Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

Hãy Cảm Nghiệm và Hiểu Ý Nghĩa của Thánh Lễ

[wpfilebase tag=file id=494 tpl=simple-mp3 /].

IMG_2941(1)Hãy Cảm Nghiệm và Hiểu Ý Nghĩa của Thánh Lễ

Ngày 11, tháng 1 năm 2014 – 12:45 chiều

Cha: L thương mến của Cha,

Sáng hôm nay Cha để cho con được đón nhận những lời của Thánh Thần linh ứng và những điều mà con tường thuật có những ý nghĩ mà Cha muốn gởi đến cho những người con cái của Cha, nhất là anh chị em trong nhóm phục vụ và ngay cả những người con cái trên toàn thế giới. Một số đông trong nhân loại hôm nay, Thánh lễ Misa đối với họ là những điều quen thuộc, không có những ý nghĩa mà họ có thể hiểu được như những điều quan trọng mà con được trình bày sáng hôm nay, do Thánh Thần linh ứng. Điều này Cha cũng đã qua Giáo Hội và cũng đã rất nhiều linh mục tu sĩ họ cảm nghiệm, họ học hỏi và họ có thể chia sẽ rất nhiều, nhưng chỉ là một số nào đó mới có thể thực hành và hiểu được điều này, còn đa số trong ngày hôm nay và toàn bộ một số rất lớn, trong đời sống họ chỉ trở thành thói quen và là thủ tục như con tường thuật, qua bài của Thánh Thần linh ứng vừa xong.

Cha cảm thấy đức tin của con người càng ngày càng đi xuống, họ không còn quan trọng và lưu tâm, ngay cả những người con cái được chọn để đem những lời giảng dạy của Cha, ngay cả những người họ mang những chức vụ đời sống của họ thật sự không đi vào những điều hiểu biết do họ có thể nhận sự giá trị cao trọng qua Thánh Lễ Misa mà Cha để lại cho thế giới con người. Cho nên, Cha vẫn khắc khoải, Cha vẫn ưu tư, và Cha luôn luôn mong muốn những vị linh mục, tu sĩ – những người khám phá những thần học mà họ đã cảm nghiệm và hiểu được – đem những lời giảng dạy này cho giáo dân, cũng như những người được đón nhận lắng nghe. Đời sống của một người Kitô Hữu, đời sống của một người đón nhận Cha thì phải hiểu ý nghĩa của Mình và Máu của Cha, hiểu ý nghĩa của Thánh Lễ Misa là đem lại cho họ sự sống đời đời – nhắc nhở con người từ nơi tâm trí, từ nơi thân xác, từ nơi linh hồn, cho đến đời sống thiêng liêng.

Thánh Lễ Misa sẽ tập tành cho họ trở thành những người nhân đức, Thánh Lễ Misa sẽ tập tành cho họ trở thành những người đạo đức, Thánh Lễ Misa sẽ tập tành cho họ một đời sống sốt sắng, một đời sống đúng theo sự chỉ dạy của giáo lý Cha gởi đến cho thế giới trần gian, tập cho con người phải đi vào trong một đời sống kết hợp, nhận ra tình yêu mà Cha dành cho họ và sự sống đời sau vĩnh cửu của một nơi chốn mà Cha đã dọn sẵn cho các con, để các con tập nhân đức, các con tập thánh thiện, các con tập hiểu giá trị của Thánh Lễ Misa, và hiểu được cảm nhận của Thánh Lễ Misa là ân sũng, là hồng ân, là biết bao điều Cha ban qua Giáo Hội, được cử hành mỗi một ngày, để nuôi dưỡng linh hồn người Kitô Hữu, nuôi dưỡng linh hồn mỗi một người trong trần thế (1). Khi họ cảm nghiệm và hiểu được Tình Yêu của Cha để lại, Mình và Máu của Cha nuôi linh hồn và thể xác con người, khi họ ý thức để có thể biết cảm nghiệm sự sống động mà Cha đến với họ. Cha can thiệp trong đời sống, trong con tim và trong cõi lòng, Cha muốn họ biết chân lý, biết lẽ phải, biết sự thật, qua sự cảm nghiệm mà họ có thể cảm nghiệm từ nơi thiêng liêng mà Cha ban cho, còn rất nhiều điều mà Cha muốn nhắc nhở cho các con, đừng qua loa, đừng làm theo thủ tục con người thường quen. Sự giá trị Cha ban từ nơi thiêng liêng – mỗi trái tim, mỗi tâm hồn trong huyền nhiệm mỗi một cá nhân được nhận, không ai giải thích được, chỉ người đó họ có thể hiểu và họ có thể cảm nghiệm, cảm nghiệm được sự bắt đầu của sự bình an, bắt đầu từ tình thương, bắt đầu sự lôi cuốn của tình yêu, bắt đầu từ nơi những điều con người tập, từ nơi nhân đức, thánh thiện, còn bắt nguồn tất cả những điều mà con người hiểu được ý nghĩa huyền nhiệm Cha đến với các con, qua thiêng liêng, chính Mình và Máu của Cha để có sự liên đới ngày hôm nay.

Các con được nghe bằng tiếng nói thật sự, các con được gặp gỡ bằng tiếng nói của Cha (2), gặp gỡ sự sống động của Cha, gặp gỡ sự chữa lành của Cha, Cha chữa lành cho linh hồn, thể xác, gặp gỡ sự sống động Cha muốn nhắc nhở mỗi một linh hồn, mỗi một người nhận và nhìn ra được để hiểu ý nghĩa của đời sống thiêng liêng – ý nghĩa của đời sống mà linh hồn của các con cần có, để tập luyện thân xác này – tập luyện trong những ngày lữ thứ trần gian, tập luyện trong những ngày con người có ý chí và lý trí phân biệt giữa phải và trái, phân định để đi tìm những điều lành thánh và phân định được giáo lý mà mỗi một người cần học, giúp cho mình thoát ra khỏi sự lôi cuốn của thế giới mà các con đang sống trên trần gian, một thế giới mà con người luôn có những sự ích kỷ, luôn có những điều ở trong tư tưởng, con người luôn đem lại cho họ những điều cần của hiện tại, những điều tham lam, những điều tội lỗi, những điều khát vọng, những điều không thuộc về giáo lý và không thuộc về sự mời gọi của Cha. (3)

Thế hệ hôm nay đang lôi cuốn biết bao điều, con người đi ra từ nơi tình thương của Cha, đi ra từ nơi tình thương mà Cha mời gọi, họ bắt đầu dửng dưng, cứng lòng, họ chỉ làm theo những gì theo thường lệ, nhưng điều đó Cha vẫn ban cho họ, để họ có được tình thương của Cha gợi lên cho họ tìm về. Cha rất mong muốn và khao khát họ có thể hiểu ý nghĩa, họ có thể hiểu sâu hơn, tìm hiểu những huyền nhiệm cao cả mà Cha ban cho họ trong ơn thiêng, để có thể nhận ra sự hạnh phúc của đời sống mà Cha hứa hẹn và ban cho mỗi một người con cái của Cha, là sự sống đời đời do niềm tin và lòng tin của họ, và đời sống hạnh phúc họ có được với những điều Cha ban trong thiêng liêng.

Sự gặp phải trong cuộc đời là sự cay đắng, sự khó khăn, những điều trong cuộc sống tạo cho nhau, con người cũng gặp phải những điều khó khăn đó để qua những biến cố, qua những cảm nghiệm thì các con nhận ra những điều các con cầu xin, những điều các con gặp gỡ mỗi ngày. Những điều các con đối diện với Cha mỗi ngày phải cần có tiếng nói, phải cần có tiếng cầu nguyện, phải cần có một tấm lòng thật sự xuất phát từ nơi sự khao khát, xuất phát từ nơi niềm tin, xuất phát từ nơi gởi thác một cách chân thành để đến với Cha, thì điều đó mới là những điều mà Cha sẽ nhìn vào những gì thích hợp và nhìn vào những điều mà các con cầu xin, để xứng đáng với một đời sống mà Cha ban cho các con.

Đó là những điều Cha muốn các con cảm nghiệm trong Thánh Lễ – dẫu biết các con có xứng đáng hay không – Cha vẫn ban, Cha vẫn cho. Nhưng những điều các con cần tránh để các con đừng bị lỗi phạm, và các con đừng vi phạm, nó trở thành thói quen, cho dù các con có đón nhận nhưng các con cũng không biết, cho dù các con có thấy được các con cũng không màng, bởi vì các con không hiểu, không tin và không thấy sự giá trị cao trọng vĩ đại mà Cha ban cho các con trong mỗi Thánh Lễ các con được tham dự. Trong thiêng liêng, Cha sẽ che chở và bảo vệ những ai có tâm tình dành riêng mỗi một ngày, khi các con đến và đón nghe những lời Cha để lại cho mỗi một người, để lại cho mỗi một câu chuyện mà mỗi một cuộc đời của con người đều có và gặp. Mình và Máu của Cha nuôi dưỡng những người con cái của Cha, khi họ thật sự xét mình để đón Mình và Máu của Cha, điều đó không phải ngừng lại mà vẫn tiếp tục ban đến cho các con sự khôn ngoan, hiểu biết, ban đến cho các con sự tìm hiểu cảm nhận trong thiêng liêng và những sự đánh động này đến đánh động khác, qua ơn thiêng Cha ban cho thế giới loài người. Còn biết bao điều Cha cũng đang ưu tư và đang khắc khoải cho những người con cái của Cha trong trần thế ngày nay, với những điều họ đón nhận Cha như những thói quen, họ không bao giờ mở lời để hỏi thăm Cha – dù là một lời – khi họ đón nhận Cha vào trong trái tim của họ. Trái lại, trong trái tim của họ còn những sự suy nghĩ của con người, trong những sự bất kính, trong những tội lỗi, trong sự ngập tràn dối trá, trong những tư lợi cá nhân mà họ đang suy nghĩ và suy tính. Họ cũng không chấp nhận để nhận ra cái sai của mình để chuẩn bị trước khi đón Mình và Máu của Cha, họ vẫn tiếp tục như là thói quen, họ vẫn tiếp tục để đón như những tấm bánh bình thường, không có niềm tin và không có sự sâu thẳm để có thể hiểu và nhìn ra huyền nhiệm của Bí Tích Thánh Thể.

Có rất nhiều con cái của Cha họ chưa hiểu được giá trị của Thánh Lễ Misa, họ chưa hiểu được khi đón Mình và Máu của Cha, họ cũng chưa nhận ra tất cả những gì mà Cha ban trong thiêng liêng cho họ, Giáo Hội cũng đã nhắc nhở, có rất nhiều linh mục cũng như vai trò của những người truyền giảng cũng đã lơ là, thiếu sót để giải thích và đem lại những bài giảng cho những giáo dân được nghe và hiểu sự giá trị khi họ đi tham dự Thánh Lễ Misa, hay khi đón Mình và Máu của Cha, ngay cả những vị mục tử cũng có những sự thiếu sót trong đời sống mà họ cần phải luyện tập và học hành, qua thần học, để có thể giải thích hay có thể dạy và hướng dẫn cho những nơi chốn mà họ có cơ hội để giảng những lời cần thiết nhất cho những người con cái hay những người anh chị em trên toàn thế giới có những khái niệm và hiểu biết thêm trong đời sống đức tin, qua sự cảm nhận Thánh Lễ Misa.

Còn biết bao điều Cha nhắn gởi cho tất cả các con trên toàn thế giới, để có thể hiểu được những dấu chỉ và những gì đang có trong hiện tại là Cha, qua Bí Tích Thánh Thể, để có thể ban những ơn thiêng cho các con, cho các con được đụng chạm và cảm nghiệm được bằng đôi mắt bình thường. (4) Trong thiêng liêng, các con có đời sống đức tin, thì điều đó sẽ là điều hé mở biết bao hồng ân, biết bao phép lạ, biết bao những việc kỳ diệu, qua huyền nhiệm của Bí Tích Thánh Thể mà Cha ban đến cho thế giới trần gian của thế hệ ngày hôm nay. Cha cũng muốn lên tiếng cho tất cả những người con cái của Cha ý thức, mỗi một khi các con đón nhận Mình và Máu của Cha, điều Cha ban cho các con là sự sống vĩnh cữu đời sau, sự sống vĩnh cửu của những ngày hiện tại. Các con hãy đón nhận với một tâm tình sốt sắng, đón nhận với một trái tim trong sạch, đón nhận với những ý nghĩa mà các con hiểu được, để có thể lớn lên trong đời sống đức tin mà các con nhận ra sự cao trọng, quý trọng vĩ đại mà Cha, ban tặng chính Cha cho các con, để Cha bảo vệ các con, để Cha hướng dẫn các con, và Cha ban biết bao điều, qua thiêng liêng mà các con được đón nhận khi các con ý thức được Bí Tích Thánh Thể, ý thức được khi đón nhận Mình và Máu của Cha, ý thức được khi các con tham dự Thánh Lễ Misa để nuôi dưỡng đời sống đức tin, qua đời sống thiêng liêng, mà mỗi Kitô Hữu cần phải giữ và có trong cuộc đời.

Các con thương mến của Cha,

Còn nữa, không phải ngừng lại hôm nay, cũng là những điều mà Cha rất đau lòng cho những người con cái, họ đi tham dự Thánh Lễ Misa nhưng không hiểu và cũng không có khái niệm gì khi họ đến để tham dự, cứ liên tục suốt cả cuộc đời, cứ liên tục không hiểu được ý nghĩa cao trọng khi họ đón nhận Cha, khi trở về với môi trường của gia đình hay với môi trường họ đối diện, vẫn tiếp tục với những việc mà họ đã dùng những làn roi, trong cách vô hình, quất thẳng vào Mình của Cha đang ở trong họ, của đời sống hành động, của lời nói, của việc làm và cách thức mà họ không hiểu được sự giá trị khi họ đón nhận Thánh Lễ Misa. Chính họ đang bóp nát trái tim của Cha, họ đang xúc phạm đến Cha một cách trầm trọng, họ vẫn tiếp tục những lời đối diện với những người anh chị em, với những sự ích kỷ của cá nhân họ, hay những điều họ nhục mạ, họ thực hành theo đời sống của con người, không một chút tìm hiểu để có thể cảm nghiệm rằng những điều vấp phạm, vi phạm hàng ngày là những điều họ đang gián tiếp để đánh đập Cha, không khác như năm xưa, không khác như ngày mà Cha đón nhận đi vào Cuộc Tử Nạn, những làn roi âm ỉ, mỗi một ngày, qua những lời nói không yêu thương, qua những sự phản bội, qua những hận thù, qua những ganh ghét, qua những điều các con đang xé nát trái tim Cha mỗi một ngày.

Đã vậy, còn những bất xứng, còn những điều các con xúc phạm với tất cả những việc hành động trong cử chỉ, hành động trong bản ngã, cá tánh, những dục vọng, dâm dục mà con người đối xử với cách thức trong đời sống của họ, không có đôi mắt đức tin để có thể nhận ra, ý thức và quan trọng tội là gì. Các con đã xúc phạm đến Mình của Cha, xúc phạm đến Trái Tim của Cha, đang chứng kiến và nhìn thấy sự thực hành thiếu hiểu biết, thực hành những điều gian ác tội lỗi, thực hành với những vô tri, vô giác của con người, không cảm nhận những điều gì của thiêng liêng, điều gì các con được học, được biết, không sử dụng và cũng không biết giá trị cao trọng mà Cha ban cho các con, ngày này qua tháng nọ vẫn tiếp tục và vẫn tiếp tục xúc phạm với cách thức đó. Cha quả thật đau lòng, Cha không biết như thế nào để các con có thể hiểu và nhận ra những điều các con đã làm, và đã thực hành, không biết giá trị và không biết hậu quả của những sự vấp phạm đó, những sự vi phạm đó nó sẽ trở thành thói quen, và đưa các con từ đó trở thành những sự gian ác tội lỗi mà lương tâm, lưong tri không còn sáng suốt để có thể hiểu được những ý định và ý nghĩa trong đời sống đức tin.

Các con là những người Kitô Hữu, là những người Công Giáo, là những người mỗi một ngày cử hành qua cách thức mỗi một vai trò đang đối diện trong hiện tại, từ giáo dân cho đến tất cả những người có cấp bậc, cần phải nhìn lại và cần phải cho mình những điều mà các con cần phải có, là sự thống hối ăn năn mỗi một ngày, là sự sửa tập cho mình những điều đúng và điều sai, những điều quan trọng mà các con cần phải tập luyện, đừng để mãi trở thành thói quen, không biết đó là giá trị và cũng không biết đó là sự xúc phạm cao trọng đến Mình và Máu của Cha. Còn biết bao điều trong sự bất kính mà Cha có thể thấy được những người con cái của Cha mỗi một ngày, họ vẫn tiếp tục những sự hành hạ, bằng cách này và cách khác, trong thiêng liêng mà họ không thấy được và trong những cách thức mà họ không nhìn bằng đôi mắt bề ngoài của con người, đôi mắt đức tin họ lại càng đui mù hơn và không hiểu thấu hơn những gì cao trọng vĩ đại, giá trị mà Cha đã ban và trao ban cho con người, để Cha giúp các con, cứu các con và sống trong các con. Điều gì các con có thể cảm nghiệm được sự hoạt động và sự sống động mà Cha muốn các con nhận ra? Hãy tập tành đời sống mình qua cái miệng, hãy tập tành đời sống của mình qua sự suy nghĩ và nhất là hãy để cho trái tim của các con nhận thức và cảm nghiệm được mỗi một ngày, có thể nhìn lại mình với những việc làm, với những hành động, những lời nói để các con có thể được sống gần với những điều mà các con hoạt động cho mình, cho đó là những điều tốt, những điều cần làm, nhưng sự thực hành thì các con từ chối và các con làm ngược lại những việc đó.

Đời sống đức tin là phải sống bằng sự thật, phải sống bằng con tim, phải sống bằng chân lý để có thể thực hành, cái sai hãy từ bỏ, cái tốt hãy tập tành và thực hành cho đúng những giáo lý mà Cha gởi đến và dạy cho các con. Đa số nhân loại hôm nay đã rớt vào trong tâm tình này quá sâu và quá nhiều, việc làm vẫn làm, những cách thức thói quen đến với Cha đón nhận trong những cách xem thường, con người đã không còn nhận ra điều gì là thiêng liêng, không còn nhận ra điều gì là cao trọng, giá trị, cũng không còn nhận ra điều gì con người phải tôn trọng và phải cần ý thức, để đời sống của họ không dễ dàng thay đổi với bất cứ hoàn cảnh nào, khi họ gặp vui hay buồn, để có thể nhận thức giữa đúng và sai, nhận thức được giữa cái nên, không thể thực hành qua hành động để có thể tiếp tục với những điều dối trá, với những tội lỗi mà con người luôn quen thuộc thực hành cho nhau, qua những sự suy nghĩ, qua những sự hận thù ghen ghét, qua những điều tham lam, ích kỷ, qua những điều mà con người vẫn có ở trong bản ngã, cá tánh. Để thay thế với gì? Thay thế với tình yêu, thay thế với những điều mà Cha muốn mỗi một con người đánh động trái tim của mình, đánh động tất cả trong đời sống đức tin gồm có những điều cần tập luyện để đến gần với Cha, qua niềm tin, qua những ơn thánh mà Cha đã ban mà các con được đón nhận, ý thức được tất cả những việc làm, ý nghĩa của những hành động đem đến cho những người anh chị em khác, đem đến tất cả những điển hình mà các con cần có để làm gương tốt cho những người khác khi đón nhận, lắng nghe sự mời gọi, là sự khiêm nhường, là sự khiêm tốn, sự lắng nghe, là sự vâng phục. Trái lại, thủ tục thì vẫn làm mỗi ngày, nhưng ganh ghét, ganh tị, tham lam, tư lợi và còn tiếp tục ở trong ngông cuồng tự đại, còn biết bao điều xúc phạm cố tình đón nhận với tất cả những điều khi trong tâm hồn vẫn mang tội, bất kính biết bao điều. Các con làm cho Trái Tim của Cha phải rỉ máu mỗi ngày, phải đón nhận tất cả những điều đau khổ do các con không nhận ra từ nơi mình. Trong những sự quằn quại đó, Cha chờ đợi mỗi ngày, Cha nhắn gởi mỗi ngày, Cha muốn cho các con hiểu và nhận ra được tiếng nói của Cha, qua mạc khải với Bí Tích Thánh Thể, mà Cha nhắn gởi ngày hôm nay.

Hỡi những trái tim, hỡi những linh hồn đã hiểu và cảm nhận mình là người Kitô Hữu, mình là người đã đón nhận bao ơn lành mà các con đã được đón nhận và các con ý thức trong Thánh Lễ Misa, các con tìm đến để gặp gỡ Cha qua những sự chữa lành từ linh hồn, thể xác. (5) Các con không thể trở thành thói quen, các con mỗi một ngày phải tăng trưởng hơn trong đời sống đức tin, mỗi một ngày phải sống thật với con tim của mình qua sự luyện tập trong nhân đức, qua những thời gian các con dành để hiểu được ý nghĩa của Mình và Máu của Cha khi các con đón nhận. Các con phải nhớ tránh xa tội lỗi mà các con đã vi phạm mỗi ngày, điều các con cần có trong đời sống là phải từ bỏ những sai trái, từ bỏ những tội lỗi, từ bỏ những gian ác thì các con mới cảm nghiệm được sự hạnh phúc và các con mới hiểu được ý nghĩa của những điều mà các con đối diện và thực hành trong đời sống, để đến gần với đời sống đức tin, đến gần với tình thương và hồng ân mà Cha ban cho mỗi một người của các con trong nhân loại, còn kèm biết bao điều nữa mà Cha gởi đến cho thế hệ ngày hôm nay.

Cha mong muốn ý nghĩa khi các con đi đón nhận Thánh Lễ Misa, các con phải hiểu các con đến để gặp gỡ Cha, các con cần những ân sũng của Cha, các con cần Mình và Máu của Cha đến trong tâm hồn của các con, để Cha giúp cho các con cái nhìn và sự thay đổi trong cảm nghiệm để các con được hạnh phúc, các con được bình an, các con được sống một đời sống mà Cha ban chính Mình và Máu của Cha ở trong thân xác và đổi đời của linh hồn mai sau, của những giá trị cao trọng mà các con đón nhận và dành thời gian để đến đó. Các con hãy cần từ bỏ tất cả những gì không thuộc về sự mời gọi, để tâm hồn của các con không đau khổ, không vật vả với tất cả những gì không công chính. Tất cả mọi điều nếu các con nhìn với một cặp mắt đức tin sâu thẳm trong những điều mà các con được đón nhận, thì đó là thế giới thiên đàng mà các con đang ở giữa trần gian này, được đón nhận qua sự trao ban của Cha, là một thế giới không phải nhìn bằng đôi mắt bình thường mà là một thế giới nhìn trong một đời sống đức tin, thì điều đó các con đã được bảo vệ, được che chở bằng cách này, cách khác trong thiêng liêng. Dẫu các con biết hay không biết, nhưng đó là điều thiêng liêng mà Cha đã ban tặng những người con cái lắng nghe, thực hành và hiểu được giá trị của Thánh Lễ Misa, những người con cái hiểu được sự đón nhận Mình và Máu của Cha và hiểu được những điều mà các con phải cần từ bỏ, tránh xa, quyết tâm trở về thì điều đó là một điều thiêng liêng trong tâm hồn của các con, cảm nhận qua ân sũng của Cha, không thể giải thích được. Chỉ có cá nhân đó cảm nghiệm được sự chúc phúc và sự ban phát, Cha ban chính Cha, đời sống của thiên đàng, đời sống vĩnh cửu mai sau.

Đời sống các con cảm nghiệm qua ý thức được Thánh Lễ Misa, ý thức được đón nhận Mình và Máu của Cha, ý thức được đời sống của người Kitô Hữu có giá trị và có chiều sâu ở trong tâm hồn mỗi khi cầu nguyện, mỗi khi thực hành và mỗi khi nhận ra giáo lý, tất cả những điều đó Cha chỉ muốn nói lên ý nghĩa của ngày hôm nay, để có thể nói về Thánh Lễ Misa, vẫn còn rất nhiều điều. Cha muốn các con hãy tập tành và cố gắng tìm hiểu mỗi một khi có những linh mục tu sĩ, những lúc họ giảng dạy, nói về ý nghĩa của Thánh Lễ, cũng có những trang sách, cũng có những lịch sử của những vị thánh đã viết lại, các con hãy nên tìm đọc để hiểu và rõ ràng hơn, nhất là những người được chọn, những người đã bắt đầu trên con đường tập luyện để biết ý nghĩa của đời sống của người Kitô Hữu, biết được sự đụng chạm của Cha, biết được vai trò đang phục vụ. Các con cũng phải cần tập để hiểu đời sống của các con, phải tập cho đời sống phải nhân đức thêm, phải tập cho đời sống phải có những rèn luyện, hiểu ý nghĩa và cảm nghiệm, để có thể thực hành cho đúng sự mời gọi mà Cha qua Phúc Âm cho các con, qua giới răn để cho các con được bình an, được hạnh phúc và cảm nghiệm được do sự chúc phúc ở trên cuộc đời này mà Cha ban cho các con, Cha bảo vệ cho các con tránh xa đi tất cả những sự gặp phải lôi cuốn trong cuộc sống. Đó là thiêng liêng mà các con được đón nhận và ý thức được Thánh Lễ Misa ban đến biết bao hồng ân cho mỗi một cá nhân, khi họ nhận thức, hiểu ý nghĩa và sống theo thực hành, theo sự chỉ dạy và hướng dẫn, hiểu được giá trị của Thánh Lễ Misa, qua ân sũng Cha ban cho tất cả các con.

Hôm nay Cha chỉ nói đến đây, Cha hy vọng bài này là sự đánh động và thúc đẩy cho đời sống hiện tại của những người con cái của Cha trong thế hệ hôm nay, cũng là sự sống động được nhắc lại qua những điều mà con người đã trở thành thói quen, trở thành những điều có ý nghĩa cảm nghiệm hơn trong những ngày tháng Cha muốn cho các con được hiểu rõ hơn về đời sống của Bí Tích Thánh Thể, về đời sống mà mỗi một con người cần phải có những giây phút để cảm nghiệm. Cha đang sống qua Bí Tích Thánh Thể để ban đến những điều này cho các con, giúp cho các con và hướng dẫn cho các con có một cái nhìn mới ở trong đức tin và có đời sống thực hành theo giáo lý mà Cha để lại cho những người con cái của Cha và tình yêu được nảy nở trên các con, qua sự hy sinh, để có thể hiểu được giá trị và ý nghĩa, hồng ân và ân sũng quan trọng Cha ban cho các con trong thế hệ ngày nay. Bình an của Cha đến với tất cả các con. Thương các con thật nhiều.

Nhận xong 1:18 chiều

(1) Để được Rước Lễ, người ta phải là một người Công giáo trong tình trạng là phải sạch tội trọng. Đó là Thánh Ý Chúa rằng tất cả con cái của Ngài trở thành Công giáo (xem Gioan 10:16). Ngài duy nhất là Thiên Chúa thật và Ngài đã thành lập một Giáo Hội.

(2) Lời nói của Ngài là những thông điệp này.

(3) “Lời mời gọi” là một từ được sử dụng rất thường xuyên trong các thông điệp này. Đó là lời mời gọi của thiên đường cho một cuộc sống mới trong Chúa Giêsu.

(4) Điều này đề cập đến những hình ảnh kỳ diệu của Bí Tích Thánh Thể mà L. có thể ghi lại trên điện thoại của mình; một số ít trong số những hình ảnh này là trên http://nrtte.net.

(5) Qua Bí Tích Thánh Thể, điều này không phải là khó tin vì thật sự đúng là Mình, Máu, Linh Hồn và Thần Tính của Chúa Kitô.

Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

http://nrtte.net/

Hãy chia sẻ thông điệp này và trang web với những người bạn biết qua e-mail, mạng xã hội, in thông điệp ra, và loan truyền.

 

error: Content is protected !!