Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /home/nrtteorg/public_html/wp-content/themes/u-design/u-design.theme#archive on line 43
[:en]New Revelations through the Eucharist[:vi]Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể[:es]Las Nuevas Revelaciones a Través de la Eucaristía[:ph]Bago Revelations Eucharist Sa[:fr]Nouvelles Révélations à Travers L'Eucharistie[:]

[:vi]Lời Mẹ ngày 10-2-2014[:]

[:vi]Ngày 10-2-2014

Đức Mẹ: L. con thương mến của Mẹ,

Mẹ cầu bình an của Thiên Chúa luôn ở trong con.

L., Mẹ biết thời gian gần đây có biết bao điều con đã phục vụ trong sự hướng dẫn do Chúa Thánh Thần và cũng bao điều bất ngờ mà những con cái của Mẹ đến với con để được đón nhận những lời từ Thiên Chúa, vì Ngài chọn con để gặp gỡ những người anh chị em con, để gặp gỡ những người mà họ đang muốn tìm về với Chúa, muốn đón nhận những điều Chúa chỉ dạy cho những cá nhân đó.

L. con hãy cố gắng thêm và hãy tích cực thêm để giúp cho những người anh em của con được trở về, giúp cho những người con cái họ đang trong đời sống được mời gọi, đang trong đời sống phục vụ và mọi tầng lớp trong xã hội, có những cái họ không thoát khỏi với những bản ngã và cá tánh cho nên khi nó xoay vần trong những cái suy diễn mà con người không được sự soi sáng của Thiên Chúa thì không ai có thể nhẹ nhàng để nhìn cuộc sống của mình có ý nghĩa, cuộc sống của mình là một vài trò để mình chọn lựa trong đời sống.

Đó là những món quà mà chỉ có đời sống đức tin mới có thể nhận ra và hiểu được ý nghĩa món quà mà Chúa ban tặng cho, cách này và cách khác.

L. thương mến của Mẹ,

Mẹ cảm ơn con với sức lực, có đôi lúc Mẹ thấy được sự cố gắng của con, Mẹ thấy được trách nhiệm con luôn luôn giữ cho mình.

L. con thương mến của Mẹ,

Thế giới ngày hôm nay Chúa đã từng nói, Chúa chọn lựa và tìm gặp những con người sống bằng con tim, làm việc bằng con tim và đối diện với tất cả những cái từ nơi thành tâm và cõi lòng của mình, quả thật rất hiếm hoi trong mọi thế hệ. Nhưng Chúa vẫn chọn được những người mà Chúa chọn để làm việc cho Ngài.

L. con thương mến của Mẹ,

con là một trong số những người được chọn trong thế hệ của ngày hôm nay, là một ngôn sứ đích thân được đón nhận từ nơi Bí Tích Thánh Thể, qua những lời nhắn gởi mà Ngài đến cho từng cá nhân hay cho cả toàn thế giới. Hôm nay Mẹ cũng qua con để đến với con cách riêng cũng như đến với tất cả những người con cái của Mẹ trong thế hệ mà các con đang sống. Đã vậy, Chúa cũng chọn lựa những anh chị em mà họ đang trong một đời sống tìm về với Thiên Chúa, sống bằng con tim, sống đời sống nhân đức, tập thánh thiện, Chúa đã chọn những người anh chị em mà con đang phục vụ và làm việc chung với những anh chị em đó.

L thương mến,

trong đời sống cũng có những cái nếu gần gũi bên Chúa thì con mới nhận được và biết được những điều Chúa dạy cho con cách riêng, cũng như dùng con để dạy tất cả những điều mà anh chị em của các con luôn có và vấp phải. Mỗi một lời Chúa nói, một lời Chúa dạy là hạnh phúc nhất mà các con đã được đón nghe.

Các con thương mến của Mẹ,

với thời điểm hôm nay, Chúa đã nhìn thấy được những cái bao quanh, những cái nguy hiểm đáng sợ của một thế giới bao trùm, người dữ cũng như người lành cũng bị rớt phải trong tâm trạng của xã hội ngày hôm nay, cho nên Ngài đã đến để giúp, đã giang đôi tay để kêu mời và lôi cuốn rất nhiều người con cái của Ngài nếu họ thật sự nhận ra tiếng nói của Ngài, nhận ra sự khuyên nhắc của Ngài và nhận ra sự đánh động ở trong con tim, đó là những người con như các con hôm nay. Bởi vì lẽ đó cho nên thời đại còn lại hôm nay là thời đại các con được nghe tiếng của Chúa, được gần gũi Ngài, được sống trong bình an hạnh phúc bởi đời sống đức tin mà các con nhận ra từ nơi Thiên Chúa.

L. thương mến của Mẹ,

Con hãy tiếp tục vai trò của mình, với tất cả những người anh chị em, tiếp tục nâng đỡ, nung đúc, tiếp tục đem những lời của Chúa qua con để gặp gỡ những người con cái của Mẹ trên toàn thế giới, giúp cho họ được quay trở về, giúp cho họ ý thức đời sống đức tin, giúp cho họ nhận ra tình thương của Thiên Chúa và sự nhắn gởi của Ngài trong thế hệ mà con đang có mặt. Tất cả những gì từ ân sủng và ân phúc nó cũng chỉ đến một thời gian, nó không bao giờ vĩnh viễn và lâu dài.

Cho nên một thời điểm mà các con đón nhận hạnh phúc trong hiện tại, hãy kịp thời để loan báo cho những người anh chị em khác, loan báo cho những người có cơ hội để được đón nhận những lời của Chúa, bởi vì tất cả những gì từ nơi Thiên Chúa là một điều cao trọng, là một điều quý trọng, là một điều thiêng liêng cao cả không phải dễ dàng để có thể nhận được, bởi vì con mắt của các con đang sống trong một thế giới quả thật đã nhận ra đức tin nhưng không biết giá trị cao trọng mà Chúa đang hiện diện và đối diện với các con.

Đó là những điều Ngài đã qua biết bao thời đại hôm nay mới có sự thật xảy ra trong thế hệ của ngày hôm nay, để gặp gỡ tất cả những người đang đau khổ, gặp gỡ những người đang cần tìm đến Ngài, gặp gỡ những người con đang sai lạc ở trong một thế giới hiện tại.

Mẹ chỉ muốn cho các con được biết là sự quý trọng, sự trân trọng là một điều quý giá nhất mà Ngài đã ban và cho các con được đón nhận những ngày vừa qua. Đã vậy, một thời điểm được sống động qua Bí Tích Thánh Thể, là quyền năng, là phép lạ mà các con đã được đón nhận trong thế kỷ của ngày hôm nay, là một cách rõ ràng, là một cách trực tiếp, cho nên hãy nhớ trân quý, tôn trọng và luôn luôn tôn thờ bằng cõi lòng tâm tư mà các con đã thể hiện mỗi ngày.

Các con có thể nghĩ rằng các con làm được những điều đó sao? Dù là cầu nguyện hay là dù đối diện trước mặt Thiên Chúa, ngoài những cử chỉ hành động do Thánh Thần đang dạy cho các con một cách thiêng liêng. Bởi vì lẽ đó đối diện với Thiên Chúa, Mẹ cũng ở bên cạnh thúc đẩy cho những cái vô tình, cho những cái tự nhiên không từ nơi chính con, hay tự xuất phát ở nơi mình mà là Thánh Thần linh ứng, Thánh Thần linh động, Thánh Thần tác động để có những cử chỉ, lời nói, hành động trong cách thức để kêu mời anh em trở về, để khuyên nhắc những người có cơ hội trực tiếp đón nghe.

Đó là những cái mà Mẹ nhắc nhở cho con được nhận ra và cũng đừng bao giờ sợ hãi hay đừng bao giờ lo lắng hoang mang bởi những cái đó không thuộc về nơi con. Đúng, những điều con đang đón nhận không thuộc về nơi con mà là thuộc về Thần Khí và Thánh Thần của Thiên Chúa, cho nên những người được chọn lựa thì hãy hợp tác với những cái được nghe, được biết và sống trong một đời sống vâng phục, vâng lời thì mọi việc Thánh Thần làm việc và Thần Khí an bài để các con có những cơ hội trực tiếp để gặp những điều mà Thiên Chúa sắp đặt sẵn cho môi trường và sắp đặt sẵn cho những công việc mà con chỉ hành động theo Thánh Thần của Thiên Chúa.

L. thương mến của Mẹ,

Ngày hôm qua là một ngày mà anh chị em của con có những cơ hội để có thể quay lại với tất cả những gì đã được đón nhận tại nơi đây qua quyền năng phép lạ của Bí Tích Thánh Thể. Chúa đã gởi đến cho những cá nhân những lời mà con đã xin và cũng đã gởi biết bao nhiêu bài cho tất cả những người con cái của Ngài trong thế giới ngày hôm nay, trong đó có những sự khuyên nhắc, trong đó có những bài mà thế giới hôm nay rất cần nghe để đánh thức một số người ở trong những hoàn cảnh phù hợp cho những bài được đón nhận từ nơi Chúa.

Cũng có một số bài từ nơi Mẹ, có lẽ các con đã quên và có lẽ các con đã quá nhiều bài cho nên lẫn lộn và cũng không đem ra được những cái phù hợp cho những thời điểm Mẹ muốn nhắc nhở.

Mẹ nhắc nhở cho con đây là vì con đã được nhận và con cũng có thể nhắc nhở lại cho những người anh chị em với những cái mà các con cần tìm hiểu ý nghĩa những cái được đem đến do Mẹ gởi cho tất cả các con trên toàn thế giới, gởi vào những sự việc đã xảy ra, đang xảy ra và sẽ còn xảy ra. Cho nên đó là sự nhắc nhở sớm cho những ai có con mắt được thấy, có đôi tai được nghe, trái tim được cảm nhận với một lòng tin vào những sự hiện thực mà Chúa đang ban cho thế giới ngày hôm nay, qua sự mạc khải mới.

Bí tích Thánh Thể đang hoạt động để cho các con được nhận ra những điều mới nhất, cần thiết nhất mà các con cần tập, cần hiểu và cần rõ ở trong đời sống đức tin của hiện tại.

Có lẽ có những cái phức tạp quá nhiều mà các con vẫn xoay vần trong sự suy nghĩ, đã có bao thời đại, đã có bao tiên tri đi trước, đã có bao ngôn sứ đi trước, nhưng mỗi một thời đại đều phù hợp cho những hoàn cảnh của thời điểm đó và là thời điểm mà Chúa càng nhìn thấy.

Vì thời gian không còn bao lâu nữa, càng ngày càng ngắn dần, cho nên Chúa tỏ ra sự hiện diện của Ngài, tỏ ra qua những lời nói nhắc nhở đi sâu vào những cái thực tế nhất, đi sâu vào những cái thực hành mà mỗi một người ai ai cũng có thể làm, ai ai cũng có thể thực hiện và ai ai cũng có thể thực hành theo sự mời gọi của Thiên Chúa, để đem lại cho các con những gì đã mất trong cuộc đời, những gì mà các con đã tự đánh mất và tự các con quên đi bổn phận trách nhiệm để cho mình một cơ hội để ăn năn trong những cách thức mà con người có thể làm được, để giúp ích và đem lại hữu ích cho đời sống thiêng liêng cho những người anh chị em mà các con đang gặp trong thế hệ hiện tại hôm nay.

Các con thương mến của Mẹ,

Những gì nó đã trở thành quá khứ và cuộc đời nó đã bềnh bồng dẫn đưa các con vào những nơi những chỗ dẫu là có muốn hay không nhưng đã trở thành sự thật trong hạnh phúc hay trong phũ phàng, Mẹ chỉ muốn trong những giây phút mà các con nhận thức, ý thức và hiểu được những gì đã qua trong cuộc đời và bổn phận trách nhiệm của mình hay đã bỏ quên thì hãy dùng những giây phút đó trong suy niệm, trong cầu nguyện cho những gì đã qua, cầu nguyện cho những người thân nhân của mình, cầu nguyện cho những cái dù vô tình hay cố ý mình đã quyết định sai lầm ở trong cuộc đời.

Tất cả mọi cái đây là một cơ hội mà Chúa mời gọi tất cả những người con cái của Ngài hãy mạnh dạn đến với Thiên Chúa, hãy mạnh dạn đến với Mẹ, các con chỉ cần thực hành, chỉ cần có một đời sống liên đới, chỉ cần có một đời sống trong vị tha, để có thể có một cái nhìn lạc quan trong yêu thương, trong nâng đỡ và trong quảng đại, để giúp cho tất cả những việc cần thiết nhất, loan đến Tin Mừng.

Mỗi một con người trong thế hệ hôm nay cần cho họ nhận ra Thiên Chúa, cần cho họ nhận biết Lòng Thương Xót của Chúa, cần cho họ nhận ra sự mời gọi của Thiên Chúa để gặp gỡ mỗi tầng lớp trong xã hội, còn biết bao điều Chúa gieo rắc cho các con được nhận ra. Vì thời gian không còn kịp nữa, nếu các con vẫn chần chờ trong một thời điểm các con ỷ lại những ngày vừa qua, những biến cố sẽ xảy ra bất ngờ với những cái báo trước trong năm nay là các con sẽ đón nhận những cái vô cùng kinh hoàng sợ hãi, trong một năm các con sẽ đón nhận những ngày sắp tới.

Đây là những hiện tượng chưa bao giờ xảy ra nhưng các con đã được thấy những sự bất ngờ của thời tiết, của những cái xảy ra từ nơi những biến cố bão lụt, từ nơi những biến cố tai nạn, của những cái không phải là con người mà là từ nơi những cái tham lam, khát vọng của con người, từ nơi những cái đam mê của cách thức mà con người thủ đoạn tìm cách sát hại lẫn nhau bằng cách này và cách khác.

Vì các con trong một thế giới hạn hẹp của con người không thấy được những điều mà sự gian ác nó đang nắm quyền thế giới các con trong hiện tại. Cho nên có nhiều điều từ giới chính quyền, từ nơi xã hội của con người, từ nơi những người dân thường. Họ sống trong mê muội, họ sống trong đam mê, họ bị rớt vào những cái lưới sâu đang bẫy rập họ trong hiện tại. Còn biết bao điều các con đã đi sai con đường của Thiên Chúa, đi ngược lại luân thường đạo lý, tiếp tục sống trong gian ác, tội lỗi, thì những điều từ nơi tội lỗi, từ nơi gian ác nó có thể bền đỗ hay sao? Nó có thể đuợc vĩnh viễn hay sao? Những ngày tháng mà các con còn hôm nay, những cái vẫn tiến triển các con thấy đó không thể tha thứ được hay những cái phản nghịch.

Nhưng Chúa vẫn để cho họ có cơ hội, vì  một thời điểm không còn bao nhiêu ngày nữa, những gì được xuất hiện nó sẽ xuất hiện, nó bị nhốt cột biết bao nhiêu năm tháng, ngày mà nó bắt đầu lộ diện để các con được nhìn thấy cái gì của gian ác tội lỗi, cái gì của nơi công chính, cái gì từ nơi Thiên Chúa. Cho nên nó quá rõ ở trong một thời điểm mà các con được nhận và nghe mỗi ngày qua tin tức thế giới, qua những người đang sống. Họ không nhận ra Chúa, họ đang sống trong thác loạn, họ đang sống quằn quại trong tội ác do quỷ dữ nó gieo vào những tâm hồn và con người mang thân xác con người nhưng đầu óc đã bị làm chủ của cái ác mà nó đang đối diện của thế hệ ngày hôm nay.

Các con thương mến của Mẹ,

Mẹ rất đau lòng cho những người đang lạc với một đời sống lạc giáo, họ đang đi tìm những cách thức mà họ cho đó là khám phá mới trong đời sống đức tin. Hoàn toàn sai lạc. Những cách thức không đúng là giáo lý của Thiên Chúa. Đó cũng là những hình thức của thế hệ hôm nay nó đang bưng bít khéo léo, nó đã đi ngược lại giáo lý của Thiên Chúa. Cho nên các con phải luôn luôn đề phòng với những cái được nghe, được biết, không dễ dàng để tin tất cả những gì mà các con có thể thấy bằng con mắt qua những việc mà họ đang làm, dẫu là những việc tương tự những cách thức giống như người Kitô Hữu hay người Công Giáo thực hiện qua Phúc Âm.

Nó cũng dùng Phúc Âm của Thiên Chúa, nó dùng những lời lẽ từ nơi Thiên Chúa, nhưng nó chỉ dùng một số ít để xuyên tạc những cái mà nó đang thực hiện trong những cái vẻ vời khéo léo của nó. Nó thật sự xuất hiện, bởi vì nó không xuất phát từ yêu thương, nó không phải xuất phát từ nơi Thiên Chúa, nó không phải là Thiên Chúa. Cho nên luôn luôn nó sẽ có những kẽ hở mà các con được nghe và được biết.

Các con hãy nhớ một thời điểm hôm nay đừng dễ tin người, hãy nhận ra tất cả những gì từ Thiên Chúa thì các con sẽ được nghe một thời điểm được kết thúc với tất cả những điều mà Chúa ban đến cho thế hệ và kêu gọi họ, là tình yêu, là sự thay đổi, là Lòng Thương Xót, là Trái Tim qua Bí Tích Thánh Thể, là Giáo Hội của Ngài đang sống động để mời gọi tất cả các con, còn ngoài ra những cái tương tự nhưng nó đi về cá nhân, nó đi về quyền lợi sở hữu của con người và nó còn những cái tư lợi cho đời sống mà nó chỉ nuôi cho thân xác, với những cái khát vọng đam mê, với những cái tư tưởng mà nó chỉ cung cấp cho thân xác con người, còn linh hồn thì nó chỉ dựa vào những cách thức mà nó có thể khéo léo để bưng bít những sự thật.

Cho nên các con hãy nhớ đề phòng hoàn cảnh hiện tại để biết con đường nào mình đang đi và con đường nào mình đang đối diện. Các con hãy nhớ những điều rõ ràng nhất, những điều mới lạ nhất, những điều được mạc khải một cách rõ ràng nhất là các con hãy đến với Lòng Thương Xót của Thiên Chúa. Chỉ có một mình Thiên Chúa mới đem Lòng Thương Xót cho thế hệ của các con trong hiện tại, Chúa mới là Đấng hiện diện qua Bí Tích Thánh Thể, đem lại cho các con những lời khuyên nhắc, đem các con đến gần với Ngài, đem đến cho các con được nghe, được thấy và cảm nghiệm trong đời sống đức tin, chỉ có một mình Thiên Chúa mới làm được việc đó.

Một điều các con phải cần quyết định là hãy sống trong yêu thương, sống trong tha thứ và đi theo sự mời gọi mà Chúa nhắn gởi cho tất cả các con trong toàn nhân loại, còn đem đến sự chia rẽ, đem đến những sự phân tách, đem đến những cái cho con người hận thù lẫn nhau và đem đến cho những người con cái tất cả những bạo động thì đó không phải từ nơi Thiên Chúa, dẫu đó là những người nói về Thiên Chúa.

Đó là một thời đại mà Chúa đã ban qua Phúc Âm. Thời đại cuối cùng thì những tiên tri giả xuất hiện khắp đó đây, các con hãy để phòng và hãy cẩn thận để nhận ra cái gì thật và cái gì đúng, các con đừng lầm lẫn với một số người hiện tại hôm nay. Quả thật đời sống của họ sống trong nhân đức để tìm hiểu sự thật, nhưng cuối cùng đã đi theo với những gì không từ nơi sự thật, đã bị lái qua một lãnh vực khác, các con đang nhìn thấy sự bạo động gây đến cho Giáo Hội.

Những điều mà một số người hôm nay đang trong đời sống loan truyền những lời của Chúa nhưng lại làm cho Giáo Hội đau khổ, làm cho đấng bậc Giáo Hoàng phải gặp khó khăn bởi những cái đòi hỏi riêng tư của họ, những cái lên án những cái đã đi qua không bằng chứng của những sự thật, con người đã sắp đặt với tội ác đi trước, gieo lại những cái khó khăn đau khổ cho Giáo Hội ngày hôm nay.

Các con thương mến của Mẹ,

Mẹ vẫn lặp lại, Đức Giáo Hoàng của ngày hôm nay là một Đức Giáo Hoàng được Chúa Giêsu chọn lựa, qua Bí Tích Thánh Thể. Ngài chọn Đức Giáo Hoàng để nói lên tiếng nói của Ngài, chọn một Đức Giáo Hoàng đơn sơ, khiêm nhường để nhắc nhở loài người của các con trong hiện tại, trong mọi tầng lớp và ngay cả hàng ngũ của Giáo Hội cũng hãy nhìn vào tất cả những cái sai trái, những cái thiếu sót và những cái con người sống trong những chức vụ và tư lợi của mình.

Hãy nhìn vào những lời mời gọi của Thiên Chúa, của những ngày đầu tiên mà Ngài đến với thế giới trần gian, sự hiện diện cũng có Mẹ ở vào thời điểm đó. Hôm nay Mẹ vẫn có và vẫn tham dự vào những lời mà Chúa nhắc nhở cho thế giới hôm nay, cũng là Đấng bậc Giáo Hoàng mà Mẹ luôn luôn bên cạnh để ủng hộ Ngài, luôn luôn bên cạnh để bảo vệ và che chở cho Ngài, để đưa tiếng nói thật sự của Đức Giêsu Kitô, Thầy Chí Thánh của những mục tử được lên tiếng trong xã hội ngày hôm nay, nhắc nhở cho tất cả mọi người quay trở về với tất cả những sự thật.

Làm ở trong cách thức yêu thương, sống sự thật với con tim của mình và càng đơn giản trong một thế giới, trong xã hội. Trong mọi hoàn cảnh, nhân đức phải đi đầu và tất cả những điều mà các con được nhìn thấy trong thánh thiện, trong nhân đức có thật ở trong trái tim và ở trong cõi lòng.

Đó là những điều mà Chúa Giêsu muốn gặp gỡ tất cả những người con cái của Ngài bằng trái tim, bằng cõi lòng. Họ sống chân thật, họ sống trong những điều do giới răn đem lại, là những điều nhân đức của họ, những điều khiêm nhường của họ, với những điều biết lắng nghe, biết khắc phục và từ chối những cái gian ác, tội lỗi. Dẫu con người đã lỡ lầm đi trên những con đường sai trái, nhưng đây là một cơ hội.

Đấng bậc Giáo Hoàng đã nhắc nhở cho tất cả mọi tầng lớp, Chúa đến để mang con người gần với Ngài. Cho con người cơ hội để sửa đổi và thứ tha tội lỗi cho nhân loại, vì cái chết của Đức Giêsu Kitô trên hai ngàn năm trước nó vĩnh viễn và mãi mãi muôn đời là tha thứ cho con người, những giây phút còn lại con người phải hợp tác trong cách thức mà họ phải từ bỏ những cái gian dối tội lỗi, từ bỏ tất cả đam mê, lạc thú. Những bài đã được chép luôn nhắc nhở cho mỗi một cá nhân đi trong giáo lý của Chúa, là thực hành trong yêu thương, bác ái, thực hành trong những cái mà mỗi một môi trường đều phải có thực hành qua lời nói, qua lẽ sống, và đối diện chính mình.

Đừng tham lam danh vọng, đừng tích trữ tiền bạc hay đam mê với chức vụ, hay những cái tham lam mà con người trong thế hệ hôm nay luôn có và còn biết bao điều mà con người bị rớt phải bởi những cái tôi, bởi những cái bản ngã đi đầu, bởi những quyền tự do của xã hội văn minh.

Các con thương mến của Mẹ,

Thời đại đã đến, tất cả những gì nó mang theo sẽ trở thành hủy hoại, nó sẽ trở thành không còn cái gì trên những cái mà con người cho đó để tích trữ cho mình, giữ lại cho mình, những cái khát vọng, những cái ham muốn, những cái mà con người luôn sống trong bề ngoài, một thời điểm mà các con quay trở về với sự thật, với chân chính, với lẽ phải. Đức Giêsu Kitô mời gọi là sống thật với con tim của mình, sống với một cõi lòng chân thành, đơn sơ, khiêm nhường. Các con sẽ được đón nhận những ơn thánh của Thiên Chúa, sẽ thay đổi và đánh động tất cả những gì trong hoàn cảnh khó khăn đau khổ. Vì lòng tin, vì sự đón nhận để Chúa làm việc trên những người con cái của Ngài.

Chúa làm việc qua Đức Giáo Hoàng, những cái đơn sơ, những cái thực hành đó không xuất phát từ nơi con người mà là xuất phát từ nơi Thiên Chúa, sẽ là một điểm vô thường, lạ thường cho tất cả mọi người được nhận thức và chú ý Chúa đang hiện diện, Chúa đang can thiệp, Chúa đang giúp cho con đường những người con cái sai lạc quay trở về với sự thật và lẽ phải. Con người phải có bổn phận, trách nhiệm trong những hàng ngũ được lựa chọn và trong những Bí Tích đã được đón nhận từ nơi Giáo Hội, đừng sa đọa ở trong một thế giới nơi danh tiếng, nơi tư lợi, nơi những cách thức mà con người đang xử dụng của ngày hôm nay.

Tất cả mọi cái Chúa đem tình thương đến để thánh hoá, Chúa đem tình thương đến để biến đổi qua Lòng Thương Xót của Ngài. Các con có bổn phận trách nhiệm loan truyền Lòng Thương Xót của Ngài, của những ngày mà các con đang lâm nguy trong một thế hệ hiện tại để đoàn kết yêu thương, lắng nghe tất cả sự hướng dẫn do bậc Giáo Hoàng mà Chúa Giêsu chọn lựa của thế kỷ hiện tại. Các con hãy quay trở về với một chân lý có thật, với một Giáo Hội mà Chúa đặt để ngay từ lúc đầu tiên cho đến ngày Ngài tái lập Thế Giới Mới.

Cho nên cho dù biến cố có xảy ra, cho dù biến loạn, cho dù đang có những cái mà các con thấy được những cái khó khăn, những cái đau khổ, những cái tai tiếng, những cái mà những người anh em cũng phải chịu trách nhiệm chung trong  sự phá hoại của những lề lối mà con người không giữ bổn phận trách nhiệm trong lời hứa với Thiên Chúa, trong thiên chức mà họ đã đón nhận từ nơi Giáo Hội.

Có bao điều Mẹ muốn đem đến cho các con của thời đại mà các con đang đón nghe, của những ngày vừa qua, của những cái khó khăn Giáo Hội đang gặp phải với những người anh em, với những người đã sa vào cái lưới của ma quỷ bẫy rập, vi phạm những luật lệ các con đang vi phạm ngày hôm nay. Một số hoàn toàn không phải từ nơi sự thật, cùng một số đã bị những cái họ quyết định sai và đi sai con đường, những cái trong hiện tại là những cái bị thế giới ngày hôm nay đang lên án và quy vào những cái sai trái đó.

Quả thật, con người trong thế hệ, đã là con người thì không ai lại không có những cái sai trái, không ai lại không đối diện với tất cả những gì của sự thật, nhưng có những cái Mẹ mong muốn các con hãy cầu nguyện thật nhiều để hiểu được những việc bên trong và hiểu rõ tất cả những cái để xử lý cho rõ ràng khi đối diện với tất cả những người anh em. Có những người thật sự là những người con cái của Chúa, là những con người được mời gọi nhưng họ vẫn ngoan cố cứng lỳ, sống trong một đời sống đi ngược lại với giáo lý của Thiên Chúa, thì giá đó họ nhất định phải trả vì họ đã quyết định.

Cho nên tất cả những gì của hiện tại ngày hôm nay nếu tất cả các con xử lý vào đời sống của con người, không đem tình yêu để hóa giải, không đem Lòng Thương Xót mà Chúa muốn đem đến cho thế hệ ngày hôm nay để được sự quyết định, sự tha thứ. Chúa mới có quyền tha cho những ai mà Ngài có thể tha cho họ, chỉ có một mình Thiên Chúa mới có thể cầm buộc tất cả những ai sai trái, do Chúa đã để lại cho Giáo Hội của Ngài.

Các con hãy cầu nguyện một cách đặc biệt cho hàng linh mục tu sĩ của ngày hôm nay, cầu nguyện đặc biệt cho tất cả những người đã bị rơi vào cái lưới bẫy rập của xã hội, cho dù họ không muốn nhưng họ đã bị rơi vào một thế giới thuộc về tội ác. Các con hãy có một đôi mắt nhìn rộng hơn, đừng quá sớm kết tội cho những người anh em, đừng quá sớm vội vàng quyết định cho những cái mà họ đã lỡ lầm.

Hãy cho họ một cơ hội quay trở về vì là một thời điểm mà Chúa đang ban cho thế hệ của các con quay trở về với Lòng Thương Xót của Chúa thì Chúa cũng ban cho tất cả những người con cái nếu họ nhận thức và nhìn ra để quay trở về với Thiên Chúa thì mọi cái Chúa sẽ tha thứ, Mẹ sẽ can thiệp cho các con trong ơn thiêng và các con sẽ được đón nhận những sự thật. Điều cần thiết hôm nay Mẹ chỉ muốn các con hãy từ bỏ những gì tội lỗi, từ bỏ những gì của quyền cá nhân.

Hãy đoàn kết, hiệp nhất trong yêu thương và hành động những gì cần thiết nhất mà Giáo Hoàng đang mời gọi trong một đời sống thực tế của ngày hôm nay, thực hiện qua những việc lành thánh, yêu thương những người nghèo đói, nâng đỡ cho họ và tỏ ra mình là một trái tim của Đức Giêsu Kitô, mà chức vụ của mình đã được đón nhận nơi Ngài, để loan truyền Sự Sống Động qua Phúc Âm mà Ngài muốn cho tất cả mọi người được đón nhận vào thế kỷ của ngày hôm nay. Đó là những điều được loan truyền tất cả các nơi.

Mẹ cũng muốn cho con cái của Mẹ dành thời gian đến với Bí Tích Thánh Thể, để trong thời gian đó mà từ linh mục tu sĩ cho đến giáo dân có những giây phút yên lặng của tâm hồn để các con suy niệm trong đời sống của mình. Những giây phút đó các con gặp gỡ Thiên Chúa, những giây phút đó Thiên Chúa ban cho các con những sự khôn ngoan sáng suốt để có thể hiểu và chọn lựa cho đời sống đức tin của mình, đời sống mình cần hành động, đời sống mình cần hợp tác, đời sống mình cần hòa hợp, yêu thương trong hy sinh nhẫn nại.

Để giúp chung cho tất cả những người con cái, giúp chung cho những giáo dân, giúp chung từ nơi giáo dân cho đến những đấng bậc được chọn lựa để hòa chung một đời sống hướng về Thiên Chúa và hướng về Lòng Thương Xót. Tất cả mọi người trên toàn thế giới đều hướng về Lòng Thương Xót để xin ơn tha thứ, xin ơn biến đổi, xin ơn thánh hoá để xứng đáng còn tồn tại trong thế hệ hôm nay, là một thế hệ mà Chúa Giêsu sẽ tái lập một Thế Giới Mới.

Còn biết bao nhiêu hoàn cảnh, biết bao nhiêu điều sẽ xảy ra một cách bất ngờ, nếu các con không củng cố đời sống đức tin, nếu các con không tin vào Thiên Chúa, không tin vào quyền năng của Ngài và không một tay để giúp đỡ cho những người anh em đang cùng một bàn tay để đóng góp và xây dựng lại cái gì của sự thật, xây dựng lại những gì của con tim, qua những việc làm liên đới để đem lại tình thương, đem lại tình yêu, nhắc nhở cho con người là Đức Giêsu Kitô đến để đem cho con người ơn tha thứ, để thánh hoá họ và dẫn đưa họ chứ không phải kết tội họ, không phải đưa họ vào chỗ chết.

Tất cả mọi cái nó đều có sự nghiêm trị do mỗi một luật được đem ra, các con hãy nhớ thời đại đang còn là sự mời gọi của Thiên Chúa, các con hãy quy tụ trở về, bỏ đi con đường gian ác tội lỗi, bỏ đi những cái bản ngã cá tánh, bỏ những quyền lợi riêng tư, bỏ những cái danh vọng hiện tại vì mọi sự nó sẽ được kết thúc. Nếu các con không lắng nghe thì những biến cố sẽ xảy ra, đó là điều được nhắn gởi mà các con sẽ được biết trong những ngày sắp tới, vì đó là những sự thật mà Mẹ muốn nhắn gởi cho tất cả các con trên con đường quay trở về, củng cố đời sống đức tin, tìm cho mình một nơi chốn để tập luyện lại đời sống của thân xác, đối diện đời sống với bổn phận trách nhiệm.

Hãy liên tục loan truyền thêm, đem những người anh em ở xa trở về, đem những người chưa nhận ra Thiên Chúa được đón nhận Ngài, mỗi một người là những sứ giả đem đến những Tin Mừng, chứng minh sự thật bằng đời sống của mình để những người khác cũng nhìn được các con là con của Thiên Chúa, các con là những người con của Giáo Hội, các con là những người môn đệ của Đức Giêsu Kitô vẫn tồn tại của thế hệ ngày hôm nay, tiếp tục mãi mãi qua những Tin Mừng sống động, đem đến cho họ sự bình an của tâm hồn.

Đem đến cho họ những điều lành thánh để họ tập luyện sửa sai trong đời sống, biết được Thánh Ý của Thiên Chúa, biết được sự mời gọi của Thiên Chúa, biết được sự chờ đợi. Ngài ban cho các con sự thánh hoá và biến đổi trong đời sống, bởi vì sức lực con người không thể làm được nhưng do quyền năng phép lạ của Thiên Chúa, Ngài sẽ ban đến cho các con và quyền năng huyền nhiệm đặc biệt của Bí Tích Thánh Thể, đặc biệt của Lòng Thương Xót mà Ngài nhắn gởi cho thế hệ hôm nay hãy quy tụ và quay trở về với những cái được nghe, được biết và cảm nhận thì các con sẽ được cứu thoát và giải thoát trong cách thức mà Chúa ban cho mỗi một linh hồn của các con.

Hôm nay Mẹ chỉ nói đến đây và cũng nói thêm cho tất cả những cái mà Chúa đã báo trước của những thông điệp vừa xong, những điều mà các con cần tập trung là sự mời gọi của Thiên Chúa, cũng là thời điểm Ngài ban thêm ân sủng và cho các con thời gian để quay trở về. Mọi tầng lớp hãy đón nghe và trở về với Thiên Chúa qua luật lệ của Ngài đã có trong Giáo Hội, thực thi những điều mà Ngài đã qua những vị mục tử, tu sĩ, qua những bậc để họ có quyền giảng dạy, qua những bậc đã được học hỏi những điều tốt nhất.

Để đem đến cho những người giáo dân sự hiểu biết, sự đón nhận để thực hành qua đời sống của một người Kitô Hữu, của một người con cái của Chúa, để những người con cái của Mẹ được nhắn gởi, được đón nghe những mạc khải mới qua Bí Tích Thánh Thể mà Chúa Giêsu đang thực hiện ngày hôm nay, và qua những lời sống động mà Mẹ đến với các con vào buổi chiều hôm nay.

Hôm nay Mẹ chỉ nói đến đây, hy vọng các con đón nhận, lắng nghe những sự nhắn gởi của Thiên Chúa trong thời đại này, nhắn gởi những Sự Sống Động. Mẹ muốn nhắc nhở tất cả các con hãy lần chuỗi hạt Thương Xót, đến thăm viếng Bí Tích Thánh Thế, củng cố đời sống đức tin, mỗi một con tim được đến và trở về, đến với Ngài trong sự cầu nguyện, khẩn cầu bằng con tim, bằng sự sửa đổi, bằng đời sống thực hành của mình, bỏ đi gian ác tội lỗi mà thay vào sự liên kết nâng đỡ, giúp cho nhau trên con đường lành thánh, trở về với Thiên Chúa.

Mẹ cũng muốn các con hãy tiếp tục dâng chuỗi hạt Mân Côi để qua chuỗi hạt Mân Côi, Mẹ che chở bảo vệ cho đời sống hiện tại và những cái khó khăn khốn đốn trong một thế hệ mà các con đang gặp, trong ơn thiêng Mẹ sẽ có cách giúp đỡ cho các con.

Hãy tin và cố gắng bước qua những giai đoạn khó khăn trong hiện tại, bởi vì mỗi một người đều phải qua những Thập Giá mà các con đang vác trong hiện tại. Thập Giá sẽ tập cho các con được gần gũi Chúa, Thập Giá để cho các con được thấy rằng các con luôn luôn phải cần đến Chúa, phải nhớ đến ơn của Chúa để các con qua những giai đoạn đó được biết Chúa nhiều hơn trong cuộc đời, được gần gũi Ngài nhiều hơn và được cảm nghiệm tình yêu mà Ngài dành cho các con.

Qua những cái khó khăn đó là sự luyện tập cho đời sống đức tin, luyện tập cho những ngày lữ thứ ở trần gian, cũng là những món quà đặc biệt qua những biến cố, qua những bệnh tật, qua những đau khổ các con kiên trì nhẫn nại để đi hết con đường. Chúa sẽ ban cho các con không ai quá nặng khi đôi vai không vác nổi Thập Tự.

Mỗi một người đều có một Thập Giá để mang trong cuộc đời của mình. Đó cũng là món quà khi các con đối diện với Thiên Chúa trong công bằng lẽ phải, đó là những món quà giúp cho các con trong những ơn thánh được tỏ hiện trước mặt Thiên Chúa, dâng những cái đau khổ, dâng những cái các con gặp, đó là những món quà để được trở về cùng với Thiên Chúa của các con.

Mẹ cũng đang chờ đợi để giúp cho những người con cái của Mẹ được nhận ra sự sống động mà Mẹ ban cho thế hệ ngày hôm nay. Thế hệ hôm nay Chúa Thánh Thần đang làm việc rất nhiều trên những người con cái của Mẹ trong thế gian, các con hãy nhận ra đâu là anh em, đâu là những gì của sự thật. Các con liên lỉ cầu nguyện với Chúa, trong một thời điểm Mẹ muốn các con hãy nhớ tất cả những gì đang suy nghĩ và nhận thức giữa người đúng và người sai theo cách thức mà các con đừng quá vội tin hay các con đừng vội từ chối.

Hãy nhận ra những cái gì từ nơi Thiên Chúa, hay từ nơi con người đang xảy ra hàng loạt trong thời điểm còn lại hôm nay, mà nói lên những điều làm cho con người lung lạc đức tin và làm cho con người rời xa Thiên Chúa bởi những cái sai lạc của họ. Các con hãy dùng thời gian để đọc cho rõ, để hiểu cho rõ xuất phát từ đâu và những lời lẽ các con được nghe, các con đến với Bí Tích Thánh Thể cầu nguyện thì Chúa sẽ soi sáng cho các con nhận ra những gì từ nơi Thiên Chúa và những gì từ nơi con người trong giả tạo trong hiện tại. Mẹ sẽ giúp cho các con, mỗi một người khi tin thì Mẹ sẽ có cách để cho các con được thấy sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần trong mỗi một người,.

Khi các con nhận thức trong sứ vụ là những người con cái của Chúa, là những người con cái của Giáo Hội, là những người Kitô Hữu thì cần phải biết và nhận ra cái gì của một thời đại mà Chúa ban cho các con là hồng ân của Ngài qua ân sủng Lòng Thương Xót. Ngài muốn gặp gỡ tất cả các con, về và quy phục Lòng Thương Xót để được đón nhận sự tha thứ và ơn cứu rỗi của những ngày còn lại, để các con được củng cố niềm tin. Mỗi một cá nhân đến với Bí Tích Thánh Thể để được đón nhận quyền năng phép lạ Chúa đang ban cho thế hệ ngày hôm nay, cho các con được củng cố đời sống đức tin của mình, củng cố đời sống mà các con đã không nhận ra và không thực hành từ nơi sự thật.

Trong ơn thiêng và sự tin tưởng các con sẽ được gặp huyền nhiệm, phép lạ mà Chúa ban đến cho thế hệ ngày hôm nay. Nhất là những nơi chốn mà Chúa chọn lựa để tỏ cho con người được nhìn thấy Sự Sống Động của Ngài, là nơi chốn mà các con đã trực tiếp được đón nhận những lời sống động của những mạc khải mới mà Mẹ qua L. để đến với tất cả các con trên toàn thế giới.

Hôm nay Mẹ chỉ nói đến đây, hy vọng các con sẽ hiểu và thực hành những cái Mẹ muốn nhắc tất cả con cái của Mẹ trong mọi tầng lớp, mọi vai trò để hiểu rằng tình thương của Thiên Chúa vẫn chờ đợi các con. Các con đang còn thời gian để quay trở lại, nếu các con không kịp thì vào một thời điểm mọi sự đã được quyết định, mọi việc Thiên Chúa sẽ an bài. Người lành sẽ được về nơi chốn mà Chúa đã chọn sẵn, con người đã chọn cho mình những điều trong hiện tại thì nơi đâu là do họ chọn lựa cho mình.

Đó là điều Mẹ muốn nhắn gởi một cách rõ ràng để qua những biến cố, qua những cái bất ngờ thì các con cũng có cơ hội để có thể tin vào Thiên Chúa trong phó thác, trong cầu nguyện để các con sẽ được giải thoát bởi vì các con đã tin vào Thiên Chúa, cậy nhờ vào Lòng Thương Xót của Ngài và các con nếu có gặp biến cố của cuộc đời cũng đón được đời sống thiêng liêng mà Chúa ban cho các con qua Lòng Thương Xót.

Đừng cứng đầu, đừng chai lỳ cũng đừng ngoan cố với những gì của hiện tại, các con đã đi xa và lọt vào cái lưới bẫy của tội lỗi và sự ác của ngày hôm nay sẽ đem lại những cái đau khổ, đem lại cái bất bình, đem lại những cái oán hờn, tranh chấp, đem lại những cái hận thù, sẽ không tốt cho tất cả những gì hiện tại của đời sống thân xác. Những điều đó sẽ đem lại những cái bạo động làm cho các con đau khổ trong hiện thực, làm cho các con đi ngược lại luân thường đạo lý, các con sẽ bán linh hồn của mình cho những nơi đen tối mà các con phải trả một giá khi các con ra khỏi thân xác của mình.

Đó là điều Mẹ muốn nhắn gởi cho tất cả các con, không phải Chúa đến để luận phạt, Chúa rất công bằng để đối diện với tất cả mỗi cá nhân. Vì Ngài đã nói, vì Ngài đã ban, Ngài đã cơ cho hội và Ngài cũng đã cho các con được chạm đến Lòng Thương Xót của Ngài. Đó là điều các con cần quyết định khi các con đang sống trong một thế giới bao quanh bởi sự ác. Những điều mà Thiên Chúa đang can thiệp là sự sáng cho linh hồn, là niềm hy vọng cuối cùng của những ngày còn lại của thế kỷ mà Mẹ nhắc nhở và giúp cho tất cả các con trên toàn thế giới, với tiếng nói sống động của Mẹ và tiếng nói sống động của Đức Giêsu Kitô qua Bí Tích Thánh Thể.

Bình an của Mẹ đến với tất cả các con. Thương các con thật nhiều. Chào các con.

Lucia:  Lạy Mẹ, con xin cảm tạ ơn Mẹ với tất cả những điều Mẹ nhắn gởi cho chúng con, chỉ rõ cho chúng con mọi giới, không còn riêng tư của những cấp bậc hay trong hàng mỗi một người được chọn lựa, như Mẹ đã nhắn chung cho tất cả thế giới ngày hôm nay vì thời điểm không còn bao nhiêu lâu nữa như những thông điệp được đón những ngày vừa qua.

Với đôi mắt bình thường có lẽ chúng con vẫn ỷ y, vẫn nhìn thấy mặt trời mọc, mưa vẫn rơi xuống và mọi cái không có gì đánh động, nhưng tất cả những sự việc mà Chúa đã báo đều có những cái thiêng liêng mà con mắt con người không thể nhìn được, nhưng điều đó nó sẽ xảy ra bất ngờ thì chúng con không còn thời gian để có thể thu xếp từ đời sống linh hồn cho đến đời sống của hiện tại, cho nên tất cả những gì hôm nay là những sự nhắn gởi của Mẹ Maria, Mẹ gởi đến cho tất cả chúng con trong thế hệ này.

Hãy lắng nghe lời khuyên nhắc của Mẹ, hãy chuẩn bị cho đời sống đức tin của mình bằng sự cầu nguyện, bằng sự hãm mình, bằng sự hy sinh xin Mẹ dẫn dắt, soi sáng giúp cho chúng con mỗi một người theo Thánh Thần hướng dẫn để chúng con sống cho đúng vai trò được mời gọi là những người con cái của Chúa, là những người Kitô Hữu, là những người giáo dân trong đời sống, được mời gọi trong tinh thần của Đức Giêsu Kitô.

Cũng là những người con chiên dân Chúa, là những người được đặt để do Chúa Giêsu chọn lựa Giáo Hội của Ngài để giúp đỡ cho chúng ta trong đời sống đức tin và được đón nhận Tin Mừng mỗi ngày qua Thánh Lễ Misa mà Chúa đang sống động giữa chúng ta, trong linh hồn chúng ta và trong trái tim của chúng ta, là một ơn cực trọng cao cả mà Thiên Chúa sống một cách thiêng liêng trong tâm hồn của mỗi một người để nhận thức ra cái đúng và sai, đi đúng con đường mà Chúa mời gọi, đi đúng con đường mà Mẹ nhắn gởi cho tất cả các con trên toàn thể giới.

Giờ phút này đây con cũng xin thay thế những người anh chị em đón nhận lắng nghe, con cũng hy vọng những người anh chị em con tin và nghe theo sự nhắn gởi của Chúa và Mẹ trong một thời điểm gần nhất mà chúng con được đón nhận qua Bí Tích Thánh Thể, do quyền năng của Thiên Chúa ban đến cho chúng con phép lạ phi thường, lạ thường, đã chữa lành cho biết bao người, đã giúp cho bao linh hồn được trở về, đã giúp cho những người đang ngủ mê được đứng dậy quay bước trở về với hàng ngũ của mình được chọn, trong mỗi một vai trò trong một thế giới mà chúng con cùng nhau tập thể, cùng nhau trong một đường hướng quay về với Thiên Chúa, đến với Lòng Thương Xót để xin Chúa tha thứ cho cá nhân chúng con, tha thứ cho gia đình của chúng con, tha thứ cho những người anh chị em tội lỗi ở trong thế giới này đang đi ngược đường của Thiên Chúa và đang xúc phạm đến luân thường đạo lý.

Còn có những điều xúc phạm, khước quyền của Thiên Chúa để làm những tội ác ở trong một thế hệ hiện tại. Chúng con có bổn phận trách nhiệm thay thế cho họ, cầu nguyện cho họ và phục vụ trong những điều mà chúng con có thể được để đem lại cho những anh chị em qua đời sống chứng minh và đức tin để họ cũng nhìn Thiên Chúa đang sống trong chúng con, trên những việc làm chúng con đang làm cho Chúa, đang làm cho Mẹ, với những cái thiêng liêng mà Mẹ ban đến cho thế giới ngày hôm nay, qua Thánh Thần và Thần Khí hoạt động trong những người con cái của Ngài trên trần thế.

Giờ phút này đây con xin một lần nữa trong danh thánh của Chúa Giêsu Kitô, con cảm tạ ơn Chúa, chúc tụng Chúa và ngợi khen Chúa. Con xin cảm tạ ơn Mẹ và con xin Mẹ tiếp tục cầu bầu cùng Chúa cho chúng con. Một lần nữa con xin cảm tạ ơn Mẹ và con xin tôn vinh Mẹ.

L. nhận thông điệp của Mẹ vừa xong là 8 giờ 55 phút; ngày 10, tháng 2, năm 2014, tại Thánh Đường Thánh Theresa. Trước Thánh Tượng Trái Tim Chúa, Thánh Tượng Mẹ Guadalupe, Thánh Tượng Thánh Therese, Thánh Tượng Thánh Juan Diego mà L được có cơ hội đón nhận những lời của Chúa tại nơi chốn này và được đón nhận những lời mạc khải của Đức Giêsu Kitô qua Bí Tích Thánh Thể và đón nhận những lời mạc khải do Mẹ gởi đến cho thế giới chúng con trong hiện tại.

Con xin một lần nữa cảm tạ ơn Chúa, cảm tạ ơn Mẹ, cảm tạ sự hiện diện thiêng liêng của chị Thánh Theresa, Thánh Juan Diego và tất cả các thánh mà chúng con đang cầu xin ngày hôm nay. Con xin cảm tạ ơn Chúa, cảm tạ ơn Mẹ, cảm ơn Chúa Thánh Thần đã cho con được hoàn thành những lời mà Chúa đã cho con được tường thuật. Một lần nữa trong danh Thánh của Chúa Giêsu Kitô, con cảm tạ ơn Chúa, cảm tạ ơn Mẹ, cảm tạ ơn Chúa Thánh Thần. Amen. Amen. Amen.

 

Mạc Khải Mới Qua Bí Tích Thánh Thể

http://www.nrtte.net[:]

error: Content is protected !!