Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

Ngày 1, tháng 6 năm 2013

milagro_eucaristico_tixtla

Ngày 1, tháng 6 năm 2013

L.: Thưa Mẹ, sáng nay con được nhận trực tiếp qua Bí Tích Thánh Thể với những giờ mà Chúa cho con được tường thuật ở ngay Bí Tích Thánh Thể, con cũng nhận trực tiếp những lời mà Chúa qua con để gởi đến cho tất cả những người anh em ở trên thế giới, xong thông điệp này con cũng xin Mẹ đến với con trong giờ phút này với những lời Mẹ nhắn nhủ cho con đặc biệt trong ngày hôm nay cũng như cuộc họp tối nay con sẽ cùng nhau với anh chị em, nhất là ngày lễ Thánh Tâm Chúa được cử hành trong sáng hôm nay và nguyên ngày hôm nay để chúng con kính nhớ Thánh Lễ mà Trái Tim của Chúa đã đến với loài người chúng con, Giáo Hội cũng nhắc nhở mỗi tháng chúng con luôn hướng về Trái Tim Chúa cũng như Trái Tim của Mẹ, vì Trái Tim của Chúa đã đến với loài người của chúng con, Mẹ cũng như Trái Tim của Mẹ cũng nhìn thấy con cái của Mẹ đang sống trong cảnh lầm than của bóng tối tội  lỗi, Mẹ cũng ưu tư Con của Mẹ là Đức Giêsu Kitô đã đến với thế giới và đã cho cả Trái Tim của Ngài cho con người trần gian, và ngay Trái Tim của Mẹ cùng với Trái Tim của Chúa để ban trao cho thế giới con người để nhắn gởi và tỏ một tình yêu vô biên bất tận mà Thiên Chúa dành cho con người một cách đặc biệt và Mẹ cũng trao ban và dành cho con người, những ngày mà Mẹ cùng với Chúa ban cho chúng con những lời nhắn gởi, mong cho chúng con được tìm về với Chúa, chỉ dẫn cho chúng con cũng như dạy dỗ cho chúng con những điều mà chúng con phải cần biết và trở về với tình yêu của Ngài.Giờ phút này đây đúng 2:23 phút ngày Thứ Bảy, tháng 6, ngày 1, 2013, con đang quỳ dưới Thánh Tâm Chúa và Thánh Tượng Mẹ Fatima để xin đón nhận lời của Mẹ đến với con trong giờ phút này.

 

 

Đức Mẹ:  L. thương mến của Mẹ,

 

 

Hôm nay đúng là một ngày mà Chúa đã sắp đặt cho con được trực tiếp qua Bí Tích Thánh Thể, vừa tài liệu, vừa những lời được tường thuật và vừa những lời của Chúa để gởi đến cho con trong ngày lễ mà chúng con đang đón nhận và kính Thánh Tâm Chúa ngày đầu tháng.

 

 

L. thương mến của Mẹ, Mẹ cũng vậy, Mẹ cũng luôn hướng về đoàn con của Mẹ ở trần gian. Những ngày Mẹ ở bên Chúa để chứng kiến những sự ưu tư của Ngài, sự khổ tâm của Ngài, Ngài luôn hướng về các con ở trên trần gian.

 

 

Hỡi các con thương mến của Mẹ, các con làm sao có thể thấu hiểu được tình yêu Chúa dành cho nhân loại, tình yêu mà Ngài đã chờ đợi suốt bao ngàn thế kỷ qua, tình yêu mà Ngài đã làm không biết bao nhiêu việc và đã đến bằng cách này cách khác để gặp gỡ thế giới con người trần gian. Là một Thiên Chúa, là một Đức Vua vũ hoàn ở thiên đàng, ngàn ngàn lớp lớp, từ Thánh cho đến Thiên Thần và tất cả đều phải quỳ bái lạy và phải tung hô Thiên Chúa ở trên trời cao nhưng loài người của các con quả là không thấy, không biết và cũng không hiểu gì với sự giá trị cao trọng vĩ đại mà Thiên Chúa đã hạ mình trong khiêm nhường để ban phát tình yêu của Ngài cho các con, để tìm gặp tất cả các con ở trong thế giới ngày nay bằng cách này và cách khác để Ngài gởi những lời của Ngài, để Ngài nhắn gởi và sự chỉ dạy cũng như cho các con được biết sự hệ trọng mà các con đang sống trong một thế giới đang sống ngập chìm trong bóng tối tội lỗi và trong gian ác. Còn biết bao điều mà các con nếu không đón nhận và hiểu ra được tình yêu của Thiên Chúa thì quả thật đời sống con người không có chỗ để các con có thể gởi thác và dung thân.

 

 

Các con có biết rằng vì tình yêu mà Chúa đã hạ mình không biết bao nhiêu điều để gánh chịu tất cả những gì khi Ngài đã chịu đựng để đến với thế giới trần gian, để lại một lịch sử cho con người được nhìn thấy sự giao hòa trong cảm nhận và những việc của Ngài làm trong thân xác để có một sự chứng nhận rõ rệt và cũng là một điều rõ nét cho con người được nhận ra được Đấng Bậc đang tôn thờ từ ở trời cao xuất hiện, từ ở trời cao đã đến với thế gian con người, không có thần linh nào mà xuất hiện từ trời cao, đem những lý lẽ và đem ánh sáng chân lý để dạy dỗ cho đời sống con người, chỉ có mình Thiên Chúa là Đấng có quyền năng, Ngài từ trong cái chết sống lại để đem lại những điều vinh quang và hiển hách trong ơn cứu chuộc mà Ngài làm và ban cho con người, là một sự quá rõ rệt mà con người vẫn chưa nhìn thấy, vẫn chưa nhìn vào cái lý mà con người có thể bằng đôi mắt để cảm nhận hoặc suy xét.  Bởi vì thế giới con người đang sống trong những hoàn cảnh vây quanh, là những sự đè nặng của những đam nhận chìm trong lẽ phải và công chính, để đòi hỏi theo quyền cá nhân, để tiếp tục nằm trong tội, tiếp tục vi phạm và tiếp tục bao che cho cái tội lỗi của mình. Vì lẽ đó các con cứ vẫn mãi xoay quanh với một thế giới bị bưng bít bởi sự đen tối của lưới rập tinh vi của ma quỷ dàn trận, nó làm cho các con tất bật mọi ngày, trong những công tác có ích lợi và sở hữu riêng của mình, cũng làm cho các con đam mê những danh tiếng và những điều ưa chuộng để phủ phê, hưởng thụ, của một thế giới con người trần gian là tiền bạc, và còn rất nhiều yếu tố mà thế gian con người đã bị chìm ngập trong lương tri và lương tâm, tiếp tục vi phạm trong gian ác, lỗi lầm, xúc phạm đến anh em, xúc phạm đến quyền cá nhân, xúc phạm và tiếp tục xúc phạm đến Lòng Thương Xót của Thiên Chúa. Có quá nhiều điều mà con người phải lưu ý lại để biết rằng những lời lẽ này là từ đâu đến, những lời lẽ này ai có thể biết và thấu hiểu được ngoài Thiên Chúa và những đấng bậc thiêng liêng gởi đến và mang cho loài người. Có rất nhiều điều Chúa đã khắc khoải cho một thế giới mà Ngài có quyền để quyết định cho tất cả mọi việc nếu không đúng vào trong lý lẽ và điều răn của Ngài, nhưng Ngài không dùng những quyền lực đó, không dùng những lý lẽ như con người suy nghĩ, bởi vì lẽ đó mà Ngài chỉ muốn cho con người sống trong tình yêu, Ngài dạy con người phải biết tình yêu, thực hành tình yêu, sống trong tình yêu và chinh phục bởi tình yêu.

 

 

Tất cả những việc mà Ngài làm qua Cuộc Tử Nạn, qua những ngày Ngài còn sống trên trần gian và nhất là ngày đầu tiên mà Ngài thiết lập Bí Tích Thánh Thể, cũng chính Ngài trao ban Mình và Máu của Ngài qua Bí Tích Thánh Thể, là sự yêu thương mà Ngài lập một khế ước rõ ràng để con người có thể đón nhận Ngài từ nơi tấm bánh để trở thành Mình Thánh của Ngài đến với cõi lòng của mọi tâm hồn đón nhận, là một điều cao siêu vĩ đại mà chỉ có Thiên Chúa là một Đấng Thượng Trí có thể làm được điều đó và trao ban cho con người, là một điều hạnh phúc cao trọng vì tình yêu mà Ngài đã làm tất cả để trọn vẹn cho hai chữ tình yêu. Hôm nay Ngài vẫn chờ đợi ở nơi nhà tạm, chờ đợi ở nơi Bí Tích Thánh Thể mà mỗi con người ai ai cũng được biết, những sự đón nhận và cảm nghiệm từ nơi trái tim của họ có hay không là tùy nơi mỗi một cá nhân quyết định, giáo lý cũng đã có dạy và Giáo Hội cũng đã có rất nhiều điều do Ngài để lại để truyền ban cho con chiên dân Chúa, ngay những người con cái của Ngài trong hàng Đấng Bậc có quyền để có thể loan báo và cảm nghiệm sự cao trọng này, nhưng qua bao thời đại con người đã bớt lưu tâm, đã bị chi phối rất nhiều qua những ý nghĩ, những lời lẽ và sự sưu tầm trong những đường lối của thế giới trần gian, đã lệch lạc rất nhiều điều và cũng ít hiểu thấu được sự cao trọng vĩ đại mà con người phải đón nhận qua mọi thời đại, là sự hiện diện của Thiên Chúa qua Mình và Máu của Ngài để thiết lập là một Bí Tích Thánh Thể để ở lại với con người trần gian, ở lại với con người qua mọi thời đại và là Ngài ở lại giữa Giáo Hội của Ngài, chính sự thiêng liêng đó con người sẽ tìm sâu và nhận được những điều mà Chúa đã ban cho con người ngay từ lúc ban đầu. Tất cả những việc mà con người trong hiện tại có thể làm được và có thể hoàn thành được cũng nhờ nơi Thánh Thần linh ứng, Thánh Thần hướng dẫn và những sự việc được nuôi sống trong đời sống tâm linh cho linh hồn con người có sự bằng an và sự hạnh phúc cũng nhờ nơi Mình và Máu Thánh của Thiên Chúa.

 

 

L. thương mến,

 

 

Hôm nay Mẹ chỉ muốn nhắc nhở và muốn nói lên tâm tình của ngày mà con cảm nghiệm rằng Thánh Lễ Thánh Tâm Chúa là một việc rất cao trọng, là một việc mà tất cả mọi người phải dành thời gian để suy niệm về những việc mà Chúa Giêsu đã để lại cho con người qua những chi tiết và những sự thực hành có thiệt ở thế gian này, tiếp nối những việc đang liên đới để các con nhận ra Thiên Chúa, Ngài đã hứa ngay từ lúc ban đầu, cũng như đến giờ cuối cùng cũng ở bên các con mọi thời đại để cho các con được nhận ra sự mời gọi của Ngài, khao khát tìm gặp những người con của Ngài, tìm gặp những đứa con đi lạc để sửa đổi, thánh hóa và ban thêm sức cho những đứa con đang bị vây hãm bởi bóng tối, bởi những sự cột chặt mà linh hồn của nó không được giải thoát, nếu không có tình yêu của Thiên Chúa và nếu không có trái tim của Thiên Chúa cho các con được nương nhờ thì đời sống của các con sẽ đi về đâu và là ý nghĩa của những ngày các con chọn lựa thế gian, chọn lựa những điều ưa thích và chọn lựa đắm chìm trong bóng tối tội lỗi.Vì lẽ đó tình yêu của Thiên Chúa vẫn trao ban, vẫn nhắn gởi, vẫn rướm máu và vẫn nhỏ lệ để đưa dẫn con người trở về với tình yêu Thiên Chúa, trở về với Trái Tim của Thiên Chúa và trở về với chính Thánh Tâm mà Chúa Giêsu đến với từng linh hồn ở trong thế giới nếu họ thật sự nhận ra Ngài, Ngài đang đứng trước cửa để gõ cửa từng người một, gõ cửa từng trái tim một để cảm nghiệm sự nóng bỏng và sự khao khát mà Chúa Giêsu qua ơn cứu chuộc để mang các con trở về với Ngài, trong tình yêu nhân từ, trong tình yêu tha thứ và trong ơn cứu rỗi mà Ngài mời gọi cả một thế giới còn lại hôm nay để đến với Lòng Thương Xót, cũng là những ngày tháng mà các con phải cần được thanh tẩy gội rửa trong Lòng Thương Xót của Ngài, cộng Trái Tim Tình yêu mà Ngài đã hứa ban, Ngài không bao giờ thay đổi, nhưng các con có đến đón nhận hay không và sự thay đổi là ở nơi các con, các con có quyết định để nghe tiếng Ngài mời gọi hay không, các con có thật sự chấp nhận để Trái Tim của Thiên Chúa và Trái Tim của Mẹ giúp đỡ cho các con được trở về gặp gỡ tình yêu mà Chúa qua trái tim của Ngài và Mẹ cũng gởi Trái Tim của Mẹ là sự bằng chứng để cho các con phải tin cậy, tin tưởng và trông cậy vào tình yêu này để các con được có những tháng ngày mà các con đi ra từ nơi cái sai, đi ra từ nơi tội lỗi mà các con đang đeo mang để đến với Thiên Chúa, đến với Mẹ. Mẹ nhất định sẽ can thiệp, Mẹ nhất định sẽ cầu bầu cùng Chúa cho các con, Mẹ nhất định sẽ chỉ dạy cho các con những con đường nào mà các con phải tìm gặp được Thiên Chúa, phải tìm làm sao để được đánh động từ nơi chính tâm hồn, để các con mới có sự bằng an, mới có sự hạnh phúc vì các con là những người mà Thiên Chúa phải đổi về bằng giá Máu của Ngài, rất quý trọng, cao cả và thiêng liêng và rất giá trị. Các con không biết được sự giá trị đó nhưng Chúa Ngài rất quý mỗi một linh hồn ở trong thế gian, vì lẽ đó ngày hôm nay Ngài vẫn chịu cô đơn, Ngài vẫn bị những roi đòn vô hình do tội lỗi của con người vẫn tiếp tục hành hạ và đánh đập Ngài ở trên trần gian này, để đến giây phút cuối cùng là những ngày mà Ngài đã ban cho các con được nhận ra sự nhắn gởi qua Bí Tích Thánh Thể, với sự mạc khải mới cho các con được nhìn và nhận ra, các con phải quyết định trở về với Chúa, trở về với Mẹ, phải nhất định phải mạnh dạn, các con phải tìm cái thang ở trong đời sống linh hồn của mình ngay từ bây giờ. Các con đừng dại khờ bám víu vào thế giới con người, bám víu vào những vật chất thế gian, nó sẽ làm cho các con không chốn nương thân và chúng nó sẽ là sự thiêu đốt linh hồn của các con ở nơi tối tăm và sầu thảm, không ánh sáng, không lối đi, chỉ nghe những tiếng than rên xiết, than thở u tịch ở nơi chốn mà con người chọn con đường tội lỗi, để không thấy được ánh sáng của thiên đàng, ánh sáng chân lý mà con người khi còn hơi thở phải quyết định để tìm về với Thiên Chúa, để nương tựa nơi tình yêu và trái tim của Ngài để các con được cứu sống, để các con được biến đổi, các con được thánh hóa trong ân sủng mà Ngài ban cho con người của một thế giới còn lại.

 

 

Còn rất nhiều điều Chúa đã ban và Ngài đã cho các con được thấy cũng như củng cố lại đời sống đức tin và lòng trông cậy của mỗi một con người để tìm về với Thiên Chúa, trong sự vững vàng và tuyệt đối tin tưởng, để các con có gặp biến cố trong cuộc đời, có gặp những sự đau thương của đời sống con người gặp phải thì các con cũng hãy đến, với một lòng tin vào tình yêu Thiên Chúa sẽ giải thoát cho các con, tình yêu Thiên Chúa sẽ là ơn cứu độ vĩnh viễn muôn đời cho những ai khao khát, cho những ai trở về, cho những ai ăn năn thống hối và cho những ai thật sự quyết định theo chân lý,  lý lẽ và sự có thật mà Chúa Giêsu đang hiện diện để nhắn gởi cho các con qua Bí Tích Thánh Thể. Ngài ban thêm cho các con những ân sủng cao cả để các con đến với Lòng Thương Xót của Chúa, dù là những người tin nhận Thiên Chúa, dù là những người chưa tin nhận Thiên Chúa hãy để cho mình một cơ hội đụng chạm đến tình yêu của Thiên Chúa qua cách thức mà các con đang đối diện với một xã hội và thế giới ngày nay qua sự kêu mời mà Ngài cho các con được gặp Ngài qua Lòng Thương Xót và cho các con được gặp với một lòng tin nơi Bí Tích Thánh Thể.

 

 

Hãy đến với Ngài bằng trái tim của mình trong sự cầu xin, trong sự cảm nghiệm và trong tâm sự mà mỗi một con người đều cần sự chữa lành của Thiên Chúa ở nơi phần linh hồn, nơi phần tâm trí và ngay cả thể xác. Đó là những điều mà Mẹ đến với các con qua ngày Lễ Thánh Tâm Chúa hôm nay, Mẹ cũng trao ban những gì mà Mẹ có thể làm được Mẹ cũng làm cho các con, Mẹ chỉ muốn các con hãy từ bỏ tất cả những gì trong tội lỗi của quá khứ, hãy mạnh dạn đứng lên đưa tay cho Mẹ, các con hãy dùng tràng hạt Mân Côi để gặp gỡ Mẹ, Mẹ sẽ dâng những tràng hạt Mân Côi mà các con dâng để dâng lên cho Đức Chúa Cha để xin Ngài hãy thương xót, xin Ngài hãy chiếu cố, xin Ngài hãy ban ơn cho các con để các con được biết nhận ra con đường nào các con đang đi, con đường nào các con phải sớm trở về để được gặp gỡ Thiên Chúa, được gặp gỡ tình yêu của Ngài, được thánh hoá và biến đổi, để các con được hưởng phần gia nghiệp ở nơi nước thiên đàng do Máu của Chúa Giêsu Kitô đã đổi lấy, ban sự vĩnh cửu, ban ơn cứu độ và ban niềm hy vọng cho con người ở trần gian khi chọn lựa Ngài.

 

 

Mẹ cũng luôn ở bên cạnh để giúp đỡ cho các con với những điều mà các con thật sự dốc lòng để tìm đến với Chúa, các con đến với Mẹ nhờ sự giúp đỡ Mẹ nhất định không từ bỏ những tâm hồn thật sự tìm kiếm Mẹ trong ăn năn, thống hối và với một cõi lòng để đến với Mẹ, Mẹ nhất định sẽ không để cho các con trở về tay không.

 

 

Đó là điều Mẹ gởi đến cho các con những lời này, qua một buổi chiều mà L. đã được đón nhận những lời mạc khải qua Bí Tích Thánh Thể, qua những lời mà Ngài nhắn gởi, và Mẹ cũng gởi đến cho tất cả các con những lời của Mẹ trong chiều hôm nay. Mẹ sẵn sàng chờ đợi các con trở về để giúp cho các con, nâng đỡ cho các con từ tinh thần đến thể xác. Hãy tin tưởng Mẹ, hãy đến với Mẹ để Mẹ dẫn đưa các con và Mẹ sẽ cầu bầu cùng Chúa cho các con, Mẹ sẽ gởi các con đến nơi mà các con cần sự thánh hoá và gội rửa của Thiên Chúa để các con được xứng đang đón nhận ơn tha thứ và đón nhận đời sống cứu rỗi, để các con được hưởng hạnh phúc thiên đàng do Chúa Giêsu đã đổi bằng giá Máu, cho con người được sống và được đến nơi mà họ mong muốn, ước mơ. Để được xứng đáng với những ngày tháng mà các con được đến đó thì các con cần phải quyết định ngay từ bây giờ, các con cần phải làm những điều mà các con phải nhận ra để quyết định trở về với Chúa, đi theo Chúa và làm nhân chứng cho Chúa ở đời này, cũng là những ngày được sớm kết thúc của một thế giới còn lại.

 

 

Đó là những gì mà Mẹ nhắn gởi cho các con vào buổi chiều hôm nay.Mẹ hy vọng những lời này sẽ đánh động được bao linh hồn, Mẹ hy vọng những lời này sẽ có được bao linh hồn cảm nghiệm được và trở về với tình yêu của Thiên Chúa để được Ngài nâng đỡ, để được Ngài cứu sống và để được Ngài cho các con ân sủng, sự nhắn gởi mà Ngài ban cho các con qua sự lắng nghe, qua sự tìm về, qua sự tin nhận để nương nhờ ở nơi Lòng Thương Xót và nương nhờ vào Trái Tim Tình Yêu của Thiên Chúa cho nhân loại với những ngày còn lại của thế kỷ.

 

 

Bình an của Mẹ đến với tất cả các con. Chào các con. Thương các con thật nhiều.

 

 

L: L. tường thuật xong bài này là đúng 2:51 trưa thứ Bảy, ngày 1, tháng 6 năm 2013, tại nơi Bí Tích Thánh Thể, Thánh Tượng Trái Tim Chúa, Thánh Tượng Mẹ Fatima mà L thường đón nhận thông điệp của Chúa và Mẹ tại nơi chốn này, cũng là giờ mà con phải cần làm Lòng Thương Xót của Chúa đúng 3 giờ trưa. Giờ đây con cũng xin cảm tạ ơn Mẹ, những lời Mẹ gởi đến cho thế gian của chúng con nói chung và cho con cách riêng để chúng con nghĩ được, chúng con thực hành được và chúng con làm được những sự nhắn gởi mà Mẹ gởi đến cho chúng con, là một điều cao trọng vĩ đại cho loài người của chúng con được nhận ra ẩn sũng này, do Chúa mạc khải qua Bí Tích Thánh Thể, để chúng con được lắng nghe, để chúng con sửa đổi, để chúng con thật sự ăn năn hối cải để xứng đáng món quà mà Mẹ dành cho chúng con và xứng đáng những điều mà chúng con phải luôn luôn tri ân cùng với Mẹ qua những điều Mẹ làm cho chúng con, những việc Mẹ cầu nguyện cho chúng con và còn làm những điều thầm kín mà chúng con chưa biết được.

 

 

Xin Mẹ hãy tiếp tục soi sáng và mở rộng cho chúng con được biết tình yêu của Chúa, được biết sự chỉ dạy của Mẹ và được biết sự nâng đỡ của Mẹ bằng cách này, cách khác trong những việc mà con đã được đón nhận những ngày tháng qua, hôm nay cũng như những ngày tháng tới con cũng phó thác và dâng lên Mẹ, xin Mẹ cầu bầu cùng Chúa cho chúng con, xin Mẹ hướng dẫn cho chúng con và xin Mẹ sắp đặt từng bước một trong cuộc đời của chúng con vào Trái Tim của Mẹ, để chúng con được sống trong sự ấp ủ yêu thương và che chở của Mẹ của những ngày con ở trên thế gian này, cũng là nơi nương tựa mà chúng con cần sự giúp đỡ của Mẹ, của Chúa trong đời sống thiêng liêng mà mỗi một người chúng con cần có.

 

 

Đó là những gì mà L được tường thuật trong buổi chiều hôm nay, một lần nữa con xin cảm tạ ơn Mẹ, con xin cảm tạ ơn Mẹ, con xin cảm tạ ơn Mẹ. Amen. Amen. Amen.

 

(1) Đây là một Thánh lễ tạ ơn Thánh Tâm Chúa, có thể đã được dâng vì tháng Sáu là tháng của Thánh Tâm Chúa. (Các ngày lễ chính thức của Thánh Tâm, cũng cử hành trong tháng Sáu hàng năm, rơi vào một ngày khác trong năm 2013.) Các linh mục có thể dâng Thánh lễ tạ ơn này mỗi Thứ sáu đầu tiên, bởi ngày Thứ sáu đó là ngày luôn luôn cống hiến cho Thánh Tâm Chúa, và trên một số ngày khác miễn là ngày hôm đó không có một lễ thứ hạng cao hơn.
(2)  Mẹ Maria khẳng định cảm giác của L. là  Thánh Lễ tạ ơn này nên được nhận thức hơn [và nên được cử hành thường xuyên hơn]. Điều này có một ý nghĩa đơn nhất trong mạc khải riêng tư này vì Thân Thể Chúa Kitô theo nghĩa đen là Thánh Tâm của Ngài; điều này đã được khoa học chứng minh trong một số phép lạ Thánh Thể (trong đó bánh và rượu được biến thành thịt và máu có thể trông thấy được), như là trường hợp với một trong những phép lạ gần đây nhất vào năm 1996 tại Tổng Giáo Phận Buenos Aires, Argentina, khi Giáo Hoàng Francis là Đức Tổng Giám mục tại đó.
(3) Đây không phải là sự kết thúc của thế giới, nhưng là một quá trình chuyển đổi sâu sắc mạnh mẽ nhất từ ​​một thế giới cũ, trong đó chúng ta đang sống, đến một thế giới mới;  đó là Kỷ Nguyên của Hòa Bình đã hứa bởi Đức Mẹ Fatima.

 

Mạc Khải Mới Qua Bí Tích Thánh Thể

http://www.nrtte.net

error: Content is protected !!