Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/nrtteorg/public_html/wp-content/plugins/essential-grid/includes/item-skin.class.php on line 1321

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/nrtteorg/public_html/wp-content/plugins/revslider.com/includes/operations.class.php on line 2758

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/nrtteorg/public_html/wp-content/plugins/revslider.com/includes/operations.class.php on line 2762

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/nrtteorg/public_html/wp-content/plugins/revslider.com/includes/output.class.php on line 3706
[:vi]Thông điệp ngày 1-10-2015[:] – [:en]NRTTE[:vi]NRTTE[:es]NRTTE[:ph]NRTTE[:fr]NRTTE[:]
Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /home/nrtteorg/public_html/wp-content/themes/u-design/u-design.theme#archive on line 43
[:en]New Revelations through the Eucharist[:vi]Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể[:es]Las Nuevas Revelaciones a Través de la Eucaristía[:ph]Bago Revelations Eucharist Sa[:fr]Nouvelles Révélations à Travers L'Eucharistie[:]

[:vi]Thông điệp ngày 1-10-2015[:]

[:vi]

IMG 9056

 Ngày 1 tháng 10 năm 2015

Thông điệp này được linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần.

Lucia: Lạy Chúa, 11 giờ 59 phút ngày Thứ Năm, tháng 10, ngày 1 2015, cũng đã gần đến giờ Truyền Tin, hôm nay con xin dâng lên Chúa và kính nhớ đến ngày Lễ đặc biệt kính Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, Người mà con luôn luôn xin với Ngài để được Ngài cầu nguyện cho con. Hôm nay, con quỳ trước thánh tượng Trái Tim Chúa cũng như bao lần, kế bên là thánh tượng của Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu và bên cạnh là Mẹ Guadalupe và Thánh Juan Diego mà con luôn luôn đến nơi đây, là giáo xứ Thánh Têrêsa, nơi các thánh tượng Trái Tim Chúa Giêsu, thánh tượng Mẹ Guadalupe, và thánh tượng Thánh Têrêsa mà con đã từng đến đây để xin được đón nhận Lời của Chúa cũng như Lời của Mẹ và chị Thánh cũng như anh chị em của chúng con đã đến đây những giây phút họp ngay từ lúc đầu tiên và bây giờ cũng đã trôi qua năm năm.

Hôm nay con lại có cơ hội, những ngày vừa qua bận rộn cũng có rất nhiều nơi mới nhưng nơi đây vẫn là một chổ đầu tiên, một nơi mà con không bao giờ quên ngày đầu tiên, con cũng không bao giờ quên thánh tượng Chúa đã tỏ hiện cho con được gần gũi và những ơn thánh Chúa đã đổ cho con tại nơi chốn này. Con xin cảm tạ ơn Chúa và dành giây phút này là ngày kính Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu và cũng đúng vào giờ Truyền Tin, con xin dâng lên Chúa tất cả những tâm tình dành riêng trong giờ kính nhớ Mẹ Maria với hai tiếng Xin Vâng; ngay lúc đó Chúa đã đến với thế gian qua cung lòng của Mẹ, ngày hôm nay chúng con được biết đó là ơn cứu độ vĩnh viễn cho muôn người trong thế giới của trần gian. Hôm nay chúng con có cơ hội được đến đây để xin được đón nhận những lời của Chúa, của Mẹ, cũng như chị Thánh Têrêsa; để đúng giờ con xin dâng lên Kinh Truyền Tin trong giây phút này:

Kinh Truyền Tin

Đức Chúa Trời sai Thánh Thiên Thần truyền tin cho Rất Thánh Đức Bà Maria.

Và Rất Thánh Đức Bà chịu thai bởi phép Đức Chúa Thánh Thần.

Kính Mừng Maria đầy ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phước lạ hơn mọi người Nữ và Giêsu con lòng Bà gồm phước lạ.

Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen.

Này tôi là tôi tá Đức Chúa Trời.

Tôi xin vâng như lời Thánh Thiên Thần truyền.

Kính Mừng Maria đầy ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phước lạ hơn mọi người nữ và Giêsu Con lòng Bà gồm phước lạ.

Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen.

Chốc ấy Ngôi Hai xuống thế làm người.

Và ở cùng chúng con.

Kính Mừng Maria đầy ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phước lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng Bà gồm phước lạ.

Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen.

Lạy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời xin cầu cho chúng con.

Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.

Lạy Chúa, chúng con xin Chúa ban ơn xuống trong linh hồn chúng con là kẻ đã nhờ lời Thánh Thiên Thần truyền mà biết thật Chúa Kitô là Con Chúa đã xuống thế làm người thì xin vì công ơn Con Chúa chịu nạn chịu chết trên Cây Thánh Giá cho chúng con ngày sau khi sống lại được đến nơi vinh hiển, cũng vì công nghiệp Chúa Kitô là Chúa của chúng con. Amen.

Lucia: Lạy Chúa, con xin cảm tạ ơn Chúa đã cho con được dâng lên Kinh Truyền Tin trong giờ phút này, dâng lên Mẹ để kính nhớ công cuộc Chúa đã Xuống Thế Làm Người, và Mẹ là Người thay thế cho cả thế giới để đón nhận Chúa Giêsu và đón nhận ơn cứu độ đến với thế giới loài người chúng con để ngày hôm nay chúng con có niềm hy vọng, ánh sáng và có một thế giới tràn đầy hứa hẹn ở nơi thiên quốc vĩnh viễn muôn đời. Xin cho chúng con qua những ngày lữ thứ, những ngày yếu đuối ở trong tội, những ngày mà chúng con mang thân xác của một con người còn có biết bao vấp ngã, còn có biết bao thiếu sót, còn có biết bao khiếm khuyết trong đời sống. Xin Chúa giúp cho chúng con được ơn thánh hoá và giúp cho chúng con được biến đổi đời sống, để xứng đáng là những người con do Chúa đổi về bằng giá máu từ linh hồn và thể xác, để chúng con xứng đáng ngày mà chúng con được trở về, chuẩn bị sẵn sàng và chúng con được xứng đáng vào nơi chốn mà Chúa đang mở cửa thiên quốc để chờ đợi mỗi một người trong bàn tiệc thánh.

Giờ phút này đây, con cũng xin Chúa những ngày vừa qua chúng con cũng có cơ hội đến, đem những điều được thấy, được nghe cũng như được đón nhận tại nơi giáo xứ này để làm chứng cho thế giới trong buổi Đại Hội mà chúng con được đến đó tham dự và trở về vỏn vẹn chỉ vài ngày vừa qua. Lạy Chúa, trong lúc làm việc có lẽ hăng say mỗi một người quên đi sự mệt nhọc của mình, quên đi tất cả mọi việc, chỉ muốn đem đến tất cả những gì mà chúng con mang theo để nhân chứng cho những người anh em, những đĩa CD, những tấm thiếp đến những người mà chúng con gặp gỡ để chia sẻ những gì được biết, được nghe qua Bí Tích Thánh Thể. Điều đó chúng con đã làm được, cũng như những nơi chốn mà chúng con ghé đến thăm như đền thờ Thánh Elizabeth Ann Seton tại Maryland, cũng như nhà thờ Thánh Gioan tại Philadelphia mà chúng con cũng đã đến đó, những nơi anh chị em đến để chia sẻ các đĩa CD mới nhất với ý nghĩa của Sáu Lạy mà Mẹ Maria mạc khải cho thế giới.

Tất cả những sự việc của chúng con làm trong những ngày Đại Hội rất là hăng say như con đã được tường thuật trước, có lẽ là trong lúc làm việc chúng con quên đi chính mình, giờ giấc cũng như sự ngủ nghĩ của thân xác cũng quên cho nên khi trở về mỗi một người đều mệt nhọc và còn có rất nhiều điều cần nghĩ ngơi để tỉnh thức lại với những giây phút vừa qua, cũng như mới có thể hồi phục lại với những ngày bình thường để chúng con tiếp tục với những công việc và bổn phận của mình hàng ngày trong ơn thánh Chúa ban cho sở trường của mỗi một cá nhân.

Lạy Chúa, có đi ra ngoài thế giới mới thấy được tất cả những sự việc mà chúng con cũng như những người anh chị em đã được chọn lựa trong hàng ngũ mà chúng con được đi và được đến nơi chốn, đó là Đại Hội đầu tiên trong cuộc đời con có mặt tại đó cùng với những người anh chị em trong tâm tình. Chúng con biết thế giới muôn người nhưng có biết bao nhiêu người có thể làm việc bằng con tim, có thể làm việc bằng trái tim chân thành, có thể làm được những gì khi chúng con mang đến, khi chúng con biết đó là một dấu chỉ vĩ đại cao trọng, và bổn phận trách nhiệm của chúng con là những người chuyển giao.

Chúng con chỉ xin dâng lên Chúa những việc làm mà chúng con đã làm, trong đó có thiếu sót, trong đó có khiếm khuyết, trong đó có rất nhiều điều mà chúng con lần đầu tiên mới bước đầu đi ra ngoài phục vụ cùng nhau; cũng có rất nhiều điều chúng con nhìn thấy nơi nhau, những điều mà chúng con nhìn điểm chính, chúng con nhận được chúng con mỗi một người ai cũng có một tấm lòng thật sự yêu mến Chúa và chúng con tận tâm tận tụy qua tất cả những ngày tháng chúng con được huấn luyện bởi sự dạy dỗ của Mẹ Maria, bởi sự dắt dìu của Thần Khí và Thánh Thần Thiên Chúa và sự hiện diện của Chúa trong lòng mỗi một người của chúng con.

Ngày hôm nay chúng con không thể nào không nói lên lời cảm tạ ơn Chúa, chúc tụng, ngợi khen Chúa và tôn vinh Chúa với tất cả những việc của Chúa làm cho chúng con; chúng con là những người hèn mọn bé nhỏ trong số bao nhiêu người trong nhân loại nhưng Chúa không chê chúng con thiếu sót, Chúa không chê chúng con tội lỗi mà Chúa ở cùng chúng con, và Chúa dẫn chúng con đi, tất cả những sự việc mà chúng con không thể tưởng tượng được những sự việc bất ngờ. Đó chính là phép lạ, đó là cánh tay uy quyền của Chúa, đó là sự âm thầm nhưng Chúa đã để cho chúng con gặp gỡ sự sống động hiện thực mà Chúa đang ở cùng chúng con và gia đình thiên quốc; trong đó có Mẹ, có Chúa Thánh Thần và có tất cả các thánh cùng đi với chúng con một tuyến đường trong những ngày tháng vừa qua.

Có lẽ, trong lúc hăng say chúng con không thấy được và đôi lúc mệt nhọc quá sự suy nghĩ của con người nó trở về với thực tế, nhưng thật ra khi chúng con bình tĩnh lại, chúng con lắng động tâm hồn thì chúng con biết rằng chúng con không thể làm được điều mà chúng con đã làm, chúng con không thể nào có cách và cũng không thể nào có cơ hội để được gặp gỡ tất cả những việc phi thường, lạ thường mà chúng con đã gặp những ngày vừa qua. Đó là sự gợi dậy cho chúng con, khi chúng con đang gặp chúng con hoàn toàn không biết là phép lạ nhưng khi chúng con trở về và bình tĩnh lại thì quả thật chúng con không nghĩ và không có lý do nào mà chúng con có thể từ chối hay chúng con không biết, bởi vì bàn tay của Chúa trong thiêng liêng đã dắt dìu chúng con và tà áo của Mẹ che chở và sự tỉ mỉ chăm sóc của Mẹ một cách rõ nét, rõ ràng cho mỗi một người của chúng con. Còn về chúng con thì lúc nào cũng vậy, bởi vì đơn sơ, bởi vì quá khờ, bởi vì còn có rất nhiều điều nó nằm trong khía cạnh bé nhỏ của con người cho nên chưa nhìn được chiều xa, chiều sâu và chiều rộng do nơi tình thương và ân sũng của Chúa.

Đây cũng là một cơ hội để cho chúng con lắng đọng lại, ngẫm nghĩ cũng như cảm nghiệm tình thương của Chúa quá dạt dào trên những người con cái của Chúa, tình thương của Chúa đã dành cho chúng con một cách đặc biệt và sự hiện diện của Chúa đang ở trên mỗi một người của chúng con, đang ở trên mỗi một công việc khi chúng con hướng về Chúa, chúng con dùng trái tim của mình như Chúa luôn luôn đòi hỏi và Chúa luôn luôn gặp gỡ. Chúa nói với chúng con là Chúa muốn gặp gỡ con tim của chúng con, Chúa muốn gặp ở bên trong tâm hồn, còn về bề ngoài hay tất cả mọi việc nó đều chỉ là những điều mà chúng con có do Chúa ban, nhưng điều mà Chúa cần là ở nơi con tim, vì trọng điểm đó mới là một điều mà chúng con có thể đem lại lợi ích và thành công trên mỗi một việc khi chúng con được sai đi.

Ngày hôm nay chúng con mới có thể mở rộng tầm mắt và hiểu được ý nghĩa mà Chúa dạy chúng con là xuất phát bằng con tim, xuất phát bằng nỗi lòng nhưng bởi vì có đôi lúc trong đời sống có nhưng chưa bao giờ biết những cách thức để đối diện, chúng con chỉ biết làm, chỉ biết đạt đến mục đích, chỉ biết làm những gì có thể được do nơi những điều quan trọng mà Chúa sai chúng con đi trong chuyến đi này. Mỗi một người anh chị em của chúng con rất tích cực và tha thiết để làm tất cả những gì có thể được, trừ trường hợp có những người anh chị em họ nằm trong một giới hạn, những điều họ đã làm và đang làm họ có thể chưa hiểu được ý nghĩa của chiều sâu mà Chúa mang chúng con gần với nhau, Chúa để cho chúng con nhìn thấy được nơi nhau và Chúa để cho chúng con tỏ con tim của mình cùng với nhau trên đoạn đường.

Yêu Chúa là một điều rất dễ dàng bởi vì chúng con biết Chúa yêu thương chúng con, tất cả những điều mà chúng con đang làm và đón được là ở nơi Chúa ban, bởi vì đơn độc, bởi vì mỗi một việc mà mỗi một cá nhân đối diện thì quả thật là dễ dàng, là bởi vì ai cũng vậy – yêu mến Chúa, nhưng điều mà Chúa muốn chúng con yêu mến Chúa chúng con cũng phải yêu anh em của mình, bởi vì chúng con cần phải có anh em để cùng nhau; không phải chỉ một mình con, không phải chỉ một mình cá nhân trong thế giới, không phải chỉ là một tập thể bé nhỏ trong thế giới, không phải chỉ là những người được lựa chọn ở trong thế giới mà là tất cả mọi người đều sống trong tình yêu mà Chúa mời gọi.

Cho nên ngay cả những người Chúa chọn, Chúa cũng muốn chúng con tỏ với nhau bằng con tim trong đời sống phục vụ, trong đời sống làm việc, làm sao để giữ lấy hòa khí, bình an; những lúc mà chúng con chung đụng thì cũng có rất là nhiều điều thấy được nơi bản ngã và cá tật của mỗi con người vốn có nhưng sau khi hoàn tất mọi việc chúng con cũng vẫn có những nụ cười rất là vui và chúng con có một tâm tình bằng con tim, quả thật, chấp nhận lẫn nhau, tha thứ cho nhau, quảng đại với nhau và còn rất là nhiều điều chịu đựng lẫn nhau.

Thánh Phaolô nói không sai: “Anh em hãy chịu đựng lẫn nhau, phải sống với một hòa khí, đem lại cho nhau sự hòa thuận, bởi vì tất cả mọi việc hãy để Chúa trên hết bằng tình yêu của Ngài, bởi vì giáo lý của Chúa là một giáo lý ôn hòa, một giáo lý tình thương, một giáo lý hòa thuận, một giáo lý bình an và là một giáo lý mà con người nhận và nhìn ra sự hiện diện của Chúa.” Chúng con là những người con của Chúa, không thể nào tách rời được giới răn đó, không thể nào tách rời được những cái nguyên tắc vốn có ngay từ lúc ban đầu; đây cũng là một sự gợi lại những ngày tháng mà các tông đồ năm xưa khi Chúa bắt đầu chọn các Ngài.

Có lẽ các Ngài cũng giống như chúng con bây giờ, có lẽ trong số các Ngài số đàn ông nhiều hơn đàn bà, dường như là đàn ông không; các ông thì luôn luôn có rất nhiều điều với bản ngã cá tánh riêng: người thì nóng nảy, người thì âm thầm, người thì im lặng và người thì sốt sắng. Còn có rất nhiều người trong số mười hai, có lẽ rằng Chúa cũng nhìn những tông đồ đó, đi với Ngài một thời gian để Chúa dạy và từ từ khi mỗi một người cảm nhận yêu Thầy, cảm nhận sự hiện diện của Thầy và Chúa – Chúa là gương sáng, Chúa là một nền tảng vững chắc, qua sự hiền lành của Chúa, sự khôn ngoan khéo léo của Chúa, sự dịu dàng của Chúa và sự nhẹ nhàng êm dịu khi Ngài bắt đầu giảng dạy hoặc lúc đối diện hay ngay trong những bữa ăn.

Những lúc mà Thầy trò cùng nhau rảo trên khắp nẻo đường con tin chắc có rất nhiều kỷ niệm mà các Thánh Tông đồ nhìn được từ nơi Chúa và sự chỉ dạy của Chúa thì các Ngài đã khâm phục, đã thán phục; từ đó các Ngài tin, và các Ngài bắt đầu thương Chúa, các Ngài yêu Chúa. Tất cả những việc của Chúa làm lại là một điều làm cho các Ngài ngạc nhiên, trong sự ngạc nhiên đó lại là một sự kính nể vô vàn, từ sự kính nể đó lại là tin và lại càng thâm sâu hơn với tất cả những điều mà Chúa đối diện hàng ngày với các Ngài, những phép lạ phi thường đó, những phép lạ mà các Ngài nhìn một cách nhãn tiền đó cho nên không thể nào không tin và không thể nào từ chối được những việc của Chúa làm, và tình thương của Chúa lại càng dạt dào trên các tông đồ năm xưa.

Con nhìn thấy trong thời điểm của ngày hôm nay, với một cặp mắt và trong giây phút này Chúa Thánh Thần soi sáng để cho con có thể tường thuật được một cách rõ ràng là Chúa không đến với thân xác như năm xưa khi các tông đồ còn ở trên trái đất cũng như còn những ngày trên trần gian mà Chúa Giêsu Thánh Thể đã ở cùng chúng con. Chúa không đến với chúng con bằng xương bằng thịt nhưng Chúa đến viếng thăm chúng con trong thiêng liêng nhưng hiện hữu, chính đôi mắt của con nhìn thấy Thánh Thể của Chúa, đôi mắt của con đã nhìn và nghe sự trả lời của Thánh Thể Chúa, đôi mắt của con đã nhìn thấy sự hiện diện mà Chúa ẩn mình qua Thánh Thể để gặp những người bé nhỏ, những người được mời gọi trong hàng tông đồ nhỏ bé trong thời đại ngày hôm nay.

Những điều Chúa nhắc, những điều Chúa nói, những điều Chúa dạy và sự hiện diện của Chúa là một điều không thể nào sai lầm, cũng không thể nào lầm lẫn và cũng không có một điều gì từ nơi khoa học kỹ thuật hay nơi con người mà đó chính là quyền năng của Đức Giêsu Thánh Thể, Ngài đang ở giữa chúng con, Ngài đang nói chuyện với chúng con, Ngài đang dạy dỗ chúng con và Ngài đang gặp gỡ toàn thế giới. Đây là một điều có thật mà Chúa đã đem đến và ban cho thế giới ngày hôm nay.

Cho nên tất cả những ai được nghe, được biết với tâm tình và trái tim tin tưởng thì điều đó càng nhìn thấy được sự huyền nhiệm cao cả tốt đẹp mà Chúa đã ban, tiếp tục ban và đổ xuống chung cho nhân loại và riêng cho mỗi một trái tim. Phần riêng chúng con, chúng con đi trong đức tin, chúng con làm theo sự hướng dẫn do Chúa Thánh Thần và chúng con cậy nhờ Mẹ Maria giúp đỡ và tỉ mỉ chăm sóc, đó là một điều có thật mà con đặc biệt chỉ nói trong chuyến đi vừa qua, là Đại Hội đầu tiên có sự hiện diện của Đức Giáo Hoàng, là một Đấng thay mặt Chúa ở trong Giáo Hội.

Chúng con được nhìn thấy và chiêm ngưỡng Ngài bằng xương bằng thịt, dẫu trên một chiếc xe thoáng qua nhưng chúng con có cơ hội. Đây là lần đầu tiên đối với con, còn đối với tất cả những anh chị em khác, con không biết nhưng con biết rằng đây là lần đầu tiên mà Mẹ muốn chúng con đi tham dự Đại Hội của Đức Giáo Hoàng; trong những giây phút đó đều gọi tên mỗi một người được tuyển chọn đi kỳ này.

Trong lúc đi cũng có những nơi chốn mà chúng con được đến một cách bất ngờ ngoài sự dự định của mình, và còn có rất nhiều điều đến một cách bất ngờ như những điều Mẹ nói; Mẹ nói với chúng con rằng: “Chúng con đang sống trong phép lạ, chúng con đang làm việc trong phép lạ, chúng con đang đi trong phép lạ và chúng con đang nhân chứng phép lạ.” Điều này không sai một ly, một ly một chấm cũng đúng, đúng tất cả những điều của Mẹ nói, bởi vì sự việc đó xảy ra một cách nhãn tiền ở nơi chúng con. Tất cả mỗi một việc Mẹ thấy được ở nơi tấm lòng của chúng con, Mẹ thấy được khả năng của chúng con, Mẹ thấy được mỗi một sở trường mà Chúa ban cho chúng con, Mẹ biết được sức khỏe của chúng con và Mẹ đã gởi đến những người anh chị em giúp đỡ cho chúng con.

Tất cả mọi điều là Mẹ luôn luôn ở cạnh Chúa Giêsu Thánh Thể, cho nên tất cả những gì mà Chúa Giêsu Thánh Thể muốn để cho thế giới được gặp gỡ Ngài, và tất cả những điều mà Ngài muốn thì điều đó sẽ được xảy ra và điều đó sẽ cho mọi người được nhận và được biết; dẫu trong cách âm thầm nhưng đây là một dấu chỉ trong sự thượng trí của một Đấng Thiên Chúa để bảo vệ cho các môn đệ nhỏ bé của Ngài và cũng là trong một chương trình tràn đầy ý nghĩa mà Chúa sẽ để cho lịch sử hôm nay và mai sau sẽ được ghi chép.

Về phần của chúng con, là những người được chứng kiến, là những người ở trong vai trò của mình cho nên những gì được tường thuật cũng như những điều cần nói, chúng con nhất định phải nói, bởi vì đây chính là bàn tay của Mẹ dẫn dắt chúng con đi ngay từ lúc đầu tiên cho đến giây phút trở về. Sự hiện diện của những hình Thánh Thể mà chúng con mang đến cho mọi người ở nơi Đại Hội cũng là một dịp cho các linh mục khắp nơi bốn phương đều có cơ hội – mọi ngôn ngữ, mọi quốc gia – cũng có cơ hội chiêm ngưỡng Chúa Giêsu Thánh Thể qua tấm hình. Tấm hình đó là khuôn mặt Ngài nhìn nhân loại, khuôn mặt đang nhắc nhở mỗi một người dường như đã bỏ quên Ngài, hôm nay Ngài đến để tìm con người thêm một lần nữa qua Bí Tích Thánh Thể, nhắc nhở mỗi trái tim, mỗi một bổn phận, mỗi một vai trò rằng Chúa đang nhìn mỗi một người chúng con, Chúa nhìn để cho chúng con được nhận ra.

Bởi vì Chúa đã đến trên 2,000 năm – trên Thập Tự Giá. Hôm nay Chúa vẫn còn và có ở trong Bí Tích Thánh Thể mỗi một ngày và mỗi một lần chúng con đón rước Mình và Máu của Chúa Giêsu vào trong trái tim của mình; chính là khuôn mặt này, là khuôn mặt hiện diện rõ ràng, là những điều chúng con được nhìn thấy, những điều được chứng kiến rằng Chúa Giêsu tìm gặp mỗi một trái tim, mỗi một trái tim mà Ngài đã đổ ra bằng giá máu, đến để ở giữa trái tim của chúng con, gợi lên cho chúng con Ngài yêu thương nhân loại tha thiết, Ngài yêu thương mỗi một linh hồn thiết tha và Ngài luôn luôn trân quý mỗi một linh hồn, không bao giờ ngơi ngớt; khuôn mặt nhìn qua Thánh Thể để đi tìm gặp mỗi một người trong thế giới của trần gian, mỗi một ngày khi chúng con đến để có cơ hội biết Ngài qua Thánh Thể, mỗi một người khi đến đón nhận Mình và Máu của Chúa qua Thánh Lễ Misa – mỗi một thời điểm, mỗi một thế kỷ và mỗi một thời gian – khi chúng con có cơ hội để được hiểu và nhận ra ý nghĩa của Thánh Thể.

Tất cả mọi việc, những người con cái của Chúa ở trong thế gian, qua hàng ngủ được tuyển chọn và qua những người có bổn phận trách nhiệm như các mục tử của Chúa, là các linh mục, là những người trong Giáo Hội, là những người được chọn lựa trong hàng ngũ tu sĩ rất nhiều người biết, rất nhiều người đón nghe và cũng rất nhiều người yêu mến Thánh Thể, nhưng cũng có rất nhiều người hoàn toàn không có cảm giác và hoàn toàn chưa tin cũng như đóng kín cửa lòng, mỗi một ngày trực tiếp với bổn phận trách nhiệm của mình nhưng chỉ là thói quen, nhưng chỉ là tục lệ.

Cho nên Ngài đi tìm, Ngài đi tìm từng linh mục tu sĩ, Ngài đi tìm từng những người con giáo dân, Ngài đi tìm những người chưa biết, chưa tin và Ngài đi tìm ngay cả những người tội lỗi. Chúa Giêsu Thánh Thể Ngài đang có, Ngài đang hiện diện nhưng chưa bao giờ chính thức để con người có thể nhận ra được quyền năng và sự hiện diện có thật mà Ngài bắt đầu lộ diện trong thế giới của ngày nay. Thật ra, điều này là một điều thầm kín từ bao nhiêu thế kỷ trước nhưng cũng đã đến, mỗi một thời đại đều có phép lạ của Bí Tích Thánh Thể, đều có những việc kỳ diệu mà Thiên Chúa nhắc nhở con người ý nghĩa cao siêu, ý nghĩa cao sâu và một điều vô cùng thiêng liêng cao cả ở nơi Thánh Thể mà Ngài dành cho con người trong nhân loại. Những người con cái của Chúa không thể chỉ biết qua loa, không thể chỉ hiểu sơ sài và không thể chỉ như thói quen mà hãy  gợi lại ở nơi con tim của mình; nhất là những người trong vai trò đem đến cho những người anh chị em hiểu và biết giáo lý của Chúa, những người đã được chọn lựa trong hàng tư tế, trong hàng mục tử và trong hàng ngũ luôn luôn làm chứng và đem lời của Chúa.

Không thể nào không chìm sâu vào sự hiện diện mà Đức Giêsu đang có mặt – một cách thầm kín – nhưng Ngài luôn luôn gần gũi với chúng ta trong thiêng liêng mỗi một lần chúng ta cầu nguyện, mỗi một lần chúng ta tìm kiếm Ngài, mỗi một lần chúng ta với một tấm lòng cung kính để đi tìm một Đấng Thiên Chúa trong một niềm tin mà chúng ta được biết.

Ngày hôm nay những điều đó đã có thật và đang diễn tiến đặc biệt trong thế giới ngày nay, là những điều chưa bao giờ xảy ra trong các thế kỷ khác và chưa bao giờ được đón nhận một hồng ân vĩ đại, cao trọng, liên tiếp và tiếp tục với những điều phi thường, lạ thường từ nơi sự xuất hiện của thiên quốc và ở trời cao qua Bí Tích Thánh Thể; cũng là một giai đoạn để con người có thể nhận ra được ý nghĩa của Thánh Thể mà Chúa Giêsu đã để lại cho chúng ta ngay từ lúc đầu tiên. Lời của Ngài hứa với chúng ta, “Thầy ở lại với các con cho đến ngày tận thế.”

Đó là sự chứng kiến của các Thánh Tông đồ trong buổi Tiệc Ly, lần đầu tiên khi Ngài lập nghi thức đó để lại cho con người cho đến ngày hôm nay; trên 2,000 năm dài đăng đẳng, một con số đối với chúng ta là bao thế kỷ nhưng đối với Thiên Chúa chỉ là một ngày, bởi vì không gian và thời gian không ở nơi Ngài cho nên đối với Ngài là một điều triền miên, có thể chờ đợi và nhẫn nại nhưng đối với con người của chúng ta thời gian có hạn; bởi vì tất cả mọi điều do nơi Đức Chúa Cha đã đặt để và an bài, bởi vì chúng ta đã có ngày Bắt Đầu, thì sẽ có ngày Kết Thúc, cho nên Alpha và Omega được nhắc nhở trong ngày Phục Sinh.

Mỗi một việc mà Thiên Chúa ban cho chúng ta đều có thời hạn, đối với Thiên Chúa là một điều mà chúng ta nhìn thấy được bởi vì Ngài là một Đấng Thiên Chúa, thời gian của Ngài, không gian của Ngài, trái đất của Ngài, hoàn cầu vũ trụ thuộc về Ngài, cho nên tất cả mỗi một điều khi Ngài cho phép thì điều này được hiện diện chúng ta được biết, còn những điều thuộc về Thiên Chúa, chúng ta chỉ biết trong giới hạn do Ngài cho phép. Cho nên, những gì được biết và cần biết chỉ có Chúa Thánh Thần mới là Người trực tiếp để cho chúng ta được nghe rõ ràng tất cả lịch sử của con người hay lịch sử mà Chúa cho chúng ta được biết trong những ơn phong phú mà Chúa đã đổ xuống và ban cho chúng ta trong thời đại hiện tại.

Điều mà ngày hôm nay chúng ta được biết liên quan đến Thánh Thể, đã biết bao năm có thể rất nhiều học giả, có thể rất là nhiều người hiền triết, có thể rất là nhiều người cao học về kiến thức cũng như trong đời sống mà họ tận tụy để đi tìm và nghiên cứu tất cả, từ nơi Phúc Âm, từ nơi kinh sách, từ nơi lịch sử đều có và được viết, nhưng có những điều không thể hoàn toàn biết được tất cả những việc của Thiên Chúa, trừ trường hợp Ngài cho phép thì điều đó mới có thể có và được xuất hiện, còn những việc kỳ diệu thì ai là người có thể hiểu và biết ngoài Thiên Chúa ra.

Những gì ngày hôm nay mà chúng ta đón được, chúng ta đang nằm trong một thế giới thuộc thế gian, sự văn minh của con người trong thời đại đã đạt đến một mức độ của kỹ thuật mà họ đã tìm đến được không gian, nhưng những việc của Thiên Chúa lại là một điều kỳ diệu không thể diễn tả bằng học thức và kiến thức, chúng ta chỉ biết rằng những điều Chúa cho phép nó không phải chỉ là bằng lời mà nó trở thành một sự hiện thực rất vĩ đại và to lớn.

Chúng ta nhìn bằng đôi mắt và chúng ta thấy được tất cả những sự diễn tiến đó không thể viết được và không ai là người có thể làm được, máy móc cũng không có thể diễn đạt được tất cả những sự kỳ diệu mới lạ mà đôi mắt bình thường Chúa đã cho qua ống kính để nhìn thấy được tất cả những sự vĩ đại cao trọng của  thiên quốc, chỉ là một phần bé nhỏ nào mà Chúa mạc khải để thế giới này được nhìn thấy qua những sự việc liên quan đến Thánh Thể.

Còn biết bao điều, trong đó có sự nhắn gởi và trong đó để cho chúng ta biết được những gì sẽ đến và đang đến với một thời điểm nhất định mà Đức Chúa Cha đã an bài; ngày hôm nay chúng con là những người có cơ hội chỉ biết làm những điều gì có thể được do Chúa cho phép qua Thánh Thể, là khuôn mặt của Đức Giêsu, là một Người hiền lành, một Người đang đứng nhìn con cái của Ngài tấp nập khắp nơi đến với một Đại Hội.

Đại Hội đó là Đại Hội với Đức Giáo Hoàng, một người lãnh đạo thay thế cho Thiên Chúa bằng tiếng nói, thay thế cho Thiên Chúa bằng thân xác để đi viếng thăm và nói lên Tin Mừng, nói lên những điều nhắn gởi cho nhân loại ngày nay, là yêu thương, là ân sủng mà Thiên Chúa đã cho và là Lòng Thương Xót mà Ngài sẽ ban đến cho nhân loại. Không một lời trách cứ, cũng không có một lời từ bỏ với tất cả những điều mà con người vốn đang gặp phải trong thời điểm ngày hôm nay, bởi vì chúng ta đang nằm trong một tình trạng tự chúng ta có thể thấy được những điều xấu, những điều hại và những điều mà chúng ta đang bị lạm dụng, đó là tự chúng ta quyết định.

Chúa biết tất cả, Chúa không hề nói đến vấn đề khi chúng ta đang phạm và đang xảy ra trong thế giới ngày nay, Chúa không có một lời nào trách cứ. Chúa cho chúng ta biết được những gì mà Ngài muốn nhắc nhở chính là Tình Yêu của Thiên Chúa đưa chúng ta từ nơi bóng tối trở về ánh sáng, Tình Yêu của Thiên Chúa đến để giúp chúng ta trong những giây phút mà chúng ta hoàn toàn chưa tỉnh táo, hoàn toàn chưa biết lý lẽ ở trong đời sống của con người và hoàn toàn chưa biết được chân lý yêu thương, chân lý đem chúng ta đến hòa bình, chân lý đem chúng ta nguồn ân sủng hiện tại và linh hồn mai sau.

Tất cả những điều này chúng ta đã bị lầm lỗi với một thân xác yếu đuối và chúng ta đang bị giữa cạm bẫy sự dữ ngày hôm nay, nó đang tấn công và lấn lướt chúng ta bằng cách tinh vi và khéo léo, bọc xác của thời đại văn minh, bọc xác của khoa học kỹ thuật và bọc trong cái xác yếu kém mà chúng ta vốn không biết được cái kế hoạch của nó, bởi vì chúng ta mang thân phận của một con người yếu đuối cho nên chúng ta hoàn toàn sống trong thực tế nhiều hơn là đời sống với niềm tin và đời sống ở nơi bên trong tâm hồn.

Những điều vốn đẹp, những điều vốn hoàn mỹ nó vốn có ở trong trái tim chúng ta, trong trái tim yêu mà Ngài đã đặt để qua Chúa Thánh Thần trong lòng của mỗi một người của chúng ta. Điều này dẫu chúng ta từ chối hay chúng ta không biết nhưng nó vẫn thuộc về chúng ta, bởi vì khi Ngài sáng tạo chúng ta thì Ngài đã dùng tình yêu của Ngài mà nắn nót chúng ta nên hình nên dáng, chúng ta có hơi thở, có trái tim thì ngay giây phút đó đã được hưởng nhờ tình thương, hưởng nhờ ân sủng của một Đấng tạo thành loài người chúng ta.

Cho dù qua mọi thế kỷ, qua mọi thời gian con người bội bạc, con người đã đi sai cho nên phải lãnh lấy trách nhiệm của phận làm người, lãnh trách nhiệm với sự yếu đuối mà chúng ta phải chịu qua những ngày lữ thứ của trần gian, nhưng đối với Tình yêu của Thiên Chúa thì không bao giờ ngừng nghĩ, giúp chúng ta và cứu chúng ta trong mọi hoàn cảnh, dẫu như thế nào Ngài cũng có cách để đưa chúng ta ra khỏi vòng vây của tội lỗi. Vì mỗi một người vẫn mang trong thân xác yếu đuối, vẫn mang một tầm nhìn ngắn hạn, và vẫn mang lấy những điều ngoan cố vốn có ở nơi mỗi một con người vẫn có ở nơi mình, chúng ta đã không nhìn ra, chúng ta đã thiếu hiểu biết tình thương và ân sũng của Chúa cho nên đã bị lầm lạc, từ chỗ lầm lạc đó thì chúng ta lại để kẻ hở cho sự dữ làm việc.

Bởi vì nó tâm lý hơn, nó gần gũi chúng ta, vì nó ở giữa thế giới của con người, nó không cần biết tương lai là gì và nó chỉ muốn biết những gì trong hiện tại để có thể làm hại linh hồn chúng ta và nó đưa chúng ta vào ở những nơi chốn để có thể nghịch lại với giáo lý của Thiên Chúa, nghịch lại với tất cả những điều mà nó đang đối nghịch với Chúa; nó cũng muốn chúng ta nghịch lại để theo về phe của nó. Cho nên nó dùng đủ mọi kế hoạch, nó dùng đủ mọi phương tiện làm cho chúng ta cách ly với Thiên Chúa, không hiểu được những việc của Chúa làm và nó làm cho chúng ta mù mờ đi lương tri, lý trí rồi nó xâm nhập cho chúng ta những điều vui, điều thích thú ở nơi sự tham lam, ở nơi dục vọng, ở nơi tiền tài, ở nơi những điều cung cấp cho thân xác để hủy hoại linh hồn.

Có rất nhiều điều mà ngày hôm nay con người phải cần tỉnh thức, phải cần đứng dậy; sự tự do mà Chúa muốn là Chúa muốn cho chúng ta tự do để chọn lựa – chọn lựa Ngài hay chọn lựa những điều vốn ở trong lý trí, có phân biệt, có quyết định. Những gì từ nơi thiêng liêng nó rất là huyền nhiệm, không thể giải thích được, đó là sự trả lời bằng con tim, trả lời bằng lòng tin, trả lời bằng sự phủ phục, xin vâng và tin theo Thiên Chúa. Tất cả mỗi một điều không thể giải thích một cách cặn kẽ, nhưng đây là một sự tóm tắt mà chúng ta được nghe, được biết về huyền nhiệm của Bí Tích Thánh Thể; những gì được giải thích và tất cả những điều được ghi chép ở trong sách sử đó là Phúc Âm, là Lời của Thiên Chúa, là sự gặp gỡ chính Ngài, là những điều chỉ dạy và là một giáo lý trường tồn vĩnh viễn cho mỗi một cá nhân, cho mỗi một linh hồn, cho mỗi một con tim tìm đến, tin và sống thật ở trong Lời của Ngài.

Điều đó vẫn tiếp tục đến với chúng ta và điều mà chúng ta được linh động hơn chính là Giáo Hội mà Ngài đặt để, Ngài chọn lựa để có một Đấng Mục Tử cao cả, thay thế Ngài bằng tiếng nói, có quyền quyết định ở giữa thế giới này bằng những điều khi con người đến với một ĐấngThiên Chúa; bởi vì tất cả ở nơi thế gian cũng phải có trình tự với sự cai quản hoặc là sự cai trị, đó là thế giới của con người:  có vua, có chúa, có quan, có quyền. Đối với Thiên Chúa của chúng ta là một vị Vua trên các vua, là một vị Chúa trên các chúa thì làm sao không có một trật tự rõ ràng ở trong sự sắp đặt của Thiên Chúa?

Cho nên Ngài đã chọn, Ngài đã chọn mười hai Thánh Tông Đồ vào thời điểm đầu tiên, được ghi chép và để lại tất cả những gì vốn ở thiên quốc mà Ngài truyền giao lại cho con người trong nhân loại, với giáo lý – giáo lý Tình yêu, giáo lý mà chúng ta được nghe, được biết với những câu chuyện mà Ngài chỉ dạy cho chúng ta và cũng là một sự lên án triệt để với tất cả những tội lỗi vốn có ở nơi con người. Chúng ta được nghe, được đọc những câu chuyện để áp dụng vào trong đời sống của chúng ta, câu chuyện đó mãi mãi là những câu chuyện dạy cho mỗi một người, dạy cho mỗi một thế kỷ và dạy cho mỗi một thời đại để chúng ta đi theo dấu chỉ đó mà sống, và trở nên công chính. Còn có rất nhiều điều chúng ta có thể thấy được là tình yêu thương của Ngài vẫn còn cho chúng ta, bởi vì là một chân lý mà chúng ta hoàn toàn phải hội nhập để biết ý nghĩa của đời sống mà chúng ta cần tách rời với tất cả tội ác, đời sống mà chúng ta chọn để sống trong công chính, sự thật và lẽ phải và đời sống tuyệt đối là chúng ta phải tin vào Thiên Chúa; bởi vì tin chúng ta mới có thể nhận ra được sự hiện diện của Ngài.

Bởi vì tin thì chúng ta mới thấy được tất cả những việc của Chúa đã làm và đang làm cho mỗi một thế hệ, cho mỗi một quốc gia, cho mỗi một cá nhân,  cho mỗi một tập thể. Sự hiện diện đó đều có sự dung hòa giữa con người và thiêng liêng nhưng thiêng liêng thì cần phải tin, còn sự dung hòa thì chúng ta phải sống bằng cách thực hành ở nơi đời sống của chúng ta, phải cần có một điều gì đó để nói lên tất cả những điều vốn có nơi một tấm lòng biết Chúa và tấm lòng đó cần phải có đặc biệt ở nơi mình là sự đạo đức, là sự thanh khiết, hay còn có những điều để chúng ta tách rời với tất cả những gì tầm thường và bình thường ở nơi con người trần thế.

Cho nên những gì được ghi chép một cách rõ ràng qua các Thánh Tông Đồ được ghi chép qua Phúc Âm, những câu chuyện được để lại trong lịch sử là những điều thật rõ nét cho chúng ta có thể nhân chứng và đi vào cái lý của một thế giới con người. Những cuốn sách đó, lịch sử đó không thể nào chối từ được ở nơi môi miệng con người; người ta thường nói: “Lưỡi không xương trăm đường lắt léo.”; đó là cách ở nơi con người nhận thức cùng với nhau bởi vì họ dùng cách thức, kiến thức, họ dùng cách điêu luyện của con người điêu ngoa để đạt đến mục đích và làm tất cả những điều thuyết phục ở nơi môi miệng con người, nhưng trong lòng của họ không có, tình thương của họ không có và tất cả những gì họ làm chỉ là một điều làm để đạt được mục đích thì đó là một sự trả giá cho mục đích của họ khi họ không biết Chúa, khi họ không tin Chúa và họ không dựa vào giáo lý của Chúa.

Cho nên tất cả những gì nó vốn có mọi tầng lớp ở trong xã hội nhưng những điều bất di và bất dịch, Đức Giêsu không phải chỉ là nói mà là thân xác của Ngài phải chịu đóng đinh vì tội lỗi loài người Ngài phải chịu vác Thập Giá vì con người thế giới trần gian ở trong bóng tối; tất cả những việc của Ngài hy sinh và tất cả những gì Ngài chịu đựng, cuối cùng Ngài vẫn là một Vị duy nhất từ trong cái chết được sống lại vinh quang khải hoàn. Đó là sự Phục Sinh mà không ai có thể làm được; chúng ta chỉ dựa vào Tình Yêu của Thiên Chúa đến để cứu con người trong bóng tối tội lỗi. Ngài khải hoàn – khải hoàn để đem lại cho con người chúng ta bình an cho con người trong nhân thế, sự Phục Sinh đó chẳng những dừng lại một điểm mà để cho chúng ta có một nơi chỗ vĩnh viễn muôn đời trên thiên quốc Đức Giêsu đã thực hiện bằng chính thân xác, bằng những lời được viết, bằng đời sống hàng ngày của Ngài trên ba mươi ba năm trên trần thế.

Còn biết bao điều lịch sử đã được ghi chép, hôm nay chỉ tóm tắt lại, nói đến ngày mà Đức Giêsu bắt đầu đến với thế giới bằng khuôn mặt, qua những người bé nhỏ, nhân chứng cho Tin Mừng, nhân chứng cho sự mạc khải mới được đem đến và nhắc nhở con người trong nhân loại ngày nay. Chúa Thánh Thần đi lại và nhắc lại một chút để cho chúng ta được hiểu ý nghĩa, còn tất cả từ những sách vở và Phúc Âm ghi chép tỉ mỉ những lời Ngài đã dạy, Ngài đang dạy. Điều đó chúng ta hãy đi vào Phúc Âm, đi vào Tin Mừng thì chúng ta so sánh được với tất cả những điều đang diễn tiến, lời nhắc nhở ngày hôm nay là một điều ăn khớp, là một điều chỉ có một Thiên Chúa có thể chúng ta qua những hoạt động mỗi một thời đại ở trong sự linh động đó để nhắc nhở những gì Ngài đã đem đến.

Chúng ta cần phải quay trở lại, chúng ta phải cần dành thời gian để hiểu sâu nó, chúng ta nhìn được thời gian đã đi qua, thời gian đang đến, thời gian hiện tại và thời gian tương lai chỉ một Thiên Chúa của chúng ta, chỉ một huyền nhiệm Ba Ngôi Thiên Chúa và nó đang đứng ở giữa thế giới với những việc mà Chúa đã hứa. Chúng ta nhìn thấy được Tình yêu của Thiên Chúa Cha, qua Đức Giêsu Kitô, Ngài đang còn và ở giữa chúng ta, trong thiêng liêng nhưng đang hiện hữu và trong chúng ta vốn Chúa Thánh Thần đã có và đang có ở nơi chúng ta để dạy chúng ta những điều lành thánh, và dẫn chúng ta ra khỏi những cái cạm bẫy hiện có và đang có trong thời điểm của ngày hôm nay.

Những gì được xuất hiện để chúng ta luôn nhớ với một lòng tuyên xưng, một lòng để chúng ta tỏ hiện vào những ngày cấp cứu mà chúng ta cần để xin được Ngài can thiệp với thời điểm ngày hôm nay. Những gì đang đến, những điều mà chúng ta đang nhìn thấy, thế hệ đang bắt đầu không còn nhìn ra điều gì là tội ác, và điều gì là đời sống của sự thật và công chính, cho nên đang bị lẫn lộn với tất cả những điều mà con người đang đi tìm. Có những người đang đi tìm, những người được gặp, và những người cả một cuộc đời đi tìm nhưng họ chưa gặp là bởi vì họ không chịu mở lòng, họ không chịu mở đôi mắt đức tin và họ không để cho họ có cơ hội được gặp gỡ Đức Giêsu.

Ngài đi tìm họ, thật là không quá khó khăn, bởi vì con người có nhiều suy nghĩ và suy diễn nhưng thật sự Chúa đang ở nhà Tạm mỗi một ngày, Chúa đang ở nơi Thánh Lễ Misa mỗi một ngày, Chúa đang ở trong Mình và Máu khi chúng ta đón rước Ngài và Chúa đang ở khắp nơi trên những khuôn mặt mà những khuôn mặt đó là những khuôn mặt mà Chúa đã tỏ hiện bằng việc làm, bằng lời nói, bằng nâng đỡ, bằng bác ái, bằng hy sinh. Tất cả những điều đó Ngài đang ở giữa chúng ta nhưng bởi vì chúng ta, chúng ta đã quyết định cho chúng ta và chúng ta đã đóng cửa lòng để cho sự kiêu ngạo, để cho những điều mà chúng ta ỷ vào – đó chính là quyền lực, đó chính là kiến thức, đó là những điều chúng ta vốn có, đi tìm những điều tư lợi riêng, đi tìm những điều thích hợp và phù hợp theo ý riêng của mình, chứ không phải Thánh Ý của Thiên Chúa.

Cho nên, chúng ta đã thất bại bao lần dẫu đó là những mục tử, dẫu đó là những người học cao hiểu rộng, dẫu đó là những người có kiến thức, hay dẫu đó là những người mà nếu họ không có trái tim – trái tim để hiểu Đức Giêsu với giáo lý của Ngài. Tình yêu của Ngài bình đẵng trên tất cả mọi người, tất cả những điều mà chúng ta đi tìm không quá khó bởi vì chúng ta để cho chúng ta thả lỏng tinh thần, nhẹ nhàng để đi tìm một Người mà mình nhận ra ở nơi giáo lý của Ngài, giáo lý của Ngài đã để sẵn, tất cả những gì vốn cho, đang cho và vẫn tiếp tục tỏ hiện cho thế giới của trần gian.

Đó chính là những điều mà Chúa Giêsu nhắn gởi qua Thánh Thể để ngày hôm nay những khuôn mặt được gặp gỡ, những người có cơ hội gặp gỡ, và những người mở trái tim để được nhìn thấy khuôn mặt đó, để lòng của họ được đánh động. Chỉ cần chúng ta chấp nhận, chỉ cần chúng ta đến để có thể tìm hiểu thì điều đó Chúa sẽ có cách để cho chúng ta nhận ra Ngài; bởi vì chỉ có Ngài mới có thể đem lại cho chúng ta sự bình an, chỉ có Ngài mới làm cho chúng ta có thể đứng dậy từ ở trong tội lỗi để trở về với ánh sáng, chỉ có Ngài mới đem lại tất cả niềm hy vọng mà con người đang cần và chỉ có Ngài là câu trả lời bình an, hạnh phúc và yêu thương.

Cho nên với tất cả những điều này chúng ta hãy dành cơ hội để đón nghe, tất cả mọi giới, dẫu những Đấng bậc cao nhất hay những người thấp bé nhất để chúng ta nhìn thấy được biểu tượng của một Đức Giáo Hoàng. Ngài là một vị lãnh đạo tất cả toàn thế giới – những người Kitô Hữu, những người Thiên Chúa Giáo – trong đó có hàng ngũ của các hồng y, của các giám mục, của các linh mục và các nam nữ tu sĩ. Thân phận được chọn lựa là một Giáo Hoàng như chúng ta nhìn thấy được, đó là một người thay thế cho Đức Giêsu, tấm lòng khiêm nhường của Ngài và tất cả những gì Ngài đến, Ngài đến với tất cả mọi người bằng con tim, ôm chầm lấy những đứa bé bịnh tật, hôn tất cả những người con cái khắp nơi do Chúa tạo ra. Tất cả mọi điều đều nằm trong một đời sống tình yêu mà Chúa bình đẵng với mọi người.

Đấng Bậc Giáo Hoàng mà chúng ta nhìn thấy được với những cử chỉ, những điều mà chúng ta được chiêm ngưỡng, chỉ là một phần nào đó thôi nhưng chúng ta thấy đã cảm kích trong lòng, đã cảm thấy xúc động trong lòng, đã cảm thấy có một điều gì đó đụng chạm với tình yêu thật mà Chúa Giêsu qua Đấng bậc Giáo Hoàng. Lời của Ngài nói là yêu thương, những lời mà Ngài nhân chứng vẫn là những điều lập đi lập lại qua mỗi một thế kỷ; bởi vì yêu thương mới có thể chấp nhận lẫn nhau, yêu thương mới có thể đem lại hòa bình và yêu thương mới là đời sống chung trong tất cả mọi người để lánh xa sự ác, để khử trừ đi những điều mà thần dữ nó chỉ chờ cơ hội bởi vì con người không yêu thương nhau, con người tìm đủ mọi cách để công phá, tấn công và đủ mọi cách để tiêu diệt lẫn nhau theo cách của sự dữ thì điều đó mới là một cơ hội để nó lấn lướt – từ cá nhân cho đến gia đình.

Tình yêu thương rất cần, bởi vì Chúa yêu thương chúng ta, Chúa để cho chúng ta tự do nhưng chúng ta đều biết rằng điều gì cần, điều gì nên, và điều gì cần tránh xa để chúng ta không rớt vào cái lưới bẫy của nó; khi chúng ta thật sự muốn để đừng rớt vào lưới bẫy thì chúng ta nhất định phải nhẫn nhịn, phải hy sinh, phải kiên trì, coi nhẹ những gì vốn có ở nơi con người, coi nhẹ quyền cá nhân, coi nhẹ những cá tật mà con người không thể chịu đựng với những điều mà họ chỉ biết quyền cá nhân đi đầu, bởi vì chúng ta thiếu tất cả những gì vốn có để tập trong sự nhẫn nại cho nên chúng ta đã gặp trong hoàn cảnh thế giới ngày nay. Nhưng điều đó Chúa cũng không trách tội bởi vì Chúa biết chúng ta vốn mang thân phận của con người, vốn yếu đuối không thể tránh khỏi và cũng không thể qua khỏi cái lưới bẫy.

Chúa biết sự dữ ngày hôm nay nó tìm mọi cách để có thể thâu phục từ linh hồn đến thể xác những người yếu đuối như chúng ta cho nên nó đã dùng mọi cách theo kỹ thuật, khoa học, nó dùng đủ mọi cách theo cách của nó tìm ra trong thế giới của loài người ưa chuộng và ham muốn. Tất cả những gì nó đang thực hành để mọi điều con người lựa chọn và điều mà con người công nhận, điều mà con người cho đó là sự thật và đúng ở trong thế giới của trần gian thì đó cũng là ngày mà chúng ta nhìn thấy được bộ mặt thật của nó, ngày mà chúng ta được nhìn thấy sự đảo lộn của con người tự quyền để chọn lựa thì đó là một vấn nạn đau khổ triền miên cho những điều sai lầm tai hại mà con người đang gặp trong hiện tại.

Cho nên cũng đã đến giờ – đã đến giờ mọi việc đều kết thúc và cũng đã đến giờ mà Đức Giêsu không còn ngồi yên để có thể lắng động chờ đợi chúng ta đến tìm Ngài, mà chính Ngài đang đi tìm chúng ta, Ngài đang tỏ hiện với chúng ta và Ngài đang tỏ hiện cho chúng ta được nhìn thấy sự vĩ đại cao trọng của Thánh Thể mà Ngài đã hứa năm xưa, hôm nay bắt đầu thực hiện với một thế giới còn lại để chuẩn bị cho một ngày mà Ngài đã hứa Ngài nhất định sẽ giá lâm lần thứ hai. Sự giá lâm đó tất cả mỗi một đầu gối đều phải phủ phục và tất cả mọi quan quyền, vua chúa trên trần thế cũng phải bái gối và sấp mình dưới chân Đức Giêsu Kitô là Chúa của chúng ta.

Cho nên bây giờ là giai đoạn để chúng ta phải tập luyện đợi ngày Chúa Giêsu đến lần thứ hai. Điều đó nhất định sẽ đến và đang đến, chúng ta không còn cơ hội để có thể tập luyện, cho nên chúng ta phải cần tập luyện sớm hơn trong đời sống mà chúng ta đang gặp. Những gì ngày hôm nay liên quan đến ý nghĩa của Sáu Lạy là một điều mới bắt đầu được đến với thế giới thật sự nhưng đây là một lịch trình của Thiên Chúa từ muôn thuở, đã đi đến từng giai đoạn một và đi đến từng thời đại một để chúng ta hiểu rằng ân sũng vẫn tiếp tục đổ xuống trong thế giới trần gian, dẫu con người ở trong biến loạn, dẫu con người đã từ chối, dẫu con người chưa biết và chưa tin nhưng Tình yêu của Thiên Chúa vốn luôn luôn đi kèm và ban cho chúng ta tất cả những điều cao siêu hơn, những điều vĩ đại hơn con người đang gặp

Bởi vì chúng ta chọn lựa và chúng ta đang nằm trong hoàn cảnh bị cái lưới bẫy của sự dữ đó, chúng ta không có cách nào để có thể thoát khỏi, bởi vì nó là thần dữ; sự tinh vi khéo léo của nó rất hợp lý và sự giải thích đó mà con người đang cần với tầm nhìn ngắn hạn, với tầm nhìn hạn hẹp ở nơi sự bình thường và tầm thường, còn những gì của Thiên Chúa là một điều cao siêu, không thể diễn tả được nếu không có Chúa Thánh Thần hé mở, chúng ta không có câu trả lời và không có sự giải thích. Ngày hôm nay đối với Thiên Chúa không có gì không được và không có gì không giải thích một cách rõ ràng để cho chúng ta biết được mà tin.

Cho nên, trong những giây phút nguy ngập ngày hôm nay, trong những giây phút mà chúng ta nếu tiếp tục trong tình trạng này, ngày mà Chúa đến bất ngờ sẽ không còn một người nào còn lại trong thế giới mới và không còn một người nào xứng đáng để bước vào cửa của thiên quốc mà Đức Giêsu đang dọn bàn tiệc thánh. Máu của Ngài đã đổ ra và cái chết của Ngài đem lại gì cho mỗi một người của chúng ta? Tất cả điều đó là một điều mà Ngài muốn cho chúng ta được rõ, bởi vì Ngài đã chết, Ngài đã chết cho nhân loại và Ngài đã đem tội lỗi đi vào cái chết, đem sự vinh quang khải hoàn cho chúng ta được niềm hy vọng, ánh sáng của thiên quốc và sự sống vẫn còn và mãi còn cho đến ngày hôm nay.

Huống gì những điều Ngài đã hứa và Ngài đã ban chính là Thánh Thể của Đức Giêsu vẫn còn và đang hiện diện giữa thế giới này thì không có quyền lực nào có thể đè bẹp con người trên trần thế. Không có một ai, dẫu đó là thần dữ nó cũng không thể nào hơn được sự thánh thiện, nó không thể nào hơn được tình yêu, nó không thể nào hơn được tất cả những điều ở trong thượng trí mà một Đấng Thiên Chúa, là một Đấng chủ quyền trong nhân loại, trong vạn vật và toàn thiên quốc.

Ngày hôm nay là một cơ hội để chúng ta được sáng tỏ với tất cả những việc Chúa đã làm, đang làm cho con người trong nhân loại, Chúa đang tìm chúng ta, Chúa đang cứu chúng ta và Chúa đang chấp nhận để nhìn chúng ta trong sự yếu đuối đó để chúng ta phải nhận ra những tháng ngày mà chúng ta có quyền chọn lựa, những tháng ngày mà chúng ta có cơ hội được biết Ngài và hiểu Giáo Lý của Ngài nhưng chúng ta không rõ, chúng ta bị lầm lẫn, nhầm lẫn. Ngày hôm nay là một tai hại đang đe dọa cả toàn thế giới, đe dọa về đời sống của chúng ta, là sự hòa bình, đe dọa về đời sống mà ngay cả lương thực chúng ta cũng phải bị sự hạn chế của chính nó.

Nó dùng đủ mọi cách để khống chế toàn bộ nhân loại, nó có quyền cho chúng ta sống hay nó có quyền tiêu diệt theo cách của nó trong tinh vi của khoa học kỹ thuật mà chúng ta đang thấy trên một con đường mà nó đang chủ quyền để tiêu diệt những người mà nó muốn cho họ phải chết, còn những người nó muốn điều khiển ở trong sự sống nó cung cấp cho tất cả những cái dục vọng, tham lam, tất cả những gì vốn có để cho thân xác được thỏa mãn nhưng linh hồn nó là người, nó là người cai quản và là người điều khiển đời sống của thân xác mà ngày hôm nay thế giới chung đang bị và đang gặp, đang trên một con đường tiến triển đi vào sự quy hoạch của chính nó.

Quả thật, tất cả những gì nó làm chỉ là giới hạn của một con người ở trong trần thế, những việc của nó làm chỉ là những điều bình thường và tầm thường với sự cao siêu khoa học kỹ thuật để dựa vào đó, nhưng tất cả những gì của Thiên Chúa thì không thể sánh bằng bởi vì Chúa muốn để cho chúng ta tự do và Chúa muốn để đến mức độ này. Những gì cần xảy ra nó phải xảy ra và những gì cần kết thúc thì ngày đó chúng ta mới biết rằng Thiên Chúa là ai? Những điều của Ngài đem đến đó là sự thật, chúng ta không thể tách rời Ngài và chúng ta không thể từ chối Ngài, chúng ta không thể không tin vào Thiên Chúa.

Cho nên điều duy nhất mà Ngài muốn cho chúng ta cơ hội lần thứ hai để chúng ta chọn lựa với tất cả những điều vốn có trong thế giới của ngày nay, về mặt của đời sống đức tin, về mặt của thiêng liêng những gì Ngài hứa Ngài thực hiện cho chúng ta, nếu Chúa dùng cách thức của một Thiên Chúa quyền năng, có lẽ rằng chúng ta không một ai sống sót và chịu đựng nổi với tất cả những sự trừng phạt, hay sự chịu đựng nơi tất cả những quyền năng mà Ngài chỉ đổ xuống thì không còn một mạng nào sống trên thế giới của trần gian. Ngài chỉ muốn nhìn chúng ta được sống, Ngài chỉ muốn cứu chúng ta ra khỏi vòng vây của tội lỗi, Ngài chỉ đem tình thương để cho chúng ta được trọn vẹn với những người mà chúng ta hoàn toàn chưa hiểu và chưa biết để chúng ta trở về. Bởi vì Thiên Chúa trọn tình thương như chúng ta được nghe và được biết cho nên với hoàn cảnh nào, với giai đoạn nào, con người ra sao Chúa vẫn yêu và tha thứ.

Ngày hôm nay sự hiện diện có thật này và sự hiện diện mà Chúa muốn đem đến để cho chúng ta chuẩn bị chính là thời gian – thời gian mà chúng ta cần phải về và thời gian mà Chúa cần phải đến; bởi vì tất cả những điều ở trong thế giới của con người thuộc về Thiên Chúa và cũng là một điều mà Ngài có quyền. Ngài là một vị Vua trên các vua, một vị Chúa trên các chúa, Ngài cũng là một người Cha nhân từ yêu thương con người trong nhân loại, bởi vì tác phẩm mà Ngài dựng nên chính là chúng ta, tác phẩm mà Ngài yêu thương và thỏa mãn ở nơi tác phẩm đó chính là con người. Cho nên ngày hôm nay Ngài vẫn để cho chúng ta có quyền tự do để quyết định, Ngài vẫn yêu thương và một mặt thiêng liêng nào đó giúp cho chúng ta; tiếng nói của Giáo Hội, tiếng nói của Tin Mừng vẫn còn sống động để nhắc nhở cho chúng ta, để giúp chúng ta và đưa chúng ta ra khỏi những cái vấn nạn vốn có và đang có qua mỗi một thời đại, ở trong tội và cái chết.

Tất cả những việc này chúng ta cần phải nghe, cần phải biết và chúng ta không còn cơ hội để từ chối bởi vì giờ đã đến, chúng ta không còn thời gian để có thể định liệu những việc riêng của mình mà chúng ta phải cần tách rời và khẳng định để tẩy bỏ đi sự dữ. Nó đang kề cạnh chúng ta, nó dùng đủ mọi cách khoa học kỹ thuật để có thể hợp lý trên những điều mà chúng ta chỉ sống và cung cấp cho thân xác, nhưng quả thật, thân xác chúng ta cũng có một chương trình và kế hoạch của Thiên Chúa, sống trong bình an, sống trong hạnh phúc và sống được hưởng những gì Chúa ban nhưng trong tâm tình tạ ơn, chúc tụng, tri ân và thờ phượng.

Đó là đường lối của Thiên Chúa, còn những gì mà chúng ta đã đón nhận nhưng chúng ta không tin, chúng ta khiêu khích và chúng ta đi ngược lại với giáo lý của Chúa và chúng ta đang xúc phạm Ngài bằng cách này và cách khác, chúng ta tuyệt đối từ chối thì điều đó chúng ta cần phải coi lại, bởi vì nếu chúng ta tiếp tục điều đó, thì sự gian ác nó sẽ lấn chiếm và chúng ta trở thành những người mang tội ác vô cùng đến cho mình và cho người khác mà chúng ta không hề hay biết.

Cho nên điều này là một điều rất quan trọng nếu chúng ta chọn – một là Thiên Chúa, hai là con đường chúng ta đang đi – với những điều mà chúng ta thấy được để cho lương tâm của mình còn có rất nhiều điều sai trái thì hãy tập để trở về với Thiên Chúa. Ngài nhẫn nại để tha thứ, những điều mà Ngài nhắc nhở chúng ta là Lòng Thương Xót của Ngài đã đến và tìm gặp chúng ta trong những ngày tháng đã qua. Chúng ta đã được gặp gỡ Lòng Thương Xót để chúng ta biến đổi, và chúng ta sẽ sống tốt hơn, chính giòng nước tái sinh đó là ơn cứu độ được nhắc lại cho chúng ta để gội rửa cho chúng ta được xứng đáng với những ngày đang còn và những ngày đã có, với những ơn sũng của thời đại ngày hôm nay.

Một sức mạnh vĩ đại nữa để chúng ta thấy được Lòng Thương Xót đã đến, tất cả những gì đã có cũng bị sự tiêu diệt, chúng ta là những người con cái của Thiên Chúa, những người làm việc cho Thiên Chúa, những người mang chức của những hàng lãnh đạo, những người có bổn phận trách nhiệm cũng chưa quyết định mạnh mẽ để đi trong một đường hướng mà Chúa muốn con người trong nhân loại thực hành. Bởi vì cái tôi, bởi vì tư lợi, bởi vì quyền lực đã làm cho chúng ta không có sự hiệp nhất dứt khoát cho nên chúng ta đã bị chia năm sẻ bảy; sự công phá của thần dử nó tìm đủ mọi cách để cho chúng ta bị rạn nứt với tất cả những gì vốn có trong thời điểm ngày hôm nay.

Đó cũng là một câu trả lời cho tất cả mỗi một giới, mỗi một vai trò để hiểu tại sao ngày hôm nay xuất hiện và có rất nhiều điều không thể chấp nhận được nhưng vẫn được chấp nhận để đến với thế giới trần gian. Điển hình như phái nam được kết hôn với nhau, phái nữ và phái nữ được kết hôn với nhau, và còn những việc mà chúng ta thấy được, tội ác mỗi ngày giết những thai nhi – hàng loạt và hàng loạt – mỗi một ngày trên thế giới. Những bào thai đó là những bào thai có linh hồn và những bào thai đó, với sự rên xiết của chúng nó đã làm cho Thiên Chúa của chúng ta phải phẩn nộ vì việc làm gian ác của con người. Sự gian ác này từ đâu ra? Là từ nơi thần dữ, là từ nơi những sự bất tuân, là từ nơi những sự từ chối giáo lý của Chúa, là từ nơi những sự dục vọng tham lam chỉ cung cấp cho con người, cho nên mới đi đến tai hại của ngày nay.

Tất cả những điều đó, chúng ta đã rời bỏ Thiên Chúa để đi tìm những gì của thân xác, những gì của thân xác rồi sẽ trở thành những điều tai hại chúng ta gặp gỡ trong ngày hôm nay. Không phải chúng ta chỉ đấu tranh với tất cả những người trong thân xác mà chúng ta đang còn bị thần dữ nó cầm buộc chúng ta bằng cách của nó, bằng khoa học kỹ thuật, bằng cách thức mà con người dựa vào sự tự do, dựa vào dục vọng, dựa vào những điều mà chúng ta đang đi trong sự bất chính, tội ác càng ngày càng tăng cao. Từ những điểm đó đến những điểm khác, càng ngày càng đáng sợ hơn để dịch bịnh, để sự tàn phá mà con người và con người tìm cách để hủy diệt lẫn nhau, từ quốc gia này đến quốc gia khác tìm đủ mọi cách để làm cho nhau, không có sự hòa bình trong nhân loại.

Đó chỉ là những điều nhỏ được nhắc nhỡ, còn có những điều bí ẩn bên trong mà hôm nay đang đặt một kế hoạch cho toàn thế giới, tìm cách để diệt trừ hàng loạt; điều đó đã được qua những thế kỷ trước kia – đại chiến thứ nhất, đại chiến thứ hai, và đại chiến thứ ba đang đến và sẽ đến, do nơi cách của con người ngày hôm nay. Nếu chúng ta thật sự không lắng nghe những lời của Chúa, chúng ta không thật sự trở về với Ngài một cách thiết tha và không thể trở về với Thiên Chúa bằng cách thức mà chúng ta tuyên xưng giống như ý nghĩa của Sáu Lạy mà ngày hôm nay Mẹ chỉ dạy chúng ta thì điều này chúng ta gánh lấy.

Bởi vì con người không thể đối diện được với tất cả những điều nó đang hoạt động với khoa học, với vũ khí tìm cách với sự gian ác của thần dử. Chỉ có Thiên Chúa mới can thiệp cho chúng ta, các thiên thần, các thánh đang chuẩn bị sẵn sàng để tác chiến và giúp những người công chính, giúp những người trở về, giúp chúng ta, những người mà xứng đáng để đến với thế giới mới. Nếu chúng ta muốn thế chiến thứ ba không xảy ra, chúng ta nhất định phải dùng cách thức mà Mẹ chỉ dạy cho chúng ta, điều này là một điều cuối cùng để được bình an, để được hòa bình trong nhân loại, chờ đợi ngày Chúa Giêsu giá lâm.

Đó là một điều duy nhất mà chúng ta cần nghe, cần biết. Tất cả mọi giới trong thế giới ngày hôm nay hãy nhận ra chỉ có Thiên Chúa mới là một người có chủ quyền và điều đó mãi mãi thuộc về Ngài – từ trời cao cho đến trần thế – tất cả những sự ngổn ngang hỗn loạn chỉ có Ngài mới là Người có thể đem lại và can thiệp cho tất cả mọi mặt. Cho nên về mặt Thiên Chúa quyền năng, hãy lập đi lập lại – chỉ có Ngài là một Đấng Thiên Chúa quyền năng mà chúng ta tôn thờ, và những việc của Ngài chúng ta thán phục, phủ phục và mãi mãi muôn đời tôn thờ một Đấng Thiên Chúa duy nhất là Cha, là Con, và Thánh Thần.

Tất cả những điều đó vẫn còn cho chúng ta được cơ hội ngày hôm nay được biết những gì cần biết, được làm những gì cần phải làm. Chúng ta đừng từ chối với tất cả những điều mới lạ này, đây là một dấu chỉ để dẫn chúng ta trở về, trở về với nguồn sống mới, trở về với ân sũng mà Chúa đã ban cho khi chúng ta thật sự cùng nhau hiệp nhất trong một tâm tình; trở về để thờ lạy, tôn kính bằng con tim và trở về bằng thân xác, bằng linh hồn, bằng lý trí thì điều đó sẽ xuất hiện phép lạ; bởi vì chỉ có Thiên Chúa mới có thể ban phép lạ, từ đầu tiên mà Ngài đến thì Ngài đã làm phép lạ, cho người què đi được, người chết sống lại.

Thế giới hôm nay cũng lặp lại với những dấu chỉ phép lạ đó, Chúa sẽ chữa lành cho con người trong nhân loại, trong thời điểm ngày hôm nay, nhưng chúng ta hãy cần, khi chúng ta được đón nhận thì nhất định chúng ta phải tin vào Ngài thì chúng ta mới có thể đón nhận được những điều Ngài làm, phép lạ đó sẽ gặp gỡ chúng ta và chúng ta gặp được Thiên Chúa can thiệp. Tất cả những điều này vốn rất vĩ đại và cao trọng mà mỗi một người của chúng ta cần nghe và cần biết trong thế hệ của ngày hôm nay, chúng ta đang sống giữa biến cố, chúng ta đang sống giữa điều lành và điều dử, chúng ta đang sống trong những ân sũng của những ngày còn lại và chúng ta đang sống với một thời điểm cần phải quyết định để chúng ta nhận ra Thiên Chúa, để chúng ta nhận và chúng ta phải hành động bằng lòng tin, bằng sự phủ phục, bằng một lòng trở về, bằng một lòng thống hối, bằng một lòng mà chúng ta chỉ tôn thờ một Đấng Thiên Chúa duy nhất và là một Đấng Thiên Chúa chủ quyền và là một Đấng Thiên Chúa trọn tình thương trên nhân loại và mỗi một người chúng ta.

Lạy Chúa, tất cả những điều này là những điều mà Chúa đang nhắn gởi cho chúng con – qua Chúa Thánh Thần linh ứng. Tất cả những việc làm của chúng con mang đến cho thế giới ngày nay với những câu hỏi mà họ luôn luôn dùng cách thức để chất vấn, để hỏi và luôn luôn từ chối; bây giờ chúng ta không còn cơ hội như những năm tháng vừa qua  để dùng theo cách của con người và chất vấn theo cách của thế giới trần gian. Chúng ta đang nhìn thấy sự lâm nguy, biến cố nó đang chuẩn bị để công phá chúng ta một cách rùng rợn, đáng sợ và ghê tởm.

Nếu chúng ta không tiếp tục cùng một loạt với nhau, mọi sự hiệp nhất và trở về với một Giáo Hội như Đức Giêsu mong muốn vào thế hệ đầu tiên; sự hiệp nhất mới là một sự thành công vĩ đại để hàng loạt tất cả mọi người phủ phục và tôn thờ Thiên Chúa, chuẩn bị cho ngày mà Đức Giêsu sẽ đến. Trước ngày Ngài đến chúng ta phải đi vào một cuộc, chính là sự thanh lọc – thanh lọc là chính chúng ta đang hiện tại, chúng ta có quyền chọn lựa Thiên Chúa, chúng ta có quyền phủ phục hay chúng ta từ chối hoặc chúng ta đang sống trong một thế giới mà hôm nay chúng ta đã  được nhìn thấy sự dử nó đi vào một kế hoạch trong cách tinh vi khéo léo để chúng ta tự quyết định cho mình và linh hồn của mình.

Những gì được nghe được biết nó đều có trình tự mà Thiên Chúa đã ban, và Mẹ Maria là một người nhìn rất rõ thế giới của loài người, chúng ta đừng bao giờ quên Mẹ là một người cố vấn cho Giáo Hội được thành lập lúc đầu tiên và trong giây phút ngày hôm nay. Tất cả những gì ngổn ngang thì Mẹ cũng là một người đến để báo cho chúng ta được biết những gì cần làm và những gì cần phải làm trong đời sống của bổn phận trách nhiệm và trong đời sống của giáo dân và trong đời sống của toàn thế giới để được nhận ra chính giá máu của Con Mẹ là sự quí trọng. Tất cả những việc mà Chúa Giêsu đã làm và hứa thì ngày hôm nay Ngài đã thực hiện cho chúng ta trước giờ mọi sự được đến với Thiên Chúa bằng một cách công bằng, lẽ phải và chân lý, theo những điều mà chúng ta được nghe và được biết qua giáo lý và Tin Mừng.

Cho nên không có gì là điều khác biệt, không có gì là điều chống đối, không có gì là điều khác biệt mà chúng ta vội từ chối mà hãy lắng động tâm hồn để nhìn tình thế ngày hôm nay và hãy lắng động để nhìn bao năm tháng chúng ta đến với Thiên Chúa chúng ta thật sự đã hết tấm lòng sốt sắng đối với Ngài chưa, chúng ta thật sự đã để con tim một cách cung kính với một Đấng Thiên Chúa mà chúng ta phải tôn thờ, đáng tôn thờ và phải hoàn toàn phủ phục chưa?

Cho nên, đây là một sự gợi ý thật rõ ràng để chúng ta đừng nhầm lẫn với tất cả những điều mà bị sự dữ nó dùng cách thức của nó, nó chỉ ăn cắp tất cả những điều mà nó chỉ biết sơ sài để có thể làm theo cách của nó trong kỹ thuật và khoa học nhưng thật ra Thiên Chúa là sự thật và tất cả vốn có nó đặt để từ muôn thuở; cho nên chúng ta hiệp cùng triều thần thánh thiên quốc và tất cả những người trên trần thế, và ngay cả những người trong luyện ngục, hiệp nhất cả ba thế hệ phủ phục và thờ lạy để chuẩn bị ngày Đức Giêsu giá lâm. Trước ngày thanh lọc là những gì được báo, thế giới sẽ có những trận cuồng phong, sẽ có biết bao điều sẽ đến với thế giới, như con người đang tìm cách hủy hoại và hủy diệt lẫn nhau, và còn có rất nhiều người đang rớt vào tình trạng nếu họ thật sự chưa kịp để trở về thì điều này là một điều đáng thương và tội nghiệp.

Đó là những người có quyền chức, đó là những người đang bị mê hoặc bởi sự dữ, đang tham lam, đang ích kỷ và đang tư lợi cho những người có quyền chức trong tay, lẫn lộn và bị thần dữ bọc xác con người đang điều khiển trên toàn thế giới ngày nay. Cho nên, khi những điều này được đến và mang đến cho mỗi một người của chúng ta hãy đánh thức tâm hồn, hãy đánh thức con tim để nhận ra những gì đang có thật mà chúng ta đã có cơ hội được biết, đó là giờ sau cùng mà chúng ta cần quyết định cho linh hồn và thể xác vì giờ đó cũng là ngày kết thúc đã đến.

Tất cả mọi việc đều nằm trong một chương trình mà Chúa đã tỏ hiện cho chúng ta qua Mẹ Maria mạc khải, những gì được nói qua Phúc Âm, được nói qua Thánh Kinh thì hôm nay hoàn toàn được thực hiện; bởi vì Chúa đã nói: “Dẫu là một phết, một chấm ở trong Phúc Âm cũng sẽ được thực hiện trong thế giới ”. Chúng ta đừng quên một điều duy nhất mà Đức Chúa Cha đã hứa cùng với chúng ta, sau khi ông bà nguyên tổ chúng ta phạm tội. “Rồi đây có một miêu duệ sẽ đạp đầu con rắn, và con rắn đó nó sẽ cắn gót giày Người Phụ Nữ và miêu duệ ”, đó là một Người mà Chúa đã hứa và đó cũng là điều được ghi chép ở trong sách sử và Phúc Âm nhưng điều này chưa thực hiện trong thế giới.

Ngày hôm nay là một ngày mà chúng ta nhận diện thật rõ những gì Chúa nói và mọi sự được hoàn tất. Con rắn của năm  xưa nó đã hoàn toàn thâu phục tất cả những điều ông bà chúng ta phải bị cảnh gian truân, đời sống con người bị xúc phạm và mang cái chết chính là nơi con rắn ở trong kế hoạch và quy hoạch của nó, ngày hôm nay nó trở lại với thế giới con người và cũng là ngày quyết định sau cùng của chúng nó cho nên nó dùng đủ mọi cách để làm cho chúng ta phải cùng một hướng với nó và nó tìm cách để hủy hoại linh hồn và thể xác của chúng ta.

Tất cả mọi điều nó nằm trong thời điểm của nó nhưng những việc của Thiên Chúa cao siêu và thượng trí của Ngài, làm sao có thể biết và hiểu thấu được, cho nên, bởi vì Chúa yêu loài người, Chúa yêu những người công chính, Chúa yêu những người trở về và Chúa yêu những người nếu họ sống trong tội lỗi mà họ biết ăn năn thống hối thì Chúa vẫn tha, vẫn thương, bởi vì máu Đức Giêsu đã đổ cho họ và máu Đức Giêsu đã gội rửa để cho chúng ta được sự chiến thắng và trở về với Thiên Chúa qua Sự Phục Sinh của Ngài. Điều này đã được hứa qua Con Một của Ngài, cho nên chúng ta còn thời hạn và còn thời gian, những thời gian bé nhỏ và một thời gian ngắn gọn ở trong thời điểm của ngày hôm nay.

Mùa ân thánh, là mùa ân sũng, nó sẽ đến rất nhanh và sẽ mau kết thúc, cho nên chúng ta được nghe, được biết những gì được hiện diện từ trời cao và sự xuất hiện của Thánh Thể, ánh sáng đó sẽ tiêu diệt bóng tối trong những ngày còn lại và nếu chúng ta không trở thành những điều có thể là một dấu chỉ để được ánh sáng hoà nhập thì chúng ta được về với Thiên Chúa và các triều thần thánh giúp chúng ta trong những lúc loạn ly, trong những lúc bất ngờ xảy đến và trong những lúc mà chúng ta cần phải chấp nhận ngay và tập liền với tất cả những gì cần làm, bằng tâm hồn, bằng trái tim để trở về với một Đấng Thiên Chúa, chuẩn bị cho cái dấu ấn mang ở nơi hàng thứ Năm của sự phủ phục đó là điều có thật để mang chúng ta trở về và sự cứu giúp của Thiên Chúa cho chúng ta trong thời đại của hiện tại.

Tất cả những việc mà chúng ta được lắng nghe là một sự hợp lý mà chúng ta cần có, đó là sự nghinh chiến của những ngày còn lại mà Mẹ Maria là một Người Phụ Nữ đứng trên đầu của con rắn với miêu duệ mà Đức Chúa Cha đã phán và ban cho con người trong nhân loại. Cho nên chúng ta đang được nhờ Mẹ và sự hiện diện của Mẹ là một điều tích cực nhất trong thế giới ngày nay, do chính Mẹ dạy chúng ta để trở về với Thiên Chúa bằng cách thức mà không thể nào Thiên Chúa từ chối. Chúng ta phủ phục và chúng ta trở về thì nhất định sự can thiệp đó sẽ đến với mỗi một cá nhân, sẽ đến với mỗi một gia đình, sẽ đến với mỗi một con tim khi chúng ta hiểu được ý nghĩa của Sáu Lạy. Đó là một sự chiến thắng thật rõ ràng trong thời đại của ngày hôm nay và cũng liên quan đến tất cả những gì khi chúng ta tiếp tục lắng nghe những điều mà Mẹ mạc khải và tỏ hiện cho thế giới của ngày nay.

Hôm nay, tất cả những gì được đón nhận không phải là sự tự nhiên ở nơi con người mà là Chúa cho phép và Thánh Thần đã linh ứng điều này cho thế giới, cho những người có chức vụ và cho một sự mạc khải mới qua Bí Tích Thánh Thể, trong sự huyền nhiệm cao cả và ý nghĩa của Sáu Lạy để đem đến cho những người con cái khắp nơi trên toàn thế giới, để so sánh lại với tất cả những điều đã qua trong thế kỷ. Những điều đang đến, đã đến, và nó sẽ đến, nó được báo ở trong Phúc Âm để chúng ta cùng nhau hiệp nhất trong một tâm tình trở về với Tình Yêu của Thiên Chúa, trở về với lòng nhân hậu, tha thứ của Ngài bằng đời sống mà đã đến giờ chúng ta phải dùng cách thức của một con người bằng một trái tim thật sự thống hối để xin được Ngài can thiệp và cho chúng ta được đến với một thế giới mà Ngài đã định là thế giới mới, và còn biết bao nhiêu điều nữa để xin Ngài cứu giúp chúng ta – từ linh hồn cho đến thể xác – những ngày còn lại của cuối thế kỷ.

Đó là điều mà ngày hôm nay Chúa qua Chúa Thánh Thần để Ngài thực hiện trong con và linh ứng với tất cả những gì mà con đã được hoàn tất với tất cả những lời được tường thuật vừa xong, cũng là ngày mừng Lễ Thánh Têrêsa. Con tin tưởng các triều thần thánh thiên quốc đang vui mừng nhộn nhịp để hát mừng, cũng là ngày bổn mạng mà Thánh Thêrêsa cũng đang hiện diện tại Giáo Đường này; đã bao lần Ngài cũng đã đến nhắn gởi chung cho thế giới và riêng cho cá nhân, nhất là những người đang phục vụ để biết thế giới của thiên quốc – khi đôi mắt đức tin và Chúa cho phép – thì quả thật không xa.

Bởi vì các Ngài cũng vẫn là những người dẫu không còn trong thân xác, nhưng linh hồn của các Ngài trong thiêng liêng gặp gỡ và Chúa cho phép để cho chúng ta được đàm thoại, được lắng nghe. Những điều đã có và đang có không lạ lùng gì, bởi vì quyền năng của Thiên Chúa, điều gì Ngài cũng có thể làm được và thực hiện cho chúng ta để giúp cho chúng ta quay trở về. Linh hồn của chúng ta là một điều cần biết, cần nghe khi chúng ta mở đôi mắt đức tin, mở con tim để nhận ra được những việc kỳ diệu mà Chúa đã ban và đang ban.

Ngày hôm nay là một ngày mà con được đón nhận tất cả những điều Chúa nhắc nhở chung và riêng cho ý nghĩa của những sự việc mới phục vụ, cũng hoàn tất được sứ vụ thiêng liêng đem những đĩa CD với ý nghĩa của Sáu Lạy đem đến cho thế giới nhận ra được Lời của Chúa và nhận ra tất cả những việc của Chúa làm qua Thánh Thể, với sự xuất hiện mà chúng con được chiêm ngưỡng, được ngắm nhìn ngay cả các thiên thần và các thánh đã đến với thế giới này bằng sự hiện diện qua Thánh Thể. Hôm nay L. được tường thuật tất cả những điều này để xin dâng lên Thiên Chúa toàn năng, chúng con vẫn tiếp tục, xin Ngài ban cho chúng con sức mạnh, ban cho chúng con sự kiên cường như những ngày mà chúng con bắt đầu đến với thế giới và phục vụ cho Thiên Chúa bằng con tim và phục vụ cho anh em của mình bằng sự thiện chí, nhẫn nại để đem lại cho họ một sự gợi dậy trong thế giới ngày nay.

Để trở về với Thiên Chúa, để hiệp nhất với Giáo Hội và cùng nhau phủ phục để chờ ngày nghinh đón Đức Giêsu đến với chúng con lần thứ hai và để chúng con qua khỏi tất cả những sự thanh lọc vốn có vào những ngày còn lại, để được còn lại với thế giới mới theo Thánh Ý của Thiên Chúa; còn nếu chúng con có ra đi thì xin Chúa cũng cho chúng con được trở về với Thiên Chúa ở thiên quốc của Ngài. Xin giúp cho loài người của chúng con và giúp cho anh em của chúng con hãy mở đôi mắt đức tin, hãy mở con tim của mình, hãy mở đôi tai và mở tấm lòng thiện chí để lắng nghe những điều được tường thuật, những điều do Chúa Thánh Thần linh ứng, những điều mà Chúa cho phép phổ biến trong thế giới của ngày nay.

Trong Danh Thánh của Đức Giêsu Kitô là Chúa của chúng con L. kết thúc bài này là đúng 1 giờ 21 phút, ngày Thứ Năm, tháng 10, ngày 1, 2015 tại Thánh Đường Thánh Têrêsa mà L. có cơ hội hoàn tất bài này do Chúa cho phép. Amen. Amen. Amen.

 

Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

http://nrtte.net/

 [:]

error: Content is protected !!