Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /home/nrtteorg/public_html/wp-content/themes/u-design/u-design.theme#archive on line 43
[:en]New Revelations through the Eucharist[:vi]Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể[:es]Las Nuevas Revelaciones a Través de la Eucaristía[:ph]Bago Revelations Eucharist Sa[:fr]Nouvelles Révélations à Travers L'Eucharistie[:]

[:vi]Thông điệp ngày 5-4-2015[:]

[:vi]img_4864

Ngày 5 tháng 4 năm 2015

Đây là thông điệp được linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần.

Lucia: Lạy Chúa, 10 giờ 02 phút ngày Thứ Hai, tháng 5, ngày 4, 2015, tại Thánh Đường Thánh Têrêsa, tại Thánh Tượng Trái Tim Chúa, Thánh Tượng Mẹ Guadalupe, Thánh Tượng Thánh Têrêsa, Thánh Juan Diego mà con có cơ hội được đến đây ngày Thứ Hai đầu tuần. Những năm tháng vừa qua, ngày Thứ Hai là ngày mà Chúa cho con cơ hội được đến, trước nhất là tham dự Thánh Lễ Misa, sau là có giờ cầu nguyện và giờ để đón nhận Lời của Chúa.

Thời gian gần đây có nhiều điều thay đổi, kể từ lúc con bắt đầu đến một chỗ ở khác. Cho nên thời khóa biểu nó hơi không đúng như những ngày trước kia, nhưng đặc biệt hôm nay Chúa đã cho con được trở lại với những ngày với những việc như thói quen đã qua. Hôm nay Chúa giúp cho con trở về vị trí củ trước kia với những việc bắt đầu từ hôm nay, với những điều mà Chúa muốn đến với con trong giây phút này, cũng như những cảm nhận mà con được đón trong những giây phút sắp tới.

Lạy Chúa – có rất nhiều điều kỳ diệu, tối hôm qua và buổi chiều hôm qua con cũng có mặt tại nơi đây, con cũng đã được đón nhận hai bài của Chúa Thánh Thần linh ứng. Con xin hứa trở về nhà Tạm để đón nhận những lời của Chúa và của Mẹ, nhưng sau khi về nhà Tạm cũng đã tối, con đói bụng đã đi ăn, và cũng đủ giờ để trở về. Sau khi về đến nhà thì có sự hiện diện của Thánh Thể Chúa; ngay từ lúc con bắt đầu bước vào nhà đã sáng rực, con đã vào nhà, có nói chuyện với người chị em trong nhóm để đón nghe lời chị đã thâu bài mà cách đây một tuần trước con đã nhận tại nhà thờ Thánh Gioan Vianney.

Trong lúc nghe thì cũng đã khuya cho nên con cũng đã ngủ, đến sáng thức dậy thì con biết đã đến giờ đi lễ, và con đã đến nơi đây. Trước khi con đi lễ con cũng đã chụp hình, thì ra cả một đêm Chúa vẫn hiện diện với con, Chúa ở tại nhà con, Thánh Thể của Chúa buổi sáng hôm nay vẫn còn cho đến lúc con đi nhà thờ; sau Thánh Lễ con vẫn thấy Chúa vẫn tiếp tục còn để cho con được chụp. Ngày hôm nay có rất nhiều điều kỳ diệu, con chưa bao giờ thấy Chúa có thể ở lâu để chờ đợi, những việc mà con đón nhận được bằng đôi mắt, con nhìn thấy được Chúa đang hiện diện tại Thánh Đường này. Ban ngày, buổi sáng nhưng Thánh Thể rất rõ và đậm màu trắng cũng như có sự thay đổi là sự hiện diện tròn hơn, nhiều hơn và trắng hơn.

Con biết, hôm nay có rất nhiều điều đặc biệt mà con chưa biết trong giây phút này, nhưng khi con cất tiếng cầu nguyện với những điều như Chúa Thánh Thần hướng dẫn cho con những lần vừa qua cũng như hôm nay, con cũng xin được đón nhận những lời của Chúa chỉ dạy. Trước khi con được đón nhận những lời của Chúa, xin cho con đi vào bài Phúc Âm của ngày Thứ Hai sáng hôm nay để con được nhắc nhở lại những lời của Chúa, Tin Mừng của Chúa, trọng điểm cho con hay tất cả mọi người được đón nhận tất cả những điều mà Chúa muốn để nhắc nhở cho chúng con qua những lời của Chúa, qua Tin Mừng và Thánh Kinh, để chúng con có thể nhìn vào trọng điểm sự hiện diện của thời gian trước kia và những điều đang diễn tiến vào những ngày đã qua trong lịch sử, hôm nay, cũng như sự đối diện với những người con cái trong thế hệ này cũng không khác biệt gì; chỉ có đôi mắt của đức tin, chỉ có trái tim cảm nhận, chỉ có những điều Chúa ban và cho phép thì điều đó được diễn lại trong thế hệ hiện tại.

Có những điều tương tự mà các Thánh Tông đồ đã đi qua trong lịch sử, Chúa cũng đã hiện diện; hôm nay cũng vậy, đã có rất nhiều điều mà chúng con được nhìn thấy, đã có rất nhiều điều không thể tưởng tượng được với đôi mắt bình thường đã có và xuất hiện trong thế giới ngày nay. Thiên Chúa vẫn là Thiên Chúa của ngày nào, Chúa Giêsu của 2,000 năm trước và Chúa Giêsu của 2,000 năm sau qua Thánh Thể vẫn là một Chúa Giêsu, vĩnh viễn mãi mãi yêu thương con người; Ngài đem ơn cứu độ và chờ đợi con người chúng con.

Dẫu thời gian đã đi qua nhưng tất cả mọi điều nó vẫn nằm trong lịch trình và vẫn nằm trong một đường hướng mà Chúa muốn cho con người nhận ra được trong thế kỷ ngày hôm nay những điều mà Ngài đã nhẫn nại, chờ đợi và ban phát cho con người quá nhiều ân sủng, cũng đã để lại cho giáo lý, để lại Tin Mừng, để lại giới răn, để lại giới luật để chúng con không rớt vào cạm bẫy của sự dữ và chúng con không để cho sự ác vốn có nơi tội lỗi mà con người luôn vốn mang thân xác tội lỗi, luôn luôn vấp phải với sự hèn mọn bé nhỏ. Cho nên Chúa đã để cho chúng con những lời của Chúa và Chúa cũng đã để lại cho chúng con Tin Mừng của Chúa để giải thoát chúng con, để giúp chúng con; nhưng có lẽ rằng trong cuộc sống ít có khi mà chúng con có thể được hiểu thấu hết tất cả để thực hành trong đời sống của mình.

Lạy Chúa, quả thật nếu nói chung trong thế giới thì quả thật thời điểm nào cũng vậy, thời điểm trước kia hay thời điểm đã đi qua hay trong thời điểm của hiện tại cũng có rất nhiều người thánh thiện; họ đã sống như lời của Chúa dạy, họ vẫn âm thầm, họ không cần gì ở nơi thế giới của hiện tại; họ sống trong một đời sống với Phúc Âm, sống với Tin Mừng và cả một cuộc đời phục vụ với trái tim tình yêu. Dẫu số đó là một số rất khiêm nhường trong thế giới của trần gian, nhưng vẫn có những người đó – là những mục tử của Chúa, là những người đã được đụng chạm đến Tin Mừng của Chúa, đã đụng chạm đến tình yêu qua Lời Hằng Sống mỗi ngày mà họ suy niệm và họ suy gẫm.

Còn có biết bao điều mà Chúa vẫn chọn lựa mỗi một vị thánh của mỗi một thời đại, những ngôn sứ, những tiên tri của mỗi một thời đại; đó là những điều mà hôm nay chúng con có cơ hội, có cơ hội được biết, có cơ hội được nghe, có cơ hội được diễn tiến với những lời sống động mà Chúa đã ban và đang ban, cho đôi mắt đức tin và cùng với đôi mắt của thân xác con người được diện kiến, được nhìn thấy những chuyện phi thường lạ thường, và vĩ đại mà Chúa dành chung cho nhân loại ngày hôm nay và Chúa dành riêng cho cả toàn thế giới.

Xin cho chúng con được đón nhận tất cả những lời Chúa dạy, làm căn bản trong đời sống qua những lời được ghi chép qua Phúc Âm để chúng con suy niệm với những lời được giảng dạy qua các vị linh mục, và cũng được tác giả vào một thời điểm mà họ ghi chép lại những điều tổng quát để thấy được rằng đời sống của những người Kitô Hữu, đời sống của những người đem Tin Mừng, đời sống của những người nhân chứng họ phải trả bằng giá máu để đem lại cho chúng con niềm tin và đức tin của ngày hôm nay, để chúng con nhìn thấy được sự hiển hách đó, nhìn thấy sự vững vàng đó, nhìn thấy những sự can đảm đó của các vị tông đồ năm xưa, để đời sống đức tin của chúng con đứng dậy, để gợi dậy cho chúng con trong hoàn cảnh của thế giới ngày nay có biết bao điều đã làm cho chúng con lung lạc, đã có biết bao điều đã làm cho chúng con chi phối.

Chúng con hãy nhìn lại và nhắc nhở cho chính mình, đời sống ở nơi con tim là tình yêu, là sự thật, là lẽ phải, là chân chính, nó sẽ bất di và bất dịch không bao giờ thay đổi, chỉ có sự thay đổi ở nơi cái ham, cái muốn và cái tôi của con người; còn những việc của Thiên Chúa đã có sẵn như sự an bài để dạy cho con người và đưa con người vào ở trong lẽ phải sự thật, vào trong sự sáng, vào trong sự tốt đẹp, vào trong những điều lành thánh mà Chúa muốn để cho con người qua mỗi một thế hệ.

Hôm nay, có những việc được thấy, được nghe, được biết và cảm nhận, đó là sự thật mà chúng con không thể im lặng, chúng con không để thời gian qua đi một cách vô ích; chúng con nhất định phải nói lên những gì từ sự thật, nói lên những gì được biết, được nghe. Đó là lời sống động nhân chứng mà những người con cái ở trong thế giới, những người ngôn sứ, những người tiên tri, những người được mạc khải phải có bổn phận trách nhiệm để loan báo những điều đã có, đang có và sự thật đang diễn tiến. Đó là trách nhiệm của những người con cái mà hôm nay có rất nhiều điều đã sợ hãi, đã vì những việc mà họ vẫn còn cái tôi, vẫn còn sợ hãi những người chung quanh, vẫn coi tất cả những thực tế trong đời sống là đều hơn mọi việc.

Tất cả những việc mà Chúa muốn là những việc mà con người phải sống bằng con tim, phải minh chứng bằng lẽ phải, sự thật, phải sống như những điều mà Chúa đã cho phép và chọn lựa, để chúng con đừng ngần ngại, đừng sợ hãi. Hãy tích cực và hãy cố gắng, hãy kiên trì, hãy nhẫn nại và hãy hy sinh để bước đường với những lời nói sự thật đó được vang vọng một cách sống động trong thế giới ngày nay với tất cả những gì được thấy, được nghe để cho những người chung quanh, là những người con cái của Chúa, là những người anh em của chúng con chối dậy và đứng dậy với một thời gian cấp bách, một thời gian mà chúng con đang sống giữa thế giới ngày nay, biết bao điều vây quanh của sự dữ, biết bao điều tiện nghi đã làm cho con người lung lạc và không còn nhận ra.

Nhận ra sự chân thật, nhận ra điều tốt đẹp, nhận ra ở nơi lương tâm, nhận ra lương tri để bước trên con đường mà họ không rớt vào những cạm bẫy của sự dữ, cạm bẫy của cái lưới mà ngày hôm nay đã quá sức tưởng tượng với tất cả những điều đã đi quá lề luật, đã đi quá sự chỉ dạy, đã đi quá giới răn, giới luật. Con người đã bán linh hồn cho loài quỷ dữ, bán linh hồn cho tất cả những hiện thực, họ chỉ cung cấp cho thân xác, cung cấp cho những đam mê lạc thú, cung cấp cho những tiền bạc danh lợi, cung cấp cho tất cả những cái tư lợi, khát vọng mà họ đang hưởng thụ trong thế giới của ngày hôm nay – đủ mọi vai trò, đủ mọi thành phần.

Cho nên, ngày hôm nay tiếng nói của sự thật nhất định phải vang vọng, để nhắc nhở lại Tin Mừng Phúc Âm đã có; những điều có thật cũng tiếp diễn với những điều sống động mà Chúa Giêsu muốn nhắc nhở những người con cái của Ngài trên toàn thế giới. Điều này được chứng thực qua Thánh Thể của Chúa, qua Thánh Thể của Đức Giêsu.

Ngài hiện diện để chứng nhận cho tất cả những gì đã biết, đã có và đã được chứng thực một cách sống động bằng lời nói, để giúp đỡ con người ngày hôm nay trong đời sống đức tin được đứng dậy trở về, được thổn thức nhận ra tất cả mọi việc. Con người nhất định phải tìm về với sự thật, tìm về với lẽ phải và tìm về với chân chính; giáo lý của Chúa sẽ không phai mờ khi họ nhận ra tiếng nói, để không bị trừng phạt với tiếng nói và với tất cả những việc mà họ đã làm trong sự vô tri, họ đã làm trong sự vô luân họ đã làm với những sự sai trái, bắt tay cho sự dữ và để cho cái lưới bẫy của thời đại văn minh luồn theo những sự tinh vi khéo léo.

Mọi tầng lớp, từ giới trẻ, trung niên và ngay cả với những em bé và ngay những lứa tuổi mới bắt đầu hiểu và trưởng thành nó không còn là sự tự nhiên, tự do với những điều mà Thiên Chúa ban cho con người của chúng ta trong nhân loại, mà nó bắt đầu bằng bộ máy, nó bắt đầu bằng những sự gian ác, cho con người nhìn bằng đôi mắt, hành động trong những sự suy nghĩ và lý trí để chỉ bạo động và chỉ làm những điều ở nơi thân xác, những điều không để cho lý trí và tâm hồn suy nghĩ hay có thời gian thinh lặng, để có thể có những không gian yên lặng, bình lặng, bình an để cảm nghiệm cái đẹp, cái tốt.

Còn rất nhiều điều mà con người dùng trí óc để có thể nhận ra sự tự nhiên đó không đến từ máy móc, không đến từ nơi con người, không đến từ những sự văn minh hiện đại mà đến từ một Thiên Chúa, một Thiên Chúa ban bình an, một Thiên Chúa ban biết bao sung túc từ nơi đời sống của hiện thực cho đến đời sống lương thực và cho đến đời sống của tâm linh và tình yêu có thật ở nơi con tim của mỗi một người.

Chúng ta không thể nào phủ nhận tất cả những điều đã có đó để đi theo với một thế giới mà hôm nay đã quá trụy lạc, đã quá nhiều thác loạn, đã qua mọi giới ở trong sự văn minh do con người, đổi ngược lại với tất cả mọi điều không từ nơi luân lý, từ nơi đạo đức, từ nơi cái suy nghĩ và cảm nhận của một con người bình thường để có thể sống với một đời sống mà họ đã được đón nhận, giữa một bầu trời nắng đẹp mà Thiên Chúa ban cho. Tất cả những điều đã có và đang có Ngài đều ban để cung cấp cho chúng ta, sống với một thế giới biết Ngài, nhận ra Ngài, để tôn thờ và sống trong một giáo lý; bởi vì chỉ có Ngài mới là một Người chủ quyền trên toàn nhân loại, chủ quyền trên trời cao và chủ quyền ở dưới lòng đất; không để cho con người bị mù lòa, mù lòa từ thân xác, mù lòa từ tinh thần và mù lòa ở nơi đức tin.

Tất cả những gì được đánh động, những gì được gợi dậy, những gì được nhắc nhở bằng những lời mà hôm nay chúng con được đón nghe, để đôi mắt chúng con được nhìn thấy, đôi tai chúng con được nghe, trái tim chúng con cảm nghiệm và dùng lý trí để phân biệt giữa đúng và sai. Chỉ cần con người hãy dùng chút xíu thiện tâm, hãy dùng một chút xíu kiên nhẫn, hãy dùng trái tim và cõi lòng nơi thiện chí mà con người vốn có; nhẫn nại để nhận ra từng lời, từng câu, nhận ra hoàn cảnh hôm nay, nhận ra bao điều đã xảy ra và đang xảy ra và có thể nghiệm lại với thời điểm trước kia, đã được ghi chép qua Phúc Âm, qua Sách Khải Huyền, qua lịch sử đã được báo trước, nhắc nhở và kèm theo với những phép lạ qua mỗi một thời đại, đã có sự hiện diện và nhắc nhở của Mẹ, đã có những tiên tri báo trước tất cả sự việc mà thế giới đang lần lượt đi vào những ngày còn lại cuối cùng.

Đây là những giây phút kích liệt nhất, những giây phút mà con người không còn có thể dừng lại để hưởng thụ, để bị chi phối bởi tất cả những sự khéo léo trong thế giới ngày nay, để linh hồn phải trả bằng giá máu. Bởi vì tội lỗi mà con người đã không đón nghe, đã không thực hành, vô tình hợp tác với loài quỷ dữ, tiếp tục làm đau khổ nhau, làm cho thế gian không ngày hòa bình. Còn có những biến loạn đáng sợ, tiếp tục giết hại những người vô tội, tiếp tục giết hại những ngôn sứ, những tiên tri, tiếp tục sát hại những người đi trong công chính.

Lạy Chúa, đây là tất cả những điều mà con người tưởng rằng họ làm không ai biết, nhưng Thiên Chúa là một Người thấu rõ, thấu rõ tất cả. Từ lúc tạo thiên lập địa Thiên Chúa là Người thấy được khi con người bắt đầu phạm tội ngay từ lúc đầu tiên, cho nên tất cả những gì tốt đẹp nhất Ngài theo trong chương trình để ban đến cho con người; có giáo lý mà con người không thể từ chối được qua Con Một của Ngài, từ những lịch trình đó, từ những điều khôn ngoan thượng trí đó được ban phát qua Con Một của Ngài là Đức Giêsu Kitô.

Từ cái điểm với sự hạ thế của Con Một Thiên Chúa, bắt nguồn từ sự bắt đầu ở nơi thế gian; sự bắt nguồn đó tiếp tục đến với những sự việc mà con người không thể diễn đạt được, với những việc làm phi thường, với những phép lạ, với những điều mà con người không thể từ chối trong mỗi một thế hệ. Bởi vì Lời của Chúa là Lời sự thật, là Lời đem con người trở về công chính, là nguồn sống, là sự bảo vệ khi chúng ta đón nghe và thực hành, khi chúng ta cảm nhận, được đụng chạm với những lời thiêng liêng nhưng đánh động tâm hồn. Nó có nhiều cách không thể giải thích được bằng lý trí hay ở nơi kiến thức của con người, mà chỉ có thể nói rằng sự thiêng liêng huyền nhiệm nó vốn có từ bao giờ mà Chúa đặt để ở nơi con người của chúng ta; giữa điều thiện và những điều tốt đẹp lành thánh.

Hay những điều mà con người đối diện trong thực tế là sự gian ác, là sự yếu kém của thân xác và tầm mắt ngắn hạn ở nơi đời sống của con người trần gian. Tất cả những gì thiêng liêng, tất cả những gì tốt đẹp nó đều do sự cho phép của Thiên Chúa mới có cơ hội để có thể được biết, những việc mà con người không thể biết được nhưng Chúa cho phép thì điều đó sẽ xuất hiện, điều đó sẽ có và điều đó là sự thật để nhân chứng những việc mà Ngài cho phép để thế gian được đón nghe, để nhắc nhở cho con người trở về, để nhắc nhở cho con người nhận ra tiếng nói của Chúa, tiếng nói qua những người ngôn sứ, tiếng nói qua những người tiên tri, không khác biệt gì thế giới đầu tiên.

Bởi vì Thiên Chúa là một ánh sáng bao phủ và Thiên Chúa là một điều vô cùng cao quý và trong sạch, hoàn toàn không có những điều như con người thấy được trong tầm mắt của trần gian. Những việc của Thiên Chúa đều là những cách thiêng liêng huyền nhiệm, chỉ có đức tin mới có thể giải thích được, chỉ có lòng tin mới có thể giải thích được, chỉ có con tim, niềm tin và đức tin mới có thể hiểu rõ những lời của Chúa, những lời đã được ghi chép, những việc của Ngài đã làm – tất cả những điều đó chính là lịch sử của Đức Giêsu Kitô, Con Một Thiên Chúa. Trước thời của Đức Giêsu Kitô là Cựu Ước mà Thiên Chúa Cha đã ban đến cho chúng ta qua ông Moisê, là một sự điển hình đầu tiên mà ông Moisê đã được Chúa cho phép dẫn dân qua Biển Đỏ.

Tất cả những điều đó là những điều được ghi chép một cách tận tường và rõ ràng cho đến thời tổ phụ Abraham, từ tổ phụ Abraham đó còn đến Isaac, còn tất cả và tất cả những tiên tri được sắp xếp theo hàng sau những thế kỷ vào những ngày đã qua. Đó cũng là người mà Chúa chọn, là vị Vua David, cho đến Vua Salomon, và còn tất cả mỗi một triều đại được sự sắp xếp của Đức Chúa Cha ban trước thời của Chúa Giêsu hạ thế trần gian; cho đến ngày mà Con Một của Ngài xuất hiện trong thế giới thì mọi việc được thay đổi, được kết thúc với tất cả niềm xác tín trong một niềm tin, để chúng ta tin vào Con Một của Chúa và tin vào cái chết của Đức Giêsu chuộc tội cho con người trong nhân loại; chỉ có một điều duy nhất lặp đi lặp lại và điều răn đó nhắc nhở cho chúng ta.

Chúa đã nói – Chúa đến không phải để trừng phạt thế gian mà Chúa đến để cứu họ và đưa họ trở về với công chính; tất cả những việc của Ngài làm, những ngày tháng mà Ngài hạ sinh trên trần thế, những điều thực hiện trên thân xác của Ngài cho đến những giây phút chịu đựng. Đó là những câu chuyện rất tỉ mỉ và còn rất nhiều chưa được ghi chép trong sách sử của Phúc Âm.

Hôm nay chúng ta có cơ hội để được nghe và được lặp lại từng chi tiết một quãng đời mà Chúa Giêsu hạ thế, những bước đường mà Ngài đối diện vào những ngày mà Ngài rao giảng Tin Mừng. Những kinh sư biệt phái là những người đã từng học, đã từng biết lề luật của Chúa, đã từng biết những điều đã được học qua nhưng không nhận ra, nhận ra Chúa Cứu Thế đã đến trong thời điểm của các Ngài, không nhận ra những việc kỳ diệu của Đức Chúa Giêsu làm, không nhận ra ơn cứu độ đã đến vào thời điểm đó. Bởi vì con người mang nặng cái tôi, mang nặng lòng kiêu ngạo, mang nặng với chức vụ, mang nặng với tiền tài, mang nặng với tất cả những điều đè nặng ở nơi bề ngoài của thân xác; ít để ý đến chiều sâu của tâm hồn, ít ý thức được con tim lành mạnh hay bình an.

Bởi vì điều ác đó nó vốn ở nơi tội lỗi mà chúng ta đã bị đầu tiên do con rắn nó đã lừa gạt ông bà nguyên tổ của chúng ta, cho nên từ đó chúng ta vốn nằm với những điều thực tế nhiều hơn là nằm trong những sự thiêng liêng ở trong lý trí; cho nên chúng ta đã bị những sự khuyến dụ đó ngay từ lúc ban đầu. Từ lúc Chúa Giêsu đến thì đã gợi lên cho chúng ta có giáo lý, có Phúc Âm, có Tin Mừng, có tất cả những điều mà chúng ta có thể có quyền để chọn lựa trong sự tự do Thiên Chúa ban cho, để chúng ta nhận ra điều lành thánh, nhận ra những sự dữ và nhận ra những điều luân thường hay đạo lý.

Tất cả và tất cả, đều đem đến cho chúng ta là nơi tâm của tâm hồn, là con tim được gặp gỡ, là tình yêu mà Đức Giêsu Ngài đã hoàn tất chương trình trong công cuộc cứu độ. Những điều chịu đựng, những điều cay đắng mà con người làm cho nhau, những điều nghi ngờ, những điều mà con người từ chối cũng có nơi một thời đại mà Chúa Giêsu đã có mặt trên trần thế; tất cả mọi điều chúng ta nên suy niệm lại những điều sai, những điều bất chính, những điều không hoàn toàn, tất cả những điều nằm trong mọi giới, nằm trong mọi hoàn cảnh.

Chúng ta biết được rằng thế giới đầu tiên Chúa đã cam chịu tất cả những điều đó để chỉ dạy cho con người với tất cả những gì mà chúng ta cần đối diện hoặc đối phó với nó, bằng nhân đức, bằng sự khiêm nhường, bằng sự hiền lành, bằng cái tâm của sự thật, bằng những điều mà chúng ta không dùng sự khát máu ở nơi cái lòng gian ác vốn có nơi tội lỗi, cũng không dùng quyền lực mà chúng ta đang có giữa thế gian và cũng không dùng tiền tài danh vọng để có thể mua lấy những gì ở nơi con tim, mua lấy tình yêu hay mua lấy sự thật. Chúng ta đã thấy Ngài cam chịu tất cả những oan ức với những điều mà vốn tội chúng ta phải đón nhận, Đức Chúa Giêsu Ngài đã đưa đôi vai đón trọn Thập Tự Giá một cách nặng nề để mang lấy cả toàn nhân loại chúng ta, không phải chỉ vào thời điểm khi Ngài có mặt, hay hiện tại mà là vĩnh viễn muôn đời cho đến giây phút cuối cùng của thế giới.

Ngày hôm nay chúng ta vẫn tiếp tục được đón nghe những điều mà con người đã có những giây phút tỉnh thức; Chúa Giêsu không phải chỉ một mình mà Ngài còn có các môn đệ của Ngài, là những người như chúng ta trong thế giới, là những người có đôi tai để nghe những lời của Chúa, có trái tim để nhận ra tình yêu của Ngài, có đôi mắt để được nhìn thấy những chuyện huyền nhiệm nhưng vẫn xảy ra trong thế giới của loài người.

Còn rất nhiều điều kỳ diệu mà chúng ta không thể từ chối được, đó là những bậc thánh họ đã ghi chép một cách tận tường qua Thần Khí của Chúa; họ ghi chép từng chữ, từng câu lịch sử đã đi qua và những điều có thật để minh chứng, ngay cả mạng sống, cả đời sống ẩn dật hay cả đời sống bị người ta khinh chê, bị người ta từ chối, bị người ta bắt tù, bị người ta gia oan, bị người ta giá họa, bị người ta ngăn cấm hay ngay cả mạng sống mà họ phải chết một cách đau thương. Nhưng các thánh vẫn mỉm cười, các thánh vẫn chấp nhận, các thánh vẫn đi vào ở những nơi chốn, bởi vì các thánh đã minh chứng được họ tìm được chân lý, họ tìm được Đức Giêsu thật sự là tình yêu, là sự sống, là lẽ phải, không phải ở cuộc đời này mà là đời sau vĩnh viễn muôn đời.

Cái giá đó quan trọng lắm, cái giá đó vĩ đại lắm cho nên các Ngài không sợ tất cả những áp lực của bên ngoài, các Ngài không sợ những kinh sư biệt phái, các Ngài không sợ chính quyền vào thời đó ức hiếp, mất công bình, và trong những điều gian ác vốn có đối với một Thiên Chúa, đối với Đức Giêsu Kitô thì đối với các tông đồ cũng chẳng khác biệt gì. Bởi vì lẽ đó mà các Ngài mạnh dạn hơn, bởi vì các Ngài không sợ chết; bởi vì cái chết sẽ đem lại hạnh phúc cho các Ngài, cái chết sẽ đem lại vinh quang đời sau, cái chết sẽ đem lại sự hiển hách mà ở nơi chốn đó rất hạnh phúc. Không còn tranh giành, không còn chém giết, không còn hận thù, không còn ngăn cấm và không còn với đời sống mà con người phải bươn chải và đối diện với những sự ganh tỵ, ghen tuơng và còn rất nhiều điều khủng khiếp đáng sợ vốn nơi con người không có Chúa, vốn nơi con người không có giáo lý, vốn nơi con người không để cho lương tâm và trái tim thực hiện những điều sự thật và công chính.

Cho nên đã bị khống chế bởi tội lỗi, khống chế bởi quyền lực của bóng tối; nó đã làm cho con người trở thành kiêu ngạo, trở thành là những điều mà họ chỉ suy diễn với những việc của họ làm, bao che những điều sai trái, bao che quyền lợi riêng tư, bao che bởi những cái tư lợi vốn có. Con người chỉ để cho thân xác hưởng thụ và tìm dịp với tất cả những cái hoàn cảnh trong những cách thức; dẫu chỉ là phục vụ nhưng chỉ phục vụ với những điều mà họ thích, phục vụ với tiếng tăm, phục vụ với danh lợi, phục vụ với dục vọng và tham vọng.

Đó là những điều đã có trong thế hệ trước kia; hôm nay chúng con cũng đã có thể nhìn thấy được những sự thật của bên trong, bởi vì tất cả những điều Chúa muốn cho thế giới những ngày còn lại không còn phân biệt giữa người lành kẻ dữ, cũng không phân biệt giữa tất cả những điều đang rối ren và đang vây quanh trong thế kỷ hôm nay. Từ giáo dân cho đến những người có bổn phận trách nhiệm, sự thật tất cả mọi người Ngài mời gọi trong vai trò của mỗi một người chúng ta, đều nằm trong những điều mà họ được biết rõ mình nằm trong hoàn cảnh nào, mình nằm trong vai trò nào, mình nằm ở trong thời điểm nào để có thể thấy rằng những gì được nhắc nhở không phải chung cho nhân loại mà mỗi một người đều có những sự phù hợp riêng khi đón nghe lời mà Chúa để lại qua Tin Mừng.

Và cũng được nghe rõ các lịch sử của các tông đồ đã đi trong thời điểm trước kia và đã đi trong những ngày xa xưa kia; nó vẫn là nền tảng để cho con người được noi gương, một nền tảng để cho chúng ta được học hỏi, chính là nội tâm của sự thật. Sự cương quyết, sự can đảm, sự kiên trì và sự cảm nhận ở trong niềm tin đối với Thiên Chúa và thực hành bằng đức tin – đức tin bằng việc làm, bằng sự thật, bằng nhân chứng, bằng tất cả những điều vô vị lợi, bằng tất cả những lời tốt đẹp đem đến, bằng tất cả sự chấp nhận, bằng những hy sinh, bằng những sự hãm mình, bằng những điều mà con người cho là không bình thường, cho là điên rồ, cho là khờ dại, cho là cuồng tín, nhưng nằm ở trong những giai đoạn mà chúng ta có thể phân biệt giữa những điều mà chúng ta không làm được nhưng những người đó làm được.

Những điều chúng ta không nghe được nhưng những người đó người ta nghe được; những điều chúng ta không biết được nhưng những người đó họ biết được; những điều chúng ta không thấy được những người đó thấy được; thấy được những điều tốt đẹp, thấy được những sự nhắc nhở, thấy được là những lời tốt đẹp để đưa con người đến gần với Thiên Chúa, thấy được để cho con người được biết và thống hối với những lời mà Ngài sống động qua những ngôn sứ đó, qua những sự bình dị đơn sơ của người bình thường mà chúng ta chỉ nhìn với đôi mắt bề ngoài.

Nhưng trong trái tim của họ, trong tâm hồn của họ nếu những bước đường mà chúng ta thấy không bình thường đó nhưng đem lại sự tốt đẹp đó, đem lại những sự mời gọi đó không phải là có thể làm được một cách dễ dàng nếu không có Chúa, nếu không có Chúa ban ơn, nếu không có Chúa cho phép không ai có thể thực hiện được và nói được những lời của Ngài, không thể nói được những lời của Chúa Thánh Thần khi Ngài không có mặt.

Cho nên, chúng ta đừng để cho những điều được ban trong thế kỷ ngày nay, là những món quà ân sủng, là những món quà vô cùng vĩ đại mà chúng ta rất cần nó để làm điểm tựa, làm cho chúng ta gợi dậy, nhắc nhở lại Tin Mừng sống động của năm xưa nhưng năm nay và thời điểm hôm nay vẫn tiếp tục với những lời đó, với những lời thiết tha đó, những lời mời gọi đó, với những lời mà con người không thể bỏ qua được trong tình trạng của ngày hôm nay; những lời tốt đẹp, với những lời mời gọi để chúng ta đứng dậy. Mỗi một vai trò, mỗi một hoàn cảnh, mỗi một tầng lớp chúng ta hãy để cho con tim của chúng ta gặp gỡ Thiên Chúa của chúng ta; hãy để cho con tim của chúng ta trực tiếp đến với Ngài.

Hãy để cho con tim của chúng ta nhận ra sự thật, lẽ phải và công chính; hãy để cho con tim của chúng ta có những tháng ngày yên tĩnh trong tâm hồn để biết rằng đây là những điều mà Chúa cho phép, đây là những điều mà chúng ta có cơ hội để được đón nhận ân sủng, đón nhận tình yêu, đón nhận hồng ân mà Ngài ban bất kể ai khi họ tin, họ trở về và họ đón nhận những lời mà Chúa nhắc nhở cho họ. Cũng là một thời điểm cấp bách, Chúa không phân biệt bất cứ ai, bởi vì Ngài đã chết, không phải cho cá nhân, không phải cho tập thể, không phải cho Giáo Hội của Ngài mà Ngài chết cho cả toàn nhân loại.

Cho nên chúng ta có cơ hội, chúng ta hãy bỏ đi tất cả những điều vốn có ở nơi thân xác, bởi những sự khuyến dụ do sự dữ chúng ta đã yếu lòng tin, chúng đã bị sự non dại không nhận ra để được biết, đi thờ những thần bụt, đi thờ những người mà chúng ta không thấy họ ban cho chúng ta điều gì ngoài Thiên Chúa ra. Điều đó là một điều mà chúng ta cần có sự bình an thật sự ở nơi trái tim để chúng ta nhận ra sự thật, một Đấng mà Ngài là một vị Vua của vũ hoàn, là người Cha tạo nên chúng ta; chúng ta không thể từ chối Ngài, chúng ta không thể không biết Ngài và chúng ta không thể không nhận những lời mà Ngài nhắc nhở cho chúng ta để chúng ta mới có thể được sống với Ngài ở trên thiên quốc vĩnh viễn muôn đời.

Đó là lời hứa hẹn, và Ngài luôn giữ lời hứa, Ngài luôn trung tín và Ngài luôn ban cho những ai khi họ nhận ra và trở về, Ngài luôn luôn giàu lòng thương xót và tha thứ cho những người con dẫu là những ngày muộn màng nhất của cuộc đời, những ngày mà họ hoàn toàn không còn hơi và sức lực, nhưng chỉ biết nhận ra :” Lạy Cha, xin Cha tha thứ cho chúng con, xin Cha tha thứ cho con và xin Cha tha thứ cho những lỗi lầm mà cả một cuộc đời chúng con không nhận ra Cha”; với một trái tim, với một tấm lòng thống hối, với một lòng ăn năn thật sự để được đón nhận, để được gia nhập vào Giáo Hội, gia nhập vào phép rửa của Chúa Thánh Thần, gia nhập vào nguồn nước tái sinh mà chúng con được rửa qua phép Rửa Tội để chúng con được đón nhận những lời mà Chúa ban cho chúng con vào thời điểm ngày hôm nay – là Lòng Thương Xót của Chúa, là nguồn nước tái sinh, là nguồn nước gội rửa vào những ngày còn lại cuối thế kỷ.

Lòng Thương Xót đã ban đến cho những người tội lỗi, ban đến cho những người họ đã nông nổi, họ đã sống ngược lại với giáo lý, họ đã bao lần xúc phạm, đã làm cho Trái Tim của Chúa Giêsu rỉ máu. Bởi vì tình thương, tất cả mọi điều mà chúng ta có thể có, được sống và còn tồn tại trong thế giới ngày nay là Thiên Chúa của chúng ta có một yếu điểm duy nhất mà chúng ta có thể lọt vào đó là Thiên Chúa vẫn trọn tình thương, cho nên Ngài mãi mãi vẫn cho chúng ta cơ hội, nhưng chúng ta có đón được cơ hội đó hay không là từ nơi sự quyết định ở lý trí, để gạt bỏ tất cả những cái tâm tư ở nơi bóng tối, tâm tư gian ác – ở nơi cá nhân, bản ngã, ở nơi cái tôi, ở trong sự kiêu ngạo, đã bị sự xâm nhập quá nặng nề ở nơi tội mà con người vốn có khi còn mang thân xác.

Chúng ta còn lương tâm, chúng ta còn lý trí, điều đó không thể tách biệt được khi chúng ta còn có cơ hội để nhận thức và ý thức, cho nên điều mời gọi, mọi việc Chúa đã làm, Lời của Ngài đã để lại cho thế gian để chúng ta gặp gỡ một cách riêng tư. Những điều mà Ngài ban và cho phép là chúng ta được đón nhận Mình và Máu của Ngài để Ngài đến với chúng ta; Ngài chọn để Ngài ở giữa chúng ta, ở nơi con tim, ở nơi linh hồn khi chúng ta thật sự cảm nghiệm và hiểu được ý nghĩa cao trọng này. Những người con cái chưa nhận ra và chưa biết thì Ngài qua Giáo Hội, Ngài qua những người con cái đã gia nhập vào Hội Thánh, gia nhập vào Giáo Hội của Ngài để chúng ta sống bằng Lời của Chúa, sống bằng con tim yêu, sống bằng sự nâng đỡ, sống bằng bác ái, bằng việc làm, bằng hy sinh, bằng chấp nhận, bằng niềm tin và bằng đạo đức.

Có rất nhiều điều và rất nhiều khía cạnh để chúng ta tỏ hiện Thiên Chúa cùng chúng ta đang ở cùng chúng ta; những việc của chúng ta làm đó không phải là chúng ta làm được mà là ơn thánh của Chúa, để vinh quang của Chúa được sáng lên trên những người con cái của Chúa, để vinh quang của Chúa sáng qua Giáo Hội của Ngài, để vinh quang của Chúa được sáng lên qua những lời giảng của những vị linh mục, để vinh quang của Chúa được sáng lên trong sự chữa lành với những người được đón nhận ơn của Chúa.

Tất cả ở trong thế gian này đều làm được những việc phi thường đó, chính là vinh quang của Thiên Chúa qua chúng ta, cho nên những lời được nhắc nhở, những lời được đón nhận, những lời lưu loát qua Chúa Thánh Thần cũng là vinh quang của Thiên Chúa qua những người nhỏ bé trong thế giới của trần gian, để những việc phi thường đó được thực hiện; chúng ta nhìn và quyết định mạnh mẽ là chỉ có Chúa mới có thể thực hiện điều đó. Cho nên chúng ta không thể không tin, chúng ta nhất định phải tin, chúng ta phải để cho chúng ta cơ hội ở trong thiện chí để chúng ta toàn bộ để tin và thực hành, như một điều nhắc nhở chúng ta.

Chúng ta hãy đứng dậy với sự sai trái đang có và chúng ta đang rớt vào, bởi vì thời gian đã làm cho chúng ta ngủ yên với tất cả bổn phận, chúng ta đã trở thành thói quen với tất cả mọi việc chúng ta liên tục hàng ngày, chúng ta không dùng con tim để phục vụ cho Thiên Chúa, chúng ta không dùng con tim yêu như Ngài mong muốn và khao khát, chúng ta không dùng cái tâm ở nơi lý trí do Thánh Thần ở trong chúng ta.

Ngài luôn luôn có nhiều điều mới lạ, Ngài luôn luôn dạy cho chúng ta rất là nhiều điều mà chúng ta không phải dừng lại trong những điểm hiện tại, những ngày trong vai trò của chúng ta mà chúng ta mãi mãi được lôi cuốn và cuốn hút ở trong tình yêu của Thiên Chúa, trong những cái đẹp, trong những cái hay, trong những cái tốt, trong những điều mà chúng ta so sánh lại với những điều cảm nghiệm từ nơi linh hồn, từ nơi lý trí, từ nơi lương tâm, từ nơi con tim; đừng ỷ vào với tất cả những điều vẫn có, và đang có như học lực, đó là một điều để giúp cho chúng ta nền tảng để đi vào trong cuộc sống nhân chứng, trong sự công chính.

Chúng ta còn có, còn có sự thiêng liêng mà Chúa vốn ban cho mỗi một thời đại, còn những điều huyền nhiệm vẫn có và xảy ra cho thế giới, là những phép lạ kỳ diệu. Đó là những điều mà con người đã luôn luôn từ chối, cho những điều đó không đi vào thực tế, cho những điều đó là những điều không thể chấp nhận, những điều ma quái có thể là những sự lừa bịp. Quả thật, ma quái; quả thật thần dữ nó vẫn có nhiều cách để nó lừa bịp chúng ta, nó có nhiều cách để làm cho chúng ta phân tán với tất cả những sự thật, với những ai yếu đức tin, những ai có trái tim mà họ không đi sâu với những việc của Thiên Chúa làm, ý nghĩa của từng lời nói, ý nghĩa của những hồng ân, ý nghĩa của những phép lạ kèm theo với sự thật đó.

Chúng ta không thể không tin, bởi vì những gì của Thiên Chúa nó luôn luôn có một sự bình an khi chúng ta nhận và đón nghe, và luôn luôn có tất cả những điều mà chúng ta không thể từ chối được, mang đến cho chúng ta là sự nhắc nhở. Mục đích của Đức Chúa Giêsu là yêu thương con người, tha thứ cho con người và dẫn đưa con người từ nơi tội lỗi trở về; sự quyết định với những điều nhấn mạnh để chúng ta phân biệt được giữa đúng và sai, giữa thiện và ác, giữa những điều mà con người vấp ngã trong thế giới ngày nay trong mọi hoàn cảnh. Bởi chính vì cái tôi, bởi vì sự kiêu ngạo, bởi vì những điều nó vây quanh, loanh quanh lẩn quẩn trong đời sống của con người; bởi vì ham muốn yếu đuối của xác thịt, ham muốn những dục vọng, tham vọng, ham muốn với tất cả những gì con người vốn có để phục vụ cho những thực tế trong đời sống.

Quả thật, Chúa không bao giờ từ chối với những điều mà con người cần đi vào đời sống bình thường – có gia đình, có giờ giấc, có lịch trình và còn có rất nhiều điều nếu chúng ta thật sự có tài năng do Chúa ban. Nhưng chúng ta phải dùng thời gian đó, chúng ta phải dùng tài năng đó để chúng ta cân bằng với tất cả những điều vốn nó cao quý, vốn nó cần phải có, vốn nó cần phải luyện tập, vốn nó căn bản ở nơi trái tim và trọng điểm của con người thì chúng ta mới có thể vững vàng giữa cuộc sống này, và được sự chúc phúc tràn trề của Thiên Chúa, chúng ta có thể mở đôi tay đón không hết những hồng ân của Ngài; chúng ta không thể kể xiết tất cả những việc khi chúng ta phục vụ và đi theo những giới răn, đi theo những điều răn mà Chúa để lại cho con người trên trần thế.

Dẫu chúng ta gặp đau khổ hay thử thách, dẫu chúng ta mất mặt ở trong thế giới trần gian nhưng tinh thần chúng ta vẫn kiên cường và bất khuất, môi miệng chúng ta lúc nào cũng hé nụ cười, bởi vì chúng ta bình an trong sự thật, bình an trong tâm hồn vốn có từ lẽ phải chân chính mà Chúa đã ban từ muôn thuở. Cho nên những cái chướng ngại vật chung quanh, những bước đường thử thách để chúng ta có thể đi vào những cái thử thách đó để chúng ta có những kinh nghiệm phong phú mà Chúa muốn chúng ta; là những người nhân chứng, chúng ta biết rõ cái đau khổ của người khác, chúng ta có thể cảm nhận được tình yêu Chúa ban cho để chúng ta vững vàng nhân chứng sự thật như các Thánh Tông đồ năm xưa; các Ngài đã từng cùng với Chúa Giêsu qua khắp mọi nẻo đường để đem Tin Mừng, để chứng kiến, để nhìn thấy tất cả những việc của Ngài làm, Trái Tim và tình yêu của Chúa Giêsu dành cho các Ngài và các Ngài là đại diện của nhân loại.

Bởi vì lẽ đó, cho dù con người có như thế nào, đem tiền bạc, danh lợi để mua danh bán tước nhưng không thể mua được trái tim của các Ngài, không thể mua được hành động với tất cả những sự quyết liệt mà các ngài vẫn chỉ có những dấu chỉ minh chứng cho tình yêu, minh chứng cho một Đức Giêsu đã đến, để mang ơn cứu độ, minh chứng cho con người phải quay về với sự thật lẽ phải, minh chứng cho giáo lý đi trong công chính. Tất cả các Thánh Tông đồ từng người một đều phải chết thảm thiết để các ngài minh chứng.

Thế gian có thể thắng được những điều mà họ có thể dùng quyền hành, dùng thực tế của con người do Chúa ban cho sự tự do, nhưng họ không thể giết chết được linh hồn, họ không thể giết chết được sự thật, họ không thể giết được trái tim yêu mà Chúa Giêsu vốn muốn gắn lên trên mỗi một linh hồn của chúng ta trong nhân loại. Điều đó là một điều chờ đợi đến ngày hôm nay, điều đó là điều nhẫn nại mà Chúa muốn cho chúng ta được nhận biết sự thật vào giây phút còn lại của cuối thế kỷ; cho nên chúng ta vẫn tiếp tục có những lời sự thật để có thể đi sâu vào mỗi một người trong thế giới trần gian, đi sâu vào mỗi một vai trò, mỗi một hoàn cảnh.

Chúng ta có cơ hội, chúng ta có cơ hội gặp gỡ Thiên Chúa cách riêng biệt, chúng ta có cơ hội để nhận ra chính yếu trong đường lối mà chúng ta đi là Phúc Âm của Ngài, là những Lời mà Ngài đã ban cho con người trong trần thế, những điều kỳ diệu, những điều phi thường và những phép lạ đã có và diễn tiến để nhắc nhở cho chúng ta bằng lời của chính Ngài. Đó là điều mà chúng ta phải tin, phải tin để chúng ta thống hối với những lỗi lầm chúng ta vốn đang vấp phải, thống hối với những điều mà chúng ta đang mưu đồ để làm những việc bất chính, chúng ta vẫn nằm ở trong những điểm mà chúng ta không biết đó là tội, đó là những điều không nên, đó là những điều vi phạm đến luật lệ của Thiên Chúa.

Con người đã để cho cái tôi đi đầu, đã để cái kiến thức học thức học hỏi được, chúng ta chưa hiểu cho cận cùng, chưa hiểu cho rõ ý nghĩa mà Chúa muốn chúng ta, là đời sống chúng ta phải có sự chấp nhận, chấp nhận với tất cả những điều mà chúng ta đối diện trong cuộc sống. Bởi vì những điều chấp nhận đó chúng ta có đủ thời gian để suy niệm, đủ thời gian để cầu nguyện, để hiểu rằng trong cuộc sống của mỗi một con người nếu chúng ta tin vào Chúa, nếu chúng ta có đức tin, nếu chúng ta đã sống trong những hàng ngũ được lựa chọn chúng ta không thể vội vàng kết luận tất cả mọi điều khi đôi mắt chúng ta có cơ hội để được nhìn thấy, chúng ta có thể nhìn ra và chúng ta có thể hiểu được khi lòng tin của chúng ta tìm đến với Chúa, tìm đến một nơi chốn mà Ngài cho phép một cách thiêng liêng hiện hữu trong ngày hôm nay, là Thánh Thể của Đức Giêsu.

Ngài đang có và đã có từ lúc đầu tiên mà Ngài đã để lại cho thế giới trần gian vào Buổi Chiều Tiệc Ly; trước khi Ngài đi vào Cuộc Tử Nạn thì điều đó đã ban phát cho con người trong nhân loại. Bao thế kỷ qua, điều này đã được lặp lại và đã do chính Giáo Hội của Ngài, Giáo Hội mà Ngài đã để cho các Thánh Tông đồ mang những chức vụ để tiếp tục trong hàng ngũ loan Tin Mừng, trật tự để có thể hiểu rằng những người phục vụ để mang Tin Mừng cho con người trong nhân loại, cho những giáo dân, cho những đất nước, tất cả các nơi, từ bắt đầu cho đến tận cùng trái đất. Đó là những điều đã được ban cho con người trong nhân loại.

Chúng ta nhìn vào lịch sử, không thể rời khỏi được ngày mà Chúa Giêsu hoàn tất trở về trời thì chúng ta còn Mẹ Maria, một Người được Đức Chúa Cha chọn lựa để Đức Chúa Giêsu đi vào cung lòng của Mẹ và Mẹ còn ở lại trên trần thế. Những ngày còn ở lại trên trần thế Mẹ đã làm những gì? Các Thánh Tông đồ cũng đã ghi chép, tuy không nhiều, nhưng cũng đã có sự mạc khải sau thời của các Thánh Tông đồ hoàn tất chúng ta mới hiểu được vai trò của Mẹ, là một Người cố vấn cho các tông đồ năm xưa; nhìn vào điểm này chúng ta có thể hiểu rằng Mẹ không phải là một Người bình thường như chúng ta nhìn.

Bởi vì sự khiêm tốn của Mẹ, Mẹ dừng bước và bước ra ngoài để tất cả việc của Chúa Giêsu được thực hành, những việc mà Mẹ một cách trân quý và tôn trọng trong đường lối của Thiên Chúa. Mẹ là Người đầu tiên được đón nhận Thánh Thần của Thiên Chúa trong thế giới loài người của chúng ta, Mẹ đã cưu mang chính Con Một của Ngài, sự tiếp xúc gần gũi đó Mẹ đã học và đón nhận không biết bao nhiêu điều. Ngoài Ba Ngôi Thiên Chúa, Mẹ là một Người thông suốt và lưu loát tất cả, nhưng Mẹ vẫn là một Người khiêm tốn, bởi vì Mẹ không muốn những điều mà Mẹ biết, không muốn những điều mà Mẹ có thể nhìn thấy, ngoài những việc của Thiên Chúa để cho các bậc tông đồ được lớn lên.

Vai trò mà Chúa chọn là những người đàn ông, những người đón nhận trách nhiệm, những người mà Chúa đã tạo thành từ muôn thuở, và Người cai quản cả một hoàn cầu vũ trụ là Thiên Chúa Cha, và Con Một của Ngài là Đức Giêsu, và một Người mà Ngài chọn lựa duy nhất trong thế gian, là Người phù hợp để đến với thế gian này thì Ngài chọn Mẹ Maria là một phụ nữ, là một Người để đi vào với thế giới như Ngài đã tạo thành, tạo thành loài người của chúng ta, có người nam và người nữ, được tạo thành ở trong thế giới để được sinh sôi, nảy nở. Tất cả những việc mà Thiên Chúa, trong sự khôn ngoan siêu việt của chính Ngài, sự khôn ngoan vượt bực không thể diễn tả được bằng lời và với thượng trí mà Ngài đã làm những điều kỳ diệu đó.

Nói đến đây, chúng ta xin dừng lại, không thể tiếp tục, bởi vì bước vào là một thế giới vô biên bất tận; nếu Chúa không cho phép chúng ta không ai có thể biết và nói được những lời lưu loát để có thể chứng kiến với thời điểm được nhắc nhở qua trong mỗi một thế hệ; chúng ta nhận ra tất cả những việc được thành lập trong thế giới của trần gian, hôm nay chúng ta đặc biệt để nhắc nhở đến, chúng ta đặc biệt nhớ đến tháng Năm. Tháng Năm là tháng mà Giáo Hội dành riêng để dâng cho Đức Mẹ những đóa hoa, đóa hoa thật mà chúng con dâng lên Mẹ, và những đóa hoa thiêng liêng ở nơi tâm hồn và những Chuỗi hạt Mân Côi như những đóa hoa tiến dâng, và đặc biệt nhắc nhở với bài ngày hôm nay, với những trọng điểm đã đi qua, lần lượt với lịch sử đã có và đang có.

Hôm nay nói lên tại sao nhắc nhở đến một Vị Phụ Nữ đã xuất hiện, vì tất cả những sự tác thành của Thiên Chúa, những việc Chúa đã làm ngay từ lúc ban sơ, những điều đó vẫn tiếp tục, nó hợp lý và có trình tụ trong mỗi một thời đại; chúng ta hãy dành giây phút này để có thể đón nghe sự đặc biệt Chúa muốn nhắn gởi cho chúng ta qua trọng điểm của bài ngày hôm nay. Thời mà Chúa Giêsu đã hoàn tất và trở về thiên quốc, chỉ còn vỏn vẹn vài ngày nữa chúng ta cũng sẽ được đón nhận ngày Lễ Chúa Giêsu Về Trời, để nhắc nhở trên 2,000 năm trước, vào thời điểm đó Chúa Giêsu Ngài đã hoàn tất và trở về thiên quốc; những người còn ở lại là các Thánh Tông đồ, những người còn ở lại thân cận nhất là Mẹ Maria.

Bao nhiêu điều mà Mẹ đã đón nhận được ở nơi Thánh Thần của Thiên Chúa, bao nhiêu điều mà Mẹ đã tích trữ và ở lại trong Mẹ là những điều mà Chúa Giêsu ban đến và để cho Mẹ được trọn quyền ở lại thế giới trần gian cùng với các môn đệ của Ngài. Mẹ ở bên cạnh của các tông đồ để luôn luôn có những điều mà Mẹ là Người biết do nơi Thiên Chúa ban và Thánh Thần đang ở trong Mẹ, ở giữa thế giới đầu tiên của con người; những điều đó là sự khôn ngoan khéo léo, tất cả những việc của Mẹ làm chúng ta nhìn thấy là sự thinh lặng, là sự khiêm nhường, Mẹ rất ít nói nhưng những việc của Mẹ làm và những điều Mẹ làm đều mang ý nghĩa để lại cho loài người của chúng ta.

Chúng ta hãy dành một chút thời gian để đi vào lịch sử của Mẹ Maria, và thánh tượng được tạc là Mẹ của Thánh Thể. Chúng ta có thể biết ý nghĩa của Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội được đặt để do Đức Chúa Cha ban cho Mẹ. Mẹ còn có rất nhiều điều do thời của Chúa Giêsu có và hiện diện. Mẹ là Người khơi dậy đầu tiên để trân quý, tôn kính Thánh Thể của Ngài, do Chúa Giêsu để lại vào buổi chiều Tiệc Ly; Mẹ giữ ở trong người của Mẹ, Mẹ luôn trân quý tôn trọng. Chúa ở cùng với Mẹ, và luôn luôn trong Mẹ dẫu những ngày tháng ở trong đời sống mà Chúa Giêsu thật sự đã về thiên quốc, cho nên, từ lúc thành lập Giáo Hội không phải chỉ có một mình Mẹ mà là Chúa Giêsu qua Thánh Thể ở trong Mẹ, cùng với các Thánh Tông đồ đi tiếp tục với những quãng đường còn lại.

Tiếp tục, tiếp tục qua mỗi một thế hệ, những sự tự do mà Đức Chúa Cha ban cho con người ngay từ lúc đầu qua ông bà nguyên tổ của chúng ta đó vẫn là những lời hiệu nghiệm cho đến mỗi một thế kỷ, mỗi một vai trò, mỗi một đời sống dẫu được lựa chọn hay không. Tất cả những điều đó là sự bình đẳng trong tình thương, trong tình yêu mà Thiên Chúa ban cho con người trong nhân loại. Tất cả những điều đó đã được sử dụng nơi chúng ta; thời của các Thánh Tông đồ đã đi qua, những điều mà chúng ta được nghe trong sách sử, được nghe về sự kết thúc của tất cả những người loan tin, những người nhân chứng ai cuối cùng cũng phải đi qua cái chết, không giống như Chúa Giêsu chịu đựng nhưng cũng phải đi qua cái chết thê thảm, cái chết rất sợ hãi so với thế kỷ ngày hôm nay.

Chúng ta thấy được, giờ chết của các Ngài nhưng các Ngài vẫn hiên ngang, vẫn mạnh mẽ với nụ cười, với lòng tha thứ, học theo gương của Thầy Chí Thánh; thời mà Thánh Phêrô xin được quay ngược Thánh Giá treo trên thập giá nhưng ngược chứ không muốn để bình thường ngang hàng với Thầy Chí Thánh của mình; đó là điều bất khuất kiên cường mà chúng ta nhìn thấy không tâm phục, khẩu phục cho đến thế giới ngày nay. Không phải là không có lý do – chúng ta có rất nhiều điều để nhìn thấy, đó là các Ngài cả một đời cũng có những lúc yếu đuối; dẫu có những lúc đã vi phạm, và xúc phạm.

Thánh Phaolô đã một thời đi giết hại người Kitô hữu, cũng một thời phục vụ với tất cả những điều mà Ngài cho đó là những điều đúng, nhưng được Chúa đánh động, được Chúa đến để chỉ dạy thì Ngài lập tức bỏ tất cả, trở về và cả một đời nhân chứng cho đến giây phút cuối cùng; Thánh Phaolô là một người bị không biết bao nhiêu gian nan thử thách trong cuộc đời nhân chứng của Ngài. Thánh Phêrô cũng là một người đã từng chối Chúa, nhưng cuối cùng Ngài biết, Ngài biết những giây phút bồng bột đó, những giây phút sợ hãi đó, những giây phút mà thân xác của con người không thể qua được những sự yếu kém vốn có ở nơi thân xác của con người trần gian.

Sau những sự lỗi lầm đó, sau những lời vô tình cố ý đó thì Ngài vô cùng hối hận và thống hối ăn năn; từ sự thống hối ăn năn đó, Ngài là một môn đệ mà Chúa Giêsu rất yêu thương, và ưu tiên. Giáo Hội đầu tiên Ngài là một Đấng bậc được chọn lựa đầu tiên ở trong hàng Giáo Hội; những điều này chúng ta không thể nào không biết qua lịch sử, ngày mà Thánh Phêrô đã được đón nhận chức vụ là Đức Giáo Hoàng đầu tiên mà hôm nay lịch sử đã ghi chép với danh hiệu Giáo Hoàng để dễ hiểu và dễ biết.

Lịch sử đã kết thúc như chúng ta được nhắc nhở, các Ngài cũng qua những cái chết mà chúng ta được nhìn thấy; thời điểm của các Ngài cũng có rất nhiều điều bao quanh ngay từ thời điểm trước kia – là sự dữ, là những kinh sư biệt phái, là những người mà họ đã có những thần bụt và giáo lý của thần ác nó luôn có ở bên cạnh, để triệt để phá tan tất cả những điều nó vốn có trong sự lành thánh; bởi vì những điều quý, những điều tốt đẹp đó là những điều ít có chứ không nhiều trong thế gian.

Cho nên khi chúng ta tìm kiếm những điều quý hiếm đó hay là viên ngọc quý đó chúng ta nhất định phải bỏ công, phải mài dũa, phải tìm cách bỏ tiền bạc, bỏ công, bỏ cả danh lợi hay bỏ tất cả để đi mua và đón nhận viên ngọc quý đó. Lời của Chúa, Giáo Hội của Chúa và tất cả những việc của Chúa cũng như viên ngọc mà con người phải cần trau dồi ở nơi thân xác, trau dồi bằng nhân đức, trau dồi bằng cái lý lẽ, trau dồi bằng sự thật, bằng con tim, bằng tình yêu. Cho nên điều đó quả thật phải cần tập, cần phải có kinh nghiệm, cần phải trau dồi bằng những nhân đức mà Thiên Chúa muốn ở nơi con người để chúng ta mới đạt được những điều đó mà lòng của chúng ta không có lỗi trước mặt của Chúa, trái tim của chúng ta trở nên chân thật biết yêu thương.

Chúng ta còn có những chân lý thật rõ ràng mà Chúa ban cho chúng ta là niềm tin mà chúng ta có Chúa và tâm hồn của chúng ta bình an, trái tim của chúng ta hiểu và cảm nhận được chung quanh với sự bác ái, với sự hy sinh; tất cả những điều khó khăn khổ sở chúng ta đều bước qua một cách dễ dàng khi chúng ta nhận ra, nhận ra chân lý, nhận ra sự thật, nhận ra lẽ phải và những điều tốt đẹp mà chúng ta qua được ở giữa cuộc đời này, qua được sự sống mỗi một ngày, qua được mọi hoàn cảnh, qua được mọi vai trò và cuối cùng sự kết thúc đó là bình an, hạnh phúc ở nơi Thiên Chúa của chúng ta.

Chúng ta còn có một người chúng ta không thể quên được, đó là Mẹ Maria; Mẹ Maria có một vai trò ngoài Thiên Chúa ra, Thiên Chúa đặt để và chọn Mẹ để có thể gần gũi với loài người chúng ta. Mẹ là Người đầu tiên chấp nhận và hoàn toàn tin vào Thiên Chúa, hoàn toàn sống với một đời sống âm thầm; những việc của Mẹ làm, những điều của Mẹ biết, tất cả mọi việc của Mẹ là một điều rất vĩ đại và to lớn, để giúp cho loài người của chúng ta. Nhưng Mẹ không như những người bình thường của thế gian, cho nên những việc của Mẹ làm cũng có ý nghĩa; những nhân đức và những hành động của Mẹ hoàn toàn trọn vẹn trước mặt Đức Chúa Cha, cho nên ngày hôm nay có những điều mà chúng ta được liên đới, những điều chúng ta có cơ hội, những điều chúng ta được biết và được nghe.

Đó là những điều mà Mẹ đã ở bên cạnh Chúa Giêsu, luôn luôn liên lỉ để cầu xin cho chúng ta để chúng ta có cơ hội ngày hôm nay được nghe thêm, được biết thêm và chúng ta có cơ hội được kéo dài thêm thế giới của loài người, tiếp tục cho chúng ta, những người con cái, có cơ hội được trở về và có những người đang sai lầm ở trong đường hướng mà họ mang những chức vụ cao ở trong hàng Giáo Hội, để họ đừng lệch lạc với sự văn minh của thời đại, để họ đừng lệch lạc với cái tham lam ích kỷ mà con người vốn có và để họ đừng lệch lạc với những cái tư lợi, những cái danh vọng, những cái tiếng tăm mà họ học hỏi được.

Bởi vì điều thiện và điều ác nó nằm rất gần kề bên nhau, và luôn luôn nếu chúng ta không đề phòng nó, nếu chúng ta không cảnh giác cẩn mật nó sẽ đến một cách êm ái dịu dàng; bởi vì nó luồn theo với tất cả cái lý mà con người vốn cần và có ở trong cuộc sống, cho nên chỉ cần chúng ta lệch bước thì điều đó sẽ hoàn toàn sai với cả một lịch trình mà chúng ta đi ở trong giáo lý của Thiên Chúa.

Ngày hôm nay, đã có rất nhiều điều bất đồng ý kiến; ngày hôm nay đã có rất nhiều điều đã không cùng hợp một ý để đi theo một đấng bậc mà Chúa chọn lựa trong thế giới của trần gian, là một đấng bậc mà Chúa đã ban như Thánh Phêrô năm xưa; chìa khóa của Thiên Đàng được giao cho Ngài, và tất cả những đấng bậc Giáo Hoàng qua mỗi một thời đại cho đến thế kỷ ngày hôm nay cũng đều đi trong đường lối đó.

Tất cả, sự dữ nó có và nó cũng làm phân tán rất nhiều điều, nhưng sự tồn tại vĩnh viễn vẫn còn là ngày hôm nay chúng ta vẫn còn Đức Giáo Hoàng, một Đấng mà Chúa đã chọn lựa để thay thế cho những điều mà Ngài cần quan tâm, Ngài có quyền, Ngài quan tâm và Ngài đưa dẫn những người con chiên dân Chúa khắp nơi trong toàn thế giới, không phân biệt, nếu ai tin, nếu ai tìm về và nếu ai đón nhận Tin Mừng Phúc Âm. Chỉ thực hành bằng dấu chỉ yêu thương, chỉ thực hành với tất cả những sự công chính, chỉ thực hành với một lòng tha thứ, thông cảm, quảng đại, đó mới dẫn đưa tất cả những người con cái thất lạc khắp nơi để nhìn vào tình thương của Chúa, để nhìn vào lòng nhân hậu bao la vẫn còn và tồn tại trong Giáo Hội của chính Ngài.

Lời của Chúa qua Tin Mừng vẫn tiếp tục đến với thế giới trần gian; mỗi một cá nhân, mỗi một vai trò hãy nhìn lại chính mình để có thể thực hiện những điều tốt đẹp hơn, thực hiện với tất cả những điều mà Chúa Giêsu trăn trở và mong muốn trên mỗi môn đệ của Ngài, trên những mục tử của Ngài, trên những người con cái của Ngài là con tim, là con tim để có thể tiếp tục mỗi một khi các ngài dâng Thánh Lễ Misa bằng trái tim, bằng sự hiện diện có thật, bằng sự linh thiêng nhưng hiện hữu giữa thế giới mà chính vị mục tử đó đón nhận đầu tiên; những điều huyền nhiệm đó vẫn có và mãi còn ở nơi họ thực hiện và tin vào Thiên Chúa.

Cho nên, không phải chỉ là một vai trò nhỏ mà họ thực hiện, mà là từng giây phút trong đời sống của những người mang trách nhiệm, từng giây phút, từng lời nói, từng hành động mang lại cho những người khác nhìn thấy – nhìn thấy tình yêu, nhìn thấy bình an, nhìn thấy lẽ phải, nhìn thấy sự trung thực mạnh mẽ, vững vàng, để đi trong chân lý, để đi trong sự minh chứng Tin Mừng, để đi trong những sự thật mà Chúa mong muốn trên những người con cái khắp nơi trên toàn thế giới; nhất là những mục tử, nhất là Giáo Hội của Ngài; cần đoàn kết, yêu thương và liên đới.

Đâu có tình yêu thương ở đó có Đức Chúa Trời, đâu có tình bác ái thì Người chúc lành cho và đâu có sự hiệp nhất thì Chúa luôn hiện diện và đổ tràn ân phúc. Đó là điều mà Chúa Giêsu đã chọn mười hai tông đồ chứ không phải chọn một hoặc hai; dẫu trong hàng ngũ tông đồ đó có những người hư mất nhưng vẫn còn bao nhiêu người ở lại đã được đón nhận và cũng đem lại sự hiển hách vinh quang cho Thiên Chúa của chúng ta qua những lời của Ngài được để lại cho thế giới ngày nay.  Đó là điều cho dù với sự thay đổi của thế gian, cho dù biết bao điều khống chế bởi sự dữ, cho dù biết bao điều khoa học kỹ thuật mà con người trong thế giới ngày nay dùng cách này, dùng cách kia để phân tán, để chi phối với cách khéo léo tinh vi nhưng Thiên Chúa vẫn có những cách thức mà con người không thể qua được, bởi vì Ngài là Thiên Chúa, bởi vì Ngài là một Đấng Tình Thương duy nhất.

Bởi vì Ngài mới có quyền tha thứ, bởi vì Ngài mới đem lại sự sống, hạnh phúc vĩnh cửu cho thế giới của hôm nay, thế giới của tương lai và thế giới của mai sau cho linh hồn. Tất cả những điều đó gợi dậy cho con người, những ai đang nằm trong tình trạng bất chính ngày hôm nay, những điều mà họ đã đi vào với một lịch trình của sự văn minh, đã hội nhập và đã xuyên tạc với tất cả những lời qua Phúc Âm, qua Tin Mừng, đem lại biết bao hậu quả chia năm sẻ bảy trong thế giới ngày hôm nay, chưa đủ để có thể thấy rằng những điều đã đem lại cho kẻ thù phần thắng mà nó đang hoành hành khắp cả toàn thế giới.

Con người không còn sự hòa bình hoặc bình an, đó là cái giá trả của sự phân tán đó; nhưng Chúa không xử phạt với những việc đã qua hay đang có; Chúa chỉ muốn mời gọi tất cả những người con cái khắp nơi trên toàn thế giới hiệp cùng với nhau, bởi vì giờ cũng đã đến, tất cả mọi sự đã hoàn tất và những điều đã xuất hiện từ Đông chí Tây, Nam hoặc Bắc đều có những điều kinh hoàng sợ hãi, những điều báo trước qua Sách Khải Huyền, đã được thực hiện và đã được lố diện trong thế giới của ngày nay.

Chúng ta – trong mọi hoàn cảnh, mọi vai trò, nhất là những người đã được đón nhận và mang vai trò lớn để mời gọi những người con cái trở về với sự thật và chân lý; chúng ta hãy nhìn thấy những gì tốt đẹp đem lại sự đoàn kết, những điều tha thứ mà Thiên Chúa mời gọi vào những ngày còn lại để chúng ta được đón nhận những năm tháng của hồng ân và ân sủng mà Giáo Hội nhắc nhở ngày hôm nay qua đấng bậc Giáo Hoàng, để cùng nhau đoàn kết, cùng nhau loại bỏ tất cả những tư lợi riêng mà con người đang tích trữ, ở nơi những bề ngoài mà con người đang cho đó là những điều chính, bị chính cái lưới bẫy của sự dữ mà những người đó lọt vào nơi những lệch lạc ở nơi tư tưởng.

Từ nơi những sự phục vụ cho thân xác, từ nơi những sự tiện nghi cho đời sống, từ nơi những điều mà nhân đức quả là quá thiếu trong thế giới ngày nay – thiếu hy sinh, thiếu nhẫn nại, thiếu yêu thương, thiếu kiên trì, thiếu tất cả mọi điều trong nhân đức mà hôm nay được gợi lại trong thế giới ngày nay. Bởi vì quá văn minh, quá đầy đủ thì con người không còn nhận ra những gì nơi Chúa muốn, là những sự tự nhiên đó mới có thể thực hiện nơi con tim của mình bằng đôi tay, bằng tâm trí, bằng những sự đơn sơ, bằng đời sống khiêm nhường để có thể có nhau và cùng nhau gạt bỏ bớt đi tất cả những kiến thức, trí thức, dẫu giúp cho con người nhưng không thể dùng đó là sự kiêu ngạo, dùng đó để phân tách, dùng đó để chia rẽ, dùng đó để lệch lạc với những điều có thật qua Tin Mừng và Phúc Âm.

Còn biết bao điều nữa mà Chúa đang quan tâm và biết được thế giới ngày nay đã để kẽ hở cho thần dữ nó đã đi vào và đã làm cho những người sống trong một thế giới mà tâm hồn và lương tâm phục vụ cho những điều gian ác, tìm cách phá hủy; tìm cách này cách khác để phân tán và làm cho những người anh em khác đau khổ bởi vì những cái sai lầm của mình, bởi vì những ích kỷ của mình, bởi vì những sự che đậy của những điều tư lợi của mình, bởi vì những tiếng tăm, bởi vì sự kiêu ngạo đã xem thường những người khác, không đi vào giáo lý một cách rõ ràng. Họ chỉ thực hành qua bề ngoài, qua chiếc áo và những lời như đang lừa gạt cả chính mình và lừa gạt cả những người con cái trong hàng giáo dân, cũng lừa gạt bởi tất cả những việc mà họ đang ở trong bóng tối, để làm những việc suy sụp và làm cho những người khác đau khổ và mang tiếng tăm. Những điều này họ có thể dấu được hay sao; những điều này họ có thể nghĩ được một mình họ hoành hành sao?

Thiên Chúa, là một Đấng thông biết hết tất cả mọi sự; vào mỗi một thế hệ, vào mỗi một thời đại Ngài đều có những ngôn sứ, Ngài đều có những tiên tri để đem đến nhắn gởi cho những cái sai đó, nhắn gởi cho một thế hệ đó, nhắn gởi cho những người mang tâm trạng đó, nhắn gởi cho những sự lệch lạc mà con người đã sai. Những điều mạnh mẽ hơn nữa là chúng ta có những giây phút ngày hôm nay, là sự hiện diện chứng thực bằng Thánh Thể của Chúa đến cho chúng ta được nhận ra, bởi vì chưa bao giờ có trong mỗi một thế hệ, mà chúng ta được đón nhận một cách mạnh mẽ để nhận ra được Sự Hiện Diện có thật mà Chúa gặp gỡ chúng ta bằng Thánh Thể của Ngài, để nhắc nhở cho chúng ta những điều của Ngài đã ban cho chúng ta năm xưa.

Lời hứa đó vẫn thực hành cho đến ngày hôm nay, dẫu Ngài không qua trình tụ với thân xác như những ngày đầu tiên nhưng Ngài qua bằng những điều hiện diện bằng huyền nhiệm đó, bằng sự thật đó, bằng những việc có thật đó để chúng ta nhận ra; bởi vì những điều đó không dừng lại với đôi mắt nhìn, không dừng lại với những điều chúng ta thấy mà còn có rất nhiều điều từ ở bên trong tâm hồn; khi chúng ta nhận ra sẽ có sự biến đổi, sẽ có sự thay đổi, có những việc hoàn toàn không như những ngày mà chúng ta chỉ nghĩ rằng thực tế và bình thường.

Thời điểm cuối cùng là một thời điểm mà Chúa sẽ đổ xuống biết bao hồng ân, và Chúa cũng để cho con người được nhận ra biết bao phép lạ nhất định sẽ xảy ra; có rất nhiều điều được chiêm ngưỡng và đón nhận trong thế kỷ ngày hôm nay và cũng có rất nhiều điều mà chúng ta sẽ bị rớt vào trong hoàn cảnh của thế kỷ hiện tại, bởi vì trong sự tinh vi, bởi vì trong hiện đại. Nếu chúng ta không tìm về nguồn gốc, chúng ta không đánh động với con tim tình yêu, với những lời mà Chúa đem đến cho chúng ta, nếu chúng ta không thật sự sống với Tin Mừng, với Phúc Âm chúng ta sẽ bị sự khuyến dụ đã làm cho chúng ta mê hoặc và đi sai con đường của Thiên Chúa để lại cho chúng ta.

Cho nên, tất cả những gì được nhắc nhở, mọi vai trò, mọi thành phần, mọi tầng lớp, chúng ta đứng dậy để trở về với một Đấng Thiên Chúa mà Ngài mời gọi nhân loại ngày hôm nay; không ai không qua được Lòng Thương Xót, bởi vì Lòng Thương Xót đến với thế giới những ngày còn lại, là giây phút mà chúng ta cần thống hối và ăn năn. Chúng ta hãy cần nhận chìm với tất cả những cá tật bản ngã, những vô tình cố ý trong đời sống của mỗi một người chúng ta, đến với một lòng tôn kính để được Lòng Thương Xót của Chúa thứ tha, biến đổi và gội rửa chúng ta trong giòng nước mà Chúa để lại qua Lòng Thương Xót, để qua nguồn nước tái sanh đó, qua nguồn nước được nhắc nhở trong thiêng liêng nhưng hiện hữu, đó cũng là sự mạc khải mà chúng ta được gặp gỡ và đón nhận trong thế kỷ của ngày hôm nay.

Chúng ta phải tiếp tục – tiếp tục nhận ra, tiếp tục trở về để nhìn thấy những sự huyền nhiệm đó, cộng thêm sự hiện diện của Chúa Giêsu Thánh Thể, hiện diện với Thánh Thể mà Ngài đã đến và đang đến, để cho chúng ta được chiêm ngưỡng, để chúng ta được nhìn thấy; sự hiện diện đó không phải là những điều dừng lại mà giúp cho đời sống đức tin của chúng ta đứng dậy và giúp cho ngày mà chúng ta phải đối diện với những sự thật. Tất cả mỗi một người đều phải cảnh giác, tất cả mỗi một người đều phải đứng dậy trong vai trò của mình, để có thể tròn trách nhiệm và bổn phận đối với Thiên Chúa; những người được nghe và được biết, và hậu quả khi chúng ta ngoan cố và cố tình thì chúng ta sẽ đón lấy trách nhiệm với những điều khi chúng ta sai sót, khi chúng ta lầm lỡ, khi chúng ta cố tình để không tin vào những lời và những việc của Thiên Chúa ban đến cho con người trong trần thế.

Khi chúng ta tin thì chúng ta sẽ được mở như một cánh cửa giúp chúng ta những ngày còn lại. Chúng ta không còn những ngày bình thường ở nơi thế gian nhưng chúng ta sẽ được đón nhận biết bao điều, bởi vì ngày cuối cùng thì chúng ta đã được nghe qua Phúc Âm – các thiên thần, các thánh đi lên, đi xuống, lượn bay ở trong không gian mà đôi mắt chúng ta có thể nhìn thấy được những sự thật đó, nhìn thấy những sự vĩ đại cao trọng đó, và cũng để nhìn thấy rằng những người mà Chúa cho phép để được các thiên thần, các thánh trợ giúp cho họ – giúp cho họ qua những lúc gian nan, giúp cho họ qua những biến cố sẽ đến và phủ xuống trong thế giới của trần gian một ngày không xa.

Những điều được báo trước – như đã được nhìn thấy – với những làn gió vô cùng mãnh liệt, có những luồng ánh sáng bay khắp nơi ở trong vũ trụ và có chằng chịt những tia sáng, đó là các thiên thần, các thánh, để cho chúng ta nhìn thấy được những điều này nếu chúng ta thật sự còn cơ hội đến và ở lại với ngày còn lại cuối thế kỷ thì chúng ta thấy rằng vô cùng vĩ đại, những điều mà ở thế giới của thiên quốc Chúa đang trang bị sẵn để giúp và đưa những người con cái của Chúa khi họ lắng nghe, khi họ thực hành và họ trở về với công chính thì Chúa đã sắp đặt sẵn cho những người đó có các thiên thần, các thánh sẽ trợ lực và giúp cho họ. Những điều mà thế giới này không thể chấp nhận được, thế giới này cho là hoang đường, nhưng chúng ta không biết rằng cái sự tinh vi của thế giới hiện tại nó đi vào trong đời sống của chúng ta bằng con người nhưng mang tâm của loài quỷ dữ.

Nó có những tinh vi khéo léo của nó nhưng giờ của Chúa đã đến thì chúng ta có thể nhìn thấy sự huyền nhiệm đó trở thành sự thật, và chúng ta có thể được tiếp nhận và đón nhận biết bao điều vĩ đại mà Chúa cho phép trong thế kỷ vào những ngày còn lại, để chúng ta chuẩn bị cho linh hồn của chúng ta, bởi vì sự tinh vi khéo léo của loài quỷ dữ, nó là thần dữ cho nên chúng ta không thể nào dễ để nhìn thấy được cái kẽ hở của nó. Nhưng dầu sao đi chăng nữa nó vẫn là sự bất chính, bởi vì nó mang tâm tánh của thần dữ, nó không có yêu thương, nó không có hòa bình và nó đem đến sự trừng phạt đáng sợ và ghê tởm cho những người nào theo nó; nó khuyến dụ con người đi vào trong tội, nó làm cho con người đủ mọi cách trong thân xác có thể xúc phạm và làm rất nhiều điều ngược lại với luân thường, đạo lý, nó chế ngự và nó khống chế linh hồn của những cá nhân đó.

Thiên Chúa đã biết được sự yếu đuối của con người không thể chống chọi được với những điều đang đối diện trong hiện tại, cho nên Ngài ban cho chúng ta; bởi vì Ngài muốn chúng ta còn có đức tin, còn có linh hồn, còn có con tim, còn có lý trí để có thể nhận ra, để hành động trên thân xác mình những việc đáng làm, những việc cần từ chối hay việc chúng ta quay trở về. Đó là những điều mà Chúa ban cho chúng ta trước khi chúng ta chưa trở về, nhưng ngày mà Chúa muốn để thật sự xứng đáng đón nhận những điều như bao nhiêu vị thánh khác họ đã đi trong lịch sử, để chúng ta không bị rớt lại hay chúng ta không bị ở nơi sự khuyến dụ đó; chúng ta phải đứng dậy đi ra khỏi cái đam mê lạc thú nơi con người vốn có, nơi những sự yếu đuối tội lỗi.

Cho nên, chúng ta phải cần đón nghe lời của Ngài, chúng ta cần phải tập tành để hiểu được ý nghĩa của những điều Chúa đã ban và đang ban, và được sống động trong chúng ta bằng những lời nhắc nhở, bằng Lòng Thương Xót mà ngày hôm nay Chúa đến cho cả thế giới. Chẳng những những điều được ban và chữa lành cho chúng ta từ linh hồn cho đến thể xác, chúng ta hãy tìm trở về và tin, chúng ta hãy nhận và nhận ra những điều có thật này. Chúng ta nhất định phải để cho chúng ta thực hành với những điều chúng ta cần phải thực hành trong đời sống đối với đức tin, đối với luật, đối với Phúc Âm, đối với Tin Mừng, và đối với giới răn mà Chúa để lại.

Chúng ta không lọt vào cái lưới bẫy của nó, bởi vì chúng ta có lý trí để phân biệt, chúng ta có trái tim để cân nhắc rằng yêu thương, hay chúng ta sống trong sự hỗn loạn đau khổ? Những điều này đã có và đang có; nó đã trở thành những điều có thật từ bao giờ, nhưng chúng ta phải tìm đến vì chỉ có Chúa mới cho chúng ta hạnh phúc bình an và tràn đầy hy vọng.

Cho nên, mọi điều, mọi mặt đều có những điều mà Chúa đã làm và đang làm cho con người trong thế giới để nhắc nhở cho chúng ta nhìn vào tất cả những sự hỗn loạn của ngày nay trong mọi vai trò, để nhìn đến những đấng bậc mà Chúa sắp đặt là đem chúng ta đến sự hòa bình, nhắc nhở cho chúng ta bỏ bớt đi tất cả những điều mà con người đang nằm ở trong nhu cầu, để chúng ta có thể sống một đời sống đơn giản hơn để đúng và thích ứng với sự mời gọi mà các vị Thánh Tông đồ đã đi năm xưa, và những người con cái của Chúa với đời sống của người Kitô hữu, để thực hành giáo lý, thực hành điều răn và có một chân lý quá rõ ràng để phối hợp từ đời sống thiêng liêng cho đến đời sống của thực tế.

Chúng ta phải nhận ra, phải nhận ra sự đoàn kết, nhận ra tình yêu, nhận ra những ngày hòa bình; đó mới đem lại chung, không để cho kẻ dữ, không để cho sự hận thù, không để cho sự tinh vi khéo léo nó lợi dụng ở trong sự văn minh làm cho chúng ta lung lạc, làm cho chúng ta chi phối, làm cho chúng ta mất đức tin vì những sự kiêu ngạo, vì những sự tham lam ích kỷ, vì những cái danh vọng, tiền bạc, vì tất cả những điều mà con người vốn có nơi bản ngã cá nhân, cái ưa, cái thích và dục vọng tham vọng vốn có.

Chúng ta phải vượt lên tất cả, chúng ta không để sự tầm thường, bình thường đó nó nằm ở nơi con người, nó không có gì để đáng kể và nó không có gì đáng nói; chỉ có sự hy sinh, chỉ có những sự gặp gỡ ở trong thiêng liêng, chỉ có những sự cao thượng, chỉ có những sự tốt đẹp, chỉ có những điều lành thánh và chỉ có những điều đem lại tình thương trong sự bác ái, trong sự hy sinh. Chúng ta thấy được gương của Đức Giêsu, Ngài chết trên Thập Tự Giá, gương của những giây phút mà Ngài vì yêu mà cho tất cả để hôm nay chúng ta được hưởng hạnh phúc đó, hưởng được những giây phút còn lại để được nhắc nhở bằng những lời mà Chúa Giêsu qua Thánh Thể, để gợi lại những điều mà Ngài đã nói năm xưa, gợi lại Tin Mừng mà Ngài để lại qua các tông đồ, gợi lại sự thật chân lý mà Ngài muốn con người sự thật sống động trong thời điểm ngày hôm nay, để đừng lỡ bước, để đừng lọt vào cái lưới bẫy mà chúng ta đang bị chính cái lưới bẫy của một thời đại còn lại.

Nó vô cùng chặt chẽ, không để kẽ hở cho chúng ta; nó đi vào cái lý của con người, nó đi vào những điều mà nó biết được yếu điểm của con người, nó lần lượt dẫn chúng ta ra ngoài tình yêu của Chúa, dẫn chúng ta ra ngoài đời sống đức tin, dẫn chúng ta đi vào những cái cần, những cái muốn và những điều hợp lý ở nơi thân xác, ở nơi nhu cầu của con người, để chúng ta luôn luôn lấy trọng điểm lệch lạc với những điều chúng ta phục vụ, chúng ta quan tâm về những điều thực tế hơn là quan tâm về những điều của Thiên Chúa, về những mệnh lệnh của Ngài, về giáo lý của Ngài, về chân lý của Ngài, nhất là về tình yêu, sự sống động và sự hiện diện của Ngài trong thế giới loài người của chúng ta.

Hôm nay, con không biết Chúa đưa con đến đây để nói lên những lời này, con chỉ biết Thánh Thể của Chúa hiện diện vào tối hôm qua ở tại nhà con cho đến sáng hôm nay tại Thánh Đường này, cho đến những giây phút trước để con đón nhận lời thì Thánh Thể của Chúa đã hiện diện; những điều bâng khuâng trăn trở mà Chúa dẫn con đến đây để được qua Chúa Thánh Thần hoàn tất được bài sáng hôm nay với những lời chỉ dạy. Con xin thay thế tất cả những người anh chị em, những người đón nhận lắng nghe, những việc mà chúng con đã làm, đang làm thì vẫn tiếp tục với một đời sống, khi Chúa muốn thì Chúa đưa con cũng như dẫn dắt anh chị em của chúng con để làm những điều Chúa muốn chúng con làm, là tường thuật, là đón nhận, là nói lên tất cả những gì mà chúng con được nghe, được biết từ nơi trái tim, từ nơi cảm nhận, từ nơi những điều được biết, được thấy và được nghe để phối hợp với tất cả những việc mà Chúa muốn gởi những điều này đến cho thế giới.

Xin cho chúng con được mạnh dạn, xin cho chúng con mỗi một ngày với một niềm tin rõ ràng, dẫu có những khó khăn, dẫu có những điều mà con người vẫn còn những điều từ chối ở nơi quyền lực của họ, hay do nơi những chức vụ mà họ không tin nhận nhưng chúng con vẫn tiếp tục theo chân của các Thánh Tông đồ; những gì được thấy được nghe chúng con không vì sợ họ, chúng con không vì sợ ở nơi chức vụ của họ, chúng con không sợ những lời khuyến dụ vốn có từ ngàn năm xưa, chúng con không sợ những kinh sư biệt phái mà chúng con nhất định phải hoàn tất những lời được biết, được nghe.

Đây là những điều Chúa muốn chúng con làm, Chúa muốn chúng con thực hành. Xin ban thêm sức mạnh cho chúng con, xin ban Thánh Thần của Chúa trong chúng con để chúng con mạnh dạn tiến bước trên con đường mà chúng con là nhân chứng đem lại với những điều gợi dậy cho thế kỷ ngày hôm nay, để tất cả mọi người chúng con đều đứng dậy trở về bằng sự phủ phục, phủ phục Sáu Lạy mà Mẹ Maria mạc khải cho chúng con trong thế giới ngày nay.

Mỗi một lạy có ý nghĩa mà chúng con dâng lên Đức Chúa Cha, Đức Chúa Thánh Thần, dâng lên Mình và Máu của Chúa, dâng lên Năm Dấu Thánh của Chúa và dâng lên Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ Maria, dâng lên Mẹ của Thánh Thể, có những ý nghĩa dạy cho chúng con, con người trong nhân loại ngày hôm nay, dạy cho chúng con những sự gặp gỡ và dạy cho chúng con cả trái tim, cả cõi lòng khi chúng con trở về, chúng con phủ phục và nói lên những lúc khi chúng con có cơ hội đến cùng với những người anh chị em, hay không có cơ hội để đến được các nhà thờ, hay không có cơ hội để được gặp gỡ Chúa một cách cấp bách khi chúng con có những hoạn nạn.

Đây là những điều cần thiết nhất và đây cũng là dấu ấn vào những ngày còn lại, đặc biệt qua các thiên thần, các thánh đang chuẩn bị giúp đỡ cho những người con cái của Chúa khắp nơi khi họ tin, khi họ thực hành, khi họ vâng phục và làm những điều cấp bách này. Đây là điều chúng con phải tròn trách nhiệm với những điều được biết, được nghe; cho dù có khó khăn như thế nào xin Chúa giúp cho chúng con bước qua được những sự khó khăn đó và xin Chúa cũng cho chúng con được bền đỗ cho đến giây phút cuối cùng, cùng nắm chặt tay nhau trong sự yêu thương để nhân chứng cho Chúa trong thế giới ngày nay, để chúng con tiếp tục với vai trò dẫu người ta có quyền để tách rời chúng con với những việc đang làm và phục vụ nhưng người ta không thể tách rời được tình yêu của Thiên Chúa trong chúng con và ngọn lửa sôi sục mà Chúa đã đặt để qua Chúa Thánh Thần để chúng con được nghe, để chúng con được biết và chúng con nhất định sẽ minh chứng cho những sự thật mà Chúa muốn chúng con làm.

Giờ phút này đây, con không biết nói gì hơn ngoài những lời trong Danh Thánh của Chúa Giêsu Kitô là Chúa của chúng con, thay thế cho những người anh chị em không có mặt hôm nay nhưng họ cũng đang làm những việc cùng với chúng con để loan truyền Lời của Chúa. Chúng con luôn cùng nhau trong tâm tình cảm tạ, chúc tụng, thờ phượng và tri ân với những điều mà Chúa cho chúng con cơ hội, cho chúng con cơ hội để được là dụng cụ của Chúa, cho chúng con cơ hội để nói lên tiếng nói mà Chúa muốn chúng con nói, để đưa những người anh chị em, đưa những người tội lỗi, đưa những người đang sai lạc, đưa những người đang rớt vào cạm bẫy sớm đứng dậy trở về, trở về với Lòng Thương Xót của Chúa và trở về với nguồn nước tái sinh mà Chúa đang chờ đợi và cho họ cơ hội, và trở về với Bí tích Thánh Thể.

Trong những giây phút yên lặng đó xin Chúa thánh hoá và biến đổi tất cả chúng con – những ai tìm đến, những ai tin, những ai trở về, những ai thực hành để thay đổi đời sống của chúng con. Bất kể mọi hoàn cảnh, mọi vai trò, mọi tầng lớp, xin cho chúng con mỗi một điều duy nhất là mỗi một người tròn trách nhiệm trong vai trò mà chúng con đang sống để chúng con hoàn toàn đón nghe những Lời của Chúa ở trong con tim, ở trong cõi lòng và thực hiện những điều Chúa muốn.

Xin cho chúng con được luôn khiêm nhường, xin cho chúng con luôn có trái tim yêu, xin cho chúng con tránh trừ tất cả những đam mê ham muốn ở nơi con người để chúng con hoàn toàn trở về với Chúa, để đợi những ngày còn lại và chúng con luôn luôn có một đời sống gần gũi Chúa hơn, để chúng con cẩn thận đề phòng với tất cả những việc bao quanh mà chúng con có thể đón nhận một cách bất ngờ, với những biến cố, những thiên tai, những điều mà con người nhân loại hôm nay không thể tránh khỏi được.

Xin Chúa giúp chúng con trong đời sống thiêng liêng, và xin Chúa cho chúng con có được những ngày tháng chuẩn bị sẵn sàng cho dù mọi điều đến với chúng con đi chăng nữa, cho dù thân xác này có ra đi nhưng linh hồn cũng được trở về với Chúa trên thiên quốc. Trong Danh Thánh của Đức Giêsu Kitô là Chúa của chúng con; con xin cảm tạ Chúa, chúc tụng Chúa và ngợi khen Chúa. L. hoàn tất bài này do Chúa Thánh Thần linh ứng trong sáng hôm nay, 11 giờ 36 phút, ngày Thứ Hai, ngày 4, tháng 5, 2015, tại Thánh Đường Thánh Têrêsa, tại thánh tượng Trái Tim Chúa, thánh tượng Mẹ Guadalupe, thánh tượng Thánh Têrêsa, Thánh Juan Diego mà L. có cơ hội được đón nhận lời của Chúa Thánh Thần linh ứng trong buổi sáng hôm nay và cũng có sự hiện diện của Thánh Thể của Chúa để nhắc nhở cho L. đến nơi đây và đón trọn lời của Chúa Thánh Thần. Con xin cảm tạ ơn Chúa. Amen. Amen. Amen.

 

Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

www.nrtte.net

 [:]

error: Content is protected !!