Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

2018-6-8 SÁU LẠY

Ngày 8 tháng 6 năm 2018

Đây là một thông điệp được linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần khi chị L. dâng Sáu Lạy

L.: Lạy Chúa, 2 giờ 03 phút, ngày Thứ Sáu, tháng 6, ngày 8, 2018, tại Thánh Đường Thánh Laurence, chúng con đang quỳ trước nhà tạm, bàn thờ, Thập Tự Giá, linh ảnh Chúa Lòng Thương Xót, thánh tượng Mẹ ẵm Chúa Giêsu, thánh tượng Thánh Giuse, và thánh tượng Thánh Laurence. Hôm nay, con cùng với tất cả anh chị em không hẹn nhưng chúng con lại gặp nhau; đây không phải là sự tình cờ mà Chúa dành cho chúng con để dâng lên ngày lễ kính Thánh Tâm Chúa, trong tâm tình cảm tạ thay cho giáo xứ Thánh Laurence, giáo xứ Thánh Têrêsa, giáo xứ Ngôi Lời Nhập Thể, giáo xứ mà chúng con hay thường đến là Thánh Justinô, giáo xứ Thánh Tôma; tất cả những giáo xứ đó rất là quen thuộc, mỗi tuần chúng con đều uyển chuyển đi đến thánh đường này hoặc đến thánh đường khác. Hôm nay, ngày lễ kính Thánh Tâm Chúa,  chúng con xin dâng thay cho các vị linh mục, họ đang nghĩ hè, họ đã đi xa, cũng như tất cả những người anh chị em giáo dân, và tất cả những người con khắp nơi xa gần, mọi tầng lớp, mọi vai trò, nhất là gia đình của chúng con, và anh chị em trong nhóm của chúng con, xin được thay thế họ dâng lên Chúa Sáu Lạy mà chúng con thường kính dâng lên mỗi một ngôi vị, để tiếng nói của chúng con xin được dâng lên Chúa, với sự vọng vang từ trái đất này, vẫn còn có những người dâng lên với lòng tôn kính, biết ơn, cảm ơn, cũng xin Chúa nhìn đến chúng con; xin Chúa cho chúng con được dâng lên những lời thay cho anh chị em, và cũng xin Chúa chúc phúc và chúc lành, để họ được nhận ra tình yêu Chúa mà đáp lại sự mời gọi của Chúa dành cho chúng con cách riêng, và dành chung cho nhân loại. Và giờ đây, chúng con xin kính dâng lên Chúa cái Lạy Thứ Nhất.

Lạy Đức Chúa Cha, con thờ lạy Cha, con chúc tụng Cha, con ngợi khen Cha, và tôn vinh Cha. Con cứ mãi lặp đi lặp lại, tất cả anh chị em con mỗi ngày cũng vậy; khi chúng con có nhau, chúng con cùng nhau, khi chúng con đi một mình hay khi chúng con đơn phương cũng vậy; chúng con chỉ biết rằng tuy những lời này tuy được lặp đi lặp lại mỗi ngày nhưng rất có ý nghĩa, bởi vì những lời này để nhắc nhở chúng con biết cám ơn Chúa, giúp chúng con đến gần với Chúa, giúp chúng con biết những gì mà chúng con đang có ngày hôm nay là do Chúa ban, do Chúa cho, ngay cả hơi thở, ngay cả nụ cười – tất cả những gì mà chúng con còn có sức khỏe, còn có sức mạnh, còn đến thánh đường được, và còn đến để lạy Chúa cũng do chính Chúa cho; chúng con không thể ngưng nghĩ lời cảm tạ ơn Chúa, lòng tôn vinh, lòng thờ lạy, lòng tôn kính được nhắc nhở mãi trên môi miệng của mình, vì những điều Chúa đã ban, và cho chúng con quá nhiều, còn những điều đáp lại thì không có bao nhiêu, lắm lúc chúng con cũng đã làm cho Chúa thất vọng, phiền muộn, và đau đớn vì những vô tình, cố ý của tội mà chúng con đã và đang trong cuộc sống.

Lạy Chúa là Thiên Chúa của chúng con, vì lòng nhân từ bao la của Chúa mà ngày hôm nay những người như chúng con đều có cơ hội để được biết Ngài, được nhận ra Ngài, tuyên xưng, xác tín, phủ phục, và thờ lạy Thiên Chúa – một Thiên Chúa mà chúng con thờ, một Thiên Chúa chúng con phải tôn thờ, một Thiên Chúa duy nhất, là một Đấng yêu thương, một Đấng giàu Lòng Thương Xót, một Đấng chấp nhận, và một Đấng tha thứ cho những kẻ bất toàn, và thiếu sót như chúng con; không thể ngưng nghĩ tiếp tục xin Chúa thánh hoá, xin Chúa biến đổi, để chúng con làm sao sống, và hiểu được giáo lý của Chúa ban, hiểu được giới răn mà chúng con cần giữ để loại bỏ đi những ngày yếu đuối, những ngày thấp hèn, những ngày mà chúng con đã, đang, và vẫn còn với sự vấp ngã. Chúng con vẫn là những con người tầm thường và bình thường trên thế giới này, nhưng những lời chúng con cầu xin, và sự can thiệp trong thiêng liêng với những ơn thánh giúp chúng con thấy rõ, biết rõ, để chúng con bớt tội, tránh tội; chúng con xin cố gắng bớt đi tất cả những gì vốn của những ngày trong quá khứ đã phạm, và còn phạm, và còn những ngày yếu đuối thấp hèn đó để chúng con nhận ra những gì tốt đẹp hơn, nhắc nhở để chúng con xin xứng đáng một phần nào đó với tình thương và Lòng Thương Xót mà Chúa đã dành cho chúng con, dành chung cho thế giới, và dành cho mỗi một tội nhân như chúng con. Trong tâm tình không thể diễn tả được những điều mà Chúa đã ban, những điều Chúa đã cho, với sự phong phú đó càng ngày chúng con được sống trong hạnh phúc, sống trong bình an, dẫu có những thử thách nhưng chúng con vượt qua được tất cả để rồi vẫn cùng nhau hiệp nhất đi khắp đó đây nhân chứng, và xác tín cho món quà tuyệt vời này, để chúng con được thật sự gặp Chúa, để chúng con có Chúa, để chúng con thật sự hạnh phúc khi chúng con nói được những gì của tâm tình thiếu sót, của sự yếu đuối mà chúng con cần phải có mỗi ngày để được xin Chúa tha thứ.

Lạy Chúa, ngày nào chúng con còn trong thân xác này thì ngày đó vẫn là những ngày rất cần nhận ra những gì vốn đã và đang với thói quen của con người; xin Chúa giúp chúng con làm sao ý thức để tránh bớt những gì vốn là cạm bẫy mà chúng con đã và đang, lắm lúc không biết cố tình cũng như vô ý. Xin Chúa thương đón nhận, chấp nhận lời chúng con cầu xin, để chúng con hiểu thêm về tình yêu của Chúa, về Lòng Thương Xót của Chúa, về Thánh Tâm của Đức Giêsu Kitô, Con Chúa. Ngày hôm nay, Giáo Hội nhắc nhở ngày kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, kính trái tim yêu thương mà Ngài đã dành cho chúng con đoạn cuối cùng; dẫu Ngài đã kết thúc trên đồi Canvê, nhưng nước và Máu vẫn tuôn trào, trái tim được hé mở để ban tặng cho nhân loại. Đó là trái tim của Đức Giêsu Kitô trọn vẹn qua ơn cứu độ; trong trái tim của Ngài có sự hiện diện của Đức Chúa Cha, lòng nhân hậu nhân từ, và Lòng Thương Xót của Đức Chúa Cha mà hôm nay chúng con không thể từ chối, loài người nhân loại không thể không hiểu và không biết; đã đến giờ cần biết, đã đến giờ cần xác tín, đã đến giờ cần phải đón nhận. Thân phận của chúng con làm gì đây khi chúng con tìm ra được sự thật mà Thiên Chúa đã dành và ban?

Chúng con được nghe Bài Đọc Một của ngày hôm nay mà Chúa dành cho chúng con vào thời Cựu Ước, như nói với dân Israel, như nói với Ephraim, và như đang nói với chúng con hôm nay, để chúng con xin được Chúa tha thứ. Nhờ chính Chúa đã tuyên bố, và Chúa cũng đã nói: Ta không muốn tiêu diệt, Ta không muốn những kẻ gian ác phải chết, Ta muốn nó thống hối, và được sống. Chúa luôn nhân từ để dành cho chúng con con đường, Chúa luôn tạo cơ hội để chúng con được trở về với sự thiện; Chúa luôn muốn tìm cách để cứu chúng con nhưng Chúa vẫn tôn trọng chúng con, để chúng con chọn con đường nào thuộc về chúng con, và con đường đó là con đường của sự thiện, con đường vọng vang với tình yêu và Lòng Thương Xót của Chúa, con đường mà Chúa đã chọn cho chúng con một cách thuận tiện, chúng con xin được đáp lại với sự mời gọi đó. Chúng con xin được đáp lại, dẫu chỉ là một phần nhỏ bé nhưng Chúa nâng đỡ chúng con, Chúa dành cho chúng con những ân sũng để chúng con có thể kháng cự lại với một thế giới thực tế, một thế giới đang lôi cuốn chúng con, một thế giới mà con người và cả mọi người trong nhân loại cũng đang rớt phải, và cũng đang rớt vào tình trạng với một đời sống thực tại, thực tế. Nó đã làm cho chúng con lung lạc rất nhiều, nó đã làm cho chúng con không đứng vững, dẫu chúng con biết và chúng con thấy đó là những điều vốn dẫn chúng con, bảo vệ chúng con nhưng chúng con, trong thực tế, có rất nhiều điều không dễ để có thể làm được. Những điều chúng con khao khát cũng khó có thể thực hành, nhưng những điều không được mời gọi của Thiên Chúa thì chúng con vẫn tiếp tục, như Thánh Phaolô Tông đồ ngài đã nói có những việc tốt đẹp mà chính ngài muốn làm, nhưng ngài không thể làm, nhưng những việc không muốn làm thì cứ thực tại, vì nó gần trong cuộc sống của loài người, với sự thấp hèn, yếu đuối của tội. Cho nên, phải tiếp tục, làm sao để nhờ ơn Chúa, làm sao mỗi ngày kêu gào bằng tâm tình sám hối, bằng tâm tình quyết tâm, bằng những gì vốn ở trong hạnh phúc mà tạ ơn, để được chở che, để bớt đi tất cả những gì trong thực tại mà con người luôn có ở trong đời sống, với chiều hướng gần gũi với chúng con. Ngày hôm nay, xin Chúa thương đón nhận, để chúng con hiểu như thế nào là tình yêu mà Chúa dành cho chúng con, để chúng con cảm nhận được, và chúng con thi hành được; dẫu chỉ là giới hạn nhưng ít nhất cũng dẫn chúng con vào niềm hy vọng, hạnh phúc, bình an mà Chúa đã dành cho chúng con giữa cuộc sống của nhân loại. Còn biết bao nhiêu điều không thể diễn tả được hết, chỉ nói lên lòng cảm ơn, biết ơn, tri ơn thay cho mọi người anh chị em khắp nơi, cho mọi tầng lớp, mọi vai trò chưa tin, chưa biết, để được dâng kính trong sự phủ phục.

Hôm nay, chúng con xin được dâng kính với cái Lạy Thứ Nhất. Tình yêu muôn thuở của Thiên Chúa, một Đấng sáng tạo, một Đấng yêu thương, một Đấng đầy Lòng Thương Xót, một Đấng tạo cơ hội cho những tội nhân như chúng con được trở thành những hối nhân, và chứng nhân, và còn những thánh nhân đã trở về thiên quốc, do tình thương và lòng nhân hậu bao la của Chúa. Xin cho chúng con tin tưởng điều này, xin cho chúng con tín thác điều này, xin cho chúng con được tuyên xưng điều này để chúng con được sống trong sự chúc phúc của Chúa, trong sự can thiệp của Chúa, và trong sự nhắn gởi của Chúa – để chúng con mạnh dạn dựa vào lời của Ngài, mạnh dạn tin tưởng tượng vào Ngài, một Đấng chúng con tin, một Đấng chúng con thờ, một Đấng chúng con phủ phục đầu phục, một Đấng chúng con xin được sám hối ăn năn, xin Ngài thứ tha để trở thành một con người mới, để trở thành những con người khao khát được thuộc về Chúa, với Chúa, và trong Chúa. Amen.

Chúng con dâng lên cái Lạy Thứ Hai. Lạy Đức Giêsu Kitô, Chúa của chúng con; cảm tạ ơn Ngài, chính Ngài đã chết cho chúng con, chính Ngài đã hy sinh tất cả cho chúng con, và chính Ngài đã đến để mang giáo lý mới cho thế giới của loài người nhân loại, để đổi đi bộ luật mới vào thời mà con người vẫn sống trong những ngày không công chính, không công lý, và rất yếu hèn – qua những chức vụ, qua bề ngoài với lý thuyết, và còn sự độc ác, gian ác mà con người vẫn tiếp tục trong những sự vi phạm, vào thời của đầu tiên và cho đến thời nay con người vẫn tiếp tục, dẫu nghe nhưng vẫn còn ngoan cố cứng đầu; biết bao nhiêu điều xúc phạm, đã phạm và đang phạm; Chúa đến họ cũng không nhận ra Ngài, họ cũng khước từ Ngài, họ cũng đã kết án Ngài, và treo Ngài trên Thập Giá một cách vô tội. Ngày hôm nay đó là câu trả lời vốn có qua thế hệ của đầu tiên, nhưng Đức Giêsu Ngài vẫn hiền lành chấp nhận; vì Chúa chấp nhận, vì Chúa biết chúng con yếu hèn và thiển cận, Chúa biết chúng con không hiểu, không biết, và cũng không thấy, dẫu là những sự thật trước mắt, qua những việc của Chúa làm, một sự phi thường, lạ thường, để giúp cho con người được nhận ra – người què đi được, người câm biết nói, người chết sống lại.

Tất cả những việc đó từ trời cao, do Đức Giêsu mang đến; Ngài yêu con người, Ngài mang giáo lý mới từ trời cao đến cho con người, Ngài cũng chịu chết cho con người, và Ngài đã bị treo trên Thập Tự Giá cùng với những người tội lỗi. Ngài chấp nhận để đi vào cái chết, Ngài đã chiến thắng sự chết, và Ngài đã mang lại một giáo lý vinh quang để phục hồi cho thế giới của con người có Ngài, với Ngài. Tình yêu của Ngài chiến thắng tất cả; hôm nay, ngày lễ kính Thánh Tâm Chúa, để chúng con hiểu như thế nào là kính Thánh Tâm Chúa, hiểu như thế nào là trái tim để yêu, trái tim để phục hồi trong sự thật, trái tim để biết công bằng, công lý, và lẽ phải, và trái tim thuộc về Thiên Chúa; duy nhất chỉ có Đức Giêsu Kitô ban đến cho chúng ta, để chúng ta hiểu được một giáo lý từ trời cao ban tặng, Ngài phải đi qua cái chết để điều đó được thực hành trong thế giới, là một bằng chứng, là một dấu ấn vĩnh viễn trên thế gian mà mỗi một con người được đón nhận, để được cứu. Chúng ta phải cần sự quyết tâm với lòng tin, tin vào Đức Giêsu Kitô, tin vào ơn cứu độ của Ngài, tin vào cái chết phục sinh vinh quang của Ngài, để chúng ta được sống với Ngài, trong Ngài, và thuộc về giáo lý của Ngài.

Lạy Chúa là Thiên Chúa của chúng con, tình yêu sẽ giúp chúng con bước qua những khó khăn, tình yêu sẽ san bằng được tất cả những điều trong thế giới của con người vẫn và đang còn thiển cận, yếu đuối. Tình yêu của Chúa sẽ phục hồi tất cả nếu chúng con hiểu được, nếu chúng con loại bỏ được những gì vốn trong thói quen của bản ngã cá tánh, của quyền chức, của quyền lợi, của tư lợi, và dục vọng tham lam vốn có, đã có trong tội, với tội và cái chết. Chúa đến để giải cứu chúng con; xin cho chúng con bớt dầnđi tất cả những gì từ nơi mỗi một cá nhân, chúng con mới thấy hạnh phúc giữa cuộc đời này, thấy niềm hy vọng do Chúa trao ban, và chúng con được bình an khi chúng con có Chúa, và tin vào Ngài. Lời của Ngài vẫn sống động, sự nhắc nhở của Ngài vẫn còn; tình yêu đó vẫn tiếp tục sống động để ban tặng cho mỗi một người chúng con, để chúng con được đón nhận tình yêu đó, sống động với tình yêu của Ngài, được thánh hoá, biến đổi khi chúng con suy niệm, cảm nghiệm, và quyết tâm thực hành những điều của Ngài dạy, và ban qua giáo lý của Chúa. Chúng con sống cũng phải đáp lại với tình yêu mà Thiên Chúa yêu chúng con, nhưng chúng con chỉ là một chiều; chúng con cũng phải cần yêu Ngài, chúng con phải nhận ra Ngài, và chúng con cũng phải cần đáp lại lời mời gọi của Ngài thì chúng con mới có thể sống những ngày với chiều sâu, chiều cao, chiều rộng, với đức tin mà chúng con cần có.

Ngày hôm nay, chúng con xin tuyên xưng một Đấng Thiên Chúa chúng con thờ, tuyên xưng một Đấng đã chết, đã từ cõi chết sống lại, đã phục sinh, và phục hồi cho thế giới của con người sống trong một giáo lý mới; chúng con nhờ vào giáo lý đó để trường tồn, và tiếp tục với những ngày mà chúng con đón nhận với chiều sâu, chiều cao, chiều rộng của Phúc Âm, Tin Mừng mà chúng con cần có, với những thiêng liêng cao cả mà Thiên Chúa đã ban và cho, để chúng con bớt đi những sự thấp hèn yếu đuối, và loại bỏ đi tất cả những gì trong sự bất chính, bất tuân, trong tội lỗi, trong bóng tối mà trở về với Chúa, để chúng con được hạnh phúc với những ngày xứng đáng. Chúng con tuyên xưng, chúng con xác tín, và chúng con xin được dâng kính Ngài, thay cho tất cả mọi tầng lớp, mọi vai trò, thay cho tất cả những khô khan, nguội lạnh, thay cho những ngày bị đông cứng giữa thế giới, bởi vì sự tự do trong một đời sống tinh vi khéo léo, đã lấy bớt đi tất cả thời gian, hoàn toàn khống chế với tất cả thực tại mà quên đi một Thiên Chúa chết vì họ, một Thiên Chúa đã thương yêu họ, một Thiên Chúa đã cứu sống họ bằng giáo lý. Ngày hôm nay trên đồi Canvê vẫn tiếp tục với những dấu chỉ, với những dấu tích – đó chính là lưỡi đòng đâm thâu, nước và Máu chảy ra, tuôn đổ cho thế giới, chờ đợi sự trở lại của con người, chờ đợi sự sám hối, thống hối của con người, vẫn nhắc nhở trái tim mà Chúa ban tặng. Đó là tình yêu của Ngài để chúng ta được phục hồi trong tình yêu đó, để chúng ta trở nên những con người cải thiện, hoàn thiện, trở nên những con người xứng đáng gọi Thiên Chúa là Cha, để đón nhận những gì mà ngày hôm nay chúng ta cần biết, để tri ơn, và biết ơn, để chúng ta tuyên xưng, để chúng ta làm chứng, để chúng ta có cơ hội cho mọi người anh chị em chúng ta được biết Chúa; giáo lý của Chúa sẽ nuôi dưỡng, và giúp chúng ta trở nên những con người công chính, xứng đáng để được về với Chúa mãi mãi muôn đời trên thiên quốc.

Chúa không trừng trị chúng ta khi chúng ta là những người đáng tội, đáng chết; lòng nhân từ của Chúa sẽ phục hồi cho chúng ta được sống, để được thăng bằng, để được trở lại với những ngày mà chúng ta không biết, cố tình, hoặc vô ý. Chỉ có tình yêu của Chúa mới cứu sống chúng ta, chỉ có tình yêu và Lòng Thương Xót của Ngài mới giúp chúng ta trên những đoạn đường mà chúng ta rất cần trong cuộc sống. Có Ngài, với Ngài, chúng ta vững vàng để đi; có Ngài, với Ngài chúng ta tin tưởng trông cậy; có Ngài, với Ngài chúng ta sống trong hy vọng; có Ngài, với Ngài chúng ta không còn sợ hãi lắng lo; và có Ngài, với Ngài để chúng ta thật sự sống vững vàng giữa cuộc đời. Chúng ta không sợ những hiểm nguy với thử thách của trần thế, bởi vì chúng ta thuộc về Chúa ở thế gian này, hay chúng ta ra khỏi thế giới này, con tim không còn nhịp đập; nếu chúng ta có lòng tin, và đức tin cũng thuộc về Chúa, luôn hy vọng trong mọi hoàn cảnh, luôn hy vọng trong mọi vấn đề, luôn hy vọng trong mỗi một thời gian. Đó là những điều mà chúng ta đã cảm nghiệm được tình yêu Chúa một phần nào, và chúng ta cũng nhận ra tình yêu của Ngài dành cho chúng ta tất cả. Ngài muốn cứu sống chúng ta, Ngài muốn chúng ta được yêu, biết yêu, và chúng ta cũng đáp lại. Đó là tình yêu mà Chúa dành cho chúng ta, là những con người mà Chúa kề má, Chúa dẫn dắt, Chúa nâng đỡ và Chúa dẫn ra khỏi ách nô lệ, và Chúa vẫn tiếp tục không xuống tay khi cơn giận, khi chúng ta đáng là những con người phải bị xử phạt. Nhưng Chúa vẫn tiếp tục tha cho chúng ta, vẫn tiếp tục cho chúng ta cơ hội, vẫn tiếp tục với những ngày tháng mà chúng ta còn có cơ hội. Xin hãy trở về, xin hãy để cho tâm hồn của mình có những giây phút tách rời với thế giới rộn ràng, với những ngày tháng nó đã làm cho chúng ta hoàn toàn không cảm nghiệm, và không nhận ra tình yêu của Chúa dành cho chúng ta, để chúng ta có cơ hội trong sự suy niệm này, có cơ hội trong cái Lạy Thứ Hai – bằng linh hồn lẫn thể xác, lý trí, trọn cả con tim – dành những giây phút thuộc về Chúa. Nhất định chúng ta sẽ có cảm nghiệm, nhất định chúng ta sẽ thấy được tình yêu của Chúa, nhất định chúng ta sẽ thấy những thiếu sót của chúng ta mà trở về một cách cung kính, một cách tuyệt đối với lòng tin, một cách không còn sợ hãi để xin Chúa đến với chúng ta, xin Chúa thánh hoá chúng ta, xin Chúa biến đổi chúng ta, và xin cho chúng ta được dâng lên với một tình yêu vốn nhỏ nhoi, vốn yếu đuối, nhưng Ngài cũng muốn nhìn chúng ta; chúng ta nhờ chính những điều đó để chúng ta mạnh dạn, và mỗi một ngày được thánh hóa, biến đổi trong tình yêu, với trái tim nhân từ, hiền lành của Chúa, với Lòng Thương Xót mà chúng ta đang được đón nhận, đã đón nhận, và còn đón nhận. Amen.

Lạy Thứ Ba, chúng con xin kính dâng lên Ngôi Ba Thiên Chúa. Lạy Thánh Thần Thiên Chúa – không có Ngài, với Ngài, thì chắc chắn chúng con không biết những gì chúng con đang có ngày hôm nay, chúng con cũng không hiểu được ý nghĩa gì khi chúng con là những người có thể đón nhận, hay tiếp tục nói những điều vốn ở trong sách vở, hay khả năng của chúng con không có. Nhưng lạy Chúa, quả thật, Thiên Chúa đang ở giữa chúng con với sự hứa hẹn của Ngài không rời bỏ con người, Ngài vẫn ở trong thẳm sâu của trái tim mỗi một con người của chúng con; bởi vì Ngôi Ba Thiên Chúa là tình yêu – tình yêu của Đức Chúa Cha trong Chúa Giêsu, và đã trở thành một Thiên Chúa sống động. Đó chính là Chúa Thánh Thần, Đấng siêu việt, Đấng khôn ngoan, Đấng hiểu biết, và Đấng dạy cho chúng con những sự tốt đẹp nhất; công bằng và công lý ở Ngài, với Ngài, và tràn đầy những ân sũng không diễn tả được, và không giải thích được. Chúa Thánh Thần đã thực hiện những điều đó; ngày hôm nay chúng con xin Ngài, xin Ngài hãy đốt lên ngọn lửa đức tin trong tâm hồn mỗi một người chúng con, từ giáo dân cho đến những mục tử, cho tất cả mọi người trong hoàn cầu trên thế giới, là những người Kitô hữu, là những người con của Chúa được biết rằng những gì ngày hôm nay cần, đó là ánh sáng Tin Mừng để dẫn dắt, và chiếu dọi trong tâm hồn của những người con cái sai lạc, những người con thờ ơ lãnh đạm, những người con khô khan nguội lạnh – là những người con của Chúa, nhưng không hề gặp Chúa, cũng chẳng biết Chúa và theo cách thức của thế gian hôm nay, dễ bị lung lạc, dễ bị xa ngã, dễ bị chìm đắm trong tội lỗi, dễ bị dẫn ra ngoài, đó chính là đời sống thực tế nó đã khống chế. Còn rất nhiều điều tham lam, khát vọng, còn rất nhiều điều đau khổ mà con người không nhận ra những gì vốn để kêu cầu, để khẩn nguyện, để cầu xin, để nhẫn nại và chờ đợi, nhưng đã quyết định vội vàng, đã để thỏa mãn cho thân xác nghiện ngập, thỏa mãn tất cả dục vọng, tham lam, thỏa mãn với tất cả những gì trong ý định riêng của con người giới hạn và thấp hèn. Chúng con đã lánh xa, và không xứng đáng để được đón nhận, và tiếp nhận những điều mà Ngài đã ban, và đang ban, nhưng chúng con không thực hành, và cũng chẳng hợp tác cho nên đã có những câu chuyện đáng thương và đáng tiếc cho những tâm hồn khô khan, ngoan cố, và cứng lì; giờ cuối cùng của họ cũng là khô khan và từ chối. Họ đang ở đâu, và như thế nào ngay lúc bây giờ? Linh hồn của họ sẽ không chết, và phải chịu chấp nhận những gì mà họ đã cương quyết ngoan cố và chai đá. Chúa Thánh Thần là một Đấng dịu dàng, nhẹ nhàng, với tình yêu để dẫn dắt chúng con trở về, những trái tim biết sám hối, những trái tim biết thống hối, những trái tim biết nhận ra những nhu cầu, nhu cần trong cuộc sống thiêng liêng, và một đời sống để chúng con có những ngày tháng bình đẳng với tất cả những xôn xao trong cuộc sống tính toán, tiền tài, danh vọng, với những chức vụ, với những điều lôi cuốn, nhưng quy lại là cần sự bình an, cần có niềm vui, cần có niềm hy vọng mà mỗi một người trong mọi tầng lớp, mọi vai trò đều cần và có, để bình tĩnh với những gì mình quyết định làm, bình tĩnh những gì cần phải đối diện, và bình tĩnh nhìn lại vai trò, và nhìn lại những gì thuộc về mình.

Lạy Chúa Thánh Thần, Ngài là một Đấng phong phú với những ân sũng đổ xuống từ trời cao;  Ngài chính là tác giả dẫn chúng con vào trong sự thiện, giúp chúng con sống trong sự thật, và giúp chúng con hiểu được giáo lý và chân lý với tình yêu, giúp chúng con hiểu được những gì thuộc công lý và công chính, giúp chúng con trở thành những con người chân thật, thuộc về Thiên Chúa qua giáo lý của Ngài, và cũng giúp chúng con trên những bước đường nhận ra những gì gian ác, tội lỗi ở trong bóng tối, và còn rất nhiều điều. Chúa Thánh Thần là ánh sáng, ánh sáng của tình yêu, ánh sáng của Tin Mừng, ánh sáng của công lý lẽ phải, và sự thật; xin giúp cho chúng con được đón nhận Ngài, xin giúp cho chúng con được lắng nghe Ngài chỉ dạy, xin giúp cho chúng con được nhận ra Ngài. Xin Ngài làm chủ cuộc đời chúng con để chúng con không bị lệch lạc, để chúng con không khô khan nguội lạnh trước tình yêu của Thiên Chúa, để chúng con không mất đi cơ hội được học hỏi, và đón nhận những ơn Chúa dành và ban, để chúng con trở thành một con người mới, trở thành một con người biết sống đầy cả ý nghĩa mà Chúa đã dành, và cho chúng con khi chúng con có Ngài, biết Ngài, và tin vào Ngài.

Lạy Chúa Thánh Thần, điều đó không dừng lại, sự phong phú của chân thiện mỹ vẫn tiếp tục đổ xuống cho thế giới này; xin ngài ban cho chúng con thêm sự khôn ngoan, sáng suốt, ban cho chúng con sự hiểu biết, xin cho chúng con suy niệm với bảy nguồn ân sũng; đó là những điều vốn cần thiết nhất và tối thiểu nhất trong cuộc sống của con người, để chúng con được sống trở nên bình đẳng hơn, để chúng con sống với những ngày không bị sự lôi cuốn trong đời sống của từng mỗi một một cá nhân, từng mỗi một tâm hồn. Chúng con có quyền quyết định, quyết định để chúng con làm hay không làm, quyết định sống trong sự ác hay trở với sự thiện; đó là điều cần phải có, là điều tối thiểu nhất để chúng con được biết rằng chúng con thuộc về Chúa, hay chúng con thuộc về một thế giới mà chúng con đang bị lung lạc bởi tất cả những sự tự do gần gũi của thực tại, thực tế mà quên đi những gì tuyệt vời vốn có trong thiêng liêng mà con người cần có, để sống trong hạnh phúc, để sống trong một giáo lý mà Thiên Chúa dành cho chúng con; không phải chỉ là thực tại mà bên trong tâm hồn nó có những sự lôi cuốn, nó có những sự hối thúc, nó có rất nhiều điều cao đẹp mà chúng con cảm thấy rất hạnh phúc, bình an, và sống trong sự cao thượng, nhưng đời sống thực tại nó làm cho chúng con có rất nhiều tính toán, nhỏ mọn, suy nghĩ, suy diễn, đoán xét, nghi kỵ, đau khổ, và còn rất nhiều điều trong cuộc sống giới hạn khi chúng con thật sự không hiểu được chiều cao, chiều sâu, và chiều rộng mà Chúa Thánh Thần ban; Ngài cho tất cả, và soi sáng tất cả, thúc đẩy và dẫn dắt với những sự tốt đẹp nhất mà con người cần được biết.

Xin Chúa đến với chúng con qua cái Lạy Thứ Ba. Thứ nhất, chúng con tin vào Ngài, nhận ra Ngài, và yêu mến Ngài để chúng con thực hành những điều của Ngài dạy; xin giúp chúng con được cải thiện, hoàn thiện, giúp chúng con loại bỏ tất cả những thói quen trong cuộc sống với sự xấu xa của tội lỗi, bóng tối, để chúng con trở về, và được phục hồi trong nguồn nước gội rửa tái sanh mà Thiên Chúa đã dành cho chúng con trong Thần Khí của Ngài; xin cho chúng con được thay tiếng nói với lòng tri ơn, biết ơn, và cảm tạ, nhất là xin Ngài dẫn chúng con. Đặc biệt ngày hôm nay, Giáo Hội nhắc nhở là Thánh Tâm Chúa vẫn chờ đợi, vẫn yêu thương, và vẫn tiếp nhận chúng con; xin Chúa Thánh Thần dẫn chúng con về với tình yêu của Chúa Giêsu, dẫn chúng con trong Lòng Thương Xót của Đức Chúa Cha, và để chúng con sống trong sự chỉ dạy của Chúa Thánh Thần, để chúng con phục hồi những gì đã mất. Xin cho mọi người anh chị em được tỉnh thức sớm trong thời đại với sự cấp bách hôm nay, biết bao lưới bẫy đang dàn trận khắp nơi, đưa chúng con ra khỏi vòng tay yêu thương với giáo lý, chân lý mà Chúa đã dành cho chúng con. Xin cứu chúng con, xin dẫn chúng con, và giúp chúng con để chúng con dựa vào tình yêu Thánh Tâm của Chúa, đặc biệt được nhắc nhở trong thánh lễ ngày hôm nay, để chúng con trở về với tình yêu đó; đừng để cho sự khô khan nguội lạnh, đừng để cho sự cứng lì làm cho chúng con như một bức màn, muốn nhưng không thể đến được. Xin Chúa giúp chúng con, vì Chúa Thánh Thần là sức mạnh, là tình yêu, giúp chúng con can đảm, phá tan đi tất cả những nặng nề, đau khổ ở nơi sự suy diễn, suy nghĩ mà hãy mạnh dạn, hãy can đảm, và hãy trở về với lòng sám hối ăn năn. Nhất định Chúa sẽ dẫn chúng con về với con đường công chính, dẫn chúng con về với sự thật, và về với công lý mà con người cần có để được sống xứng đáng với những ngày với ân sũng Chúa dành và ban. Chúng con thờ lạy Chúa, chúc tụng Chúa, và ngợi khen Chúa, là Thiên Chúa của chúng con, Ngôi Cha, Ngôi Con, và Thánh Thần mà chúng con tôn thờ. Amen.

Chúng con dâng lên cái Lạy Thứ Tư. Lạy Mình và Máu của Đức Giêsu Kitô – chúng con vừa mới đón rước Ngài vào lòng qua Thánh lễ Misa; chắc chắn anh chị em chúng con ai cũng có những tâm tình nội tâm, với những yếu đuối, những vấp ngã, và cũng có những điều mà chúng con xin được đến dâng lên Chúa, với những hoàn cảnh của bịnh tật, linh hồn lẫn thể xác, và còn rất nhiều điều bâng khuâng trăn trở trong cuộc sống của kiếp con người, và loài người chung hôm nay. Cũng có nhiều người tìm đến Chúa xin nâng đỡ, và xin chữa lành đủ mọi mặt trong cuộc sống; Chúa Giêsu Thánh Thể không từ chối bất cứ ai, Ngài luôn tiếp nhận, đón nhận, và Ngài chờ đợi để nhìn thấy những người con cái của Ngài đến thăm viếng Ngài, hay những người con cái của Ngài dừng chân lại để nhận ra sự cô đơn mà Ngài vẫn chờ đợi tất cả mọi người khắp nơi trên toàn thế giới, trong mỗi một nhà tạm vẫn còn ở trên thế giới này.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tìm kiếm Chúa, đa số để xin; có những vấn đề nặng nề trong cuộc sống không giải quyết được, chúng con biết chỉ có một mình Chúa có thể làm, một mình Chúa có thể cho, một mình Chúa có thể ban, cho nên chúng con tìm đến Chúa để xin, tìm đến Chúa để có thể bớt đi những sự đau đớn mà chúng con đang đau khổ với bệnh tật, linh hồn lẫn thể xác. Chúa không từ chối, cho dù chúng con tìm Chúa để thăm viếng Chúa bằng một lòng yêu mến, hay chúng con tìm Chúa để xin xỏ, hay chúng con tìm đến Chúa vì những vấn nạn không thể làm được, và giải quyết được, Chúa vẫn tiếp xúc không chừa bất cứ ai; Ngài là một Thiên Chúa rất hiền lành, một Thiên Chúa có một trái tim thật sự yêu, yêu con người, và yêu ngay cả tội của chúng con, để giúp chúng con, và cứu chúng con khi chúng con trở lại, và hiểu được tình yêu mà Ngài đã dành cho chúng con. Ngày hôm nay, Ngài vẫn chờ đợi chúng con mỗi ngày qua nhà tạm, Ngài vẫn tiếp tục tiếp xúc chúng con, Ngài vẫn tiếp tục ban cho chúng con sự bình an của tâm hồn, và mỗi một người đến với Ngài không ai không đón nhận sự bình an đó.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, những gì mà Ngài dành cho chúng con đó là tất cả tình yêu của Ngài cho và ban, nhưng chúng con đáp lại được bao nhiêu? Dường như chúng con chưa đáp lại được tình yêu đó, chúng con vẫn là những ngày làm cho Chúa đau lòng, làm cho Chúa thất vọng, làm cho Chúa bâng khuâng, và làm cho Chúa rỉ máu, vì sự thờ ơ của con người, vì sự xúc phạm của con người, vì chính những lợi lọc cá nhân, vì những điều mà con người ngày hôm nay đã vô tình cố ý, vì những sự bất trung bất tín, vì những sự tham lam ích kỷ đã làm cho Ngài đau lòng khi Ngài muốn chúng con trở nên những con người sống trong sự yêu thương, liên đới, và hiệp nhất, nhưng chúng con có rất nhiều điều chưa có thể làm được điều này trong thế giới chung cũng như riêng. Ngày hôm nay, khi chúng con đến với Chúa, chúng con thấy được tình yêu của Chúa cho đi tất cả; Chúa vẫn chờ đợi chúng con, dẫu là những ngày tháng chúng con biết Ngài hay không biết Ngài, Chúa vẫn chờ đợi chúng con cho đến khi nào chúng con trưởng thành để yêu chúng con, và tha thứ cho chúng con; chỉ có Chúa mới có thể cho chúng con hạnh phúc này. Chúng con đón rước Chúa vào lòng, lắm lúc chúng con thật là bất xứng, và còn rất nhiều điều ngổn ngang trong cuộc sống; Ngài vẫn lặng thinh đi theo chúng con, Ngài vẫn lặng thinh chìm sâu trong tâm hồn chúng con, chấp nhận cái mùi hôi thúi tội của chúng con đã, và đang; Ngài vẫn chấp nhận tất cả để cứu chúng con, để can thiệp chúng con, để bênh vực chúng con, và để yêu chúng con. Xin cho chúng con nhận ra một Thiên Chúa vì yêu, hy sinh tất cả cho tình yêu; chúng con thật là những con người đã hiểu được điều này chưa, hay có khi nào suy niệm để cảm nghiệm sự cô đơn của Chúa, sự chờ đợi của Chúa mà đáp lại với một công trình vĩ đại mà Ngài cứu chúng con trong tội và cái chết.

Ngày hôm nay, có rất nhiều điều xuất hiện, và nhiều điều đã đến; đó là sự thiêng liêng thánh thiêng Ngài đến để thăm chúng con trong thế giới của loài người, Ngài đến để cho chúng con được biết sự sống động của Ngài bằng tiếng nói, Ngài cũng để cho chúng con nhận ra được sự chờ đợi của Ngài cũng đã đến ngày; tất cả mọi người hay cần trân quý, hãy tìm gặp, và hãy để cho mình tách rời cuộc sống rộn ràng bên ngoài để đến với Chúa Giêsu Thánh Thể, để phục hồi những gì mà con người cần tiếp sức, cần bổ sức; vì chỉ có Chúa mới có thể ban cho chúng con: Hỡi những ai gánh nặng hãy đến cùng Ta, vì gánh Ta nhẹ nhàng và êm ái. Hỡi những ai gánh nặng hãy đến với Chúa, Chúa sẽ nhìn thấy, Chúa sẽ biết, và Chúa sẽ tiếp sức cho chúng ta khi chúng ta tin, và biết rằng một Thiên Chúa Ngài thấu hiểu tâm hồn chúng ta, Ngài thấu hiểu được gánh nặng của chúng ta, Ngài thấu hiểu được những điều chúng ta đang đau khổ trong cuộc sống, và những điều chúng ta không thể giải quyết được trong cuộc đời này. Hãy đến – đến để được an ủi, đến để được nhận ra, và đến để biết yêu Chúa mỗi ngày hơn, vì điều đó chúng ta rất cần; Chúa Thánh Thể ở lại vì yêu chúng ta, ở lại để cùng chúng ta, ở lại vì Ngài biết; Ngài không muốn để cho chúng ta cô đơn, cho nên Ngài ở lại để đánh thức tâm hồn chúng ta, để yêu thương chúng ta, chở che chúng ta, và ủi an chúng ta khi đoạn đường của cuộc đời, đầy cả sóng gió, đầy cả thử thách, đầy cả gian nan mà cuộc sống con người phải có và đang có.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể – không thể diễn tả được; ngày hôm nay những người như chúng con cũng là những người không biết, những người khô khan nguội lạnh, những người vô tình cố ý, nhưng khi chúng con viếng thăm Ngài, từ đó, chúng con đã cảm nhận một Thiên Chúa quá yêu chúng con, chờ đợi chúng con với sự phong phú, với những điều tốt đẹp nhất mà chúng con chưa đón nhận, nhưng chính Ngài đã ban và đang ban. Ngày hôm nay, chúng con hiểu được, chúng con cảm nhận được, dẫu chỉ là nhỏ nhoi nhưng đã cứu lấy linh hồn chúng con, cứu lấy cuộc sống của chúng con, và cứu lấy một đời sống để chúng con bớt đi của những ngày của thế trần, bớt đi sự thực tại, để chúng con vui và hạnh phúc với Chúa Giêsu Thánh Thể, để chúng con trở thành những chứng nhân cho Chúa Giêsu Thánh Thể, để chúng con cảm nhận những hồng ân lớn lao vĩ đại mà không thể thinh lặng được, để chia sẽ, và để nhân chứng, để mọi người được biết, được nghe, và về với Chúa Giêsu Thánh Thể, với lòng tôn kính, lòng tri ơn, lòng biết ơn cần có, vì Chúa là một Đấng Thiên Chúa mà chúng ta đáng tôn thờ, một Đấng Thiên Chúa yêu chúng ta vô bờ bến, một Đấng Thiên Chúa mà Ngài sẵn sàng đổ tràn những ân sũng để cứu chúng ta khi chúng ta đang lầm than trong một thế giới, đang bị bẫy rập, và lung lạc với tất cả mọi vấn đề trong một thế hệ văn minh. Thời đại thực tại chúng ta đi kiếm những gì của thế trần, nhưng Chúa vẫn tiếp tục là một Thiên Chúa nhắc nhở, vẫn là một Thiên Chúa cho chúng ta cơ hội để được đổi mới cuộc đời, để đổi mới tâm hồn, để được hạnh phúc và bình an, qua những ngày của lữ thứ trần gian, với một giáo lý được sống động chớ không phải là những ngày mà chúng ta chỉ chôn chặt trong cuốn sách được lật ra và đóng vào. Chúa Giêsu sẽ giúp cho chúng ta, nhất là Chúa Giêsu Thánh Thể, Ngài là của nuôi linh hồn chúng ta, và Ngài cũng là của nuôi thân xác để dẫn dắt chúng ta trên những đoạn đường, với những ngày đau khổ, với những ngày tuyệt vọng, những ngày mà chúng ta không còn lối thoát; nếu chúng ta tìm đến với Ngài, nhất định sự thiêng liêng đó, sự thánh thiêng đó vẫn có qua những người như chúng con, với những gì vốn có đã có. Ngày hôm nay sự kỳ diệu đó vẫn tiếp tục xuất hiện là một Thiên Chúa sống động, là một Thiên Chúa đang hiện hữu, là một Thiên Chúa mà hôm nay chúng ta không thể quên lời cảm tạ, quên lời tri ân, với lòng tôn kính dành cho Chúa Giêsu Thánh Thể, để giúp chúng ta cải thiện đời sống, giúp chúng ta trở nên những con người xứng đáng với tình yêu, và sự ở lại của Chúa Giêsu Thánh Thể. Chúng con ngợi khen Chúa, chúc tụng Chúa, và tôn vinh Chúa là Chúa của chúng con, bây giờ và cho đến mãi mãi muôn đời. Amen.

Chúng con dâng lên cái Lạy Thứ Năm – lạy Năm Dấu Thánh của Đức Giêsu Kitô, nhắc lại công cuộc cứu độ, nhắc lại công cuộc mà Đức Giêsu đã đi trên đoạn đường Thập Tự Giá. Đặc biệt, ngày hôm nay lễ kính Thánh Tâm Chúa; Thánh Gioan đã nhắc nhở trên đồi Canvê, tất cả những tội nhân cũng như những thi thể chết gần ngày Sabat, họ muốn tìm đủ cách để hạ những thi thể đó xuống. Trong ba thi thể đó, Đức Giêsu Ngài đã chết, không một ống xương nào bị đập dập , nhưng lưỡi đòng đã đâm thâu, Máu đã chảy ra và nước đã tuôn chảy; lời chứng đã trở thành sự thật; hôm nay đã nói cho loài người nhân loại của chúng ta Thánh Tâm Chúa đã dành cho con người, dành cho con người sau khi Ngài hoàn tất với cái chết, Ngài vẫn tiếp tục dành trái tim đó trọn vẹn với tình yêu dành cho chúng ta, cứu sống chúng ta, để nhắc lại câu chuyện của đồi Canvê. Ngày hôm nay chúng ta hiểu được ý nghĩa mà Chúa dành cho chúng ta qua cuộc tử nạn, bằng giá Máu, bằng lưỡi đòng đâm thâu, bằng tất cả những gì con người nhận thấy được, và chứng nhận khi lưỡi đòng đâm thâu thì vết thương đó hé mở, trái tim của Ngài đã bọc lộ trao tặng cho nhân loại. Thánh Tâm Chúa chúng ta đã đáp lại bao nhiêu, hiểu được bao nhiêu, và chúng ta hiểu như thế nào là tình yêu vô biên bất tận mà Thiên Chúa dành cho chúng ta? Hôm nay chúng ta cũng lặp đi lặp lại mỗi năm, nhắc nhở chúng ta như thế nào là yêu, như thế nào là tôn trọng, và tôn kính Thánh Tâm Chúa, như thế nào là tình yêu thật sự mà chúng ta xin được đáp một phần bé nhỏ, chắc chắn cũng chưa.

Ngày hôm nay chúng con không có gì dâng Chúa cả, để nói lên những gì mà hôm nay qua cái Lạy Thứ Năm, chúng con xin tôn kính Năm Dấu Thánh của Đức Giêsu Kitô, cũng là tình yêu của Chúa dành cho con người; dấu ấn đó mãi mãi muôn đời chờ mỗi một tội nhân như chúng con. Chúng con phải như thế nào để đáp lại, và xứng đáng để được trở về, và cũng trở thành một khế ước vĩnh viễn; khi chúng con sám hối, ăn năn, và trở về để kêu cầu danh Chúa thì Ngài không bao giờ từ chối. Ngày hôm nay chúng con có cơ hội, có niềm hy vọng, cho dù là những tội nhân, là những người không xứng đáng, và đang sống với những ngày trong tội lỗi, trong bóng tối. Hãy trở về với Chúa đi! Chúa luôn dành cho chúng ta niềm hy vọng, và sự giải thoát khi chúng ta về với Ngài, khi chúng ta hiểu được Năm Dấu Thánh Ngài dành cho chúng ta, khi chúng ta hiểu được giáo lý; tất cả thuộc về chúng ta qua đoạn đường của Thập Tự Giá, với tình yêu của Thánh Tâm Chúa dành cho mỗi một tội nhân như chúng ta.

Ngày hôm nay, chúng ta xin được tuyên xưng, và biết rõ – Dấu Thánh Thứ Nhất là Đức Chúa Cha; Lòng Thương Xót triền miên của Ngài dành cho muôn thế hệ, cho những tội nhân, cho những hối nhân, và cho những người sám hối và thống hối. Dấu Thánh Thứ Hai, chúng ta được nhắc nhở lại Đức Giêsu Kitô qua cuộc tử nạn; chúng ta nhất định phải tin vào Đức Giêsu, chúng ta phải thực hành giáo lý của Ngài, và chúng ta cảm nghiệm để chọn lựa những gì vốn khi chúng ta còn cơ hội. Nhất định chúng ta tin vào Đức Giêsu để được sống, tin vào Đức Giêsu để còn tồn tại, tin vào Đức Giêsu để ăn thịt Ngài, uống máu Ngài để sẽ được sống đời đời. Đó là những điều vốn có, khơi động lại cho chúng ta những gì vốn chưa biết được biết, những gì chưa nghe được nghe; nhưng hãy sống như giáo lý mà Ngài đã ban tặng cho chúng ta qua cái chết của Ngài. Muốn biết những sự thiêng liêng, muốn biết những sự thực tại, muốn biết những gì mình cần làm, và có cơ hội được thực hành chúng ta phải biết đó là tình yêu của Đức Chúa Cha với Chúa Giêsu trở thành Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần vẫn sống với chúng ta, vẫn ở lại với chúng ta; Ngài vẫn tiếp tục soi sáng, chỉ dạy, hướng dẫn, thúc đẩy. Tất cả đều thuộc về Chúa Thánh Thần, để chúng ta biết chiều sâu, chiều cao, chiều rộng của một đời sống thuộc về Chúa, và đời sống của đức tin. Còn rất nhiều điều cao đẹp mà chúng ta được đón nhận qua sự chỉ dạy của Chúa Thánh Thần, chúng ta cũng được dạy dỗ tối thiểu qua bảy nguồn ân sũng, để chúng ta đối diện với nhau qua giáo lý, qua những điều răn vốn được để lại; chúng ta thật sự phải cần sự soi sáng của Chúa Thánh Thần chúng ta sẽ hiểu thêm, những gì vốn là tình thương của Chúa dành cho chúng ta tất cả trong sự hiểu biết thiêng liêng, hiện hữu, được nối kết, và tiếp tục qua Năm Dấu Thánh mà hôm nay chúng ta được dâng kính với một lòng tôn vinh, cảm tạ, và tri ân, để nói lên những lời mà chúng ta xin được kính dâng qua Chúa Thánh Thần chỉ dạy cho chúng ta qua Dấu Thánh Thứ Ba, để chúng ta được tôn kính Chúa Thánh Thần và xin Chúa Thánh Thần ở cùng chúng ta, dẫn dắt và soi sáng, để chúng ta được biết những gì vốn có thuộc về chúng ta. Chúng ta hãy trở về, vì chúng ta còn có giá trị rất lớn nơi dấu ấn; chúng ta đừng quên, và đừng bỏ rơi cơ hội này, để cứu chúng ta trong những đoạn cuối; dẫu chúng ta bất xứng, nhưng chúng ta có cơ hội được sám hối, thống hối, nhất định vì dấu ấn đó Chúa sẽ tha thứ, Chúa sẽ cứu chúng ta, và Chúa sẽ không để cho chúng ta thất vọng.

Dấu Thánh Thứ Tư nói lên, và chứng minh sự hiện diện thiêng liêng cao cả của trời cao vẫn còn ở đây, là một nơi mà Chúa dành cho chúng ta được tiếp xúc trong linh hồn, trong lý trí, trong con tim với sự quyết định bên trong của tâm hồn. Tất cả những gì vốn thế gian này không biết, không thấy nhưng Chúa thấy, Chúa biết. Chúa Giêsu Thánh Thể là một Đấng sẽ giúp cho chúng ta, một Đấng nghe chúng ta, Ngài vẫn tiếp xúc với chúng ta; sự hiện hữu đó đã cho chúng ta tình yêu của Ngài, nhắc nhở giáo lý của Ngài dẫn chúng ta vào cuộc sống vĩnh viễn muôn đời, và giúp chúng ta được đứng dậy từ nơi bóng tối. Ngài là một Đấng bổ sức, một Đấng xuống ơn, một Đấng cho chúng ta sự gặp gỡ thiêng liêng, vẫn còn hiện hữu; chỉ có đức tin mới giải thích được, chỉ có lòng tin mới cảm nghiệm được, và chỉ có sự chứng minh với Chúa, và trong Chúa trong niềm tin chúng ta mới thấy được sự phong phú vốn có đã có. Ngày hôm nay, thế giới này vẫn tiếp tục có những người đi tìm Ngài, những người vẫn sống với một giáo lý, chân lý sự thật, những con người sống trong sự hy sinh thật sự để chứng minh cho một Tin Mừng; hôm nay Chúa không đến với chúng ta bằng xương, bằng thịt, nhưng Chúa đến với chúng ta trong thiêng liêng hiện hữu qua Bí tích Thánh Thể, Chúa vẫn tiếp tục đổ tràn những ân sũng, những phép lạ vẫn còn tiếp tục xảy ra, những huyền nhiệm cao cả tuyệt vời vẫn xuất hiện để thúc đẩy đời sống đức tin vốn trong thiêng liêng đang hiện hữu. Chúng ta chỉ biết rằng Thiên Chúa của chúng ta đầy cả những siêu việt, Ngài có thể làm tất cả những gì để chúng ta có cơ hội được nhận ra Ngài, biết Ngài, và về với Ngài; Ngài cũng dùng đủ mọi cách để thúc đẩy cho đời sống đức tin vốn có, và cần có nơi chúng ta, để chúng ta mới có thể quyết tâm trở thành những con người thuộc về Chúa, và thuộc về một đời sống mà Chúa dành cho chúng ta – biết Ngài, có Ngài, và thực hành những điều của Ngài – để phục hồi lại những gì mà chúng ta đã mất, phục hồi với những ngày tối tăm trong tội, để trở về với ánh sáng của tình yêu. Dấu Thánh Thứ Tư vẫn đang cho chúng ta cơ hội, đó là sự chứng minh Thiên Chúa đầy quyền năng, Thiên Chúa sống động, Thiên Chúa ở lại, và lời hứa của Ngài vẫn tiếp tục: Thầy ở lại với các con cho đến ngày tận thế.

Ngài đã trọn vẹn lời hứa đó với con người. Ngày hôm nay chúng ta còn có cơ hội được chiêm ngưỡng Chúa Giêsu Thánh Thể, và được có cơ hội đến gần với Chúa Giêsu Thánh Thể, tại nhà tạm, qua hào quang với Thánh Thể. Đừng bỏ mất cơ hội này, đừng để cho những điều vốn mà chúng ta hoàn toàn không biết hay trở thành thói quen; một ngày nào đó chắc chắn Chúa Giêsu Thánh Thể cũng sẽ vắng bóng, bởi vì tất cả mọi việc như Ngài đã nói: Thầy ở lại với các con cho đến ngày tận thế. Ngày tận thế nhất định sẽ đến với thế giới, và tồn đọng lại là những gì vốn có nơi Chúa ban để cho những người xứng đáng được tiếp tục với một thế giới mới. Chúa Giêsu Thánh Thể cũng sẽ kết thúc, bởi vì Ngài ở lại với chúng ta cho đến ngày tận thế. Ngày tận thế, ngày thanh lọc thì Ngài cũng sẽ hoàn toàn không còn ở với chúng ta nữa; chúng ta hãy biết rằng những gì của ngày hôm nay được nhắc nhở hãy trân quý, hãy tôn trọng, và hãy đến để được đón nhận qua Dấu Thánh Thứ Tư, chứng minh những gì thiêng liêng, những gì thánh thiêng đang còn với chúng ta, để chúng ta được nhận ra, và chúng ta được sống động lại với lòng tin, đức tin, với những sự chỉ dạy, được Chúa thương đón nhận, được Chúa thương để cho chúng ta được trở thành một con người mới, để chúng ta tự tin hơn, chúng ta sống trong niềm hy vọng hơn, và chúng ta sống với những ngày tháng được mời gọi để chúng ta trở nên khiêm nhường, để trở nên nhỏ bé, và đơn sơ, để được hạnh phúc với những gì Chúa dành, và cho qua sự tỏ hiện mà hôm nay Ngài vẫn còn cho chúng ta. Chúng con cảm tạ ơn Chúa.

Đồng thời, Dấu Thánh Thứ Năm nhắc nhở Dấu Thánh mà chúng ta ta đã quên đi – bả vai của Chúa. Bả vai đó đã vác Thập Tự Giá, vác tội của chúng ta, vác tội cả thế giới của nhân loại, nhưng bả vai đó với những ngày đầu tiên; hai tiếng “Xin Vâng” của Mẹ Maria mà Chúa đã chọn để Mẹ Maria cũng vác với Đức Giêsu, Mẹ Maria cùng đi với Ngài, Mẹ Maria kết hợp một cách chặt chẻ, Mẹ Maria trọn vẹn với một thánh đức. Ngày hôm nay, chính Mẹ là Người dạy chúng ta, dẫn chúng ta đến với mỗi một ngôi vị, đến với mỗi một cái lạy, đến với mỗi một điều mà chúng ta khẩn nguyện cầu xin, đến với tất cả sự cấp bách trong thế giới con người của chúng ta, vẫn dửng dưng, chưa biết, và còn rất nhiều điều. Ngày hôm nay là sự cấp bách mà chúng ta cần có, để xin với Thiên Chúa, để van xin với những lời khấn cầu thiết tha từ linh hồn lẫn thể xác, cũng là một phương thức dạy dỗ chúng ta làm sao để cầu nguyện, làm sao để gặp gỡ Chúa, làm sao quyết tâm để được những gì vốn trong tâm hồn khi chúng ta cảm nghiệm, và cầu nguyện. Sự hiện diện của Chúa đã dành và dạy cho chúng ta lấy đi tất cả những nặng nề, lấy đi tất cả những thói hư nết xấu, lấy bớt đi tất cả những gì vốn trong đời sống với thói quen mà giúp chúng ta trở nên khiêm nhường, giúp chúng ta trở nên nhỏ bé, giúp chúng ta trở nên những con người xứng đáng.

Một gương mẫu lớn lao nhất mà chúng ta đừng quên, đó chính là Mẹ Maria – Mẹ vẫn âm thầm, Mẹ vẫn là một Người khiêm nhường tuyệt đối, Mẹ là một Người trọn vẹn với thánh đức, và Mẹ là một Người trọn hảo trước Thiên Chúa, cho nên, hôm nay Chúa muốn chúng ta được biết Mẹ, được nhận ra Mẹ; sự âm thầm đó đã trở thành một sự trọn vẹn mà ngày hôm nay chúng ta được đón nhận những hồng ân lớn lao qua sự chỉ dạy của Mẹ. Hôm nay chúng ta biết cầu nguyện, biết dâng kính với Sáu Lạy, biết dâng kính với mỗi một lạy, biết dâng kính với những lời thiết tha qua mỗi một ngôi vị; đây là một bằng chứng chúng ta không đi lệch lạc, và cũng chẳng ra khỏi tất cả những gì vốn đã có từ trước đến nay mà chúng ta thờ Thiên Chúa một cách sâu đậm hơn, một cách rõ nét hơn, để chúng ta phân biệt, và không lẫn lộn bất cứ điều gì từ giáo lý mà Chúa đã dành và cho chúng ta. Cho nên những gì vốn chúng ta được kết hợp linh hồn lẫn thể xác, lý trí, trọn cả con tim xin được dâng kính với một tấm lòng cảm tạ và tri ân, qua cái Lạy Thứ Năm; đó là Mẹ Maria, nằm trong cái Lạy Thứ Năm, với công cuộc cứu độ của Đức Giêsu. Ngày hôm nay Mẹ dạy chúng ta, và giúp chúng ta trên những đoạn đường của cuộc đời đầy chông gai, đầy thử thách, và còn thập giá. Mẹ nhắc chúng ta, bởi vì Chúa đã chọn Thập Giá để cứu chúng ta, Chúa đã chọn Thập Giá để đưa chúng ta với sự kết cuộc của tội, và tội lỗi đó đã được Chúa thay thế chấp nhận tất cả, bằng những roi đòn, mão gai, dấu đinh, và bằng Thập Tự Giá mà Ngài đã chấp nhận đi vào cái chết, và cuối cùng Ngài đã phục sinh vinh quang, khải hoàn.

Cuộc đời của chúng ta, và con đường của Thập Giá Mẹ cũng đã đi, Chúa cũng đã đi. Chúng ta là những người con của Ngài, chúng ta không thể chối từ Thập Tự Giá, nhưng Thập Tự Giá có Chúa, với Mẹ chúng ta sẽ được sống trong những ngày ý nghĩa, và vinh quang; Thập Giá đó nhất định là một Thập Giá dẫn chúng ta đến gần Chúa, về với Chúa, và đón nhận những gì thuộc về chúng ta trong đoạn đường Thập Tự Giá mà chúng ta đang gặp giữa cuộc đời này. Không ai là người trọn vẹn cả, ai cũng có bệnh này tật khác, ai cũng có những đau khổ riêng tư, ai cũng có những vấn nạn với những điều đối diện trong cuộc sống của từng cá nhân, nhưng hãy sống trong hy vọng, hãy sống trong tình yêu, hãy sống trong niềm tin mà Mẹ Maria dạy chúng ta qua Năm Dấu Thánh, để chúng ta biết được rằng chúng ta vẫn còn một con đường đầy cả hy vọng khi chúng ta dâng lên cho Chúa, khi chúng ta hiểu được ý nghĩa của cuộc sống, và chúng ta hiểu được Mẹ là một Người đã chấp nhận tất cả, để ngày hôm nay chúng ta có được một sự chỉ dạy gần gũi qua chính Năm Dấu Thánh, để biết được rõ ràng trong cuộc sống mà ngày hôm nay chúng ta nhân danh Đức Giêsu Kitô, qua Năm Dấu Thánh, với sự chữa lành, sự nâng đỡ, và nhân danh Đức Giêsu Kitô qua Năm Dấu Thánh. Chúng ta có Mẹ Maria đi cùng, chúng ta nhân danh Đức Giêsu Kitô xin được sáng danh Ngài để chúng ta bước qua được những sự thử thách, bước qua những đoạn đường Thập Tự Giá, bước qua những sự ngược ý đau khổ, bước qua tất cả những điều đang vây quanh, để chúng ta sống xứng đáng, để tôn trọng, để tôn kính bằng tiếng nói thay cho thế giới hôm nay, thay cho mọi tầng lớp, thay cho mọi vai trò, và thay cho những người họ khao khát nhưng chưa biết, chưa tin, nhưng chúng ta là những người xin, để Năm Dấu Thánh của Chúa chiến thắng trong vinh quang khải hoàn, phục sinh, và đem những người từ nơi bóng tối trở về, đem những linh hồn từ nơi luyện hình trở về với ánh sáng, đem những người còn sống vẫn là những ngày chưa biết, chưa tin, được trở nên những người mở mắt, mở lòng, qua những người mà họ thiết tha âm thầm để van xin. Nhất định Năm Dấu Thánh của Chúa sẽ chiến thắng sự chết, và Chúa cũng sẽ chiến thắng để đem tất cả những trái tim khô khan nguội lạnh được trở nên những người phục hồi, và trở về với Năm Dấu Thánh trong sự chiến thắng vinh quang của Ngài. Chúng con xin thờ lạy Chúa, chúc tụng Chúa, và ngợi khen Chúa là Chúa của chúng con. Amen.

Chúng con dâng lên cái Lạy Thứ Sáu. Lạy Đức Chúa Cha – chúng con cảm tạ ơn Ngài, Ngài đã dành cho chúng con một người Mẹ mà ngày hôm nay, quả thật, với thế giới của nhân loại bình thường như hôm nay họ sẽ cho chúng con là những người cuồng tín, họ sẽ cho chúng con đi theo những sự lệch lạc, họ sẽ nhìn chúng con với cái nhìn khác biệt, nhưng chúng con biết được đây là những giây phút dành cho Thiên Chúa, dành những giây phút tách rời mà chúng con hạnh phúc nhất, và thời gian của bên ngoài nó không chiếm lấn, và nó cũng không thể dùng cách để lấy chúng con ra khỏi, vì đây là giây phút mà chúng con cần có để kính dâng lên Thiên Chúa, và chúng con cần phải có để cuộc đời của chính mình mỗi ngày để được thưa với Chúa, và chúng con cần có trong sự suy niệm, cầu nguyện. Mẹ Maria suốt cả cuộc đời với những ngày của lữ thứ trần gian Mẹ mỗi ngày đều cầu nguyện, Mẹ mỗi ngày đều sống trong Chúa, Mẹ mỗi ngày đều đầu phục phủ phục, Mẹ mỗi ngày xin thuộc về Chúa cho nên Mẹ không có một tỳ vết nào trong tội khi Mẹ còn trong thế giới của trần gian, chính những điều đó mà Mẹ hoàn toàn trở thành một Đấng đầy cả nhân đức, một Đấng trọn vẹn thánh thiện, một Đấng trọn vẹn hoàn hảo, và một Đấng hoàn toàn thuộc về thánh ý của Thiên Chúa.

Hôm nay, chúng con xin được dâng lên Mẹ, Chúa Thánh Thần muốn chúng con phải xác tín một điều duy nhất là cái Lạy Thứ Sáu thuộc về Mẹ Maria , thuộc về Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ Maria, bằng tiếng nói với kết cuộc của Sáu Lạy. Cái Lạy Thứ Sáu thuộc về Mẹ Maria, với một lòng tôn vinh, một lòng cảm tạ, một lòng tung hô, một lòng tri ơn và biết ơn, vì chính những gì của ngày hôm nay là hồng ân và ân sũng, qua nhân đức trọn vẹn của Mẹ mà hôm nay đã ban đến cho thế giới sự hé mở; một sự tầm thường, bình thường, nhưng có lịch sử mà chính Mẹ đã thi hành. Cho nên, ngày hôm nay chúng con xin học nơi Mẹ, chúng con xin theo Mẹ, và xin sự chỉ dạy của Mẹ, để được trở về với Chúa bằng sự phục tùng, trở về với Chúa bằng linh hồn lẫn thể xác, trở về với Chúa với những ngày cầu nguyện, với những ngày cầu xin, và niềm tin tưởng; đó là điều mà hôm nay chúng con xác tín. Điều này đã trở thành sự thật, những lời cầu nguyện với những ngày âm thầm Chúa đã đến, Chúa đã đến viếng thăm chúng con; Chúa Thánh Thể đã tỏ hiện cho chúng con cả thiên đàng; các thánh, và các thiên thần đã đến viếng thăm, và Chúa đã tỏ hiện rất nhiều việc phi thường, lạ thường mà chúng con được đón nhận qua Sáu Lạy. Ngày hôm nay Mẹ Maria chính là tác giả của Sáu Lạy; Mẹ Maria dạy chúng con lạy; Mẹ Maria dẫn chúng con đến với Chúa; Mẹ Maria muốn chúng con được đón nhận món quà này để giúp cho những người anh chị em, với tiếng nói vọng vang cho thế giới; những người hôm nay chưa biết, những người đang sống trong sự trụy lạc, những người đang khô khan nguội lạnh nhưng chính những tiếng nói cầu xin khấn nguyện, với một lòng tin qua Sáu Lạy, những phép lạ đã xảy ra, và những điều kỳ diệu đã xuất hiện với sự hiện diện của ánh sáng Thánh Thể của Chúa vẫn tiếp tục ban đến cho chúng con, thúc đẩy chúng con, và còn rất nhiều điều kỳ diệu trong sự chữa lành linh hồn lẫn thể xác; ngay cả các linh hồn ở nơi chốn luyện hình cũng đón nhận qua những việc mà chúng con hy sinh và làm, để thay thế cho họ, để họ cũng được về với Thiên Chúa, và về thiên đàng. Trong tâm tình cảm tạ, có rất nhiều sự phong phú mà chúng con không thể không xác tín, không thể không tuyên xưng, không thể không trình bày, và không thể không tri ơn, biết ơn.

Lạy Mẹ Maria, xin đón nhận nơi chúng con cái Lạy Thứ Sáu, chúng con xin dâng kính với trái tim yêu thương của Mẹ, với lòng thương xót của Mẹ, Mẹ của tình yêu, Mẹ của Lòng Thương Xót, Mẹ của Thánh Thể, Mẹ của Ngôi Lời Nhập Thể, Mẹ của Đấng cứu độ, Mẹ của Giáo Hội, Mẹ của mỗi một người chúng con, Mẹ của toàn thể nhân loại, Mẹ của mỗi một tội nhân, Mẹ của mỗi một thánh nhân, Mẹ của mỗi một phạm nhân, Mẹ của mỗi một hối nhân, Mẹ của mỗi một nạn nhân, Mẹ của mỗi một chứng nhân, Mẹ của mỗi một linh hồn. Ngày hôm nay, tước hiệu của Mẹ chúng con không thể từ chối, chúng con chỉ biết nói lên lòng cám ơn, tri ơn, vì chính những gì của ngày hôm nay đôi mắt của con người bình thường không thấy mà họ không dễ tin, vì họ đòi bằng chứng, họ đòi phải đụng chạm, nhưng trong lòng chúng con cảm thấy được sự hiện diện của Mẹ rất gần, lời nói của Mẹ rất rõ ràng, và sự chỉ dạy của Mẹ lại là càng thiết thực hơn trong những việc thực tại mà hôm nay chúng con đã làm và đang làm để xác tín những gì đã có và đang có như một món quà dành cho nhân loại chung, mọi tầng lớp, mọi vai trò, dành riêng cho mỗi một cá nhân, và dành cho mỗi một tội nhân ngày nay, để chúng con xin được phục hồi, để chúng con nhận ra được những gì vốn trong thiêng liêng được ban đến nhưng chúng con chưa đón nhận được, và chúng con không hiểu được. Chúng con chỉ nhìn trong sự tầm thường, bình thường, nhưng khi chúng con phủ mình, khi chúng con cúi đầu, khi chúng con được nhắc nhở mỗi ngày, chúng con thật sự đã tránh bớt tội, chúng con đã được sự an ủi bởi thiêng liêng vẫn đang hiện hữu, chúng con thật sự đã đã được đón nhận sự chỉ dạy của Chúa Thánh Thần; sự thúc đẩy với những điều không biết trở thành những việc được tường thuật như ngày hôm nay, và còn rất nhiều sự phong phú, sự chữa lành linh hồn lẫn thể xác, và rất nhiều điều trong mỗi một hoàn cảnh mà chúng con cầu xin đã được chấp nhận, đã được trả lời, được phổ biến khắp nơi, và còn những nơi, những chỗ hiệp nhất tung hô, ngợi ca, và cùng nhau hiệp nhất trong sự phủ phục.

Lạy Mẹ, lạy Mẹ kính yêu của chúng con, cám ơn Mẹ đã dành cho chúng con trong thời đại cấp bách nhất, cám ơn Mẹ đã nhìn đến những người tuyệt vọng, và thiếu sót, những ngày mà chúng con đang bị thế giới của trần gian cầm buộc; nó đã không để cho chúng con có những giây phút cầu nguyện thật sự, nó đã làm cho chúng con lung lạc, những việc của chúng con làm đã trở thành thói quen, và thể lệ; chúng con khô khan nguội lạnh, chúng con cảm thấy những gì mà chúng con làm dường như lý thuyết nhiều hơn, bề ngoài nhiều hơn, sự ham muốn bề ngoài nhiều hơn, và cũng có những lúc với tư lợi, nhưng ngày hôm nay, quả thật, khi chúng con thật sự hiểu được ý nghĩa bên trong của tâm hồn, ý nghĩa của nội tâm, ý nghĩa của sự cương quyết để thật sự phủ phục, thờ lạy, và tôn vinh bằng tâm hồn, bằng trái tim, bằng lý trí, đã giúp cho chúng con biết được bổn phận trách nhiệm, đã giúp cho chúng con sống với chiều sâu, giúp cho chúng con biết nhẫn nhịn thêm, và giúp cho chúng con biết can đảm để loại bỏ tất cả cái nhìn, hoặc là dư luận với sự cấm đoán, hoặc còn rất nhiều điều. Ngày hôm nay chúng con thật sự rất hạnh phúc, dẫu là mọi việc đã có những lúc phải cố gắng hơn, có những lúc ở lại cô đơn một mình ở những thánh đường không còn bóng người, và cũng có những lúc phải dành thời gian, nhưng chúng con thật sống trong hạnh phúc, bởi vì đây là những điều cần nhất cho linh hồn. Khi linh hồn của chúng con tập luyện, được trở nên trưởng thành, được trở nên ấm áp, được trở nên can đảm thì mọi sự chúng con thật sự trong sự an bài của Chúa Thánh Thần, mọi sự trong sự hướng dẫn của Ngài. Đừng sợ mất điều này, đừng sợ mất điều kia, chúng con dành cho Thiên Chúa thì Thiên Chúa cũng dành lại cho chúng con tất cả, rất là đặc biệt; như Chúa đã nói: Hãy phụng sự ta trước đi, thì ta sẽ ban cho sau. Bỏ bớt những gì mình đang bận rộn mà dành giờ cho Thiên Chúa thì Chúa sẽ ban cho chúng con gấp bội lần với những dự tính mà chúng con có và đang trong cuộc sống của thực tế.

Điều này quả thật đã có câu trả lời, điều này vẫn đến tiếp tục trong cuộc đời của chúng con; có những việc không thể nhưng đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể. Như chính Ngài đã nói món quà này nhờ Mẹ chúng con mới có, món quà này nhờ Mẹ chúng con mới có thể can đảm thực hành, nhờ Mẹ là tác giả, ngày hôm nay chúng con biết ý nghĩa với chiều sâu, chiều rộng, với sự hợp tác hiệp nhất của linh hồn lẫn thể xác mà tôn vinh, thờ lạy Thiên Chúa, với những lời khẩn cầu trong những giây phút cần thiết nhất, cấp bách nhất, và cũng cố trong những lúc với biến cố mà chúng con không biết được điều gì sẽ xảy ra; nhưng có sự can thiệp của trời cao, có sự nhắc nhở của Chúa Thánh Thần, có sự thúc đẩy một cách rất rõ ràng. Cho nên, ngày hôm nay những gì mà chúng con dâng để nói lên lòng cảm ơn Mẹ, lòng tri ân Mẹ, cũng là một sự cao cả tuyệt vời được ban và cho, đó chính là Chúa Thánh Thần dạy chúng con dâng kính Mẹ cái Lạy Thứ Sáu. Cái Lạy Thứ Sáu này rất quan trọng; những gì của ngày hôm nay trong thế giới đã có rất nhiều điều giữa thiện và ác đang tranh dành lẫn nhau, với sự khống chế của sự dữ; nó tìm đủ mọi cách để đưa con người vào trong kế hoạch để tiêu diệt chúng con, hay để cho thế giới nằm trong vòng tay với sự điều khiển của trần thế, nhưng cái Lạy Thứ Sáu này, đó chính là Mẹ Maria, Mẹ Maria là Người của đoạn cuối lịch sử, Mẹ Maria sẽ chiến thắng dẫn chúng con từ nơi sự cầm buộc tối tăm đó trở về với Thiên Chúa của chúng con. Mẹ Maria sẽ thắng cuộc chiến cuối cùng này; Mẹ Maria sẽ là người đập đầu con rắn, lịch sử đã được ghi chép, đồng thời Phúc Âm, Tin Mừng cũng đã tuyên bố điều này, nhưng điều này chưa xảy ra. Về mặt của thực tại chúng con thật sự được giải thoát trong ý nghĩa của Sáu Lạy, về mặt của lịch sử nhất định chúng con đang chờ đợi; vì đây đã đến giờ chúng con thấy được phải cần sự giúp đỡ của Mẹ, và phải cần sự can thiệp của Mẹ thì nhất định Thiên Chúa sẽ can thiệp cho thế giới, Thiên Chúa sẽ can thiệp, và tha thứ cho những người thuộc về Ngài, tha thứ cho những con tim biết thống hối, ăn năn, và tha thứ cho những ai biết đầu phục, phủ phục với một tấm lòng chân thành để được xin trở về với Thiên Chúa. Cho nên, ngày hôm nay có rất nhiều điều tìm ra được từ nơi Sáu Lạy, tìm ra được và khám phá được ơn lành và ơn thánh được đổ xuống qua Sáu Lạy, với sự chữa lành một cách rất trực tiếp mà Chúa đã dành cho chúng con, mỗi một cá nhân, khi chúng con mỗi ngày thật sự chìm sâu, dâng kính, và được sự nhắc nhở, gặp gỡ khi cầu nguyện qua Sáu Lạy.

Lạy Mẹ Maria – sự phong phú đó vẫn còn tiếp tục, không thể diễn tả được hết những gì Mẹ đã ban và cho; đặc biệt ngày lễ kính Thánh Tâm Chúa ngày hôm nay, xin Mẹ giúp chúng con được nhận chìm trong Thánh Tâm của Ngài, để chúng con được nức nở, và đánh động trong tình yêu cần đáp lại một phần bé nhỏ, để xin được Chúa thương, và xin xứng đáng với những điều Chúa đã ban cho và còn tiếp tục. Chúng con, với một cặp mắt của thế trần, và những điều bình thường, tầm thường không thể giải thích, nhưng sự thiêng liêng cao cả trong niềm tin, đức tin bằng việc làm, bằng hành động, bằng sự cương quyết trong sự cầu nguyện, chúng con thấy được sự hiện diện của thiên đàng, thấy được sự giúp đỡ của thiên đàng, thấy sự trả lời trong bình an, hạnh phúc, với một niềm tin mà chúng con kính dâng một cách tuyệt đối mà hôm nay có, và đang có. Xin Mẹ giúp chúng con, còn những gì cần làm, còn những gì mà chúng con chưa làm, và còn những gì mà chúng con chưa có thể hiểu được; xin Mẹ giúp chúng con luôn luôn thực hành những gì Chúa muốn chúng con làm, nói những gì chúng con cần nói, hãy lấy tất cả những gì không thuộc về Chúa trong chúng con để khi con dâng lời cầu nguyện, khi chúng con tường thuật, khi chúng con kính dâng, và khi chúng con thay thế tất cả anh chị em mọi tầng lớp, mọi vai trò, để dâng kính, để xin cho thế giới học sự khiêm nhường, học đời sống nhỏ bé, học một đời sống thuộc về Chúa trong sự phủ phục, đầu phục, và kính dâng thì Chúa Thánh Thần sẽ trả lời tất cả cho từng mỗi một cá nhân, Chúa Thánh Thần sẽ giúp cho mỗi một cá nhân. Đó là ân sũng, và hồng ân của đoạn cuối lịch sử mà chúng con đang đón, và đang được đón nhận trong thời điểm của ngày hôm nay, trong sự cấp bách nhất, trong sự cần khẩn nhất; bởi vì thế giới đang nằm trong tình trạng lung lạc, thế giới đang đi vào thời gian với sự cấp tiến, thế giới đang loại bỏ đời sống đức tin, và thế giới đang để cho bộ máy điều khiển trong sự gian ác, trong những điều không thật, và trong những điều lừa gạt, dối trá, với một đời sống mà con người chỉ lựa chọn thực tế, và sự phồn thịnh của thế giới nhưng đi vào sự trụy lạc của linh hồn.

Xin giúp chúng con làm sao cải thiện, hoàn thiện để trở về với Chúa; chỉ có Mẹ là một Đấng duy nhất trọn vẹn với thánh đức, trọn vẹn với nhân đức, và hoàn hảo tất cả mọi mặt, Đấng gương mẫu mà Chúa muốn cho chúng con được đón nhận và học nơi Mẹ. Mẹ sẽ là Người dạy chúng con, Mẹ sẽ là một vị thầy cuối cùng trong lịch sử dẫn dắt con người về với một đời sống trọn hảo, một đời sống nhân đức, một đời sống thuộc về giáo lý của thiên đàng, để cánh cửa của thiên đàng mở, đón chào những ai xứng đáng, những ai thực hành, những ai được huấn luyện qua Mẹ Maria, và những ai cảm nghiệm, suy niệm bằng việc làm mỗi ngày qua sự cầu nguyện với Sáu Lạy, cầu nguyện với mỗi một ngôi vị mà chúng con thấy được sự đánh động một cách rất rõ ràng; đó cũng là sự thiêng liêng cao cả được đón nhận từ trời cao mà Chúa đã dành cho chúng con trong thế giới của nhân loại ngày nay.

Qua Sáu Lạy, chúng con thấy được sự hiện diện của Chúa Giêsu Thánh Thể; qua Sáu Lạy chúng con thấy sự viếng thăm của thiên đàng; qua Sáu Lạy chúng con thấy được ánh sáng của Thánh Thể chiếu dọi trong thế giới ngày hôm nay; qua Sáu Lạy chúng con được thấy được các thiên thần các thánh đến viếng thăm; qua Sáu Lạy được sự chữa lành linh hồn, thể xác; qua Sáu Lạy cứu vớt chúng con, và trong sự thầm lặng cầu nguyện đã có câu trả lời. Tất cả những điều đó vẫn không dừng lại, càng ngày càng thấy những ân sũng được đổ xuống một cách dồi dào, với những người con khi họ nhận ra và ý thức, để chúng con mới có thể học tập với sự khiêm nhường tuyệt đối vốn có và cần có, để được trở nên nhỏ bé, và đón nhận những hồng ân mà Chúa Giêsu đã nói: Hãy trở nên nhỏ bé để được vào nước thiên đàng. Đồng thời, cũng thực hành với tất cả giáo lý của Chúa, để chúng con trở nên những ngày với ý nghĩa trọn vẹn khi chúng con còn trong thân xác. Tất cả những nhu cầu, nhu cần, và những tỉ mỉ thì đã có Giáo Hội chỉ dạy, và hướng dẫn một cách rõ ràng, còn những gì cần biết thêm, và những điều mà chúng con cần thực hành để kêu cầu trong những lúc cấp bách, đồng thời được gặp gỡ mỗi ngày trong cuộc sống với những nhu cầu, với những nhu cần của thiêng liêng cũng như đời sống thực tại thì phải sám hối ăn năn, thống hối thật sự, chúng con mới thấy được sự gần gũi với những ân sũng mà Chúa vẫn đổ xuống, với sự sung túc mà Ngài không ngừng nghĩ đã ban cho chúng con, nhưng chúng con không biết cách để xứng đáng nhận hay không thì tùy thuộc từng mỗi một cá nhân, để loại bỏ đi tất cả những sự suy nghĩ suy diễn, trong sự ghen tuông, ganh ghét, trong sự đố kỵ, trong tất cả những sự bất chính, bất tuân, trong những dục vọng, tham lam, bớt đi tất cả mọi điều để trở nên công chính thì không có gì cầu xin mà Chúa không ban, không có gì cầu xin qua Sáu Lạy mà Chúa từ chối, không có gì mà Chúa không cho. Cho nên, hãy tin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ thấy, hãy gõ sẽ được mở cho; vì Mẹ không dẫn chúng ta những gì không thể mà Mẹ dẫn chúng ta đích thực để được đón nhận cái món quà gần gũi này, và giúp cho chúng ta từng mỗi một cá nhân chổi dậy, để tuyên xưng Chúa, để làm sáng danh Chúa, vinh danh Chúa, và vinh quang của Ngài đến muôn muôn đời, và chúng ta có cơ hội để giúp cho anh em mình, thay thế anh em mình, thay thế chị em mình, và thay thế cho những linh hồn nơi chốn luyện hình, để đón nhận món quà dâng kính Thánh Tâm Chúa, đáp lại một phần bé nhỏ nào với tình yêu mà Chúa dành cho chúng ta, để hiểu sâu, hiểu rộng khi chúng ta cầu nguyện, khi chúng ta phủ mình, khi chúng ta hoàn toàn phủ phục để xin dâng kính Chúa, để tôn kính Chúa, thờ lạy Chúa, tuyên xưng Chúa, cảm tạ Chúa, và đồng thời cũng xin tạ tội với Chúa.

Tất cả những gì của ngày hôm nay là một món quà mà Chúa muốn nhìn thấy nhất; Chúa không đón nhận của lễ nhưng Chúa muốn hy lễ, là tâm hồn của chúng ta, là tất cả sự quyết định của chúng ta, là sự chỉ dạy trong nhân đức và thánh thiện để chúng ta được trở nên những người xứng đáng. Mẹ Maria đang dạy, và dẫn chúng ta trở về với Thiên Chúa. Có Mẹ chúng ta như có một con đường tắt, có Mẹ với sự chở che, có Mẹ với một gương mẫu – một gương mẫu để giúp chúng ta trên bước đường mà Chúa thương đón nhận, Chúa thương chấp nhận, Chúa thương can thiệp, và Chúa thương đổ tràn những ân sũng để cứu lấy những tội nhân như chúng ta, và chúng ta sẽ trở thành những chứng nhân, chúng ta sẽ trở thành những hối nhân, chúng ta là những nạn nhân sẽ được cứu. Về mặt thiêng liêng Chúa đã ban, và đổ tràn những phong phú mà hôm nay chúng ta được đón nhận trong một thời điểm hiện tại, và là thế kỷ đương thời mà chúng ta đang có, để chúng ta tuyên xưng, để chúng ta nhân chứng, để chúng ta xác tín những gì được nghe, được biết, và thuộc về Thiên Chúa mà chúng ta chúc tụng Ngài, tôn vinh Ngài, cảm tạ Ngài, và xin Ngài đón nhận để chúng ta tiếp tục trên những bước đường xứng đáng để làm chứng cho Thiên Chúa của chúng ta. Amen.

Cám ơn Mẹ Maria đã dành cho con Sáu Lạy, đặc biệt trong ngày lễ kính Thánh Tâm Chúa. Chúng con xin dâng những lời với Thánh cả Giuse, là một đấng bậc mà Giáo Hội chọn ngài là đấng quan thầy của Giáo Hội; những việc thánh thiện của ngài với một đời sống hoàn toàn vâng phục, trọn vẹn với trách nhiệm. Gia Đình Thánh Gia của làng Nazareth năm xưa đã trở thành một mẫu mực gương mẫu cho toàn thế giới của nhân loại, cũng dành cho những đấng bậc tu trì,  với đời sống nhân đức, đời sống liêm chính, và công chính vốn có nơi ngài; nhờ sự giúp đỡ của ngài, và lời cầu bầu của ngài để chúng con có những ngày được gần gũi với các vị thánh, và cũng đã đến giờ chúng con được nhận ra sự đáp lại, và lời cầu nguyện đã được chấp nhận tại thiên đàng. Chúng con cũng xin dâng lời cảm tạ ơn Thánh cả Giuse, bao nhiêu thế hệ qua những người đến với ngài không ai trở về tay không; hôm nay chúng con là những người bình thường, tầm thường trong thế giới này cũng nhận ra sự hiện diện qua lời can thiệp, và cầu nguyện của ngài đã được Chúa thương, và đón nhận, với những ơn lành được đổ xuống. Chúng con xin cám ơn ngài, xin ngài tiếp tục cầu bầu cho Giáo Hội của chúng con được trở nên hiệp nhất, thuộc về Thiên Chúa và mọi sự sẽ được thi hành như chính Chúa Giêsu khao khát, là Tin Mừng của Ngài được lan rộng khắp nơi trên toàn thế giới, để mọi người được biết, và tin vào Đức Giêsu Kitô, Đấng cứu độ, với tình thương, và Lòng Thương Xót sẽ thánh hoá biến đổi toàn thế giới.

Chúng con cũng cám ơn ba Tổng Lãnh thiên thần; xin các ngài tiếp tục che chở, bảo vệ chúng con trên bước đường nhân chứng, và xác tin những gì từ nơi sự thật đã có và được ban qua một thế hệ của chúng con đang hiện tại. Cám ơn tất cả các tổng lãnh, vì trong thiêng liêng chúng con không thấy, chúng con luôn bị sự bẫy rập ở nơi thần dữ, nó không tha, và nó không để cho chúng con một cách yên ổn để làm những việc vốn cần làm; nhưng các tổng lãnh đã che chở bảo vệ một cách tích cực để chúng con mới có thể mạnh mẽ và can đảm như ngày hôm nay. Chúng con xin các ngài đừng dừng tay, hãy tiếp tục bảo vệ chúng con, bảo vệ thế giới loài người của chúng con, bảo vệ Giáo Hội của chúng con, và bảo vệ mọi tầng lớp, mọi vai trò khi kêu cầu danh của các ngài. Xin các ngài giúp chúng con vì chúng con không chống chọi được với tất cả sự bao quanh, thế giới hôm nay nó có những kế hoạch của thần dữ, nó đã làm nhiều cách để làm cho có người bị rớt phải vô những lưới bẫy của chính nó, nhưng có các tổng lãnh, và các thiên thần, các thánh, nhất định chúng con không bị rớt phải, chúng con nhất định sẽ được sự bảo vệ của các ngài để chúng con tiếp tục với những ngày tháng ngợi ca, chúc tụng, tôn vinh, và vinh danh Thiên Chúa mãi mãi cho đến muôn đời, qua sự hỗ trợ, bảo vệ, và sự giúp đỡ của các thánh để chúng con có thể làm được điều này.

Chúng con xin vô vàn cảm tạ ơn Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, vì chính ngài đã cầm cán cân của công bằng thì thần dữ nó sẽ bị tiêu diệt, nó sẽ bị dẹp bỏ, và nó sẽ hoàn toàn sợ hãi. Chúng con đã nhìn thấy được vì chúng con yếu đuối, vì quá nhiều những nạn nhân trong thế giới loài người nhân loại hôm nay, các linh hồn, đã ra đi một cách bất ngờ, không còn cơ hội để sám hối ăn năn, và biết bao nhiêu nạn nhân đã bị chết, cho nên vì đó mà Chúa vẫn tiếp tục để cho các thiên thần, các thánh nâng đỡ, và giúp đỡ để đưa những linh hồn đó về với Thiên Chúa. Chúng con xin vô vàn cảm tạ ơn các Tổng Lãnh thiên thần, nhất là Thiên Thần Micae, Gabriel, và Raphael; xin các ngài tiếp tục đón nghe lời chúng con cầu xin, xin cho chúng con được gần gũi với các thiên thần, các thánh để nhờ lời cầu bầu của các ngài, và sự giúp đỡ của các ngài, qua sự chở che, bảo vệ chúng con, và bảo vệ Giáo Hội chúng con, bảo vệ những người con chiên dân Chúa được luôn trọn vẹn, đừng lung lạc, và đừng rớt vào những lưới bẫy tinh vi khéo léo của thời đại văn minh hôm nay.

Chúng con cũng xin các thiên thần bản mệnh của chúng con, để cho chúng con có tiếng nói cảm ơn các ngài; các ngài đã che chở bảo vệ chúng con từ bao giờ, nhưng tiếng nói cảm ơn thì rất ít ỏi trong thế giới của con người, và rất ít biết các ngài, nhưng nhờ Sáu Lạy, chúng con thấy được sự giúp đỡ của thiên đàng, và sự gần gũi của các thiên thần, các thánh, nhất là các thiên thần bản mệnh. Xin các ngài tiếp tục che chở bảo vệ chúng con, và cho chúng con cơ hội bền đổ và trung thành; dẫu có những khó khăn, nhưng nhờ sự giúp đỡ của các ngài chúng con tin chúng con sẽ bước qua những sự thử thách đó, nhờ sự giúp đỡ của chính các ngài, và sự chở che của các ngài. Xin đón nhận, nghe lời chúng con, những lời cảm tạ ơn các ngài, với lòng tri ơn, biết ơn mà hôm nay chúng con xin được kính dâng; đồng thời chúng con cũng xin cảm ơn tất cả các vị thánh đã đi qua trong giòng lịch sử, các ngài cũng là những ngày như chúng con, những ngày mang thân xác yếu đuối, những ngày phải chống chọi với tất cả trong thực tại, những ngày phải đi qua những giai đoạn thử thách, nhưng các ngài đã chọn Chúa, các ngài đã chọn giáo lý của Chúa, các ngài đã vượt qua tất cả những sự khó khăn, dẫu phải hy sinh mạng sống, các ngài đã chiến thắng, và các ngài đã có mặt trên bàn tiệc thánh của thiên đàng. Xin các ngài cầu nguyện cùng Chúa cho chúng con, xin các ngài nhớ đến chúng con, xin các ngài cầu bầu cho chúng con; sự khao khát đó chúng con cũng muốn, nhưng chúng con vẫn là những ngày yếu đuối, chưa có thể bước qua những thử thách này một cách dễ dàng. Xin các ngài giúp chúng con để học gương các ngài, mạnh dạn tiến bước với một đời sống nhân chứng, mạnh dạn tiến bước để nhân danh Chúa, mạnh dạn tiến bước để xác tín những gì Chúa đã làm, và đang làm, để giúp cho tất cả mọi người anh chị em đứng dậy, ra khỏi sự kiêu ngạo, ra khỏi những điều kiến thức học thức, ra khỏi tất cả những thấp hèn yếu đuối, ra khỏi những điều nuôi tội với tội, và trong tội, để chúng con, nhờ sự giúp đỡ qua gương sáng của các vị thánh mà phục hồi trở về với Chúa, là một Đấng Thiên Chúa trọn tình thương, một Đấng Thiên Chúa giàu Lòng Thương Xót, và một Đấng Thiên Chúa mà Thánh Tâm Ngài đã dành cho chúng con sự sống, và tình yêu của chính Ngài, để chúng con được nuôi lớn bằng tình yêu, để chúng con được phục hồi bằng tình yêu, để chúng con được sống, và nhờ Thánh Tâm của Đức Giêsu Kitô mà được can thiệp cho đến thế kỷ của nhân loại ngày nay.

Chúng con không còn gì để nói hơn nữa ngoài những lời xin cho chúng con được hiệp nhất với các thiên thần, các thánh để chúc tụng, ngợi khen, và tôn vinh Thiên Chúa là Chúa của chúng con. Đặc biệt, ngày lễ kính Thánh Tâm Chúa, chúng con phủ phục, thờ lạy, tôn vinh, và cảm tạ; xin cho chúng con cảm nghiệm được sự sâu thẳm trong tình yêu Chúa dành cho chúng con, để chúng con trở thành những chứng nhân, để ngày hôm nay chúng con có thể làm gì được trong chương trình mà Chúa dành cho chúng con, và chúng con trở thành những dụng cụ. Xin Chúa cứ sai đi để chúng con được làm những gì Chúa muốn, và xin được thực hiện thánh ý của Chúa trên chúng con. Xin Chúa cất đi ta cả những gì thuộc về con người, và xin được nói những gì Chúa muốn con nói, và thực hành những gì Chúa muốn con thực hành, và chia sẻ những gì ở trong sự cần thiết mà Chúa muốn chính chúng con. Xin lấy đi tất cả những gì trong thế giới với bản ngã cá tánh mà hãy nói những gì từ nơi sự thật, do Chúa dành và ban cho chúng con, trong đời sống xác tín, và nhân chứng, trong đời sống tiên phong mà chúng con đã và đang. Những giây phút sắp tới, cũng như những ngày sắp tới đi khắp đó đây trên thế giới mà Chúa dành cho chúng con được đi và được làm chứng sự thật này, để món quà Sáu Lạy này được đến tay từng mỗi một người, từng mỗi một cá nhân, mỗi một tầng lớp, mỗi một vai trò, để chúng con học cầu nguyện, để chúng con biết học sám hối, để chúng con biết học đời sống khi cầu nguyện thuộc về Chúa khi chúng con phủ phục và đầu phục, để linh hồn lẫn thể xác, lý trí trọn cả con tim xin được về với Chúa bằng lòng sám hối, để tôn kính một nơi mà chúng con cần có – đó chính là Chúa Giêsu Thánh Thể, Thập Tự Giá, bàn thánh, Lòng Thương Xót của Chúa, Thánh Tâm của Chúa, nhà tạm, và Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ Maria mà hôm nay chính Mẹ dạy, chính Mẹ ban, chính Mẹ cho, và chính Mẹ dẫn dắt chúng con từng người một, để hôm nay chúng con mạnh dạn tiến bước trên bước đường. Nếu không có Chúa, không có sự giúp đỡ của Mẹ, và sự cho phép thúc đẩy của Chúa Thánh Thần chúng con cũng không biết cách, và cũng không có đủ can đảm, nhưng chúng con đã biết những gì mà ngày hôm nay Chúa cho, chúng con không thể lặng thinh. Hãy để cho chúng con được chia sẽ với những người anh chị em, những ai tin, những ai thực hành, những ai tiếp tục mỗi ngày nhất định đến với Chúa bằng sự phủ phục, đầu phục thì sự hiện diện, và sự trả lời của Chúa Thánh Thần sẽ không bao giờ từ chối họ, để cuộc sống của chúng con trở nên những ngày công chính hơn, những ngày mà nhờ sự giúp đỡ của thiêng liêng để chúng con được bớt đi những ngày thực tại của thế trần đã lôi cuốn, và làm cho chúng con ngã gục, và thấp hèn trong cuộc sống của con người.

Giờ đây, con xin cảm tạ, chúc tụng, ngợi khen, và tôn vinh Chúa. Cám ơn Chúa đã dành cho chúng con cơ hội này, đoạn cuối của lịch sử này, đồng thời cũng trong thế kỷ này. Chúng con cảm thấy rất hạnh phúc; những sự bình thường, tầm thường nhưng rất phi thường lạ thường, đánh động con tim, rung động tâm hồn, nhận ra Chúa, và ý thức được sự phủ phục, thờ lạy, và dâng lên Chúa những gì vốn trong thân phận của con người chẳng còn gì đáng hơn nữa là dâng lên sự thấp hèn, yếu đuối của thân phân tro bụi này, để xin Chúa xót thương, cứu chúng con, và can thiệp cho chúng con theo thánh ý của Ngài, theo chương trình của Ngài, và theo kế hoạch của Ngài. Trong danh thánh của Đức Giêsu Kitô, là Chúa của chúng con, con cảm tạ ơn Chúa, chúc tụng Chúa, và ngợi khen Chúa, bây giờ cho đến mãi mãi muôn đời.

L., M.N., A., M.L. xin được kết thúc Sáu Lạy vào ngày lễ kính Thánh Tâm Chúa, chúng con được kính dâng, hướng về nhà tạm, bàn thờ, Thập Tự Giá, thánh tượng Mẹ Ẵm Chúa Giêsu, linh ảnh Chúa Lòng Thương Xót, thánh tượng Thánh Giuse, và thánh tượng Thánh Laurence mà chúng con xin được kết thúc với Sáu Lạy ngày hôm nay, đại diện những người anh chị em của chúng con vắng mặt, đại diện gia đình chúng con, đại diện mọi tầng lớp, mọi vai trò, đại diện những người chưa biết, chưa tin có cơ hội được dâng lên lòng tôn kính, cảm tạ, tôn vinh Thánh Tâm Chúa Giêsu. Xin cho chúng con cảm nghiệm thay cho họ, và xin Chúa đổi mới tâm hồn của những người con đi tìm Chúa, những tội nhân trở thành những hối nhân, và những phạm nhân trên con đường quay bước trở về, những hối nhân trở thành những chứng nhân, và còn rất nhiều linh hồn đang ở nơi luyện hình cũng nhờ sự suy niệm, cảm nghiệm, và qua sự thay thế, xin Chúa thương cho họ được về với Chúa, với ánh sáng của Ngài, và cũng được lên những nấc nhẹ nhàng hơn để họ chuẩn bị trở về thiên đàng với Chúa. Trong danh thánh của Đức Giêsu Kitô là Chúa của chúng con bây giờ cho đến mãi mãi muôn đời. Amen, Amen, Amen.

 

* Sứ giả vô danh, L., là một người nhập cư Mỹ từ Việt Nam. L. có một đời sống cầu nguyện đầy nhiệt huyết tập trung vào sự tham dự các Thánh Lễ và chầu Bí tích Thánh Thể. L. nhận được các thông điệp bằng cách phát biểu nội tâm và có thể chụp được những hình ảnh thần kỳ của Thánh Thể trên điện thoại di động của cô. Khi Chúa Giêsu cho L. các thông điệp, là như thể một người Cha yêu thương đối với những người con của mình (để biết thêm về điều này xin vui lòng xem trang chủ của www.nrtte.net).

 

Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Th

www.nrtte.net

Hãy chia sẻ thông điệp này và trang web với những người bạn biết qua e-mail, mạng xã hội, in thông điệp ra, và loan truyền.

 

 

error: Content is protected !!