Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

Hãy Mang Món Quà này đến Tất Cả Các Anh Chị Em

Ngày 3, tháng 1, năm 2018 – Kính Danh Rất Thánh Chúa Giêsu

Đây là một thông điệp được linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần khi chị L. dâng Sáu Cái Bái Lạy.

 

L.: Lạy Chúa, 1 giờ 08 phút, ngày Thứ Tư, tháng 1, ngày 3, 2018, tại Thánh Đường Thánh Micae. Trước nhất, con cảm ơn Chúa đã dành cho chúng con được đến đây buổi sáng hôm nay, không phải là sự tình cờ mà Chúa đã dành cho con sự nhắc nhở vào ngày hôm qua; sáng nay con và chị T., hai người cùng đồng một ý kiến. Lạy Chúa, con biết có rất nhiều điều trong tư tưởng của riêng con có nhiều lúc rất mạnh mẽ, nhưng con cũng phải nhìn chung, vì những người anh chị em, vì những thói quen hằng ngày mỗi tuần. Cho nên, con cũng không làm theo những điều như con đang suy nghĩ, nhưng cuối cùng Chúa muốn thì Chúa cũng dạy và thúc cho chị T. cũng cùng với con trong sự suy nghĩ này để chúng con mạnh dạn và biết rằng chính Chúa muốn chúng con đến đây; đồng thời Thánh Micae cũng muốn chúng con đến đây. Chúng con không biết điều gì; chúng con biết rằng hôm nay đến đây không phải tự chúng con mà là sự thúc đẩy Chúa dành cho chúng con được đến đây tham dự thánh lễ, đồng thời cũng viếng thăm Thánh Đường Thánh Micae. Nơi đây cũng rất đặc biệt; Thánh Micae đã dạy cho chúng con rất nhiều điều kể từ khi bắt đầu đến đây; có rất nhiều điều chúng con hiểu biết thêm, và còn rất nhiều điều mà ngài đã dạy cho chúng con.

Hôm nay cũng vậy, ngày đầu năm, chúng con xin đến đây để cảm ơn Chúa tất cả mọi việc Chúa an bài sắp đặt cho chúng con, cám ơn Thánh Micae cách riêng bởi vì nếu không có sự gìn giữ của ngài thì chắc chắn hôm nay chúng con không tồn tại, chúng con sẽ bị đánh phá rất là nhiều trong những tháng năm vừa qua, nhất là một năm gần đây nhất. Đồng thời, mỗi lần nếu chúng con không cứng rắn thì chắc chắn anh chị em con cũng có rất là nhiều điều: người như thế này, kẻ như thế khác, chúng con thay đổi liên mien; nếu không có sự kiên nhẫn, nếu không có sự thúc đẩy và Lời của Chúa, chúng con thật là những người cứng lì và chai đá. Đây là những người được lựa chọn huống gì là những người ngoài xã hội; chắc chắn sẽ có rất nhiều, nhưng được sự huấn luyện của Chúa, sự giúp đỡ của các thiên thần; đặc biệt thiên thần Micae: ngài đã ban đến cho chúng con sự gần gũi vô cùng khi ngài dẫn dắt chúng con trên bước đường nhân chứng; sự hiện diện của ngài quá rõ. Tất cả mọi điều, chúng con xin thú nhận những thiếu sót, lỗi lầm của mình, xin ngài giúp chúng con và sửa dạy chúng con, bởi vì ngài biết được thân xác yếu đuối; có rất nhiều thay đổi và có rất nhiều chi phối khi có nhiều vấn đề không nằm ở trong sự mời gọi nhưng chúng con hoàn toàn không đủ sáng suốt để phân biệt rõ những gì thuộc về Chúa, cũng không phân biệt những gì trong vai trò của mình, chúng con chưa bao giờ ra trận cho nên chúng con dễ dàng bị vấp ngã. Ngày hôm nay, con lạy Chúa, xin Chúa giúp cho chúng con được đón nhận những lời của Tổng Lãnh thiên thần Micae, cũng như tất cả các tổng lãnh thiên thần khác, các ngài rất là hiểu và biết được sự khao khát của chúng con; chúng con rất cần sự giúp đỡ của các ngài.

Giây phút này, trước khi bắt đầu bất cứ điều gì trong tâm tư chúng con cũng luôn luôn xin Chúa đến với chúng con, xin Chúa giúp chúng con. Chúng con xin dâng lời cảm tạ thay cho những người anh chị em có mặt tại nơi đây, cũng như thay cho tất cả những người anh chị em trong nhóm, thay cho tất cả những người anh chị em khắp nơi xa gần, gia đình của họ, đặc biệt các giáo xứ mà chúng con được ghé thăm. Hôm nay, cũng là một ngày trong những ngày đầu năm, chúng con xin được đến để cầu nguyện cho giáo xứ Thánh Micae; bởi vì ở đây rất nhiều người sốt sắng nhưng chắc chắn họ cũng luôn luôn rất cần sự giúp đỡ ngài và ơn thánh của Chúa đổ xuống thêm một năm mới nữa thì tràn đầy những ân sũng cho những thánh đường, để các linh mục thánh thiện hơn, sốt sắng hơn và các ngài có trách nhiệm hơn; đồng thời giáo dân cũng vậy, trong sự hiệp nhất, trong sự hợp tác để danh thánh của Chúa được tiếp tục lan rộng khắp đó đây. Ngày hôm nay Giáo Hội nhắc nhở là ngày lễ Danh Thánh của Chúa Giêsu; Phúc Âm, Tin Mừng đã nhắc cho chúng con Danh Thánh của Thiên Chúa là như thế nào, như thế nào để hiểu được Danh Thánh của Thiên Chúa, và bắt đầu từ đâu để hiểu Danh Thánh của Chúa mà chúng con tuyên xưng, Danh Thánh của Chúa mà chúng con nhân chứng, Danh Thánh của Chúa để chúng con sống trong đường lối của Ngài. Ngày hôm nay, chúng con chỉ biết rằng đến đây để dâng kính món quà Mẹ đã dạy chúng con; chúng con cũng đã đi khắp các thánh đường, có cơ hội chúng con cũng xin được cúi đầu nhân Danh Thánh của Thiên Chúa đến với chúng con để chúng con cũng được đón nhận sự chúc lành của Chúa, đón nhận sự dạy dỗ của Chúa và chấp nhận sửa sai chính mình để chúng con mỗi ngày tiến bước trong ơn Chúa một cách trọn vẹn hơn, một cách cứng rắn hơn, một cách trưởng thành hơn trong tình thương mà Chúa dành cho chúng con, Chúa ban cho chúng con, và Chúa đổ tràn ơn thánh của Chúa trên chúng con và trong chúng con. Giờ phút này đây chúng con xin được dâng lên Chúa cái Lạy Thứ Nhất.

Lạy Đức Chúa Cha – con thờ lạy Cha, con chúc tụng Cha và con tôn vinh Cha. Tất cả những người anh chị em của chúng con ngày hôm nay có mặt đại diện cho nhóm, những người ở xa, cũng như những người ở gần, những người bận rộn làm việc cũng là những người rất khao khát nhưng không có cơ hội. Ngày hôm nay là một ngày đầu năm, mỗi một khi chúng con được tiến bước đến Thánh Đường Thánh Micae chúng con nhìn được vẻ oai hùng của Thánh Micae; ngài là một sức mạnh can cường để đối diện và bảo vệ Giáo Hội, bảo vệ toàn thế giới, những người con của Thiên Chúa, những người Kitô hữu. Đồng thời, ngài cũng có quyền bênh vực tất cả những gì vốn trong thiêng liêng, Ngài cũng là một đấng đập đầu con rắn và cầm cán cân công bằng; những ai sống trong sự giả dối, những ai đi trong đường lối không thuộc về Thiên Chúa ngài dùng cái kiếm của ngài, ngài dùng tất cả những điều mà Thiên Chúa dành cho ngài có trong binh quyền, vì ngài là Tổng Lãnh các thiên thần. Chúng con có một gia đình của thiên đàng, chúng con có một gia đình của thiên quốc; chúng con được làm con của một vị Vua của vũ hoàn, chúng con không thể nào không biết điều này và chúng con không thể nào không nhận ra binh quyền lớn lao mà Thiên Chúa đã giao cho Tổng Lãnh thiên thần Micae.

Ngày hôm nay, chúng con cần phải biết điều này.  Thứ nhất là chúng con chúc tụng ngợi khen Thiên Chúa, là Chúa của chúng con, đã dành cho chúng con sự liên hệ gần gũi, trong niềm tin mà chúng con được sự giúp đỡ của Thánh Micae trong suốt một thời gian vừa qua. Ngày hôm nay cũng như những ngày sắp tới trong cuộc đời của chúng con, xin được Thánh Micae cũng như các tổng lãnh giúp chúng con, chúng con xin tận hiến cho các ngài, bởi vì trong đời sống đối diện giữa thật và giả trong thế hệ của nhân loại ngày nay không phải là một chuyện dễ dàng nếu không có sự giúp đỡ của các thiên thần các thánh, nếu không có sự ban phát của Thiên Chúa, nếu không có sự gặp gỡ mà Chúa dành cho chúng con. Đặc biệt, ngày hôm nay, với những việc khác biệt ngược lại với tất cả những người trong sự phụng sự, hoặc trong những ngày tháng bình thường của những người giáo dân, là những người Kitô hữu, là những người mang giáo lý Công Giáo, là những người có Giáo Hội; chúng con thật sự đã có những người âm thầm trong những tu viện, những nơi chỗ mà họ tôn kính; có, trong thầm lặng. Nhưng chúng con, được sai đi ra ngoài thế giới để đối diện muôn mặt, giữa những người biết, những người không biết, giữa những người sốt sắng, giữa những người biếng nhác, giữa những người tin và những người không tin. Đây là một điều rất là khó khăn để đối diện giữa thế giới của thực tại, vì bao nhiêu người khác biệt từ xưa đến nay đã nằm trong chế độ luật (1) vốn có, đã có, và chế độ luật hoàn toàn đã trở nên thống trị một cách rất rõ ràng từ trên xuống dưới, từ Giáo Hội cho đến các linh mục tu sĩ, một đường hướng duy nhất là họ được biết những gì cần làm, những gì phải làm. Ngày hôm nay, những điều chúng con làm là một điều mà con người có thể nhìn khác biệt, cho chúng con là cuồng tín, cho là lạ lùng, cho là những điều khác biệt và cho là những điều không có thể chấp nhận cho nên họ đã từng xua đuổi, họ đã từng từ chối, họ đã từng khinh dễ, họ đã từng có rất nhiều điều mà không phải ai xa lạ, đó chính là các mục tử, bởi vì các mục tử của Chúa đang phụng sự Chúa, các linh mục đang thờ lạy Chúa nhưng họ cũng không chấp nhận điều này thì làm sao giáo dân có thể chấp nhận?  

Nhưng, lạy Chúa, đó là công việc của người đời trên thế giới này; chính Đức Giêsu, Con Chúa, ngày xưa cũng vậy, cũng phải chịu các kinh sư Biệt Phái chất vấn Ngài, từ chối Ngài, cuối cùng kết án Ngài và Ngài phải chết một cách vô tội trên Thập Tự Giá. Ngày hôm nay chúng con là gì? Chúng con chỉ là những tội nhân, là những hạt cát trong muôn vàn hạt cát khác, nhưng Chúa thương và cho phép chúng con, Chúa thương và nhậm lời những kẻ tội lỗi này, những kẻ thấp hèn, yếu đuối này. Ngày hôm nay, Mẹ Maria thấy được trái tim của mỗi một tội nhân như chúng con, đại diện cho thế hệ ngày nay, mỗi một người thật yếu đuối, và mỗi một người thấp hèn nhận ra thân phận tội lỗi của chính mình mà xin được thống hối, xin được tha thứ. Chúng con không biết cách nào để có thể nhận ra được những gì vốn cần để loại bỏ chính mình hằng ngày, với cá tật bản ngã trong đời sống; những ngày chúng con cũng vẫn đi tìm và đi tìm, gặp rất nhiều điều thử thách qua sự từ chối của anh chị em, sự hiểu lầm muôn điều muôn mặt đối với chúng con, trong sự cay đắng, trong sự xót xa. Còn rất nhiều điều, muốn tìm về sự thật cũng quả thật rất khó; người này có ơn, người khác có ơn, kình địch nhau, ghen tuông ganh ghét, nói xấu và làm cho tinh thần băng hoại, đau đớn vì những lời nói trách móc, xỉa xói, chửi bới, khinh dễ và đau đớn kể từ lúc bắt đầu. Nhưng, lạy Chúa, nếu không có Chúa cho, nếu Chúa không cho phép, và nếu không có Mẹ Maria bên cạnh, cứ mỗi ngày bên tai hãy ráng chịu đựng, hãy ráng chấp nhận sự thử thách này, bởi vì con đường đi với Chúa là con đường phải đón nhận thập giá, con đường đi với Chúa là con đường tha thứ và con đường đi với Chúa là con đường yêu thương. Nếu ai không đi qua trận thử thách đau đớn, cực cùng, nghẹn ngào, đau khổ, nhục nhã, và không yêu thương thì không thể tiếp tục trên bước đường mà Chúa đã chọn và đang tuyển chọn.  

Ngày hôm nay là một ngày rất quan trọng; Thiên Chúa muốn mỗi một người chúng ta hãy nhìn lại những gì từ một năm gần nhất để chúng ta hiểu được những gì của ngày hôm nay, xin Chúa mở mang trí tuệ để nhận ra được những gì vốn cần thiết nhất mà chúng ta đang thiếu sót; chúng ta nhìn lại hiện tại hôm nay, với những điều đang xảy ra và đã xảy ra. Tại sao chúng ta không trưởng thành được; tại sao Chúa chưa để cho chúng ta gặp những điều mà chúng ta hết sức cố gắng? Chúng ta nhìn chúng ta đã đủ, nhưng đối với Thiên Chúa, Chúa còn muốn chúng ta phải được huấn luyện thêm, bởi vì chúng ta chưa đủ can đảm, chúng ta chưa đủ nhẫn nại, chúng ta chưa có kinh nghiệm yêu thương, chúng ta chưa có kinh nghiệm thật sự với trái tim vâng phục, chúng ta còn rất nhiều ý riêng của chính mình; chỉ cần có một giây phút bị một sự khống chế nhỏ bé nào đó trong đời sống riêng tư của cá nhân thì chúng ta đã làm cho biết bao nhiêu câu chuyện trở nên rối ren, ảnh hưởng cho mọi người. Chúng ta sống rất ích kỷ, chúng ta chỉ biết một mình chúng ta chứ không nghĩ đến thế giới, không nghĩ đến vai trò chúng ta đang lãnh trách nhiệm, cũng không nghĩ đến những gì vốn mình phải cần sự hy sinh nhỏ bé của mình để giúp cho những người khác trong sự thăng bằng, bình an để lãnh trách nhiệm quan trọng lớn lao, chỉ biết đến để nghe những gì mình thích, khi được dạy những gì mình thích thì mình vui, còn nếu những gì mình không thích thì mặt mày mình vùng vằng, đá đổ và còn những thái độ đáng sợ. Đây là điều đã có và đang có.

Lạy Chúa là Thiên Chúa của chúng con, mặt trái của con người chúng con là vậy đó Chúa ơi; cho nên con dâng lên Chúa hết, bởi vì con không muốn để bất cứ một điều gì ở trong con. Con cũng là một con người tội lỗi, một con người thiếu sót, cho dù Chúa chọn con, cho phép con, và cho con có cơ hội được nghe Chúa dạy nhưng con cũng vẫn là những ngày yếu đuối, thấp hèn tội lỗi, huống chi là những người không trực tiếp và gián tiếp, thì cuộc sống họ cũng phải có những điều tương tự như con, có những điều hơn con, có những điều tệ hơn con và có những điều cũng phải cần cùng con học hỏi. Vì sự khao khát của anh chị em con, cho nên, không còn gì bằng xin Chúa giúp chúng con bằng những lời thành tâm từ đáy lòng, bằng những điều vốn có để xin được Chúa sửa dạy cho chúng con; vì Chúa biết, để Chúa sửa dạy còn hơn để chúng con đi tiếp tục với một con đường lầm lẫn, một con đường mù quáng, một con đường trở thành thói quen thì chúng con không biết con đường nào để trở về với sự thật.

Lạy Chúa, ngày đầu năm, chúng con muốn trình bày tất cả, vì chúng con biết rằng những ngày sắp tới có rất nhiều điều quan trọng trong đời sống chúng con bị lôi cuốn; bởi vì đời sống có những nhu cầu cũng đã chi phối chúng con rất nhiều vì tất cả những điều mà chúng con chưa cứng rắn. Khi chúng con có những việc chi phối thì chúng con hoàn toàn đặt để tâm hồn chúng con ra ngoài đường lối của Chúa; chúng con không hiểu rằng chúng con được gầy dựng ngày hôm nay do Chúa ban, do Chúa cho; từ những thức ăn, từ đời sống hằng ngày với những nhu cầu, từ những điều chúng con có được ngày hôm nay và từ những tháng năm đau khổ đi qua trong cuộc đời. Hôm nay, chúng con không làm nhưng vẫn có ăn, chúng con không nghĩ đến những ngày tháng thê thảm kia mà chúng con cứ nghĩ rằng những gì chúng con đáng được, đã được; bởi vì những điều mà chúng con thiếu đề phòng này, chúng con dễ phạm, dễ quen và dễ theo ý riêng của mình, cho nên con xin Chúa giúp chúng con. Chúng con xin được biết rằng mỗi một ngày trôi qua là hồng ân của Thiên Chúa, mỗi một ngày trôi qua là ân sũng; xin Chúa lấy đi tất cả những bản ngã cá tánh trong tư tưởng, với sự chống đối vốn có bên trong cũng như bên ngoài để chúng con biết được rằng: lạy Chúa, xin cho chúng con được trở nên là những con người như Chúa muốn, những con người thật sự có một trái tim thành tâm, có một lòng thật sự khao khát được trở nên người công chính, thật sự có một trái tim để được học hỏi, học hỏi trong sự thiện; trở về với sự thật, và học hỏi để biết yêu thương, để biết tha thứ, để biết hiệp nhất, và biết vâng phục, để chúng con không đi lạc đường, chúng con không đi một mình và chúng con mất đi những người anh chị em; với tình trạng chúng con ngoan cố, cứng đầu thì chúng con sẽ đi vào một con đường đau khổ của chính mình, với lương tâm, với ơn thánh của Chúa, với một Đấng Thiên Chúa yêu thương và chờ đợi chúng con trưởng thành.

Lạy Chúa, giờ phút này đây, con xin dâng lên Chúa tất cả những điều mà hôm nay Chúa cho phép chúng con; chúng con dâng lên Chúa nội tâm vốn có để thúc đẩy những lời cầu nguyện, xin Chúa lấy đi hết tất cả trong tâm tư anh chị em, và chính bản thân con – với những điều còn tồn tại, những điều không đúng, không phải nơi Chúa, để những lời này được Chúa thúc đẩy, được Chúa ban cho; lấy hết tất cả để tất cả mọi điều này trở nên một sự mới mẻ trong năm mới mà chúng con khao khát, để chúng con cùng tiến, cùng lùi, để chúng con cùng bước, và để chúng con xứng đáng trong vai trò nhân chứng mà Chúa đã dành cho chúng con qua những ơn thánh; vì chỉ có một mình Chúa mới có thể cho chúng con sự sống với những ngày hạnh phúc an bình giữa cuộc đời. Chúa cũng là một Đấng tỉ mỉ lo lắng hoàn toàn cho chúng con, xin cho chúng con tăng thêm lòng tin, lòng mến, lòng cậy. Xin cho chúng con được tin tưởng, tín thác để cuộc sống của chúng con bình an, chúng con trưởng thành, và bình tĩnh sáng suốt trong mọi vấn đề của cuộc đời chúng con mỗi một ngày, mỗi một giờ, và mỗi một hoàn cảnh khi xảy đến; xin Chúa giúp chúng con làm sao để nâng đỡ nhau, giúp đỡ nhau. Chúng con vui nhận với tất cả những ơn thánh thì chúng con cũng chấp nhận để sửa sai với những thiếu sót; đây là một con người công chính thật sự phải cần có, để được nhẹ nhàng trong đời sống mà Chúa khao khát, là vâng phục; vâng phục mới có thể làm được việc lớn; vâng phục mới có thể tiến bước trên bước đường có những người anh chị em, và còn đồng hành với những người khác. Thiếu vâng phục rất khó đi, không vâng lời sẽ đưa đến chúng con một con đường tuyệt vọng, một con đường một mình, một con đường nó sẽ dẫn chúng con ra ngoài tình yêu, và khác biệt với ơn thánh của Thiên Chúa, xin Chúa giúp chúng con để chúng con hiểu rõ điều này trong những ngày đầu năm mới.

Đồng thời, con cảm ơn Chúa tất cả muôn hồng ân Chúa đổ xuống, và ban cho chúng con; xin đón nhận sự thống hối của chúng con và đón nhận lòng tạ tội của chúng con. Xin Chúa giúp cho chúng con trong năm mới khi chúng con mở miệng cầu xin Chúa, chúng con hiểu như thế nào là Danh Thánh của Chúa, thì chúng con sẽ sống với những ngày ý thức hơn, những ngày trưởng thành hơn, những ngày xứng đáng trong vai trò tông đồ mà Chúa dành và cho phép chúng con được đi khắp đó đây để làm sáng danh Chúa trong đời sống, trong hành động, trong việc làm của chính chúng con, ở bên trong tâm hồn trước và những việc đối với tất cả những đối phương bên ngoài. Bởi vì có Chúa thì chúng con mới đem bình an chính mình lại cho người khác; có Chúa chúng con mới rộng lượng được; có Chúa chúng con mới dễ tha thứ; có Chúa chúng con mới dễ yêu thương người khác; có Chúa chúng con vâng lời vâng phục – nếu không có Chúa, chúng con chỉ là những người giả dối bên ngoài; với bộ mặt giả dối thì chúng con sống không bao giờ có bình an. Xin Chúa giúp chúng con sống trong sự thật và thực hành sự thiện; đó là điều tối thiểu nhất, dẫu chúng con là những người hạn hẹp, chưa hiểu, nhưng đây là những điều cần thiết nhất; không quá dễ nhưng không quá khó; xin cho chúng con được tỉnh thức, để hiểu rõ những gì mình đang cần, để được kính dâng lên Chúa là một Thiên Chúa. Ngài ban cho tất cả; Ngài cũng ban cho những ai thành tâm, Ngài cũng ban cho những ai thật sự có một trái tim chân chính và chân thành, để chúng con được đón nhận bình an thật sự, chân lý thật sự, giáo lý thật sự, giới răn thật sự mà Chúa dành cho chúng con mỗi một người. Chúng con xin cảm tạ Chúa, chúc tụng Chúa, và ngợi khen Chúa là Chúa của chúng con, bây giờ cho đến mãi mãi muôn đời. Amen.

Lạy Thứ Hai, lạy Đức Giêsu Kitô, Con Một Thiên Chúa, ngày hôm nay Giáo Hội mừng ngày lễ Danh Thánh của Chúa Giêsu. Khi nghe Danh Thánh của Chúa thì mọi người trở nên phủ phục, bái phục, vì những việc của Chúa làm, vì là một Đấng Thiên Chúa yêu thương, đầy quyền năng; một Đấng Thiên Chúa hằng hữu hằng sống; một Thiên Chúa thấu rõ trong tâm tư trái tim mỗi một người trong thế giới của nhân loại. Đặc biệt, Chúa thấu hiểu được trong trái tim của những người con tuyển chọn, bởi vì những người con tuyển chọn thì phải nhìn để thấy những việc của Đức Giêsu Kitô đã đi, đã làm. Ngài đã hạ thế trần gian, mang thân xác của một con người giống như chúng ta, để Ngài gần gũi chúng ta và hiểu được chúng ta, và chúng ta cũng hiểu được những điều của Thiên Chúa đã ban và đang ban, một cách huyền nhiệm cao cả trong thiêng liêng, nhưng rất gần gũi với lòng tin của con người.

Ngày hôm nay, chúng ta dâng lên Chúa cái Lạy Thứ Hai để dâng lên một Đấng yêu thương, một Đấng hạ thế trần gian, một Đấng cứu độ nhân loại, một Đấng đã mang đến cho chúng ta sự sống ngày hôm nay, và sự hiểu biết phong phú về cuộc sống thấp hèn yếu đuối của thế trần, với những điều chúng ta trình bày với Đức Chúa Cha vừa xong cũng như đang trình bày với Đức Giêsu hiện tại. Khi chúng ta phủ phục, chúng ta cũng thấy được sự huyền nhiệm cao cả do Đức Giêsu Ngôi Hai mang đến; vì Ngài mang đến cho chúng ta sự thật, Ngài mang đến cho chúng ta một trái tim ở bên trong, chiều sâu của lòng tin, của đức tin, của cái đẹp, của sự hoàn mỹ, để sửa đổi lại tất cả những sự thấp hèn yếu đuối, và những sự gian ác độc ác ở nơi con người, của những biến loạn, của những nội loạn và còn rất nhiều điều ở trong bản ngã cá tánh vốn ở nơi tội mà ra.

Chúng ta, vốn là những người con được Chúa yêu thương và được Chúa dựng nên để chúng ta phụng sự Ngài, để yêu mến Ngài, và thực thi thánh ý của Ngài qua sự vâng phục. Nhưng bởi vì đầu tiên ông bà của chúng ta đã lỡ lầm nghe lời con rắn, chúng ta đã có cái giòng máu của tội, và giòng máu sanh ra trong tội cho nên chúng ta đã bị vướng vào sự yếu đuối đó, nhưng Đức Giêsu là sức mạnh, Đức Giêsu đến để mang lại sức mạnh cho chúng ta, nhưng mang sức mạnh cho chúng ta trong đức tin, trong lòng tin và sự nhận định một cách mạnh mẽ, đó chính là sự quyết định không làm sự ác, quyết định bẻ ngược lại những điều ưa thích nơi thân xác yếu đuối tội lỗi, bẻ ngược lại tất cả những sự thấp hèn; chúng ta nhất định sẽ được ở với Ngài vì Ngài là một Đấng mang lại sự thật, mang lại sự sống và mang lại sự thiện.

Chúng ta có Ngài và với Ngài, cho nên ngày hôm nay chúng ta học được đức tin là gì, học được sự thiêng liêng là gì, học được những gì mà ngày hôm nay Danh Thánh của Thiên Chúa được trường tồn mãi mãi. Khi kêu Danh Thánh của Ngài, chúng ta tuyên xưng Ngài, thì chúng ta trở nên một con người có giáo lý, sự thật, là một sự khác biệt mà thế giới của con người chưa có thể tìm ra trong trang sách sử. Dù đã bao thế hệ đi qua, đã đọc rất nhiều, đã hiểu rất nhiều nhưng càng đọc nếu con người không đi trong đường lối của sự thiện, con người không để ý đến những gì cần trong hành động chúng ta sẽ bị lệch lạc ngay, trở nên kiêu ngạo, trở nên những người ỷ là hiểu biết. Chúng ta sống ngông cuồng tự đại, chúng ta tìm những gì theo ý thích riêng của chúng ta chứ không theo ý của Thiên Chúa; cho nên đã bao nhiêu người vấp ngã, bao nhiêu người sa đọa, bao nhiêu người đã rớt vào lưới bẫy một cách đáng sợ và ghê tởm, và điều đó đã trở thành một con sâu, một con sâu mà mọi người không biết. Nó mặc một bộ áo học thức, kiến thức, nó mặc một bộ áo thuộc về nhân đức nhưng bên trong nó thật ác liệt. Nó đã làm cho biết bao linh hồn vấp ngã; nó đã lợi dụng những sự hiểu biết tài năng của nó đã làm cho biết bao nhiêu người sa ngã và chết vì sự che đậy khéo léo tinh vi của một loài thần dữ, như con rắn năm xưa; nó bọc xác của một con rắn, với một lời để dụ dỗ bà nguyên tổ của chúng ta; cuối cùng, ông nguyên tổ của chúng ta cũng hoàn toàn sa vào và cuối cùng, loài người đã sa vào một cái lưới bẫy quá rộng lớn, đến ngày hôm nay vẫn còn.

Cho nên, vì cái bẫy đáng sợ, sức lực của con người không cách gì có thể thoát khỏi cho nên Đức Giêsu mới đến; Con Một của Thiên Chúa thật sự hạ thế trần gian. Ngài đã mang Danh Thánh của một Đấng đến để chiến thắng sự chết, một Đấng chiến thắng sự tội, một Đấng đến để giải thoát thế giới của nhân loại. Trong niềm tin, với sự hiện diện, và sự sống lại phục sinh của Đức Giêsu Kitô, chúng ta chỉ nghe quen và nghe bình thường, chưa có vượt khỏi những gì vốn mà Thiên Chúa dành cho chúng ta đặc biệt, để hiểu được Ngôi Lời Nhập Thể, để hiểu được Ngôi Hai Cứu Thế, để hiểu được Đức Giêsu Kitô là Đấng Cứu độ, để hiểu được ngày hôm nay với cái Lạy Thứ Hai mà Mẹ Maria dẫn chúng ta đến để được hiểu như thế nào là sự phủ phục trước Thiên Chúa Ngôi Hai mà chúng ta đang dâng lên Ngài. Một giáo lý đã có và đang có, nhưng sự ẩn khuất bên trong, những chiều sâu chiều rộng của Ngôi Lời Nhập Thể, của Đấng Cứu Độ, của cái chết vinh quang khải hoàn, phục sinh, và cũng là sự chiến thắng cái chết và đem cho chúng ta một giáo lý vững vàng, bảo vệ chúng ta trong giáo lý của Ngài, bảo vệ chúng ta ở trong giới răn, giới luật của Ngài, và bảo vệ chúng ta trong thiêng liêng, đang hiện hữu giữa nhân loại.

Chúng ta là những tội nhân, là những con người không đáng, là những con người vẫn phản bội, vẫn từ chối, nhưng Chúa, đã vì những con người tội lỗi như chúng ta mà phải chết đi cho chúng ta; Ngài phải chịu chấp nhận tất cả vì tội, trong sự nhục nhã đê hèn của con người, trong sự độc ác ghê tởm của loài người. Hôm nay, Chúa muốn cho chúng ta được biết rằng Chúa đã chiến thắng tất cả để mang chúng ta trở về, sau cái chết của Ngài, Ngài dẫn chúng ta đến tận cửa thiên đàng; Ngài để cho chúng ta được kết hợp với Ngài để trở thành những người con của Thiên Chúa, gọi Thiên Chúa là “Abba”. Từ đó, Chúa không coi chúng ta là những tôi tớ, là những con người thấp hèn, tội nhân, phạm nhân mà Chúa coi chúng ta như hàng khanh tướng; hôm nay trở thành những công chúa, hoàng tử, bọc một thân xác, nhưng bên trong tâm hồn vẫn là một hoàng tử, vẫn là một công chúa mà Ngài yêu thương. Bởi vì giá Máu đó đã được gội lên trên linh hồn của chúng ta mỗi một người, đã được gội lên trên thân xác của mỗi một con người, mang hình dáng bên ngoài, dẫu mập hay ốm, tròn hay nhỏ, bất cứ ra sao nhưng linh hồn thì bình đẳng trước mặt Thiên Chúa.

Đây là một ân huệ lớn lao trong quyền của Thiên Chúa dành cho chúng ta đặc biệt đối với tình thương và Lòng Thương Xót của Ngài. Chúng ta hiểu như thế nào là Danh Thánh của Thiên Chúa? Danh Thánh của Thiên Chúa không phải tự động để chúng ta nghe, và kêu theo thói quen mà Danh Thánh của Chúa đã có một lịch trình lớn lao trong một công nghiệp vô cùng vĩ đại của Đức Giêsu Kitô. Từng bước một, kể từ khi Ngài hạ thế, khi Ngài vào cuộc tử nạn, khi Ngài chết trên Thập Tự Giá cho đến khi Ngài chiến thắng được sự chết và phục sinh vinh quang, để mang lại cho từng linh hồn một, mang lại cho mỗi một thế hệ một và mang lại cho chúng ta có mặt ngày hôm nay trở thành những con người đem lại tiếng nói sống động qua Thần Khí, diễn tả những gì vốn rất đơn giản, rất bình thường nhưng thâm thuý và thấu suốt ở trong tâm tư và tư tưởng khi chúng ta để trái tim để hướng về, khi chúng ta cúi đầu phủ phục Ngôi Hai Thiên Chúa, chúng ta nhân danh Đức Giêsu Kitô để chúng ta chữa lành, nhân danh Đức Giêsu Kitô để chúng ta được nhận ra một sức mạnh phi thường lạ thường vô cùng cao thâm mà Chúa dành cho chúng ta mỗi một người được làm con của Ngài, được kêu tên Ngài, được nhân danh Ngài, được sống cho một Thiên Chúa; một giáo lý để bảo đảm đời sống chúng ta về mặt của thiêng liêng cao cả; đó chính là vĩnh viễn muôn đời với Ngài, cũng là một giáo lý để giữ chúng ta sống trong một khuôn khổ thuộc về thiên quốc, thuộc về thiên giới chứ không phải hạ giới.

Có những điều tầm thường bình thường chúng ta không biết, chúng ta không hiểu, cho nên chúng ta không nhận ra vai trò đáng quý và đáng tôn trọng của chúng ta trong hiện tại, thì làm sao chúng ta có thể làm việc được, làm sao chúng ta có thể xứng danh để nhân danh Thiên Chúa, làm sao chúng ta có thể hiểu được vai trò của mình thuộc về Thiên Chúa, thuộc về Thiên Chúa đã cứu chúng ta trong tội và cái chết? Ngày hôm nay, chúng ta không thể nào sống tiếp tục với những ngày bình thường tầm thường, với sự giới hạn hiểu biết, chúng ta tranh đua giữa người và người: ghen tuông, ganh ghét, đố kỵ; tất cả những điều tầm thường, những điều yếu đuối, những điều mà chúng ta đang sống trong thấp hèn này thật sự cần biết để loại bỏ nó đi, vì những điều tầm thường, những điều thấp hèn này làm cho chúng ta dừng bước, làm cho chúng ta đã có một bức màn ngăn cản lại tình yêu và sức mạnh của Thiên Chúa, xóa tan đi bóng tối trong tâm hồn của chúng ta, trong linh hồn của chúng ta, trong những sự đau khổ cực cùng. Nhưng có Chúa là Ngài đỡ nâng, có Chúa là Ngài chữa lành, có Chúa khi Danh Thánh của Ngài chúng ta tin và chúng ta tuyên xưng, để chúng ta sống trong sự bảo vệ yêu thương của một Đấng Thiên Chúa quyền năng với tình thương và Lòng Thương Xót còn tồn tại muôn đời qua muôn thế hệ.

Lạy Chúa – ngày hôm nay có biết bao nhiêu điều không tự chúng con có thể biết được mà Chúa dành cho chúng con đặc biệt ngày hôm nay đến để nghe, đến để hiểu rõ vai trò của chúng con; chúng con là những con người bắt đầu đốt lên ngọn lửa của sự thật mà Thiên Chúa đã để cho chúng con bước thêm một bước nữa, với một giáo lý sống động đang có qua những con người tầm thường bình thường, nhưng khi Chúa Thánh Thần soi sáng với sự hiểu biết để có thể nhận ra vai trò của mình mà nhân chứng trong sự thật. Những điều đã làm, những điều đang làm là một sự khác biệt mọi người, nhưng đây là một điều con người cần phải có những giây phút này, bởi vì thân phận của chúng ta không còn gì để đền đáp, và không có gì xứng đáng để đáp lại, và không có một điều gì để có thể xứng đáng đứng trước mặt Thiên Chúa. Chúng ta phải nhìn lại những gì mình đang có, với một lòng tri ơn, một lòng tạ ơn, một lòng biết ơn, một lòng tôn kính và một lòng tạ tội. Chỉ có điều duy nhất, không thể đứng thẳng để nhìn vào Chúa mà phải cúi đầu trong sự phủ phục xin được Chúa xót thương và tha thứ; dẫu Chúa coi chúng ta là những người con, là những khanh tướng, nhưng thân phận thật sự của chúng ta – có một số người hoàn toàn đi trong đường lối của Chúa, nhưng đối với xã hội và thế giới chỉ là một phần bé nhỏ, cho nên chúng ta thật sự không xứng đáng để có thể đứng trước mặt Thiên Chúa theo cách Ngài cho.

Ngày hôm nay, chúng ta không thể đi một mình về thiên đàng, chúng ta không thể một mình hay là một số ít về với Chúa. Chúa đến để chết cho cả toàn nhân loại; ngày hôm nay anh em chúng ta, chị em chúng ta đang nằm trong những vòng vây; họ đang bị sự khống chế của tội, khống chế bởi thần dữ, khống chế bởi tham lam ích kỷ, khống chế với sự thấp hèn yếu đuối, khống chế với tất cả những gì vốn ở trong đời sống của tội. Chúng ta là những người biết, những người nghe, những người thấy; chúng ta hãy thực hành để xin Chúa cho chúng ta cơ hội thay thế anh em chúng ta, thay thế chị em chúng ta quỳ trước ơn cứu độ, quỳ trước Đấng Cứu Độ, quỳ trước một Đức Giêsu. Chúng ta xin tuyên xưng danh thánh của Ngài, xin Ngài giúp chúng ta, xin Ngài tha thứ cho chúng ta, xin Ngài dẫn dắt anh em chúng ta trở về, vì chỉ có trở về, chỉ có thống hối, chỉ có ăn năn, chỉ có trong sự thiết tha cấp bách trong giai đoạn chúng ta đang có mặt ngày hôm nay thì mới có thể xin Chúa và Chúa nhậm lời để giúp chúng ta trong đoạn cuối mà chúng ta thấy được thế giới đang căng thẳng đi vào với những ngày chiến tranh, vì ghen tuông, vì hận thù, vì tất cả những tội lỗi. “Cây muốn lặng nhưng gió không muốn ngừng.” – đó là điều mà con người luôn luôn tìm cho nhau những điều ác nhất, những điều tội nhất nhưng họ không hiểu đó là tội, vì đang phạm tội nhưng không biết đó là tội, là điều tội nghiệp cho con người trong nhân loại.

Chúa đã ban đến cho chúng ta qua giáo lý, qua Tin Mừng; tất cả những việc tốt đẹp mong chúng ta học được một giáo lý mới đó để thế gian trong sự hòa bình, thế gian trong sự an lành, thế gian mọi người yêu thương, thế gian được chúc phúc, chúc lành; vì chỉ có Ngài là Đấng chủ quyền, là Đấng ban, là Đấng cho và Đấng thu hồi. Chúng ta không hiểu được những ngày mà chúng ta thật sự đang sống, những ngày tháng để chọn lựa khi thời gian Chúa cho phép; chúng ta có thể chọn thiên đàng, chúng ta chọn một con đường thấp hèn yếu đuối hằng ngày hay chúng ta chọn một thế giới mà Chúa đã dành cho chúng ta, để chúng ta có cơ hội giúp anh em chúng ta, giúp thế giới, giúp những người cần và những người chưa biết, những người chưa tin, những người chưa đủ sức trở về, và những con người đang sống trong những ngày tháng phản loạn, những ngày tháng họ chưa đủ đức tin. Họ hoàn toàn chưa hiểu một Đấng Thiên Chúa yêu thương, một Đấng Thiên Chúa chờ đợi, một Đấng Thiên Chúa đã chết cho họ, một Đấng mà họ cũng đã tuyên xưng nhưng họ không hiểu ý nghĩa của tuyên xưng – bằng việc làm, bằng một đời sống thật sự, bằng con tim trong sự thật thì không có điều gì Chúa từ chối, hoàn toàn Ngài không bỏ qua. Nhưng bởi vì con người chúng ta đã trở thành thói quen từ bao giờ; xin thì xin nhưng chúng ta hoàn toàn chưa đủ tin; nếu chúng ta xin nhưng trong tâm tư với tội lỗi, trong tâm tư với khát vọng, ánh sáng sẽ không thể đến với bóng tối. Khi ánh sáng đến thì bóng tối sẽ tan biến, chúng ta là những người mang những thân xác của bóng tối nếu chúng ta không chuẩn bị sẵn thì ánh sáng đến chúng ta hoàn toàn sẽ biến mất, như bóng tối mà ánh sáng chiếu dọi vào thì bóng tối tan biến.

Cho nên, chúng ta phải cần chuẩn bị, cần trở về bằng một tâm hồn khi chúng ta còn thời gian để quyết định; xin Chúa thương và tha thứ, xin Chúa thương và thanh tẩy, xin Chúa thương ban đến cho chúng ta nhận thức những gì đúng và sai, những gì thiện và ác, những gì đang rối rắm đầy ở trong đời sống với tội của chúng ta, với sự thấp hèn mỗi ngày trong cuộc sống đó. Chúng ta chuẩn bị những gì chúng ta xin, những gì mà Chúa cho, đến ngày giờ khi ánh sáng chiếu dọi thì chúng ta sẵn sàng để được đón nhận cái phần thưởng lớn lao đó, đón nhận sự can thiệp một cách đặc biệt đó, đón nhận những ân huệ và hồng phúc. Chúng ta thấy được Chúa rất tỉ mỉ; Chúa yêu thương chúng ta; Chúa dành cho chúng ta một sự tuyệt vời, không có một điều gì có thể diễn tả được và không ai có thể cho chúng ta như chính Ngài; cho nên, những gì đã có và đang có chúng ta cần phải biết, chúng ta sống như thế nào để hiểu rõ rằng Danh Thánh của Chúa không phải một cách dễ dàng để chúng ta kêu; không phải dễ dàng để chúng ta hiểu một cách rất nông cạn; không phải dễ dàng để chúng ta có thể thay thói quen hàng ngày mà chúng ta đã học, và còn chiều sâu, chiều rộng với những ân sũng lớn lao. Vai trò của chính mình chúng ta chưa hiểu được sự tôn trọng chính mình thì làm sao biết được những ơn thánh Chúa dành và ban?

Cho nên, ngày hôm nay, xin Chúa soi sáng cho chúng ta – đặc biệt ngày đầu năm, khi chúng ta cúi đầu trước ơn cứu độ, cúi đầu trước Đấng Cứu Độ, cúi đầu trước một Đấng Thiên Chúa Ngôi Hai mà chúng ta kính thờ, để chúng ta xin cho anh em chúng ta, để chúng ta được đón nhận tình yêu sâu thẳm đó, mang lại cho chúng ta sự đáp lại, dẫu là những điều còn yếu đuối, còn yếu hèn nhưng chúng ta thành tâm trở về, chúng ta thành tâm bằng trái tim để xin được Chúa thương và đón nhận. Chúa rất yêu thương những con người bé nhỏ, những con người đơn sơ, những con người khiêm nhường; đó là chúng ta đã gặp gỡ Chúa khi chúng ta cầu nguyện. Chúa muốn nhìn chúng ta nhận ra nơi mình để Chúa ban cho, Chúa không ngừng lại những gì chúng ta có mà sẽ ban dồi dào hơn trong những ơn thánh lớn lao mà Chúa đặc biệt đã chọn lựa chúng ta.

Ngày hôm nay, xin Chúa cho chúng ta tách rời đi những điều thiển cận yếu đuối mà chúng ta đã nghe nhưng chúng ta cảm thấy không hiểu, chúng ta nghe nhưng nghe một cách rất mệt mỏi, và chúng ta đã hoàn toàn có những cách thức mà chúng ta không hiểu được những gì chúng ta đang có. Cho nên, chúng ta còn rất nhiều điều để xin với Chúa giúp cho chúng ta sự nhẫn nại, giúp cho chúng ta mở lòng, giúp cho chúng ta bắt nguồn từ tình yêu mà Chúa đã dành cho chúng ta để chúng ta còn ngày hôm nay, để chúng ta có ngày hôm nay; để chúng ta bình tĩnh lại, bình tâm lại. Chúng ta hãy dẹp bỏ đi những yếu đuối thấp hèn, nó sẽ làm hại chúng ta; chúng ta cần một chút hy sinh thì chúng ta sẽ được lớn lên trong ơn của Chúa; chúng ta sẽ hạnh phúc, có niềm vui và chúng ta sẽ phấn khởi với cuộc đời hôm nay. Những ngày chúng ta gặp Chúa, những ngày chúng ta gian nan vẫn phấn khởi, những ngày chúng ta gặp những hiểm nghèo đau khổ vẫn phấn khởi; những ngày mà chúng ta thấy được những điều mà chúng ta qua được sự thử thách thì chúng ta thấy đó là bước đường chúng ta đã trưởng thành trong Chúa. Khi bước đường được trưởng thành, Chúa sẽ sử dụng chúng ta, không dừng lại một điểm mà chúng ta những người nhân chứng đích thực nhất với những gì chúng ta đang có hôm nay, với những gì chúng ta đang nghe hôm nay, với những gì chúng ta đang can đảm để tiếp tục thực hành với những việc hôm nay, con người không thể nhưng chúng ta đã có thể. Đây là một sự chứng minh, bằng việc làm, bằng đức tin mà Thiên Chúa đã dành cho chúng ta.

Chúng ta phải biết rằng vai trò của chúng ta; một số rất ít người được những hồng ân này, chúng ta hãy trân quý và tôn trọng để chúng ta mãi mãi được trong Chúa, với Chúa. Sự điều khiển của Chúa Thánh Thần càng ngày càng lớn mạnh trong chúng ta; chúng ta hãy đi trong đức tin, sống trong đức tin, và hãy luôn luôn tin tưởng Thiên Chúa. Với đức tin chúng ta thật sự đã nhận ra sự hiện diện của Ngài; đừng mất đi, nhất định phải tiến lên trên bước đường, để xứng danh mà chúng ta được đón nhận nơi Thiên Chúa, vinh danh Thiên Chúa, sáng danh Thiên Chúa và Danh Thánh Thiên Chúa như thế nào trong đời sống chúng ta, để giúp cho anh em mình, để nhiều người được nhìn chúng ta, và cùng chúng ta trở về với Thiên Chúa Ngôi Hai mà chúng ta kính thờ, chúng ta tôn thờ, chúng ta nhân danh Ngài và chúng ta phủ phục, với cái Lạy Thứ Hai mà chúng ta dâng lên Chúa. Ngôi Hai Thiên Chúa sẽ dẫn chúng ta trên một bước đường trở về để làm sáng danh Thiên Chúa Cha, Chúa Con, chúng ta sẽ tiếp tục đón nhận sự giúp đỡ và sự ở lại của Chúa Thánh Thần trong chúng ta và với chúng ta. Amen.

Lạy Thứ Ba chúng con kính xin dâng lên Chúa Thánh Thần. Lạy Ngôi Ba Thiên Chúa – con cảm ơn Ngài. Ngày hôm nay, quả thật rất khó, không thể dễ dàng có thể thấu hiểu được những gì mà Chúa đã dành cho chúng con; đặc biệt sáng hôm nay cũng như những ngày đầu năm, đã có biết bao nhiêu bài được đón nhận, nhưng ngày hôm nay chúng con cũng vẫn là những người còn thiếu sót và chưa hiểu thấu. Nhưng chúng con không nản lòng, chúng con không bỏ cuộc, chúng con không thể nào vì bất cứ những gì mình còn trong lòng để rồi mất đi một gia tài lớn lao do Chúa Thánh Thần ban tặng, bởi vì chúng con biết rằng những ngày tháng đau khổ của cuộc đời chúng con, những ngày tệ hại nhất trong cuộc đời của chúng con, những ngày chúng con thiếu hiểu biết, nếu chúng con thật sự còn những ngày đó thì cuộc đời của ngày hôm nay quả thật là một cuộc đời vô dụng, là một cuộc đời không đáng kể, và cũng là một cuộc đời tự đi vào cái chết mà chúng con oan uổng vì giá Máu của Đức Giêsu Kitô đã gội rửa nhưng chúng con không được bất cứ điều gì. Cho nên, ngày hôm nay, cho dù chúng con sa đọa tội lỗi nhưng Chúa không nhìn con trong thân phận sa đọa tội lỗi đó, mà Chúa nhìn chúng con với một tình yêu sâu thẳm, vì giá Máu, vì sự cực cùng của Đức Giêsu Kitô, vì cái chết trong ơn cứu độ. Vì chúng con mà Ngài hạ thế, mang thân phận của một con người, sống trong lạnh lẽo, sống trong đau khổ, sống trong sự khinh bỉ và loại bỏ của con người, nhưng Ngài vẫn tiếp tục vì yêu những người như chúng con, vì yêu những người thấp hèn yếu đuối như chúng con, vì yêu với những con người chưa hiểu mà cương quyết, cuối cùng Ngài đã thắng được sự chết, và Ngài đã cứu được thế giới loài người.

Ngài là một Thiên Chúa cho nên Ngài yêu chúng con vô cùng; bởi vì khi Ngài mang thân xác chúng con không nhận ra Ngài, chúng con từ chối Ngài, và chúng con đã giết chết Ngài, nhưng chính vì sự giết chết đó ngày hôm nay sự thật vẫn là sự thật. Bởi vì Ngài yêu chúng con, Ngài yêu cho nên Ngài không chấp tội chúng con; Ngài vẫn tiếp tục ở lại với chúng con, Ngài vẫn tiếp tục để tình yêu của Ngài và sự hiện diện thiêng liêng của Ngài qua Chúa Thánh Thần. Ngày hôm nay, sự hiện diện của Ngài chính là tình yêu của Đức Chúa Cha trong ơn cứu độ của Đức Giêsu, và sự hiện diện của Ngôi Ba Thiên Chúa bằng tình yêu, đó chính là Chúa Thánh Thần. Vì một chữ yêu mà Chúa đã làm rất nhiều điều huyền nhiệm, và vì chữ yêu mà con người không thể thấy được sự huyền nhiệm đó, sự cao cả đó, nhưng trong đức tin chúng con thấy được, trong đức tin Chúa cho phép chúng con nhìn ra được, trong đức tin chúng con cảm nghiệm được, vì Chúa Thánh Thần đang ở cùng chúng con, Chúa Thánh Thần đang ở giữa thế giới này, Chúa Thánh Thần đang ở trong tim của mỗi một người chúng con có mặt ngày hôm nay. Chúa Thánh Thần cho phép chúng con được đại diện anh em của mình, đại diện mọi tầng lớp, đại diện mọi vai trò, đại diện những người thân nhân, ân nhân của chúng con; đặc biệt đại diện những anh chị em trong nhóm được chọn của chúng con, và đại diện mọi vai trò, để kính dâng lên Ngài bằng những lời sống động, bằng những lời chỉ dạy. Chúng con thật sự không hiểu rằng Tin Mừng Phúc Âm mà chúng con chưa một lần nào có thể đi sâu để hiểu rõ, nhưng Chúa Thánh Thần dạy cho chúng con bằng Thần Khí của Ngài; Chúa Thánh Thần dạy cho chúng con và thúc đẩy bằng lời sống động đó để giúp cho chúng con, để nhắc cho chúng con, và chúng con cũng là nhân chứng cho những việc của Thiên Chúa làm.

Đối với Thiên Chúa, tất cả mỗi một việc Ngài đều ban cho, xuất phát từ nơi Ngài; những việc của Thiên Chúa thì vô biên và bất tận, những điều quá phi thường lạ thường nhưng chỉ có Chúa mới là Người thực hiện điều đó. Chúa Thánh Thần thấu hiểu được tất cả con tim của mỗi một người; Chúa Thánh Thần nhẫn nại với tất cả mỗi một người của chúng con, và Chúa Thánh Thần rất nhẫn nại qua bao thế hệ. Ngày hôm nay, những người hậu bối như chúng con trong thời đại của hiện tại, có biết bao biến cố xảy ra, có biết bao tranh chấp xảy ra, có biết bao nhiêu điều xảy ra, chúng con không hiểu được điều nào là thật, điều nào là giả; chúng con không hiểu điều nào là điều thiệt của Thiên Chúa và điều nào đang nằm trong tình trạng của quấy phá. Thế giới của nhân loại của ngày nay muôn màu muôn sắc, muôn điều mà họ đã đủ thứ, từ nơi học thức, kiến thức, người này cái này, người khác cái kia, và đảo lộn. Có biết bao nhiêu điều mà chúng con đã thấy trước mắt, xã hội chúng con đang nằm trong tình trạng rối ren, với một thế giới mà đức tin chúng con không biết phải đặt vào đâu, như thế nào để biết được rằng nơi đâu là đúng, nơi đâu là phải, và nơi đâu là thật sự đích thực của tình yêu mà Chúa muốn trên đời sống của mỗi một người chúng con.

Ngày hôm nay, những biến loạn đang xảy ra và đã xảy ra giữa người và người, giữa quốc gia này cho đến quốc gia khác, với sự tranh chấp về mọi mặt: kinh tế, xã hội, quyền lực và còn biết bao nhiêu điều. Chúng con là những con người, những con người bình thường và bình dân trong xã hội, những người Kitô hữu, những người con cái của Giáo Hội, đặc biệt trong thiêng liêng, chúng con là những khanh tướng, là những hoàng tử, là những công chúa của Thiên Chúa; chúng con không biết vai trò nào thuộc về chúng con và chúng con cũng đang nằm trong tình trạng của một thế giới đang điều khiển tinh vi và khéo léo, bọc xác của văn minh, không đủ kinh nghiệm, cũng không đủ hiểu biết để có thể phân biệt. Nhưng lạy Chúa là Thiên Chúa, chỉ có một điều duy nhất mà chúng con nhận ra chính là sức lực của con người; sức lực của những người thấp hèn, yếu đuối, tội lỗi như chúng con không thể biết được những sự cao cả tuyệt vời nếu Chúa không cho phép. Cho nên, đây là những việc mà chúng con tin, tin từ những việc bé nhỏ nhất, tâm hồn bình an; chúng con cảm thấy được hạnh phúc, vì chỉ có Chúa mới có thể thấu hiểu được con tim của chúng con, thấu hiểu được ý nghĩ của chúng con, thấu hiểu được những sự khao khát của chúng con. Ngài cũng là một Đấng duy nhất để tha thứ cho chúng con, cho nên, ngày hôm nay chúng con trở về; chúng con trở về xin Chúa tha thứ, chúng con trở về xin Chúa nhận nơi chúng con những gì của thiếu sót, yếu đuối. Chúa cũng hoàn toàn yêu chúng con một cách vô điều kiện; Chúa không đòi hỏi chúng con điều gì quá khó; Chúa không đòi hỏi bất cứ một điều gì nơi thân phận của con người mà Chúa chỉ muốn chúng con trở nên một con người hoàn thiện, một con người cải thiện để được sống gần gũi Chúa, để được yêu, để được sống trong tình yêu, để thực hành với giáo lý của tình yêu và thực hành với một giới răn mà Chúa bảo vệ chúng con, đời này lẫn đời sau. Quả thật, là một điều tuyệt vời trong thế giới của nhân loại; không ai có thể cho, không ai có thể giúp cho chúng con học hỏi được những điều bình thường nhất nhưng phi thường nhất, lạ thường nhất và đánh động nhất.

Lạy Chúa Ngôi Ba – chính Ngài là Thần Khí, là ánh sáng, là tình yêu, là công lý, sự thật, là chân lý đang dẫn chúng con đi giữa cuộc đời này. Chúng con đã cảm nghiệm được hương thơm của tình yêu khi chúng con đến gần với Ngài; dẫu chỉ là bé nhỏ và còn nhiều bất xứng, nhưng mỗi một khi chúng con đến với Ngài thì tâm hồn bình an, khi được sự hướng dẫn của Ngài, được lời dạy dỗ của Ngài thì chúng con cởi bỏ đi tất cả những ưu tư, rối ren trong tâm tư, và những điều ở nơi mình cũng không hiểu mình là ai nhưng Ngài hiểu; Ngài hiểu chúng con hơn chúng con biết chúng con. Đây là một điều tuyệt đối vốn có và đã có, cho nên, lạy Chúa Thánh Thần, xin đừng dừng lại những gì Ngài đang ban cho con, và đang ban cho toàn thế giới, đang ban cho những người anh em cùng đi với con, và đang ban cho tất cả mọi tầng lớp, mọi vai trò đang được đón nhận sự sửa dạy của Ngài, sự chỉ dạy của Ngài và tình thương dẫn chúng con về trong sự thiện của Ngài. Xin giúp chúng con tiến bước, và xin Ngài giúp chúng con để chúng con nhận ra được sự nhẫn nại của Ngài. Đã đến thời điểm mà con người cần biết, đến thời điểm mà con người cần đón nhận và cần tiếp nhận; đừng để quá trễ, vì tất cả mọi mặt như đang lên tiếng rên rỉ trong thế giới của loài người; vì những điều không thuộc về thiện, những điều không thuộc về sự thật là chúng con đang nằm trong tình trạng của những ngày hăm doạ của chiến tranh, những ngày mà gia đình tan nát, những ngày mà con người nằm trong sự đảo lộn và con người đi ngược lại luân thường đạo lý, những ngày mà chúng con thấy được con người đang xúc phạm đến luật định của Thiên Chúa, và những ngày mà chúng con đang sống trong cảnh tranh giành, ghen tuông ganh ghét, gian ác tội lỗi, và đang sống với những ngày nuôi tội, với tội, dưỡng tội và không biết tội.

Tất cả những điều này vốn đã có, vô tình cũng như cố ý, hoàn toàn nó đã trở thành thói quen trên từng người mỗi một người, mỗi một tầng lớp, cho nên, chúng con không khám phá được và không đón nhận những điều tốt đẹp nhất ở nơi giới răn mà Chúa đã dành cho chúng con. Thậm chí chúng con quên đi, và không biết được bảy nguồn ân sũng tối thiểu mà Chúa Thánh Thần ban tặng cho từng người; những dấu chỉ ban tặng này rất gần gũi nhưng chúng con, đa số và đa số trong mọi tầng lớp, chưa hiểu thì làm sao thực hành được? Cho nên, ngày hôm nay, vì tình thương, vì tình yêu mà Ngài tiếp tục thúc đẩy; thúc đẩy một cách mạnh mẽ, thúc đẩy để mỗi một người khi chúng con cúi đầu với một tâm tình và trái tim thống hối thì Ngài đã lập tức dạy cho chúng con, và cho chúng con những lời sống động như chúng con đang nói, cho chúng con những cảm nghiệm mà chúng con không biết nhưng hôm nay được biết, và cho chúng con nhận ra được những gì vốn đang nằm trong sự tối tăm, để được chiếu rọi bằng ánh sáng của tình yêu, công lý và chân lý, và cũng đang dạy cho chúng con từng bước một với những điều chúng con chưa hiểu, chưa biết. Bởi vì quá đơn giản trong cuộc sống, chúng con đã nghe Phúc Âm cũng như nghe Tin Mừng, thoáng chốc trong những giây phút xúc cảm đó, nhưng cuối cùng, trở về cho đến hôm nay chúng con cũng không hiểu, cũng không lấy được lời nào để thực hành trong đời sống.

Ngày hôm nay một sự kỳ diệu, khi chúng con thật sự phủ phục Chúa và xin dâng lên Chúa trong những giây phút mà chúng con muốn tập trung với một Đấng chúng con thờ, một Đấng chúng con tin, một Đấng chúng con thật sự sám hối, thì Chúa đã dành cho chúng con bằng mọi cách, đánh động tâm hồn mỗi một người, theo mỗi một phương cách riêng mà chúng con nhận ra sự hiện diện của Chúa. Xin Chúa giúp chúng con đánh đi tất cả những sự suy nghĩ, suy diễn của con người mà hãy nhìn qua thân phận của yếu đuối, để cầu Ngài giúp đỡ, để cầu Ngài ban ơn, cầu Ngài chiếu cố, cầu Ngài can thiệp, và cầu Ngài thay đổi thế giới; thay đổi bộ mặt của thế giới đang lầm than đau khổ cực cùng trong đời sống của linh hồn lẫn cả thể xác. Xin Ngài giúp và chiếu cố đến chúng con, mang ánh sáng Tin Mừng đến cho chúng con, mang ân sũng và hồng ân của trời cao xuống cho chúng con, và giải thoát chúng con trong cảnh lâm nguy cấp bách trong thời đại hiện tại, bị ràng buộc bởi tất cả nhu cầu, nhu cần. Chúng con đang rớt phải ở những cái lưới bẫy không thể nào dễ dàng thoát được; ngày hôm nay, xin Ngài giúp, vì chúng con biết Thần Khí của Ngài sẽ đánh tan tất cả mây đen, Thần Khí của Ngài sẽ dẹp tan đi tất cả bóng tối, và Thần Khí của Ngài sẽ đem lại công lý, đem lại công bình, đem lại sự thật cho mỗi một trái tim thiện tâm cải thiện và trở về. Nhất định, đây là một con đường duy nhất để được trở về gặp gỡ một Đấng Thiên Chúa sẵn sàng mang lại cho chúng con sự thiện, và binh vực chúng con trên con đường mà Chúa đã dành; đó chính là con đường chân thiện mỹ vốn đã có từ bao giờ, nhưng ít ai cảm nghiệm, ít ai đón nhận, ít thấy ai thực hành.

Ngày hôm nay, chúng con chỉ biết rằng không tự động chúng con làm, không tự động chúng con có thể hiểu được điều này mà Chúa đang hiện diện, Chúa đang thúc đẩy, Chúa đang ban một hồng ân lớn lao cho toàn thể thế giới, trong những tháng ngày hồng ân và ân sũng, đã được Mẹ Maria đưa chúng con đến, được Mẹ Maria dạy chúng con. Chúng con biết rằng mỗi một cái lạy của chúng con như một sự kêu cầu cấp bách, như một tiếng nói thiết tha cho nhân loại, xin Chúa xót thương những người tội lỗi, thấp hèn, yếu đuối như chúng con, cứu giúp chúng con, dẫn chúng con về với giáo lý, dẫn chúng con về với giới răn, dẫn chúng con về với một tình thương duy nhất để cứu chúng con trong biển lửa của tội. Ngày hôm nay, chúng con chỉ biết nói lên lời cảm tạ ơn Chúa, chúc tụng Chúa và ngợi khen Chúa; xin cho nhiều đôi tai được mở ra, nhiều trái tim cứng rắn cũng phải được mềm ra, những đôi mắt chưa thấy sẽ được thấy, những đôi tai chưa nghe sẽ được nghe những lời chỉ dạy, những lời nhắc nhở nhẹ nhàng êm ái, chiều sâu, chiều rộng bằng việc làm, bằng hành động để được Chúa thứ tha, để được Chúa can thiệp và để được Chúa chỉ dạy, để chúng con sống như Chúa đã cho chúng con được trở thành những người con cải thiện, hoàn thiện để được trở về với một nơi mà Chúa chuẩn bị sẵn bàn tiệc thánh, và những ngày ý nghĩa hạnh phúc của những ngày thế trần Chúa đã ban, đang ban, và còn ban.

Xin Chúa giúp chúng con hiểu rõ để bước ra khỏi sự giới hạn mà chúng con đang nằm trong những ngày yếu đuối đức tin, để chúng con được biết sự nâng đỡ của Ngài, và được biết rằng ánh sáng đang chờ đợi chúng con, tình yêu của Ngài đang chờ đợi chúng con và ngọn lửa đức tin đang được đốt sáng trong tâm hồn mỗi một người; cũng chính là nguồn gió mới đang được đẩy vào trong tâm hồn của những ai đang mở lòng để được đón chào ngọn gió của Chúa Thánh Thần, được đổi mới tâm hồn, đổi mới lý trí, đổi mới thể xác, và đổi mới trái tim ngoan cố cứng lì của con người. Xin giúp chúng con, mọi tầng lớp, mọi vai trò, được học thêm sự khiêm nhường, học thêm sự nhỏ bé, học đơn sơ; chúng con sẽ hiểu những gì đang đến, đã đến trong ơn thánh Chúa dành và ban cho chúng con qua cái Lạy Thứ Ba. Chúng con thay thế tất cả những người anh chị em khắp nơi xa gần, trong tâm tình tạ ơn, biết ơn và tri ơn. Hôm nay không phải dừng lại tại đây mà sẽ còn những sự huyền nhiệm cao cả nữa sẽ đến với chúng con, và sẽ đến với mỗi một người chúng con trong sự đại diện, và còn đến cho mỗi một tội nhân, khi họ có lòng thống hối ăn năn xin được trở về, và phủ mình trước Thiên Chúa, với một tấm lòng sám hối thật sự với trái tim của mình. Amen.

Chúng con dâng lên cái Lạy Thứ Tư. Lạy Mình và Máu của Đức Giêsu Kitô, ngày hôm nay chúng con làm được điều này không tự động có thể, nhưng sự thiêng liêng cao cả qua Mình và Máu của Chúa đã trở thành một sức mạnh biến đổi đời chúng con, đã cho chúng con nghe được tiếng nói vọng vang của một Đấng Thiên Chúa cô đơn lặng lẽ trong Thánh Thể, một Đấng Thiên Chúa chờ đợi con người trên 2,000 năm, một Đấng Thiên Chúa quyền năng vẫn tiếp tục yêu thương con người; một tấm lòng chung thủy, trung thành, không bao giờ từ bỏ, không bao giờ từ chối. Tiếng nói với Sự Hiện Diện hằng hữu của Chúa Giêsu Thánh Thể, tiếng nói vọng vang của một Đấng quyền năng ở trong Thánh Thể đã cho chúng con cơ hội ngày hôm nay. Thế giới ngày nay đang đảo điên với tất cả từ nơi sự thật, và còn biết bao nhiêu điều giữa con người giả dối, giữa con người biện hộ, giữa con người với biết bao nhiêu điều, với những luật lệ dưới chế độ luật vẫn còn. Con người đã chia năm xẻ bảy, đi tìm những gì thuộc về sự tôn kính thờ phượng của họ, nhưng họ quên đi một Đấng Thiên Chúa có thật, một Đấng Thiên Chúa chân thật, một Đấng Thiên Chúa đầy quyền năng; với tình yêu dịu dàng của Ngài, Ngài chờ đợi con người tỉnh thức, chờ đợi con người thiện chí để đi tìm, và trở về với sự thật. Chúa đang nuôi dưỡng chúng con bằng của ăn linh hồn; Chúa đang đi tìm gặp chúng con từng người một; Chúa không phân biệt người lành hay kẻ xấu; Chúa không phân biệt chúng con tội lỗi thấp hèn; Chúa chỉ muốn đến với tâm hồn của chúng con, và Chúa muốn chúng con được sống lại với một tình yêu mà Chúa đang chờ đợi; vì trong quyền năng, trong thiêng liêng, trong thánh thiên chỉ có trái tim mới có thể gặp gỡ được, chỉ có lòng tin mới nghe được, chỉ có sự cảm nghiệm thật sự của đáy lòng mới có thể thấu hiểu được sự cao cả tuyệt vời này.

Ngày hôm nay, với sự thúc đẩy ở trong Mình và Máu đó để chúng con có một sự quyết định mạnh mẽ, để không nhìn với một cặp mắt của thế giới con người trong nhân loại mà chúng con nhìn thân phận của tội lỗi cần đến với Chúa, cần phải đến trong sự phủ phục, cần phải đến trong sự đầu phục, cần phải đến với một tấm lòng sám hối, cần phải giúp anh em của mình; xin với Chúa cho họ có cơ hội được đến với Chúa, hiểu được những gì chúng con đang có, hiểu được rằng thế giới đang còn. Ngày hôm nay, sự kỳ diệu đó đã trở thành sự thật bằng ánh sáng, bằng cả một tình yêu của thiên quốc dành cho thế giới của nhân loại, bằng cả một thiên đàng đang hiện hữu, bằng những sự thiêng liêng cao cả đến gần như những lời thì thầm bên tai. Sự dịu dàng ngọt ngào của một tình yêu tuyệt đối không rời xa con người, và không bỏ cuộc; dẫu con người không biết hay từ chối, Chúa vẫn kiên nhẫn để chịu đựng; Chúa vẫn kiên nhẫn chịu những vết đòn, những vết đinh như năm xưa mà Chúa đang chịu vì sự thờ ơ lãnh đạm của con người, vì sự chà đạp, vì sự giả dối, vì sự chua cay đắng xót của tội mà con người không nhận ra sự chờ đợi của Ngài. Ngài là một Đấng Thiên Chúa cứu và tha, để giải thoát chúng ta trong tội và cái chết; nhưng đến ngày hôm nay, tội thay và tiếc thay cho nhân loại, vẫn còn có những người không biết, không tin, và không hiểu thiên đàng đang ở giữa chúng ta, thiên đàng trong lòng tin để tìm về với Chúa Giêsu Thánh Thể; thiên đàng mà chúng ta được chiêm ngưỡng mỗi ngày, nhờ ánh sáng đó chiếu rọi để chữa lành linh hồn lẫn thể xác.

Lạy Chúa Thánh Thể – ngày hôm nay chúng con xin kính dâng Ngài những ngày đầu năm, với những lời thiết tha trong tâm tình tạ tội, trong tâm tình cám ơn, trong tâm tình tri ân, vì Ngài đã cho chúng con những ngày tháng âm thầm vừa qua. Hôm nay chúng con đã trở thành những người chưa trọn vẹn trưởng thành, nhưng chúng con biết được chúng con đến từ Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con được ân sũng từ Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con được chọn lựa từ Chúa Giêsu Thánh Thể, và chúng con được đón nghe những lời sống động của Ngài từ Chúa Giêsu Thánh Thể. Tất cả thuộc về Chúa Giêsu Thánh Thể, và chúng con chứng nhận được đó chính là thiên đàng đang ngự trị giữa Thánh Thể, cho nên chúng con đã xin, chúng con đã nhận ra được một cái nhìn cao hơn đức tin tầm thường của những người anh chị em chúng con đang tin, và chúng con đã tin; chúng con tiếp tục với những gì chúng con có thể gặp gỡ Chúa mỗi ngày. Chúng con có thể dâng kính Chúa thay cho anh em mình, với một sự an ủi mà Chúa đang bị xúc phạm, Chúa đang bị người ta bỏ quên, bỏ rơi và bỏ qua ngày hôm nay, thiếu tôn trọng, thiếu tôn kính, nhưng Chúa vẫn tiếp tục âm thầm chờ đợi để những người con biết Ngài, những người con tin Ngài, những người con tìm đến với Ngài; những ai đến với Ngài không ai trở về tay không. Ngày hôm nay, xin Chúa nhận cho chúng con, để xin cho anh em chúng con mở lòng, mở mắt; vì Chúa vẫn còn, vì Chúa vẫn chờ đợi, vì Chúa vẫn tiếp tục cho chúng con cơ hội. Xin đừng để quá trễ, và cũng xin đừng để cho con người đến với Chúa khi được biết nhưng đã quá trễ. Chúa đã đến, Chúa đã ở lại, và Chúa cũng sẽ ở lại với chúng con cho đến ngày tận thế; hai chữ tận thế nó trở thành một sự kết thúc tất cả. Còn hay không còn, nhưng chúng con đã nhìn thấy, vì thế giới của nhân loại ngày nay vẫn tiếp tục thì chắc chắn ngày tận thế như Chúa nói sẽ đến, bởi vì sự gian ác nó đã hoành hành khắp nơi, nó đã làm cho biết bao nhiêu con người và bao nhiêu linh hồn đang sa ngã, đang sa đọa trong thác loạn, xúc phạm, và còn rất nhiều điều độc ác gian ác mà anh em, chị em chúng con đã và đang rớt phải trong cái lưới bẫy tinh vi khéo léo mà con người đã hoàn toàn không nhận ra Chúa đang ở và can thiệp cho chúng con qua Bí tích Thánh Thể.

Ngày hôm nay, con xin Chúa Giêsu Thánh Thể; đã đến giờ, xin Ngài hãy cứu anh em chúng con, cứu thế giới, cứu tất cả mọi người, bởi vì chúng con biết chỉ có một mình Chúa là một Đấng quyền năng; ánh sáng của Chúa đã chiếu dọi trên chúng con thì xin Chúa cũng chiếu dọi tất cả những người con vẫn còn là những ngày chưa biết, chưa tin. Họ cũng là những người chưa hiểu chưa biết, vì bị khuyến dụ của thế giới trần gian, vì sự tinh vi khéo léo của thời đại, vì sự bưng bít của sự ác chứ không phải họ là những con người thật sự gian ác. Con xin Chúa; con xin Chúa hãy mở lòng cho nhân loại ngày nay; con xin chúa hãy mở tâm hồn và trái tim của những con người đang ngoan cố cứng lì và con cũng xin Chúa nâng đỡ những người sa ngã họ không dám trở về. Con xin Chúa hãy tiếp tục như Chúa đã chuẩn bị sẵn cho chúng con Lòng Thương Xót của Ngài; xin cho chúng con được nhận chìm trong Lòng Thương Xót, vì chúng con biết được, chắc chắn Chúa yêu chúng con hơn chính tội của chúng con, cho nên ngày hôm nay Chúa mới ban cho chúng con đặc ân này, để chúng con đi khắp đó đây, gợi lại cho anh em chúng con lòng tôn kính, lòng trở về, và lòng thống hối, để xin được Chúa thứ tha. Xin Chúa hãy tiếp tục làm những gì Chúa muốn, và Chúa hãy sử dụng chúng con, với những gì tốt đẹp nhất, để anh em chúng con được hưởng nhờ những gì mà Chúa cho phép, để họ được trở về. Chỉ có một điều duy nhất là trở về, để xin được Chúa thứ tha, để nhận ra được công cuộc cứu độ của Ngài, nhận ra được giá Máu của Ngài, nhận ra được Mình và Máu của Ngài, nhận ra sự ở lại của Ngài để chúng con có một kết quả lớn lao tốt đẹp để cứu rỗi linh hồn chúng con trong đoạn cuối của lịch sử hôm nay.

Có rất nhiều điều kỳ diệu hơn nữa mà chúng con chưa có thể hiểu, và chưa diễn tả được những điều mà Chúa đã dành và ban; ngày hôm nay những gì có thể được thì xin Chúa giúp. Xin Chúa đón nhận chúng con, vì tất cả những gì của ngày hôm nay không đến từ con người mà đến từ ơn thánh của Thiên Chúa, thì xin cho nhiều người cảm nhận được sự hiện diện chờ đợi của Ngài, cảm nhận được sự cô đơn mà Chúa chỉ có yêu và tha thứ, để chúng con được về, và đón nhận ánh sáng của Tin Mừng, ánh sáng mà Chúa đã dành để được chiếu soi trong tâm hồn, trong tâm trí và trái tim nặng nề với những ngày lữ thứ trần gian, để chúng con trở về với sự công chính, trở về với sự công bằng, trở về với giáo lý, trở về với tình yêu đích thực bằng việc làm và về với một trái tim trong đức tin. Chúng con xin được hoàn toàn trở nên những con người cải thiện, phục thiện và hoàn thiện để xứng đáng với tình yêu mà Chúa đã dành cho chúng con, trong sự huyền nhiệm cao cả, được đón nghe những sự kỳ diệu qua phép lạ mà Chúa đã thúc đẩy, để đức tin của con người được chổi dậy một cách mạnh mẽ. Vì Chúa đã đến, Chúa đang đến và còn đến, và chờ đợi từng mỗi một tâm hồn, để xứng đáng chờ ngày mà chúng con nhất định phải đến trước quan toà của Thiên Chúa. Hôm nay quan toà mà chúng con đến, đó chính là Bí tích Thánh Thể, sự hiện diện ẩn hình trong hữu hình mà Chúa dành cho chúng con là một sự chờ đợi để dạy và giúp cho chúng con trên con đường cải thiện hoàn thiện, nhưng chúng con không hiểu, không biết thì đợi ngày mà chúng con thật sự đến với trước quan toà không còn cơ hội để sửa đổi, không còn cơ hội để quay trở lại và không còn cơ hội để quyết định cho linh hồn của mình trở nên thiện. Xin Chúa hãy giúp chúng con kiên nhẫn đủ để chúng con nhận ra những gì vốn có, đã có do Chúa ban mà tiếp tục trong đời sống nhẫn nại hy sinh, tiếp tục nhân chứng của những gì được nghe, được thấy, được biết để làm sáng danh Chúa trong việc làm, trong đời sống, hành động và sự quyết tâm sẽ cho nhiều người anh em, chị em và nhiều người được về với Chúa là Thiên Chúa của chúng con. Chúng con thờ lạy Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con ngợi khen Chúa và tôn vinh Chúa là Thiên Chúa của chúng con, bây giờ cho đến mãi mãi muôn đời. Amen.  

Lạy Thứ Năm, chúng con xin được kính dâng lên Năm Dấu Thánh (2) của Đức Giêsu Kitô. Lạy Chúa – mỗi ngày chúng con được ngắm nhìn Chúa, khi chúng con tham dự Thánh Lễ Misa, chúng con bước đến bàn thánh, chúng con cảm nghiệm được một Đấng Thiên Chúa. Giáo Hội bắt đầu từ đâu chúng con không biết, nhưng mỗi một lần bước vào thánh đường thì chúng con nhận thấy được một sự chiến thắng, trong vinh quang phục sinh thật sự, đó chính là Thập Tự Giá; Thập Tự Giá mang đến cho chúng con một sự nhắc nhở triền miên trên mỗi một tội nhân. Mỗi một con người như chúng con được sống, và tồn tại hãy nhìn vào thập giá đó để được nhận ơn, biết ơn và tri ơn; những điều cần thiết nhất được nhắc nhở như đập vào mắt, nhưng đôi tai cũng được nghe, những lúc mà chúng con thấy tâm hồn mình thinh lặng. Sự sống động đó không bao giờ ngừng nghỉ, để nhắc rằng Chúa yêu chúng con; Chúa yêu chúng con đến nỗi Chúa đã hy sinh, và đã chết cho chúng con, Chúa đã phục sinh qua cái chết để ngày hôm nay chúng con tồn tại trong ân sũng của Ngài. Năm Dấu Thánh mà ngày hôm nay chúng con tuyên xưng để có thể đi lại giòng lịch sử vốn rất sống động, nhưng chúng con đã lãng quên từ bao giờ; con người đã trở thành thói quen, qua những chức vụ, qua những bổn phận trách nhiệm ngày hôm nay, mọi tầng lớp, mọi vai trò.  Sự vắng lặng của thánh đường khi thập giá vẫn dâng cao, vẫn chờ đợi, và đôi tay vẫn mở rộng để ôm lấy nhân loại từng mỗi một thời đại, từng mỗi một giai đoạn, và từng mỗi một hoàn cảnh; đó chính là một Thiên Chúa đã hy sinh cho đến chết, hy sinh cho đến giây phút cuối cùng để cho con người được sống, và cho con người được hạnh phúc an bình, cho con người được sống trong cảnh được chúc phúc và an lành, cũng là một bước đường mà chúng con ngắm nhìn thập giá để chúng con hiểu được thập giá và giá trị của thập giá, để chúng con được bước vào thiên đàng.

Đức Giêsu Ngài đã chịu tất cả; Ngài hoàn toàn chiến thắng để chúng con được bước vào cửa của thiên đàng, cửa của thiên đàng không ngừng lại tại đó mà chúng con còn ngồi để dự bàn tiệc thánh tại thiên quốc. Đây là một sự thiêng liêng cao cả; nếu chúng con không nghĩ những điều vốn trong hành động của Đức Giêsu, để kết cuộc với một sự thành công chiến thắng thì chúng con hoàn toàn là những người chỉ nằm trong giới hạn với những ngày tháng của trần gian; nhưng những việc của Thiên Chúa thực hành thì mang chúng con đến sự sống vĩnh cữu, sự sống hằng hữu, sự sống mãi mãi muôn đời, và sự sống của Thiên Chúa cao vời từ trên thuợng giới. Nếu không có cánh cửa của công cuộc cứu độ thì con người chỉ nằm trong hạ giới, tầm thường và bình thường; con người chẳng hiểu, cho dù Chúa đã đến đây trên 2,000 năm; Chúa đã làm tất cả mọi việc, Chúa đã hy sinh tất cả, và Chúa đã để giáo lý vẫn còn tồn tại hôm nay qua Giáo Hội, để chúng ta vẫn tiếp tục đón nhận những mầu nhiệm cao cả tuyệt vời trong sự sắp xếp trật tự của Thiên Chúa cho.

Tiếc thay và tội thay, nhân loại vẫn ơ thờ, vẫn dửng dưng, vẫn không biết, vẫn đi tìm những thần bụt; nhưng thập giá kia vẫn tiếp tục hiền lành trên đồi Canvê, vẫn tiếp tục mỗi ngày chờ đợi, một sự sống động bằng quyền năng. Hôm nay, trên mỗi một thánh đường đều có Thập Tự Giá, trên mỗi một thánh đường đều ghi dấu Năm Dấu Thánh của tình yêu, của sự sống, của niềm hy vọng, của vinh quang, của phục sinh và của sự chờ đợi, với một tình thương tuyệt đối vô điều kiện dành cho mỗi một tội nhân; quả thật, là một sự kỳ diệu còn tiếp tục để con người có thể tìm hiểu, để học hỏi. Phúc Âm có, giáo lý có, Tin Mừng có, nhưng sự sống động mà Ngài cần là trái tim đáp lại với tình yêu, vì chỉ có trái tim, chỉ có sự sống động của con người để chọn lựa mới thấy được sự thiêng liêng cao cả vẫn sống động, dẫu trên 2,000 năm, nhưng vẫn sống động với chúng ta trong giây phút này; vẫn sống động với chúng ta khi chúng ta cảm nghiệm tình yêu của Thiên Chúa; vẫn sống động khi chúng ta chiêm ngưỡng Năm Dấu Thánh qua Thập Tự Giá. Đó là sự thiêng liêng cao cả mà Thiên Chúa muốn ban cho con người từ bao giờ, nhưng chúng ta chưa có thể vượt qua cái hàng rào giới hạn mà chúng ta đang hiểu biết. Chúng ta vẫn để cho thực tại, thực tế đi tìm, và chỉ nằm dưới chế độ luật, với tất cả thói quen trong đời sống, cho nên chúng ta không thấy những sự huyền nhiệm cao cả tuyệt vời; trong khi Chúa dành cho chúng ta để thấy, để nghe, để cảm nhận, để ôm lấy, và để được chứng thực với một sự sống động bằng tình yêu đích thực mà Chúa trao trọn cho chúng ta từng người một. Chúa giải thoát chúng ta bằng cái chết của Ngài, và Chúa để cho chúng ta được ngắm nhìn thập giá để chứng minh rằng con đường thập giá này là một con đường đã chịu tất cả cho nhân loại, để chúng ta mạnh dạn bước vào, bước vào đoạn đường mà Ngài đã mở cửa sẵn để đón chờ chúng ta trên bàn tiệc thánh của thiên đàng.

Lạy Chúa Giêsu Kitô, chưa bao giờ con có thể được đón nhận một cách cảm nghiệm như ngày hôm nay, nhưng con biết rằng tất cả mỗi một việc đến không đến từ nơi con người mà Chúa càng ngày càng dẫn chúng con đi vào với một cuốn sách không phải bằng tay người viết mà chính là những lời thắm thiết mà Chúa muốn nói với nhân loại ngày nay, và Chúa đi kèm những ân sũng và hồng ân để mở rộng, mở toang tâm trí của con người, để đáp lại với những điều vốn có, đã có nhưng chúng con không biết và chúng con không hiểu để sử dụng. Ngày hôm nay, những gì đã và đang vẫn còn tiếp tục; đối với Thiên Chúa là một sự phong phú lớn lao, bởi vì chúng con chưa khám phá được cho nên chúng con không hiểu để tin, cho nên chúng con chưa bao giờ được đón nhận; nhưng dẫu là chúng con chưa bao giờ đón nhận, như lần đầu tiên Chúa đến với thế gian, lần đầu tiên Chúa hạ thế trần gian không ai đón nhận Chúa, như những ngày vừa qua, gần gũi nhất trong những ngày đại lễ mà chúng con đón mừng trên 2,000 năm.

Ngày hôm nay cũng vậy; vì thói quen của con người, chỉ là những thói quen; chúng con cứ lập đi và lập lại chứ chúng con không tìm cách để tiến bước với những sự phong phú to lớn Chúa ban và cho; chúng con đã bị sự khuyến dụ, đã bị bẫy rập của thần dữ. Nó đã lừa gạt chúng con nhiều lần, và chúng con đã bị sự điều khiển của chính nó nhiều lần; chúng con đã bị tụi nó phá rối rất nhiều lần, nhưng chúng con không nhận được những gì từ sự thật bởi nơi Thiên Chúa; vì chúng con hoàn toàn có rất nhiều điều kiện trong đời sống với chế độ luật nó kềm chế mọi mặt, thiếu thiện chí, thiếu tình yêu thật sự, thiếu công chính, và thiếu một đức tin thật sự mạnh mẽ. Chúng con đã bị giới hạn, bởi vì nó dùng quyền lực của thần dữ, nó làm tất cả mọi mặt đã trở thành rối ren, vì chúng con đã bị cho nên chúng con không đủ can đảm để tìm được sự thật. Thiên Chúa của chúng con thì luôn luôn thử thách, bởi vì tất cả những gì từ sự thật thì phải trải qua biết bao nhiêu đau khổ, trải qua biết bao nhiêu thử thách. Chúa đã đến với thế gian này là sự thật nhưng con người không nhận sự thật đó; cuối cùng Ngài chết đi rồi thì hôm nay mới có những người như chúng con, mới có thế giới, dẫu là một số người đang, đã nhưng mọi sự cũng hoàn tất chúng con mới có thể mở mắt.

Ngày hôm nay, Chúa dành cho chúng con tất cả mọi điều; nó trở thành sự lệ thuộc và thói quen qua bao thế hệ nhưng hôm nay Chúa muốn chúng con được đón nhận sự thật ngay từ khi Chúa dành và cho chúng con trong những ngày hồng ân và ân sũng, vì đây là những điều mà vốn Chúa có quyền quyết định trong ơn thánh phong phú Ngài ban, để chúng con có thể hiểu được Năm Dấu Thánh thật sự, để chúng con hiểu ngày hôm nay không còn là những ngày đau khổ. Đức Giêsu đã đi qua những ngày đau khổ; Năm Dấu Thánh được đóng dấu ấn trên tâm hồn và linh hồn của mỗi một người, và trên mỗi một tội nhân, để được giải cứu, để được giải thoát, và được bước sang một thế giới mới mà với đức tin, tâm hồn chúng con cảm nhận được, để chúng con được thấy Chúa đã hoàn toàn sắp đặt cho chúng con, chỉ cần chúng con trưởng thành, chỉ cần chúng con thuộc về Ngài, và chỉ cần chúng con tin Ngài, thì cuộc đời chúng con sẽ được đổi mới với những ngày có ý nghĩa trên trần thế. Khi chúng con được đón nhận những điều đó thì chúng con đã giúp được rất nhiều anh chị em trong đời sống khi họ chưa tin, chưa hiểu, và chưa có cơ hội được biết.

Lạy Chúa Kitô Năm Dấu Thánh – Năm Dấu Thánh giải thoát mà hôm nay được kết thúc, đó chính là sự diễn tiến đang có và đang được đụng chạm ngày nay, nhắc nhở cho chúng con như một giáo lý; một giáo lý tình yêu thật sự. Tình yêu của một Đấng Thiên Chúa qua Dấu Thánh Thứ Nhất, tình yêu của Đức Chúa Cha và Lòng Thương Xót của Ngài tồn tại vĩnh viễn cho đến thế hệ nhân loại ngày nay và đoạn cuối của lịch sử. Dấu Thánh Thứ Hai chính là Đức Giêsu Kitô trong công cuộc cứu độ, trong công cuộc tử nạn, trong công cuộc giáng thế, và trong công cuộc phục sinh vinh quang khải hoàn, để chúng con còn được tiếp tục nhận ra một giáo lý đang sống động ở trên Năm Dấu Thánh, hôm nay được nhắc nhở cho thế giới của loài người, cũng là sự thiêng liêng cao cả được biết và hiểu được dấu ấn vĩnh viễn dành cho mỗi một người chúng con khi chúng con thật sự đi trong giáo lý, đi trong giới răn, đi trong Thần Khí, và tin nhận tình yêu của Thiên Chúa qua Dấu Thánh Thứ Ba là sự hiện diện của Chúa Thánh Thần, là một sức mạnh đẩy tan đi những u tối và thói quen trong đời sống, và chế độ luật mà chúng con không thuộc về chế độ luật của Thiên Chúa; luật của Thiên Chúa chỉ có một điều, và luật của Thiên Chúa chỉ dành cho chúng con một điều duy nhất – là yêu mến Chúa trên hết mọi sự, và yêu thương anh em của mình.

Đó là một điều chính nhất trong tất cả các bộ luật mà chúng con được đón nhận, vì bắt nguồn với sự phụng sự và tôn thờ Chúa thì chúng con sẽ có được Chúa, là Thiên Chúa của tình yêu, Ngài sẽ dạy cho chúng con bằng tình yêu để đối với nhau trong cuộc sống. Nhưng thế giới chưa nhận ra; họ có thể nhận ra yêu mến Chúa nhưng họ chưa có thể yêu anh em đồng loại đủ, cho nên hôm nay chúng con mới trở thành tan tác, biến cố, giặc giã, thù hận, ghen tuông, ganh ghét. Chúng con đang sống trong tội; bởi vì cái kẻ hở đó cho nên kẻ thù là thần dữ nó lợi dụng điều đó; nó làm đủ mọi phương cách: nó phân tán chúng con, nó đã chia rẽ chúng con và nó đang ngự trị để điều khiển chúng con bằng tiền tài danh vọng, bằng tài năng, bằng chức vụ, bằng tham vọng, dục vọng, nhục dục. Con người đang rớt phải một hố sâu thảm họa trong nhân loại ngày nay; chúng con phải nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Thần giúp đập tan đi những gì vốn chúng con đang nằm trong sự giới hạn thiển cận. Dấu Thánh Thứ Ba thật lớn lao để tiếp tục một chương trình để chúng con hiểu được Năm Dấu Thánh là sự đóng dấu vĩnh viễn; ngày hôm nay chúng con không thể quên rằng còn một Đấng có quyền, còn một Đấng gần gũi, còn một Đấng can thiệp, và còn một Đấng mà chúng con có thể đến để xin, và đến để gặp; nhất định sẽ giải quyết được mọi vấn đề. Đây là một điều đặc biệt chính nhất mà con người cũng chưa có thể thấu hiểu được, thì làm sao có thể biết được ý nghĩa của Năm Dấu Thánh?

Cho nên, ngày hôm nay chúng con cần được biết đó là sự thúc đẩy; hôm nay Mình và Máu của Chúa vẫn còn, Thánh Thể của Chúa vẫn còn; sự tiếp cận những điều kỳ diệu gần gũi hôm nay chưa bao giờ có lại có, và đến với thế giới qua Bí tích Thánh Thể, là sự nhắc nhở sự huyền nhiệm mà Chúa đã dành và ban cho chúng con vẫn còn tiếp tục. Khi con người tin thì Chúa sẽ thực hiện những sự lớn lao vĩ đại mà chúng ta được đón nhận qua Dấu Thánh Thứ Tư. Dấu Thánh Thứ Năm – chúng ta không thể xứng đáng để được đón nhận những điều đã và đang, cho nên Đức Chúa Cha đã an bài sắp đặt cho chúng ta Mẹ Maria, là một Người thay thế cả thế giới nhân loại của chúng ta đón nhận những hồng ân lớn lao, cao cả. Những sự bí nhiệm được bộc lộ, Mẹ là một người thấu hiểu toàn bộ, thay thế thế giới loài người chúng ta ứng biến với tất cả những điều cần nhất vào những ngày đoạn cuối của lịch sử, và cũng cứu giúp chúng ta trong cảnh lầm than đau khổ khi chúng ta bị gục ngã, với tất cả mọi điều đang rớt vào tình trạng thảm họa ngày nay do nơi thần dữ điều khiển. Chúa là Thiên Chúa, Chúa không bao giờ thua trận, và Chúa không bao giờ để chúng ta lọt vào lưới bẫy một cách trọn vẹn; bởi vì Chúa đã cứu chúng ta, Chúa đã chết cho chúng ta, thì Chúa cũng sẽ chọn một Người thay thế chúng ta trong sự yếu đuối, để ứng phó với một giai đoạn kịch liệt, đoạn cuối của lịch sử giữa thiện và ác hôm nay.

Cho nên Năm Dấu Thánh như một cánh cửa được mở rộng, và ai là Người có thể hiểu điều đó mà hôm nay chúng ta mới có món quà của sự phủ phục? Mẹ Maria – Mẹ Maria biết được sự yếu đuối của con người không thể nào chúng ta chống chọi được, vì nó là thần dữ, nó là con rắn năm xưa mà nguyên tổ của chúng ta ngã gục thì thân phận yếu đuối của loài người hôm nay, nếu không đi vào trong đường lối của Thiên Chúa qua giáo lý của Ngài; nếu không vững học và tin thì chúng ta không thể nào kháng cự được những điều mà nó đang kế hoạch để làm cho chúng ta hoàn toàn rớt phải lưới bẫy của nó, vì nó đã thù ghét chúng ta từ bao giờ, vì chúng ta là những kiệt tác của Thiên Chúa. Chúa yêu thương con người, và Chúa đã tạo dựng nên con người bằng trái tim của Ngài, bằng tình yêu của Ngài, bằng Máu của Ngài, bằng Thịt của Ngài và bằng cái chết nhục nhã của Ngài thì Ngài không thể để cho chúng ta rớt vào bẫy và mất đi. Dấu Thánh Thứ Năm mà hôm nay Ngài chọn cho chúng ta, đó chính là một Nữ Vương của Thiên Đàng; Nữ Vương của Thiên Đàng đã thấu hiểu thâm thuý tất cả những ân huệ Chúa dành và ban; cho nên hôm nay Mẹ đích thân dạy chúng ta đến với Thiên Chúa. Không một điều gì có vẻ khó khăn, và không điều gì làm chúng ta có thể ngược lại với những điều đang trong hiện tại; chỉ đến phủ phục, chỉ đến với lòng thống hối ăn năn, và chỉ đến để dâng tất cả những yếu đuối mà chúng ta đang gặp; dâng lên Chúa và xin Chúa can thiệp, xin Chúa nhìn đến và xin Chúa theo ý của Ngài thực hiện và giúp chúng ta với những đau khổ hiện tại, với những thiếu sót, với những tội lỗi mà chúng ta không tự mình có thể tha cho chúng ta được. Mẹ Maria đã thấy sự yếu đuối của chúng ta, thấy được những điều giới hạn của chúng ta, và thấy được đức tin yếu đuối của chúng ta; Mẹ biết rằng Chúa rất yêu chúng ta, chỉ cần chúng ta thống hối trở về thì Ngài dùng đủ mọi cách giúp chúng ta, dùng đủ mọi cách cứu chúng ta, dùng đủ mọi cách để can thiệp cho chúng ta, và dùng đủ mọi cách để nâng chúng ta vì chúng ta là những người con mà Ngài yêu thương nhất, những người con mà Ngài chờ đợi và Ngài sắp đặt cho chúng ta qua Năm Dấu Thánh, với sự bí ẩn, với sự huyền nhiệm mà chúng ta chưa biết và chưa có cơ hội được biết.

Ngày hôm nay, Năm Dấu Thánh mà Chúa muốn chúng ta hiểu được là Năm Dấu Thánh chiến thắng, Năm Dấu Thánh phục sinh, Năm Dấu Thánh để mang chúng ta trở về, và Năm Dấu Thánh để giúp chúng ta trong đoạn cuối của hồng ân và ân sũng, để Chúa cứu chứ Chúa không trách tội; nhưng nếu chúng ta cần được cứu thì chúng ta phải như thế nào để xứng đáng với hồng ân, với sự cứu giúp đó? Đây là một thời điểm mà chúng ta thấy, con người đang nằm trong biến loạn, đang nằm trong nội loạn, ngoại loạn, đang nằm trong những ngày thác loạn, nhưng Thiên Chúa cũng đã đến ngày giờ; đặc biệt như ngày đầu năm của năm nay, Ngài đã nói với ông Môise, và Ngài cũng đã để cho những người mà Ngài sai đến để Ngài chỉ dạy bằng những lời: Đã đến ngày Chúa tha thứ và đã đến ngày Cha Ta chúc phúc và chúc lành [So sánh Dân Số 6:22-2.], hãy cầu nguyện theo cách thức Chúa dạy. Đó, Chúa đã tha cho chúng ta từ bao giờ vì Chúa đã biết được những gì nơi thân phận yếu đuối của chúng ta, và Chúa cũng đã biết rằng con của Ngài vẫn còn ở giữa thế giới này; Ngài không để cho những người con của Ngài, những người trong thế giới được Con của Ngài cứu bằng giá Máu, bằng một tình thương vẫn còn, và vẫn chờ đợi tiếp tục, như sự hiện diện của Bí tích Thánh Thể. Một điều nữa là Ngài không để cho Mẹ Maria, là ái nữ mà Ngài chọn lựa trong nhân loại; hôm nay Mẹ vẫn còn với những lời cầu xin, Mẹ vẫn tiếp tục thay thế thế giới nhân loại ở lại với Chúa Giêsu Thánh Thể, phụng sự và thay thế cả thế giới chúng ta đang nằm trong tình trạng quên Ngài, xúc phạm đến Ngài, và chưa hiểu được sự lớn lao vĩ đại này.

Ngày hôm nay, Năm Dấu Thánh kết thúc và kết luận ngày hôm nay với Ngôi Hai Thiên Chúa, một cách trực thuộc gần gũi, một cách khẳng định với dấu ấn tình yêu, dấu ấn mà Thiên Chúa không loại bỏ những ai trở về, dấu ấn mà Chúa chấp nhận một cách thật là nhanh lẹ và đơn giản. Chúng ta chỉ cần trở về bằng trái tim của mình, bằng hành động, bằng linh hồn lẫn cả thể xác, trọn cả lý trí và con tim xin được thật sự thống hối; nhất định chúng ta sẽ được cứu một cách thiêng liêng. Thiên Chúa sẽ có cách trong thượng trí của chính Ngài, để chúng ta biết được rằng đoạn đường với những ngày chúng ta phải cần đón nhận thử thách của cuộc đời chúng ta đang đi; chúng ta đang nằm trong tình trạng với một xã hội rối loạn, đảo lộn ngày nay, giữa thiện và ác, giữa những điều gian ác mà con người đang làm, và giữa những điều thiện mà Chúa đang đi tìm cách để cứu chúng ta. Phải chấp nhận nó, phải chấp nhận với một con đường, nhưng chúng ta phải giữ vững lập trường là chúng ta tin vào Chúa. Chúa nhất định sẽ cứu chúng ta, Chúa nhất định sẽ can thiệp cho chúng ta, Chúa nhất định sẽ an bài cho chúng ta; chúng ta phải giữ một điều duy nhất là trở về với sự thiện, chúng ta nhất định phải giữ lòng của chúng ta hoàn toàn trong sự trở về, với một tấm lòng thống hối ăn năn, với một sự từ chối, loại bỏ đi tội ác. Chúng ta nhất định phải biết rằng chúng ta đang nằm trong tình trạng với cái bẫy hiện tại mà Chúa tìm cách để cứu chúng ta ra khỏi cái bẫy; nhưng chúng ta phải nhất định trở về, bằng điều mà chúng ta cần, đó là chúng ta hãy tin để chúng ta làm, chúng ta hãy tin để chúng ta gặp gỡ Chúa mỗi ngày, chúng ta hãy tin để chúng ta kêu cầu danh Chúa, chúng ta hãy tin để chúng ta sống xứng đáng và tuyên xưng những gì mình đã có và đang có để giúp anh em mình, những người đang đi lạc.

Đã đến giờ! Chúng ta cần được biết những gì vốn ngày hôm nay không từ nơi con người mà Thần Khí của Chúa đang nhắn gởi cho chúng ta, và Mẹ Maria dạy chúng ta để chúng ta được trở về một cách êm ái nhẹ nhàng. Thiên Chúa đang tha, đã tha, và còn tha cho chúng ta; chỉ có một điều duy nhất là chúng ta hợp tác, hãy loại bỏ đi những gì ở nơi con người của mình, và hãy bỏ đi sự lười biếng vốn có, dửng dưng từ xưa đến nay, hãy sống động lại với thân phận của chúng ta, để với một tấm lòng cầu xin để Thiên Chúa cứu giúp. Năm Dấu Thánh đã trở thành một con đường đến với Ngài một cách trực tiếp, đến với Ngài một cách nhanh nhất và cũng là một con đường ngắn nhất giữa thế giới trần gian để gặp gỡ Thiên Chúa trong đời sống khi chúng ta còn trong hơi thở. Đây là một đoạn đường cuối cùng mà chúng ta hiểu được từ nơi Năm Dấu Thánh, qua sự bí nhiệm mà Chúa đã bộc lộ cho chúng ta được biết, để chúng ta tiếp tục với những ngày tháng mới mẻ nhất. Chúng ta tiếp tục – tất cả mọi người và cả thế giới – những ai muốn được cứu, những ai muốn trở về, những ai muốn Chúa cứu giúp, và những ai thật sự xứng đáng với Lòng Thương Xót mà Chúa chờ đợi chúng ta đến thế kỷ này thì hãy thực hành điều này; từ đó, Chúa Thánh Thần sẽ có cách trên mỗi một người chúng ta; Chúa Thánh Thần sẽ có cách để chúng ta có thể dâng lên tất cả những u uất đau khổ trong cuộc đời giữa chúng ta và Chúa, giữa chúng ta với tất cả những sự tốt đẹp. Ngày hôm nay, Giáo Hội chúng ta đang đưa chúng ta đến gần với Thiên Chúa, qua Tin Mừng Phúc Âm, đi kèm với tất cả chỉ dạy mỗi ngày; chúng ta không cô đơn giữa cuộc đời. Đây là một sự thiêng liêng cao cả mà Mẹ đã dẫn chúng ta qua Năm Dấu Thánh, sự bí nhiệm đó được bộc lộ mà ngày hôm nay bằng chứng là những người như chúng ta, những người không biết, những người hoàn toàn không hiểu nhưng hôm nay đã có những câu chuyện sự thật mà từ đó chúng ta đã trở nên một người mới mà Chúa đang cho phép chúng ta được tiếp tục đi nhân chứng khắp đó đây.  

Đây là những gì cần làm, đã làm, những gì mà Thiên Chúa đã dành, đây cũng là đoạn cuối mà Mẹ dành cho chúng con trong sứ vụ đi loan báo, bằng việc làm, bằng cầu nguyện. Chúng con không huênh hoang đi ra ngoài, chúng con cũng không có tài năng gì cả; chúng con chỉ biết rằng đi đến bất cứ nơi đâu thầm lặng cầu nguyện, đến một thánh đường nào có cơ hội vẫn cầu nguyện, và có thể nói được những gì mà Thiên Chúa dành cho chúng con qua Chúa Thánh Thần, để đưa đến những tài liệu cần thiết nơi đời sống của con người cần có những điều để học hỏi thêm, còn tất cả mọi việc Chúa an bài sắp đặt; tất cả mọi việc Chúa Thánh Thần hướng dẫn, và tất cả mọi việc trong sự giúp đỡ của Mẹ Maria. Đây là những điều được giải thích một cách không có một điều gì đi ra khỏi Giáo Hội, không có một điều đi ngược lại luân lý, cũng không có một điều gì có thể làm xáo trộn lại tất cả những gì vốn bình thường tầm thường của chế độ luật đang có, mà Chúa ban thêm cho chúng con một sự phong phú, để dành cho Thiên Chúa sự tôn kính một cách đặc biệt, để gợi lại cho con người dẹp bỏ cái nhìn của con người, và hãy đến với Chúa bằng trái tim chân thành, đặt để Ngài trên hết thì chúng ta sẽ thấy được sự huyền nhiệm cao cả rất gần mà Chúa đã ban cho chúng ta, những ai thực hành. Đó cũng là một dấu ấn được đóng trên đời sống chúng ta mỗi ngày, để mỗi người thuộc về con số mà chúng ta đã chọn lựa Thiên Chúa, cũng là Thiên Chúa đã cho chúng ta là những người dân riêng của Ngài; đến ngày có những biến cố, những ngày đau đớn, những ngày biến loạn thì chúng ta mới hiểu rằng chính những con người thuộc về dân riêng của Thiên Chúa thì Chúa sẽ cứu chúng ta bằng cách thức mà hôm nay đã loan báo ngay cái CD đầu tiên [thông điệp ở trên]

Các thiên thần và các thánh đang chuẩn bị lên lên xuống xuống – đây là một thời điểm mà con người được thấy sự thật đó, rất nhiều thiêng liêng đang hiện diện giữa bầu trời, đang hiện diện trong những gia đình, đang hiện diện trên những thánh đường, và đang hiện diện một cách kỳ diệu. Thiên Chúa đã dành cho chúng ta được biết rằng thiên quốc đã tỏ hiện cho chúng ta bằng sự giúp đỡ của các thiên thần, các thánh, chúng ta hãy nghe để chúng ta tiếp tục, và chúng ta thực hành thì tự chúng ta sẽ biết rằng chúng ta sẽ được gần gũi Chúa, qua sự soi sáng của Chúa Thánh Thần, sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần, sự cứu giúp của Chúa Thánh Thần, và sự ban phát của Chúa Thánh Thần để chúng ta được biết gia đình thiên quốc của chúng ta đang chuẩn bị giúp cho những người nào thuộc về dân riêng của Thiên Chúa, thuộc về những con người chọn Chúa, thuộc về những con người loại bỏ đi mà trở về với Chúa bằng sự cải thiện, bằng sự hoàn thiện, bằng một đời sống mà họ khao khát được Chúa cứu giúp; Ngài không bao giờ từ chối chúng ta. Còn cuộc đời của chúng ta, có những ngày của đau khổ của bịnh tật linh hồn thể xác, chúng ta hãy nhìn thấy, cho dù chúng ta xảy ra bất cứ điều gì nhưng chúng ta nằm trong một thời điểm mà hồng ân và ân sũng được đổ xuống, cho dù chúng ta tàn tật, cho dù chúng ta khiếm khuyết, cho dù chúng ta bịnh hoạn từ linh hồn lẫn thể xác, nhưng đoạn cuối chúng ta vẫn cũng là những người được cứu khi chúng ta trở thành dân riêng của Ngài.

Hãy nhớ những điều này! Chúng ta đừng bao giờ thất vọng, vì trong cuộc sống loài người chúng ta đều có những điều gian ác do con người gây nên, nhưng những điều của giáo lý chân lý vẫn còn tiếp tục; vì chúng ta không sử dụng, vì chúng ta không đón nhận, vì chúng ta không tìm kiếm Chúa, vì chúng ta yếu đức tin cho nên chúng ta rơi vào những hoàn cảnh tang thương đau khổ. Nhưng Chúa là Thiên Chúa, Chúa không bao giờ từ chối với những lời van xin, không bao giờ từ chối với những người con trở về, không bao giờ từ chối với những ai thuộc về dân riêng của chính ngài. Cho nên, hãy nhớ điều đó! Chúa thấy, Chúa biết, chỉ cần chúng ta thành tâm trở về, chỉ cần chúng ta thật sự thống hối ăn năn thì chúng ta hiểu được ý nghĩa Năm Dấu Thánh, là một cuốn sách lịch sử của một thời đại cuối cùng, là những ngày ân huệ được đổ tràn trên chúng ta, và cũng là những ngày chúc phúc, chúc lành khi chúng ta là những người thuộc về Ngài, đón nhận Ngài thì điều đó được đến với chúng ta. 

Hôm nay là những điều mà Chúa đã dành cho chúng con đặc biệt qua Năm Dấu Thánh, được nói rất sâu và rất rộng với những điều có thể chúng con không hề biết và trang sách sử cũng không ghi chép. Tất cả những việc mà chúng con làm đây, và những điều chúng con nghe đây không tự nơi chúng con mà chúng con biết chắc rằng đó là sự cho phép của Chúa Thánh Thần, để chúng con được sống với những ngày tháng nhân chứng như Ngài đã muốn, như Ngài đã cho, để mọi người được đón nhận, mọi người được lắng nghe, mọi người thật sự trở về cho đúng lúc, kịp giờ và kịp ngày. Đừng để quá trễ, và đừng để quá muộn; tất cả mọi việc rồi cũng sẽ kết thúc, bởi vì có những ngày bắt đầu thì cũng sẽ có những ngày cuối cùng; giống như Đức Chúa Cha đã nói: “Alpha và Omega”. Đức Giêsu đã đến trên 2,000 năm, và Đức Giêsu cũng đã nói: “Thầy ở lại với các con mọi ngày cho đến tận thế.” Hai chữ “tận thế” là điều nhắc nhở cho chúng ta đoạn cuối của lịch sử hôm nay; cho nên ai có tai thì nghe, có mắt thì thấy, trái tim cảm nhận, để chúng ta có thể nhận điều gì đang xảy ra, đã xảy ra, với những ân huệ và hồng ân Chúa dành và ban, để cho chúng ta cơ hội được sớm trở về; đừng để quá trễ, và đừng để quá muộn. Amen.

Lạy Thứ Sáu, chúng con xin kính dâng lên Đức Chúa Cha, cám ơn Thiên Chúa là một Đấng hằng hữu, một Đấng thượng trí, một Đấng siêu việt, một Đấng đầy Lòng Thương Xót, đã biết sự yếu đuối của con người không thể đứng dậy nổi và không thể đối diện được tất cả những gì vốn để thắng được tội. Cho nên, Chúa đã chuẩn bị sẵn sàng giúp cho chúng con, Chúa đã chọn cho chúng con một người với gương mẫu sáng chói – Mẹ Maria. Mẹ Maria trọn vẹn là một Người đẹp lòng Thiên Chúa, và thi hành thánh ý của Thiên Chúa trong sự xin vâng và xin dâng; Mẹ Maria cũng đón nhận xứng đáng Ngôi Lời Nhập Thể để chúng con có ơn cứu độ. Ngày hôm nay, câu chuyện được bắt đầu từ đó, thế giới được bắt đầu từ đó; nguồn ân sũng đã đến từ đó, và nguồn ân sũng được giải thoát trong hy vọng cũng đến từ đó. Ngày hôm nay, ai là Người dạy chúng con, ai là Người dạy chính xác nhất, và ai là Người có thể dẫn chúng con đến gần với Chúa để biết những sự huyền nhiệm cao cả bí nhiệm này? Ai là Người có thể thấu hiểu được? Chỉ có một mình Mẹ Maria, một đấng xứng đáng để cưu mang Đấng Cứu Độ, một đấng xứng đáng được đón nhận những ân huệ lớn lao của nước trời và cũng là một đấng mà ngày hôm nay chúng con tôn vinh: Nữ Vương Thiên Đàng. Một Nữ Vương của Thiên Đàng đã dạy cho chúng con những điều cần làm, những điều mà con người phải làm, và những điều mà con người được biết, và được đón nhận trong đoạn cuối, với những hồng ân và ân sũng, để cứu con người trong những ngày cấp bách biến loạn, trong những ngày giữa thiện và ác.

Lạy Chúa – Mẹ không dạy chúng con lạy Mẹ, nhưng Chúa Thánh Thần thúc đẩy và Chúa Thánh Thần dạy chúng con lạy; đó chính là cái Lạy Thứ Sáu dâng kính Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ Maria: Mẹ của Lòng Thương Xót, Mẹ của Trái Tim tình yêu, Mẹ của Thánh Thể, Mẹ của Giáo Hội, Mẹ của mỗi một người chúng con, Mẹ của mỗi một tội nhân, Mẹ của mỗi một phạm nhân, Mẹ của mỗi một hối nhân, Mẹ của mỗi một nạn nhân, Mẹ của mỗi một linh hồn nơi luyện hình và Mẹ của mỗi một người mẹ. Hôm nay chính Mẹ đã thay thế chúng con để phụng sự Chúa trong thiêng liêng đang hiện hữu giữa thế trần – đó chính là Mẹ của Thánh Thể. Chúng con xin được lập lại một lần nữa, để biết được những điều mà hôm nay Mẹ không đến với chúng con qua những quốc gia như những người anh chị em đã có trong giòng của lịch sử với những vị thánh đang có; Mẹ không đến với chúng con như tại Lộ Đức, nước Pháp; Mẹ không đến với chúng con như tại làng Fatima, nhưng Mẹ đến với chúng con trong thiêng liêng bằng tiếng nói nơi Chúa Giêsu Thánh Thể. Chúng con biết rằng tất cả những gì của ngày hôm nay không tự động chúng con biết, không tự động chúng con làm, và không tự động chúng con hiểu, bởi vì một sự thiêng liêng cao cả đã đến ngày giờ được bộc lộ cho thế giới của nhân loại được đón nhận, đi kèm với hồng ân và ân sũng, để dạy cách thức làm sao để được đón nhận, làm sao xứng đáng để được đón nhận, và được cứu vào đoạn cuối trong những ngày Chúa dành và ban.

Chúng con đang nằm trong thế hệ, càng văn minh thì con người càng đi ra ngoài giáo lý, đi ra ngoài luân lý, đi ra ngoài giới răn, cho nên chúng con phải chịu đón nhận với sự tự do mà chúng con đã hoàn toàn không hiểu giá trị hay hậu quả của chính nó. Ngày hôm nay, Mẹ đã thấy được tất cả những gì vốn trong thế giới còn tiếp tục sẽ có những ngày đau thương, những ngày bi đát, những ngày trầm luân mà con người đã hoàn toàn không biết, cho nên ngày hôm nay Chúa Thánh Thần muốn chúng con; chỉ có một mình Mẹ mới có thể là một gương sáng dạy chúng con nhân đức, dạy chúng con khiêm nhường, dạy chúng con vâng phục, dạy chúng con đơn sơ, dạy chúng con bé nhỏ. Chúng con biết rằng sự cao cả tuyệt vời mà cả cuộc đời của Mẹ là một Người thấu hiểu tất cả và biết rất nhiều qua những ân sũng mà Chúa đã dành cho Mẹ, nhưng Mẹ luôn suy niệm trong lòng. Mẹ là một Người không nói nhiều, Mẹ cũng không để cho mọi người được biết về Mẹ vì tất cả mỗi một việc của Mẹ đều quy thuận về Thiên Chúa, một Người tuyệt đối khiêm nhường và thầm lặng, một Người rất hiền lành, dịu dàng, và cũng là một Người mang lại biết bao nhiêu điều.

Ngày hôm nay con người phải nhìn lên Mẹ, cho đến hôm nay vẫn là một người Mẹ dịu dàng, nhỏ nhẹ, tìm con, thương con và giúp cho con, không bao giờ dùng quyền năng của một Nữ Vương Thiên Đàng để trách tội, dẫu có những người ngày hôm nay họ đã xúc phạm đến Mẹ; họ đã không lắng nghe, và họ còn rất nhiều điều ở trong một thế giới với sự tự do cuồng loạn. Con người đang và đã bị sự điều khiển bởi thần dữ, cho nên xúc phạm và có những lời hỗn xược, những lời mà con người đã hoàn toàn không hiểu và không biết những gì mà họ đã làm, đang làm; họ cố tình vì họ bị khuyến dụ bởi thần dữ, nhưng Mẹ không một lời nào trách cứ, Mẹ cũng không một lời nào, dùng quyền của Mẹ để ngăn chặn. Với tất cả sự tự do, con người ngày hôm nay đang đi vào với những ngày của tội, những ngày mà họ sẽ lựa chọn, lựa chọn với một nơi mà họ sẽ đến, đó là sự tự do nhục dục, ngược lại giáo lý, ngược lại sự sáng tạo của Thiên Chúa. Họ không còn nhớ rằng những điều năm xưa cũng đã xảy ra trong thế giới: lửa diêm sinh từ trời cao đã thiêu đốt những con người sống trong bại hoại đó, sống trong thác loạn đó. Trận Đại Hồng Thủy cũng đã làm chết biết bao nhiêu người, toàn bộ trong thế giới của nhân loại chỉ còn một gia đình ông Nô-ê; điều đó đã có, đang có, và cũng có thể xảy ra tiếp tục vì sự cứng lòng ngoan cố và chai đá với sự xúc phạm của con người. Mẹ không muốn nhìn chúng ta rơi vào tình trạng này; Mẹ không muốn nhìn bất cứ một người nào dẫu đang nằm trong tội, sống trong tội; Mẹ muốn đến để giúp, Mẹ muốn đến để cứu, vì Mẹ là một người Mẹ yêu thương chúng ta, vì Mẹ là một người Mẹ đã lãnh trách nhiệm là Mẹ của Thiên Chúa, và Mẹ của loài người nhân loại.

Với tình trạng của một người Mẹ thế gian họ yêu thương con của mình bằng sự hy sinh, nhưng người Mẹ của thiên quốc thì lại yêu thương con của mình gấp trăm ngàn lần, gấp tỉ lần dẫu nó là những người sống trong tội và cái chết. Cho nên, Mẹ tìm đủ mọi cách để cứu chúng ta, Mẹ tìm đủ mọi cách để đưa chúng ta, Mẹ tìm đủ mọi cách để dẫn chúng ta trở về, Mẹ tìm đủ mọi cách để vãn hồi thế giới của nhân loại đang trong tình trạng với những ngày đe dọa chiến tranh, những ngày thác loạn mà con người đã từ chối, con người đã quên đi giáo lý và con người đã quên đi sự nhắn gởi của Mẹ. Mẹ đau lòng, nước mắt tuôn rơi với loài người, huyết lệ vẫn chảy với loài người, trái tim Mẹ bị se thắt với loài người, trái tim của Mẹ bị lưỡi đòng đâm thâu vì loài người chúng ta ngoan cố cứng lì và chai đá; nhưng Mẹ không bỏ cuộc; Mẹ không bỏ cuộc, Mẹ vẫn tiếp tục tìm cách để cứu chúng ta, Mẹ vẫn tiếp tục tìm cách để giải thoát chúng ta. Mẹ biết rằng chính Đức Giêsu Kitô Ngài đã đến, và Ngài đã hoàn toàn chiến thắng thì Mẹ muốn con của Mẹ cũng sẽ chiến thắng với Ngài, bởi vì chỉ có Ngài mới có thể cứu chúng ta trong biển lửa của tội, chỉ có Ngài mới cứu chúng ta trong những cảnh của lầm than thác loạn, và chỉ có Ngài mới dẫn chúng ta đi ra khỏi những đoạn đường đang bị bao quanh bởi sự dữ.

Ngày hôm nay, Mẹ vẫn tiếp tục âm thầm khóc với loài người chúng ta và nhắn gởi với chúng ta những lời rất nhẹ nhàng êm ái; không bắt chúng ta quá khó, cũng không bắt chúng ta làm những việc quá sức lực. Mẹ chỉ muốn chúng ta hãy cải thiện đời sống, hãy thống hối ăn năn, hãy lần hạt Mân Côi, vì chuỗi hạt Mân Côi là một sự nối kết với thiên đàng. Mẹ đã luôn luôn không rời bỏ chuỗi hạt Mân Côi bao giờ, vì chính Mẹ đang nắm chuỗi hạt Mân Côi để giúp chúng ta trở thành một vòng tròn lớn, từ thiên quốc cho đến trần gian được nối kết nên một; Mẹ cũng không muốn bất cứ một người con nào lọt ra khỏi cái chuỗi kinh đó. Cho nên, Mẹ muốn chúng ta hãy tiếp tục lần hạt Mân Côi; sức mạnh của chuỗi hạt đó là những lời chúng ta ca ngợi Chúa, chúng ta chúc tụng Chúa, chúng ta thì thầm cầu nguyện với Mẹ, để những lời của chúng ta được chuyển đến với Thiên Chúa của chúng ta mỗi ngày, để cứu giúp những người anh chị em đang ngoan cố cứng lì, những người anh chị em không nghe không biết, những người đang hoàn toàn đi ra ngoài đường lối của Thiên Chúa. Nhưng chuỗi kinh Mân Côi sẽ giúp cho họ; Mẹ muốn chúng ta hãy thay thế những người anh em yếu đuối đó; Mẹ muốn chúng ta hãy thay thế những người đang sống trong vi phạm tội lỗi đó. Mẹ muốn chúng ta hãy kết hợp để tiếp tục liên lỉ dâng chuỗi hạt Mân Côi, và hãy đến với trái tim của Mẹ, vì trái tim của Mẹ thuộc về Thiên Chúa, vì trái tim của Mẹ để yêu, vì trái tim của Mẹ để cứu, vì trái tim của Mẹ dẫn chúng ta về với Thiên Chúa duy nhất, là một Thiên Chúa cứu sống chúng ta giữa thế giới của loài người, và cứu sống chúng ta trong đời sống thiêng liêng, vĩnh viễn muôn đời được về với Ngài.

Sự huyền nhiệm cao cả đó mà con người đến ngày hôm nay chưa nhận ra, chưa hiểu ra, và chưa được đụng chạm; những lời nói chúng ta đã bỏ qua ngoài tai, chúng ta đã xem thường và chúng ta đã không làm; dẫu có đi chăng nữa vẫn là một con số rất là khiêm nhường ngày nay, nhưng vì con số khiêm nhường đó mà Mẹ không từ bỏ một con số đang lớn lao, đang xúc phạm. Mẹ vẫn tiếp tục kiên trì, Mẹ vẫn tiếp tục đi tìm, Mẹ vẫn tiếp tục đem tình thương của Mẹ, và Mẹ vẫn tiếp tục qua, những chuỗi hạt Mân Côi, để đến với chúng ta. Mẹ nhắc nhở chúng ta sự liên hệ đó vẫn còn qua mỗi một giai đoạn, qua mỗi một thời gian, qua mỗi một ngày, qua mỗi một giây; thế giới này vẫn còn có tiếng nói của những người lần hạt Mân Côi thì Mẹ không bao giờ chịu thua, vì có những điều mà ngày hôm nay, sự giằng co giữa cái bẫy mà thần dữ nó đang điều khiển chúng ta, vì chúng ta yếu đuối lỗi lầm, vì chúng ta sa ngã nhưng Mẹ không bao giờ chịu thua để đưa chúng ta trở về bằng chuỗi hạt Mân Côi.

Chuỗi hạt Mân Côi là một chuỗi thần thiêng lớn lao vĩ đại để cột chặt tất cả những điều mà ngày hôm nay chúng ta yếu đuối phải cần tỉnh thức trở về; khi chúng ta đủ sức để trở về thì Mẹ dùng chuỗi hạt Mân Côi để cột những người và cột những thần dữ nó đang tìm cách lấy những người con của Mẹ ra khỏi vòng chuỗi Mân Côi mà Mẹ đã kết hợp những người con của Mẹ trở thành một xâu chuỗi, một xâu chuỗi gắn chặt, một xâu chuỗi chắc chắn, một xâu chuỗi để đưa chúng ta về với Thiên Chúa; dẫu chúng ta yếu đuối nhưng chúng ta có Mẹ. Cho nên ý nghĩa của lần hạt Mân Côi không phải chỉ đơn giản như chúng ta có thể suy nghĩ theo cách của chính mình, chuỗi hạt Mân Côi mà Mẹ luôn luôn giữ ở bàn tay của Mẹ đó như là một sự gần gũi, gắn liền cuộc đời của Mẹ dành cho thế giới của loài người. Vì Mẹ biết rằng Con của Mẹ đã chết trên thập giá một cách đau khổ, một cách nhục nhã, một cách đau đớn quằn quại, ngày hôm nay vết thương của Ngài cũng không lành lặn vì sự từ chối của chúng ta; Mẹ không nhẫn tâm dùng quyền lực vì Mẹ cũng có quyền năng để làm tất cả mọi việc sẽ trở thành tiêu tan, và con người sẽ trở về.

Nhưng những điều hôm nay – Mẹ là Mẹ của Thiên Chúa, vì Thiên Chúa của chúng ta là tình yêu, Mẹ của chúng ta cũng là tình yêu; Mẹ muốn chúng ta trở về với tình yêu chớ không phải trở về để chiến thắng, để đạt được tình yêu trong biến loạn, đạt được tình yêu trong quyền lực và đạt được tình yêu trong quyền năng Mẹ có. Mẹ là một người Mẹ dịu dàng, ngay từ lúc ban đầu cho đến giây phút cuối cùng Mẹ vẫn là một người dịu dàng dẫn chúng ta, nhưng Mẹ rất khôn ngoan, Mẹ rất khéo léo. Mẹ là một người Mẹ mà chúng ta được biết là sau khi Chúa Giêsu về trời Mẹ là một Đấng cố vấn để Giáo Hội chúng ta được thành lập; ngày hôm nay, chúng ta cũng biết rằng Mẹ cũng vẫn ẩn mình âm thầm, để luôn luôn cố vấn cho Giáo Hội chúng ta, luôn luôn nâng đỡ, che chở bảo vệ Giáo Hội chúng ta thì ngay cả những người con được trở thành là những người con của Chúa, Mẹ cũng là một người bên cạnh để tiếp tục dẫn dắt chúng ta. Mẹ không bỏ cuộc bao giờ, trừ trường hợp chúng ta đã lìa bỏ Mẹ, chúng ta đã lìa xa Mẹ, chúng ta đã không nhận Mẹ, và chúng ta từ chối Mẹ. Mẹ cũng cương quyết đoạn cuối này là một đoạn cuối mà chúng ta sẽ thấy một sự lẫy lừng ghê rợn không thể tưởng tượng được đối với thế gian, và đối với mọi sự trong một đời sống giữa xã hội; tất cả mọi tầng lớp, mọi vai trò cũng sẽ rớt vào một tình trạng chứng kiến giữa thiện và ác, chứng kiến một sự chiến thắng vẻ vang lớn lao mà lịch sử đã ghi chép nhưng chưa thực hiện.

Ngày hôm nay vẫn còn là những ngày tháng chúng ta trở mình, những ngày tháng chúng ta chọn lựa, những ngày tháng chúng ta thật sự phải chuẩn bị sẵn, vì ngày đó là ngày quyết liệt; cuối cùng chúng ta sẽ thấy những điều đã được ghi chép trong sách sử: một phần ba thế giới bị quét đi và sẽ có một phụ nữ mà chúng ta cũng đã nghe Đức Chúa Cha đã hứa và Đức Chúa Cha đã phán: Rồi đây sẽ có một phụ nữ, và một miêu duệ sẽ đạp đầu con rắn và con rắn sẽ rình cắn gót chân của miêu duệ và người phụ nữ ấy [So sánh Sáng Thế Ký 3:15.] Điều đó nhất định sẽ xảy ra, một chấm một phết cũng không thể qua, vì đó là những lời của Chúa phán. Chúng ta đã sống qua bao giai đoạn trong lịch sử, nhưng chúng ta sẽ chứng kiến trong thế hệ của ngày nay với sự tự do đạt đến đỉnh, đó chính là một đỉnh khoa học kỹ thuật. Quả thật, là một điều không tưởng tượng được với một thời điểm mà chúng ta sử dụng quá tinh vi và khéo léo với mức độ cấp tiến của xã hội, và cũng từ sự cấp tiến đó mà chúng ta hoàn toàn không có một trái tim và tâm tình để tạ ơn, biết ơn. Cho nên, chúng ta đã bị kẻ hở, thần dữ nó đã đi vào và làm chủ chúng ta; nó đã chiếm hết tất cả, và chúng ta đã trở thành những con người lung lạc, những con người phản bội, những con người từ chối, những con người bội bạc, và những con người đang sống trong tội, đang dưỡng tội, nuôi tội, và đang tiếp tục xúc phạm đến Thiên Chúa.

Cho nên, không thể nào tiếp tục với sự ác lan tràn khắp nơi; chúng ta là những người con của Chúa, là những người con được Chúa bảo vệ, do Chúa chết đi để cho chúng ta được sống; Mẹ Maria thầm lặng suy niệm cả một cuộc đời, dành tất cả những sự tốt đẹp cho Con của Mẹ và bảo vệ chúng ta để chúng ta được về với Đức Giêsu Kitô. Với giá Máu mà Ngài đã gội rửa cho mỗi một linh hồn chúng ta, thiên đàng nhất định sẽ tràn đầy những người con trong trần thế; vì giá Máu Con của Mẹ đã đổ xuống cho trần gian, giáo lý đó vẫn còn tiếp tục mang lại sự sống cho con người. Ngày hôm nay, tự chúng ta đã đi vào với những nghịch cảnh, vì chúng ta tham lam ích kỷ, vì có rất nhiều điều mà chúng ta hoàn toàn không hiểu được ý nghĩa lớn lao cho linh hồn, cho nên chúng ta đã bị khuyến dụ bởi lưới bẫy. Nhưng Mẹ Maria cũng vẫn thầm lặng; vì Mẹ Maria rất sâu sa, vì cũng đã đúng lúc để chúng ta được hiểu được sự bí nhiệm vốn có mà chúng ta nhất định cần phải trở về, nhất định cần phải thực hành, nhất định cần phải lắng nghe Mẹ, và nhất định cần phải để tà áo khiết trinh của Mẹ che chở chúng ta trong đoạn cuối của lịch sử ngày nay. Đừng để cho chúng ta mất đi cơ hội, và đừng để cho chúng ta đang nằm trong tình trạng có cơ hội lựa chọn nhưng chúng ta không trở về.

Ngày hôm nay, Mẹ không dạy chúng ta những điều gì khó khăn, Mẹ dạy chúng ta về với Chúa bằng sự phủ phục, bằng tâm hồn lẫn thể xác; tất cả mọi tầng lớp, mọi vai trò đều phải thực hành, để chúng ta biết được qua mỗi một lạy, qua mỗi một ngôi vị, chúng ta thấy được sự trực tiếp của chúng ta đến với Thiên Chúa; vì sự thiêng liêng cao cả Chúa sẽ có cách để giúp chúng ta, và nâng chúng ta, để đời sống đức tin của chúng ta bắt đầu trưởng thành. Đây cũng là một giai đoạn để chúng ta thấy được chúng ta thật sự lắng nghe, và chinh phục được những gì của thế giới ở trong chế độ luật hay không; cần nhất là trái tim chúng ta phải hoàn toàn về với Thiên Chúa thì nhất định Mẹ sẽ can thiệp trong đoạn cuối của ngày nay; chúng ta sẽ thấy được những điều thật hay giả được phơi bày như một ánh sáng ban ngày, vì Mẹ sẽ loại bỏ tất cả những gì không thuộc về Thiên Chúa. Mẹ dẫn con người về với sự công chính lẽ phải, và Mẹ cũng để cho thế giới con người đang nằm trong những ngày làm sai với tội lỗi, và những người đi sai đường giáo lý của Chúa cũng có cơ hội trở về với phương pháp này.

Đây là một sự huyền nhiệm cao cả mà Mẹ Maria can thiệp cho chúng ta, một điều duy nhất là cuộc đời của Mẹ đã thực hành điều này. Mẹ lấy điều này để dạy cho chúng ta, để chúng ta được bảo vệ từ nơi Thiên Chúa, để chúng ta được can thiệp từ nơi Thiên Chúa, để chúng ta được sự vãn hồi từ nơi Thiên Chúa dành cho chúng ta, với những điều đã xảy ra và đang xảy ra. Đây là một điều quyết định tối hậu cuối cùng cho một thế giới mà chúng ta đang có; tất cả mọi người chúng ta hãy cần suy niệm đi. Chúng ta hãy cần tìm hiểu sự thật; chúng ta phải thiện chí, những người có chức vụ để chúng ta nhận ra những gì đang được ban, đã ban và còn ban. Không có mạc khải nào mà không bị thử thách; không có mạc khải nào mà không bị người ta chờ đợi hay từ chối; không có mạc khải nào một cách dễ dàng được đón nhận, nhưng ngày hôm nay thì lại khác; thời gian đã quá cấp bách, con người đã đi vào với những ngày nếu chúng ta không cấp bách xin ơn thánh của Chúa giúp đỡ một cách thiêng liêng nhưng rất hiện hữu, nhưng rất gần gũi; chỉ có phương cách này con người mới tỉnh thức đủ, chỉ có phương cách này con người mới nhận ra sự vinh quang lớn lao trong sự huyền nhiệm mà Chúa đã tỏ hiện cho chúng ta qua quyền năng của Chúa Giêsu Thánh Thể. Chỉ có một điều rõ ràng nhất này để chúng ta mới thấy được thiên đàng đang gần ở giữa chúng ta, và các thiên thần các thánh đang chuẩn bị sẵn sàng để giúp chúng ta trong đoạn cuối với những ngày còn lại mà chúng ta đang thực hiện điều này. Thời gian này sẽ là một thời gian rất ngắn, thời gian này sẽ là một thời gian trước khi mọi biến cố xảy ra, cho nên những ai nghe để tự nơi mình nhận ra, những ai nghe để tự nơi mình chuẩn bị sẵn, và những ai nghe để nhận ra những gì từ nơi Thiên Chúa dành và cho. Chúng ta có quyền được đến với sự thật mà Thiên Chúa đã ban, để giúp chúng ta trong những ngày cấp bách, giúp chúng ta những ngày đoạn cuối, và giúp chúng ta trong những lúc mà chúng ta khẩn cầu Thiên Chúa khi chúng ta cần sự giúp đỡ với những sự bất ngờ đến với chúng ta mỗi một người.

Cũng là cái Lạy Thứ Sáu; lạy Thứ Sáu là một con số cuối cùng của lịch sử, cũng là một con số mà mọi người hôm nay phải quay trở về bằng sự phủ phục, bằng sự đầu phục để Chúa sẽ ra tay, và Chúa sẽ can thiệp. Chúa là một Đức Vua, là một vị Vua duy nhất, và Chúa là một Thiên Chúa cứu thế giới, là một Đấng chủ quyền, Danh Thánh của Ngài mãi mãi muôn đời cho đến tận cùng trái đất khi chúng ta tuyên xưng và trở về với một vị Vua, khi chúng ta kính dâng lên điệp khúc, cùng với một con số tại thiên quốc mà chúng ta kính dâng lên Ngài. Con số sáu là con số cuối cùng mà Mẹ Maria ra tay và Chúa Thánh Thần dạy cho chúng ta kính dâng một cái lạy cung kính để tôn vinh Nữ Vương của Thiên Đàng; đoạn cuối của lịch sử Nữ Vương của Thiên Đàng sẽ hạ thế ra tay để giúp chúng ta. Với một đức tin, khi chúng ta thật sự tin tưởng sự chỉ dạy của Mẹ trong thiêng liêng cao cả; nhất định sẽ có những dấu hiệu kỳ diệu trong đoạn cuối này, và sẽ có rất nhiều điều mà Mẹ Maria giúp và thúc đẩy đức tin cho chúng ta để được về với Thiên Chúa, để được đón nhận Thiên Chúa, để gặp gỡ Thiên Chúa và quyết định để trở về với một trái tim thống hối xứng đáng mà Chúa đã ban, Mẹ đã giúp và can thiệp cho chúng ta. Một Nữ Vương mà chúng ta đang chờ đợi ngày thiện và ác Mẹ sẽ xuất hiện để đạp đầu con rắn, chúng ta sẽ được giải thoát, được tự do để được đến với một thế giới mới, một thế giới mà Chúa đang chuẩn bị, và một vườn Địa Đàng mới mở cửa để chờ đợi Mẹ dẫn chúng ta bước vào.

Đây là một sự kỳ diệu lớn lao mà chúng ta được đón nhận do chính Mẹ dạy cho chúng ta, đi kèm với tất cả trong sự quyết định cuối cùng, bởi vì Chúa can thiệp thì chúng ta sẽ không đi vào với những ngày hiểm nguy, những ngày đau khổ; trừ trường hợp con người quá ngoan cố, cứng lì thì chúng ta phải đối diện với những biến cố lớn lao, đối diện với tất cả vì chúng ta tự chọn nó và chuốc lấy nó. Ngày hôm nay, những gì cần nói, được nói, những gì cần dâng được dâng, những gì cần nghe được nghe xin Mẹ quan phòng, xin Mẹ giúp chúng con, và xin Mẹ dẫn chúng con để sớm được nhận ra món quà này cho mọi người anh chị em, cho tất cả mọi tầng lớp. Chúng con bắt đầu từ học hỏi sự khiêm nhường, học hỏi sự nhỏ bé, học hỏi sự đơn sơ, học hỏi sự tín thác, học hỏi sự phó thác, để hiểu được ý nghĩa của Lòng Thương Xót, hiểu được sự chờ đợi của Lòng Thương Xót, hiểu được hồng ân của Lòng Thương Xót, và hiểu được ngọn lửa đức tin được đốt sáng, hiểu được nguồn nước của tái sanh, để chúng con được trở về với hồng ân và ân sũng để được thánh hoá, biến đổi qua sự chỉ dạy và sự nhắn gởi của Mẹ Maria: Mẹ của tình yêu, Mẹ của Lòng Thương Xót, Mẹ của Thánh Thể, để chúng con được biết những gì cần của ngày hôm nay bổ túc cho chúng con thêm sự phong phú mà chúng con cần có. Hãy đến với Chúa Giêsu Thánh Thể, hãy về với Chúa Giêsu Thánh Thể, và hãy đến để được nhận ra sự dịu dàng êm ái trong tình yêu mà Ngài dành cho mỗi một người của chúng ta; Ngài dành cho mỗi một người tìm Ngài, về với Ngài; Ngài dành cho những ai đến thăm Ngài; Ngài dành cho những ai được nghe, và được đón nhận một sự bí nhiệm lớn lao sống động mà hôm nay chúng ta đang được đón nhận đặc biệt qua Sáu Lạy.

Chúng con xin vô vàn lời cảm tạ Chúa, chúc tụng Chúa và ngợi khen Chúa. Chúng con xin cảm ơn Mẹ, nhờ Mẹ mà ngày hôm nay chúng con biết được rằng lực lượng của thiên đàng rất là gần gũi. Chúng con xin kính nhờ qua lời cầu nguyện của các ngài, qua lời cầu bầu của Thánh Cả Giuse, là một đấng thánh, mang thân phận của một con người đã được chọn để trở thành một vị dưỡng phụ của Ngôi Hai Thiên Chúa. Ngày hôm nay ngài cũng là một đấng dưỡng phụ của thế giới của loài người, những ai chạy đến với ngài không ai trở về tay không; xin cho thế giới được học nơi ngài gương liêm chính công chính; xin cho thế giới được học nơi ngài lòng kính trọng; Ngài cũng là một người trọn trách nhiệm với một công trình mà Thiên Chúa đã chọn ngài. Ngày hôm nay, chúng ta nhờ những vị thánh đó, các ngài sẽ cầu nguyện cho chúng ta; đặc biệt Thánh Giuse cầu nguyện thì nhất định Chúa sẽ can thiệp và nhậm lời, để giúp chúng ta trong hoàn cảnh của thế giới ngày nay, với cảnh gia đình ly tán, với những người thiếu trách nhiệm. Còn rất nhiều người sống với những ngày tháng mà họ hoàn toàn không hiểu công chính và liêm chính là gì, cho nên thế giới phải cần có sự kêu cầu, với sự cầu nguyện, để việc của Thiên Chúa được thực hành cho thế giới, cho những người khao khát và ước mơ, để trở về với sự thiện.

Đặc biệt, chúng con cũng được đến nơi đây, là thánh đường mang tên Thánh Micae; ngài và các thiên thần, các tổng lãnh đang luôn luôn che chở và bảo vệ thế giới, đang luôn luôn che chở bảo vệ Giáo Hội, và đang luôn luôn che chở bảo vệ những ai kêu cầu danh của các ngài, các ngài không bao giờ từ chối. Thánh Micae cầm cán cân công bằng, thần dữ nó không thể nào làm gì được, và không thể tấn công những người được sự bảo vệ của các tổng lãnh. Ngày hôm nay, chúng con được đến với thánh đường này, vào những ngày đầu năm; ngài đã dành cho chúng con nhận ra được một sự điệp rất lớn lao cao cả trong sự nhắn gởi mà chúng con đang thực hành, để hiểu rõ những gì mình đang làm, hiểu rõ chiều sâu, chiều rộng của những bước đường bé nhỏ mà chúng con đã bắt đầu nhưng chưa hiểu. Chúng con biết được sự giá trị quan trọng để làm chứng cho toàn thế giới, làm chứng cho những người đang trên con đường trở về, và làm chứng cho mọi tầng lớp, mọi vai trò cũng đều về để quy phục Thiên Chúa. Nhưng chúng con không tự một mình làm được, chúng con không thể mạnh mẽ vững vàng được nếu không có sự giúp đỡ của các tổng lãnh. Cho nên, hôm nay chúng con xin đến để nói lên lời cảm ơn các tổng lãnh; xin các tổng lãnh tiếp tục giúp chúng con; xin các tổng lãnh che chở chúng con và che chở cho thế giới, để chúng con trên con đường trở về và trên con đường nhận ra những gì mới mẻ nhất mà Thiên Chúa ban cho chúng con – qua hồng ân và ân sũng – để cứu chúng con và cứu những người đang sống trong những ngày lạc lõng, những ngày bê tha, những ngày thiếu đức tin, và những ngày nuôi tội, với tội, đang vô tình cũng như cố ý. Đây là những đoạn cuối chúng con chỉ biết xin để nhờ sự giúp đỡ của các tổng lãnh.

Chúng con cũng xin cảm ơn các thiên thần bản mệnh, vì các ngài đã giúp đỡ chúng con từ xưa đến nay, các ngài vẫn còn tiếp tục che chở nhưng chúng con thờ ơ chưa biết, chưa hiểu. Hôm nay, đã đến giờ; chúng con không tự chống đối nổi với tất cả sự khuyến dụ của thần dữ; chúng con không thấy nó nhưng chúng nó đang và đã đưa chúng con vào những lưới bẫy; những thanh niên thiếu nữ; những người trẻ chưa vững đức tin đã bị rớt phải với một hoàn cảnh rất tội nghiệp và đau đớn trong thế giới của con người ngày nay. Con xin các thiên thần bản mệnh hãy cứu giúp chúng con, hãy cầu bầu cùng Chúa cho chúng con; xin che chở bảo vệ chúng con qua những sự cám dỗ đó, qua những biến cố tinh vi khéo léo trong thời đại ngày nay, để chúng con giữ vững và nhận ra, để trở về với Thiên Chúa trong một đời sống là những người con của Ngài. Xin gìn giữ chúng con, những người mang sứ vụ nhân chứng được bền đỗ và trung thành; đồng thời qua những lời cầu xin, những người non nớt chưa biết xin các ngài giúp đỡ vì họ không biết nhưng chúng con là những người biết để kêu cầu, để xin với các ngài, xin các ngài nâng đỡ, và giúp đỡ thế giới loài người chúng con rất cần sự giúp đỡ của các thiên thần và các thánh.  

Đặc biệt, tất cả các vị thánh, các ngài đã có một lịch sử đi qua trong giòng của lịch sử, các ngài đã chịu tất cả để chứng minh cho đức tin, chứng minh cho sự sống vĩnh cữu của thiên đàng, và chứng minh cho chiếc ghế mà ngày hôm nay các ngài có mặt tại thiên quốc. Các ngài vẫn tiếp tục cho phép chúng con được đón nhận những lời của các ngài, các ngài cũng tiếp tục cho chúng con những kinh nghiệm của các ngài khi trần thế, và các ngài vẫn liên lạc khi Chúa cho phép; sự huyền nhiệm này đã có và đang có. Đây là những chứng minh thật sự khi Chúa cho phép; cho dù thế hệ của nhân loại có qua bao nhiêu thế kỷ nhưng khi Chúa cho phép thì chúng con vẫn có cơ hội được gặp gỡ, vẫn có cơ hội được đón nhận, vẫn có cơ hội được chỉ dạy thiêng liêng, qua gương sáng của các thánh đã và đang. Các ngài đã hoàn tất về thiên quốc, ngày hôm nay chúng con được biết lực lượng của thiên quốc của chúng con thật lớn lao. Tại sao chúng con không cầu xin? Tại sao chúng con không kêu cầu? Tại sao chúng con không nhờ các vị đó để giúp chúng con mà chúng con cứ đi tìm những gì của thế gian? Chúng con chỉ nằm với những ngày chế độ luật đè bẹp, chúng con không làm được gì cả; chúng con nhát sợ, chúng con yếu đuối, chúng con bị đánh đập, chúng con bị xua đuổi, chúng con chỉ sợ nhưng chúng con không đứng dậy vững vàng với những gì như các thánh đã làm.

Hôm nay, chúng con không làm những gì đi ra khỏi sự mời gọi của Giáo Hội, chúng con không làm những gì ngược lại luân lý, chúng con không làm những điều gì khó khăn cho Giáo Hội; chúng con chỉ biết rằng chúng con, tiếp tục trong sự phủ phục, để cầu nguyện cho Giáo Hội của chúng con, cầu nguyện cho Giáo Hội chúng con hiệp nhất, cầu nguyện cho Giáo Hội chúng con đầy cả Thần Khí của Thiên Chúa, cầu nguyện cho Giáo Hội của chúng con tiếp tục đem những Lời của Chúa đến khắp mọi nơi, và cầu nguyện cho Giáo Hội của chúng con được vững vàng cho đến đoạn cuối của lịch sử. Nhưng cần những người giáo dân, cần những người có lòng tin, cần những người thuộc về Thiên Chúa, trong một đời sống công chính, tiếp tục với trái tim của mình, với bổn phận của mình, qua những người có chức vụ, để họ tìm hiểu sự thật và cùng hiệp nhất, để hoàn toàn xin được Chúa thương đến chúng con, qua sự giúp đỡ và qua sự cầu bầu của các vị thánh, qua sự nâng đỡ thiêng liêng mà các vị thánh đã và đang cho chúng con nhận ra được sự thật này, tin vào sự thật này, và sống trong sự thật này.

Đó là điều mà hôm nay chúng con xin được các thánh giúp chúng con học gương của các thánh, học gương nhân đức, học gương can đảm, học gương với một đời sống đức tin bằng việc làm, học gương với một đời sống khó nghèo, học gương với những điều vốn ở trong sự thật và thực hành trong sự thiện để vinh danh Chúa, sáng danh Chúa và được trở thành những tông đồ thật sự đích thực của một thời đại. Chúng con xin được dành sự tôn kính cho mỗi một ngôi vị mà chúng con xin được kính dâng, đó là Ngôi Cha, Ngôi Con và Thánh Thần, cũng dâng lên Mình và Máu của Chúa, Bí tích Thánh Thể, và được chứng minh Năm Dấu Thánh của Đức Giêsu Kitô, và Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ Maria. Với lòng sùng kính và tôn kính, chúng con xin được kính dâng, với tâm tình tạ ơn, tri ơn và biết ơn, qua sự chỉ dạy của Mẹ Maria với món quà Sáu Lạy, rất mới mẻ với nhân loại nhưng có chiều sâu, chiều rộng, khẳng định sự chiến thắng giữa sự thiện và sự ác. Sự ác sẽ hoàn toàn bị tiêu dẹp khi Mẹ ra tay, và Mẹ can thiệp; đây là điều vốn có, đã có mà chúng con xin được thực hành.

Xin các thánh giúp chúng con, và cầu bầu cùng Chúa cho mọi điều này được trọn vẹn cho đến đoạn cuối của mỗi một người anh chị em chúng con, để tiếp tục trong đời sống chứng tá, trong một đời sống thực hành, để làm gương sáng cho những người đang đi tìm, những người trở về, những người chưa biết được biết, những người chưa nghe được nghe, những người chưa cảm nhận được cảm nhận với ơn thánh và món quà Mẹ dạy và ban, dạy cho chúng con khiêm nhường, dạy cho chúng con bé nhỏ, dạy cho chúng con đơn sơ, dạy cho chúng con tín thác, dạy cho chúng con vâng lời, dạy cho chúng con vâng phục, để thuộc về Chúa trong sự can thiệp mà Ngài đã dành cho những ai thuộc về Ngài, và những ai thực hành để chúng con trở thành dân riêng của Ngài, qua dấu ấn vốn sống động mà Chúa đã dành cho chúng con.

 

Trong danh thánh của Đức Giêsu Kitô là Chúa của chúng con, L xin cùng với tất cả những người anh chị em dâng kính Sáu Lạy đặc biệt ngày hôm nay. Con là L., A.H., T.T., M.L., M.T., M.N., chúng con xin được kết thúc Sáu Lạy trong buổi chiều ngày hôm nay, 3 giờ 18 phút, ngày Thứ Tư, tháng 1, ngày 3, 2018, tại Thánh Đường Thánh Micae. Chúng con được đến đây tham dự Thánh Lễ, và được đón nhận những lời của Chúa Thánh Thần thúc đẩy qua Sáu Lạy, để chúng con được ghi nhận. Xin Chúa soi sáng để chúng con được tiếp tục học hỏi những gì được dạy nơi Chúa Thánh Thần, để thực hành những điều Chúa dành và ban, qua sự soi sáng và thúc đẩy, và sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Con xin cảm tạ ơn Chúa, con xin chúc tụng Chúa và ngợi khen Chúa. Con xin cảm tạ ơn Chúa Thánh Thần, và con xin cảm ơn Mẹ. Đặc biệt, chúng con xin được cảm ơn Thiên Thần Micae, chúng con được đến đây tham dự Thánh Lễ tại thánh đường mang tên ngài, chúng con cũng cảm nghiệm được sự giúp đỡ của các tổng lãnh: Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, Tổng Lãnh Thiên Thần Gabiel, và Tổng Lãnh Thiên Thần Raphael, cùng với tất cả các thiên thần khác nữa; xin các ngài nhớ đến chúng con, cầu bầu cùng Chúa cho chúng con, che chở chúng con và giúp đỡ chúng con. Amen. Amen. Amen.

* Sứ giả vô danh, L., là một người nhập cư Mỹ từ Việt Nam. L. có một đời sống cầu nguyện đầy nhiệt huyết tập trung vào sự tham dự các Thánh Lễ và chầu Bí tích Thánh Thể. L. nhận được các thông điệp bằng cách phát biểu nội tâm và có thể chụp được những hình ảnh thần kỳ của Thánh Thể trên điện thoại di động của cô. Khi Chúa Giêsu cho L. các thông điệp, là như thể một người Cha yêu thương đối với những người con của mình (để biết thêm về điều này xin vui lòng xem trang chủ của www.nrtte.net).

 

(1) “Chế độ luật ” được đề cập trong thông điệp này đề cập đến sự hiểu biết Pha-ri-si về luật pháp. Người ta không thể căn cứ tâm linh của một người chỉ đơn thuần tuân thủ lề luật; chủ yếu, nó phải dựa trên tình yêu thương đối với Chúa và tha nhân – nếu không thì sự tuân thủ đó sẽ mất đi ý nghĩa của nó, bởi vì luật pháp được tạo ra cho con người chứ không phải ngược lại (xem Máccô 2: 27-28). Ngoài ra, có một số trường hợp trong đó trích dẫn này có thể được ứng dụng: “Ở đâu có Thần Khí của Chúa thì ở đó có tự do” (2 Cô-rin-tô 3:17); Chúa Giêsu thể hiện sự thật theo đúng luật pháp trong khi người Pha-ri-si thì không.

(2) “Năm Dấu Thánh” là một mặc khải duy nhất; mỗi Vết Thương Thánh của Chúa Giêsu đề cập đến hoặc tượng trưng cho một mầu nhiệm của Đức tin. Đó là: thứ nhất, Đức Chúa Cha; thứ hai, Đức Chúa Con; thứ ba, Đức Chúa Thánh Thần; thứ tư, Mình và Máu của Chúa Giêsu; và thứ năm, Đức Mẹ (thích hợp vì sự cộng tác của Mẹ trong Cuộc Khổ Nạn của Chúa Giêsu trên đồi Can-Vê).

Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Th

 www.nrtte.net

Hãy chia sẻ thông điệp này và trang web với những người bạn biết qua e-mail, mạng xã hội, in thông điệp ra, và loan truyền.

error: Content is protected !!