Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

Thông Điệp từ Thánh Phanxicô Salê

Ngày 29, tháng 1, năm 2018 

L.: Lạy Chúa – 5 giờ 41 phút, ngày Thứ Hai, tháng 1, ngày 29, 2018 tại tư gia. Hôm nay con và chị K. xin Chúa cho con được đón nhận lời của Thánh Phanxicô Salê; ở nơi đây thỉnh thoảng con cũng đến tham dự lễ tại thánh đường mang tên của ngài nhưng con ít khi được biết về lịch sử của ngài, con cũng ít biết những vị thánh mà con chỉ biết nghe tên, nhưng con không mấy khi biết đến lịch sử, con chỉ biết chị Thánh Têrêsa mà con hay đến để cầu nguyện, như thánh Phêrô, Thánh Phaolô Tông đồ, Thánh Gioan, Thánh Marcô cũng như tất cả các thánh được viết trong sách sử; còn những vị thánh ở vào thời điểm sau thì thưa Chúa, Chúa cũng biết con không có biết gì hết, nhưng có những lời yêu cầu của những anh chị em, cũng như những lời mà anh chị em cảm nghiệm và hiểu được những vị thánh mà các chị cũng đã học qua những nhóm, các chị biết rằng các vị là thánh bổn mạng cho những nhóm của các chị. Hôm nay chị nhờ con để xin Chúa cho con được đón nhận lời của Thánh Phanxicô Salê; những ngày vừa qua, rất là gần, Giáo Hội nhắc nhở mừng ngày lễ và nhớ đến ngài là Thánh Phanxicô Salê, nhưng hôm nay con mới có cơ hội để được nghe thêm về lịch sử của ngài. Khi con muốn xin bài với Chúa và xin Chúa cho con được nghe một phần nào đó những lịch sử của các vị thánh, sau đó con xin Chúa Thánh Thần đến với con. Nếu Chúa cho phép thì Chúa cho con được đón nhận lời của ngài như sự diễn tả mà Chúa Thánh Thần dạy con. Tất cả mọi sự con chỉ biết rằng con không biết gì cả, con chỉ biết xin nếu Chúa cho con thì con làm, còn nếu không thì con cũng không nhớ và con cũng không biết, con cũng không đọc hay hiểu hết lịch sử. Giây phút này đây con tin tưởng rằng những gì Chúa cho thì sẽ được thực hiện trong Chúa Thánh Thần và Ngài sẽ hướng dẫn cho con. Ngày hôm nay con chỉ biết rằng thưa Chúa, theo lời yêu cầu của chị K., chị muốn con xin với Chúa cho chị cùng con được đón nhận lời của Thánh Phanxicô Salê; chị cũng là người luôn luôn đọc những lịch sử của những vị thánh cho con nghe, sau đó con xin Chúa cho con được đón nhận những lời của các ngài, nếu Chúa cho phép, cũng như các vị thánh trước, Chúa cho phép thì con được đón nhận; còn nếu không con không biết đường và con cũng không biết như thế nào để nhận bài hay nói nữa, cho nên ngày hôm nay nếu Chúa cho thì xin Chúa để Chúa Thánh Thần đến với con và con được đón nhận những lời của Thánh Phanxicô Salê.

Lạy Chúa, qua những lời mà chị K. đã dành cho con được nghe về lịch sử của Thánh Phanxicô Salê, con không có nhớ hết được; con chỉ biết rằng ngài được sanh ra trong một gia đình giàu có, cha mẹ của ngài cũng là một người đạo đức. Đời sống của ngài được gia đình đào tạo; khi ngài còn bé thì ngài đã có một đời sống được hướng dẫn về phần đạo đức cho nên ngài cũng nắm rất vững; tuy còn bé nhưng ngài lại có một trái tim yêu mến Chúa và ngài đã có một điểm gì đó rất là đặc biệt với lứa tuổi còn nhỏ. Mười tuổi thì ngài đã được xưng tội và từng lứa tuổi một ngài đã cảm nghiệm những sự đậm sâu theo cách thức với sự cảm nghiệm yêu mến Chúa ở nơi ngài. Gia đình của ngài là một gia đình khá giả và cũng có tiếng tăm cho nên cuộc sống của ngài được đào tạo với những điều rất là sung túc, cho nên có những việc đã được ổn định trong một đời sống mà ngài đã được nơi gia đình của cha mẹ. Từ đó, ngài bắt đầu đã được đến với những nơi chỗ học hành, sự phát triển của ngài cũng khác biệt người khác, là người có kiến thức và có học thức theo một gia đình – đã được huấn luyện ngay từ nhỏ, ngài cũng là một người rất là biết vâng lời, biết lắng nghe và cũng trưởng thành trong đời sống đạo đức; nhưng cha mẹ của ngài thì cũng muốn ngài học; Ngài cũng là một người có tiếng về đời sống mà ngài đi vào những môn học rất là khá. Với những điều mà ngài đạt được đó thì cha mẹ của ngài muốn cho ngài lập gia đình với một nơi nào đó cũng môn đăng hộ đối, nhưng trong trái tim của Thánh Phanxicô Salê, điều mà ngài mong muốn là ngài trở thành một người đi tu, sống một cuộc sống tận hiến. Ngài đã thuyết phục được cha mẹ của ngài, rất là khó khăn, nhưng cuối cùng, cũng vì sự nhẫn nại, cũng vì sự hiền lành khiêm nhường đó của ngài thì cha mẹ của ngài cũng đã để cho ngài bước theo bước đường lý tưởng và ngài đã trở thành một vị linh mục.  

Lạy Chúa – trên bước đường của mỗi một người theo Chúa, không phải là tự động, mà dường như đã được đánh thức với mỗi một con tim, dẫu nhỏ hay lớn, đều đã được mời gọi bằng phương thức mà Ngài đã đặc biệt dành cho Thánh Phanxicô Salê hay những vị thánh khác. Mỗi một vai trò, mỗi một tầng lớp đều được Chúa mời gọi, sự trả lời và sự đáp lại thì có một sự đặc biệt nào đó mà Chúa dành cho chính cá nhân đó để nhận ra được nơi tình thương Chúa dành cho họ và Chúa chọn họ, và cũng gieo cho chúng con một hạt giống yêu thương để đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa, như Thánh Phanxicô Salê đặc biệt ngày hôm nay. Quá trình của ngài so với tất cả quá trình của các vị thánh khác không ai giống ai cả, mỗi một người đều có một lịch trình và một lịch sử để theo Đức Giêsu Kitô. Trong những điều mà ngày hôm nay con được nghe qua lịch sử của ngài, con chỉ thấy được không phải là tự động ở nơi con người khắc phục được những gì tánh tình mình vốn có; đời sống của ngài được huấn luyện và chỉ dạy theo cách của kiến thức, học thức và hiểu biết rất sâu rất rộng và thành công rất nhiều trên bước đường của ngài, bắt đầu từ nhỏ cho đến lớn. Khi ngài trở thành tu sĩ hay thành linh mục Ngài là một người có kiến thức rất là cao; đồng thời cuộc đời sóng gió không ai không gặp, nhất là đời sống của linh mục, phải vâng lời đến một nơi nào đó, cho dù thích hợp hay không, nhưng vì sự vâng lời cũng phải ở những nơi đó, cho dù không thích ở nơi ý riêng nhưng cũng phải thích hợp vì vai trò của mình là vai trò linh mục; vai trò của hàng linh mục và những người trong Giáo Hội thì đức vâng lời luôn luôn đứng đầu. Đây là những câu chuyện trong cuộc đời của thánh nhân cho dù ngài là linh mục hay giám mục. Có những người giáo dân hay những người khác trong một thời đại họ cũng có những sự đối diện với linh mục hay giám mục, có những việc họ tôn trọng hay cũng có những việc họ cũng bị xài xể theo cách thức của người giáo dân vào thời đó, nhất là những người có địa vị; đồng thời rất là nhiều điều đã xảy ra, đang xảy ra, và vẫn còn xảy ra cho đến thế hệ của ngày hôm nay.

Lạy Chúa – Chúa chọn các linh mục; Chúa đã chọn những người thuộc về Chúa và các ngài đã lãnh chức vụ linh mục, là những người được xức dầu, đôi tay đã được thánh hiến, để trở thành những con người thực hành bằng chính đời sống của các ngài, bằng sự rao giảng Tin Mừng, bằng những nghi thức, bằng Thánh Lễ Misa hay các phép Bí Tích qua các linh mục. Đó là luật định; con người luôn luôn phải có sự tôn trọng và kính nể, nhưng lạy Chúa, theo con được nghe ở nơi lịch sử của ngài thì cũng đã nhiều lần ngài cũng đã đối diện với những người hung tợn, với những lời xấc xược và có rất nhiều điều. Ngài là một người rất nóng tính; ngài biết rằng ngài rất nóng tính, nhưng khi thật sự ngài thực hành với sứ vụ của ngài, ngài thực hành để thật sự là một người đại diện cho Thiên Chúa, một người đại diện cho Đức Giêsu Kitô để nghe hoặc là chứng kiến. Ngài đã chinh phục điều đó và sự chinh phục đó là đã trở thành một câu châm ngôn mà ngày hôm nay chúng con cũng nghe là một sự hợp lý. Điều này không từ nơi ngài mà con tin chắc là sự trả lời của Chúa Giêsu và sự dạy dỗ của Chúa Thánh Thần để cho dù ngài gặp những cuộc xung đột với những người giáo dân chạy đến có thể có rất nhiều điều mà họ chưa có thể thỏa mãn, thỏa thích theo cái cách giải thích, hay điều gì đó họ giận dữ, họ chửi bới, họ làm rất nhiều điều láo xược, xấc xược hay xúc phạm, nhưng ngài vẫn lặng thinh, yên lặng; ngay cả những người chung quanh, ngay cả những người anh em trong dòng cũng cảm thấy khó chịu vì tất cả những cách thức của những người giáo dân đó.  

Đã có một lần ngài cũng đã đối diện ngài lặng thinh; sau sự lặng thinh đó thì người anh em cũng đã đến không tưởng tượng được tại sao ngài lại yên lặng trước cái cảnh tượng đó; đây là câu đối đáp mà con cũng xin được lập lại như là một gương sáng dành cho chúng con trong thời ngày hôm nay và cũng dành cho những ai khi nhận ra những gì trong đời sống. Quả thật, không phải là khó; chỉ cần dựa vào một vài điều để làm một điểm tựa trong cuộc sống để trở nên những người nhân đức, trở nên những con người theo Đức Giêsu Kitô và có những điều tương tự để chúng con có những giây phút để từ ở nơi những việc cần phải làm, để xin được Chúa thánh hoá chúng con qua những công việc đó và cũng thắng được những gì vốn trong đời sống hằng ngày với vai trò Chúa chọn và dành cho chúng con. Khi ngài đã được nghe người anh em nói vì đã chứng kiến được một giáo dân đến để gặp gỡ ngài, họ đã múa tay, khua chân và còn rất nhiều điều; với cái tánh của Thánh Phanxicô Salê, mọi người ai cũng biết ngài rất là nóng tánh nhưng người anh em đó chứng kiến ngài không trả lời một câu nào cả. Người khách khi bước ra họ cũng cảm thấy hổ thẹn vì sự hung dữ của họ, nhưng thánh Phanxicô Salê vẫn thản nhiên, vẫn tự nhiên, vẫn nhã nhặn với những lời nhỏ nhẹ làm cho chính ông ta cũng cảm thấy hổ thẹn và mắc cỡ và ông rời khỏi; khi ông vừa rời khỏi thì người anh em cũng đã bước ra và cũng thấy khâm phục, tại sao thánh nhân lại có cái tánh đó?  Đó là sự thay đổi một cách lạ lung; Ngài đã trả lời: Em cũng bực tức làm chứ; ai cũng có máu Adong cả, nhưng em cố gắng học gương thánh của Chúa Giêsu hiền lành và khiêm nhường. Đồng thời, ngài cũng trả lời, bởi vì những gì mà ngài lắng dịu để chịu đựng và đón nhận những gì của đối phương, ngài cũng cần có một sự thiêng liêng nâng đỡ mà chắc chắn điều này chính là Chúa Thánh Thần: Hỡi Phanxicô, hãy đậy kỹ nắp vung, đừng mở, đừng nói gì. Lấy một giọt mật thì bắt được cả bầy ruồi, chứ lấy cả thùng dấm chẳng tóm được một con.

Đây là những lời rất là chí lý và cũng rất là có lý để thấm nhuần với cách xử sự và đối diện khi có rất nhiều điều giữa con người và con người, từ sự xung đột và từ những điều cho dù là mình bị oan nhưng có lời qua tiếng lại thì trở thành một kết thúc không tốt đẹp, nhất là những người có chức vụ lại là những việc mọi người càng chú ý nhiều hơn. Đây là một phương pháp mà Chúa Thánh Thần dạy cho ngài, đó cũng là một thượng trí để giúp cho những con người trở nên nhân đức hơn, trở nên cao thượng hơn và trở nên là một gương sáng để đối phương và những người nhìn thấy những điều đó họ phải khâm phục và họ phải nhận ra Thiên Chúa ở cùng các vị; các ngài là những con người nhân đức, những con người tu hành, những con người có những chức vụ giảng dạy và đời sống của các ngài nhất định phải có một chiều sâu, chiều rộng một cách đặc biệt nào đó – hơn những người giáo dân bình thường. Lại là thêm một lần nữa, điều đó không ngừng lại, một nơi mà ngài được đổi đến, một nơi hoàn toàn nghèo nàn, thiếu rất nhiều nhu cầu, nhưng ngài cũng khắc phục và chinh phục được tất cả; ngài cũng lấy những nơi đó là niềm vui; ngài nhìn Chúa ở nơi tất cả những cảnh vật và ngài chấp nhận. Nhưng cũng lại một lần nữa, bởi vì cuộc sống nó không phải như chính mình mong muốn với những ngày bình thường, cho dù là những chức vụ ngài cũng phải đối diện với tất cả những giáo dân hay còn có những người mà họ thật là những người hoàn toàn đi vào đời sống với sự tự do trong thế trần; cho nên có những điều họ cứ tự do, thiếu sự tôn trọng dành cho những người có chức vụ, dành cho những người đại diện cho Chúa và cũng dành đặc biệt cho các linh mục.

Chắc chắn vào thời trước của các ngài sẽ không như hôm nay, cũng không như thế giới của chúng con đang có; dẫu sao đi chăng nữa các linh mục cũng vẫn được kính nể một cách lạ thường so với người giáo dân, nhưng ngày hôm nay chúng con được nghe vào đời sống của các ngài trước kia chắc có lẽ cũng có những việc mà chúng con nhận thấy được như sự gặp gỡ của Thánh Phanxicô Salê với người thứ hai cũng vậy. Vào một buổi sáng, ngài đang ở trong phòng thì tiếp tục cũng có những người giáo dân và những điều gì đó có lẽ phật lòng ông ta, vừa chưởi bới, vừa la lối rất là nhiều điều; nhưng ngài không có một lời nào, ngài cũng không trả lời một lời nào, ngài cũng không lên tiếng và ngài để cho phẳng lặng, yên lặng. Cuối cùng, người ta chửi cho đã, người ta khó chịu cho đã, người ta tự ái cho đã và người ta thỏa mãn nhưng ngài không có một cử động nào thì họ đã tự động nản chí, quá hết hơi và họ bỏ cuộc. Đó cũng là cao kiến để đối diện với những việc mà khi đụng trận hay xung đột thì không phải dễ dàng để giải quyết nếu không có Chúa Thánh Thần hướng dẫn một cách khôn ngoan và sáng suốt. Có nhiều người được gặp cũng nhìn thấy rất lạ là tại sao ngài không lên tiếng và để sự việc đó xảy ra, nhưng cuối cùng họ tự rút lui. Ngài cũng có câu để trả lời; ngài đã nói: Tôi đã minh ước với lưỡi của tôi, là bao giờ tâm hồn còn bị xúc động, lưỡi tôi không còn sản suất một lời nào. Đó là cuộc chiến thứ hai với những lời được ghi chép ở nơi lịch sử mà ngày hôm nay chúng con cũng như chị K., được đọc và nghe qua câu chuyện điển hình. Ngài cũng cho chúng con cũng được biết rằng cuộc sống của ngài 20 năm ngài mới đổi được cái tánh nóng nảy của ngài, trở nên trầm lặng, trở nên hiền lành; cuối cùng 20 năm với tính nóng, nhưng tất cả, về cái tính nóng của ngài, lịch sử cũng không nói nhiều những gì ở nơi ngài, không nói và chỉ trích gì về vấn đề nóng nảy của ngài, tánh nóng của ngài, họ chỉ nói lên đời sống của một vị thánh có danh hiệu “Thánh Lịch Thiệp”, một vị thánh hiền lành và vui vẻ; ngài luôn dùng đức yêu thương dịu dàng để đối xử và đối diện với mọi người. Đây là những việc vốn mà chúng con được cảm nghiệm và được nghe về Thánh Phanxicô Salê lần đầu tiên trong đời của con và hôm nay con chỉ biết những gì mà con có thể được nghe và biết qua một lịch sử, biết được những gì ngài đã làm trong cuộc sống của ngài.

Còn rất nhiều điều kỳ diệu hơn nữa, còn rất nhiều điều đáng để có thể cho mọi người được biết, nhưng chúng con chỉ biết rằng tất cả những gì được ghi chép qua Giáo Hội, và tất cả những việc này lịch sử ghi chép từng mỗi một vị thánh đã có và đang có, để chúng con được nhận ra mỗi một vị thánh đều có một sự đặc biệt riêng của các ngài. Chính Chúa chọn các ngài; các ngài được đón nhận điều đó và thực hành điều đó, lãnh ngộ điều đó, cho nên đời sống của các ngài luôn có những gương sáng để chúng con học hỏi. Có những gương sáng mà chúng con thấy và học được; đó là cái tánh nóng nảy và cái tánh nóng nhưng 20 năm mới có thể đổi, để trở thành một con người bình tĩnh và một con người yên tĩnh để lắng nghe và chịu đựng. Những việc này không phải dễ làm nếu không có Chúa và không có ơn Chúa, và nếu không hợp tác để lắng nghe, và có một trái tim học hỏi khiêm nhường. Chính ngài đã chọn Chúa Giêsu hiền lành và khiêm nhường; ngài đã yêu mến Chúa Giêsu, ngài đã chọn Chúa Giêsu và ngài đã chọn một Người mà ngài đã học gương, dẫu không hoàn toàn, nhưng ít nhất ngài cũng lấy được một trọng điểm nào đó trong đời sống của chính ngài thì ngài đã trở thành một vị thánh mà hôm nay Giáo Hội đã nhắc nhở và viết lên đó là thánh hiền lành vui vẻ. Suốt cuộc đời cho đến giây phút cuối cùng, ngài luôn luôn dựa vào luật yêu thương và dịu dàng để có thể gặp gỡ những người khác, để là hành trình trong cuộc sống khi ngài là linh mục, để giúp cho những giáo dân; cuộc đời của ngài chắc chắn sẽ có một lịch trình không phải đơn giản như chúng con chỉ tóm tắt, nhưng chắc là một lịch trình rất khá dài trong đời sống mỗi ngày khi ngài lãnh nhận và cảm nhận, ngài tìm để yêu Chúa; ngài chỉ tuyên bố rằng cuộc đời của ngài xin được yêu Chúa, có Chúa là điều hạnh phúc nhất, có Chúa là đầy đủ nhất và ngài đã chọn chính Chúa Giêsu.

Cho nên, ngày hôm nay Giáo Hội của chúng con lại có thêm một vị thánh nữa; trong mỗi một thời đại đều có những vị thánh; gương sáng của các ngài tỏa sáng hương thơm bằng việc làm, bằng hành động, bằng sự quả quyết để chinh phục với những điều vốn có trong đời sống của cá tật. Cuối cùng sự nổi trội nhất là đời sống chinh phục được những điều đó để trở thành những con người chứng tá cho Thiên Chúa, chứng tá cho Thầy chí thánh, chứng tá cho một đời sống mà hôm nay thay vì nóng nảy. Không ai có thể quan tâm nói đến nhưng ngài biết ngài; đồng thời cũng là một sự chia sẽ để rồi khi ngài hành động thì chỉ là một vị thánh hiền lành, vui vẻ và là một vị thánh lịch thiệp, có học thức, kiến thức, có tình yêu và rất dịu dàng; đây là một gương sáng tỏ để chúng con được đón nghe và cũng được học hỏi những gì mà Thánh Phanxicô Salê. Hôm nay, chúng con có cơ hội để xin ngài đến, xin ngài chỉ dạy, xin ngài cho chúng con được đón nhận những lời của ngài mà Thiên Chúa đã dành cho chúng con trong thời đại của ngày hôm nay. Những điều chúng con khao khát và ước mơ thì Chúa sẽ không từ chối để cho chúng con được đón nhận những lời của những vị thánh đó, được sống động lại trong thời đại, sống động lại với những ai cảm nghiệm, những ai có cơ hội được nghe, được biết và sống động những gì trong sự thật mà Thiên Chúa đã dành và cho chúng con trong vai trò nhân chứng của thời đại hôm nay – trong sự thiêng liêng đang hiện hữu giữa thế giới của nhân loại, thúc đẩy cho một đời sống đức tin và cũng giúp ích cho đời sống của những vai trò, đó là những vai trò cho những người giáo dân cũng đặc biệt cho các linh mục, để họ cũng tiếp tục hiểu được những gì vốn không phải nằm trong trang sách sử mà đối với Thiên Chúa thì Ngài luôn đổ tràn để ban ơn một cách sống động trong mỗi một thời đại, một cách phong phú để chúng con hiểu biết và chúng con nhận ra một sự sống động có thật trong ơn Chúa mà Ngài đã dành cho những vị thánh này đích thân nói lên những gì mà các ngài chia sẽ cho thế hệ của nhân loại ngày nay và đặc biệt cho hậu bối của thời đại, mọi tầng lớp, mọi vai trò.

Chúng con xin cảm tạ ơn Chúa, chúc tụng Chúa và ngợi khen Chúa, là Chúa của chúng con và xin cho con được kết thúc những lời mà Chúa Thánh Thần cho phép con được trình bày cũng như diễn tả được những gì chúng con trong sự cho phép của ngài, sự soi sáng của ngài. Đồng thời, cũng là một bằng chứng để chúng con cũng được dâng lên lời cảm tạ ơn Chúa, một lòng tôn kính những vị thánh đã dành cho chúng con đặc biệt những gương sáng, chúng con cũng xin được đón nhận những lời của ngài trong những giây phút sắp tới. Trước khi được hoàn tất bài này, con xin được kết thúc lời của Chúa Thánh Thần soi sáng để con được dâng lên, để con được diễn tả, để con được tường thuật, và để con được nói lên những gì mà vốn hôm nay là một bằng chứng mà Chúa Thánh Thần đã ban và giúp cho con trong một sứ vụ và vai trò của chính mình, được làm những gì cần làm qua sự soi sáng, qua sự thúc đẩy và qua sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Con xin được kết thúc bài này đúng 6 giờ 05 phút, ngày Thứ Hai, tháng 1, ngày 29, 2018, tại tư gia mà con vừa xin để được nói về Thánh Phanxicô Salê, lần đầu tiên mà con xin được đón nhận lời của ngài, cũng như sự diễn tả mà Chúa Thánh Thần cho phép con, cũng như chị K.. Chị em con đang tiếp tục chờ đợi để đón nghe, và cũng kết thúc vào đúng giờ Truyền Tin, chúng con xin ngừng lại tại nơi đây để chúng con đọc Kinh Truyền Tin và sau đó xin được đón nhận lời của Thánh Phanxicô Salê.

L. và K. xin được kết thúc, trong danh thánh của Đức Giêsu Kitô là Chúa của chúng con. Con cám ơn Chúa, cám ơn Chúa Thánh Thần, cám ơn Đức Mẹ và con xin được kết thúc 6 giờ 6 phút ngày Thứ Hai, tháng 1, ngày 29, 2018. Amen, Amen, Amen.

[Kinh Truyền Tin được dâng]

L: Lạy Chúa, 6 giờ 09 phút, ngày Thứ Hai, tháng 1, ngày 29, 2018 tại tư gia. Cảm ơn Chúa đã dành cho con cũng như chị K., hai chị em con xin Chúa cho con được đón nhận lời của Thánh Phanxicô Salê. Vừa rồi, Chúa Thánh Thần cũng soi sáng để con có thể nói lên những lời linh ứng bởi Chúa và cũng thúc đẩy con để tường thuật những gì cần tường thuật theo Ngài cho phép để con được biết những gì vốn cần phải làm trong đời sống với những năm tháng Chúa dành cho con cách riêng cũng như tất cả các anh chị em, đã được đón nhận những lời của các vị thánh; từ đó, khi có những thánh lễ các chị cũng mong muốn và khao khát. Xin Chúa thương cho chúng con gặp gỡ những vị thánh để các ngài dạy dỗ, chia sẽ, các ngài cũng giúp cho chúng con nhận ra được trong Chúa, với sự cho phép của Chúa thì chúng con sẽ được gặp gỡ thiên đàng, không quá xa, chỉ cần khi Ngài cho phép thì lời của các ngài được sống động lại sau thời điểm mà các ngài đã ra đi qua bao nhiêu lâu. Cho dù thời gian lâu hay mau các ngài vẫn tiếp tục có những lời để giúp cho chúng con trong đời sống, để nhận ra được đời sống của các ngài cũng là gương sáng cho hậu bối, cho hậu thế và cho những người trên thế gian này, là những người con cái của Chúa, là những người Kitô hữu được biết những gì vốn không phải chỉ là trang sách sử được ghi chép không mà trong ơn của Chúa thì vẫn tiếp tục có cơ hội được đón nhận, được gặp gỡ và được chỉ dạy một cách rất sâu sắc, và một cách rất sống động mà ngày hôm nay Chúa dành và ban cho chúng con để tăng thêm đời sống của đức tin. Đối với Thiên Chúa của chúng con không có gì không thể, nếu Ngài cho phép thì điều gì cũng có thể ở trong cách phi thường, lạ thường nhưng phải tin chỉ có một mình Thiên Chúa mới làm được điều đó, một mình Thiên Chúa cho phép thì mới được thực hiện còn tất cả những việc này không đến từ nơi con người.

Con chỉ biết những gì của ngày hôm nay Chúa đặc biệt dành và ban cho chúng con; xin Chúa thương cho con cùng với chị K. được đón nhận lời của Thánh Phanxicô Salê để tiếp tục học hỏi thêm những gì từ lịch sử ở nơi ngài, với những điều rất là bình thường, nhưng cũng là một gương sáng dạy dỗ cho chúng con trong đời sống những người đang đi, đã đi và sẽ còn đi những bước chân để theo Chúa, những bước chân để học hỏi, để hiểu sự khiêm nhường, sự hiền lành và cũng cố gắng để nhận ra những gì trong đời sống với những thiếu sót, với sự nóng nảy và còn rất nhiều điều để đổi ngược lại những gì vốn ở trong cuộc sống, nhưng có Chúa, với Chúa thì chinh phục được tất cả; nếu chúng ta tin vào Chúa và để cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn một cách nhạy bén và vâng phục thì nhất định sẽ làm được, như sự chinh phục mà ngày hôm nay Thánh Phanxicô Salê ngài đã có những câu châm ngôn cũng như những điều thuộc về ngài rất là hay.

Chúng con đã được nghe, chính ngài cũng đã nói: Hãy lấy một giọt mật thì bắt được cả bầy ruồi, chớ lấy cả thùng giấm chẳng tóm được một con (1) – đây là những việc vốn cần để học thêm trong đời sống của nhân đức. Trong đời sống, với sự ứng phó mà ngay đời sống chúng con thường gặp, đó là sự xung đột, có những điều ngược ý, hay có những điều mà chúng con không thể chấp nhận thì chúng con theo cách thức của con người của chúng con bằng sự nóng nảy, bằng sự cải lại, bằng tranh luận và tranh đua cho những điều thắng về chúng con. Khi chúng con giận thì chúng con đã mất khôn và có những lời không đúng như vai trò của chúng con, và còn rất là nhiều điều trong đời sống cần phải tập – không phải tập bề ngoài mà phải tập từ trong linh hồn, tập từ trong tâm hồn, tập từ trong con tim mới có thể chinh phục được những sự tốt đẹp nhất. Thiên Chúa muốn chúng con phải thắng chính mình trước; cho nên điều mà chúng con có thể dễ dàng để thắng đối phương, bất chấp thủ đoạn và theo cách thức của con người thì điều đó cả thế giới đều có thể thực hiện được, nhưng thắng chính mình không phải là một chuyện bình thường, thắng chính mình, thắng được nhân đức và thắng được những việc mà chúng con là những người rất yếu đuối, thiếu sót và hay lỗi lầm, nếu chúng con dựa vào giáo lý của Chúa, dựa vào những điều mà Thiên Chúa dành cho chúng con. Là một Thiên Chúa, Ngài chinh phục tất cả; Ngài dạy những sự tốt đẹp, Ngài dạy tất cả những điều đối nghịch với những thực tại trong đời sống của con người theo bản chất và theo bản ngã với sự thấp hèn, yếu đuối. Nhưng dùng gương sáng của Chúa, dùng giáo lý của Chúa, dùng niềm tin thì Chúa sẽ dạy và dẫn chúng con ra khỏi những bế tắc và những xung đột, những gì mà chúng con khao khát để được thắng và để Chúa thắng trong chúng con, để chúng con biết được rằng chúng con thuộc về Chúa và chúng con xứng đáng được Chúa thương, được Chúa yêu, được Chúa chọn và xin chọn Chúa trong đời sống là niềm vui và hạnh phúc của cuộc đời chúng con, như Thánh Phanxicô Salê, ngài chọn Chúa Giêsu là một Người mãi mãi thuộc về ngài, và một Người mà ngài yêu, một Người mà ngài đã tuyên bố, “Có Chúa là có tất cả, và với Chúa thì ngài không cần bất cứ điều gì.”

Đây là những việc mà hôm nay chúng con, qua những lời của Chúa Thánh Thần nhắc nhở, để chúng con được biết một vị thánh; ngài rất là nhân đức, nhưng ngài cũng phải qua những cuộc chiến. Đó là cuộc chiến của nội tâm nhưng ngài đã khắc phục được những lý lẽ, rất bình thường, nhưng rất khó làm nếu không có ơn Chúa; đối với Thiên Chúa khi con người thật sự tận tâm để Chúa Thánh Thần điều khiển thì đó là sự khôn ngoan sáng suốt. Chúa Thánh Thần không bao giờ thua cuộc với bất cứ một cuộc chiến nào trong đời sống nhân đức, bởi vì chúng con là những người không làm được, và những người còn yếu đuối, còn non nớt và còn rất nhiều điều chưa có thể hiểu được những việc mà Thiên Chúa đã dành cho chúng con qua sự chỉ dạy của Chúa Thánh Thần. Ngài là một Đấng luôn chiến thắng, một Đấng đem lại hòa bình, một Đấng đem lại tình yêu và tình thương, và một Đấng chân thiện mỹ trọn vẹn. Thánh Phanxicô Salê đã được đón nhận điều này một cách thiêng liêng, qua những lời bình thường và qua những điều đối diện trong sự thật; những điều này cũng thuộc về Chúa Thánh Thần. Ngài đã nhanh chóng và Ngài đã ứng phó theo cách nhạy bén, để đối diện và trải qua những câu chuyện giữa người và người. Còn rất nhiều điều khó xử ở trong vai trò của linh mục, nhưng ngài đã thuyết phục được và cuối cùng ngài đã trở thành một vị thánh mang tên “Thánh Lịch Thiệp”, là một vị thánh hiền lành, vui vẻ, cũng là một vị thánh thực hiện tình yêu dịu dàng đối với mọi người, và hôm nay lịch sử đã ghi chép về ngài.  

Giây phút này đây, con xin được ngài đến với con để được đón nghe những lời của ngài; lần đầu tiên con có điều gì thiếu sót, có điều gì không đúng con xin lỗi ngài; đúng vào ngày lễ của ngài thì hay hơn, là những điều mà con thường làm trong những ngày tháng khi con bắt đầu mới có những ơn mà Chúa dành cho con được đón nhận những lời của vị thánh trong những năm tháng vừa qua, nhưng ngày hôm nay cũng có rất nhiều điều mà Chúa biết được trong tâm tư con, trái tim con cũng như chị K. Cho nên, hôm nay con xin ngài tha thứ vì chúng con đón lời ngài hơi trễ mấy ngày, nhưng chúng con cũng rất khao khát, nhất là chị K. vì chị đã thuộc một nhóm mà Thánh Phanxicô Salê là thánh quan thầy cho nên chị khao khát được nghe tiếng của thánh dạy dỗ cũng như sự chia sẽ của thánh để chị cũng cần học, và cũng là một dấu mà Thiên Chúa dành đặc biệt cho thời đại hôm nay, dành chung cho chúng con và cũng dành riêng cho những người cảm nghiệm sự sống động mà Thiên Chúa đã dành qua các vị thánh. Các ngài vẫn lên tiếng, và các ngài vẫn giúp cho chúng con bằng sự sống động để vinh danh Chúa khi các ngài đã về thiên quốc, nhưng các ngài cũng giúp cho chúng con được tiếp tục vinh danh và sáng danh trong đời sống mà chúng con còn với những ngày lữ thứ và cũng cũng cố cho đời sống đức tin của chúng con, đức tin cho những người được đón nhận lắng nghe, đức tin cho mỗi một đời sống mà Thiên Chúa của chúng con đầy quyền năng qua muôn thế hệ, một Đấng Thiên Chúa siêu việt, một Đấng Thiên Chúa thông hiểu và một Đấng Thiên Chúa ban thì điều gì cũng có thể xuất hiện, điều gì cũng có thể có và điều gì cũng xảy ra trong những sự phi thường, lạ thường nhưng thuộc về những điều tốt đẹp để nhắc nhở và giúp con người trong đời sống nhận ra được những ơn thánh phong phú mà Chúa đã dành và ban cho thời đại của chúng con, cũng như ban cho mỗi một thời đại. Chúng con xin cảm ơn Chúa; đặc biệt giờ đây chúng con xin sẵn sàng chờ đợi đón nghe lời của Thánh Phanxicô Salê.  

Thánh Phanxicô Salê:  Chị L., chị K. thân mến, tôi đang chờ đợi và tôi vẫn tiếp tục chờ đợi, bởi vì sự thiêng liêng mà Thiên Chúa dành, quả thật, không phải ở nơi các chị ở trần thế đâu, nhưng Chúa cũng dành cho chúng tôi là những người đã ra đi và đang có mặt ở bên Chúa trên thiên quốc. Những việc mà Thiên Chúa dành và ban thì chúng tôi đã được biết trước những gì sẽ đến, những gì đang đến, cũng có một cuộc gặp gỡ và đàm thoại như những gì mà các chị đã thực hành ở trong ơn thánh Chúa dành và ban.

Chị L.thân mến, riêng chị, tôi biết, lời của chị, trái tim của chị và tâm tình của chị quả thật rất đơn sơ. Chị không biết chị đơn sơ và chị cũng không biết chị rất khiêm nhường, bởi vì Chúa luôn luôn dùng những người khiêm nhường đơn sơ, và dành cho họ những việc rất đặc biệt và rất hiếm có ở trong thế giới để nhận ra được những gì phi thường, lạ thường thuộc về Thiên Chúa với những ơn thánh đặc biệt của ngày hôm nay. Đó là điều mà Chúa đã để cho tôi cũng như các vị thánh khác có cơ hội được nói bằng tiếng nói, bằng tiếng nói khi còn ở trong thân xác và đã lâu lắm mới có thể trở lại nhưng không phải bằng ngôn ngữ của tôi, mà bằng ngôn ngữ của chị. Quả thật, là một điều chỉ có Thiên Chúa mới có thể làm được tất cả mọi việc.

Đối với chúng ta, là những con người, dẫu đã ra đi, dẫu là những người quá cố hay là những người còn lại, chúng ta chỉ biết rằng Thiên Chúa của chúng ta quá vĩ đại và Thiên Chúa của chúng ta là một Thiên Chúa quyền năng, vô cùng thượng trí, siêu việt, vì tất cả mọi việc, Ngài có thể thực hiện được qua mỗi một thời đại. Đừng nghĩ rằng mình nhỏ bé, đừng nghĩ rằng những gì mình không hiểu biết, đừng nghĩ rằng mình không có kiến thức hoặc học thức. Học thức hay kiến thức là để nói với thế giới của con người nhưng nói với Thiên Chúa và những gì thuộc của Thiên Chúa thì phải bằng con tim, bằng chính con tim, bằng chính lòng tin, bằng sự vâng phục và thực hành khi được biết giáo lý hay những việc thuộc về Thiên Chúa. Những lời đơn sơ bình thường nhất mà các chị đã được nghe, đó chính là đời sống của tôi cũng cố gắng hết sức để học được ở nơi Chúa Giêsu sự hiền lành và khiêm nhường. Chắc chắn, các chị chưa đủ hiền lành, bởi vì không ai hiền lành như Chúa; có thể trong đời sống các chị sống bởi vì không biết, không thấy và cũng không hiểu cho nên sự đơn sơ nó rất gần gũi với các chị nhưng sự hiền lành thì phải tập tành. Bởi vì con người của chúng ta được sanh ra trong một thế giới, một thế giới đầu tiên là tội và một thế giới gần với thực tế, gần với thực tại, gần với những nhu cầu và gần với tất cả những gì vốn là sự hiếm hoi trong sự thiện, cho nên chúng ta phải cần có giáo lý của Chúa, chúng ta phải cần chinh phục và chúng ta phải cần những gì để dẫn chúng ta đi vào với một cuộc sống nội tâm mà làm cho chúng ta bình an, làm chúng ta vững vàng và không thẹn với lòng trong cuộc sống; bởi vậy chúng ta đã có giáo lý của Chúa; bởi vì Chúa đã chết cho giáo lý này được còn và trường tồn tiếp tục.  

Thời của tôi cho đến thời của các anh chị, hay đoạn cuối của lịch sử, chỉ dựa vào giáo lý thì chúng ta đã được cứu rỗi; dựa vào giáo lý chúng ta sẽ hiểu biết nhiều hơn và chúng ta sẽ được sống gần gũi hơn trong sự thiêng liêng của nội tâm mà Thiên Chúa chính Ngài đã ban cho chúng ta qua giáo lý của tình thương, của tình yêu và những điều tốt đẹp trong chân thiện mỹ mà Chúa Thánh Thần đang hướng dẫn cho chị cách riêng, cũng như hướng dẫn cho từng mỗi một chị, hướng dẫn cho từng mỗi một anh và hướng dẫn cho thời đại của tôi, hướng dẫn cho các thánh đã đi qua trong giòng lịch sử. Ngài là một Đấng luôn ở cùng các anh chị, luôn chỉ dạy và hướng dẫn những sự tốt đẹp, nhưng cần nhất là chúng ta phải cố gắng lắng nghe, cố gắng đè bẹp đi những tánh riêng và những điều vốn có trong đời sống; không ai không có cá tật, không ai không có những ưu điểm, và không ai không có nhiều khuyết điểm với những việc mà chúng ta đang có và những việc vẫn có. Những ngày ở thế trần tôi cũng sống trong trường hợp này, tôi cũng có những lúc yếu đuối, cũng có những lúc buồn bực, cũng có những lúc căng thẳng và cũng có những lúc nóng nảy; đó là điều vốn có trong đời sống của chính tôi, nhưng khi tôi được nghe, tôi được dạy, tôi thật sự phải thách đố chính mình rất nhiều lần. Cũng phải có những cuộc thử thách và khi chị nghe chị có thể thấy được Thánh Thần luôn luôn ban đến cho những con người quyết tâm trong sự khao khát thì chị sẽ làm được. Như chị ngày hôm nay, những gì chị không biết, những gì chị không hiểu và những gì không phải là dễ tin nhưng chị đã làm được vì chị đã có, đó là điều ít nhất chị cảm nghiệm sự đụng chạm mà Thiên Chúa dành cho chị, Thiên Chúa chọn chị và Thiên Chúa đã để cho chị được cảm nghiệm những việc thiêng liêng không ai diễn tả được bằng chính chị với Chúa.

Tôi cũng vậy và chị K. cũng vậy; tất cả chúng ta là những người được do giáo lý của Chúa, là một Thầy dạy duy nhất, cho chúng ta một sự căn bản để được biết những gì từ nơi tình yêu, từ nơi lòng tha thứ, từ nơi đời sống của nhân đức và còn rất nhiều điều phù hợp và thích hợp trong mỗi một tầng lớp, mỗi một vai trò. Thiên Chúa cũng chịu đựng tất cả những khuyết điểm của chúng ta, Ngài vẫn tiếp tục, và hôm nay Ngài vẫn còn với các anh chị; cho nên chúng ta cũng vậy, cũng phải bước đường chấp nhận nhau, tha thứ cho nhau và học những gì mà Thiên Chúa đã ban và cho, phù hợp và thích hợp ở trong vai trò Chúa cho các anh chị và Chúa chọn mỗi một người trong các anh chị. Ngày hôm nay, nếu chúng ta không dựa vào Chúa và nếu chúng ta không có giáo lý của Chúa như tôi đã đi trên những bước đường; những gì mà tôi muốn nói thì các anh chị đã đọc hết trong lịch sử của tôi, cũng còn rất nhiều điều mà Giáo Hội để lại, cũng như cho tôi được để lại những điều vốn ở trong đời sống được ghi chép, và một lịch sử để có. Những vị thánh phải có một lịch sử riêng của chính mình, nhưng không phải tất cả mọi sự là thập toàn, thập mỹ với những điều được ghi nhưng trong đời sống phải đổi, đó là phải đổi bằng con tim của mình, sự quyết định của mình, và những điều mà Thiên Chúa ban trong ơn của Ngài mới có thể làm được, mới có thể chinh phục được, mới có thể trở nên trọn vẹn và trọn hảo ở trong sứ vụ dành riêng cho các chị cũng như dành riêng cho thuở đầu tiên của tôi với những ngày còn trên thế trần.

Chị L., chị K. thân mến, lịch sử thì các chị cũng đã quá rõ, và Thánh Thần cũng đã hướng dẫn để nói rõ những gì về tôi. Tôi chỉ biết một điều duy nhất: đời sống Thiên Chúa dành cho chúng ta trong những vai trò, nhưng đời sống khi được đối diện bằng lời và đối diện bằng sự thực tại thì chúng ta có thể dễ dàng hơn để nhận ra được những gì vốn trong một sự liên quan phi thường lạ thường mà Thiên Chúa dành và cho, cho nên chúng ta có một cảm giác. Tôi đã có một cảm giác hiện tại như tôi vẫn còn sống trong thế trần và tôi cũng có một cảm giác trở lại như ngày đầu tiên, những ngày tôi còn trên thế trần, được gần với giáo dân, được gần với những người mang thân xác để được đối thoại. Đó là những việc thiêng liêng mà Thiên Chúa cho tôi cũng như cho các chị để hôm nay các chị đã được nói với những người mà các chị không thấy, các chị cũng không biết; những người khác ngôn ngữ, nhưng hôm nay tôi cũng nói với chị bằng ngôn ngữ của chị; Chúa cho phép thì tôi có thể nói tiếng ngôn ngữ của chị, và hôm nay chúng ta càng biết rằng chính Thiên Chúa, Thiên Chúa tạo cho chúng ta đủ mọi cơ hội, Thiên Chúa dành tất cả cho chúng ta trong ơn thánh của Ngài; không có gì là không thể.  

Cho nên sự phong phú mà Thiên Chúa dành cho chúng ta và sự siêu việt của Ngài thì hoàn toàn không thể diễn tả được bằng lời; chúng ta chỉ biết chúc tụng, ngợi khen và tôn vinh. Tất cả những gì trong đời sống thì các anh chị còn có cơ hội, còn có cơ hội rất nhiều khi các anh chị còn trên cuộc sống này để làm chứng cho Chúa, để sống cho Chúa, để thực hành những điều của Chúa dạy và sống trong vai trò của chính mình. Phải cần lượm lặt từng ngày, phải cần thách đố từng ngày và phải cần chịu đựng từng ngày để các anh chị cũng sẽ đi một con đường mà Thiên Chúa đã dành cho các anh chị đặc biệt, những ơn thánh được đổ xuống trên các anh chị và các anh chị là những người nhân chứng thật sự cho một thế giới mà hôm nay rất cần sự gần gũi, đó là đời sống thực hành của các anh chị và đời sống với những việc phi thường lạ thường mà người đời cho đó là phép lạ. Đối với Thiên Chúa, qua lòng tin, phép lạ xảy ra rất nhiều điều để nhắc nhở cho đời sống đức tin của con người, nhắc nhở cho đời sống nguội lạnh của con người, và cũng nhắc nhở những bằng chứng mà con người phải bước qua, bước qua những sự thử thách ở nơi chính mình, thắng được chính mình, loại bỏ chính mình và loại bỏ tất cả những điều vốn ở trong đời sống của cá tánh, để trọn vẹn với một sứ vụ và trọn vẹn với một đời sống thực hành mà Thiên Chúa đã dành cho các chị, cũng như cho vai trò của các chị và các anh trong thế giới của ngày nay.

Tôi rất vui mừng và tôi rất hân hạnh được gặp các chị trong thời nay, bởi vì sự can đảm của các chị, lòng tin của các chị. Tất cả những gì của ngày hôm nay các chị làm – đó là lòng tin, đó là các chị đã được gặp gỡ Thiên Chúa trong cuộc sống mà hôm nay lòng tin đã trả lời với những việc lạ thường và phi thường mà các anh chị đã làm được. Các anh chị đã thực hiện điều này và nhân chứng điều này; đây cũng là một đời sống rất đặc biệt mà các anh chị sẽ đợi cơ hội, đợi sự cho phép của Chúa và đợi sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần. Nhất định các anh chị sẽ làm chứng và điều này sẽ rất nhiều người tin, nhiều người biết sự phong phú của ơn thánh mà Chúa đã dành cho các anh chị trong sứ vụ nhân chứng, trong sứ vụ với những điều mà các anh chị được đón nhận từ trời cao, qua những lời chia sẽ mà các anh chị đã được đón nhận từ nơi Chúa, từ nơi Mẹ cũng như chúng tôi – là một điều đánh động rất nhiều cho một thế hệ mà hôm nay Chúa dành ân phúc và hồng ân để giúp cho con người chổi dậy bằng đức tin, sống mạnh mẽ trong đức tin và loại bỏ những gì vốn trong cuộc sống với sự giới hạn mà sống trong sự thiêng liêng vốn có ở nơi chính mình. Khắc phục chính mình, loại bỏ chính mình và khắc phục với tất cả những gì trong đời sống thực tại mà hãy sống cho công bình, sống cho công lý, sống cho sự thật, sống cho tình thương, sống cho tình yêu và chinh phục được những gì cần có để thuyết phục cho những người khác nhìn thấy được Chúa trong các chị; Chúa vẫn là một Thiên Chúa đối với tất cả mọi người và ai khi được nghe, ai khi được gặp, ai được đón nhận thì không ai không bị chinh phục.

Thiên Chúa của chúng ta hiền lành và khiêm nhường; Thiên Chúa của chúng ta dịu dàng và yêu thương; Thiên Chúa của chúng ta rất là hiền lành, và một đời sống bên trong cũng như bên ngoài, đó là một dấu chỉ được thực hành, một dấu chỉ được noi gương, mọi chuyện được học hành. Ngày hôm nay, chúng tôi được Chúa dành và ban, đó là những gì mà Thiên Chúa đã thương và ban đến; tất cả mọi sự đều ở nơi Chúa và ở nơi tình thương mà Ngài chọn chúng tôi, Ngài cho chúng tôi và Ngài đã dành cho chúng tôi ân phúc để hôm nay được ở với Ngài, và hôm nay đó là điều mà Ngài đã ban cho chúng tôi trở thành những vị thánh. Những việc của chúng tôi làm, quả thật, cũng giống như các anh chị đang thực hiện, có những việc của các chị làm khác biệt người khác nhưng các chị không biết; những việc của tôi năm xưa cũng vậy, những gì tôi làm chỉ là bình thường, những gì tôi có thể có. Tôi chỉ biết là tôi quyết định, tôi muốn yêu Chúa Giêsu, tôi muốn trở thành một người bạn của Chúa Giêsu; tôi muốn Ngài là đời sống của tôi, Ngài là tất cả của tôi và Ngài là mục đích của tôi. Những việc đó tôi tìm thêm để học, để hiểu thêm và thực hành; cuối cùng Chúa dành cho tôi ngày hôm nay đó là tôi được ở với Chúa và Giáo Hội cũng để cho tôi trở thành một vị thánh để mọi người được nghe, và có một lịch sử được để lại.

Đây là một điều vui mừng, cảm ơn Chúa đã dành cho tôi được quay trở lại một thời đại mà tôi nghĩ rằng không thể có cơ hội hay thời gian để có thể trở lại bằng tiếng nói trong thân xác. Hôm nay tôi trở lại không bằng ngôn ngữ của tôi mà bằng chính ngôn ngữ của các chị, là một điều vui mừng mà Chúa ban thêm một đặc ân dành cho thế hệ của các anh chị hôm nay và cũng dành cho chúng tôi, và dành cho các vị thánh ở thiên đàng có cơ hội nói lại tiếng nói của con người, nói lại những gì khi chúng tôi còn trên trần thế. Tôi còn ước mơ nếu có thời gian, tôi có thể tiếp tục sống sáng danh Ngài, sống vinh danh Ngài, nhưng tất cả mọi sự Thiên Chúa định đoạt là vào giờ đó hoàn tất và trở về. Như các anh chị ngày hôm nay, những gì của ngày hôm nay các anh chị hãy trân quý từng ngày, từng giờ, để những việc các anh chị làm, từ trong đời sống nội tâm, từ trong đời sống hy sinh; và trong đời sống, cần nhất là làm sáng danh Chúa, vinh danh Chúa bằng việc làm và bằng đời sống chứng tá của các chị.

Hôm nay, một lần nữa, cảm tạ ơn Chúa đã dành cho tôi cơ hội gặp hai chị và gặp tất cả các anh chị mà tôi biết rằng chính Ngài đã lựa chọn các anh chị để được đón nhận những hồng ân lớn lao này – sự chuyển tiếp trong một thời đại. Đó là những chứng từ có thật mà Thiên Chúa đã dành một cách đặc biệt, qua những việc mà Chúa Thánh Thần đã làm và đang làm cho một thời đại với phép lạ; một thời đại Thiên Chúa tỏ quyền năng cho con người, để cũng cố đời sống đức tin; một thời đại hồng ân và ân sũng, qua những món quà quá kỳ diệu mà các anh chị đã làm, và cũng là chứng tá cho một thời đại mà Chúa nhìn để có thể tuyển chọn những người tiếp tục trong một vai trò để nói lên những gì từ nơi Tin Mừng, từ nơi sự thật, với sự kỳ diệu thiêng liêng cao cả được bộc lộ cho thế giới của loài người hôm nay.

Xin chào chị, chị L.; chào chị, chị K. Những gì tôi chia sẽ, những gì tôi nói, những gì tôi có ngày hôm nay thật là cảm ơn, bởi vì sự khao khát của các chị cho nên tôi mới có cơ hội được đem tiếng nói của tôi đến với các chị. Hy vọng không phải lần này là lần đầu tiên, và không phải lần này là lần cuối cùng; tôi hy vọng sẽ tiếp tục còn gặp các chị nhiều lần nữa vì các chị xin thì Chúa sẽ cho và Chúa cho thì tôi có cơ hội chia sẽ. Nguyện xin Thiên Chúa luôn ở cùng các chị, mang bình an cho các chị và đời sống của các chị hãy luôn luôn học ở nơi Chúa Giêsu: hiền lành và khiêm nhường. Sự hiền lành thì phải có tình thương, có sự dịu dàng mới có thể chinh phục với những người nghe, những người biết qua đời sống các chị là nhân chứng cho Tin Mừng, nhân chứng cho Đức Giêsu Kitô, Chúa của chúng ta. Chào hai chị. Chị L., chào chị; chị K., chào chị.

L.: Lạy Chúa – con xin cảm ơn Chúa. Quả thật, hôm nay, là một điều rất là lạ, bởi vì mỗi một khi con đón nhận thì con chỉ biết rằng Chúa nói thì con cứ tiếp tục, Chúa cho phép và Thánh Thần nói thì con cứ tiếp tục – nhưng ngày hôm nay có rất nhiều điều lạ là từng chữ, từng câu của những vị thánh luôn khác biệt nhau để giúp cho chúng con, nhưng chung một điều là vị thánh nào cũng có một lời chia sẽ chung đó là sáng danh Chúa, vinh danh Chúa trong đời sống với những việc làm và cũng giúp cho chúng con hiểu như thế nào là khắc phục đời sống của ngài, như thế nào là loại bỏ những cá tánh vốn có và cũng giúp cho chúng con bước qua những thử thách trong cuộc đời, giúp chúng con nhận và ý thức được để được đón nhận sự chỉ dạy của Chúa Thánh Thần, được sự linh ứng của Ngài và cũng được sự nhạy bén để biết khống chế những gì đã xảy ra, đang xảy ra cho cuộc sống. Bởi vì Chúa dạy chúng con và Chúa luôn luôn là một Thiên Chúa giúp chúng con đi trên một bước đường của sự thiện và thắng được những gì vốn ở trong đời sống với sự bình thường và tầm thường. Những lời của ngài (2), đời sống của ngài và những điều con được nghe về giáo lý qua ngài lại tăng thêm cho chúng con một sự hiểu biết, tăng thêm cho chúng con một dấu chỉ để học theo, những gì chúng con cần phải để ý hơn và cần phải có cho mình một câu châm ngôn, để câu châm ngôn đó được thực hành trong đời sống thuộc về Chúa, và phải sống với điều đó một cách tận tâm, tận tụy và phải luôn ghi nhớ để chúng con cũng trở thành những con người cần có sự khiêm nhường và học thêm khiêm nhường. Khiêm nhường thì đã có, nhưng cũng phải luôn luôn cầu nguyện để cuộc sống mãi mãi thuộc về sự tuyệt đối khiêm nhường, và cũng phải học thêm vì chúng con chưa đủ hiền lành, chưa đủ nhân đức và chưa đủ những tài đức để có thể tiếp tục trên bước đường nhân chứng. Chúng con chỉ biết nhờ chính ơn của Chúa thúc đẩy để giúp chúng con có thể làm được những gì Chúa muốn chúng con làm, hoàn tất bổn phận và trách nhiệm, và vai trò mà Chúa dành cho con cũng như chị K.

Chúng con xin được cảm tạ ơn Chúa đã cho chúng con cuộc gặp gỡ với Thánh Phanxicô Salê lần đầu tiên đặc biệt hôm nay. Chúng con xin cảm tạ ơn Chúa, cảm tạ ơn Chúa Thánh Thần và cảm tạ ơn Đức Mẹ đã dành cho con cơ hội. Nếu không có sự thúc đẩy của chị K. và nếu chị không nhắc nhở con thì con chỉ biết những vị thánh nào con quen, những vị thánh nào gần gũi và những vị thánh nào mà con thương thì con xin được dễ dàng đón, còn những vị thánh lạ thì con rất là sợ, vì con không biết. Ngày hôm nay con không để cho con theo phương cách đó nữa mà những gì Chúa muốn thì xin Chúa hãy thúc đẩy qua lời của những người chị em, hay qua chính con. Những điều Chúa muốn thì xin Chúa cứ để cho con có cơ hội để được phụng sự và phục vụ theo ơn thánh Chúa dành và ban cho con để tiếp tục mỗi một việc của con làm đều sáng danh Chúa, đều vinh danh Chúa và đều mang sự hữu ích để nhắc nhở cho hậu bối chúng con, nhắc nhở cho thế giới, nhắc nhở cho những người đón nhận lắng nghe và nhắc nhở cho những ai được chứng thực và biết rằng Thiên Chúa của chúng con luôn luôn dành cơ hội và ban đến cho chúng con một cách phong phú, qua những ơn mà chúng con chỉ cần mở đôi mắt của đức tin thì sẽ thấy, sẽ được đụng chạm và sẽ được gặp gỡ một cách gần gũi, qua sự chỉ dạy, qua lời nhắn gởi và qua lời cầu nguyện của các vị thánh để chúng con trở thành những con người can đảm, kiên trì và mạnh mẽ để tiếp tục trên bước đường nhân chứng và tiên phong. Những gì được ban, những gì đang có và những gì trong đời sống của chúng con nhất định phải mạnh mẽ để trở thành Trái Tim của Chúa Giêsu, trở thành đôi tay của Chúa Giêsu, trở thành môi miệng của Chúa Giêsu, trở thành đôi tai, để chúng con tiếp tục trong đời sống chứng tá, trong đời sống đem Chúa đến qua những việc chúng con làm, qua đời sống chứng tá, qua những lời chúng con đón nhận và qua một đời sống mà Chúa dành và chữa lành cho thế giới, chữa lành cho nhân loại, chữa lành cho mọi tầng lớp và mọi vai trò.

Ngày hôm nay con xin vô vàn lời cảm tạ và chúc tụng, ngợi khen Thiên Chúa là Chúa của chúng con đã dành cho con và chị K. được gặp gỡ lời của Thánh Phanxicô Salê. Con xin được kết thúc trong giây phút này để tiếp tục những gì Chúa muốn và cho phép để con được tiếp tục những gì mà ngày hôm nay chúng con khao khát được xin ở nơi Chúa. Con vui mừng lần đầu tiên được gặp gỡ Thánh Phanxicô Salê, ngài nói tiếng nói của con và ngài cũng chia sẽ rất nhiều để chúng con được học hỏi nơi ngài. Xin ngài tiếp tục nhớ đến chúng con và cầu bầu cùng Chúa cho chúng con để sứ vụ của chúng con, vai trò và ơn thánh mỗi ngày tiến bước và tiến triển trên bước đường, mục đích làm sáng danh Chúa, vinh danh Chúa và cũng là một tài liệu rất là rõ ràng chung cho thế hệ nhân loại ngày nay và riêng cho từng vai trò và sứ vụ của chúng con trong ơn thánh Chúa dành và ban. Xin Chúa chúc lành cho chúng con, xin các thánh hãy nhớ đến chúng con và cầu nguyện cho chúng con trên bước đường can đảm, trên bước đường tiến bước và trên bước đường hăng say hơn, dẹp bỏ đi tất cả những gì ở nơi đời sống của con người, với ý riêng của bản ngã để sống một cách trung thực hơn, sống một đời sống thuộc về Thiên Chúa khi loại bỏ được những gì vốn ở trong đời sống cá nhân của mình.

Giờ phút này đây, con chỉ biết nói lên lời cảm tạ, chúc tụng, ngợi khen và tôn vinh; con xin cám ơn Chúa, cám ơn Chúa Thánh Thần, cám ơn Đức Mẹ, và cám ơn Thánh Phanxicô Salê đã cho chúng con một bài đặc biệt ngày hôm nay. Con xin được kết thúc vào lúc 6 giờ 41 phút, ngày Thứ Hai, tháng 1, ngày 29, 2018, tại tư gia mà chúng con vừa mới đón nhận lời của Thánh Phanxicô Salê vừa xong. Con thêm một lần nữa, trong danh thánh của Đức Giêsu Kitô là Chúa của chúng con, vì tất cả đều thuộc về Ngài, nơi Ngài và trong Ngài. Trong tâm tình của tạ ơn, biết ơn và cảm ơn xin cho chúng con được cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa Thánh Thần và cảm ơn Đức Mẹ và một lần nữa cảm ơn Thánh Phanxicô Salê. Amen, Amen, Amen.

Con cám ơn Chúa Cha, Chúa Giêsu, Chúa Thánh Thần; con cám ơn Mình và Máu của Chúa, con cám ơn Năm Dấu Thánh của Chúa và cám ơn Đức Mẹ. Cám ơn Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ Maria – Mẹ đã giúp cho con và Mẹ cũng cầu bầu với Chúa cho con để hôm nay chúng con can đảm hơn để tiếp tục đón nhận những ơn thánh mà Chúa đã dành cho chúng con được gặp các vị thánh ở thiên quốc, với những lời của các ngài chia sẽ, những lời của các ngài chỉ dạy, những lời của các ngài nhắn gởi. Chúng con xin vô cùng cảm tạ ơn Chúa và cảm tạ ơn các vị thánh; nhất là Mẹ, Mẹ đã dạy và Mẹ đã giúp để con mới có thể can đảm đủ để tiếp tục trong đời sống chứng tá những gì con nghe, những gì con biết, những gì con thấy – được tường thuật như chúng con đang được đón nhận lời của vị Thánh Phanxicô Salê xong. Amen, Amen, Amen.

 

* Sứ giả vô danh, L., là một người nhập cư Mỹ từ Việt Nam. L. có một đời sống cầu nguyện đầy nhiệt huyết tập trung vào sự tham dự các Thánh Lễ và chầu Bí tích Thánh Thể. L. nhận được các thông điệp bằng cách phát biểu nội tâm và có thể chụp được những hình ảnh thần kỳ của Thánh Thể trên điện thoại di động của cô. Khi Chúa Giêsu cho L. các thông điệp, là như thể một người Cha yêu thương đối với những người con của mình (để biết thêm về điều này xin vui lòng xem trang chủ của www.nrtte.net).

 

(1) Câu này và một câu trích dẫn khác trong thông điệp này nắm được ý nghĩa của ý tưởng này của ngài, nhưng không câu nào nên được xem như là những từ chính xác mà ngài đã sử dụng khi còn trên thế gian.

(2) Thánh Phanxicô Salê.

 

 Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

 www.nrtte.net

Hãy chia sẻ thông điệp này và trang web với những người bạn biết qua e-mail, mạng xã hội, in thông điệp ra, và loan truyền

 

 

 

error: Content is protected !!