Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

2018-1-15 SÁU CÁI BÁI LẠY

Ngày 15, tháng 1, năm 2018  

Đây là một thông điệp được linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần khi chị L. dâng Sáu Bái Lạy.

L.: Lạy Chúa, 1 giờ 57 phút, ngày Thứ Hai, tháng 1, ngày 15, 2018, tại Thánh Đường Thánh Laurence. Chúng con quỳ trước nhà tạm, trước bàn thờ, trước Thập Tự Giá; cảm tạ ơn Chúa đã dành cho chúng con buổi sáng hôm nay cùng nhau đi tham dự Thánh Lễ Misa trong ngày đầu tuần của tuần thứ hai, cũng là ngày lễ mà con hôm nay rất vui mừng thấy tất cả những người anh chị em rất là khá đông đúc đến thánh đường tham dự Thánh Lễ Misa ngày Thứ Hai đầu tuần.

Lạy Chúa, cám ơn Chúa đã dành cho chúng con có những nơi chỗ mà chúng con thấy được lòng sốt mến của mọi người, nhất là những người giáo dân họ cũng dành giờ cho Chúa với sự tôn nghiêm trong thánh lễ; tất cả những người con vẫn còn lưu lại ở đây để cầu nguyện, dâng chuỗi hạt Mân Côi cũng như chuỗi Lòng Thương Xót. Hôm nay Chúa dành cho con cũng như tất cả các chị có mặt đây, buổi sáng hôm nay chúng con trong sự chia sẽ, để chúng con nhận ra những gì vốn trong đời sống mà Chúa ban cho chúng con rất là gần, với những ơn cần thiết nhất mà đời sống chúng con dường như đã bỏ qua, bỏ quên và dường như không cảm nghiệm nhưng nó rất là lớn lao trong cuộc sống của chúng con; cuộc sống thì còn chung đụng, còn những ngày yếu đuối, còn những ngày vấp ngã, những ngày thấp hèn. Đời sống của chúng con khó nhất là chúng con có sự hòa thuận lâu dài, bởi vì mỗi một người đều có những khiếm khuyết riêng của chính mình; nếu sống không đề phòng và thiếu cầu nguyện thì chúng con thiếu tôn trọng. Vì sự thiếu tôn trọng đó và tự ái tự cao và còn rất nhiều điều trong bản ngã, cá tánh của mỗi một người, nếu chúng con không nhận ra sự mời gọi mà Chúa dạy dỗ chúng con thì chúng con luôn bị mất bình an, luôn có những cái tư tưởng đoán xét, và luôn có những cái tư tưởng khác biệt; vì chúng con không dễ dàng để nhận ra nơi sự thiếu sót của chính mình mà xin được phục thiện mà chúng con luôn bênh vực những gì của mình đã có và đang có, lắm lúc chúng con quên đi, đồng thời chúng con quá tự ái cho nên chúng con đã có những cái cách thức làm cho chúng con cũng không được trọn vẹn trong một đời sống là những người được mời gọi, trở nên những người gương mẫu, trở nên những người nhân chứng, trở nên những người tiên phong. Ngay cả những việc nhỏ nhất trong đời sống hàng ngày mà chúng con không chinh phục được nó thì làm sao xứng đáng để đi giữa thế giới; đây là những điều mà chúng con đã đón nhận hồng ân của Chúa quá nhiều, biết bao nhiêu ân huệ, ân sũng được đổ xuống nhưng chúng con không xứng đáng, chỉ có những giây phút bé nhỏ thì chúng con hoàn toàn gục ngã, cho nên chúng con thấy rất là nhiều điều bất xứng đối với những gì mà ngày hôm nay Chúa ban tặng.

Nhưng lạy Chúa, nếu không qua những cái kinh nghiệm để chúng con thấy được sự bình an mà vốn chúng con không giữ lấy, chúng con dễ mất bình an, và chúng con dễ rớt vào trong tình trạng giận hờn, tức tối, suy nghĩ, suy diễn và có nhiều đoán xét chúng con không thể đi trong tập thể được, chúng con không thể xứng đáng cùng nhau hiệp nhất để đi nhân chứng và chúng con còn rất nhiều điều phải học hỏi trong đời sống của chính mình mỗi ngày. Nhưng lạy Chúa, khi chúng con rớt vào vực thẳm, chúng con mới thấy được những nơi mà thuộc về Chúa thì hạnh phúc, bình an, nụ cười, niềm vui và hoàn toàn hân hoan phấn khởi; nhưng khi chúng con rớt về bản ngã, cá tánh ở nơi đời sống cá nhân chúng con thì chúng con thấy đó là một thảm họa: lặng thinh, suy nghĩ, suy diễn, đoán xét, và không muốn nói chuyện, không muốn giao tế, cũng cảm thấy chán nản mọi mặt và cũng chẳng hứng thú bất cứ điều gì. Đây là những tiêu cực vốn có mà kẻ thù nó luôn luôn dùng đủ mọi cách để đánh phá chúng con; nó dùng đủ mọi cách vì nó biết rằng chúng con có ưu điểm nào và yếu điểm nào – ưu điểm thì thuộc về Chúa và yếu điểm thì thuộc về nó. Cho nên kẻ thù không ai xa lạ, kẻ thù ở trong chúng con mỗi một người nếu chúng con không biết cách đề phòng nó, nếu chúng con không biết cách trấn an bằng sự bình an Chúa cho và nếu chúng con không kêu cầu bằng ơn của Chúa, nếu chúng con không dành một chút thời gian suy nghĩ thật kỹ những gì vốn để mình có thể đối diện với tất cả những gì đã xảy ra, đang xảy ra cho chính bản thân mình và còn mọi việc và mọi sự bất ngờ đưa đến. Cho nên lạy Chúa, xin Chúa giúp cho chúng con bất cứ điều gì xảy ra, chúng con cũng phải giữ lấy sự bình an trước, để chúng con xin Chúa soi sáng rằng cái điều đó đúng hay điều đó sai, điều đó cần học hay điều đó từ chối, hay điều đó không thuộc để chúng con nói lên nói những lời ngọt ngào, để chúng con nhận thức được điều gì tốt nhất, điều gì quý nhất, điều gì là chúng con thuộc về Chúa, và điều gì chúng con phải coi rẻ, coi thường nó. Bởi vì chúng con là những người được chọn lựa để trở thành những gương mẫu, nhưng chúng con không sống trong khuôn khổ gương mẫu mà chúng con thoát khỏi cái điều đó thì chắc chắn trong lương tâm, lương tri và trái tim của chúng con ưu sầu, ưu buồn và sự kéo dài đó là mất bình an.

Cho nên, lạy Chúa, ngày hôm nay lại là một cuốn sách tiếp tục mở cho những dấu chấm, dấu phết mà chúng con cần được biết hơn. Suốt những năm tháng vừa qua chúng con đã đi đến chỗ này chỗ khác khắp nơi, chúng con chắc chắn cũng có những lúc gặp thắng lợi, những lúc thành công, những lúc thất bại, cũng có những lúc ưu phiền, những lúc ưu sầu và cũng có những lúc chung đụng với nhau trong những cá tật bản ngã của mỗi một người, với cá tánh và nguyên tắc dường như cũng chưa có phù hợp, nhưng chúng con vẫn biết đè bẹp điều đó để làm những việc lớn vì chúng con thấy được vì Chúa ban cho chúng con quá nhiều nhưng chúng con cũng chưa quét sạch và gội sạch được những cái kinh nghiệm khi chúng con có cơ hội để thực tập. Ngày hôm nay, suốt sáu năm trải qua, chỉ có ngày hôm qua là một ngày mà con thấy được sự trả lời của Chúa và chúng con thấy được sự hiện diện của Chúa với tất cả những việc mà đối với thân phận của chúng con không làm được, nhưng khi chúng con kêu cầu và đến với Chúa thì Chúa sẽ ban cho chúng con và cho chúng con nhận ra được sự bình an không phải ở nơi chúng con điều khiển mà là lòng vâng lời của chúng con, lòng chịu đựng của chúng con, hay chúng con tin tưởng để tìm Chúa những lúc vui cũng như những lúc buồn, những lúc mà chúng con cần phải thoát ra tất cả những điều trong tâm tư, những u uất, những bực mình, những khó chịu, những điều không vừa ý trong chúng con.

Sự hiện diện của Chúa đã làm cho chúng con mất đi những tư tưởng, những gì vốn nằm trong thân xác quá lâu và quá dài trong thế hệ của nhân loại. Chúng con chỉ biết rằng một Thiên Chúa ban tất cả, Ngài cho tất cả khi chúng con muốn trở về trong sự hướng thiện, và khi chúng con tin rằng chúng con là một thân phận hèn mọn, bé nhỏ chúng con chỉ dâng tất cả những gì trong cuộc sống của chúng con khiếm khuyết, tất cả thành công hay tài năng đều thuộc về Chúa cho. Hãy nhỏ bé xuống để Chúa lớn lên trong chúng con với ơn của Ngài thì tất cả mọi sự sẽ được giải quyết trong bình an hạnh phúc để chúng con sống không phải ở ngoài mà ở bên trong tâm hồn, ở trong nội tâm, ở trong tâm tư, ở trong trái tim mà chúng con biết đó là sự thật; chúng con sống trong sự thật đó là đang sống với Chúa và đang sống trong những ngày hân hoan, những ngày hạnh phúc, những ngày tưng bừng, chúng con không lo không lắng, cũng không suy nghĩ, suy diễn mà chúng con chỉ sống với một sự chúc phúc của Thiên Chúa dành. Hạnh phúc là ở đó, bình an là ở đó và những điều được học hỏi từ nơi đó, là một món quà mà ngày hôm nay quá dễ dàng mà Chúa ban tặng cho chúng con tìm hiểu được; không phải dừng lại những điều khi chúng con gặp những biến cố mà giải quyết được mọi vấn đề khi thành công cũng như thất bại – tất cả toàn diện đều nằm trong ý nghĩa của sự kêu cầu Sáu Lạy.

Cho nên, ngày hôm nay, lạy Chúa, xin Chúa giúp chúng con để chúng con biết tiếp tục để sử dụng, tiếp tục để nhân chứng và biết tiếp tục trong đời sống chúng con xin thuộc về Chúa trong mọi mặt; xin Chúa giúp chúng con trọn vẹn trong một sứ vụ nhân chứng để cho thế giới được sớm biết và mọi người được có cơ hội đón nhận món quà này. Tất cả mỗi một người chúng con đều phải cần, vì ai cũng có những thiếu sót, ai cũng có những ưu điểm cũng như những điều khuyết điểm quá nhiều, nhưng nếu chúng con không hạ mình xuống thì làm sao có thể thấy được những điều tuyệt đẹp, tuyệt vời mà Chúa dành cho chúng con để sống, để giúp cho chúng con trong đời sống nhân đức, từ đời sống nhân đức đó chúng con sẽ học hỏi rất là nhiều trong cuộc sống chúng con do Chúa ban và Chúa an bài. Ngày hôm nay con xin Chúa giúp cho con, để con được biết tất cả những gì cần thiết trong cuộc sống mà Chúa dành cho con, cũng như trong sứ vụ của anh chị em con còn rất là nhiều điều quan trọng hơn, bởi vì phải cần mỗi ngày sống trong sự bình an mà Chúa chúc lành, mỗi ngày kiểm điểm lại chính mình, mỗi ngày nhận ra những sự thiếu sót cần học, mỗi ngày cũng phải nhận ra những điều cần học, cần làm và những điều cần sống cho xứng danh, vinh danh Chúa. Chúa đã ban cho chúng con quá nhiều, chúng con chưa đáp lại bao nhiêu nhưng chúng con đã rất yếu đuối trong đời sống thì làm sao có thể xứng danh, xứng đáng để tiếp tục đón nhận những điều cao trọng vĩ đại Chúa đã ban và cho chúng con. Ngày hôm nay, chúng con được biết rằng chúng con đang sống trong hạnh phúc và bình an. Ai cho? Chính Chúa cho; những ngày tháng của trước kia là đau khổ, phiền muộn, ưu tư, nhưng ngày hôm nay đã bước đến một giai đoạn chúng con phó thác được tất cả, chúng con trông cậy tất cả và chúng con xin được dâng Ngài tất cả thì đừng dừng lại tại đây mà hãy tiến bước hơn vì ơn của Chúa càng sâu, càng lâu thì càng sâu đậm, càng lâu, càng sâu thì phải có kinh nghiệm, càng lâu càng sâu thì phải hạnh phúc và bình an để trọn vẹn trong ân sũng Chúa dành và ban.

Giờ phút này đây, con xin được thay thế tất cả những người anh chị em trong gia đình của con,   trong nhóm của con, cho những người anh chị em vắng mặt cũng như tất cả những người đang có mặt, cũng như tất cả những người khắp nơi trên toàn thế giới, đặc biệt giáo xứ Thánh Laurence, giáo xứ Thánh Têrêsa, giáo xứ Thánh Justinô, giáo xứ Ngôi Lời Nhập Thể, giáo xứ Thánh Tôma More, Thánh Tôma Aquinô và tất cả các thánh đường chúng con thường đến đó để cầu nguyện với Sáu Lạy. Xin Chúa ban phúc cho họ, bởi vì họ là những người đáng được, vì những nơi mà chúng con đến là cầu nguyện cho họ, cũng cầu nguyện cho giáo xứ, một ngày nào đó họ cũng được hạnh phúc gần gủi vì đây là một món quà đặc biệt mà Chúa ban tặng cho từng cá nhân một, để chúng con sống với Ngài trong đời sống: những lúc chúng con thành công hay những lúc thất bại, những lúc một mình, những lúc bị hoạn nạn, hay những lúc bị những đau khổ; toàn bộ đều nằm trong sự chỉ dạy gần gủi này, hôm nay là một điều sống động nhất cho mọi người được đón nhận. Đây là điều mà Chúa đã chấp nhận và can thiệp, những người bình thường và tầm thường như chúng con tại sao lại biết những điều này nếu Chúa không cho phép? Cho nên, đây là một điều đã được ban đến cho chúng con, và chúng con cũng xin Chúa cho chúng con được chia sẽ với anh em của mình để họ cũng cùng với chúng con với đời sống bình an hơn, hạnh phúc hơn, giữ lại thăng bằng hơn và biết phó thác, trông cậy hơn và được gặp Chúa mỗi ngày qua Thần Khí để Ngài hướng dẫn chúng con hơn. Đây là điều mà chúng con xin được dâng lời cảm tạ, chúc tụng, ngợi khen và tôn vinh. Giờ đây chúng con xin được dâng lên Chúa cái Lạy Thứ Nhất.

Lạy Đức Chúa Cha, con cảm tạ ơn Cha, hạnh phúc cho giây phút này là chúng con xin được dâng lời cảm tạ, chúc tụng, ngợi khen và tôn vinh. Hôm nay chúng con thật sự đã tìm được một lý do chính đáng trong đời sống mà chúng con bị vấp ngã mỗi ngày và hôm nay chúng con thật là hạnh phúc chia sẽ với nhau qua những câu chuyện mà chúng con dường như đã có mỗi một người dường như có một cách khoảng riêng của chính mình, với sự thật ở trong con tim, với ơn của Chúa. Hạnh phúc là Chúa cho chúng con được cởi mở để nói hết cho nhau nghe, được chia sẽ cho nhau và cùng nhau trong sự hiệp nhất, đồng ý để nhận ra những gì vốn mà sự hiện diện của Chúa đã và đang cho chúng con đặc biệt qua món quà của Sáu Lạy. Chỉ có Chúa mới có thể cho chúng con một cuộc nói chuyện kéo dài; còn biết bao nhiêu điều tiếp tục không ngưng nghỉ và còn rất nhiều hứng thú trong cuộc sống để chia sẽ những ơn thánh Chúa ban. Chỉ có Chúa mới cho chúng con được một câu chuyện kéo dài mà cam thấy rất hạnh phúc, phấn khởi, vui mừng khi chúng con gặp nhau, với nhau; thay vì thế giới của con người thì ngồi lại, đó chính là ngồi lê đôi mách, đối chọi, nói láo và làm tất cả những việc nói xấu, nói hành, nói tỏi. Tất cả mọi việc nếu chúng con không có sự hiện diện của Chúa và không đặt để những gì tốt đẹp thì con người chỉ có một điều duy nhất – nếu chúng con không thuộc về Chúa thì chúng con thuộc về thần dữ, thuộc về sự thấp hèn yếu đuối của con người trần gian, có gì hay, có gì tốt? Nhưng khi chúng con có Chúa thì chúng con nói lên những lời bằng trái tim thành thật, bộc lộ tất cả những gì vốn mà trong cuộc sống chúng con thật có đôi lúc không giải quyết được cho mình trong sự tiêu cực; chúng con sống thiếu lạc quan, cho nên cuộc đời của chúng con cứ loanh quanh, lẩn quẩn trong sự đoán xét, trong tự ái kiêu căng, trong những điều mà chúng con chỉ nghĩ đơn phương, chúng con không nghĩ cho đối phương, cho nên lắm lúc chúng con vu oan, vu khống cho người khác, chúng con suy nghĩ những điều sai trái và chúng con bắt đầu với những sự suy diễn để làm sai những công việc mà khi chúng con thấy bằng mắt. Chúng con chỉ thấy một cách rất đơn thuần, nhưng trong câu chuyện nếu chúng con không nói thật bằng trái tim của mình hay có sự chia sẽ một cách chân thành thì chúng con bắt đầu dựng chuyện, chúng con bắt đầu ở trong suy diễn của một câu chuyện chưa có kết thúc nhưng chúng con đã có kết thúc qua tư tưởng của chúng con, mà thường thường kết thúc thì kết thúc những điều xấu, những điều tiêu cực và những điều nghĩ xấu cho người khác chớ ít khi nghĩ tốt cho người khác.

Điều này là một điều đã có trên toàn thế giới, mọi tầng lớp, mọi vai trò; đây là những chứng bịnh, chứng bịnh mà chúng con coi đó là bình thường, tầm thường và chứng bịnh này dường như ai cũng bị bịnh đó rất là nặng; bịnh đó ở trong tư tưởng chúng con khi nó bộc phát thì dễ sợ lắm, nhưng nếu chúng con không chữa trị ngay từ lúc nó chỉ là mới bắt đầu thì chúng con sẽ hoàn toàn bị rớt phải, đó là điều ở trong tâm hồn, ở trong tâm lý, mất bình an. Những điều mà chúng con suy nghĩ bằng cặp mắt bình thường không phải là sự thật mà chúng con đã đi trước việc của Chúa Thánh Thần, là suy diễn, cho nên chúng con đoán tội người khác, xét tội người khác và chúng con có rất nhiều điều trong chiều hướng với sự tiêu cực. Nhưng Thiên Chúa dạy cho chúng con là lòng yêu mến Chúa trên hết, yêu mến anh em của mình; yêu mến anh chị em của mình thì chúng ta không đoán xét anh chị em mình, chúng ta hãy nhìn những cái tốt nơi họ để chúng ta học và chúng ta cũng nhìn được những điều nơi chính họ cũng không thể thập toàn thập mỹ thì chúng ta cầu nguyện cho họ, hoặc chia sẽ một phương cách xây dựng ở nơi Chúa. Sự khéo léo tốt đẹp đó Mẹ Maria đã thường dạy cho chúng ta nhưng chúng ta không can đảm đủ, hay là biếng nhác không làm; chúng ta chỉ sống trong cuộc sống hiểu biết rất nhiều nhưng khi hành động thì quá nhỏ nhoi, quá thiển cận. Đời sống của chúng ta quá hẹp hòi cho nên có biết bao nhiêu điều vốn đã và đang có biết bao nhiêu gia đình ly tán, có biết bao nhiêu con người chỉ sống đoán và kết tội, thay vì kết thân, những người bạn thân lâu dài, kéo dài từ năm này qua tháng nọ; cả một đời chúng ta chỉ tìm được một người bạn thân nhưng cuối cùng vì sự hiểu lầm, vì những điều không thể nói lên bằng sự thật, không sống thật và không để cho trái tim mình thổ lộ được những gì bằng chính tình yêu qua giáo lý Chúa dạy cho nên chúng ta mất bạn, mất chồng, mất em, mất chị, những người thân cũng không thể thấu hiểu được vì sự ngoan cố, cứng lì, chai đá với sự đoán xét chúng ta.

Lạy Chúa, thế gian này đã tràn ngập điều này trong mọi tầng lớp, trong mọi vai trò; nhất là những người tu đức, nếu thật sự không có trái tim để đi sát với giáo lý thì họ lại càng vấp phạm nhiều hơn với sự thầm lặng của họ; họ nghĩ rằng bởi vì họ có kiến thức, họ có học thức, nhưng khi không đi đúng đường lối của Chúa thì họ lại là sống một bộ mặt khác trong một đời sống. Đã rất nhiều lần Chúa thường dạy chúng ta: chúng ta đừng nên đoán xét anh em của mình, mỗi một công việc đến với chúng ta không thể tin được một cặp mắt mà chúng ta phải nhớ rằng chúng ta có một sự thiêng liêng cao cả, Chúa Thánh Thần sẽ giúp cho chúng ta biết được sự thật khi chúng ta tin và tìm đến Ngài, khi chúng ta thật sự cầu nguyện và khi chúng ta biết rằng một Đấng chân thật biết được sự thật và Đấng đó sẽ dạy cho chúng ta rất là nhiều điều ở trong sự thật và công lý. Bởi vì cuộc sống chúng ta không thể một mình được mà chúng ta phải tin có Chúa, chúng ta phải đến với Chúa và chúng ta phải hiểu rằng trong cuộc đời này sự giả dối, sự gian xảo chúng ta có thể che mắt thế giới; dẫu tinh vi và khéo léo nhưng chúng ta không che được lương tâm và lương tri và chúng ta không che được Thiên Chúa của chúng ta, vì Ngài ở trong tâm hồn của chúng ta, Ngài ở trong lương tri và lý trí của chúng ta. Cho nên khi chúng ta làm những điều gì sai thì lương tâm bắt đầu đánh động, lương tâm bắt đầu hối thúc và còn rất là nhiều điều mà con người của chúng ta đã bao nhiêu lần được sự nhắc nhở của Chúa Thánh Thần trong sự thiện nhưng bởi vì chúng ta ngoan cố cứng lì, chúng ta quyết định để làm trong tội, sống trong tội, nuôi tội, dưỡng tội, và chúng ta cố tình để sát hại người khác theo phương hướng và cách nhìn của chúng ta cho nên chúng ta đã mất đi cơ hội sống trong sự thiện và sự nhạy bén trong Chúa Thánh Thần. Ngài không bỏ bất cứ ai, Ngài cũng không từ chối bất cứ ai vì Ngài đến để thay đổi bộ mặt thế giới, Ngài đến để giúp chúng ta trên con đường thiện, Ngài đến để giúp chúng ta hiểu sự chân thật và Ngài đến để đem chân lý sự thật cho chúng ta.

Lạy Chúa, Chúa là một Đấng Thiên Chúa thượng trí mà bao nhiêu thời đại không ai có thể sánh bằng và không ai có thể so sánh được giáo lý của Chúa, chân lý của Chúa. Tất cả sẽ đưa chúng con vào sự thiện, sống trong sự thật và hạnh phúc trong Chúa, vì Chúa chỉ muốn chúng con là những con người được đó Ngài tạo dựng nên để phụng sự Ngài, để tôn vinh Ngài, để yêu mến Ngài và làm những điều của Ngài dạy qua giáo lý và chân lý. Nhưng quả thật chúng con đã để cho sự tự do của con người ở trong đời sống vật chất tiền tài và những điều gần gủi trên thế trần cho nên chúng con đã mất biết bao cơ hội; từ đó chúng con đã để kẻ hở cho sự dữ, đó là kẻ thù. Luxiphe nó đã tuyên bố nó sẽ làm cho thế giới thuộc về nó, nó sẽ dùng đủ mọi cách và nó sẽ nổ lực toàn bộ để phá loài người chúng con để không được đón nhận những gì mà Thiên Chúa ban và tặng. Bởi vì Chúa thương loài người của chúng con và Chúa tìm đủ mọi cách để cứu loài người chúng con, nhưng nó thì ghét loài người của chúng con, ghét cay và ghét đắng vì nó ganh tị, nó ghen ghét và nó tìm cách để hủy hoại thế giới loài người của chúng con; nhưng Chúa không để cho nó tự do toại nguyện, Chúa không dùng theo những cách thức không quang minh chính đại như nó. Chúa là một Thiên Chúa của tình yêu, một Thiên Chúa của ánh sáng, một Thiên Chúa của công bằng, những lời của Ngài nói là ánh sáng, là Tin Mừng, Ngài là một Đức Vua cai trị bằng tình yêu, cai trị bằng công lý, lẽ phải và sự thật, chứ không có những mưu mô xảo quyệt, không dùng những cách thức với những điều dối trá, cách thức mà con người đã và đang trong tình trạng mà ngày hôm nay có rất nhiều điều trong mỹ thuật, kỹ thuật nhưng theo phương hướng của một thế giới con người trần thế, không có đạo đức, không có nhân đức cho nên đã có biết bao nhiêu người rớt vào bẫy vì sự hạn hẹp và đời sống đức tin quá nông cạn.

Có rất nhiều điều mà Chúa đã ban và đang ban, nhưng chúng ta chưa tìm ra và chúng ta chưa hiểu rõ, chúng ta cũng chưa thực hành được và chúng ta vẫn còn là những ngày, bởi vì trong đức tin thì chúng ta phải cần có sự hoàn thiện trong tâm hồn, trong đức tin thì chúng ta phải có một trái tim chân thành, trong đức tin thì chúng ta mới có thể cảm nghiệm được sự thật và những điều cần phải cố gắng, cần phải loại bỏ đi tất cả những cái nhìn bình thường. Chúng ta phải cần siêng năng hơn, chúng ta có trái tim để chúng ta có thể thực hành trong sự thật mà Thiên Chúa muốn, vì tất cả những điều này đòi hỏi phải bỏ công, và phải có sự cầu nguyện, phải có một niềm tin và có những điều đi ngược lại với tất cả thực tại. Đó là những việc kỳ diệu tuyệt vời mà Thiên Chúa dành cho chúng ta, cho linh hồn chúng ta và cho chúng ta một giáo lý; giáo lý đó vĩnh viễn bảo đảm cho chúng ta sẽ sống mãi mãi muôn đời với Ngài trên thiên quốc. Nhưng giáo lý này quả thật đối với thế gian quả thật rất khó, vì con người ưa chuộng ngồi lại với nhau để bàn luận, để tranh đấu và làm những việc lợi ích, đó là tiền tài, danh vọng, còn không thì bắt đầu tìm hiểu để sát hại người khác, nói xấu người khác, bôi bác người khác. Còn rất là nhiều điều rất thấp hèn yếu đuối vốn nơi con người đã có và đang có do thần dữ nó muốn chúng ta thực hành điều đó để hợp lý, hợp tình trong một thế giới thiển cận và yếu đuối của trần gian trong tội; Thiên Chúa thì muốn cứu chúng ta ra khỏi những cái vòng vây của yếu đuối đó, cứu chúng ta ra khỏi sự thiển cận, cứu chúng ta ra khỏi sự thấp hèn. Bởi vì chúng ta đi ngược lại những gì vốn ở trong giáo lý, của chân lý sự thật cho nên chúng ta phải cần chuyên cần hơn, cố gắng hơn và có một bộ mặt thật trong trái tim của mình để được thực hành, nhưng trong đời sống của thế gian thì họ nhìn bên ngoài, họ không cần biết bên trong, không cần biết bên trong như thế nào; họ chỉ biết rằng con người của thế gian là phải có tiền tài, phải có danh vọng, phải có sắc đẹp, phải có tất cả những nhu cầu mà họ nhìn vào đó để tin, tin những người có tiền, tin người có chức vụ chớ ai tin những người bên vệ đường, sống trong đời sống khó nghèo.

Đây là một thế giới từ xưa đến nay đã hoàn toàn có một sự phân biệt rất rõ trong mỗi một thế hệ, nhưng Thiên Chúa muốn chúng ta, thật sự từ người nghèo cho đến người giàu, nếu chúng ta thật sự sống trong đời sống của đức tin, trong đời sống có lương tâm và lương tri thì chắc chắn đời sống của nhân loại không có những người nghèo hèn mà chúng ta sẽ sống trong sự bình đẳng có nhau, với nhau, bởi vì thế giới không phải do con người làm chủ mà do Chúa làm chủ. Sự cai trị của Ngài sẽ giúp cho tất cả mỗi một người được nhận ra tình thương và một lòng quy hướng duy nhất là kính sợ Thiên Chúa trên hết mọi sự, tin vào Thiên Chúa; tất cả những việc của Chúa làm, vì Chúa dựng nên chúng ta nơi thân phận con người thì Chúa cũng dựng nên tất cả những nhu cầu để chúng ta hoạt động trong một cuộc sống phù hợp và thích hợp, vì Ngài là Đấng thượng trí từ bao giờ. Nhưng bởi vì chúng ta chối từ Chúa, chúng ta thật là bất xứng và chúng ta hủy hoại đi sự ưu ái mà Thiên Chúa dành cho chúng ta trong sự vâng lời đầu tiên thì chúng ta đã hoàn toàn rớt vào với tình trạng bội tín với Thiên Chúa, cho nên chúng ta đã bị cách ly giữa tội, ánh sáng và sự thật. Ngày hôm nay Chúa dùng mọi phương pháp để cứu chúng ta trong cách thức của Ngài – Ngài đã để cho Đức Giêsu, Con Một của Ngài, Ngài đã để cho Con Một yêu dấu của Ngài đến với thế gian này; bắt nguồn từ một Đấng Thiên Chúa hạ mình trong sự khiêm nhường đó, trong sự khiêm tốn đó để trở thành một trẻ thơ Giáng Sinh trong hang lừa máng cỏ. Từ câu chuyện của đêm Giáng Sinh đó và tiếp theo những câu chuyện kế bên – Ba Vua đến để phủ phục Ngài, thờ lạy Ngài và các mục đồng đến để nhận ra đầu tiên Đấng Cứu Thế đến và các thiên thần, các thánh hân hoan hòa chung tiếng hát để ca ngợi và chúc tụng Đấng Cứu Thế đến. Trong khi chúng ta là những người có kiến thức bình thường, tầm thường, là những con người nhưng không được nghe đầu tiên vì chúng ta ghen tuông, ganh ghét, chúng ta theo cách như Vua Hêrôđê, khi Chúa Giáng Sinh thì Ba Vua tìm đến, nhưng ông vua Hêrôđê vì độc ác, vì mưu lợi, vì sợ mất chức vụ của mình để tìm kiếm Đức Giêsu và tìm giết Ngài,nhưng cuối cùng Chúa vẫn là một Thiên Chúa, khi Ngài quyết định thì ai có thể làm được điều gì và ai có thể giết được Ngài? Cuối cùng, hai ngàn đứa trẻ đã thay thế và đã bị vua Hêrôđê đành tâm giết đi hai ngàn đứa trẻ; hai ngàn đứa trẻ đó đã trở thành các thiên thần mà hôm nay chúng ta thấy. Đó là những câu chuyện của lịch sử vốn có, đã có mà Đức Chúa Cha Ngài có đủ mọi phương cách để giúp chúng ta và đưa chúng ta ra khỏi với cái nhìn, với sự suy nghĩ, với những sự ấu trĩ, thiển cận thấp hèn yếu đuối chúng ta đã và đang trong thân phận của con người.

Ngày hôm nay, từ nơi câu chuyện Đức Giêsu đã đến với thế giới, câu chuyện của sự hạ thế trần gian, câu chuyện của ngày mà Ngài bắt đầu đi vào ngày để giảng dạy và từ ba năm giảng dạy đó Ngài đã thâu nhận môn đệ. Từ đó Tin Mừng và Phúc Âm đã chiếu dọi ngay khi Ngài còn trên trần thế với những việc phi thường, lạ thường mà Ngài đã làm; từ đó công cuộc cứu độ đã trở thành một công cuộc lớn lao vĩ đại, là một dấu chỉ, là một dấu chứng để chúng ta hãy nhìn và tin,và không thể nào xóa nhòa được những gì mà Thiên Chúa có phương cách để cứu chúng ta và cái câu chuyện sự thật này đã trở thành một lịch sử trong giáo lý, chân lý của sự thật. Cho nên chúng ta đã có nhiều bằng chứng, chúng ta cũng phù hợp và thích hợp khi Chúa ban và cho chúng ta trong thế giới của loài người. Chúng ta hay nhận ra những gì thuộc về Chúa không phải những điều nhỏ hèn bé nhỏ như chúng ta suy nghĩ và suy diễn, nhưng chúng ta phải biết đó là cần sự hy sinh, cần sự nhẫn nại và cần tin để được nhận ra những điều rất gần gủi nhưng rất là bao la, vĩ đại, với một cách sống với chiều sâu, chiều rộng, với sự rộng lượng, với sự đối nghịch lại với những điều tầm thường, bình thường của con người. Đối với Chúa kết thúc đó chính là giáo lý của Chúa, là giới răn của Chúa, chỉ có hai điều luật trong tất cả, cao nhất trong các bộ luật mà từ xưa đến ngày con người tìm ra do Chúa phán. Đức Giêsu đã nói với một người hỏi Ngài, Đức Giêsu cũng đã từng tuyên bố: “Yêu mến Chúa trên hết mọi sự, hết lòng, hết sức, hết con tim của mình, và yêu thương anh em.” Đó cũng là hai lời được nhắn gởi đã trở thành một giới răn. Hôm nay chúng ta đi vào giới răn thì chúng ta sẽ phân ra một cách thật rõ ràng: chúng ta có Mười Điều Răn nhưng phân biệt năm giới răn thuộc về Thiên Chúa dành và năm giới răn dạy để giúp chúng ta trong thế giới của sự bình thường, tầm thường của con người.

Tất cả mỗi một việc của Chúa làm đều có một lịch trình mà chúng ta cần phải được nghe và cần phải thực hành trong sự suy niệm thì chúng ta mới hiểu được sự cao siêu huyền nhiệm mà Thiên Chúa ban tặng cho chúng ta. Giáo lý ở đó và chân lý ở đó không xa, nhưng chúng ta chưa dành thời gian để suy niệm những gì vốn thuộc về mình và vốn từ thiêng liêng Chúa đã ban và đang ban. Đức Giêsu Ngài cũng nhắc nhở với những người chưa biết, những người chưa hiểu, những người chưa thấu và đang sống trong đau khổ, Ngài muốn dùng điều này để nâng đỡ cho họ, phần thưởng được ban cho họ đó là Tám Mối Phúc Thật. Tám Mối Phúc Thật mà Đức Giêsu đã dạy cho các tông đồ, điều đó vẫn là một nơi mà ngày hôm nay nơi chỗ mà Ngài dạy, nơi Đền Thờ cũng là một nơi mà Ngài dạy để Tám Mối Phúc Thật đó đã trở thành một Đền Thờ của Giêrusalem mà ngày hôm nay chúng con đã được đến viếng thăm. Tất cả những điều đó trên hai ngàn năm, thời gian đã trôi qua nhưng những điều sự thật sẽ không bao giờ trôi được, không bao giờ trôi qua một cách dễ dàng vì đó là dẫn con người vào sự thiện, vào sự thật; chỉ có Thiên Chúa duy nhất đem lại sự thật cho con người trong nhân loại. Cho nên, ngày hôm nay chúng ta đừng để cho những sự cao siêu học hỏi, chúng ta cần nhất là trái tim trong sự thật và thực hành để quyết định và quyết tâm; Chúa không quá xa, Chúa là Thiên Chúa của thời đầu tiên, Thiên Chúa đang hiện diện trong thế hệ này và Thiên Chúa của ngày mà Ngài kết thúc trên Thập Tự Giá, hôm nay Ngài vẫn còn ở với chúng ta qua nhà tạm mà chúng ta đang phủ mình trước để nói những lời dâng lên Ngài.

Quả thật, Thiên Chúa của chúng ta đầy quyền năng, đầy quyền bính, Ngài làm tất cả vì chúng ta được Ngài tạo dựng nên và chúng ta được làm con của Ngài; tại sao chúng ta không sống trong những ngày tháng mà Ngài ban cho chúng ta giáo lý của Ngài? Chúng ta cần sự hy sinh nơi thân xác để chúng ta được gìn giữ ở trong Ngài, để chúng ta được Ngài cứu giúp và được Ngài can thiệp trong mọi hoàn cảnh, trong mọi việc và trong mọi tư tưởng, trong điều mà chúng ta đến thì Ngài không bao giờ từ chối. Bởi vì chúng ta không nhạy bén để tin điều này, chúng ta không cảm nhận để có một đức tin mạnh mẽ để chúng ta thực hiện điều này, chúng ta đã để cho thực tế lèo lái chúng ta, chúng ta đã để cho cặp mắt con người bình thường trong kiến thức hay trong những điều mà chúng ta đòi hỏi, đó là đòi lý luận của con người và đòi những điều bằng chứng cho nên chúng ta vẫn nằm trong những ngày tháng miệt mài. Chúng ta là gì? Chúng ta là thân phận tội lỗi hèn mọn nhưng chúng ta đòi hỏi Thiên Chúa ban cho chúng ta bằng chứng, cũng chẳng khác biệt gì những kinh sư Biệt Phái; những gì mà Ngài đã làm họ không thấy, họ đòi hỏi dấu lạ. Sự đòi hỏi đó chúng ta vẫn tiếp tục trong những ngày câm nín, bởi vì khi chúng ta đòi hỏi là chúng ta đã trở nên kiêu ngạo; chúng ta là thân phận của con người đến với Thiên Chúa bằng sự phủ phục, bằng lòng tôn kính, bằng lòng khẩn cầu, bằng lòng xin, bằng lòng khao khát chứ chúng ta không dùng cái thái độ đòi hỏi; đây là những việc phải cần phân biệt thật rõ Chúa luôn luôn dành và ban cho chúng ta; Chúa ban cho những trái tim khiêm nhường, Chúa ban cho những trái tim khao khát, Chúa ban cho những con người có đức tin thì họ mới thấy những việc của Chúa làm.

Cho nên, qua những cái kinh nghiệm rất bé nhỏ nhưng chúng ta rất hạnh phúc vì chúng ta thấy được Chúa dành cho chúng ta một món quà đặc biệt, cũng là một đặc ân cho thế giới của nhân loại ngày nay; mọi tầng lớp, mọi vai trò, mỗi một cuộc sống của chúng ta đều có những giây phút phải cần bình tĩnh lại, phải cần có sự bình an thật sự, phải cần có một điều cần thiết nhất là sự thật, đó là trái tim của chúng ta. Không ai có thể thấu hiểu nỗi và lòng của chúng ta, những lúc chúng ta thánh thiện hay là những lúc chúng ta tội lỗi, hay là những lúc chúng ta rớt vào tình trạng với những ngày đen tối khi chúng ta đi tìm những gì của thế gian, đi tìm những gì của tư lợi, đi tìm những gì ngược lại với giáo lý. Tất cả những điều này Chúa thấu hiểu hết, Chúa biết hết và Chúa thấy tất cả, vì Chúa đến để cứu những người tội lỗi chớ không phải Chúa đến để mời gọi người công chính. Có rất nhiều điều mà chúng ta phải nhận thân phận của chúng ta tội lỗi và yếu đuối, chúng ta không thể thăng bằng được nếu không có Chúa, chúng ta không thể có bình an được nếu không có sự hiện diện của Ngài; nếu chúng ta thật sự muốn tìm bình an, chúng ta không thể tìm đâu được trong thế gian này nếu chúng ta không sống trong sự thật, nếu chúng ta không tìm đến Ngài. Vì Ngài là Hoàng tử của bình an, Ngài một một Đức Vua cai trị bằng tình yêu; Ngài là một Đấng thông suốt, Ngài là một thầy thuốc chữa lành cho nhân loại, bệnh tật linh hồn lẫn cả thể xác. Tất cả ở nơi Ngài, với Ngài, và trong Ngài, và Ngài chỉ có một điều duy nhất là yêu thương và tha thứ; Thiên Chúa của chúng ta có cách thức cai trị của Ngài khác biệt con người, khác biệt trong mọi ông vua, khác biệt trong mọi người, khác biệt trong mọi thần bụt mà nhiều người lầm lẫn, khờ khạo để đi tin và theo những thần bụt. Chúng ta đã bị chia năm xẻ bảy, vì một Đấng Thiên Chúa dựng nên chúng ta không tin và không tìm để trở về và không nhận ra một tình yêu sâu thẳm; chỉ có Ngài là Đấng quyền năng, còn tất cả mọi gì ở trong thế gian này không ai có quyền năng và không ai có thể sánh được bằng Thiên Chúa. Ngài đã đích thân hạ thế và dạy cho chúng ta biết bao nhiêu sự kỳ diệu, nhưng chúng ta lại cứng đầu ngoan cố, từ chối, mất đi biết bao nhiêu cơ hội được đón nhận, lắng nghe. Có phải là khờ khạo lắm không? Có phải là đã trở thành những ngày tháng mà chúng ta đã bị sự khống chế bởi sự hạn hẹp, giới hạn ở nơi bản ngã cá tánh?

Thần dữ nó dùng đủ mọi cách để dẫn dắt chúng ta từng người một, nó muốn chúng ta hãy quên Chúa đi và hoàn toàn không thực hiện như giáo lý của Chúa để lại; nó muốn ngăn cách chúng ta và nó che đậy cho chúng ta một bức màn ở trong tư tưởng, ở đời sống bên trong. Đó là sự ngoan cố, cứng lì, là tự ái, kiêu căng, là kiêu ngạo, bảo vệ chúng ta đúng và xem thường những người khác; chúng ta từ chối rất nhiều trong cuộc đời của chúng ta vì chúng ta bảo vệ cái sai, bảo vệ sự ấu trĩ, bảo vệ điều mà chúng ta đã sống trong tiêu cực chứ không lạc quan. Chúng ta phải nhận rằng những gì trong thế giới này suốt bao nhiêu thế kỷ qua trên hai ngàn năm, số người biết Chúa, nhận ra Chúa và sống trong đức tin quả thật là một sự giới hạn trong thế giới của nhân loại, cho nên chúng ta phải nhận là chúng ta quá dở, chúng ta quá tầm thường và chúng ta quá khờ khạo đã bị sự lung lạc của thế giới ngày nay. Chúng ta đã thấy được những điều chúng ta chọn lựa suốt bao thế kỷ, chúng ta vẫn là những ngày tháng ai là Người dạy cho chúng ta sự hòa bình, ai là Người cho chúng ta được biết rằng một giáo lý tình yêu, một giáo lý hòa bình trong gia đình, trong xã hội; một giáo lý mà con người cần có trong sự thiện; một giáo lý mà Thiên Chúa dạy cho chúng ta: yêu thương, tha thứ và chiều sâu, chiều rộng với những điều đẹp nhất mà không mất bình an, cũng không hận thù, không ghen tuông ganh ghét. Không có một giáo lý nào ngoài giáo lý của Đức Giêsu Kitô, không có một giáo lý nào ngoài Đức Giêsu đã đến; vì điều đó mà Ngài đã hy sinh, vì điều đó mà Ngài đã chịu đựng, vì điều đó mà Ngài đã chết đi, vì điều đó mà Ngài chịu đánh đòn, chịu mão gai, chịu bị đóng định để chuộc lấy tất cả những tội lỗi thấp hèn yếu đuối mà con người đã phạm, đang phạm và còn phạm, và đã để cho thần dữ nó điều khiển chúng ta trong sự yếu hèn, hạn hẹp, ích kỷ và còn rất là nhiều điều ở trong đời sống bất chính. Đây là một chương trình rất rõ để giúp cho chúng ta và vạch rõ cho thế giới của con người đừng sống trong sự ích kỷ ấu trĩ vốn có, đã có và đang có trong sự ngoan cố.

Chúng ta hãy về! Ngay cả những sự bình an chúng ta đi tìm ở đâu có bình an, cho chúng ta sự bình tĩnh? Ở đâu có bình tĩnh? Chỉ có Thiên Chúa mới cho chúng ta sự bình tĩnh; chỉ có Thiên Chúa mới cho chúng ta bình an và chỉ có Thiên Chúa mới cho chúng ta niềm vui; chỉ có Thiên Chúa mới cho chúng ta sự thật ở trong lòng mà chúng ta cần có sự thật, khi con tim của chúng ta phối hợp bằng những gì chúng ta nói trong tư tưởng chúng ta, với một cái nhìn chúng ta mới cảm thấy thỏa mãn, đó là sự bình an thật sự. Nhưng trong thế giới của loài người ngày hôm nay, điều này cũng là một điều mà con người đi tìm và chưa có câu giải thích, nhưng Thiên Chúa của chúng ta rất nhẹ nhàng ban đến cho chúng ta để chúng ta tự mình có thể nhận ra được, vì lương tâm và lý trí sẽ là một bằng chứng có trong thân xác của loài người; vì nó bọc ở trong tâm hồn, ở trong nội tâm, ở trong linh hồn, ở trong trái tim, trong sự thật do Chúa là một Đấng tác thành, là một Đấng tạo nên, là một tác giả tạo nên trời đất muôn vật, tạo nên chính chúng ta và tạo nên cho chúng ta chân lý, lẽ phải và sự thật. Cho nên, sự bình an đến từ Thiên Chúa; nếu ai muốn được bình an thì chúng ta hãy dành những giây phút tách rời những bận rộn, những bâng khuâng, những trăn trở, những lôi cuốn trong cuộc sống mà hãy trở về; đó là những giây phút chúng ta cầu nguyện, những giây phút chúng ta bình tĩnh, những giây phút chúng ta lắng động tâm hồn, những giây phút chúng ta tìm một Đấng hiểu chúng ta, một Đấng mà chúng ta tin, một Đấng thấu suốt tất cả, một Đấng có quyền và một Đấng biết được những điều ở trong đời sống chúng ta dẫu bí ẩn, đúng hay sai, phải hay trái, thiện hay ác Ngài biết. Chỉ cần chúng ta thành thật thì chúng ta sẽ sống với một thế giới mà Chúa luôn tìm cách để dẫn chúng ta ra ngoài cái vòng vây bị đóng cứng đó, dẫn chúng ta ra ngoài với một cánh cửa sức lực của chúng ta không mở được nhưng Thần Khí của Ngài sẽ mở cho chúng ta để chúng ta thấy được ánh sáng được chiếu dọi qua khung cửa; ánh sáng được chiếu dọi qua tâm hồn và linh hồn; ánh sáng được chiếu dọi trong lương tri và lương tâm. Vì chỉ có một Đấng duy nhất đó mới có quyền; Ngài rất nhân từ, Ngài rất nhân hậu, Ngài lắng nghe những trái tim chân thành và chân thật khao khát tìm và trở về với Ngài; dẫu con người trong sự bất chính, tội lỗi nhưng Thiên Chúa thì là một Thiên Chúa luôn cứu và luôn tìm cách để giải thoát chúng ta. Hãy tin vào điều này để được tiến bước trên những điều mà chúng ta đang có. Đừng để chờ con mắt của bình thường, đừng để cho trái tim cứng cỏi, đừng để cho thói quen qua bao năm tháng, qua bao thế hệ không bước thêm một bước nữa để thấy chiều sâu, chiều xa và chiều rộng, và ơn sũng mà Thiên Chúa đã dành một cách phong phú cho mỗi một thời đại của chúng ta. Đối với Thiên Chúa, chúng ta đừng bao giờ để cho sự đoán xét của chính mình, sự nghi kỵ, hay chúng ta nằm trong sự suy diễn thì chúng ta chẳng bao giờ gặp được, chẳng bao giờ có được và chẳng bao giờ làm được. Chúng ta hãy sống đơn sơ, hãy sống bé nhỏ, hãy sống với một đời sống khiêm nhường, chúng ta sẽ học rất nhiều, đón được rất nhiều và sống hạnh phúc vui vẻ rất nhiều trong cuộc đời chúng ta.

Lạy Chúa là Thiên Chúa của chúng con, qua câu chuyện xảy ra với chúng con ngày hôm qua thì chúng con mới biết rằng món quà Sáu Lạy này không phải dành riêng cho chúng con những lúc cầu nguyện mà những lúc chúng con rối rắm, những lúc chúng con đau khổ, những lúc chúng con buồn bực, những lúc chúng con mất bình an Chúa cũng đoái nghe lời chúng con, qua những lời tâm sự, qua những lời trình bày, qua những sự thật nơi đáy lòng của mình. Bởi vì khi chúng con cúi mình xuống, thì chúng con chỉ biết rằng chúng con nói với Chúa, nói với một Đấng chúng con tin, một Đấng chúng con tôn kính, một Đấng chúng con tôn trọng, một Đấng chúng con thương, một Đấng chúng con tin tưởng, cho nên chúng con cởi bỏ hết tất cả những nặng nề của xấu xa tội lỗi nơi chính bản thân mình, nhận nơi thân phận của mình là yếu hèn, nhận nơi thân phận của mình là bất toàn, bất xứng, nhận nơi thân phận của chính mình là sự thấp hèn để xin được Chúa sửa dạy, xin Chúa lấy đi tất cả những cái suy nghĩ nặng nề trong chúng con, để chúng con học tập những gì cần phải học trong đời sống, để chúng con trở nên khiêm nhường và nhận ra những điều mà chúng con xin được gởi cho Chúa và xin Chúa dạy chúng con, để chúng con nhẹ nhàng và thanh thản; và sau đó chúng con vui mừng vì chúng con đã cởi bỏ đi sự nặng nề trong thân xác, trong sự suy nghĩ, suy diễn. Còn rất nhiều cá tật trong đời sống, để chúng con học thêm một cái kinh nghiệm nữa; tại sao chúng con mất thời gian với những ngày tháng mất bình an, chúng con thầm lặng đoán xét, chúng con không chinh phục vì chúng con còn cái tôi quá nặng và còn rất là nhiều điều binh vực cho cái sai của chính mình mà không cởi mở hết được tất cả những gì vốn ở nơi cái đẹp, cái hay ở trong chúng con. Cho nên Chúa đã dành cho chúng con cơ hội để được thổ lộ, để được thưa, để được tôn trọng dâng kính, chúng con đã giải thoát được và chúng con có thêm chị em, chúng con có thêm niềm vui, chúng con gắn bó với nhau hơn nữa và chúng con hiểu được những cái bệnh tật đó không phải nơi chúng con mà đó là cái cá tật mà chúng con đã bị kẻ hở mà thần dữ cũng như kẻ thù nó tìm đủ mọi cách để đánh phá chúng con; nó tìm đủ mọi cách để phân tách chúng con; nó dùng đủ mọi cách để gián đoạn chúng con và nó còn tìm đủ mọi cách để chúng con mất bình an, không đến với nhau, nghi ngờ nhau rồi chúng con mất đi biết bao nhiêu công việc lớn lao mà chúng con đang sống trong sự chúc phúc và chúc lành của Thiên Chúa, đặc biệt còn mang những sứ vụ rất quan trọng mà chúng con cần phải giải quyết mọi vấn đề trước mắt.

Đây là những sự thấp hèn, yếu đuối nhất mà chúng con đã vấp phải mỗi ngày, xin Chúa giúp chúng con và xin Chúa cho chúng con, cho dù chúng con gặp bất cứ điều gì khó khăn, ngược ý, đau khổ hay uất ức chúng con cũng xin đến với Chúa; vì giây phút gặp Chúa trong Sáu Lạy, vì những lời chúng con dâng kính qua mỗi một ngôi vị quả thật là một sự cực kỳ lớn lao trong những ơn thánh đặc biệt dành cho những ai đang nằm trong tình trạng mà hôm nay chỉ có Chúa mới có thể giải quyết được, chỉ có Chúa mới có thể ban cho chúng con được và chỉ có Chúa mới giúp cho chúng con thật sự trở lại với một vị trí bình tĩnh, một vị trí bình an, một vị trí cần có trong đời sống với những ngày tiến bước; vì có Ngài, với Ngài con không sợ chi, vì có Ngài với Ngài cuộc đời này sẽ trở nên lành thiện tốt đẹp. Cho nên cần nhất là bên trong với sự quyết định, bên trong với một đời sống của đức tin, bên trong với một lòng kính sợ và yêu mến, và bên trong với sự cương quyết để tìm về, dâng thân xác lẫn linh hồn, trái tim lẫn cả lý trí xin Ngài giúp chúng con, giải thoát chúng con. Ngài không từ chối bao giờ những ai đến với Ngài bằng những lời mà chúng con từ đáy lòng kính dâng, những ưu tư chúng con cũng xin kính dâng, tất cả những sự khó khăn cũng kính dâng tất cả. Xin Ngài lấy sạch, lấy tất cả để chúng con trở thành một con người mới; thay vì thất bại, chúng con trở thành những chiến sĩ thành công, những chiến sĩ thắng trận, để đối diện với chính bản thân mình trước, đối diện với tâm tư của mình trước, đối diện với tất cả những gì trong sự thật, để chúng con xứng đáng là những chiến sĩ mà Chúa dành cho chúng con cơ hội để chia sẽ. Đây là một món quà bằng chứng cho thế giới nhân loại ngày nay để được học từ tất cả những tâm tính, từ tất cả những khó khăn, từ những bức xúc, từ những bệnh tật, từ những sự u uất; tất cả những gì thuộc về Chúa qua sự can thiệp của Ngài, qua sự quan tâm của Ngài, qua sự nhậm lời của Ngài và qua một bước đường mới trong sự bình an, hạnh phúc Chúa đã ban, đang ban một cách rất dễ dàng, một cách rất đụng chạm và một cách để mọi người ai cũng có thể thực hành và ai cũng có thể gặp gỡ và ai cũng có thể thống hối ăn năn,.

Chúng con xin vô vàn lời cảm tạ ơn Chúa, vì sự phong phú của món quà đặc biệt này, với ngôi vị thứ nhất mà chúng con dâng kính Đức Chúa Cha; vì Ngài là Đấng toàn năng, Ngài là tất cả, vì Ngài là Chúa trên các chúa, Vua trên các vua. Ngài là Đấng sáng tạo và Ngài là một Đấng yêu thương và duy nhất để chúng con xin được phủ phục kính dâng và hoàn toàn xin thuộc về Ngài, xin Ngài đón nhận. Ngài là một Đấng có quyền tha thứ. Xin Chúa tha thứ cho chúng con để chúng con trở về với Ngài, để chúng con có một cuộc sống mới; xin Chúa tha thứ cho mọi tầng lớp, mọi vài trò để họ được biết, họ được tin, họ được nghe, họ được thực hành. Con cũng xin Chúa thay đổi bộ mặt thế giới để cho mọi người cùng nhau trong sự hiệp nhất mà trở về với Chúa bằng một lòng tôn kính với ngôi vị Thứ Nhất mà chúng con thờ lạy, chúng con chúc tụng, chúng con ngợi khen và chúng con biết được tất cả những điều Chúa đang làm và ban cho chúng con qua những ngôi vị kế tiếp, để chúng con được sống trong ân sũng hồng ân lớn lao mà Chúa đã ban cho chúng con. Lạy Chúa là Thiên Chúa của chúng con, ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương và là một Thiên Chúa đầy quyền năng, một Đấng Thiên Chúa có quyền tha thứ, một Đấng Thiên Chúa giàu lòng thương xót mà ngày hôm nay con người nhân loại còn có cơ hội được tồn tại để được đón nhận Lòng Thương Xót và ơn thứ tha của chính Ngài. Amen.

Lạy Thứ Hai, chúng con kính dâng lên Chúa. Lạy Đức Giêsu Kitô, Đấng hạ thế trần gian, Đấng đã chết cho nhân loại, Đấng đã chết cho tội lỗi của con, cho đời và cho mọi người khắp nơi trên toàn thế giới từ thế hệ đầu tiên cho đến thế hệ hôm nay. Nhờ chính giá Máu của Ngài mà hôm nay chúng con còn sinh tồn trên trái đất, để chúng con phân biệt được giữa đúng và sai, giữa những điều Chúa làm, giữa một giáo lý với sự thật, và những giáo lý giả dối trong thân phận với đời sống của con người trong thực tại; còn biết bao nhiêu thần bụt, bao nhiêu vua chúa mà con người ngày hôm nay họ vẫn tôn thờ, không nhận ra Chúa, không biết Chúa và từ chối ơn cứu độ. Lạy Chúa là Thiên Chúa của chúng con, nếu Ngài dùng chính quyền năng của Ngài và Ngài dùng đúng cương vị của Ngài thì thế giới của loài người chắc chắn không còn một người nào trên trái đất, vì sự phản nghịch giả dối, và còn rất là nhiều điều thiển cận yếu đuối khờ khạo, ngu xuẩn và còn rất là nhiều điều trong sự ngoan cố cứng đầu của tội, với sự bất chính, bất tuân. Nhưng Chúa không nhìn chúng con trong thân phận yếu đuối, vì Chúa biết chúng con yếu đuối, Chúa biết chúng con thân phận thấp hèn cho nên Chúa chết thay cho con và chết thay cho tất cả mọi người trên thế giới. Công cuộc cứu độ của Chúa nói lên cho đời sống của con người có con đường để sửa đổi, có con đường nhờ Chúa, dựa vào giáo lý đó để chúng con sống, và là bằng chứng trong ơn tha thứ, trong ơn cứu độ thay cho chúng con, Chúa đã trở thành một con chiên bị hiến tế một cách vô tội. Máu trong sạch của Ngài gội rửa cho thế giới trần gian, cho mỗi một tội nhân như chúng con, vì chỉ có Chúa mới có thể xứng đáng trở thành một món quà hiến tế cho thế giới của con người được nhẹ đi và có cơ hội quay bước trở về.

Lạy Ngôi Hai Thiên Chúa, sự kỳ diệu cao cả không thể ngưng nghỉ để diễn tả, có diễn tả cũng không thể hết được những điều mà Thiên Chúa đã làm cho chúng con; chúng con chỉ biết một điều duy nhất rằng nhờ có Chúa, nhờ tình yêu và Lòng Thương Xót, nhờ ơn cứu độ, vĩnh viễn là một giáo lý ban lại sự sống cho con người. Nếu ai thực hành, nếu ai tuân theo và nếu ai thuộc về Chúa thì sẽ có sự hiểu biết và sẽ nhận ra đời sống có ý nghĩa của trần gian, được sự hứa hẹn vĩnh viễn mãi mãi muôn đời với Chúa trên thiên quốc; trong cuộc sống còn chỉ dạy cho chúng con rất nhiều khi chúng con còn trong hơi thở, khi chúng con thật sự tin và thực hành giáo lý của Chúa dạy, để chúng con không cô đơn, để chúng con không hận thù, để chúng con không ganh ghét, để chúng con không sống trong những sự thấp hèn yếu đuối mỗi ngày của mỗi người, mọi tầng lớp, mọi vai trò.

Lạy Ngôi Hai Thiên Chúa, Đấng chân thật, Đấng trung thành, Đấng yêu thương, Đấng tha thứ và Đấng đầy quyền năng. Một vị Vua của vũ hoàn, một Đại hoàng tử của thiên quốc, mang lại hòa bình cho thế giới, mang lại bình an cho thế giới, mang lại cho thế giới giáo lý và chân lý độc nhất để cứu sống con người giữa những cảnh lầm than, tội lỗi, bất chính và bất tuân. Nhưng lạy Chúa, ngày hôm nay có những câu chuyện rất bình thường, tầm thường đến với chúng con qua gia đình, qua xã hội, qua những người chúng con quen biết; vì một điều nhỏ duy nhất không công chính nó sẽ lây ra những việc lớn lao, nó sẽ lây lan cho gia đình, cho xã hội, cho những người chung quanh và còn lớn lao hơn nữa cho cộng đoàn, và cả Giáo Hội. Lạy Chúa, đây là từ những việc bé nhỏ nhất mà chúng con xem đó là sự tầm thường, bình thường, với những sự che đậy dối trá, nói láo, bịa chuyện, dựng chuyện, nói hành, nói tỏi, và còn rất là nhiều điều gây sự bất hòa cho tập thể, bất hòa cho anh em, bất hòa cho gia đình và còn gây bất hòa cho nhiều người. Đây là một kỹ thuật, mỹ thuật mà thần dữ nó đã dùng đủ mọi cách để nó quyến rủ bà Eva của chúng con ngay từ lúc đầu tiên; con người đã bị vấp ngã ngay từ lúc đầu tiên là sự bội tín, bất tuân và không vâng lời, từ chỗ đó đi đến chỗ khác và còn nhiều tội ác nó lây lan và đã trở thành tội và sự chết trong thế giới của nhân loại. Cho nên ngày hôm nay Chúa muốn đến để cứu chúng con bằng cái chết của Ngài; Ngài phục sinh vinh quang để mang chúng con từ cõi chết được sống lại, được phục sinh với Ngài, nhưng chúng con phải thi hành và thực hành giáo lý của Chúa, giáo lý của tình yêu, giáo lý của tình thương, giáo lý của một Đấng chân thật duy nhất, mang lại sự sống cho chúng con giữa cuộc đời này và đời sau vĩnh viễn. Nhưng cho đến thế kỷ ngày hôm nay chúng con vẫn còn rất nhiều người giới hạn để hiểu biết điều này, vì chính những sự khô khan nguội lạnh, vì sự ngoan cố cứng lỳ, vì sự ghen tương ganh ghét, vì chính sự thấp hèn yếu đuối trong dục vọng tham lam mà thế giới hôm nay vẫn còn chiến tranh đau khổ và chưa hiểu được ý nghĩa của ơn cứu độ, chưa hiểu được một Đấng đã thay thế toàn bộ để mang lại sự sống và ánh sáng cho thế giới của nhân loại.

Cho nên, ngày hôm nay, lạy Chúa, Chúa dành cho nhân loại chúng con suy niệm những câu chuyện bình thường của chúng con trong sự mất bình an, nếu chúng con không thật sự giải quyết thì chúng con từ sự mất bình an đó sẽ suy diễn và sẽ còn rất nhiều câu chuyện kế tiếp, cho dù có những lời vô tình hay cố ý; bởi vì khi chúng con buồn và không tỉnh táo đủ thì chúng con có thể lầm lỡ với tất cả những thói quen giới hạn hằng ngày trong thân xác của con người.. Đây là một điều cần thiết nhất nhắc nhở cho mỗi một người, mỗi một cá nhân, mỗi một con người muốn tìm về sự thiện, muốn tìm được sự bình an thật sự của tâm hồn và muốn tìm được một giải pháp mà quả thật không quá khó nhưng cũng không quá dễ. Chỉ cần chúng con biết rằng tất cả những gì của ngày hôm nay, Chúa đến để cứu những người tội lỗi, Chúa đến để cứu những người thấp hèn, yếu đuối, và Chúa muốn cứu tất cả. Những ai tìm đến Ngài, những ai tin vào Ngài, những ai trình bày và thưa với Ngài, và những ai có những khốn khổ đau khổ thân xác, linh hồn Chúa luôn lắng nghe và có đủ phương pháp ban đến phù hợp với mỗi một vai trò, mỗi một hoàn cảnh, mỗi một cá nhân, mỗi một tầng lớp. Chúa không từ chối bất cứ ai, Chúa mong muốn chúng ta hãy đơn sơ và bé nhỏ, dâng tất cả những khó khăn đau khổ, những điều mất bình an, những điều lớn lao hay những bịnh tật, tất cả và tất cả cho Ngài; Ngài là một Đấng yêu thương đã chết đi cho tội chúng ta rồi thì còn những điều lặt vặt trong đời sống để trở thành một người mới, trở thành một người công chính, trở thành một người sống trong sự thật, và sống trong sự thiện thì Chúa không bao giờ từ chối và bỏ qua.

Hãy cho mình một cơ hội để đến với một Đấng Thiên Chúa mà chúng ta nghĩ rằng quá xa, hay đã quá lâu, hay quá cao chúng ta không thể nào, chúng ta đã suy nghĩ trong tiềm thức hay đang có? Nhưng sự thật Chúa rất gần với chúng ta, vì Chúa ở trong tâm hồn của chúng ta; Chúa đang ở trong tâm hồn của những người tìm về với sự thật, Chúa đang hiện diện với những ai đang sống trong đau khổ, vì Chúa muốn cứu chúng ta, cho nên Chúa tìm những người tội lỗi để tha thứ và cứu họ. Đây là những việc chúng ta cần nhất, chúng ta biết rằng khi chúng ta gặp những sự hoạn nạn đau khổ cực cùng trong cuộc đời, chúng ta đi vào sự bế tắc, hay có những ngày tháng chúng ta tuyệt vọng, đừng quên một Đấng Thiên Chúa đã sống trong những ngày tháng vì chúng ta, chịu đựng cho chúng ta có ngày hy vọng. Đừng bao giờ mất đi những ngày hy vọng trong cuộc đời chúng ta và đừng bao giờ để cho những thói quen trong cuộc sống mà ngày hôm nay trở thành những con người bị bịnh trầm cảm. Bởi vì chúng ta có một Thiên Chúa nhưng chúng ta không đến với Ngài, chúng ta không thưa với Ngài, chúng ta giữ lấy những gì vốn chúng ta nghĩ rằng chỉ có một mình chúng ta giải quyết còn ngoài ra không ai; vì niềm tin không có, đức tin không có và giáo lý cũng không thì làm sao biết được điều này?

Cho nên, ngày hôm nay, một phương pháp rất lớn lao, rất gần gũi và cũng rất nhẹ nhàng; đó là hãy tìm đến đọc cho rõ, hiểu cho rõ về ý nghĩa của món quà Sáu Lạy – trong đó dạy cho chúng ta rất là nhiều điều tỉ mỉ cần thiết nhất trong cuộc sống của con người, cần thiết nhất trong mọi tầng lớp, mọi vai trò. Ai cũng có những khuyết điểm cũng như ưu điểm, nhưng chúng ta không thể từ chối được một Đấng hiểu chúng ta, một Đấng can thiệp cho chúng ta, một Đấng lắng nghe chúng ta nói, một Đấng mà chúng ta tin. Ngài sẽ thấu hiểu được con tim của chúng ta, bằng chứng sự thật Ngài là một Đấng chứng minh. Đây là một Đấng mà chúng ta cần được biết, cần được nghe, là một Thần chân lý; Thần chân lý là Đức Giêsu Kitô, Thần chân lý của sự thật là Chúa Thánh Thần, và Thần chân lý vẫn còn với chúng ta cho đến thế hệ ngày hôm nay. Đức Giêsu Kitô đến để dạy cho chúng ta biết được giáo lý; có Thần chân lý để chúng ta sống với những ngày tháng có ý nghĩa mà Chúa đã dành cho chúng ta trong công cuộc cứu độ mà Ngài đã dành cho toàn thể nhân loại. Chúng ta đừng để mất đi cơ hội và đừng để cho những thiển cận yếu đuối đã làm cho chúng ta trở thành thói quen và không thấy được giá trị của mình đang có qua ơn mà Chúa đã cứu chúng ta trở về. Mỗi một người chúng ta ngày hôm nay hãy cho chúng ta cơ hội để nhận ra được trong đời sống của chúng ta rất cần có Chúa và phải có Chúa, một Đấng mà chúng ta thờ, một Đấng chúng ta tin, một Đấng chúng ta yêu, một Đấng chúng ta trình bày và một Đấng chúng ta biết rằng chỉ có Ngài là Đấng thấu hiểu chúng ta. Đừng để cho chúng ta không phải là người trọn vẹn mà chúng ta cần phải được sự chỉ dạy mỗi ngày, sửa đổi mỗi ngày; một Đấng thánh hoá mỗi ngày, một Đấng yêu thương và hiểu chúng ta. Chúng ta đến với Ngài, từ những sự tìm hiểu thật sự đó để chúng ta thấy một Thiên Chúa yêu chúng ta và chúng ta xin được đáp lại tình yêu đối với Ngài; dẫu chỉ là giới hạn nhưng Chúa muốn chúng ta phải biết rằng Chúa yêu chúng ta hơn tội của chúng ta. Cho nên chúng ta có cơ hội, Chúa không bắt buộc, Chúa muốn chúng ta đáp lại tình yêu như Ngài yêu chúng ta, không thể có được; Ngài chỉ muốn chúng ta biết rằng Chúa yêu chúng ta, và Chúa muốn cứu chúng ta, Chúa chết cho chúng ta. Đây là một bằng chứng thật rõ ràng để chúng ta tìm về với sự thiện, sống trong sự thật; chỉ có giáo lý chứng minh bằng việc làm, giáo lý duy nhất Chúa từ trời cao hạ thế để mang đến cho nhân loại ánh sáng mới, một chân lý mới và một trái tim mới trong tình yêu. Tin tưởng vào Chúa để chúng ta bước đi giữa cuộc đời không đau khổ, không thất vọng, không mất bình an và không chán chường với những gì mình đã có và đang có, và giúp chúng ta trong tâm tình cảm tạ, trong tâm tình tri ân, trong tâm tình mà từ xưa đến nay chúng ta quên đi chưa bao giờ cám ơn Chúa và chưa bao giờ nhận ra một Đấng yêu chúng ta, và một Đấng gìn giữ linh hồn chúng ta cho đến ngày hôm nay.

Chúng con chỉ biết nói đến đây; đây là những điều mà Chúa muốn cho chúng con đặc biệt trong ngày hôm nay với cái Lạy Thứ Hai qua những câu chuyện xảy ra trên cuộc đời của chúng con và xảy ra trên chúng con hằng ngày để chúng con biết được chỉ có Chúa là Đấng giải thoát, là Đấng giúp chúng con và Đấng cho chúng con sự giải thoát trong sự bình an, để chúng con bình tĩnh với những gì cần nói, những gì cần làm trong đời sống nhân chứng và chứng tá. Chúng con chỉ biết nói lời cảm tạ, chúc tụng và ngợi khen; xin dâng thân xác, linh hồn, lý trí, xin dâng tất cả những gì chúng con làm ngày hôm nay trong âm thầm; có rất nhiều điều chúng con không biết nhưng đây là một điều dẫn chúng con đến với Chúa, dẫn chúng con gặp gỡ Chúa, dẫn chúng con sống với bình an, dẫn chúng con tín thác đủ, dẫn chúng con bớt đi lo lắng phiền muộn trong cuộc đời đang tranh đấu đủ mọi mặt. Nhưng chúng con dành thời gian cho Chúa, một Đấng Thiên Chúa Ngài đầy quyền năng mà chúng con xin điều gì lại chẳng được, nhưng bởi vì lòng tin quá yếu đuối, quá giới hạn cho nên Chúa ban chúng con không biết, Chúa đã đổ tràn ân sũng chúng con cũng không biết cám ơn và Chúa đang chờ đợi chúng con cũng chẳng hay. Đây là một điều phụ bạc của con người, một điều giới hạn mà con người trong sự thiển cận và đây là một đời sống đức tin còn quá kém cỏi, yếu đuối nơi thân xác của loài người. Nhưng đối với Thiên Chúa Ngài vẫn tiếp tục là một Thiên Chúa chờ đợi, một Thiên Chúa nhẫn nại, một Thiên Chúa đầy lòng thương xót, một Thiên Chúa chờ đợi sự trở về của con người. Chúng con cảm tạ Chúa, chúc tụng Chúa và ngợi khen Chúa; xin cho nhiều người nghe được điều này, đọc được điều này để họ luôn biết rằng một Đấng Thiên Chúa không bao giờ từ chối họ, một Đấng Thiên Chúa mà họ tìm để nhận ra được sự thật, vì Chúa là một Đấng cứu chúa của chúng con trong toàn thể nhân loại. Duy nhất chỉ có Ngài, với Ngài; chỉ có một mình Ngài độc nhất là một Đấng Thiên Chúa thương yêu, thương chúng con bằng chính tình yêu, nâng chúng con và đưa chúng con về với con đường công chính. Ai tin vào Chúa, ai tìm đến Chúa và ai nhận ra giáo lý thì thuộc về Chúa là Chúa của chúng con và chúng con sẽ được sự bình an Ngài cho, sự can thiệp của Ngài và tình thương mà Ngài không bao giờ từ chối chúng con. Amen.

Lạy Thứ Ba, chúng con kính dâng lên Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa Thánh Thần là tình yêu, là ánh sáng, là ân sũng, là con đường chân lý, công lý dẫn dắt chúng con và toàn thể nhân loại về với giáo lý duy nhất của Đức Giêsu Kitô, về với một tình yêu duy nhất mà Đức Chúa Cha đã dành cho chúng con, dành cho mỗi một tội nhân như chúng con để được trở về nương nhờ nơi Lòng Thương Xót của Ngài; nhắc nhở rằng cái chết của Đức Giêsu là giá trị để cứu linh hồn chúng con từng mỗi một người, từng mỗi một thời điểm, từng mỗi một giai đoạn, từng mỗi một thế kỷ và hôm nay vẫn còn. Nếu không có Chúa Thánh Thần và nếu không có sự thúc đẩy với ánh sáng của Ngài, với sự vượt bực trong đức tin, niềm tin để chúng con thấy chiều xa, chiều sâu và chiều rộng thì không cách gì con người biết được, dẫu là những con người học thức, kiến thức. Sách vở vẫn có, và tất cả mọi điều đều có, nhưng chính ở trong lòng tin thì sẽ vượt bực hơn tất cả những gì mình thấy, vượt bực hơn tất cả những gì mình nghe, bởi vì Chúa là một Đấng quyền năng, Ngài ban cho chúng ta rất nhiều sự phong phú trong những điều mà chúng ta được nghe, được biết nhưng lại còn gấp bội lần khi chúng ta sống trong điều này. Giáo lý và chân lý của sự thật thì chúng ta không thể nào nhìn về mặt sai mà chúng ta phải biết rằng, bởi vì Thiên Chúa là một Đấng tạo nên chúng ta, Ngài có rất nhiều điều để dẫn dắt và đưa chúng ta về với Ngài trong sự phù hợp. Cho nên có những điều thiêng liêng không thể giải thích được; chúng ta biết rằng Ngôi Ba Thiên Chúa là Chúa Thánh Thần, là sức mạnh, là tình yêu, là ánh sáng, là một Đấng thiêng liêng cao cả hiện diện trong tâm hồn chúng ta và trong con tim của những người sống trong sự thật; Ngài vẫn tiếp tục ở giữa thế giới này, nghe chúng ta cầu nguyện, nghe chúng ta kêu cầu danh Ngài. Chúng ta thấy được tất cả những sự tốt đẹp mỹ mãn trong chân thiện mỹ là của Chúa Thánh Thần, con người không thể làm được những việc tốt đẹp, con người không thể có sự mỹ mãn tốt đẹp được và con người không thể có những điều trọn vẹn để có thể cho đó là thuộc về thế giới của con người; tất cả những sự hoàn mỹ tốt đẹp thuộc về Thiên Chúa và thuộc về Chúa Thánh Thần.

Đây là đời sống của thực tại chúng ta nhìn thấy được cái sự mỹ mãn tốt đẹp của nó, huống gì đời sống thiêng liêng thì làm sao chúng ta thấy được những sự rộng lớn bao la và sự hoàn mỹ của linh hồn và tâm hồn? Chỉ có Chúa Thánh Thần, là một Đấng chủ trì và chủ quyền, dẫn chúng ta được biết những gì tốt đẹp nhất trong đời sống bằng thực hành, bằng hành động, bằng ý nghĩ, bằng con tim, bằng lý trí, bằng sự quyết định; đó là những sự thật mà con người cần có. Con người cũng cần thực hành trong sự thiện, vì trái tim, vì cõi lòng, vì những sự tốt đẹp hiền lành, vì những sự nhân đức thánh thiện, tất cả sự toàn vẹn thuộc về Chúa Thánh Thần. Ngài là Đấng ban cho chúng ta sự khôn ngoan, ban cho chúng ta sự hiểu biết, ban cho chúng ta sự nhận thức và ban cho chúng ta sự chọn lựa. Chỉ có Ngài mới có thể giúp cho chúng ta chọn đúng, chỉ có Ngài giúp chúng ta sống trong công chính, chỉ có Ngài không thể để khi chúng ta đến với Ngài chúng ta lầm đường lỡ bước; nếu chúng ta có lầm đường lỡ bước nhưng Chúa Thánh Thần sẽ dùng cách, nếu chúng ta tin Ngài sẽ là một Đấng sửa chữa, một Đấng thánh hoá, một Đấng biến đổi, một Đấng sẽ giúp cho chúng ta với ơn để chúng ta nhận ra được sự can thiệp của chính Ngài. Chúa Thánh Thần là một Đấng thiêng liêng nhưng rất gần với chúng ta, vai trò của Chúa Thánh Thần là tình yêu của Đức Chúa Cha, Lòng Thương Xót của Ngài và ơn cứu độ của Đức Chúa Giêsu đã trở thành một tình yêu bất diệt dành cho mỗi một con người của chúng ta khi chúng ta tin Ngài, chúng ta đón nhận Ngài. Khi chúng ta thuộc về Ngài qua Bí tích Rửa Tội thì Thánh Thần đã ở trong chúng ta, và chính thức được nhận Chúa là Thiên Chúa; Ngài luôn luôn ở cùng chúng ta dẫu chúng ta biết hay không biết. Cho nên trong chúng ta luôn luôn có tiếng nói của lành thánh, tiếng nói của sự thật, tiếng nói của công bằng; nhưng trái lại, trong tâm hồn chúng ta nếu chúng ta tạp niệm quá nhiều, chúng ta yếu ớt đức tin và chúng ta dựa vào tất cả nơi thực tế thì tiếng nói của sự dữ nó cũng vẫn luôn luôn ở kề cận chúng ta. Giữa thiện và ác nó ở trong chúng ta, chúng ta được quyền chọn lựa nó; nếu chúng ta thật sự nghiêng về điều thiện thì Chúa Thánh Thần sẽ hoạt động và giúp cho chúng ta trong sự nhạy bén đó; chúng ta sẽ biết được những gì từ sự thật, những gì từ những việc giả dối, những việc từ ma quỷ, những việc mà ma quỷ nó dùng đủ mọi cách để đánh phá chúng ta trong những yếu điểm nhất, trong sự tham lam, ích kỷ, trong dục vọng, trong ghen tương, ganh ghét, trong tội ác và còn rất nhiều điều bất chính, bất tuân vốn có trong mọi thế hệ, mọi tầng lớp và mọi vai trò.

Cần nhất là đời sống chúng ta cần phải đề phòng nhưng không thể đề phòng theo cách thức của con người mà chúng ta hãy cầu nguyện, vì sự cầu nguyện là điều mà chúng ta được gặp gỡ Chúa Thánh Thần trong thiêng liêng; Ngài sẽ giúp chúng ta nhận ra được những gì thuộc về chúng ta qua sự mời gọi của chính Ngài; những gì trong những điều không tốt đẹp, những điều trong tội ác, hay những điều bất chính, bất tuân Ngài cũng soi sáng cho chúng ta được biết. Bởi vì Ngài là một Đấng hoàn mỹ, Ngài là một Đấng thông suốt tất cả; Ngài là ánh sáng cho nên khi Ngài xuất hiện thì bóng tối sẽ bị tiêu dẹp. Chúng ta đã có Ngài, với Ngài, lời cầu nguyện với cái Lạy Thứ Ba mà ngày hôm nay chúng ta khẩn khoản nài xin để xin Ngài đến với thế giới. Ngài đang ở với thế giới xin Ngài đốt lên ngọn lửa đức tin trong tâm hồn của mỗi một người chúng con, trong mỗi một vai trò, trong mỗi một tầng lớp; mỗi một người của chúng con đang van nài xin Ngài đến, đang van nài xin Ngài đốt sáng, bởi vì trái tim của chúng con đã trở thành những ngày đông lạnh. Cuộc đời của chúng con trong thế hệ nhân loại hôm nay, đa số, đi vào thực tế nhất, đi vào đời sống thực tế nhiều hơn là đời sống của thiêng liêng; chúng con đã để cho sự tinh vi khéo léo mặc xác của một thời đại thực tại, thực tế, một thời đại văn minh nó đang điều khiển chúng con đi vào những điều vốn thực tại; đó chính là những điều mà chúng con cần đòi hỏi ở trong lý luận của chính nó, và đòi hỏi những thực tại. Chúng con không tin và chúng con cứ nghĩ rằng những việc đến với chúng con do Chúa Thánh Thần tác động mà chúng con nghĩ rằng tài năng của mình, chúng con nghĩ rằng kỹ thuật, mỹ thuật; chúng con nghĩ rằng tất cả những gì con người có thể làm được nhưng từ chối ơn Chúa Thánh Thần. Còn rất là nhiều điều nữa, từ đó, chúng con đã hoàn toàn nằm trong giới hạn, những điều tốt, những điều đẹp có thật nhưng trong giới hạn của con người thì là những điều rất giới hạn, là những điều chỉ là thiển cận trong những giây phút mà chúng con cần; nhưng trong sự cao sang huyền nhiệm, vô biên và bất tận, nhìn sâu, nhìn xa với chiều rộng của linh hồn, chiều rộng của con tim, chiều rộng của tâm hồn và chiều rộng với sự hiểu biết trong ơn thánh thì thuộc về Chúa Thánh Thần.

Ai có thể giải thích được điều này? Không ai có thể giải thích được hết, mỗi một người chúng ta đều có quyền để nhận ra được những gì trong thiêng liêng Chúa ban một cách đặc biệt. Chúa luôn luôn dành cho tất cả những người con của Ngài những ân sũng một cách riêng khi Ngài sáng tạo chúng ta, được sự giúp đỡ của Chúa Thánh Thần, được sự bao phủ của Ngài, được sự gìn giữ che chở của Ngài; nhưng chúng ta biết những gì chúng ta đang có hay không để chúng ta tiếp tục trong sự thiện, để tiếp tục lớn lên trong những điều mà Chúa dành và ban cho chúng ta. Chúng ta sống trong sự thật; đó là những điều mà Ngài đã bảo vệ chúng ta từ bao giờ, nhưng chúng ta cần được đón nhận những điều kỳ diệu hơn nữa để chúng ta sống giữa cuộc đời. Trong những công việc chúng ta làm nhưng hướng về sự thiện, sống trong sự thật; nhất định Ngài cũng là một Người luôn luôn bảo vệ sự thật cho nên Ngài không từ chối và từ bỏ chúng ta bao giờ.  Có những câu chuyện đến với chúng ta, là điều bình thường nhất; có những lúc chúng ta vui mừng, những lúc chúng ta rất hoan lạc, nhưng cũng có những lúc chúng ta sống trong bế tắc, những lúc chúng ta sống trong đau khổ, chúng ta sống trong buồn tủi, sống trong giận dữ, sống trong oán hờn và có những lúc chúng ta sống trong tuyệt vọng. Hai điều này vẫn có và luôn đi đôi trong cuộc sống của chúng ta, nhưng khi chúng ta hướng về niềm hy vọng, chúng ta mừng vui, hạnh phúc, có nụ cười đầy ý nghĩa đang chờ đợi chúng ta, nhưng khi chúng ta sống trong bệnh tật, đau khổ, trong tuyệt vọng thì nó lôi cuốn chúng ta với những ngày sống mất bình an, những ngày chúng ta sống trong đau khổ chán chường, những ngày sống trong tuyệt vọng và sống mất niềm tin. Hai điều này vốn có, nhưng những gì tốt đẹp nhất, đó là niềm vui, hạnh phúc bình an; nếu muốn có điều này chúng ta phải cầu nguyện, nếu muốn có điều này chúng ta phải tin tưởng và nếu muốn có điều này chúng ta phải tìm đến Chúa. Chúng ta nhất định sẽ không để mất điều này, vì sự cầu nguyện là gặp gỡ Thiên Chúa. Khi cầu nguyện thì chúng ta phải cầu nguyện với ai? – Cầu nguyện với Thiên Chúa, chỉ có một mình Ngài là Đấng thấu hiểu, một mình Ngài là Đấng quyền năng, một mình Ngài là Người có thể binh vực và che chở chúng ta; những việc phi thường lạ thường người đời không thể làm được nhưng Chúa làm được, đây là đức tin mà chúng ta cần có.

Chúa Thánh Thần là một Đấng ban cho chúng ta những việc rất phi thường, Ngài là một Đấng mong muốn chúng ta tin và hiểu được những gì mà Thiên Chúa cho chúng ta mỗi một người một cách khác nhau. Chúng ta được sống trong Thần Khí của Chúa thì chúng ta được biết rõ bắt nguồn từ một giáo lý, bắt nguồn từ một Đấng sáng tạo, bắt nguồn từ một Đấng cứu thế, bắt nguồn từ giáo lý mà Ngài đã dạy cho chúng ta để chúng ta gần gũi với Chúa Thánh Thần, và chúng ta biết được sự gần gũi. Trong những giây phút chúng ta cầu nguyện, hay trong những giây phút mà chúng ta có thể đi trên đường hoặc bất cứ nơi đâu trong đời sống, những điều hỗn loạn đến với chúng ta hay những sự khó khăn chúng ta không biết nhưng chúng ta biết có một Đấng, một Đấng luôn sẵn sàng giúp chúng ta. Hãy cầu nguyện đi, và hãy để cho tâm hồn có những giây phút phải biết rằng có một Đấng thiêng liêng đang hiện hữu; khi chúng ta kêu cầu, đúng vào lúc thì Ngài sẽ cho chúng ta, nếu Ngài không cho chúng ta thì Ngài cũng sẽ gửi người đến, cho những người khác có thể giúp chúng ta trong những lúc chúng ta kêu cầu Ngài. Điều này đã có và vốn có, nhưng bởi vì đời sống của con người chúng ta khi chúng ta khủng hoảng, chúng ta sợ hãi chúng ta quên mất một Đấng để chúng ta xin Ngài cứu trợ, chúng ta quên đi Ngài, và chúng ta không còn tin tưởng Ngài. Chúng ta quyết định về đời sống của chúng ta thực tại trước, và chúng ta hoàn toàn khi thất bại, khi đau khổ, khi lầm than hay khi chúng ta sống trong tuyệt vọng chúng ta mới bắt đầu tìm đến. Bởi vì chúng ta không thể giải quyết được nữa cho nên chúng ta tìm đến Chúa, đó cũng là lúc muộn màng, nhưng Chúa cũng không từ bỏ, nhưng tùy thuộc theo thánh ý của Chúa dành và ban cho chúng ta chứ không đòi hỏi khi chúng ta cầu nguyện bắt buộc Chúa làm, đó là chúng ta làm chủ chứ không phải Chúa làm chủ. Tình trạng này có rất nhiều người anh chị em sống trong đời sống cầu nguyện với Chúa, nhưng có những điều Chúa thấy không tốt đẹp Chúa chưa cho thì họ bỏ Chúa, họ từ chối Chúa và họ không tin vào Chúa. Số người này rất nhiều trong thế giới; đồng thời đây là một thời đại văn minh, một thời đại tinh vi, một thời đại họ đi tìm những thần bụt, họ đi chuộc những bùa ngải, họ tin thầy bói, họ tin vào những lời con người nói hơn là tin tưởng vào Thánh Thần Thiên Chúa; cho nên chúng ta đã bị lừa gạt, đã bị một thế giới nằm trong sự thiển cận càng ngày càng trở thành thói quen và chúng ta đã mất đi những cái nguồn gốc thật sự, là những người con của Chúa, không thi hành và không thể làm những việc ngược lại với sự chỉ dạy của Thiên Chúa dành cho chúng ta.

Lạy Chúa Thánh Thần, ngày hôm nay thế giới loài người của chúng con, nhất là cuộc sống của những người anh chị em trong đời sống thất tình, những người sống trong đời sống gia đình bị chồng bỏ, bị vợ bỏ, làm ăn thất bại, con cái bị những tai nạn hay có những biến cố họ luôn đi tìm những thầy bói, họ luôn đi tìm bói tướng, họ đi tin vào thần bụt. Họ tìm đến tất cả những nơi chốn, họ đi chuộc bùa, chuộc ngải; chính vì sự yếu đuối đó thì ma quỷ nó hoành hành trong những bùa ngải đó. Ma quỷ nó có thể lừa gạt chúng ta, nó có thể nói những điều có thể vừa ý chúng ta trong hiện tại nhưng nó không biết gì tương lai, nó chẳng biết gì về đời sống của chúng ta, vì linh hồn của chúng ta thuộc về Thiên Chúa chứ không phải thuộc về nó. Nhưng nó là một người giả dối ngay từ lúc đầu tiên thì nó có thể bịp lừa chúng ta trong thời điểm giới hạn, chúng ta đã tin lầm nó và từ đó chúng ta đã bỏ đi những gì tốt đẹp nhất mà Thiên Chúa dành cho chúng ta, chúng ta mất đi cơ hội để được tiến triển và lớn lên trong tình thương mà Chúa Thánh Thần là một Đấng luôn sẵn sàng giúp chúng ta, cứu chúng ta và đưa chúng ta ra khỏi những biến cố cấp bách khi chúng ta xin và nhờ đến Ngài. Chắc chắn điều này có, vì Chúa Thánh Thần là một Đấng luôn luôn thương yêu, che chở và giúp chúng ta được hiểu biết rất nhiều trong cuộc sống với sự thiện; bởi vì Ngài thuộc về sự thiện, Ngài thuộc về chân thiện mỹ, Ngài thuộc về những sự lành thánh tốt đẹp nhân đức chứ Ngài không thuộc về sự giả dối hay không thuộc theo cách thức phù hợp của con người trong sự lừa gạt, trong sự vui lòng con người nhưng xúc phạm đến Thiên Chúa.

Đó là những điều có và đang, bao nhiêu người Kitô hữu, bao nhiêu người Công Giáo rớt vào tình trạng này; bởi vì chuộc bùa, chuộc ngải. Khi con người đã chuộc lấy để thỏa mãn những điều mình đang đạt được ở trong sự ác, khi mình đã chuốc vào sự ác thì thần dữ nó ở trong mình; con người sẽ có những giây phút vì quá tức giận, vì quá u uất, hay vì quá hận thù hay còn nhiều điều thất bại giữa trường đời cho nên họ đã chuộc lấy với bất cứ giá nào, về sau đời của họ đã bị quản lý bởi những thần dữ ở trong họ cho nên họ mất bình thường, nóng giận, họ tức tối, họ ganh ghét, họ ghen tuông. Họ thay thế tất cả những sự tốt đẹp nhất, Mười Điều Răn thì họ đối nghịch lại tất cả; họ sống với những ngày tháng trong sự giới hạn bởi những gì vốn có bởi vì họ chuộc lấy. Sau những tháng ngày, cũng có những giây phút họ thấy, họ biết, bởi vì Chúa là một Đấng Thiên Chúa luôn giải gỡ, một Đấng Thiên Chúa luôn giải thoát, một Đấng Thiên Chúa luôn chữa lành, một Đấng Thiên Chúa thấu hiểu. Chỉ có Ngài là một Đấng thấy được, chỉ có Ngài là một Đấng có thể chữa và giúp cho chúng ta, nhưng bởi vì chúng ta đã nằm trong tình trạng chúng ta chuộc lấy cho nên chúng ta cũng phải chịu một giá là cũng phải cần chịu trách nhiệm với những gì mình đã làm, chịu trách nhiệm với những gì mình đã chuộc lấy và chịu trách nhiệm với những gì mà mình thỏa mãn cho dục vọng, thỏa mãn cho sự ác của chính mình, thỏa mãn cho sự đắng cay và thỏa mãn cho lòng ganh ghét, thù hận đó. Tất cả mọi việc đã xảy ra trong thế gian có những người chúng ta nhìn thấy được cuộc đời của họ rất thuần túy nhưng họ chỉ thất bại một việc gì đó, họ không cam lòng tình nguyện, thay vì họ đến với Chúa để cầu nguyện, họ đến với Chúa để xin, và họ nhẫn nại để đến với Chúa; Chúa không bao giờ để cho con người khi tin tưởng vào Ngài, khi tìm đến Ngài hay khi khao khát Ngài mà để cho chúng ta trở về tay không. Đối với Thiên Chúa, chúng ta phải có một chút thời gian, vì Chúa luôn cho chúng ta thời gian đúng như Ngài định liệu chứ không phải như chúng ta định liệu; vì chúng ta vội vàng, vì chúng ta không đủ kiên nhẫn cho nên chúng ta đã đi tìm sai, cuối cùng chúng ta đã rớt vào với tình trạng với những việc đã rồi, với những việc bất nhân, những việc chúng ta làm cho nhau trong tang tóc, trong đau khổ và có những lúc khi con người hối hận thì đã quá muộn màng vì những việc mà họ đã chuộc lấy. Khi con người đã sống trong tình trạng đó thì điều nhân đức thánh thiện thì khó để thực hành, nhưng điều gian ác và những điều bội tín, những điều lừa gạt, giả dối thì tràn lan khắp nơi; đó là sự phổ biến của xã hội, phổ biến trên những con người, phổ biến trong một thế giới của tội mà ngày hôm nay chúng ta đã thấy được bộ mặt của sự thật.

Lạy Chúa, có những bài như thế này để chúng con biết được rằng bởi vì lòng ghen tương ganh ghét, lòng ghen tương ganh ghét nó đến từ con người, đó là khi thấy những người anh chị em khác hơn người ta một chút, với những điều mà Thiên Chúa đã ưu ái dành đặc biệt cho một người nào đó trong ơn thánh của Ngài; người có ơn trước, kẻ có ơn sau, mỗi một người chúng ta khác biệt, không ai giống ai và không ai trùng. Nhưng con người không biết, vì ghen tuông, ganh ghét, thấy người khác được nhiều người khen, được nhiều người chú ý, nhiều người tìm đến còn mình cũng có ơn mà ít ai đến, và còn rất nhiều điều mà chưa ai thấy cho nên mình tìm cách ganh ghét, phá hủy, đạp đổ, nói xấu, vu oan, giá họa. Từ đó chúng ta đã bắt đầu nuôi con quỷ ở trong chúng ta, và từ đó con quỷ nó có cơ hội để hoành hành vì những người đó là những món mồi ngon mà nó đã chờ chực từ xưa đến nay; nó để cho chúng ta những tháng năm cầu nguyện thật là nhiều và trong đời sống trở thành những người có tiếng, đời sống của những con người đã hoàn toàn đón nhận được ơn Chúa, nhưng chúng ta không đề phòng chúng ta thì kẻ hở do ghen tuơng, ganh ghét, do nóng giận, do tư lợi, do dục vọng tham lam vẫn có trong chúng ta qua lời nói, việc làm, hành động. Chúng ta đã trở thành một con người khác biệt: một nữa thì chúng ta thuộc về Chúa, còn một nữa thì thuộc về sự ác.

Thiên Chúa không bao giờ chấp nhận, bởi vì Ngài đến Ngài chỉ muốn ánh sáng bao phủ chúng ta, còn những gì với sự ác chúng ta chỉ là những người hoàn toàn chuốc lấy nó, cho nên chúng ta đã bị lấn chiếm bởi nó, chúng ta bắt đầu sống trong sự giả dối và chúng ta bắt đầu lừa gạt người khác theo phương thức với cách thức mà ma quỷ nó tinh vi khéo léo dùng chúng ta – là những nạn nhân, những tội nhân đã hoàn toàn trong sự hiểu biết thiển cận, vi phạm, xúc phạm và đã hoàn toàn sống trong sự giả dối đó để lừa gạt những người anh em của mình. Đời sống khi thuộc về Chúa và theo Chúa thì chỉ có điều thiện điều thật; nếu chúng ta không thập toàn thập mỹ Chúa có cách để sửa dạy chúng ta theo phương hướng của Ngài, chúng ta không thể nào thấy được bộ mặt hoàn toàn đạo đức, nhân đức nhưng bên trong nuôi tất cả những tội ác vốn có ghê tởm. Điều đó không thuộc về Thiên Chúa, cho nên, lạy Chúa Thánh Thần, nhiều người trong thế giới này rớt phải tình trạng này và còn biết bao nhiêu vấn nạn mà ngày hôm nay ma quỷ nó hoành hành để chớp và chờ đợi những món mồi ngon khi chúng con yếu đuối và chúng con thiếu quảng đại, thiếu tha thứ và khi chúng con hoàn toàn sống trong sự ganh ghét, chúng con sống ưa chuộng bề ngoà, thích người ta khen và tâng bốc, đã mắc vào tội kiêu ngạo mà không biết. Vì lẽ đó chúng con đã trở thành nạn nhân của chính nó, và chúng con đã bị nó thu hồi và cũng bị nó điều khiển, cho nên chúng con đã không đủ lý trí khi chúng con nói, đủ lý trí khi chúng con hiểu những việc chúng con làm và đủ can đảm để biết những gì thuộc về Thiên Chúa và những gì thuộc về con người hay thuộc về đời sống với bóng tối nó đang điều khiển chúng con.

Lạy Chúa, ngày hôm nay Chúa muốn con nói gì và Chúa muốn con dâng điều gì cho Chúa? Con biết rằng những gì mà chúng con biết ngày hôm nay không tự động chúng con tìm ra mà Chúa dành cho chúng con gặp gỡ những sự thật này trên những người anh chị em; cũng có những lúc trong cuộc sống chúng con cũng phải tranh đấu, bắt nguồn từ sự bình an trước, bắt nguồn từ sự bất hòa trước, bắt nguồn từ những khiếm khuyết mà con người của chúng con biếng nhác, lười biếng và sống không chân thật cho nên chúng con đã rớt phải tất cả những giới răn mà chúng con đang phạm, đã phạm và còn phạm. Nếu chúng con không chạy đến với Chúa, chúng con không xin Chúa là một thầy thuốc chữa lành, chúng con không tin Chúa là một Đấng hiểu và thay đổi cho đời sống chúng con trong ơn thánh của Chúa thì chúng con sẽ hoàn toàn bị khống chế, không thể thoát ra được những ương ngạnh trong đời sống với bản ngã cá tánh, với ý riêng, với sự khống chế từ bao giờ đã trở thành thói quen. Khi chúng con phạm tội và đang phạm tội cũng không biết là mình đang phạm tội mà tưởng đó là những điều thói quen, trong ảo tưởng tưởng đó là việc lành, việc đúng; chúng con đang nằm trong tình trạng với điều sai, cho nên những hành động của chúng con trái ngược những người khác, và còn những điều mà chúng con đã vô tình cũng như cố ý đã hoàn toàn đi ngược lại giáo lý của Chúa. Cho nên ngày hôm nay Chúa muốn chúng con, chúng con có thể dùng đủ mọi cách để bưng bít, để che đậy, để che dấu người đời, che dấu những điều nhiều người không biết nhưng chúng con không che dấu được sự thật, bởi vì nằm bên trong chúng con là Chúa Thánh Thần, không che dấu được sự thật. Những gì từ sự thật thì mỗi một ngày chúng con thấy được hoa quả của chính nó, chúng con thấy được tất cả những sự phát triển tốt đẹp trong sự chúc phúc của Thiên Chúa, còn những gì không đến từ sự thật thì chúng con thấy được nó u tối và nó sẽ làm cho con người khắc khổ, đau khổ.

Còn rất là nhiều điều mà con người trong thế giới này đang nằm trong những tình trạng mơ hồ, đang nằm trong những tình trạng nuôi tội, nhưng họ nghĩ rằng họ đang sống trong một đời sống bác ái theo cách thức của con người, theo cách thức với sự hướng dẫn của thần dữ, theo cách thức mà con người ích kỷ, tiếp tục vi phạm và đã trở thành thói quen. Những điều này không dừng lại một điểm, rất dễ sợ, bởi vì khi chúng con không chữa những cái căn bịnh đầu tiên thì nó sẽ ăn sâu, trở thành như một chứng bịnh ung thư, nó len lõi vào xương, vào thịt và chờ đợi ngày chúng con ra khỏi cuộc đời chứ không dễ dàng để chữa lành được; bịnh về đời sống của con người trong tội cũng vậy, nếu không phân biệt rõ. Chúa là một Đấng tha thứ, là một Đấng đến để chết cho chúng ta, Ngài cũng là một Đấng dạy cho chúng ta có giáo lý để bảo vệ cho chúng ta, không đi vào con đường của tội lỗi, không đi vào con đường của bóng tối và không đi vào những tội sát nhân, không đi vào những tội bất chính, bất tuân. Thiên Chúa rất rõ ràng, và dành cho chúng ta rất là nhiều điều kiện; Ngài yêu chúng ta, Ngài dẫn chúng ta về với giáo lý của Ngài, Ngài đã chết đi để cho chúng ta nhìn vào những sự đau đớn đó để chừa tội. Chúng ta phải tránh tội; vì tội của chúng ta mà Ngài phải chịu đau đớn cực cùng, vì tội của chúng ta mà Ngài phải chịu nhục nhã, đắng cay, vì tội của chúng ta mà Ngài phải chịu đánh đòn, chịu mão gai, chịu dấu đinh. Tất cả những đau khổ này chúng ta phải nhìn vào đó để sợ tội, để ghét tội, để tránh tội. Tội – chúng ta không phải làm những việc lớn lao, nhưng chúng ta bắt đầu tư những suy nghĩ sai trái, bắt đầu từ những suy nghĩ thiển cận, bắt đầu từ những nghi ngờ, sự đoán xét, những điều mất bình an, những sự bất hòa, những sự giả dối, từ đó nó sẽ dẫn chúng ta càng xa dần và chúng ta trở thành thói quen, chúng ta không biết đâu là tội, và đâu là sự thật. Tội thay cho những người này, tiếc thay cho những người này, cả một cuộc đời tập luyện trong sự đau khổ nhưng cuối cùng cũng vì tham lam ích kỷ, cuối cùng vì bản ngã, cá tánh, cuối cùng vì tánh gian manh, gian dối, và không từ bỏ được cho nên đang sống trong mơ hồ, đang sống trong lẫn lộn và đang sống trong tội.

Lạy Chúa Thánh Thần xin hãy cứu giúp chúng con, vì chúng con cũng là những con người nạn nhân; bởi vì chúng con đã quá yếu đuối, chúng con đã để cho xác thịt của chúng con điều khiển cho nên có những tham lam ích kỷ nó đã gây hại và tác hại chúng con đến ngày hôm nay. Chúng con xin Ngài tha thứ, xin Chúa tha thứ cho những người đang rớt vào tình trạng này, xin Chúa tha thứ cho xã hội và thế giới đông người đang rớt trong tình trạng này rất là nhiều, và cũng xin Ngài tha thứ cho những người đã có chức vụ những họ không ra khỏi được cái làn sóng của một thời đại và một thời thế trong tội vốn còn. Xin Chúa giúp và cứu con, vì có những giây phút mà chúng con tách rời cuộc sống này, có những giây phút mà chúng con phủ mình để nhận ra được thân phận yếu đuối, để chạy đến với Chúa và xin Chúa chữa lành; chúng con cũng là những bịnh nhân xin một Đấng bác sĩ. Thánh Thần là bác sĩ, Thánh Thần sẽ cứu chữa chúng con trong nguồn nước tái sanh, và Thánh Thần cũng là một thầy thuốc chữa lành chúng con trong linh hồn, chữa lành chúng con trong lý trí, chữa lành chúng con trong con tim của chính mình và chữa lành chúng con trong những điều đã và đang trong đời sống thiêng liêng mà chỉ có Chúa Thánh Thần thấu hiểu và biết được bịnh tật của chúng con, bịnh tật trong linh hồn, bịnh tật trong thể xác, bịnh tật trong lý trí và bịnh tật mà chúng con đang mang – đó là tâm tư của chúng con suy nghĩ, suy diễn và có rất nhiều điều trong đời sống chưa hẳn là tin, chưa hẳn hiểu được những gì mình đã làm, và chưa hiểu được những gì mình đang đến để xin.

Xin Chúa Thánh Thần giúp chúng con, vì thân phận yếu đuối, quá giới hạn cho nên chúng con không thể hiểu được hết; chúng con chỉ biết rằng chúng con đến đây với Ngài bằng một tâm trạng yếu hèn, một tâm tr%

error: Content is protected !!