Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /home/nrtteorg/public_html/wp-content/themes/u-design/u-design.theme#archive on line 43
[:en]New Revelations through the Eucharist[:vi]Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể[:es]Las Nuevas Revelaciones a Través de la Eucaristía[:ph]Bago Revelations Eucharist Sa[:fr]Nouvelles Révélations à Travers L'Eucharistie[:]

[:vi]Thông Điệp ngày 22-9-2017[:]

[:vi]Ngày 22 tháng 9 năm 2017

Đây là thông điệp được linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần.

L.: Lạy Chúa, 4 giờ 01 phút ngày Thứ Sáu, ngày 22, tháng 9, 2017 tại tư gia. Trước hết con xin cảm tạ ơn Chúa đã dành cho con giây phút này, tách rời cái thế giới rộn ràng, đồng thời không làm phiền người khác vì vai trò và bổn phận của con cần có những giây phút tách rời để được xin với Chúa những điều cần thiết mỗi một ngày trong sứ vụ mà Chúa dành cho con đón nhận lời của Chúa, cũng như đón nhận lời của Mẹ và tất cả các thánh; nếu Chúa cho phép thì điều đó được thực hiện. Hôm nay không phải là một câu chuyện tình cờ mà con tin chắc rằng Chúa đã an bài và sắp đặt cho con và gia đình của con; ngày hôm nay thánh lễ nói về Bài Đọc I, Thánh Phaolô tông đồ gửi cho Timôthêu, lời giảng dạy và lời khuyên nhắc như một người cha đang khuyên con, dạy cho sự công chính, dạy cho một đời sống thuộc về sự chân lý, dạy cho một đời sống thuộc về giáo lý của Thiên Chúa trong chân lý sự thật của Ngài để chúng con có thể so đọ cuộc sống của thế gian này có lắm lúc chúng con đam mê tiền tài danh lợi, chúng con đang suy nghĩ những sự viễn vông không thuộc về chúng con và lòng tham lam ích kỷ của dục vọng, của tham vọng. Tất cả những điều này vốn đã và đang trong đời sống mỗi ngày với mỗi một con người bình thường và tầm thường trong sự giới hạn không biết lề luật của Thiên Chúa, hay có biết đi chăng nữa họ chỉ nằm trong giới hạn cho nên tất cả những điều này đã trở thành những bằng chứng mà con người của chúng con đang sống có những lúc đang nằm trong tình trạng mê mẫn không biết.

Chúa là Thiên Chúa, Chúa dùng đủ mọi cách để đưa chúng con trở về, Thánh Phaolô tông đồ Ngài đã tìm hiểu được điều này và Ngài đã khai phá được điều này để ngài trở thành môn đệ của Đức Giêsu Kitô. Những lời giảng dạy của ngài đích thật là một gương sáng cho thế giới và những người đón nhận lắng nghe sự chỉ dạy của Ngài, trên 2,000 năm trước và hôm nay vẫn tồn tại với những lời sống động đó, để nói lên sự thật công lý và công bằng mà con người phải cần biết trong lề luật của Thiên Chúa. Chúa không bắt con người đi vào những việc quá sức, hay quá mức, Ngài vẫn giữ chính cho chúng ta đó là lề luật trong sự yêu thương, công bằng, sự thật, trong công lý và công chính. Chúng ta mỗi một người hãy nhận ra những gì trong cuộc sống đã phạm và đang phạm, nhất là chúng ta không thành tín giữ lời giáo huấn với Thiên Chúa, chúng ta theo cách sống của con người phù hợp trong sự kiêu ngạo, mù quáng và còn dùng lý lẽ của đời sống của con người cho nên nó kèm theo tất cả những thực tại, nhưng đối với Thiên Chúa của chúng ta thì có công lý, công bằng và sự thật, Ngài đã an bài và chết cho sự thật đó. Ngày hôm nay chúng ta có một giáo lý bằng chứng qua các Thánh tông đồ đã nói lên sự thật này mà chúng ta là những con người cũng đang nằm trong tình trạng của mỗi một thời đại, vẫn nằm trong đời sống xác thịt yếu đuối; chúng ta vẫn tham lam, ích kỷ. Nếu chúng ta không dựa vào lề luật của Thiên Chúa, chúng ta không hiểu được sự công thẳng, công lý mà Chúa đòi hỏi nơi chúng ta, là những người con, là những người Kitô hữu, là những người phụng sự cho Thiên Chúa của chúng ta. Bài Đọc I ngày hôm nay rất đáng để chúng ta phải tìm hiểu, nhắc nhở cho chúng ta từng chi tiết một để chúng ta mỗi một người cần học, cần biết chúng ta đang nằm trong giai đoạn nào, đừng để cho những cám dỗ, đừng để cho những cạm bẫy, đừng để cho những dục vọng điên rồ tác hại khi chúng ta nằm trong sự mê mẫn, không hiểu được giáo lý và chân lý. Quả thật rất dễ dàng, khi chúng ta đi vào đam mê thì đầu óc chúng ta, tư tưởng chúng ta quây quần trong cái đam mê đó, nhưng thật sự cái đam mê đó dẫn chúng ta ngược vào giáo lý của Chúa, và con đường ngược lại, con đường chống đối và con người không trong sự thật thì tìm lấy cái chết mà thôi. Thiên Chúa của chúng ta, Ngài không muốn bất cứ một điều gì khi chúng ta là những người chưa rõ mình đang làm gì; các vị thánh đã đi qua trong giòng lịch sử được viết và được thánh thần hướng dẫn để các ngài rõ ràng như là cuốn sách để dạy dỗ chúng ta, gọi là Tin Mừng và Phúc Âm của Đức Giêsu Kitô. Hôm nay con người phải dựa vào sự thật này, dựa vào đời sống chứng thực này, mọi tầng lớp, mọi vai trò cần học, cần biết và cần quyết tâm để thực hành thì chúng ta mới trở nên những người công chính thật sự.

Lạy Chúa là Thiên Chúa của chúng con, Ngài là một Đấng thượng trí, Ngài dành và sắp đặt cho chúng con qua môi miệng của những đấng bậc đã đi qua trong giòng lịch sử; mang thân phận cũng là một con người như chúng con, chắc chắn các ngài đã có những kinh nghiệm, và chắc chắn cuộc đời của các ngài cũng qua những giây phút thử thách cho nên ngài có những cái kinh nghiệm dồi dào để ngày hôm nay cho hậu bối của chúng con đón nhận và lắng nghe, qua những lời Thần Khí thực hiện trên các ngài. Cho nên chúng con cũng đừng vội vàng, tất cả những gì vốn trong thế gian nó là của phù du và phù vân, nếu Chúa cho phép thì điều đó sẽ được thực hiện một cách công chính và rõ ràng, còn nếu không thuộc về cho dù mình đam mê, suy nghĩ tưởng tượng hay còn rất nhiều điều để bù lấp, để thay thế cho những tội hạnh vốn có thì chắc chắn cũng sẽ không thể nào được cũng như thành công. Cho nên những ai khi biết và nhận ra thì hãy luôn hiểu rằng Chúa là một Thiên Chúa, Ngài có quyền định đoạt, hãy đến với Ngài và hãy sống trong sự công chính; đừng để cho tư tưởng, ý nghĩ với những sự sai lạc thì điều đó đã làm chúng ta không đi trong công chính, mất bình an trong cuộc sống. Chúng ta hãy đi thẳng vào Chúa vì Chúa muốn chúng ta sống trong sự công chính, vì có Ngài là một Đấng đỡ đầu, một Đấng an bài, một Đấng sắp đặt; chỉ cần chúng ta hãy dựa vào Thiên Chúa, sống trong sự thật, với những lời của Ngài dạy thì tất cả mọi việc không cần phải tranh đấu, không cần phải tranh dành mà những gì của Thiên Chúa dành cho chúng ta không ai có thể dành giựt được và không ai có thể lấy đi món quà mà Thiên Chúa ban tặng cho những người đáng được ban tặng. Cho nên chúng ta phải rõ ràng nhất, đừng sợ sự tranh đấu giữa người và người nhưng hãy dùng tình thương và tình yêu như Chúa đã dùng chúng ta để đối với anh em của mình. Sự thật vẫn là sự thật, cho dù có những lúc chúng ta chưa có thể đi ra khỏi cái vòng vây mà chúng ta đang bị cột chặt với những cái tư tưởng đó cho nên Chúa dùng những người khác để giúp chúng ta, cứu chúng ta và có sự giải thích nơi Chúa dành và ban.

Lạy Chúa, là Thiên Chúa của chúng con, Ngài quá tuyệt vời, Ngài quá gần gũi, Ngài là một Đấng thượng trí, biết tất cả, thấu hiểu tất cả; chúng ta có Chúa, còn Chúa và được làm con của Chúa thì đừng lo – đừng lo ngày mai sẽ ăn gì, đừng lo ngày mai sẽ mặc gì. Như Chúa đã từng nói với chúng ta con chim ở ngoài đồng mà Chúa còn có cách để lo cho nó thì huống gì chúng ta là kiện tác của Thiên Chúa, là hòn ngọc quý trong vòng tay yêu thương của Ngài, là trái tim, là nhịp đập của Đức Giêsu Kitô, Ngài vẫn còn ở đây và Ngài đã chết cho chúng ta. Chúng ta phải biết sự giá trị của chúng ta đối với Thiên Chúa, và chúng ta biết sự giá trị qua giáo lý mà Ngài dạy chúng ta; chúng ta sống trong sự thật và thực hành trong sự thiện thì không ai có thể dành được những gì mà Thiên Chúa cho chúng ta cũng như chúng ta dành cho Ngài. Hạnh phúc cho chúng con ngày hôm nay, tất cả những điều cần thiết nhất là gạt bỏ tất cả những cái tư tưởng ấu trĩ, thấp hèn của con người mà hãy đến cùng với Chúa và thẳng với Chúa. Lạy Chúa, thân phận yếu đuối của chúng con không làm gì được ngoài Chúa thực hiện trên chúng con, ngoài Chúa cho phép chúng con và ngoài Chúa cho chúng con cơ hội, Chúa muốn gì nơi đời sống chúng con thì hãy xin vâng cho dù ngược ý, hãy xin dâng cho dù cuộc đời có những điều lắm lúc gian nan thử thách nhưng trong đường lối của Thiên Chúa. Dưới đoạn đường của Thập Tự Giá Đức Giêsu Kitô, và Mẹ Maria sẽ đón chúng ta vì Hai Người này là tác giả của đoạn đường thập giá mà đã dẫn chúng ta đi giữa sa mạc, giữa những ngày lữ thứ trên trần gian mà chúng ta đã có Đức Giêsu và Mẹ Maria; hôm nay chúng ta có Chúa Thánh Thần trong Thần Khí để hướng dẫn chúng ta. Cho nên có lắm lúc học nhiều nhưng không hiểu nhiều, và chúng ta đối diện nhưng không biết những gì đang đã trong cuộc đời mà Đức Giêsu đã quá yêu con người và chờ đợi chúng ta trưởng thành và lớn lên cho đến ngày hôm nay. Ngày hôm nay Mẹ Maria vẫn tiếp tục, vẫn tiếp tục ôn tồn dịu dàng để dẫn dắt con cái và giúp chúng ta hãy sống trong sự bình tâm, bình an, bình tĩnh để nhận ra Thánh ý của Thiên Chúa, nhận ra những điều Chúa muốn chúng ta và nhận ra sứ vụ Tin Mừng. Chúng ta không phải giữ lấy cho một mình chúng ta mà hãy tiếp tục sống, hãy tiếp tục nhân chứng và hãy tiếp tục làm gương trong đời sống với những ơn lành Chúa dành và ban với sự giúp đỡ của Mẹ Maria đến gần và bàn tay Mẹ chăm sóc chúng ta mỗi ngày.

Lạy Chúa là Thiên Chúa của chúng con, cảm tạ ơn Chúa đã dành cho chúng con Bài Đọc I của ngày hôm nay, nói rất rõ và trả lời cho những ai đang nằm trong sự thắc mắc, đang nằm trong tình trạng mà chúng con giới hạn, bởi vì có những lúc chúng con chưa hiểu, chưa biết và chưa thực hành đủ cho nên lắm lúc chúng con nằm trong một cái vòng vây, cột chặt trong sự suy nghĩ yếu hèn. Nhưng Thiên Chúa biết và Ngài luôn nhìn thấy và hiểu thấu tấm lòng của chúng con, Ngài tìm cách để giải cứu chúng con và Ngài tìm cách để cho chúng con có một sự giải thích phù hợp, thích hợp để chúng con không nằm trong sự mất bình an hay nằm trong sự trách cứ bản thân mình vì có rất nhiều điều đã xảy ra trong cuộc đời của con và cho chính con mỗi một ngày trong đời sống phụng sự. Lắm lúc con luôn luôn tự trách mình cho nên vì sự trách mình đó cũng là một yếu điểm của chính con, cho nên con không nhận được những gì vốn Chúa muốn chúng con trong thời gian đó, trong thời điểm đó, nhưng sự thật trong cuộc sống phải cần mạnh dạn vì chúng ta sống trong sự thật, sống trong sự lành thánh, không làm bất cứ một điều gì đi ngược lại với luân lý, không sát hại những người khác và không làm những điều trái ý. Chúng ta phải biết đời sống khiêm nhường nhưng phải có nguyên tắc của chính nó; chúng ta biết rằng Chúa thấu hiểu tất cả, chúng ta làm trong sự thật, đừng thẹn với lòng. Tất cả những gì vốn trong sự bình an, bình tĩnh thuộc về Thiên Chúa, còn những gì không bình an, bình tĩnh thì chúng ta hãy cầu nguyện để có sự bình an và hiểu rõ chúng ta đang làm gì và cần phải làm gì để thuộc về Thiên Chúa trong đường lối của Ngài.

Chúng con xin vô vàn lời cảm tạ, chúc tụng và ngợi khen Thiên Chúa đã dành cho chúng con để cho chúng con cơ hội được nghe và đáp ứng những điều chúng con khao khát, qua những lời cầu nguyện mà chúng con xin với Ngài ngày hôm nay cho những người đang cần, cho chính chúng con và cho cả toàn thế giới, cho mỗi một vai trò, cho mỗi một tầng lớp, để chúng con hiểu rằng tình thương của Chúa, sự gần gũi của Chúa, sự bao phủ của Chúa cho cuộc đời của chúng con và cho chúng con là những tội nhân trên con đường trở về, trên con đường nhận ra sự thật nhưng vẫn còn yếu đuối, thiếu sót, thấp hèn. Xin Chúa thương xót, tha thứ, dẫn dắt để chúng con xứng đáng với những lời được nghe, những lời được hiểu và cần nhất là thực hành, hợp tác để sự thật được thực hành trên chúng con, và chúng con tìm ra được sự thiện ở nơi giáo lý và chân lý của Chúa. Chúng con thờ lạy Chúa, chúng con chúc tụng, chúng con tôn vinh và cảm tạ Chúa, là Thiên Chúa của chúng con, bây giờ và cho đến mãi muôn đời. Đồng thời, xin cho những người chưa biết, chưa tin và chưa cảm nghiệm được dẫu trong đời sống họ là những người được chọn, những người được biết nhưng vẫn nằm trong giới hạn với sự tầm thường bình thường, để họ biết được rằng Thiên Chúa là một Đấng nhân từ, là một Đấng thấu hiểu tất cả, là một Đấng luôn thông cảm với những ai có trái tim khao khát trở về sống trong sự thật, công lý và công chính, để cuộc sống của chúng con không bị cột nhốt, không bị thách thức bởi tất cả những hoạt cảnh của con người và không bị những yếu đuối nó lấp phủ chúng con với những việc cương quyết sống trong sự thật, và đi trong Thần Khí của Thiên Chúa. Chúng con thờ lạy Chúa, chúng con chúc tụng, tôn vinh và ngợi khen Thiên Chúa của chúng con, bây giờ cho đến mãi mãi muôn đời, và mãi mãi ngàn đời vẫn một Thiên Chúa chúng con tin, chúng con thờ và chúng con tôn vinh, chúc tụng, thờ lạy và xin tạ tội với những thiếu sót vốn có, đã có và đang có mỗi ngày trong đời sống của chúng con.

Lạy Chúa, con cám ơn Chúa đã dành cho con những giây phút vừa qua, để có thể đáp lại tất cả những lời mà chúng con khao khát trong những giây phút chúng con cầu nguyện. Quả thật những gì thuộc về Thần Khí, nhưng về thuộc về Thiên Chúa, những điều chỉ cần chúng con khao khát thì Chúa sẽ trả lời, bằng cách này và cách khác, để chúng con được biết con đường chúng con đã đi, đang đi và còn đi, để giữ mãi lập trường trong sự công chính, giữ mãi lập trường trong một niềm tin mà chúng con được Chúa ban và cho. Đừng để cho mình lung lạc, đừng để cho mình yếu đuối và đừng để cho kẻ hở cho kẻ thù xâm nhập; Chúa là Thiên Chúa binh vực sự thật, Chúa muốn chúng ta sống trong sự thiện và sống với một đời sống chân thành, chân thật thì Chúa sẽ chúc phúc và chúc lành; đó là định luật mà Thiên Chúa đã ban đến cho con cái của Ngài và ban cho những ai nghe, những ai thực hành và cho cả toàn thế giới. Chỉ có điều này thì chúng ta mới thấy được hạnh phúc rằng chúng ta giữ giới răn của Chúa, chúng ta yêu mến Chúa trên hết mọi sự và yêu mến anh em của mình, sống như Chúa dạy và cũng được nhắc nhở qua Bài Đọc I ngày hôm nay, Thánh Phaolô tông đồ gởi cho tín hữu Timôthêu và đang gửi cho chúng ta mỗi một người hôm nay và trong thời đại hiện tại để chúng ta mở lòng, mở mắt, mở tai, để chúng ta nghe những gì vốn chúng ta đang phạm, đã phạm để dừng lại xin Chúa thứ tha, xin được thánh hoá, biến đổi qua sự đầu phục, phủ phục mà chúng con kính dâng lên Thiên Chúa, là Chúa toàn năng của chúng con, toàn năng, toàn diện và toàn mỹ. Một Thiên Chúa duy nhất mà chúng con thờ và chúng con tin, mãi mãi chỉ có một Thiên Chúa đem lại hòa bình, hạnh phúc, và bình an cho từng cá nhân và cho cả toàn nhân loại. Amen.

Xin được kết thúc vào buổi chiều ngày hôm nay với lời của Chúa Thánh Thần ban và nhắn gởi cho chúng con, qua Bài Đọc I, cũng như những lời mà Chúa đã qua Phúc Âm. Chúa dẫn dắt các tông đồ năm xưa đi vào một lịch sử vốn có mà Chúa đã chọn và có những người chung quanh hoàn toàn đi theo để phụng sự và phục vụ; hôm nay cũng vậy, chúng con đang được cùng với những người anh chị em một nhóm với chúng con cùng nhau lắng nghe lời của Chúa dạy, cùng nhau lắng nghe sự giúp đỡ của Mẹ, cùng nhau được đón nhận sự nhạy bén của Chúa Thánh Thần soi sáng hướng dẫn, để chúng con đi trên bước đường công chính, tìm ra được sự thật mà thực hành trong đời sống vốn có và đã có do Chúa ban, là điều hạnh phúc nhất mà Chúa đã dành cho chúng con hôm nay để chúng con tiến bước trong đời sống đức tin bằng việc làm. Chúng con xin được Chúa thương nhậm lời, và can thiệp đúng giờ, đúng lúc để chúng con đừng đi quá xa, đừng đi quá dài, đừng theo cách riêng của chính mình mà hãy đi trong công lý, sự thật như Chúa đã dạy và cho chúng con. Đây là hạnh phúc mà chúng con được đón nhận ở đời này và đón nhận những ngày mà Chúa đã dành cho chúng con có những người anh chị em trong đời sống của nhân chứng, trong đời sống tiên phong và trong đời sống mà chúng con cần học mỗi ngày để được đến gần Chúa, để được gặp gỡ Chúa và sống như Chúa muốn chúng con, như Chúa đang sống với các thánh tông đồ năm xưa và Chúa đang sống với chúng con trong thời điểm của ngày hôm nay. Đó là sự hiện diện của Bí tích Thánh Thể mà chúng con cần đến để viếng thăm và cần đến để đón nhận ơn của Chúa mỗi ngày trong đời sống, để chúng con kịp sửa đổi đời sống mỗi ngày, nhắc nhở cho chính mình, để tình yêu của Chúa được lớn mạnh trong chúng con, để chúng con được biến đổi mỗi ngày trong tình thương và tình yêu của Chúa.

Cùng với tất cả những người anh chị em, và con cũng đại diện cho những người không có mặt ngày hôm nay xin Chúa xuống ơn cho họ để họ cũng được nghe bài này, để họ thấu hiểu những điều rất ngắn gọn, rất đơn giản nhưng rất thâm thúy và có chiều sâu trong đời sống, để chúng con quyết định. Đừng sợ sự mất bình an, đừng sợ những sự chi phối của cuộc đời và đừng sợ những gì vốn con người của chúng con nghĩ đến; đó là những điều vốn ở trong tham lam, ích kỷ hay trong tư lợi mà hãy sống trong công lý, trong công thẳng và công chính thì sự chúc phúc của Thiên Chúa không bao giờ ngưng nghĩ đổ trên những người sống trong sự thật đó. Chúng con thờ lạy Chúa, chúc tụng Chúa, ngợi khen Chúa; những gì thuộc về chúng con thì sẽ thuộc về chúng con do Chúa dành và ban, vì Chúa là Đấng chủ quyền nhìn thấy chứ không phải sự tranh giành mà chúng con tìm kiếm trên thế giới này. Hãy sống bằng những điều kính dâng lên Ngài, phó thác vào Ngài, trông cậy vào Ngài, tin tưởng vào Ngài, mọi sự đến với chúng con dù thất bại hay thành công vẫn là hạnh phúc bình an trong Đức Giêsu Kitô. Ngài muốn nhân loại trong thế giới ngày nay được biết, được nghe và thực hành những điều đó thì thế giới sẽ không có những ngày chiến tranh đau khổ, không có những ngày ghen tuông ganh ghét, không có những ngày hận thù. Nhưng rất tiếc, rất tiếc một số người trong nhân loại rất ít để hiểu những điều này, rất ít để biết những điều này, cho nên chúng con cần phải nhân chứng, cần phải tiên phong để nói lên những lời sự thật mà Chúa muốn chúng con thực hành trong thế kỷ của ngày hôm nay. Những điều được biết, những điều được nghe, những điều được thấy để sống trong công bằng, lẽ phải mà Thiên Chúa dành và cho chúng con trong đoạn cuối của lịch sử với món quà ân sũng mà Chúa dành để ban cho những ai gặp gỡ Ngài, và ban cho những ai tìm về một đời sống có sự khiêm nhường thật sự, có một trái tim đơn sơ bé nhỏ, và trở nên bé nhỏ thì nước trời thuộc về họ.

Trong Danh Thánh của Đức Giêsu Kitô là Chúa của chúng con, L. xin được kết thúc là 4 giờ 20 phút, ngày Thứ Sáu, ngày 22, tháng 9, 2017, tại tư gia. Sau giây phút này xin Chúa cho con được đón nhận lời của Thánh Mátthêu, đáng lẽ ngày hôm qua là đúng nhất, là ngày lễ mà Giáo Hội kính nhớ Thánh Mátthêu tông đồ nhưng bởi vì có rất nhiều lý do con không có cơ hội tách rời một thế giới rộn ràng để được đón nhận những lời của ngài cho nên hôm nay xin Chúa cho con cơ hội để được đón nhận lời của ngài, chị em của chúng con khao khát để biết lịch sử của ngài. Đây là lần đầu tiên được đón nhận lời của Thánh Mátthêu, tông đồ của Đức Giêsu Kitô vào thời điểm của đầu tiên. Chúng con xin cảm ơn Chúa, chúc tụng Chúa và ngợi khen Chúa, sau giây phút này con xin Chúa cho con được đón nhận những lời nếu Chúa cho phép. Amen, Amen, Amen. Cám ơn Chúa, cám ơn Chúa Thánh Thần và cám ơn Đức Mẹ. Amen, Amen, Amen.

* Sứ giả vô danh, L., là một người nhập cư Mỹ từ Việt Nam. L. có một đời sống cầu nguyện đầy nhiệt huyết tập trung vào sự tham dự các Thánh Lễ và chầu Bí tích Thánh Thể. L. nhận được các thông điệp bằng cách phát biểu nội tâm và có th chụp được những hình ảnh thần kỳ của Thánh Thể trên điện thoại di động của cô. Khi Chúa Giêsu cho L. các thông điệp, là như thể một người Cha yêu thương đối với những người con của mình (đ biết thêm về điều này xin vui lòng xem trang chủ của www.nrtte.net).

Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

 

 

 [:]

error: Content is protected !!