Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /home/nrtteorg/public_html/wp-content/themes/u-design/u-design.theme#archive on line 43
[:en]New Revelations through the Eucharist[:vi]Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể[:es]Las Nuevas Revelaciones a Través de la Eucaristía[:ph]Bago Revelations Eucharist Sa[:fr]Nouvelles Révélations à Travers L'Eucharistie[:]

[:vi]Sáu Lạy ngày 5-8-2017[:]

[:vi]IMG 4893Ngày 5 tháng 8 năm 2017 

Đây là thông điệp được linh ứng bởi Chúa Thánh Thần.

L.: Lạy Chúa, 12 giờ 14 phút, sáng ngày Thứ Bảy, tháng 8, ngày 5, 2017 tại Thánh Đường Thánh Têrêsa, chúng con đang quỳ trước cung thánh, trước Thập Tự Giá, linh ảnh Chúa Lòng Thương Xót, thánh tượng Mẹ Áo Đức Bà. Cám ơn Chúa; suốt một tuần lễ vừa qua Chúa dành cho chúng con được đến với một tiểu bang cách 5 tiếng đồng hồ, hướng Nam của Houston. Sau một tuần lễ, chúng con đã quay trở về; chúng con đã không đến tham dự thánh lễ ở đây nhưng chúng con đã đi đến dự những thánh lễ của nhà thờ lân cận. Một tuần vừa qua, hôm nay trở lại vào ngày Thứ Sáu đầu tháng, ngày kính Thánh Tâm Chúa; chúng con cũng chỉ ở lại đây một bữa, Chúa Nhật này chúng con cũng sẽ rời khỏi nơi đây với những người anh chị em của chúng con.

Thứ nhất, con cám ơn Chúa đã dành cho gia đình của chúng con và đại gia đình của chúng con được tham dự thánh lễ Misa ngày hôm nay, ngày kính Thánh Tâm Chúa, là Thứ Sáu đầu tháng; chúng con cũng được đến tòa giải tội. Tất cả mọi sự Chúa an bài cho đại gia đình của chúng con trước khi chúng con đi nghỉ hè; chúng con cảm ơn Chúa muôn hồng ân Chúa đổ xuống trên chúng con mỗi một người, mỗi một gia đình và mỗi người, người ở nhà cũng như kẻ sẽ đi, nhưng tất cả chúng con đều hiệp ý với nhau. Đặc biệt, ngày hôm nay chị em chúng con có mặt tại Đại Hội Thánh Mẫu ở thành phố Carthage, Missouri; các anh chị đang trong đời sống mà chúng con đang nhân chứng, đem đến những món quà Mẹ dành, những cái CD phát ở tại đại hội. Năm nay đại hội rất là đông, người ở nhà, kẻ ra đi chúng con hiệp ý với nhau để xin Chúa thương đến thế giới của loài người chúng con. Hôm nay và những ngày sắp tới, xin cho mọi người được quy hướng và trở về với Chúa, để chúng con được nhận ra tình yêu của Chúa và chúng con trở nên những người khiêm nhường, những người đơn sơ bé nhỏ, trở nên đầu phục, phủ phục từ tâm hồn đến thể xác; xin Chúa thương đến chúng con, chiếu dọi linh hồn thể xác để chúng con nhận ra những gì trong đời sống, vì chỉ có Chúa mới có thể mang lại cho chúng con hạnh phúc, hòa bình và sự khao khát, lấp đầy những khoảng trống trong những tháng năm bịnh tật linh hồn cũng như thể xác. Còn rất nhiều vấn đề, vấn nạn xảy ra trong đời sống của gia đình, của cá nhân, của tập thể và còn rất nhiều mọi tầng lớp, mọi vai trò; xin Chúa thương đến chúng con, chấp nhận chúng con và cho chúng con được tiếp tục trong đời sống, để chúng con được dâng kính Chúa tất cả những gì trong đời sống chúng con bằng lòng phụng sự, bằng lòng thờ phượng, bằng lòng tôn kính, bằng lòng tri ân; chúng con dâng lên lời cảm tạ, chúc tụng và ngợi khen Chúa là Thiên Chúa của chúng con, bây giờ cho đến mãi mãi muôn đời. Giờ đây chúng con xin dâng lên Chúa Lạy Thứ Nhất.

Lạy Đức Chúa Cha, chúng con thờ lạy Cha, chúng con tôn vinh Cha và cảm tạ Cha. Cám ơn Cha, ngày hôm nay, ngày Thứ Sáu đầu tháng, kính Thánh Tâm Con Một của Cha, kính Trái Tim vô bờ bến và Lòng Thương Xót mà Cha đã dành cho thế giới của nhân loại. Cám ơn Cha đã để cho Giáo Hội được nhắc nhở một vị mục tử tên Maria John Vianney – một vị thánh làm gương cho tất cả các đấng bậc mục tử, không ai không biết và không ai không nhận ra đời sống của Ngài hoàn toàn trọn vẹn trong đời sống của mục tử, phục vụ, và một đời sống thánh thiện nhân đức, làm sáng chói khuôn khổ của một đấng chân tu, đồng thời tận hiến hoàn toàn cho Thiên Chúa và đem không biết bao nhiêu người con cái quay trở về với Chúa, qua Bí tích Giải Tội, để được làm hòa với Thiên Chúa qua những vị mục tử có trái tim của Chúa.

Lạy Thiên Chúa toàn năng, Chúa là một Đấng tạo dựng, Ngài ban tất cả mọi vấn đề và tạo đủ mọi cơ hội cho chúng con, tất cả mọi tầng lớp, mọi vai trò. Mỗi một ngày trong ân sũng và hồng ân Chúa đổ xuống, chúng con không biết nói gì và không có gì để đền đáp, chúng con chỉ biết thân phận yếu đuối của con người chúng con ngoài những điều này ra chúng con không làm gì được hơn nữa, và chúng con không có gì để xứng đáng trước mặt Thiên Chúa. Xin Chúa đón nhận thân phận yếu đuối của chúng con, xin Chúa đón nhận sự yếu hèn, thấp kém của chúng con, vẫn còn những sự vấp ngã hàng ngày trong đời sống. Bởi vì chúng con là thân phận của một con người, hồng ân được đổ xuống, tình yêu được tràn lan trên đời sống, nhưng con người vẫn còn những điều thiếu sót, yếu đuối, bất toàn, bất xứng và khiếm khuyết. Xin Chúa thương và tha thứ, chúng con chỉ biết mỗi một ngày bầu trời Chúa ban xuống – buổi sáng thức dậy, chúng con xin phủ phục thờ lạy cảm tạ, chúc tụng và dâng ngày cho Chúa, buổi tối hoàng hôn xuống, chúng con cũng phủ mình xin Chúa tha thứ những thiếu sót hàng ngày, chúng con chỉ có bấy nhiêu đó và có đôi lúc chúng con không trọn vẹn nữa. Xin Chúa thương và tha thứ cho chúng con, xin cho chúng con nhìn được thân phận yếu đuối của con người chúng con hay vấp ngã và thấp hèn lắm; xin Chúa giúp chúng con mỗi ngày được mở miệng để xin lỗi Chúa, để tri ân, để biết ơn, để cảm ơn, xin được thay đổi hoán cải, và xin được cải thiện trong tình thương và Lòng Thương Xót của Ngài. Xin Chúa cho mọi tầng lớp, mọi vai trò trong thế giới của con người khi còn sống thì tranh giành và rất nhiều điều với cái nhìn khó chấp nhận, khó tha thứ, rất nhiều, rất nhiều với đời sống ghen tuông, ganh ghét, đố kỵ và sự vô tình, cố ý vốn có, đã có và luôn có. Xin Chúa giúp chúng con để làm sao trong cuộc sống nhận ra được điều gì cần nhất, điều gì mà chúng con được có những ngày hạnh phúc và bình an. Chỉ có Chúa, chỉ có giới răn của Chúa, chỉ có giới luật của Chúa, chỉ có tình yêu tuyệt đối với Lòng Thương Xót mới có thể mang chúng con, bảo vệ chúng con, dạy cho chúng con và cho chúng con được những ngày cải thiện thật sự. Khi chúng con đến gần với Chúa chúng con mới cảm thấy rằng tình thương của Chúa qua bao la, Chúa quá nhẫn nại với chúng con từ bao giờ; nhẫn nại khi con còn trong tội, nhẫn nại khi con không hề biết Chúa, nhẫn nại khi chúng con còn ngoan cố, cứng đầu, nhẫn nại với chúng con cho đến giây phút ngày hôm nay.

Lạy Chúa, Chúa quá yêu thương chúng con cho nên ngày hôm nay chúng con đã nếm được một điều gì đó để ngày hôm nay chúng con mới có thể có những giây phút bình an, hạnh phúc, niềm vui. Xin Chúa ở cùng chúng con, xin Chúa đừng để chúng con rời xa, xin Chúa đừng để chúng con có những ngày háo thắng trong cuộc sống, những ngày quên đi thân phận của chính mình và chúng con không thể bước qua khỏi những sự ràng buộc và những điều trong cuộc sống mà chúng con đang đối diện. Xin Chúa giúp chúng con, bởi vì chúng con dễ quên lắm, chúng con dễ quên, chúng con để phản bội và chúng con hoàn toàn không dễ thắng được chính mình; xin Chúa thương xót, xin Chúa tha thứ, không còn gì bằng, chúng con xin được trình bày trước Thiên Chúa, chúng con xin được phơi bày, bên trong cũng như bên ngoài, chúng con nhận thân phận yếu hèn không thể thiếu Chúa được. Xin Chúa thấy những gì vốn mà chúng con không thể bước qua được với tất cả những chi phối của thực tế trong đời sống, của những nhu cầu cần thiết, và còn rất nhiều điều trong đời sống của chúng con, và trong niềm tin xin Chúa thương ngăn cản trong ơn thánh Chúa, để chúng con được bước trong bước đường cải thiện, trọn vẹn với nhân đức, thánh thiện thật sự.

Lạy Chúa, chúng con có thể làm nhưng chưa đủ, chúng con chỉ là những người bé nhỏ mà thôi, nếu không có ơn Chúa chúng con không cách gì làm được, không cách gì nhìn thấu suốt được và cũng không cách gì xứng đáng được. Bởi vì chúng con không xứng đáng được cho nên chúng con xin Chúa, chúng con cứ mãi mãi xin được đến với Chúa và mãi mãi xin được khẩn thiết cầu xin, với sự thiết tha, trong sự đầu phục phủ phục, với một tấm lòng thống hối ăn năn. Xin cho chúng con được từ bỏ chính mình đi, xin cho chúng con nhận ra được những điều đúng và sai, những điều thiện và ác, những đam mê của chúng con vẫn còn, chúng con xin được mỗi ngày trở nên cải thiện từ những việc bé nhỏ, cho đến tư tưởng, lời nói, việc làm để chúng con sống trong sự thật, sống trong sự thiện và tìm sự công chính. Vì Chúa là một Đấng công chính, một Đấng mà Ngài luôn luôn yêu chuộng và mong mỏi con người sống trong sự thật, hành động trong sự thiện và biết một lòng kính tin, vì chỉ có luật Chúa, giới răn của Chúa mới bảo vệ đời sống chúng con mỗi ngày, mỗi người, trong bình an, trong hạnh phúc, trong hòa bình. Xin giúp chúng con, để chúng con bắt đầu từ hôm nay cũng như mỗi ngày còn trải dài trên đời sống của chúng con, xin Chúa thương xót, xin Chúa tha thứ; xin Chúa dùng tình thương và quyền năng của Chúa ngăn cản những gì mà chúng con sống trong yếu đuối, để gìn giữ chúng con trong tình thương của Chúa. Xin Chúa uốn nắn và thay đổi chúng con trong tình yêu của Chúa mỗi ngày, để chúng con sống xứng đáng hơn, để chúng con sống xứng đáng với ân sũng Chúa dành và ban, tình thương Chúa dành và ban, hồng ân Chúa đang ban, đã ban cho chúng con cách riêng và chung cho toàn thế giới, cho mọi tầng lớp, cho mọi vai trò; xin Chúa đón nghe lời chúng con cầu xin.

Cảm tạ ơn Chúa đã dành cho chúng con những bậc thánh đã đi qua trong giòng của lịch sử, cảm ơn Chúa ngày hôm nay Bài Đọc I đã nhắc nhở, Chúa đã an bài sắp đặt cho các tiên tri, Môisê cũng như tất cả các tiên tri trong đường lối mà chúng con chỉ vâng phục và làm theo thì cuộc sống rất hạnh phúc, rất hòa bình và không có những ngày chiến tranh đau khổ. Nhưng tội thay và tiếc thay, qua muôn thế hệ và bao thế hệ vẫn còn là những ngày quá yếu đuối, quá thiếu sót, quá thiển cận, cho nên ngày hôm nay chúng con không còn gì ngoài tâm hồn thể xác, lý trí và con tim, xin được thiết tha mỗi ngày cầu nguyện, thiết tha mỗi ngày van xin, với sự đầu phục phủ phục, để cho thân xác này phải phủ mình, linh hồn phải phủ mình và trái tim xin được về với Chúa, để được Chúa uốn nắn, thánh hoá, để thế giới được ngày hòa bình mà chúng con khao khát. Xin Chúa thương cho nhiều người chưa biết, chưa tin, nhiều người ngoan cố cứng lỳ, nhiều người chưa về, xin Chúa cũng thương xót cho họ có cơ hội. Xin Chúa nhìn đến chúng con và xin cho nhiều người anh em chúng con được về vì họ cũng là những người con của Chúa, những người anh em của chúng con, xin Chúa thương cho họ cảm nghiệm được tình yêu của Chúa, họ đụng chạm được tới Lòng Thương Xót của Chúa, họ nhận ra được một Thiên Chúa khi phủ mình thì chúng con quả thật thu mình lại, bé nhỏ, được hạnh phúc trong vòng tay của một người Cha yêu thương, một người Cha mãi mãi muôn đời qua muôn thế hệ, là một Thiên Chúa trọn tình thương, đầy Lòng Thương Xót cho mỗi một người, mỗi một kiện tác và mỗi một tội nhân được trở nên thánh hoá, được trở nên biến đổi, được trở nên những người cải thiện. Trong Danh Thánh của Chúa, xin đón nhận chúng con lòng tri ơn, biết ơn, cảm tạ Chúa là Chúa của chúng con, bây giờ cho đến mãi mãi muôn đời. Amen.

Chúng con dâng lên Lạy Thứ Hai. Lạy Ngôi Hai Thiên Chúa, lạy Đức Giêsu Kitô, Danh Thánh của Ngài, khi nghe tên thì tất cả từ ở nơi vực sâu, ở nơi thiên quốc cũng phải nghe và phủ mình trước một Đấng Thiên Chúa đã yêu thương, hy sinh và chết cho cả toàn nhân loại. Ngày hôm nay những người tầm thường, bình thường và những tội nhân như chúng con có cơ hội, có cơ hội cảm nghiệm được tình yêu của Chúa, có cơ hội được trở về với Chúa, có cơ hội được lớn lên trong Chúa, có cơ hội được thực hành giáo lý của Chúa; đây là ân huệ và ân sũng mà Chúa đã dành cho thế giới, dành cho mỗi một người chúng con.

Lạy Chúa, con cảm ơn Chúa, Chúa đã chết cho con, chết cho đời, chết cho mỗi một người anh em chúng con, chết cho mỗi một thế hệ, nhưng chúng con là những ngày chưa biết, chưa hiểu và chưa cảm nghiệm được những gì Chúa đã dành và ban; hôm nay Chúa vẫn tiếp tục chờ đợi, chờ đợi con người mở đôi mắt đức tin, chờ đợi con người mở lòng, chờ đợi con người có cảm nghiệm và chờ đợi con người suy niệm. Quả thật, đối với chúng con là quá trễ và muộn màng nhưng đối với Thiên Chúa là sự bắt đầu, bởi vì Chúa luôn luôn dành thời gian, Chúa luôn luôn cho chúng con những điều có thể được mà chúng con đang có, nhưng chúng con tìm được hay không, chúng con nhận ra hay không, chúng con cảm nghiệm hay không thì tùy thuộc mỗi một người chúng con. Nhưng lạy Chúa, chúng con đã bao năm tháng trong đau khổ, bao năm tháng sống trong cực cùng của sự suy nghĩ, của sự suy diễn và trong đời sống chúng con có quá nhiều chi phối cho nên lắm lúc chúng con đã vô tình cố ý xúc phạm đến Chúa, từ chối Chúa, lạnh nhạt, khô khan nguội lạnh. Ngày hôm nay thế giới cũng vậy, có rất nhiều người anh chị em cũng chưa hiểu, chưa biết, chưa tin, đối với Chúa – lạnh nhạt, từ chối, xúc phạm, nhưng Chúa vẫn tiếp tục cho, Chúa vẫn tiếp tục đợi, Chúa vẫn tiếp tục mở vòng tay yêu thương để ôm lấy cả nhân loại, ôm lấy chúng con và ôm lấy mỗi một tội nhân, nhờ tình yêu đó để chúng con được sống và tồn tại.

Ngày hôm nay, chúng con xin cúi đầu để dâng lên Chúa với Lạy Thứ Hai dâng lên Ngôi Hai Thiên Chúa; quả thật chúng con cho dù có quỳ hoặc có lạy, hay có như thế nào gấp trăm ngàn lần cũng không đủ và cũng không xứng. Chúng con là thân phận của một con người yếu đuối, hèn mọn bé nhỏ, chúng con không có gì Chúa ơi, chỉ có bấy nhiêu đây thôi; xin Chúa cho chúng con mỗi ngày được nhìn ra nơi thân phận của mình để thống hối ăn năn, để học khiêm nhường, học từ bỏ, học từ chối và học bỏ chính mình đi với những bản ngã cá tánh, để chúng con sống với những ngày bình an hạnh phúc mà Chúa dành cho mỗi một cá nhân, mỗi tầng lớp, mỗi một vai trò. Xin cho chúng con được học hỏi thêm về chiều sâu của tâm hồn, học hỏi sâu để cảm nghiệm tình yêu Chúa, học hỏi sâu để biết giáo lý và chân lý, học hỏi để thực hành giới răn mà con người cần phải có trong đời sống. Xin giúp chúng con, để chúng con cảm nghiệm được tình yêu bao la mà Chúa dành cho chúng con, để chúng con được trở nên những người mới, trở nên những người thay đổi, trở nên những người được dạy dỗ qua giới răn, để chúng con có một căn bản thật sự, dẫu ít hay nhiều. Xin Chúa giúp chúng con, chúng con có thể nói nhiều, chúng con có thể nói hay nhưng làm thì quả thật rất còn khiêm nhường lắm; xin Chúa giúp chúng con để chúng con có thể cảm nghiệm được chiều sâu của tâm hồn, thực hành những sự âm thầm và cương quyết để loại bỏ. Xin Chúa tha thứ để bù lấp những ngày tháng mà chúng con trống rỗng, chúng con từ chối, chúng con vẫn ưa chuộng những điều ý riêng của mình và chúng con còn những điều chưa như ý Chúa muốn trên chúng con và trong chúng con. Xin Chúa tha thứ cho chúng con và xin Chúa lấy đi bớt tất cả những điều trong tư tưởng của chúng con để chúng con được phủ mình và cúi đầu trước Ngôi Hai Thiên Chúa, một Đấng thương yêu chúng con, một Đấng cho chúng con tất cả và cho đời tất cả, cho mỗi một tội nhân tất cả, cho mỗi một kiện tác tất cả, để chúng con được sống trong sung mãn, sống vĩnh viễn muôn đời với Chúa, sống với một nơi mà Chúa phải qua đoạn đường thập giá để mở cánh thiên đàng để chờ đợi mỗi một người chúng con hôm nay.

Xin cho chúng con được cảm nghiệm điều này để chúng con từ chối, bớt đi những ham muốn phù du, phù vân trong cuộc đời, chúng con xin quay bước trở về từng việc nhỏ nhất; chúng con phải phân biệt, chúng con phải cân nhắc và chúng con phải lựa chọn, giữa những điều bé nhỏ nhất nhưng nó đã thấm nhuần. Lắm lúc chúng con không biết chúng con đã làm những điều sai, chúng con có những điều mà chúng con cần phải để ý, tham lam, ích kỷ, chúng con ghen tuông ganh ghét, chúng con đố kỵ và còn rất nhiều điều trong đời sống. Đây là những điều mà mỗi một con người vẫn còn vấp, vẫn còn, bởi vì từ những điều bé nhỏ đó là một ranh giới để chúng con không bước lên trên những bước mà Chúa dành cho chúng con – chiều sâu, chiều cao và chiều rộng của hạnh phúc, của hồng ân, của ân sũng. Xin giúp chúng con có một trái tim chân thành, chân thật trong sự thiện, chúng con để ý lời ăn tiếng nói, chúng con để ý những sự suy nghĩ trong tâm tư của chúng con để chúng con sống được bình an, hạnh phúc và trọn vẹn, bên trong cũng như bên ngoài. Xin giúp chúng con để chúng con hiểu rõ điều này, để chúng con sống; vì Chúa chết cho chúng con tất cả, chết cho chúng con toàn bộ để chúng con được đón nghe Lời của Chúa nói, đó chính là: “Hãy bỏ chính mình mà vác thập giá mỗi ngày theo Thầy.”

Những gì Chúa đã dành và ban, ngày hôm nay chắc chắn loài người chúng con chưa ai được, chưa ai làm đủ, chưa ai có thể thấu hiểu, nhưng ngày hôm nay xin Chúa giúp cho chúng con vì thời đại đã đi qua và những gì chúng con giữ lấy, những gì chúng con chưa làm được, những gì chúng con vẫn tích trữ ở nơi đời sống thấp hèn thì hôm nay chúng con chưa được hạnh phúc, chưa được bình an. Hôm nay Chúa cho chúng con được cảm nghiệm rằng những gì vốn trong thân phận, nếu chúng con tin, nếu chúng con cầu xin, nếu chúng con có Chúa, và nếu chúng con xin với Chúa nhất định sẽ làm được; vì chúng con không được nhưng có Chúa chúng con sẽ làm được, vì Chúa luôn luôn dành cho những ai có một trái tim tìm sự thật, sống sự thiện, Chúa nhất định sẽ ban. Đối với Chúa – tất cả mọi sự đều có thể khi trái tim của chúng con thật sự muốn hướng thiện, tẩy bỏ đi những sự suy nghĩ thấp hèn và những tội lỗi vốn có từ nơi bên trong cho đến bên ngoài; xin giúp chúng con đừng bao giờ làm mất lòng Chúa, đừng bao giờ phạm bất cứ một điều gì để mất đi cái ơn nghĩa lớn lao trong ân sũng Chúa đã dành và ban. Xin cho chúng con, là những người nhân chứng, xin giúp chúng con trong đời sống can đảm tiến bước, loại bỏ những gì vốn trong đời sống thấp hèn mỗi ngày để chúng con được hướng về một Đấng yêu thương, một Đấng tha thứ, một Đấng đã lãnh tất cả sự đau đớn quằn quại để chúng con được khỏe mạnh bằng an và hạnh phúc sung mãn ngày hôm nay; xin cho chúng con được làm gương trong đời sống để giúp cho những người anh chị em, giúp cho những người chung quanh và những người tìm đến Chúa qua đời sống hàng ngày của chúng con. Chúng con xin thờ lạy Chúa, chúc tụng Chúa, và tôn vinh Chúa là Chúa của chúng con, bây giờ cho đến mãi muôn đời. Amen.

Lay Thứ Ba chúng con dâng lên Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa Thánh Thần, Đấng ban sự sống, Đấng mang đến cho chúng con một tình yêu sống động, Đấng đã dạy chúng con được biết chân thiện mỹ, Đấng đã ban đến cho chúng con Bảy Nguồn Ân Sũng, Đấng đã dẫn chúng con đi trên con đường công chính, và Đấng soi sáng cho chúng con được biết những gì cần trong cuộc sống và những gì cần ngừng lại với tội ác, những bất tuân, những suy nghĩ, bất chính và còn rất nhiều điều trong đời sống của con người của chúng con. Ngày nào chúng con còn trong thân xác này, ngày đó chắc chắn chúng con sẽ còn rất nhiều thiếu sót, hiện tại hôm nay và tương lai; xin Chúa Thánh Thần giúp chúng con, vì sự yếu đuối đó, vì nhận ra thân phận của chính mình, vì nhận ra những điều vốn cần trong cuộc sống chúng con không thể thiếu Chúa Thánh Thần.Lạy Chúa Thánh Thần, hôm nay chúng con khẩn khoản nài xin và mỗi ngày chúng con khẩn khoản nài xin, mỗi ngày chúng con thiết tha nài xin; xin Ngài đốt sáng – đốt sáng ở trong tâm hồn chúng con, đốt sáng trái tim của chúng con, đốt sáng lý trí của chúng con, để chúng con phân biệt thật rõ trong đời sống mỗi ngày của mỗi người để chúng con loại bỏ đi những điều bên trong của sự suy nghĩ bất chính. Xin giúp chúng con tiến bước và thắng được chính mình, để được đón nhận sự thiện và xin giúp chúng con mỗi ngày hiểu biết hơn, mỗi một ngày được nhận ra Thánh ý của Chúa hơn, mỗi một ngày được trở nên thành thật hơn, mỗi một ngày loại bỏ đi cái bản ngã cá tánh để đời sống chúng con xứng đáng với tình yêu Chúa đã dành và cho chúng con ân huệ để được đi và làm chứng cho thế giới.

Lạy Chúa Thánh Thần, chúng con là những người, nếu không có Chúa soi sáng, chúng con chỉ nằm trong giới hạn mà thôi; chúng con chỉ biết nói nhiều và tất cả những việc nhưng chúng con không thể làm được. Nhưng lạy Chúa Thánh Thần, Chúa là Đấng thấy và thấu suốt tất cả, lòng khao khát của chúng con muốn trở nên thiện, lòng khao khát của chúng con muốn sống trong sự thật; tất cả những điều chúng con muốn làm những chúng con không làm, nhưng những điều chúng con không muốn làm thì cứ mãi thực hành, đó là điều mà Thánh Phao lô đã chứng minh cho đời sống của con người luôn có và vốn có; nhưng lạy Chúa Thánh Thần, ngày hôm nay chúng con phủ mình van xin mỗi ngày để xin Ngài – xin Ngài thánh hoá chúng con, xin Ngài chỉ dạy cho chúng con và xin Ngài hướng dẫn cho chúng con. Vì Ngài là sự thật, Ngài là công lý, Ngài là công bằng, Ngài là ánh sáng và là tình yêu dẫn dắt chúng con đi trên nẻo đường mà mỗi một ngày chúng con còn vấp ngã. Xin Chúa Thánh Thần giúp chúng con để chúng con sống có ý nghĩa, để chúng con sống làm sao vinh danh Chúa với những ơn thánh Chúa đã đổ và ban đến cho chúng con và xin cho chúng con không dừng lại ở nơi đó để còn giúp những người anh chị em chúng con đã biết, đã đón nhiều nhưng có bao giờ họ mở miệng để cảm ơn, có bao giờ trong cuộc đời có thể nhận ra được để ca tụng, để ngợi khen vốn cần và có ở nơi đời sống của con người để chúc tụng Thiên Chúa.

Lạy Chúa Thánh Thần, bởi vì Ngài vẫn còn, Ngài vẫn ở lại với chúng còn, Ngài vẫn nhẫn nại với chúng con, Ngài vẫn còn hiện diện cho nên chúng con mới có cơ hội ngày hôm nay, chúng con mới có thể bước ra những điều tối tăm của những tháng ngày trước kia. Ngày hôm nay chúng con bắt đầu bước vào một lĩnh vực mới hơn, tuy chúng con còn thiếu sót nhưng chúng con cảm thấy hạnh phúc, vì khi chúng con có những điều gì đó không đúng thì bắt đầu tâm hồn và lương tâm nó bắt đầu khiển trách và nó có một cái điều gì đó nhắc nhở chúng con; đó không phải là chúng con đâu mà chính là Chúa Thánh Thần. Xin Ngài tiếp tục giúp chúng con và xin Ngài tiếp tục cho chúng con cảm nhận sự nhạy bén này để chúng con bớt tội, để chúng con trừ tội, để chúng con tránh tội; mỗi một khi tư tưởng của chúng con có những khác biệt, có những điều không đúng thì xin giúp chúng con, để chúng con lập tức ngay, để chúng con ngừng lại, để chúng con phải coi lại chính mình. Đừng để cho chúng con trở thành thói quen, đừng để cho chúng con trở thành những ngày mà chúng con không phơi bày trước Thiên Chúa thì chúng con sẽ bị sự lừa gạt của thần dữ, càng ngày càng bị xâm nhập bởi tánh hư nết xấu, những sự bất chính thì từ đó chúng con đã bị khoảng cách, bị giới hạn và bị bức tường ngăn cách tình yêu mà Thiên Chúa dành cho chúng con và sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Xin giúp cho chúng con đi trong Chúa, sống trong Chúa, đón nhận ơn Chúa thì mỗi một ngày phải tiến bước trên bước đường Chúa dành và ban, mỗi một ngày phải đón nhận những điều mà Chúa dành để xứng đáng với hồng ân Chúa ban cho chúng con.

Lạy Chúa, điều này quả thật không phải dễ, nhưng chúng con cương quyết vì chúng con biết những ngày sống trong tội lỗi, những ngày sống trong sự vấp phải nó rất đau khổ và luôn luôn tự lương tâm mình, giữa sự thật và điều bất chính nó luôn luôn làm cho chúng con không bình an, nó làm cho chúng con giằng co. Đây là những điều vốn phải cần khi chúng con có Chúa, biết Chúa và Chúa chọn chúng con trong đường lối của Ngài, Chúa chọn chúng con trở thành những người môn đệ của Ngài, trở thành những người chứng nhân của Ngài, chúng con không thể bình thường và tầm thường như những người khác mà chúng con phải luôn kiểm điểm chính mình. Xin Chúa giúp chúng con được tách rời, bởi vì thân phận của con người không thể toàn vẹn, nhưng cần mỗi một ngày chúng con cần phải nhìn lại để xin Chúa tha thứ, để mỗi một ngày chúng con tập tành, mỗi một ngày chúng con đứng dậy, mỗi một ngày chúng con có thể nhận ra những điều đó để từ bỏ. Xin Chúa giúp chúng con cất nó đi, lấy nó đi, những gì của Chúa xin thuộc ở trong chúng con, để giúp chúng con mỗi ngày trong niềm vui bình an hạnh phúc và trong sứ vụ mà Chúa dành và ban. Những gì không thuộc về Chúa thì xin Chúa lấy đi hoàn toàn, còn những gì thuộc về Chúa thì xin cho chúng con được thấm nhuần bởi tất cả những điều Chúa dạy, thấm nhuần bởi giáo lý của Chúa, thấm nhuần bởi giới răn của Ngài để chúng con thực hành, để đời sống chúng con mỗi ngày thanh thản hơn, mỗi một ngày chúng con bình an hơn, mỗi một ngày khi chúng con có Chúa, với Chúa, chúng con không rảnh thời gian, chúng con không có giây phút nào để dư thừa làm những điều suy nghĩ riêng ở nơi chính mình. Bởi vì có Chúa thì có rất nhiều điều, những điều rất hay, rất đẹp, rất tốt, vì có những việc mà chúng con chỉ sống với một đời sống thiêng liêng thì dường như trong đời sống nó có ý nghĩa của từng lời, của những giây phút ngừng lại, của những giây phút với Chúa, những giây phút mà chúng con dành để ca ngợi, để chúc tụng, để tôn vinh, để trò chuyện và để cầu nguyện, để thưa và xin dâng, rất nhiều, rất nhiều trong cuộc sống.

Lạy Chúa Thánh Thần, Ngài là một Đấng chân thiện mỹ, trọn vẹn tất cả. Xin Ngài dạy cho chúng con, chúng con được biết nhưng chúng con chưa làm được, chúng con hoàn toàn chưa làm được; cho nên ngày hôm nay chúng con khẩn khoản nài xin Ngài từng giây từng phút để giúp đỡ cho anh chị em chúng con, giúp đỡ cho những người có mặt tại nơi đây, giúp đỡ cho những người trong gia đình của chúng con, giúp đỡ cho những người anh chị em trong nhóm, giúp đỡ cho những người đã cảm nghiệm, đã suy niệm, đã hiểu được ý nghĩa những lúc mà chúng con dâng kính Chúa. Món quà Sáu Lạy quả thật rất phong phú, càng ngày càng dẫn chúng con đi vào đậm sâu hơn, càng ngày càng dẫn chúng con đi lên từng những nấc thang gần Chúa, biết Chúa và cảm nghiệm để chúng con được xin tách rời những điều ở trong đời sống với tội và với sự suy nghĩ, suy diễn; xin giúp chúng con, để chúng con tiến bước để sống một đời sống trong sạch hơn, sống một đời sống công chính hơn và trong điều thiện hơn.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin cho chúng con không phải riêng chúng con không mà cho toàn thế giới, xin cho những người chưa biết, chưa tin, chưa hiểu, chưa cảm nhận; nhất là các đấng bậc, nhất là những người có chức vụ còn rất nhiều, họ phục vụ trong cuộc sống còn rất nhiều, nhưng trái tim họ quả thật rất khắc khe, đời sống của họ có thể nhìn khó để chấp nhận với tất cả những điều mà con người vốn có và giữ từ xưa đến nay. Nhưng với sự dạy của Chúa Thánh Thần thì chúng con mỗi một người hãy trở nên nhân từ, hãy trở nên yêu thương, hãy trở nên tha thứ, hãy trở nên những điều vốn đừng quá khi chúng con không nhìn chính mình mà chỉ nhìn đến cái sai của người khác thì chúng con hoàn toàn sẽ có rất nhiều điều không thể đạt đến một cái ơn thánh mà Chúa đã dành cho chúng con trong đời sống nhân chứng.

Lạy Chúa, chúng con vấp phải điều này, chúng con có điều này và chúng con đang sống trong điều này, cho nên chúng con xin dâng lên Chúa, chúng con trình bày từ nơi ánh sáng đó để xin Chúa chiếu dọi, vì những điều chúng con dấu diếm thì nó vẫn nằm ở nơi cá nhân không ai biết, nhưng Chúa thấy, nhưng Chúa biết. Tất cả mọi sự xin cho chúng con đang lên Chúa, dâng lên tất cả những cái yếu hèn thấp kém, dâng lên tất cả những điều đang gặp, dâng hết tất cả những điều vốn ở trong những điều còn xấu xa nơi tội lỗi, nơi sự thiếu sót. Xin Chúa chiếu dọi, lấy sạch tất cả những gì vốn còn trong chúng con, để chúng con trở nên hoàn mỹ hơn, trọn vẹn hơn, để xứng đáng tình yêu ân sũng Chúa dành và ban, để chúng con tập tành mỗi ngày trở nên công chính, vì khi chúng con trở nên công chính trong sự thật, trong sự thiện, chúng con hạnh phúc, chúng con bình an, chúng con nhạy bén, chúng con sống rất thanh thoát và sống an lành như tình thương Chúa dành và cho. Chẳng những dừng lại, chúng con còn giúp cho người khác, chúng con còn nhạy bén để hiểu được những gì Chúa dành và ban và Chúa cho chúng con trở thành dụng cụ để Ngài sử dụng khi có rất nhiều điều cần thiết mà chúng con sống trong vinh danh, sáng danh và tôn vinh Chúa là Thiên Chúa của chúng con, và còn rất nhiều điều trong đời sống của ý nghĩa được tìm ra ở nơi mỗi một ý nghĩa lạy. Lạy Chúa, con xin cảm tạ, chúc tụng, và ngợi khen.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin giúp cho chúng con, giúp cho Giáo Hội, giúp cho mọi tầng lớp, giúp cho mọi vai trò; đặc biệt là vị Tổng Thống đương thời của chúng con hôm nay. Tất cả những ngày đã đi qua, hôm nay ánh sáng đã chiếu dọi trên một miền đất – đó là Miền Đất Hứa mà Chúa đã dành, Miền Đất Hứa không phải xa xôi, Miền Đất Hứa không phải sẽ là bao lâu mà Miền Đất Hứa đang trong hiện tại, trong tâm hồn của mỗi một người khi chúng con được chiếu dọi để chúng con tìm về sự thiện, sống trong sự thật; từ đó Chúa sẽ tiếp tục để chiếu dọi cho một đất nước, những vị lãnh đạo có trái tim dùng luật lệ của Chúa để cai trị dân, dùng luật lệ của Chúa để đối diện những việc mà đang gặp những sự khó khăn trong quốc gia, trong luật pháp hay còn rất nhiều. Hôm nay chúng con hạnh phúc vui mừng vì đã nhìn được một vị Tổng Thống đã bắt đầu bước vào một con đường để hướng dẫn cho dân, trở nên một con người có đức tin, có một đời sống tôn kính Thiên Chúa và có một đời sống nhắc nhở để biết cầu nguyện. Quả thật, đây không phải là một điều tự nhiên mà Chúa đã dành cho thế giới, dành cho chúng con và đặc biệt cho một đất nước mà chúng con đang cư ngụ; chỉ có Chúa mới có thể làm được tất cả điều này. Cho nên đây là ân huệ Chúa dành và ban, ân huệ Chúa dành cho Sáu Lạy, ân huệ của những ngày âm thầm, nhưng ngày hôm nay đã trở thành sự thật với lời can thiệp, với sự chấp nhận mà Chúa đã dành. Xin giúp chúng con, xin giúp chúng con đổi mới, xin giúp chúng con được trở thành những dụng cụ lớn lao để Chúa dành, để Chúa ban và cho nhiều người được quay và trở về qua những điều cầu nguyện qua những ngày dấn thân, qua những ngày thầm lặng; xin Chúa thương và ban đến cho sự hòa bình thế giới và còn nhiều đất nước trong đói nghèo, nhất là quê hương Việt Nam của chúng con, dân tộc của chúng con. Xin Chúa giúp cho dân tộc của chúng con được trở nên những người nhận ra được sự thật, nhận ra được chân lý, nhận ra được giáo lý, để cuộc sống của những người dân trở nên những người hạnh phúc hơn, bình an hơn, vì chỉ có Chúa mới có thể đem lại hòa bình hạnh phúc, ấm no, phồn thịnh. Xin giúp chúng con và xin đẩy đi tất cả tội ác để cho những điều của Chúa được trường tồn và giáo lý Chúa được thực hành trong đời sống chúng con.

Đặc biệt ngày hôm nay, lạy Chúa Thánh Thần; ngày hôm nay là ngày lễ mừng kính Thánh Gioan Vianney. Tất cả các linh mục – đó, một vị linh mục, một vị thánh đã đi qua trong giòng lịch sử mà tất cả các linh mục phải học gương nơi Ngài: bác ái và một đời sống trung trực và trọn vẹn, đó chính là bổn phận trách nhiệm. Ngày hôm nay Giáo Hội đương thời còn có rất nhiều điều mà con xin với Chúa Thánh Thần soi sáng cho các linh mục, để các ngài sống thánh thiện hơn, sống nhân đức hơn, có bổn phận trách nhiệm và chiều sâu hơn để học gương của Thánh Maria Gioan Vianney; đó mới là sáng danh Chúa, vinh danh Chúa qua việc làm và đời sống bác ái thật sự để loại bỏ đi những gì trong đời sống của tư lợi, của tiếng tăm, của học thức kiến thức, cũng để cho các ngài có một trái tim và có một đời sống, một đời sống đi tìm ra sự thật và một đời sống tận tâm, tận tụy, thiện chí tìm ra những gì Thiên Chúa dành và ban, để các ngài tăng thêm đời sống phục vụ, tăng thêm đời sống đức tin và tăng thêm những việc mà Thiên Chúa dành và ban trong sự phong phú mà Ngài đã ban cho thế giới. Xin cho mọi người được mở mắt trong thế hệ ngày nay, mở mắt một cách lớn hơn để có thể hiểu rộng hơn, xa hơn; đừng để cho sự giới hạn và chế độ luật nó kềm chế suốt bao thế kỷ và vẫn nằm trong những ngày tháng của sự giới hạn đó.

Còn rất nhiều điều mà Chúa Thánh Thần đang hoạt động, xin cho các ngài biết; xin cho Giáo Hội đón nhận làn gió mới và xin đổi mới những gì tốt đẹp nhất mà Thiên Chúa đã dành và ban, để tiêu dẹp đi những điều cũ kỹ, tiêu dẹp đi tất cả những cái chế độ mà từ xưa đến nay vẫn chưa sửa đổi, để mọi người hiệp nhất một lòng sống trong một đời sống với bổn phận trách nhiệm, sống trong một đời sống vinh danh bác ái, sống trong một đời sống như vị thánh ngày hôm nay được Giáo Hội nhắc lễ kính. Đó là điều chúng con xin dâng lên Chúa Thánh Thần với tâm tư của chúng con; xin Chúa Thánh Thần bảo vệ Giáo Hoàng của chúng con và ban cho ngài sự khôn ngoan sáng suốt, xin giúp cho ngài được có tràn đầy sức khỏe, tinh thần để ngài sáng suốt dẫn dắt Giáo Hội, dẫn dắt đàn chiên, dẫn dắt những con chiên mẹ, dẫn dắt những con chiên con, dẫn dắt những con chiên đang bị thương tích, dẫn dắt những con chiên đi lạc được quay về và quy thuận với một Thiên Chúa duy nhất mà ngày hôm nay được trở nên phủ phục và tất cả mọi người hiệp nhất trong sự khiêm nhường, trong sự đơn sơ bé nhỏ để thuộc một đàn chiên duy nhất với một chủ chăn, để mọi người nhận ra tình yêu, giới răn và Phúc Âm được lan tràn và đem lại cho thế giới hoà bình, hạnh phúc khi tin Chúa, biết Chúa, về với Chúa và đón nhận làn gió mới mà Chúa Thánh Thần đã tỏ hiện, ban và đón nhận chúng con để dẫn dắt chúng con, thay đổi chúng con, thay đổi thế giới, thay đổi mỗi một trí óc của mỗi một tâm tư, của mỗi một vai trò, của mỗi một tầng lớp, của mỗi một địa vị, để cho họ được nhận ra những điều hạnh phúc, bình an mà Chúa đã dành trong sự tốt đẹp nhất mà Thiên Chúa đã cho chúng con qua cái Lạy Thứ Ba chúng con khẩn khoản xin với Chúa Thánh Thần. Xin giúp chúng con được đốt sáng trong tâm hồn bằng ngọn lửa, và cuối cùng chúng con cũng hiệp nhau bằng ngọn đuốc, nhìn vào ngọn đuốc đó để chúng con có một nơi soi sang, để hiệp nhất với ơn thánh, ơn sũng được đổ đầy trong thế giới của nhân loại. Chúng con thờ lạy Chúa, chúc tụng Chúa, tôn vinh và cảm tạ Chúa là Thiên Chúa của chúng con, bây giờ cho đến mãi muôn đời. Amen.

Chúng con dâng lên Lạy Thứ Tư. Lạy Mình và Máu của Đức Giêsu Kitô, cảm tạ ơn Ngài; ngày hôm nay có rất nhiều điều mà chúng con không thể tự nơi mình, chúng con phải đón nhận và tin nhận vì ánh sáng của Thiên Chúa đã dành cho chúng con qua Thánh Thể; ánh sáng đó vẫn còn ở trong chúng con, chưa tan biến. Ngài đang hiện diện và ẩn mình trong Thánh Thể, và đã đến ngày giờ chính quyền năng đó đã tỏ hiện cho thế giới, quyền năng đó đã dẫn con người đến gần với Chúa, quyền năng đó đã dẫn cho chúng con được nhìn thấy những sự phi thường lạ thường và quyền năng của Chúa đã dẫn cho chúng con được nhận ra thế giới của thiên quốc, thiên đàng đang ở giữa chúng con. Xin cho chúng con thay đổi với cái nhìn và đời sống của chúng con; không còn là những ngày mà chúng con tự ở nơi suy diễn, suy nghĩ mà chúng con phải cùng hiệp nhất với nhau để phụng sự, để thờ lạy, để tôn vinh, để chúng con được tôn kính Chúa một cách trịnh trọng trong đời sống mỗi ngày của mỗi người.

Lạy Chúa Thánh Thể, chắc chắn trong đời sống chúng con đã bao lần bất xứng đón rước Chúa, bao lần chúng con xúc phạm Chúa, hôm nay vẫn còn; những người anh em của chúng con và ngay cả các linh mục, ngay cả những người được chọn trở thành những mục tử của Chúa cũng còn rất nhiều thiếu sót khi họ dâng lễ. Đồng thời, cũng còn rất nhiều điều mà ngày hôm nay Chúa đau lòng và quằn quại khi đôi tay của họ và khi trái tim của họ trong đời sống của bổn phận nhưng không có yêu, không có trái tim và không có một tâm hồn thật sự tin để nhận ra một Đấng mà họ đã mỗi một ngày dâng thánh lễ. Sự hiện diện của Chúa – Chúa ôm lấy cả nhân loại, Chúa ôm lấy tất cả mục tử của Chúa, Chúa yêu thương mục tử của Chúa và Chúa chọn mục tử của Chúa để đem những lời của Chúa đến cho chúng con, cho giáo dân và đem lời của Chúa cho thế giới. Chắc chắn, có biết bao nhiêu điều mà ngày hôm nay Thánh Thể của Chúa vẫn còn rỉ máu, Thánh Thể của Chúa vẫn tiếp tục trăn trở bâng khuâng, Thánh Thể của Chúa vẫn tiếp tục có tiếng nói sống động, Thánh Thể của Chúa vẫn tâm sự với những lời bằng những giòng nước mắt, và Thánh Thể của Chúa vẫn tiếp tục để tuôn ra những giọt máu đào, Thánh Thể của Chúa vẫn tiếp tục chiếu dọi lúc sáng, lúc mờ, lúc lu và Thánh Thể của Chúa vẫn tiếp tục chiếu soi cho con người.

Có biết bao nhiêu điều mà ngày hôm nay không tự động chúng con hiểu hay không tự động chúng con nói, không tự động chúng con biết mà là một Đấng ẩn mình để cho loài người hôm nay được biết, để cho loài người hôm nay được nhận ra, để cho loài người hôm nay thấy sự gần gũi đó và để cho loài người chứng thực nhận ra được một Đấng quyền năng. Ngày hôm nay Ngài tỏ hiện để thúc đẩy cho đời sống của đức tin, để nhắc nhở cho mỗi một tâm hồn, nhắc nhở cho mỗi một con tim; chúng con mở miệng chúng con nói yêu, mở miệng chúng con biết làm, mở miệng chúng con nói điều chúng con thuộc về Chúa, nhưng quả thật, đó chính là thói quen, quả là những điều vốn mà hàng ngày chúng con vẫn còn những điều thiếu sót, chúng con chưa hiểu được bao nhiêu, chúng con chưa làm được bao nhiêu và chúng con còn bất xứng nhiều lắm. Chúa ơi, xin Chúa tha thứ cho chúng con; Chúa ở lại vì Chúa yêu chúng con nhưng chúng con chưa yêu anh em mình, chúng con chưa yêu chị em mình, chúng con chưa đủ để mở miệng nói với chử yêu; cho nên ngày hôm nay, lạy Chúa, xin Chúa uốn nắn chúng con bằng của nuôi linh hồn, xin Chúa uốn nắn chúng con bằng ánh sáng của Thánh Thể, xin Chúa uốn nắn chúng con bằng tư tưởng, bằng việc làm, bằng hành động; xin Chúa chiếu soi để chúng con có cái nhìn như Chúa nhìn, có trái tim như chính Chúa đang yêu để học hỏi yêu nhau, học hỏi để thông cảm, học hỏi để tha thứ, học hỏi để quảng đại, học hỏi để nhường nhịn và học hỏi để tôn trọng người khác.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin Chúa giúp chúng con bởi vì có những điều mà chúng con đã hoàn toàn không hiểu, kẽ hở mà chúng con đã vô tình có ý cho nên chúng con đã làm cho Chúa buồn, làm cho Chúa phải đau lòng vì chúng con. Nhưng lạy Chúa, xin Chúa giúp chúng con để chúng con phải thưa, chúng con phải xin và chúng con phải dâng; xin Chúa giúp chúng con được biết, xin Chúa soi sáng cho chúng con những gì Chúa muốn nơi chúng con. Xin Chúa giúp cho chúng con được biết Thánh ý của Chúa và xin Chúa giúp cho chúng con được đẩy tan đi tất cả những sự suy nghĩ, suy diễn và xin dành cho chúng con những giây phút rước Chúa trọn vẹn, để chúng con dâng lên Chúa với tâm tình và trái tim trong sự thống hối ăn năn, để chúng con cảm nghiệm tình yêu được Chúa ôm ấp, được Chúa che chở, được Chúa bảo vệ, để chúng con tôn trọng và tôn kính, từ hành động, từ việc làm, từ lời nói, để chúng con sống trong một đời sống, đó chính là chúng con nhìn Chúa qua những người anh chị em của mình. Chúng con biết điều này nhưng chúng con chưa làm được, chúng con vẫn còn hẹp hòi lắm, chúng con vẫn còn thiếu sót lắm, chúng con còn rất nhiều điều trong đời sống của chúng con chưa làm được; xin Chúa thứ tha, xin Chúa thánh hoá, xin Chúa biến đổi và xin Chúa lắng nghe. Xin Chúa giúp chúng con vì những việc chúng con không thể làm được nhưng chúng con dâng lên Chúa, Chúa thấy được trái tim chúng con khao khát, Chúa thấy chúng con muốn trở nên công chính; xin Chúa hãy theo ý Chúa, xin Chúa hãy theo ý Chúa, xin thánh hoá đời chúng con mỗi một người chúng con, tư tưởng chúng con, việc làm chúng con để mỗi một ngày chúng con xứng đáng để dâng Chúa với sự phủ phục qua cái Lạy Thứ Tư, để chúng con đón rước Chúa vào lòng và cũng thay thế cho những người anh chị em, thay cho đời của hôm nay và thay cho mọi người chưa biết, chưa tin, đang xúc phạm, còn xúc phạm và còn rất nhiều điều mà Chúa đau lòng xót xa khi những người Chúa chọn, những người mang chức vụ nhưng vẫn ơ thờ lạnh nhạt và xúc phạm đến Chúa. Xin Chúa thương nhìn đến chúng con, xin cho chúng con được an ủi Chúa và xin cho chúng con được tuyệt đối học như Chúa muốn; chúng con xin được bù lấp lại một phần nào đó cho thế giới đương thời ngày nay, cho những người lạnh nhạt ngày nay, cho những người ngoan cố từ chối ngày nay và cho những người chưa biết chưa tin và chưa hiểu được bổn phận trách nhiệm trong vai trò, sứ vụ và chức vụ.

Còn rất nhiều điều, ngày hôm nay Chúa đang bị xúc phạm một cách trầm trọng trong thế hệ của nhân loại qua Bí tích Thánh Thể cũng đã bị bỏ quên, đã bị bỏ rơi qua bao nhà tạm khắp nơi trên toàn thế giới. Xin cho chúng con được trân quí tôn trọng để nhìn ra rằng đã đến giờ chúng con không thể tiếp tục dùng cách thức đó để đối xử với Chúa, dùng cách thức đó để từ chối Chúa mà chúng con phải trở về bằng sự đầu phục phủ phục, bằng một lòng tôn kính, bằng một lòng kính sợ, bằng một lòng tôn vinh, bằng một lòng tôn kính dành cho một Đấng Thiên Chúa ẩn mình qua Bí tích Thánh Thể, một Đấng mà chúng con rước Ngài vào lòng, để xin Ngài ở cùng chúng con và xin thánh hoá biến đổi đời chúng con, để cho nhiều người anh chị em nhìn chúng con qua đời sống chúng con để họ nhận ra Chúa, để chúng con hiệp nhất với nhau trở về, hiệp nhất với nhau đến viếng thăm Chúa, hiệp nhất với nhau để sống như Chúa dạy, để xin cho chúng con trong cuộc sống của ngày hôm nay, nhiều người trở nên cải thiện và thế giới được sớm hòa bình. Chỉ cần chúng con hiệp nhất, chỉ cần chúng con lắng nghe, chỉ cần chúng con đoàn kết, nhất định nước Chúa sẽ trị đến; bởi vì chúng con chỉ thờ một Chúa duy nhất, một Đấng Thiên Chúa duy nhất là Cha và Con và Thánh Thần. Sự hiện diện của Ngài ngày hôm nay trong thiêng liêng, qua ánh sáng của Thánh Thể, để giúp chúng con trở nên có sức mạnh, giúp chúng con trở nên can đảm, giúp chúng con tiến bước trong đời sống xứng đáng mỗi ngày khi rước Chúa, làm gương cho thế giới, làm gương cho con người ngày hôm nay trong sự phủ phục, đầu phục, cảm tạ, tri ân, biết ơn và tôn kính. Chúng con thờ lạy Chúa, cảm ơn Chúa và chúc tụng Chúa. Xin cho nhiều người anh chị em chúng con được dừng lại để rồi họ hiểu ý nghĩa của rước Chúa, hiểu ý nghĩa khi đón nhận Chúa để tâm hồn trở nên trong sạch hơn, xứng đáng hơn. Hãy để cho trái tim của chúng con được trở nên trọn vẹn để được xứng đáng Chúa hiện diện, Chúa ở cùng và Chúa chỉ dạy để chúng con sống với những ngày có ý nghĩa, hạnh phúc, bình an mà Chúa đã dành cho chúng con. Amen.

Lạy Thứ Năm chúng con dâng lên Năm Dấu Thánh của Đức Giêsu Kitô, Chúa của chúng con – Năm Dấu Thánh của tình yêu, Năm Dấu Thánh của hy vọng, Năm Dấu Thánh của sự sống, Năm Dấu Thánh của tha thứ và Năm Dấu Thánh để được nhận chìm trong tình yêu và Lòng Thương Xót của Ngài, Năm Dấu Thánh dẫn chúng con đi vào với một thế giới và một khế ước mà Chúa đã dành cho chúng con trên đoạn đường lử thứ trần gian, Năm Dấu Thánh dẫn chúng con đi vào giáo lý chân lý, Năm Dấu Thánh dẫn chúng con đi vào tận tình yêu của trái tim mà ngày hôm nay chúng con được kính dâng ngày lễ đầu tháng kính Thánh Tâm Chúa, Thánh Tâm mang lại cho sự sống, Thánh Tâm chứng minh cho trái tim đang thoi thóp và đang thở, trái tim đang rướm máu để dành cho con người của chúng con, dành cho thế trần và dành cho mỗi một tội nhân, dành cho những người ngoan cố, cứng lỳ, từ chối; Chúa vẫn thương và thoi thóp chờ họ.

Lạy Chúa Giêsu Năm Dấu Thánh, Năm Dấu Thánh của ngày hôm nay không phải là những ngày trở thành để chúng con chỉ có nghe và không hề suy niệm, chúng con chỉ nghĩ rằng những điều thói quen qua cuộc sống, nhưng Năm Dấu Thánh hôm nay là một sức mạnh để dẫn dắt chúng con quay và trở về để giúp chúng con trở nên một đức tin có thật, một đức tin trong sự cảm nghiệm, một đức tin chứng minh bằng tình yêu, một đức tin đang được nhận chìm trong Lòng Thương Xót, một đức tin mà ngày hôm nay Chúa tha, Chúa không kết tội mà Chúa tha tội để chúng con được trở về. Năm Dấu Thánh là một sự vinh quang vĩ đại mà chúng con đang được đón nhận, trực tiếp cũng như gián tiếp và chúng con được hạnh phúc ngày hôm nay được tỏ hiện uy quyền qua Năm Dấu Thánh. Đức Chúa Cha, Ngài là một Đấng Thiên Chúa trọn tình thương, giàu Lòng Thương Xót, vĩnh viễn và muôn đời qua muôn thế hệ và liên lỉ yêu thương, tha thứ và cho con người cơ hội. Ngài có giới răn của Ngài, một giới răn cứng rắn để giúp cho con người không phạm tội và một giới răn để tỏ hiện uy quyền của một Thiên Chúa nhưng trong giới răn đó vẫn ẩn tiềm một lòng nhân hậu, bao dung vô bờ bến.

Ngày hôm nay nếu suy niệm Bài Đọc I thì sẽ thấy – Chúa đã dành cho chúng ta vô bờ bến, chúng ta là những người tội đáng chết, phải đáng chết, không còn cơ hội, nhưng Chúa dùng người khác để giúp cho chúng ta, để khuyên dạy chúng ta, để nhắc nhở cho chúng ta. Ngày hôm nay người đó chính là Giáo Hội, người đó chính là những đấng bậc được chọn lựa, người đó chính là các linh mục, các tu sĩ ngày hôm nay, người đó chính là những người đã thay thế Chúa; Chúa đã chọn để đem Lời của Ngài, đem giáo lý của Ngài để giúp cho chúng ta – mỗi một tội nhân – đứng dậy và con đường mà chúng ta phải đáng chết đó thì đỡ hơn, vì Chúa nhìn chúng ta thống hối, Chúa nhìn chúng ta trở lại, Chúa nhìn chúng ta đứng dậy thì Chúa nương tay và cho chúng ta được sống. Chúa luôn luôn công bằng và công thẳng, Chúa luôn luôn nương tay bởi vì luật công bằng phải có nhưng tình yêu thì luôn luôn cho chúng ta cơ hội, cho nên đây là một điều mà chúng ta cần phải suy niệm. Ý nghĩa của Năm Dấu Thánh ngày hôm nay quả thật rất phong phú, tỏ hiện cho một thế giới mà chúng ta cần phải biết, bởi vì Thiên Chúa là Thiên Chúa trọn tình thương và giàu lòng thương xót, nhưng Chúa đầy uy quyền, Chúa đầy quyền năng và Chúa công bằng, công thẳng và công lý. Tất cả mọi một điều mà Chúa dành và trước khi quyết định để xử phạt và đưa chúng ta vào cái chết để đáng vừa tội của chúng ta, nhưng trước khi Chúa phán quyết điều này thì Chúa dành cho chúng ta cơ hội – dành cho chúng ta cơ hội để được biết rằng tình thương của Chúa vẫn cho chúng ta cơ hội, tình thương của Chúa vẫn trì hoãn cho chúng ta cơ hội, tình thương của Chúa vẫn chậm để cho chúng ta kịp trở về.  Tiếc thay và tội thay cho những người bất tuân, bất chính, ngoan cố, cứng lì, có tai như không nghe, có mắt như không thấy, có trái tim như không có nhịp đập thì chúng ta đành phải về với những nơi chúng ta chọn; còn Thiên Chúa thì lòng bao dung và nhân từ vẫn có trong muôn thế hệ và muôn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Đó chính là ngày hôm nay Dấu Thánh thứ nhất mà chúng ta phủ phục, chúng ta phục tùng, chúng ta phủ phục, chúng ta thờ lạy, và chúng ta tôn vinh vì chỉ có Chúa mới có thể cai trị chúng ta bằng chính tình yêu của Ngài.

Dấu Thánh thứ hai, nhắc nhở rằng chúng ta đã hoàn toàn được tha, được tha trước khi chúng ta trở về; bởi vì Đức Giêsu Ngài đã chết thay cho chúng ta, Đức Giêsu đã chịu trên đồi Canvê với sự đau đớn quằn quại vì tội và mão gai, dấu đinh, roi đòn đã kết thúc cho tội, đi vào cái chết và Ngài phục sinh trong vinh quang mang chúng ta sự sống và mở cánh cửa của thiên đàng, mở cánh cửa của thiên quốc, để chiếu dọi trên mỗi một tội nhân, chiếu dọi trên mỗi một linh hồn ngoan cố cứng đầu, chiếu dọi trên những người bất tuân bất chính, chiếu dọi trên mỗi một tội nhân nhờ chính Ngài được sống và được cứu. Chúng ta đã thấy được Dấu Thánh thứ hai quá uy quyền rực rỡ, hôm nay chúng ta được cúi đầu và phủ mình, vì chính những sự vinh quang lớn lao đó, con người thấp hèn làm sao có thể thấu hiểu được, cho nên chúng ta cần có tình yêu của Đức Chúa Cha với Chúa Giêsu trở thành Chúa Thánh Thần, và Ngài đang sống động và ở giữa chúng ta qua Dấu Thánh thứ ba. Chúng ta phải phủ đầu và phủ mình, hết lòng hết sức để được đón nhận. Xin Chúa Thánh Thần ở cùng chúng ta, Ngài đang ở trong chúng ta và Ngài đang lắng sâu trong tâm hồn của mỗi một người chúng ta; khi chúng ta đón phép Rửa tội thì chúng ta đã trở thành những người con của Ngài, là những người dân riêng của Ngài; Ngài đã luôn luôn ở cùng chúng ta, nhưng vì lòng cứng cỏi, vì sự khô khan, nguội lạnh, vì cứng đầu, ngoan cố, cho nên chúng ta mới đến giai đoạn ngày hôm nay. Nhưng dẫu sao đi chăng nữa, tình yêu của Chúa lớn hơn tội của chúng ta, cho nên chúng ta vẫn còn có cơ hội, chúng ta cần phải quay trở về cho đúng lúc, đúng nơi và đúng thời gian. Chúng ta phải cần hiểu ý nghĩa của cái Lạy Thứ Ba mà ngày hôm nay Chúa muốn để cho chúng ta thật rõ, để hiểu những gì vốn nằm trong giòng của lịch sử nhưng không được sống động một cách mạnh mẽ, hôm nay qua quyền năng để đi vào lòng người một cách dễ dàng để nhận thức khi chúng ta lạy Chúa.

Cho nên, chúng ta nhất định phải tôn kính, Năm Dấu Thánh có ý nghĩa mà hôm nay những ngày đau khổ Đức Giêsu đã qua và hôm nay một đời sống mới, làn gió mới và sự hiện diện qua Chúa Thánh Thần, hôm nay Ngài đang hoạt động để thúc đẩy đoạn cuối của lịch sử, thúc đẩy với những cạn kiệt mà con người cần có, cần biết trong đời sống của chúng ta, để đập tan đi những sự ngoan cố cứng lì; hãy đón nhận sự thật qua ánh sáng của tình yêu, của sự thật, của chân lý và của sự thiện mà con người cần có để được sống, đời này cũng như đời sau.

Ngày hôm nay, chúng ta hiểu được ý nghĩa của Dấu Thánh thứ ba, đồng thời chúng ta được biết, được nghe và mạnh mẽ để tin, để làm và để thực hiện. Đó chính là ánh sáng của Thánh Thể – một Đấng Thiên Chúa đang ẩn mình ở trong đó, một Đấng Thiên Chúa đang sống và một Đấng Thiên Chúa đang gần gũi để tỏ bày cho chúng ta trên mỗi một người, trên mỗi một giai đoạn, trên mỗi một tầng lớp và trên mỗi một chức vụ. Ngày hôm nay không có lý do nào mà chúng ta có thể tìm hiểu và biết được điều này một cách đậm sâu, một cách rõ nét và một cách rõ ràng và khẳng định những gì đã có và đang có. Đã đến giờ, Chúa Thánh Thể và Chúa Thánh Thần đang tỏ mình cho chúng ta một cách gần gũi để chúng ta được đáp lại những gì khi thân phận chúng ta biết rằng chúng ta không có gì và không còn gì; đây là những điều cần biết, cần nghe, để hiểu rõ với một lòng tôn kính mà Chúa đòi hỏi nơi chúng ta sự trở về của chúng ta, lòng tôn kính dành cho Thiên Chúa, một lòng phủ phục và phục tùng dành cho Thiên Chúa thì chúng ta thấy được ánh sáng của Thánh Thể đã chiếu dọi trong linh hồn, trong lương tâm, trong lý trí và trong cơn tim của chúng ta, để chúng ta biết rằng chỉ có một Thiên Chúa duy nhất mà chúng ta tôn thờ, không có một người nào khác ngoài Thiên Chúa ra, để chúng ta hiểu rằng Ngài đang ở đây, Ngài vẫn còn và Ngài ở giữa chúng ta để mang ánh sáng chiếu dọi cho muôn dân, mang ánh sáng chiếu đợi cho linh hồn tâm hồn, mang ánh sáng để chiếu dọi những bóng tối vẫn còn ẩn náu nơi đời sống chúng ta, nơi mỗi một con người chúng ta để chúng ta trở nên những ngày khôn ngoan hiểu biết để chọn lựa con đường sống, con đường thánh, con đường hạnh phúc, con đường thiện và con đường sự thật, trong bình an và hạnh phúc. Đây là những điều cần biết và cần có với Dấu Thánh thứ tư; mỗi ngày chúng ta càng khẳng định rõ hơn những gì Chúa muốn nói và Chúa muốn nhắc nhở cho chúng ta.

Dấu Thánh thứ năm, nhắc nhở thêm cho chúng ta được biết một khế ước từ bao giờ mà Đức Chúa Cha đã dành cho con người, khế ước đó đóng một con dấu rất lớn lao, và con dấu đó mãi mãi. Con dấu đó là một con dấu luôn luôn dành cho mỗi một linh hồn, mỗi một tội nhân, mỗi một con người của chúng ta, và dấu ấn đó được đóng trên một Người duy nhất trọn vẹn mà Thiên Chúa Cha đã chọn, qua Người đó cầu bầu, Người đó cầu xin và Người đó yêu cầu bất cứ điều gì cũng được chấp nhận và được thoả thuận với một thế giới mà hôm nay chúng ta cần. Đó chính là Mẹ Maria. Mẹ Maria đã đón nhận con dấu đó cho chúng ta, Mẹ Maria đã hoàn toàn sống với tất cả những sự trọn vẹn mà Thiên Chúa dành và ban qua giới răn của Ngài; Mẹ Maria là một người được chọn lựa để giúp chúng ta và đón con dấu đó vào cái Dấu Thánh thứ năm để ngày hôm nay những người tội lỗi có cơ hội trở về, những người như chúng ta sống trong tội là những ngày đau khổ vất vả và những ngày mà chúng ta không biết Chúa và cũng là những ngày xúc phạm đến Chúa, nhưng ngày hôm nay lại được tái sanh trong Chúa, ngày hôm nay lại được trở thành những dụng cụ mà Chúa dùng, ngày hôm nay chúng ta trở thành những người nhân chứng âm thầm, ngày hôm nay chúng ta được đón nhận những điều cần biết được biết một sự bí nhiệm cao cả mà Chúa đã mạc khải và dành cho những người tầm thường bình thường như chúng ta.

Đây là những điều không phải có tự chúng ta, mà là ân huệ mà Thiên Chúa đã dành cho Mẹ, Mẹ là một Người trọn vẹn cho nên tất cả những hồng ân, ân sũng Chúa ban cho Mẹ và Mẹ đã dành cho chúng ta. Hôm nay chính Mẹ đích thân dạy chúng ta; dạy chúng ta lạy Chúa, dạy chúng ta phủ mình, dạy chúng ta cúi đầu với linh hồn, thể xác, trái tim, dạy cho chúng ta thống hối ăn năn, dạy cho chúng ta biết cách để thưa, để xin và mỗi ngày thống hối, những điều này không đến từ con người và chúng ta không thể nào biết được. Cho nên, con dấu đó là một con dấu mà ngày hôm nay vẫn còn giá trị rất lớn, được đặt để qua Dấu Thánh thứ năm; đồng thời Dấu Thánh thứ năm mà Thiên Chúa đã dành đặc biệt qua Thập Tự Giá, vì Đức Giêsu đến với thế gian bằng đoạn đường của Thập Tự Giá, con người của chúng ta về với Thiên Chúa cũng phải đi qua đoạn đường Thập Tự Giá và chúng ta cần hiểu để được thực hành trên đời sống chúng ta qua giáo lý, chân lý và qua giới răn cũng phải đón nhận thập giá.

Cho nên, trong cuộc sống của con người, thập giá là cây sự sống mà Đức Giêsu đã mang đến trần thế; chúng ta muốn được sống đời đời, muốn được trở về với Chúa, chúng ta cũng phải hiểu được ý nghĩa cây sự sống; khi chúng ta bước vào với cây sự sống thì chúng ta phải đi qua những đoạn đường của những ngày thấp hèn, những ngày yếu đuối, những ngày tội lỗi mà chúng ta cần phải tranh đấu nó để chúng ta thắng được chính mình, để hiểu được ý nghĩa của cây sự sống, hiểu được Năm Dấu Thánh, hiểu được sự hiện diện trong vinh quang mà Thiên Chúa tỏ hiện cho chúng ta. Ngày hôm nay mỗi một cá nhân có cơ hội để được phủ phục, để được cúi mình để được dâng kính, để được phụng sự Thiên Chúa mỗi một khi chúng ta đến với thánh đường để chúng ta chiêm ngưỡng Năm Dấu Thánh, chúng ta cảm nghiệm một lịch sử vốn có không đơn giản mà chúng ta đã quên, chúng ta dường như không hiểu và cũng không suy niệm. Khi chúng ta cúi đầu thì chúng ta cảm nghiệm rằng sự hiện diện đó lớn lao lắm đối với chúng ta và chúng ta đang phủ mình trước một thế giới của thiên quốc, trước một thế giới mà Đấng tạo dựng nên chúng ta đang hiện diện với Dấu Thánh thứ nhất đó; đồng thời trên mỗi một Dấu Thánh được ẩn tiềm tình yêu của Thiên Chúa dành cho mỗi một con người, dành cho mỗi một linh hồn, dành cho mỗi một tội nhân khi nó biết thống hối ăn năn và trở về. Tình thương cao cả đó, lòng nhân hậu bao dung đó với một Đấng thượng trí đã hoàn toàn dành cho một thế giới là những sự bí nhiệm lớn lao mà con người chưa hiểu, chưa biết và chưa tìm ra được.

Ngày hôm nay chúng ta chỉ phủ mình, chúng ta hết lòng thì chúng ta hiểu được một cuốn sách vẫn và còn tiếp tục với những điều Chúa dạy, Chúa ban và cho chúng ta trong thế giới của loài người. Niềm hạnh phúc lớn lao là chúng ta được lắng nghe để thực hành những điều của Mẹ dạy, để chúng ta được đích thân và được xin dâng kính mỗi một lạy mà chúng ta xin kính dâng lên Thiên Chúa, chúng ta xin kính dâng lên mỗi một Ngôi Vị. Ngày hôm nay, trong sự thiết tha van nài thì Chúa đã dành và cho chúng ta được biết những gì cần làm, những gì phải cần thực hành, để chúng ta làm gương, để chúng ta nhận chung, để chúng ta giúp cho những người anh chị em và qua những điều chúng ta làm, qua sự hy sinh của chúng ta, qua sự chấp nhận và lòng tin của chúng ta, qua đời sống chúng ta, Chúa sẽ thay đổi thế giới. Chúa sẽ cho những người khác được biết, cho nhiều người được tin, cho nhiều người được hiểu, cho nhiều người được cùng với chúng ta. Chúa sẽ có cách để cho chúng ta được nhận ra, bởi vì tất cả những điều mà Chúa cần nhất là con người phải cần sống trở về với nội tâm, trở về với tâm hồn, trở về với những ngày tháng với thân phận của con người xin cùng Thiên Chúa và đời sống để gặp gỡ Chúa qua sự cầu nguyện. Mỗi một cái Lạy, và mỗi một lần chúng ta cúi mình là dường như dẫn chúng ta đi vào với những ngày tháng hoàn toàn không thuộc về thế gian nữa mà thuộc về Thiên Chúa, và khi chúng ta thuộc về Chúa thì Chúa Thánh Thần sẽ dạy cho chúng ta; khi Ngài dạy thì Chúa Cha nhất định sẽ nhậm lời, Chúa Giêsu nhất định sẽ can thiệp và Chúa Thánh Thần sẽ hoạt động cho chúng ta để trở thành những người công chính mà Ngài đang tuyển chọn trong thế giới của ngày nay.

Xin Chúa Thánh Thần giúp chúng ta được trở nên điều thiện, sống trong điều thật, đó là sự bắt đầu và trở nên những kiệt tác trong đời sống của nhân chứng để giúp cho nhiều người được biết, được về với Thiên Chúa duy nhất là một Thiên Chúa chúng ta thờ, chúng ta tin và chúng ta đầu phục, phủ phục và một Thiên Chúa duy nhất có quyền tha thứ cho chúng ta. Cho nên, hạnh phúc là ở thế trần này, không phải chờ ngày chúng ta ra đi, hạnh phúc khi chúng ta phủ mình trước Năm Dấu Thánh, hạnh phúc khi chúng ta cảm nghiệm được sự hiện diện mà Chúa đã dành cho chúng ta, hạnh phúc khi chúng ta tin Ngài và chúng ta được đón nhận Ngài và chúng ta sống trong hạnh phúc với Ngài. Chúng ta không cần thế giới con người chấp nhận, chúng ta không lời qua tiếng lại, chúng ta không cần những người chung quanh họ không hiểu, không biết, nhưng chúng ta sống với con tim của mình, với Chúa và từ con tim của mình đó sẽ làm những việc mà chúng ta sẽ có thêm những người anh chị em, vì đâu là sự thật thì nơi đó được chúc phúc, đâu là sự thiện thì mọi người đều ưa chuộng. Đây là những điều cần có, vốn có, trong niềm tin thuộc về Chúa để chúng ta thực hành được điều này, xin giúp cho mỗi một người được nghe, được hiểu.

Chúng con xin tôn vinh Chúa, thờ lạy Chúa và cảm tạ ơn Chúa đã dành cho chúng con những gì mà chúng con biết ngày hôm nay, chúng con không có điều gì để có cơ hội được biết ngoài tình thương của Chúa, ngoài một Thiên Chúa dành cho những kẻ hèn mọn bé nhỏ như chúng con được đón nhận những điều Chúa dành và ban, để chúng con trở thành những người mới, trở thành những người công chính, trở thành những người nhân chứng và trở thành những dụng cụ hôm nay Chúa dùng và cho phép chúng con. Chúng con thờ lạy Chúa, cảm tạ Chúa, chúc tụng Chúa và ngợi khen Chúa, tôn vinh Chúa và xin Chúa thương cho nhiều người được biết, được nghe, cùng với chúng con trong sự hiệp nhất để tiếp tục trên bước đường, với sự phủ phục, cầu cho người sống, cầu cho các linh hồn, cầu cho kẻ chết, cầu cho những kẻ lâm chung, cầu cho những người đang sống trên con đường trở về, cầu cho những người đang hối lỗi, cầu cho những người ngoan cố cứng lì và cũng cầu mỗi một tội nhân, để tất cả mọi người đều quy thuận, quy phục trước Thiên Chúa là Chúa của chúng con, mãi mãi muôn đời là một Thiên Chúa. Qua cái Lạy Thứ Năm chúng con cảm tạ chúc tụng và tôn vinh Chúa, và cảm ơn sự hiện diện của thiên đàng, cảm ơn sự hiện diện trong mỗi một ý nghĩa mà chúng con quá hạnh phúc được nghe, được biết và qua sự thúc đẩy giải thích của Chúa Thánh Thần, sự soi sáng của Chúa Thánh Thần và sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Con xin cảm tạ ơn Ngài. Amen.

Chúng con dâng lên Lạy Thứ Sáu, chúng con cảm tạ ơn Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ Maria, Mẹ của Tình Yêu, Mẹ của Lòng Thương Xót, Mẹ của Thánh Thể, Mẹ của Ngôi Hai Thiên Chúa, Mẹ của Giáo Hội, Mẹ của mỗi một người chúng con và Mẹ của toàn thể nhân loại, Mẹ của mỗi một tội nhân, Mẹ của mỗi một linh hồn nơi chốn luyện hình. Lạy Mẹ, tước hiệu của Mẹ, danh hiệu của Mẹ, tình yêu của Mẹ, xin đón nhận nơi chúng con với cái Lạy Thứ Sáu; chúng con dâng kính và chúng con tôn kính với Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ, xin Mẹ đón nhận nơi chúng con lòng tri ơn, biết ơn. Chúng con là những người không biết gì cả, nếu Mẹ không chỉ day, nếu Mẹ không cho phép và nếu Mẹ không cầu bầu cùng Chúa chúng con không có ngày hôm nay. Chúng con là những người không thể biết và cũng không bao giờ biết vì chúng con nằm trong giới hạn; kiến thức cũng không có, học thức cũng không có và cái gì cũng không có, chỉ có những ngày thiếu sót tội lỗi vốn còn và đang, nhưng tình thương của Mẹ, sự giúp đỡ của Mẹ; chính Mẹ đã dạy cho chúng con và huấn luyện của những tháng năm vừa qua. Hôm nay chúng con không còn mắc cỡ, đối với tất cả dư luận, chúng con không còn ngại ngùng trước tất cả những người anh chị em, chúng con không mắc cỡ khi chúng con lạy Chúa, chúng con không ngại ngùng khi người khác nhìn chúng con. Đây đã trở thành một thời quen và trở thành một Đấng Thiên Chúa chúng con đặt để Ngài trên hết mọi sự; mỗi một ngày chúng con cảm thấy gần gũi khi chúng con cúi mình, và mỗi một ngày chúng con được chính Mẹ giúp chúng con để được biết thêm những gì trong ý nghĩa không phải chỉ là một sự đơn giản mà chúng con phủ mình không mà Chúa đã tỏ hiện cho những ai thuộc về Ngài, Chúa đã tỏ hiện cho những ai phủ phục Ngài, Chúa đã tỏ hiện cho những ai hoàn toàn thuộc về Ngài và Chúa đã tỏ hiện cho những ai chọn Ngài và tin vào Ngài.

Ngày hôm nay đã có rất nhiều điều mà hôm nay chúng con được bước vào với một thế giới đang sống giữa cảnh thế gian nhưng chúng con thấy được thế giới của thiên đàng, chúng con thấy được tình thương của Đức Chúa Cha, chúng con thấy được sự nhẫn nại của Đức Giêsu, chúng con thấy được sự bận rộn và ân cần của Chúa Thánh Thần, chúng con thấy được ánh sáng của Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con thấy được Người yêu thương, dẫn dắt bao phủ chúng con và chỉ dạy cho chúng con – đó là Mẹ Maria. Chúng con thấy được tình thương của mẫu tử, chúng con thấy được sự gần gũi của các thánh, các thiên thần, chúng con thấy được gia đình của thiên quốc của chúng con quả thật rất yêu thương thế gian và không bao giờ từ chối chúng con khi chúng con xin bất cứ điều gì trong những điều hợp lý và sự thiện, các ngài không từ chối. Đây là những điều vốn đã có và đang có. Ai có thể dạy cho chúng con điều này, ai có thể cho chúng con biết điều này, ai có thể xác tín được điều này ngoài Mẹ Maria? Mẹ đã đem hết tất cả những ân sũng Thiên Chúa dành cho Mẹ và Mẹ đang ban phát cho thế giới, Mẹ đang ban tặng cho mỗi một tội nhân, Mẹ đang ban tặng cho mỗi một kiện tác của Chúa, Mẹ đang ban tặng cho những người con trai, những người con gái, Mẹ đang ban tặng cho toàn thế giới để đưa họ trở về, dẫn họ đến một cách rất gần gũi, dẫn họ đến một cách rất dễ dàng, dẫn họ đến với một cách mà con người cần có chiều sâu của tâm hồn thì không có gì là ranh giới. Bởi vì Chúa là tình yêu, Chúa là ánh sáng, Chúa là sự thiêng liêng cao cả không giải thích, chỉ có Chúa mới có thể thấu hiểu được điều này và chính Mẹ dẫn chúng con đến gần với Chúa, Mẹ dẫn chúng con đón ân sũng Chúa, Mẹ dẫn chúng con gặp gỡ Chúa, Mẹ dẫn chúng con để được Chúa can thiệp.

Quả thật là một sự quá lớn lao hạnh phúc cho thế giới của nhân loại; ngày hôm nay chúng con đến để tham dự thánh lễ, đó là lễ kính Thánh Tâm Chúa; tình yêu của Thiên Chúa dành cho chúng con, trái tim của Chúa dành cho chúng con, và tất cả tình yêu Chúa dành cho chúng con. Bên cạnh chúng con có Mẹ Maria; Mẹ là một người thấy rất rõ, Mẹ là một người thấu hiểu rất rõ, Mẹ cũng là một người thấy những người như chúng con quá yếu đuối làm sao có thể hiểu, làm sao có thể thấy, làm sao có thể làm, nếu không có sự giúp đỡ của Mẹ, nếu không có sự can thiệp của Mẹ, nếu không có sự dạy dỗ và huấn luyện của Mẹ. Cho nên, ngày hôm nay là một sự mới bắt đầu nhưng nó sẽ tràn lan khắp nơi, vì đây là những hiện tượng dành cho đoạn cuối lịch sử, dành cho những người con phải cần huấn luyện để trở về với Chúa và chuẩn bị cho ánh sáng mỗi một người đều cần phải có. Bởi vì ánh sáng đến thì bóng tối sẽ bị tiêu dẹp, nếu con người ngày hôm nay không tập cho mình những nhân đức, không tập cho mình để đón nhận những ơn thánh Chúa dành và ban, không tập cho mình trở nên phủ phục đầu phục, không tập cho mình những gì cần phải xin Chúa thương thánh hoá và biến đổi; chúng ta nhất định sẽ trở thành những ánh sáng và Chúa Thánh Thần đang đốt lên cho chúng ta trên mỗi một người trong đời sống cầu nguyện mỗi ngày, trong đời sống của mỗi một ngày tập chúng ta trong điều thiện, trong những ngày tháng Chúa soi sáng chỉ dạy để chúng ta trở nên những người công chính mà Thiên Chúa đã dành, ban và chọn chúng ta.

Chúng ta có Mẹ đã dạy chúng ta rất nhiều, Mẹ chỉ cho chúng ta rất nhiều và Mẹ đang giúp đỡ cho chúng ta và Mẹ cầu bầu cùng Chúa cho chúng ta; khi Mẹ ra tay và những lời Mẹ xin thì Đức Chúa Cha không bao giờ từ chối. Ngày hôm nay đã có những hiện tượng mà chúng ta xin với Chúa và chúng ta nhờ Mẹ cầu bầu thì chúng ta đã thấy được những việc lớn lao đã xuất hiện; chúng ta đã thấy được một vị Tổng Thống đã bước lên một ngôi Tổng Thống, đang cai trị một đất nước, đang sử dụng với tất cả những gì trong lệ thuộc thói quen từ xưa đến nay nhưng ngày hôm nay ông đã trở thành một con người vững vàng – ông đã cương quyết đóng 7 nhà thương phá thai và ông đã để cho những người có chức vụ ở trong Tòa Bạch Ốc, một nội các mà ngày hôm nay một tuần lễ học Thánh Kinh một tiếng đồng hồ. Những việc này vốn rất cần tu bổ cho một đời sống của những người lãnh đạo khi họ thấy, họ nghe, để họ dùng chính luật của Chúa để cai trị dân và cai trị nước. Luật của Chúa cai trị dân và cai trị nước thì quả thật là hạnh phúc và không còn gì bằng, bởi vì chỉ có Chúa mới cai trị để chúng ta sống trong ấm no hạnh phúc; chỉ có luật của Chúa mới đem lại cho chúng ta được một sự công bằng và thăng bằng và chỉ có luật Chúa mới có thể đem lại cho một thế giới nền tảng của hòa bình. Hôm nay chúng ta đã thấy được hai điều này xuất hiện và chúng ta đã thấy rằng trước khi chúng ta cầu xin là chúng ta tin tưởng Chúa đã chọn ông Tổng Thống này, cho dù ông còn rất nhiều thiếu sót nhưng chính Chúa sẽ thay đổi ông và chúng ta cũng nằm trong những con người chẳng có gì thập toàn thập mỹ, nhưng nhờ Chúa thì Chúa sẽ thay đổi chúng ta; hôm nay Chúa cũng vậy, Chúa đã thay đổi chúng ta và Chúa đã thay đổi một đất nước mà chúng ta cầu xin, chúng ta đã tiếp tục cầu xin, và từ đó bên cạnh chúng ta đó là gương nhân đức phải cần có.

Mẹ Maria đã dạy, cho nên chúng ta cứ tiếp tục, tiếp tục với sự nhẫn nại, tiếp tục với sự âm thầm, tiếp tục với sự khiêm nhường, tiếp tục với sự bé nhỏ và tiếp tục đơn sơ, tín thác và trông cậy thì tất cả mọi sự trong bàn tay của Chúa, quyền năng của Chúa, tình yêu của Chúa, và một Đấng sáng tạo sẽ có đủ cách ban đến cho thế giới nếu chúng ta hiệp nhất và hợp tác để Ngài sẽ đẩy xa đi tất cả những cái bóng tối tội lỗi của thần dữ khuyến dủ. Nếu chúng ta thật sự hoàn toàn đầu phục phủ phục thì Chúa sẽ có cách, Chúa sẽ có cách xua tan đi bóng tối với những năm tháng nó cai trị chúng ta và nó điều khiển chúng ta trong bóng tối để ngày hôm nay nước Chúa trị đến và ánh sáng được chiếu soi, chúng ta đã trở nên những người đầu phục phủ phục Thiên Chúa, và bên cạnh chúng ta có Mẹ Maria bênh vực nhất định thế giới sẽ đến hòa bình, nhất định thế giới sẽ có phát triển những điều mới lạ, thế giới sẽ đem đến cho chúng ta những niềm hạnh phúc, bởi vì chúng ta đã thấy được thiên đàng ở giữa chúng ta. Đây là những điều mà chúng ta cần nghe cần biết, để những người được nghe, được tin, được hiểu thì sẽ thấy được những điều được đổi mới mà Chúa đã can thiệp ban cho. Nhưng vẫn còn tuỳ thuộc, nếu chúng ta thật sự hoàn toàn thì chúng ta hoàn toàn được cứu, còn những người không hiểu, vẫn còn với những ngày tháng thờ những thần bụt, còn những ngày tháng họ ngoan cố cứng đầu, còn những ngày tháng họ chỉ đi vào đời sống của thực tế chính trị và còn rất nhiều điều thì chính họ đã lựa chọn con đường của họ. Chúa thì lúc nào cũng dành và cho họ một con đường sống, một con đường để trở về, một con đường của ánh sáng, của tình yêu, của Lòng Thương Xót. Nhưng hôm nay cũng đã đến giờ ngày, tất cả những điều ác phải được tiêu dẹp, bởi vì Chúa đã đến bằng ánh sáng thì chính ánh sáng đến thì bóng tối sẽ bị biến mất, từ do chúng ta hiểu được những gì vốn cần và còn, đó là chúng ta hãy trở nên công chính, trở nên sự thật thì chúng ta sẽ trở nên những ánh lửa và khi ánh sáng đến những ánh lửa và ánh sáng đó sẽ được hoà nhập với Thiên Chúa của chúng ta, và Ngài sẽ bao phủ cứu giúp chúng ta; còn những ai không thuộc về ánh sáng, những ai vẫn tiếp tục trên con đường khi nghe nhưng không thực hành và khi biết nhưng cũng không cảm nhận và khi được nghe nhưng vẫn không tin thì chính họ đã chọn con đường của tối tăm, con đường của sự ác, con đường mà ánh sáng đến thì bóng tối sẽ bị hủy diệt hoàn toàn. Đây là những điều cần thiết nhất, không phải là hăm doạ, cũng không phải để làm cho chúng ta cảm thấy không tin hoặc sợ hãi. Vì đây là đoạn cuối chúng ta cần có; những việc không thể nhưng đã có thể, những việc chưa bao giờ có những đã có và xuất hiện với chúng ta trong đoạn cuối của ngày hôm nay, đoạn cuối của lịch sử mà chúng ta được nhìn, được nghe và được thấy cũng như được hiểu.

Chúng ta đừng quên Đức Giêsu đã nói: “Thầy ở lại với chúng con cho đến ngày tận thế”, hai chữ tận thế này đã có và được nhắc nhở trong Tin Mừng, trong Phúc Âm. Chúng ta sẽ có ngày tận thế, ngày tận thế là ngày thanh lọc – ngày thanh lọc giữa lúa và cỏ lùng, ngày thanh lọc giữa chiên và dê, ngày thanh lọc mà con người ngày hôm nay chúng ta được nghe và được biết, đó chính là ánh sáng của Thánh Thể đến, những điều của bóng tối thì sẽ bị tan biến. Có rất nhiều điều hôm nay chúng ta không tin cũng phải tin, không nhận cũng phải nhận, vì đây là sự thật; tất cả mỗi một người ngày hôm nay, không quá khó nhưng cũng không quá dễ. Hãy lắng nghe Mẹ, hãy học nơi Mẹ và hãy tuyệt đối học sự khiêm nhường, học sự nhỏ bé, học một đời sống tín thác, học một đời sống hoàn toàn thuộc về Chúa thì chúng ta sẽ thấy rằng con đường hạnh phúc vẫn còn và đang ở với chúng ta. Không có muộn đâu; chỉ cần chúng ta tin, chỉ cần chúng ta thực hành và loại bỏ đi sự bất chính, loại bỏ đi những cái tư tưởng xấu, loại bỏ đi tất cả những cái tội lỗi gian ác, cứng lòng ngoan cố để chúng ta trở nên những người được đổi mới trong sự cải thiện hoàn thiện mà Mẹ đã dành và nhắc nhở cho chúng ta. Chúng ta không đi một mình, có Mẹ chúng ta sẽ làm được, có Mẹ chúng ta sẽ nhất định được hoàn thành, có Mẹ cầu bầu Chúa sẽ thứ tha, Chúa sẽ can thiệp, Chúa sẽ soi sáng và ban cho chúng ta những ân huệ; chúng ta không thể, nhưng nhờ những ân huệ đó, nhờ những ơn thánh đó chúng ta nhất định sẽ trở nên những người công chính và xứng đáng để trở nên ánh sáng và chuẩn bị ngày mà mỗi một người chúng ta phải về với Thiên Chúa, phải đối diện với Thiên Chúa và phải bước vào toà công bằng, lẽ phải và công lý.

Chúng con xin thờ lạy Chúa, chúc tụng Chúa, ngợi khen Chúa. Cảm tạ ơn Mẹ Maria đã dành cho chúng con ngày đầu tháng của ngày hôm nay,con không biết rằng ngày hôm nay đã nói rất dài, rất lâu; đây là những việc mà suốt những ngày tháng qua chúng con không cùng nhau, với nhau cho nên hôm nay mỗi một ngày đều dạy cho chúng con thêm với những giai đoạn mà chúng con cần được biết, cần được nhân chứng và cần sống với những điều được nghe, được hiểu của ý nghĩa này, để chúng con là những người bắt đầu, là những người nhân chứng cho thế giới, những người nhân chứng cho những người chúng con gặp gỡ và nhân chứng cho mọi tầng lớp, mọi vai trò; cuối cùng, chúng con tất và mỗi một người đều hiệp nhất nên một và chúng con được bình đẵng trước tình yêu của Thiên Chúa. Cho nên liệu cho ngày hôm nay, chúng con đừng sợ rằng những gì trong đời sống của chúng con, người chức cao, kẻ là những người có chức vụ hay tất cả nhưng cuối cùng Chúa yêu cầu và Chúa mong muốn chúng con hiệp nhất, chúng con yêu thương, chúng con phụng sự và chúng con hãy sống trong vai trò được mời gọi của chính mình, bằng con tim, bằng sự chân thành, bằng sự thiện và chân thật; chúng ta hãy cẩn thận lời nói, cẩn thận đời sống và cần thận những gì vốn trong đời sống mà Chúa dành cho chúng ta. Hãy sống thật với con tim của mình, loại bỏ và kiềm hãm bớt tất cả những ý muốn riêng, để chúng ta sống với mỗi ngày công chính hơn trong tình thương mà Chúa thánh hoá và biến đổi chúng ta. Chúng ta còn có Mẹ, cho nên nhất định hãy đến với Mẹ và xin Mẹ giúp chúng ta trở nên thánh thiện, xin Mẹ giúp chúng ta trở nên cải thiện, xin Mẹ giúp chúng ta trở nên hoàn thiện mỗi một ngày, để chúng ta được hạnh phúc, xứng đáng với tình yêu và Lòng Thương Xót mà Chúa đã dành và cho chúng ta. Amen.

Cám ơn Chúa, qua Sáu Lạy, Chúa đã dành cho chúng con qua sự chỉ dạy của Mẹ Maria. Chúng con cám ơn Thánh Cả Giuse là một đấng bậc mà không bao giờ chúng con quên và kể từ ngày qua Sáu Lạy thì chúng con đã thấy được sự giúp đỡ của các vị thánh và lời cầu bầu của các ngài cầu thay nguyện giúp cho chúng con, để được Chúa thương nhậm lời. Đặc biệt ngày hôm nay một đấng thánh, đó là Cha Thánh Maria John Vianney đã cầu bầu cho Giáo Hội cũng như các bậc linh mục tu sĩ; đồng thời Thánh Giuse, ngài cũng là một đấng cầu bầu cho Giáo Hội, cho mỗi một người chúng con và cho mỗi một đấng bậc của gia đình. Xin Thánh Cả Giuse cho mọi người được học nơi ngài sự liêm chính và công chính trong đời sống của bổn phận trách nhiệm thuộc về Chúa, để chúng con nhận ra được những điều vốn hôm nay không tự chúng con làm mà nhờ lời cầu bầu của các vị thánh để được Chúa thương nhậm lời và Chúa thương can thiệp. Xin nhận nơi chúng con lòng tri ơn, biết ơn dành cho Thánh Cả Giuse.

Lạy ba Tổng Lãnh thiên thần, chúng con rất cần ngài, cảm ơn ngài và được biết các ngài; hồi nào đến giờ, các ngài vẫn tiếp tục che chở bảo vệ Giáo Hội chúng con và cho chúng con với những ai kêu cầu danh ngài, ngài không bao giờ từ chối chúng con và ngài luôn luôn bảo vệ, che chở, đánh tan đi thần dữ, để chúng nó không thể tiếp tục lôi cuốn và hoành hành trên đời sống chúng con. Chúng con ngày hôm nay được biết rằng sự giúp đỡ của các ngài, xin các ngài tiếp tục nhìn đến chúng con và cầu bầu cùng Chúa cho chúng con và che chở cho chúng con; trong sự vụ riêng của chúng con và mỗi một người chúng con được chọn lựa ngày hôm nay trong đời sống của nhân chứng, chúng con rất cần đến các Tổng Lãnh thiên thần. Xin các ngài che chở bảo vệ để giúp chúng con trên bước đường của những ngày lử thứ trần gian đừng rớt phải với những cái hoạt cảnh, những ngày trước kia hay đã và đang; xin giúp chúng con trở nên thánh thiện, hoàn thiện để xứng đáng một đời sống nhân chứng cho món quà mà Chúa đã dành và cho chúng con trên toàn thể nhân loại. Chúng con là những người bắt đầu trong thế hệ của ngày nay, một món quà lớn lao nhưng vẫn còn là những ngày chúng con cần phải sống và thực hành, cần phải nhân chứng và cần một đời sống đón nhận những thử thách để món quà đó mới có giá trị cho những người chúng con gặp và giá trị với thế hệ đang có ngày hôm nay. Chúng con xin cảm ơn các Tổng Lãnh thiên thần, xin nhận nơi chúng con lòng tri ơn, biết ơn, xin tiếp tục bảo vệ chúng con và chúng con xin cảm tạ ơn các ngài. Chúng con xin cảm ơn tất cả các thiên thần bản mệnh, vì chính các ngài luôn bảo vệ gìn giữ, xin các ngài che chở chúng con và cầu bầu cùng Chúa cho chúng con được trung thành bền đổ cho đến đoạn cuối của cuộc đời chúng con xin thuộc về Chúa; xin các ngài nâng đỡ tiếp tục để chúng con trung thành và chúng con luôn hướng về điều thiện để chúng con tiếp tục đón nhận, chấp nhận những sự thử thách và hy sinh để kết cuộc những điều chúng con làm đem lại cho nhiều người được biết, được nghe, được hiểu và được về với Chúa bằng sự phủ phục và đầu phục.

Cảm ơn tất cả các Vị Thánh, các ngài đã luôn luôn chọn một con đường và các ngài đã kiên nhẫn, kiên trì, các ngài vượt qua những thử thách và cuối cùng các ngài đã đón được nước thiên quốc. Ngày hôm nay chúng con muốn học theo các ngài, chúng con muốn đi theo gương của các ngài, nhưng vẫn là những ngày giới hạn, những ngày lữ thứ, những ngày vẫn còn nhiều thử thách chúng con chưa qua được. Xin các ngài cầu nguyện cho chúng con vì các ngài đã có những năm tháng của thế trần, các ngài cũng có những sự yếu đuối như chúng con đang có trong hiện tại. Xin các ngài hiểu và giúp chúng con, vì chúng con yếu đuối, nếu không có sự ủng hộ và cầu bầu của các ngài, chúng con qua không nỗi với thế giới này; xin giúp chúng con để chúng con được tiến bước trên con đường mạnh mẽ, nhân chứng, để chúng con loại bỏ đi tất cả những gì vốn phù du, phù vân trong thế trần mà chúng con đang ở giữa thế giới này với tất cả những cái cách thức đó, xin giúp chúng con để chúng con làm sao học gương như các ngài, để chúng con được xứng đáng là những người được chọn lựa và tiên phong trong thế giới của ngày nay, qua món quà quá lớn lao dành cho nhân loại.

Chúng con đặc biệt cám ơn Thánh Maria Gioan Vianney, chính ngài là một gương sáng để các linh mục, các tu sĩ và đấng bậc trong hàng Giáo Hội cũng phải nhìn vào gương sáng của ngài. Xin tiếp tục lời cầu bầu của ngài cho Giáo Hội chúng con đoàn kết trong thế hệ hôm nay, và nhất là trên dưới một lòng, để sống với một đời sống học như ngài, sống bác ái, sống hy sinh, sống trọn vẹn để phụng sự và phục vụ Thiên Chúa, sống và đem gương sáng trong nhân đức thánh thiên đó, để trọn vẹn trong sứ vụ của mình và giúp cho mỗi một tội nhân như chúng con, giúp cho những người đang sống trong lạc lõng, giúp cho những con chiên đi lạc, những con chiên đang bị thương tích và những con chiên đang cần những chủ chiên đem họ trở về, để họ có cơ hội được chữa những vết thương lòng, chữa những vết thương của cuộc đời của họ, chữa những vết thương của linh hồn cũng như cả thể xác. Xin Cha Thánh Gioan Vianney hãy giúp cho các linh mục ngày hôm nay trong sự thánh thiện, và giúp cho các linh mục ngày hôm nay với một trái tim của Đức Giêsu, xin giúp cho các linh mục ngày hôm nay nhận ra sứ vụ của họ là loan báo Tin Mừng, để đời sống của họ trọn vẹn và xứng đáng với chức vụ mà Thiên Chúa đã chọn trong thiên chức của linh mục, để thay lời của Đức Giêsu đến với muôn người trong nhân loại, để thay đời sống của họ, để người khác nhìn vào đó để tôn vinh thờ lạy và họ tin vào Thiên Chúa của chúng con là một Thiên Chúa thập toàn thập mỹ, là một Thiên Chúa rộng lòng thương xót, một Thiên Chúa có tình yêu – tình yêu đó đã qua các vị mục tử, và đời sống của các ngài hy sinh cho tình yêu, hy sinh cho đoàn chiên, hy sinh cho sự thật lẽ phải và công chính.

Chúng con đặc biệt hôm nay xin Cha Thánh Maria Gioan Vianney cầu bầu cho các linh mục trong thế giới của ngày hôm nay, đặc biệt cho Giáo Hội của chúng con được sống vinh danh Chúa, sống như Đức Giêsu Kitô muốn trên đời sống của các ngài và sống noi gương của các vị thánh. Xin cho chúng con cũng vậy, cũng học gương của các vị thánh trong đời sống mỗi ngày của mỗi người, để chúng con bắt đầu hãm mình trong những việc nhỏ, chúng con bắt đầu học những việc tốt, bắt đầu thực hành những việc thiện và cương quyết sống trong sự thật, để chúng con xứng đáng là những người được Chúa dành và ban, để trở thành những con người nhân chứng trong thời đại ngày hôm nay, những con người đem một món quà đến cho toàn thế giới qua món quà này để gặp gỡ Chúa, qua món quà này để trở thành những người công chính, qua món quà này để nhận ra được thiên đàng ở giữa thế giới trần gian và cũng qua món quà này để gặp một Đức Vua đang sống ở Bí tích Thánh Thể và cũng đã qua món quà này để được đón nhận những ân sũng cho mọi tầng lớp, mọi vai trò, để trở nên cải thiện, hoàn thiện và trở nên thánh thiện.

Chúng con xin vô vàn lời cảm tạ ơn Chúa, cảm tạ ơn Chúa Thánh Thần, cảm ơn Đức Mẹ và cảm ơn tất cả các thiên thần, các thánh. Xin đón nhận lời chúng con cầu xin ngày hôm nay và thay thế cho thế giới, thay thế cho mỗi một tầng lớp, mỗi một vai trò, thay thế cho mỗi một chức vụ và thay thế cho mỗi một giáo dân và mỗi một tội nhân như chúng con, để được Chúa thánh hoá, biến đổi và đón nhận chúng con, để chúng con được nhận chìm trong ý nghĩa của Lòng Thương Xót, để chúng con sống với Lòng Thương Xót, để chúng con đối với nhau và nhận ra ý nghĩa của Lòng Thương Xót Chúa dành và ban, để xin cứu chúng con, linh hồn cũng như thể xác, để chúng con chuẩn bị những ánh sáng cần được đốt lên trong tâm hồn để khi Chúa đến thì chúng con được đón nhận và được ôm lấy ánh sáng của Thánh Thể. Xin giúp chúng con và xin giúp cho những ai vẫn chưa nghe, vẫn chưa tin để cho họ cũng có cơ hội được tin, được nghe, được biết và được hiểu, để họ được có những ngọn đuốc, có những ngọn lửa cũng sắp sửa đốt lên như chúng con, để tất cả mọi người được cứu trong tình yêu, trong Lòng Thương Xót và ánh sáng của Thánh Thể. Xin soi chiếu linh hồn, thể xác, cả lý trí chúng con và xin Chúa Thánh Thần giúp chúng con để mọi người được cứu, mọi người được về, mọi người được sống, trở nên trong sạch công chính trong sự thiện và sự thật, để được sống đời này cũng như đời sau, và được đến với một nơi – đó chính là Miền Đất Hứa mà Mẹ sẽ dẫn chúng con về. Mẹ sẽ dẫn chúng con về Vườn Địa Đàng mà Chúa đã để dành cho thế giới của đoạn cưối lịch sử, cho những ai thuộc về Ngài, cho những ai mang dấu tích của ánh sáng.

Chúng con xin thờ lạy Chúa, chúc tụng Chúa và ngợi khen Chúa. Nếu chúng con thật sự muốn trở nên ánh sáng, chúng con thật sự muốn trở nên người của Chúa và thuộc về dân riêng của Chúa, hãy đầu phục, phủ phục, thống hối, ăn năn, thực hành trong sự công chính và loại bỏ tất cả bất chính; hãy trở nên cải thiện hoàn thiện và trở nên những người biết cầu nguyện trong sự phủ phục của mỗi ngày trong đời sống để được Chúa thánh hoá và biến đổi. Con xin cảm tạ ơn Chúa, cảm tạ ơn Chúa Thánh Thần và cảm tạ ơn Mẹ. L. xin được kết thúc 1 giờ 42 phút cùng với tất cả những người anh chị em buổi sáng ngày Thứ Bảy, tháng 8, ngày 5, là ngày kính Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ Maria hôm nay. Chúng con xin được chào tạm biệt để chúng con trở về, chúng con sẽ đến tham dự thánh lễ ngày Thứ Bảy để dâng kính Trái Tim của Mẹ và cảm ơn Mẹ đã dành cho chúng con biết bao nhiêu lâu nay và cho chúng con món quà này. Xin đón nhận nơi chúng con lòng tri ơn, biết ơn.

Chúng con xin một lần nữa cám ơn Chúa, cám ơn Chúa Thánh Thần, cám ơn Đức Mẹ và con cũng xin một lần nữa là tất cả những gì từ nơi thần dữ nó vẫn còn trong chúng con mỗi một người với những điều không tốt với những điều có những ý nghĩ xấu, với những điều hoàn toàn không thuộc về Chúa thì xin cho chúng con được ra lịnh, đó là những điều nằm ở nơi thần dữ nó phải bắt buộc quì dưới chân của Thập Tự Giá và trong Danh Thánh của Đức Giêsu Kitô, qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, nó phải chịu bản án phạt và nó phải về với một nơi ở dưới lòng đất vĩnh viễn muôn đời, không bao giờ được đến ở nơi đây và không bao giờ được đến với những người đang có mặt ngày hôm nay, để chúng con được giải thoát một trăm phần trăm qua dấu ấn của Đức Giêsu Kitô Chúa của chúng con và Danh Thánh của Ngài mãi mãi muôn đời từ trời cao cho đến thế giới con người và dưới lòng đất cúi đầu phủ phục và tất cả các thần dữ nó cũng phải bị thu hồi hoàn toàn với một nơi thuộc về nó và sự bảo vệ của Chúa mãi mãi dành cho những người con của Ngài khi kêu Danh Ngài, khi van xin Ngài và thuộc về Ngài. Đó là điều hôm nay chúng con cầu xin, trong Danh Thánh của Đức Giêsu Kitô là Chúa của chúng con.

Một lần nữa, 1 giờ 45 phút, ngày Thứ Bảy, tháng 8, ngày 5, 2017, chúng con xin được kết thúc. Cám ơn bốn phẩm thiên thần, các ngài luôn ở đây với chúng con ngay từ lúc bắt đầu lạy cho đến bây giờ các ngài vẫn ở giữa với chúng con để dẫn chúng con và tiếp tục những điều mà chúng con đã làm để tiếp tục trong đời sống với những ngày phủ phục và đầu phục thay cho thế giới và thay cho mỗi người anh em đang trên đường trở về, mọi tầng lớp, mọi vai trò. Amen, Amen. Amen.

 

* Sứ giả vô danh, L., là một người nhập cư Mỹ từ Việt Nam. L. có một đời sống cầu nguyện đầy nhiệt huyết tập trung vào sự tham dự các Thánh Lễ và chầu Bí tích Thánh Thể. L. nhận được các thông điệp bằng cách phát biểu nội tâm và có thể chụp được những hình ảnh thần kỳ của Thánh Thể trên điện thoại di động của cô. Khi Chúa Giêsu cho L. các thông điệp, là như thể một người Cha yêu thương đối với những người con của mình (để biết thêm về điều này xin vui lòng xem trang chủ của www.nrtte.net).

Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

www.nrtte.net

 

 [:]

error: Content is protected !!