Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

2017-8-31 SÁU CÁI BÁI LẠY SAU CƠN BÃO HARVEY

Ngày 31, tháng 8, năm 2017

Đây là một thông điệp được linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần khi chị L. dâng Sáu Cái Bái Lạy

L.: Lạy Chúa, 10 giờ 51 phút, ngày Thứ Năm, tháng 8, ngày 31, 2017, sáng hôm nay Chúa dành cho chúng con đến đây tham dự thánh lễ Misa; vừa rồi trước khi chúng con lạy được đón nhận những lời của Chúa Thánh Thần linh ứng và hoàn tất được một bài vừa xong. Cám ơn Chúa với tất cả những gì Chúa dành cho chúng con cho dù gặp những cơn hoạn nạn, đặc biệt Houston, Texas cách riêng và chung cho thế giới và cho tất cả những người anh chị em chúng con trong nhóm, là những người đang phục vụ một cách âm thầm, cứ tiếp tục trong đời sống của mình với những gì Chúa dành và ban và những gì Chúa Thánh Thần linh ứng thúc đẩy, soi sáng và chúng con đang tiếp tục với những hồng ân lớn lao mà Chúa đã dành cho chúng con, đó là món quà của Sáu Lạy mà Mẹ Maria đang ban tặng cho thế giới. Chúng con đang tiếp tục trong đời sống nhân chứng, qua Sáu Lạy Chúa đã dành cho chúng con biết bao nhiêu hồng ân và biết bao nhiêu sự bí nhiệm được tỏ hiện cho nhân loại; đồng thời cũng báo cho tất cả những người con cái khắp nơi để chuẩn bị cho đời sống của chính mình, qua đức tin cũng như việc làm, đời sống với sự trở lại mà Mẹ Maria muốn nhắn gởi cho chúng con, bằng hành động và việc làm, để trở nên cải thiện, hoàn thiện. Xin thực hiện những điều cần thiết nhất để dạy cho chúng con cầu nguyện, dạy cho chúng con ăn năn thống hối trở về, dạy cho chúng con liên kết trong sự hiệp nhất, khẩn thiết để cầu xin cấp bách trong mọi hoàn cảnh đã xảy ra, đang xảy ra cho thế giới chung với những sự gian ác mà con người ngày hôm nay đã loại bỏ đi những gì thiêng liêng cao cả trong ơn thánh Chúa dành và ban, và cũng tỉnh thức con người qua những biến cố đã xảy ra, đồng thời còn có rất nhiều điều đang đến, sẽ đến cho thế giới loài người của chúng con.

Ngày hôm nay, chúng con chỉ biết dâng lên Chúa; cám ơn Chúa đã cho chúng con thêm một ngày mới cho dù có những biến cố nhưng mọi sự chúng con được trải qua, và được thoát khỏi, hôm nay chúng con tiếp tục với bổn phận trách nhiệm để thay thế cho những anh chị em khắp nơi trên toàn thế giới, và có tiếng nói đặc biệt thay cho những người anh chị em ở giáo xứ Thánh Têrêsa, cho gia đình của chúng con, cho những người anh chị em trong nhóm, trong đời sống với sứ vụ nhân chứng tiên phong, và đồng thời cho những người anh chị em khắp nơi đang bị những trận lũ lụt vừa qua; đặc biệt họ đã bị mất nhà, mất của, hoàn toàn nhà cửa bị nước cuốn, trở thành những người mền trời chiếu đất nhưng hạnh phúc là chúng con có những nơi chỗ, đó là những nhà thờ, những thánh đường, và những nơi chỗ họ đã thực thi bác ái mở để đón tiếp những người đang bị hoạn nạn đó. Đồng thời, chính phủ họ cũng đang mở rộng đặc biệt tại Houston, Texas này, mở một cái trung tâm hội nghị rất là lớn để đón nhận cả chục ngàn người đang cư trú tại đó, với sự cung cấp của anh chị em khắp nơi, đồng thời sự quyên góp của những người thiện nguyện về mặt tinh thần, về mặt vật chất, cũng như về mặt thiện nguyện; chúng con đang cùng nhau hiệp nhất, người thực hiện việc này, kẻ việc khác, đồng thời chúng con trong đời sống thiêng liêng thay thế cho tất cả những người anh chị em trong tình trạng ngày hôm nay xin đến với Chúa với sự phủ phục. Chúng con cũng xin dâng lên tất cả những khó khăn xin Chúa nâng đỡ, xin Chúa an ủi, xin Chúa bảo vệ để chúng con tiếp tục vững vàng niềm tin, vững vàng đức tin; dẫu rằng chúng con chứng kiến là những người anh chị em họ mất tất cả, trong số đó có gia đình của chúng con nhưng lòng của họ vẫn tiếp tục vững lòng tin, họ vẫn tín thác, họ vẫn tiếp tục tiếp nhận, qua những sự thử thách này để đức tin được lớn lên, trái tim trở nên mềm mại hơn, nhận ra một Đấng Thiên Chúa quyền năng. Đây là những ngày tháng mà chúng con còn sống sót để chúng con nhận ra những gì trân quý nhất trong hiện tại mà chúng con đang có và cần, và chúng con nhận ra được Thiên Chúa, là một Thiên Chúa đã nhắc nhở biết bao nhiêu lần và đã cho chúng con biết bao nhiêu cơ hội nhưng chúng con chưa thật sự tỉnh thức để được đụng chạm. Ngày hôm nay, với một cơn bão thì chúng con hoàn toàn bó tay; không có cách gì để có thể làm được với thân phận, với đời sống của con người. Chúng con chỉ biết rằng trong đời sống của chúng con có chiều sâu, chiều cao, chiều rộng mà Chúa dành cho chúng con trong thiêng liêng là hãy kêu cầu Chúa, và hãy đến với Chúa bằng một con tim khi gặp những hoạn nạn, hay đang gặp sự khốn khó, hay gặp tất cả những gì trong cuộc sống chúng con cần có một Đấng mà chúng con thờ, chúng con tin, chúng con kêu cầu, và bàn tay Ngài sẽ cứu giúp. Cho nên, sẽ có những người được cứu trong cơn hoạn nạn này, sẽ được cứu và họ cũng sẽ chứng minh rằng Chúa có thật, Chúa đã đến kịp lúc để cứu họ, cũng có những người đang sống trong những ngày ngoan cố cứng lỳ cũng phải chịu trách nhiệm với tất cả những gì mà Chúa đang nhắc nhở, thà mất của cải còn hơn mất linh hồn.

Đây là một biến cố để tỉnh thức con người và cũng đặc biệt ngày hôm nay Phúc Âm và Tin Mừng cũng nhắc nhở cho chúng ta đức tin mà chúng ta cần thể hiện, đồng thời chúng ta cần phải thực hành bác ái, hy sinh qua tình yêu, yêu thương nhau để chúng ta thấy được sự gắn bó của giáo lý mà Thiên Chúa ban và cho chúng ta. Đồng thời, cũng nhắc nhở rằng con người hãy tỉnh thức, Chúa sẽ đến với chúng ta bất cứ giờ nào, Ngài sẽ đến với chúng ta bất cứ mọi hoàn cảnh, chúng ta hãy tuỳ thuộc để nhận thức những gì đã và đang trong cuộc sống đặc biệt ngày hôm nay, nhìn thấy những người đang bị những biến cố, hoạn nạn, họ mất hết người thân, và họ đang sống trong những cảnh mà họ đang khóc. Chúng ta là những người hãy dâng tiếng nói cho họ, hãy cầu xin cho họ, xin Chúa xót thương và cho họ trong giây phút này họ cần phải tỉnh thức, họ cần phải giữ lấy những gì vốn có thể đem đi được, có thể hạnh phúc, và bình tĩnh trong mọi biến cố để họ có thể không giữ những gì của đời sống tạm này vì tất cả những việc phù vân, phù du sẽ biến mất; những gì còn là tâm hồn bình an, bình tĩnh để đối diện và chấp nhận, là chúng con phải có Chúa, chúng con phải tin vào Chúa và chúng con phải về với Chúa, để chúng con trở nên những ngày cần có, cải thiện đời sống để nhận ra và trân quý mạng sống khi chúng con còn trong hơi thở và trân quý tất cả những gì vốn có để thực thi giới răn mà Chúa đã dạy cho chúng con. Đừng để cho chúng con tích trữ hay giữ lấy tất cả những điều mà mọi sự nó sẽ trở thành phù du và phù vân; đừng nghĩ đến chức vụ, tiền tài, danh vọng hay tất cả mọi việc trong đời sống của con người chỉ giới hạn giữ lấy những của cải của những ngày tạm bợ còn những sự thiêng liêng thì bỏ mất, những sự thiêng liêng mà con người không biết thì hôm nay sẽ được biết, sẽ được thấy, sẽ được nhìn và chứng thực những gì, mình có thể làm được gì khi chúng ta chỉ là những con người được Chúa tạo dựng nên. Chúa mới là Đấng chủ quyền, Chúa mới là Thiên Chúa của chúng ta và Chúa mới là một Người mà chúng ta xin đến với Ngài, để chúng ta được sống với những ngày có ý nghĩa, tìm được giáo lý và chân lý của sự thật.

Giờ phút này, chúng con xin dâng lên Chúa với cái Lạy Thứ Nhất. Lạy Đức Chúa Cha, chúng con thờ lạy Cha, chúng con cảm tạ Cha, chúng con tôn vinh và ngợi khen Cha mỗi ngày trong cuộc sống. Tất cả, mỗi một giây phút và mỗi một lần chúng con có cơ hội để cùng với những người anh chị em sau khi tham dự thánh Lễ Misa, chúng con đến nhà tạm, và bất cứ những giây phút cầu nguyện chúng con xin dâng lên Chúa tất cả những gì của ngày hôm nay, thân xác, linh hồn, xin Chúa đón nhận chúng con, xin Chúa tha thứ cho chúng con và xin đón nhận lòng tạ tội của chúng con với những thiếu sót hàng ngày trong cuộc sống. Hôm nay đặc biệt con xin dâng tất cả những người anh chị em trong gia đình của chúng con đang cư ngụ tại Houston, Texas, cũng dâng tất cả những người anh chị em đang gặp những cơn biến cố, những người mất nhà, mất của, họ hoàn toàn đang sống trong những nơi tá túc, nơi những thánh đường, nơi những giáo xứ, cần sự giúp đỡ của những người chung quanh; rất nhiều người anh chị em đến và thiện nguyện để giúp những người anh chị em đang bị biến cố mà họ hoàn toàn cần sự giúp đỡ. Đồng thời, một số người đang bị lũ lụt, trận bão mới mẻ nhất vừa rồi đã thất thoát và có rất nhiều điều sụp đỗ trong một chương trình con người sinh hoạt bình thường mỗi ngày. Những người mất nhà, mất của, mất luôn việc làm, còn những trụ sở làm việc cũng đã bị nước ngập, những trường học cũng tan nát, đồng thời có những nơi chỗ cũng bị hủy hoại trong cơn bão vừa qua; đa số khá nhiều những người anh chị em đã rớt vào trong tình trạng này. Còn những căn nhà bị lũ lụt, nóc thì không còn có thể dễ dàng để sửa chữa một cách nhanh chóng, những gì đã có dường như hoàn toàn bị mất với những người lọt trong tình trạng này. Có rất nhiều người đã ra đi một cách bất ngờ trong cơn bão vừa qua, và còn rất nhiều câu chuyện đáng thương, đáng tiếc đã và đang xảy ra sau cơn bão mà chúng con có thể nhận ra những sự tai hại lớn lao đó.

Lạy Chúa, chúng con dâng lên Chúa tất cả, bởi vì đây là những điều vốn đã và đang xảy ra với một sự chứng kiến đặc biệt trong thời điểm hiện tại. Mỗi một việc đến chúng con tin chắc rằng Chúa biết, Chúa thấy và Chúa để cho chúng con được còn và tiếp tục với những ngày hôm nay, tránh được cơn bão; có những người tránh được, nhà họ không bị gì cả và họ cũng có một nơi được bảo vệ. Tất cả mỗi một việc ở trong quyền năng của Chúa; chỉ có Chúa mới có thể thực hiện được điều đó, bởi vì cơn bão chung, cơn gió lốc nó xoáy tất cả những nơi, những chỗ không ai biết mà tránh, và cũng không có cách gì để tránh được. Mỗi một người của chúng ta đều được sự quan phòng của Thiên Chúa an bài, và sắp đặt, mỗi một người của chúng ta cũng nằm trong lịch trình mà Chúa đã cho chúng ta trong vai trò đó. Những gì đang xảy ra và đã xảy ra có lý do để Chúa nhắc nhở chúng ta, Chúa nhắc nhở mỗi một linh hồn, mỗi một con người và những gì trong đời sống của con người, để chúng ta thấy được không còn gì có thể giữ lại khi chúng ta là những người tài giỏi, có tiền của hay là những người có quyền chức với tất cả những gì ở trong tầm tay, dự định với cách thức đã quen trong cuộc sống. Nhưng lạy Chúa, bởi vì chúng con chỉ nằm trong giới hạn và nằm theo một đời sống của con người với cái tầm nhìn rất là ngắn, chúng con nhìn và dựa vào thực tế nhiều hơn, không cảnh giác cũng như không tỉnh thức. Qua cơn bão ngày hôm nay, quả thật, so với những cơn bão khác nó không phải là sự quá thiệt hại nhưng đây cũng là một sự nhắc nhở cho mỗi một cá nhân, nhắc nhở cho mỗi một tầng lớp, đặc biệt nhắc nhở cho đời sống của mỗi một người chúng ta, là những người nằm trong đồng loại của con người, để chúng ta có thể thấy anh em của chúng ta hôm nay nhưng chắc chắn chúng ta có thể thoát khỏi hay ngày mai hoặc những ngày sắp tới chúng ta cũng lâm vào tình trạng này?

Cho nên, đã có những kinh nghiệm mà chúng ta được nhìn thấy để chúng ta tỉnh thức và trở lại, tỉnh thức cho những người đã hoàn toàn không tin, dựa vào tiền bạc, danh lợi và những gì vốn có và tất bật hàng ngày trong cuộc sống, là những người Kitô hữu, là những người con của Chúa, là những người đã được rửa tội nhưng chẳng bao giờ đến thánh đường, chẳng bao giờ dành một chút thời gian để đọc Phúc Âm, chẳng bao giờ dành một chút thời gian để nghe lời Chúa, những gì cần nghe, những gì cần biết trong đời sống linh hồn và đời sống với chiều sâu của đức tin, cũng cảnh thức cho những người đã hoàn toàn loại bỏ, đang sống trong bất chính, đang đi tìm tiền bạc, danh lợi, đang đi tìm với tất cả những ngày tháng mà họ không dành chút thời gian nào để ổn định cho đời sống tinh thần, hay không có một thời gian để cho tâm hồn của mình, linh hồn của mình có những giây phút bình an cần có, phải có trong cuộc sống. Còn rất nhiều người trong đời sống thiếu bổn phận, thiếu trách nhiệm và còn ơ thờ lãnh đạm, cũng có những người ở trong hàng ngũ của những người có chức vụ nhưng đời sống chỉ là thói quen, là thực tại, là những sự qua loa, những gì vốn có hàng ngày đã làm cho họ dường như đã trở thành như một bộ máy. Cho nên, cái chiều sâu mà con người ngày hôm nay cần được nhắc nhở, có những biến cố chúng ta mới có thể thức tỉnh, chúng ta mới có thể mở đôi mắt thật lớn, chúng ta có thể nghĩ và có kinh nghiệm. Chúng ta không có cái gì cả khi chúng ta nghĩ rằng chúng ta sẽ làm được, với sự dựa dẫm trên đời sống của con người; đó là lý luận của chính nó, và là sự bình thường ở trong chức vụ, học thức, kiến thức, tiền bạc, danh lợi, hay giàu có nhưng cuối cùng sẽ có những giây phút mà chúng ta hoàn toàn bó tay với tất cả những sự việc khi mọi sự đã đến trong những biến cố.

Đây là một biến cố mới có thể nhắc nhở một cách nhẹ nhàng, sự thất thoát sau cơn bão chỉ là một phần nào nhưng so với tất cả những nơi từng có trong giòng của lịch sử, so với một cơn bão, với một cơn mưa mà chúng ta dựa vào Phúc Âm, với Trận Hồng Thủy thì chúng ta lại càng hoảng sợ hơn, bởi vì Trận Hồng Thủy của năm xưa giết sạch không còn một ai, vì bàn tay của Chúa đã ra tay hùng mạnh để lấy đi cái mạng sống của những người mà Ngài tạo dựng nên; khô khan, cứng lỳ, chai đá, kiêu ngạo, sống trong tội thì Ngài phải hủy diệt đi để một thế giới mới sẽ đến. Lịch sử đã có, Trận Hồng Thủy với những ngày đã qua trong giòng của lịch sử, ngày hôm nay một con bão dành cho Houston, chỉ là một cơn bão nhỏ nhưng đã hủy hoại lấy đi biết bao nhiêu điều trong đời sống phồn thịnh và văn minh; trong số đó chúng ta đang nằm trong tình trạng hiện tại, chúng ta hiểu rõ và chúng ta chứng minh và chứng thực điều này. Những gì đã xảy ra là Chúa vẫn còn nhẹ tay để nhắc nhở rằng điều gì tốt và quý trọng là linh hồn của chúng ta, chúng ta hãy trỗi dậy, chúng ta hãy tỉnh thức; đừng để cho cách thức theo thói quen, chiều sâu của con người dường như mất đi và không còn điều gì là đức tin, không còn điều gì là nhận ra Thiên Chúa, để cho thực tại nó đang điều khiển chúng ta với những bộ máy, với tiền tài, danh vọng với chức vụ đã làm cho chúng ta quên đi lương tri và lương tâm; đồng thời gián tiếp, trực tiếp đang sống trong bất chính và tội ác.

Ngày hôm nay có những câu chuyện đã xảy ra để chúng ta được thấy chỉ cần một cơn mưa thì lấy đi tánh mạng của chúng ta; nếu Ngài không cho phép chúng ta còn được tồn tại thì chúng ta cũng đã bị ra đi một cách bất ngờ. Đây là một ngày mà chúng ta phải cần những gì được nhắc nhở qua bài Tin Mừng và Phúc Âm hôm nay, Thánh Phaolô nhắc chúng ta đức tin đã được chấp nhận, và đức tin phải cần thêm yêu thương để đời sống chúng ta trở nên sự thánh thiện mà chúng ta thuộc về Chúa do nơi Thánh Phaolô nói với tín hữu Thêxalônica, đồng thời cũng đang nói với chúng ta hôm nay. Cơn bão để nhắc nhở rằng đời sống khi đức tin con người có thì bình tĩnh, bình an đón nhận và tiếp nhận, để tiếp tục với một cuộc sống sau cơn bão, tiếp tục với một cuộc sống mới, tiếp tục với một cuộc sống tìm được chân lý sự thật. Đồng thời, cũng nhắc nhở con người đã dựa vào vật chất, tiền tài hôm nay cũng phải chịu bó tay với tình cảnh của phù du và phù vân, để con người được tỉnh thức và trở về với một Thiên Chúa. Ngài không nỡ để cho chúng ta hoàn toàn mất sạch, vì Ngài thương chúng ta cho nên Ngài ra tay để cứu chúng ta; với cái nhìn của đức tin nếu Ngài không ra tay chúng ta vẫn cứng lỳ và chai đá, và giờ cánh chung, giờ thanh lọc thì càng tội tệ và càng khủng hoảng hơn nữa, chúng ta có chắc chắn lọt hay còn sống sót hay không?

Ngày hôm nay chúng ta hãy dựa vào tất cả những gì vốn có trong Tin Mừng và Phúc Âm, Chúa đang nhắc nhở chúng ta hãy tỉnh thức vì chúng ta không biết ngày Người sẽ đến, và ngày cánh chung cũng sẽ đến với chúng ta bất cứ lúc nào, ngày mà chúng ta phải đối diện với Chúa khi Ngài mời gọi. Chúng ta là thân phận của con người, những gì tích trữ, những gì giữ lấy nó sẽ trở thành phù du, phù vân mà hôm nay chúng ta đang chứng thực những người giàu có, những người tài năng, những người có chức quyền cũng phải chịu chung với cảnh lũ lụt. Hôm nay chúng ta vừa thấy được những hoạn nạn đã qua chúng ta còn sống sót, chúng ta cũng thấy được Thiên Chúa lúc nào cũng dành cho chúng ta, và thế giới vẫn còn những trái tim biết yêu, những con người có trái tim thực hành bác ái hy sinh, thực hành giới răn, giới luật và vẫn còn có những người mà chúng ta hạnh phúc vì thấy tình thương có nhau, cho nhau. Tình thương đó không đến từ con người, giáo lý do không đến tự động, giáo lý đó đến từ Thiên Chúa; vì chính Đức Giêsu là một Người đã thân hành thực thi giáo lý này, Ngài đã ban đến cho chúng ta giáo lý này, và Ngài đã ban cho thế giới con người của chúng ta bằng một giáo lý của tình yêu, một giáo lý của tình thương. Ngài ban đến cho thế giới này không phải là một sự bình thường mà mua lấy được giáo lý này mà Ngài phải bỏ đi cả tánh mạng, bỏ đi tất cả những gì của Ngôi Vị của một Đại Hoàng Tử của thiên quốc, Ngài đã sống với những ngày lam lũ thế trần, chịu đựng cay đắng và sống với những người tội lỗi như chúng ta, cuối cùng chịu bản án tử hình do những người tội lỗi kết tội Ngài. Nhưng Ngài là một Đấng vô tội, chịu chết thay để giáo lý đó được thực hiện trên chúng ta, trong chúng ta và giáo lý đó được vĩnh viễn muôn đời cho chúng ta sự sống mãi mãi của đời sau và những ngày hạnh phúc, bình an trong thế giới khi mang thân xác.

Có rất nhiều điều mà chúng ta phải để cho chúng ta tìm kiếm những sự quý trọng nhất, đáng giá nhất, vĩnh viễn nhất cho cuộc đời chúng ta. Ngày hôm nay có những đau khổ cực cùng nhưng con thay thế anh chị em chúng con xin Chúa cho họ được tỉnh thức trong lúc này, cho họ cũng cảm nghiệm được những gì đã có trong cuộc đời và không giữ lấy được những gì khi những cơn biến cố sẽ có trong cuộc đời của chúng con và sẽ có bất cứ lúc nào. Xin Chúa thương an ủi họ, về mặt tinh thần để họ được nhận thức và tìm kiếm của cải dành cho linh hồn bằng đời sống tìm đến Chúa, có đức tin và thực thi những gì trong những việc lành thánh, trong Tin Mừng, trong giới răn; những việc mà chúng con đang cho nhau, với nhau, với tình thương, với bác ái, với sự hy sinh, và sự nâng đỡ. Quan trọng nữa là đời sống chúng con phải đặt để Chúa, sự tôn trọng, sự trân quý và sự trịnh trọng dành cho Thiên Chúa của chúng con, để thiết tha kính thưa, và để dâng tất cả những gì trong cuộc sống của thế giới con người, của những người đang gặp những đau khổ, của những người anh chị em quên đi vì họ gặp đã những sự khó khăn, có đôi lúc họ đang tức, họ đang giận, họ đang quở trách và họ còn hận hơn nữa. Con người của chúng con, quả thật, nếu không có giáo lý của Chúa, và nếu không có sự chỉ dạy của Chúa thì dễ quên và dễ theo cái thể lệ bình thường của con người, đâm ra bất chính và còn những sự hờn giận, tức tối, hận thù cho đến giây phút cuối cùng.

Đây là những điều mà chúng con ở trong thế giới đã và đang, cho nên con xin Chúa, cho dù về mặt với sự thiệt hại rất lớn sau cơn bão nhưng chúng con vẫn còn có tánh mạng; tánh mạng đó được sự nâng đỡ ngày hôm nay, nhìn thấy được tình yêu của những người anh chị em, dẫu là không đầy đủ, chỉ là một ly nước, một miếng bánh sandwich, và một tấm mền khi chúng con lạnh mới thấy sự quý trọng và tình yêu nó lớn lao cở nào, không thể so sánh bằng chức vụ, tiền bạc hay những ngày sung túc. Những lúc thiếu thốn nhất chỉ cần có một giây phút mà chúng con thấy được tình yêu của Chúa nhìn thấy những điều mà chúng con đang cần đó, qua những người anh chị em, những lúc khi đói chỉ cần có một miếng bánh sandwich thì thấy được ấm lòng, tình thương nó đó được lớn lên, và chân lý đó nó bắt đầu có ở nơi con người có lòng tin và hiểu được sự hiện diện của Thiên Chúa khắp mọi nơi, và sự hiện diện của Thiên Chúa trên những người anh chị em bình thường và tầm thường. Thiên Chúa đang phục vụ chúng ta trong thế giới qua những người anh chị em; khi những người đang nằm trong cơn hoạn nạn và gặp những cơn cấp bách thì chính những người họ không rớt vào tình trạng của lũ lụt cấp tốc chạy đầu này, đầu kia, giúp điều này, giúp điều kia, chạy đi kiếm mềm, chạy đi kiếm áo, tất cả những người chạy tất bật giúp cho những người trong sự ướt át cần sự giúp đỡ đó. Đồng thời, tinh thần họ chưa ổn thì cũng đã có những người anh chị em thay thế họ, thiết tha đến với Chúa để cầu xin với Chúa, vì Chúa là một chủ điểm rõ ràng nhất mà con người cần phải đến với Chúa trước, cho dù tất cả những hoạn nạn, biến cố chúng con trình và thưa, chúng con kêu cầu Chúa trong khi anh chị em chúng con đang hoảng sợ, đang rớt vào những tình trạng nguy hiểm thì Chúa đã đoái thương.

Phải cần có người cầu nguyện, phải cần có những người liên lĩ để cầu xin, phải cần với một tấm lòng hết sức, hết lòng vì Chúa muốn nhìn chúng ta. Chúa tạo nên trời đất muôn vật, Chúa tạo nên chúng ta để phụng sự Ngài, Chúa tạo nên chúng ta để biết thưa với Ngài, để biết cầu nguyện, để biết cải thiện, để biết tất cả những nhu cầu mà chúng ta phải xin để Chúa ban, để Chúa cho, để Chúa can thiệp. Điều này là một điều rất quan trọng, nhưng con người của chúng ta dường như trong thế giới của nhân loại ngày nay đã có một phần nào đó quên lãng, đã có một phần nào chỉ là một thể tục có thể thực hiện. Cũng có những người thật sự thành tâm, thành trí hoàn toàn dâng kính Chúa với tất cả những gì trong một ngày với những giờ đầu tiên khi chúng con thức dậy sau một đêm; đã có những người này, vì đã có Giáo Hội, vì đã có thánh lễ Misa, cho nên những ngày mà chúng con đang sống thật có ý nghĩa vì có Chúa, còn Chúa và sự khẩn cầu với những thánh lễ mà chúng con được đến để tham dự. Sự hiện diện của Chúa vẫn còn và có, cho nên giáo lý đó, chân lý đó vẫn tiếp tục còn và quan trọng, nhưng nó man mác trong đời sống và đã trở thành thói quen mà ngày hôm nay con người không thấy sự giá trị trong đó. Ngày hôm nay, chúng con xin Chúa cho chúng con cơ hội, vì điều mà chúng con làm đây không phải là một việc bình thường, là một sự chỉ dạy với một kinh nghiệm lớn lao mà cả một cuộc đời Mẹ đã thực hiện điều này, cho nên Mẹ đã biết được những gì cần thiết nhất mà chúng con kêu cầu danh Chúa để Chúa thương can thiệp và cứu giúp.

Ngày hôm nay chúng con được đón nhận điều này, chúng con sống hạnh phúc với điều này, và có những biến cố lớn lao chúng con vẫn tin tưởng vào điều này, chúng con vẫn thưa với Chúa để thay thế những người anh chị em, mọi tầng lớp, mọi vai trò trong thế giới của ngày nay để thực hiện điều này; cuối cùng điều này đã trở nên sự thật mà ngày hôm nay chúng con thấy được những biến cố được báo trước, đã cho con người được biết trước và đã cho con người nhận ra những gì cần phải chuẩn bị trước, nhưng vì chính chúng con ỷ lại, vì chính chúng con theo thói quen, con người không tiếp nhận và từ chối cho nên họ đã lâm vào những cảnh hôm nay đã và đang. Đây chỉ là một sự khởi đầu với những ngày mà con người sẽ tiếp tục với những biến cố lớn lao khắp nơi trên toàn thế giới, vì Chúa đã cho chúng con được biết thời cánh chung sắp đến, đồng thời thời thanh lọc cũng đã quá cận kề, và thời để chúng con đi vào với những ngày cuối cùng để bước qua một thế giới mới, cho nên bắt buộc phải qua những giai đoạn đau khổ cực cùng với những biến cố ồ ập đến với thế giới, đến với con người để thức tỉnh và để nhắc nhở cho chúng con trong đời sống thiêng liêng mà chúng con cần cũng cố, đó chính là bên trong tâm hồn cần chuẩn bị cho chính mình một nơi mà mình sẽ đến vĩnh viễn muôn đời, hay một nơi với những ngày tạm bợ của trần thế, với những của cải phù du và phù vân. Điều gì quan trọng nhất, và điều gì cần nhất? Chúng con phải cần cải thiện ngày hôm nay, cải thiện ngay trong lúc này và cải thiện trong đời sống với những sự bất chính, bất tuân, với sự ơ thờ lãnh đạm, với sự kiêu ngạo và còn rất nhiều điều vốn đã và đang.

Hôm nay sức lực của chúng con đã bị ăn mòn bởi những thói quen không thể dễ dàng để trở nên cải thiện một cách như lòng chúng con mong muốn; ngày hôm nay cái phương cách để trở nên cải thiện, cái phương cách để xin được Chúa thương xót nhậm lời. Thân phận yếu hèn của con người không có gì xứng đáng ngoài sự phủ phục, ngoài sự đầu phục, thống hối ăn năn để cho thân xác, linh hồn, lý trí xin được dâng lên Chúa, với những giây phút đặc biệt tách rời một thế giới rộn ràng bên ngoài để xin được Chúa thương đón nhận; đồng thời cũng được tiếp nhận sự chỉ dạy của Chúa Thánh Thần với những lời cần dâng, những lời cần xin, những lời để thay thế những người anh chị em trong hoạn nạn đau khổ mà xin Chúa xót thương, xin Chúa đón nhận, cho họ trong những lúc cực cùng nhất nhưng cũng là những lúc mà họ nhìn thấy được tình thương thật sự mà Chúa dành cho những người anh chị em, để giáo lý của Chúa được thể hiện và tỏ hiện trong đời sống của con người. Có Chúa, được biết Chúa và đời sống với sự thật vẫn là một chân lý mà con người phải cần tìm để được thực hành, để được đụng chạm và cũng có một cơ hội để được nhận ra những gì vốn trong cuộc đời, trong nhung lụa giàu sang chưa bao giờ rớt vào hoàn cảnh, đâu bao giờ thấy được những gì mà Chúa đang nhắc nhở, vì nhung lụa giàu sang thì con người dường như đã quên đi cái thân phận của chính mình – là những người con phải phụng sự Thiên Chúa, phải phụng sự một Đấng đã tạo nên mình, phải sống với một bổn phận, trách nhiệm, với một đời sống có lương tâm, có lương tri, và đời sống với giáo lý và một đời sống có giới răn. Nhưng con người đã quên đi, dựa vào quyền lực, dựa vào chức vụ, dựa vào tài năng, tiền bạc, danh lợi và dựa vào tất cả những gì mà mình đang có và đang tiếp tục sống trong sự bất chính, tìm đủ mọi cách để chà đạp người khác, giết hại người khác và bất chấp thủ đoạn đạt đến mục đích.

Có và có, loại người này trên thế giới quá nhiều trong nhân loại ngày nay vì họ loại bỏ đức tin, họ không nhận ra Thiên Chúa cho nên phải có những điều đã xảy ra để nhắc nhở cho chúng ta. Chúa yêu thương những người đó hơn là những người công chính, bởi vì những người công chính họ đã biết và chuẩn bị thì Chúa không lo về phần thiêng liêng, nhưng vẫn tiếp tục những người công chính được mời gọi làm những gì cần thiết khi họ đã được biết và thực hành như Thánh ý Chúa dành và cho chúng con qua giới răn và giới luật. Còn những người không công chính, những người bất chính thì tội cho họ, nếu cơn lũ lụt hay hỏa hoạn hay bất cứ một biến cố nào nếu họ ra đi không chuẩn bị thì họ sẽ về đâu? Về với một nơi vĩnh viễn muôn đời, nhưng nơi đó không có ánh sáng và nơi đó họ sẽ khóc lóc nghiến răng, đau khổ cực cùng, tiếng rên khóc vẫn còn vọng vang cho đến ngày hôm nay mà con người vẫn nghe những linh hồn đang lơ lửng than khóc với những việc làm và những hành động khi họ không thuộc về Chúa, họ không tin Chúa và họ đang sống trong những ngày tội lỗi bất chính. Ngày hôm nay Chúa mời gọi tất cả những người con của Chúa, những ai chưa biết, chưa tin, những ai chưa cảm nghiệm và chưa thấy được những gì mà hôm nay Chúa đã để cho chúng ta mỗi một người phải cần tỉnh thức trở về, mỗi một người phải nhận định vai trò của mình, mỗi một người phải nhận ra những gì trong đời sống thiêng liêng chúng ta đã và đang với những ngày xúc phạm. Chúng ta phải trở về, từ bỏ tất cả và trở nên cải thiện, trở nên hoàn thiện và hoàn toàn trở về, loại bỏ tất cả những gì cần thiết nhất mà sống trong những giới răn mà Chúa đã dành cho chúng ta. Chúng ta phải qua những cơn biến cố mới tỉnh thức được những gì của thế trần mà chúng ta đang cất giữ và tích trữ; cuối cùng nó sẽ hoàn toàn mất sạch khi những biến cố đến. Chúng ta thấy được chính Chúa, và chỉ có Chúa là một Đấng có thể thấu suốt, gần gũi và biết được những gì thuộc về chúng ta, Ngài chọn chúng ta để con đường của chúng ta sẽ đi và còn đi thực hành với tất cả những gì tốt đẹp mà Chúa dành cho chúng ta để cứu linh hồn chúng ta.

Ngày hôm nay con xin Chúa thương an ủi những người anh chị em chúng con chưa hiểu, chưa biết và xin Chúa cho họ cơ hội này để hiểu được tình yêu của Chúa, hiểu được đức tin, hiểu được đời sống mà sự thử thách để giúp cho họ, dẫn họ và vẫn để cho họ còn sống để họ tiếp tục hiểu những gì vẫn còn mà họ chưa có thể đụng chạm và cảm nghiệm được – đó chính là linh hồn xin được trở về với Chúa, linh hồn xin được cảm nghiệm những gì mà con người đã mất đi qua bao nhiêu thời gian để họ tu bổ nhưng cuối cùng đã mất sạch, hoàn toàn không còn những gì để giữ lấy cho chính mình khi cơn biến cố đến. Cần nhất là tâm hồn, là trái tim, bình tĩnh, bình an để được Chúa ở cùng, cho họ được ủi an với những ngày họ đã gặp biến cố, những ngày họ hoàn toàn mất tất cả, những ngày mà họ không còn niềm hy vọng nếu không có một điều gì đó trong thiêng liêng gợi dậy trong tâm hồn, gợi dậy trong trái tim với một Đấng Thiên Chúa thấu suốt, hiểu biết và đang cứu chúng ta về mặt của thực tại, nhưng đời sống của bên trong Chúa hoàn toàn muốn cứu họ để họ được biết Ngài, để họ được gặp gỡ Ngài, và họ được sống một cuộc sống đời đời mà Ngài dành cho con người trong nhân loại. Đừng để trở nên chai đá, đừng để quá ngoan cố, cứng lỳ, đừng để cho vật chất tiền tài tiếp tục thì sẽ làm cho con người mất sạch những gì vốn có của thế gian và cũng mất sạch cả linh hồn khi chúng ta không biết Chúa, không tin vào Chúa và không hiểu ý nghĩa của một con người được tạo dựng nên bởi một bàn tay của một Đấng yêu thương, một Đấng sáng tạo, một Đấng chủ quyền.

Ngày hôm nay con xin dâng lên tất cả những điều này cho một Đấng Thiên Chúa chúng con thờ, một Đấng Thiên Chúa chúng con tin, một Đấng Thiên Chúa mà hôm nay chúng con xin được phủ phục và dâng tất cả những lời nguyện cầu từ bên trong tâm hồn cho chính mình, cho gia đình, cho những người thân của mình và cho những người đang gặp những cơn lũ lụt vừa qua. Xin Chúa cho họ nhận ra Chúa, họ được tỉnh thức với tất cả những gì trong cuộc sống; cũng xin Chúa cứu họ và xin Chúa an ủi họ theo cách thượng trí của Ngài để dẫn dắt những người anh em chúng con về, để dẫn dắt những người chị em chúng con về. Những gì tốt nhất, những gì quan trọng nhất và những gì tối hậu nhất trong đời sống của con người là bên trong tâm hồn, bên trong linh hồn với sự tốt đẹp mà Thiên Chúa dành để chúng con nhận thức và ý thức những gì cần thiết nhất mà mang theo trong cuộc đời, những gì cần thiết nhất mà bình tĩnh trong mọi trường hợp, mọi vấn đề, để chúng con không dựa vào những điều của thực tại mà dựa vào Thiên Chúa, dựa vào lòng tin, dựa vào lòng tín thác để chúng con có được niềm an ủi hạnh phúc mà những người đang trong biến cố họ rất cần, phải cần để cuộc sống của họ trở nên những ngày mới trong cuộc đời, trở nên những ngày hạnh phúc, bình an, trở nên những ngày ý nghĩa, trở nên những ngày mà họ nhận ra cuộc sống và lý tưởng của một đời sống có Chúa, biết Chúa, tin vào Chúa, và đời sống mà Chúa dành để họ nhận thấy được trong cái khung cảnh của những ngày tất bật, họ đã quá bận rộn và họ không biết những gì của tình yêu, của sự thật, khi bước qua những hoàn cảnh mới dẫu mất sạch hoặc thiếu thốn nhưng họ nhận ra được tình người, họ nhận ra được tình yêu, họ nhận ra một Đấng Thiên Chúa ẩn mình và được tỏ hiện qua những người anh chị em chung quanh.

Đây là những điều mà con xin dâng lên Chúa với một tâm tư và trái tim cảm tạ, chúc tụng, ngợi khen và tri ân, cho dù khó khăn bất cứ điều gì nhưng tìm được anh em của chúng con về, tìm được linh hồn của họ về, tìm được những người anh chị em mà họ có thể nhận ra Chúa, về với Chúa, vì một nơi hạnh phúc nhất vĩnh viễn muôn đời trên thiên quốc chứ không phải là những ngày tạm bợ của thế trần. Xin cho chúng con được trưởng thành, tìm về sự thiện, sống trong sự thật và nhận ra một Thiên Chúa ẩn mình qua những biến cố, qua những đau khổ Ngài vẫn ở cùng, Ngài vẫn tiếp tục ban, Ngài vẫn tiếp tục cho, trong cách thượng trí của Ngài để đưa tất cả những người anh chị em, đưa linh hồn của những người khô khan nguội lạnh và đưa tất cả những con người dựa vào một thế giới tự do, tự nhiên, không bao giờ cho linh hồn mình một cơ hội để nếm được sự ngọt ngào của tình yêu, nếm được một Đấng cứu độ đã chết thay và cho chúng con được sống. Ngày hôm nay chúng con xin cảm tạ ơn Chúa, chúc tụng Chúa, ngợi khen Chúa, vì Chúa vẫn là một Thiên Chúa trọn tình thương, Lòng Thương Xót của Chúa vẫn tiếp tục triền miên dành cho mỗi một người chúng con qua muôn thế hệ, để cho chúng con hiểu được ý nghĩa của Lòng Thương Xót, hiểu được ý nghĩa của thực hành Lòng Thương Xót đối với nhau, còn nhau để chúng con tiếp tục sống trong sự vinh danh, trong sự cảm tạ, trong sự tạ tội. Chúng con xin được hoàn toàn dâng kính thay anh chị em, để xin Chúa đánh động họ, xin Chúa gặp gỡ họ, xin Chúa trong quyền năng để thay đổi họ trong cơn hoạn nạn đau khổ này được nguồn an ủi nơi Chúa dành cho anh chị em của chúng con. Sau những cơn hoạn nạn này xin Chúa dẫn anh chị em chúng con về để chúng con cùng nhau trong sự hiệp nhất tôn vinh, thờ lạy, chúc tụng, ngợi khen vì Chúa đang chuẩn bị cho chúng con một thế giới mới, Chúa đang chuẩn bị cho chúng con một Vườn Địa Đàng được trả lại cho thế gian.

Xin cho chúng con còn được ngày đó và xin cho chúng con qua được những biến cố của cuộc đời những ngày sắp tới để chúng con được bền đỗ và trung thành cho đến giây phút cuối cùng, vì Thiên Chúa là một Đấng mà chúng con tin, tất cả mọi sự trong sự định đoạt là điều tốt đẹp mà Ngài dành cho chúng con từng mỗi một cá nhân, mỗi một gia đình, mỗi một tầng lớp, mỗi một tập thể và toàn cả nhân loại. Xin Chúa xót thương những ai mà Chúa cho họ được cơ hội tiếp tục sinh tồn, sống còn để tiếp tục được vinh danh Chúa, sáng danh Chúa vì tất cả những việc nhỏ hay lớn đều nằm trong lịch trình và một đời sống mà Chúa đã an bài và sắp đặt phù hợp và thích hợp, để chúng con tiếp tục thiết tha cho những người anh chị em, để cầu nguyện cho họ, tiếp tục dâng những lời chúng con cầu khẩn nhất trong đời sống hàng ngày để xin Chúa xót thương, xin Chúa tha thứ và xin Chúa quan phòng, xin Chúa sắp đặt, cần nhất là cứu linh hồn của họ, để họ được về với Chúa cùng với chúng con mãi mãi muôn đời khi chúng con được trở về với Chúa, hay những ngày trên trần thế cũng sống có ý nghĩa, sống có bằng an, sống có niềm vui để sáng danh, và tôn vinh, để cho nhiều người được biết, nhiều người được tin qua đời sống chúng con bằng việc làm. Xin Chúa ở cùng, xin Chúa soi sang, để dẫn những người đang sống trong những ngày tuyệt vọng để họ trở nên có hy vọng, có ánh sáng, có niềm hy vọng, để được ủi an và hạnh phúc mà họ đã tìm được Chúa qua những cơn hoạn nạn đã gặp và đang gặp.

Con xin thờ lạy Chúa, chúc tụng Chúa, ngợi khen Chúa và tôn vinh Chúa; một mặt con cũng cầu nguyện xin Chúa cho những người anh chị em không rớt vào cơn hoạn nạn phải hết lòng, hết trái tim của mình để giúp đỡ cho nhau, yêu thương nhau. Đây là một cơ hội để tỏ ra tình thương mà Chúa dạy cho chúng con qua giáo lý của yêu thương, giáo lý của phụng sự Chúa trên hết mọi sự và yêu thương anh em của mình, chúng con hết sức, hết lòng để làm bổn phận trách nhiệm mà Chúa giao cho chúng con, hiệp nhất với nhau trong đời sống thiêng liêng để chúng con cầu nguyện cho nhau. Xin Chúa đoái thương dạy cho chúng con những điều mà Chúa Thánh Thần đã dạy với phương cách khẩn nguyện, cầu xin, xin Ngài đến để đánh động, để cảm nhận sự hiện diện mà chúng con sống với những ngày tháng đã tìm lại được nguồn sống mới, đã tìm lại được niềm hạnh phúc, đã tìm được ánh sáng, tìm được Tin Mừng vốn cần trong cuộc sống; đó là chân lý sự thật mà Thiên Chúa đã dành cho chúng con qua những cơn biến cố. Chúng con thờ lạy Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, tôn vinh và cảm tạ; xin cho nhiều người được biết, được nghe, những người không tin cũng có cơ hội được tin, được biết sự hiện diện của Chúa, sự nâng đỡ của Chúa để chúng con được dựa vào Chúa, tiếp tục với những ngày của lữ thứ trần gian mà Chúa dành cho chúng con qua những cơn hoạn nạn và biến cố. Amen, Amen, Amen.

Lạy Thứ Hai chúng con dâng lên Ngôi Hai Thiên Chúa. Lạy Đức Giêsu Kitô, Chúa của chúng con, cảm tạ ơn Chúa với những sự cực cùng đau khổ mà Chúa đã chịu cho chúng con kể từ ngày Ngài hạ thế trần gian, lãnh trách nhiệm để cứu cả toàn thế giới được sống và được cứu rỗi linh hồn. Quả thật, những điều mà Chúa đã làm và Chúa đã thực hành cho đời sống của chúng con kể từ ngày Ngài hạ thế đã để lại một lịch sử vĩnh viễn và dành cho chúng con nhận ra được quyền năng của Chúa, nhận ra được tình thương của Chúa, nhận ra Lòng Thương Xót triền miên qua muôn thế hệ. Ngày hôm nay, với một thế hệ mà con người đã hoàn toàn đi vào một đời sống tinh vi, khéo léo, văn minh, đã quên bỏ và đang xúc phạm đến Chúa một cách trầm trọng, và còn nhiều người đã hoàn toàn mất hết đức tin, lâm vào cảnh với một đời sống quá tự do, đã đi tìm sự tự do và đang xúc phạm đến Thiên Chúa qua luật định, qua luật lệ, qua giới răn và còn những sự tệ hại trong sự thác loạn đang có và đã có trong thế giới của loài người. Lạy Chúa, Chúa chết đi để cho chúng con có một cuộc sống mới, Chúa chết đi để gội rửa chúng con bằng giá Máu của Ngài, để cho chúng con có một trái tim mới, một giáo lý mới, một chân lý mới, một giới răn mới để chúng con được sống với những ngày xứng đáng với ơn cứu độ mà Chúa đã làm và ban đến cho chúng con.

Nhưng lạy Chúa, ngày hôm nay có rất nhiều điều đã xảy ra và đang xảy ra như biến cố vừa qua tại Houston, Texas, là một điều đã xuất hiện chỉ có bốn ngày thì những nơi chỗ đã trở thành bị sụp đổ qua những nguồn nước, con nước, cơn mưa và những cơn bão, đã làm cho con người hoàn toàn bị màn trời chiếu đất, đã làm cho những người đã ra đi một cách bất ngờ, đồng thời đã làm cho con người giàu sang đã trở thành mất sạch. Tất cả những việc này là những việc đã và đang, nhưng Thiên Chúa của chúng con đến để cứu chúng con; về mặt của thiêng liêng, về mặt của linh hồn là vĩnh viễn muôn đời được về với Ngài, được ở với Ngài, đồng thời cũng giúp cho đời sống của chúng con khi thân xác trong những ngày ở thế trần có địa vị giàu sang, hay tiền bạc, hay tất cả chức vụ nó đều nằm trong một đời sống vốn phải để cho linh hồn và sự thiêng liêng cao cả, với sự thật mà Chúa đã dành cho chúng con với giáo lý để có thể đi kèm với tất cả vật chất, tiền tài và tài năng vốn có thì chúng con hạnh phúc biết bao. Chúng con có biết bao nhiêu điều đã và đang với thế giới của con người; người lành, kẻ dữ, những người sống trong giàu sang, đạo đức vẫn có và cũng có những người sống trong tội lỗi, bất chấp thủ đoạn để đạt đến mục đích vẫn có, còn những người tệ hại gian ác, bất chính đã và đang. Tất cả mọi thành phần đều nằm trong một thế giới của con người, Chúa đã đến để cứu toàn bộ, Chúa không phân biệt bất cứ ai, và không phân biệt bất cứ người nào, không phân biệt một chủng tộc nào, hay một quốc gia nào. Chúa đến để cứu toàn bộ nhưng trong thế giới ngày nay có những quốc gia đang bị lũ lụt cần sự giúp đỡ của những người anh chị em thiện nguyện, của những người anh chị em đưa tay giúp người khác, của những người anh chị em đang nhìn thấy giữa tình con người mà họ hết sức, hết lòng nhưng cũng có những con người, những quốc gia lợi dụng cơ hội trong lúc người khác gặp những hoạn nạn thì gây chiến tranh, gây những điều bất hòa và còn đem lại với những việc mà con người vẫn tiếp tục.

Đây là những điều không phải ở nơi giáo lý, đây là những điều do nơi con người, với sự ác mà ra, do nơi những việc mà con người đã bất chính, bất tuân và đang sống trong tội ác do sự điều khiển của thần dữ, lệ thuộc vào vũ khí, dùng đủ mọi cách; con người vẫn tìm đến sự xào xáo và không có hòa bình thật sự, là những điều đáng tội nghiệp, đáng thương. Vào thời điểm trước kia cũng vậy, thời điểm hôm nay lại càng tệ hại hơn, dựa vào khoa học kỹ thuật để hoành hành, và còn rất nhiều việc cứ để cho con người tự do có thể làm theo những gì họ thích nhưng Thiên Chúa ra tay thì tất cả mọi sự sẽ trở thành những nơi chỗ mà ngày hôm nay là một sự điển hình đầu tiên tại Houston, Texas, và sẽ còn xảy ra nhiều nơi và nhiều đất nước đang trong tình trạng cứ tiếp tục cứng lỳ, cứ tiếp tục ngoan cố, cứ tiếp tục chai đá. Đã đến giờ chúng ta phải nhìn lên, đã đến giờ phải hướng mặt về một nơi, nơi đó là một Đấng đã tạo nên chúng ta, Ngài nhìn chúng ta và thấu suốt với tất cả những hành động và những gì dấu kín ở bên trong với tội ác hay bên trong của những người thành tâm, có tình thương hay bên trong của những người nhân đạo. Chúng ta đừng để cho vật chất, tiền tài hay chức vụ làm mờ đi lương tâm lương tri, làm mờ đi một định luật mà Thiên Chúa đã dành cho con người, yêu thương, tha thứ, giúp đỡ và đời sống chúng ta có một niềm vui vốn có trong sự hòa bình mà Thiên Chúa đã dành cho chúng ta.

Lạy Chúa, Ngôi Hai Thiên Chúa đến để mang hòa bình, Ngôi Hai Thiên Chúa mang cho chúng ta sự bình an cho tâm hồn, Ngôi Hai Thiên Chúa mang đến một giáo lý để chúng ta hiệp nhất yêu thương, Ngôi Hai Thiên Chúa dạy cho chúng ta giới răn để chúng ta tiếp tục trên những bước đường là một con người cần có do Chúa ban, hòa hợp linh hồn cùng thể xác để chúng ta nhận ra được một Đấng mà chúng ta đừng quên và không bao giờ thiếu sót – đó là phụng sự, đó là thực hành, và thực thi Thánh ý của Chúa qua đời sống của giới răn và giới luật mà Ngài đã dành cho chúng ta, còn đi sâu hơn nữa là tình yêu vô biên bất tận mà Thiên Chúa dành và còn một giáo lý trường tồn vĩnh viễn cho đến ngày cuối cùng và đến ngày tận thế. Ngày hôm nay, tất cả những gì mà chúng ta đã thấy để chúng ta chứng kiến qua biết bao thời đại với những cơn bão, với những cơn động đất, với những biến cố, với những lũ lụt, quét sạch những con người ra đi một số rất đông, đồng thời hủy hoại tất cả mọi điều – tiền tài hay vật chất, và tất cả những sự phong phú của một thời đại mà chúng ta tạo dựng nên; chỉ cần một cơn bão một ngày, bốn ngày, hoặc hai ngày hoặc hai tiếng hoặc ba tiếng thì hoàn toàn nó trở thành một đống đất vụn vỡ nát với những rác vụn mà chúng ta đã thấy. Cho nên, đừng bao giờ ỷ tài ỷ sức ở nơi con người, chúng ta đã đến ngày trở về, đã đến giờ tỉnh thức và đã đến giờ Chúa muốn nói gì với chúng ta, mỗi một người và mỗi một tội nhân ngày hôm nay. Khi chúng ta cúi đầu phủ mình trước Ngôi Hai Thiên Chúa chúng ta thấy được một Đấng Thiên Chúa mà hoàn toàn chúng ta bất lực không có cách gì để có thể theo sức của mình nữa mà phải lắng nghe và cúi đầu trước một Đấng đã mang đến cho chúng ta sự sống, đã mang đến cho chúng ta niềm hy vọng, giải thoát bằng chính tình thương, bằng chính ánh sáng của chân lý sự thật, bằng giới răn để dạy và giúp cho con người trở nên những ngày tháng với hòa bình hạnh phúc mà chúng ta rất cần trong cuộc sống.

Lạy Chúa Giêsu, Ngôi Hai Thiên Chúa, có biết bao việc mà Chúa dành cho chúng con, Chúa làm cho chúng con, quả thật rất là đơn giản khi chúng con có thể suy nghĩ, nhưng chúng con không làm được, những việc mà chúng con vẫn tiếp tục nghe những coi thường nhưng là một điều duy nhất mà chúng con đừng bao giờ quên vì Chúa là một Đấng Thiên Chúa đến để làm gương, một Đấng Thiên Chúa đến để chịu chết, một Đấng Thiên Chúa chết vì giáo lý để cho chúng con được sống, để cứu chúng con trong cảnh tội lỗi của thói quen, với sự bình thường, tầm thường của những người kiêu ngạo, kiêu căng, phản nghịch để chúng con được sống qua cái chết của Đức Giêsu Kitô. Mỗi một lần chúng con cúi mình phủ phục thì chúng con thấy được tình yêu sâu thẳm của Chúa, và giáo lý của Chúa bao phủ trên chúng con, chúng con không thể mất đi một giáo lý để được sống vĩnh viễn muôn đời, chúng con không thể quên những điều của Ngài dạy, chúng con không thể quên đi một tình thương mà chỉ có Thiên Chúa dành cho chúng con và duy nhất Ngài chịu chết cho chúng con. Ngày hôm nay một giá được trả là chúng con phải làm sao, bất cứ điều gì đến với cuộc đời chúng con phải xin Chúa cho chúng con trở về, để linh hồn của chúng con được cứu. Tất cả những của cải tiền bạc, tất cả những tài năng đều mất sạch nhưng không thể mất Chúa được, không thể mất niềm tin, không thể mất một cơ hội biết Đức Giêsu Kitô và không thể mất đi một Đấng Thiên Chúa mà con người phải tin để được sống.  

Quả thật, không quá khó nhưng không quá đơn giản, những việc hôm nay cho chúng ta đi vào cuộc thử thách để chúng ta hiểu được chúng ta cần phải giữ lại điều gì, cần có điều gì và cần nắm vững điều gì trong cuộc sống mỗi ngày mà chúng ta đang đối diện. Đừng cứng lòng, đừng ngoan cố, đừng có quở trách như đời sống của con người giới hạn vì chúng ta không hiểu, không biết, chúng ta không thể giàu có, chúng ta tài giỏi nhưng chúng ta không thể so sánh được với nước thiên đàng, cho dù bất cứ điều gì đi chăng nữa chúng ta cũng không thể. Đức Giêsu, Ngài là một Đấng thượng trí, Ngài phải chết đi để cho chúng ta được sống, và Ngài dùng cái phương thức này để tỉnh thức con người và Ngài để cho chúng ta được nhận ra sự đồng hành của Thiên Chúa trong sự cực cùng đau khổ mà không ai có thể như Ngài, vì Ngài đã chịu đựng cho chúng ta và Ngài đã lãnh phần tất cả cho chúng ta để ngày hôm nay chúng ta có cơ hội được biết, được nghe, được tin và được sống sung mãn với Ngài trên thiên quốc, và được sống với những ngày đầy ý nghĩa khi chúng ta biết giáo lý và thực hành giáo lý trong những điều cần thiết nhất mà con người, quả thật, đã dễ quên và đã qua những nó vẫn tồn tại trong thiêng liêng và hiện hữu khi chúng ta tin và thực hành với sự chỉ dạy cần có để vững vàng trong cuộc sống, để bình an mọi việc và để bình tĩnh trong mọi vấn đề.

Chúng ta hãy nhớ rằng Chúa dạy cho chúng ta, dành tất cả những gì tốt đẹp nhất, chúng ta phải phụng sự Chúa trên hết mọi sự, hết sức, hết cả trái tim, dồn tất cả mọi việc cho Ngài, tất cả mọi việc dành cho một Đấng đã tạo nên chúng ta và chúng ta yêu thương anh em như chính mình vậy. Hai điều này là một trọng điểm để chúng ta sẽ có thêm những điều luật khác, có thêm những giới răn khác, và có thêm những điều để chúng ta đi theo sự hợp lý mà Thiên Chúa đã dành cho chúng ta; hai điều này là điều chính nhất nhưng ngày hôm nay vẫn chưa thực hành được; ngày hôm nay cho dù chúng ta được những điều chúng ta trên con đường khao khát để thực hiện được điều này thì xin Chúa cho chúng ta, qua cái cảnh với biến cố đặc biệt ngày hôm qua cũng như những ngày gần nhất ở Houston, Texas này, dành cho những người đang nằm trong hoạn nạn, cũng dành cho những người không rớt vào tình trạng hoạn nạn; chúng ta cần tỏ tình thương cho nhau, chúng ta cần có sự liên kết để chúng ta thấy được sự giúp đỡ cần nhất khi con người đang lâm vào cảnh hoạn nạn mà chúng ta là những người được Chúa dành cho những giây phút được khô khan và sự chở che thì chúng ta hãy thực thi bác ái, chúng ta sẽ sống với một tinh thần với chiều sâu trong sự thiện và thực hành trong sự thật để chúng ta sống với những ngày tháng có giáo lý, có chân lý để được Chúa thương, chấp nhận và cho chúng ta được tìm về cho chính mình sự thật qua những người anh chị em, chúng ta cũng tỉnh thức vì tất cả của cải, tiền bạc thế gian nó không thể giữ lấy chúng ta, nó không thể nuôi dưỡng chúng ta và nó không cho chúng ta sự sống được, chỉ cần lòng tin, đức tin và đời sống thực hành chúng ta mới có thể giữ và tồn tại được với những gì có ý nghĩa mà hôm nay chúng ta đã biết, đang biết. Chúng ta cũng hãy để những điều được thấy, được nghe, đặt trường hợp chúng ta để chúng ta thấy được tình thương của Chúa, để chúng ta thấy được sự thượng trí mà Chúa cứu chúng ta, để chúng ta thấy được ơn cứu độ không phải đến đây để rồi trở về tay không; Chúa không để cho chúng ta mất đi cả linh hồn mà Chúa dùng đủ mọi cách để cứu chúng ta, ôm chúng ta và cho chúng ta sự sống đời đời, trừ trường hợp chúng ta đẩy Ngài ra, trừ trường hợp chúng ta loại bỏ những gì mà Thiên Chúa đã cho chúng ta, trừ trường hợp chúng ta quá ngoan cố cứng lỳ, và trừ trường hợp chúng ta đã hoàn toàn không còn một cái cảm giác thật sự với một lý trí cần có và cần biết.  

Ngày hôm nay là sự nhắc nhở, với cái Lạy Thứ Hai, mà Chúa Thánh Thần đã dạy cho chúng ta những điều mà những con người còn nhiều biến cố trong đời sống mỗi một cá nhân, mỗi một tầng lớp đang gặp, đã gặp; không phải là biến cố của lũ lụt không mà biến cố của những người bị tù tội, của những người bị hăm dọa, của những người bị đàn áp, của những người đang bị khống chế với tất cả quyền lực mà ngày hôm nay con người  sống trong tội ác, sống trong những con người thờ thần bụt, sống trong những người độc tài, độc đoán và đã cướp quyền của Thiên Chúa. Chúng ta hãy để cho chúng ta được biết rằng cơn bão nó sẽ không chừa bất cứ ai, nó sẽ không chừa một đất nước nào, nó cũng sẽ không chừa bất cứ ai cho dù chúng ta là những người khác biệt – quyền chức, tiền tài, danh vọng hay đủ tất cả, nhưng khi Chúa đến, nhưng khi Chúa ghé thăm, nhưng khi Chúa còn cho phép thì chúng ta còn có cơ hội, còn nếu khi Chúa để cho chúng ta phải đi vào những hoàn cảnh và phải rớt vào hoàn cảnh đó để tỉnh thức, để đứng dậy, để hiểu ý nghĩa Chúa muốn nói gì với chúng ta. Chúa đang dùng chúng ta để chúng ta phải hiểu rõ rằng bàn tay của Chúa lớn hơn tất cả; đừng chống đối, đừng ngoan cố, đừng cứng lỳ theo phương thức của chính mình nữa vì đã đến giờ phải trở về, đã đến giờ cần phải loại bỏ tất cả mà sống trong sự thiện, thực hành trong sự thật để chúng ta xứng đáng với sự mời gọi qua giáo lý và chân lý của một Đấng đã mang ơn cứu độ đem đến cho toàn thể nhân loại. Mỗi một người chúng ta, mọi tầng lớp, mọi vai trò có quyền được biết, được thực hành và sống với những ngày mà Chúa mời gọi và cho phép chúng ta; qua những biến cố để chúng ta tỉnh thức, qua những người nhìn thấy anh em của mình để họ cũng cùng nhau tỉnh thức, để chúng ta cùng nhau trong sự phủ phục, cùng nhau trong sự cải thiện, cùng nhau trong sự trở về và cùng nhau trong sự hoàn thiện để một Đấng Thiên Chúa xin Ngài làm chủ, xin Ngài dẫn dắt và xin Ngài cho chúng ta cơ hội để chúng ta hoàn toàn thuộc về Ngài, chuẩn bị và tỉnh thức để ngày mà chúng ta được trở về với Thiên Chúa vĩnh viễn muôn đời, hay ngày mà chúng ta sẽ đến với một thế giới mới, hay ngày mà trong thế giới đều phải qua những thử thách. Chúng ta đừng để cho tất cả những của cải vật chất trở thành điều khiển chúng ta, lúc chúng ta gặp những biến cố thì chúng ta tuyệt vọng và đau khổ và có người sẽ đi vào cái chết.

Hôm nay là một sự nhắc nhở để giúp cho chúng ta; những gì cần thiết nhất hãy kêu cầu danh Chúa, hãy thiết tha cầu nguyện, hãy trở lại với một đời sống cải thiện để hiểu ý nghĩa của cuộc đời, hiểu được ý nghĩa của cuộc sống mà Chúa dành cho chúng ta, để cảm tạ ơn Chúa, để chúc tụng và tôn vinh, để xin tri ân và xin tạ tội với những thiếu sót mà suốt cả cuộc đời mà hôm nay mới có thể được đụng chạm, và cảm nghiệm sự hiện diện của Chúa dành cho chúng ta. Vì có Chúa chúng ta không sợ bất cứ điều gì và Chúa sẽ luôn nâng đỡ, yêu thương và tha thứ cho những ai trở về, tha thứ cho những ai hoàn toàn đến với Chúa bằng một trái tim khao khát, thống hối, ăn năn để được trở nên những người mà ngày hôm nay Chúa chờ đợi sự trở lại của chúng ta để ban phúc cho chúng ta, ban phước cho chúng ta, để chúng ta sống được bình an, hạnh phúc với những ngày mà chúng ta còn cơ hội để nhận ra sự thử thách mà Ngài dành và chọn chúng ta trên bước đường là những người con của Chúa, là những người mà Chúa yêu thương nâng đỡ, mục đích cứu chúng ta và dẫn chúng ta trở về. Còn về những thiệt hại đau khổ của một con người thực tại chúng ta hãy tin; nhất định sức của con người đã làm nên những điều từ những cục gạch, từ những hạt cát, từ những miếng sắt, miếng thép nó trở thành những chiếc cầu khổng lồ, nó trở thành một nơi lớn lao, nó trở thành những tòa nhà, những lâu dài và còn rất nhiều điều ở nơi sáng kiến mà Chúa đã dành cho con người thì tất cả những gì xảy ra nếu chúng ta tin tưởng tiếp tục thì Chúa sẽ có cách. Khi chúng ta hoàn toàn sống trong sự phục hồi công chính thì Chúa cũng sẽ dành cho chúng ta gấp bội hơn, vì thời đại ngày hôm nay tất cả mọi sự đều nằm trong một sự cấp tiến, nhưng nằm ở trong đường lối của Chúa, nằm trong chương trình của Chúa thì Ngài ban mấy chốc sẽ trở thành một nơi tái lập, một sự phồn thịnh lớn lao và còn những việc mà Chúa đã dành cho chúng ta trong sự thiêng liêng mà Chúa đã ban và cho.

Tất cả những gì của hôm nay Chúa lấy đi nhưng chúng ta nhận ra được Thánh ý của Ngài, tỉnh thức trở về thì Chúa sẽ ban lại cho chúng ta gấp bội và gấp trăm lần những gì chúng ta đã mất mát. Cho nên chúng ta cần lắng nghe để hiểu rõ những gì Ngài đang nhắc, mong rằng chúng ta sống với cuộc sống có ý nghĩa khi chúng ta là những người có chức vụ, những người tài năng hay những người có tiền tài danh vọng hãy sống trong sự công chính, chọn Ngài. Ngài sẽ làm chủ và dẫn dắt chúng ta; Ngài là một chân lý, giáo lý sự thật mà Ngài chết đi cho sự thật này; đừng để mất đi, đừng để oan uổng với những gì mà chúng ta đã có và đang có. Đây là một sự thử thách để chúng ta về với Chúa, để chúng ta gặp gỡ Chúa và chúng ta sống ý nghĩa hơn trong cuộc đời, những ngày mà chúng ta chưa nếm được sự ngọt ngào khi chúng ta gặp Chúa, tin vào Chúa, biết Chúa và chấp nhận những gì Chúa trao ban cho chúng ta. Chúa đến với chúng ta cũng phải mang thập giá thì chúng ta mỗi một người muốn đi với Ngài, và sống vĩnh cửu muôn đời cũng phải qua đoạn đường của thập giá, đây là những lúc phù hợp nhất mà chúng ta thấy được thập giá cần phải vác, cần phải chấp nhận và cần phải tin tưởng. Thập giá đó sẽ được Đức Chúa Giêsu nâng đỡ từng ngày, từng giây khi chúng ta đi với Ngài, chúng ta có Ngài, vì Ngài là chủ nhân của thập giá; thập giá là một nơi để gặp gỡ chúng ta, một nơi để cứu chúng ta, một nơi để gần gũi chúng ta, là một nơi tỏ tình thương mà Ngài dành cho chúng ta được về thiên quốc qua con đường của thập giá.

Đó là điều mà hôm nay chúng ta có cơ hội để phủ mình dâng kính Ngôi Hai Thiên Chúa. Cám ơn Chúa đã làm tất cả mọi điều cho chúng con, cám ơn Chúa đã cho chúng con thay thế những người anh chị em để cảm nghiệm sự sâu đậm này, cám ơn Chúa đã cho chúng con những giây phút mà đó là sự bí nhiệm, nếu không có cơ hội được phủ phục, được thờ lạy thì không thể hiểu được sự cao trọng của chiều sâu mà hôm nay chúng con đang đón nhận. Chúng con xin vô vàn lời cảm tạ, chúc tụng, ngợi khen; xin Chúa đón nhận chúng con và xin Chúa theo phương pháp của Chúa để thực hành những sự tốt đẹp nhất cho những người đang gặp những hoạn nạn, đau khổ để được nguồn an ủi, để được nguồn chở che, và được tái lập lại trong đời sống của đức tin và đời sống với những nhu cầu mà họ đang cần. Xin cho họ được nhận ra Chúa, về với Chúa và đón nhận một đời sống có đức tin bằng việc làm, để cuộc sống của họ được cứu cả phần hồn lẫn phần xác. Chúng con cảm tạ Chúa, chúc tụng, ngợi khen và tôn vinh Chúa là Chúa của chúng con, là một Thiên Chúa vĩnh viễn, Ngài ban cho chúng con sự sống và cho chúng con niềm hạnh phúc, ánh sáng bao phủ khi chúng con nằm trong đêm đen với sự tuyệt vọng và bóng tối. Xin giúp chúng con đứng dậy để có nguồn an ủi, để có bình an, có nụ cười để tiến bước trong những bước đường sắp tới mà thập giá của mỗi một người đang có, đã có, nhất là những người đang gặp những hoạn nạn thì xin giúp cho họ hiểu được như thế nào là vác thập giá, hiểu được như thế nào để chấp nhận thập giá, hiểu như thế nào là qua thập giá sẽ được phục sinh vinh quang với Chúa Giêsu Kitô, Chúa của chúng con. Amen.

Lạy Thứ Ba chúng con dâng lên Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa Thánh Thần, chúng con cám ơn Chúa, Chúa đã dạy cho chúng con cách đây sáu năm về trước, kể từ ngày Chúa dành cho chúng con những giây phút được ở với Chúa tại nhà tạm, Chúa đã dạy cho con những lúc con bắt đầu viết, những lúc nhận bài bằng tâm hồn, bằng trái tim cho đến những giây phút đặc biệt ngày hôm nay. Có biết bao nhiêu điều Chúa dạy, có biết bao nhiêu điều Chúa đã cho chúng con được biết trước, có biết bao nhiêu điều mà Chúa đã mở cho chúng con được hiểu rõ chiều sâu và đời sống đức tin, có bao nhiêu điều Chúa đã cho chúng con được hiểu ra những gì từ nơi bí nhiệm được tỏ hiện cho nhân loại ngày nay. Đặc biệt là sự dạy dỗ của Ngài trong cuộc sống đã dành cho chúng con hiểu biết thêm, và hiểu như thế nào là đời sống của chúng con, là những người có Chúa, những người biết Chúa, những gì chúng con chưa biết, chưa hiểu, những gì trong đời sống mà chúng con bị lệ thuộc bởi tiền tài, chức vụ, lệ thuộc với tất cả sự tự do của con người trong đời sống tinh vi khéo léo, bọc xác của văn minh. Chúng con đã có biết bao nhiêu điều bị rớt phải trong tình trạng này nhưng Ngài đã đến để dạy và chỉ cho chúng con để thoát khỏi cái lưới bẫy đó; Ngài cũng chỉ dạy cho chúng con những gì đang đến, sẽ đến, và còn đến trong những biến cố mà con người sẽ gặp, đang gặp và còn gặp. Tất cả mỗi một việc được đến qua sự hướng dẫn và soi sáng của Chúa Thánh Thần, qua sự báo trước của Chúa Thánh Thần, qua sự linh ứng của Chúa Thánh Thần, ngày hôm nay chúng con không còn từ chối, không còn không tin và không còn để cho sự trễ nải, lẽ mề với những gì được biết, được nghe.

Lạy Chúa Thánh Thần xin Ngài soi sáng tiếp tục, những gì mà chúng con đã làm với khả năng của mình, có những người đón nhận, có những người từ chối, có những người chê bai, có những người phán quyết, có những người hoàn toàn tuyệt đối để cho chúng con không còn cơ hội để tiếp tục làm những việc cần phải làm để nhắc nhở cho đời sống đức tin cho những người anh chị em chúng con. Điều này chúng con cũng đã gặp, đau lòng thay cho những người có chức vụ, họ đã nông nỗi và không nhìn thấy những gì từ nơi sự thật cần có để tìm hiểu với chức vụ của mình, đó là đời sống thiện chí đi tìm những gì từ sự thật mà Chúa dành và ban. Chúng con vẫn tiếp tục vì chúng con không tự mình quyết định mà Chúa Thánh Thần quyết định cho chúng con, Ngài ở cùng chúng con để thúc đẩy và soi sáng, cho nên những sự việc vẫn còn kéo dài cho đến ngày hôm nay; tất cả những lời đó vẫn tiếp tục với những ngày mới mẻ nhất mà Chúa Thánh Thần đã làm và đang làm. Đây là những việc huyền nhiệm cao cả đã đến với thế giới của con người đặc biệt trong thời đại của hiện tại, và cũng là những ngày biến cố xảy ra vừa qua, đã được báo trước những gì đã đến sẽ đến. Mẹ đã nói, Mẹ đã báo trước, Mẹ đã cho chúng con, đồng thời những thông điệp được nhận, mỗi một lần chúng con dâng kính với Sáu Lạy, mỗi một lần chúng con được tiếp tục đón nghe sự chỉ dạy của Chúa Thánh Thần chỉ dạy và hướng dẫn chúng con phương cách trong đời sống của phụng sự cũng như phục vụ. Còn rất nhiều điều không thể ở nơi sức lực của chúng con và không thể biết trước được những gì với thân phận của con người cũng được loan báo qua Sáu Lạy. Quả thật, là một điều được gần gũi, và cũng là điều thiêng liêng được tỏ hiện cho nhân loại qua Sáu Lạy mà ngày hôm nay chính Chúa Thánh Thần thực hiện điều đó cho chúng con và trên chúng con và đang thực hiện cho thế giới của con người ngày hôm nay. Những gì từ nơi sự thật không thể dễ dàng bị con người khống chế, hay để tự do với chức vụ hay quyền lực hay bất cứ một thành phần nào không có thể nào ém nhẹm, từ chối, loại bỏ, hoặc có quyền ngăn cấm tất cả những việc mà Chúa đã làm, đang làm trong thiêng liêng được tỏ hiện và được mạc khải cho toàn thế giới.

Lạy Chúa Thánh Thần, cảm tạ ơn Ngài đã dành cho chúng con sự bền đổ cho đến ngày hôm nay, cảm tạ ơn Ngài đã ban thêm sức lực để chúng con can đảm trên bước đường nhân chứng, cảm tạ ơn Ngài đã cho chúng con sức chịu đựng để đối diện với tất cả những ngày thất vọng vì những người chung quanh, những người từ chối hay là những người mà họ hoàn toàn không nghe hoặc không đón nhận, những điều mà chúng con bị cấm đoán bởi tất cả những người có chức vụ; chúng con vẫn tiếp tục vì chúng con được sống với những ngày hy vọng, hạnh phúc với sự trở lại sau những ngày tối tăm của cuộc đời. Ngày hôm nay chúng con về với Sáu Lạy, chúng con thấy được qua Sáu Lạy chúng con gặp gỡ Chúa, chúng con đang sống trong một thế giới thiêng liêng của thiên đàng đang hiện hữu trong nhân loại; đồng thời chúng con cũng còn cơ hội để giúp đỡ những người anh chị em và lên tiếng nói thay cho họ khi họ bận rộn, còn rất nhiều điều theo thói quen trong đời sống của con người và còn dạy cho chúng con cầu nguyện bằng cách loại bỏ tất cả những gì mà chúng con thường quên trong cuộc sống của bao nhiêu năm tháng qua, ngày hôm nay đi vào và con tim thêm với tất cả chiều sâu, chiều rộng mà không phải chúng con thưa, không phải tự chúng con có thể nói được mà sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần một cách đích thật, còn cho chúng con được biết những gì hạnh phúc nhất trong đời sống khi chúng con có Ngài và thay thế cho những người anh chị em, thay tiếng nói để xin Chúa chấp nhận, đón nhận và xin Chúa can thiệp.  

Lạy Chúa Thánh Thần, Ngài là một Đấng hoàn mỹ, Ngài là một Đấng trọn vẹn đã làm cho chúng con sống trong niềm hy vọng mỗi ngày, ban thêm cho chúng con sức mạnh và giúp cho chúng con được trở nên khôn ngoan, sáng suốt, giúp cho chúng con thêm sự hiểu biết, và giúp cho chúng con thêm sự bền đổ, nhận ra và ý thức được vai trò của mình. Lạy Chúa Thánh Thần, Ngài là ánh sáng, Ngài là Tin Mừng, Ngài là tình yêu, là sự thật, là công bằng, công lý và là công chính; xin Ngài tiếp tục dẫn chúng con đi vào con đường thiện, Ngài giúp chúng con sống trong sự thật và Ngài giúp chúng con thực hành tất cả những gì Ngài muốn trong chúng con thuộc về Thiên Chúa. Ngài cũng là một Đấng hoàn mỹ, Ngài cũng là một Đấng chân thiện mỹ mà ngày hôm nay con người cần học, cần biết. Đừng bỏ qua và đừng mất đi thời điểm hạnh phúc quý trọng mà chúng con đã thường bỏ quên và đã thường lãng quên, không nghe và không nhận với những gì cần thiết trong đời sống với sự tỉnh thức, trong đời sống biết Chúa, và trong đời sống thực hành những gì Chúa dạy và thực hành những gì cần thiết nhất trong đức tin cần phải sống và chứng minh.  

Lạy Chúa Thánh Thần, sức lực của chúng con không làm gì được ngoài sự thúc đẩy của Ngài, ngoài sự cho phép của Ngài; xin giúp chúng con, những gì chúng con chưa biết, những gì chúng con chưa thấy và những gì chúng con chưa có thể làm được xin Ngài nâng đỡ chúng con. Xin Ngài đặc biệt dành cho tất cả những người anh chị em đang gặp hoạn nạn, qua cơn bão vừa qua, và giúp cho những người không bị trong cơn bão họ cũng có một trái tim và một tinh thần sáng suốt để phục vụ và giúp đỡ những người đang cần giúp đỡ, nhất là giúp đỡ trong đời sống thực tại, trong đời sống với lương thực, với thức ăn, với nhu cầu, nhưng càng quan trọng hơn là đời sống thực tại của linh hồn, đời sống thức ăn của linh hồn, đời sống với sự tỉnh thức và cải thiện của linh hồn và đời sống cần cảm nhận, sự cải thiện và sự hoàn thiện, và trở nên những người có khả năng, can đảm, bền đỗ và kiên trì qua những hoạn nạn, để con người của chúng con mới nhận ra được giáo lý và chân lý mà chúng con cần trong cuộc sống thiêng liêng hiện hữu.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin giúp cho mọi tầng lớp, mọi vai trò và những người đang rớt vào tình trạng của cơn bão vừa qua cũng như đang và đã, và cũng những người ở những nơi khác, còn rất nhiều người; giúp cho chúng con để mỗi một hoàn cảnh đến với chúng con xin giúp cho chúng con bình tĩnh, xin giúp chúng con được tín thác và giúp chúng con được tin tưởng nơi Chúa, giúp chúng con về với Chúa và nhận ra Chúa, và giúp chúng con được gặp gỡ Chúa trong cuộc đời chúng con, mọi trường hợp, mọi vai trò và giúp chúng con trong mọi hoàn cảnh, để chúng con hiểu được đời sống, những chiều sâu, chiều cao mà chúng con dường như đã bỏ quên, bỏ qua và trở thành thói quen, nó đã trở thành khô khan, nguội lạnh, nhạt nhòa trong đời sống của chúng con từ bao giờ, qua những biến cố, qua những khó khăn thì chúng con mới gợi lại và thấy được những gì quan trọng và quý trọng nhất. Xin Chúa Thánh Thần thúc đẩy và giúp cho đời sống đức tin của những người anh chị em chúng con, thúc đẩy cho những người anh chị em họ đang gặp những hoạn nạn. Xin Chúa Thánh Thần an ủi họ, xin Chúa Thánh Thần biết họ cần gì, muốn gì trong đời sống, xin Ngài hãy mở lòng cho họ để họ có thể cảm nghiệm, nhận ra, và ý thức được tất cả những gì lớn lao mà họ rất cần trong cuộc sống. Xin Ngài cứu linh hồn của họ, cũng như cứu họ thoát khỏi những lưới bẫy với sự ràng buộc khống chế của con người trong thời đại với những sự ngoan cố và kiêu ngạo của ngày hôm nay.

Xin Chúa hãy giải gỡ cho chúng con, giúp đỡ chúng con, và xin Ngài hãy đốt lên ngọn lửa trong tâm hồn chúng con; vì Ngài là sức mạnh, là tình yêu, Ngài là nước, Ngài là lửa, Ngài là không khí và tất cả những gì thuộc về Ngài. Xin Ngài giúp cho cơn bão trong đời sống thực tế mà cuộc đời chúng con đang gặp, nhưng cơn bão của linh hồn thì xin Ngài hãy cho những cái giòng nước đó gội rửa linh hồn, thể xác chúng con; xin Ngài hãy giúp chúng con nhận ra được bên trong tâm hồn phải cần gội rửa sạch sẽ để chúng con được đón nhận Thần Khí mới, để chúng con được đón được nguồn nước mới, để chúng con đón nhận nguồn ân sũng mới mà Chúa đã dành cho chúng con trong mỗi một biến cố xảy ra, trong mỗi một gia đình, trong mỗi một vai trò, trong mỗi một tầng lớp và trong mỗi một cá nhân, để chúng con đừng nghĩ rằng vật chất, tiền tài hay tất cả những gì trong thế gian sẽ làm chủ mà là Chúa Thánh Thần làm chủ, mà là đời sống của thiêng liêng, trong sự thiện, sự thật và đời sống của đức tin mới làm chủ. Đó là giáo lý, chân lý mà chúng con được sống, được học với những ngày lữ thứ của trần gian. Xin Ngài cứu chúng con, xin Ngài nhậm lời chúng con, xin Ngài đón nhận chúng con và xin Ngài chấp nhận lời cầu nguyện để thay thế cho những người anh chị em, thay thế cho những người đang nằm trong biến cố, thay thế cho những người họ chưa biết và chưa tỉnh thức để họ được tỉnh thức, để họ được trở về, họ được nếm sự ngọt ngào của tình yêu mà Chúa thương và cứu linh hồn của họ.

Lạy Chúa Thánh Thần, Ngài là một Đấng Thượng Trí, biết tất cả, hiểu tất cả; xin Ngài chỉ dạy cho chúng con trong bổn phận để tiếp tục thay thế anh chị em mình, tiếp tục dâng tiếng nói với những nhu cầu cần thiết trong đời sống hàng ngày và nhu cầu của sự thiêng liêng cần có rất quan trọng. Xin Ngài giúp chúng con, dạy chúng con để mọi người được có cơ hội nghe, mọi người có cơ hội tỉnh thức, mọi người được có cơ hội nhận ra sự hiện diện và sự đồng hành của Chúa Thánh Thần, là những sự tốt đẹp trong chân thiện mỹ không bao giờ mất trong trái tim, trong cõi sâu tâm hồn mà họ chưa nhận thức, và chưa ý thức được. Đã đến giờ Ngài tỏ hiện, đã đến giờ Ngài thúc đẩy, đã đến giờ xin Ngài hãy hoạt động trên tất cả những người anh chị em, đặc biệt Houston, Texas, những người đang bị những biến cố, những người đang gặp những khó khăn; xin Ngài soi sáng cho họ, dẫn dắt họ, giúp họ để họ ứng biến được, để đối diện những gì quan trọng nhất trong đời sống; đời sống nhu cầu rất cần nhưng đời sống tinh thần và đời sống thiêng liêng lại là cần hơn. Sự giá trị vĩnh viễn muôn đời và giá trị của những ngày tạm bợ để đặt để sự giá trị muôn đời đó, qua sự hoạt động của Chúa Thánh Thần, để Ngài thúc đẩy mọi tầng lớp, mọi vai trò. Cần nhất tìm gì quan trọng nhất trong những biến cố đã xảy ra để xin Chúa cho họ được về với Chúa, nhận ra Chúa, vì có Chúa thì con người sẽ có hạnh phúc, bình an, sẽ qua được những biến cố với sự giúp đỡ của Ngài khi chúng con cầu nguyện, lời cầu nguyện sẽ được vọng vang và Chúa sẽ thương đến những người con khi họ gặp những biến cố, hay họ đã về muộn, hoặc họ đã ý thức đời sống với sự trở về bằng Sáu Lạy.

Sáu Lạy đã dẫn chúng con vào với một thế giới thiêng liêng rất gần, Sáu Lạy đã dẫn chúng con được gặp gỡ các thiên thần, các thánh, Sáu Lạy đã dẫn chúng con được gặp Chúa Thánh Thần và Sáu Lạy đã cho chúng con những ngày hạnh phúc, bình an, tìm được sự thật ở nơi sự thiện mà Thiên Chúa đã dành cho chúng con trong sự cải thiện những ngày vừa qua. Điều này không cất giữ ở nơi chúng con một mình, không cất giữ với những ai họ đang có mà phải tiếp tục nhân chứng, phổ biến cho mọi người được nghe, mọi người được đón nhận, mọi người được thực hành để họ cũng được cứu giúp, họ cũng được can thiệp, họ cũng được Chúa Thánh Thần thúc đẩy và soi sáng, ở gần họ để họ trở nên công chính, họ sẽ trở nên cải thiện, họ sẽ trở nên những người xứng đáng với tình thương mà Chúa đã dành và ban đến chung trong thế giới và riêng cho mỗi một người chúng con; cũng nhận ra sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần để chúng con tiếp tục trong bổn phận trách nhiệm tiên phong, bổn phận trách nhiệm nhân chứng, bổn phận và trách nhiệm vinh danh qua đời sống mà chúng con thay thế những người anh chị em để được đón nhận những điều của thiên quốc, đón nhận món quà của thiên quốc, đón nhận những hồng ân; hồng ân đó cũng xin Chúa ban đến cho những người anh chị em chúng con, những ai hiệp nhất với chúng con, những ai thực hành và những ai tin. Chúng con xin dâng Chúa tất cả, chúng con xin Chúa an bài sắp đặt và giúp cho những người trong trận lũ lụt vừa qua, cho họ tìm lại được sự sống của linh hồn và tìm lại được những nhu cầu mà Chúa an bài và sắp đặt. Vì con tin Ngài, vì có Ngài thì chúng con sẽ làm được tất cả, vì có Ngài, với sự soi sáng của Ngài thì mỗi một người chúng con sẽ trở về với một vị trí mà Ngài đã định đoạt cho những ai tin vào Ngài, tìm đến Ngài và sống có Ngài qua sự hướng dẫn của Ngài. Amen.

Lạy Thứ Tư, chúng con xin dâng lên Chúa Giêsu Thánh Thể. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, cảm tạ ơn Chúa. Tại sao chúng con có những lời này? Tại sao chúng con còn tiếp tục sau sáu năm vừa qua? Tại sao chúng con có những biến cố lại tiếp tục với những lời khác biệt khi chúng con vẫn tiếp tục mỗi ngày qua Sáu Lạy? Vì mỗi một hoàn cảnh đều có sự hiện diện của Ngài, Ngài luôn ở với chúng con; mỗi một hoàn cảnh Ngài ở cùng với chúng con, mỗi một hoàn cảnh Ngài vẫn nuôi chúng con bằng của ăn linh hồn, đó chính là Mình và Máu của Ngài. Bất cứ nơi đâu hay bất cứ hoàn cảnh nào Ngài vẫn là một Thiên Chúa luôn đồng hành với chúng con trong mọi nẻo đường đời; vì chúng con từ chối Ngài, chúng con giới hạn để biết Ngài, vì chúng con không thấy Ngài và chúng con hoàn toàn không hiểu ý nghĩa của sự hiện diện mà Ngài đã qua Bí tích Thánh Thể. Ngày hôm nay những gì chúng con đã nghe, chúng con đã nói đó chính là ánh sáng của Thánh Thể, là một Thiên Chúa đang ẩn mình nơi Bí tích Thánh Thể, một Thiên Chúa đang ẩn mình qua các nhà tạm khắp nơi trên toàn thế giới, cũng là một Thiên Chúa bị con người bỏ quên, bị con người loại bỏ, bị con người không tin, và con người đang sống trong sự bất chính, bất tuân và xúc phạm đến Chúa một cách trầm trọng.

Chúa vẫn là một Thiên Chúa yêu thương chúng con, chờ đợi chúng con, và còn với chúng con sau 2,000 năm cho đến hôm nay; nhưng đã đến giờ con người cần được biết rằng Thiên Chúa không thể tiếp tục nhìn thấy sự sai trái của con người, Thiên Chúa không thể tiếp tục để con người đi vào cái chết mà Ngài không cứu, và Ngài không ra tay. Sự ra tay của Thiên Chúa ngày hôm nay là quyền năng của Chúa, thứ nhất tỏ hiện ánh sáng để con người nhận ra được vương quyền của Ngài đã đến và đang hiện diện để cứu giúp thế giới của loài người, để nhắc nhở đức tin của con người, để thúc đẩy bóng tối vẫn còn bao trùm con người khi chúng ta không cương quyết để trở về với Thiên Chúa. Ánh sáng của Thánh Thể càng ngày càng ló diện và càng ngày chúng con càng thấy một lực lượng của thiên quốc vô cùng hùng hậu đã đến với chúng con và tiếp diện chúng con trong thế giới của nhân loại ngày nay; đồng thời Thánh Thể của Chúa là một tấm bánh gọn gàng, bé nhỏ đi vào tâm hồn chúng con mỗi ngày, là của nuôi linh hồn, để nâng đỡ, che chở và bảo vệ chúng con trong thiêng liêng, để an ủi và dỗ dành, giúp cho mọi người bình tĩnh, giúp cho những người bịnh tật, giúp cho những đức tin đang yếu ớt và cũng giúp cho những người khao khát và ước mơ để cảm nghiệm sự hiện diện của Ngài. Ngài đã trở thành một tấm bánh mà tất cả mọi vai trò, mọi tầng lớp, đặc biệt những người Kitô hữu nếu hiểu thì họ mới thấy hạnh phúc, họ mới thấy được sự bình an, họ mới thấy được sự hiện diện của Chúa trong đời sống bằng của nuôi linh hồn mà Chúa hứa ở lại với chúng con cho đến ngày tận thế.

Ngày hôm nay, hai chữ tận thế đã có và đang diễn ra trong thế giới nhân loại ngày nay; Chúa Giêsu Thánh Thể là một Đấng hiền lành đang hiện diện và ẩn mình ở trong đó để chờ đợi mỗi một con người và chìu theo ý thích mỗi một người để đón rước Ngài, hay qua sự hành hạ của những con người với tội lỗi xấu xa nhưng vẫn tiếp tục đón rước, và Ngài phải chịu mùi hôi thối của tội do nơi con người. Những gì mà con người giới hạn trong hiểu biết nhưng Chúa vẫn là một Đấng trung thành, một Đấng bền đỗ, một Đấng ở cùng như lời Ngài đã hứa, Ngài là một Đấng trung thành và giờ với những việc sẽ đến mà chúng ta đang thấy, đó là những điều được nhắc nhở, cơn bão vừa qua chỉ nhắc nhở phần nào đặc biệt cho Houston, Texas, đặc biệt cho những nơi đang rớt vào tình trạng với những biến cố lớn lao đó nhưng sẽ còn nhiều nơi, nhiều chỗ sẽ có những cái biến cố lớn lao hơn nữa để nhắc nhở và thức tỉnh con người, vì quyền năng của Chúa đã tỏ hiện và cho chúng ta được biết. Chúng ta không thể tiếp tục từ chối, ngoan cố, cứng lỳ, chúng ta không thể tiếp tục sống trong tội và chúng ta phải cần có ơn của Chúa, chúng ta phải cần gặp gỡ Chúa và chúng ta phải cần tách rời thế giới bên ngoài để chúng ta gặp gỡ Ngài tại một nơi mà Ngài dành cho chúng ta, đó là giữa chúng ta và Chúa; Ngài dành rất là đặc biệt cho chúng ta, để cũng cố chúng ta và gần gũi chúng ta trong thế giới của nhân loại.

Ngày hôm nay, tội thay và tiếc thay, có nhiều người không biết, chưa biết, chưa bao giờ đi chầu Chúa và chưa bao giờ gặp Chúa Giêsu Thánh Thể khi chúng ta tìm đến với một nơi tách rời để chúng ta gặp gỡ Ngài; chưa bao giờ chúng ta tìm hiểu được dẫu đó là những người có bổn phận trách nhiệm trong đời sống, là những người có chức vụ, những người họ đã phụng sự nhưng chưa bao giờ dành một chút thời gian, tách rời để gặp Chúa Giêsu Thánh Thể, sự thiêng liêng cao cả, sự êm dịu ngọt ngào mà con người để mất đi và không có. Ngày hôm nay những gì mà chúng ta được đón nhận đó là một sự bí nhiệm cuối cùng của một lịch sử mà Chúa Giêsu Thánh Thể tỏ hiện cho con người trong nhân loại. Ngài chờ đợi chúng ta trên 2,000 năm, những dấu chỉ của ngày hôm nay là sự binh vực mà Chúa đã dành cho chúng ta, chính vì sự hiện diện của Ngài cho nên chúng ta chưa rớt vào tình trạng khủng hoảng quá sức lớn lao; chính vì sự hiện diện của Ngài cho nên thần dữ nó không thể tự do theo cách của nó để hoành hành và thống trị chúng ta. Nó thống trị chúng ta vì chúng ta chìu theo ý của nó, vì chúng ta chìu theo tất cả những văn minh hiện đại, chúng ta quên đi Chúa để sử dụng nó và chúng ta mất thời giờ với nó mà chúng ta không tìm của ăn linh hồn, chúng ta không tìm sự thiêng liêng cao cả vốn có trong đời sống để dưỡng nuôi bên trong với sự thiện, và những gì vốn có cần học ở nơi đời sống của tâm hồn, của linh hồn mà Chúa dành cho chúng ta bằng con tim của mình, cho nên chúng ta mất biết bao nhiêu cơ hội.

Ngày hôm nay Chúa không thể lặng thinh để chúng ta tự do để quyết định, Chúa không thể lặng thinh để đi theo chúng ta, làm những việc mà chúng ta hoàn toàn lợi dụng bề mặt, lợi dụng tiếng tăm, lợi dụng tất cả những gì giới hạn của con người trong sự hiểu biết thiển cận để chúng ta hoàn toàn không hiểu và không thấy sự giá trị quan trọng mà Thiên Chúa ở lại, để chúng ta làm theo phương cách của chúng ta. Chúa là một Thiên Chúa sống trong sự thật, một Thiên Chúa muốn chúng ta sống trong sự thật, và thực hành những điều thiện. Chúa đã tỏ hiện, Chúa đã lên tiếng và Chúa đã cho chúng ta được biết sự sống động vốn có, đã có, với những lời cần được nghe, cần được biết, cần được đụng chạm và phải cần được thay đổi và cải thiện. Chúa Giêsu Thánh Thể Ngài đã nhắc nhở con người đã đến giờ mà chúng ta không còn sự tự do để lựa chọn cho chính mình mà chúng ta phải biết rằng Chúa đã đến, Chúa vẫn còn ở giữa chúng ta và Chúa cho chúng ta thêm cơ hội để gặp gỡ Ngài và nhắc chúng ta phải trở nên cải thiện. Những người nhân đức thánh thiện thì hãy tiếp tục trên bước đường để làm sáng danh và nhân chứng để nhiều người anh chị em được trở về qua đời sống của chúng ta, những người gương mẫu được biết và những người sống trong tội lỗi cũng hãy nhìn vì họ ngoan cố cứng lỳ, vì những con người đã sống trong sự bất tuân, đồng thời bị sự điều khiển lâu dài của thần dữ cho nên đã trở nên chai đá, cứng lỳ, đã trở nên xúc phạm đến Chúa bằng ngôn ngữ, việc làm và hành động. Đã đến giờ Chúa cho chúng ta và cho cả toàn thế giới và Chúa kêu gọi tình thương, bằng tình yêu nhưng con người vẫn tiếp tục cứng lỳ, chai đá thì chúng ta sẽ nhìn thấy, bởi vì đã đến giờ. Chúa vẫn là một Thiên Chúa đầy quyền năng, ánh sáng đã bao phủ và ánh sáng nhắc nhở cho chúng ta bằng lời sống động được thực hiện qua những điều hôm nay được nghe, được đón nhận, đó chính là ánh sáng đến.

Chúa đã kêu gọi chúng ta hãy trở nên cải thiện, và cũng trở nên hoàn thiện như Mẹ Maria nhắc nhở cho chúng ta về với tình yêu của Chúa và đến với Lòng Thương Xót để đón nhận những hồng ân mà Chúa đã dành đặc biệt để nâng đỡ và giúp cho chúng ta, để cũng cố cho đời sống của đức tin, để chúng ta trở về với một Đấng Thiên Chúa đang hiện hữu và cho chúng ta sự sống để chúng ta trở nên những người lành thiện, hoàn thiện, và cải thiện để xứng đáng với tình yêu, chuẩn bị cho ngày mà chúng ta về với Chúa và cũng chuẩn bị cho sự thiện mà con người phải cần học để biết, để thực hành, sống trong sự thật, sống trong giới răn, và sống với một ngày mà chúng ta thấy được những ai sống trong sự thiện, những ai thực hành với tất cả những việc mà Chúa đã dành cho chúng ta trong sự thật và những ai tìm được, tin tưởng, tín thác và hiểu được ý nghĩa của Lòng Thương Xót trong niềm tin thì chúng ta sẽ trở nên ánh sáng. Ánh sáng của Chúa nhắc nhở ngày hôm nay ánh sáng sẽ bao phủ ánh sáng, và ánh sáng sẽ được hội nhập với ánh sáng để Chúa cứu chúng ta trong những lúc khẩn cấp nhất, Chúa cứu chúng ta trong những biến cố, và Chúa cứu chúng ta trong mọi trường hợp. Nếu chúng ta vẫn tiếp tục ngoan cố cứng lỳ và tiếp tục với những ngày tháng từ chối, loại bỏ, không hiểu và cũng không tin và cũng không có đức tin thì chúng ta sẽ trở thành bóng tối, bóng tối chúng ta cầm giữ, chúng ta đang có và chúng ta vẫn tiếp tục sống trong những ngày tháng ở nơi thế gian, có thể dựa vào những thần bụt, dựa vào những quyền lực, quyền chức mà chúng ta đang sống, bỏ quên đi sự cao cả tối thượng mà Chúa đã dành cho chúng ta thì ánh sáng đến bóng tối sẽ bị thiêu hủy.

Chúng ta hãy nhìn cơn bão đang xảy ra và đã xảy ra vừa qua để chúng ta hiểu rằng giờ của Chúa đến một cách bất ngờ, và cơn bão đến một cách bất ngờ chúng ta không đỡ kịp và chúng ta không chuẩn bị kịp. Còn rất nhiều điều mà chúng ta phải dựa vào đó để tỉnh thức sớm, đó là những điều mà Chúa đã tỏ hiện qua Thánh Thể nhắc nhở cho chúng ta trước khi mọi việc sẽ đến; còn ngày mà Chúa đến nếu chúng ta không chuẩn bị thì chúng ta sẽ bị hủy hoại, bị tiêu tan và bị hoàn toàn hủy diệt trong ánh sáng của Chúa. Cho nên, ai có tai thì nghe, có trái tim để cảm nhận và nhận thức Thiên Chúa là tình yêu; sự hiện diện của Thánh Thể là một Thiên Chúa ẩn ngự để giúp chúng ta, để nâng đỡ chúng ta và để cũng cố chúng ta, cũng là một Thiên Chúa đang tỏ quyền năng vì chỉ có Chúa mới có thể cứu chúng ta và chỉ có Chúa mới có phương cách của Ngài, theo phương cách của Ngài để chúng ta được sống, để chúng ta tỉnh thức và trở lại sau những ngày mà chúng ta hoàn toàn không biết, khô khan nguội lạnh hay sống trong ngoan cố cứng lỳ. Xin Chúa thương xót đến cả toàn nhân loại để mọi người được tỉnh thức trở về, mọi người được nhận ra và ý thức chỉ có Chúa là Đấng chủ quyền, chỉ có Chúa mới có thể cứu và chỉ có Chúa mới có thể giúp chúng ta trong những lúc biến cố đau khổ mà chúng ta đang cần. Đó là sự hiện diện của Bí tích Thánh Thể mà ngày hôm nay chúng ta phải trân quý, chúng ta phải tôn kính, chúng ta phải tôn thờ và chúng ta phải trở về để gặp riêng Ngài, là một Thiên Chúa chúng ta tin. Mọi việc Ngài biết, Ngài thấy, Ngài nghe, mọi việc Ngài an bài, quan phòng, mọi việc để trở nên những ngày cải thiện, hoàn thiện, trọn vẹn để được đón nhận những ơn mà Chúa dành cho chúng ta trong sự thánh hoá, biến đổi. Phải đến với Chúa Giêsu Thánh Thể, phải nhận ra sự hiện diện của Chúa Giêsu Thánh Thể, và phải dành thời gian cho Chúa Giêsu Thánh Thể để chúng ta được trở nên cải thiện, thánh hoá với ơn thánh mà Chúa dành cho chúng ta, với ánh sáng của Thánh Thể đang chiếu dọi xuyên qua trái tim, linh hồn để chúng ta trở nên những con người nhận ra được sự thật và trở về với sự thật, biết yêu mến Chúa và phụng sự với bổn phận của một người làm con để xứng đáng với tình thương mà Chúa đã dành cho chúng ta qua Bí tích Thánh Thể.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con cảm tạ ơn Ngài; vì yêu thương chúng con Ngài làm đủ mọi cách, vì yêu thương chúng con Ngài chịu đựng mọi cách, vì yêu thương chúng con mà Ngài chấp nhận tất cả, vì yêu thương chúng con mà đoạn cuối hôm nay dẫu là Chúa không bao giờ muốn nhưng Chúa vẫn ra tay để cứu linh hồn chúng con và đưa chúng con trở về. Đây là những giây phút đụng chạm để không còn bất cứ điều gì dựa vào của cải thế gian, chỉ còn một mình Chúa để họ nhận ra và trở về để linh hồn được cứu. Chúa muốn chờ đợi ngày này để ôm lấy họ, yêu thương họ và đưa họ về với một nơi mà Chúa đã dành sẵn và chuẩn bị sẵn, để ở thế gian có ý nghĩa và nếu chúng con ra đi cũng được về với Chúa vĩnh viễn muôn đời, và không mất bất cứ ai, những ai nghe và thực hành, và những ai có thể hiểu rõ tình thương của Chúa quá bao la, sâu đậm dành cho chúng ta hôm nay và mãi mãi đến cuối cùng của cuộc đời chúng ta. Amen.

Chúng con dâng lên Năm Dấu Thánh của Đức Giêsu Kitô. Lạy Chúa Giêsu Năm Dấu Thánh, ngày hôm nay chúng con mới hiểu được ý nghĩa của Năm Dấu Thánh, Năm Dấu Thánh mà Chúa đã chịu đựng cho chúng con qua những đau khổ cực cùng và những ngày vinh quang vẫn là những ngày mà chúng con luôn luôn cần sự gần gũi và bàn tay nâng đỡ của Chúa dành cho chúng con. Năm Dấu Thánh đã dẫn chúng con đi vào một lịch sử và dẫn chúng con đi vào những ngày có ý nghĩa hôm nay, dẫn chúng con nhìn được Thập Tự Giá mà Ngài đã đi và dẫn chúng con đón nhận và chấp nhận Thập Tự Giá trong cuộc sống của những người anh chị em đã gặp, đang gặp và còn gặp qua những biến cố của những trận bão mà chúng con đang gặp trong hiện tại, trong số đó có người nhà của chúng con.

Lạy Chúa Giêsu Năm Dấu Thánh, những gì Ngài ban cho chúng con và ban cho toàn thế giới nó đều có ý nghĩa, Ngài cũng muốn chúng con có những cái kinh nghiệm thật sự để hiểu rõ thập giá đích thật của chúng con để chúng con được biết rằng không phải là Chúa thiên vị với những người mà Ngài chọn, hay thiên vị với những người con mà Ngài đã hoàn toàn dành những điều tốt nhất để sử dụng, để chúng con trở thành những dụng cụ của Ngài mà Chúa cũng dùng những người con như chúng con để làm gương sáng cho những người anh chị em chung quanh, Chúa dùng chúng con để ơn của Chúa được đổ xuống một cách tràn trề trên chúng con, và qua những sự thử thách đó để chúng con có kinh nghiệm. Còn những điều đến với cuộc đời chúng con không ngưng nghĩ với những ngày tháng sắp tới và còn những ngày tương lai để chúng con có những kinh nghiệm thiết thực đó mà vững lòng tin, luôn luôn tin tưởng, không bao giờ một chút nào nghi ngờ hoặc sợ hãi, để chúng con cứ vững mạnh mà đi trong niềm tin, cứ tiếp tục, bởi vì Chúa Giêsu Năm Dấu Thánh là một thiên đàng đang ẩn ngự với chúng con trong thế giới của ngày nay, một thiên đàng mà chúng con tìm ra sự thật, một thiên đàng mà chúng con thấy được tình thương của một Đấng Thiên Chúa mãi mãi muôn đời là một Thiên Chúa trọn tình thương và giàu lòng thương xót qua muôn thế hệ và mỗi một thời đại dành đặc biệt cho chúng con cách riêng, mỗi một cá nhân, mỗi một tội nhân và dành cho chúng con trong hoàn cảnh với những biến cố vừa qua; đặc biệt với gia đình con. Chúng con thấy được sự hiện diện của Chúa, bất cứ điều gì Chúa ban và Chúa cho Chúa có quyền lấy lại nó, Chúa có quyền để chúng con được sống trong những kinh nghiệm phong phú để chúng con làm sáng danh Chúa. Sự chúc phúc của Chúa vẫn còn tiếp tục trên cuộc đời chúng con, mỗi ngày, mỗi người, mỗi thành phần trong gia đình, mỗi một phần tử trong gia đình, mỗi một người anh chị em được mời gọi trong nhóm; chúng con chỉ vững lòng tin thì không có biến cố nào mà chúng con không trải qua và mọi sự được trở thành chiến thắng với một đời sống có đức tin khi Ngài ban và cho. Hồng ân của Chúa vẫn tiếp tục trải dài để chúng con hiểu được ý nghĩa của tình thương mà Chúa đã dành cho chúng con nơi Lòng Thương Xót của Ngài. Đồng thời, chúng con hiểu được ơn cứu độ của Chúa Giêsu vẫn tiếp tục là một cuốn sách trải dài trong lịch sử mà không bao giờ hiểu được chiều sâu, chiều rộng và còn rất nhiều điều để giúp chúng con trong đời sống đức tin, giúp chúng con trong đời sống trở lại, giúp chúng con trong đời sống nhận ra tình thương, sống trong tình thương, và hiểu được ý nghĩa của tình yêu, tình thương mà chúng con tiếp tục cho nhau, với nhau.

Lạy Chúa Giêsu, Ngôi Hai Thiên Chúa, một Đấng chủ quyền trong nhân loại, là một Đấng mà Ngài đã chịu đựng tất cả, một Đấng hôm nay vẫn ẩn mình để ở với chúng con, cam lòng tình nguyện để thấy được tất cả những điều mà con người đang phạm, đã phạm nhưng Ngài vẫn tiếp tục chờ đợi và cho con người cơ hội, và cũng đang ở với chúng con; những người nhân đức thánh thiện, và những người thuộc về Chúa vẫn tiếp tục có được sự hiện diện bao phủ và che chở của Chúa trong đời sống của chúng con. Tất cả mỗi một mặt là sự phong phú mà chúng con tìm ra được. Dấu Thánh thứ hai; đừng bao giờ quên, đừng bao giờ tuyệt vọng, dẫu là mỗi một tội nhân vẫn tiếp tục có cơ hội và hy vọng vào Ngôi Hai Thiên Chúa, tin vào Ngài. Những người tội lỗi, hay là những người bất chính nhưng khi đến với Ngài, về với Ngài, những người tội lỗi nhưng cũng sẽ trở thành những thánh nhân trong tương lai khi chúng con cương quyết trở về với Ngài, và chúng con cũng dựa vào lịch sử đã có những người không thể nhưng họ đã trở thành vị thánh rất lớn tại thiên quốc. Chỉ cần chúng con trở về, chỉ cần chúng con bền đổ cho đến giây phút cuối cùng, chỉ cần chúng con tìm ra được sự thật và nếm được tình yêu của Chúa thì Chúa sẵn sàng phục hồi chúng con để trở thành một người mới, Chúa sẵn sàng cho chúng con một trái tim mới, Chúa sẵn sàng nâng đỡ và giúp chúng con trở thành một con người có lý tưởng, một con người có ý tưởng và một con người hoàn toàn thuộc về sự cải thiện, hoàn thiện với giáo lý mà Chúa đã dành qua cái chết, không để mất đi bất cứ linh hồn nào. Chỉ vì chúng con ngoan cố, cứng lỳ cho nên chúng con mất cơ hội; ý nghĩa của Dấu Thánh thứ hai giúp chúng con hiểu rõ được mỗi một ngày trong đời sống khi chúng con dâng kính với Năm Dấu Thánh.

Dấu Thánh thứ ba là sự hiện diện của Chúa Thánh Thần mà chúng con cần Ngài giúp, luôn luôn cần Ngài, luôn có Ngài; sự hướng dẫn của Ngài là một điều chính xác nhất, là một điều đích thật nhất, là một điều chân thiện mỹ, là một điều tốt đẹp nhất. Con người không thể thiếu Chúa Thánh Thần, không thể thiếu nguồn ân sũng của Ngài, không thể thiếu Thần Khí của Ngài, không thể thiếu hơi nước, không thể thiếu lửa, cũng không thể thiếu tất cả những gì vốn thuộc về Thánh Thần của Thiên Chúa, vì Ngài là toàn bộ và trọn vẹn của chân thiện mỹ mà chúng con rất cần để sống giữa cuộc đời này. Chúng con cảm tạ ơn Ngài, nhờ có Ngài chúng con được liên lạc với thiên quốc, nhờ có Ngài để dâng chúng con lên Đức Chúa Cha, nhờ có Ngài để chúng con hiểu rõ công cuộc cứu độ của Chúa Giêsu, nhờ có Ngài chúng con hiểu được lịch sử, nhờ có Ngài chúng con hiểu được giáo lý và chân lý của sự thật, nhờ có Ngài chúng con thực hành được giới răn để chúng con trở thành những người phụng sự, phục vụ, những dụng cụ mà Chúa cho phép chúng con và sử dụng. Lạy Chúa Thánh Thần, xin ở cùng chúng con để chúng con làm tất cả những gì Ngài muốn, để chúng con được nhạy bén với tất cả những việc mà Ngài hướng dẫn, để được soi sáng và linh ứng theo cách của Ngài, để mọi người chúng con được nghe, được biết và thực hành được với tất cả những điều tốt đẹp nhất mà Chúa đã dành và cho chúng con trong thế giới của nhân loại qua Dấu Thánh thứ ba mà chúng con tôn kính Ngài, chúng con dành cho Ngài. Xin nhận nơi chúng con lòng tạ tội, tri ân, và xin giúp chúng con thay đổi đời sống để cải thiện, hoàn thiện, xứng đáng với tình yêu mà Ngài dành cho chúng con. Chúng con cũng xin cảm ơn sự hiện diện của Chúa Giêsu Thánh Thể nuôi dưỡng chúng con, sức mạnh đó để chúng con đi khắp đó đây nhân chứng, để chúng con tuyên xưng và để chúng con được tiếp tục với những gì Ngài ban và cho, trở thành một lịch sử hôm nay và là đoạn cuối, đồng thời sẽ được đến với một thế giới mới với những lời được đón nhận, lắng nghe qua những lời mà Chúa Giêsu Thánh Thể muốn ban cho nhân loại, muốn ban cho con người những đoạn cuối do chính Ngài ban qua Thần Khí được ban đến cho toàn thế giới; đồng thời, chúng con xin dâng lên sự tôn kính để chúng con được cảm tạ, chúc tụng và ngợi khen.

Dấu Thánh thứ năm nhắc nhở rằng con người của chúng con được đón nhận một dấu ấn vĩnh viễn muôn đời với sự thứ tha mà Thiên Chúa dành cho chúng con mà loài người chúng con chưa hiểu biết; Người thay thế để được đón nhận dấu ấn vĩnh viễn đó chính là Mẹ Maria. Cho nên, ngày hôm nay những gì chúng con làm, những gì chúng con hiểu, chúng con được biết và chúng con được thực hành trong sự bền đỗ dẫu là sự khó khăn hoặc sự từ chối nhưng chúng con vẫn tiếp tục, vì có sự bảo trợ của Mẹ, vì có sự giúp đỡ của Mẹ cho nên bước đường của chúng con đã được đến và mạnh dạn để tiếp tục đến với mỗi một Ngôi Vị mà chúng con phủ phục để thờ lạy. Chúng con thờ lạy, chúng con tôn vinh, chúng con thay tất cả những người anh chị em để được nói lên tiếng nói mà không đến từ con người mà đến từ Thần Khí của Chúa và sự chỉ dạy của Mẹ Maria. Chúng con cứ liên lỉ cầu xin thiết tha, xin cho mỗi hoàn cảnh, xin cho những biến cố đặc biệt xảy ra cho Houston, Texas ngày nay; những điều này được dâng lên Chúa, xin Chúa lắng nghe, và được Chúa đón nhận. Xin Chúa sớm cho tất cả những gia đình đang gặp sự khốn khó đó họ có được những ngày bình thường trở lại, họ có những ngày bình tĩnh lại, họ tìm ra được ý nghĩa và họ trở nên những người mà Chúa đã chọn họ, Chúa đã đánh động họ và Chúa đã cứu họ để họ được sống với một đời sống thiêng liêng, họ có một đời sống đức tin, họ có một đời sống nhận ra Chúa để họ được cứu phần hồn lẫn phần xác trong sự an bài sắp đặt. Trong niềm tin tín thác và trông cậy Chúa sẽ có cách an bài và sắp đặt cho tất cả mỗi một người chúng con vì Chúa Giêsu Thánh Thể đã hiện diện, đang hiện diện và ánh sáng đó sẽ tiêu dẹp bóng tối, và ánh sáng sẽ được tỏ hiện trên những người tìm đến Ngài, tin vào Ngài và tín thác nơi Ngài.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chính vì có Ngài hiện diện cho nên chúng con mới có thể có cơ hội mạnh dạn để nói và mạnh dạn để tiên phong, mạnh dạn để làm; không phải là từ con người mà chúng con tin sự hiện diện của Chúa để tất cả những người bình thường tầm thường nhưng có những việc phi thường, lạ thường do Chúa Giêsu Thánh Thể đã thực hiện và đã cho chúng con trong thế giới của loài người để cũng cố cho đời sống đức tin. Sự hiện diện của Đức Chúa Thánh Thần giúp chúng con được hoàn tất, được trở nên trọn vẹn với những ơn thánh đặc biệt mà Chúa đã dành cho chúng con trong thế giới của loài người hôm nay. Đó chính là ý nghĩa của cái Lạy Thứ Năm và trong Dấu Thánh thứ tư mà chúng con dâng kính Chúa Giêsu Thánh Thể. Xin cho mọi người được biết và mọi người được đến, mọi người dành thời gian trong sự phủ phục, đầu phục và đến với Ngài một cách tôn trọng, một cách tôn kính, một cách trân quý thì sẽ tìm ra ý nghĩa của Năm Dấu Thánh mà hôm nay được dạy. Chúng con hiểu được ý nghĩa của Dấu Thánh thứ năm, chính Mẹ Maria đã giúp cho chúng con hiểu rõ thân phận của con người, hiểu rõ đời sống con người chúng con, có những giây phút phải cần hoàn toàn thuộc về Chúa trong sự đầu phục, phủ phục, hoàn toàn thống hối ăn năn để được Ngài ban cho chúng con, được Ngài chuẩn bị cho chúng con và được Ngài cho chúng con qua khỏi những hoạn nạn biến cố đau khổ để về với một thế giới mới, về với một chiều sâu của linh hồn, của con tim, của lý trí. Tất cả những gì nếu được Ngài can thiệp chở che thì chúng con sẽ trở nên trọn vẹn, trở nên xứng đáng đến với một nơi mà Ngài định đoạt cho con người của chúng con, và trong thời điểm mà con người cũng có thể nhận ra rằng Chúa đã dành và cho chúng con tất cả, nếu không về kịp thì chúng con sẽ hoàn toàn mất đi một cơ hội lớn lao khi chúng con được chỉ dạy qua Sáu Lạy đặc biệt ngày hôm nay.

Cái Lạy Thứ Năm là chúng con vẫn còn có giá trị, vẫn còn có cơ hội; những ai về, những ai kêu cầu Danh Chúa, những ai tin, và những ai thực hành sẽ không bao giờ bị từ chố, cho nên hôm nay chúng con có cơ hội được vinh danh, được tôn vinh, thờ lạy, và cảm tạ. Năm Dấu Thánh cũng dẫn chúng con với cuộc sống hiện tại, dạy cho chúng con và nhắc nhở chúng con trong đời sống khi chúng con có Chúa, chúng con tin Chúa và chúng con đang phủ phục dâng kính Chúa với Năm Dấu Thánh để xin Ngài nâng đỡ chúng con, xin Ngài giúp đỡ chúng con và xin Ngài ở cùng chúng con trong những biến cố, ở cùng chúng con trong những thập tự giá của đời mình, đời người nhưng có Ngài, với Ngài. Xin được phục sinh vinh quang với Ngài qua Năm Dấu Thánh mà hôm nay chúng con kính dâng lên để thay thế cho những người anh chị em chưa biết, chưa tin, những người xem thường, những người không hiểu và những người không nhận ra. Khi chúng con cảm nghiệm và đi sâu thì chúng con hiểu được những gì Chúa đã dành và ban, để chúng con với lòng phủ phục, lòng tôn kính và lòng tôn trọng dành cho Chúa Giêsu Năm Dấu Thánh – Năm Dấu Thánh của tình yêu, Năm Dấu Thánh của niềm hy vọng, Năm Dấu Thánh của sự sống cho linh hồn, Năm Dấu Thánh của những ngày ý nghĩa ở trần gian, và Năm Dấu Thánh để dạy chúng con đối diện và thắng được cuộc chiến giữa thiện và ác, giữa những ngày lữ thứ của trần gian, những ngày được tích trữ những công nghiệp qua Năm Dấu Thánh mà Chúa đã dành và tỏ hiện cho chúng con; thế giới thiên đàng vẫn ở gần với chúng con và sự hiện diện của thiên đàng vẫn ở với chúng con khi chúng con thuộc về Chúa qua Năm Dấu Thánh.

Chúng con thờ lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa, chúc tụng Chúa, xin tha thứ cho những người bất chính, những người đã trở nên thể lệ và những người đã trở nên thói quen, những người thiếu tôn trọng, những người không hiểu, từ chối, và đang xúc phạm đến Năm Dấu Thánh của Chúa qua Thập Tự Giá. Xin Chúa tha thứ cho họ, xin Chúa cho họ được nhận thức và ý thức; xin Chúa cho họ khi họ xúc phạm đến Năm Dấu Thánh thì họ phải biết rằng nhờ Năm Dấu Thánh này họ mới còn tồn tại và được sống, để cho họ được dừng tay và họ dừng những ý nghĩ độc ác ở bên trong con người với sự bất chính để đừng làm những chuyện hung hăng, đừng làm những sự đàn áp qua cách thức mà ngày hôm nay đã bị điều khiển bởi thần dữ. Xin Chúa hãy ra tay uy hùng của Chúa, uy quyền của Chúa; chính lưỡi đòng của lý hình đã đâm thâu vào Chúa thì máu đã tuôn ra và hai đôi mắt của người lý hình đó cũng phải nhìn ra sự thật mà phải thống hối ăn năn thì hôm nay những người xúc phạm đến Năm Dấu Thánh khi họ ra tay, khi họ nhìn thấy thì Chúa cũng tỏ ra ánh sáng để cho họ được nhận ra Năm Dấu Thánh để họ cũng phải quỳ xuống và phủ phục, thống hối ăn năn với tất cả những việc mà họ đã làm, đang làm và xúc phạm trong những chức vụ mà họ đã hoàn toàn không hiểu, không biết, để họ cũng phải biết rõ những gì cần thiết nhất mà trở về với Chúa. Đã đến giờ uy quyền của Chúa và đã đến giờ quyền năng của Chúa đã tỏ hiện thì tất cả mọi sự sẽ trở nên sự thật mà con người phải phủ phục, đầu phục; xin Chúa cũng giúp cho những người đang chịu những cảnh lũ lụt của những ngày vừa qua với những biến cố mà họ đang gặp, đặc biệt là những người đang tá túc tại giáo xứ Thánh Têrêsa và tất cả những nơi tạm trú khắp nơi ở Houston này, để cho họ được an ủi, họ được nhận ra và họ cũng được biết mục đích của đời sống để họ tìm về với Chúa và được gặp gỡ Chúa. Xin Chúa cứu linh hồn của họ, nâng đỡ họ và an ủi họ đến những ngày mới trong cuộc đời sẽ được tái lập, những ngày mà Chúa đã dành cho họ và cho mỗi một gia đình và mỗi một cá nhân. Chúng con cảm tạ Chúa, chúc tụng Chúa và ngợi khen Chúa. Amen.

Lạy Thứ Sáu, chúng con kính dâng lên Đức Chúa Cha, cảm tạ ơn Đức Chúa Cha, một Đấng Thượng Trí, một Đấng đã an bài sắp đặt, một Đấng đã ban trao và một Đấng đã chọn lựa cho chúng con để ngày hôm nay chúng con có Mẹ Maria – Mẹ của Ngôi Hai Thiên Chúa, Mẹ của loài người chúng con, Mẹ của Thánh Thể mà ngày hôm nay chúng con đi khắp đó đây để thực hành những điều mà con người vốn quên. Chúng con dâng lên lòng tôn kính để thay cho những người bất kính, thay cho những những người từ chối, thay cho những người không biết, không tin, và thay cho những linh hồn khô khan, nguội lạnh để xin Chúa xót thương bằng những điều mà hôm nay chúng con kính dâng. Muôn lời tạ ơn, cảm ơn Đức Chúa Cha đã dành cho chúng con một người Mẹ, một người Mẹ sâu sắc, một người Mẹ âm thầm, một người Mẹ khiêm nhường, một người Mẹ tuyệt đối mà Chúa đã chọn Mẹ trở thành một Người mà ngày hôm nay dạy cho chúng con được biết những điều vốn rất là tầm thường, bình thường nhưng rất sâu thẳm và sự thương xót mà Chúa nhìn đến chúng con, cho chúng con và can thiệp cho chúng con mọi điều, và đủ điều.  

Lạy Mẹ Maria, xin đón nhận nơi chúng con cái Lạy Thứ Sáu với một lòng tôn kính dành cho Mẹ, một lòng tri ân, biết ơn và cảm tạ ơn Mẹ, vì chính Mẹ đã dạy cho chúng con, vì chính Mẹ đã cho phép chúng con, vì chính Mẹ đã giúp chúng con cho nên ngày hôm nay chúng con nhìn cuộc đời với niềm hy vọng và tin tưởng vào Thiên Chúa, để chúng con có gặp khó khăn hay những người anh chị em trong nhóm cũng bị cái trận bão vừa qua rất là thiệt hại, và còn rất là nhiều điều nhưng họ vẫn tiếp tục mỉm cười hạnh phúc, họ vẫn chấp nhận, họ vẫn tiếp tục mỉm cười đến với Chúa bằng một lòng tôn kính, phủ phục và tín thác. Ai dạy cho chúng con điều này? Chính Mẹ, và Mẹ đã dạy cho chúng con một đức tin mạnh mẽ như thế này và Mẹ đã dạy cho chúng con coi thường tất cả những vật chất tiền tài, và Mẹ đã dạy cho chúng con được hoàn toàn học như Mẹ để Thánh ý của Chúa được thực hiện trên đời sống của chúng con. Đây là một giai đoạn chúng con bắt đầu đi vào những ngày gay cấn mới có thể hiểu được cơn thử thách sẽ giúp cho chúng con mạnh dạn hơn, cơn thử thách sẽ giúp cho chúng con kinh nghiệm hơn, cơn thử thách sẽ giúp cho chúng con hoàn toàn trở nên một người mới và sống với những gì mà Mẹ đã thực hành trong cuộc đời, được gần Chúa, nhận ra những gì quan trọng nhất là đời sống của thiêng liêng, đời sống của linh hồn, đời sống lớn lao mà Thiên Chúa đã dành cho chúng con trong sự chuẩn bị, chuẩn bị cho toàn thế giới.

Cho nên, ngày hôm nay tất cả những gì được thực hành không phải tự chúng con mà là những điều cần phải làm, cần phải thực hành trong đời sống hàng ngày để xin được gặp gỡ Chúa, để xin dâng lên Chúa, xin phó thác vào Chúa, xin trông cậy nơi Chúa và xin được tỏ hiện với tất cả những nhu cầu cần thiết trong đời sống đức tin mà chúng con không thể thiếu sự giúp đỡ và kinh nghiệm của một người Mẹ đã dành cho chúng con và chỉ dạy cho chúng con. Ngày hôm nay chúng con thật hạnh phúc và bình an với những gì đã có, đang có, cho dù xảy ra những biến cố với trận lũ lụt vừa qua; tất cả mỗi một việc mà ngày hôm nay là một gương sáng cho tất cả mọi người anh em chúng con trong hiện tại, những người đang sống trong một đời sống bị lung lạc khi họ bị mất sạch, họ đang sống với những ngày buồn phiền, mất hy vọng vì không còn là những ngày với tiền tài, danh vọng, hoặc là những ngày mà họ đã ỷ vào tất cả những gì họ có  trong những căn nhà lộng lẫy, to lớn, qua một cơn bão thì con người đã hoàn toàn tỉnh thức; những gì cần thiết nhất là tánh mạng vẫn còn, là niềm vui, là lòng tin vẫn có, là niềm vui và tất cả những gì trong chiều sâu gởi thác cho Thiên Chúa, là hạnh phúc nhất để chúng con được có những điều này do chính Mẹ dạy.

Lạy Mẹ Maria, Mẹ của Ngôi Hai Thiên Chúa, Mẹ của Giáo Hội, Mẹ của mỗi một người chúng con, Mẹ của toàn nhân loại, Mẹ của mỗi một tội nhân và Mẹ của mỗi một linh hồn. Những câu chuyện này không phải đơn giản chỉ dừng lại đây, sự thiêng liêng cao cả của sáu năm vừa qua; những lời của Mẹ dạy, những lời của Mẹ nhắc, những điều mà Mẹ âm thầm dạy dỗ, và những điều được báo trước cho thế giới vẫn và đang thực hiện với tất cả những gì mà Mẹ đã nói trước những ngày gần đây nhất. Cho nên mỗi một lần chúng con dâng kính Sáu Lạy dường như chúng con gặp được thế giới của thiên đàng, chúng con gặp được sự nhắc nhở gần gũi của Mẹ, chúng con gặp được tiếng nói của Chúa Thánh Thần đã chỉ dạy cho chúng con bằng tiếng nói nhắc nhở tất cả, từng chi tiết một để giúp cho con người, một mặt để nâng đỡ và giúp cho con người về với Chúa, cần ơn của Chúa để thực hành một cách mạnh mẽ, để trở về và cải thiện thật sự và hiểu được ý nghĩa của món quà mà Mẹ đã dành cho chúng con và toàn thể nhân loại, để kêu cầu Danh Chúa, để cấp bách xin với Chúa, thiết tha xin Chúa can thiệp với những giây phút cần thiết nhất mà thế giới của con người phải cần mở miệng để tiếng nói được vọng vang, để tiếng nói được Thiên Chúa chấp nhận, do Chúa Thánh Thần hướng dẫn và chỉ định. Chúa Giêsu Thánh Thể, cũng như Mẹ Maria và sự hiện diện của Ngôi Hai Thiên Chúa trong lòng tin mà chúng con vốn có để xin được Đức Chúa Cha thương xót đón nhận, chấp nhận và can thiệp với tất cả những lời mà chúng con cầu xin dâng lên Ngài, thay thế cho tất cả những người anh chị em khắp nơi trên toàn thế giới, thay thế cho mọi tầng lớp, mọi vai trò.

Đây là một đặc ân của Thiên Chúa dành cho chúng con đoạn cuối của lịch sử, cũng là một ân sũng lớn lao những ngày mà Ngài cũng cố cho đời sống đức tin trên toàn nhân loại, với món quà ân sũng hồng ân Sáu Lạy do Mẹ Maria chỉ dạy và sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần, và sự giúp đở của các thánh vẫn tiếp tục để giúp chúng con và cầu nguyện cho chúng con, đi khắp đó đây để giúp cho những người anh chị em hãy cũng cố trong đời sống đức tin và xin Chúa cho chúng con được nhận ra và ý thức được những gì trong đời sống đau khổ, đời sống chúng con gặp phải thập giá, đời sống chúng con đang gặp những hoạn nạn, những biến cố. Tất cả mọi điều xin nhìn lại thân phận của con người để xin Chúa thứ tha, vì chúng con trở về với một tấm lòng thống hối, ăn năn, với sự phủ phục đầu phục chúng con trở nên khiêm nhường, chúng con trở nên những người có ý nghĩa với những biến cố mà chúng con không tự mình giải quyết được ngoài Thiên Chúa ra. Ngày hôm nay có nhiều điều mà cặp mắt con người thế gian không thể chấp nhận những vì đã không để thời gian cho Chúa, đã không dành thời gian cho Chúa, không hoàn toàn dành thời gian thuộc về Chúa và thời gian mà con người đã dựa vào tất cả những thực tế và lề luật từ xưa đến nay vẫn là những ngày để có thể tìm ra những thực tế nhiều hơn chiều sâu từ ở nơi mình mỗi một người, tuỳ thuộc mỗi một cá nhân để thực hành. Nếu chúng con thật sự không có Chúa Thánh Thần ở cùng và dẫn dắt thì chúng con dễ lệch lạc, cho nên ngày hôm nay phải có những người anh chị em mà Chúa tuyển chọn, phải có những người âm thầm trong những dòng tu, có những người trong vai trò nam nữ tu sĩ họ tận hiến cả cuộc đời thuộc về Chúa để tìm ra những gì thay cho chúng con, thay cho anh em và thay cho thế giới kêu cầu danh Chúa, thiết tha xin với Chúa, để hiểu sự cầu nguyện, để hiểu được ý nghĩa của cải thiện, hiểu ý nghĩa được hoàn thiện và còn rất nhiều điều không phải là sự tự do mà phải trả một giá để xin Chúa xót thương chúng con.

Tất cả những sự việc mà ngày hôm nay xin Chúa thương và tha thứ cho thế giới loài người không phải bằng miệng, không phải bằng tất cả những sự qua loa bình thường mà phải bằng tâm hồn, bằng thể xác, bằng việc làm, bằng sự hy sinh, bằng tất cả thân phận của một con người để dâng kính Thiên Chúa. Ngày hôm nay chúng con đã được chính Mẹ Maria chỉ dạy, cho nên những gì Mẹ làm, những gì Mẹ chỉ dạy, và những gì Mẹ xin cùng Thiên Chúa nhất định sẽ trở thành một điều lớn lao cho cả toàn nhân loại với ân sũng, hồng ân và sự phong phú mà con người mọi tầng lớp, mọi vai trò có thể có cơ hội để thực hành, có cơ hội thực hiện, có cơ hội để chúng con được gặp gỡ Chúa qua những việc mà chúng con đang dâng Chúa đây, để những anh chị em chúng con đang gặp những biến cố đó để họ cũng được nguồn an ủi, để qua những lời cầu nguyện của chúng con mà Chúa mở lòng họ, Chúa nâng đỡ họ, Chúa che chở họ, Chúa an ủi họ và Chúa ban cho họ những điều cần thiết nhất để họ nhận ra những gì vốn Chúa đang cứu họ, cứu linh hồn họ và họ sẽ được những ngày mà Chúa đã cứu giúp và đánh động để cuộc sống chúng con tìm lại sự thật, tìm lại giáo lý và chân lý, để chúng con thuộc về Thiên Chúa qua sự giúp đỡ của Mẹ.

Chúng con xin vô vàn lời cảm ơn Mẹ, xin Mẹ đón nhận chúng con với lòng tri ân, biết ơn thay cho tất cả mọi người anh chị em đang bị cái cơn hoạn nạn trong trận lũ lụt vừa qua, đồng thời những người đang gặp những biến cố trong đời sống gia đình, và còn rất nhiều vấn đề trong đời sống thực tại mà chúng con đang gặp, rối bù và đau khổ, nhưng xin Mẹ thương và cho chúng con tin tưởng, vì chúng con biết rằng tất cả những đau khổ mà chúng con chịu không bằng sự đau khổ mà Đức Giêsu Con Mẹ chịu. Cho nên, hãy đến với Con Mẹ, hãy đến với Chúa Giêsu Thánh Thể, hãy đến với Mẹ Maria, những cơn khốn khó nhất định Mẹ sẽ có cách giúp chúng ta, Mẹ sẽ có cách lấy đi những đau khổ đó, Mẹ sẽ có cách cho chúng ta được gặp gỡ để chúng ta sống trong niềm hy vọng, sống trong hạnh phúc, và sống trong sự chấp nhận, chịu đựng. Đời sống chúng ta phải cân nhắc, đó là linh hồn quan trọng hơn là những điều của thể xác; riêng những việc của thể xác mà chúng ta đang đối diện với những thực tế, với những nhu cầu Mẹ cũng sẽ có cách giúp cho chúng ta giải quyết mọi vấn đề. Chúng ta hãy tin để thực hành những gì của Mẹ dạy, chúng ta hãy tin tưởng cho đến giây phút cuối cùng chúng ta sẽ thấy được tình thương của Chúa, lòng nhân hậu của Chúa và là một Đấng Thiên Chúa chủ quyền trong mọi vấn đề, mọi hoàn cảnh, mọi vai trò, mọi tầng lớp. Chúng ta hãy với một lòng phủ phục thờ lạy, hoàn toàn thuộc về Chúa, chúng ta hãy dành thời gian cho Chúa trước thì tất cả mọi việc Ngài sẽ ban cho chúng ta sau, như chính lời Ngài đã phán, “Hỡi những ai gánh nặng hãy đến cùng Ta vì gánh Ta nhẹ nhàng và êm ái” Nếu muốn đi với Chúa thì chúng ta hãy nhớ rằng hãy bỏ chính mình, vác thập giá mỗi ngày mà theo Ngài, cho nên tất cả những điều được dạy, nếu muốn sống trong hạnh phúc thì phải vác thập giá và đi qua những đoạn đường thập giá để xin được vinh quang với Đức Giêsu Kitô, Chúa của chúng ta.

Con đường này là một con đường mà chúng ta phải học kinh nghiệm nơi Mẹ, vì Mẹ đã có một kinh nghiệm lớn lao và tràn đầy phong phú nhưng Mẹ vẫn tiếp tục giữ vững lập trường, bởi vì Mẹ là một Người được chọn lựa thay thế cho cả toàn thế giới nhân loại của chúng ta. Tất cả mọi việc của Mẹ làm đều mang lại ý nghĩa và mang lại cho chúng ta một kết quả tốt đẹp lớn lao trước mặt Thiên Chúa. Mẹ sẽ can thiệp và cầu bầu để chúng ta vượt qua những khó khăn, vượt qua những hoạn nạn để chúng ta trở lại là một con người, lấy lại bình tĩnh, lấy lại tinh thần và lấy lại một đời sống đức tin vốn có, đã mất nơi đời sống với sự quyết định tự do nơi chúng ta, quên lãng đi với những ngày bận rộn, tất bật với tiền tài, danh vọng. Qua những biến cố chúng ta sẽ trở về với Chúa, qua sự giúp đỡ của Mẹ, qua Sáu Lạy mà ngày hôm nay Mẹ dạy, và qua món quà của hồng ân mà chúng ta được nghe, được đón nhận; những sự phát triển trong niềm hy vọng với những ngày mà Chúa dành cho chúng ta trong sứ vụ đặc biệt, là những người nhân chứng, những người đã đón nhận, và sẽ đón nhận, những người hiểu ý nghĩa món quà này sẽ giúp họ đến gần với Chúa, họ gặp Chúa và họ sẽ được sự nâng đỡ và trợ giúp của Mẹ Maria, sự soi sáng của Chúa Thánh Thần, và sự thúc đẩy trong sự tốt đẹp nhất, với sự thiện và sự thật mà con người cần có để Chúa chúc lành và chúc phúc. Chúa là một Thiên Chúa, không có gì Ngài không thể, đối với con người chúng ta không thể nhưng đối với Chúa sẽ tái lập lại tất cả những gì vốn trong tâm hồn, đức tin và trong đời sống thể xác cũng như nhu cầu thì Chúa sẽ có cách ban cho chúng ta.

Hãy đến với Chúa đi, hãy tìm đến Chúa để được nguồn an ủi vững vàng, và hãy bình tĩnh thì Chúa sẽ soi sáng để chúng ta được biết những gì trong hiện tại để chúng ta có thể thực hành và đối diện với tất cả những nghịch cảnh mà chúng ta đang gặp qua những biến cố. Tất cả mỗi một việc hãy dâng lên Chúa thì mọi sự Ngài sẽ có cách ban cho, mọi sự Ngài sẽ có cách mà chúng ta không thể tưởng tượng được sự hiện diện và sự gần gũi mà Chúa đã dành cho chúng ta qua sự chỉ dạy của Mẹ Maria. Mẹ đã dẫn chúng ta đến với Chúa, đã đến giờ phải cần, đã đến giờ phải về, đã đến giờ phải tín thác, đã đến giờ phải trông cậy và đã đến giờ phải làm bổn phận, trách nhiệm của một người con đối với Thiên Chúa; nhất là phải thống hối, ăn năn, xin tạ tội và xin được thứ tha, để xứng đáng với lòng thương xót, tình yêu và lòng nhân hậu mà Chúa dành cho chúng ta trong đoạn cuối của lịch sử và cũng nâng đỡ chúng ta trong những lúc biến cố để giải thoát chúng ta. Tánh mạng chúng ta vẫn còn tồn tại, tánh mạng chúng ta còn là chúng ta vẫn còn cơ hội để thay đổi, còn cơ hội để gặp được những điều mà Thiên Chúa dành cho chúng ta trong đoạn cuối mà Ngài đã nhắc nhở để chúng ta được thúc đẩy bằng chính ánh sáng mà Chúa đã chiếu dọi trên chúng ta, để chúng ta kịp trở về với ánh sáng và chuẩn bị cho ánh sáng, vì Chúa đến sẽ là ánh sáng và ánh sáng đến thì bóng tối sẽ bị tiêu huỷ; đừng để là những người thiếu niềm tin, từ chối hay ngoan cố. Tất cả những điều này Chúa đã dành cho chúng ta cơ hội; đừng tiếp tục với những ngày thờ ơ, lãnh đạm, ngoan cố, cứng lỳ mà hãy trở về bằng một trái tim nóng bỏng, bằng một trái tim biết nhận ra và ý thức với những ơn thánh Chúa dành và cho. Hãy trở về, vì chỉ có Chúa mới có thể lấp đầy những khoảng trống và những sự đau đớn, đau khổ mà con người đang nằm trong những hoàn cảnh và biến cố vừa qua; xin giúp những người anh chị em chúng con. Xin Mẹ cho chúng con được tiếp tục những gì cần làm, những gì cần để có thể thúc đẩy mạnh mẽ hơn để những người anh chị em chúng con nghe, thực hành và đến với Chúa bằng một lòng tôn kính, bằng sự phủ phục, bằng những lời cầu xin để Chúa xót thương, tha thứ và đón nhận chúng con.

Giờ phút này đây, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con chúc tụng, tôn vinh Chúa là Thiên Chúa của chúng con, bây giờ cho đến mãi muôn đời; cám ơn tất cả những việc Mẹ làm và cảm ơn tất cả qua bàn tay che chở, bảo vệ để Houston của chúng con chỉ chịu một phần nào thôi, nhưng vẫn còn những người anh chị em tiếp tục tiếp viện cho những người anh chị em đang gặp hoạn nạn. Xin giúp chúng con có một tinh thần với tình yêu mà Thiên Chúa đă ban, sự chỉ dạy của Mẹ để tỏ hiện đời sống thêm nhân đức, thêm thánh thiện mà Chúa đã dành để chúng con được làm sáng danh Chúa, nhiều người được biết, được nghe và nhiều người được tin và được thực hành với tất cả những dấu chỉ Mẹ dạy và cho chúng con. Trong Danh Thánh của Chúa Giêsu Kitô, là Chúa của chúng con, chúng con xin cảm ơn Mẹ.

Qua Sáu Lạy chúng con lại tiếp tục được cảm ơn Thánh Cả Giuse vì chúng con cần lực lượng của thiên quốc và ơn thánh của các ngài, để các ngài cầu bầu giúp chúng con tại Houston, Texas, để nâng đỡ tất cả những người đang gặp phải những biến cố mà họ đã gặp và đang gặp. Xin nâng đỡ những người đã ra đi cũng như những người vẫn còn để họ hiểu ý nghĩa giá trị của đời sống thiêng liêng vẫn còn có cơ hội được quay trở về; về tiền tài danh vọng xin Chúa cũng thương cho họ được đón nhận với những gì mà Chúa dành và cho phù hợp và thích hợp với mỗi một hoàn cảnh, mỗi một gia đình. Con cũng xin Thánh Cả Giuse thương cầu bầu cùng Chúa, bảo vệ Giáo Hội chúng con, bảo vệ những gia đình đang gặp những cơn khủng hoảng ngày hôm nay và bảo vệ chúng con trên bước đường nhân chứng để tiếp tục những gì được nghe, những gì được biết và những gì được loan báo.

Chúng con xin cảm ơn ba Tổng Lãnh thiên thần, chính các ngài đã đến trong cơn bão, chính các ngài đã đến để che chở, bảo vệ, và các ngài đã có rất nhiều điều thực hành trong thiêng liêng mà chúng con đã nhìn thấy sự hiện diện và chiếu cố của các Tổng Lãnh bảo vệ và che chở chúng con. Trong thiêng liêng chúng con không hiểu nhưng thần dữ nó dùng đủ mọi cách để đánh phá và giết hại chúng con bằng cách này, cách khác nhưng có sự nâng đỡ, sự che chở và bảo vệ của các ngài cho nên chúng con được bình an vô sự để tiếp tục với sứ mệnh và bổn phận của mình trong đời sống nhân chứng. Chúng con xin cảm tạ ơn các Tổng Lãnh thiên thần, xin giúp đỡ chúng con, giúp đỡ Giáo Hội của chúng con, và giúp đỡ những người đang bị trong những hoạn nạn để đức tin họ được đứng vững, tiếp tục tin tưởng, tiếp tục tín thác và tiếp tục trông cậy, vì tất cả mỗi một biến cố đến đều nhắc nhở để cho con người trở nên những ngày vững mạnh, để linh hồn được cứu rỗi và được sống với những ngày hiểu được ý nghĩa của sự cải thiện, hiểu được những ngày mà Chúa đã dành cho họ cơ hội để được thánh hoá, biến đổi trong tình thương của Ngài.

Chúng con cũng xin cảm ơn các thiên thần bản mệnh, xin ở cùng chúng con, với chúng con. Những ngày vừa qua chúng con không hoảng sợ, những ngày vừa qua chúng con càng bình tĩnh hơn để nhận ra được những gì mình cần làm. Những ngày vừa qua chúng con cũng nhận ra được sự hiện diện của các thiên thần đến viếng thăm để chúng con được biết sự giúp đỡ của các ngài và ánh sáng của các ngài luôn ở bên chúng con để đừng sợ hãi và tiếp tục trong sứ mệnh và trong bổn phận của mình để tường thuật, để nói những gì được nghe, được thấy, và chứng minh sự thật mà các thiên thần, các thánh đã giúp chúng con hoàn tất điều này. Chúng con xin cảm tạ Chúa, chúc tụng Chúa và ngợi khen Chúa. Cám ơn các thiên thần vị các ngài đã phục lịnh của Thiên Chúa và các ngài đã nâng đỡ chúng con, chỉ có các ngài nâng đỡ chúng con mới an toàn, bình an để tiếp tục trên bước đường mà Chúa chọn chúng con trong những ngày lữ thứ trần gian, trở thành nhân chứng, trở thành tiên phong và trở thành những người chứng kiến với tất cả những việc vĩ đại cao trọng mà Chúa đã dành và mạc khải cho thế giới của nhân loại ngày nay.

Đồng thời, chúng con cũng xin cảm ơn tất cả các vị thánh, chính các ngài đã cầu nguyện cho chúng con, chính các ngài đã luôn ở cùng chúng con và chính các ngài đã luôn bảo vệ bằng lời cầu nguyện của các ngài với Thiên Chúa cho chúng con cho nên chúng con, tất cả mọi người được bình an vô sự. Cũng có rất nhiều người anh chị em trong nhóm cũng trong Thánh ý của Chúa để trở nên những người nhân chứng đức tin mà Chúa đã dành cho chúng con trong nhóm; tất cả mọi thành phần đều có mỗi một vai trò được Chúa tỏ hiện trong đời sống mà chúng con cần phải nhân chứng những gì Chúa dành và ban. Tất cả mọi sự Chúa đều có cách cho chúng con được trở nên những người vững vàng, cứng rắn, những người mạnh mẽ để nói lên sự thật, chứng minh sự thật và tiếp tục với những gì mà Chúa đã ban cho chúng con, tiếp tục có tiếng nói đem đến cho mọi người. Sự nhân chứng đó để thúc đẩy mọi người để cho họ được trở về với đời sống đức tin, được nguồn an ủi bởi Thiên Chúa, với tiếng nói và những lời cầu nguyện qua Chúa Thánh Thần hướng dẫn để họ được sự trợ giúp của thiên quốc, và còn nhiều cách này cũng như cách khác thiêng liêng mà các thánh đang ủng hộ và cầu bầu cùng Chúa cho chúng con.

Xin giúp chúng con tiếp tục với những tháng ngày để làm tất cả những gì Chúa muốn trong sự phủ phục, đầu phục thay thế cho những người anh chị em, còn rất nhiều người cần được biết và đón nhận để họ cũng cùng với chúng con hiệp nhất. Thế giới phải chuẩn bị ngày mà mọi người phải phủ phục Thiên Chúa, phải đầu phục và đầu gối hoàn toàn phải bái phục để chuẩn bị ngày mà Chúa sẽ đến với chúng con, ngày mà chúng con phải đến – đó là ngày cánh chung, ngày mà chúng con phải qua, là ngày thanh lọc, ngày mà chúng con phải tiếp nhận, qua những sự khó khăn để chúng con đến với một thế giới mới mà Chúa đã dành cho chúng con, chuẩn bị sẵn với những đoạn cuối của lịch sử, đó là giữa thiện và ác mà Mẹ Maria sẽ dẫn dắt chúng con lên con thuyền cuối cùng của lịch sử, con thuyền đó sẽ về với một thế giới mới, về một Vườn Địa Đàng mà Chúa trả lại cho nhân loại. Mẹ sẽ là một Người dẫn chúng con, giúp chúng con trở về để xứng đáng đón nhận, và phải chuẩn bị cho đời sống hoàn toàn cải thiện, hoàn toàn hoàn thiện, hoàn toàn trở nên nhân đức, phải hoàn toàn tìm lại được nhân đức vốn có, tìm được những gì từ nơi sự thật bằng việc làm, bằng công chính, bằng lẽ phải, bằng sự thiện và sống trong sự thật thì tất cả những điều vốn đang gặp trong hiện tại ngày nay sẽ được trở nên cải thiện. Với sự can thiệp của Mẹ mọi việc sẽ trở nên những ngày hòa bình thật sự để chuẩn bị qua ngày thanh lọc để đến với một thế giới mới, chuẩn bị qua ngày thanh lọc để đến với một nơi mà Chúa đã an bài sắp đặt cho thế giới của nhân loại đoạn cuối của lịch sử. Xin giúp chúng con ứng biến và đối diện, đừng sợ hãi tất cả những biến cố đang đến, sẽ đến và còn đến khắp nơi trên toàn thế giới để thức tỉnh đời sống con người, để thúc đẩy đời sống đức tin, để cho con người được nhận ra quyền năng của Thiên Chúa mà Ngài đang cứu giúp chúng con, về mặt mà chúng con không còn để có thể chọn lựa, để được sống còn; những ai tiếp tục thì sẽ nằm trong bóng tối, bóng tối sẽ bị tiêu huỷ như những biến cố đã xảy ra và đang xảy ra một cách bất ngờ. Xin cho mọi người được tỉnh thức, mỗi một vai trò, để hiểu được những gì mà Chúa đã nhắn gởi cho chúng con qua Phúc Âm, qua Tin Mừng những ngày vừa qua, cũng là ngày hôm nay và những ngày sắp tới trong cuộc đời của chúng con, vì những chữ, những câu, những chấm, những phết sẽ không bao giờ qua đi với những điều mà Đức Giêsu đã nói và thực hiện trong thế giới loài người của chúng con.

Giờ phút này đây, chúng con xin cảm tạ ơn Chúa, qua gương của các vị thánh để chúng con tiếp tục đi trên bước đường mà Chúa dạy chúng con; xin các vị thánh hãy cầu nguyện, ủng hộ để chúng con tiếp tục trong sự bền đổ. Những việc mà chúng con đang làm đây, có rất nhiều điều có thể họ không đón nhận, nhưng đây là sự thật với những lời đã được báo trước những ngày vừa qua, trở thành sự thật như là một sự nhắc nhở cho thế giới con người với những biến cố sắp tới để họ chuẩn bị cho đời sống đức tin, đời sống với sự trở về. Xin Chúa cũng che chở bảo vệ cho những ai thực hành để thuộc về Chúa, vì Chúa hứa những ai thuộc về Chúa sẽ được bảo vệ, sẽ được che chở, và những ai thuộc về dân riêng của Chúa sẽ được về với một miền đất mới mà Chúa đã dành cho chúng con, một thế giới mới, Vườn Địa Đàng mà Chúa sẽ trả lại cho nhân loại qua đôi tay của Mẹ Maria, sẽ đưa chúng con về với một nơi cuối cùng của đoạn cuối của lịch sử.  

Chúng con xin cảm tạ ơn Chúa, chúc tụng Chúa và ngợi khen Chúa với những gì mà Chúa dành cho chúng con qua Sáu Lạy đặc biệt ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả triều thần thánh thiên quốc và cảm ơn tất cả các vị thánh. Xin tiếp tục ủng hộ và cầu bầu cho chúng con để vững vàng trong những ngày mà chúng con cần đi, phải đi khắp đó đây để nhân danh Thiên Chúa, qua sự phủ phục đầu phục mà chúng con đã thực hành, đang thực hành và còn tiếp tục với lịch trình của những ngày sắp tới. Xin che chở chúng con chuyến đi Fatima kỳ này để tất cả những gì Mẹ muốn chúng con sẽ được thực hành và làm những điều Mẹ muốn chúng con làm. Trong Danh Thánh của Đức Giêsu Kitô là Chúa của chúng con, xin cho mọi người chưa biết, chưa tin cũng hãy mở lòng, mở con tim; tất cả mọi việc sẽ được thực hành trong đường lối mà Chúa dành cho chúng con với sự trở về để được đón nhận tất cả những hồng ân mà Chúa đã dành cho chúng con và thực hiện Sáu Lạy để mọi người được quy thuận, phủ phục và trở về với Chúa để được cứu, để được nhắc nhở, để được cảm nhận trong tình thương mà Chúa đã dành cho chúng con.

Trong Danh Thánh của Đức Giêsu Kitô là Chúa của chúng con. L. xin được kết thúc đúng 12 giờ 58 phút, ngày Thứ Năm, tháng 8, ngày 31, 2017, tại Thánh Đường Thánh Têrêsa, trước nhà tạm, trước cung thánh, trước Thập Tự Giá, trước linh ảnh Chúa Lòng Thương Xót và trước thánh tượng Mẹ Áo Đức Bà mà con xin được hoàn tất qua những ngày biến cố lũ lụt tại Houston mà chúng con được đón nhận với Sáu Lạy, và tiếp tục cứ dâng kính Chúa. Xin Chúa nâng đỡ Houston, xin Chúa tha thứ cho chúng con với những ngày mà chúng con không biết và xin Chúa cũng nâng đỡ và cứu các linh hồn đã ra đi một cách bất ngờ. Xin Chúa nâng đỡ và che chở một cách đặc biệt với những người đang gặp màn trời chiếu đất, những người đang mất tất cả, những người đang gặp những cơn lũ lụt, những người đang chịu bệnh tật trên giường bệnh; xin Chúa thương xót tha thứ, xin Chúa an ủi và được Lòng Thương Xót Chúa vỗ về cho họ được nhận ra chỉ có Chúa mới là sự lắp đầy trong cuộc sống của hiện tại và tỉnh thức sớm để chúng con thuộc về Chúa trong mọi hoàn cảnh, trong mọi vai trò, vững niềm tin, tín thác để chúng con được hạnh phúc, bình tĩnh để đối diện trong mọi phương diện, đối diện trong mọi việc và mọi tầng lớp.

Chúng con xin cảm tạ Chúa, chúc tụng Chúa và ngợi khen Chúa. Trong Danh Thánh của Chúa Giêsu Kitô là Chúa của chúng con, cảm tạ các thiên thần, các thánh ủng hộ, bảo vệ; xin tiếp tục cầu nguyện cho chúng con và nhiều người nữa để họ vững vàng khi qua những biến cố họ đã gặp và đang gặp hôm nay. Chúng con xin cảm ơn Chúa. Một lần nữa, con cảm tạ ơn Chúa, cám ơn Chúa Thánh Thần, cám ơn Mẹ Maria và cám ơn các thiên thần, các thánh; xin cầu bầu cùng Chúa cho chúng con. Trong Danh Thánh của Chúa Giêsu Kitô là Chúa của chúng con. Amen, Amen, Amen.

 

* Sứ giả vô danh, L., là một người nhập cư Mỹ từ Việt Nam. L. có một đời sống cầu nguyện đầy nhiệt huyết tập trung vào sự tham dự các Thánh Lễ và chầu Bí tích Thánh Thể. L. nhận được các thông điệp bằng cách phát biểu nội tâm và có th chụp được những hình ảnh thần kỳ của Thánh Thể trên điện thoại di động của cô. Khi Chúa Giêsu cho L. các thông điệp, là như thể một người Cha yêu thương đối với những người con của mình (đ biết thêm về điều này xin vui lòng xem trang chủ của www.nrtte.net).

Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Th

 www.nrtte.net

Hãy chia sẻ thông điệp này và trang web với những người bạn biết qua e-mail, mạng xã hội, in thông điệp ra, và loan truyền.

error: Content is protected !!