Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /home/nrtteorg/public_html/wp-content/themes/u-design/u-design.theme#archive on line 43
[:en]New Revelations through the Eucharist[:vi]Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể[:es]Las Nuevas Revelaciones a Través de la Eucaristía[:ph]Bago Revelations Eucharist Sa[:fr]Nouvelles Révélations à Travers L'Eucharistie[:]

[:vi]Sáu Lạy ngày 13-8-2017[:]

[:vi]Ngày 13 tháng 8 năm 2017

Đây là thông điệp được linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần.

L.: Lạy Chúa, 11 giờ 24 phút, ngày Chủ Nhật, tháng 8, ngày 13, 2017, tại Thánh Đường Thánh Têrêsa, con đang quỳ trước nhà tạm, trước cung thánh, thánh tượng Mẹ ẵm Chúa Giêsu và Thánh Cả Giuse. Con xin cảm tạ ơn Chúa đã dành cho con được tham dự thánh lễ buổi sáng ngày hôm nay; con không đi cùng với những người anh chị em nhưng trong bổn phận của con mỗi một ngày, mỗi một lần, mỗi một khi tham dự Thánh lễ Misa con vẫn tiếp tục dâng kính Chúa với Sáu Lạy.

Lạy Chúa, con cảm ơn Chúa, muôn hồng ân Chúa đổ xuống trên chúng con mỗi người, mỗi một anh chị em chúng con; đặc biệt ngày hôm nay là ngày 13, ngày họp của chúng con vào tối nay; con xin dâng lên Chúa và xin mời Chúa đến với chúng con, xin mời Mẹ đến với chúng con trong cuộc họp của tối nay, xin ở giữa chúng con và dạy cho chúng con những điều thiếu sót trong đời sống hằng ngày với việc phụng sự cũng như phục vụ. Xin giúp chúng con để chúng con tiếp tục trong đời sống nhân đức, để chúng con tiếp tục nhận ra được thánh ý của Chúa trong mỗi một người anh chị em với vai trò của chính mình. Và giờ đây con cũng xin dâng lên Chúa, như mỗi một ngày, chúng con kính dâng lời khấn nguyện và cầu xin; xin Chúa thương và đón nhận chúng con với Lạy Thứ Nhất mà chúng con dâng lên Đức Chúa Cha.

Lạy Đức Chúa Cha, chúng con thờ lạy Cha, chúng con chúc tụng và ngợi khen Cha. Con thay thế gia đình của chúng con, những người anh chị em trong nhóm của chúng con, tối nay chúng con có cuộc họp, và thay thế cho tất cả những người anh chị em đang có mặt nơi đây, giáo xứ Thánh Têrêsa và những nơi chúng con sinh hoạt và toàn thế giới, mọi tầng lớp, mọi vai trò – dâng lên lời cảm tạ ơn Cha, chúc tụng, ngợi khen và tôn vinh. Cha đã dành cho chúng con ngày Chủ Nhật để phụng sự Cha, ngày Chủ Nhật để chúng con đến đây hiệp nhau để thờ lạy, chúc tụng và tôn vinh Cha; cảm tạ muôn hồng ân của Cha đổ xuống, cảm tạ ơn hằng ngày trong cuộc sống chúng con đã được sự che chở, bảo vệ trong tình thương. Có đôi lúc chúng con không biết, chúng con dửng dưng thờ ơ, lãnh đạm và có nhiều người chưa biết, chưa tin và chưa bao giờ mở lời để cảm ơn Cha. Ngày hôm nay tất cả những điều mà chúng con được và có cơ hội được thêm một ngày nữa trong ánh sáng, thêm một ngày nữa được phủ phục và thờ lạy Cha, thêm một ngày nữa để nói lên lời tạ tội và tri ân, biết ơn những điều mà Cha đã làm cho chúng con. Xin Cha nhận nơi chúng con, như những lời anh chị em chúng con đang dâng lên Cha, cũng như trong thế giới của con người ngày nay, để chúng con được hiệp nhất với nhau trên dưới một lòng phụng sự một Đấng Thiên Chúa đã tạo nên chúng con và cho chúng con hạnh phúc, sự sống, bình an, cho chúng con có sức khỏe, còn có cơ hội được đến đây để tham dự Thánh Lễ Misa, được đón rước Chúa Giêsu Thánh Thể vào trong lòng của chúng con, như của nuôi linh hồn để chúng con được sống bình an hạnh phúc và đầy ý nghĩa. Xin Cha cũng chữa lành cho thân xác với những yếu đuối, với những thiếu sót, với những vấp ngã, với những thấp hèn; xin Cha thánh hóa chúng con và nhận chìm chúng con trong Lòng Thương Xót của Cha, để chúng con mỗi ngày sống trong ân sũng, hồng ân mà Cha dành và ban.

Lạy Cha đầy Lòng Thương Xót, xin Cha tiếp tục cho chúng con cơ hội, tiếp tục cho thế giới cơ hội, tiếp tục cho đất nước của chúng con đang cư ngụ và còn tất cả nhiều đất nước khác nữa để họ được biết Cha, họ được về với Cha, họ tôn vinh Cha, thờ phụng Cha và tin vào Cha; vì chỉ có Cha mới đem lại hòa bình, chỉ có Cha mới đem lại sự giải thoát hạnh phúc mà chúng con đang cần và rất cần trên mỗi một cá nhân, trên mỗi một tầng lớp và trên mỗi một tội nhân. Xin Cha đoái thương, xin Cha đón và nhậm lời chúng con và thương xót chúng con, nhận chìm chúng con vào Lòng Thương Xót của Cha để được uốn nắn, gội rửa trong giòng nước tái sanh, ân sũng và hồng ân mà Cha đã dành và cho chúng con. Chúng con thờ lạy Cha, chúc tụng và tôn vinh Cha, xin cho nhiều người được biết Cha, nhiều người được tin vào Cha và nhiều người anh chị em được nhận ra ý nghĩa của sự phủ phục này dẫn chúng con đến để được thay đổi đời sống, thay đổi bộ mặt thế giới, thay đổi cuộc sống của con người với lòng tin dành cho Thiên Chúa, đối với Thiên Chúa và quyết tâm để trở về với Thiên Chúa của chúng con – là một Thiên Chúa duy nhất chúng con thờ, một Thiên Chúa duy nhất chúng con tôn kính, một Thiên Chúa duy nhất chúng con tin và chúng con xin đầu phục phủ phục, thống hối ăn năn; xin Chúa tha thứ đón nhận để dẫn chúng con về với tình yêu và Lòng Thương Xót của Chúa. Amen.

Chúng con dâng lên Lạy Thứ Hai – Lạy Đức Giêsu Kitô, Chúa của chúng con, Chúa đã chết đi cho con được sống và tồn tại ngày hôm nay, Chúa đã chết đi cho thế giới có những ngày hy vọng và còn tiếp tục để chọn lựa và quay trở về với Chúa. Lạy Chúa, xin Chúa mở mắt, mở lòng, mở tai cho mọi người của chúng con đang trong tình trạng cứng lòng và ngoan cố; xin Chúa cho họ được nhận ra, vì chỉ có một mình Chúa mới có thể chết thay cho chúng con và chỉ có một mình Chúa mới cho chúng con sự sống ngày nay. Xin cho chúng con trân quý những gì với những ngày ở thế trần này, trân quý những gì Chúa ban và cho, để chúng con dành tất cả những điều tốt đẹp nhất cho Chúa, dành cho Ngôi Hai Thiên Chúa, dành cho Đấng cứu độ, dành cho Đấng giải thoát chúng con và dành cho Đấng cứu chúng con trong tội và sự chết. Lạy Chúa Giêsu, giờ phút này đây, chúng con không biết dựa vào đâu và không thể nào ỷ lại những gì vốn trong thế giới của con người; ngoài Chúa ra không ai có thể cho chúng con bình an, hạnh phúc và niềm vui, không ai có thể biết được tất cả tâm tư của chúng con, những đau khổ, những vấp ngã, những lo lắng, những ưu tư, những phiền muộn, của những thành công cũng như thất bại. Lạy Ngôi Hai Thiên Chúa, Đấng nhân từ, Ngài đã chịu thay và chết cho chúng con, sự đau đớn quằn quại để cho chúng con được sự giải thoát và bình an ngày hôm nay.

Lạy Chúa Giêsu yêu dấu của chúng con, xin Chúa đón nhận chúng con như một lễ vật bé nhỏ với đời sống bình thường và tầm thường mỗi ngày để dâng kính Chúa với lời thiết tha kêu cầu, với lời thiết tha để dâng lên lòng tôn kính, lòng thờ phượng, lòng tôn vinh và cảm tạ Thiên Chúa, đã dành cho chúng con, đã cứu chúng con và giải thoát chúng con. Xin cho mọi người được nhận ra để chúng con tin vào Chúa, để chúng con sống như giáo lý của Chúa dạy, để chúng con sống như giới răn, giới luật mà Chúa đã an bài sắp đặt, để chúng con mỗi ngày sống trong ý nghĩa, sống trong niềm vui, sống trong hạnh phúc và gởi thác tất cả những đau khổ, cực cùng và thập giá của đời sống con người vốn có. Dâng lên Chúa để chúng con nhìn rằng trong cuộc sống của chúng con có những đau khổ, nhưng không bằng Chúa đã khổ đau cho chúng con, Chúa đã đi vào con đường để cứu chúng con; những sự đau đớn nhất Chúa đã chịu tất cả và chúng con chỉ chịu phần nhẹ nhất để tiến bước trên con đường nhân đức, tiến bước trên con đường công chính, sự thật. Xin giúp chúng con để chúng con được trưởng thành và hiểu rõ điều này, để trong đời sống của chúng con mỗi ngày yêu mến Chúa nhiều hơn, mỗi ngày tin tưởng vào Chúa nhiều hơn, mỗi ngày được sống với một đời sống xứng đáng để tôn vinh, để thờ lạy, chúc tụng và ngợi khen bằng việc làm, bằng hành động, bằng một đời sống của khiêm nhường, bằng một đời sống với bổn phận trách nhiệm, để tôn vinh và thờ phượng Thiên Chúa của chúng con và sáng danh Chúa trong những việc làm, lời nói, hành động. Xin Chúa đoái thương, xin Chúa đón nhận lời chúng con cầu xin và xin Chúa đón nhận những người anh chị em chưa biết, chưa tin, chưa nói và chưa bao giờ có một tâm hồn để đến với Chúa, để mở lời cảm ơn Chúa, để tri ân và biết ơn Chúa.

Hôm nay con xin dâng lên điều này, thay thế cho giáo xứ Thánh Têrêsa, gia đình của con và những người anh chị em của chúng con đã đến đây nhưng tâm hồn họ khô khan, nguội lạnh, không có cảm giác. Con xin Chúa thương nhìn đến chúng con, thay thế cho những người anh chị em, mọi tầng lớp, mọi vai trò để Chúa thương và đón nhận, chấp nhận, để tha thứ cho chúng con và cho chúng con được cảm nghiệm Chúa, được đón nhận ơn Chúa, được sống, được sự đánh động của Chúa để chúng con sống đẹp lòng Chúa trong đời sống chúng con mỗi ngày, mỗi người. Con xin cảm tạ và thay cho những người chưa biết chưa tin, cũng có cơ hội được nhận ra, được ý thức, được tin và trở về với Ngôi Hai Thiên Chúa là Chúa của chúng con – là một Đấng đã cứu chúng con, một Đấng đã giải thoát và mang cho chúng con một giáo lý mới, một chân trời mới và hạnh phúc mới mà chúng con đang có. Xin đừng bỏ qua và xin đừng để con người thờ ơ không biết; chúng con phải quay trở về để xin được tạ tội, xin được Chúa tha thứ, xin được Chúa đón nhận với lòng biết ơn, lòng phủ phục, lòng đầu phục và lòng thống hối ăn năn, để được Chúa thứ tha, để xứng đáng với tình yêu mà Chúa dành cho mỗi một tội nhân như chúng con. Amen.

Chúng con dâng lên Lạy Thứ Ba – Lạy Chúa Thánh Thần, cảm tạ ơn Chúa, chỉ có Chúa mới có thể giúp cho con cũng như tất cả anh chị em trong đời sống của những ngày được đụng chạm để nhân chứng cho sự thật này, bởi vì có rất nhiều điều trong đời sống hàng ngày chúng con đã trở thành thói quen, đã trở thành những điều thể lệ và tục lệ, và cũng đã trở thành khô khan nguội lạnh từ bao giờ, cho nên chúng con không có cảm giác; cho dù chúng con làm và thực hành, mỗi tuần đến thánh đường, mỗi tuần đến tham dự Thánh Lễ Misa, đón rước Chúa, nhưng lòng của chúng con vẫn tiếp tục với những ngày tháng của thế trần. Chúng con không có cảm giác, không biết yêu cũng chẳng biết thương, cũng chẳng cảm nghiệm gì đâu đã được nghe hoặc được biết cho nên, cuộc sống của chúng con luôn bị vấp ngã, luôn bị chi phối và không vững vàng cho nên cuộc đời của chúng con dễ bị lay chuyển bởi tất cả những vật chất tiền tài và còn rất nhiều dục vọng tham lam và còn rất nhiều điều trong đời sống của bản ngã cá tánh. Ngày hôm nay, lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy giúp chúng con, xin hãy đốt lên ngọn lửa thắp sáng trong tâm hồn của mỗi một người và xin soi sáng cho chúng con sự khôn ngoan sáng suốt, xin dẫn dắt chúng con đi vào con đường thiện, sống trong sự thật để chúng con sống trong tình thương và ân sũng mà Chúa đã dành và cho chúng con.

Lạy Chúa Thánh Thần là một Đấng khôn ngoan, một Đấng thấu hiểu, một Đấng chân thiện mỹ, một Đấng công bình và công thẳng; xin giúp chúng con để chúng con được biết rằng cuộc sống của chúng con có Chúa, với Chúa, Ngài luôn luôn sẵn sàng chờ đợi chúng con và đang ở trong thâm sâu của cõi lòng mỗi một người. Xin cho chúng con được hướng thiện, được trở về với Chúa và nhờ sự giúp đỡ của Ngài để chúng con được thêm hiểu biết, thêm khôn ngoan và cảm nghiệm được ý nghĩa của Bảy Nguồn Ân Sũng tối thiểu mà Chúa đã dành cho chúng con trong kiếp sống của con người. Xin giúp chúng con để chúng con được sống với nhau, sống hòa thuận yêu thương, hiểu được tha thứ và sống với một đời sống chân thành, chân thật và phụng sự Thiên Chúa hết lòng, hết sức, hết cả trái tim của chính mình, để biết yêu thương tha nhân, và biết thực hành những giới răn mà Chúa đã dạy. Lạy Chúa Thánh Thần, không phải dừng lại một điểm đó mà còn rất nhiều điều nữa trong cuộc sống của chúng con không hiểu và chưa được đụng chạm. Xin Ngài giúp chúng con và mở mắt, mở lòng, mở con tim, để chúng con cảm nghiệm tình yêu của Chúa và sự hạnh phúc trong chân thiện mỹ mà Ngài dành cho chúng con; Ngài cũng cứu chúng con để chúng con học hỏi nhiều hơn, hiểu biết nhiều hơn, để chúng con sống với một đời sống phù hợp và thích hợp bằng thực hành, bằng nhân đức, bằng thánh thiện, bằng một đời sống của nội tâm có tình yêu và sự hiện diện của Chúa. Xin Chúa giúp chúng con, thay đổi đời sống chúng con, làm chủ cuộc sống chúng con và dẫn dắt chúng con trên con đường công chính, sự thật và lẽ phải, để chúng con sống trong sự sáng danh, sống trong một đời sống vinh danh Chúa bằng việc làm.

Chúng con cảm tạ và chúc tụng muôn vàn điều mà Chúa đã thực hiện, xin dành cho chúng con những đặc ân mà chúng con khao khát để chúng con trở thành những người xứng đáng với tình yêu, với sự phụng sự mà chúng con kêu cầu danh Chúa với cái Lạy Thứ Ba, chúng con phủ phục, thờ lạy mỗi một ngôi vị mà chúng con kêu cầu danh Ngài. Xin giúp cho thế giới, giúp cho mỗi một cá nhân, mỗi một tầng lớp, mỗi một vai trò để chúng con sống trong một đời sống thuộc về Chúa và mãi mãi được vinh danh Chúa trong đời sống chúng con, vì chỉ có Ngài mới đem lại hòa bình, hạnh phúc, bình an, chỉ có Ngài mới đem lại cho chúng con lấp đầy được con tim trống rỗng, lấp đầy được những thất bại đau khổ, lấp đầy được tất cả những bịnh tật linh hồn thể xác. Xin ở với chúng con, xin dạy chúng con, xin hướng dẫn để chúng con thuộc về Ngài và thuộc về Thiên Chúa là Thiên Chúa của chúng con. Xin nhận nơi chúng con lòng tạ tội với những thiếu sót, với những lần ơ thờ, những lần dửng dưng và không đón nghe lời của Ngài dạy cho nên chúng con đã gặp rất là nhiều rắc rối đau khổ, vấp ngã, âu lo và còn rất nhiều điều trong đời sống của chúng con đã và đang. Xin giúp chúng con nhận ra được điều này mà trở về cho kịp lúc, trở về khi con tim đang còn trong nhịp đập, trở về với một đời sống cần có bình an, bình tĩnh để cuộc sống của chúng con trở nên thăng bằng và hạnh phúc mà Chúa đã dành cho mỗi một người chúng con. Đừng để mất đi và đừng để qua đi những thời gian oan uổng mà chúng con rất cần với những lời cầu xin, những lời thiết tha van nài, những lời mà chúng con xin được kính dâng lên với trái tim và lòng thống hối, ăn năn, với sự khiêm nhường; xin Chúa thương và đón nhận chúng con. Amen.

Lạy Thứ Tư, chúng con xin kính dâng lên Mình và Máu của Chúa, cảm ơn Chúa đã dành cho con trong buổi sáng ngày hôm nay. Hôm nay không có những người anh chị em đi cùng, nhưng con vẫn biết đây là bổn phận trách nhiệm của con; những gì mà con có thể làm được cho Chúa chỉ là những giây phút thiết tha trong sự cầu nguyện, để chúng con phủ phục, và chính bản thân con phủ phục trước Thánh Nhan của Thiên Chúa mà chúng con tin – ở giữa bàn thờ, ở ngay cung thánh – sự hiện diện mà con tin là Chúa đang ở nhà tạm, đang ở trên Thập Tự Giá. Chúng con đang hướng về cung thánh để dâng kính Chúa; cảm ơn Chúa đã nuôi chúng con bằng của ăn linh hồn, nuôi chúng con bằng Mình và Máu của Chúa, nuôi chúng con bằng sự hiện diện mà Chúa đang ở với chúng con và mang cho chúng con sự bình an từ bên trong cho đến bên ngoài, niềm vui can đảm và chúng con thấy hạnh phúc khi chúng con đón rước Chúa, và mỗi một ngày chúng con được nuôi dưỡng bằng Mình và Máu của Chúa, được sự chỉ dạy và được đến để kết hợp với bàn tiệc thánh, qua Thánh Lễ Misa mà chúng con tin.

Lạy Chúa Giêsu Mình và Máu của Chúa đã trở thành một bí tích lớn lao mà ngày hôm nay con người trong nhân loại cần phải được biết, cần phải được hiểu và cần phải được nghe sự sống động vọng vang mà Thiên Chúa dành cho chúng con trong thời đại ngày hôm nay, để thấy được uy quyền của Chúa, tình yêu của Chúa, sự gần gũi của Chúa và quyền năng của một Thiên Chúa dành cho con người, dành cho thế trần, dành cho những ai tìm kiếm Ngài và dành đặc biệt cho mỗi một tội nhân. Ngày hôm nay chúng con thấy được tất cả những việc của Chúa làm, Chúa ẩn mình và thu mình trong Thánh Thể nhưng Chúa đang sống, Chúa đang nói, Chúa đang nhìn thấy chúng con, Chúa đang vỗ về che chở, Chúa đang gìn giữ, Chúa đang an ủi và Chúa cho chúng con được gặp gỡ vinh quang của Chúa bằng ánh sáng, được tỏ hiện và viếng thăm nhân loại mỗi lần, mỗi ngày. Quả thật, đây là một sự vĩ đại; con không biết vào thời điểm nào những con chỉ biết chứng nhân vào thời điểm này những điều này có thật – Chúa không thầm lặng như con người nhìn. Đó là mặt của bề ngoài, nhưng nếu đi trong đức tin và chiều sâu thì Chúa đang nói chuyện với chúng con, Chúa đang chỉ dạy cho chúng con những điều tốt đẹp nhất. Chúa cũng đang giải quyết cho chúng con khi chúng con chạy đến với Ngài với những bâng khuâng trăn trở trong cuộc đời, với những khó khăn đau khổ; ngay cả đất nước, ngay cả những nơi đang chiến tranh đau khổ và ngay cả với sự cực cùng của con người và đời sống của mỗi một cá nhân, mỗi một gia đình ngày hôm nay. Chúng con đến với Chúa bằng một lòng tin, chúng con phủ phục, chúng con dâng kính Chúa với một lòng thờ lạy tôn vinh; những ân huệ được đổ xuống nhưng chúng con quên Ngài, chúng con từ chối Ngài và bao lần xúc phạm đến Ngài. Ngày hôm nay cũng vậy, có biết bao nhiêu người vẫn tiếp tục xúc phạm đến Chúa, Chúa vẫn lặng thinh chờ đợi sự trưởng thành và lớn lên của con người, Chúa cũng chờ đợi cho con người được biết rằng, đối với Thiên Chúa, không gian và thời gian không là gì nhưng đối với con người, thời gian và không gian sẽ qua đi và sẽ mất mãi, sẽ không còn trở lại. Cho nên chúng con phải cần quyết định, phải cần trở về, phải cần đến với một Thiên Chúa mà chúng con tôn thờ, phải cần đến với một Thiên Chúa, trong thiêng liêng, đang hiện hữu giữa thế giới này, để chúng con tin và chúng con thờ lạy và kính dâng lên Chúa những khó khăn, những trắc trở, những đau khổ. Xin Chúa thương đón nhận, chấp nhận, tha thứ và cho nhiều người được biết với một lòng tôn kính dành cho Chúa, một lòng tri ơn, biết ơn và trở về, một lòng tôn kính và thờ lạy.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin tiếp tục đánh động chúng con; nhìn ánh sáng của Chúa để chúng con phải khiếp sợ trước ánh sáng, chúng con phải khiếp sợ trước sự hiện diện mà Chúa đã dành cho chúng con trong thế giới của con người để thúc đẩy đời sống của đức tin, để nhắc nhở đời sống bên trong của tâm hồn, để nhắc nhở mỗi một con người cần phải về với sự thiện, sống trong sự thật, đừng để cho sự lừa gạt, đừng để cho một đời sống thực tế, đừng để cho những điều vốn nó đã làm mờ mắt đi, mờ đôi mắt của đức tin, mờ đi trái tim biết yêu, mờ đi những điều trong sự thật phải cần thực hành qua giới răn mà Chúa đã để lại. Xin cho chúng con yêu mến Chúa, xin cho chúng con hết lòng hết sức tin vào Chúa; xin cho chúng con quyết tâm cải thiện, quyết tâm từ bỏ tất cả những xấu xa bản ngã tội lỗi để chúng con xứng đáng với tình yêu Chúa dành và ban cho chúng con của nuôi linh hồn, xứng đáng với Mình và Máu mà Chúa dành cho chúng con và mỗi một tội nhân. Chúa ở lại để cứu chúng con, giải thoát chúng con và cho chúng con một cuộc sống mới trong tình yêu của Ngài; xin cho chúng con lắng nghe, lắng động, suy niệm, cảm nghiệm và quyết tâm để trở về với những ngày tháng thầm lặng đến với Chúa Giêsu Thánh Thể, đến để kính viếng, đến để kính thăm, đến để cảm nghiệm và nhận ra sự hiện diện mà Chúa chờ đợi để ban cho mỗi một tội nhân, mỗi một con người tìm đến Ngài trong sự đau khổ cực cùng, để được thánh hoá, để được biến đổi, để được chữa lành trong tình thương, ân sũng và hồng ân mà Chúa dành cho chúng con.

Con xin thờ lạy Chúa, chúc tụng Chúa và ngợi khen Chúa; xin Chúa thương cho nhiều người được biết được nghe họ cũng đến vì đây là một thời điểm Chúa Giêsu Thánh Thể đã tỏ hiện cho nhân loại, một thời điểm của Chúa Thánh Thần hướng dẫn, một thời điểm của Chúa Thánh Thần soi sáng để chúng con hiểu được mục đích của con người, mục đích của sự sống, mục đích của những người thuộc về Chúa và mục đích của những người không tin và không thuộc về Chúa; chúng con sẽ thấy thật rõ trong đời sống để chúng con quyết định cho phần linh hồn của mình một cách sáng suốt hơn. Sự ở lại của Chúa giúp và cho chúng con niềm tín thác, bình an hạnh phúc vốn có, đã có; đừng để mất đi và đừng để sự oan uổng qua đi với sự suy tính, suy diễn thiếu lòng tin của con người. Đây là những việc cần để được biết được nghe; ánh sáng của Chúa Thánh Thể đã đến chiếu dọi cho con người trong tâm hồn, lý trí và con tim để quyết định giữa con đường thiện, con đường ác để trở về với một lòng tôn kính thờ lạy vì Chúa là Thiên Chúa của tình thương, của Lòng Thương Xót, luôn thứ tha, chờ đợi và mong mỏi con người trở nên trưởng thành để về với nguồn ân sũng và hồng ân của Ngài. Amen.

Chúng con dâng lên Lạy Thứ Năm – Lạy Năm Dấu Thánh của Đức Giêsu Kitô, Năm Dấu Thánh của tình yêu, Năm Dấu Thánh của hy vọng, Năm Dấu Thánh của sự sống, Năm Dấu Thánh để dẫn con đường của chúng con đi giữa thế gian này không cô đơn, không sầu khổ; Năm Dấu Thánh chứng minh cái chết của Đức Giêsu mang lại sự hòa bình trên mỗi một con tim, mỗi một linh hồn được sự cứu rỗi từ nơi Ngài, con người của chúng con phải cần tin để được sống và được sống vĩnh viễn muôn đời với Ngài trên thiên quốc.

Lạy Chúa Giêsu Năm Dấu Thánh, đã gần gũi đã yêu thương và mở cho chúng con một con đường của sự sống và ánh sang, Năm Dấu Thánh đã chứng minh cho một tình yêu của Thiên Chúa vĩnh viễn muôn đời dành cho mỗi một con người, mỗi một tác phẩm và mỗi một tội nhân. Xin cho chúng con được mở lòng, mở mắt, mở tai, mở con tim để cảm nghiệm sự hiện diện của Năm Dấu Thánh, để chúng con hiểu rõ đoạn đường thập giá Đức Giêsu đi và mỗi một việc mà Đức Giêsu chịu để dành cho chúng con sự thay đổi trong cuộc sống, để chúng con có một giáo lý mới, một chân lý mới, một chân trời mới, một con đường để dẫn chúng con vào hạnh phúc và bình an, để giới răn, giới luật của Chúa được thực hiện để thay đổi tất cả những sự gian ác, tội ác và sự bất chính, bất tuân ở nơi con người trần thế, thay đổi cho con người sự ngoan cố, cứng lì, chai đá, và thay vào tình yêu của một Đấng Thiên Chúa chết cho con người, bị đánh, bị hành hạ, bị đánh đập, bị đội mão gai, vác thập giá, bị những vết đinh, những roi đòn bầm dập để thay thế cho con người được lành lặn, lành mạnh để có lý trí, có suy nghĩ, có con đường chọn lựa khi chúng con cảm nghiệm và suy niệm Năm Dấu Thánh.

Lạy Đức Giêsu, Năm Dấu Thánh đã trở thành một sự chiến thắng qua sự phục sinh vinh quang, mang tất cả những tội lỗi của con người chôn sâu dưới đáy mồ và không còn cơ hội để được bật và sống lại. Đức Giêsu sống lại bằng một niềm tin mới, một giáo lý mới, một hạnh phúc mới, một tương lai mới và một giới răn mới để chúng con được sống với những ngày có ý nghĩa khi Đức Giêsu đã hoàn toàn chịu đựng cho chúng con qua Năm Dấu Thánh, chứng minh cho đời sống của con người bằng một khế ước vĩnh viễn muôn đời với tình yêu, lòng nhân hậu và tha thứ, Lòng Thương Xót trải dài và cho chúng con triền miên cho đến hôm nay. Năm Dấu Thánh đã chứng minh dẫn chúng con vào cổng thiên đàng; Năm Dấu Thánh đã cho chúng con bước qua những đau khổ của cuộc đời thế trần, của những ngày tội lỗi bất chính để bước vào ánh sáng với niềm tin vào Đức Giêsu Kitô qua Năm Dấu Thánh; Năm Dấu Thánh xác định và chứng minh cho mỗi một ngôi vị mà ngày hôm nay chúng con kính thờ, kính dâng và mỗi khi chúng con cảm nghiệm và đi thẳng và đi sâu vào Năm Dấu Thánh. Sự hiện diện của Đức Chúa Cha, tình yêu muôn thuở của Ngài và Lòng Thương Xót triền miên không từ chối bất cứ ai, dẫu chúng con là những tội nhân bất xứng và không xứng đáng nhưng Chúa vẫn thứ tha, vẫn mở tấm lòng nhân hậu và Lòng Thương Xót để đón nhận chúng con khi chúng con nhận biết và trở về với sự đầu phục, phủ phục, thống hối ăn năn với một lòng cải thiện thì được Chúa thứ tha và được nhận chìm trong tình yêu, được thánh hoá, biến đổi với giòng nước tái sinh của Ngài.

Dấu Thánh thứ hai, nói lên qua cái chết của Đức Giêsu Kitô con người đã được chôn cất tất cả những xấu xa tội lỗi với cái chết của Ngài; sự phục sinh đó để mang chúng ta về với Đức Chúa Cha và được sống trong ân sũng và hồng ân của Lòng Thương Xót, chúng ta phải tin để được sống, phải tin để được vĩnh viễn muôn đời với Ngài và trong Ngài. Dấu Thánh thứ ba nói lên những điều chúng ta không hiểu, không biết nhưng nhờ Chúa Thánh Thần, là tình yêu, là sự sống, sống động để dẫn dắt chúng ta, là ngọn đuốc để đốt sáng trong tâm hồn, lý trí, ban cho chúng ta sự sáng suốt, hiểu biết và khôn ngoan. Chúng ta cần phải tin và chúng ta cần phải đến để nhận ra được những điều vốn thực hiện trong sự thiện, sống trong sự thật, để chúng ta được bảo vệ bởi Chúa Thánh Thần và sự hướng dẫn chở che của Ngài để chúng ta trở nên một con người xứng đáng để biết ý nghĩa của Dấu Thánh thứ ba. Dấu Thánh thứ tư, ngày hôm nay Chúa Giêsu Thánh Thể Ngài đã để lại cho chúng ta Mình và Máu của Ngài; sự hiện diện của Ngài vẫn còn, không là những ngày bằng xương bằng thịt nhưng bằng sự hiện diện trong thiêng liêng vẫn sống và cho chúng ta được những điều cần thiết mà hôm nay chúng ta được nghe, được biết và được đón nhận ánh sáng của Thánh Thể. Sự hiện diện bằng những lời sống động của Thánh Thể, bằng điều mà ngày hôm nay Ngài để cho chúng ta được nghe và hiểu rằng sự ở lại của Ngài vẫn và còn để bảo vệ chúng ta, yêu thương, nâng đỡ, giúp chúng ta, tất cả, mọi ngày cho đến tận thế. Cho nên chúng ta có cơ hội để được biết, những điều cần thiết nhất mà chúng ta chưa biết được biết, những điều chưa cảm nghiệm được cảm nghiệm và chúng ta phải về và đón nhận. Đó là những ngày tháng chúng ta quên đi Chúa Giêsu Thánh Thể, những ngày tháng chúng ta chưa hiểu sự ở lại của Ngài, những ngày tháng mà ngày hôm nay là sức mạnh để thúc đẩy niềm tin, sức mạnh để chúng ta gặp được một thế giới của thiêng liêng đang hiện hữu và một sức mạnh để chúng ta đón nhận những ân huệ, ân sũng lớn lao mà Thiên Chúa dành cho chúng ta qua Dấu Thánh thứ tư – đó là Chúa Giêsu Thánh Thể. Xin hãy tiếp tục để hiểu rõ ý nghĩa này, mỗi một lạy đều mang đến cho chúng ta một sự nhắc nhở rất lớn lao trong mọi tầng lớp, mọi vai trò, để chúng ta biết được ý nghĩa của sự tôn kính thờ lạy và dâng kính Chúa sự phủ phục dâng cho Chúa Giêsu Thánh Thể, để chúng ta sẽ biết con đường của chúng ta sẽ đi, đang đi với đức tin sẽ còn rất nhiều điều trong thiêng liêng mà Chúa dành và cho chúng ta. Chúng ta phải cần hợp tác, chấp nhận và tìm ra sự thật trong thiện chí chúng ta sẽ được những điều vốn mà Ngài dành và cho chúng ta trong sự kỳ diệu của một thời điểm mà Chúa tỏ mình qua Bí tích Thánh Thể.

Dấu Thánh thứ năm, chúng ta đã được dấu ấn của tình yêu, dấu ấn của sự sống, dấu ấn của sự giải thoát mà chúng ta được đón nhận, được nhắc nhở qua Lạy Thứ Năm. Lạy Thứ Năm, Đức Chúa Cha đã dành cho Mẹ Maria được đón nhận và lãnh phần trách nhiệm để đón nhận cái dấu ấn vĩnh viễn muôn đời này – để tha thứ cho tội nhân, tha thứ cho mỗi một con người khi biết thống hối ăn năn, tha thứ cho mỗi một con người khi biết đầu phục, phủ phục, tha thứ cho mỗi một con người khi biết cải thiện đời sống và trở nên hoàn thiện. Chúa nhất định sẽ tha, Chúa nhất định sẽ ban, Chúa nhất định sẽ cứu và Chúa nhất định sẽ đón nhận; chỉ cần chúng ta phục hồi, chỉ cần chúng ta nhận ra và ý thức, chỉ cần chúng ta hiểu rõ điều này để chúng ta xứng đáng với tình thương, ân sũng mà Chúa đã dành cho chúng ta. Đây là những ân huệ lớn lao mà chúng ta đang được, đã được, và vẫn còn đón được để chúng ta phụng sự và tôn vinh Chúa; nhắc nhở sự phủ phục trước Năm Dấu Thánh rất quan trọng mà hôm nay chúng ta đang có mặt. Chúng ta hiểu được ý nghĩa để chúng ta tiếp tục trên bước đường với giáo lý mà Chúa đã dành cho chúng ta, đó là con đường của Thập Tự Giá, con đường thánh giá, con đường mỗi một người chúng ta phải cần đi để trở nên trọn vẹn với sự phủ phục đầu phục thuộc về Thiên Chúa, và cũng là một nơi được ẩn mình một cách thiêng liêng và trở nên thánh thiên với Năm Dấu Thánh mà chúng ta phụng sự, thờ lạy, chúc tụng và tôn vinh, để hiểu được ý nghĩa của Thập Tự Giá, hiểu được ý nghĩa của Năm Dấu Thánh, hiểu được ý nghĩa chiều sâu khi chúng ta đến thánh đường và quỳ trước cung thánh để cảm nghiệm, suy niệm về Năm Dấu Thánh của Chúa, là Thiên Chúa của chúng ta, một Đấng chúng ta tôn thờ, phụng sự và thờ lạy. Amen.

Chúng ta xin dâng lên Lạy Thứ Sáu – chúng con xin dâng lên Mẹ Maria; chúng con xin dâng kính cái Lạy Thứ Sáu lên Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ, Mẹ của Lòng Thương Xót, Mẹ của Trái Tim Tình Yêu, Mẹ của muôn người trong nhân loại, Mẹ của Ngôi Hai Thiên Chúa, Mẹ của Giáo Hội, Mẹ của mỗi một người chúng con, Mẹ của mỗi một tội nhân, Mẹ của mỗi một linh hồn nơi chốn luyện hình. Xin đón nhận nơi chúng con lòng tôn kính dành cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ và lòng tri ơn, biết ơn với những điều của Mẹ dạy, những điều của Mẹ chỉ dẫn; không có Mẹ chúng con không biết và chúng con không hiểu như thế nào là Sáu Lạy mà ngày hôm nay chúng con đã kính dâng lên mỗi ngày suốt ba năm nay. Lạy Mẹ Maria, từ ngày Sáu Lạy xuất hiện thì chúng con đã được lớn lên và hiểu được ý nghĩa của cầu nguyện; quả thật, những điều mà Mẹ đã dạy để dẫn chúng con lên thêm một bước nữa để chìm sâu trong Chúa, để hiểu biết thêm tất cả những gì trong thân phận yếu đuối của con người mà kêu cầu danh Chúa mỗi ngày, kêu cầu danh Chúa với mỗi một ngôi vị, kêu cầu danh Chúa với tất cả những nhu cầu của đời sống thiêng liêng cũng như đời sống hiện tại để xin Chúa thương mà đón nhận, chấp nhận, can thiệp, và còn rất nhiều điều mà Chúa đã làm và đang làm cho chúng con. Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ giúp chúng con tiếp tục trong đời sống với sự phủ phục, bởi vì mỗi một khi phủ phục chúng con tách rời được thế giới của bên ngoài và chúng con hiểu như thế nào là cầu nguyện để thuộc về Thiên Chúa trong sự tập trung và hiểu như thế nào trong một đời sống để chúng con được trở nên khiêm nhường, trở nên nhỏ bé, trở nên đơn sơ để thuộc về Chúa với những điều chúng con kính dâng và thiết tha xin thưa với Ngài.

Đồng thời, chúng con cũng thay thế cho những người anh chị em khắp nơi, thay thế cho mỗi một vai trò, thay thế cho mỗi một tầng lớp, thay thế cho mỗi một quốc gia hay mỗi một người nào đó mà chúng con thay thế họ và ngay cả những linh hồn nơi chốn luyện hình, để xin được Chúa thương và nhậm lời và giúp chúng con, để chúng con được cùng nhau hiệp nhất để trở về với sự thiện và sống trong sự thật, hiệp nhất với một đời sống cải thiện. in Mẹ giúp chúng con, can thiệp chúng con, binh vực chúng con, nhắc nhở chúng con và cầu bầu cho chúng con. Những điều cần thiết nhất mà con người của nhân loại hôm nay lãng quên, sự cầu nguyện rất lợt lạt và đời sống tập trung cho Thiên Chúa chỉ là một phần yếu, còn đời sống của thực tế họ đã để trên. Ngày hôm nay chúng con phải cần nhắc nhở lại con người phải dành tất cả mọi điều cho Thiên Chúa trước tiên – sự phủ phục, sự đầu phục và hoàn toàn trong sự thống hối ăn năn mỗi ngày của mỗi người và của mỗi một thời gian chúng con dành cho Chúa, để chúng con kêu cầu thiết tha, chúng con dành tất cả những điều cần thiết nhất mà con người ngày hôm nay quên, phải tập trung để trở về, để lấy lại những gì vốn đã mất do nơi con người bị khuyến dụ ở nơi thực tại mà thần dữ nó dùng đủ mọi cách vì yếu điểm của chúng con.

Xin hãy giúp chúng con và xin Nước Chúa trị đến. Xin Mẹ dẫn dắt và bảo vệ, che chở và dẫn dắt những đoàn con của Mẹ – những con chiên lạc đường trở về, những con chiên bị thương tích cũng được trở về và những người chưa biết, chưa tin cũng được trở về với Giáo Hội mẹ của chúng con và Giáo Hội có sự hiện diện của Chúa Thánh Thần che chở bảo vệ và hướng dẫn những việc tốt đẹp nhất trong chân thiện mỹ, có Mẹ Maria là một Đấng thiêng liêng bảo vệ che chở, và luôn luôn thương yêu Giáo Hội và thương yêu những người con cái thuộc về con chiên dân Chúa. Chúa đang nhìn thấy tất cả mọi người chung quanh trên thế giới, mọi người đều cần biết, phải biết, vì Giáo Hội của Chúa đặt để những lời của Chúa, dạy cho con người biết thực hành, dạy cho con người biết nhân đức thánh thiện, dạy cho con người biết phân biệt giữa đúng và sai, giữa thiện và ác và dạy cho con người tất cả những ân sũng phong phú Chúa dành và ban. Điều này không thể mất đi, điều này không thể để phai nhạt, điều này không thể để cho con người tự do ở trong một đời sống của thực tại, xóa mòn đi những gì tốt đẹp nhất để đem con người về với Thiên Chúa qua sự sống.

Nhờ tình thương, và Lòng Thương Xót, lòng nhân hậu vẫn tiếp tục triền miên trên mỗi một thế kỷ; muôn ngàn đời Chúa vẫn là một Thiên Chúa tình thương, cho nên ngày hôm nay chúng con được đón nhận Sáu Lạy. Sáu Lạy này để dẫn thế giới trở về, Sáu Lạy sẽ dẫn thế giới chiến thắng để hoàn toàn thuộc về lá cờ chiến thắng của Mẹ và qua Sáu Lạy nhất định phải trở về nhân đức, phải trở về những gì mà vốn Chúa đã dành và cho, để sự sống đó được trường tồn và xứng đáng trên bước đường mà Chúa đã dành cho chúng con trong sự sống của một thế giới mới đang chờ, một Vườn Địa Đàng mới mà Chúa muốn trao lại cho nhân loại. Trước khi bước vào quãng đường này, chúng con phải qua những ngày tháng của thanh lọc, phải qua những lời chỉ dạy của Mẹ: thống hối ăn năn, cải thiện đời sống, cầu nguyện, lần chuỗi hạt Mân Côi, dâng chuỗi Lòng Thương Xót và kính Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ và hãy ngừng lại sự xúc phạm đến Thiên Chúa, về mặt này cũng như mặt khác, trong sự giới hạn và khờ khạo với sự hiểu biết của con người ngày nay. Xin giúp chúng con lắng nghe, và dừng lại tất cả những gì mà chúng con đang làm, không biết và không đủ đức tin, hay còn rất nhiều thiếu sót mà hãy hoàn toàn thuộc về sự chỉ dạy; lắng nghe Mẹ chỉ và lắng nghe sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần để chúng con được biết điều gì chúng con cần làm, điều gì chúng con cần đi, điều gì chúng con cần thực hành, để chúng con van cầu và nài nỉ mỗi ngày trong đời sống, để Chúa ban cho thế giới, ban cho con người hiểu biết và thế giới được thay đổi trong sự hiệp nhất yêu thương, phủ phục, đầu phục và trở về với Chúa – bên trong tâm hồn cũng như trong đời sống của lý trí và cả thân xác – một Đấng Thiên Chúa duy nhất chúng con thờ, với một sự chỉ dạy dịu dàng nhẹ nhàng nhưng mang lại một lợi ích rất lớn lao cho đời sống của đức tin và được đón nhận ân sũng của Chúa một cách mạnh mẽ, một cách gần gũi và là trực tiếp.

Đây là một hồng ân lớn lao mà Mẹ đã dạy và cho chúng con; xin giúp chúng con hiểu được điều này mà nài nỉ mỗi ngày, thực hành mỗi ngày, thay thế những người anh chị em trong thế giới mỗi ngày, thay thế mọi tầng lớp, mọi vai trò và mỗi một tội nhân mỗi ngày, để chúng con sống xứng đáng với những điều Chúa dành và ban, để chúng con sống với những điều mà hôm nay món quà này được đến để cứu toàn thế giới, cứu mỗi một tội nhân, cứu mỗi một vai trò, cứu mỗi một tầng lớp để trở nên khiêm nhường, nhỏ bé và đơn sơ, bởi vì nhỏ bé và đơn sơ thì được vào nước thiên đàng. Đây là những điều cần thiết nhất mà con người cần có, học thức và kiến thức Chúa dành và ban để chúng con sống giữa cuộc đời để tôn vinh thờ lạy; đến giờ mà chúng con cần là trái tim thuộc về Chúa, linh hồn thuộc về Chúa và sự lành thiện, sự lành thánh nhân đức thuộc về Chúa. Đây là những điều cần nhất mà Mẹ nhắc nhở đoạn cuối mà ngày hôm nay chúng con có cơ hội được biết, được nghe; xin cho mọi người được hiểu và tìm ra sự thật, thực hành trong đời sống thì họ được cứu và được về với Chúa, qua con đường thánh thiện, con đường cải thiện và được những ngày ý nghĩa trên trần gian này khi chúng con còn trong hơi thở.

Chúng con xin thờ lạy Chúa, chúc tụng Chúa và ngợi khen Chúa. Đừng để quá trễ và quá muộn thì mọi sự sẽ kết thúc. Sáu Lạy này giúp cho người sống cũng như kẻ qua đời và những người nơi chốn luyện hình cũng được trở về với Chúa; xin Chúa thương xót đón nhận và chấp nhận chúng con và xin Mẹ tiếp tục cầu bầu và nhận nơi chúng con lòng tri ơn, biết ơn. Cảm tạ ơn Mẹ, cảm tạ ơn những điều của Mẹ làm, cảm tạ ơn những điều của Mẹ dạy, cảm tạ ơn Mẹ đã dắt dìu cho chúng con có can đảm ngày hôm nay. Nhờ Sáu Lạy chúng con cũng được biết các vị thánh, các ngài luôn giúp chúng con và Thánh Giuse luôn cầu bầu cùng Chúa cho chúng con, Giáo Hội của chúng con. Xin ngài tiếp tục đón nhận chúng con, nhậm lời chúng con và xin chuyển lời cầu bầu để thế giới được hòa bình, mọi người trên dưới một lòng tôn sùng thờ lạy, tôn vinh và cảm tạ Chúa để nước Chúa trị đến. Chúng con khao khát và chờ đợi, bởi vì chỉ có Chúa mới đem lại cho chúng con hạnh phúc, bình an, hòa bình và mọi người sống trong niềm vui đầy ý nghĩa, để chúng con không còn những dịch bịnh của linh hồn và cả thân xác; xin cứu chúng con và xin giúp chúng con, xin qua lời cầu bầu của các vị thánh để điều này được thực hiện.

Cám ơn ba Tổng Lãnh thiên thần, các ngài đã che chở bảo vệ để điều này được thực hiện trong thế giới của nhân loại ngày nay biết bao nhiêu tội lỗi tràn đầy, biết bao nhiều con người sơ sót nhưng cũng biết bao nhiêu hồng ân đã đến và đang đến; chúng con xin cảm ơn ba Tổng Lãnh thiên thần. Chúng con cảm ơn các thiên thần bản mệnh; xin phù trì và cầu bầu cho chúng con, cho chúng con được trung thành và bền đỗ cho đến giây phút cuối cùng. Chúng con xin cảm ơn tất cả các thánh; xin các ngài phù trợ cầu nguyện và giúp chúng con đi trên con đường của các thánh để chúng con tiếp tục trong một đời sống sáng danh, nhân danh, một niềm tin cương quyết để chúng con được nhân danh Chúa trong đời sống theo gương của các ngài. Chúng con xin thờ lạy Chúa, chúc tụng Chúa, ngợi khen Chúa và cảm ơn Chúa, cảm ơn triều thần thánh thiên quốc; chúng con xin hiệp nhất để tiếp tục mỗi ngày trong Thánh Lễ Misa, để chúc tụng ngợi khen và tôn vinh Chúa và xin được sống cải thiện, hoàn thiện và sống đầy cả ý nghĩa khi chúng con thuộc về ngài, tin vào Ngài và tin cả thế giới của thiên đàng đang ủng hộ, bảo vệ và cầu bầu cùng Chúa cho chúng con. Amen, Amen.

 

L. xin được kết thúc vào đúng lúc 12 giờ 02 phút, ngày Chủ Nhật, tháng 8, ngày 13, 2017 tại Thánh Đường Thánh Têrêsa, trước cung thánh, trước nhà tạm, trước Thập Tự Giá và cũng là ngày 13; hôm nay con xin mời Mẹ đến với cuộc họp vào buổi tối ngày hôm nay của chúng con. Con xin cảm ơn Chúa, cảm ơn Mẹ. Sau giây phút này, con xin được tham dự một thánh lễ nữa để cầu nguyện cho anh chị em trong nhóm tối nay, cũng như những người ân nhân, thân nhân của chúng con và con cái của con và chồng của con được luôn hiệp nhất và được thay đổi đời sống để luôn luôn được sống sáng danh Chúa, đẹp lòng Chúa và xin an ủi Chúa. L., một lần nữa, cảm tạ ơn Chúa, cảm tạ ơn Chúa Thánh Thần, và cảm ơn Đức Mẹ. Amen, Amen, Amen.

 

 

* Sứ giả vô danh, L., là một người nhập cư Mỹ từ Việt Nam. L. có một đời sống cầu nguyện đầy nhiệt huyết tập trung vào sự tham dự các Thánh Lễ và chầu Bí tích Thánh Thể. L. nhận được các thông điệp bằng cách phát biểu nội tâm và có thể chụp được những hình ảnh thần kỳ của Thánh Thể trên điện thoại di động của chị. Khi Chúa Giêsu cho L. các thông điệp, là như thể một người Cha yêu thương đối với người con của Ngài (để biết thêm về điều này xin vui lòng xem trang chủ của www.nrtte.net).

Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

 

 [:]

error: Content is protected !!