Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /home/nrtteorg/public_html/wp-content/themes/u-design/u-design.theme#archive on line 43
[:en]New Revelations through the Eucharist[:vi]Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể[:es]Las Nuevas Revelaciones a Través de la Eucaristía[:ph]Bago Revelations Eucharist Sa[:fr]Nouvelles Révélations à Travers L'Eucharistie[:]

[:vi]Sáu Lạy ngày 12-8-2017[:]

[:vi]Ngày 12 tháng 8 năm 2017

Đây là thông điệp được linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần.

L.: Lạy Chúa, 10 giờ 40 phút, ngày Thứ Bảy, tháng 8, ngày 12, 2017, tại Thánh Đường Thánh Têrêsa, chúng con đang hướng về cung thánh và chúng con đang quỳ trước nhà tạm, trước Thập Tự Giá, trước linh ảnh Lòng Chúa Thương Xót và thánh tượng Mẹ Áo Đức Bà. Sáng hôm nay Chúa đã dành cho con những giây phút, qua sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần để chúng con dâng thay thế cho những người anh chị em, và thay thế tất cả mọi người anh chị em trong mọi tầng lớp, mọi vai trò xin dâng kính Chúa với tình hình chung ngày hôm nay; đặc biệt là đất Mỹ mà chúng con đang sống. Giờ phút này đây, chúng con kính dâng lên Đức Chúa Cha Lạy Thứ Nhất.

Lạy Đức Chúa Cha, chúng con thờ lạy Cha, chúng con chúc tụng, tôn vinh và ngợi khen Thiên Chúa là Chúa của chúng con, một Đấng Thiên Chúa duy nhất chúng con tôn thờ, một Đấng Thiên Chúa đã dành cho chúng con biết bao ân huệ và ân sũng trải dài trên muôn thế hệ; đặc biệt hôm nay và thế hệ chúng con đang sống, với những hồng ân mỗi ngày, mỗi người, với hạnh phúc mà Chúa đã dành và cho chúng con, với những ân huệ lớn lao để chúng con sống và còn có cơ hội đến đây để phủ phục, và còn có cơ hội được thờ lạy Chúa, còn có cơ hội được mở miệng tôn vinh, còn có cơ hội được xin trình bày và dâng kính tất cả những gì trong sự khốn khó chung của nhân loại ngày nay và riêng cho chúng con, mỗi một hoàn cảnh, mỗi một gia đình; đặc biệt gia đình của chúng con và gia đình của những người anh chị em trong nhóm được chọn lựa để tiếp tục trên bước đường nhân chứng với những ngày âm thầm họ đang phục vụ.

Lạy Đức Chúa Cha, Cha thấu hiểu tất cả, Cha biết được tất cả và Cha thấy được tất cả trong chúng con mỗi một người; ngày hôm nay những việc mà chúng con đang làm đây có lẽ là không hợp lý với con mắt của dư luận, còn rất nhiều người chống đối từ chối, còn rất nhiều điều xem thường và coi thường nhưng đây là những điều hạnh phúc mà chúng con có thể làm được, chúng con trở nên can đảm vì thờ lạy Cha là một điều rất cần trong thế giới của loài người, vì sự phủ phục và sự tôn vinh để chúng con dâng kính ngay cả linh hồn thể xác trái tim. Tất cả mọi sự đều thuộc về Cha, ngày hôm nay chúng con tồn tại cũng thuộc về Cha cho và ban. Tình yêu và Lòng Thương Xót đó tiếp tục trên đời sống chúng con, nhắc nhở chúng con trở thành một con người thiện và trở nên cải thiện mà Cha đã dành cho chúng con; nếu chúng con không nhận ra điều này, không mở miệng để nói, không mở miệng để xin và không mở miệng để dâng thì ai là những người làm cho chúng con, và ai là những người đi sâu để hiểu rõ những gì cần thiết với những nhu cầu thiêng liêng mà con người cần có để dâng kính Cha?

Lạy Cha đầy Lòng Thương Xót, bởi vì tình thương của Cha muôn thế hệ dành cho những tội nhân, dành cho những người bé nhỏ như chúng con, những người thấp hèn yếu đuối hôm nay có cơ hội; bởi vì Cha thương yêu con người, Cha dành những hồng ân đặc biệt cho con người và Cha dành cho những người như chúng con là những tội nhân để trở về với Cha, để trở với những sự lành thánh mà ngày hôm nay chúng con không thể làm nhưng khi chúng con đến với Cha thì chính Cha đã làm được tất cả những điều khi con người muốn trở về sự thiện. Lạy Cha, đây là một ân huệ lớn lao cho toàn thể nhân loại để chúng con có cơ hội được dâng kính Thiên Chúa những gì vốn trong thân phận của con người chẳng có gì đáng, chẳng có gì xứng, và cho dù có quỳ lạy trăm ngàn lần cũng không xứng với tội chúng con; nhưng với tình thương của ngày hôm nay xin Cha thương vì chúng con không còn cách nào hơn và không còn điều gì để dâng kính Cha, chỉ biết dâng lên Cha và xin Cha ban ơn để chúng con làm những việc trở về với sự thiên, để chúng con trở nên cải thiện trong đời sống, để chúng con được nhắc nhở chính mình là chúng con được dâng kính Cha, và mỗi một ngày được hạnh phúc trong ân huệ là chúng con đến với Cha, chúng con tham dự thánh lễ Misa, chúng con rước Mình và Máu của Đức Giêsu Kitô, Con Một của Cha và chúng con đang sống hiệp cùng với các thiên thần các thánh để đi tham dự bàn tiệc thánh tại thiên quốc mà chúng con tin. Tất cả những gì của ngày hôm nay là hoàn toàn thuộc về Cha. Cha ơi, qua bao thế hệ, ông bà của chúng con ngay từ đầu đã đi vào tội, đó chính là sự bội tín, nhưng ngày hôm nay Cha vẫn tìm cách để cứu chúng con và ông bà của chúng con vẫn ở với Cha trên thiên quốc, là tình yêu bao la mà Cha dành và lòng nhân hậu Cha dành cho ông bà chúng con, dành cho chúng con, dành cho những người mà Cha tuyển chọn. Thế giới này cho dù bước đầu có những điều đã đi vào những ngày bội tín nhưng cuối cùng cũng vẫn có tổ phụ Abraham của chúng con tin vào Cha, thực hiện những điều của Cha dạy và tổ phụ Isaac, tổ phụ Gia-cóp và tất cả các tổ phụ khác, và những tiên tri tiếp tục của mỗi một thời đại, là những người mà Cha đã thánh hoá và biến đổi để họ trở thành những người nhân chứng cho một Thiên Chúa thiêng liêng cao cả và vô cùng vời vợi nhưng tình thương rất gần gũi và ban đến cho cả toàn nhân loại; cho nên con người cần phải biết, cần phải tin và cần phải tìm về với sự thật, với những điều Cha đã làm và ban.

Lạy Cha, uy quyền của Cha, vinh quang của Cha, và tất cả những việc mà Cha đã làm khi thật sự con người, nếu không có sự cho phép của Cha thì ai có thể được nhìn thấy Cha, ai có thể cảm nghiệm và ai có thể nhận ra được nếu Cha không cho phép? Cha là một Đấng uy quyền, là một Đấng tối thượng, là một Đấng quyền năng vô cùng vĩ đại ở trên trời cao xa, những sự thiêng liêng cao cả Cha dành cho những người bình thường, tầm thường; thế giới này chỉ là hạt cát trong muôn vàn hạt cát mà Cha tạo dựng nên. Cha là một Đấng Thiên Chúa đã dành cho chúng con biết bao nhiêu điều cao cả trong thiêng liêng được đánh động, được gần gũi để được biết giáo lý của Cha dạy, ngày hôm nay con người phải cần mở mắt, mở lòng, mở đức tin, mở trái tim cứng cỏi, ngoan cố, cứng lì đã bị cột chặt bởi sự bội tín ngay từ lúc đầu tiên với sự ngoan cố đó, để tìm về với sự thật, tìm về với một Đấng Thiên Chúa mà chúng con tôn thờ, tìm về với một Đấng Thiên Chúa chúng con thờ lạy, tìm về với một Thiên Chúa mà chúng con biết chỉ có Ngài mới là một Đấng mang lại hòa bình, mang lại hạnh phúc, mang lại bình an, với những nhu cầu để biến thành những điều tốt đẹp mà ngày hôm nay con người đã đi vào với những ngày cận cùng với tội lỗi, những ngày với cái chết, những ngày đen tối, những ngày hung tàn và những ngày với sự điều khiển nơi thần dữ.

Lạy Cha, Cha dành cho chúng con sự tự do, Cha để cho chúng con với những ngày lữ thứ, là những ngày thử thách trong thế giới của con người nhưng Cha luôn luôn đi kèm với tình yêu và Lòng Thương Xót, Cha luôn nhắc nhở là giáo lý của Cha, giới răn của Cha và tất cả những điều vốn ở nơi Tin Mừng và Phúc Âm vẫn tiếp tục. Bởi vì tất cả những việc của Cha làm đều có bằng chứng, tất cả những việc mà con người cần hiểu để rõ ràng thân phận của con người trong sự yếu đuối, cho nên Cha để cho Con Một của Cha đến với thế gian, bằng xương bằng thịt với sự chỉ dạy của Ngài, giáo lý của trời cao do chính đôi tay của Ngài làm nên. Ngài đã chữa lành cho người bệnh tật, chữa lành cho những người mù được thấy, người què được đi và những người bị quỷ nhập cũng phải xuất ra vì nó kính sợ và nó hoảng sợ Thiên Chúa, là Đấng cai quản và là một Đấng Thiên Chúa có quyền trên tầng trời cao, ngay giữa thế gian này và ngay dưới lòng đất. Tất cả đều phải quy thuận, phải hoàn toàn đầu phục và phủ phục Thiên Chúa, nhưng bởi vì Chúa muốn để cho tất cả những người con của Ngài phải đi qua những sự thử thách, đến với thế giới này để nhận ra Thiên Chúa mà phụng sự, mà lắng nghe; khi con tim thật sự trong thiện nguyện về với Chúa thì điều này là một điều duy nhất mà Cha tuyển chọn để chúng con được về, được sống với Cha trên thiên đàng cùng với các thiên thần, các thánh, hiệp nhất trong sự phụng sự Thiên Chúa, vì thiên đàng là một nơi đón nhận tất cả những trái tim đơn sơ bé nhỏ và những con người phục thiện, những con người hoàn thiện và những con người qua tình thương để được thanh tẩy, và gội rửa trong Máu của Đức Giêsu Kitô mới có thể được bước vào với một nơi vĩnh viễn muôn đời đó. Tất cả những việc mà con người cần phải biết sách sử cũng đã ghi chép, nhưng đã bao nhiêu người trong thế hệ đã được nghe, được hiểu và học hỏi những điều mà Chúa đã dành và cho. Ngày hôm nay đã đến ngày, cũng đã đến giờ mà con người phải nhìn lại sự tự do mà chúng ta chọn lựa và tất cả những cái điều mà con người sống trong sự từ chối với tất cả những việc cần thiết và loại bỏ đi và ỷ lại với chút kiến thức, học thức; chúng ta chỉ sống như một hình nộm, sống như là một lý thuyết còn việc làm thì hoàn toàn ngược lại.

Đây là điều đại đa số trong thế giới của con người, con người vẫn tiếp tục vấp phạm, con người vẫn tiếp tục sai lầm; Chúa nhìn thấy và Chúa đã dành cho chúng ta một thời điểm mà chúng ta được nhận, đó là ân sũng và hồng ân. Chúng ta phải đi lại ngược với giòng lịch sử ông Adong và bà Eva vào thời điểm đầu tiên, suốt bao nhiêu thế kỷ qua Ngôi Lời Nhập Thể là Ngôi Hai Thiên Chúa mới có thể xuống thì trong thời điểm của những ngày đi qua và hôm nay cũng là một thời điểm của ân sũng và hồng ân mà Thiên Chúa mở cánh cửa của thiên quốc và Thiên Chúa đã để cho các thiên thần các thánh đến để phù trợ chúng ta, và Thiên Chúa đổ xuống những ân sũng để chúng ta đón nhận, đó chính là cơn mưa hồng ân, cơn mưa ân sũng và cơn mưa để cứu nhân loại trong những lúc biến loạn tệ hại như ngày hôm nay. Ngày hôm nay chúng ta đã bị sự đô hộ của thần dữ, nó đã làm cho chúng ta đi vào những ngày gian ác, những ngày đang xúc phạm, những ngày mà chúng ta không thấy được chiều rộng, chiều sâu của một Đấng Thiên Chúa đã dành và cho chúng ta. Nếu chúng ta không được sự giúp đỡ và can thiệp của Chúa chúng ta sẽ sống trong sự cứng lì ngoan cố, chúng ta sẽ đi vào với một đời sống sẽ bị tiêu huỷ bởi tội mà ngày hôm nay chúng ta nhìn thấy được nơi anh em chúng ta, ngay cả chúng ta trong thời đại chung của ngày hôm nay – thời điểm tràn lan với những thác loạn, với những đau khổ vì tội, với những bóng tối đang tràn ngập, với sự cai trị của thần dữ, nó đang hoành hành để giết hại linh hồn và thể xác của chúng ta;nhưng cũng là một thời đại mà Chúa nhìn thấy những người con kêu cầu Danh Chúa, những người con là những người công chính và những người vẫn còn, và Chúa vẫn để cho các người con của Ngài khi tin vào Ngài cũng vào trong lúc này để họ hy sinh, hy sinh cả chính mạng sống của họ, hy sinh tất cả để cầu xin liên lỉ mỗi ngày để Chúa xót thương và Chúa đổ tràn ân sũng xuống, đổ cơn mưa của hồng ân xuống, đổ những hồng ân để cho con người được mở mắt, mở lòng để tin vào tất cả những việc của Chúa đã làm và đang làm, để chúng ta cùng nhau hiệp nhất trong sự phủ phục, đầu phục và loại bỏ đi tự ái, loại bỏ đi kiêu căng, loại bỏ đi kiến thức học thức mà đón nhận cái hồng ân của món quà lớn lao này; vì tất cả mọi sự được kết thúc là phải quỳ phủ phục trước Thiên Chúa, tỏ lòng thống hối ăn năn, để xin được Chúa thứ tha và trở về để được nhận chìm trong Lòng Thương Xót của Ngài và được nhờ chính giòng nước tái sinh đó, để chúng ta nhờ những ân sũng đó để được thánh hoá và biến đổi trong tình thương và tình yêu của Thiên Chúa.

Thiên Chúa là một Thiên Chúa trọn tình yêu, một Thiên Chúa giàu lòng thương xót qua muôn thế hệ, là một Thiên Chúa tỉ mỉ và dành cho con người những ơn huệ lớn lao vào một thời điểm được ấn định thì chúng ta sẽ được tha thứ, được dễ dàng trở về và sẽ được đón nhận những ân huệ lớn lao mà Chúa nhìn nơi lòng trở lại của con người, Chúa nhìn nơi lòng thống hối ăn năn của con người, Chúa nhìn nơi tấm lòng mà con người không biết cậy vào đâu, chỉ biết chạy vào để nương nhờ vào Thiên Chúa, bằng sự phủ phục và đầu phục của ngày hôm nay. Chúng con thay thế những người anh chị em, thay thế những người chưa biết chưa tin và thay thế cho mỗi một tội nhân để xin Chúa thương và tha thứ cho chúng con nằm trong sự yếu đuối, nằm trong sự thiển cận, nằm trong sự ngoan cố cứng lì và nằm trong một thời đại bị lệ thuộc bởi sự tinh vi khéo léo, bọc xác của văn minh, cho nên tất cả những người chưa biết, những người chưa tin, chưa hiểu đã rớt vào tình trạng mà ngày hôm nay, tội không đáng chết cho nên Chúa dành những người được biết được nghe để van xin, để cầu xin và Chúa sẽ ban cho những ai với tiếng nói khẩn khoản nài xin Ngài; Ngài sẽ can thiệp và ban. Chúng ta cũng phải đi ngược lại, đó là thời điểm của Đức Giêsu đã đến trên 2000 năm và Đức Giêsu vẫn còn ở đây qua Bí tích Thánh Thể, Ngài không thể trở về tay không. Ngài cũng sẽ để cho thế giới được biết ra sự hiện diện ở lại của Ngài đều mang lại cho thế giới một lần nữa để cứu sống chúng ta trong đời sống mà ngày hôm nay chỉ có Chúa mới có thể can thiệp, chỉ có Chúa mới cứu chúng ta và chỉ có Chúa mới có thể để cho thế giới được trên dưới một lòng trong sự hiệp nhất, để nhận ra được thân phận. Tất cả những điều mà ngày hôm nay cho dù thần dữ nó hoành hành khắp nơi, cho dù bất cứ những điều biển cố nhưng nó phải kính sợ và thua với sự thiện mà Thiên Chúa dành cho chúng ta.

Đã đến giờ Thiên Chúa tỏ quyền năng của Ngài, đã đến giờ Ngài ra tay can thiệp, đã đến giờ mà Ngài đã dành cho chúng ta những ân huệ lớn lao. Cho nên với những ai hãy mở mắt mà nhìn, hãy mở tai mà nghe, mở trái tim để cảm nhận những gì cần thiết chung trong xã hội và thế giới ngày nay, chúng ta hãy lo cho phần hồn của chúng ta trong hiện tại của mỗi một cá nhân, chúng ta thầm thỉ mỗi ngày để dâng kính Chúa, để chúng ta xin cho chúng ta, xin cho gia đình chúng ta, xin cho những nơi cộng đoàn của chúng ta, xin cho những nơi mà chúng ta sinh hoạt và xin cho giáo xứ của chúng ta, xin cho những nơi chúng ta đặt chân đến, xin cho tập thể, xin cho cả toàn thế giới, đặc biệt Giáo Hội của chúng ta và xin cho những người chưa biết, chưa tin cũng được hưởng những hồng phúc này mà Chúa đã dành và Chúa ban, không phải dành riêng cho ai, với những ai tin, những ai về và những ai thuộc về Ngài. Chúng ta là những mẫu mực để đến với những ngày mà chúng ta xin dâng lên Chúa, chỉ có kêu cầu Danh Chúa và chúng ta tin rằng chỉ có Chúa mới có thể lắng nghe và biết được những nhu cầu chung trong thế giới của ngày nay. Chúa biết được đó ngày hôm nay chúng ta vi phạm vấp phạm, đó chính là sự quản lý của một thế giới bọc xác của văn minh nhưng trong đó là thần dữ nó đang hoành hành, nó làm đủ mọi kế hoạch, nó làm đủ mọi điều để nó đem con người của chúng ta, từ những đứa bé qua những cái games, từ những con người ở trong trang mạng, và còn những điều mà con người không thể thấy nhưng vẫn tiếp tục phạm tội mỗi ngày qua dục vọng, qua nhục dục và còn rất nhiều điều ghê tởm và đáng sợ xảy ra trên thế giới của con người chúng ta. Tất cả và tất cả, những điều văn minh của ngày hôm nay nếu chúng ta biết Chúa và đi trong đường lối nó sẽ giúp cho chúng ta để được tiến bước với những bước đường cần thiết nhất, vinh Danh Chúa, sáng Danh Chúa và phục vụ Chúa. Nhưng nếu chúng ta không biết và chúng ta lệch lạc, chỉ cần lệch lạc nó là một con dao hai lưỡi; nếu chúng ta không biết sử dụng nó thì nó sẽ điều khiển chúng ta, chúng ta sẽ bị nó thâu phục và sẽ chết dần chết mòn với những điều mà chúng ta đang sử dụng nó, còn nếu chúng ta đang đi trong Thần Khí của Chúa thì chúng ta sẽ dùng những điều đó để cho mọi người được biết và vinh danh Thiên Chúa qua những điều mà ngày hôm nay ở trong một đời sống của phục vụ mang tiếng đó là văn minh trong một thời đại mà con người cần tiếp xúc nhanh nhẹn nhất.

Lạy Chúa, tất cả những việc này nếu con người biết được những gì Chúa dành và ban để phụng sự Chúa thì thế giới sẽ không có chiến tranh, sẽ không có những ngày đau khổ, sẽ không có hận thù, sẽ không có những sự tranh giành; nhưng thế giới đã đi ngược lại bởi vì con người chúng ta yếu đuối cho nên chúng ta đã bị thần dữ nó đã len lỏi và cánh cửa chúng ta vốn có ở nơi sự yếu hèn tội lỗi cho nên chúng ta đã bị vấp phải và càng vấp phải nặng nề. Nếu Chúa không dùng cách để cứu chúng ta thì tất cả chúng ta đa số liệu chúng ta có thể về được với Chúa hay không, hay phải chịu ở những nơi khóc lóc nghiến răng mà chúng ta phải đón nhận nó. Ngày hôm nay những điều cần phải được nghe, cần phải được biết để chúng ta trình bày với Thiên Chúa, bởi vì chúng ta đã nhìn thấy nhưng ít ai người nào dâng lên Chúa điều này, người nào tìm ra được điều này và người nào có thể thấy được điều này ngoài Chúa Thánh Thần ra? Cho nên, chúng ta phải lắng nghe và hợp tác với Chúa Thánh Thần để dâng lên Đức Chúa Cha, để xin và nài nỉ Ngài mỗi ngày trong đời sống của thế giới, đời sống của mỗi một quốc gia nghèo đói, đời sống của những con người đang dịch bịnh và đời sống của những điều kỳ quặc trong thế giới mà con người ngày hôm nay phổ biến trên trang mạng. Những việc mà Thiên Chúa dành, những việc mà Ngài ban cho chúng ta là một sự kỳ công tuyệt đẹp, là một sự vĩ đại ở Vườn Địa Đàng, những con thú nó cũng hiền lành, không cắn người khác; ngay cả ông Adong và bà Eva, hai người rất xinh đẹp và thế giới rất xinh đẹp. Chúa ban cho con người là con người, con thú là con thú, chứ không thể lẫn lộn giữa người và thú – con người không thể sinh ra con thú và con thú không thể sinh ra con người.

Ngày hôm nay trên trang mạng đã có biết bao nhiêu điều kỳ quặc đáng sợ ghê tởm, đó là ma quỷ nó dùng những người yếu đuối, nó dùng những tâm hồn hoàn toàn không biết, không hiểu, không tin cho nên đã để cho những sự việc đó xảy ra, tội nó đã làm cho chúng ta trở nên hoen ố, ghê tởm và đáng sợ do sự điều khiển của thần dữ. Chúng ta phải biết rằng cho dù nó điều khiển cỡ nào đi chăng nữa nhưng Thiên Chúa của chúng ta là một Thiên Chúa duy nhất tạo ra nó, Ngài là một Đấng chủ quyền trên thế giới, Ngài có thể cai trị và Ngài sẽ dẹp tan đi tất cả những gì không thuộc về Ngài; Ngài cũng dành cho những người tội lỗi như chúng ta có cơ hội để quay bước trở về được nhận ra. Bởi vì Ngài là một Thiên Chúa thương, là một Thiên Chúa trọn tình thương, là một Thiên Chúa cai trị bằng yêu thương, một Thiên Chúa nhân hậu nhân từ và bao dung cho nên chúng ta phải biết điều đó để chúng ta về, để chúng ta thờ phụng, chúng ta phục vụ và chúng ta tôn vinh Thiên Chúa qua những điều của Chúa dạy và chúng ta thực hành những điều của Chúa dạy, chỉ cần chúng ta tỉnh thức, chỉ cần chúng ta hiểu được điều này. Chúa rất nhân từ, nhất định dành cho chúng ta để biết rằng tất cả mọi việc đều nằm ở dưới quyền năng của Thiên Chúa, tất cả mọi sự Chúa đều có quyền thay đổi tất cả. Chúa là một Thiên Chúa chiến thắng, là một Thiên Chúa hùng mạnh, là một Thiên Chúa đầy uy quyền và là một Thiên Chúa trọn tình thương, chúng ta nhờ vào điều đó để được sống và sinh tồn để ngày hôm nay chúng ta mở miệng để xin với tất cả những nhu cầu cần thiết, những điều đang xảy ra cho thế giới, những điều đang, đã và sẽ còn. Xin Chúa thương xót chúng con và chỉ tóm tắt lại con người phải trở về với sự thiện, sống trong sự thật, tôn vinh Thiên Chúa và chúng ta phải dành tất cả những gì tốt đẹp nhất, đó là thân phận của một con người; chúng ta dâng linh hồn thể xác và tâm tư, trái tim trong sự thống hối ăn năn mỗi ngày xin được phủ phục trước Thiên Chúa. Chúng ta kêu cầu Danh Chúa, chúng ta tin vào Thiên Chúa và Chúa sẽ bảo vệ và che chở, dẫn dắt chúng ta; qua lời cầu xin của chúng ta Chúa nhậm lời và sẽ ban cho thế giới, giải thoát thế giới, cứu thế giới và can thiệp thế giới.

Cho nên, chỉ có một mình Thiên Chúa chúng ta tin, còn ngoài ra chúng ta không tin bất cứ điều gì và điều gì mà chúng ta nhìn với một cặp mắt không hoàn mỹ thì không thuộc về Thiên Chúa, chúng ta không cần tin, chúng ta không cần để ý tới và chúng ta không cần màng đến. Chúng ta chỉ biết rằng – lạy Chúa là Thiên Chúa của con, tất cả những sự đẹp đẽ nhất là thuộc nơi Chúa và tất cả những gì đến với chúng con không ngoài sự quan phòng của Chúa, chúng con chấp nhận bịnh tật của mình để sửa đổi đời sống của chúng con, để trở nên cải thiện. Tất cả mọi sự xin Chúa chủ quyền trong đời sống chúng con và xin Chúa quyết định tất cả, quyết định cho chúng con và quyết định cho toàn thế giới, quyết định cho mỗi một hoàn cảnh, quyết định cho tất cả các quốc gia và các đất nước mà chúng con cầu xin, để họ được biết, họ được nhận ra, họ phủ phục và thờ lạy, vì chỉ có điều duy nhất mà con người cần là hãy trở về hết lòng hết sức, hết cả trái tim của mình, để phụng sự Thiên Chúa và trở về với một niềm tin và tất cả mỗi một việc trong sự an bài của Ngài, cho dù chết cũng không lùi bước, chết cũng không sợ. Chúng ta hãy phủ phục Thiên Chúa, chúng ta hãy thờ lạy và kêu cầu Danh Ngài, xin Ngài an bài sắp đặt và can thiệp, thế giới sẽ được ngưng lại chiến tranh và con người sẽ được phục hồi trong tình yêu của Ngài, con người sẽ được về với Miền Đất Hứa và Vườn Địa Đàng đang chuẩn bị sẵn sàng chờ đợi những người thuộc về Ngài, những con người mà Ngài đã dành cho chúng ta trong những ân huệ lớn lao, trong một thời đại mà chúng ta xin với Thiên Chúa. Cho nên, tất cả những việc của ngày hôm nay chúng ta đang sống là lời cầu xin của chúng ta tin vào Thiên Chúa, xin Chúa thương và đón nhận, xin Chúa can thiệp, che chở và xin Chúa theo cách của Chúa để thực hiện trong đời sống của chúng con; mọi người xin quy thuận, chỉ có Chúa duy nhất là một Thiên Chúa chúng ta thờ lạy, chúng ta tin, chúng ta tôn vinh, chúng ta phủ phục và chúng ta gợi lại cho mọi người lòng tôn kính dành cho Thiên Chúa là Chúa của chúng ta.

Chúng con thờ lạy Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con tôn vinh và cảm tạ, xin tạ tội những điều chúng con còn chưa có thể trình bày hết với Chúa; chúng con cũng xin thay thế cho những người anh chị em khắp nơi trên toàn thế giới với sự căng thẳng của đất Mỹ ngày hôm nay, do những điều đang chuẩn bị để có những sự đáp trả lại khi kẻ thù gây chiến với chúng con. Con xin Chúa thương cho mọi sự trong sự an bài của Chúa; chúng con tin vào sự thượng trí của Chúa để giúp cho đất nước của chúng con đừng bị chiến tranh và đối phương cũng không nên gây hại cho những người dân lành, vì có rất nhiều người đang cầu nguyện ngày hôm nay, vì có rất nhiều người đang hướng về Chúa. Xin Chúa cũng dẹp tan đi thần dữ, đừng để cho nó hoành hành trong thế giới để làm hại và giết hại biết bao nhiêu người vô tội trong thế gian này. Chúa ơi! Xin Chúa thương xót, vì con tin rằng chính Chúa đã giúp dân Israel trong thời điểm của nô lệ năm xưa thì hôm nay Chúa cũng sẽ ra quyền uy để cho mọi người được trở về đầu phục phủ phục và kính sợ Thiên Chúa mà sửa đổi đời sống của chính mình, trở nên cải thiện hoàn thiện và trên dưới một lòng, đừng để cho học thức, kiến thức và đừng để cho tất cả những điều làm chủ chúng con ngoài Thiên Chúa ra. Xin hãy dẹp bỏ tất cả; phải trở nên những người đơn sơ bé nhỏ và trở nên khiêm nhường, để được Chúa thương và đón nhận, thực hành giới răn của Ngài để đời sống được bình an hạnh phúc trong Chúa, là Chúa của chúng con, vĩnh viễn muôn đời là một Thiên Chúa duy nhất mà hôm nay chúng con kính dâng và xin Ngài chấp nhận, đón nhận và xin theo Thánh ý Ngài thực hiện trên đời sống của loài người chúng con. Amen.

Lạy Thứ Hai, chúng con kính dâng lên Ngôi Hai Thiên Chúa. Lạy Đức Giêsu Kitô, Ngôi Hai Thiên Chúa, chứng minh cho tình yêu, chứng minh cho sự sống, chứng minh cho sự giải thoát và chứng minh cho sự tội lỗi gian ác mà con người đã qua trong một thời đại đầu tiên. Chúa đến để mang lại giáo lý, mang lại ánh sáng, mang lại Tin Mừng, mang lại cho một con người tìm về với một chân lý, sự thật; chân lý đó là chân lý của tình yêu, chân lý của hòa bình, chân lý của sự sống mà mọi người ai ai cũng cần trong đời sống của mỗi một người chúng con. Lạy Chúa, Chúa chịu cực hình vì chúng con, Chúa chịu những roi đòn vì chúng con, Chúa chịu mão gai, Chúa chịu Thập Tự Giá và Chúa chịu đóng đinh để kết chặt tất cả những khế ước mà Chúa dành để ban và cứu cho mỗi một linh hồn được giải thoát trong tội và bóng tối. Ngày hôm nay chúng con nhờ Ngài, chính Ngài đã giải thoát chúng con ra khỏi tội và cái chết; Ngài vẫn là một Thiên Chúa đến và lịch sử đó được trường tồn mãi mãi cho đến ngày hôm nay. Nhưng loài người của chúng con đã vô cùng giới hạn, sự hiểu biết quá nông cạn và đời sống con mắt đức tin với sự thiển cận vẫn còn cho nên ngày hôm nay vẫn nằm trong những ngày tháng với những điều chưa tin, chưa hiểu và chưa biết, trở thành cực đoan, trở thành những con người tách rời và chờ đợi Đấng Cứu Thế, nhưng Đấng Cứu Thế đã đến! Đây là một điều mà con người đã đi vào sự ngoan cố, cứng lì, lầm lỗi, vẫn còn trong chế độ luật. Tội thay và tiếc thay, nhưng Chúa vẫn là một Thiên Chúa chìu theo những gì con người đã chọn, Chúa vẫn là một Thiên Chúa uy nghi và là một Thiên Chúa cao cả, vì chân lý ở đó, giáo lý ở đó và tình thương qua cuộc tử nạn. Bởi vì Chúa chọn cây thập giá, cây thập giá để cứu sống con người trần thế, cứu sống con người trong tội lỗi, cứu sống con người trong cái chết, và sự hiểu biết rất giới hạn và nông cạn, cứng lì, ngoan cố của con người qua Thập Tự Giá để giải thoát họ, để mang giáo lý mới; khi phục sinh vinh quang khải hoàn thì cây sự sống đã trồng giữa thế giới loài người nhân loại chúng con.

Ngay từ lúc đầu tiên Đức Giêsu chưa chết và Đức Giêsu chưa chịu cực hình là Thập Tự Giá mà chúng con phải vác trên vai mỗi một người; sự đau khổ quằn quại của tội ảnh hưởng vào thời điểm của đầu tiên nhưng sau khi Đức Giêsu sống lại, phục sinh vinh quang Ngài đã trở thành một vị cứu tinh đem lại hòa bình và bình an cho nhân loại, đem cho con người giáo lý, chân lý, trường tồn cho đến ngày hôm nay là cây sự sống được trồng giữa nhân loại. Sự đổi mới đó chúng ta hãy nhìn ra để chúng ta có thể thấy rằng – thay vì tội ác thì chúng ta thấy vào những điều lành thiện, và tất cả những điều nằm ở trong sự bi quan sợ hãi thì trở nên sức mạnh, trở nên niềm tin, trở nên tín thác và còn tất cả những điều mà con người vi phạm thì hãy đổi ngược nó lại, để chúng ta đừng lo lắng đừng ưu tư, đừng sống trong dục vọng tham vọng và đừng sống trong nhục dục mà đổi lại đó là một sự tốt đẹp tuyệt vời mà Thiên Chúa dành cho người nam và người nữ một gia đình – một gia đình cần có để sinh sôi nảy nở và trái đất còn nhiều người để phụng sự Chúa và thờ lạy Chúa, để biết Đức Giêsu, qua ơn cứu độ của Ngài giáo lý được trường tồn và Danh Thánh của Ngài mãi mãi muôn đời. Chúng ta cần phải cúi đầu phủ phục và thờ lạy Thiên Chúa, và phụng sự Ngài. Còn rất nhiều điều trong thế giới của con người nhưng chúng ta không biết, không hiểu, không tin, chúng ta vẫn là những ngày thiển cận, cho dù Chúa đến nhưng không biết, vì chúng ta ngoan cố nhưng Chúa không thể nào vì sự ngoan cố để mà giết chúng ta. Chúa chờ đợi ngày trưởng thành của chúng ta; giáo lý vẫn tiếp tục trường tồn và câu chuyện của Đức Giêsu trên đồi Canvê đó vẫn tiếp tục là một ánh sáng chiếu rọi cho nhân loại. Con đường sự thật, con đường tình yêu và con đường về thiên quốc là con đường trên đồi của Canvê và cây sự sống mà Thiên Chúa phục sinh để giải cứu con người nằm trong bóng tối và sự suy nghĩ mà con người nằm trong giới hạn đó. Chúng ta phải tìm ra sự thật, biết được sự thật và hành động trong sự thật, đừng để cho sự cứng lỳ, đừng để cho sự ngoan cố, đừng để cho con người thiển cận vẫn nuôi dưỡng bao nhiêu năm nay; chúng ta tranh luận lẫn nhau, chúng ta hơn thua lẫn nhau, chúng ta phân tách ra và chúng ta chia rẽ, chúng ta không có một Giáo Hội hiệp nhất.

Đã đến giờ, đã đến ngày chúng ta cần phải nhận ra tiếng nói của Đức Giêsu, tiếng nói của Thầy Chí Thánh vẫn còn vọng vang; sự kết thúc trên 2000 năm để Chúa về thiên quốc nhưng tiếng nói của sự ở lại mà Ngài trong thiêng liêng phán và ban để đem đến cho nhân loại và kết thúc cuốn sách cuối cùng do Ngài viết bằng Thần Khí, bằng Thánh Thần và bằng tủy não của một con người nói lên những gì Ngài muốn nói cho nhân loại. Quả thật, không quá khó nhưng cũng không quá dễ; chúng ta đừng tranh luận những điều cần biết phải biết và phải cần ghi chép vì đó là sách sử, đó là những lời của Chúa đã nói và đó là sự sống để nuôi dưỡng con người hàng muôn thế hệ. Tất cả, Thiên Chúa đều có quyền; Ngài là một người duy nhất có quyền cho thêm, ban thêm và cho chúng ta được gần gũi hơn để biết rõ những gì Ngài muốn nói, để dạy cho chúng ta những gì cần thiết nhất để đối diện trong tình cảnh của ngày nay, đối diện với đời sống đức tin của con người, đối diện với tất cả những điều mà con người chưa tin đủ, chưa hiểu đủ và chưa tín thác đủ, cho nên chúng ta đã bị lệ thuộc bởi sự cai trị của thần dữ, nó đủ kế hoạch vì nó biết, nó tinh vi và hoàn toàn chúng ta không đấu nổi với nó nếu không có Chúa. Chúng ta phải cần tin vào Chúa, chúng ta phải cần lực lượng của thiên quốc, chúng ta phải cần cầu xin với Thiên Chúa, qua cái chết của Đức Giêsu, Ngài thống trị con người trong nhân loại. Ngài đã thắng được cái chết, tất cả những điều ở trong thế giới của con người không thể được nhưng có Ngài mọi sự đều có thể được và sẽ trở thành một sự chiến thắng vinh quang mà Ngài khao khát mong mỏi thế giới của con người. Điều mà Ngài cần nhất con người không phải cần làm nhiều, con người cũng không cần phải làm tất cả những gì không thể nhưng hãy sống trong sự thiện, sống trong sự thật và thực hành tất cả với một niềm tin tuyệt đối, và sống trong giáo lý mà Chúa đã dành và ban. Điều cần nhất và quy thuận nhất là hãy đặt để Chúa trên hết mọi sự, yêu Chúa hết lòng, hết sức, hết cả con tim của mình và yêu tha nhân; những điều rất ngắn gọn và đơn giản nhưng chúng ta chưa làm được, chúng ta vẫn là những ngày hận thù, vì chúng ta chưa làm được cho nên đã để kẻ hở cho thần dữ nó xâm nhập, nó biết yếu điểm của chúng ta là không thương yêu nhau mà thay đó là sự ghen tuông ganh ghét. Còn rất nhiều điều tệ hại hơn nữa là không tha thứ, là cột chặt và còn rất nhiều điều ở trong ghen tuông ganh ghét đó để tách rời cho nên chúng ta không có sự hiệp nhất hẳn hòi; kẻ thù đến mà chúng ta không có nhân lực để đấu, để đánh thì chúng ta phải thua.

Ngày hôm nay, nếu chúng ta cứ tiếp tục với tình trạng này thì chúng ta sẽ tiếp tục thua một cách thất bại thê thảm và còn thảm hại hơn nữa; câu trả lời của nhân loại ngày hôm nay đó là sự thắng của thần dữ nó đã bao phủ chung quanh khắp nơi, bởi vì chúng ta đã bị rớt vào với một cái lưới mà ngày hôm nay mọi người đều vấp phải, là sự tinh vi khéo léo bọc xác của một thời đại văn minh và khoa học kỹ thuật đã tiến đến mức độ cao. Nhưng chúng ta đừng quên, cho dù khoa học kỹ thuật hay như thế nào Chúa vẫn là một Thiên Chúa tạo ra nó, một Thiên Chúa chủ quyền trong nhân loại, một Thiên Chúa đã tạo dựng nên con người, từng cái cơ bắp, từng những sợi gân, từng những luồng máu, từng những lục phủ ngũ tạng trong con người chúng ta do Chúa tạo thành. Thiên Chúa là một Đấng cao hơn tất cả, và mọi sự đều lệ thuộc về Ngài, nhưng chúng ta không tin vào Ngài và chúng ta đi tin vào những cái bộ máy của thời đại ngày hôm nay. Có phải là chúng ta đã bị gạt lừa? Có phải là chúng ta đang bị nằm trong tình trạng mà ngày hôm nay chúng ta hoàn toàn rớt phải vào cái lưới bẫy, nó cột chặt ở trong bóng đêm, cho nên chúng ta không thấy ánh sáng của Chúa? Chúa vẫn là một Thiên Chúa lặng thinh, hiền lành chờ đợi coi con người có thể nhận ra sự thật hay không; đã đến giờ ngày con người phải nhận ra vì Chúa đến để cứu chúng ta và Chúa đến để giúp cho chúng ta có một cặp mắt nhìn sâu, nhìn xa và hiểu được những gì thuộc về Thiên Chúa mà chúng ta sống với những ngày trong sự thiện và sống trong sự thật, và thực hành để tôn thờ, để tôn vinh Thiên Chúa dành cho mọi một người trong thế giới của nhân loại. Nhưng chúng ta, những điều được biết, những điều được nghe nó chỉ nằm trong giới hạn; thực hành thì ít nhưng lý thuyết thì quá nhiều; vì yếu đuối, vì sự mỏng dòn trong thân phận của con người thấp hèn, vì còn rất nhiều điều vốn tội đã xảy ra ngay từ lúc đầu tiên trong sự yếu đuối và bội tín đó cho nên ngày hôm nay chúng ta rớt phải và chưa có thể thấu hiểu rõ.

Ngày hôm nay chúng ta phải cần ơn của Chúa, chúng ta phải cần sức mạnh của Chúa Thánh Thần và chúng ta phải cần ơn của Chúa đổ tràn thì chúng ta mới thoát khỏi cái lưới bẫy giữa thiện và ác, để chúng ta về với Chúa và chúng ta thuộc về Chúa và chúng ta vững vàng để đấu tranh với sự ác, bởi vì con người phải cần ơn Chúa mới có thể thấu hiểu được, phải cần sự giúp đỡ của Chúa, cần sự trao ban của Chúa và cần thực hành những điều của Chúa thì chúng ta mới thắng được sự dữ của ngày hôm nay. Đa số, chúng ta đã không còn thời gian để có thể làm và thời điểm đã làm cho chúng ta nuôi thân xác nhiều hơn đời sống của linh hồn, chúng ta dựa vào thực tế với tiền tài danh vọng, với sắc đẹp, với chức vụ, chúng ta đi vào trong sự tham lam và mê hồn trận của một thế giới trần gian mà chúng ta đang bị loạn lạc. Chúng ta hãy tỉnh thức và trở về, nếu không có sự nhắc nhở của Chúa và một sự khẳng định mạnh mẽ để vượt qua không gian và thời gian và bằng qua những gì vốn đã qua trong giòng lịch sử và hôm nay được kết thúc; đó là việc mà chúng ta đã quên đi một Đấng Thiên Chúa ẩn mình, hôm nay Ngài đã xuất hiện và Ngài đã để cho ánh sáng được chiếu dọi tất cả mỗi một tâm hồn đang nằm trong bóng tối, và tất cả những gì không thuộc về sự thật cũng phải nhìn để thấy và biết vì đã đến giờ ngày Chúa cứu chúng ta thêm một lần nữa. Chúa đến với thế gian bằng xương bằng thịt, vác Thập Tự Giá để dẫn chúng ta đi giữa cuộc đời này và mang giáo lý do để chúng ta học và tiếp tục trường tồn cho đến thế kỷ ngày hôm nay. Những điều hạnh phúc, những điều bình an chúng ta cần phải đón nhận lấy ở nơi bên trong của tâm hồn để quyết định bằng lý trí trong sự thiện để chúng ta có những ngày được hạnh phúc hòa bình trong thế giới mà Chúa đã dành cho chúng ta qua giáo lý của Ngài nhưng hôm nay, con người đã đi vào với một đời sống quá bế tắc và đồng thời con người đã bị cột nhốt bởi chính cái lưới bẫy đã bao phủ và chúng ta hoàn toàn không thấy được ánh sáng. Hôm nay Chúa ở lại vì mục đích này, Chúa ở lại vì Chúa biết chúng ta yếu đuối lắm, Chúa ở lại vì Chúa biết rằng chúng ta không thể vượt qua được những gì đang có, đã có vào thời của Ngài cho đến hôm nay. Ngày hôm nay Chúa giơ tay quyền năng của Ngài và mục đích chính của ngày hôm nay là sự hiện diện của Chúa, không còn là những ngày mang trên thân xác mà là thiêng liêng, để tỏ hiện cho nhân loại không phải bằng xương bằng thịt mà bằng ánh sáng của Ngài, bằng những điều vĩ đại cao trọng mà chúng ta phải phục, phải cúi đầu, phải thờ lạy, ngoài ra không còn cách nào hơn; bởi vì Chúa đã đến bằng ánh sáng, nếu ai không thuộc về ánh sáng sẽ bị tiêu huỷ và hoàn toàn không còn tồn tại nữa.

Ngày hôm nay tất cả những việc của Thiên Chúa làm có lẽ rằng chúng ta nghe đi ra ngoài giáo lý, đi ra ngoài những điều lý luận của con người, đi ra ngoài tất cả những sự hiểu biết vốn có và tích trữ từ xưa đến nay; chỉ có Chúa mới có thể cho chúng ta điều này, và Chúa mới có thể cho chúng ta một điều mới mẽ này, chỉ có Chúa mới nhắc nhở cho chúng ta những điều cần thiết ngày hôm nay mà chúng ta đã bỏ quên và không biết. Ngày hôm nay, chúng ta có Chúa Giêsu Thánh Thể, sự ở lại của Ngài vẫn còn và sự quyết định với những ngày sẽ kết thúc. Trước khi mọi sự được kết thúc Ngài cho chúng ta một ân huệ mới mẽ nhất để chúng ta được biết rằng Chúa đang ở đây, Chúa đã hứa rằng: “Thầy ở lại với các con mọi ngày cho đến tận thế” Hai chữ tận thế đã được nhắc nhở trên môi miệng của một Đấng Cứu Thế, là Thầy Chí Thánh Giêsu; chúng ta phải biết rằng những gì của Ngài nói đều được thực hiện, dẫu chỉ là một chấm, một phết cũng sẽ không qua đi. Ngày tận thế cũng đã đến và rất gần với chúng ta; sự hỗn loạn và sự đấu tranh của một thế hệ của nhân loại ngày hôm nay đang tất bật, hoàn toàn để chúng ta thấy được những gì mà chúng ta đang ưa chuộng theo cách của con người thì đang đi vào của những ngày băng hoại, thác loạn, ghê tởm, đáng sợ, hung dữ và tàn nhẫn như một thế hệ mà chúng ta đang nhìn thấy ngày hôm nay, đó là sự giết người, các bào thai đã bị giết mỗi ngày vô số kế và đồng thời người nam và người nam, người nữ và người nữ tự do để kết hôn. Đây là điều gì đây? Là điều đi ngược lại sự sáng tạo của Thiên Chúa, con người đang tự do với những quyền chức, quyền hành của mình để tung hoành với những lý thuyết còn tất cả sự thật thì hoàn toàn đảo ngược và dùng những quyền chức để làm điều gì? Còn những cái điều đáng sợ và ghê tởm trên những bộ máy của thời nay, tinh vi và khéo léo, đã làm gục ngã biết bao linh hồn, biết bao tâm hồn trẻ thơ vô tội, nó đã vướng phải với dục vọng, tham vọng, 10 tuổi thì đã có bầu, 14 tuổi đã sanh con và còn rất nhiều điều, còn bé nhỏ, 3 tuổi, 5 tuổi bị hãm hiếp, bị bán để làm những dụng cụ cho sự sử dụng; đó là một điều đáng sợ, và ghê tởm trong thế giới của nhân loại do nơi thần dữ nó đang điều khiển, phá vỡ đi tất cả những gì ở trong một chương trình mà Thiên Chúa đem cho chúng ta sự đẹp đẽ nhất. Ai có thể giúp chúng ta và cứu chúng ta trong tình hình với sự băng hoại ngày hôm nay?

Đã đến giờ Đức Giêsu không thể tiếp tục lặng thinh để cho con người tự do nữa, và Đức Giêsu đã đến ngày giờ Ngài phải cần kết thúc với cái ngày tận thế đó; chúng ta đừng nghĩ rằng Ngài sẽ ở mãi để nhìn cảnh này. Chúng ta phải biết rằng Chúa đến để cứu chúng ta, thời hạn cũng sẽ có và sẽ được kết thúc, nếu con người tiếp tục trong sự ngoan cố cứng lỳ thì là điều họ chuốc lấy, còn Thiên Chúa thì luôn cứu giúp cho chúng ta; ngày hôm nay Chúa đã để cho chúng ta thấy quyền năng của Ngài, sự hiện diện của Ngài, ánh sáng của Ngài và giúp cho chúng ta quay trở lại, giúp cho chúng ta nhận ra sự thiện và loại bỏ sự ác. Hãy tỉnh thức và cầu nguyện. Hãy phủ phục đầu phục và hãy thống hối ăn năn để Chúa sẽ giúp chúng ta qua lời kêu cầu của chúng ta. Chúa cũng không muốn trở về tay không vì Chúa ở lại với mục đích này để cứu toàn thể nhân loại chớ không phải phân biệt bất cứ ai, nhưng chúng ta đã giới hạn vì chúng ta chưa tin đủ, đã lệ thuộc thế giới của trần gian; Ngài hiểu được sự yếu đuối đó cho nên ngày hôm nay hồng ân được đổ xuống và ân sũng cũng được đổ xuống và đủ mọi cách Ngài ban. Chúng ta hãy phủ phục đi, chúng ta hãy thờ lạy và tôn vinh Chúa đi, chúng ta hãy thống hối ăn năn với một trái tim thật sự và chúng ta hãy cải thiện đời sống; nhất định Chúa sẽ bảo vệ và che chở chúng ta, ánh sáng của Thánh Thể sẽ xuyên qua chúng ta và chúng ta sẽ trở nên một người lành thánh trong sự phù trợ giúp đỡ bằng ơn thiêng liêng mà Chúa đã dành cho chúng ta trong đoạn cuối của lịch sử.

Tất cả những điều này chúng ta đừng vội từ chối nó, chúng ta đừng vội theo cách của lý thuyết hay theo cách của điều thực tại mà chúng ta đòi hỏi theo lý luận của con người; đối với Thiên Chúa chúng ta không thể theo cách đó mà chúng ta chỉ biết rằng Chúa đã chết nhưng Ngài sống lại – đó là phép lạ đầu tiên mà Thiên Chúa đã ban đến cho thế giới, chưa kể những ngày Ngài còn trên trần thế, chữa cho người mù được thấy, người què được đi, người chết sống lại. Đó là quyền năng của Thiên Chúa qua phép lạ; Ngài đã chết và ba ngày sau Ngài sống lại đó cũng là phép lạ. Hôm nay Chúa từ trong Bí tích Thánh Thể đã ban phát cho con người bằng tiếng nói, và cuốn sách mà Ngài tuyên bố là lịch sử cuối cùng, lịch sử mà Ngài muốn để cho con người được biết. Ngài không đến bằng xương bằng thịt nhưng Ngài đến bằng Thần Khí, Ngài hoạt động qua Chúa Thánh Thần và Ngài viết bằng những khuôn chữ, đó là bằng tủy não những điều cần biết, những điều cần nghe, những điều cần nhắc lại một lịch sử vốn có đã đi qua với những ngày Ngài mang trong thân xác; hôm nay nhắc lại một lần nữa để niềm tin của con người được chổi dậy, cộng thêm quyền năng và phép lạ mà con người không thể đón nhận theo cách của con người đòi hỏi lý lẽ của chính nó. Đã đến giờ không cần phải lý lẽ, đến giờ phải cần lòng tin, đến giờ phải quyết định với thân phận của chính mình, đã đến giờ chúng ta phải kêu cầu Danh Chúa chớ không còn hạch sách, và hỏi theo lý luận của con người nữa. Chúng ta phải biết rằng Chúa có quyền, Ngài đã dành cho chúng ta tất cả và chìu theo những gì tốt đẹp nhất để hợp lý, hợp tình với con người trần gian nhưng đến mức độ cuối cùng Ngài phải cứu con của Ngài, phải cứu những người đang cần cứu, Ngài phải mở mắt cho nhân loại, vì chúng ta là những kiệt tác của Thiên Chúa, không phải bị lệ thuộc bởi sự điều khiển của kẻ dữ và thần dữ, nó cũng phải về với một nơi thuộc về nó. Đó là một điều mà hôm nay Chúa để cho nó phải đầu phục phủ phục, vì chính nó cũng là một người phục vụ từ thiên quốc, nó đã đi con đường chọn lựa thì ngày hôm nay Chúa cũng để cho nó thấy những việc của Thiên Chúa đã thực hiện, nó cũng phải về với một nơi vĩnh viễn và không còn cơ hội để bén mãng, để không làm cho những tác phẩm của Chúa phải hư hại vì chính nó.

Có rất nhiều điều mà hôm nay chúng ta cần được nghe, cần được biết, sự kết thúc đó đã trở thành điều ngày hôm nay cần nhất là lý trí của chúng ta, con người của chúng ta, tâm hồn của chúng ta và thân xác thuộc về Thiên Chúa trong sự phủ phục thì chúng ta sẽ trở nên những điều kỳ diệu mà Thiên Chúa đã dành trong ơn thánh của Ngài cho mỗi một người chúng ta. Đương nhiên, trong cuộc sống nó phải có những đoạn đường, vì vai trò nào thuộc về vai trò đó, thập giá nào thì mỗi một người ai cũng có; người nặng kẻ nhẹ nhưng con đường thập giá là con đường của tình yêu, con đường của sự sống, con đường của thiên quốc và con đường kết luận được Chúa cứu chúng ta trong những giây phút của ân sũng và hồng ân đặc biệt trong thế kỷ của nhân loại ngày nay. Chúng ta đã nhìn thấy tất cả những sự ngổn ngang, chúng ta đến với Chúa để giữ được thăng bằng, để giữ được bình an, để giữ được niềm cậy trông, để giữ vững vàng. Đừng sợ và đừng lung lạc. Chúa sẽ có cách cứu chúng ta và Chúa sẽ luôn luôn nhìn đến tất cả những người con của Ngài, dẫu giây phút cuối cùng cho dù chúng ta có chết đi chăng nữa, sẽ có Chúa luôn luôn hiểu và thấy được tấm lòng và trái tim chúng ta, mỗi một người và mỗi một cá nhân, mỗi một kiện tác và mỗi một tội nhân. Hãy tin mà trở về, hãy tin với bước đầu trong sự đầu phục, phủ phục, bước đầu trong sự thống hối ăn năn để xin Chúa thánh hoá biến đổi chúng ta khi chúng ta hiểu được ý nghĩa này.

Lạy Thứ Hai vô cùng phong phú mà chúng ta dâng kính Đức Giêsu như chính Ngài đang nói với chúng ta, vì sự đau khổ cực cùng Ngài đã chịu, chúng ta phải được hưởng phần. Ngài mong muốn chúng ta, mỗi một người được hưởng vĩnh phúc của Thiên Đàng. Đừng để mất đi, đừng để những ngày tháng của thế trần, chúng ta hãy dẹp bỏ đi tất cả những tham lam, ích kỷ của sự hưởng thụ, của bóng tối tội lỗi, của sự ghen tuông, ganh ghét, bị cột chặt bởi nơi thần dữ. Chúng con cũng xin Chúa, những quốc gia với những người được chọn lựa để trở thành những người điều khiển, những người đang cai quản, những người đang hướng dẫn mỗi một nước, xin thay đổi lòng của họ, cho họ trở nên những người hiền lành, những người công bằng, những người biết giáo lý của Chúa, sử dụng những luật của Chúa để thế giới của chúng con không còn những ngày chiến tranh, đau khổ, và biến loạn, để mọi người trong thế giới nhận ra một Thiên Chúa duy nhất mà tất cả mọi người đều tôn thờ, và theo luật của Ngài thì hạnh phúc biết bao, sung túc biết bao và tràn đầy những điều mà chúng con không còn đói khát, đau khổ và dịch bịnh, xin Chúa thương xót và đón nhận lời chúng con cầu xin. Cái Lạy Thứ Hai chúng con khẩn khoản nài xin Chúa, vì Chúa đến để cứu chúng con và Chúa đến để giải thoát chúng con; xin cho mọi người được nghe. Hãy kêu cầu danh Chúa, hãy trở về với Chúa, và hãy quyết tâm trở nên cải thiện để được Chúa xót thương đón nhận và cho nhiều người được biết, nhiều người chưa tin được tin, nhiều người chưa biết được biết và nhiều người sống trong tội được trở về trong sự thống hối ăn năn; xin Chúa đón nhận lời chúng con cầu xin. Chúng con thờ lạy Chúa, chúng con chúc tụng, chúng con tôn vinh và cảm tạ, xin tạ tội với Đức Giêsu Kitô, Ngôi Hai Thiên Chúa, xin lắng nghe lời chúng con cầu xin và chúng con xin được tiếp tục làm tất cả những gì Chúa muốn, dẫu là những ngày âm thầm nhưng chúng con nhất định sống trong niềm hạnh phúc này, trong bình an này; xin Chúa công bố toàn thế giới cho mọi người được nghe được biết những ân huệ lớn lao này mà họ được về với Chúa để được sự bảo vệ của Chúa. Amen.

Lay Thứ Ba, chúng con kính dâng lên Ngôi Ba Thiên Chúa. Lạy Chúa Thánh Thần, Đấng ban sự sống, Ngài là tình yêu, Ngài là ánh sáng, Ngài là chân lý sự thật; Ngài đang dẫn chúng con đi, đã dẫn chúng con đi và còn tiếp tục dẫn chúng con đi. Ngài luôn luôn nhẫn nại và chờ đợi chúng con nhưng chúng con đã nằm trong sự giới hạn của sự hiểu biết, chúng con không biết và chúng con không thể bởi vì chúng con vẫn còn là những ngày lữ thứ trần gian, với đam mê, với lạc thú, với dục vọng, với nhục dục và còn rất nhiều điều đang phạm, đã phạm và còn phạm đến Chúa; xin Chúa Thánh Thần thương xót chúng con. Chúa ơi, ngày hôm nay chúng con biết đã muộn màng nhưng chúng con tin rằng đối với Chúa lúc nào cũng là một nguồn ân sũng mới để ban đến cho chúng con và cứu chúng con; chỉ cần chúng con tỉnh thức, chỉ cần chúng con còn hơi thở trong nhịp đập của con tim, chúng con còn cơ hội mở miệng để được nhận ra Chúa để cầu xin Chúa thì chúng con sẽ trở thành những người mới khi chúng con được nghe sự chỉ dạy của Ngài. Lạy Chúa Thánh Thần, Ngài vẫn là ánh sáng muôn thuở dành cho loài người chúng con nhưng chính chúng con đã làm tắt cái ngọn lửa đó, vì tâm hồn của chúng con sống trong đen tối, sống trong thực tại, sống trong tội lỗi, sống trong những ngày nuôi tội, dưỡng tội, phạm tội và cố tình phạm tội; cho nên chúng con đã trở thành những người gian ác, những người sống trong một đời sống đã hoàn toàn đi ngược lại luân lý và còn rất nhiều điều xúc phạm đến Chúa, mặt này cũng như mặt khác, chứ thật ra mỗi một người chúng con được sáng tạo bởi nơi Thiên Chúa là những trái tim hiền lành, là một đời sống mà ai cũng khao khát bình an hạnh phúc; có ai mà đi ngược lại với giáo lý và có ai để nhìn con người mình sống trong dị tợm mà vẫn vui vẻ cười, đó chính là những điều do nơi thần dữ nó muốn phá vỡ những cái đẹp đó, bởi vì sự yếu đuối của con người cho nên chúng con mới bị rớt phải vào tình trạng đó.

Ngày hôm nay, lạy Chúa Thánh Thần, thế giới đã trong sự tự do, nó đã đi vào với những ngày tháng đáng sợ và ghê tởm cho những điều bình thường với một con người bình thường cũng nhìn thấy ghê tởm, huống gì là một Thiên Chúa đã tạo dựng nên một kiện tác đẹp lại trở thành oái oăm, lại trở thành những khuôn mặt đeo những cái vòng sắt, con người thì cột chặt bởi những sợi dây xích, mặt mày thì biến dạng trở thành sừng, thành đuôi; tất cả những điều này không phải đến từ một Đấng Thiên Chúa sáng tạo. Chúa đã sáng tạo cho chúng con bà Eva và ông Adong là hai người tuy họ có những ngày đầu tiên bội tín nhưng họ vẫn là một cặp rất là đẹp; nguyên tổ của chúng con rất đẹp và những con thú rừng nó cũng rất đẹp, nó rất là hiền lành vốn là nguyên thủy, nhưng bởi vì tội cho nên sanh ra sự ác, tội sanh ra con người dị tơm, tội sinh ra con người đem đến cho sự ác. Nhờ Đức Giêsu Kitô con người phải cần nên hợp tác và được sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần thì trọn vẹn và đẹp biết bao, nhưng tội thay vì trong tâm tư con người vẫn phản loạn, tâm tư con người vẫn phản bội, tâm tư con người vẫn sống trong bội tín và tâm tư của con người vẫn sống trong sự tội. Con người đã hoàn toàn để kẻ hở cho sự dữ, thần dữ nó dùng đủ mọi cách để đánh phá chúng con, nó dùng đủ mọi cách để tách rời chúng con ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa và với sự khờ dại của chúng con đã thực hành điều này, cho nên chúng con đã trở thành những người bội tín, những người phụ bạc, những người phản bội, những người phản loạn và những người đang xúc phạm và vi phạm đến luật của Thiên Chúa và còn xúc phạm đến Chúa trong sự thách thức của chính họ. Nhưng Chúa vẫn để cho họ sống, Chúa vẫn để cho họ có cơ hội, Chúa vẫn để cho họ được tìm ra những gì vốn nếu không đến từ sự thật thì kết quả sẽ ra sao? Kết quả là cái chết, kết quả là sự bi thảm, kết quả là sự thác loạn, kết quả là một con người không giống người, ma không giống ma; tất cả những điều này là một sự oái oăm đáng sợ do những người bình thường tầm thường nhìn cũng thấy được, huống gì là Thiên Chúa, càng như thế thì chúng con thấy Chúa càng đau lòng hơn.

Lay Chúa là Thiên Chúa của chúng con, Ngôi Ba Thiên Chúa, Đấng kiện toàn trong thế giới của con người, Ngài có thể làm được tất cả và mọi sự trong chân thiện mỹ. Xin Ngài thương xót chúng con với một thế giới cạn cùng ngày hôm nay, vì sự bất tuân của con người, vì sự không vâng phục những lời của Ngài dạy, không vâng phục những sự chỉ dạy của Ngài, không vâng phục những điều tốt đẹp nhất mà Ngài mang đến cho thế giới, và không vâng phục với một ngọn lửa để đốt sáng trong tâm hồn lý trí để nhận ra được việc thiện, loại bỏ việc ác cho nên con người đã thấm nhập với tất cả những điều đáng sợ và ghê tởm, đáng tội và đáng chết. Nhưng lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy giúp chúng con thêm một lần nữa, xin cứu chúng con thêm một lần nữa trong thế giới của loài người ngày hôm nay, tuy những người phạm tội có rất nhiều nhưng những người nhân đức vẫn còn và có Chúa Thánh Thần ơi! Chúa Thánh Thần cũng đang soi sáng cho chúng con làm những điều không giống như người khác, trong niềm tin hạnh phúc và cũng là một sự hy sinh mà Ngài dành và dạy cho chúng con; có Ngài chúng con mới can đảm, có Ngài chúng con mới hy sinh được, có Ngài chúng con mới hiểu được giáo lý và chân lý, có Ngài chúng con mới có thể thực hiện được giới răn của Chúa dạy. Chúng con hạnh phúc vì có Ngài, với Ngài, chúng con cũng xin Ngài, vì chúng con tin vào quyền năng của Ngài, Ngài cho chúng con được thì Ngài cũng cho thế giới được, Ngài cũng cho những người chưa biết được biết Ngài, chưa tin được tin và Ngài cũng cứu những người chưa có phải đi vào tội chết. Có lẽ là tuổi trẻ ngày nay bị khuyến dụ với một thế giới trần gian, khờ khạo không biết cho nên bị thế giới, bị sự tinh vi khéo léo của một thời đại bọc xác văn minh, do sự điều khiển của thần dữ, do sự điều khiển của một số người ngược lại luân thường đạo lý và luật của Chúa. Đó là sự tham lam ích kỷ trong dục vọng mà con người đã đi theo tất cả những điều ngược lại với Thiên Chúa, qua sự điều khiển của thần dữ, nhưng chúng con tin rằng Chúa là Thiên Chúa thắng được tất cả, Chúa sẽ triệt để dẹp tan đi thần dữ và Chúa sẽ đem con người ra khỏi sự bao phủ bởi tất cả cái lưới bẫy mà ngày hôm nay vì non nớt đang bị dính phải và đang vướng phải.

Lạy Chúa Thánh Thần, không phân biệt bất cứ ai, mọi tầng lớp, mọi vai trò cũng nằm trong tình trạng với sự hấp hối của ngày hôm nay; xin Chúa Thánh Thần đốt lên ngọn lửa, đốt sáng trong tâm hồn, đốt sang trong trí não, trong trí tuệ, đốt sáng trong linh hồn và trái tim để nhận diện được cái điều đáng sợ là chúng con đang phạm tội, đang nuôi tội và đang dưỡng tội và đồng thời cố tình phạm tội. Xin Ngài cho chúng con được nhìn thấy nếu chúng con phạm tội thì chúng con phải chịu trách nhiệm để lãnh phải cái bản án của tội đó, và cũng khi hơi thở chúng con đang còn xin Ngài soi sáng để chúng con có quyền quyết định, quyết định giữa thiện và ác, quyết định con đường theo Chúa và con đường mà chúng con đang sống với những ngày tự do trên trần thế. Xin cho điều thiện được thực hành trên loài người chúng con và xin cho điều ác được tiêu dẹp bởi nơi sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Ngài là ánh sáng, Ngài là nước, Ngài là lửa, Ngài là sức mạnh, xin Ngài tiêu huỷ những gì không thuộc về Ngài trong chúng con và trong thế giới của nhân loại, để chúng con được đón nhận những điều hạnh phúc bình an mà Thiên Chúa dành cho chúng con qua cái chết của Ngôi Hai Thiên Chúa, Ngài dành lại cho chúng con những gì đã mất, hôm nay sự chiến thắng được trở lại với linh hồn, để chúng con được hạnh phúc với những ngày còn trên trần thế để chúng con tôn vinh, thờ lạy và chúc tụng. Những điều con người không thể làm được nhưng chúng con tin Chúa Thánh Thần làm được và những điều chúng con không biết nhưng Chúa Thánh Thần đã biết và đang biết. Chỉ cần sự trở về của chúng con, chỉ cần sự thiết tha liên lĩ để cầu xin, chỉ cần những lời mà chúng con thiết tha hy sinh để hợp tác, để lắng nghe những sự lành thiện mà Thiên Chúa đã qua Chúa Thánh Thần dành cho chúng con. Vì Ngài là một Người mà Chúa đã dành cho chúng con để giúp đỡ chúng con, Ngài đang giúp đỡ chúng con và vẫn còn giúp đỡ chúng con; xin Chúa cho chúng con nghe tiếng của Ngài, lắng nghe Ngài trong sự vâng phục và xin Ngài ở cùng chúng con, hướng dẫn chúng con, chỉ dạy chúng con, vì Ngài là sức mạnh, Ngài là chiến thắng, Ngài sẽ mang lại sự thắng lợi khi con người trở về với Thiên Chúa bằng sự thiện thì ân sũng đó sẽ bao phủ những người công chính mà Chúa đã dành và cho họ.

Cho nên, người công chính không thể tiếp tục ngừng lại mà hãy tiếp tục sống trong một đời sống trọn vẹn để nhân chứng cho Thiên Chúa, để quyền năng của Chúa qua những người công chính đó trở thành những chiến sĩ của Đức Giêsu Kitô và ngọn lửa của Chúa Thánh Thần đốt sáng để đưa con người trở về công chính. Có rất nhiều điều mà ngày hôm nay Chúa Thánh Thần đã và đang, xin tiếp tục đốt lên cho chúng con và chúng con sẽ trở thành những ngọn lửa và kết tụ trở thành một ngọn đuốc, một ngọn đuốc ánh sáng để bao phủ và chiếu soi trong tâm hồn của những ai nằm trong bóng tối, những người đang chưa biết, chưa tin, chưa hiểu và chưa trở về trong sự phủ phục và đầu phục, để tất cả mỗi một người ngày hôm nay qua Chúa Thánh Thần luyện tập, qua Chúa Thánh Thần thanh tẩy, qua Chúa Thánh Thần đốt sáng, qua Chúa Thánh Thần đưa chúng con vào nguồn nước tái sanh. Chúa Thánh Thần sẽ giúp chúng con được đốt sáng tâm hồn, trí tuệ, lý trí và con tim của chúng con, được ơn của Chúa tràn đầy để chúng con trở nên sức mạnh, trở nên ánh sáng, trở nên một đời sống tín thác bằng những sự lành thánh, lành thiện mà Thiên Chúa đã dành và cho thế giới của nhân loại khi chúng con tha thiết nài van và xin Chúa. Vì Ngài chờ đợi chúng con, Ngài chờ đợi sư trưởng thành, Ngài chờ đợi con người biết nhận thức và ý thức, Ngài chờ đợi sự trở về hoàn toàn của con người, Ngài chờ đợi sự khẩn khoản nài xin, Ngài chờ đợi lòng tin tín thác và Ngài đã thực hiện trên đời sống của chúng con. Hôm nay những ngọn đèn bắt đầu đốt, xin ngọn đuốc của Chúa Thánh Thần đốt sáng vì con đường của Chúa Thánh Thần là con đường sự thật, con đường công lý, công bằng, con đường tình yêu, con đường sự sống, con đường hy vọng, con đường của niềm vui và con đường bình an và đầy ý nghĩa trong cuộc đời. Ngài là Đấng chân thiện mỹ, xin cho chúng con hiểu được điều này để hướng về, loại bỏ tất cả những ý riêng của chính mình, ý riêng của tự ái, ý riêng của kiêu căng, ý riêng của kiêu ngạo và còn rất nhiều điều dục vọng tham lam và còn rất nhiều điều ghen tuơng, ganh ghét trong mọi tầng lớp, mọi vai trò. Hãy dẹp bỏ nó đi và hãy xin Ngài giúp đỡ để chúng con được tập tành trở nên một người cải thiện và trở nên hoàn thiện, để xứng đáng với tình yêu và sự giúp đỡ của Chúa Thánh Thần một cách gần gũi và thúc đẩy. Ngày hôm nay Ngài đến thì bóng tối sẽ tiêu tan, những điều ở nơi thần dữ nó cột chặt và cầm buộc cũng sẽ hoàn toàn phải biến mất và đi mất vì sức mạnh của Chúa Thánh Thần đập tan tất cả những điều không thuộc về ánh sáng.

Xin Chúa Thánh Thần thương xót, giúp chúng con và xin Chúa Thánh Thần dạy cho chúng con được nhân Danh Đức Giêsu Kitô, cái chết của Ngài, giá Máu của Ngài và qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, nhân đức của Mẹ, Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ và sự thúc đẩy mạnh mẽ của Chúa Thánh Thần thì tất cả các thần dữ phải tan biến và về với một nơi của nó vĩnh viễn muôn đời, không được bén mãng trên thế gian này. Nó phải chịu hình phạt dưới cái chết của Đức Giêsu Kitô trong sức mạnh và quyền năng mà chúng con kêu cầu Danh Thánh của Đức Giêsu Kitô và có sự cho phép qua tình thương và Lòng Thương Xót của Đức Chúa Cha, Đức Chúa Giêsu và Chúa Thánh Thần bây giờ, mãi mãi muôn đời – là một Đấng Thiên Chúa chúng con thờ lạy và muôn ngàn thế kỷ cũng phải thờ lạy, tất cả mỗi một người trên thế gian cũng phải thờ lạy và tất cả thần dữ phải đều tiêu tan hoàn toàn để giải thoát con người và trở về với Thiên Chúa của chúng con trong sự phủ phục, đầu phục, hiệp nhất cùng với triều thần thánh thiên quốc, để thờ lạy Thiên Chúa của chúng con – Ngôi Cha, Ngôi Con và Thánh Thần, là tình yêu, là sức mạnh, là một đoạn cuối của lịch sử để bước vào với một thế giới, là một thế giới mới, là một Vườn Địa Đàng mới, là một tình thương mà Thiên Chúa khao khát đến gần với con người và ban trao cho tất cả những gì tốt đẹp nhất khi con người hoàn toàn bước qua những ngày của thanh lọc và trọn vẹn trong sự thống hối ăn năn và đầu phục phủ phục trong ơn thánh được gội rửa qua Chúa Thánh Thần.

Xin giúp chúng con, xin đón nghe lời chúng con đang trong hoàn cảnh của thế giới ngày nay, là những điều khao khát nhưng chúng con chưa biết cách để làm, chưa biết cách đề về; xin Chúa hãy dẹp tan đi tất cả những gì đang làm cho con người sống trong tội, đang vi phạm tội và đã vấp phạm rất nhiều, những giới trẻ và những con người ngày hôm nay trong mọi tầng lớp, mọi vai trò và ngay cả những người có chức vụ. Xin giúp cho con người ngày hôm nay quay về với sự thật, sống trong sự thiện và luôn luôn tôn vinh, xin Ngài đến để đốt sáng, soi sáng cho con người nhận ra sự thiện và loại bỏ sự ác, để trở nên công chính, để trở nên trọn vẹn, để trở nên một Đấng Thiên Chúa ở lại và kiện toàn thế giới trở nên trọn vẹn, trở nên cải thiện, trở nên hoàn thiện và trở nên thánh thiện, xứng đáng với tình yêu mà Thiên Chúa đã dành cho chúng con và dành Lòng Thương Xót mà ngày hôm nay Ngài sẽ xóa tội và Ngài sẽ ban cho sự sống và nhờ ơn của Ngài để được trở nên những người lành thiện, lành thánh; sự dữ cũng như tội lỗi sẽ tan biến, bị đốt đi và vĩnh viễn thuộc về nơi của nó dưới lòng đất vĩnh viễn muôn đời không có cơ hội được tiếp tục trong thế giới với những ngày đáng sợ mà con người đang vấp phải như hôm nay. Chúng con xin Chúa Thánh Thần đón nghe lời chúng con cầu xin, chúng con xin Chúa Thánh Thần vì đã đến giờ mọi người phải biết, mọi người phải tôn vinh, mọi người phải thờ lạy, mọi người phải quay trở về vì chỉ có một con đường duy nhất mà thôi: một là theo Chúa, phụng sự và thờ lạy, còn hai thì về với một nơi vĩnh viễn muôn đời, khóc lóc và nghiến răng. Trong hai chúng ta chỉ chọn một, phải dứt khoát khi chúng ta đầu phục phủ phục để xin Chúa Thánh Thần bảo vệ chúng ta, gìn giữ chúng ta, che chở chúng ta; chúng ta chọn con đường về với thiên quốc, về với một thế giới mới, về với một Thiên Chứa tình yêu, về với Vườn Địa Đàng mà Chúa đang dành và trả lại cho thế giới của nhân loại – những ai xứng, những ai thuộc về Ngài, những ai tin vào Ngài và những ai trở nên những con người thống hối ăn năn để được Chúa thứ tha, và trở nên một người mới trong một lịch sử mới Chúa dành và ban. Amen.

Lạy Thứ Tư, chúng con kính dâng lên Mình và Máu của Chúa Kitô. Lạy Chúa, con cảm ơn Chúa đã dành cho chúng con tham dự thánh lễ buổi sáng ngày hôm nay, chúng con đón rước Chúa vào trong lòng chắc chắn tấm bánh cũng chưa tan biến. Chúa đang hiện diện nơi đây, Chúa đang nghe con nói gì và Chúa đang cho chúng con cơ hội để được phủ phục và lạy Chúa thêm một lần nữa trong cuộc đời và trong đời sống của chúng con mỗi ngày; đây là những ân huệ hạnh phúc nhất khi chúng con tách rời thế giới bên ngoài, tập trung trong giây phút này là giờ cầu nguyện, giờ hướng về với một Thiên Chúa đang hiện diện trong lòng của con, trong lòng của anh chị em con cùng cơn đang hướng về cung thánh. Buổi sáng hôm nay chúng con được nhận ra là một bàn tiệc thánh mà chúng con được tham dự, trong giây phút này trong tâm hồn con, trong trái tim con chắc chắn sự hiện diện của tấm bánh đang còn trong thiêng liêng vẫn chưa tan biến. Đây là một Thiên Chúa chúng con tin, một Thiên Chúa chúng con hạnh phúc mỗi ngày bên Ngài, một Thiên Chúa đang nói chuyện với chúng con một cách sống động; đây là một Thiên Chúa đang ở cùng chúng con và ở cùng với mỗi một người con cái của Ngài. Chúng con đừng thấy xa lạ với điều này, chúng con dường như đã quên và đã trở thành thói quen qua bao thế hệ, qua bao thế kỷ, cho nên chúng con không có cảm giác và đã trở thành thói quen bình thường tầm thường, và có những chức vụ cứng cỏi đây là một việc bình thường mỗi ngày trong bổn phận và trách nhiệm cho nên không hiểu ý nghĩa của một Thiên Chúa sống động đang ở, và vẫn nói chuyện với chúng con, vẫn tiếp xúc với chúng con bằng một sự sống động ở trong linh hồn và trong sự cảm nhận mỗi một khi chúng con đón rước Ngài.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, quả thật chúng con cũng như bao nhiêu người khác với những năm tháng khi Chúa chưa đụng chạm và khi Chúa chưa cho phép, con cũng dửng dưng như bao nhiêu người khác và con đã bao lần rước Chúa một cách bất xứng, như sự tầm thường và bình thường cha mẹ nuôi con, dẫn con vào nhà thờ với những ngày để được rửa tội, lớn lên được đón nhận phép Xưng Tội và Rước Lễ Lần Đầu. Từ đó chúng con rước Chúa, và bao năm tháng trong cuộc đời chúng con đi lễ để rước Chúa, có đôi lúc chắc chắn sẽ có rất nhiều lần với sự bất xứng và những lúc có tội cũng đã đón rước Chúa. Những lần đó, chắc chắn Chúa đau lòng lắm, chắc chắn Chúa chua xót vì nhìn thấy những điều mà con cũng như tất cả mọi người chung đã làm và đang làm, nhưng kể từ ngày Chúa chọn con và cho con được đụng chạm với Bí tích Thánh Thể, à, thì ra Chúa đang nói, Chúa đang nói với con, Chúa đang gần gũi con, là một Người biết nói ở trong tâm hồn, ở trong lý trí, là một Người đang chỉ dạy cho chúng con điều tốt, điều lành, và là một Người đang yêu thương con từ hồi nào đến giờ nhưng con không biết. Còn rất nhiều điều con được chứng kiến và nhìn thấy một Thiên Chúa đang nhúc nhích ở trong Bí tích Thánh Thể, một Thiên Chúa đang đi qua đi lại trong Thánh Thể, một Thiên Chúa đã tỏ một khuôn mặt với mão gai, Ngài đã nhìn chúng con, có những lúc Ngài tỏ hiện chúng con với Lòng Thương Xót của Ngài. Có những lúc chúng con nhìn thấy những khuôn mặt rất buồn vời vợi, với một đôi mắt buồn thiệt là buồn như muốn nói điều gì với con, muốn nói điều gì với nhân loại, muốn nói điều gì đó mà Ngài vẫn đợi cơ hội để chúng con hiểu lời nói của Ngài.

Lạy Chúa, ngày hôm nay đã bao năm tháng trong âm thầm, chắc chắn con không dám nói điều gì hơn, chắc chắn với sự huấn luyện của Chúa Giêsu Thánh Thể, cho nên ngày hôm nay con không còn sợ và con đã có thể thực hiện và nói lên những lời mà con nghe bằng sự thật, con cảm nghiệm bằng con tim và con thấy được sự hiện diện trong quyền năng của Bí tích Thánh Thể bằng ánh sáng đã đến thăm viếng con cũng như con tin chắc thăm viếng cả toàn thế giới và thăm viếng tất cả mỗi một người con của Ngài chứ không phân biệt ai. Mỗi một người có thể thấy hay không thấy con không biết, con chỉ biết rằng những gì con nói, những gì con thấy và những gì con đối diện là sự thật mỗi ngày Chúa Giêsu Thánh Thể viếng thăm con người trên trần thế; ánh sáng của Ngài tuyệt vời lắm, ánh sáng của Ngài bao phủ trong đêm đen, ánh sáng của Ngài đổi liên tục với những màu sắc và còn rất nhiều điều trong hình thù của Thánh Thể. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, thì ra Ngài đang sống và Ngài đang ở giữa thế gian này; chắc chắn trên bao nhiêu ngàn năm, nhưng ngày hôm nay Ngài cho con thấy được sự hiện diện của Ngài một cách sống động. Ngài đang nói, Ngài đang đi và Ngài dẫn con đi khắp đó đây. Ngài bao phủ con bằng Thánh Thể của Ngài, Ngài nhắc nhở cho chúng con bằng những lời khi chúng con làm sai, khi chúng con không hiểu và khi chúng con không biết.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, một Đấng Thiên Chúa ẩn mình vì yêu thương con người, một Đấng Thiên Chúa đang sống và đang thu hẹp mình trở thành một tấm bánh thật nhỏ nhoi để đi vào ở trong tận trái tim của con người, để được yêu và cần yêu; nhưng con người của chúng con hiểu được chử yêu hay không, và con người của chúng con đã bao lần biết rằng vì Chúa yêu mà Chúa ở lại. Nhưng con người của chúng con đã vô tình bội bạc, xúc phạm mặt này cũng như mặt khác, đáng tiếc đáng thương cho những con người ngày hôm nay cầm Thánh Thể và đến với Thánh Thể để đem đi bán. Họ cũng là những người Công Giáo nhưng cuộc đời đã bị những lời khuyến dụ của loài thần dữ, đã đi theo những thánh lễ Đen; họ đã đi vào các thánh đường để rước Chúa và bán Chúa, để có những đồng tiền cho họ sử dụng, họ dùng Thánh Thể của Chúa và xúc phạm đến Chúa. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con chúc tụng tôn vinh Chúa là Thiên Chúa của chúng con, không thể để cho con người tự quyền lộng hành để làm những việc đó. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Ngài yêu thương chúng con mà Ngài chịu đựng ở với chúng con với sự lạnh nhạt của chúng con, Ngài cũng chịu đựng sự hành hạ của con người ngày hôm nay, Ngài cũng chịu đựng sự lạnh nhạt của các linh mục tu sĩ và Ngài cũng chịu lạnh nhạt với sự từ chối mà con người không dành thời gian để viếng thăm Ngài, ở lại với Ngài và đến để tôn kính một Đấng Thiên Chúa mà chúng con thờ.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, ngày hôm nay có biết bao nhiêu câu chuyện đã xảy ra mà chúng con mắt thấy tai nghe và chúng con làm chứng thì các linh mục cũng có những người biết và cũng có những linh mục họ không biết và họ hoàn toàn không hiểu được điều này, cho nên có nhiều điều họ từ chối, họ kháng cự và họ cho chúng con là những người cuồng tín, những người điên rồ cho nên họ không chấp nhận những sự thật những gì chúng con trình bày với họ. Có rất nhiều điều mà thật ra Chúa đã ban và cho những nhiều người chưa biết, chưa hiểu, chưa tin, chắc chắn là lòng tin của con người nằm trong giới hạn. Con không phải nói điều này để có thể trách cứ, nhưng con xin trình bày với Chúa vì con tin chắc rằng có nhiều vị linh mục rất sốt sắng, đời sống của họ khi dâng lễ đã làm cho chúng con gần Chúa, đến với Chúa và chúng con cảm nghiệm sự hiện diện của Chúa qua vị mục tử đó. Nhưng cũng có rất nhiều vị linh mục cử hành thánh lễ Misa nhưng làm cho chúng con cảm thấy Chúa không có thật, vì chỉ là một bộ máy được dâng lên và bỏ xuống một cách rất nhanh, và lời của các ngài như là một cái máy tự động, sự diễn đạt và sự cung kính rất thiếu tôn trọng và còn rất nhiều điều như một thể lệ và thiếu tôn trọng mà chúng con thấy được. Đây là sự thật mà chúng con muốn trình bày với Chúa, chúng con trình bày với Chúa để xin Chúa thánh hoá và biến đổi các vị mục tử đó, xin Chúa cũng để cho các ngài nhận ra được sự hiện diện của Chúa để cho các ngài được yêu Chúa và nhận ra, vì vai trò của các ngài là thay thế Đức Giêsu để mang chính Thánh Thể của Ngài là lương thực nuôi linh hồn của chúng con. Quan trọng lắm! Giá trị lắm! Ảnh hưởng nhiều lắm trên toàn thế giới, ảnh hưởng rất nhiều với giáo dân; cho dù ở hang cùng ngõ hẻm nhưng Chúa vẫn nghe, Chúa vẫn biết, hãy để cho các Ngài được nhận ra là một mầu nhiệm cao cả mà các ngài hạnh phúc và hân hạnh được dâng thánh lễ Misa mỗi ngày, được gặp gỡ Chúa mỗi ngày – một Thiên Chúa của trời cao, một Thiên Chúa đầy cả quyền năng, viếng thăm và cho con người và hạ mình đến nỗi để qua lời của các ngài, trong bàn tay bánh và rượu trở thành Mình và Máu của Đức Giêsu Kitô như lời Ngài đã ban vào buổi chiều Tiệc Ly thật sự trong một thế giới của loài người do Ngài ban và cho phép.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đã chịu đựng chắc chắn rất nhiều và rất lâu trên 2000 năm nay, bị sự bỏ quên của con người, bị sự từ chối của con người, bị con người xúc phạm đến Chúa nhiều lắm, cho nên ngày hôm nay lời tâm sự đó đã nói với chúng con, đã cho chúng con được biết và cũng đã cho chúng con nhận ra được cho nên chúng con không có cách nào khi chúng con nhìn thấy Thánh Thể mà chúng con có những thái độ như trước kia. Ngày hôm nay chúng con biết được rằng Chúa đang sống, cho dù Chúa không mang thân xác trên 2000 năm để đi tới đi lui, hoặc qua những vùng đất này, vùng đất khác để giảng dạy bằng những điều khi Ngài mang thân xác, nhưng Thánh Thể của Chúa thì lại phong phú hơn, tràn lan khắp nơi trên mỗi một đất nước, dẫu đất nước đó cộng sản ngăn cấm nhưng Thánh Thể của Chúa vẫn có và xuất hiện, để nuôi dưỡng cho linh hồn của những ai tin vào Ngài, biết Ngài và nhận ra Ngài. Nhưng con người đã bỏ quên Ngài rất nhiều trên tất cả các nhà tạm và những nơi chầu Chúa rất là lẽ tẻ và vắng, đồng thời ít phổ biến cho loài người của nhân loại nhận ra sự quan trọng giá trị và cực kỳ tối hậu mà người Kitô hữu được biết là có sự ở lại của Đức Giêsu qua Bí tích Thánh Thể. Bí tích Thánh Thể là một bí tích mà Chúa ẩn mình, Chúa đang sống và Chúa đang bảo vệ cho đời sống thiêng liêng của mỗi một người đến với Ngài và tìm Ngài, Chúa cũng đang nhìn thế gian này theo quyền năng của Ngài, theo sự thiêng liêng mà Ngài đang bảo vệ những người con của Ngài, Giáo Hội của Ngài, những người thuộc về Ngài và những linh mục mà họ có một tấm lòng yêu mến Thánh Thể và một đời sống thánh thiện, nhân đức mà chính họ đã cảm nghiệm từ Chúa Giêsu Thánh Thể và sự sống mà Ngài đang ở đó để ban đến cho những người con của Ngài.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, một nơi mà Chúa dành cho chúng con tách biệt một thế giới bận rộn của bên ngoài, để chúng con tin tưởng một Đấng Thiên Chúa chúng con thờ, một Đấng Thiên Chúa chúng con tin, một Đấng Thiên Chúa Ngài đã đáp lời chúng con xin với Ngài. Tất cả mọi điều Ngài giải quyết cho chúng con ở nơi Bí tích Thánh Thể, cho dù những sự khó khăn như thế nào trong thiêng liêng Ngài cũng soi chiếu để chúng con được hiểu và giải quyết vấn đề. Chẳng những dừng lại tại nơi đó, Ngài dạy cho chúng con biết hát, Ngài dạy cho chúng con biết làm thơ, Ngài dạy cho chúng con một thế giới thiêng liêng dành cho Ngài và con cũng như tất cả những người tìm đến Ngài, một không gian hạnh phúc vô cùng không diễn tả được ở trong sự bình an đó.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, còn nữa, những điều đau khổ cực cùng của bịnh tật Ngài cũng đã chữa lành cho họ luôn, Ngài cũng đã làm rất nhiều điều có và đang hiện diện cho đến ngày hôm nay. Hôm nay, những điều có thật, những điều đã trở thành sự thật và những điều trong quyền năng đó đã trở thành một sự lớn lao mà ngày hôm nay chúng con là những người chuyển giao những lời mà Chúa dành và cho đến với thế giới. Không phải chuyển giao cho những điều bình thường không mà chúng con phải bắt đầu thực hành để cảm tạ ơn Chúa, cảm tạ ơn sự nhẫn nại của Chúa chờ đợi chúng con ngày hôm nay, cảm tạ ơn Chúa đã dành cho những hậu bối như chúng con là những người không biết, chưa biết và những người hoàn toàn không hiểu và không có kiến thức, học thức nhiều nhưng chúng con tin một Chúa chúng con thấy, một Đấng Thiên Chúa đã tỏ mình, những lời của Ngài nói, những việc của Ngài làm và sự hiện diện đó đã trở thành một sự vĩ đại cao trọng lớn lao vô cùng, là một bí nhiệm được xuất hiện trong thời đại của ngày hôm nay, chúng con phải có bổn phận loan truyền, chúng con phải có bổn phận để nói về Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con phải có bổn phận để nhắc nhở con người ngày hôm nay đến với Chúa Giêsu Thánh Thể, bởi vì đó là một nơi mà Chúa dành để gặp gỡ mỗi một người con của Ngài. Ngài tiếp xúc tất cả những người con, Ngài không từ chối bất cứ ai, nhưng chúng ta là những người khô khan nguội lạnh, những người bất xứng, những người từ chối, những người thiếu đức tin và những người có bổn phận ở trong đời sống với sứ vụ hay ở chức vụ nhưng họ quên đi sự chờ đợi của Chúa Giêsu Thánh Thể giúp và ban cho họ những ơn cần thiết trong đời sống phục vụ của chính họ.

Ngày hôm nay, con không biết điều gì xảy ra nhưng chúng con chỉ biết rằng có Chúa Giêsu Thánh Thể thì tất cả mọi sự Ngài sẽ can thiệp, Ngài sẽ giúp cho chúng con và Ngài sẽ ban cho chúng con sự bình an bình tĩnh để đối diện với mọi vấn đề trong đời sống với sự nghiệt ngã, với sự khó khăn; tất cả mọi điều đều có sự can thiệp và sự giúp đỡ của Chúa Giêsu Thánh Thể. Ngày xưa Chúa đến bằng xương bằng thịt thì các Thánh tông đồ luôn luôn hỏi Thầy: “Thầy ơi điều này, Thầy ơi điều kia, và Thầy ơi, tại sao?” Những người như trong bài Phúc Âm ngày hôm nay, những tông đồ của Chúa Giêsu ngày xưa cũng không chữa lành cho đứa bé, nó bị té vào lửa, nó bị té vào nước. Chúa Giêsu đã than và Ngài đã nói: “Đúng là một thế giới cứng lòng và Chúa đã chịu đựng cho đến bao giờ?” Chúa Giêsu đã chữa tất cả và tất cả. Hôm nay Bí tích Thánh Thể cũng vậy đó, Bí tích Thánh Thể là một Đấng Thiên Chúa vẫn có tiếng nói nhưng giới hạn bởi vì lòng tin của chúng ta không tuyệt đối, chúng ta vẫn còn những điều dựa vào một đời sống của thực tại, thực tế để làm chủ trên tất cả mọi vấn đề; chúng ta chưa đặt để Chúa trên hết, cho nên chúng ta vẫn nằm trong sự giới hạn, vì chúng ta tin điều gì thì điều đó sẽ đến với chúng ta. Nếu chúng ta tin vào Chúa, chúng ta ỷ vào Chúa, chúng ta đến tìm Chúa, Chúa sẽ giải quyết vấn đề, tất cả những gì trong sự thiện Chúa hoàn toàn sẽ giải quyết và tất cả những gì khó khăn Chúa sẽ giải quyết, vì Chúa là một Thiên Chúa ở lại để bênh vực, để che chở bảo vệ chúng ta trong sự thiện, Ngài cũng dành cho chúng ta những giây phút để dạy cho chúng ta cần qua những cái thử thách trong cuộc sống của mình, cần đón nhận những bịnh tật mà chúng ta sẽ được phần phúc của đời này cũng như đời sau mà Ngài đã an bài, quan phòng sắp đặt.

Chúa Giêsu Thánh Thể ơi, xin nhận nơi chúng con lòng tri ơn biết ơn và cảm tạ Chúa, cảm tạ Chúa ngày hôm nay Chúa đã cho chúng con sức mạnh để nói lên điều này, Chúa đã cho chúng con can đảm để nói lên sự thật, Chúa đã để cho chúng con không còn mắc cỡ, không còn e ngại trước tất cả mọi người. Khi chúng con vẫn là những người sợ hãi là bởi vì chúng con không có ơn Chúa, không có sự thúc đẩy của Chúa và không có sự bảo vệ của Chúa trong chúng con; chúng con không biết nói, chúng con không biết làm và chúng con ngại, tại sao phải để cho người ta cười, tại sao phải để cho người ta nhìn mình bằng cặp mắt khác, tại sao phải làm những việc không có ích lợi gì, tại sao làm điều gì để cho mọi người phải chú ý? Không! Chúng con không còn là những ngày nghi ngờ, sợ hãi trước khi chúng con thực hiện điều này mà chúng con phải cần rằng tất cả mọi người ngày hôm nay cũng phải nhìn vào điều này để làm chứng là một Thiên Chúa chúng con tôn thờ, một Thiên Chúa chúng con phủ phục, một Thiên Chúa chúng con đến để xin phủ phục, để xin ăn năn thống hối vì những tháng năm vừa qua không biết, không hiểu và không tin, cho nên chúng con đã biết bao nhiêu năm ơ thờ, đã biết bao nhiêu năm xúc phạm, đã biết bao nhiêu năm bất kính với Chúa của chúng con. Ngày hôm nay cái lạy và sự phủ phục quả thật là một điều rất đơn giản, nhưng đây là một sự nói lên những gì với thân phận của chúng con trong thế hệ của con người, những điều cần thiết nhất mà chúng con đã ơ thờ lãnh đạm trước Thiên Chúa đang chờ đợi với một tình yêu cao siêu, một tình yêu gần gũi, một tình yêu xuyên qua với một lòng tin để đến gần, để ban đến cho chúng con niềm bình an, hạnh phúc và hy vọng.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Ngài biết hết, Ngài biết hết tất cả, Ngài nhìn thấy hết tất cả và Ngài cho tất cả ơn sũng để giúp chúng con trên bước đường yêu Ngài, nhận ra Ngài, nhận ra giáo lý của Ngài, nhận ra giới răn của Ngài mà thực hành trong đời sống để chúng con có niềm vui, để chúng con có ý nghĩa, để chúng con hạnh phúc và bình an trong cuộc sống, để chúng con nhận ra những gì của sự thiện và loại bỏ sự ác. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, không phải chỉ dừng lại một điểm mà Ngài là một quan toà để giúp cho chúng con giữa cuộc chiến giữa gia đình, cuộc chiến của nội tâm, cuộc chiến giữa vợ và chồng, cuộc chiến giữa con người và tập thể, Ngài cũng là một chủ trì đang hướng dẫn và đang ở trong lòng của Giáo Hội chúng con. Ngài cũng đang nhìn thấy những quốc gia ở trong bi thương, ở trong đau khổ, ở trong giặc giả, những con người ở trong đau khổ của những nơi đói khát, nghèo nàn. Chúa Giêsu Thánh Thể Ngài thấy hết, Ngài biết hết nhưng cần con người phải tin, cần con người phải tìm đến, cần con người phải hoàn toàn tin tưởng, tín thác, và con người phải thực hành với những điều mà Ngài đã dành và cho trong cách thượng trí của Ngài. Chúa không dạy cho chúng ta dửng dưng mà lấy, nhưng Chúa dạy cho chúng ta trong đời sống của phục vụ, của phụng sự, từ đó Ngài sẽ ban cho chúng ta theo cách phù hợp của chúng ta; Ngài không phải làm cho chúng ta những việc phi lý và những việc không có lý mà Ngài luôn đúng đủ mọi cách để ban cho chúng ta phù hợp với tất cả những vai trò chúng ta đã được đặt để nhưng có những lúc chúng ta cũng phải nhìn, vì đây là những việc mà Thiên Chúa có quyền làm trong cách thức của Ngài, trong quyền năng của Ngài. Sự hiện diện bất ngờ đó và sự phi thường vĩ đại đó như nhắc nhở những gì cho chúng ta trong đời sống của linh hồn và đời sống đức tin để chúng ta quy thuận, và trở về với một Thiên Chúa mà chúng ta thấy được những việc vĩ đại cao trọng do Ngài thực hiện.

Ngày hôm nay, lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin cho mọi người được quy thuận, mọi người được trở về, mọi người được đến với Chúa để phơi bày tất cả những điều vốn không trong sự thật và không trong sự thiện thì sẽ không thể bình an được khi chúng con quỳ trước Thánh Thể; xin vì những điều không thể thì xin Chúa giúp cho chúng con mọi sự đều có thể, vì Chúa Giêsu Thánh Thể luôn làm những việc không có thể, cho nên ngày hôm nay chúng ta phải hiểu rằng ý nghĩa của những việc mà Chúa đã an bài, sắp đặt và đặt để cho chúng ta. Có những việc chúng ta không làm được nhưng khi chúng ta đến viếng thăm Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng ta tôn kính Chúa Giêsu Thánh Thể và chúng ta dành giờ cho Chúa Giêsu Thánh Thế thì tất cả những việc chúng ta không thể, Chúa Giêsu sẽ làm cho những việc trở nên có thể. Thiên Chúa đã dành cho chúng ta những đặc ân lớn lao để chúng ta có thể tìm được sự thật, được che chở bảo vệ, để chúng ta thêm sức mạnh, thêm niềm tin. Chúa đã nói: “Hỡi những ai gánh nặng hãy đến cùng Ta, vì gánh Ta nhẹ nhàng.” Ở đâu chúng ta đến với Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng ta đến với thánh lễ Misa, chúng ta đến đón rước Mình và Máu của Chúa, chúng ta đến với tòa giải tội, chúng ta đến với những nơi chỗ mà Chúa đã dành cho Giáo Hội chúng ta được thành lập những bí tích rất là cao trọng để giúp chúng ta trong đời sống thiêng liêng, giải thoát chúng ta mặt này cũng như mặt khác, nhưng trọng điếm chúng ta đừng quên Chúa Giêsu Thánh Thể đang hiện diện và đang sống; Ngài đang sống, Ngài đang nghe, Ngài đang hiểu, Ngài đón nhận những điều chúng ta cầu xin, và Ngài cũng ban cho chúng ta thích hợp theo những điều Ngài thấy và trở nên những điều hợp lý mà Ngài dành cho chúng ta.

Ngày hôm nay, Lạy Thứ Tư không dừng lại ở nơi đây là những điều cần nghe, những điều cần biết, những điều Chúa cho phép và những điều Chúa cho con được tường thuật. Đồng thời con cũng xin được thưa với những gì được thấy, đó chính là Chúa đã đến để thăm viếng chúng con ở nhà tạm; bánh thánh của Chúa trở nên màu Trắng. Có khi Ngài đến một bánh thánh trọn vẹn và hình tròn đó nó giống như bánh thánh mà chúng con rước, Trắng thiệt là đục, một màu Trắng trinh khiết không ai có thể đọ được trong thế gian này có màu Trắng đó; có những lúc Ngài đến trong thiệt là trong như giọt nước mà chúng con nhìn xuyên qua, có những lúc chúng con thấy được ẩn hình của các thánh và các thiên thần ở trong đó, với những tia sáng màu, dài hoặc tròn, liên tục xuất hiện từ Thánh Thể; có những đêm đen chúng con cũng nhìn thấy được Chúa hiện diện để viếng thăm thế giới của loài người bằng Thánh Thể của Ngài, bằng những màu sắc. Chúng con đặc biệt nhận ra: màu Xanh là màu của Đức Mẹ, màu Trắng là màu của Chúa Giêsu Thánh Thể, những màu sắc là của Chúa Thánh Thần và còn tất cả các thiên thần khác cũng là màu sắc, bay lên và bay xuống như Phúc Âm đã nói: “Đã đến giờ các thiên thần bay lên và bay xuống.” Đây là những sự chứng thật có, đồng thời chúng con thấy được tất cả các thánh ẩn ở trong Bí tích Thánh Thể và đã đến với thế gian này. Đây là những bằng chứng thật sự phải cần trình bày và cũng phải cần để cho thế giới được biết, cần phải để cho những đấng bậc mà chắc chắn các ngài cũng đã biết ở trong sách của năm xưa, nhưng hôm nay Chúa sẽ còn tiếp tục ban cho những sự phong phú, những sự mới mẻ từ thiên quốc mà Ngài gởi đến thế gian để cho con người tăng thêm lòng tin. Đó là Thánh Thể của Chúa ngày hôm nay đang binh vực thế giới, đang để cho con người quy thuận trở về và đang để cho con người biết được niềm hy vọng khi chúng ta trở lại với những ngày tháng đen tối, những ngày tháng tội lỗi, những ngày tháng vấp phạm; nhờ ánh sáng của Chúa chiếu dọi để chúng ta được gội rửa và trở nên ánh sáng để được hoà nhập với ánh sáng mà Chúa Giêsu Thánh Thể đã chiếu dọi cho thế giới của loài người chúng ta, xin tăng cho loài người chúng ta được thêm phần sốt sắng, thêm phần tôn kính. Ngày hôm nay con người đừng để cho chúng ta trở nên khô khan nguội lạnh, trở nên bất kính trước Bí tích Thánh Thể và trước Thập Tự Giá, trước cung thánh mà chúng ta thường đến để được đón nhận thánh lễ Misa mà Chúa đã dành và cho chúng ta được của nuôi linh hồn. Liên quan đến sự thờ phụng, chúng ta phải dành một lòng tôn kính dành cho Thiên Chúa; chúng ta nhất định phải tin vì Chúa đang hiện diện và lời kêu cầu mà được Chúa thương nhậm lời thì điều đó sẽ được Chúa đáp lại cho chúng ta.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, là một Đấng hiền lành, là một Đấng nhân từ, là một Đấng ẩn mình trong sự khiêm nhường tuyệt đối, trong sự khiêm hạ tuyệt đối để ngày hôm nay con người được hưởng những hạnh phúc do giáo lý và chân lý mà Chúa đã dành cho chúng con trên 2000 năm; trên 2000 năm kể từ ngày Đức Giêsu đến đã được tiếp tục thực hiện, được trường tồn và cũng có thêm cho những sự việc đã đến và đang đến, qua sự hiện diện trong quyền năng của Thiên Chúa. Lạy Chúa, chúng con không biết nói gì hơn, chúng con có thể nói rằng: “Lạy Chúa, Chúa đang đến với thế gian và Chúa đang nhắc nhở điều gì cho thế giới của nhân loại ngày nay?” Chúng con nhìn thấy được lực lượng của các thiên thần các thánh hàng hàng lớp lớp sa xuống dưới thế gian này; chắc chắn sẽ có những điều gì trong thiêng liêng mà Chúa đã an bài sắp đặt cho con người của chúng con trong thời đại ngày hôm nay. Xin cho mọi người được nghe được biết vì chúng con không thể đấu nổi với thần dữ, nó cũng tinh vi khéo léo cho nên các thiên thần các thánh và sự giúp đỡ của Chúa cũng trong thiêng liêng đang sa xuống, và đang giúp chúng con trong thế giới của loài người. Xin cho mọi người từ nơi đức tin, từ nơi cõi lòng, từ nơi tâm tư của chúng con quyết định để trở về và xin Chúa Giêsu Thánh Thể bao phủ che chở bảo vệ, để chúng con cũng cố trong đời sống những điều thiếu sót, những điều chưa làm, những điều chưa biết, để trở nên thánh thiện, trở nên hoàn thiện, để trở nên hối cải, để bỏ đi tất cả những điều vốn cần thiết nhất, trong sự khiêm nhường học hỏi để đón nhận những gì trong sự kỳ diệu mà Thiên Chúa đã dành và cho chúng con. Đã đến giờ kiến thức học thức để giúp cho chúng con trong những ngày của thế trần không bị ức hiếp, không bị người khác đe dọa vì tất cả những điều không thuộc về Thiên Chúa; cũng đã đến ngày Chúa là một Đấng Thiên Chúa, tất cả mọi người phải quy thuận, mọi người phải trở về, mọi người phải nhận biết, mọi người phải tin, mọi người hoàn toàn phải trở về vì chỉ có một Thiên Chúa mới cứu chúng ta trong thế giới của tội lỗi, thế giới của bóng tối, thế giới đang gian ác ngày nay. Chỉ có Chúa mới là một Đấng Thiên Chúa đã làm cho thế giới được trở nên cải thiện, trở nên thánh thiện và chỉ có Chúa mới thay đổi trong ơn của Chúa để cho mọi người được nhận ra đích thật của sự thiện; mọi sự ở trong giới răn và mọi sự ở trong Tin Mừng trở thành sự thật với giáo lý Chúa dạy và ban và cũng để cho chúng ta được cũng cố thêm.

Tất cả những gì mà chúng ta thấy chỉ có Chúa mới là người ban và cho chúng ta sự bình an, hòa bình, hạnh phúc và chữa lành cho linh hồn cũng như thể xác; không ai là người có thể chữa lành, không thần nào có thể cho chúng ta niềm hy vọng và không có thần nào chết thay cho chúng ta để chúng ta được sống và tồn tại ngoài Thiên Chúa ra. Bí tích Thánh Thể chính là Đức Giêsu vẫn còn với chúng ta trong thiêng liêng. Hãy đến để thưa với Ngài, hãy đến để phủ phục Ngài, hãy đến để tôn thờ Ngài, hãy đến để xin Ngài làm chủ, hãy đến để xin Ngài quyết định cho thế giới và quyết định cho tất cả mọi việc của chúng ta trong thế giới của con người với sự ngổn ngang ngày nay. Phải cần có Chúa, phải kêu cầu Danh Chúa, phải sống xứng đáng trong sự phủ phục, đầu phục, thống hối, ăn năn thì chúng ta mới xứng đáng được Chúa ban, được Chúa can thiệp và được Chúa cho chúng ta những điều mà hôm nay chúng ta không thể thấy được trong mỗi một thế kỷ của trước kia và chưa bao giờ có. Hôm nay có và hôm nay đã được xuất hiện trong quyền năng mà Chúa dẫn, Chúa đã đến và Chúa giơ tay để can thiệp cho những người con kêu cầu, và sự cho phép của Chúa mang đến là món quà của ân sũng, hồng ân mà ngày hôm nay chúng ta kính dâng lên với cái Lạy Thứ Tư trong sự tôn vinh, thờ lạy, cảm tạ, tri ân; xin tạ tội với Chúa cho những người chưa biết, chưa tin có cơ hội được nhận ra để trở về với Chúa là Thiên Chúa của chúng ta, bây giờ cho đến mãi mãi muôn đời. Nhất là những người chưa biết cần được biết, những người chưa hiểu về tài liệu lớn lao này cũng phải cần tìm hiểu, những người chưa nghe chưa biết trong chức vụ cũng phải thiện chí để đi tìm ra sự thật vì Chúa có cách để ban đến và cũng có rất lớn cho thế giới của nhân loại qua sự huyền nhiệm cao cả của Bí tích Thánh Thể mà Chúa đã xuất hiện cho mọi người được nhận và trở về với Thiên Chúa là Chúa của chúng ta. Amen.

Lạy Thứ Năm, chúng con kính dâng lên Năm Dấu Thánh của Đức Giêsu Kitô. Lạy Năm Dấu Thánh của Thiên Chúa đã dành cho chúng con qua cái chết, ghi dấu của tình yêu, ghi dấu sự cứu thoát, ghi dấu ơn cứu độ, ghi dấu đời sống hy vọng, ghi dấu những bước đường của thế trần mà chúng con đang đi, phải đi và bước qua những đoạn đường của Thập Tự Giá, bước qua những thử thách để chúng con trở nên trọn vẹn và hạnh phúc trong ơn cứu độ của Đức Giêsu Kitô qua Năm Dấu Thánh. Năm Dấu Thánh chiến thắng sự chết, Năm Dấu Thánh dẫn chúng con vào vinh quang khải hoàn, Năm Dấu Thánh để chúng con được Đức Giêsu Kitô đồng hành với chúng con trên mọi nẻo đường đời và qua Năm Dấu Thánh đã được đón nhận Chúa Thánh Thần một cách trực tiếp cũng như gián tiếp trong đời sống. Năm Dấu Thánh đã giúp chúng con có một khế ước khi chúng con thống hối ăn năn trong sự đầu phục, phủ phục; điều đó sẽ được chấp nhận, tha thứ và được nhận chìm trong Lòng Thương Xót. Quả thật là những điều rất đơn giản, không quá phức tạp. Đời sống của chúng con qua mỗi một lạy kính dâng lên Chúa đặc biệt với bốn lạy vừa qua, hôm nay cái Lạy Thứ Năm nhắc nhở rằng dấu chỉ của tình yêu trong những ngày đau khổ cực cùng mà Đức Giêsu đã chịu vì loài người và cho loài người, ngày hôm nay chúng con sống trong niềm hy vọng, hạnh phúc; đừng bao giờ để mất đi và đừng bao giờ để oan uổng đi những việc Chúa đã dành và cho chúng con trong thế giới của con người, mỗi một tội nhân, mỗi một cá nhân và mỗi một con người của chúng con.

Chúa đã yêu con người và tìm đủ mọi cách để cứu chúng ta, Chúa đã yêu con người và chỉ dạy cho chúng ta bằng giáo lý với những ngày của lử thứ để chúng ta bình an hạnh phúc trong giáo lý đó. Chúa đã dùng đủ mọi cách để làm một gương sáng và để cho chúng ta thấy được một Thiên Chúa thực hành, một Thiên Chúa thực hành bằng việc làm chứ không phải bằng lời nói, tuy dù Ngài chỉ phán là điều đó sẽ được xuất hiện, nhưng Ngài đã thân hành, hạ mình để đến với chúng ta, ở cùng chúng ta và cuối cùng Ngài chịu chết thay cho chúng ta. Tất cả những tội lỗi đó đều phải trở nên phục thiện và các tội lỗi sẽ được chôn sâu dưới cái chết của Đức Giêsu; những tội lỗi đã do Đức Giêsu đã chết đi cho mọi điều đó được chết đi, tất cả những tội ác tội lỗi mà con người vấp pham, vi phạm tội và tội lỗi đó được chết. Chúa Giêsu đã sống lại thì sự phục sinh đó để giúp chúng ta đẹp bỏ đi tất cả những gì trong quá khứ với tội lỗi mà con người đeo mang trong sự ác. Chính Chúa đã đốt lên ngọn lửa của ánh sáng tình yêu, ngọn lửa rửa tội, ngọn lửa để chúng ta đi vào ánh sáng với niềm hy vọng mà Đức Chúa Cha qua Ngài, Đức Chúa Cha đã nhìn nơi Ngài và Đức Chúa Cha vì Ngài mà cho thế giới của nhân loại. Từ đó, chúng ta được gọi Chúa Cha là Abba; nếu không có Chúa Giêsu chúng ta có tư cách gì để gọi, nếu không có Chúa Giêsu hoàn toàn phục hồi, lấy tư cách gì để chúng ta được đón nhận, được vào nước trời?

Nhờ Đức Giêsu, Con của Ngài, tất cả những điều bắt nguồn từ ơn cứu độ, bắt nguồn từ Thiên Chúa, Ngài đã chọn Con của Ngài để hy sinh và chết cho chúng ta. Chúng ta đã được cứu trước khi chúng ta trở về, giá Máu của Chúa Giêsu vẫn còn và tiếp tục gội rửa để chúng ta trở nên trong sạch và trở nên xứng đáng hơ; mỗi một thời đại được nhắc nhở, được để lại cho Tin Mừng Phúc Âm và còn rất nhiều điều để cứu chúng ta chứ không phải trừng trị chúng ta, dẫu chúng ta đang tội. Năm Dấu Thánh đó đã trở thành Năm Dấu Thánh của tình yêu, Năm Dấu Thánh của sự sống, Năm Dấu Thánh mà con người phải đi vào Năm Dấu Thánh đó để học hỏi, để suy niệm, để cảm nghiệm với Mười Bốn Chặng Đàng Thánh Giá để con người nhận ra vì tội nơi mình mà Chúa phải chịu thay cho nhân loại, những đoạn đường nuôi dưỡng điều đó để chúng ta không phạm tội và trừ tội với những sự gian ác mà chúng ta đã làm cho Chúa của chúng ta. Những thời điểm đã đi qua, điều đó vẫn tiếp tục thực hành qua mỗi một năm, Giáo Hội nhắc nhở để chúng ta đi vào cuộc tử nạn của Đức Giêsu, nhắc nhở rằng Chúa luôn luôn dùng đủ mọi cách để giúp chúng ta thay đổi đời sống, chúng ta nhìn sự đau khổ vì tội chúng ta đó mà trở nên những ngày cải thiện và thống hối. Chúng ta hiểu được công cuộc lớn lao đó không phải là một chuyện bình thường, sự chịu đựng đau khổ và cực cùng vô cùng của Chúa; đó là những điều ở trên thân xác của Ngài nhưng ngày hôm nay sự đau khổ cực cùng là trong linh hồn của Ngài, trái tim của Ngài băng giá, đau khổ, những vết thương của Ngài vẫn rỉ máu vì đời sống của chúng ta ơ thờ lãnh đạm, chưa hiểu chưa tin và còn là những ngày lạnh lùng, những ngày xúc phạm. Hãy để cho tâm hồn của chúng ta phải cần suy niệm, cảm nghiệm và hiểu được ý nghĩa của Năm Dấu Thánh cần có trong đời sống để nhắc nhở chúng ta. Năm Dấu Thánh của ngày hôm nay đã trở thành một bí nhiệm lớn lao để tỏ hiện cho nhân loại, vì những ngày cực cùng đau khổ đó chúng ta đã tạo nên công nghiệp; vì những ngày cực cùng đau khổ đó chúng ta đã loại bỏ đi tất cả những gì cần loại bỏ trong thế giới của con người; vì những ngày cực cùng đó chúng ta đã nhìn thấy được việc làm của Chúa cho không phải là những lời chúng ta lạy Chúa, lạy Chúa để được vào thiên đàng mà chúng ta phải làm những việc Chúa muốn, và làm những việc Chúa Cha đã dạy thì những người đó mới có thể được vào và những người đó mới chính thức được vào thiên quốc.

Chúng ta hãy nhìn vào Đức Giêsu đã làm, Ngài đích thân đã làm thì chúng ta phải làm, chúng ta phải thực hành chứ không phải trên môi miệng, không phải lý thuyết, không phải với những điều chúng ta học hỏi; những điều chúng ta hoàn toàn chỉ nói nhưng không làm thì chúng ta là những kẻ nói láo, những kẻ nói dối, những kẻ ngược lại với những việc của Chúa đã dạy. Không phân biệt bất cứ ai, tầng lớp nào hay không phân biệt với tất cả những chức vụ nào, chúng ta phải biết rằng Chúa muốn chúng ta thực hành nhiều hơn là nơi, chúng ta suy niệm và cảm nghiệm nhiều hơn; chúng ta hãy tập để hiểu được đoạn đường của Thập Tự Giá mà Đức Giêsu đã đi, hôm nay đã đổi thành một sự chiến thắng lớn lao để dẫn chúng ta vào tình yêu qua sự chiến thắng mà Ngài đã dành cho mỗi một tội nhân ngày hôm nay. Chúng ta có hy vọng, tràn đầy hy vọng khi chúng ta cúi đầu phủ mình trước Thập Tự Giá, để chúng ta nhớ lại Chúa qua sự đau khổ đó để cứu chúng ta thì chúng ta cũng phải qua những ngày đau khổ của thế trần để được về với Thiên Chúa của chúng ta. Thập Tự Giá đó chúng ta được bằng chứng những ngày đau khổ, với những ngày lữ thứ, những ngày với Thập Tự Giá nặng hay nhẹ trong cuộc đời, những ngày mà chúng ta phải đối diện và gặp những nghịch cảnh hay chúng ta đang sống với những ngày của thử thách thì chúng ta hãy hy vọng vào Chúa, bởi vì Dấu Thánh thứ nhất là sự hiện diện của Đức Chúa Cha, một Thiên Chúa với tình yêu và đầy Lòng Thương Xót qua muôn thế hệ triền miên tỉ mỉ cho mỗi một người của chúng ta, đó là Dấu Thánh thứ nhất được hiện diện mà chúng ta phủ phục và cúi đầu. Dấu Thánh thứ hai nhắc nhở ơn cứu độ của Đức Giêsu mang lại kết quả và hoa trái khi con người lắng nghe và thực hành với giáo lý và chân lý do Ngài mang đến. Chúng ta nhất định sẽ được cứu, chúng ta sẽ được tha khi chúng ta thống hối ăn năn qua ơn cứu độ của Đức Giêsu, nếu chúng ta không có tình yêu và sự thúc đẩy trong mỗi một thế hệ để hiểu được sự sống động thì chúng ta không thể hiểu và biết được. Cho nên chúng ta nhờ Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần là tình yêu của Đức Chúa Cha với Chúa Giêsu, Chúa Thánh Thần vẫn ở lại với chúng ta và kiên nhẫn cho đến ngày hôm nay. Chúng ta hiểu rằng Dấu Thánh thứ ba mà chúng ta phải cần để dâng kính như một sự phủ phục và cảm tạ ơn sự hoạt động của Chúa Thánh Thần và xin lắng nghe lời Ngài để chúng ta trở thành những người xứng đáng mà Thiên Chúa đã dành cho chúng ta qua Dấu Thánh thứ ba. Dấu Thánh thứ tư ngày hôm nay chúng ta mạnh mẽ để biết được sự ở lại của Chúa, những điều mà ngày hôm nay chúng ta được đón nhận, cũng chẳng khác gì trên 2000 năm, Ngài không đến bằng xương bằng thịt nhưng Ngài đến bằng Thánh Thể của Ngài đang xuất hiện, đã xuất hiện và còn thúc đẩy cho chúng ta. Có những người ngày hôm nay tin mà làm, có những người ngày hôm nay thấy để biết được sự thật đó mà tiếp tục trong đời sống vinh danh Chúa và tất cả những điều cần phải làm chứng sự thật mà Thiên Chúa cho phép; điều này không phải trong sách vở, không phải nơi sự học hỏi của con người, không phải vì kiến thức học thức mà do Thần Khí của Chúa thực hiện trên chúng ta qua Dấu Thánh thứ tư.

Dấu Thánh thứ năm, chúng ta lấy gì xứng đáng, chúng ta có gì để được đón nhận cái dấu ấn mà Thiên Chúa đã dành mà thật ra Chúa đã dành và cho chúng ta dẫu chúng ta bất xứng hay bất toàn. Chúa đã dành cho chúng ta, và dấu ấn đó Chúa đã đặt để cho chúng ta để trở thành một dấu ấn vĩnh viễn muôn đời sẽ không bao giờ bị từ chối khi chúng ta thống hối ăn năn, Dấu Thánh đó đã trở thành một Dấu Thánh vĩnh viễn và dành Dấu Thánh đó cho một Người được chọn lựa – Mẹ Maria. Mẹ Maria đón nhận Dấu Thánh đó để thay cho thế giới của loài người để tha thứ, để cưu mang, để dạy dỗ, để tiếp tục nâng đỡ và để tiếp tục cho chúng ta ngày hôm nay; Mẹ Maria đã đón nhận cái Dấu Thánh đó thay cho thế giới của loài người và Mẹ Maria đón nhận những ân sũng để giúp cho con người được cải thiện, thánh thiện, giúp cho con người được trở về. Ngày hôm nay cái Dấu Thánh thứ năm đó tổng cộng là Năm Dấu Thánh mà chúng ta phủ phục và thờ lạy đầy cả ý nghĩa, cả một lịch trình mà chúng ta hiểu được lịch sử của Thiên Chúa dành cho thế giới của loài người. Đồng thời cộng Thập Tự Giá, Thập Tự Giá để dẫn chúng ta giữa cuộc đời này, Thập Tự Giá mà chúng ta cần phải chấp nhận đớn nhận, Thập Tự Giá mà chúng ta có Mẹ Maria luôn khuyên nhắc là con người hãy cải thiện, con người phải biết cầu nguyện, con người phải đến với Trái Tim của Mẹ và con người đừng xúc phạm đến Chúa nữa. Đó là tiếng nói vọng vang mà Mẹ Maria đã dành cho chúng ta, đồng thời Dấu Thánh thứ năm đó đã tha để chờ đợi sự trở lại để chúng ta được về với Thiên Chúa của chúng ta và chúng ta đã được cứu giúp trong mọi hoàn cảnh khi chúng ta lắng nghe ý nghĩa của Dấu Thánh thứ năm. Đó là một khế ước vĩnh viễn mà Thiên Chúa đã dành cho chúng ta qua Mẹ Maria mà chúng ta được đón nhận điều đó, cho nên không còn điều gì để chúng ta có thể từ chối trong sự phủ phục đầu phục; sự bí nhiệm được tỏ hiện cho thế giới của nhân loại ngày nay, đi kèm với tất cả những gì vốn đã xảy ra, đang xảy ra và lịch trình của một Thiên Chúa đã dành và cho chúng ta một sự gần gũi nhất, trọn vẹn nhất để dẫn mỗi một cá nhân, mỗi một tội nhân, mỗi một linh hồn, mỗi một con người cần được về và cần được hiểu ý nghĩa của Năm Dấu Thánh và sự phủ phục của cái Lạy Thứ Năm.

Quả thật, là một sự phong phú lớn lao, con người ngày hôm nay đang sống trong sự đau khổ cực cùng do chính con người chuốc lấy, do con người tạo nên, do con người đang sống với lòng tin quá yếu ớt cho nên chúng ta đang sống với những ngày đau khổ, những ngày cực cùng và những ngày của tội ác. Chúng ta hãy hướng về Chúa đi, cho dù bất cứ hoàn cảnh nào, chúng ta hãy nhìn vào thập giá. Có ai đau như Đức Giêsu đau, có ai chịu đựng như Đức Giêsu chịu đựng? Có ai phải chịu những cảnh đau khổ như Đức Giêsu đã chịu, ai có thể chịu nhục nhã như Đức Giêsu đã chịu, ai có thể chịu sanh ra nơi máng cỏ hang lừa như Đức Giêsu đã chịu? Cho nên, những sự cực cùng nhất Đức Giêsu đã chịu và đã thay cho chúng ta một thế giới của thiên đàng đang ẩn ngự qua Năm Dấu Thánh; khi chúng ta gặp đau khổ, chúng ta gặp những điều, chúng ta hãy ngắm nhìn thập giá, quyền năng của Năm Dấu Thánh ngày hôm nay đã trở thành một thế giới thiên đàng và sự hiện diện thánh thiên của Năm Dấu Thánh đã trở thành một sức mạnh để ban cho chúng ta sự sống, nhìn lại những gì vốn trong thế giới của con người mà vượt qua những khó khăn đau khổ đó để lãnh phần trách nhiệm của chúng ta trong vai trò mà Chúa an bài quan phòng. Chúng ta hãy tin tưởng tín thác tuyệt đối, chúng ta sẽ được cứu, Năm Dấu Thánh là một sự giải cứu chúng ta trong thế giới của nhân loại, thế giới của thiêng liêng và thế giới của niềm tin. Chúng ta hãy nhân danh Đức Giêsu Kitô qua lời cầu bầu của Mẹ Maria và dấu ấn mà Chúa đã dành cho chúng ta qua Mẹ, nhất định sẽ đuợc cứu giúp với đoạn cuối khi chúng ta thật sự thống hối ăn năn trong sự đầu phục phủ phục, là một bí nhiệm được tỏ hiện; không dừng tại nơi đây và còn rất nhiều điều sâu xa hơn nữa mà Thiên Chúa đã dành cho mỗi một cá nhân, mỗi một tầng lớp, mỗi một người được quay và trở về khi chúng ta đầu phục phủ phục, thống hối ăn năn.

Ơn thánh đó, quyền năng đó và sự hiện diện mà Thiên Chúa đã dành và nhắc nhở cho chúng ta, qua Năm Dấu Thánh, để chúng ta hiểu rằng đó là một cuốn sách lịch sử, một cuốn sách mà Thiên Chúa đã dành cho chúng ta, mỗi một cá nhân, mỗi một người đang gặp những hoạn nạn, gặp những biến loạn, gặp tất cả khó khăn, chúng ta hãy dựa vào điều này để xin với Chúa, để kêu cầu danh Chúa, xin với Chúa một cách thiết tha, xin được thống hối, xin được cải thiện, xin được hoàn thiện và xin được thanh tẩy với lời kêu cầu mà chúng ta dâng kính Thiên Chúa để hiệp nhất với Giáo Hội những gì khi chúng ta còn trong thế giới của con người và thuận tiện trong những việc làm chúng ta cần có. Chúng ta dâng lên Chúa và hy sinh những gì vốn mình phải cần ở trong đời sống để đạt được những gì mình cần có trong đời sống với những ngày mà chúng ta gặp thử thách, những ngày với những biến cố của cuộc đời, những ngày biến cố của bịnh tật thân xác linh hồn chúng ta đều nhìn vào Thập Tự Giá, hướng về Thập Tự Giá. Sự hiện diện của thiên đàng qua Thập Tự Giá, qua Năm Dấu Thánh đó sẽ giúp chúng ta trở thành sức mạnh, và chúng ta tin thì Chúa sẽ ban cho chúng ta những đặc ân đặc biệt mà ngày hôm nay chúng ta đi khắp đó đây trong sự nhân chứng của Sáu Lạy. Lạy Thứ Năm đã mang lại cho chúng ta thấy được tất cả những gì mà chúng ta hạnh phúc để nhờ những điều mà chúng ta tin và qua những sự cho phép đó, chúng ta còn có sự giúp đỡ của các thiên thần các thánh. Chúng ta tin thì Chúa sẽ làm cho chúng ta được nhận thấy những gì tốt đẹp nhất trong quyền năng mà Chúa đã dành cho chúng ta qua món quà của Sáu Lạy và Lạy Thứ Năm, cũng như mỗi một lạy trong mỗi một Ngôi Vị mà chúng ta thưa cùng Thiên Chúa; trong sự quyết định của Ngài, sự an bài của Ngài và chúng ta sẽ tìm ra rất nhiều điều với những việc mà Chúa đã tỏ hiện và cho chúng ta trong đoạn cuối và thời điểm của ngày hôm nay. Amen.

Lạy Thứ Sáu, chúng con kính dâng lên Đức Chúa Cha, cảm tạ ơn Cha, vì tất cả mọi sự bắt nguồn từ nơi Cha, Cha an bài sắp đặt, Cha chọn cho chúng con một người Mẹ, ngày hôm nay chúng con xin Cha cho chúng con dâng lên Mẹ với cái Lạy Thứ Sáu, dâng lên Mẹ với Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ, dâng lên Mẹ của Thánh Thể, Mẹ của Tình Yêu, Mẹ của Lòng Thương Xót, Mẹ của Ngôi Hai Thiên Chúa, Mẹ của Giáo Hội, Mẹ của mỗi một người chúng con, Mẹ cả toàn nhân loại, Mẹ của mỗi một tội nhân và Mẹ của mỗi một linh hồn nơi chốn luyện hình. Tất cả những việc của Mẹ làm, danh hiệu, tước hiệu của Mẹ sẽ không từ chối, vì tất cả những việc mà ngày hôm nay chúng con được biết Dấu Thánh thứ năm chính là Mẹ đại diện cho thế giới. Sự trọn vẹn của Mẹ và tất cả những gì mà Thiên Chúa dành và ban cho Mẹ, và Mẹ tìm cách để cứu chúng con; Mẹ đã viếng thăm chúng con, từ đất nước này đến đất nước khác; dẫu chiến tranh, dẫu đau khổ, dẫu cực cùng, đói khát, dẫu trong những nơi rừng sâu hẻo lánh, nơi những quốc gia nghèo nàn, ở quốc gia Việt Nam của chúng con, quốc gia của những người đang chiến tranh. Tất cả những nơi làng mạc nghèo khổ, Mẹ đến, vì cái dấu thánh mà Chúa đã dành đó và Mẹ là người thế chúng con, cho nên Mẹ tìm đủ mọi cách để dẫn chúng con về, tìm đủ mọi cách để cho chúng con được nhận ra Chúa luôn luôn tha thứ, chỉ cần chúng con xứng đáng để trở về, chỉ cần chúng con xứng đáng để hưởng nhờ những gì mà Thiên Chúa đã dành và cho chúng con. Mẹ đã đi tìm con cái, Mẹ đã đi tìm những người con đi lạc về với Chúa, Mẹ đã tìm những quốc gia đang chiến tranh từ chối Chúa được biết và nhận ra Chúa, Mẹ đã tìm đủ mọi cách cho mọi người được về và nhận ra Thiên Chúa của tình yêu, và Thiên Chúa duy nhất. Chỉ có một mình Thiên Chúa mới cứu sống con người, điều đó sẽ trở nên hạnh phúc hòa bình, Ngài vẫn tiếp tục yêu thương, vẫn tiếp tục tha thứ, vẫn tiếp tục chờ đợi chúng con qua Bí tích Thánh Thể. Tất cả những việc Mẹ làm đều mang đến cho chúng con, nhắc nhở chúng con để chúng con trở nên cải thiện, nhắc nhở chúng con để chúng con trở nên hoàn thiện, nhắc nhở chúng con để chúng con trở nên những người lành thánh; chúng con phải cần sự giúp đỡ của Mẹ mới trở nên trọn vẹn vì Đức Chúa Cha đã chọn Mẹ và dành cho Mẹ.

Tất cả những gì mà Mẹ cầu bầu thì điều đó sẽ được chấp nhận và được chấp thuận, cho nên chúng con hạnh phúc là chúng con còn có Mẹ, chúng con hạnh phúc là chính Mẹ đã thay thế cho chúng con khi chúng con quên Chúa Giêsu Thánh Thể đang hiện diện khắp nơi trên mọi đất nước, mọi quê hương. Nơi nhà tạm Ngài ẩn ngự và cô đơn ở trong hào quang; Mẹ đã ở lại, thay thế chúng con nhìn ngắm sự cô đơn của Ngài, nhìn ngắm sự bâng khuâng trăn trở của Ngài và nhìn ngắm những giọt Máu vẫn còn tuôn chảy nơi trái tim yêu của Ngài đối với nhân loại, những vết thương vẫn tiếp tục rỉ máu vì sự ơ thờ hững hờ, vì sự xúc phạm của con người. Đã đến ngày giờ, Mẹ chỉ nhắc nhở chúng con, Mẹ đi khắp nơi để thăm viếng chúng con, nâng đỡ tinh thần chúng con và chữa lành cho chúng con, nhắc nhở chúng con, “Đừng xúc phạm đến Chúa nữa; hãy thống hối ăn năn, hãy cải thiện đời sống, hãy cầu nguyện và lần hạt Mân Côi.” Hôm nay chúng con có chuỗi Lòng Thương Xót; hãy đến với Trái Tim của Mẹ, đến với Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ. Đây là những điều vốn có, đã có, một sự hợp lý do cách thức của con người nghe cũng biết, huống gì là một sự thiêng liêng cao cả có chiều sâu, chiều rộng nhiều hơn nữa, chúng con phải cần rõ với những gì mà chúng con đã làm và đang làm. Với thân phận ngày hôm nay, tất cả những gì chúng con làm cũng chẳng xứng đáng và chẳng có gì đáng để chuộc lại tội lỗi của mình, nhưng vì tình thương mà Chúa đã dành cho chúng con trong thế giới của loài người, Ngài đã hy sinh Con Một của Ngài, Ngài đã để Ngôi Ba Thiên Chúa ở đây để dạy dỗ dẫn dắt, Ngài đã để cho Chúa Giêsu qua Bí Tích Thánh Thể vẫn tiếp tục, Ngài vẫn để cho Năm Dấu Thánh là sự hiện diện của Ngài và Lòng Thương Xót vẫn còn, Ngài vẫn để cho Ái Nữ của Ngài, đó là Mẹ Maria vẫn tiếp tục đi tìm con, vẫn tiếp tục đi khắp nơi khắp chốn để giúp cho con cái và dẫn con cái về với Thiên Chúa.

Quả thật, là một tình thương vô vàn vĩ đại cao trọng mà Chúa đã dành cho thế giới của con người; chúng con phải cần biết, chúng con phải cần hiểu, nếu không có Mẹ chúng con không biết gì cả, nếu không có Mẹ chúng con không hiểu được sự quan trọng lớn lao mà Chúa Giêsu vẫn và còn ở lại đây. Tất cả những điều này cần phải biết, cần phải biết trước khi mọi sự kết thúc và cần phải biết rằng ý nghĩa của Alpha và Omega, hiểu được ngày mà Đức Giêsu đã nói, “Thầy ở lại với các con mỗi ngày cho đến tận thế.” Cho nên tất cả những điều này đã trở thành một thời điểm của cứu cánh, một thời điểm mà Mẹ Maria đã tức tốc đi tìm con. Mẹ Maria đã tiếp tục đến với chúng con, Mẹ Maria đã qua những thánh tượng Fatima thánh du để đi khắp đó đây, để ban cho con của mình, để chữa lành cho con của mình và dẫn con cái, nhắc nhở, để đưa chúng con về với Thiên Chúa. Chúng con chỉ có một điều duy nhất là lắng nghe và chúng con phải tiếp tục để tiếp nhận bằng một tấm lòng đó chính là mỗi một Ngôi Vị mà Mẹ chỉ dạy cho chúng con đích thân để thưa, đích thân để khẩn khoản nài xin, đích thân để thiết tha van nài, đích thân để thấy rằng tất cả những gì trong thế giới của con người sức lực của chúng con không làm được và chúng con không đấu được với thần dữ trong thế giới của trần gian ngày hôm nay trong sự điều khiển của nó, chúng con không đấu được trong sự tinh vi khéo léo mà nó đã bọc xác của loài quỉ dữ, bọc xác của con người đang hoành hành và đã làm băng hoại toàn thế giới. Mẹ Maria chỉ dạy cho chúng con đích thân thưa cùng Thiên Chúa, Mẹ Maria chỉ dạy cho chúng con phủ phục trước Thiên Chúa, Mẹ Maria đích thân chỉ dạy mỗi một Ngôi Vị mà chúng con kêu van, kêu xin thảm thiết và chúng con phủ phục hết lòng, hết sức hết con tim trong thống hối ăn năn và sự phù trì của Mẹ, sự can thiệp của Mẹ và lời cầu bầu của Mẹ sẽ chiến thắng.

Đây là một món quà lớn lao ban đến cho toàn thể nhân loại để cứu cánh trong thời điểm với những ngày còn lại, để cứu cánh những người kiêu căng tự phụ, để cứu tất cả những con người vì ma quỷ nó không phủ phục ai, ma quỷ nó không yêu thương ai, ma quỷ nó không kêu cầu Danh Chúa, ma quỷ không hề nhìn ra những cái điều mà con người phải phủ phục trước Thiên Chúa. Những gì chúng ta cần làm là chúng ta làm không phạm đến ai, chúng ta không ngăn cản được chiến tranh, chúng ta không ngăn cản được súng ống; chúng ta chỉ biết rằng mỗi một ngày chúng ta kêu cầu Danh Chúa, chúng ta phủ phục để xin Ngài, chúng ta tin vào Ngài và chúng ta biết chắc chắn Ngài sẽ lắng nghe, và Ngài thấy được những gì ở nơi đời sống của con người ngày hôm nay kêu cầu Danh Chúa qua sự giúp đỡ của Chúa Thánh Thần, qua sự can thiệp của Mẹ Maria và qua sự thúc đẩy của Chúa Giêsu Thánh Thể bằng ánh sáng và còn Ngôi Hai Thiên Chúa Ngài luôn luôn muốn cho chúng ta được sống và được cứu. Cho nên, tất cả những gì của ngày hôm nay là một điều hiệp nhất trong sự hợp tác của Sáu Lạy mà hôm nay chúng ta kính dâng lên Chúa trong thân phận yếu hèn, thiếu sót, và trong một đời sống thấp hèn vẫn còn để xin Chúa thương thanh tẩy mỗi ngày, gội rửa mỗi ngày để chúng ta phủ phục mỗi ngày, để chúng ta nhận ra những sự yếu đuối đó để xin được cải thiện, xin được hoàn thiện, xin được từ bỏ tất cả những xấu xa tội lỗi vốn có, đã có và đang có mà con người vẫn bị đeo mang. Chúa là Thiên Chúa, Ngài có cách, Ngài có cách thánh hoá chúng ta, Ngài có cách biến đổi chúng ta; Ngài là một Đấng quyền năng, tất cả mọi sự trong ơn của Ngài thì mọi sự sẽ được thay đổi, mọi sự sẽ được trở nên kiện toàn, mọi sự sẽ được nên trọn vẹn, và chúng ta có Mẹ, còn Mẹ và sự can thiệp của Mẹ.

Đây là một con đường mà chúng ta được hiểu rằng chúng ta được một nơi hứa hẹn về Miền Đất Hứa, về Vườn Địa Đàng mà Chúa đã dành cho ông bà của chúng ta năm xưa, vì sự bội tín mà hôm nay chúng ta vẫn chưa về được. Ngày hôm nay có Mẹ Maria dẫn chúng ta trở về với Vườn Địa Đàng đầu tiên mà chúng ta đã bị mất và chúng ta có Chúa Giêsu Thánh Thể trong quyền năng để tỏ hiện và dạy cho chúng ta con đường chân lý sự thật mà về. Trên con đường chúng ta có Mẹ phù trợ, trên con đường chúng ta được soi sáng bởi Chúa Thánh Thần và sự phù trợ của các thiên thần các thánh bao phủ chúng ta qua Sáu Lạy. Chưa có bao giờ chúng ta có thể cầu nguyện với tất cả những gì vốn cả một thế giới của thiên đàng được dâng kính trọng Sáu Lạy. Đây là một huyền nhiệm cao cả được thể hiện trong thế giới của loài người chúng ta bằng việc làm, bằng hành động để dẹp bỏ đi sự kiêu căng tự ái và kiêu ngạo của con người, để chúng ta tập trở nên khiêm nhường, trở nên nhỏ bé, trở nên một đời sống mà chúng ta cần đơn sơ để được đón nhận tất cả những gì Chúa dành và ban cho chúng ta đoạn cuối của những ngày mà hôm nay chúng ta được đón nhận. Chúng ta chưa bao giờ có những cái hạnh phúc mà được gần gũi như ngày hôm nay nhưng sự quyết định một cách mạnh mẽ, chúng ta không còn dựa vào sách vở nhưng Chúa Thánh Thần sẽ dạy cho chúng ta một cách trực tiếp gián tiếp, tuỳ thuộc mỗi một cá nhân khi chúng ta phủ mình trước Thiên Chúa thì chúng ta thuộc về Chúa và chúng ta thống hối ăn năn thì chúng ta bớt đi tội; chúng ta xin được phục hồi mỗi ngày để chúng ta trở nên cải thiện mỗi ngày để trở nên trong sạch hơn, để đừng vương vất với tất cả những tội lỗi xấu xa khuyến dụ của một thế giới trong bóng tối của tinh vi khéo léo mà chúng ta xin thuộc về Chúa.

Xin cho chúng ta cũng được thay thế tất cả những người anh chị em còn sống ở trên thế gian này họ chưa biết chưa tin và chính những người ở nơi luyện ngục họ cũng chờ đợi chúng ta qua sự phủ phục này để được Chúa cho họ về. Khi họ về thiên quốc họ sẽ ủng hộ chúng ta, họ sẽ cầu nguyện cho chúng ta và thiên đàng sẽ tăng thêm những vị thánh và từ những sức mạnh của các vị thánh đó, lời cầu bầu của các Ngài và sự giúp đỡ của các vị thánh thì thế gian sẽ được thắng, bởi vì chúng ta là những người hợp tác với các vị thánh. Chúng ta liên lỉ cầu xin với các vị thánh và xin cho chúng ta thay thế tất cả người còn sống để họ được nhận ra, được biết và phân biệt giữa thiện và ác, phân biệt được tất cả những điều đúng và sai, phân biệt được tất cả những gì của Thiên Chúa trong sự lành thánh và trong sự thiện để loại bỏ tất cả những sự ác, những sự bất chính, bất công và dẹp bỏ đi thần dữ nó đang cột chặt, nó đang dùng đủ mọi cách để đánh phá và hủy hoại thế giới loài người chúng ta, nhưng Chúa không để cho chúng ta mất đi vì Ngôi Hai Thiên Chúa đến để mang ơn cứu độ và Đức Giêsu qua Bí tích Thánh Thể vẫn và còn, Mẹ Maria vẫn trong thiêng liêng ở lại với chúng ta và Chúa Thánh Thần vẫn tiếp tục hoạt động và ánh sáng đó được đốt sáng để chúng ta trở về quy thuận trước Thiên Chúa là Chúa của chúng ta – Ngôi Cha, Ngôi Con và Thánh Thần, mãi mãi muôn đời chúng ta thờ phượng, chúng ta chúc tụng, chúng ta ngợi khen, chúng ta tôn vinh, chúng ta thờ lạy và chúng ta kính tin.

Cho nên, những cử chỉ bé nhỏ nó trở thành những sự lớn lao, nếu con người cảm nghiệm, và hiểu được, mỗi ngày sử dụng điều này, mỗi ngày thực hành điều này, mỗi một ngày, mỗi một vai trò dành cho Chúa trong đời sống cầu nguyện kiểu này, nhất định Chúa sẽ có cách để giúp chúng ta và giải thoát toàn thế giới. Chúng ta phải cần biết những gì chúng ta làm hôm nay trong thân phận của tội lỗi để xin Chúa thứ tha và chúng ta xin dâng lên Mẹ, tất cả mỗi một việc chúng ta làm đều được sự chỉ dạy của Mẹ, sự huấn luyện của Mẹ, sự nhắc nhở của Mẹ để chúng ta sẽ được sự bảo vệ của Mẹ. Từ đó, chúng ta chỉ biết bổn phận của chúng ta, còn việc khác để cho Mẹ lo liệu, việc khác để chúng ta được sự nhắn gởi làm theo những gì mà Chúa muốn chúng ta qua Mẹ Maria và qua sự soi sáng của Chúa Thánh Thần, sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần, sự an bài của Chúa Thánh Thần thì nhất định chúng ta sẽ thắng được cuộc chiến của sự thiện và ác ngày nay qua Mẹ Maria can thiệp. Chúng ta hãy nhớ rằng – Trái Tim Mẹ Maria sẽ thắng toàn thế giới trong sự thiện, chúng ta đã nghe sự can thiệp của Mẹ và sự chỉ dạy của Mẹ và món quà này đặc biệt từ Mẹ dạy cho chúng ta lạy Thiên Chúa và từ Mẹ Maria chỉ dạy cho chúng ta qua mỗi một Ngôi Vị chúng ta thiết tha cầu xin và chúng ta cấp bách để xin cùng Thiên Chúa trong thời đại của ngày hôm nay, chúng ta sẽ được giải cứu theo phương pháp mà ngày hôm nay đòi sự lý luận Chúa cho chúng ta. Trong thiêng liêng Chúa sẽ an bài sắp đặt và Mẹ Maria sẽ luôn giúp đỡ chúng ta, Mẹ sẽ dẫn thế giới về với những ngày của hòa bình, của Miền Đất Hứa và của Vườn Địa Đàng mà Chúa đã dành để trao trả cho thế giới của nhân loại, cho những ai thuộc về Ngài, những ai xứng đáng, những ai tin vào Ngài, những ai hoàn toàn loại bỏ đi sự bất chính để trở về với sự công chính, được thánh hoá, được biến đổi, và để được đón những ân sũng trong Lòng Thương Xót mà Chúa đã dành và ban đến cho toàn thể nhân loại. Mẹ chỉ cho chúng ta được thực hành Lòng Thương Xót, Mẹ chỉ cho chúng ta sống với Lòng Thương Xót, Mẹ chỉ chúng ta trong một đời sống hy sinh với tất cả những gì cho những người anh chị em được nghe, được biết, để chúng ta hy sinh, chúng ta nhẫn nại, chúng ta quảng đại, chúng ta tha thứ, chúng ta dành tất cả đặt để Thiên Chúa trên hết mọi sự trong sự phụng sự thờ lạy và tôn vinh, nhắc nhở cho mọi người lòng tôn kính dành cho Chúa đặc biệt trong thời ngày hôm nay; đến với Bí Tích Thánh Thể vì đó là ân sủng và hồng ân Chúa sẽ ban và cho chúng ta và là sức mạnh để thắng được sự dữ ngày hôm nay do Chúa an bài và cho chúng ta. Ánh sáng sẽ chiếu dọi bóng tối, qua những tâm hồn đang tối tăm đau khổ và bịnh tật linh hồn thể xác, Chúa Thánh Thể sẽ giúp và cứu chúng ta; đồng thời sự chỉ dạy của Mẹ và sự nhắc nhở của Mẹ, chúng ta sẽ trở nên những người cải thiện để xứng đáng với những ngày tháng Chúa dành và ban để cứu toàn thế giới.

Những lúc đau khổ nhất, những lúc cận cùng nhất, những lúc đang gặp chiến tranh của thế giới nhưng chúng ta kêu cầu Danh Chúa, chúng ta tin vào Chúa, chúng ta tìm đến Chúa và chúng ta khẩn khoản nài xin, ngoài điều này chúng ta không còn gì hơn nữa. Cho nên, chúng ta hãy lắng nghe Mẹ trong sự đầu phục phủ phục để tiếp tục nhân chứng, tiếp tục tiên phong và tiếp tục thực hành với tất cả những việc cần thiết mà Chúa Thánh Thần soi sáng để Chúa sẽ nhậm lời và đón nhận chúng ta và can thiệp cho chúng ta. Những ngày hạnh phúc hòa bình đó sẽ không quá lâu, tuỳ thuộc nơi mỗi một cá nhân, mỗi một tầng lớp, mỗi một vai trò và sự đáp lại lời mời gọi mà hôm nay Mẹ nhắc nhở cho toàn thế giới và toàn thể nhân loại. Mỗi một gia đình, mỗi một cá nhân, mỗi một tập thể, mỗi một tầng lớp, mỗi một thánh đường, mỗi một giáo xứ, mỗi một nơi, một chỗ mà chúng ta thật sự hiệp nhất trong sự cầu nguyện với sự phủ phục này, chắc chắn chúng ta sẽ thấy được sự trả lời mà Mẹ sẽ binh vực và ban cho chúng ta sự bảo vệ một cách thiêng liêng mà Mẹ đã dành cho thế giới của nhân loại, và Mẹ đã hứa những ai thực thi điều này, Mẹ nhất định sẽ can thiệp cho chúng ta cho đến giây phút cuối cùng. Ngày hôm nay chúng ta phải cần, thứ nhất là học nơi Mẹ và chúng ta cũng phải cần là học nơi sự khiêm nhường tuyệt đối, học với một lòng tín thác ở nơi Mẹ và học cho chúng ta phải trở nên bé nhỏ và đơn sơ vì nước trời thuộc về những người bé nhỏ.

Chúng ta hãy hiểu những gì chúng ta đang làm hôm nay đi kèm với Phúc Âm, đi kèm với Tin Mừng và sự nhắc nhở bằng sống động mà hôm nay chúng ta thực hành; tất cả những sự tốt đẹp mà Chúa đã dành cho chúng ta qua Giáo Hội, qua tất cả những việc lành thánh mà Chúa đã dành. Hãy tiếp tục cầu xin để Giáo Hội chúng ta tiếp tục trường tồn và sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần càng ngày càng lớn mạnh và sự trọn vẹn để Danh Thánh của Chúa được tiếp tục và mãi mãi những người con cái của Chúa Ngài chưa biết, được biết, những người chưa tin, được tin và tất cả mọi người trong sự hiệp nhất, để chúng ta được có một Giáo Hội hiệp nhất như Chúa khao khát và mong muốn, với sự hợp nhất đó chúng ta sẽ trở thành một nơi và một nơi hoàn toàn thuộc về Chúa trong sự bảo vệ can thiệp để chúng ta sống trong những ngày hạnh phúc và chúng ta không còn chiến tranh. Chúa sẽ dẹp bỏ nó đi, Chúa sẽ loại bỏ đi những gì không thuộc về Ngài và Chúa sẽ ban cho chúng ta một thế giới của hòa bình không còn chiến tranh, không còn đau khổ, không còn dịch bịnh, không còn ghen tuơng ganh ghét và chỉ còn là những người con thuộc về Chúa, là Chúa của chúng ta, trong Vườn Địa Đàng mới mà Chúa đã dành cho chúng ta trong thế giới của nhân loại.

Chúng con xin thờ lạy Chúa, chúng con chúc tụng và ngợi khen Chúa, trong tình hình của ngày hôm nay là điều rất khó khăn nếu không có sự giúp đỡ của Mẹ, không có sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần và nếu không có một niềm tin thật sự được cũng cố một cách vững vàng, chúng con khó bước qua những sự thử thách, đau khổ của thế trần ngày hôm nay. Tất cả mọi sự chúng con xin với Mẹ; có những điều chúng con chưa làm được, chúng con chưa hiểu được xin Mẹ giúp chúng con và xin Mẹ chỉ cho chúng con những gì cần làm. Xin Mẹ giúp cho chúng con những việc phải cần tiếp tục, xin Mẹ giúp cho tất cả Giáo Hội của chúng con trong sự hiệp nhất, các linh mục, các tu sĩ và tròn bổn phận của mình trong sự cải thiện. Ngay cả những giáo dân chúng con cũng có bổn phận để trở thành những chiến sĩ của Đức Giêsu Kitô để nhân chứng cho Ngài thì nhất định thế giới sẽ được cứu, và qua sự giúp đỡ của Mẹ, nhất định sẽ được trở nên hòa bình, vì Mẹ đến đâu thì nơi đó sẽ có sự hòa bình, nơi Mẹ nhắc nhở tới đâu thì nơi đó sẽ được cứu; tất cả những điều này đã trở thành sự thật mà hôm nay chúng con trên bước đường qua sự chỉ dạy của Mẹ. Chúng con xin tôn vinh Mẹ, cảm tạ ơn Mẹ, xin đón nhận nơi chúng con lòng tri ơn biết ơn và xin Mẹ ở cùng chúng con, giúp chúng con để luôn luôn tiếp tục trong đời sống tôn vinh Chúa, sáng Danh Chúa, phủ phục Chúa và sống tôn kính Chúa bằng sự phủ phục, bằng sự phụng sự, bằng sự thờ lạy, bằng sự thống hối ăn năn và giúp chúng con trong một đời sống để kêu cầu Danh Chúa qua mỗi một Ngôi Vị bằng Sáu Lạy mà hôm nay chúng con kính dâng. Xin Mẹ giúp chúng con, dẫn chúng con và chúng con tin tưởng nơi Mẹ, để chúng con, mọi người, đều trở nên những con người đầu phục phủ phục và thuộc về Thiên Chúa, bây giờ cho đến giây phút cuối cùng của cuộc đời chúng con trong sự bền đỗ và trung thành. Amen.

Qua Sáu Lạy, chúng con xin cảm tạ ơn, nhờ Sáu Lạy Mẹ dạy để chúng con được biết rằng Thánh Cả Giuse là một đấng thánh mà chúng con đã từng đến với ngài, cầu xin với ngài, những việc mà ngài cầu bầu đã trở thành sự thật trong đời sống chúng con với những ơn Thánh Cả xin. Đồng thời, chúng con cũng xin Thánh Cả Giuse cầu bầu cho Giáo Hội của chúng con để các đấng bậc học được nơi sự liêm chính, công chính của Ngài, thuộc về Thiên Chúa qua đời sống của Thánh Cả Giuse và tất cả những đấng bậc trưởng gia trong thế giới của con người, nam cũng như nữ để chúng con học một đời sống vâng phục và một Gia Đình Thánh Gia mà Chúa Cha đã chọn Thánh Giuse đầu tiên là Gia Đình Thánh Gia được xuất hiện trên 2000 năm kể từ khi Chúa Giêsu đến với thế giới. Tất cả những việc ngày hôm nay cũng phải gợi lại cho thế giới con người vai trò của các vị thánh; các ngài với một đời sống thuộc về Chúa cho nên lời cầu bầu của các ngài trở nên những điều mà Chúa sẽ ban và cho. Cho nên, với sự cầu bầu của Thánh Cả Giuse, chúng con tiếp tục xin với ngài cầu bầu cho đất nước của chúng con đang hiện diện được trở nên thái hòa, thái bình, đừng chiến tranh và xin giúp cho tất cả các đất nước khác cũng vậy, họ phải nhìn và trở về với Chúa, đừng đem lên sự tang tóc đau khổ cho thế giới của con người. Xin Thánh Cả Giuse can thiệp và an bài, con tin rằng chính quyền năng của Thánh Giuse sẽ dập tắt đi tất cả những gia đình đang sống trong lộn xộn đau khổ, còn rất nhiều người, giữa gia đình họ không thương yêu nhau, trong số đó cũng có gia đình của con. Con xin Thánh Cả Giuse thương chiếu soi những người trưởng gia trong gia đình để họ biết bổn phận trách nhiệm, để sống với một đời sống liêm chính, để được sự chúc phúc của Chúa và dành cho những giây phút còn lại, để chúng con trở nên lành thánh và trở nên cải thiện, để xin được Chúa thứ tha, xứng đáng với một nơi mà Chúa chọn và cho chúng con được trở nên những người xứng đáng với tình thương và Lòng Thương Xót mà Chúa đã dành và cứu chúng con trong thế giới nhân loại ngày nay.

Chúng con xin ba Tổng Lãnh thiên thần, các ngài đã luôn luôn giúp đỡ cho thế giới và che chở bảo vệ cho Giáo Hội chúng con cũng như cho thế giới của loài người qua muôn thế kỷ, mọi thế kỷ và hôm nay cũng vậy, chính các ngài, chúng con cũng nhìn thấy được những lúc mà các ngài hoạt động trong thiêng liêng của những lúc mà trời tối hoặc cơn bão đến, hoặc cơn mưa sa xuống thì chúng con thấy sự liên tục của sự thiêng liêng mà các ngài đang hoạt động và làm việc. Huống gì trong thiêng liêng các ngài cũng đang che chở chúng con vì các ngài cầm cán cân của công bằng; Thiên thần Micae cầm cán cân của công bằng và loài quỷ dữ khi thấy ngài xuất hiện nó phải sợ hãi vì ngài là sức mạnh của Thiên Chúa đã chọn cho ngài một ngôi vị để cứu giúp và che chở những ai kêu cầu, và những ai sống trong sự thật nhờ ngài bảo vệ để chúng con trở nên những người thuộc về Chúa. Chúng con xin cảm ơn tất cả các Tổng Lãnh, qua Sáu Lạy chúng con biết ơn và cảm ơn các ngài vì những việc các ngài đã làm để xin sự giúp đỡ của các ngài trong thời đại ngày hôm nay, giúp cho toàn thế giới của chúng con, giúp cho tất cả những đấng bậc mà họ đang nằm trong một đời sống để điều khiển thế giới hoặc điều khiển con người trong mỗi một quốc gia, để họ nhận ra được sự thật trong công chính, công lý và công bằng như ngài đã cầm cán cân đó, vì luật của Chúa là phải công bằng, công lý và chân thật thì mới được bảo vệ, được chúc phúc và được phồn thịnh với những đất nước thuộc về Thiên Chúa.

Con xin Tổng Lãnh thiên thần Micae giúp cho nước America mà chúng con đang cư ngụ, giúp cho những đất nước chung quanh để họ nhìn thấy đời sống phải hướng về Chúa, xin được sự chúc lành của Chúa, chúc phúc của Chúa. Tất cả những điều mà ngày hôm nay trong sự đói khát nghèo khổ, xin Chúa hãy lấy đi và để cho con người ngày hôm nay tìm về sự thật, đón nhận sự thật, để sống trong sự sung túc, sống trong một đời sống công chính, công bằng mà các tổng lãnh đã che chở bảo vệ và giúp chúng con sống trong những đời sống đó. Chúng con xin cảm ơn các Tổng Lãnh thiên thần, xin sự giúp đỡ của các ngài trong thiêng liêng tiếp tục hiện hữu và giúp đỡ chúng con. Chúng con cũng xin cảm ơn tất cả các thiên thần bản mệnh vì chính các ngài đã luôn che chở bảo vệ mà chúng con vẫn nằm trong giới hạn, chưa biết, chưa tin cho nên chúng con vẫn là những ngày chưa hiểu. Hôm nay chúng con được biết và xin sự giúp đỡ của các ngài, vì trong thiêng liêng chúng con cần phải có sự bảo vệ rất là mạnh mẽ, nếu chúng con không đề phòng về vấn đề thiêng liêng thì chúng con dễ bị đánh gục, vì loài thần dữ nó không đánh chúng con bằng khuôn mặt, nó không đánh bằng thực tại, nó đánh bằng tâm lý, nó đánh bên trong, nó đánh bằng những cái kẻ hở mà ở bên trong con người chúng con. Xin các thiên thần bảo vệ che chở, giúp chúng con đánh tan đi tất cả những sự khuyến dụ đó để chúng con thuộc về Chúa trong sự bền đỗ và trở thành những người trung thành đối với Thiên Chúa, là Chúa chúng con và xin nhận nơi chúng con lòng tri ơn và biết ơn các thiên thần bản mệnh.

Chúng con cũng xin cảm tạ ơn các vị thánh, các ngài là gương sáng cho chúng con vì các ngài đã đón nhận và chọn một con đường thuộc về Thiên Chúa, cuối cùng các ngài đã hy sinh cho niềm tin và đức tin của mình mà ngày hôm nay gương sáng đó vẫn còn lan tỏa và hôm nay các ngài có mặt tại thiên quốc. Xin các ngài nhớ đến chúng con và cầu bầu cùng Chúa cho chúng con, đặc biệt cầu bầu cho Giáo Hội đương thời của chúng con ngày hôm nay, và các đấng bậc – đó là những chức vụ của Giáo Hoàng, của hồng y, của giám mục, của linh mục và các nam nữ tu sĩ và những người phục vụ cho Giáo Hội, những người phục vụ cho những thánh đường, phục vụ cho những giáo xứ mà chúng con đang có mặt tại nơi đây cũng như tất cả các giáo xứ khác, họ có một tấm lòng liêm chính và công chính, phục vụ cho Thiên Chúa, tin vào Thiên Chúa. Các vị thánh cũng đã sống trong sự hy sinh hoàn toàn để phụng vụ cho Thiên Chúa và phục vụ anh em mình, để có một tinh thần hướng về Chúa. Xin Chúa làm chủ trong mỗi một công việc nhỏ hay lớn, đừng để công việc làm chủ thì sẽ gây ra xích mích, sẽ gây ra bàn tán, sẽ gây ra ghen tuông ganh ghét, sẽ gây ra tư lợi. Nếu chúng con thật sự hiệp nhất với Chúa và trong Chúa thì tất cả mọi sự Chúa Thánh Thần sẽ an bài và sắp đặt để chúng con trên dưới một lòng trong sự hiệp nhất và phủ phục, phụng sự Chúa một cách tốt đẹp mà Chúa rất hài lòng để ban đến cho những sự phúc lành cho giáo xứ đó hoặc tất cả những nơi nào phục vụ trong tinh thần với trái tim thuộc về Thiên Chúa. Xin giúp cho chúng con được học gương của các vị thánh để chúng con nhìn vào những việc của các ngài làm và đời sống của chúng con trở nên đón nhận tất cả những thử thách như trong tình yêu của Chúa và đón nhận sự hy sinh mà Chúa đã dạy cho chúng con để cứu những người khác, và chúng con còn có rất nhiều việc để bỏ đi bản ngã của cá tánh, để được xin Chúa thực hiện những sự tốt đẹp mà Chúa đang thanh lọc mỗi một người chúng con để trở nên trọn vẹn qua gương của các vị thánh. Chúng con xin nhớ lời cầu bầu của các ngài, vì các ngài đã về nước thiên quốc, các ngài nhớ đến chúng con là những hậu bối đang còn rất khao khát nhưng chúng con làm chưa được và chúng con chưa có thể làm được. Xin các ngài giúp chúng con để tách rời, để hiểu rõ những gì với thân phận yếu hèn của con người mà thuộc về Chúa trong lòng tin, trong niềm tin và hoàn toàn sống với một đời sống bằng việc làm như các ngài đã làm, để chúng con không sợ hãi và không lùi bước, để nhân danh Chúa, vinh danh Chúa và sống sáng danh Chúa qua đời sống như các vị thánh đã sống để chúng con tiếp tục trên bước đường nhân chứng niềm tin và đức tin để mọi người được nhận ra và trở về với Thiên Chúa.

Xin các thánh giúp chúng con trên bước đường đã đi, đang đi và sẽ còn đi với những ngày sắp tới, với những khó khăn, với những thử thách; xin giúp chúng con hoàn toàn chinh phục nó, để tất cả những việc mà Thiên Chúa dành để cho thế giới của loài người được nhận Ngài, biết Ngài. Qua gương của các thánh, đời sống chúng con cũng cần tập như các vị thánh để mọi người được cứu, mọi người được giải thoát, mọi người được xứng đáng với tình thương mà Chúa đã dành và chuẩn bị cho chúng con một thế giới mới, chuẩn bị cho chúng con một nơi thuộc về Thiên Chúa dành cho chúng con, với sự bao phủ của ánh sáng Thánh Thể mà Chúa đã dành cho chúng con. Xin giúp cho những người chưa hiểu, chưa biết, chưa tin để họ được chiếu soi trong linh hồn của họ, để họ trở nên những người mềm mại lắng nghe, biết thương và sống trong sự hạ mình khiêm nhường; đừng để có sự tự ái, đừng để cho những sự kiêu ngạo đã làm cho họ mù quáng, làm cho họ đau khổ và làm cho họ vẫn bị cột nhốt trong bóng tối, vì khi ánh sáng đến thì bóng tối sẽ bị hủy diệt. Chúng con không muốn bất cứ người nào bị hủy diệt trong bóng tối, xin các thánh hãy cầu bầu cho chúng con, và cho tất cả những người đón nhận lắng nghe, những người chúng con gặp, những người chúng con chia sẽ để họ cũng với chúng con hiệp nhất trong sự phủ phục đầu phục để kêu nài Danh Chúa, kêu cầu Danh Chúa để thay đổi bộ mặt thế giới, thay đổi mỗi một lòng tin của con người để trở nên mềm mại, trở nên một lòng tôn kính, trở nên một giáo lý vốn có cần phải trở về với Thiên Chúa duy nhất là Thiên Chúa của chúng con: Ngôi Cha, Ngôi Con và Thánh Thần, hiệp cùng các thiên thần, các thánh và triều thần thánh thiên quốc trong sự tôn vinh, thờ lạy, chúc tụng và ngợi khen Chúa, là Thiên Chúa của chúng con bây giờ cho đến muôn đời.

Thánh! Thánh! Thánh! Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, từ trời cao cho đến thế trần và ngay dưới lòng đất cũng phải phủ phục và thờ lạy Thiên Chúa của chúng con; xin Danh Thánh Ngôi Cha, Ngôi Con và Thánh Thần, Thánh Thể và Năm Dấu Thánh, qua Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ Maria dẹp tan đi tất cả thần dữ nó vẫn còn ở trên thế gian này, để quyền năng của Chúa Thánh Thần và Máu của Đức Giêsu Kitô và dưới chân Thập Tự Giá lời cầu bầu của Mẹ Maria xin cột nhốt và trừng trị những thần dữ đang khuyến dụ và làm cho thế giới đảo điên ngày hôm nay; nó phải được thu hồi và trở về với một nơi vĩnh viễn ở đáy hỏa ngục và không có cơ hội tiếp tục bước lên trên thế gian này để làm cho những người vấp ngã. Con tin vào Thiên Chúa sẽ dẹp tan tất cả những điều đó và sự lành thiện sẽ chỗi dậy trong thời điểm của ngày hôm nay; với sự đầu phục phủ phục, tất cả mọi người phải đến với Thiên Chúa với một lòng khiêm nhường để nhận ra tội lỗi của mình, để xin được Chúa thứ tha trong sự đầu phục phủ phục trong thống hối ăn năn để tất cả mọi người được cứu và mọi người được trở về Miền Đất Hứa mà Chúa đã dành và ban. Chỉ có một mình Thiên Chúa giúp và cứu và chỉ có một mình Thiên Chúa cho chúng con sự sống của đời này cũng như đời sau. Hãy tin mà làm, hãy tin để tìm tới, hãy tin để được đón nhận hạnh phúc mà Mẹ Maria dạy cho chúng con để đối diện với nghịch cảnh và tất cả sự khó khăn biến cố trong thời đại ngày hôm nay.

Chúng con xin thờ lạy Chúa, chúc tụng Chúa và ngợi khen Chúa; xin mở lòng, mở đôi tai, mở mắt, mở trái tim tất cả mỗi một người của chúng con trong nhân loại để nhận ra được sự thiện, loại bỏ sự ác và loại bỏ đi những niềm tin thuộc về thần bụt của con người mà hãy trở về với Thiên Chúa hiệp nhất, duy nhất để hoàn toàn chúng con thuộc về Thiên Chúa. Chỉ có một mình Thiên Chúa là chủ quyền, là một vị vua, là một Đấng Vua vũ hoàn cai trị toàn thể nhân loại để chúng con được sống với những ngày hạnh phúc, sung túc và bình an trong Thiên Chúa của chúng con. Xin đón nhận lời chúng con cầu xin và kính dâng lên Ngài với Sáu Lạy vào buổi trưa ngày hôm nay, và xin được kết thúc. Chúng con xin cảm tạ ơn Chúa, cảm tạ ơn Chúa Thánh Thần và cảm ơn Đức Mẹ; L. xin được kết thúc cùng với tất cả những người anh chị em đúng 12 giờ 58 phút, ngày Thứ Bảy, tháng 8, ngày 12, 2017, tại Thánh Đường Thánh Têrêsa, trước cung thánh, trước Thập Tự Giá, trước nhà tạm và linh ảnh Chúa Lòng Thương Xót và Mẹ Áo Đức Bà mà chúng con được kính dâng và xin cảm tạ ơn Chúa. Amen, Amen, Amen.

 

* Sứ giả vô danh, L., là một người nhập cư Mỹ từ Việt Nam. L. có một đời sống cầu nguyện đầy nhiệt huyết tập trung vào sự tham dự các Thánh Lễ và chầu Bí tích Thánh Thể. L. nhận được các thông điệp bằng cách phát biểu nội tâm và có th chụp được những hình ảnh thần kỳ của Thánh Thể trên điện thoại di động của cô. Khi Chúa Giêsu cho L. các thông điệp, là như thể một người Cha yêu thương đối với những người con của mình (đ biết thêm về điều này xin vui lòng xem trang chủ của www.nrtte.net).

Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Th

www.nrtte.net[:]

error: Content is protected !!