Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

Thông điệp Thánh Tôma Tông Đồ

Ngày 3 tháng 7 năm 2017

L.: Lạy Chúa, 4 giờ 58 phút, ngày Thứ Hai, tháng 7, ngày 3, 2017 tại Thánh Đường Notre Dame. Ngày hôm nay, quả thật là một sự ngạc nhiên cho chúng con, Chúa đưa chúng con đến đây và chúng con được ở lại đây với Bí tích Thánh Thể; sau khi chúng con dâng lên Chúa tất cả những kinh nguyện mỗi ngày trong nhà tạm không còn ai nữa cả, chỉ có con là L. và K. đang quỳ trước Thánh Thể của Chúa.

Lạy Chúa, hôm nay là ngày lễ mà Giáo Hội nhắc nhở, là ngày lễ kính Thánh Tôma tông đồ; hôm nay con xin Chúa cho con được đón nhận lời của Thánh Tôma, chưa bao giờ con có cơ hội được đón nhận lời của ngài. Con của con cũng mang tên thánh là Tôma, con xin Chúa ban ơn một cách đặc biệt cho con trai của con, là ngày lễ bổn mạng của nó; xin Thánh Tôma cầu bầu cùng Chúa cho con trai của con. Đây cũng là một sự bất ngờ mà Chúa đưa con đến đây, trong căn nhà tạm yên lặng này; con đang quỳ trước Thánh Thể của Chúa xin được đón nhận lời của Thánh Tôma. Đặc biệt, ngày hôm nay là ngày lễ kính nhớ mà Giáo Hội nhắc nhở; Bài Đọc Một hôm nay Thánh Phaolô tông đồ đã nói: “Anh chị em không còn là khách trọ và là khách qua đường nữa, nhưng là người đồng hương với các Thánh và là người nhà của Thiên Chúa; anh chị em đã được xây dựng trên nền tảng tông đồ và các tiên tri, có Đức Giêsu Kitô làm đá góc tường. Trong Người, tất cả tòa nhà được xây dựng cao lên thành Đền Thánh trong Chúa; trong Người, tất cả anh chị em cũng được xây dựng làm một với nhau để trở thành nơi Thiên Chúa ngự trong Thánh Thần”. Và hôm nay Đáp Ca, “Hãy đi rao giảng Tin Mừng khắp thế gian, hỡi muôn dân hãy ngợi khen Chúa, hỡi ngàn dân hãy ca tụng Người. Hãy đi rao giảng Tin Mừng khắp thế gian, vì lòng từ bi của Người vững bền trên chúng ta và lòng trung kiên người tồn tại đến muôn đời”.

Hôm nay, Alleluia Đức Giêsu cũng nói với Thánh Tôma: “Tôma, vì con đã xem thấy Thầy nên con đã tin, phúc cho những ai đã không thấy mà tin.” Đồng thời, bài Tin Mừng ngày hôm nay Thánh Gioan ghi chép một cách rõ ràng: “Bấy giờ trong mười hai tông đồ có một ông Tôma gọi là Đi-đi-mô không ở với các ông.” Khi Chúa Giêsu hiện đến các môn đệ khác đã nói với ông rằng: “Chúng tôi đã xem thấy Chúa.” Nhưng ông đã nói với các ông kia rằng, “Nếu tôi không nhìn thấy vết đinh ở tay Người, nếu tôi không thọc ngón tay vào lỗ đinh, nếu tôi không chọc bàn tay vào cạnh sườn người thì tôi không tin.” Tám ngày sau các môn đệ đang họp trong nhà và có Tôma ở với các ông, trong khi các cửa đóng kín Chúa Giêsu hiện đến đứng giữa mà phán: “Bình an cho các con.” Đoạn người nói với Tôma: “Hãy xỏ ngón tay vào đây và hãy xem tay Thầy, hãy đưa bàn tay con ra và xỏ vào sườn Thầy; chớ đừng cứng lòng, nhưng hãy tin”. Tôma thưa rằng: “Lạy Chúa tôi, lạy Thiên Chúa của tôi.” Chúa Giêsu nói với ông: “Tôma, vì con đã thấy Thầy nên con đã tin, phúc cho những ai không thấy mà tin.”

Đó là lời Chúa.

Lạy Chúa Kitô ngợi khen Chúa.

L.: Lạy Chúa, hôm nay con chắc chắn Chúa đưa con và chị K. đến đây, vì khoảng thời gian này không có một ai chắc chắn Chúa sẽ ở một mình và cô đơn, cho nên Chúa dành cho chúng con dùng giây phút này Chúa đưa chúng con đến đây với Chúa, chúng con hạnh phúc được quỳ trước Thánh Thể. Chúa đang hiện diện với chúng con, con xin Chúa, đặc biệt ngày hôm nay là lễ Thánh Tôma tông đồ. Chắc chắn trong mười hai Thánh tông đồ mà Chúa đã chọn năm xưa ông cũng có một điều dứt khoát là ông không thấy và đòi xỏ ngón tay vào dấu đinh của Chúa và thọc bàn tay vào sườn của Ngài ông mới có thể tin sự sống lại của Chúa, hôm nay cũng để lại cho hậu bối lời của Chúa nhắn. Chúa thật sự đã chìu ông và cho ông được đụng chạm và cho ông thực hành điều này. Ông đã rờ vào lỗ đinh của Chúa và sờ vào sườn của Chúa và Chúa cũng đã phán cho nên ông cũng đã nhận ra đó chính là Chúa – là Thiên Chúa của ông và Thiên Chúa của nhân loại, Thiên Chúa của các Thánh tông đồ mà Chúa đã chọn các ngài, để lại cho hậu bối của chúng con ngày nay. Đó chính là cũng cố với những gương mà các tông đồ đi qua trong giòng của lịch sử; có những người nghe thì đã tin, có những người đòi thấy mới tin, có những người đòi phải rõ, phải đụng chạm mới tin. Đây là rất nhiều người trong thế giới con người chúng con đang, đã và còn như các Thánh tông đồ năm xưa, nhưng Chúa chỉ nói một lời, Chúa chìu và Chúa để cho ông được đụng chạm đến những gì mà ông cần biết để tin; Chúa cũng đã phán – bởi vì chính Thánh Tôma thấy mới tin.

Chúa đã nói: “Phúc cho những ai không thấy mà tin.” Chúng con không thấy gì cả, thế giới của con người quả thật đâu phải dễ dàng để thấy Chúa, nếu Chúa không cho phép. Tất cả những gì đi qua trong giòng lịch sử là một điển hình, Chúa yêu thương mọi tầng lớp, mọi vai trò, Chúa dành và ban để chúng con nhận ra được sự hiện diện của Chúa. Chúa cũng luôn luôn muốn chúng con hãy tin – hãy tin thì sẽ thấy, hãy tìm thì sẽ được và hãy gõ sẽ được mở cho. Câu nói này chính Đức Giêsu đã để lại trong Thánh Kinh, trong Tin Mừng, ngày hôm nay mỗi một người chúng con trong thế giới của nhân loại qua bao thế hệ, chúng con là những người không hề có vào thời điểm như Thánh Tôma cũng như các thánh tông đồ nhưng chúng con tin sự hiện hữu của Chúa, chúng con tin Chúa vẫn ở với chúng con và chúng con tin Chúa thấu suốt và nhìn được tâm tư trái tim. Chúa nhìn được buổi chiều hôm nay không có một người ở đây với Chúa, Chúa đưa chúng con đến một cách bất ngờ và không nằm trong dự định của chúng con qua bàn tay quan phòng và sắp đặt của Chúa. Quả thật, ôi Thiên Chúa là Chúa của chúng con, là một Thiên Chúa thượng trí, là một Thiên Chúa đầy quyền năng, một Thiên Chúa giàu Lòng Thương Xót, một Thiên Chúa biết trước tất cả mọi điều để ban cho một thế giới được hạnh phúc, an lành. Nhưng tiếc thay cho nhân loại ngày nay, tiếc thay cho bao thế hệ, con người đòi hỏi những gì mình muốn, đòi hỏi được đụng chạm, đòi hỏi thấy và có lý luận của nó, đây cũng là một vấn đề cho nhân loại của thế hệ ngày nay mà đã qua trong giòng của lịch sử.

Hôm nay con xin ngừng lại tại đây để xin Chúa cho con được đón nhận lời của Thánh Tôma – là một vị thánh mà con không biết lịch sử của ngài, cũng chẳng biết gì về ngài, chỉ biết rằng một vị thánh đòi xỏ tay vào lỗ đinh và bàn tay ông phải được đụng vào cạnh sườn lúc đó ông mới tin và ông đã phủ phục. Khi Chúa đã tỏ hiện, Chúa đã cho ông thực hiện điều này thì ông phủ đầu và cúi đầu: “Lạy Chúa là Thiên Chúa của tôi.” Một lời xác tín chứng nhận là một Thiên Chúa, một Thiên Chúa mà ông đã tin, và đã trở thành một tông đồ; từ đó cuộc đời của ông về sau nhân chứng những điều vốn đã có trong giòng của lịch sử. Hôm nay hậu bối như chúng con không biết gì để nói về ông, và cũng chẳng hiểu gì; nhưng con xin Chúa, con tin tưởng Chúa Thánh Thần dành cho con buổi chiều ngày hôm nay, đặc biệt mười hai Thánh tông đồ; đặc biệt ông là Thánh Tôma, là thánh bổn mạng con trai của con. Hôm nay con xin Thánh Tôma đến với con, với những lời của ngài nhắn gởi cho thế giới và hậu bối của ngày nay, những người như chúng con trên con đường nhân chứng còn rất nhiều thử thách trong cuộc sống. Có đôi lúc chúng con cũng giống như ngài – đòi nhìn, đòi biết và Chúa đã tỏ hiện biết bao lần đến với chúng con; hôm nay con xin ngài cho chúng con những lời khuyên nhắc để chúng con được biết những gì cần thiết nhất trong đời sống mà nói lên những lời như chính ngài, “Lạy Chúa là Thiên Chúa của con” – vĩnh viễn là một Thiên Chúa chúng con tôn thờ, một Thiên Chúa chúng con xác tín, một Thiên Chúa chúng con đi khắp đó đây để nhân danh Ngài, vinh danh Ngài qua đời sống, việc làm của chúng con và một Thiên Chúa đã dành cho chúng con quá nhiều ân sũng và hồng ân. Hôm nay không có lời gì có thể để diễn tả được mà hãy một lòng tin và thực hiện như những gì Chúa muốn chúng con trong đời sống khi chúng con được làm con của Chúa, được biết Chúa và được ở trong Giáo Hội của Chúa. Amen.

Lạy Chúa, 5 giờ 08 phút, ngày Thứ Hai, tháng 7 ngày 03, năm 2017 tại Thánh Đường Notre Dame, con đang quỳ trước Thánh Thể của Chúa và trước cung thánh. Con xin được đón nhận những lời của Thánh Tôma tông đồ mà Chúa Thánh Thần đã dạy cho con, và con được kính dâng những lời vừa qua. Giờ phút này đây, con xin Chúa cho phép con được đón nhận những lời của Thánh Tôma tông đồ, như các thánh tông đồ khác mà con khao khát, lần đầu tiên con xin được đón nhận lời của ngài. Con tin và con luôn luôn tin tưởng vào Chúa. Chúa cũng đã từng cho chúng con được đón nhận những lời của các vị thánh đã đi qua trong giòng lịch sử, hôm nay con cũng tiếp tục xin Chúa cho phép chúng con; con tin rằng Chúa cho phép trong giây phút này để ở đây với Chúa một mình, không có ai ngoài hai chị em con quỳ trước Thánh Thể của Chúa, đây cũng là một sự quan trọng mà Chúa cho phép con đón được đón nhận những lời của Thánh Tôma.

Thánh Tôma:

Trước hết, con xin cảm ơn Chúa đã dành cho con được gặp gỡ hai chị.

Chào chị, chị L., chào chị Têrêsa; quả thật, là một điều hân hạnh, là một điều hạnh phúc cho tôi; quả thật Thiên Chúa là Thiên Chúa của chúng ta, tất cả mọi điều Ngài thực hiện trong quyền năng; chúng ta không còn là những ngày giới hạn mà tất cả những gì vốn trong lòng tin thì Thiên Chúa đã dành và ban cho các chị hôm nay, cũng như ban cho tôi qua bao nhiêu ngày tháng trong giòng của lịch sử. Quả thật, một câu chuyện không thể dễ tin và có thể dễ có trong thời đại của các anh chị hiện tại, nhưng đối với Thiên Chúa của chúng ta, không có gì mà Ngài không làm được và không có gì khi chúng ta tin trong sự thật, Ngài sẽ tỏ và cho chúng ta cơ hội được gặp gỡ nhau.

Chị L. thân mến, chị Têrêsa, đã bao lần, không phải chỉ có một mình tôi đâu mà tất cả các vị thánh khác họ cũng đang chờ đợi nếu có cơ hội, vì đây là một thời điểm ân sũng mà các anh chị được gặp gỡ và cho phép chúng tôi được chia sẽ, cũng như gặp gỡ thế giới của những người anh chị em vẫn và đang trong những ngày trần thế.

Chị L. thân mến, quả thật không có gì xa lạ, bởi vì Chúa đã ban cho chị điều này thì tất cả các vị thánh nếu Chúa cho phép thì ai cũng có quyền được gặp gỡ và có những lời xin được chia sẽ, mục đích là vinh danh Thiên Chúa của chúng ta; bởi vì lòng tin, tất cả những gì Ngài ban đều mang lại cho chúng ta một sự lợi ích cho những người đã ra đi, chỉ có Chúa mới thực hiện và cho chúng ta gặp gỡ và cho chị cũng như tất cả các anh chị trong vai trò nhân chứng .

Chị L. thân mến,

Chị cũng chẳng cần biết lịch sử của tôi làm gì và cũng chẳng cần để có thể đi sâu, chị biết rằng ngày hôm nay trong niềm tin thì Chúa dành cho tôi cũng như dành cho chị gặp gỡ; quãng đời đã đi qua trong giòng lịch sử của tôi chẳng làm gì những việc lớn lao nhưng bởi vì tôi chứng kiến và nhìn thấy được những gì của Thầy đã làm, và đời sống của Thầy. Thầy yêu thương, chiều chuộng, cho dù thế nào đi chăng nữa Thầy cũng dành đủ tất cả cho những người tông đồ, những người con cái, những người Ngài lựa chọn để nhận ra được sự thật mà đi trong sự thật và nhân chứng trong sự thật. Tất cả những việc không tự tôi có thể làm được mà trong thần khí của Thiên Chúa; cho nên, ngày hôm nay chị đừng e ngại những gì vốn chị phải cần nghe, cần biết. Bởi vì Thiên Chúa chúng ta không cần biết, chúng ta chỉ biết vâng phục và chúng ta chỉ biết lắng động để lắng nghe; Chúa Thánh Thần sẽ điều khiển một cách trực tiếp rõ ràng trong tư tưởng, trong hành động, trong việc làm. Tất cả, mục đích chúng ta sáng danh Thiên Chúa của chúng ta, từ những việc mà chúng ta chứng thực bằng sự thật để giúp cho con người tăng thêm đức tin và giúp cho con người được nhận ra Thiên Chúa, nhận ra giáo lý, nhận ra chân lý, nhận ra tình yêu, nhận ra Đấng cứu độ.

Chị L. thân mến,

Quả thật, tôi là những người đầu tiên, có thể nói là những tông đồ đầu tiên được chọn lựa nhưng quả thật tôi khác biệt các tông đồ anh em của tôi vào thời đó; bởi vì chính sự hiện diện của Chúa, sự chiều chuộng của Chúa và đáp lại những gì mà tôi có thể bằng mắt, bằng tai, ngày hôm nay tôi không bao giờ quên. Tất cả mỗi một việc làm của tôi xác định và chứng thực Thiên Chúa là một Thiên Chúa gần gũi, ban lại cho sự sống, ban lại cho một giáo lý, và ban lại cho một đời sống của con người trong mỗi một tầng lớp, mỗi một vai trò nếu tin vào Thiên Chúa, nếu đi trong đường lối của Chúa, nếu thực hành tất cả những gì thuộc về Chúa thì là một đời sống hạnh phúc của thế trần, và cũng là một điều vĩnh cửu muôn đời trên thiên quốc; dẫu gặp những đau khổ, dẫu gặp những thử thách, dẫu gặp những khó khăn như các anh chị trong hiện tại.

Chị L. thân mến,

Hôm nay Chúa dành cho tôi gặp chị cũng như chị Têrêsa, tôi biết các anh chị đang căng thẳng trong tình hình của ngày hôm nay có biết bao nhiêu điều các anh chị trải qua; những gì mới của cuộc sống hiện tại các anh chị cần nhất là không để ý với những gì đã xảy ra, đang xảy ra vì mỗi một thời đại đều bị đánh phá, đều bị từ chối, đều rất khó khăn khi đem giáo lý của thiên quốc để chứng minh cho thế giới của con người bình thường trên trần thế. Còn rất nhiều điều khó khăn mà chúng tôi đã đi qua trong giòng lịch sử, hôm nay các anh chị cũng không khác biệt, nhưng các anh chị không đau khổ như chúng tôi, các anh chị không bị tù tội như chúng tôi, các anh chị không bị dưới một chế độ luật, dùng quyền lực, quyền chức để đàn áp, bởi vì họ đã không tin và họ đã không thấy những gì trong sự thật. Khi Chúa đến với thế gian, Ngài mang thân xác của một con người, Ngài hoàn toàn trách nhiệm của một con người để gần gũi, mang lại sự sống và đem chính giáo lý của trời cao để mang đến cho thế giới. Chúng tôi, là những người nhân chứng, chúng tôi đã thấy sự hiện diện của Thiên Chúa sống lại, sau cuộc tử nạn Chúa đã ở lại với chúng tôi bốn mươi ngày. Tất cả những điều Ngài dạy, Ngài ban từ đó chúng tôi chứng thực nhận ra được sự thật; đồng thời không dừng lại một điểm yêu mến Thầy một cách thiết tha và đậm sâu để lựa chọn mỗi một người trong bổn phận để nhân chứng theo cách thức mà Thánh Thần hướng dẫn. Đã có tình yêu của Chúa, đã có bằng chứng của Chúa, đã có sự ở lại của Chúa và còn có Chúa Thánh Thần đi cùng thì không có gì có thể làm chúng ta lùi bước và không còn có thể đòi hỏi như tôi đã đòi hỏi, bởi vì có tôi là người đã ra đi ở trong giòng của lịch sử. Cho nên hôm nay các anh chị đừng sợ; vì chính Thầy đã để cho tôi được dùng bàn tay chạm vào lỗ đinh của Ngài, cũng đại diện cho một thế giới để nói lên những gì từ Thiên Chúa ban cho một cách gần gũi, và tôi cũng đã dùng chính bàn tay rờ vào sườn của Ngài.

Ôi thôi, Thiên Chúa của chúng ta là một Thiên Chúa chúng ta kính thờ, một Thiên Chúa chúng ta vô vàn kính tin, một Thiên Chúa quá gần gũi chúng ta, quá yêu thương, quá chiều chuộng và cho chúng ta đụng chạm; đó là một thân xác Thánh của một Thiên Chúa sau khi sống lại. Quả thật, có những điều tôi không thể diễn tả được tất cả nhưng tôi mong muốn và khao khát nơi các anh chị; đây là một thời điểm mà chúng tôi được phép gần gũi các anh chị, là một thời đại cuối của các anh chị. Có lẽ đây là những điều vốn không dễ tin, dễ nhìn trong thế giới của nhân loại, những việc mà Thiên Chúa dành cho tôi cũng như cho chị và tất cả những vị thánh có cơ hội để nói lên tiếng nói. Đó là những điều Chúa đã dành cho thế giới đầu tiên và dành cho thế giới của những ngày cuối cùng; các anh chị hạnh phúc được chọn lựa trong một thời điểm của hiện tại. Có lẽ rằng Giáo Hội còn tất cả những việc của thời điểm hôm nay không thể dễ dàng để chấp nhận điều này, nhưng các anh chị chỉ biết một điều duy nhất là Chúa đến với thế gian bằng xương, bằng thịt trên 2,000 năm với chúng tôi nhưng Chúa đến với các anh chị bằng Thánh Thể, Chúa đến với các anh chị bằng thiêng liêng, Chúa đến với các anh chị bằng tiếng nói, Chúa đến với các anh chị bằng Thần Khí của Ngài và Chúa đến với các anh chị với những sự kỳ diệu hôm nay cho nên không thể không tin.

Các anh chị hãy tiếp tục đi trên bước đường mà Chúa đã dành và chọn lựa các anh chị cho phù hợp trong thời điểm của các anh chị; các anh chị đừng sợ, gươm dao không có trong thời nay, tù tội không có trong thời nay thì các anh chị phải nổ lực nhiều hơn, các anh chị phải vượt qua những sự khó khăn từ nơi đời sống của gia đình và dẹp bỏ đi tất cả những gì vốn có cơ hội. Thời gian của các anh chị sẽ không lâu dài, cho nên các anh chị hãy cố gắng để làm chứng cho Đức Giêsu Kitô, làm chứng cho Thiên Chúa của chúng ta và làm chứng cho một Bí Tích sống động mà Thiên Chúa đang ở cùng loài người. Tất cả những gì của đoạn cuối mà Ngài đổ ân sũng xuống trên các anh chị và đổ ân sũng trên thế giới của loài người hãy giúp những người anh em; hãy giúp thế giới con người ngày nay; hãy giúp cho những người không tin, những người khô khan nguội lạnh. Các anh chị sẽ là những ngọn đuốc được đốt sáng cho thế hệ của những ngày còn và cuối; các anh chị đã thấy được tất cả những gì của chúng tôi đi qua trong giòng của lịch sử, các anh chị hãy tiến bước, vì trong thiêng liêng Chúa an bài đủ mọi cách để ban đến cho thế giới của các anh chị, đặc biệt cho các anh chị.

Hôm nay, tôi chỉ đến để chia sẽ điều này; chính tôi là một người đầu tiên được xin, cũng như chính Chúa đã cho tôi được đụng chạm thì các anh chị cũng đang được đụng chạm, đang được gặp Chúa Giêsu Thánh Thể. Chúng tôi đang ở đây và chúng tôi cũng luôn hướng về Thánh Thể, vì Thầy Chí Thánh vẫn còn, Thầy Chí Thánh vẫn ở lại với nhân loại, Thầy Chí Thánh vẫn đem sự thiêng liêng cao cả để thúc đẩy cho con người trong đời sống đức tin, mọi tầng lớp, mọi vai trò. Các anh chị đừng ngại mình, đừng sợ mình là giáo dân, bởi vì có rất nhiều điều trong đường lối của Thiên Chúa, sự lựa chọn của Ngài thì các anh chị không thể thấu hiểu được nhưng trong chương trình của Thiên Chúa thì hãy tôn trọng những gì mình có. Ngay cả chúng tôi cũng đang rất tôn trọng các anh chị; bởi vì có rất nhiều điều các anh chị đã đi theo bước đường với những ngày mà chúng tôi đã và đang; còn rất nhiều điều kỳ diệu mà Chúa đã nâng đỡ các anh chị.

Các anh chị phải giúp đỡ cho Giáo Hội vì Giáo Hội ngày nay rất cần sự giúp đỡ; còn rất nhiều điều mà các giáo dân phải có bổn phận, trách nhiệm loan truyền sứ vụ, loan truyền Tin Mừng, loan truyền công cuộc cứu độ của Đức Giêsu, loan truyền Phúc Âm mà con người cần có để được biết giáo luật, để được biết giới răn, để được thực hành với một chương trình mà Thiên Chúa dành qua Lòng Thương Xót của Ngài đã ban và đang ban. Đây là một thời điểm của Lòng Thương Xót – một thời điểm mà con người phải đứng dậy đón nhận và một thời điểm ân sũng được đổ tràn trong nhân loại; các anh chị là những người nhân chứng, hãy tiếp tục tiến bước trên con đường mà Chúa chọn các anh chị. Đây là một cơ hội chúng ta có được gặp gỡ nhau với sự khao khát của các anh chị; còn các vị thánh khác rất muốn chia sẽ, các anh chị hãy tin mà làm vì đây là một bằng chứng mà Thiên Chúa đã dành và ban đến những ân huệ lớn lao cho một thời đại của các anh chị.

Hôm nay tôi chia sẽ đến đây, cảm ơn chị L., cảm ơn chị Têrêsa đã dành cơ hội này cho tôi nói lên những lời kể từ ngày các anh chị được gặp các vị thánh; hôm nay lần đầu tiên trong sự hân hạnh mà Chúa dành cho tôi, hy vọng đây là cuộc gặp gỡ mà các anh chị sẽ tiến bước trên con đường nhân chứng. Những gì từ nơi Thiên Chúa Ngài cho phép thì điều đó được thực hiện và sẽ nhân chứng cho những ngày quan trọng sắp tới trong vai trò và bước đường của các anh chị nhân chứng và tiên phong, cũng là một món quà đặc biệt dành cho thế giới nhân loại ngày nay. Các anh chị hãy tiếp tục vì Thiên Chúa mà thực hành, vì Thiên Chúa mà làm chứng, vì những người anh em của các anh chị mà hãy nhân chứng sự thật; hãy giúp cho họ, đưa họ đến gần với Chúa và gặp gỡ Chúa qua Bí tích Thánh Thể.

Xin chào chị L., chị Têrêsa, đây là cơ hội gặp gỡ nhau; cảm tạ ơn Thiên Chúa đã dành cho con suốt bao nhiêu thế kỷ hôm nay có cơ hội được nói bằng tiếng nói, hôm nay cũng là ngày lễ mà Giáo Hội nhớ đến con. Con xin cảm tạ ơn Chúa đã dành cho con hồng ân được trở lại với một thế kỷ còn lại mà con được chia sẽ bằng tiếng nói; xin cảm tạ ơn Chúa. Chào chị L., chào chị Têrêsa; xin hẹn gặp lại nếu có cơ hội.

L.: Lạy Chúa, con xin cảm ơn Chúa. Tất cả những gì Chúa dành và ban cho con những ngày đã qua, hôm nay đặc biệt con không biết đến đây để được đón nhận lời của thánh tông đồ Tôma; đây là một điều hạnh phúc cho con cũng như tất cả những ngày tiến bước con cũng đang khao khát để được xin đón nhận lời của Thánh Phêrô và Thánh Phaolô. Những ngày vừa qua con cũng tranh thủ nhưng chưa có cơ hội, con xin Chúa thương và cho phép con vì ngày hôm nay đặc biệt Giáo Hội nhắc nhở kính Thánh Tôma; xin cho con những giây phút của ngày hôm nay hoặc ngày mai, Chúa cho phép, con cũng khao khát được đón nhận lời của Thánh Phaolô và Thánh Phêrô.

Giờ đây, con xin cảm tạ ơn Chúa, những gì Chúa dành và ban và cho chúng con cơ hội để được gặp gỡ Thánh Tôma đặc biệt ngày hôm nay; cảm ơn những lời chia sẽ của ngài, cảm ơn những lời nhắc nhở của ngài và cảm ơn sự chứng minh trong ơn thiêng mà ngài đã dành cho con cũng như tất cả anh chị em hậu bối của thời nay được đón nhận những điều này. Con chỉ biết những gì có thể làm được, tùy theo Giáo Hội, tùy theo tất cả những gì Chúa muốn trong đời sống nhân chứng của mỗi ngày; con vẫn tiếp tục đi khắp đó đây cùng với những người anh chị em nhân chứng với Sáu Lạy mà chúng con đang tiến bước; mong rằng tất cả mọi người đứng dậy, đến gần với Chúa và nhận ra món quà lớn lao này để đời sống đức tin được tăng trưởng và mạnh dạn để đến với Thiên Chúa, một Thiên Chúa duy nhất chúng con tuyên xưng, một Thiên Chúa duy nhất chúng con tin, chúng con thờ, chúng con lạy, chúng con đầu phục phủ phục, thống hối ăn năn.

Cả một Giáo Hội qua các Thánh tông đồ, xin hãy cầu bầu cùng Chúa cho chúng con và toàn thể nhân loại được quay trở về; nhất là Giáo Hội trong sự hiệp nhất để chúng con được đến với Chúa qua Tin Mừng, giữ những giới răn để cuộc sống chúng con xứng đáng với những hồng ân, ân sũng mà Chúa đã dành cho chúng con đặc biệt hôm nay và cũng đặc biệt cho các vị thánh đã lên tiếng cho thế giới của nhân loại được cũng cố đời sống đức tin những ngày còn lại cuối thế kỷ. Trong danh thánh của Đức Giêsu Kitô là Chúa của chúng con; L. và Têrêsa K. xin kết thúc đúng 5 giờ 25 phút, ngày Thứ Hai, tháng 7, ngày 3, 2017, tại Thánh Đường Notre Dame, trước Bí tích Thánh Thể, cũng là ngày Giáo Hội nhắc nhở lễ kính Thánh Tôma mà chúng con đã được đón nhận những lời của ngài.

Con xin cảm tạ ơn Chúa, cảm tạ ơn Chúa Thánh Thần và cảm ơn Đức Mẹ. Chính Chúa dành cho con cơ hội được quỳ trước Thánh Thể được đón nhận những lời mà Chúa đã dành cho chúng con qua Thánh Tôma. Một lần nữa con cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa Thánh Thần và cảm ơn Đức Mẹ. Amen, Amen, Amen. Chúng con xin vì Dấu Thánh Giá, xin chữa chúng con, cho khỏi sự dữ; nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần. Amen.

* Sứ giả vô danh, L., là một người nhập cư Mỹ từ Việt Nam. L. có một đời sống cầu nguyện đầy nhiệt huyết tập trung vào sự tham dự các Thánh Lễ và chầu Bí tích Thánh Thể. L. nhận được các thông điệp bằng cách phát biểu nội tâm và có thể chụp được những hình ảnh thần kỳ của Thánh Thể trên điện thoại di động của cô. Khi Chúa Giêsu cho L. các thông điệp, là như thể một người Cha yêu thương đối với những người con của mình (để biết thêm về điều này xin vui lòng xem trang chủ của www.nrtte.net).

Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

www.nrtte.net

error: Content is protected !!