Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

Sáu Lạy tại Thánh Đường Juan Diego, Mexico

Ngày 29 tháng 7 năm 2017

Đây là thông điệp được linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần.

 

L.: Lạy Chúa, 7 giờ 53 phút, ngày Thứ Bảy, tháng 7, ngày 29, 2017, tại Thánh Đường Thánh Juan Diego. Chúng con đến đây để viếng thăm nhà thờ Thánh Juan Diego vào ngày Thứ Bảy đầu tháng, chúng con cùng với tất cả những người anh chị em ở giáo xứ nơi đây, đặc biệt chúng con cùng với tất cả những du khách xa gần được ở lại đây, chúng con cùng với tất cả những người anh chị em khắp nơi đến để tham dự thánh lễ chữa lành.

Lạy Chúa, hôm nay Chúa dành cho chúng con được đến đây, nhà thờ đã quá đông và cha đang đặt tay để chữa lành cho các anh chị em là những người bản xứ nơi đây, đặc biệt là người Mễ, đồng thời cũng là các khách thập phương đến đây để thăm viếng Thánh Đường này, và cũng là thánh lễ chữa lành, quá đông. Các linh mục đặt tay cầu nguyện và đồng thời trong nhà thờ cũng có những nghi thức hát ca ngợi Chúa Thánh Thần, chúng con không có thể cùng nhau để được đứng trước bàn thờ, cũng như trước cung thánh như mọi nhà thờ khác trong sự yên lặng để chúng con được kính dâng lên Chúa Sáu Lạy. Giây phút này anh chị em của chúng con mỗi một người đang phát CD ở ngoài nhà thờ, con ở lại đây với Mẹ Fatima và con cũng xin dâng kính thay cho những người anh chị em trong thiêng liêng với Sáu Lạy mà con được đặt chân cùng với những người anh chị em đến đây để phổ biến CD và đồng thời làm chứng với Sáu Lạy mà Chúa đã dành cho chúng con, đặc biệt Chúa cho phép chúng con và Mẹ cũng muốn chúng con đi về hướng Nam. Nơi đây là Thánh Đường lớn nhất mang tên Thánh Juan Diego, nơi đây có một lịch sử rất lớn lao, đặc biệt dành cho người Mễ Tây Cơ; chúng con được đến đây lần đầu tiên và chúng con thấy được sự hưởng ứng của các giáo dân ở nơi đây họ đã đón nhận một cách rất là vui mừng, được đón nhận những cái CD của tiếng Mễ nói về Sáu Lạy. Đó là bước đầu tiên với sự thành công Chúa đã dành cho con đặc biệt tại nơi đây, đó là vẻ mặt chúng con được đem đến những CD cho anh chị em dân bản xứ ở xứ này, đặc biệt nhà thờ Thánh Juan Diego, xứ Mễ Tây Cơ, cùng với tất cả những người anh chị em khắp nơi đến đây để thăm viếng Thánh Đường này.

Hôm nay con xin dâng kính Chúa Sáu Lạy, với tâm tư thay thế tất cả những người anh chị em đến đây để được đón sự chữa lành của Chúa, đặc biệt ngày Thứ Bảy đầu tháng chúng con cũng được đến nơi đây được tham dự thánh lễ Misa. Đồng thời chúng con hiện diện tại một Thánh Đường rộng lớn, có tính cách lịch sử mà nhiều người đến đây; chúng con đến thờ phượng Chúa, tham dự thánh lễ Misa, chúng con được nhìn thấy người bản xứ cũng như người Mễ Tây Cơ họ đang tham dự thánh lễ chữa lành. Tất cả mọi người rất sốt sắng, rất hăng say ca ngợi Chúa trong buổi chiều ngày hôm nay qua thánh lễ chữa lành, hôm nay các vị linh mục đang đặt tay để chữa lành cho các giáo dân và những người đến đây để xin sự chữa lành và xin ơn của Chúa.

Tất cả mọi điều vốn trong đời sống chúng con ai cũng gặp những sự khó khăn, ai cũng gặp trong đời sống của gia đình, từ cá nhân cho đến tập thể, cho đến đời sống hàng ngày trong cuộc sống với sự khao khát của chúng con. Chúng con nhìn thấy được Chúa luôn luôn thương yêu chúng con, mở rộng cánh cửa để đón chào chúng con và ôm ấp chúng con, chữa lành thân xác cũng như linh hồn và xin cho chúng con được nhìn thấy tình yêu của Chúa, nhìn thấy mọi sự với nhu cầu mà Giáo Hội dùng đủ mọi cách để dẫn những người con chiên và có những cơ hội để chúng con đến để được đón nhận ơn của Chúa. Chúng con xin vô vàn lời cảm tạ ơn Chúa, chúc tụng Chúa và thay thế những người anh chị em bản xứ cũng như dân tộc của chúng con khắp nơi trên toàn thế giới, mỗi một tầng lớp, mỗi một vai trò; chúng con cảm tạ, chúc tụng, thờ phượng, và tôn vinh Chúa và xin tạ tội với những thiếu sót hàng ngày trong cuộc sống của mỗi một người chúng con. Đặc biệt hôm nay chúng con đi với thánh tượng Fatima, thánh tượng mà Mẹ đã dành cho chúng con một sự chỉ dạy lớn lao, đó chính là Sáu Lạy. Hôm nay chúng con đã đi khắp Đông, Tây, Nam, Bắc và hôm nay lần đầu tiên chúng con đến ở nơi đây, hướng Nam. Xin Mẹ tiếp tục chúc lành cho chúng con, ở cùng chúng con và đi cùng chúng con và tất cả những người anh chị em tại ở nơi này họ cũng được đón nhận hồng ân và ân sũng của Sáu Lạy mà Mẹ đã dành và ban đến cho toàn thế giới. Giờ phút này đây con xin thay thế tất cả những người anh chị em trong tâm tình cảm tạ, chúc tụng, ngợi khen, và tôn vinh Thiên Chúa đã dành cho chúng con giây phút chúng con xin kính dâng trong thiêng liêng với Lạy Thứ Nhất.

Lạy Đức Chúa Cha, chúng con thờ lạy Cha, chúng con tôn vinh và cảm tạ muôn vàn hồng ân Cha đổ xuống trên loài người của chúng con, Cha đổ xuống trên mọi tầng lớp, mọi vai trò để chúng con có cơ hội, để chúng con nhìn được vinh quang của Cha và sự gần gũi yêu thương mà Cha đổ xuống trên mỗi một người chúng con, những người lành thánh cũng như những người đang gặp đau khổ, và ngay cả những người tội lỗi. Chúng con, mỗi một tội nhân, rất cần sự chữa lành của Thiên Chúa và cần được đón nhận sự thật qua tình yêu, Lòng Thương Xót mà Chúa đã dành cho chúng con. Xin giúp cho chúng con quay về với sự thiện, ngày hôm nay chúng con rất cần hiệp nhất với nhau để tôn vinh, ca ngợi và chúc tụng, vì chỉ có Thiên Chúa mới dành cho chúng con những giây phút hạnh phúc, bình an, dành cho chúng con những giây phút tách rời cuộc sống bận rộn để chúng con thuộc về Chúa. Chúng con là những người con phải đến để biết những gì mà Thiên Chúa đã dành và cho chúng con, với bổn phận trách nhiệm của mình, phụng sự, thờ lạy, yêu mến, và chúng con thực hành những điều của Chúa dạy, chúng con được học hỏi thêm đời sống với giới răn, giới luật mà Chúa đã dành cho chúng con. Bao nhiêu năm tháng trong cuộc sống, có lẽ lãng quên và không có thể rõ ràng trong sự suy niệm cho nên chúng con đã sai trái rất nhiều trong đời sống, ngày hôm nay chúng con thấy được một Thánh Đường quá lớn lao, biết bao nhiêu người tập trung ở tại nơi đây, khách thập phương xa gần chúng con đều quy tụ đến để tham dự một thánh lễ chữa lành long trọng. Tất cả mỗi một người sốt sắng ca ngợi, chúc tụng và tôn vinh Chúa, đây là những hồng ân được đổ xuống cho chúng con. Chúa cũng dành cho chúng con đến đây để nhìn ra Thứ Bảy đầu tháng kính Đức Mẹ; nơi đây là một nơi có một lịch sử rất là lớn lao; đặc biệt dành cho người Mễ Tây Cơ và liên quan đến Thánh Juan Diego và biết được ý nghĩa của câu chuyện Mẹ Guadalupe mà Mẹ đã thương người bản xứ tại Mễ Tây Cơ một cách đặc biệt. Hôm nay thánh tượng Guadalupe đã có một lịch sử rất lớn lao, do Thánh Juan Diego là một người được đón nhận điều này; ngày hôm nay chúng con đến để tưởng nhớ ngài và cảm ơn ngài đã đưa dẫn chúng con đến đây, chúng con thêm một lần nữa được nhìn thấy hạnh phúc vinh quang chúng con được kề cận bên Chúa. Tất cả những người anh chị em xa gần, khác chủng tộc, khác ngôn ngữ chúng con cùng nhau hiệp nhất, chúng con đến để xin được sự chữa lành của Chúa Thánh Thần, Ngài đang làm việc trên chúng con và trong đời sống chúng con và trên thế giới loài người hôm nay.

Lạy Chúa, đây là những hồng ân lớn lao mà Thiên Chúa đã dành cho chúng con, chỉ có Chúa mới có thể thực hiện được điều này và chỉ có Chúa mới lấy đi tất cả những sự đau khổ trong cuộc sống, những nhọc nhằn, những gánh nặng và còn rất nhiều điều chúng con với sự thiếu sót và thấp hèn, xin Chúa lấy đi tất cả để chúng con thuộc về Chúa. Chúng con tôn vinh thờ lạy Chúa, chúng con là những kiệt tác của Chúa, chúng con là con của Chúa và tất cả anh chị em chúng con đều chung một Cha trên trời, chúng con ngợi khen tôn vinh. Xin Chúa giúp cho chúng con bỏ đi tất cả những điều bất chính, bất trung trong đời sống chúng con, và bỏ đi tất cả những sự yếu hèn, bỏ đi những sự thiếu sót, bỏ đi tất cả những những điều trong sự thấp hèn mà chúng con vốn đã phạm, đang phạm; xin tha thứ cho chúng con để chúng con được nhận chìm trong Lòng Thương Xót của Chúa, để chúng con sống xứng đáng là những người con được Chúa thương, được Chúa ban tràn đầy ân sũng, còn và có ngày hôm nay.

Lạy Chúa, con không biết nói gì hơn để có thể nói hết tất cả những gì mà chúng con xin kính dâng lên Chúa, đặc biệt hạnh phúc là chúng con đang ở Thánh Đường mang tên Thánh Juan Diego mà hôm nay anh chị em đang tiếp tục lần lượt đến để được đón nhận sự chữa lành, sự đặt tay của những vị linh mục tại nơi đây. Buổi chiều hôm nay là một buổi chiều đầu tháng hạnh phúc nhất chúng con kính Trái Tim Mẹ, chúng con kính nhớ một người Mẹ đã có một lịch sử mà do nơi Thánh Đường này là một nơi mà Thánh Juan Diego đã nhân chứng sự thật từ trời cao Mẹ đã đến viếng thăm người Mễ Tây Cơ, Mẹ đã nhắc nhở và ngày hôm nay đã trở thành một lịch sử kéo dài cho đến thế hệ ngày nay; chúng con luôn nhớ mãi những gì Mẹ làm và tất cả những việc mà Mẹ đã ban và đang ban, vẫn và còn ban. Xin cho chúng con tin vào tình thương của Chúa, và qua sự nâng đỡ của Mẹ, qua sự giúp đỡ của Mẹ để ngày hôm nay chúng con tiếp tục đón nhận, đó là món quà Sáu Lạy. Hôm nay chúng con được đến tại Thánh Đường này như tiếng nói cảm tạ, tiếng nói tri ân, tiếng nói chúc tụng, tiếng nói ngợi khen, tiếng nói tạ tội với những thiếu sót mà chúng con đã và đang. Xin cho mọi người hiệp nhất với nhau trong tình yêu thương để chúng con trở về với Thiên Chúa, xin Chúa chữa lành thân xác linh hồn và cho chúng con đoàn kết, yêu thương hiệp nhất. Chúng con tôn vinh và thờ lạy một Thiên Chúa duy nhất mà chúng con tôn thờ, chúng con không còn một Đấng Thiên Chúa nào ngoài Thiên Chúa ra, để chúng con được hạnh phúc và bình an, xứng với tình yêu, xứng là con người mà Chúa đã dựng nên, để chúng con hướng những ngày hạnh phúc hòa bình thật sự mà chúng con khao khát. Chúng con xin thờ lạy Chúa, chúc tụng Chúa, ngợi khen Chúa và cảm tạ Chúa.

Lạy Chúa, xin cho con được dâng kính Lạy Thứ Hai, dâng lên Đức Giêsu Kitô, Chúa của chúng con, Đấng mang ơn cứu độ, đã ban đến cho thế giới của loài người, Đấng đã chết thay cho thế giới của loài người và Đấng đã mang đến cho chúng con niềm hy vọng, mang đến cho chúng con một giáo lý mới, một chân lý mới, mang đến cho chúng con hạnh phúc và những ngày đầy ý nghĩa. Chúa đến để thay đổi tất cả những gì trong đời sống của tội lỗi của những ngày tháng ngày trước kia với những sự cột chặt của tội tổ tông truyền và đời sống của con người với tội và cái chết; ngày hôm nay Chúa đổi mới chúng con bằng giá Máu của Ngài, Chúa đổi mới chúng con bằng cái chết của Ngài, và Chúa đổi mới chúng con bằng sự phục sinh vinh quang khải hoàn. Chúng con phụng sự Chúa, thờ lạy Chúa, cảm tạ và tôn vinh Thiên Chúa, chỉ có một Thiên Chúa duy nhất cứu chúng con ở trong tội, cứu chúng con trong cái chết và cứu chúng con trong sự lầm than đau khổ của tội lỗi bóng tối; xin Chúa giúp cho chúng con được nhận ra Thiên Chúa là một Đấng cứu chúng con, giải thoát chúng con. Xin cho chúng con tin và chúng con trở về, xin cho chúng con được phủ phục thờ lạy, xin cho chúng con dâng lên lòng tri ơn, biết ơn, và xin cho chúng con được tuyên xưng Ngôi Hai Thiên Chúa, Đấng cứu độ. Xin cho chúng con được dựa vào tình thương của Thiên Chúa dành cho chúng con để chúng con một lòng với sự tôn kính thờ lạy, tôn vinh, chúng con cùng nhau hiệp nhất trên dưới một lòng, tất cả mọi chủng tộc đều quy thuận, phủ phục trước Thánh Nhan của Thiên Chúa, qua Ngôi Hai Thiên Chúa, để chúng con được về với tình yêu của Đức Chúa Cha và nhận chìm trong tình yêu và Lòng Thương Xót mà Đức Chúa Cha đã dành cho nhân loại qua Đức Giêsu; tình yêu đó vẫn và còn tồn tại cho đến ngày hôm nay. Lấy gì để xứng? Lấy gì để nói lên lòng tri ơn? Chúng con chỉ biết dâng kính với sự phủ phục, tôn vinh và thờ lạy, chúng con xin thống hối ăn năn, xin Chúa tha thứ để chúng con được xứng đáng nhân Danh Đức Giêsu Kitô chữa lành cho linh hồn thể xác để mọi người được hiệp nhất trong tôn vinh và thờ lạy Chúa là Chúa của chúng con.

Xin đón nhận nơi chúng con sự thay thế cho những người anh chị em chưa biết, chưa tin và thế giới chưa hiệp nhất; xin nhận nơi chúng con với Lạy Thứ Hai, hết sức và hết lòng của chúng con tha thiết khẩn cầu; xin cho mọi người chúng con hiệp nhất trong tình yêu để dâng kính Chúa với sự bé nhỏ, dâng lên và xin Chúa thánh hoá biến đổi. Chúng con tin Thiên Chúa của chúng con, chúng con tin Ngôi Hai Thiên Chúa là một Đấng chiến thắng sự chết thì không có gì trên thế giới này khi kêu Danh Ngài mà không thể. Đối với Chúa tất cả mọi sự đều có thể, xin cho chúng con tăng lòng tin để đến với Chúa, trong sự phụng sự và hiệp nhất trong yêu thương, để chúng con trở về với đời sống cải thiện, hoàn thiện để xứng đáng với tình yêu Chúa đã dành và ban cho chúng con. Chúng con xin thay thế tất cả những người anh chị em chưa biết, chưa tin và chưa có cơ hội được đón nhận những điều mà hôm nay, qua món quà Mẹ dạy, và Mẹ đã giúp cho chúng con được mạnh dạn đi khắp đó đây để tuyên xưng và làm gương cho thế giới ngày hôm nay. Chúng con là những người tiên phong cho sự tôn trọng mà con người hôm nay cần dành và cần dâng lên Thiên Chúa, cần phải thực hành từ đời sống bên trong cũng như bên ngoài, là một dấu chỉ mà con người của chúng con phải cần hết lòng trở về với Thiên Chúa tuyên xưng, để chúng con xứng đáng là những người con mà Chúa đã dành và ban đến cho chúng con trong thế giới của ngày nay, để chúng con quy tụ, quy thuận một Thiên Chúa duy nhất chúng con thờ, một Thiên Chúa duy nhất chúng con tuyên xưng, một Thiên Chúa duy nhất: Ngôi Cha, Ngôi Con và Thánh Thần. Chúng con xin vô vàn lời cảm tạ, chúc tụng và ngợi khen Chúa.

Lạy Thứ Ba, chúng con xin dâng lên Chúa Thánh Thần, Ngôi Ba Thiên Chúa, Đấng ban cho chúng con sức mạnh, Đấng ban cho chúng con can đảm; Ngài đang chữa lành cho chúng con, đặc biệt thánh lễ chữa lành ngày hôm nay và Ngài đã nhìn thấy được tâm tư trái tim của mỗi một người tìm kiếm Ngài. Chúng con đang sống trong bóng tối, đang sống trong lầm than, đau khổ, bịnh tật của linh hồn cũng như thể xác, chúng con xin Ngài giúp chúng con, thánh hoá chúng con, biến đổi chúng con vì Ngài là sự thật, là chân lý là con đường dẫn chúng con đi, là tình yêu, là sự sống, là ánh sáng để dẫn chúng con vào với tình yêu muôn thuở của Thiên Chúa.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đón nhận chúng con với Lạy Thứ Ba, trong thiêng liêng chúng con thay thế những người anh chị em trong tâm tình cảm ơn Chúa, chúc tụng, ngợi khen để Chúa dẫn dắt chúng con đến với một thế giới. Chúng con đang sống trên trần gian nhưng chúng con tin rằng Thiên Chúa đang hiện diện, Chúa đang dạy và dẫn chúng con đi vào sự thật, đi vào sự thiện, đi vào một đời sống với tình yêu, tình thương mà Chúa đã dành cho chúng con và Chúa vẫn lắng sâu trong tâm hồn của mỗi một người. Xin Chúa đẩy đi tất cả những điều tối tăm mà con người của chúng con vướng phải trong thế giới của trần gian, xin thay đổi đời sống chúng con, đổi mới cuộc đời chúng con và đổi mới tất cả tâm hồn của mỗi một người chúng con, để chúng con được chữa lành linh hồn cũng như thể xác, để chúng con xứng đáng với tình yêu mà Chúa đã dành cho chúng con qua Ngôi Ba Thiên Chúa. Lạy Ngôi Ba Thiên Chúa, Ngài là con đường chân lý, là ánh sáng, là niềm vui, là hạnh phúc, là ơn sũng, xin Ngài hãy đốt lên ngọn lửa đã tắt rụi trong đời sống của chúng con, xin cho mọi người nhận ra được ánh sáng đó để quy tụ trở về với Thiên Chúa với tấm lòng tôn vinh, thờ lạy, chúc tụng, ngợi khen và xin thống hối ăn năn. Xin Ngài dẫn dắt chúng con về con đường thiện, về con đường sự thật, xin cho chúng con được tôn vinh Thiên Chúa của chúng con trong niềm tin, và chúng con mãi thuộc về Chúa. Xin đón nhận nơi chúng con lòng tri ơn, biết ơn vì không có gì bằng trái tim của chúng con xin đến với Chúa, trái tim của chúng con khao khát Chúa, trái tim của nhân loại cần Chúa. Xin đổi mới thế giới, đổi mới bộ mặt trái đất và đổi mới cho mọi người được sống trong sự thật, tìm về với sự thiện, chúng con tin tưởng vì chỉ có Chúa mới có thể ban cho chúng con những điều hạnh phúc bình an mà con người vốn cần có được biết để tôn vinh và thờ lạy. Xin Ngài chữa lành linh hồn thể xác để dẫn dắt chúng con trong bước đường của ngày hôm nay, ngày mai, vinh danh và tôn vinh Chúa là Thiên Chúa của chúng con bây giờ cho đến mãi mãi muôn đời. Amen.

Lạy Thứ Tư, con kính dâng lên Mình và Máu của Đức Giêsu Kitô, chúng con vừa tham dự thánh lễ Misa vừa xong; tất cả những khách thập phương các nơi đến tại Thánh Đường này, chúng con cùng nhau quy tụ tham dự thánh lễ Misa và chúng con được đón nhận thánh lễ chữa lành; chị em chúng con và anh em chúng con người khác chủng tộc nhưng chúng con tin rằng chúng con cùng một Cha trên trời. Chúng con đang được cảm nghiệm sự hiện diện của Thiên Chúa trong chúng con qua cái lạy, qua Mình và Máu của Ngài, cái Lạy Thứ Tư chúng con đặc biệt dành cho Chúa; chúng con tin Chúa đang hiện diện với chúng con hôm nay, và xin Chúa cũng hiện diện với những người anh chị em chúng con. Xin cho chúng con được nói lên lòng biết ơn, lòng tri ơn, lòng cảm ơn Chúa và xin cho tất cả mỗi một người được ý thức Chúa đang hiện diện. Xin Chúa cho chúng con được tránh tội, trừ tội và quyết tâm loại bỏ tội để chúng con sống xứng đáng khi đón rước Chúa vào lòng, để chúng con sống xứng đáng là những người con mà Chúa đã dành và cho chúng con ân huệ khi chúng con phủ phục, khi chúng con cúi đầu, khi chúng con cảm tạ, chúc tụng, tôn vinh và được của nuôi linh hồn. Đó chính là Mình và Máu của Chúa đã nuôi linh hồn chúng con, đã cho chúng con sự sống của ngày hôm nay, đã cho chúng con những giây phút hạnh phúc, như là chữa lành linh hồn thể xác và ánh sáng bằng những lời sống động mà ngày hôm nay chúng con mạnh mẽ đi khắp đó đây với tiếng nói của Chúa Giêsu Thánh Thể, với ánh sáng được sáng tỏa và chiếu soi trên loài người chúng con, cho chúng con mạnh mẽ trong đức tin, đức cậy, đức mến để chúng con sống trong giới răn, giới luật của Chúa.

Chúng con xác tín một Thiên Chúa đang sống và ở giữa chúng con, chúng con tin tưởng vào Ngài, chúng con dâng lên Ngài tất cả; xin Ngài cứu chúng con, dẫn chúng con, và đưa chúng con về với một thế giới của hòa bình, để chúng con sống trong hạnh phúc bình an. Chúng con cảm tạ chúc tụng và tôn vinh Thiên Chúa, một Thiên Chúa chúng con tin, một Thiên Chúa duy nhất chúng con thờ, một Thiên Chúa duy nhất cho chúng con sự sống của đời này và đời sau; Ngài đang hiện diện với chúng con hôm nay để chúng con được tròn bổn phận của những người con cái của Chúa, tròn bổn phận của những người con mà Chúa đã dành và cho chúng con những ân huệ lớn lao này. Xin giúp chúng con và chữa lành chúng con, thân xác chúng con, linh hồn chúng con hiệp nhất trong sự tôn kính thờ lạy, đặc biệt cho nhiều người chưa biết chưa tin có cơ hội được tin, được biết để được lãnh nhận ân huệ lớn lao mà Chúa đã dành cho chúng con. Xin đón nhận nơi cái Lạy Thứ Tư này như một sự thiêng liêng cao cả mà chúng con kính dâng lên Chúa, chúng con cảm tạ, chúc tụng, ngợi khen và tôn vinh Thiên Chúa là Chúa của chúng con bây giờ cho đến mãi mãi muôn đời. Amen.

Xin cho chúng con thay thế cho những người chưa biết những người chưa tin có cơ hội được dâng lên Chúa, con thay thế cho họ như gợi ý với một nơi mà chúng con đến đầu tiên; đồng thời đây là một đất nước mà họ rất sùng kính Đức Mẹ và Thánh Juan Diego là một vị Thánh đã được sự mạc khải mà Mẹ đã dành cho câu chuyện của Mẹ Guadalupe mà hôm nay qua Lạy Thứ Tư chúng con tôn vinh, cảm tạ. Chúng con xin dâng kính Thiên Chúa là Chúa của chúng con; xin đón nhận nơi lòng tri ơn biết ơn để chúng con kính dâng lên Ngài. Xin cho mọi người được tôn kính Chúa, yêu mến Chúa và tuyên xưng Chúa, xin cho tất cả mọi người chúng con luôn được bình an hạnh phúc, được đón nhận niềm vui mà chúng con đã có và đang có trong đời sống. Ngày hôm nay xin Chúa thương và cứu chúng con, để chúng con được tin tưởng và chúng con tuyệt đối để về với Chúa bằng trái tim, bằng tâm hồn, bằng thể xác, bằng sự phủ phục và đầu phục; xin Chúa thương và tha thứ có nhiều người được biết, nhiều người được nghe, nhiều người được tin và sống trong ân sũng mà Chúa đã dành cho chúng con qua món quà Sáu Lạy.

Lạy Thứ Năm, con xin dâng lên Năm Dấu Thánh của Đức Giêsu Kitô, Năm Dấu Thánh là bằng chứng của tình yêu, bằng chứng của sự sống, bằng chứng mà ngày hôm nay chúng con tìm đến đây, khắp nơi khắp chỗ. Tất cả chúng con đều là anh em đều quy thuận dưới tình thương của Chúa, đều quy thuận dưới Thập Tự Giá, quy thuận với một Đấng đã mang đến cho chúng con ơn cứu độ và mang đến cho chúng con Năm Dấu Thánh, trở thành Năm Dấu Thánh thánh thiên. Hôm nay chúng con tin sự hiện diện của thiên quốc, Chúa đang ở đây với chúng con, Chúa đang lắng nghe lời chúng con và Chúa đang nhìn thấy mỗi một người chúng con trong tâm tình nặng trĩu với những thiếu sót, với điều ân cần mà chúng con xin được chiếu sáng bởi tình yêu của Chúa, chiếu sáng cho linh hồn của chúng con được vững vàng, để chọn con đường lành, loại bỏ con đường ác, loại bỏ con đường bất chính, loại bỏ con đường yếu đuối mà chúng con đã và đang. Xin Chúa thương đón nhận chúng con và đổi mới đời sống chúng con, đổi mới tâm hồn chúng con mỗi một khi chúng con được cảm nghiệm, chúng con suy niệm để chúng con dâng lên lòng tri ơn, biết ơn, cảm ơn và tạ ơn, để chúng con nhận ra một Đấng Thiên Chúa đã hiện diện qua Năm Dấu Thánh, một Đấng mà chúng con tôn thờ duy nhất, và cả một thiên đàng đang chứng kiến những người con trong thế gian này rất cần tìm đến Chúa và xin sự chữa lành của Chúa, xin sự đón nhận và tha thứ của Chúa để dẫn chúng con đi trên con đường cần phải đi – con đường của tình thương, con đường của tình yêu, con đường của sự sống, con đường của lẽ phải, con đường của công chính và con đường của sự thiện mà Chúa đã dành cho chúng con.

Với một tấm lòng tôn kính, xin nhận nơi chúng con Dấu Thánh thứ nhất chúng con xin tôn vinh và thờ lạy Đức Chúa Cha, cảm tạ ơn tình thương trọn vẹn mà Cha dành cho nhân loại với Lòng Thương Xót mà hôm nay vẫn triền miên qua muôn thế hệ. Chúng con xin cảm tạ Dấu Thánh thứ hai là Đức Giêsu Kitô mang ơn cứu độ, chính Ngài, với Ngài, chính Ngài chết đi cho chúng con có ngày hôm nay, Ngài chết đi cho chúng con có sự sống và ánh sáng để hôm nay chúng con không sống trong tuyệt vọng, xin cho chúng con được trở về với Chúa, một lòng tôn vinh cảm tạ Ngôi Hai. Dấu Thánh thứ ba, lạy Chúa Thánh Thần, chúng con cảm ơn Ngài, chúng con tôn vinh Ngài, chúng con cần Ngài; xin Ngài ở cùng chúng con, xin Ngài chữa lành linh hồn thể xác và xin Ngài dạy cho chúng con, mở trí cho chúng con, mở tâm hồn để cho chúng con biết điều hay lẽ phải, cho chúng con biết điều công chính, để chúng con biết nhận ra tình yêu của Chúa và giúp chúng con sống trong sự thật và chúng con được đón nhận sự hoàn mỹ và trọn vẹn trong chân thiện mỹ mà Chúa Thánh Thần đã mang đến cho toàn thế giới. Lạy Chúa, chúng con rất cần Ngài, để cho chúng con mạnh dạn thoát khỏi lưới bẫy của sự dữ, thoát khỏi những ngày bóng tối mà con người trong yếu đuối vấp phạm, đã, đang và còn. Chúng con đã có biết bao nhiêu ngày thờ ơ lãnh đạm, hôm nay xin Chúa gợi lên cho chúng con ngọn lửa được đốt lên tình yêu thương, đốt lên cho chúng con biết nhận ra Thiên Chúa yêu chúng con, và đốt lên cho chúng con được nhận ra đời sống với giáo lý mà Đức Giêsu đã để lại và cho chúng con tình yêu thương. Chúng con khẩn nguyện và chúng con tin tưởng để đến với Chúa; xin Chúa chữa lành và soi sáng để chúng con sống trong hạnh phúc bình an mà Chúa đã dành cho chúng con và dạy cho chúng con được biết thêm đời sống với giáo lý, đời sống với giới luật, đời sống với giới răn để chúng con xứng đáng với tình yêu của Chúa.

Dấu Thánh thứ tư chứng minh rằng sự hiện diện của Chúa Giêsu, Ngài vẫn và còn ở với chúng con ở đây, vẫn và còn ở với chúng con cho đến ngày hôm nay; sự sống đó vẫn mang lại cho chúng con niềm hy vọng, cho chúng con những ngày đầy ý nghĩa. Hôm nay chúng con được biết tiếng nói sống động đó vẫn và còn, vẫn còn chờ đợi chúng con; xin cho mọi người được mở mắt, mọi người được lớn lên, mọi người được trưởng thành trong tình thương và ơn cứu độ mà Chúa đã dành cho chúng con. Sự hiện diện của Chúa Giêsu Thánh Thể để thúc đẩy cho con người ngày hôm nay được nhận ra một đời sống, để chúng con trở về với Chúa bằng đức tin, đức cậy, đức mến và tuyên xưng Thiên Chúa là Chúa của chúng con và đón nhận những hồng ân cao cả mà Chúa đã dành cho chúng con qua Dấu Thánh thứ tư. Dấu Thánh thứ năm, chúng con đã được đón nhận dấu ấn, đó cũng là một khế ước vĩnh viễn muôn đời dành cho mỗi một tội nhân, dành cho mỗi một người chúng con và dành cho tất cả những người con đang và đã, nếu ngày hôm nay họ nhận biết và trở về. Dấu ấn đó đã được Mẹ Maria là một người thay thế cho cả thế giới của nhân loại đón nhận cái dấu ấn, để chúng con có ngày hôm nay qua hồng ân và ân sũng của Sáu Lạy, để chúng con biết những gì cần thiết nhất mà kêu cầu Danh Chúa, thiết tha để xin với Chúa. Nhờ Mẹ, qua lời cầu bầu của Mẹ và sự chỉ dạy của Mẹ để ngày hôm nay chúng con tuyên xưng đức tin bằng việc làm, tuyên xưng đời sống chúng con bằng lòng tôn kính, tuyên xưng bằng con người phải đến với Thiên Chúa. Chúng con không còn gì ngoài sự phủ phục, phủ phục linh hồn, phủ phục thể xác, phủ phục cả con tim của chúng con để xin Chúa đến, xin Chúa cai trị, xin Chúa đón nhận và xin Chúa can thiệp, để chúng con bước qua được những ngày mà chúng con vấp ngã, ngày mà chúng con vẫn còn với những ngày của lữ thứ trần gian, biết bao đau khổ, biết bao nhiêu điều đang lôi cuốn để chúng con sống trong ánh sáng, trở về với sự thật và được Thiên Chúa nhận chìm trong Lòng Thương Xót để chúng con được cứu sống và được thánh hoá, biến đổi, để được trở nên cải thiện, hoàn thiện mà Thiên Chúa đã dành cho chúng con. Xin đón nhận nơi chúng con và xin cho chúng con thay thế tất cả những người anh chị em chưa biết, chưa tin, và những người đang trong một đời sống để họ cũng chạy về với Chúa, đến với Chúa. Xin Chúa chữa lành cho chúng con, dẫn dắt chúng con, thúc đẩy chúng con, để cho chúng con được sống trong bình an và hạnh phúc.

Con xin cảm tạ, chúc tụng, ngợi khen Chúa với Lạy Thứ Năm dành cho Năm Dấu Thánh của Đức Giêsu Kitô, Năm Dấu Thánh của tình yêu, Năm Dấu Thánh của niềm hy vọng, Năm Dấu Thánh của sự sống, Năm Dấu Thánh của sự thiện, Năm Dấu Thánh trên con đường Thập Tự Giá nhưng có Đức Giêsu là Đấng cứu, Đấng giải thoát chúng con, Đấng dẫn dắt chúng con và Đấng nâng đỡ chúng con. Năm Dấu Thánh bằng chứng của tình yêu và khế ước vẫn còn cho mỗi một tội nhân của chúng con ngày hôm nay; xin cho chúng con thay thế mọi tầng lớp, mọi vai trò để chúng con được kính dâng lên Chúa với trái tim, với cõi lòng và sự xác tín trong đời sống của chúng con để được kính tin và tuyệt đối tôn vinh Thiên Chúa là Chúa của chúng con, được thờ lạy Năm Dấu Thánh và sự hiện diện của thiên quốc ở giữa chúng con qua Năm Dấu Thánh. Năm Dấu Thánh thánh thiên, Năm Dấu Thánh Thiên Chúa dành cho chúng con với những ngày tháng cấp bách và sự thiết tha trong vai trò để xin Chúa thương đón nhận, can thiệp, và dẫn dắt chúng con, để chúng con sống với một đời sống trở lại với Chúa, chúng con tin nhận Chúa, chúng con sống với giới răn của Chúa. Xin Chúa cứu giúp chúng con và can thiệp cho chúng con để thoát khỏi cái lưới bẫy của ngày hôm nay sự dữ mà nó đang cầm buộc chúng con; xin nâng đỡ chúng con, dẫn dắt chúng con và đưa chúng con về với tình yêu và Lòng Thương Xót mà Chúa đã dành cho chúng con trong thế giới của loài người hôm nay. Con xin cảm tạ ơn Chúa, chúc tụng Chúa, và ngợi khen Chúa trong Danh Thánh của Chúa Giêsu Kitô, là Chúa của chúng con, bây giờ cho đến mãi muôn đời. Amen.

Lạy Thứ Sáu, con xin kính dâng lên Đức Chúa Cha. Lạy Đức Chúa Cha, con cảm tạ ơn Cha, muôn hồng ân Cha đổ xuống và Cha đã luôn luôn dùng tất cả những gì tốt đẹp nhất, Cha an bài và sắp đặt cho con; nNgày hôm nay con có cơ hội để được nói lên những lời Cha đã chuẩn bị cho chúng con. Cha cũng chọn cho chúng con một người Mẹ, một người Mẹ gần gũi, một người Mẹ yêu thương, một người Mẹ sắp đặt cho chúng con để chúng con có cơ hội ngày hôm nay được dâng kính Chúa mỗi một lạy, tuyên xưng bằng trái tim, bằng tâm hồn, bằng thể xác để dâng kính Thiên Chúa với một điều gợi lại cho thế giới ngày hôm nay lòng tôn trọng để dâng lên Thiên Chúa của chúng con.

Lạy Mẹ Maria, Mẹ của Lòng Thương Xót, Mẹ của Trái Tim Tình Yêu, Mẹ của muôn người trong nhân loại. Mẹ đã dạy cho chúng con để ngày hôm nay chúng con can đảm hơn, chúng con hạnh phúc hơn và chúng con biết nhận ra những gì trong đời sống thiếu sót, những ngày đã qua trong ưu tư đau khổ phiền muộn và ngày hôm nay Mẹ đã dẫn dắt chúng con về để phủ phục trước Thánh Nhan của Thiên Chúa và kêu cầu Danh Chúa qua mỗi một lạy và kêu cầu với mỗi một Ngôi Vị mà ngày hôm nay Mẹ đã dành cho chúng con những giây phút hạnh phúc đó, và dạy cho chúng con rất nhiều điều mà ngày hôm nay chúng con mới can đảm, mới mạnh mẽ tiến bước trên một bước đường mà chúng con đang nhân chứng. Cảm ơn Mẹ đã dạy cho chúng con; ngày hôm nay có rất nhiều điều mà chúng con không thể từ chối được, từ những người không biết được biết, từ những người không can đảm trở nên can đảm, từ những điều không thể nhưng đã có thể trên những người tầm thường bình thường như chúng con. Chúng con xin được dâng lên Chúa và xin Chúa cho chúng con được đặc biệt dâng lên Mẹ với Lạy Thứ Sáu.

Lạy Thứ Sáu, chúng con dâng lên Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ Maria, Mẹ của Lòng Thương Xót, Mẹ của Trái Tim TìnhYêu, Mẹ của Thánh Thể, Mẹ của Ngôi Hai Thiên Chúa, Mẹ của Giáo Hội, Mẹ của mỗi một người chúng con, Mẹ của toàn thể nhân loại, Mẹ của mỗi một tội nhân và Mẹ của mỗi một linh hồn nơi chốn luyện hình. Xin Mẹ đón nhận nơi chúng con lòng tri ơn, biết ơn và chúng con xin dâng kính Mẹ, với Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ và sự toàn thắng của Mẹ trong nhân đức. Xin đón nhận nơi lòng tri ơn, biết ơn, cảm ơn Mẹ tất cả những điều của Mẹ dạy, tất cả những điều Mẹ làm cho chúng con và những ân huệ Mẹ đổ xuống cho chúng con, Mẹ luôn nâng đỡ chúng con và dẫn dắt chúng con đi khắp đó đây. Trong những ngày âm thầm với những tháng năm chúng con đã và đang, có lẽ là những ngày âm thầm nhưng đã mang lại cho chúng con một kết quả để hôm nay chúng con có chị, có em, có những người chung quanh, giòng họ và giòng tộc đã tin và đã thực hiện. Điều đó đã trở nên sự thật trong sự chúc phúc, chúc lành, và điều này Mẹ muốn chúng con đi khắp nơi để nhân chứng, đem lại cho anh chị em chúng con, những người anh chị em khác chủng tộc, khác ngôn ngữ, nhưng họ vẫn là những người con của Mẹ, cùng một Cha trên trời.

Đây là những điều Mẹ ban và đây cũng là những điều con người cần được biết, chúng con đã đi khắp nơi đó đây, hôm nay có những điều hạnh phúc nhất để gợi lại cho con người lòng tôn kính, sự thiết tha van nài và tình thương mà Chúa đã can thiệp và ban đến cho thế giới qua Lòng Thương Xót, để nhắc nhở con người đến với Thiên Chúa, mọi sự quy thuận với Thiên Chúa, và xin Ngài can thiệp để thế giới trở nên hoàn mỹ, thế giới trở nên chân thiện mỹ vốn có đã được ban qua Chúa Thánh Thần và thế giới được đốt lên ngọn lửa yêu thương, ngọn lửa liên đới, ngọn lửa tẩy trừ đi tất cả sự dữ, tẩy trừ đi tất cả những bất chính, bất tuân, tẩy trừ đi tất cả những bản ngã cá tật trong đời sống của con người chúng con, để chúng con trở nên những người thánh thiện, trở nên những người hoàn thiện, trở nên những người cải thiện do tình thương mà Mẹ đã dành cho chúng con.

Mẹ cũng đã dạy cho thế giới đời sống khiêm nhường, để giúp cho chúng con được trở nên những người con nhỏ bé, những người con đơn sơ, để xứng đáng với tình yêu, Lòng Thương Xót mà Chúa đã dành và đổ tràn ân huệ cho chúng con trong thế hệ của nhân loại ngày nay.

Giây phút này đây, chúng con thay thế những người anh chị em, thay thế những người xa gần, thay thế tất cả những người ở tại nơi đây, những người đã đến đón nhận ơn, khách thập phương khắp nơi đến để xin cám ơn tình thương mà Mẹ dẫn chúng con đến đây, cám ơn Thánh Juan Diego, ngài là một nhân chứng để cho mọi người ngày hôm nay được đón những hồng ân cao cả, đặc biệt được đến Thánh Đường này dâng kính Sáu Lạy trong thiêng liêng, nhưng chúng con tin rằng Chúa sẽ đổ ơn, đổ phúc cho Thánh Đường này và những người được đón nhận CD buổi chiều hôm nay, đón nhận món quà ân sủng đó, mang lại sự thay đổi cho đời sống của họ và được sự đánh động, đụng chạm để Thiên Chúa thương và ban cho những điều cần thiết nhất để chúng con được sửa đổi và trở nên một người mới, trở nên một đời sống mới và trở nên những ngày hạnh phúc trong sự tôn vinh, thờ lạy, chúc tụng. Xin Mẹ tiếp tục dẫn dắt thế giới, xin Mẹ đón nhận nơi chúng con và xin Mẹ dẫn dắt chúng con để chúng con sống trong bình an, hạnh phúc trong đời sống của nhân chứng.

Cảm ơn Mẹ đã dạy chúng con biết được chính Thánh Cả Giuse, tất cả những vị thánh, tất cả các Tổng Lãnh thiên thần và các thiên thần bản mệnh, các vị thánh đã luôn luôn nâng đỡ chúng con và một thế giới thiên đàng rất gần qua Sáu Lạy, để chúng con tiếp tục trong đời sống tuyên xưng và đời sống của nhân chứng, để chúng con đi khắp đó đây, để chúng con tiếp tục xin dâng kính và gợi lại cho thế giới lòng tôn kính dành cho Thiên Chúa, và được sự giúp đỡ của các thiên thần các thánh để chúng con ngợi ca, chúc tụng, tôn vinh Thiên Chúa là Chúa của chúng con bây giờ cho đến mãi muôn đời. Xin ở cùng chúng con để chúng con can đảm thêm, để chúng con mạnh mẽ thêm, đi khắp đó đây để xin nước Chúa trị đến trên đời sống được biết, được tin của chúng con với sự giúp đỡ của Mẹ để cho mọi người được nhận ra và trở về với tình yêu trọn vẹn của Lòng Thương Xót mà Chúa đã dành và ban đến cho chúng con.

Giờ phút này đây, con xin được kết thúc Sáu Lạy tại Thánh Đường Thánh Juan Diego lúc 8 giờ 26 phút, ngày Thứ Bảy, tháng 7, ngày 29, 2017 tại Thánh Đường Thánh Juan Diego mà chúng con xin kính dâng. Đặc biệt, trong thiêng liêng, xin cho người em trai của con đang bị bịnh, trong người của nó có rất nhiều bịnh sau những năm tháng dài đã đi làm, không có thời gian và có rất nhiều điều không thể chữa trị theo cách bình thường; con xin sự chữa lành của Mẹ dành cho con đặc biệt ngày hôm nay xin nhường lại cho người em trai của con, với sự đón tiếp của nó để xin cho nó được chữa lành và tin vào những gì Chúa đã làm, tin vào những gì Mẹ đã làm và tin vào những gì qua Sáu Lạy mà ngày hôm nay Mẹ cho phép chúng con đi khắp đó đây để chúng con tiếp tục tôn vinh, thờ lạy, chúc tụng, ngợi khen. Trong Danh Thánh của Chúa Giêsu Kitô là Chúa của chúng con; xin Chúa chúc lành cho chúng con công việc của hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới. Chúng con đến đây được mọi sự bình an và xin cũng đưa chúng con về được mọi sự an lành trong tình thương của Chúa. Con xin cảm ơn Chúa, Chúa Thánh Thần và cảm ơn Đức Mẹ. Amen, Amen, Amen.

* Sứ giả vô danh, L., là một người nhập cư Mỹ từ Việt Nam. L. có một đời sống cầu nguyện đầy nhiệt huyết tập trung vào sự tham dự các Thánh Lễ và chầu Bí tích Thánh Thể. L. nhận được các thông điệp bằng cách phát biểu nội tâm và có thể chụp được những hình ảnh thần kỳ của Thánh Thể trên điện thoại di động của Chị. Khi Chúa Giêsu cho L. các thông điệp, là như thể một người Cha yêu thương đối với những người con của mình (để biết thêm về điều này xin vui lòng xem trang chủ của www.nrtte.net).

Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

www.nrtte.net

 

 

error: Content is protected !!