Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /home/nrtteorg/public_html/wp-content/themes/u-design/u-design.theme#archive on line 43
[:en]New Revelations through the Eucharist[:vi]Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể[:es]Las Nuevas Revelaciones a Través de la Eucaristía[:ph]Bago Revelations Eucharist Sa[:fr]Nouvelles Révélations à Travers L'Eucharistie[:]

[:vi]Sáu Lạy dành cho giới trẻ[:]

[:vi]Ngày 1 tháng 2 năm 2017

L.: Lạy Chúa, 9 giờ 41 phút, ngày Thứ Tư, tháng 2, ngày mùng 1, 2017 tại Thánh Đường Thánh Têrêsa, trước cung thánh. Sau mỗi một thánh lễ chúng con có cơ hội xin dâng kính Sáu Lạy, và chúng con cũng thay thế gia đình của chúng con, những người anh chị em trong nhóm của chúng con hôm nay vắng mặt, hoặc họ bận rộn những công việc làm; chúng con thay thế cho họ cũng như thay thế cho người nhà của chúng con, thay thế cho mỗi một tội nhân, thay thế cho mỗi một tầng lớp và mạo muội thay thế cho mỗi một vai trò để xin được Chúa tha thứ, đón nhận với sự phủ phục, với sự đầu phục, với trái tim thống hối ăn năn và xin Chúa thương và chấp nhận chúng con. Thứ nhất, hôm nay là ngày đầu tháng, là cuộc họp của chúng con với những người anh chị em mỗi một tháng một lần vào mùng 1 cũng như ngày 13; chúng con xin dâng kính Chúa trước khi chúng con đi vào cuộc họp vào tối nay. Xin Chúa cho chị em của chúng con chuẩn bị sẵn sàng tất cả, với lòng sốt sắng, sốt mến và chúng con họp nhau cho đúng giờ để chúng con được đón nghe lời của Chúa dạy vào tối hôm nay, vào ngày mùng 1 của mỗi tháng, đồng thời để chúng con đem ra thực hành.

Cám ơn Chúa, những ngày vừa qua, những ngày đầu năm dành riêng cho người Trung Hoa cũng như người Việt Nam, những người Á Châu của chúng con đã có những cuộc vui hoàn toàn và cũng đã nhìn được sự thành tựu với những công việc Chúa dành cho chúng con; chúng con dâng lên lời cảm tạ Chúa. Hôm nay con đặc biệt xin với Sáu Lạy mà ít khi có cơ hội; ngày hôm nay Chúa cho chúng con biết rõ là cầu nguyện cho giới trẻ – những người đang vấp phải, những người đã và còn, với tâm trạng rất tỉnh táo nhưng họ không qua khỏi được những cơn nghiện ngập, những đau khổ mà họ đã gặp suốt cả cuộc đời. Ngày hôm nay thì rất tỉnh táo, rất khôn ngoan, nhưng ngày mai lại trở thành một người không hiểu mình đang làm gì; có những việc vô tri vô giác mà họ đã làm để cuộc đời của họ đang gặp những đau khổ, đang gặp những điều khi họ không đi ra khỏi cái lưới bẫy của bóng tối với sự dụ dỗ mà ngày hôm nay đem đến cho họ một vấn nạn rất lớn lao chung trong thế giới và cũng riêng cho từng giới trẻ một. Chúng con cũng đã chứng kiến những đứa con khờ dại, yếu đuối và non nớt đức tin; trong đời sống của gia đình có lẽ có rất nhiều điều làm cho chúng nó không trưởng thành và chúng nó đã rớt vào cạm bẩy của một thế giới bọc xác của văn minh nhưng đầy cả những cạm bẩy để lôi cuốn tuổi trẻ đi vào tội và sống với những ngày thác loạn, sống với những ngày mà chúng nó không biết sự giá trị quan trọng của linh hồn cũng như thể xác cho nên chúng nó đã rớt vào lưới bẫy đó, không thể nào ra được và cũng không vùng vẫy nơi với cảnh sống chung quanh với sự nghiện ngập.

Giây phút này đây, con xin dâng lên Chúa Sáu Lạy đặc biệt dành cho giới trẻ thời đại hiện tại ngày nay, với những người đang rớt vào tình trạng này; không phải dành riêng cho giới trẻ không mà ngay cả những người trung niên, những người sống không có một lề lối, hoàn toàn sống với một đời sống tự do nơi bản ngã cá tánh để tìm vui giữa cuộc sống, tìm những nơi chốn ăn chơi, tìm những nơi trác táng. Cuộc đời của họ đang sống trong đau khổ và cuối cùng họ phải lãnh chịu những chứng bịnh mà chính họ đã tự gây nên, đồng thời cũng là xã hội đã làm nên cho những người con khi họ đã đi vào văn minh, tinh vi khéo léo, đã rời khỏi giáo luật, rời khỏi công lý và công chính và rời khỏi giáo lý của Chúa, cho nên cuộc sống quá ngổn ngang và đau khổ trong trong thế giới của loài người. Chúa ơi, chúng con nhìn thấy, chúng con cảm thấy rất đau lòng nhưng chúng con làm gì được đây với thân phận của con người chúng con không có cách gì thay đổi người khác, chúng con không có cách gì ngăn cản người khác. Chúng con chỉ biết khẩn nguyện, cầu xin và xin lòng thương xót của Chúa, xin quyền năng của Chúa cứu giúp cho thế giới của nhân loại ngày nay, nhất là giới trẻ thoát khỏi vòng vây của bóng tối, sự chết mà chính chúng nó đang vấp phải và ngã giữa cuộc đời, ngã giữa xã hội với một đời sống tinh vi, khéo léo, văn minh nhưng đầy cả những sự độc ác, đầy cả những bóng tối khi con người không có một đức tin và không có một nền tảng thật sự để nhận ra tình yêu và giáo lý của Chúa dành cho họ, dành cho thế giới chung và dành cho mỗi một tầng lớp, dành cho tuổi trẻ, giới trẻ trong thời đại và mỗi một thế hệ.

Lạy Chúa, hôm nay con xin cúi đầu để dâng kính tất cả những người anh chị em mà chúng con đã thấy; chúng con nhìn được cha mẹ của họ nước mắt tràn trề mỗi ngày, khuôn mặt không bao giờ có nụ cười và cuộc sống của họ rất thầm lặng, mỗi ngày cứ đến với Bí tích Thánh Thể để cầu xin cho con của mình. Dẫu biết con của mình đang hư và hoàn toàn không còn thuốc chữa, nhưng làm cha, làm mẹ vẫn thổn thức để xin với Chúa tha thứ cho con. Xin Chúa, qua quyền năng của Chúa, nhìn thấy lòng của người mẹ thương con, lòng của một người cha đi tìm con để xin Chúa cho xã hội này, cho thế giới này ánh sáng của đức tin, ánh sáng của tình thương, ánh sáng của giáo lý để họ được nghe và trở về. Chúa ơi, chúng con không có cách gì để giúp họ; chúng con chỉ biết những ngày âm thầm này tha thiết để xin cho giới trẻ ngày nay – trong số đó có những người anh chị em con, những người thân yêu của con, cho dù đã thoát khỏi vòng lưới, nhưng trong tâm tư của họ, ý tưởng của họ cũng chưa có thể rời khỏi được những bất chính, những sự suy nghĩ, những sự vấp phạm đó. Cho nên, ngày hôm nay tất cả những gì kết thúc ở trong tội thì là cái chết; chúng con không muốn nhìn người thân của chúng con chết; chúng con không muốn nhìn thấy những người trẻ nó rên la, nó kêu van, nó khóc lóc, nó sợ hãi, nó gào thét ở một nơi chốn tuyệt vọng, không bao giờ có ánh sáng. Chúa ơi! Chúng con còn hơi thở trong người, chúng con còn quyết định, chúng con còn có thể làm gì được? Chúng con xin thay thế giới trẻ, đặc biệt qua Sáu Lạy hôm nay, van cầu cùng Đức Chúa Cha; xin Cha cứu thế giới, xin Cha cứu giới trẻ, xin Cha cứu mỗi một thanh niên, mỗi một thiếu nữ. Chúng nó trong đời sống non nớt, trong đời sống yếu đuối, trong đời sống chúng nó không có mạnh mẽ để nhận định được giữa đúng và sai; chúng nó rớt vào cạm bẩy rồi Cha ơi!

Cha ơi Cha, chúng con không có cách gì để giúp, chúng con chỉ biết hôm nay Cha dành cho thế giới Sáu Lạy qua chỉ dạy của Mẹ Maria; chúng con tha thiết xin Cha, xin Cha cứu giới trẻ ngày nay, xin Cha cứu những người đang sống trong nghiện ngập, đang bị sự cầm buộc của thần dữ, đủ mọi cách nó không thoát ra được một cách dễ dàng; chỉ có ánh sáng của Cha, chỉ có quyền năng của Cha, chỉ có tình thương của Cha. Xin giải cứu thế giới nhân loại, chúng nó là nền tảng của tương lai mai sau. Cha ơi! Chính giá Máu con của Cha đã gội rửa toàn thế giới thì xin Cha để giá Máu của Đức Giêsu trở nên giá trị và vinh hiển. Chúng con khẩn khoản nài xin cho giới trẻ, cho thanh niên, cho thiếu nữ của thời nay để họ nhận ra – nhận ra tình yêu của Cha, giáo lý của Cha, sự dạy dỗ của Cha và sự hiện diện của Cha, để chúng nó sớm nhận định mà trở về, sớm cởi bỏ những đam mê, sớm cởi bỏ những bất chính của tuổi trẻ, non dại và khờ khạo, đã bị xã hội, đã bị thế giới thu hút bằng những sự tinh vi khéo léo, bọc xác của một thời đại văn minh, đã làm cho chúng nó rời khỏi tình yêu của gia đình, rời khỏi giáo lý của Cha, rời khỏi một đức tin cần có và là nền tảng của linh hồn cũng như của thể xác, của con tim chân chính sự thật.

Cha tạo nên cho thế giới là sự thật; Cha tạo nên cho thế giới một trái tim biết yêu và nhận ra chân chính lẽ phải và công chính; Cha tạo đủ mọi điều kiện cho một gia đình biết nâng đỡ yêu thương; Cha tạo cho người chồng biết bổn phận yêu thương vợ mình; Cha tạo cho người vợ phục tùng chồng và yêu thương để chăn dắt đàn con; Cha tạo cho những người con biết vâng phục, biết lắng nghe cha mẹ, trên dưới một lòng trong sự hòa thuận, để được Chúa thứ tha và chúc lành, để được Chúa chúc phúc.

Nhưng cuộc sống của xã hội ngày nay thì sao? Chúng con đang rớt vào hoàn cảnh nào đây? Chúng con đang bị điều gì mà hôm nay gia đình, xã hội tan nát, con cái bỏ cha mẹ, vợ chồng không chung thủy, trung thành và là một xã hội đang đảo lộn: tuổi trẻ không có cha, những người con không có mẹ, với một nền tảng giáo lý bị suy sụp, bởi sự tự do và quyền cá nhân đi đầu. Tuổi trẻ, chỉ mới có mười bốn mười lăm thì bắt đầu phản loạn, bắt đầu đòi quyền tự do, đòi tự túc để làm những việc mình muốn và mình thích. Nó chưa đủ để hiểu biết, nó chưa đủ mạnh để có thể sống một mình, nó bất tuân không nghe lời; xã hội nhồi sọ nó, làm cho nó không biết giáo lý, không biết giữ những trật tự vốn có trong căn bản của một con người, cho nên đưa đến cho nó mất nhà, mất của, mất cha, mất mẹ; đã trở thành đảo lộn, đã trở thành trộm cướp, đã trở thành nghiện ngập, đã trở thành những việc bất chính, bất tuân, đã trở thành đảo lộn cả một thế giới và đã bị điều khiển bởi những bộ máy tinh vi và khéo léo trong thời đại, ảnh hưởng tất cả mọi mặt, dục vọng, dục tính, nhục dục, tham vọng, luờng gạt. Còn rất nhiều điều kinh khủng và đáng sợ; dường như nó không hiểu được ý nghĩa của linh hồn, nó không hiểu được ý nghĩa của con tim, nó không hiểu ý nghĩa của tình yêu. Nó làm cho cha mẹ đau khổ, nó làm cho chính bản thân nó cũng phải chịu đau khổ của tù tội, của những điều nó đang mang, đói khát, lạnh lẽo, không nhà, không cửa và còn rất nhiều điều mà nó đã hoàn toàn không hiểu những việc của nó làm cho nên ngày hôm nay có nhiều gia đình tan nát, có nhiều gia đình phải ly tán, có nhiều gia đình phải đau khổ, nhất là người làm mẹ, làm cha, nhìn thấy con của mình mà tan nát cõi lòng. Xã hội đã tạo nên cho nó, quyền tự do đã tạo nên cho nó; sự tự do khiến nó đã trở thành những người con không còn ngoan ngoãn, những người con phản loạn, những người con láo xược, những người con xúc phạm và những người con làm những chuyện tày trời. Chúa ơi, chúng con có thể làm gì trước cảnh này, khi chúng con thấy mỗi ngày những người chung quanh chúng con, những người con cháu chúng con, là những người mà chúng con thấy tội nghiệp cho tuổi trẻ.

Lạy Chúa, xin Chúa hãy cho chúng nó cơ hội; xin Chúa hãy có phương cách gì của Chúa ở nơi quyền năng của Chúa để đánh thức tuổi trẻ ngày nay, để cho những con người đang sống trong bất chính cũng dừng lại, biết rằng kết quả của sự tự do, kết quả của lòng ham muốn, kết quả của nhục dục và kết quả của sự lừa gạt, kết quả với những điều đam mê, kết quả với những điều không đúng với bổn phận làm con, làm chồng, làm cha, làm mẹ, giữa vợ và chồng,  và bổn phận với sự bất chính. Xin giúp cho nó được đứng dậy sớm, đừng để quá muộn và đừng để quá trễ; nơi đó là một nơi dẫn nó hoàn toàn không còn ánh sáng, không còn niềm hy vọng, và nó phải khóc lóc nghiến răng. Dẫu Chúa không muốn nhưng Chúa phải thực hiện, bởi vì lẽ công chính, bởi vì lẽ công bằng trên mỗi một thời đại, công bằng trên mỗi một linh hồn, mỗi một trái tim và công bằng trong chính lề luật của Ngài. Chúa yêu thương con người hơn tất cả, Chúa chết đi để cho chúng con được sống; Chúa yêu thương tuổi trẻ, Chúa yêu thương bởi vì Chúa sanh ra, cho tuổi trẻ có sức mạnh, có niềm tin, có ánh sáng, và có can đảm để đi giữa thế giới, để biết những gì tốt đẹp nhất mà chính tuổi trẻ sẽ là nền tảng của xã hội và tuổi trẻ cũng là sức mạnh của bước đường giáo lý và chân lý. Chúa đã chọn các Thánh Tông đồ năm xưa, như Chúa cũng chọn tuổi trẻ ngày nay và Chúa cũng chọn tất cả những người con của Chúa khi họ mở lòng, mở trái tim để trở về với sự thật; từ sự thật đó sẽ được sự bảo vệ và với sự bảo vệ của Thiên Chúa thì chúng con sẽ được nhận ra những gì chân chính trong cuộc sống mà trở thành một người hữu ích, một người xứng đáng để được Chúa sử dụng, mặt này cũng như mặt khác. Chúa chọn những người con của Chúa để đem Tin Mừng và đời sống của họ trở thành là những dấu vết tốt đẹp nhất mà Chúa cho họ, để họ nhận ra ý nghĩa của đời sống, ý nghĩa của con người, ý nghĩa được làm con của Chúa và ý nghĩa mà chúng con là những người con của Giáo Hội. Đây là một nền tảng cần thiết nhất mà con người đã bỏ quên, bỏ qua;  đi tìm những gì trong cao sang, đi tìm những gì không thực tế và đi tìm những gì qua lời hay ý đẹp, nhưng bản thân và con người cần nhất là con tim, cần nhất là sự mở lòng, cần nhất là loại bỏ đi sự cứng đầu và ngoan cố, cần nhất là nền tảng của mỗi một người được đào tạo nơi mỗi một gia đình. Cần nhất là trái tim của họ biết nhận thức giữa đúng và sai, và cần nhất là lòng tin khi họ đến với Thiên Chúa để họ biết cầu nguyện thì Chúa nhất định sẽ ban cho những cách thức mà mỗi một lứa tuổi, mỗi một vai trò phù hợp để hiểu được lời của Chúa, hiểu được giáo lý của Chúa và hiểu được chân lý của Chúa.

Ngày hôm nay, tiếc thay và cũng đã muộn màng, nhưng đối với Chúa không gì là muộn màng, chỉ cần con người của chúng ta hiệp nhất và hợp tác để cầu nguyện cho giới trẻ ngày nay, cầu nguyện cho những người anh em của chúng ta đang rớt phải và cũng cầu nguyện cho những người đã vi phạm hôm nay đã đứng dậy và đã thoát khỏi. Xin cho họ đừng bao giờ quay mặt về phía đằng sau, đừng nhìn quá khứ nữa mà hãy dừng tại ở nơi hiện tại để tìm ra những gì tốt đẹp nhất, đổi mới tâm hồn, đổi mới lương tâm, đổi mới con tim, đổi mới đời sống – một đời sống biết thương, biết yêu, biết công lý và công chính để xứng đáng là những người mà ngày hôm nay Chúa cho phép để được đón nhận biết bao nhiêu hồng ân vĩ đại mà Chúa dành cho tất cả mọi người và dành riêng cho tuổi trẻ. Qua Sáu Lạy ngày hôm nay con thiết tha van nài, xin Chúa thánh hoá, biến đổi tuổi trẻ ngày nay, từng mỗi một vai trò, từng mỗi một lứa tuổi và nhất là lứa tuổi háo thắng, cương quyết, mạnh mẽ để bước sang với một sự trưởng thành; xin Chúa giúp cho họ nhận ra được giáo lý và sự mời gọi của Chúa, nhất là xã hội chung ngày nay qua tiếng nói của Giáo Hội – đó là Lòng Thương Xót của Ngài, là những việc chân chính nhất mà giới trẻ có cơ hội được hiệp nhất, được hợp tác.

Và giờ đây, chúng con xin dâng kính Chúa với Lạy Thứ Nhất, dâng kính Đức Chúa Cha dành cho giới trẻ ngày hôm nay, nam cũng như nữ, mọi tầng lớp, nhất là lứa tuổi bắt đầu trưởng thành; xin Chúa giúp cho họ và xin Chúa cho họ một điều gì đó ở trong sự thiêng liêng mà con tin tưởng rằng một Đấng thượng trí dùng tất cả những gì tốt đẹp nhất để dẫn dắt con cái của Ngài trở về. Hôm nay tiếng nói của cầu xin, tiếng nói của Sáu Lạy và tiếng nói với sự phủ phục, tiếng nói với sự đầu phục, thống hối ăn năn và xin lỗi Chúa với sự thiếu trách nhiệm của chúng con; thiếu trách nhiệm của người làm cha làm mẹ; thiếu trách nhiệm của những người trưởng bối; thiếu trách nhiệm của những người có bổn phận vai trò không trọn trách nhiệm trong thiện chí cho nên ngày hôm nay giới trẻ đã lọt vào lưới bẫy mà nó không có cách gì để thoát khỏi vòng tay của thần ác. Xin Chúa cứu chúng nó và cho chúng nó cơ hội để dẹp bỏ đi những gì vốn trong đời sống của tự do với quyền cá nhân, để nó biết lắng nghe gia đình, lắng nghe cha mẹ, lắng nghe giáo lý của Chúa, lắng nghe Giáo Hội và lắng nghe khi nó nghe được tiếng của Chúa ban đến cho chúng con trong đời sống với niềm tin và đức tin trong lẽ phải, sự thật và công chính.

Lạy Chúa, con xin dâng lên Chúa Lạy Thứ Nhất. Lạy Đức Chúa Cha, tất cả mỗi một việc bé nhỏ chúng con xin trình bày lên Cha và lời trình bày lần đầu tiên này con xin đặc biệt cầu nguyện cho giới trẻ. Con cũng được chứng kiến sự đau khổ của những người chị em, khi con họ rớt vào lưới bẫy của sự dữ nhưng họ không có cách gì để cứu con của họ; nhìn con với vẻ đẹp của bên ngoài, những điều mà Chúa ban cho nó quả thật hoàn mỹ nhưng bên trong của nó quả thật hoàn toàn không thuộc về nó nữa mà thuộc về sự khống chế của sự dữ, thần dữ, với những đam mê, với những nghiện ngập, với những điều sa đọa mà nó đã rớt phải trong tình trạng của những ngày trước hay những ngày hiện tại và cũng đang chìm ngập trong những thỏa thuê mà nó đang ưa chuộng trong cuộc sống tự do, văn minh của xã hội thời nay.

Trước tiên, con xin cúi đầu phủ phục thờ lạy chúc tụng và ngợi khen Thiên Chúa là Chúa của chúng con; chúng con xin thay thế chúng nó ngày hôm nay, đặc biệt lần đầu tiên mà chúng con được xin cho giới trẻ. Lạy Cha, Cha là Đấng thông suốt mọi sự, Cha hiểu rõ tất cả tình trạng của thế giới hiện tại ngày nay, mọi tầng lớp, mọi vai trò và Cha cũng muốn gặp gỡ những người con của Cha và Cha cũng muốn cứu nó trong mọi hoàn cảnh; Cha cũng muốn những người làm cha, làm mẹ, những người trưởng bối, những người có bổn phận trách nhiệm hiểu rõ thế giới của ngày nay đang đi vào tình trạng nào. Chúng con thấy được, thật tội nghiệp cho giới trẻ; thiếu nữ thì đa số đã đi vào một đời sống tiếp tục làm những việc xúc phạm đến thuần phong mỹ tục, thuần phong mỹ tục mà thế giới của loài người thường nói: tự do luyến ái; tự do trong đời sống nhục dục mà chính tuổi trẻ ngày hôm nay nó không hiểu và biết hậu quả. Nó tự do thoải mái phá thai, nó tự do liên hệ với bất cứ những người nào nó thích; nó không lắng nghe và nó không hiểu được sự quý giá của sự trinh tiết. Nó cũng biết thân xác của nó là đền thờ của Chúa Thánh Thần, nhưng khi nó có thể thực hiện tất cả những gì mà nó để cho thỏa thuê những xác thịt yếu đuối, và nó còn để cho rất nhiều điều cạm bẩy trong đời sống của nó, coi thường giữa cuộc sống vợ và chồng. Nó chưa được chúc phúc thì nó đã bắt đầu thoải mái sống theo cách của nó; vấn nạn đó là những bào thai, nó cần kiếm cách để giải quyết và nó đã phá không biết bao nhiêu lần. Nó không coi trọng tánh mạng, nó cũng chẳng hiểu gì ý nghĩa của bào thai khi nó đã hoàn toàn không hiểu đời sống với một giáo lý, với một sự chân thiện mỹ mà Chúa đã dành cho ngay từ lúc đầu tiên, để thành một người nam và người nữ. Thế giới gì đây? Thế giới đang dẫn con người đi vào những ngày mù lòa bóng tối và thế giới đã để cho những người thanh niên không hiểu được trách nhiệm, tự do để luyến ái, tự do nhục dục với bất cứ hạng nào và người nào; đàn bà thì bán thân, đàn ông thì đi vào nhục dục.

Còn rất nhiều điều đáng sợ và ghê tởm cho sự hạ cấp mà con người đa số ngày hôm nay; điều này không dừng lại mà từ những lúc chúng nó lười biếng, chúng nó thiếu suy nghĩ, tìm cách đi ăn cướp của người khác, tìm cách đi làm những chuyện sát hại người khác và tìm cách giết hại người khác, cướp của giết người. Chúng nó chịu hậu quả gì? Đó là tù tội, đó là những ngày tháng tù tội, nằm ở trong bốn bức tường; nhưng rồi khi trở về nó cũng không sợ, nó vẫn tiếp tục sống trong sự bất chính đó, nó đi tìm những điếu thuốc, đi tìm những viên thuốc, nó đi tìm của một xã hội gây nên cho nó đảo điên và không còn sáng suốt khôn ngoan để hiểu những gì là tốt đẹp trong đời sống mà Chúa đã dành cho con người, dành cho giới trẻ, dành cho người nam người nữ và dành cho mọi tầng lớp, mọi vai trò; ngày hôm nay tràn ngập với trộm cướp, tràn ngập với những con người mà nó chỉ háo thắng, không biết giữ những gì trong đời sống của chính nó trong hiện tại chừng mức. Nó thiếu học, nó không cần học, nó tự do để đi kiếm tiền và khi nó kiếm ra tiền thì nó thỏa thuê ở nơi phòng trà, ở nơi chỗ nhảy nhót, ở nơi chỗ có nhạc, rồi ở nơi đó tự do tìm kiếm những người bạn, tìm kiếm giữa trai và gái; quả thật là một điều quá hỗn loạn, quá hỗn loạn trong thế giới của nhân loại ngày nay, nói chung và nói riêng trong mỗi một quốc gia. Ngày hôm nay đa số người có thể được tìm ra một lý do rõ ràng để nói về xã hội của giới trẻ đương thời, đó chính là sự phá thai trên mỗi một quốc gia tràn ngập, mỗi một ngày không biết bao nhiêu bào thai bị giết; đồng thời không biết bao nhiêu thuốc phiện và ma túy cung cấp cho tuổi trẻ, đang sống trong cuộc sống lâng lâng. Nó không bình tĩnh, nó không kiểm soát được chính mình, nó tìm đủ mọi cách, những việc nó làm nhưng nó không biết gây hại cho người khác, không biết suy nghĩ và nó cũng hoàn toàn để cho những người khác đau khổ; đau khổ cho xã hội, cho gia đình và cho chính bản thân nó và cho những người thân. Khi nó bắt đầu hút sách thì nó không còn biết những gì là lý trí, để phân biệt giữa đúng và sai, nó đã để cho chính những vấn nạn mà ngay cả nó cũng có thể dễ dàng bị thiêu đốt, bị chết đi vì chính những việc của nó làm; nó chỉ suy nghĩ theo cách của nó, nó không biết sát hại nó, cũng không biết tác hại người khác. Nó làm những chuyện điên rồ, đốt nhà, đốt cửa; trộm cướp, cướp xe, cướp đồ, rồi còn hãm hiếp phụ nữ, hãm hiếp những người trẻ. Quả thật, là một điều quá hỗn loạn hàng ngày trong xã hội của thế giới con người; tìm kiếm tiền bạc không có thì tìm đủ mọi cách để trộm cướp, để giựt; còn rất nhiều điều mà chính chúng nó không còn biết sợ, không còn biết sợ chết, cũng không còn biết sợ tù tội và cũng chẳng có gì khống chế được chúng nó; có phải quá tội nghiệp cho chúng nó hay không?

Chúa ơi, Chúa tạo dựng loài người của chúng con có nề nếp, có chương trình, có giáo lý, có chân lý, nhưng vì sự tự do của con người, vì những điều mà con người tìm ở trong sự tự do đó, không biết nguồn gốc, cũng không hiểu những ý nghĩa trong cuộc sống căn bản; con người không có trách nhiệm đối với nhau. Sự thỏa thuê của thân xác của cá nhân đã đi đến một vấn nạn vĩ đại và lớn lao mà ngày hôm nay con người trong thế gian phải chịu trách nhiệm, cho nên đến lúc mà chúng con chỉ biết khóc, chỉ biết gào nhưng chúng con không hiểu rằng chính chúng con cũng chịu trách nhiệm trong vấn đề đó; ngày hôm nay làm gì được đây? Chúng con chỉ biết lạy Chúa, chúng con dâng lên thân phận với những lỗi lầm, với những ích kỷ, với những sự thiếu trách nhiệm đã qua trong cuộc sống; hôm nay chúng con xin đền bù với những ngày tháng âm thầm, thiết tha xin Chúa tha thứ, xin Chúa cho chúng con cơ hội để thống hối, ăn năn, hy sinh để xin Chúa cứu con cái của chúng con, cứu người thân của chúng con và cứu tuổi trẻ của ngày nay nam cũng như nữ.

Chúa ơi, chúng con biết rằng chúng con bó tay với sức lực của mình, chúng con không có cách nào và chúng con không có gì điều để có thể chinh phục con người, chúng con không thể thay đổi được thế giới và thay đổi được giới trẻ; chúng con xin với Chúa, cho chúng con thiết tha mỗi ngày. Những người họ không biết, họ không tin, họ từ chối, họ không làm nhưng chúng con sẽ làm; chúng con thiết tha xin với Chúa, chúng con hy vọng một ngày nào đó tùy theo thời điểm của Chúa, tùy theo thời gian của Chúa, tùy theo mọi sự trong sự an bài của Chúa để cứu con cái của chúng con, cứu giới trẻ ngày nay, cứu thế giới, cứu mỗi một quốc gia và cứu mỗi một tầng lớp và cứu chính tuổi trẻ trong thời đại hiện tại, để bắt đầu với những ngày cuối cùng và những ngày bắt đầu đến với một thế giới mới. Xin Chúa thanh luyện, xin Chúa gội rửa, xin Chúa thánh hoá và xin Chúa qua quyền năng của lòng thương xót để chúng nó được nhận ra, chúng nó được lắng nghe, chúng nó biết vâng phục và biết vâng lời cha mẹ, nền tảng của gia đình vốn có để tương trợ nó khi lúc nó cô đơn, khi nó học hành khó khăn, khi nó gặp những điều ở trong cuộc sống giữa bè bạn. Xin Chúa ban cho nó sự khôn ngoan sáng suốt, để nó nhận định giữa đúng và sai, giữa thiện và ác, để nó sống với một đời sống bình quân, một đời sống có quyền được nhận ra những gì từ sự thật, trong sự chúc phúc chúc lành mà Chúa đã ban, đang ban và mãi mãi ban, không bao giờ dừng lại của những ơn thánh mà Chúa dành cho chúng con trong mọi tầng lớp, mọi vai trò, mỗi một đất nước, mỗi một thời đại và mỗi một thế kỷ.

Lạy Đức Chúa Cha – sáng hôm nay chúng con xin trình bày để xin dâng kính Cha tất cả những ưu tư mà chúng con đang gặp qua những người anh chị em. Tất cả chúng con là những người anh chị em được tuyển chọn trong thế giới của ngày nay; những ngày âm thầm vừa qua, một con ngựa đau thì cả tàu không ăn cỏ; một người buồn phiền thì chúng con cũng ảnh hưởng là bởi vì một người không vui thì bao nhiêu người cũng chẳng vui và cũng chẳng hăng say nổi khi chúng con thấy được sự ưu tư của những người anh chị em. Cho nên tình liên đới rất cần thiết, và Chúa cho phép chúng con được tương trợ lẫn nhau kể từ ngày chúng con được hiểu ý nghĩa nhân chứng cho Tin Mừng qua Sáu Lạy và hiểu được ý nghĩa của Sáu Lạy mà Chúa đã dành cho những việc phi thường lạ thường mà chúng con tin để khẩn khoản nài xin Chúa. Chúng con cũng nhìn thấy một bà mẹ suốt ngày tha thiết nước mắt tràn trụa trên mi, khóc lóc với Chúa cũng không khác gì Thánh Monica ngày xưa cầu cho chính con trai của mình. Người con trai đó, qua lời cầu nguyện của bà và sự chấp nhận của Chúa, đã trở thành một vị thánh; đó là gương sáng của Thánh Monica và Thánh Augustinô. Cho nên, con cũng xin Chúa ngày hôm nay điều này được thực hiện trong thế giới nhân loại với những người chúng con cầu xin đặc biệt, đó là những người chị em của con; xin cho họ cũng vẫn tiếp tục kiên trì cầu nguyện, tiếp tục đi trong đường lối của Chúa, tiếp tục dùng những đời sống phục vụ cho Chúa là một căn bản chuộc lại những gì vốn thiếu sót trong đời sống của bổn phận, để xin thay thế con mình, thay thế những gì trong đời sống giới trẻ chung ngày nay. Xin Chúa thương xót họ theo cách của Chúa, để có những người khác có những vai trò khác để nâng đỡ giới trẻ, nâng đỡ tuổi trẻ và nâng đỡ những người sống trong tội lỗi và nâng đỡ những người con tỉnh thức mà trở về với quyền năng và lời cầu nguyện mà Chúa thực hiện và ban cho chính họ và những người con thân yêu của họ.

Lạy Chúa, không giới hạn chỉ là chúng con không, mà là những người anh chị em, những bà mẹ đa số ngày hôm nay – mười bà mẹ thì tám bà mẹ đã khóc lóc vì con, tám bà mẹ đã cảm thấy đau khổ vì con không tin Chúa, loại bỏ và những người con sống trong tự do, không đi lễ, không đọc kinh, không hiểu và mỗi lần chỉ dạy cho nó thì nó hoàn toàn phản kháng, từ chối không nghe. Nó đi theo tự do, nó quen bạn trai, bạn gái, nó tự do sống trong một cách thỏa thuê, mang vấn nạn thì nó lại chạy về gia đình để cha mẹ nó phải gánh vác những lỗi lầm mà nó đã sống trong những ngày vô ý thức, những ngày không có trách nhiệm, những ngày nó chưa hiểu, chưa biết. Quả thật, xã hội ngày hôm nay giáo lý thì người ta dẹp bỏ, người ta chỉ để cho sự văn minh, cho nên cái quyền tự do đã tràn ngập với những bóng tối; con người đã đi vào những ngày xúc phạm luân thường và đạo lý, xúc phạm với những thuần phong mỹ tục, xúc phạm với những việc mà con người ngày hôm nay quá xem thường. Lạy Chúa, Chúa tạo dựng nên con người để chúng con có những nghi lễ thật sự giữa nam và nữ; khi kết hợp với nhau thì họ phải có một thánh lễ, đó là chính ngày đám cưới, được chúc phúc, chúc lành. Khi chúng con quen nhau thì chúng con tôn trọng nhau và chúng con biết ngày mà chúng con giao hòa với nhau là một ngày được Chúa chúc phúc để sanh con đẻ cái; ngày hôm nay quyền tự do của mỗi một người nam cũng như mỗi một người nữ, của một thế giới đàn ông và đàn bà, cả gia đình họ cũng tự do luyến ái, trốn tránh người chồng của mình, trốn tránh người vợ của mình để đi theo nhục dục. Đây là một sự bại hoại của một thế giới, bại hoại trong đời sống văn minh, bại hoại với sự tinh vi khéo léo đã làm cho những điều nhơ nhớp, và trở thành những người tự do – nam không ra nam, nữ không ra nữ, sống trong những ngày tháng thác loạn, đàn ông đi tìm đàn ông, đàn bà đi tìm đàn bà, dành quyền tự do để đám cưới với người cùng giới.

Quả thật là một điều con người trần gian với con mắt nhìn cũng không thể chấp nhận được huống chi Thiên Chúa; tiếc thay Chúa dạy, tiếc thay Chúa ban, tiếc thay Chúa sáng tác một tác phẩm quá hoàn mỹ nhưng con người hủy hoại bởi vì bất tuân, và bởi vì chính chúng ta đã hoàn toàn không lắng nghe. Đó là những ngày đầu tiên mà ông bà của chúng ta đã rớt phải vào chính sự gian dối, sự lừa gạt của con rắn; ngày hôm nay nếu chúng ta không đi trong đường lối của Chúa, chúng ta cũng bị tiếp tục bị nó gạt và tiếp tục đã làm nô lệ cho nó và chúng ta tiếp tục sống trong những ngày tháng quả thật đáng thương, đáng tiếc và tội nghiệp. Nhưng Chúa không bao giờ bỏ rơi chúng ta; Chúa vẫn tiếp tục đi tìm kiếm chúng ta; Chúa vẫn tiếp tục cho chúng ta nhận ra được tình yêu của Chúa lớn hơn những gì vốn chúng ta rớt vào hoàn cảnh của xã hội, của thời đại văn minh khéo léo, đã làm cho chúng ta rời xa Ngài. Ngài tìm đủ mọi cách để cứu linh hồn chúng ta, Ngài tìm đủ mọi cách để dẫn chúng ta đi vào với giáo lý và trở về với tình yêu; chỉ có Ngài mới là Người có thể thấy được nỗi lòng của mỗi một cá nhân, nỗi lòng của mỗi một linh hồn, nỗi lòng của mỗi một người nam cũng như một người nữ. Đặc biệt giới trẻ, Ngài không nỡ xuống tay bởi vì nó còn trong thời điểm non dại khờ khạo, nhưng chính sự khờ khạo đó nó đã xúc phạm Chúa rất nhiều; trong sự khờ khạo đó nó đã làm những việc bất tuân; trong sự khờ khạo đó nó đã làm cho một thế giới lay chuyển bởi vì chính chúng nó quá đa số chìm ngập, sống trong tội lỗi và cái chết.

Lạy Chúa, tất cả những gì ngày hôm nay là một sự trình bày thật rõ ràng mà xã hội chúng con đang gặp, đã gặp, sẽ còn gặp. Đa số, người thánh thiện và những người trở thành những người biết giáo lý, biết lắng nghe, biết một đời sống hạnh phúc được chỉ dạy thì quá ít trong xã hội ngày nay, nhưng đa số với sự tự do mà con người đã đi vào những ngày tháng hôm nay chúng con thật nhìn thấy, đó là hai chữ thác loạn của giới trẻ trong thiên hạ ngày nay. Xin Chúa thương và cứu giúp; Lòng Thương Xót của Chúa đã đến và cánh cửa cũng đã đóng nhưng những gì vốn được dành cho con người trong thế giới ngày nay, với những việc cần thiết nhất để kêu cầu, để phủ phục, để đầu hàng, để Chúa làm việc. Đó chính là sự phủ phục ngày hôm nay; đó là cái lạy của mỗi một lạy mà chúng con van xin thiết tha và xin với một Đấng mà chúng con tin, một Đấng chủ quyền, một người Cha nhân loại và một Đấng Thiên Chúa đầy quyền năng, một Thiên Chúa giàu lòng thương xót, một Thiên Chúa trọn tình thương cho mỗi một linh hồn, mỗi một thời đại, mỗi một thế kỷ. Con xin dâng lên Chúa những đau khổ mà chúng con đang gặp; chúng con xin dâng lên Chúa tuổi trẻ ngày nay; chúng con xin dâng lên Chúa những đứa ngoan hiền để nó sẽ là những người chứng nhân cho một thời đại để giúp cho những bè bạn của nó, những người bằng lứa tuổi và trang tuổi của nó, để được trở về với ánh sáng của chân lý sự thật, khi nó thật sự là những người có kiến thức, là học thức, đem những hiểu biết đó để giúp người, giúp đời và đem trái tim của mình, bác ái, hy sinh trong giáo lý và chân lý của Chúa, để giúp cho tuổi trẻ ngày nay rớt phải những hoàn cảnh mà nó không thể ra được; nhờ chính quyền năng và lòng thương xót của Chúa bao phủ nhân loại để những tuổi trẻ được nhận ra ánh sáng của niềm tin, ánh sáng của tình yêu, ánh sáng của chân lý, ánh sáng của quyền năng mà Chúa Thánh Thể đã quan tâm gần gũi, thúc đẩy để chúng con có những giây phút riêng tư một mình, mỗi một cá nhân, mỗi một tội nhân, để quỳ trước Thánh Thể của Chúa, để quỳ trước bàn thờ của Chúa, để quỳ trước Thập Tự Giá, suy niệm và cảm nghiệm.

Chúa chết đi cho chúng con được sống, cho mỗi một tầng lớp, cho mỗi một vai trò, nhất là chết đi cho tuổi trẻ có được sức mạnh, có được can đảm, để vinh danh và rao giảng Tin Mừng. Nhưng trái lại, chúng nó không làm điều đó mà chúng nó đã vi phạm và đã làm cho sự thỏa thuê và đã để cho chúng nó rớt vào cái lưới bẫy; ngày hôm nay chính thần dữ nó đánh vào tuổi trẻ, nó đánh vào những điều mà giới trẻ nó chưa có đủ khôn ngoan, chưa có đủ hiểu biết, chưa đủ đức tin và chưa đủ phân biệt những gì nó biết, những gì trong thời đại là làm cho nó mê say nhạc, mê say những gì của hiện tại và thực tế, mê say với tất cả vui nhộn, mê say với nhảy đầm, với uống bia, với hút thuốc, với tất cả những sự thác loạn do nơi nhục dục mà chính chúng nó đã rớt phải. Xin Chúa giúp chúng nó, xin Chúa cho chúng nó cơ hội; xin Chúa hãy để cho chúng nó nhận thấy được những gì vốn mà Chúa đang cứu chúng nó. Những người anh chị em trang lứa tuổi của nó đang rớt vào nơi hỏa hình, đang khóc lóc, đang nghiến răng và Chúa đã cho họ được trở về bằng những lời hối hận, bằng những lời rên la khóc lóc và kêu cầu. Xin Chúa giúp cho chúng nó nhận ra được nếu chúng nó không nhận ra Chúa, không trở về kịp và khi sự ra đi của chúng nó bất ngờ, cũng là một nơi mà Chúa sẽ để cho sự công bằng. Ngày hôm nay con người cần biết, cần nghe và cần truyền đạt cho chính con của mình, cho thời đại của ngày nay và để cho tiếng nói của công chính được đến đúng lúc và kịp thời trước khi mọi sự đi vào hoàn tất với những ngày kết thúc của Omega và bắt đầu của một thế giới mới.

Nếu Chúa cho phép, những người trọn vẹn xứng đáng thì được đến với một thế giới mới mà Chúa an bài cho mỗi một tầng lớp, mỗi một vai trò; đặc biệt cho giới trẻ đương thời ngày nay. Những người được nghe, những người được biết và những người làm cha làm mẹ hãy tiếp tục cầu nguyện cho con và trọn bổn phận để cho con được biết những gì Chúa dành và ban cho qua Sáu Lạy, để chính chúng nó xin cùng Thiên Chúa với cách thức riêng của chúng nó, để Chúa Thánh Thần đốt lên ngọn lửa cho chúng nó hiểu biết, để chúng nó được ngăn chặn những gì chúng nó đã làm, để chúng nó từ chối mà quay trở về, để giúp cho nó hiểu được nền tảng của những ngày tháng mà chúng nó biết Chúa, về với Chúa và quyết tâm hoàn toàn sống xứng đáng để được về với Chúa một cách thật sự. Đừng để cho chúng nó có thể đến rồi lại đi, chúng nó bắt đầu giởn mặt và chúng nó bắt đầu không hiểu được ý nghĩa chúng nó đã xúc phạm và làm cho trái tim Chúa đau đớn quằn quại mỗi ngày, bởi vì sự bất tuân, bởi vì sự thiếu hiểu biết, bởi vì đời sống của nông cạn, bởi vì những việc bất tuân mà nó vẫn nuôi trong đời sống của chính nó mỗi ngày, và chúng nó cũng đang bị thần dữ nó dùng đủ mọi cách cốt chắc nên nó không thể qua khỏi, không ra khỏi được cái sợi dây vô hình đó.

Xin Chúa giúp chúng con và xin Chúa giúp, xin cho các Tổng Lãnh thiên thần cắt cái sợi dây với sự dụ dỗ, tha cho giới trẻ ngày nay để nó được biết những gì của giáo lý gia đình, những gì là của công lý sự thật, những gì là sự tốt đẹp, những gì là tình yêu, những gì là đời sống căn bản của gia đình, giữa cha và mẹ, giữa anh và em, trong tình yêu thương liên đới. Chúa muốn nhìn thế giới đoàn kết; Chúa muốn nhìn tất cả mỗi một người trong thế giới của trần gian, mọi tầng lớp, mọi vai trò đều biết, đều nghe, đều đón nhậ. Chúa nhất định sẽ can thiệp, Chúa nhất định sẽ tha thứ, Chúa nhất định sẽ có một phương cách để giúp cho thế giới của loài người, nhưng cần những người con cái và cần những người hy sinh, cần những người thiết tha cầu nguyện, cần những người hãy tiếp tục làm những điều mà Chúa cho phép; chúng ta tiếp tục kề vai sát cánh giúp cho thế giới chung, giúp cho mọi tầng lớp và nhất là giới trẻ của ngày nay, với những lời van xin, và đi khắp đó đây để nhân chứng cho chính Sáu Lạy, để giúp cho chúng nó được sự can thiệp của Chúa, để giúp cho chúng nó được sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, để giúp cho chúng nó được chữa lành linh hồn cũng như thể xác qua chính quyền năng, phép lạ Chúa Giêsu Thánh Thể ban và cho chúng ta, đồng thời sự chỉ dạy của Mẹ để đáp lại với Lòng Thương Xót qua Sáu Lạy mà hôm nay chúng con kính dâng lên Đức Chúa Cha.

Tất cả những gì chúng con dâng, tất cả những gì chúng con nói, tất cả những gì chúng con xin kính dâng Cha đây không phải tự chúng con mà sự chỉ dạy của Chúa Thánh Thần. Thế giới nhân loại có những điều cần thiết nhất mà chúng con bỏ quên, bỏ qua, hôm nay những ngày đầu năm cũng là những ngày mà chúng con cầu xin cho giới trẻ, trong số đó cho những người con cái của chúng con; những người ngoan, những người hiền, những người sống trong công chính thì xin Chúa cũng tiếp tục đổ tràn ân sũng qua sự chúc phúc, chúc lành, để chúng nó hiểu bổn phận trách nhiệm, để chúng nó phụng sự và phục vụ, với những việc tốt đẹp nhất mà Chúa ban cho khả năng của chúng nó, để cho chúng nó biết nâng đỡ biết chọn lựa giữa đúng và sai, biết một đời sống để chúng nó tôn thờ Chúa, chúc tụng và tôn vinh Chúa, để chúng nó trong bổn phận hy sinh, để chúng nó trong bổn phận với gương sáng, để chúng nó trong bổn phận với sự phục vụ mà chính chúng nó có khả năng để làm được cho thế giới ngày nay, bởi vì giới trẻ chính là nền tảng của xã hội tương lai, là một sức mạnh. Nếu chúng nó trên dưới một lòng hiệp nhất để được nhận ra giáo lý chân lý, để hoàn toàn quy thuận, hoàn toàn trở về và hoàn toàn hiểu được ý nghĩa của Sáu Lạy, để được thay đổi, thay đổi thế giới, thay đổi mỗi một trái tim, thay đổi mỗi một tội nhân, thay đổi mỗi một tâm tư và cõi lòng, thay đổi mỗi một người thuộc về Chúa và thiết tha xin với Ngài. Chúng con xin thờ lạy Chúa, chúc tụng Chúa, ngợi khen và tôn vinh Thiên Chúa là Chúa của chúng con, bây giờ và cho đến mãi mãi muôn đời; chỉ có Chúa, với Chúa và trong Chúa thế giới mới được hòa bình, thế giới mới được hạnh phúc, thế giới mới biết yêu và thế giới mới thay đổi trong đời sống của mỗi một tầng lớp và nhất là giới trẻ trong thời đại nam và nữ ngày hôm nay. Amen.

Lạy thứ Hai, con xin dâng lên Ngôi Hai Thiên Chúa, Đấng cứu chuộc loài người, Đấng đã làm cho thế giới thay đổi, Đấng đã làm cho thế giới rung chuyển, Đấng đã làm cho con tim của mỗi một con người phải dừng lại với tất cả những việc mà Thiên Chúa dành và cho chúng con mỗi một cá nhân, mỗi một vai trò và mỗi một tầng lớp; đặc biệt cho giới trẻ của mọi thời đại và giới trẻ của thế kỷ hôm nay và thời đại hiện tại của chúng con đương thời. Lạy Chúa, những việc của Chúa làm không phải chỉ là dừng lại ở đỉnh điểm của thời 2,000 năm trước trên đồi Gôn-gô-tha mà giáo lý của Ngài được truyền đạt trong muôn thế hệ và chứng minh tình yêu đó vẫn còn sống động và đầy quyền năng để thúc đẩy cho con người ngày hôm nay đi vào giáo lý và chân lý.

Lạy Ngôi Hai Thiên Chúa, một Đấng duy nhất giải phóng và giúp cho thế giới của chúng con có ánh sáng của tình yêu, ánh sáng của niềm tin, ánh sáng của giáo lý và ánh sáng của Tin Mừng, để chúng con sống trong một đường lối mà Chúa đã chọn con đường thập giá để cứu độ loài người chúng con và xóa tội trần gian để cho chúng con có cơ hội lựa chọn con đường của mình – lựa chọn con đường chân chính, lựa chọn con đường sự thật, lựa chọn con đường của đời này và đời sau vĩnh viễn muôn đời và sự bảo đảm mà Chúa đã dành cho chúng con qua ơn cứu độ. Lạy Chúa, xin Chúa hãy tiếp tục cho chúng con cơ hội biết Ngài, nhận ra Ngài và phụng sự Ngài, để sống với một giáo lý mà Ngài chết đi để giáo lý đó được trường tồn và đem lại sự giải thoát cho thế giới của nhân loại ngày nay, để nuôi cả linh hồn lẫn cả thể xác khi chúng con tin, khi chúng con biết và khi chúng con nghe được giáo lý của Ngài. Giáo lý của Ngài là phục hồi con người từ nơi bóng tối tội lỗi; giáo lý của Ngài cho con người cơ hội để trở về; giáo lý của Ngài cho sự khôn ngoan sáng suốt giữa người và người, để chúng con giúp cho nhau, thương yêu nhau, tha thứ nhau và hòa bình thật sự trên một gia đình, mỗi một cá nhân, mỗi một tập thể và mỗi một đất nước, mỗi một quê hương.

Lạy Ngôi Hai Thiên Chúa, xin Ngài tiếp tục đổ tràn ân sủng của Ngài xuống trên chúng con, bởi vì Ngài chết đi; sự khẳng định đó là sự chiến thắng vinh quang khải hoàn. Không có cách gì chúng con từ chối, không có cách gì chúng con theo cách của mình mà phải nhận ra chúng con cần nhờ đến ơn của Thiên Chúa; chúng con cần phải đến với Chúa chúng con cần phải đón nhận và tiếp nhận những ơn sũng Chúa đã dành, đã ban và đã cho không hề lấy lại. Cho nên quyền của chúng con còn để tiếp tục chọn lựa con đường mình đi, con đường mình sẽ đến và con đường kết thúc cuộc đời và kết thúc linh hồn của chúng con; xin Chúa hãy mở mắt, mở tai, bởi vì con người đang nằm trong mê muội, đang nằm trong một thời đại ngoan cố cứng đầu, đang nằm trong một thời đại tự do, đã bịt đi tất cả những gì vốn trong thiêng liêng cao cả của linh hồn và trái tim. Tất cả những gì vốn trong thế giới của con người đang rớt phải, đó chính là quyền tự do; Chúa tôn trọng chúng ta mỗi một người với niềm tin để được biết những gì từ Thiên Chúa và để biết những gì chọn lựa trong cuộc sống của mình. Chúa chờ đợi chúng ta đến ngày hôm nay qua bao thế hệ và qua bao thế kỷ; đã đến ngày chúng ta cần phải trưởng thành và cần phải nhận ra mọi sự sẽ được chấm dứt để bước sang một thế hệ mới, bước sang một thế kỷ mới trong chương trình của Chúa. Nếu chúng ta nằm trong tình trạng với những ngày bất tuân, những ngày không hiểu, những ngày không tin và những ngày sống trong tội lỗi ngoan cố thì chúng ta đã chọn con đường chúng ta đi, thì chúng ta phải chịu trách nhiệm với con đường đó. Con đường đó là con đường bóng tối, là con đường đau khổ, con đường mà chúng ta không thấy được ánh sáng và cũng chẳng có niềm hy vọng và chẳng có sự hứa hẹn gì khi chúng ta để cho thân xác và ý riêng chìu theo xác thịt tự do, cho nên chúng ta đang vấp phạm, ngông cuồng tự đại, chúng ta đang kiêu ngạo và chúng ta đang sống với những ngày bất tuân, đi ngược lại luân lý và giáo lý, để đem đến cho chúng ta những điều vốn trái ngược trong thế giới với luật của con người; huống gì đối với Thiên Chúa?

Nhưng Chúa cũng không trách tội chúng ta; Chúa biết rằng chúng ta khờ dại, chúng ta ngoan cố, chúng ta không biết điều gì chúng ta đã làm và đang làm; bởi vì cặp mắt này mà Chúa nhìn cho nên chúng ta mới còn cơ hội, còn cơ hội để sống còn, còn cơ hội để được quay trở lại, còn cơ hội để được nhận ra những điều mà chúng ta đang xúc phạm để xin được Chúa thứ tha và trở về. Nếu Chúa nhìn chúng ta bằng công thẳng, Chúa nhìn chúng ta bằng công bằng, Chúa nhìn chúng ta bằng cách mà chúng ta đã vấp phải trong lỗi lầm xúc phạm thì chúng ta đã hoàn toàn không còn có mặt trên trái đất này và không còn con người trên trái đất mà Chúa dựng nên. Bởi vì tình thương của Chúa quá bao la, Chúa phải hạ mình chết đi để cho chúng ta được sống, cho nên những gì vốn ngày hôm nay chúng ta đừng dựa vào chúng ta, thân phận yếu đuối của con người chẳng có gì đáng để được và cũng chẳng có xứng gì để Chúa lắng nghe; chúng ta chỉ dựa vào chính Đức Giêsu chết đi để chúng ta có ngày hôm nay. Ngài đã đổ máu để gội rửa mỗi một linh hồn, mỗi một trái tim để chúng ta mới có niềm hy vọng, để có những giây phút chúng ta trở mình, để có những giây phút chúng ta thống hối, ăn năn, để chúng ta hiểu được tình thương vô biên bất tận của Chúa, để chúng ta phủ phục, để chúng ta thờ lạy, để chúng ta nói lên những lời – dẫu là những lời mà chúng ta chưa có thể hiểu rõ những gì mình đang nói, những khi chúng ta hành động bằng con tim, bằng tấm lòng, bằng sự thiết tha, bằng đầu phục, phủ phục và bằng tất cả những gì mà chúng ta chịu thua ở nơi thân xác yếu đuối, hạn hẹp, chẳng hiểu gì và cũng chẳng biết gì để làm. Chúng ta chỉ biết rằng lời khẩn cầu thiết tha, chúng ta tin Chúa, chúng ta thờ lạy Chúa, chúng ta muốn về với Chúa và chúng ta muốn xin thuộc về Chúa, để Ngài sử dụng chúng ta theo thánh ý của Ngài trong đời sống của chúng ta, từng giờ, từng phút. Chúng ta chỉ biết rằng một Đấng Thiên Chúa chúng ta thờ lạy, một Đấng Thiên Chúa chúng ta trở về, một Đấng Thiên Chúa chúng ta thiết tha cầu xin van nài, một Đấng Thiên Chúa mà chúng ta, tất cả những sự tốt đẹp, chúng ta nương nhờ vào Ngài để sống và ngay cả tánh mạng, ngay cả con tim, ngay cả linh hồn xin thuộc về Ngài.

Những gì ngày hôm nay chúng ta làm, Chúa luôn luôn sẽ nhìn thấy; Chúa sẽ can thiệp, Chúa sẽ chấp nhận và Chúa sẽ cho chúng ta những ngày hy vọng chúng ta đã có và đang có. Không phải tự nhiên đâu mà đây là món quà lớn lao mà Chúa dành cho Mẹ Maria để dẫn dắt loài người trở về, và đón nhận những giây phút còn lại với tình yêu và Lòng Thương Xót và món quà lớn lao trong sự can thiệp mà Chúa dành và cho chúng ta. Đặc biệt giới trẻ ngày nay đã bao nhiêu người hiểu được điều này; đã bao nhiêu người đã nhận ra nó đã được giá Máu do chính Thiên Chúa đổi về? Nó không hiểu linh hồn là gì, nó cũng chẳng biết điều gì bên trong tâm hồn hoặc trái tim, cho nên nó vẫn tiếp tục với những ngày hoàn toàn không hiểu, không biết; nó cứ làm và không hiểu được sự quan trọng giá trị mà nó phải chịu trách nhiệm những gì nó đã làm. Nó ngoan cố, nó cứng lì và ngay cả chính chúng nó bán linh hồn cho thần dữ, để nó thỏa mãn những gì nó thích, thỏa mãn tiền bạc, thỏa mãn tự do, thỏa mãn những gì ở nơi đời sống của con người bình thường và tầm thường, nhưng nó không hiểu sự giá trị của linh hồn rất quan trọng.

Cho nên, ngày hôm nay, lạy Đức Giêsu, xin giá Máu của Ngài tiếp tục tưới gội trên chúng con, trên mỗi một cá nhân, trên mỗi một tội nhân, trên mỗi một giới trẻ. Chúng con khẩn khoản cầu xin với Chúa ngày nay; xin cho nó được ngắm nhìn, xin cho nó được hiểu mạng sống của nó, linh hồn của nó và trái tim của nó đáng giá chừng nào, bởi vì chính Ngôi Hai Thiên Chúa chết đi cho nó được sống. Xin cho nó trở về với nguồn gốc của chính mình, tìm ra sự thật, loại bỏ tất cả, loại bỏ tất cả những đam mê lạc thú của thời đại, loại bỏ những sự quyến dụ của một thế hệ văn minh, loại bỏ tất cả những gì đam mê làm cho chúng nó trở thành những ngày cuồng loạn, những ngày không bình tĩnh và sống với những ngày mà nó phải chịu trách nhiệm, đời này cũng như đời sau. Nó mất tất cả anh em bạn bè, nó mất tất cả bởi vì chỉ cung cấp cho những cái thỏa mãn ở nơi đời sống nó đang hưởng thụ để nó phải chịu trách nhiệm đau đớn của tù tội thế gian và còn tù tội của linh hồn trong tương lai nếu nó sống trong tình trạng với những ngày không biết, không tin và không vâng lời, cũng không lắng nghe.

Lạy Ngôi Hai Thiên Chúa, xin Chúa đoái thương những lời chúng con cầu xin thay thế cho giới trẻ ngày nay, để cho giới trẻ có đôi tai để nghe và sớm trở về với gia đình của mình, sớm trở về với người cha và người mẹ, biết lắng nghe và biết nhận ra linh hồn của mình rất quan trọng và giá trị; đừng để mất đi với những đam mê, với những lạc thú, với những thiếu sót ở nơi lý trí và tâm hồn, để chỉ sống trong những điều tội lỗi, những điều gian ác những điều bất chính và bất tuân, những điều mà con người đã làm cho nó phải không mạnh dạn, đã làm cho nó không xứng đáng là một người cần có một khuôn mặt, cần có một niềm tin và cần có một điều vốn có cho Chúa ban. Tác phẩm đó chính là con người, là mỗi một người chúng ta, nhưng nó hủy hoại đi, để trở thành, đó là trở thành rẽ tiền, trở thành đê tiện, trở thành những điều nhơ nhuốc và trở thành tội nhân và trở thành những người đang sống trong sự lén lút, sợ hãi, bị xã hội, bị những người chung quanh, những bè bạn bắt đuổi với đời sống mà chúng nó sống trong tội lỗi và thác loạn. Con xin Chúa hãy cho chúng nó thức tỉnh sớm để chúng nó biết những gì chúng nó làm, biết những gì mà chúng nó đã phạm. Xin Chúa cứu nó bằng giá Máu Châu Báu của Ngài, xin Chúa cứu nó bằng đời sống mà chính chúng nó đến để được xin làm hòa với Chúa qua Bí Tích Giải Tội. Xin Chúa giúp chúng nó để nó hiểu là nó là những phần tử của người Kitô hữu; xin Chúa giúp cho nó được nhận ra ơn Chúa sẽ cứu nó, sẽ giải thoát nó và sẽ cho nó được sống những ngày hạnh phúc, bình an và đầy hy vọng với cuộc sống của hiện tại và tương lai; xin giúp cho chúng nó có sức mạnh để loại bỏ đi cái quyền cá nhân ở nơi sự đam mê của chúng nó và cho chúng nó hiểu và biết những gì đưa chúng nó vào cái chết và những gì đưa chúng nó về với bình an hạnh phúc.

Lạy Chúa, con xin thay thế tất cả với những lời ngày hôm nay xin Chúa cho giới trẻ, dành cho giới trẻ, với lời kêu xin cho giới trẻ. Xin cho mọi người được hiệp nhất để chúng nó được biết tương lai của chúng nó, bằng sự học hành, bằng sự chuyên cần, bằng những việc mà chúng nó có cơ hội để trưởng thành, được lớn lên như bao nhiêu người khác, qua tài năng Chúa dành và cho, để nó dùng chính tài năng của nó phục vụ, phục vụ Thiên Chúa, phục vụ anh em mình, phục vụ trong mọi tầng lớp và phục vụ với vai trò mà nó có hoặc ở nơi môi trường nó đang sống để nó phải nhận định giữa đúng và sai, loại bỏ đi những đam mê, loại bỏ đi những cái cạm bẩy mà nó có thể biết được trong đời sống của sự dữ và điều lành. Xin Chúa thương xót và dẫn dắt thế giới, thế giới chung cho mỗi một tầng lớp và cho mỗi một người và đặc biệt cho giới trẻ ngày nay, nam cũng như nữ; cho nó đức vâng phục, cho nó biết Chúa, cho nó hiểu nhận ra những gì cần thiết cho đời sống của nó và cũng cho nó biết sợ rằng hậu quả của tương lai là một nơi, nếu nó không về với Chúa và không hiểu được những điều mà nó đang phạm và xúc phạm đến Chúa đây, một ngày nào đó nó cũng phải trả lẽ qua sự công bằng. Một nơi mà nó đến khi nó bất tuân thì là một nơi khóc lóc nghiến răng và không còn ánh sáng, nó sẽ gào thét và quằn quại ở một nơi chốn khi nó không nghe và đón nhận giáo lý của Chúa; còn nếu nó lắng nghe và hiểu rõ thì nó sẽ về với một nơi thanh nhàn, được chúc phúc đời này và hạnh phúc để nó được bước vào với một thế giới khi Chúa dành cho nó là thế giới mới được chuẩn bị sẵn vào những ngày cuối cùng, những ngày bắt đầu, những ngày mà chúng con đang tiếp tục đi khắp đó đây để minh chứng cho sự thật với những điều Thiên Chúa đã thực hiện cho thế giới của nhân loại ngày nay. Amen.

Lạy Thứ Ba, con xin dâng lên Chúa Thánh Thần. Lạy Ngôi Ba Thiên Chúa, Ngài là Thần khí, Ngài là công lý, Ngài là sự thật. Lạy Chúa Thánh Thần, Ngài là Đấng bậc khôn ngoan, Ngài chiếu soi cho nhân loại, cho mỗi một thế hệ, cho mỗi một vai trò, mỗi một tầng lớp. Hôm nay con đặc biệt xin Chúa chiếu soi cho giới trẻ để chúng nó được biết những gì từ thiện và ác, để nó được biết rằng những cạm bẩy của bóng tối, để nó biết xiềng xích của thần dữ, nó dùng đủ mọi cách để cột chặt những người yếu đuối, những người non nớt, những người chưa trưởng thành, để nó được biết rằng những gì vốn từ nơi Thiên Chúa dành qua giáo lý, để chúng nó nhận ra được, để trở về với mái nhà, để lắng nghe những nơi dạy dỗ. Đó chính là những nơi mà Giáo Hội đã tìm đủ mọi cách để giúp cho giới trẻ nhận ra được những Bí Tích căn bản nhất, để chúng nó tiếp tục đến với Chúa, để chúng nó tiếp tục được dưỡng nuôi bằng chính lời của Chúa và Tin Mừng, để chúng nó biết hiểu Thánh lễ Misa rất quan trọng, để chúng nó hiểu được sự thiêng liêng. Khi chúng nó hiểu và chấp nhận, thì chúng nó sẽ có rất nhiều điều hạnh phúc và bình an; khi chúng nó phụng sự, khi nó phục vụ ở trong giáo xứ, ở những nơi mà chúng nó có thể sinh hoạt và còn rất nhiều điều đẹp, điều tốt trong thế giới của con người do Chúa Thánh Thần ban cho.

Xin mở cặp mắt đức tin cho giới trẻ ngày nay, xin mở cặp mắt đức tin cho những người con cái của chúng con đang rớt phải tình trạng với những ngày đen tối, những ngày đau khổ. Xin cứu linh hồn của nó, xin cho chúng nó được về nương tựa ánh sáng của Chúa Thánh Thần và ngọn lửa của Chúa Thánh Thần mà chúng con xin được đốt sáng trong thế hệ của ngày nay trong nhân loại. Xin đốt sáng mỗi một tầng lớp, mỗi một vai trò và nhất là đốt sáng cho giới trẻ ngày nay nó nhận ra được giữa đúng và sai; nó nhận ra được giữa thiện và ác và nó nhận ra được những gì thác loạn mà nó đang, và đã vi phạm, để cho nó được biết rằng những gì mà nó phải chịu trách nhiệm –  với những ngày đau khổ, với những ngày đói khát, những ngày tù tội, những ngày mà nó không đủ lý trí và bình tĩnh để hiểu những gì nó đang làm, để nó đừng rớt vào một xã hội đang xoay vần, đang sống trong những ngày vi phạm, xúc phạm với luật của Thiên Chúa, để chúng nó được thương và được yêu. Bởi vì giới trẻ có cha, có mẹ, có anh em, để nó biết vâng lời, để nó biết vâng phục và gia đình của chúng nó cũng phải biết chăm sóc, yêu thương, dẫn dắt khi nó gặp những sự khó khăn, khi nó có những lúc làm bài không được, khi có những lúc nó cần cha, cần mẹ, cần anh em. Xin cho gia đình của chúng con cũng phải sống và biết điều này, xin Chúa Thánh Thần soi sáng cho mỗi một tầng lớp, mỗi một gia đình, mỗi một vai trò, mỗi một tập thể và mỗi một quốc gia – tất cả mọi người trong thế giới là con của Ngài. Ngài là ánh sáng, Ngài đã đốt lên cho chúng con biết yêu thương, biết tha thứ, biết nhẫn nại, biết dùng tất cả những gì tốt đẹp nhất trong chân thiện mỹ mà trao cho nhau bằng lời nói, bằng việc làm, bằng hành động.

Lạy Chúa Thánh Thần, tất cả những điều mà ngày hôm nay con người bất tuân, không nghe, cho nên xã hội đã đi đến, đó là giới trẻ ngày nay không cha, không mẹ, tự do quyết định để sống trong thác loạn, cho nên nó đã bị tù tội, nó đã bị gánh những cái án tử hình, nó đã bị tất cả những điều nó đã làm những nó không biết những việc nó làm và gây hại. Xã hội ngày hôm nay tạo cho nó những phim ảnh, những trò chơi, những cái máy điện toán mà chính chúng nó hoàn toàn đã bị rớt phải tình trạng nó hoàn toàn không có đủ lý trí để biết những gì mình đã làm và đang làm, nó đam mê ngày và đêm. Có những đứa trẻ nó chết đi sau khi nó hoàn toàn không ăn, không uống, với những cái trò chơi làm cho nó luôn căng thẳng để chiếm phần thắng cho chính mình, để đạt được mục đích, và những trò chơi chìm sâu trong dục vọng, trong nhục dục và còn rất nhiều điều thác loạn trong xã hội chung ngày nay, qua sự tinh vi khéo léo – để lấy đi sinh mạng và lấy đi linh hồn của những người con, những giới trẻ và mọi tầng lớp. Đây là một xã hội mà chúng con không thể nào không kêu cầu danh Chúa, bởi vì quyền tự do mà chúng con quyết định; quả thật, rất quan trọng trong đời sống của mỗi một cá nhân, mỗi một tầng lớp. Nhất là giới trẻ của thời đại đương thời hôm nay, xin cho chúng nó đừng rớt vào hoàn cảnh đó và xin cho chúng nó có một tấm lòng biết lắng nghe cha mẹ, một tấm lòng biết đạo lý, một tấm lòng hiểu rõ được những gì của Chúa Thánh Thần dành cho xã hội chung và riêng trong mỗi một cá nhân, để chúng nó được đón nhận ánh lửa của công chính, ngọn lửa của sự thật, ngọn lửa mà mỗi một người rất cần khôn ngoan, sáng suốt, và hiểu biết để phân định giữa đúng và sai, giữa trái và phải, để được biết những gì cần và những gì cần phải loại bỏ trong đời sống của chính chúng nó.

Lạy Chúa Thánh Thần, hôm nay chúng con van cầu, xin thay thế chúng nó xin với Chúa Thánh Thần; đây là một cơ hội mà Chúa đó ân sũng tràn ngập trên thế giới, nhưng ít ai được biết, ít ai sử dụng và ít ai hiểu rõ những ơn thánh đó giúp cho chúng con trong thế giới của mỗi ngày, mỗi người và mỗi một vai trò, để chúng con hiểu rõ được những gì trong công chính sẽ được bảo vệ từ linh hồn cũng như thể xác. Bởi vì chúng con không tin, chúng con loại bỏ và chúng con bất trung bất tín, và chúng con tự do để thỏa mãn cho đời sống của chúng con, cho nên đã ảnh hưởng rất nhiều. Nhất là giới trẻ, nó còn non nớt, chưa đủ khả năng, chưa đủ hiểu biết, cho nên chúng nó đã bị rớt vào vòng xoáy của thế giới con người trong nhân loại ngày nay và trong hiện tại thời nay, bọc xác của tinh vi và khéo léo, nằm trong một thời đại văn minh, đã làm cho chúng nó chưa hiểu, chưa rõ thì chúng nó đã bắt đầu rớt vào lưới bẫy của sự dữ. Ngày hôm nay, lạy Chúa, xin Chúa thương tất cả những sự tự do đó đã trở thành những vấn nạn đau khổ cho thế giới nhân loại chung và chúng con phải chịu trách nhiệm trước quan toà của Thiên Chúa; hôm nay con xin Chúa thương cho giới trẻ, đặc biệt cho tất cả mọi tầng lớp được nhận ra ngọn lửa của Chúa Thánh Thần dạy cho chúng con qua giáo lý và chân lý của sự thật, của lẽ phải, của công bằng, để căn bản trong một đời sống biết Chúa, nhận ra Chúa, tin vào Chúa và tin vào quyền năng của Thiên Chúa. Khi chúng con kêu cầu thì Chúa sẽ làm việc và can thiệp cho mọi tầng lớp, mọi vai trò, nhất là những người con cái của chúng con, những người cháu chắt của chúng con, những người anh em của chúng con đang rớt phạm, và tình trạng này, đa số trong nhân loại.

Xin Chúa cho họ được ngừng lại tất cả, để nhận ra được trách nhiệm mà họ phải chịu đời này cũng như đời sau, để cho họ nhận ra những gì tốt đẹp nhất qua sự can thiệp của Chúa để đổi mới bộ mặt trái đất, đổi mới mỗi một linh hồn, mỗi một trái tim, để nhận ra được giáo lý và chân lý, nhận ra được những gì tốt đẹp nhất mà Chúa đã dành, để đốc thúc cho con tim của con người được trở về với sự thật. Xin cho chúng nó được biết nhận ra những điều sai và xin lỗi, để trở về bằng sự phủ phục, bằng sự đầu phục; ngày hôm nay chúng nó chưa biết, nhưng chúng con xin thay thế chúng nó để chúng con được xin với Chúa. Vì chúng con, qua chúng con mà Chúa cho chúng nó cơ hội, để theo cách của Chúa, để chúng nó được biết, được nghe, trở về để chúng nó được cứu trong thời đại của ngày cuối cùng, bắt đầu của một thế giới mới trong tương lai mà chúng nó có cơ hội để được tiếp tục sinh tồn, có cơ hội để được tiếp tục sống trong giáo lý, sống trong chân lý và sống vinh danh và làm sáng danh Chúa qua việc làm khi chúng nó hiểu được đức tin, hiểu được niềm tin, hiểu được sự can thiệp và tình yêu của Chúa Thánh Thần dành cho chúng nó cũng như cho toàn thế giới và mỗi một vai trò. Chúng con thờ lạy, chúng con chúc tụng, chúng con tôn vinh và chúng con tin tưởng vào Ngài. Qua những lời cầu xin xin Ngài đổi mới chúng con từng mỗi một người, đổi mới chúng con từng mỗi một giới, đổi mới chúng con trong mọi tầng lớp, đổi mới cả toàn nhân loại và đổi mới cả địa cầu để trở nên những người biết Chúa, những người yêu Chúa, những người phụng sự Chúa, những người phủ phục, những người thờ lạy, những người đầu phục và những người thống hối ăn năn – để được Chúa thứ tha, và sống trong những ngày tháng hạnh phúc, bình an trong chân thiện mỹ Chúa dành và ban. Amen.

Chúng con dâng lên Lạy Thứ Tư. Lạy Mình và Máu Thánh Chúa Giêsu Kitô, Chúa của chúng con trên hai ngàn năm trước thì Chúa cũng chọn các Thánh Tông đồ đang tuổi xuân thì; nhất là Thánh Gioan đang lứa tuổi thanh niên; nhưng Thánh Gioan đã lắng nghe và đã trở thành môn đệ của Đức Giêsu thì chính Ngài là gương sáng của thanh niên và giới trẻ. Ngài đã cảm nghiệm tình yêu của Thiên Chúa; chính Ngài đã thực thi cả một cuộc đời cho đến tuổi già và vẫn trung thành cho đến giây phút cuối cùng. Chúa Giêsu thiết lập Bí tích Thánh Thể trước ngày Ngài đi vào cuộc tử nạn, đó chính là một Thiên Chúa đã chết đi cho nhân loại, Ngài đã chuẩn bị sẵn cho chúng ta sự gặp gỡ của đầu tiên vào thời của Ngài và sự gặp gỡ trong linh hồn tương lai kéo dài cho đến thế hệ ngày hôm nay; đó chính là Mình và Máu của Chúa sẽ thanh tẩy và gội rửa mọi tầng lớp. Con người của chúng con khi bắt đầu trong tuổi hiểu biết thì đã được đón nhận Bí Tích Mình và Máu của Chúa, đó chính là Bí tích Rước Lễ lần đầu. Lạy Chúa, là một sự huyền nhiệm cao cả mà Chúa đã dành cho thế giới của nhân loại, Chúa đã quan tâm và để ý đến mọi tầng lớp, nhất là giới trẻ của mỗi một thời đại; bởi vì Chúa muốn cho nó được biết Chúa, gần Chúa và được sự bảo vệ của Chúa, cho nên Chúa đã thiết lập Bí tích Thánh Thể để cho loài người của chúng con, mỗi một người và mỗi một tầng lớp khi nó biết và nhận định sự hiểu biết thì nó đã được biết Chúa, nó đã được đón nhận Bí tích Rửa Tội từ lúc nó bắt đầu sanh ra, được một tháng cho đến ba tháng. Thần Khí đã ở trong nó và với nó khi nó bắt đầu lớn lên và trưởng thành trong môi trường của gia đình, trong môi trường của chính giáo xứ và mọi môi trường mà chúng con được luôn luôn cùng với tập thể và cùng với tất cả những người anh chị em trong đời sống của Kitô hữu và của Giáo Hội.

Chúng con, là những người làm cha làm mẹ, nâng đỡ và giúp cho con cái của mình để biết được những gì cần phải làm; đó là những Bí Tích rất quan trọng trong đời sống của tuổi trẻ chúng con; những gì đã qua trong đời sống chúng con thì chúng con cũng dạy dỗ cho con của chúng con và muốn chúng con đi trong đời sống của chính Giáo Hội dạy dỗ và hướng dẫn. Mỗi một đứa trẻ khi nó bắt đầu trưởng thành thì nó đã biết rằng rước Mình và Máu của Chúa, khi nó bắt đầu lần đầu tiên con thấy nó rất dễ thương và đơn sơ. Con thấy rõ ràng chính Chúa đã ở với nó, dẫn dắt nó và yêu thương nó và nó rất thích rước Chúa vào lòng; nó trở thành những đứa bé đơn sơ, bé nhỏ như Chúa đã ví ai muốn vào nước trời phải trở nên như đứa trẻ, đơn sơ, hiền lành, khiêm nhường. Rất dễ thương và Chúa muốn ẩn ngự trong đó, Chúa muốn nuôi dưỡng nó, nhưng chính thời đại, chính sự văn minh, và chính sự tinh vi khéo léo đã làm cho nó rời xa và hoàn toàn không biết nguồn gốc của chính mình, không biết giây phút đầu tiên và cũng không biết mình là người Kitô hữu. Nó không tham dự Thánh lễ Misa, nó bất tuân với gia đình, nó hoàn toàn không hiểu; nó cho là thời đại của ngày hôm nay không cần đi lễ, cũng chẳng cần làm gì cho xã hội, cho thế giới do nơi linh hồn; nó cũng không biết tội, nó chỉ biết những gì, để nó theo ý của nó. Ngày hôm nay có rất nhiều điều mà xã hội chung và tất cả những người có bổn phận trách nhiệm cũng phải cần quan tâm đến bởi vì chính chúng ta quá thiếu trách nhiệm đối với con cái, thiếu trách nhiệm đối với tất cả mọi tầng lớp để dạy cho giới trẻ và thiếu trách nhiệm làm sao giúp cho chúng nó; nhất là xã hội con người ngày hôm nay không quan tâm đến đời sống đạo đức, đời sống của lương tâm và lương tri, chiều sâu bên trong của tâm hồn mà họ chỉ dựa theo quyền chức của bề ngoài, dựa theo tất cả những gì thuộc về vòng ngoài của con người, của điều mà con người chỉ biết nhìn bề ngoài – những sự giàu sang, tiền bạc, hay của những tài năng chứ không nhìn đến những gì bên trong mà con người cần và đang thổn thức, những gì vốn cần có trong cuộc sống với con tim và sự thật, mọi tầng lớp, mọi vai trò.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đã hoàn toàn biết trước được điều này và Chúa đã dùng cách này để cứu giúp con người bằng ban cả thân xác của Ngài và cả Máu của Ngài để nuôi dưỡng, bằng chứng cho tình yêu và ơn cứu độ và giải cứu mọi tầng lớp, mọi vai trò và mọi thế hệ. Cho nên, ngày hôm nay chúng con có cơ hội để được nhận ra chính Chúa là người đã bắt đầu nhìn đến những nhu cầu cần thiết của mỗi một người khi họ mới bắt đầu vào tuổi trưởng thành, cho dù nhỏ hay lớn đều có cơ hội được biết Chúa. Chúng ta không thể từ chối được những gì vốn mà Chúa đã dành và ban cho chúng ta trong mọi điều kiện, để giúp chúng ta và thúc đẩy chúng ta trong đời sống đức tin, để chúng ta có thể hiểu rõ ràng Chúa yêu thương và quan tâm chúng ta. Mỗi một thời đại chúng ta học biết giáo lý của Ngài, học biết rằng chính Chúa đã chết đi cho chúng ta được sống; giáo lý đó được trường tồn mãi mãi, nuôi sống chúng ta bằng lời hằng sống của Ngài, nuôi sống chúng ta bằng Tin Mừng, bằng Phúc Âm, và chúng ta còn tiếp tục đón nhận Lòng Thương Xót của Ngài đến với chúng ta trong mỗi một thời đại và thế hệ của hiện tại hôm nay. Chúng ta, là những người hiểu biết, những người đón nhận; chúng ta không thể đến với Chúa như máy móc, chúng ta hoàn toàn chỉ có hy sinh, bởi vì lắng nghe cha mẹ, sợ cha mẹ tới, chỉ đến với một cái xác không hồn; chúng ta cứ tiếp tục chỉ là một thói quen bình thường và chẳng hiểu gì là giáo lý, chẳng hiểu gì là chân lý và cũng chẳng hiểu gì là thập tự giá khi chúng ta có cơ hội quỳ để nhận ra được những gì vốn ở trong nghi thức của thánh lễ.

Ngày hôm nay quá đông, không còn những gì vốn để làm một điểm tựa trong đời sống của ngày hôm nay dành cho giới trẻ; những người biết Chúa và những người nghe Chúa và những người đang sống thì quá ít, còn những người đang vấp phải và nhất là ngày hôm nay giới trẻ đang lọt vào những cạm bẩy mà nó không đủ sức để kháng cự. Nó hoàn toàn bị lệ thuộc và nó hoàn toàn để cho máy móc điều khiển nó; không còn lương tâm, không còn lý trí cho nên nó đang sống với những ngày sống cũng như chết; nó không còn sức mạnh, nó không còn có sức kháng cự và nó không còn lý trí để phân biệt giữa đúng và sai, giữa thiện và ác. Một thế giới đang băng hoại ngày nay; nếu chúng ta không kêu cầu danh Chúa, nếu chúng ta không nhận ra sự hiện diện mà Chúa Thánh Thể có lý do để Ngài đến. Ngài đã hứa và Ngài vẫn ở với chúng ta cho đến ngày tận thế; sự thúc đẩy này là một sức mạnh để dẫn con người đi về với những ngày còn và cuối. Chúng ta phải cần cúi đầu, hiệp nhất bằng phủ phục, và bằng đầu phục; Chúa sẽ có cách trong thiêng liêng của Ngài để thúc đẩy và làm cho giới trẻ của ngày nay và làm cho mọi tầng lớp khi chúng ta tin, để hiểu rằng sự can thiệp của Chúa đã đến ngày mà chúng ta không còn lý đó để chọn lựa. Chúng ta đã thấy được ánh sáng mà Ngài đã lan tỏa để đốt cháy đi bóng tối, và ánh sáng tới đâu thì bóng tối tan biến đến đó. Chúng ta là con người nếu chúng ta không có niềm tin và chúng ta không thuộc về Chúa thì chúng ta trở thành bóng tối; khi ánh sáng xuất hiện, ánh sáng sẽ lan tỏa thì bóng tối sẽ trở thành tiêu tan và không còn một mảnh nào ở trong thế giới của con người khi Chúa chọn với những ngày cuối, là những ngày đi vào thế kỷ mới.

Đây là một sự huyền nhiệm nếu con người không có đức tin thì sẽ không tin; đây cũng là một điều không thể bằng chứng theo lý luận của con người, hay theo lý luận của mỗi một tầng lớp mà ngày hôm nay họ đòi bằng chứng. Một Thiên Chúa quyền năng, Ngài có thể ra lịnh và làm được tất cả, ngày hôm nay chúng ta đang sống trong hoàn cầu, trong vũ trụ cũng do chính Ngài điều khiển; chúng ta không thể hỏi Ngài và cũng không thể đòi điều kiện và cũng không thể đòi lý luận của con người. Đã đến giờ cần phải tin và trở về, cần phải thực hành để được đón nhận, để được tha thứ và được cứu giúp, để được thay đổi; còn nếu không tin thì chúng ta sẽ bị chết ở trong bóng tối, sẽ bị hủy hoại bởi ánh sáng của Chúa. Đó là ánh sáng của Thánh Thể, ánh sáng của Đức Kitô qua Thánh Thể, hôm nay đã hoạt động và đã để cho chúng ta thấy được lời hứa của Ngài không phải chỉ dừng lại với những điều mà chúng ta chiêm ngưỡng mà Ngài có quyền để giúp đỡ chúng ta và Ngài cũng có quyền xua đuổi đi tất cả những gì không thuộc về Ngài để cứu con của Ngài trong thế giới của nhân loại. Cho nên, cho dù mọi hoàn cảnh, mọi vai trò, giới trẻ hay trung niên, mọi người chúng ta cần phải được nghe, cần phải được biết và cần phải chiêm ngưỡng; đó chính là ánh sáng của Thánh Thể và cũng là điềm thiêng dấu lạ được có bằng chứng qua sách sử đã được để lại. Cho nên, đã đến ngày chúng ta cần nhìn thấy những sự huyền nhiệm cao cả đó để chúng ta thúc đẩy đời sống của đức tin và trở về với những gì vốn được nghe và được biết trước ngày mà thế giới đi vào của những ngày kết thúc và trước ngày mà Ngài chọn lựa chúng ta đến với một thế giới mới, những ai xứng đáng để được về và được đến với một nơi mà Ngài đã đón sẵn cho chúng ta.

Chúng con xin dâng lên Chúa giới trẻ ngày nay, để nó hiểu được ý nghĩa của Thánh Thể, nó đang xúc phạm đến Thánh Thể và nó khờ khạo đến nỗi nó chính là người Kitô hữu, nó không hiểu ý nghĩa của Thánh Thể, nó không biết Thánh Thể nuôi dưỡng nó và cho nó cơ hội và trong huyền nhiệm bao bọc nó mà nó đến rước Chúa bằng một cách bất chính. Nó chẳng hiểu gì và thậm chí nó đem Thánh Thể của Chúa đi bán, nó gia nhập vào một đạo giáo mà đạo giáo đó phản nghịch lại giáo lý của Thiên Chúa; tội nghiệp thay cho nó. Chính nó cũng bán linh hồn để lấy được những đồng tiền, để lấy những gì để thỏa mãn cho thân xác nhục dục và dục vọng; tội cho nó làm tay sai cho thần dữ; tội cho nó đã ngông cuồng tự đại và tội cho nó đã sống trong những ngày quá đau khổ và thác loạn nhưng nó không biết; linh hồn của nó phải chịu trách nhiệm những gì vốn mà chính Chúa đã chờ đợi nó suốt bao nhiêu thế kỷ, chờ đợi con người và chờ đợi mỗi một linh hồn, mỗi một trái tim để nó được nhận ra giáo lý và chân lý. Ngày hôm nay không phải chỉ là giáo lý và chân lý không mà là sự xuất hiện của Chúa để thúc đẩy và cho con người được nhận ra quyền năng của ánh sáng mà Chúa đã dành cho chúng ta để thiêu đốt đi bóng tối, thiêu đốt đi tội lỗi, để giúp con người cải thiện và hoàn thiện qua Bí tích Thánh Thể mà ngày hôm nay Ngài dành cho chúng ta, Ngài yêu thương chúng ta, Ngài tìm đủ mọi cách để giúp chúng ta. Chỉ có cách này con người mới có thể mở đôi mắt của đức tin; chỉ có cách này con người mới biết rằng giờ cũng đã đến và chỉ có cách này để chúng ta quyết định con đường duy nhất là trở về, để chúng ta hiểu được ý nghĩa của Thánh Thể mà hôm nay chúng ta đến để phủ phục, chúng ta đến để thờ lạy, chúng ta đến để xin được gặp gỡ Chúa, qua đời sống khi chúng ta nhận ra và ý thức bằng sự trở lại, bằng đời sống của cầu nguyện, bằng một đời sống tin vào Thiên Chúa, bằng một đời sống mà chúng ta nhận ra được sự cứu giúp của Chúa qua Bí tích Thánh Thể là một bằng chứng mà ngày hôm nay những người bình thường và tầm thường họ tin cho nên họ được thấy, họ được nghe và họ được biết quá nhiều điều cao trọng vĩ đại dành cho mọi tầng lớp, mọi vai trò, và nhất là giới trẻ của ngày nay.

Cho nên, hãy để cho trái tim tìm về sự thật, nhận ra sự thật; đời sống của những người sống đang tự do thì chúng con phải đón nhận cái tự do đó bằng sự đau khổ, bằng không nhà không cửa, bằng tù tội, bằng những nơi mà chúng con đã hoàn toàn không có tương lai và cũng chẳng có sự nghiệp, cũng chẳng có gì và chúng con đang sống trong nghiện ngập, đau khổ. Đó là sự quằn quại và con người đã trở thành những người không xứng đáng để được người khác tôn trọng, cho nên đây là một cơ hội để huấn luyện và một cơ hội để trở về, bởi vì chỉ có Chúa mới có thể thay đổi cho đời sống chúng ta, chỉ có Chúa mới có thể chấp nhận cho mọi tầng lớp, mọi vai trò, nhưng cần chúng ta quyết định. Phải thống hối, phải trở về và phải nhận ra sự thật, để chúng ta bắt đầu từ sự đầu phục, bắt đầu từ sự phủ phục, bắt đầu từ trái tim, bắt đầu từ lòng tin, bắt đầu từ sám hối, để được Chúa thứ tha và nhận chìm trong Lòng Thương Xót, để được gội rửa với Lòng Thương Xót, để được đón nhận ơn thánh hoá và biến đổi mà Chúa bắt đầu cho chúng ta trong thế hệ của nhân loại ngày nay. Cho nên, Lạy Thứ Tư, chúng con thay thế giới trẻ, thay thế mọi tầng lớp để xin dâng kính Chúa, nhiều người chưa biết, nhiều người chưa tin và nhiều em vẫn còn chưa hiểu. Con xin Chúa mở lòng cho nó, mở tâm trí cho nó, mở con tim của nó, mở đôi tai cho nó, để nó được nghe những gì từ ở nơi linh hồn và tánh mạng của nó hiện tại, với những ngày đầy nghĩa của trần gian, để nó sống với những ngày xứng đáng mà Chúa dành và cho, để đưa chúng nó về khi nó vẫn còn non nớt chưa hiểu và chưa biết những lỗi lầm mà nó đã phạm trong quá khứ, của hiện tại và cả tương lai. Xin Chúa giúp cho chúng nó và xin Chúa đem ánh sáng kịp thời để cứu giúp nhiều người đang trên con đường đi về, đang trên con đường rớt vào vực thẳm, hay đang trên con đường bị cột chặt bởi cái sợi dây xích vô hình mà chúng nó không thể thoát được, với tất cả những lỗi lầm mà chúng nó đang phạm và đã phạm trong thế giới chung và riêng cho mỗi một quốc gia, mỗi một cá nhân mà hôm nay, đó là những người con cháu của chúng con đang vấp phải. Con xin Chúa cứu chúng nó, và xin quyền năng của Chúa Thánh Thể tiếp tục không dừng lại tại đây mà thúc đẩy cho con người phải biết nhận ra mà tin, phải biết kính sợ, phải biết trở về trong sự đầu phục và phủ phục. Amen.

Lạy Chúa, Lạy Thứ Năm, chúng con kính dâng lên Năm Dấu Thánh của Chúa. Lạy Chúa, Chúa tìm đủ mọi cách để dẫn dắt chúng con về với tình yêu và giáo lý của Ngài. Năm Dấu Thánh là một bằng chứng tình yêu vĩnh viễn muôn đời trong ơn tha thứ mà Chúa dành và trở thành dấu ấn mãi mãi trong linh hồn và trái tim chúng con; đây là một bằng chứng mà con người đòi hỏi; đây là một bằng chứng mà Chúa tạo nên cho chúng con được biết rằng Chúa yêu chúng con hơn chính tội của chúng con. Điều gì Chúa cũng tha, điều gì Chúa cũng đều bỏ qua, điều gì Chúa cũng có thể cho chúng con tất cả nhưng cần một điều duy nhất là có một khế ước. Chúa yêu loài người, cho nên khế ước của Năm Dấu Thánh vẫn còn tiếp tục để chúng ta được biết;  Chúa yêu loài người Chúa cũng đem đến bằng chứng để chúng ta thấy được Chúa yêu chúng ta và chúng ta dựa vào tình yêu đó mà trở về. Chúng ta dựa vào tình yêu đó để chúng ta tôn thờ, để chúng ta nhận ra được những lỗi lầm, để chúng ta trở về thiết tha với một tấm lòng xứng đáng để được Chúa ban và cho chúng ta cơ hội. Năm Dấu Thánh cũng là một bằng chứng vĩnh viễn muôn đời không bao giờ từ chối chúng ta trong mỗi một hoàn cảnh, mỗi một tầng lớp và đặc biệt cho giới trẻ đương thời ngày nay; đó là một giáo lý được ẩn ngự và là một thiên đàng đang vẫn tiếp tục nhìn chúng ta và vẫn can thiệp cho chúng ta. Những gì mà Chúa đòi hỏi hôm nay chúng ta với thân phận của con người chúng ta nhất định phải thống hối, bởi vì sự thống hối là bắt đầu; khi chúng ta thống hối thì chúng ta mới tin. Chúng ta biết rằng khi chúng ta tin vào Chúa thì chúng ta thật sự nhận ra những lỗi lầm của mình, để chúng ta được ơn tha thứ mà Chúa đã dành cho chúng ta qua Năm Dấu Thánh, để chúng ta biết được lịch sử của Ngài, để chúng ta biết suy niệm công cuộc cứu độ, suy niệm cái chết của Đức Giêsu, suy niệm đoạn đường Thập Tự Giá, suy niệm của giáo lý đang, đã và suy niệm của sự huyền nhiệm cao cả vẫn còn, và suy niệm được ý nghĩa của mỗi một lạy mà chúng ta kính dâng lên Chúa, qua mỗi một ý nghĩa lạy mà ngày hôm nay chúng ta được tiến dâng với Lạy Thứ Năm.

Ngày hôm nay, giới trẻ đã dùng nhiều cách và đã xúc phạm đến Thánh Giá của Chúa; vì trong thác loạn, trong một phong trào đi theo những thần bụt, đi theo những đạo giáo của chính thần dữ, a dua một đám người; còn rất nhiều điều hỗn tạp mà chúng ta thấy được, đó là những việc mà con người đi vào cái chết của hiện tại mà hoàn toàn không biết và không hiểu, nhưng nếu Chúa dùng quyền năng thì liệu những người đó có còn hay không? Chúa không nhìn chúng ta bằng cách như chúng ta đã nhìn nhau mà Chúa nhìn chúng ta bằng lòng khoan hậu, nhân từ, như chính Chúa đã bằng chứng qua Năm Dấu Thánh, như chính Chúa đã đi đoạn đường Thập Tự Giá; Chúa có quyền năng để cải đổi tất cả những gì vốn không cần phải đi những đoạn đường thập giá đau khổ như Ngài đã chịu, nhưng bởi vì đây là một phương pháp rõ nhất để dẫn chúng ta đi vào giáo lý của Ngài, để nhận thấy lòng khoan hậu nhân từ. Con người sống trong tội lỗi với những ngày tháng trước kia, bây giờ, cũng như đang đương thời; chúng ta bất tuân, chúng ta ngoan cố, chúng ta đối xử với nhau và chúng ta đi ngược lại luân thường đạo lý và xúc phạm Chúa, mặt này cũng như mặt khác. Năm Dấu Thánh đã chứng minh rằng tất cả những gì vốn chúng ta đã làm Ngài thấy, Ngài biết nhưng Ngài cho chúng ta cơ hội; bởi vì cái khế ước vĩnh viễn đó vẫn còn. Chúng ta không biết nhưng Ngài là một Đấng Thiên Chúa không bao giờ nuốt lời, và là một Đấng thành tín; những gì Ngài làm và những điều Ngài thực hiện đáng cậy tin và mãi mãi được thực hiện.

Năm Dấu Thánh đã đổi về dấu ấn của tình yêu, dấu ấn của linh hồn và con tim, cho nên ngày hôm nay con người có đi vào hoàn cảnh nào Chúa vẫn cho chúng ta cơ hội, để chúng ta có cơ hội được nhận ra và trở về bằng một lòng thống hối, bằng những lời xin lỗi, bằng sự thiết tha khi chúng ta biết rằng chính Chúa là một Đấng chủ quyền duy nhất, Chúa trên các Chúa, Vua trên các vua và là một Đấng công thẳng. Khi chúng ta có cơ hội còn trong hơi thở, Chúa nhất định sẽ cho chúng ta cơ hội để phục hồi đời sống, để chúng ta trở nên những người thật sự là những người con của Chúa, bởi vì giá Máu quá quan trọng; vì giá Máu đó mà chúng ta được xứng đáng ngày hôm nay; vì giá Máu đó mà ngày hôm nay chúng ta có cơ hội được tồn tại và hiểu rõ ý nghĩa của Năm Dấu Thánh. Năm Dấu Thánh đó cho chúng ta được biết thật sự ẩn ngự với Lòng Thương Xót của Đức Chúa Cha và ơn cứu độ của Đức Giêsu, để liên lỉ nhắc nhở cho mỗi một tội nhân như chúng ta được cứu. Sự hoạt động của Chúa Thánh Thần để dẫn chúng ta vào những sự những lành thiện, tránh trừ đi những tội ác và dẫn chúng ta vào sự khôn ngoan sáng suốt trong cuộc sống biết Chúa, nhận ra Chúa và về với Chúa và trong giáo lý của Chúa – sống động mãi trên mỗi một thời đại, mỗi một cá nhân, mỗi một tầng lớp khi chúng ta biết Ngài và đón Ngài. Ngày hôm nay được thúc đẩy bởi Mình và Máu của Chúa, chính là Chúa Giêsu Thánh Thể; nếu chúng ta không nhận ra sự hiện diện của Ngài; nếu chúng ta không có sức mạnh để làm điều này; nếu chúng ta không nhận ra những gì vốn chúng ta thấy, chúng ta nghe thì chúng ta không có can đảm. Chúng ta làm những việc mà ngày hôm nay con người khó tin và khó chấp nhận, nhưng chúng ta vẫn hiên ngang để đón nhận, hiên ngang vẫn làm chứng, hiên ngang bởi vì đây là điều có thật để dẫn dắt và giúp con người quy thuận và trở về với một tấm lòng thống hối ăn năn, bằng chính sự đầu phục phủ phục, để hoàn toàn Chúa sẽ làm chủ và dẫn dắt chúng ta và can thiệp chúng ta trong thế giới và những ngày còn lại với những biến loạn, với những đau khổ, với những cực cùng của tội và làm chúng ta sắp sửa đi vào cái chết.

Con người – nếu không có ơn cứu độ, nếu chúng ta không kêu cầu với Năm Dấu Thánh, nếu chúng ta không nhìn lại với Lòng Thương Xót của Chúa, nếu chúng ta không nhận ra những gì hiện diện mà hôm nay thúc đẩy cho đời sống của đức tin, đứng dậy và hiểu rõ những gì mình đang làm, hiểu rõ những gì mà Chúa đang ban và cho thì không ai có thể can đảm tiếp tục để làm những gì vốn khi chúng ta không có sự cho phép của Thiên Chúa. Đây là một bằng chứng để giúp chúng ta hiểu rõ ý nghĩa của Năm Dấu Thánh, hiểu rõ mỗi một cái lạy, hiểu rõ mỗi một cái phủ phục, hiểu mỗi một ý nghĩa khi chúng ta cầu xin và dâng lên Thiên Chúa của chúng ta, qua Thần Khí của Chúa giúp đỡ chúng ta, để cầu xin cho thế giới, cầu xin cho nhân loại, cầu xin cho giới trẻ. Đặc biệt ngày hôm nay chúng ta dâng kính Sáu Lạy dành riêng cho giới trẻ và cầu nguyện cho giới trẻ, dành riêng cho mỗi một tầng lớp, dành riêng cho những linh hồn nơi chốn luyện hình. Tất cả những điều trong sự phong phú Chúa dành và ban nhắc nhở cho chúng ta Năm Dấu Thánh là bằng chứng, là sự đóng dấu trong linh hồn của chúng ta, cho nên chúng ta được nghe, chúng ta được can thiệp và chúng ta được Chúa ban cho chúng ta; chỉ cần chúng ta hiểu rõ ý nghĩa của sự trở về; chỉ cần chúng ta liên lỉ hiệp nhất và thiết tha để cầu xin; chỉ cần chúng ta minh chứng với tất cả những việc mà đầu gối chúng ta phải phủ phục, trái tim và tâm hồn chúng ta xin thuộc về Chúa khi chúng ta khẩn khoản nài xin và khi chúng ta bắt đầu cầu nguyện, để Sáu Lạy này là một sự vinh quang đem lại cho Thiên Chúa của chúng ta trong quyền năng, chúng ta là những người con của Ngài, để chúng ta được sống hạnh phúc trong sự phục sinh mà Ngài dành và cho chúng ta trong chính Năm Dấu Thánh. Cho nên, Chúa Giêsu phải qua đoạn đường của thập giá; Chúa Giêsu phải đón nhận với những đau đớn quằn quại để kết thúc và trở thành Năm Dấu Thánh mà ngày hôm nay trở thành dấu ấn vĩnh viễn muôn đời cho linh hồn của chúng ta.

Sự phục hồi đó vốn vẫn còn và cho khi chúng ta chấp nhận để trở về với Ngài, tin vào Ngài và đón nhận Ngài để chúng ta sống với những đời sống hạnh phúc và phong phú trong thế giới của ngày nay khi chúng ta tin và thực hành qua Năm Dấu Thánh mà chúng ta phủ phục và thờ lạy. Sự phủ phục đó mỗi một ngày tăng trưởng và dẫn chúng ta đi vào giáo lý và kết thúc một cuốn sách mà Đức Giêsu đã nói, đó chính là cuốn sách sống động trong thời đại của ngày hôm nay, của thế kỷ cuối cùng và bước đầu với một thế giới mới mà chúng ta sẽ đến với những người xứng đáng được đến đó; đó chính là một thế giới và một vùng đất hứa sữa mật mà chính Chúa đã ban đến cho con người nhưng chúng ta chưa đến đó nỗi, chúng ta chưa đến đó được. Cho nên nhờ ơn của Chúa, nhờ chính sự phủ phục ngày hôm nay, nhờ chính sự van cầu và nhờ lòng thiết tha trong sự sám hối, ăn năn, để được Lòng Thương Xót của Chúa tha thứ, thánh hoá, biến đổi, để được gội rửa. Sự can thiệp để chúng ta xứng đáng bước đến với một thế giới mới mà Chúa đã dành cho thế giới của nhân loại, nhưng trước khi đi vào thế giới mới, chúng ta bắt buộc phải đi qua những ngày thanh lọc; những ngày thanh lọc để gội rửa con người; những ngày thanh lọc để nhận diện ra những gì vốn thuộc về Thiên Chúa và những gì không thuộc về Thiên Chúa thì chúng ta hoàn toàn bị hủy diệt trong ánh sáng của Thánh Thể mà Chúa đã dành cho chúng ta sự nhắn gởi của ngày nay. Năm Dấu Thánh là bằng chứng, chúng ta chỉ dựa vào Năm Dấu Thánh, chúng ta chỉ dựa vào dấu ấn của tình yêu, chúng ta chỉ dựa vào điều này mà còn sinh tồn, để xin được Chúa thứ tha; về mặt của chúng ta thì hãy đầu phục phủ phục và hoàn toàn thống hối ăn năn; phải triệt để loại bỏ tất cả những gì trong con người của chúng ta, với sự bất chính mà trở về với sự công chính, với sự thật, với giáo lý, với chân lý, với tình yêu thì chúng ta mới được cứu giúp trong thế giới của nhân loại ngày nay qua cái Lạy Thứ Năm mà chúng con dành riêng cho giới trẻ.

Giới trẻ ngày hôm nay nó đã không biết, nó đã không hiểu và nó đã lỗi lầm rất nhiều, nó là những người con cháu của chúng con; hôm nay chúng con xin Chúa hãy nhìn đến chúng con thay thế cho chúng nó; hãy nhìn đến chúng con vì lòng nhân từ mà Chúa thương và cứu giúp cho giới trẻ, để thế giới mới có những giới trẻ, từ giới trẻ đó nó sẽ nòng cốt và là một giới trẻ căn bản của một thế giới mới, để nó được phục hồi của những gì vốn dành và cho trong chân thiện mỹ mà Thiên Chúa dành cho chúng con trong thế giới của loài người trong mọi tầng lớp, mọi vai trò và bắt đầu từ giới trẻ, để nó có can đảm, nó có sức mạnh, nó có sức khỏe và nó tiếp tục với sự hiểu biết, để sáng danh Chúa trong đời sống khi nó nhận ra tình yêu, nhận ra sự thật và nhận ra chỉ có Chúa là công lý, sự thật, lẽ phải, công bằng và tình yêu, và là sự sáng suốt, khôn ngoan. Tất cả mọi sự đều quy thuận một Thiên Chúa trong chân thiện mỹ mà ngày hôm nay chúng con được nghe, được dâng và được đón nhận, qua sự chỉ dạy của Chúa Thánh Thần, đặc biệt dành riêng để cầu nguyện cho giới trẻ của chúng con trong thế giới của nhân loại ngày nay. Xin Chúa đoái thương giải thoát, xin Chúa tiếp dẹp đi tất cả những thần dữ; nó dùng đủ mọi cách để quậy phá, quấy nhiễu và giết hại chúng con, từ linh hồn, thể xác và làm cho chúng con băng hoại với đời sống đức tin. Xin giúp chúng con dẹp bỏ chúng nó, để chúng con sống với một đời sống như Chúa dành và ban trong sự sáng suốt khôn ngoan do Chúa Thánh Thần đốt lên ngọn lửa mà hôm nay chúng con đã hiểu những gì đã phạm –  để từ chối nó, triệt để nó, đừng để cho nó hủy hoại chúng con, hành hạ chúng con và cho giới trẻ hôm nay phải chịu đựng với tất cả những cái đau khổ do một thời đại tinh vi và khéo léo, bọc xác của văn minh.

Xin Chúa giúp cho chúng con – những gì trong sự thật thì hãy còn tồn tại, còn những gì không đến từ sự thật thì xin Chúa hãy dẹp đi và xin Chúa hãy cho nó mất đi trong trái đất của con người; nó phải về với một nơi chỗ thuộc về nó. Còn chúng con, linh hồn chúng con thuộc về Chúa, trái tim chúng con thuộc về Chúa và đời sống đức tin của chúng con thuộc về Chúa, và chúng con thuộc về tình yêu và ơn cứu độ mà Chúa đã dành cho chúng con qua Năm Dấu Thánh. Chúng con thờ lạy, chúng con chúc tụng, chúng con tôn vinh Thiên Chúa là Chúa của chúng con, bây giờ cho đến mãi mãi muôn đời. Xin Chúa chúc lành và chúc phúc dẫn giới trẻ về ngày hôm nay được nghe tiếng Chúa, được phủ phục Chúa và được nhận ra Chúa, để nó sống những ngày tháng đầy ý nghĩa sung túc hạnh phúc; thế giới mới đang chờ đợi chúng nó là nòng cốt của một thế giới mới mà Chúa đã dành cho đức tin của thế giới của con người, mà hôm nay chúng nó sẽ theo bước chân của tổ phụ Abraham, để chúng nó tin và chúng nó sẽ về miền đất mà Chúa đã dành cho chúng nó, để chúng nó phụng sự Chúa, để thờ lạy Chúa, chúc tụng và tôn vinh Chúa, với một Thiên Chúa duy nhất ban cho sự sống, ban cho đời sống của sung túc, ban cho những ngày tháng của hạnh phúc mà Chúa dành và cho chúng con với thân phận tội lỗi yếu đuối, nhưng vì tình thương, vì lòng nhân hậu, vì chính Lòng Thương Xót mà chúng con có những ngày đầy hứa hẹn, và hy vọng mà chúng con đã nghe và đang nghe qua cái Lạy Thứ Năm. Chúng con xin phủ phục thờ lạy; xin Chúa đón nhận chúng con cũng như đón nhận giới trẻ ngày nay, để cho nó cơ hội được biết những gì đẹp nhất, những gì tốt nhất, những gì hoàn mỹ nhất mà Chúa đã dành cho chúng con trong mỗi một thế hệ vào những ngày cuối cùng và bắt đầu của một thế giới mới. Amen.

Lạy Thứ Sáu, chúng con xin kính dâng lên Đức Chúa Cha. Xin Đức Chúa Cha cho chúng con được dâng lên Mẹ Lạy Thứ Sáu với một lòng tôn kính, lòng tri ơn và lòng biết ơn. Lạy Mẹ Maria, Mẹ của Lòng Thương Xót, Mẹ của tình yêu, Mẹ của Thánh Thể, Mẹ của Ngôi Hai Thiên Chúa, Mẹ của Giáo Hội, Mẹ của loài người chúng con, Mẹ của mỗi một tội nhân và Mẹ của mỗi một linh hồn nơi chốn luyện hình. Mẹ hiểu được tất cả những gì trong thế giới của con người yếu đuối của chúng con; Mẹ hiểu được giới trẻ của thế hệ ngày nay; Mẹ hiểu được sự ngông cuồng tự đại; Mẹ hiểu được tất cả những gì vốn nó bị vấp phải, mà nó bị sự lừa gạt của thế giới nhân loại, bọc xác của văn minh và tinh vi khéo léo, qua máy móc với sự sáng tạo con người đã làm cho chúng nó lung lạc và không còn điểm tựa trong cuộc sống. Nó để cho tất cả những gì vốn ở trong một thời đại mà một thời đại không có giáo lý, đã làm cho nó lung lạc và lay chuyển rất nhiều trong đời sống của con tim và linh hồn cũng như đức tin; những người làm cha làm mẹ phải khóc lóc, phải vất vả và có biết bao nhiêu hy sinh cho con của mình; nhưng cuối cùng có những đứa con đã bị hủy hoại từ linh hồn cũng như thể xác; có những đứa con đang sống trong tù tội, có những đứa con cả cuộc đời không còn có thể có cơ hội lập lại từ đầu, tất cả nó đi vào băng hoại, tất cả nó đi vào những ngày tháng của bế tắc, thác loạn.

Lạy Mẹ Maria, Mẹ yêu thương Chúa Giêsu Con của Mẹ ngay từ lúc đầu tiên khi Ngài hạ thế và Mẹ yêu thương các Thánh Tông đồ sau khi Ngài về trời và Mẹ yêu thương mỗi một người khi Mẹ nhận ra thế giới của con người của chúng con có biết bao nhiêu điều ở trong một đời sống vấp ngã; Mẹ cũng thấy được tất cả những vất vả đau khổ khi con người không có đức tin và khi con người không có giáo lý và chân lý; Mẹ cũng thấy được sự yếu đuối của thân xác nếu không có ơn Chúa không làm gì được; Mẹ cũng thấy được tất cả những sự non dại khờ khạo của con người trong sự ngoan cố cứng lì; Mẹ cũng thấy được những đứa con còn quá trẻ nhưng rớt vào tình trạng mà nó không biết đâu là giáo lý và chân lý; nó đã bị ngã gục giữa trường đời, nó bị ngã gục giữa cuộc sống văn minh, nó bị ngã gục với tất cả sự lừa gạt tinh vi khéo léo, nó đã bị lừa gạt bởi thần dữ, nó dùng đủ mọi cách để lấy chúng con ra khỏi vòng tay yêu thương của Thiên Chúa.

Lạy Mẹ Maria, Chúa đã đau đớn và quằn quại và Chúa vẫn ưu tư và nước mắt vẫn ràn rụa. Chúa vẫn tiếp tục chờ đợi chúng con và Chúa cũng đang tìm đủ mọi cách để dẫn dắt chúng con, nhất là giới trẻ về với Ngài, đến với Ngài. Bởi vì Ngài yêu những đứa trẻ, Ngài yêu lòng đơn sơ hiền lành của nó, Ngài yêu tất cả những sự chất phác của nó, nhưng vì thời đại đã làm cho nó đau khổ, bởi vì một thời điểm mà chính con người đã tranh giành lẫn nhau và để cho sự tự do cho nên đã trở thành cánh cửa cho thần dữ bước vào để nó hủy hoại giới trẻ. Từ những đứa mười tuổi, tám tuổi, bắt đầu của một đời sống nó bắt để bán đi, để trở thành những dụng cụ để thỏa mãn cho nhục dục, là những người vô lương tâm, là những con người sống với một đời sống không có giáo lý và chân lý; vì tiền mà họ bất chấp thủ đoạn làm những việc đáng sợ và ghê tởm. Cuộc đời của những đứa trẻ đó khi mười ba, mười lăm, cuộc đời đã làm cho nó trở thành những người đáng sợ và ghê tởm, nó trở thành ác, nó sẽ trở thành người không còn lương tâm và lương tri, bất chấp thủ đoạn; từ đó nó chán chê và không còn hy vọng trong cuộc sống của đời người. Mẹ ơi! Mẹ yêu thương chúng nó hơn chính cha mẹ của nó và Chúa yêu thương chúng nó hơn tất cả những gì, bởi vì linh hồn nó là điều quan trọng nhất, cho nên hôm nay đã có biết bao nhiêu điều trong những quốc gia, nhất là những quốc gia Á Đông của chúng con, đã rớt vào tình trạng này rất nhiều trong xã hội của nhân loại. Những gia đình nghèo khổ không còn gì có thể tiếp tục, cho nên bán con của mình, trở thành một vấn nạn cho xã hội của thế giới chung, trở thành buôn bán, buôn bán người và buôn bán trinh tiết; còn những điều bại hoại ghê tởm và đáng sợ không thể kể hết được trên môi miệng của thế giới nhân loại chung và một thời đại của mọi tầng lớp và nhất là giới trẻ đang sống với những ngày đau khổ như hôm nay và những điều mà nó đã vô tình cũng như cố ý.

Lạy Mẹ Maria, Mẹ của Lòng Thương Xót, chúng con xin khẩn khoản nài xin với lời van cầu; cám ơn Mẹ đã dạy cho chúng con mỗi một lạy, để thiết tha xin cùng Thiên Chúa. Cái lạy này chúng con lại tiếp tục thiết tha xin với Mẹ. Xin Mẹ cứu giới trẻ, xin Mẹ giúp giới trẻ, xin Mẹ giúp cho những người phụ nữ, giúp cho những người trong thời đại hôm nay, giúp cho đời sống của một người đàn bà giữ kín đáo cho chính bản thân mình; đừng ăn mặc và đừng có những cách thức lõa lồ và còn rất nhiều điều khêu gợi, làm cho con người sống trong tội, dễ phạm tội và đang nuôi tội với cách thức của con người ngày nay trong thời đại của văn minh. Nó không biết những gì là luân lý, nó cũng không biết những gì là con người phải cần che đậy những gì cần thiết mà Chúa đã ban cho trong thân xác của chính mình;nó lộ liễu những việc đáng sợ và ghê tởm, đã làm biết bao nhiêu điều mà ngày hôm nay không thể nói được. Mẹ không bao giờ. Mẹ thấy Mẹ đau lòng, Mẹ thấy Mẹ rất chua xót, Mẹ thấy Mẹ rất yêu thương nhưng Mẹ phải làm như thế nào để giúp cho chính loài người hôm nay? Con người cần phải nghe, con người cần phải xin vâng, con người cần phải nhận ra những gì vốn trong thân phận của con người phải cần có một cái gì đó, trong sự tôn trọng giữa người và người. Điều này mà một điều thậm chí không có thì làm sao có thể hiểu được những việc quan trọng, giá trị khác mà Chúa đã ban cho chúng ta có giá trị của linh hồn và giá trị của thân xác, của cái đẹp bên ngoài và của chân thiện mỹ bên trong, và công dung ngôn hạnh mà con người cần có trên mỗi một người phụ nữ.

Mẹ ơi, chúng con quên hết tất cả rồi; thời đại này tất cả là những điều lộn xộn, là những điều lẫn lộn, là những điều con người trong quyền tự do, để thác loạn và hoàn toàn phơi bày tất cả những gì kín đáo nhất, đó là những việc tốt đẹp mà con người cần phải có qua người phụ nữ và qua sự cao sang của Thiên Chúa dành cho một người đàn bà, một người thiếu nữ, qua một người phụ nữ gương mẫu vốn có trong thế giới của trần gian – đó chính là Mẹ Maria đối với Thiên Chúa. Cuộc đời của Mẹ chúng ta thấy được, từ cách ăn mặc của Mẹ, từ cách ăn nói của Mẹ và từ cách xử sự của Mẹ, chúng ta không còn một cái cách gì để ai có thể bằng chứng là một người gương mẫu như Mẹ Maria. Hôm nay Mẹ đích thân dạy cho chúng ta làm sao để đến với Chúa, bởi vì Mẹ thấy, Mẹ biết nhưng Mẹ không đi sâu vì Mẹ đợi cho chúng ta mở lời mở miệng; Mẹ muốn chúng ta nhận ra những thiếu sót, những yếu đuối, và những vấp phạm của chính mình để xin với Mẹ thì Mẹ nhất định sẽ ra tay; Mẹ nhất định sẽ lắng nghe và đưa chúng ta đến với Thiên Chúa; Mẹ nhất định dẫn chúng ta đến với Thiên Chúa và nhất là giới trẻ của ngày hôm nay, chúng ta xin dâng chúng nó cho Mẹ. Xin tà áo của mẫu thân, xin tà áo khiết trinh, xin tà áo của một Nữ Vương Thiên Đàng che phủ giới trẻ ngày nay; đặc biệt những người phụ nữ, những người thiếu nữ đương thời để nó nhìn những cái phong cách từ bên trong của đời sống, tâm hồn và linh hồn và ngay cả thể xác, để che đậy những gì cần thiết nhất, căn bản trong đời sống giữa người và người; đừng để cho những sự lộ liễu, đừng để những sự thiếu sót, và đừng để những sự thiếu suy nghĩ mà để cho những người khác vấp phạm và tạo cơ hội cho người khác phạm tội.

Lạy Mẹ Maria, bề ngoài chúng con chưa làm được thì làm sao hiểu được bên trong của tâm hồn? Cho nên chúng con cần Mẹ, chúng con luôn luôn cần Mẹ, chúng con xin van cầu Mẹ; xin Mẹ giúp cho chúng con và giúp cho giới trẻ ngày nay, nó có những cái phương thức gì đó để nó có thể hiểu được giá trị của một cuộc sống, giá trị của bản thân nó, giá trị của cái thân xác mà Chúa ban tặng cho nó cái đẹp của bên ngoài và cái đẹp của bên trong, để có thể cao sang hơn với những gì vốn Chúa dành cho nó những đặc ân tốt đẹp, để nó xứng đáng sống với một đời sống mà Chúa chúc phúc cho nó – được hạnh phúc, được bình an, được sung túc và đầy tràn những kiến thức để phụng sự và phục vụ cho Thiên Chúa và phục vụ cho xã hội, để không dừng lại với những thèm thuồng khát vọng bên trong, với tất cả những văn minh nơi thời đại tinh vi, đã làm cho nó – những người đáng được tôn trọng – nhưng nó đã hủy hoại chính nó, đã làm cho nó bị chà đạp, và đã làm cho nó trở thành những người bị người ta chê bai, loại bỏ; chính chúng nó cũng cảm nghiệm chúng nó ít giá trị khi chúng nó không thật sự hiểu rõ ràng đời sống có giáo lý, có chân lý, có sự thật và có Chúa. Mẹ ơi, con xin dâng lên tất cả những gì hôm nay của giới trẻ, và con cũng dâng chính những người thanh niên ngày hôm nay; những người mà Chúa tạo dựng nên đầu tiên là cái đẹp của bề ngoài và cái đẹp của tâm hồn, là can đảm, là trách nhiệm, là một người mạnh mẽ để xứng danh là một trưởng gia cho gia đình của mình và tương lai, xứng đáng là những người mạnh mẽ, để đi đầu tiên của xã hội, của đất nước và cũng là những người đàn ông trưởng thành để sau này trở thành những người vững vàng để dẫn dắt gia đình, dẫn dắt xã hội và dẫn dắt trong môi trường và dẫn dắt với trách nhiệm của mình trong mọi hoàn cảnh.

Quả thật, là một điều sắp xếp quá tuyệt vời và Thiên Chúa dành và ban, nhưng chúng con không hiểu, không biết và chúng con đã để cho tất cả những việc nó lẫn lộn với tất cả sự dữ, chúng con trở thành những người trộm cướp, trở thành những người hút sách ở bên vệ đường, trở thành những người có tay có chân nhưng chỉ xin tiền để sống và lười biếng, thân xác, người thì hôi thối. Còn những điều vốn ở trong con người có bản lĩnh và còn có rất nhiều tài năng nhưng không thực hành, bởi vì biếng nhác, bởi vì tất cả những lý trí đã bị băng hoại, bởi vì niềm tin không có, giáo lý cũng không có và từ chối để theo những gì của thế gian, để cánh cửa sự dữ nó cột chắc và cánh cửa sự dữ nó đã phong bế từ tinh thần thể xác, không còn khôn ngoan, không còn sáng suốt, trở nên ngu dại, trở nên khờ khạo, trở nên đó là những người đáng chê và đáng cười ở bên vệ đường, với những vết thương lòng của bịnh tật linh hồn cũng như thể xác. Quả thật là đáng tội nghiệp cho thế giới chung ngày nay trong mọi tầng lớp và tội nghiệp cho giới trẻ đang bị cột nhốt ở nơi tù tội, là những người có tài năng nhưng vì hút sách, vì đam mê, vì cướp bóc, vì làm những chuyện bất trung cho nên đã bị giam giữ ở nơi chốn lao lý.

Lạy Chúa, ai có thể cứu được họ? Mẹ rất đau lòng, nước mắt của Mẹ tuôn trào, đi khắp nơi khắp chốn; nước mắt của Mẹ tuôn trào để nhắn gởi cho thế giới của nhân loại: “Các con hãy cải thiện đời sống, các con hãy lần chuỗi hạt Mân Côi và các con hãy tôn sùng Trái Tim Mẹ” Bởi vì trái tim của Mẹ là trái tim mà Mẹ hoàn toàn dành cho Đức Chúa Cha, dành cho Đức Giêsu và Chúa Thánh Thần hoạt động trong Mẹ liên lỉ. Mẹ nhắn gởi với chúng ta, nhắn gởi với thế giới của loài người; chúng ta hãy cùng với Mẹ để xin cùng với Đức Chúa Cha; chỉ có quyền năng của Ngài thay đổi thế giới, thay đổi lòng người và thay đổi mỗi một tội nhân, để trở nên cải thiện, hoàn thiện và thánh thiện. Quả thật, là một điều tuyệt vời và sâu thẳm mà con người chúng ta chưa hiểu rõ, chỉ dừng lại trong những điểm mà chúng ta chỉ biết trong giới hạn của con người; nhưng tình yêu của một người Mẹ dành cho nhân loại; tình yêu của một Nữ Vương để can thiệp cho nhân loại; tình yêu của một người Mẹ mà ngày hôm nay dạy cho chúng ta những điều không chiến tranh, cũng không phản nghịch và không làm những điều sai trái và cũng không làm những gì ngược lại với Giáo Hội và luân lý.

Chúng ta – là những người Kitô hữu, là những người giáo dân; vai trò của chúng ta dễ dàng hơn để bành trướng và đi khắp đó đây, để đem cho những người anh chị em và cũng giúp cho những người cùng hiệp nhất với chúng ta kêu cầu danh Chúa, để hiệp nhất trong sự kêu cầu đó; có Mẹ Maria can thiệp và lời cầu nguyện của Mẹ nhất định Đức Chúa Cha sẽ thay đổi bộ mặt thế giới qua Chúa Thánh Thần và Thần Khí của Ngài. Nhất định chúng ta sẽ có một thế giới, một thế giới mà Chúa đã chuẩn bị sẵn, một thế giới sữa mật, một thế giới mới, một thế giới là Vườn Địa Đàng năm xưa Chúa sẽ mở cửa cho chúng ta trở về; bởi vì Chúa dành cho chúng ta – là những người con – mà chính Ngài mong muốn chúng ta được hưởng thụ và đón nhận những gì tốt nhất, đẹp nhất mà Ngài tạo dựng nên cho chúng ta. Ngài đã chờ đợi chúng ta suốt bao nhiêu thế kỷ qua, đến ngày chúng ta phạm tội Ngài cũng hy sinh chính Con Một của Ngài – là Đức Giêsu – đã ở lại với chúng ta trên 2,000 năm; Thánh Thể kia Ngài vẫn còn chờ đợi chúng ta và vẫn tiếp tục cho chúng ta gặp gỡ Ngài nhưng chúng ta đã quá cứng lòng, đã quá ngoan cố, đã quá cứng lì.

Cũng đã đến ngày – ngày của Alpha đã kết thúc và ngày của Omega sắp sửa; ngày đó chúng ta phải đi vào với những ngày cuối cùng của lịch sử, cho nên những gì vốn đã đến và được nhắn gởi ngày hôm nay với sự chỉ dạy của Mẹ Maria là chúng ta cần; không còn là những ngày tháng trước kia để chúng ta dùng thời gian để thay đổi, để sửa đổi và chúng ta còn cách để lựa chọn, thời điểm này không còn là giây phút mà chúng ta theo cách của chúng ta nữa mà chúng ta tất cả trên dưới một lòng cùng cúi đầu để phủ phục, để đầu phục, để thống hối, để ăn năn – bằng con tim, bằng linh hồn, bằng thể xác, bằng niềm tin và chứng minh đức tin, bằng bên trong cho đến bên ngoài và bằng những việc mà chúng ta dẹp bỏ đi, đó chính là sự kiêu ngạo, dẹp bỏ đi kiến thức, học thức, dẹp bỏ đi cái nhìn của con người mà trở về với một tấm lòng khiêm nhường thống hối ăn năn; trở về với một trái tim thiết tha trong sự van cầu; trở về với những nhu cầu cần thiết mà chúng ta thấy được chung quanh chúng ta, anh em chúng ta, giới trẻ ngày nay thác loạn trong mọi tầng lớp, mọi vai trò và cho cả linh hồn nơi chốn luyện hình; đặc biệt cho những đất nước mà những người đang nằm những chức quyền đương thời cũng phải tập khiêm nhường, cũng phải tập hiểu đời sống của chúng ta thuộc về Chúa trong sự cầu nguyện.

Cho nên những điều này cần phải hiệp nhất, trên dưới một lòng, cả toàn thể nhân loại và cũng đi kèm với tất cả những lời qua Phúc Âm và Tin Mừng, mọi đầu gối phải phủ phục và chuẩn bị ngày mà chính Chúa sẽ giá lâm lần thứ hai. Ngài sẽ giá lâm; chúng ta không biết ngày giờ nào nhưng Mẹ đã chuẩn bị cho chúng ta, đã chuẩn bị ngày mà Ngài giá lâm, ngày mà chúng ta bắt đầu đón nhận đầu tiên; đó chính là ngày thanh lọc cuối cùng của một lịch sử kết thúc và bắt đầu của một thế giới mới thì nơi đó là một nơi mà Chúa sẽ giá lâm; nơi đó chúng ta đã quen thuộc và trở thành những người thuộc về Chúa và hoàn toàn được cải đổi, được biến đổi và được hoàn toàn cải thiện trong ý nghĩa của đầu phục, phủ phục và thống hối ăn năn thì chính Mẹ Maria sẽ dẫn dắt chúng ta đi vào với một thế giới mới; Mẹ Maria sẽ dạy cho chúng ta tiếp tục với những ngày tháng loại bỏ tất cả những gì của thế trần, trong tội và cái chết, giam hãm chúng ta suốt bao nhiêu thế kỷ qua. Nhờ giá Máu của Đức Giêsu, nhờ ơn cứu độ của Đức Giêsu mà chúng ta kêu gào để được xin cùng với Đức Chúa Cha tha thứ và cho chúng ta cơ hội được trở về với số đông người ngày hôm nay trong mọi tầng lớp, mọi vai trò.

Cho nên, chúng ta kính dâng lên Đức Chúa Cha với những lời thiết tha van cầu, với những nhu cầu chúng ta trình bày; chúng ta xin với Đức Giêsu bởi vì bằng chứng của giá Máu mà Ngài không bao giờ quên chúng ta; chúng ta xin với Chúa Thánh Thần để dẫn dắt và giúp chúng ta để đi trong công lý và sự thật để biết đường để chuẩn bị trở về với một thế giới mới, một thế giới mà chúng ta được xứng đáng đến đó. Chúa thấu suốt được tất cả mỗi một linh hồn, mỗi một trái tim, nhờ Chúa Thánh Thần soi sáng chúng ta mới biết làm, mới biết phủ phục và mới biết sợ và một biết tránh xa đi những gì vốn còn khi chúng ta đang sống, còn trong hơi thở. Sự bằng chứng là Đức Giêsu qua Thánh Thể Ngài đã đến, Ngài đã gặp gỡ chúng ta và Ngài đã chiếu dọi ánh sáng; đó là bằng chứng để giúp chúng ta thấy được sự thiêng liêng hiện tại, đang đến và sẽ đến. Chúng ta sẽ gặp ánh sáng và ánh sáng sẽ xua tan bóng tối. Nếu chúng ta còn nằm trong bóng tối thì chúng ta không còn cơ hội nào để đến với một thế giới mới, cho nên chúng ta phải nghe, chúng ta phải biết và chúng ta phải dẹp bỏ đi cái nhìn của chính mình qua bao thời đại với sự ngoan cố cứng lì, với sự kiêu ngạo, ỷ lại với chức vụ và ỷ lại với tất cả tiền bạc danh lợi; nó không là gì đối với Thiên Chúa, chúng ta nhất định phải vâng phục mà thôi. Cho nên ý nghĩa của Năm Dấu Thánh đó là điều mà chúng ta phải cần được biết sự giá trị của ngày hôm nay Chúa còn lắng nghe và tha thứ; đó chính là dấu ấn của Đức Giêsu qua Năm Dấu Thánh. Ngài đã chịu đựng tất cả để Năm Dấu Thánh tồn tại mãi mãi; Ngài không bao giờ từ chối chúng ta và Ngài không bao giờ để cho chúng ta trở về tay không khi chúng ta thống hối ăn năn qua dấu ấn của linh hồn và trái tim của chúng ta thuộc về Thiên Chúa do Năm Dấu Thánh đổi về.

Đây là một lịch trình và là một lịch sử vốn có để con người biết thêm và rõ hơn trong thiêng liêng mà Chúa mạc khải cho thế giới của nhân loại, chưa bao giờ được viết vào Tin Mừng và Phúc Âm; hôm nay bằng tủy, bằng nảo, bằng Thần Khí của Chúa, được ghi chép với quyển sách cuối cùng của lịch sử và bước đầu của một thế giới mới; cuốn sách mà Chúa muốn ghi nhận vào những ngày cuối cùng khi Ngài hoạt động và sống động qua Bí tích Thánh Thể, để chúng ta thấy được sự trình tụ đó và qua sự giúp đỡ của Mẹ Maria. Đã đến giờ Mẹ đến với thế giới; đã đến giờ mà Mẹ đã đến dẫn con của Mẹ về; đã đến giờ Mẹ nhắc nhở con cái của Mẹ; đã đến giờ mà Mẹ mong muốn chúng ta trên dưới hiệp lòng – để chúng ta nhận ra chúng ta phải cần lực lượng giúp đỡ của thiên quốc; chúng ta cần tình thương mà Chúa đã dành cho chúng ta từ xưa đến nay nhưng chúng ta chưa biết ơn thánh được đổ xuống, để chúng ta biết cách sử dụng nó và chúng ta biết cách kêu cầu, để chúng ta hiểu được những gì vốn trong sự lành thánh rất dễ làm thôi nhưng chúng ta chưa làm được, bởi vì chúng ta đã quá yếu đuối, đã quá thiếu đức tin và hoàn toàn không biết rằng quyền năng của Chúa trên hết mọi sự và sức mạnh của Ngài sẽ chiến thắng. Tất cả và tất cả, dẫu chúng ta trong vấp ngã hay đau khổ, hay bị cột chặt bởi chính những sợi xích vô hình nhưng sức mạnh của Thiên Chúa sẽ phá tan sợi xích đó và tình yêu của Chúa sẽ trở nên thánh hoá, biến đổi, Lòng Thương Xót của Chúa sẽ gội rửa ở trên mỗi một tội nhân và mỗi một linh hồn. Nhưng chúng ta phải cần có Mẹ, gương sáng của Mẹ sẽ là một bằng chứng thật rõ ràng, chúng ta dựa vào Mẹ; chúng ta nhìn vào những việc của Mẹ làm, vì tất cả những việc của Mẹ làm sẽ trở nên chiến thắng và được bao bọc bởi Thiên Chúa, và hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa để xứng đáng đến với một thế giới mới.

Ngày hôm nay, tất cả những gì được nghe và những gì được biết không tự chúng ta mà chính Mẹ Maria đã đem đến cho chúng ta; đây là một sự mạc khải – một sự mạc khải lớn lao cho thế hệ của nhân loại; một sự mạc khải để giúp cho con người trở về với sự thật, công chính và lẽ phải; một sự mạc khải dẫn chúng ta đi vào với những gì mà Chúa đòi hỏi ngày hôm nay trong thế giới của loài người. Sự chờ đợi của Ngài đó chính là trái tim biết yêu; chúng ta phải trở về với Ngài bằng con tim của mình, trở về với một tấm lòng thống hối thật sự, trở về với một trái tim khiêm nhường, trở về với một tấm lòng thật sự đầu phục, phủ phục và trở về với một đời sống tuyên xưng đức tin bằng việc làm từ bên trong cho đến bên ngoài. Một Thiên Chúa – chúng ta không thể e ngại với tất cả mọi người khi chúng ta được làm con của Ngài; chúng ta không sợ hãi với tất cả cái nhìn của con người là những cái nhìn bình thường và tầm thường trong luật lệ của con người. Chúng ta phải đặt để Chúa trên hết mọi sự, bằng một lòng tôn kính, bằng một lòng kính sợ, bằng một lòng vâng phục, bằng một lòng vinh danh Thiên Chúa qua chính đời sống chúng ta, việc làm chúng ta, hành động chúng ta và sự tốt đẹp mà chúng ta trở về với Chúa bằng sự đầu phục, phủ phục, bằng một tấm lòng thống hối ăn năn, bằng sự thiết tha thì chúng ta sẽ được trở nên cải thiện, hoàn thiện. Chúa Thánh Thần sẽ giúp cho chúng ta với cái Lạy Thứ Ba mà chúng ta xin ngọn lửa được đốt sáng, trở thành ngọn đuốc để dẫn chúng ta về miền đất hứa, về miền đất sửa mật, về miền đất mà cánh cửa của vườn Địa Đàng sẽ đón nhận và dẫn chúng ta vào đó, để chúng ta phục hồi lại những gì vốn đã qua trong muôn thế hệ và trở thành một thế giới ở trong một vùng đất. Đó là một thế giới mới mà Chúa dành cho nhân loại của chúng ta, cho những ai thuộc về Ngài; những ai được phục hồi trong chính tình yêu và Lòng Thương Xót; những ai được tà áo của Mẹ Maria che chở và dẫn dắt chúng ta với những ngày huấn luyện để chúng ta trở nên những người hoàn toàn hiểu được ý nghĩa phủ phục, hoàn toàn hiểu được sự đầu phục và hoàn toàn hiểu được sự cải thiện, hoàn thiện và trở nên những người thánh thiện và trở thành những người xứng đáng để sống với những ngày tháng được Chúa thứ tha, hoàn toàn loại bỏ đi sự bất chính, những gì vốn ở trong con người của chúng ta và nhất là giới trẻ của ngày nay là nòng cốt của xã hội, là những ngày của tương lai và là sức mạnh của tiếng nói trong niềm tin và đức tin mà Mẹ đã dành cho thế giới của nhân loại ngày hôm nay.

Ai có tai thì nghe, có mắt thì thấy, có trái tim cảm nhận. Chúng ta đừng từ chối như bài đọc Phúc Âm của ngày hôm nay: tiên tri không thể được chấp nhận nơi quê hương của mình, bị khinh bỉ và bị rất là nhiều điều. Chúa Giêsu đã chịu thì huống gì chúng ta ngày hôm nay. Nơi được mạc khải nhưng họ không nhận; nơi được mạc khải nhưng họ từ chối; nơi được mạc khải nhưng con người chưa hiểu để hợp tác và cộng tác cho nên chúng ta phải đi khắp đó đây để giúp cho những người anh chị em, những người mở lòng, mở con tim, để giới trẻ ngày nay có cơ hội được nhận ra sự trở về mạnh mẽ nhất đối với nó và đối với cá nhân khi nó phủ phục và cầu xin cùng Thiên Chúa; đặc biệt một nơi mà họ cần đến để có sức mạnh, để có ánh sáng, để đốt sáng và đốt thiêu đi tất cả những gì tội lỗi tối tăm mà con người vấp phải – đó chính là Bí tích Thánh Thể. Ngày hôm nay Mẹ Maria dùng cách này để dẫn chúng ta về với Chúa; dùng cách này để dẫn chúng ta trở nên hoàn thiện; dùng cách này để dẫn chúng ta trở nên cải thiện và trở nên thánh thiện. Hãy chuẩn bị tất cả những gì vốn đã và đang; nhất định ánh sáng đó sẽ là một ánh sáng chiếu dọi cho chúng ta trên bước đường chúng ta trở về và trở nên những gì chúng ta cần biết, qua sự khôn ngoan sáng suốt mà Chúa Thánh Thần soi sáng – để chúng ta hiểu được ý nghĩa của ơn cứu độ mà Đức Giêsu đã dành cho chúng ta qua Ngôi Hai, để chúng ta hiểu được vai trò của Chúa Thánh Thần rất lớn lao mà chúng ta rất cần Ngài, bởi vì Ngài là sự thật, là chân lý, là tình yêu, là con đường dẫn chúng ta đi ở trong chân thiện mỹ và giúp chúng ta hiểu được lòng nhân hậu của Chúa mà chúng ta tự hổ thẹn mà trở về, để chúng ta trở thành những người anh chị em với giáo lý được dạy: là yêu thương, là tha thứ, là bác ái, là hy sinh, là đời sống của chúng ta có ý nghĩa mà chúng ta chưa biết để sử dụng trong ơn thánh của Chúa Thánh Thần.

Tất cả mỗi một lạy đều có ý nghĩa giúp chúng ta mỗi ngày, mỗi giờ; chúng ta cần suy niệm để chúng ta nhận ra đó chính là Chúa Thánh Thần. Chúng ta gặp gỡ Chúa khi chúng ta hoàn toàn đầu phục và phủ phục, để chúng ta hiểu được những gì chúng ta làm ngày hôm nay không phải dành cho chúng ta không mà chúng ta cũng cầu xin cho thế giới, cầu xin cho mọi tầng lớp, cầu xin cho mọi vai trò và cầu xin cho những người nơi chốn luyện hình; đặc biệt cầu xin cho những người còn sống nhưng trái tim họ khô khan nguội lạnh, họ ngoan cố cứng lì và cũng cầu xin đặc biệt cho giới trẻ ngày hôm nay với Sáu Lạy đặc biệt mà chúng ta dâng kính Thiên Chúa. Chúng ta xin với Thiên Chúa, và xin từng mỗi một ngôi vị, qua mỗi một lạy, để can thiệp cho chúng ta và can thiệp cho thế giới, và cho những ngày hòa bình, hạnh phúc mà chúng ta rất cần trong một thế giới mà chúng ta đang van cầu Thiên Chúa để thế giới ngừng lại không chiến tranh, để con người biết cải thiện, để con người nhận ra Thiên Chúa, tin, phụng sự và thờ phượng Chúa trên hết mọi sự; một Thiên Chúa chúng ta thờ lạy, một Thiên Chúa chúng ta kính tin, một Thiên Chúa chúng ta phủ phục và đầu phục, một Thiên Chúa có quyền tha thứ và một Thiên Chúa duy nhất đem lòng thương xót để thánh hoá biến đổi thế giới của nhân loại

Chúng ta có Mẹ Maria bên cạnh để trở nên hoàn thiện thánh thiện; những điều Mẹ dạy trở nên một món quà mà Chúa chấp nhận chúng ta và dẫn chúng ta về với Miền Đất Hứa – một thế giới mới đang chuẩn bị sẵn sàng vào những ngày tương lai; không biết lúc nào, nhưng chúng ta phải chuẩn bị sẵn ngay từ bây giờ. Những ngày cuối cùng là những ngày thanh lọc để bước vào một thế giới mới; nếu chúng ta có cơ hội đến, hay nếu chúng ta ra đi, cũng được cứu thoát, cũng được cứu giúp và cũng được lời van cầu khi cấp bách nhất qua chính Sáu Lạy mà ngày hôm nay Mẹ dạy cho chúng ta. Chúng ta không thể thiếu Mẹ, chúng ta phải dâng một tấm lòng của chúng ta cho Mẹ Maria, để Mẹ tiếp tục huấn luyện và dạy dỗ chúng ta; xin Mẹ cầu nguyện cho chúng ta, để chúng ta trở nên những người thật sự hoàn thiện, thánh thiện và trở nên cải thiện thật sự trong đời sống chúng ta mỗi ngày, mỗi người, để loại bỏ đi bất chánh, loại bỏ đi sự xấu xa, tội lỗi, loại bỏ đi những gì vốn có trong sự bình thường và tầm thường và hạn hẹp của con người, để trở nên những người hoàn thiện thật sự, để xứng đáng đến với một Miền Đất Hứa, xứng đáng với tình thương của Chúa, xứng đáng với sự can thiệp mà Chúa dành cho chúng ta qua Sáu Lạy và chúng ta cầu xin cho chúng ta, cho mọi tầng lớp, cho mọi vai trò, cho các linh hồn nơi chốn luyện hình được sớm về trước ngày công bằng, và cũng xin cho giới trẻ đặc biệt ngày hôm nay mà chúng ta đang thấy sự sa đọa của chúng nó, sự sa sút của chúng nó và sự đau khổ quằn quại của chúng nó trong thế giới của hiện tại, không đức tin, không niềm tin và không tin vào Chúa để sống trong một thế giới văn minh, trong xa hoa, tinh vi và khéo léo. Chúng ta phải có trách nhiệm thay thế chúng nó và để van cầu Chúa cho đến khi nào Ngài ra tay và cứu giúp nhờ lời của Mẹ Maria; điều này nhất định sẽ trở nên thành tựu vào những ngày mới nhất và những ngày gần nhất. Amen.

Lạy Mẹ, con xin cảm ơn Mẹ đã dạy cho chúng con Sáu Lạy. Ngày hôm nay chúng con không đi một mình, chúng con không tự một mình để xin, bởi vì chúng con là những người thân phận yếu đuối của con người và thân xác, chúng con không có thể dễ dàng để xin Đức Chúa Cha và xin Ngài nhậm lời, cho nên chúng con xin cùng với các thánh, các ngài cũng là những người khi còn ở thế trần, thấy và biết và cũng là những ngày như chúng con trong thời đại của con người; xin các ngài lắng nghe lời chúng con cầu xin và chuyển lời cầu bầu. Nhất là Thánh Cả Giuse; ngài là một gương sáng mà Chúa đã chọn lựa vào thời đầu tiên khi Đức Giêsu hạ thế; ngài là một gương sáng trong sự liêm chính, trong sự công chính và cũng là một đấng bậc vâng phục Thiên Chúa và trọn vẹn trung thành cho đến giây phút cuối cùng, cho nên ngài là một đấng mà chúng con noi gương cho giới trẻ ngày nay, cho thanh niên và thiếu nữ trong đời sống trong sạch, trong đời sống liêm chính, cho những đấng bậc gia đình, những bậc trưởng gia, và cũng là một đấng thánh, ngài luôn luôn cầu nguyện cho chúng con và những lời chúng con cầu nguyện không bao giờ bị từ chối. Chúng con xin cảm ơn Thánh Cả Giuse, xin quan tâm và nhớ đến chúng con; chúng con dâng giới trẻ của ngày nay cho ngài, xin ngài tiếp tục cầu nguyện với Chúa, xin Chúa can thiệp và cho giới trẻ niềm hy vọng vào những ngày mới nhất, những ngày mà Chúa đã dành cho chúng con món quà lớn lao, để chúng nó biết và học hỏi trong sự suy niệm, trong sự cầu nguyện, trong sự chở che và trong một đời sống khiêm nhường và khiêm tốn, để được trở thành những người như Chúa đã nói: “Hãy trở nên trẻ nhỏ, bởi vì nước trời chính là của họ” Cho nên, ngày hôm nay giới trẻ nó có tâm hồn trẻ nhỏ và xin Chúa hãy huấn luyện nó để được biết Chúa, yêu Chúa và nhận ra Chúa và giáo lý của Chúa được thực hiện trên nó, để các thánh là những đấng bậc cầu bầu. Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Chúng con cũng xin ba Tổng Lãnh thiên thần, các ngài đã che chở Giáo Hội chúng con, che chở chúng con và che chở chúng con để ngày hôm nay có cơ hội mạnh dạn để nơi lên những điều vốn con người ngày hôm nay khó tin và khó tiếp nhận, nhưng chúng con vẫn tiếp tục đi khắp đó đây; chúng con vẫn tiếp tục trong đời sống của nhân chứng, những điều được biết, những điều được nghe qua sự che chở của các ngài và hôm nay chúng con đặc biệt dâng Sáu Lạy để xin các ngài che chở thế giới của ngày nay; nhất là tuổi trẻ, đời sống của nó chưa vững vàng và chưa trưởng thành cho nên nó đã vấp phạm với tình trạng mà nó đã phải chịu trách nhiệm khi nó chưa trưởng thành để hiểu rõ đời sống của nó đối với Thiên Chúa trong lòng tin. Xin các ngài giúp cho chúng nó phục hồi lại được những gì vốn thuộc về chúng nó mà Chúa đã dành và ban cho chúng nó qua quyền lợi, để chúng nó được biết những gì trong giáo lý và chân lý, để thực thi và thực hành, để vâng phục; chính chúng nó là những gương sáng cho xã hội và cho thế giới đương thời cũng như tương lai. Con xin ba Tổng Lãnh thiên thần che chở bảo vệ, để cho thế giới của nhân loại ngày nay, đặc biệt cho giới trẻ được phân biệt giữa đúng và sai, những gì của lôi cuốn của thần dữ và những gì là ánh sáng của thiên quốc, để nó chọn lựa con đường, con đường thiện và con đường tốt đẹp trong chân thiện mỹ mà các thiên thần luôn luôn nâng đỡ và cầm cán cân công bằng để xua tan đi bóng tối, đuổi xua đi thần dữ nó không đến để quấy phá chúng con và làm cho chúng con vấp phải. Xin ba Tổng Lãnh thiên thần lắng nghe lời chúng con cầu nguyện, xin ngài bảo vệ giới trẻ ngày nay.

Con cũng xin cảm ơn các thiên thần Bản Mệnh, chính các ngài đã gìn giữ che chở chúng nó từ bao giờ, nhưng các ngài cũng chứng kiến chúng nó đang phạm tội, chúng nó trong những ngày vô phúc, vô tri, vô giác, và chúng nó đang sống trong sự thác loạn mà ngài phải rất đau lòng để nhìn thấy chính chúng nó. Chúng nó không biết chúng nó đang làm gì; cho nên ngày hôm nay chúng con xin thay thế cho chúng nó, để thưa cùng với các thiên thần Bản Mệnh; xin các ngài tha thứ cho tuổi trẻ của thời đại, nó đã vô tình cố ý và nó không hiểu, không biết và nó chưa đủ đức tin cho nên nó đã bị cơn sóng của thời đại xoáy dần và xoáy mòn để nó trở thành những tội nhân trong thế giới của ngày nay. Xin các thiên thần Bản Mệnh cứu chúng nó, giúp chúng nó và thúc đẩy chúng nó, để chúng nó quay kịp và trở về với một thời điểm mà Chúa đã dành cho chúng con những ân sũng và hồng ân, để chúng nó được trở nên sáng suốt, trở nên mạnh mẽ và hiểu rõ giữa thiện và ác, đúng và sai, để chúng nó kịp với một thời điểm mà Chúa đã dành cho chúng nó để chuẩn bị cho chúng nó về với một thế giới mới khi chúng nó thống hối, ăn năn và hiểu rõ vai trò của chính mình. Xin các thiên thần Bản Mệnh nghe lời chúng con cầu xin mà giúp cho giới trẻ ngày nay.

Con cũng xin cảm ơn tất cả các vị thánh, các ngài đã từng sống những ngày của giới trẻ, các ngài đã từng biết được tất cả những gì trong thế trần với những cạm bẩy không dễ dàng thoát khỏi; các ngài cũng đã hoàn toàn tranh đấu để các ngài đạt được mục đích, ngày hôm nay các ngài thắng được nước trời. Các ngài là gương sáng cho thế giới của con người; các ngài là những người dẫn dắt chúng con đi vào với một nơi chính là đức tin; có đức tin thì chúng con mới bớt tội; có đức tin thì chúng con mới hiểu rõ những gì tuyệt vời mà Chúa đã dành cho chúng con trong đời sống biết Ngài và nhận ra Ngài, để được đón nhận giáo lý của Ngài. Các thánh đã làm được điều này, hoàn tất được điều này, nhưng chúng con chưa và chúng con chưa hoàn tất, chúng con chưa hiểu và chúng con vẫn còn những giai đoạn tập tành và vẫn là những giai đoạn còn thử thách – những giai đoạn chúng con còn mang trong thân xác yếu đuối với những ngày tranh đấu, những ngày mà chính giới trẻ ngày nay nó chưa đủ sức, nó chưa đủ niềm tin và nó chưa đủ can đảm để vượt khỏi những cái vòng vây của bóng tối, với sự ràng buộc của tội, mà ngày hôm nay chúng con đang vấp phạm. Xin các thánh giúp lời cầu bầu cùng Chúa cho chúng con, bởi vì chúng con tin rằng lời cầu nguyện của các ngài sẽ trở nên sức mạnh và cho chúng con cơ hội hiệp cùng với các ngài và triều thần thánh thiên quốc để xin Chúa can thiệp , nhậm lời và sớm để giúp chúng con ra khỏi vòng vây của lưới bẫy sự dữ mà hôm nay nó dày đặc cả bóng đen, đã cuồn cuộn đi giới trẻ, cuồn cuộn đi mọi tầng lớp, mọi vai trò, để chúng con thoát khỏi những gì vốn trong cạm bẩy của thế giới ngày nay, trước những ngày mà chúng con có thể về kịp. Đó là những ngày kết thúc của một thế giới cũ và bước sang một thế giới mới mà Chúa đã chuẩn bị sẵn với những ai xứng đáng được bước vào miền đất hứa sữa mật và vườn Địa Đàng được mở cửa và ân sũng được đổ xuống trong sự chúc phúc và trong sự chúc lành, để chúng con được phủ phục và cúi đầu trước Thánh Nhan của Thiên Chúa qua sự hiện diện mà Ngài đến với thế giới lần thứ hai.

Tất cả những gì vốn ngày hôm nay chúng con không tự mình, nhưng chúng con xin hiệp cùng với các triều thần thánh thiên quốc nâng đỡ, giúp đỡ cho chúng con có sức mạnh, có can đảm, để bước đi nhân chứng, để bước đi loan báo Tin Mừng, để bước đi trong sự tiên phong, để bước đi giữa xã hội muôn người ngày hôm nay cần phải trở về, cần phải đầu phục và cần phải hoàn toàn xin Chúa can thiệp mới có thể sống sót, mới có thể sống còn, mới có thể tồn tại, mới có thể vượt qua những cái cạm bẩy đáng sợ và ghê tởm của thần dữ ngày hôm nay đã huỳnh hoành khắp nơi và chúng con đã bị ảnh hưởng, và bị rớt phải rất nhiều qua lưới bẫy của chính nó. Hôm nay chúng con xin các thánh cầu bầu cho giới trẻ, nhất định giới trẻ sẽ là những người bắt đầu từ giữa một thế kỷ còn lại và bắt đầu thế giới mới; chúng nó là nòng cốt của một xã hội, chúng nó còn tương lai, chúng nó còn trẻ, chúng nó còn sức mạnh, còn có kiến thức, còn có học thức và còn rất nhiều điều để đẩy xa đi tất cả những gì lệ thuộc ở nơi đời sống của văn minh mà để việc của Thiên Chúa, để giáo lý của Thiên Chúa, để luật lệ của Thiên Chúa và tình yêu của Thiên Chúa và tất cả những gì tuyệt vời của Chúa Thánh Thần còn hơn tất cả những tinh vi khéo léo của bộ máy trần gian, để giúp chúng nó sáng suốt nhận định những gì thuộc về Thiên Chúa mà về với Ngài trên dưới một lòng trong sự hiệp nhất, để được xin Chúa thứ tha và dẫn chúng con về miền đất hứa mà Chúa đã dành cho những ai thuộc về Ngài và những ai thuộc về dân riêng của Ngài. Trong danh thánh của Đức Giêsu Kitô là Chúa của chúng con; chúng con xin hiệp nhất cùng với nhau, chúng con xin được cùng với các thiên thần, các thánh trên thiên quốc, với tất cả những người trong thế trần và với những linh hồn đang nơi chốn luyện hình chờ đợi ngày về với Chúa – ba thế hệ hiệp nhất trong sự phủ phục mà chúng con kính dâng cùng với các trưởng lão đã được ghi chép mà hôm nay chúng con tin vẫn tiếp tục: Thánh! Thánh! Thánh! Chúa là Thiên Chúa các đạo binh; cả trời lẫn đất, chúng con đầu phục, phủ phục vinh quang của Chúa. Chúng con thờ lạy chúc tụng và ngợi khen Chúa là Chúa của chúng con, bây giờ và cho đến mãi mãi muôn đời. Amen, Amen, Amen.

L. cùng với tất cả những người anh chị em mỗi một Thứ Tư chúng con đều đến đây để dâng kính Chúa Sáu Lạy; mỗi một lần phủ phục thì chúng con được bắt đầu dẫn vào những điều mà chúng con không thể có được trong thế giới của con người, trong thiêng liêng được thúc đẩy bởi Chúa Thánh Thần, qua sự linh ứng của Ngài, qua sự soi sáng của Ngài, và qua sự hướng dẫn của Ngài để chúng con được hoàn tất Sáu Lạy của buổi sáng hôm nay – dành riêng cho giới trẻ, những ưu tư, những thầm lặng, những vấp phải và những cái mà chính chúng con chưa có cơ hội được dâng kính Chúa với một lòng thiết tha qua Sáu Lạy. Hôm nay chúng con đặc biệt xin cho giới trẻ, xin cho những người vấp phải và xin cho những hoàn cảnh của thế giới chung trong mỗi một quốc gia; giới trẻ đang bị bán linh hồn cho những điều mà ngày hôm nay trong thác loạn. Xin Chúa cứu chúng nó, giúp chúng nó, giải thoát chúng nó và xin cho chúng con tiếp tục nhớ đến chúng nó qua mỗi một Sáu Lạy để xin Chúa thương cho đến ngày chúng con chờ đợi, cho đến ngày Ngài cứu thế giới, cứu mỗi một tầng lớp và cứu giới trẻ của thời đại hôm nay. Con là L., M.N., M.L., A.H., T.T., P.N., kết thúc với Sáu Lạy vào buổi sáng ngày hôm nay, là ngày đầu tháng. Hôm nay chúng con sẽ có cuộc họp vào tối nay lúc 7 giờ và xin được kết thúc tại Thánh Đường Thánh Têrêsa, trước cung thánh 11 giờ 54 phút, ngày Thứ Tư, tháng 2, ngày mùng 1, 2017.

Một lần nữa, chúng con xin cảm tạ Chúa, chúc tụng Chúa, tôn vinh Chúa, thờ lạy Chúa, xin tri ân với Chúa và xin tạ tội với Chúa; xin tha thứ cho chúng con để cho chúng con tiếp tục trong vai trò nhân chứng và tiên phong. Chúng con cũng xin được kết thúc để ghi nhớ những lời của Chúa dạy, những lời linh ứng của Chúa Thánh Thần để chúng con biết bổn phận trách nhiệm của mình là người nhân chứng, là người tiên phong, phải bền đỗ, phải trung thành đến giây phút cuối cùng của cuộc đời chúng con, xin thuộc về Ngài trong đời sống và vai trò nhân chứng. Amen, Amen, Amen.

* Sứ giả vô danh, L., là một người nhập cư Mỹ từ Việt Nam. L. có một đời sống cầu nguyện đầy nhiệt huyết tập trung vào sự tham dự các Thánh Lễ và chầu Bí tích Thánh Thể. L. nhận được các thông điệp bằng cách phát biểu nội tâm và có thể chụp được những hình ảnh thần kỳ của Thánh Thể trên điện thoại di động của Chị. Khi Chúa Giêsu cho L. các thông điệp, là như thể một người Cha yêu thương con của mình.

Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

www.nrtte.net

 

 [:]

error: Content is protected !!