Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

2017-11-8 SÁU CÁI BÁI LẠY DÀNH CHO CÁC LINH HỒN

2017-11-8 SÁU CÁI BÁI LẠY DÀNH CHO CÁC LINH HỒN

Ngày 8, tháng 11, năm 2017

Đây là thông điệp được linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần cho chị L. khi dâng Sáu Cái Bái Lạy

L.: Lạy Chúa, 2 giờ 08 phút, ngày Thứ Tư, tháng 11, ngày 8 tại nghĩa trang Các Linh Hồn; Chúa dành cho chúng con được đến đây, là tiểu bang California. Suốt ba tuần lễ vừa qua chúng con đi khắp đó đây, với những thánh đường và những thành phố mà chúng con đã được đặt chân đến; đồng thời đem đến món quà Sáu Lạy mà Mẹ chỉ dạy cho nhân loại chung và riêng cho mỗi một người chúng con, chúng con cũng đã đến được những nơi mà anh chị em khao khát, và những nơi, những chỗ họ chưa biết được biết, họ chưa nhận được nhận và họ chưa bao giờ được nghe, được nghe, cho người còn sống cũng như kẻ đã qua đời. Sáu Lạy là một món quà rất gần mà Mẹ Maria đang chỉ dạy cho nhân loại ngày nay để chúng con bắt đầu đến với Chúa một cách gần gũi hơn, và cho mỗi cá nhân, bất cứ lúc nào, trong tâm tình hướng về Thiên Chúa để kính dâng Ngài; phủ phục bằng con tim, phủ phục bằng cõi lòng, phủ phục bằng tâm tư, phủ phục bằng linh hồn lẫn cả thể xác; xin Chúa đón nhận lời chúng con cầu xin, thiết tha van nài và dâng kính với Lòng Thương Xót mà Chúa đang dành đặc biệt cho nhân loại, qua sự chỉ dạy của Mẹ Maria. Hôm nay chúng con đến đây để cầu nguyện đặc biệt cho tháng mà Giáo Hội nhắc nhở cầu nguyện cho các linh hồn; chúng con đặt chân đến đây để thay thế cho các linh hồn để xin với Chúa, qua ý nghĩa của mỗi một lạy, và mỗi một ngôi vị mà chúng con đã từng xin với những người trên thế trần này, những người đang sống, những người được biết để có quyền chọn lựa và đến gần với Thiên Chúa. Những người đã ra đi thì họ không còn cơ hội, đây là món quà của thời đại, những người đã ra đi họ chưa có cơ hội để đón nhận món quà này, chúng con là những người đang còn trong thân xác trong thế hệ của ngày hôm nay, được hạnh phúc đón nhận món quà lớn lao này. Chúng con xin thay thế những người đã ra đi, ông bà cha mẹ chúng con, những người thân của chúng con, và những linh hồn mồ côi mà vào thời điểm của họ không có cơ hội để có món quà này.

Hôm nay chúng con xin được đến đây để đặc biệt thay thế cho các linh hồn, xin Chúa đoái thương chúng con, đặc biệt xin Chúa đoái thương những linh hồn họ đang chờ đợi ở nơi chốn luyện hình, một nơi nóng nảy tối tăm đang cần ánh sáng chiếu dọi với tình thương của Lòng Thương Xót mà Chúa đang dành cho người còn sống cũng như kẻ đã qua đời. Hôm nay chúng con xin được đến đây với tâm tình và trái tim xin được dâng kính Thiên Chúa thay thế cho những người ở nơi đây, đó là những người đã nằm xuống, đã ra đi tại nghĩa trang này và tại các nghĩa trang khác khắp nơi trên toàn thế giới trong thiêng liêng họ đang nghe; điều này được sự cho phép mà Chúa đã dành cho chúng con vào ngày Thứ Tư, tuần thứ ba của mỗi một tháng. Hôm nay đặc biệt là ngày Thứ Tư của tháng cầu cho các linh hồn, đó cũng là tháng 11 mà mỗi một năm các linh hồn đang chờ đợi, các linh hồn đang khao khát và các linh hồn đang chờ đợi những người thân, như các ngài đang bị tù đày chờ người đến để thăm nuôi. Các linh hồn cũng vậy; chúng ta hãy dành một chút thời gian để đến với những người đang khao khát chờ đợi, trong số đó có thân nhân và ân nhân của chúng ta, những người bạn của chúng ta, và những linh hồn mồ côi họ cũng đang chờ đợi. Khi còn sống Chúa dạy chúng ta rằng hãy bác ái và hy sinh thì hôm nay đây là việc cần thiết nhất mà chúng ta đi sâu mỗi một năm. Ba năm chúng ta có cơ hội để cầu nguyện cho các linh hồn mà đặc biệt năm nay chúng ta mới nói lên cái tâm tình tại nghĩa trang này họ đang lắng nghe; chúng ta không thấy nhưng trong thiêng liêng họ đang bao quanh chúng ta và đang nghe tiếng cầu xin của chúng ta và đang phủ phục để xin Thiên Chúa thương xót họ.

Hôm nay chúng ta lấy tâm tình bằng trái tim thương người qua đời, thay thế cho họ với trái tim của mình để dâng kính với những lời cần thưa, những lời cần xin vì họ không còn cơ hội. Chúng ta hãy cùng nhau để hướng về Thiên Chúa; đặc biệt ngày hôm nay con thưa với Chúa, thánh lễ của buổi trưa hôm nay chúng con đến tham dự, chúng con xin dâng thánh lễ đó cho các linh hồn, và chúng con xin làm những việc của ngày hôm nay cho các linh hồn. Có những người anh chị em đang âm thầm ăn chay cũng xin dâng cho các linh hồn, đặc biệt Chúa dành cho chúng con, là những người còn sống đến viếng thăm nghĩa trang và cầu nguyện để hiệp ý với Đức Giáo Hoàng, đọc một Kinh Lạy Cha, một Kinh Kính Mừng, một Kinh Sáng Danh và Kinh Tin Kính, được ơn đại xá xin chuyển đến cho các linh hồn – là những đặc ân lớn lao mà Chúa dành cho nhân loại con người và Chúa cũng dành cho những người con với những ngày họ không còn có cơ hội trong thân xác để làm những điều họ muốn, khi họ ra đi mới thấy được sự muộn màng khi họ còn sống không làm và không biết.

Ngày hôm nay, tất cả những điều nay Chúa dành cho chúng con trong một lịch sử vốn có và sống động, để nói lên tiếng nói không từ con người mà tiếng nói của Thần Khí dạy chúng con thương và giúp những người còn sống, ngay cả chúng con cũng được cải thiện qua vấn đề này, đồng thời cũng thương những người nơi chốn luyện hình, những người thân nhân, bất kể họ là ai, bất kể họ thuộc ngôn ngữ nào. Trong thế giới này, chúng ta là những người con của Chúa, cho nên Chúa muốn chúng ta thực thi bác ái cho kẻ sống cũng như kẻ chết; điều mà Chúa vui lòng là chúng ta nghĩ đến những người quá cố, nghĩ đến những người đang bị cột nhốt, họ đang bị chờ đợi để ngày công bằng được trở về, vì đây là sự công bằng mà Thiên Chúa muốn những người chúng ta bằng lời nói, bằng việc làm, bằng một lòng bác ái, một lòng mà chúng ta sống với giới răn, để Chúa sẽ dùng chúng ta và qua chúng ta để ban cho các linh hồn hưởng nhờ những ơn. Ngày hôm nay chúng ta được biết Giáo Hội cũng kêu gọi chúng ta hãy cầu nguyện cho các linh hồn, đặc biệt trong tháng 11 mà chúng ta đang bắt đầu đi vào trong tháng 11, cũng đã trôi qua gần 8 ngày; hôm nay chúng ta vẫn còn có cơ hội còn 22 ngày kia, chúng ta nhất định hãy nhớ đến thân nhân của chúng ta, hãy nhớ đến các linh hồn, và hãy nhớ đến các linh hồn mồ côi, bởi vì chỉ có một tích tắc một thế giới bên này và một thế giới bên kia.

Thế giới chúng ta đang sống còn có cơ hội chọn lựa, còn có cơ hội làm tất cả những việc tốt đẹp và còn có cơ hội để sống trong chân lý, sống trong sự thật và sống trong giới răn của Chúa, còn thế giới bên kia họ khao khát sự thật, họ nhìn thấy được sự thật và họ nhìn thấy chúng ta nhưng họ không làm gì được. Cho nên, đây là điều mà chúng ta đang biết chúng ta đang làm gì, và đây là một ân huệ để chúng ta được biết rằng chúng ta vẫn còn những đặc ân còn trong thân xác, còn trong hơi thở và còn cơ hội để có thể làm những việc khi chúng ta còn sống trên cuộc đời này để vinh danh Chúa, để sáng danh Chúa và đáp lại biết bao ân tình Chúa dành cho chúng ta và biết bao an huệ Chúa đổ xuống trên trần gian và biết bao hồng ân mỗi ngày con người được đón nhận nhưng con người quên, vì chúng ta quên những gì Chúa làm thì làm sao nhớ đến các linh hồn mà họ đã khuất bóng suốt bao thế kỷ qua? Ngày hôm nay, Chúa muốn chúng ta có trái tim của Ngài, trái tim yêu thương và trái tim mà Ngài yêu người sống cũng như kẻ chết, cho nên chúng ta hãy cùng nhau hiệp nhất trong giây phút này để dâng kính Chúa, lần đầu tiên cầu nguyện Sáu Lạy với sự thiết tha trong tháng 11 để dâng kính Thiên Chúa, kêu cầu danh Ngài, thiết tha xin với Ngài ban đến cho từng linh hồn một – những linh hồn được về buổi chiều hôm nay, và những linh hồn được đón nhận ánh sáng mà Chúa đã dành đặc biệt cho chúng ta cơ hội để cầu nguyện tại tiểu bang California, nghĩa trang Các Linh Hồn.

Lạy Chúa, chúng con dâng kính một sự thiêng liêng cao cả bằng con tim và tâm hồn của chúng con, không phải chỉ là thân xác mà hôm nay hãy tập trung bằng tư tưởng để dâng kính những lời hiệp cùng với Chúa Thánh Thần đang hướng dẫn với những lời, chúng ta mới hiểu được ý nghĩa khi cầu nguyện không phải riêng cá nhân mà tất cả mọi người đều có mặt thì tâm tư đều hướng về Thiên Chúa để dâng kính cái Lạy Thứ Nhất mà chúng ta lắng nghe để một ngày nào đó chúng ta tự mỗi một người cũng phải đi cầu nguyện cho thân nhân của mình; khi cần thiết chúng ta phải cầu nguyện và biết rằng sự cầu nguyện để Thiên Chúa đoái thương những lời chúng ta cầu xin và giúp cho các linh hồn được sớm trở về. Chúng ta khao khát cho họ trở về nhưng chúng ta phải hợp tác bằng con tim của mình; phải loại bỏ những gì vốn trong đời sống khi chúng ta dâng lời cầu nguyện. Đây là một điều cần thiết nhất; chú ý học để biết, để chúng ta dâng kính với tất cả những điều. Chúa muốn nhìn thấy sự tập trung, Chúa muốn nhìn thấy tập thể, Chúa muốn nhìn thấy sự hiệp nhất – đó là điều mà Chúa muốn nhìn chúng ta, vì lẽ đó để Chúa ban cho các linh hồn được hưởng nhờ những phần phúc mà chúng ta dâng kính Thiên Chúa vào buổi chiều ngày hôm nay. Giờ phút này đây, chúng con xin được dâng kính Chúa với cái Lạy Thứ Nhất.

Lạy Đức Chúa Cha, con dâng kính lên Đức Chúa Cha, muôn vạn hồng ân Cha đổ xuống cho chúng con, Cha đổ xuống cho người còn sống và Cha cũng đổ xuống cho những linh hồn, nhưng phải có người nhớ đến họ bởi vì đây là những việc mà Cha đã dành và ban cho chúng con những ân huệ lớn lao mà chúng con được đón nhận trong thời điểm hôm nay. Biết bao ngày qua, biết bao nhiêu linh hồn đã về với Cha, biết bao nhiêu người mở miệng nói, biết bao nhiêu người khi họ ra đi họ mới bắt đầu tha thiết: “Lạy Chúa, xin Chúa tha thứ cho con, lạy Chúa xin Chúa thương xót con, lạy Chúa con cám ơn Chúa đã dành cho con cơ hội dẫu con đang ở luyện hình nhưng con vẫn hạnh phúc vì con biết tội của con còn quá hơn nhưng Lòng Thương Xót Chúa đã thương và cho con cơ hội.” Tất cả những lời nói chúng ta đã nghe, chúng ta đã biết những linh hồn họ khao khát, những linh hồn họ đang chờ đợi và những linh hồn biết được những gì họ được đón nhận là Lòng Thương Xót của Thiên Chúa, cho nên hôm nay chính họ, với những lời khao khát của họ, những lời họ muốn được đến với Chúa, những lời của ngày hôm nay không còn là một cơ hội để Chúa nghe, và còn cơ hội để Chúa nhìn thấy lời nói bằng việc làm. Vì tất cả mọi sự đã rồi, con người đã ra đi, cho dù có hối hận bao nhiêu họ vẫn nằm với một nơi không còn dễ dàng để gặp gỡ Thiên Chúa, phải nằm ở nơi luyện hình, phải chờ sự công bằng lời đó mới được thực hiện, nhưng chúng ta là những người còn sống, những người còn sống thì Chúa dùng những sự hy sinh của chúng ta để ban đến cho những người ra đi, những người quá cố, và đặc biệt các linh hồn.

Cho nên, lạy Chúa là Thiên Chúa của chúng con, Chúa cả trời đất, Chúa của muôn loài muôn vật, là Thiên Chúa của những người đang sống trong thế trần này và Chúa là một Thiên Chúa thương yêu và cũng là một Thiên Chúa của những người quá cố, những người đã ra đi, những người vẫn còn khao khát để xin Chúa thương xót nhớ đến họ và cho họ được sớm trở về và bớt đi sự nóng nảy mà họ đang chịu đựng vì tội của họ, vì lòng bất chính, bất tuân, vì đời sống lỗi lầm, vì đời sống thờ ơ lãnh đạm khi họ còn trên cuộc đời và còn hơi thở. Đây là những giây phút mà họ mong muốn chúng ta hãy xin với Chúa dùm cho họ, và cũng là món quà này mới có thể được nhận, được biết và gặp gỡ một cách gần gũi; đó là ân sũng mà Chúa dành cho chúng con để đi khắp đó đây để chuyền tay và làm chứng cho những người còn sống để được gần gũi Chúa, biết đến gần với Chúa và biết thống hối, biết ăn năn, biết phủ phục, biết thờ lạy và hoàn toàn biết những gì trong cuộc sống phải cần ơn Chúa để thực hiện, cần ơn Chúa để làm; những người đã ra đi họ cũng nằm ở một nơi chốn tối tăm cho nên họ cũng cần nhờ tiếng nói, cần nhờ sự hy sinh của những người còn sống trên thế trần này. Hôm nay chúng ta được đến đây, chúng con xin Chúa, xin Chúa hay tiếp tục, hãy đổ rộng Lòng Thương Xót cho chúng con, cho những người trên trần gian, những người được sống, những người được biết và những người trở về; đừng để cho quá muộn và cũng đừng để cho quá trễ để rồi cũng bị than khóc vì chúng con chưa hoàn toàn trở về. Ngày hôm nay Chúa cũng cho chúng con được nói lên tiếng nói dùm cho các linh hồn, họ đã biết lỗi rồi, họ đã thấy được sự thật rồi, họ đã biết được Thiên Chúa là một Thiên Chúa nhân từ yêu thương nhưng họ đã bỏ biết bao phung phí trong thời gian trên cuộc đời, không biết, không nghe, và từ chối Ngài, từ chối giáo lý của Chúa, cho nên ngày hôm nay họ chịu cảnh nóng nảy, ho chịu ở một nơi tối tăm, họ đang khóc lóc và chờ đợi ánh sáng của Chúa và sự chiếu soi để họ được hưởng nhờ từng ngày, từng giờ.

Chúa ơi, xin Chúa thương xót các linh hồn, bởi vì họ khao khát nhưng họ không còn có hội, nhưng Chúa dành cho chúng con cơ hội để giúp họ, và Chúa cứu chúng con cũng đang sống trong tình trạng với những ngày chưa trọn vẹn và còn những ngày thiếu sót, bất toàn, bất chính và còn rất nhiều điều trong thế giới của con người đã vi phạm, đã phạm ngày hôm nay. Tình thương của Chúa dành cho người sống, tình thương của Chúa cũng dành cho những linh hồn, những người đã ra đi không kịp thống hối ăn năn, họ phải chịu chấp nhận sự công bằng; Chúa cũng thương đến họ nữa, cho nên, ngày hôm nay món quà này trực tiếp thưa cùng Thiên Chúa, trực tiếp phủ phục thờ lạy, trực tiếp nài xin Lòng Thương Xót, trực tiếp xin Chúa đoái thương các linh hồn và cho họ được về với Chúa theo thánh ý của Ngài, theo phương pháp của Ngài và theo sự sắp đặt của Ngài. Hôm nay chúng con chỉ biết được sai đến đây để thay thế tiếng nói, chẳng những ở nơi đây mà còn khắp nơi trên thế giới – những nghĩa trang mà không ai đến viếng thăm, những nghĩa trang đã bị bỏ quên, những linh hồn đã bị bỏ rơi, và còn rất nhiều nơi mà Chúa muốn trong thế hệ của ngày nay, những người còn sống hãy làm dùm cho những người chết, hãy giúp cho những người chết thì Chúa sẽ ban cho các linh hồn dẫu qua bao thế kỷ trước kia, qua bao ngàn năm trước kia, những vị vua chúa cũng được trở về trong sự phủ phục đầu phục, để qua những lời mà chúng ta cầu xin để Ngài cho họ được bước vào ánh sáng. Chúng ta hãy tin không có gì không thể khi chúng ta thật sự hết lòng lắng nghe thì Thiên Chúa sẽ thực hiện những việc có thể trong sự kỳ diệu mà chúng ta được biết, được nghe; chắc chắn Chúa thương con người, Chúa thương linh hồn và Chúa thương những người trong luyện ngục bởi vì họ đang chịu nóng nảy, tối tăm và đau khổ. Đây là Lòng Thương Xót mà Chúa dành và ban cho kẻ sống, cho kẻ chết và cho các linh hồn.

Hôm nay chúng con xin được kính dâng lên Thiên Chúa, thay cho tiếng nói, để xin Chúa hãy tha thứ cho các linh hồn, họ đang hối hận, họ đang khao khát từng ngày, từng giờ; ánh sáng được chiếu dọi như cơn mưa được chiếu dọi ở nơi vùng đất khô cằn, vùng đất nứt nẻ mà trong đó còn nóng nữa, còn có lửa nữa, còn có tối tăm nữa. Xin Chúa thương xót họ và cho họ cơ hội, cũng như cho chúng con cơ hội để làm điều này cho các linh hồn, để các linh hồn được hưởng nhờ hồng phúc của Chúa, tình thương của Chúa, Lòng Thương Xót của Chúa. Giáo Hội của chúng con cũng dâng đặc biệt trong tháng nay, đó là các linh mục tiến dâng những Thánh Lễ Misa, tiến dâng lên Thiên Chúa để cầu thay nguyện giúp cho các linh hồn. Xin Chúa đón nhận các linh hồn vào buổi chiều hôm nay, cũng như xin Chúa đón nhận các linh hồn lần lượt được lên trên nấc thang mà Chúa dành cho họ để họ được sớm trở về với Chúa, trở về thiên đàng để phủ phục, để hoàn toàn hiệp nhất cùng với triều thần thánh thiên quốc, để thiên đàng tăng thêm số người và luyện ngục bớt đi số người. Trong danh Thánh của Chúa là Chúa của chúng con, bây giờ cho đến mãi mãi muôn đời; con thờ lạy Chúa, con chúc tụng Chúa, con tôn vinh Chúa thay thế các linh hồn; họ chưa có cơ hội nhưng hôm nay chúng con thấy họ để chúc tụng, ngợi khen, tôn vinh, tuyệt đối, chỉ có Lòng Thương Xót của Chúa cứu người sống cũng như kẻ chết. Amen.

Lạy Thứ Hai, lạy Đức Giêsu Kitô, Con Một Thiên Chúa, Chúa đã đến với thế trần này, mang thân xác của một con người, chịu đựng tất cả. Ngài đã mang lại một giáo lý lớn lao để con người đang sống được nhờ, được học, được tập và được bảo vệ bởi ơn thánh của Chúa, bởi giới răn của Chúa, bởi lề luật của Chúa và bởi Tin Mừng của Chúa; những người ra đi cũng được hưởng nhờ, đó là Đức Giêsu Kitô từ trong cõi chết sống lại, vinh quang khải hoàn thì con người cũng sẽ có ngày phục sinh vinh quang với Chúa. Hôm nay, cậy vì Lòng Thương Xót của Đức Chúa Cha, qua ơn cứu độ của Đức Chúa Giêsu, và sự hiện diện của Chúa Thánh Thần đang chỉ dạy và giúp con người cầu xin cho các linh hồn để họ còn có cơ hội, còn có cơ hội được sớm về với Chúa, còn có cơ hội được hưởng Nhan Thánh Chúa, còn có cơ hội để bước lên trên những nấc thang nhẹ nhàng hơn và có ánh sáng để họ nhận ra được những lỗi lầm và trọn vẹn trong một đời sống công bằng với những gì vốn có qua giáo lý và cũng được trở về với Chúa.  

Lạy Đức Giêsu Kitô, xin Chúa thương để chúng con nhìn thấy được sự bâng khuâng, chờ đợi – những lúc mà các linh hồn đang trong những cơn khóc lóc, nóng nảy để chúng con tỉnh thức đời sống khi còn trong thân xác. Có rất nhiều việc chúng con bỏ qua, có rất nhiều việc chúng con bỏ quên, có rất nhiều việc chúng con làm cho họ được nhưng chúng con không làm và còn có rất nhiều điều mà chúng con nhìn thấy trong đời sống thiêng liêng nó gồm có tất cả mọi mặt để giúp chúng con nên thánh, giúp chúng con học làm thánh, giúp chúng con có một cơ hội hy sinh cho các linh hồn họ được hưởng nhờ, và sau khi được về thiên quốc họ sẽ cầu nguyện cho chúng con. Cho nên, lạy Chúa là Thiên Chúa của chúng con, một Đấng Thiên Chúa thượng trí dạy tất cả mọi mặt để ban và giúp cho tất cả mọi việc cho thế giới con người, trong sự thiển cận yếu đuối được biết, được nghe và được hiểu. Ngài chỉ muốn trái tim của con người, lòng thành tâm của con người, sự thật của trái tim để được biết, và được nhận diện và thực hành. Đó là điều mà Chúa muốn nhìn chúng ta; những gì chúng ta làm hôm nay là gương sáng, bởi vì Đức Giêsu Kitô đến để mang lại cho chúng ta sự sống của linh hồn lẫn thể xác.

Hôm nay những người quá cố đã ra đi, và không còn cơ hội trong thể xác nữa, họ đang nằm trong tình trạng mà linh hồn phải chờ đợi ngày công bằng. Chúng ta là những người còn sống thì hãy nhìn vào đó để chúng ta phải tỉnh thức, chúng ta hãy quý trọng những gì mà chúng ta đang có và chúng ta hãy dùng cái phương pháp mà Chúa dạy chúng ta đó là đời sống hy sinh cho các linh hồn, hy sinh cho những việc tốt đẹp và hy sinh cho những việc đầy ý nghĩa vì Đức Giêsu Kitô phục sinh vinh quang khải hoàn thì chúng ta tin rằng những gì chúng ta làm và ngay cả những người ra đi cho dù như thế nào cũng tin vào Đức Giêsu để được sống và được cứu. Đó là đặc biệt cho linh hồn trong tháng 11 của năm nay mà chúng ta có cơ hội để cầu nguyện và dâng lên, đó là cái Lạy Thứ Hai dâng kính Ngôi Hai Thiên Chúa, Đấng cứu độ, Đấng mang sự sống, một Đấng trọn tình thương mà ngày hôm nay dùng đủ mọi cách cho chúng ta hiểu được lòng thương xót của Chúa, ơn cứu độ của Chúa sẽ không bao giờ phai nhạt được tất cả trong thế giới của con người. Chỉ cần chúng ta biết, chỉ cần chúng ta tin, chỉ cần chúng ta để cho trái tim của chúng ta tìm gặp sự thật, đến với một lòng chân thành thưa với Thiên Chúa, đến với một tấm lòng chân thành bác ái, đến với một tấm lòng chân thành trong một đời sống mà chúng ta được học ở nơi giáo lý của Đức Giêsu Kitô – đâu có tình yêu thương giữa con người là chính Chúa hiện diện, huống gì chúng ta yêu thương những người đã ra đi cũng là một ân huệ mà Thiên Chúa muốn chúng ta; đặc biệt chúng ta thương và chúng ta bác ái với những người đã ra đi còn có nhiều công nghiệp hơn là đời sống bác ái trên trần thế. Đây là một điều cần thiết nhất, chúng ta hãy nhớ đến các linh hồn. Hãy xin với Chúa cho các linh hồn, hãy xin lễ cho các linh hồn, hãy cầu nguyện cho các linh hồn và hãy xin dâng những việc bé nhỏ cho các linh hồn để họ cũng được trở về với Chúa vào buổi chiều hôm nay, với cái lạy thứ hai mà chúng con xin kính dâng lên Đức Giêsu Kitô, Ngôi Hai Thiên Chúa.

Con thờ lạy Chúa, con chúc tụng Chúa và con ngợi khen Chúa và con cũng xin thay thế tất cả các linh hồn để xin lỗi Chúa với những thiếu sót khi họ còn sống trên cuộc đời này, có những việc họ nghe những họ không làm, có những việc họ nghe những họ bỏ qua, họ chưa đủ tin, họ chưa có thể hoàn toàn thuộc về Chúa cho nên hôm nay họ phải gánh chịu, đó là một nơi phải trả sự công bằng. Xin Chúa thương xót họ, vì cái chết của Chúa, vì cái chết của Chúa cho người sống, vì cái chết của Chúa cho người chết, vì sự phục sinh vinh quang khải hoàn mà xin đón nhận lời của chúng con cầu xin mà xin cho các thân nhân của chúng con, thân nhân của những người có mặt tại nơi đây, những người nơi chốn luyện hình, và tất cả những linh hồn mồ côi được hưởng nhờ phần phúc mà hôm nay chúng con kính dâng với cái Lạy Thứ Hai; xin Chúa cho họ được trở về với Chúa và được phục sinh với Chúa. Amen.

Lạy Thứ Ba, chúng con kính dâng lên Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa Thánh Thần, con xin thờ lạy, chúc tụng, ngợi khen và cảm tạ ơn Chúa. Không có Chúa con không biết, không có Chúa không ai chỉ cho chúng con, không có Chúa không ai chỉ cho thế giới này có cơ hội để làm cho những người quá cố, để làm cho những người ra đi, không có Chúa chúng con cũng không biết chúng con phải bắt đầu từ đâu, dẫu là những người thân yêu chúng con cũng không biết bắt nguồn từ đâu, không biết cầu nguyện như thế nào và không biết đời sống phải như thế nào với sự hy sinh để cầu nguyện cho các linh hồn, đặc biệt trong tháng 11 của mỗi một năm. Lạy Chúa, có rất nhiều điều mà Chúa Thánh Thần dạy và giúp cho thế gian, đó là những người con sống trong một đời sống có giáo lý, có chân lý, có giới răn để bảo vệ và che chở, và còn rất nhiều điều trong cuộc sống để loại bỏ tội ác, sống với sự thiện và trở về với sự thật. Đây là những việc mà Chúa Thánh Thần đã làm và đang làm, và còn rất nhiều điều kỳ diệu mỗi ngày trong cuộc sống, đầy niềm vui, đầy hạnh phúc; Chúa Thánh Thần cũng soi sáng làm sao để giúp anh em mình, những người đã ra đi, những người quá cố nhưng họ là những người vì vô tình, vì cố ý họ đã loại bỏ, vì họ đã từ chối hồng ân của Thiên Chúa, ơn cứu độ của Thiên Chúa, Lòng Thương Xót của Thiên Chúa và còn rất nhiều điều mà con người đang trong mê muội cho nên ngày hôm nay họ phải chịu trách nhiệm với một nơi tối tăm và khóc lóc. Lòng Thương Xót của Chúa thì bao la vô bờ bến, nếu chúng ta không có Chúa Thánh Thần chỉ dạy thì làm sao chúng ta biết các linh hồn còn ở đó, làm sao chúng ta được nghe tiếng của các linh hồn, làm sao chúng ta hiểu được các linh hồn đang khổ sở và đang nóng nảy và chịu đựng biết chừng nào, cũng là một sự khuyến nhủ cho chúng ta; đời sống con người nếu không biết Chúa, không làm những điều khi Chúa dạy và hoàn toàn từ chối tình yêu của Thiên Chúa thì chúng ta cũng như thế.

Cho nên có Chúa Thánh Thần để Ngài dạy cho chúng ta, Ngài mở cái cửa sổ để chúng ta thấy được ánh sáng và bóng tối, Ngài mở cái cửa sổ để chúng ta phân biệt được những gì thuộc về chúng ta khi chúng ta còn trong hơi thở, khi chúng ta còn trái tim của mình để phân biệt giữa đúng và sai và khi chúng ta hiểu được những gì của Thiên Chúa dành và ban cho chúng ta quyền làm con của Ngài. Đồng thời, chúng ta biết rằng chúng ta làm nô lệ của tội lỗi, chúng ta đang sống với những ngày tháng với sự tự do thì chúng ta cũng chịu đựng với những ngày thử thách như các linh hồn đang và đã chịu đựng – đó là chờ đợi ngày công bằng. Bao lâu? Có biết bao nhiêu người, bao nhiêu thế hệ, có biết bao nhiêu ngàn năm, có biết bao nhiêu người nếu không có người cầu nguyện cho họ, nếu không có người nói tiếng nói để xin cùng Thiên Chúa và nếu không có người nào nhớ đến họ chắc chắn họ vẫn phải chịu đựng biết bao nhiêu lâu trong đó. Họ khóc lóc như thế nào, họ đau khổ như thế nào? Trên thế giới của trần gian chúng ta chỉ có một sự đau khổ chỉ có thoáng qua mà chúng ta còn chịu chưa được huống gì mỗi ngày họ phải chịu đựng cái nóng nảy, mỗi ngày họ nhìn sự tối tăm, mỗi ngày họ nghe sự than khóc; chỉ có một niềm hy vọng duy nhất là ánh sáng của Chúa và tình yêu của Chúa mỗi một năm. Còn rất nhiều điều mà Chúa dựa vào con người của chúng ta, Chúa dựa vào sự hy sinh của chúng ta và Chúa dựa vào con người biết để thương anh em mình nơi chốn luyện hình.

Lạy Chúa Thánh Thần, chúng con vô vàn lời cảm tạ ơn Ngài. Thế giới này phải lên tiếng nói, thế giới này phải ca tụng Chúa, thế giới này phải lắng nghe Chúa Thánh Thần để chúng ta sống xứng đáng với tình yêu và Lòng Thương Xót mà Chúa triền miên qua bao thế hệ; Chúa dành cho mỗi một linh hồn, Chúa dành cho mỗi một người còn sống cũng như kẻ chết, vì Chúa là Cha nhân từ. Ngày hôm nay, lạy Chúa Thánh Thần, chúng con chỉ biết một phần nào thôi, chúng con còn nằm trong giới hạn lắm, cho nên xin Chúa hãy dạy cho chúng con, hãy chỉ cho chúng con và hãy đổ ơn thánh của Ngài để chúng con lên tiếng nói trong nhân loại ngày nay, để chúng con thay các linh hồn thưa với Thiên Chúa, để chúng con thay các linh hồn cầu xin với Thiên Chúa. Xin Chúa nhậm lời và cho anh em con, chị em con, những người thân nhân, ân nhân của chúng con, nghe tiếng khóc của họ, nghe tiếng rên xiết của họ, nghe những sự khủng khiếp của họ; xin Chúa thương cho họ trở về. Chúng con còn cơ hội nào nữa hay không? Chúng con có thể làm được gì nữa hay không?

Lạy Chúa là Thiên Chúa của chúng con, xin Chúa giúp chúng con thay cho họ, làm theo những sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, những sự chỉ dạy của Chúa Thánh Thần, vừa cho con người trên trần thế cũng kịp thời điểm để trở về, được đánh động và vừa cho những kẻ qua đời cũng được hưởng nhờ những hồng phúc với sự hy sinh và những lời cầu xin sống động của chúng con trên trần thế để được vọng vang tới thiên đình. Con cảm ơn Chúa Thánh Thần, tất cả mọi sự nơi Ngài; không có Ngài chúng con không làm được, không có Ngài không ai chỉ cho chúng con; vì Ngài là tình yêu, Ngài là con đường ánh sáng, Ngài là ân sũng, Ngài là một con đường chân lý để dẫn con đi giữa cuộc đời này và cũng soi sáng cho chúng con mở lời cầu xin để các linh hồn cũng được trở về và được vào với ánh sáng, tình yêu và Lòng Thương Xót của Thiên Chúa. Con thờ lạy Ngôi Cha, Ngôi Con và Ngôi Thánh Thần bây giờ cho đến mãi mãi muôn đời. Amen.

Lạy Thứ Tư, lạy Mình và Máu của Đức Giêsu Kitô, Thiên Chúa đang sống trong tâm hồn của mỗi một người chúng con, và đang hiện diện tại nơi đây. Chúng con vừa mới tham dự Thánh Lễ Misa, vừa mới đón rước Ngài vào lòng, Thánh Thể của Ngài chưa tan biến và thánh lễ của ngày hôm nay chúng con xin được thay các linh hồn, được đón nhận tình thương của Chúa, đón nhận ân sũng của Chúa để chuyển giao cho các linh hồn, và đặc ân là Giáo Hội mời gọi cầu nguyện cho các linh hồn, chúng con được đón nhận ơn đại xá rất quý trọng, ơn đại xá vô giá, và ơn đại xá để chuyển giao cho các linh hồn để xin Chúa thương và cho các linh hồn được về với Chúa.

Thánh Thể là một sự đại diện để mang lại sức mạnh cho con, mang sức mạnh cho mỗi một người anh chị em đến với một nơi mà ít người đến viếng thăm vì họ không có thân nhân, thân nhân họ không đến; cho dù có thân nhân nhưng không có tâm tư và không có lòng bác ái nghĩ đến người quá cố thì họ cũng không đến. Nhưng Đức Giêsu Kitô đến với chúng ta, Ngài đang ở trong chúng ta, Ngài cũng thương các linh hồn, Ngài yêu mến các linh hồn và Ngài cũng muốn chúng ta đem tình thương của Ngài qua chúng ta để nói cho các linh hồn biết rằng Chúa yêu thương các linh hồn. Bởi vì rất nhiều điều mà Ngài đã phán thì điều đó được thực hiện trong muôn thế hệ, cho nên sự công bằng vẫn có vì Chúa đã ban đến cho chúng ta khi còn sống có quyền lựa chọn, nhưng có lẽ rằng trong cuộc sống tội và cái chết nó quá gần gũi với con người đi, đồng thời, chúng ta đã sống trong sự tự do, và chúng ta không chuẩn bị cho nên phải qua một cuộc thanh lọc – thanh lọc người còn sống; qua một cuộc thanh lọc tại một nơi chốn để gội rửa sạch tội lỗi để các linh hồn được bước vào thiên đàng và bước vào ánh sáng của Đức Giêsu Kitô, bước vào Lòng Thương Xót của Đức Chúa Cha, bước vào ánh sáng sáng tỏa của Chúa Thánh Thần, bước vào ánh sáng của Thánh Thể mà chính Ngài đang ban cho thế trần này và đang ban cho các linh hồn. Hôm nay chúng tôi có cơ hội cầu nguyện cho các linh hồn chúng tôi mới biết được các linh hồn đang cần và chúng tôi biết được những khao khát của các linh hồn và chúng tôi biết được những điều mà Chúa cho phép để chúng tôi mạnh dạn cầu nguyện cho các linh hồn.

Lạy Đức Giêsu Kitô, ngày hôm nay chúng con đi khắp đó đây để nhân chứng cho Sáu Lạy, bởi vì đây là một sự gặp gỡ Thiên Chúa, đây là một điều mà chúng ta đã gặp và đã gần, đây là một hồng ân lớn lao mà Chúa ở lại để ban cho người sống lẫn kẻ chết. Cho nên đây là một hồng ân mà chúng ta không thể bỏ qua, không thể bỏ quên và không thể không tiến mạnh để xin ơn ơn của Chúa đổ xuống cho chúng ta cho thế giới, cho những người đang nằm trong sự lầm than, đang nằm trong tội lỗi, đang nằm trong bất chính, bất tuân quay trở về và cho những người đã ra đi được hưởng nhờ vì sự can thiệp của Chúa Giêsu Thánh Thể, vì sự sống động của Chúa Giêsu Thánh Thể, vì Đức Giêsu vẫn còn ở đây. Trên 2,000 năm trước, bằng xương, bằng thịt, để nói bằng lời, bằng những việc phi thường lạ thường qua phép lạ; hôm nay Ngài vẫn tiếp tục làm điều đó; qua Thánh Thể ánh sáng mang lại cho toàn thế giới, ánh sáng bao phủ thế gian, ánh sáng cho các linh hồn được vào ánh sáng đó để được về với Thiên Chúa. Chúng ta hãy tin; chúng ta biết rằng những gì không từ Thiên Chúa cho không từ nơi chúng ta mà được sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, và một lời khẳng định của Chúa Thánh Thần thì chúng ta được biết đặc ân mà Chúa đã ban và đang ban cho chúng ta trong thế giới của hiện tại. Cho nên, chúng ta hãy hết lòng giúp cho các linh hồn, hết lòng hy sinh cho họ, chúng ta hết lòng phủ phục thờ lạy, tôn vinh và xin tạ tội cho các linh hồn để họ được trở về với Thiên Chúa của chúng ta tại Bí tích Thánh Thể.  

Con xin vô vàn lời cảm tạ ơn Chúa, chúc tụng Chúa và ngợi khen Chúa. Những gì của ngày hôm nay để chúng con được bước thêm một bước nữa và nhận ra sự vĩ đại lớn lao qua ơn thánh của Chúa dành và ban, và sự hiện diện của Bí tích Thánh Thể là Đức Giêsu vẫn còn thương người sống lẫn kẻ chết. Chúng con thờ lạy Chúa, chúng con chúc tụng ngợi khen Chúa, không có điều gì để đáp lại tình yêu của Chúa cả ngoài bằng những việc bé nhỏ này; xin Chúa chấp nhận cho chúng con thay cho các linh hồn để xin với Chúa, xin Chúa bênh vực các linh hồn và cho họ được trở về, trong số đó có ân nhân, thân nhân của chúng con. Trong danh thánh của Chúa Giêsu Kitô là Chúa của chúng con, bây giờ cho đến mãi mãi muôn đời. Amen.

Lạy Thứ Năm, chúng con xin được kính dâng lên Năm Dấu Thánh của Đức Giêsu Kitô. Năm Dấu Thánh của ngày hôm nay là Năm Dấu Thánh vinh quang khải hoàn để chiếu dọi trên nhân loại. Cái chết của Đức Giêsu Kitô cứu sống con người, cứu mạng con người và cứu con người qua muôn thế hệ để còn tồn tại cho đến ngày hôm nay. Năm Dấu Thánh sẽ là một sự chiến thắng mang lại ánh sáng để chiếu dọi nơi chốn luyện hình và cho các linh hồn vào Năm Dấu Thánh đó để được trở về với Thiên Chúa.  

Lạy Chúa Giêsu Kitô Năm Dấu Thánh, con thờ lạy Chúa, mỗi một ngày bắt đầu đi vào lịch sử có ý nghĩa đầy cả những điều thiêng liêng cao cả để tỏ hiện cho con người trong nhân loại những điều mà ngày hôm nay chúng con phủ phục, chúng con kính dâng. Quả thật, những điều chúng con làm chỉ là những điều bé nhỏ không đáng nhưng tình thương của Chúa quá lớn lao, quá vĩ đại, quá quan trọng, chúng con không đáng gì để có thể được xứng đáng dâng kính những lời mà chúng con đang Chúa dạy, nhưng nhờ Chúa Thánh Thần, vì thân phận yếu đuối, thấp hèn tội lỗi cho nên không có gì chỉ ngoài những điều mà hôm nay chúng con xin hết lòng tin, hết lòng tôn vinh, hết lòng thờ lạy, hết lòng tôn kính Năm Dấu Thánh của Đức Giêsu Kitô – là dấu ấn của tình yêu, dấu ấn của sự sống, và đầu án của những người còn sống và đầu án của những người đã ra đi là dấu ấn để đưa cho các linh hồn khi họ đã đủ sự công bằng qua lời cầu nguyện của con người trên trần thế, qua những sự hy sinh của những người giúp cho các linh hồn, và qua những người lành thánh Chúa sẽ ban cho họ, qua Năm Dấu Thánh chiếu sáng, từ đó sẽ đưa các linh hồn từ chốn luyện hình bước vào ánh sáng của thiên quốc.

Lạy Chúa là Thiên Chúa của chúng con, tình yêu của Thiên Chúa quá bao la, và tình yêu của Thiên Chúa vẫn tồn tại, tình yêu của Chúa ban đến cho những ai tin, những ai tìm, những ai nghe, những ai hiểu và thực hành và những ai thi hành giới răn, thi hành giới luật, thi hành những điều mà Ngài dành cho chúng con qua Tin Mừng và Phúc Âm. Hôm nay, Năm Dấu Thánh mà chúng con không phải chỉ dừng lại một điểm mà chúng con biết rằng tình thương và Lòng Thương Xót của Chúa bằng Dấu Thánh thứ nhất, ơn cứu độ của Đức Giêsu Kitô Dấu Thánh thứ hai, sự hiện diện của Chúa Thánh Thần vĩnh viễn vẫn còn là Dấu Thánh thứ ba, và sự hiện diện của Thánh Thể trong thiêng liêng đang hiện hữu là Dấu Thánh thứ tư, và tình yêu của một người Mẹ dành cho con. Ngày hôm nay Mẹ đang và đã dẫn những người con còn sống trên trần thế này để nhớ đến anh em, chị em, là những người con của Mẹ nơi chốn luyện hình; Mẹ nhắc cho chúng ta dấu ấn của tình yêu, khế ước của sự sống Thiên Chúa không bao giờ quên, chỉ cần con người cầu nguyện, chỉ cần con người không hy sinh, chỉ cần con người có ý định để trở về trong sự đầu phục, phủ phục thì Mẹ sẽ cầu bầu và chúng ta sẽ được đón nhận những điều chúng ta khao khát. Đặc biệt, Mẹ cũng đang tìm mọi cách để xin Thiên Chúa và giúp cho những người còn sống khi chúng ta hy sinh để cứu các linh hồn – rất nhiều và rất nhiều nơi chốn luyện hình. Năm Dấu Thánh vinh quang của Thiên Chúa sáng tỏ, Năm Dấu Thánh để cho chúng ta được hiểu rằng tình yêu của Chúa mãi mãi và vĩnh viễn cho người sống cũng như kẻ chết mà hôm nay chúng ta thấy được cuốn sách của Đức Giêsu Kitô không ngừng lại trên Năm Dấu Thánh, không ngừng lại qua Sáu Lạy mà còn rất nhiều điều tuyệt vời khi chúng ta đi vào một đời sống hạnh phúc khi được nghe Chúa nói, sự dạy dỗ của Chúa Thánh Thần với sự chị dạy của Chúa Thánh Thần trong những việc mà chúng ta cần làm trong thiêng liêng và cho một đời sống thực tại.

Ngày hôm nay chúng ta hiểu được các linh hồn, là những người thân nhân, là những người bà con, là những người ân nhân, thân nhân, và những người chúng ta biết nhưng cũng có những người chúng ta thấy được chúng ta mới gặp họ hôm nay nhưng ngày mai chỉ cần một cơn gió, chỉ cần một cơn bịnh họ đã ra đi không kịp sửa soạn bất cứ điều gì. Số người này nhiều lắm, nhất là những người không tin Chúa, không biết Chúa lại là càng hệ trọng như thế nào nữa cho đời sống linh hồn của chính họ, cho nên Chúa muốn chúng ta hãy nhìn đến Năm Dấu Thánh, Năm Dấu Thánh mà Chúa đã chịu cực cùng đau khổ cho kẻ sống và Chúa đã hy sinh để cứu lấy những người nơi chốn luyện hình, những người khi Đức Giêsu hoàn toàn chưa đến thì họ đang nằm trong nơi tối tăm khi họ qua đời. Nhờ Đức Giêsu chết và phục sinh vinh quang khải hoàn thì ánh sáng từ đó đã bắt đầu, và từ đó đã có một con đường mà Thiên Chúa dành và hứa ban cho những ai tin vào Đức Giêsu Kitô, sống với giáo lý của Ngài và tất cả những người đó sẽ được trở về, mong muốn chúng ta, người sống, hãy trở về với điều thiện, thực hành trong sự thật; đó là sự bảo vệ mà Thiên Chúa dành cho chúng ta người sống cũng như kẻ chết. Nhưng tiếc thay và tội thay cho những người quá cố đã ra đi, vì họ đã sống trong tội, họ đã nuôi tội, và họ đã từ chối Chúa cho nên ngày hôm nay họ phải cần sự công bằng. Con người của chúng ta không thể thập toàn, thập mỹ, vì con người của chúng ta chưa hiểu được giáo lý của Chúa cho nên chúng ta vẫn là thân phận của con người, vẫn còn ở nơi chốn luyện hình; dẫu chỉ là những nấc thang nhẹ nhàng nhưng chúng ta phải cần đến đó để được thanh luyện, để được biết rằng nơi ánh sáng và nơi mà chúng ta cần chuẩn bị để được đến với Thiên Chúa phải cần gội rửa toàn bộ, gội rửa tất cả những gì trong con người vốn còn qua sự công bằng và ơn thánh của Chúa.

Ngày hôm nay Năm Dấu Thánh là một bằng chứng để giúp chúng ta hiểu rằng Chúa luôn cứu chúng ta và Chúa muốn cho chúng ta được sống, và sống hạnh phúc bình an khi chúng ta còn trên cuộc đời; những linh hồn cũng được về với Chúa bằng ánh sáng, vì nơi thiên đàng cũng còn biết bao nhiêu chỗ và biết bao nhiêu nơi rộng rãi, biết bao nhiêu ánh sáng để đón lấy và cho những người mà Ngài tạo nên – những kiện tác đó sẽ không bao giờ phai mờ trong Trái Tim của Thiên Chúa, trong Trái Tim của Lòng Thương Xót của Thiên Chúa và trong ơn cứu độ. Giá Máu đó vĩnh viễn muôn đời sẽ mang lại sự sống cho con người và mang lại cho chúng ta sự phục sinh trong Đức Giêsu Kitô, được sống trong Thần Khí của Ngài và được nuôi linh hồn bằng Thánh Thể của Chúa, quyền năng của Chúa, tình yêu của Chúa. Năm Dấu Thánh chứng minh cho con đường của lịch sử, con đường của những ngày mà chúng ta đối diện để vượt qua những khó khăn, vượt qua những thập giá, vượt qua những đau đớn quằn quại của cuộc đời nhưng cuối cùng cuối đường thập giá chúng ta được Đức Giêsu Kitô và thiên đàng đón nhận chúng ta. Hôm nay chúng ta đã hiểu được điều này và các linh hồn họ cũng được nhờ phần phúc này qua những lời mà Chúa Thánh Thần dạy chúng ta cầu nguyện để xin Thiên Chúa chấp nhận, đón nhận và cho các linh hồn được trở về với Chúa, nhờ Năm Dấu Thánh của Đức Giêsu Kitô, chúng ta tuyên xưng Ngài, chúng ta tôn vinh Ngài, chúng ta thờ lạy Ngài và chúng ta phủ phục thay cho các linh hồn để họ có cơ hội trở về với ánh sáng mà Thiên Chúa đã dành cho họ qua Năm Dấu Thánh. Chúng con thờ lạy Chúa, chúc tụng Chúa và ngợi khen Chúa là Chúa của chúng con. Amen.

Lạy Chúa, cái Lạy Thứ Sáu chúng con xin kính dâng lên Đức Chúa Cha, cảm tạ ơn Đức Chúa Cha, khi chúng con tin và chúng con đã nhận ra sự hiện diện của Chúa thì bất cứ ở nơi đâu khi chúng con tụ họp lại với nhau trong một tâm tình hiệp nhất thì Chúa hiện diện ở đó, Chúa đang ở với chúng con; cho nên tất cả những gì mà chúng con đang làm – bất cứ điều gì bằng tâm trí, bằng linh hồn, bằng hoạt cảnh, bằng linh hồn lẫn cả thể xác, bất cứ hoàn cảnh nào chúng con có thể thực hiện qua Sáu Lạy để xin Chúa thương và đón nghe lời chúng con cầu xin. Đây cũng là một món quà vô giá, là một món quà không thể diễn tả được, là một sự cao cả thiêng liêng nhưng rất thực tế trong đời sống của con người; đây cũng là một cơ hội để dẫn con người đến với Thiên Chúa từng cá nhân một, dẫn con người nhận ra sự thiếu sót của chính mình đối với Thiên Chúa và nhận ra con người đến với Thiên Chúa bằng một lòng tôn kính thật sự, bên trong cũng như bên ngoài.

Ai có thể dạy cho chúng ta điều này? Mẹ Maria – Mẹ Maria cả một cuộc đời của Mẹ là một người Mẹ của Ngôi Hai Thiên Chúa, được Đức Chúa Cha chọn Mẹ để thay thế cho cả hoàn cầu vũ trụ; một Phụ Nữ duy nhất trọn vẹn, một Phụ Nữ đẹp lòng Thiên Chúa, một Phụ Nữ cả cuộc đời thầm lặng chấp nhận tất cả để trở thành một Nữ Vương của thiên quốc. Ngày hôm nay và qua bao thế hệ chúng ta hạnh phúc được nghe Mẹ, chúng ta hạnh phúc được Mẹ dạy, chúng ta hạnh phúc được Mẹ chỉ và giúp cho chúng ta trong cuộc sống với những ngày lỗi lầm, những ngày gặp gỡ Chúa, những ngày trở về với Chúa và giúp cho chúng ta giúp các linh hồn. Tất cả mọi việc nó nằm trong một món quà quá tuyệt vời mà Mẹ Maria muốn chúng ta trong thế hệ của con người ngày nay hãy đến thẳng với Chúa, hãy phủ phục Chúa, hãy cúi đầu trước Thiên Chúa và hãy nhận ra những gì nơi thân phận yếu đuối của chúng ta, thống hối ăn năn; chúng ta thấy được món quà vĩ đại cao trọng này giúp cho chúng ta hôm nay, và một ngày nào đó chúng ta rơi vào tình trạng nào thì các linh hồn lại giúp lại cho chúng ta.

Đây là một điều rất là hạnh phúc, là một ân sũng lớn lao chứ không nói bằng tất cả những điều mà con người đang nhìn bằng một cặp mắt bình thường tầm thường, dựa vào sách vở vẫn có, vốn có nhưng nằm trong giới hạn của con người. Thiên Chúa đã dành chúng ta một người Mẹ, một người Mẹ đã nhìn thấy được cái chìa khóa cuối cùng của lịch sử, cái chìa khóa mà ngày hôm nay con của Mẹ đang sa đọa với cảnh sống thế gian, một đời sống mà con người không còn yêu thương, con người lánh xa và con người đã từ chối Thiên Chúa qua những luật lệ của Ngài. Với cái chết của một Đấng Thiên Chúa mà hôm nay con người vẫn xúc phạm và còn rất nhiều điều không biết và không tin cho nên Mẹ đau lòng và xin cùng Thiên Chúa. Mẹ muốn cứu chúng ta, và cứu nhân loại, vì chúng ta không chống chọi được với thần dữ, với sự tinh vi khéo léo của nó với tất cả những điều mà ngày hôm nay chúng ta đã ngã và rớt quá đông trong số của nhân loại, cho nên ngày hôm nay Mẹ muốn chúng ta thực hành điều này, hãy hiệp nhất trong điều này, hãy thực sự sống trong điều này và hãy cầu xin với Chúa trong điều này liên lỉ mỗi ngày. Bởi vì khi chúng ta dâng kính Sáu Lạy, khi chúng ta đi theo cái phương pháp mà Mẹ dạy chúng ta phủ phục trước Thiên Chúa, chúng ta không còn chi phối bằng một cặp mắt con người, chúng ta không còn để cho thân xác của chúng ta theo cách của con người đó là thỏa mãn những gì vốn ở trong luật, đó là chế độ luật từ xưa đến nay con người lười biếng và con người cảm thấy những gì tiện lợi nhưng thật sự bên trong tâm hồn thì phải cần phải tuyệt đối. Tuyệt đối khi mình cầu xin thì phải xin được hoàn toàn để cho Chúa nghe và mình cảm nghiệm được, đó là sự thiêng liêng không thể trả lời, bởi vì lòng tin thì chúng ta sẽ thấy.

Như Đức Giêsu đã nói, “Ai tin thì sẽ được, ai tìm thì sẽ thấy và ai gõ thì sẽ mở cho”; vì điều này không phải chỉ nói trên môi miệng, là một điều lý thuyết mà phải thực hành bằng đức tin và linh hồn của chúng ta kết hợp. Ai là Người làm được điều đó? Mẹ Maria làm được điều đó, Mẹ Maria thực hành được điều đó và Mẹ Maria thấy được nhân loại trong tình trạng của ngày hôm nay – người sống cũng rất cần và kẻ chết lại cần hơn. Cho nên, Mẹ muốn chúng ta hãy đầu phục Thiên Chúa, hãy trở về và chúng ta hãy đến để cho chúng ta được hưởng nhờ ơn của Chúa và chúng ta cũng có thể giúp cho các linh hồn vì khi các ngài về thiên quốc các ngài sẽ giúp cho chúng ta mạnh hơn và điều đó sẽ được Chúa nhậm lời cứu chúng ta, đây là một sự hoàn mỹ tuyệt vời trong ơn thánh của Thiên Chúa dành và cho chúng ta qua Sáu Lạy. Đồng thời, ngày hôm nay cái Lạy Thứ Sáu chúng con kính dâng lên Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ Maria, chúng con xin Mẹ đón nhận chúng con với một lòng tri ơn, biết ơn, một lòng tôn kính; tất cả những việc của Mẹ làm, tất cả những điều của Mẹ dạy, và tất cả những điều được thể hiện. Ngày hôm nay,  những người bình thường tầm thường, những người không xứng đáng như chúng con điều gì được biết, điều gì được nghe và điều gì được làm và điều gì mà cả tâm hồn lẫn thể xác say mê hạnh phúc đối với ơn thánh của Thiên Chúa qua Sáu Lạy? Ngày hôm nay chúng con tiếp tục đi trong Thần Khí của Chúa, sống trong hạnh phúc bình an, được sự bảo vệ của Chúa, được sự can thiệp của Mẹ, và được sự giúp đỡ của Mẹ, ngay cả chúng con và cả các linh hồn chúng con cầu xin.

Lạy Mẹ Maria, Mẹ của Lòng Thương Xót, Mẹ của Trái Tim Tình Yêu, Mẹ của Thánh Thể, Mẹ của Ngôi Hai Thiên Chúa, Mẹ của Giáo Hội, Mẹ của mỗi một người chúng con, và Mẹ của mọi người trên toàn thể nhân loại, Mẹ của mỗi một tội nhân và Mẹ của mỗi một linh hồn. Đặc biệt tháng này Giáo Hội mời gọi chúng con cầu nguyện cho các linh hồn; đặc biệt ba năm âm thầm vừa qua Mẹ đã dạy cho chúng con thay cho các linh hồn để cầu nguyện bằng Sáu Lạy một cách sốt sắng, một cách hy sinh và một cách hoàn toàn sâu thẳm – linh hồn, trái tim cả thể xác cầu khấn với Lòng Thương Xót của Chúa thì Chúa đã ban và cho không biết bao nhiêu linh hồn được về. Chúng con nghe được tiếng nói của họ, chúng con cũng nghe được tiếng khóc của những người nơi chốn luyện hình, và chúng con cũng nghe được tiếng van xin khiếp sợ của những người nơi hỏa hình và chúng con cũng nghe tiếng ca ngợi thanh thoát vui mừng của những người ở nơi thiên quốc. Đây là hồng phúc và hồng ân lớn lao vô cùng mà Mẹ Maria đã dạy cho chúng con được đón nhận hồng ân này.

Ngày hôm nay chúng con đến đây không phải là một sự tình cờ, lạy Mẹ Maria, Mẹ của tình yêu. Mẹ của tình yêu – xin Mẹ thương đến các linh hồn mà chúng con cầu xin cho họ, xin Mẹ thương đến các linh hồn trong đó có thân nhân và ân nhân của chúng con vẫn còn nơi chốn luyện hình, xin Mẹ hãy cho họ được về với Chúa qua sự giúp đỡ của Mẹ. Chính Mẹ đến để đưa các linh hồn về với Chúa, và mỗi một thánh lễ của Mẹ đều nhớ đến các linh hồn; Mẹ thương các linh hồn một cách đặc biệt, Mẹ nhìn thấy họ nóng nảy, họ chờ đợi, họ khóc lóc. Chúng con là những người trên trần gian này còn có cơ hội, còn có cơ hội thay đổi, còn có cơ hội để được xin Chúa, nóng nảy nhưng còn có cơ hội để lựa chọn nhưng các linh hồn thì không; họ chỉ nhờ những người còn sống như chúng con nhớ đến họ. Cho nên Mẹ muốn chúng con thương các linh hồn, Mẹ muốn chúng con cầu nguyện cho họ, Mẹ muốn chúng con hy sinh cho họ; hôm nay từ mọi nơi xa xôi chúng con có mặt tại nơi chốn này, chúng con không thấy bằng mắt nhưng trái tim của chúng con rạo rực nhìn thấy họ đang chờ đợi chen chúc, họ khao khát để nghe những lời cầu nguyện, và họ cũng hiệp với chúng con để quỳ và dâng kính Thiên Chúa và xin với Mẹ.

Đây là những điều mà ngày hôm nay Mẹ cho phép, xin Mẹ hãy thương đến các linh hồn và xin cho họ – những người tử trận nơi sa trường, những vị vua chúa, quận chúa và những người từ xưa, qua bao thế kỷ, chắc không ai còn nhớ đến họ và nhất là những đấng bậc Giáo Hoàng, những hồng y, những giám mục, những linh mục tu sĩ, chắc chắn vẫn còn nơi chốn luyện hình. Thời điểm hôm nay thì lại còn tệ hại hơn nữa, con xin Mẹ thương cho các ngài có cơ hội, xin Mẹ nhìn đến chúng con, là những người bé nhỏ chỉ biết có bấy nhiêu thôi Mẹ ơi! Xin cho họ được về với Chúa, đặc biệt trong tháng của linh hồn mà Giáo Hội nhắc nhở, xin đón nhận những ơn đại xá mà chúng con có thể làm được để chuyển giao cho các linh hồn, cũng xin cho những chiến sĩ đã hy sinh cho tổ quốc, bất kể quốc gia nào, không ai nhớ đến họ, họ đã trở thành quá khứ từ lâu, nhưng linh hồn họ vẫn sống. Còn những linh hồn ở trên biển cả không thấy ánh sáng, đang mịt mù trong bóng đêm, cũng có những linh hồn cuộc sống của họ không làm điều ác nhưng họ không biết Chúa, họ không tin Chúa; chắc chắn họ cũng ở một chỗ nào đó tối tăm. Chúng con là những người mà cảm giác một chút xíu khi tắt đèn thì chúng con đã sợ hãi, một chút xíu đau thì chúng con đã cảm thấy khó chịu, các linh hồn phải chịu nóng nảy nơi chốn luyện hình, chịu thiêu đốt, mỗi ngày mùi thối vẫn lặp đi lặp lại và còn đau đớn than khóc, với những tiếng kêu chung quanh đáng sợ và ghê rợn.  

Đây là những điều mà hôm nay Chúa Thánh Thần cho chúng con cảm giác được điều này, để thấu hiểu được nỗi lòng của những người chờ đợi chúng con, là các linh hồn. Chúng con chỉ biết xin Mẹ, vì đây là món quà Mẹ dạy cho chúng con, Mẹ dạy cho thế giới, Mẹ dạy cho những người được biết, được tin. Chúng con đã mở được một cặp mắt đức tin, nhìn thấy những việc của Chúa làm, nghe được tiếng của linh hồn kêu xin và thấy được sự giúp đỡ mà Mẹ đã giơ tay đưa các linh hồn, và có sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần một cách đặc biệt cho nên chúng con không sợ, chúng con không còn ngần ngại, chúng con không còn là những ngày do dự nữa mà chúng con vui mừng khi cầu nguyện cho các linh hồn, chúng con vui mừng khi bước đến nghĩa trang, chúng con vui mừng để được thấy những người bạn của chúng con, những người thân của chúng con – những người mà Máu của Đức Giêsu đã đổ xuống vì họ, vì con, vì tất cả mọi người thế giới, Chúa không bỏ những linh hồn này. Cho nên, Mẹ muốn chúng con hy sinh cho các linh hồn, cầu nguyện cho các linh hồn; Sáu Lạy này xin được đem đến toàn thế giới để mỗi một người ý thức được đây là món quà không phải dành riêng cho chúng ta mà hãy dùng món quà này kêu khấn Lòng Thương Xót của Chúa; hãy vinh danh Chúa, và hãy van nài Chúa để cho các linh hồn được trở về. Luyện ngục sẽ bớt rất nhiều người nơi chốn luyện hình để họ được trở về thiên quốc, và thiên đàng tăng thêm số người, và trần gian bớt đi những tội ác. Thiên Chúa là một Thiên Chúa chiến thắng, là một Thiên Chúa hùng mạnh, là một Thiên Chúa đầy Lòng Thương Xót để cứu con người, là một Thiên Chúa tiêu diệt tội ác. Chúng ta cùng nhau hiệp nhất; thiên đàng các thiên thần, trần gian những người công chính và những người nơi chốn luyện hình hiệp nhất để phủ phục, thờ lạy, tôn vinh Thiên Chúa là Chúa của chúng con. Ngàn đời Thiên Chúa trọn tình thương – hãy tin tưởng vào đó để được sống, để được làm và được trở về với Chúa trong vinh quang phục sinh của Đức Giêsu Kitô; lắng nghe lời của Mẹ, học nhân đức của Mẹ, học sự cương quyết của Mẹ và học một đời sống tuyệt đối khiêm nhường sẽ cứu được người sống lẫn kẻ chết.

Con xin cảm ơn Mẹ, tất cả những gì của ngày hôm nay không tự chúng con mà là một sự khẳng định rõ ràng của Chúa Thánh Thần, là một món quà rõ ràng – như là một trang sách được lật ra thêm với những điều thiêng liêng cao cả được tỏ hiện cho nhân loại, và cũng là một sức mạnh bao la mà Thiên Chúa dành cho đoạn cuối của lịch sử để chúng con dựa vào điều này, sống với điều này và tin tưởng với tất cả những gì mà ngày hôm nay chúng con đến thẳng với Thiên Chúa để xin cho tất cả những việc cần thiết nhất và xin cho tội ác tiêu dẹp đi trong thế giới, và xin cho mọi người tội lỗi được trở về với sự công chính, cho mọi người được nhận ra Chúa, biết Chúa và trở về với Chúa. Những người đang nghe hãy lắng nghe Mẹ để thực hành điều này, hãy lắng nghe Mẹ để được biết thực hành, biết thương người sống cũng như kẻ chết và hy sinh cho các linh hồn để họ được về với thiên quốc thì chúng ta có thêm lực lượng của thiên quốc sẽ hỗ trợ chúng ta qua lời cầu nguyện. Lời cầu nguyện thì Chúa sẽ thực hành, Chúa sẽ can thiệp và thế giới sẽ đi vào ngày hòa bình hạnh phúc mà mọi người đang chờ đợi. Chỉ có Chúa mới có thể ban, Chúa mới có thể cho và chỉ có Chúa mới là Đấng chiến thắng; những ai hợp tác với Ngài, những ai thuộc về Ngài, và những ai sống vinh danh Chúa thì chúng ta được sống và tồn tại với một thế giới mới.

Trong danh thánh của Chúa Giêsu Kitô, là Chúa của chúng con, cảm ơn Mẹ, xin Mẹ tiếp tục giúp chúng con như thế nào là cải thiện và phải học đời sống cải thiện, học đời sống nhân đức, học đời sống mà con người ngày hôm nay nhất định phải bỏ chính mình đi để phủ phục, để thờ lạy, hiểu được ý nghĩa của phủ phục, hiểu được ý nghĩa của thờ lạy, hiểu được ý nghĩa của tôn trọng, hiểu được ý nghĩa mà ngày hôm nay linh hồn lẫn cả thể xác xin được Chúa thương và nhậm lời, vì Ngài thấy, Ngài biết bên trong trái tim của chúng ta. Ngài chờ đợi sự trở lại của con người, Ngài chờ đợi lòng thành tâm của con người, Ngài chờ đợi lòng thiết tha để Ngài ban và cho. Tất cả những sự phi thường lạ thường sẽ xuất hiện trên những người bình thường và tầm thường, bởi vì Chúa thương yêu những kẻ khiêm nhường, Chúa thương yêu những kẻ đơn sơ, Chúa thương yêu những kẻ tin vào Ngài và Chúa thương yêu những kẻ thực hành những điều của Ngài dạy.

Trong danh thánh của Đức Giêsu Kitô là Chúa của chúng con, cám ơn Chúa. Con xin cám ơn Mẹ, vì chỉ có Mẹ mới có thể dạy cho chúng con điều này, chỉ có Mẹ mới có thể giúp cho chúng con đến thẳng với Chúa, gặp gỡ Chúa và chỉ có Mẹ mới giúp cho chúng con được biết lực lượng của thiên quốc đang giúp đỡ chúng con. Nhất là các thánh, chúng con cần học gương của các ngài để đời sống chúng con trưởng thành hơn, đời sống chúng con can đảm hơn, đời sống chúng con mạnh mẽ hơn và đời sống của chúng con nhân đức, bởi vì Mẹ là một người giúp cho chúng con và dẫn dắt thế giới đoạn cuối của lịch sử, trong sự chiến thắng với Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ. Và giờ đây, con chỉ biết nói lên những điều mà hôm nay Mẹ dành cho con đến đây, xin Mẹ cho chúng con theo thánh ý của Chúa, cũng như theo sự giúp đỡ của Mẹ, và sự soi sáng của Chúa Thánh Thần; linh hồn nào là những người được về, những người nào mà họ có thể được chia sẻ hoặc điều gì Chúa muốn, xin Chúa cứ thực hiện tất cả những điều đó trên chúng con. Chúng con chỉ biết đón nhận những gì Chúa ban và làm theo những gì Chúa muốn; xin bảo vệ chúng con, che chở chúng con va không để chúng con đi vào trong tâm tư với tất cả những suy nghĩ, suy diễn của con người mà hãy tin vào Chúa. Tất cả sự kỳ diệu mà Thiên Chúa dành vẫn tiếp tục xuất hiện – để cho mọi người được gợi lại lòng tin, cũng cố lòng tin, và biết đến với Thien Chúa với một lòng cung kính và lắng nghe Mẹ với một lòng tri ân Mẹ và cảm tạ. Con xin cảm on Chúa, cảm ơn Chúa Thánh Thần, cảm ơn Mẹ. Amen.

Lạy Mẹ Maria, chính nhờ có Mẹ mà chúng con luôn luôn có cơ hội được thưa với Thánh Cả Giuse – một đấng thánh mà tất cả mỗi một việc khi chúng con, đối với riêng cá nhân con và nhiều anh chị em khác, đến với ngài không bao giờ ngài từ chối. Đặc biệt hôm nay con xin Ngài cho phép chúng con xin với Ngài để cầu xin cho các linh hồn, cầu xin cho những người đã ra đi, đặc biệt những người xa lạ con không biết, những người đã nằm trong một thời điểm quá xa, những người chúng con không biết và đang mồ côi. Xin Thánh Cả Giuse cầu bầu cho chúng con tiếp tục mạnh dạn để nhân chứng cho Chúa, mạnh dạn có sức lực để cầu nguyện cho các linh hồn, mạnh dạn để thay thế các linh hồn để van nài Lòng Thương Xót của Chúa. Xin Thánh Cả Giuse chúc lành cho chúng con và xin tiếp tục giúp chúng con trong đời sống, can đảm tiếp tục nhân danh Chúa trong đời sống mỗi ngày của chúng con.  

Con xin ba Tổng Lãnh Thiên thần, chắc chắn các ngài cũng bảo vệ chúng con, chắc chắn lúc nào các ngài cũng bảo vệ chúng con một cách đặc biệt cho nên ngày hôm nay chúng con mới có thể đi đây đi đó, chúng con mới có thể mang lại một sự chiến thắng rõ ràng, vẻ vang trong đời sống nhân chứng. Chúng con không còn là những ngày sợ hãi, chúng con xin các ngài tiếp tục bảo vệ chúng con, vì những việc của thế giới con người hay những việc đen tối của thần dữ chúng con không biết cách và kế hoạch của nó nhưng chúng con tin các ngài vì ba Tổng Lãnh là một sức mạnh, là một Đấng cầm cán cân công bằng có thể che chở, bảo vệ và dẹp tan đi tất cả những sự khuyến dụ mà loài thần dữ nó dùng đủ mọi cách để đánh phá chúng con. Chúng con tin tưởng các ngài, xin nhận nơi chúng con lòng biết ơn và cám ơn ba Tổng Lãnh, xin gìn giữ chúng con, nhất là những nơi chỗ mà chúng con chưa bao giờ quen biết nhưng chúng con đến; xin các ngài che chở bảo vệ để chúng con luôn luôn được thay thế các linh hồn, thay thế với tất cả những gì trong sự khao khát mà Chúa cho phép để nói lên tiếng nói với một sự tôn kính dành cho Thiên Chúa, đồng thời thay cho họ. Xin các ngài gìn giữ, đừng để cho chúng con gặp bất cứ điều gì và đừng để điều gì len lỏi vào để chúng con thuộc về Chúa và chỉ vinh danh Chúa trong đời sống mỗi ngày, mỗi người mà thôi.

Chúng con cám ơn các thiên thần bản mệnh, chúng con tin các ngài đang bảo vệ chúng con đây, chúng con tin các ngài đang dạy chúng con rất nhiều điều, chúng con tin các ngài. Xin giúp chúng con trong sự trung thành, trong sự bền đổ, cho dù gặp những sự khó khăn hay có nhiều đánh phá, xin cho chúng con luôn nắm lấy nhau, luôn tin tưởng nhau, luôn kề vai sát cánh với nhau và luôn luôn làm cho các thiên thần bản mệnh được vui, và làm cho thiên thần bản mệnh không thất vọng vì các ngài đã chăm sóc và che chở chúng con từng giây, từng phút trong cuộc đời. Xin đón nhận lòng biết ơn và cám ơn của chúng con dành cho các thiên thần bản mệnh.

Lạy các thánh, hôm nay chúng con đến gặp Thánh Têrêsa, cũng như Thánh Phanxicô, và tất cả những vị thành cũng đã từng mang thân xác con người như chúng con, các ngài cũng vượt qua những sự khó khăn, cũng vượt biết bao nhiêu thử thách và các ngài đều sống một đời sống đó là tìm ra được sự thật, hy sinh và luôn thuộc về Chúa trong đời sống mỗi ngày với vai trò của các ngài. Cho nên ngày hôm nay xin dạy cho chúng con học như các ngài, dạy cho chúng con nhân đức, dạy cho chúng con thánh thiện, dạy cho chúng con học hy sinh, dạy cho chúng con được sống làm sáng danh Chúa và dạy cho chúng con thực thi thành ý Chúa, thực thi giới răn của Ngài để cuộc sống của chúng con vĩnh viễn thuộc về thiên quốc. Cho dù sống ở trần gian nhưng đời sống của chúng con hạnh phúc bên các vị thánh; vì các vị thánh giúp cho chúng con, cầu nguyện cho chúng con, chỉ có qua các vị thánh chúng con có thể học gương các ngài để chúng con chấp nhận tất cả những điều trong cuộc đời, chúng con không hơn thua ganh ghét, chúng con cũng phải từ bỏ tất cả mọi điều như các ngài đã từ bỏ để chúng con một ngày nào đó được về với Chúa. Qua lời cầu bầu của các vị thánh hôm nay các linh hồn được trở về với Chúa; cũng có những linh hồn mồ côi, những linh hồn khao khát, trong số đó có thân nhân, ân nhân của chúng con mà các ngài thấy, các ngài biết; xin phù trợ chúng con bằng lời cầu nguyện của các ngài cho các linh hồn để ngày hôm nay chúng con được đặt chân tại nơi đây, là California, những người đã ra đi và còn những người sẽ ra đi của thành phố Califonia.

Hôm nay con xin các thánh, xin các ngài xin với Chúa để Chúa bớt đi cơn thịnh nộ với những con người phản bội Chúa, những con người đang sống trong tội ác, những con người mà họ phải đón lấy trách nhiệm với những điều của họ chọn. Hôm nay con xin các thánh xin với Thiên Chúa cho con người ngày hôm nay ăn năn thống hối, trở về; học gương của các thánh để chúng con được trọn vẹn, được xứng đáng với hồng ân Chúa ban và cũng được trọn vẹn trong sứ vụ mà Chúa giao cho chúng con, và nhờ lời cầu bầu của các vị thánh. Đồng thời, chúng con cũng xin rằng những gì chúng con đến đây chúng con không biết, và những anh chị em chắc chắn những điều mà Chúa đã an bài khi họ ra đi họ cũng không biết cho nên xin các thánh hãy cầu nguyện; đặc biệt người Việt Nam của chúng con, đặc biệt những người đã bị chết oan, những người đã bị giết hại bởi vì lẽ công chính. Xin các thánh hãy cầu bầu cũng Chúa để tất cả những người sống trong công chính không có bị hại nữa, không bị giết hại bởi kẻ ác; xin cầu bầu cho chúng con tiếp tục trong đời sống nhân chứng, đời sống tiên phong và đời sống trọn vẹn với những gì mà Chúa dành và ban và Chúa chọn, để cuộc sống của chúng con trở nên những ngày học như các ngài – không phải nên thánh khi chúng con ra khỏi cuộc đời này mà nên thánh với mỗi một việc, mỗi một giờ trong đời sống khi còn hơi thở.

Chúng con xin vô vàn lời cảm tạ Chúa, chúc tụng Chúa, ngợi khen Chúa. Cảm ơn Mẹ, và chúng con xin cám ơn tất cả các thiên thần, các thánh. Sáu Lạy ngày hôm nay con đặc biệt xin kinh dâng lên Chúa để xin Chúa thương các linh hồn và cứu các linh hồn nơi chốn luyện hình – trong đó có những người ân nhân, thân nhân của chúng con, những người nhờ chúng con cầu nguyện, và những người đang sống, những người đang chờ đợi trên tất cả các nghĩa trang khắp nơi trên thế giới, đặc biệt thành phố Long Beach, California và còn tất cả các linh hồn vẫn ở nơi những nghĩa trang khác nữa. Giờ này là giờ linh thiêng, trong thiêng liêng họ tấp nập kéo về, họ tấp nập để được nghe và được biết có người cầu thay cho họ, thay thế họ để xin Chúa; chắc chắn họ rất khao khát để xin được đón nhận ánh sáng của Chúa vào buổi chiều ngày hôm nay. Xin Chúa thương xót họ, đón nhận họ, và cho họ được trở về với Chúa theo thánh ý của Chúa chứ không theo ý định của chúng con. Chúng con xin cám ơn Chúa, cám ơn Chúa Thánh Thần, cám ơn Đức Mẹ và xin Mẹ giúp cho các linh hồn được về với Chúa vào buổi chiều ngày hôm nay, chúng con xin kính dâng như Giáo Hội nhắc nhở, để xin ơn đại xá trọn vẹn cho tất cả các linh hồn.

Con xin cám ơn ơn Chúa, cám ơn Chúa Thánh Thần, cám ơn Đức Mẹ và cám ơn tất cả các thiên thần, các thánh. L. cùng với tất cả 5 người anh chị em có mặt tại nghĩa trang, được kết thúc Sáu Lạy vào buổi chiều ngày hôm này dành riêng cầu nguyện cho các linh hồn, kết thúc vào buổi chiều ngày hôm này 3 giờ 14 phút, ngày Thứ Tư, ngày 8, tháng 11, 2017 tại nghĩa trang Các Linh Hồn, đó là nghĩa trang mà chúng con được cầu nguyện vừa xong trong giây phút này, và giây phút sắp tới có sẽ dâng kính, xin dâng ơn đại xá của ngày hôm nay và thánh lễ ngày hôm nay, và tất cả những việc làm và giờ chầu Chúa cho các linh hồn và xin theo ý Chúa để Chúa làm những gì Chúa muốn trên chúng con và trong chúng con. Trong danh thánh của Chúa Giêsu Kitô là Chúa của chúng con bây giờ cho đến mãi muôn đời. Amen, Amen, Amen.

 

* Sứ giả vô danh, L., là một người nhập cư Mỹ từ Việt Nam. L. có một đời sống cầu nguyện đầy nhiệt huyết tập trung vào sự tham dự các Thánh Lễ và chầu Bí tích Thánh Thể. L. nhận được các thông điệp bằng cách phát biểu nội tâm và có th chụp được những hình ảnh thần kỳ của Thánh Thể trên điện thoại di động của cô. Khi Chúa Giêsu cho L. các thông điệp, là như thể một người Cha yêu thương đối với những người con của mình (đ biết thêm về điều này xin vui lòng xem trang chủ của www.nrtte.net).

Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Th

 www.nrtte.net

Hãy chia sẻ thông điệp này và trang web với những người bạn biết qua e-mail, mạng xã hội, in thông điệp ra, và loan truyền.

 

 

error: Content is protected !!