Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /home/nrtteorg/public_html/wp-content/themes/u-design/u-design.theme#archive on line 43
[:en]New Revelations through the Eucharist[:vi]Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể[:es]Las Nuevas Revelaciones a Través de la Eucaristía[:ph]Bago Revelations Eucharist Sa[:fr]Nouvelles Révélations à Travers L'Eucharistie[:]

[:vi]Năm Sự Sáng – Kỷ Niệm 100 Năm Mẹ hiện ra tại Fatima[:]

[:vi]Ngày 12 tháng 10 năm 2017

 

Đây là thông điệp được linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần.

L.: Lạy Chúa, 12 giờ 19 phút, ngày Thứ Năm, tháng 10, ngày 12, 2017, tại tư gia. Cuộc họp ngày hôm nay Mẹ cho chúng con thay thế ngày 13 của mỗi tháng; người chị em của chúng con đã dâng Năm Sự Vui, và bây giờ đến phiên chúng con thay thế cho người Việt của chúng con, thay thế cho đất nước Việt Nam của chúng con, và tất cả những người anh chị em khắp nơi tại hải ngoại để chúng con xin dâng kính Năm Sự Sáng. Xin cho chúng con được suy niệm Năm Sự Sáng trước khi kính dâng lên Thiên Chúa.

Lạy Chúa, cảm tạ ơn Chúa đã dành cho chúng con, đặc biệt ngày kính nhớ sau 100 năm Mẹ Fatima đến với làng Fatima qua ba vị thánh – Thánh Lucia, Thánh Phanxicô và Thánh Jancita. Hôm nay Mẹ cho phép nhóm chúng con được cùng nhau hiệp nhất, đồng thời có những anh chị em được đến Fatima vào sáng ngày mai. Chúng con, ở nhà cùng với những anh chị em, tiếp tục cùng với giáo xứ được mạc khải món quà Sáu Lạy, chúng con dâng kính Chúa và suy niệm Năm Sự Sáng mà ngày hôm nay chúng con xin dâng kính Chúa. Trước khi đi vào con xin Chúa thương một cách đặc biệt, chúng con xin dâng Giáo Hội của chúng con; chị của con đã dâng nhưng chúng con cũng xin Chúa thương cách đặc biệt Giáo Hội chung trên thế giới. Đặc biệt Giáo Hội Việt Nam, những mục tử của Việt Nam, các hồng y, các giám mục, các linh mục, các tu sĩ; các hồng y mà cc tin chắc các ngài đã về với Thiên Chúa vào những thời điểm đi qua. Hôm nay còn các giám mục, còn các linh mục, còn các tu sỉ, đặc biệt tất cả người Việt Nam của chúng con và tất cả các nước khắp nơi trên toàn thế giới đang trong tình trạng bị khống chế bởi một chế độ vô thần. Con người không dể dàng tự do tín ngưỡng, và họ cũng bị lệ thuộc, bị bắt buộc bởi luật lệ của đảng cho nên họ không thể tự do để phụng sự Chúa, thờ phượng Chúa cũng như phục vụ anh em như sự mời gọi trong tinh thần của người Kitô hữu, đặc biệt người Công Giáo.

Ngày hôm nay con đặc biệt xin cho tất cả những nước đang bị cầm buộc bởi bàn tay vô thần, xin Chúa thương hãy cứu giúp chúng con và giải thoát chúng con; nhất là Mẹ Maria đã đến và dạy chúng con hãy thống hối, ăn năn, cải thiện đời sống, lần hạt Mân Côi, cầu nguyện và đến với Trái Tim Mẫu Thân. Hôm nay chúng con tin tưởng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ Maria, xin giải thoát tất cả những đất nước đang nằm trong sự kềm chế của đảng vô thần; xin Mẹ hãy thương xót đón nhận những chuỗi hạt Mân Côi mà chúng con kính dâng cùng với những anh chị em trong nước, cũng như ngoài nước và tất cả mọi người khắp nơi ở hải ngoại. Đặc biệt các linh mục Việt Nam của chúng con, các giám mục Việt Nam của chúng con có tinh thần nhìn vào hoạt cảnh chung của thế giới, đặc biệt nước Việt Nam, nằm trong những ngày mà các linh mục bị tù tội, những người bị bắt ép, hoàn toàn họ không có một đời sống tự do, một đời sống phụng sự Thiên Chúa, và một đời sống với tín ngưỡng. Hôm nay con xin Chúa cho chúng con dâng lời cầu nguyện đặc biệt, và xin theo thánh ý Chúa và theo lời cầu bầu của Mẹ Maria – đúng 100 năm – chúng con xin được món quà giải thoát cho thế giới, cho những người và những đất nước đang nằm trong tình trạng này được ra khỏi chế độ vô thần để họ có một lãnh đạo nào trong đời sống tự do, biết luật của Chúa để chúng con được trở về với Chúa, và tự do, dễ dàng tự do trong sự phụng sự, tự do tín ngưỡng, trong một đời sống để chúng con thực hành giáo lý của Chúa và thực hành sự chỉ dạy của Mẹ Maria, hiệp nhất một lòng để kính dâng và hướng về thiên quốc. Ngày hôm nay chúng con kính dâng Năm Sự Sáng.

Chúa Giêsu chịu phép rửa – Ngay lúc ấy có tiếng từ trời phán: “Này là Con Ta yêu dấu, Con đẹp lòng Ta.”

Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu phép rửa tại sông Giođan. Ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con cái Chúa.

L.: Lạy Chúa là Ngôi Hai Thiên Chúa, khi mặc thân xác của một con người Ngài cũng đã đến để chịu phép rửa thay cho chúng ta và nói lên khi Ngài đến với thế gian này Ngài hoàn toàn hội nhập như một con người, chính Thánh Gioan kêu gọi con người thống hối và ăn năn. Đức Giêsu đã đến, lấy cái nguồn nước đó để gội rửa; Ngài cũng tỏ hiện cho chúng ta ngay từ lúc đó Đức Chúa Cha đã phán: “Này là Con Ta yêu dấu, Con đẹp lòng Ta mọi đàng.” Đức Giêsu Ngài đến với thế gian, Ngài mang giáo lý và chân lý đến với chúng ta, và Ngài sẽ rửa cho chúng ta bằng Chúa Thánh Thần, nhất định chúng ta sẽ được sự soi sáng, để chúng ta được sống trong đời sống với chân lý, giáo lý của Đức Giêsu Kitô, nói lên Năm Sự Sáng để chúng ta hiểu rõ những gì mà Thiên Chúa đã làm qua Đức Giêsu Kitô, Chúa của chúng ta. Chúng ta được biết rằng giòng sông Giođan hôm nay vẫn còn, nguồn nước vẫn chảy, con người của chúng ta cũng hãy suy niệm vào điều đó để gội rửa tội lỗi của mình, qua những giòng nước đang còn; trong thiêng liêng, trong Thần Khí, Đức Giêsu sẽ gội rửa cho chúng ta trở thành những người con của Ngài, trở thành những môn đệ của Ngài, trở thành những người con chiên dân Chúa, trở thành những giáo dân để chúng ta tiếp tục trên con đường nhân chứng, trên con đường xác tín là Thiên Chúa sẽ gội rửa chúng ta bằng Thần Khí của Ngài, để chúng ta được nhận chìm trong Thần Khí, được nhận chìm trong Thánh Thần, để đời sống của chúng ta hiểu được sự cải thiện, hiểu được sự hoàn thiện, hiểu được ơn thánh của Chúa dành và ban đến cho chúng ta.

Chúa dự tiệc cưới Cana – Mẹ Người nói với những kẻ giúp việc: “Hễ Người bảo gì thì hãy làm theo”

Thứ hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu dự tiệc cưới Cana. Ta hãy xin cho được vững tin vào quyền năng của Ngài.

L.: Lạy Chúa, con xin dựa vào mầu nhiệm thứ hai của Năm Sự Sáng để thưa với Chúa. Chúa và Mẹ đã dự tiệc cưới Cana, đây là điều nói lên lịch sử sự chúc phúc của Thiên Chúa dành cho những đôi hôn nhân, dự tiệc và Mẹ đã thấy được những điều vốn họ chưa biết nhưng Mẹ đã biết. Đây là một chương trình mà Thiên Chúa đã lập từ thế hệ đầu tiên – người đàn ông và người đàn bà kết hợp để trở thành một gia đình, như là Gia Đình Thánh Gia mà Đức Giêsu, Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse, để nói về tiệc cưới Cana, để nói về sự chúc phúc Thiên Chúa dành cho nhân loại qua đời sống gia đình, qua đời sống song đôi, qua đời sống được sự chúc phúc ngay từ lúc đầu tiên. Mẹ luôn bổ túc và luôn dành đặc biệt để giúp đỡ cho những gia đình tin tưởng và cậy trông vào Thiên Chúa tìm đến Mẹ; Mẹ cũng là một người phụ nữ trong gia đình, với đời sống phụng sự và phục vụ. Đời sống của mỗi một người chúng ta hôm nay, mỗi lần nhắc nhở đến Năm Sự Sáng, và mầu nhiệm thứ hai để chúng ta cảm nghiệm rằng tất cả những gì không phải là sự tự nhiên mà Thiên Chúa đã an bài và sắp đặt. Sự khốn khó trong cuộc sống mà mỗi một đời sống hôn nhân phải trải qua, và đời sống hôn nhân có Chúa, đời sống hôn nhân tin vào Chúa, đời sống hôn nhân có Mẹ cuộc sống sẽ bình an ơn, sẽ thanh thản hơn. Chúng ta thấy được một cặp hôn nhân vào thời điểm mà Chúa Giêsu và Mẹ dự tiệc, họ thiếu rượu thì Mẹ đã biết trước khi họ biết. Đây là sự an bài sắp đặt của Thiên Chúa từ muôn thuở, và luôn luôn được sự chúc phúc; chúng ta hãy tin và xin Chúa thương cho những cặp hôn nhân trong thế giới của ngày nay không còn trung thành, không còn chung thủy và đã đi vào một thời đại mà chúng con đã hoàn toàn trở thành sự đã rồi. Xin Chúa thương tha thứ cho những điều mà chúng con đã làm với những cái sai đầu tiên đó, hôm nay không còn gì để có thể trở lại được, chúng con đã gặp phải những trường hợp trong thế giới ngày nay biết bao gia đình bị ly tán, biết bao nhiêu gia đình nằm trong hoàn cảnh mà chúng con là những người không thể cứu vớt lại được vì mọi sự nó đã trở thành trào lưu của một đời sống trong thế hệ của ngày nay, đồng thời là những tinh vi khéo léo mà thần dữ nó dùng đủ mọi cách để bẫy rập sự yếu đuối của những người phụ nữ, của đa số những người đàn ông sa ngã trong cảnh sống ngày hôm nay.

Ngày hôm nay có rất nhiều người đã sống trong một đời sống, ở trong Giáo Hội nhưng vì những điều họ không thể trở lại cho nên họ rời xa Giáo Hội, họ đã bỏ Giáo Hội, và họ đi theo một đạo giáo phù hợp, thích hợp hơn để thuận theo như họ đã và đang trong hoàn cảnh hiện tại. Nhưng ngày hôm nay, lạy Chúa, Chúa đã để cho Giáo Hoàng của chúng con, là một Đấng mà ngày hôm nay Chúa chọn để cứu vãn tình hình, để giúp đỡ cho những người con. Lòng Thương Xót của Chúa bao la, có những luật định không thể thay đổi nhưng sẽ có những điều mà hôm nay Chúa thấy được hoàn cảnh, đa số chúng con đã ra khỏi vòng tay, và không còn cơ hội để trở về với Giáo Hội, để được đón rước Mình và Máu của Chúa. Đời sống của chúng con, nếu không có sự nuôi dưỡng của linh hồn thì trở nên khô khan nguội lạnh và sẽ trở thành những con người sống nhưng bên trong thì hoàn toàn không có một cảm giác thiêng liêng để tin và để thật sự trở về. Ngày hôm nay Chúa thấu hiểu được hoàn cảnh của người đó, thấu hiểu được hoàn cảnh của mỗi một gia đình đó, thấu hiểu được hoàn cảnh của mỗi một tội nhân rớt vào tình trạng đó cũng như chính chúng con. Xin Chúa tiếp tục đổ tràn đầy ơn của Chúa Thánh Thần xuống trên Đức Giáo Hoàng của chúng con, để tiếp tục trên con đường gỡ đi những cái mối mà chỉ có Ngài, chỉ có Ngài là người thưa cùng Thiên Chúa và giúp chúng con quay trở về, trong sự thay đổi những điều ở trong giới luật của Chúa, và giới răn của Chúa do nơi Lòng Thương Xót của Chúa ban cho, do thời thế ngày hôm nay trong sự cấp bách, do nơi những người khao khát trở về, do nơi lòng thống hối ăn năn của con người và còn rất nhiều điều mà anh chị em chúng con, cũng như chúng con đang nằm trong những hoàn cảnh đâu đó.

Xin giúp chúng con cảm nghiệm được những gì mà Chúa an bài và sắp đặt; đây chính từng mầu nhiệm một để dẫn con người đi vào giáo lý, đi vào thực tại để mở miệng cầu xin cho thế giới chung, cũng là ngày mà 100 năm với những yêu cầu hoặc những khát khao, những ưu tư trong đời sống của con người dâng kính Mẹ Maria. Cũng là 100 năm, xin Mẹ dâng kính Thiên Chúa giúp chúng con, trên con đường trở về với Chúa, qua sự chỉ dạy với Mẹ, trên con đường trở về để hợp lý cùng với Giáo Hội, qua lời cầu bầu của Đức Giáo Hoàng; vâng phục để ngài thực hiện những điều Chúa muốn qua ngài để hướng dẫn, để cho Giáo Hội chúng con hiệp nhất và đồng lòng, để giúp cho những người tội nhân có cơ hội được trở về với Chúa, giúp cho những con người được nhận và ý thức rằng hãy thống hối và hãy ăn năn cải thiện, để xứng đáng với tình thương mà Chúa dành cho hoàn cảnh gia đình, Chúa dành cho những gia đình ly tán, Chúa dành cho những con người đã rớt vào tình trạng mà chỉ có Chúa mới có thể tha thứ với những luật lệ mà Chúa đã an bài và qua Giáo Hội của chúng con. Và giờ đây, con xin đặc biệt dâng điều này cho tất cả những gia đình đang nằm trong tình trạng chưa có thể hoàn toàn được hợp thức hóa, xin Chúa thương cho họ được nhận ra, trở về, đi trong đường lối của Chúa, và phải có tấm lòng thống hối ăn năn, hoán cải để được nhờ lời chuyển cầu của Mẹ để điều này được thành sự trong những ngày còn và những ngày sắp tới.

Rao giảng Nước Trời – Người nói: “Thời gian đã đầy đủ, và nước Thiên Chúa đã gần đến, anh chị em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng.”

Thứ Ba thì ngắm: Đức Chúa Giê su rao giảng Nước Trời, và kêu gọi sám hối. Ta hãy xin cho được hoán cải và đón nhận Tin Mừng.

L.: Lạy Chúa là Thiên Chúa của chúng con, Chúa đem giáo lý từ Nước Trời đến với thế gian này và Chúa mặc thân xác của một con người để đến gần chúng con và ban đến cho chúng con sự sống bằng Tin Mừng, giúp chúng con nhận ra điều lành và sống trong sự thật. Chúa mời gọi con người thống hối ăn năn để được đón nhận, được hưởng và sống với một thế giới mà Chúa dành – đó là Nước Trời. Giáo lý của Nước Trời sẽ đem con người được về với thiên quốc, nhận ra được một Đấng đến để mang ơn cứu độ, một Đấng đến để giải thoát chúng con, một Đấng đến để mang ánh sáng và giải thoát chúng con, để được sống trong niềm hy vọng. Ngày hôm nay, gần trọn 100 năm, ngày mai nữa sẽ trọn 100 năm, biết bao nhiêu thế hệ và bao nhiêu thế kỷ đã đi qua Mẹ cũng đến với điều này để nhắc nhở điều này cho chúng con – hãy cải thiện, thống hối, sám hối và ăn năn, cầu nguyện và đến với Trái Tim của Mẹ, Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội mà chúng con nhờ Mẹ, nhờ sự toàn vẹn của Mẹ, nhờ một Nữ Vương thay thế thiên quốc đem những ân sũng xuống cho con người, và cũng nhờ Mẹ thay thế cả toàn nhân loại, trọn vẹn trong nhân đức mà Đức Chúa Cha vẫn còn nương tay chờ đợi chúng con, Con Một của Ngài vẫn còn.

Ngày hôm nay chúng ta tiếp tục với những mầu nhiệm sắp tới, chúng ta hiểu được những gì mà hôm nay trong sự mời gọi thiêng liêng, qua Giáo Hội, cho chúng ta được tiếp tục với Năm Sự Sáng. Chúng ta hiểu gì được trong Bốn Mầu Nhiệm mà Thiên Chúa đã dành đặc biệt qua Giáo Hội; mỗi một mầu nhiệm dạy và dẫn chúng ta đi vào cuộc sống của thực tại để chúng ta không phải dành cho chúng ta không mà chúng ta thấy được thế giới chung của ngày nay, để lời cầu nguyện ngày hôm nay sau 100 năm xin cho anh em của chúng ta và mọi người được trở nên cải thiện, mọi người phải thống hối ăn năn, mọi người phải tin vào Thiên Chúa và tin vào Tin Mừng đang và vẫn còn với chúng ta ngày hôm nay. Đặc biệt, phải hiệp nhất yêu thương vì chúng ta đã được chính Tin Mừng; đích thân Con Một của Thiên Chúa, đích thân Đại Hoàng tử của thiên quốc giá lâm và Ngài đã kết thúc chương trình trong ơn cứu độ. Nhất định chúng ta phải dựa vào điều này, phải tin vào điều này, và phải sám hối để được thứ tha với những điều bội bạc của con người, tội lỗi của con người và mỗi một tội nhân vẫn sống còn ngày hôm nay. Xin cho chúng ta hiểu được ý nghĩa mà sau 100 năm Mẹ vẫn tiếp tục – vẫn tiếp tục nhỏ lệ vì nhân loại, vẫn tiếp tục đi tìm từng đứa con một, vẫn tiếp tục đi thăm viếng mỗi một quốc gia mà hôm nay chúng ta có cơ hội, chúng ta còn hy vọng.

Hãy trở về, hãy trở về với Thiên Chúa, hãy trở về qua sự dạy dỗ của Mẹ, qua sự nhắn gởi của Mẹ, để thế giới của chúng ta không rớt vào tội ác, là biến cố, là biết bao nhiêu đau khổ mà con người tạo nên vì bất tuân, vì bất chính, vì phản bội Thiên Chúa, không đón nhận Tin Mừng. Ngày hôm nay mầu nhiệm thứ ba nhắc rõ – chúng ta chỉ có một con đường duy nhất là trở về với Chúa, cải thiện, thống hối ăn năn sẽ được cứu. Ngày hôm nay chúng ta đại diện tất cả những người anh chị em khô khan nguội lạnh, những người Kitô hữu, những người Công Giáo, những người biết Chúa nhưng chưa bao giờ biết lần hạt Mân Côi, chưa bao giờ dành thời gian để cầu nguyện và chưa bao giờ sống thật để hiểu Tin Mừng là gì mà Thiên Chúa phải xuống thế để đem Tin Mừng đó cho mỗi một người chúng ta, và mỗi một tội nhân được cứu. Vì Ngài quá yêu con người, Ngài quá nhân từ và cho chúng ta cơ hội. Hãy tỉnh thức, hãy đứng dậy, hãy trở về, hãy cầu nguyện, dâng chuỗi hạt Mân Côi trong một tâm tình sốt sắng trong sự suy niệm thay cho anh em của mình, để cầu nguyện cho thế giới được trở lại với Thiên Chúa, cầu nguyện cho thế giới hợp tác với Mẹ Maria, để Trái Tim của Mẹ sẽ toàn thắng trong nhân loại, giữa thiện và ác.

Chúa biến hình – Bấy giờ từ đám mây có tiếng phán rằng: “Đây là Con Ta yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời Người.”

Thứ bốn thì ngắm: Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi. Ta hãy xin cho được lắng nghe và thực hành Lời Chúa.

L.: Lạy Chúa, vào thời điểm đầu tiên thì Chúa đã tỏ mình trong quyền năng của Ngài, Ngài đã biến hình trên núi Tabor. Lịch sử cũng đã ghi chép có ba môn đệ được dẫn theo, chứng kiến quyền năng và ánh sáng mà Chúa đã trở thành một người khác khi ánh sáng bao phủ Ngài. Đó cũng là một biểu tượng để con người được nhận ra Thiên Chúa, Ngài đã tỏ quyền năng để thấy được sự hiện diện khi Đức Giêsu vẫn còn mang thân xác với những ngày ở thế trần, là một sự chứng minh mà lịch sử đã được ghi chép cũng như ba tông đồ biểu hiện cho loài người của chúng ta nhận ra được sự hiện diện của Thiên Chúa trong quyền năng của Ngài. Đức Chúa Cha đã nhắn gởi những lời, như Ngài đã để cho chúng ta một sự xác định: “Đây là Con Ta yêu dấu, các ngươi hãy nghe Lời Người.” Điều đó cũng nhắc nhở cho chúng ta ngày hôm nay giáo lý của Đức Giêsu, qua cái chết của Ngài; chúng ta nhất định phải nhận, nhất định phải tin, nhất định phải nghe lời, bởi vì khi chúng ta nghe lời thì chúng ta sẽ được hạnh phúc, bởi vì Thiên Chúa gửi Con Một của Ngài đến để cứu chúng ta, để đem ánh sáng Tin Mừng chiếu dọi cho nhân loại, khi chúng ta là những tội nhân, những phạm nhân, những con người chỉ nằm trong giới hạn không hiểu biết, cho nên chính Ngài đã đến để cứu chúng ta, không phải chỉ là những lời mà xác thân của Ngài cũng bị đau đớn quằn quại vì tội lỗi của nhân loại. Ngài đã chấp nhận tất cả trong quyền năng của Ngài đã có mà chúng ta chứng thực. Ngài không lấy quyền năng để dẹp tan đi tội ác, Ngài không lấy quyền năng để đẩy xa đi tội lỗi nhưng Ngài muốn chúng ta trở về với một trái tim chân thành, trở về với một tâm hồn thiện nguyện.

Những điều mà Ngài nhắn gởi cho chúng ta là hãy nghe lời Ngài, nghe lời của Đức Giêsu, Con Một của Ngài. Ngày hôm nay cũng vậy, vẫn tiếp tục, vẫn tiếp tục để cho chúng ta được thấy Chúa không ngừng nghĩ, qua những tiên tri, qua những ngôn sứ, để nhắn gởi cho chúng ta hãy lắng nghe và thực hành. Đời sống của chúng ta có giáo lý là một điểm tựa, giáo lý đó là giáo lý của Đức Giêsu Kitô, giáo lý yêu thương, giáo lý phụng sự, giáo lý mà chúng ta cần phải tin vào Chúa để được bàn tay yêu thương của Ngài nâng đỡ, những ai kính sợ Thiên Chúa và thực hành những lời của Ngài dạy. Ngày hôm nay, chúng ta hãy suy niệm mầu nhiệm thứ bốn; chúng ta hãy nhìn vào thế giới của nhân loại ngày nay, họ đang cự tuyệt, họ đang không nghe lời, và họ đang sống với những ngày bất tuân, bất chính cho nên tội ác tràn lan khắp nơi; nhân loại đang nằm trong dầu sôi lửa bỏng – những ngày mà con người khóc lóc, bởi vì những điều mà con người chuộng theo xác thịt để sự dữ đang chủ quyền, sự dữ đang khống chế cho nên chúng ta đang nhìn thấy những cảnh lâm nguy, chúng ta đang nằm trong tình trạng của những ngày không còn hòa bình thật sự và không đâu là những nơi mà có thể chắc chắn cho đời sống của chúng ta – từ vật chật, từ đời sống của hiện tại. Tất cả những sự tinh vi khéo léo nó đều nằm trong chương trình của sự ác mà ngày hôm nay nó che đậy với một cái vẻ bên ngoài và chúng ta lần lượt rớt vào trong những cái hoạt cảnh của một thế giới chung.

Hôm nay chỉ có những điều cần thiết nhất là Mẹ Maria muốn chúng ta và kêu gọi nhân loại, để chúng ta hiểu rõ ý nghĩa của mỗi một mầu nhiệm, nằm trong Năm Sự Vui, Năm Sự Sáng, Năm Sự Thương và Năm Sự Mừng, để chúng ta hiểu được tất cả mọi điều đều nằm trong lịch sử mà Chúa đã an bài sắp đặt và chỉ dạy cho chúng ta từ lúc ban đầu, để nhắc nhở cho chúng ta, để chúng ta tránh tội, để chúng ta trừ bớt tội, với những điều vốn đã và đang trong đời sống của những ngày trong quá khứ. Hôm nay xin được trở về để thực hành, để lắng nghe lời chỉ dạy của Mẹ, để hiểu được ý nghĩa của sự cải thiện, lắng nghe để hiểu được ý nghĩa của sự cầu nguyện, ý nghĩa của lần hạt Mân Côi, hiểu được sự hiệp nhất mà Mẹ mong muốn để nhắn gởi chúng ta đến với Trái Tim của Mẹ, vì Trái Tim Vô Nhiễm của Mẹ mới có thể xứng đáng trước mặt Thiên Chúa; lời cầu bầu của Mẹ để cứu chúng ta trong đoạn cuối. Ngày hôm nay ngoài Mẹ ra, ngoài Thiên Chúa ra không có một người nào là chốn nương tựa cuối cùng của cuộc đời chúng ta, và những ngày khi chúng ta về bên kia thế giới; xin hãy tỉnh thức, lắng nghe để hiểu rõ mầu nhiệm thứ tư, để biết rõ Chúa biến hình trong quyền năng của Ngài, ngày hôm nay vẫn còn tiếp tục với những mầu nhiệm kế tiếp chúng ta sẽ hiểu rõ những gì mà chúng ta được đón nhận trong thế giới của ngày hôm nay một cách gần gũi.

Chúa lập phép Thánh Thể: “Này là Mình Ta hiến ban vì các con, các con hãy làm việc này mà nhớ đến Ta.”

Thứ Năm thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lập Bí tích Thánh Thể. Ta hãy xin cho được năng kết hiệp cùng Chúa Giêsu Thánh Thể.

L.: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, ngày hôm nay như các thiên thần dạy ba trẻ ở Fatima để nói lại những lời mà chúng con cũng xin thay thế toàn thế giới, thay thế mọi tầng lớp, mọi vai trò kính dâng những lời mà thiên thần dạy cho ba trẻ, cũng như đang dạy cho toàn thế giới để xin Thiên Chúa Ba Ngôi cực thánh tha thứ và bù lấp với tất cả những con người đã phạm, vẫn còn phạm và xúc phạm đến Bí tích Thánh Thể mà Người phải chịu trong thế giới này. Lạy Chúa, vì quá yêu con người mà Chúa đã thiết lập Bí tích Thánh Thể để ở lại trong thiêng liêng, để bảo vệ, để can thiệp, để ủi an và thương yêu; nhưng con người của chúng con đã bội bạc, đã xúc phạm, đã sỉ nhục, còn, đang và vẫn với một thế giới nhân loại tràn đầy với tội ác hôm nay.

Lạy Chúa là Thiên Chúa, xin đón nhận lời của chúng con với mầu nhiệm thứ năm để thay thế, đặc biệt ngày hôm nay, và cũng sau 100 năm mà chính Mẹ Maria nhắn gởi cho nhân loại chung và riêng cho những người con cảm nghiệm được nhận ra lời mà chúng con cần phải thực hành từng cá nhân một, từng mỗi vai trò, từng mỗi một tầng lớp, để trở về cải thiện, và thống hối ăn năn, để nhận ra được tình yêu thương của Thiên Chúa và cũng xin cho thế giới được hòa bình, cho mọi người được nhận biết Chúa, mọi người phải trở về với Ngài; chỉ có một điều duy nhất để được sống, được sống sung mãn, hạnh phúc và bình an trong thế trần, và được vĩnh viễn với Thiên Chúa ở nơi vĩnh cữu thiên đàng. Đồng thời, ngày hôm nay, những gì được nghe, những gì được biết, và có ngày hôm nay chúng con tụ họp với nhau để suy niệm ở trong Bốn Mầu Nhiệm; bởi vì những gì của ngày hôm nay xác tín ánh sáng từ nơi Chúa Giêsu Thánh Thể bao bọc cả nhân loại, Chúa Giêsu Thánh Thể vẫn còn trường tồn cho đến ngày hôm nay và sẽ còn cho đến giây phút cuối cùng của lịch sử, để nhắc nhở câu này: “Thầy ở lại với các con mỗi ngày cho đến tận thế.” Con người của chúng con đã được Chúa ở lại; Chúa vẫn tiếp tục thực hiện những lời của Ngài hứa ban, nhưng chúng con xứng đáng để được đón nhận hay không, chúng con đã trở về chưa và chúng con đã sống xứng đáng mỗi một ngày khi chúng con được tham dự Thánh Lễ Misa, mỗi một tuần chúng con được đón rước Ngài vào lòng hay chúng con vẫn còn là những người có chức vụ, là những người trong hàng ngũ được lựa chọn đã thật sự sốt sắng, thánh thiện để chuẩn bị cho một Đấng Thiên Chúa vẫn hiện diện với chúng ta khi Ngài luôn luôn chờ chúng ta để đón rước Ngài vào lòng. Đó là Bí tích Thánh Thể, là Thánh Thể để nuôi dưỡng linh hồn chúng ta mỗi ngày; Máu của Ngài vẫn tuôn đổ để gội rửa tội lỗi cho nhân loại, gội rửa cho mỗi một người chúng ta và gội rửa cho những ai tìm đến Ngài.

Xin giúp cho chúng con, xin cho chúng con được dâng lời, cũng như sự chỉ dạy của Mẹ ngày hôm nay – 100 năm cũng như sau 100 – vì sự bất kính và bất tuân của con người, vì con người vẫn còn giới hạn trong sự hiểu biết, vẫn còn là những ngày thiển cận, xúc phạm đến Thiên Chúa. Xin đón nhận chúng con với mỗi một cái lạy, mỗi một ngôi vị chúng con kính dâng, cái Lạy Thứ Tư mà hôm nay chúng con xin hết lòng, hết sức đầu phục, phủ phục thay cho toàn thế giới, thay cho mỗi một tội nhân và thay cho những phạm nhân đang còn, và cũng thay cho những người đang thống hối ăn năn, để nhận ra được những thiếu sót của cuộc đời chúng con, nhận ra thiếu sót những lần chúng con xúc phạm đến Thánh Thể của Chúa, khi thân xác chúng con mang tội nhưng vẫn đón rước Ngài vào lòng, những mùi hôi thối của tội đó mà Chúa phải chịu đựng vì chúng con là những người không hiểu, không biết, cố tình hay cố ý. Cho nên lạy Chúa, xin cho nhân loại ngày hôm nay biết điều này, nhận thức được điều này, nhất là những đấng bậc có vai trò và đồng thời chức vụ, hãy luôn luôn trân quý, hãy luôn luôn tôn trọng, hãy luôn luôn nhận ra Thiên Chúa đang sống và đang ở cùng chúng ta, Ngài yêu chúng ta, Ngài cứu chúng ta và ánh sáng của Thánh Thể chiếu dọi xuyên qua chúng ta để đẩy đi tất cả những bóng tối trong chúng ta, để đẩy đi những điều vốn còn trong chúng ta.

Chúng ta hãy quyết tâm về như Mẹ dạy, hãy quyết tâm về với một tấm lòng khiêm nhường, về với một tấm lòng thiết tha để nhận ra những điều thiếu sót của mình mà xin Chúa tha thứ bằng linh hồn, thể xác, lý trí và con tim, bằng đầu phục, phủ phục, thống hối ăn năn. Không ngừng lại với điểm hôm nay mà chúng ta hạnh phúc nhận ra được tình yêu của Chúa, sự can thiệp của Chúa và sự tha thứ qua Lòng Thương Xót mà chúng ta đang đón nhận, còn đón nhận, và sẽ là những ngày mà chúng ta dành thời gian khi thời gian đang còn. Điều này vẫn được và vẫn còn để chúng ta đến cho kịp lúc; đừng để quá trễ và cũng đừng để quá muộn. Chúa Giêsu đã nhắn gởi, vì Lời của Ngài nói thì sẽ không bao giờ mất đi hoặc sẽ không bao giờ không thực hiện. Chúa đã nói: “Thầy ở lại với các con mọi ngày cho đến tận thế.” Chữ tận thế là sẽ được kết thúc, cho nên chúng ta hãy suy niệm điều này, hãy suy gẫm điều này để sống với tất cả những gì phù hợp, phối hợp với sau 100 năm Mẹ Maria đến với thế gian. Mẹ Maria đến với ba chị em Lucia, và Mẹ Maria đang đến với mỗi một người của chúng ta trong nhân loại. Mẹ Maria đang nhắc nhở mỗi một người chúng ta, mỗi một vai trò, mỗi một chức vụ, mỗi một tầng lớp hãy trở về. Chúng ta hãy thống hối ăn năn, hãy cải thiện đời sống mọi mặt để xứng đáng đón nhận ngày cuối cùng khi chúng ta đứng trước tòa của Chúa, xứng đáng được Mẹ bênh vực, xứng đáng với những lời Mẹ nhắn gởi. Hãy tiếp tục cầu nguyện và dâng chuỗi hạt Mân Côi để cứu thế giới, để giải thoát thế giới, để chiến tranh ngưng đi, để tội ác được dẹp tan và ánh sáng của Chúa Thánh Thể chiếu dọi trên nhân loại, để đẩy tan đi bóng tối và bóng đen đang điều khiển chúng ta.

Chúng ta có Mẹ Hằng Cứu Giúp ở nhà cho nên chúng ta không bao giờ quên dâng lên những lời xin với Mẹ Hằng Cứu Giúp, xin Mẹ Hằng Cứu Giúp cứu chúng ta trong những lúc loạn ly, nhất là trong thời điểm của ngày hôm nay trong sự cấp bách, để cầu xin cho thế giới và cầu xin cho những người chưa trở về, nhất là đặc biệt cầu xin cho Giáo Hội hiệp nhất ngày nay. Chúng ta xin Mẹ cứu giúp gia đình chúng ta, cứu giúp xã hội chúng ta đang sống, cứu giúp những người con ly tán, cứu giúp tất cả những gia đình chưa hòa hợp, để chúng con có một đời sống hòa bình thật sự ở gia đình, ở xã hội, ở tập thể và Giáo Hội của chúng con cũng được hoàn toàn hiệp nhất, để Nước Chúa trị đến, được sự hiện diện của Chúa, và sự can thiệp của Chúa. Mẹ là Người dẫn chúng con về với nhân đức, để đẹp lòng Thiên Chúa, để Thiên Chúa hoàn toàn cai trị thế giới của loài người, để Nước Chúa sớm trị đến, để chúng con hoàn toàn thuộc về Chúa; dẫu là những ngày trên trần thế nhưng chúng con được đến với một thế giới mới và những ngày mà chúng con ra đi cũng được về với Chúa và được về với Mẹ.

Xin giúp chúng con để kêu cầu với Mẹ Hằng Cứu Giúp; xin Mẹ luôn nhìn đến chúng con và nhìn đến toàn thế giới; nhất là hôm nay đặc biệt sau 100 năm chúng con không còn gì để thưa với Mẹ và xứng đáng với sự dạy dỗ của Mẹ 100 năm vừa qua; nhưng ít nhất còn có những người con cái bé nhỏ, còn có những người khao khát và trong thế giới này còn có những người tin vào Chúa, tận hiến cả cuộc đời cho Chúa, và vẫn còn những người nhân đức, dẫu chỉ là một số rất khiêm nhường, nhưng Chúa sẽ thương xót, chúng con tin tưởng sự thương xót của Chúa, qua chúng con, để giúp cho những người anh chị em. Chúng con xin được đến với Mẹ, xin được dâng kính Mẹ; xin Mẹ cầu bầu cho số người chưa tin được tin, những người chưa biết được biết, những người chưa về được về, những người sống trong tội lỗi cũng được thống hối ăn năn. Bởi vì chỉ có Chúa mới cho chúng con được hạnh phúc, bình an, hòa bình mà chúng con đang chờ đợi và khao khát để giải thoát chúng con trong vòng tay của tội ác mà cả thế giới nhân loại hôm nay đang bị nhiễm độc bởi tất cả quyền tự do, tự ái, kiêu ngạo và đang bị khống chế bởi tiền tài, danh vọng, vật chất và còn chức quyền làm cho thế giới đang nằm trong những ngày đảo điên, đang nằm trong những ngày không có sự thật. Nhưng Thiên Chúa là sự thật, tình yêu và Lòng Thương Xót sẽ thắng được cuộc chiến; chúng ta có Mẹ Maria, cho nên hãy tiếp tục xin Mẹ cứu giúp, hãy tiếp tục đến thẳng với Mẹ, và tiếp tục lắng nghe như ba mệnh lệnh Mẹ dạy, nhất định thế giới sẽ thắng, vì Trái Tim Mẹ sẽ thắng. Toàn thể nhân loại sau 100 năm chúng ta đang nhận ra những biến cố nhất định sẽ đến nhưng Mẹ sẽ là một Người can thiệp. Chúng ta hãy cầu nguyện, hãy đến với Mẹ, nhất định Chúa sẽ nhìn nơi chúng ta; qua lời cầu bầu của Mẹ sẽ nhẹ đôi tay của Ngài trong con thịnh nộ vào đoạn cuối của lịch sử và Nước Chúa sẽ trị đến.

 

* Sứ giả vô danh, L., là một người nhập cư Mỹ từ Việt Nam. L. có một đời sống cầu nguyện rất sốt sắng tập trung vào sự tham dự các Thánh Lễ và chầu Bí tích Thánh Thể. L. nhận được các thông điệp bằng cách phát biểu nội tâm và nhìn thấy được các phép lạ của Thánh Thể, và có thể thâu vào được qua điện thoại đi động. Khi Chúa Giêsu cho L. các thông điệp, là như thể một người Cha nhân từ đối với những người con của mình (để biết thêm về điều này xin vui lòng xem trang chủ của www.nrtte.net).

 

Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Th

 

 

 

 

 [:]

error: Content is protected !!