Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /home/nrtteorg/public_html/wp-content/themes/u-design/u-design.theme#archive on line 43
[:en]New Revelations through the Eucharist[:vi]Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể[:es]Las Nuevas Revelaciones a Través de la Eucaristía[:ph]Bago Revelations Eucharist Sa[:fr]Nouvelles Révélations à Travers L'Eucharistie[:]

[:vi]14 Đàng Thánh Giá tại Quebec, Canada [:]

[:vi]Ngày 24, tháng 4, năm 2018

L.: Lạy Chúa, trước hết, con xin Chúa cho con được dâng lời cảm tạ ơn Chúa; chị em của chúng con có cơ hội được đến đây. Bắt đầu chúng con xin được đi 14 Chặng Đàng Thánh Giá, để xin dâng lên Chúa những lời cảm tạ trước khi chúng con đi vào Chặng Đàng Thánh Giá Thứ Nhất. Chúa đã cho chúng con khả năng yêu thương để nâng đỡ nhau, khả năng đau khổ để chia sẽ, và cảm thông; chúng con tạ ơn Chúa. Chúa đã cho chúng con sức khỏe, tiền bạc, tình bạn, và lương thực hàng ngày; chúng con tạ ơn Chúa. Chúa đã cho chúng con những ngày biết làm việc chung để xây dựng nước Chúa, chúng con cảm tạ ơn Chúa. Chúa đã cho chúng con những ân nhân giúp đỡ, và quý mến chúng con trong cuộc sống hàng ngày; chúng con tạ ơn Chúa. Chúa đã cho chúng con những ngày ở tại nơi đây, với tất cả phương tiện để sống trọn vẹn mầu nhiệm Chúa dành cho chúng con trong ơn cứu độ, chúng con xin cảm tạ Chúa.

Lạy Chúa – Chúa đã cho chúng con đến nơi đây, để đi lại những con đường Chúa đã đi qua; chúng con xin được đến với 14 Chặng Đàng Thánh Giá, để chúng con cảm nghiệm mầu nhiệm Chúa đã làm người. Chúng con xin ngợi khen danh Chúa; Chúa đã cho chúng con cơ hội đi lại bước đường mà Chúa đã đi qua – 14 Chặng Đàng Thánh Giá – mà 2,000 năm trước các môn đệ đã cùng với Chúa qua những đoạn đường, những ngày khi Chúa còn trên trần thế. Chúa đã cho chúng con đến nơi đây để xin Mẹ Maria, xin sự hiện diện của Mẹ được sống động trong cộng đồng – một tiểu bang mà họ là những người rất ít biết Chúa, và theo Chúa. Chúng con ngợi khen danh Chúa. Chúa đã cho chúng con quỳ ở nơi đây, hướng về Chặng Đàng Thánh Giá Thứ Nhất, chúng con xin được suy niệm những mầu nhiệm cao cả mà Chúa đã dành cho thế giới, và dành cho chúng con; chúng con ngợi khen danh Chúa. Chúa đã cho con được kính viếng ở nơi chốn này; xin Chúa cho chúng con được sống động lại bằng những lời thiết tha dành cho những người anh chị em tại nơi đây họ không biết, họ chưa biết, hoặc họ từ chối, dành cho những người tại nơi đây – với những tiếng vọng vang trong thiêng liêng xin Chúa nhìn đến tiểu bang Quebec, xin Chúa nhìn đến những gì đã xảy ra trong quá khứ, và xin Chúa lập lại những gì trong quyền năng của Chúa, và cứu những người con cái của Chúa, đặc biệt tại tiểu bang này; chúng con ngợi khen danh Chúa. Chúa đã cho chúng con được đến tại nơi đây, được đi 14 Chặng Đàng Thánh Giá, tuy chúng con không đến nơi miền đất Giêrusalem nhưng nơi đây cũng là một nơi nhắc nhở, và gợi lại cho những người con; đặc biệt tại tiểu bang này, cũng như những người khách thập phương ở xa đến để được ngắm nhìn, và được cảm nghiệm, để nhìn thấy được sự thật Chúa vẫn tiếp tục sống động trong tâm hồn mỗi một người khi chúng con đi Chặng Đàng Thánh Giá.

Chúng con ngợi khen danh thánh Chúa. Lạy  Chúa, chuyến đi này là một chuyến viếng thăm, chúng con không biết có cơ hội có thể được đến đây được nữa hay không, nhưng trong giây phút này xin Chúa cho chúng con tập trung tất cả để hướng về mỗi một Chặng Đàng Thánh Giá, nhắc nhở cho chúng con, nhắc nhở cho toàn thể nhân loại, nhắc nhở cho những người đặc biệt tại tiểu bang này – những người rời khỏi Chúa, những người họ không tin vào Chúa, những người họ đã quên Chúa – để gợi lại tình thương đó, sự chịu đựng đó, để họ trở về với Chúa bằng con tim, bằng đức tin mà Chúa đang chờ đợi họ. Chúng con ngợi khen danh thánh Chúa, là Chúa của chúng con.

Chặng Đàng Thánh Giá Thứ Nhất: Quan Philatô luận giết Đức Chúa Giêsu

L.: Lạy Chúa, Chúa là một vị Vua của vũ hoàn, là một vị Đại Hoàng Tử của thiên quốc, nhưng Chúa chịu bị trói, đứng trước mặt quan toà của thế gian, chấp nhận những sự đoán xét, vu khống, xuyên tạc không trong sự thật vì tội của chúng con, vì tội của nhân loại, vì sự ngoan cố, cứng lì, và chai đá của những người quyền chức, vì những vị vua chỉ biết hưởng thụ, vì những con người ở trong quyển chức nhưng không sống trong giáo lý, không công bằng, cũng không lẽ phải, tư lợi; bộ mặt của bề ngoài thì lý thuyết, giả dối, tư lợi, dục vọng và tham lam. Cho nên, Chúa phải đến để thay đổi bộ luật của thế giới, thay đổi bộ luật của con người, để cứu chúng con, và mang một bộ luật mới từ thiên quốc mà một vị Vua của vũ hoàn, một Đại Hoàng Tử của thiên quốc phải chấp nhận, để dạy cho con người sự khiêm nhường, dạy cho con người nhận ra được lẽ phải, công lý, và công chính. Lạy Chúa, vì điều gì? Vì tình yêu, vì cứu những người tội nhân như chúng con, vì cứu cả toàn thế giới, những con người có tai nhưng không nghe, có mắt nhưng không thấy, có trái tim không biết đánh động; cho nên Chúa thân hành thực hành điều này. Ngày hôm nay, con người trên 2,000 năm vẫn chưa tỉnh thức; lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con, xin Chúa tha thứ cho chúng con. Chúa đã nhìn thấy được, nếu chúng con vẫn tiếp tục trong sự yếu đuối, nuôi tội, dưỡng tội, chắc chắn một nơi chất chứa chúng con là một nơi tối tăm không ánh sáng, một nơi mà chúng con chỉ sống trong cảnh tranh giành hơn thua, tranh luận, và ganh ghét, cho nên, Chúa lặng thinh, để tự con người trong cách thức mà dạy cho họ, và cũng dạy cho chúng con; ngày hôm nay xin cho mỗi một người chúng con trong sự suy niệm, để nhận ra được sự thật, biết được sự thật mà sống cho tâm linh, sống cho linh hồn, sống cho trái tim, để được hạnh phúc trong những ngày còn trong thế giới này, những ngày thế trần, những ngày lữ thứ trần gian, và những ngày mà chúng con được về bên kia thế giới.

Chúa Giêsu: Các con thương mến của Cha, L., C., I., T.T., M., K.D., A., Cha chờ đợi rất lâu; tuy Cha gặp gỡ các con mỗi ngày, mỗi một tháng Cha đều đến viếng thăm các con, nhung các con có biết rằng biết bao Chặng Đàng Thánh Giá Cha vẫn hiện diện, Cha chờ đợi những người con của Cha. Hãy nhìn Cha, hãy nhìn cho thật kỹ – Cha làm điều này vì các con, Cha làm điều này cho cả thế giới của nhân loại, Cha làm điều này để bộ luật của thế gian thay đổi; vì yêu các con Cha vẫn lặng thinh, Cha vẫn chờ đợi. Cha có thể làm tất cả, nhưng nếu với sự công bằng thì chắc chắn rất ít người có thể trở lại và còn ở lại, cho nên, ngày hôm nay Cha đi tìm các con, và Cha chờ đợi đúng ngày giờ. Các con hãy thay thế cho những người anh chị em nơi đây; hãy vì Cha, hãy vì Cha giúp họ, hãy vì Cha nói tiếng nói của Cha với họ, hãy vì Cha để cùng Cha. Những đoạn đường Cha đã chịu một mình, nhưng hôm nay Cha có các con, Cha có những môn đệ của thời đại mới, Cha có những môn đệ biết được những kinh nghiệm của những tông đồ trong quá khứ. Các con hãy đi với Cha. Hãy tiếp tục! Hãy tiếp tục yêu thương anh em của mình – họ là những con người không biết, họ là những người đáng tội nghiệp, đáng thương hơn bị loại bỏ, bởi vì họ không biết. Các con đã biết, cho nên, Cha đưa các con đến đây để sống động lại nơi chốn này, sống động với một nơi đã có những câu chuyện, những điều liên quan đến đời sống đức tin, đó là một cơ hội bị đánh bại, thần dữ nó dùng đủ mọi cách để lấy đi những người con cái của Cha, lấy đi những người anh em của các con, cho nên hãy cầu nguyện, hãy sống trọn vẹn với những điều các con hiểu, các con biết, nhất định sẽ cứu được gia đình của mình, anh em của mình, và cứu được rất nhiều người.

Hôm nay, Cha hứa với các con trong thế giới này, Cha không còn cô đơn nữa mà Cha có các con. Hãy cùng đi với Cha. Hãy đi với Cha; hãy chấp nhận chịu đựng những khó khăn nhưng sau sự khó khăn đó nhất định Cha sẽ để cho các con được cùng đặt tay anh em của mình mà về với Cha; Cha cảm ơn các con rất nhiều, Cha chờ đợi rất lâu, hôm nay Cha đã nhìn thấy được những người con của Cha, không còn sợ cặp mắt của dư luận nữa mà sống thật với Cha. Các con à, đoạn đường này còn phải đi nữa, các con đừng sợ; Cha đã chịu đựng cho các con thì hôm nay hãy đi với Cha. Không ai có thể ức hiếp các con, không ai có thể làm khổ các con, những sự thiện nguyện của các con sẽ giúp đỡ cho rất nhiều người, và là tiếng nói của thế giới trong nhân loại ngày nay. Hãy tiếp tục trong sự suy niệm, Cha sẽ có rất nhiều điều để nói với các con.

L: Lạy Chúa, con xin cảm ơn Chúa; những lời Chúa dành cho chị em chúng con đặc biệt hôm nay, chắc chắn không thể diễn tả hết được sự đau đớn của Chúa, sự nhục nhã của Chúa, bị chúng con – là những tội nhân – phán xét một Đấng công lý và công bình. Thật là một điều mỉa mai cho nhân loại, một điều đáng tội nghiệp cho nhân loại, nhưng tình thương và Lòng Thương Xót quá bao la, cho nên vẫn cho chúng con còn tồn tại, để có những người con mà Cha nhìn thấy. Chúng con đã biết lỗi rồi, chúng con đã nhìn được những sự xấu xa tội lỗi của mình rồi; xin Cha tiếp tục uốn nắn chúng con, xin Cha tiếp tục thay đổi chúng con trong đời sống để chúng con xứng đáng với tình yêu, và sự nhẫn nại của Lòng Thương Xót Cha.

Chặng Đàng Thánh Giá Thứ Hai: Đức Chúa Giêsu vác thánh giá

Chúa Giêsu: Các con ơi, những lời tha thiết của các con đã làm cho trái tim Cha rung động, nức nở với tiếng khóc được trỗi lại sau 2,000 năm; Cha chờ đợi nhân loại, và những người con có trái tim để suy niệm, và cảm nghiệm vốn trong thiêng liêng vẫn ẩn dấu trong tâm hồn của các con.

Các con thương mến của Cha, những roi đòn của năm xưa, những vết thương tan nát những lời sỉ vả, và sự cực cùng để Cha vác thập giá; vì Cha biết rằng mỗi một roi đòn của Cha sẽ thay thế cho sự đau đớn của một linh hồn của con người trên trần thế. Sự chịu đựng của Cha sẽ là một giáo lý vĩnh viễn được ghi khắc, với tình yêu và sự giải thoát các con, và mão gai để Cha lấy đi tất cả những yếu đuối, những giới hạn của lòng tin, của sự non nớt với một cái nhìn của chiều sâu vốn có nơi tâm hồn với chân lý sự thật. Cha chấp nhận vác thập giá để Cha nâng đỡ từng bước chân của những người con và mọi người trên thế giới này, vì đầu tiên con người đã không nhận ra một Đấng đã dành cho các con tất cả, và hy vọng tất cả, và cho đi tất cả để các con được làm con của Thiên Chúa. Bởi vì sự yếu đuối, bởi vì lòng non dại, cho nên các con đã rớt vào một lưới bẫy; nếu không có một giáo lý mới bằng việc làm, bằng tình yêu, bằng giá Máu, và bằng sự cực cùng đau khổ, để nhắc nhở cho một thế giới được nhận thức, và được đụng chạm bởi những việc của Cha làm thì làm sao có thể đưa trái tim của các con trở về, làm sao các con có những giòng nước mắt, và sự cảm động bằng con tim của chính mình? Vì Cha biết thân phận của con người có những đau khổ, có những lắng lo, với những bịnh tật, linh hồn cũng như thể xác. Cha yêu thương các con, và Cha yêu thương nhân loại, Cha muốn các con được hạnh phúc, Cha muốn các con hãy đón nhận giáo lý của nước trời, là một giáo lý để bảo vệ các con thuộc về Cha, và Cha biết các con là kiệt tác cần sự giúp đỡ, cần ơn thánh, và cần có một giáo lý rõ nét và rõ ràng. Khi các con học để các con biết, và các con biết các con tin, các con không thể dễ bị đánh gục, không dễ bị sự quấy phá, không dễ bị những lưới bẫy vẫn tiếp tục dàn trận để bẫy rập những người con của Cha. Thập Tự Giá – Cha mang các con trên vai của Cha, Cha kéo lê từng bước một, dẫu nặng nề, nhưng Cha luôn luôn quyết tâm không bỏ cuộc. Thập giá, dù có nặng đến đâu, nhưng Cha nhất định phải mang trên vai, vì Cha vác các con trên vai, Cha vác các con như những con chiên mà Cha yêu thương, vì những con chiên rất khờ dại, rất bé nhỏ, cần sự yêu thương, cần sự giúp đỡ, và cần được chở che.

Các con thương yêu của Cha, ngày hôm nay là một ngày mà Cha vui mừng, nhất tại tiểu bang này; sự vắng bóng của con người đã quá lâu, Chặng Đàng Thánh Giá đã trở thành những ngày với bụi bặm, những ngày khô cằn của bốn mùa. Cha đã chờ đợi quá lâu, hôm nay Cha mới có thể sống động lại bằng những tiếng mà Cha nói với các con, và muốn nói từ bao giờ. Các con à, Cha là Thiên Chúa, đến với thế gian này để cứu các con trong sự lầm than đau khổ của tội; Cha cũng phải chịu trách nhiệm đứng trước quan toà để lấy lại sự công bằng cho các con trong luật định của Thiên Chúa. Thập giá đó là sự nặng nề đau khổ mà Cha phải hoàn tất nhiệm vụ, thì các con đừng chê thập giá của mình; các con đừng chê thập giá mỗi ngày trong cuộc sống; các con đừng chê khi người chồng người con, người em người bạn, và những người chung quanh các con khi các con cảm nghiệm rằng nếu các con không hiểu ý nghĩa của thập giá để vác cho họ, để giúp cho họ thì các con không còn cơ hội để thấy họ ở những nơi hạnh phúc vinh hiển.

Cho nên, vì điều này mà Cha không muốn các con, Cha không muốn bất cứ một ai mất khỏi vòng tay yêu thương của Cha, Cha không muốn mất bất cứ ai khi Cha vác thập giá cho từng mỗi một người; bởi vì các con không hiểu sự thiêng liêng, không hiểu một đời sống vĩnh viễn muôn đời phải cần sự chịu đựng, sự chấp nhận, với tình yêu và hy vọng. Đoạn đường thập giá sẽ mang lại ánh sáng cho các con, đoạn đường thập giá đầy cả ý nghĩa dành cho mỗi một tội nhân và mỗi một linh hồn. Cho nên, ngày hôm nay các con đừng sợ thập giá, bởi vì Cha đã vác phần nặng, và Cha đỡ tất cả sự nặng nề cho các con, còn chỉ là một phần nào bé nhỏ trong cuộc đời mà các con đang gặp, đã gặp và còn gặp. Đừng từ chối nó! Hãy đi với Cha, vì chỉ có đi với Cha mới có thể cứu được gia đình của các con, đi với Cha mới có thể cứu được mình, và đi với Cha mới có thể cứu được những linh hồn mà các con thấy đang quằn quại với một đời sống mà họ chỉ sống trong giới hạn với thế giới của trần gian, họ không biết những gì của thiêng liêng, họ không hiểu những gì của vĩnh cửu muôn đời; họ không hiểu, và chưa nếm được tình yêu mà Cha dành cho họ. Ngày hôm nay, các con là những người sống động lại bằng tiếng nói đó, các con là những người hãy chuyển giao những gì các con nghe, các con hiểu, và các con cảm nghiệm để chứng minh; các con hãy làm những gì có thể làm. Mọi sự Cha chờ đợi sự chấp nhận của các con; Cha chờ đợi những gì mà các con cương quyết trong sự thiện nguyện thì nhất định các con sẽ thấy được, các con sẽ cứu và giúp rất nhiều anh em. Hãy đi với Cha! Hãy cùng đi với Cha, hãy vác thập giá với Cha, vì thập giá sẽ mang các con đến với một nơi mà Cha chờ đợi các con cuối đường của thập giá. Đừng sợ thập giá, vì Cha không để thập giá quá nặng khi các con không thể vác; Cha sẽ vác phần nặng nề đó, để phần nhẹ cho các con; các con hãy cùng Cha đến nơi vĩnh cửu muôn đời. Phải bước qua những ngày tháng của thử thách, của đau khổ, của những điều mà các con cần hy sinh để chính mình được cứu, để những người chung quanh, và thế giới được cứu qua sự hy sinh mà các con nhân chứng, trong Tin Mừng, trong sự thật, lẽ phải, và công chính.

Chặng Đàng Thánh Giá Thứ Ba: Đức Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ nhất

Chúa Giêsu: Các con thương mến của Cha, thập giá đã đè nặng vai Cha; những ngày nhịn đói, sức lực không còn, và sự yếu nhọc không còn sức để đỡ Thập Tự Giá nữa, nhưng khi Cha nghĩ đến các con, cần phải trọn vẹn đoạn đường Thập Tự Giá mà Đức Chúa Cha đã định cho Ta. Bởi vì thập giá này không phải là sức nặng để Cha bị té ngã, mà thập giá như một sức mạnh để Cha nghĩ đến thập giá. Cha ngã xuống đất lần thứ nhất để chờ đợi những trái tim vẫn còn khô khan nguội lạnh, những người con mà Cha đã vì họ, vì muốn cứu họ, vì muốn rằng tình yêu của Cha trọn vẹn cho họ, với Thập Tự Giá Cha đang vác trên vai. Cha cúi xuống để dẫn các con đi, để dẫn theo các con, và bảo vệ các con bằng sức nặng Thập Tự Giá mà Cha đã vác thay cho các con, và vác thay cho nhân loại. Vì Cha biết rằng đoạn đường trong cuộc đời các con, nếu không có sự nâng đỡ của Cha, nếu không có sự can thiệp của Cha, và nếu không có một giáo lý để chứng minh cho các con thì các con không có hy vọng, các con không có một nơi nào để gởi thác, và tin tưởng – chiên Ta biết tiếng Ta và nghe Ta, và Ta biết chiên Ta, và chiên Ta biết Ta.

Cha biết, các con mang thân phận của một con người, rất yếu đuối, dễ bị lung lạc giữa cuộc sống với tiền tài, với danh vọng, với dục vọng, với những ích kỷ, với tư lợi, và với chức vụ, cho nên Cha muốn vác trọn thập giá. Dẫu là sức lực đã hao mòn, đã không còn để đứng dậy được, nhưng sức mạnh của tình yêu vực Cha đứng dậy, sức mạnh của tình yêu để giúp Cha khi té ngã;Cha nhắc nhở cho các con, Cha vẫn đợi các con, Cha vẫn đợi các con qua Chặng Đàng Thánh Giá. Mỗi một người các con cũng đang có thập tự giá trong cuộc sống hàng ngày của thế gian này, là những ngày phải có thập giá, và đang vác thập giá; thập giá đó là một thập giá để nhắc nhở cho các con những giây phút gần Cha, những giây phút Cha chờ đợi các con, những giây phút mà Cha quy ngã để chờ đợi những người con được biết, và họ sẽ biết, vì Cha chỉ muốn các con được đến với Cha. Hãy nhìn thấy sự đau khổ này, là sự thay thế mà Cha đã làm cho các con, cho nên, đừng sợ các con đi cô đơn giữa cuộc đời này, đừng sợ khi các con gặp đau khổ, gặp những điều đến với các con, nhưng Cha không bao giờ. Thiên Chúa Cha, Ngài có một sự quan phòng sắp đặt cho từng người về cuộc sống của thế trần, và cuộc sống vĩnh viễn muôn đời; những điều mà các con cần biết là phải tin, phải tin rằng Cha vác thập giá cho các con, phải tin rằng những điều mà Cha làm để Cha chờ đợi các con; bởi vì sự chờ đợi đó để các con mới có thể mạnh mẽ vững vàng mà biết rằng sự hiện diện của Cha luôn có trong cuộc đời của các con. Các con phải đến, phải gặp, và tin, để biết những gì Cha dành cho các con, Cha làm cho các con, và Cha đã hoàn tất cho các con trong Chặng Đàng Thánh Giá ngày hôm nay – Chặng Đàng Thánh Giá Thứ Ba. Sự ngã quy đó mang đến những ý nghĩa, Cha muốn dắt tất cả những người con cái xa gần của Cha, dẫu là những người không biết, những người chưa tin, và những người họ chưa hiểu cũng được có cơ hội, vì đây là những đoạn đường mà Cha muốn dắt tất cả các con đi, để đón nhận giáo lý của nước trời, là một tình thương vĩ đại mà Thiên Chúa Cha dành cho cả thế giới, vì Cha đến đây để hoàn tất nhiệm vụ mà Ngài trao ban để các con được ở với Cha, để cùng đi với Cha, và trở thành những trò có Thầy là Người hướng dẫn.

Ngày hôm nay, các con hãy nhìn vào đây: Cha là một Hoàng tử của thiên quốc; những sự hung dữ của lý hình, những người có chức quyền tại thế giới con người, quả thật, đó chính là tội lỗi và tội ác của thế trần. Những khuôn mặt này chính Cha chuộc tội cho họ, Cha chịu cho họ, và Cha hoàn tất để cho họ được trở nên những người được thánh hóa và biến đổi; cho nên, những lý hình không phải là những lý hình như các con cảm tưởng sự hung tợn gian ác của chính họ; những lý hình của thời nay đó là sự lạnh nhạt của thế gian, sự từ chối của con người, họ từ chối, và họ hoàn toàn không nhận ra giáo lý. Đó chính là những lý hình làm cho Cha tan nát, vì chính họ đã làm cho Cha tan nát cõi lòng. Lý hình của năm xưa các con thấy đó là những sự cực cùng, đau khổ trong thân xác, nhưng ngày hôm nay những người từ chối Cha thì Cha càng đau đớn hơn, cũng không khác như những lý hình đã làm cho trái tim của Cha vỡ nát mỗi ngày, cho nên, những gì Cha làm ngày hôm nay Cha mong muốn các con hãy đến với Cha, cho dù tội lỗi bất cứ như thế nào. Hãy đến – để nhìn thấy được những sự chờ đợi của Cha, để Cha dẫn dắt các con về với một nơi mà Cha đã dọn sẵn. Sự cô đơn của Cha, Cha chấp nhận tất cả để giúp cho những người bị bỏ rơi, bị bỏ quên trong thế giới này, bị hành hạ, bị sỉ nhục, để ngày hôm nay các con có Cha với các con, có Cha bên đời của các con, và có Cha khi các con gặp Thập Tự Giá. Ngày hôm nay, các con hãy nhìn ngắm, để các con có thể thấy rằng sự hiện diện của Cha luôn luôn đến với các con, và khi các con thay thế cho anh em, khi các con được đi bất cứ nơi đâu, để các con đại diện cho một nơi mà họ cần được biết Cha, họ cần về với Cha, và chỉ có những điều mà làm cho họ thay đổi là trái tim trở nên mềm mại, trái tim biết nhận ra tình yêu, đi tìm tình yêu, và trái tim nhận ra sự công bằng, và sự thật mà con người cần có trong thế giới của nhân loại ngày nay.

M., hôm nay là ngày Sinh Nhật của con, sự suy niệm của con, và tất cả những điều mà con cầu xin không phải là một người bình thường có thể nói được; lòng của con đã có cảm nghiệm, trái tim con đã hiểu biết rất nhiều về đời sống, và trở thành một người Kitô hữu, là một người con cảm nghiệm được tình yêu của Cha, cho nên con mới biết được rất nhiều điều để thay cho thế giới, thay cho những nơi những chỗ, đặc biệt tại nơi đây, để con nói tiếng nói của sự thật, nói tiếng nói mà họ rất cần nghe, họ rất cần biết, để đời sống như một sự khơi động lại, sống động bằng chính tình yêu. Những lời của con rồi đây con sẽ biết, những gì mà con làm hôm nay, những gì mà tất cả anh chị em có mặt ngày hôm nay, vì chính các con mà Cha sẽ để lại cho thế giới này, một nơi không thể nhưng Cha sẽ làm cho những điều không thể trở nên có thể. Các con hãy tiếp tục đi cho hết những Chặng Đàng Thánh Giá, còn rất nhiều điều Cha muốn nói với các con.

L.: Lạy Chúa, con xin cảm ơn Chúa. Sự đau đớn của Chúa, và những lời chắc chắn con không thể diễn tả hết được, không thể nói hết được, vì thời gian cũng không cho con được ở lâu. Cho nên, lạy Chúa là Thiên Chúa của chúng con, xin Chúa hãy nhìn đến chúng con trong giây phút này, để xin nơi đây sẽ có rất nhiều người như chúng con, đến để được sống động lại với những Chặng Đàng Thánh Giá mà chúng con cần phải suy niệm, chúng con cần phải cảm nghiệm, và chúng con cần đến để tạ ơn, cần đến để biết ơn, và cần đến để nhận ra Thiên Chúa yêu con người; đừng để cho mình mất đi cơ hội mà ngày hôm nay phải trở về trong sự cấp bách. Lạy Chúa, Chúa yêu con người; mỗi một Chặng Đàng Thánh Giá mang lại cho chúng con để nhắc nhở và lấy đi tất cả những tội lỗi mà con người đã mang, con người đã thực hành, con người đã bội tín với Thiên Chúa, con người đã phản bội Thiên Chúa, và con người đã làm cho Chúa đau đớn qua những vết thương, vết thương lòng, và cả trái tim cũng tan nát, và thân xác cũng hoàn toàn không còn một dấu nào lành lặn trên thân xác của Chúa. Vì ai? – Vì tội lỗi của con người, vì tội lỗi của nhân loại, vì tội lỗi của từng cá nhân, thân xác, và cả những điều mà hôm nay chính là sự đau đớn. Chúa không màng đến sự đau đớn của Chúa; Chúa quyết tâm tiếp tục đứng dậy để vác thập giá; vì Chúa ngã xuống để kéo theo những người anh chị em vẫn chưa nghe, vẫn chưa biết, vẫn còn trong tình trạng cứng lì, chai đá, vẫn còn là những người với những bức màn che kín, với sự ngoan cố mà chính Chúa là một Thiên Chúa đã mang đến ơn cứu độ mà còn phải chìu chuộng để giúp cho con người được hiểu. Tình yêu đó là một tình yêu trọn vẹn, một tình yêu trọn hảo, một tình yêu mang sự sống, và nhắc nhở cho con người qua 14 Chặng Đàng Thánh Giá sẽ được đổi thay khi chúng ta suy niệm, và cảm nghiệm một cách sâu sắc.

Chặng Đàng Thánh Giá Thứ Bốn: Đức Mẹ gặp Đức Chúa Giêsu vác thánh giá

Chúa Giêsu: Các con ơi! Thập giá tuy đè nặng, và Cha cũng đã ngã xuống đất, nhưng bởi vì sức mạnh của tình yêu Cha không thể nào dừng lại, Cha không thể nào không tiếp tục đoạn đường mà Đức Chúa Cha đã giao phó cho Ta. Khi Cha mang thân phận của một con người, Cha cũng cần sự quan tâm, Cha cũng biết vui, biết buồn, và Cha cũng biết khóc; khi Cha quay lại, những môn đệ của Cha đâu? Những người luôn đến với Cha, những người Cha quen biết, và thân bằng quyến thuộc của Cha đâu? Cha chỉ thấy những tiếng la lớn, những lời sỉ vả, và những tiếng la hét của lý hình; nhưng ở trong đám đông người đó, Cha nhìn thấy Mẹ của Cha. Mẹ của Cha đang nhìn Cha, Cha đang nhìn Mẹ Cha; hai trái tim như một, đang réo rắt và gặp gỡ nhau. Mẹ biết rằng đoạn đường này Cha phải đi; Mẹ lặng thinh, nhưng đôi mắt Mẹ đã tuôn những giòng lệ rơi, đôi tay của Mẹ như muốn ẵm Cha vào lòng như những ngày thơ bé. Lúc Cha cô đơn nhất, lúc đó Cha thấy được bên cạnh của Cha chỉ có Mẹ, và những môn đệ thân tín, nhưng Mẹ đã làm cho Cha thêm sức mạnh, làm cho Cha quên đi những vết thương đang bị rỉ máu, làm cho Cha quên đi thập giá đang đè nặng trên vai, vì có Mẹ với Cha.

Các con ơi, Cha biết được số phận, và thân phận của những con người có những đau khổ, có những ngày mà người thân ra đi, với những đau khổ cực cùng trong đời sống của gia đình, xã hội, và tập thể; nhưng chắc chắn không có ai có thể được nhìn thấy sự đau khổ cực cùng trong lúc mình cần nhất thì không còn một người bạn, hay một người mà mình chọn lựa ở bên cạnh cùng mình. Cha nói điều này không phải trách cứ bất cứ ai nhưng Cha muốn dạy cho các con cuộc sống của trần thế, vì đó là sự yếu đuối mà con người luôn có, cho nên, Cha chấp nhận đến để tha thứ, đến chấp nhận tất cả, để giúp cho các con biết yêu thương, biết trung thành, biết hiểu được ý nghĩa trong đời sống với chân lý, với giáo lý của sự thật và tình yêu.

Các con thương mến của Cha, Cha tiếp tục đứng dậy; Cha tiếp tục nắm lấy bàn tay của Mẹ; Cha nhìn thấy Mẹ với một đôi mắt thẳm sâu nhìn Cha như muốn cùng đi, và chấp nhận tất cả với Cha. Các con hãy lắng nghe Mẹ nói.

Đức Mẹ: Các con thương yêu của Mẹ, các con hãy suy niệm thật sâu về Chặng Đàng Thánh Giá Thứ Tư này; Mẹ cũng như bao nhiêu người Mẹ khác trên trần thế, Mẹ cũng mang tâm tư của một bà mẹ thương con. Khi Chúa Giêsu đến với cuộc đời này, một đứa trẻ Mẹ ôm ấp hàng ngày; Mẹ gìn giữ, Mẹ tôn trọng, Mẹ trân quý, và yêu mến Chúa. Nhưng trên đoạn đường mà Ngài phải chịu và phải bước đi, khuôn mặt của Ngài không còn là những ngày như Mẹ luôn chiêm ngưỡng, khuôn mặt của Ngài đã trở thành một khuôn mặt bị hành hạ, bị đánh đập, bị xỉ vả, không còn là một khuôn mặt của một con người thật sự; những vết thương của Ngài vẫn tiếp tục rỉ máu, nhưng lý hình cũng không ngừng tay; khi Ngài vác thập giá quá nặng đến nỗi Ngài té xuống, lòng của Mẹ tan nát như từng bước chân đi cùng con.

Các con ơi, vì tình yêu, vì tội lỗi của thế trần, vì muốn mở ra một con đường mới cho nhân thế, cho những người con khắp nơi trên toàn thế giới để nhận ra được một Đấng đến để mang cho các con niềm hy vọng; Ngài chịu đựng tất cả những cực cùng đau khổ để cho các con đón nhận một tình yêu, một giáo lý mới – bằng thực hành, bằng đối diện. Mẹ cũng đã cùng với Ngài, có biết bao điều mà Mẹ vẫn lặng thinh suy niệm; Mẹ tiếp tục trên những đoạn đường Thập Tự Giá với Chúa. Mẹ biết các con trong cuộc sống của thế giới loài người, những bà mẹ đang đau khổ vì con, những bà mẹ đang bỏ rơi con, những bà mẹ vẫn sống trong đau khổ với thập giá của mỗi một gia đình. Các con, là những người đừng bao giờ mất hy vọng, vì Chúa chấp nhận chịu đựng để đi trọn đoạn đường Thập Tự Giá; và bên đoạn đường Thập Tự Giá, Mẹ là một người ở bên cạnh để suy niệm. Các con đừng sống trong tuyệt vọng, cho dù có những đứa con đang sống với những ngày tháng bỏ các con ra đi, không vâng lời, hay còn có rất nhiều điều nó chưa đủ để hiểu, nó chưa đủ để thấy rằng cuộc sống với đời sống thiêng liêng, cuộc sống của linh hồn, và một cuộc sống có một giáo lý mà nó cần biết. Đừng bao giờ thất vọng, bởi vì Mẹ biết được tâm tư của những bà mẹ, Mẹ biết được những ngày không có gì bằng chứng kiến con mình chịu đau khổ, chứng kiến con mình bị đánh đòn, chứng kiến con mình bị máu me vang rãi khắp nơi, chứng kiến con mình bị oan, và chứng kiến sự bội bạc của con người, nhưng đây là mệnh lệnh của Đức Chúa Cha, đây là một sự hoàn tất để cứu độ con người trong nhân loại, để cứu vớt tất cả các con, và cứu vớt những tội nhân trong thế giới của loài người. Cho nên, sự đau khổ đó hãy lắng trong tâm hồn, để chương trình của Chúa được thực hiện; những nỗi đau đó vẫn còn tiếp tục, mong cho thế giới đón nhận ánh sáng, mong cho thế giới đón một giáo lý mới, mong cho thế giới nhận ra ơn cứu độ, để giải thoát tất cả các con không nằm trong sự cầm buộc của tội, không nằm trong bóng tối, và sống ở trong hy vọng mà Mẹ khao khát, và mong muốn chính các con.

Trong cuộc sống cũng đã có biết bao ngày Chúa cùng đi với các Thánh Tông đồ, Chúa cùng đi với những người mà họ nhìn ra Ngài ở trong cành lá, với lời vạn tuế không xa. Những ngày rất gần cũng có những người đó, bằng nước mắt trong sự than khóc, cũng có những người hoan hô, và đi theo chức vụ, những tiếng vang đó là những tiếng mỉa mai, những tiếng vang: Hãy đóng đinh nó! Hãy đóng đinh nó! Hãy đóng đinh nó! – Đó chính là sự bạc bẽo với đời sống con người ở nơi tội. Các con không hiểu được điều gì là tình yêu, cho nên, hôm nay các con hãy dành cho chính mình trong cuộc sống với những đoạn đường; các con cần phải đi lại với những Chặng Đàng Thánh Giá trong sự suy niệm. Mỗi một lần các con đi, hãy suy niệm thật sâu thì các con hiểu được ý nghĩa của những Chặng Đàng Thánh Giá như là một sự chỉ dạy, giúp cho đời sống của các con, nhất là trong đời sống nhân chứng của ngày nay; một nơi mà con người vẫn tiếp tục không đón nhận; một nơi mà họ không hiểu rằng Chúa hoàn toàn vì họ và ban cho họ; một nơi mà Mẹ vẫn tiếp tục ở bên cạnh của Ngài để chờ đợi các con, chờ đợi sự thức tỉnh của các con, và chờ đợi sự trở lại của loài người nhân loại.

Ngày hôm nay, các con, là những người đã suy niệm, đã cảm nghiệm, và đã chứng kiến những gì mà ngày hôm nay các con được nghe; chỉ một phần bé nhỏ nào, chưa có thể giải thích hết được tất cả, nhưng các con hay giữ lấy điều này để biết rằng một nơi mà sự sống động đó qua các con, để tiếp tục cầu nguyện cho một nơi chỗ mà họ ít khi đến viếng thăm Chúa, và cũng hãy cầu nguyện cho những người đặt chân đến đây họ cũng đón nhận những sự suy niệm thật sự để cuộc đời của họ được đổi mới trong tình thương mà Chúa đã gánh vác Thập Tự Giá cho từng mỗi một cá nhân. Mẹ cảm ơn các con rất nhiều; ngày hôm nay là một ngày đáng lẽ các con sẽ còn rất nhiều nơi nhiều chỗ, nhưng ít khi có cơ hội, và khi đến đây thì các con hãy trọn vẹn 14 Chặng Đàng Thánh Giá như là một lịch sử; vì sẽ có những người anh chị em còn cơ hội đến đây, và cũng sẽ có những người anh chị em không còn có cơ hội nữa. Cho nên, ngày hôm nay cũng là một ngày đặc biệt mà các con hãy vì Chúa, vì một cái tiểu bang các con đến đây để cầu nguyện cho họ; vì những điều hy sinh của các con họ sẽ được sống động lại trong đời sống của đức tin, và họ cũng sẽ cảm nghiệm được những gì trong thiêng liêng mà Chúa sẽ vì các con mà can thiệp.

Chặng Đàng Thánh Giá Thứ Năm: Ông Simon vác cây thánh giá

Chúa Giêsu: Các con thương mến của Cha, Chặng Đàng Thánh Giá này như một sự nhắc nhở mà Cha đã chờ đợi qua bao thế kỷ; Simon vác đỡ thập giá cho Cha một cách miễn cưỡng vì họ chưa từng nghe, và chưa từng cảm nghiệm tình yêu Cha dành cho họ. Cha đến đây với một mục đích để yêu thương, để tha thứ, giải cứu, và đem đến một giáo lý của đời này lẫn đời sau, bởi vì sự không đón nhận, không hiểu biết theo cách thức của con người ở trong tội, và sự chết, cho nên mới sanh ra độc ác. Nhưng ngày hôm nay, cho dù Simon miễn cưỡng vác thập giá cho Cha, nhưng Cha cũng muốn cảm hóa, là bởi vì khi con người thật sự nhận ra sự đau khổ của người khác mà lòng mình đánh động, lòng mình rung động, lòng mình cảm động thì chính họ là những con người có trái tim mà Thiên Chúa đã sáng tạo nên. Nhưng ngày hôm nay thế giới này trái tim của con người vẫn có nhịp đập nhưng không biết rung động, không biết rung động với sự đau khổ của người anh chị em, không biết rung động với tất cả những tình cảnh của một thế giới chung trong những sự sang giàu, những người nghèo hèn, những người đói khổ, và những người họ đang sống cần sự giúp đỡ.

Ngày hôm nay Cha nghe được tiếng nói của con K.D.; sự chờ đợi của Cha biết bao nhiêu thế kỷ qua, hôm nay tiếng nói của chính con làm cho Cha vơi đi sự đau đớn, làm cho Cha vơi đi sự quằn quại cô đơn, làm cho Cha trở lại trên 2,000 năm, nhưng hôm nay có tiếng nói chứng thực những việc của Cha làm; đoạn đường thập giá của Cha đi có người chứng minh, có người sống, có người đã thấy, và hiểu được sự cô đơn của Cha, để Cha tiếp tục, tiếp tục chờ đợi các con, tiếp tục để tuyển chọn những người cùng trên đoạn đường này, để họ suy niệm, họ cảm nghiệm, và họ sẽ nhận ra rất nhiều hồng ân mà Cha đã dành cho các con trong thế giới của loài người. Hôm nay, các con hãy nhìn ngắm sự vác đỡ của Simon, nhưng Cha muốn những người như các con vác cho Cha bằng con tim; không còn thập giá như trên 2,000 năm, nhưng hãy vác lấy anh em của mình, hãy vác lấy thế giới, hãy vác lấy những người chưa tin, hãy vác lấy những con người mà họ chưa biết. Các con hãy vì Cha để vác lấy thập giá, và nghĩ đến linh hồn của họ. Các con nhất định làm được, các con sẽ làm được, bởi vì các con không đi một mình mà Cha cùng đi với các con; đoạn đường của thập giá của thế kỷ này Cha không đi một mình, Cha đi cùng với các con. Hãy vác thập giá bằng con tim, hãy vác thập giá bằng tình yêu như Cha đã dành cho các con, để dẫn chồng của mình, dẫn con của mình, dẫn những người phản bội mình có cơ hội được biết Cha. Đây là những lời mà Cha khao khát; Cha khao khát và Cha hy vọng thế giới này sẽ không còn Simon miễn cưỡng nữa mà là một Simon nhiệt tình, một Simon mà Cha lựa chọn trở thành tông đồ của Cha, Simon để cùng Cha đi, với những ngày mà Cha vẫn đắng cay và rỉ máu trong trái tim mình trên đoạn đường của thế giới ngày nay.

Hãy tiếp tục chứng minh những gì các con cảm nghiệm; hãy tiếp tục nói lên những sự thật để giúp cho anh em mình. Hãy tiếp tục! Đừng sợ, Cha sẽ bênh vực các con trong cuộc sống của thế giới con người. Trước khi minh chứng sự thật cũng phải trải qua những đoạn đường thập giá, nhưng các con phải thắng trước khi Cha đến thế giới để đưa các con, và cứu các con, để còn có một giáo lý chứng minh, và tồn tại cho đến ngày hôm nay. Cha phải chiến thắng thập giá, và Cha đã phục sinh vinh quang khải hoàn; cho nên ngày hôm nay những điều đang ngăn chặn, những sự tiêu cực đang đến với các con, và những việc các con đang bị sự hiểu lầm, hay các con bị từ chối, đó là những điều với con đường mà Cha đã đi năm xưa. Cho nên, đừng sợ, vì đã đến giờ, và cũng đã đến ngày; sự thật vẫn là sự thật, không ai có thể ngăn chặn được giáo lý và chân lý với sự thật được sống động qua các con; đặc biệt đến với thế hệ của nhân loại trong sự cấp bách của thời nay. Hãy quên đi những ngày ưu tư, mà hãy cùng Cha để tiến bước với những Chặng Đàng Thánh Giá kế tiếp với sự khao khát của Cha, qua các con, để đến với thế giới; nhưng hãy nhớ, những điều mà các con cần phải thực hành, và cần phải giữ thì phải luôn luôn thắng chính mình, thắng chính mình trước thì các con sẽ làm được, vì các con không làm tự nơi mình, với sức lực của chính mình mà các con đang làm với sức mạnh của tình yêu Cha, trong sức mạnh của Chúa Thánh Thần các con sẽ hiểu biết nhiều hơn, trưởng thành nhiều hơn, và cảm nghiệm về vai trò của mình một cách trưởng thành hơn.

L.: Lạy Chúa, con xin cảm ơn Chúa đã dành cho chúng con thêm sức mạnh; thay vì sự đau đớn mà chúng con đang khóc, chúng con đang thương, và chúng con đang nghĩ đến một Thiên Chúa vì yêu con người, và biết bao ân sũng được đổ xuống thì chính những lúc này Cha vỗ về chúng con, Cha thêm cho chúng con sức mạnh, và Cha cho chúng con được hiểu biết thêm. Chúng con, là những Simon không miễn cưỡng như trên 2,000 năm trước, mà là một Simon nhiệt thành, một Simon tông đồ của Đức Giêsu Kitô, một Simon mà Cha đang khao khát để đem sự thật đến với thế giới.

Chặng Đàng Thánh Giá Thứ Sáu: Bà Veronica trao khăn cho Đức Chúa Giêsu lọt mặt

L.: Lạy Chúa, Chặng Đàng Thánh Giá Thứ Sáu nói về sự can đảm của người phụ nữ trong một số đông. Lý hình vẫn la hét giữa đám đông, vẫn mỉa mai, và đa số mọi người họ chỉ đưa mắt nhìn, cũng không mở lời để can thiệp, cũng không mở lời để nhận ra một người vác Thập Tự Giá, thân mình tan nát; họ là những người Chúa đã từng chữa bệnh ở trên những hội đường. Với những việc của Chúa đã làm nhưng không có một người nào đứng lên để nói, và bênh vực cho sự thật; Chúa vẫn tiếp tục rảo mắt nhìn quanh – Môn đệ của Chúa đâu? Những người mà Chúa đã từng làm cho họ khi họ tìm đến Ngài, và còn rất nhiều người thân quen? Quả thật có, là những người phụ nữ đang ẵm bế những đứa con nhỏ, là những người họ cũng thương tiếc, và họ cũng không làm gì được khi lý hình đang dùng đủ mọi cách để đánh đập Chúa, để nạt nộ Chúa, để xô đẩy Chúa; nhưng ở trong đám người kia xuất hiện một người phụ nữ không sợ, đến lau mặt cho Chúa, và chiếc khăn đó đã trở thành một chiếc khăn lịch sử mà ngày hôm nay vẫn được cất giữ dẫu trên 2,000 năm. Chỉ có một việc bé nhỏ mà chúng ta làm cho Thiên Chúa, điều đó vẫn được ghi khắc ở trong sách sử, với một giáo lý mà ngày hôm nay qua 14 Chặng Đàng Thánh Giá được ghi chép những điều mà con người đã làm cho Thiên Chúa của chúng ta; trong những sự cảm nghiệm mà bà đã thương, nhìn thấy sự đau khổ cực cùng của Chúa mà bà có một trái tim với nội tâm, bằng tình thương, bằng tình yêu mà bà đã mạnh dạn không sợ lý hình; bà can đảm chứng minh cho tâm tư của bà, và trái tim của bà, yêu mến một Đấng mà bà tin là Đấng cứu độ. Chắc chắn, trong những lúc cô đơn đó, những lúc đau khổ đó, những lúc kiệt quệ với sức lực đó Chúa tăng thêm sức mạnh; vì cho dẫu trong một số người quá đông, nhưng chỉ có một người thì Chúa đã ghi khắc điều này, và Chúa tặng cho bà khuôn mặt của Chúa ẩn vào trong chiếc khăn. Ngày hôm nay, chiếc khăn đó nhắc nhở cho thế giới hậu bối chúng ta ngày nay; đây cũng là một cơ hội để chúng ta nhìn thấy được chúng ta đủ can đảm giống bà Veronica chưa, chúng ta thật sự có can đảm để nói về những gì mình đang thấy, mình đang biết, và mình đang chứng kiến những sự thật này? Chúng ta có thể chấp nhận những thử thách, với những đấng có quyền hành để ngăn chặn những việc của Thiên Chúa; chúng ta có can đảm như bà Veronica không?

Cho nên, ngày hôm nay đoạn đường thập giá để giúp cho chúng ta thêm sức mạnh, thêm can đảm; vì Chúa cho chúng ta, Chúa chọn chúng ta – là những người phải nói lên sự thật, chứng minh sự thật, và sống trong sự thật, để giúp cho những người chưa biết, và giúp cho những nơi phồn thịnh, sống trong vật chất tiền tài nhưng tâm hồn của họ đông lạnh băng giá, và đang sống trong những ngày cạn kiệt trong thế giới của con người, là những ngày lữ thứ của trần gian. Họ không thể giữ được tất cả; những của cải, tiền tài, danh vọng nó sẽ trở thành là phù du và phù vân, là những ngày tạm bợ trên thế giới. Họ không biết, và không nhận tình yêu của Chúa, cho nên chúng ta phải cần cầu nguyện, chúng ta phải cần sống trong sự can đảm minh chứng, và chúng ta phải cần cảm nghiệm rằng Chúa là một Thiên Chúa, giải cứu tất cả con cái của Ngài, để anh chị em chúng ta được cứu, thế giới được cứu, và cả những người ngoan cố cứng đầu, đã quen với những thể lệ luật lệ của họ cũng đứng dậy, vì Chúa cần tình thương, Chúa cần tình yêu; Chúa ban Lòng Thương Xót để cứu thế giới, và cứu tiểu bang Quebec. 98% kia nhất định phải trở lại, vì chỉ có một điều duy nhất, trở lại để được sống, trở lại để được yêu, và trở lại để được sống trong hy vọng. Cho nên, chúng ta không phải dừng tại nơi đây mà sẽ còn làm rất nhiều điều; chúng ta sống trong đời sống chứng minh cho Tin Mừng, và chứng minh trong vai trò mà Chúa đã chọn chúng ta trên bước đường nhân chứng.

Chúa Giêsu: Các con thương yêu của Cha, ngày hôm nay Cha rất vui mừng. Chặng Đàng Thánh Giá đau khổ cực cùng của Cha trên 2,000 năm, nhưng hôm nay Cha có những chiến sĩ như các con, Cha có những tâm trạng, và trái tim như các con; chính các con là những khuôn mặt mà Cha in vào trái tim của các con, Cha in vào tâm hồn của các con, để các con là những người sống động với một tình yêu. Cha đang chờ đợi nhân loại, Cha đang chờ đợi những người đi lạc, Cha đang chờ những trái tim vẫn còn khô khan nguội lạnh, Cha đang chờ đợi những đời sống mà con người nhìn Cha, và tin vào Cha, như một bức màn mờ ảo mà họ chưa nhận diện một cách rõ ràng. Ngày hôm nay, Cha quên đi những đau khổ, Cha quên đi sự bỏ rơi của những con người, Cha quên đi thập giá đang nặng, và Cha đang mĩm nụ cười để nhìn thấy những người con mà hôm nay Cha mong muốn. Các con hãy sống động lại với những điều mà Cha đã làm trong quá khứ để mang anh em các con trở về, để mang tiếng nói của Cha đến với thế giới, để là một sức mạnh minh chứng với những việc Cha đã ban và đang ban. Các con đừng sợ; thế giới thiên đàng sẽ ở cùng các con, và sẽ đi cùng các con, để đưa những người anh em của mình, đưa những gì từ sự thật, trong chân lý được sống lại với những nơi đang đi vào cõi chết.

Hôm nay, Cha đưa các con đến đây; nơi đây cũng đã từng có biết bao nhiêu người đến đây, rất đông đảo, với lòng tin của họ đã dành cho Cha, và là một nền tảng nơi chốn này, nhưng ngày hôm nay đã trở thành hoang vắng, đã trở thành hoang tàn, đã trở thành những nơi mà mọi người chỉ đến du lịch hoặc ghé thăm; không ai cảm nghiệm, không ai suy niệm, không ai nghĩ rằng Cha đang đợi họ với một tình yêu Cha đang dành cho họ. Nhưng hôm nay, các con đến đây với một sự sống động, đã làm cho một nơi yên lặng này trở nên có những tiếng nói, có những tiếng hát, với những lời các con cầu xin, với sự thẳm sâu trong trái tim, làm cho Cha trở nên sống động, làm cho một nơi yên tĩnh này trở nên có những tiếng hát du dương của các thiên thần, và các thánh cùng với các con đi trên những đoạn đường thập giá mà các con đang suy niệm. Những việc của các con làm hôm nay không phải là tự các con mà Thánh Thần của Cha trong các con, để giữ lại những gì của lịch sử, giữ lại những gì với những tháng ngày Cha khao khát, và mong muốn những người con của Cha tiếp tục trên những bước đường này, để họ suy niệm, và họ nhận ra tình yêu của Cha vẫn chờ đợi, vẫn để cho họ cơ hội, vẫn là những ngày mà họ còn có cơ hội để trở với tình thương, Lòng Thương Xót, và ơn cứu độ đó mãi mãi dành cho họ, dành cho những người con; dẫu nằm trong sự lạt lẽo, nằm trong sự ngoan cố, nhưng các con – là những người thay thế họ, mạnh dạn như bà Veronica, mạnh dạn như một người phụ nữ trên 2,000 năm để tiếp tục những gì các con có, là khuôn mặt của Cha, tình yêu của Cha đã in sâu vào trong trái tim các con, in sâu vào những việc làm của các con, và in sâu vào đời sống chứng tá của các con. Hãy tiếp tục đem tiếng nói của Cha; hãy tiếp tục những điều các con thấy, các con nghe; hãy tiếp tục với một tiếng nói sống động để nhắc nhở và giúp cho những người anh em, giúp cho những nơi chỗ các con đến. Lời các con cầu xin sẽ được vọng vang, và thiên đàng sẽ can thiệp, cho nên, các con hãy tiếp tục suy niệm những gì vốn mà các con cần, bởi vì Cha đưa các con đến đây, Cha gởi các con đến đây để cho những người ở tại nơi chốn này họ đã quên Cha, họ không còn nhớ đến Cha, họ đã bỏ rơi Cha, để trái tim họ sẽ sống động lại, khi họ thật nhận ra đã đến giờ, và cũng đã đến ngày họ phải trở về với Cha.

L.: Lạy Chúa, con xin cảm ơn Chúa đã dành cho con những giây phút, cũng như cho những người anh chị em; những Chặng Đàng Thánh Giá không còn là những giọt nước mắt than khóc như năm xưa mà trong lúc này chúng con thấy được sự quan trọng giá trị để sống động lại ở một nơi yên tĩnh này. Tất cả những điều vốn không trong sự thật, hay không thuộc về Thiên Chúa phải tan biến để thiên thần và các thánh tiếp tục; cho dẫu chúng con không có ở đây nhưng tâm hồn của chúng con gởi tại nơi chốn này, với những việc của chúng con ghi nhớ, không bao giờ quên sự chỉ dạy của Cha, tiếp tục cầu nguyện cho nơi chốn này, và tiếp tục cần sự giúp đỡ của thiên đàng. Chính các thiên thần, các thánh giúp lời cầu bầu để xin Cha thực hiện, để cứu tiểu bang Quebec, và cho những người chưa biết được biết, những người chưa tin được tin, và những người xin được trở về; đồng thời cho chúng con được biết vai trò của mình, là những khuôn mặt đại diện của bà Veronica. Chúa muốn in sâu vào ở trong tâm hồn chúng con khuôn mặt đó, là bằng chứng của Tin Mừng, bằng chứng của lòng can đảm, bằng chứng của đời sống mà chúng con tiến bước để làm chứng cho Đức Giêsu Kitô – Đấng mang ơn cứu độ, Đấng chịu đau khổ vì loài người, Đấng chịu tất cả những đau đớn quằn quại vì tội loài người, và mang chúng con vào niềm hy vọng, ánh sáng, và tình yêu.

Chặng Đàng Thánh Giá Thứ Bảy: Đức Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ hai

L.: Lạy Chúa, Chúa ngã xuống đất lần thứ hai. Chúa không còn sức lực nửa, vì sức lực của một người với những ngày bị hành hạ, những ngày đói khát mà Chúa không có một miếng gì vào trong người, đã bị đánh đập, bị hành hạ, và trên sức nặng của thập giá, cho dù Chúa đã cố gắng hết sức để đi cho hết đoạn cuối của con đường Thập Tự Giá. Sự té ngã lần thứ hai này có một ý nghĩa thiêng liêng; hôm nay, Chúa đã dành cho em con được nói lên những nội tâm vốn có trong từng mỗi một người trong thế gian này mà mỗi một người chúng con đều vấp phải, mà mỗi một người chúng con đều cần biết rằng chúng con không thể thiếu Chúa được trong cuộc đời. Cho nên, ngày hôm nay con xin Chúa đến, để Chúa cho chúng con được đón nhận những lời Chúa đã từng cho chúng con đón nhận qua từng mỗi một Chặng Đàng Thánh Giá, để chúng con hiểu được những gì Chúa muốn nhắc nhở chúng con ngày hôm nay, và để cho thế giới được biết, những người mà Chúa cho phép chúng con được chứng nhân cho Ngài, để nói lên mỗi một Chặng Đàng Thánh Giá với sự sâu thẳm, giúp chúng con chiến thắng được với một đời sống mà ngày hôm nay cần dựa vào ơn Chúa, dựa vào Chúa, và tin tưởng vào Chúa để chúng con sống với những ngày có ý nghĩa mà Chúa đã ban, và đang ban.

Chúa Giêsu: Các con thương mến của Cha, những lời mà hôm nay Cha muốn nói với các con; sự trông đợi của Cha và niềm hy vọng của Cha nơi các con đã được chính Ignatiô nói. Cha không cần những điều như thế giới tuyển chọn – là bề ngoài, với những học thức, với những kiến thức, với tất cả những gì mà con người ưa chuộng trong bộ áo bề ngoài, nhưng Cha chỉ muốn trái tim của thế giới nhân loại, Cha chỉ muốn trái tim của con người, và Cha chỉ muốn trái tim của những người mà Cha tuyển chọn, để các con có thể đủ trưởng thành, và hiểu được những việc làm với sự đau đớn cực cùng năm xưa, nhưng đổi lại cho các con đoạn đường Cha đã đi. Cha đã chiến thắng tất cả, và Cha đã trọn vẹn tất cả để mang lại cho các con một gia tài, một gia tài lớn lao, một gia tài của thiên quốc, một gia tài để các con sống trong yêu thương, để các con sống với những ngày ý nghĩa, để các con sống với những ngày mà Cha đã để lại cho một giáo lý vững vàng và vĩnh viễn, để dành cho các con, là một nơi mà các con sẽ đến. Bởi vì Cha đến đây để đưa các con về, Cha đến đây để hiểu những đau đớn cực cùng cho các con, gánh vác cho các con, và để cho các con được trưởng thành, trong sự cảm nghiệm, trong những điều suy niệm các con đã nhận ra ở nơi những người anh chị em. Không phải chỉ dành riêng cho Ignatiô hôm nay mà dành cho tất cả các con, để các con sống trong niềm hy vọng đó; đồng thời, Cha cũng muốn chính các con được biết rằng sự té ngã của Cha lần thứ hai để Cha chờ đợi, Cha chờ đợi dẫn thêm những người chưa biết được biết, để dẫn thêm một số người. Ngày hôm nay, nhân loại vẫn chưa biết, và vẫn còn từ chối, nhưng tiếng nói của Cha, và sự sống động của Cha, qua các con, để giúp cho những người anh chị em, sẽ giúp cho tất cả những người con cái của Cha có cơ hội để hiểu được ý nghĩa của lần thứ hai mà Cha đã té xuống. Cha té xuống lần thứ hai để dẫn dắt những người đang nằm trong sự không hy vọng, và đang sống trong những ngày tuyệt vọng, sống những ngày không có tình thương của Cha; họ từ chối Cha, cho nên họ không biết rằng Cha yêu họ như thế nào, họ không biết rằng tình yêu của Cha dành cho họ bao nhiêu.

Ngày hôm nay, đó chính là những điều mà hôm nay Cha chờ các con; Cha đã chờ được các con, và Cha đã đón nhận các con. Cha đã tuyển chọn các con, và Cha đã huấn luyện cho tất cả các con trở thành những chứng nhân cho một thời đại, bằng tiếng nói sống động, bằng những việc làm, bằng những điều chứng thực trong thiêng liêng đang hiện hữu. Ngày hôm nay, là một ngày mà Cha dành cho các con để có thể suy niệm và trưởng thành hơn; sự suy niệm đó đã chứng minh sự trưởng thành của các con, để nhận ra vai trò của mình, nhận ra sứ vụ của mình, và nhận ra những nơi chỗ rất cần các con, và sẽ còn những nơi chỗ khác. Vì tất cả mọi việc Cha đều làm cho các con, và Cha đều làm cho những người con của Cha – những người cần được biết, những người cần phải đón nhận để họ dựa vào Cha để tiếp tục trên bước đường, trên bước đường mà họ phải đi qua, trên bước đường mà họ nhận ra chỉ có Cha là Đấng mang đến cho họ niềm hy vọng, Đấng để giải thoát cho họ, Đấng giải thoát cho thế giới, và Đấng giải thoát cho những con người họ đang nằm ở trong tuyệt vọng và đau khổ.

Cho nên, con đường của Cha đi và tất cả những việc của Cha làm chỉ vì nhẫn nại, chỉ vì tình yêu, chỉ vì muốn giúp tất cả mọi người trong muôn thế hệ, mọi thế hệ được cứu, và được giải thoát. Cũng đã đến giờ, các con cùng với những người anh chị em, đặc biệt thánh lễ này là một thánh lễ mà các con tham dự vào ngày cuối; các con hãy cùng nhau trọn vẹn trong thánh lễ này để cầu nguyện cho những người ở nơi đây được trở lại, và cũng xin đặc biệt cho thánh đường này, còn rất nhiều mục tử sống một đời sống chân thành, một đời sống hy sinh, nhưng cũng còn rất nhiều mục tử sống một đời sống vì sự phụng sự và phục vụ đã trở thành thói quen, và dường như đã trở thành những ngày theo thể lệ. Cho nên, các con đến để làm sống động lại, và các con đến để cầu nguyện đặc biệt cho các mục tử, để họ cũng là những người nhân chứng cho sự thật. Cha đang chờ đợi sự trưởng thành; Cha té ngã vì chờ đợi những người – mọi tầng lớp, mọi vai trò – để được vững vàng, cứng rắn, và vững trong đức tin, để biết rằng Cha luôn đồng hành với họ; cho dù họ yếu đuối, dù họ thiếu sót, cho dù họ là những người thể lệ nhưng trái tim họ sẽ được đánh động, bởi vì tình yêu của Cha qua các con; tình yêu của Cha đến với món quà các con đang thực hành; tình yêu của Cha gợi lại cho con người trong sự sống mà chính họ cần để được đáp lại, để được đụng chạm, để mọi người được cùng nhau nhìn thấy được tương lai trong ánh sáng với sự thật mà Cha đã dành, và ban đến cho các con qua mỗi một Chặng Đàng Thánh Giá.

Hãy cùng nhau trong sự hiệp nhất để tiếp tục với thánh lễ của buổi chiều hôm nay để dâng đặc biệt những gì các con cầu xin; Cha cũng ban cho các con, nếu các con thấy được thì các con hãy trở lại để trọn vẹn 14 Chặng Đàng Thánh Giá, còn nếu các con cảm thấy không thể, và còn những điều cần làm thì các con hãy làm những gì trong chương trình; 7 Chặng Đàng Thánh Giá kia hãy dừng lại để tiếp tục tại Đền Thánh Giuse. Đó là điều mà hôm nay Cha muốn để cho các con có thể trở nên trọn vẹn; tuỳ thuộc các con, nếu không kịp thì các con hãy đi 7 Chặng Đàng Thánh Giá sau, vì các con cần suy niệm bằng con tim, bằng cõi lòng. Nếu thời gian không có, và trong sự vội vàng các con sẽ không thấu hiểu được ý nghĩa của Chặng Đàng Thánh Giá mà chắc chắn sẽ có những người duy nhất một lần, sẽ không còn có cơ hội, và cũng sẽ có rất nhiều người còn tiếp tục. Đây là điều mà Cha muốn để các con chọn lựa trong buổi chiều ngày hôm nay, để tất cả mọi sự trở nên tốt đẹp, và trọn vẹn trong những giờ giấc; mọi sự trong sự bình an hạnh phúc mà Cha đã dành, và ban đến cho tất cả các con. Bình an của Cha đến với tất cả các con; cám ơn các con rất nhiều, mỗi một người mỗi một nội tâm. Đó là tiếng nói của Cha, đó là Thần Khí của Cha hướng dẫn các con; các con phải giữ những điều mà mình đã suy niệm, để qua những sự suy niệm đó các con sống thật với sự suy niệm đó, các con sẽ giúp đỡ cho rất nhiều người anh chị em, qua sự sống động của các con họ sẽ về với Cha, gặp gỡ Cha, và đón nhận tình yêu, và Lòng Thương Xót của Cha.

Chặng Đàng Thánh Giá Thứ Tám *: Đức Chúa Giêsu dừng lại yên ủi con thành Giêrusalem

L.: Lạy Chúa, trên vai Chúa đã vác thập giá nặng, những vết thương vẫn tiếp tục chảy máu, đôi chân Chúa đã vấp lên vấp xuống và không còn hơi sức, nhưng Chúa vẫn dừng lại để yên ủi con thành Giêrusalem. Chúa không nề hà trăm sự đau thương mà Chúa đang chịu vì họ; Chúa vẫn dừng lại, vì con thành Giêrusalem đã chứng kiến điều này. Một Đấng, Ngài đã luôn ưu ái, và chọn thành Giêrusalem để yên ủi những người con cái đang khóc lóc, và đang thương tiếc một Đấng Thiên Chúa họ tin, một Đấng mà họ cho đó là một tiên tri của sự thật. Chúa Giêsu không ngại trên vai của Ngài đang vác thập giá; Ngài nghĩ đến con của Ngài, và nghĩ đến những người phụ nữ đang dẫn những đứa con bé nhỏ kia với những lời nhắc nhở; Ngài nói với những người con cái đó, hãy khóc thương cho những người con cái của thành Giêrusalem. Chúa không bỏ rơi, và không để con cái của Ngài mồ côi, nhưng bởi vì nếu Ngài không đi qua, và đi cho trọn hết đoạn đường Thập Tự Giá thì thế giới của nhân loại không có ngày nay. Vì tội của con người mà làm cho vết thương của Ngài vẫn tiếp tục rỉ máu; vì tội của con người mà Ngài phải gánh chịu khi Ngài nhìn thấy những người con cái của thành Giêrusalem vẫn yêu quý Ngài, vẫn tin vào Ngài, nhưng những đấng bậc học thức, kiến thức đa số thì không tin, trong sự mỉa mai và trong những tiếng hò, tiếng nạt của lý hình. Thập giá càng ngày càng trở nên nặng nề, và trái tim của Ngài cảm thấy se thắt, nhưng vì tình thương; Ngài là một Đấng mang lại cho con người tình thương, là sự dịu dàng, một tấm lòng hiền lành không ngừng nghỉ, để nói lên những lời để an ủi họ; chính Chúa cũng đang cần an ủi, nhưng an ủi với những trái tim mà họ hiểu thấu được ý nghĩa Thiên Chúa đến vì họ, vác thập giá cho họ, và vác tội của thế giới trần gian. Chúa vẫn khao khát, và chờ đợi những trái tim đó, để biết được những gì mà họ đã có và đang có, để tiếp tục chuyển tiếp cho đến ngày hôm nay trong thế giới của loài người chúng con – để nhận ra được những gì mà Thiên Chúa đã làm, để sống cho xứng đáng là những người được Chúa chuộc tội, được Chúa đổi về bằng giá Máu, được Chúa vác thập giá vì họ, và cũng được Chúa thương, để những con người được biết và tin để họ đứng dậy. Chúa cũng đã lau những giòng nước mắt cho những người nhìn vào những gì mà Chúa đã làm cho họ, để họ được sống trong hy vọng, được sự ủi an, và được sự nâng đỡ mà Chặng Đàng Thánh Giá Thứ Tám đã ghi chép: Chớ bỏ chúng con mồ côi làm chi.

Chúa Giêsu: Các con thương mến của Cha, các con hãy nhìn vào tấm hình này; đây là những điều được khắc ghi trên bia đá, các con không thể tưởng tượng được sự sống động. Cha chỉ muốn cho các con biết được tình yêu của Cha trên 2,000 năm, và tình yêu của Cha sau 2,000 năm vẫn là những ngày mà Cha muốn nhìn các con một cách rất gần gũi. Hãy đưa đôi tay cho Cha, hãy đến với Cha, và hãy tin tưởng Cha; Cha không muốn các con mồ côi; Cha không muốn các con vì những giọt nước mắt mà những phụ nữ trên 2,000 năm trước đã khóc thương Cha, mà hôm nay Cha muốn các con khóc bằng trái tim của mình, trong sự suy niệm với đoạn đường Thập Tự Giá Thứ Tám được ghi khắc. Bởi vì Cha nhìn thấy được thế giới của đầu tiên vẫn còn có những người biết Cha, những người vẫn nhận Cha, những người vẫn nhận ra, và vẫn tiếp tục để thấy rằng một Thiên Chúa đã đến và cứu họ. Những gì của ngày hôm nay Cha muốn các con hãy suy niệm bằng con tim của mình, hãy suy niệm bằng cõi lòng của mình để biết được rằng Cha đã làm tất cả cho các con; phần còn lại hãy chăm sóc con cái của mình, hãy dạy cho thế hệ của các con đang sống, với những người các con gặp gỡ trên cuộc đời để được biết một Đấng Thiên Chúa yêu họ, một Đấng Thiên Chúa đã gánh vác tất cả cho họ, một Đấng Thiên Chúa vẫn chờ đợi họ, một Đấng Thiên Chúa không để cho họ mồ côi trên những đoạn đường mà họ đã lìa khỏi tình yêu và Lòng Thương Xót. Họ đã sống để cho sự tự do trong cuộc sống đang điều khiến họ, và họ đã để cho sự tự nhiên của thế giới lung lạc, làm cho họ không nhận ra một Đấng Thiên Chúa – một Đấng Thiên Chúa đã chết cho họ, và đã ban cho họ một tương lai với sự sống muôn đời, một tương lai với một sự sống vĩnh cửu, và cũng là một giáo lý để dẫn họ đi giữa đời với ý nghĩa, dẫn họ với nguồn an ủi khi họ gặp đau khổ, khi họ gặp lầm than, khi họ gặp những thử thách, và khi họ gặp những bệnh tật vẫn có Cha.

Hãy tiếp tục những gì mà Cha khao khát trong thế giới của loài người; hãy sống động thật sự bằng chính con tim để mang lại những người con cái, mang lại cho một thế giới của con người đang sống trong lạc lõng, đang sống trong lạc lẽo, đang sống trong từ chối, và quên đi một Đấng Thiên Chúa vẫn chờ đợi họ. Ngày hôm nay không dừng lại tại Chặng Đàng Thánh Giá Thứ Tám mà các con hãy tiếp tục để hiểu rõ những gì Cha muốn nói với các con hôm nay, để đại diện cho tiếng nói của Cha, đại diện những gì mà ngày hôm nay các con được dạy dỗ bởi Chúa Thánh Thần, đại diện cho trái tim khô khan nguội lạnh để trở nên những ngày xúc động, trở nên những ngày đánh động, trở nên những ngày có trái tim giữa người và người, và có một trái tim xứng đáng để đón nhận tình yêu mà Cha chờ đợi các con qua bao thế kỷ, Cha chờ đợi nhân loại qua bao thế hệ. Cha vẫn tiếp tục chờ đợi, và không bỏ cuộc với Lòng Thương Xót mà Cha đã dành cho tất cả các con; Cha không bỏ cuộc, và Cha vẫn tiếp tục đến với Lòng Thương Xót thì các con cũng hãy năng đến với Lòng Thương Xót, và hãy tin tưởng vào Lòng Thương Xót, để cứu cuộc đời của các con trong lầm than, trong bể khổ, và trong đau khổ, với sự lôi cuốn của một thế giới nhân loại đương thời ngày nay.

Chặng Đàng Thánh Giá Thứ Chín: Đức Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ ba

Chúa Giêsu: Các con thương mến của Cha, trên những tảng đá kia đã ghi khắc những hình hài của trên 2,000 năm trước; Cha lại thêm một lần nữa, là lần thứ ba, ngã xuống đất để chờ đợi những người con cái qua mỗi một thế hệ; nhắc nhở rằng Cha chết thay cho các con, để các con đừng sợ, và để các con đừng tiếp tục trên những bước đường đầy chông gai, và cạm bẫy, đã dẫn các con ra khỏi tình yêu của Cha, dẫn các con ra khỏi những ngày tháng mà Cha đã ôm lấy các con, và đưa các con trở về. Cha cũng đã để cho các con được biết sự hiện diện của Cha, không phải chỉ trên 2,000 năm trước, qua Chặng Đàng Thánh Giá Thứ Chín; hôm nay các con nhìn vào những tảng đá với hình hài, là tình yêu của Thiên Chúa Cha vẫn ở trong Cha một cách sống động. Đức Chúa Cha, và Cha và Đức Chúa Thánh Thần, là Ba Ngôi Thiên Chúa, lại thêm một lần nữa là thứ ba, ngã xuống để nắm lấy nhân loại, ngã xuống để đưa nhân loại, và ngã xuống để các con được nhận diện sự thiêng liêng cao cả với giá Máu, với sự cực cùng đau khổ của thập giá, với những đoạn đường sắp sửa kết thúc trên đồi Canvê. Cha muốn các con nhận ra Thiên Chúa, nhận ra tình yêu của Ba Ngôi, nhận ra lần thứ ba mà Cha ngã xuống đất có ý nghĩa để dẫn dắt toàn thể nhân loại, dẫn dắt từng mỗi một tội nhân, dẫn dắt qua muôn thế hệ, để các con được sống, và được sống một cách sung mãn.

Các con hãy nhìn thấy những điều Cha làm, để các con sống ở trong một giáo lý mà Cha đã bảo vệ, Cha đã bảo đảm để các con sống với những ngày hạnh phúc của thiên đàng; đừng để cho cuộc sống bị lung lạc giữa thế giới; đừng để cho những sự tạm bợ lôi cuốn; đừng để cho những của phù du phù vân mà quên đi sự chờ đợi của Cha. Lần thứ ba ngã xuống – để nắm lấy các con đứng dậy, đừng bao giờ bỏ cuộc khi cuộc đời của các con còn những hơi thở; Cha đã luôn luôn chờ đợi, Cha đã luôn luôn đến gần với các con, và Cha đã luôn luôn tìm đủ mọi cơ hội để cứu các con ra khỏi những lưới bẫy mà các con đã và đang mắc phải trong cuộc sống của thế trần. Hãy đứng dậy; vì trong các con có tình yêu của Cha, có sự bảo vệ của Cha, có Thần Khí của Cha, có một tình yêu của Thiên Chúa; ngày hôm nay con người không thể từ chối Lòng Thương Xót Cha nói với các con hôm nay đang có mặt, để đại diện cho thế giới đông người ngày nay, và cũng đại diện cho một thế giới mà con người đã không thấy, đã không nghe, và đã từ chối. Đây là một cơ hội để các con hãy ngắm nhìn những gì Cha làm, những gì Cha ban, và những điều tuyệt đối để chờ đợi, để cứu các con, và giải thoát các con.

Chặng Đàng Thánh Giá Thứ Mười: Đức Chúa Giêsu chịu lột áo

Chúa Giêsu: Con ơi! Hôm nay con nhìn vào bia đá, để nhìn thấy những sự khắc ghi như đã in sâu vào giòng lịch sử, như tình yêu của Cha vẫn sống động trên các con, và trong các con, và sống động với mỗi một thời điểm trôi qua trong giòng lịch sử; hôm nay cũng sống động, và chờ đợi từng mỗi một người con. Cha muốn nói cho các con được biết – chiếc áo của các con đã mặc, đã mặc với những ngày trong quá khứ, và đang mặc trong hiện tại, Cha đã thay thế các con để lột đi cái chiếc áo cũ kỹ, chiếc áo của tội nhân, chiếc áo của bất tuân, chiếc áo của dục vọng tham lam, chiếc áo của tiền tài danh vọng, của sự không công chính, không công bằng, và còn những sự độc ác với tội và sự chết; vẫn là một chiếc áo mà các con hoàn toàn không biết cách để cởi nó ra. Cha đến với thế giới này chẳng những cởi chiếc áo của những ngày cũ kỹ, của những tội lỗi, của tội của thế hệ đầu tiên, và cũng cởi chiếc áo của thế hệ cuối cùng. Đây là một giáo lý để các con được biết, và đổi mới bằng cực hình của Cha; bằng những vết đinh, roi đòn; bằng những mão gai, và bằng một trái tim vỡ nát vì sự ơ thờ hững hờ của nhân loại. Các con hãy nhìn đi, chiếc áo mà Cha đang chờ đợi các con, đó là những chiếc áo của công chúa, của các hoàng tử mà thiên quốc sẵn sàng mặc vào cho các con, để các con trở thành một người con mà Cha đã đổi về. Tất cả vì các con, vì yêu, vì đã biết rằng sự yếu đuối của con người trong trần thế mà Cha bảo vệ bằng thân xác của Cha, Cha bảo vệ bằng sự chịu đựng của Cha, Cha bảo vệ để lột đi chiếc áo của linh hồn, với sự nặng nề trong tội mà mặc cho các con một chiếc áo mới trong cuộc đời, một chiếc áo vinh quang, một chiếc áo chiến thắng, một chiếc áo của sự thật mà các con đang mặc và đã mặc. Nếu các con hiểu được ý nghĩa chiếc áo các con đang mặc ngày hôm nay là một chiếc áo mà các con phải cần giữ lấy nó, bởi vì chính Cha đã đổi về cho các con mặc là một chiếc áo của thiên đàng, một chiếc áo vĩnh viễn muôn đời, một chiếc áo của sự sống, bằng lời của Cha, bằng sự hiện diện, bằng Mình và Máu của Cha, bằng những lời trăn trối cuối cùng của ngày Thứ Năm mà Cha dành cho các con, với sự chỉ dạy để yêu thương nhau, để giúp đỡ cho nhau, để kề vai sát cánh, để sống trong sự nhân chứng mà các con đã chứng kiến, đã thấy, và đã cảm nhận trong sự thật.

Các con thương mến của Cha, tất cả những gì được kết thúc không phải chỉ là những lời ngắn gọn mà là những chuỗi ngày trong sự suy niệm, trong sự cảm nghiệm thì các con sẽ hiểu được ý nghĩa chiếc áo mà Cha đã cởi đi, và mặc lại cho các con chiếc áo mới – bằng những vết đinh, bằng những roi đòn, bằng những sự chế diễu của con người. Ngày hôm nay, các con không thể để cho linh hồn của các con trở nên là những linh hồn đang sống với những ngày tháng tối tăm, những ngày tháng mà các con không hiểu được ý nghĩa của linh hồn, không hiểu được ý nghĩa của chiếc áo mà Cha phải bỏ công đổi về bằng giá Máu, bằng tình yêu, bằng một sự chịu đựng. Ngày hôm nay, Cha vẫn chờ đợi các con; các con hãy tiếp tục suy niệm Chặng Đàng Thứ Mười, các con sẽ thấu hiểu hơn ý nghĩa ngày mà Cha chịu đựng để lý hình lột chiếc áo, với những vết thương đẫm máu được phun ra khi nó đã bị khô, với những sự hành hạ trên những miền đất nóng nảy mà Cha đang vác thập giá.

Các con thương mến của Cha, các con không hiểu được nỗi đau đớn trong thân xác của Cha, và các con không hiểu được sự thống khổ mà linh hồn của Cha cũng nhìn đến qua muôn thế hệ; ngày hôm nay tiếng nói sống động để nhắc nhở cho trái tim của các con, nhắc nhở linh hồn của các con, nhắc nhở những người mà Cha đang mặc chiếc áo, và vẫn chờ đợi họ, để chiếc áo đó thuộc về họ, với tình yêu, và Lòng Thương Xót của Cha đang chờ đợi, và vẫn chờ các con.

Chặng Đàng Thánh Giá Thứ Mười Một: Đức Chúa Giêsu chịu đóng đinh vào thánh giá

Chúa Giêsu: Các con thương mến của Cha, đoạn đường đã đến giây phút Cha không còn sức lực; lý hình xô Cha ngã xuống, cánh tay của Cha đã bị kéo giang thẳng, sức lực của Cha, và gân cốt trong Cha. Tất cả những gì trong Cha còn lại là một thân xác rả rời, Cha không còn có thể tự mình nhích mình, để có thể như sự chuẩn bị đóng đinh của lý hình, cho nên lý hình đã kéo giãn tay chân của Cha ra, với sự đau đớn tột cùng quằn quại của thân xác. Các con hãy suy nghĩ đi –chỉ trật một chút xíu gân thì các con đã không hề chịu nổi, nhưng tất cả những sợi gân của Cha đều bị giãn ra, với cách không một chút xót thương, không một chút tình của con người, và không một chút yêu thì làm sao có thể thấu hiểu được những gì Cha đã làm, và vẫn tiếp tục thực hành? Tất cả những điều trên 2,000 năm, nhưng ngày hôm nay những nỗi lòng và trái tim cũng không khác gì như chính những cái búa đóng vào bàn tay của Cha; sự đau đớn tột cùng trong sự quằn quại xé nát cả con tim. Mỗi một cơn đau kéo đến, Cha cảm thấy đau đớn, không còn sức lực, nhưng chỉ một điều duy nhất là ngừng lại để ghì lại, bởi vì Cha làm điều này cho các con, Cha chịu đựng điều này cho các con, và Cha phải hoàn tất điều này để các con được sống, và tồn tại trọn vẹn với một giáo lý mới. Sự đau đớn của trên 2,000 năm, sự diễn tả của ngày hôm nay chỉ là một phần bé nhỏ nào, nhưng Cha muốn các con hãy thử để cho những giây phút mà Cha biết rằng trong cuộc sống của các con gặp sóng gió, gặp đau khổ, gặp thử thách, nhưng các con hãy nghĩ xem; các con hãy thấy, và hãy chiêm ngưỡng, để các con được biết những gì của thế trần ngày hôm nay đang lôi cuốn, đang dẫn các con ra khỏi vòng tay yêu thương của Cha, nhưng hãy nhìn đến, vì vết đinh đó đã đóng vào trái tim của mỗi một linh hồn mà Cha đổi về, đóng vào mỗi một thân xác.

Ngày hôm nay, Cha không muốn mất bất cứ ai, vì những sợi gân đó, vì chính dấu đinh đó đã cột chặt linh hồn của các con trong trái tim của Cha, trong Lòng Thương Xót của Cha và trong sự cực cùng đau khổ. Cha muốn các con sống trong những ngày ý nghĩa, vì tất cả những đau đớn cực cùng Cha đều chịu đựng hết cho tất cả các con. Các con hãy sống trong niềm hy vọng, hãy mạnh dạn để dựa vào Cha, hãy thực hiện giáo lý của Cha để lại, và hãy đến với Cha để Cha bổ sức cho các con; vì tất cả những đau đớn Cha đã hoàn toàn chấp nhận tất cả để giải thoát các con, và an ủi các con với những vết thương của đời sống hàng ngày, với những vết thương mà các con đang bị trong một thế giới của loài người đang lôi cuốn, và còn rất nhiều điều mà các con đã gặp và đang gặp. Ngày hôm nay, tiếng nói của các con, sự suy niệm của các con, và đời sống chứng minh của các con đã an ủi Cha; Cha vẫn tiếp tục hy vọng những người con của Cha phải trở về, và phải nhận ra, vì dấu đinh đó không phải là sự đau khổ của thân xác mà dấu đinh đó đã gắn chặt tình yêu của Cha với các con; đó chính là dấu đinh mà Cha đã gắn chặt, mãi mãi không rời khỏi các con, để nhờ Thập Tự Giá, với Thập Tự Giá mà các con đi cùng Cha, sống cùng Cha, và về với Cha.

L.: Lạy Chúa, con xin cảm tạ ơn Chúa đã dành cho chúng con những giây phút vừa qua, sự đau đớn tột cùng không thể diễn tả hết được bằng lời; đây là những giây phút rất ngắn ngủi nhưng Chúa đã làm cho chúng con thấy rằng sự đau đớn của Chúa đều mang đến những ý nghĩa của từng giai đoạn một mà Chúa dành cho chúng con, để cứu tất cả mọi tầng lớp, mọi vai trò. Xin cho chúng con được tỉnh thức, xin cho chúng con được trở về, và xin cho chúng con sám hối, thống hối, để xứng đáng với Lòng Thương Xót Cha dành. Xin Cha đón nhận lòng sám hối, thống hối, bằng sự phủ phục, bằng sự thờ lạy, bằng sự tôn vinh; xin Cha cứu toàn thế giới, những người chưa biết, những người chưa tin đang sống trong những ngày non dại, đang sống trong những ngày mù quáng, đang sống trong những ngày mà họ không hiểu ý nghĩa của chiều sâu của Thập Tự Giá, với những dấu đinh mà Cha đã đóng. Ngày hôm nay đó chính là Năm Dấu Thánh mà chúng con thờ lạy, ngợi khen, và tôn vinh; xin Cha tha thứ, xin Cha thức tỉnh để cho mọi người được trở về với một dấu ấn vĩnh viễn đó mà Cha đã dành, và bảo vệ chúng con cho đến ngày hôm nay.

Chặng Đàng Thánh Giá Thứ Mười Hai: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây thánh giá

Chúa Giêsu: Các con thương mến của Cha, các con đã đối diện bằng những lời sống động qua những tảng đã được ghi lại với Chặng Đàng Thánh Giá Thứ Mười Hai. Cha đã kiệt sức hoàn toàn, và không còn một sức mạnh nào để có thể tiếp tục, và còn những lời Cha cần nói, những lời Cha muốn nói: Cha khát! – Cha khát linh hồn của các con, và Cha cũng muốn cho tất cả các con được biết rằng Cha đã gần tròn trách nhiệm, hoàn tất một sứ vụ để mang các con từ tội lỗi, và sự chết được về với Cha; giờ này cũng là một giờ mà trái tim của Cha quằn quại. Cha biết rằng điều này sẽ kết thúc, sự trở lại sẽ không còn những tháng ngày kề cận bằng thân xác với các con, cho nên, ngày hôm nay, Cha muốn để cho các con được biết và đón nhận một Người để thay thế Cha chăm sóc cho các con. Chỉ có một Người duy nhất này mới có thể làm lay động một thế giới trong sự đen tối, một thế giới mà con người sống trong sự tự do bất chính, và một thế giới mà con người chỉ trong quyền lực; công bằng không có, yêu thương lại không dễ thực hiện. Giờ của Cha cũng đã đến, và những ai họ nhìn để có thể được biết rằng Cha cũng cần chờ đợi những trái tim họ thật sự nhìn đến Cha trong những giây phút cuối cùng. Cha tìm kiếm để ban cho, dẫu họ là những người cũng phải ra đi với Cha. Trong số những người bên cạnh, bên phải cũng như bên trái, tiếng nói của họ cũng là một sự thách thức làm cho trái tim của Cha se thắt; cũng đồng chung một số phận nhưng vẫn có những tiếng nói mỉa mai, càng làm cho Cha như một vết thương nặng hơn, hơi thở lại càng yếu hơn; nhưng cũng có một người nhận ra những gì ở nơi mình, đó cũng là biểu tượng cho con người nhận ra ở nơi sự thiếu sót, họ đã tin và cầu xin. Cha lập tức thi hành điều này với quyền năng của một Thiên Chúa, để mở cho một cánh cửa mà thế giới được biết lòng tha thứ của Cha, và Cha hoàn toàn tha tất cả với những xúc phạm mà các con đã cố tình cũng như vô ý; vì những lời khấn nguyện của một tên trộm lành mà Cha đã hứa để họ được gặp Cha tại thiên quốc; đó là những lời mà Cha cũng đang hứa hẹn với các con trong thế giới của nhân loại ngày nay hãy nhìn nơi chính mình, với một trái tim thống hối để được ở cùng Cha, với Cha trên thiên đàng.

Mục đích mà ngày hôm nay trước giờ Cha ra đi, Cha trao Mẹ lại cho thế giới, Cha nhờ một môn đệ thay Cha để chăm sóc cho Mẹ; môn đệ đó là một người đại diện cho Giáo Hội đương thời; và còn rất nhiều điều mà các con đã được nghe: Lạy Cha, xin Cha tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Giáo lý mà Cha muốn các con học, các con nghe, không phải những vết thương khi các con nghĩ đến những lý hình; những lý hình là những người từ chối Cha, những người đã rời khỏi Cha, những người đã không tin nhận Cha, những người đã không tin vào Lòng Thương Xót của Cha. Giây phút cuối cùng, Cha vẫn tiếp tục nài xin để Đức Chúa Cha tha cho các con, vì những việc các con biết hay không biết, cho nên tình thương của Cha là một tình thương không bao giờ ngưng nghĩ, với nhịp đập, ban đến cho con người sự sống, với một nhịp đập bằng một giáo lý chứng minh bằng việc làm, và bằng những giây phút cuối cùng mà Cha đã hoàn toàn kết thúc trên Thập Tự Giá; chương trình cứu độ sẽ được hoàn tất trong đoạn sắp tới, và các con cũng sẽ được biết tiếp tục. Ngày hôm nay những gì các con đón nhận là sự đau khổ mà Cha đã chịu, cái chết Cha cũng đã mang, hoàn toàn để dành lại cho các con sự sống, sự sống của vĩnh cửu, sự sống của thiên đàng. Các con hãy đón nhận, đón nhận tình yêu của Cha, đón nhận giáo lý của Cha, đón nhận những lời sống động mà ngày hôm nay Cha hy vọng nhiều người được nghe, Cha hy vọng nhiều người đang sống trong tuyệt vọng đến với Cha; vì Cha yêu các con vô điều kiện, Cha yêu các con khi các con đang trong tội, và Cha quằn quại trên Thập Tự Giá để xin với Đức Chúa Cha tha thứ cho nhân loại. Các con có đầy cả niềm hy vọng; đừng bỏ cuộc, đừng hững hờ với Lòng Thương Xót; đừng để cho trái tim Cha vẫn tiếp tục chờ đợi các con, qua cái chết của 2,000 trước, và chờ đợi trong sự hiện hữu qua Thánh Thể của ngày nay.

L.: Lạy Chúa, con xin cảm tạ ơn Chúa, con xin chúc tụng, và ngợi khen Chúa. Con xin lỗi Chúa vì tất cả những câu chuyện đã trên 2,000 năm trong quá khứ như sống động lại trong con, sống động lại trên Chặng Đàng Thánh Giá Thứ Mười Hai; Cha đã nhắm mắt, và Cha đã rời khỏi thế gian. Khi Cha đã hoàn tất nhiệm vụ, thân xác đã tan nát rã rời, và những vết thương vẫn tươm máu, và giờ cuối cùng cũng phải bị lưỡi đòng đâm thâu, để nước và Máu tuôn chảy cho thế giới, tuôn chảy từ Lòng Thương Xót, tuôn chảy từ một Đấng Thiên Chúa – Ngài đã thực hiện một chương trình và kéo dài qua bao thế hệ với cái chết được chứng minh tình yêu, cái chết được chứng minh sự thật lẽ phải, cái chết mà ngày hôm nay chúng con được Mẹ dẫn đến, để nhớ lại những gì mà Chúa đã dành và ban, với quyền lợi của những người con mà ngày hôm nay đã có với dấu ấn của tình yêu, với sự thẳm sâu mà trái tim Mẹ vỡ nát, và đau lòng; chấp nhận tất cả trong sự thinh lặng để hy sinh cho thế giới có cơ hội, để ngày hôm nay có những người con được quay trở về, những người con hoang đàng, những con người tội lỗi cũng có cơ hội được tin, được cứu, và được trở về với Lòng Thương Xót mà Thiên Chúa đã dành cho thế giới với Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ Maria dẫn dắt, che chở, và bảo vệ những người con trong sự thống hối, trong sự sám hối, trong sự ăn năn, trong sự phủ phục và đầu phục – như những lời tạ ơn, những lời tri ân, những lời biết ơn, những lời xin được tạ tội với Thiên Chúa của chúng con, và tạ tội với Mẹ Maria, với sự thiếu sót của một đời sống, một đời sống bất nhân, và một đời sống ngoan cố cứng lì.

Ngày hôm nay, tiếng nói này như réo rắt, với một trái tim đang rỉ máu, để nói với nhân loại, bằng những lời, bằng những giòng nước mắt tuôn rơi của một Nữ Vương Thiên Quốc mà hôm nay chúng con đón nhận qua Chặng Đàng Thánh Giá Thứ Mười Hai. Chúa đã chết cho chúng con, chúng con nhất định phải sống, phải sống một cách xứng đáng, phải sống để nhận ra được những gì Chúa làm cho con, và phải sống để chúng con biết được chỉ có Chúa mới có thể cứu chúng con, và giải thoát chúng con trong tội và cái chết. Sự mở rộng cánh cửa của thiên đàng, cánh cửa của tình yêu, cánh cửa của giáo lý và chân lý, sự thật; cánh cửa của ánh sáng, của Tin Mừng, cánh cửa dẫn và đưa chúng con vào một giới răn, để chúng con được biết rằng Thiên Chúa yêu con người đến nỗi Ngài ban Con Một của Ngài, để thế giới tin vào Con Một của Ngài để được sống – sống trong sung mãn, sống trong hạnh phúc, sống trong bình an, sống đầy ý nghĩa, và xứng đáng với Lòng Thương Xót triền miên của Thiên Chúa: Ngôi Cha, Ngôi Con, và Thánh Thần mà ngày hôm nay chúng con đi vào Chặng Đàng Thánh Giá Thứ Mười Hai trong suy niệm mà Thiên Chúa dành cho chúng con, qua Chúa Thánh Thần soi sáng và linh ứng. Amen.

Chặng Đàng Thánh Giá Thứ Mười Ba: Tháo đanh Đức Chúa Giêsu xuống mà phó vào tay Đức Mẹ

L.: Lạy Chúa, Chúa đã hoàn toàn bất động, hơi thở không còn, và Chúa thật sự đã chết. Khi Chúa còn sống có biết bao nhiêu môn đệ đi theo Chúa; có biết bao nhiêu người đã từng được Chúa chữa lành, họ mời Chúa vào nhà để dùng những bữa tiệc, và họ cũng chứng kiến được những việc phi thường, lạ thường mà Chúa đã làm. Nhưng giờ cuối cùng, giờ mà Chúa đã hoàn toàn bất động thì chỉ còn có Mẹ của Ngài bên cạnh, với một tông đồ mà Ngài yêu thương, cùng với những tông đó bé nhỏ, những người được chữa lành như Thánh Maria Mađalêna theo chân Ngài cho đến giây phút cuối cùng; đó là một điều mà ngày hôm nay chúng con được chiêm ngưỡng. Cuộc sống của loài người nhân loại, con người dễ quên khi con người hoàn toàn sung túc, có vật chất tiền tài, và có nhiều điều mà mọi người ưa thích, nhưng khi đi vào cái chết với bịnh tật, và còn rất nhiều điều trong cuộc sống thì bị bỏ rơi, bị bỏ quên. Ngài cũng đau lòng nhưng Ngài không hề thốt một lời nào than trách; Ngài đã được đưa từ trên Thập Tự Giá xuống. Nhìn thấy một thân xác bất động, một thân xác mặt mày không còn hình hài của một con người, với những vết thương bầm dập, với một khuôn mặt mà đôi mắt đã trở thành bầm đen, đã thành rũ rượi, rã rời; Mẹ Maria ôm lấy xác con, những giọt nước mắt được tuôn rơi trên đôi má của Đức Giêsu. Mẹ ngắm nhìn Chúa – khi vừa mới sanh ra, Mẹ ôm Ngài vào lòng; một em bé dễ thương, một em bé đầy cả sức sống; một em bé là nguồn an ủi của Mẹ, là niềm hy vọng của trần thế, là một Đấng Ngôi Lời Nhập Nhể, là một Đấng Thiên Chúa đầy hy vọng, nhưng ngày hôm nay, vì yêu con người, vì cứu con người mà thân xác của Chúa đã trở thành một hình hài như một thú vật, đã hoàn toàn bị đánh đập tan tác, và tan nát, không còn một chỗ nào có thể lành lặn. Mẹ đã đưa đôi môi để hôn những vết thương của Chúa, nước mắt của Mẹ đầm đìa; những giọt lệ đó đã được nuốt lại trong trái tim của Mẹ, được suy niệm trong trái tim của Mẹ, và được giữ lấy những gì với hình ảnh của Chúa trong trái tim Mẹ. Ai có thể thấu hiểu được lòng Mẹ thương con? Ai có thể thấu hiểu được sự diễn tả của một Nữ Vương? Mẹ cũng chấp nhận, chấp nhận với những con người bình thường tầm thường đã hành hạ con của mình, đã hành hạ một Đấng Thiên Chúa, đã hành hạ một Đấng cứu độ.

Ngày hôm nay Mẹ vẫn lặng thinh, vẫn lặng thinh chờ đợi sự trưởng thành của con người, chờ đợi sự thiện nguyện của con người, chờ đợi những điều mà con người có; đó chính là trái tim, trái tim tình yêu mà Thiên Chúa đã đặt để trong tâm hồn của mỗi một con người, trong thân xác của mỗi một con người, và cũng đặt để trong lý trí của mỗi một con người. Khi nhìn thấy những việc mà Thiên Chúa đã làm trên 2,000 năm, hôm nay được nhắc nhở, và cũng để cho con người được biết rằng Chúa vẫn tiếp tục; Chúa vẫn tiếp tục bị hành hạ vì những con người ngoan cố cứng lì, những con người sống trong chai đá, những con người đang sống trong tội, những con người sống trong bất tuân, những con người đang bị điều khiển bởi lòng ghen tuông ganh ghét mà con người vẫn còn qua muôn thế hệ. Sự đau đớn này là một điều phó thác, và kính dâng lên Thiên Chúa, để chương trình của Đức Chúa Cha được thực hiện một cách trọn vẹn trong ơn cứu độ mà Ngài muốn cứu cả toàn thế giới, đã hy sinh Con Một của Ngài, và hy sinh ái nữ của Ngài. Cả hai người trong một tâm trạng – một Người đã ra đi và bất động, một Người trái tim đang rỉ máu, nhưng trong sự thinh lặng, hoàn toàn dâng lên Thiên Chúa để trọn với một chương trình được sắp đặt cho cả toàn thể nhân loại, từ thế kỷ đầu tiên cho đến thế kỷ ngày hôm nay, và qua bao thế hệ. Chúng con có thể hiểu được gì với những lời của Chúa Thánh Thần nhắc nhở? Chúng con có thể hiểu được trái tim se thắt của Mẹ? Chúng con có thể hiểu được gì? Ngày hôm nay Mẹ muốn chúng con hãy nhìn thẳng vào điều này, hãy chứng minh được những việc mà hôm nay chúng con đang thực hành, để nói lên tiếng nói cho nhân loại chung, nói lên cho mỗi một vai trò. Ngày hôm nay, con người lạnh nhạt với Thiên Chúa, con người từ chối Thiên Chúa, con người xúc phạm đến Thiên Chúa, và con người đã làm cho trái tim Mẹ héo hắt vì sự từ chối, vì sự ngoan cố, vì sự cứng lì, vì sự chai đá, và còn vì sự xúc phạm của nhân loại ngày nay; Chúa Giêsu đã hoàn toàn không còn có tiếng nói nữa, đã trở thành một con người bất động, không còn những giây phút với những lời trăn trối của ngày tháng cuối cùng, chính Mẹ Maria lên tiếng nói cho thế giới.

Đức Mẹ: Mẹ muốn nhìn các con hãy thấy được điều này, hãy minh chứng điều này, và hãy sống động bằng giây phút này, sống động với những gì các con nghe, những gì các con thấy, những gì các con chứng kiến để mang lại cho anh em các con, chị em các con, và hãy giúp họ trên con đường bước về với sự thật. Chúa đến để giải thoát các con, Chúa đến để dẫn các con về với Ngài, và Chúa đến cho các con sự sung túc, hạnh phúc. Các con hãy sống với sự bảo vệ bằng giáo lý, bằng giá Máu, bằng cái chết, bằng sự cực cùng trên Thập Tự Giá, và đến với một thân xác bất động trong vòng tay của Mẹ để ôm lấy con, và ôm lấy cả nhân loại, để nhận ra được Thiên Chúa vẫn chờ đợi sự trưởng thành của con người, Thiên Chúa vẫn chờ đợi từng giây từng phút để cứu chúng con trong thế giới. Đừng sợ những gì mình đã phạm, và đang phạm; đừng sợ tội lỗi vì tội lỗi nó chỉ là một chiếc bóng nhưng Thiên Chúa là ánh sáng, chiếu dọi qua chiếc bóng đó để trở thành sự thật để ôm lấy các con trong Lòng Thương Xót của Ngài, để ôm lấy các con trong khi các con hiểu và trở về với Ngài, để ôm lấy khi các con đang thực hiện, và nhân danh để gợi lại cho thế giới lòng tôn kính, lòng tôn vinh, và lòng kính nhớ với Lòng Thương Xót cần được thực hiện trên thế giới của con người, trong sự hiệp nhất để nhận ra với Đàng Thánh Giá Thứ Mười Ba mà Mẹ gởi đến những lời này cho các con. Bởi vì tất cả những gì đã xảy ra, và đang xảy ra không phải là một sự tự nhiên, mà là một sự nhắc nhở cho những trái tim đang khô khan nguội lạnh, nhắc nhở cho những chức vụ mà họ đã hoàn toàn không hiểu ý nghĩa của chiều sâu mà Chúa muốn con người sống động bằng con tim, bằng việc làm, bằng những điều Chúa đã dành cho họ qua cái chết để trở thành một giáo lý vĩnh viễn, và một giới răn, để giúp cho họ được gần gũi, được đón nhận, được sống thật trong sự yêu thương, và xứng đáng với Lòng Thương Xót.

Chặng Đàng Thánh Giá Thứ Mười Bốn: Táng xác Đức Chúa Giêsu trong hang đá

L.: Lạy Chúa, Chúa đã kết thúc, và đã được sự tẩm liệm của các vị thánh như được nói qua trong giòng lịch sử của Chặng Đàng Thánh Giá Thứ Mười Bốn mà chúng con vừa kính dâng xong. Mọi sự được hoàn tất, và đã đưa thân xác của Chúa vào huyệt đá mới; Mẹ không muốn rời con, Mẹ không muốn rời khỏi ngôi mộ đã vừa hoàn tất, và đã khép kín để chôn Con của Mẹ. Từ đây, không còn tiếng nói của con, không còn những ngày an ủi ở bên Mẹ, không còn những ngày mà Mẹ khâu áo cho Chúa, Mẹ khâu giầy cho Chúa, với những lời ân cần dịu dàng của một người con, nhưng là một Thiên Chúa mà Mẹ tôn trọng, mà Mẹ tôn kính. Tâm tư Mẹ luôn luôn ở trong tình trạng không muốn rời khỏi ngôi mộ, dẫu trời đã tối; Mẹ dường như không còn muốn ăn, không còn muốn với cơ thể thật sự của một con người bình thường mà chỉ muốn ở bên mồ với con khi con là một Người mà hôm nay đã trở thành một người bất động. Viên đá đã đóng kín lại, ngăn chặn tình yêu của Mẹ dành cho Chúa, và tình yêu của Chúa dành cho Mẹ, với những tháng ngày trên trần thế, được diễn lại trong tâm hồn và trái tim của một người Mẹ. Hôm nay chúng ta có cơ hội để có thể suy niệm những gì trong cuộc sống của những người đã lìa xa người thân, những người con mất cha, những người mẹ mất con, và còn những người thân lìa khỏi thì con người đã khóc lóc đau đớn. Mẹ Maria chỉ có một mình Chúa Giêsu duy nhất, nhưng Chúa Giêsu cũng phải hy sinh và chết, để Mẹ ở lại một mình, ở lại với một môn đệ tín nhiệm; đó chính là người con mà Chúa đã chọn cho Mẹ với những ngày còn lại, và Mẹ vẫn tiếp tục với cuộc sống của thế trần.

Điều này không dừng lại một điểm, mà muốn nói đến cho chúng ta tất cả những việc của Chúa đã hoàn tất. Ngày hôm nay, Chúa muốn chúng ta được biết rằng sự hoàn tất đó để đem lại gì cho chúng ta? Chúng ta đã hiểu gì trong sứ vụ mà ngày hôm nay chúng ta đang đón nhận, trong sự suy niệm và cảm nghiệm? Những môn đệ xưa – là những người đã tẩm xác cho Chúa Giêsu, đã lau sạch các dấu vết, đã xức dầu thơm, và đã bọc Chúa trong khăn vải; hôm nay Chúa muốn nói với chúng ta những điều được hoàn tất của một thời điểm với Chặng Đàng Thánh Giá Thứ Mười Bốn. Chúng ta, là những người bắt đầu của một thế hệ mới, bắt đầu của những ngày mà Chúa muốn chúng ta trở thành thuốc thơm, không tẩm liệm cho một thân xác đã chết mà là thuốc thơm cho một Đấng cứu độ, chuẩn bị cho ngày Phục Sinh, và cũng chuẩn bị cho một thế giới. Phải nói cho họ được biết, phải tuyên xưng giữa thế giới này Chúa đã chết cho chúng ta, Chúa đã hy sinh cho chúng ta, và điều đó đã được kết thúc. Chúng ta hãy suy niệm để hiểu rằng giá Máu cứu độ, giá Máu cứu chuộc, và những điều mà Thiên Chúa dành cho mỗi một tội nhân, dành cho mỗi một linh hồn, dành cho mỗi một tầng lớp, mỗi một vai trò, ngay cả Mẹ của Ngài cũng chịu đựng ở trong hoàn cảnh này để giúp thế giới được đứng dậy, giúp thế giới được sống trong niềm hy vọng. Ngày hôm nay, con người vẫn nằm trong tình trạng ngoan cố, chai đá, và cứng lì, vẫn tiếp tục bỏ quên đi một tình yêu mà Thiên Chúa đã dành cho chúng con mỗi một người để cứu chúng con, và giúp chúng con. Những sự đau đớn cực cùng đó, những điều mà Ngài đã chịu đựng đó để thay đổi cuộc đời của con người, thay đổi một thế giới nhân loại trong tội ác, thay đổi tất cả những sự thiển cận, những điều không công bằng, công lý và công chính trong những người có chức vụ, cho những người có những vai trò; có những người đang sống và đã sống nhưng họ hoàn toàn không hiểu, và cũng không biết những gì mà Chúa đã ban, và đang ban.

Cho nên, hôm nay tiếng nói của Mẹ muốn chúng ta phải biết rằng những gì Chúa đã làm, đoạn đường của Chúa đi, và tình thương mà Chúa đã dành cho chúng ta; cuối cùng Ngài đã gục ngã trên đồi Canvê. Ngài đã chết thật, và Ngài đã hoàn toàn bất động để đi vào một huyệt đá mới; Mẹ Maria là một người Mẹ nuốt lấy đau khổ, nuốt lấy tất cả những sự đau đớn mà con của Mẹ đã chịu cho nhân loại. Ngày hôm nay, Mẹ không muốn chúng ta đừng quên điều này; đừng vì yếu đuối; đừng vì những ngày lữ thứ của trần gian, đừng vì tất cả những tư lợi, và đừng vì tất cả những nông cạn bán đi linh hồn của mình, bán đi một tình thương mà chỉ có Thiên Chúa dành cho con người, và đừng bán đi những gì vốn có. Thiên Chúa chờ đợi sự trở lại của con người; Thiên Chúa chờ đợi lòng sám hối của con người; Thiên Chúa chờ đợi những giây phút tách rời, để cầu nguyện, để đàm thoại, để suy niệm thì chúng con mới có thể thấu hiểu giá trị của sự cực cùng đau khổ Mẹ gánh vác, Mẹ chấp nhận, nhưng chúng con phải được đón nhận những gì qua sự hy sinh của Đức Giêsu Con Mẹ, là Đấng cứu độ, là Đấng cứu thế, và là một người Mẹ đồng hành trên đoạn đường thập giá của sự cực cùng đau khổ. Ngày hôm nay, Đức Giêsu vẫn còn trong thiêng liêng, Đức Giêsu vẫn hiện diện, và vẫn hiện hữu qua chính Mình và Máu của Ngài, vẫn hiện diện giữa hào quang, vẫn hiện diện giữa Thánh Thể, nhưng con người vẫn quên, con người vẫn từ chối, con người vẫn xúc phạm, con người vẫn thờ ơ, và không có một thời giờ dành và đến với tiếng cảm ơn, với lòng sám hối, với một lòng tri ân cần có nơi mỗi một con người trên trần thế, nơi mỗi một vai trò, nơi mỗi một tầng lớp. Chẳng những như thế, con người vẫn đang hành hạ, và vẫn đang xúc phạm đến Chúa một cách trầm trọng trong thế giới của nhân loại ngày nay, cho nên chúng ta hãy suy niệm cho thật rõ những gì Chúa muốn chúng ta trên Chặng Đàng Thánh Giá Thứ Mười Bốn này.

Đức Mẹ: Các con thương mến của Mẹ, sự hoàn tất của Thiên Chúa, qua những Chặng Đàng Thánh Giá, kết thúc với Chặng Đàng Thánh Giá Thứ Mười Bốn; Ngài đã hoàn toàn vào trong ngôi mộ mới. Khi ngôi mộ đóng cửa, điều gì sẽ đến với thế giới? Đó là những điều mà ngày hôm nay các con chứng thực, và sống lại với những điều thiêng liêng chưa được ghi chép trong trang sách sử, chưa được ghi chép trong tâm hồn, với một sự nhắc nhở lại cho con người trong thế giới đương thời của ngày nay, để các con được biết sự giá trị đó vẫn còn là những tiếng nói sống động, vẫn còn là những thánh thiêng cao cả mà các con chưa biết, vẫn còn là một điều chứng minh với một tình yêu kéo dài qua muôn thế hệ, và Lòng Thương Xót vĩnh viễn để cứu và tha. Cũng đã đến giờ mà Thiên Chúa để cho thế gian được biết, để cho thế gian thấy được sự giá trị quan trọng của mỗi một người các con ngày hôm nay; hãy lên tiếng nói của sự thật, hãy sống để chứng minh bằng những việc làm, bằng những hành động, bằng những điều mà con người ngày hôm nay họ không nghĩ đến lòng tạ ơn, họ không nghĩ đến lòng sám hối, họ không nghĩ đến những công cuộc lớn lao mà họ vẫn còn tồn tại, trong sự bảo vệ với giáo lý đó. Ngày hôm nay, chính các con là những người lên tiếng nói sự thật, để nhắc nhở lại cho mỗi một linh hồn, để nhắc nhở với cạm bẫy mà thế giới đang rớt phải ngày nay. Hãy đứng dậy và trở về; vì chỉ có Chúa mới có thể chết cho các con, Chúa cứu sống các con, và Chúa đã phục sinh vinh quang khải hoàn. Các con cùng nhau để tạ ơn, trong một tâm tình mà ngày hôm nay không còn là sự chọn lựa của thân xác mà lẫn cả linh hồn, lẫn cả lý trí, lẫn cả lương tâm, lẫn cả con tim trong sự thật, và tình yêu trong sự sám hối và thống hối, để thế giới được giải cứu, để thế giới chuẩn bị. Ngày vinh quang của Chúa sẽ đến để thế giới thấy được sự can thiệp của một Đấng quyền năng đang ban, đã ban, và sự kỳ diệu của thiên đàng đang ban đến cho thế giới, bao bọc trong những ơn thánh mà các con đã nhận, và đang nhận.

Đây là những lời mà Mẹ nhắn gởi với các con. 14 Chặng Đàng Thánh Giá mà các con đi trong chuyến này sẽ mang lại một lịch sử với một cuốn sách mới được ghi chép; không phải dừng lại tại đây mà sẽ còn rất nhiều điều kỳ diệu mà các con đang thay thế với những nơi các con đặt chân đến, để cứu họ đang sống trong sai lạc, đang sống trong lầm lạc, đang sống trong sự từ chối, và họ đã hoàn toàn không tha thứ, không quên được những gì vốn giữa con người và con người, và họ lại hoàn toàn rời khỏi Chúa. Đó là những việc thiển cận mà con người đã luôn luôn bị rớt vào lưới bẫy của sự dữ mà ngày hôm nay vẫn có, và càng tệ hại hơn trong thế giới của hiện thực; bởi vì các con đang để cho sự điều khiển của thế giới văn minh, khoa học kỹ thuật, trong sự tinh vi khéo léo. Ngày hôm nay các con đã thấy: con người càng xa dần, càng mất dần, và mất đi đức tin. Mất đi đức tin thì làm sao tìm được những ân sũng lớn lao của Thiên Chúa; mất đi đức tin thì làm sao gặp gỡ qua sự can thiệp của Thiên Chúa; mất đi đức tin thì làm sao thấy được những việc phi thường mà Thiên Chúa ban cho những người có đức tin, Thiên Chúa ban cho những người con của Ngài, và Thiên Chúa dành cho Lòng Thương Xót để tha thứ cho họ.

Ngày hôm nay, tiếng nói này các con đã nghe, các con đang được đón nhận để thay thế cho toàn thế giới, thay thế cho mọi tầng lớp, mọi vai trò; những việc mà các con đang làm cùng với các triều thần thánh thiên thần, để chứng minh một giáo lý hiện tại trong âm thầm. Các con đang mang trên vai với một sứ vụ không nhỏ; hãy tiếp tục sống cho xứng đáng; hãy tiếp tục sống đúng vai trò của chính mình; hãy tiếp tục vì những điều các con suy niệm, và cảm nghiệm vào những ngày vừa qua, của Chặng Đàng Thánh Giá cuối cùng. Từng mỗi một chặng đàng mà các con đã đi ở những nơi các con được gởi đến, các con gợi lại sự sống động đó cho con người trong sự sám hối, trong sự ăn năn, và trong những lời khẩn cầu để thay thế cho họ. Ơn trời sẽ được đổ xuống, và sự can thiệp của Thiên Chúa sẽ ban đến cho thế giới, nhưng cần sự trở về, cần sự biến đổi, cần những ngày tháng mà họ nhận ra, bởi vì những việc mà con người không thể nhưng Thiên Chúa luôn có thể để thay đổi thế giới. Thiên Chúa sẽ là một Đấng đang lắng nghe, và đưa con người trở về với tình yêu và Lòng Thương Xót; lấy gì để dâng kính, và lấy gì để xứng đáng? – chỉ có phủ phục. Hôm nay đó là món quà mà các con đừng sợ, món quà mà các con là những người sống động để đem đến cho những người anh em đồng loại, nhắc nhở cho thế giới của con người đối với Thiên Chúa bằng một lòng tôn kính, đối với Thiên Chúa bằng sự trở về, đối với Thiên Chúa bằng một đời sống tạ tội cần có trong thế giới của nhân loại; vì sự tạ tội đó mà Thiên Chúa đã nhìn đến các con, nhìn đến thế giới, đã tha, và đã can thiệp, để các con thấy được rằng Ngài chỉ muốn tha, và Ngài chỉ muốn các con sống ở trong sự trưởng thành, xứng đáng với Lòng Thương Xót thì tất cả mọi sự được giải cứu; thời điểm này cũng là một thời điểm thiêng liêng, với sự gần gũi mà thiên đàng đã tỏ mình, chỉ nằm trong sự giới hạn do Ngài ấn định.

Thời gian đã đến, mọi sự đã gần hoàn tất; các con hãy tiếp tục. Phải tin tưởng. Hãy sống trong sự nhân chứng, đem những điều được biết, được nghe để mọi việc được trở nên sớm hơn trong sự cũng cố với đức tin, để những con người sống trong thất vọng trở nên hy vọng, những con người chưa biết được biết, những con người chưa tin được tin, với tình yêu và Lòng Thương Xót của Chúa triền miên vẫn chờ đợi. Ngày tháng sẽ đến; mỗi một việc được thực hiện trong thế giới sẽ đứng trước quan toà của công bằng, lẽ phải, sự thật, và công lý. Mẹ hy vọng các con hiểu điều này, Mẹ hy vọng các con phải trưởng thành ở trong sứ vụ này; đừng chểnh mảng, đừng sợ hãi, đừng nhút nhát, và đừng sợ những khó khăn hay thử thách. Sự thử thách đó mang lại nhiều linh hồn trở về qua công nghiệp của các con; chính vì sự thử thách đó thì Thiên Chúa nhìn thấy được lòng thiện chí của các con, lòng nhẫn nại của các con mà Ngài càng ban hơn, và Ngài càng đổ tràn ơn xuống để giải cứu nhân loại, qua sự nhân chứng mà các con đã và đang, với những sự thật đang diễn ra, và đang được ban đến cho thế giới của nhân loại.

Mẹ cảm ơn tất cả các con, cho dù các con mệt mỏi, cho dù thời gian rất ngắn không còn cho phép nhưng các con vẫn tròn trách nhiệm của mình. L., con đừng sợ, bởi vì con biết rằng những gì được sai đi không phải theo đúng nguyên tắc như con suy nghĩ. Con khao khát đón những lời của Mẹ, nhưng đúng lời của Mẹ đã qua Chặng Đàng Thánh Giá Thứ Mười Bốn; đồng thời, những gì của ngày hôm nay Mẹ mong muốn, được bước đến với Đền Thánh này thì con đã được biết Đền Thánh được đặt tên là Đền Thánh Giuse, với sự hiện diện của Thiên Chúa mà các con liên lỉ qua Sáu Lạy, được sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, được những lời của Chúa, được những lời của các vị thánh thì các con hãy trọn vẹn với một ngày mà các con được sai đến đây. Con đừng lo vì Mẹ luôn ở bên cạnh con, và khi con cầu nguyện bất cứ nơi đâu Mẹ vẫn ở bên cạnh để trả lời những điều mà các con đang khao khát.

Mẹ cảm ơn tất cả các con đã đến đây với một nhiệm vụ; trong thiêng liêng các con hoàn toàn không biết nhưng tất cả những điều thực tại các con đã hoàn tất trong nhiệm vụ của mình; có trách nhiệm và rất cố gắng để làm những điều này. Cho nên, các con thấy được sự hiện diện của Thiên Chúa, sự hiện diện của Thần Khí, và Thánh Thần viết lên trang sách sử qua các con, và trong các con. Hãy yêu thương anh em của mình, và hãy sống như sự chỉ dạy của các đấng bậc thánh, để các con noi gương. Hãy giúp cho anh chị em mình bằng đời sống của cầu nguyện, bằng sự hy sinh; các con sẽ là những người giúp họ trong những lúc lạc lối, trong những lúc lạc bước, trong những lúc hăng say, và trong những lúc mà họ đã mất đi những trọng điểm mà Chúa mời gọi, với những điều cần thiết nhất trong đời sống – đó chính là khiêm nhường, đó chính là bỏ chính mình, đó chính là một đời sống bé nhỏ, và đó là những điều luôn tuân phục với thánh ý của Chúa Thánh Thần mới trở nên một sự mỹ mãn tốt đẹp mà mỗi một chuyến đi Mẹ muốn đem đến cho các con. Đừng sợ hãi những gì thất bại của ngày hôm nay, vì có rất nhiều điều trong chương trình của Thiên Chúa; hãy vui mừng vì có rất nhiều thành công, nhưng cũng sẽ có những thất bại để tạo những công nghiệp, đó là sự công bằng vốn có và cần có do luật của thiên đàng mà các con phải thấu hiểu thêm. Bình an của Mẹ đến với các con. Thương các con thật nhiều.

Hãy trở về và các con chuẩn bị cho ngày mai. Các con đừng sợ; sự chúc phúc và chúc lành của Thiên Chúa dành cho những ai tin vào Ngài, những ai tín thác, những ai trông cậy thì sẽ trở nên những ngày tháng với sự tốt đẹp mà các con đã và đang; nhưng hãy nhớ rằng bớt một lời nói để bớt gặp khó khăn, bớt một lời nói để không mất bình an, và trọn vẹn trong những ngày bình an hạnh phúc mà Chúa dẫn dắt, và tách rời các con ra khỏi sự bận rộn mỗi ngày trong sự phục vụ. Một lần nữa, bình an của Mẹ đến với tất cả các con. Thương các con thật nhiều. Chào con L., chào con T.T., chào con I., chào con M., chào con A. Mẹ chào tất cả các con. Hãy chuẩn bị trở về để ăn uống nghĩ ngơi chuẩn bị ngày mai các con lên đường. Một lần nữa, Mẹ xin Chúa ban bình an cho tất cả các con; hãy đón lấy sự bình an; hãy đón lấy sự chúc lành của Thiên Chúa; hãy đón lấy tình thương của Ngài; hãy đón lấy Lòng Thương Xót mà Thiên Chúa dành cho các con, và hãy đón lấy nhiệm vụ của chính mình trên bước đường mà Chúa chọn các con, và giao phó cho các con.

L.: Lạy Chúa, con xin cảm ơn Chúa; muôn hồng ân được đổ xuống, và cuối cùng con đã trọn vẹn với 7 Chặng Đàng Thánh Giá, con nghĩ rằng con không có kịp. Con cảm ơn Mẹ, con rất khao khát bởi vì nơi đây là một nơi mà con không thể có cơ hội có thể dễ dàng được đến, nhưng đây cũng là một sứ vụ được trọn vẹn. Con cảm ơn Mẹ đã sắp đặt cho con cùng với những người anh chị em, cho dù với tiếng đàn nhưng không thể làm con cắt đứt đi những tư tưởng của thiêng liêng mà do Chúa Thánh Thần ban cho; đây là một sự chứng minh trong đời sống được sự dẫn dắt bởi ơn của thiên quốc. Xin cho chúng con được chúc tụng, ngợi khen, tôn vinh, tạ ơn, và xin tạ tội với những thiếu sót; xin Mẹ tiếp tục ủng hộ, tiếp tục dẫn dắt, tiếp tục che chở, tiếp tục dạy dỗ, tiếp tục hướng dẫn, và huấn luyện, để chúng con được đi trong đường lối của Chúa, với sự sắp đặt của Mẹ, và sự soi sáng của Chúa Thánh Thần, để được đẹp lòng Thiên Chúa Cha, đẹp lòng Ngôi Hai Thiên Chúa, đẹp lòng Chúa Giêsu Thánh Thể, vẫn hiện hữu và chờ đợi chúng con mỗi ngày và mỗi người. Xin cho trái tim của con người được mở ra để nhận ra được tình yêu và Lòng Thương Xót vĩnh viễn dành cho chúng con, chờ đợi chúng con, và giải thoát chúng con, để chúng con được nơi nương tựa vĩnh viễn, với những ngày tháng hạnh phúc và hòa bình cần có cho thế giới, dành riêng cho từng mỗi một cá nhân và ngày hy vọng cho những ai thất vọng và bịnh tật linh hồn lẫn thể xác xin được chữa lành, và được thánh hoá trong ơn thánh của Thiên Chúa, và sự trở về với món quà của Sáu Lạy.

L. cùng với tất cả anh chị em trong tâm tình của tạ ơn, tri ơn, chúc tụng và ngợi khen, và xin được kết thúc vào buổi chiều ngày hôm nay 8 giờ 27 phút, ngày Thứ Năm, tháng 4, ngày 26, năm 2018, tại Đền Thánh Thánh Giuse, Montreal, Canada mà chúng con được đến, và được thăm viếng Đền Thánh này. Con xin kính chào Mẹ, con xin kính chào Chúa con về. Amen, Amen, Amen.

 

* Sứ giả vô danh, L., là một người nhập cư Mỹ từ Việt Nam. L. có một đời sống cầu nguyện đầy nhiệt huyết tập trung vào sự tham dự các Thánh Lễ và chầu Bí tích Thánh Thể. L. nhận được các thông điệp bằng cách phát biểu nội tâm và có thể chụp được những hình ảnh thần kỳ của Thánh Thể trên điện thoại di động của cô. Khi Chúa Giêsu cho L. các thông điệp, là như thể một người Cha yêu thương đối với những người con của mình (để biết thêm về điều này xin vui lòng xem trang chủ của www.nrtte.net).

(*) 7 Chặng Đàng Thánh Giá Thứ 8 – 14 được dâng lúc 6 giờ 59 phút, ngày Thứ Năm, tháng 4, ngày 26, năm 2018, tại Đền Thánh Giuse, tại Montreal, Canada.

 

Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Th

www.nrtte.net

Hãy chia sẻ thông điệp này và trang web với những người bạn biết qua e-mail, mạng xã hội, in thông điệp ra, và loan truyền.

 

 

 

 

 [:]

error: Content is protected !!