Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /home/nrtteorg/public_html/wp-content/themes/u-design/u-design.theme#archive on line 43
[:en]New Revelations through the Eucharist[:vi]Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể[:es]Las Nuevas Revelaciones a Través de la Eucaristía[:ph]Bago Revelations Eucharist Sa[:fr]Nouvelles Révélations à Travers L'Eucharistie[:]

[:vi]Chúa Giêsu: “Bao ngàn năm trôi qua nhưng vết thương lòng vẫn còn rỉ máu.”[:]

[:vi]Thứ Sáu Tuần Thánh 6-4-2012 – 10:49 tối

Tại Adoration room

Chúa Giêsu: L. thương mến của Cha,

Cảm ơn con đã trở lại nơi đây để thăm Cha và ở lại với Cha cũng như viết những lời mà Cha muốn nói với con người và nhân loại ngày này.

Cuộc thương khó đã được kết thúc, thân xác của Cha đã được tẩm liệm trong mồ sau cuộc đau thương hành hạ của bọn lý hình và mang bản án phải chết vượt qua bao chặng đường gian lao khổ ải, bầm thịt tím da, tan nát thân thể từ đầu tới chân không chỗ nào là không thương tích.

Vết thương rỉ máu đến khô cạn, hình hài không còn nguyên vẹn, đầu của ta bị gai nhọn đâm thâu, xuyên da thịt tới óc không còn chỗ nào được coi là lành lặn ngay cả gân cốt cũng bị kéo dãn ra để chúng đóng đinh tay chân vào thập
giá.

Ôi đau đớn ngần nào suốt bao tiếng đồng hồ trước khi trút hơi thở cuối cùng.

Còn và còn biết bao điều trên thân hình của ta. Nói sao và diễn tả cho hết được nỗi đau đớn tột cùng này. Nói trên thân xác còn sự đau đớn nào bằng khi chúng đem ta xỉ vả hạ nhục, mắng chửi, vu oan và thách thức. Những lời
lộng ngôn đồng thời ba quan toà lên án bất công với những lời lẽ vu khống của dân chúng. Cha đau đớn  trong lòng bị dân riêng mình phản bội, bị môn đồ bán rẻ với những đối xử bất bình và không công lý của con người và dân chúng thời ấy.

Thật bao ngàn năm trôi qua nhưng những vết thương lòng vẫn còn rỉ máu khi còn người đi vào quên lãng và xúc phạm đến Ta vì những tội lỗi của họ vẫn còn và đeo mang mỗi một ngày càng đi ra và sa đọa trong bóng tối tội lỗi
của con người nhân thế hôm nay. Có biết bao điều Ta ngậm ngùi và thương tâm cho một kiếp con người không biết và tìm ra đâu là hạnh phúc và đâu là chân lý mà mình cần phải có trong cuộc đời cạm bẫy và đau thương này.

Thật cả một thế giới đầm đìa bao quanh toàn những cực đoan và tiêu cực theo bản ngã và cá tánh ích kỷ, vị kỷ của lòng con người. Muốn điều khiển và bá chủ tất cả. Điều lành thì ít, điều thiện thì càng ít hơn nhưng những điều độc hại và gian ác thì lan tràn khắp nơi. Chưa nói đến những con người coi mạng sống như rơm rác với những xã hội ngày nay họ không còn biết sợ tội lỗi hay lương tâm hoặc lương tri; cứ làm theo những bám chặt và những gì ưa thích của những sự ngông cuồng tự đại tự cao của mình và để lại cho gia đình và xã hội một vấn nạn khó khăn thay đổi và sửa chữa.

Còn những đam mê, dục tính liên hệ nam nữ ngoài hôn nhân và gia đình tiếp xúc một cách bừa bãi không luân lý, và đạo đức, bán rẻ nhân cách, làm những điều tồi tệ nhân phẩm. Cũng trở thành mua bán và đổi chác thân xác
để rồi hậu quả đi đến chỗ phá thai giết người một cách trắng trợn không còn biết sợ Thánh Linh và con người có linh hồn dù là sơ sinh hay đứa trẻ còn non tháng trong lòng người mẹ.

Mỗi một ngày không biết bao nhiêu thì thể em bé bị giết hại và phá đi một cách vô nhân tánh và không lương tâm tri giác ra sao khi làm những việc này trở thành thói quen không còn biết xót xa hay cảm nhận những điều này. Dù là lương y hay bệnh nhân cũng thế.

Không lương tâm cũng chẳng bênh vực cho sự thật và quyền tự do tối thiểu của lòng đạo đức nhân phẩm và nhân cách của con người.

Từ đó còn có những luật lệ ngu xuẩn theo sự đòi hỏi cá nhân trong đường lối tự do, luôn tuồng của xác thịt để lại hậu quả là một loạt giết người không gớm tay. Những em bé sơ sanh đã bị hại bởi những người làm mẹ làm cha.

Các người tiêu diệt được thân xác của nó là con cái các người những tâm hồn của nó các người không thể làm gì được ngoài Ta là đấng ban sự sống và quyền năng trên muôn loại và vũ trụ. Các người sẽ đều trả những gì là lẽ phải
và chân chính trước mặt Ta. Nếu không kịp ăn năn sám hối những việc sai trai mình làm, sẽ nhận hậu quả những gì mình đã cố tình làm và gây nên. Có quá nhiều Ta không thể nói hết nói một lần với các con.

Đêm nay ta chỉ để lại những điều mà ta muốn tỏ cho các con biết. Thời gian không còn bao lâu nữa, tất cả mọi việc mọi thứ trên trần gian sẽ được kết thúc và ra đi một cách bất ngờ. Còn có những điều quá sai lạc và lầm lỡ trên con đường của chúng con thì chuyện gì sẽ xảy ra khi các con ra đi một cách bất gờ? Cho dù thân xác Cha đã vì tội lỗi của chúng con mà phải chịu khổ hình hay gánh vác tội lỗi cho các con nhưng lòng ăn năn và sám hối các con
không có thì làm sao các con được cứu vớt khi nhắm mắt về bên kia thế giới.

Còn có quá nhiều trong xã hội ngày nay chưa hề biết công lý và chân chính là gì. Huống chi là chân lý của sự thật mà Đức Kitô đã hy sinh và làm cho con người được sống trong ánh sáng của ngưỡng cửa Thiên Đàng và hạnh phúc ngay trên trần gian và đời sau.

Hãy trở về sám hối ăn năn sống lại và tái sinh trong công chính an lành của Đức Chúa Giêsu Kitô chết cho con người và làm cho con người được đổi mới phục sinh trong máu và ánh sáng của Đức Kitô tái sanh muôn loài qua lòng
thương xót và ơn tha thứ cứu rỗi cho con người. Amen[:]

error: Content is protected !!