Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /home/nrtteorg/public_html/wp-content/themes/u-design/u-design.theme#archive on line 43
[:en]New Revelations through the Eucharist[:vi]Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể[:es]Las Nuevas Revelaciones a Través de la Eucaristía[:ph]Bago Revelations Eucharist Sa[:fr]Nouvelles Révélations à Travers L'Eucharistie[:]

[:vi]Thông điệp Sáu Lạy Thứ Tư Lễ Tro – 2023[:]

[:vi]Thông điệp Sáu Lạy

Thứ Tư Lễ Tro

 

Thông điệp này được linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần.

 

Lucia:

 

Lạy Chúa, 2 giờ 2 phút trưa, ngày 22 tháng 2 năm 2023, tại Thánh đường Thánh Têrêsa. Chúng con đang hướng về Cung Thánh, Nhà Tạm, Thập Tự Giá, Linh Ảnh Lòng Chúa Thương Xót, Thánh Tượng Mẹ Áo Đức Bà.

 

Hôm nay là ngày Lễ Tro, tất cả mọi người đến đây rất là đông đủ. Nhà thờ có năm thánh lễ và những thánh lễ từ sáng đến giờ lúc nào cũng đông. Chúng con cám ơn Chúa đã để cho chúng con đặc biệt trong năm nay thấy sự khởi sắc của con người trở về với Chúa rất là khá. Nhưng tình hình chung thì chúng con phải tiếp tục cầu nguyện và trong giây phút này thì con không quên nói lên lời cảm ơn Chúa qua mỗi một ngày trong đời sống chúng con. Và khi có những lúc suy niệm và suy nghĩ thì thật hạnh phúc vì chúng con được làm con của Chúa.

 

Mỗi năm, chúng con tham dự nhiều thánh lễ; đặc biệt để chúng con đến gần với một Đấng Thiên Chúa và cùng với người Kitô giáo mừng những ngày lễ rất quan trọng và long trọng. Và cũng đặc biệt nhắc đến thân phận tro bụi của chúng con; để rồi tất cả mọi sự cũng sẽ trở về bụi tro. Bởi vì Ngài dựng chúng con bằng chính tro bụi; để chúng con tưởng nhớ lại những gì mình đã có trong cuộc đời của mình.

 

Còn những người đã ra đi cho dù nuối tiếc họ đang ở đâu và linh hồn họ như thế nào chắc chắn chúng con không biết. Nhưng chính những người đó họ đang thấy và biết được linh hồn của mình. Lạy Chúa, đây là diễm phúc nhất mà chúng con có được cơ hội ngày hôm nay dù nhìn chung trong tình hình của những tháng ngày cực cùng từ chiến tranh rồi dịch bệnh. Tất cả những biến cố thay đổi rất nhiều dù là văn minh tinh vi của một thời đại. Nhưng quả thật có rất nhiều điều mà chúng con không thể từ chối có sự văn minh thật của một đời sống tự do và phong phú thật. Nhưng trái lại cũng có rất nhiều khiếm khuyết trong cuộc sống quá tự do và quá sung túc thì con người đã trở nên những ngày tháng xúc phạm đến Chúa thật nhiều.

 

Đặc biệt trong thế giới hiện nay và cũng là văn hóa của sự chết mà Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã nói. Cho nên ngày hôm nay, tất cả hãy quay trở về với thân phận của chính mình là bụi tro để chúng con không thể tiếp tục với bản ngã cá tính theo cách riêng của mình sống trong gian ác tàn ác; rồi sống trong cách thức của bản ngã cá tánh; sống trong kiêu ngạo, sống trong những điều thỏa mãn cho bản thân; để mong muốn cho mình mà không nghĩ đến người khác.

 

Chúa dạy chúng con yêu thương và chính Chúa đang thực hiện điều yêu thương đó; mãi cho đến muôn đời mà ngày hôm nay vẫn còn. Chúng con nhờ tình yêu thương đó để chúng con nhận thức một cách rõ ràng đối với thân phận của chúng con; được đến thế gian này có linh hồn lẫn thể xác mà chúng con xin được chọn lựa. Đó là một giáo lý không quá khó nhưng không quá dễ. Cuộc đời của chúng con ai cũng có những lúc vấp ngã; nhưng cũng có những lúc hối hận và cũng có những lúc nhìn thấy được chúng con thật hạnh phúc.

 

Lạy Chúa, chúng con nhìn thế giới hiện nay, quả thật nhiều điều rất căng thẳng, lo âu, sợ hãi. Nhưng Chúa ơi, qua bao thế hệ, chúng con có một thế hệ nhìn thấy căng thẳng của chiến tranh; nhìn thấy dịch bệnh của con người chết hàng loạt; nhìn thấy căng thẳng của mọi tầng lớp, mọi vai trò. Đặc biệt là các chính quyền hiện nay của nhiều quốc gia và sự tiêu cực vốn có cùng sự phồn thịnh đã đi qua.

 

Trở lại những ngày tháng đang căng thẳng và cũng đang giằng co giữa thiện và ác. Một cách rất trầm trọng trong thế giới này; để rồi chúng con đứng vào khía cạnh nào hay đứng vào hàng ngũ nào; nếu không có đức tin thì chúng con làm sao có thể vững được. Dù ít dù nhiều, chúng con mang thân xác của một con người đều có cảm giác thành công, thất bại, buồn vui, lo âu, ưu tư, sợ hãi, phiền muộn. Đó cũng là bản tánh của bản ngã cá tính, của tự ái kiêu căng, của tất cả tham lam ích kỷ, nhỏ mọn thấp hèn. Tất cả đều có nơi đời sống của con người; nhưng Chúa không nhìn tội của chúng con. Nếu Chúa nhìn tội của chúng con thì chắc chắn thế giới sẽ không tồn tại vì tất cả chúng con không ai đẹp lòng Chúa cả; ngoài người Mẹ dấu yêu được Chúa chọn.

 

Nhưng Chúa không nhìn vào những thiếu sót yếu đuối tội lỗi của con người ngay từ lúc ban đầu; mà Chúa vẫn dành cho chính những con người tro bụi này có cơ hội để được chọn lựa và có cơ hội để nhận ra tình yêu của Chúa. Và có cơ hội biết thân phận của chính mình; để rồi ngày hôm nay, không quá muộn với những người có mặt và đang tỉnh thức. Và cũng không quá muộn đối với thế giới hiện nay; để mọi tầng lớp, mọi vai trò nhìn thấy những gì trong thực tế mà từ nơi mình để quyết định trở về. Vì thời gian sẽ không còn kịp nữa như những gì đang xảy ra. Cho nên, không biết ngày mai mình sẽ ra sao. Chính đất nước đang bình yên, chỉ qua một đêm, một cơn động đất đã lấy đi bốn mươi mấy ngàn người. Chắc chắn còn những người đang sống sót ở dưới đống gạch kia; nhưng không ai cứu họ được.

 

Còn những đất nước chiến tranh, họ đang sống một nơi bình an và tự động chiến tranh bất thình lình xảy ra. Những người đó sẽ ra sao? Rồi còn chính những người đang phục vụ trong đời sống đức tin bênh vực những kẻ nghèo, nói tiếng nói của sự thật, lẽ phải. Rồi cũng bị đụng chạm với những kẻ bất chính và những kẻ quyền lực trong bóng tối. Cuối cùng, những người công chính đó đã bị giết. Và có những người hy sinh vì đời sống đức tin; đó là những đấng bậc trong hàng ngũ Giáo Hội. Có những Hồng y, Giám mục, linh mục, cuộc đời của họ chọn Chúa để chứng minh đức tin, bênh vực đoàn chiên.

 

Họ nói lên tiếng nói của sự thật; dù là bị bắt bớ ép buộc ở tại đất nước Nicaragua. Cho nên, có những vị đang bị tù tội một cách phi lý và vô lý. Nhưng các ngài vẫn chấp nhận sự tù tội đó để tiếng nói của các ngài được vang vọng vì đức tin. Phải cần chứng minh về Đức Giêsu Kitô, Đấng Cứu Độ, không bỏ dân của Ngài. Cho nên, những người này đáng để chúng con học, đáng để chúng con thấy một đức tin của người Kitô giáo. Đặc biệt Chúa Giêsu dành cho Giáo Hội thật vĩ đại cao trọng không phải là tầm thường bình thường như chúng ta nhìn với cặp mắt chưa hiểu biết.

 

Đồng thời, chúng ta cũng thấy những người hy sinh chính mạng sống của mình. Đó là các Thánh Tông Đồ năm xưa đã chứng kiến những gì Chúa Giêsu đã làm. Và các ngài hy sinh chính bản thân mình dù là bị treo thập giá, các ngài vẫn hạnh phúc nên các ngài có mặt trên Nước Trời qua bàn Tiệc Thánh hôm nay. Cũng có những vị giám mục lên tiếng nói của công lý và sự thật đã bị kẻ khác hãm hại và giết chết một cách bất ngờ. Và còn nhiều người chúng con chưa được biết chỉ có một số được đăng tin, chúng con mới biết. Còn có rất nhiều người âm thầm bị oan ức đã ra đi; nhưng chắc chắn Chúa biết và Chúa thấy.

 

Cho nên, Chúa muốn chúng con cầu nguyện cho các ngài vì trên thân xác của một con người, dù hoàn hảo đến đâu cũng cần phải cầu nguyện để Chúa xót thương và đưa các ngài về với Chúa vĩnh viễn muôn đời. Cho nên, ngày hôm nay, những việc chúng con làm trong âm thầm bình thường nhưng chắc chắn rằng không tự động chúng con có thể biết mà làm được điều này. Nhưng thần khí của Chúa hướng dẫn và sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần trong chúng con; vì chúng con là đền thờ ngự trị của Chúa Thánh Thần.

 

Ai được khai mở và biết điều này? Chúng con biết kính sợ Chúa, lắng nghe Chúa và tìm những sự lành mạnh và những sự lành thiện; mà ngày hôm nay chúng còn có mặt tại nơi đây. Thánh đường đã kết thúc. Sáng nay có ba Thánh lễ, rất nhiều người đến tham dự và sức tro rồi trở về; nhưng chúng con lưu lại nơi đây vì điều gì? Vì chúng con tin Chúa Giêsu đang ở đây. Con tin Chúa Giêsu đang nhìn chúng con! Con tin Chúa Giêsu đang nhìn thấy mỗi năm Giáo Hội nhắc nhở chúng con về lại với đời sống chay tịnh. Vì con người không thể mãi thành công, không thể mãi vui mừng và không thể mãi háo thắng trong cuộc sống.

 

Hãy dừng lại đôi chút trong cuộc đời của mình để suy niệm lại cuộc sống của chúng con. Bởi đâu mà có? Từ đâu mà ra? Điều gì vẫn còn và tồn tại cho đến ngày hôm nay dù bao biến cố đã xảy ra. Nhưng chúng con vẫn được gìn giữ chở che để chúng con vẫn còn có nhau cho tới ngày hôm nay. Xin đừng vì quá lặt vặt tranh cãi với nhau; ghen tương, ghen ghét, đố kỵ, tự ái, nghi ngờ, đoán xét. Nhưng hãy nhìn lại từng cá nhân; không ai mà không biết sợ Chúa. Chúng con đã sống tốt rất nhiều. Đó là những anh em, chị em dù rằng chúng con có nhiều khuyết điểm. Nhưng chắc chắn rằng chúng con không thể thiếu và cũng không thể không có ưu điểm mà Chúa chọn chúng con hôm nay. Cho nên, xin nhìn lại để chúng ta thấy rằng chúng ta còn có nhau.

 

Chỉ có những người có Chúa, chỉ có những người biết Chúa, chỉ có những người kính sợ Chúa, và chỉ có những người làm việc cho Chúa mới quên đi sự thù hận để họ hàn gắn; để cầu xin và tập tành để thương người ghét mình, thương kẻ thù của mình. Cho nên thật sự chúng ta thấy rằng thương người ghét mình rất khó; đừng nói đến thương kẻ thù. Nhưng quả thật, anh chị em ơi, khi chúng ta thật sự quyết tâm để thương người ghét mình như Chúa dạy thì thấy rất là nhẹ nhàng; không có gì khó cả.

 

Chúng ta sẽ cảm nhận một điều gì đó nó bay bổng và dường như mình sống một cách quảng đại trong Tình Yêu của Chúa không để cho mình cảm thấy khó chịu; mà có một điều gì đó rất tuyệt vời cho đời sống đức tin được trưởng thành hơn. Cho nên vì chính những điểm này, chúng ta có những chuyện thật việc thật để đi vào những gì của sự thật đó; để chúng ta thách đố chính bản thân mình, thách đố đức tin hiện nay, và thách đố những công việc Chúa giao cho chúng ta.

 

Cho nên, có những việc chúng ta rất đau lòng; bởi vì ngày hôm nay không phải như ngày xưa. Nhưng ngày hôm nay, chúng ta có điều gì buồn hoặc điều gì làm mất lòng Chúa; dường như cái sự suy nghĩ đó nó cứ mãi trong lòng làm cho chúng ta bâng khuâng trăn trở khó chịu; và muốn tìm cách để bù đắp như ngày xưa. Nhưng ngày hôm nay đã khác. Câu chuyện này nếu không xảy ra ở ngay chính con thì con thật không có kinh nghiệm để nói. Nhưng quả thật sống được bao lâu trên trần gian này? Ngày mai mình sẽ ra sao? Cho nên, Chúa nói hãy sống trong yêu thương và làm hòa với nhau trước khi mặt trời lặn. Để chúng ta, qua một đêm không mất đi ưu tư và phiền muộn; vì những câu chuyện giữa người và người mà giáo lý của Chúa dạy để giải thoát chúng ta.

 

Cho nên điều quan trọng nhất là Chúa. Chúng ta phải luôn để ý đến coi Ngài có vui không? Ngài có chấp nhận hay không? Ngài cho chúng ta làm hay chưa? Và mỗi ngày chúng ta như thế nào; để lương tâm không cắn rứt qua xứ vụ Chúa giao. Qua chính người con Chúa thương và Chúa luôn yêu thương. Và đặc biệt đối với chúng ta cũng phải đáp lại một phần đặc biệt nào đó đối với Thiên Chúa; Đấng mà chúng ta tin và hiểu.

 

Cho nên, đây là những việc quan trọng mà ít ai quan tâm chú ý đến. Thiên Chúa của chúng ta cũng giống như chúng ta vậy; vì Ngài đã trở thành một con người, sống trên trần thế, chúng ta thấy được hình dáng của Ngài, thấy được cách thức của Ngài, thấy được cuộc sống của Ngài, thấy được lẽ phải của sự thật mà Thiên Chúa đã dành cho chúng ta. Chúa của chúng ta không có một tì vết nào của tội như ba Bài Đọc ngày hôm nay. Chúa không có tì vết nào của tội; nhưng chính Chúa đến để làm gương sáng và dẫn chúng ta vào một giáo lý duy nhất để cứu sống loài người. Bởi vì chúng ta trong tội nếu không có Chúa đến như một bản đồ để dẫn đến đích thì hoàn toàn chúng ta đi lạc giữa sa mạc, đi lạc giữa vùng khô khan trên miền đất mà chúng ta sống khoái lạc.

 

Trong cuộc sống này, nếu không có bản đồ của Chúa thì thế giới này đảo lộn và đảo loạn; dù rằng bao nhiêu thế kỷ đi qua, con người có từ chối hay không; nhưng chính Đức Giêsu Kitô, Đấng Cứu Độ vĩnh viễn muôn đời, không xóa nhòa một lịch sử đang có. Cho nên ngày hôm nay, có bao nhiêu đạo giáo chia năm xẻ bảy nhưng không thể không biết tên Giêsu Kitô, không thể không biết Đức Giêsu Kitô đã hạ thế và đã ở trần gian ba mươi ba năm.

 

Ngài kết thúc trên Thập Tự Giá để mang lại sự sống cho loài người nhân loại; và điều đó không dừng lại một điểm mà đi sâu vào chính Năm Dấu Thánh. Chúng ta sẽ hiểu thấu hơn những gì của đoạn cuối lịch sử mà Mẹ Maria đã dạy cho chúng ta. Trong lúc này, không phải là một cuốn sách được lật ra đóng vào. Đó là điểm chính nhất từ Cựu ước cho tới Tân ước. Và lời của Đức Chúa Cha truyền phán qua các ngôn sứ và tiên tri cho đến Đức Giêsu; đã có các Thánh Tông Đồ và truyền đạt cho Giáo Hội ngày hôm nay.

 

Nhưng Chúa không ngừng lại những ân sủng của trời cao đổ xuống và ban cho chúng ta; còn những tiên tri sống động mà Chúa dành một cách đặc biệt bằng tiếng nói của Ngài, bằng sự viếng thăm của Ngài, bằng sự tỏ hiện của Ngài và sự gần gũi của Ngài. Để chúng ta nhận biết sự hiện diện gần gũi đó mà Chúa luôn nhìn chúng ta trong sự quan tâm của Tình Yêu và Lòng Thương Xót. Đây là những lúc mà nếu chúng ta không suy niệm thì làm sao có thể thấu hiểu được sự quan trọng này cho đời sống đức tin của chúng ta.

 

Cho nên, với tâm trạng này, với tình cảm này, xin cho chúng ta cùng nhau suy niệm Bài Đọc I của ngày hôm nay để rồi chúng ta suy niệm Bài Đọc II; cũng như bài Phúc Âm. Chúa đang nói gì với chúng ta; đặc biệt Thứ Tư của mỗi tuần, Chúa đều dành cho chị em anh em chúng con cơ hội; để được nghe tiếng của Chúa Thánh Thần chỉ dạy một cách trực tiếp; để chúng con hiểu biết về Thánh lễ và những điều cần phải để ý trong đời sống.

 

Chính hôm nay là ngày Lễ Tro được nói đến; nhắc nhở sức tro trên đầu để nhớ lại thân phận của con người đã đến từ bụi tro và cũng sẽ trở về tro bụi. Nhưng Chúa lại thương chính tro bụi này; khi Chúa đã cho chúng con một linh hồn được chọn lựa cho chính mình; khi chúng con còn sống và thực hành trên thân xác của một con người. Đừng để khi thân xác bất động, lý trí không chọn lựa thì hết cơ hội của cuộc đời.

 

Con người được Chúa dựng nên; nhưng lúc nào trước khi Chúa mời gọi bất cứ ai Chúa cũng dành cho họ một đặc biệt nào đó để họ nhận biết Ngài. Vì Thiên Chúa là Đấng trọn tình thương. Ngài không bỏ sót bất cứ một ai. Thiên Chúa xót thương không nỡ bẻ gãy cây lau bị dập, không nỡ dập tắt tim đèn còn khói. Chúa của chúng ta là một Đấng luôn có một chứng bệnh rất nặng, quên tội. Chúa luôn quên tội của người khác để Chúa yêu họ và cho họ cơ hội.

 

Cho nên vì chứng bệnh này không bao giờ chữa được cả nên chúng ta mới còn tồn tại trong thế giới. Cho nên ngày hôm nay, lạy Chúa là Thiên Chúa của chúng con, vì chính Chúa quá yêu chúng con mà Chúa đã trở thành một chứng bệnh luôn thương yêu và tha thứ chúng con; thì những kẻ luôn lầm lỗi, lầm lẫn và luôn tìm cách để thỏa mãn cho đời sống của thế trần; lắm lúc chúng con vô tình cố ý xúc phạm đến Chúa. Và chúng con đã bao lần ngoảnh mặt làm ngơ trước Tình Yêu, Lòng Thương Xót và Ơn Cứu Độ của Ngài. Để rồi ngày hôm nay, hãy sấp mình xuống bước vào Mùa Chay.

 

Mùa Chay có ý nghĩa gì với chính chúng con? Mùa Chay nhắc nhở gì với thân phận tro bụi này? Và điều gì cần làm trong Mùa Chay khi còn trong cuộc sống với hơi thở mà chúng con đang có? Để chúng con nói lên lòng cảm ơn Chúa, chúc tụng Chúa và ngợi khen Chúa; để thay tiếng nói cho mọi tầng lớp mọi vai trò; mà hôm nay Của Lễ xin được kính dâng; đặc biệt ngày Lễ Tro, nhớ tới thân phận của mình là tro bụi; để thưa với Chúa, trình với Chúa, dâng lên Chúa với tâm tình cảm tạ tri ân.

 

Lạy Thứ Nhất,

chúng con kính dâng lên Đức Chúa Cha.

 

Lạy Đức Chúa Cha, lạy Cha, lời đầu tiên con cảm tạ ơn Cha, con chúc tụng Cha, con ngợi khen Cha và con tôn vinh Cha. Từ bụi đất mà Cha đã tạo thành một con người như chúng con hôm nay. Cha thổi hơi vào, Cha cho chúng con sự sống để mang thân xác con người; có linh hồn lẫn lý trí trọn cả con tim. Để hôm nay trở về với Đấng tạo hóa, Đấng tạo thành, là Thiên Chúa của Tình Yêu và Lòng Thương Xót.

 

Con ngợi khen Cha, con chúc tụng Cha và con tôn vinh Cha. Nhìn lại thân xác của tro bụi mà lại có hình ảnh giống Thiên Chúa toàn năng, Thiên Chúa tạo thành và Thiên Chúa muôn đời; vẫn là một Thiên Chúa cao cả tuyệt vời; có lòng từ bi và nhân hậu. Để hôm nay, những kẻ tro bụi này vẫn còn trong hơi thở nói lên lời cảm ơn Cha và cũng xin được trưởng thành hơn nữa; để nhận biết sự giá trị quan trọng do Đấng Thiên Chúa ban cho; để chúng con có cơ hội nhận ra mình còn thêm một năm nữa đi vào Mùa Chay.

 

Và đặc biệt trước khi bước vào Mùa Chay được sức tro lên đầu; để nhắc nhở mình là tro bụi và sẽ trở về với bụi tro. Nhờ ân sủng và tình yêu của Cha để chúng con còn tiếng nói, để còn suy nghĩ, còn chọn lựa, còn lý trí, còn lòng tin và còn nhận biết linh hồn được cư ngụ vĩnh viễn với Cha trên Thiên Quốc. Khi chúng con nhận biết sự chỉ dạy và sự thực hành của Cha và Đức Giêsu Con Cha đã thay thế tội lỗi của chúng con để chúng con có được ngày hôm nay.

 

Tiếng Cha ơi! là một điều sâu thẳm không phải là một chuyện dễ dàng để thấu hiểu được điều này. Nhưng Cha muốn chúng con nhận thức để biết rằng Cha luôn yêu thương tác phẩm của Cha và Cha luôn dành cho tác phẩm của Cha có một lý trí để chọn lựa. Vì giáo lý của Cha không quá khó cũng không quá dễ; nhưng đòi buộc lòng tin và đòi buộc sự cố gắng nhất định sẽ làm được. Cho nên, vì chính những điểm này mà ngày hôm nay chúng con thật khó mới có thể chinh phục được kinh nghiệm nhỏ bé tầm thường này.

 

Lạy Cha, Mười Điều Răn Cha đã dạy vì Cha quá yêu thương chúng con; để rồi ngày hôm nay chính giáo lý đã dạy cho chúng con như chính Chúa Giêsu đã dạy là yêu mến Chúa trên hết mọi sự, hết linh hồn, hết thể xác, hết cả con tim và yêu tha nhân như chính mình. Và Chúa Giêsu còn dạy yêu kẻ thù của mình, yêu kẻ ghét mình. Quả thật, yêu kẻ thù, yêu kẻ ghét mình không phải là một chuyện dễ dàng; vì kẻ thù thì luôn tìm cách hằn học chúng con, làm cho chúng con đau khổ. Làm sao có thể yêu nó được; nhưng chính Chúa Giêsu dạy yêu nó vì yêu nó thì không có sự trả đũa nên yêu kẻ ghét mình thật là một điều khó.

 

Nhưng Chúa ơi! vì ơn của Chúa, vì chính Chúa dạy cho con được làm thử. Con đã làm được điều này và con cảm thấy rất hạnh phúc vì con yêu được người con ghét. Thật sự cả một cuộc đời không phải dễ để yêu người con ghét. Nhưng hôm nay là một cơ hội để con tập yêu người con ghét. Quả thật, nó không quá khó như con đã suy nghĩ và tưởng tượng đâu. Chính giáo lý của Chúa là giáo lý của công lý, công bằng, lẽ phải, sự thật. Ngài tìm cách dạy chúng ta giải thoát được cái mối hận thù trong lòng, cái mối tư duy ghen tương, ganh ghét; cái mối mà con người gieo cho nhau những đau khổ hạ cấp của đời sống; mà con người luôn vấp ngã.

 

Vì cái chữ “hận thù,” “ghen tương,” “đố kỵ” đã làm cho nhau đau khổ nhưng vì điểm này mà chúng con không thể nào cứ tiếp tục giữ cái nguyên thủy đó. Cũng vì ganh ghét mà Cain đã giết Aben ngay từ ban đầu thời Cựu ước. Nếu tiếp tục như thế thì cứ hận thù đời này qua đời nọ và truyền kiếp; nhưng Chúa lại dạy chúng con yêu thương kẻ thù của mình và chính Chúa Giêsu đã làm điều đó. Chính Chúa Giêsu Con Cha đã yêu thương những lý hình hành hạ Ngài. Chúa Chúa Giêsu đã yêu thương những kẻ đã giết Ngài. Chúa Giêsu đã yêu thương kẻ lấy lưỡi đòng đâm vào trái tim của Ngài; để rồi họ phải gục ngã trước sự yêu thương.

 

Cho nên lạy Chúa, đây là một giáo lý không có trong thế giới này, không có quyển sách nào viết; nhưng Thiên Chúa mang chính điều này đến cho thế gian. Đây là điều không phải dễ làm nhưng phải dựa vào Chúa và nhờ ơn Chúa, chúng còn nhất định làm được. Cho nên, khi làm được rồi thì thế giới này chẳng có gì là hận thù cả; dù người ta có ghét mình trăm ngàn lần mà mình dùng tình thương đối với họ, cầu nguyện cho những kẻ ghét mình và một lòng thật sự biết trách nhiệm và biết bổn phận để thương những kẻ rớt vào tình trạng đó.

 

Khi nhìn thấy một người không còn sức khỏe đang quằn quại và thoi thóp trên giường bệnh thì còn gì để thù, còn gì để ghét. Hãy lấy tình thương để hóa giải. Chúng ta sẽ rất hạnh phúc khi làm được điều này. Lạy Đức Chúa Cha, con thờ lạy Cha, con cảm tạ ơn Cha vì Cha là Đấng Thượng Trí. Tất cả những gì Cha ban và Cha dạy đều tốt đẹp cho loài người chúng con. Xin cho họ được mở mắt mở lòng và ngay cả chúng con hôm nay từng người một được lựa chọn để nghe tiếng Cha; được lựa chọn để kề bên Chúa Giêsu Thánh Thể; được lựa chọn để gần bên Con Cha; để chúng con được ngày hôm nay. Dù là chưa hoàn toàn nhưng thật ý nghĩa của chân lý mà Cha dành cho thế giới của nhân loại.

 

Những ngày Chúa đến thật vui mừng mà chúng con vừa đón nhận. Tất cả đều có luật lệ của Giáo Hội và cũng là ngày mà chúng con mừng đầu năm. Tất cả đều trôi qua. Bây giờ trở lại với những ngày chay tịnh như bài Sách Thánh của ngày hôm nay đó là Bài Đọc I: Hãy trở về với Chúa và Thiên Chúa đã thật sự lên tiếng. Hãy trở về với Ngài vì Ngài là một Đấng yêu thương và cho dù như thế nào, Ngài cũng cho nó qua đi. Cũng như chính Chúa đã nói với ông Nô-ê ngày xưa là sau trận Đại hồng thủy thì Chúa đã hứa sẽ không để cho điều đó xảy ra nữa.

 

Cho nên, chứng minh bằng cầu vòng thì cuộc đời chúng con đã thấy bao nhiêu cầu vòng với những ngày ý nghĩa nhất mà Chúa đã ban. Không biết anh chị em còn nhớ không? Chúng ta có ngày họp nhau đặc biệt vào Tháng Sáu cách nay mấy năm. Anh chị em có mặt tất cả vào ngày đó và cầu vòng xuất hiện; không phải chỉ một mà hai cầu vòng nhân đôi. Chính con đã thấy đồng thời con cũng đã từng gặp rất nhiều cầu vòng trong cuộc đời kể từ khi có ơn Chúa đến nay.

 

Cho nên, chúng con biết chắc Chúa đã hứa và Chúa đang thực hiện. Chúa cho chúng con rất nhiều cơ hội; vì Chúa đã nói nếu ai có thể ngăn chặn những việc chúng con làm Chúa sẽ can thiệp theo cách của Ngài. Chúa ơi, con chỉ biết những gì nghĩ lại thật sự những điều Chúa nói đúng như vậy. Cho nên ngày hôm nay, xin cho những kẻ oán ghét chúng con, những kẻ thù hận chúng con, những kẻ đã bỏ chúng con, những kẻ phản bội chúng con, xin Chúa cho họ một cơ hội để họ ăn năn sám hối dừng lại.

 

Đừng tiếp tục sống trong đôi mắt mù lòa của thiển cận và tiếp tục sống trong bội bạc phản bội; rồi quên đi ân tình của Thiên Chúa ban cho họ cách riêng. Và cũng ban cho họ được cùng với chúng con trong những năm tháng không thể nào quên được những ngày hạnh phúc đó. Cho nên, lạy Chúa con dâng họ lên cho Chúa và bắt đầu từ bây giờ; xin Chúa tập cho chúng con bắt đầu thương kẻ ghét mình; hy sinh cho họ và tiếp tục làm những việc âm thầm cho họ. Và từ từ, chúng con cũng sẽ tiếp tục thương kẻ thù ghét mình để xin Chúa cứu linh hồn của họ; để họ không bị giá cả mà họ đã gieo.

 

Đó là điều mà Chúa đã dạy và ban. Đó cũng là điều mà chính những người Tông Đồ của Chúa phải làm. Cho nên hôm nay, con chỉ biết tuyên xưng Đấng Thiên Chúa toàn năng; mà Ngài đã dành cho chúng con Con của Ngài; để chúng con nhân danh Đức Giêsu Kitô dâng kính Đức Chúa Cha. Con nhân danh Đức Giêsu Kitô để trình bày những gì mà Cha cho phép trong cuộc đời đã gặp. Con xin dâng kính Cha nhờ danh thánh Chúa Giêsu để xin Cha chấm dứt cuộc chiến hiện nay và tất cả những việc đang đi vào sự tiêu cực của mọi đất nước và mọi quốc gia.

 

Và còn những cơn dịch bệnh khủng hoảng, hỗn loạn; những cơn động đất đã lấy đi không biết bao nhiêu mạng sống con người. Chúng con thấy được tình hình này chắc chắn rất tiêu cực; vì là con người cũng phải có những cảm giác. Cảm giác của sợ hãi, cảm giác của yêu thương, cảm giác lắng lo, cảm giác buồn phiền và cảm giác của tình liên đới, thương yêu.

 

Khi đồng loại của chúng con đã chết chóc do cơn động đất vừa qua. Chúng con thấy tất cả mọi sự xảy ra quanh chúng con và không biết ngày nào đến phiên chúng con. Vì ngày hôm nay mình khỏe mạnh mà ngày mai chưa chắc mình sẽ được như vậy. Cho nên, xin Chúa cho chúng con luôn tỉnh thức và cầu nguyện như Chúa Giêsu đã nói. Và hãy sống hết mình trong yêu thương mỗi một ngày trong đời của mình; vì ngày nào có cái khó của ngày đó. Dường như chúng con đã quen thuộc với những gì mình có. Chúng con không biết ngày mai sẽ ra sao cho nên cứ tha hồ giận hờn, tha hồ đoán xét, tha hồ thỏa mãn với bản thân của mình, tha hồ hưởng thụ.

 

Và còn rất nhiều điều trong cuộc sống của xã hội chung ngày hôm nay để rồi cuối cùng chúng con sẽ ra sao khi đứng trước ngưỡng cửa của những cơn bệnh tật. Lúc đó, chúng con chỉ một mình đối diện; nếu không tỉnh thức về phần linh hồn chúng con sẽ ra sao trong giây phút cuối cùng này. Cho nên, xin Chúa cho chúng con được cám ơn Chúa; để chúng con được tập tành và biết rằng đó là những việc Chúa cho và Chúa chọn để dâng lên Chúa, để trình bày với Chúa, để thưa với Chúa. Và để tường thuật mọi việc mà Chúa cho phép; để dâng ngày và cũng chính trái đất cũng phải có những lời vọng vang; dù là bình thường, tầm thường, đơn sơ, nhỏ bé.

 

Nhưng với trái tim và tấm lòng hướng về Thiên Chúa, Đấng chúng con thờ lạy hôm nay một ngày đặc biệt, xin Chúa cho mọi người không phải chỉ là rước bình thường như mỗi năm; mà chúng con phải nghĩ lại thân phận của chính mình; để suy nghĩ lại và suy niệm những gì mình có; để nói lên lời tạ ơn Chúa; để xin nhìn lại thân phận của tro bụi; để rồi đừng tham lam ích kỷ, đừng ghen tương, ganh ghét, đố kỵ; đừng tranh giành tiền tài. Vì khi chúng con được gọi về thì chẳng còn gì để mang theo.

 

Một đất nước đang sống trong bình thường chỉ có một đêm động đất bảy chấm rưỡi đã lấy đi bốn mươi hai ngàn người chết một cách vô lý. Trong đó có những trẻ con và những người già. Còn những kẻ sống sót không được trợ giúp. Đây là điều đau thương nhất. Cho nên, vì những điểm này, chúng ta không biết ngày mai sẽ ra sao. Mạng sống do Chúa tạo dựng là của Ngài. Chính Ngài ban cho và lấy đi bất cứ lúc nào cũng do chính sự quyết định của Thiên Chúa. Xin cho chúng con tỉnh thức để làm trọn vẹn một ngày trong cuộc đời của chúng con, là một ngày mới; để chúng con được sống trưởng thành trong yêu thương, trong tha thứ và trong bổn phận của chính mình; để chúng con đừng tự gạt chính mình.

 

Hãy sống một cách chân thành với Thiên Chúa và công việc của Chúa. Với tha nhân, hãy luôn tranh đấu để dẹp bỏ những tư tưởng yếu hèn, nhỏ mọn và yếu đuối; để tránh rớt vào tình trạng của sợ hãi, lo lắng. Đó là lương tâm của chính mình. Xin Chúa giúp chúng con để sống quảng đại hơn; để chúng con tập sống trong niềm hân hoan, hạnh phúc mà chúng con có. Và đây là giây phút mà chúng con ngợi khen Chúa, chúc tụng Chúa và tôn vinh Chúa; vì sự mời gọi của Chúa qua Bài Đọc I ngày hôm nay. Đó chính là Chúa đã dành một cách đặc biệt cho chúng con.

 

Hãy trở về với Ta, các ngươi hãy thật lòng trở về với Ta trong chay tịnh, nước mắt và than van. Hãy xé lòng chứ đừng xé áo. Các ngươi hãy trở về với Chúa là Thiên Chúa các ngươi vì Người nhân lành, từ bi và nhẫn nại. Ngài giàu lòng xót thương. Hãy thổi kèn lên khắp Sion. Hãy ra lệnh ăn chay triệu tập một đại lễ quy tụ dân chúng; ra lệnh mở đại hội, tập họp bô lão, quy tụ thiếu nhi và trẻ con măng sữa. Tân lang hãy ra khỏi nhà và tân nương hãy ra khỏi phòng. Các tư thế là những kẻ phụng sự Chúa, hãy đứng giữa cửa chính và bàn thờ mà than khóc kêu lên rằng Lạy Chúa xin thương xót dân Chúa. Xin đừng để cho cơ nghiệp của Chúa phải hổ thẹn. Xin đừng để các dân tộc thống trị nó. Tại sao thiên hạ dám nói rằng: “Chúa của chúng tôi ở đâu. Chúa đã nhiệt thành với xứ sở Ngýời ðã ban và tha thứ cho dân.”

 

Hôm nay, chúng ta cũng dựa vào điều này mà lắng nghe. Đó chính là lời Chúa đã phán với Tiên tri Joel nói điều này để nhắc nhở cho chúng ta. Và hôm nay, Chúa cũng đang nhắc nhở cho chúng ta quyết định mà trở về với Chúa qua sự mời gọi của Bài Đọc I. Vào thời Cựu ước mà Chúa đã và đang nói với chúng ta hiện nay. Xin cho chúng ta hết lòng cảm tạ tri ân; để lắng nghe và xét lại chính mình; để sống như Chúa đang chờ đợi mời gọi. Hãy trở về với Chúa đi. Chính Chúa đang chờ đợi và Chúa mời gọi chúng ta về.

 

Đây là cơ hội để chúng ta cùng nhau hiệp nhất để trở về với Thiên Chúa của Tình Yêu và Lòng Thương Xót. Chúng con ngợi khen Chúa, chúc tụng Chúa, tôn vinh Chúa và cảm tạ Chúa. Xin cho mọi người có cơ hội mở lòng suy niệm để hy sinh. Hãy nhớ một điều xé lòng chứ không phải xé áo. Và chúng ta cũng đừng để cho khuôn mặt ủ rũ đau khổ khi chúng ta ăn chay. Chúng ta hãy vui mừng vì được hy sinh nhận ra được những gì vốn cần thực hành mà đền bù; để bù lấp những tội lỗi yếu đuối của những ngày còn trong thế giới này; là những ngày yếu đuối thấp hèn tội lỗi.

 

Cố gắng trong Mùa Chay này, hãy giữ một cách trọn vẹn; để chúng ta trở thành một con người mới thật sự mà Chúa Giêsu mong mỏi chờ đợi. Và Ngài chọn lựa chúng ta để đem tiếng nói của Ngài nhắc nhở cho chính chúng ta và thế giới hiện nay; để chúng ta khỏi rớt vào tình trạng của những ngày tháng ưu tư, phiền muộn, lo âu mà chính chúng ta đang gặp.

 

Cho nên Bài Đọc II cũng vậy. Thánh Phaolô Tông Đồ cũng đang nhắc cho tín hữu Côrintô và cũng đang nhắc cho chúng ta. Cho nên, chúng ta hãy khích lệ nhau trong Đức Giêsu Kitô. Hãy làm hòa với Thiên Chúa; và hãy đền bù những tội lỗi trong Mùa Chay năm nay. Hãy trở nên công chính và mọi việc chúng ta làm, những người cộng sự viên, những người có chức vụ trong hàng ngũ Giáo Hội, cũng như những người dân. Chúng ta cùng nhau trong sự hiệp nhất để nhìn lại những gì mà chúng ta đã làm. Xin được chỉnh đốn lại qua sự nhắc nhở của Bài Đọc I cũng như Bài Đọc II để chúng ta sống trong những ngày tháng của công chính sự thật; để trở về với Thiên Chúa và đừng để ơn của Ngài dành cho chúng ta ra vô ích.

 

Chúng ta hãy đón nhận những gì vốn chúng ta có; để trở về với Thiên Chúa cho đúng ý nghĩa mà Chúa đã chờ đợi và dành cho chúng ta. Đặc biệt thêm một năm được đón nhận; đó là Sức Tro trên đầu; để nhắc nhở chính mình chưa biết ngày mai sẽ ra sao. Cho nên, hôm nay còn có cơ hội, chúng ta hãy trở về trước và đó cũng là dịp thuận tiện.

 

Ta đã nhận lời ngươi. Vào ngày giải thoát Ta đã cứu các ngươi. Bây giờ là cơ hội thuận tiện. Giờ đây là ngày cứu thoát. Chính những điều này, chúng ta phải đọc thật kỹ. Chúng ta biết rằng những gì chúng ta xin không phải vô hiệu quả đâu. Chúng ta hãy xin và thực hành trì chí; nhất định Chúa sẽ dành cho chúng ta và Ngài sẽ cứu chúng ta trong mỗi hoàn cảnh khi chúng ta có lòng tin và tín thác.

 

Lạy Đức Chúa Cha, con thờ lạy Cha, con cảm tạ ơn Cha, con chúc tụng và ngợi khen Cha. Xin Cha cho chúng con được tiếp tục, được lắng nghe và cảm nghiệm tình yêu của Cha. Khi chúng con cùng nhau hiệp nhất, cúi đầu, phủ phục bằng những điều chúng con làm ngày hôm nay. Một Của Lễ được tạ tội, tri ân đặc biệt rất hợp cho Mùa Chay mà chúng con cần thực hành; để đời sống chúng con được đổi mới mỗi ngày trong ân sủng và tình yêu của Lòng Thương Xót Cha ban. Con không biết nói gì hơn. Xin cho nhiều người trên thế giới được nhận biết để trở về bằng thực tế nhất; đừng quá lời hay ý đẹp; đừng quá trào lưu thói quen trong cuộc sống; mà quên điểm chính nhất mỗi ngày; trong con tim và trong sự thật vốn có; để được dâng lên Cha với tâm tình của thực tế; mà chúng con xin được trình bày như mới vừa trình bày.

 

Để xin Cha cho chúng con cố gắng tập lắng nghe sự chỉ dạy của Cha. Và đời sống chúng con thật sự được đổi mới trong tình yêu của Lòng Thương Xót  mà Cha ban. Xin cho mọi người ý thức điều này, thực hành điều này và cho họ cơ hội để nhận biết những việc Cha dạy đều là hợp lý và giải thoát con người trong tình yêu mà Cha đã dành để cứu họ khỏi ưu tư, lo lắng, phiền muộn; theo cách sống của người đời. Vì đời sống cứ hận thù thì gây đến cho nhau đau khổ và cái chết giữa người và người như chiến tranh; đang còn nhiều sự bạo động, dịch bệnh mà người mạnh hiếp kẻ yếu như ngày hôm nay.

 

Con chỉ biết thưa với Cha và trình với Cha. Xin Cha thánh hóa biến đổi; để đời sống chúng con mỗi ngày đều có cơ hội được phụng sự Cha. Được Cha tiếp tục dạy dỗ chúng con qua những việc bình thường, tầm thường. Và những kẻ thấp cổ bé miệng như chúng con có cơ hội học hiểu và thực hành. Con chỉ biết bấy nhiêu đó và xin Cha cho nhiều người tỉnh thức ăn năn sám hối trở về. Đó chính là Mùa Chay có ý nghĩa với con người.

 

Hãy nghĩ lại cuộc tưởng niệm mà Con Cha đã chết cho chúng con được sống thì sự giá trị đó không để trở nên vô ích. Đây là điều quan trọng nhất mà mỗi người chúng con cần biết. Và xin cho nhiều người được biết, được tin, được trở về và sống trong ý nghĩa của Mùa Chay. Đó chính là xé lòng chứ không phải xé áo. Chúng con xin thuộc về Đức Chúa Cha. Totus Tuus.

 

Lạy Thứ Hai,

chúng con kính dâng lên Chúa Giêsu.

 

Lạy Chúa Giêsu Kitô, con ngợi khen Chúa, con chúc tụng Chúa, con tôn vinh Chúa. Lạy Chúa, hôm nay Giáo Hội buộc chay tịnh; để nhắc nhở con người là tro bụi. Và chúng con sức tro để nhớ lại chính thân phận chúng con từ tro bụi mà đến. Và Chúa đã yêu thương chúng con cho đến giây phút này. Chúa đã dành cho chúng con sự sống qua cái chết của Chúa vì Đức Chúa Cha quá yêu thương thế gian mà hy sinh chính Con Một của Ngài là Đấng chúng con tuyên xưng Đấng Cứu Chúa của chúng con; tức là Đức Giêsu Kitô.

 

Sự sống của chúng con là do nơi Ngài mà có và những điều chúng con đang học và thực hành cũng do nơi chính Ngài mà ra. Tất cả đều từ nơi giá máu của Chúa Kitô cho linh hồn của chúng con; để chúng con được học hiểu những gì chúng con đang có. Vì thân phận của chúng con là tro bụi mà nhờ chính tình yêu của Đức Chúa Cha, nhờ Ngài đã ban cho chúng con mang hình dạng giống như Ngài; để được đón nhận hơi thở, được đón nhận những tuyệt vời nhất; để trở thành một con người có lý trí, có con tim, có cảm nhận, có hiểu biết và có chọn lựa.

 

Để rồi ngày hôm nay, chúng con tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là Đấng Cứu Chúa của chúng con, Đấng đã dạy cho chúng con gương sáng, Đấng đã dạy cho chúng con một đời sống của chân lý sự thật, và Đấng đã dạy chúng con nhận ra một sự thiêng liêng cao cả. Cần có đức tin, một đức tin không thể giải thích và không thể trả lời; nhưng nhờ có đức tin mới nhận ra sự hiện hữu; mà chúng con có được ngày hôm nay.

 

Cho nên tất cả giáo lý đó đã từ trang sách sử của thời Cựu ước qua thời Tân ước; vẫn tiếp tục sống động để dẫn chúng con, như một bản đồ, để đi dưới cuộc đời đầy sóng gió, đầy quyến rũ, đầy nghịch cảnh mà con người đối diện. Và ngay cả tội lỗi luôn đè bẹp và lôi cuốn chúng con. Cho nên, xin cho chúng con được tôn vinh Đức Giêsu Kitô. Ngài đến với thế gian này để giúp cho con người được thấy những sự thiêng liêng cao cả của Nước Trời. Ngài đến để cứu và cho chúng con được biết một Thiên Chúa của Tình Yêu và Lòng Thương Xót; đã cho chúng con chính tình yêu của Ngài.

 

Và cho chính Con Một của Ngài đã thực hành khi còn trần thế và sự hy sinh yêu thương để con người có được ngày hôm nay; để dạy dỗ cho con người lẽ phải sự thật và cũng hy sinh cho chính con người. Vì tội lỗi, tội ác của con người ngay từ thuở ban đầu để rồi ngày hôm nay nhắc nhở cho con người trở lại với thân phận của chính mình; trở lại những gì tốt đẹp nhất đã đánh mất nơi thế giới của tội lỗi. Và cũng trở lại những ngày chúng con thiếu niềm tin và rất nhiều ngổn ngang của cuộc sống nhân loại hiện nay.

 

Lạy Chúa Giêsu Kitô, con thờ lạy Chúa, con tôn vinh Chúa vì không lời nào có thể diễn tả được những gì mà Chúa đã hy sinh và ban đến cho chúng con. Nhưng điều rõ ràng nhất là Chúa đã chết cho chúng con được sống. Và trước khi chết, Chúa đã dạy cho chúng con giáo lý của yêu thương, giáo lý của thực hành, giáo lý để hy sinh và một giáo lý để chinh phục yêu thương kẻ thù của mình và tha thứ cho họ. Và sống một đời sống như Ngài và Ngài cũng dạy cho chúng con đi với Ngài, hiểu được Ngài.

 

Nếu muốn trở thành môn đệ của Ngài, hãy vác thập giá, bỏ chính mình mỗi ngày mà theo Thầy. Cho nên những điều này, ai cũng có thể hiểu một cách tỏ tường; nhưng nó có ý nghĩa của chiều sâu; để rồi hôm nay những điều chúng ta tuyên xưng cũng được lập lại những gì Chúa Giêsu nhắc nhở trên 2000 năm trước; mà Ngài đã ban. Đó chính là giáo lý mà chúng con thực hành để con đường về nước trời của chúng con được vững vàng không lay chuyển.

 

Nhưng ngày hôm nay, có bao nhiêu người thực hành điều đó; hay chúng con đã quên nhưng Chúa lại dành cho chúng con cơ hội. Nếu chúng ta thật sự quên thì hãy cho mình cơ hội. Hãy nhìn đến chúng ta là những kẻ tội lỗi và từ tro bụi mà đến. Đức Chúa Cha đã ban cho chúng ta một thân xác, một con người giống như hình ảnh của Ngài. Và cho Chúa Giêsu Con của Ngài đến để dạy cho chúng ta một giáo lý; để được sống và sống một cách ý nghĩa. Ngài còn hứa cuộc sống vĩnh viễn muôn đời trên Thiên Quốc. Ai có thể cho chúng ta sự phong phú đó? Cho nên ngày hôm nay, chính Chúa Giêsu đã đích thân đến để dạy cho chúng ta con đường đó và giúp chúng ta hiểu những điều cao cả tuyệt vời nhất.

 

Để chúng ta tránh bớt tội mà chinh phục được Nước Trời; dù rằng chúng ta sống quen với tội và dường như tội đã bao quanh chúng ta hàng ngày. Nhưng với tình yêu và ân sủng của Chúa đủ sức cho chúng ta tránh khỏi. Cho nên, cần sự quyết tâm và quyết chí của chúng ta nhất định sẽ làm được; vì Chúa Giêsu đã từ cõi chết sống lại, mang sự Phục Sinh vinh quang. Chúng ta nhờ ân sủng đó để cũng được Phục Sinh với Ngài.

 

Cho nên, không có gì là khó nếu chúng ta thật sự quyết tâm thì Chúa Giêsu sẽ giúp chúng ta thắng được chính mình, thắng được tất cả những nghịch cảnh và thắng được những hận thù, ghen tương, ganh ghét; để trở thành những ngày tháng hòa bình thật sự. Nhưng đòi buộc chúng ta lắng nghe, vâng phục và thi hành. Tuy nhiên, ngày hôm nay con người vẫn còn ngoan cố, cứng lì và chai đá. Cho nên, chúng ta vẫn sống những ngày của đau khổ, chiến tranh, dịch bệnh; vì con người không tin vào Chúa và khước quyền Thiên Chúa.

 

Cho nên, với những kẻ vô đạo, những kẻ không tin vào Chúa, những kẻ chống đối Chúa, những kẻ phản bội Chúa đã đi vào những ngày tháng của khát máu như chiến tranh. Thấy cái chết của bao nhiêu người mà họ không cảm giác, thấy những cơn dịch bệnh vô lý và phi lý đã giết chết biết bao nạn nhân, biết bao người vô tội; giết chết biết bao trẻ em đơn sơ bé nhỏ. Chúng chưa có trí khôn nhưng đã chết trong cơn dịch bệnh này. Đây là điều rất quan trọng mà ngày hôm nay đang hăm dọa với trái bom nguyên tử và vũ khí sinh học.

 

Chúng ta thấy những sự đe dọa khủng khiếp; nhưng ai hiểu được linh hồn của chúng ta quý trọng biết chừng nào; vì Chúa Giêsu đến để cứu linh hồn và ngay cả thể xác chúng ta. Nhưng chúng ta sống theo cách sống của người đời mà quên đi phần linh hồn thiêng liêng; mà Chúa Giêsu phải chết và giá máu của Ngài gội rửa cho chúng ta. Cho nên, vì những điều này đòi buộc lòng tin để chúng ta thấu hiểu được thân phận tro bụi; để chúng ta nhận biết, tin tưởng mà tuyên xưng Thiên Chúa.

 

Cho nên ngày hôm nay, chúng ta đã nghe Bài Đọc II của thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Corinto còn những sứ giả được sai đến bởi Đức Giêsu Kitô để nhắc nhở cho những người còn và tiếp tục hãy làm hòa với nhau. Hãy sống làm hòa và hãy sống trong sám hối để trở về với Thiên Chúa của chúng ta. Đấng Quyền Năng và Ngài đã chết cho con người và Ngài đã dành cho con người giáo lý của sự sống; đòi buộc chúng ta phải thực hành quyết tâm ra khỏi bóng tối của tội lỗi và nhắn gửi cho chúng ta, đó là chính Thiên Chúa đã dành cho chúng ta cái chết của Ngài để cứu chúng ta.

 

Không thể để cho ngày tháng trở thành vô ích; mà để được cứu sống và có hiệu quả khi chúng ta lắng nghe và thi hành. Cho nên, không quá khó cũng không quá dễ với những từ ngữ bình thường; nhưng sự quyết định nơi chính chúng ta mỗi người. Lạy Chúa là Thiên Chúa của chúng con, nếu chúng con không suy niệm một chút, không rảnh một chút để lắng nghe sự chỉ dạy của Giáo Hội để hiểu được Mùa Chay là gì? đời sống suy niệm là gì? đời sống cầu nguyện là gì? và đời sống chay tịnh là gì? để chúng con không phải như những kẻ khoe khoang. Dù là những việc bé nhỏ đã khoe khoang, đã phô trương.

 

Xin Chúa dạy chúng con như Phúc Âm ngày hôm nay tay phải làm cũng không cho tay trái biết. Chỉ làm một ít thôi thì ai cũng đều biết; một việc hy sinh nhỏ thôi thì cũng than phiền. Cả cuộc đời, Chúa ban cho chúng ta sung túc hơn người khác. Chúa đã dành cho đại gia đình của chúng ta hơn mọi người, tại sao không mở mắt mở lòng để nhìn. Một chút hy sinh cho Chúa thì đã than van và làm cho Chúa thất vọng đau lòng. Chúa có bao giờ than hay không? Chúa vẫn dành cho chúng ta lòng nhân từ và tha thứ. Hãy coi lại chính mình, những kẻ hay than van.

 

Ngày hôm nay, nhắc nhở cho chúng ta đã bao năm ai có thể trực tiếp thẳng thắn nói với chúng ta điều này; vì có những người hiểu biết nhưng họ không dám nói vì sợ đụng chạm tự ái của chúng ta. Nhưng quả thật nếu chúng ta còn có những ngày tháng sợ người mà không sợ Chúa và luật lệ của Ngài thì điều đó trở nên vô nghĩa; vì vô tình hay cố ý phạm tội. Cho nên ngày hôm nay, chính những gì Thiên Chúa mời gọi mà ai biết lắng nghe thì đó là sự hy sinh âm thầm của họ.

 

Họ đã làm những việc lớn lao nhưng chẳng ai biết cả; vì Chúa biết và Chúa chọn chính những con người đó để làm những việc lớn lao. Còn những con người chỉ một chút hy sinh và ít thử thách thì ai cũng biết giúp chúng ta nhìn được rõ ràng sự thật. Cho nên, đi theo Chúa không chỉ là lúc đầu. Đi lâu mới biết đường dài ở lâu mới biết lòng người phải chăng. Đó chính là những gì của thế gian.

 

Cho nên, Chúa luôn thử thách vì Chúa muốn huấn luyện chúng ta trở thành một người như Chúa; để sai đi, để trở thành những ngôn sứ, những tiên tri được tín nhiệm. Những con người được thay Chúa và những con người được Chúa chọn để làm những việc mà Chúa muốn họ trở nên những con người thật sự của Chúa; thì họ mới có thể đủ hy sinh, đủ can đảm, đủ vâng phục để làm sáng danh Chúa. Xin Chúa dạy chúng con ý thức những lỗi lầm và những thiếu sót trong cuộc đời. Xin Chúa cho chúng con thinh lặng suy niệm để chúng con coi lại chính mình. Những gì chúng con có được không phải tự thế giới của chúng ta; đang ngập tràn lo lắng của thế gian; phải đi làm, lo lắng hàng ngày.

 

Cho dù thế giới có sập xuống đi chăng nữa thì lòng tin của chúng con vẫn thuộc về Chúa; bởi vì đây là ân sủng Chúa ban. Cho nên ngày hôm nay, xin hãy suy nghĩ lại chính mình để từ bỏ những điều như được dạy bảo. Tay trái làm đừng để tay phải biết; vì những việc làm trong âm thầm hy sinh đó Chúa sẽ trả gấp bội lần và không thua lòng quảng đại của những người đã hy sinh; đã làm điều Chúa muốn.

 

Đừng tiếp tục với cái bản ngã, khắt khe, khó chịu của chính mình; để làm cho chúng ta không trọn vẹn dù đã cố gắng hết sức. Xin cho tất cả chúng ta nhìn lại chính mình; không ai có thể trọn vẹn nhưng Chúa có quyền cho chúng ta cơ hội để trọn vẹn. Những cái sai, chúng ta sửa. Những cái đúng, chúng ta làm và tiếp tục trong sự công bằng chân thật; trong đó có hy sinh, có âm thầm, có dâng kính, có niềm tin. Để Chúa biết, Chúa thấy vì những điều của thỏa mãn thế gian thì chúng ta đã đón được rồi; còn điều của thiêng liêng thì Chúa sẽ dành gấp đôi. Đừng tìm kiếm những điều khen ngợi của người đời mà quên đi những ân sủng cao cả Chúa hứa ban cho những kẻ âm thầm hy sinh.

 

Những gì chúng ta nghe, chúng ta biết là một sự chỉ dạy để giúp chúng ta sống trong Mùa Chay này một cách trọn vẹn theo thánh ý của Ngài. Theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần giúp cho chúng ta đã đi được mười hai năm. Chúng ta không thể quên được những ngày tháng Chúa đã cho chúng ta cơ hội trưởng thành đức tin và cũng có nhiều lầm lẫn mà Chúa dạy một cách thẳng thắn. Và cũng chính những điểm đó để chúng ta nên người và chúng ta thật sự phải tập nên thánh như Chúa mời gọi; đặc biệt trong Mùa Chay này.

 

Chúng ta là những người loan báo Tin Mừng. Chúng ta làm gì để người khác nhìn thấy mà tin vào việc Chúa chọn chúng ta để loan báo tin mừng cho họ. Cho nên, hãy coi lại chính mình để tập trung cho sự cầu nguyện. Đời sống chúng ta cần có thực hành trong sự khiêm nhường với tất cả những điều chỉ dạy bởi Chúa Thánh Thần ban cho; để xứng đáng làm môn đệ của Đức Giêsu Kitô; mà chúng ta tuyên xưng đặc biệt trong ngày Lễ Tro. Nhất là mời gọi đi vào những ngày đầu Mùa Chay mà chúng ta đang đối diện. Xin cho chúng con được lắng nghe và suy niệm sự chỉ dạy của Chúa Thánh Thần; để thực hành và tránh bớt tất cả những lỗi lầm yếu đuối của chúng con đã vấp phạm. Chúng con học sự mới mẻ mà Chúa đã dạy chúng con qua cách chỉ dạy của Chúa Thánh Thần.

 

Con xin dâng Chúa với Lạy Thứ Hai trong tâm tình tuyên xưng tạ ơn, tri ơn. Xin tuyên xưng Đấng Cứu Chúa của chúng con. Xin Chúa ban thêm đức tin để chúng con nhận ra những gì được chỉ dạy mà thực hành bằng việc làm trong sự âm thầm hy sinh; để xin cho nhiều người được biết Chúa, nhận ra Chúa mà trở về với Chúa. Đặc biệt trong những ngày mà chúng con đón được thêm một Mùa Chay trong cuộc đời của mình. Chúng con xin thuộc về Chúa Giêsu Kitô, Ngôi Hai Thiên Chúa với Lạy Thứ Hai. Chúng con kính dâng như một Của Lễ được trình bày và kính dâng lên Chúa. Chúng con xin thuộc về Chúa. Totus Tuus.

 

Lạy Thứ Ba,

chúng con kính dâng Đức Chúa Thánh Thần.

 

Lạy Chúa Thánh Thần, là tình yêu, là ánh sáng, là chân lý sự thật. Con cảm tạ tình thương của Chúa không khi nào mà Chúa không dạy chúng con hiểu biết thêm; khi mọi vấn đề xảy ra một cách tích cực hay tiêu cực đều có mặt phải của sự thật. Có những câu chuyện rất tuyệt vời âm thầm mà chúng con khám phá và tìm được. Không phải chúng con làm mà Chúa đang làm trong chúng con; nhưng cũng có mặt trái của sự thật chúng con nhìn thấy sự phô trương, sự giả dối, sự khắt khe, khó chịu, điêu ngoa và những lời giả dối trên môi miệng. Và đồng thời sự ngoan cố, cứng đầu, chai đá của con người không từ bỏ những ý riêng.

 

Những kẻ làm được việc nhưng họ quan tâm về họ hơn tất cả những người khác. Đây là sự ích kỷ mà con người cần phải tập tành. Lạy Chúa Thánh Thần, Ngài ban cho chúng con mỗi người đều có sở trường riêng của chính mình; để hôm nay chúng con gặp gỡ nhau không phải là một sự tình cờ. Nhưng trong chương trình của Thiên Chúa; để chúng con sống và thực hành cùng với nhau trong sự hiệp nhất; bằng sự hy sinh để cộng tác với nhau; trong những công việc Chúa ban và cho.

 

Xin hãy tuyệt đối trong khiêm nhường. Hãy tuyệt đối trong sự lắng nghe. Hãy tuyệt đối trong hạ mình, thì chúng con mới thấy được những gì chúng con không thể tiếp tục; cho mình là tất cả mà luôn phải học mỗi ngày; đều học trong sự chỉ dạy của Chúa Thánh Thần; học trong những cách thức mà chúng con gặp; qua sự thử thách hằng ngày trong cuộc sống và học nơi nhau. Và cũng lắng nghe nhau và điều cần nhất để chúng con còn nhau và còn hợp tác với nhau để đi trong đường lối của Chúa; chứ không phải chúng con tách rời nhau.

 

Không khác những kẻ ngoài xã hội. Họ thấy tốt thì tới còn xấu thì bỏ đi. Đó là những kẻ tính toán nhưng chúng con thì khác; được mời gọi của Chúa Thánh Thần suốt bao năm tháng trong cuộc đời; để trở thành những con người vững và đứng giữa thế giới. Dù có những kẻ gièm pha, dù có những sự nghi ngờ đoán sét, dù có những kẻ ngăn chặn, dù có những kẻ vu khống, dù có những lời tố cáo sai trái. Nhưng chúng con vẫn tiếp tục vì sức mạnh của Chúa Thánh Thần; không ai có thể dẹp được vì sự thật lẽ phải sẽ không bao giờ bị xóa mờ.

 

Lạy Chúa Thánh Thần, Ngài là tất cả, Ngài là Đấng dạy dỗ và Ngài là sức mạnh; vì không ai có thể biết được chính Ngài; dù cặp mắt của người đời không thấy không hiểu. Nhưng Ngài lại ban một cách phong phú cho những cái không hiểu không biết để trở thành hiểu biết. Và để trở thành vĩ đại quan trọng cho mọi tầng lớp, mọi vai trò; để đời sống đức tin được trỗi dậy; bằng sự khiêm nhường, bằng sự cầu nguyện, bằng sự lắng nghe, bằng chính đời sống thực hành, linh hồn lẫn thể xác.

 

Không có gì đến từ con người mà tốt đẹp cả. Không có gì hiểu biết, nếu không có Chúa Thánh Thần chỉ dạy. Cho nên ngày hôm nay, những gì chúng con làm, những gì chúng con nói và chúng con dâng và ngay cả những việc chúng con đang thực hành do sự chỉ dạy của Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài dù qua bao thế hệ, Ngài vẫn là một Thiên Chúa ở cùng chúng con. Chúng con là đền thờ của Ngài ngự trị và sự dạy dỗ của Ngài liên lỉ mà không bao giờ ngừng nghỉ. Nhưng chúng con là những người được Chúa tôn trọng. Và sự quyết định của sự lành thánh hay quyết định của sự khước từ Thiên Chúa, Chúa không bắt buộc; nhưng Chúa chỉ muốn chúng con cộng tác với Ngài.

 

Chúa muốn chúng con hiệp nhất để nhận ra những sự tốt đẹp mà Ngài ban cho; để chúng con hợp tác những gì vốn trong sứ vụ được ban và được cho ân sủng của Chúa. Cho nên ngày hôm nay, không tự chúng con biết mà chính Chúa Thánh Thần dạy chúng con; để hiểu rõ những gì đang đối diện từ xưa đến nay; là những người Kitô giáo cả mấy chục năm trong dòng họ dòng tộc. Nhưng đối với sự thật thì không có ơn Chúa, chúng con cũng như những kẻ ngoài kia; cũng chỉ là thể lệ bề ngoài thích cái gì thì làm cái đó. Còn đối với Chúa thì họ chỉ đi tham dự thánh lễ hằng tuần; hoặc là những lễ trọng; nhưng lòng thì khô khan, nguội lạnh, băng giá.

 

Chúng con còn vô cảm trong cuộc sống thiếu trách nhiệm. Nhưng ngày hôm nay, lạy Chúa Thánh Thần, cám tạ ơn Chúa đã cho chúng con nhìn được cái sai của chính mình. Trong quá khứ, Chúa cho chúng con nhìn được những điều quan trọng. Hôm nay, xin cho chúng con được phục thiện, phục hồi; để quyết tâm bù lấp những quá khứ thiếu sót, tội lỗi, yếu đuối đó; để xin Chúa thứ tha và cho chúng con trở thành những dụng cụ của Chúa.

 

Khi Ngài sai đi là sự ước mơ của mỗi người anh chị em chúng con; vì có những câu chuyện phi thường, lạ thường, khác thường. Nhưng phải nhận ra ý nghĩa của cuộc đời, ý nghĩa của người Kitô giáo, ý nghĩa của trái tim bình an, ý nghĩa của cuộc sống với những việc mình làm. Chúa ơi, con đường thì có nhiều thử thách; nhưng qua được những sự thử thách là trưởng thành trong đức tin.

 

Đây là điều hạnh phúc nhất mà Chúa dành cho chúng con với những người được tuyển chọn sau mười hai năm, bảy năm, bốn năm; tùy thuộc vào sự tồn tại và còn lại. Đó là những người anh chị em đang có mặt ngày hôm nay. Cho nên, có những lúc mà họ cũng như bao nhiêu người khác. Sau thánh lễ đều trở về nhưng chúng con lưu lại nơi đây; để được cùng nhau hiệp nhất mà dâng Của Lễ là chính Món Quà của Mẹ Maria ban tặng; qua những lời cầu nguyện xuất phát từ trái tim.

 

Cầm trí được là ơn không bị xao lãng; cũng không bị lo ra. Nhưng cuối cùng đã trở thành Của Lễ rất quan trọng cho cuộc đời của chúng con; là những người được mời gọi làm chứng cho sự thật vì mắt thấy tai nghe về Bí Tích Thánh Thể. Lạy Chúa Thánh Thần, Chúa quá tuyệt vời; không có gì mà Ngài không dạy chúng con cả. Và không có gì là không có câu trả lời; chỉ cần chúng con im lặng, cầu nguyện và lắng nghe. Và Chúa sẽ trả lời cho chúng con bằng cách này hoặc cách khác; vì Ngài là Thiên Chúa đã dành một cách đặc biệt dạy dỗ con người, ban cho con người sự khôn ngoan sáng suốt; để chọn những điều thiện bỏ ác, đúng bỏ sai, thật bỏ giả.

 

Chúng ta đều biết rất rõ một cách nhạy bén trong ân sủng của Ngài. Xin cho anh chị em chúng con luôn cầu nguyện để lắng nghe sự chỉ dạy của Chúa Thánh Thần; để lắng nghe thánh ý của Ngài thực hiện trên đời sống chúng con. Và dâng tất cả mọi việc chúng con làm, mọi lời chúng con nói; qua sự chỉ dạy soi sáng của Chúa Thánh Thần; để chúng con đi đúng đường lối của Ngài; để chúng con làm sáng danh Chúa qua đời sống nhân chứng của chúng con.

 

Lạy Chúa Thánh Thần, xin ban cho thế giới được nhận biết sự hiện diện của Ngài một cách sống động; để mọi người nhận biết và tìm về sự thật và chân lý. Và con người không thể mất được  một thời điểm mà con người cần đứng dậy; để nhìn thấy một cách rõ ràng thiện và ác, đúng và sai, thật và giả. Đối mặt với tất cả mọi tầng lớp, mọi vai trò; Giáo Hội cũng như xã hội. Nhưng xin Chúa thương cho Giáo Hội của chúng con tràn đầy thần khí và Thánh Thần Thiên Chúa; vì Chúa Giêsu đã chọn những vị mục tử và những vị giáo hoàng, hồng y, giám mục.

 

Những người được chọn để thay thế Chúa Giêsu để tiếng vọng vang của Phúc Âm Tin Mừng tiếp tục cho đến tận cùng trái đất; để chúng con có một căn bản giáo lý sự thật từ nơi chính Giáo Hội; mỗi ngày được thực hành qua thánh lễ Misa và sự giảng dạy của Ngài qua Phúc Âm Tin Mừng. Và sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần tràn đầy thần khí; để giúp chúng con hiểu biết thân phận của chính mình giúp chúng con sống một đời sống có ý nghĩa.

 

Dù là tro bụi thật nhưng Chúa đã tạo dựng chúng ta thành một con người giống hình ảnh của Ngài; có quyền quyết định, có quyền lánh xa những gì vốn trong tiêu cực tội lỗi; mà chúng con thì có quyền loại bỏ xấu xa để trở về với Thiên Chúa, Đấng chúng con tuyên xưng và có quyền chọn lựa con đường cho chính mình hiện nay và tương lai.

 

Nhưng xin Chúa cho chúng con loại bỏ những gì vốn cũ kỹ của cuộc sống trong tội; để chúng con trở về với Chúa, để trở nên công chính, để nên xứng đáng với sự hiện diện soi sáng của Chúa Thánh Thần; để chúng con ra khỏi những ngày của tối tăm cột chặt bởi tội; để chúng con sống trong niềm hy vọng, sống trong bình an và chuộc lại những lỗi lầm. Ngày hôm nay, chúng con không cần thế giới biết chúng con; chỉ cần họ biết được Chúa đang hiện diện và Chúa đang dành cho thế giới một ân huệ lớn lao; trong Tình Yêu và Lòng Thương Xót  bao la của Ngài; để chúng con được tiếp tục minh chứng bằng những việc làm, bằng sự hy sinh, bằng lời cầu nguyện, bằng sự phạt tạ tri ân; để thay tiếng nói cho mọi tầng lớp, mọi vai trò; để dâng lên Chúa lời cảm tạ chúc tụng ngợi khen.

 

Xin Chúa Thánh Thần đốt sáng đức tin cho mọi người trong nhân loại; để chúng con trên dưới một lòng; để nhận biết đời sống nội tâm cần con tim và cảm nghiệm. Trong cầu nguyện, Chúa sẽ dành cho chúng con cơ hội; soi sáng trong sự can thiệp của Ngài, mặt này cũng như mặt khác; vì sự phong phú nơi Thiên Chúa ban theo cách của chính Ngài. Xin cho tất cả mọi người được cứu, được tha, được trở về không quá trễ và quá muộn; khi mọi ân sủng được ban; và đặc biệt trong thế giới của hiện nay.

 

Lạy Chúa Thánh Thần, những lời chúng con nói, những việc chúng con làm không tự nơi con người, cũng không sách vở ghi chép. Nhưng sự phong phú của Thánh Thần ban cho một cách sống động, một cách đánh động; để xin cho chúng con được thực hành; để xứng đáng với những gì mà Chúa ban và cho; cũng qua chúng con nhiều người được biết, được nhận ra mà trở về trong sự đầu phục phủ phục, trong lòng sám hối ăn năn, trong một niềm tin; để được cải thiện qua Lòng Thương Xót.

 

Cũng xin tuyên xưng với mọi người những gì Chúa ban và cho; để xứng đáng những gì mà chúng con tuyên xưng, thờ phượng, tôn vinh và cảm tạ. Và xin Chúa thứ tha để đón nhận chúng con và linh hồn chúng con. Chúng con chỉ biết rằng chúng con cần trở về với Đấng Thiên Chúa duy nhất; Ngôi Cha, Ngôi Con và Thánh Thần; bây giờ cho đến mãi muôn đời. Vì Ngôi Ba mà chúng con tôn vinh thờ lạy; vì Ngài là Đấng đã chỉ dạy và giúp chúng con hiểu biết và có đức tin như ngày hôm nay.

 

Xin Ngài tiếp tục ban cho chúng con sự khôn ngoan sáng suốt, một đức tin mạnh mẽ; để can đảm làm chứng cho sự thật. Và giáo lý tiếp tục được truyền đạt từ thế hệ này, đến thế hệ khác; mãi mãi muôn đời vì chỉ có Ngôi Cha, Ngôi Con và Thánh Thần. Xin cho chúng con có tình yêu, hạnh phúc và bình an; chỉ có Ba Ngôi Thiên Chúa mới cho chúng con được sự sống và niềm tin.

 

Trong niềm hy vọng, bất cứ hoàn cảnh nào chúng con chỉ biết điều mà ngày hôm nay chúng con xin dâng Của Lễ để xin Thiên Chúa Ba Ngôi chấp nhận lời của chúng con cầu xin. Và xin cho chúng con nhậy bén trong ơn Chúa Thánh Thần; để được biết thánh ý của Chúa hằng ngày trong cuộc sống; để chúng con sớm phục thiện phục hồi; mà nhân danh Chúa để làm chứng cho Chúa; cho đến giây phút cuối của cuộc đời chúng con; trong trung thành và bến đỗ. Chúng con xin thuộc về Chúa Thánh Thần. Totus Tuus.

 

Lạy Thứ Tư, chúng con kính dâng

Mình Máu Thánh Chúa Giêsu Kitô.

 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, hôm nay chúng con đến tham dự thánh lễ Misa đặc biệt, Lễ Tro và chúng con được rước tro; để chúng con được sức tro lên trán; để nhắc nhở cho chính mình là những kẻ bụi đất, những kẻ tro bụi. Tất cả rồi chúng con cũng phải trở về với lòng đất; nhưng ngày hôm nay chúng con tuyên xưng Đức Giêsu Kitô, Chúa Giêsu Thánh Thể; mà chính ngày hôm nay vì thân phận tro bụi cát bụi mà Chúa đến; để chết đi cho thân phận chúng con.

 

Chúa đến cứu chúng con và cho chúng con một giáo lý mới; để rồi hôm nay Chúa vẫn ở cùng chúng con. Và Chúa đã thiết lập Bí Tích Thánh Thể để ở cùng với chúng con cho tới ngày hôm nay; để rồi có một câu chuyện thật sự đã diễn tiến và xảy ra trong thế giới của hiện thực. Và đặc biệt thế kỷ này không có gì là ngẫu nhiên cả. Tất cả đều là chương trình của Chúa từ muôn thuở; nhưng đến thế kỷ này mới có thể tỏ hiện và cho chúng con được đón nhận điều này; để những gì chúng con nói hôm nay; để những điều chúng con chứng kiến hôm nay.

 

Những điều được ban hôm nay, những điều được tường thuật lại, mỗi khi chúng con dâng lời cầu nguyện. Đặc biệt là chúng con dâng Của Lễ Sáu Lạy để nói lên tâm tình cảm tạ tri ân mỗi một Ngôi vị; mà Mẹ Maria đã âm thầm dạy dỗ chúng con suốt những năm tháng dài. Để rồi ngày hôm nay mới có một chút trưởng thành. Thật sự, đây là những điều chúng con được chiêm ngưỡng, được chứng kiến và được Chúa viếng thăm.

 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, vì quá yêu thương thế gian mà Ngài vẫn ở lại với con người cho đến thế kỷ nhân loại ngày hôm nay. Sự thiết lập đó vĩnh viễn vẫn và còn; lời hứa đó vẫn tiếp tục tồn tại. Cho nên chính Chúa đã từng nói với các Tông Đồ năm xưa các con hãy đi loan báo tin mừng, Thầy ở lại với các con mọi ngày cho đến tận thế. Đúng! Chúa Giêsu ở lại mọi ngày qua thánh lễ Misa. Chúa Giêsu ở lại mỗi ngày qua những người con đón rước Ngài. Chúa Giêsu vẫn đến để viếng thăm chúng con khi sáng tinh sương, khi buổi trưa hay khi chiều tối.

 

Chính Thiên Chúa vẫn đến với chúng con qua sự hiện diện của Thánh Thể Ngài; không bằng xương bằng thịt như năm xưa; nhưng Quyền Năng đã thiết lập. Và điều đó đã được thực hiện sống động cho thế giới của nhân loại hiện nay. Để rồi ngày hôm nay, những bằng chứng cụ thể trước khi chúng con cúi đầu phủ mình; để dâng kính Của Lễ thì Chúa đã đến với chúng con. Chúa chờ đợi những lời của ngày hôm nay chúng con dâng.

 

Và Chúa cũng mong muốn khao khát rằng Chúa yêu thương và chờ đợi; để mong mỏi sự trưởng thành của chúng con và tất cả mọi người đến với Chúa. Hãy tìm kiếm Chúa trước; để dâng kính Chúa tất cả những thành công cũng như thất bại; dâng kính Chúa với tất cả mọi việc gặp thấy ở thế gian này; dâng kính Chúa với tất cả những gì đang đối diện; dù là khó khăn, đau khổ, dịch bệnh, chiến tranh, bệnh tật hoặc là bạo động khắp nơi.

 

Tất cả mọi việc vẫn diễn ra mỗi ngày qua sự tiêu cực nhất; nhưng chỉ có lòng tin mới giúp chúng con đứng dậy và đứng vững. Và chỉ có lòng tin mới giúp chúng con được thoát khỏi những điều lo sợ ưu tư. Và cũng lòng tin để giúp chúng con sống trong niềm hy vọng. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, không phải là một sự ngẫu nhiên mà đây là lúc con người phải biết đức tin là gì, và đức tin như thế nào.

 

Bởi vì tất cả mọi sự phải đến từ đức tin, đến từ sự vô hình; rồi mới thực sự đến hữu hình. Cho nên ngày hôm nay, nói đến đức tin chúng con mới thưa và dâng, đó chính là chúng con tin vào Chúa Giêsu Thánh Thể trên 2000 năm trước. Ngài bằng xương bằng thịt nhưng Ngài thật là một Thiên Chúa Quyền Năng tỏ hiện bằng vinh quang ánh sáng; để nhắc nhở cho con người và đến gần với con người. Và ban bình an cho con người, ban ân sủng cho con người, thăm viếng con người và can thiệp cho con người.

 

Cho nên, thật sự tất cả những điều này đến từ Thiên Chúa. Trong Quyền Năng của Ngài chúng con không thể làm thinh; giữa những gì mắt thấy tai nghe; dù đây là một thế giới mà con người đi vào thực tế quên và không hiểu được những gì của Thiên Chúa; dù là những lời được ghi chép lại nhưng có mấy ai suy niệm để biết được điều này; mấy ai suy niệm để gặp được điều này.

 

Nhưng ngày hôm nay, Chúa lại dành cho những kẻ thấp cổ bé miệng như Chúa đã từng nói Ta không mặc khải cho những hiền triết khôn ngoan; nhưng Ta mặc khải cho những kẻ bé mọn; để rồi những người phụ nữ tầm thường bình thường; và những nạn nhân của thời cuộc chiến cuộc hôm nay lại có cơ hội được nói về Chúa Giêsu Thánh Thể; được chứng minh những gì Ngài ban và cho được đón nhận một cách sống động trong sự viếng thăm của chính Ngài.

 

Đó là những điều được thấy, được nghe, được tường thuật, với mục đích chính là Chúa thương yêu. Chính Chúa muốn chúng ta thêm lòng tin. Chính Chúa muốn củng cố đức tin cho mọi tầng lớp, mọi vai trò; vì Chúa không phải là một bánh thánh nhỏ bé ở lại với chúng ta khi chúng ta rýớc Ngài; dù xứng ðáng hay bất xứng. Nhýng Ngài là một Thiên Chúa ðầy Quyền Nãng. Và tình yêu thương Ngài dành cho chúng ta được nhận ra uy quyền vĩ đại của Thiên Chúa; mà chúng ta đón nhận là một sự huy hoàng của ánh sáng mà Chúa đã tỏ hiện. Và chính những lời đó cũng nhắn nhủ với chúng ta ánh sáng đến thì bóng tối sẽ bị biến mất. Uy quyền tỏ hiện để chúng ta biết Thiên Chúa Quyền Năng cứu chúng ta, thương chúng ta, yêu chúng ta và Lòng Thương Xót vẫn tồn tại.

 

Nhưng con người có thật sự nhận ra để trở về với Chúa hay không; hay sống trong những ngày tháng của tối tăm tội lỗi; hay là những kẻ bất chính, bất tuân vẫn tiếp tục xúc phạm đến Chúa; vẫn tiếp tục khước từ Chúa. Có những điều mà thế giới của chúng ta đang đối diện hôm nay; đâu là những chính quyền ở trong công chính; và đâu là những kẻ khát máu; đâu là những kẻ trong tội ác; đâu là những kẻ đang tìm cách để làm cho một thế giới đảo lộn và đảo điên; mà ngày hôm nay những điều xâm chiếm đó họ nghĩ họ chiến thắng trong khát máu đó; vốn chiến thắng hay sao hay sẽ bị triệt hạ trước ánh sáng của Chúa Giêsu là Đấng đã đến với chúng ta trên 2000 năm trước.

 

Ngài đã dạy dỗ và Ngài đã chết thay cho chúng ta; nhưng sau 2000 năm uy quyền của Thiên Chúa sẽ tỏ hiện cho nhân loại. Và Ngài sẽ đến với thế gian lần thứ hai; mọi người đều cúi đầu phủ phục và thờ lạy tôn vinh; bởi vì chỉ có Đấng Thiên Chúa mới dành cho chúng ta sự sống. Ngày hôm nay, có rất nhiều điều những hiện tượng kỳ diệu tuyệt vời; mà Thiên Chúa đã tỏ cho con người được biết.

 

Cho nên, chúng ta đừng cứng lòng đừng tiếp tục ngoan cố; mà mất đi một cơ hội vĩ đại được lắng nghe. Và chuẩn bị cho sự tiếp đón mà Chúa Giêsu sẽ đến để can thiệp cho chính thế giới của chúng ta; nhất là những kẻ thấp cổ bé miệng; nhất là những nạn nhân đã kêu cứu Chúa và cầu xin Chúa; nhất là những kẻ đã bị oan ức chết bởi những kẻ chính quyền vô đạo. Và còn những người mà Chúa chọn, để thay tiếng nói của chân lý sự thật, bị chết bị giết bởi những kẻ bất chính.

 

Và những kẻ đã xúc phạm Chúa và khước từ Thiên Chúa và những kẻ sống trong tối tăm tội lỗi và tội ác. Cho nên, ngày hôm nay đã đến lúc Chúa bênh vực sự thật, Chúa bênh vực những người công chính; sự thịên nhất định sẽ phơi bày trước ánh sáng của công lý; còn những kẻ gian ác, những kẻ bất tuân, bất trị, bất chính hãy lắng mà nghe. Chúng ta đang ở thành phần nào, đời sống chúng ta như thế nào đối với Thiên Chúa và sự công bằng.

 

Và hãy để cho chính mình coi lại Mười Điều Răn; mà Đức Chúa Cha đã dành cho nhân loại ngay từ thuở ban đầu qua Cựu ước. Hãy nghe lại điều mà Chúa Giêsu dành và dạy dỗ chúng ta qua Kinh Lạy Cha; vì Ngài hiểu những gì chúng ta, thân phận con người, không thể. Nhưng Ngài dạy cho chúng ta Kinh Lạy Cha và Chúa Giêsu đã đích thân dạy cho chúng ta Tám Mối Phúc Thật. Chính Chúa Giêsu đã chết để chúng ta được tuyên xưng với Đức Chúa Cha là Đấng Cứu Độ đã cho chúng ta một giáo lý vốn cần và có; để ngày hôm nay, Ngài dạy hãy yêu mến Chúa trên hết mọi sự và yêu thương tha nhân như chính mình.

 

Và trong những điều chính này mà Chúa đã giao cho Giáo Hội; và Giáo Hội đã dạy chúng ta những điều lệ thuộc đi vào những điều thực tế; mà chúng ta cần có để rồi chúng ta cũng không thể thiếu những nguồn ơn Chúa Thánh Thần ban cho; để chúng ta đi vào sự thực tế mà từ muôn thuở vẫn cung cấp một cách phong phú cho chúng ta qua bao thời đại; để rồi ngày hôm nay chúng ta được đón nhận Món Quà của Mẹ ban tặng; từ một món quà bình thường để dạy chúng ta cầu nguyện. Nhưng trở thành một Của Lễ vô cùng lớn lao để kính dâng lên Thiên Chúa; trong sự cấp bách của một thời đại hiện tại; mà chúng ta đang gặp.

 

Cho nên ngày hôm nay, chúng ta hãy mở lòng mở con mắt đức tin để tìm hiểu những gì mà Chúa Giêsu vẫn dành cho chúng ta một đặc ân; để can thiệp và cứu sống chúng ta. Cho nên, hãy coi lại chính chúng ta mức độ tin đến đâu, và đời sống chúng ta như thế nào, và hãy cho chúng ta cơ hội để trở về với Chúa. Những gì mà Chúa đã nhắn gửi và dành cho chúng ta; để xứng đáng đến với Chúa Giêsu Thánh Thể, rước Chúa Giêsu Thánh Thể.

 

Và coi lại bao nhiêu lần chúng ta đã vấp phạm, bao nhiêu lần chúng ta đã bất xứng đối với Chúa, bao nhiêu lần chúng ta xúc phạm với Chúa một cách trầm trọng; nhất là trong thế giới của hiện nay; đã đến lúc chúng ta không thể nào từ chối được vinh quang của Chúa; đã tỏ hiện và khốn thay cho những kẻ cứng lòng tin; khốn thay cho những kẻ bất tuân, bất trị và bất chính và thiếu bổn phận trách nhiệm; và khốn thay cho những kẻ không biết và nhận ra sự quý trọng của Bí Tích cao trọng này.

 

Cho nên ngày hôm nay, Chúa muốn chúng ta nhận ra để chúng ta trở về với Chúa; vì Ngài chỉ có yêu thương tha thứ; vì chỉ có Đấng có quyền tha thứ; ngoài Ngài ra không ai có thể cho chúng ta điều này. Cho nên ngày hôm nay, Ngài đưa chúng ta về và Ngài cho chúng ta ơn tha tội và Ngài can thiệp chúng ta khi chúng ta trở nên công chính. Hãy loại bỏ những ngày tháng tội lỗi cũ kỹ kia; để trở về với Đấng Thiên Chúa viếng thăm và can thiệp.

 

Đó chính là Chúa Giêsu Thánh Thể một cách phong phú trong ơn của Ngài ban và dạy; cho chúng ta những lời vốn cần được nghe và biết; nó không phải vần chữ như trong trang sách; mà là những lời thực tế nhất mà con người cần nghe; để biết điều gì đang xảy ra, điều gì do Chúa ban. Và đây là một thế hệ mà Chúa đã tỏ hiện để chúng ta được dạy được nhắc, và có cơ hội chọn lựa cho chính mình và quyết định; đừng để quá trễ và quá muộn vì mọi sự không còn chờ chúng ta nữa; vì biến cố đã đến, chiến tranh cũng lan tràn khắp nơi; và còn rất nhiều khủng bố; còn rất nhiều việc giữa người và người đang tìm cách để giết hại lẫn nhau.

 

Nhưng Chúa lại lắng nghe những kẻ thấp cổ bé miệng. Chúa có quyền năng, Chúa có quyền uy, Chúa có quyền cho thế giới được hòa bình và Chúa có quyền cho thế giới hoàn toàn trở thành bình địa. Chúng ta đã hủy hoại nhau bằng phương cách này và Chúa cũng có quyền can thiệp cho những người thuộc về Ngài được trú ẩn những nơi Ngài cho phép. Cho nên ngày hôm nay, chúng ta thật sự không biết những gì đang xảy ra; nhưng chúng ta tin rằng Vương Quốc của Chúa sắp tới; bởi vì vinh quang đó nói lên điều gì Chúa đang củng cố đức tin cho con người, ai tin thì sẽ được, ai tìm sẽ thấy, và ai gõ sẽ mở cho.

 

Thiên Chúa đã yêu thương và tha thứ; và Ngài chỉ có một điều duy nhất luật thương yêu và tha thứ. Chúng ta là thân phận của tội lỗi, thân phận của tro bụi. Hãy coi lại chính mình. Đây là giây phút để chúng ta nhận định, giây phút để chúng ta chọn lựa, giây phút để chúng ta thuộc về Chúa hay thuộc về bóng tối; mà chính lời này được nhắc nhở ánh sáng đến bóng tối sẽ bị biến mất. Ai thuộc về anh sáng sẽ hòa nhập được ánh sáng và ai thuộc về bóng tối thì không thể tồn tại.

 

Cho nên, đây là lúc nhắn gửi cho chúng ta hãy ăn năn sám hối trở về. Chúng ta hãy cải thiện đời sống. Chúng ta hãy nhận rằng chúng ta còn một năm để nhắc nhở chúng ta là con người, là thân phận của tro bụi, rồi cũng sẽ trở về với bụi tro. Đặc biệt là trong giây phút này; để chúng ta đi vào Mùa Chay của năm nay. Từ sự tóm tắt chỉ dạy xé lòng chứ không phải xé áo. Cho nên, cũng hãy kiểm lại hy sinh bằng điều gì, dạy hy sinh với quyết tâm gì; để chúng ta đừng tiếp tục sống trong hận thù, ghen tương, ganh ghét; để rồi cuộc đời chúng ta phải trả giá vì hận thù đó.

 

Chúng ta hãy vì Chúa để làm, hãy vì vâng phục để giải thoát đời sống. Khi chúng ta giải thoát được đời sống, khi chúng ta có nhiều vấn đề cột chặt chúng ta trong đời sống của ghen tương, ghanh ghét, đố kỵ, sợ hãi, lo âu; và còn rất nhiều điều trong cuộc sống đã lôi cuốn chúng ta trong tội. Hãy cho mình một cơ hội để được lắng nghe và suy niệm về tình yêu của Chúa qua bí tích Thánh Thể; để chúng ta được trưởng thành hơn trong đức tin và sống một cách xứng đáng; như sự mời gọi mà Chúa Thánh Thần dạy và ban cho chúng ta qua Lạy Thứ Tư; mà chúng ta kính dâng.

 

Chúng con thờ lạy, cảm tạ, chúc tụng, ngợi khen và tôn vinh Chúa Giêsu Thánh Thể. Xin Chúa cho chúng con nhận biết sự viếng thăm của Ngài, sự can thiệp của Ngài; mà trở về sớm hơn; đừng quá trễ và quá muộn. Chúng con tôn vinh Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa. Xin Chúa mở lòng cho tất cả những đấng bậc có quyền chức, những đấng bậc trong hàng ngũ Giáo Hội; là những người có chức vụ phục vụ; và tất cả những giáo dân cũng hãy mở lòng để chuẩn bị.

 

Đó là lòng yêu mến tìm kiếm Chúa Giêsu Thánh Thể; để củng cố cho đời sống đức tin hiện nay. Cũng cho chúng ta được nghỉ ngơi về phần linh hồn để chỉnh đốn lại để suy niệm thật kỹ; và phải để chúng ta làm gì và phải làm gì. Đấng Thiên Chúa mà chúng ta tin và chúng ta tuyên xưng; vì Ngài đã đến viếng thăm chúng ta và nhắc nhở chúng ta; về sự viếng thăm vĩ đại mà Ngài đã tỏ hiện cho nhân loại hiện nay.

 

Chúng con cảm tạ Chúa, chúc tụng Chúa và ngợi khen Chúa. Xin cho mọi người được nhận biết, tin tưởng và trở về; để họ cũng được cùng với chúng con trong sự hiệp nhất; và thờ phượng, tôn vinh, cảm tạ và làm chứng cho sự thật; mà Chúa Giêsu Thánh Thể đã tỏ và dành cho con người trong thế kỷ của nhân loại hiện nay. Chúng con xin thay thế mọi tầng lớp, mọi vai trò để cảm tạ Chúa, chúc tụng Chúa; vì Thiên Chúa, Đấng trọn tình thương, dạy cho chúng con nhiều cơ hội để nhận biết và tuyên xưng Ngài. Chúng con thuộc về Ngài qua Lạy Thứ Tư. Chúng con kính dâng lên Chúa Giêsu Thánh Thể. Totus Tuus.

 

Lạy Thứ Năm, chúng con kính dâng

Năm Dấu Thánh Chúa Giêsu Kitô.

 

Lạy thứ năm, chúng con xin dâng lên Năm Dấu Thánh của Chúa Giêsu. Lạy Chúa Giêsu Kitô, con thờ lạy Chúa, con cảm tạ Chúa, con chúc tụng Chúa và con ngợi khen Chúa. Chúa đã chọn thập giá để chết thay cho chúng con. Chúa đã chịu đóng đinh cho mỗi một linh hồn chúng con. Chúa đã cho chúng con niềm hy vọng vì Chúa đã đến để cứu toàn thế giới. Chúa đã lấy hết tất cả tội lỗi của chúng con; để thay cho chúng con một giáo lý mới; để chúng con được trở thành những người con chính thức của Chúa.

 

Và được về nơi vĩnh cửu muôn đời mà Chúa đã sắp sẵn cho chính chúng con, từng mỗi một người qua bàn Tiệc Thánh trên Thiên Quốc. Đó là chính tình yêu của Đức Chúa Cha và Chúa Giêsu đã dành cho tất cả chúng con trên thế giới này. Nhưng chúng con lại là những kẻ có cơ hội đã được đón nhận điều này; nhưng chúng con đã không lắng nghe để mà tin, để mà trở về với Chúa; qua tình yêu vô bờ bến và cái chết đau khổ qua Năm Dấu Thánh được chứng minh.

 

Lạy Chúa, cho đến thế kỷ này mà chúng con vẫn là những người thiển cận, những kẻ không biết và chưa rõ; và còn rất nhiều điều mà chúng con đã thực hành. Nhưng dài lâu thì trở thành thể lệ; đã trở thành những điều thói quen không cảm giác, không đánh động, khô khan, nguội lạnh. Và đối với Thập Tự Giá, đối với sự ngắm nhìn quan trọng vĩ đại trên cho chính đời sống; chúng con được cứu nhờ Đấng Cứu Chúa của chúng con.

 

Đây là những từ ngữ mà chúng con có thể nói; nhưng lòng của chúng con thì rất băng giá, khô khan, nguội lạnh, giới hạn trong sự hiểu biết. Nếu có đi chăng nữa, thì lý thuyết đa số là một điều vốn phổ biến. Nói ra là một sự đụng chạm khủng khiếp và một phản đối ghê rợn cho một thế giới hiện nay. Nhưng hãy nhìn đi và hãy nhìn một cách rõ ràng, tỏ tường; đặc biệt là thế kỷ này, mấy ai có thể thấu hiểu được ý nghĩa của Năm Dấu Thánh, mấy ai có thể tỏ tường được những gì mà vốn chúng con vẫn còn và tồn tại qua tình thương của Lòng Thương Xót; mà Đức Giêsu Kitô Con của Đức Chúa Cha đã mang đến cho thế giới; và chết cho nhân loại, chuộc tội cho nhân loại.

 

Năm Dấu Thánh thật ý nghĩa của chiều sâu chiều rộng; mà ý nghĩa của mỗi một Dấu Đinh như gắn liền sự đóng đinh đó; như một điều nói lên sự gắn liền mà Chúa đã đến; và cứu chúng con trong muôn thế hệ. Ngày hôm nay, sự hiểu biết của con người đến đâu; chắc chắn được biết về công cuộc cứu chuộc của Chúa Giêsu; và cũng biết rằng chính công cuộc đó đã cứu loài người. Nhưng ai có thể thấu hiểu được ý nghĩa còn tồn tại mà Chúa vẫn dành cho con người. Đó là chính niềm hy vọng và tình thương bao la; đầy cả ý nghĩa cho thế giới loài người qua muôn thế hệ. Không phải chỉ kết thúc sau 2000 năm, không phải chỉ kết thúc vào thời điểm trên 2000 năm, trước 2000 năm.

 

Nhưng tất cả vẫn và còn ý nghĩa của từng Dấu Thánh mang lại niềm hy vọng cho con người; và biết được sự thật trong Tình Yêu mà Chúa đã dành một cách đặc biệt; để Con của Ngài ghi dấu Tình Yêu đó bằng chính mỗi một Dấu Đinh qua Năm Dấu Thánh; mà chúng con tôn vinh, thờ lạy, cảm tạ, suy tôn; để được kính nhớ Tình Yêu mà chúng con vẫn và còn qua mỗi một Ngôi Vị; mà chúng con kính dâng ngày hôm nay như một Của Lễ; để tập cho con người tập trung hơn, hiểu biết hơn và đậm sâu hơn. Và cảm nhận những từ ngữ không quá phức tạp, không quá nhiều lý lẽ, không có lời hay ý đẹp; mà thật sự đi sâu vào trái tim của mỗi một con người; bất kể họ là ai.

 

Chỉ cần chúng con suy nghĩ, suy niệm để biết rõ chúng con được cứu; và được tha bởi Dấu Thánh của Đức Giêsu Kitô. Qua mỗi một Dấu Thánh đầy cả những ý nghĩa vẫn và còn tồn tại sống động trong ân sủng Chúa ban; để rồi ngày hôm nay; đặc biệt ngày lễ Tro. Và nhắc nhở cho con người đi vào Mùa Chay; để nhắc nhở công cuộc vĩ đại mà Chúa Giêsu đã đến thế gian; kể từ khi hạ thế cho đến khi Ngài hoàn tất trên Thập Tự Giá; Và cho đến khi Ngài Phục Sinh vinh quang và trở về Thiên Quốc.

 

Sau 40 ngày, cả một lịch sử vô cùng vĩ đại, đầy cả ý nghĩa. Chỉ có hai chữ đó là Yêu Thương và Tha Thứ. Một Đấng Quyền Năng duy nhất; chỉ có một mình duy nhất Đấng Thiên Chúa làm điều đó. Cho nên ngày hôm nay, được nhắc nhở cho mỗi một tầng lớp, mỗi một vai trò; cho những kẻ thấp cổ bé miệng đang nài van, đang cầu xin; và được xin dâng để hiểu biết thêm những gì vẫn có; do ơn Thiên Chúa ban.

 

Cho nên, không ngẫu nhiên để chúng con có được điều này, không ngẫu nhiên để chúng con hiểu được chúng con không phải là những người có thể học hoặc hiểu về triết học, về thần học. Nhưng đặc biệt chúng con là con của Chúa, là người Kitô hữu thuần túy. Nhưng đời sống chỉ biết trong giới hạn và cũng là sự quyết định non dại của chúng con; và đời sống đức tin hờ hững của chúng con; và cũng là một thế giới ở trong mọi thói quen.

 

Trong cuộc sống dường như đã có rất nhiều qua giáo lý của Phúc Âm Tin Mừng, qua Giáo Hội dạy dỗ. Nhưng cá nhân của chúng con và từng mỗi tầng lớp; dường như rất giới hạn trong sự hiểu biết. Nhưng ngày hôm nay, không thể từ chối được khi chúng con dâng kính Năm Dấu Thánh, chúng con tuyên xưng Đức Giêsu Kitô Đấng Cứu Chúa của chúng con. Chúng con tuyên xưng Lòng Thương Xót bao la.

 

Chúng con tuyên xưng một Đấng Thiên Chúa vẫn dành cho chúng con cơ hội trở về. Chúng con dâng lên Chúa với một tấm lòng yêu thương vẫn và còn hy vọng của chúng con; là nơi Đấng Thiên Chúa ngọt ngào yêu thương chúng con. Suy niệm lại thấy rằng ai có thể chết cho chính chúng con như Chúa đã chết cho người mình yêu; và người Chúa yêu đó là chúng con từng người ngày hôm nay.

 

Lạy Chúa Giêsu Năm Dấu Thánh, con cảm ơn Chúa đã dành cho con cùng với anh chị em; đặc biệt là chúng con vừa mới tham dự Thánh lễ và được sức tro xong. Và cũng đặc biệt Giáo Hội nhắc cho chúng con Thánh Lễ Sức Tro là bắt đầu đi vào Mùa Chay. Nhất là ngày hôm nay, trong sự ăn chay thân xác và cũng ăn chay cho đời sống thiêng liêng; để chúng con bớt đi trong đời sống của thói quen, của hưởng thụ, của ăn uống, của tất cả những gì vốn trong đời sống.

 

Và ý nghĩa của chay như chính bài Phúc Âm Tin Mừng đã nhắc đó là xé lòng chứ không phải xé áo; để chúng con biết rằng cần phải hy sinh; để chinh phục những gì mà chúng con cần có; để dâng lên Chúa Đấng mà chúng con hôm nay được cúi đầu, thờ lạy, tôn vinh Đấng Cứu Chúa của chúng con; qua Năm Dấu Thánh được đi vào từng chi tiết một; để thấu hiểu những gì mà chúng con đang dâng lên Chúa.

 

Đây như một Của Lễ của nhân loại, một cách phong phú và dễ hiểu dễ đụng chạm và cảm nghiệm thật; với trái tim của mình để hướng về Năm Dấu Thánh; để hướng về Thập Tự Giá mà tôn kính, thờ lạy, cảm tạ; để nói lên lòng tri ân và tạ tội; với bằng những lời thâm sâu của trái tim được dâng kính Chúa một cách sốt sắng. Và được nói lên tiếng cảm ơn Chúa, tôn vinh Chúa, thờ lạy Chúa và xin được tạ tội với Chúa; để rồi đi vào sự sâu thẳm đó bằng những điều mà Mẹ đã dạy.

 

Dấu Thánh Thứ Nhất là Tình Yêu và Lòng Thương Xót của Đức Chúa Cha. Muôn thế hệ vẫn tồn tại để dành cho những kẻ thấp cổ bé miệng; và những kẻ tội lỗi có cơ hội ăn năn sám hối trở về. Vì tình thương và lòng thương xót  không bao giờ biến mất, và điều đó vẫn tồn tại chờ đợi; và dành cho chúng con cơ hội ngày hôm nay. Khi chúng con nhận ra thân phận của chính tro bụi; được Chúa xót thương và được Đấng Cứu Thế đến để cứu; được Chúa Thánh Thần hướng dẫn dạy dỗ; được sự lãnh nhận, sự can thiệp mà Chúa Giêsu đã thiết lập; để trở thành Bí Tích Thánh Thể; mà ngày hôm nay chúng con được đón rước; và rồi chúng con không thể quên được Năm Dấu Thánh vĩ đại; để chúng con nhận ra một gia đình Thiên Quốc của chúng con.

 

Đó là Tình Yêu của Đức Chúa Cha qua Lòng Thương Xót và Đức Giêsu Kitô đã vâng phục Đức Chúa Cha. Vì quá yêu thương thế gian đã hy sinh chính Con Một của Ngài; và Chúa Giêsu vâng phục cho đến chết để cứu chúng con; và đem một giáo lý mới để giải thoát chúng con. Và Tình Yêu của Đức Chúa Cha với Chúa Giêsu đã tạo thành Chúa Thánh Thần; mà ngày hôm nay Ngài vẫn ở cùng chúng con; vì chúng con là đền thờ của Chúa Thánh Thần ngự trị.

 

Và ai tìm cách tiêu diệt đền thờ của Chúa Thánh Thần trong chúng con thì Đức Chúa Cha sẽ tiêu diệt người đó. Nhưng ngày hôm nay, đó là những điều như Phúc Âm đã nói tất cả mọi tội được tha nhưng xúc phạm đến Chúa Thánh Thần thì không được tha. Nhưng mấy ai có thể suy niệm đến điều này; để hiểu rằng mình đang làm gì và những gì mình đang làm có đến từ con người trong sự hiểu biết hay không. Hay đến từ thần khí mà để tùy thuộc nơi con người đoán xét nghi ngờ; rồi suy diễn và kết án.

 

Và còn nhiều cách để con người của chúng con đang đối diện; trong tình trạng của sự vấp ngã và xúc phạm như ngày hôm nay; để chúng con được nhấn mạnh; để đi vào sâu về ý nghĩa mà Mẹ dạy. Đó là Ngôi Vị Thứ Nhất. Chúng con kính dâng Dấu Thánh Thứ Nhất là Lòng Thương Xót  bao la của Đức Chúa Cha mà chính Cha đã chọn Con của Ngài để mang đến cho con người; được nhận thấy rằng Tình Yêu đó được gắn liền và đóng sâu vào chính thân xác của con Ngài.

 

Và chính Con của Ngài đã đem đến một giáo lý bằng chính giá máu được tuôn đổ cho thế giới; để gội rửa con người bằng mỗi một Dấu Thánh; mà hôm nay chúng ta tuyên xưng; để rồi Dấu Thánh Thứ Hai là Đức Giêsu Kitô, Đấng Cứu Chúa chúng ta không thể thiếu được Ngài. Nếu chúng ta không có Đấng Cứu Chúa thì liệu chúng ta còn tồn tại; để có những ngày hòa bình hạnh phúc; để có những ngày của công lý, chân lý, sự thật còn tồn tại hay không.

 

Dù rằng xảy ra biết bao nhiêu điều trên thế giới hiện nay; nhưng chúng con tin rằng Chúa Giêsu đến để giải thoát chúng con. Chúa Giêsu đến để dành cho chúng con sự hòa bình. Chúa Giêsu đến để can thiệp thì nhất định ngày nào chưa đến kết cuộc, chúng con vẫn nằm trong niềm hy vọng của Đấng Thiên Chúa toàn năng; mà chúng con tin Ngôi Cha, Ngôi Con; huống gì chúng con còn có Chúa Thánh Thần, Dấu Thánh Thứ Ba.

 

Chúng con tin vì Ngài đang ở cùng chúng con. Những lời chúng con dâng, những điều chúng con thưa và sự trình bày trong sự hiểu biết suốt mười hai năm nay; dù âm thầm nơi Chúa Thánh Thần ban cho. Cho nên, không có quyển sách nào có thể ghi chép như sự phong phú của Trời Cao; do tình thương của Chúa qua Chúa Thánh Thần dạy; để chúng con được tuyên xưng, để chúng con được ghi nhận, để chúng con được thực hành, để chúng con được phủ phục, cúi đầu, thờ lạy, tôn vinh, tạ tội, tri ân, dâng lên một thân xác yếu đuối trong tội.

 

Và Của Lễ không còn gì để dâng ngoài thân xác của tro bụi được Chúa dựng nên; được Chúa cho phép sống; và được sống trong thần khí của Chúa; để kính dâng lên Ngài. Cho nên, đây là sự dạy dỗ mà Ngài dành cho chúng con; được can đảm mạnh mẽ để tuyên xưng đức tin; với những việc của Chúa dạy và ban. Cho nên, không có căn cứ nào, cũng không có người nào; nhưng chúng con tin vào chính Thiên Chúa đã ban đến điều đó; để chúng con có Chúa Thánh Thần.

 

Và ngày hôm nay, Ngài đã dạy cho chúng con điều phải, điều thật, điều đúng, điều sai, điều thiện, điều ác, điều tốt đẹp và điều xấu xa. Và Ngài cũng đang dạy cho chúng con điều gì để sống trong niềm tin của sự vô hình; đã trở thành sự hữu hình thật sự mà chúng con tin; để có được ngày hôm nay. Chúng con đồng loạt hiệp nhất với nhau trong sự tôn kính thờ lạy; bằng sự cầu nguyện một cách mới mẻ nhất, trong thế hệ của nhân loại hôm nay.

 

Đồng thời ít có ai thấu hiểu và sự phản đối cũng có; nhưng sự thật chỉ có điều này. Đừng nhìn theo cặp mắt của tiêu cực hay thói quen của cuộc sống. Con người qua thể lệ vốn nó vẫn là điều của thế gian. Nhưng Chúa dành cho chúng con đó là chúng con được Chúa tạo nên bằng bụi đất. Nhưng chúng con đã có lý trí, đã có thể xác, đã có chính trái tim, đã có sự hiểu biết và đã có sự phân biệt; để được nhận thức và có chính đức tin.

 

Cho nên ngày hôm nay, chúng con phủ mình bằng linh hồn lẫn thể xác, lý trí trọn cả con tim qua sự chỉ dạy của Chúa Thánh Thần để thưa với Đức Chúa Cha; để tuyên xưng Chúa Giêsu; để được đón nhận chỉ dạy của Chúa Thánh Thần. Và được chứng minh sự viếng thăm yêu thương và sự can thiệp của Chúa Giêsu Thánh Thể. Mỗi một Dấu Thánh đều có ý nghĩa trong vinh quang rực rỡ; mà chúng con không thể nào bằng phương cách thói quen; và hãy dâng tất cả từ linh hồn lẫn thể xác.

 

Nhưng tâm tình của phạt tạ tri ân; để nói lên lời cảm tạ ơn Chúa; để được xin trở về trong thời điểm cấp bách hiện nay. Tiếng nói để thay cho mọi tầng lớp mọi vai trò; và chính mỗi một Ngôi Vị; được kính dâng Ngôi Cha, Ngôi Con và Thánh Thần. Qua ba Ngôi Vị, qua ba Dấu Thánh và Dấu Thánh Thứ Tư; để hôm nay chúng con mắt thấy tai nghe sự viếng thăm của Chúa Giêsu; sự hiện diện của Chúa Giêsu Thánh Thể; và chính sự hiện diện của Ngài bằng Hình Bánh của Ngài đến với chúng con để củng cố đức tin.

 

Và chính những điều thật này đã đến một cách rất gần gũi; và ánh sáng đó đã chiếu dọi cho chính mọi người trên thế giới; để củng cố đức tin mà chúng con cần có; trong niềm tin và chính sự vô hình đó đã trở thành hữu hình. Như hôm nay, không có một điểm tựa nào từ nơi con người tự nói hoặc tự biết; nhưng chính những gì Chúa Thánh Thần cho phép thì chúng con xin được tường thuật như Ngài cho phép chúng con; để nói lên những gì của sự thật; để giúp cho con người được gợi dậy của lòng tin và sự khô khan nguội lạnh; và thói quen của con người qua bao thế hệ; cũng như giới hạn trong sự hiểu biết.

 

Cho nên ngày hôm nay, lạy Chúa, những kẻ thấp cổ bé miệng như chúng con, nếu không được sự dạy dỗ thì không hiểu; chỉ dựa vào những gì vốn trong thực tế; nhưng đời sống đức tin của chúng con quả thật rất khô khan nguội lạnh; qua những ngày cũ kỹ của cả một cuộc đời. Nếu không có ơn Chúa một cách sống động; thì chúng con cũng là những người ngủ quên và luôn sống trong thói quen; để rồi thiếu bổn phận thiếu trách nhiệm, và thể lệ trong cuộc sống của bề ngoài.

 

Nhưng ngày hôm nay chúng con đã biết linh hồn của chúng con rất giá trị; và sự sống động của trái tim và tâm tình của sự thật trong niềm tin quá quan trọng; cho đời sống của người Kitô hữu. Chúng con không phải chỉ là thói quen dù là thói quen tốt; nhưng không phải chỉ mãi thói quen của những sự việc hàng ngày; của người Kitô giáo tham dự thánh lễ Misa, rồi đọc kinh, rồi về nhà.

 

Nhưng trái tim và tâm hồn thì khô khan, nguội lạnh; và còn rất nhiều điều trong đời sống tham lam, ích kỷ, đam mê. Tất cả những điều này dường như một mặt thì điều thiện; nhưng mặt bên kia thì sống trong những ngày tháng của hợp lệ và có lý của trần gian. Nếu không có sự hy sinh, nếu không có một niềm tin để loại bỏ những thói quen; không thể phù hợp với đức tin; bằng những việc làm, bằng những sự hy sinh, bằng sự thành thật, bằng sự cải thiện thì chúng con đang sống với những ngày giữa chừng; theo cách sống của trần gian, trong thói quen.

 

Cho nên, đó là những kẻ lạnh lùng, khô khan, nguội lạnh, bất chính, bất tuân, bất trị; và đồng thời với tội, quen tội và sống trong tội; và dường như không biết tội. Nhưng đối với Chúa dành cho chúng con; khi chúng con có một đức tin bằng việc làm, bằng sự cầu nguyện, bằng con tim thì Chúa Thánh Thần sẽ soi sáng cho chúng con biết, chúng con nhận ra. Thấy tội, chúng con biết tránh tội, trừ tội, bớt tội và cố gắng đừng phạm tội.

 

Đây là những gì vốn cần có trong cuộc sống hàng ngày; vì tất cả đều có dù vừa ý hay không vừa ý, tham lam, ích kỷ, tiền tài, danh vọng, nhục dục. Tất cả đều có và còn những tội ác vốn đi kèm; chưa nói đến vấn đề chính trị trong khát vọng. Cho nên ngày hôm nay, lạy Chúa, mỗi một Dấu Thánh là sự gần gũi yêu thương; qua mỗi một Ngôi Vị rất rõ ràng trong đời sống; mà Chúa Giêsu đã chết cho chúng con. Và mỗi một Dấu Thánh được ghi dấu ân tình và Ngài đã Phục Sinh vinh quang.

 

Để rồi hôm nay, sự Phục Sinh đó là chiến thắng sự chết và chính chiến thắng đó dẫn chúng con về với ánh sáng của sự thật và chân lý; nơi Đức Giêsu Kitô đã mang đến cho con người của chúng con. Mang cho thế trần chúng con và thế giới được hưởng nhờ những điều vốn có. Chúng con không thể không biết, không thể sống trong khô khan nguội lạnh, không thể sống trong làm thinh, chúng con phải biết những gì Chúa ban và cho.

 

Và dấu ấn đó vẫn và còn qua Năm Dấu Thánh. Và cuối cùng, chúng con thấy được đã đến lúc con người cần phải trưởng thành; để hiểu rõ sự sống động này chính Chúa Giêsu của Thánh Thể đã tỏ hiện Ngài; đã để cho thế giới được nhận ra sự vinh quang tỏ hiện của Ngài. Điều mà được hứa và sẽ trở lại chính là Chúa Giêsu. Cho nên ngày hôm nay, trước khi điều này đến với thế giới chúng ta đang thấy; trong tình trạng ngổn ngang của hiện nay; mọi sự đang đe dọa trong chiến tranh.

 

Và còn rất nhiều điều đã xảy ra trong tội ác; nhưng con người vẫn cứ tiếp tục háo thắng; để giải quyết một phương hướng theo cách của con người. Nhưng Thiên Chúa thì có cách của Ngài. Thế gian cứ tiếp tục làm nhưng quyết định cuối cùng là chính Thiên Chúa của chúng ta. Cho nên, điều này Mẹ đã thấy thế giới của chúng ta cứ để cho trào lưu theo cách này. Cho nên, Mẹ muốn chúng ta hãy trở về với Chúa. Đó chính là sự phủ phục đầu phục; suy niệm qua Năm Dấu Thánh mà chính Mẹ Maria là người dạy cho chúng con được dâng kính; và hiểu sâu về ý nghĩa của Năm Dấu Thánh; mà chúng con đang suy niệm.

 

Cho nên ngày hôm nay, chúng con biết và trước khi thực hành thì Chúa Thánh Thần đã dạy; đó chính là Mẹ Maria là người đồng hành với Chúa Giêsu trên bước đường tử nạn. Và chính Mẹ Maria, cả một cuộc đời sống trong sự hoàn hảo của thánh ý Thiên Chúa. Mẹ Maria biết trước điều gì sẽ đến với con cái của Mẹ. Trong thế gian, Mẹ biết được sự yếu đuối của con người, Mẹ biết được sự non dại, khờ khạo của thế giới loài người chúng ta qua bao thế hệ. Mẹ biết được sự háo thắng và yếu đức tin của loài người nhân loại chúng ta; nhất là những người Kitô giáo, Mẹ hiểu được mọi hoàn cảnh và Mẹ biết được Giáo Hội của chính Mẹ.

 

Mẹ là người âm thầm bên cạnh Giáo Hội; mà Chúa Giêsu Con của Mẹ đã thiết lập. Cho nên, Mẹ không bao giờ rời khỏi Giáo Hội. Mẹ không bao giờ rời khỏi những người con của Mẹ; nhất là những kẻ thấp cổ bé miệng; nhất là những kẻ nằm trong tình trạng của nạn nhân qua bao thời đại. Cho nên ngày hôm nay, chúng ta mới có cơ hội được lắng nghe Mẹ chỉ dạy; để chúng ta đến với Chúa; trong sự tuyên xưng, phủ phục, đầu phục, phạt tạ, tri ân bằng tiếng nói của con tim; bằng tiếng nói của sự thật nơi lương tâm; bằng những sự khẩn nguyện, khấn cầu.

 

Khi chúng ta thấy được tình trạng chúng ta không chống đối nổi; và chúng ta không có cách gì để phản kháng được với tình hình chung của thế giới hiện nay. Với tất cả mọi việc đã đi vào một trào lưu không còn công lý; và nó cũng đi vào những cơn dịch bệnh, khủng hoảng, khủng khiếp; cũng đang đè nặng trên chúng ta trong những ngày tháng đã và đang tới. Cho nên, càng ngày càng đi vào sự tiêu cực trong mọi vấn đề. Bởi vì tin và thấy thì sẽ hiểu được những gì mà ngày hôm nay Mẹ đã dạy, đều có ý nghĩa.

 

Người ta tìm đủ mọi cách để cầm vũ khí, để phản kháng, để bảo vệ những gì của họ. Nhưng họ lại không biết rằng đây là những giây phút vũ khí sẽ không giải quyết được vấn đề. Giải quyết chỉ là giết hại lẫn nhau và gây trầm trọng cho chiến tranh đau khổ. Và chính gây thêm tội ác và còn gây thêm cho nhau những khí độc khủng khiếp giữa người và người. Làm cho nhau chết chóc trong không khí độc hại này. Nhưng Mẹ dạy chúng ta vũ khí ngày hôm nay mọi người cầm, đó là vũ khí của cầu nguyện. Vì từ xưa đến nay con người vẫn kiêu ngạo, tự ái, kiêu căng, đời sống đức tin thật non nớt.

 

Những công việc hàng ngày trong phục vụ có. Nhưng đời sống của sự đậm sâu và dành cho Thiên Chúa một cách đặc biệt, thì dường như rất giới hạn trong mọi tầng lớp mọi vai trò. Vì vậy mà chúng ta chỉ biết được lững lờ; và chỉ biết giới hạn những gì vốn có trong thực tế của luật lệ trần gian. Nhưng có những việc của Chúa Thánh Thần dành cho chúng ta vượt bậc hơn nữa. Nhưng đòi hỏi sự phục thiện của con người, đòi hỏi lòng tin tuyệt đối của con người, đòi hỏi những việc làm thật sự trong tuyên xưng.

 

Vì chỉ có chính Thiên Chúa, Đấng chúng ta tuyên xưng bằng những phương cách này. Đó là sự cầu nguyện trong phạt tạ; cầu nguyện trong sự hy sinh; cầu nguyện trong một niềm tin tôn kính thờ lạy; cầu nguyện cả linh hồn lẫn thể xác như một Của Lễ được dâng. Ngày xưa thì con người giết bò giết trâu để có thể lấy máu. Nhưng Chúa Giêsu đã lấy máu của mình để chuộc thay cho nhân loại. Hôm nay, chúng ta đang đối diện với Chúa Giêsu; vì lòng tin của chúng ta quá non nớt, chúng ta không có gì để dâng, chúng ta chỉ nhờ danh thánh của Chúa Giêsu để dâng lên Đức Chúa Cha.

 

Xin Ngài tiếp nhận nhưng ngày hôm nay đối với Chúa Giêsu, chúng ta đang xúc phạm đến Ngài. Đối với luật lệ của Chúa Giêsu, chúng ta không làm được và chưa làm được. Và đối với tất cả những gì Chúa Giêsu thiết lập, chúng ta chưa đi vào hàng ngũ đúng như chương trình của Chúa. Cho nên, đã có nhiều điều xảy ra như hôm nay của sự tranh luận, của sự cãi vã, của sự hiệp nhất không có. Và đi đến một vấn đề căng thẳng đang tan rã; và đi vào một thế giới mà chúng ta đang thấy. Đó chính là ly gián và ly giáo.

 

Cho nên ngày hôm nay, tất cả mọi việc nơi sự quyết định yếu lòng tin của chúng ta không còn gì để giải bày. Tất cả mọi tầng lớp, mọi vai trò, mọi địa vị, hãy cầu nguyện và hãy tìm đến một Đấng Thiên Chúa đã hứa ở với chúng ta. Chính là Chúa Giêsu Thánh Thể; để chúng ta dâng lên Ngài, để chúng ta tôn vinh Ngài; và để chúng ta nhớ được Công Cuộc Cứu Độ qua Năm Dấu Thánh. Mà điều này vĩnh viễn không bao giờ phai nhòa và không bao giờ nhạt nhòa qua bao thời đại.

 

Chỉ có chính Chúa Giêsu cứu chúng ta; đã chết thay cho chúng ta được sống. Ngài đã Phục Sinh vinh quang; để trở thành một vị Thiên Chúa trong quan tòa của công bằng. Ngày hôm nay, chúng ta sống trong giới hạn với đức tin non nớt, với tội lỗi tràn ngập, với sự xúc phạm. Chúng ta không thể dửng dưng đối với Chúa như thói quen hằng có; mà hãy trở về với tấm lòng của tạ tội tri ân; với một sự cấp bách được kính dâng; với một lòng tin được kính thưa và kính trình.

 

Mặc kệ thế giới nhìn chúng ta ra sao, mặc kệ con người của chúng ta qua thói quen. Nhưng đã đến lúc không còn gì hơn nữa ngoài chính linh hồn, lẫn thể xác, lý trí trọn cả con tim. Nói thật và thành thật để dâng kính với trái tim của chính mình; bằng sự chỉ dạy của Chúa Thánh Thần; với một cách thành thật nhất, thay cho mọi tầng lớp mọi vai trò; để học hỏi sự khiêm nhường; học hỏi của lòng tri ơn biết ơn; học hỏi với tâm tình của tạ tội tri ân; học hỏi với sự trở về trong sám hối; bằng phương cách mà chúng ta đang thực hiện hôm nay; vốn có ý nghĩa để đưa chúng ta trở về. Vì đây là lúc chúng ta không thể thắng được cuộc chiến của sự dữ bao quanh.

 

Nó chờ đợi lúc này là lúc mà nó đè bẹp, với những nạn nhân, với tất cả những người không hiệp nhất với nhau trong đời sống. Để xin Chúa ở cùng và nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Thần để chiến thắng. Nhưng ngày hôm nay, chúng ta đang rớt vào tình trạng, đó là những ngày tháng bị ức hiếp bởi những kẻ dữ, những kẻ quyền chức, và ngay cả những kẻ quyền chức cũng phản bội Thiên Chúa. Cho nên ngày hôm nay, ai là Đấng để nương tựa, ai là Đấng để làm cho chúng ta có thể mạnh mẽ. Cho nên, chúng ta còn Chúa Thánh Thần là một sức mạnh vô hình. Nhưng chúng ta phải có một sự tuyên xưng vĩ đại, quan trọng, cần có. Với một số người được dâng và xin được Chúa thương cứu giúp và can thiệp cho chúng ta; bằng phương pháp.

 

Hôm nay, chúng ta đang dâng Đức Giêsu Kitô Đấng Cứu Chúa. Ngài đã chiến thắng; thì ngày hôm nay chúng ta không chiến thắng được những sự việc hôm nay đang đối diện. Đa số những kẻ thấp cổ bé miệng nạn nhân. Nhưng chúng ta có Đức Giêsu Kitô là Đấng chiến thắng. Chúng ta có một người Mẹ dấu yêu, luôn can thiệp và cầu nguyện cho chúng ta. Phương pháp của Mẹ dạy cầm vũ khí của cầu nguyện; để thiết tha dâng kính; để xin Đức Chúa Cha nhân danh Đức Giêsu Kitô; để xin Ngài thương nhìn đến chúng ta; để theo phương pháp của Ngài mà cứu chúng ta; và cứu những người con trong thế giới. Khi họ kêu cầu danh Chúa trở về với Chúa với một tấm lòng sám hối ăn năn.

 

Mẹ Maria không muốn một số nhỏ biết điều này. Mẹ muốn cả thế giới được cứu vì chính điều này mà Mẹ vẫn tiếp tục ở lại thay thế chúng ta. Mẹ ở lại với Chúa Giêsu Thánh Thể; thay thế chúng ta mỗi ngày cầu nguyện cho chúng ta; mỗi ngày chờ đợi và đưa chúng ta đến với Chúa; mỗi ngày dạy dỗ chúng ta để trưởng thành đức tin của mỗi một người.

 

Ngày hôm nay, dù là một con số nhỏ bé; nhưng sẽ tiếp tục vì không còn một nơi nào để chúng ta có thể nương tựa ngoài Chúa Giêsu Thánh Thể. Cho nên ngày hôm nay, Mẹ dạy chúng ta suy niệm về Năm Dấu Thánh. Chúng ta sẽ thấy niềm hy vọng nơi Chúa Giêsu ở lại; vì ý định của Ngài đã có từ muôn thuở. Ngài thiết lập Thánh Thể để ở lại với chúng ta và ở lại với Giáo Hội; qua Giáo Hội để chúng ta đón rước Ngài.

 

Chúng ta là những giáo dân, chúng ta không thể thiếu Giáo Hội được. Chúng ta phải kết hợp với Giáo Hội bằng mọi giá. Chúng ta hãy cầu nguyện vì Giáo Hội. Chúng ta có rất nhiều điều để đối diện với bao việc trên thế giới; của chính những đạo giáo khác, còn những sự đánh phá. Nhưng Chúa Giêsu đã nói với Thánh Phêrô con là đá trên viên đá này, cho dù mưa xa hỏa ngục cũng không bao giờ tan biến Giáo Hội của chúng ta sẽ tiếp tục vững chắc.

 

Nhưng cần sự hiệp nhất của chính Giáo Hội, cần một niềm tin được tuyên xưng, cần đời sống của cầu nguyện; để cầu nguyện cho các đấng bậc vững mạnh, can đảm; cầu nguyện cho Giáo hoàng, Hồng y, Giám mục, Linh mục. Tất cả các ngài là những người được tuyển chọn; để các ngài loan truyền lời Chúa; để các ngài tiếp tục đem Tin Mừng của Chúa đến tận cùng trái đất. Dù rằng có biết bao thay đổi, qua bao thời đại. Con người thì có những kẻ bất chính; nhưng không thiếu những kẻ trung thành; không thiếu những đấng bậc sống trong đường lối của Chúa Giêsu.

 

Ngài đã truyền giao và Ngài đã bàn giao điều này cho Giáo Hội. Cho nên, chúng ta có Giáo Hội, chúng ta có giáo dân, chúng ta cùng nhau trong sự hiệp nhất; và tìm hiểu tại sao lúc này có nhiều điều ly gián. Đa số, con số hơn đó, là chính ngày hôm nay. Cầu nguyện đi để chúng ta biết rằng chúng ta phải làm gì. Cầu nguyện đi để chúng ta biết thân phận của chúng ta như thế nào; để có được ngày hôm nay. Cầu nguyện đi thì chính chúng ta sẽ thấy sự hiện diện can thiệp của Chúa Giêsu Thánh Thể. Cho nên, đây là những điều có thật mà vốn chúng ta đang được chứng kiến trong thời hôm nay.

 

Cho nên, chúng ta cảm tạ ơn Mẹ và không thể nào quên được; đây là chính những gì mà Mẹ đã dạy từ xưa đến nay. Và đây cũng là điều để chúng ta ghi sâu vào trái tim khô khan, nguội lạnh, không biết cầu nguyện. Và đời sống chúng ta đã trở thành thói quen. Nhưng hôm nay, được nói lên tâm hồn của mỗi một người chúng ta. Đó là sự khiêm nhường. Cần thực hành sự khiêm nhường và cần chuyên cần. Sự khiêm nhường vốn có để tìm được ý nghĩa của sự cầu nguyện; mà Chúa thương xót đón nhận và can thiệp cho chúng ta.

 

Cho nên, tất cả không phải là một điều vô tình; không phải là một điều tự nhiên mà là có. Chương trình của Chúa đặc biệt cho chúng ta qua Mẹ của chính Ngài. Để rồi ngày hôm nay, chúng ta hướng về Chúa Giêsu Năm Dấu Thánh; để chúng ta khô khan, nguội lạnh, vô cảm và đồng thời chúng ta khô khan; vì đó là một thói quen không đi sâu; để cảm nhận về ý nghĩa này. Nhưng hôm nay, Năm Dấu Thánh được nhắc nhở rằng Chúa Giêsu đã chiến thắng qua cái chết thật. Nhưng Ngài đã chiến thắng Phục Sinh, mang lại sự thắng lợi cho chúng ta. Dù bất cứ hoàn cảnh nào, chúng ta cũng hãy trở về với Đấng Thiên Chúa của chúng ta. Dù chúng ta có lỗi lầm bao nhiêu, hãy trở về với lòng sám hối ăn năn.

 

Chúa nhất định sẽ thứ tha và linh hồn chúng ta thật giá trị. Vì giá máu của Ngài vẫn còn gội rửa cho chúng ta. Để chính điều này Chúa sẽ là Đấng Cứu Chúa của chúng ta vĩnh viễn; sẽ là Đấng can thiệp cho chúng ta trong mỗi một hoàn cảnh, và trong mỗi một thế hệ. Và đặc biệt thế kỷ của nhân loại hôm nay, dù là sự cấp bách, dù là chiến tranh, dù là tất cả giữa người và người gây nên. Nhưng lời kêu cầu và những kẻ được biết trở về trong sám hối ăn năn, chúng ta nhất định sẽ có niềm hy vọng. Và ánh sáng đó đã chiếu soi qua vinh quang của Ngài; mà Chúa Giêsu Thánh Thể đã tỏ hiện cho chúng ta; không phải là ngẫu nhiên và tự nhiên.

 

Tất cả sự thiêng liêng đến từ đức tin. Và sự vô hình đó đã đến thật sự hữu hình; trong thế giới của hiện tại hôm nay. Cho nên, vì chính những điểm này, chúng con cảm tạ ơn Chúa đã cho chúng con cơ hội để được học biết những gì vốn có; mà từ bấy lâu nay chúng con ít khi suy niệm, ít khi cảm nghiệm. Chúng con phải cần ngắm nhìn Thập Tự Giá mà Chúa đã chọn để cứu chúng con. Là con đường thập giá mà Chúa phải chịu cực cùng đau khổ; để rồi chết trên đồi Canvê; và kết thúc trên thập giá. Và chính đời sống con người muốn về thiên đàng thì cũng phải bước qua con đường thập giá này.

 

Đây là đường mà Chúa đã đi và Chúa dẫn chúng con đi. Cho nên, cuộc sống phải tranh đấu, cuộc sống phải có những sự thử thách. Nhưng chúng ta vẫn giữ vững lập trường; và cuộc sống phải có những điều kiện cần có trong đức tin; không bao giờ hời hợt về đời sống của cầu nguyện. Cầu nguyện sẽ giúp chúng ta tỉnh thức trở lại. Cầu nguyện giúp chúng ta hiểu được những gì Thiên Chúa ban cho. Và cầu nguyện bằng phương cách của Mẹ, chúng ta tập trung hơn để loại bỏ cái thói quen cũ kỹ của chúng ta; bằng sự háo thắng, bằng những điều mà chúng ta mong muốn nơi cuộc sống của con người; bằng tất cả những cái bất chính. Chúng ta vốn có những sự cầu nguyện trong chính sự hãm mình, sự cầu nguyện trong sự hy sinh, sự cầu nguyện trong sự khiêm nhượng, và sự cầu nguyện trong vâng phục lắng nghe và kiên nhẫn.

 

Tất cả đều có những sự thử thách và thách đố. Nhưng cuối cùng sự cầu nguyện và Món Quà đó đã trở thành một Của Lễ được kính dâng. Mà hôm nay, sự xác tín hoàn toàn không thể sơ suất; và không thể nhầm lẫn. Cũng không phải sự đoán xét của người đời là chúng ta mê tín, chúng ta cuồng tín. Nhưng chúng ta xác tín một Đấng Thiên Chúa; mà chúng ta thờ lạy và đi sâu vào ý nghĩa của Năm Dấu Thánh; mà chúng ta được chiêm ngưỡng và hiểu được ý nghĩa từ xưa đến nay. Năm Dấu Thánh của Chúa Giêsu Kitô đã trở thành một Thập Tự Giá.

 

Mỗi một thánh đường khi chúng ta bước vào. Và biểu tượng nói lên chính Công Cuộc Cứu Độ đã dành cho chúng ta và Tình Yêu, đó vẫn sống động qua mỗi một Ngôi Vị. Mà hôm nay chúng ta thờ lạy, tôn xưng, tôn vinh. Đây là những điểm đúng nhất để con người đứng dậy; cũng là sự bổ túc một cách rõ ràng cho thế hệ của con người. Ngày hôm nay, mọi tầng lớp, mọi vai trò đều có cơ hội để chứng minh những gì Thiên Chúa đã ban và cho. Và đức tin cần đáp lại bằng lòng sám hối ăn năn; mà chúng ta sẽ được. Đó là sự can thiệp của Chúa; và là một sự gửi thác trong niềm hy vọng vốn có; cho mọi tầng lớp mọi vai trò. Ngày hôm nay, chúng ta đứng ra bênh vực cho sự công chính, cũng bị những kẻ khác giết hại. Và con người hy sinh để chịu tù tội; để cho tiếng nói của đức tin được vang vọng, cũng bị những kẻ sát hại.

 

Đó là những kẻ bất chính giết những người công chính, và lần nào cũng bị đàn áp. Nhưng Thiên Chúa của chúng ta là Đấng chiến thắng. Thiên Chúa ban cho chúng ta lẽ phải sự thật. Và lẽ phải sự thật là chiến thắng nơi Đức Giêsu Kitô. Cho nên, đã qua bao thế hệ, biết bao người sống trong đức tin đã liều mình và nói lên chân lý sự thật. Và các Thánh Tông Đồ cũng đã chết để cho chúng ta có đức tin ngày hôm nay. Nhưng đến đoạn cuối, những sự bất chính và những kẻ gian ác sẽ không thể tiếp tục tồn tại theo quyền hành của chính nó. Mà chính Chúa sẽ lấy lại sự công bằng cho những kẻ đã bị oan ức, những kẻ đã vì Danh Chúa mà bị thiệt thòi và đã bị bắt bớ và đã bị chết.

 

Chúa sẽ lấy lại sự công bằng và Chúa sẽ bênh vực những người công chính. Chúa sẽ bênh vực những người sám hối ăn năn. Chúa sẽ dành cho những kẻ biết hối lỗi trở về. Đó là tình thương của Lòng Thương Xót. Và sự chiến thắng của Năm Dấu Thánh đòi buộc chúng ta phải trở về bằng lòng tin, bằng việc làm, bằng sự tuyên xưng. Mà ngày hôm nay Mẹ Maria đã dạy cho chúng ta phương pháp này; để đức tin được lớn lên; để chúng ta được mỗi ngày cải thiện trong ân sủng của Chúa. Đó chính là Năm Dấu Thánh mà chúng ta tuyên xưng. Cho nên, chính những điểm này mà chúng ta cần tôn trọng hơn; và để ý hơn để quyết tâm hơn; trong sự cầu nguyện cần có một cách âm thầm.

 

Cũng có một cách phổ biến, cũng có một cách tuyên xưng bằng lòng tôn kính, cũng có nơi đời sống của người Kitô giáo. Để chúng ta được nhận ra sự can thiệp của Chúa mà mạnh mẽ đối diện; dù rằng có những khó khăn thử thách. Nhưng Chúa sẽ là Đấng Cứu Chúa của chúng ta. Chúa đã từng cứu chúng ta, chết cho chúng ta; thì hôm nay chính Ngài cũng vẫn tiếp tục can thiệp cho chúng ta; bằng phương pháp, phương cách của chính Ngài. Tin sẽ được, tìm sẽ thấy, gõ sẽ được mở cho. Cho nên, Năm Dấu Thánh được nói lên gia đình của Thiên Quốc vẫn sống động trong thiêng liêng. Để mời gọi chúng ta trở về bằng trái tim, bằng đức tin, bằng những sự cương quyết của chúng ta.

 

Cho nên, chúng ta đừng sợ sự đe dọa của thế giới. Nhưng hãy kính sợ Thiên Chúa; vì Ngài đang chờ đợi mà chúng ta chưa về. Chúng ta chưa mạnh mẽ trong đức tin để quyết tâm trở về bằng phương pháp Mẹ dạy. Cho nên hôm nay, chúng ta cảm ơn Mẹ.  Dấu Thánh Thứ Năm, chúng ta dâng lên lòng tôn kính và Trái Tim Vô Nhiễm và sự toàn thắng của Mẹ; đã cho chúng ta được ngày hôm nay. Mẹ là người đã dạy cho chúng ta và dẫn chúng ta vào con đường mà Chúa đã chuẩn bị sẵn. Dù rằng con đường hẹp nhưng con đường hẹp đó sẽ đi với Mẹ và được về với Chúa; để gặp được Chúa trên Thiên Đàng. Cho nên, không có vị thánh nào mà không đi vào con đường thập giá. Không có vị thánh nào mà không chiến thắng với thập giá; để được về nước trời trong bàn Tiệc Thánh.

 

Cho nên ngày hôm nay, ý nghĩa của Năm Dấu Thánh mà chính Mẹ nhắc nhở; để chúng ta hiểu rằng chính chúng ta đã được sự chứng minh của Tình Yêu và Lòng Thương Xót vô bờ bến, không ngừng nghỉ. Chúng ta được Đấng Cứu Độ luôn dành cho chúng ta ơn tha thứ; để cứu sống chúng ta. Chúng ta có sự gìn giữ, chở che, soi sáng của Chúa Thánh Thần. Chúng ta là đền thờ của Chúa Thánh Thần. Chúng ta có biết lắng nghe tiếng của Ngài hay không. Hay chúng ta vô tình cố ý đuổi Ngài ra. Khi chúng ta bất chính và sống trong tội lỗi, chúng ta có Chúa Giêsu Thánh Thể vẫn và còn chờ đợi chúng ta. Và Chúa đã trở thành Tấm Bánh để nuôi linh hồn chúng ta; để chúng ta được nhắc nhở rằng sự liên lạc gần gũi của Thiên Chúa không bao giờ mà không còn đối với chúng ta; dù thiêng liêng nhưng đòi buộc lòng tin.

 

Và chúng ta có một người Mẹ dạy chúng ta trong lễ phép, dạy chúng ta trong một đời sống của nội tâm gặp gỡ Mẹ, dạy chúng ta sự sống động cần có Mẹ, dạy cho chúng ta một niềm tin vốn có sự thật. Mà ngày hôm nay, Chúa sẽ là Đấng can thiệp với những ai tin và tìm đến Ngài. Cho nên, đây là điều chúng ta tin. Tất cả đều tóm tắt tình thương của Lòng Thương Xót. Tất cả đều tóm tắt một Đấng Thiên Chúa uy quyền; nhưng Ngài trọn tình thương đối với nhân loại. Tóm tắt lại, tình thương đó đã dành cho chúng ta cơ hội được trở thành và trở về khi chúng ta được tái sinh; qua sự suy niệm của chính Năm Dấu Thánh; mà chúng ta được cải đổi đời sống.

 

Chúng ta được biến đổi đời sống. Chúng ta biết sám hối, ăn năn; biết đời sống được cải thiện, biết hy sinh. Đời sống chúng ta trở nên những người phụng sự phục vụ theo phương pháp chỉ dạy của Chúa Thánh Thần. Và sự dạy dỗ nhắc nhở của Mẹ; qua sự cầu nguyện cần có; mà chúng ta đang thực hành. Cho nên, Món Quà của Mẹ ban tặng đã trở thành một Của Lễ cần thiết nhất và ý nghĩa nhất; khi chúng ta dâng kính Năm Dấu Thánh.

 

Vì Chúa Giêsu đã Phục Sinh vinh quang. Ai thuộc về Ngài và ai đến với Ngài bằng trái tim tạ tội tri ân; bằng một tấm lòng khấn nguyện cầu xin. Và xin sự can thiệp giúp đỡ thì Ngài không bao giờ từ chối. Đó chính là điều mà ngày hôm nay, chúng ta hãy giữ vững lập trường trong niềm hy vọng; mà Chúa đang chờ đợi và dành cho chính chúng ta. Cho nên, chúng ta cùng nhau hiệp nhất để cảm tạ ơn Mẹ qua Năm Dấu Thánh thật là ý nghĩa.

 

Và chính ngày hôm nay, chúng ta đừng sợ Chúa Giêsu đã Phục Sinh. Chúng ta thuộc về Ngài. Chúng ta dù có khó khăn thử thách; dù có bao nhiêu biến cố giặc giả hay chiến tranh hay còn dịch bệnh. Nhưng chúng ta biết rằng Chúa Giêsu đã chiến thắng. Nhất định ai thuộc về Ngài cũng sẽ chiến thắng bằng đức tin, bằng những việc mà ngày hôm nay, nếu chúng ta có ra đi chăng nữa. Bất cứ hoàn cảnh nào Chúa cũng dành cho chúng ta một nơi tá túc muôn đời. Còn nếu chúng ta còn ở lại thì Chúa cũng sẽ dành cho chúng ta sự bảo vệ của Ngài. Tin sẽ được tìm sẽ thấy gõ sẽ được mở cho.

 

Trong tình trạng của ngày hôm nay, chúng ta không còn con đường chọn lựa. Chỉ còn một con đường duy nhất là về với Chúa trong tâm tình sám hối ăn năn; để xứng đáng khi ánh sáng đến thì được hòa nhập với ánh sáng. Còn nếu không, chúng ta vẫn cứng lì chai đá trong bóng tối; thì ánh sáng đến chúng ta hoàn toàn bị tiêu hủy. Bởi ánh sáng và bóng tối sẽ không hòa nhập được. Đó là những điều vốn chúng ta được biết. Và đó là lý luận đúng thật trong một đời sống mà chúng ta cần đối diện hôm nay.

 

Con chỉ biết nói lên lời cảm tạ đặc biệt trong Mùa Chay. Mùa Chay là mùa nhắc nhở cho con người được sám hối trở về. Mùa Chay là mùa được nhắc nhở cho Tình Yêu mà Thiên Chúa vẫn dành cho họ, dù trên hai ngàn năm. Nhưng Chúa vẫn là một Thiên Chúa gần gũi và yêu thương ngọt ngào. Vẫn là một Thiên Chúa sống động dành cho chúng ta cơ hội gặp gỡ Ngài, đón nhận Ngài và trở về với Ngài. Đó là những điều mà chúng ta tuyên xưng và chúng ta cảm tạ tri ân; với những lời chúng ta được kính dâng.

 

Chúng con xin thuộc về Năm Dấu Thánh. Xin cho mọi người nhận biết trở về trong tâm tình sám hối ăn năn; như một Của Lễ được dâng thay cho mọi tầng lớp, mọi vai trò; để mọi người được cứu được tha và được can thiệp trong thế hệ của chúng ta; đang kính dâng ngày hôm nay; để chúng ta vững lòng tin. Đừng sợ hãi cũng đừng chi phối với bất cứ hoàn cảnh nào. Nhưng Chúa là Đấng chủ quyền và Chúa mới có quyền tha. Chúa có quyền cho. Chúa có quyền ban một thế giới hòa bình, sung túc, hạnh phúc bình an. Và Chúa cũng có quyền cho chúng ta một thế giới hòa bình. Nhưng Chúa cũng có quyền cho một thế giới trở thành bình địa; khi con người bất tuân bất trị, khước từ Tình Yêu của Thiên Chúa.

 

Cho nên ngày hôm nay, đúng lúc chúng ta phải trưởng thành qua sự dạy dỗ của Mẹ; để chúng ta biết chúng ta đang làm gì; để chuẩn bị cho chính mình và cho đời sống thiêng liêng; mà Đức Mẹ đã dành một cách đặc biệt cho chúng ta; qua Món Quà của chính Sáu Lạy; để trở thành một Của Lễ được kính dâng. Và giúp chúng ta tăng trưởng đức tin, quyết tâm để thực hành, làm chứng cho sự thật; để được tôn vinh Đức Chúa Giêsu Thánh Thể.

 

Vì sự hiện diện và sự vinh quang đã tỏ hiện cho nhân loại hiện nay; để củng cố đức tin cho mọi tầng lớp, mọi vai trò. Xin cho chúng ta với thân phận được sám hối, ăn năn, phạt tạ, tri ân; để trở về bằng đời sống cải thiện, hoàn thiện; để xứng đáng với Tình Yêu và Lòng Thương Xót qua Năm Dấu Thánh mà Chúa Giêsu đã chịu một cách đặc biệt cho chúng ta; và cho toàn thế giới. Chúng con xin thuộc về Năm Dấu Thánh.

 

Lạy Thứ Sáu, chúng con kính dâng

Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria

và xin cho sự toàn thắng của Mẹ.

 

Lạy Thứ Sáu, con cảm tạ ơn Cha đã ban đến cho chúng con và thế giới một người Mẹ. Đã đến lúc chúng con không thể từ chối được những việc mà Mẹ làm từ xưa đến nay. Và nhất là những ngày gần đây tại những nơi chỗ mà những quốc gia Mẹ đã đến. Con chỉ biết trong thế hệ này rất là lạ. Thế hệ này có những tin tức thất thiệt chỗ này, chết chóc chỗ khác, rớt máy bay chỗ kia, có quỷ nhập chỗ nào, có cướp bóc chỗ nọ, có chiến tranh chỗ khác. Có rất nhiều cãi vã hoặc có những sự gian ác thì họ phổ biến đầy trên truyền thông. Họ làm tất cả mọi điều; nhưng Mẹ hiện ra những nơi chỗ cần được phổ biến thì rất giới hạn; rất nhiều nơi, nhiều chỗ giới hạn về những pháp lạ kỳ, tuyệt vời.

 

Chúng con cũng cảm thấy rất khó hiểu vì phải chăng đời sống đức tin của người Kitô giáo rất là ít hoặc là ít người; để có thể tranh đấu cho điều này. Nhưng thế gian này thì những việc ác hoặc những việc thất thiệt thì họ loan báo liên tục; về sự cướp bóc, về sự giành giật, về chính trị. Và còn lập đi lập lại nhiều lần; nhưng phép lạ của Chúa và Mẹ thì dường như chỉ thoáng qua. Dường như lắm lúc cũng biến luôn. Cho nên đức tin của người Kitô giáo chỉ nằm trong sự giới hạn; hay chỉ một phần nào cho đến ngày hôm nay; mà thế giới vẫn là một con số chưa đến năm mươi phần trăm tin vào Chúa.

 

Con không biết điều gì xảy ra nhưng con chỉ biết một điều duy nhất Chúa cho con cầu nguyện. Con chỉ biết một điều duy nhất rằng thế giới của ngày hôm nay dường như chính trị, đời sống thực tế với các trào lưu phổ biến hơn là đời sống của đức tin. Dù rằng chúng con có Giáo Hội với rất nhiều sinh hoạt; nhưng sự phổ biến cũng rất là giới hạn. Cho nên ngày hôm nay, lạy Cha con cám ơn Cha dù phổ biến ở thế giới này trong truyền thông hoặc trong giới hạn; nhưng chúng con không thể cản được lòng tin dù chỉ một lần được nghe. Con biết thật sự Mẹ đã hiện ra, Mẹ luôn hiện ra qua bao thế hệ và Mẹ vẫn ở cùng với chúng con.

 

Mẹ là Đấng canh giữ linh hồn chúng con. Mẹ hiểu được sự giá trị, quan trọng của giá máu mà Chúa Giêsu Con của Mẹ đã đổi lấy cho thế giới được sống. Mẹ đã hiểu được thánh ý của Lòng Thương Xót bao la của Đức Chúa Cha. Mẹ đã hiểu được sự chờ đợi và chính tình yêu thương của Chúa Thánh Thần. Cho nên, vì chính những điểm đó mà Mẹ rất khao khát, mong muốn. Mẹ không bao giờ rời bỏ chúng con dù linh hồn thể xác được về Thiên Quốc; nhưng trong sự thiêng liêng, trong lòng tin Mẹ vẫn đến từng quốc gia.

 

Mẹ đến từng nơi từng chỗ, những người nghèo nàn, con cái khổ sở, đói khát khó nghèo, tất cả Mẹ đều đến. Mẹ luôn có những cách thức để giúp cho những quốc gia đó, đất nước đó hoặc vùng đất đó. Mẹ thấy trước những việc tội lỗi; sẽ làm cho chúng con sa sút; trở thành những kẻ yếu đuối; trở thành những ngày tháng sống trong tội; những kẻ xúc phạm đến Chúa làm nước mắt Mẹ trào dâng, huyết lệ tuôn trào. Mẹ đến để nói cho con cái những tội mà họ đã phạm. Mẹ đau lòng cho một trào lưu của xã hội văn minh, văn hóa của sự chết; đã làm cho con người xúc phạm đến Chúa, phạm vào lề luật Hội thánh và chống lại Đấng Sáng Tạo mà ngày hôm nay đã phổ biến trên thế giới.

 

Nói đến là một sự đụng chạm rất lớn; nhưng đây là luật của Thiên Chúa từ xưa đến nay. Chúa cấm không cho con người sống trong đồng tình luyến ái. Thành Sodoma và Gomora như thế nào? Hãy suy nghĩ về việc Chúa sáng tạo nên một người đàn ông và một người đàn bà; để sống với nhau và sống đời hôn nhân được chúc phúc; để sinh con đẻ cái. Nhưng ngày hôm nay, trào lưu đồng tính luyến ái đã phổ biến khắp nơi; vì quyền lợi riêng tư; mà người ta tranh đấu để được tự do theo cách của mình.

 

Đồng thời phá thai hàng loạt, không còn nghĩ đến đó là những con người có quyền sống và được sống do ơn Thiên Chúa ban cho. Đây là những điều mà chúng ta đã thấy rất phổ biến của một thời đại văn minh; của một thời đại văn hóa của sự chết; mà chính Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã lên tiếng; kể từ khi ngài còn trị vì trong chức vụ Giáo Hoàng. Để rồi ngày hôm nay, chúng ta thấy phổ biến một đời sống xúc phạm đến luật Chúa; vì được tự do giết người. Đó là những bào thai bị giết mỗi ngày.

 

Một sự rạn nứt không phải do con người; mà là một chương trình của thần dữ để làm cho thế giới điên đảo. Vì chúng ta tin vào những điều của thực tế mà quên đi luật Chúa, quên đi giáo lý của Chúa, quên đi Mười Điều Răn. Và chúng ta đang sống với những ngày đối diện những gì bất chính; mà xã hội đang thực hành và điều đó được nhìn thấy nơi con cháu chúng ta, những điều trái ngược với lương tâm và lương tri; nhưng vẫn tiếp tục phổ biến theo phương pháp của thế giới trần gian.

 

Ai đau lòng nhất? Mẹ Maria. Mẹ đau lòng, Mẹ tuôn lệ, Mẹ đã nhỏ huyết lệ cho thế giới. Mẹ là một người hiền lành không bao giờ la rầy. Trái lại, Mẹ rất thương yêu chúng con, Mẹ tìm cách giúp chúng con và Mẹ mong muốn chúng con hợp tác với Mẹ; lắng nghe sự chỉ dạy của Mẹ. Cụ thể là qua việc cầu nguyện. Trước khi cầu nguyện là lắng nghe và vâng phục; rồi cầu nguyện một cách đậm sâu qua sự can thiệp của Chúa Thánh Thần.

 

Chúa sẽ ban một cách đặc biệt vì là một sự mới mẻ khó chấp nhận; nhưng Chúa cũng dành cho những kẻ kiên nhẫn, mạnh mẽ, can đảm tiếp tục trong đời sống nhân chứng. Sự thật sẽ không bao giờ bị từ chối mà nó sẽ vô biên bất tận và tiếp tục của việc phổ biến cần có.

 

Còn những gì của con người cho đó là trừu tượng. Cho đó là những điều mà họ đang thực hành của sự giả dối; dù là tinh vi khéo léo dựa vào chính những luật lệ của trần gian; nhưng không thuộc về Thiên Chúa thì cũng biến mất dần đi trong cuộc sống; biến mất dần đi theo thời gian của con người; mà do Chúa dựng nên.

 

Cho nên ngày hôm nay, chúng ta chỉ biết một điều duy nhất rằng, lạy Chúa con xin cảm ơn Chúa đã cho chúng con có một người Mẹ; vì chúng con biết chắc Mẹ Maria đã thay thế chúng con ở lại với Chúa Giêsu Thánh Thể; kể từ khi Mẹ còn ở trần gian hoặc Mẹ đã về Thiên Quốc. Nhưng tất cả các Nhà tạm khắp nơi trên thế giới luôn có sự hiện diện của Mẹ trong thiêng liêng. Mẹ ở lại để phụng sự Chúa và thay thế cho loài người nhân loại để cầu nguyện cho thế giới.

Mẹ muốn chúng ta biết rằng Chúa Giêsu vẫn còn ở với chúng con cho đến ngày hôm nay; trong thiêng liêng hiện hữu tại Nhà Tạm. Mẹ cũng đang nhìn thấy những người con đang xúc phạm đến Chúa Giêsu Thánh Thể một cách trầm trọng.

 

Trong thời này, có những vị được chọn là mục tử cũng đang xúc phạm đến Thánh Thể của Chúa Giêsu. Vì vậy, Mẹ rất đau lòng mà nước mắt tuôn trào; và Mẹ cũng đang đi tìm những đứa con bé nhỏ để đến với Chúa Giêsu Thánh Thể, để tìm đến Ngài, để ở bên cạnh Ngài, để an ủi Ngài. Vì Ngài đang dành cho chúng con và cho nhân loại một ân huệ rất lớn lao. Qua sự cầu bầu của Mẹ mà Chúa đã dành đặc biệt cho những đứa con tìm đến Ngài; những đứa con tuy thấp cổ bé miệng nhưng tin vào Ngài; những đứa con sống trong tội lỗi nhưng biết thống hối ăn năn. Mẹ còn tìm những đứa con lạc loài đau khổ bệnh tật; những đứa con đang sống trong những ngày tháng bơ vơ lạc lõng; những đứa con bị xã hội từ bỏ; những đứa con bị những cơn bệnh dày vò.

 

Cho đến những giây phút cuối cùng của cuộc đời họ, Chúa vẫn dang tay để ôm lấy những đứa con tìm Ngài. Cho nên, đây là lúc mà Mẹ muốn đưa chúng con đến với Chúa. Mẹ muốn chúng con nhìn thấy tình yêu vô bờ bến của Chúa. Mẹ muốn chúng con thấy lời hứa mà Chúa đã dành và còn tồn tại cho đến ngày hôm nay. Mẹ muốn chúng con được cứu và được tha. Và trước khi điều này xảy ra, chúng con cần phải loại bỏ những cũ kỹ tội lỗi vốn có trong cuộc sống.

 

Chúng con cần phải có lòng tin để nhận ra những gì đã được ban; và cho chúng con được sống trong một đức tin được trỗi dậy một cách mạnh mẽ. Đó là dạy cho chúng con bằng sự tôn kính và sự cầu nguyện cần có; mà ngày hôm nay, chúng con đang thực hành dẫu người đời có người tin hay không tin. Nhưng chúng con vẫn một lòng, đó chính là điều mà ngày hôm nay chúng con làm.

 

Lạy Thứ Sáu, con xin Đức Chúa Cha cho con kính dâng lên Mẹ Maria. Lạy Mẹ Maria, Mẹ của Lòng Thương Xót, Mẹ của trái tim tình yêu, Mẹ của Thánh Thể, Mẹ của Ngôi Lời Nhập Thể, Mẹ của Đấng Cứu Độ, Mẹ của toàn thể loài người nhân loại, Mẹ của Đấng con tuyên xưng. Con dâng lên Trái Tim Vô Nhiễm và sự toàn thắng của Mẹ. Lạy Mẹ Maria, chúng con vô cùng cảm ơn Mẹ. Xin Mẹ đón nhận Lạy Thứ Sáu để được tạ tội tri ân; như một tâm tình nói lên tiếng cảm ơn; như một tâm tình tôn vinh Mẹ. Xin Mẹ tha thứ cho những yếu đuối thiếu sót. Xin Mẹ tha thứ cho những lần thiếu trách nhiệm, thiếu bổn phận của chúng con vì chưa hoàn toàn tin tưởng để thực hành những gì vốn cần trong đời sống.

 

Nhưng chúng con không thể từ chối được những ngày tháng chúng con dâng kính; để giúp chúng con trưởng thành hơn; giúp chúng con mạnh mẽ hơn; giúp chúng con sống có chiều sâu và ý nghĩa cầu nguyện hơn; giúp chúng con loại bỏ bản ngã cá tính của mình hơn; và giúp chúng con biết vâng phục hơn; để xin tiếp tục cầu nguyện dù có bị chống đối, bị hiểu lầm, bị nghi ngờ, bị đoán xét, bị xua đuổi, bị coi thường; như chúng con vẫn giữ suốt mười hai năm nay.

 

Để cuối cùng, chúng con vẫn tiếp tục sống trong hạnh phúc; và đón nhận những gì Mẹ đã dạy; để giúp đức tin mạnh mẽ hơn; giúp chúng con cải thiện đời sống hơn; giúp chúng con tin tưởng vào Chúa hơn; giúp chúng con được nhẫn nại hy sinh nhiều hơn. Để rồi ngày hôm nay, bất kể thế gian xảy ra điều gì; chúng con chỉ luôn hy vọng nơi Chúa đã giành cho chúng con qua Bí Tích Thánh Thể qua lời cầu bầu của Mẹ đã dành cho chúng con; để được nói với Chúa, thưa với Ngài, trình với Ngài; để chúng con sống thật ý nghĩa của cuộc sống.

 

Khi chúng con biết Chúa đang hiện diện với chúng con trong thiêng liêng; nhưng rất gần gũi vì những ân sủng đỗ tràn trên chúng con. Cũng xin cho con người nhận biết và trở về; để nhận ra những ân sủng đặc biệt; để củng cố đức tin và cho con người nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa.

 

Mẹ Maria quá vĩ đại, quá cao trọng mà thế giới của loài người chưa hoàn toàn tin, chưa hoàn toàn trưởng thành, chưa hoàn toàn hiểu biết; để được những điều quan trọng mà chúng con cần phải thực hành trong đời sống; bằng sự tuyên xưng phó thác và trông cậy; để chúng con không bị rớt vào tình trạng bị chi phối và còn rất nhiều điều trong cuộc sống.

 

Một đời sống văn minh tinh vi; mà ngày hôm nay chúng con rớt vào đó là những sự lôi cuốn của thực tế và cơm áo gạo tiền; của những lý do để có thể biện hộ và làm cho chúng con không cảm nhận qua đức tin hay đời sống cầu nguyện. Chúng con chỉ làm trong thói quen vì chúng con vẫn sống với đời sống của thực tế. Đó là những điều mà chúng con thích, chúng con ưa và chúng con hưởng trong kiêu ngạo, trong kiêu căng, trong bản ngã, trong cá tính và ở trong chính sự hẹp hòi, nhỏ bé, ghen tương, ganh ghét và còn rất nhiều nữa trong cuộc sống; từ những việc bé nhỏ nhất cho đến những việc lớn lao nhất.

 

Nhưng ngày hôm nay, Mẹ dạy chúng con sống một đời sống cầu nguyện bằng nội tâm, bằng tâm hồn, bằng tập trung, và bằng phương thức phủ phục, đầu phục, phạt tạ để giúp chúng con thật sự hiểu ý nghĩa của cầu nguyện; giúp chúng con thật sự trưởng thành, và giúp chúng con biết dâng kính trong tâm tình của cảm tạ, tri ân; để xin Mẹ thương giúp chúng con cải thiện đời sống; giúp chúng con tăng trưởng đức tin, và giúp chúng con sống ý nghĩa.

 

Cho nên dù trôi qua mười hai năm với bao nhiêu thăng trầm; nhưng chúng con vẫn hạnh phúc; vì những lời chúng con thưa, chúng con dâng như Của Lễ; được dâng một cách thiếu sót hoặc bất xứng. Nhưng chúng con vẫn dâng vì chúng con không có gì xứng đáng trước mặt Thiên Chúa. Chúng con chỉ có một tấm lòng và trái tim muốn cải thiện, muốn hoàn thiện. Xin Chúa thứ tha và xin được trở về với Lòng Thương Xót của Ngài; để rồi hôm nay sự duy trì đó được Mẹ cầu bầu và chúng con tiếp tục cầu nguyện; chúng con tiếp tục làm chứng; chúng con tiếp tục thi hành không sợ người đời, và cũng không sợ sự đoán xét.

 

Ngay cả những điều mà chúng con phải gặp trước pháp luật cũng vậy, chúng con hạnh phúc vì chúng con thấy được những điều ngày hôm nay đã giúp chúng con tiến triển hơn trong đức tin; giúp chúng con gần gũi Chúa hơn, tin Chúa hơn, yêu Chúa hơn, qua sự chỉ dạy của Mẹ.

 

Thật là một điều rất cần thiết cho thế giới nhân loại hiện nay; không thể sống trong thói quen được. Chúng con phải sống với những ngày bằng tuyên xưng, bằng lòng tôn kính, bằng lòng quý trọng, bằng lòng yêu mến; để xin giúp đỡ chúng con qua khỏi những sự khó khăn; để giúp chúng con can đảm mạnh mẽ; để tiếp tục trên đường nhân chứng.

 

Xin giúp chúng con hiểu chiều sâu, chiều cao, chiều rộng; để nhận biết Ngôi Cha, Ngôi Con và Thánh Thần; để ý thức chúng con là đền thờ của Chúa Thánh Thần ngự trị. Và Ngài đang dạy chúng con can đảm mạnh mẽ; để chúng con biết về Chúa Giêsu Thánh Thể, Đấng chúng con rước vào lòng khi tham dự thánh lễ Misa, Đấng mà chúng con vô tình cố ý cũng có bao lần xúc phạm đến Ngài.

 

Khi thân xác sống trong những ngày yếu đuối, thiếu sót và tội lỗi thì không thể hiểu được ý nghĩa của Năm Dấu Thánh, với tình thương bao la của Thiên Chúa qua mỗi một Ngôi Vị; để chúng con nhận biết Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội và sự toàn thắng của Mẹ; trong âm thầm dạy dỗ chúng con cầu nguyện; để chúng con được biết chúng con có một Gia Đình Thiên Quốc và Thánh Cả Giuse, đấng cầu bầu cùng Thiên Chúa cho chúng con. Và gương sáng của ngài giúp cho đời sống của những người trong Giáo Hội. Để xin ơn khiết tịnh, để xin ơn can đảm mạnh mẽ, để xin ơn công chính liêm chính, và cũng xin bổn phận trách nhiệm của mỗi gia đình. Đặc biệt ngài cũng đã là trưởng gia của gia đình Thánh Gia năm xưa.

 

Chúng con còn có ba Tổng Lãnh Thiên Thần. Ngài là đấng canh giữ cán cân công bằng; ngài là đấng can thiệp, bảo vệ và đập tan những sợi dây xích mà chúng con đang mắc cột; bởi tội từ xưa đến nay trong đời sống của thực tế; mà chúng con không thể cưỡng lại được; và không thể tách rời được sợi dây xích đã cột chặt quá lâu.

 

Gia Đình Thiên Quốc và sức mạnh của ba Tổng Lãnh Thiên Thần đưa chúng con trở về với Chúa và giải thoát chúng con khỏi sự dữ. Ngày hôm nay, chúng con xin sự giúp đỡ của các ngài. Chúng con tin rằng chúng con có mười hai Tổng Lãnh Thiên Thần trấn giữ trái đất biên cương và không khí.

 

Trong thực tế có người của chính quyền đang nói về không khí bị ô nhiễm, tuổi thọ bị mất dần, bệnh tật khắp nơi, và còn rất nhiều điều trong cuộc sống liên quan dịch bệnh. Đây là những việc vốn đang xảy ra. Cho nên, chúng con có cả một Đại Gia Đình Thiên Quốc qua các Tổng Lãnh Thiên Thần như chúng con được biết.

 

Và chúng con còn có các Thiên Thần trong thiêng liêng đang hiện hữu; để giúp chúng con nhiều cách mà chúng con thật sự không thấy bằng mắt, không nghe bằng tai. Nhưng trái tim được nhận ra chính do Mẹ dạy; để được sự cứu giúp của Thiên Đàng trong thời cuối cùng. Vì có những việc phi thường lạ thường chưa bao giờ xảy ra; nhưng sẽ xảy ra vì đã đến lúc.

 

Đó là Đức Chúa Cha đã đón nhận lời cầu xin của chúng con; và chính Ngài đã dành cho chúng con cơ hội, nhờ danh thánh của Đức Giêsu Kitô qua Bí Tích Thánh Thể; để được sự giúp đỡ của Thiên Đàng, sự viếng thăm của các thiên thần, gương sáng của các Vị Thánh đã giúp chúng con củng cố đức tin; để ao ước học theo các ngài; để sống đời sống làm chứng; để chúng con có một đức tin mạnh như các ngài.

 

Xin cho chúng con đừng sợ chết vì tất cả mọi sự đều có ý nghĩa trong chương trình Chúa dành cho chúng con trong xứ vụ hôm nay. Chúng con còn có Thiên Thần Bản Mệnh, đấng bảo trợ và cầu bầu cùng Chúa cho chúng con, đấng nhắc nhở và phụ giúp chúng con qua những tai nạn hoạn nạn mà chúng con đã từng gặp. Chúng con cũng thấy nhiều điều không phải là một sự tình cờ. Chúng con được chiêm ngưỡng sự viếng thăm của các Thiên Thần mà chúng con phải dựa vào. Chúa Giêsu đã từng nói với ông Anathan rồi đây cửa trời sẽ mở ra, các Thiên Thần lên lên xuống xuống.

 

Và chúng con sẽ được chiêm ngưỡng điều đó và đúng vào thời điểm, này chúng con thật sự đã chiêm ngưỡng những ánh sáng kỳ diệu tuyệt vời lên lên xuống xuống. Và đó cũng là những lúc mà chúng con cầu xin sự giúp đỡ của các Thiên Thần. Đã đến lúc Chúa dành một cách đặc biệt cho những kẻ thấp cổ bé miệng, những nạn nhân với lòng chân thành và sự kêu cầu đó Chúa đã lắng nghe và can thiệp cho chúng con.

 

Trong thế giới của nhân loại hiện nay dù có biết bao điều xảy ra; nhưng với lòng tin sẽ không bị lung lay theo cách thức Mẹ dạy. Để rồi ngày hôm nay, xin Chúa theo phương pháp và thánh ý Ngài can thiệp cho thế giới chúng con. Và xin cho mọi người nhận biết và trở về với Chúa để Món Quà của Mẹ Maria được phổ biến khắp nơi trên thế giới; với lòng ăn năn sám hối mà trở về với Chúa.

 

Viếng thăm, dâng kính và tôn kính là những điều chúng ta cần có với Chúa Giêsu Thánh Thể. Sự cầu nguyện thẩm sâu và sự cải thiện đời sống mà Mẹ Maria dạy chúng ta với Món Quà Sáu Lạy sẽ trở thành Của Lễ được kính dâng.

 

Sự can thiệp của Chúa Giêsu Thánh Thể hiện nay và vinh quang vĩ đại của Ngài không còn gì để con người từ chối. Vì Chúa luôn dành một cách phong phú để củng cố đức tin cho thời đại của ngày hôm nay. Chúng con cùng nhau trong sự hiệp nhất để cảm tạ tình thương của Chúa; đặc biệt trong Mùa Chay năm nay, xin Mẹ Maria giúp chúng con đến lúc phải trưởng thành, đến lúc phải nhận thức và ý thức, đến lúc phải tiếp tục làm chứng và tuyên xưng, đến lúc phải tiếp tục phổ biến những gì Chúa đã ban.

 

Không phải dành riêng cho chúng con mà cho nhiều người được đón nhận để cùng với chúng con hiệp nhất mà tuyên xưng Thiên Chúa; đến với Chúa và trở về bằng lòng sám hối ăn năn qua phương cách Mẹ dạy; để được suy niệm và cảm nghiệm về đời sống của cầu nguyện qua Chuỗi Hạt Mân Côi, qua Chuỗi Lòng Thương Xót và cầu nguyện cho Giáo Hội qua chính Chuỗi Hạt Sáu Lạy mà chúng con kính dâng trong lúc này.

 

Tất cả mọi sự đều có ý nghĩa thật tốt đẹp cho đời sống của người Kitô hữu chúng con; gợi dậy cho lòng tin biết thực hành, biết lòng yêu mến, biết những ngày tháng chúng con tạ tội tri ân trong tâm tình sám hối ăn năn. Để xứng đáng với sự tuyên xưng trong sự phủ phục đầu phục mà chúng con dâng kính.

 

Giờ đây chúng con cùng nhau cảm tạ ơn Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Chúng con cảm ơn Mẹ và chúng con xin thuộc về Mẹ. Xin thuộc về thế giới của Thiên Quốc. Xin các Thiên Thần, các Thánh cầu bầu cùng Chúa cho chúng con, giúp đỡ chúng con và cho chúng con thay tiếng nói của mọi tầng lớp, mọi vai trò; mà đa số là những nạn nhân đã bị thiệt thòi quá nhiều qua bao thế hệ. Để xin sự can thiệp của Chúa để chúng con sống mạnh mẽ trong đức tin; mà trở về với tình thương của Lòng Thương Xót mà Chúa đang chờ đợi; để chúng con được cải thiện hoàn thiện trong tình thương mà Chúa đã dành cho chúng con.

 

Và qua việc chỉ dạy của Mẹ Maria, sự phong phú đó đang dạy cho chúng con cầu nguyện bằng sự phủ phục đầu phục, bằng sự tuyên xưng từ linh hồn, lẫn thể xác, lý trí, trọn cả con tim. Xin Chúa thương đón nhận chấp nhận và can thiệp cho chúng con và cho toàn thế giới.

 

Chúng con xin nhưng theo thánh ý Chúa an bài cho chúng con được vâng phục lắng nghe; để trở thành những người con tôn kính thờ lạy; để bù lấp cho những kẻ đang xúc phạm đến Chúa và bù lấp cho những kẻ chưa tin, chưa biết, chưa về. Xin cho họ được biết, được tin, được về. Vì đây là giây phút mà Chúa đã dành cho chúng ta thêm thời gian trước khi mọi sự sẽ xảy đến giữa thiện và ác, đang căng thẳng, đang tranh đấu với nhau; trước khi cuộc chiến sắp xảy ra và kết thúc.

 

Xin cho chúng con đừng trở về quá trễ và quá muộn. Tất cả chúng con làm vì danh thánh của Đức Giêsu Kitô trong sự tôn kính, thờ lạy, cảm tạ, tri ân; mà mục đích chính là vinh danh Thiên Chúa, thờ lạy Thiên Chúa và làm sáng danh Thiên Chúa của chúng con.

 

Chúng con xin cảm ơn Mẹ và sự chỉ dạy của Mẹ. Chúng con xin thuộc về Mẹ. Lucia và tất cả mọi người đang có mặt trong buổi cầu nguyện này hôm nay; đặc biệt vào ngày Thứ Tư Lễ Tro và cũng nhắc chúng con đi vào Mùa Chay. Xin cho tất cả những việc chúng con làm ngày hôm nay, như sự chỉ dạy của Chúa qua các Bài Đọc cũng như bài Phúc Âm Tin Mừng. Đó là chúng ta xé lòng đừng xé áo.  Cho nên, chúng ta hãy hy sinh bằng những việc qua Chúa Thánh Thần soi sáng; để tiếp tục bước đường nhân chứng. Và cũng xin được kiên nhẫn bước qua sự thử thách để dâng lên Thiên Chúa. Và xin Chúa thương cứu thế giới cho nhiều người được biết trở về với Ngài.

 

Và cho Giáo Hội được mạnh mẽ can đảm đối diện với tất cả khó khăn nhờ Chúa Thánh Thần và Chúa Giêsu; để mọi người giáo dân được nương tựa nơi chính Chúa Giêsu qua Giáo Hội hiệp nhất và đoàn kết; để được đón nghe sự chỉ dạy của Chúa, sự chỉ định của Chúa Thánh Thần; để thiết lập sự hiệp nhất mà ngày hôm nay Chúa đã dành cho Giáo Hội qua Đức Giáo Hoàng.

 

Xin cho sự hiệp nhất được sớm hoàn tất đừng để tiếp tục cãi vã và tranh cãi; bởi vì đây là cơ hội để thần dữ ly gián và ly giáo. Cho nên, chúng con chỉ biết cầu xin nhưng thánh ý Chúa an bài sắp đặt; vì chúng con biết chính Chúa, Đấng làm chủ. Chính Chúa cho phép và chính Chúa dành cho chúng con cơ hội được biết sự can thiệp của Ngài. Chúng con vô cùng cảm tạ Chúa, chúc tụng Chúa và ngợi khen Chúa. Chúng con không quên cầu nguyện cho giáo xứ Thánh Têrêsa; đặc biệt trong Mùa Chay này, xin cho các linh mục, tu sĩ và giáo dân cùng nhau trong sự hiệp nhất để sống đúng tinh thần Mùa Chay hy sinh, hãm mình, yêu thương, tha thứ.

 

Để chúng con bỏ đi tất cả những hận thù, ghen tương, ganh ghét; mà sống một đời sống phụng sự, phục vụ như Chúa mời gọi; và như sự chỉ dạy của Mẹ Maria. Để trở nên khiêm nhường, nhỏ bé, đơn sơ, vâng phục; mà chúng con học nơi Mẹ để làm sáng danh Chúa trong đời sống mỗi ngày qua Món Quà Sáu Lạy; đã trở thành Của Lễ rất phổ biến cho mọi tầng lớp, mọi vai trò; để củng cố đức tin mà chúng con rất cần; để chuẩn bị đón Chúa Giêsu, sự viếng thăm của Ngài, sự can thiệp của Ngài qua Bí Tích Thánh Thể.

 

Và đó là sự huy hoàng, vĩ đại mà Chúa đã tỏ hiện bằng ánh sáng trong Quyền Năng của Ngôi Hai Thiên Chúa, Đấng Cứu Chúa và Đấng Quan Tòa; mà Ngài đã dành cho những ai tin và nhận nơi Ngài sự can thiệp. Xin cho chúng con tin tưởng và thực hành để thuộc về Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa, chúng con chúc tụng Chúa và chúng con ngợi khen Chúa; trong danh thánh Đức Giêsu Kitô là Chúa của chúng con, bây giờ cho đến mãi muôn đời. Amen. Amen. Amen.

 [:]

error: Content is protected !!