Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /home/nrtteorg/public_html/wp-content/themes/u-design/u-design.theme#archive on line 43
[:en]New Revelations through the Eucharist[:vi]Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể[:es]Las Nuevas Revelaciones a Través de la Eucaristía[:ph]Bago Revelations Eucharist Sa[:fr]Nouvelles Révélations à Travers L'Eucharistie[:]

[:vi]Thông điệp ngày 16-2-2023[:]

[:vi]Thông điệp ngày 16-2-2023

 

Lucia:

 

Lạy Chúa, 11 giờ trưa, ngày Thứ Năm, tại Thánh đường Saint Theresa. Chúng con đang hướng về Cung thánh, Nhà Tạm Thập Tự Giá, linh ảnh Lòng Chúa Thương Xót và thánh tượng Mẹ Áo Đức Bà.

 

Trước hết, con xin cảm tạ ơn Chúa đã dành cho chị em con sáng hôm nay đã gặp gỡ nhau tại thánh lễ Misa và sau đó chị em con có cơ hội chia sẻ với nhau; nhất là con và chị Nhung cũng biết được những việc mình đang tiến triển và cũng biết những gì mình làm cho tốt đẹp hơn qua những việc mà Chúa đã dành cho chị em con mỗi ngày. Đồng thời có những thông điệp rất quan trọng còn những sự Mạc Khải mà Chúa đã dành cho thế giới; và sáng nay thì Chúa cũng dành cho con trong buổi sáng được nghe về tình hình của thế giới hiện nay. Đặc biệt là tại đất nước Liên Xô cũng như Ukraine; và còn tình hình chung của những việc xảy ra bất ngờ.

 

Sét đã đánh tại Bayview trong những ngày vừa qua; đúng ngày mà Giáo hội Anh Giáo đã chuẩn và chúc lành cho vấn đề đồng tính luyến ái. Thì đúng giây phút đó, sét đánh ở ngay tượng Chúa Giêsu. Đứng hàng kỳ quan thứ bảy của thế giới. Đây là một điều không phải là tình cờ mà Chúa đang nói những gì với con người qua sự việc một người chụp thấy rất rõ. Đồng thời, có một chiếc xe lửa với trên ba chục toa bị trật đường rầy tại tiểu bang Ohio gần ranh giới Pensylvania. Những chất hóa học độc hại, trong đó có chất để tạo nên vũ khí bị rò rỉ và lan rộng khắp nơi làm ô nhiễm môi trường. Tuy rằng không có người nào bị thiệt mạng; nhưng chất độc này thấm xuống nước, trên mặt đất làm cho không khí trở thành độc hại.

 

Cho nên tất cả những điều xảy ra, chúng con được biết thêm hai chiếc tầu Liên Xô chở bom nguyên tử đã xuống thuyền và tiến tới Alaska, Hoa Kỳ. Cho nên, tất cả những sự việc đang diễn tiến; trong khi nhiều nước đang họp nhau để có thể giúp thêm Ukraine về vấn đề của vũ khí, về vấn đề cần thiết để họ bảo vệ đất nước; để mong cho chiến tranh ngừng lại; để mang lại hòa bình chung mà rất nhiều đất nước ảnh hưởng.

 

Nhưng cuộc chiến dường như không có điểm ngừng mà lại càng tồi tệ hơn. Đó là Liên Xô đang chuẩn bị dùng đến vũ khí hạt nhân đã được đưa xuống thuyền. Nghe nói mấy chục năm về trước nó đã có một lần chở bom hạt nhân; bắt đầu nó đã trở lại và đi xuống biển; nó đã bắt đầu tiến bước và đây là những việc đã xảy ra theo tình hình mà chúng con vừa mới nghe được sáng hôm nay.

 

Nhưng đó là sự việc của thế gian đang xảy ra. Mỗi ngày chiến tranh đang nổi lên tranh giành nhau và có những việc rất là bất chính xúc phạm đến Chúa, xúc phạm đến luật của Ngài. Và còn rất nhiều điều mà con người cần phải dừng lại để hiểu mình đang làm gì hay đi quá mức. Cho nên ngày hôm nay, con chỉ biết một điều duy nhất là bài Phúc Âm ngày hôm nay qua thánh lễ Misa Chúa nói với ông Nô-ê. Và Chúa đã chúc phúc cho gia đình dòng tộc ông và đồng thời Chúa cũng hứa rằng Chúa không để cho lụt lội xảy ra nữa.

 

Chúa sẽ không tàn phá. Chúa không để cho loài vật chết; nhưng Chúa đã nói chính thế hệ này luôn ngã về sự yếu đuối của tội. Cho nên, Chúa đã hứa với ông Nô-ê là loài người chúng con làm chủ trên tất cả các động vật, sinh vật; mà Chúa cho để làm lương thực.

 

Và Chúa đã dành một cách đặc biệt cho con người biết rằng Chúa tôn con người lên làm chủ loài vật và trái đất. Nhưng chúng ta cũng phải biết kính thờ Thiên Chúa là  Đấng ban cho chúng ta. Và chúng ta phải tôn vinh Ngài, cảm tạ ơn Ngài và kính thờ Ngài trên hết mọi sự. Đồng thời ngày hôm nay, chúng con cũng biết rằng ở Bắc Hàn đói khổ, đến nỗi báo động. Không phải Triều Tiên không mà còn rất nhiều đất nước  của những ngày sắp tới; vì chiến tranh đã bùng nổ tàn phá rất nhiều nơi nhiều chỗ. Còn Trung Quốc không còn đất để canh tác được nữa vì bão lụt khắp nơi, biết bao người dân đã chết trong cơn dịch bệnh và có biết bao điều đang xảy ra.

 

Cho nên, đây là những vấn đề quan trọng có thể lưu ý đến và ai có thể thấy được. Nhưng rồi chính bài Phúc Âm ngày hôm nay cũng nhắc nhở cho chúng con là Chúa Giêsu cũng nói cho các tông đồ được biết rằng Ngài đến và Ngài sẽ chết. Và Ngài cũng loan báo cho mọi môn đệ của Ngài được biết là Ngài phải chấp nhận đi vào cái chết này; vì đây là lịch trình của Đức Chúa Cha đã an bài.

 

Trong đó có sự thiêng liêng. Ngài đến để cứu toàn thể nhân loại và giáo lý của Ngài là điểm chính nhất dẫn con người ra khỏi những ngày tháng của tội lỗi mà con người đã vấp phạm từ bao giờ. Nhưng vì chính những điểm này mà chúng ta thấy Thánh Phêrô là một người người Chúa Giêsu chọn. Thánh Phêrô đã cản Chúa lên Jerusalem chịu chết. Nhưng Chúa lại mắng Phêrô rằng Satan hãy lui ra vì suy tính của ngươi chỉ là việc trần thế; ngươi không biết gì về việc của Thiên Chúa.

 

Chúng ta thấy rằng mọi việc chúng ta suy tính theo cách của con người có thể giàn xếp được nhưng cách thức của Thiên Chúa thì khác. Chúa Giêsu chết để cho chúng ta được sống để chúng ta còn hưởng nhờ sự sống trên trái đất này; và chúng ta có giáo lý của Chúa. Và chúng ta còn có niềm tin qua đời sống của các vị tông đồ năm xưa.

 

Lắm lúc, chúng ta thấy sự suy nghĩ của chúng ta đã bị Chúa mắng; nhưng thật sự Chúa rất thương yêu và Chúa vẫn dành cho chúng ta cơ hội; để biết những việc thiêng liêng cao cả mà Chúa đã dành một cách đặc biệt cho thế giới; và cũng cho chính chúng ta trong thế hệ của ngày hôm nay.

 

Chúng ta không bao giờ mất tất cả những gì tốt đẹp nhất mà Thiên Chúa đã cho con người. Cho nên, quyền sở hữu để cai trị trái đất vẫn còn. Chúng ta đừng quên rằng quyền do Chúa ban; không phải tự động chúng ta có được quyền này. Còn nếu Chúa không cho phép ngay cả con khủng long cũng sẽ tàn sát chúng ta; dù rằng nó to lớn bao nhiêu hay tất cả những gì mà do nơi con người sáng tạo ra; như chiếc máy bay hoặc như chiếc tàu thủy vĩ đại, nhưng cũng phải dưới quyền của con người điều khiển.

 

Cho nên Chúa hứa điều gì thì Chúa làm điều đó; và điều đó chúng ta cần phải biết rằng một Đấng Thiên Chúa cho chúng ta quyền đó do Ngài ban cho thì chúng ta phải biết kính sợ Thiên Chúa, Đấng mà chúng ta phải thờ lạy chứ không phải khước quyền của Ngài để làm theo ý riêng của mình. Và làm theo cách thức của con người ngày hôm nay ngông cuồng, từ đại, kiêu ngạo; đã xúc phạm đến Chúa và giết chết lẫn nhau. Chúa đã cho các sinh vật và những cây trái để làm lương thực cho chúng ta. Nhưng nhớ rằng giữa người và người, chúng ta làm cho người khác đổ máu thì máu đó cũng sẽ trả lại cho kẻ đó.

 

Chúng ta biết chắc rằng Chúa rất công bằng. Cho nên, xin Chúa cho những đất nước khát máu và những tên cai trị và thống trị đất nước nào không theo đường lối của Chúa và không có trái tim, không có công bằng công lý, và nó đang bị một thế giới bóng tối điều khiển; cố tình đem sự chết chóc cho con người, ngay cả những người vô tội.

 

Chính sách và chế độ của một quốc gia tại Á Châu đàn áp những người dân; họ là những nạn nhân không có cơ hội biết Chúa và tin vào Chúa. Cho nên, đã đến lúc chúng con biết rằng Chúa đã mạc khải cho chúng đó là ông Nô-ê và đại gia đình của thế giới đầu tiên. Và Chúa vẫn ban cho những con chiên dân Chúa trong mỗi thế hệ. Ngày hôm nay, nạn nhân đã qua bao thời đại; nếu không có tiếng nói để cầu xin, nếu không có tiếng nói để dâng lên Thiên Chúa; để trình bày với Chúa qua những sự việc đang xảy ra cho chúng trong thế hệ này; thì ai lên tiếng cho họ.

 

Chúa ban cho chúng ta nhưng chúng ta phải quyết tâm để nhận ra những gì Ngài ban. Trước nhất là xin Chúa tha thứ cho những yếu đuối tội lỗi xấu xa của loài người chúng ta. Và cũng xin Chúa cho chúng ta cơ hội để nói lên tâm tình của những nạn nhân; mà chúng họ đang lãnh nhận. Với những kẻ sát nhân, với những kẻ cầm quyền. Nhưng không công lý và công chính; không đi trong đường lối của Chúa. Đây là những tội ác, nếu chúng ta không cầu xin Chúa để xin can thiệp; thì ai là người có thể xin thay chúng ta; và ai là người đứng ra để xin.

 

Trải qua bao thời đại, dù rằng có nhiều kẻ bất chính; nhưng vẫn có những kẻ công chính và những tiên tri và ngôn sứ Chúa gửi đến; để bênh vực cho mọi người và tiếp tục sự chỉ dạy của Ngài vẫn còn tồn tại; để nhắc nhở cho những kẻ lắng nghe, những kẻ biết trở về, và những kẻ tin vào Thiên Chúa.

 

Hôm nay, chúng con là những kẻ thấp cổ bé miệng; không là gì đối với xã hội này; cũng chẳng đáng chi cả. Chúng con là những kẻ tội lỗi trong những kẻ tội lỗi. Nhưng chúng con biết rằng thế giới của ngày hôm nay, chiến tranh thì gây nên những đau khổ cho những người dân; đa số nạn nhân là những trẻ em vô tội.  Còn biết bao nhiêu điều trong thế giới của chúng con.

 

Chúng con là những kẻ tội nhân; nhưng nhờ Đức Giêsu Kitô, Con của Chúa, đã chết thay cho chúng con và Ngài đã dành cho chúng con một giáo lý mới. Dù rằng chúng con không thể thực hiện được tất cả; với những năm tháng yếu đuối tội lỗi thấp hèn. Nhưng hôm nay, chúng con xin được quỳ hiệp nhất với nhau; trong tâm tình của tạ tội tri ân; bằng sự phủ phục đầu phục, bằng một tâm tình phạt tạ. Xin được kính dâng lên Thiên Chúa qua Món Quà Sáu Lạy của Mẹ Maria.

 

Chúng con không tự động biết nhưng chúng con có Mẹ. Mẹ là một người được Chúa chọn. Và Mẹ dạy chúng con đến với Chúa, thưa với Chúa, trình với Chúa và dâng lên Chúa. Và trong giây phút này, chắc chắn chẳng ai hiểu chúng con làm gì, chẳng ai biết. Nhưng trong tâm tình của sự thiêng liêng, chúng con tin rằng Chúa đang nghe. Chúng con tin rằng sự hiện diện của các Thiên Thần đang giúp chúng con. Và chúng con tin rằng các Thánh cũng rất mong muốn chúng con có những lời nguyện cầu; để thay tiếng nói cho thế giới trong mọi tầng lớp mọi vai trò.

 

Vì Chúa Giêsu Thánh Thể vẫn còn ở với chúng con và lời hứa của Ngài vẫn còn tồn tại cho thế giới đến ngày hôm nay. Chúng con có một Đấng Thiên Chúa bênh vực can thiệp, nhờ Danh Thánh của Ngài, để chúng con cầu xin. Chúng con còn có một người Mẹ dạy dỗ để dẫn dắt chúng con vào đời sống của đức tin; bằng việc làm, bằng tấm lòng sám hối, ăn năn, khiêm nhường, nhỏ bé, đơn sơ và vâng phục.

 

Đây là những điểm chính nhất mà chúng con thưa dù qua bao thế hệ. Những trưởng bối của chúng con đã làm và những tổ phụ của chúng con đã thực hành. Và cuối cùng, chúng con cũng được hướng về điều này; dù thế giới có biết bao người sa đọa tội lỗi. Nhưng chắc chắn trong thế giới cũng có những người yêu Chúa, tìm đến Chúa, tin vào Chúa, và những người con đang khẩn nguyện cầu xin Chúa.

 

Và những người con xin Chúa can thiệp, xin thánh ý Chúa được thực hiện và nâng đỡ những kẻ thấp cổ bé miệng; nâng đỡ những nạn nhân đã bị đàn áp quá lâu và qua bao thế hệ; đã bị nô lệ theo cách thống trị của một xã hội văn minh; cũng như một xã hội không có công lý công bằng; cũng như một xã hội của Cộng sản vô thần.

 

Cho nên vì những điểm này, chúng con không thể im lặng được; vì đã đến lúc chúng con khẩn nguyện cầu xin. Và Chúa Thánh Thần dạy chúng con nói, dạy chúng con thưa, dạy chúng con trình, dạy chúng con tường thuật, dạy chúng con xin được cấp báo kính dâng. Cho nên ngày hôm nay, chúng con xin được cúi đầu phủ mình trong tâm tình của tạ tội tri ân; cho chính bản thân chúng con, cho gia đình chúng con, và cho cả thế giới; đang làm cho trái tim của Chúa tan nát, đau lòng và thất vọng.

 

Trong thế kỷ của hôm nay là văn minh tinh vi; và còn rất nhiều điều mà con người do chính Chúa Thánh Thần ban cho để họ có bộ não để làm.

 

Nhưng rất tiếc, họ dùng chính những điều này để giết hại lẫn nhau, xúc phạm đến Thiên Chúa và không còn nhận ra Đấng Thiên Chúa; mà họ phải tôn thờ và đi theo quy luật của chính Ngài qua giới răn mà Ngài đã dạy. Đây là một điều đau khổ nhất, tồi tệ nhất; trong một thế giới hiện tại họ đang dùng mọi cách; bất chấp thủ đoạn đạt đến mục đích. Chiến tranh, dịch bệnh và còn sự tàn ác nhất gây nên cho nhau mà không còn yêu thương, hiệp nhất. Thì đây là lúc kết quả và kết thúc của chính đời sống còn lại. Tuy Chúa đã hứa sẽ không bao giờ để cho trái đất này ngập lụt và bị tiêu diệt. Nhưng chúng ta đang tiêu diệt lẫn nhau, vì chính tội gây ra và chúng ta không đón nghe lời của Chúa.

 

Chúng ta đang giết hại lẫn nhau trong mọi sáng kiến; không tin vào Chúa và không đi trong công chính; mà đã bị ma quỷ lợi dụng và lạm dụng. Và cuối cùng chúng ta đang bị thống trị bởi chính nó. Cho nên ngày hôm nay, dù rằng đa số bị thống trị nhưng vẫn còn có những người của Chúa; vẫn có những người yêu Chúa; vẫn có những người tin Chúa; và vẫn có những người thiết tha với Chúa. Họ dâng lên Chúa hết tất cả; những nỗi khổ và những sự thiệt thòi của họ là những người dân đã chết một cách vô tội. Những em bé vô tội đã chết; và cũng là một thời đại có nhiều nạn nhân đau khổ chết chóc một cách bất công như ngày hôm nay.

 

Cho nên giây phút này đây, con xin đại diện cho thế kỷ của loài người, trong những kẻ tội lỗi đó được xin trở về với Chúa; được xin ăn năn sám hối; được xin dâng lên Chúa với lời tạ tội tri ân; được xin dâng lên Ngài với tâm tình thiết tha. Để xin Ngài tha thứ thánh hóa; để chúng con trở về với Lòng Thương Xót. Vì chúng con tin rằng, Lòng Thương Xót của Chúa sẽ thanh hóa chúng con; và cho thế giới một cơ hội nếu những ai biết trông cậy và trở về.

 

Với những ai tin và những ai biết kính sợ Thiên Chúa thì sẽ được cứu. Còn những kẻ ngoan cố cứng đầu và làm cho thế giới đảo điên; trong sự chết chóc này thì xin Chúa có cách của Chúa. Xin Chúa thương bênh vực can thiệp cho chúng con; vì tội ác lan tràn khắp nơi; không xứng đáng để được can thiệp và được ban nữa.

 

Nhưng con tin vào lòng nhân từ của Chúa là Đấng công minh. Chúa sử sự một cách rất công bằng, những kẻ có tội biết ăn năn sám hối và quyết tâm trở về, để thực hành điều Chúa dạy. Nhất định Chúa sẽ tha, còn những kẻ ngoan cố cứng lỳ, gây chết chóc, gây đau khổ và vẫn tiếp tục xúc phạm đến Chúa; thì Chúa sẽ có cách để cho nó hoàn toàn không còn ở trên trái đất này; vì nó sống để gây gương xấu cho người khác; vì nó làm cho người khác đau khổ cực cùng; thì chắc chắn Chúa cũng chọn một nơi thuộc về nó.

 

Vì chính nó đã chọn, nhưng Chúa vẫn là một Đấng Thiên Chúa nhân từ lòng lành và đầy lòng nhân ái. Và cũng là một Thiên Chúa từ bi nhân hậu. Chúa luôn dành cho con người cơ hội vì giá máu Chúa Giêsu Kitô, con của Ngài, đã đổ ra để gội rửa thế giới trần gian. Cho nên, con người mới có cơ hội ngày hôm nay để thưa, dâng và trình; để đi lại vào chính lời của Chúa qua Phúc Âm Tin Mừng; để được thực hiện trong đời sống; để được đón nhận những điều mà Ngài đã hứa.

 

Và cũng đón nhận điều khi chúng ta bất tuân bất trị và bất chính. Cho nên giây phút này đây, con xin được phủ mình cúi đầu; để thờ lạy cảm tạ và chúc tụng; để nói lên lòng tri ân và nói lên lòng tạ tội; để xin Chúa thứ tha và xin Chúa can thiệp cho thế giới của chúng con; đa số những kẻ thấp cổ bé miệng; và đa số những người vô tội, những trẻ em đã ra đi. Còn những người sống trong tội ác để cho họ nhìn được những điều đi ngược lại luân lý đạo đức; đi ngược lại giới răn của Chúa, họ cũng phải gánh trách nhiệm khi họ làm sai và xúc phạm đến Thiên Chúa.

 

Hôm nay, chúng con xin cùng nhau trong sự hiệp nhất với Lạy Thứ Nhất. Lạy Chúa Cha, con thờ lạy Cha, con cảm tạ Cha, con chúc tụng Cha, Đấng Thiên Chúa chúng con thờ lạy. Lạy Đấng Thiên Chúa đã ban truyền và đã hứa trong Bài Đọc I hôm nay; qua ông Nô-ê, đồng thời một Đấng Thiên Chúa đã cho con người một giao ước và cầu vòng; đã trở nên một lời hứa là Chúa sẽ không tiêu diệt trái đất; theo phương cách của nước lụt; cũng như tất cả những gì đã xảy ra trong thời đầu tiên của ông Nô-ê. Nhưng Chúa cũng đã nói, vì thế giới này luôn hướng về tội, luôn hướng về những điều tiêu cực. Cho nên, chúng ta cũng phải chịu trách nhiệm những gì mà chúng ta đã làm. Nhưng Chúa đã nâng đỡ và dành cho chúng ta có những người được tuyển chọn. Đó là gia đình ông Nô-ê, qua gia đình ông để tiếp tục đời sống.

 

Chúa đã dành cho chúng ta quyền để cai trị trái đất; quyền để cai trị loài vật; quyền để cai trị những động vật. Và Chúa cũng đã dặn dò rất rõ. Nhưng chính chúng ta giết người và lấy máu của nguyên tổ, chính hai anh em đầu tiên nguyên tổ của chúng ta. Vào thời của ông bà nguyên tổ, người anh giết chết người em thì phải đòi lại bằng giá máu.

 

Ngày hôm nay, thế giới xảy ra chiến tranh. Họ giết người vô tội vạ; không coi mạng sống ra gì. Họ vẫn tiếp tục đè bẹp đất nước này đến đất nước khác, theo quyền lợi riêng tư của họ. Đây là việc khước quyền của Thiên Chúa. Nhiều năm và nhiều thế kỷ trôi qua, Chúa hứa Chúa không tiêu diệt. Cho nên, Chúa vẫn giữ lời đó nhưng đã đến lúc chúng ta biết mọi sự chúng ta cứ tiếp tục giết hại lẫn nhau; thì máu đó cũng phải trả với những kẻ gây ra.

 

Cho nên ngày hôm nay, nếu chúng ta đọc rõ Phúc Âm Tin Mừng của thời Cựu Ước cũng như Tân Ước, chúng ta sẽ thấy lời của Chúa rất rõ ràng minh mạch. Những gì Chúa ban cho chúng ta không mất; nhưng chúng ta phải chịu trách nhiệm về những gì chúng ta không làm đúng như Ngài ban cho chúng ta.

 

Cho nên, ai cho quyền và ai cho chúng ta giao ước đó. Chúng ta phải thờ phượng Chúa trên hết mọi, biết kính sợ Chúa, biết lắng nghe và biết nhận ra những gì Chúa ban cho. Không phải dùng cách của chúng ta để lạm quyền, và không để cho sự tự do; nhất là thế hệ của nhân loại hôm nay. Càng tiến triển, càng văn minh thì càng xúc phạm đến Thiên Chúa. Càng tự ái, kiêu căng, càng ngạo mạng thì càng giết chết lẫn nhau; đem cho nhau chiến tranh, đau khổ, dịch bệnh. Nơi chính sự ác độc của tội làm chúng ta vấp ngay từ lúc đầu tiên trước khi trái đất bị lụt lội tràn lan mà chỉ còn gia đình ông Noel.

 

Hôm nay, chúng ta vẫn trong tình trạng đó mà không thay đổi. Nhưng Chúa vẫn dành cho chúng ta cơ hội vì Chúa đã cho chúng ta một giáo lý mới, một chương trình mới, và Đấng cứu độ đã thay thế. Đó là Đức Giêsu Kitô, Ngôi Hai Thiên Chúa, Ngài đã đến thế gian và lập lại một lịch trình mới, lập lại một chương trình mới, một giao ước mới cho chính chúng ta.

 

Để chúng ta lắng nghe sự chỉ dạy của Chúa Giêsu; để chúng ta tin vào Đấng cứu Chúa của chúng ta; để chúng ta thực hành. Chúng ta sẽ được cứu và được tha; còn nếu chúng ta cứ tiếp tục ngoan cố cứng lỳ; sự chọn lựa của chúng ta sẽ trả bằng máu. Chính điều đó sẽ xảy ra như Bài Đọc I hôm nay mà Chúa Cha đã phán. Cho nên, con người của chúng ta phải sáng suốt; để hiểu rõ những gì vốn cần và có; để lời của Ngài đã truyền ban từ thời Cựu Ước sẽ mãi mãi lưu truyền cho đến tận cùng trái đất.

 

Vì chính một chấm một phẩy trong Phúc Âm Tin Mừng cũng sẽ không bao giờ qua đi. Cho nên, chúng ta thật sự đừng quá thất vọng; khi chúng ta đối đầu với những sự ác, những sự nổi loạn, những sự bạo loạn, những chết chóc do chiến tranh, đau khổ và dịch bệnh.

 

Nhưng dựa vào Cựu Ước mà chúng ta có. Đó là niềm hi vọng mà Thiên Chúa bênh vực những kẻ tin vào Ngài, những kẻ tìm đến Ngài, những kẻ thi hành giáo lý của Ngài, và những kẻ biết cầu nguyện; để dâng kính Ngài và Ngài sẽ không bao giờ để cho những người tìm đến Ngài thất vọng.

 

Lòng nhân từ bao la của Chúa vẫn tồn tại muôn đời và không bao giờ mất. Nhưng sự chờ đợi của Chúa cũng đã đến lúc mọi người cần phải tỉnh thức trở về. Bởi vì Chúa đã chờ đợi chúng ta quá lâu và quá dài. Con của Ngài đã chịu chết cho nhân loại và Chúa Giêsu đang chờ chúng ta trên 2000 năm. Đã quá 2000 năm mà con người vẫn chưa hoàn toàn tỉnh thức; để nhận ra ơn cứu độ quan trọng cho linh hồn của mình; và đời sống của chúng ta trở nên tốt đẹp do Chúa Giêsu mang đến. Nhưng chúng ta vẫn tiếp tục sống trong những ngày mù lòa xúc phạm đến Thiên Chúa.

 

Những sự tinh vi khéo léo và văn minh mà Chúa đã cho chúng ta trong thời đại này thì vượt bậc. Đáng lẽ chúng ta phải biết kính sợ Chúa, cám ơn Chúa mà thi hành giáo lý và mệnh lệnh của Ngài; thì chắc chắn chúng ta sẽ sống những ngày sung túc hạnh phúc; và biết bao điều chúng ta khám phá được. Nhưng tội thay và tiếc thay, chúng ta đã bị lạm dụng bởi chính những kẻ mà hoàn toàn quên đi ân tình của Chúa; sống những ngày ngạo nghễ; chỉ ham tiền tài và danh vọng mà bất chấp thủ đoạn đạt đến mục đích; giết hại lẫn nhau, gây ra chiến tranh, đau khổ dịch bệnh.

 

Chúng tạo ra những trái bom để tiêu diệt trái đất hoàn cầu mà khước quyền Thiên Chúa; để lấy mạng sống nhiều người vô tội. Đó là Đại Chiến Thứ Nhất và Đại Chiến Thứ Hai; còn hăm dọa Đại Chiến Thứ Ba. Chúng ta đang nằm trong những ngày cuối cùng của lịch sử vì Đại Chiến Thứ Ba sẽ gây biết bao chết chóc và những người vô tội sẽ ra đi.

 

Chúng ta không tỉnh thức vì những sai trái đó. Chúng ta phản nghịch lại Chúa và bây giờ vẫn tiếp tục. Đó chính là Đại Chiến Thứ Ba, mà chúng ta nghĩ rằng điều đó sẽ không xảy ra. Nhớ một điều duy nhất, chúng ta là những con người trong hạ giới. Sự suy nghĩ khôn ngoan đến đâu, thông thái đến đâu, thông minh đến đâu cũng không qua nổi Chúa Thánh Thần.

 

Cho nên, chúng ta không thể tự tung tự tác. Chúa là Đấng làm chủ. Chúa Giêsu thiết lập Thánh Thể và Ngài ở lại với chúng ta. Cho nên, những quyết định của ngày hôm nay, không đến lượt chúng ta đâu. Chúa sẽ là Đấng quyết định; nhưng trước khi Chúa quyết định, tất cả mọi người đều có cơ hội trong thời gian được cho phép; để trở về bằng phương thức của Ngài. Ngày hôm nay, mỗi người chúng ta hãy nhìn lại chính mình; nhìn những ân huệ được đón nhận bởi Thiên Chúa ban cho.

 

Có bao giờ chúng ta cảm tạ ơn Ngài hết lòng hết sức chưa. Hay chúng ta vẫn vô ơn bạc nghĩa; vẫn tiếp tục bất chính, bất tuân, bất trị. Nhưng Lòng Thương Xót bao la của Ngài vẫn chờ đợi vì Con của Ngài đã đến và dành cho chúng ta cơ hội qua Đức Giêsu Kitô; để chúng ta được cứu và được tha. Giao ước đó vẫn còn; thì niềm hy vọng của chúng ta vẫn còn.

 

Nhưng ngày hôm nay, chúng ta đang xúc phạm một  Đấng ở lại để bênh vực chúng ta. Chúng ta đang khước quyền của chính Ngài. Chúng ta đã bỏ rơi Ngài. Chúng ta đang xúc phạm đến Ngài một cách trầm trọng. Ngài hiểu nhưng chúng ta giới hạn trong đức tin cho nên chúng ta chưa hiểu. Nhưng ngày hôm nay, chúng ta không thể không hiểu không biết; vì chính tai chúng ta nghe, mắt chúng ta thấy Chúa đã mở cửa Nhà Tạm. Chúa đã ra khỏi Thánh Thể của Ngài trong quyền năng; để đến viếng thăm chúng ta; để nhắc lại cho chúng ta giao ước Ngài thiết lập; để nhắc nhở sự bênh vực của Ngài cho chúng ta.

 

Nhưng loài người chai đá cứng lỳ. Loài người vẫn chưa tin chưa hiểu; vẫn dùng tất cả cái hiểu biết giới hạn của hạ giới để đoán xét những việc của Thiên Chúa. Cho nên, đây là điều mà chúng ta cần phải mở mắt trước khi Ngài có một chương trình; để giúp cho chúng ta hiểu rằng chính vinh quang quyền năng đã tỏ hiện và Ngài đã nói một câu rất tóm gọn, ánh sáng đến thì bóng tối sẽ bị tiêu diệt.

 

Chúng ta là những kẻ đang nằm trong bóng tối hay đang đi trở về với ánh sáng của Chúa. Đây là hai điều kiện rất dễ dàng, dễ hiểu cho mọi tầng lớp, mọi vai trò; để chúng ta quyết định cho đời sống của mình hiện nay và tương lai cho chính linh hồn. Hãy dẹp đi những tự ái, kiêu căng, lối sống ngạo nghễ và quen thuộc với tất cả cái nhìn giới hạn; mà hãy cho mình một cơ hội; để tin những gì đang xảy ra; tin những gì mình đang nghe; và tin những gì đang xảy ra; với những dấu hiệu lạ lùng.

 

Nhưng chúng ta không thể thiếu sự kính phục. Đây là những điềm thiêng dấu lạ đã xuất hiện; để chúng ta thấy rằng không thể nào có những việc tự nhiên xảy ra như Chúa đã thường nói và chúng ta thường khinh dễ những người tầm thường và bình thường. Nhưng chính Chúa đã từng nói Ta không mặc khải cho những hiền triết khôn ngoan; nhưng ta mặc khải cho những kẻ bé mọn điều đó vẫn còn tiếp tục. Hãy cho mình cơ hội tìm hiểu điều gì đang xảy ra. Hãy tìm hiểu những việc mà Thiên Chúa muốn để chúng ta có cơ hội học hỏi và đi ra khỏi sự kiêu ngạo của chính mình; đi ra khỏi hiểu biết giới hạn trong hạ giới của chúng ta; mà tiếp nhận những điều mà Thiên Chúa đã nhắc nhở qua Phúc Âm Tin Mừng.

 

Và cũng nhắc nhở cho chúng ta một cách sống động trong thời đại của ngày hôm nay; để chúng ta cương quyết trở về với tấm lòng sám hối ăn năn. Vì thời gian không còn cho phép cũng không thể tiếp tục nuôi tội dưỡng tội và những kẻ đang xúc phạm tới Thiên Chúa như hôm nay. Cho nên, chúng ta hãy cùng nhau trong sự hiệp nhất để nhận ra đời sống của chúng ta; để xin Chúa tha thứ và trở về bằng sự công chính và cầu nguyện.

 

Cầu nguyện để chúng ta biết sự hiện diện có thật, có niềm tin và chính niềm tin đó sẽ giúp chúng ta hiểu sâu hiểu rộng; để chúng ta biết chiều cao, chiều sâu, chiều rộng của đức tin; mà Thiên Chúa ban cho. Chúng ta phải làm gì trong đường lối và đường hướng của Chúa Thánh Thần; để chúng ta trở nên công chính từng người một. Bởi vì đây là những việc vốn tổ phụ chúng ta đã làm ngày xưa; nhưng ngày hôm nay Ngài vẫn truyền đạt lại cho con cháu các ngài; đặc biệt là chúng ta hôm nay.

 

Chúng ta thấy thế giới ngày hôm nay có chỗ nào yên ổn, chỗ nào bình an, và chỗ nào để chúng ta có thái bình không. Có chỗ nào ngoài niềm tin trong đức tin cho chúng ta chạy tới một nơi; nơi đó đầy quyền năng, đầy yêu thương và sự chờ đợi là chính Chúa Giêsu Thánh Thể.

 

Cho nên ngày hôm nay, chúng ta được lập lại qua sự chỉ dạy của Mẹ Maria; để giúp chúng ta bằng đời sống của sự cầu nguyện; để kính dâng lên Ngài bằng lời nói, bằng thực hành, bằng con tim, bằng quyết tâm. Để những điều này không từ nơi chúng ta; mà nơi chính quyền năng của Chúa đổ tràn; để chúng ta tỉnh thức đứng dậy trở về vì Chúa yêu thương chúng ta vô bờ bến.

 

Chúa có quyền, Chúa đầy quyền năng và Chúa rất công bằng. Những gì Chúa hứa ban, Chúa vẫn giữ cho đến thế hệ ngày hôm nay; trừ trường hợp chúng ta giết chết lẫn nhau một cách vô tội. Chúng ta đem lại đau khổ cho một cái trái đất mà Chúa ban cho những người có quyền hưởng. Đó là những người thấp cổ bé miệng mà đa số những nạn nhân là những người chất phát. Nhưng bị tiêu diệt bởi những kẻ cầm quyền và những kẻ bất chính trong tham lam ích kỷ và trong chính trị tội ác; mà ngày hôm nay đã tràn ngập thế giới. Vì chúng ta đã bị sự hướng dẫn và điều khiển bởi kẻ giữ, vì lòng tham của con người, vì lòng kiêu ngạo vô đáy của con người và sự bất trung bất chính của chính con người hiện nay.

 

Cho nên, chúng ta phải lắng nghe điều gì cần thiết để rồi chúng ta không bị hối hận trước khi Chúa can thiệp. Chúa can thiệp cho những kẻ thuộc về Ngài, cho những kẻ lắng nghe Ngài, biết lắng nghe Ngài, biết sám hối ăn năn. Nhưng Chúa trừng phạt những kẻ hoàn toàn đi ngược lại, chống đối Thiên Chúa, không tin vào Chúa và đang sống trong tội ác, khước quyền của Thiên Chúa. Thì chính những người đó và đất nước đó sẽ tan hoang tan tành; trở thành những nơi khủng khiếp.

 

Rồi đây, Chúa dành một cách đặc biệt để bênh vực cho những kẻ thuộc về Ngài sẽ có một nơi trú ẩn. Và nơi đó là một thế giới mới; không còn hận thù ghen tương ganh ghét đố kỵ; mà chỉ sống trong yêu thương vâng phục. Những kẻ sống ngoài lề luật Chúa hoàn toàn bị tiêu hủy, hoàn toàn không có một nơi để nương thân với những kẻ bất tuân. Cho nên, nơi đó sẽ là một nơi chứa đựng những kẻ không tin vào Chúa; với những kẻ đi ngược với giới răn của Chúa và giáo lý của Chúa. Cho nên có những lúc chúng ta cần hiểu rõ và quyết định sớm đừng để quá trễ.

 

Vì đây là thời điểm Chúa cho chúng ta; càng văn minh càng tinh vi thì con người càng xúc phạm đến Thiên Chúa; ngạo nghễ và đang trong tình trạng của những ngày giết chết linh hồn của mình, giết chết lẫn nhau bằng sáng ra những trái bom nguyên tử, vũ khí hạt nhân và những gì độc hại nhất; để gây chết chóc cho mọi nơi mọi chỗ; cũng như những quốc gia đang tranh đấu để bảo vệ đất nước của mình.

 

Nhưng lại làm cho những đất nước khác phải bị tai hại, phải bị chết chóc; vì dưới quyền của thống trị, của súng ống và tàn ác nhất để diệt trừ nhau. Cứ tiếp tục năm này qua tháng nọ, cứ tiếp tục thời này qua thời nọ. Cuối cùng, đến giờ của Thiên Chúa định đoạt cho thế giới của chúng ta. Cho nên, đừng nghĩ rằng sự háo thắng cứ mãi thuộc về những kẻ thắng, qua chính trị hay tiền tài danh vọng.

 

Điều mà Chúa đang cần đó là con người có con tim, có lương tâm của sự thật, của lẽ phải. Giữ giới răn của Ngài dạy thì chúng ta mới có thể trở thành những con người mà Chúa cho chúng ta sự sống; dưới quyền điều khiển của Ngài; dưới chủ quyền của Đấng Thiên Chúa ban cho. Nhưng phải phục tùng lắng nghe đi trong đường lối của Ngài; chứ không phải chống đối, không phải đi ngược lại.

 

Dù khoa học kỹ thuật có tinh vi khéo léo mà ngược lại luân lý đạo đức mà ngày hôm nay đi ngược lại sự sáng tạo của Chúa thì cũng bị phá hủy. Thế giới của đồng tính luyến ái cũng như việc giết những bào thai hàng ngày hàng loạt trong cuộc sống sẽ bị tiêu diệt.

 

Những con người sống trong nhục dục và còn sửa đổi lịch trình của Chúa, sửa đổi giới răn của Chúa. Đây là những việc đang xúc phạm đến Chúa mặt này cũng như mặt khác; mà con người vẫn tiếp tục cho đó là thời đại văn minh. Để rồi lắm lúc tranh cãi với luật lệ của Thiên Chúa và đi ngược lại những gì mà Ngài đã truyền ban.

 

Cho nên, liệu chúng ta có còn tồn tại hay không? liệu chúng ta có còn bình an hay không? liệu chúng ta có sống trong hòa bình hay không? Ngày hôm nay, chúng ta phải lắng tai để nghe, để có thể tiếp nhận;  đừng để luật của hạ giới trần gian cản trở những sự thiêng liêng; qua lời của Chúa phán truyền.

 

Cho chúng ta cơ hội để nghe những việc quan trọng cần chuẩn bị cho linh hồn của chính mình. Cho nên ngày hôm nay, nhiều người đã tìm cách ứng phó cho đất nước của mình; tìm đủ mọi cách để cung cấp cho nhau những vũ khí để giữ hòa bình. Nhưng chúng ta thiếu sự cầu nguyện, chúng ta không tìm đến Chúa, chúng ta thiếu sự trở về với Thiên Chúa, chúng ta thiếu sự sám hối ăn năn.

 

Xin cho chúng ta biết cần phải làm gì chứ không phải dùng ác chống ác thì cuối cùng sẽ như thế nào. Cho nên, lòng nhân từ bao la của Chúa đã chờ đợi chúng ta quá lâu và quá dài. Chỉ cần niềm tin thì chúng ta sẽ biết đường hướng để giải quyết. Bởi vì chúng ta cứ tìm cách để dùng vũ khí để giết hại lẫn nhau và chính sự dữ nó cũng dùng đủ mọi cách trong kế hoạch của nó. Bởi vì nó đã giữ những điều ác nhất mà thế giới của chúng ta không thể làm.

 

Trái bom nguyên tử nổ ra thì cả thế giới không thể tiếp tục với những ngày sinh sống một cách bình thường; như Chúa sáng tạo ban đến mà chính chúng ta gây khổ cho nhau, giết chết nhau; và còn đem đến những dị tật, bệnh tật khủng khiếp đáng sợ.

 

Hình hài của con người có còn nguyên vẹn hay trở thành méo mó, trở thành những kẻ dị tật đáng sợ; mà chúng ta đã từng biết đến chất độc da cam đã gây hại với những quốc gia Á đông; mà ngày hôm nay vẫn còn. Nếu trái bom nguyên tử thật sự nổ ra thì thế giới chúng ta liệu còn có thể sống được bao nhiêu lâu. Chúng ta đừng nghĩ rằng con người có quyền quyết định trên mạng sống của trần gian. Cho đến giờ bây giờ, Đức Giêsu Kitô đã chờ đợi trên 2000 năm và điều gì đang xuất hiện cho thế giới nếu cứ tiếp tục mải mê trong sự tranh đấu để giết hại lẫn nhau.

 

Tiếp tục sáng tạo những vũ khí độc ác nhất để giết người khác và cứ tiếp tục gây ra cho nhau bệnh tật và còn những dịch bệnh lan tràn khắp nơi. Còn những điều chúng ta đang đối xử với nhau; không còn là tình người mà bạo động lan tràn khắp nơi.

 

Không còn công lý, những gì vốn trong sự thật lương tâm và lương tri vì đói khát đi đến những điều đồi bại đang tăng một cách khủng khiếp trong thế giới này. Nhưng bề ngoài thì che đậy giả dối điêu ngoa theo cách của văn minh tinh vi. Đây là một điều gớm tởm và đáng sợ mà Thiên Chúa đang nhìn đến chúng ta.

 

Cho nên, những lời này không phải là từ nơi con người mà chính Thiên Chúa đang phán truyền trở lại với thế kỷ của chúng ta. Hãy đứng dậy vì Đức Giêsu Kitô hứa và Ngài ở lại với chúng ta cho đến đoạn cuối. Nhưng ngày hôm nay, chúng ta đã thấy đoạn cuối để kết thúc cho cuộc đời của chúng ta hiện nay. Chúng ta vẫn tiếp tục với những ngày đang trong hưởng thụ vì chính chức vụ tiền tài; bất chấp thủ đoạn đạt đến mục đích; không còn tình người, không còn lương tâm lương tri và không còn kính sợ Chúa.

 

Cãi vã, tranh luận vì những điều của thế giới trong luật lệ của trần gian và tha hồ cướp quyền của Chúa. Dám làm ngược những điều thuộc về Thiên Chúa sáng tạo nên chúng ta; đối nghịch với luật của Thiên Chúa. Chúng ta đang phản bội Thiên Chúa và chúng ta đang xúc phạm đến Thiên Chúa. Liệu chúng ta còn tiếp tục tồn tại để xin được hòa bình hay không.

 

Cho nên ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau nhìn bộ mặt phải của sự thật, từng mỗi một quốc gia, từng mỗi một con người. Chúa vẫn là Đấng nhân từ hiền lành vì có những nạn nhân, vì có những người vô tội đã chết. Có những con người đang sống trong chính trị mang lại sự chết cho những người vô tội. Cũng có những oan hồn và những linh hồn quá đau đớn vì họ đã chết trong những trận chiến bắt buộc với những kẻ tàn ác, bọc xác của con người. Nhưng thần dữ đang điều khiển trong những quốc gia, những đất nước từ chối Chúa.

 

Và những đất nước những quốc gia cộng sản vô thần vẫn và còn bị thống trị bởi chính quyền lực ngầm; mà ngày hôm nay, chúng ta cho là văn minh nhưng đó chính là thần dữ đang điều khiển một thế giới qua những người có chức quyền. Nếu chúng ta thật sự không cùng nhau hiệp nhất mà cầu nguyện, không trở về phủ phục đầu phục Thiên Chúa, không trở về với nhau qua giáo lý cần phải thực hành, không cùng nhau hiệp nhất với một giáo hội mà Chúa Giêsu đã truyền ban và để lại cho con người thì chúng ta thật sự không còn một nơi nào nương tựa và không còn một nơi nào bình an để chúng ta gửi thác.

 

Cho nên ngày hôm nay, Chúa dành cho chúng ta để nghe biết điều gì đang xảy ra. Mọi sự sẽ tới với những gì đó là sự khốn khó đau khổ cực cùng; nhất là chiến tranh sẽ gây chết chóc khủng khiếp, và sẽ đói khát dịch bệnh giữa người và người tàn sát lẫn nhau, và còn những việc tệ hại gấp trăm lần chúng ta đang thấy trong thế kỷ hiện nay. Cho nên, mỗi một người ngày hôm nay, hãy tỉnh thức trở lại. Mỗi một người hãy ra khỏi những cái sai trái của chính mình. Mỗi một người hãy coi lại bổn phận trách nhiệm từ gia đình xã hội cho đến đời sống tập thể.

 

Từ những cá nhân đến gia đình đến tập thể và cho đến một sự lớn hơn là đất nước sẽ bị tan nát nếu không đi đường lối của Chúa, trong đường lối của Chúa. Cho nên ngày hôm nay, đất nước Liên Xô với một tổng thống đem quân đi đánh nước ngoài. Nhưng cuối cùng, người dân họ ra sao? Họ cũng là những người vô tội. Họ không muốn nhưng nằm trong một đất nước bị cai trị bởi một kẻ không thuộc về Chúa; bởi một kẻ si mê và đam mê tội ác, mà linh hồn của nó đã bán cho chính trị và tham vọng.

 

Cho nên ngày hôm nay, nếu chúng ta không cầu nguyện, nếu chúng ta không thật sự hiểu được cái điều quan trọng này thì chúng ta sẽ rớt vào tình trạng của những ngày tháng căng thẳng sợ hãi; và sẽ còn gây đến sự chết chóc. Nhưng hôm nay, chúng ta biết rằng đó là bề mặt của xã hội chúng ta đang thấy của thời điểm hôm nay. Nhưng trong niềm tin sẽ không bị giới hạn vì chúng ta còn một Đấng Thiên Chúa qua Bài Đọc I của ngày hôm nay và bài Phúc Âm thì chính Đức Chúa Cha đã hứa cho chúng ta.

 

Hãy thi hành việc của Ngài thì chúng ta sẽ không rớt vào tình trạng của sự chết chóc vì Ngài sẽ là Đấng bênh vực cho chúng ta. Chúng ta có Đức Giêsu Kitô vẫn còn ở lại với chúng ta và chính Ngài đã hứa ở lại với chúng ta qua Bí Tích Thánh Thể; mà ngày hôm nay chính sự hiện diện của Bí Tích Thánh Thể đã tỏa hòa quang vĩ đại cho nhân loại. Sự viếng thăm của Ngài và quyền năng đó đã xuất hiện.

 

Cho nên thế giới đi vào tình trạng căng thẳng của chiến tranh đau khổ; nhưng chúng ta còn một niềm tin vào Đấng cứu thoát chúng ta.  Đấng giải thoát chúng ta trên 2000 năm trước bằng xương bằng thịt cứu con người. Nhưng sau hơn 2000 năm, Chúa sẽ trở lại bằng vinh quang mà chúng ta đang đối diện và được đón nhận. Cho nên, chúng ta hãy cho mình một cơ hội tin vào những sự việc được can thiệp bởi Thiên Chúa. Vì trong thế giới của loài người, vẫn còn có những gia đình được bênh vực như chính gia đình ông Nô-ê năm xưa; thì hôm nay vẫn còn có những con người Chúa Giêsu chọn và còn có những người Chúa chọn trong hàng ngũ của Giáo hội.

 

Chúa Giêsu chọn những môn đệ vẫn còn xảy ra và chính những người đó sẽ là những người được Chúa sai đi. Chúa cũng đã chọn những người dân của Chúa để nói lên tiếng nói sự thật, chứng kiến sự thật và đem điều này phổ biến cho thế giới. Một bằng chứng để con người tin tưởng an tâm và trở về với Chúa; để chúng ta loại bỏ những tội lỗi xấu xa nơi bản ngã cá tính; mà trở về với Chúa bằng sự sám hối ăn năn thật sự; để trở nên những người con được Chúa bênh vực và chở che theo cách của Ngài.

 

Cho nên ngày hôm nay, muốn được điều đó chúng ta không tự mình biết và tự mình làm mà chính Chúa Thánh Thần sẽ giúp chúng ta qua cách thức Mẹ Maria đã thực hiện trong thế giới từ thuở ban đầu. Và hôm nay, chính Mẹ dạy chúng ta và từ sự dạy dỗ đó, chúng ta vâng phục lắng nghe. Chúa Thánh Thần sẽ giúp chúng ta can đảm, giúp chúng ta làm chứng cho sự thật, để thực hành mỗi ngày và cần thay thế cho mọi tầng lớp mọi vai trò; để được xin sự can thiệp của Thiên Chúa cho con người.

 

Nhưng xin thánh ý của Thiên Chúa thực hiện những điều Chúa muốn; chớ không phải xin theo ý của chúng ta. Chúng ta phải xin trong tâm tình của tạ tội tri ân. Chúng ta phải xin trong tâm tình của sám hối. Chúng ta phải tin với tất cả những gì của ngày hôm nay trước mắt chúng ta. Và xin cho chúng ta được sống trong yêu thương, sống trong nhẫn nại, sống trong giới răn của Chúa; mà chúng ta đã được nghe, được đón nhận và không bao giờ qua đi.

 

Chính lời của Ngài qua Phúc Âm Tin Mừng vẫn nhắc nhở. Cho nên ngày hôm nay, đó là điểm chính giúp chúng ta, là một bản đồ mà chúng ta không còn một định hướng nào ngoài bản đồ của Phúc Âm Tin Mừng. Để chúng ta tiếp tục tin tưởng phó thác và kính dâng; để xin thánh ý của Chúa định đoạt cho đời sống của thế giới loài người chúng ta.

 

Cho nên ngày hôm nay, có rất nhiều người sợ hãi và sự quá đổi đã làm cho con người mất đi những gì cần làm trước, điều gì cần làm sau, điều gì quan trọng nhất. Đó là trở về với Thiên Chúa để chúng ta không còn lo âu sợ hãi; dù chiến tranh đau khổ hay những thử thách đến với cuộc đời chúng ta. Chúng ta xin được vững tin và tiếp tục vì mọi việc đến nó phải đến và sẽ đến; rồi sẽ được kết thúc theo sự bênh vực của Thiên Chúa dành cho những kẻ thuộc về Ngài.

 

Chúa rất yêu thương chúng ta. Chúa đầy quyền năng và Chúa có quyền quyết định. Nhưng ngày hôm nay, chúng ta vẫn còn cơ hội để nghe tiếng nói này, chúng ta còn có cơ hội để được nghe những điều mà Thiên Chúa đã ban qua sự viếng thăm của Ngài và chúng ta được nghe rằng chính Lòng Thương Xót của Ngài vẫn cho chúng ta cơ hội.

 

Vì Lòng Thương Xót mà ngày hôm nay vẫn còn để nhắc nhở chúng ta; để chúng ta được tái sanh trong Lòng Thương Xót của Chúa. Nhưng Chúa muốn chúng ta phải trở về; buộc chúng ta phải loại bỏ đi những gian ác tội lỗi mà chúng ta luôn vấp phải trong cuộc đời của chính mình. Trong mỗi từng lớp, mỗi vai trò trở về bằng một cách thức đó là sám hối thật sự, ăn năn thật sự và trở lại một con người cải thiện; để xứng đáng với sự can thiệp của Chúa trong thời nay.

 

Cho nên ngày hôm nay, Chúa muốn chúng ta bước thêm một bước của đức tin bằng việc làm, bằng thái độ, bằng cách thức là tự mỗi một người chúng ta hãy đậm sâu trong sự cầu nguyện theo phương cách của Mẹ dạy. Từ đó giúp chúng ta tập trung hơn và khi tập trung thì Chúa Thánh Thần sẽ không bao giờ từ chối khi con người muốn trở về với sự hướng thiện của Chúa Thánh Thần.

 

Ngài sẽ dạy chúng ta trong mỗi một vai trò để thực hành trong đời sống của chính mình và Chúa Thánh Thần sẽ hướng dẫn để chúng ta trở nên người công chính. Cho nên, những gì của ngày hôm nay không tự con người có thể quyết định mà chính Thiên Chúa của chúng ta. Trước khi Ngài quyết định một điều gì, Ngài đều dành cho chúng ta cơ hội để nhận biết những điều Ngài ban và cho trong sự can thiệp của tình yêu và Lòng Thương Xót.

 

Nếu chúng ta cứng đầu cứng cổ triệt để tin theo những gì của thực tế và luật lệ của trần gian cũ kỹ, thì chúng ta mất đi một cơ hội cần tỉnh thức để trở về trong lúc nguy ngập nhất. Đó là thời điểm của ngày hôm nay. Cho nên, xin tất cả chúng ta không ai là những con người hoàn toàn trước mặt Thiên Chúa; nhưng chúng ta được giá máu của Đức Giêsu Kitô.

 

Cho nên, chúng ta có cơ hội trở về, cơ hội để van xin, cơ hội để tạ tội tri ân, cơ hội để tin. Và chúng ta tin vào Chúa theo cách của Ngài để chúng ta được sống hay chết do sự quyết định của chính Thiên Chúa chúng ta. Cho nên, chỉ một điều duy nhất là chúng ta tạ tội, tri ân, cảm tạ, chúc tụng, ngợi khen những gì hàng ngày trong cuộc sống mà chúng ta kính dâng. Cho nên ngày hôm nay, chúng ta xin được dâng lên Chúa.

 

Đó là Ngôi thứ Nhất. Con cảm tạ, chúc tụng và tôn vinh Đức Chúa Cha. Đấng chủ quyền trên Thiên Đàng và chủ quyền ở trần thế, lẫn cả trái đất, hoàn cầu, vũ trụ do chính Ngài quyết định, một Đấng nhân từ yêu thương. Và Ngôi thứ Hai chính là Đức Giêsu Kitô đã đến và đã cứu chúng ta. Chúa Cha vì quá yêu thương thế gian nên hy sinh chính Con một của Ngài. Chúa Giêsu đến để cứu toàn thể nhân loại. Ai hiểu được và ai tin vào việc này một cách tuyệt đối, chúng ta sẽ được cứu và được tha. Nhưng hãy nhớ chúng ta không thể đi một mình giữa cuộc đời; nhưng hãy đi trong chính giáo lý của Chúa.

 

Qua tình yêu của Chúa Cha và Chúa Giêsu đã trở nên Chúa Thánh Thần, Ngôi Thứ Ba. Ngài vẫn và còn tiếp tục dạy dỗ chúng ta điều đúng điều sai, điều thật đều giả; và sự quyết định của chúng ta để đi trong công chính; để chúng ta loại bỏ những thói quen thể lệ của tội vốn có; mà Đức Chúa Cha đã nói như bài Phúc Âm ngày hôm nay; cũng như những ngày vừa qua. Bởi vì thế gian luôn có chiều hướng của tội, chiều hướng của sự tiêu cực.

 

Nhưng Chúa luôn dành cho chúng ta cơ hội vì giáo lý của Chúa Giêsu đã có Chúa Thánh Thần luôn ở cùng chúng ta. Nếu ai muốn hướng thiện, Ngài không bao giờ từ chối. Sự thiện lúc nào cũng có; nhưng sự quyết định trong ý chí của chúng ta, làm hay không làm; hay để chúng ta chiều theo ý của xấu xa tội lỗi vốn là mầm mống ngay từ lúc đầu tiên.

 

Cho nên, đây là những điều chúng ta phải tin; đó chính là Ngôi Ba. Ngài luôn dành cho chúng ta tất cả vì Ngài là tình yêu. Ngài là ánh sáng là chân lý của sự thật; nhưng Ngài dành cho chúng ta quyền quyết định. Chúng ta theo Ngài một cách thiện nguyện hay bắt buộc. Chúa có quyền bắt buộc nhưng Chúa không dùng điều này; vì điều này của thế gian luôn có những cách thức của những vị vua chúa.

 

Bởi vì đó mà ngày hôm nay, những vua chúa liệu có mặt tại Thiên Đàng hay không. Họ phải đón nhận ngọn lửa vì sự kiêu ngạo và dùng quyền không công lý công bằng; khi Chúa chọn và cho họ làm vua. Cho nên ngày hôm nay, lẽ phải sự thật nó vẫn phơi bày trong sự thật của lý luận mà chúng ta có thể nhìn thấy; hoặc là nghe và có những điều lịch sử ghi chép.

 

Chúng ta biết rằng Chúa Thánh Thần luôn dành cho chúng ta những việc của Chúa Thánh Thần. Chúng ta không thể đoán được mà chúng ta chỉ biết rằng những gì tốt đẹp và hoa quả được gặt hái là niềm vui, là niềm hi vọng, là sự thật, là công chính, là những điều mà chúng ta nhìn thấy. Để biết sự thực hành đó thuộc về Chúa Thánh Thần.

 

Cho nên, sự hiền lành và sự khiêm tốn đều thuộc về Ngài; nhưng chúng ta thật sự có những điểm nào chưa được chưa hiểu thì chúng ta hãy quyết tâm; để xin Ngài dạy. Nếu thời gian chúng ta còn được Chúa cho phép. Hãy trở về trước khi quá muộn.

 

Và chính ngày hôm nay, đức tin mạnh trên đời sống chúng ta không thể từ chối, không thể nhìn Thiên Chúa như một vị quá xa hơn 2000 năm. Một vị Thiên Chúa đã chết hay một vị Thiên Chúa trong Phúc Âm được lật ra đóng vào; mà là một vị Thiên Chúa đang sống và ở cùng chúng ta trong quyền năng của Ngài, chính là Chúa Giêsu Thánh Thể.

 

Cho nên ngày hôm nay, chúng ta làm sao có thể thấy được qua đôi mắt tầm thường này, qua đôi mắt tội lỗi mù lòa này làm sao có thể thấy. Nhưng Chúa đã dành cho chúng ta như một giao ước đã nói các con hãy đi loan báo Tin Mừng Thầy ở lại với các con mọi ngày cho đến tận thế.

 

Và chính điều đó vẫn giữ cho nên Chúa đang nhìn thấy chúng ta từng người một. Chúa đang nhìn thấy mỗi một vai trò trong cuộc sống. Chúa đang nhìn thấy những người được tuyển chọn để trở thành những người thay thế Chúa Giêsu. Hãy nhìn lại cho chính mình hôm nay và cuộc đời của mình có những ngày quá khứ; để chúng ta nhận thấy rằng Chúa đã đến nhà gõ cửa. Chúa đã đến với trái tim của chúng ta.

 

Hãy mở và đón chào Ngài là một Thiên Chúa rực rỡ huy hoàng và sự hiện diện của Ngài vẫn và dành cho chúng ta cơ hội; để được đón nhận vinh quang rực rỡ trở lại; để tìm chúng ta và chuẩn bị cho chúng ta. Cho nên, chúng ta phải chuẩn bị ngay từ bây giờ và ngay giây phút của hiện tại; để kiểm điểm lại những gì chúng ta đang vấp ngã, kiếm điểm lại những gì chúng ta đang thiếu sót luật của Chúa ban ra, kiếm điểm lại những gì chúng ta đang sống trong công chính hay bất chính.

 

Kiểm điểm lại chúng ta đang sống trong trường hợp nào. Đừng để sự tham lam ích kỷ, đừng để sự nhỏ mọn xem thường tất cả, đừng để cho ghen tương ganh ghét đố kỵ, đừng để cho tất cả những sự bất chính trong sự tham lam hay đủ mọi mặt; mà chúng ta đang sống không công chính để chuẩn bị đến với Chúa; bằng một tấm lòng tạ tội tri ân; bằng một tấm lòng quyết tâm xin được sửa đổi; để xin Lòng Thương Xót của Chúa thánh hóa chúng ta.

 

Chúng ta không làm bằng sức lực của con người; nhưng bằng chính ơn của Chúa viếng thăm. Và cho đó không phải Chúa viếng thăm để chúng ta dửng dưng; không phải để chúng ta nhìn và coi mà Chúa đang cho chúng ta nhận thấy sự vinh quang trở lại của chính Ngài; để chúng ta chuẩn bị trước quan tòa không ai có thể thiếu được trước quan tòa đó. Cho nên quan tòa của công lý lẽ phải, quan tòa để chính sự phán quyết; một là chúng ta còn tiếp tục trên thế giới; còn hai chúng ta sẽ về thẳng với Chúa.

 

Và còn nữa, chúng ta sẽ về một nơi đó là khóc lóc nghiến răn. Còn hạnh phúc nữa, nếu chúng ta có cơ hội hãy sám hối để được vào nơi luyện hình. Tất cả những điều này vốn có và được lập lại một cách dễ dàng trong thế kỷ của chúng ta hôm nay. Nhưng chúng ta đủ tin để nhận biết điều này hay không. Hay vẫn còn kiêu ngạo, vẫn còn xem thường, vẫn còn dựa vào khoa học kỹ thuật.

 

Khi chúng ta thấy, chúng ta không tin. Chúng ta coi đó là những điều vu cáo cho những người đón nhận trách nhiệm; đem chính những điều này đến thế gian qua Tin Mừng của Chúa Giêsu Thánh Thể sai đi. Cho nên, đây là những việc rất quan trọng mà con người phải nghe để đừng lạm dụng chức quyền của mình, đã từ chối bao nhiêu năm tháng mà vẫn tiếp tục.

 

Nhưng chỉ là một trái tim và một đức tin chết; chứ không phải một đức tin sống động như Chúa muốn; vì Chúa Giêsu không chết vĩnh viễn. Ngài đến thế gian chết cho tội nhưng Ngài đã sống phục sinh vinh quang. Và chúng ta được sống trong đức tin nơi Đức Giêsu mang đến. Cho nên ngày hôm nay, tất cả những gì chúng ta đang còn và có bởi Chúa Giêsu vẫn tiếp tục chở che bênh vực. Chúa Giêsu vẫn nhìn chúng ta, vẫn chờ đợi chúng ta, vẫn khao khát chúng ta để chúng ta trở về vì Giá Máu của Ngài rất quan trọng và giá trị cho linh hồn chúng ta.

 

Xin đừng để cho điều đó qua đi một cách dửng dưng, thờ ơ và chỉ theo thể lệ thói quen của con người. Hãy coi lại mỗi một chức vụ. Hãy coi lại mỗi một vai trò; để chúng ta nhận thức đủ những gì do Chúa ban cho chúng ta; để rồi sự hiện diện của Ngài đang củng cố đức tin, nhắc nhở cho con người quay trở lại, và giúp cho con người nhìn lại để chuẩn bị ngày mà chúng ta thật sự không biết điều gì xảy ra.

 

Và nhất là xã hội thế giới trong những ngày căng thẳng chiến tranh dịch bệnh; và còn rất nhiều vấn đề như hôm nay. Cho nên, chúng ta coi lại và kiểm điểm; để sống như thế nào bằng tâm tình nào để xin Chúa thứ tha để vượt qua những thử thách vốn có; mà cuộc sống loài người đang gặp như ngày hôm nay.

 

Sớm hay muộn, chúng ta cũng sẽ đối diện vì đây là những việc vốn kết thúc của đoạn cuối. Lạy Chúa, con cám ơn Chúa vì chính Chúa Giêsu Thánh Thể đang dành cho chúng con một cơ hội trong niềm hi vọng. Và chính ánh sáng đó không phải chỉ là ánh sáng một Đấng Thiên Chúa quyền năng đã ban; và lời nhắn gửi của Ngài ánh sáng đến bóng tối sẽ biến mất. Chúng ta đang nằm trong ánh sáng hay bóng tối; tùy thuộc của mỗi một người chúng ta.

 

Hãy cầu nguyện đi để chúng ta hiểu được điều này và không phải chỉ Chúa Giêsu đến với chúng ta mà chúng ta còn một lực lượng của Thiên Quốc; ánh sáng rực rỡ huy hoàng và chúng ta phải lắng nghe như lời Chúa đã nói. Nước trời sẽ mở ra vì Chúa đã nói với Anathan, rồi đây cửa trời sẽ mở ra và còn các Thiên thần lên lên xuống xuống. Lúc đó, chúng ta có cơ hội để chiêm ngưỡng và đây là điều đã xuất hiện với thế giới này. Đồng thời sẽ đến lúc người già sẽ được mạc khải và cũng sẽ được mạc khải cho từng trẻ nhỏ; cho đến tất cả mọi tầng lớp đều được thấy sự thiêng liêng cao cả qua quyền năng xuất hiện. Dành cho con người qua sự củng cố đức tin của đoạn cuối lịch sử.

 

Đây là thời điểm chúng ta có được điều này và đây là một thời điểm mà Chúa đã hé lộ cho chúng ta được biết những gì của Phúc Âm Tin Mừng; như ghi chép một chấm một phết cũng không thể qua đi. Và đây sẽ được thực hiện trong thế giới của chúng ta. Phần còn lại, chúng ta sẽ biết tại sao Mẹ Maria dạy để giúp chúng ta bằng phương cách cầu nguyện theo cách thức tập trung và suy niệm; để đi vào suy niệm Năm Dấu Thánh của Chúa Giêsu Kitô; để được lập lại thêm một lần nữa; để chúng ta biết giao ước của tình yêu mà Ngài đã chết cho nhân loại còn sống động qua bao thời đại.

 

Và điều đó nhắc nhở cho chúng ta Chúa đã chết cho chúng ta được sống; thì đừng khờ dại hủy hoại mạng sống của chúng ta; hủy hoại những gì tốt đẹp của linh hồn mà Thiên Chúa đổi về bằng Giá Máu. Thì đó là những kẻ khờ dại ngu dại. Phải cần đứng dậy và tỉnh thức; để nghe cho rõ, để hiểu cho thật rõ. Để biết những gì vốn mình còn có trong lịch sử hiện nay. Đó chính là Năm Dấu Thánh Chúa Thánh Thần đã nhắc cho chúng ta. Dấu Thánh Thứ Nhất là nói về tình yêu và Lòng Thương Xót bao la của Đức Chúa Cha. Không có Lòng Thương Xót, chúng ta không thể tồn tại đến ngày hôm nay. Cho nên, với điều gì chúng ta cần trở về bằng sự đầu phục cảm tạ tri ân.

 

Dấu Thánh Thứ Hai là Đức Giêsu Kitô. Nếu chúng ta không tin vào Ngài, chúng ta sẽ chết. Đây là điều mà hôm nay Đức Giêsu Kitô là Dấu Thánh Thứ Hai mà chúng ta tôn vinh cảm tạ tri ân. Vì Ngài đã chết cho chúng ta được sống và Ngài đã phục sinh vinh quang mà chúng ta không thể không tin; và không thể không gửi thác. Cho nên đây là giáo lý của Ngài đã còn và tồn tại; nhưng chúng ta có thực hành hay không.

 

Nếu muốn hiểu rõ về mình thì không thể quên được tình yêu của Ngôi Cha và Ngôi Con tạo nên chính Chúa Thánh Thần. Ngài vẫn còn ở với chúng ta cho đến thế kỷ nhân loại ngày hôm nay. Ngài không bao giờ vắng bóng vắng mặt; nhưng chúng ta phải trở về trong sự thật thì chúng ta mới nhận được chính sự nâng đỡ giúp đỡ của Ngài. Còn nếu chúng ta chai đá cứng lì trống rỗng khô khan từ chối thì chúng ta đang sống trong sự thống trị của thế giới trần thế và luật lệ của trần gian.

 

Với sự hiểu biết giới hạn trong hạ giới, chúng ta cần phải biết những gì chúng ta đang có, những gì chúng ta đang làm và những gì chúng ta đang tuyên xưng; mà Mẹ đã dạy chúng ta đi vào trọng điểm; để sự cầu nguyện đó không để cho chúng ta bị chi phối bị lo ra. Vì chúng ta không hiểu và không biết cầu nguyện. Cho nên, chúng ta luôn bị mất đi cái thời gian thay vì dành cho Thiên Chúa thì chúng ta đã để cho thế gian chiếm hữu chúng ta mọi mặt trong tư tưởng, hành động và trong tất cả những sai lầm mà chúng ta đã từng làm và đã từng sai sót và sai lầm.

 

Chính Dấu Thánh Thứ Ba, Chúa Thánh Thần, là Đấng soi sáng hướng dẫn để chúng ta được nghe sự chỉ dạy của Ngài; để cảm nhận được sự thật chúng ta hành động. Chính Chúa Thánh Thần là tất cả những sự tốt đẹp nhất. Còn Dấu Thánh Thứ Tư là chính sự hiện diện của Chúa Giêsu Thánh Thể được lập lại thêm một lần nữa; nhắc nhở chúng ta đang đón rước Ngài vào lòng làm của nuôi linh hồn; mà Ngài dành cho chúng ta nuôi cả thân xác được đụng chạm; để được gặp gỡ một Đấng Thiên Chúa; để cho linh hồn của chúng ta được nghỉ ngơi.

 

Chính Thánh lễ Misa và sự cung kính mà chúng ta cần kính dâng và kính nhớ vì Thiên Chúa đã thương yêu và giao ước đó vẫn còn tồn tại cho đến ngày hôm nay. Để rồi, chúng ta đón rước Ngài như một của nuôi linh hồn, nhắc nhở cho chúng ta tình yêu của Thiên Chúa, nhắc nhở cho lòng nhân từ và giáo lý được đặt trên chúng ta. Chúng ta không thể xem thường và coi thường; không thể trở thành thói quen và xúc phạm đến Chúa một cách trầm trọng như ngày hôm nay.

 

Cho nên, tất cả những điều đáng nhắc nhở cho chúng ta, điều mà chúng ta cần xin để hiểu sự giá trị quan trọng vốn có. Còn những giây phút cuối cùng trong cuộc đời chính là Dấu Thánh Thứ Năm, Mẹ Maria. Là một người Mẹ âm thầm thay thế chúng ta trong mọi thế hệ để tiếp tục cầu nguyện cho chúng ta. Những ngày còn trần thế Mẹ đã làm gì? Mẹ đã thực hiện điều gì? và kinh nghiệm gì? để Mẹ không có một tì vết nào của tội. Mẹ là người duy nhất mà Chúa Cha đã chọn để trở thành gương mẫu.

 

Một gương mẫu cho thế giới loài người nhân loại của chúng ta qua bao thế kỷ. Để rồi ngày hôm nay, Mẹ gần gũi, Mẹ thay thế, Mẹ cầu nguyện và Mẹ dạy cho chúng ta cầu nguyện theo phương thức chúng ta đang cầu nguyện. Là một sự cấp bách khẩn thiết để xin Thiên Chúa thương nhìn đến và can thiệp cho chính chúng ta. Trong đó có tâm tình của tạ tội, tâm tình của tri ân, tâm tình của phạt tạ, tâm tình được Chúa Thánh Thần thúc đẩy.

 

Để chúng ta có sức mạnh, có sự cải thiện nơi chính ân sủng của Thiên Chúa ban cho loài người nhân loại. Cho nên, đây là những lúc mà chúng ta cần phải lưu ý hơn luật lệ và những điều hạ giới của thế gian. Nhưng chúng ta phải biết rằng Chúa là một Thiên Chúa dành cho chúng ta một cách sống động và phong phú; để dẫn chúng ta về và kịp lúc trong sự cấp bách.

 

Mà thế giới ngày hôm nay đang giết hại lẫn nhau và đem đến cho nhau chiến tranh đau khổ chết chóc. Và còn những dịch bệnh giữa người và người do tội ác gây ra; vì chúng ta không đủ đức tin và chúng ta tin vào những gì của thực tế; hơn là để khẩn thiết cầu xin và về với Thiên Chúa.

 

Cho nên, đây là trách nhiệm mà chúng ta phải lãnh nhận; nhưng dù xảy ra bất cứ điều gì, chúng ta vẫn còn có những người như Chúa đã từng chọn. Đó là tổ phụ của chúng ta năm xưa, gia đình ông Nô-ê; thì ngày hôm nay trong thế giới này, dù thế giới có tội lỗi cỡ nào, Chúa vẫn chọn những con người thuộc về Ngài; và tiếng nói của Ngài qua những người đó; để nhắc nhở cho đồng loại.

 

Cho nên đừng để cương vị của mình, của tự cao tự đại; đừng để chức vụ của mình với sự hiểu biết giới hạn; mà nghĩ rằng mình biết hết tất cả; mà đoán xét người khác, đoán xét lời của Chúa và đoán xét sự viếng thăm của Chúa; từ chối những gì mà Chúa đã tỏ hiện cho nhân loại hiện nay.

 

Đây là điều mà chúng ta phải mở mắt ra; để nhìn thấy những gì trong thực tế. Cho nên Mẹ không dạy chúng ta những việc khác. Mẹ dạy chúng ta phụng thờ lạy Chúa; ngoài đời sống của nội tâm cầu nguyện và ngoài con tim phục hồi. Để xin Chúa cho chúng ta nhận thức những gì đúng sai thật giả; để chúng ta trở về với lòng sám hối ăn năn; để thay tiếng nói cho mọi tầng lớp mọi vai trò; mà chúng ta kính dâng lên Thiên Chúa với của lễ bằng linh hồn, lẫn thể xác trong tâm tình của tạ tội tri ân.

 

Trong những ngày tháng mà chúng ta đã và đang ơ thờ hững hờ khô khan nguội lạnh; xúc phạm đến thánh tâm Chúa qua Bí Tích Thánh Thể. Cho nên, không có gì là vô tình cả; mà chính một thời điểm Mẹ dạy chúng ta, linh hồn thể xác, lý trí trọn cả con tim; được xin dâng lên Chúa với tâm tình của tạ tội tri ân.

 

Xin Ngài tha thứ thanh hóa biến đổi; để chúng ta được trở về với tấm lòng đơn sơ khiêm nhường bé nhỏ vâng phục. Nhất định chúng ta sẽ được cứu. Ngày nào chúng ta còn nghênh ngang tự ái kiêu ngạo; thì ngày đó vẫn là ngày chúng ta phải đối diện thử thách; mà chúng ta sẽ lãnh nhận hôm nay và còn những ngày tương lai; với thế hệ chung và tình thế hiện tại.

 

Cho nên, đây là sự dịu dàng êm ái nhất mà tự mỗi người chúng ta phải tự quyết định cho chính mình; đừng sợ những biến cố đến; nhưng hãy sợ rằng chúng ta không kịp ăn năn sám hối trở về; cho đúng thời gian trong khi Chúa còn cho phép.

 

Còn về phần thứ sáu, mỗi lạy, chúng ta kính dâng lên Ngôi Cha, Ngôi Con và Thánh Thần. Và chúng ta dâng Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng ta dâng lên Năm Dấu Thánh mà từng mỗi một Dấu Thánh, kính dâng Mẹ Maria là người dạy chúng ta để sống trong nội tâm, dạy chúng ta bật dậy, lại với tất cả những điều vẫn còn ngủ yên, chưa bao giờ cảm giác và cảm nhận được. Đã đến lúc chúng ta dùng cảm giác của chúng ta. Hãy dùng sự ngủ yên đó, bằng cảm giác thật sự, bằng chính sự thực hành trước đó, là cho mình một cơ hội; linh hồn lẫn thể xác, lý trí trọn cả con tim.

 

Cầu nguyện một cách đậm sâu, phủ phục trước Thiên Chúa bằng một tâm hồn sám hối ăn năn, một sự khẩn cầu kêu xin; để xin Chúa thương cứu và can thiệp cho chúng ta, cho chung thế giới của hiện nay, cho đất nước, cho dân tộc và cho tất cả những gì đang xảy ra trong thế giới chung; mà chúng ta là một trong những kẻ trong trái đất này.

 

Cho nên, đây là những việc mà Mẹ đã dạy chúng ta; trong sự cấp bách để xin Chúa thương xót can thiệp và đây là điều chúng ta không thể từ chối Chúa Giêsu đã can thiệp, đang can thiệp và Chúa Giêsu còn can thiệp. Nhưng chờ lòng tin của con người, chờ sự đứng dậy với lòng tin; mà chúng ta cùng nhau hiệp nhất trong sự phục hồi; để chúng ta nhận ra sự can thiệp của Thiên Chúa và chúng ta được trú ẩn nơi sự can thiệp của Ngài, theo phương cách của Ngài ban cho.

 

Đây là lúc mà chúng ta đang được đón điều này, thì xin đừng từ chối mà hãy tìm hiểu cho thật kỹ. Đừng ngăn chặn với cách giới hạn hiểu biết của chính mình. Đừng để cho luật lệ cũ kỹ ngăn chặn những gì quan trọng để cứu con người, trong sự cấp bách của thời nay, mà Chúa Giêsu đích thân đến tỏ mình; để cho con người được nhận biết mà trở về với Ngài, và nhắc lại nội tâm của tâm hồn.

 

Chúng ta có quyền quyết định rời xa những gì cũ kỹ tội lỗi; mà trở về với sự cấp bách không còn thời gian; để diễn đạt lời hay ý đẹp. Nhưng lòng người thì khô khan cứng đầu chai đá. Cho nên, đây là những việc mà Chúa muốn sự phục hồi bằng đời sống của con người, tất cả mọi tầng lớp đều phải khiêm nhường.

 

Hãy cho mình một cơ hội tìm hiểu sự thật trong cầu nguyện. Chúa Thánh Thần sẽ không bao giờ không trả lời khi chúng ta muốn tìm biết sự thật. Cho nên ngày hôm nay, tin sẽ được tìm sẽ thấy gõ sẽ được mở cho. Và ngày hôm nay, Chúa Thánh Thần muốn chúng ta dâng lên Mẹ; đó là Lạy Thứ Sáu, tôn vinh Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội và sự toàn thắng của Mẹ. Vì chính Mẹ dạy chúng ta điều này. Chính Mẹ thực hành điều này. Chính Mẹ sống trong điều này với những ngày ở trần thế. Mẹ tiếp tục dạy cho tất cả những ai khi Mẹ đến thăm. Và Mẹ dạy cho những người con trong thế giới này.

 

Hãy trở về bằng tâm hồn lý trí trọn cả con tim, trong tâm tình của sự cầu nguyện, trong tâm tình của khiêm nhường, trong tâm tình của lắng nghe và trong tâm tình của vâng phục. Chúng ta sẽ có một cặp mắt khác về đức tin do Mẹ ban cho; để chúng ta đón nhận sự can thiệp của Chúa và chúng ta đón nhận tình yêu; mà Ngài dành cho những kẻ tìm kiếm Ngài.

 

Chúa rất hiền lành và nhân từ; nhưng Chúa là một  Đấng Thiên Chúa uy quyền, công bằng và lẽ phải. Chúa bênh vực sự thật và Chúa sẽ tiêu diệt sự ác. Cho nên, ai có tai thì nghe, có mắt thì thấy, có trái tim thì cảm nhận những gì chúng ta đang học, những gì chúng ta cần biết và những gì chúng ta đang thực hành.

 

Không ngoài chính Chúa Thánh Thần hướng dẫn, con người không có sách vở để ghi hết tất cả những điều sống động; mà Thiên Chúa ban một cách phong phú cho thời đại cấp bách ngày hôm nay. Cho nên, đây là những sự việc chúng ta dâng lên trong tâm tình cảm tạ ơn Mẹ.

 

Vì chính Món Quà Sáu Lạy Mẹ ban tặng để giúp chúng ta đứng dậy, đứng dậy bằng đời sống của khiêm nhường, đứng dậy bằng lời cầu nguyện, đứng dậy bằng sự trở về, đứng dậy bằng tấm lòng tạ tội tri ân và đứng dậy bằng sự phủ phục đầu phục; để thuộc về Thiên Chúa qua chính sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần; để chúng ta được hội nhập vào thế giới thiêng liêng.

 

Nhờ sự giúp đỡ của các Thiên Thần, các Tổng Lãnh Thiên Thần, và các Thánh qua lời cầu nguyện; nhờ sự giúp đỡ một cách mạnh mẽ qua chính các Thiên Thần Bản Mệnh; để được hướng về những điều thuộc về chúng ta; do chính giá máu của Đức Giêsu Kitô đổi về; để chúng ta được ngày hôm nay.

 

Cũng chính uy quyền của Chúa Thánh Thể tỏ hiện, cứu chúng ta và can thiệp cho chúng ta. Cho nên, không có điều gì là phi lý cả, không có điều gì là vô ý nghĩa cả. Chỉ cần đức tin của con người để thực hành chứ không phải lý thuyết; mà là chính những điều cần thực hành; với một trái tim sám hối ăn năn; với một tâm tình tạ tội tri ân.

 

Chúa nhất định dành cho chúng ta được nhấn chìm trong biển Lòng Thương Xót; để được thanh hóa biến đổi được cư trú trong sự can thiệp của Ngài; về thánh ý của Ngài cho chúng ta hôm nay. Cho nên, đây là những điều qua Chúa Thánh Thần chỉ dạy nơi thân phận của chúng ta hiện nay; đừng để cho chức vụ cao ngạo trong chúng ta, thì chúng ta chưa hoàn toàn hiểu được những gì mà Chúa đã dành cho thế giới hiện nay.

 

Cho nên, hãy dẹp bỏ những tư tưởng chức vụ hay uy quyền; tất cả hãy cho mình một cơ hội, tất cả những người con đều phải trở về với Cha mình bằng tâm tình của sám hối ăn năn; thì chúng ta mới cảm nhận được chính Thiên Chúa đã cho chúng ta một sự bình đẳng tự bao giờ; để cứu chúng ta trong sự cấp bách hiện nay.

 

Còn ngày nào chúng ta vẫn còn cao ngạo, vẫn còn kiêu ngạo, vẫn còn ngồi đó để dùng chức vụ của mình; để đón xem người khác thì ngày đó chúng ta chưa thật sự sống trong đời sống của chính giáo lý của Chúa và không phải sống theo đời sống mà Chúa dành. Và thiếu trách nhiệm để tìm hiểu những gì của sự thật mà chúng ta cần biết.

 

Cho nên ngày hôm nay, không phải là lời của tôi cũng như không phải lời của chính thế gian này; mà lời của Chúa Thánh Thần truyền đạt để chính tôi có cơ hội để nghe và thực hành những gì đã dành cho chúng ta. Đặc biệt chính ngày hôm nay, cũng như mười năm âm thầm trôi qua; để rồi những gì mà Chúa đã ban và chính chúng tôi cũng là những người được trực tiếp đón nhận để chỉ dạy cho cả chúng tôi và tất cả những người có bổn phận trách nhiệm.

 

Khi được mời gọi để làm chứng cho sự thật về lời của Chúa và qua Món Quà Mẹ ban tặng cho thế giới; để trở thành Của Lễ được kính dâng. Trong đó chúng ta có cơ hội được gặp gỡ nước Thiên Đàng của chúng ta bằng lời cầu nguyện; để xin với Thánh Cả Giuse qua lời cầu nguyện và gương sáng của ngài. Và xin với các Tổng Lãnh Thiên Thần hỗ trợ giúp đỡ chúng ta; vì chúng ta không thể chiến thắng với cuộc chiến thiện và ác trong thời ngày hôm nay.

 

Sự ác đã lan tràn vì giận dữ đang thống trị đa số vì đức tin của con người dường như đã mòn mỏi; và đức tin đang nằm trong tình trạng của những ngày non nớt. Một đời sống đức tin dường như không có việc làm. Chúng ta đã bị thua, cho nên ngày hôm nay thần giữ đó là những điều mà chúng ta xin; để sự giúp đỡ của ba Tổng Lãnh Thiên Thần đến; để cắt đi những sợi dây xích cột chặt về chính tội; mà chúng ta không thể đứng dậy với sức lực của mình.

 

Nhưng nhờ sự giúp đỡ của Thiên Đàng, chúng ta nhất định sẽ được giúp đỡ và can thiệp của các Tổng Lãnh Thiên Thần và đồng thời chúng ta còn những Tổng Lãnh Thiên Thần bảo vệ trái đất, hoàn cầu, không khí, vũ trụ. Xin các Ngài giúp chúng ta, nhất định các Ngài sẽ không bao giờ từ chối vì Chúa dành cho chúng ta cơ hội.

 

Vì những điều cầu nguyện trong sự thật, cầu nguyện những gì hợp lý Chúa sẽ không bao giờ từ chối; nhưng sự định đoạt của Ngài nơi chính thời gian do Ngài quyết định và chúng ta còn các Thiên Thần, các Ngài sẵn sàng giúp đỡ. Chúng ta còn những Vị Thánh đã từng là con người như chúng ta. Các Ngài cũng đã từng qua những thử thách như chúng ta. Các Ngài cũng đã từng gặp những khó khăn. Các Ngài đã từng có nhiều sự bắt bớ chết chóc giết hại của những kẻ bất chính. Nhưng các Ngài đã sống trong đức tin và cuối cùng các Ngài được ngồi chiếc ghế của Bàn Tiệc Thánh.

 

Hôm nay, các Ngài cũng rất mong muốn và cầu nguyện cho chúng ta để được nối dõi bước chân của các Ngài; làm chứng cho chân lý sự thật, làm chứng những gì được thấy được nghe, làm chứng cho chương trình của Chúa Giêsu Thánh Thể hiện nay. Để giúp con người tỉnh thức, giúp con người đứng dậy đi ra khỏi thói quen lệ thuộc trong bóng tối.

 

Để chúng ta trở thành những con người xứng đáng được nhấn chìm trong Lòng Thương Xót và được cải thiện hoàn thiện; mà trở về qua sự can thiệp của Chúa Giêsu Thánh Thể. Cho nên ngày hôm nay, chúng ta hạnh phúc vì chúng ta còn Mẹ luôn nhắc nhở, luôn cầu bầu và luôn dạy dỗ. Ngoài ra, chúng ta còn có sự hướng dẫn soi sáng của Chúa Thánh Thần.

 

Chúng ta còn một Đấng Thiên Chúa uy quyền đó là Chúa Giêsu Thánh Thể. Cho nên ngày hôm nay, chúng ta không còn cơ hội thứ hai nữa; đừng tìm kiếm điều gì của thế gian mà hãy trở về. Vì thời gian không còn cho phép và sẽ sớm kết thúc rất nhanh. Cho nên hôm nay, chúng ta hãy mở mắt để nhìn tình hình chung nhìn; mọi sự đang xảy ra vây quanh Chúa; vẫn là Đấng làm chủ. Không ai có thể cướp mạng sống chúng ta nơi Chúa.

 

Vì Chúa vẫn dành cho chúng ta sự sống. Nếu Chúa không cho phép thì thế gian này dù vũ khí hóa học, sinh học hay hạt nhân cũng chẳng làm được gì. Còn nếu chúng ta vẫn thờ ơ, không cầu nguyện, không trở về thì chúng ta tự hủy hoại lẫn nhau. Vì chúng ta không có lời xin cũng chẳng có lời yêu cầu; thì đó là sự quyết định của chúng ta khước quyền của Thiên Chúa.

 

Cho nên hôm nay, chúng ta hãy lắng nghe lời Mẹ; vì đây là những giây phút để chúng ta quyết định cho sinh mạng của chúng ta hiện tại; còn linh hồn cho mai sau. Cho nên, xin cho chúng ta lắng nghe lời Mẹ; để suy niệm về chính Món Quà Sáu Lạy của Mẹ Maria ban tặng; để trở thành Của Lễ mà đời sống loài người chúng ta trong mỗi một người đều có để kính dâng lên Thiên Chúa.

 

Và trong tâm tình của tạ tội tri ân theo cách hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, sự sắp đặt của Mẹ và sự trợ giúp đỡ của Triều Thần Thánh Thiên Quốc, chúng ta nên trở về đúng lúc, trong thời gian được cho phép, khi Mẹ đang dạy dỗ. Chúng ta nhất định không đi vào cuộc chiến tranh nào nếu biết cầu nguyện với Thiên Chúa.

 

Đây là cơ hội để chúng ta còn được sinh tồn trên trái đất. Nếu không thì chúng ta vẫn mê mẩn với những gì cũ kỹ lệ thuộc trần gian; với những gì của thực tế, tìm kiếm tiền tài danh vọng và còn rất nhiều điều trong sự bất chính bất tuân; đừng trách rằng chúng ta phải đón cuộc thế chiến thứ ba trong sự tàn sát và chết chóc khủng khiếp.

 

Và chúng ta sẽ không còn. Nếu còn đi chăng nữa sẽ trở thành những kẻ dị tật sau thế chiến thứ ba. Điều cần cầu nguyện hôm nay là xin Chúa thu hồi những con người dùng những cách thức này để đe dọa thế giới. Và xin Chúa cũng diệt những kẻ gian ác; vì ngày nào nó còn tồn tại thì ngày đó vẫn cai trị bởi thần giữ; với những kẻ không tuân phục Thiên Chúa; với những kẻ không tin vào Thiên Chúa; với những kẻ sống quen trong gian ác và quen trong cách thức của điêu ngoa xảo quyệt để rồi giết hại những người vô tội.

 

Mà Chúa đã dành một cách đặc biệt cho họ có cơ hội biết Ngài; nhưng vì chính những con người này không biết Chúa. Họ không tin vào Chúa, họ mất đi một cơ hội cho cả cuộc đời và linh hồn của chính họ. Cho nên ngày hôm nay, nếu ai có tai thì nghe, có mắt thì thấy, có trái tim để suy nghĩ và suy niệm để quyết định cho mình không quá trễ và quá muộn.

 

Đây là lời của sấm truyền lại cho thế giới hiện nay. Trong thế kỷ hỗn loạn mà chúng ta được đón nhận niềm hi vọng nơi Đức Giêsu Kitô. Niềm hy vọng nơi Của Lễ mà chúng ta được kính dâng do Mẹ chỉ dạy; để chúng ta xin Chúa can thiệp theo phương pháp của Ngài; dành cho chúng ta theo thời gian quyết định của chính Ngài.

 

Và qua đôi mắt được chiêm ngưỡng sự rực rỡ vinh quang; đã chiếu sáng nhân loại của chính Bí Tích Thánh Thể. Và chúng ta được thấy sự kỳ diệu tuyệt vời của các Thiên Thần, các Thánh đã đến. Và chúng ta hãy xin với Chúa cho các Ngài giúp chúng ta trong cuộc chiến còn và cuối cùng của lịch sử.

 

Con xin cảm tạ Chúa, chúc tụng Chúa đã cho con hoàn tất nhiệm vụ đặc biệt của ngày hôm nay; qua những lời mà chưa bao giờ có như một sự khẳng định của một thời căng thẳng của chiến tranh đã và đang hăm dọa thế giới. Cho nên, đây là một điều mà Chúa dành cho chúng con niềm hi vọng với những ai nghe và họ có cách thức để tiếp tục nhận ra và loan truyền làm chứng cho chính Món Quà của Mẹ ban tặng và loan truyền; để con người được trở về bằng phương pháp của sự phủ phục đầu phục; bằng Của Lễ được kính dâng mỗi ngày.

 

Và cầu xin thiết tha để Chúa thứ tha và cho chúng ta cơ hội; được ăn năn sám hối hoàn toàn, để trở về với Chúa, để xin sự can thiệp của Chúa và thánh ý Chúa đặt để trên loài người nhân loại của chúng ta. Và đừng sợ đứng trước ngưỡng cửa mà chúng ta cần phải chọn lựa vì không ai có quyền quyết định mạng sống của chúng ta ngoài Thiên Chúa.

 

Cho nên, chúng ta tin sẽ được tìm sẽ thấy rõ sẽ mở cho chúng ta. Cùng nhau đoàn kết hiệp nhất mà trở về với Chúa qua sự kêu cầu khẩn. Và Chúa Giêsu đã nói giờ cuối cùng Ngài sẽ xuất hiện và các Thiên Thần các Thánh sẽ đến. Và giờ đó là đoạn cuối, chúng ta hãy bước qua những thử thách và chấp nhận. Nhưng đừng bao giờ mất niềm tin, đừng bao giờ mất đi sự trung thành. Hãy kiên nhẫn bền đỗ, thực hành và chờ đợi một cách trung thành. Chúa nhất định sẽ không để những kẻ chờ đợi Ngài, những kẻ mà Ngài đã can thiệp, thì sẽ còn và tiếp tục sinh tồn trên trái đất.

 

Đừng để cơn thịnh nộ của Đức Chúa Cha đến mà chúng ta không kịp trở về. Đó là điều oan uổng cho cuộc đời của chúng ta. Ngày hôm nay, Mẹ đã chuẩn bị trước 12 năm. Và sau 12 năm mọi sự đều đúng như chính Mẹ nói. Chúng ta có quyền quyết định. Đừng để cho đời sống của chúng ta, vì quyền lợi hay chức vụ, vì sự đoán xét nghi ngờ, vì chính luật lệ của thế giới trần gian hạ giới; mà mất đi một thời điểm cấp bách; lời Thiên Chúa phán truyền và dành cho con người một cách sống động như ngày hôm nay.

 

Hãy cho mình một cơ hội để tập tành sự cầu nguyện bằng nội tâm. Hãy cho mình cơ hội để đến với Chúa Giêsu Thánh Thể và loan báo về Chúa Giêsu Thánh Thể. Và hãy phụng sự Chúa Giêsu Thánh Thể bằng phương pháp loan truyền và làm chứng; để mọi người được biết và trở về; để được can thiệp nơi chính sự hiện diện sự xuất hiện và sự can thiệp của Ngài.

 

Trong vinh quang rực rỡ và quyền năng của Thiên Chúa mà ngày hôm nay chúng ta hãy cố gắng tin sẽ được, tìm sẽ thấy và gõ sẽ mở cho. Không ngẫu nhiên để chúng ta thấy Chúa, không ngẫu nhiên Chúa xuất hiện, không ngẫu nhiên các Thiên Thần, các Thánh đã đến.

 

Các Ngài đã đến nhưng chờ chúng ta bằng chính niềm tin và sự hợp tác. Và chính sự cộng tác chúng ta sẽ thấy được những gì vốn ngày hôm nay không phải là mơ hồ, không phải là trừu tượng; mà là sự thật Chúa dành cho chúng ta thấy được quyền năng phép lạ huyền nhiệm cao cả đã xuất hiện.

 

Thì dù thế giới này, dù có trăm ngàn trái bom nguyên tử, dù rằng vũ khí sinh học cũng hoàn toàn đứng lại và hoàn toàn bị tiêu diệt bởi quyền năng và sự can thiệp của Thiên Chúa cho chúng ta. Chúa Giêsu đã đến và chết cho chúng ta 2000 năm về trước; nhưng Ngài lại thiết lập Thánh Thể và ở lại với chúng ta trong thời đại ngày hôm nay vẫn còn.

 

Nếu chúng ta tin thì quyền năng của Chúa đã thể hiện. Chúng ta sẽ được cứu và sẽ được một nơi mà do Ngài ban đến cho chúng ta, là những kẻ biết sám hối ăn năn, những kẻ biết trở về phục hồi, những kẻ biết thực hành trong giáo lý của Ngài và những kẻ được mời gọi để trở thành những con người loan báo, những con người làm chứng cho sự thật.

 

Cho nên tất cả mọi tầng lớp mọi vai trò nơi sự quyết định của chúng ta; mà trở về để xứng đáng sự can thiệp của Thiên Đàng; và nhất là Chúa Giêsu Thánh Thể, Đấng quyền năng và vinh quang, sáng tỏ thì chính sự hiện diện của Ngài sẽ đến. Mà Ngài đến thì tất cả mọi sự dường như không thể quyết định nơi thế giới của con người, dù văn minh tinh vi đến đâu.

 

Cho nên hãy nhớ rằng, có những lúc trong đời sống, chúng ta cho đó là những việc không thực tế; nhưng có những lúc trong đời sống chúng ta có những việc Chúa an bài sắp đặt; một cách trật tự theo phương pháp của con người. Nhưng có những lúc chúng ta không thể từ chối được quyền năng của Thiên Chúa. Ngài muốn và ban để cho chúng ta thấy được vinh quang sẽ xuất hiện. Và chúng ta phải hoàn toàn trở thành những con người nhận ra sự thật ở trong sự đồng phục và phủ phục một cách tuyệt đối; để đón nhận sự can thiệp của chính Ngài trong những ngày tháng đoạn cuối của lịch sử, và điều đó nhất định sẽ xuất hiện.

 

Cho nên, chúng ta hãy nhớ rằng Chúa Giêsu không phải chỉ đến với chúng ta sau sự hoàn tất về trời. Ngài đang ở với chúng ta trong thiêng liêng qua Thánh Thể. Và Ngài cũng sẽ dùng chính quyền năng của Ngài trở lại với chúng ta bằng vinh quang; để mọi người trở nên những người con phủ phục đầu phục; mà chúng ta xin trở về để được tha thứ, để được sống trong một thế giới thuộc Ngài cho phép, trong hòa bình, trong hạnh phúc, trong bình an.

 

Nơi đó sẽ không còn chiến tranh đau khổ dịch bệnh. Nơi đó sẽ không còn ghen tương ganh ghét. Nơi đó chỉ sống hạnh phúc và bình an; để được xứng đáng với tình yêu mà Chúa đã dành cho chính thế giới loài người chúng ta. Trong những lời được ghi chép Phúc Âm Tin Mừng, một chấm một phết sẽ không bao giờ qua đi. Và điều đó nhất định sẽ trở lại và được thực hiện những gì vốn được ghi chép mà Thiên Chúa đã dành cho con người hôm nay.

 

Thêm một lần nữa, ai có tai hãy nghe ai có trái tim để sống trong cảm nghiệm và suy niệm để con mắt thấy tình thế ngày hôm nay; thì chúng ta sẽ đón được và biết được điều gì sẽ đến. Nếu chúng ta không có Chúa, không tin vào Chúa và không tìm đến Chúa thì đó là điều chúng ta mất đi và lỡ đi một cơ hội lớn lao cho linh hồn của chính mình.

 

Cho nên, sự suy nghĩ của loài người, như thánh Phêrô đã nói với Chúa Giêsu đừng chết vì thương thầy. Nhưng không, việc của Thiên Chúa thì mọi sự như Ngài an bài. Chúng ta là những người con cái của trần thế hãy biết cúi đầu và vâng phục. Chúa có cách làm của Chúa. Cho nên, chúng ta đừng đoán trước việc của Chúa. Chúng ta đừng tưởng rằng chúng ta có quyền quyết định.

 

Chúng ta nghĩ rằng hợp lý thì chúng ta mất đi một cơ hội vĩ đại mà cách thức của Thiên Chúa đã làm trên con người và thực hiện trên những chương trình vĩ đại để cứu con người. Chúa có nhiều phương cách để đưa con người ra khỏi chính những cạm bẫy của tội lỗi vốn có; mà con người đã và đang còn vấp ngã. Đó là điều mà hôm nay chúng ta cần nghe để hiểu biết những gì vốn có do Chúa dành cho chúng ta; qua sự phán truyền của Ngài mà Chúa Thánh Thần hoạt động; để đem những lời này đến với thế giới.

 

Con là Lucia và Maria Nhung cảm ơn Chúa, chúc tụng Chúa và ngợi khen Chúa. Và xin được kết thúc vào buổi sáng hôm nay qua lời cầu nguyện như Của Lễ kính dâng và cho phép chúng con được kết thúc lúc 12 giờ 24 phút trưa, ngày Thứ Năm, tháng 2 ngày 16, 2023; tại thánh đường Saint Theresa; trước Cung Thánh, Nhà Tạm, Thập Tự Giá, ảnh Lòng Chúa Thương Xót và thánh tượng Áo Đức Bà.

 

Và cũng là một ngày nhiều tin tức mà chúng con được nghe; rất là nhiều điều rất lạ thường và cũng là những biến cố tiếp tục xảy ra; một cách căng thẳng mà chính người dân chúng con cũng có cơ hội được biết điều gì đã xảy ra, đang xảy ra và sẽ xảy ra.

 

Ngoài đời sống cầu nguyện, ngoài con đường trở về trong sám hối ăn năn; không còn con đường thứ hai để chúng ta đi. Cho nên, ai muốn sự bình an, ai muốn được bình tĩnh đủ không sợ hãi; thì hãy dành cho chúng ta cơ hội để tìm hiểu Món Quà Sáu Lạy do Mẹ ban tặng; để trở thành Của Lễ được dâng trong đời sống chúng ta mỗi ngày; để bớt đi sợ hãi căng thẳng, bớt đi những ngày tháng bị chính sự chi phối của con người ngày hôm nay.

 

Đó là những việc mà chúng ta cần mà Mẹ đã dạy; để giúp chúng ta trong tình trạng của những ngày căng thẳng hỗn loạn và sợ hãi lo âu; dựa vào một điểm tựa duy nhất là cầu nguyện để xin cho chúng ta bình an bình tĩnh. Chúng ta cần nhẫn nại hy sinh, trung thành và bền đỗ đến giây phút cuối. Chúa sẽ không để chúng ta thất vọng.

 

Chúa sẽ dành cho chúng ta niềm hi vọng vào giờ cuối cùng; mà chúng ta đón được trong thế kỷ của nhân loại hiện nay. Con cảm tạ Chúa, con chúc tụng Chúa và ngợi khen Chúa trong Danh Thánh Đức Giêsu Kitô là Chúa của chúng con. Và cảm ơn Mẹ đã dành cho chúng con sự chỉ dạy của Mẹ; đã cho chúng con ngày hôm nay.

 

Và chúng con biết chắc rằng vũ khí của chúng con là chính cầu nguyện để Chúa thực hiện những gì Chúa muốn trên thế giới loài người chung; trong mỗi một đất nước và đặc biệt cho một nơi Chúa chọn để chúng con làm chứng cho sự thật.

 

Chúng con xin vì dấu Thánh Giá, xin chữa chúng con, cho khỏi sự dữ, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Xin cho mọi việc chúng con làm đều vinh danh Chúa, đều thờ lạy Chúa, đều cảm tạ Chúa và đều xin được làm sáng danh Chúa. Đó là những lời con được kính dâng mỗi khi chúng con dâng lời cầu nguyện và mỗi khi chúng con tiếp nhận sự chỉ dạy của Chúa Thánh Thần trong tường thuật.

 

Và xin Mẹ cầu bầu để chúng con được biết để đậm sâu hơn mỗi ngày qua từng mỗi anh chị em được lựa chọn; để trở thành những người gián tiếp trực tiếp qua những lời của Chúa đến với thế giới. Cho họ biết trưởng thành và đời sống nội tâm hoàn toàn tín thác; được sống vâng phục theo thánh ý của Chúa; mà thực hành mỗi ngày và xin cho những trái tim chưa hiểu chưa biết và những người còn chai đá mở lòng; để trở về cho kịp lúc đừng quá trễ và quá muộn. Amen. Amen. Amen.[:]

error: Content is protected !!