New Revelations through the Eucharist

Thông Điệp của Đức Chúa Cha Lễ Giáng Sinh

Ngày 25-12-2020

Lucia: Lạy Chúa, 2 giờ 17 phút, ngày Thứ Sáu, tháng 12, ngày 25, năm 2020, tại thánh đường Thánh Têrêsa. Chúng con đang quỳ trước cung thánh, nhà tạm, Thập Tự Giá, linh ảnh Chúa Lòng Thương Xót và  thánh tượng Mẹ Áo Đức Bà như mỗi ngày chúng con thường đến đây. Đặc biệt hôm nay là Ngày Giáng Sinh, ngày Sinh Nhật của Chúa Giêsu; chúng con đang quỳ trước hang đá tại thánh đường Thánh Têrêsa như Chúa đã yêu cầu chúng con đến trước hang đá, Chúa đang lạnh lẽo với giá buốt của Mùa Đông. 

Mùa Đông trên 2000 năm trước Chúa chịu giá lạnh, nhưng 2000 năm sau Chúa không phải giá lạnh vì mùa Đông giá rét, mà Chúa giá lạnh bởi vì lòng người vô tâm. Xin cho chúng con cùng nhau trong sự hiệp nhất, thay thế mọi tầng lớp, mọi vai trò và những tội nhân như chúng con. Tất cả chúng con đều là những tội nhân và chúng con là một trong những tội nhân xin được đến với Chúa để dâng lời tạ tội, dâng lời cảm tạ. Xin Chúa cho chúng con được suy niệm ngày quan trọng này đối với chúng con hôm nay, xin cho chúng con như một cọng rơm bé nhỏ bù lắp lại với những ngày vô tâm trước kia. Dù ngày hôm nay bao nhiêu kẻ vẫn tiếp tục ơ thờ nhưng vẫn còn có chúng con, là những người mới bắt đầu cảm nghiệm được để xin trở thành những cọng rơm bé nhỏ để sưởi ấm cho Chúa trong năm 2020.

Trước hết, chúng con xin được kính dâng lên Sáu Lạy, một món quà mà Mẹ Maria đã dạy cho chúng con để dâng lên Thiên Chúa toàn năng, trong tâm tình tạ tội trước hang đá của Chúa Giêsu; đặc biệt trong những ngày căng thẳng mà cả thế giới đang hướng về, cũng là một năm đầy những ưu tư lo lắng với cơn dịch bệnh, với sự bế tắc, với những ngày bạo động, với tất cả đối diện và với những sự đau lòng. Nhất là Giáng Sinh năm nay những nhà thờ tại nhiều tiểu bang những người giáo dân không được đến để thờ lạy Chúa và họ không được đến để hiệp nhất tham dự thánh lễ như mọi năm. 

 

Lạy Chúa, cơn dịch bệnh đã làm thay đổi cả thế giới và cơn dịch bệnh đã làm cho mỗi một người chúng con trở thành những ngày dường như đã bắt đầu đi vào thói quen. Xin Chúa giúp chúng con. Chúng con cùng nhau trong sự hiệp nhất xin được dâng kính Chúa trong giây phút này. Xin Chúa cho phép chúng con thay thế cho tất cả mọi người anh chị em họ đang nằm trên giường bệnh, họ đang bị bệnh Covid-19, và còn nhiều người không đến thánh đường được. 

 

Giờ đây, chúng con xin dâng lên những lời này như một món quà mà Mẹ đã ban tặng chung cho thế giới và dành riêng cho chúng con mỗi người để được dâng kính Chúa trước hang đá Bêlem, hang đá Bêlem năm xưa và hang đá của mỗi một người chúng con hôm nay trong những giây phút cấp bách nhất, để chúng con cầu xin cho chính mình, cho thế giới, và cho tất cả những căng thẳng tại đất nước Hoa Kỳ. Xin Chúa thương đón nhận những lời chúng con cầu xin, chúng con xin dựa vào ngày hôm nay để xin dâng lên lời cảm tạ trong niềm hy vọng mà Thiên Chúa đã phán.

 

Bài Đọc I: Is 52: 7-10 Lạy Chúa, niềm hân hoan của ngày hôm nay, dù là những ngày bế tắc, những ngày cách ly, không tự nhiên và tự do để đến nhà thờ tham dự thánh lễ như mọi năm. Nhà thờ năm nay rất vắng lặng làm cho chúng con không thể nào không suy tư, không thể nào không cảm nghiệm những gì thuộc về chúng con những ngày trước kia.

 

Hôm nay sẽ có những người trong tâm tư hối tiếc, trong tâm tư hối hận, trong tâm tư với sự thống hối, để giúp chúng con hiểu rằng những điều Chúa ban cho chúng con thật phong phú nhưng lắm lúc chúng con thật không quý và cũng đã để cho thời gian trôi qua theo thế giới con người với sự tất bật; hôm nay tất cả mọi mặt đều nằm trong tình trạng sự bế tắc. Hôm nay chúng con mới có cơ hội được đến để tìm Chúa trong những giây phút thinh lặng nhất, cũng xin Chúa cho chúng con trở thành những máng cỏ để có một chút suy tư về Mầu Nhiệm Ngôi Hai Xuống Thế, Mầu Nhiệm của Đấng Cứu Độ, Đấng Cứu Chúa đã dành cho chúng con, vì yêu chúng con mà đến với chúng con.

 

Lạy Chúa, đất nước Hoa Kỳ của chúng con đang nằm trong tình trạng với những ngày căng thẳng, chúng con cũng được biết trong giây phút này không còn một nguời nào có thể cứu đất nước Hoa Kỳ, chỉ ngoài Chúa ra. Xin Chúa cứu thế giới của chúng con và cho chúng con thêm thời gian. Xin Chúa cứu đất nước Hoa Kỳ và xin Chúa cho thế giới cơ hội được nhận biết Chúa và sự quan trọng giá trị của sự tự do mà chúng con đã đánh mất.

 

Lạy Chúa, xin cho tất cả mọi người cùng nhau trong sự hiệp nhất mà sám hối ăn năn trở về. Giờ đây chúng con cũng không còn lời gì để nói hơn nữa, ngoài những tâm tình bé nhỏ trong sự tạ tội, để xin dâng kính Chúa Lạy Thứ Nhất mà Mẹ Maria đã luôn dành cho chúng con cơ hội để được dâng kính Ngài. Giờ đây chúng con xin kính dâng Lạy Thứ Nhất.

 

Lạy Đức Chúa Cha, con cảm tạ ơn Cha đã cho chúng con được đón nhận Con của Cha là Chúa Giêsu đến với chúng con để cứu chúng con, giải thoát chúng con trong cảnh u tối, tội lỗi lầm than. Lạy Cha, đã dành cho con người biết bao nhiêu ưu ái qua muôn thế hệ nhưng chúng con là những kẻ phản bội, những kẻ xúc phạm và những kẻ tội lỗi, qua muôn thế hệ vẫn ngoan cố cứng đầu. Ngày hôm nay đứng trước cảnh tượng này chúng con không còn con đường chọn lựa, chỉ có một điều duy nhất xin Chúa thương xót những người lắng nghe Chúa, thương xót những kẻ sám hối ăn năn trở về, thương xót người công chính.

 

Xin Chúa cho chúng con cơ hội được quay về với Chúa, để nói lên lòng tạ ơn, biết ơn và tri ân qua Lòng Thương Xót mà Chúa đã dành cho những những tội nhân như chúng con được trở thành những hối nhân, trở thành những dụng cụ và trở thành những chứng nhân âm thầm như ngày hôm nay. Xin Chúa xót thương và cho thế giới của chúng con được nhận biết những điều quyết định sai lầm của mình, đã đưa thế giới, đưa đất nước Hoa Kỳ và đưa từng mỗi một cá nhân đi vào một thế giới với quyền lực ngầm đang đủ mọi cách khống chế giữa thiện và ác, ánh sáng và bóng tối đang căng thẳng và đối diện với nhau trong tình trạng với những ngày nguy ngập nhất. 

 

Chúng con chỉ biết một điều duy nhất, chúng con thật sợ hãi một chế độ ngoại bang, một chế độ Cộng sản, một chế độ không tự do, đã cầm kẹp và hạn chế chúng con trong đời sống đức tin, đời sống với sự phụng thờ và phụng sự Chúa, và một đời sống tập thể hiệp nhất, tự do, bình an và hy vọng. Xin Chúa cho chúng con có cơ hội để được nhận ra sự quý trọng, quý giá mà chúng con đã đánh mất. Chúng con xin được trở về với Chúa bằng tâm tình sám hối, bằng một niềm tin kính dâng, bằng một sự thờ phượng vốn có. Dù đã quá muộn màng nhưng xin Chúa thương đón nhận chúng con; chỉ có những giây phút này chúng con mới nhìn lại được những gì mà chúng con đã đánh mất, nhưng Chúa vẫn là một Thiên Chúa của Lòng Thương Xót, Thiên Chúa với những ngày chờ đợi, Thiên Chúa Đấng Cứu Độ, Thiên Chúa đã dành cho chúng con niềm hy vọng duy nhất đang còn. 

 

Xin cho tất cả mọi người được tỉnh thức khi thời gian còn cho phép, để chúng con quay trở về với Chúa cho đúng lúc, khi thời gian mà Chúa còn cho chúng con được nhận và ý thức để chọn lựa con đường thiện, loại bỏ con đường ác và chọn con đường với sự cảm tạ tri ân, ngợi khen và chúc tụng, để xứng đáng với hồng ân được đổ xuống, xứng đáng với những ân sủng đang được đón nhận để dâng thay, tạ tội thay và cảm tạ thay cho tất cả mọi người chưa biết, chưa tin và chưa trở về. Xin Chúa thương đón nhận lời của chúng con và cảm tạ ơn Chúa đã thương đến chúng con.

 

Như Chúa đã nói Chúa đã quá yêu thương thế gian mà ban chính Con Một của Ngài để ai tin vào Con của Ngài sẽ được sống. Hôm nay xin Chúa cho chúng con được trưởng thành trong đức tin. Dù trôi qua 2000 năm, Đức Giêsu Con của Chúa đã đến, nhưng chúng con vẫn là những ngày khô khan, nguội lạnh, vô cảm, để hôm nay sự vô cảm đó đã trả lời cho chúng con những sự bế tắc của sự tự do và sẽ còn đi đến những ngày tháng căng thẳng với những bạo động mà chúng con đang nhìn thấy giữa hoạt cảnh của thế giới này.

 

Xin Chúa giúp chúng con đúng lúc, để chúng con được sớm trở về với Chúa, đến với Lòng Thương Xót qua cách thức nhỏ bé để chúng con dâng Chúa thay tiếng nói thay cho thế giới hôm nay, Mùa Giáng Sinh năm 2020, thay cho những điều bế tắc. Chúng con chỉ biết cậy trông vào Chúa, xin Chúa giải thoát chúng con; chỉ còn những ngày cuối cùng của cuối năm và bắt đầu một năm mới, chúng con xin dâng toàn bộ và tất cả đất nước Hoa Kỳ, mỗi một tầng lớp, mỗi một vai trò, đặc biệt là những người trong quốc gia, và chính phủ đang căng thẳng giữa đảng phái, giữa thiện và ác, và cả thế giới dâng lên Chúa Cha. 

 

Xin Cha thương xót đón nhận và xin cho Chúa Hài Đồng mà hôm nay Cha gởi đến, đó chính là Thiên Chúa Ngôi Hai, Đấng Cứu Chúa. Xin cho chúng con hãy đến với Ngài, tin vào Ngài, vì chỉ có Ngài mang hòa bình cho nhân loại. Ngài là Hoàng Tử hòa bình, là bình an và niềm hy vọng nơi Chúa, với Chúa và trong Chúa. Xin Chúa đón nhận Lạy Thứ Nhất mà chúng con xin được kính dâng. Xin cho chúng con thuộc về Thiên Chúa, là Chúa của chúng con, bây giờ cho đến mãi muôn đời. Amen.

 

Đức Chúa Cha (2:28:11 chiều):

 

Các con thương yêu của Ta, Ta là Thiên Chúa của Abraham, của Isaác, của Giacóp và của toàn nhân loại. Hôm nay Ta lắng nghe những lời của các con và Giêsu Con của Ta đã chờ đợi các con trên 2000 năm, với những ân huệ và những ân sủng được đổ xuống cho các con đặc biệt trong thời còn và cuối. Đây là những giây phút mà Ta dành cho các con, đóng dấu những ngày cuối thế kỷ. Những lời của các con xin, đúng, Ta dành cho các con thêm cơ hội nữa. Hãy tỉnh thức, hãy trở về, hãy sám hối để xứng đáng với những ngày tháng Ta ban thêm. Nhưng sẽ không bao nhiêu ngày vì bắt buộc phải đi vào sự thanh lọc đoạn cuối của lịch sử, thì lúc đó các con mới có một thế giới hòa bình thật sự.

 

Các con yêu thương của Ta, có nhiều điều trên thế giới không vững, không hiểu và không tin; đã đến lúc ta đổ tràn ân sủng với những người tin, những người trở về, những người thực hành và những người tận tâm, để có thể nhìn được những sự gần gũi Ta dành cho các con qua Con của Ta, Đấng Cứu Thế, để nhắc nhở cho mỗi một người ngày hôm nay, để các con có thể dựa vào những gì đang thấy; đó cũng là một sự nhắc nhở mà Ta phơi bày cho nhân loại những gì thuộc về Ta, những gì thuộc về công chính, những gì thuộc về tội ác, những sự chọn lựa mà các con toàn bộ đã rớt vào trong lưới bẫy ngày hôm nay.

 

Ta là Thiên Chúa, Ta luôn bênh vực sự công chính. Ta luôn che chở bảo vệ những người lắng nghe Ta, những người đi trong giáo lý và sống trong một đời sống mạnh dạn làm chứng cho sự thật. Hôm nay Ta ban bình an cho các con, hãy dựa vào lời này, dù là những khó khăn, dù là những căng thẳng nhưng các con sẽ được bảo vệ. Hãy tiếp tục làm trong bổn phận của mình, phục vụ trong sứ vụ của mình một cách trọn vẹn, tận tâm thì các con sẽ thấy những điều các con xin Ta sẽ ban nhiều hơn những gì các con muốn. Bình an của Ta đến với tất cả các con. Ta chúc bình an cho các con và Ta chúc lành cho các con. 

 

Đừng sợ! Đừng sợ! Đừng sợ! Ta sẽ che chở và ban lại cho các con niềm hy vọng, niềm vui; hòa bình thì tự các con chọn tùy thuộc nơi sự quyết định thì nơi đó mới thuộc về các con. Ta ban một cách tràn đầy nhưng các con có mở lòng để đón nhận hay không, có chấp nhận lắng nghe hay không và có chấp nhận thi hành, thì điều đó thuộc về các con; còn nếu tiếp tục từ chối thì các con sẽ thấy. Ta có chương trình của Ta để bênh vực người công chính; những kẻ công chính sẽ được bảo vệ, còn những kẻ theo tà thần thì tà thần sẽ chiếm lấy nó. 

 

Hôm nay Ta nhắc nhở đến điều này để cả thế giới được nghe, hiểu được điều gì Ta dành một cách đặc biệt cho trần thế trong những ngày mà các con đang đón nhận; những lời van xin suốt những năm tháng dài, hôm nay Ta dành thời gian này để qua Con của Ta ban đến cho tất cả các con niềm hy vọng. Các con hãy nhớ giữ lấy một chìa khóa mà Ái Nữ của Ta đã dành một cách đặc biệt cho các con, đặc biệt trong thời điểm đã định. 

 

Đúng, Giáng Sinh năm nay là một năm căng thẳng, là một năm các con phải chọn lựa, cũng là một năm sẽ thất bại, và cũng sẽ là một năm đứng dậy trở về thì từ thất bại sẽ là chiến thắng. Đối với thế gian thất bại nhưng các con tin và các con thật sự hết lòng quyết tâm trở về, quyết tâm sám hối, Ta sẽ dành cho các con sự chiến thắng vinh quang như Con của Ta đã mang lại cho thế giới niềm bình an và hy vọng. Chào tất cả các con! (2:33:12 chiều)

 

Lucia: Lạy Chúa, con xin cảm tạ ơn Chúa. Muôn vàn hồng ân được đổ xuống, thật là một sự rất bất ngờ chưa bao giờ trong tình trạng này, nhưng Chúa đã đến với chúng con như lời đã hứa. Chúa đã cho chúng con được biết rằng ngày hôm nay tất cả anh chị em chúng con đều đến hang đá, để thờ lạy Chúa, để nói lên với Chúa những lời mà chúng con dường như đã trở thành thói quen. Năm nay tất cả mọi sự đều thay đổi nhưng chính sự thay đổi này lòng của chúng con mới có thể đánh động, thúc đẩy để mạnh dạn đến với Chúa bằng con tim của mình, bằng những lời khẩn nguyện cầu xin, và bằng những ngày tháng quan tâm với đất nước mà chúng con đang cư ngụ, giữa thiện và ác còn rất là nhiều điều giữa cuộc sống. Hôm nay con người phải cần tỉnh thức để đón nhận sự hòa bình thật sự, chỉ có Chúa là Đấng ban đến, chỉ có Chúa là Đấng luôn luôn dành cho chúng con và bênh vực cho chúng con, là những kẻ biết chạy đến với Ngài, biết tin vào Ngài và biết phó thác, trông cậy nơi Ngài. Niềm hy vọng của chúng con chỉ có trong Ngài, với Ngài và mãi mãi thuộc về Ngài mới có bình an, mới có hy vọng, mới có hạnh phúc. Vì Thiên Chúa toàn năng đã phán thì nhất định Ngài sẽ không bao giờ từ chối chúng con qua những lời chúng con thưa và dâng trong hoàn cảnh hiện tại của hôm nay. 

 

Chúng con thật sự không có một điều gì để xứng đáng được Chúa ban cả, nhưng vì chính những tội nhân như chúng con tin vào Lòng Thương Xót của Chúa, tin vào tình thương vô biên của Chúa, để chúng con xin dâng kính những gì có thể nơi thân xác hằng ngày trong cuộc sống của chính mình, với những lời cầu nguyện thiết tha mà chính Mẹ Maria chỉ dạy, với sự hiện diện bảo vệ của Chúa Giêsu Thánh Thể, với một sự suy ngắm trước Năm Dấu Thánh, với một sự cảm tạ, tri ân trước Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ, với sự giúp đỡ qua lời cầu bầu của Thánh Cả Giuse.

 

Chúng con cũng xin sự bảo vệ của các tổng lãnh thiên thần, sự chở che của các thiên thần bản mệnh và những lời cầu nguyện của các vị thánh, để chúng con cùng nhau trong sự hiệp nhất hướng về Ngôi Hai Thiên Chúa, Đấng Cứu Chuộc, Đấng Cứu Tinh, Đấng đem bình an, Đấng mang đến cho nhân loại niềm hy vọng và đưa con người từ bóng tối trở về. Chính Ngài là Đấng đã chết thay cho chúng con, và Ngài đã phục sinh để chúng con được sống lại với ngài, để chúng con được ra khỏi bóng tối của tội lỗi, để chúng con nhờ Đức Giêsu mà chúng con được gặp Đức Chúa Cha, để chúng con trở thành những đứa con chính thức được gọi Thiên Chúa Cha là Abba, lạy Cha.

 

Hồng ân đó không ngừng nghỉ và tuôn đổ mãi trên chúng con và cả thế giới. Hôm nay chúng con xin được đón nhận những lời của Cha trong ngày quan trọng đặc biệt này mà thế giới đang đi vào sự bế tắc, đi vào sự ngăn chận của cơn dịch bệnh và còn biết bao nhiêu điều chúng con không được hoạt động bình thường như bao nhiêu năm  khác; chỉ có những giây phút này chúng con mới thấy trân quý những ngày mà chúng con có nhưng chúng con đã đánh mất, chúng con đã quên đi những gì quan trọng nhất trong đời sống của con người dành cho Thiên Chúa, dành cho sự thiêng liêng của linh hồn. 

 

Ngày hôm nay qua những giây phút này mới có những khoảng trống của tâm hồn suy niệm, suy nghĩ vì sự mất tự do, vì tất cả không còn là những ngày chúng con không tự chính mình quyết định. Không có gì là tuyệt đối trên thế giới này, mà chỉ có tình yêu của Chúa, Đấng Cứu Chúa của chúng con, Đấng Cứu Thế đến mới có thể tuyệt đối cho cuộc đời của chúng con sự gởi thác trông cậy.

 

Và giờ đây chúng con xin vô cùng cảm tạ những lời của Chúa dành cho chúng con và dành cho thế giới. Chúng con xin ghi nhận để chúng con có thể chuyển tải tất cả những gì Chúa ban. Mọi việc trong thế giới này, với niềm tin và đức tin thì chúng con có thể thấy được chiều rộng, chiều sâu và chiều cao; tất cả trong niềm hy vọng mà chỉ có Chúa phán và Chúa ban. 

 

Hôm nay xin cho mọi người được mở đôi mắt của đức tin trong những ngày tuyệt vọng và thất vọng, để chúng con nhìn thấy ánh sáng được xuất hiện qua hang đá Bêlem của năm xưa, qua hang đá Bêlem của hôm nay, qua hang đá với những ngày bế tắc mà Thiên Chúa đến tìm con người để ban bình an cho con người, ban niềm hy vọng cho con người và ban sự sống cho con người bằng lời của Chúa, qua Đức Chúa Cha. Chính sự hiện diện trong niềm tin của Đức Giêsu và sự yêu thương gần gũi mà Chúa Thánh Thể đã ban đến một cách đặc biệt cho thế giới của nhân loại, cho nên con người của chúng ta không tin cũng phải tin, không thấy cũng phải thấy, và không cảm nhận cũng hãy cho mình cơ hội. 

 

Bởi vì đức tin là sự chọn lựa của chúng ta, như Chúa Giêsu đã nói, “Tin thì sẽ được, tìm thì  sẽ thấy, gõ sẽ được mở cho.” Xin Chúa cho chúng con đại diện tất cả anh chị em trong nhóm của chúng con. Chúa đã bắt đầu tiêu dẹp những kẻ thù, Chúa đã để cho tất cả những gì không đúng trong sự thật đã bắt đầu phơi bày trước ánh sáng của chân lý, ánh sáng của công lý mà Chúa đã dành một cách đặc biệt. Chúa đã bảo vệ người công chính, Chúa đã bảo vệ những kẻ thuộc về Ngài và Chúa đã bảo vệ những kẻ biết hết lòng sám hối ăn năn, và quay trở về với Thiên Chúa của tình yêu và Lòng Thương Xót, để chúng con cùng nhau trong sự hiệp nhất cảm tạ Ngôi Cha, Ngôi Con và Thánh Thần, bây giờ cho đến mãi mãi muôn đời.

 

Chúng con cảm tạ sự hiện diện của Chúa Giêsu Thánh Thể, là của nuôi linh hồn. Sự hiện diện của Ngài là ánh sáng đến với thế gian, bao phủ trần thế, bóng tối sẽ biến mất khi Ngài xuất hiện đúng giờ và đúng lúc; cũng nhắc nhở chúng con niềm hy vọng mà chúng con đã lãng quên, thiếu bổn phận, thiếu trách nhiệm, thiếu tôn trọng trước Năm Dấu Thánh của Đức Giêsu Kitô, với dấu ấn mà Ngài đã dành một cách đặc biệt cho chúng con trong ơn tha thứ.

 

Chúa là một Đấng Thiên Chúa giàu Lòng Thương Xót, luôn dành cho chúng con lòng nhân từ, yêu thương và tha thứ. Xin cho tất cả mỗi một tội nhân như chúng con và cả thế giới quay bước trở về trong sự phủ phục, trong sự tạ tội, trong sự phạt tạ cần có trong cuộc sống hằng ngày để nhắc nhở chính mình và quyết tâm cải thiện, lìa xa những bóng tối tội lỗi đang là những ngày đeo mang trong cuộc sống yếu đuối thấp hèn của chúng con. Nhờ chính lời cầu nguyện, nhờ những lời thiết tha hằng ngày mà Mẹ Maria đã dạy dỗ; nhờ ơn Chúa chúng con bớt đi và mỗi một ngày được bỏ bớt tất cả những gì ở trong tánh hư nết xấu, trong những việc mà đời sống của con người luôn háo thắng và kiêu ngạo. 

 

Ngày hôm nay hãy loại bỏ sự kiêu ngạo, hãy trở về như một đứa trẻ trở về với Chúa, như một đứa con hoang đàng trở về với Cha mình và với một tâm tình đơn sơ hãy quỳ dưới chân Cha, hãy nói lên những lời với Cha bằng con tim của mình, và hãy  khao khát những gì mà chúng ta đã mất từ nơi Cha ban để xin Cha phục hồi, phục hưng, để chúng ta sống trong những ngày tự do, biết phụng sự Cha, biết thờ lạy Cha, biết yêu mến Cha, biết tạ tội mỗi ngày để chúng ta được luôn luôn canh giữ linh hồn chúng ta được luôn luôn tỉnh thức, để kẻ thù sẽ không tìm đủ mọi cách đánh phá và bẫy rập chúng ta.

 

Đặc biệt hôm nay chúng ta nhờ người Mẹ dấu yêu của chúng ta, một người Mẹ luôn tìm đủ mọi cách để dẫn chúng ta đến với Chúa, dẫn chúng ta gần gũi Chúa, dẫn chúng ta được gặp gỡ Chúa, để được Chúa can thiệp. Chúng ta phải lắng nghe Mẹ, hợp nhất với Mẹ để chúng ta được cứu trong lúc cấp bách nhất, trong lúc căng thẳng nhất, trong lúc kẻ thù đã vây tứ phía, muốn giành giật và lấy đi những gì của chúng ta do Chúa ban.

 

Chúng ta chỉ còn một điều duy nhất là chúng ta còn Mẹ. Chỉ Mẹ là người mở cánh cửa cho chúng ta vào, Mẹ là người đưa cái chìa khóa cuối cùng của mỗi một người chúng ta để được cứu, để được tha, để được xứng đáng, qua sự can thiệp của Chúa. Đó là món quà Sáu Lạy mà chúng ta được gặp một cách thiêng liêng trong niềm tin. Mỗi một ý nghĩa và mỗi một thánh lễ và đặc biệt Đại Lễ Giáng Sinh hôm nay, năm 2020, kết thúc sáu năm mà chính Mẹ đã dành một cách đặc biệt cho món quà này được đến với thế giới. 

 

Những người tiên phong đã làm trong âm thầm và hôm nay điều đó đã đến và ban một cách đặc biệt cho toàn thể thế giới trong cơn dịch bệnh, trong cơn căng thẳng với những ngày bạo động, với những người mà chúng ta đang đối diện, với kẻ ác, để xin mẹ là Đấng can thiệp cho chúng ta, dẫn chúng ta và đưa chúng ta về với Chúa. Và có sự can thiệp, qua lời cầu nguyện của Thánh Cả Giuse, qua sự hiện diện của gia đình Thánh gia hôm nay và qua ba tổng lãnh thiên thần, bốn phẩm thiên thần và triều thần thánh thiên quốc, cùng với tất cả các thánh và thiên thần bản mệnh của chúng con. Nhất định cuộc chiến này sẽ là một cuộc chiến chiến thắng trong Đức Giêsu Kitô, Đấng Cứu Thế, và ý nghĩa của sự Giáng Sinh, ý nghĩa với những điều khao khát mà chúng ta mong mỏi, đó là bình an cho mỗi một người chúng ta.

 

Chúa là vị Hoàng tử mang bình an đến cho thế giới, mang niềm hòa bình cho nhân loại, mang đến nụ cười trên khuôn mặt mỗi một người khi chúng ta héo hắt trong cơn dịch bệnh linh hồn lẫn thể xác, và cũng là một niềm hy vọng độc nhất duy nhất thế giới còn và đang căng thẳng giữa thiện và ác. Có Chúa, với Chúa và tin vào Chúa thì chiến thắng trong niềm vui và tình yêu để giúp chúng ta trở thành những con người biết thương, biết yêu, biết nắm chặt tay nhau, biết hiệp nhất bênh vực sự công chính, lẽ phải và sự thật, để chúng ta xứng đáng được sự Giá Lâm của Chúa sau 2000 năm, được sự hiện diện của ngày Giáng Sinh đặc biệt hôm nay. 

 

Chúng ta có một máng cỏ thật sự để mời Chúa vào trong lòng của chúng ta, để chính những cọng rơm mà chúng ta đã bỏ quên từ lâu trở thành những cọng rơm được đơm lại bằng những tội lỗi, bằng những thiếu sót, nhưng chúng ta không có quà gì để dâng Chúa Hài Đồng, chỉ ngoài thân phận tội lỗi yếu đuối nhưng biết tạ tội, nhưng biết sám hối, biết ăn năn, xin được dâng lên Chúa Hài Đồng, để bù lấp những tháng ngày vô cảm kia, những ngày khô khan nguội lạnh kia, những ngày trác táng của cuộc đời kia.

 

Hôm nay chúng ta không còn gì để dựa vào đời một cách tuyệt đối, chỉ có Thiên Chúa là tuyệt đối yêu chúng ta, tuyệt đối cứu chúng ta, tuyệt đối tha cho chúng ta và tuyệt đối chờ đợi chúng ta. Xin hãy trở về, tất cả mọi người trên thế giới, mọi tầng lớp, mọi vai trò, hãy cho mình một cơ hội trong sự suy niệm vì đây là những ngày tháng cuối cùng, để chúng ta có thể cảm nhận những điều chúng ta đã đánh mất, những điều chúng ta sẽ sắp mất và những điều chúng ta quyết định để rồi chúng ta còn hay sẽ mất và mất vĩnh viễn. Chỉ có Chúa mới có thể tồn tại và còn niềm tự do hạnh phúc và hòa bình, mất Chúa chúng ta mất tất cả; xin cho tất cả mọi người chúng ta hãy chọn lựa để chúng ta trở về với Chúa đúng ý nghĩa của Giáng Sinh 2020.

 

Chiến thắng hay thất bại là nơi chúng ta, xin cho tất cả mỗi một người chúng ta trong giây phút còn lại của cuối năm và bắt đầu năm 2021 xin cho tất cả mọi người hiệp nhất đồng lòng, để xin được Thiên Chúa làm chủ và can thiệp cho chúng ta trong sự cấp bách giữa thiện và ác, cho đất nước Hoa Kỳ, cho cả thế giới và cho từng mỗi một cá nhân như chúng ta, để trở thành những hối nhân thật sự, để trở thành những dụng cụ và trở thành những chứng nhân như hôm nay. Chúng ta cùng nhau trong sự hiệp nhất để cảm tạ ơn Chúa, chúc tụng Chúa và ngợi khen Chúa, trong danh thánh Đức Giêsu Kitô là Chúa của chúng con.

 

Chúng con vô cùng cảm ơn Mẹ. Nhờ Mẹ để chúng con có Đấng Cứu Độ, nhờ Mẹ đưa Chúa đến để chúng con có ngày hôm nay, nhờ Mẹ dẫn chúng con trong những lúc thất vọng thất bại. Chính Mẹ đã đưa Chúa đến để chúng con trở nên những ngày hy vọng và những ngày chiến thắng, vì có Chúa chiến thắng được thuộc về Chúa và chiến thắng trong sự trở lại của linh hồn, trong những ngày tháng đền tạ và phạt tạ. 

 

Xin Mẹ thương cho chúng con thêm cơ hội, xin cho nhiều người được nhận biết và quay bước trở về. Vì chỉ có sự trở về chúng con mới bình an hạnh phúc thật sự, còn nếu tiếp tục linh hồn của chúng con sẽ bị cầm buộc bởi quyền lực ngầm. Nó đã thống trị và dùng đủ mọi cách đánh phá chúng con, để cướp lấy chúng con trong tình yêu của Đấng Cứu Độ. Những điều Chúa đã nói:

 

Hai ngàn năm trước Chúa đến với con người 

Hai ngàn năm trước giá buốt mùa Đông

Hai ngàn năm sau giá băng lòng người 

Vì yêu Ta đến cứu người

Dù bao năm tháng đợi chờ 

Mong người quay bước thỏa lòng Ta mong 

Mong con quay bước kịp giờ 

Đến thời mãn hạn Ta đành rời xa

Xa con Ta rất đau lòng

Cứ chờ đợi mãi biết ngày nào đây? 

Lòng chai dạ đá hững hờ 

Ngày nào khôn lớn trưởng thành hả con? 

Tình Cha vẫn mãi trao ban 

Chờ ngày con lớn trở về bên Cha.

 

Lucia: Lạy Cha, Đấng nhân từ, Đấng từ ái luôn dành cho chúng con, xin cho chúng con được cùng nhau trong sự hiệp nhất thay thế mọi tầng lớp, mọi vai trò trong ngày đại lễ của chúng con, đặc biệt trong năm nay mới cảm thấy ý nghĩa, mới cảm thấy một sự đánh động trong tâm hồn, mới cảm thấy chúng con đang cần gì, đã mất gì và sẽ mất. Cho nên, hôm nay chỉ có một điều duy nhất là quay trở về với Cha, tạ tội với Cha, và xin dâng những lời thiết tha trước hang đá Bêlem.

 

Xin cho chúng con sưởi ấm lại những cọng rơm mà chúng con đã quên đi. Chúa mong muốn, Chúa muốn chúng con và Chúa nhìn thấy chúng con trở thành những sợi rơm đan vào nhau, để sưởi lại trái tim băng giá của Chúa, sự phản bội của con người hôm nay lại làm cho Chúa đau lòng hơn. Chúa vẫn là một Thiên Chúa của tình yêu nhưng mọi sự sẽ đến thời gian mãn hạn, chúng ta không thể mãi mãi được những ngày như đã được ban; tất cả mọi sự, Alpha và Omega, bắt đầu và kết thúc.

 

Hôm nay cũng vậy; chúng ta cũng sẽ có những ngày Bắt Đầu, và cũng sẽ có những ngày Kết Thúc, tùy thuộc vào mỗi một người chúng ta. Muốn chiến thắng, hòa bình, hạnh phúc hãy trở về với Thiên Chúa, hãy đầu phục Thiên Chúa, hãy thờ lạy Thiên Chúa, hãy nắm lấy chìa khóa của Đức Mẹ ban trao để chúng ta có cơ hội; nhờ chính những lời cầu xin đó chúng ta sẽ được sự giúp đỡ của các tổng lãnh và thiên đàng giúp chúng ta chiến thắng với những ngày rất gần và cạn kiệt như hôm nay. 

 

Xin cho con đại diện cùng với tất cả anh chị em để xin Chúa thương cho mọi người được biết, được nghe, để họ có thể tiếp tục trong những lúc cấp bách này. Chỉ có một điều duy nhất: tin sẽ được, tìm sẽ thấy, gõ sẽ được mở cho. Không điều gì từ nơi con người, chỉ có Thiên Chúa mới cho chúng ta bình an, mới cho chúng ta sự chiến thắng, mới cho chúng ta sự gần gũi, bình thường đơn sơ nhất như Ngài muốn nơi trái tim của mỗi một người chúng ta, để có thể gần gũi Chúa trong tâm tình mà Chúa đã dành cho chúng ta bằng trái tim, bằng lòng sám hối. 

 

Xin cho tất cả mọi người chúng ta cùng đồng lòng hiệp nhất, để dâng lên Chúa Hài Đồng với những lời mà Chúa đã ban, và cùng nhau trong sự hiệp nhất đó để trở về với Thiên Chúa, để chờ đợi những ngày quan trọng nhất mà chúng ta đang khao khát, mong muốn trong sự tự do, với những điều thuộc về chúng ta trong công lý và công chính, để mọi người đều cùng hiệp nhất. Chỉ có công lý và công chính thì thuộc về Thiên Chúa duy nhất mà thôi; nếu muốn hòa bình, hạnh phúc và công lý thì hãy trở về bằng những lời cầu xin thiết tha, bằng cõi lòng sám hối chúng ta mới xứng đáng được đón nhận Lòng Thương Xót và sự can thiệp của Thiên Chúa; trong danh thánh Đức Giêsu Kitô là Chúa của chúng con, bây giờ cho đến mãi muôn đời.

 

Lucia cùng với tất cả anh chị em xin được kết thúc đúng 2 giờ 51 phút, ngày Thứ Sáu, tháng 12, ngày 25, năm 2020 tại thánh đường Thánh Têrêsa, trước cung thánh, trước nhà tạm, trước Thập Tự Giá, trước linh ảnh Chúa Lòng Thương Xót, trước thánh tượng Mẹ Áo Đức Bà, và trước hang đá Giáng Sinh ngay trước bàn thờ Thiên Chúa. Chúng con hiệp cùng với các thiên thần một cách thiêng liêng cúi đầu thờ lạy Chúa Giêsu Hài Đồng – một vị Vua  mang hòa bình giải thoát cho nhân loại và mang niềm tin mới, ánh sáng mới, niềm vui và bình an cho tất cả mỗi một người khi họ đến viếng thăm Ngài, nhắc nhở cho chúng ta được biết rằng dù là những khó khăn, dù là những cấm đoán, dù là tất cả mọi người có quyền, có chức vụ và những người bất chính họ đã để cho những người dân trong những ngày tháng căng thẳng, lo âu và bế tắc.

 

Chỉ có Thiên Chúa là Đấng giải thoát, là nguồn an ủi duy nhất và niềm hy vọng mà chúng ta đang cầu xin cho tất cả mọi người hãy để cho tâm hồn của mình một chút suy tư, một chút suy niệm thì chúng ta sẽ cảm nghiệm được ý nghĩa của Chúa Giêsu Hài Đồng mang đến cho chúng ta cho kịp thời gian mà chúng ta đang đối diện và rất cần. Chúng ta suy niệm Gia Đình Thánh Gia, trong đó có Đức Mẹ, có Thánh Cả Giuse, vâng phục Thiên Chúa để thế giới mới có những ngày hòa bình từ trong gia đình cho đến xã hội, cho đến quốc gia và cho đến cả toàn thế giới, một nền tảng cần có để chỉnh đốn lại trong sự tôn trọng mà Thiên Chúa ban một cách đặc biệt cho chúng ta. Trong Danh Thánh của Đức Giêsu Kitô là Chúa của chúng con bây giờ cho đến mãi muôn đời. Amen. Amen. Amen.

 

Xin Chúa chúc lành một cách đặc biệt cho anh chị em chúng con, cho giáo xứ Thánh Têrêsa được hạnh phúc; dù là khó khăn có bao nhiêu tiểu bang khác nhưng chúng con vẫn có những thánh lễ có ý nghĩa của năm nay, bình thường và hạnh phúc bên Chúa, chúng con dành thời gian thay tiếng nói cho giáo xứ Thánh Têrêsa, nơi chúng con cư ngụ, cho những người trong chính quyền, cho tất cả các đất nước, các quốc gia, cho cả toàn thế giới, và với những ngày căng thẳng giữa thiện và ác, giữa phái tả và phái hữu, giữa người  công chính và những kẻ gian manh. Xin theo thánh ý Chúa định đoạt mọi sự trong sự quyết định của Chúa để thế giới được cứu, được giải thoát và có thêm những ngày tháng trở về với Chúa và đón nhận Lòng Thương Xót mà Chúa dành cho mỗi một tội nhân. 

 

Xin cho chúng con cầm lấy chìa khóa Mẹ trao để chúng con biết cách sử dụng nó khi có sự cấp bách và khi có biến cố. Xin cho tất cả mọi người mở lòng để có thể đón nhận và thực hành, để chúng con hiểu được ý nghĩa; những ngày mà Chúa muốn nhìn nơi trái tim, nhìn nơi sự thật lòng, nhìn nơi những điều bằng lời, bằng tâm hồn, bằng sự quyết tâm để chúng con xứng đáng được Chúa ban và can thiệp. Chúng con xin một lần nữa cảm tạ ơn Chúa, chúc tụng Chúa và ngợi khen Chúa; trong danh thánh Đức Giêsu Kitô là Chúa của chúng con. Amen.

 

Lucia Phan là một người Mỹ nhập cư từ Việt Nam. Chị sống đời cầu nguyện. Hằng ngày chị tập trung vào việc chầu Chúa qua Bí tích Thánh Thể, tham dự Thánh lễ Hy sinh Cứu độ của Chúa Giêsu và thực hành Sáu Lạy.

Chị Lucia nhận được thông điệp bằng cách phát biểu nội tâm (interior locutions) và có thể ghi nhận được những hình ảnh về Thánh Thể, cả dưới dạng hình và phim, qua điện thoại thông minh. Chị nhận được thông điệp từ Thiên Chúa, Đức Mẹ, các Thiên Thần và các Thánh từ năm 2011. 

Mời vào những trang nhà:

Những Mạc Khải Mới Qua Bí Tích Thánh Thể

 – nrtte.net

Niềm tin vào sự Hiện diện Thực sự của Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể

 – EucharisticJesus.faith

 

Xin chia sẻ thông điệp và trang nhà này với những người bạn quen biết.

 

error: Content is protected !!