Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

Những Việc Thiên Chúa Làm

IMG_2099[wpfilebase tag=file id=427 tpl=simple-pdf /]

Trong thông điệp này, Chúa Thánh Thần hướng dẫn L. tường thuật về một số chủ đề.

Ngày 10, tháng 8 năm 2014

L: Lạy Chúa, 4:11 phút ngày Chủ Nhật, tháng 8, ngày 10 2014, tại Thánh Đường Thánh Theresa, tại nhà Chầu Emmaus, hôm nay là ngày thứ năm mà người ta dời tấm ảnh của Trái Tim thiêng liêng của Chúa đi và Thánh Tượng của Mẹ Fatima không còn ở đây nữa nhưng con đến đây lần thứ hai để tiếp tục đón nhận những lời của Chúa, cũng vẫn tiếp tục âm thầm để dâng lên chuỗi hạt Mân Côi dâng lên Mẹ. Con biết Tượng Mẹ, con biết tấm ảnh của Trái Tim thiêng liêng của Chúa họ đã để ở một nơi nào đó có lẽ không ai viếng thăm, Thánh Tượng của Mẹ chắc cô đơn, cũng không ai đọc kinh nhưng con vẫn đến nơi chốn ngay từ lúc đầu tiên mà Mẹ cho con được gặp Mẹ, Chúa cho con được đón nhận lời của Chúa. Dù họ có gở đi tấm ảnh của Trái Tim thiêng liêng của Chúa và Thánh Tượng Mẹ Fatima nhưng trong lòng con Chúa đang hiện diện nơi đây, Mẹ đang ở đây với con và con đang với tâm tình trong trái tim con hướng về nơi tấm ảnh của Trái Tim thiêng liêng của Chúa và Thánh Tượng Mẹ Fatima mà người ta để, con xin được an ủi Chúa, xin được dâng lên chuỗi hạt Mân Côi cho Mẹ như mỗi lần con đến đây con đã hứa điều này và con sẽ làm điều này dâng lên Mẹ, cầu nguyện cho những người họ chưa tin, cầu nguyện cho những người họ chưa hiểu và chưa biết những việc mà Chúa muốn tỏ hiện qua phép lạ để ban đến cách riêng qua sự huyền nhiệm của Bí Tích Thánh Thể mà biết bao điều phi thường được thực hiện nơi chốn này.

Hôm nay, con cũng dành thời gian, sau chuỗi hạt Mân Côi, cũng còn mấy chục phút nữa con sẽ đi tham dự Thánh Lễ, trong lúc này con xin dành thời gian để được đón nhận những lời của Chúa, cũng là những lời con cầu nguyện để dâng lên Mẹ, con biết, con không thể làm gì được và con không thể có tiếng nói khi mọi việc đã có sự quyết định, có lẽ đây là những điều mà Chúa muốn qua những thử thách nhỏ bé cho đến những thử thách to lớn trong cuộc đời của những người làm nhân chứng. Những mạc khải mà Chúa ban đến cho chúng con cách riêng ở tại nơi chốn này và ban chung cho những người anh chị em trên toàn thế giới, con hy vọng một ngày nào đó những người anh em của con ở nơi đây cũng như những người có thẩm quyền họ nhận ra được hồng ân của Chúa, nhận ra ân thánh của Chúa và nhận ra hồng phúc mà Chúa dành qua sự mạc khải đặc biệt Chúa chọn nơi chốn này. Con hy vọng mỗi một ngày được sớm hơn để được đặt để tấm ảnh và Thánh Tượng mà chúng con đã từng đón nhận phép lạ thiêng liêng qua những tấm ảnh và Thánh Tượng mà Chúa mạc khải cho thế giới loài người của chúng con.

Lạy Chúa, xin Chúa cho tất cả những người anh chị em trên toàn thế giới sống yêu thương nhau, bỏ qua cho nhau và hãy luôn luôn nhìn về đời sống thiêng liêng. Như những người anh chị em đến có đôi lúc họ có nhiều thiếu sót những tâm tình chí hướng về sự cầu nguyện, sự tôn kính thì con xin Chúa cho những người anh chị em đó được nhìn vào những gì tốt nhất mà con người thực hành, dẫu có rất nhiều điều thiếu sót nhưng chung quy là lòng yêu mến Chúa, là lòng kính cẩn để dâng lên những lời mà họ cũng là những người cầu nguyện chung theo sự mời gọi mà Chúa ban cho họ, để những giờ tốt đẹp nhất mà chúng con đến với nhau bằng trái tim của mình, bằng sự bình tĩnh, bằng những điều so sánh qua cái nhìn giữa cái tốt và giữa cái xấu, giữa cái đúng và giữa cái sai, cũng như chúng con cùng nhau trong sự hiệp nhất yêu thương như Chúa muốn nhìn nhân loại ngày hôm nay và Chúa muốn đến với họ để cho họ nhận ra tình thương của Chúa và Lòng Thương Xót mà mỗi một người chúng con đều phải cảm nghiệm sâu do nơi sự tác động mà Chúa muốn mỗi một người chúng con trong thế hệ này.

Lạy Chúa, Chúa rất gần với chúng con, không xa xôi như con mắt của con người không nhìn thấy. Lạy Chúa, xin Chúa ban thêm đức tin cho chúng con, ban thêm đức tin cho tất cả những người anh chị em, họ là những người phục vụ, họ là những người siêng năng để giúp cho những điều cần thiết cho giáo xứ, xin Chúa cho họ mở thêm tấm lòng nữa để có thể thấy sự hiện diện của Chúa trong tâm hồn của họ, của những người anh chị em, của những người mà họ đang phục vụ, của những người khác biệt ngôn ngữ, của những người khác quốc gia nhưng chúng con là những người con của Chúa, tất cả và tất cả được Chúa tạo thành và dựng nên. Chúa ơi, ngày nào thế giới có cái nhìn này, ngày nào thế giới hoàn toàn thực hiện được theo giáo lý và chân lý của Chúa thì chúng con không còn những hiểu lầm, những thù hận, những ghen tuông ganh ghét, những cái nhìn nghi kỵ, những cái kỳ thị, những cái mà con người luôn luôn có sự tìm ẩn ở trong con người khi chúng con thiếu tình yêu, thiếu niềm tin và thiếu sự hiện diện của Chúa trong những việc làm, trong cái nhìn và nhất là trong đời sống thực hành với chữ “yêu thương.”

Lạy Chúa, con biết Chúa đặt để cho mỗi một người chúng con mỗi một vai trò, như Chúa muốn nhìn chúng con, tất cả những gì mà chúng con có tài năng hơn nhau, có cách sống hơn nhau qua vật chất, danh vọng tiền tài hay tài năng. Chúa không nhìn vào những điều đó nhưng Chúa nhìn vào những con tim, mỗi một con tim được mời gọi bằng chữ “yêu thương”, bởi vì chữ “yêu thương” mới có thể dung hòa, mới có thể tha thứ, mới có thể thông cảm, mới có thể tiến bước và hiệp nhất để cùng nhau một chí hướng, để cùng nhau đón Chúa vào trong trái tim, trong cõi lòng, trong mỗi một việc làm tràn đầy ý nghĩa cho tha nhân, cho đối phương, cho những người anh chị em mà chúng con phải nghĩ đến họ. Bắt nguồn với tất cả những điều lành thánh nhưng chúng con thiếu yêu thương, thiếu tha thứ, thiếu quan tâm, thiếu bác ái, thiếu phục vụ thì điều đó không nghĩa gì cho đời sống thiêng liêng mà chỉ là thói quen, mà chỉ là sở thích bề ngoài của con người, mà chỉ là tiếng tăm, mà chỉ là những gì thích ý để được cái khen và danh lợi cũng như tiếng tăm ở ngoài thân xác và cái ham muốn của bản ngã, cá tánh, xin cho tất cả những người anh chị em của chúng con đặc biệt nơi đây cũng như trong gia đình và những người mà chúng con gặp gỡ được thoát khỏi cái nhìn đó, được thoát khỏi cái ý nghĩ đó để chúng con thật sự đích thực là những người xứng đáng được đón nhận hồng ân và ân sũng mà Chúa đã ban một cách đặc biệt chung ở nơi đây và riêng cho mỗi một cá nhân khi họ mở con tim, họ mở cỏi lòng để đón nghe và tin nhận với tất cả những cái đang có và đang xảy ra, những Tin Mừng, những điều tốt đẹp qua sự mạc khải.

Chúa muốn đến gần với chúng con và tỏ hiện cho chúng con từng cá nhân cũng như tập thể để chúng con có một lòng tin mạnh mẽ đứng dậy vượt lên mỗi ngày, để chúng con có thể sống tốt hơn, sống thực thi bác ái hơn, thực thi sự khiêm nhường hơn, thực thi lòng quảng đại, nhẫn nại cũng như tha thứ cho nhau, bỏ qua cho nhau. Đó là con đường mà chúng con đem lại sự hòa bình ở trong một giáo xứ nhỏ, hòa bình trong gia đình, hòa bình giữa con người và con người, anh em khác biệt ngôn ngữ, nhưng chúng con cần có sự tương trợ, chúng con cần có sự hiệp nhất trong bình an và nâng đỡ, với trái tim, với cõi lòng, với một sự chân thành như Chúa mời gọi tất cả những người con cái trên toàn thế giới.

Ai sống trong lẽ phải, sống trong chân chính thì Chúa sẽ trả lại cho những điều mà mình thực hành, còn ai sống ở trong ích kỷ, trong bất tuân, trong ghen tuông, trong ganh tỵ thì điều đó đã trả lại cho họ, những điều mà họ không có là không thấy có niềm vui, thấy bất an và thiếu đi ý nghĩa mà họ đã thực hành. Phục vụ theo cách của con người thì không đem lại ích lợi gì cho linh hồn hay ích lợi gì cho thể xác mà lại càng thêm những cái đem đến cho những người khác mất bình an, cũng đem đến cho mình những tánh và bản ngã cá tánh trội hơn những việc xấu cũng như tư tưởng của cái nhìn thiếu đức bác ái, thiếu sự hy sinh và cũng không đúng giáo lý mà Chúa dạy, nó cũng trở thành sự gian dối mà con người không nhận ra, nó bắt đầu đi từ những điểm nhỏ nhất cho đến điểm lớn nhất, rồi đến kiêu ngạo, rồi đến tự ái, rồi đến kiêu căng. Đó là đời sống của con người luôn gặp và luôn có trong mỗi một môi trường nếu thật sự không đón nhận mạnh mẽ ơn thánh của Chúa trong trái tim mình với cái nhìn quảng đại, với cái nhìn thờ phượng, với sự chỉ dạy trong yêu thương thì ai cũng rớt vào trong tình trạng đó. Bất kể là cao bao nhiêu, bất kể là có chức vụ bao nhiêu nhưng đời sống quả thật với cái nhìn ở trong một chân lý, với cái nhìn ở trong giới luật chúng con nhìn rất dễ nhưng không dễ như chúng con suy nghĩ, chúng con nhìn rất khó nhưng nó không khó như chúng con đã đối diện.

Cho nên mỗi một điều, mỗi một việc khi chúng con gặp gỡ, Chúa không bắt chúng con quá khó, nhưng Chúa muốn chúng con dừng lại một điểm và có những giây phút khoảng trống của đời sống mà con người cần có bình tĩnh để phân tích giữa đúng và sai, chọn lựa cái gì tốt nhất và cái gì đem lại lợi ích cho mình, cho tinh thần, cho linh hồn, cho đối phương cũng như những người anh em. Trên cuộc đời này không có gì bằng khi con tim nhận ra và mình hy sinh, hy sinh cho người khác là niềm vui, ban tặng cho người ta cũng là một điều bình an mà Thiên Chúa cho ở trong tâm hồn, với tất cả những gì mình tranh giành lấy phần thắng và luôn để cái tôi với những cái đi đầu thì điều đó từ nơi con tim và cõi lòng đã có câu trả lời. Mình có thể thắng được với tất cả những cái khi mình ở trong vai trò thuận thế, nhưng lòng có được vui hay không và tâm hồn, quả thật nếu là điều công chính thì là một điều rất đúng mà Chúa mời gọi con người phải sống sự thật và công chính, còn nếu không công chính và có những cái mà con người thiếu công bằng, thiếu lẽ phải, ỷ tại nơi mình, chỉ cần có một chút xíu mất quyền lợi thì bắt đầu đã khó chịu, bắt đầu đã tìm cách này cách khác để triệt để diệt trừ đi những cái mình không thích, không ưa và cũng không thấy.

Quả là điều luôn luôn có xảy ra trong tất cả mọi tầng lớp và mọi vai trò, cho nên mỗi một việc nếu thật sự những gì từ Thiên Chúa, những gì từ sự thật thì dù con người có tranh đấu, có hơn thua hay có đối xử như thế nào nhưng một điều duy nhất mà chúng ta có thể nhìn thấy được là sự đáp lại bằng cái nhìn yêu thương, cái nhìn quãng đại tha thứ để đối phương họ chấp nhận tất cả những cái mà mình đối xử với họ, dẫu là đúng hay sai, dẫu là mình lợi thế. Những con người có Chúa, làm việc cho Chúa họ luôn luôn chịu phần thiệt thòi, họ luôn luôn nhường nhịn, họ luôn luôn bỏ qua và tha thứ, bởi vì giáo lý của Chúa dạy là hòa thuận, thương yêu, là cho đi không cần nhận lại, là hy sinh, là nhẫn nại, là khiêm nhường. Tất cả những điều mà Chúa dạy hoàn toàn khác biệt với người đời, không như người đời là phải dành phần thắng, phải tranh chấp hơn thua, phải luôn luôn đưa về những điều lợi cho mình, nhất là thiệt thòi một chút thì họ bắt đầu kiếm biết bao điều để vu khống, giá họa, làm tan biến đi dẫu cái đó là cái mình thấy là một điều không nên, một điều không thể xúc phạm hay một điều nhìn thấy được cái tốt của người khác mà mình tập tành. Đời sống của con người những cái xấu thì họ triệt để đập đổ và tẩy chay, còn khi nhìn được cái tốt thì họ cũng không vừa lòng, họ ganh ghét, họ không ưa, họ tìm cách diệt trừ và đạp đổ, lòng người quả thật là một điều không thể thấu hiểu được với cái gian ác, từ việc nhỏ nhất cho đến việc lớn nhất vẫn có và đang xảy ra trong mọi tầng lớp.

Lạy Chúa, những điều của Chúa làm, những việc của Chúa thực hiện, những giáo lý của Chúa dạy, giới luật và giới răn luôn luôn nhắc nhở, đặc biệt dành riêng cho những người Kitô Hữu, những người theo giáo lý của Chúa. Những người Công Giáo mỗi một tuần lễ đến tham dự Thánh Lễ Misa, mỗi một ngày cũng có rất nhiều người dành thời gian để đến tham dự Thánh Lễ, đón nghe những lời giảng dạy để hiểu biết thêm trong đời sống thiêng liêng và đời sống đức tin. Nghe là một điều ai ai cũng có thể dễ dàng có thể hiểu và đón nhận nhưng thực hành là một điều mà Chúa luôn mời gọi, điều đó là điều Chúa luôn nhấn mạnh, tai nghe, mắt thấy nhưng không thực hành, trái tim không rung động thì quả thật cũng như người đời thường nói, “Lấy nước mà đổ vào lá môn thì nó cũng chẳng nhận được gì.”* Đó, người đời cũng có thể ví những lời như thế, huống gì Thiên Chúa, Ngài biết được lòng của con người, Ngài biết được sự yếu đuối, Ngài biết được sự hèn mọn nhỏ bé, luôn không có sức lực để khai trừ những cái thuộc về sở hữu cũng như tham lam và còn những ích kỷ riêng mỗi cá nhân đều có. Chúa đã biết, bởi vì con người đầu tiên đã rớt vào tình trạng của ông bà nguyên thủy, đã nằm trong tội, sống trong tội và sanh ra trong tội, cho nên cái chết nó luôn luôn đem đến những tội lỗi mà con người kết thúc bằng cái chết, bằng sự dữ, cho nên mọi việc Chúa đã thấy được sự yếu đuối của con người, sự mỏng dòn của con người, Chúa luôn tha thứ và Ngài ban đến đủ mọi cách để cho chúng ta có chân lý, cho chúng ta có những cái thực hành thật sự qua những việc mà Chúa đã sắp xếp cho mỗi một thời đại. Những lời của Chúa vẫn tiếp tục lan rộng trong thế giới, những lời nhắn gởi, những câu chuyện được đem đến cho những người trong thế giới, tất cả và tất cả là những điều mà Chúa đem đến cho tất cả những người con cái.

Bởi vì tình thương, Ngài không quở phạt khi chúng ta vẫn mang thân phận tội lỗi, người ít, kẻ nhiều. Ngài sai Con Một của Ngài là Đức Giêsu Kitô, qua cái chết, qua Thập Tự Giá, qua sự chịu đựng dạy cho con người biết bao điều qua sự thực hành của Ngài ở trong một giáo lý, giáo lý tình thương, một giáo lý đem lại sự công bằng và cũng đem đến cho con người một chân lý vĩnh viễn mà chúng ta không thể đi vào con đường gian ác tội lỗi. Những mầm mống tội cũng không thể xuất hiện với giáo lý mà Ngài dạy cho chúng ta, bởi vì điều đó mà Ngài triệt để phải đi vào cái chết, phải đi vào sự tự hủy mình để cho chúng ta được nhìn thấy, bởi vì Ngài đánh đổi cho tội lỗi của chúng ta Ngài phải chịu bao nhiêu chặng đàng của Thập Tự Giá mà không ai không biết.

Cuối cùng Ngài kết thúc trần truồng trên Thập Tự Giá để mang lại sự chiến thắng cho con người, mang lại cho chúng ta niềm hy vọng, mang lại cho chúng ta những ngày tháng bình an hạnh phúc. Nếu chúng ta nhận ra và nếu chúng ta thực hành cũng như hợp tác thì đời sống của con người không rớt vào vực sâu của tội lỗi, không rớt vào những cái lưới bẫy của gian ác mà con người đã có sẵn. Từ lúc con người đã bất tuân với Thiên Chúa, mọi việc nó đã trở thành sự thật, Chúa không muốn để cho những gì thay đổi quá nhiều, bởi vì quyền năng của Chúa làm bất cứ điều gì Ngài muốn, nhưng một thế giới có biết bao điều mà con người đã biết Chúa, cũng như những con người không biết Chúa, và con người từ chối Chúa, biết bao người đã sống theo sự thờ lạy bụt thần, đa số sống trong một đời sống của bản ngã, cá tánh, của cái tôi, của cái tội lỗi là vốn có ở nơi con người.

Muốn thay đổi cả một thế hệ, muốn thay đổi cả một chân lý sự thật** thì Chúa luôn cho chúng ta cơ hội và thời gian, bởi vì thời gian sẽ giúp và công chính sẽ đem lại cho chúng ta đích thật ý nghĩa của đời người. Những điều mà Chúa muốn, những điều mà Chúa đang cần…Chúa muốn gặp gỡ con tim của con người, Chúa muốn gặp gỡ bằng sự thiện nguyện, bằng sự quyết định ở trong lẽ phải và chân chính, còn con người cần đến với Thiên Chúa để xin Ngài chấp nhận thì chúng ta phải từ bỏ những cái mà con người luôn luôn có trong đời sống, là những cái xấu xa của những ý nghĩ, của những cái gian tham tội lỗi, của những cái bất chính, tham vọng, dục vọng, khát vọng và những cái tiền tài, vật chất, tài năng***.

Đã vậy, còn nặng nề hơn là sự kiêu ngạo đã làm cho chúng ta che khuất tất cả những gì của sự thật, của lương tâm và lương tri mà mỗi một con người cần phải thực hành trong công chính và lẽ phải. Chúa cho và Chúa mong muốn cũng như Chúa đang nhìn và cho chúng ta càng nhiều, càng nhiều ân sũng để có thể tiến gần và đạt đến một đời sống như Ngài đã đem đến cho chúng ta, giải thoát chúng ta, cứu giúp chúng ta để đưa vào những tội lỗi mà chúng ta đã phạm, Ngài đã mang lấy trên thân xác của Ngài những roi đòn mà chúng ta không thể chịu đựng nỗi trong thế giới này, Ngài có thể lãnh phần đau khổ đó cho chúng ta, không ai có thể chịu chết cho chúng ta để cho chúng ta được sống, nhưng chúng ta đã vô tình, chúng ta đã dửng dưng, chúng ta đã đi ngược và chúng ta đã phản bội lại một Đấng mang ơn cứu độ cho chúng ta. Cho nên thế hệ ngày hôm nay trên 2,000 năm, số người được biết Chúa và theo Chúa quả thật là một điều quá khiêm nhường trong thế kỷ ngày hôm nay.

Chúng ta hãy nhìn thử xem và so sánh lại với tất cả những cái đã đi qua trong lịch sử, những ngày mà chúng ta đang thấy sự dữ đang bao quanh. Tất cả những gì đang diễn tiến một cách được thực hiện với những lời được báo trước qua Sách Khải Huyền, Phúc Âm đã để lại biết bao điều, những vị tiên tri và các tông đồ đã ghi chép vào một thời xa xưa trên 2,000 năm nhưng vẫn còn những dấu tích được thực hiện mãi cho đến thế hệ ngày hôm nay. Chúng ta đang sống ở giữa một thế giới mà mọi việc đã được sự định đoạt do Thiên Chúa Cha; tất cả những việc của Ngài làm, những lời Ngài đã hứa cũng như những việc đã được ghi dấu ở Phúc Âm, dầu chỉ là một dấu, một phết nó không thể tan biến được. Điều đó vẫn thực hành cho mỗi một thế kỷ, nhất là thế kỷ của những ngày kết thúc, chúng ta sẽ được thấy mọi việc sẽ được theo như sự báo trước do Thiên Chúa đem đến cho loài người của chúng ta, những giây phút chúng ta phải nhìn thấy sự quằn quại của nhân loại hôm nay, của những bạo động ghê rợn, giết hại những người công chính, giết hại những anh em mà họ**** cho là những người mà họ phải giết. Họ giết người vô tội, họ thờ những thần bụt mà họ không biết lai lịch, cũng như không biết người đó ở đâu, hay lịch sử ra sao, dẫu có đi chăng nữa chỉ là một lịch sử của trần thế, mang thân xác của con người, chứ không phải một lịch sử như một lịch sử của Đức Giêsu Kitô, Ngài từ trời cao được sai đến do Đức Chúa Cha. Lịch sử của Ngài là một lịch sử mà muôn đời chúng ta phải luôn ghi nhớ, bởi vì chỉ có một mình Ngài mới có thể cứu nổi cả thế giới trần gian, Máu Ngài đã đổ để gợi sạch tội lỗi của nhân thế, Ngài chịu chết cho linh hồn của chúng ta được sống. Ngay từ lúc Ngài chịu chết đến khi Ngài vượt qua cái chết để sống lại thì chúng ta đã tràn đầy hy vọng và có sự kết hiệp với một đời sống vĩnh cửu do Đức Chúa Giêsu, Ngài là một chiếc cầu để bắc cho chúng ta đi vào một thế giới vĩnh cửu để được đến gặp gỡ Đức Chúa Cha. Từ đó, chúng ta được quyền làm con của Thiên Chúa, qua cái chết của Đức Chúa Giêsu và qua sự khải hoàn trong vinh quang của Ngài. Chúng ta không thể từ chối được và giáo lý chúng ta vẫn còn có, vẫn còn được nghe, vẫn còn được học qua Giáo Hội của Ngài vẫn còn tồn tại đến ngày hôm nay.

Những gì thiêng liêng vẫn tiếp tục có và những việc đang thực hành cũng vẫn tiếp tục nối kết sự công chính, lẽ phải và sự thật ở trong thiêng liêng, hay ở trong hiện tại, vẫn là những giáo lý đem đến cho con người những cái mà con người không cần ở nơi cái suy nghĩ hay ở nơi thân xác đang được mà cái gì đó nó ở nơi thiêng liêng, cái gì đó không thể diễn tả hay không thể so bằng vật chất, tiền tài hay sự tìm kiếm của con người mà là một tình yêu, một tình yêu bất tận, một tình yêu lôi cuốn để nhìn thấy sự nhân đức của một đạo giáo mà Chúa Giêsu để lại cho thế giới trần gian.

Những vị kế thừa các Ngài cũng sống theo chân lý đó, chúng ta thấy được những bậc Đức Giáo Hoàng của mỗi một thế kỷ, của mỗi một thời đại, dẫu ít hay nhiều khi các Ngài được được chọn là một Bậc Giáo Hoàng, lãnh đạo cả toàn thế giới của những người Kitô Giáo thì chúng ta được nhìn thấy những cái khác biệt, là các Ngài không giống như những người bình thường mà là những người được tuyển chọn. Dẫu ít hay nhiều chúng ta không thể so sánh được, bởi vì những việc của thiêng liêng Thiên Chúa đặt để qua Chúa Thánh Thần hoạt động qua các Ngài, ban cách đặc biệt cho các Ngài sự hiểu biết phi thường, vô thường. Dẫu hoàn cảnh nào các Ngài vẫn là những người mà Chúa Giêsu đã đặt để ngay từ lúc đầu tiên, qua Thánh Phêrô là người đầu tiên, là Đấng bậc Giáo Hoàng đầu tiên cho Giáo Hội, kế tiếp biết bao thời đại đã bao Vị Giáo Hoàng. Đương nhiên, trong đời sống không có cái gì là thập toàn, thập mỹ, ngay cả con đường mà Chúa tạo dựng ngay từ lúc đầu tiên muốn cho ông Adong và bà Evà là nguyên tổ của chúng ta được gần gũi Chúa, được tiếp xúc với Chúa, được mọi điều Chúa ban trong thế giới của trần gian nhưng cuối cùng cũng vẫn mang tội bất tuân. Chúng ta nhìn lại khoảng 2,000 năm, gần nhất thời Chúa Giêsu đến, cũng có biết bao vị Giáo Hoàng nhưng không phải ai ai cũng có điều thiếu sót, cũng có những cái mà chúng ta phải ghi nhớ những Đấng Bậc Giáo Hoàng sống trong hy sinh, nhân đức, nhưng cũng có những cái con người không thể hoàn toàn như những điều đã xảy ra cho một thế giới trần gian*****.

Bởi vì chúng ta cũng mang thân phận con người đối với Thiên Chúa, bởi vì tình thương cho nên Ngài đã tha thứ cho chúng ta và cho chúng ta rất nhiều cơ hội, cũng như Ngài dùng tình thương để hoá giải, để thay đổi, để chinh phục, để biến đổi. Thân phận con người bằng đất sét được Ngài nắn nót trở nên con người, Ngài dùng hơi thở cho chúng ta được sự sống và được thở, được tiếp tục kéo dài qua mọi thế kỷ như ngày hôm nay. Có nghĩa gì đối với trước mặt Thiên Chúa, nhưng bởi vì Ngài yêu chúng ta, Ngài yêu thể xác và Ngài yêu lẫn cả linh hồn, Ngài biết, nếu Ngài không giơ tay để nâng đở và cứu giúp thì không ai có thể còn sống sót và không ai có thể xứng đáng trước mặt Thiên Chúa. Cho nên bởi vì tình thương là một điều vượt bực, là một điều vượt không gian, vượt thời gian và cũng là một sự vô biên bất tận Thiên Chúa dành cho con người.

Những việc của Chúa Giêsu làm hoàn toàn đi ngược lại với những điều của thế giới trần gian, trong cái suy nghĩ, những cái ngược đó là dạy cho chúng ta, những cái ngược đó cho nên chúng ta mới được tồn tại và được có ngày hôm nay, dẫu chúng ta là những người bội bạc, dẫu là những người vẫn trong gian ác, vẫn là những người ngoan cố cứng lỳ, nhưng vẫn còn sống, vẫn còn có cơ hội để được ăn năn thống hối. Đó là tình thương và lòng quảng đại nhân ái bao la mà Ngài dành cho con người, Ngài không dừng lại mà Ngài vẫn tiếp tục để dạy cho chúng ta, kề cận chúng ta được biết sự hiện của Ngài cách này hay cách khác, những lời của Ngài đã được qua Phúc Âm để soi đường và là cẩm nang cho đời sống của mỗi một con người.

Ngoài những điều đó ra Chúa còn sống động qua những việc của Thiên Chúa làm, Thánh Thần hoạt động qua những tiên tri, qua những ngôn sứ để giúp cho chúng ta sống động hơn với những điều mà chúng ta cần biết và cần nhận thức cái gì từ nơi Thiên Chúa, quyền năng của Ngài tỏ để cho chúng ta được nghe và đón nhận thêm những ân sũng và hồng ân mà Ngài ban thêm cho nhân loại. Tất cả mọi việc Ngài đều dùng những điều tốt nhất theo cách thượng trí mà Ngài ban cho con người, bởi vì những điều của Thiên Chúa làm, những điều thượng trí nếu Ngài không cho phép thì không ai có thể hiểu thấu hết những việc của Chúa và những ân sũng của Ngài qua những ân thánh. Cho nên tất cả mọi việc Ngài ban cho chúng ta sự hiểu biết để có thể rõ ở trong một đời sống đi theo lịch trình của Giáo Hội, đi theo lịch trình của con người để biết rằng – chân lý hay giới luật và giới răn – là sự bằng chứng cụ thể để con người được nhận và có thể thực hành theo giáo lý của Ngài.

Ngoài ra, Ngài còn ban thêm cho chúng ta những việc mà chúng ta có thể thấy được là sự thiêng liêng một cách vô hình, nhưng hiện hữu, Ngài cho chúng ta nhận ra phép lạ, là sự chữa lành của những bệnh tật, chữa lành linh hồn và thể xác. Còn và còn rất nhiều điều mà chúng ta không có thể giải thích được bằng thần học, giải thích được bằng ngôn ngữ mà chỉ biết rằng Tình Yêu của Thiên Chúa sẽ cho chúng ta được nhìn thấy, nhìn thấy lòng nhân hậu của Ngài, nhận thấy sự tha thứ của Ngài, nhận thấy tình thương mà Ngài ban cho chúng ta và dẫn chúng ta trở về với chân lý sự thật.

Gần nhất, chúng ta có thể hiểu được sự mạc khải mà Ngài đã qua Thánh Faustina, để cho chúng ta nhận ra Lòng Thương Xót của Ngài, là một thời điểm gần nhất mà Ngài muốn quy tụ tất cả trên toàn thế giới để nhận chìm vào Lòng Thương Xót mà Chúa cứu nhân loại. Chúng ta nhìn thấy lần đầu tiên Chúa đến với chúng ta trên 2,000 năm, qua Thập Tự Giá, qua cực hình, qua cái chết để sống lại trong vinh quang khải hoàn để cho chúng ta có một niềm hy vọng, từ đó đến ngày hôm nay. Hôm nay là những ngày gần nhất mà chúng ta không thể từ chối được sự quằn quại của thế giới trong tội ngày hôm nay và cũng là thời điểm Chúa đến trong sự mạc khải với Lòng Thương Xót.

Hôm nay chúng ta được đón nghe tiếp tục những lời Chúa Giêsu nhắn gởi cho chúng ta, bằng một sự liên kết có thật với những bằng chứng trên 2,000 năm trước vào một buổi Chiều Tiệc Ly, Chúa Giêsu đã để chính Mình và Máu của Ngài lại cho chúng ta. Hôm nay là một chương trình vĩ đại to lớn mà chúng ta được chiêm ngắm và đón nhận mỗi ngày qua Thánh Lễ Misa, là Phép Bí Tích Mình và Máu của Chúa, chúng ta đã có cơ hội được tôn thờ và viếng thăm là Bí Tích Thánh Thể, là sự tối cao thiêng liêng nhất mà Chúa Giêsu để lại cho thế giới trần gian bằng chính Mình và Máu của Ngài thì chúng ta không lạ gì những điều mà chúng ta đón nhận trong thiêng liêng huyền nhiệm mà Thiên Chúa ban qua phép lạ để hôm nay chúng ta được nghe những lời của Ngài gần nhất để đón nhận sự chỉ dạy của Ngài. Ngài gặp gỡ con người bằng lời nói, bằng những lời mà chúng ta đã đón nhận, đang đón nhận và hôm nay vẫn tiếp tục. Chúa chỉ nhắc nhở cho chúng ta hãy quay trở về để đón nhận tình thương và Lòng Thương Xót của những ngày mà chúng ta rất cần trong thế giới ngày nay.

Những sự việc mà chúng ta gặp là những lời nói của Ngài, là những lời đưa chúng ta trở về với sự thật và chân lý, những lời nói ban cho chúng ta sức mạnh, tình yêu trong niềm tin để chúng ta một lòng gởi thác, đến với Ngài bằng con tim, bằng sự thật để chúng ta nhận ra Sự Hiện Diện của Thiên Chúa đến với chúng ta trong thiêng liêng. Ngài đang sống động với con tim mỗi một người khi chúng ta mở rộng đón nhận những điều mà chúng ta tin, chúng ta thấy và chúng ta hiểu ở trong cảm nhận rằng Chúa cho chúng ta được gần gũi Ngài qua Lòng Thương Xót, tâm sự cũng như có những giây phút yên tĩnh của tâm hồn, bình tĩnh để đến với Bí Tích Thánh Thể, một Bí Tích thiêng liêng cao cả mà Chúa ở đó để chờ đợi mỗi một người của chúng ta. Còn biết bao điều huyền nhiệm mà Ngài tỏ cho chúng ta bằng Mình và Máu của Ngài qua sự chửa lành, qua những cái phi thường mà chúng ta được đón nhận ngày hôm nay. Chúng ta không thể từ chối được tất cả những điều mà Ngài đã làm và đang làm, hôm nay được nghe những lời này không phải là một điều vô lý, hay không phải là một điều không thể không tin mà chúng ta hãy nhận ra để chúng ta biết điều gì Chúa đã ban một cách đặc biệt.

Ở đâu cũng có Thiên Chúa khi chúng ta cầu nguyện và tin, nhưng nơi chốn mà Ngài quyết định để cho họ những phép lạ, để cho họ được nhận ra những điều mà Ngài đã quyết định sống động cho chúng ta được nhìn thấy bằng đôi mắt, nghe bằng đôi tai và cảm nghiệm bằng con tim thì là một nơi nhất định mà Thiên Chúa chọn để cho chúng ta được tìm đến Ngài. Đây là những gì được nghe và được biết những tháng ngày vừa qua và hôm nay cũng thế, tôi chỉ là một người tường thuật lại những điều được nghe và được thấy, những điều Chúa muốn là những người anh chị em trên toàn thế giới, những người con cái thất lạc trên toàn thế giới, chưa nhận ra tình yêu cũng như chưa trở về với Ngài. Hãy đến với Ngài bằng con tim. Hãy tin và trở về. Hãy tin thác và trông cậy. Chúa luôn luôn ở bên cạnh mỗi một người của chúng ta khi chúng ta mở trái tim, mở cõi lòng để đón nghe những lời mà Ngài ban đến, và Ngài nhắn gởi cho chúng ta cách riêng và chung cho nhân loại, chúng ta đừng bỏ lỡ cơ hội mà Chúa ban cho chúng ta trong thế giới của ngày nay, qua huyền nhiệm, phép lạ của Bí Tích Thánh Thể.

Hôm nay, tôi có cơ hội được tường thuật lại tất cả những điều đang diễn tiến và đang xảy ra tại nơi đây, trong tình thương của Chúa Giêsu Kitô chúng ta xin cảm tạ ơn Ngài, chúc tụng Ngài và tôn vinh Ngài. Chúng ta hãy tìm về với Ngài, với những điều mà Ngài đã ban và hứa cho chúng ta ở nơi Lòng Thương Xót để chúng ta được ơn tha thứ và ơn cứu độ vào những ngày còn lại, để chúng ta có một cuộc sống khi chúng ta vẫn còn trong thân xác, ý thức được những việc làm. Phép lạ mà Ngài ban cho chúng ta để cũng cố đời sống đức tin cho mỗi một người chúng ta, chúng ta hãy trở về với chân lý sự thật, từ bỏ những cái tội lỗi xấu xa cũng như gian ác của con người để xin Ngài chữa lành cho chúng ta từ tinh thần đến thể xác, chữa lành cho chúng ta từ tâm hồn cho đến những điều vướng bận mà con người không thể thoát được với tội ác, dù ít hay nhiều trong cuộc sống. Xin Chúa cho chúng ta cơ hội để gặp gỡ Ngài, bằng cách này và cách khác, với niềm tin, với con tim, chúng ta nhất định sẽ được sự đụng chạm và đánh động để chúng ta trở nên một người con thật sự của Chúa qua ơn tha thứ và Lòng Thương Xót của Ngài đến với chúng ta. Giờ đây L hoàn tất những lời được đón nhận vào buổi chiều hôm nay do Chúa Thánh Thần linh ứng. L hoàn tất là đúng 5 giờ chiều, tại Nhà Chầu Thánh Thể Emmaus và Giáo xứ Thánh Theresa, mà L hoàn tất được những lời mà Chúa gởi đến cho L với thông điệp qua Chúa Thánh Thần hướng dẫn, trong Danh Thánh của Đức Giêsu Kitô con cảm tạ ơn Chúa, chúc tụng Chúa và ngợi khen Chúa. Amen. Amen. Amen.

* L. là một công dân Mỹ gốc Việt Nam, nên đây là một câu châm ngôn có nghĩa là: thật vô ích khi chúng ta nói điều gì đó với một người không thật sự lắng nghe, bởi vì, giống như nước bị lãng phí trên một chiếc lá khoai môn, người đó sẽ không nhận được hoặc giữ lại được bất cứ những gì đã nói.

** Đây đề cập đến số phận hiện tại của nhân loại, và đến “Sứ vụ lòng thương xót” phi thường của Thiên Chúa mà Ngài đã khởi đầu qua sự tiết lộ với Thánh Maria Faustina của Bí Tích Cực Thánh. Đây là cơ hội cuối cùng cho nhân loại. Khoảng 80 năm sau, “Kỷ Nguyên của Lòng Thương Xót” hầu như đã hết nên Chúa Giêsu và Mẹ Maria, qua L., đang nhắc nhở với chúng ta rằng chúng ta phải tận dụng cơ hội này ngay bây giờ; vì nếu chúng ta không tận dụng cơ hội này thì sẽ là quá muộn khi “Kỷ Nguyên của Công Lý” bắt đầu.

*** Đó là, một sự định giá và / hoặc sử dụng “tiền, vật liệu, tài năng” một cách bừa bãi.

****Người Gian Ác

***** Đây đề cập đến ba sự ảnh hưởng của tội tổ tiên: sự u tối của trí tuệ, sự suy yếu của ý chí, và một sự suy giảm của sự đồng nhất của cơ thể và tâm hồn.

error: Content is protected !!