Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

Sáu Lạy là tiếp nối của Lòng Chúa Thương Xót

Sáu Lạy là tiếp nối của Lòng Chúa Thương Xót

 

(Audio message of St Faustina):

Lời Thánh Faustina cho Nhóm Môn Đệ

“Tình Yêu và Lòng Thương Xót:

Thánh Faustina”

Cuốn phim được trình chiếu

trên lãnh thổ Hoa kỳ

ngày 28-10-2019

Ngày 28-10-2019, khắp các thành phố trên nước Mỹ đã đồng loạt chiếu phim “Tình Yêu và Lòng Thương Xót: Thánh Faustina” [1] trong một ngày. Thiên quốc đã mời gọi các Môn đệ của nhóm Mình Máu Thánh Chúa ở rải rác khắp nơi trên lãnh thổ Hoa kỳ tham dự. Tại các địa phương nơi họ cư ngụ, số người đi xem nhiều tới độ phải khó khăn mới có được vé vào cửa để học kinh nghiệm về cuộc đời của Nữ thánh Faustina. Và cũng nhìn lại cuốn phim mà Đức Chúa dành một cách đặc biệt để trao ban Lòng Thương Xót của Ngài cho toàn thế giới.

Ngay tối hôm đó đã có cuộc họp bất thường để đọc kinh, cầu nguyện, chia sẻ Tin Mừng và thảo luận về cuốn phim tại tư gia của Ngôn sứ Lucia Phan tọa lạc tại Sugar Land, Texas. Những Môn đệ ở các nước khác thì tham dự gián tiếp bằng đường dây điện thoại viễn liên. Đến 1:49 sáng, giờ địa phương, ngày 29 tháng 10, Đức Chúa đã cho phép Nữ thánh Faustina đến. [2]

Đây không phải là lần đầu tiên có sự tiếp xúc giữa Nữ thánh Faustina với Chị Lucia. Thánh nhân nói:

“Hôm nay, tôi có cơ hội để chia sẻ, vì bao lần tôi cũng đã đến với chị Lucia. Nhưng chắc chắn chúng ta chỉ là những lần gặp gỡ rất giới hạn thời giờ và tôi cũng để cho chính sự trưởng thành khi chị có rất nhiều điều đi sâu vào lịch sử, với những tâm tư, với những điều chị thưa và dâng và tất cả những việc chị đang thực hành. Thì mỗi một ngày đều lớn lên và đây cũng là một cơ hội để chính Chúa dành cho tôi và Chúa cũng thúc đẩy để tôi có cơ hội, để được tiếp chuyện với chị cũng như tất cả các anh chị.”

Như đã đề cập trong ba đầu sách đã phát hành bằng tiếng Anh và tiếng Việt là Thiên Chúa đã sẵn sàng tha thứ cho những tội nhân nặng nhất qua Lòng Chúa Thương Xót vô tận của Ngài – nhưng kỷ nguyên của Lòng Chúa Thương Xót thiêng liêng này được mạc khải cho Thánh Faustina sắp kết thúc. Đức Chúa đã mở ra một kỷ nguyên mới qua việc tiếp nhận các thông điệp từ Thiên quốc.

Các thông điệp này tập trung chủ yếu vào việc kêu gọi nhân loại trở lại với Chúa để được ơn cứu chuộc qua việc thực hành Sáu Lạy trước khi những biến cố bất ngờ xảy ra trên thế giới và còn vượt ra khỏi quả địa cầu (x. Thông điệp của Đức Mẹ ngày 01-01-2019). Một khi, vì biến động làm cho mọi người không thể đến nhà thờ được nhưng vẫn hưởng những ân sủng thiêng liêng qua việc thực hành Sáu Lạy. Ngoài Sáu Lạy, Đức Chúa kêu gọi người Công giáo tham dự Thánh Lễ Misa hằng ngày và thường xuyên thăm viếng Mình Thánh Chúa trong Nhà Tạm ngay từ bây giờ.

Để nối kết từ Lòng Chúa Thương Xót qua Nữ tu Faustina năm 1934 đến Món quà Sáu Lạy năm 2014 do Gia Đình Thiên Quốc ban cho loài người, trong đó có Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội đại diện cho toàn thể nhân loại, Thánh Faustina cho biết:

Phải có một sự tiếp nối mà chương trình của Thiên Chúa được đặt để, chúng ta chỉ là những con người được chính Chúa nhìn đến và chọn lựa, để trở thành dụng cụ và để trở thành chương trình của Chúa, để mang đến cho mọi người được nhận biết, nhận ra mà trở về với Lòng Thương Xót của Chúa.” [3]

Ngài tiếp:

“Chúa chọn tôi đi đầu tiên, để chính sứ mạng toàn cầu mà Chúa đã dùng để đem đến cho thế giới và đồng thời sự đáp lại mà chính Thiên Chúa đã dành một cách đặc biệt, để rồi ngày hôm nay chúng ta có cơ hội gặp gỡ nhau.”

Để chuyển tiếp từ Lòng Chúa Thương Xót đến Sáu Lạy nên ngài đã vui mừng vì Món quà mà Thiên quốc đã ban cho nhân loại, Thánh Faustina nói:

“Chị Lucia thân mến, cùng với tất cả các anh chị. Hôm nay Chúa dành cho tôi có cơ hội để nói lên điều này và cũng chia sẻ với các anh chị. Cũng như chính tôi rất hạnh phúc vì chính Lòng Thương Xót của Chúa đã được phổ biến khắp toàn cầu và chính Lòng Thương Xót đó để thế giới được biết Ngài, nhận ra Ngài và trở về với Ngài. Và Lòng Thương Xót không ngừng lại và hôm nay các anh chị là  những người chuyển tiếp, để đáp lại Lòng Thương Xót mà Chúa đã ban đến cho toàn thể thế giới, ban đến cho nhân loại.” [4]

Trong nhiều năm qua, chúng tôi đã đi nhiều nơi để làm nhân chứng nhưng ít được nơi nào đón nhận một cách tích cực. Để động viên, Thánh Faustina cho biết:

“Các anh chị đừng sợ hãi vì chúng ta có một mối quan hệ rất gần gũi, đó là sự thiêng liêng mà Chúa đã chọn tôi đầu tiên và Chúa cũng chọn các anh chị kế tiếp. Cho nên, trong chương trình của Thiên Chúa, chúng ta thấy được sự thiêng liêng mới có cơ hội một cách gần gũi.”

Là người đi trước và trải qua nhiều kinh nghiệm tại trần gian cũng như ơn Chúa ban từ Thiên Quốc, Nữ thánh nói:

Đó chính là mỗi một người đều có một sứ vụ riêng mà Chúa đã chọn. Cho nên, hãy cứ trọn vẹn để tiếp tục mạnh dạn can đảm, để lớn lên trong ơn Chúa ban và lớn lên trong những điều mình đã gặp và đón nhận và hãy bước qua những khó khăn thách đố mà trong cuộc sống luôn phải có Ngài để tiếp tục giúp sức cho các anh chị, giúp sức cho những bước đường của các anh chị đã đi và đang đi.”

Cầu nguyện không thể thiếu trong đời sống người Kitô hữu; nhất là cầu nguyện trước Thánh Thể Chúa là một kho tàng vô giá mà trước khi về Trời, Chúa Giêsu đã để lại trần gian cho thấy sự hiện diện trực tiếp của Ngài trong các Nhà Tạm trên toàn thế giới để an ủi loài người. Nhưng mấy ai đến viếng thăm Ngài. Thánh Faustina cho biết:

“(…) Chúng ta có một tương tự, đó chính là Chúa đã chọn chúng ta đến từ Chúa Giêsu Thánh Thể. Chúng ta đã có một điều gì đó đặc biệt mà Chúa Giêsu Thánh Thể nhìn đến và Ngài đã dành một cách đặc biệt để bao phủ, để chở che và để cho anh chị em được biết sự sống động của chính Ngài, sự điều khiển của chính Ngài và sự chọn lựa của chính Ngài.” Ngài tiếp: “Chính Chúa đang sống qua Bí Tích Thánh Thể. Chúa đang sống trong Bí Tích Thánh Thể và Chúa luôn yêu thương con người và dẫn con người đến với Chúa Giêsu Thánh Thể.”

Khi đề cập đến thời gian ngày hôm nay là “đoạn cuối của lịch sử” [5], Thiên quốc đã chọn những giáo dân tầm thường. Hơn nữa, Đức Chúa đã chọn những người nữ rất bình thường để làm chứng nhân cho “Tin Mừng của Thời Đại Cuối” (x. Thông điệp của Đức Mẹ ban ngày 31-10-2019). Thánh Faustina nói:

Cho nên, ngày hôm nay đối với các anh chị, đó chính là sự đáp lại mà các anh chị đang thực hành và đồng thời cũng chính là các anh chị đã được hạnh phúc rằng mỗi một cá nhân đều có cơ hội trong sự trực tiếp cầu nguyện và Thánh Thần hướng dẫn. Để các anh chị được trở thành một số người loan báo Tin Mừng trong một thời đại của hiện tại hôm nay. Và các anh chị là những người, đó chính là những người không phải hy sinh và tận hiến. Nhưng Chúa chọn để trở thành những tông đồ đang tiếp tục loan truyền và để đáp lại với chính Lòng Thương Xót mà liên quan đến một lịch sử đã có và còn tiếp diễn.” 

Trải qua chín năm trường đầy gian nan và thử thách, có khi chúng tôi được đón nhận nhưng không thiếu những lúc bị xua đuổi nên đã nhận được lời an ủi của Thánh nhân:

“Ngày hôm nay, các anh chị đừng sợ và các anh chị đừng hoang mang, bởi vì tất cả mỗi một việc Ngài có cách an bài và sắp đặt. Bởi vì con người thì cũng có những lúc yếu đuối, cũng có những lúc lung lạc, cũng có những khi người khác phản đối và nhất là Giáo Hội.”

Tuy là một nhóm người sinh sống rải rác tại nhiều nơi trên mặt đất nhưng chúng tôi kính trọng và hỗ trợ một Ngôn sứ trực tiếp đón nhân thông điệp từ Thiên quốc. Thánh Faustina nói:

“Chúa chỉ chọn một người để thay thế cho bao người và giúp cho nhiều người, để rồi chính sự hy sinh đó sẽ trở thành một món quà lớn lao mà Ngài chọn, để mang lại cho thế giới, để ban đến cho thế giới và cứu biết bao nhiêu người trong thế giới.”

Đề cập đến những khó khăn mà chúng tôi đang gặp: vừa mưu cầu trong cuộc sống, vừa làm nhân chứng mỗi khi được sai đi nhưng không đem lại hiệu quả tích cực. Thánh Faustina nói:

“Đây là một sự bắt đầu cũng giống như tôi ngay từ lúc đầu tiên phải đi qua, đó là những sự khó khăn. Như sự thách đố và còn rất nhiều điều mà không phải dễ dàng để Giáo Hội có thể chấp nhận.”

Thánh nhân tiếp:

“Nhưng vào thời điểm của hiện tại hôm nay các chị đã biết, bởi vì chính các chị đã được đón nhận một cách trực tiếp, vì chỉ có Chúa mới thực hành được những việc lớn lao, chỉ có Chúa mới có thể thúc đẩy cho các anh chị hiểu rõ, vì con người không thể làm những việc vượt bực và vượt với tầm sức của chính mình.”

Bất chấp thành công hay thất bại, ngài khuyến khích chúng tôi phải can đảm ra đi làm nhân chứng. Thánh Faustina nói:

“… hãy tiếp tục tiến bước một cách mạnh dạn. Đừng nghi ngờ! Đừng sợ hãi.” Thánh nhân tiếp: “Mẹ Maria đang giúp cho các anh chị hoàn tất một chương trình để đưa mọi người trở về với một tâm tình sám hối ăn năn, một lòng sùng kính, một lòng tôn vinh và cảm tạ Thiên Chúa.”

Bài nói chuyện của Nữ thánh dài 17:00 phút và ngài chào tạm biệt lúc 2:06 sáng.

Để đáp lại công ơn của Đức Chúa đã ban qua việc tiếp xúc với Nữ thánh Faustina, Chị Lucia trình bày:

“Xin cho tất cả mỗi một người chúng con được tiếp tục qua sự gặp gỡ Thánh Faustina, để chúng con được biết rằng có quan hệ một cách thiêng liêng và hãy trọn bổn phận sứ vụ chúng con và để cho thế giới đáp lại với Lòng Thương Xót mà chính Chúa đã dành cho chúng con trong thế hệ này.”

Bức hình thần kỳ này ghi lại

Chị Lucia Phan đang dâng Sáu Lạy

trước Cung Thánh Nhà Thờ

St. Cyril of Alexandria,

Houston, Texas –  8:15 tối, ngày 26-06-2019.

Chị Lucia kết thúc:

“Đó là sự sám hối ăn năn và trở về, đó là sự liên kết với chính Lòng Thương Xót và đó cũng là con người cần phải phủ phục, đầu phục trước Chúa Giêsu Thánh Thể qua việc thực hành Sáu Lạy bằng trọn lý trí, linh hồn, con tim và thể xác để giao hòa với Thiên Chúa.”

Chúng tôi đã suy nghĩ về sự liên hệ giữa Lòng Chúa Thương Xót và Sáu Lạy khá lâu nhưng chưa làm được gì vì không đủ yếu tố thuyết phục.

Qua Thần khí, từ lâu chúng tôi đã suy nghĩ và muốn nối kết những gì đã xảy ra giữa Lòng Chúa Thương Xót qua Nữ thánh Faustina với Sáu Lạy qua Lucia Phan nhưng không đủ yếu tố cụ thể để thuyết phục. Chúng tôi đã cầu nguyện và chờ đợi một thời gian không ngắn cho đến ngày hôm nay nhận được thông điệp của Thánh Faustina. Chúng tôi cho rằng, một khi đi đúng đường lối Đức Chúa thì những gì cần xảy ra, sẽ xảy ra, khi thời gian đến hồi viên mãn.

-o0o-

[1] Love and Mercy: Faustina”- Now this incredible true story of St. Faustina and the message of Divine Mercy will be told one night only on 10/28/2019 in more than 700 movie theaters …

[2] Chị Lucia nhận được thông điệp bằng cách phát biểu nội tâm (interior locutions) và có thể ghi nhận được những hình ảnh về Thánh Thể, cả dưới dạng hình ảnh và quay phim, qua điện thoại thông minh. Chị nhận được Thông điệp từ Thiên Chúa, Đức Mẹ, các Thiên thần và các Thánh từ năm 2011. Số lượng thông điệp là trên 4000, và vẫn tiếp diễn mỗi ngày một phong phú cả về phẩm lẫn lượng.

[3] Tương tự như Thánh Faustina, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II cùng quan điểm:

“Thiên Chúa dành cho các chị, đừng sợ. Bởi vì các chị không phải những mạc khải tư, mà là một Chương trình của Thiên Chúa chọn lựa để các chị và cũng chính các anh và cũng là những người được lựa chọn, cũng là những tông đồ, là những người giáo dân để giúp cho Giáo Hội, dù là những ngày âm thầm, nhưng sẽ là một ngày rất lớn lao cho mọi người và là gương sáng cho thế giới.”

Trích thông điệp của  Thánh Gioan Phaolô II

7:27 tối, ngày 27 tháng 10 năm 2019

.

 Thánh Giáo Hoàng John Paul II (trên-phải)

Audio message of St. John Paul II:

191027 Lời Thánh Gioan Phaolô II cho Nhóm Môn Đệ

[4] Trong “Giai Đoạn Cuối của Lịch Sử” hiện nay, Đức Chúa đã lựa chọn giáo dân làm việc tông đồ. Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II nhắc lại:

“Các anh chị đừng sợ những gì các anh chị làm, vì đây là một đặc ân mà Thiên Chúa dành cho giáo dân, giúp Giáo Hội trong âm thầm và đồng thời Giáo Hội cũng sẽ tiếp nhận, đón nhận, vì đây là một chương trình cần thiết để giúp đỡ cho toàn thể thế giới và giúp đỡ cho sự mời gọi mà con người quay và trở về với Thiên Chúa và đó cũng là đời sống mà các anh chị đã nhận thấy Lòng Thương Xót của Thiên Chúa sẽ thay đổi thế giới khi họ tiếp nhận, đón nhận. Nhưng đây (Sáu Lạy) là một chương trình có rất nhiều khó khăn và đang bị thử thách. Vì có rất nhiều điều mà con người không tiếp nhận, vì đây là một sự gay cấn giữa thiện và ác.”

Trích thông điệp của  Thánh Gioan Phaolô II

7:27 tối, ngày 27 tháng 10 năm 2019

[5] “Giai Đoạn Cuối của Lịch Sử” là cụm từ thường xuyên được sử dụng bởi Thiên Quốc để chỉ thời gian hiện tại, vô cùng cấp bách, trước khi có những biến động lớn xảy ra trên địa cầu và ngoài trái đất (x. Thông điệp của Đức Mẹ ban ngày 1-1-2019).

error: Content is protected !!