Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

Những Ân Sũng Cha Ban cho Thế Giới

[wpfilebase tag=file id=607 tpl=simple-pdf /]

the riches I give to the world

Ngày 14, tháng 6 năm 2014

L.: Lạy Chúa, 1 giờ chiều ngày Thứ Bảy, tháng 6, ngày 14, năm 2014, chị K ở tại Chicago, đang tham dự đại hội Chúa Kitô Vua* với các linh mục và nhóm của chị là nhóm ở Nhà Thờ Thánh Tâm Chúa, chị đang đứng ở Thánh Tượng Mẹ Vô Nhiễm, trong đó có 4 tổ phụ Môi-se, David, I-sai-a, Ê-zê-kiel, là những tổ phụ đã đi qua ở trong nhiều thế kỷ mà chúng con đã có cơ hội ngày hôm nay, đặc biệt chị K đang ở trước Thánh Tượng Mẹ Vô Nhiễm, cùng với 4 Thánh Tượng mang tên tổ phụ đã đi vào lịch sử. Hôm nay, con là L cùng với Theresa K được trực tiếp xin đón nhận những lời của Chúa.

Lạy Chúa, những ngày Chúa gửi chị K đi tham dự đại hội cùng với tất cả những anh chị em trong số đó có linh mục, cũng là những nơi chốn Chúa muốn gửi chị K đến để được nhìn thấy sự bao la vĩ đại trong đời sống mà Giáo Hội ngày hôm nay vẫn còn những linh mục mà họ vẫn còn tiếp tục tiếp nối một sứ vụ mà họ đã được đón nhận qua Giáo Hội, tiếp tục để phát triển tất cả những điều mà Chúa Giêsu đã để lại trên 2,000 năm trước, qua các Tông Đồ của Ngài, để Giáo Hội tiếp tục với sứ vụ từ thuở đầu tiên. Các linh mục hôm nay vẫn còn tiếp tục với những luật lệ, với những giới luật mà Chúa muốn những người linh mục, những người tu sĩ vẫn giữ lại. Đó là sự bắt đầu như khi Chúa mới bắt đầu qua các Tông Đồ, là Đức Giáo Hoàng đầu tiên, là Thánh Phêrô, tiếp tục các Giáo Hoàng, tiếp tục qua mọi thời đại để tiếp tục đời sống được Chúa Thánh Thần hướng dẫn. Chúa Thánh Thần hiện diện, Ngài tỏ cho các giám mục, tu sĩ cũng như các người thay thế chức vụ ở trong hàng Giáo Hội tiếp tục phát triển và loan rộng tất cả những sự vĩ đại, cao trọng trong sự thờ phượng một Thiên Chúa, thờ phượng một Đức Vua vũ hoàn và thờ kính một Đấng Tình Thương, là người Cha nhân từ.

Những điều đó tiếp tục phát triển ở trong một thời đại mà chúng con có cơ hội là người chị em trong nhóm** được gửi đến tham dự đại hội của những ngày vừa qua, để nhìn thấy sự vĩ đại mà đời sống của những người Kitô Giáo, những người con cái của Chúa, những người thật sự có một Giáo Hội do Chúa để lại cho chúng con, vẫn tiếp tục tiến triển cho đến ngày hôm nay để giữ lại những cái gì đó thật sự là từ nơi Thiên Chúa. Không ai có thể diễn tả và thấu hiểu được tất cả những việc thiêng liêng, những việc huyền nhiệm và những việc cao cả mà con người vẫn tiếp tục trong một đời sống mà họ thực hiện theo đời sống của giới chức linh mục ở trong hàng Giáo Hội, vẫn tiếp tục với cách thức tôn thờ, với cách thức mà họ có nhiều mặt để có thể nhìn thấy sự vĩ đại, cao trọng của thời điểm mà Chúa Giêsu đang ở thế giới trần gian, qua những việc của Giáo Hội đang làm, những việc cao trọng, những việc vĩ đại. Những Thánh Lễ Latin vẫn còn tiếp tục tiếp diễn cho đến ngày hôm nay, không phải nơi đâu cũng có, không phải nơi đâu cũng có thể tham dự Thánh Lễ truyền thống trên 2000 năm. Đây là một sự đặc biệt, giữ lại tất cả những cái mà Chúa vẫn để cho Giáo Hội tiếp tục tiến triển với sự bắt đầu, với những cái mà Chúa đặt để và an bài cho Giáo Hội của Ngài, qua những vị có chức vụ linh mục tu sĩ tiếp tục trách nhiệm với những Thánh Lễ cao trọng do chị K được tham dự trong những ngày vừa qua. Lễ Latin vẫn có trong mỗi một giáo xứ, tùy nơi và tùy chỗ, có những người họ dành thời gian cũng được phép cử hành Thánh Lễ Latin như mỗi nơi mỗi chỗ mà họ được dâng Thánh Lễ như Chúa muốn mỗi một giáo xứ, một nơi tùy theo mỗi một linh mục mà họ cảm nghiệm, họ có khả năng để tiếp tục thực hiện Thánh Lễ Latin mà Chúa muốn cho Giáo Hội, điều đó cũng là điều đầu tiên và giữ mãi cho đến ngày hôm nay.

Lạy Chúa, qua bao thế hệ chúng con là những người bình thường của mỗi một quốc gia nhỏ bé, đời sống và ngôn ngữ của chúng con biết tham dự những Thánh Lễ mà hôm nay vẫn tiếp tục tiếp diễn, một Thánh Lễ mà tất cả mọi người Công Giáo luôn luôn đến để dự trong ngày Chúa Nhật. Những ngày bình thường chúng con cũng có cơ hội được tham dự, nhưng nói tới Lễ Latin, là một Thánh Lễ có một tính cách truyền thống cho nên ở nơi chốn nào sự thực hành và thực hiện Thánh Lễ Latin cũng là sự tiếp xúc do Thiên Chúa đặt để cho các Ngài mạnh dạn để có thể tiếp tục với trách nhiệm, với những Thánh Lễ Latin mà Chúa Giêsu đã ban đến cho Giáo Hội. Lạy Chúa, còn biết bao nhiêu điều nữa mà chúng con xin được diễn tả trong những giây phút này, chúng con xin dâng lên Chúa những ngày đại hội mà Chúa gửi chị K đến đó, con nghĩ rằng đây không phải là sự tình cờ, Chúa muốn dùng nơi người con mà Chúa gửi đi. Chị K là một trong những người trong nhóm thay thế chúng con để đến một nơi chỗ chưa ai có cơ hội để đến và chưa biết được sự vĩ đại bao la của một nơi chốn được xây cất rất đẹp và còn biết bao điều mà cảm thấy một thế giới mà những người anh em đó, những người đi tham dự đó, những người linh mục tu sĩ đó được đón nhận, được gần gũi sự trong lành của Thiên Chúa ban cho con người, ban cho đời sống mà chúng con có được ở trần gian.

Lạy Chúa, không có gì là sự ngẫu nhiên, mà là Chúa cho chúng con cơ hội thì mới được thấy và được có mặt tại nơi chủng viện đó. Lạy Chúa, chị K là người thay thế cho những người anh chị em và cũng là người đầu tiên Chúa gửi đi tham dự đại hội, đại hội của Chúa Kitô, đại hội của các mục tử để cầu nguyện cho các ngài, cũng là một nhóm của Thánh Tâm Chúa tổ chức. Ngày hôm nay vẫn còn kéo dài và vẫn còn có những người thánh thiện, vẫn có những người phục vụ, vẫn có những người mà Chúa mời gọi và cho phép, cho nên tất cả điều đó đến với chúng con để có cơ hội được nhìn thấy sự bao la vĩ đại ngay ở trần thế mà Chúa đã đổ xuống cho thế giới của con người, huống chi một thế giới mà chúng con thèm muốn, một thế giới mà Chúa hứa ban, đang chờ đợi ở thiêng liêng, những ngày mà chúng con mãi mãi cho đến muôn đời ở Thiên Quốc thì còn vĩ đại, còn bao la và còn biết bao điều thật tốt đẹp, thật là huyền nhiệm và thật là phép lạ mà chúng con chưa biết.

Hôm nay chúng con xin dâng lên Chúa những tâm tình của những ngày mà chị K, đang tham dự ngày đại hội. Những điều mà Chúa muốn nói, những việc mà Chúa muốn gửi chị K đi trong kỳ này, trước ngày chị K qua để cùng chúng con hội họp tại nơi chốn mà Chúa chỉ định anh chị em của chúng con họp mặt ở tại giáo xứ này, nơi trước Bí Tích Thánh Thể mà Chúa đang hiện diện, Chúa đang sống động, Chúa đang tỏ cho thế giới con người, tỏ cho những cá nhân, tỏ cho tập thể được nhìn thấy sự xuất hiện của Chúa qua khuôn mặt của Ngài, qua những hình mà Chúa cho chúng con chụp được trước Bí Tích Thánh Thể, là một thế giới thiêng liêng đang sống động ở giữa thế giới này, qua Bí Tích Thánh Thể chúng con được trực tiếp đối diện mỗi ngày, mỗi khi chúng con chầu, mỗi khi chúng con đến viếng thăm Chúa và mỗi khi chúng con được Chúa cho phép, Ngài tỏ hiện cho chúng con quay lại và chụp lại những tấm hình có liên quan với tất cả những sự việc mà chúng con đang phục vụ ngày hôm nay, ngay cả những lúc mà chúng con đi đến chỗ này, chỗ kia để gặp gỡ những vị mục tử, những vị tu sĩ và các giáo dân, gặp những người con cái của Chúa khắp nơi trên toàn thế giới. Người gặp hoàn cảnh này, kẻ gặp hoàn cảnh kia, hoặc có rất nhiều điều cần nhắc nhở, có rất nhiều điều mà Chúa gởi đến để đi thăm tất cả những người con cái của Chúa khắp nơi và khắp chốn, không phân biệt ở nơi đâu, đều có những người mà Chúa gởi đến để cho chúng con có cơ hội gặp gỡ và cũng để tỏ ra cho họ được biết những điều mà Chúa muốn gặp gỡ họ, những điều mà Chúa muốn ban cho thế kỷ ngày hôm nay, ban cho từng cá nhân, ban cho những người con cái của Ngài trên toàn thế giới được nhìn thấy hồng ân, và ân sủng qua Bí Tích Thánh Thể đổ dồi dào xuống ở thế giới trần gian.

Cũng không quên nhắc nhở cho chúng con đặc biệt vào tháng này, là tháng Thánh Tâm Chúa, là tháng Trái Tim mà Chúa Giêsu tỏ cho con người được nhìn thấy những sự thiêng liêng mà Ngài ban qua huyền nhiệm trước Bí Tích Thánh Thể*** giúp cho chúng con được trở về, giúp cho chúng con thay đổi, giúp cho chúng con nhận ra mình là con cái của Thiên Chúa, nhận ra được cái sai, và nhận ra những cái chung quanh trong cuộc sống, sẽ đưa chúng con trở về với Đấng Tình Thương, trở về với Thánh Tâm của Chúa Giêsu, trở về với Lòng Thương Xót, trong sự gặp gỡ mà Ngài ban cho qua Bí Tích Thánh Thể, cũng là tình thương mà Chúa đem đến cho tất cả muôn người trong nhân loại để đón nhận hồng ân, tình thương, sự nhắc nhở, và Trái Tim Tình Yêu mà Ngài gặp gỡ chúng con trong thế kỷ của ngày hôm nay, với những lời nhắn gởi hãy trở về với con tim, hãy trở về với cõi lòng và hãy trở về để được cảm nhận sự đụng chạm qua Thánh Tâm của Chúa đến với chúng con. Những ai có đôi mắt Đức Tin, những ai mở cõi lòng, những ai tin vào những sự thật, tin vào những điều đang có và huyền nhiệm, điều đó sẽ đem đến cho chúng con nhìn thấy được sự bao la vĩ đại ở trong thiêng liêng mà Chúa tỏ cho thế giới của loài người hôm nay được nhận và tin vào sự hiện diện của Chúa, sự có mặt của Chúa khắp nơi trên toàn thế giới, sự có mặt của Chúa khắp mọi nơi, mọi hoàn cảnh và mọi thời gian.

Chúng con hãy nhớ đến với Chúa Giêsu Thánh Thể, đến với Trái Tim Chúa. Chúng con nhất định phải cởi bỏ tất cả những gì của con người và đến với Ngài bằng con tim, nhất định bằng con tim của mình, cảm nhận Thánh Tâm của Chúa muốn đến ở trong tâm tư cõi lòng mỗi một người chúng con để nhận ra sứ vụ của mình, cũng là ơn thiêng mà Chúa ban cho mỗi một người chúng con, nhận ra bổn phận của một người Kitô hữu, và bổn phận của một người Công Giáo để chúng con sống trong sự thờ phượng cho đúng, chúng con quyết tâm với những sự dữ, và từ bỏ đi tất cả những khuyết tật ở trong bản ngã cá tánh, để chúng con mới thật sự là những người con cái của Chúa, được đón nhận những lời của Ngài, được trực tiếp đón nghe và được đón nhận những điều huyền nhiệm mà Chúa tỏ cho thế giới ngày hôm nay, qua phép lạ của Bí Tích Thánh Thể, đang hiện diện và đem đến cho tất cả những người con cái được gặp gở. Những người được gởi đi, những người có cơ hội được nhận thấy, những người được sai đi và đón nhận những lời của Ngài, Ngài nhắc nhở cho chúng ta một đời sống đức tin mạnh mẽ, mắt thấy tai nghe và lòng cảm nhận với tất cả những việc đang thực hiện và đến với chúng con trong những ngày vừa qua, hôm nay cũng như những ngày sắp tới. Giờ phút này đây con xin Chúa đến với con cũng như chị K để xin được đón nhận những lời của Chúa trong lúc này.****

Cha: L, K, hai con thương mến của Cha,

Sáng nay Cha sắp xếp cho L được đến tại nhà Tạm, những điều mà L chứng thực và đón nhận từ nơi Bí Tích Thánh Thể, là sự đánh động của Chúa Thánh Thần linh ứng để cho con được tường thuật và nói về những điều mà Cha muốn nói, nhắc nhở cho những người đặc biệt tại nơi đây là những người con cái của Cha khắp nơi trên toàn thế giới, cũng là những lời Thánh Thần linh ứng trong cảm giác của mỗi một con người đối với một Thiên Chúa, đối với những ơn lành Cha ban, đối với phép lạ mà Cha đang hiện diện để tỏ bày cho các con được nhận ra.

K con thương mến của Cha,

Trải qua những điều mà con đang sắp xếp cũng như những ngày vừa qua có những điều con đang suy nghĩ, cũng có rất nhiều điều dồn dập làm cho con không biết làm cái gì trước hoặc làm cái gì sau. Con đã được Chúa Thánh Thần đưa đến ở nơi đại hội, những giây phút bắt đầu thì con đã cảm nhận được những gì mà Cha muốn con đến đó, và những việc mà Cha sắp đặt cho con để con là người được gởi đến để biết những sự việc, còn biết bao điều ở trong Giáo Hội, ở nơi chốn có bao điều vĩ đại cao trọng, biết bao điều mà Cha đã ban đến cho thế giới của con người, bình an và hạnh phúc, và nhiều điều để có thể nhìn thấy, được sống với một thế giới dành riêng cho những người con cái khi họ tìm đến với Cha, họ tìm đến những nơi chỗ mà họ được gởi thác từ tinh thần, thể xác cho đến đời sống học vấn của họ.

K, đây là một cơ hội để con có thể mở rộng tầm mắt với cái nhìn của khung cảnh hàng ngày trong đời sống của con, với tất cả những cái con thu thập được qua những năm tháng vừa qua để hiểu biết được ơn thiêng và đón nhận được bao điều Cha ban cho con. Hôm nay con chính thức thật sự đi vào một thế giới, được nhìn rộng, nhìn xa biết bao điều kiến thức, trí thức, tất cả những cái Cha ban đến cho Giáo Hội, ban đến cho những người mục tử tu sĩ, ban đến cho những người con cái của Cha với một đời sống mà họ nối kết trong chức vụ của mình, trong đời sống mỗi một trái tim, mỗi một cảm nhận của mỗi một linh hồn thật sự trong một đời tận hiến, thật sự với những người hợp tác và cùng nhau với một bàn tay, mỗi một tâm hồn đều là những người quay về để nhận ra những việc cần thiết cho thế giới, cần thiết cho Giáo Hội, cần thiết cho những người mục tử tu sĩ khắp nơi trên thế giới. Cha mong muốn mỗi một người các con phải đi qua những khóa học, đi qua để luyện tập với tất cả những cái được thấy, được nghe, và đón nhận những điều thiêng liêng thật sự được thể hiện trong thế giới của loài người, qua cách trình tụ sắp xếp của những vị mục tử tu sĩ, với những cái được thực hiện thế giới đầu tiên đến ngày hôm nay. Có những việc các con có thể nhìn thấy con người có thể thực hiện điều đó, và con người đón nhận được điều đó không phải là từ nơi các con có thể làm được mà là sự sắp xếp của Cha, mà là Chúa Thánh Thần hướng dẫn, soi sáng, dẫn dắt và an bài cho tất cả những người có mặt tại đại hội.

K con thương mến của Cha, đây là một cơ hội để con tiếp tục nhìn và nghe đễ hiểu rõ tất cả những điều Giáo Hội vẫn còn tiếp tục thực hiện để đem lại đời sống hữu ích cho ngay cả linh mục tu sĩ, sự mời gọi đó vẫn tiếp tục đem đến cho giáo dân cùng cộng tác với tất cả những người con cái của Thiên Chúa trên toàn khắp nơi, có thể cùng nhau trong một đời sống là người con cái của Chúa, những người Kitô hữu, và những người của Giáo Hội. Những người tín hữu họ cùng nhau cầu nguyện, cùng nhau hợp tác, cùng nhau loan truyền tất cả những cái mà mỗi một sứ vụ con người đều mang ở trên vai để cho thế giới ngày hôm nay, để cho mọi tầng lớp, cho mọi vai trò nhận ra được tình yêu của Thiên Chúa. Trái Tim của Cha đang chờ đợi, Trái Tim của Cha đang khắc khoải và ưu tư chung cho thế giới ngày hôm nay. Sự vĩ đại Cha ban đến cho thế giới của con người và tất cả những cái thuận tiện nhất mà các con có được trong một không gian và một thế giới thuộc riêng cho tâm hồn, tâm linh để các con được gần gũi và hướng về Thiên Chúa.

Trái lại, cũng có những nơi chốn rất nghèo nàn, những nơi chốn mà con người họ rất mong muốn và khao khát nhưng họ không có điều kiện, họ không có cơ hội cho nên chỉ là một nơi chốn sơ sài, nghèo nàn, một nơi chốn mà Cha không chê, Cha cũng không nghĩ rằng nơi chốn đó dẫu cao sang, dẫu thấp hèn Cha vẫn đến với các con, bởi vì Cha đến để tìm con tim của mỗi một người, Cha đến để tìm tâm hồn của mỗi một người hướng thiện và Cha đến để tìm những người thực hiện giáo lý, thực hiện Phúc Âm, thực hiện điều răn, thực hiện giới luật, họ vẫn tiếp tục nối kết và tiếp tục loan rộng Tin Mừng mà Cha đem đến cho thế giới và nhắn gởi qua các Đấng đã đi qua trong lịch sử. Mỗi một lịch sử của mỗi một tổ phụ các con được biết và được nghe, mỗi một tổ phụ đều có những giây phút mà họ được đón nhận, chỉ có Thiên Chúa mới ban cho họ, những việc hiển hách họ làm, những điều mà họ bền đổ cho đến giây phút cuối cùng để phần thưởng của họ là ở Thiên Quốc, vĩnh viễn tên tuổi được nhắc nhở trong thế giới trần gian.

Vua David là một người mà thế hệ của các con luôn nghe được sự cầu nguyện mỗi ngày là Thánh Vịnh, là một người duy nhất viết Thánh Vịnh để nói tới tâm tình và những điều mà vua David đã thực hiện vào thời đó, được lưu giữ lại ngày hôm nay, qua những linh mục tu sĩ, và những người vẫn tiếp tục với những lời kinh nguyện qua Thánh Vịnh được đọc. Còn rất nhiều điều mà mỗi một người đều đi qua, trong đó có những cái mà con người vẫn có sự yếu đuối, vẫn có sự vấp phải nhưng cuối cùng chỉ nhìn lại tất cả mọi người trong sự bền đỗ và trung thành. Đó là những sự việc mà Cha ban đến cho thế giới, nhắc nhở lại cho các con qua những tổ phụ mà các con được nghe, được biết. I-sai-a tiếp nối một người cha, một tổ phụ mà các con không ai không biết là Abraham, chính tổ phụ đó với sự vâng phục, và sự tin tưởng. Kế tiếp Ê-zê-kiel cũng là người tiên tri được sai đi giữa thế giới của con người, hôm nay con có cơ hội được nhìn ngắm và chiêm ngưỡng những Thánh Tượng, nhưng đặc biệt con được nhìn thấy Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Đó là điều con được nhìn thấy tất cả những sự việc đã đi qua trong mọi thời đại, đã đi qua trong Giáo Hội đều có một người cố vấn thật rõ ràng, một người cố vấn thật nhân đức thánh thiện và toàn diện, toàn vẹn trước mặt Đức Chúa Cha. Người cố vấn đó là Đức Mẹ Maria, mà các con được nhắc nhở và được biết sự Vô Nhiễm Nguyên Tội, Mẹ không vướng mắc những tội lỗi thế trần, Mẹ vẫn mang thân xác của một con người trần thế, được chọn lựa trong chương trình của Chúa, nhưng Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Điều này các con được nhìn thấy tất cả mọi Thánh Tượng đều có những ý nghĩa, các con đi sâu vào trong lịch sử, đi sâu vào sách sử hay Giáo Hội để được biết tất cả những cái họ vẫn còn lưu trữ, tất cả những cái chưa có thể được đem hết cho thế giới được biết lịch sử của tất cả những vị Thánh, tất cả những việc của Thiên Chúa làm qua công trình vĩ đại bao la thực hiện trên Mẹ.

Những sự việc tiếp nối đến ngày hôm nay tiếp tục nói lên những huyền nhiệm mà Chúa ban đến cho thế giới của con người, hôm nay còn có cơ hội tiếp diễn trên 2000 năm trước, những sự kiện đó vẫn là những điều mà con người thực hành như các con trong thời đại ngày hôm nay. Đời sống của các Ngài, đời sống trong sự hy sinh, đời sống của những điều họ đi vào giáo lý, thực hiện chân lý, thực hiện những điều mà Cha đã để lại cho thế giới đầu tiên, những sự thật, những lẽ phải, công bằng và chân chính, tiếp tục kêu gọi con người dẫu có những sai phạm, có những thiếu sót, nhưng phải trở về với sự công chính, và cuối cùng, qua sự công chính các con mới được gặp gỡ và đón được những điều mà Cha ban đến cho tất cả những người con cái của Cha giữ được giáo luật, giữ được một đời sống ăn năn thống hối, quay trở về với con tim, với cõi lòng để được đón nhận và được nhận ra tình thương của một Thiên Chúa.

Đó là những gì đã đi qua, còn bây giờ trong hiện tại các con đang sống trong một thế giới, một thế giới biết bao điều mà các con đã được thấy sự tranh đua và đời sống bản ngã của cá nhân con người lại quá tăng cao trong thế hệ ngày hôm nay. Bởi vì họ là những người chưa nhận ra chân lý, chưa nhận ra sứ vụ quan trọng được mang trong thế giới của con người, qua những chức vụ, họ không đi sâu vào lề luật bằng con tim để thấu hiểu và cảm nhận Tình Yêu của Thiên Chúa, và thực hành trên mỗi một con người, cho nên còn có những cái sai, còn có những cái sa ngã, còn có những kẽ hở cho sự dữ đang hoành hành và làm việc.

Trái lại, tất cả những gì của Thiên Chúa thì sẽ không bao giờ thua dưới bàn tay của con người, sở dĩ Cha muốn để bởi vì Cha muốn cho các con tự do để cảm nhận, vì những gì Cha muốn là bằng con tim và bằng cõi lòng trong mọi vai trò, trong mọi đời sống. Những sự việc của Giáo Hội ngày hôm nay còn tiếp tục phát triển, Cha cũng muốn từ nơi trái tim của mỗi cá nhân, từ nơi trái tim của mỗi một mục tử, từ nơi trái tim của mỗi một vị có chức vụ trong hàng Giáo Hội. Tất cả những điều con người đối với Thiên Chúa, khi đối diện với quan toà công bằng, lẽ phải và chân lý đều phải nhìn vào con tim, vào sự chân thật, vào con đường chân lý, chân chính sự thật mà họ phải cần có trong cuộc sống để phân biệt được cái gì từ nơi Thiên Chúa, phân biệt được con đường của Thiên Chúa, phân biệt được giáo luật của Thiên Chúa, phân biệt được giáo lý và phân biệt được Tình Yêu mà Chúa ban đến cho thế hệ của các con.

Tất cả những điều đó Cha vẫn tiếp tục cho họ được cảm nhận, được gần gũi để thấy sự bao la vĩ đại, bởi vì Cha là một Người ban đến cho thế giới của con người, là một Người tạo nên con người, là một Người tạo nên tất cả muôn loài muôn vật cho thế giới trần gian. Qua mọi thời đại, Cha đã để cho các con tự nhiên, tự do để sống với cõi lòng, với tâm tư, những giáo lý của Cha vẫn có, giới luật của Cha vẫn có, những điều được liên kết và để lại qua Giáo Hội vẫn tiếp tục. Thánh Thần của Cha đang ở trong thế giới của con người, và Thánh Thần của Cha hoạt động trên những con người, những con người có trái tim hướng về Thiên Chúa, hướng về lề luật, hướng về giáo lý và hướng về đời sống của một lương tâm, lương tri thật sự của một chân lý.

Có biết bao điều, cho nên những điều đó cần phải học, phải có những giây phút để các con có thể nhìn thấy được những điều những linh mục tu sĩ một đời sống, cả cuộc đời tận hiến sống trong thánh thiện. Họ vẫn tiếp tục đem đến những điều cho những người anh em, những người con cái trên toàn thế giới được gần gũi ở trong kiến thức, trí thức, được học hỏi ở nơi Phúc Âm, học hỏi nơi Tin Mừng, học hỏi ở Thánh Kinh và phối hợp trong một đời sống thờ lạy, thờ phụng một Thiên Chúa một cách đúng như Chúa Thánh Thần hướng dẫn và dạy bảo. Tất cả mọi cái đều có cách cho các con được nhìn vào mỗi một khía cạnh, mỗi một tầng lớp trong xã hội, mỗi một vai trò để có thể phù hợp và thích hợp để phục vụ trong ơn thánh, sống cho đúng với sự mời gọi trong việc thờ phượng và tôn kính, giữ giới răn, giữ lề luật, và giữ đúng những điều mà Cha đã ban truyền cho các con, cho Giáo Hội, cho những người giáo dân, và cho tất cả những người ngoại giáo cũng được đón nhận và hưởng những ân sủng mà Cha ban cho thế giới.

Hôm nay, một thời đại mà các con đã được nhìn thấy, bởi vì niềm tin của họ đã không còn như những ngày đầu tiên, những gì của thế giới trần gian đã lôi cuốn, thời đại văn minh đã đem con người ra khỏi một đời sống mà họ đi vào đức tin, con tim đã bị chi phối với những phù phiếm của trần gian, của danh lợi tiền bạc, nó đã nằm vào trong những nơi chỗ, mà nơi chỗ đó cũng là những nơi được đào tạo trở thành những người công chính, đã bị va chạm với thế giới bên ngoài, đã bị biết bao điều bị lung lạc trong thế giới ngày hôm nay. Cho nên tất cả đã được lập lại và được nhắc nhở lại trong thế kỷ mà các con có mặt. Cha đến, đưa tiếng nói của Cha để gặp gỡ tất cả những người con cái của Cha trên toàn thế giới trong mọi vai trò, đem những người được chọn đi vào những nơi những chỗ để có thể học hỏi, được nhìn rộng và hiểu biết.

Các con có bổn phận trách nhiệm, có cơ hội để chia sẻ, có cơ hội gặp gỡ những vị mục tử, những vị tu sĩ hay trong hàng Giáo Hội mà các con có cơ hội. Điều này không phải một điều tự nhiên mà là sự bắt đầu, Cha bắt đầu đã luyện tập cho mỗi một người, Cha luyện tập cho con, Cha luyện tập cho con K, Cha luyện tập cho L, Cha luyện tập cho tất cả những người được chọn trong chương trình phục vụ của những ngày vừa qua trong âm thầm, cũng đã đến giờ các con phải phục vụ thật sự những điều mà Chúa Giêsu qua Bí Tích Thánh Thể tỏ hiện cho thế giới trần gian.

Những sự việc của những ngày đại hội nói lên Thánh Tâm của Cha, Trái Tim Tình Yêu, Trái Tim Tình Yêu sẽ thay đổi, Trái Tim Tình Yêu có thể chinh phục tất cả trong thế giới ngày hôm nay. Nếu các con vâng phục, nếu các con đón nghe, nếu các con thực hành, mỗi một giới, mỗi một vai trò các con có thể nhận ra được những gì cần sửa từ nơi đời sống gia đình, từ nơi xã hội, từ nơi những hội đoàn, từ nơi những tập thể, ngay cả Giáo Hội, ngay cả những người phục vụ, và ngay cả linh mục tu sĩ để nhận ra cái gì đó ý nghĩa trong đời sống. Sự gần gũi nhất là các con phải sống làm sao để biết tôn thờ một Đấng Thiên Chúa, giữ những luật lệ để tránh khỏi tất cả những cái vướng mang trong cá tật, trong tội lỗi mà mỗi một con người không dễ tránh được. Bởi vì mang thân xác yếu đuối, nếu các con không đón nhận ân sủng, với tình thương Cha ban, không đón nhận những sự thật đã để lại từ trước đến nay qua bao nhiêu thế hệ vẫn còn tiếp tục tồn tại để nhắc nhở những người công chính đang thực hiện, những người đem cả cuộc đời tận hiến. Họ là những người mà các con phải nhờ qua họ, phải nghe những lời giảng dạy của họ để biết những điều Cha ban cho Giáo Hội, Cha ban cho thế giới, Cha ban cho cá nhân thật nhiều, thật nhiều phong phú và còn rất nhiều gia tài vĩ đại ở trong thế giới của trần gian mà các con chưa có thời gian để khai mở, chưa có thời gian để hiểu biết và chưa có thời gian để tìm cho rõ để thấu được những điều, để thực hành những ý nghĩa đang phục vụ của ngày hôm nay.

Còn biết bao điều để Cha nhắc nhở mọi người và lôi cuốn mọi người quay hướng trở về, mục đích tất cả những việc mà các con phục vụ trong một đời sống theo Giáo Hội quy định. Tất cả mọi cái hãy chung quy với những việc làm thiết thực nhất là các con hãy mở cõi lòng, mở con tim để gặp được Đức Giêsu, để gặp được những việc mà Đức Giêsu cần để đến với mỗi một con người, đến với mỗi một cá nhân, đến với mỗi một vai trò là tâm hồn, là cõi lòng, là bổn phận trách nhiệm, là những điều mang lợi ích cho đời sống thiêng liêng mà mỗi một người đối diện với một Vị Thẩm Phán, vị đó là một vị đem lại cho thế giới con người tình thương và ơn cứu độ để nhắc lại cho con người Trái Tim của Cha lúc nào cũng chờ đợi các con, Trái Tim của Cha lúc nào cũng cho các con cơ hội, Trái Tim của Cha lúc nào cũng tỏ và ban cho các con thật nhiều phong phú trong thế giới của con người.

Còn biết bao điều các con chưa thấy, chưa gặp, còn biết bao điều vĩ đại cao trọng mà Chúa Thánh Thần hoạt động qua những người bình thường ở trong thân xác, những việc phi thường lạ thường đó đến từ Thiên Chúa, đến từ Ngôi Ba Thiên Chúa, đến từ Thần Khí của Ngài lan rộng khắp nơi. Tất cả những việc mà các con được thấy được nghe chung với tất cả mọi người khi các con có cơ hội để tham dự những đại hội, để học hiểu, để thấu hiểu thêm tất cả những sự việc vĩ đại cao trọng mà Cha ban riêng cho Giáo Hội, ban chung cho nhân loại, và ban chung cho những người có cơ hội tìm tòi, dành riêng cho đời sống thiêng liêng, dành riêng cho một đời sống mà các con tìm đến giới luật của Thiên Chúa, và tìm biết bao điều mà các con có thể nhìn thấy được một Đức Giêsu ở Bí Tích Thánh Thể, một Đức Giêsu ở bàn tiệc mà các con tham dự Thánh Lễ Misa mỗi ngày, một Đức Giêsu trên Thập Tự Giá, một Đức Giêsu qua những người nghèo nàn, một Đức Giêsu qua những người bạn, một Đức Giêsu qua những linh mục tu sĩ, một Đức Giêsu đang ở với Đức Giáo Hoàng, một Đức Giêsu đang ở với những vị Hồng Y, một Đức Giêsu đang ở với những Giám Mục, một Đức Giêsu đang ở với những Đức Ông và các linh mục tu sĩ, ngay cả giáo dân. Làm sao các con có thể quay hướng trở về để nhìn vào tất cả những gì mà Cha muốn tỏ cho thế giới con người là Tình Yêu, là Trái Tim thật sự?

Cha muốn gặp gỡ các con, là những điều mà Cha nhắn gởi trên toàn thế giới, là sự gặp gỡ của đủ mọi vai trò để các con thực hiện với một đời sống thờ phượng và tin nhận, để đời sống của các con không phải dừng lại bên cá nhân hay gia đình mà đời sống cần phải hy sinh, cần phải thực hành và cần phải loan truyền tất cả những gì được biết, được nghe qua những lần nhắc nhở và gặp gỡ khi các con đón nhận được những sự thật. Trái tim của các con khoan đóng kín, trái tim của các con khoan thôi thúc có thể nhận ra những cái của sự thật, coi lại cõi lòng, có cơ hội trong thiện chí nhìn vào những gương nhân đức, gương thánh thiện và những sự khiêm nhường để đón lấy tất cả những điều mà Cha ban đến và đổ tràn ân sủng xuống cho thế giới ngày nay.

Tất cả các con là những người còn lại, những hậu bối nhưng vẫn tiếp tục đón nhận những ân sũng như mọi thời đại Cha ban qua những tiên tri, qua các ngôn sứ, qua các tổ phụ hay qua những người đã đi vào lịch sử, vẫn tiếp tục, vẫn đến do Cha gởi đến cho các con để nhắc nhở đời sống thiêng liêng. Đời sống của mỗi một con người đều phải đứng dậy, đứng dậy để nhìn ra sự thật, đứng dậy để đến với một Đức Giêsu sự thật bằng con tim, đứng dậy với những lời được gặp gỡ, đứng dậy với những giáo huấn được nhắc nhỡ lại qua Phúc Âm và được sống động trong thế giới ngày hôm nay. Tất cả những gì được nghe, được biết, là sự làm lợi của con người, những cái do Chúa Thánh Thần hướng dẫn thì hãy tiếp nhận để đi trên con đường lành thánh, và đi trên một con đường mà Cha muốn tất cả mọi người được quay hướng trở về với một thời điểm còn lại.

Sự nhắc nhở hôm nay tiếp tục qua Giáo Hội, tiếp tục qua Lòng Thương Xót của Cha, tiếp tục qua Trái Tim Tình Yêu mà Cha nhắc nhở và gặp gỡ mỗi ngày, để nhận ra những việc mà Cha muốn gặp gỡ tất cả các con, Cha muốn để cho các con thấu hiểu được Trái Tim Tình Yêu, thấu hiểu được Thánh Tâm nhắc nhở, thấu hiểu được những việc làm từ nơi tình yêu, cảm nghiệm để cùng nhau yêu thương, tha thứ và dẫn dắt nhau như một lữ đoàn mà Cha đưa các con trở về với những ngày còn lại. Đừng vì những cá tánh, đừng vì những tư lợi, đừng vì những tự ái, đừng vì những cái cao sang hoặc cao siêu do nơi kiến thức, học thức của con người mà hãy cởi bỏ để phù hợp với mọi tầng lớp, cởi bỏ để phù hợp với tất cả những chương trình cần mời gọi trong thời đại của ngày hôm nay để gặp gỡ Cha, tìm đến để trái tim và cõi lòng của các con chứng nhận được sự bình an của tâm hồn, để các con có được niềm vui hằng ngày trong cuộc sống.

Những cái đưa đến cho các con là những điều cần phải có để kết thúc những ngày còn lại, Cha chờ đợi để đem đến cho các con một thế giới mới*****, một thế giới tình thương, một thế giới chỉ có hạnh phúc, chỉ có yêu thương, chỉ có tha thứ, chỉ có sống trong đoàn kết hiệp nhất. Cho nên, trước khi bước vào thế giới mà các con sẽ được từ nơi Thiên Chúa hứa ban, thế giới này các con đang cần phải trở về, đang cần phải kết thúc, đang cần phải tập luyện lại tất cả những cái đã bỏ qua trong cuộc đời của mỗi một cá nhân, những cái sai trái, những cái mà các con cần trở về với sự công chính, những cái mà các con bỏ lỡ qua những ân sủng, ân huệ mà Cha ban cho một thế giới, qua những phép lạ và những sự chữa lành cho linh hồn thể xác. Còn và còn rất nhiều điều nữa, các con hãy mạnh dạn đứng lên để tiếp xúc với những người mà các con cần gặp họ, bởi vì chỉ có Chúa Thánh Thần mới làm việc khi các con hợp tác và các con xin vâng, và các con mạnh dạn để Chúa Thánh Thần làm việc trên các con. Những lời của Cha tiếp tục vang vọng, đến gặp gỡ họ, những điều này nhất định phải tiếp tục cho tất cả mọi người trên toàn thế giới được biết và được đón nghe Sự Xuất Hiện của Cha và sự nhắn gởi của Cha trong thời điểm này.

Tất cả mỗi một vai trò, tất cả mọi tầng lớp là người Kitô hữu, là một người Công Giáo, là một người đón nhận Thiên Chúa thì phải biết Bí Tích Thánh Thể, phải biết dấu chỉ cao trọng, phải biết Sự Tối Cao và biết ở trong đời sống của một người con cái Chúa để được gặp gỡ Ngài, để biết rằng tình thương và Trái Tim Tình Yêu vẫn chờ đợi các con qua Bí Tích Thánh Thể. Tất cả mọi nơi mọi chốn các con gặp, các con có cơ hội đến để tham dự đại hội, tất cả chung quy, các con phải nhớ luôn luôn Tình Yêu phải xuất phát từ nơi trái tim của các con, phải quay trở về, dốc lòng từ bỏ những gì không thuộc về sự lành thiện mà Cha ban đến cho các con và cá nhân. Lòng Thương Xót của Cha đem đến cho thế hệ ngày hôm nay để cho các con được nguồn ân sủng mới qua nguồn nước để gội rửa cho thế hệ của trần gian, Máu của Cha nhắc nhở rằng các con đã được đổi về bằng giá Máu. Cha đưa các con trở về, bởi vì đời sống của thân xác đã đủ những ngày mà các con ở trên trần thế, có biết bao điều ở trong nghiệt ngã của cuộc sống, của đau khổ, của những biến cố nhưng tất cả mọi cái đều qua đi nếu các con thật sự hiểu ý nghĩa của Thập Giá mỗi một người đều có.

Các con quay về với Lòng Thương Xót sẽ được an ủi vỗ về, Bí Tích Thánh Thể là Cha đang nhắn những lời này cho các con, Cha đang gặp gỡ các con và Cha cho các con cơ hội để có những giây phút yên lặng, bình tĩnh cho tâm hồn, cho đời sống mà con người cần có những giây phút để gặp gỡ Thiên Chúa bằng cõi lòng và trái tim. Tình Yêu của Cha tiếp tục cho các con cơ hội, Tình Yêu của Cha tiếp tục nhắn gởi với các con, Tình Yêu của Cha tiếp tục cho các con gặp gỡ để cho các con được nhìn thấy hạnh phúc của thế trần khi các con đón nhận lời của Cha, đón nhận tình thương của Cha, đi trong giới luật của Cha và các con được hưởng một thế giới vinh phúc Thiên Đàng do Con Một Thiên Chúa là Đức Giêsu Kitô đổi về cho các con, Ngài đã Phục Sinh, đưa các con từ nơi bóng tối trở về với ánh sáng.

Tất cả những gì được tóm tắt và bao quanh trong thế hệ ngày hôm nay, hãy trở về và hãy đứng dậy như một người thật sự đã được nhận ra, nhận ra tình thương, hãy nhận ra với con tim, cõi lòng như những người anh em khác cũng đang chờ đợi và khao khát điều gì. Hãy quay hướng trở về với một chân lý sự thật, hãy quay về với một Đức Kitô có thật, hãy quay về với một Tình Thương và Trái Tim đang chờ đợi nhân loại; đang chờ đợi mỗi một cá nhân; đang chờ đợi những người tội lỗi quay trở về; và đang chờ đợi những con tim khô khan nguội lạnh, những chai lì, ngoan cố. Hãy trở về, bởi vì chỉ có tình thương mới đem cho các con hạnh phúc, chỉ có tình thương mới hoá giải được tất cả những điều các con đang vấp phạm trong thế giới ngày hôm nay, chỉ có tình thương mới thay đổi được tất cả những gì mà các con phải cần hợp tác và quay trở về với một con đường chân chính. Điều đó sẽ được thực hiện cho thế giới ngày hôm nay, để đừng bị nhốt kín bởi tất cả những cái đã bị lôi cuốn trong thân xác, lôi cuốn trong một thế hệ mà các con đang bị lưới rập của bóng tối tội lỗi, nó đang khống chế và nó đang tranh dành mỗi một linh hồn.

Nếu Cha không tỏ để cho các con được nhìn thấy và cảm nhận những việc mà Cha đang làm và tỏ sức mạnh cho các con qua những ơn thánh thì các con không thể đi một mình và có thể bám víu được những cái ở trong hiện tại. Các con hãy nhớ, hãy tin và bám víu vào Tình Yêu của Cha với những cái đang có thật mà Cha đem đến cho thế giới ngày hôm nay, cộng đời sống đã đi qua của Giáo Hội, với những cái Cha để lại. Các con hãy quay trở về, những người con cái của Cha, theo sự sắp đặt và theo sự trình tự của Giáo Hội đã có ngay từ lúc ban đầu, con đường đó nhất định phải về với Giáo Hội chính thức, phải sống trong hòa hợp yêu thương, phải thực hành những điều cần làm, phải sống bác ái hy sinh và phải chấp nhận tất cả những cái mà các con đi trong cuộc đời này. Các con tin thì sự huyền nhiệm sẽ đến với những con tim mà họ tin vào Thiên Chúa, bởi vì không có gì mà Cha không làm cho các con, không có gì mà Cha không thực hiện được cho con người, nhưng chỉ có lòng tin, có những trái tim chưa mở để được đón nhận, chưa có lòng tin thì làm sao có thể thấy được những việc mà Cha ban đến cho các con là phép lạ, là huyền nhiệm, là sự gặp gỡ bằng cách này và cách khác?

K, con thương mến của Cha, đây là một cơ hội để con có thể có cơ hội được gặp nhiều hơn những người mà con nghĩ rằng không có cơ hội, đây là một cơ hội Cha tạo để cho con có sự học hỏi thêm trong đời sống thiêng liêng cũng như trong đời sống phục vụ, con mắt được nhìn rộng xa hơn với sự vĩ đại cao trọng ở trong khái niệm của những cái phong phú mà Cha ban cho thế giới của trần gian. Trái lại, con cũng có cơ hội được gặp gỡ tất cả những người mà con gặp, để làm chứng cho những sự thật được nghe, được biết. Cha tỏ qua Bí Tích Thánh Thể, cho thế giới ngày hôm nay được nhận ra sự gần gũi mà Cha cho họ được gặp gỡ Cha, gần gũi Cha, lòng tin của họ sẽ được cứu chữa những chứng bệnh từ linh hồn thể xác. Còn biết bao điều phong phú hơn nữa để cho họ quay về với Đấng Tình Thương, quay về với một ơn cứu độ vĩnh viễn muôn đời không thay đổi, vẫn ở lại chờ đợi cho đến ngày mà các con được nhận ra tình thương và trở về với Cha bằng con tim, bằng cõi lòng với những bổn phận, chức vụ của mỗi một người giữ trọn để sống cho đúng chân lý, sống cho sự thật, sống cho lẽ phải và sự mời gọi của Cha trong toàn nhân loại ngày hôm nay.

Dù đi đến đâu hay vai trò nào, hay bất cứ điều gì Cha nhắn gởi cho các con hãy nhớ tôn thờ một Đấng Thiên Chúa mà Cha đã đem đến giải thoát cho các con trong thế giới tội lỗi, đưa các con trở về một nơi chốn vĩnh cửu muôn đời. Các con cần phải hợp tác, lắng nghe những điều mà Cha đã để lại cho các con. Hãy sống và biết rằng đời sống của các con được do nơi Đức Giêsu đổi lấy và đem các con được sống những ngày còn lại trên trần thế để sống cho đúng ý nghĩa, sống cho đúng giới luật của Cha đã để lại cho các con và sống cho đúng tình thương mà Cha muốn mỗi một người các con cũng mang trái tim tình thương để yêu thương nhau, để giúp đỡ lẫn nhau. Những người thánh thiện hãy tiếp tục với những việc thánh thiện, họ cần hy sinh và giúp đỡ cho những người anh em khác, những người chưa biết Cha, những người đang sống trong một đời sống chưa bao giờ nhận và đón ra tình thương mà Cha dành qua ơn cứu độ để đưa họ trở về. Hãy sống làm sao cho những người đó họ nhận ra là Cha đang ở với những người con cái được biết Cha, được sống là một người Kitô hữu.

Còn biết bao điều phong phú hơn nữa mà các con được nghe và đón nhận sự mạc khải mới qua Bí Tích Thánh Thể của ngày hôm nay, tất cả những điều gì mà các con ở trong đời sống, những thắc mắc, những ưu tư, những đau khổ, các con hãy dành một chút thời gian để đi tìm sự thật mà các con rất cần cho đời sống thiêng liêng và đời sống của những ngày còn lại của trần thế, để hiểu được ý nghĩa của đời sống đức tin, hiểu được ý nghĩa các con được làm con cái của Cha, hiểu được ý nghĩa mà các con đang sống dưới một bầu trời có hơi thở, còn có thể thực hiện và làm những điều mà các con có thể làm, để đừng quá muộn khi tất cả những cái mà các con ngoan cố cứng lỳ, trong sự dửng dưng và chai đá, trong sự kiêu ngạo và tự đại tự cao thì đó là một giá trả khi các con biết rằng con đường đó là con đường đem lại cái chết, con đường đó đem lại cho các con đón nhận sự dữ trong hiện tại, con đường đó là con đường bất an và thất bại trong cuộc sống. Đó là con đường các con không nhận ra chân lý, nhận ra sự thật, nhận ra tình thương, và nhận ra để hợp tác với tất cả mọi cái bằng hy sinh, bằng nhẫn nại, bằng yêu thương và bằng tôn kính, trong sự kính thờ một Thiên Chúa.

Cha đã tỏ ra cho các con trong thế hệ ngày hôm nay, sự gần gũi nhất là Cha qua Bí Tích Thánh Thể cho các con được gặp, gặp bằng đôi mắt và nghe bằng tiếng nói thật sự, Cha qua Bí Tích Thánh Thể để gặp các con và cho các con trái tim, Trái Tim Yêu, trái tim đổi mới và sự nhắc nhở để đánh động từng cá nhân đến gặp gỡ Cha bằng con tim và sự bình tĩnh yên lặng họ dành cho họ mỗi một ngày để đến diện kiến Bí Tích Thánh Thể trong thế hệ của ngày hôm nay. Lòng Thương Xót của Cha đang mở rộng để đón chào những người tội lỗi quay trở về, những người sống chơi vơi, những người thiếu niềm tin và họ còn yếu ớt trong đời sống mà họ đã phục vụ suốt bao năm tháng nhưng chưa tin tưởng, cũng đã nguội lạnh, trở thành thói quen cũng được trở về với Lòng Thương Xót của Cha trong những ngày còn lại.

Cha nhắn gởi chung cho toàn nhân loại và gởi riêng cho L, cũng như K trong buổi đại hội ngày hôm nay. Cha hy vọng những ngày kế tiếp con hãy nhìn để biết những sự việc mà Cha đưa con đến đó để học hỏi và gặp gỡ những người mà con không nghĩ rằng con sẽ được gặp, Chúa Thánh Thần sẽ dẫn dắt con trong những ngày sắp tới, còn biết bao điều mà Cha làm trên con, và Cha dùng con để đi giữa thế giới muôn người. Bình an của Cha đến với hai con. Chào các con. Thương các con thật nhiều.

L: Lạy Chúa, con xin cảm tạ ơn Chúa, những điều mà Chúa đến với con cũng như chị K ngày hôm nay quả thật là một sự bất ngờ, con cũng như chị K biết rằng mỗi một người được làm việc cho Chúa không tự nơi mình có thể thấu hiểu và biết trước được những việc mà mình làm, chỉ có nơi Thánh Thần đánh động, chỉ có nơi Chúa Thánh Thần thúc đẩy thì chúng con mới mạnh dạn và biết để làm được những điều mà Chúa muốn chúng con làm. Cảm tạ ơn Chúa đã cho chúng con cơ hội được làm dụng cụ của Chúa, cho chúng con cơ hội để được đi ra và được nhìn thấy những anh chị em, kiến thức, trí thức và tất cả những cái mà chúng con được thu thập và tiếp nhận để giúp ích cho tài liệu của những ngày mà chúng con phục vụ trong âm thầm, cũng là những điều chúng con chứng thật những điều Chúa đã làm, đang làm cho chúng con và dùng chúng con đi giữa thế giới ngày nay. Con xin cùng với chị K trong Danh Thánh của Đức Giêsu Kitô cảm tạ ơn Cha, chúc tụng Cha và ngợi khen Cha.

L đón nhận những lời của Chúa vừa xong, cũng tường thuật xong tất cả những lời Chúa ban cho L, với chị K cũng như tất cả những người có cơ hội đón nhận lắng nghe, vừa xong là đúng 1:42 phút ngày thứ Bảy, tháng 6, ngày 14 năm 2014, tại Nhà Chầu Thánh Thể, tại Thánh Đường Thánh Theresa, Thánh Tượng Trái Tim Chúa và Thánh Tượng Mẹ Fatima mà L có cơ hội được đón thông điệp của Chúa và của Mẹ ở nơi chốn này. Hôm nay chị K ở Chicago và L ở một tiểu bang khác cũng cùng chung giờ này, Chúa Thánh Thần thúc đẩy và linh ứng cho L và chị K được đón nhận thông điệp của Chúa trong giờ phút này. Con xin cùng với chị K một lần nữa trong Danh Thánh của Đức Giêsu Kitô con cảm tạ ơn Cha, chúc tụng Cha và ngợi khen Cha. Amen. Amen. Amen.

* Đó là, Tu Viện của Chúa Kitô Vua Linh Mục Tối Cao, một dòng tu mới.

** Một nhóm nhỏ làm việc với L. để loan truyền các thông điệp; người thành viên là “K.”

*** Thân Mình Chúa Kitô là Thánh Tâm Ngài. Điều này đúng là đã được chứng minh , ví dụ, phép lạ Thánh Thể nổi tiếng tại Lanciano, bên ý, mà Thánh Thể đã được phân tích bởi các nhà khoa học và đã được chứng minh là mô cơ từ một trái tim con người.

****L.luôn luôn làngườinhận được các thông điệp bằng cách phát biểu nội tâm, nhưng thông điệp có thểđược gửi đếnbất kỳ số ngườinào .

***** Đây đề cập đến Kỷ Nguyên của Hòa Bình đã được hứa bởi Đức Mẹ Fatima.

 

 

http://nrtte.net/

 

 

error: Content is protected !!