Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

Thời gian Thanh lọc tùy thuộc vào loài người

Thông điệp của Đức Mẹ

Ngày 7 tháng 4 năm 2020

Thời gian Thanh lọc tùy thuộc vào loài người

Ngày hôm nay thế giới đang bao phủ với một màu sắc ủ rũ, một màu sắc không có ánh sáng, và cũng đi vào sự chết khủng khiếp của thân xác. Các con đau buồn và khóc lóc sợ hãi, Mẹ lại đau lòng gấp trăm lần vì Mẹ không muốn điều này xảy ra từ bao giờ. Mẹ chuẩn bị cho thế giới, Mẹ chuẩn bị cho các con, Mẹ chuẩn bị cho các linh mục tu sĩ của Mẹ từ bao giờ.

Đây là điều phải đến, là bởi vì nếu không có một điều gì đó hướng về một lúc để tập trung với những điều chính nhất mà Thiên Chúa muốn cứu và giải thoát các con ra khỏi cơn dịch bịnh linh hồn mà từ bấy lâu nay Chúa Thánh Thần luôn luôn sẵn sàng để dẫn dắt mọi tầng lớp, mọi vai trò ra khỏi cơn dịch mà con người vẫn đeo mang qua bảo thế hệ, qua bao thế kỷ.

Hôm nay chỉ cơn dịch bệnh về thân xác mà con người đã hoảng hốt, nhưng họ không bao giờ lưu tâm đến đời sống với dịch bịnh linh hồn. Nếu nói về đức tin như Chúa Thánh Thần đã soi sáng những lời bình thường nhất, đơn giản nhất mọi tầng lớp, mọi vai trò để hiểu, để nghe và để suy niệm. Bởi vì con người nếu không đi đến một trận chiến khốc liệt để kết thúc thì vẫn nuôi tội, dưỡng tội và tiếp tục lầm lẫn trong tội nhưng họ vẫn thờ ơ không biết.

Các con thương yêu của Mẹ,

Các con có biết ngày hôm nay Chúa nhìn thấy thế giới lòng của Chúa đau như thế nào? Ngài vẫn tràn trề với những giòng nước mắt mà trên 2000 năm trước Ngài đã đi vào nội tâm với các thánh. Trái tim của Ngài đã qua đau buồn để bước vào cuộc tử nạn mà các con sắp đi vào Tuần Thánh vào những ngày sắp tới. Điều này đã trở lại, cũng như Mẹ cũng đi vào sự sống động đối diện trên mình của Ngôi Hai Thiên Chúa, Chúa của Mẹ, và Chúa của tất cả các con, và cũng là người Con yêu dấu duy nhất của Mẹ.

Ngày hôm nay đến mức độ này, bởi vì Đức Chúa vẫn muốn giữ lấy các con, vẫn muốn tìm cách cứu các con, vẫn muốn dành cho các con cơ hội để chọn lựa. Tất cả cuộc chiến nào cũng phải có sự hy sinh, tất cả cuộc chiến nào cũng có sự bắt đầu không như mình muốn và tất cả sự bắt đầu nào cũng có sự quyết định, để đời sống của các con trưởng thành hơn khi các con chứng kiến sự thật khủng khiếp của một thời đại hiện tại.

Các con yêu thương của Mẹ,

Đứng trước ngưỡng cửa này các con thấy mới chỉ là một sự bắt đầu đã làm cho các con khiếp sợ, và cũng đã có những người có thể nhìn thấy và trân quý những gì mình đã mất. Nhưng ngày hôm nay cũng có những người lợi dụng tình trạng này để tiếp tục làm điều ác, lợi dụng tình trạng này để có thể thao túng và tìm đủ mọi cách mà các con có thể nhìn thấy được trong những ngày tương lai.

Nhưng Chúa đang nhìn những người công chính, những người ăn năn sám hối, những đứa con trưởng thành để hiểu rõ những gì mà nó đã bội bạc trong những ngày vừa qua, hôm nay nó đã sấp mình ăn năn và nó đã thật sự trở về. Hôm nay Chúa Thánh Thần cũng đang dạy cho các con và thế giới, để kêu cầu đến mỗi một ngôi vị.

Các con hãy tiếp tục, Chúa sẽ dùng đủ mọi cách để binh vực những người thuộc về Ngài. Chúa sẽ chờ đợi lòng tin của con người dù với những biến cố khó khăn. Chúa mong muốn tất cả các con hãy luôn bình tĩnh, hãy luôn bình an, và đừng sợ. Bởi vì nếu các con có lòng tin thì đừng sợ; bởi vì chỉ có một điều duy nhất: tin thì sẽ được, tìm thì sẽ thấy và gõ thì sẽ được mở cho, như Lời Chúa Giêsu đã phán.

Đây là lúc mà các con chỉ sống với lòng tin mới có thể vượt qua những điều đang bao quanh bởi lý luận của chính nó, bởi sự hợp lý của chính nó, bởi tất cả những điều kiện của thế giới đòi hỏi. Nhưng ngày hôm nay sự đòi hỏi của con người sẽ mất đi tất cả những gì vốn mình có trong sự hợp lý với cơn dịch bịnh, nhưng đời sống thiêng liêng thì các con trưởng thành hơn, các con có một quyết định một cách chính đáng hơn, các con có một quyết định mãnh liệt hơn với đời sống của đức tin tuỳ thuộc vào mỗi một tầng lớp, mỗi một vai trò; đặc biệt những người được chọn lựa để nhân chứng cho sự thật này.

Các con thương yêu của Mẹ,

Mẹ đã nghe tất cả những gì với sự hợp tác của các con, dù là những con người ngày hôm nay theo luật không đến thánh đường được hay đến những nơi để xum họp; đây là thời gian cách ly với khoảng trống để các con ghi nhớ và lưu lại những gì khi mình còn có cơ hội.

Điều này sẽ không có giới hạn, bởi vì tùy thuộc theo sự trở lại của con người, tùy theo với những con người biết tỉnh thức thì Chúa sẽ có cách hơn, hoặc nếu con người vẫn còn tiếp tục thì sẽ có những cách chậm hơn.

Các con thương yêu của Mẹ,

Những lời cầu nguyện đã được chấp nhận, nhưng Mẹ mong muốn các con hãy nhẫn nại thêm, bởi vì cần có sự kết hợp và nhiều người được biết, được nghe và được tin, để qua lời cầu nguyện và sự bắt đầu của chính họ Chúa mới bắt tay làm việc. Đây là một điều được nhắc nhở không phải chỉ trong cơn dịch bịnh không mà đó là những điều được nhắc nhở cho sự bắt đầu của sự thanh lọc.

Con người trong lúc này phải cần để ý đến, và sẽ còn những thời gian kế tiếp, cho dù trở lại bình thường nhưng cũng sẽ có những biến cố để tiếp tục với cuộc thanh lọc đó để dừng lại với những người hoàn toàn thật sự công chính và trở về một cách tuyệt đối. Sẽ không còn nhen nhúm và không thể nuôi dưỡng với tất cả sự ác còn tồn tại trên thế giới.

Chỉ cần sự quyết tâm khi con người đi vào hoạt cảnh bế tắc, đi vào hoạt cảnh mà không còn sự chọn lựa thì các con mới thấy điều gì thuộc về Thiên Chúa, điều gì chỉ có từ Thiên Chúa, và điều gì duy nhất để nương tựa ngoài tình yêu duy nhất mà Thiên Chúa đã dành cho  các con qua bao thế hệ.

Các con thương yêu của Mẹ,

Mẹ đã nghe tất cả những gì với sự hợp tác của các con, dù là những con người ngày hôm nay theo luật không đến được thánh đường, hay đến những nơi để xum họp. Đây là thời gian khoảng trống để các con ghi nhớ và lưu lại những gì khi mình còn có cơ hội. Điều này sẽ không có giới hạn, bởi vì tùy thuộc theo sự trở lại của con người, tùy theo với những con người biết tỉnh thức thì Chúa sẽ có cách hơn, hoặc nếu con người vẫn còn tiếp tục thì sẽ có những cách chậm hơn.

Các con thương yêu của Mẹ,

Những lời cầu nguyện đã được chấp nhận, nhưng Mẹ mong muốn các con hãy nhẫn nại thêm, bởi vì cần có sự kết hợp và nhiều người được biết, được nghe và được tin, để qua lời cầu nguyện và sự bắt đầu của chính họ Chúa mới bắt tay làm việc. Đây là một điều được nhắc nhở không phải chỉ trong cơn dịch bịnh không mà đó là những điều được nhắc nhở cho sự bắt đầu của sự thanh lọc.

Con người phải cần để ý đến trong lúc này, và sẽ còn những thời gian kế tiếp; cho dù trở lại bình thường nhưng cũng sẽ có những biến cố để tiếp tục với cuộc thanh lọc đó để dừng lại với những người hoàn toàn thật sự công chính và trở về một cách tuyệt đối. Sẽ không còn nhen nhúm và không thể nuôi dưỡng với tất cả sự ác còn tồn tại trên thế giới. Chỉ cần sự quyết tâm khi con người đi vào hoạt cảnh bế tắc, đi vào hoạt cảnh mà không còn sự chọn lựa thì các con mới thấy điều gì thuộc về Thiên Chúa, điều gì chỉ có từ Thiên Chúa và điều gì duy nhất để nương tựa ngoài tình yêu duy nhất mà Thiên Chúa đã dành cho các con qua bao thế hệ.

www.nrtte.net

error: Content is protected !!