Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

Suy Niệm Mầu Nhiệm Năm Sự Sáng

     Suy Niệm Mầu Nhiệm Năm Sự Sáng

Thông Điệp Ngày 13-1-2022

Đây là một thông điệp được linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần.

Lucia: Lạy Chúa, hôm nay là ngày 13, ngày dành cho Đức Mẹ mỗi tháng, đặc biệt là ngày 13 đầu tiên của năm 2022, ngày 13 mà anh chị em chúng con được hợp với nhau, đồng thời mỗi một khi Chúa dạy cho chúng con trong thời gian rất ngắn vừa qua, mỗi một khi lần hạt Mân Côi thì chúng con hãy nhớ đặc biệt cầu nguyện cho Giáo Hoàng và Giáo Hội của chúng con. Chúng con rất cần cầu nguyện cho các ngài, bởi vì đây là một thế giới có rất là nhiều điều thay đổi và có biết bao nhiều điều không hiệp nhất, cho nên xin Chúa thương. Đặc biệt, trước khi chúng con cầu nguyện với Chúa, chúng con dâng Chuỗi kinh Mân Côi với Kinh Lạy Cha, ba Kinh Kính Mừng và Kinh Sáng Danh, chúng con xin dâng một cách đặc biệt, xin Đức Mẹ chuyển lời cầu bầu lên Chúa. Kinh Lạy Cha chúng con cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng. Xin cho ngài được dồi dào sức khỏe, cho ngài tràn đầy Thần Khí của Chúa, cho ngài sự khôn ngoan sáng suốt để dẫn dắt đoàn chiên, con chiên và chủ chiên, như Chúa đã phán với Thánh Phêrô năm xưa và Chúa cũng dành cho Đức Giáo Hoàng hôm nay. 

Con cũng xin Chúa thương cho các Hồng y, các giám mục, các linh mục tu sĩ được hiệp nhất với nhau và lắng nghe những điều mà Đức Giáo Hoàng ngài có rất nhiều điều để có thể mang đến một sự đổi mới cho Giáo Hội, như đời sống thiêng liêng, đời sống của con người gặp gỡ Chúa và cũng biết thêm trách nhiệm và còn rất nhiều điều khi Đức Giáo Hoàng chia sẻ hoặc khi Đức Giáo Hoàng có những lời xin các Hồng y, các giám mục hợp tác, để nhận xét điều gì đúng và điều gì cần để mang đến cho giáo dân như chúng con Lời của Chúa được sống động lại trong đời sống của người Kitô giáo, sống động lai để chúng con, là những giáo dân, hiệp nhất nên một với Giáo Hội của chúng con để tiếp tục đón nhận sự thực hành trong giáo lý của Chúa Giêsu Kitô để lại cho Giáo Hội, qua Giáo Hội đến với chúng con.

Xin Chúa ban cho các Hồng y, các giám mục luôn sáng suốt khôn ngoan để nhìn thấy được điều gì rất cần cho đa số giáo dân hiện nay và điều gì để giúp cho giáo dân chúng con đi ra khỏi những vấn nạn của xã hội, để mang đến một sự mới mẻ trong Chúa Thánh Thần, và để ban thêm đức tin cho chúng con, để chúng con nhận ra được sự hiện diện của Chúa qua Giáo Hội, trong Giáo Hội, để chúng con hiệp nhất mà thi hành nhiệm vụ của những người làm con của Chúa và cũng là những người dân của Giáo Hội. 

Xin cho chúng con được tiếp tục đồng hành với Giáo Hội bất cứ hoàn cảnh nào, không làm gì được nhưng lời cầu nguyện chúng con có thể làm được chứ! Sự cầu nguyện đó công thêm sự hy sinh những việc nhỏ hay lớn Chúa biết, và chúng con cũng xin Chúa thương ban cho tất cả: Đức Tin, Đức Cậy và Đức Mến qua ba Kinh Kính Mừng, để chúng con, bắt buộc mỗi một người là người con của Chúa, người có chức vụ hay là người Kitô hữu, tất cả đều phải sống trong ba nhân đức tối thiểu cần có. Bởi vì chúng con chưa có căn bản cho nên chúng con dễ bị nghi ngờ, dễ bị rớt vào tình trạng hoang mang, và dễ bị thay đổi theo phương cách của xã hội.

Xin Chúa thương đón nhận lời con cầu xin để ban đến cho chúng con, là những giáo dân cũng như Giáo Hội, tất cả đều phải có ba nhân đức cần thiết này trong mỗi một người, để chúng con thực hành và làm chứng cho sự thật, và nhân Danh Chúa giữa cuộc sống này và biết được rằng chúng con có bổn phận để thi hành; vì đây là điều mà chúng con cần phải học và cần phải thực hành mới đem lại một điều lợi ích cho đời sống đức tin của chúng con và cũng mang lại sự hữu ích chung trong thế giới.  

Đức Tin là tin tưởng vào Chúa, bởi vì có Đức Tin chúng con mới thấy chiều sâu, chiều cao và chiều rộng. Đức Cậy, chúng con cậy nhờ vào Chúa tất cả mọi hoàn cảnh, mọi trường hợp phó thác cho Ngài, vì chúng con biết Ngài hiểu, Ngài thấy và Ngài biết những nhu cầu Ngài biết chúng con hơn chính chúng con biết mình. Đức Mến thì chắc chắn rằng chúng con xin lời Chúa rất nhiều, trong đời của mỗi một người chúng con thiếu sót về Đức Mến rất là nhiều, bởi vì có những lúc chúng con quên đi những người nghèo, chúng con quên đi những bổn phận trách nhiệm khi nhìn thấy những người khác yếu hơn mình, người khác cần hơn mình, chúng con có những lúc ích kỷ, có những lúc cô động lại với bản thân, cho nên xin Chúa thương, chúng con vấp ngã trong tình trạng với Đức Mến này. Xin Chúa khơi động lại để cho chúng con có một trái tim sống động để nhờ Đức Tin sống động này, nhờ Đức Mến này sẽ con rất nhiều anh chị em, để chúng con cùng nhau trong sự hiệp nhất để xứng đáng với sự chỉ dạy của Chúa qua Giáo Hội, với Đức Tin, Đức Cậy và Đức Mến. 

Chúng con xin dâng lên Chúa tất cả mọi vấn đề, xin dâng lên Thiên Chúa Ba Ngôi: Ngôi Cha, Ngôi Con và Thánh Thần qua Kinh Sáng Danh. Xin Chúa ở cùng chúng con và xin Chúa đến với chúng con đặc biệt trong ngày 13 này. Và xin Mẹ đến để giúp chúng con trong sứ vụ mà Mẹ muốn chúng con thực hành trong sự suy niệm qua mỗi một Mầu Nhiệm để nhớ đến những việc Chúa làm và suy niệm những điều mà chúng con cần suy niệm để đời sống tập trung hơn, sốt sắng hơn với ý nghĩa trong sự học hỏi cần có mà Chúa dành cho mỗi một người chúng con.

1. Chúa Chịu Phép Rửa

“Và ngay lúc ấy có tiếng từ trời phán: ‘Này là Con yêu dấu của Ta. Con đẹp lòng Ta’”. (Mt 3: 16 – 17)

Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu phép Rửa tại sông Giođan. Ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con cái Chúa.

Chuỗi hạt thứ nhất con kính dâng lên Đức Chúa Cha.  

Lạy Cha, con cám ơn Cha, ít khi con cùng anh chị em suy niệm vào ngày thứ Năm, hôm nay Cha dành cho con được nghe đó là Chúa Giêsu chịu phép rửa tại sông Giođan và từ trời đã bắt đầu có tiếng phán rằng: “Đây là Con Ta yêu dấu, Người đẹp lòng Ta mọi đàng, các ngươi hãy nghe lời Nguời!

Lạy Chúa, Chúa khẳng định, Chúa để cho chúng con được nhìn thấy để cho chúng con được biết rằng chính Chúa hy sinh Chúa Giêsu, đưa Ngài đến thế gian này. Ngài là Đại Hoàng tử của Thiên Quốc, là Con Một của Thiên Chúa, nhưng vì quá yêu thế gian mà Cha đã hy sinh chính Con Một của Cha để gởi Ngài đến với thế giới này, Ngài mang thân phận của một con người, Ngài chịu những cảnh sống như con người, đó là những cảnh nghèo hèn. Ngài chịu phép Rửa bởi ông Gioan, chịu phép Rửa để nhắc nhở con người thống hối. Chúa Giêsu chịu phép rửa này để nói cho chúng ta được biết những việc Ngài làm đều có những ý nghĩa, để nói cho chúng ta được biết Ngài hoà nhập với cuộc sống con người và Ngài cũng muốn nhắn gửi chúng ta tất cả những gì của Ngài làm đều có những ý nghĩa.

Hôm nay chúng ta suy nghĩ và suy niệm thử xem, Chúa Giêsu muốn để cho chúng ta thấy Ngài là Thiên Chúa, Ngài cũng đi vào thể lệ của con người và cũng phải chịu đựng chế độ luật của trần thế, đồng thời để cho chúng ta được biết Chúa là Thiên Chúa với sự khiêm cung, sự khiêm nhường của Ngài. Để hòa mình với chúng ta Thiên Chúa cũng phải chấp nhận làm điều này thì chúng ta là chi mà không lắng nghe giáo lý, Phúc Âm Tin Mừng, chúng ta là chi mà có rất nhiều điều không thực hành mà còn đòi hỏi theo phương cách thắc mắc; thế giới này quá nhiều thắc mắc, tất cả những việc dễ dàng nhất, để có thể cảm nhận nhất thì chúng ta lại bỏ qua quá lớn cho cuộc đời của mình. Nếu ai đã đọc Phúc Âm thì Đức Chúa Cha đã tuyên bố một cách rất rõ ràng: “Đây là Con Ta yêu dấu! 

Chúa Giêsu đại diện cho Đức Chúa Cha, Chúa Giêsu đem tình yêu của Đức Chúa Cha đến với nhân loại, Chúa Giêsu đem luật lệ và đem chính giáo lý yêu thương mà Đức Chúa Cha muốn qua Con của Ngài để truyền đạt cho chúng ta bằng hành động, bằng việc làm. Cho nên chúng ta hãy suy nghĩ vì Chúa là Thiên Chúa, vì chúng ta mà Ngài đã chịu và làm tất cả thì xin cho chúng ta hãy suy nghĩ lại; chúng ta muốn làm con của Chúa, muốn được bước vào thiên đàng, muốn được trở thành công dân của nước Trời, muốn trở thành những vị thánh nam nữ chúng ta cũng phải có một chút suy nghĩ. Từ sự suy nghĩ đó chúng ta lượm lặt để hiểu những gì mình cần làm, và chúng ta cũng hãy sống với một đời sống để học, để nhìn thấy với thân phận của con người. 

Ngày hôm nay Năm Sự Sáng nhắc nhở: “Chúa Giêsu chịu phép Rửa tại sông Giođan. Ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con cái Chúa.” Hãy hỏi lại chính mình, chúng ta được phép Rửa Tộ để chúng ta được làm con cái của Chúa, nhưng đã bao lần chúng ta xứng đáng? Nhưng Chúa không vì những điều không xứng đáng đó mà Chúa dành cho chúng ta cơ hội khi chúng ta biết ăn năn, biết sửa đổi đời sống, biết nhận ra Chúa và trở về; xin hãy giữ mãi điều này cho cuộc đời chúng ta, đừng trở về khi chúng ta vui, khi chúng ta cứ tiếp tục vấp ngã và nuôi dưỡng tất cả những gì cũ kỹ có đáng hay không trong đời của mình?

Đừng đem Chúa để so sánh với tất cả những gì chúng ta ưa thích, có những điều chúng ta không thể giải thích được nhưng hãy để cho chúng ta cầm cán cân. Chúng ta yêu thích những gì của thế gian này điều đó có đem cho chúng ta ích lợi của thiên đàng hay không, điều đó có thể giúp chúng ta về thiên quốc hay không, hay chúng ta đã bỏ lỡ cái cơ hội thay vì yêu Chúa hết sức hết lòng và làm rất nhiều việc cho Chúa thì lại tìm những điều khác thỏa vui cho chúng ta? Điều đó chính đáng thật, nhưng đó là những kẻ không biết Chúa, những kẻ chưa từng gặp Chúa, những kẻ hoàn toàn sống một đời sống không biết Chúa; nhưng biết Chúa rồi thì hãy kiểm điểm lại chính mình, để chúng ta chọn Chúa hay chọn thú vui của cuộc đời mình, chọn Chúa hay chọn những điều mà chúng ta cho đó là điều đúng.

Cho nên có những việc chúng ta đi theo Chúa chúng ta phải nhớ rằng Chúa Cha ban Chúa Giêsu đến, Chúa Cha muốn chúng ta phục tùng Ngài, lắng nghe lời Ngài, và lời của Ngài dạy dỗ chính là chân lý; nếu chúng ta đi theo Chúa mà chúng ta không bỏ hết để đi theo Ngài, ngay cả cha mẹ anh em thì chúng ta không xứng đáng là môn đệ của Chúa. Cho nên lắm lúc phải kiểm điểm lại chính mình, mình đang quan trọng điều gì nhất, mình đang được điều gì; lắm lúc đón nhận quá nhiều quên đi những gì Chúa đã ban cho để sống một cuộc đời riêng tư cho cá nhân, và cho đó là sự thích đáng. Hãy coi lại, chúng ta yêu Chúa hay yêu về sự ích kỷ, ý thích của chúng ta, xin cho chúng ta sống làm sao xứng đáng là con cái Chúa mỗi người, mỗi ngày trong đời sống của chúng ta.

2. Chúa Dự Tiệc Cưới Cana

Mẹ người nói với những kẻ giúp việc: “Hễ Người bảo gì, thì hãy làm theo”. (Ga 2: 5)

Thứ hai thì ngắm: Chúa Giêsu dự tiệc cưới Cana. Ta hãy xin cho được tin vào quyền năng của Ngài.

Chuỗi hạt thứ hai con kính dâng lên Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế, Đấng Cứu Chúa của chúng con.

Đây nhắc nhở cho chúng con được biết rằng Chúa Giêsu lần đầu tiên làm phép lại tại tiệc cưới Cana, và phép lạ đó được chính Mẹ là người yêu cầu. Chúng ta thấy Mầu Nhiệm thứ hai này với cương vị một người Mẹ, dù Chúa là Thiên Chúa nhưng khi Chúa đến với thế gian này Chúa mặc thân xác của một con người và Chúa đã cư ngụ trong cung lòng của Mẹ. Vì một người làm mẹ vẫn có một uy quyền nào đó đặc biệt Chúa là Thiên Chúa cũng phải thi hành, chúng ta thấy Mẹ Maria là một người luôn yêu cầu hoặc điều Mẹ xin cho chúng ta Chúa không bao giờ từ chối, đây là một phép lạ đầu tiên được xuất hiện. 

Mẹ cũng yêu cầu và xin với Chúa cho chúng ta để củng cố đức tin cho chúng ta ngày hôm nay; đó là hiện tại mười năm vừa qua chúng ta đã thấy gì, chúng ta đã nghe gì, chúng ta đã biết gì và chúng ta đã cảm nhận được gì? Đó cũng chính là phép lạ! Chúa đã đến cho chúng ta có một lòng tin và từ lòng tin chúng ta thấy mỗi một ngày đều có phép lạ đến với cuộc đời của chúng ta. Không ai có thể có phép lạ ngoài Thiên Chúa ra, những việc không thể nhưng đối với Chúa đều có thể nhưng trong đó có ý nghĩa; bởi vì Mẹ là một người luôn quan tâm đến đời sống cá nhân của chúng ta. 

Đời sống của chúng ta khi có những điều trong cuộc sống của gia đình, xã hội với những thiếu thốn hay những vấp ngã, hay còn rất nhiều điều kiện trong cuộc sống của chúng ta, cho nên chúng ta hạnh phúc, chúng ta hãy dựa vào Mầu Nhiệm thứ hai của Năm Sự Sáng chúng ta hãy xin Chúa, và Chúa không bao giờ từ chối; đặc biệt chúng ta có Mẹ Maria là người mở đầu điều này. bởi vì Chúa Giêsu nếu không có Mẹ Maria nói về tiệc cưới thiếu rượu thì Chúa Giêsu cũng như bao nhiêu người khác. Chúa cho chúng ta được nhìn thấy, khi chúng ta cần chúng ta phải xin chứ không phải tất cả mọi việc đều đến như lòng của chúng ta muốn, không phải đó là những chuyện để chúng ta co thể thực hành theo cách ảo thuật, mà là Chúa luôn dành cho chúng ta có những phương cách để chúng ta thấy những việc của Ngài làm đều có ý nghĩa, để đi vào trật tự, nhưng trật tự đó phải công nhận là chính Chúa làm phép lạ: nước hóa thành rượu, những việc này khởi đầu từ đầu, khởi đầu từ Mẹ Maria. 

Suy niệm điều này để chúng ta thấy Chúa dành cho chúng ta rất là nhiều điều trong cuộc sống để củng cố đức tin, Chúa cũng dành cho chúng ta được biết là có những lúc trong cuộc sống của chúng ta dường như chúng ta không biết chúng ta thiếu gì, nhưng Mẹ là người quan tâm đưa dạy dẫn dắt. Ngày hôm nay chúng ta có nhau, chúng ta biết sự thật có Chua, chúng ta biết những việc hữu ích chúng ta đang làm, chúng ta được nghe tiếng Chúa, chúng ta tin vào Chúa, chúng ta được gặp gỡ Chúa và Mẹ mỗi tháng. Nếu chúng ta không mạnh dạn ngay từ lúc đầu tiên ai dám làm điều này, ai dám cả gan giả Chúa, ai dám cả gan giả Mẹ, ai dám cả gan để nói những điều không có, chỉ có từ nơi sự thật với lòng tin có phép lạ mới có điều đó? 

Hôm nay chúng ta cảm tạ ơn Thiên Chúa đã dành cho chúng ta đặc biệt được hiểu biết điều này; dù rằng chỉ có trôi qua mười năm trong cuộc đời nhưng có biết bao nhiêu điều chúng ta không thể từ chối được, mục đích vì Chúa yêu chúng ta, Chúa cho chúng ta được biết Chúa đầy quyền năng nhưng Chúa rất gần gũi với con người, cho nên trong đời sống chúng ta không thể không xin, có những việc chúng ta làm không được nhưng chúng ta cứ hãy xin Chúa đi. Hãy vững tin và tin vào quyền năng của Ngài, tin vào quyền năng của Chúa, Ngài sẽ dành cho chúng ta một cách hợp lý. 

Chúng ta được biết rằng Chúa đã tỏ mình, Chúa đang tỏ mình và Chúa vẫn tiếp tục tỏ mình cho những ai đến tìm Ngài, chúng ta làm sao để đáp lại, xứng đáng với những gì Chúa đã ban và tỏ mình cho chúng ta? Cho nên chúng ta hãy cần cùng nhau hiệp nhất trong sự suy niệm để mỗi một mầu nhiệm đến với chúng ta đầy cả những ý nghĩa, thông thạo những gì Chúa ban và cho để chúng ta trở thành nhân chứng; nhưng chúng ta không hiểu và không rành thì làm sao chúng ta có thể chia sẻ với người khác? Chúng ta đã được tập tành và được huấn luyện rất nhiều nhưng ít khi chúng ta để ý về Chuỗi kinh Mân Côi và Chuỗi Lòng Thương Xót Chúa mỗi ngày; hãy tiếp tục với sự suy niệm đi, đọc đi đọc lại chúng ta không hiểu nhưng chúng ta hãy dựa vào những gì Chúa ban qua Chúa Thánh Thần. 

Chúng ta có một nhóm để mọi người nhận ra những gì nơi Chúa qua chúng ta, làm quen với chúng ta, chúng ta suy niệm điều đó để sống với Chúa khi chúng ta dâng lời cầu nguyện và nhờ Mẹ Maria cầu bầu. Chúng ta hạnh phúc là chúng ta có Chúa và có Mẹ và không có khi nào chúng ta xin mà Chúa từ chối đâu, Chúa không ban cho chúng ta ý của chúng ta muốn nhưng Chúa sẽ dành những điều hợp với chúng ta hơn để cho chúng ta. Nhưng đừng quên Ngài, đừng quên những ân huệ Ngài ban cho, đừng quên những gì chúng ta có ngày hôm nay và đừng bao giờ quên những ngày tháng đau khổ để hôm nay chúng ta được hạnh phúc. 

Đừng quên những ân huệ được ban, đó là điều quan trọng nhất! Đón nhận ơn nhiều những phủi tay, phủi đi tất cả, hãy coi lại; nếu chúng ta phủi Chúa như vậy thì kết cuộc của cuộc đời chúng ta sẽ ra sao? Hãy tỉnh thức, hãy nhìn lại chính mình hiện tại, đừng để quá trễ và quá muộn! Đó là điều cần thiết nhất để chúng ta tỉnh thức và đứng dậy, đừng để mất đi cái cơ hội quá lớn lao mà cuộc đời của chúng ta được đón nhân nơi Ngài.

Lạy Chúa con cảm tạ ơn Chúa đã cho chúng con được cảm nghiệm. Tiệc cưới Cana – sáu chum rượu – Chúa Giêsu đã biến nước trở thành rượu và sáu chum rượu này cũng nói về Mẹ Maria của chúng ta. Mẹ mang con số rất đặc biệt thuộc về Mẹ. Sáu chum rượu – tại sao không ba, bốn hoặc năm mà là sáu, và trong Phúc Âm Tin Mừng tất cả những lời Mẹ nói cũng chỉ có sáu lần? Con số 6 này thuộc về sự cuối cùng, là mật mã cuối mà Mẹ Maria ban tặng, đầy cả những ý nghĩa với những việc làm và hành động và sự kết thúc cũng chính là con số 6. 

Hôm nay chúng ta hãy tiếp tục suy niệm, còn rất nhiều điều liên quan đến Mẹ Maria qua món quà Sáu Lạy, và chúng ta được cơ hội suy niệm kỹ hơn qua mỗi một mầu nhiệm cũng được liên kết để hiểu rõ những gì mà Đức Mẹ đã dành cho thế giới để chúng ta đến gần Chúa hơn, hiểu biết hơn, sốt sắng hơn, tôn kính hơn và đậm sâu hơn trong đời sống suy niệm và cầu nguyện. 

3. Rao Giảng Nước Trời

Người nói: “Thời gian đã đầy đủ, và nước Thiên Chúa đã đến gần, anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng”. (Mc 1: 15)

Thứ ba thì ngắm: Đức Chúa Giêsu rao giảng Tin Mừng và kêu gọi sám hối. Ta hãy xin cho được hoán cải và đón nhận Tin Mừng.

Chuỗi hạt thứ ba chúng con kính dâng lên Chúa Thánh Thần.

Lạy Chúa Giêsu Ngài đến với thế gian 33 năm, thâu nhận môn đệ và Ngài đã giảng dạy, có những bài Phúc Âm chúng ta nghe Chúa phải đi hết chỗ này đến chỗ kia để giảng dạy, để loan báo Tin Mừng cho thế giới, để kêu gọi con người sám hối. 

Chuỗi hạt thứ ba của Năm Sự Sáng, lạy Chúa Thánh Thần, con tôn kính Ngài, con cảm tạ Ngài vì chỉ có Ngài và nhờ Ngài để chúng con thấu hiểu được việc của Chúa Giêsu làm và dành lại cho chúng con để đưa chúng con ra khỏi một đời sống theo thói quen của thân phận yếu đuối thấp hèn và tội lỗi; nhờ Tin Mừng của Chúa, nhờ sự giảng dạy của Chúa để chúng con được thống hối, được sám hối ăn năn và được trở về.

Lạy Chúa, Chúa đã làm điều đó cách đây trên 2000 năm trước khi Chúa mang thân xác của con người đến với thế gian và sau 2000 năm Chúa đã dành cho Giáo Hội của Chúa và Chúa đã dành cho những giáo dân như chúng con được làm con cái của Chúa; hay tiếp nối chương trình để làm chứng, mời gọi và sống đời sống Tin Mừng để xứng đáng đón nhận ơn hoán cải, để trở về với Chúa.

 

Lạy Chúa là Thiên Chúa của chúng con, Chúa đã làm điều đó thì hôm nay mỗi một người giáo dân, chúng ta có Giáo Hội, chúng ta hãy kết hợp với Giáo Hội vì bổn phận trách nhiệm mỗi một người chúng ta đều là nhân chứng cho Tin Mừng, để giúp cho thế giới và những người đồng loại của chúng ta được nhận biết và được trở về với Chúa. Bởi vì chỉ có Chúa và chỉ có nước Trời chúng ta mới tìm được hạnh phúc, bình an và hòa binh đời này lẫn đời sau. Chỉ có Tin Mừng của Chúa mới giúp chúng ta thay đổi, chỉ có Tin Mừng của Chúa và chúng ta tin thì chúng ta mới có một đời sống mới qua sự mới gọi mà Chúa dành cho chúng ta; trong đó có tình yêu, có ơn tha thứ, có sự thông cảm và có một giáo lý và chân lý sự thật để giúp chúng ta hoán cải đời sống.

Lạy Chúa Thánh Thần, con cảm ơn Ngài, qua chuỗi hạt thứ ba chúng con thường dâng kính Lạy Thứ Ba lên Ngài. Chỉ có Ngài là Đấng soi sáng để biết rằng thời điểm trước Chúa đến cũng mời gọi con người sám hối bởi vì nước Trời đã gần đến. Hôm nay cũng vậy, cũng phải tiếp tục, bởi vì nước Trời đã kề cận bên chúng con mỗi người, mỗi ngày, không ai có thể bảo đảm mình có thể sống suốt cả cuộc đời này là bao nhiêu tuổi. Linh hồn và tánh mạng chúng con thuộc Chúa quyết định, còn đời sống hiện tại đối diện thật và giả, thiện và ác, đúng và sai thì chính chúng con quyết định. Xin cho chúng con biết lắng nghe và suy niệm hai tiếng “Sám Hối”, cho chúng con biết lắng nghe và cảm nhận với hai tiếng “Tin Mừng” để chúng con được nhận ra sự mời gọi của Chúa ngay từ lúc đầu tiên, và hôm nay Chúa vẫn chờ đợi để chúng con có cơ hội ngày hôm nay được nghe tiếng Chúa, được suy niệm về Chúa và được chứng minh những gì Chúa đã làm và được chiêm ngưỡng phép lạ mà Chúa đã dành cho chúng con.

Lạy Chúa, xin Chúa cho chúng con mở lòng để chúng con được tiếp nhận những điều được thấy, được nghe và xin được hoán cải thật sự, sám hối thật sự để xứng đáng với những điều mà chúng con được nghe, được dạy nơi Đức Giêsu Kitô, Thầy Chí Thánh và cũng là Đấng dạy cho thế giới được biết chân lý, sự thật để chuẩn bị trở thành công dân của nước Trời, và cũng để chuẩn bị về với Chúa vĩnh viễn muôn đời. Chúa đến với mục đích đưa chúng ta về với Ngài, còn sự quyết định cuối cùng của chúng ta là chọn Chúa hay chọn thế gian đó là điều mà chúng ta quyết tâm cầu nguyện với Chúa, để xin Ngài soi sáng hướng dẫn để chúng ta khôn ngoan hơn, sáng suốt hơn để chọn lựa con đường của mình cho đúng. Đừng để quá trễ và quá muộn!

4. Chúa Biến Hình

Bấy giờ từ đám mây có tiếng phán rằng: “Đây là con Ta yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời Người”. (Lc 9: 35)

Thứ bốn thì ngắm: Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi. Ta hãy xin cho được lắng nghe và thực hành Lời Chúa.

Chuỗi hạt thứ tư con kính dâng lên Chúa Giêsu Thánh Thể.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trong hào quang Ngài là một tấm bánh mỏng manh, trắng tinh nhưng Ngài là một Thiên Chúa đang hữu hình trong đức tin của loài người nhân loại. Ngài đang sống, Ngài đang viếng thăm, và dành cho chúng con sự thăm viếng vĩ đại và cao trong của chính Ngai.

Lạy Chúa, sự biến hình của năm xưa, Chúa tỏ mình cho các tông đồ được nhìn thấy Ngài sống thật trên trần gian, mang thân xác của một con người nhưng Ngài vốn là Thiên Chúa. Ngài biến hình để đàm đạo với hai tiên tri và ba Thánh Tông đồ chứng kiến một cách rất rõ ràng đó là Ngài với thân xác của một con người, nhưng Ngài là Thiên Chúa; sự biến hình của Ngài để tỏ cho chúng ta được nhìn thấy sự vinh quang mà Ngài đã đến thế gian để cứu loài người chúng ta.

Lạy Chúa, Chúa biến hình để tỏ cho con người được biết qua đức tin để nhìn thấy những việc vĩ đại cao trọng mà Chúa đã tỏ mình, nhưng đời sống của loài người chúng con cũng có những biến hình, đó là những mặt nạ bên ngoài qua đời sống đạo đức. Đã có quá nhiều qua bao thế hệ, những người có chức vụ cũng như tất cả mọi tầng lớp, mọi vai trò, cuộc sống của chúng ta lắm lúc biến hình, biến hình trong sự giả dối, biến hình với những điều vốn ở bề ngoài, và đời sống của chúng con đã bao lần biến hình trong cuộc đời. 

Lạy Chúa là Thiên Chúa của tình yêu, xin Chúa giúp chúng con. Chúa tỏ mình để chúng con được nhận thấy Chúa là Thiên Chúa Ngài thấu suốt và biết được tất cả. Xin cho chúng con hãy tìm lại chính mình, tìm lại con tim trong sự thật, tìm lại tất cả những gì cần nhất trong cuộc đời của mình; sống chân thật để trở về với Chúa, để thực hành những điều của Chúa dạy, để lắng nghe những điều mà Chúa đã dành cho chúng con để mang lại niềm hy vọng và sự sống cho linh hồn. 

Lạy Chúa, bài hôm nay Đức Chúa Cha Ngài đã nói: “Các ngươi hãy nghe lời Người!” Chúa Cha đã phán chúng ta phải lắng nghe lời Chúa Giêsu vì giáo lý duy nhất độc nhất đó để chúng ta được sống và được cứu, xin cho chúng con mỗi một lần suy niệm điều này hãy tự hỏi chính mình trong cuộc đời đã bao lần chúng con biến hình, chúng con đã không sống thật với chính mình, chúng con đã mang cái mặt nạ giả dối, một mặt nạ không chân thật, một mặt nạ bao lần trong cuộc sống mang thân xác của tội lỗi. 

Xin Chúa giúp chúng con để loại bỏ sự biến hình theo đời sống của con người và phải trở thành một con người thật của chính mình khi được chiêm ngưỡng và cảm nhận chính Chúa Giêsu Thánh Thể là một con người thật. Sự có thật của Ngài, sự gần gũi, sự đụng chạm, sự viếng thăm, sự tỏ mình quả thật lớn lao và vinh quang, Chúa tỏ mình trên 2000 năm, biến hình trên núi Tabot nhưng ngày hôm nay Chúa biến hình và tỏ mình qua Chúa Giêsu Thánh Thể. 

Chúng ta là những người nhân chứng cho điều này, để tăng trưởng trong đức tin, loại bỏ đi những lúc biến hình trong đời sống chúng ta, để chúng ta trở thành những con người xứng đáng thực hành lời Chúa, lắng nghe Chúa, và chúng ta làm chứng cho Chúa. Xin cho chúng con bỏ đi tất cả những luật lệ của con người trong trần gian, theo phương cách với bộ mặt bề ngoài, của những chức vụ, của dục vọng tham lam, ích kỷ, của tư lợi, đều có một bộ mặt giả của chính nó qua sự biến hình giả dối đó, xin hãy dẹp bỏ đi để trở thành một bộ mặt thật, để nhận thấy những gì trong sự thật, để tôn vinh, để thờ lạy và được đón nhận sự viếng thăm của Chúa qua bí tích Thánh Thể. 

Sự củng cố đức tin qua bí tích Thánh Thể để chúng con được lớn lên và trở thành một con người mới, trở thành một khuôn mặt mới, trở thành sự biến hình mới toàn diện trong Chúa, với Chúa và thuộc về Chúa. Xin cho chúng con lắng nghe và thực hành những điều của Chúa dạy, để suy niệm thật kỹ càng trong đời sống khi chúng con lần hạt Mân Côi với Nặm Sự Sáng; đây là lần đầu tiên Chúa dành cho chúng con cơ hội để được suy niệm điều này. Xin Chúa cho chúng con được lắng nghe lời của Đức Chúa Cha, “Hãy lắng nghe lời Người!” Đồng thời xin cho chúng con được tỏ mình qua một đời sống khiêm nhường bé nhỏ để trở thành một con người thật, làm chứng cho sự thật, để đời sống chúng con trở nên hữu dụng hơn và ý nghĩa hơn khi chúng con nhân chứng cho tình yêu và làm chứng cho sự thật qua Chúa Giêsu Thánh Thể.

5. Chúa Lập Phép Thánh Thể

“Này là mình Ta hiến ban vì các con, các con hãy làm việc này mà nhớ đến Ta”. (Lc 22: 19)

Thứ năm thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể. Ta hãy xin cho được năng kết hiệp cùng Chúa Giêsu Thánh Thể.

Chuỗi hạt thứ năm con kính dâng lên Năm Dấu Thánh của Chúa Giêsu Kitô.  

Lạy Chúa, Chúa đã dành cho chúng con được nói về Năm Dấu Thánh của Chúa Giêsu, và qua Năm Dấu Thánh để chúng con suy niệm về Năm Sự Sáng. Cảm tạ ơn Chúa đã cho Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Nhị Ngài là người đã thêm vào Mầu Nhiệm Năm Sự Sáng, để chúng con có thêm một mầu nhiệm hiệp cùng với tất cả các mầu nhiệm khác. Chúng con có được bốn Mầu Nhiệm: Năm Sự Thương, Năm Sự Mừng, Năm Sự Vui và Năm Sự Sáng. Duy nhất Mầu Nhiệm Năm Sự Sáng nói về Chúa Giêsu Thánh Thể mà ngày hôm nay sự hiện diện của Ngài trong đoạn cuối của lịch sử như lời Chúa đã nói với các tông đồ đầu tiên năm xưa: “Ta hiến ban vì các con. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Ta.” 

Thánh lễ Misa mỗi ngày trên bàn thánh nhắc nhở sự hiến mình của Chúa, sự thiết lập của Chúa để nói về Chúa Giêsu Thánh Thể, về sự ở lại của Chúa Giêsu Thánh Thể mỗi ngày trong tất cả các nhà tạm trong các thánh đường trên thế giới. Nhưng hôm nay Chúa Giêsu Thánh Thể vẫn cô đơn lặng lẽ, ít người biết được Ngài và ít người viếng thăm Ngài; đây cũng là bằng chứng vào đoạn cuối cuốn sách cuối cùng của lịch sử được mở để chúng ta được biết về ý nghĩa của Chúa Giêsu Thánh Thể. Chúa đến với chúng ta bằng xương bằng thịt và Chúa đã thiết lập bí tích Thánh Thể, thu mình trong tấm bánh làm của nuôi linh hồn của chúng ta, và giờ cuối cùng của lịch sử Chúa tỏ mình cho chúng ta được biết vì Chúa chọn Thánh Thể để ẩn mình ở với chúng ta. 

Những gì của ngày hôm nay quả là một điều rất ngạc nhiên cho thế giới, một điều rất lạ thường, khó tin và rất phi thường mà chúng ta khó có thể có câu giải thích. Chỉ có ai có một trái tim thật sự để nhận được điều đó quá nhiều đối với mình, đồng thời quá gần. Ngài không lặng thinh, Ngài đang nói với chúng ta qua một hình dáng để chúng ta được gặp gỡ Ngài bằng tâm trí, bằng trái tim, bằng bộ não trong thiêng liêng với đức tin mà Ngài ban cho. Hôm nay thế giới đừng vội từ chối, đừng vội kết luận, đừng vội đoán xét và đừng vội theo cái nhìn của thói quen và phải chấp nhận những sự mới mẻ nhất nơi quyền năng của Thiên Chúa ban và cho phép, bởi vì tất cả những việc của Ngài làm đều có ý nghĩa, được nói trước và được nhắc nhở cho Giáo Hội của chúng ta. 

Ngài đã thiết lập và nói với các môn đệ về sự hiến mình của Chúa và Thánh lễ Misa mỗi ngày nhắc nhở: “Này là Mình Ta, Này là Máu Ta, Máu Tân Ước sẽ được đổ ra cho nhiều người.” Đây là điều mà con người ngày hôm nay phải khơi động cái bộ não của chính mình, khơi động lòng tin của chính mình, khơi động tất cả những gì mà vốn chúng ta chưa được biết. Nhưng hãy cần với một trái tim nhiệt thành, chân thành để chúng ta tìm hiểu sự thật. Chúa đã làm biết bao nhiêu phép lạ qua bao thời đại nhưng con người chỉ là một con số rất giới hạn phổ biến về Ngài, và sự chờ đợi cũng đã đến lúc loài người không thể từ chối được vinh quang và sự tỏ mình của Ngài qua Thánh Thể. Ngài đến với chúng ta bằng xương bằng thịt, nhưng khi Ngài hoàn tất để về trời thì Ngài ở lại với chúng ta qua Thánh Thể. Thánh Thể đó đang hoạt động và đang gần với chúng ta, đang tỏ mình cho chúng ta và đang tỏ vinh quang của Ngài cho đời sống đức tin của loài người nhân loại.

Đây là điều quan trọng mà Ngài củng cố đức tin, như một điều sâu thẳm để chúng ta suy niệm đó là tình yêu của Chúa vốn không bao giờ rời xa con người. Ngài là một Thiên Chúa đầy quyền năng nhưng Ngài lặng lẽ âm thầm chờ đợi chúng ta, Ngài lặng lẽ âm thầm bên cạnh chúng ta, Ngài lặng lẽ âm thầm để ban phúc, ban phước cho chúng ta. Ngài lặng lẽ âm thầm bảo vệ chúng ta, Ngài lặng lẽ âm thầm để can thiệp cho chúng ta và ủi an chúng ta trên bước đường với những ngày lữ thứ. Những lời đã được nói ra ngay từ lúc đầu tiên: “Các con hãy đi loan báo Tin Mừng, Thầy ở lại với các con mọi ngày cho đến tận thế.” “Hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng hãy đến cùng Ta, vì ách của Ta thì êm ái và gánh Ta thì nhẹ nhàng! Hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng hãy đến cùng Ta, Ta sẽ nâng đỡ và bổ sức cho các con.” 

Lạy Chúa, Chúa biết đời sống của loài người của chúng con trong sự khốn khó cực cùng với chén cơm manh áo, đa số là những kẻ lao động thấp cổ bé miệng, và thân phận của con người bắt nguồn từ sự lao động, bắt nguồn từ tất cả những điều không trở thành có theo đời sống qua mỗi một thời điểm. Ngày hôm nay là một thế giới văn minh, tất cả đều dùng máy móc, tất cả đều dùng kỹ thuật; nhưng chúng con hãy nhìn lại xem, chúng con có tiền, chúng con có thể xây nhà, xây lâu đài cát lệ, đó là điều Chúa ban và cho, nhưng trước khi chúng con xây chúng con cũng phải trả một giá không phải rẽ. 

Những việc của ngày hôm nay văn minh là một điều tốt do Chúa ban, nhưng văn minh trong ân sủng của Chúa lại là khác, văn minh trong đời sống giàu có với tình thương và tình yêu đời sống của con người có ý nghĩa khác. Nhưng văn minh đa số trong thời đại của ngày hôm nay là những kẻ tham nhũng, những kẻ bóc lột, những kẻ không công bằng và công lý, những kẻ bước trên xác chết của người khác để làm giàu, những kẻ tham lam ích kỷ đã trở thành những kẻ bội tín đối với Thiên Chúa, những kẻ có tư lợi cho nên đời sống bề ngoài của họ và trong họ là sự ác. Cho nên những điều của ngày hôm nay chúng ta thấy rõ Chúa dành cho chúng ta, để rồi chúng ta được biết ai giàu có hơn chính Ngài, ai có thể có những điều vô cùng lớn lao như Ngài? 

Loài người của chúng ta đa số trong thời đại giàu có hôm nay toàn là những kẻ gian ác, dùng sự gian ác để thống trị thế giới; nhưng Chúa Giêsu là Vua, Chúa Giêsu là Vua của Thánh Thể, Chúa Giêsu là Vua của Vũ Trụ, Chúa Giêsu là Vua Tình Thương và Lòng Thương Xót. Sự vinh quang đó không phải là tiền bạc mà vinh quang đó là con tim, là lương tâm, vinh quang đó chính là sự trở lại chân thật của một con người, vinh quang đó là sự trở lại của một con người do Chúa tạo nên bằng con tim biết yêu, biết thương và biết tha thứ, Chúa đã dành cho chúng ta để củng cố mọi điều.

Chúa đã từng làm người, Chúa đã biến hình trở thành Thánh Thể, hôm nay Chúa đã trở lại để gặp gỡ chúng ta bằng vinh quang Thánh Thể mà Ngài tỏ hiện, để giúp chúng ta có một đời sống đức tin, để nhìn được xa hơn. Không dừng lại ở nơi tiền bạc, không dừng lại nơi danh vọng, không dừng lại với những ngày lữ thứ giới hạn của trần gian, không dừng lại với tất cả ưa thích của đời sống con người hợp lý và có lý. Chúa muốn nâng chúng ta lên một bước nữa, để chúng ta có thể xem thường những gì vốn có với một đời sống chúng ta không sống quá mức và vô lương tâm, chúng ta hãy sống trong sự phù hợp và thích hợp, nhưng không để quá đáng và để tất cả mọi việc trên Chúa, và chúng ta không coi trọng tất cả mọi điều. 

Dù là Chúa thương yêu chúng ta cở nào đi chăng nữa nhưng chúng ta phải biết cái vị trí của chúng ta được thuộc về Chúa, Chúa nâng chúng ta lên thì chúng ta phải đáp lại với vị trí đó để chúng ta sống và thực hành những gì mà Chúa dành cho chúng ta; đó là điều mà chúng ta cần đáp lại, nếu chúng ta để những vị trí khác trên Chúa chúng ta hãy tự hỏi chính mình, cuộc đời sẽ không bao giờ vui và chúng ta không bao giờ có câu trả lời ý nghĩa khi Chúa đã dành và cho chúng ta. 

Ngày hôm nay Chúa Giêsu Thánh Thể viếng thăm chung trong thế giới, không phải dành riêng cho chúng ta, nhưng mỗi một người chúng ta khi được cái ân sủng này chúng ta phải đáp lại như thế nào, chúng ta thực hành ra sao để chúng ta được gặp gỡ và nuôi dưỡng cái tình yêu đó vẫn ở với chúng ta. Chúa không biết buồn sao, Chúa không biết vui sao, Chúa không biết người ta đánh Chúa hay sao? Chúa không biết người ta bỏ Chúa hay sao? Chúa không biết người ta tránh Chúa hay sao? Chúa không biết người ta coi Chúa nhẹ hơn những gì người ta ưa thích hay sao? Lắm lúc chúng ta dối trá đối với chính mình, dối trá với tất cả những gì trong thực tại chúng ta biết nhưng chúng ta làm lơ; xin đừng làm lơ như thế, bởi vì đời sống của chúng ta hãy nhớ cuộc sống này không chắc chắn ngày mai sẽ vững, cho nên khi chúng ta được mời gọi thà chúng ta không biết, nếu khi chúng ta biết mà chúng ta cố tình làm đó là sự công bằng phải đối diện với Chúa.

Ngày hôm nay Chúa Thánh Thể đã dành cho chúng ta đức tin, Chúa Thánh Thể đã dành cho chúng ta một con đường chọn để đi và Chúa Thánh Thể đã dành cho chúng ta một cơ hội để được gặp gỡ Ngài một cách sống động. Hãy đáp lại lời mời gọi của Ngài, hãy đưa đôi tay cho Ngài nắm và hãy nắm thật chặt đừng thả ra, vì chúng ta thả ra thì chúng ta sẽ mất phương hướng và chúng ta không còn cái cơ hội để có thể nhận ra những gì từ nơi sự thật nếu chúng ta có một quyết định sai lầm. 

Lạy Chúa là Thiên Chúa của chúng con, đời sống của con người chúng con thì quá giới hạn trong sự non nớt, đức tin thì lúc vui, lúc buồn, lúc mạnh, lúc yếu. Đây là vốn có trong đời sống, Chúa thấu hiểu điều đó nên Chúa liên tục đến để củng cố cho chúng con, dù chúng con thiếu sót hay bất xứng, nhưng Chúa vẫn là một Thiên Chúa yêu và tha; đó là chính Chúa đã dành cho chúng con cái cơ hội này. Xin cho chúng con dù tội lỗi đến đâu, dù chúng con vấp ngã hay té ngã đến đâu, xin cho chúng còn nhớ lại để cuộc sống chúng con không bị ray rứt với lương tâm, không cảm thấy có tội khi chúng con nhận ra những điều quá nhiều trong đời sống Chúa ban mà chúng con không đáp lại bao nhiêu. Đừng để cho trái tim của mình trở nên thói quen và từ đó nó sẽ trở thành chai đá, bởi vì Chúa ở lại để yêu chúng ta, Chúa ở lại để chờ đợi cái tình yêu đáp lại dẫu bất xứng và thiếu sót, nhưng vẫn biết được để chúng ta trở lại với một chút tình yêu nào đó. Xin đừng để cho con tim của mình cô động lại với sự khô khan nguội lạnh và chai đá, để chúng ta không còn cảm giác gì thì làm sao có thể tiếp tục với một tình yêu sống động mà Chúa đang chờ đợi chúng ta.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con cảm tạ ơn Chúa vì Chúa dành cho chúng con sự suy niệm qua Mầu Nhiệm thứ năm của Năm Sự Sáng hôm nay, nói sâu hơn về Chúa Thánh Thể, Chúa phải đi qua con đường Thập Tự Giá. Chúa Thánh Thể ở lại để chúng con được biết mầu nhiệm cao cả mà hôm nay vẫn còn có những kẻ thấp cổ bé miệng suy niệm và cảm nghiệm, từ chính Mầu Nhiệm Thánh Thể bước qua Năm Dấu Thánh. Năm Dấu Thánh giá trị của linh hồn, Năm Dấu Thánh của Lòng Thương Xót bao la mà Đức Chúa Cha mang đến cho chúng ta qua Con Một của Ngài, không phải con đường nhẹ nhàng mà con đường Thập Giá, con đường chịu đóng đinh, con đường bị hành hạ, con đường với mão gai, để chứng minh tình yêu và Lòng Thương Xót dành cho chúng ta trong mọi thế hệ, để chúng ta có một cơ hội được nhận ra nơi Chúa vẫn còn với một tình yêu mà chúng ta xin được trở về.

Chúa không từ chối, Chúa vẫn chờ đợi nhưng một ngày nào đó sẽ kết thúc, để chúng ta tôn vinh và cảm tạ, vì Chúa Giêsu giăng tay trên Thập Tự Giá đều có ý nghĩa, mang lại sự vinh quang và bao trùm cả nhân loại, nâng chúng ta từ mặt đất lên với Ngài; trong đó chúng ta thấy vì tội mà Ngài chịu mang những sự đau khổ. Nhưng trong sự đau khổ đó mong muốn cho chúng ta được sống, bởi vì dấu đinh đau đớn đó để nói lên Lòng Thương Xót Đức Chúa Cha dành cho con người để cứu họ. Dấu Thánh thứ hai Chúa Giêsu đến mang ơn cứu độ để giải thoát và dành cho chúng ta giáo lý và chân lý, để chúng ta bước ra khỏi giới hạn của con mắt tầm thường và bình thường và có một đời sống được nhìn và được cảm nhận với một đức tin cao hơn và phong phú hơn, để chúng ta tôn kính Ngài. Chúng ta tin vào Ngài để chúng ta được sống, được cứu và được tha, chúng ta không thể dễ để hiểu được mầu nhiệm cao cả này nếu chúng ta không có tình yêu của Thiên Chúa qua Chúa Thánh Thần. 

Tất cả mỗi một việc Ngài làm rất tỉ mỉ, tất cả mọi một việc Ngài an bài sắp đặt để dành cho chúng ta trong một đức tin có chính Ba Ngôi Thiên Chúa: Ngôi Cha, Ngôi Con và Thánh Thần. Mỗi một ngôi vị đều có một vai trò rất rõ ràng để chúng ta cầu nguyện, và đi sâu vào đời sống của cầu nguyện; không phải là nơi chúng ta mà là sự chỉ dạy của Chúa Thánh Thần. Chúng ta là những người con của Chúa, những người Công Giáo, những người có đức tin nhưng tại sao chúng ta lại không biết cầu nguyện và chúng ta lại hờ hững? Thật sự không quá khó nhưng cũng không quá dễ khi chúng ta có một trái tim để cảm nghiệm và nhìn thấy những việc của Chúa làm.

Chúa Thánh Thần không bao giờ từ chối chúng ta, Ngài dạy cho chúng ta những điều cần biết với sự tối thiểu cần có để chúng ta hiểu bảy nguồn ân sủng để giúp cho chúng ta tối thiểu trong đời sống làm người, để thực hành tất cả những gì vốn cần và có; đồng thời cũng dạy cho chúng ta hiểu được tình yêu của Thiên Chúa là điều cần thiết nhất để đưa chúng ta trở về. Ngài vẫn tiếp tục yêu và tha thứ, chỉ vì chúng ta bỏ cuộc mà thôi, chỉ vì chúng ta chọn con đường của trần thế, chúng ta chọn những gì chúng ta ưa thích, chúng ta chọn sự hợp lý của con người; và cuối cùng chúng ta mất đi một cái cơ hội gần gũi nhất mà Thiên Chúa đã dành cho chúng ta đến gần với Ngài và gần hơn nữa để đi vào tim của Ngài để được ôm lấy Ngài và Ngài ôm lấy chúng ta, để cuộc đời của chúng ta không còn là những ngày phải đi tìm những việc riêng, không tìm những sự riêng tư, không tìm tất cả những khát vọng, không tìm những đam mê, không tìm tất cả những gì của cuộc sống mà chúng ta dễ bị lôi cuốn.

Chúng ta đón rước Chúa như thế nào, thế giới này trên 2000 năm bao nhiêu người đã cảm nghiệm được Chúa Giêsu và được đàm thoại với Ngài khi rước Chúa? Bao nhiêu người hiểu được ý nghĩa Chúa Giêsu thiết lập Thánh Thể có ý nghĩa gì, bao nhiêu người biết được Dấu Thánh thứ tư là sự hiện diện của Chúa Giêsu Thánh Thể đang nhắc nhở lại điều gì cho chúng ta, mà hôm nay Ngài lại đến viếng chúng ta, Ngài lại tỏ mình với chúng ta? Ngài đã hiện diện với chúng ta bằng vinh quang sáng tỏ mà không thể nơi nào có thể so sánh và nơi nào có thể có được. 

Để làm gì, để nâng đỡ đức tin của chúng ta, để cho chúng ta được biết Chúa có thật và Chúa vẫn ở cùng chúng ta, lời hứa đó vẫn còn cho đến ngày hôm nay, Ngài vẫn chờ đợi vì Ngài quá cô độc và thời giờ cũng đã sắp sửa kết thúc, mọi vấn đề sẽ được kết thúc. Chương trình đã được an bài và sắp đặt từ muôn thuở, Alpha và Omega, bắt đầu và cuối cùng, có sanh thì cũng có tử. Tất cả mọi việc Chúa ở lại: “Thầy ở lại với các con mọi ngày cho đến tận thế.” Chúng ta đã thấy tình hình của ngày hôm nay, cho nên mỗi một việc Chúa nhắc nhở, mỗi một mầu nhiệm nhắc nhở khi chúng ta đến chúng ta suy niệm một chút về những gì mà Chúa đã dành cho chúng ta ai là người có thể rõ ràng nhất? 

Chúa mong muốn chúng ta được đến với Ngài gần gũi hơn, chúng ta sẽ thấu hiểu tất cả mỗi một việc Chúa làm đều có ý nghĩa và ai là người dạy chúng ta sống bằng nội tâm để biết cầu nguyện, ai dạy chúng ta hiểu được niềm tin, ai dạy chúng ta cử chỉ, đó là chúng ta đối đãi với Thiên Chúa của chúng ta bằng tâm hồn, bằng trái tim, ai là người rõ nhất Chúa đang chờ đợi và mong mỏi chúng ta, và ai rõ nhất? Ngoài Chúa Giêsu ra ai là người giúp và đưa chúng ta trở về với Đức Chúa Cha, để được cứu và được tha, và ai là người giúp chúng ta xứng đáng để đón nhận điều này, chính Dấu Thánh thứ năm là Mẹ Maria.

Đoạn đường của Chúa Giêsu đi và đoạn đường Mẹ đi cùng Ngài để mang lại cho nhân loại một khế ước và khế ước đó phải cần có chúng ta hợp tác, khế ước đó cần có chúng ta chấp nhận, khế ước đó cần có chúng ta hiểu biết và khế ước đó vẫn chờ và cho chúng ta. Dù rằng chúng ta tội lỗi đến đâu nhưng chúng ta có Mẹ, chúng ta còn Mẹ; với Mẹ, Mẹ sẽ không để chúng ta lạc loài, Mẹ sẽ không để chúng ta tiếp tục đi vào hố sâu, Mẹ vẫn tiếp tục đi tìm không một lời la rầy, không một lời trách mắng mà đi tìm chúng ta bằng giọt nước mắt của Mẹ, đi tìm chúng ta bằng huyết lệ của Mẹ, đi tìm chúng ta bằng những lời cầu nguyện âm thầm.

Chính sự khiêm nhường của Mẹ để chờ đợi chúng ta, dẫn dắt chúng ta về với Chúa một cách nhẹ nhàng, êm ái và ngọt ngào, để giúp chúng ta hiểu được chúng ta cần phải khơi động lại cho chính mình hiện nay và cho cả thế giới, đó là sự cầu nguyện cần có trong đời sống của loài người nhân loại của chúng ta để được trở về với Thiên Chúa đang chờ đợi chúng ta. Vì chỉ có Ngài nâng chúng ta và chỉ có Ngài cho chúng ta, và chỉ có ánh sáng đó để cứu giúp chúng ta, là những tội nhân, để trở thành những hối nhân, từ những hối nhân để trở thành những thánh nhân, và từ những thánh nhân đã trở thành những chứng nhân, để chúng ta có mặt trong cuộc đời này. Và chúng ta là những nạn nhân để cầu xin với Thiên Chúa với tất cả những gì được ban cho chúng ta trong thế hệ của nhân loại mà chúng ta đang mất một phương hướng, chúng ta mất đi sự công bằng, chúng ta mất đi căn bản của một đời sống giáo lý mà Chúa Giêsu đã để lại cho chúng ta và để lại cho Giáo Hội chúng ta.

Xin hãy cầu nguyện, hãy hiệp nhất cùng nhau cầu nguyện; hãy cùng nhau đến với Chúa Giêsu Thánh Thể để thờ lạy, tôn vinh, cảm tạ. Hãy cùng nhau tiếp nhận những lời của Ngài dạy để chúng ta trở về khi trời còn sang, đừng để tối và trễ và sẽ giới hạn khi mọi việc sẽ được an bài và sắp đặt trong chương trình của Thiên Chúa. Tại sao trong thời đại này chúng con có Năm Sự Sáng, đều có ý nghĩa, dù qua bao nhiêu thời gian nhưng đây Năm Sự Sáng được xuất hiện để nói gì với thế giới? Đó chính là những việc cần thiết nhất mà chúng ta suy niệm trong Chuỗi hạt Mân Côi Năm Sự Sáng mà chúng ta lần mỗi ngày để cảm nghiệm sâu xa hơn mà Chúa đã dành cho chúng ta. 

Và chính những điều này Mẹ giúp chúng ta để đến với Chúa Giêsu Thánh Thể. Vì chỉ có Ngài là Đấng lắng nghe, chỉ có Ngài là Đấng can thiệp và giúp chúng ta trong những khoảnh khắc căng thẳng và những ngày biến cố mà chúng ta đã gặp, đang gặp và sẽ còn những ngày căng thẳng hơn nữa. Cho nên, hôm nay chúng ta dâng lên Thiên Chúa toàn năng để cảm nghiệm Mầu Nhiệm Năm Sự Sáng, Mầu Nhiệm thứ năm đầy cả những ý nghĩa để nâng chúng ta từ những kẻ tội lỗi thấp hèn để đến với Chúa, và nâng chúng ta lên với Chúa qua cái khế ước của đồi Canvê chúng ta sẽ được cứu, được tha và dấu ấn đó thuộc về chúng ta qua Năm Dấu Thánh mà Chúa Giêsu để lại, trong đó có sự phong phú mà chúng ta được xin trong những giây phút vừa qua. 

Chúng con vô cùng cảm tạ Chúa, chúc tụng, ngợi khen và tôn vinh. Xin cho mọi người được nhận biết để trở về bằng sự phủ phục, trở về bằng trái tim, bằng tâm hồn, bằng sự tạ tội tri ân cần có khi họ suy niệm và thấu hiểu điều mà Chúa đã dành một cách đặc biệt cho chúng con, qua sự chỉ dạy của Chúa Thánh Thần, để cảm tạ ơn Chúa, để tôn vinh Chúa, để thờ lạy Chúa, và thiện nguyện trở về với con tim và sống trong sự cầu nguyện để hiểu rõ ý nghĩa những gì mà hôm nay Chúa dành và chờ đợi chúng ta từng mỗi một người, để sự can thiệp của Ngài giúp cho thế giới được an tâm, được bình an, được hòa bình, được hạnh phúc như chúng ta đang mong đợi, chúng ta dâng lên Chúa tất cả và xin Ngài quyết định cho chúng ta. 

 

6. Lời nguyện thứ sáu chúng con kính dâng lên Mẹ Maria.

Lạy Mẹ Maria, con cám ơn Mẹ. Mẹ đã dạy cho chị em con gần mười một năm được biết cầu nguyện là gì và phải như thế nào khi đến thăm viếng Chúa Giêsu Thánh Thể. Hôm nay những điều với sự tập tành để ngày hôm nay chúng con xác tín sự hiện diện có thật của Chúa Giêsu Thánh Thể. Chúng con cũng chứng minh được những điều Ngài dạy chúng con và chúng con cũng chứng minh được đời sống của chúng con hiện nay dù rằng chúng con chưa hoàn hảo, còn nhiều thiếu sót, còn nhiều bất xứng nhưng chúng con không quên sự gặp gỡ đầu tiên trong cuộc đời, chúng con không quên lời của Chúa dạy. Ngày hôm nay cho dù chúng con thành công bao nhiêu hay dù chúng con có bướng bỉnh như thế nào cũng không bao giờ dám đường xưa lối cũ, và chỉ biết cố gắng để tiến bước. Bởi vì gặp được Chúa rồi và được sự chỉ dạy của Chúa rồi thì lòng của chúng con sẽ không bao giờ quên đi những điều mà chúng con được hạnh phúc, vô tư, bình an, phó thác và trông cậy. 

Suốt gần cả một cuộc đời chúng con chưa bao giờ có những ngày hạnh phúc, bé nhỏ, nhẹ nhàng và được có những ngày như hôm nay, dù rằng có nhiều thiếu sót nhưng những gì Chúa cho Chúa không bao giờ lấy lại. Đó là một điểm tựa chính nhất mà chúng con sẽ không bao giờ quên cũng không bao giờ dám lỗi hẹn, chỉ trừ trường hợp quá nông nổi, quá non nớt và còn có rất nhiều đam mê không dễ bỏ cho nên mới rớt vào sự ưu, lo lắng và phiền muộn. Nếu chúng con thật sự biết phó thác hoàn toàn cho Chúa thì sự thử thách sẽ giúp chúng con được nâng cao lên, sự thử thách sẽ giúp chúng con hiểu biết hơn và sự thử thách sẽ giúp chúng con hiểu được con đường của Chúa và Mẹ đi năm xưa để chúng con thuộc về Chúa, không còn chọn lựa ai ngoài Chúa và Mẹ trong cuộc đời của chính mình. 

Cảm tạ ơn Chúa đã dành cho chúng con có một Giáo Hoàng trong thời đại và thế kỷ chúng con được nhìn thấy ngài khi còn trong thân xác của một con người và đã trở thành một vị thánh có mặt tại Thiên Quốc; cũng là sự chứng minh qua Giáo Hội của chúng con, Giáo Hội của chúng con đã công nhận ngài là một vị thánh – Thánh Giáo Hoàng Phaolô Đệ Nhị. Những việc của ngài làm khi còn là Giáo Hoàng ở trần thế, ngài đã làm tất cả những gì có thể trong đời sống với thiên chức Giáo Hoàng, hôm nay để lại cho cả thế giới là những người con chiên dân Chúa qua bao thời đại với Mầu Nhiệm Năm Sự Sáng, với ý nghĩa sâu thẳm khi Chúa Giêsu chịu phép Rửa và lần đầu tiên Chúa Giêsu làm phép lạ. Phép lạ tại tiệc cưới Cana được xuất hiện ở trong Năm Sự Sáng, sáu chum nước trở thành sáu chum rượu, cũng nói về sự rao giảng kêu gọi mọi người sám hối ăn năn trở về, và cũng nhắc nhở sự biến hình mà Chúa đã tỏ vinh quang cho con người khi Ngài còn mang thân xác. 

Sự vinh quang là dạy cho con người bộ mặt thật của đời sống của chúng con để chúng con sống trong đức tin hay sống trong sự giả dối, về mặt mà chúng con cần phải rõ trong đời sống của chính mình. Ai có thể chứng minh và nói rõ về Chúa Giêsu Thánh Thể, chính Năm Sự Sáng; bởi vì đây là sự lặp lại qua Thánh lễ Misa hàng ngày và khi suy niệm với Chuỗi hạt Mân Côi Năm Sự Sáng nhắc nhở phép lạ của Chúa Giêsu đúng vào thời điểm Chúa tỏ mình cho chúng con và cho thế giới được biết sự hiện diện của Ngài, và đó cũng là để củng cố đức tin trong sự vinh quang mà chỉ có Thiên Chúa dành cho con người mới có thể thấy được điều này. 

Con người cứ tha hồ để thời gian điều khiển qua bộ máy với sự tinh vi khéo léo, cho là ánh đèn và tất cả, nhưng hãy nhớ một điều duy nhất Chúa Giêsu Thánh Thể là một phép lạ không thể so sánh được; ánh sáng của trần gian hay tất cả sự phong phú của khoa học kỹ thuật không thể so sánh được, không thể giải thích được. Nhưng Chúa đã đến với chúng con; đó cũng chính là phép lạ của Thánh Thể đã xuất hiện để cho thế giới biết được Chúa Giêsu bằng xương, bằng thịt từ 2000 năm trước và Chúa Giêsu sau 2000 năm bằng sự kỳ diệu huyền nhiệm của Thánh Thể mà chúng con phải đón nhận phép lạ nơi Chúa duy nhất để củng cố cho đời sống đức tin và cũng dành cho chúng con được biết vì Chúa quyền năng không ai có thể so sánh bằng.

Cho nên lòng tin chỉ có một Đấng Thiên Chúa chúng con về, một Đấng Thiên Chúa chúng con tin, một Đấng Thiên Chúa cho chúng con nhìn thấy sự huyền nhiệm cao cả của nước Trời mà Ngài dành cho chúng con. Hôm nay Mẹ dẫn chúng con về, củng cố về mặt đức tin, củng cố về đời sống thiêng liêng, củng cố về đời sống của thân xác biết hành động và cầu nguyện, và củng cố cho đời sống mà hàng ngày chúng con cần làm gì để đáp lại và sống như thế nào với một của lễ mà Chúa Giêsu chấp nhận, lắng nghe và can thiệp cho chúng con, để tiếp tục mỗi ngày được đón nghe tiếng Chúa, mỗi ngày được sự dạy dỗ của Chúa, mỗi ngày được tiếp nhận những điều quan trọng mà Chúa dành cho chúng con, binh vực và can thiệp cho thế giới. 

Lạy Mẹ Maria, quả thật là một ân sủng vô cùng phong phú mà chúng con được đón nhận trong thời nay. Xin cho tất cả mọi người hãy lắng nghe, hãy học nơi Mẹ sự khiêm nhường, học nơi Mẹ sự vâng phục; hãy nhỏ bé đi để trở thành những đứa con biết lắng nghe sự chỉ dạy của Mẹ. Tất cả những gì chúng con cần làm để đẹp lòng Thiên Chúa và đến ngày mà Ngài đến với chúng con chúng con không mất sự công bằng khi đứng trước quan toà và chúng con được binh vực mà Chúa đã dành cho chúng con một cái cơ hội để ăn năn sám hối trở về. Tin vào Tin Mừng để chúng con được sống, được cứu, được tha; đón nhận Lòng Thương Xót của Chúa để được thánh hóa biến đổi khi còn trong thân xác và cũng không quá muộn, quá trễ. 

Mẹ đến không la rầy nhưng Mẹ đến bằng giọt nước mắt, Mẹ đến bằng huyết lệ, Mẹ đi tìm chúng con, nắm tay chúng con và dẫn chúng con về bằng những lời nhỏ nhẹ, khiêm nhường và dạy chúng con cầu nguyện. Ai có thể cho chúng con tình yêu đó? Ai có thể cho chúng con sự ngọt ngào đó? Ai có thể dạy dỗ chúng con bằng sự khéo léo đó? Ai có thể dạy chúng con một cách êm ái, dịu dàng đó ngoài Mẹ Maria? 

Lạy Mẹ, xin cho chúng con quyết tâm sống trong sự cầu nguyện và đem món quà Sáu Lạy Mẹ ban tặng cho thế giới và cũng trở thành một của lễ rất quan trọng trong đời sống loài người nhân loại của chúng con hiện nay trong mọi tầng lớp, mọi vai trò, để chúng con thuộc về Chúa, để chúng con tuyên xưng Chúa, để chúng con phủ phục và đầu phục Chúa, để thế giới được cứu và mọi người được cứu, để chiến thắng sự dữ của ngày hôm nay, trong sự huênh hoang, khoác lác và kiêu ngạo. Nó không bao giờ quy phục bất cứ ai, nhưng chúng con quỳ để phục tùng Thiên Chúa, quỳ để trở về với Thiên Chúa, quỳ để tạ tội với Thiên Chúa, quỳ để được thuộc về Chúa; vì chỉ có sự phủ phục, đầu phục mới xứng đáng để những con người tội lỗi được Chúa tha và đưa chúng con về với Lòng Thương Xót bao la của chính Ngài. Chúng con vô cùng cảm tạ và chúc tụng Chúa, trong sự suy niệm qua Mầu Nhiệm Năm Sự Sáng, với ý nghĩa của Sáu Lạy mà Mẹ Maria ban tặng. Với ý nghĩa đó để chúng con dâng lên Thiên Chúa trong giờ suy niệm về Mầu Nhiệm Năm Sự Sáng mà lần đầu tiên chúng con được dâng. 

Chúng con vô cùng cảm tạ ơn Chúa trong ngày Đầu Năm, tháng đầu của năm. Xin Chúa cho chúng con lớn lên mỗi ngày qua sự giúp đỡ và sự an bài của Mẹ và chúng con vâng phục để thánh ý của Chúa thực hiện được những gì tốt đẹp nhất trong năm 2022, đồng thời để sứ vụ của chúng con tăng trưởng hơn và được xác định hơn để chúng con làm chứng cho sự thật. Xin lấy đi tất cả những điều yếu đuối, những điều mà chúng con luôn ngã theo hướng của trần thế trong mọi vấn đề đang bao quanh mà chúng con có những lúc hăng say, có những lúc cũng sống trong một đời sống mà dường như nó cũng buộc chặt với tất cả những điều lo lắng phiền muộn, tiền bạc và tất cả những sự ưu tư. 

Xin Chúa cho chúng con nhìn thấy chúng con không có gì cả, có Chúa Chúa lấy lại hết tất cả mọi việc cho chúng con thì chỉ một việc nhờ phải bước qua những sự khó khăn đó mới có thể trưởng thành và có ý nghĩa. Mỗi một việc đến với mình đều mang tâm tình cảm tạ, đừng vì bất cứ một điều gì để ưu tư vì chúng con chẳng có gì cả; những gì có hôm nay là của Chúa, những gì mà chúng con đang còn là của Chúa thì hãy cống hiến cho Ngài và hãy dâng lên Chúa; phó thác cuộc đời cho Chúa để trở nên có ý nghĩa. Đừng nằm một chỗ và ỷ lại với tất cả những gì thuộc về mình mà quên đi những ngày sống đau khổ trước kia; hãy nhớ những điểm này để cuộc sống của chúng ta luôn vươn lên, đừng để cho chúng ta mất đi một cái cơ hội lớn lao mà cuộc đời chúng ta được đón nhận nơi Chúa và mắc nợ nơi Chúa. 

Xin hãy trở về như Mẹ chỉ dạy để cuộc sống của chúng ta trở nên những ngày phong phú hơn, có niềm vui hơn và khuôn mặt hân hoan hạnh phúc hơn; đừng để thiểu não đau khổ mà chúng ta nhìn thấy từ thân xác lẫn linh hồn, còn gì là niềm vui của cuộc đời, hãy nhớ những điểm đó để chúng ta sống mỗi một ngày với ý nghĩa của cuộc đời chúng ta, vì Chúa muốn nhìn chúng ta tươi cười, Chúa muốn nhìn chúng ta có niềm vui, nhìn thấy chúng ta có những hân hoan dù là đau khổ trong lòng. Cho nên chúng ta phải tìm kiếm điều này, chính Đức Giáo Hoàng cũng nhắc nhở chúng ta theo Chúa mà gương mặt của chúng ta thiểu não, chúng ta theo Chúa mà chúng ta bâng khuâng trăn trở, chúng ta theo Chúa chỉ cho vui, còn khi buồn hay gặp trắc trở thì chúng ta trở nên những ngày yếu đuối đau khổ.  

Đây là những điều mà chúng con đã vấp phải những ngày trong quá khứ. Xin giúp chúng con trong năm mới này hãy chôn chặt tất cả những sự đau khổ đó đi và biến thành một niềm vui, và biến thành thói quen trong đời sống khi đi theo Chúa. Vì mỗi lần chúng con gặp thập giá, gặp thử thách thì chúng con lại có kinh nghiệm hơn, chúng con lại lớn lên hơn, và sau cái kinh nghiệm đó chúng con thấy tất cả những điều Chúa đưa đến đều là đúng cả. Tất cả những điều Chúa gởi đến đều mang lại cho chúng con với sự gìn giữ và bảo vệ của chính Ngài, hãy tin những điều đó để chúng con mỗi ngày sống một cách xứng đáng với ơn nghĩa của Ngài ban cho.

Chúng con vô cùng cảm tạ ơn Chúa và cám ơn Mẹ đã giúp cho chúng con qua Chuỗi kinh Mân Côi đầy cả ý nghĩa này để chúng được suy niệm mãi, rồi còn tiếp tục những ngày tháng. Xin tiếp tục tiếp sức, ban ơn, soi sáng và hướng dẫn để chúng con sống và đi đúng đường lối của Chúa từng bước một trong cuộc sống của chúng con, để chúng con, từng người một, từng anh chị em một hãy sống và vươn mình lên giúp cho nhau, nắm tay nhau để đi, thả tay ra chúng con sẽ lẽ loi cô độc và trở thành thiểu não đau khổ trong cuộc đời mà chúng con đang vương mang. Chúng con vô cùng cảm tạ ơn Chúa, chúc tụng Chúa và ngợi khen Chúa, trong danh thánh Đức Giêsu Kitô là Chúa của chúng con. Amen, Amen, Amen.

Lucia Phan là một người Mỹ nhập cư từ Việt Nam. Chị sống đời cầu nguyện. Hằng ngày chị tập trung vào việc chầu Chúa qua Bí tích Thánh Thể, tham dự Thánh lễ Hy sinh Cứu độ của Chúa Giêsu và thực hành Sáu Lạy.

Chị Lucia nhận được thông điệp bằng cách phát biểu nội tâm (interior locutions) và có thể ghi nhận được những hình ảnh về Thánh Thể, cả dưới dạng hình và phim, qua điện thoại thông minh. Chị nhận được thông điệp từ Thiên Chúa, Đức Mẹ, các Thiên Thần và các Thánh từ năm 2011.

Mời vào những trang nhà:

Những Mạc Khải Mới Qua Bí Tích Thánh Thể

 – nrtte.net

Niềm tin vào sự Hiện diện Thực sự của Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể

 – EucharisticJesus.faith

Xin chia sẻ thông điệp và trang nhà này với những người bạn quen biết.

  

 

 

error: Content is protected !!