Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

Chặng Đàng Thánh Giá Thứ 12

Chặng Đàng Thánh Giá Thứ 12

Đền thánh Mẹ Lavang – Las Vegas, Nevada USA

10:40 sáng – Ngày 21 tháng 10 năm 2019

 

Nơi Thứ Mười Hai: Đức Chúa Giêsu sinh thì trên thánh giá

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu chịu mọi khốn khó cho đến gần hết hơi thì gục đầu xuống giã Đức Mẹ mà sinh thì. Xin ban ơn cho con giữ đạo cho đến giờ sau hết, được phó linh hồn trong tay Chúa con.

 

Lucia:

 

Lạy Chúa, công cuộc cứu độ đã kết thúc trên Thánh Giá và đây là giờ sau cùng mà chúng con xin được hướng về để chiêm ngưỡng một Đấng Thiên Chúa đã hoàn tất chương trình với giờ cuối cùng trên Thập Giá. Nhưng vẫn còn thoi thóp để trao ban cho môn đệ, cho thế giới và cho Mẹ của Ngài với Bảy Lời trăn trối. Bên cạnh có một môn đệ tín nhiệm và yêu thương đang kề cận vào giờ sau cùng.

 

Dưới chân Ngài là Thánh Maria Madalêna vẫn kiên trì và bền đỗ từ đầu và ngay từ khi Ngài bị bắt trong vườn Giếtsimani, thì vị thánh đó đã âm thầm và luôn tìm đủ cách để nhìn thấy, đến gần và cuối cùng cũng là có Mẹ Maria, Thánh Gioan, Thánh Maria Madalêna mà sách sử đã ghi chép và còn những người thân nhân cận kề đi theo Ngài.  Nhưng ngày hôm nay, chúng con được nhìn thấy chính Chúa đang thoi thóp trên Thánh Giá.

 

Tất cả những việc mà Ngài biết sau khi công cuộc cứu độ kết thúc, Ngài sẽ trở lại không bao ngày nữa và Ngài sẽ trở về với Thiên Chúa Cha. Ngài biết trước điều này, nhưng chính trong lúc này, Ngài cũng đã từng biết con người có những lúc can đảm, nhưng cũng có lúc yếu đuối, cũng có những lúc mà chúng ta phải cần kêu cầu của những ý nghĩa theo cái nhìn của con người. Nhưng tất cả mỗi một việc của Chúa làm đều mang lại sự chỉ dạy cho chính chúng ta và đều có những ý nghĩa mà chúng ta đang được đón nhận qua sự chỉ dạy của Ngài trong đời sống.

 

Đức M:

 

Các con thương yêu của Mẹ,

 

Chặng Đàng Thánh Giá thứ 12, để các con có thể nhìn thấy một cách tổng quát, nhưng trước khi đưa thánh giá được đứng dậy thì Chúa đau đớn cỡ nào. Khi thánh giá Chúa vác và chính thập giá đó mà Chúa đã nằm. Những vết đinh được đóng cho chắc, để rồi dựng lên và các con hãy nghĩ xem, một cây bình thường nó cũng có những lúc nhúc nhích, nghiêng qua ngã lại để cố giữ lại một trạng thái thăng bằng. Để rồi Ngài đã nằm trên đó với một thân xác nặng nề và Thánh giá được nâng lên.

 

Các con có biết rằng sự đau đớn cực cùng nói lên gấp ngàn lần mà Ngài phải chịu đựng để cây thập giá được vững vàng theo cách của lý hình, đặt ở giữa hai người tội nhân mà lịch sử đã ghi chép. Chính những lúc đó trái tim của Mẹ se thắt, lòng của Mẹ quằn quại và từng giây từng phút trong tâm tình sắp rời khỏi con, sắp sửa với những lời thiết tha trăn trối mà Mẹ nghe rất rõ từng chữ, từng câu, để những việc của Mẹ phải hoàn tất trong một chương trình của Thiên Chúa đặt để trong Mẹ và trên Mẹ. Của những ý nghĩa được ghi chép chỉ là một phần nào thôi, nhưng những điều đậm sâu thì ngày hôm nay các con cần nghe để hiểu cho thật rõ những việc mà Mẹ muốn các con ghi chép.

 

Các con yêu thương của Mẹ,

 

Giờ cuối cùng và chính Ngài đã không còn sức lực nhưng gượng ghịu để trao ban, gượng ghịu để nói với Mẹ những lời và trước khi Mẹ bắt đầu đi vào giờ sau hết và cuối cùng cũng đã có những lời thách thức. Đó là những biểu tượng của sự lành, biểu tượng của sự dữ. Một bên thì biết ăn năn sám hối, nói những lời nhìn thấy được và tin được. Một bên thì vẫn tiếp tục ngoan cố để trách cứ và cũng là phủ nhận. Cho nên, giờ cuối cùng của Ngài vẫn nhìn thấy những hiện tượng mà con người chưa tỉnh thức và hiểu rõ sự đau đớn cực cùng mà chính Ngài đã đi vào những đoạn đường đó để cứu toàn thế giới.

 

Cho nên, ngày hôm nay các con đừng lạ lùng, bởi vì có những người đã tin. Nhưng có những người vẫn chai đá, những con người vẫn dùng chức quyền của mình, hoàn toàn sống trong một đời sống nơi thế gian, nơi những nhu cầu của ý thích mà họ hoàn toàn chưa hiểu ý nghĩa của chân lý, của sự thật, của một tình thương mà Thiên Chúa chọn họ để trở thành những con người mang đến cho những lời của sự thật và đời sống thật cần có nơi Chúa trao ban.

 

Cho nên, cũng có những người mà các con cần phải kiên nhẫn hơn nữa, phải cần nhẫn nại hơn nữa, vì những lời cầu nguyện của các con sẽ thay đổi và chính lời cầu nguyện sẽ thánh hóa, lời cầu nguyện sẽ có những việc phi thường lạ thường xảy ra. Vì lời cầu nguyện mà các con mới thấu hiểu và cảm nghiệm từ ở bên trong của ý nghĩ lớn lao mà trong sứ vụ các con đã đi và đang đi làm nhân chứng.

 

Các con thương yêu của Mẹ,

 

Chương trình đã hoàn tất, công cuộc cứu độ trên cây Thánh Giá. Giờ sau cùng này, có người Mẹ nào mà không tan nát cõi lòng. Người Mẹ nào đang nhìn ngắm con đau đớn quằn quại của những giờ thoi thóp và sẽ không còn nữa để ở bên cạnh con. Đó là tâm trạng của một người Mẹ mang thân xác của trần gian. Nhưng về đời sống thiêng liêng là một trách nhiệm lớn lao mà Chúa Giêsu đã gánh vác và kết thúc. Và ngày mà Ngài sắp sửa rời xa Mẹ là một lịch trình 33 năm, dòng lệ vẫn tuôn trào và còn một điều nữa.

 

Đó là thánh ý của Đức Chúa Cha, Mẹ biết chương trình của muôn người, vạn người và cả muôn thế hệ. Mẹ không chút nào than trách, nhưng Mẹ chỉ nhìn thấy được, Mẹ khao khát được, Mẹ cảm nhận được là chính sự khao khát của Chúa, sự khao khát và sự trăn trối của Ngài và những điều cần phải hoàn tất cho Ngài với những gì thế giới cần biết, phải được biết. Để có thể hiểu được ý nghĩa của sự giá trị của linh hồn, giá trị của sự trở lại, giá trị của mỗi ngôi vị, giá trị của mỗi chức vụ, giá trị của muôn thế hệ và đó cũng là bắt đầu của sự kết thúc.

 

Sự chết sẽ không còn tiếp tục khống chế chúng con nữa, sự chết sẽ không thể làm chủ các con nữa, sự chết hoàn toàn phải thua cuộc với giây phút cuối cùng này. Cho nên, đó là điều mà hôm nay chính những người sống trong tội lỗi có cơ hội khi họ sám hối ăn năn thì được tha và chính họ dốc lòng để trở về thì họ hoàn toàn trở thành một tác phẩm mới. Cho nên, đây là một điều quan trọng nhất mà thế giới chưa hiểu và chưa rõ mà ngày hôm nay Mẹ mong muốn các con hãy đi sâu vào Năm Dấu Thánh được đặt để vào đoạn cuối và chặng Đàng Thánh Giá thứ 12. [1]

 

Cho nên, đây là một cuốn sách của lịch sử được kết thúc và đây cũng là một sự khẳng định để chiến thắng sự chết, mang lại cho các con niềm hy vọng khi các con thấu hiểu và trở về với Thiên Chúa. Cho nên, chỉ một điều duy nhất là cần con người cải thiện, cần con người quyết tâm, cần con người nhận ra vì Thiên Chúa dành cho các con tất cả dấu ấn trong ơn tha thứ. Dầu là giây phút cuối cùng của cuộc đời, Ngài vẫn tha thứ khi các con trở về.

 

Cho nên, đây là những điều các con phải suy niệm thật rõ vào chính Lạy Thứ Năm. Đó là Năm Dấu Thánh được khẳng định như một cuốn Phúc Âm [2] đang đương thời và sống động cho mỗi một linh hồn, mỗi con người ngày hôm nay trong sự trưởng thành, để hiểu rõ những gì thuộc về mình qua Chặng Đàng Thánh Giá thứ 12 được kết thúc và chính Năm Dấu Thánh được ghi chép một cách rõ ràng. Không còn là ủy mị, không còn theo phương thức của con người mà chính các con phải cần quyết định vì Dấu Ấn đó thuộc về các con khi còn trong hơi thở. Nếu các con bê trễ và không còn cơ hội thì các con phải chịu sự công bằng nơi chốn luyện hình. [3]

 

Cho nên, đây là giây phút mà hãy sống một cuộc sống trong sự cải thiện tuyệt đối và nhận ra những gì Chúa ban và cho các con trong chính Năm Dấu Thánh. Trong đó gồm có tình thương là Lòng Thương Xót của Đức Chúa Cha và Chúa Giêsu đến với mục đích mang lại niềm tin cho các con và các con hãy tin vì Ngài cứu sống linh hồn các con. Ngài chịu đựng để cứu các con và chính Ngài đã hoàn tất một chương trình để chuẩn bị Chúa Thánh Thần đến với các con.

 

Sự hỗ trợ của tình thương đó mãi mãi thuộc về các con và cũng là chặng đàng thứ tư. Đó chính là sự hiện diện của ngày hôm nay mà các con đã đến với một Thiên Chúa mà các con đang gặp gỡ, các con đang có cơ hội được gặp gỡ Ngài. Đó là một sự chứng minh của Thiên Chúa cách thiên tính đang hiện hữu giữa thế giới này và các con cầu nguyện để các con thấy được sự hiện diện mà ngày hôm nay  được tiếp tục gần gũi của sự gặp gỡ thiên đàng đang ban đến cho các con trong thế hệ này.

 

Để cứu các con khi cấp bách  nhất, khi lầm than nhất và khi con người đang xoay chuyển với một thế hệ đang đi vào những ngày; đó là những ngày mất đức tin. Những ngày băng hoại và những ngày đang sống trong sự thác loạn của muôn màu sắc ở nơi tinh vi khéo léo của sự cấp tiến, của một thời đại mà các con quên đi những gì quan trọng nhất trong giáo lý.

 

Và ngày hôm nay Mẹ có bổn phận trách nhiệm để nói lên những điều mà Chúa muốn Mẹ và trao ban cho Mẹ. Mẹ nhất định bằng mọi giá để dẫn các con ra, bằng mọi giá để dẫn các con trở về, bằng mọi giá để giúp đỡ cho các con.

 

Cho nên, ngày hôm nay vẫn chỉ cần có lòng tin, chỉ cần sự hợp tác, chỉ cần sự lắng nghe, chỉ cần lòng khiêm nhường thì các con sẽ tìm được con đường, dù là những khó khăn, hay trắc trở đau khổ. Nhưng con đường mà các con đang có là con đường mà các con hãy tin vào Chúa. Vì Ngài chết cho các con để các con được sống và các con đi tìm.

 

Nhưng điều các con tìm đó là bên trong tâm hồn của sự thật, bên trong tâm hồn của sự chỉ dạy qua giáo lý, bên trong tâm hồn của sự thực hành, bên trong tâm hồn của một đức tin, bên trong tâm hồn của một đời sống hiếu đạo và quay trở về bằng một tâm tình của cảm tạ tri ân, để thay tiếng nói cho thế giới, thay tiếng nói của sự bỏ quên con người và thay tiếng nói cho sự phản bội mà ngày hôm nay thế giới đang đi vào tình trạng của những ngày chia rẽ. Đó là điều cần thiết nhất mà Mẹ mong muốn và khao khát trên mỗi một người của các con hãy tiếp tục trong sứ vụ của mình.

 

Lucia:

 

Lạy Chúa, đây là giây phút cuối cùng, xin Chúa đón nhận những lời xin lỗi của chúng con. Lạy Chúa, xin hãy đón nhận những bái lạy của chúng con. Cho dù trăm ngàn lần cũng không đủ, cho dù có triệu lần cũng không đủ Chúa ơi.

 

Đã bao năm xa đọa trong tội lỗi, xin Chúa tha thứ cho chúng con, xin Chúa tha thứ cho mỗi thế hệ của chúng con. Xin Chúa tha thứ cho mọi tầng lớp, mọi vai trò. Xin Chúa tha thứ cho các linh mục tu sĩ, xin Chúa tha thứ cho Giáo Hội của chúng con ngày hôm nay, những gì Chúa làm, những gì Chúa trao ban, Mẹ đã cực lòng nhưng chưa được hoàn hảo, vì chúng con là những người tội lỗi yếu đuối thấp hèn.

 

Xin tha thứ cho chúng con, xin cho chúng con bắt đầu từ bây giờ hãy quyết tâm để sống trong sự đổi mới mỗi ngày, phải có trách nhiệm. Dù là khó khăn, dù là thử thách, dù là sự thách đố, dù là loài người hay những người anh chị em, hay là những con người nhìn chúng con như thế nào, nhưng hãy tiếp tục đi tiếp, tiếp tục đứng dậy, tiếp tục làm chứng, tiếp tục làm chứng cho một Thiên Chúa đang chờ đợi những lời nguyện xin của chúng con. Sự trở về của chúng con và những việc làm ý nghĩa để giúp họ được quay trở về với lòng kính mến, lòng tôn kính, lòng tôn trọng cần có.

 

– Xin Chúa thương xót chúng con. 

– Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

– Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô.

– Vì Chúa đã dùng thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ. 

 

(Hát) Lòng con ước được thương tích Chúa ban, ước ao thiết tha yêu Chúa muôn loài, vui lòng chịu chết thay vì Người.

 

Lạy Chúa, con xin cám ơn Chúa đã cho chúng con trong giây phút này, để thay thế tất cả những người anh chị em vẫn ơ thờ hững hờ và chưa bao giờ trong cuộc đời họ đi qua một Chặng Đàng Thánh Giá mà hôm nay nếm được sự đậm sâu mà chính Mẹ dạy chúng con để chúng con được trưởng thành hơn. Xin cho chúng con được thấu hiểu ý nghĩa của mỗi ngày Thập Giá vì Chúa chịu vì tội lỗi của chúng con.

 

Thánh Giá Chúa vác và Thánh Giá Chúa nằm nhắc nhở cho công cuộc cứu độ trong tình thương mà chúng con đừng bao giờ mất đi đức tin, đừng bao giờ mất đi niềm hy vọng và đừng bao giờ quên đi những lời của Mẹ dặn dò để sống với một môn đệ được yêu thương. Đó là Thánh Gioan và một người trở lại là một môn đệ tín cẩn như Thánh Maria Madalêna.

 

Xin giúp chúng con trở thành mỗi người bên cạnh Chúa đến giây phút cuối cùng và không bao giờ từ chối tất cả những khó khăn mà chúng con gặp và chúng con nhân chứng. Để đem lại cho mọi người được nhận biết những lời nhắn gởi của Mẹ Maria và Chặng Đàng Thánh Giá mà hôm nay chúng con được ngắm nhân dịp tham dự Đại Hội lần thứ năm mà chúng con có cơ hội  được đón nghe những lời của Mẹ và chính Mẹ dẫn chúng con đi để thấu hiểu mỗi Chặng Đàng Thánh Giá mà chúng con được đón nhận ngày hôm nay và trong chuyến đi này. Amen.

 

-o0o-

 

[1] Xin đọc “Ý nghĩa Lạy Thứ Năm – Phần II” để hiểu rõ Lạy Thứ Năm được Thiên quốc phát triển theo thời gian.

 

[2] Mỗi khi đề cập đến những thông điệp, Thiên quốc đều dùng thuật ngữ “Kinh Thánh của Thời Đại Cuối”; lúc khác thì gọi là “Tin Mừng của Giai Đoạn Cuối”. Lý do đây chính là lời từ Thiên quốc khi thời gian cấp bách và không còn nữa.

 

[3] Lời của Đức Mẹ dành cho những Môn đệ của Mình Máu Thánh Chúa.

error: Content is protected !!