Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

Cánh Cửa Được Mở Ra trong Những Ngày Còn Lại

1008161847_resized

Cánh Cửa Được Mở Ra trong Những Ngày Còn Lại

 

Ngày 4, tháng 7, năm 2016 – Ngày Lễ Độc Lập, Nước Mỹ

L.: Lạy Chúa, 6 giờ 32 phút, ngày Thứ Hai, tháng 7, ngày 4 2016, tại thánh đường Thánh Têrêsa (1), tại thánh tượng mới, đó là tượng Chúa Giêsu khoảng bốn tuổi (2), và cũng ở nơi thánh tượng Mẹ Guadalupe và Thánh Juan Diego mà con đã từng đến đây đón nhận những lời của Chúa, qua thánh tượng Trái Tim Chúa và thánh tượng Mẹ Guadalupe suốt những năm tháng vừa qua, và cũng là nơi thánh tượng Thánh Têrêsa mà con cũng đã từng được đón nhận những lời của Chúa cũng như của Mẹ và Thánh Têrêsa gởi đến cho thế giới chung cũng như riêng cho chúng con và những người anh chị em trong nhóm.

Hôm nay, với một thánh tượng mới (3) và cũng là lần thứ hai mà con có thể chính thức được đón nhận lời của Chúa, cũng vào ngày Thứ Hai mỗi tuần, con luôn ở đây và có cơ hội được đón nhận những lời của Chúa đến với con. Cho dù là thánh tượng Thánh Tâm Chúa hay có một thay đổi mới qua thánh tượng hôm nay nhưng con biết rằng Chúa đang hiện diện và ở cùng con, với những lời mà Chúa muốn nhắn gởi cho thế giới, cũng như những lời mà Chúa luôn luôn cho chúng con chung trong nhân loại – những lời nhắc nhở của Chúa, những lời yêu thương gởi đến sự nhắc nhở, gởi đến những lời mà chúng con cần biết để những ngày trên trần thế, những ngày trong hiện tại và còn rất nhiều điều quan trọng mà Chúa đã từng cho chúng con được đón nhận.

Hôm nay con đang sẵn sàng chờ đợi để đón nghe những lời của thánh tượng mới mà lần đầu tiên con được đón nhận vào ngày Thứ Hai (4) mỗi tuần với những lời mà Chúa thường gởi đến cho thế giới qua thánh tượng Trái Tim Chúa. Lần đầu tiên con đến Chúa đã cho những lời rất là ngắn, và là lần này là lần thứ hai mà con chính thức xin được đón nhận lời của thánh tượng mới, đó là Chúa Giêsu chỉ khoảng bốn tuổi, thánh tượng mà khuôn mặt Ngài hướng lên cao và đôi tay như là một người con đang hướng về Cha ở trên trời. Nụ cười và sự hồn nhiên, sự đơn sơ và ngây thơ của một em bé khoảng bốn tuổi chúng con nhìn vào thì chúng con cảm thấy rất có niềm vui, và chúng con nhìn vào, thấy cuộc sống của chúng con hãy dựa vào thánh tuợng này để chúng con biết rằng những nỗi ưu tư phiền muộn, những lo lắng với những việc hàng ngày chúng con có thể gởi lên Chúa của chúng con qua hình tượng mà chúng con đang chiêm ngưỡng; một Thiên Chúa đã trở thành một người phàm và trở thành những ngày tháng mà chúng con có thể chiêm ngắm sự dịu dàng của Ngài, sự bé nhỏ của Ngài và một đời sống như chỉ dạy chúng con có một định hướng để hướng về Thiên Chúa của chúng con ở thiên quốc.

Lạy Chúa, con cảm tạ ơn Chúa; mỗi một thánh tượng đến để nhắc nhở và cho phép chúng con để có thể được hiểu thêm tất cả những việc huyền nhiệm cao siêu nhưng Ngài rất gần gũi để tỏ hiện cho con người trong nhân loại. Chúng con biết rằng tất cả những việc Chúa đã làm cho chúng con, và sự tạc tượng đó cũng mang ý nghĩa đưa chúng con đến gần với Chúa – cho dù thánh tượng Thánh Tâm Chúa hay thánh tượng mà chúng con đang đối diện hôm nay vẫn là một Thiên Chúa duy nhất, từ lúc ban đầu, qua bao thế hệ, và là một Thiên Chúa của chúng con bây giờ và cũng là Thiên Chúa vào những ngày cuối cùng mà có thể cuối cùng của cuộc đời chúng con, cuối cùng của lịch sử vẫn là một Thiên Chúa – một Thiên Chúa trọn tình thương, một Thiên Chúa tràn đầy tình yêu, một Thiên Chúa đi tìm con người trong nhân loại và một Thiên Chúa nhẫn nại để đem đến cho chúng con niềm hy vọng. Đó là sự hứa hẹn qua thập tự giá, đó là sự hứa hẹn qua công cuộc tử nạn mà chúng con đã được đón nhận một sự vĩnh viễn muôn đời không thể phai nhòa được trong thế giới của loài người.

Ngày hôm nay ý nghĩa của cái lạy thứ Hai (5) để chúng con hiểu rằng khi chúng con đến để thờ lạy một Đức Giêsu, Ngôi Hai Thiên Chúa, Đấng Chiên Thiên Chúa của chúng con, Đấng đã chết cho chúng con và Đấng đã mang thân xác của một con người đến với thế giới những năm tháng vừa qua trong giòng của lịch sử, hôm nay Ngài vẫn còn hiện diện tiếp tục để đời sống chúng con được trau dồi bằng đức tin và niềm tin, để chúng con mạnh dạn để tiếp nhận những gì mà Chúa đã dành và ban cho chúng con. Đối với Thiên Chúa không có gì không thể, với lòng tin chúng con thấy được những việc của Thiên Chúa làm và sự kỳ diệu đó để dẫn dắt chúng con đi với một niềm tin mà chúng con gởi thác cho Chúa, để chúng con được chỉ dạy trong một đời sống xứng đáng là những người con của Chúa, xứng đáng là những người đón nhận những điều mà hôm nay Ngài ban cho chúng con – gặp gỡ chúng con, gần gũi chúng con và cho chúng con nhận ra được sự hiện diện để dẫn chúng con về với Lòng Thương Xót mà ngày hôm nay chúng con có cơ hội, qua Giáo Hội nhắc nhở. Đây cũng là Năm Thánh Lòng Thương Xót, được mở ra và đón chào tất cả mọi người khắp nơi trên toàn thế giới, chỉ cần chúng con trở về, chỉ cần chúng con đầu phục, chỉ cần chúng con phủ phục và chỉ cần chúng con đến với con tim, với một tấm lòng, một linh hồn thống hối ăn năn.

Chúa không bao giờ từ bỏ chúng con, Chúa không bao giờ từ chối chúng con, chúng con hãy nhìn vào thánh tượng này để được nhìn thấy Chúa muốn chúng con hãy trở nên như trẻ thơ, với sự hồn nhiên và tất cả những gì trong quá khứ, tất cả những gì vốn đè nặng trong đời sống chúng con, tất cả những gì đang vấp phải hãy đến với Chúa như một trẻ thơ, dâng hết tất cả, biết thân phận tội lỗi của chúng con chẳng còn nơi đâu để nương náu, chẳng còn nơi đâu để nương tựa, chẳng có ai là người có thể có quyền tha thứ cho chúng con ngoài tình thương của Thiên Chúa. Bởi vì chúng con tin chắc rằng giá Máu đó, Thập Tự Giá đó và Công Cuộc Tử Nạn đó là một lịch sử vĩnh viễn muôn đời, yêu thương và tha thứ, để dẫn chúng con về với sự thật, về với chân lý, về với tình yêu và ơn cứu độ vốn có, và muôn đời vẫn có trong tình thương của Ngài.

Cho nên ngày hôm nay, chúng con hãy nhìn vào đây để tập tành cho đời sống của chính mình, quên bớt đi tất cả những nặng nhọc, những thử thách, những đau khổ trong cuộc đời mà hãy trở thành một em bé – lấy tâm hồn một em bé để khẩn khoản nài xin với Cha của mình, khẩn khoản nài xin với một lòng mạnh mẽ, để xin Chúa hãy cho chúng con cơ hội để trở thành người công chính, và xin Chúa giúp chúng con biết làm, biết thực hành, biết quyết tâm loại bỏ đi tất cả những gì bất chính, loại bỏ đi tất cả những tư tưởng, loại bỏ đi những cái phán xét, loại bỏ đi những gì vốn ở trong thân phận con người của chúng con luôn vấp phải, là cái tôi của chính mình, là tất cả những điều vốn có để dẫn chúng con đi vào ở nơi sương mù, đi vào ở nơi bóng tối, và làm cho chúng con bị giới hạn để nhìn thấy được ánh sáng của Chúa và chúng con đang sống trong tuyệt vọng.

Tất cả mọi điều vốn ở trong giòng lịch sử hôm nay vẫn tiếp tục; Tình Yêu của Chúa không bao giờ ngưng nghĩ và dẫn đưa chúng con trở về. Chúng con có quyền quyết định, quyết định để trở về với Chúa hay quyết định đi theo một con đường mà chúng con có cơ hội để chọn lựa, chọn lựa một con đường chúng con đã đi và đang đi – nhưng trong sự lo âu, trong bóng tối, trong cái chết và trong tham vọng, dục vọng và còn rất nhiều lý do nữa trong đời sống của mỗi một cá nhân. Nhưng hôm nay Chúa mời gọi, Chúa mời gọi chúng con đến với Chúa, để chúng con hiểu được Lòng Thương Xót của Chúa, Lòng Thương Xót của Chúa không dừng lại trong chúng con và trên chúng con mà chúng con chia sẽ cho nhau với đời sống, chúng con xót thương nhau, chúng con nâng đỡ nhau, chúng con đến với nhau và chúng con đón được, học được những điều Chúa dành và cho chúng con chung trong thế giới và riêng cho mỗi một cá nhân. Hôm nay có rất nhiều điều mà không tự động chúng con có thể hiểu được qua sự chỉ dạy của Chúa để hôm nay con xin ngừng lại để xin được đón nghe những lời của Chúa đặc biệt qua thánh tượng mới ngày hôm nay.

Cha: L., MU. con,

Hôm nay không phải là sự tình cờ mà Cha biết được nỗi lòng của mỗi một người và Cha biết được sự mới mẻ làm cho con có rất nhiều điều suy nghĩ và cũng làm cho con có những bỡ ngỡ. L., Cha biết, thánh tượng của Thánh Tâm Cha, thánh tượng của Thánh Têrêsa ở đây quả thật đã quá lâu và đã bao lần nhưng vẫn là một thánh tượng mà con đã gặp gỡ và Cha cũng đã ban cho con những điều mà con đã nghe, đã biết, đã thấy và đã tin; những điều mà đối với con người làm sao không có những sự bùi ngùi, làm sao không có những việc mà con đã nhìn thấy sự khác biệt; nhưng con có biết rằng mỗi một thánh tượng đều mang đến một ý nghĩa cho các con để giúp cho mỗi một cá nhân, giúp cho mỗi một lòng tin và giúp cho mỗi một người đến để được gặp gỡ. Mỗi một thánh tượng đều có một lịch sử mà Cha, qua các thánh tượng, qua mỗi một vai trò để gặp gỡ và qua mỗi một vai trò để ban đến những ân huệ, những ơn lành mà Cha dành để ban đến cho những người con cái của Cha khắp nơi, mọi lứa tuổi, mọi vai trò. Các con hãy đến với Cha, đừng nghĩ thánh tượng này hoặc thánh tượng khác, Cha luôn hiện diện bất cứ thánh tượng nào khi họ thật sự đã để ở những nơi tôn kính, đã được để để các con đến để cầu nguyện, để thờ phượng. Những thánh tượng được đặt để trong các giáo đường là những thánh tượng được làm phép và từ việc được làm phép đó các con sẽ nhận ra được những gì vốn Cha qua thánh tượng để ban đến cho các con. Đời sống của con người thì luôn luôn cần có một cặp mắt nhìn, cần có sự thực tế, cần có sự đụng chạm và cần có sự gặp gỡ nhưng trong thiêng liêng thì Cha hiện hữu một cách thiêng liêng bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào và nhất là ở trong tim của các con. Cha luôn ở với các con, nhưng có lẽ rằng trong giới hạn mà loài người được biết, trong giới hạn mà loài người cảm nhận, trong giới hạn mà loài người có thể tìm ra được sự thật này, nhưng những nơi mà Cha cần để cư ngụ, những nơi mà Cha mong muốn đó là trái tim của mỗi một người mà Cha muốn ở với các con cũng như tất cả anh em con, ở với mỗi một người mang hình dáng của Cha, mang trái tim có cả linh hồn, có một trái tim biết thương, có một trái tim biết yêu hay ngay cả những người có trái tim nhưng họ quả thật rất ngoan cố và rất chai đá.

Các con thương mến của Cha, không thể giải thích hết được và các con không thể hiểu thấu được tình yêu của Cha; ngày hôm nay có rất nhiều điều mà Cha vẫn tiếp tục tiếp nhận và chịu đựng – sự lạnh lùng của con người, sự thờ ơ của con người, sự lạnh nhạt của con người và ngay cả sự phản bội của con người. Vết thương của Cha chẳng bao giờ lành lặn, vết thương đó cứ tiếp tục rỉ máu bởi vì các con không hiểu được sự chờ đợi của Cha, không hiểu được sự nhẫn nại của Cha, không hiểu được sự hiện diện mà Cha mong muốn ở nơi trái tim của mỗi một linh hồn, của mỗi một người con của Cha khắp nơi trên toàn thế giới, trong mọi vai trò. Cha khao khát họ được nhận ra Cha, Cha khao khát tình yêu của Cha thánh hóa và biến đổi các con; Cha khao khát những việc của Cha làm, và Cha khao khát lịch sử mang lại cho chúng con có những giây phút tìm hiểu, những giây phút suy niệm, những giây phút tìm ra được giáo lý và là chân lý để giúp các con trên một con đường mà các con có thể nhận ra những gì chính nhất trong đời sống của con tim, chính nhất trong đời sống của bên trong tâm hồn và những gì chính nhất ở nơi sự thật mà con người của các con cần biết. Đó là trọng điểm mà Cha muốn, Cha muốn gặp gỡ mỗi một người, Cha muốn gặp gỡ mỗi một cá nhân, Cha muốn gặp gỡ mỗi một trái tim để các con hiểu được ý nghĩa của tình yêu, hiểu được sự ở lại của Cha, hiểu được ý nghĩa mà Cha đã qua cuộc tử nạn, hiểu được ý nghĩa mà Cha vẫn còn ở lại qua Bí Tích Thánh Thể, và hiểu được ý nghĩa mà ngày hôm nay tiếng nói của Cha vẫn tiếp tục vang vọng với thế giới của loài người.

Các con thương mến của Cha, tất cả những gì đối với Cha không thể giới hạn và không có sách vở nào có thể viết hết được những việc mà Cha đã làm và quyền năng của Thiên Chúa ban cho thế giới của loài người. Chỉ cần các con nhìn ra, chỉ cần các con tin và chỉ cần các con hiểu được những gì tốt đẹp để đến với tình yêu, để sống trong sự thật, sống trong công chính; để nhận ra những gì vốn trong đời sống đem các con đến để chỉ dạy các con và cho các con cảm nghiệm một giáo lý cứ mãi mãi nhắc đi và nhắc lại để các con hiểu ý nghĩa của ơn cứu độ; hiểu ý nghĩa của thập tự giá mà Cha đã chịu và gánh vác cho thế giới của loài người; hiểu được ý nghĩa của Cha qua Bí Tích Thánh Thể; hiểu được những lời của Cha vốn còn ở trong lịch sử và qua Tin Mừng, Phúc Âm. Cha vẫn hiện diện qua thánh lễ Misa, Cha vẫn gặp gỡ mỗi một người khi chúng con để cho trái tim của chúng con có một không gian để suy niệm, để hiểu biết và để cảm nghiệm thì các con thấy và rõ nhất, hoàn toàn Cha đang sống giữa thế giới này. Cha vẫn đi tìm các con từng người một, Cha vẫn tiếp tục mở rộng vòng tay để ôm lấy các con và Cha mở rộng vòng tay để dẫn dắt các con khi các con gặp những đau khổ, gặp những thử thách, gặp những bệnh tật, gặp những điều mà ngày hôm nay các con đã biết được sự gần gũi mà hôm nay Cha tỏ hiện cho các con.

Các con thương mến của Cha, Cha để cho các con được hiểu rõ, tất cả những gì được mời gọi, những người mang sứ vụ, những người được mời gọi nhân chứng cho sự thật, cho Tin Mừng và cho chính huyền nhiệm phép lạ của Thánh Thể, đồng thời được tiếp tục liên tiếp với những ơn thánh được đổ xuống và ban cho thế giới chung và riêng cho những người tiếp tục nhân chứng, tiếp tục loan tin, tiếp tục tiên phong với những việc làm và lời cầu nguyện, của hành động và một đời sống đức tin bằng phục vụ. Tất cả những gì vốn các con được đón nhận ngày hôm nay đó là một quá trình không quá dài nhưng cũng không quá ngắn; các con biết rằng Cha luôn luôn ban và can thiệp khi các con đến, khi các con tin và khi các con tin tưởng thì điều đó sẽ được thực hiện với những điều hợp với luân thường đạo lý, hợp với tất cả lý mà Cha ban và cho các con; còn nếu có những điều các con không hiểu được, cho dù có những tai nạn, có những biến cố nhưng trong những biến cố đó, trong những tai nạn thì các con cũng được học hỏi thêm tất cả những gì đến với các con, đến với thế giới, đến với loài người và đến cho từng cá nhân.

Cha muốn những điều tốt đẹp nhất, Cha muốn những điều hoàn mỹ nhất, nhưng các con phải trải qua những thử thách; bởi vì mỗi một người đều mang một số phận được an bài và sắp đặt ở nơi luật định của Đức Chúa Cha, được sự quan phòng của Ngài. Sự hiện diện của Cha ngày hôm nay tiếp tục mang đến cho các con, giúp cho các con và ban đến cho các con với tình yêu của Cha dành cho các con; các con hãy tin vào tình yêu đó để được lớn dần, để được hiểu rõ, và để được biết trong đời sống của chính mình – với vai trò, với nhiệm vụ, với chức vụ, với mọi hoàn cảnh và với mọi tầng lớp. Cho nên, đừng phân biệt với tất cả những gì vốn với cặp mắt mà hãy phân biệt rằng các con tin thì điều đó sẽ được thực hiện. Các con tin vào Thiên Chúa, các con tin vào những việc của Ngài làm, các con tin vào những việc mà Cha đã hứa và ban thì điều đó nhất định không sớm thì muộn các con sẽ được đón nhận; bởi vì đây là những điều mà Cha đã hứa, Cha nhất định sẽ hoàn tất và Cha nhất định sẽ để cho các con được nhận ra sự hiện diện và sự có mặt của Cha trong đời sống của các con, trong những nơi mà các con tìm đến và những ngày tháng mà các con được đón nhận những lời này một cách trực tiếp hay gián tiếp.

Về mặt của bề ngoài, dẫu thánh tượng này, ở nhà thờ này hay nhà thờ khác nhưng Cha để cho các con được biết nơi tôn thờ rất là nhiều, nhiều thánh đường, nhiều nhà thờ nhưng những nơi mà Cha chọn lựa để tỏ hiện sự huyền nhiệm thì rất ít ở trong thế giới của con người; cho dù các con đến, cho dù các con biết sự hiện diện của Cha đều ban cho các con tất cả những ơn mà các con xin, đều ban và vốn Cha để cho các con cũng cố đời sống đức tin; nhưng có những thánh đường được đặt để và được chọn lựa với tất cả những sự huyền nhiệm đó đã đến và tiếp tục cho những thánh đường mà ngày hôm nay trong lịch sử, hay những ngày còn và vẫn tiếp tục cũng là những thánh đường được tuyển chọn để đem đến những hồng ân cao cả mà các con đang đối diện ngày hôm nay. Những năm tháng âm thầm trong quá khứ đó hôm nay có câu trả lời, sự đổi mới đó chỉ là những điều mà Cha muốn các con hãy trở thành những con người có tâm hồn của những trẻ thơ thì các con được biết những việc của Cha làm và được đón nhận những điều Cha ban; đồng thời các con hiểu rằng khi các con sống với một tâm hồn trẻ thơ thì các con hãy mạnh mẽ để đến với Cha. Các con đừng sợ hãi, các con đừng tự kết tội mình và các con đừng để cho cơ hội mà các con được biết và những điều vốn có được đem đến cho thế giới bằng một sự nhắc nhở mà Giáo Hội ngày hôm nay mở rộng cánh cửa của Năm Thánh Lòng Thương Xót. Lòng Thương Xót của Cha luôn luôn và mãi mãi muôn đời vẫn là Lòng Thương Xót đến với thế giới, Giáo Hội truyền đạt và chấp nhận, và mọi sự đi vào trong một thế kỷ để nói lên tiếng nói – nói lên tiếng nói chung, nói lên tiếng nói của sự thật và nói lên tiếng nói của huyền nhiệm cao cả được thực hành (6) và hiệp nhất với Giáo Hội của ngày nay.

Có rất nhiều điều mà các con cần phải biết, đó là sự tối thiểu quan trọng của những năm tháng mà các con đã được nghe, và được ghi chép qua giòng lịch sử, qua Phúc Âm và Tin Mừng. Tất cả những gì vốn nó sẽ đến, bởi vì thế giới ngày hôm nay các con đã nhìn thấy điều gì của sự thật và điều gì từ nơi con người, nơi sự tinh vi khéo léo hay điều gì từ nơi thần dữ, đã lợi dụng vào cái yếu điểm của các con, lợi dụng vào lòng tin non nớt của các con và cũng lợi dụng trong một đời sống mà con người ngày hôm nay vốn chìu theo đời sống của thực tế. Cho nên có rất là nhiều điều mà ngày hôm nay Cha muốn để cho các con được nhận ra là những năm tháng mà các con được nghe, để được đón nhận sự gần gũi mà Cha ban cho các con, cũng là cũng cố đời sống đức tin cho các con, đồng thời cũng là một sự gần gũi chưa bao giờ có nhưng hôm nay xuất hiện và tỏ cho con người trong nhân loại ngày nay.

Có rất nhiều điều kỳ diệu mà Cha đã ban một cách đặc biệt, Cha đang tỏ hiện một cách đặc biệt và Cha cũng chọn ngôn sứ và tiên tri một cách đặc biệt trong thế giới của ngày nay, để nói lên tiếng nói của Cha, để chứng minh cho tất cả những gì từ sự thật và để ban cho các con những gì vốn thiên đàng ngày hôm nay hé mở để ban xuống cho thế giới của loài người, ban đến cho những người con bị sai lạc, ban đến cho mỗi một người sống trong tội được cơ hội trở về, và cũng là đổ xuống cho Giáo Hội những ân sũng ngày nay, để qua Giáo Hội nhắc nhở bằng tiếng nói, bằng tất cả những gì được sắp xếp để mang đến Tin Mừng vốn đã có nhưng phải đem đến những hồng ân đặc biệt, đem đến những ân sũng đặc biệt, và đem đến cho chúng con một sự nhắc nhở gần gũi – đó là cánh cửa của Lòng Thương Xót, đó là cánh cửa được biểu tượng cho tình yêu của Cha, cánh cửa được mở ra với những ngày còn lại để dẫn dắt các con trở về khi còn thời gian, còn cơ hội. Bởi vì tất cả những gì đến với thế gian ngày mà Cha hạ thế trần gian, ngày mà Cha kết thúc trên thập tự giá và ngày mà Cha trở về thiên quốc, ngày mà Cha thiết lập Bí Tích Thánh Thể, và ngày hôm nay Cha vẫn còn đó là những điều ở trong lịch sử, là những điều chứng minh sự thật, đó là trình tụ được sắp xếp ở nơi Đức Chúa Cha và điều đó được tỏ hiện. Cha đến bằng xương bằng thịt trên 2,000 năm trước, nhưng ngày hôm nay Cha vẫn còn ở lại với thế gian; không còn bằng xương bằng thịt mà bằng chính Thánh Thể của Cha, bằng những giòng máu vẫn còn để tiếp tục nuôi dưỡng các con qua thánh lễ Misa. Cho nên lòng tin rất quan trọng để các con hiểu và biết để tìm hiểu sự thật, để suy niệm và cảm nghiệm những lời được nhắc nhở, được chứng minh qua Tin Mừng và Phúc Âm, cho nên trong mỗi một hoàn cảnh, mỗi một vai trò, và mỗi một thánh tượng mà các con có cơ hội được tiếp xúc và đón nhận đều có ý nghĩa dẫn dắt các con đến với Cha. Sự hiện diện đó để giúp các con nói về Lòng Thương Xót trong những ngày tháng mà các con đang còn, bởi vì tất cả những gì vốn các con cũng phải cần chuẩn bị, bởi vì mọi sự có ngày bắt đầu thì cũng sẽ có ngày kết thúc; tất cả mọi điều như con người được sanh ra thì cũng có ngày trở về. Cho nên tất cả mỗi một việc qua bao thế hệ, hôm nay, ngày mai hoặc tương lai nhưng đối với Thiên Chúa những gì vốn đem lại cho con người đó là những ngày tháng mà các con hoàn toàn chưa hiểu được những gì Cha đã làm và ban cho các con qua ơn cứu độ và tiếp tục cho các con gặp gỡ được Lòng Thương Xót, nhưng ngày hôm nay các con vẫn là những ngày chưa hiểu, những ngày chưa biết, những ngày chưa được cảm nhận và những ngày chưa được đụng chạm, cho nên các con vẫn còn sống trong những ngày tháng đó, là những ngày tháng chờ đợi nhưng không hiểu được sự thật và cũng không trở về với sự thật.

Các con đang sống trong những ngày tháng nuôi tội, các con đang sống trong những ngày với tội, các con đang sống với những ngày tách rời Lòng Thương Xót của Cha, tách rời một Đấng cứu độ mang đến giáo lý và chân lý để các con tự do trong đời sống này và sự tự do đó các con đã để cánh cửa mà các con đã mở để theo ý riêng của mình, để theo những gì của dục vọng tham lam, để theo tất cả những gì thực tế của đời người và thực tế trong đời sống hiện tại. Các con không biết, không hiểu và cũng không rõ những gì vốn đã ban và cho các con thực tại và là thiêng liêng, làm sao các con biết được rằng lòng tin của các con phải như thế nào để bắt đầu, các con hiểu lịch sử không phải là chỉ bắt đầu với thời điểm hôm nay mà đã bao nhiêu ngàn năm được để lại, những người họ có bổn phận để tìm ra sự thật và sống trong sự thật và đang minh chứng sự thật nhưng thời gian nó sẽ làm cho con người theo thói quen và trôi qua một cách lẹ làng nếu các con không giữ lại nơi mình một điều gì đó thuộc về thiêng liêng, với một tình yêu quả quyết, với một lòng chân thành, với một lòng mà các con tôn kính, một lòng mà các con tin tưởng phụng sự, hay một lòng với ý nghĩa của tình yêu và ý nghĩa sự trở lại mà con người cần phải có, để các con tin, các con loại bỏ tất cả những gì trong cuộc sống mà vốn các con gặp.

Sự đau khổ, sự vất vả hay tất cả những thử thách đều là một kinh nghiệm khi các con cảm nghiệm được những gì vốn ngày hôm nay Cha nhắc nhở cho các con, các con đừng bao giờ nghĩ trong sự tiêu cực, các con đừng bao giờ tuyệt vọng và các con đừng bao giờ đi vào một con đường mà các con không hy vọng hay đi vào sự bế tắc; bởi vì đối với Thiên Chúa, Cha không nhìn ở nơi tội lỗi các con mà Cha nhìn rằng các con có chịu để cho Cha đến để giúp các con hay không, các con có chịu tin rằng một Thiên Chúa yêu thương các con hơn tất cả những gì các con đang xúc phạm và vi phạm, và một Thiên Chúa tha, tha, và tha, mãi mãi tha thứ cho mỗi một tội nhân, mỗi một linh hồn của mỗi một người (7); bởi vì các con là tác phẩm của Cha. Cho nên các con đừng tuyệt vọng mà hãy trở về bởi vì ngày hôm nay là một cơ hội, nhưng các con hãy nhớ rằng hãy trở về trong sự công chính, hãy trở về một cách tuyệt đối và hãy trở về loại bỏ những gì vốn các con biết đó làm cho các con có những năm tháng trong sa đọa, những năm tháng trong tội lỗi, những năm tháng làm cho các con đau khổ, những năm tháng làm cho các con vất vả với tất cả những gì không có ý nghĩa trong đời sống của mình, hiện tại cũng như ở tâm hồn và cả tương lai. Cho nên, đây là những giây phút mà các con hãy chọn lựa cho mình, nhận ra tình yêu của Cha vẫn còn nhưng thời gian sẽ không còn tiếp tục cho phép sự tự do đó ở nơi quyền cá nhân của các con mà các con phải quyết định sớm để trở về với Cha, trở về với tình yêu của Cha, trở về với Lòng Thương Xót và trở về với ơn cứu độ mà Cha đã đóng dấu ấn tình yêu trên mỗi một người các con, đóng dấu ấn tình yêu (8), để giải thoát các con nhưng các con không cảm nghiệm được, các con không hiểu được, và các con không dùng những gì vốn có để các con quay trở về với Cha bằng một cách mạnh dạn, bằng một cách quyết tâm; các con vẫn tiếp tục với những ngày tháng hoàn toàn không hiểu, hoàn toàn không tin và hoàn toàn còn sa đọa giữa cảnh sống của ngày nay.

Những gì cần nhắn gởi ngày hôm nay là thời gian nó sẽ có giới hạn, bởi vì tất cả mọi việc Đức Chúa Cha đã an bài theo luật định; đó là điều bắt đầu và cũng sẽ có kết thúc đối với loài người; đó là những việc mà Đức Chúa Cha đã an bài: Alpha và Omega, Alpha là bắt đầu và Omega là cuối cùng và cũng là cứu cánh. Thời gian mà các con đang sống là trong tình trạng của cứu cánh, thời gian mà các con đang đón nhận những điều kỳ diệu, những điều huyền nhiệm cũng là trong thời điểm cứu cánh (9); thời gian mà các con đi ngược lại với giòng lịch sử tất cả những gì vốn đã xảy ra và đã có trong thế giới của con người; hôm nay chỉ mong muốn rằng Lòng Thương Xót của Cha sẽ mang lại cho các con niềm hy vọng duy nhất để tha thứ và mang các con trở về với tình yêu và giòng nước tái sanh trong ân sũng và hồng ân Cha dành và ban cho các con. Các con đừng để cho sự suy nghĩ, đừng để cho những cái lý luận của con người, đừng để cho những sự thực tế và đừng để cho thói quen nó chỉ nằm trong sách vở nhưng không thực hành và nó chỉ là những việc giới hạn do lòng tin của các con. Đối với Cha là vô biên bất tận, đối với Cha là một cặp mắt để nhìn sâu trong những gì đặc biệt của Thiên Chúa đã ban, và tìm đủ mọi cơ hội để cho các con gặp gỡ chứ không phải giới hạn nơi lòng tin của các con, không phải giới hạn với sự chấp nhận hay không mà những việc của Cha mong muốn để ngày hôm nay các con hiểu rằng tình yêu của Cha dùng đủ mọi cách để đưa các con trở về với tình yêu của Cha; dùng đủ mọi cách qua Lòng Thương Xót để thánh hoá, biến đổi các con cho xứng đáng với vai trò mà Cha đã chọn và đã mở cánh cửa chờ đợi các con qua bàn tiệc thánh ở thiên quốc. Cho nên đừng để mất đi thời gian, đừng để mất đi cơ hội và hãy bỏ hết tất cả khi các con hiểu đó là những ngày trong tội, những ngày đau khổ, những ngày triền miên dựa vào tiền tài, danh vọng hay dựa vào những gì vốn là chính trong đời sống bởi vì tất bật – tất bật để các con chỉ phục vụ cho thân xác, tất bật để làm những gì theo nhu cầu của những cái thích và cái khát vọng của con người, đem lại gì cho linh hồn, đem lại gì cho đời sau và đem lại gì cho con tim đang cần có những ngày hạnh phúc và bình an?

Cho nên hôm nay Cha đến để tỏ hiện cho các con được nghe, được biết và nhận thức rõ những gì vốn không quá xa lạ, cũng đừng tự nơi mình có những suy diễn và suy nghĩ; những lời này đến với các con, những điều này cần phải nghe và những điều này là một thế giới mà Cha cho phép để các con được nghe những gì vốn cần được nghe và cũng là những ngày kết thúc cuối cùng của một cuốn sách lịch sử, qua Bí Tích Thánh Thể, được thực hiện trong thế giới của con người và Thần Khí và Thánh Thần được ghi chép cho thế giới của các con và lời khuyên nhắc mà hôm nay Cha đem đến cho thế giới của con người trong nhân loại. Cho nên bất cứ ở nơi đâu hay thánh tượng nào, bất cứ điều gì khi các con gặp những thánh tượng hãy nhớ rằng Tình Yêu của Cha qua mỗi một thánh tượng, Tình Yêu của Cha qua mỗi một nơi và Tình Yêu của Cha mang đến mỗi một ân sũng đặc biệt, dùng đủ mọi điều để mang các con trở về và cho các con được đón nhận – đó là Lòng Thương Xót của Cha, đón nhận ơn tha thứ của Cha, và đón nhận thế giới vĩnh cửu đang chờ đợi, tuỳ thuộc ở nơi sự tự do các con chọn lựa, tuỳ thuộc ở nơi sự trở về nhưng đây cũng là một sự cũng cố cho đời sống đức tin mà Cha dành và ban.

Hãy đến với Cha, và hãy tin vào những điều mà Cha ban đến cho các con; hãy tin vào những điều mà ngày hôm nay Cha nói với các con ngay nơi đây, ở nơi giáo đường này, và ở nơi “thánh đường” này, Cha nhất định sẽ để cho các con thấy được sự kỳ diệu mà không thể từ chối được ở nơi môi miệng của con người, với những người được ơn, những người biết ơn và những người đã đón nhận được hồng ân mà Cha dành và cho, và cũng đón được những ơn mà Cha dành một cách đặc biệt để cũng cố cho đời sống đức tin, cũng cố cho những việc mà Cha đã thực hiện ở nơi đây và cũng cố cho những việc mà Cha đã qua mầu nhiệm và sự huyền nhiệm của Bí Tích Thánh Thể được thực hiện trong thế giới của con người.

Cho nên, đã đến giờ; các con không còn ngần ngại. Những người loan tin, những người được chọn trong sự nhân chứng; các con hãy tin tưởng tất cả những việc làm mà các con hiệp nhất với nhau để nhân chứng cho điều này để đem anh chị em trở về, để đem những người còn khô khan nguội lạnh và để đem những người vẫn còn đi trên một bước đường mà họ chưa rõ họ đang đi và họ chưa hiểu ý nghĩa của sự trở về, và họ chưa hiểu con đường – chọn Thiên Chúa hay chọn thế giới của trần gian. Họ vẫn còn đi trên một bước đường, đó là hoàn toàn không thật lòng đối với Cha và họ đang đi trên một bước đường chọn lựa giữa tội và chọn lựa những gì vốn họ cần để đến với Cha; cho nên đây cũng là một điều mà các con cũng cần phải ý thức thêm. Đó là những người đã từng hiểu, đã từng biết nhưng họ không qua được cái thân xác, họ không qua được cá nhân, họ không qua được cái suy nghĩ của bản ngã cá tánh và sự ưa thích riêng của con người; đây là một điều rất thận trọng để tập tành và giúp cho các con làm sao để trở thành một trái tim thật sự trở về và ý thức được sự trở về, ý thức được hành động, ý thức được việc làm, và ý thức được ý nghĩa của Năm Thánh mà Cha ban đến cho các con một sự gần gũi ở trong hồng ân và ân sũng mà ngày hôm nay các con đã được đến gần để được thánh hóa, được chúc phúc một cách đặc biệt, qua Mẹ Maria đã chỉ dạy cho các con. Tất cả những điều mà ngày hôm nay các con làm không phải là điều Thiên Chúa cần, mà các con đã được một sự liên hệ đặc biệt qua hồng ân và ân sũng mà Mẹ Maria đã xin cùng Đức Chúa Cha ban điều này cho thế giới của loài người.

Còn có rất nhiều điều mà các con đã nghe, đã biết và tiếp tục hiểu sâu những điều mà ngày hôm nay các con đang đi loan báo và các con đang đi nhân chứng; nó không dừng lại một điểm mà ngày hôm nay trong thiêng liêng Chúa Cha sẽ ban một cách đặc biệt, bởi vì các con đã đích thân kêu Ngài, đích thân cầu nguyện với Ngài, đích thân để phủ phục, đích thân để đầu phục thì người Cha nào khi thấy con cái mình với tâm trạng đó mà có thể ngoảnh mặt làm ngơ hay sao? Cho nên các con hãy tin và thực hành, các con biết đây là ân sũng hồng ân do Mẹ là một Người chỉ dạy và là một Người cầu nguyện để điều này được ban cho thế giới vào những ngày còn lại, những ngày mà các con phải chuẩn bị, bởi vì sẽ có những ngày tang tóc, sẽ có những ngày đau thương, sẽ có những ngày cuối cùng và sẽ có những ngày thanh lọc, chuẩn bị cho một thế giới mới mà Cha đã an bài sắp đặt từ muôn thuở. Hãy mở đôi tai để nghe, mở đôi mắt để thấy và hãy tin tưởng để những bước đường mà các con đã đi, đang đi trong đời sống của nhân chứng, trong đời sống của vai trò thực hiện để các con hiểu những gì vốn Cha đã ban và tỏ hiện cho nhân loại ngày nay. Đây là những lời sống động mà Cha gởi đến cho thế giới, đây là một nơi mà Cha chọn để các con được hiểu nhiều về mầu nhiệm, về huyền nhiệm và phép lạ mà Cha đã mở cho thế giới của nhân loại ngày nay.

Hôm nay Cha chỉ nói đến đây, hy vọng các con hiểu được điều này, các con rõ điều này; đến với Cha, hãy bỏ hết tất cả, các con đừng sợ những gì đang lỗi lầm mà hãy đến với Cha để được đón nhận sự hoà giải, các con đi vào trong Giáo Hội để được sự chỉ dạy và hãy nuôi dưỡng mình bằng lời của Cha. Hãy tin tưởng những gì được thấy, được nghe và hãy thực hành những gì mà Mẹ chỉ dạy thì các con sẽ có những bước đường mới, qua Chúa Thánh Thần hướng dẫn, để hiểu như thế nào, mở miệng ra sao, và đời sống có sức mạnh được giúp đỡ bởi Chúa Thánh Thần. Cho nên các con đừng sợ khi các con hiểu được món quà đặc biệt được ban đến cho các con, bằng sự xuất hiện của Cha, bằng Thánh Thể được hiện diện và Cha ban điều đó cho các con, qua sự hiện diện và ở lại (10) của Cha ngày hôm nay giúp cho các con được mở mắt để nhìn thấy được sự kỳ diệu cao cả mà Cha đã sắp đặt ngay lúc ban đầu cho đến ngày hôm nay là những điều cần thấy, cần biết và hiểu được ý nghĩa của chính nó. Hy vọng hôm nay các con hiểu rõ để tiếp tục đón nghe tất cả những gì vốn Cha dành và ban đến cho các con,  và Cha hy vọng các con hiểu để thực hành, để trưởng thành và để chọn lựa con đường mình cần đi, phải đi trong sự quyết tâm mà trở về với Lòng Thương Xót, trở về với một con tim thật sự và trở về bằng tấm lòng, bằng những điều quyết tâm thì các con sẽ được đón nhận và hiểu được ý nghĩa món quà của ân sũng hồng ân, qua Mẹ Maria đảm trách và thay cho các con để xin điều này ban đến cho toàn thế giới. Bình an của Cha đến với tất cả các con. Thương các con thật nhiều. Chào các con.

L.: Lạy Chúa, con xin cảm tạ ơn Chúa, với tất cả những lời ngày hôm nay. Quả thật, chúng con không biết rằng chúng con sẽ đón được những lời của Cha dạy, và cũng không biết rằng hôm nay chúng con có cơ hội được hiểu biết thêm về những thánh tượng và ý nghĩa của thánh tượng mới mà hôm nay chúng con đang quỳ dưới chân của Cha đây để được đón nhận những lời của Cha và hiểu thêm ý nghĩa của những ngày tháng mà con đã luôn luôn đến với thánh tượng Thánh Tâm Chúa, và hôm nay đến với thánh tượng đầy ý nghĩa mà Cha dạy chúng con để trở thành mới mẻ hơn, trở thành trẻ thơ hơn, trở thành một đời sống tín thác hơn, trông cậy hơn qua thánh tượng mà chúng con đang quỳ để được chiêm ngưỡng khuôn mặt, đôi tay và nụ cười hướng về thiên quốc, hướng về Đức Chúa Cha và hướng về những gì thuộc về thượng giới để chúng con đón nhận được sự tốt đẹp, đón được hạnh phúc, đón được giáo lý, đón được chân lý và đón được những món quà mà chính Cha đặc biệt dạy và ban cho chúng con, mỗi một người chúng con, mỗi một người trong thế giới loài người và đặc biệt qua Giáo Hội để chúng con hiểu được Chúa Giêsu – Ngài không phải chỉ là một Chúa Giêsu qua Tấm Bánh, vẫn yên lặng mà Chúa Giêsu bằng tiếng nói, Chúa Giêsu đem những lời nhắc nhở, Chúa Giêsu dạy dỗ loài người, Chúa Giêsu chứng tỏ sự hiện diện của chính Ngài và Chúa Giêsu tỏ hiện qua huyền nhiệm của Thánh Thể mà ngày hôm nay chúng con được đón nhận sự chỉ dạy và còn rất là nhiều điều cao quý tốt đẹp, qua món quà mà chúng con đích thân được đón nhận, được nghe, được thực hành và tiếp tục được chỉ dạy qua ân sũng mà Chúa đã ban một cách đặc biệt cho thế giới chung ngày nay và riêng cho những ai được mời gọi, riêng cho những ai được nhân chứng và đặc biệt gởi đến những ngôn sứ, những tiên tri để giúp chúng con quay trở về với Cha, bằng đủ mọi điều mà hôm nay chúng con đến để đầu phục, để phủ phục, đến để thống hối ăn năn, đến với cả con tim của mình xin Cha chấp nhận, nâng đỡ; xin Cha can thiệp và xin Cha cho chúng con cơ hội – những ngày mà chúng con không thể tự mình sửa chữa được những gì vốn chung trong thế hệ ngày nay; có biết bao nhiêu điều hỗn loạn, có biết bao nhiêu điều mà loài người của chúng con đã cố tình hay vô ý vấp phạm.

Ngày hôm nay là một sự trả lời, là một vấn nạn chung và là một đời sống bị sự chi phối mà chúng con hoàn toàn đã bị sự điều khiển của thực tế, của tinh vi và khéo léo của một thời đại, dựa theo và mặc xác văn minh để tiếp tục tung hoành với những điều mà ngày hôm nay con người giới hạn với đức tin, hoàn toàn chỉ dùng những cách thức ở nơi thế giới thực tại. Họ quên đi giờ thờ phượng, họ quên đi giờ trở về, họ quên đi giờ dành cho Thiên Chúa và họ quên đi bổn phận của những người đối với Thiên Chúa; bổn phận của những người làm con và bổn phận mà con người của chúng con không thể quên đi đó là ân sũng, hồng ân và quên đi mỗi một ngày đều được đón nhận hơi thở mà Cha ban, đón nhận hồng ân mà Cha đổ xuống và đón nhận sự nuôi dưỡng mà Cha đã dành trong quyền năng Cha ban cho thế giới và cho mỗi một người chúng con.

Xin giúp chúng con được hiểu biết thêm, giúp chúng con cảm nghiệm thêm, giúp chúng con tin những gì vốn có dẫu là kiến thức học thức nhưng vẫn tóm tắt lại là một đời sống cương quyết để sống trong sự thật, bởi vì con tim mới có thể chứng minh và con tim thì chỉ cần Thiên Chúa biết, chỉ cần Thiên Chúa ban và chỉ cần Chúa Thánh Thần soi sáng thì chúng con sẽ sống những ngày bình an hạnh phúc và tiếp cận với những gì vốn trong đời sống của con người, của những thập tự giá mà chúng con không thể từ chối nó, chúng con không thể cự tuyệt nó mà chúng con phải chấp nhận, như Chúa đã chấp nhận thập tự giá để cứu chúng con trong thế giới của trần gian. Đoạn đường của thập tự giá, những ngày trên trần gian thật là đau khổ nhưng thật có ý nghĩa, và thập giá sẽ đưa chúng con đến với Chúa, và thập tự giá sẽ giúp chúng con trong đời sống mà Cha đã từng đi qua thì mỗi một người chúng con cũng theo gót chân đó để được đi vào, để được cứu sống, được phục sinh, để được trở thành những người mà Cha luôn luôn đồng hành và cho chúng con cơ hội. Cuối đường của thập tự giá xin cho chúng con được gặp gỡ Cha và hiểu được ý nghĩa khi chúng con đã trọn vẹn và thắng được những ngày lữ thứ của trần gian – ở nơi tội, ở nơi những khuyến dụ và ở nơi những yếu đuối của thân xác.

Con xin Cha giúp chúng con và cho chúng con thêm nữa, để hiểu rõ sự hiện diện ban đến cho chúng con, gần gũi chúng con và cho chúng con niềm tin tưởng tuyệt đối vào Cha để sống đúng hơn, và sống xứng đáng là những người con được đón nhận lắng nghe, đồng thời cũng được sự gần gũi mà Cha đã dạy một cách đặc biệt và mang đến cho nhân loại ngày nay sự cho phép qua những điều mà chúng con chọn lựa để thực hành, để dâng lên Cha, để phủ phục Cha, để tôn thờ Cha. Chúng con chỉ biết rằng một Thiên Chúa duy nhất mà chúng con tin, một Thiên Chúa duy nhất mà chúng con thực hành, một Thiên Chúa duy nhất mà chúng con đã gởi thác cho Cha và tin vào Cha để ngày hôm nay những lời được nhắn gởi, những lời được nghe và sự hiện diện của Thánh Thể càng ngày càng rõ ràng trong đời sống chung cho thế gian và riêng cho mỗi một cá nhân.

Trong danh Thánh của Chúa Giêsu Kitô là Chúa của chúng con, con cảm tạ ơn Chúa, cảm tạ ơn Chúa Thánh Thần và cảm tạ ơn Đức Mẹ đã cho con hoàn tất được và cảm ơn thánh tượng mới đã cho chúng con sự cảm nghiệm mới, cảm nghiệm sự gần gũi, cảm nghiệm sự hiện diện và cảm nghiệm với điều mà Cha dạy, đó là chúng con trở nên trẻ thơ, trở nên tâm hồn bé thơ, trở nên những điều mà chúng con nhẹ nhàng đến và tất cả mọi việc trong niềm hy vọng với Lòng Thương Xót Cha nhất định sẽ tha thứ, sẽ ban cho và sẽ đưa chúng con trở về với giòng nước tái sanh để được gội rửa, thánh hoá và biến đổi. Trong danh Thánh của Chúa Giêsu Kitô là Chúa của chúng con, cảm ơn Chúa đã cho con vừa hoàn tất xong bài này. Một lần nữa, 7 giờ 16 phút, ngày Thứ Hai, tháng 7, ngày 4 2016, ngày lễ July 4 mà tất cả mọi người đang vui vẻ và còn có những buổi họp mặt, tiệc tùng vui say ở nơi bàn tiệc của gia đình, nhưng con đã đến đây cùng với người chị em, chúng con cảm thấy niềm vui không nơi đâu có thể được tiếp tục đón nhận sự hiện diện của Cha, sự gặp gỡ của Cha và những lời mà Cha ban cho chúng con,  đặc biệt ngày lễ July 4 mà chúng con ở lại đây, được đón nhận và cũng vừa được kết thúc xong. Con đại diện cho những người anh em trên toàn thế giới, đại diện cho những người anh chị em trong nhóm, đại diện cho những người phục vụ và đại diện cho những người chưa biết, chưa tin và đại diện cho mỗi một tội nhân để dâng lên Cha với lòng cảm mến, với lòng tri ân và với một tấm lòng xin Cha giúp chúng con tiếp tục kiên trì, tiếp tục nhẫn nại, tiếp tục trung thành để tiếp tục loan truyền với những gì được biết, được nghe và đã được chứng kiến với tất cả những việc của Cha đã làm và đang làm. Tuy đây là những điều ít ai có thể hiểu rõ nhưng sự thật vẫn là một Thiên Chúa mới có quyền ban, mới có quyền cho và một Thiên Chúa sẽ mãi mãi vô biên bất tận. Những lời của Ngài và những điều mà Ngài sắp xếp thì tất cả những điều từ nơi sự thật vốn sẽ còn tồn tại và chúng con nhờ vào sự thật này, nhờ vào tình thương, nhờ vào sự nhắc nhở và nhờ vào sự gần gũi thì sẽ giúp cho chúng con được mạnh mẽ hơn trong đời sống của đức tin, mạnh mẽ hơn trong sự trở về và tín thác hơn trong đời sống mà chúng con được nghe, được gặp gỡ và được dạy dỗ. Trong danh Thánh của Đức Giêsu Kitô là Chúa của chúng con. Amen. Amen. Amen.

* Sứ giả vô danh, L., là một người nhập cư Mỹ từ Việt Nam. L. có một đời sống cầu nguyện rất sốt sắng tập trung vào sự tham dự các Thánh Lễ và chầu Bí tích Thánh Thể. L. nhận được các thông điệp bằng cách phát biểu nội tâm và nhìn thấy được các phép lạ của Thánh Thể, và có thể thâu vào được qua điện thoại di động. Khi Chúa Giêsu cho L. các thông điệp, là như thể một người Cha nhân từ đối với những người con của mình (để biết thêm về điều này xin vui lòng xem trang chủ của www.nrtte.net).

 

(1) Thánh Têrêxa thành Lisieux.

(2) Một sự mô phỏng của bức tượng nổi tiếng của Chúa Giêsu Hài Đồng tại Bogota, Columbia.

(3) Tất nhiên, bức tượng sẽ không nói chuyện với L. nhưng là Chúa Giêsu, bức tượng tượng trưng cho Ngài.

(4) Thời gian được chỉ định cho các thông điệp thường lệ, hàng tuần, bây giờ sẽ tiếp tục tại chỗ này nhưng với bức tượng mới; không có nghĩa chỉ là các thông điệp mà L. nhận được, là rất, rất nhiều, nhưng mà nhận được một cách tự phát hơn – bất cứ khi nào và bất cứ nơi nào thiên đàng muốn cho.

(5) Xin xem “Sáu Bái Lạy”, thông điệp của ngày 19, tháng 8, năm 2014.

(6) Sáu Bái Lạy

(7) Tất nhiên, điều này ngụ ý cầu xin sự tha thứ của Chúa, và sau đó bước đi trên con đường của sự ăn năn chân thành, với ý định kiên quyết cải thiện.

(8) Xin xem thông điệp “Ai Có Tai Phải Lắng Nghe” ngày 28, tháng 7, năm 2016.

(9) Chúng ta đang trong ở vào thời kỳ kết thúc; Sách Khải Huyền. Nếu ai có nghi ngờ, sau đây là những lời tiên tri của Đức Hồng Y Wojtyla, sau này là Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, và theo như sự quan phòng, đã gần như chính xác 40 năm trước thông điệp này, khi ngài đưa ra một bài diễn văn tại Đại hội Thánh Thể tại Philadelphia vào năm 1976 cho lễ kỷ niệm hai trăm năm của việc ký kết Tuyên ngôn Độc lập. Trong đó, ngài nói, “Chúng ta đang đối diện với cuộc đối đầu lớn nhất trong một lịch sử  mà nhân loại chưa từng kinh nghiệm. Tôi không nghĩ rằng phạm vi rộng lớn của xã hội Mỹ, hoặc toàn bộ phạm vi rộng lớn của cộng đồng Kitô hữu hoàn toàn nhận ra điều này. Chúng ta đang phải đối mặt với cuộc đối đầu cuối cùng giữa Giáo Hội và kẻ chống Giáo Hội, giữa Phúc âm và kẻ chống Phúc âm, giữa Chúa Kitô và kẻ chống Chúa. Cuộc đối đầu nằm trong sự quan phòng thiêng liêng. Do đó, nằm trong chương trình của Thiên Chúa, và phải là một thử nghiệm mà Giáo Hội phải trải qua, và phải đối mặt một cách can đảm …”
Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

 www.nrtte.net

Hãy chia sẻ thông điệp này và trang web với những người bạn biết qua e-mail, mạng xã hội, in thông điệp ra, và loan truyền.

 

 

 

error: Content is protected !!