Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

Hãy Mạnh Dạn Trở Về Với Cha

 

Ngày 30, thang 4, năm 2013

Chua Giêsu:  L. thương mến của Cha,

Hôm nay là một bài tràn đầy ý nghĩa.

Cha muốn con tường thuật mỗi một ngày những gì mà con được nghe qua Phúc Âm. Đó là những điều chứng thật và những điều Cha muốn con tường thuật để có những tương tự của thời gian bắt đầu, cũng là thời gian còn lại hôm nay.

Cha muốn con đi sát vào và nói lên những cảm tưởng đích thực mà Cha mong muốn qua con để đến với thế giới con người, đến để gặp gỡ những người con cái của Cha còn ở trên trần gian.

Họ có đôi tai như không nghe, có con mắt cũng không nhìn thấy, có trái tim cũng không được đánh động. Bởi vì đời sống con người đã bị che lấp bởi tất cả những hoạt cảnh của thế giới ngày nay. Họ chìm sâu trong những điều đam mê. Họ chìm sâu trong những việc họ cho đó là điều chính thực nhất của đời sống hiện tại, của những điều mà họ không nhìn thấy và đã bỏ quên từ bao lâu trong cuộc đời. Họ sống trong hiện thực với những hưởng thụ, với những thành công tiền bạc, với những thành công trong những lãnh vực đời sống, những học thức tiền tài và những điều mà thế gian con người quanh quẩn trong một đời sống chỉ có ở thế giới trần gian.

Họ không biết và để ý đến những gì tương lai của đời sống mai sau. Họ không nhìn ra sự thật của linh hồn phải đến nơi và phải gặp những điều gì khi cuộc sống không còn. Họ không còn nhận ra những điều lẽ phải chân thật của cuộc đời có ý nghĩa. Họ phải cần làm những điều gì có ý nghĩa sau khi tất cả những gì khi nhắm mắt xuôi tay hoàn toàn trở thành hư không? Hoàn toàn không có gì để đem theo trong cuộc đời khi họ đến nơi gặp gỡ Đấng Tối Cao? Họ không còn gì có thể làm và có thể mang theo khi trong thân xác đang đối diện hoàn cảnh hiện tại.

Họ không bước thêm một bước để nhìn thấy sự thật?

Họ không bước ra ngoài những điều vây quanh trong cuộc sống để họ nhìn ra những gì cần thiết và ý nghĩa trong đời sống cần phải làm?

Có quá nhiều người trong xã hội và thế giới ngày nay.

Bởi vì lẽ đó Cha đã thấy trước và biết được tất cả mọi điều, cho nên Cha thấy Cha cần phải cho con người thêm cơ hội.

Cha cần cho con người thêm Hồng Phúc, thêm Ân Phúc và sự Gia Ân của Đức Chúa Cha để cho con người có cơ hội dù là ngắn hay dài.

Nếu con người không thật sự tìm ra và nhận thức được những giờ sau cùng và những lời mạc khải của những ngày còn lại thì họ không còn kịp để có thể trở mình, không còn kịp để có thể làm những việc cần làm với một thời gian không còn bao nhiêu.

Họ tiếp tục với con đường họ đang sống trong hiện thực rồi các con sẽ đi về đâu với những hoạt cảnh của thế giới con người đang lôi cuốn và làm mờ đi con mắt đức tin, làm mờ đi con mắt mà chính con người phải cần nhìn trong đời sống thiêng liêng mà mỗi một con người phải cần nhận ra từ nơi tình yêu, từ nơi chân lý, từ nơi sự thật.

Con người phải trở về với những ngày bắt đầu và con người sẽ được kết thúc với Luật Tuần Hoàn đã được ấn định theo lịch trình mà Thiên Chúa đã an bài cho thế giới trần gian.

Tất cả và tất cả Cha đã cho sự mạc khải qua những người con mà Cha đã chọn trong thế giới ngày nay. Cha cũng đã trực tiếp gặp gỡ con cái của Cha qua Bí Tích Thánh Thể, là sự mạnh mẽ nhất, là sự khơi dậy một cách rõ ràng nhất với những việc làm vô thường, với những việc làm lạ thường và vĩ đại qua Lòng Thương Xót của Cha.

Cha đã làm không biết bao điều với một thế giới còn lại hôm nay.

Không biết bao nhiêu người đã đón nhận, nhìn ra và đã làm chứng những sự thật này.

Nhưng trong đời sống của trần gian, có rất nhiều điều mà ngay chính những người anh em ở trong một đời sống để nhận ra chân lý, sự thật lại cũng có sự lầm lạc bởi nơi con người không nhận ra, để họ chìm sâu với những quyền lợi riêng tư để cản trở tất cả những việc do anh em và do con người đứng ra để đem con chiên, đứng ra để đem những người mà chính con người ở thế giới ngày nay đang cần để đưa họ trở về với Lòng Thương Xót của Cha.

Có quá nhiều mặt mà Cha đã nói, có quá nhiều mặt mà Cha đã cho con người thế gian được biết và thấu rõ. Họ vẫn còn chìm đắm trong bản ngã, cá tánh. Họ dùng quyền hành để đè nén những sự thật. Họ dùng quyền hành để đạp đỗ những gì của sự thật khi con người thật sự chờ đợi, đón nhận để qua những sự hướng dẫn đó họ có cơ hội tìm gặp thật sự tình thương chân lý mà Chúa ban cho con người.

Cho nên, xã hội hôm nay, có quá nhiều điều mà chính con người phải nhận ra từ nơi khuôn mặt thật hay khuôn mặt giả ở trong một thế giới còn lại. Họ cản trở tất cả đủ điều để đưa đến những ân phúc và những điều kiện thuận lợi nhất cho con người tìm về với Lòng Thương Xót, tìm về với những điều mà chính Chúa nhắn gởi qua bao nhiêu thời gian để cho con người cơ hội.

Con người đã chìm ngập ở trong những điều mà chính họ đã khai phá và tìm ra được để họ chỉ ham mê với những tiếng tăm, với những danh lợi, với những quyền lợi riêng tư. Quên đi bổn phận và trách nhiệm của mình, đào sâu và đi sâu vào trong Ân Thánh mà chính Cha ban cho một thế giới còn lại qua Lòng Thương Xót.

Có quá nhiều điều mà Cha phải quan tâm cho một thế giới còn lại hôm nay. Qua mỗi một hoàn cảnh, qua mỗi một môi trường đều có những xúc phạm và vi phạm tối hậu. Họ không nhận và nhìn ra, bị ma quỷ lường gạt để họ non nớt dẫm sâu vào trong những điều mà chính họ vấp phải để cản trở những điều chân thật và cản trở những điều lành thánh để đưa giáo dân, đưa con chiên dân Chúa và tất cả mọi người nhìn ra ánh sáng từ nơi Lòng Thương Xót đến với thế giới con người và sự mời gọi qua Bí Tích Thánh Thể để gặp gỡ tất cả con cái mà chính Cha muốn gặp gỡ họ để ban cho họ sự thuận tiện, để ban cho họ sự gặp gỡ và đến gần với họ nhất qua một thế giới mà Cha muốn cũng cố đời sống đức tin cho mỗi một linh hồn trong thế giới còn lại hôm nay, để họ nhận ra chân lý, sự thật, để họ tìm về với những điều mà Cha cho các con cơ hội.

Cha cho các con có quyền lợi để tìm về với những ngày còn lại, để các con phải tự bỏ những gì đang vây quanh trong cuộc sống. Và cũng có những lời nhắn gởi thiết thực nhất qua sự mạc khải để con đem những lời này gởi đến cho thế giới trần gian. Nếu có cơ hội bất cứ ở nơi đâu và môi trường nào tìm anh em, tìm những người thật sự có một tấm lòng nhận biết Cha, có một tấm lòng thật sự ao ước làm những điều do xuất phát từ trái tim hướng thiện thì con hãy gặp gỡ và tiếp xúc, để đưa những lời của Cha và những điều mà Cha gởi đến nhắn gởi cho thế giới con người trần gian hôm nay, để đem đến những lời của Cha.

Ngay cả linh mục tu sĩ cũng thế, những ai là người tin tưởng thì họ sẽ đào sâu và biết được những điều từ sự thật và lẽ phải mà Cha ban qua Bí Tích Thánh Thể.

Còn những anh em họ còn chần chờ, họ còn ngần ngại với những đời sống họ đang so sánh với những hiện thực thì họ không nhận và không tìm ra.

Đó là những điều mà từ nơi cá nhân của mỗi con người có quyền chọn lựa. Tin hay không tin, nhận hay không nhận, nhưng sự thật vĩnh viễn sẽ là sự thật.

Cha đang chờ đợi, Cha đang mời gọi và Cha muốn tất cả con cái của Cha ở trên trần gian này đón nhận những sự thật này.

Cha đang chờ đợi các con nơi Lòng Thương Xót. Cha muốn cứu các con để đưa các con trở về với Cha.

Cha đang chờ đợi để gặp gỡ tất cả các con qua Bí Tích Thánh Thể. Cha đang sống động để gặp gỡ các con.

Sức các con yếu đuối. Các con không nhận ra và các con không dám để trở về.

Hãy mạnh dạn đến với Cha trong lúc này.

Hãy mạnh dạn để tiếp xúc với Cha.

Hãy mạnh dạn trở về với Cha.

Hãy mạnh dạn bỏ hết tất cả những gì của hoàn cảnh hiện tại để đến với Cha.

Cha sẽ bổ sức cho các con. Cha sẽ tiếp tục nâng đỡ các con và Cha sẽ giúp đỡ cho các con để biết được những điều các con đang sống trong hiện tại, những điều các con chấp nhận, những điều các con đón nhận.

Cha ở bên cạnh để ban cho các con sự bình an, sự bình thản của tâm hồn để các con tìm ra những lẽ phải và chân lý mà các con phải đi qua con đường này để trở về với sự thật mà các con sẽ đón nhận với ngày mà các con gặp gỡ Cha, các con ra khỏi từ nơi thân xác của chính mình để đối diện với những điều mà các con đang làm, đã làm.

Với những ý nghĩa mà các con hướng thiện, các con trở về và các con đón nhận Tình Yêu của Cha trên các con, để những ơn đặc biệt mà các con đón nhận những ngày còn lại là sự tha thứ mà chính Cha sẵn sàng ban cho các con.

Cha mong muốn các con hãy hối cải và biết những điều mà các con đang đối diện trong hiện thực sẽ đưa các con đi về đâu để linh hồn các con phải đối diện với những sự đau khổ mà chính các con đang chìm ngập trong bóng tối của ngày nay.

Hãy trở về với Cha.

Hãy đến với Cha để đón nhận những điều mà Cha ban cho các con với Giá Máu Cha trả cho thế giới trần gian để mang các con về trong Ân Sũng của Cha, để mang các con về trong tình yêu thương mà Cha chờ đợi các con qua Bí Tích Thánh Thể.

Hãy mạnh dạn để đến gặp gỡ Cha.

Hãy mạnh dạn để cho Cha biến đổi đời của mỗi một người các con.

Hãy mạnh dạn để cho Cha thánh hoá đời sống hiện tại của các con, để các con chuẩn bị cho một thế giới mà các con phải đối diện để từ thể xác, tinh thần và ngay cả linh hồn cảm nhận được sự thiêng liêng, ân phúc mà Cha ban cho một thế giới còn lại hôm nay.

Mỗi một người đều có quyền chọn từ nơi chính mình để đón nhận được sự bằng an, sự hạnh phúc mà chính mình đón nhận từ nơi Ân Thánh của Thiên Chúa, qua Lòng Thương Xót và qua ân sũng của những ngày còn lại mà Cha ban qua Bí Tích Thánh Thể .

Quyền năng của Bí Tích Thánh Thể sẽ cho các con được cảm nhận và được đụng chạm từ nơi chính lòng tin của các con.

Hôm nay Cha chỉ nói đến đây để cho các con được cảm nhận và thấy những điều sự thật đang diễn biến mà Cha đang hiện diện qua Bí Tích Thánh Thể với những ngày ở nơi đây.

Còn nhiều những ngày mà các con sẽ được đón nhận và thấy những điều vĩ đại mà Cha ban cho một thế giới còn lại.

Đó là điều mà Cha cho các con được cảm nhận và đón nhận những lời của Cha gởi đến cho các con hôm nay.

Bình an của Cha đến với tất cả các con.

Chào các con.

Thương các con thật nhiều.

Cha

error: Content is protected !!