Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /home/nrtteorg/public_html/wp-content/themes/u-design/u-design.theme#archive on line 43
[:en]New Revelations through the Eucharist[:vi]Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể[:es]Las Nuevas Revelaciones a Través de la Eucaristía[:ph]Bago Revelations Eucharist Sa[:fr]Nouvelles Révélations à Travers L'Eucharistie[:]

[:vi]Suy Niệm Mầu Nhiệm Năm Sự Vui – Lễ Thánh Gia[:]

[:vi]Thông Điệp Ngày 30-12-2022

 

Đây là một thông điệp linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần

 

Lucia: Lạy Chúa, 1 giờ 36 phút, ngày 30, tháng 12, năm 2022, tại Nhà Thờ Thánh Laurence, trước nhà tạm, trước cung thánh, trước Thập Tự Giá và hang đá Giáng Sinh, đặc biệt với Linh ảnh Chúa Lòng Thương Xót, thánh tượng Thánh Giuse và thánh tượng Thánh Laurence.

Hôm nay con là Lucia, Kim Dung, bất ngờ gặp gỡ tại nhà thờ không hẹn trước, và Maria Titus, chị Maria Nhung và tất cả các anh chị em trên đường giây; con không biết có những ai nhưng chắc chắn sẽ có. Đây là điều mà Chúa dành một cách đặc biệt cho anh chị em chúng con hợp ý với nhau để dâng Chuỗi hạt Mân Côi và Chuỗi Lòng Thương Xót trước cuộc họp vào tối nay. Chúng con sẽ dành thêm thời gian dài hơn nữa để xin Chúa lắng nghe lời chúng con vào những ngày cuối năm trong tâm tình tạ tội, với những thắc mắc ưu tư của họ, cũng như xin Chúa dạy để tiếp tục một năm mới mà Chúa dành cho con cũng như tất cả các anh chị em trong sứ vụ của chính mình.

Giờ đây, con xin mời Chúa Thánh Thần đến như mọi ngày để chúng con được dâng lên Chuỗi hạt Mân Côi một cách sốt sắng, một cách cung kính, một cách say đắm, để cảm nghiệm những điều mà Chúa Thánh Thần dạy cho chúng con, để được hiểu về Năm Sự Vui. Mẹ Maria là người đầu tiên được nói rất nhiều, mỗi một mầu nhiệm đều có sự hiện diện của Mẹ; đặc biệt liên quan đến ngày thứ sáu của Tuần Bát Nhật sau Lễ Giáng Sinh mà chúng con có mặt, để có thể hiểu được ý nghĩa của Mầu nhiệm Năm Sự Vui, mà chương trình mới của Chúa không để cho con người nhàm chán khi họ đọc kinh, không để cho con người buồn ngủ khi con người suy niệm về Mầu nhiệm Năm Sự Vui mà Chúa đã dành một cách cho Mẹ Maria đặc biệt trong thế giới hiện nay khi con người đang căng thẳng nhất.

Chuỗi hạt Mân Côi đã trở thành phổ biến nhưng trong đời sống chúng ta cứ đọc và đọc; cuối cùng vì buồn ngũ chúng ta chỉ đọc theo thể lệ và đọc theo thói quen, Chúa vẫn chấp nhận chúng ta. Điều hạnh phúc nhất là khi chúng ta suy niệm chúng ta sẽ thấy rằng đọc kinh là một điều rất hấp dẫn, với một sự lôi cuốn chúng ta cảm nghiệm được thêm với Đức Tin, với chiều sâu, chiều cao, chiều rộng, và làm cho chúng ta hăng say và cung kính khi chúng ta lần hạt Mân Côi. Hôm nay xin Chúa Thánh Thần đến để dạy chúng ta qua những mầu nhiệm mà chúng ta suy niệm trong những giây phút sắp tới.

Lucia: Lạy Chúa, ngày thứ sáu của Tuần Bát Nhật sau Lễ Giáng Sinh, xin Chúa cho con được dâng lên lời cảm tạ ơn Chúa, chúc tụng Chúa và ngợi khen Chúa, và xin được cúi đầu phủ phục trước Chúa Giêsu Hài Đồng. Đặc biệt, xin cho con trong giây phút này, suy niệm về Mầu nhiệm Năm Sự Vui, về tất cả những gì Mẹ đã làm, là một gương sáng cho thế giới của nhân loại. Sự chỉ dạy của Mẹ để con cùng với anh chị em có được ngày hôm nay, để ý thức thêm và hiểu rõ sâu rộng về Chuỗi hạt Mân Côi khi Mẹ bắt đầu dạy chúng con món quà Sáu Lạy. Từ món quà đó đã trở thành một của lễ và chúng con cảm thấy đậm sâu hơn khi chúng con dâng Chuỗi hạt Mân Côi với ý nghĩa sâu đậm hơn, và được suy niệm về mỗi một mầu nhiệm, mà Chúa dành một cách đặc biệt cho chính chúng con qua Mẹ Maria.

Ngày hôm nay qua Mầu Nhiệm Năm Sự Vui này con xin thưa với Chúa dành một cách đặc biệt dâng lên Mẹ. Vì Mẹ ở bên cạnh Chúa đang chầu Chúa thay cho chúng con và Mẹ đang ở cùng chúng con, xin Mẹ tiếp tục dạy dỗ thêm cho thế giới để chúng con nhận thức khi chúng con lần hạt Mân Côi, khi chúng con có cơ hội để nhớ đến những điều mà chúng con cần làm, những điều mà chúng con cần nhớ; đó là Giáo Hội của chúng con và một người Mẹ lúc nào cũng chu đáo, một người Mẹ tìm đủ mọi cách để dẫn dắt con mình theo cách thức nhanh nhất, dễ nhất, nhưng đầy ý nghĩa nhất, với chiều sâu, chiều rộng, với Đức Tin vốn có mà ngày hôm nay Mẹ dành cho chúng con trong thế giới của hiện nay; đặc biệt là người Kitô hữu.

Chúng con, bao năm tháng qua đi, quả thật những điều được ban, được cho, do Mẹ chấp nhận; nhưng điều đó không dừng lại một điểm mà chúng con hãy đi sâu hơn nữa, để cảm nghiệm ý nghĩa của mỗi một mầu nhiệm mà chúng con hạnh phúc để chúng con được chúc tụng Chúa, ngợi khen Chúa. Vì tất cả một lịch trình mà Thiên Chúa dành cho chúng con qua Mẹ đều có một sự đại diện mà Mẹ đã dành cho chúng con, để được trình bày, được thưa và được những ân huệ đặc biệt ban đến để giúp cho Giáo Hội chúng con, giúp cho những việc cần thiết, mà thế giới này chỉ ngoài sự cầu nguyện, ngoài sự kêu cầu, ngoài lời cầu bầu của Mẹ, ngoài sự chỉ dạy của Mẹ Chúa Cha sẽ không bao giờ từ chối những điều chúng con cầu xin một cách hợp lý. Vì trong đời sống với lịch trình Mẹ là người được Chúa chọn lựa để cưu mang Con Một của Ngài, và lịch trình đó được lan rộng khắp thế gian để cứu thế giới của nhân loại trong mỗi một hoàn cảnh, trong mỗi một thời đại, và trong mỗi một thế kỷ.

Giây phút này đây chúng con rất hạnh phúc, vì chúng con biết ý nghĩa của đời sống không phải là với thói quen, mà được rất nhiều điều trong thiêng liêng vốn có qua những lời nguyện, là sự suy niệm qua mỗi một mầu nhiệm; đặc biệt Mầu nhiệm Năm Sự Vui hôm nay. Chuỗi hạt Mân Côi chúng con xin được kính dâng; đây là một sự mới bắt đầu trong những tháng gần đây nhất chứ không phải mới, nhưng chúng con khám phá ra những điều tốt đẹp cần nhất, đó chính là Chuỗi hạt Mân Côi kính dâng lên Mẹ.

Đặc biệt trong ngày thứ sáu của Tuần Bát Nhật sau Lễ Giáng Sinh của năm 2022, đặc biệt trong tình trạng Giáo Hội hiện nay rất căng thẳng, và tuổi của Đức Giáo Hoàng Phanxicô cũng đã lớn, hơn nữa mọi vấn đề vây quanh không ai không biết. Nhưng ngày hôm nay dù thế giới với mọi mặt xảy ra trong một thời đại nhưng chúng con còn có Mẹ. Mẹ sẽ là đấng canh giữ Giáo Hội, Mẹ sẽ là người bảo vệ các mục tử, những người tận hiến cho Thiên Chúa. Mẹ đang ở giữa và Mẹ đang dành cho chúng con cơ hội để được đậm sâu, Giáo Hội hiệp nhất với giáo dân và giáo dân hiệp nhất với Giáo Hội để cầu xin cho những việc rất quan trọng.

Thứ nhất, con xin dâng Chuỗi hạt Mân Côi đặc biệt trong giây phút này, nhất là những kinh đầu tiên chúng con xin thưa và xin Mẹ dâng lên Chúa Chuỗi hạt Mân Côi con xin được kính dâng cùng với những anh chị em trong nhóm – những Tông Đồ của Mình và Máu của Chúa – được khai mở qua Chúa Thánh Thần soi sáng, để chúng con được biết ý nghĩa mỗi khi lần hạt Mân Côi chúng con không bỏ đi mất cái cơ hội lớn lao này. Đó là chúng con cầu nguyện cho Giáo Hội của chúng con; đặc biệt Đức Giáo Hoàng đương kim hiện tại, Đức Giáo Hoàng Phanxicô.

Xin Chúa thương cho ngài được dồi dào sức khỏe, khôn ngoan, sáng suốt, tràn đầy Thánh Thần Thiên Chúa, để dẫn dắt chủ chiên, con chiên và đoàn chiên; vì ngài đã thay thế Chúa Giêsu để dẫn dắt Giáo Hội hiện nay. Xin cho ngài được mạnh mẽ, khỏe mạnh, cho ngài đủ lý trí, đủ khôn ngoan, sáng suốt để dẫn dắt Giáo Hội và giáo dân hiện nay trong tình trạng với sự sợ hãi, lo âu, bởi chiến tranh, bởi dịch bịnh, bởi mọi vấn đề tiêu cực trong thế giới này, và cũng là trong tình trạng đang rất khiếp sợ. Đó là Đại Chiến Thế Giới III đang và sắp xảy ra, đồng thời sự hiệp nhất của Giáo Hội hiện nay, đặc biệt là Giáo Hội Đức.

Hôm nay chúng con là những giáo dân, bất kể điều gì xảy ra nhưng chúng con có một điều duy nhất đó là cầu nguyện vì chúng con còn có Mẹ. Mẹ là một người đã dạy dỗ chúng con cầu nguyện và trình bày với Thiên Chúa; đừng dùng sức lực của mình, đừng dùng lý luận của trần gian mà đoán xét Đức Giáo Hoàng, và làm những gì để xúc phạm đến Ngài bằng những lời và tiếng tăm, bằng những lời đồn đại với những điều không đúng. Chúng con chỉ biết xin Chúa thương gìn giữ Đức Giáo Hoàng, vì những gì của Thiên Chúa thì Ngài đã an bài sắp đặt từ muôn thuở, vào thời điểm đó sẽ xảy ra câu chuyện đó, vào thời điểm đó Thế Chiến Thứ I, Thế Chiến Thứ II hoặc Thế Chiến Thứ III sẽ xảy ra.

Tất cả đều trong chương trình của Chúa nhưng dạy cho chúng ta sự nhẫn nại để nhận biết và chấp nhận để dâng lên Chúa và xin đừng đoán xét. Xin cho Đức Giáo Hoàng được tiếp tục can trường mạnh mẽ, chúng ta cũng cần phải biết rằng Đức Giáo Hoàng đã biết điều gì xảy ra, vì Ngài đã viết một lá thơ * sau khi ngài nhận chức Giáo Hoàng; lá thơ đó có thể thực hiện bất cứ lúc nào. Đây là lúc Đức Giáo Hoàng đang mang bệnh tật, ngài rất là yếu; chúng ta biết Đức Giáo Hoàng ngài suy sụp, nếu ngài rớt vào tình trạng nào đó trong thời điểm này, thì chúng ta biết chúng ta sẽ mất đi một điều gì đó rất quan trọng, vì ngài là vị Giáo Hoàng của hồng ân và ân sủng, mà Chúa đã cho chúng ta biết kể từ khi ngài nhận chức.

Chúng ta là những người không thể hiểu, không thể biết nhưng những điều này được nói qua Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng ta chỉ biết một điều duy nhất lúc đầu như thế nào thì sau này dù xảy ra bất cứ điều gì Đức Giáo Hoàng này là Đức Giáo Hoàng của ân sủng và hồng ân, nếu ngày nào vắng bóng ngài hoặc ngài thối vị chúng ta sẽ gặp rất nhiều khó khăn căng thẳng phía trước. Cho nên, chúng ta dâng lên Mẹ, chúng ta thưa với Mẹ và xin Mẹ dâng lên Chúa, để xin cho Giáo Hội chúng ta cần sự hiệp nhất, cần có những vị Hồng y, giám mục, linh mục, tu sĩ hiệp nhất với Giáo Hoàng, để chương trình với giáo lý của Chúa được tiếp tục phổ biến đến tận cùng trái đất, vì chúng ta hãy tin Chúa Giêsu Thánh Thể đã nói với các tông đồ năm xưa: “Các con hãy đi loan báo Tin Mừng, Thầy ở lại với các con mọi ngày cho đến tận thế.”

Chúa Giêsu không vắng mặt bao giờ, Chúa Giêsu vẫn còn trong Thánh Thể, Chúa Giêsu vẫn còn ở giữa Giáo Hội; và chúng ta nhờ Giáo Hội để chúng ta có Thánh lễ Misa, để chúng ta được rước Chúa Giêsu Thánh Thể vào lòng; và để chúng ta biết sự hiện diện mà Chúa đã dành cho các tông đồ năm xưa. Có Giáo Hội chúng ta mới có thánh lễ, có Giáo Hội chúng ta mới có nhà tạm, có Giáo Hội chúng ta mới có Thánh Thể; đây là một điều ra quan trọng mà vị thay thế Chúa Giêsu, để chính ngài đang hướng dẫn, và chính ngài khôn ngoan để biết cách bảo vệ đàn chiên, con chiên, chủ chiên; dù bất cứ hoàn cảnh nào tiếng nói của ngài cũng sẽ ảnh hưởng đến thế giới; dù con người nghe hay không nghe nhưng tiếng của ngài vẫn tiếp tục vọng vang, vì Chúa trong ngài.

Cho nên, chúng ta phải tin một cách tuyệt đối vào điều này, để chúng ta xin Chúa cho Đức Giáo Hoàng của chúng ta được tiếp tục với vai trò mà Chúa đã chọn ngài, đi cho đến giây phút cuối cùng dù rằng trong lúc biến cố của chiến tranh hay dịch bịnh, hay còn rất nhiều đất nước đang phản đối hay Giáo Hội hiện nay đang không hiệp nhất; đây là một cuộc thử thách vào những ngày còn và cuối cùng của sự thanh lọc. Đức Giáo Hoàng của chúng ta cũng là một con người, cũng có những lúc mệt nhọc, cũng có những lúc yếu đuối, nhưng chúng ta đừng vì sự mệt nhọc yếu đuối đó mà chúng ta dâng ngài lên cho Chúa. Vì không có gì Chúa không làm được, chỉ cần giáo dân chúng ta hiệp nhất để dâng Đức Giáo Hoàng lên cho Chúa, và xin Chúa gìn giữ ngài, nhất định sự khẩn cấp này với lời cầu nguyện hợp lý này Chúa sẽ không bao giờ từ chối, vì đây là điều Mẹ dạy chúng ta.

Hôm nay xin cho tất cả những giáo dân đang bịnh tật linh hồn lẫn thể xác cũng được sự chữa lành qua sự hiệp nhất của Giáo Hội, và xin Chúa thương một cách đặc biệt chữa lành vì các linh mục tu sĩ cũng có những lúc thiếu sót yếu đuối vấp ngã. Và chúng ta không thể vì sự vấp ngã đó, vì phần nhỏ bé đó mà không nhìn được sự sốt sắng, quan trọng của những vị thánh thiện, đạo đức, những vị hy sinh cả một cuộc đời, như chính Đức Giáo Hoàng hôm nay; chúng ta hãy nhớ rằng phần thành công nhiều hơn phần tiêu cực, cho nên chúng ta hãy luôn hy vọng trong Đức Giêsu Kitô, chúng ta hãy luôn hy vọng vào Chúa Giêsu Thánh Thể của chúng ta, và chúng ta còn có Mẹ, Mẹ sẽ là đấng lên tiếng binh vực.

Hôm nay chúng ta hãy dâng lên Mẹ Maria, xin Mẹ cầu bầu cùng Chúa cho những lời ước nguyện của chúng ta được trở thành một sự hoàn mỹ tốt đẹp; đặc biệt trong năm nay dù xảy ra bất cứ điều gì nhưng chúng ta không bao giờ chán nản hay mất lòng tin hoặc chúng ta mất niềm hy vọng. Đồng thời, xin cho giáo dân chúng ta hay xin ơn Đức Tin, Đức Cậy, Đức Mến; chúng ta nghe rất nhiều nhưng đời sống thực hành thì chắc chắn còn rất nhiều điều tiêu cực và thiếu sót. Ngày hôm nay xin Mẹ giúp chúng ta hãy sống với Đức Tin, để khấn nguyện cầu xin; vì ngoài Thiên Chúa ra chúng ta không còn một nơi nào để nương náu và không còn người nào có thể thấu hiểu chúng ta; và không ai có quyền để thấu hiểu từng mỗi một cá nhân, từng mỗi một hoàn cảnh.

Chúng ta đặc biệt kính dâng Giáo Hội của chúng ta hôm nay; chúng ta sống trong Đức Cậy là cậy vào Thiên Chúa, bởi vì không có điều gì con người làm được cả, chỉ biết cậy nhờ vào Chúa và trông mong vào ơn của Chúa, qua sự thực hiện của Ngài một cách trực tiếp hay gián tiếp nào đó trong mỗi một hoàn cảnh mà chính Chúa sẽ biết rõ ràng. Đồng thời Đức Mến chúng ta không thể lìa khỏi đức yêu thương, chúng ta không thể lìa khỏi sự hiệp nhất và liên đới; bởi vì có thương yêu mới có hiệp nhất, có hiệp nhất mới có sự liên đới, và có sự liên đới mới kết chặt tay nhau, mới có sự thành công. Không ai hoàn toàn trước mặt Thiên Chúa, tất cả là những kẻ có tội trước mặt Thiên Chúa, nhưng những kẻ có tội cùng với những kẻ có tội hiệp nhất vì đồng thân phận của một con người tội lỗi, để chúng ta cùng nhau xin Chúa thứ tha, xin Chúa thương xót, xin Chúa can thiệp và xin Chúa thánh hoá.

Xin Chúa can thiệp cho thế giới của chúng ta trong tình trạng căng thẳng hiện tại. Chúng ta biết sợ, chúng ta sợ bom nguyên tử nó nổ chúng ta sẽ chết, chúng ta sợ đói khát đến chúng ta cũng lo, chúng ta sợ dịch bịnh vì chúng ta đã nhìn thấy cái cảnh dịch bịnh của năm 2020 rồi, và chúng ta cũng không biết như thế nào những ngày sắp tới; nhưng chúng ta đừng quá sợ mà mất đi những gì mình vốn có, là một lá bài cuối cùng mà chính Mẹ ban cho chúng ta; đó chính là lá bài bổn mạng của chúng ta, chính là sự cầu nguyện, chính là sự hiệp nhất, chính là những điều coi trọng những điều của thế gian, chiến tranh, dịch bịnh.

Điều cần nhất là chúng ta hiệp nhất và cầu nguyện để xin Mẹ cầu bầu; và xin Thiên Chúa nhìn đến chúng ta theo cách của Ngài. Người Cha nào nghe con cái về và cầu nguyện mà lại ngoảnh mặt làm ngơ? Người Cha nào mà con cái đang khiếp sợ, nó đang nương náu, nó đang trông cậy mà bỏ lơ nó hay sao? Chúng ta là con người cũng không đành lòng như thế, huống gì là Cha? Cho nên, Mẹ có phương cách dạy chúng ta, hãy nghe lời Mẹ đi vì có Mẹ chúng ta nhất định sẽ chiến thắng cuộc chiến cuối cùng này; dù nó bi đát đến đâu, dù nó thê thảm đến đâu, nhưng chỉ có sự bền đổ và còn lại là những người tin vào Chúa, những người thuộc về Chúa, những người trông cậy và hy vọng nơi chính Thiên Chúa của chúng ta do chính Mẹ dạy với món quà Sáu Lạy.

Hôm nay, chúng ta là những kẻ không hiểu không biết nhưng chúng ta có cơ hội thay thế thế giới để nói những lời mà ít ai nói; nói những lời mà con người ngày hôm nay họ cho đó là một điều bình thường hoặc không có nghĩa lý gì, chỉ thực tế. Nhưng không, thực tế chúng ta đã làm cả cuộc đời chúng ta rồi, hôm nay chúng ta phải sống Đức Tin một cách thiêng liêng, chúng ta sống Đức Tin với sự thực hành; để xin Chúa qua đời sống hy sinh và cầu nguyện của chúng ta, với giờ giấc của chúng ta dâng lên Ngài, dâng những ngày cuối năm dành cho Chúa một cách trọn vẹn, vì cả một năm dài Chúa đã dành cho chúng ta quá nhiều.

Hôm nay chúng ta hãy dâng Chuỗi hạt Mân Côi, nhờ Mẹ dâng lên Chúa, để chúng ta suy niệm những điều cần biết do Chúa Thánh Thần dạy cho, để chúng ta mạnh dạn can đảm mà tiếp tục một đời sống sốt sắng, một đời sống mở đầu tiên phong cho những Chuỗi hạt Mân Côi và Chuỗi Lòng Thương Xót, kế tiếp món quà Sáu Lạy và Chuỗi hạt Sáu Lạy được kính dâng lên Thiên Chúa, để cầu nguyện một cách đặc biệt cho Giáo Hoàng và cho Giáo Hội chúng ta hiện nay.

 

 I. Truyền Tin

Maria liền thưa: “Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên Thần truyền”. (Lc 1: 38)

Thứ nhất thì ngắm: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.

 Lucia: Lạy Chúa, mỗi một năm chúng con đều mừng Chúa Giáng Sinh, mỗi một ngày chúng con đều lần hạt Mân Côi, nhưng hỏi lại chính mình chúng con đã bao lần có một trái tim trọn vẹn hướng về Chuỗi hạt Mân Côi Năm Sự Vui, có ý nghĩa gì? Hôm nay như mọi năm xin Chúa Thánh Thần cho chúng con được kính dâng lên Đức Chúa Cha Mầu nhiệm thứ nhất.

Lạy Cha, con thờ lạy Cha, con cảm tạ Cha, con chúc tụng và con ngợi khen Cha, Đấng Thiên Chúa tạo thành, Đấng Thiên Chúa thượng trí, Đấng Thiên Chúa quyền năng, Đấng Thiên Chúa làm chủ qua bao thế hệ; hôm nay những điều Chúa đã làm, những điều Chúa đã ban và cho, để chúng con có cơ hội được vinh danh người Mẹ dấu yêu mà ít khi chúng con suy niệm điều này.

Mầu nhiệm thứ nhất Năm Sự Vui:  Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường. Mẹ Maria mau mắn xin vâng với thiên thần, điều gì để cho Mẹ làm điều này? Vì Mẹ biết những điều phi thường, lạ thường đến trên thế gian không phải là sự tầm thường bình thường; Thiên thần hiện ra là một điều rất là lạ, và Thiên thần hiện ra cũng là một điều khác biệt, và Thiên thần hiện ra đó chính là phép lạ. Và Mẹ Maria đã hoàn toàn nhận ra ngay, và với những lời Mẹ đã hỏi thiên thần thì thiên thần trả lời ngay như chúng ta đã từng nghe qua những lời mà Mẹ đã thưa với thiên thần: “Việc đó xảy đến thế nào được, vì tôi không biết đến người nam?” Nhưng thiên thần đã trả lời, “Vì chính Bà sẽ được mang thai bởi Chúa Thánh Thần”; và Mẹ liền thưa: “Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên thần truyền.”

Chính điều Mẹ đã xin vâng một cách đặc biệt để rồi ngay lúc đó thế giới của chúng ta đã được Đấng Cứu Độ. Đấng Cứu Độ đã thật sự đến với cung lòng của Mẹ, chính là Chúa Giêsu, Con Một của Thiên Chúa, là Ngôi Hai; Ngài đã ngự ngay trong cung lòng của Mẹ, với sự bao phủ của Chúa Thánh Thần đã trở thành một lịch sử mà chúng ta không thể phai nhòa về sự bắt đầu này. Cho nên, chúng ta cảm tạ ơn Chúa, vì Chúa đã chọn cho chúng ta một người Mẹ, một người Mẹ đã hoàn toàn một đời sống bên trong cũng như bên ngoài; sự xinh đẹp của Mẹ không ai sánh bằng, sự tuyệt vời trong sạch, trong sáng của Mẹ không ai sánh bằng, là một sự tuyệt đối, và là Hòm Bia của Thiên Chúa và Chúa Cha đã chọn để đưa Con của Ngài vào cung lòng của Mẹ.

Ngày hôm nay, Giáo Hội nhắc nhở và dành cho chúng ta điều gì để tóm tắt một cách vừa phải và nhanh nhất, để chúng ta biết; với sự khiêm nhường Mẹ không hỏi quá nhiều. Có những cảm giác của con người Mẹ hỏi vì Mẹ không biết đến người nam nhưng khi Thiên thần truyền tin thì Mẹ đã hai tiếng “Xin Vâng”; và đó là những giây phút âm thầm suy niệm của Mẹ, ngay cả người bạn đời của Mẹ, là Thánh Giuse, Mẹ cũng không trả lời trong những giây phút đó. Mẹ giữ lại một sự im lặng, Mẹ giữ lại một sự tôn trọng và tôn kính, Mẹ giữ lại một sự bí mật vĩ đại mà chính Thiên Chúa dành cho Mẹ; Mẹ trọn vẹn trong đời sống được chọn và mang Đấng Cứu Thế đến với chúng ta.

Trong những ngày lễ đặc biệt này chúng ta hãy cho mình một cơ hội để suy niệm một chút về Mẹ Maria, liên quan đến đời sống loài người chúng ta; vì Mẹ là một trong những người được chọn lựa để trở thành Nữ Vương Thiên Đàng, Mẹ của Ngôi Hai Thiên Chúa và Mẹ của toàn thể nhân loại hôm nay. Từng chi tiết một đều có trong Phúc Âm Tin Mừng khi chúng ta suy niệm, và Giáo Hội dành cho chúng ta sự suy niệm của Năm Sự Vui, chúng ta thấy bắt đầu từ Năm Sự Vui, chúng ta thật vui mừng hạnh phúc; dù con người xấu xa tội lỗi hay đang nằm trong bóng tối, nhưng niềm vui đó đã tỏa sáng nơi Mẹ Maria; và niềm vui đó đã có với loài người chúng ta ngay từ thuở ban đầu khi Mẹ hai tiếng “Xin Vâng”, hai tiếng “Xin Vâng” này đã dành cho chúng ta một cơ hội với niềm hy vọng luôn luôn mà chúng ta xin được kính dâng.

Hôm nay chúng ta không dừng lại với những điểm quen thuộc, mà chúng ta hãy cám ơn Mẹ, vì chính Mẹ là một người sống động đã dành lại cho chúng ta những gì thuộc về chúng ta, Mẹ là một người thay thế để đón nhận Chúa, và Chúa đã chấp nhận đến với thế gian qua cung lòng của Mẹ. Mẹ là người thay tiếng nói cho chúng ta, Mẹ thay chúng ta để cầu nguyện và Mẹ thay chúng ta để phụng sự và phục vụ, và Mẹ thay chúng ta để sống gương mẫu. Đó chính là sự khiêm nhường; hôm nay được nhắc nhở chúng ta hãy hỏi lại mỗi một người chúng ta đủ khiêm nhường chưa, chúng ta nhận thực sự khiêm nhường như thế nào, và mỗi ngày chúng ta sống bằng cách nào để nói lên chữ “khiêm nhường” khi chúng ta suy niệm; đặc biệt trong Mùa Giáng Sinh của năm nay?

Hãy cho chúng ta một chút trưởng thành để hiểu về mầu nhiệm này, chúng ta thấy rằng lời đã được nhắc nhở cho chúng ta, và chính người Mẹ của chúng ta đã dạy chúng ta điều gì, không quá cao siêu, không quá kiến thức học thức, mà dạy cho chúng ta căn bản của sự khiêm nhường nơi chính Mẹ của chúng ta; Mẹ của Ngôi Hai Thiên Chúa đã dạy chúng ta sự khiêm nhường bằng thực hành, sự khiêm nhường đó sẽ khai mở cho chúng ta hiểu những gì vốn tuyệt đối trong những giây phút không quá phức tạp và không quá nhiều điều mà chính chúng ta đang làm. Đời sống của hiện nay chúng ta chưa đủ để hiểu, chưa đủ tập trung; chúng ta hãy suy niệm với hai chữ “khiêm nhường”, để nhắc nhở chúng ta mỗi ngày khi chính Mẹ Maria là người đại diện cho chúng ta để đón nhận một hồng ân vĩ đại cao trọng.

Ngày hôm nay chúng ta nhờ Mẹ để hiểu được chữ “khiêm nhường”, xin cho chúng ta thực hành hai chữ “khiêm nhường”, để chúng ta hiểu ý nghĩa khi chúng ta lần hạt Mân Côi; nhất định Chúa sẽ dành một cách đặc biệt cho chúng ta qua sự soi sáng của Chúa Thánh Thần. Và gương sáng của Mẹ luôn dành cho chúng ta để chúng ta bắt đầu từ sự khiêm nhường này, là sự bắt đầu và còn tiếp tục với những sự tốt đẹp hơn nữa trong đời sống, khi chúng ta có Mẹ là đấng đại diện, là đấng thay thế, là đấng đón nhận ân sủng của Chúa. Và hôm nay chúng ta vẫn còn có những ân sủng tồn tại trong nhân loại qua Mẹ Maria, để chúng ta không lấy làm xa lạ khi có những việc xảy ra mà chúng ta lắng nghe sự dạy dỗ của Mẹ, sự chỉ dạy và sự huấn luyện của Mẹ để chúng ta có được ngày hôm nay. Tất cả đều có sự bắt đầu với sự bỡ ngỡ, nhưng điều của Thiên Chúa thì sẽ được thực hành một cách rất rõ ràng như chúng ta đang có hiện nay.

Xin cho chúng ta hãy cùng nhau trong sự hiệp nhất để dâng lên Chúa đặc biệt trong năm 2022 mừng Chúa Giáng Sinh, và cũng đặc biệt được hiệp với Mẹ của chúng ta để cảm tạ ơn Chúa Hài Đồng đã đến thật với chúng ta. Dù trôi qua trên hai ngàn năm nhưng mỗi một năm đều được hạnh phúc nhắc lại biến cố lớn lao này, để cứu loài người nhân loại của chúng ta, để chúng ta sống trong bình an, trong niềm hy vọng và chúng ta sống trong một thế giới hòa bình mà chúng ta đang khao khát liên quan đến trận chiến của chiến tranh hiện nay; đây là lúc hợp lý và có lý nhất mà chúng ta xin được kính dâng qua sự chỉ dạy của Chúa Thánh Thần.

Chúng con cùng nhau trong sự hiệp nhất để thờ lạy Chúa, chúc tụng Chúa và ngợi khen Chúa, và hiệp với Mẹ của chúng con để tôn vinh Đấng Cứu Thế qua hình hài của Chúa Hài Đồng. Xin cho mọi người tỉnh thức để nhớ lại và dành những giây phút suy niệm này để trở thành những người con trưởng thành trong hàng ngũ của những người con cái Chúa, con cái của Giáo Hội và đặc biệt là con của Mẹ, để hướng về Đấng Cứu Độ của chúng con bắt đầu từ Chúa Hài Đồng.

 

II. Thăm Viếng

Maria chổi dậy, vội vã ra đi tiến lên miền núi, đến một thành tên là Giuđêa. Bà vào nhà ông Giacaria, và chào bà Êlisabeth. (Lc 1: 39 – 40)

Thứ hai thì ngắm: Đức Bà đi viếng Bà Thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

Lucia: Mầu nhiệm thứ hai con kính dâng lên Chúa Giêsu, Đấng Cứu Chúa của chúng con, Đấng chúng con tuyên xưng, chúng con thờ lạy, chúng con tôn vinh. Chúng con cảm tạ ơn Ngài, dù trăm ngàn lời cũng không diễn tả hết được bằng lời nói với ơn nghĩa mà Thiên Chúa đã dành cho chúng con. Vì Chúa đã đến để cho chúng con có được ngày hôm nay, Chúa đã đến để chúng con có giây phút được tuyên xưng thờ lạy với Lạy Thứ Hai, qua Ngôi vị thứ hai mà chúng con kính dâng qua Mầu nhiệm thứ hai mà hôm nay chúng con được thưa và trình với Chúa.

Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, Chúa đã đến thế gian mang thân xác của một con người và Ngài là tác giả của tình yêu được thực hiện khi còn được cưu mang trong bào thai của một người Mẹ. Mẹ Maria đã hợp tác một cách chặt chẽ với Ngài khi thiên thần truyền tin và sau đó Mẹ lên đường ngay để đi viếng Bà thánh Isave, và lời của Bà thánh Isave đã nói: “Có đâu Mẹ Thiên Chúa đến viếng thăm tôi.”, và Mẹ đã đáp lại bằng bài Magnificat. Chúng ta thấy một người Mẹ mà Đức Chúa Cha đã chọn cho chính Con của Ngài, một người Mẹ mà Đức Chúa Cha chọn trở thành Nữ Vương của Thiên Quốc; Ngài đã chọn Mẹ là Mẹ của loài người chúng ta và là Mẹ của thế giới. Nhưng phải thi hành; khi Chúa đến với Mẹ thì Mẹ lập tức lên đường để thi hành tình yêu; tình yêu để đến với người chị họ; tình yêu để trở nên phục vụ suốt những năm tháng bên cạnh của Bà Isave khi bà sanh nở.

Chúng ta thấy Mẹ là một người được chọn tại thiên quốc, Chúa Cha đã chọn Mẹ để trở thành người của thiên quốc, nhưng trong thân xác của một con người Mẹ vẫn tiếp tục lên đường để làm và thực hành những dấu chỉ, mà Chúa đã dành một cách đặc biệt với ý định của Ngài đến thế gian để thay đổi cho chúng ta bằng tình yêu, để biến hóa hận thù, biến hóa tất cả những ghen tuông ganh ghét, biến hóa những điều xấu xa của tội lỗi của bản ngã cá tánh để trở thành yêu thương và gắn liền.

Tất cả những điều này vốn chúng ta thấy rằng Mầu nhiệm thứ nhất Mẹ là người thay thế chúng ta, Mẹ cũng là người được chọn để đón nhận Chúa Giêsu để mang đến cho thế giới; Mầu nhiệm thứ hai mỗi ngày chúng ta dâng lên Chúa trong tâm tình cảm tạ, mà Mẹ đã dạy chúng ta qua món quà Sáu Lạy với mỗi một ngôi vị chúng ta thường dâng, và nhờ món quà này để chúng ta bắt đầu suy niệm. Mầu nhiệm thứ hai của Năm Sự Vui chúng ta thấy Mẹ lên đường lập tức để thi hành thánh chỉ và thánh ý của Thiên Chúa, đó chính là tỏ tình thương bằng việc làm, và trở thành một người đến để thương yêu, để chăm sóc, để phục vụ; và bây giờ điều được tóm tắt trong Năm Sự Vui nhắn với thế giới của chúng ta điều gì? – Ta hãy xin được lòng yêu người.

Vì chúng ta không dễ yêu người, chúng ta không quảng đại đủ để tha thứ, chúng ta không hiểu chữ yêu thương đủ, nhưng chữ yêu thương là một trọng điểm nhất và tác giả do chính Thiên Chúa ban đến cho con người. Ngài sai Con Một của Ngài và ban tặng cho chúng ta là Chúa Giêsu, chính Chúa Giêsu Ngài yêu thương và đã thực hành yêu thương. Khi Ngài bắt đầu hạ thế qua hình hài của một Hài Nhi trong cung lòng của Mẹ thì Mẹ đã làm điều này cho loài người. Mẹ và Chúa Giêsu kết hợp với nhau để thực hành yêu thương trong chương trình của Thiên Chúa, Ngài đã mang Con của Ngài đến để cứu thế giới chúng ta. Ngài để cho chúng ta nhìn thấy một cách gần gũi, là một Hài Nhi mà ngày thứ sáu của Tuần Bát Nhật sau Lễ Giáng Sinh chúng ta hướng về hang đá để ngắm nhìn.

Chúng ta thấy người đầu tiên thực hành yêu thương này chính là Mẹ Maria, chúng ta lần hạt Mân Côi chúng ta đọc và nghe rất nhiều, nhưng Chúa yêu cầu chúng ta chỉ có hai chữ thôi, đó chính là “yêu người” Yêu bản thân chúng ta thì đương nhiên, bởi vì có ai tự giết bản thân mình? Chúng ta yêu bản thân mình, chúng ta yêu người, và chúng ta yêu những người chung quanh vì cuộc sống này có biết bao nhiêu điều ghen tuông ganh ghét, bởi vì tội mà con người đã không tùng phục, đã bất tuân ngay từ lúc đầu tiên khi hai ông bà nguyên tổ của chúng ta đã vi phạm; cho nên cái nước hạnh phúc và cái vườn Địa Đàng đó đã bị chiếm lấy bởi những kẻ bất tuân; từ đó chúng ta đã rớt vào tình trạng không còn vâng phục và cũng không hiểu được ý nghĩa của yêu thương.

Chúa Cha đã lập tức phán bảo con rắn ngay trong vườn Địa Đàng: “Bởi vì mi đã làm điều đó, mi sẽ vô phúc ở giữa mọi sinh vật và mọi muôn thú địa cầu, mi sẽ bỏ đi bằng bụng và mi sẽ ăn bùn đất mọi ngày trong đời mi. Ta sẽ đặt mọi thù nghịch giữa mi và người phụ nữ, giữa miêu duệ mi và miêu duệ người đó, người miêu duệ đó sẽ đạp nát đầu mi, còn mi thì rình cắn gót chân người.” Chúa Cha Ngài đã biết trước mọi sự, Ngài an bài mọi sự và Ngài là một Đấng Thiên Chúa thượng trí sẽ biết điều gì đến, điều gì Ngài cho và ban, nhưng biết bao lâu điều đó mới được thực hiện? Đối với chúng ta chỉ trên hai ngàn năm mà thôi, nhưng điều đó là điều Chúa đã an bài sắp đặt từ muôn thuở để cứu con người bằng hành động yêu thương, bằng dạy dỗ cho chúng ta giáo lý của tình yêu, và chúng ta cần để biến hóa hận thù trở thành yêu thương, với sự quảng đại và tha thứ.

Nhưng ngày hôm nay thế giới chúng ta vẫn nằm trong tình trạng có yêu thương hay không, có yêu người hay không? Nếu chúng ta yêu thương và yêu người thì sẽ không có chiến tranh, sẽ không có dịch bịnh, nhưng ngày hôm nay điều mà chúng ta sợ nhất đến nỗi chúng ta phải khiếp sợ là trái bom nguyên tử nó đang đe dọa tánh mạng cả toàn thế giới; tất cả các đất nước, tất cả mọi quốc gia, tất cả mọi tầng lớp, mọi vai trò, dù là tổng thống hay giàu có cở nào cũng sợ cái trái bom nguyên tử này, vì chính những điểm này chúng ta đã thua, chúng ta đã sai, vì chúng ta không sống như Mẹ đã sống.

Hôm nay Mẹ vẫn tiếp tục với điều này, không thả chúng ta; Mẹ vẫn tiếp tục đến với chúng ta, Mẹ vẫn tiếp tục dạy và cương quyết giúp chúng ta qua món quà Sáu Lạy, để chúng ta hãy đến với Chúa đi, từ những giây phút chúng ta không tha thứ được nhưng vì Chúa chúng ta tha thứ. Vì lúc sống chúng ta phải chọn con đường sống để trở về với Chúa bằng một tâm tình cầu nguyện, bằng tâm tình tha thứ, bằng tâm tình yêu thương, bằng tâm tình với đời sống mà Mẹ đã dạy chúng ta hàng ngày trong cuộc sống; đây chính là một chân lý mà chúng ta không để ý đến để thấu hiểu và thấm hiểu điều này. Lời hay ý đẹp cũng đã có và cái chương trình của thế gian trong luật của thế giới hạ giới cũng đã có, tất cả đều là những điều đáng làm. Nhưng điều gì mà chúng ta đang thấy đó là chúng ta đang bị đe dọa bởi những trái bom nguyên tử và chúng ta đang thấy sự ác của thế giới ngày hôm nay là những kẻ bất tuân, những kẻ không tin vào Chúa, những kẻ tự đại kiêu căng, những kẻ khước quyền Thiên Chúa; đây là điều mà chúng ta đang sợ.

Nhưng hãy nhớ, Mẹ dạy chúng ta đừng sợ! Đừng sợ, nếu chúng ta thật sự hiểu được điều gì đang xảy ra và điều gì chúng ta đang gặp, chúng ta chỉ còn một phương pháp duy nhất là hãy lắng nghe lời Mẹ, để chúng ta sống trong sự cầu nguyện, chúng ta sống yêu thương và tha thứ cho nhau, để nắm lấy tay nhau và có sự tương trợ lẫn nhau. Dù chúng ta có ra đi hay trái bom nguyên tử hủy hoại thế giới này nhưng linh hồn của chúng ta không chết, linh hồn của chúng ta sẽ được về với Thiên Chúa Cha của chúng ta, chúng ta sẽ được chính Mẹ đón chúng ta trước cánh cửa của Thiên Đàng. Đây là điều đòi hỏi trong thế giới của con người nếu chúng ta làm được.

Hôm nay chúng ta hãy suy niệm đi, Mẹ Maria cũng thực hành yêu thương huống gì chúng ta đi ra ngoài sự yêu thương, đi ra ngoài đường lối của Chúa thì làm sao chúng ta có thể sống và sinh tồn được? Cho nên, hôm nay điều của Chúa sẽ được thực hiện trên thế giới nếu con người thật sự trưởng thành để trở về, dù là tội lỗi đến đâu, nắm chặt tay nhau hướng về Chúa, trở về với Chúa, tha thứ cho nhau, nhất định chúng ta sẽ không có sợ, dù là biến cố có xảy ra những chúng ta vẫn trong niềm hy vọng; Mẹ Maria đã thực hành điều này cho thế giới và dẫn chúng ta đến với Chúa Hài Đồng đặc biệt trong năm nay.

Suy niệm về Năm Sự Vui để hiểu rõ những gì mà chúng ta có không có chán, không có buồn cũng không buồn ngủ và cũng không theo thói quen như chúng ta từng đọc; chúng ta hãy suy niệm một chút đi vì sự thiêng liêng đó nơi Chúa Thánh Thần ban cho ai cũng có cả. Cần nhất là chúng ta có dành một chút thời giờ để vượt qua cái thân xác yếu hèn này để đọc một cách sốt sắng hay không, dành một chút thời giờ cho Chúa hay không?

Cả cuộc đời của chúng ta đã được Chúa ban nhưng chúng ta có dành cho Chúa một ngày có lẽ nó quá dài và quá lâu hay không; chúng ta đã từng dành cho Chúa bao nhiêu điều trong cuộc đời, đã dành cho Chúa bao nhiêu thời gian của chúng ta cho Ngài? Ngài đã tạo nên chúng ta, Ngài đã cho chúng ta một chương trình đặc biệt, để chúng ta học hỏi nơi một người Mẹ dấu yêu, mà hôm nay Mẹ cũng vẫn tiếp tục ở cùng để dạy dỗ chúng ta; đây là sự bền đổ mà Mẹ Maria đã thực hành, và Mẹ Maria vẫn tiếp tục thực hành điều này cho chúng ta; đó là tình yêu thương của người Mẹ đến để dạy dỗ chúng ta, và dẫn chúng ta về với Chúa.

Xin cho chúng ta cùng nhau trong sự hiệp nhất để cảm tạ ơn Thiên Chúa, để cảm ơn ý nghĩa mà ngày hôm nay chúng ta được quỳ trước Chúa Hài Đồng, để cám ơn người Mẹ dấu yêu đã âm thầm thinh lặng nhưng làm tất cả những việc lớn cho loài người chúng ta ngay từ lúc đầu tiên, để rồi hôm nay chúng ta hưởng được những hồng ân đó và chúng ta hưởng được sự can thiệp vẫn còn cho chúng ta qua sự chỉ dạy của Mẹ, để chúng ta cám ơn Mẹ, và cùng với Mẹ đêm nay chúng ta cám ơn Chúa, chúng ta ngợi khen Chúa, chúng ta chúc tụng Chúa và chúng ta cùng với Mẹ để thờ lạy Chúa của chính chúng ta.

 

III. Giáng Sinh

Maria sinh hạ con trai đầu lòng. Bà bọc con trẻ trong khăn vải và đặt con trong máng cỏ. (Lc 2: 6 – 7)

Thứ ba thì ngắm: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu trong hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.

Lucia: Mầu nhiệm thứ ba con kính dâng lên Chúa Thánh Thần lời cảm tạ, lời tôn vinh; không có Ngài làm sao chúng con hiểu được Mầu nhiệm thứ ba, làm sao hiểu được Chúa Giáng Sinh nơi hang lừa máng cỏ.

Lạy Chúa Thánh Thần, bao thời đại Ngài vẫn là một Đấng Thiên Chúa ẩn trong chúng con và ngự trị trong chúng con, để soi sáng hướng dẫn cho chúng con những việc lành, những việc tốt và những điều hiểu biết trong ơn sủng của Thiên Chúa. Ngài dạy cho chúng con tối thiểu qua bảy nguồn ân sủng, bắt đầu từ căn bản đó để chúng con hiểu biết thêm về sự thiêng liêng cao cả do Chúa Thánh Thần soi sáng hướng dẫn; nhưng lạy Chúa, có bao lần chúng con để cho tâm hồn chúng con thinh lặng yên tĩnh để lắng nghe tiếng của Chúa nói hay không?

Có chứ, đã bao lần, nhưng chúng con không làm, và chúng con không lắng nghe; chúng con chỉ làm theo ý riêng với cặp mắt bình thường, với sự đoán xét nghi ngờ, đụng chạm của thân xác. Chúng con không tin sự thiêng liêng và sự hoạt động một cách nhẹ nhàng dịu dàng với tình yêu mà Thiên Chúa đã dành cho chúng con qua Mầu nhiệm thứ ba, qua Ngôi Ba Thiên Chúa mà chúng con kính dâng, chúng con trở lại để suy niệm những điều của ngày hôm nay với Mầu nhiệm thứ ba: Đức Mẹ sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá.

Lạy Chúa, con cám ơn Chúa, Mẹ là một người hoàn toàn vâng phục và thi hành từng mỗi một giai đoạn trong cuộc đời của Mẹ. Dù rằng thành công hay dù người đời họ chê trách hay từ chối, Mẹ vẫn không bao giờ đổi nét mặt, Mẹ không một lời than trách. Mẹ luôn là một người trung thành với Chúa, một người trong sạch, trong sáng và hoàn hảo; tất cả đều đi trong đường lối và thánh ý của Chúa. Ngày hôm nay Mẹ dành cho chúng con sự suy niệm, đó chính là Mẹ đã sanh Chúa nơi hang lừa máng cỏ.

Người phụ nữ thế gian của những đất nước có nghèo này đi chăng nữa họ cũng không sanh con nơi những chỗ nghèo nàn như thế này, nhưng Mẹ Maria là Nữ Vương của Thiên Đàng, là Mẹ của Ngôi Hai Thiên Chúa và cũng là Mẹ của nhân loại kể từ khi mới bắt đầu với niềm tin. Mẹ đầu tiên được biết về Thiên Chúa nhưng Mẹ chấp nhận nhiệm vụ đưa chính Con Một của Đức Chúa Cha đến thế gian; bất cứ hoàn cảnh nào, bất cứ giai đoạn nào, với sự khó khăn, xứng đáng hay không Mẹ vẫn tiếp tục tin và thực hành; cuối cùng Mẹ đã sanh Chúa nơi hang đá của đêm Đông lạnh lẽo. Chúng ta thấy sự chặt chẽ với một niềm tin, mà bên ngoài của Mẹ chúng ta thấy là một sự thinh lặng, là một sự dịu dàng, là một điều gì đó nhưng trong Mẹ là một sức mạnh trào dâng, là một người Mẹ thực hành và tin tưởng tuyệt đối về tất cả những gì đến với cuộc đời của Mẹ.

Lạy Chúa, đây là điều ít ai có thể suy niệm về điều này, ít ai có thể thấu hiểu về những gì vốn mà Mẹ Maria đã làm thật là quá dài và quá lâu trong nhân loại, nhưng chỉ là những lời khen ngợi có thật qua bao thế hệ; sự tuyệt vời đáng để được chúng con tôn vinh. Nhưng Mẹ cũng muốn cho chúng con được biết những điều của Mẹ làm đều là thuộc về Thiên Chúa, Mẹ muốn chúng con vinh danh Chúa, Mẹ muốn chúng con cùng với Mẹ để thuộc về Thiên Chúa và thực hành những điều Mẹ dạy và sống trong một Đức Tin, vì Chúa để làm, vì Chúa để hy sinh; tất cả thuộc về Chúa và dành cho Chúa. Ai có thể yêu Chúa như Mẹ Maria; vì chính những điểm này mà chúng con phải nhìn thấy dù sự khó khăn hay sự cực cùng đau khổ nào Mẹ không bao giờ thiếu niềm tin đối với Chúa.

Chúng ta thấy rằng ngày hôm nay Giáo Hội nhắc nhở chúng ta về Mầu nhiệm thứ ba Năm Sự Vui, nhắc nhở cho chúng ta với hai chữ thôi: Ta hãy xin cho được lòng khó khăn. Sự khó khăn đó nếu không có sự bắt đầu từ Mẹ Maria, sự khó khăn đó không bắt đầu từ Chúa Hài Đồng đã đến với mục đích cứu toàn thể nhân loại, được sanh ra một nơi không đáng con người nằm; nhưng Chúa đã sanh ra nơi đó để nhường phần hạnh phúc, nhường phần sung túc, nhường phần nệm ấm chăn êm, nhường phần tốt đẹp, hạnh phúc nhất, cao quý nhất, đầy đủ nhất và hoàn toàn sung túc nhất, dành cho con người.

Chúng ta thấy rằng chính Mẹ phải chịu cực cùng, Mẹ phải chịu đau khổ, Chúa và Mẹ đã chấp nhận tất cả sự khó nghèo và nghèo hèn nhất để dành cho chúng ta được những ngày như hôm nay, và được niềm hy vọng. Chúng ta không thể lãng quên và phải cần suy niệm để hiểu thấu mỗi một mầu nhiệm không phải để dẫn chúng ta đọc một cách thuộc lòng hay theo thói quen; mà hãy nhìn sâu một chút về hành động, một gương mẫu mà Đức Chúa Cha đã chọn Mẹ để trở thành một người gương mẫu bằng việc làm; hành động và lời nói của Mẹ có giá trị cho đời sống của chúng ta và cho linh hồn mai sau của chúng ta được thuộc về Thiên Chúa.

Chúng ta chiêm ngưỡng một Chúa Hài Đồng trong hang lừa máng cỏ sau hơn hai ngàn năm, đặc biệt vào năm 2022 có ý nghĩa gì với chúng ta; tại sao lại có một sự kết hợp để suy niệm trong lúc này? Dù rằng biết bao nhiêu điều đã có trong thế giới nhưng điều thế giới cần thực hành và cần biết đó chính là một của lễ được kính dâng, mà Mẹ đã dạy chúng ta qua con số: 2, 2, 2. Cộng lại chính là con số 6. Và con số 6 là ngôi vị của Mẹ Maria, ngôi vị mà Chúa Thánh Thần muốn chúng ta qua sự suy niệm về Mầu nhiệm thứ ba. Và Ngôi Ba cũng có ý nghĩa để nhắc nhở cho chúng ta chính Chúa Thánh Thần soi sáng hướng dẫn để chúng ta hiểu được những gì mà ngày hôm nay được phổ biến, được suy niệm một cách đậm sâu và dâng kính một cách âm thầm qua mười hai năm. Hôm nay điều đó vẫn tiếp tục một cách phong phú qua sự soi sáng hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, để nói về Mẹ Maria – ngôi vị thứ sáu – và là người sẽ can thiệp cho chúng ta vào đoạn cuối của lịch sử.

Quả thật, là một sự vĩ đại quan trọng mà con người của chúng ta nếu không được sự soi sáng của Chúa Thánh Thần, thì làm sao có thể hiểu được điều này? Kinh Thánh Cựu Ước cũng như Tân Ước tất cả đều được ghi chép, nhưng thời cuối này ai là người đã thực hành điều này cho đến thế kỷ này, để chúng ta được biết mà đến với Thiên Chúa trong lúc cấp bách và còn lại của những ngày thanh lọc, từ linh hồn thể xác, lý trí trọn cả con tim qua mỗi một ngôi vị, để làm chúng ta không bị sao lãng hay không để cho ý nghĩ của lần hạt Mân Côi trở thành thói quen qua bao thế hệ?

Đây là một chương trình dành cho chúng ta qua Chúa Thánh Thần giúp khi chúng ta cầu nguyện và suy niệm đi kèm với nhau để nhận thức được điều mà Chúa muốn nhắn gởi cho chúng ta; và điều mà Ngài đã làm cho chúng ta đó là một Hài Nhi sanh giữa đêm Đông lạnh lẽo nơi hang đá, một Chúa Hài Đồng mà chúng ta đang kính dâng, Chúa Hài Đồng mà chúng ta đang chiêm ngưỡng trong ngày thứ sáu của Tuần Bát Nhật sau Lễ Giáng Sinh đặc biệt của năm nay, nó có một điều gì đó bí ẩn sâu thẳm mà chúng ta sẽ được biết về Mầu nhiệm thứ năm kế tiếp.

Thiên Chúa là Chúa của con số, Chúa của không gian, thời gian, Chúa của nhân loại, và Chúa định đoạt cho chương trình của Đức Mẹ Maria đến với thế gian. Mẹ hoàn tất nhiệm vụ của Mẹ và trong sự hoàn tất đó chúng ta được nhìn thấy ơn cứu độ là Chúa Hài Đồng của đêm nay, để chúng ta được biết con số được ấn định và thời điểm để chúng ta tôn vinh và cảm tạ ơn Mẹ từ bao giờ vẫn vậy nhưng hôm nay lại càng rõ ràng hơn. Vì đích thân Mẹ đã dạy cho chúng ta cái giây phút cuối cùng của hạt giống nước trời được gieo vãi, để con người tập trung trong sự hiệp nhất mà tóm tắt lại trong một mầu nhiệm chúng ta có với sự khiêm nhường cần có nơi loài người, trong tình yêu thương con người cần có với nhau, để thực hành trong sự khó nghèo mà chúng ta đang gặp.

Bởi vì thế giới mà chúng ta đã chọn để cuối cùng đi đến vấn đề mà chúng ta đang gặp trong sự bi lụy, đó chính là chiến tranh, tiền tài, danh vọng; những điều mà chúng ta đối nghịch với Thiên Chúa, xúc phạm đến Thiên Chúa và điều mà chúng ta chọn thì đang gặp hậu quả đến với chúng ta trong thời của ngày hôm nay. Ai là người có thể vãn hồi, ai là người có thể thay đổi? Nhưng những điều chúng ta đã chọn và chúng ta đã làm thì chúng ta phải chấp nhận những gì vốn đang đối diện trước mắt; còn về sự thiêng liêng, còn về niềm hy vọng, thì Mẹ là người đã cho chúng ta được biết và dạy chúng ta suốt gần mười hai năm, để chúng ta hiểu được những gì của ngày hôm nay; mà chúng ta bắt đầu dâng lên Chúa và thực hành, để trái tim của chúng ta không bị lung lạc, không bị chi phối, như đã từng với thói quen và thể lệ qua bao thế hệ.

Tất cả những điều mới mẻ này không phải là từ nơi chúng ta, mà chính Chúa Thánh Thần muốn chúng ta mỗi ngày tăng trưởng trong sự phong phú nơi ơn của Chúa ban. Chúng ta không phải là những người đọc rồi chúng ta lật ra và đóng vào, nhưng chúng ta cần phải thực hành và tóm tắt điều cần thiết nhất, căn bản nhất, mà mỗi một người chúng ta đều cần có và thực hành trong căn bản của người Kitô giáo. Đặc biệt điều cần làm chính Mẹ đã thực hành điều này, Mẹ xin Thiên Chúa cho chúng ta làm điều này; Mẹ xin Thiên Chúa cho chúng ta được chấp nhận qua Mầu nhiệm thứ ba với sự khó khăn trước mắt.

Chúng ta thấy một cơn dịch bịnh đã đến bế tắc tất cả, mọi sự đã trở thành những ngày tiêu cực và đi đến một tình trạng không khả quan như ngày hôm nay, và sẽ còn rất nhiều điều vào đoạn cuối giữa người và người đang tranh đấu giữa thiện và ác. Chúng ta thấy điều này đã trả lời một cách rất rõ ràng, điều còn lại Mẹ dạy chúng ta chấp nhận sự khó khăn, nhưng chúng ta hãy tiếp tục cầu nguyện, tiếp tục trung thành và bền đỗ; sự khó khăn đó sẽ giúp chúng ta qua một cái cuộc chiến mà loài người chúng ta phải chấp nhận.

Bởi vì đây là sự chọn lựa của loài người nhân loại của chúng ta, nhưng có một tinh thần trong niềm hy vọng, Mẹ Maria sẽ là người dẫn chúng ta vào trong niềm hy vọng đó trước Chúa Hài Đồng hôm nay; và đặc biệt năm nay, dù xảy ra bất cứ điều gì không ai có thể lấy mất niềm hy vọng của chúng ta do chính Mẹ đã thực hành và Mẹ đang dẫn chúng ta, Mẹ mong muốn chúng ta hợp tác với Mẹ. Đừng sợ hãi với thế giới đang dùng đủ mọi cách, như Chúa đã phán: “Đừng sợ những kẻ giết hại thân xác các con, mà hãy sợ một Đấng giết hại linh hồn lẫn thể xác và ném vào nơi ngọn lửa không bao giờ tắt”. Nếu chúng ta thật sự hiểu được điều này thì chúng ta hãy cho mình một cơ hội, chấp nhận những sự khó khăn mà chúng ta chưa từng chấp nhận hay chúng ta vẫn tiếp tục than van, phản đối?

Chúng ta hãy nhìn đi – một Đấng Thiên Chúa, một Nữ Vương Thiên Đàng cũng hạ mình để sống với một thế giới khó khăn để cho chúng ta ngày hôm nay. Sự hy sinh đó đủ nói lên tình yêu của Chúa, sự hy sinh đó đã nói lên một gương mẫu vĩ đại để chúng ta không thể từ chối thân phận tội lỗi của con người, mà trở về với Chúa, với ý nghĩa của Năm Sự Vui mà chúng ta dâng lên Ngài đặc biệt trong Mùa Giáng Sinh của năm nay. Và nếu còn nhiều Mùa Giáng Sinh mà Chúa còn cho phép chúng ta trên trần thế cũng đừng bao giờ từ chối những gì chúng ta đang có; và cũng hãy để cho chúng ta dâng lên Chúa như một của lễ và cảm nghiệm được dù là có khó khăn đến đâu nhưng không ai khó khăn như Chúa Giêsu, Mẹ Maria, và Gia đình Thánh Giá năm xưa, để chúng ta có thể thêm một chút hy sinh, thương yêu những người anh chị em của mình, hy sinh cho những người nghèo khổ; và hy sinh cho những người đang sống trong một đời sống mà họ cần chúng ta.

Sự sung túc của ngày hôm nay do chính Chúa ban qua sự hy sinh của Chúa và Mẹ, thì hôm nay Mẹ cũng muốn mỗi một Mùa Giáng Sinh đến tại sao lại có quà bánh cho nhau; ý nghĩa của quà bánh đó không phải cho những người chúng ta thích, mà là chúng ta tặng và cho những người đang thiếu thốn nghèo nàn, những người đang sống trong những ngày tháng chiến tranh đau khổ, những người đang bị dịch bịnh, và những người không điện, không nước, không thức ăn mà họ đang chịu tại Ukraine trong cảnh chiến tranh hiện nay.

Đây là cái cơ hội rõ ràng nhất mà Chúa Thánh Thần muốn chúng ta được biết và thực hành bằng mọi cách, trong mọi lãnh vực, để chúng ta dâng lên Chúa trong Mùa Giáng Sinh, và cảm tạ ơn Chúa Mùa Giáng Sinh đã trôi qua gần sáu ngày nhưng vẫn còn trong những ngày tháng để chúng ta chiêm ngưỡng Gia đình Thánh Gia. Vì Chúa Hài Đồng của chính mình, và người Mẹ dấu yêu, để hiệp cùng với Mẹ, xin Mẹ tiếp tục chỉ dạy, để trên bước đường làm chứng của chúng ta, trên bước đường thực hành, để giúp chúng ta chấp nhận sự khó khăn, vượt qua sự thử thách mà làm chứng cho tình yêu, để món quà này được thực hiện trong thế giới của nhân loại, để giúp chúng ta cầu nguyện, và gần gũi với người Mẹ dấu yêu sẽ dẫn chúng ta về với Thiên Chúa khi thời gian còn và cấp bách.

Đó là điều mà hôm nay con xin cảm tạ ơn Chúa Thánh Thần, những gì không tự con người biết mà khi lắng nghe, cầu nguyện và suy niệm thì Chúa Thánh Thần sẽ dạy và chỉ cho chúng con thêm. Sự phong phú của thiên đàng không ngừng nghĩ đổ tràn trên thế giới nhưng con người đủ tin để nhận điều đó và thực hành hay không, đây là điều quan trọng nhất mà chúng ta đang được sự chỉ dạy về sự suy niệm mà Mẹ Maria muốn chúng ta và dành cho chúng ta cơ hội để suy niệm về mỗi một mầu nhiệm.

Không phải chỉ Năm Sự Vui mà còn Năm Sự Thương, Năm Sự Mừng, và Năm Sự Sáng, đều có ý nghĩa để tôn vinh Chúa, để vinh danh Chúa qua chính những điều mà Chúa đã làm, để dạy dỗ chúng ta khi chúng ta có trái tim suy niệm và tập trung hơn qua những lời kinh nguyện mà chúng ta kính dâng, như một của lễ mà chúng ta thưa. Vì mỗi một mầu nhiệm chúng ta cũng dùng chính món quà của Mẹ để trở thành của lễ để dâng lên Chúa trong sự suy niệm đó, có ý nghĩa trong đời sống mà chúng ta không để buồn ngủ, cũng không dễ để chúng ta đi vào thói quen, mà giúp chúng ta hiểu thêm và khám phá thêm những sự tuyệt vời nhiệm mầu của Thiên Chúa dành cho chúng ta qua Mẹ Maria.

 

IV. Dâng Chúa

Sau khi mãn thanh tẩy theo luật Môisê, ông bà đem Chúa Giêsu lên Giêrusalem để dâng cho Chúa. (Lc 2: 22 – 23)

Thứ bốn thì ngắm: Đức Bà dâng Chúa Giêsu trong Đền thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.

Lucia: Mầu nhiệm thứ tư con xin được kinh dâng lên Chúa Giêsu Thánh Thể, như mọi ngày chúng con đều kính dâng lên Chúa sau thánh lễ Misa, như một của lễ kính dâng lên Ngài. Hôm nay con cũng xin Chúa cho con được dùng sự suy niệm về Mầu nhiệm thứ tư để nói về Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa Giêsu Thánh Thể đang hiện diện với chúng con hôm nay cũng là Chúa Giêsu được ẵm bồng trong vòng tay của Mẹ để Mẹ dâng Ngài trong Đền thờ.

Lạy Chúa, Chúa là Thiên Chúa của không gian và thời gian; thời gian và không gian không là gì đối với Chúa cả, nhưng những gì được diễn ra trong thế giới này là một lịch trình vốn có, là một lịch sử được ghi nhận không thể phai nhòa trong nhân loại. Chúa đến với con người, Chúa mang thân xác của một con người và Chúa cũng đi vào lịch trình giống như con người dâng những đứa con đầu lòng trong Đền thờ. Ai là người làm điều đó? – Mẹ Maria ẵm Chúa để dâng Chúa trong Đền thờ. Việc dâng Chúa trong Đền thờ đó để được nhận ra cả cuộc đời của Chúa Giêsu khi Ngài đi vào công cuộc cứu độ, sự thực hành đó là chính Mẹ Maria; người đã ôm ấp để nhận biết con còn quá non dại trong vòng tay của mình, đó chính là Chúa Hài Đồng mà hôm nay chúng ta đang mừng ngày thứ sáu của Tuần Bát Nhật sau Lễ Giáng Sinh.

Câu chuyện đó được trở lại sau hai ngàn năm, hậu bối như chúng ta có cơ hội để suy niệm – một đứa con còn quá bé nhỏ nhưng Tiên tri Simêon đã nói về cuộc đời của Ngài, nói về cuộc đời của người con Mẹ đang ẵm trong vòng tay. Và Mẹ, vẫn là một con người, cũng có cảm giác, cũng có những lúc buồn, cũng có những lúc Mẹ nhìn thấy cái tình yêu thương mà Mẹ ốm ấp và dành cho Chúa. Nghe câu chuyện đó Mẹ không một lời để nói ra, Mẹ không than trách, nhưng Mẹ lại trân quý và ôm giữ lấy, để rồi Mẹ ở bên cạnh phụng sự, phục vụ Chúa từng giây từng phút không tách rời Ngài, và vẫn tiếp tục dành cho Ngài sự quý trọng đó một cách đậm sâu hơn nữa.

Chúng ta thấy rằng qua mỗi một mầu nhiệm chính Mẹ Maria là người đã thực hành tất cả những điều này thay cho thế giới loài người chúng ta, Chúa chọn Mẹ là một người Mẹ trọn vẹn để thay cho bà nguyên tổ của chúng ta ngay từ lúc đầu tiên; Mẹ hoàn toàn ôm ấp, suy niệm, cầu nguyện và chờ đợi sự hoàn tất chương trình của Thiên Chúa đó sau khi Ngài kết thúc trên Thập Tự Giá.

Chúng ta thấy bắt đầu từ khi Mẹ dâng Chúa trong Đền thờ, hôm nay qua chính Mầu nhiệm thứ tư mà chúng ta được kính dâng lên Chúa Giêsu Thánh Thể, và cũng chính Chúa Thánh Thể mà ngày hôm nay chúng ta được đi vào lịch sử với những điều liên quan đến qua cái chết phục sinh vinh quang của Ngài, và cuối cùng sự đau khổ cực cùng và đời sống nội tâm của Mẹ bằng những sự cầu nguyện hàng ngày trong cuộc sống, bằng những sự kết hợp liên tục liên lĩ của Mẹ dành cho Thiên Chúa, đặc biệt Chúa Giêsu. Ngày hôm nay chính Chúa Giêsu thiết lập bí tích Thánh Thể, Ngài hứa thu mình và ở lại trong tấm bánh để ở lại với loài người chúng ta mọi ngày cho đến tận thế; đây là điều mà chúng ta có thể có một sự suy niệm nào để được kết hợp với những gì của ngày hôm nay chúng ta đang có.

Hôm nay, sự chứng kiến về Chúa Giêsu Thánh Thể trong quyền năng vinh quang hiện hữu viếng thăm loài người nhân loại của chúng ta, để giúp chúng ta hiểu rằng Chúa vẫn còn ở với chúng ta; dù rằng câu chuyện đó đã có thật trong thế giới, đã trở thành những ngày tháng trong lịch sử, nhưng được sống lại trong lòng tin khi chúng ta suy niệm về Mầu nhiệm thứ tư; không phải chúng ta nhìn những điều đau khổ cực cùng mà Mẹ là người đã chịu tất cả để dành cho chúng ta niềm hy vọng, hôm nay chúng ta vẫn còn có một Đấng Thiên Chúa hiện hữu trong thiêng liêng qua bí tích Thánh Thể.

Hôm nay sự kính trọng và tôn vinh cần có, và những lời suy niệm để cầu nguyện với một Đấng Thiên Chúa không quá xa lạ, không phải là một Hài Nhi được dâng mình trong Đền thờ trên hai ngàn năm trước, với dấu chỉ mà Tiên tri Simêon đã báo với Đức Mẹ, nhưng Mẹ vẫn giữ sự bình tĩnh, Mẹ ôm ấp trong trái tim Mẹ. Mẹ chấp nhận tất cả những gì đến với cuộc đời của Mẹ, bằng việc Con của Mẹ đã chết trên thập tự giá một cách cực cùng đau khổ để cứu toàn thể nhân loại.

Hôm nay Mẹ vẫn thay thế chúng ta một cách thiêng liêng bên cạnh Chúa Giêsu Thánh Thể, nơi đâu có Chúa Giêsu Thánh Thể nơi đó có Mẹ Maria; ngày hôm nay Mẹ thấy chúng ta qua bao thế hệ lòng tin của người Kitô giáo đã đủ với Chúa Giêsu Thánh Thể chưa? Sự thống kê của một thế giới văn minh này chỉ ba mươi phần trăm tin thôi, bảy mươi phần trăm kia đâu? Trong khi Mẹ là một người ở bên cạnh Chúa mỗi ngày khi con người quên Ngài hay con người nhận biết Ngài, con người đang bỏ rơi hay con người xúc phạm, nhất là một thế giới đang xúc phạm đến Chúa Giêsu Thánh Thể một cách trầm trọng.

Ai nói cho chúng ta biết được điều này? – Chính Mẹ Maria. Bao thời đại Mẹ để cho con người có quyền tự do, nhưng lúc nào Mẹ cũng muốn chúng ta được biết Chúa vẫn còn với chúng ta. Chúa vẫn ở lại với chúng ta, Chúa ở lại với chúng ta qua Giáo Hội, Chúa ở lại với chúng ta trong tất cả các nhà tạm khắp nơi trên thế giới, Chúa vẫn ở lại với chúng ta qua thánh lễ Misa, Chúa vẫn ở lại với chúng ta khi chúng ta đón rước Ngài vào lòng; một điều đơn giản và bình thường đó nhưng mấy ai trong tâm tình suy niệm? Vì chính những điều này đã trở thành thói quen, đã trở thành coi thường; con người đã xúc phạm đến Thánh Thể.

Những người có chức vụ, cũng là những người yếu đuối thiếu sót như chúng ta, nhưng họ là những người vô tình hay cố ý đã xúc phạm đến Chúa một cách trầm trọng. Mẹ đã huyết lệ tuôn rơi, Mẹ đã khóc vì loài người chúng ta không ý thức và hiểu được sự quan trọng giá trị mà Chúa Giêsu đã dành cho chúng ta qua Thánh Thể của Ngài, và cũng chính ngày mà Mẹ dâng Chúa trong Đền thờ – một lịch trình được diễn ra mà cả cuộc đời của Mẹ ôm ấp, Mẹ luôn trân quý tôn trọng và dẫn chúng ta vào những đoạn đường mà Chúa Giêsu đã hoàn toàn hy sinh cho loài người chúng ta trong những đoạn đường thập tự giá.

Giai đoạn đó không qua mà còn tiếp tục, vì sự yêu thương, tha thứ và sự chờ đợi mong mỏi đó ngày hôm nay chính là Chúa Giêsu Thánh Thể. Chúng ta không thể xem thường, Đức Tin không thể nhạt nhòa và lời lạt, không phải là một Đức Tin theo cách của con người, mà là một Đức Tin thật sự để tìm đến với Thiên Chúa, để được nhận ra một Đấng Thiên Chúa vẫn còn với chúng ta trong sự tôn trọng, tôn kính, với một sự đậm sâu để tìm đến Ngài và dâng lên Ngài với những lời cầu nguyện vốn có của chúng ta. Từ xưa đến nay Mẹ đã thay thế, phần còn lại là chính chúng ta; những gì được biết và được nghe cũng là một thời đại do chính sự dứt khoát thời đại đó được chính mặc khải đó cho chúng ta. Mỗi một thời đại Chúa đều dành một cách đặc biệt qua Mẹ để nhắn gởi cho chúng ta mọi mặt, để đưa chúng ta về với Chúa, nhưng cũng dùng một thời đại còn và cuối cùng để đưa chúng ta đến thẳng với một Đấng đầy quyền năng ở lại thế gian để chờ đợi, can thiệp, yêu thương và tha thứ chính là Chúa Giêsu Thánh Thể.

Ngày hôm nay chúng ta không phải tự nhiên để có thể hiểu được điều này; không phải tự nhiên Chúa viếng thăm; không phải tự nhiên Chúa tỏ ánh sáng của Thánh Thể Ngài; không phải tự nhiên mà từ trời cao xuất hiện những sự kỳ diệu tuyệt vời mà ngày hôm nay nhân loại đang đón nhận điều này. Nhưng vì nó quá mức và quá cao siêu, quá tuyệt vời, quá huyền nhiệm chưa bao giờ có, nhưng xuất hiện trong thế giới này để tỉnh thức con người trở lại, để củng cố đức tin cho sự khô khan nguội lạnh và thiếu tôn trọng của tất cả mọi tầng lớp, mọi vai trò, đối với Chúa Giêsu Thánh Thể, cho nên Chúa vẫn cô đơn và cô độc một mình tại tất cả các nhà tạm.

Chúa rất đau lòng và Chúa đã rỉ máu vì thế giới của ngày hôm nay; Chúa ở lại với họ, Chúa ở lại với chúng ta, nhưng chúng ta không đến với Ngài, chúng ta chỉ đến với Ngài với giờ giấc ấn định theo ý của chúng ta, chúng ta chỉ đến với Ngài với những giây phút dường như đã theo thói quen, lạnh lùng, nhạt nhẽo và vô cảm; đồng thời chúng ta đã để cho trái tim của chúng ta trở thành trống rỗng, cho nên chúng ta không cảm nghiệm được điều gì mà Chúa Thánh Thể đang chờ đợi, và điều gì mà Mẹ ôm ấp điều đó để dạy cho chúng ta ngày hôm nay. Suốt cuộc đời của Mẹ khi Chúa còn trên trần gian cho đến khi kết thúc sau ba mươi ba năm Mẹ vẫn ôm ấp điều đó, Mẹ muốn dành một cách đặc biệt cho Thiên Chúa; dù Ngài đã về thiên quốc linh hồn lẫn thể xác, nhưng Mẹ vẫn tiếp tục trên đoạn đường của Thập Tự Giá để dẫn dắt con người nhớ lại những gì mà Thiên Chúa đã làm trong sự kỳ diệu đó.

Điều cần thiết nhất, mọi sự đã qua đã trở thành một lịch sử, để nhắc nhở chúng ta vì chính tội lỗi mà Chúa Giêsu đã chấp nhận chịu những đau đớn đó; nhưng cuối cùng niềm hạnh phúc, niềm hòa bình, niềm hy vọng với niềm vui chính là Chúa Giêsu Thánh Thể. Chúng ta không thể lãng quên Ngài, chúng ta không thể thiếu tôn trọng đối với Ngài được, chúng ta không thể nào ơ thờ hững hờ với chỉ ba mươi phần trăm số người tin được, chúng ta không thể đem những gì của ngày hôm nay Chúa cho chúng ta mà phải để cho người đời chấp nhận rồi chúng ta mới chấp nhận; đây là điều vốn ai có thể nói lên được điều đó? Đương nhiên con người phải cần có bằng chứng, sợ của ma quỷ và đủ mọi cách.

Đúng! Đây là một thế giới của ma quỷ, nó đủ mọi kế hoạch và đủ mọi lường gạt nhưng chúng ta phải biết rằng Thiên Chúa của chúng ta trên tất cả sự suy nghĩ của chúng ta, không có gì là tự nhiên mà ma quỷ nó có thể hơn Chúa được; Chúa có cách để cho chúng ta biết sự hiện diện của Ngài. Và Ngài cũng dành cho chúng ta sự gặp gỡ đó, Ngài cũng chấp nhận để cho chúng ta đi thử nhưng cuối cùng thì sao, cũng Chúa thật mà!

Ngày hôm nay Chúa không ngừng lại những gì mà Chúa chấp nhận cho chúng ta làm, nhưng Chúa vẫn là một Thiên Chúa đầy vinh quang và một Thiên Chúa quyền năng cho chúng ta được nhận ra sự vinh quang vĩ đại, không dùng sự thử thách của con người, không dùng trách nhiệm của con người mà đòi buộc chúng ta phải tin. Bởi vì đây không ai có thể so sánh được những màu sắc, và sự tuyệt vời liên quan đến Thánh Thể của Ngài, là một sự kỳ diệu tuyệt vời mà chỉ có Thiên Chúa duy nhất, độc nhất Ngài mới dành điều đó cho chính chúng ta; mục đích vì Ngài còn thương, vẫn thương và thương chúng ta, để đưa chúng ta về với một nơi nương náu, một nơi trông cậy, mà chúng ta cần có, một nơi mà đó là niềm hy vọng cho thân xác lẫn cả linh hồn chúng ta mai sau.

Hôm nay là một sự kỳ diệu tuyệt vời nhất mà điều đó được thực hiện nơi chính người Mẹ dấu yêu của chúng ta, vì tình thương đó mà Mẹ hôm nay mặc khải cho nhân loại được biết điều gì chúng ta còn; chúng ta còn Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng ta vẫn còn hình dáng Mẹ trong thiêng liêng đang hiện hữu giữa thế giới này, đòi buộc Đức Tin chúng ta mới có thể gặp gỡ được; hôm nay món quà này dành cho từng cá nhân, từng giai đoạn, dù rằng không bắt buộc, nhưng chúng ta, với thân phận hiện nay trong sự hiểm nghèo, với thân phận khô khan nguội lạnh yếu đuối chúng ta còn gì để dâng lên Ngài?

Bao nhiêu năm tháng chúng ta ơ thờ lạnh nhạt, để rồi còn gì để chúng ta đến với Chúa ngoài sự phủ phục linh hồn lẫn thể xác, lý trí trọn cả con tim để thưa với Chúa; để đậm sâu trong sự suy niệm và dành giờ cho linh hồn chúng ta qua sự suy niệm; nếu chúng ta thật hiểu điều này thì chúng ta không có chán, bởi vì mỗi một khi chúng ta cầu nguyện và suy niệm có một điều gì đó giúp chúng ta hiểu biết thêm, đặc biệt chúng ta nhận thức thêm nơi sự thiêng liêng của Thiên Chúa ban tặng và dành cho chính chúng ta.

Đương nhiên, Chúa muốn chúng ta đi vào đời sống với lịch trình mà Chúa dành một cách đặc biệt qua Giáo Hội, Giáo Hội dạy cho chúng ta; nhưng tất cả những gì chúng ta làm đều kết hợp với Giáo Hội, và Chúa cũng dành thêm để chúng ta gần gũi Chúa nhiều hơn để cầu nguyện cho Giáo Hội chúng ta, và hợp tác chặt chẽ với Giáo Hội của chúng ta hơn, để được biết những sự kỳ diệu tuyệt vời mà Mẹ đã dành một cách đặc biệt cho thế giới và Chúa Giêsu Thánh Thể cũng dành cho thế gian của chúng ta. Chúa Giêsu đã dành cho thế giới của chúng ta thêm một chương trình đó là Lòng Thương Xót, Lòng Thương Xót đâu có viết ở trong Phúc Âm Tin Mừng đâu, đâu có được viết vào thời nào đâu?

Nhưng Chúa có quyền làm điều đó, Lòng Thương Xót mà ngày hôm nay chúng ta cùng nhau hiệp nhất để trở về với Lòng Thương Xót. Cho nên, tất cả mọi điều chúng ta đừng với câu hỏi của thế gian, đừng chất vấn theo cách quen của con người, để thấy chúng ta đang trong sự hiểm nghèo và đang đi vào tình trạng tiêu cực đa số trên thế giới này, mà hãy trở về với tâm tình dạy chúng ta cầu nguyện, dạy chúng ta viếng thăm Chúa Giêsu Thánh Thể, dạy chúng ta sấp mình thờ lạy dâng lên Chúa và đưa chúng ta đến với Chúa Giêsu Thánh Thể. Tất cả những điều này là những điều con người cần có, cần làm với đời sống nội tâm cầu nguyện bằng phương thức của Mẹ dạy.

Cảm tạ ơn Chúa đã dành cho chúng con sự suy niệm này, để chúng con thấy được mỗi một mầu nhiệm đều có Mẹ là đấng đại diện cho thế giới của chúng con. Tất cả những gì chúng con biết đi kèm với chính món quà của Mẹ không khác biệt gì cả, là một của lễ vô cùng tuyệt vời để dành cho con người đến với Thiên Chúa qua đời sống cầu nguyện, bằng cách thiêng liêng do Chúa Thánh Thần tập dạy cho chúng ta; chỉ cần làm, chỉ cần cúi đầu sấp mình đi, cho mình một cơ hội, chúng ta sẽ thấy khi chúng ta đứng cầu nguyện nó khác, ngồi cầu nguyện nó khác và chúng ta phủ phục trước Thiên Chúa cầu nguyện khác.

Thân phận của chúng ta do chính Ngài dựng nên, chúng ta xin được dâng lên Ngài như một của lễ hiện nay, dù còn bất xứng thiếu sót nhưng Chúa nhìn thấy được lòng của chúng ta đến với Ngài bằng của lễ bất xứng dâng lên. Chúng ta không còn gì cả, nhưng chính của lễ đó Chúa vẫn chấp nhận, bởi vì Chúa muốn nhìn thấy chúng ta đến với Ngài, Chúa muốn nhìn thấy chúng ta học cách cầu nguyện nơi Mẹ, để chúng ta không bị khuyến dụ với một cặp mắt lo ra và còn rất nhiều điều theo thói quen với sự lạnh nhạt khô khan mà loài người nhân loại của chúng ta đa số cho đến ngày hôm nay cũng chưa có thể giải thoát; để tìm cách gần gũi Thiên Chúa bằng mọi mặt.

Nếu không có sự thiêng liêng qua sự chỉ dạy của Mẹ Maria, đối nghịch với tất cả những gì của ngày hôm nay chúng ta thấy chúng ta là những kẻ không hiểu, không biết cầu nguyện; đã bao lần chúng ta quyết tâm nhưng chúng ta có thể tập trung lâu khoảng nửa tiếng đồng hồ hay mười lăm phút hay không? Đầu của chúng ta đủ mọi chuyện; nhưng khi chúng ta quỳ và phủ phục trong tâm tình cầu nguyện trước Chúa Giêsu Thánh Thể dường như không gian và thời gian nó qua đi rất nhanh và chúng ta cảm thấy rất là ý nghĩa, bình an và hạnh phúc.

Đó là món quà mà Chúa Giêsu Thánh Thể tặng cho con người trong nhân loại, tại sao chúng ta không tới để đón nhận điều đó? Mẹ muốn chúng ta đón nhận điều đó để chúng ta bình tĩnh và trưởng thành hơn, để không bị quấy phá bởi một thế giới đủ mọi mặt lôi cuốn chúng ta trong tội và lôi cuốn chúng ta nhiều mặt, để mà chúng ta rời khỏi Chúa và để cho thực tế đang làm chủ chúng ta hôm nay. Ngày hôm nay con cảm tạ ơn Chúa đã dành cho chúng con điều kết đúc nhất để chúng con biết hãy vâng lời chịu lụy, trong cuộc sống chúng ta không chống chọi nỗi với thế giới của hiện nay, nhưng cái phương pháp để chúng ta biết chấp nhận, để chúng ta biết kiên trì nhẫn nại và chờ đợi giờ của Chúa; đó chính là sự vâng lời chịu lụy.

Trong mỗi một hoàn cảnh, trong gia đình hay tập thể; tất cả Chúa đều muốn chúng ta phải vâng phục hiệp nhất, dù rằng Chúa chọn một người nào đó họ đang làm sai nhưng Chúa cũng muốn vì Chúa đặt để người đó thì người đó sẽ có trách nhiệm, Chúa sẽ có cách không để cho người đó làm theo phương cách sai khi họ dẫn một số người đi trong đường lối được sắp đặt. Cho nên, những gì của Thiên Chúa thì chúng ta được biết qua được gặt hái; những gì của Thiên Chúa sẽ tiếp tục điều này đến điều khác vô biên bất tận với sự thành công, với sự mới lạ, với những ân sủng được đổ xuống tràn đầy; còn những gì không thuộc về Thiên Chúa thì nó đã trở thành thối nát, vỡ nát, và sẽ không bao giờ được một sự kết thúc.

Nhưng trên bước đường để đón nhận sự thật đó sẽ có rất nhiều thử thách, nếu chúng ta thật sự cùng nhau hiệp nhất để cầu nguyện, quyết tâm với những gì Chúa ban và giữ lấy những gì của mình thì chúng ta sẽ đón nhận một cái kết quả tốt đẹp. Vì Chúa không bao giờ bỏ với những kẻ dù là những giây phút còn lại, tỉnh thức vào giây phút cuối cùng Chúa vẫn dành cho họ; với một chương trình Chúa ban cho chúng ta suốt mười hai năm không đủ để chúng ta vượt qua những điều yếu đuối của người khác, mà chúng ta thấy cái yếu điểm của họ hay không? Chúng ta nhìn thấy sự yếu đuối của họ nhưng chúng ta không nhìn thấy sự yếu đuối của chúng ta, chúng ta cũng là một phần tử làm cho chính họ cũng phải đau khổ vì chúng ta.

Hãy nhớ rằng chúng ta đều có một sự liên hệ liên đới mà Mẹ Maria đã truyền đạt và dạy cho chúng ta cái món quà này, chúng ta là những người tiên phong phải có trách nhiệm, phải có một tâm tình đi sâu trong sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, để chúng ta đừng bỏ cuộc, hoặc mất đi một cái cơ hội vô cùng lớn lao theo ý riêng của chính mình. Chúng ta hãy nhớ chúng ta là những người đầu tiên, chúng ta thật sự khô khan nguội lạnh có biết Chúa Thánh Thể là ai, chúng ta có dành giờ cho Chúa, và như thế nào để biết cầu nguyện, nhưng chúng ta đã đi một giai đoạn để được biết; để ngày hôm nay chúng ta bắt đầu trong tình trạng do dự, trong tình trạng chê bai hay trong tình trạng đoán xét. Hãy suy nghĩ đi, để chúng ta hãy sống với chính bản thân chúng ta do ơn của Chúa cho, chúng ta hãy dùng lời khi chúng ta nói, dùng tư tưởng để chúng ta nhìn; hãy sống một đời sống trong sứ vụ mà Chúa mời gọi để chúng ta không làm cho Chúa thất vọng và đau lòng.

Ngày hôm nay Mẹ là người gần chúng ta nhất, Mẹ chọn chúng ta Mẹ sẽ có cách giúp chúng ta; cái cuộc nào đi chăng nữa dù là đi đến đâu nhưng cuối cùng Mẹ vẫn giữ chúng ta và dành cho chúng ta cơ hội nếu chúng ta biết lắng nghe, nếu chúng ta biết hợp tác và trở về thì chúng ta sẽ được tiếp tục. Còn nếu không thì chúng ta cũng sống trong sự tiêu cực và sự tiêu cực đó sẽ dẫn đưa chúng ta vào những lúc chúng ta bâng khuâng, cô độc, trăn trở; và chúng ta sẽ nhận lấy hậu quả với những gì mà chúng ta đã chọn con đường sai lầm khi Chúa mời gọi chúng ta. Hôm nay chúng ta phải cho mình cái cơ hội đứng trước cái ngưỡng cửa để chúng ta chọn chứ không theo ý riêng dù chúng ta thấy tốt đẹp, hay là dù chúng ta theo ý của chúng ta; nhưng ý Chúa mới là quan trọng cho đời sống của chính chúng ta.

Lạy Mẹ Maria, con cảm ơn Mẹ, bởi vì chính những điều này để chúng con có thể lưu ý đến vì mầu nhiệm Năm Sự Vui đều có sự liên quan đến Mẹ, đều có một người Mẹ đã đứng ra, và mọi sự Mẹ làm cho chúng con. Mầu nhiệm thứ năm dẫn chúng con đi sâu và gần với Chúa Giêsu Thánh Thể hôm nay, và cũng giúp chúng con hiểu thấu hơn về những sự kỳ diệu được mặc khải trong thế giới vào đoạn cuối của lịch sử; món quà Sáu Lạy đã trở thành một của lễ mà Chúa ban tặng thêm cho sự hiểu biết.

Sự suy niệm đó giúp con người đậm sâu hơn, sốt sắng hơn, với đời sống cầu nguyện nội tâm hơn; dù là thời gian kéo dài nhưng thời gian đó của Chúa để chúng con bớt đi tội lỗi, bớt dùng thời gian phung phí của một thế giới quá quen cả cuộc đời của mình, dùng thời gian của mỗi một ngày trong thói quen và chúng con lại luôn luôn hà tiện giờ giấc dành cho Thiên Chúa. Cho nên, bao nhiêu hồng ân được đón nhận nhưng đáp lại không được bao nhiêu mà hôm nay còn lý luận, để rồi còn rất nhiều việc nơi đời sống của mọi người chúng con; vì chính những điểm đó mà thế giới vẫn là những ngày sống trong đau khổ, dịch bịnh, sống trong tham lam với của phù vân, và cuối cùng đi đến kết cuộc như ngày hôm nay.

Xin Chúa cho chúng con dành lại thời gian với những gì vốn có được dâng lên Chúa, còn những thời gian Chúa cho phép thì hãy làm những gì vốn mà Chúa không bắt buộc quá mức hoặc quá đáng. Xin cho chúng con tin tưởng điều đó; khi chúng con phụng sự Chúa thì những việc khác Chúa sẽ ban cho sau và thời gian Chúa sẽ quyết định cho chúng con một cách phù hợp; tin sẽ được, tìm sẽ thấy và gõ sẽ được mở cho. Cảm tạ ơn Chúa đã dành cho chúng con, xin cho anh chị em được thấu hiểu về sự vâng lời chịu lụy để đời sống chúng con đi theo chương trình của Chúa trong sứ vụ của mình một cách xứng đáng hơn khi được dạy, khi được nghe và được suy niệm trong Mầu nhiệm của Năm Sự Vui.

Con cảm tạ ơn Chúa, chúc tụng và ngợi khen Chúa. Con cảm ơn Chúa Hài Đồng và cảm ơn tất cả những gì Mẹ làm cho chúng con, những gì Mẹ làm cho thế giới, và những gì Mẹ vẫn tiếp tục dạy dỗ để chúng con đi đúng đường lối của Chúa với ý nghĩa hơn trong đời sống củng cố đức tin bằng cầu nguyện; để chúng con không sợ và không hoang mang khi mọi vấn đề đang bao quanh và sẽ đến với thế giới vào những ngày còn và cuối cùng của những ngày thanh lọc.

 

V. Tìm Thấy Chúa

Sau ba ngày, hai ông bà gặp thấy Người trong đền thờ đang ngồi giữa các thầy tiến sĩ. (Lc 2: 46)

Thứ năm thì ngắm: Đức Bà tìm được Chúa Giêsu trong Đền thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

 Lucia: Lạy Chúa Giêsu Kitô đã dành cho con cùng với anh chị em được dâng kính Năm Dấu Thánh mỗi ngày, cũng trở thành một của lễ được kính dâng trước Thập Tự Giá của Chúa, đã dạy cho chúng con biết sự cung kính và sự suy niệm về mầu nhiệm của Năm Dấu Thánh, có một sự liên quan được tỏ bày mà ngày hôm nay chúng con được suy niệm về Mầu nhiệm thứ năm của Năm Sự Vui.

Lạy Chúa, Mẹ đi tìm Chúa trong ba ngày, đặc biệt ba ngày. Tại sao không hai ngày; không phải một ngày mà là ba ngày? Ba ngày là thời gian được ấn định cho một con số mà Chúa là Đấng chủ của thời gian, không gian, chủ của thế giới và chủ của con số; ba ngày nói lên điều mà chúng con cần được biết đó chính là Chúa Giêsu với lứa tuổi không phải là Ngài đi lạc mà chính Ngài ở lại để thực hiện điều này. Chương trình của Đức Chúa Cha đã có từng giai đoạn và chính Ngài là người thấu hiểu rõ nhất trong mỗi một lứa tuổi, đặc biệt lứa tuổi vừa đủ để hiểu và biết thì Ngài đã lập tức thực hành những điều trong vai trò của chính Ngài; Ngài ở lại Đền thờ, Ngài cố tình ở lại tại Đền thờ, ngồi giữa các tiến sĩ để giảng dạy cho họ và cho họ được biết. Chúa ở lại mà Mẹ và Thánh Cả Giuse không biết, không phải là Mẹ không biết và Thánh Cả Giuse không biết, nhưng đây là điều mà chúng ta thấy một cách hợp lý trong thế giới của trần gian, người mẹ nào khi vắng con mà không đi tìm?

Đây là điều Chúa muốn tỏ vinh quang được báo trước Ngài bắt đầu đến với thế giới bằng sự thực hiện mà Đức Chúa Cha đã dành cho Ngài với lứa tuổi được ghi chép trong Phúc Âm Tin Mừng, ngồi trước các thầy tiến sĩ để giảng dạy, để nói lên những gì vốn ở trong sứ vụ của một Đấng Cứu Độ. Dù tuổi vẫn còn rất là non nớt, nhưng nói lên cho thế giới của chúng ta tất cả mọi tầng lớp, mọi vai trò, trong thế giới khi được ơn Chúa bằng đời sống thực hành, bằng đời sống nhân chứng, bằng đời sống với những việc làm mà Chúa Giêsu đã từng làm trong lứa tuổi của chính Ngài.

Cho nên, đó là việc của thiêng liêng chúng ta không thể nào thấu hiểu, nhưng chúng ta đã được trả lời đó chính là ba ngày đã được nói trước về chính cuộc đời của Ngài để đi giữa thế giới, và công cuộc cứu độ đó được báo trong ba ngày; đó là ba ngày Chúa Giêsu đã sống lại, và cũng là con số ba liên quan đến thời của Cựu Ước khi thành Ninivê đầy cả những tội lỗi Đức Chúa Cha đã chọn ông Giôna, ông Giôna đã từ chối không muốn vào thành Ninivê; ông Giôna đã nằm trong bụng cá suốt ba ngày và rồi Thành Ninivê đã trở lại với Thiên Chúa.

Nói đến điều này chúng ta thấy con số 3 nó liên tục. Tại sao? Chúng ta được biết Chúa Giêsu khi còn trên trần thế chọn các tông đồ, tại sao Ngài không hỏi các tông đồ khác mà Ngài lại hỏi Thánh Phêrô: “Phêrô, con có yêu mến Thầy không?” Ba lần như vậy và giao Giáo Hội cho Thánh Phêrô; cuối cùng điều này là một điều được nhắc nhở cho lịch trình và công trình vĩ đại trong ơn cứu độ mà Chúa Giêsu đã phục sinh sau ba ngày chiến thắng sự chết. Con số 3 này nói lên điều gì? – Ngôi Cha, Ngôi Con và Thánh Thần.

Ngày hôm nay chúng ta thấy Mẹ Maria là người báo trước cho chúng ta được biết, với thế gian là Mẹ đi tìm Chúa, nhưng thật sự ba ngày Mẹ đi tìm Chúa này để nói lên cho thế giới là ba ngày trong chương trình phục sinh vinh quang của Ngài để cứu toàn thể nhân loại. Đó là điều cần để giúp cho chúng ta hiểu tất cả mỗi một việc làm với cái nhìn thực tế thì chúng ta thật sự chỉ đọc một cách rời rạc, đọc cho hiểu, đọc cho nghe và sự suy niệm có những cách rất khác biệt; nhưng giờ này Chúa Thánh Thần muốn cho chúng ta biết vì liên quan đến Năm Dấu Thánh. Chúng ta được biết rằng công trình của Chúa không dừng lại những điểm mà chúng ta được biết trong mỗi một thế hệ, trong mỗi một thời đại, và đặc biệt trong mỗi một lứa tuổi mà Ngài đã thực hành đều có ý nghĩa để giúp chúng ta như thế nào.

Mầu nhiệm thứ năm của Năm Sự Vui nhắc nhở cho chúng ta giữ ơn nghĩa cùng Chúa; giữ ơn nghĩa cùng Chúa không phải chỉ lúc trưởng thành chúng ta mới hiểu, khi trưởng thành chúng ta mới có thể làm điều này hoặc khi có chức vụ để làm điều này điều kia; mà chúng ta giữ ơn nghĩa với Chúa trong bất cứ hoàn cảnh nào, lúc chúng ta suy sụp, lúc chúng ta yếu đuối, lúc chúng ta thành công, chúng ta thất bại hay lúc chúng ta chưa biết chưa hiểu, cũng vẫn dành cho chúng ta biết sự bền đỗ. Chúng ta trung thành và chúng ta giữ nghĩa cùng Chúa đó chính là tình yêu do Đấng Cứu Độ đã đến với thế gian, đã thay tội cho thế giới của loài người để cứu sống chúng ta trong tội và cái chết; và cuối cùng được nhắc nhở qua Năm Dấu Thánh mà Mẹ Maria đã nhắc nhở cho chúng ta.

Mẹ Maria không nhắc nhở chúng ta về tất cả sự đau khổ thất bại, nhưng Mẹ Maria muốn chúng ta nhớ được bởi vì tội lỗi mà Chúa Giêsu phải đi từng đoạn đường Thập Tự Giá, Ngài hy sinh từng chi tiết một với sự đau khổ cực cùng đó để cứu chúng ta; cuối cùng vẫn là cứu và thương yêu chúng ta. Và người trộm lành cũng thay thế thế giới loài người với ơn tha thứ mà Chúa đã dành cho người trộm lành đầu tiên, mục đích của Chúa là tha thứ và yêu thương; hôm nay Mẹ cũng muốn dẫn chúng ta đến để biết rằng chúng ta phải cần nhớ đến đoạn đường Thập Tự Giá để nhớ tội, lánh tội, xa tội. Chúng ta thấy rằng 14 Chặng Đàng Thánh Giá không tự động ai có thể biết cả, không phải tự động thế giới có thể biết; mà chính Mẹ Maria là người khơi động với 14 Chặng Đàng Thánh Giá để dẫn con người trong sự suy niệm về tội lỗi; nhờ chính sự suy niệm đó để chúng ta được phục sinh và cảm nghiệm được sự đau đớn cực cùng mà Chúa chuộc tội thay cho chúng ta, nhưng cuối cùng hôm nay Mẹ dạy cho chúng ta Năm Dấu Thánh là sao?

Dấu Thánh Thứ Nhất là chúng ta tôn vinh thờ lạy Đức Chúa Cha, muôn thuở Chúa vẫn là Thiên Chúa của tình yêu và Lòng Thương Xót để thế giới của nhân loại được có ngày hôm nay; dù chúng ta tội lỗi đến đâu nhưng Lòng Thương Xót của Chúa vẫn còn và có với chúng ta, để chúng ta có cơ hội phục hồi, phục thiện. Dấu thánh thứ hai đòi buộc rằng chúng ta phải tin Đức Chúa Cha đã vì yêu thương thế gian, mà hy sinh chính Con Một của Ngài, để ai tin vào Ngài sẽ được sống.

Cho nên, ngày hôm nay chúng ta phải tin vào Đức Giêsu là Đấng Cứu Chúa, là Đấng Cứu Thế; bởi vì phải tin vào Ngài mới nghe và thực hiện được giáo lý của Ngài dạy, để thực hành và xứng đáng được vào nơi vĩnh cửu muôn đời; Ngôi Hai Thiên Chúa mang lại cho loài người niềm hy vọng với sự chiến thắng phục sinh vinh quang; nếu chúng ta suy niệm tất cả điều này một chút thì chúng ta thấy ý nghĩa từ lúc đầu liên quan đến mỗi một mầu nhiệm mà chúng ta suy niệm.

Ngày hôm nay Dấu thánh thứ ba, Chúa Thánh Thần là ánh sáng, là tình yêu, là chân lý, là sự thật, nếu không có sự soi sáng của Chúa Thánh Thần thì làm sao chúng ta biết được mầu nhiệm, huyền nhiệm và làm sao chúng ta hiểu được cái chương trình nó được kết hợp và dạy cho chúng ta đậm sâu trong đời sống khi chúng ta thuộc về Chúa khi cầu nguyện, khi chúng ta lần hạt Mân Côi, hay chúng ta cầu nguyện bằng phương thức Mẹ dạy?

Đó chính là Chúa Thánh Thần, Ngài soi sáng hướng dẫn để chúng ta hiểu chiều sâu, chiều rộng, và ý nghĩa đã được bộc lộ cho thế giới của nhân loại đoạn cuối mà chúng ta được biết, để chúng ta biết cảm tạ vì chúng ta luôn có Chúa Thánh Thần hiện diện và ngự trị. Nếu chúng ta lắng nghe Ngài thì sự sung túc và sự vô biên bất tận vốn nơi sự cảm nghiệm về Chúa không bao giờ mất mát cả, những từ ngữ đều có đầy đủ để chúng ta được nhận ra tất cả đều thuộc về Chúa, quy về Chúa; khi chúng ta lắng nghe sự chỉ dạy của Mẹ, và sự liên quan của Mẹ đều có một chiều sâu, chiều rộng ở nơi tâm tình mà hôm nay chúng ta dâng lên Năm Dấu Thánh.

Chúng ta cảm tạ ơn Chúa Thánh Thần đã cho chúng ta hiểu biết điều này, và còn Chúa Thánh Thần thì sao? Dấu thánh thứ nhất, Dấu thánh thứ hai và Dấu thánh thứ ba, Ba Ngôi Thiên Chúa, một Chúa Ba Ngôi, mà chúng ta thờ lạy, chúng ta tôn vinh, và cuối cùng cái giai thoại Thiên Chúa Ba Ngôi mãi mãi muôn đời con người cần biết ngay từ thuở bắt đầu tạo thiên lập địa cho đến ngày hôm nay, nhưng giai đoạn còn và cuối cùng vào những ngày cuối thế kỷ, những ngày đậm sâu để chúng ta hiểu và tin thật vào những việc của Chúa làm, đó chính là Chúa Giêsu Thánh Thể.

Cho nên, Dấu thánh thứ tư thuộc về Chúa Giêsu Thánh Thể mà con người không thể lãng quên, vì chính Ngài đã thiết lập bí tích Thánh Thể để ở lại với chúng ta trong thiêng liêng hiện hữu giữa nhân loại. Ngài là một Đấng vẫn còn binh vực, che chở, bảo vệ, Ngài chính là niềm hy vọng còn lại của thế giới, để được đụng chạm, được cảm nghiệm, được rước Chúa, trở thành một của nuôi linh hồn và thương yêu chúng ta, đã dành cho chúng ta chính của lễ để chúng ta rước Ngài vào lòng, có một sự an toàn, có một sự đụng chạm, có một sự cảm nghiệm bằng thân xác khi chúng ta đón rước Chúa Giêsu Thánh Thể, nhưng đòi buộc chúng ta không thể nào bất kính với Ngài, chúng ta không thể nào để như một thói quen qua đi, không thể nào vô cảm lạnh lùng hay không để vì sự khô khan đối với Chúa Giêsu Thánh Thể.

Ngày hôm nay, những gì mà chúng ta được biết đó là Dấu thánh thứ tư chúng ta kính dâng lên Chúa Giêsu Thánh Thể bằng những gì chúng ta đang thấy đó là quyền năng của Chúa đã đến và vinh quang đã tỏ hiện; chính sự thúc đẩy để có đức tin, để chúng ta đậm sâu và hiểu được sự huyền nhiệm cao cả mà Chúa đang binh vực và can thiệp cho chúng ta trong thế giới này; để sự đổi thay với đời sống đức tin chúng ta cần có một cách mạnh mẽ hơn, một cách can đảm hơn, để chúng ta tuyên xưng và chúng ta biết sự hiện diện của Chúa và sự kỳ diệu tuyệt vời qua phép lạ của Thánh Thể. Sự huyền nhiệm đó đến từ Chúa Giêsu Thánh Thể hiện nay, để củng cố cho chúng ta những sự phi thường lạ thường nơi Thiên Chúa thực hiện và làm điều đó.

Ngày hôm nay ai có thể cho chúng ta phép lạ mà Chúa làm, chỉ có Thiên Chúa dành qua phép lạ và cũng dành cho chúng ta một đời sống đậm sâu, bằng phương thức cầu nguyện, mà Mẹ đã dạy chúng ta qua Năm Dấu Thánh. Dấu thánh thứ năm hôm nay chúng ta tự động để có thể nói hay sao? Chúa Thánh Thần muốn chúng ta, vì Mẹ là người đã dạy chúng ta cầu nguyện, Mẹ là người suy niệm về đời sống của Chúa Giêsu khi Ngài còn trên thế gian, với từng lứa tuổi và từng đoạn đường Thập Tự Giá; và Ngài kết thúc trên Thập Tự Giá với sự trăn trối của Chúa Giêsu dành cho Mẹ. Ngày hôm nay chúng ta được Chúa Thánh Thần dạy cho chúng ta tôn vinh Mẹ; đó chính là Dấu thánh thứ năm, Mẹ đi cùng với Chúa, ở cùng với Chúa và chịu chấp nhận những đau khổ để làm gương cho chúng ta, cầu nguyện và hy sinh cho chúng ta.

Hôm nay có điều gì chúng ta biết mà không có Mẹ không, có điều gì mà chúng ta thực hành mà Mẹ không làm trước hay không, có điều gì mà chúng ta tự động có thể biết nếu không có Mẹ? Ngày hôm nay chính Mẹ Maria dạy chúng ta cầu nguyện, và ngôi vị thứ năm qua Dấu thánh thứ năm chính là Mẹ Maria, Chúa Thánh Thần muốn chúng ta dâng lên Mẹ và chúng ta được kết hợp trong Năm Dấu Thánh của Chúa, để đoạn cuối của lịch sử mà chúng ta bắt đầu có một ngôi vị mới trong chương trình của Thiên Chúa; đó chính là Lạy Thứ Sáu kính dâng lên Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ Maria.

Cho nên, đây là một sự kỳ diệu tuyệt vời mà chính con người của chúng ta rất khó hiểu, chỉ có Chúa Thánh Thần là Đấng dạy cho chúng ta bằng phương thức để hiểu rõ những gì vốn với những ngày mà chúng ta đang thực hành; chính Mẹ đã dẫn chúng ta vào sâu trong sự suy niệm về Năm Dấu Thánh, dạy chúng ta khi hướng về Thập Tự Giá chúng ta không thể thiếu tôn kính; chúng ta không thể ơ hờ và hững hờ một cách lạnh nhạt khi chúng ta ngắm nhìn Thập Tự Giá. Tại sao mỗi một nhà thờ đều có Thập Tự Giá, Chúa dang tay để làm gì? – Chúa ôm lấy nhân loại, tình yêu đó và một chương trình cứu độ vĩnh viễn muôn đời dành cho thế giới của chúng ta, không trừ bất cứ ai; nhưng chúng ta đã tự khước từ Thiên Chúa, chúng ta đã tự tách rời.

Ngày hôm nay Mẹ muốn chúng ta hãy dành cho Chúa thêm một cơ hội để tìm hiểu sự thật qua Năm Dấu Thánh, Chúa đang khao khát chờ đợi loài người nhân loại của chúng ta về với Ngài; khi chúng ta ngắm nhìn Năm Dấu Thánh chúng ta được nhận ra tình yêu của Lòng Thương Xót vẫn tiếp tục dành cho chúng ta qua tình yêu của Đức Chúa Cha không bao giờ từ chối con người trong nhân loại. Ngài yêu con người, yêu tha thiết, yêu đến nỗi hy sinh Con Một của Ngài để chính Con của Ngài cứu chúng ta, giải thoát chúng ta và đưa chúng ta từ bóng tối trở về với ánh sáng. Tình yêu của Ngài đã trở thành một tình yêu đậm sâu cùng với Con Ngài để trở thành Chúa Thánh Thần ở trong chúng ta qua mỗi một thời đại, ở với chúng ta từng mỗi một cá nhân, ở với chúng ta với sự xinh đẹp tuyệt vời nhất, trong sự thiện, trong sự thật; sự thánh thiện và tốt đẹp nhất chính Chúa Thánh Thần.

Đây là một điều cao cả mà Thiên Chúa Ba Ngôi đã làm cho con người, để rồi hôm nay điều gì được đón nhận? Vì chúng ta đến với Chúa Giêsu Thánh Thể chúng ta không biết được Ngài là ai cả, và không biết Ngài đang làm gì; nhưng Chúa Thánh Thần dạy chúng ta đối với Chúa Giêsu Thánh Thể như thế nào, Ngài dạy chúng ta về lịch sử của Chúa Giêsu Thánh Thể, Ngài dạy chúng ta về quyền năng của Chúa Giêsu Thánh Thể và Ngài dạy chúng ta phục hồi phục thiện, nhưng phải cần bằng đời sống không tự chúng ta xứng đáng để làm mà Mẹ Maria đã làm điều đó cho chúng ta và cho cả thế giới.

Cho nên, Năm Sự Vui tất cả đều có ý nghĩa với một sự đậm sâu qua sự thiêng liêng cao cả mà Mẹ đã thực hành và dạy chúng ta để đặc biệt đi sâu vào Mầu nhiệm Năm Dấu Thánh của Đức Giêsu Kitô, Đấng chiến thắng phục sinh vinh quang mang sự sống lại cho con người. Giá trị giá máu của Ngài sẽ không để một cách vô nghĩa khi mỗi một linh hồn của chúng ta được cứu, được tha; nhưng phần còn lại là chúng ta phải sám hối ăn năn, phần còn lại là chúng ta phải cúi đầu phủ phục thờ lạy, phục thiện, cúi mình trước Thập Tự Giá. Nhờ Thập Tự Giá để chúng ta được cứu sống, để chúng ta được tạ tội tri ân và cũng để cho chúng ta sám hối ăn năn để xứng đáng với điều mà Chúa đang khao khát mong đợi. Những gì mà chúng ta có hôm nay không tự động mà Chúa Thánh Thần muốn chúng ta dâng lên Mẹ. Chính Dấu thánh thứ năm mà Mẹ đại diện giúp chúng ta hiểu được mầu nhiệm cao cả mà Thiên Chúa ban; và chúng ta học nơi Mẹ Chúa sẽ không bao giờ từ chối và dành cho chúng ta sự khiêm nhường, bắt đầu từ sự tìm hiểu sự thật vốn có.

Ngày hôm nay chúng ta cúi mình để dâng kính, và chúng ta cúi mình để cảm tạ tri ân, điều mà Chúa Thánh Thần dành cho chúng ta và Chúa Cha cho phép chúng ta dâng kính Mẹ với của lễ thứ sáu, ngôi vị thứ sáu đó được đặt để; vì Năm Dấu Thánh đã được kết thúc nhưng người còn lại dẫn dắt và ứng phó để đại diện cho thế giới chúng ta chính là Mẹ Maria. Sự chiến thắng của Mẹ là Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội toàn thắng, vì thần dữ, đó là ma quỷ, nó rất sợ Mẹ. Nó sợ sự thánh thiện của Mẹ, nó sợ sự trọn vẹn trong sạch của Mẹ, nó sợ sự tuyệt đối vâng phục của Mẹ, nó sợ sự tuyệt đối khiêm nhường của Mẹ; khi Mẹ xuất hiện thì hoàn toàn khiếp sợ, nó phải lùi bước và chịu thua.

Mẹ Maria với Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội và sự toàn thắng của Mẹ mà Chúa Thánh Thần dạy chúng ta dâng kính Mẹ; đây là điều mà chúng ta đang và đã thực hành thì điều gì có thể đi sai và khác biệt, chỉ cần chúng ta thực hành. Món quà này chúng ta chỉ biết chúng ta đã thực hành suốt những năm tháng âm thầm; không tự động mà chúng ta có quyền đưa ra giữa thế giới; không tự động mà các nhà thờ mà chúng ta đến dù là trong nước hoặc ngoài nước, hoặc tại các tiểu bang đều có món quà này đến tay những giáo dân. Dù là sự mới lạ chưa có thể được chấp nhận, nhưng Chúa sẽ có cách để cho tất cả những người con của Ngài đến tìm gặp Ngài, vì chính Ngài đang chờ đợi họ qua bí tích Thánh Thể và Mẹ là người dẫn họ đến với Chúa.

Có sự hiện diện của Mẹ và gương mẫu của Mẹ, nhất định chúng ta hãy chờ xem; thế giới của chúng ta nhất định sẽ có những người được sống trong niềm hy vọng và sẽ chiến thắng giữa thiện và ác trong thời của ngày hôm nay. Nhưng đòi buộc chúng ta phải lắng nghe và thực hành như chính sự chỉ dạy của Mẹ, với những dấu chỉ là một căn bản để giúp chúng ta tập trung hơn, hướng về một cách sốt sắng hơn và hướng về Thiên Chúa trong sự hiệp nhất, trong sự đầu phục, tạ tội tri ân, trong sự phủ phục linh hồn lẫn thể xác; để xin Chúa chấp thuận món quà yếu đuối thiếu sót cuối cùng của lịch sử, để xin Chúa theo thánh ý của Chúa, phương pháp của Chúa và sự quyết định của Chúa cho loài người nhân loại của chúng ta.

Đây là điều mà chúng ta xin được cảm tạ ơn Chúa, chúng ta được suy niệm về Năm Sự Vui thật là một sự khác biệt khó giải thích, nhưng khi chúng ta cầu nguyện và lần hạt Mân Côi thì Chúa Thánh Thần đã dạy cho chúng ta; chỉ có Chúa mới dạy một cách lưu loát, một cách rõ ràng, và có ý nghĩa. Loài người chúng ta cần đón nhận món quà này; đừng quá khắt khe và đừng quá suy nghĩ và suy diễn với luật lệ cần có, Chúa không phải dừng lại với những gì vốn chúng ta có trong cũ kỹ, mà Ngài lại càng ban cho chúng ta sự phong phú hơn với những gì thuộc về Chúa và đưa chúng ta đến gần với Chúa.

Hãy cho chúng ta cơ hội tiếp nhận trong mọi lãnh vực, mọi vai trò, mọi tầng lớp, mọi chức vụ, để chúng ta đến với Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng ta dành một chút thời gian và không gian với những bận rộn để chúng ta tìm đến Chúa, Chúa sẽ không để chúng ta trở về tay không, và chúng ta sẽ hiểu biết hơn, vì chúng ta còn có Mẹ. Vì món quà này thuộc về Mẹ, chúng ta chỉ là những người được chọn tiên phong và thực hành. Sự đoán xét có, sự từ chối có, sự không chấp nhận có, cũng là đúng; vì đây là một sự lạ, là một sự ngạc nhiên cho một thế giới hiện nay, vì bao nhiêu năm nay qua bao nhiêu thế hệ họ vẫn là những ngày tháng chỉ biết quen thuộc trong cách thức; sự cung kính dành cho Chúa dường như bớt dần đi và đang còn xúc phạm với Chúa bằng nhiều cách nhiều mặt trong thế giới này.

Vì chính những điểm này mà Mẹ dạy chúng ta hãy trở về với vị trí đầu tiên, đừng để cho điều này mất đi và càng ngày càng thất thoát đi và càng ngày càng xúc phạm đến Chúa một cách vô tình hay cố ý. Chúng ta phải thờ phượng Chúa bằng tâm hồn, bằng trái tim, bằng sự thực hành, bằng một sự can đảm mạnh mẽ, bằng một sự hiệp nhất trong tập thể mà chúng ta cùng kết hợp với nhau để kính dâng lên Chúa và tìm đến Chúa Giêsu Thánh Thể. Nhất định chúng ta sẽ có một phương pháp mà chúng ta tin rằng Chúa sẽ có cách can thiệp cho chúng ta, dù thế giới xảy ra bất cứ điều gì nhưng niềm hy vọng thuộc về Chúa Giêsu Thánh Thể.

Chúng ta sẽ biết rằng chính Ngài đã đến với chúng ta, không phải một cách tự nhiên, mà Ngài đã tỏ hiện ánh sáng Thánh Thể của Ngài. Ngài đã viếng thăm chúng ta bằng những bức hình kỳ diệu tuyệt vời, Ngài cũng đã tỏ cho chúng ta nhận biết những gì của ngày hôm nay do thiên đàng ban cho; và Ngài cũng dành cho chúng ta sự thành công để đi gieo vãi những hạt giống của nước trời do Mẹ ban tặng, để tập tành cho con người từ hạt giống đó nó được nảy mầm, được lớn lên, nó được bắt đầu nảy mầm sanh hoa kết trái. Tất cả những điều đó do nơi Chúa ban và dành cho chúng ta trong thế hệ của ngày hôm nay.

Đó là tất cả những gì của ngày hôm nay qua sự suy niệm mà chúng ta dâng lên Chúa trong ngày thứ sáu của Tuần Bát Nhật sau Lễ Giáng Sinh, mà chúng ta kính dâng; tất cả điều này lần đầu tiên sau mười hai năm con được cảm nghiệm sự sâu thẳm này qua Mầu nhiệm Năm Sự Vui. Cho nên, những gì của hôm nay là một chương trình mới Chúa đặt để cho chúng ta, không phải dừng lại để chúng ta nghe hoặc suy niệm; mà chúng ta sẽ tiếp tục phổ biến điều này cho thế giới bằng cách nào theo Chúa Thánh Thần hướng dẫn và dành cho chúng ta trong ngày đại lễ đặc biệt này.

Chúa đã nói sang năm tới chúng ta sẽ có một chương trình mới, một điều mới nhất mà thế giới cần phải chấp nhận để thi hành và đi trong đường lối mà Chúa đã an bài một cách đặc biệt vì sự chấp nhận mà Chúa đã dành cho chúng ta. Của lễ Sáu Lạy được Chúa chấp nhận và Chúa đã dành cho chúng ta qua Chúa Thánh Thần, để dạy cho chúng ta trên con đường tiếp tục đi tiếp và bằng cách nào để chúng ta tập trung khi cầu nguyện, tập trung để suy niệm khi lần hạt Mân Côi và Lòng Thương Xót Chúa, và cũng dạy chúng ta trong lúc hiểm nguy nhất, cần nhất để chúng ta cầu nguyện với của lễ Sáu Lạy và món quà Sáu Lạy dành cho Giáo Hội hiện nay.

Tất cả điều này chính Mẹ là người đã dạy cho chúng ta và giúp chúng ta; xin cho chúng ta cơ hội để thực hành và suy niệm chúng ta sẽ biết đâu là thật, đâu là giả, đâu là tiếp tục bao la bát ngát, vô biên bất tận, và đâu là những sự thối nát và vỡ nát không thuộc về Thiên Chúa; dù có lời hay ý đẹp nhưng không có tiến triễn và không có hoa quả chúng ta được biết từ đâu. Ngày hôm nay chúng ta hãy dâng cho Chúa đi, mọi sự Chúa sẽ có cách dành cho những đứa con khao khát và sự chờ đợi của Ngài dành cho chúng ta qua người Mẹ dấu yêu đã canh giữ linh hồn chúng ta, dẫn dắt chúng ta, và đến lúc để Mẹ can thiệp cho chúng ta khi chúng ta bế tắc giữa thế giới này, và chúng ta đang lo âu sợ hãi bởi vì một thế giới hoành hành khắp nơi và nhiều người đã ra đi, nhiều người đã chết, và những nạn nhân đang chịu quá nhiều cảnh qua nhiều thời đại.

Cho nên, hôm nay chúng ta xin sự can thiệp của Chúa Giêsu Thánh Thể và Mẹ sẽ là Đấng bênh vực cho chúng ta, với những ai nghe, những ai thực hành, những ai quyết tâm bền đỗ và tin tưởng; để rồi chúng ta với những giây phút trung thành đó sẽ thấy bàn tay can thiệp của Đấng Thiên Chúa toàn năng dành cho chúng ta một thế giới mới mà chúng ta khao khát mong đợi hơn sức tưởng tượng của chúng ta do Chúa ban cho. Chúng ta xin một nhưng Chúa cho mười, Chúa sửa phạt một nhưng Chúa lại ban cho gấp đôi, chúng ta được một Đấng Thiên Chúa, tác giả của tình yêu là như thế.

Chúng ta hãy lắng nghe lời Mẹ vì Mẹ sống trong tình trạng này và Mẹ biết được điều này, cho nên Mẹ dẫn chúng ta trong đoạn cuối của lịch sử; dù khó khăn thử thách, dù có bao biến cố, nhưng cuối cùng Chúa vẫn là Đấng có quyền dành cho chúng ta, có quyền can thiệp và có quyền cho chúng ta hòa bình hạnh phúc và cũng có quyền cho những kẻ bất tuân bất trị sẽ đi vào trong những ngày tháng sám hối, nếu không sẽ bị tiêu diệt khi ánh sáng xuất hiện. Hôm nay những gì chúng ta dâng và chúng ta thưa tất cả đều trong sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, để chúng ta tôn vinh và cảm tạ Chúa, cảm tạ ơn Chúa Hài Đồng và xin với Mẹ của chúng ta, chúng ta tôn vinh Mẹ, người Mẹ đã đưa Chúa đến qua bao thế hệ nhưng ít khi chúng ta có thời gian dành cho Mẹ.

Những gì của ngày hôm nay do Chúa Thánh Thần chỉ dạy, để chúng ta tôn vinh và cảm tạ ơn Mẹ qua Năm Sự Vui, để lắng nghe sự chỉ dạy của Mẹ và cùng với Mẹ để thờ lạy Chúa, để phụng sự Chúa và xin Mẹ dạy và dẫn chúng con về với Đức Giêsu Con của Mẹ khi còn trên trần thế, là Ngôi Hai Thiên Chúa. Chính Ngài đã cứu thế giới của nhân loại, để nhờ Danh Thánh của Ngài chúng con được chính thức về với Đức Chúa Cha nơi nước vĩnh cửu muôn đời, mà chỉ có Thiên Chúa là Đấng dẫn và cho chúng con, và chờ đợi chúng con.

Trước khi điều này đến xin cho chúng con được loại bỏ những tội lỗi xấu xa, và những ý nghĩ, những điều mà chúng con luôn vấp phải hàng ngày, để xin cho chúng con được tránh xa, để chúng con biết sám hối ăn năn thật sự trong sự phục thiện, phục hồi, để được Lòng Thương Xót của Chúa thứ tha và để xứng đáng bước vào một nơi mà Mẹ đã dành và chờ đợi chúng con và chờ đợi cả toàn thể nhân loại. Chúng con cảm tạ Chúa, chúc tụng Chúa, và ngợi khen Chúa, trong danh thánh của Đức Giêsu Kitô là Chúa của chúng con.

 

* Đức Thánh Cha Phanxicô tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn mới được công bố vào hôm Chúa Nhật rằng sau khi được bầu vào năm 2013, ngài đã ký một lá thư từ chức để sử dụng nếu một ngày nào đó các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng và vĩnh viễn khiến ngài không thể thực hiện nhiệm vụ của mình.

 

-o0o-

 

Lucia Phan là một người Mỹ nhập cư từ Việt Nam. Chị sống đời cầu nguyện. Hằng ngày chị tập trung vào việc chầu Chúa qua Bí tích Thánh Thể, tham dự Thánh lễ Hy sinh Cứu độ của Chúa Giêsu và thực hành Sáu Lạy.

Chị Lucia nhận được thông điệp bằng cách phát biểu nội tâm (interior locutions) và có thể ghi nhận được những hình ảnh về Thánh Thể, cả dưới dạng hình và phim, qua điện thoại thông minh. Chị nhận được thông điệp từ Thiên Chúa, Đức Mẹ, các Thiên Thần và các Thánh từ năm 2011.

Xin chia sẻ thông điệp và trang nhà này với những người bạn quen biết.

Những Mạc Khải Mới Qua Bí Tích Thánh Th

 – nrtte.net

Niềm tin vào sự Hiện diện Thực sự của Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Th

 – EucharisticJesus.faith

 [:]

error: Content is protected !!