Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

Suy Niệm Mầu Nhiệm Năm Sự Vui

Thông Điệp Ngày 3-5-2022
 
Đây là một thông điệp được linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần.
 
Lucia: Lạy Chúa, 7 giờ 21 phút, ngày Thứ Ba, tháng 5, ngày 3, năm 2022, tại tư gia, cuộc họp đầu tháng mà Chúa dành cho chúng con; đặc biệt Tuần Thứ Ba của Phục Sinh, và cũng là đầu tháng Hoa, là những ngày gần nhất mà chúng con sắp sửa phải lên đường để đem những cuốn sách mới nhất qua sự suy niệm về Chuỗi Lòng Thương Xót và Chuỗi hạt Mân Côi đến với một hòn đảo* đầu tiên mà chúng con sẽ có mặt tại nơi đó. Chỉ còn có vài ngày nữa thôi, nhưng trong giây phút này thì chúng con cùng nhau họp mặt để xin đón nhận lời của Chúa và sự chỉ dạy của Chúa; đồng thời cũng xin cho chúng con suy niệm Mầu nhiệm Năm Sự Vui để chuẩn bị cho cuốn sách tiếng Việt Nam mà chúng con sẽ tiếp tục in để đem đến cho những Đại Hội cần thiết trong những ngày tháng sắp tới. Giờ đây con xin Chúa Thánh Thần đến với con, để con được nói những lời Chúa muốn chúng con nói.
Lạy Chúa, ngày hôm nay qua Chuỗi hạt Mân Côi chúng con xin được kính dâng lên Chúa; mỗi một lần lần hạt Mân Côi thì chúng con xin Chúa thương đến Giáo Hội của chúng con. Mẹ Maria luôn luôn nhắc nhở chúng con phải luôn cầu nguyện cho Giáo Hội, đặc biệt chúng con cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô. Xin cho ngài dồi dào sức khỏe, cho ngài được tràn đầy Thần Khí của Chúa, cho ngài được khôn ngoan sáng suốt để dẫn dắt Giáo Hội, chủ chăn, con chiên và đoàn chiên.
Đồng thời, xin Chúa thương cho Đức Giáo Hoàng cùng với các Hồng y, giám mục, linh mục hợp nhất với ngài, để công việc mục vụ của Chúa, cũng như lời của Tin Mừng Phúc Âm sẽ tiếp tục cho đến tận cùng bờ cõi; xin Chúa thương cho có sự hiệp nhất với tình thương, với giáo lý của sự thật mà Thiên Chúa đã dành một cách đặc biệt cho thế giới. Xin cho Đức Giáo Hoàng của chúng con, qua Thần Khí của Chúa, qua sự hiện diện của Chúa Giêsu, để đem lời của Ngài, những lời giảng dạy để tỉnh thức con người, trong số đó có những người có chức vụ cũng như giáo dân như chúng con được nghe, là một nguồn an ủi mà Chúa đã qua ngài để đến với chúng con, qua những lời giảng dạy của chính ngài.
Chúng con không quên cầu nguyện cho Đức nguyên Giáo hoàng Biển Đức XVI; dù với thế giới này ngài đã thối vị, nhưng đối với chúng con trong lòng tin ngài vẫn là một vị Giáo hoàng âm thầm kề bên Đức Giáo Hoàng Phanxicô. Chúng con rất là hạnh phúc, vì trong thế giới này, với kinh nghiệm căn bản của Đức nguyên Giáo Hoàng Biển Đức XVI đã thối vị, ngài là một người có căn bản về đời sống vững vàng với luật Chúa, vững vàng về mọi mặt ở trong Giáo Hội. Đồng thời, con cũng xin Chúa ban cho ngài dồi dào sức khỏe; dù năm này ngài cũng đã lớn tuổi, nhưng Chúa gìn giữ và ban cho ngài một trí nhớ; Ngài rất là tỉnh táo, và ngài là một người rất rành về luật của Giáo Hội. Đây là một sự vững vàng cho thế hệ ngày hôm nay, để con người không bị lẫn lộn, và cũng không theo cách của một thế giới truyền thông, hay không theo một thế giới của con người trong văn minh, tinh vi, văn hóa của sự chết.
Có rất nhiều sự xuyên tạc lẫn lộn trong thế giới này mà chúng con đã từng nghe, nhưng chúng con tin rằng tất cả mỗi một việc xảy ra và mỗi một vấn đề còn tồn tại chính là thánh ý của Thiên Chúa; hạnh phúc nhất là chúng con có một vị nguyên Giáo Hoàng, dù tuổi ngài đã cao. Đặc biệt Đức Giáo Hoàng Phanxicô, sức khỏe cũng yếu nhưng ngài rất mạnh mẽ trong đức tin, Ngài hăng say và ngài đã đi thăm tất cả các đất nước. Lời của ngài như một sự mạnh mẽ đánh động tâm hồn của con người, đó chính là Thần Khí của Chúa đang ở trong đấng bậc Giáo Hoàng.
Xin giúp cho Giáo Hội chúng con trong sự hiệp nhất, để nhận ra được tiếng của Chúa qua những đấng bậc mà Chúa đã chọn lựa để dẫn dắt đoàn chiên, con chiên, chủ chiên, và cũng dẫn dắt những con chiên lạc, những con chiên thương tích, và những con chiên đã sai lạc xin được trở về với đoàn chiên, hiệp cùng với chủ chiên mà chúc tụng, ngợi khen, và tôn vinh Chúa, và chuẩn bị đón mừng sự can thiệp mà Thiên Chúa đã dành một cách đặc biệt cho chúng con qua một biến cố xảy ra giữa thế giới này; nhưng đó cũng là một dấu lạ mà Chúa Giêsu đã từng thực hiện trên 2000 năm trước, và Ngài cũng thực hiện hơn 2000 năm sau, để củng cố đức tin qua dấu lạ huyền nhiệm – phép lạ của Bí Tích Thánh Thể.
Đây là những điều chúng con xin được dâng, cảm tạ, chúc tụng và ngợi khen Chúa trước khi chúng con bắt đầu suy niệm Mầu nhiệm Năm Sự Vui. Xin cho chúng con được có đức tin như Thánh Phaolô Tông đồ đã nhắc: đức Tin, đức Cậy, và đức Mến. Con xin Chúa cho Giáo Hội chúng con, là những đấng bậc, các ngài đã được đào tạo trở thành những người tận hiến cho Chúa. Đức tin chắc chắn có, nhưng xin cho chúng con có một đức tin một cách mạnh mẽ, một cách sống động, qua những điều mà chúng con cần lưu ý hơn.
Thánh Phaolô ngài đã muốn chúng con hãy sống và ngài nhắc nhở đức Tin, đức Cậy, và đức Mến. Điều này chúng con nghe rất là nhiều, nhưng đời sống thể hiện chắc chắn còn rất nhiều thiếu sót, đối với tất cả các đấng bậc cũng như mỗi một hoàn cảnh, và cũng như cho đời sống đức tin của tất cả những giáo dân như chúng con hiện nay. Xin cho chúng con được học và cầu xin, để chúng con sống và hiểu biết thêm về ba nhân đức quan trọng này; đặc biệt là đức Mến. Đây là một thời điểm mà chúng con cần tình yêu mà Thiên Chúa dành cho chúng con một cách đặc biệt từ muôn thuở; tình yêu chúng con cho nhau, tình yêu với những công việc quan trọng, và tình yêu trong chân lý sự thật, mà Chúa dành một cách đặc biệt cho thế giới ngày hôm nay trong sự khơi động một cách đánh động, để con người nhận ra và trở về với chân lý sự thật, mà Chúa Giêsu đã mang đến cho loài người nhân loại của chúng con.
Tất cả mỗi một việc chúng con làm đều xin thưa với Đức Chúa Cha, trình với Chúa Giêsu, và phó thác nơi Chúa Thánh Thần. Xin Ngài chỉ dạy thêm, để đời sống đức tin của chúng con bằng việc làm, bằng hành động, bằng sự chứng minh, là những người con của Chúa, là những người con của Giáo Hội, là những người có bổn phận trách nhiệm liên kết hiệp nhất, để trở thành một Giáo Hội hùng mạnh, một Giáo Hội để mang nhiều người trở về với Chúa, nhất là trong lúc căng thẳng với một thế giới hiện nay. Chỉ có Thiên Chúa mới mang lại hòa bình, mới mang lại sự công chính, mới mang lại cho con người ý nghĩa của cuộc sống mà chúng con đang có và còn giữa thế giới này.
NĂM SỰ VUI
 
1. Truyền Tin
Maria liền thưa: “Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên Thần truyền”. (Lc 1: 38)
Thứ nhất thì ngắm: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.
Chuỗi hạt thứ nhất con kính dâng lên Đức Chúa Cha.
Lạy Cha, con thờ lạy Cha, con chúc tụng, ngợi khen và tôn vinh Cha, vì Cha đã an bài sắp đặt cho thế giới loài người chúng con; đặc biệt Cha đã chọn cho chúng con một người Mẹ, Mẹ của Ngôi Hai Thiên Chúa, Mẹ của loài người nhân loại, và Mẹ cũng là một Nữ Vương của Thiên Đàng, nhưng Mẹ có một đời sống khiêm nhường. Đời sống của Mẹ qua hai tiếng “Xin Vâng”, được nhắc nhở đi nhắc nhở lại rất nhiều; nhờ hai tiếng “Xin Vâng” của Mẹ trong sự phục tùng, vâng phục, để thế giới của chúng con có Đấng Cứu Độ, có Đức Giêsu Kitô. Ngài đã mang đến cho chúng con một giáo lý hòa bình, giáo lý của tình yêu, giáo lý của sự thật, và mang lại một căn bản công lý, công bằng và công chính.
Xin giúp chúng con thấu hiểu được điều này, để suy niệm về Mầu Nhiệm Năm Sự Vui thứ nhất, để tôn vinh, thờ lạy và cảm tạ Chúa, là Đấng Thượng Trí, dành cho chúng con tình yêu và Lòng Thương Xót của Ngài. Sự sắp đặt của Ngài qua bao thế hệ đều có ý nghĩa để mang chúng con trở về, và cho chúng con một người mẫu, đó là Mẹ Maria là gương mẫu của toàn thế giới; chúng con nhờ gương mẫu của Mẹ trong một sự xác tín và đời sống âm thầm cầu nguyện. Và sự khiêm nhường của Mẹ như một sự nổi bật; sự vâng phục tuyệt đối của Mẹ sẽ giúp cho chúng con qua một gương sáng trong thế giới ngày hôm nay.
Xin cho tất cả chúng con hãy luôn suy niệm, để nhận ra không quá khó và cũng không quá dễ khi chúng con có một trái tim, để suy niệm thật sự về Mầu Nhiệm Năm Sự Vui, sự bắt đầu để chúng con có được Đấng Cứu Thế. Và chúng con cảm nghiệm được tình thương của Đức Chúa Cha vô biên bất tận, dành cho chúng con một trật tự vốn có; không lấy làm ngạc nhiên, cũng không lấy làm xa lạ, mà trình tụ trong một xã hội, sắp đặt để chúng con có Mẹ Maria. Và từ Mẹ Maria, Chúa Giêsu đến với thế gian, Ngài đã hoàn tất chương trình,và về với Thiên Quốc nhưng Mẹ vẫn tiếp tục còn tồn tại với chúng con cho đến ngày hôm nay. Những gì chúng con biết và những gì chúng con có đều nơi chính Mẹ dạy hãy trở nên khiêm nhường bé nhỏ, để được đón nghe sự chỉ dạy của Mẹ, để đời sống chúng con thuộc trong thánh ý của Chúa, với sự hiểu biết giới hạn trong một thời mà Chúa cho phép hiện nay, để chứng minh những gì vốn có và vẫn tồn tại, sự liên kết một cách gần gũi mà Thiên Chúa đã dành một cách đặc biệt cho chúng con và cho thế giới.
2. Thăm Viếng
Maria chổi dậy, vội vã ra đi tiến lên miền núi, đến một thành tên là Giuđêa. Bà vào nhà ông Giacaria, và chào bà Êlisabeth. (Lc 1: 39 – 40)
Thứ hai thì ngắm: Đức Bà đi viếng Bà Thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.
Chuỗi hạt thứ hai chúng con kính dâng lên Chúa Giêsu.
Lạy Chúa Giêsu, Ngôi Hai Thiên Chúa, Đấng chúng con tuyên xưng, chúng con cảm tạ, chúng con tôn vinh, chúng con tri ân, và tạ tội. Mầu Nhiệm Năm Sự Vui mà chúng con suy niệm hôm nay là hai tiếng “Xin Vâng” của Mẹ để chúng con có Đấng Cứu Thế. Chuỗi hạt thứ hai chúng con dâng lên cho Chúa Giêsu, vì Ngài đến để gánh vác tội lỗi cho thế gian và đã chết cho thế gian. Chúng con xin được trở lại, bởi vì chính nhờ Mẹ Maria chúng con hiểu được một chương trình vĩ đại lớn lao mà Đức Chúa Cha đã an bài và sắp đặt cho thế giới loài người nhân loại của chúng con.
Cha đã chọn cho chúng con một người Mẹ, và người đầu tiên ngự trị trong cung lòng Mẹ Maria chính là Chúa Giêsu, Con Một của Ngài. Con Một của Ngài đã đến thế gian và cứu toàn thể thế giới. Chúng con nhờ chính ơn cứu độ đó để được đón một giáo lý vô cùng vĩ đại, để thay đổi thế giới loài người nhân loại của chúng con, và thay đổi một lịch trình với công lý, công bằng, lẽ phải, sự thật trong sự công chính. Mẹ là người đầu tiên lãnh nhận trách nhiệm này, khi thiên thần truyền tin Mẹ đã hai tiếng “Xin Vâng”; Mẹ đã lập tức lên đường để thăm viếng Bà Thánh Isave, nói lên tình yêu mà Thiên Chúa đến với Mẹ, Mẹ lập tức thi hành nhiệm vụ đầu tiên, đó chính là Tình Yêu. Đến với người chị họ của mình để nâng đỡ, giúp đỡ, đó cũng là sự đầu tiên nói về tình yêu và thực hành tình yêu một cách rõ ràng nhất khi Ngài đến trong cung lòng của Mẹ.
Chúng ta thấy Mầu Nhiệm Năm Sự Vui thứ hai mà chúng ta suy niệm; Mẹ lên đường đến thăm, và ở lại với người chị họ suốt ba tháng; đó là tỏ tình thương và sự phục vụ của một người. Mẹ là người Chúa chọn nhưng Mẹ thi hành nhiệm vụ trong sự phục vụ, nói lên gương sáng của tình yêu mà Thiên Chúa dành cho con người, và chính Mẹ là người đầu tiên đón nhận điều đó qua Ngôi Hai Thiên Chúa để thực hành tình yêu mà Ngài muốn.
Cho nên, dù có bao nhiêu điều thay đổi trong thế giới nhưng chúng ta hãy nhớ ngày hôm nay chúng ta vẫn đón được tình yêu của Chúa, vì tình yêu mà Ngài vẫn còn ở lại với chúng ta; tình yêu của Chúa đã dành cho chúng ta có một đức tin tuyệt đối, bắt nguồn từ Mẹ Maria, là người phụ nữ đầu tiên trong thế giới được chọn lựa, để thay đổi một chương trình mà bà nguyên tổ của chúng ta, là bà Evà. Chúng ta thấy Chúa đã lập lại một chương trình để giúp chúng ta mới lại, để chúng ta được chính thức đón nhậnl hôm nay chúng ta dâng Mầu nhiệm Năm Sự Vui với Sáu Lạy, mà chúng ta cảm nghiệm trong những năm tháng gần đây nhất; mới mười một năm nhưng bất cứ một điều gì chúng ta cũng dựa vào điểm tựa này để tôn vinh Thiên Chúa của chúng ta.
Lạy Chúa Giêsu, Ngôi Hai Thiên Chúa, con cảm ơn Chúa, con cảm ơn Chúa đã ban đến cho chúng con một người Mẹ, một người Mẹ tuyệt đối vâng phục, một người Mẹ gương mẫu cho thế giới, một người Mẹ đã luôn luôn dạy cho chúng con hiểu biết đời sống của nội tâm, và tập dạy cho thế giới nhân loại hiện nay sự cầu nguyện, để bắt đầu từ sự cầu nguyện đó mới cảm nghiệm được sự suy niệm qua mỗi một Mầu nhiệm thật ý nghĩa trong cuộc sống của loài người chúng con; không quá xa vời, không quá sự hiểu biết, nhưng vừa tầm, để chúng con cảm nghiệm được một tình thương mà Chúa đã dành một cách đặc biệt cho chúng con.
Ngày hôm nay chúng con vẫn tiếp tục mỗi ngày qua Chuỗi hạt Mân Côi, chúng con suy niệm để cảm nghiệm tình yêu đó đang nhắc nhở cho chúng con, là chính chúng con yêu mến Chúa, yêu tha nhân, yêu tất cả những công việc của chúng con, và yêu những gì trong cuộc sống hiện tại; là những điều rất tuyệt vời mà Thiên Chúa ban cho. Mẹ không quản ngại đường xa xôi, Mẹ không quản ngại là một người phụ nữ đang mang thai cần phải giữ, và còn nhiều cách, Mẹ lập tức lên đường.
Chúng ta là những người con của Mẹ, có những lúc chúng ta có nhiều điều cầu kỳ, và có nhiều vấn đề; khi chúng ta phục vụ chúng ta vẫn còn đắn đo, vẫn còn suy nghĩ, vẫn còn rất nhiều điều. Hãy nhìn vào Mẹ của chúng ta, Nữ Vuơng của Thiên Đàng, nhưng Mẹ đích thân phục vụ, đích thân làm tất cả trong sự khiêm nhường, vì tình yêu, vì phục vụ chương trình của Chúa ngay từ lúc ban đầu. Xin cho chúng ta hãy suy niệm Mầu Nhiệm Năm Sự Vui thứ hai này, để nhận biết mầu nhiệm của Chúa vẫn còn qua Mẹ của Ngài, để chúng ta tập, tập yêu người, tập quảng đại, tập thứ tha, để cuộc sống này của chúng ta trở nên ý nghĩa hơn. Và chúng ta cũng cầu nguyện cho thế giới, vì thế giới của chúng ta đang là một thế giới mất tình yêu, một thế giới ích kỷ, một thế giới tư lợi, một thế giới với chiến tranh, một thế giới ghen tương ganh ghét, tham lam ích kỷ, và một thế giới mà con người coi tiền tài danh vọng trên hết.
Ngày hôm nay hãy suy niệm điều này, để chúng ta xin được trở về với một thế giới hòa bình, một thế giới Thiên Chúa đích thật ban cho, một thế giới mà con người không thể xao lãng; và một thế giới thuộc về chúng ta nơi Mẹ Maria, là đấng gương mẫu giúp chúng ta hiểu được điều này, để suy niệm và cầu xin cho thế giới được trở lại với những ngày tháng mà Chúa đang chờ đợi sự trưởng thành, và Mẹ mong muốn nơi đời sống loài người nhân loại của chúng ta từ gia đình, từ xã hội, từ tập thể, và từ mỗi một cá nhân của chúng ta.
3. Giáng Sinh
Maria sinh hạ con trai đầu lòng. Bà bọc con trẻ trong khăn vải và đặt con trong máng cỏ. (Lc 2: 6 – 7)
Thứ ba thì ngắm: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu trong hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.
 
Chuỗi hạt thứ ba con kính dâng lên Chúa Thánh Thần.
Lay Chúa Thánh Thần, là tình yêu, là ánh sáng, là ân sủng, Ngài đã dạy để giúp chúng con hiểu thêm về mầu nhiệm này – Mầu nhiệm thứ ba.
Lạy Chúa Thánh Thần, Ngài thấu hiểu tất cả những gì trong thế giới của chúng con, những gì tốt đẹp nhất Ngài đã và đang, và tiếp tục dạy dỗ cho chúng con; nhưng Ngài luôn luôn tôn trọng sự quyết định của chúng con. Bởi vì Ngài muốn chúng con thấm hiểu và thấu hiểu những điều công chính của Ngài dạy, để biết được công trình vĩ đại của Ngôi Hai Thiên Chúa, là kết tinh tình yêu của Chúa Cha và Chúa Giêsu, Con Một của Ngài, để trở thành một Thiên Chúa ở cùng con người qua Chúa Thánh Thần; để chúng con cảm nghiệm được khi chúng con dâng lời cầu nguyện.
Mầu Nhiệm thứ ba con kính dâng lên Chúa Thánh Thần lời chúc tụng, ngợi khen, tôn vinh, tạ ơn Chúa, và tạ tội với Chúa, với những thiếu sót rất nhiều trong cuộc sống mà chúng con ít khi quan tâm và lưu ý. Đời sống giữ đạo của chúng con, quả thật, cho đến ngày hôm nay nếu không có sự soi sáng hướng dẫn của Ngài, thì cũng khô khan nguội lạnh, lạt lẽo; chẳng hiểu, chẳng cảm nhận, và cũng chẳng bao giờ suy niệm làm gì, và cũng không biết suy niệm. Nhưng ngày hôm nay cho chúng con trở lại, để chúng con thấy được Chúa là Thiên Chúa hạ mình xuống thế gian này; tại sao Ngài không chọn lâu đài tráng lệ để có thể hợp với một Thiên Chúa đến, là một Đại Hoàng tử để cứu toàn thể nhân loại, ra lịnh cho các vua, ra lịnh cho những bậc quan quyền chức vụ, và những người có kiến thức, họ nhất định biết Chúa là Thiên Chúa để họ đến bái phục và thờ lạy? Nhưng Chúa lại âm thầm đến với một người Chúa Cha chọn – là một người Mẹ bình thường, đơn sơ và khiêm nhường nhưng Mẹ lại lãnh một trách nhiệm vô cùng lớn lao để thi hành công việc.
Từ Mầu nhiệm thứ nhất, Mầu nhiệm thứ hai, cho đến Mầu nhiệm thứ ba, chúng ta thấy đoạn đường cho đến ngày sanh nở, trên bước đường đi về Giêrusalem cùng với Thánh Cả Giuse để cùng với bao nhiêu người khai hộ khẩu; nhưng cuối cùng đến giờ Thánh Giuse đã hết sức để tìm các quán trọ để Mẹ nghĩ ngơi, vì biết rằng cũng đã đến lúc, đường quá xa, nhưng có ai đón nhận? Sự từ chối của họ Mẹ thấy chứ, Mẹ biết chứ, nhưng lòng của Mẹ không nôn nao một chút nào cả, bởi vì Mẹ có Chúa; với sự hiện diện của Chúa, Mẹ không muốn có một nét ưu tư nào của người đời, dù họ biết hay không.
Mẹ nhìn thấy sự cố gắng của Thánh Cả Giuse, là một người mà Đức Chúa Cha đã chọn cho Mẹ, để đi cùng với Mẹ trên những đoạn đường khi Chúa Giêsu chuẩn bị chào đời. Chúng ta thấy đây là một gương mẫu vô cùng lớn lao, hiểu về những điều mà Đức Chúa Cha đã an bài cho Đức Chúa Giêsu đến với thế gian này có khác biệt gì chúng ta đâu? Cũng là một con người được sanh ra bởi cha mẹ, rồi sanh ra ở giữa thế giới này, và cuối cùng Chúa chọn sanh ra ở nơi đâu? – Chúa chọn sanh ra ở một nơi thấp hèn nhất, Chúa chọn một nơi mà con người thậm chí cũng không có ai sanh ra ở nơi đó cả; nhưng Chúa lại chọn.
Chúng ta là những người ít khi suy niệm về tất cả những gì của Thiên Chúa, và những đòi hỏi của chúng ta là Thiên Chúa phải là như thế này, như thế kia, toàn là sự ưa chuộng trong một thế giới. Nhưng Chúa đã thấy chúng ta, vì những điểm đó mà Chúa lại chọn con đường này để dạy cho chúng ta sự khiêm nhường, dạy cho chúng ta đời sống khó nghèo, dạy cho chúng ta bắt đầu từ những điều không có; và bắt đầu từ những điều có do Chúa ban chúng ta, để chúng ta trân quý và tôn trọng, để cuộc sống của chúng ta có ý nghĩa hơn. Còn hơn chúng ta sống trong lâu dài cát lệ khi chúng ta bị sa đọa, sa ngã chúng ta sẽ như thế nào trong cuộc sống; chúng ta sẽ trở thành những người điên dại, chúng ta sẽ trở thành những người không thể chấp nhận sự thật, chúng ta sẽ còn rất nhiều điều.
Đây là một thế giới chúng ta đang thấy trong hiện thực – một người nổi tiếng trên đài truyền hình mà ai cũng biết đến, nhưng cuối cùng một ngày nào đó tan hoang và chẳng còn gì vì sự tranh chấp, cải vã và hơn thua. Chúng ta thấy một người giàu sang ở tại Việt Nam, ngồi trên nhung lụa, ngồi đó để làm những việc như mình thích, bây giờ cả vợ cả chồng vào trong tù ngồi; và cuối cùng mất hết tất cả, bị người ta lấy sạch. Đây là những điều của thế gian mà chúng ta ưa chuộng, nhưng Chúa là Thiên Chúa dạy cho chúng ta ngay từ lúc ban đầu; giáo lý của Ngài không phải tự nơi tiền của, tiền tài, danh vọng, không phải là từ nơi một người Mẹ đáng kính mà chúng ta phải cần biết vì Chúa Cha đã chọn, hay vì Thánh Giuse trong thế giới của con người, mà trở thành dưỡng phụ của Đấng Cứu Thế thật vô cùng lớn lao vĩ đại.
Chúa dư sức để chọn những gì thuộc về Ngài, nhưng Ngài không chọn điều đó, Ngài muốn Mẹ của Ngài đi với Ngài, Ngài muốn Thánh Cả Giuse đi vào công trình của Chúa như đã được sắp đặt. Thánh Cả Giuse khi đi đến tất cả các quán trọ người ta từ chối, đồng thời vào thời đại đó họ sợ xui, vì người đàn bà sanh nở ở trong quán trọ của họ, sẽ bị xui; đó là điều dựa theo cách ích kỷ của thế giới con người, lòng thương và lòng mến không có. Nhưng Chúa Giêsu thực hành, Chúa Giêsu chứng kiến qua những giai đoạn mà con người từ chối một cách phũ phàng đó. Ngài chấp nhận vì yêu con người, vì làm gương cho con người; chấp nhận tất cả để dạy cho con người từ nơi một giáo lý sâu thẳm nơi tính cá nhân, nơi đời sống ích kỷ của con người nhìn theo cách sống mà con người không thương yêu nhau, không tương trợ lẫn nhau, và tư lợi mà chúng ta luôn luôn có ở trong đời sống của những con người.
Đó là sự tham lam ích kỷ, đó là những việc mà chúng ta thấy qua bao thế hệ; những người làm ăn họ lại càng rất khắt khe, ít có người có trái tim công chính. Vì chính những điểm đó mà Chúa đã đích thân đi cùng với Mẹ Ngài, qua Gia đình Thánh Gia, đi vào đời sống của thế gian đầu tiên, để trở thành một con người thật sự với tiếng khóc chào đời, với sự chúc phúc của Chúa, và với sự dẹp bỏ một cách khẳng định, để thế giới đi vào một đời sống nhận biết những người nghèo nàn và sống trong tình yêu thương và bác ái; cho nên, có những điểm chúng ta không thể nghĩ rằng Chúa phải chịu cảnh này, nhưng Chúa chịu cảnh này là Chúa có mục đích để dạy chúng ta.
Chúng ta dư sức biết tất cả những gì Chúa có thể làm nhưng Chúa muốn để chúng ta thấy, thấy Ngài chấp nhận đi với Mẹ Ngài, và chấp nhận ra một nơi mà ý của Chúa muốn, đó là chuồng bò nơi mà những con vật ở đó. Mẹ của Ngài cũng không một chút nào thay đổi, vì Mẹ của Ngài với Ngài là một, cho nên Mẹ chấp nhận tất cả và không một chút lời nào than trách: “Tại sao con được đón nhận Đấng Cứu Độ, tại sao đưa ra ngoài một nơi chỗ không xứng đáng như thế này?” Mẹ không hề, Mẹ biết rằng Mẹ có Chúa, Mẹ muốn vâng theo thánh ý của Chúa trong mọi điều, mọi nơi, và mọi lúc. Mẹ cũng nhìn được sự cố gắng của Thánh Cả Giuse, là một vị mà Đức Chúa Cha đã chọn, Ngài đã hết sức hết lòng, nhưng cuối cùng Ngài cũng vẫn chấp nhận để đưa Mẹ ra một nơi để Chúa Giêsu hạ thế trần gian.
Sự hạ thế trần gian của Ngài là một điều cả thế giới phải vui mừng, thế giới phải hạnh phúc, vì Đấng Cứu Thế đã đến; nhưng vẫn là những ngày tháng âm thầm. Những ngày tháng mà Chúa Cha đã sắp đặt, để rồi các thiên thần loan báo cho ai? Các thiên thần loan báo cho những mục đồng; những mục đồng đó đã đại diện cho chúng ta hôm nay, cho nên Chúa luôn nhìn đến thế giới của chúng ta và ban cho chúng ta rất công bằng. Vì những người bị xua đuổi, những người thấp cổ bé miệng bị khinh dễ, những người không giàu có, đã trở thành những người chăn chiên vào thời đó nhưng Chúa lại mời gọi những người đó đầu tiên, để đón mừng Ngài hạ thế trần gian. Bình an của Chúa dành cho những người đó đầu tiên.
Chúng ta thấy một lịch sử vốn có nó nằm trong mỗi một Mầu Nhiệm mà Chúa dành một cách đặc biệt cho chúng ta trong sự suy niệm; mấy ai có thể cảm nghiệm? Nếu chúng ta cảm nghiệm được điều này thì chúng ta thấy được một lịch sử và một chân lý không quá xa, nó rất gần với mọi tầng lớp, mọi vai trò, và nhất là gần với những người nghèo, gần với những nạn nhân qua bao thế hệ; để chúng ta thấy Chúa cũng đồng hành với chúng ta vì Chúa biết thế giới này sẽ có những ngày những người nghèo bị hất hủi, những người nghèo bị thí cờ, những người nghèo bị chết một cách vô tội. Vì chính những điểm đó mà Chúa an ủi chúng ta đầu tiên; cho nên chúng ta đừng sợ, bởi vì Chúa đến để cứu con người. Ngài cân bằng tất cả, bình đẳng tất cả đối với tình yêu, đối với ơn cứu độ, đối với sự hiện diện, và đối với một Đấng Thiên Chúa thương mỗi một linh hồn chúng ta.
Đây là điều quan trọng, là nội tâm, chứ không phải chức vụ của bề ngoài, không phải tiền tài, danh vọng; những quán trọ ngày xưa đã từ chối Chúa, những quán trọ đó họ nghĩ gì khi họ biết được Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế? Nhưng Chúa không bao giờ nhắc nhở, Chúa chẳng bao giờ để ý, bởi vì đó là thế gian; Chúa đến để chấp nhận những điều này, và Chúa đến để thắng cuộc chiến này, Chúa đến để cho chúng ta thấy gương sáng của Ngài qua từng mỗi một giai đoạn của mỗi một Mầu Nhiệm mà chúng ta đang suy niệm. Từ Năm Sự Vui, Năm Sự Mừng, Năm Sự Thương cho đến Năm Sự Sáng – tất cả mỗi một lời cầu nguyện mà Mẹ Maria khao khát tự bao giờ, để chúng ta cảm nghiệm được một sự sống động mà Chúa Giêsu nhắc nhở một cách rất gần với ý định của chính Ngài cho chúng ta.
Gương sáng của Ngài, sự gần gũi của Ngài, và Ngài luôn nhắc nhở với trái tim của chúng ta, bất kể đối với thế gian chúng ta thành công ra sao, chúng ta thất bại hay chúng ta bịnh tật như thế nào, đối với tình yêu của Chúa Ngài đến và Ngài chọn Mẹ của Ngài để là một gương sáng cho thế giới chúng ta. Sự hợp tác của Mẹ trở thành một lịch trình vĩ đại lớn lao trong công trình cứu độ mà hôm nay chúng ta suy niệm về Sự Giáng Thế của Ngài, đoạn đường Thập Giá của Ngài, đoạn đường vinh quang của Ngài, và từng đoạn đường, để chúng ta thấy giáo lý của Ngài; tất cả đều nằm trong mỗi một Mầu Nhiệm mà mỗi ngày chúng ta suy niệm qua Chuỗi hạt Mân Côi.
Nếu con người có thể được hướng dẫn để đi vào điều này thì chắc chắn thế giới của chúng ta sẽ không có những ngày như hôm nay; chúng ta sẽ đậm sâu hơn, chúng ta sẽ hiểu biết hơn và cảm nghiệm hơn, và ý thức khi đọc kinh chúng ta không không để lộ ra, vì chúng ta hãy để tâm hồn tập trung một phần nào đó, để hiểu tại sao Chúa làm điều này; nhất định Chúa Thánh Thần sẽ không bao giờ từ chối chúng ta khi chúng ta dành một chút thời gian để suy niệm về những Mầu nhiệm tuyệt vời mà chúng ta cùng nhau trong sự hiệp nhất dâng lời cầu nguyện qua Chuỗi hạt Mân Côi.
Mầu nhiệm thứ ba chúng ta đã thường dâng qua Sáu Lạy, đó chính là Mầu nhiệm thứ ba thuộc về Chúa Thánh Thần. Ngài là Đấng dạy dỗ, hướng dẫn và soi sáng, để chúng ta tìm hiểu và được biết những bí mật vốn có trong cuộc sống của chúng ta với ý nghĩa khi chúng ta lần hạt Mân Côi. Mẹ Maria đã trao Chuỗi Mân Côi này cho loài người nhân loại, Mẹ vẫn tiếp tục nhắc đi nhắc lại hãy lần hạt Mân Côi, và đến với Mẫu Tâm của Mẹ; chúng ta thấy tất cả đều hướng về tình yêu. Bởi vì khi lần hạt Mân Côi, mỗi một khi lần hạt chúng ta suy niệm lòng sùng kính, lòng cảm tạ, và suy niệm để nhận biết được Thiên Chúa dành điều gì và làm điều gì cho con người qua giáo lý thực hành của Ngài. Mẹ của Ngài hợp tác để chuyển tải những điều mà chính Mẹ đã thực hiện cho chính chúng ta.
Chúng ta tập chúng ta thường nói không thể nào tôi tập trung được vài tiếng hay tôi không thể đọc hơn được, không thể nào! Nhưng thật sự có nhiều cách để chúng ta tập được; hãy nhớ một điều duy nhất Mẹ Maria của chúng ta là một người cầu nguyện liên lỉ, cuộc đời của Mẹ là cuộc đời cầu nguyện. Từ sáng sớm tinh sương, bất cứ mỗi một việc làm hàng ngày trong phục vụ Mẹ vẫn cầu nguyện, không ai có thể cắt đi giòng tư tưởng của Mẹ dành cho Thiên Chúa, cho nên, Mẹ là một người duy nhất và độc nhất là gương mẫu cho thế giới với nội tâm mà chúng ta cần học nơi Mẹ Maria. Ngày hôm nay qua bao thế hệ được dạy và được biết nhưng đâu có thể thực hiện để biết rõ những gì của ngày hôm nay, từ thân xác lẫn linh hồn, được quyện vào với nhau trong những giây phút khi chúng ta thật sự đến với Chúa? Chúng ta đến tìm Chúa, chúng ta nhận ra một Thiên Chúa chúng ta tin, và chúng ta muốn suy niệm những điều của Ngài một cách sốt sắng, không thể dễ để cho tâm hồn hoặc tư tưởng của mỗi một người chúng ta đi ra ngoài như theo thói quen của bao thế hệ như chúng ta đang có.
Cho nên những điều của Thiên Chúa luôn mới mẻ, và Mẹ của Ngài là một người âm thầm, nhưng sự suy niệm của Mẹ dạy chúng ta từng bước một, phù hợp trong một thế giới. Thế hệ của chúng ta đang nằm trong tình trạng xao lãng và không biết cầu nguyện; ngay cả những người có chức vụ cũng vậy, họ cầu nguyện có lẽ đúng, họ cầu nguyên dựa vào sách vở, họ cầu nguyện dựa vào những lời kinh họ có thể viết ra; nhưng cầu nguyện bằng sự bộc phát và cảm nghiệm bằng con tim rung động, bằng sự xuất hiện thật sự của Chúa Thánh Thần ở trong chúng ta, qua những lời nói, qua những hành động, qua cử chỉ và sự xác định ở trong một niềm tin vốn có chính là sự hoạt động của Chúa Thánh Thần. Điều đó là Chúa đang chờ đợi; điều đó sẽ không làm cho chúng ta có thể đi ra ngoài ý tưởng và ý nghĩ của chúng ta khi chúng ta cầu nguyện.
Cho nên, có những việc Mẹ muốn chúng ta, tại sao Chuỗi hạt Mân Côi nhắc nhở chúng ta hãy suy niệm để cải thiện đời sống?  Chúng ta suy niệm những điều cao cả như vậy, Chúa quá thương yêu chúng ta, không lẽ lòng nào chúng ta cứ nuôi tội, với tội, và chúng ta cứ tiếp tục trong một đời sống như thế này hay sao; đối với Trái Tim của Mẹ, ai có thể xứng đáng? Vì Trái Tim của Mẹ thuộc về Chúa, vì Mẹ là một người yêu Chúa, và tình yêu của Chúa đổ trên Mẹ một cách dạt dào; tình yêu đó xuất phát trong sự kiên nhẫn, trong sự chịu đựng. Nước mắt đã tuôn trào, huyết lệ đã trào dâng, nhưng vẫn một lời nhẹ nhàng và lúc nào cũng nhắc nhở con cái chứ chưa bao giờ chúng ta nghe nói Mẹ phạt con người bao giờ đâu? Cho nên, chúng ta hiểu được cái tâm tình này để chúng ta cảm ơn Chúa, vì Chúa chọn cho chúng ta một người Mẹ hiểu được tâm trạng của chúng ta; không bao giờ giận chúng ta cả, không bao giờ dỗi hờn vì sự bất tuân, bất trị, bất chính, và sự khô khan nguội lạnh của loài người nhân loại đối với Con của Mẹ và đối với chính Mẹ.
Ngày hôm nay chúng ta hãy cảm nghiệm những điều này, vì Mẹ đã đích thân chấp nhận để đi trên bước đường, dù là khó khăn nhưng đối với Mẹ đó chính là một hồng ân, đó chính là một chương trình Mẹ hợp tác với Chúa Giêsu, Con của Mẹ, để cứu thế giới. Ngày hôm nay điều đó cũng vẫn vọng vang để giúp chúng ta hiểu được ý nghĩa khi chúng ta suy niệm, Chúa dành cho chúng ta tất cả; sự đau khổ cực cùng Ngài chịu, Ngài nhường cái chiếc nệm cho chúng ta một cách êm ái, Ngài nhường tất cả những gì của một thế giới trong sự hợp lý và ưa chuộng; Ngài nhường tất cả.
Ngài hy sinh cho chúng ta bằng cách sanh ra ở nơi máng cỏ, nơi chứa thức ăn của loài vật. Ngài không có thể có một tấm áo nguyên vẹn như những đứa trẻ bình thường, mà Ngài chỉ có chiếc khăn của Mẹ. Cho nên, sự hợp tác của Mẹ một cách rõ ràng để mang lại sự chiến thắng cho loài người nhân loại của chúng ta bằng sự nhân đức, bằng lòng chấp nhận khó khăn, bằng tất cả đến từ nhưng không, và cuối cùng từ những nhưng không đó sẽ đến những điều có và cuối cùng chúng ta trân quý, để biết tạ ơn, tri ơn, và biết ơn.
Cảm tạ ơn Chúa đã cho chúng con Mầu nhiệm thứ ba này, để chúng con suy niệm hơn nữa, để chúng con cảm nghiệm hơn nữa để tập trung, chúng con không đọc như một con vẹt mà chúng con phải đọc với một tâm tình. Vì chúng con biết Chúa đang nghe, và Chúa rất muốn nghe. Chúa muốn trái tim của chúng con dâng lên Chúa, chứ không phải bằng cái miệng đọc lớn hoặc đọc nhỏ, mà bằng con tim; dù là những giây phút ngắn ngủi nhưng hãy cảm nghiệm sự hiện diện, mình đang đọc cho ai, mình đang đối diện với ai, và mình đang làm điều gì; đó là điều quan trọng, xin giúp cho chúng con biết cảm nghiệm để tập trung hơn.
Cho nên, nói về đời sống của nội tâm, mấy ai sẽ tập trung được bao nhiêu phút, hay tập trung bao nhiêu giờ. Đừng nói thế! Thế gian của chúng ta không được, nhưng đối với Mẹ Maria tất cả đều được, cho nên hôm nay Mẹ là người gương mẫu, và Mẹ cũng là tác giả của món quà dạy chúng ta cầu nguyện với phương thức cầu nguyện. Từ phương thức đó dạy chúng ta suy niệm tất cả những gì thuộc về Thiên Chúa khi chúng ta hàng ngày dâng Chuỗi hạt Mân Côi, hay Chuỗi Lòng Thương Xót, hay những điều mục vụ một cách sốt sắng nơi sự suy niệm đó, là trọng điểm của trái tim được gặp gỡ Chúa và tập trung được những việc cần làm và phải làm; từ đó chúng ta có một đời sống nội tâm mạnh mẽ.
Ai có thể lay chuyển chúng ta được, ai có thể thay đổi chúng ta được, và ai có thể cho chúng ta được những giây phút hạnh phúc đó? Xin cho mọi người cảm nghiệm được điều này để đời sống chúng con được trưởng thành và đổi mới hơn trong sự suy niệm và cầu nguyện, mà Mẹ Maria đã dành một cách đặc biệt cho chúng con qua Mầu nhiệm Năm Sự Vui của ngày hôm nay.
4. Dâng Chúa
Sau khi mãn thanh tẩy theo luật Môisê, ông bà đem Chúa Giêsu lên Giêrusalem để dâng cho Chúa. (Lc 2: 22 – 23)
Thứ bốn thì ngắm: Đức Bà dâng Chúa Giêsu trong Đền thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.
Chuỗi hạt thứ tư con kính dâng lên Chúa Giêsu Thánh Thể.
Lạy Chúa, khi Chúa bắt đầu đến thế gian này trọn vẹn chỉ có vài ngày thì Mẹ đã dâng Chúa lên cho Chúa Cha, và đã có một chương trình sẵn để Mẹ được biết những gì con của Mẹ phải chịu trong đời sống của trần thế; Mẹ chấp nhận điều này, chúng ta suy niệm Chúa Giêsu hôm nay cũng vậy.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Ngài là một Đấng Thiên Chúa ở cùng con người và cho con người sự gặp gỡ bằng của nuôi linh hồn; đó chính là Mình và Máu của Ngài. Nhưng không phải chỉ Mình và Máu của Ngài một cách đơn giản khi chúng con đón rước thật sự, nhưng điều quan trọng là sự thiêng liêng hiện hữu với một tình yêu kéo dài và một tình yêu liên lỉ để chờ đợi sự trưởng thành của con người là điểm chính nhất.
Chương trình của Chúa đến với thế gian khi Đức Mẹ dâng lên cho Đức Chúa Cha thì lịch trình đã được sắp đặt; Mẹ đã được nghe và biết rằng lịch trình của Chúa trong thế giới này với những ngày rất ngắn ngủi. Ba mươi ba tuổi thôi thì đã kết thúc mạng sống rồi, Ngài chỉ còn lưu lại với con người trên trần thế với ơn cứu độ là chính sự hiện diện của Chúa Giêsu Thánh Thể; có một sự nối kết rất rõ ràng trong cuộc sống, với lịch trình đầu tiên và sự tồn tại cho đến giây phút cuối cùng. Hôm nay chúng ta có một cách thức để suy niệm mới theo Chúa Thánh Thần chỉ dạy, để chúng ta hiểu được Mầu nhiệm Năm Sự Vui. Sự vui mừng để chúng ta biết được và khám phá được một bí mật lớn lao mà mấy ai trong thế giới của chúng ta có được sự trực tiếp này?
Chúng ta chỉ biết lịch trình của Chúa đến quá từng giai đoạn, và Chúa Giêsu, qua lời tiên tri Simeon nói với Đức Mẹ, Đức Mẹ đã khóc, đã buồn, và Đức Mẹ đã suy niệm về những điều của Con Mẹ. Đúng là một thế giới với trật tự của con người, đó là có những lúc chúng ta phải đối diện với thực tế ai lại không buồn? Một người mẹ sanh ra một đứa con đang ôm ấp, yêu thương, nhưng Mẹ lại biết được lịch trình vô cùng lớn lao mà Chúa Chúa Giêsu, Con của Mẹ, phải chịu. Mẹ đứng trên cương vị là Mẹ của Thiên Chúa, nhưng Mẹ đã sống một đời sống âm thầm, giản dị, khó nghèo, chấp nhận vâng lời và chịu lụy tất cả những gì đến với cuộc đời của Con Mẹ, và chính Mẹ hiện tại.
Mẹ tiếp tục âm thầm; chắc chắn có những lúc Mẹ suy niệm, suy nghĩ, nhưng tất cả chúng ta thấy Mẹ không có cách bộc phát như người đời của chúng ta: la, hét, và còn rất nhiều cách thức hỏi tại sao và tại sao; và có những câu hỏi vô cùng phi lý như cuộc đời của chúng ta. Nhưng đó là chúng ta chấp nhận; là những người mẹ của trần gian, chúng ta không hiểu được Mầu nhiệm và chúng ta không hiểu được một lịch trình của Thiên Chúa, cho nên Mẹ vẫn là một người Mẹ gương mẫu cho chúng ta thấy được Mẹ chấp nhận sự đau khổ, chấp nhận sự thử thách trong cuộc đời của mình, chấp nhận khi nhìn thấy con mình bị giết, và chấp nhận cả một cuộc đời được nói trước cho Mẹ biết.
Nhưng trong thiêng liêng chúng ta thấy, bởi vì có liên quan đến sự chỉ dạy của Mẹ, đó là Mầu nhiệm thứ tư kính dâng lên Chúa Giêsu Thánh Thể. Có ai biết được Chúa Giêsu Thánh Thể đang ở với chúng ta một cách thánh thiêng và thiêng liêng, có ai có thể thấy được Ngài và biết được Ngài vẫn ở với chúng ta? Chỉ có đức tin thôi, chỉ có đức tin mới có thể thấu hiểu được Ngài chưa có về thiên quốc; Ngài kết thúc một chương trình nhưng trái tim và linh hồn của Ngài vẫn ở giữa thế giới chờ đợi con người trưởng thành, để tin nhận, đón nhận giáo lý của Chúa.
Như lời của Chúa hứa Chúa đến để cứu con người, Chúa đến không phải để luận phạt thế gian và ai tin vào Chúa Giêsu, là Con của Chúa Cha, để chúng ta được cứu, được tha và được vĩnh phúc muôn đời; đó chính là một lịch trình mà Ngài đã dành một cách đặc biệt cho thế gian, với niềm vui và tin vui qua Mầu nhiệm Năm Sự Vui. Tất cả một lịch trình qua sự đau khổ cực cùng mà Chúa Giêsu chấp nhận và chịu đựng tất cả, nhưng là niềm vui của loài người nhân loại, niềm hy vọng của loài người nhân loại, và sự giải thoát cho nhân loại.
Chúng ta nhìn thấy được ngày hôm nay tại sao chúng ta lại có Mầu nhiệm thứ tư dâng kính Chúa Giêsu Thánh Thể. Vì Ngài vẫn còn nhưng mấy ai tin để hiểu được sự hiện diện của Ngài? Mấy ai có thể tường thuật và hiểu rõ những gì Ngài muốn nói; mấy ai có thể tin tưởng để tìm đến Ngài với một lòng trung thành, tin tưởng để nhận ra một Đấng Thiên Chúa cũng cô đơn, buồn bã, vì loài người không hiểu, không biết và bỏ rơi Ngài, lại là còn xúc phạm đến Ngài, lại là còn xem thường Ngài khi đón rước Mình và Máu của Chúa? Mẹ của Ngài thêm một lần khóc nữa; khóc lần đầu Mẹ đã âm thầm dâng lên Chúa, và suy niệm tất cả những gì về cuộc đời Con của Mẹ, và ghi nhớ từng ly từng chút những điều Chúa Giêsu sẽ thực hiện.
Hôm nay cũng vậy, nếu Mẹ không dạy chúng ta đến với Chúa Giêsu Thánh Thể với Mầu nhiệm thứ tư; nếu Mẹ không tỏ hiện cho chúng ta về món quà Sáu Lạy; nếu Mẹ không cho chúng ta cơ hội để nhận biết được những gì của Thiên Chúa vẫn chờ đợi âm thầm, và Ngài nghẹn ngào khi con người không hiểu về một Bí Tích tối thượng và cao thượng này. Con người tuỳ ý và tùy tiện thực hành theo ý riêng của chính mình, coi thường và xem thường, đi đến một mức độ xúc phạm đến Chúa Giêsu Thánh Thể một cách trầm trọng.
Mẹ của Ngài cũng vẫn hiền lành như năm xưa; chấp nhận và chịu đựng tất cả mọi điều, nhưng ngày hôm nay Mẹ khóc với chúng ta, chúng ta không thể làm điều đó với Chúa Giêsu, Đấng Cứu Chúa của chúng ta; không thể làm điều đó để xúc phạm đến Con Mẹ thêm một lần nữa. Ngày hôm nay, chúng ta thấy Chúa Giêsu đã lên tiếng; Chúa không sửa phạt con người, bởi vì Ngài biết chúng ta chưa có trưởng thành, dù biết bao nhiêu việc mà Thiên Chúa đã làm trong thượng trí của Ngài. Ngài chỉ mong muốn chúng ta từng bước một tin vào sự dẫn dắt của Mẹ Ngài giúp chúng ta hiểu được ý nghĩa của Bí Tích quan trọng này.
Cho nên, Năm Sự Vui đều có những ý nghĩa sâu thẳm mà con người của chúng ta cần phải thấu hiểu hơn, để nhận ra được những gì vốn có hàng ngày trong cuộc sống, chứ không phải đợi chúng ta phải tìm những giây phút chúng ta đọc nhiều nhưng chúng ta có hiểu được bao nhiêu? Những sự suy niệm này rất quan trọng trong những giây phút ngắn ngủi chúng ta tập trung để hiểu được tại sao Chúa lại làm điều đó, tại sao Chúa cho chúng ta điều gì vẫn còn như ngày hôm nay, tại sao chúng ta phải hiểu điều này; để thuộc về chúng ta trong niềm hy vọng, trong niềm hạnh phúc, với ý nghĩa của cuộc sống và tình yêu của Ngài vẫn tồn tại qua muôn thế hệ.
Đó chính là những điểm mà hôm nay chúng ta suy niệm, có sự liên hệ đến ngày Chúa Giêsu được dâng lên Đức Chúa Cha, cũng là ngày báo trước cho chúng ta sự hiện diện vẫn còn; dù là qua Cuộc Tử Nạn đau khổ nhưng Ngài vẫn ở lại với chúng ta cho đến ngày hôm nay qua Thánh Thể của Ngài. Chúng ta có một phương cách nào; dù chúng ta có thật trong Giáo Hội Công Giáo của chúng ta nhưng không phải triệt để tất cả, ai cũng trân quý Bí Tích này, ai cũng hiểu, có biết, nhưng họ như thế nào với Bí Tích này? Dường như thế giới này cũng những người không hiểu và cũng không cảm nhận về Bí Tích Thánh Thể; họ cho đó là mơ hồ và chỉ là những chiếc bánh bình thường khi họ muốn rước thì rước, ngay cả khi mang tội, nuôi tội, dưỡng tội, nhưng họ vẫn tiếp tục rước Chúa một cách bất xứng.
Ngày hôm nay nếu Mẹ không cho chúng ta hiểu được một Bí Tích cao trọng, mà Chúa Giêsu sống thật ở trong Bí Tích Thánh Thể để chờ đợi sự trưởng thành; Ngài đã tỏ hiện vinh quang và ánh sáng vô cùng lớn lao đó để củng cố đức tin cho con người trong nhân loại, và uy quyền đó đã xuất hiện trong thế kỷ của nhân loại hiện nay. Nếu Chúa không cho phép thì ai có thể hiểu được điều này và làm được điều này; nếu chúng ta biết một Đấng Thiên Chúa ngự trị trong đó chúng ta đâu có dám, chúng ta đâu có dám xúc phạm đến Ngài, chúng ta đâu có thể dễ dàng tùy tiện rước Chúa khi chúng ta mang thân xác lầy lội, tội lỗi bẩn thỉu?
Đây là một điều mà Mẹ Maria đã khóc, và chính trong thế hệ ngày hôm nay các mục tử và những người có chức vụ cũng vậy; đôi tay của các ngài thật sự xứng đáng hay không, hay còn rất nhiều vấn đề? Các ngài đã xem thường Bí tích quan trọng và vĩ đại này cho thế giới loài người của chúng ta qua Giáo Hội để đến với giáo dân? Cho nên, phải cần được nhắc nhở lại; cần phải hiểu rõ và cần phải suy niệm đi, để thấy sự liên kết như thế nào vào buổi đầu tiên khi Chúa được dâng mình trong Đền thờ, và buổi còn lại của ngày hôm nay, chính là một Bí Tích trên 2000 năm.
Chúa vẫn là một Thiên Chúa, nhưng con người chưa có thể thấu hiểu, và chưa có thể cảm nghiệm cho nên chúng ta tùy tiện theo ý của chúng ta. Nhưng không thể, vì đã đến lúc chúng ta trưởng thành để hiểu được một Bí Tích vô cùng lớn lao này là Thiên Chúa, là Đấng Cứu Độ, mà chúng ta phải cần có một chương trình đặc biệt để đến với Ngài bằng con tim, bằng tấm lòng, bằng sự tạ tội, tri ân, bằng một đời sống nội tâm mà chúng ta cung kính, thờ lạy; vì sự hiện diện của Ngài đang có và ở giữa chúng ta. Nếu chúng ta thật sự biết và hiểu điều này chúng ta kính sợ Chúa, chúng ta không có dám; dù chúng ta biết hay không biết, cố tình hay vô ý, nhưng đã đến lúc cần phải biết.
Vì chương trình của Chúa được thực hiện cho chúng ta trong thế giới của hiện tại, để chúng ta rõ hơn về những việc chúng ta đang làm chứng, rõ hơn về sự hiện diện qua tiếng nói của Chúa Giêsu, rõ hơn tại sao Mẹ dẫn và đưa chúng ta trong hoàn cảnh hiện nay đến với Chúa Giêsu Thánh Thể. Vì trọng điểm nhất mà thế giới của chúng ta không một nơi nào gần gũi, và không có một lịch sử nào đã được để lại bằng lời của Chúa phán, bằng sự thiết lập của Chúa Giêsu. Chính Ngài cho thế giới của loài người nhân loại của chúng ta qua Giáo Hội và những vị tông đồ đầu tiên, để rồi hỏi lại tất cả những mục tử của thời nay thật sự các ngài thật sự đã là những người có một lòng tin tuyệt đối hay chưa; nếu các ngài tin tuyệt đối thì các ngài nghe và hiểu được, các ngài có thể dành một chút thời giờ để tìm hiểu?
Sách vở rất đúng, vì những việc của Chúa qua Phúc Âm Tin Mừng sẽ không bao giờ thuyên giảm, và cũng không bao giờ sót một chữ, một phết, một câu; nhưng Chúa không dừng lại một điểm với cuốn sách trên 2000 năm trước mà Chúa dành cho chúng ta sự thăm viếng, và sự gặp gỡ một cách sống động. Chúa chờ đợi sự sống động đó để chúng ta biết rằng Chúa luôn ở cùng chúng ta, không mãi chỉ là những ngày viết xuống, mà là những ngày sống thật đối với chúng ta bằng chính tình yêu của Ngài. Không thể giải thích được nếu chúng ta không có đức tin, không thể giải thích được khi chúng ta chỉ dừng lại một điểm trong trang sách sử mà không sống một đời sống như đang được gặp gỡ mà Chúa cho phép.
Hôm nay chúng ta trở lại để chúng ta thấy được; lạy Chúa con cảm ơn Chúa, chính tất cả những gì quý nhất, tốt nhất, mà Mẹ Maria giữ cả cuộc đời chính là Chúa Giêsu. Mẹ cũng dâng Ngài lên cho Chúa Cha, thì cuộc đời của chúng ta từng ngày một trong cuộc sống dù là những tội lỗi thiếu sót, dù là những sự tốt đẹp nhất, chúng ta hãy dâng lên Chúa. Nếu chúng ta biết dâng lên Ngài thì chúng ta sẽ thấu hiểu những gì của ngày hôm nay, một lịch sử vẫn tồn tại, dành cho chúng ta những ân huệ với tình thương, với sự cứu giúp, với sự can thiệp, và sự tha thứ; chứ không phải kết tội, mà chúng ta đang lẩn quẩn trong một vòng vây với lý luận của con người, với những luật lệ mà chúng ta vẫn tái đi và tái lại theo cách sống của thế giới.
Cho nên, sự hiểu biết quá giới hạn mà chúng ta chỉ giữ Thiên Chúa lại; một Thiên Chúa công bằng, một Thiên Chúa của tình yêu, một Thiên Chúa của lẽ phải, chứ không phải một Thiên Chúa con người tùy tiện đưa Ngài lên, hoặc tùy tiện tự tha thứ, tự giải quyết cho chính mình và cho là Chúa rộng lượng từ bi sẽ tha hết tất cả mọi tội. Không có! Một Đấng Thiên Chúa có một giáo lý mà Ngài đã sắp đặt từ muôn thuở dành cho chúng ta sự tốt nhất, và dành cho chúng ta những điều mà đích thân Ngài đã thực hành.
Ngài vẫn tiếp tục cho và ban, nhưng chúng ta phải sống như thế nào để xứng đáng đáp lại tình yêu đó, xứng đáng để đón nhận những gì chúng ta đang biết, và đón nhận lời chỉ dạy của ngày hôm nay, để chúng ta trở về, và để chúng ta hết lòng cung kính một cách tối thiểu cần có đối với Chúa Giêsu Thánh Thể. Nếu chúng ta sống được điều đó chúng ta sẽ tập trung được, chúng ta sẽ có những nơi mà chúng ta cần phải nghĩ ngơi về phần linh hồn, để gặp một Đấng đã tạo nên chúng ta, một Đấng đã chết cho chúng ta; một Đấng còn yêu thương, và vẫn lắng nghe chúng ta nói dù là những lời chúng ta lặp đi lặp lại; hay còn rất nhiều điều trong cuộc đời chúng ta không ai có thể thấu hiểu, nhưng Chúa thấu hiểu. Vì chính những điểm đó mà Mẹ đưa chúng ta đến với Chúa Giêsu Thánh Thể, chính Ngài là Đấng dành cho chúng ta nguồn an ủi của ngày hôm nay, dành cho chúng ta sự gặp gỡ sống động, uy quyền đó sẽ bảo vệ chúng ta với một đời sống tín thác, tập trung với một lòng sốt mến cần có.
Xin cho chúng con suy niệm điều này để cảm nghiệm được tình thương Chúa dành cho chúng con; những điều chúng con có hôm nay chính Mẹ dạy, chính Mẹ là người gương mẫu thực hành, và chính Mẹ đưa chúng con đến. Và chính Mẹ dạy chúng con từng bước một để thấu hiểu sự vĩ đại quan trọng mà con người không thể để sót hay coi thường theo cách thức của con người bình thường như hôm nay. Đã đến lúc chúng ta phải cần nhận ra những gì từ Thiên Chúa, sự ở lại của Ngài đều có mục đích cứu chúng ta, can thiệp cho chúng ta, và sự gởi thác để chúng ta bình an hạnh phúc với những ngày tháng. Dù là thử thách nhưng chúng ta không bao giờ thất vọng và đừng bao giờ bỏ cuộc, vì chúng ta phải chờ đợi cho đến giây phút cuối cùng; Chúa luôn luôn can thiệp cho chúng ta giờ cuối cùng.
Xin hãy mở đôi tai để nghe, trái tim cảm nhận, chúng ta sống như thế nào để chúng ta trở về cho kịp khi thời gian còn cho phép chúng ta sửa đổi đời sống; còn cho phép chúng ta bỏ đi bản ngã cá tánh; còn cho phép chúng ta phục hồi và tạ tội tri ân với những năm tháng quá khứ không biết, hoặc đã biết, nhưng vẫn xúc phạm theo đời sống của cá nhân mà chúng ta quen với tội. Xin cho chúng ta hiểu được điều này để chúng ta trưởng thành hơn và tập trung hơn khi chúng ta có giây phút suy niệm về Mầu nhiệm Năm Sự Vui; tất cả đều là niềm vui, niềm hạnh phúc, và niềm hy vọng mà Thiên Chúa dành cho chúng ta qua sự hạ thế của Ngài, cho đến khi Ngài hoàn tất một chương trình, để dành cho chúng ta hôm nay qua Mầu nhiệm Năm Sự Vui.
Mẹ Maria muốn chúng ta suy niệm thật kỹ, chúng ta sẽ không lo ra, chúng ta sẽ không để thời gian mất đi vì những câu chuyện vô cùng ý nghĩa và hấp dẫn để dẫn chúng ta đi vào chiều sâu của nội tâm mà Mẹ Maria dạy chúng ta bằng phương thức suy niệm, và cầu nguyện trong đời sống; để chúng ta nhận biết rằng sự thiêng liêng vẫn có và hiện hữu với chúng ta, không bao giờ ngừng nghĩ dù trôi qua bao ngàn năm. Chỉ có đức tin mới chứng minh được điều đó, chỉ có đức tin mới gặp gỡ được điều đó, và chỉ có đức tin mới mạnh dạn để thực hiện được những điều mà hôm nay Chúa cho phép, qua sự chỉ dạy của Mẹ và sự soi sáng của Chúa Thánh Thần.
5. Tìm Thấy Chúa
Sau ba ngày, hai ông bà gặp thấy Người trong đền thờ đang ngồi giữa các thầy tiến sĩ. (Lc 2: 46)
Thứ năm thì ngắm: Đức Bà tìm được Chúa Giêsu trong Đền thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.
Chuỗi hạt thứ năm con kính dâng lên Năm Dấu Thánh của Chúa Giêsu Kitô.
Chúng ta đi vào Mầu Nhiệm thứ năm của Năm Sự Vui; Chuỗi hạt thứ năm chúng ta kính dâng lên Năm Dấu Thánh của Chúa Giêsu Kitô, đều tập trung trong chương trình suy niệm, qua sự chỉ dạy của Mẹ, với lời cầu nguyện được dâng lên Đấng Cứu Thế. Mục đích của Ngài sanh ra cho đến lúc Ngài lớn lên, và lúc Ngài tròn mười hoặc mười hai tuổi chúng ta thấy được tất cả mỗi một hoàn cảnh khi là những người con của Chúa và là những người thuộc về Chúa, thì chúng ta đã biết bắt đầu từ đời sống nội tâm để làm điều gì cho nước thiên đàng, làm điều gì với ý nghĩa mà Thiên Chúa Cha đã an bài, và cho chúng ta được làm con của Ngài, qua Chúa Giêsu, Đấng Cứu Chúa.  Chúng ta đã thấy tất cả gương sáng đều nằm trên người của Chúa Giêsu.
Chúng ta thấy mới có chừng tuổi này chỉ là những đứa trẻ nó chỉ biết ham vui, chơi và đùa giỡn. Đi cùng với họ hàng thân thích nhưng vẫn là một đứa trẻ đơn sơ, bé nhỏ, chưa biết lo lắng, và cũng chưa biết suy nghĩ. Nhưng Chúa Giêsu của chúng ta thì lại khác; Chúa Giêsu đã biết được việc của Đức Chúa Cha, Ngài đã tranh đấu, bất cứ điều gì Ngài cũng dành điều đó để nói về những điều mà chính Ngài là Đấng đem chân lý đến cho thế giới. Chúng ta đừng nghĩ rằng Chúa đi lạc; Chúa không có đi lạc đâu, mà chính thức điều này nói lên đời sống với sứ vụ của chính Ngài, liên quan đến vấn đề thiêng liêng trong Năm Dấu Thánh được thực hiện trong đoạn cuối của chúng ta hôm nay.
Đây là một sự báo trước cho chúng ta được nhìn thấy, chúng ta thấy chương trình của Chúa, Mẹ Maria tìm Chúa Giêsu suốt ba ngày. Ba ngày báo trước Cuộc Tử Nạn của Chúa Giêsu, và Ngài sẽ phục sinh vinh quang và trở lại với thế giới bằng sự phục sinh đó để mang một giáo lý nơi quyền năng của Thiên Chúa đến để cứu con người và hoàn tất chương trình trong ba ngày. Dù Ngài đã đến với thế giới ba mươi ba năm, chúng ta thấy rằng sự kết hợp của Chúa và Mẹ trong một chương trình được thực hiện qua sự suy niệm mà chúng ta cảm nghiệm được; chúng ta thấy từng mỗi một lứa tuổi, nếu chúng ta là những người con cái của Chúa thì chúng ta đều có đời sống phục vụ theo nhiều phương cách Chúa Thánh Thần ban cho thật là phong phú.
Tại sao chúng ta thấy có những đứa trẻ nó nhỏ xíu như vậy, nó có biết gì nhưng nó cũng giúp lễ được mà, nó cũng đang phụng sự Chúa qua mỗi một lứa tuổi đó; cho nên chúng ta làm cha, làm mẹ, là những người thấy được điều đó, chính là những việc không tự động mà chúng nó biết để nó vào trong nhà thờ để mà giúp lễ đâu, nhưng mỗi một người đều có sự chọn lựa trong sự khao khát, và người làm cha, làm mẹ hướng dẫn hoặc đứa trẻ đó nó thích thì cũng giống như Chúa Giêsu đã là gương mẫu cho mỗi một lứa tuổi.
Chúa Giêsu khi Ngài đến với thế gian tất cả đều thực hành theo phương cách thiêng liêng mà Đức Chúa Cha đã an bài qua Chúa Thánh Thần và Ngài đã thực hiện điều đó để mang lại cho chúng ta. Những việc của Ngài làm đều có ý nghĩa sâu sắc để để lại cho thế giới, và những gì của ngày hôm nay đều có sự sâu thẳm hơn, để chúng ta hiểu biết được bí mật quan trọng khi chúng ta lần hạt Mân Côi, để nói lên chính Mẹ Maria đã trọn vẹn trong đời sống hợp tác với Chúa Giêsu Con của Mẹ. Dù là ba ngày trôi qua, nói lên điều Chúa Giêsu phải thi hành khi Ngài còn trong lứa tuổi đi vào đời sống của Đấng Cứu Độ đã được an bài sắp đặt.
Mẹ của Ngài cũng là một người mẹ, dù là Mẹ của Thiên Chúa, nhưng trong đời sống của thực tế Mẹ vẫn tức tốc đi tìm con. Mẹ vẫn có những điều mà trong đời sống của một con người cần phải đối diện với sự thật, cũng giống như Mẹ dâng Con trong Đền thờ, cũng giống như Mẹ sanh Chúa Giêsu nơi hang đá. Tất cả đều là một lịch trình của Thiên Chúa an bài và chọn Mẹ để đưa Con của Ngài đến với thế gian này. Từ những cử chỉ của người con là Chúa Giêsu thực hành, cho đến cử chỉ chấp nhận, những điều mà Mẹ suy niệm, tất cả là gương sáng cho chúng ta trong đời sống ẩn dật.
Sự hy sinh cầu nguyện với sự suy niệm, để chúng ta có một chương trình đặc biệt như ngày hôm nay; là một thế kỷ mà con người của chúng ta đã lãng mất và xao lãng rất là nhiều điều, để cho một thế giới tục hóa, một thế giới văn hóa với sự chết nó đã hoàn toàn rất đơn giản, để có thể suy niệm theo những cách thức hợp lý và có lý, rất đơn giản để chúng ta dành những giây phút rất ít ỏi đối với Thiên Chúa; bởi vì thế chúng ta đâu có thể nào cản được tất cả mọi trào lưu của một xã hội mà chúng ta đối đầu? Nhưng Chúa dành cho chúng ta những điều đặc biệt nhất là chúng ta có nội tâm vững chắc của tâm hồn, để chúng ta biết những gì chúng ta cần làm, phải làm, và không sợ hãi với sự đe dọa của trần gian, không sợ bất cứ hoàn cảnh nào; vì chúng ta biết rằng chính Thiên Chúa đã dạy cho chúng ta tất cả qua đời sống thực hành của Ngài.
Dạy cho chúng ta điều gì? – Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong Đền thánh. Mẹ là người đưa Chúa Giêsu đến, Mẹ là người phụng sự Chúa Giêsu, Mẹ là người đã đưa Đấng Cứu Độ đến, và Mẹ hoàn toàn phụng sự trong một sứ vụ gìn giữ bảo vệ để chúng ta có một Đấng Cứu Độ cho đến ngày hôm nay; tất cả chúng ta đã thấy một lịch trình của Đức Chúa Cha an bài. Ba ngày – ba ngày đường để tìm – nhưng ba ngày đó để loan báo sứ vụ tương lai Chúa Giêsu phải chịu để cứu độ loài người nhân loại của chúng ta, và cũng nói lên trong mỗi một tầng lớp, mỗi một vai trò, đặc biệt mỗi một lứa tuổi chúng ta đều có bổn phận trách nhiệm của người Ki tô giáo đối với một Thiên Chúa của tình yêu mà chúng ta suy niệm.
Bất cứ đứa trẻ nào ngày hôm nay chúng ta đừng thấy ngạc nhiên khi thấy đứa trẻ có bốn tuổi tại sao nó biết cầu nguyện, tại sao nó biết đọc lời của Chúa, tại sao nó suy niệm 14 Chặng Đàng Thánh Giá một cách ròn rả. Không phải nó đâu; mà là Chúa Thánh Thần trong nó và nó là gương sáng của Chúa Giêsu ngay từ khi còn bé. Ngài đã đem tất cả những gì tốt đẹp nhất ban tặng cho thế gian của chúng ta bất cứ lứa tuổi nào. Nhưng ngày hôm nay con người đã đưa chúng ta vào thực tế của từng lứa tuổi; con người chỉ biết những giây phút chơi games, nhất là thế giới ngày hôm nay những đứa con, những đứa cháu của chúng ta nó trưởng thành thật sự, nó có thể biết về Chúa nhưng nó lại để cho những cái games làm cho tư tưởng và đầu óc của nó. Tất cả đã bị đồi trụy trong một thế giới văn minh với văn hóa của sự chết như Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Nhị ngài đã nói chúng ta đã bị thế giới đưa chúng ta vào cái thực tế trong hiện tại mà chúng ta quên đi những gì cao quý nhất mà chính Chúa Giêsu đích thân Ngài làm gương, đích thân Ngài thực hành, đích thân Ngài dạy dỗ bằng việc làm của chính Ngài.
Mầu nhiệm Năm Sự Vui này không phải dừng lại một điểm, mà hôm nay chính những điều của Chúa Giêsu làm để báo trước giờ ngày của Ngài hoàn tất nhiệm vụ trong công trình cứu độ, và cũng dành cho chúng ta được hiểu trong mỗi một lứa tuổi chúng ta được biết chúng ta luôn được sự chăm sóc của Mẹ Maria; như Mẹ chăm sóc Chúa ngày đầu tiên và Mẹ đang chăm sóc thế giới của loài người nhân loại chúng ta, để đi đến một kết cuộc cuối cùng là Năm Dấu Thánh. Năm Dấu Thánh không phải là những ngày chết chóc đau khổ khóc lóc, mà là những sự ước mơ và khao khát của một Đấng Thiên Chúa đang chờ đợi con người trở về, bằng chính Năm Dấu Thánh mà Mẹ khẳng định để dạy chúng ta, để chúng ta biết rằng Chúa Giêsu đã được báo trước về lịch trình của Ngài, về công cuộc cứu độ rất lớn lao; những điều mà Ngài mong mỏi và ao ước để chúng ta thấy được sự chứng thực của Thiên Chúa vẫn còn tồn tại khi chúng ta dành một chút thời gian suy niệm về Năm Dấu Thánh.
Hôm nay chúng ta chiêm ngưỡng điều gì mà Thánh Giá xuất hiện tại nhà thờ, điều gì mà Chúa Giêsu luôn luôn ở giữa nhà thờ và nhà thờ nào cũng chưng? Chúa Giêsu qua Năm Dấu Thánh mà Mẹ Maria muốn chúng ta đến để suy niệm khi chúng ta ngắm nhìn thập giá; khi chúng ta bước vào nhà thờ thì chúng ta đã nhìn thấy Chúa giang hai tay ra, Chúa chịu chết, và nghiêng đầu về một bên. Thân thể của Ngài chỉ quấn bởi một tấm khăn của Mẹ thôi, không có gì hết, Chúa đến với thế gian chẳng có gì cả, sanh ra cũng không có một chiếc áo để mặc; khi Ngài kết thúc chương trình cứu độ vĩ đại cho con người một giáo lý, mang sự sống cho con người cũng không còn gì cả trên thân xác của Ngài, hoàn toàn chỉ là một tấm khăn; tấm khăn của Mẹ đầu tiên và tấm khăn cuối cùng cũng là của Mẹ. Chúng ta không có gì cho Ngài hết, không để lại một cái gì cho Ngài, dù Ngài đã làm biết bao nhiêu điều cho chúng ta.
Nhưng Ngài vẫn tiếp tục không bỏ cuộc, loài người của chúng ta phản bội, phũ phàng, và là những con người yếu đuối, tội lỗi, Ngài hiểu điều đó, Ngài vẫn tiếp tục thương yêu và cho đi; chúng ta thấy được đâu có tình yêu nào giống như tình yêu của Thiên Chúa đã chết cho chúng ta, và chết cho người mình yêu? Ngày hôm nay chúng ta không thể lơ đãng, hờ hững, và chúng ta không đơn giản nhìn Chúa qua cây Thập Giá một cách bình thường theo thói quen trong cuộc sống, mà chúng ta hãy suy niệm như Mẹ chỉ chúng ta một cách đơn giản nhưng trong đó có rất nhiều điều như nói lại và gợi lại cho thế giới một cách chính đáng nhất và rõ ràng nhất.
Đó là Dấu Thánh thứ nhất – Dấu Thánh Chúa Giêsu mang đến cho thế gian, khẳng định tình yêu và Lòng Thương Xót của Đức Chúa Cha muôn thuở qua bao thế hệ, Cha của Ngài đã chọn Ngài đi vào con đường này để cứu chúng ta, và khẳng định qua dấu đinh mà hôm nay sự gắn liền đó đã trở thành Dấu Thánh để cứu toàn thể nhân loại. Dù bất cứ giai đoạn nào, dù bất cứ thế kỷ nào, và dù bất cứ hoàn cảnh nào chúng ta vẫn được Lòng Thương Xót của Chúa dành cho chúng ta một cơ hội; chúng ta có biết đón nhận cái cơ hội đó hay không thì tuỳ thuộc sự trưởng thành trong đức tin của mỗi một người chúng ta, để chúng ta cảm nghiệm được sự nhắc nhở Con của Ngài, nói lên Dấu Thánh thứ nhất mà chúng ta, là những con người được nhận ra. Muôn thuở muôn đời Thiên Chúa vẫn trọn tình thương, dành cho chúng ta sự sống, và cho chúng ta sự cảm nghiệm, tuỳ thuộc mỗi một cá nhân chúng ta suy niệm, để nhận ra tình yêu của Chúa mà trở về với Ngài; đó là điểm chính nhất mà Chúa Cha muốn chúng ta được hiểu.
Dấu Thánh thứ hai, chúng ta hãy dựa vào những lời được phán qua Phúc Âm, Thiên Chúa đã quá yêu thương thế gian mà hy sinh chính Con Một của Ngài. Và ai tin vào Con của Ngài sẽ được sống và sống đời đời, bởi vì Chúa Giêsu đã đến mang cho chúng ta niềm hy vọng; Chúa Giêsu chịu cực cùng đau khổ qua cái chết, để cứu lấy nhân loại của chúng ta không chừa bất cứ ai; họ là người hôm nay biết Chúa hay không nhưng Chúa đến để cứu toàn thể nhân loại.
Dấu Thánh đó đang nói lên những điều mà Thiên Chúa đầy quyền uy nhưng chấp nhận đi vào thế gian này, chịu sự cực cùng đau khổ để cứu lấy linh hồn chúng ta, từng mỗi một con người. Ngài đã chịu dấu đinh, đã trở thành Dấu Thánh khẳng định tình yêu đó vĩnh viễn muôn đời dành cho con người qua ơn cứu độ. Chúng ta nhờ những điểm đó để chúng ta còn tồn tại cho đến ngày hôm nay, chúng ta nhờ những điểm đó để lòng tin của chúng ta được trổi dậy; dù bao năm tháng chúng ta khô khan, nguội lạnh hay giới hạn trong sự hiểu biết. Tranh luận cho nhiều, lý thuyết cho nhiều, nhưng điều thực tế nhất Chúa muốn rõ ràng nhất khi chúng ta suy niệm, khi chúng ta đọc kinh, khi chúng ta lần hạt, và khi chúng ta cầu nguyện bằng phương thức Mẹ dạy; nó không quá khó nhưng cho chúng ta một sự tóm tắt để chúng ta nhận ra và khẳng định những gì thuộc về mình.
Chúng ta không thể nào từ chối chính là lòng tin, tin vào Đức Giêsu cứu chúng ta, tin vào Đấng Cứu Độ dành cho chúng ta sự sống; và tin vào Lòng Thương Xót của Đức Chúa Cha qua Ngài để cứu toàn thể nhân loại. Chúng ta luôn có một sự khẳng định là Chúa đến để cứu chúng ta, Ngài đến để chết thay cho chúng ta, Ngài đến để ban cho chúng ta một giáo lý mới mà chúng ta không thể không đón nhận hay không thể không tin; cho nên, đây là sự bắt đầu khẳng định nhất về mặt của Thiên Chúa dành cho con người; đó chính là Dấu Thánh thứ hai.
Chúng ta đáp lại bằng cách nào đây; chúng ta đáp lại thứ nhất là lòng tin, thứ hai chúng ta cảm nghiệm được. Vì chúng ta có một trái tim do nơi tình yêu được xuất phát mà tạo nên chúng ta chứ không phải là một trái tim chai đá, không phải là một trái tim bằng đá, không phải là một trái tim khô khan, một trái tim đi tìm thỏa mãn sắc dục của trần gian, không phải là một trái tim chứa đựng những điều cặn bã của thế giới, không phải là một trái tim để lý luận, và tiếp tục trong chiến tranh đau khổ, dịch bịnh, và khước quyền của Thiên Chúa. Chúng ta phải biết khẳng định một cách như thế!
Chúng ta phải biết rằng Chúa đã ban đến cho chúng ta một giáo lý để giải thoát con người những ngày lầm than với chiến tranh, đau khổ, tội ác, và bao giờ cũng có sự tranh cãi này qua bao thế kỷ; khắp mọi nơi cũng vẫn còn những ngày tháng từ nơi cá nhân, gia đình, tập thể, xã hội, Giáo Hội, và tất cả đều thực hiện trong một chương trình. Vì ở đâu mà ra? Vì tội của con người từ những điều nhỏ bé ở nơi con người của chúng ta bất tuân ngay từ lúc ban đầu, đi đến sự ghen tuông ganh ghét. Vì kẽ hở đó cho nên ma quỷ nó làm cho chúng ta đủ mặt, đủ lý luận, để chúng ta có thể đối diện, và còn phân tách theo cách của người đời phân tách theo sự hiểu biết giới hạn trong những ngày của hạ giới.
Cho nên, Chúa Giêsu đã trả lời tất cả những gì vốn có, và ngày hôm nay Mẹ khẳng định thêm một lần nữa, đó chính là Năm Dấu Thánh mà chúng ta chiêm ngưỡng mỗi ngày, không xa lạ gì cả. Hãy nhìn vào điều này để hiểu một giáo lý vốn có, mà Chúa dành cho chúng ta sự căn bản với sự hiểu biết khi chúng ta cầu nguyện. Chúng ta cầu nguyện một cách tập trung hơn, để ý hơn, chứ không phải theo thói quen, để rồi tật nào chứng nấy, cứ tiếp tục bảo vệ cho những cái sai của mình mà không đứng dậy nhìn ra điều gì Chúa khao khát và chờ đợi nơi chúng ta. Nếu muốn hiểu biết điều này, nếu muốn sống thật điều này, và muốn biết được giáo lý của Chúa để thực hành chúng ta không làm được đâu, nếu chúng ta không có tình yêu của Đức Chúa Cha với Chúa Giê su đã trở thành một Thiên Chúa; đó là Chúa Thánh Thần đã ở cùng chúng ta, Đấng thiêng liêng, Đấng hướng dẫn như một ngọn lửa được đốt sáng trên đầu của các tông đồ năm xưa, và đến với một căn phòng đầy cả những ngọn lưỡi liềm trên từng mỗi một người và phù hợp ơn Chúa Thánh Thần ban cho.
Chúng ta tất cả không ai không có Chúa Thánh Thần; bởi vì thân xác của chúng ta là đền thờ của Chúa Thánh Thần, điều đó đã được quyết định từ bao giờ. Chúa Thánh Thần là gì? Là tình yêu, là ánh sáng, là chân lý và sự thật, nhưng chúng ta vùi chôn cuộc sống của chúng ta bằng con tim chứa đựng những cặn bã của tình yêu thấp hèn của cuộc sống người đời chiếm hữu và lặp đi lặp lại thói hư nết xấu, chúng ta không hiểu được ý nghĩa của Chúa Thánh Thần ban, Ngài muốn ngự trị để soi sáng hướng dẫn; tại sao người khác làm thì thành công, người ta có thể đạo đức, người ta có thể thánh thiện tiến bước, còn tại sao mình cứ mãi mãi sống trong một đời sống cứ tiếp tục thụt lùi?
Vì những gì mà Chúa ban chúng ta không thật sự tin, chúng ta không để lòng của chúng ta cho Thiên Chúa, một Đấng chúng ta yêu nhiều nhất, chúng ta tôn kính nhất và chúng ta dành cho Chúa trước nhất, chúng ta phân tán đi và chọn lựa những điều thấp hèn của người đời, thấp hèn của cuộc đời, mà chúng ta vốn lặp đi lặp lại với quá khứ, hiện tại, và ngay cả tương lai. Cho nên chúng ta không hiểu giá trị Chúa Thánh Thần đã bao lần giúp chúng ta, và bao lần đưa chúng ta đứng dậy, đã bao lần nắm chúng ta đứng dậy, nhưng chúng ta cứ tiếp tục kéo ghì, ngồi đó; và cuối cùng chúng ta trách cứ. Chúng ta có thể về với Chúa một ngày, hai ngày; chúng ta nghe một chút và mũi lòng, rồi tật nào chứng nấy; chúng ta phải đi ra khỏi con người tội lỗi yếu đuối mà chúng ta cứ mãi ưu tư, bởi vì khi quen ở trong tội chúng ta không còn cảm giác nữa.
Vì chỗ đó mà Mẹ muốn chúng ta hãy đến với Chúa Thánh Thần, để xin Ngài đốt lên ngọn lửa trong tâm hồn cứng lỳ, chai đá của loài người nhân loại của chúng ta đi, để đốt lên một ngọn lửa mới bùng cháy ở trong tâm hồn chúng ta bằng trái tim yêu, bằng sự vâng phục, bằng sự lắng nghe. Vì sự hiện diện của Chúa Thánh Thần dành cho chúng ta một cách rất đặc biệt; Ngài không bao giờ bỏ rơi những ai có ý nghĩ, có ý định đi trong đường lối với sự chỉ dạy của Ngài. Hãy nhìn lại quá khứ, chúng ta là những kẻ tội lỗi, nhưng ngày hôm nay chúng ta ra sao; ít nhứt rằng chúng ta đã biết chúng ta trưởng thành hơn, chúng ta đã biết sợ Chúa nhiều hơn, chúng ta yêu mến Chúa nhiều hơn, chúng ta đã bước ra những ngày cũ kỹ trong tội, với tội, mà chúng ta đeo mang gần cả một cuộc đời.
Cho nên, ngày hôm nay chúng ta phải cảm nghiệm là Dấu Thánh thứ ba mà Mẹ Maria muốn chúng ta khẳng định, vì đây là những lúc mà Mẹ muốn cho chúng ta cảm nghiệm một cách rõ ràng. Tuỳ thuộc theo từng cá nhân mỗi ngày khi chúng ta suy niệm, thì chúng ta sẽ thấy điều đúng và điều cần phải triệt bỏ những thói quen cũ của chúng ta trong tội, để chúng ta sống một cách xứng đáng, để sự hiện diện của Chúa Thánh Thần trong chúng ta. Ngài không bao giờ từ bỏ và từ chối chúng ta; vì Ngài là Đấng nhẫn nại vô cùng, dành cho chúng ta bất cứ hoàn cảnh nào khi chúng ta đứng dậy trở về, khi chúng ta xin Ngài đến, và khi chúng ta chấp nhận xin Ngài cho chúng ta một đức tin do nơi Ngài soi sáng hướng dẫn. Dù nhiều dù ít chúng ta đều có, Ngài dành cho chúng ta những đặc ân; đó là ơn phân biệt, ơn khôn ngoan, ơn tiết độ, ơn hiểu biết, và còn rất nhiều ơn nơi ân sủng của Chúa Thánh Thần một cách tối thiểu qua bảy nguồn ân sủng.
Tất cả nơi Chúa Thánh Thần dạy để chúng ta mới tiếp cận tất cả những gì của Chúa Cha ban cho qua Lòng Thương Xót, chúng ta hiểu được ý nghĩa của sự sống của linh hồn; và ngay cả thể xác được hợp nhất để chúng ta sống nhưng ngày tháng ý nghĩa trên trần gian. Nơi Chúa Giêsu, Đấng Cứu Độ, chúng ta có một sự bảo trợ nơi Chúa Thánh Thần, sự chỉ dạy nơi Ngài, và sự thánh thiêng thiêng liêng mỗi một người đều có nơi Ngài ban cho, không ai có thể mất đi hay không ai bị từ chối cả. Trừ trường hợp rằng chúng ta không nghe, chúng ta không nghe sự thiện trong lòng, mà chúng ta nghe những điều của thực tế để chúng ta làm theo bản ngã cá tánh; từ đó chúng ta chuốc lấy những sự thất bại và đau khổ là do chúng ta chứ không phải là Chúa. Vì chính những điểm này mà Mẹ muốn nâng chúng ta lên, để chúng ta cầu nguyện cho kịp lúc kịp thời, khi chúng ta hiểu được cái sai chúng ta đã vô tình hay cố ý, và cuối cùng thì sao, những gì ngày hôm nay đang thúc đẩy chúng ta.
Dấu Thánh thứ ba chúng con tôn vinh Chúa Thánh Thần, chúng con cảm tạ ơn Chúa Thánh Thần. Xin Ngài đốt lên ngọn đèn trong chúng con trở thành những ngọn đuốc thắp sáng cho đời chúng con, và cho nhiều người được nhận biết những gì Chúa đã ban và cho chúng con. Vì chỉ có về với Ngài mới có sự sống, mới có niềm hy vọng, mới có niềm vui, mới có chân lý sự thật nơi tình yêu của Chúa Cha với Chúa Giêsu, để chúng ta hiểu được ý nghĩa của ơn cứu độ mà Chúa Giêsu đích thân đến với chúng ta. Ngài đã tỏ hiện cho chúng ta được biết những điều Chúa Cha ban cho Ngài, và thấy Ngài cũng như đang thấy Chúa Cha.
Tất cả những điều đó được ghi chép trong Phúc Âm Tin Mừng ngày hôm nay chúng ta đọc, để rồi tiếp tới là điều gì? Tiếp tới là chúng ta có một bằng chứng, nó không phải tự nhiên mà nó có một sự liên kết từ bao giờ để dạy chúng ta qua nguồn ân sủng khi chúng ta dâng lên Chúa, khi chúng ta cầu nguyện, khi chúng ta bắt đầu có một nội tâm khao khát và chờ mong những gì chúng ta cần nói với Chúa, những gì chúng ta thưa với Chúa để trình bày, để chúng ta không bị mất đi những khoảng trống đó, để chúng ta bị xao lãng qua những tư tưởng; trong lúc cầu nguyện chúng ta không biết chúng ta cầu nguyện với ai, hay chúng ta đi vào sự cầu nguyện nhưng hiểu sự cầu nguyện là gì hay không?
Vì chính những điểm đó mà chúng ta thấy Chúa Giêsu hôm nay, dù qua bao nhiêu thế hệ Ngài vẫn tiếp tục thúc đẩy cho chúng ta và ban đến cho chúng ta bằng phép lạ đã được nhắc nhở rất nhiều qua bao thế hệ. Nhưng có phép lạ nào như ngày hôm nay Ngài đang ở bên cạnh chúng ta, Ngài đang canh giữ chúng ta, Ngài đang lắng nghe chúng ta, Ngài thương yêu chúng ta, Ngài chờ đợi chúng ta; và Ngài đang hiện diện để chúng ta thấy được sự vinh quang quyền năng mà chúng ta là chi để được đón điều đó? Chúng ta không thể không nói lên điều này, chúng ta không thể không chứng minh điều này, và chúng ta không thể không làm chứng cho sự thật, những điều được kết hợp qua mỗi một mầu nhiệm Mẹ Maria liên lỉ mỗi ngày dạy chúng ta cầu nguyện, lần hạt Mân Côi với sự suy niệm và cầu nguyện.
Đây là tất cả những gì vốn có mà Thiên Chúa đã dành một cách đặc biệt cho chúng ta qua Dấu Thánh thứ tư, là sự hiện diện của Chúa Giêsu Thánh Thể quyền năng vô cùng, gần gũi vô cùng, yêu thương vô cùng, chờ đợi vô cùng. Và vẫn tiếp tục cho chúng ta một cơ hội vào những ngày còn và cuối cùng để chúng ta nhận ra sự can thiệp của Thiên Chúa, vì chính điểm này để chúng ta biết suy niệm Mầu Nhiệm thứ tư, Chúa Giêsu Thánh Thể. Xin hãy đừng coi thường, và hãy dừng lại sự xem thường theo thói quen trong thể lệ qua những người có chức vụ, hãy dừng lại với những giáo dân không hề biết, không bao giờ cảm nghiệm và không nhận để hiểu được điều này.
Chúa Giêsu Thánh Thể là điểm chính và cốt lõi cho cuộc sống hiện tại của chúng ta, Chúa muốn chúng ta phải có lòng tin. Lòng tin chúng ta mới gặp được Ngài, lòng tin chúng ta mới hiểu được việc của Chúa làm, lòng tin sự thiêng liêng mới có thể xuất hiện để cho chúng ta nhận ra một sự thiêng liêng không thể giải thích được! Chúa mới có quyền cho chúng ta sự thiêng liêng đó; những điểm này không ai giải thích nhưng chúng ta hạnh phúc, và chúng ta hiểu, bởi vì Chúa có thật, Chúa đang ở cùng chúng ta và Chúa vẫn ở giữa thế giới này; chúng ta phải làm điều gì để cho những người anh chị em đồng loại chúng ta được biết. Dù là họ không tin, nhưng họ không thể từ chối những điều mà Thiên Chúa đã làm; và điều đó sẽ được thực hiện trong thế giới hiện nay, qua những điều của Mẹ Maria chỉ dạy, bằng phương thức mà chúng ta kính dâng qua Năm Dấu Thánh; mỗi một Dấu Thánh đều có những ý nghĩa rất là lớn lao vĩ đại, mà ngày hôm nay xuất hiện và ban bố thêm cho loài người nhân loại của chúng ta.
Điều này ai dạy chúng ta cầu nguyện, dám dâng lời cầu nguyện đến với mỗi một ngôi vị, đến với Đức Chúa Cha, Đức Chúa Giêsu, đến với Chúa Thánh Thần rồi đến với Chúa Giêsu Thánh Thể? Điều này có đi ra khác những gì Giáo Hội làm hay không? Điều này có xuyên tạc một điều gì hay không, điều này có điều gì ra ngoài giáo lý của Chúa hay không? Điều này là điều khẳng định hơn nữa để chúng ta biết khi chúng ta đến với Chúa; khi chúng ta ngắm nhìn Thập Tự Giá chúng ta phải có một sự cung kính cần có từ nội tâm cho đến trái tim, cho đến tâm hồn chúng ta; bên trong có bên ngoài mới phát xuất ra.
Còn chúng ta cứ theo thói quen thì chỉ có lờ lờ theo cách của con người bất kính và thiếu sót rất nhiều trong thế giới này, đi đến coi thường, tầm thường; từ đó chúng ta thấy xúc phạm đến Chúa Giêsu Thánh Thể một cách trầm trọng trong thế giới này. Ngày hôm nay ai dẫn chúng ta về, ai chỉ cho chúng ta điểm sai đó; và ai muốn chúng ta phục thiện lại những gì mà chúng ta đã lãng quên hay chúng ta thiếu tôn trọng, thiếu trân quý và tôn kính? Xã hội này đã làm cho chúng ta đi vào một đời sống dễ dàng theo phương thức của trần gian theo kiểu văn hóa với đời sống thực tại, văn hóa của sự chết như một cách khẳng định, nhưng sự cung kính đã thuyên giảm theo cách hợp lý đó.
Nhưng không! Mẹ Maria rất dứt khoát, chúng ta phải tôn kính Chúa Giêsu Thánh Thể. Mẹ đã dặn đi dặn lại rất nhiều lần, ngày hôm nay chúng ta không thể có những lời để có thể khẳng định, vì chúng ta là những người được sự chỉ dạy với sự nhắn gởi của Mẹ, cho nên chúng ta đón rước Chúa vào lòng không phải bằng tay. Không thể nào bằng tay! Đôi tay của chúng ta Chúa dựng nên chúng ta có rất nhiều điều mà chúng ta đã thực hành trên đôi tay này; và đôi tay này cũng là những điều tốt đẹp mà hàng ngày chúng ta thực hành trong phục vụ, nhưng cũng là một đôi tay mà chúng ta nếu không tỉnh thức và không cầu nguyện, thì đôi tay này đã vướng bận không biết bao nhiêu điều. Cũng chính đôi tay này mà chúng ta đã có rất nhiều điều xúc phạm đến Thiên Chúa.
Vì chính những điểm đó mà Mẹ muốn chúng ta kính cẩn quỳ để rước Chúa Giêsu Thánh Thế bằng lưỡi; lưỡi nó ở trong cái miệng, khi chúng ta xuất phát tốt hay xấu nhưng nó vẫn là một cái lưỡi vẫn được bọc bởi cái miệng của chúng ta, nó không bị ra ngoài tất cả theo cách thức khi chúng ta sử dụng nó, chúng ta chỉ điều khiển cái lưỡi khi chúng ta nói. Lưỡi là một nơi mà chúng ta có thể được đón rước Chúa vào lòng, đi thẳng vào con tim của chúng ta, đi thẳng vào tâm hồn của chúng ta, để Chúa ở trong chúng ta, và Chúa yêu chúng ta; tình yêu đó đã nảy nở, và chúng ta tâm sự với một vị mà chúng ta biết chính là Chúa, mà Ngài đã dành điều đó cho chúng ta một cách đặc biệt.
Chúng ta thử hỏi coi trên thế giới này có một đạo nào khi có một nghi thức họ làm lễ giống như Chúa Giêsu cho chúng ta không; có một đạo nào, trừ trường hợp chúng ta là những người tin vào Chúa nhưng chia năm xẻ bảy, điều đó Lucia không nói. Nhưng Chúa Thánh Thần muốn cho chúng ta được biết rằng, chúng ta hãy suy nghĩ coi chỉ có đạo Kitô giáo, chỉ có những người biết Chúa, và hiểu được công trình cứu độ của Đức Giêsu mới có những hiện tượng qua Thánh lễ Misa, qua những cách thức mà chúng ta được tiếp đón Ngài bằng sự hiện thực do Chúa Giêsu đích than với lời phán của Ngài trên 2000 năm trước được thực hiện trước khi Ngài đi vào Cuộc Tử Nạn.
Đó là những việc vốn Ngài đã thực hiện trước tất cả; và Ngài đã dành cho thế giới, muôn thế hệ cho đến ngày hôm nay, cho nên, những gì của Chúa Giêsu không lẽ nào cứ mãi im lặng bình thường, chỉ là một thói quen trong tấm bánh hay sao? Không! Chính Chúa Giêsu đã thu mình, qua quyền năng của Thiên Chúa, vào tấm bánh đó để ở cùng với chúng ta. Ngày hôm nay chúng ta không thể xem thường, chúng ta không thể coi thường hay chỉ lơ đãng hay lơ là theo cách sống của con người trên trần thế. Chính Mẹ của Ngài nhắc nhở cho chúng ta thêm một lần nữa; Mẹ của Ngài đích thân nhắc nhở cho chúng ta, Mẹ của Ngài thay chúng ta canh giữ tất cả các nhà tạm khắp nơi trên thế giới, Mẹ của Ngài đã phụng sự Thiên Chúa một cách âm thầm.
Đã đến lúc trưởng thành! Con người phải biết điều này, con người phải hiểu rõ điều này; và con người phải đích thân đến để đón nhận những điều Chúa cho chúng ta, và cũng khiếp sợ khi uy quyền và vinh quang của Ngài xuất hiện. Cho nên, không có Mẹ làm sao chúng ta có được điều này, không có Mẹ làm sao chúng ta biết? Bởi vì Mẹ biết Chúa uy quyền, Mẹ biết Chúa thương yêu, Mẹ biết Chúa đầy vinh quang, Mẹ biết rằng chúng ta rất cần Chúa trong một thế giới mà chúng ta đi vào con đường cụt hiện nay. Chúng ta đi vào một thời điểm tinh vi khéo léo của một thời đại văn minh, bọc xác với văn hóa của sự chết; mà mọi người đang tranh đấu với nhau, mọi người đang đấu khẩu với nhau, mọi người đang tranh thủ, để hợp lý với trần gian chứ không hiểu một ý nghĩa vô cùng sâu thẳm, mà Mẹ Maria muốn con người khiêm nhường để tiếp nhận và đón nhận một cách cung kính; để bù lấp những ngày tháng mà thế giới tranh cãi theo lý luận của con người trần gian, để dễ dàng.
Và còn có những việc mà chúng ta thấy cả một cuộc đời là một Thiên Chúa mà chúng ta trân quý, mỗi một ngày chúng ta đến để thờ lạy mà lại tùy thuộc theo đôi tay của con người từ chối; và những người lên rước Chúa bằng lưỡi thì có những người không cho chúng ta đón rước Chúa bằng cách này, mất thời giờ. Quỳ xuống mất thời giờ! Những câu nói đó để đối với Thiên Chúa hay sao, những câu nói như thế đó Mẹ có đau lòng hay không? Mẹ quỳ, Mẹ phủ phục, Mẹ thờ lạy, Mẹ canh giữ, Mẹ dạy dỗ, chính Mẹ làm điều đó; nhưng những người ngày hôm nay vì lý luận của trần gian, vì mất thời gian của con người, đợi một chút mất bao nhiêu lâu; quỳ xuống mất thời gian, quỳ xuống ngăn cản người ta?
Đây là những dấu chỉ vốn nó không là gì cả đối với cặp mắt người đời, nhưng là một sự cung kính cần có mà con người của chúng ta tối thiểu phải dành cho Thiên Chúa qua Năm Dấu Thánh. Năm Dấu Thánh chứng minh sự cứu độ; trong sự cứu độ đó Ngài dạy cho chúng ta từng chi tiết một qua Chúa Thánh Thần vạch rõ, để chúng ta hiểu những điều của Thiên Chúa cao siêu nhưng rất gần gũi, dành và quyết định cho chúng ta. Chúng ta có gì để đáp lại với thân phận của tội lỗi, đầy tràn cả những vết nhơ bẩn thỉu, và đầy tràn với tất cả những điều mà chúng ta đã trở thành thói quen; và dường như đây là một Bí tích tầm thường bình thường mỗi ngày ở trong công tác làm việc, ở trong một thể lệ làm việc, trong một thói quen của việc làm chứ không phải là một Thiên Chúa.
Chúng ta thấy chúng ta không dám để có thể bàn luận hay trách cứ, nhưng chúng ta hãy nhìn thấy một phong trào của thời nay, chúng ta tham dự thánh lễ chúng ta phải để ý. Bởi vì có những vị linh mục dâng lễ và chúng ta cảm thấy sự hiện diện của Chúa tràn đầy ân sủng, chúng ta cảm thấy xúc động và cảm nghiệm vô cùng sự hiện diện của Chúa thật sự cho chúng ta một chút thời gian để ngắm nhìn Ngài qua Thánh Thể, mà Ngài đã thiết lập trên 2000 năm trước, và Ngài mong mỏi những đứa con của Ngài đón nhận, và những vị linh mục mà Ngài chọn lựa cũng ý thức được điều này. Nhưng chúng ta thấy có những vị linh mục đọc thật là nhanh, thật là lẹ như một thói quen hàng ngày và hàng ngày; chúng ta không kịp cúi đầu xuống thì đã bỏ Thánh Thể xuống rồi, dâng lễ một cách rất máy móc; điều này ai dám nói, nếu đụng chạm đến không đúng thì chúng ta cũng coi chừng, nhưng hãy nhớ, đã đến lúc rồi!
Đã đến lúc! Chúa cứ để cho con người tự do nhưng Mẹ Maria sẽ dùng tất cả những người con cái của Mẹ một cách cung kính thờ lạy, để làm gương và trả lời cho những gì của ngày hôm nay khi con người thiếu ý thức, thiếu tôn trọng và tôn kính đối với Chúa Giêsu Thánh Thể, và coi thường qua đời sống thực hiện của chính mình hàng ngày, qua đời sống mục vụ, hay qua đời sống nhắc nhở cho những giáo dân đang sống trong tội nhưng vẫn tiếp tục bất xứng đón rước Chúa. Nước mắt của Mẹ trào dâng, Chúa Giêsu xót xa khi đi vào trong lòng của những con người với mùi hôi thối tội tràn ngập, Chúa phải cực cùng để đi vào với những tâm hồn đó, chúng ta hãy hiểu thấu về điều này, về những điều Mẹ muốn nhắn gởi cho chúng ta, tại sao Mẹ nhắc nhở cho chúng ta?
Đó chính là Dấu Thánh thứ tư, mà Chúa Giêsu đang chịu cho thế giới của loài người chúng ta, Chúa Giêsu đang chấp nhận để chịu đựng nhưng Ngài muốn chúng ta hãy trưởng thành; bởi vì khi chúng ta sống trong sạch thì sự hiện diện của Chúa khi chúng ta đón rước Ngài chúng ta được thêm ơn, thêm sức, và thêm một sức mạnh huyền nhiệm cao cả mà Chúa là Đấng ban và cho chúng ta điều đó, để chúng ta tôn kính, tôn vinh, thờ lạy một Đấng Thiên Chúa chúng ta tin, và sự huyền nhiệm cao cả đó ở lại với chúng ta. Ngày hôm nay chúng ta sợ chi với cuộc đời này có biết bao gian nan thử thách; chúng ta sợ chi loài người dùng đủ mọi cách để triệt hạ chúng ta?
Nhưng hãy nhớ rằng Chúa còn ở đây, Mẹ của chúng ta vẫn ở đây; trong niềm tin và trong thiêng liêng Mẹ vẫn cho chúng ta cơ hội để giữ vững lập trường trong đức tin, và chỉ dạy chúng ta hàng ngày để hiểu biết rằng sự cầu nguyện là một sợi dây liên hệ rất gần gũi với thiên đàng, là một sự binh vực của người Mẹ dấu yêu để giúp chúng ta khi biến loạn, biến cố hay có những thử thách bất ngờ xảy ra. Chúng ta biết rằng chính Mẹ dẫn chúng ta từng bước một để hiểu thấy những gì thuộc về chúng ta, không sợ những gì của thế gian, mà sợ rằng chúng ta không hiểu biết, để chúng ta mất đi một cơ hội trở về khi thời gian còn cho phép trong thế kỷ của nhân loại ngày hôm nay; đặc biệt với món quà Mẹ ban tặng.
Cho nên, ai là người có thể thấu hiểu điều này; ai là người có thể dạy chúng ta; và ai là người có thể khẳng định những điểm này, chúng ta là những giáo dân làm sao dám nói? Chúng ta biết rằng chúng ta còn rất nhiều điều, chúng ta không thể nào từ chối hoặc là sống giữa cuộc đời này mà không có Giáo Hội; nhưng Giáo Hội của Chúa là một Giáo Hội mà chính Mẹ muốn các vị linh mục là những người được đào tạo trong sự chân chính, với giáo lý của tình thương, với giáo lý của trách nhiệm, giáo lý mà Thiên Chúa đã dành cho các ngài một cách cung kính và bên trong của sự thật, chứ không phải bên ngoài của một thế giới hiện đại hôm nay. Chức vụ càng cao bao nhiêu thì con người hoàn toàn càng xem thường và hờ hững bấy nhiêu. Nhưng nếu thật sự con người chức vụ càng cao bao nhiêu, càng cảm nghiệm Chúa nhiều bao nhiêu thì chúng ta càng hạnh phúc và được hưởng nhờ những phần phúc này.
Ngày hôm nay chúng ta đã biết điều gì đang xảy ra, cho nên Mẹ muốn chúng ta hãy cương quyết để trở lại với những ngày tháng mà chúng ta đa số giáo dân cần thực hành; chúng ta không cách gì để có thể sửa đổi, vì có rất nhiều hợp lý của thế giới mà Giáo Hội phải thực hành. Nhưng Mẹ muốn chúng ta, là những giáo dân, hãy thực hành và hiệp nhất với sự thực hành đó và còn trào lưu để đến khắp nơi; vì chúng ta phải cần là sự kính trọng, lòng tôn kính, lòng yêu mến, lòng kính sợ, và trở về để đền đáp và bù lấp những tội lỗi trong quá khứ của những người đã quá cố, và của những điều vốn con người tự động đã làm sai rất nhiều và xúc phạm đến Chúa Giêsu Thánh Thể.
Đây là những điều không quá khó, và đây là mục đích mà Mẹ muốn chúng ta trong tâm tình phạt tạ tri ân, bằng phương pháp mà chúng ta đón rước Chúa vào lòng bằng con tim, bằng tâm hồn, bằng những giây phút dừng lại để nghe Chúa nói, những giây phút thì thầm với Ngài qua tâm trạng của chúng ta. Dù chúng ta là những con người đau khổ hay gặp những sự khó khăn, hay dù là giàu có, nhưng chúng ta phải có một tâm hồn nội tâm không ai không có. Gương mẫu của nội tâm đó là sự cầu nguyện và đến với Chúa một cách khiêm nhường, và nhận ra thân phận tội lỗi của loài người chúng ta, Mẹ là một gương mẫu để giúp chúng ta đi vào Mầu nhiệm thứ năm và cũng là Năm Dấu Thánh của Chúa Giêsu, thân phận của con người hiện nay chúng ta có gì để xứng đáng qua những ngày lầm lẫn, những ngày mà chúng ta vô tình cố ý, khô khan nguội lạnh, xúc phạm và coi thường?
Hôm nay chúng ta dâng linh hồn lẫn thể xác, lý trí trọn cả con tim trong tâm tình tạ tội, bằng những lời mà chúng ta kính dâng; để rồi chúng ta xin, chúng ta cầu nguyện và hiểu ý nghĩa mà Chúa đã dành cho chúng ta qua Năm Dấu Thánh thuộc về mình. Tất cả đều thuộc về mình, tất cả đều cho mình, tất cả đều để cứu chúng ta, thì chúng ta tự động với trái tim thiện nguyện của mình, để thực hành những sự cung kính nhất cần có, để bù lấp những tháng ngày mà con người đang xúc phạm, coi thường, và vẫn trong một đời sống với luật của con người trần gian; không quá khó nhưng hãy cho chúng ta cơ hội để biết điều gì thuộc về Chúa mà chúng ta cần để dâng lên Ngài khi chúng ta còn trong hơi thở, với những giai đoạn được cho phép.
Cho nên, ngày hôm nay tất cả không xuất phát từ bên ngoài mà xuất phát từ nội tâm, xuất phát từ sự cảm nghiệm, xuất phát từ con tim và xuất phát từ sự chính chắn trong đức tin được thực hiện qua sự chỉ dạy của Mẹ Maria. Chúng ta biết đoạn đường Thập Tự Giá Chúa đã chịu đau khổ cực cùng, thì ngày hôm nay sự thử thách của chúng ta, chúng ta đừng sợ vì con đường đó Chúa đã đi và Mẹ đã đi. Nếu chúng ta thật sự là con của Chúa và Mẹ thì chúng ta phải hiểu con đường này, để con đường này là một con đường gặp gỡ Chúa và Mẹ; một con đường đã dẫn dắt chúng ta vào con đường hẹp để về với Thiên Chúa Toàn Năng, Đấng hứa hẹn và bảo vệ chúng ta suốt cả cuộc đời; chúng ta không mất mát điều gì, nhưng ngày hôm nay chúng ta từ chối và chúng ta tiếp tục, đau khổ quá mức chúng ta đã bỏ cuộc và chúng ta đang mất niềm hy vọng hiện nay.
Cả thế giới mọi tầng lớp, mọi vai trò, xin hãy suy niệm thật kỹ đi, để hiểu thấu những gì của ngày hôm nay mà Chúa Thánh Thần muốn chúng ta suy niệm, để nói về công cuộc cứu độ của Chúa Giêsu, đã trở thành Năm Dấu Thánh chiến thắng phục sinh, mang lại cho chúng ta niềm hứa hẹn, và cho chúng ta niềm hy vọng mà chúng ta đang cần hiện nay. Chúa sẽ dành cho chúng ta sự sống vĩnh cửu muôn đời khi chúng ta thấu hiểu để thực hành, loại bỏ tất cả những gì trong lý luận của trần gian, mà sống với một đời sống thật tâm để trở về với Thiên Chúa bằng sự cải thiện, bằng một tấm lòng suy niệm, để hiểu ý nghĩa của Năm Dấu Thánh mà chúng ta được suy niệm đặc biệt ngày hôm nay, qua Mầu nhiệm Năm Sự Vui.
Tất cả là niềm vui và hạnh phúc qua mỗi một Mầu nhiệm chứ không phải là sự khóc lóc, không phải là những ngày bình thường để chúng ta theo thói quen, mà mỗi một Mầu nhiệm dẫn chúng ta tiến hơn, lớn hơn, sống trong Chúa, và cảm nghiệm được những điều thuộc về mình. Không ai có thể lấy đi, không ai có thể ngăn chặn, và chúng ta có quyền thuộc về sở hữu chính mình, dù là nhiều hay ít trong đời sống của đức tin đều thuộc về chúng ta qua Mẹ dạy qua Dấu Thánh thứ năm, dâng kính Năm Dấu Thánh của Chúa Giêsu Kitô một cách khẳng định cho đời sống đức tin của chúng ta, trong sự thực hành và trở về với Thiên Chúa, bằng sự phạt tạ, tri ân, bằng một tấm lòng sám hối, bằng linh hồn lẫn thể xác. Đừng ngại ngùng, đừng mắc cỡ, mà mất đi một cơ hội để linh động trong đời sống thiêng liêng; mà Thiên Chúa đã dành một cách đặc biệt cho chúng ta, qua Mẹ Maria chỉ dạy với món quà Sáu Lạy mà chúng ta suy niệm trong Mầu nhiệm thứ năm.
*Thành phố Honolulu, Hawaii.
 
Lucia Phan là một người Mỹ nhập cư từ Việt Nam. Chị sống đời cầu nguyện. Hằng ngày chị tập trung vào việc chầu Chúa qua Bí tích Thánh Thể, tham dự Thánh lễ Hy sinh Cứu độ của Chúa Giêsu và thực hành Sáu Lạy.
Chị Lucia nhận được thông điệp bằng cách phát biểu nội tâm (interior locutions) và có thể ghi nhận được những hình ảnh về Thánh Thể, cả dưới dạng hình và phim, qua điện thoại thông minh. Chị nhận được thông điệp từ Thiên Chúa, Đức Mẹ, các Thiên Thần và các Thánh từ năm 2011. 
Mời vào trang nhà:
Niềm tin vào sự Hiện diện Thực sự của Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Th:
 – EucharisticJesus.faith
 
Xin chia sẻ thông điệp và trang nhà này với những người bạn quen biết.
error: Content is protected !!