Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /home/nrtteorg/public_html/wp-content/themes/u-design/u-design.theme#archive on line 43
[:en]New Revelations through the Eucharist[:vi]Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể[:es]Las Nuevas Revelaciones a Través de la Eucaristía[:ph]Bago Revelations Eucharist Sa[:fr]Nouvelles Révélations à Travers L'Eucharistie[:]

[:vi]Suy Niệm Lòng Thương Xót Chúa[:]

[:vi]

LỄ THÁNH GIA

Thông Điệp Ngày 30-12-2022

Đây là một thông điệp được linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần.

 

A) Chuỗi hạt thứ nhất: Ly Trái Tim Chúa Giêsu Kitô, là Vua Tình Yêu, xin cai tr tâm hn con và dn đưa chúng con v trong Ơn Cu Đ ca Ngài.

 Lucia: Chuỗi hạt thứ nhất chúng con kính dâng lên Đc Chúa Cha.

Lạy Chúa, con xin được bắt đầu dâng Chuỗi hạt Lòng Thương Xót mà anh chị em con tiếp tục mỗi ngày dâng lên Chúa. Xin dâng lên Chúa với tất cả lòng tri ân; xin Lòng Thương Xót của Chúa thánh hóa biến đổi anh chị em chúng con cách riêng, để mỗi ngày sống tốt hơn, thánh thiện hơn, và sống đẹp lòng Chúa hơn.

Xin cho thế giới được nhận biết và trở về với Lòng Thương Xót của Chúa, và cũng là mừng ngày thứ sáu của Tuần Bát Nhật sau Giáng Sinh, mừng Chúa Hài Đồng, mà chúng con được tôn kính, cảm tạ, và vui mừng.

Con cũng xin dâng lên Chúa tất cả mọi vấn đề của thế giới, Giáo Hội, của những đất nước đang trong chiến tranh, với biết bao nhiêu điều đang xảy ra, những người công chính đang bị bắt bớ, đang bị hạch hỏi, và còn những kẻ mạnh hiếp kẻ yếu, và còn rất nhiều điều trong dịch bịnh linh hồn lẫn thể xác. Xin dâng lên Chúa Lòng Thương Xót, xin Chúa tha thứ, thánh hóa, biến đổi, để cho mọi người được nhận biết mà trở về với Chúa.

Xin cho mọi người được nhận ra điều quan trọng nhất mà chúng con không thể tiếp tục với những sự ác, với những bản ngã cá tánh, với tất cả những phù vân, phù du, mà làm cho một thế giới trong tình trạng với những ngày hấp hối như hôm nay. Con xin Chúa cho họ trưởng thành, để nhận biết và trở về với Lòng Thương Xót của Chúa, vì Chúa còn dành cho con người cơ hội phải trở về sớm; mọi sự không để quá trễ và quá muộn khi chiến tranh đang đe dọa và mọi việc đang vây quanh bởi sự ác.

Con chỉ biết dâng lên lời cảm tạ, chúc tụng và ngợi khen Chúa đã cho chúng con cơ hội để biết cầu nguyện, và dành những giây phút này thay cho họ, để được thuộc về Chúa của Lòng Thương Xót mà chúng con kính dâng. Chúng con thờ lạy Chúa, chúc tụng Chúa, ngợi khen Chúa, cảm tạ Chúa và tôn vinh Chúa. Chúng con xin thuộc về Chúa. Totus Tuus.

 

B) Chuỗi hạt thứ hai: Ly Trái Tim Cc Thánh Chúa Giêsu Kitô, xin đưa chúng con và nhân loi v vi tình yêu ca Ngài.

Lucia: Chuỗi hạt thứ hai chúng con kính dâng lên Chúa Giêsu.

 Chuỗi hạt thứ hai con tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là Đấng Cứu Chúa của chúng con. Đã đến lúc con người không còn một nơi nương tựa ngoài Thiên Chúa, Đấng Cứu Độ, đã, đang và vẫn tiếp tục dành cho chúng con cơ hội để tôn vinh Ngài, để cảm tạ Ngài và được quỳ trước hang đá Giáng Sinh của năm 2022 này. Dù có biết bao nhiêu căng thẳng với chiến tranh và dịch bịnh nhưng chúng con vẫn còn có cơ hội để thờ phượng Chúa, tôn vinh Chúa và cảm tạ Chúa.

Niềm hy vọng của chúng con nơi Đức Giêsu Kitô, Đấng Cứu Chúa của chúng con, mà chúng con tuyên xưng. Xin cho mọi người được nhận biết và trở về với Ngài, để tuyên xưng và cảm tạ Ngài, và thi hành những gì vốn trong đời sống của người Kitô hữu; và xin được sám hối ăn năn để xin được thứ tha và xứng đáng để được ơn cứu độ, mà Chúa đã dành cho chúng con, để chúng con được sống trong niềm hy vọng hiện nay nơi Chúa duy nhất mà thôi. Chúng con xin thuộc về Chúa. Totus Tuus.

 

C) Chuỗi hạt thứ ba: Ly Đc Chúa Giêsu Kitô, xin Trái Tim Ngài thng toàn thế gi

Lucia: Chuỗi hạt thứ ba chúng con kính dâng lên Chúa Thánh Thn.

 Lạy Chúa Thánh Thần, Ngài là tình yêu, là ánh sáng, là chân lý, sự thật, chúng con rất khao khát Ngài, chúng con rất mong muốn Ngài. Chúng con xin Ngài tỏ hiện cho mỗi một người chúng con sự khôn ngoan sáng suốt, nhất là trong thời của ngày hôm nay. Xin cho chúng con phân biệt đúng, sai, thật, giả, thiện, ác, để chúng con không để cho thói quen chậm chạp, cũ kỹ trong đời sống luôn nghi ngờ đoán xét của chúng con. Xin cho chúng con được nhận biết những điều của Chúa, để chúng con được gặt hái những hoa quả mà Chúa đã ban tặng cho chúng con, để chúng con biết tôn vinh, thờ lạy, để chúng con tiếp tục trong đời sống hăng say tích cực để làm chứng cho sự thật do Chúa chỉ dạy và do Chúa soi sáng.

Xin cho mọi người chúng con được nhận biết và xin cho chúng con được trưởng thành để tránh tội, trừ tội, bớt tội, và sợ tội. Đừng để chúng con coi thường tội, quen với tội, thuộc về tội và cuối cùng phạm tội cũng không biết tội. Đây là thế giới của chúng con đang bị lẫn lộn với một thế giới tinh vi, xảo trá, thói quen theo chính văn hóa của sự chết, mà Đức Giáo Hoàng Gioan II ngài đã nói văn hóa của sự chết đã lôi cuốn con người đi vào thực tế quá nhiều và quên đi luân lý, đạo đức, mà Chúa đã dành một cách đặc biệt cho chúng con, qua sự chỉ dạy của Phúc Âm Tin Mừng và qua Giáo Hội chúng con.

Xin cho chúng con hãy tỉnh thức, lắng nghe sự chỉ dạy của Chúa Thánh Thần. Vì Ngài là nguồn ánh sáng, là sự tốt đẹp nhất, là điều trọn vẹn nhất, và Ngài cũng là sự công chính, soi sáng cho chúng con biết rằng điều gì đúng và điều gì sai, điều gì mà loài người chúng con phải cần tránh xa những tội lỗi yếu đuối và một thời đại văn minh, mà làm cho con người phải quên lãng đời sống cầu nguyện nội tâm, để biết phục thiện, phục hồi. Và đừng để cho sự tham lam, ích kỷ, tiền tài, danh vọng, nhục dục và tất cả mọi điều đã kéo lôi chúng con và đã đưa chúng con vào chính những lỗi phạm và chi phối mọi vấn đề trong cuộc sống.

Đời sống con người phải cần trở về với Thiên Chúa bằng việc làm; xin Chúa cho chúng con nhận ra sự soi sáng hướng dẫn của Ngài, mà sống bắt đầu từ bảy nguồn ân sủng để được nhận thức những gì mà Chúa Thánh Thần soi sáng, để thực hành, và làm trong sự vinh danh Chúa, sáng danh Chúa, trong tâm tình tạ tội tri ân. Xin giúp chúng con được hiểu biết hơn để chúng con trưởng thành hơn, mạnh dạn hơn, can đảm hơn, để nhận biết sự chỉ dạy trong Thần Khí hướng dẫn, để chúng con đi đúng đường lối của Ngài, và để chúng con sống một cách xứng đáng với tình yêu mà Chúa đã dạy và dành đặc biệt cho chúng con trong thế kỷ này, để chúng con hiệp nhất dâng lên lời cảm tạ, tri ân Ngôi Cha, Ngôi Con và Thánh Thần. Chúng con xin thuộc về Chúa. Totus Tuus.

 

D) Chuỗi hạt thứ tư: Ly Rt Thánh Trái Tim Đc Chúa Giêsu Kitô, xin tha th, hoán ci chúng con và toàn th nhân lo

Lucia: Chuỗi hạt thứ tư chúng con kính dâng lên Chúa Giêsu Thánh Th.

Con cảm ơn Chúa đã viếng thăm chúng con, đặc biệt ngày hôm qua Chúa tỏ mình bằng ánh sáng đến viếng thăm chúng con; mỗi một lần cơn mưa bão đến thì Chúa lại đến để bảo vệ che chở chúng con. Ngày hôm qua là một hiện tượng rất lạ con chưa bao giờ thấy, ánh sáng dường như tóe lửa, di chuyển qua lại liên tục, là một sự chiến đấu trước mặt nhà của con. Nhưng con chỉ chụp được một vệt sáng mà thôi, sau đó thì sấm sét nổ đùng đùng ở trên bầu trời, và Chúa vẫn ở với chúng con qua Thánh Thể của Ngài.

Dường như có một điều kỳ điều gì vào ngày hôm qua, lúc con dâng lời cầu nguyện tại Nhà thờ Thánh Laurence, và khi con chụp thì không có thấy; nhưng lúc ra về con nói: “Chúa ơi Chúa có thể đến thăm con hay không, và xin cho con cơ hội để con nhận biết sự hiện diện của Chúa để con tiếp tục trên bước đường; nhiều khi con đi có một mình à cho nên con cũng buồn lắm” Thì Chúa lại hiện ra với con qua Thánh Thể, và Chúa dành cho con một cách đặc biệt.

Sau đó khi con về nhà trong cơn mưa thì sự hiện diện của Chúa dường như rõ ràng nhất. Chúng con không thể từ chối sự hiện diện cao cả mà Chúa Thánh Thể đã tỏ hiện cho nhân loại hiện nay, và chính chương trình của Ngài để củng cố đức tin và dành cho con người được gần gũi, qua quyền năng của Thiên Chúa đã dành cho chúng con bằng ánh sáng. Dù trong đời sống chúng con có như đêm đen, hoặc bóng tối hay dù có tội lỗi cở nào, nhưng ánh sáng sẽ vực chúng con dậy.

Xin cho chúng con tin vào sự hiện diện yêu thương, và sự viếng thăm của Ngài. Sự chờ đợi của Ngài để chúng con được trở nên một người cương quyết, thiện nguyện, để trở về với Chúa bằng tình yêu, và cương quyết rời xa những tội lỗi yếu đuối, xấu xa, để trở về với một Đấng Thiên Chúa mà chúng con được Ngài viếng thăm, được Ngài chọn lựa để làm chứng cho Ngài giữa cuộc đời này. Xin cho mọi người cùng mở trái tim, mở lòng để nhận ra Chúa đã mở cánh cửa nhà tạm để đổ tràn ân sủng cho thế giới hiện nay, và cũng củng cố đức tin cho mọi người và Chúa cũng muốn trấn an chúng con đừng sợ; mọi sự đến nó sẽ đến, bởi vì sẽ có một cuộc kết thúc giữa thiện và ác.

Đây là một cuộc chiến cuối cùng của lịch sử, xin cho chúng ta hãy tin vào Chúa để trở về bằng tấm lòng sám hối ăn năn, để xứng đáng với tình yêu và Lòng Thương Xót, mà chúng ta cầu nguyện và dâng lên Chúa mỗi ngày; để xin Chúa cho chúng con thêm sức mạnh, thêm can đảm, để sống một đời sống trở lại và cùng hiệp nhất với nhau, để làm chứng cho tình yêu của Chúa Giêsu Thánh Thể, để mọi người được nhận biết Chúa và trở về với Chúa. Chúng con xin thuộc về Chúa. Totus Tuus.

 

E) Chuỗi hạt thứ năm: Ly Trái Tim Cha, xin đưa nhân loi v vi tình yêu ca Ngài

Lucia: Chuỗi hạt thứ năm chúng con kính dâng lên Năm Du Thánh ca Đc Giêsu Kitô.

Con thờ lạy, tôn vinh và cảm tạ Đức Chúa Cha, Dấu thánh thứ nhất. Con tôn vinh và tuyên xưng Dấu thánh thứ hai, Chúa Giêsu, Đấng Cứu Chúa của chúng con. Con tuyên xưng, cảm tạ, ngợi khen, và xin lắng nghe vâng phục thánh ý của Chúa Thánh Thần, Dấu thánh thứ ba, để giúp chúng con trong đời sống thuộc về Thiên Chúa, Đấng chúng con thờ phượng và tôn vinh.

Con cảm tạ Dấu thánh thứ tư, sự hiện diện của Chúa Giêsu Thánh Thể để củng cố đức tin cho loài người nhân loại. Và con cảm tạ ơn Dấu thánh thứ năm là Mẹ Maria; Mẹ Maria đã dạy chúng con tôn thờ, yêu mến, và đến gần với Chúa Giêsu Thánh Thể, để nhận ra sự can thiệp của Ngài và sự viếng thăm của Ngài trong thế giới của nhân loại hôm nay để củng cố đức tin cho toàn thể nhân loại.

Xin cho chúng con được mở lòng để tin tưởng và trở về bằng lòng sám hối ăn năn, để xứng đáng được dâng của lễ qua Năm Dấu Thánh mà chúng con kính dâng lên Chúa Giêsu, trong tâm tình tạ tội tri ân thay cho mọi tầng lớp, mọi vai trò, để xin được trở về với Chúa, là Đấng Cứu Chuộc, và là Đấng cho chúng con sự sống, và Đấng can thiệp cho chúng con trong những ngày đau khổ, chiến tranh và dịch bịnh hôm nay. Xin cho chúng con chọn Chúa và can đảm mạnh mẽ để trở về với tình yêu và Lòng Thương Xót mà Chúa đã dành cho chính chúng con qua Năm Dấu Thánh. Chúng con xin thuộc về Chúa. Totus Tuus.

-o0o-

 

ChLucia Phan là một người Mỹ nhập cư từ Việt Nam. Chị sống đời cầu nguyện. Hằng ngày chị tập trung vào việc chầu Chúa qua Bí tích Thánh Thể, tham dự Thánh lễ Hy sinh Cứu độ của Chúa Giêsu và thực hành Sáu Lạy.

Chị Lucia nhận được thông điệp bằng cách phát biểu nội tâm (interior locutions) và có thể ghi nhận được những hình ảnh về Thánh Thể, cả dưới dạng hình và phim, qua điện thoại thông minh. Chị nhận được thông điệp từ Thiên Chúa, Đức Mẹ, các Thiên Thần và các Thánh từ năm 2011.

Mời vào những trang nhà:

Những Mạc Khải Mới Qua Bí Tích Thánh Th

 – nrtte.net

Niềm tin vào sự Hiện diện Thực sự của Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Th

 – EucharisticJesus.faith

 

Xin chia sẻ thông điệp và trang nhà này với những người bạn quen biết.[:]

error: Content is protected !!