Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /home/nrtteorg/public_html/wp-content/themes/u-design/u-design.theme#archive on line 43
[:en]New Revelations through the Eucharist[:vi]Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể[:es]Las Nuevas Revelaciones a Través de la Eucaristía[:ph]Bago Revelations Eucharist Sa[:fr]Nouvelles Révélations à Travers L'Eucharistie[:]

[:vi]Suy Niệm Lòng Thương Xót Chúa[:]

[:vi]

Suy Niệm Lòng Thương Xót Chúa

Thông Điệp Ngày 13-1-2023

Đây là một thông điệp được linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần

 

Chuỗi hạt thứ nhất: Ly Trái Tim Chúa Giêsu Kitô, là Vua Tình Yêu, xin cai tr tâm hn con và dn đưa chúng con v trong Ơn Cu Đ ca Ngài.

 Lucia: Chuỗi hạt thứ nhất chúng con kính dâng lên Đc Chúa Cha.

 Chuỗi hạt thứ nhất con kính dâng lên Đức Chúa Cha lời cảm tạ, ngợi khen Cha, Đấng Thượng Trí đã dành cho nhân loại chúng con – là những kẻ thấp cổ bé miệng và cũng là những nạn nhân của ngày hôm nay – có cơ hội. Cha cho chúng con sự suy niệm qua sự chỉ dạy của Chúa Thánh Thần để chúng con tôn vinh Cha, để chúng con tin tưởng trong đời sống hôm nay chúng con vẫn là con của Cha, và Lòng Thương Xót bao la vẫn dành cho con người, không bao giờ thiếu vắng Lòng Thương Xót cả.

Xin cho chúng con mạnh dạn can đảm trở về bằng tấm lòng sám hối ăn năn, để xứng đáng với tình yêu Cha chờ đợi và dành cho chúng con qua Lòng Thương Xót. Nhờ chính Đức Giêsu Kitô chúng con vẫn còn có cơ hội, vẫn còn tiếp tục được đón nhận ơn tha thứ của Thiên Chúa, và ơn thánh hoá mà Cha dành cho nhân loại của chúng con.

 

 Chuỗi hạt thứ hai: Ly Trái Tim Cc Thánh Chúa Giêsu Kitô, xin đưa chúng con và nhân loi v vi tình yêu ca Ngài.

Lucia: Chuỗi hạt thứ hai chúng con kính dâng lên Chúa Giêsu.

 Chuỗi hạt thứ hai con kính dâng lên Chúa Giêsu, Đấng Cứu Chúa của chúng con. Con tuyên xưng Ngài, con tôn vinh Ngài, con cảm tạ Ngài, xin cho mọi người được nhận biết để trở về với Ngài khi thời gian còn cho phép. Xin cho chúng con được cùng nhau hiệp nhất thay cho mọi tầng lớp, mọi vai trò; xin cho mọi người nhận biết và tin để trở về với Đấng Cứu Độ, mà Ngài đã đến để chuộc tội cho chúng con bằng chính giá máu, để chúng con còn được có cơ hội ngày hôm nay, để tuyên xưng Ngài, để trở về với Ngài trong tâm tình tạ tội, tri ân.

 

Chuỗi hạt thứ ba: Ly Đc Chúa Giêsu Kitô, xin Trái Tim Ngài thng toàn thế giới.

Lucia: Chuỗi hạt thứ ba chúng con kính dâng lên Chúa Thánh Thn.

 Lạy Chúa Thánh Thần, là tình yêu, là ánh sáng, là sự thật. Xin Ngài soi chiếu và đổ đầy Thần Khí hướng dẫn của Ngài trên nhân loại chúng con hiện nay, trong một thời điểm với chiến tranh, dịch bịnh và đầy cả những quyến rũ trong đời sống của thực tại mà quên đi những gì trong cuộc sống luân lý và đạo đức. Xin giúp chúng con, để chúng con nhận ra điều đúng, điều thật và điều phải để trở về với Chúa.

Lạy Chúa, xin cho mọi người được nhận biết để chúng con không vấp ngã và không bị lưới bẫy của sự dữ nó tiếp tục đè bẹp chúng con với tất cả sự ưa chuộng trong thế giới của tội. Xin Chúa giúp chúng con, để chúng con quay bước trở về và nhận ra chính tình yêu của Ngài để cứu sống chúng con và đưa chúng con trở về với Đức Chúa Cha, về với tình yêu của Lòng Thương Xót, và về với Đấng Cứu Độ, chính Ngài là Đấng hướng dẫn soi sáng và trả lại sự công lý, chân lý, mà loài người chúng con đã từng đánh mất. Xin giúp chúng con hiểu được điều này, để chúng con trưởng thành hơn trong đức tin mỗi ngày, mà trở về với công lý, chân lý và sự thật, với tình yêu mà Chúa đã dành và ban đến cho nhân loại.

 

Chuỗi hạt thứ tư: Ly Rt Thánh Trái Tim Đc Chúa Giêsu Kitô, xin tha th, hoán ci chúng con và toàn th nhân loại.

Lucia: Chuỗi hạt thứ tư chúng con kính dâng lên Chúa Giêsu Thánh Th.

 Chuỗi hạt thứ tư con xin dâng kính Chúa Giêsu Thánh Thể. Đã đến lúc chúng con không thế nào không công khai, vì sự viếng thăm trong vinh quang của Chúa đã tỏ hiện bằng ánh sáng của tình thương và Lòng Thương Xót. Xin Chúa thánh hóa, biến đổi chúng con, và cho chúng con được nhận biết ánh sáng để chiếu soi khi chúng con đang đi trong đêm đen và bóng tối. Xin Chúa thánh hoá và tha thứ cho chúng con để trở về với ánh sáng của Chúa.

Xin cho chúng con tin vào sự hiện diện của Chúa vẫn ở giữa chúng con, vẫn ở gần chúng con, để chúng con được đến với Ngài bằng tâm tình, bằng trái tim; để chúng con trở thành một con người mới, để nhận ra tình yêu và đáp lại với tình yêu. Chúng con vẫn còn những điều bất xứng và thiếu sót; chỉ có tình yêu mới có thể nhận ra con đường chân lý, sự thật, mà trở về với Chúa. Xin Chúa tha thứ cho những nông cạn, thiếu hiểu biết, và những ngày khô khan, nguội lạnh, vô cảm của chúng con, để chúng con được trở thành một con người tích cực hơn, một con người cảm nghiệm nhiều hơn, một con người sâu sắc hơn; để nhận ra sự hiện diện của Chúa và đến thăm viếng Chúa một cách cung kính, để đáp lại với tình thương mà Chúa viếng thăm và ở lại cùng với chúng con cho đến ngày hôm nay.

Chúng con dâng lên tất cả mọi việc trong thế giới này, cho mọi tầng lớp, mọi vai trò, với những nhu cầu và những điều mà chúng con đang gặp ở giữa thế gian này. Xin Chúa thương chấp nhận, thánh hoá, biến đổi và tha thứ, để giải cứu chúng con trong đời sống ba bên tứ bề vây quanh bởi tất cả những thực tế trong đời sống non dại, yếu ớt đức tin; mà mất rất nhiều điều ở trong cái kho tàng vĩ đại mà chúng con đến để xin được kính dâng và cũng xin được kín múc để đời sống chúng con mạnh mẽ mà đối diện với tất cả mọi sự ở trong sự thiện ngày hôm nay.

Xin Chúa giúp chúng con hiểu được điều này để tôn vinh Chúa, để thờ lạy Chúa, để tin vào Chúa, Đấng Cứu Chúa của chúng con trên hai ngàn năm, vẫn là Đấng Cứu Chúa của chúng con với những ngày tháng đang còn và cuối cùng của lịch sử.

 

Chuỗi hạt thứ năm: Ly Trái Tim Cha, xin đưa nhân loi v vi tình yêu ca Ngài.

Lucia: Chuỗi hạt thứ năm chúng con kính dâng lên Năm Du Thánh ca Đc Giêsu Kitô.

Chuỗi hạt thứ năm con kính dâng lên Năm Dấu Thánh của Chúa Giêsu Kitô, con tôn vinh, con thờ lạy, con chúc tụng, con ngợi khen Chúa. Chúng con xin được tôn vinh Dấu thánh thứ nhất, là tình yêu của Lòng Thương Xót mà Đức Chúa Cha dành cho nhân loại. Chúng con thờ lạy, cảm tạ, và kính tin Dấu thánh thứ hai, Chúa Giêsu ban ơn cứu độ đến cho con người. Xin cho chúng con tin để chúng con được sống và được đi trong đường lối của Chúa.

Chúng con xin dâng kính Dấu thánh thứ ba, sự tôn kính và cảm tạ sự soi sáng của Chúa Thánh Thần, để giúp chúng con hiểu biết thêm trong đời sống thật, giả, thiện, ác, đúng, sai; để chúng con đi theo đường lối của Chúa và sống trong bảy nguồn ân sủng. Chúng con dâng lên Dấu thánh thứ tư, con cảm tạ ơn Chúa Giêsu Thánh Thể, sự viếng thăm của Ngài, sự tỏ mình vinh quang của Ngài để củng cố đức tin cho nhân loại, và sự chờ đợi của Ngài với lòng yêu thương và tha thứ cho thế giới của chúng con.

Con dâng lên Dấu thánh thứ năm, Mẹ Maria, lòng tôn vinh và cảm tạ ơn Mẹ. Sự chỉ dạy của Mẹ giúp chúng con trong đời sống nội tâm, sống với đời sống suy niệm và với ý nghĩa cần có nơi đời sống của con người, để nhận biết những hồng ân và kho tàng được mở, để được nhận ra sự can thiệp của Chúa đặc biệt trong thời của ngày hôm nay. Chúng con không bao giờ mất đi niềm hy vọng cả, chúng con luôn có niềm hy vọng nơi Chúa, và đón nhận niềm hy vọng đó, đón nhận chúng con khi chúng con gặp những khó khăn Mẹ ở cùng và đi cùng chúng con, và đi cùng với thế giới và mọi người, và đưa chúng con về với Thiên Chúa của chúng con.

Đó là điều chúng con cảm tạ Chúa, chúc tụng Chúa, qua Năm Dấu Thánh mà chúng con suy niệm. Xin dâng tất cả những lời chúng con xin và xin cho những nhu cầu của thế giới hiện nay qua tất cả những sự việc đang xảy ra, với những sự ác, những điều mà con người chưa đủ đức tin mỗi một ngày với biết bao nhiêu điều xấu xa khắc nghiệt, những người công chính đang bị bắt bớ và những người công chính đang bị ức hiếp.

Xin Chúa thương xót đón nhận và can thiệp cho chúng con, để mọi người được nhận biết và buông xuống tất cả, để trở về với công chính, công lý và sự thật, mà chính Chúa là Đấng mang đến và dành cho chúng con trong thế giới này. Và chính sự chỉ dạy của Mẹ để con người trở nên khiêm nhường và nhận ra được sự thật, để xứng đáng được tiếp nhận và được can thiệp vào một vương quốc mới mà Chúa đã dành một cách đặc biệt cho thế giới của nhân loại chúng con.

-o0o-

 

ChLucia Phan là một người Mỹ nhập cư từ Việt Nam. Chị sống đời cầu nguyện. Hằng ngày chị tập trung vào việc chầu Chúa qua Bí tích Thánh Thể, tham dự Thánh lễ Hy sinh Cứu độ của Chúa Giêsu và thực hành Sáu Lạy.

Chị Lucia nhận được thông điệp bằng cách phát biểu nội tâm (interior locutions) và có thể ghi nhận được những hình ảnh về Thánh Thể, cả dưới dạng hình và phim, qua điện thoại thông minh. Chị nhận được thông điệp từ Thiên Chúa, Đức Mẹ, các Thiên Thần và các Thánh từ năm 2011.

-o0o-

 

Mời vào những trang web nhà:

Những Mạc Khải Mới Qua Bí Tích Thánh Th

 – nrtte.net

Niềm tin vào sự Hiện diện Thực sự của Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Th

 – EucharisticJesus.faith

Xin chia sẻ thông điệp và trang nhà này với những người bạn quen biết.[:]

error: Content is protected !!