Suy Niệm Chuỗi Lòng Thương Xót Chúa

Facebook
Twitter

Thông Điệp Ngày 13-6-2021
Suy Niệm Chuỗi Lòng Thương Xót Chúa
(Đại Hội Thánh Thể XII, Đan Viện Biển Đức Thiên Tâm, Kerens, TX)

Đây là một thông điệp được linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần

A) Chuỗi hạt thứ nhất: Lạy Trái Tim Chúa Giêsu Kitô, là Vua Tình Yêu, xin cai trị tâm hồn con và dẫn đưa chúng con về trong Ơn Cứu Độ của Ngài.

Lucia: Chuỗi hạt thứ nhất chúng con kính dâng lên Đức Chúa Cha.

Lạy Đức Chúa Cha, con thờ lạy Cha, con chúc tụng Cha, ngợi khen Cha và tôn vinh Cha. Lạy Cha, xin Cha tha thứ tội lỗi cho chúng con và cho thế giới, vì chúng con đang nằm trong một thời đại căng thẳng bởi sự dữ nó đang thắng cuộc. Chúng con là những tội nhân và cũng là những nạn nhân, và còn rất nhiều người chưa bao giờ biết Cha vì đời sống bị khống chế bởi những con người có quyền lực.

Ngày hôm nay đã xảy ra rất nhiều câu chuyện tỏ tường vào đoạn cuối của lịch sử, con xin Cha thương xót tha thứ và cho chúng con cơ hội để được biết Cha, được nhận ra tình yêu của Cha và nhận ra Đấng mà Cha đã sai đến đó là Đức Giêsu Kitô, luôn yêu, mãi yêu và luôn luôn dành cho chúng con cơ hội để được đón nhận tình yêu của Cha trong Chúa Giêsu. Con nhân danh Ngài để dâng lên Chúa chuỗi Lòng Thương Xót hôm nay, đặc biệt dâng các chị em của chúng con. Anh chị em chúng con được đến Đại Hội Thánh Thể cùng với tất cả cộng đoàn khắp nơi, mỗi năm anh chị em con thường có mặt. Năm nay thì rất là đặc biệt cho nên con chỉ biết dâng lên Cha, xin Cha thương đón nhận những lời cầu xin trước khi anh chị em đi, xin cho mọi sự bình an trong Cha và cho cả đại hội được đón nhận tình yêu của Cha sau những ngày vắng bóng vì cơn dịch bệnh, để họ cảm nhận tình yêu sâu thẳm. Dù thay đổi bất cứ điều gì nơi những người chính quyền nhưng chúng con vẫn giữ vững niềm tin và đức tin xin thuộc về Cha.

Xin Cha thương xót những kẻ thấp cổ bé miệng như chúng con; đã đến lúc chúng con phải tự mình tìm đến Cha; bởi vì có biết bao nhiêu thật và giả chúng con thật không biết. Chúng con chỉ biết xin Cha gìn giữ, che chở để mọi sự trở nên tốt đẹp, không để cho thế giới điều khiển mọi việc, làm chúng con hoang mang sợ hãi trong đời sống của đức tin. Con xin Cha thương xót đón nhận lời cầu xin của anh chị em chúng con, đại diện cho thế giới, mọi tầng lớp, mọi vai trò, đặc biệt những người giáo dân ít hiểu biết với đời sống thấp cổ bé miệng như chúng con, là những nạn nhân của thời cuộc và chiến cuộc, thưa Cha.

B) Chuỗi hạt thứ hai: Lạy Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu Kitô, xin đưa chúng con và nhân loại về với tình yêu của Ngài.

Lucia: Chuỗi hạt thứ hai chúng con kính dâng lên Chúa Giêsu.

Lạy Chúa Giêsu, Đấng Cứu Chúa của chúng con, Đấng Cứu Thế. Chúa đã dành cho chúng cơ hội để được sinh tồn và sống còn trên trái đất này để nhận ra những gì nơi đời sống con người luôn vấp phạm và nhận ra được những gì thuộc về con mà Chúa đã làm cho chúng con. Chúa đã chịu chết một cách cực cùng đau khổ để chúng con còn tồn tại cho đến ngày hôm nay, Chúa mong muốn và khao khát chúng con được nhận chìm trong tình yêu của Chúa, được tái sanh trong Lòng Thương Xót của Chúa, được thương Chúa và yêu Chúa, để cuộc đời của chúng con tìm được hạnh phúc và bình an. Không có một nơi nào để chúng con được dung thân ngoài Chúa ra.

Lạy Chúa Giêsu, con cám ơn Chúa, Chúa đã luôn nhẫn nại với chúng con, Chúa luôn dành thời gian cho chúng con. Dù chúng con tội lỗi đến cở nào đi chăng nữa Chúa vẫn là một Thiên Chúa yêu thương và đầy Lòng Thương Xót.

Lạy Chúa, chúng con cảm nghiệm được tình yêu đó cho nên anh chị em con mỗi một ngày càng yêu Chúa đậm sâu hơn. Chúng con muốn nhưng chúng con làm chưa được. Chúng con rất khao khát, bâng khuâng và trăn trở; xin cho chúng con mỗi người, mỗi ngày dành một chút xíu thời gian ngắn ngủi để cảm nghiệm được những hồng ân Chúa dành cho chúng con cả cuộc đời. Ngày hôm nay xin cho chúng con thêm một chút hy sinh nữa, một chút nhẫn nại nữa, để được gần bên Chúa, để biết yêu Chúa, đó là sự khao khát mà Chúa chờ đợi từ bấy lâu nay.

Chúng con không thể thiếu vắng tình yêu của Chúa được, chỉ có tình yêu đó cho chúng con niềm hạnh phúc, niềm hoan lạc, niềm hy vọng, chỉ có tình yêu đó để chúng con được lướt qua tất cả những đau khổ của cuộc đời, những thử thách, những đắng cay; xin cho mọi người được nhận ra tình yêu này để cuộc sống trở nên những ngày hạnh phúc, hòa bình đích thực, nhất là niềm hy vọng mỗi ngày khi trong tuyệt vọng và khi còn hoang mang sợ hãi giữa cuộc đời này. Xin Chúa cho chúng con về với Chúa, ăn năn sám hối, biết từ bỏ tất cả những tính hư nết xấu, những điều mà nơi con người quen thuộc với những tư lợi, không nghĩ đến một tình yêu vẫn chờ đợi qua bao năm tháng; hôm nay vẫn vậy không thay đổi.

Chúa đã hứa và Chúa đã ở lại, chúng con thì đã đi quá xa. Xin Chúa tha tội cho chúng con và xin Chúa cho chúng con được suy niệm Ngày Thánh Tâm này đã vượt qua biết bao nhiêu cơn thử thách, bao nhiêu cơn dịch bệnh, cuối cùng chỉ có tình yêu của Chúa là nguồn hy vọng duy nhất trong cuộc đời của chúng con và cả toàn thế giới. Xin cho anh chị em đi trong chuyến này được tràn đầy tình thương và ân sủng của Chúa để mỗi anh chị em được lớn lên để trở thành những chứng tá thật sự cho tình yêu mà Chúa đã dành cho chúng con và toàn thế giới.

C) Chuỗi hạt thứ ba: Lạy Đức Chúa Giêsu Kitô, xin Trái Tim Ngài thắng toàn thế giới.

Lucia: Chuỗi hạt thứ ba chúng con kính dâng lên Chúa Thánh Thần.

Lạy Chúa Thánh Thần, con tôn vinh và cảm tạ ơn Ngài. Muôn ngàn lời cũng không diễn tả được từ ngữ để cám ơn Ngài, vì chính Ngài đang hoạt động trong chúng con, ở cùng chúng con, dạy dỗ chúng con, soi sáng và hướng dẫn cho chúng con được biết lẽ phải và công chính. Ngài cũng soi sáng để chúng con tìm hiểu đâu là thật, đâu là giả, đâu là thiện, đâu là ác. Cuộc sống hằng ngày của chúng con vẫn luôn cần có Ngài, để chúng con thêm sức mạnh, thêm khôn ngoan, thêm hiểu biết, thêm chọn lựa.
Chúng con không còn từ ngữ nào để nói hết những lời cảm ơn Ngài, vì Ngài là tình yêu, là ánh sáng, là chân lý, dẫn chúng con đi trên bước đường đời đầy gian lao thử thách, đầy cả những bóng tối bẫy rập, đầy cả những tiện nghi, chúng con rất dễ sa ngã giữa cuộc đời này. Xin Ngài soi sáng cho chúng con đi trong ánh sáng của Ngài, đưa chúng con ra khỏi những cạm bẫy luôn luôn rình rập chúng con bất cứ lúc nào; xin cho chúng con được ở mãi trong tình yêu dịu dàng ngọt ngào của Ngài.

Xin đừng bao giờ rời khỏi chúng con, tình yêu sẽ làm cho chúng con sống, tình yêu sẽ làm cho chúng con chỗi dậy và tình yêu sẽ nuôi sống con người qua muôn thế hệ để chúng con tìm được chân lý, sự thật, tìm được tất cả những gì trong sự dối trá của xã hội ngày nay, của những cấp tiến, của những đau đớn, của những giặc giã, của những cạm bẫy mà con người của chúng con dễ vấp phạm. Xin Chúa thương đến chúng con trong những giây phút còn lại của cuối thế kỷ.

Lạy Chúa Thánh Thần, con đại diện mọi tầng lớp, mọi vai trò, đặc biệt Giáo Hội của chúng con, càng nghe thì càng thấy sợ, càng căng thẳng, càng hoang mang; đâu là người mà Chúa đã chọn để dẫn dắt đàn chiên của Ngài, đâu là người mà Chúa đã dẫn dắt những con chiên đi lạc trở về, đâu là lúc mà chúng con, là những người dân, phải nhìn thấy để ứng phó điều gì đang xảy ra?

Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài hãy thổi luồng gió mới trong Giáo Hội chúng con, xin Ngài hãy cho chúng con ngọn lửa đức tin do Ngài đốt sáng trở lại với thế giới của nhân loại. Xin cứu chúng con Ngài ơi! Chỉ có Ngài đưa chúng con ra khỏi những cạm bẫy của một thế giới đủ mọi mặt để chúng con được nhận ra đâu là hòa bình, đâu là hạnh phúc, đâu là niềm hy vọng và ý nghĩa với cuộc sống thanh bình mà con người cần có. Xin Ngài cho chúng con được tái sanh trong Ngài. Xin Ngài thánh hoá biến đổi mỗi người, để mỗi một khi chúng con đi, mỗi một khi chúng con làm, mỗi một khi chúng con nói đều có những ý nghĩa do sự chỉ dạy của Ngài, mang niềm vui, mang bình an, niềm hy vọng và sự hiện thực với tình yêu sống động trong chúng con và thế giới.

Chúng con khẩn nguyện nài xin. Ngài biết cả thế giới đang đi vào tình trạng nào, Ngài biết chúng con đang cảm nhận gì. Ngài cũng biết được tình trạng của chúng con mỗi người và cả thế giới hôm nay và bao phủ chúng con bằng chính tình yêu, để đổi mới tâm hồn chúng con, gội rửa để cho chúng con nhận ra được sự trong sáng và nhận ra tình yêu đích thực mà Ngài dành cho chúng con mỗi một người, để tiếp tục bước đi giữa xã hội một cách cứng rắn vững vàng, không sợ, không lo và đi trong sự thật, giúp chúng con mỗi người loại bỏ tất cả những ý riêng của chính mình mà sống để đáp lại tình thương mà Ngài đã dạy dỗ chúng con suốt bao nhiêu năm tháng.

Ngài cho chúng con rất nhiều cơ hội và anh chị em chúng con đã tiến bước và ra khỏi nơi bóng tối để trở về và trở thành những nhân chứng cho Thiên Chúa ngày hôm nay. Chúng con tiếp tục cùng nhau hiệp nhất để đào sâu về những điều chân thiện mỹ đó để cuộc đời trở nên ý nghĩa hơn. Chúng con nhân danh Chúa là Thiên Chúa của tình yêu: Ngôi Cha, Ngôi Con và Thánh Thần. Xin cho chúng con đầu phục phủ phục và trở về với tâm tình sám hối ăn năn, để xứng đáng với những ân sủng và hồng ân được ban, đang ban và còn ban.

Xin ban cho thế giới được mở đôi mắt. Đã đến lúc con người phải đầu hàng Thiên Chúa, không còn một điều gì để giữ lại trong thế giới này của chính mình nữa. Đã đến lúc tất cả phải quy hàng, quy phục trong tâm tình sám hối ăn năn, tuyên xưng Ngôi Cha, Ngôi Con và Thánh Thần, để được tha thứ, để được nhận chìm trong Lòng Thương Xót, để được tái sanh với những ngày hòa bình mà chúng con mơ ước và khao khát.

D) Chuỗi hạt thứ tư: Lạy Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu Kitô, xin tha thứ, hoán cải chúng con và toàn thể nhân loại.

Lucia: Chuỗi hạt thứ tư chúng con kính dâng lên Chúa Giêsu Thánh Thể.

Hôm nay là một ngày rất trọng đại, tất cả anh chị em chuẩn bị lên đường để mừng ngày Thánh Tâm Chúa và cũng chuẩn bị rước kiệu trong Đại Hội Thánh Thể của Chúa. Đặc biệt năm nay sau những năm bị Covid-19 chúng con không có một nơi nào để đến viếng thăm Chúa và có những ngày đại hội anh chị em họp mặt như mọi năm; năm nay thì có rất nhiều sự thay đổi.

Lạy Chúa là Thiên Chúa của tình yêu, dù bất cứ hoàn cảnh nào Chúa cũng vẫn ở cùng chúng con qua Thánh Thể của Ngài. Chúng con không đến thánh đường thăm Chúa được nhưng Chúa lại đến thăm chúng con tại tư gia. Chúa vẫn mãi yên lặng hiền lành, luôn ngọt ngào và ở cùng chúng con mọi nơi mọi lúc; đặc biệt mỗi một khi chúng con đón rước Chúa vào lòng như một sự gần gũi mà Chúa muốn gặp gỡ bằng lời của Chúa, bằng một tình thương bao la để ôm lấy trái tim của chúng con, để chúng con cảm nghiệm được một tình yêu vô cùng lớn lao với sự chờ đợi của chính Ngài. Xin cho chúng con được sống trong tình yêu đó để cuộc đời của chúng con được đổi mới và học sự hiền lành khiêm nhường, học một đời sống thương yêu, biết nhận ra và biết thực hành.

Lạy Chúa, Chúa đã quá yêu thương chúng con và dùng đủ mọi cách để ở gần chúng con, nhưng đối với chúng con thì là một điều rất xa lạ, đức tin thì quá kém cỏi và cứng cỏi. Ngày hôm nay những người đặc biệt đã được tuyển chọn họ lại trở thành những con người dựa vào một xã hội để họ lại đi ngược lại chính những điều họ học hỏi để trách cứ và không tin những gì Chúa đã làm. Ngày hôm nay chúng con rất đau lòng, thế giới chỉ có 30% tin về Thánh Thể của Chúa. Thật sự sự thiết lập của Chúa trên 2000 năm, chính Ngài, với Ngài và trong Ngài, của nuôi linh hồn và từ đó chúng con được mãi gặp Ngài qua mọi thế hệ.

Ngày hôm nay, quả thật con người đã quá cứng cỏi, cho đến thế kỷ này vẫn còn chưa đến 50% tin. Đã đến lúc Chúa tỏ mình cho nhân loại, Chúa đi kiếm từng mỗi một tội nhân, Chúa đi kiếm từng người để Chúa đưa về và Chúa tỏ mình để chúng ta thấy tình yêu bao dung của Ngài thương chúng ta hơn chính tội lỗi của chúng ta; bởi vì đó chúng ta mới có cơ hội được nhận ra những gì Chúa đang nói. Chúa đã cho chúng ta thấy và chúng ta không thể làm thinh trước hoàn cảnh này, ngày nào chúng ta còn lặng thinh ngày đó là thời gian mất đi cơ hội của những người tin vào Chúa, những người biết Chúa và những người Chúa cần gặp gỡ họ như Chúa cũng đang cần gặp gỡ chúng ta.

Chúng ta hãy nối vòng tay để tiếp tục những gì cần làm trong đời sống qua sứ vụ của mình, để tôn vinh Chúa Giêsu Thánh Thể. Vì chính Ngài, với Ngài và trong Ngài mãi mãi chính là Đức Giêsu Kitô trên 2000 năm trước bằng xương bằng thịt, nhưng Đức Giêsu Kitô sau 2000 năm vĩnh viễn ở với con người bằng chính Thánh Thể của Ngài, một Đấng quyền năng, bằng vinh quang với sự sống và ánh sáng với tình yêu dành cho con người trong nhân loại. Xin cho chúng con loại bỏ những thấp hèn tội lỗi yếu đuối hằng ngày để đến bên Chúa, để cảm nghiệm được tình yêu của Chúa, để được sống trong tình yêu đó và được lớn lên trong tình yêu mỗi ngày. Chúng con nhờ sức mạnh của tình yêu Chúa để chúng con được cải thiện thật sự như lòng Chúa mong muốn. Xin cho chúng con có một đức tin bằng việc làm, bằng đời sống nội tâm, bằng đời sống của hy sinh; đó mới là điều Chúa đang khao khát và chờ đợi.

Lạy Chúa, ngày hôm nay lễ Kính Thánh Tâm Chúa, Chúa muốn nói gì với chúng con? Chúa cho chúng con cảm nghiệm như thế nào để cuộc đời của chúng con mãi dựa vào tình thương và trái tim nhân hậu đó, để cuộc sống của chúng con được tái sinh trong Ngài mỗi ngày, để chúng con được nhận ra những thiếu sót yếu đuối hằng ngày mà bỏ bớt từng chi tiết một trong đời sống với bản ngã cá tánh, để sống một đời sống được mời gọi, để vinh danh Chúa, thờ lạy Chúa, tôn kính Chúa và chứng tá cho Chúa giữa cuộc đời này, để giúp cho một thế giới đi vào những ngõ cụt, tạo nên bởi chính khoa học kỹ thuật nơi con người tà đạo đã làm nên một sự rối loạn cho nhân loại.

Lạy Chúa, nếu chúng con là những người dân không biết sự thật, không đứng lên để thưa với Chúa một cách trực tiếp thì chúng con đang bị ảnh hưởng, là những nạn nhân đang bị thao túng trong vòng tay của những người có chức quyền; họ sẽ tiếp tục giết chết chúng con từng người một, họ sẽ hướng đức tin chúng con một cách lệch lạc. Xin Chúa là Đấng quan phòng, Đấng làm chủ và Chúa, dù là lặng thinh, nhưng sức mạnh của Ngài qua đời sống hằng ngày của những người chứng tá, những người gặp gỡ sẽ trở thành những chứng nhân cho Tin Mừng hiện thực mà Chúa muốn trên những người giáo dân chúng con.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con thờ lạy Ngài, tôn vinh Ngài, cảm tạ Ngài. Vinh quang đó vẫn mãi mãi chiếu sáng. Ai còn trong bóng tối hãy đứng dậy trở về vì Chúa sẽ đến với chúng ta, ánh sáng của Thánh Thể đến sẽ tiêu dẹp hoàn toàn bóng tối. Hãy sống trong niềm hy vọng đó và chờ đợi sự Giá Lâm lần thứ hai của Chúa Giêsu qua Thánh Thể.
E) Chuỗi hạt thứ năm: Lạy Trái Tim Cha, xin đưa nhân loại về với tình yêu của Ngài.

Lucia: Chuỗi hạt thứ năm chúng con kính dâng lên Năm Dấu Thánh của Đức Giêsu Kitô.

Lạy Năm Dấu Thánh của tình yêu, Năm Dấu Thánh của Lòng Thương Xót, Năm Dấu Thánh của ơn tha thứ, Năm Dấu Thánh của Chúa Phục Sinh. Năm Dấu Thánh đã đóng dấu ấn trong ơn tha tội cho loài người nhân loại chúng con và Năm Dấu Thánh của ân sủng chờ đợi và mong mỏi con người về với Năm Dấu Thánh của Ngài. Vì đó là sự chứng minh qua cái chết mà Đức Giêsu Kitô đã chết cho nhân loại, là một khế ước mà Ngài đã cứu toàn thể thế giới loài người trong tội. Nhờ chính ơn cứu độ này chúng con được sống và sống một cách sung mãn, mỹ mãn và hạnh phúc trong tình thương khi chúng con tìm về Đấng Cứu Thế qua Năm Dấu Thánh.

Sự cực cùng của những chuỗi ngày đã qua, những ngày mà Chúa Giêsu sống trên trần thế ba mươi ba năm, và sau cùng kết thúc qua cái chết bi thương đau thương và nhục nhã trên thập giá, nhưng cuối cùng Ngài là Đấng chiến thắng cái chết mang vinh quang khải hoàn cho nhân loại. Sự đau khổ đã trở thành quá khứ nhưng cũng là một vết nhơ để nhắc nhở loài người trong tội. Mỗi lần nhớ đến những sự cực cùng đau khổ của Chúa thì chúng con phải cần tỉnh thức. Ngài không chấp tội loài người mà Ngài muốn đóng dấu trái tim Ngài trên linh hồn mỗi một người của chúng con. Ngài đem Lòng Thương Xót bao la của Đức Chúa Cha bao trùm nhân loại để dẫn chúng con sống trong Thần Khí, hiểu biết với tình yêu sống động qua Chúa Thánh Thần.

Chúng con thật sự đã ngắm nhìn thập giá quá lâu với những hồng ân lớn lao vĩ đại, nhưng chúng con chẳng hiểu bao nhiêu và chẳng biết điều gì giá trị cho đời sống thiêng liêng của linh hồn. Cho nên đã đến lúc con người phải nhìn một cách sâu thẳm những điều gì Chúa ban, Chúa cho và đang chờ đợi. Ngày hôm nay những tiếng thầm lặng đó vẫn vang vọng trong tâm hồn những người tìm đến Ngài, những người suy niệm về đoạn đường Thập Tự Giá, những người nhận ra những điều mà Ngài khao khát. Những giòng nước mắt để nhớ lại những gì trong sự tạ tội tri ân nhưng cũng là những giòng nước mắt vui mừng hạnh phúc vì Chúa Phục Sinh mang lại ánh sáng và điều Ngài muốn cho chúng ta được biết và cần cho cuộc sống.

Chúng con tôn thờ, chúc tụng, ngợi khen, vì chỉ có Đấng Thiên Chúa duy nhất đầy Lòng Thương Xót mới dành cho nhân loại qua muôn thế hệ, để những kẻ thấp cổ bé miệng và tội lỗi như chúng con có cơ hội được phục tùng, được thờ lạy và hiểu những ý nghĩa của chiều sâu qua Dấu Thánh thứ nhất, để chúng con không thể lãng quên những gì đã hình thành một giáo lý vĩnh viễn không thể dời đổi và đó là niềm vinh quang mà Chúa dành cho con người. Đó chính là Đức Giêsu Kitô, Đấng Cứu Thế chúng con phải tin và tin một cách tuyệt đối. Vì chỉ có tình yêu đó mới có thể giúp chúng con hiểu được vinh quang của Thiên Chúa, Đấng quyền năng, đã đưa chúng con từ bóng tối trở về với Ngài và nâng chúng con lên ở trên Thập Tự Giá, qua sự đau khổ để ẵm bồng chúng con, đưa chúng con vào một nơi chốn vĩnh viễn muôn đời.

Tất cả những sự phong phú lớn lao đó chúng con chỉ một lời tôn trọng và tôn kính cũng không đủ. Ngày hôm nay nhờ Chúa Thánh Thần để chúng con được xác định một cách rõ ràng hơn; dù là qua bao thế hệ hôm nay Chúa Thánh Thần vẫn dạy, vẫn chỉ và giúp cho chúng con một cách đậm sâu, nhạy bén. Khi chúng con cảm nhận được Chúa Thánh Thần đại diện cho Đức Chúa Cha và tình yêu của Chúa Giêsu đến qua Chúa Thánh Thần, để giúp chúng con nâng mình lên, để chúng con hiểu rõ chiều sâu và chiều rộng của đức tin, chúng con được nhận ra một sự gần gũi vốn không quá xa lạ nhưng mỗi ngày trong tâm hồn, trong cảm nhận, trong lý trí, trong con tim với lẽ phải sự thật.

Chúng con đã bị ám ảnh với tất cả của cải trần gian, với những tội lỗi quá gần gũi; một điều mà thế giới của chúng con chỉ nhìn trong thực tế, ít tìm hiểu và rõ những gì vốn rất là rõ rang nhưng chúng con mấy ai để suy niệm điều này? Cho nên sự hiểu biết nó rất giới hạn dù Chúa Thánh Thần ban cho chúng con một cách rộng lớn. Chỉ có những giây phút Ngài tỏ mình để chúng con hiểu rằng Ngài tạo dựng nên chúng con để yêu chúng con, để dẫn chúng con vào một cuộc sống của hạnh phúc và đón nhận những gì Ngài ban và cho chúng con sự sống để lựa chọn. Đó là một cuộc thách thức mà Thiên Chúa muốn nơi chính loài người của chúng con, với sự trung thành của chúng con để chúng con mới tìm được tình yêu đó và trở về với Ngài.

Còn nếu chúng con vẫn còn là những ngày nuôi tội, dưỡng tội thì chúng con vẫn là những ngày đau khổ, hoang mang, sợ hãi; sự suy nghĩ về niềm tin thì giới hạn, dù nhìn cũng không thấy, nghe cũng cảm như điếc và miệng thì cũng không biết nói. Cho nên đây là những điều khác biệt; khi chúng con có Chúa Thánh Thần thì tự động mắt sẽ được sáng ra dù là đui mù, tai dù điếc cũng nghe rất rõ, miệng dù có câm nín cũng có thể nói lên những lời bằng con tim và tâm hồn qua những lời cầu nguyện suy niệm.

Chúng con đòi hỏi những gì của thế gian nhưng Chúa ban cho chúng con một cách chân thiện mỹ. Điều Chúa cần nhất là tâm hồn của chúng con và trái tim của chúng con. Xin cho chúng con được đậm sâu, nhận ra tình yêu qua Dấu Thánh thứ ba để chúng con đi sâu vào những ngày tháng rất phong phú và hạnh phúc Chúa ban; không phải chỉ nằm mãi là những giòng nước mắt. Khóc rất nhiều, tạ tội rất nhiều nhưng con người không trở lại bao nhiêu cho nên ngày hôm nay thế giới vẫn chưa bao nhiêu người hiểu và đón nhận tình yêu đó.

Cho nên đã đến lúc chúng con phải nhờ Chúa Thánh Thần tiếp tục dạy dỗ chúng con, vì không có điều gì chúng con hiểu biết được ngoài Chúa Thánh Thần ban cho. Sự nhạy bén đó mỗi ngày để chúng con tăng trưởng và mạnh dạn rời khỏi những bóng tối trong đời sống hằng ngày của chúng con, để chúng con mỗi ngày được tập tành. Dù là chưa được bao nhiêu nhưng mỗi một ngà cũng xin Chúa giúp chúng con tách rời những điều xấu xa ở nơi đời sống của thực tại mà chúng con ưa thích, để chúng con thật sự qua sự hy sinh bé nhỏ đó để góp lại những gì vốn cần có. Xin ban thêm cho chúng con đó là những ngày mà chúng con rời khỏi những bóng tối tội lỗi trong chúng con thì tăng trưởng trong ơn Chúa mỗi ngày qua Chúa Thánh Thần.

Thật là một ân sủng tuyệt vời, là một sự trao đổi vô cùng lớn lao mà Thiên Chúa dành cho nhân loại qua Năm Dấu Thánh; khi chúng con thật sự suy niệm đến điều này thì là cả một cuốn sách của lịch sử mà Chúa đã dành cho mọi người, mọi tầng lớp. Nhưng ngày hôm nay là sự ấu đả, là những điều của thực tế trong đời sống, là những điều thuận tiện của một xã hội văn minh, là những điều cấp tiến để khước quyền của Thiên Chúa, loại bỏ tất cả và dùng cho mình, cho đó là sự khôn ngoan hiểu biết nhưng quả thật họ rất tệ. Họ chỉ giới hạn hiểu biết trong những hoàn cảnh của trần gian mà dám đổi luật của Chúa, đòi hỏi những điều của họ, nhưng họ không nghĩ rằng đó là sự tai hại mà chính họ chuốc lấy trong kế hoạch của thần dữ.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin cho con thay thế anh em đồng loại của mình, thay thế Giáo Hội chúng con và tất cả xã hội hôm nay; hãy chọn con đường vì con người không còn cơ hội để theo ý của mình qua bao thế hệ. Đã đến lúc thiện và ác phải cần một cuộc thi cuối cùng và đó là một sự tranh đấu kịch liệt của thiên đàng và trần thế, và ngay cả nơi hỏa ngục. Nếu những ai thuộc về Thiên Chúa thì chúng con sẽ được vào ánh sáng của Thánh Thể mà chúng con không bao giờ quên chính sự hiện diện của Ngài đang ở giữa chúng con, dù ngày hay đêm.

Đó là Dấu Thánh thứ tư, vì không có Thiên Chúa nào ở cùng con người như chính Thiên Chúa của chúng con. Không có thần bụt nào khi cầu nguyện mà họ lắng nghe như là Thiên Chúa của chúng con, thì con người tại sao lại khờ khạo để đi tìm những gì không có giá trị trong đời sống của mình mà thờ họ và cúi đầu phủ phục mỗi ngày nhưng không được ích gì cho đời sống của thiêng liêng? Tại sao không trở về với một Đấng đã tạo thành và Đấng đó là sự thật, là một tình yêu, là một sự cao siêu, là một sự thắng lợi, là một đời sống mà Ngài chỉ có yêu và thực hành. Quyền năng đó, sự khôn ngoan đó và sự thượng trí đó đã giúp cho con người mở mang trí tuệ, dù là những kẻ không học không biết, nhưng đối với tình yêu của Chúa thì là một sự sâu rộng.

Lạy Chúa, xin Chúa cho chúng con nói được, làm được và thật sự sống trong tình yêu đó mới thật sự là những người con được chứng minh cho sự thật mà Chúa ban cho.

Lạy Chúa, dù là nói rất nhiều nhưng chúng con thật sự còn nhiều điều trong đời sống chưa trọn vẹn, chưa bao giờ hoàn toàn cả. Xin Chúa ở cùng chúng con vì chúng con biết, dù là chúng con chưa hoàn toàn nhưng chúng con tin Chúa, Chúa là tất cả, là một vị Chúa cao cả, Chúa là một vị chủ duy nhất mà chúng con rất cần. Chỉ có vị Chúa đó mới cho chúng con niềm hạnh phúc bình an, và chỉ có một vị Chúa chúng con tôn thờ; vì chỉ có Ngài là Đấng tha thứ cho chúng con, ngoài ra không ai có quyền. Chính sự tha thứ đó để dẫn chúng con ra khỏi bóng tối đã cột nhốt chúng con qua bao thế hệ, vì khi chúng con là những con người vẫn còn là những ngày tháng thiếu sót yếu đuối.

Xin Chúa tha thứ cho chúng con, để chúng con được sống trong Ngài mỗi ngày. Xin thánh hóa biến đổi chúng con để chúng con thật sự biết yêu Ngài, biết nhận ra một sự tôn kính cần có trong đời sống. Dù là như thế nào xin cho Chúa cho chúng con được nhớ mãi buổi bắt đầu gặp gỡ trong sự ngọt ngào yêu thương đó. Đừng để lãng quên qua bao thế hệ, đừng để lãng quên qua ngày qua tháng, để rồi chúng con đã hội nhập vào cuộc sống trở thành thói quen như bao người.

Xin hãy giữ lấy chúng con như ngày đầu tiên gặp gỡ, để cuộc đời này được mãi có những dấu chỉ không bao giờ quên và không có gì có thể trên hết điều này, để chúng con được trung thành với Chúa; dù là những ngày tháng còn rất là nhiều thiếu sót, xin Chúa thương đón nhận lời của chúng con cầu xin. Không có gì bằng sự thành thật để trình bày để xin Chúa uốn nắn, xin Chúa thánh hóa, xin Chúa biến đổi, vì chỉ có Chúa là Đấng duy nhất làm được điều này cho chúng con.

Chúng con không quên sự tôn trọng, tôn kính dành cho Mẹ Maria vì chỉ có Mẹ là người duy nhất hiểu được thánh ý của Chúa, chỉ có Mẹ là người duy nhất biết được tâm tư với những yếu đuối loài người nhân loại dễ vấp phạm. Chỉ có Mẹ là người duy nhất biết được bí quyết cuối cùng mà đoạn cuối con người sẽ đối diện, cho nên Mẹ đã vội vàng và Mẹ đã dành một cách đặc biệt cho những người con bé nhỏ thấp cổ tội lỗi như chúng con, được huấn luyện suốt mười năm; dù là những điều khó có thể chấp nhận giữa cuộc sống của hiện đại ngày nay, dù những cử chỉ làm rất nhiều người chống đối và cũng chẳng để ý đến, họ lắm lúc cũng xem thường và cho chúng con là những người cuồng tín.

Nhưng thật sự trong những sự thấp hèn yếu đuối bình thường tầm thường đó chúng con đã đào được một kho tàng vô cùng quý báu, để hôm nay chúng con được lớn lên trong ân sủng của Chúa Thánh Thần. Dù rằng chúng con chưa xuất chúng bao nhiêu nhưng ít nhất chúng con được dẹp bỏ những điều vốn giới hạn trong cá tánh của chính mình. Chúng con tin tưởng và chúng con cùng nhau trong sự hiệp nhất vượt qua những ngày thử thách trong đời sống tập thể, vượt qua những điều khó chịu nơi đời sống của từng cá nhân. Chúng con có thể dễ bỏ qua cho nhau và chúng con sống gần nhau, và chúng con dựa vào Chúa để có niềm vui giữa xã hội đầy cả những biến cố hôm nay, dù là cơn dịch bệnh chúng con cũng không mất lòng tin.

Tất cả những điều này nơi Mẹ Maria dạy, nơi Mẹ Maria đã ban đến cho nhân loại, nơi Mẹ Maria đã biết cách dẫn đưa những đứa con khờ khạo, những đứa con sa ngã, những đứa con lệch lạc và những đứa con hoang đàng trở về với Thiên Chúa. Vì chỉ có tình yêu kết hợp chúng con lại với nhau, chỉ có tình yêu giúp chúng con nhận ra nguồn sống đó và chính Mẹ là Đấng trung gian dẫn chúng con đến với Chúa Giêsu Con của Mẹ. Chúa Giêsu đã mang Năm Dấu Thánh chứng minh cho tình yêu và ơn cứu sống cho nhân loại.

Mẹ đã hiểu rõ loài người của chúng con dù trăm ngàn lần trở về cũng chẳng bao giờ xứng đáng nhưng nhờ lời cầu bầu của Mẹ và sự dạy dỗ của Mẹ mà chúng con thật sự chịu làm. Dù là không trọn vẹn nhưng mỗi ngày đều có, đó cũng là một sự tập tành, để bớt đi tất cả những bản ngã cá tánh, để nhắc nhở khi chúng con phạm tội, chưa nói đến vấn đề thánh thiện nhân đức; chúng con thật sự chưa thánh thiện và chẳng bao giờ tìm được những điều thật sự như chúng con muốn nhưng phải cần luyện tập. Có Mẹ nhất định điều đó sẽ được thực hiện dù sớm hay muộn.

Lạy Mẹ Maria, ngày lễ kính Thánh Tâm Chúa rất quan trọng đối với chúng con, đặc biệt trong năm nay. Vài tiếng nữa anh chị em sẽ rời khỏi và sẽ đến đại hội cùng với bao nhiêu người, xin Chúa, xin Mẹ gìn giữ che chở các anh chị cách riêng, vì các anh chị là những người đến đó để cùng với mọi người họp mặt trong một đời sống tập thể nhưng tâm tư để cầu nguyện thay cho họ; có người đã đi nhưng thật sự họ chưa thấu hiểu, đó là một thói quen và cũng là niềm vui mà họ chỉ biết sau những ngày tháng ở nhà cho qua cơn dịch bệnh. Đây là một điều rất quan trọng! Xin Mẹ dẫn anh chị em chúng con đi và hiểu được ý nghĩa của Năm Dấu Thánh, đặc biệt trước Thánh Thể của Chúa, đại diện cho chúng con, những kẻ ở nhà, cũng sẽ hợp tác với anh chị.

Đặc biệt trong năm nay, ngày kính Thánh Tâm Chúa, chúng con cùng nhau hiệp nhất lắng nghe Chúa nói và cảm nghiệm, và cũng cầu nguyện đặc biệt cho Giáo Hội hiện nay, cho xã hội, cho thế giới trong những ngày chiến tranh, và còn những ngày trong gia đình cũng như tập thể và ngay cả đất nước chúng con đang cư ngụ, rất là nhiều điều biến chuyển rất lớn. Xin cho chúng con được luôn bình an, lắng nghe sự chỉ dạy của Chúa Thánh Thần, và sự sắp đặt của Mẹ Maria mà thực hành. Cầm lấy vũ khí của Sáu Lạy, bất cứ hoàn cảnh nào phải chấp nhận những sự thiệt thòi đau khổ trước mắt, để chúng con nhận ra đó là dấu ấn với ơn tha thứ mà Đức Mẹ gợi lại cho nhân loại để không một ai mất nếu chúng con sử dụng chính vũ khí tuyệt vời này.

Xin cho chúng con bằng tâm hồn, bằng trái tim để dâng lên Chúa mỗi một khi chúng con lần hạt Mân Côi hay chúng con dâng kính chuỗi Lòng Thương Xót. Tất cả đều có những cảm nghiệm từ nơi Chúa Thánh Thần chỉ dạy khi chúng con dâng lên Ngài, đại diện và thay cho tiếng nói ngay cả chúng con muốn nói và xin dâng để những điều đó mỗi ngày được đậm sâu và có ý nghĩa hơn khi chúng con cầu nguyện và dâng chuỗi hạt Mân Côi cũng như dâng chuỗi Lòng Thương Xót hiện nay. Xin Mẹ chúc lành một cách đặc biệt cho anh chị em, vì ngày mai là ngày lễ Kính Mẫu Tâm của Mẹ và tháng Sáu nói về tình yêu của Chúa Giêsu. Xin cho chúng con sống trong tháng này một cách đặc biệt; dù bất cứ hoàn cảnh nào hay anh chị em ở nơi đâu cũng cùng nhau hiệp ý một lòng mà cầu nguyện theo phương pháp Mẹ dạy.

Con xin cảm tạ ơn Mẹ, thật là một điều vô cùng lớn lao mà loài người của chúng con bắt đầu từng chi tiết một, từng ngày có thể cảm nghiệm sâu với món quà này. Nhất định chúng con không thể nào để điều này trở nên vô nghĩa, sẽ có cơ hội để cùng với tất cả những người anh chị em, và họ cũng sẽ cầm lấy vũ khí này để bảo vệ cho họ khi những biến cố bất ngờ xảy ra. Con vô cùng cảm tạ ơn Mẹ, con tôn vinh Mẹ và con dâng lên Mẹ tất cả những gì chưa đúng, chưa hoàn tất hoặc chưa trọn vẹn. Xin Mẹ dạy dỗ thêm, để chúng con cảm nghiệm thêm bằng việc làm, bằng hành động, bằng tư tưởng; điều đó mới có thể thể hiện những điều để thuyết phục được mọi người biết và tin.

Và giờ đây con xin dâng chuỗi hạt Lòng Thương Xót cuối cùng, chính là chuỗi hạt thứ năm: Lạy Trái Tim Cha xin đưa nhân loại về với tình yêu của Ngài. Xin cho tất cả mọi người đều về với tình yêu của Chúa, đều về với Lòng Thương Xót của Chúa, đều phủ phục đầu phục trong tâm tình sám hối ăn năn của những ngày còn và đoạn cuối lịch sử cuối lịch sử.

F) Chúng con kính dâng lên Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ Maria và xin cho sự toàn thắng của Mẹ.

Lucia: Lạy Mẹ Maria, Mẹ của Lòng Thương Xót, Mẹ của Trái Tim Tình Yêu, chúng con suy niệm về chuỗi Lòng Thương Xót, cảm nghiệm qua Sáu Lạy, cũng dâng lên với sự chỉ dạy của Chúa Thánh Thần, hiểu biết thêm và cộng thêm sự hướng dẫn của Ngài, để sự cảm nghiệm thấm nhuần tình yêu vào ngày Thứ Sáu, lễ Thánh Tâm Chúa mà chúng con tôn kính. Hôm nay lễ trọng để giúp chúng con biết yêu mến Chúa và nhận ra những ngày mà chúng con dường như cũng đã trở thành thói quen từ bao giờ, cho nên Mẹ luôn luôn dành những phương pháp; khi chúng con thật sự để ý đến thì không có lúc nào mà chúng con không có những giây phút đặc biệt để nhận ra được sự gần gũi với Thiên Chúa và tình yêu của Ngài vẫn tiếp tục một cách sống động trong chúng con mỗi người.

Lạy Mẹ Maria, làm sao mà những người bình thường tầm thường, những kẻ thấp cổ bé miệng, tội lỗi như chúng con có được điều này ngoài chính Mẹ ra? Mẹ đã biết con cái của Mẹ dại khờ, ngoan cố và còn rất nhiều điều chưa hiểu chưa biết và lại cứng đầu không tin. Đời sống của chúng con đã trở thành những ngày vô cảm, những ngày ngông cuồng, tự đại, kiêu căng và thiếu khiêm nhượng. Cho nên, chúng con dường như đã có một bức màn nó ngăn cản tất cả những sự tốt đẹp mà Mẹ Maria dịu dàng luôn muốn dạy dỗ chúng con và gần gũi như những đứa con trong nhà.

Mẹ chưa bao giờ dùng quyền năng của một Nữ Vương Thiên Đàng dùng thái độ đó đối với con người. Dù là con người đã xúc phạm đến Thiên Chúa, Con của Mẹ và ngay cả chính Mẹ. Mẹ lúc nào cũng ôn tồn, dịu dàng với những điều mà Mẹ mong muốn khao khát. Nhưng chúng con nhìn thấy tình thương vô biên của Chúa và Mẹ, sự thổn thức đau lòng của Mẹ khi loài người phản bội Thiên Chúa, đó là những giòng nước mắt tuôn rơi. Chúa đang tỏ hiện một điều gì đó rất là trầm trọng mà loài người đã xúc phạm đến Thiên Chúa; những huyết lệ đã nhắc nhở con người đã mất đi những ân huệ vô cùng lớn lao mà Thiên Chúa đã dành cho họ, chờ đợi họ và vẫn còn cho họ cơ hội. Huyết lệ đã tràn lan như nói lên Trái Tim rỉ máu của Mẹ, như nói lên một lời năn nỉ để đưa con cái về nhà, vì Mẹ không muốn thế giới đi vào trận chiến kinh hoàng khiếp sợ giữa người và người giết hại lẫn nhau, bị chính sự khuyến dụ bởi lưới bẫy của thần dữ. Cho nên những điểm này là điểm rất quan trọng, và Mẹ Maria đã dùng hết mọi cách ôn tồn, nhẹ nhàng và dịu dàng để đưa con cái đến gần với Thiên Chúa.

Ôi tình yêu của một mẫu tử quả thật tìm đâu cho có trong thế giới này, ngoài Mẹ Maria của chúng con? Vì Mẹ biết linh hồn của chúng con rất quan trọng, Mẹ không muốn nhìn thấy tiếng khóc, tiếng la, Mẹ không muốn nhìn thấy sự điêu linh của thế giới trần gian qua bao thế hệ. Và hôm nay Mẹ đã thật sự giúp chúng con, để cho chúng con được biết dù rằng một vài người trong thế giới là một sự khơi động mà Chúa sẽ vì chính những vài ba người đó mà Chúa tha cho một thành trì, vì lòng nhân hậu bao la của Ngài luôn có và dành cho nhân loại.

Đây là những điểm mà Mẹ biết để đưa con người về vào đoạn cuối của lịch sử với sự thanh lọc vô cùng căng thẳng. Bởi vì chúng con đang bị sự khống chế bởi thần dữ, nó muốn tiêu diệt chúng con toàn bộ, nó muốn hủy hoại tất cả những gì của chúng con do Chúa ban cho bằng những cách đầu độc của những xấu xa tội lỗi mà thế giới hôm nay đang vấp phải, trong đó có Giáo Hội cũng như xã hội và tất cả những người dân như chúng con. Cho nên, đây là một sự khủng hoảng hoàn toàn mà chúng con đang rớt phải với một tâm trạng, nếu Mẹ không cứu chúng con và đưa những điều nhẹ nhàng bình thường và cho những kẻ thấp cổ bé miệng như chúng con được cảm nhận và gặp gỡ thì chúng con cũng như bao nhiêu người khác, chỉ biết những điều của thực tế và lắng nghe những người có quyền chức, nếu họ không phải là người của Chúa hoặc là không công chính, chúng con sẽ đi về đâu và linh hồn chúng con sẽ ra sao?

Xin Mẹ bảo vệ những người công chính để tiếp tục can đảm mạnh mẽ nói tiếng nói sự thật, để dẫn đoàn chiên ra khỏi cạm bẫy của sự dữ. Xin Mẹ gìn giữ bảo vệ Giáo Hoàng của chúng con, bảo vệ các linh mục tu sĩ, bảo vệ các hồng y, các giám mục, vì các ngài là những người được chọn, nhưng hãy sống trong chân lý, sự thật, sống trong sự chỉ dạy của Mẹ và sống trong sự bảo vệ che chở của Mẹ để họ thật sự thuộc về Thiên Chúa chứ không phải thuộc về quyền lực, quyền lợi và không thuộc về của cải, tiền bạc hay danh tiếng. Đây là một xã hội mà chúng con nhìn thấy càng học thức nhiều thì càng lại bị đánh phá nhiều, nếu không vững và không đi trong công chính.

Ngày hôm nay đã đến lúc, mọi người dân hãy cùng nhau hiệp nhất để cầu nguyện cho Giáo Hội, xin Mẹ che chở bảo vệ Giáo Hội chúng con. Ngày nào Giáo Hội còn ngày đó Thánh Lễ Misa còn tiếp tục cho chúng con đón rước Mình và Máu của Chúa, ngày nào Giáo Hội không còn thì chúng con mất tất cả những Bí Tích quan trọng cho cuộc đời của loài người chúng con. Đây là những điểm quan trọng, là một móc xích không thể rời khỏi được, bằng giá nào chúng con cũng khẩn nguyện cầu xin; dù họ là những người không biết hoặc chưa tin, nhưng chúng con vẫn tiếp tục quảng đại như Chúa dạy để cầu nguyện cho các linh mục tu sĩ.

Giáo Hội chúng con nhất định phải qua cơn sóng gió ba đào này, nhất định phải qua những ngày căng thẳng giữa thiện và ác của những kẻ gian ác đã nằm vùng và phá Giáo Hội của chúng con và làm cho Giáo Hội chúng con thương tích như hôm nay. Nhưng có Mẹ và còn Mẹ và còn chính Chúa Giêsu Thánh Thể; họ không biết chúng con sẽ làm cho biết, họ chưa hiểu chúng con sẽ gợi ý cho họ hiểu và họ chưa nghe chưa tin thì họ phải tin và phải tìm hiểu, vì đó là con đường duy nhất để Mẹ Maria cứu nhân loại, mọi tầng lớp, mọi vai trò, không dùng phương pháp này chúng ta sẽ bị đánh phá một cách tơi bời và sẽ không còn cơ hội.

Ngày hôm nay, sự dễ dàng nhất, bình thường nhất, tầm thường nhất nhưng phi thường lạ thường nhất và Chúa chứng giám cho điều này. Chúa không cần những người tài giỏi, Chúa cần những người vâng phục. Môisê đã dẫn dân Israel ra khỏi Ai Cập thì hôm nay Mẹ cũng sẽ dùng những người tầm thường bình thường để nhắc nhở cho con người quay trở về với Chúa cho kịp lúc, không quá trễ và quá muộn. Có Mẹ ra tay, có sự chở che và tà áo khiết trinh của Mẹ với những người lắng nghe và thi hành qua sự chỉ dạy của Chúa Thánh Thần phục tùng trước Thánh Thể, cuộc chiến này nhất định sẽ là một cuộc chiến chiến thắng cuối cùng của những người con thuộc về Mẹ, lắng nghe Mẹ thi hành và cầm lấy vũ khí cầu nguyện Sáu Lạy.
Đã đến lúc tất cả mọi việc đều phải quy hàng, để nhớ đến những gì quan trọng nhất mà Chúa Thánh Thần nhắn gửi cho chúng con và toàn thế giới qua chính Mẹ Maria chỉ dạy. Bình thường nhất nhưng sống động nhất, ý nghĩa nhất, hạnh phúc nhất và có chiều sâu nhất với tâm hồn và sự cải thiện khi cầu nguyện; tập trung khi cầu nguyện và khi đọc kinh cũng tập trung và hướng về những lời được chỉ dạy qua sự tác động của Chúa Thánh Thần đánh động tâm hồn mỗi một người, chỉ cần loại bỏ cái nhìn của con người, tự ái, mắc cỡ trước mặt người khác.

Hãy tuyệt đối một lòng cung kính với chiều sâu lên Thiên Chúa duy nhất mà chúng con phải cần dành giờ để phụng sự thờ lạy Ngài, phải tuyên xưng giữa bá quan văn võ. Chúng con không cần sợ họ bởi vì phục vụ quá lâu cuối cùng được gì cho xã hội ngày nay? Chỉ có những lúc chúng con hết lòng và dẹp bỏ đi những gì của bộ mặt bên ngoài, tuyên xưng, tung hô và xin tạ tội trước Thiên Chúa; đó là cử chỉ với sự phủ phục đầu phục để tuyên xưng và nói lên lòng tin từ trái tim của mình qua những lời mà Chúa Thánh Thần chỉ dạy.

Xin Mẹ giúp chúng con giữ được điều này, để cuộc sống của chúng con mạnh dạn, xứng đáng với tình yêu của Thiên Chúa và được tái sinh trong Lòng Thương Xót của Ngài và xứng đáng được sự chỉ dạy của Chúa Thánh Thần và cũng được sống trong Chúa Giêsu Thánh Thể, để chúng con được tôn vinh, thờ lạy và tạ tội thay cho thế giới và mọi tầng lớp trước Năm Dấu Thánh, và được sống trong Trái Tim Vô Nhiễm và sự chiến thắng của Mẹ Maria đoạn cuối của lịch sử, để được cùng với Thánh Cả Giuse, xin Ngài cầu bầu cho thế giới với gương sáng của Ngài qua Gia Đình Thánh Gia. Xin được sự giúp đỡ của ba tổng lãnh thiên thần, và xin sự giúp đỡ của các thiên thần bản mệnh và gương sáng của các vị thánh và các linh hồn mà chúng con cũng có cơ hội để thay cho họ.

Quả thật là một sự phong phú vô cùng tuyệt vời của đời sống con người khi chúng con đón nhận Sáu Lạy. Đây là một điều hạnh phúc cho thế giới. Thật sự con người tìm ra đoạn cuối không quá phức tạp, chúng ta không còn thời gian để tìm hiểu như chúng ta hiểu biết, chúng ta phải cần nhanh và lẹ mỗi một ngày, chiến thắng là sự cầu nguyện, niềm tin tưởng, tín thác và loại bỏ tất cả những cá nhân trong tội ích kỷ, để cuộc sống chúng ta thật sống với những lời chúng ta xin và sự chỉ dạy của Chúa Thánh Thần. Chúng ta không làm được nhưng sự tác động của Chúa Thánh Thần chúng ta sẽ làm được; nhờ có Chúa Thánh Thần, chúng ta sẽ hiểu biết hơn, có niềm tin hơn. Nhờ Chúa Thánh Thần Ngài sẽ che chở bảo vệ chúng ta để chúng ta đi đúng đường lối mà Ngài muốn cho thế giới còn lại với những ân sủng cuối cùng.

Cho nên, ngày hôm nay những gì chúng con đang có do nơi Chúa cho, đặc biệt Mẹ mà đấng đại diện, là một gương mẫu và cũng là một giáo sư muôn thuở để dạy cho con người được nhận ra tình thương và Lòng Thương Xót, nhận ra sự trở về với Thiên Chúa và nhận ra khế ước vẫn còn trong ơn tha thứ. Dấu ấn đó sẽ không bao giờ bị mai một trong linh hồn chúng con, bởi vì thân phận của con người là tội lỗi nhưng Thiên Chúa là một Thiên Chúa đến để tha thứ; nếu muốn được tha thứ thì phải sám hối ăn năn, muốn được tha thứ thì phải cầu nguyện và hãy quyết tâm để loại bỏ đi những tội lỗi cũ kỹ để xứng đáng đón nhận tình thương và Lòng Thương Xót.

Mẹ Maria mang chúng ta đến với một cuộc gặp gỡ mà Chúa Giêsu Thánh Thể hoạt động đang ở cùng chúng ta và tỏ mình một cách gần gũi cho thế giới của nhân loại, để làm sao xứng đáng những gì chúng ta đang có hôm nay, đó là sự quyết tâm trở về từng người một. Xin cho chúng ta với một tấm lòng thiện nguyện, vì Thiên Chúa muốn chúng ta thiện nguyện chứ không phải vì sợ mà về sẽ không còn ý nghĩa nữa. Cho nên, thế giới không biết cũng phải biết, thế giới không tin cũng phải tin, thế giới không làm cũng phải làm, nếu không chúng ta đang rớt vào tình trạng những ngày với chiến tranh; chiến tranh là thần dữ, nó muốn cướp lấy linh hồn của chúng ta, nó muốn lấy đi những gì của chúng ta mà chỉ có Thiên Chúa là Đấng yêu thương che chở bảo vệ thì không còn nơi nào để chúng ta xin ngoài Thiên Chúa ra.

Xin cho chúng con mỗi một người trưởng thành, để xin được nung nấu trong tình bao dung mà Thiên Chúa đã dành một cách đặc biệt cho linh hồn lẫn thể xác của chúng con, với những ngày căng thẳng cấp bách. Nhờ lời Mẹ Maria chuyển cầu và sự dạy dỗ của Mẹ để loài người được trưởng thành và đứng dậy trong đức tin và niềm tin. Năm tỷ linh hồn và tất cả các linh hồn mồ côi, tất cả các linh hồn thai nhi, tất cả các linh hồn vừa ra đi trong trận Covid-19 vừa qua, tất cả các linh hồn ông bà cha mẹ anh chị em của chúng con và tất cả thân nhân của những người trong nhóm cùng với tất cả những người nhờ chúng con cầu nguyện và những linh hồn đang hấp hối.

Xin cho chúng con được mời các linh hồn được về cùng với chúng con trong những giây phút vừa qua, để dâng lên chuỗi Lòng Thương Xót qua những lời nguyện cầu mà chúng con dâng và chúng con cũng xin cho các linh hồn được sớm trở về hưởng tôn nhan Chúa trên nước thiên đàng. Xin cho những người đang hấp hối giờ sau cùng họ nhận biết và tạ tội với Thiên Chúa, để họ được hưởng nhờ Lòng Thương Xót sau những ngày tháng công bằng, để được trở về với Thiên Chúa. Chúng con cảm tạ ơn Chúa.

Giờ đây, chúng con xin đọc một Kinh Lạy Cha, bảy Kinh Kính Mừng để dâng lên Trái Tim của Mẹ Maria, và xin Chúa cho chúng con thông điệp để chúng con kịp đi tham dự thánh lễ buổi chiều ngày hôm nay, Thánh lễ Latin tại giáo xứ Thánh Têrêsa, lễ kính Thánh Tâm Chúa và con sẽ đại diện anh chị em ở nhà để dâng kính Sáu Lạy. Amen.

Chị Lucia Phan là một người Mỹ nhập cư từ Việt Nam. Chị sống đời cầu nguyện. Hằng ngày chị tập trung vào việc chầu Chúa qua Bí tích Thánh Thể, tham dự Thánh lễ Hy sinh Cứu độ của Chúa Giêsu và thực hành Sáu Lạy.
Chị Lucia nhận được thông điệp bằng cách phát biểu nội tâm (interior locutions) và có thể ghi nhận được những hình ảnh về Thánh Thể, cả dưới dạng hình và phim, qua điện thoại thông minh. Chị nhận được thông điệp từ Thiên Chúa, Đức Mẹ, các Thiên Thần và các Thánh từ năm 2011.
Mời vào những trang nhà:
Những Mạc Khải Mới Qua Bí Tích Thánh Thể
– nrtte.net
Niềm tin vào sự Hiện diện Thực sự của Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể
– EucharisticJesus.faith

Xin chia sẻ thông điệp và trang nhà này với những người bạn quen biết.

error: Content is protected !!