Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

Suy Niệm  Chuỗi Hạt Lòng Thương Xót Chúa 

                       SUY NIỆM

     Chuỗi Hạt Lòng Thương Xót Chúa 

Thông Điệp Ngày 13-1-2022

Đây là một thông điệp được linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần.

 

Chuỗi hạt thứ nhất: Lạy Trái Tim Chúa Giêsu Kitô, là Vua Tình Yêu, xin cai trị tâm hồn con và dẫn đưa chúng con về trong Ơn Cứu Độ của Ngài. 

Chuỗi hạt thứ nhất chúng con kính dâng lên Đức Chúa Cha.

Lạy Chúa là Thiên Chúa của chúng con, ngày 13 của tháng đầu tiên con xin cúi đầu dâng kính chuỗi hạt thứ nhất mà con xin được kính dâng.

Lạy Đức Chúa Cha, con cảm tạ ơn Cha, muôn hồng ân được đổ xuống trên thế giới chung và dành riêng cho chính chúng con, xin Cha cho mọi người được nhận biết và trở về với Cha, trở về với Lòng Thương Xót của Cha. Và xin Cha thánh hoá biến đổi để đời sống chúng con mỗi ngày được trở nên ý nghĩa được làm con của Cha, ý nghĩa được làm người, ý nghĩa được biết sự công chính. Xin Cha thương xót đón nhận và chữa lành cho linh hồn lẫn thể xác để chúng con được trở về với Cha và cảm tạ ơn Cha.

Chuỗi hạt thứ hai: Lạy Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu Kitô, xin đưa chúng con và nhân loại về với tình yêu của Ngài.

Chuỗi hạt thứ hai chúng con kính dâng lên Đức Chúa Giêsu Kitô.

Chuỗi hạt thứ hai con xin cúi đầu thờ lạy, cảm tạ Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế và Đấng Cứu Chúa của chúng con. Chúa đã vâng phục Đức Chúa Cha và hy sinh đến chết để thay tội cho loài người nhân loại của chúng con trong đoạn đường cực cùng với Thập Tự Giá, nhưng Chúa đã chiến thắng vinh quang, mang lại sự Phục Sinh và cho chúng con được trở thành những người con được cứu và được tha. Xin cho chúng con hiểu được ý nghĩa mà Chúa đã dành cho chúng con, để chúng con sống xứng đáng mỗi ngày với những gì chúng con được biết, được nghe. Xin cho chúng con được trở thành những chiến sĩ bé nhỏ âm thầm tiếp tục làm bổn phận của mình, để xin cho đồng loại của chúng con được biết và trở về với ơn cứu độ mà Chúa đã dành cho loài người nhân loại của chúng con.

Chuỗi hạt thứ ba: Lạy Đức Chúa Giêsu Kitô, xin Trái Tim Ngài thắng toàn thế giới.

Chuỗi hạt thứ ba chúng con kính dâng lên Chúa Thánh Thần.

Lạy Chúa Thánh Thần, Ngài là ánh sáng, là chân lý, là sự thật, là tình yêu; loài người chúng con luôn cần có tình yêu của Ngài, luôn cần sự hướng dẫn, soi sáng của Ngài. Xin Ngài giúp chúng con được mở lòng, mở trí, mở con tim chai đá cứng cỏi để trở về với tình yêu sống động mà Chúa dành một cách đặc biệt cho loài người nhân loại của chúng con, để chúng con được khôn ngoan sáng suốt, hiểu biết điều thiện, điều ác, điều đúng, điều sai, điều thật, điều giả mà trở về với Chúa.

Lạy Chúa Thánh Thần, thế giới của chúng con rất cần Ngài. Chỉ có Ngài mới dẫn chúng con về sự công chính được, chỉ có Ngài mới giúp cho chúng con tìm được sự thật và chỉ có Ngài mới mang lại cho chúng con hòa bình và bình an. Xin Ngài soi sáng cho những kẻ chưa biết chưa tin được tin, những kẻ chưa về được về, những kẻ chưa nhận ra Chúa được nhận ra Chúa và được biết Chúa, để cuộc sống của họ trở nên những ngày tháng phong phú hơn. Và ý nghĩa của cuộc đời không phải là tiền tài danh vọng, mà là con tim, là sự chân thật, là những gì tốt đẹp nhất ở nơi đời sống của linh hồn lẫn cả thể xác, để chúng con sống thật ý nghĩa, để chúng con biết thương, biết yêu, biết mong đợi, biết tha thứ, biết quảng đại, biết nâng đỡ và biết chia sẽ, để cuộc sống đó mới là cuộc sống với chân lý, sự thật, đời này lẫn đời sau.

Xin Chúa Thánh Thần giúp chúng con cương quyết loại bỏ những gì thuộc tội lỗi để bước sang trang sách sử mới trong tình yêu với sự hướng dẫn, thúc đẩy, sự viếng thăm và sự soi sáng mà Ngài đã dành cho chúng con đặc biệt khi chúng con dâng lên Chuỗi Lòng Thương Xót. Xin Ngài mở mắt cho thế giới, xin Ngài đổi mới bộ mặt trái đất để mọi người được hướng thiện và thuộc về Chúa; chỉ có Ngài đánh tan đi bóng tối để mang lại ánh sáng, hạnh phúc, tình thương qua Lòng Thương Xót dành cho chúng con và cả nhân loại.

Chuỗi hạt thứ tư: Lạy Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu Kitô, xin tha thứ, hoán cải chúng con và toàn thể nhân loại.

Chuỗi hạt thứ tư chúng con kính dâng lên Chúa Giêsu Thánh Thể. 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, sáng nay Chúa đã đến thăm chúng con thêm một lần nữa, sự gần gũi nhất mà Chúa luôn hiện diện và đến viếng thăm chúng con. Chúa tỏ cho chúng con được nhìn thấy sự gần gũi của Ngài, và Ngài luôn luôn ở bên cạnh chúng con khi chúng con sầu muộn, khi chúng con ưu tư, hay khi chúng con có những cuộc họp mặt để chúng con cùng nhau dâng những lời cầu nguyện cho thế giới, cho mọi hoàn cảnh và cho mọi vấn đề. Chúa luôn là một Thiên Chúa bên cạnh để nhắc nhở cho chúng con, Chúa luôn che chở bảo vệ dù chúng con biết hay không.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, đã đến lúc mọi người phải tôn vinh Ngài, nhận ra Ngài, đến với Ngài và trở về với Ngài. Vì Chúa đã chờ đợi chúng con, vì yêu thương mà Chúa chờ đợi cho đến giây phút này. Chúa chịu sự xúc phạm của con người và Chúa chịu đắng cay vì loài người ơ thờ hững hờ và lạnh lùng đối với Chúa, nhưng Chúa không bỏ cuộc để về trời để ở với một ngôi vị thuộc về Ngài, nhưng Ngài lại âm thầm lặng lẽ trong tất cả các thánh đường thanh vắng, trong những nhà tạm chẳng ai đến viếng thăm, chỉ có giờ lễ và sau đó bỏ quên Ngài, lắm lúc thiếu sự tôn trọng cần có của những người có chức vụ cũng như giáo dân.

Lạy Chúa, Chúa chịu thiệt thòi quá nhiều, Chúa chịu thiệt thòi quá nhiều vì yêu thương con người, Chúa chịu thiệt thòi quá nhiều vì chờ đợi con người; ngày hôm nay xin cho chúng con được biết những sự chờ đợi đó, những sự nhẫn nại đó để chúng con được trở về với Chúa, để bù lấp lại những gì vốn chúng con đã thiếu sót. Dù gấp trăm ngàn lần bù đắp cũng không đủ nhưng ít nhất chúng con biết điều gì đang xảy ra, điều gì mà Chúa đang có mặt và điều gì mà chúng con cần nói về Chúa cho mọi người và cần phải tuyên bố, cần phải chứng minh để làm chứng cho sự thật để Chúa Giêsu Thánh Thể chính thức được mọi người nhận biết và chính thức đón nhận sự tôn trọng, tôn kính cần có trong mỗi một thế hệ mà hôm nay là thế hệ bắt đầu, dù là những ngày còn và cuối.  

Đó là điều mà loài người đối với Thiên Chúa phải có một tâm tình phủ phục tôn kính, thờ lạy, tôn vinh, một đời sống trân quý và tôn trọng cần có; đó là điều mà chúng con phải dâng lên Ngài, để từ đó chúng con được có một đời sống nội tâm và cảm nghiệm được tình yêu mà Chúa đã dành và cho chúng con cho đến ngày hôm nay. Xin cho chúng con trở về để nhận ra sự an ủi hạnh phúc mà Chúa cho để giúp chúng con, để tha thứ cho chúng con, để nâng đỡ và can thiệp. Đến lúc này không ai có thể từ chối Chúa được, bởi vì qua những hoạn nạn, đau khổ, dịch bịnh chúng con mới thấy đời sống có ý nghĩa gì nếu chúng con không có Chúa, đời sống khi chúng con lâm vào những cảnh hoạn nạn giữa người và người chúng con kêu cầu ai và ai đủ quyền năng, ai đủ tình thương, ai là người cứu chúng con và cho chúng con niềm an ủi, và nguồn hy vọng cần có trong cuộc sống. 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con chỉ biết nói lên lời cảm tạ ơn Chúa để thay thế cho mọi tầng lớp, mọi vai trò; những gì chúng con đã biết, chúng con đã thấy, chúng con đã nghe những chúng con chưa tròn bổn phận, xin Ngài tha thứ. Xin Ngài giúp chúng con bắt đầu từ bây giờ, trong sự quyết tâm của năm 2022 này, bằng giá nào xin cho chúng con cũng làm tròn bổn phận của mình, để đưa Chúa đến với mọi người họ cần biết, được biết. Bởi vì chỉ có Chúa mới cho chúng con niềm hy vọng, bình an và niềm hạnh phúc mà chúng con cần có trong lúc căng thẳng nhất, nguy ngập nhất của cuộc sống hiện nay.   

Xin cho chúng con vững tin để tiếp tục, để Chúa dành cho tất cả mọi người được quy hàng, quy phục để trở về với Chúa, để được sự bảo vệ Chúa dành cho mỗi một người chúng con để tăng trưởng đức tin, để tìm lại nguồn sống mới, tìm nguồn an ủi mới và tìm đời sống của nội tâm với sự cầu nguyện mà Mẹ Maria đã dành cho chúng con, bằng lòng tôn kính, cảm mến, bằng lòng suy tôn cần có, để kính múc những ân sủng, để chúng con vững tin giữa cuộc đời này, dù bao sóng gió nhưng hãy đến với Ngài, để chúng con được nhẹ nhàng; chúng con phó thác để chúng con sống một cách có ý nghĩa mà chúng con có, là những người con của Chúa.

Chuỗi hạt thứ năm: Lạy Trái Tim Cha, xin đưa nhân loại về với tình yêu của Ngài.

Chuỗi hạt thứ năm chúng con kính dâng lên Năm Dấu Thánh của Chúa Giêsu Kitô. 

Chuỗi hạt thứ năm con xin cúi đầu thờ lạy và cảm tạ Năm Dấu Thánh của Chúa Giêsu Kitô. Chúa đã đến với thế gian và chịu cực cùng đau khổ và cuối cùng kết thúc với Năm Dấu Thánh để cứu toàn thể nhân loại của chúng con. Chúng con được suy niệm về Năm Dấu Thánh với những mầu nhiệm tuyệt vời mà Chúa đã dành cho chúng con được đón nhận qua mọi thời đại, mọi thời gian đều có tình thương và Lòng Thương Xót vô thời hạn và vô giới hạn của Đức Chúa Cha cho chúng con được sống và được cứu. 

Chúng con thờ lạy, tôn vinh và cảm tạ Đức Chúa Cha qua Dấu Thánh thứ nhất. Chúng con tôn vinh, tôn kính và kính tin Dấu Thánh thứ hai, là Đức Giêsu Kitô trong ơn cứu độ, mang đến cho chúng con sự giải thoát và giúp chúng con ra khỏi bóng tối của sự chết, để được trở về với Chúa và được chính thức làm con của Đức Chúa Cha, để được gọi Cha là Abba, là Thiên Chúa toàn năng, Thiên Chúa đầy uy quyền, cứu và ban cho thế giới niềm hạnh phúc, bình an và hòa bình. Chính Chúa Giêsu là Đấng dành cho chúng con niềm hy vọng mà Chúa Cha đã dành cho nhân loại.  

Lạy Chúa Thánh Thần, Ngài là (Dấu Thánh thứ ba) tất cả, Ngài dạy cho chúng con sự khôn ngoan hiểu biết, dạy cho chúng con biết cách thức để sống và dạy cho chúng con trở thành những người con biết giáo lý, thực hành giáo lý và trở thành công dân của nước Trời. Xin giúp chúng con hiểu biết bảy nguồn ân sủng tối thiểu trong đời sống chúng con cần có để thực hành mỗi ngày trong đời sống.

Lạy Chúa Thánh Thần là ánh sáng, là tình yêu, là sự thật. Xin giúp chúng con mỗi ngày được trở về với sự thật, trở về với tình yêu và trở về với chân lý có thật, để cuộc đời chúng con không tiếp tục bị lạc lõng giữa cuộc sống này, và tiếp tục trong đời sống với những ngày lữ thứ trần gian bạc bẽo, vô ý nghĩa và giết chết cuộc đời chúng con trong tội. Xin Chúa Thánh Thần cứu chúng con và giải thoát chúng con, để xứng đáng với tình thương và Lòng Thương Xót bao la mà chính Đức Chúa Cha đã dành cho chúng con Ngôi Hai để cứu chúng con và Chúa Thánh Thần là Đấng chỉ dạy cho chúng con; Ba Ngôi chúng con thờ lạy, chúng con tôn vinh và cảm tạ. Đó là Năm Dấu Thánh chúng con kính dâng. 

Dấu Thánh thứ tư chính Ngài vẫn hiện diện với chúng con. Có vị thần nào gần và có mặt với chúng con như Thiên Chúa của tình yêu và Thiên Chúa Đấng Cứu Thế? Chính Ngài đang ở lại và hiện diện với chúng con qua Mình và Máu của Ngài để nuôi dưỡng linh hồn chúng con, để chúng con được gặp gỡ và gợi lại lòng tin cho chúng con trong một thế hệ căng thẳng và đầy cả những cạm bẫy, nhưng Chúa vẫn là một Thiên Chúa duy nhất đến để cứu, để tha và dẫn chúng con trở về. 

Chúng con tôn kính và thờ lạy Dấu Thánh thứ tư, kính nhớ sự thiết lập của Chúa đã dành cho chúng con một giao ước, và vẫn còn cơ hội để Chúa đưa chúng con trở về. Và Dấu Thánh thứ năm chúng con tôn kính và cảm tạ, chính Mẹ gìn giữ Hòm Bia mà loài người chúng con cần để được đến đón nhận, Hòm Bia mà Chúa đã bảo vệ chúng con bằng chính tình yêu của Ngài, bằng chính sự hiện diện, sự có mặt của Ngài qua Thánh Thể, để chúng con được lắng nghe Mẹ. Vì công cuộc cứu độ quá lớn lao, giá Máu đã tuôn đổ thì không thể trở về tay không; Chúa luôn luôn nhất định tìm cách để cứu chúng con, và Mẹ tìm cách để đưa chúng con về để được gặp gỡ lúc nguy biến, lúc mà đời sống chúng con không còn niềm hy vọng giữa thế giới. 

Mẹ là người luôn nhẹ nhàng và êm ái dẫn dắt và giúp chúng con trở về bằng một tình thương bao la của một người Mẹ, là đấng trung gian duy nhất giúp chúng con trở về với Đấng Cứu Độ, đấng trung gian duy nhất để giúp chúng con nhận chìm trong Lòng Thương Xót của Đức Chúa Cha, là đấng trung gian dẫn chúng con ra khỏi cạm bẫy của sự dữ, để trở về với đời sống của nội tâm trong sự cầu nguyện, đời sống để đến với Chúa Giêsu Thánh Thể, đời sống trở nên phục tùng và đầu phục và thuộc về Thiên Chúa.

Xin cho tất cả mọi người chúng con suy niệm những điều mà Mẹ đã an bài để chúng con trở về sớm hơn. Xin đừng quá trễ và quá muộn! Mẹ là một người luôn luôn dịu dàng, một người luôn luôn nhỏ nhẹ để dẫn chúng con về; nhưng thời gian cũng giới hạn, mọi sự sẽ kết thúc. Xin cho chúng con lắng nghe Mẹ để trở về với một đời sống như được mời gọi, đó là đừng quá trễ và quá muộn với ý nghĩa của món quà Sáu Lạy, với chính của lễ Sáu Lạy mà hôm nay chúng con kính dâng thay cho mọi tầng lớp, mọi vai trò để trọn vẹn trong giờ Lòng Thương Xót mà chúng con xin được kính dâng.

Lời nguyện thứ sáu: Chúng con xin dâng lên Mẹ Maria.

Lời nguyện thứ sáu con xin được kính dâng lên Đức Chúa Cha. 

Lạy Cha, con xin cảm tạ Cha, Cha đã ban cho chúng con và chọn cho chúng con một người Mẹ, một người Mẹ luôn dạy chúng con sống bằng nội tâm, một người Mẹ dạy chúng con trở về với Cha, một người Mẹ dạy chúng con cầu nguyện, một người Mẹ dạy cho chúng con rất nhiều điều cần thiết trong đời sống của Đức Tin, Mẹ dạy chúng con ơn cứu độ giá trị quan trọng cho đời sống thiêng liêng vĩnh cửu muôn đời.

Lạy Cha, xin Cha cho chúng con dâng lên Mẹ. Lạy Mẹ Maria, Mẹ của Lòng Thương Xót, Mẹ của Trái Tim Tình Yêu, Mẹ của Thánh Thể, Mẹ của Ngôi Lời Nhập Thể, Mẹ của Đấng Cứu Độ, Mẹ của toàn thể nhân loại. Chúng con xin dâng kính Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ và cho sự toàn thắng của Mẹ. Xin cho những tội nhân như chúng con được quay trở về với Chúa qua công cuộc cứu độ của Chúa Giêsu, Con của Mẹ, để chúng con trở thành những hối nhân, những chứng nhân, trở thành những thánh nhân có mặt tại thiên đàng, trở thành những tông đồ âm thầm, và cũng trở thành những hối nhân thật sự và trở thành những nạn nhân đang cầu xin và dâng lên Chúa hôm nay qua lời chuyển cầu của Mẹ. 

Và cũng xin cho tất cả các linh mục, tu sĩ, Giáo Hội chúng con được luôn chạy đến với Mẹ, luôn tìm đến với Mẹ, luôn lắng nghe lời Mẹ. Sự chỉ dạy của Mẹ để đời sống của chúng con không bị vấp ngã và không bị chi phối giữa cuộc đời đầy cả những biến loạn nhưng có Mẹ dắt dìu, có Mẹ hướng dẫn. Xin giúp chúng con với một đời sống cầu nguyện bằng nội tâm, một đời sống với linh hồn lẫn thể xác, lý trí trọn cả con tim, bằng một sự quyết tâm sâu thẳm mỗi ngày trong cuộc sống, để dâng lên Thiên Chúa toàn năng những giây phút thuộc về linh hồn, để chúng con được củng cố và vững mạnh giữa cuộc sống chao đảo dù bao sóng gió, dù bao thử thách.

Lạy Mẹ Maria, đã đến lúc chúng con không còn con đường chọn lựa thứ hai nữa mà chỉ về bên Mẹ, với Mẹ, để chúng con thoát khỏi một cái thế giới đang cầm buộc với tất cả những điều dối trá, những điều lừa gạt và những điều đau khổ trong sự thác loạn và trong những điều ngược lại luân lý, đạo đức, đã làm cho một thế giới đi vào bạo loạn và một thế giới đi vào trong một thời điểm với sự biến loạn, đồng thời cũng nằm trong tình trạng với những ngày tháng căng thẳng ngược lại với chân lý sự thật.

Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ cho chúng con được luôn tín thác vào Chúa, lắng nghe sự chỉ dạy của Mẹ mà thực hành hàng ngày, để củng cố đời sống đức tin, để chúng con không bị rớt phải những lưới bẫy tinh vi khéo léo, và để chúng con được giải thoát với những ngày tháng hòa bình, bình an và ý nghĩa. 

Lạy Mẹ Maria, xin cho chúng con với một tấm lòng sám hối thật sự để quay trở về với Thiên Chúa. Lạy Mẹ Maria, Mẹ của Giáo Hội, Mẹ của các linh mục tu sĩ, xin cho tất cả các đấng bậc ở trong hàng ngũ của Giáo Hội lắng nghe và luôn luôn đến với Mẹ, để Mẹ sẽ dẫn các ngài bước trên con đường để dẫn dắt đoàn chiên của Chúa giao cho các ngài được trở về trong sự hiệp nhất. 

Mẹ là Ngôi Sao dẫn đường, Mẹ là đấng trung gian duy nhất để giúp cho chúng con và thế giới những ngày còn và cuối cùng, xin cho chúng con biết lắng nghe, thi hành và cầu nguyện và làm chứng cho sự thật, với sự can thiệp của Chúa Giêsu Thánh Thể để giúp đức tin chúng con được bừng sáng mà trở về. Không ai có thể ngăn cản được đời sống đức tin của chúng con, chỉ cần chúng con quyết định để trở về với sự thật. Vì Mẹ là đấng giúp chúng con để được gặp Chúa, để được sự can thiệp của Chúa và được Chúa xót thương trong đoạn cuối mà chúng con rất cần sự chữa lành của Ngài cho linh hồn lẫn thể xác để củng cố đời sống đức tin.

Xin Mẹ cho chúng con tiếp tục thi hành thay cho mọi tầng lớp, mọi vai trò và cũng là một sự tiên phong vào đoạn cuối qua món quà Sáu Lạy, qua của lễ Sáu Lạy được dâng, để trở thành một của lễ xin dâng lên Thiên Chúa toàn năng. Xin Ngài thương xót và can thiệp cho chúng con và cho toàn thế giới được sớm quay trở về với Chúa qua những cơn dịch bịnh linh hồn lẫn thể xác và qua những biến cố với chiến tranh đau khổ và vạch trần tất cả những tội ác để đưa con người trở về với công lý, công chính và sự thật.

Lucia Phan là một người Mỹ nhập cư từ Việt Nam, chị sống đời cầu nguyện. Hằng ngày chị tập trung vào việc chầu Chúa qua Bí tích Thánh Thể, tham dự Thánh lễ Hy sinh Cứu độ của Chúa Giêsu và thực hành Sáu Lạy.

Chị Lucia nhận được thông điệp bằng cách phát biểu nội tâm (interior locutions) và có thể ghi nhận được những hình ảnh về Thánh Thể cả dưới dạng hình và phim, qua điện thoại thông minh. Chị nhận được thông điệp từ Thiên Chúa, Đức Mẹ, các Thiên Thần và các Thánh từ năm 2011.

Mời vào những trang nhà:

Những Mạc Khải Mới Qua Bí Tích Thánh Thể

 – nrtte.net

Niềm tin vào sự Hiện diện Thực sự của Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể

 – EucharisticJesus.faith

Xin chia sẻ thông điệp và trang nhà này với những người bạn quen biết.

 

error: Content is protected !!