Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

Suy Niệm Chuỗi Hạt  Lòng Thương Xót Chúa

Suy Niệm Chuỗi Hạt  Lòng Thương Xót Chúa

Thông Điệp Ngày 6-4-2022
Lòng Thương Xót
của Chúa ẩn chứa
trong Mình Thánh Chúa,
là tiếng Chúa phán cùng chúng ta từ ngai vàng
của lòng thương xót.
 
         – Thánh Faustina,
          ngày 30-4-2022
Đây là thông điệp được linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần.
Lucia: Lạy Chúa, 11:11, con số trên máy thâu của con, có nghĩa là Bốn phẩm thiên thần vẫn ở cùng với chúng con nơi đây, các ngài đã đưa chúng con đến bờ biển này. Không phải là một sự tình cờ, chúng con cũng không sắp đặt trước, nhưng Chúa muốn chúng con ở lại thêm một ngày tại thành phố Vancouver, Canada sau khi chúng con chuyển hết tất cả những cuốn sách đến các giáo xứ và được gặp các linh mục. Chúng con không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng Chúa sai chúng con đi và chúng con đã hoàn tất nhiệm vụ vào buổi chiều hôm nay, và chuẩn bị để ngày mai chúng con sẽ trở về nước Mỹ và đi thẳng về nơi cư ngụ của chúng con.  
Buổi chiều hôm nay Chúa dành một cách đặc biệt tại thành phố Vancouver, bầu trời rất đẹp, không nắng cũng không mưa, rất là yên ả. Ngồi trên bờ nhìn thẳng ra biển, biển rất là êm; đồng thời nhìn thấy được những ngọn núi phủ đầy cả tuyết. Tuyết vẫn còn nhưng không lạnh, chúng con còn thấy những con thuyền vẫn còn ở ngoài biển, và chúng con có cơ hội được nhìn ngắm vẻ thiên nhiên mà Chúa ban tặng chung cho nhân loại, và cũng dành riêng đặc biệt cho chúng con được đến đây để nhìn ngắm phong cảnh thật là tuyệt vời và đẹp như thế này.
Chắc chắn Canada vào mùa này không dễ có những ngày nắng đẹp, nhưng Chúa đã dành cho chúng con có cơ hội được bầu trời yên ả, nắng đẹp, và không có một cơn mưa nào cả; thật là đặc biệt khi chúng con được nhìn thấy. Một sự yên bình thật sự trong thế giới này mà Chúa đã dành cho những người con khi họ cảm nghiệm được điều này; cho nên, với tất cả tâm tình này, con xin cảm tạ Chúa, con chúc tụng Chúa, và con ngợi khen Chúa. Vì những ngày khác có những ngày chật vật, lo lắng trong những công việc bận rộn, nhưng cuối cùng Chúa vẫn thương cho chúng con cơ hội ngắm và hít thở không khí của biển, đồng thời, chúng con cũng được tạ ơn Chúa thay cho tất cả mọi người, đặc biệt thành phố Vancouver.
Chắc chắn có những người cũng biết cảm ơn Chúa nhưng cũng có những người quên Chúa; cho nên trong Mùa Chay này chúng con đã hoàn tất nhiệm vụ với chuyến đi, đồng thời chúng con cũng xin được cảm tạ Chúa dưới một bầu trời tự nhiên, thiên nhiên, và một điều tuyệt vời là không có ánh nắng nhưng cũng không lạnh, chúng con mới có thể ngồi trên bờ để ngắm biển và có thể nhìn thấy được núi đồi rất là đẹp và mây ngàn rất là trong. Đó là điều mà Chúa đã dành một cách đặc biệt cho chúng con, đặc biệt ngày hôm nay là ngày cuối cùng, chúng con xin được dâng lên Chuỗi Lòng Thương Xót, để cảm tạ ơn Chúa, và cầu nguyện cho các linh hồn tại thành phố Vancouver.
Lần đầu tiên chúng con có mặt tại nơi đây, xin cho những cuốn sách mà Chúa đã dành cho chúng con được đưa đến tay những giáo xứ, các linh mục và các giáo dân cũng đã đón nhận, xin cho họ mở ra đọc, để đi vào Tuần Thứ Năm Mùa Chay, cũng là chuẩn bị cho Tuần Thánh trong những ngày sắp tới.
Con chỉ biết những gì Chúa dành cho chúng con được thực hành và được làm thì chúng con vô cùng cám ơn Chúa, còn những việc khác thì xin Chúa an bài sắp đặt. Chúng con chỉ biết rằng mỗi một ngày qua đi đều là ân sủng và hồng ân, tận dụng những gì mình đang có, để cảm ơn Chúa, để tạ ơn Chúa thay cho mọi tầng lớp, mọi vai trò, những người chưa biết, những người chưa tin và những người chưa trở về với Chúa.
Đặc biệt thế giới ngày hôm nay căng thẳng về đất nước Ukraine và Liên Xô đang trong tình trạng chiến tranh, và khắp các đất nước cũng đang bị đe dọa bởi cơn dịch bịnh, và bị đe dọa bởi những chất độc. Đời sống trên thế giới này trong tình trạng với nhiều căng thẳng, nhưng chỉ có một điều duy nhất là chúng con dựa vào Chúa, chúng con tin vào Chúa, và chúng con lên đường, để đem những hạt giống mà Mẹ Maria đã chuẩn bị suốt mười một năm, để đưa đến cho tất cả những người anh chị em khắp nơi, đặc biệt trong chuyến đi được kết thúc tại thành phố Vancouver ngày hôm nay.
Chúng con cùng nhau trong sự hiệp nhất để dâng lời cầu nguyện với Chuỗi Lòng Thương Xót và Chuỗi Hạt Mân Côi tại bờ biển của thành phố Vancouver, để xin cầu cho các linh hồn, cầu cho tiểu bang British Columbia này, và cầu cho những giáo xứ mà chúng con đến, để họ đón nhận món quà Sáu Lạy của Mẹ Maria, trở thành một của lễ rất quan trọng cho thế giới hiện nay. Chúng con cùng nhau trong sự hiệp nhất, tiếp tục với sứ vụ của mình, loan truyền lời Chúa, và làm chứng cho sự thật, qua Tin Mừng mà Chúa đã dành một cách đặc biệt qua Chúa Giêsu Thánh Thể.
 
Chúng con nhìn thấy những đàn chim đang bay lượn mà chúng con được ngắm nhìn, quả thật, như là một bức tranh thiên nhiên thật đẹp mà Chúa tạo dựng nên, mà ít người có thể chiêm ngưỡng và cảm tạ ơn Chúa. Ngày hôm nay Chúa cho chúng con, sau tất cả những công việc mà chúng con được thực hiện những điều mà Chúa cho phép, thật là tuyệt vời, thật là hạnh phúc, mà Chúa ban một cách đặc biệt cho chúng con. Giờ đây chúng con xin hiệp nhất dâng lên Chúa Chuỗi Lòng Thương Xót.
  
Chuỗi hạt Lòng Thương Xót thứ nhất: Ly Trái Tim Chúa Giêsu Kitô, là Vua Tình Yêu, xin cai tr tâm hn con và dn đưa chúng con v trong Ơn Cu Đ ca Ngài.
Lucia: Chuỗi hạt thứ nhất, chúng con kính dâng lên Đức Chúa Cha.
Lạy Đức Chúa Cha, con xin dâng Chuỗi Lòng Thương Xót này cho thành phố Vancouver, Canada – nơi mà Cha đã cho con cùng với anh chị em được đặt chân đến đây – để đem đến món quà mà Mẹ Maria ban tặng chung cho thế giới và đặc biệt dành cho thành phố Vancouver, và cho những nơi chỗ mà chúng con được ghé đến tại những tiểu bang ở Hoa Kỳ.
Con xin cảm tạ ơn Cha, đặc biệt ngày hôm nay Cha dành cho con được kết thúc một chương trình vào những ngày vừa qua, và cũng đã hoàn tất nhiệm vụ. Con xin dâng lên Cha Chuỗi Lòng Thương Xót, để cầu xin cho các linh mục tu sĩ; đây là một điều mới mà Cha dành cho chúng con, qua Chúa Giêsu, Con của Cha. Vì sự hiện diện của Ngài có thật, và sự binh vực của Ngài để đưa chúng con đến đất nước này, thì xin Cha thương mở lòng cho các linh mục, các tu sĩ và ngay cả các giám mục, cho các ngài được nhận ra sự hiện diện của Chúa Giêsu Thánh Thể.
Đặc biệt trong Giáo Hội đang có những cuộc họp mà Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói về Chúa Giêsu Thánh Thể, và cũng đặc biệt rằng đây là một tài liệu rất quan trọng mà Chúa Giêsu Thánh Thể đã tỏ hiện cho thế giới, cho nhân loại, và cũng đặc biệt dành cho Giáo Hội và cho những giáo dân như chúng con.
Đây là những việc mà Chúa đã làm suốt mười một năm dài chứ không phải mới đây, là những việc có thật, mà Chúa đã dành một cách đặc biệt; Chúa đang ở giữa thế giới bằng ánh sáng của Ngài soi chiếu cho con người được biết để trở về. Con chỉ biết xin Chúa cho chúng con được đem những cuốn sách mà các linh mục đã nhận, giáo dân cũng đã nhận, xin cho họ mở ra đọc, để họ được biết.
Vì đây là sự hiện diện có thật của Chúa Giêsu, để giúp cho con người củng cố đức tin, và cũng là một tài liệu rất quan trọng mà Chúa luôn là Đấng Thiên Chúa ra tay và can thiệp cho chúng con khi chúng con biết hướng về Ngài, cầu nguyện và trở về với Thiên Chúa; cũng là món quà Sáu Lạy mà Mẹ đã tập dạy cho chúng con, để đón nhận những hồng ân vĩ đại được đổ xuống, trở thành một của lễ tiến dâng lên Đức Chúa Cha khi thế giới đang lâm vào những cảnh căng thẳng, chiến tranh, dịch bịnh và còn rất nhiều điều.
Đây là điều mà con chỉ thay thế tất cả mọi người khắp nơi để đón nhận cuốn sách, và cũng xin dâng thành phố Vancouver lên Cha, xin Cha chúc lành chúc phúc và cho họ được nhận biết. Xin Cha cứu đất nước này, xin cho mọi người được nhận biết Cha, được trở về với Cha và yêu mến Cha, vì chỉ có Cha mới ban lại hòa bình, hạnh phúc, bình an cho thế giới. Đây là điều mà chúng con cầu xin với Chuỗi Lòng Thương Xót mà chúng con xin được kính dâng.
 
Chuỗi hạt Lòng Thương Xót thứ hai: Lạy Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu Kitô, xin đưa chúng con và nhân loại về với tình yêu của Ngài.
 
Lucia: Chuỗi hạt thứ hai, chúng con kính dâng lên Đức Chúa Giêsu.
 
Lạy Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế và Đấng Cứu Chúa của chúng con. Con cảm tạ, con chúc tụng, và con ngợi khen Chúa.
 
Lạy Chúa Giêsu, Tuần Thứ Năm của Mùa Chay, chuẩn bị bước vào Tuần Thánh, con cảm tạ ơn Chúa đã đưa chúng con đến đây – thành phố Vancouver. Lần đầu tiên tất cả anh chị em được đến đây, và cũng là lần đầu tiên con được đến thành phố này, để đem những cuốn sách mà Mẹ Maria ban tặng – món quà Sáu Lạy và của lễ Sáu Lạy – được đến với những người địa phương tại nơi đây, là những giáo xứ, những linh mục, và những giáo dân mà chúng con cũng đã chuyển những cuốn sách đến tay họ. Con cảm tạ ơn Cha đã cho chúng con được làm điều này, và cho chúng con được có thêm những người anh chị em được biết việc của Cha làm, đặc biệt Ơn Cứu Độ của Đức Giêsu Kitô không thể quên lãng được trong thế giới của loài người.
 
Sự hiện diện của Chúa hiện nay đã thúc đẩy cho chúng con được biết những việc chúng con cần làm, là làm chứng cho sự thật, cho nên, tất cả những gì của ngày hôm nay con cầu xin đặc biệt chuỗi kinh này dành cho thành phố Vancouver, nơi mà Chúa cho chúng con đến; nơi đây có những vị giám mục linh mục rất thánh thiện, và nơi đây cũng có rất nhiều người đang cần Chúa. Bởi vì họ cần biết và trở về với Chúa, vì Chúa là Đấng xót thương, Đấng cứu họ; và con người phải cần tìm về với nguồn gốc của chính mình, để được sống, hạnh phúc, bình an và hòa bình.
 
Đây là điều Thiên Chúa muốn cho loài người nhân loại của chúng con, nhưng chắc chắn trong đất nước này cho đến thế kỷ ngày hôm nay không phải tất cả là người công chính; đời sống con người vẫn có sự thực tế, trong đó có chính trị, có hơn thua, và còn rất nhiều điều trong cuộc sống. Con người dường như mất đi cơ hội để nhận thức được công lý, lẽ phải, mà Thiên Chúa đã ban đến cho họ, và Ngài đã chết cho thế giới. Hôm nay xin Chúa cho chúng con được đưa món quà của Mẹ ban tặng, xin cho chúng con có những giây phút thinh lặng suy niệm đặc biệt vào Mùa Chay, đặc biệt chuẩn bị bước vào Tuần Thánh.
 
Chắc chắn rằng sẽ có những con người nhìn vào thế sự của ngày hôm nay, với biết bao nhiêu điều đang căng thẳng, họ cũng sẽ trở về với những gì trong nguồn gốc mà Thiên Chúa duy nhất ban và cho. Giá Máu của Chúa Giêsu Kitô đã đổ tuôn trào trên nhân loại, để chúng con được cứu và được tha, thì đừng để mất đi cơ hội; dù là con người khô khan đến đâu nhưng cũng có những lúc lương tâm chất vấn, và con người, đứng trước sự quyết định, dịch bịnh hay những ngày tháng chiến tranh bắt đầu, họ cũng phải dừng lại để suy nghĩ một chút về những gì đang xảy ra.
 
Thiên Chúa là Đấng luôn thương yêu, dù con người tội lỗi đến đâu nhưng khi con người sám hối ăn năn trở về, đón nhận Thiên Chúa và trở về với tấm lòng sám hối ăn năn, thì Chúa sẽ không bao giờ từ chối. Cho nên, đây là niềm hy vọng của nhân loại, đây là con người cần phải biết, vì Chúa đến là để cứu và để tha, chỉ cần chúng con sám hối, ăn năn và trở về, thì chúng con sẽ được những ngày bình an, những ngày hy vọng; và dù xảy ra bất cứ điều gì Chúa vẫn là một Thiên Chúa trọn tình thương, thương yêu, nâng đỡ và cứu giúp.
 
Hãy tin thì sẽ được, tìm thì sẽ thấy và gõ sẽ được mở cho – huống gì Đức Giêsu Kitô, Đấng đã chết cho nhân loại và Ngài đã phục sinh vinh quang. Chúng ta nhờ chính công nghiệp của Ngài để chúng ta được hiển vinh, và được trở thành những người con xứng đáng khi chúng ta nhận biết và trở về với Chúa, với tâm tình sám hối, tâm tình trở về, và tâm tình biết nhận ra Thiên Chúa của tình yêu và Lòng Thương Xót.
 
Xin cho đất nước Canada có cơ hội được hiểu và cảm nhận được điều này, họ sẽ nhận ra tình thương của Chúa dành cho họ. Chúa rất yêu thương từng quốc gia, chỉ cần mỗi một người nhận thức và trở về với Ngài thì chúng ta, là những người anh chị em, được hạnh phúc và được tình yêu bình đẳng, mà Thiên Chúa dành cho mỗi một tội nhân trở thành những hối nhân, trở thành những chứng nhân, và trở thành những thánh nhân, cho nên chúng ta có quyền chọn lựa, đừng để quá trễ và quá muộn.  
 
Những điều mà chúng con đã làm thì xin được sự chúc phúc của Chúa cho đất nước này có cơ hội nhận biết Chúa, tin vào Chúa, để họ nhận ra sự hiện diện của Chúa, và cho mọi người được quay trở về với Chúa trong Mùa Chay của năm 2022, và cũng chuẩn bị bước vào Tuần Thánh một cách có ý nghĩa cho cuộc đời của mỗi người chúng con trên trần thế. Dù những kẻ biết hay chưa, và những kẻ tin hay chưa, cũng xin cho họ được biết, được tin và cũng sẽ được nhận ra, vì chỉ có một Chúa duy nhất, Đấng đến để chết cho nhân loại, cứu nhân loại; và Ngài phục sinh vinh quang, mang lại hòa bình, hạnh phúc. Khi chúng ta kêu cầu và tin, Ngài sẽ không để chúng ta thất vọng.
 
Con xin dâng lên Chúa để giúp cho những người dân, họ là những kẻ thấp cổ bé miệng chưa có cơ hội, xin cho họ cũng được có cơ hội, qua lời cầu nguyện và lòng tin. Xin Chúa can thiệp, chúc lành và chữa lành cho họ, và cho họ được nhận biết Thiên Chúa, là Đấng Cứu Chúa, là Đấng Cứu Độ, cho cả toàn thế giới và cho mỗi đất nước, mỗi quốc gia.
 
Chuỗi hạt Lòng Thương Xót thứ ba: Lạy Đức Chúa Giêsu Kitô, xin Trái Tim Ngài thắng toàn thế giới.
 
Lucia: Chuỗi hạt thứ ba, chúng con kính dâng lên Đức Chúa Thánh Thần.
 
Lạy Chúa Thánh Thần, là tình yêu, là ánh sáng, là sự thật. Chính Ngài đã dành cho chúng con cơ hội để chúng con được nhận biết tình yêu của Ngài dành cho những kẻ tội lỗi như chúng con có cơ hội được phục hồi. Và Ngài cũng soi sáng hướng dẫn, để chúng con lên đường làm chứng cho sự thật, và cũng đem chính tình yêu của Ngài đến với tha nhân, và những người đồng loại của chúng con.
 
Lạy Chúa Thánh Thần, Ngài soi sáng hướng dẫn chúng con được thêm can đảm mạnh mẽ để bước đi giữa cuộc đời này. Có biết bao nhiều sóng gió, có biết bao nhiêu thử thách, có biết bao nhiêu dư luận bàn tán, có biết bao nhiêu khó khăn; nhưng chúng con hạnh phúc vì được Ngài ủi an.
 
Ngài cũng dành cho chúng con được biết sự hiện diện của Ngài là tình yêu của Chúa Cha và Chúa Giêsu vẫn hiện diện giữa thế giới của nhân loại, để đưa chúng con đến những quốc gia chúng con không hề biết, chúng con chưa một lần đến và chúng con cũng chưa hiểu gì ở nơi đây, nhưng Chúa lại dành cho chúng con cơ hội. Với sự soi sáng của Ngài, chúng con tin và đã đến được các giáo xứ, gặp các linh mục, và cũng gặp những giáo dân.
 
Dù có những sự thử thách, nhưng cuối cùng chúng con vẫn hạnh phúc, chúng con được ngồi trên biển, ngắm nhìn vẻ đẹp thiên nhiên của một bầu trời tại thành phố Vancouver; những hòn núi vẫn có tuyết bao phủ nhưng chúng con vẫn là những ngày tháng được ngồi đây trong buổi chiều cuối cùng và tạm biệt, để chúng con sẽ trở về với địa phương của mình. 
 
Cho nên, niềm hạnh phúc ở nơi Chúa ban, và sự soi sáng của Ngài để giúp chúng con hiểu rằng Chúa không quá xa, Chúa luôn ở bên chúng con. Sự nhạy bén của Ngài dạy cho chúng con làm những gì cần làm, một điều duy nhất là mời gọi con người ăn năn sám hối, chỉ dạy cho con người. Mùa Chay đặc biệt của năm nay, thế giới đã bùng lên chiến tranh, cơn dịch bịnh chưa chấm dứt, và sẽ còn những ngày đi vào sự tiêu cực hơn nữa về mặt xã hội cũng như kinh tế. Nhưng Chúa là nguồn an ủi cho chúng con, và cho chúng con nhận thấy được những gì đang xảy ra, nhưng Chúa vẫn binh vực những kẻ thấp cổ bé miệng, Chúa vẫn binh vực những người tin tưởng vào Ngài, và Chúa vẫn binh vực những kẻ lên đường làm chứng.
 
Đây là điều mà con xin dâng lên Chúa cho đất nước Canada này, một số người đại diện đón nhận cuốn sách để họ có thể đọc, đó là món quà mà Mẹ Maria ban tặng, cũng là của lễ cho mọi tầng lớp, mọi vai trò. Từ những hạt giống nhỏ bé đó nó sẽ bắt đầu nảy mầm và sinh cây trổ trái, và lan rộng khắp nơi, để mọi người được nhận biết ân sủng tình yêu của Chúa Thánh Thần ban đến cho nhân loại qua bao thế hệ.
 
Hôm nay là sự sống động nhất để cho mọi người được biết sự can thiệp của Chúa, sự chỉ dạy của Chúa và đưa chúng con đến với Chúa Giêsu Thánh Thể. Vì đây là những việc mà chúng con cần phải biết, vì sự hiện diện của Chúa luôn có với chúng con, và sự chỉ dạy của Mẹ Maria sẽ đẹp lòng Ba Ngôi Thiên Chúa, để chúng con có cơ hội làm chứng cho sự thật.
 
Tất cả những điều này từ nơi Chúa dạy, để chúng con làm và Chúa soi sáng, để chúng con thêm hiểu biết và biết chọn lựa, và Chúa cũng cho chúng con cơ hội để làm chứng cho sự thật. Con ngợi khen Chúa, con tôn vinh Chúa, và con cảm tạ Chúa, vì thế giới của chúng con rất cần Chúa.
 
Xin Chúa đốt lên ngọn lửa Đức Tin cho mọi người trong nhân loại, để mọi người hiệp nhất với nhau, để trở về với Chúa, trở về với Lòng Thương Xót bao la của Thiên Chúa, và trở về với tình yêu chân thật, sự thật và công chính mà Chúa đang chờ đợi dành cho con người. Xin cho mỗi một người chúng con dẹp bỏ đi những ngày tháng cũ kỹ với tội lỗi, để trở về với Chúa trong Mùa Chay này, và cũng chuẩn bị cho Tuần Thánh thật ý nghĩa của năm 2022, để chuẩn bị cho mình khi còn trong hơi thở.  
 
Lạy Chúa Thánh Thần, Ngài là tình yêu, là ánh sáng. Xin chiếu soi, hướng dẫn và giúp chúng con, và giúp cho tất cả mọi người có chức vụ trong hàng ngũ lãnh đạo, để họ nhận biết điều gì mà Thiên Chúa đổ tràn và ban ơn, để chúng con hiểu biết và chọn lựa con đường mà ngày hôm nay phải cần. Chỉ có con đường duy nhất là trở về với Chúa, tin vào Chúa và kêu cầu, với sự chỉ dạy của Ngài, để chúng con trở nên một con người mới trong sự cải thiện và hoàn thiện, để xứng đáng với hồng ân và sự can thiệp của Thiên Chúa ban đến cho chúng con và cho cả nhân loại.
 
Xin cho chúng con được tôn vinh Chúa, cảm tạ Chúa và chúc tụng Chúa. Xin cho thành phố Vancouver này cũng được hưởng những hồng phúc mà Chúa đã dành cho chúng con được đến đây, để cho những người con của Chúa khắp nơi xa gần, cũng là anh chị em của chúng con dù khác chủng tộc, nhưng họ vẫn được đón nhận Ơn Cứu Độ của Đức Giêsu Kitô chết cho cả nhân loại.
 
Và mỗi một người chúng con đều đón được phần phúc đó, để được trở thành những người con của Chúa, được trở về với Chúa, và được chính thức gia nhập Giáo Hội, để chúng con có một Giáo Hội tràn đầy Thần Khí của Chúa, một Giáo Hội yêu thương, một Giáo Hội hiệp nhất, một Giáo Hội biết lắng nghe và đi đúng Tin Mừng và Phúc Âm mà Chúa Giêsu để lại.
 
Đó là những ước mơ mà chúng con dâng, xin Chúa Thánh Thần hoạt động và thúc đẩy để tất cả mọi việc được thực hiện như ý của Chúa muốn cho thế giới, những ngày mà chúng con đang còn có mặt. Xin Chúa thương cho thế giới chúng con ngừng chiến tranh, xin chữa lành linh hồn lẫn thể xác, để chúng con được sống với những ngày bình an hạnh phúc mà chúng con cầu xin. Đó là những việc chúng con dâng, nhưng xin Chúa theo thánh ý của Chúa an bài, để thế giới không còn dịch bịnh đau khổ, và con người được tin và trở về với Thiên Chúa của tình yêu và Lòng Thương Xót, Ngôi Cha, Ngôi Con và Thánh Thần.
 
Chuỗi hạt Lòng Thương Xót thứ tư: Lạy Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu Kitô, xin tha thứ, hoán cải chúng con và toàn thể nhân loại.
 
Lucia: Chuỗi hạt thứ tư, chúng con kính dâng lên Mình và Máu Thánh Chúa Giêsu Kitô.
 
Trước hết chúng con xin cảm tạ ơn Chúa, vì chuyến đi này Chúa muốn chúng con đến thành phố Vancouver và đến các giáo xứ tại thành phố này. Đây là một chuyến đi chưa từng có, bởi vì khi chúng con bước vào biên giới nước Canada trong mùa dịch rất là khó khăn, cũng bị làm khó hai lần bởi những nhân viên Hải quan tại trạm kiểm soát biên giới, xét giấy tờ rất là khó khăn. Chúng con cũng biết đây là việc rất khó, chúng con cũng đã nản lòng muốn trở về, nhưng cuối cùng lần thứ ba thì Chúa đã xuất hiện với chúng con ở trên mây, và Thánh Thể của Chúa đã cho chúng con nhìn thấy được sự hiện diện của Ngài.
 
Trước khi điều này đến thì chim bồ câu – là sự hiện diện của Chúa Thánh Thần – đến nhắc nhở rằng chúng con hãy lên đường. Vì chính những điểm đó mà chúng con thấy phép lạ đã xuất hiện ngay từ lúc chúng con bắt đầu bước vào cửa khẩu của đất nước Canada này, thì chắc chắn đất nước này là một đất nước mà Chúa thương yêu, và muốn chúng con đến, để chính món quà mà Mẹ Maria ban tặng cũng được đến tay những vị linh mục cũng như giáo dân. Đây là những điều con cần phải tường thuật, để xin dâng lên Chúa trong chuyến đi này, và trong mỗi việc làm những ngày ở tại đây.
 
Có những điều rất lạ làm chúng con rất ngạc nhiên, từ những việc chúng con không biết nhưng cuối cũng có sự ngạc nhiên là gặp được giám mục và các linh mục, và những người mà họ rất là mở lòng. Họ chúc phúc cho chúng con, họ có những lời khích lệ mà từ xưa đến nay chúng con ít khi gặp tại nơi chúng con cư ngụ.
 
Bởi vì chỗ đó là chỗ mà chúng con cảm thấy rằng chính ở thành phố Vancouver này có những vị linh mục rất thánh thiện; đa số các linh mục họ biết những việc mà giáo dân như chúng con làm. Đây là điều mà con tin chắc rằng Chúa thương các vị đó, Chúa thương đất nước này, và Chúa muốn chúng con đến đây, để món quà này cũng được đến tay các vị đó và đến tay những giáo dân tại thành phố này.
 
Dù rằng ở đâu cũng có những người xấu và những người tốt, nhưng Chúa rất thương yêu những kẻ có tội, và Chúa đến để cứu những kẻ có tội. Cho nên, Mẹ Maria chuẩn bị sẵn để giúp chúng con đưa đến cho những người anh chị em, để tâm tình của họ trong Mùa Chay này và cũng là giây phút mà con người cần phải trở về với Thiên Chúa bằng sự cải thiện, bằng lòng sám hối. Tất cả mỗi một việc đều là có thật, chúng con không dựa vào bất cứ cuốn sách nào, chúng con không dựa vào lý do nào, nhưng chúng con dựa vào Chúa Giêsu Thánh Thể.
 
Vì Ngài đến bằng ánh sáng, Ngài xuất hiện để thăm chúng con ở bất cứ nơi đâu, bất cứ hoàn cảnh nào; Ngài đến thăm chúng con, dù là trời lạnh, trời nắng hay trời mưa, ban ngày cũng như ban đêm. Tất cả khi chúng con cầu nguyện thì Ngài hiện diện, bao phủ bàn thờ, bao phủ nơi mà chúng con cầu nguyện, cho nên đây là một bằng chứng cụ thể để chúng con tiến bước trên đường làm chứng. Đặc biệt, khi tới Canada, lần đầu tiên đến thành phố Vancouver, và tại nhà thờ Holy Rosary, sau khi cầu nguyện Thánh Thể của Chúa xuất hiện và bao phủ.
 
Đây là những việc có thật, mà chúng con trong chuyến đi này về mặt thiêng liêng Chúa là bằng chứng để chúng con đi giữa thế giới; còn thế giới này đang hỏi chúng con về giấy phép của giáo hội để in sách. Chúng con biết đây là luật từ xưa đến nay không từ chối được điều đó, nhưng có những việc của Thiên Chúa thúc đẩy chúng con phải làm ngay vì thời gian không còn cho phép; vì chính những điểm này mà chúng con đã làm, và chúng con đã được chính Chúa đưa chúng con đi và chúng con phải thực hành những điều Chúa muốn.
 
Hôm nay chúng con xin được tôn vinh Chúa và cảm tạ Chúa để thay cho những người chưa biết, chưa tin, và cũng thay cho bằng chứng mà nhiều người đòi hỏi. Đã đến lúc chúng ta hãy cùng nhau hiệp nhất, để coi điều gì xảy ra, và Chúa muốn cho chúng con nhận ra sự gần gũi mà Chúa đang chờ đợi qua Bí Tích Thánh Thể, để mời gọi con người và chờ đợi họ trở về với Chúa. Xin cho chúng con đừng sợ hãi với cuộc sống hiện nay, nào là chiến tranh, nào là dịch bịnh và còn bao nhiêu căng thẳng, nhưng Chúa vẫn là một Đấng Thiên Chúa yêu thương và can thiệp, vì Ngài đầy uy quyền và vinh quang.
 
Nếu chúng ta thật sự tìm đến Ngài và tin chắc vào Ngài, thì chắc chắn chúng ta sẽ được Ngài can thiệp. Bởi vì chúng ta không thấy và không đủ đức tin để thấy, không đủ đức tin để xin, và chúng ta không hoàn toàn hiểu được tình yêu của Chúa vẫn chờ đợi chúng ta cho đến ngày hôm nay. Cho nên, chính vì điều đó mà Chúa mở cánh cửa nhà tạm đi tìm chúng ta; và đâu có tình yêu nào giống như một Đấng Thiên Chúa đã thương con người trên 2000 năm trước, và vẫn yêu thương con người sau 2000 năm, vẫn thương yêu, vẫn bảo vệ, vẫn chở che, vẫn đi tìm.
 
Tin sẽ được, tìm sẽ thấy và gõ sẽ mở cho – đó là bổn phận trách nhiệm đặc biệt của chúng con đến đây, để thấy mọi người anh chị em khi họ đón nhận, và cho họ được tin và họ dành thời gian đến với Chúa Giêsu Thánh Thể, để họ có một khái niệm mới mà Chúa đã viếng thăm bằng ánh sáng. Và khi ánh sáng đến thì những ai còn nằm trong bóng tối chắc chắn rằng chúng ta phải biết; bởi vì Chúa là ánh sáng, là chân lý sự thật. Nếu chúng ta nằm trong tội lỗi thì chúng ta thật sự có xứng đáng hay không? Nhưng ánh sáng đến thì bóng tối sẽ bị tiêu diệt, nếu chúng ta hiểu được điều này thì hãy cải thiện và trở về với Chúa trước khi quá trễ.
 
Tất cả mọi điều xinh đẹp này Chúa ban tặng cho chúng ta nhưng có mấy người tạ ơn Ngài, mấy người đón nhận? Nhưng nếu chúng ta không quý trọng, để giữ tất cả những sự tốt đẹp này, thì chúng ta cũng sẽ bị phá hủy bởi một thế giới mà con người luôn tìm đủ mọi cách để phá đi những gì đẹp nhất mà Thiên Chúa ban tặng cho cả thế giới; nhưng có những kẻ luôn tìm cách phá hoại, giết hại con người và dùng những trái bom, vũ khí nguyên tử, đã làm cho con người điêu đứng.
 
Đó là những sự việc đang xảy ra, và đặc biệt chiến tranh hiện nay chúng ta không chắc chắn rằng chúng ta sẽ được những ngày hòa bình như thế này, chúng ta phải cầu nguyện, vì chỉ có Chúa là Đấng can thiệp và chở che. Vì Ngài đã xuất hiện thì chắc chắn chúng ta đã biết thế kỷ này được Chúa Giêsu đến tỏ hiện bằng ánh sáng, thì một điều gì đó của thiên quốc cũng sẽ binh vực cho những ai thuộc về Ngài.
 
Cho nên, hôm nay chúng ta cảm tạ ơn Chúa, chúng ta chúc tụng Ngài; ngồi trên bờ biển của thành phố Vancouver, đặc biệt nhìn thấy một bầu trời, không khí và ánh nắng rất là êm ả, đồng thời núi đồi rất là đẹp – một vẻ đẹp tự nhiên Thiên Chúa ban tặng. Chúng ta phải cảm tạ ơn Ngài, thay tiếng nói cho sông núi, thay tiếng nói cho biển cả, thay tiếng nói cho mây trời; tất cả những cảnh đẹp này để nói lên lời tạ ơn Chúa, vì Chúa vẫn hiện diện ở giữa chúng ta.
 
Xin đừng quên chúng ta là những người được Chúa Giêsu Thánh Thể chuộc về bằng giá Máu, được bàn tay yêu thương của Đức Chúa Cha tạo dựng nên từ đất sét, để trở thành một con người. Chúng ta có không khí mà Chúa ban cho, thì hãy cho chúng ta một chút thời gian trong Mùa Chay này, để suy niệm những gì Chúa ban, mà sống với một đời sống xứng đáng khi chúng ta còn cơ hội được trở về với Thiên Chúa, được gọi Thiên Chúa là Cha.
 
Nhờ giá Máu của Đức Giêsu Kitô, được cảm nhận trong tâm tình tạ tội, tri ân để xứng đáng những gì Chúa ban, Chúa binh vực và Chúa cho chúng ta. Nếu muốn được hòa bình, nếu muốn thế giới không còn những ngày dịch bịnh, chúng ta hãy cầu nguyện, để rồi chính Mẹ Maria dạy chúng ta; vì chính những điều của Mẹ dạy sẽ mang lại cho chúng ta nguồn an ủi khi có những sóng gió, hay có những thử thách.
 
Chúng con vô cùng cảm tạ ơn Chúa, chúc tụng Chúa, và ngợi khen Chúa, với tình yêu bao la mà Chúa đã dành và cho chúng con, trong một sứ vụ làm chứng cho sự thật về Chúa Giêsu Thánh Thể; còn những việc khác thì chắc chắn Chúa sẽ dành cho mỗi người chúng ta sự cảm nghiệm qua Chúa Thánh Thần, khi chúng ta thật sự thực hành như Mẹ dạy chúng ta qua món quà Sáu Lạy.
       
Chuỗi hạt Lòng Thương Xót thứ năm: Ly Trái Tim Cha, xin đưa nhân loi v vi tình yêu ca Ngài.
 
Lucia: Chuỗi hạt thứ năm, chúng con kính dâng lên Năm Dấu Thánh của Đức Giêsu Kitô.
 
Con cảm tạ ơn Chúa đã cho chúng con cơ hội được đến một đất nước mà chúng con nghĩ rằng chúng con sẽ không bao giờ biết được nơi đây, nhưng Chúa đã cho chúng con cơ hội trong Mùa Chay; thay vì chúng con ở nhà, để chúng con còn những việc cần thiết trong sự hy sinh hãm mình như mọi năm để đi vào Mùa Chay. Nhưng Mùa Chay năm nay thì Chúa muốn chúng con ăn chay bằng cách chúng con đến với tất cả các nơi chúng con dường như rất xa lạ, không biết, nhưng lại mang món quà, cũng là những hạt giống của nước Trời, mà Mẹ Maria ban tặng cho nhân loại, đến để gieo vãi khắp những vùng đất lạ, vùng đất mới mà Chúa cho phép.  
 
Chính những điểm này mà chúng con vô cùng cảm tạ, chúc tụng, ngợi khen và tôn vinh Chúa, vì có những việc Thiên Chúa an bài, với lòng tin thì chúng con sẽ thấy đầy cả những ý nghĩa, chứ không phải chỉ giữ chặt những gì vốn trong đời sống với thói quen, nhưng tâm hồn thì khô khan, nguội lạnh khi chúng con bước vào Mùa Chay của mỗi năm; năm nay là một năm tất bật, có nhiều nơi để chúng con đi, nhưng cuối cùng thật là ý nghĩa, vì hạt giống đã được gieo tại những vùng đất mà Chúa cho phép.
 
Hôm nay tại Vancouver, Canada, con ngồi trên bờ biển, hướng về núi đồi và phong cảnh đẹp tự nhiên mà Chúa cho phép trong buổi chiều cuối cùng này, và ngày mai trở về với địa phương của chính mình, để ngợi khen và cảm tạ Chúa qua Năm Dấu Thánh mà Thiên Chúa đã dành một cách đặc biệt cho chúng con và thế giới.
 
Không phải chỉ là những ngày Chúa muốn chúng con ủ rũ, khóc lóc, mà Chúa muốn chúng con hiểu rằng Năm Dấu Thánh của Chúa đóng dấu trong linh hồn chúng con, bằng tình yêu thương với Lòng Thương Xót bao la mà Đức Chúa Cha, Dấu Thánh thứ nhất, đã ban đến cho nhân loại qua muôn thế hệ; mục đích để chờ đợi con người được thánh hóa trở về với Ngài, đó là sự chờ đợi khao khát mà Thiên Chúa dành cho nhân loại.
 
Chính Chúa Giêsu đã mang những Dấu Thánh này, là một sự vững vàng nhất, để cứu loài người nhân loại của chúng ta qua bao thế hệ; đặc biệt một thế hệ nằm trong những ngày với chiến tranh căng thẳng như hôm nay nhưng chúng ta lại được suy niệm về Dấu Thánh thứ nhất, để tưởng niệm Lòng Thương Xót bao la không ngừng nghỉ, đã ban đến cho nhân loại và cho chúng ta cơ hội để chúng ta được trở về với Ngài, bằng ơn thánh hóa mà Thiên Chúa cho chính chúng ta. Xin cho chúng ta hãy tin tưởng vào Chúa, trở về với Chúa, và trở nên công chính, để xứng đáng những điều của Ngài ban và cho chúng ta trong sự khẳng định với sự suy niệm của Năm Dấu Thánh.
 
Chúng ta tin vào Đức Giêsu như chúng ta được nghe Đức Chúa Cha, vì đã quá yêu thương thế gian mà đã hy sinh chính Con Một của Ngài. Chúng ta tin vào Chúa Kitô để được sống, đó là Dấu Thánh thứ hai chúng con tuyên xưng; vì chúng con phải tin Chúa Giêsu và tin một cách tuyệt đối thay vì tương đối. Những việc chúng con làm hôm nay là vì chính Chúa ban, vì chính Chúa cho, để giúp đồng loại của chúng con được can thiệp, để trở về với Thiên Chúa, được ơn Chúa để can đảm trở về, để nhận ra sự hiện diện có thật mà Chúa vẫn sống động với thế giới loài người nhân loại của chúng con.
 
Đó cũng là bằng chứng của Ơn Cứu Độ mà mỗi một người chúng con đều được Chúa cứu và được Chúa mang về. Nhưng phần còn lại thì Chúa vẫn luôn tôn trọng chúng con, vì Chúa đã yêu thương, đến để cứu và cho chúng con được trở về; chúng con được trở về vĩnh viễn muôn đời và mãi mãi hay không, thì tuỳ thuộc nơi mỗi người chúng con qua giáo lý của Ngài để lại.
 
Ngày hôm nay, dù thế giới của chúng con sa đọa, sống trong tội lỗi, nhưng Chúa vẫn là một Đấng Thiên Chúa Cứu Chúa, là một Đấng Thiên Chúa Cứu Độ, cho nên chúng con luôn có niềm hy vọng; luôn luôn có hy vọng để trở về, khi chúng con lắng nghe trong tâm tình sám hối ăn năn. Chúng con chỉ biết nói lên lời cảm tạ với Dấu Thánh thứ hai, chúng con tuyên xưng Đấng Cứu Chúa, Ngài vẫn tiếp tục lắng nghe, vẫn cho chúng con cơ hội là những kẻ tội lỗi được ăn năn trở về, xin cho chúng con hãy suy niệm thật nhiều và thật kỹ trong Mùa Chay này, để chúng con có một cơ hội gặp gỡ, và trở về với Chúa bằng nội tâm, bằng con tim.
 
Cuộc sống của chúng con thì luôn xô bồ với vật chất tiền tài và tất cả thực tế, nhưng về đời sống thiêng liêng rất cần trong thế giới hiện nay, cho nên qua những cơn dịch bịnh để chúng con nhìn thấy với sức lực của con người chẳng làm gì được cả; chỉ có một điều duy nhất là tin vào Chúa mới có niềm hy vọng, để chúng con vượt qua những sự khó khăn thử thách của nhân loại đã và đang đối diện, với tất cả mọi sự căng thẳng và khó khăn như ngày hôm nay.
 
Dấu Thánh thứ ba, con xin tôn vinh và cảm tạ Chúa Thánh Thần, bởi vì có Chúa Thánh Thần mới dạy dỗ, hướng dẫn, để giúp chúng con hiểu được những gì của ngày hôm nay trong thiêng liêng với lòng tin. Lòng tin của chúng con mới có hy vọng, lòng tin của chúng con mới có chiều sâu, chiều cao và chiều rộng, được nhận và tin rằng một Đấng Thiên Chúa đã cứu chúng con, và Ngài can thiệp cho chúng con, và lời cầu nguyện được Chúa can thiệp và chấp nhận.
 
Chúng con xin dâng lên Chúa Thánh Thần, chúng con là những kẻ cần đến Ngài, vì chúng con luôn sống trong những ngày tháng thiếu sót, yếu đuối và bất chính. Tội lỗi đã làm cho chúng con đau khổ, lo âu và sợ hãi, tội lỗi đã làm nên chiến tranh, tội lỗi đã gây nên chết chóc, tội lỗi đã làm cho con người bị dịch bịnh, và tội lỗi đã làm cho con người không còn yêu thương và liên đới.
 
Cho nên, chúng con xin Chúa Thánh Thần giúp chúng con để thế giới được cải thiện, hoàn thiện trở về, để được nhận ra công lý và công chính nơi Chúa Thánh Thần ban cho. Xin Ngài đốt lên ngọn lửa đức tin trong mỗi một tầng lớp, mỗi một quốc gia, mỗi một địa vị, và mỗi một hoàn cảnh, để chúng con nhận biết Chúa, vì Chúa là niềm hy vọng mà chúng con rất cần trong lúc này. Chúng con vô cùng cảm tạ ơn Chúa, và xin Chúa cho chúng con được trở về với sự công chính, và đón nhận tất cả những sự tốt đẹp nhất của chân thiện mỹ mà Chúa đã ban, để chúng con được trở về với sự công chính mà Chúa đã dành cho chúng con.
 
Lạy Chúa Thánh Thần, con dâng thành phố Vancouver này lên cho Chúa, con dâng tất cả những tiểu bang chúng con đến cho Chúa, con xin dâng tất cả những việc làm âm thầm của chúng con lên cho Chúa. Xin cho đời sống đức tin của người Kitô giáo được trỗi dậy một cách mạnh mẽ, tin tưởng và thực hành sống động, để trở về với Thiên Chúa khi thời gian mà chúng con thấy được sự cấp bách đang bao quanh. Chúng con phải nỗ lực hiệp nhất đến với Chúa Giêsu, xin Ngài can thiệp cho thế giới của chúng con, và can thiệp cho mỗi một đất nước.
 
Xin cho họ được ăn năn sám hối trở về, để xứng đáng sự yêu thương, sự chờ đợi và sự can thiệp của chính Ngài, qua sự soi sáng hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Con xin cho sự hiệp nhất của mỗi quốc gia, mỗi hoàn cảnh, mỗi địa vị, và mỗi chức vụ, ngoài xã hội cũng như trong Giáo Hội; vì sự hiệp nhất đoàn kết mới có thể nhìn ra được những điều tốt nhất và những điều gì mà con người cần phải từ bỏ, để thật sự có hòa bình mà loài người nhân loại của chúng con đang mong muốn và khao khát.
 
Dấu Thánh thứ tư con cảm tạ ơn Mình và Máu Thánh Chúa, vì đã đến lúc con người của chúng con không thể từ chối sự thiêng liêng mà Chúa Giêsu trên 2000 năm trước đến để cứu chúng con, hơn 2000 năm sau Ngài vẫn yêu thương chờ đợi và vẫn ở cùng chúng con cho đến ngày hôm nay. Sự thiết lập Thánh Thể Chúa Giêsu là một bằng chứng của sự ở lại, để ngày hôm nay những điều kỳ diệu được xuất hiện qua ánh sáng của Chúa Giêsu Thánh Thể, qua vinh quang của Ngài tỏ hiện, để củng cố đức tin cho nhân loại, và sự trở về cần có nơi mỗi một người chúng con.
 
Dù chúng con là ai, chúng con phải cần biết Đấng đã cứu, Đấng đã chờ đợi, và Đấng đã cho chúng con cơ hội được nhận biết Ngài, trở về với Ngài, và có một đời sống cần cải thiện, để chuẩn bị cho những ngày tháng căng thẳng như những biến cố mà chúng con đang nhìn thấy. Xin Chúa thương cho chúng con được tìm đến Chúa, và trở về với Chúa. Nơi Chúa mới có niềm hy vọng mà mỗi một người chúng con phải có một trái tim và nội tâm cầu nguyện, để được đón nhận những gì mà hôm nay chúng con còn được đón nhận nơi sự can thiệp của thiên quốc, qua Chúa Giêsu Thánh Thể, dành một cách đặc biệt cho chính chúng con.
 
Dấu Thánh thứ năm, chúng con cảm tạ ơn Mẹ Maria; nếu không có Mẹ chúng con thật sự không thể hiểu được những việc mà ngày hôm nay chúng con đã làm; nếu không có Mẹ dạy dỗ với món quà Sáu Lạy thì không có một đức tin suốt mười một năm, dù là với những gian nan khổ ải nhưng chúng con vẫn tiếp tục lên đường; không có Mẹ dạy thì chúng con cũng sống trong những ngày tiêu cực, và sống trong những ngày tội lỗi thiển cận mà chúng con vẫn quen trong cuộc sống của thực tế.  
 
Ngày hôm nay dù chúng con không làm được những việc lớn lao nhưng chúng con có những sự hy sinh âm thầm, và chúng con đã lên đường với tất cả những gì có thể làm được, để giúp cho mọi người quay trở về với Chúa khi thời gian còn cho phép. Và đây cũng là điều mỗi một người chúng con đều cần, là nội tâm và sự cầu nguyện của tâm hồn, của trái tim, với lòng sám hối ăn năn, cộng thêm sự khiêm nhượng nhỏ bé. Bởi vì Thiên Chúa đã ban cho con người quá nhiều, tất cả, nhưng mấy ai có thể cảm nhận được, để sống một đời sống biết cảm tạ ơn Ngài. Tất cả những điều này chúng ta cần phải mỗi ngày cám ơn Chúa, mỗi ngày đón nhận hồng ân của Chúa, và mỗi ngày đón nhận không khí của chính Ngài ban cho.
 
Xin cho chúng ta cùng nhau trong sự hiệp nhất, lắng nghe sự chỉ dạy của Mẹ, để biết cách cầu nguyện, biết cách suy niệm, và biết cách nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa mà trở về. Vì ngoài Thiên Chúa ra không ai có thể can thiệp cho chúng ta, trong dịch bịnh, chiến tranh và còn rất nhiều sự tệ hại tiêu cực của thế giới hiện nay, qua đời sống của thế giới thực tế của Giáo Hội, cũng như xã hội, mọi tầng lớp, mọi vai trò. Chúng ta chỉ cần một điều duy nhất, hiệp nhất sống trong niềm hy vọng nơi Đức Giêsu Kitô, Ngài ban và qua sự chỉ dạy của Mẹ Maria.
 
Chúng ta luôn cần có Mẹ bên cạnh để xin Mẹ dẫn dắt, và chỉ dạy cho chúng ta, để chúng ta đi vào Mùa Chay của năm 2022 một cách đúng nghĩa, và chúng ta chuẩn bị cho Tuần Thánh rất đặc biệt trong cuộc đời của chúng ta trong năm nay, là một năm đóng dấu; vì chưa có chiến tranh nhưng đã xảy ra. Chiến tranh là sự bắt đầu, chúng ta liệu rằng mọi điều có thể được êm ả như hôm nay hay không?
 
Về mặt xã hội, chúng ta thấy đó là vật giá leo thang, kinh tế đang đi vào sự suy đồi; và cơn dịch bịnh vẫn tiếp tục hoành hành, và mạng sống chúng ta cũng đang bị đe dọa bởi vũ khí. Cho nên ngày hôm nay chúng ta phải cầu nguyện, bởi vì Mẹ đã dành cho chúng ta một món quà trước mười một năm, để chuẩn bị cho điều gì sắp đến; và đây là lúc mà chúng ta lên đường để chia sẻ cùng với anh chị em.
 
Chúng ta không còn thời gian nữa, đừng để cho những nguyên tắc và đừng để cho những luật lệ cũ kỹ khắt khe, mà chúng ta mất đi một cơ hội để cùng nhau hiệp nhất đến với Chúa Giêsu Thánh Thể. Và hãy làm chứng sự thật này cho thế giới được biết, để những người chưa tin được tin, những người chưa biết được biết, và những người khô khan nguội lạnh cũng được trở về với Chúa; khi chúng ta biết cách cầu nguyện và suy niệm qua Năm Dấu Thánh.
 
Đức Giêsu Kitô đã chết trên 2000 năm, nhưng Ngài vẫn sống trong lòng tin và trong tâm hồn của mỗi một người chúng ta. Nếu muốn gặp gỡ Ngài thì phải sống động trong đức tin và lòng tin, bằng phương cách cầu nguyện như Mẹ đã dạy, thì chúng ta mới có thể gặp gỡ Ngài và sống trên những bước đường nhẫn nại, hy sinh, để đi vào con đường mà Chúa đã dành cho chúng ta mỗi một người, qua đoạn đường Thập Tự Giá, mà Chúa đã đi và Ngài chọn cho mỗi một người chúng ta đi giữa cuộc đời này.
 
Chúng ta đừng sợ và nản lòng, vì Chúa là niềm hy vọng, là nguồn nâng đỡ, và Mẹ là người chỉ dạy để chúng ta cầu nguyện, để chúng ta hiểu được cuộc sống và chúng ta hy sinh cho anh em của mình; và chúng ta cũng nâng đỡ những người anh chị em mà chúng ta đang gặp, để sống trong bác ái, và cũng hy sinh để cầu nguyện cho các linh hồn đã ra đi, và họ là những người vô tội, là những nạn nhân, mà họ đang cần sự cầu nguyện của chúng ta.
 
Chúng ta hãy suy niệm trong Mùa Chay này, để chúng ta xin cho những người còn sống được trở về, và những người có tội được ăn năn sám hối; ngay cả chúng ta. Và xin cho các linh hồn cũng được hưởng nhờ qua sự hy sinh của chúng ta trong Mùa Chay mà chúng ta được suy niệm và dâng lên Thiên Chúa, qua món quà mà Mẹ Maria đã ban tặng là của lễ Sáu Lạy, mà mọi tầng lớp, mọi vai trò, rất cần để thực hành trong đời sống của nội tâm, bằng sự cầu nguyện, và đến với Chúa Giêsu Thánh Thể, để xin Ngài thương và can thiệp cho chúng ta.
 
Lời nguyện thứ sáu, chúng con kính dâng lên Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria và xin cho sự toàn thắng của Mẹ.
 
Lucia: Con xin cảm tạ ơn Chúa và dâng lên lời cầu nguyện qua Dấu Thánh thứ năm. Chúng con cảm ơn Mẹ, Mẹ đã dạy cho con cùng với anh chị em suy niệm vào Mùa Chay này. Đồng thời, lời nguyện thứ sáu con không quên dâng lên lời cảm tạ và tri ân Mẹ, Mẹ đã dạy cho chúng con để xin dâng lên Thiên Chúa qua mỗi Ngôi vị, với sự suy niệm qua mỗi mầu nhiệm của Chuỗi Lòng Thương Xót cũng như Chuỗi Mân Côi, mà chúng con thường đọc hàng ngày và nhớ đến trong giờ Lòng Thương Xót Chúa.
Con dâng Canada, với những lời nguyện dành cho đất nước này, cho họ được hưởng nhờ những hồng phúc mà Mẹ đã đưa chúng con đến đây; đặc biệt cho các giám mục, linh mục, họ là những người được nhận ra đầu tiên để được hướng dẫn con chiên và được đi vào sâu hơn với Chúa Giêsu Thánh Thể, để được biết những việc mà Chúa đã làm, và can thiệp cho chúng con và cho thế giới, để tăng trưởng đức tin, và giúp cho mọi người được sống sâu thẳm hơn trong sự cầu nguyện mà Mẹ Maria đã ban tặng, qua lời nguyện mà con kính dâng.
Lạy Đức Chúa Cha, con cảm ơn Cha đã cho chúng con một người Mẹ. Mẹ đã hiểu rằng chúng con yếu đuối lắm, chúng con rất nhiều vấp ngã, và chúng con ít khi vâng lời, lắng nghe, cho nên ngày hôm nay thế giới đã xảy ra chuyện rồi. Chúng con không còn cơ hội nào để cứu vớt được nữa, chỉ ngoài sự thương xót và sự can thiệp của Chúa, qua sự chỉ dạy của Mẹ, để chúng con biết, để xin Chúa thương đón nhận và tha thứ, để chúng con xứng đáng được Chúa can thiệp cho chúng con trong lúc này. Đây là điều mà chúng con không quên, xin Cha cho chúng con dâng lòng tôn kính lên Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội và cho sự toàn thắng của Mẹ, và chúng con xin được cầu nguyện với Mẹ.
Lạy Mẹ Maria, Mẹ của Lòng Thương Xót, Mẹ của Trái Tim Tình Yêu, Mẹ của Thánh Thể, Mẹ của Ngôi Lời Nhập Thể, Mẹ của Đấng Cứu Độ, Mẹ của toàn thể nhân loại chúng con, Mẹ của mỗi thánh nhân, mỗi tội nhân, mỗi phạm nhân, mỗi chứng nhân, mỗi nạn nhân, mỗi hối nhân, mỗi phạm nhân, mỗi bịnh nhân, mỗi linh hồn nơi chốn luyện hình, Mẹ của toàn thế giới, Mẹ của Giáo Hội, Mẹ của các linh mục tu sĩ, Mẹ của mỗi một người chúng con và Mẹ của thành phố Vancouver.
Hôm nay, đặc biệt chúng con cầu nguyện tại bờ biển của thành phố Vancouver, xin Mẹ ban một cách đặc biệt cho đất nước này họ cảm nhận được tình yêu của Chúa, để họ trở về với một lòng tin mà Chúa đã dành cách đặc biệt cho chính chúng con có cơ hội được làm chứng cho món quà của Mẹ ban tặng cho thế giới, và trở thành của lễ cho mỗi một người rất cần hiện nay, qua những biến cố đang xảy ra và qua những sự bất ngờ. Cho nên, hôm nay chỉ có điều chúng con thẩm sâu tin tưởng và cầu nguyện, xin Chúa thứ tha để trở về và xứng đáng để được Chúa can thiệp cho chúng con và cho thế giới.
Giờ đây, chúng con cũng xin cảm tạ ơn Mẹ. Nhờ Mẹ dẫn chúng con đến với Thánh Cả Giuse, là đấng quan thầy của Giáo Hội, cầu bầu cho Giáo Hội chúng con, xin cho các ngài một đời sống hiệp nhất và học gương Thánh Cả Giuse liêm chính, công chính, và trách nhiệm. Thánh Cả Giuse cũng là một đấng vâng phục Đức Chúa Cha, Ngài đã hoàn tất nhiệm vụ, Ngài đã trở thành trưởng gia của Gia đình Thánh năm xưa; xin Ngài cũng trở thành quan thầy trong mỗi một gia đình của thế giới loài người, để chúng con nhận biết bổn phận và trách nhiệm để trở về với Thiên Chúa, qua sự chỉ dạy và giáo lý của Ngài.
Chính Mẹ đã dạy cho chúng con đến với ba Tổng lãnh thiên thần, xin sự trợ giúp của các ngài, vì thế giới của chúng con giữa thiện và ác đang tranh đấu với nhau; nhất là thế giới đang bị thống trị bởi những tội ác đa số, vì tất cả những sự bất chính đã trở thành chiến tranh, đau khổ, dịch bịnh, ly gián, và còn rất nhiều điều mà thế giới loài người đang mắc phải và vấp phải qua cơn dịch bịnh. Và còn những sự đồi bại cũng như còn những điều đi vào tiêu cực của một xã hội cũng như Giáo Hội trong thời đại của ngày hôm nay, những điều mà chúng con xin được Chúa thương và can thiệp, qua sự chỉ dạy của Mẹ. Vì lời cầu nguyện sẽ được Chúa Cha thay đổi và biến đổi thế giới.
Chúng con được biết rằng giữa thế giới này chúng con đang đối diện và phải tranh đấu với những kẻ gian ác, những kẻ không tin Chúa, và những kẻ đang thống trị những sự ác trên thế giới này. Ngày hôm nay Chúa dành cho chúng con cơ hội được đón nghe sự chỉ dạy của Mẹ Maria mà cầu nguyện với ba Tổng lãnh thiên thần, cùng với mười hai Tổng lãnh thiên thần, Thiên thần Bản Mệnh của chúng con và Triều thần thánh thiên quốc.
Xin sự giúp đỡ của gia đình thiên quốc can thiệp cho chúng con trong lúc này. Vì thế giới của chúng con không thể đối đầu được với tất cả những trái bom, những nạn nhân và những kẻ vô tội đã chết; đó là những kẻ thấp cổ bé miệng, rất nhiều người, là những nạn nhân qua bao quốc gia và qua bao thời đại, họ là những người vô tội nhưng họ đã chết.
Đặc biệt, chúng con được đến thành phố Vancouver; những người sống không nhà, không cửa, họ sống lang thang, bẩn thỉu, dơ dáy, không cơm ăn áo mặc, nằm trên vệ đường mà chúng con nhìn thấy quá nhiều ở tại đất nước này, và những đất nước khác cũng vậy. Đây là những người như chúng con nhưng đời sống của họ thật là tội nghiệp và rất là tồi tệ. Con xin Chúa làm sao cho họ có tình thương, họ có tình yêu để nâng đỡ những người đồng loại như chúng con có một đời sống căn bản, không để họ vất vưởng, không để có những người hút sách, tù tội và có biết bao tệ đoan xã hội.
Đây là điều mà Chúa đến, thương xót và cứu những người này; nếu không ai cầu nguyện và không ai hiểu, thì thế giới của chúng con đi vào những ngày tháng thê thảm hơn, vì sự ích kỷ, vì sự đóng cửa lòng của những người có tiền tài, danh vọng. Họ chỉ biết thỏa mãn trong đời sống, hưởng thụ thoải mái, với chức vụ và trong đời sống của chính họ; còn những người nghèo nàn khổ sở vẫn là những nạn nhân cho dịch bịnh và đau khổ mà thế giới mang đến qua tội ác.
Chúng con chỉ biết đây là cơ hội mà Mẹ Maria muốn cho tất cả mọi người được cùng nhau trong sự hiệp nhất, đối với thế giới là một thời điểm tồi tệ và là sự kết thúc với sự thanh lọc nhưng Chúa sẽ có cách. Bởi vì không có gì Chúa không làm được; Chúa sẽ thay lòng đổi dạ cho những người với chức quyền có trái tim tình yêu họ sẽ biết những gì họ làm, nhất là những người có chức vụ trong chính quyền.
Chúa cũng sẽ thay đổi nếu chúng ta tin và hiệp nhất, tìm đến Chúa để cầu xin và dâng tất cả mọi ưu tư, và tất cả những điều của xã hội mà chúng ta thấy, dâng tất cả những người anh chị em đồng loại mà chúng ta vừa dâng lên, họ không có nhà để ở, họ đang sống trong đau khổ, và họ đang đói khát; đồng thời những đất nước đang bị chiến tranh, đó là đất nước Ukraine, họ mất nhà, mất của và trở thành những người lưu vong tại các nước khác.
Đây là điều rất tội nghiệp cho những con người này, và ai đã gây nên tội ác này, ai chủ trì và mang đến chiến tranh đau khổ? Đây là điều chúng con cầu xin các Tổng lãnh thiên thần và các Thánh, đặc biệt mười hai Tổng lãnh thiên thần – các đấng trấn giữ không khí và hoàn cầu – xin giúp chúng con đẩy xa đi tất cả những chất độc của những trái bom, và cũng hãy dẹp và đánh tan đi tất cả những sợi dây xích của thần dữ, nó đã cột chặt quá lâu mà loài người chúng con không cách gì tháo gỡ; nhờ sự giúp đỡ của các ngài để cứu thế giới và cứu loài người nhân loại chúng con.
Chúng con cùng nhau trong sự hiệp nhất vào buổi chiều hôm nay, đặc biệt cầu nguyện cho thành phố Vancouver, cầu nguyện cho tất cả những tiểu bang mà chúng con đến, và cũng xin cho họ đón nhận và hiệp nhất cùng với chúng con cầu nguyện một cách thiết tha với Chúa Giêsu Thánh Thể. Vì sự hiện diện với ánh sáng của Ngài sẽ mang lại cho chúng con, đó là ánh sáng đến; những ai trong ánh sáng thì được hoà nhập vào, và ánh sáng đến sẽ đẩy tan đi tất cả bóng tối, của sự đau khổ, nghèo khổ. Chúa nhất định sẽ thiết lập một thế giới mới cho chúng con trong thế giới này.
Nếu chúng con thật sự xứng đáng thì phải trở về bằng lòng sám hối ăn năn, qua món quà mà Mẹ chỉ dạy và thực hành, như một của lễ hàng ngày để dâng lên Đức Chúa Cha, để xin sự can thiệp của thiên đàng. Đây là những gì mà hôm nay chúng con dâng, xin thánh ý của Chúa được thực hiện những gì Chúa muốn trên chúng con và trong thế giới của nhân loại; đó là điều mà ngày hôm nay Chúa dành một cách đặc biệt cho chúng con. Tất cả những lời chúng con xin và những điều chúng con dâng đều xin Thiên Chúa qua thánh ý của Ngài thực hiện.
Chúng con không quên cầu nguyện cho các linh hồn tại thành phố Vancouver, là những người đã ra đi một cách bất ngờ qua cơn dịch bịnh vừa qua; cũng là những người gặp tai nạn đã chết. Có nhiều linh hồn vẫn còn vấn vương qua bao thế hệ khi họ chưa nhận biết và chưa có ai cầu nguyện cho họ, cho nên, đây là một cơ hội để chúng con được làm sáng danh Chúa, vinh danh Chúa.
Và xin Lòng Thương Xót bao la của Chúa cứu người sống cũng như kẻ qua đời, qua những lời cầu nguyện của chúng con, và cho sự tái sanh của nhân loại, được trở về với Đức Giêsu Kitô trong Mùa Chay của năm 2022, chuẩn bị cho Tuần Thánh vào những ngày sắp tới, thật ý nghĩa cho cuộc đời mỗi một người chúng con khi biết sám hối ăn năn trở về với Thiên Chúa qua món quà Sáu Lạy, mà Mẹ đã ban tặng và chúng con đã thi hành như Mẹ đã dạy, để chúng con học được hai tiếng “Xin Vâng” như Mẹ đã xin vâng, thì thế giới sẽ không còn những ngày chiến tranh, đau khổ, dịch bịnh.
Con cũng xin Chúa cho tất cả các linh hồn mồ côi, đặc biệt tại thành phố Vancouver, nhất là tại bờ biển mà chúng con đang cầu nguyện. Chúng con chưa bao giờ đến nhưng chúng con biết ở đâu cũng có những linh hồn vất vưởng, họ đang khao khát mong đợi nhưng không ai nhớ đến họ. Cho nên, hôm nay chúng con đến đây để cầu nguyện đặc biệt cho họ, và những linh hồn mồ côi khắp nơi trên thế giới, những linh hồn chết trong cơn dịch bịnh Covid-19 của năm 2020 và 2021.
Đặc biệt những linh hồn thai nhi mà chúng con đã nhìn thấy được trong giấc mơ. Các linh hồn thai nhi đến để nhờ chúng con, và chúng nó cũng đang khóc lóc, bởi vì chưa chính thức được xin Chúa rửa tội và xin hội nhập thật sự vào Giáo Hội. Cho nên, chính điều này con cũng xin tại bờ biển Canada này, vì chúng con biết rằng có rất nhiều thai nhi, đặc biệt những em bé cũng đã bị mất ở Quebec cũng rất là nhiều trong những năm tháng trước kia. Xin Chúa thương xót cho các em bé được về với ánh sáng của Chúa qua Lòng Thương Xót.
Con cũng không quên xin cho tất cả những vua chúa tại đất nước Canada này, những vị vua chúa qua bao thời đại, đặc biệt tại nước Việt Nam và trên toàn thế giới, những vị quan quyền vẫn còn nơi chốn luyện hình. Họ là những người nếu không ai nhớ đến họ thì không ai có thể biết rằng họ đang chờ đợi nơi chốn luyện hình quá lâu qua bao thế hệ. Nhưng hôm nay Chúa cho phép, qua món quà của Mẹ, để chúng con xin, và nhớ đến các linh hồn quá cố, để xin cho họ sớm được trở về với ánh sáng của Lòng Thương Xót mà Chúa ban cho nhân loại hiện nay, và cho những người qua đời cũng như những kẻ còn sống trong thế giới này. Nếu họ ăn năn sám hối, Chúa sẽ có cách tha thứ và dành cho họ.
Chúng con cũng không quên cầu nguyện cho các Giáo Hoàng, các Hồng y, các giám mục, các linh mục tu sĩ, vẫn còn nơi chốn luyện hình đã quá lâu không ai nhớ đến, nhưng chúng con xin Chúa thương nhớ đến các ngài. Dù trong cuộc đời này có biết bao lầm lẫn, cuối cùng đã đến nơi đó cũng đã quá lâu, xin Chúa thương xót cho các ngài được trở về với Chúa. Con không quên cầu xin cho những nghệ sĩ tại Việt Nam cũng như những nhạc sĩ tại đất nước này, đặc biệt ca sĩ PN và tất cả các ca sĩ quá cố đã qua đi. Họ là những người không biết Chúa nhưng họ đã ra đi và đang ở nơi chốn tối tăm, thì xin Chúa thương cho những linh hồn đó cũng được hưởng nhờ, để trở về với ánh sáng của Lòng Thương Xót.
Con không quên cầu nguyện cho ông bà, cha mẹ, anh chị em trong nhóm, người ra đi và kẻ ở nhà đang làm việc, và họ cũng là những người có thân nhân nơi chốn luyện hình, đặc biệt là những người đang có mặt tại nơi đây; xin Chúa thương cho ông bà, cha mẹ, và những người thân của họ cũng sớm được trở về cùng Chúa qua Lòng Thương Xót, qua những ngày tháng hy sinh của họ, để cầu nguyện cho những người thân.
Con cũng không quên xin Chúa thương cho những người đang đau ốm dài ngày trên giường bịnh, những người đang bị quỷ nhập, những người đang bị quỷ phá, và đang bị quỷ điều khiển, xin Chúa thương cho những người đó biết nhận ra Chúa và tin vào Chúa; và xin Chúa chữa lành cho những người đang rớt vào tình trạng với những ngày bị khống chế bởi quỷ, mà họ đã không đủ lý trí và họ cũng không có sức lực để mà cưỡng lại. Đây là một thời điểm mà chúng con cầu xin sức mạnh của Lòng Thương Xót đánh tan đi tất cả những bẫy rập kinh hoàng, để giải cứu những nạn nhân và những kẻ vô tội đã chết, và những người đang bị cầm giữ bởi quyền lực của ma quỷ.
Hôm nay, chúng con chỉ biết nhân Danh Đức Giêsu Kitô, và qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, để thế giới của loài người chúng con được cứu, được chữa lành, và được tha tội, khi chúng con nhận ra, thực hành và hiệp nhất với nhau, và đi sâu vào sự suy niệm với món quà Sáu Lạy và của lễ được dâng lên Thiên Chúa toàn năng mỗi ngày, để xin Ngài thương tha thứ, thánh hoá và biến đổi chúng con.
Giờ đây, con cũng xin cùng với anh chị em được kết thúc tại bờ biển Vancouver buổi chiều rất đẹp, ấm áp, không lạnh, không gió và biển rất là yên lặng, chỉ có núi bao phủ bởi tuyết nhưng chúng con không cảm thấy lạnh. Có những chiếc thuyền đang ở ngoài biển rất là đẹp, và chưa bao giờ chúng con thấy những cảnh vật này; chúng con ngợi khen Chúa và cám ơn Chúa đã thương tặng cho chúng con một buổi chiều rất đẹp, tại bờ biển Vancouver. Chúng con cùng nhau đến đây, và ngày mai chúng con sẽ chia tay nhau, mỗi người trở về địa phương của mình để tiếp tục với những công việc, qua sứ vụ mà Chúa giao.
Chúng con cám ơn Chúa với những ngày Chúa chúc lành cho chúng con ở nơi đây, trên những chuyến chúng con đi, và những nơi chúng con ăn, ngủ hoặc bất cứ điều gì con cũng vẫn tiếp tục dâng lên Chúa, cho đến lúc chúng con trở về với địa phương của mình để tiếp tục những công việc mà chúng con làm để sáng danh Chúa, vinh danh Chúa, và thờ lạy Chúa. Chúng con nhân danh Chúa, là Thiên Chúa của tình yêu, bây giờ cho đến mãi muôn đời.
Lucia, cùng với anh chị em xin được kết thúc buổi chiều hôm nay, dâng lên Chuỗi Lòng Thương Xót, với sự suy niệm, kết thúc vào lúc 6 giờ 08 phút, ngày Thứ Tư, 6 tháng 4 năm 2022, tại bờ biển Vancouver mà Chúa cho chúng con được ngắm nhìn, được cầu nguyện và được dâng Chuỗi Lòng Thương Xót tại bờ biển này, để cầu nguyện cho các linh hồn, xin được Chúa thứ tha để họ được hưởng nhờ Lòng Thương Xót của Chúa. Và xin cho những kẻ chưa tin được tin, những kẻ chưa biết được biết, những kẻ có tội được ăn năn sám hối và đặc biệt xin cho những người tại quốc gia này được tìm biết Chúa, nhận ra Chúa và sống công chính.
Chúng con cũng xin cho các giám mục, linh mục tu sĩ, họ là những người đại diện cho Giáo Hội, để họ cũng được đón nhận sự can thiệp của Mẹ. Xin Mẹ gìn giữ các ngài, để các ngài làm chứng cho sự thật và binh vực cho sự thật, mà Chúa đã dành một cách đặc biệt cho món quà được mang đến Canada, qua chính Mẹ là tác giả của món quà Sáu Lạy; và dẫn dắt thế giới của chúng con quay trở về với Thiên Chúa của tình yêu và Lòng Thương Xót cho đúng thời gian khi còn được cho phép. Chúng con nhân danh Chúa, là Thiên Chúa của tình yêu, bây giờ và cho đến mãi muôn đời. Amen, Amen, Amen.
error: Content is protected !!