Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

Hãy Cũng Cố Đời Sống Đức Tin Của Các Con Cho Đúng

DSC01244Hãy Cũng Cố Đời Sống Đức Tin Của Các Con Cho Đúng

Ngày 5 Tháng 8 Năm 2013 – 1:25 Chiều

Đức Mẹ:  L. thương mến của Mẹ,

Mấy hôm nay Mẹ thấy con rất mong muốn được đón nhận những lời của Mẹ, Mẹ cũng thấy con rất bận rộn với những việc mà con nghĩ là bổn phận và trách nhiệm của mình. Mẹ rất vui mừng. Con đã trưởng thành, đã biết học tập những gì cần thiết và những việc làm con luôn chú trọng, những việc của Chúa là điều quan trọng nhất mà con đang thi hành.

L. thương mến, mỗi một ngày Mẹ thấy được và Mẹ rất vui mừng cho con, những giai đoạn con đã đi qua, con nhìn lại từ những ngày bắt đầu, hôm nay cũng như những ngày sắp tới, đã có những sự tiến triển con đã làm được và con cũng đã tập tành được. Đó là điều vui mừng Mẹ thấy trên con, Mẹ mong muốn những ngày tháng tiếp tục, kế tiếp con cũng trong tâm trạng này. Hãy cố gắng hơn nữa nhất là đời sống đức tin vào Thiên Chúa.

Con hãy làm những việc, mỗi khi con gặp gỡ sự khó khăn hay những sự ngược ý, con hãy bình tĩnh để thời gian tiếp tục cầu nguyện hơn nữa thì những bước đường của con sẽ được tiến tới, trong những cách thức mà con sẽ thấy được đời sống đức tin của con càng ngày càng đi lên, càng đến gần với Chúa và càng cảm nhận sự nhạy bén con gặp gỡ Thiên Chúa cũng như gặp gỡ Mẹ, qua sự tường thuật hay qua những thông điệp mà Chúa muốn gởi đến với con cũng như Mẹ muốn nhắn với con để gởi đến cho toàn nhân loại.

L thương mến, Mẹ muốn nói điều này để nhắc nhở cho con, để con biết được sứ vụ của con, để con cũng cần hợp tác, vâng lời và cần thực hành. Những điều đó mỗi ngày là sự khai mở trong đời sống đức tin, mỗi ngày là một sự học hỏi mới để con có những kinh nghiệm tốt đẹp hơn, gắn bó hơn, mạnh mẽ hơn và vững vàng hơn trong đời sống Chúa chọn con để đón nhận những lời của Ngài gởi đến cho thế giới, gởi đến tất cả những nơi chốn con có cơ hội cùng với tất cả các anh chị em phục vụ trong chương trình Chúa chỉ định, loan truyền Tin Mừng của Ngài cho thế giới con người hôm nay.

L. thương mến của Mẹ, những gì đã qua và những gì con vấp phải, gặp phải trong những ngày con đang sống. Nghe rất đơn giản, đời sống đức tin, khi họ chưa thực hành họ có thể nói những gì họ có thể làm được, những gì họ sẽ đối diện rất dễ dàng với những gì họ có thể gặp, nhưng quả là không phải dễ dàng như con người nói suông bằng miệng. Đời sống đức tin phải thể hiện bằng việc làm, đời sống đức tin phải thể hiện bằng sự hy sinh, bằng sự nhẫn nại, bằng sự kiên trì, đời sống đức tin phải kèm theo những nhân đức của bản thân, của cá nhân khi các con tìm hiểu Thiên Chúa. Sự đòi hỏi khi các con làm việc, các con phải bắt đầu bằng trái tim, bằng tình yêu, bằng lẽ phải, sự thật và cộng theo những yếu tố khác, những nhu cầu khác mà các con cần để đi vào trong đời sống mà các con thật sự có một đức tin vững mạnh trong Thiên Chúa, một đức tin vững mạnh tin vào Đức Giesu Kito.

Ngài đã cứu chuộc các con. Ngài đã lấy Máu để gội rửa các con.

Ngài đã chết trên Thập Tự Giá để đóng đinh với những dấu đinh để mang lấy sự sống cho loài người. Những dấu đinh đó đóng dấu tình yêu mà Ngài muốn để cho thế hệ bắt đầu, hôm nay và mãi mãi mai sau, là những dấu đinh kết chặt trong tình yêu Chúa Giesu dành cho loài người. Con của Mẹ, Ngôi Hai Thiên Chúa, Ngài đã dùng cái chết của Ngài, Ngài dùng Cuộc Thương Khó của Ngài, Ngài dùng tất cả những gì Ngài có thể làm được để mang lại sự tự do cho con người, mang lại niềm hy vọng và mang lại niềm trông cậy cho thế gian con người hôm nay, cũng là sự nhắn gởi và những thông điệp Chúa đã nhắn gởi và mở rộng cho con người đón nhận qua những ngày còn lại.

Thế giới đang sống trong tình trạng các con đã thấy, trong sự hỗn loạn, trong những điều từ chối, trong những điều họ sống trong thác loạn của một thế giới đang đi vào cõi chết. Có rất nhiều điều Mẹ đã nhắn nhở qua những bài và những lời Mẹ đã gởi đến qua sự mạc khải mới, gởi đến cho tất cả các con, không phân biệt giai cấp, không phân biệt môi trường, không phân biệt mọi tầng lớp trong xã hội. Mẹ mong muốn tất cả các con đón nhận, chuẩn bị cho sứ vụ và sứ mạng của mình của những ngày còn lại. Ai ai trước mặt Thiên Chúa cũng là những người con cái của Ngài, cũng là những người con Ngài phải trả bằng giá Máu để đem các con trở về. Sự sống của ngày hôm nay vẫn tiếp diễn và vẫn còn là do Năm Dấu Thánh Ngài đã chịu hy sinh để đem mạng sống về cho các con. Đó là những việc mà các con đang sống trong hiện tại.

Tất cả mọi người ở thế giới ngày nay họ đã bỏ quên Ngài. Họ không còn để vị trí là tình thương Ngài dành cho loài người, họ chỉ ỷ vào những gì của thế giới của những ngày hỗn loạn hôm nay, của những khoa học kỹ thuật, của những kiến thức mang lại. Còn rất nhiều điều để họ từ chối sự thật, từ chối một Đấng Thượng Đế, một Đấng Quyền Năng, là Cha của muôn loài muôn vật, tạo cho con cái những điều kiện, tạo cho con cái sự sống, tạo cho con cái những điều chung quanh, là đời sống, là bầu trời, là niềm hy vọng, là lẽ sống thật mà con người cần phải có để quay trở về. Họ hoàn toàn quên tất cả những gì cao siêu. Họ hoàn toàn quên tất cả những gì của hiện tại họ đang có trong hơi thở.

Vì lẽ đó, là một điều đáng sợ mà Mẹ rất mong muốn loan truyền sớm những lời lẽ mà Chúa muốn nhắn gởi, những lời lẽ Mẹ muốn mời gọi tất cả mỗi một người.

Hãy trở về và hãy chổi dậy, đừng ngủ mê sau những năm tháng mà các con đang sống trong tội. Các con đang sống trong ngông cuồng, tự đại, các con đang sống trong sự kiêu ngạo, các con không nhận ra lỗi lầm của mình, không nhận ra sự bạc bẽo của mình, không nhận ra những điều hờ hững của mình, và nhất là không nhận ra lòng cứng cỏi của mình, để những Tin Mừng gởi đến cho thế giới, những lời nhắn gởi cho thế giới, và những điều phép lạ vĩ đại, phi thường, và những lời đó để nhắc nhở, đánh động lòng tin của các con và cũng cố đức tin cho các con trong nhân loại. Nhưng con người lờ đi và không chấp nhận, đã phủ nhận, cứ tiếp tục sống con đường mà họ đang sống, họ bị sự chế ngự của một sợi dây vô hình trong bản ngã cá tánh mà họ trưng dụng của một thế giới hôm nay trong mọi tầng lớp. Cứ tiếp tục sa đọa, tiếp tục với tội ác, tiếp tục để càng tiếp diễn với những điều vấp phạm, vi phạm, xúc phạm đến Lòng Thương Xót của Chúa, xúc phạm đến Đấng Bậc Tối Cao.

Các con không sợ quyền năng của Ngài, các con sẽ không còn những ngày trên trái đất này, không còn những gì thuộc về các con. Các con chỉ là những người ra đi khỏi thân xác sẽ trở về với tro bụi mà thôi.

Các con bám víu với những gì của cuộc sống hàng ngày là tiền bạc, là danh vọng, là vui chơi, là lạc thú, là hưởng thụ, là biết bao điều mà các con đang ở giữa thế giới hôm nay, để những gì của văn minh thời đại, những gì của những kỹ thuật khoa học, những gì của những tinh vi trong đời sống chúng con cho đó là hiện thực, là bạn, là đồng hành, là niềm vui và là tất cả những gì mà các con đang trân dụng của một xã hội và thế giới ngày nay. Nó đe dọa các con về đời sống linh hồn, và nó dẫn dắt các con từng bước một đi ra và đi xuống dưới vực thẳm.

Nếu các con không lắng nghe những lời mời gọi của Thiên Chúa, không lắng nghe những lời nhắc nhở của Mẹ, các con không trở về với Tin Mừng Phúc âm thì làm sao các con biết được con đường các con đang đi, phải đi và sẽ đi. Phải về đâu khi thân xác này phải đối diện với Thiên Chúa, khi thân xác này phải qua đi cái chết để các con phải đón nhận và lãnh nhận nhưng tội hạnh mà các con đã biết và từ chối Ngài. Các con đã không chấp nhận Ngài. Các con đã đi ngược lại luân thường đạo lý. Các con đã từ bỏ Giáo lý của Thiên Chúa, thì các con có thể bước vào nơi chốn hạnh phúc mà các con có thể có được hay không?

Các con thương mến của Mẹ,

Một điều rất cao trọng vĩ đại mà Thiên Chúa đã ban cho loài người. Ngài nhắc nhở loài người, Ngài ban biết bao nhiêu ân sũng, nhất là những ngày còn lại hôm nay.

Một thế giới mà Mẹ gởi không biết bao nhiêu bài, Mẹ gởi biết bao nhiêu lời nhắn gởi. Mẹ trăn trở và Mẹ khóc những giòng nước mắt tuôn trào với các con. Mẹ đến với các con bằng những huyết lệ, Mẹ khẩn khoản mong muốn cho các con được nhận ra và trở về với Thiên Chúa.

Các con trong mọi tầng lớp của xã hội, các con trong mọi hoàn cảnh của thế giới hôm nay, các con phải nhớ những gì các con biết được là những điều các con đang vi phạm trong tội ác. Sự mời gọi của Mẹ trên mỗi một cá nhân, trong trách nhiệm và bổn phận của mỗi một gia đình, những người làm con, những người làm cha, làm mẹ, trong những bậc linh mục, tu sĩ với bổn phận, trách nhiệm của Giáo Hội, và tất cả những người được truyền và giảng dạy những lời của Thiên Chúa qua Tin Mừng.

Còn rất nhiều người sống trong một thế giới họ đang phục vụ, các con hãy chung quy một điều là do sự mời gọi của Thiên Chúa của ngày hôm nay. Các con là những người đạo đức thì các con phải cảm nhận và biết sự cần thiết Chúa mong muốn mỗi một người giống như các con cầu nguyện liên lỉ, cầu nguyện liên tục cho những người anh em, cho những người thất lạc trên thế giới và cho những người đang sống chưa bao giờ đón nhận và biết Chúa.

Họ đang sống trong thác loạn. Họ đang sống trong tội lỗi. Họ đang sống trong sự giết người và họ đang sống trong tội ác mỗi ngày mà họ không nhận ra đó là tội. Họ cứ tiếp tục vi phạm, xúc phạm với những điều đó họ đã làm cho Trái Tim của Chúa phải rỉ máu. Họ đang thử thách, thách đố và thách thức Lòng Thương Xót của Chúa, đã vậy họ càng tiếp tục và tiếp tục qua những tội hạnh, tội lỗi, không trở về mà lại còn thách thức những cách sống trong gian ác, trong tội lỗi, cứ tiếp tục giết người và tiếp tục làm những điều đi ngược lại luân thường đạo lý.

Các con có thể được đến nơi chốn các con đang làm, đang sống, đang đối diện và quyết định hay không? Tất cả sự nhẫn nại của Thiên Chúa có thời hạn, Ngài đã ban cho các con quá nhiều thời gian để chuẩn bị. Ngài cũng đã ban những gì có thể được cho các con với những ngày còn lại với ân phúc, gia ân mà Ngài gởi đến cho các con, trong những năm tháng vừa qua, sắp tới và của những ngày không còn bao nhiêu nữa.

Các con hãy lắng nghe sự mời gọi của Thiên Chúa. Các con hãy lắng nghe sự nhắc nhở của Mẹ. Mỗi một cá nhân, mỗi một môi trường, mỗi một hoàn cảnh các con hãy đứng dậy, đi ra từ nơi gian ác của mình trong những cái tôi của con người đòi hỏi, trong những việc làm bất chính mà con người luôn vi phạm.

Hãy sống trong sự ngay thẳng. Hãy sống trong lẽ phải. Hãy sống trong sự thật.

Hãy tìm đến chân lý của Thiên Chúa, để học hỏi cho đời sống thiêng liêng của mình, tìm về với Ngài, đến với Ngài.

Những người tội lỗi hãy đến xin Lòng Thương Xót của Chúa tha thứ, những người đau khổ hãy đến với Lòng Thương Xót của Chúa để xin xoa dịu những sự đau khổ mà các con đang gặp, trong những bệnh tật của thế gian con người. Còn rất nhiều điều và mọi trường hợp các con phải đến với Lòng Thương Xót, xin Ngài tha thứ cho các con, xin Ngài cho các con thời gian để sửa đổi và chỉnh đốn lại những cái sai của mình.

Các con phải trở về với Thiên Chúa.

Các con phải tìm đến sự thật mà Thiên Chúa ban qua những ngày còn lại với sự nhắn gởi của Ngài, với sự mạc khải mới Mẹ ban cho thế giới hôm nay. Với đôi mắt được thấy, đôi tai được nghe, và lòng cảm nhận, với những sự phục vụ mà các con đang phục vụ trong chương trình để mời gọi toàn nhân loại, mời gọi tất cả những anh em đi lạc. Các con hãy bỏ thêm thời gian với trái tim, với cõi lòng, với ơn phục vụ mà Thiên Chúa ban cho, qua Thánh Thần của Ngài để nhắc nhở, để hướng dẫn, đưa các con đi đúng con đường mà Chúa muốn, làm đúng những Thánh ý của Ngài trên các con.

Các con đừng lạm dụng cơ hội để các con làm theo những tư lợi riêng của mình và các con qua mắt tất cả những gì các con cần làm thì các con lại bẻ ngược lại. Việc làm thì các con đã làm, nhưng trong thâm tâm và ý nghĩ lại đi ngược lại, và khác sai, còn giữ những cái tôi của mình, làm trong những sự tiếng tăm, làm trong những điều mà con người có lợi ích và làm trong những việc làm mà các con cho đó là ý thích của mình, còn đời sống thiêng liêng và đời sống Chúa mong muốn nhất trong những người đã từng làm và đang làm.

Hãy đến với Ngài bằng trái tim, phục vụ bằng cõi lòng và con tim các con được cảm nhận từ nơi Thiên Chúa. Các con thử một lần đến với Ngài, các con mở miệng để nói lên, xin những gì cần thiết, để các con biết là các con đang trong ơn phục vụ, phục vụ như thế nào, phục vụ ra sao để đúng sự mời gọi của Thiên Chúa, đem lợi ích cho các con, đem lợi ích cho anh em, và đem lợi ích cho tất cả những người đón nhận và lắng nghe.

Mẹ biết được sự nhiệt tình của con người, nhưng ý chỉ và lòng kiên nhẫn cũng như sự hy sinh thì quả thật là một điều quá thiếu sót. Vì lẽ đó Mẹ cũng muốn luyện tập và chỉ cho các con qua những bài mà Mẹ đã gởi đến cho thế giới.

Các con yêu mến của Mẹ,

Thiên Chúa cũng vậy, và Mẹ cũng vậy, rất muốn các con hãy chân thành với một cõi lòng và trái tim. Mẹ cũng mong muốn sự thiện nguyện của mỗi một con người khi tìm về với Thiên Chúa và khi đến với Mẹ, để cần sự giúp đỡ của Mẹ, cần sự hướng dẫn của Mẹ, Mẹ sẵn sàng không để cho các con trở về tay không.

Mẹ luôn ban cho các con, giúp các con và cho các con cơ hội để nhận ra là Mẹ đang hướng dẫn và cho các con được gặp gỡ người này người khác, hay qua những lời nói vô tình hay cố ý, đó là những việc Mẹ muốn gặp gỡ các con, để cho các con được nhận ra Mẹ bên cạnh các con, để hướng dẫn và đưa các con đi đúng con đường mà Thiên Chúa muốn, con đường chân chính, con đường lẽ phải và sự thật. Thế giới hôm nay có nhiều tầng lớp, nếu các con không bám vào tình yêu của Thiên Chúa, các con không cầu nguyện, các con không liên kết với Chúa Thánh Thần thì các con cũng dễ sa ngã và dễ lệch lạc với con đường các con đang làm. Các con làm có ý nghĩa phục vụ, nhưng các con không có bằng an, các con không có niềm vui và các con không có sức chịu đựng. Những việc các con làm chỉ là bề ngoài, chỉ là trong thân xác ưa chuộng, trong những tiếng tăm, trong những mong muốn và ý thích riêng của mình, còn đời sống thiêng liêng thì quả là trống rỗng, khô héo và không cảm nhận từ nơi đời sống đức tin và lòng trông cậy. Những sự thất bại thì các con quá chán chường, còn những khi thành công thì các con vui mừng hớn hở, khi khó khăn thì các con lại bỏ cuộc và chán nản. Những gì các con làm sẽ đem lại lợi ích gì cho linh hồn của các con, hay những điều khát vọng mà các con chỉ tìm sâu ở nơi thân xác, còn đời sống linh hồn thì các con chưa cảm nhận, khô héo, cảm thấy khó khăn, chống đối khi những gì xảy đến với các con là những thử thách.

Các con thương mến của Mẹ, nếu thật sự các con là những người đã tìm kiếm Chúa, đã hy sinh làm những việc có ý nghĩa cho thế giới con người, nhất là lời mời gọi tất cả mọi người trong thế giới ngày nay. Các con hãy hy sinh thêm một chút nữa, lắng đọng tâm hồn trong sự cầu nguyện, để biết cõi lòng, tâm tư và trái tim của các con đã gặp gỡ Chúa chưa, đã được Chúa đụng chạm chưa và đã cảm nghiệm những gì mà các con đang làm, để có ý nghĩa, để có sức lôi cuốn, để có sự sống mà qua lời cầu nguyện của các con mời gọi anh em, đưa anh em trở về, tin nhận vào những lời của Thiên Chúa.

Các con thương mến của Mẹ, những người công chính, những người đạo đức mà các con thiếu tình yêu, các con thiếu thiện cảm, các con thiếu nhẫn nại, và thiếu hy sinh thì điều đó cần phải tập tành hơn nữa, điều đó cần phải trau luyện hơn nữa, để các con là những chiến sĩ được chọn lựa đi giữa thế giới này, đang làm những việc cần thiết để lôi cuốn phần linh hồn cho những người anh em trên thế giới, lôi cuốn những người Chúa đang khát khao, Chúa đang mời gọi và Chúa đang chờ đợi những người con xa trở về, qua những người con cái ý thức, cảm nghiệm. Làm những việc này cho Ngài, là các con đang phục vụ, phục vụ không phải cho anh em, không phải phục vụ cho thế giới con người mà các con đang phục vụ.

Các con đang phục vụ cho Thiên Chúa, các con đang phục vụ cho Đấng Tối Cao, các con đang phục vụ cho một đức tin, một niềm tin cao cả cho mọi người anh em trong thế giới. Ngay cả những người bệnh hoạn tật nguyền, họ cũng rất cần sự khuyên nhắc, họ cũng rất cần sự sưởi ấm do Thiên Chúa, qua các con, đến với tất cả những người đó. Bởi vì đó, các con phải cần sự kiên nhẫn, sự chịu đựng và sự hy sinh để nhìn tất cả những người anh em của các con là hình dáng của Đức Giesu Kito qua họ. Các con đang phục vụ cho họ là các con đang phục vụ cho Chúa, các con phục vụ cho anh em mình, là các con đang phục vụ cho những việc cần thiết cho đời sống họ cần, là linh hồn mà Thiên Chúa đang khắc khoải chờ đợi những người con cái của Ngài.

Tất cả những gì diễn biến của xã hội hôm nay dường như họ quên đi những cái cao cả ở trong đời sống mà tâm linh con người cần có, là sự yên tĩnh, là sự trầm lặng, và là sự khiêm nhường, để đời sống khiêm nhường và những sự nhẫn nại, kiên trì hy sinh là những sự tốt lành cộng theo. Đó là một việc mà các con có thể mở đường cho việc các con làm đúng Thánh ý của Thiên Chúa. Các con làm đúng theo lịch trình và giáo lý của Ngài dạy thì các con mở được những nấc kế tiếp, những bước kế tiếp các con sẽ được mở ra lớn hơn, rộng hơn và rõ ràng hơn, chỉ mục đích là các con làm cho Chúa. Các con yêu mến Chúa thì các con thể hiện những lời Chúa muốn, những lời Chúa làm trên các con là yêu thương anh em, nhẫn nại, hy sinh, chịu đựng trong ôn tồn, trong nhỏ nhẹ, trong khuyên nhắc, còn những việc các con phải đối phó như những việc đi ngoài những công việc gặp trong cuộc sống, có những cái tức bực, có những cái ngược ý, có những cái oan trái, có những cái các con bị oan ức.

Cho nên tất cả những gì phải cần sự thinh lặng đi đầu, yên tĩnh chấp nhận, rồi các con có những lời nói do lòng các con dành thời gian để cầu nguyện với Chúa Thánh Thần. Nhất định Ngài sẽ không để các con trong oan ức, không để cho các con phải sống trong tức bực mà sẽ có cách. Chúa cũng muốn các con hãy đi qua những đoạn đường này, là những đoạn đường Chúa đang tập luyện cho đời sống thiêng liêng của các con có những kinh nghiệm phong phú trong cuộc sống, có những kinh nghiệm các con cần phải có trong tay, cảm nghiệm khi sự việc xảy ra, để với tư thế chấp nhận và đón nhận trong sự khôn ngoan khéo léo của Chúa Thánh Thần và hiền lành như bồ câu do Chúa muốn mỗi một người các con.

Vì lẽ đó, Mẹ thấy được những gì cần thiết, những gì thiếu sót, các con còn có Mẹ bên cạnh. Nếu các con cần đến Mẹ, chuỗi hạt Mân Côi luôn luôn bên cạnh, chuỗi hạt Mân Côi đó sẽ đưa cho các con những sự tập tành nhẫn nại, trong hy sinh, trong sự cảm nhận, đã vậy còn sự nối kết hiệp nhất với nhau trong tình anh em, trong tình yêu thương, đem tình yêu thương đó nới rộng. Càng ngày càng rộng hơn, càng lớn hơn, để tìm tất cả những anh em có tinh thần trong đời sống phục vụ, có tinh thần yêu mến Chúa, và có tấm lòng đạo đức, để cùng với nhau học hỏi, đón nhận, tiếp xúc trong đời sống các con thực hành trong khiêm nhường, thực hành trong thinh lặng và thực hành trong những việc cao cả các con có mục đích.

Các con biết Thiên Chúa Ngài là Người có quyền năng, Ngài hiểu tất cả mọi sự, Ngài có thể ban cho các con, Ngài có thể thu hồi lại bất cứ lúc nào. Vì lẽ đó, các con chỉ có một điều là các con hãy đón nhận tất cả những gì đến với các con trong bình tĩnh, các con hãy tìm hiểu, cầu nguyện, thì các con sẽ thấy những gì gặp phải trong cuộc đời này, dẫu đau khổ, khó khăn hay thử thách đều là những sự tốt đẹp Thiên Chúa gởi đến cho các con, từng giai đoạn trong cuộc đời, trong những giây phút các con gặp gỡ, không phải suốt cả cuộc đời, cũng không thể nào mãi mãi và vĩnh viễn. Cho nên tất cả những gì đều qua trong thời gian, nếu các con biết dâng và phó thác tất cả những gì xảy ra cho từng giai đoạn trong cuộc sống.

Các con phải có niềm tin gởi thác vào Chúa.

Các con biết những gì Chúa đã nói nhất định Ngài sẽ hoàn thành, Ngài sẽ ban cho các con điều đó. Vì Ngài đã nói hãy tin thì sẽ được, hãy gõ thì sẽ mở và hãy tìm thì sẽ thấy. Hỡi những ai gánh nặng hãy đến nghỉ ngơi trong Ngài, Ngài sẽ bổ sức cho vì gánh của Ngài rất nhẹ nhàng.

Các con hãy tìm đến với Ngài, Ngài là nguồn nước trong cho các con nghĩ ngơi ở bên dòng suối. Ngài luôn luôn mở rộng vòng tay để chào đón các con, ban cho các con sự nghĩ ngơi trong tâm hồn, sự bằng an trong thân xác và sự nghĩ yên, để sự bình tĩnh và thinh lặng sẽ làm cho những giây phút bình hòa lại với cuộc sống, trong sự an lành mà các con cần có được ở giữa cuộc đời này.

Mẹ ở bên cạnh của Ngài luôn luôn cầu nguyện cho các con, luôn luôn đón nhận những gì mà các con cầu xin, những điều các con mong muốn, thích hợp và phù hợp cho mỗi một người con của Mẹ, Mẹ nhất định có cách để ban cho các con. Vì lẽ đó, Mẹ mong muốn các con hãy luôn luôn có sự nhẫn nại, hãy luôn luôn có sự kiên trì. Ngày hôm nay mình cầu nguyện chưa được thì ngày mai, ngày mai chưa được thì ngày mốt, và tiếp tục. Chúa làm việc có cách thức của Ngài, phải có thời gian. Thiên Chúa lúc nào cũng nhẫn nại, Ngài đã nhẫn nại với loài người thì Thiên Chúa cũng muốn các con phải nhẫn nại cho nhau, nhẫn nại cho anh em, và nhẫn nại những việc làm mà các con cần phải hoàn thành sứ vụ đối với Thiên Chúa.

Các con thương mến của Mẹ, tất cả những gì Mẹ gởi đến cho tất cả các con là những sự luyện tập, và những sự thiếu sót Mẹ đã thấy và biết được, không phải riêng cho cá nhân hay nhóm. Mẹ muốn tất cả những người con cái của Mẹ nếu được đón nhận lắng nghe trong toàn thế hệ. Thế giới ngày hôm nay có rất nhiều người đang cần nghe những lời này, rất cần nghe những sự thật mà Mẹ nhắc nhở cho loài người các con. Sự kiên trì, chịu đựng, phó thác trông cậy thì các con sẽ đi qua được tất cả những đoạn đường khó khăn trong cuộc đời.

Những người tội lỗi phải hy vọng, phải đến với Thiên Chúa, phải đầu phục Ngài, phải mạnh dạn dâng tất cả những tội lỗi của mình. Vì thân xác yếu đuối hèn mọn không cưỡng lại và không đi qua được, các con hãy tin nhận vào sức mạnh của Thiên Chúa, tin nhận vào quyền năng của Thiên Chúa, nhất là tin vào lời hứa của Ngài qua Lòng Thương Xót.

Ngài sẽ cứu vớt tất cả các con, cứu vớt tất cả toàn nhân loại nếu các con thật sự lắng nghe và thực hành những sự chỉ dạy của Ngài, đến gặp gỡ Ngài và làm theo những gì Ngài đã dạy các con.

Hãy trở về.

Hãy từ bỏ tất cả những tội lỗi xấu xa từ nơi bản ngã, cá tánh, từ nơi xã hội, từ nơi con người gian ác. Tất cả những gì các con đã làm, dẫu có tội lỗi, dẫu có gian ác, dẫu có kinh khủng hãi hùng bao nhiêu, nhưng thế giới hôm nay là ân phúc Ngài gởi đến cho trần gian để các con nhận ra là ân phúc Chúa ban cho các con. Các con hãy trở về. Từ bỏ tất cả để trở thành một người mới, từ bỏ tất cả, đến với Lòng Thương Xót, xin Ngài gội rửa, tha thứ để các con xứng đáng đón nhận những ơn Thánh cuối cùng mà Ngài ban cho thế giới loài người.

Những biến cố và tất cả những gì sẽ lần lượt được tiên báo trong thời gian vừa qua, hôm nay cũng như sắp tới. Các con không biết được ngày mai, ngày mốt, các con không biết những gì sẽ xảy ra trong cuộc đời của mỗi một con người. Thế giới hôm nay đã có ngày Thiên Chúa đã lập nên, thì cũng có một ngày Thiên Chúa cho nó trở về với những ngày bắt đầu. Vì lẽ đó, qua giai đoạn trở về thì các con phải gặp những điều biến cố và những tai ương mà con người phải đi qua những giây phút đó, rồi mới đến một thế giới Thiên Chúa muốn là thế giới Ngài ban cho con người trần gian, để yêu thương, và còn bao nhiêu điều Thiên Chúa muốn đến với con người, Ngài xuất hiện để gặp gỡ con người trần gian với một thế giới.

Ngài đang chờ đợi để tái lập một thế giới mới. Tất cả những gì đã được sắp sẵn, đã được đi theo luật tuần hoàn thì mọi sự sẽ diễn tiến, mọi sự sẽ hình thành, với một thế giới và là một thế kỷ còn lại hôm nay.

Tất cả những sự việc sẽ diễn ra, ngay Phúc âm đã được để lại, từ những sự báo trước của những tiên tri, và những điều Thiên Chúa cũng nhắn gởi cho thế giới loài người.

Các con không thể tránh khỏi và cũng không đi xa ngoài vấn đề đó. Các con hãy chỉnh đốn tâm hồn, chỉnh đốn tinh thần và lắng nghe, để những sự chỉ dẫn do Thánh Thần Thiên Chúa gởi đến, do sự chỉ dẫn của Mẹ để cho các con được vào những nơi chốn trú ẩn, vào những nơi chốn mà các con phải cần tạm trú để chờ đợi một thế giới mới. Nếu các con không đón nhận Thiên Chúa ngay từ bây giờ để chấp nhận và làm theo những Thánh ý của Ngài, các con không chịu sửa đổi thì làm sao các con có thể nghe được những gì do Thánh Thần ban cho các con trong đức tin, trong niềm tin mà các con gởi thác vào Thiên Chúa?

Những ngày còn lại các con đã thấy được những điều phép lạ các con không thể từ chối được bằng đôi mắt của mình. Vì lẽ đó đã đến ngày và đã gần đến, các con nên chuẩn bị sẵn sàng hành lý của mình mang theo, nhắn gởi qua những bậc tiên tri khác đã được rõ nét, để các con chuẩn bị cho những ngày sắp tới, không biết bất cứ lúc nào các con sẽ được nghe những sự mời gọi và báo trước*, để các con có những nơi trú ẩn, để các con có những nơi do Mẹ sắp đặt cho các con.

Thời gian không còn kịp nữa, tất cả những gì sẽ tiếp tục xảy đến một cách bất ngờ.

Nếu các con không chuẩn bị đời sống thiêng liêng. Các con không tin vào Thiên Chúa, các con không tìm hỏi những gì cần thiết để các con chuẩn bị và làm cho những ngày sắp tới thì đó là một điều kinh hoàng sợ hãi do những việc mà các con nghe nhưng không thực hành, của những đói khát, của những giặc giã, của những tai ương, của những giông tố, của những bảo bùng, của những mưa lửa, của những mưa đá, còn rất nhiều, rất nhiều những điều xảy ra cho trần gian và thế giới? Còn những nơi, những chỗ các con cũng đã được nghe, được thấy từ những mảnh thạch ở trên không gian rớt xuống, những biến loạn kinh khủng, hãi hùng, tàn phá đi biết bao nhiêu những gì ở trong nhân loại. Các con chỉ là một hạt cát nhỏ trong loài thụ tạo Chúa ban cho thế giới con người, khi các con nhìn thấy những sự sợ hãi kinh hoàng đó nếu các con không tin vào Chúa, không chạy đến với Ngài thì ai là Người có thể giúp đỡ cho các con? Ai là Người khi các con hoảng sợ nhờ sự che chở đó để các con qua những gian đoạn đó, các con có được một thế giới mới?

Tất cả những gì cần thiết mà các con biết được là phải cần từ bỏ một thế giới các con đang sống trong tội lỗi. Phải tránh xa tất cả những gì Chúa đã khuyên nhắc các con, chuẩn bị cho một tinh thần, chuẩn bị cho những người lắng nghe và sắp sẵn. Các con luôn sẵn sàng từ tinh thần đến thể xác.

Những gì Mẹ đã báo trước qua những vị tiên tri mà các con đã được sắp sẵn với những thức ăn, với những dụng cụ, với những điều mà các con cần mỗi một người có sẵn sàng để tất cả những gì khi các con được nghe và được loan báo từ nơi Thánh Thần, do nơi lòng tin của các con, do nơi niềm tin của các con thì những kẻ đó sẽ được đi vào nơi chốn Mẹ chỉ định cho các con được trú ẩn, vào nơi chốn đã sắp sẵn.

Các con nghe và giúp đỡ cho nhau, hăng hái và nâng đỡ trong tinh thần để anh em được biết, được nhận ra, nhất là đời sống thiêng liêng cần biết, ngay sự chuẩn bị cho thân xác cũng phải có, để các con không rớt vào những lúc biến loạn xảy ra, những tai ương xảy đến. Còn rất nhiều điều các con sẽ được nhận ra từ nơi đôi mắt bình thường của con người, huống chi đời sống đức tin đã có bao nhiêu điều gợi dậy cho các con biết ngày thế giới phải cần kết thúc giữa thiện và ác, kết thúc những sự tội lỗi do con người làm ra. Thiên Chúa đến với các con với một thế giới mới, một thế giới tình yêu mang tràn đầy hy vọng và bình an cho mỗi một người khi các con đến với một thế giới mà các con còn sót lại của những ngày được gặp gỡ Thiên Chúa.

Đó là điều Mẹ muốn nhắn gởi cho toàn nhân loại ngày hôm nay, cũng là những lời Mẹ tiếp tục báo cho các con chuẩn bị từ linh hồn đến thể xác, với những thức ăn, với những vật dụng của những ngày còn lại để các con phải tập tành như ngay giây phút đầu tiên các con nghe từ trong lịch sử. Không có gì từ nơi con người tạo ra có thể vĩnh viễn và mãi mãi có được. Tất cả những máy móc và những gì đang hoạt động trong một thế giới văn minh mà các con đang có, sẽ một ngày nào đó sẽ bị tiêu huỷ và toàn bộ tiêu diệt, không còn hoạt động được như các con đang xử dụng của những ngày đang có trong hiện tại.

Bởi vậy, các con phải chuẩn bị tất cả những gì cần thiết nhất để chuẩn bị cho một thế giới mới mà các con cần dự trữ lại những tài liệu, và những lời của Thiên Chúa, những sách sử để lại, còn tất cả những việc mà các con cần phải chuẩn bị cho một đời sống không biết bất cứ lúc nào sẽ xảy ra trên mỗi một người.

Vì lẽ đó, hành trang cần thiết nhất Mẹ mong muốn cho các con là hãy chỉnh đốn đời sống thiêng liêng của mình.

Hãy tin nhận vào Thiên Chúa. Hãy đón nhận những lời Ngài khuyên nhắc.

Mẹ cũng gởi đến các con chuẩn bị sửa sai cho tâm hồn, cho thể xác, mời gọi những anh em khi các con được nghe, được biết, đưa những lời của Chúa đến cho họ để họ được đến với Lòng Thương Xót để xin ơn tha thứ từ nơi linh hồn thể xác, và ngay tâm trí để họ chuẩn bị cho một thế giới. Nếu họ lắng nghe những sự khuyên nhắc của Mẹ, lắng nghe những lời Mẹ đã báo cho tất cả những người con cái của Mẹ đến những nơi chốn khi loạn lạc xảy ra, khi giặc giã biến cố.

Còn nhiều điều bất ngờ mà các con không thể thấy được từ nơi con người và con người đối xử với nhau, với sự gian ác tàn nhẫn của loài quỷ dữ đang hoành hành để giết hại những người công chính, làm nên nhưng tội hạnh cho những oan ức mà con người phải chịu trong thế giới ngày nay. Đó cũng là sự phẫn nộ của Thiên Chúa đã đến với loài người của những ngày còn lại, kết thúc tất cả những gì cần kết thúc của một thế kỷ đang còn và sắp đi vào nơi kết thúc**.

Đó là những gì cần thiết nhất Mẹ đã nói những ngày vừa qua, hôm nay cũng như sắp tới.

Mẹ cứ liên tục nhắc nhở. Các con đừng nghĩ đó là những điều tầm thường hay là những điều các con nghe quen tai, mà là sự nhắc nhỡ mỗi ngày, vì các con bắt đầu bước dần vào những thời điểm các con không còn trở tay kịp. Vì lẽ đó, các con phải nhớ linh hồn của các con có giá trị trước mặt Thiên Chúa. Hãy chuẩn bị cho đời sống thiêng liêng mà các con cần có trước, và tiếp tục khi các con cảm nhận được điều đó thì sự hướng dẫn của Thánh Thần và có những điều cần thiết các con được chuẩn bị kế tiếp cho những ngày sắp tới, là những ngày mà các con phải đón nhận tất cả những gì xảy ra cho thế kỷ còn lại để kết thúc và đi vào một thế kỷ mới.

Đó là những điều Mẹ muốn cho tất cả những người con cái của Mẹ được lắng nghe và biết được những sự thật này. Tình yêu của Chúa luôn chờ đợi. Tình yêu của Mẹ luôn giúp đỡ cho các con được đến gần và tìm hiểu những sự thật này.

Chúa ban cho các con với thế kỷ hôm nay, không riêng biệt cho những người công chính, những người nhân lành, nhưng Chúa cũng đem đến cho tất cả những người tội lỗi có cơ hội trong giây phút này để họ trở mình, để họ trở về với Chúa, để họ biết được lề luật của Thiên Chúa, đến với Ngài với tấm lòng, với cõi lòng tìm về.

Hãy đến với Lòng Thương Xót để xin Chúa tha thứ, biến đổi và cho các con sự sống mới, đời sống linh hồn và những gì đối diện của tương lai, của hiện tại. Các con hãy tiếp tục đến với Lòng Thương Xót để xin Chúa tha thứ cho các con. Ngay từ Lòng Thương Xót các con đón nhận, đó là cánh cửa đầu tiên mở rộng, để cho các con được những bước kế tiếp để các con được gần gũi Chúa, các con được tìm hiểu Chúa.

Những điều Chúa đã ban qua Giáo Hội, ban qua những Bí Tích, ban qua những điều hợp lệ để các con trở thành những người Kito Hữu, là những người con của Thiên Chúa, là những người con Chúa muốn Giáo Hội hôm nay, tất cả những người con chiên, tất cả mọi người được hiệp nhất trong một tấm lòng, để các con đón nhận ơn tha thứ mà Thiên Chúa ban cách riêng cho mỗi một người, và mỗi một người được cảm nhận ân phúc đó qua Ngài. Chúa cũng cho các con cơ hội để gặp gỡ Ngài qua Bí Tích Thánh Thể, để mỗi một người của các con dành thời gian trong bình tĩnh, trong lắng động, trong quyết định để các con nhận ra tình yêu của Thiên Chúa luôn chờ đợi, mời gọi và ban cho chúng con những điều các con cần thiết cho đời sống thiêng liêng, cho đời sống linh hồn.

Hãy trở về lắng nghe và đón nhận, quyết định tất cả những gì sai trái trong hiện tại, quyết định những gì gian ác cần từ bỏ và có sức mạnh trong hối thúc các con quyết định tin vào Thiên Chúa, trở về với Thiên Chúa, sống trong giáo luật của Ngài, sống trong những việc Ngài nhắc nhở cho thế gian con người, thì các con là những người được đón nhận ân phúc qua tình thương, và Lòng Thương Xót mà Ngài kêu mời và ban cho con người của những ngày còn lại ở trên trần gian này.

Đó là sự nhắn gởi Mẹ muốn tất cả con cái của Mẹ đừng bỏ qua cơ hội này.

Hãy tiếp tục lắng nghe. Hãy tiếp tục chuẩn bị cho đời sống thiêng liêng của mình, chuẩn bị cho đời sống tinh thần, chuẩn bị cho đời sống thân xác.

Hãy bỏ qua tất cả những gì các con đã sống trong những ngày tháng tội lỗi, sống trong những ngày tháng vấp phải. Hãy mạnh dạn tìm về với Thiên Chúa, mạnh dạn đến với Thiên Chúa, mạnh dạn để xin Ngài tha thứ qua Lòng Thương Xót để các con được ơn cứu thoát, được ơn cứu rỗi do Thiên Chúa hứa ban cho các con trong những ngày còn lại của thế kỷ.

Những sự loan truyền của Lòng Thương Xót, các con có cơ hội hãy tiếp tục với khả năng, với sức lực, với tình liên đới, các con tiếp tục loan rộng sứ vụ mà Chúa qua Lòng Thương Xót để gặp gỡ tất cả mọi người trong nhân loại.

Có những vị linh mục tu sĩ, đang trong tình trạng họ được đón nhận ơn Thánh từ sức mạnh Thánh Thần hối thúc để những linh mục, tu sĩ đó tổ chức mang tất cả những giáo dân và những người ở thế gian này qua Lòng Thương Xót đến với Ngài. Vì là điều rất cần thiết những vị mục tử đó đang bị đánh gục, những vị mục tử đó đang bị những sự oan ức do những người khác vu oan, giá họa, cột chặt tất cả những tài năng Thiên Chúa ban cho họ để mời gọi Lòng Thương Xót. Với tất cả những điều bất chánh, với những điều không phải làm cho nhau, với những sự hơn thua tranh dành, với những ích kỷ tư lợi, với những kiêu ngạo, các con bóp chặt và đè nén hồng phúc của Thiên Chúa qua những người anh em của các con.

Đây là thơ Mẹ nhắn gởi rất nhiều lần. Hôm nay Mẹ nhắc lại để các con phải từ bỏ chính mình. Những người đó là những người không sống trong lề luật, không sống trong giới răn của Thiên Chúa, đã làm những việc bất tuân, đã làm những việc xúc phạm đến những người anh em, cản trở Lòng Thương Xót của Thiên Chúa qua những người anh em, để họ mời gọi những người trên toàn thế giới, là những người con chiên của Chúa, những người Chúa muốn đến với họ, qua những vị mục tử đó, để hướng dẫn cho những con chiên của Ngài trở về. Các con đừng xem thường với tất cả những gì mà các con làm được ở thế giới con người. Các con dùng quyền hành đè nén tất cả những sự thật đến từ Thiên Chúa. Một ngày nào đó các con phải trả giá với những hành động và việc làm của các con qua những người anh em đó.

Việc của Thiên Chúa nhất định sẽ thành, những gì con người làm không thể thành công mỹ mãn cho đến giây phút cuối cùng. Lòng Thương Xót của Chúa luôn luôn cho các con cơ hội. Vì lẽ đó Ngài không trách tội mà muốn các con phải bật lại tất cả những gì đã sai trái, trở về với vị trí cũ, trở về nâng đỡ những người anh em, tiếp tục loan truyền Lòng Thương Xót của Chúa, tiếp tục phục vụ trong chương trình Chúa ban cho mỗi một người có một ơn riêng để họ phục vụ với ơn Thánh mà Chúa ban cho họ.

Vì lẽ đó, các con hãy lắng nghe những lời này từ nơi Mẹ, nếu các con ngoan cố và tiếp tục thì sự ngoan cố của con người và sự kiên trì ở trong tội thì các con sẽ không gắng được bao nhiêu ngày, các con cũng không qua khỏi được những ngày còn lại. Thiên Chúa đã quyết định con người phải đối diện với Ngài, với sự kết thúc của một thế giới còn lại, giữa thiện và ác, giữa người lành và người dữ. Tất cả những gì mà các con đang sống, đang đi và đối diện sẽ gặp gỡ Thiên Chúa qua công bằng, lẽ phải, chân thật. Chúa muốn gặp, Chúa đã nhắc nhở và mời gọi những người con cái của Ngài, nếu con đang trong thân xác thì các con nhất định có cơ hội. Dù là sai trái đến đâu, dù tội lỗi thế nào nhưng các con đã biết bỏ đi và trở về thì tất cả mọi sự Chúa sẽ khoan hồng và tha thứ cho những người đó.

Những việc các con cần làm là hãy giúp đỡ cho nhau, hãy nâng đỡ cho nhau, để Lòng Thương Xót của Chúa được loan rộng khắp đó đây. Những gì cho con người được đến gần với Thiên Chúa, qua ơn Thánh Linh, mà tất cả mọi người đang có cặp mặt khác về đời sống Thánh Linh khi những linh mục khai mở được những gì Chúa ban cho thế hệ con người, là những ân phúc, những cái đẹp, những hồng ân, những cao cả để con người được đến gần. Sức lực của Thánh Thần, sức lực của Ngài mạnh dạn đến với con người. Chính những sức lực mạnh dạn đó con người không nhìn ra được và không thấy được những điều thiêng liêng, cho nên có những cái sai lầm, suy nghĩ đi ra và sai lạc với những giáo lý của Thiên Chúa.

Cho nên đây là những giây phút mở rộng, những giây phút còn lại Chúa ban qua những ơn Thánh của Ngài, qua Thánh Linh, qua Lòng Thương Xót, và qua Chúa Thánh Thần để hướng dẫn cho tất cả những người con cái của Ngài mở rộng tâm trí, mở rộng cõi lòng và được đánh động tâm hồn từ tinh thần đến thể xác, để họ nhận ra Thiên Chúa có thật, họ nhận ra Thiên Chúa đang làm việc, họ nhận ra Thiên Chúa đang ở bên họ, để cái sai họ từ bỏ và cái tốt họ sẽ chấp nhận, tiếp tục đến với Chúa. Nhất là Lòng Thương Xót Chúa đổ đầy ơn Thánh của Ngài để tất cả mọi người, mọi giới, mọi thành phần, mọi tầng lớp có thể đến gặp gỡ Ngài, đụng chạm Ngài nếu các con thật lòng, thật tâm tìm đến Ngài với một lòng thiện nguyện, với một lòng cảm nhận từ nơi sâu xa do nơi ơn Thánh mà Chúa ban cho các con, vì đây là sự cứu rỗi của linh hồn, thể xác và tâm trí.

Các con hãy dùng thời gian tìm ra những lý do chính đáng để các con đến với Thiên Chúa một cách nhẹ nhàng, nhanh chóng, cũng như dễ dàng nhất. Tìm gặp Lòng Thương Xót của Chúa trước, để Lòng Thương Xót của Chúa sẽ thanh tẩy, sẽ biến đổi, kế tiếp những bước đường mà các con đến. Các con tìm hiểu Ngài, để các con được sự tha thứ, được ơn cứu rỗi qua sự tìm hiểu mà các con xứng đáng để đón nhận ơn tha thứ mà Thiên Chúa ban cho mỗi một người, để các con xứng đáng dự bàn tiệc Thánh Chúa đã dọn sẵn cho loài người của các con, qua cái chết của Ngài và qua Cuộc Tử Nạn của Ngài để mang các con về nơi chốn vĩnh cửu Ngài đã sắp sẵn cho loài người của các con.

Đó là điều Mẹ muốn nhắn gởi cho toàn nhân loại, cho toàn thế giới hôm nay.

Có những khắc khoải, có những ưu tư, có những sợ hãi do con người ở trong tâm tình này, ở trong tâm trạng này chưa nhận và biết ra những gì kề bên tai của họ, những gì kề bên cạnh sẽ xảy đến cho con người, nhất là những gì Chúa đã làm và Chúa đã nói hoàn toàn sẽ không bao giờ thay đổi, bởi vì luật đã định. Cho nên với tất cả ân phúc của thế giới còn lại hôm nay, các con phải trở về và phải lắng nghe Đấng Bậc Giáo Hoàng đang mời gọi con người hiệp nhất, trở về với sự thật. Điều đó sẽ mang cho các con niềm hy vọng, niềm cứu rỗi và ơn Thánh Chúa ban cho các con qua Lòng Thương Xót. Sự gặp gỡ của Ngài cho các con trong thân xác, những ngày mà các con không thể tự tập cho mình được, cũng không thể có khả năng trở về với sức lực con người thì các con hãy đến dành thời gian thăm viếng Ngài qua Bí Tích Thánh Thể. Các con phải tìm hiểu về người Kito hữu, đi vào trong những giáo lý mà Chúa sắp đặt qua Giáo Hội của Ngài. Có những người có thể tập và hướng dẫn cho các con được khai mở để biết Chúa đã qua Phúc âm để theo những lịch trình mà các con được cảm nhận, các con sẽ được đón nhận và trở về với Thiên Chúa theo Thánh Thần và ơn Thánh Chúa ban cho mỗi một người khi được đánh động, làm theo sự nhắn gởi và mời gọi của những ngày còn lại của thế kỷ.

Đó là những gì Mẹ muốn nhắn gởi cho các con. Hy vọng những điều này đánh động và ban đến cho các con những niềm hy vọng mới để các con thực hành, để các con trưởng thành và các con tiếp tục với những sứ vụ của mỗi một người đang mang ở thế giới hôm nay. Những người con cái đi lạc của xã hội hôm nay, những người chưa làm đúng bổn phận trách nhiệm của sự mời gọi của Thiên Chúa để nhận ra, trở về và biết những gì Chúa đang đối diện với các con.

Chúa đang nói chuyện với các con. Chúa đang nhắn gởi các con. Ngay cả Mẹ cũng ở kế bên Ngài để đưa những lời này cho các con nhận ra được những sự thật Chúa đang qua Bí Tích Thánh Thể nhắn gởi cho các con và toàn nhân loại.

Bình an của Mẹ đến với tất cả các con.

Thương các con.

Chào các con.

Nhận xong 2:29 chiều

*Sự “cảnh báo” hay “sự soi sáng của lương tâm” đã được tiết lộ cho Thánh Faustina, Thánh Edmund Campion và Thánh Anna Maria Taigi.

** Thế kỷ này sẽ kết thúc sớm với các sự kiện kịch tính dẫn đến một “thế giới mới” mà đã được nói đến trong bài viết này, và sẽ trực tiếp trùng với một thời kỳ mới, một kỷ nguyên của hòa bình như đã hứa bởi Đức Mẹ Fatima.

Mạc Khải Mới Qua Bí Tích Thánh Thể

http://www.nrtte.net

error: Content is protected !!