Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /home/nrtteorg/public_html/wp-content/themes/u-design/u-design.theme#archive on line 43
[:en]New Revelations through the Eucharist[:vi]Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể[:es]Las Nuevas Revelaciones a Través de la Eucaristía[:ph]Bago Revelations Eucharist Sa[:fr]Nouvelles Révélations à Travers L'Eucharistie[:]

[:vi]Sáu Lạy tại Nhà thờ Holy Rosary[:]

[:vi]Thông Điệp Ngày 11 tháng 1 năm 2023

 

Đây là một thông điệp được linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần

 

Lucia: Lạy Chúa, 3 giờ 54 phút chiều, ngày Thứ Tư, tháng 1, ngày 11, năm 2023, con đang hướng về cung thánh, nhà tạm, Thập Tự Giá, thánh giá của Jerusalem, thánh tượng Thánh Tâm Chúa, thánh tượng Mẹ Maria, thánh tượng Thánh Cả Giuse và linh ảnh Mẹ Guadalupe. Hôm nay Bài Đọc I, bài Trích thư gửi tín hữu người Do Thái, chúng con được đọc và suy niệm:

 

BÀI ĐỌC I: Dt 2, 14-18

 

Lucia: Lạy Chúa, Bài Đọc I hôm nay với những ai đang gặp thử thách Người có thể giúp những kẻ sống trong thử thách. Cho nên, nếu chúng ta bị thử thách Chúa sẽ là Đấng giúp chúng ta hiểu được sự thử thách có ý nghĩa gì; vì Chúa là Đấng nhân lành và trung tín, Chúa là Đấng đã đền tội cho dân, cho nên chúng ta mới có cơ hội được nhận ra ơn cứu độ của Ngài để được cứu sống. Chúa không đến để cứu giúp các thiên thần mà Chúa đến để cứu con cái Abraham.

 

Chúng ta là con cháu của tổ phụ Abraham, được Chúa Giêsu đến để cứu chuộc chúng ta, để chúng ta thắng được sự chết do chính sự hủy diệt ma quỹ nó mang đến cho chúng ta, nhưng Chúa Giêsu đến để giúp chúng ta được sống và được trở nên những người được sống trong niềm hy vọng. Dù rằng thế giới ngày hôm nay có biết bao nhiêu thay đổi, có biết bao nhiêu biến loạn, có biết bao nhiêu điều tồi tệ, và đi vào một đời sống đau khổ với chiến tranh và dịch bịnh; nhưng trong Đức Giêsu Kitô, với Chúa Giêsu Kitô, chính Con Một của Thiên Chúa Ngài đã ban tặng cho chúng ta. Nhờ Người chúng ta trở nên công chính, nhờ Người chúng ta được đón nhận ơn cứu độ, và nhờ sự can thiệp của Người, để chúng ta trở nên công chính, và nhờ người để chúng ta được sống trong niềm hy vọng hiện nay.

 

Lạy Chúa, hôm nay Chúa phán: “Alleluia, Alleluia! Chiên Ta nghe tiếng Ta, Ta biết chúng và chúng theo Ta.” Lạy Chúa, ngày hôm nay nếu chúng con không tin và chúng con không biết những điều chúng con làm, thì suốt mười hai năm chúng con không thể nào tiếp tục theo dõi những gì vốn mà Chúa đã dành một cách đặc biệt cho chúng con. Vì chúng con biết Chúa, tin Chúa và chúng con thật sự đã nhận thấy được những điều Chúa dành cho thế giới của chúng con. Chúng con là những kẻ thấp cổ bé miệng mà Chúa chọn để đại diện cho thế giới của hiện nay nhận biết sự viếng thăm của Ngài. Sự vinh quang tỏ hiện để củng cố đức tin và dẫn con người quy tụ trở về với Đấng Thiên Chúa có quyền binh vực và tha thứ cho chúng con. Xin cho chúng con nhận ra Lòng Thương Xót của Chúa, mà trở về với Chúa như được nói.

 

Chúa phán: “Chiên Ta nghe tiếng Ta, Ta biết chúng và chúng theo Ta.” Xin cho chúng con theo Chúa, và không để cho chúng con rớt vào bất cứ hoàn cảnh nào, dù tinh vi khéo léo cở nào trong thời đại, nhưng chỉ có Chúa là Đấng mà chúng con nương náu, là Đấng công chính, lẽ phải, sự thật, mà chúng con theo và chúng con thuộc về Ngài. Những gì mà chúng con dâng lên Chúa dù rằng thế giới của chúng con vẫn nằm trong tình trạng với những ngày bách hại, nằm trong tình trạng với những ngày rớt vào sự căng thẳng của một thời đại mà con người tìm kiếm sự văn minh, tinh vi và văn hóa của sự chết; nhưng vẫn có những người luôn trung thành và thuộc về Chúa. Xin Chúa đoái nhìn đến những người đó và dành cho chúng con cơ hội, để nhận biết được sự thật mà trở về với nhau trong sự hiệp nhất mà thờ lạy, tôn vinh và cảm tạ Chúa.

 

Lạy Chúa, chúng con cám ơn Chúa, Bài Phúc Âm hôm nay theo Thánh Máccô nói về việc Chúa Giêsu đã chữa lành cho bà nhạc gia của ông Simon, là Thánh Phêrô, đang bịnh nhưng Chúa đã chữa lành cho bà, và bà đã đứng dậy để tiếp đãi các ngài. Đồng thời, chúng ta thấy đó là những điều quan trọng, chính Chúa Giêsu chữa lành cho những bịnh tật, mà khi Chúa đến nhà ông Phêrô thì bao nhiêu người đã đến xin Ngài chữa lành và Chúa đã chữa lành rất nhiều người đau ốm. Đó là việc mà Chúa Giêsu đã làm, đồng thời Chúa cũng chữa lành bệnh tật cho những người bị quỷ ám; chúng ta thấy không có bịnh tật gì mà Chúa không chữa lành cả, và cuối cùng chúng ta được biết điều gì? Sáng sớm tinh sương Người trỗi dậy ra khỏi nhà, đến một nơi thanh vắng và cầu nguyện tại đó; các thánh tông đồ đi tìm Người và cuối cùng gặp Người, và Người tiếp tục lên đường đi rao giảng Tin Mừng.

 

Ngày hôm nay chúng ta thấy có bốn điều để chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu chữa lành cho người bịnh, Chúa Giêsu chữa lành cho những bịnh tật; tất cả các bịnh Ngài đều chữa lành, và Ngài cũng là một người chúng ta thấy rõ rằng đời sống của Chúa Giêsu chính là sự cầu nguyện. Chúa Giêsu là gương mẫu cầu nguyện và Chúa Giêsu là người cầu nguyện; Chúa Giêsu luôn luôn cầu nguyện, lắng nghe điều Đức Chúa Cha muốn và Ngài thực hành. Ngài tiếp tục không quên, không bỏ cuộc dù gian nan, dù có biết bao nhiêu khó khăn, dù biết bao nhiêu sự cản trở nhưng Ngài không bỏ cuộc về việc rao giảng Tin Mừng.

 

Chính những điều này mà Chúa đã làm cho nên thế giới ngày hôm nay trong Giáo Hội của chúng ta, chúng ta cũng nhận thức một cách rất rõ ràng các linh mục được chọn lựa để cử hành nghi thức mà Chúa Giêsu đã để lại cho thế giới của chúng ta; đó chính là bí tích Thánh Thể. Ngài đã thiết lập bí tích Thánh Thể từ ngày đầu tiên, là của nuôi linh hồn cho loài người chúng ta, và cũng là nhắc nhở sự hiện diện của Ngài trên hai ngàn năm trước vẫn ở cùng chúng ta qua quyền năng của Ngài, vẫn còn với chúng ta hôm nay.

 

Đồng thời, chúng ta được đón nghe Tin Mừng của Chúa; dù qua bao thế hệ Tin Mừng và lời của Chúa là điểm chính cho cuộc đời chúng ta, là đèn soi chiếu cho chúng ta đi giữa cuộc đời này. Chúng ta được đọc những câu chuyện thăng trầm và nhìn thấy trong giòng lịch sử, để chúng ta đừng sợ sự thử thách của cuộc đời; vì Chúa sẽ là Đấng sẽ giúp đỡ những người bị thử thách, và Chúa hiểu sự thử thách đó sẽ giúp chúng ta trở nên những người trung thành, kiên nhẫn và là những người bền đỗ với Chúa cho đến giây phút cuối cùng. Chính Chúa Giêsu cũng phải chịu thử thách, dù với những sự cực cùng trên Thập Tự Giá nhưng Ngài không bỏ cuộc, vẫn tiếp tục trọn trách nhiệm khi Ngài đến với thế gian này, dù phải chết và chịu cực hình đau khổ; cuối cùng Ngài đã chiến thắng vinh quang, mang lại sự sống cho loài người nhân loại, và chúng ta được phục sinh.

 

Ngày hôm nay chúng ta thấy cuộc đời của Ngài như Thánh Máccô đã ghi chép trong Phúc Âm Tin Mừng, đó chính là Ngài đến với thế gian Ngài dành cho con người chúng ta sự chữa lành, từ linh hồn lẫn thể xác. Ngài là một gương mẫu về đời sống cầu nguyện, Ngài cũng là một người lên đường để loan báo Tin Mừng; thì ngày hôm nay Giáo Hội của chúng ta cũng tiếp tục loan báo Tin Mừng, và Chúa cũng dành cho chúng ta, những người giáo dân, cũng có bổn phận tiếp tục loan báo Tin Mừng.

 

Trước khi chúng ta loan báo Tin Mừng hãy cầu nguyện để Chúa Thánh Thần hướng dẫn và chỉ dạy cho chúng ta những gì chúng ta cần làm, những gì chúng ta phải làm trong chương trình của Chúa, để trở thành những người mang sứ vụ. Nhưng hãy mang sứ mạng quan trọng hiệp với Giáo Hội, giữ lấy những gì thuộc về chúng ta do Chúa ban cho Giáo Hội, Chúa ban cho thế giới của loài người chúng ta và ban cho mỗi một người Kitô hữu; không để cho chúng ta rớt vào tình trạng bị thế gian khuyến dụ mà mất đi những gì vốn có mà Chúa đã dành một cách đặc biệt cho chúng ta trong thế giới này.

 

Lạy Thứ Nhất, chúng con kính dâng lên Đức Chúa Cha.

 

Lạy Đức Chúa Cha, con thờ lạy Cha, con cảm tạ, chúc tụng, ngợi khen và tôn vinh Cha. Những gì của ngày hôm nay Cha cho phép con được dâng lên Cha, qua sự chỉ dạy của Chúa Thánh Thần, về những vấn đề đã xảy ra cho Giáo Hội của chúng con. Những người Cha đã cất đi, đó là Đức Giáo Hoàng Danh Dự Bênêđictô XVI, bây giờ đến Hồng y George Pell; đồng thời một vị linh mục mà chúng con rất là quen biết trong suốt sáu năm vừa qua. Đó là linh mục Đa-minh Nguyễn Đức Hạnh, ở Đan Viện Biển Đức Thiên Tâm, ngài là người thành lập và cái khu rừng đó trở thành một nơi tổ chức Đại Hội Thánh Thể mỗi năm mà chúng con đến.

 

Đồng thời, con cũng không quên cầu nguyện cho tất cả những vị linh mục, giám mục đã ra đi mà chúng con không được biết trong lúc này; đặc biệt với những việc quan trọng là Đại tang của Giáo Hội hôm nay, nhiều người đã rời khỏi thế gian. Xin Chúa thương đón nhận linh hồn của các ngài được về hưởng Thánh Nhan Chúa qua Lòng Thương Xót, mà Chúa thương đến nhân loại chung và đặc biệt dành riêng cho các ngài. Hôm nay tâm tình của chúng con chỉ biết cầu nguyện một cách đặc biệt cho các ngài; xin Chúa thương nhìn thấy đời sống của các ngài trước kia với những gì các ngài đã làm trong sự trung thành cho đến giây phút cuối cùng. Xin Chúa cũng thương bù lấp và trả công cho Đức Hồng y George Pell, ngài đã chịu oan ức suốt mười ba tháng; và còn những điều trong đời sống của ngài vẫn là những điều chưa ai có thể đứng ra để mà trả lại sự công chính, và uy tín của ngài đã bị những kẻ bất chính, những kẻ trong thế gian không công bằng, công lý, ngay cả những người trong chính quyền hủy hoại.

 

Vì chính những điểm đó mà chúng con phải tiếp tục cầu nguyện, bởi vì chỉ có giáo lý của Chúa mới có công bằng, công lý, còn đời sống con người dù như thế nào họ vẫn là những con người không đi vào đường lối của Chúa, cũng là những kẻ vội vã với sự bất chính. Và cũng còn rất nhiều điều mà chúng con không thể giải thích được bằng những lời qua chính trị vốn những kẻ đã làm cho những người công chính phải mất đi uy tín, và cũng chà đạp danh dự của họ và dùng những phương cách mà ngày hôm nay Chúa cũng dành đặc biệt cho những ai nếu họ thật sự công chính Chúa sẽ bảo vệ và gìn giữ họ, thế nào cũng được bảo vệ và cũng được can thiệp; còn những kẻ bất chính thì chắc chắn sẽ đón nhận những gì vốn họ chọn.

 

Đây chúng ta thấy thật hay giả, đúng hay sai, thiện hay ác rất rõ. Xin Chúa thương ban cho các ngài đúng như những điều mà các ngài khao khát, xin Chúa binh vực che chở và cho các ngài được hưởng nhờ Lòng Thương Xót của Chúa nơi nước vĩnh cửu muôn đời. Con chỉ biết dâng lên Chúa và xin Chúa tha thứ tội lỗi yếu đuối, thiếu sót mang thân phận của con người của các ngài mà chúng con dâng. Xin cho các ngài sớm trở về với Chúa, nơi mà Chúa đã dành cho những người thuộc về Ngài, dù họ với những ngày tháng yếu đuối, nhưng Chúa biết họ bị rớt vào tình trạng những người vu oan hay những người mà họ phải chịu trách nhiệm, họ phải chịu nhiều đau khổ nhưng không có một sự giải thích, hoặc họ cũng không cần phải biện hộ, biện minh, Chúa sẽ là Đấng binh vực công bằng và công lý cho từng cá nhân đó.

 

Xin Chúa cũng cho chúng con dâng lên Chúa ngày hôm nay, dù thế gian nhìn chúng con ra sao nhưng xin Chúa cho chúng con tiếp tục âm thầm lên đường để phụng sự phục vụ, mang Tin Mừng đến cho mọi người để họ được nhận biết và trở về với Chúa. Chúng con xin được chúc tụng, thờ lạy Chúa và tôn vinh Chúa. Chúng con xin được thuộc về Chúa. Totus Tuus.

 

Lạy Thứ Hai, chúng con kính dâng lên Chúa Giêsu.

 

Lạy Chúa Giêsu, Đấng Cứu Chuộc, Đấng Cứu Thế. Hôm nay Bài Đọc I và Bài Phúc Âm cũng nói rất rõ – Chúa Giêsu đến mang thân phận của một con người, chuộc tội và mang lại công bằng, công lý; Ngài đã binh vực những kẻ bị thử thách, Ngài hiểu được những người bị thử thách đó, và Ngài có cách. Cho nên, đời sống của chúng ta với sự thử thách không phải là những ngày tháng vô nghĩa đâu; Chúa đều nhìn thấy, Chúa biết và Chúa sẽ can thiệp cho chúng ta. Vì thế gian này chúng ta phải đi qua những đoạn đường thử thách chúng ta mới trở thành những con người công chính. Bước qua những sự thử thách đó chúng ta được lớn lên trong ơn Chúa, vì Chúa cũng thử con người như thử vàng trong lửa; thì đời sống con người chúng ta cũng phải cần bước qua thử thách, để lòng trung thành bền đổ của chúng ta có thuộc về Chúa hay không; ngày hôm nay Chúa biết, khi đời sống của chúng ta đã được mời gọi về với Chúa trước quan toà không ai có thể dấu diếm bất cứ điều gì.

 

Lạy Chúa Giêsu, Chúa cũng đã từng đến thế gian này, đời sống của Chúa là sự chữa lành cho con người, đem Tin Mừng cho con người, chúc phúc cho con người. Đời sống của Ngài cũng là cầu nguyện, và cũng tiếp tục đi trên bước đường loan báo Tin Mừng, và chọn các Thánh Tông đồ tiếp tục chương trình qua Giáo Hội hiện nay. Cho nên, lạy Chúa là Thiên Chúa của chúng con, xin Chúa thương đến các mục tử đã ra đi, và những người công chính đã bị bách hại, và còn nhưng đất nước đang rớt vào tình trạng đó là đời sống đức tin của họ bị ép buộc, hay đời sống đức tin của họ bị cấm cản, đời sống của họ bị tù tội; xin Chúa thương xót đón nhận những người dân bị thiệt thòi, và những nạn nhân trong thời đại hiện nay được kính dâng lên Chúa.

 

Lạy Chúa Giêsu, những biến cố đang vây quanh, tội nghiệp thay cho những kẻ thấp cổ bé miệng và những nạn nhân qua bao thời đại cũng không có cơ hội được nhận biết Chúa. Xin Chúa thương xót đón nhận vì họ đang rớt vào tình trạng của cơn dịch bịnh, cả cuộc đời họ không biết và khi chết họ cũng không có cơ hội để sám hối ăn năn; linh hồn họ sẽ đi về đâu trong lúc này?

 

Chúng con chỉ biết Chúa là Đấng công bằng, xin Chúa là Đấng thấu suốt và nhìn thấy hoàn cảnh trong mỗi một quốc gia, trong mỗi một tầng lớp; đặc biệt trong thế giới nhân loại chung mà chúng con, là những nạn nhân, kính dâng và cầu xin với Chúa. Xin Chúa thương cho chúng con được nhận biết Chúa, trở về với Chúa, đặc biệt những người Kitô giáo thì chúng con lại càng phải biết bổn phận trách nhiệm của mình, sứ vụ của chính mình và trong sứ mạng cần có, để lắng nghe và hiệp nhất với Giáo Hội, để nhận biết vai trò và chức vụ của mình, là những người con trong thiêng liêng.

 

Đặc biệt Phúc Âm Tin Mừng đã nói: chúng con là những ngôn sứ, là những tư tế, và là vương giả, phải làm bổn phận trách nhiệm mà Chúa dành một cách đặc biệt cho chúng con, từng người một; và cũng qua Giáo Hội để nhận biết và nhận thức được những gì quan trọng mà chúng con sống trong sứ vụ và sứ mạng của chính mình, để loan báo Tin Mừng, làm chứng cho sự thật, để tôn vinh, thờ lạy và tuyên xưng Đấng Cứu Chúa là Thiên Chúa của chúng con; xin cho mọi người được mở mắt, mở lòng, trong vai trò của từng người để lãnh lấy trách nhiệm và bổn phận mà làm chứng cho chân lý sự thật. Chúng con xin thuộc về Ngôi Hai Thiên Chúa, Đấng chúng con thờ lạy, tôn vinh, và cảm tạ. Chúng con xin thuộc về Chúa. Totus Tuus.

 

Lạy Thứ Ba, chúng con kính dâng lên Chúa Thánh Thần.

 

Lạy Chúa Thánh Thần, là tình yêu, là ánh sáng, là chân lý và sự thật. Chúng con cảm tạ ơn Chúa, cho đến giây phút này vì những câu chuyện trước mắt là chuyện bình thường, nhưng trong niềm tin chúng con thấy được sự binh vực và sự bảo vệ của Chúa. Chúa sẽ cắt đi những bông hoa xinh đẹp và những hoa quả tươi tốt mà Chúa đã hái đi để trở thành một của lễ dâng thay cho chúng con trong thế giới ngày hôm nay. Đặc biệt là những vị đã ra đi, kết cuộc cuộc đời trung thành và những vị đã ra đi bất ngờ; có biết bao nhiêu điều mà thế giới cần phải có sự công bằng lẽ phải đối với ngài nhưng chưa kịp thì ngài đã ra đi. Đây là những việc vốn Chúa không để những người công chính sẽ bị chịu khổ bởi những kẻ bất chính; xin Chúa thương cho sự ra đi của ngài sẽ tỉnh thức những người gian dối, những người trong đời sống bất chính đã làm cho những người công chính phải chịu đau khổ và chịu uất ức, nhưng Chúa sẽ là Đấng binh vực trong sự công bằng.

 

Lạy Chúa Thánh Thần, đã đến lúc, chính chân lý sự thật nơi Chúa Thánh Thần đã ban đến cho nhân loại. Thần Khí của Ngài đã chiếu soi cho những ai nhận biết công lý, lẽ phải, sự thật mà trở về; và cũng chính Ngài là Đấng soi chiếu cho con người được nhận biết đúng, sai, thật, giả, thiện, ác. Xin cho mọi người được trở về với sự thiện, dẹp bỏ sự ác, mà chuẩn bị cho chính mình trước tòa của Thiên Chúa, mỗi một người không ai có thể trốn thoát được con đường này, là con đường duy nhất kết cuộc của cuộc đời mình, được vĩnh viễn muôn đời với Chúa, hay vào một nơi khóc lóc nghiến răng với ngọn lửa không bao giờ tắt. Hãy chọn cho mình, đừng quá trễ!

 

Con xin dâng lên Chúa tất cả những gì đang đến với Giáo Hội chúng con hiện nay, đó là Đại tang của người Kitô giáo nhưng lại tiếp tục xảy ra, con không biết còn điều gì nữa. Con xin dâng lên Chúa, xin Chúa gìn giữ Đức Giáo Hoàng Phanxicô còn lại; xin cho ngài được dồi dào sức khỏe, để tiếp tục những chương trình mà Chúa giao cho ngài thêm một sứ mạng rất là quan trọng, để giúp cho thế giới của chúng con, đặc biệt là những giáo dân trong sự hiệp hành, để sớm kết thúc, để cùng nhau lãnh lấy trách nhiệm của mình mà bảo vệ cho sứ vụ mà Chúa đã dành cho chúng con mỗi người, bảo vệ Giáo Hội chúng con, bảo vệ những gì thuộc về chúng con do Chúa ban qua chân lý và sự thật; sẽ không để thuộc về một thế giới điên đảo, một thế giới mà loài người đã mất đi sự công lý và công chính.

 

Chúng con chỉ biết khi có Chúa Ngài dành cho chúng con sự bình an, hạnh phúc và hòa bình, không để cho những kẻ bất chính cướp lấy những gì thuộc về chúng con. Nhưng chúng con phải cầu nguyện, chúng con phạt tạ, chúng con dâng kính, và chúng con xin được cải thiện đời sống, để xứng đáng với tình yêu mà Chúa Thánh Thần soi sáng hướng dẫn; để chính sức mạnh, sự soi sáng và sự công chính của Chúa Thánh Thần sẽ dành và giúp chúng con hiểu được những gì cần làm, phải làm. Trước hết chúng con xin đầu phục, phủ phục, tôn vinh, thờ lạy, cảm tạ; xin được Chúa thứ tha, thánh hóa, biến đổi, để chúng con trở thành con người mới, lãnh trách nhiệm, lãnh sứ mạng và lãnh sứ vụ, để chúng con thực hành trong vai trò được Chúa Thánh Thần soi sáng hướng dẫn.

 

Chúng con dâng tất cả những gì trong một thế giới chúng con đang sống, dâng cả chúng con hàng ngày trong sự thiếu trách nhiệm, khô khan và nguội lạnh; để chúng con trở nên những con người có trách nhiệm, có bổn phận để hiệp cùng với Giáo Hội chúng con mà chứng minh cho đời sống của người Kitô giáo; và để chúng con sống trong Tin Mừng Phúc Âm, xứng đáng để người khác nhận biết Chúa và nhận biết Thánh Thần Thiên Chúa, để mang lại bình an, hạnh phúc, hòa bình mà mọi người đang cần và khao khát. Chỉ có Chúa là Đấng dành cho chúng con niềm hy vọng mà thế giới cần biết và cần quay trở về.

 

Xin Chúa đón nhận Lạy Thứ Ba trong tâm tình cảm tạ, tri ân, trong tâm tình phó thác, trông cậy; xin soi sáng hướng dẫn và xin chấp nhận sự sám hối ăn năn của chúng con, cho chúng con đón nhận sự nhạy bén trong ơn của Chúa ban, để trở thành những con người mới, biết trách nhiệm, để phụng sự và phục vụ trong sự mời gọi với sự hiệp hành. Đồng thời điều này được sớm thành công, được sớm thể hiện cho mọi người được sống trong ơn của Chúa, và cùng nhau trong bổn phận trách nhiệm giữ lấy Giáo Hội của mình, giữ lấy giang sơn với những gì Chúa ban cho chúng con với đức tin, giữ lấy lẽ phải, công bằng và sự thật, mà Chúa đang mong đợi cho từng mỗi một người Kitô hữu của chúng con.

 

Chúng con với sức lực của mình không thể làm được nhưng Chúa Thánh Thần, Đấng khi chúng con xin những điều có lý, hợp lý, Ngài sẽ không bao giờ từ chối. Tin thì sẽ được, tìm thì sẽ thấy, gõ sẽ được mở cho; xin Ngài dâng chúng con lên Đức Chúa Cha, xin Ngài giúp chúng con tuyên xưng Đức Giêsu, xin Ngài cho chúng con lắng nghe lời Ngài, vâng phục thánh ý của Ngài, qua sự chỉ dạy của Ngài, để chúng con trở thành những người con xứng đáng với Lòng Thương Xót, xứng đáng với ơn cứu độ, xứng đáng với tình yêu mà Chúa đã dành và chỉ dạy cho chúng con. Chúng con cảm tạ Chúa, chúc tụng Chúa và ngợi khen Chúa.

 

Xin Chúa mở mắt, mở lòng cho trái tim của chúng con được mềm mại, được ngọt ngào, nhận thức và thực hành mau lẹ, và được tiếp nhận để tiếp tục hy sinh trên bước đường dấn thân để làm chứng cho Tin Mừng, làm chứng cho sự thật và chân lý do Chúa ban cho. Xin cho chúng con hãy sống một cách quảng đại, tha thứ, vị tha, để chúng con hiệp nhất cùng với anh chị em tiếp tục làm chứng cho sự thật mà Chúa Thánh Thần ban cho. Xin cho mọi người được biết và nhận ra sự viếng thăm và tình yêu ngọt ngào của Ngài để giúp chúng con trở nên người công chính.

 

Xin cho chúng con được trở nên đơn sơ, khiêm nhường, nhỏ bé, để chúng con vâng phục, lắng nghe những điều của công lý và công chính mà Ngài ban, để chúng con trở thành nhân chứng cho thời đại ngày hôm nay, để mời gọi mọi người anh chị em đồng loại chúng con được trở về trong sự phủ phục; lắng nghe sự nhạy bén Chúa Thánh Thần chỉ dạy để giúp chúng con trở nên công chính, mà chúng con cần trong cuộc sống để trở về, xứng đáng với Lòng Thương Xót mà Chúa ban qua Ngôi Cha, Ngôi Con và Thánh Thần. Chúng con xin thuộc về Chúa Thánh Thần, là sức mạnh, là tình yêu, là chân lý, sự thật; xin cho mọi người biết lắng nghe để trở về trong sự dạy dỗ và chỉ dạy của Ngài. Chúng con xin thuộc về Chúa Thánh Thần. Totus Tuus.

 

Lạy Thứ Tư, chúng con kính dâng lên

Mình Máu Thánh Chúa Giêsu Kitô.

 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con cảm ơn Chúa. Có một vị thần nào mà chúng con cầu nguyện mà ngài ở bên chúng con? Chính Chúa Thánh Thể đang ở bên chúng con, chính Chúa Thánh Thể đang hiện diện với chúng con, chính Chúa Thánh Thể đang viếng thăm chúng con với vinh quang và quyền năng tỏ hiện; để chúng con được nhận thấy với đôi mắt của đức tin, một sự vĩ đại cao trọng mà Chúa đã dành một cách đặc biệt trong sự can thiệp mà Ngài dành cho thế giới. Xin cho chúng con đừng ơ thờ, hững hờ, khô khan, nguội lạnh, xin cho chúng con đừng để cho cái thói quen với sự bất kính, với sự thiếu tôn trọng, với những ngày tháng lơ là, bỏ quên và đang xúc phạm đến Chúa. Xin cho chúng con được bù lấp lại để chúng con được nhận ra sự viếng thăm, yêu thương, mà Ngài vẫn nhẫn nại chờ đợi sự trưởng thành của đức tin, trưởng thành với sự nhận thức mà trở về với Ngài.

 

Xin cho chúng con đừng để thời gian qua đi một cách vô nghĩa, mà được nhận ra thời điểm Chúa cho phép, để quy phục, quy hàng, tôn vinh, thờ lạy, và xin đến trong sự phó thác, trong sự tôn trọng, trong tình thương với sự nương náu mà chúng con cần trong cuộc sống. Xin cho chúng con được dâng lên Ngài, một bí tích thánh thiêng, một bí tích thiêng liêng và cao trọng đặc biệt cho người Kitô giáo. Xin cho chúng con biết nhận ra sự thiết lập của Ngài vẫn còn và rất sống động, để giúp chúng con nhận biết một kho tàng vô cùng lớn lao mà thế giới nhân loại rất cần để kín múc cái kho tàng đó bằng đời sống biết lắng nghe.

“Hỡi những ai gánh nặng hãy đến cùng Ta, Ta sẽ bổ sức cho các con.” Chúng con là những người rất cần sự bổ sức, chúng con đang sống trong những ngày tháng bị khuyến dụ bởi một thế giới văn minh, tinh vi và văn hóa của sự chết; chúng con đã mất đi những gì vốn trong đời sống nội tâm cần có, đó là sự cầu nguyện một cách đậm sâu, cầu nguyện để cảm tạ, tôn vinh, cầu nguyện để hiểu được ý thức khi chúng con thuộc về Chúa.

 

Đặc biệt Phúc Âm của ngày hôm nay Chúa Giêsu cầu nguyện, và đời sống gương mẫu về sự cầu nguyện; đời sống của người Kitô giáo không thể thiếu cầu nguyện; nhưng cầu nguyện như thế nào để chúng con được trở nên phục hồi, phục thiện trong tình thương, và gặp gỡ Chúa, bằng đời sống với sự khiêm nhường, bằng đời sống với sự lắng nghe, và cầu nguyện để tìm đến Chúa Giêsu Thánh Thể. Xin cho chúng con biết cảm tạ sự huyền nhiệm cao cả và cảm ơn sự thiết lập của Chúa, là một căn bản để chúng con tìm tới. Và nơi đó là một phép lạ vĩ đại để củng cố đức tin cho toàn thể nhân loại, và cũng là sự kỳ diệu tuyệt vời không thể có trong thế gian, nhưng đó cũng là một Thiên Chúa mà chúng con cầu xin. Ngài đang ở với chúng con, lắng nghe chúng con cầu xin, thương yêu chúng con và tha thứ cho chúng con.

 

Xin cho chúng con biết tỉnh thức để trở về với sự công chính, loại bỏ tất cả những đê mê, đam mê trong bản ngã cá tánh; trở về với Chúa để xứng đáng với tình yêu mà Chúa chờ đợi và sự viếng thăm của Ngài. Ngày hôm nay đời sống chúng con cứng cõi lắm, khô khan lắm, nguội lạnh lắm, và đời sống trở nên vô cảm đối với nhau. Nhưng Chúa là Đấng đã mang lại cho chúng con sự rung động của trái tim, là một tình yêu mà Thiên Chúa chờ đợi, là một sự thiêng liêng cao cả. Chúng con không thể từ chối sự viếng thăm của Chúa Giêsu Kitô, sự thiết lập và ở lại cùng chúng con và đi vào con tim của chúng con để ủi an và để can thiệp cho chúng con.

 

Đây là lúc mà chúng con phải cần nhận ra để tuyên xưng, cảm tạ, ngợi khen và tôn vinh. Vì ngoài Thiên Chúa ra không ai cho chúng con một nơi an toàn, để chúng con được tín thác, để chúng con gởi thác; và chúng con xin được thuộc về Chúa trong một giáo lý vốn có được đặt để, được thiết lập, và ở lại với chúng con, để trở thành của nuôi linh hồn, để trở thành một Thiên Chúa ở cùng, trở thành một Thiên Chúa đầy quyền năng; đôi mắt, đôi tai được ngắm, được nhìn, được nghe và không thể từ chối được sự tốt đẹp tuyệt vời mà Thiên Chúa dành cho nhân loại, để mọi người được nhận biết quyền năng của Ngài trong sự quy thuận, phủ phục, đầu phục, trong tâm tình sám hối ăn năn, để được Chúa thứ tha, để được Chúa thánh hóa, và thế giới được trở nên hiệp nhất mà làm chứng cho chân lý sự thật.

 

Xin cho chúng con cùng nhau trong sự hiệp nhất, để xin được dâng kính, bù lấp những tháng ngày khô khan, bù lấp cho những kẻ bất xứng, thiếu sót, những kẻ bỏ quên và bù lấp ngay cho cả đời sống của chúng con có những quá khứ hoàn toàn thiếu tôn trọng với bí tích Thánh Thể, mà đã bao lần chúng con xúc phạm cách này cũng như cách khác. Xin Chúa tha thứ cho chúng con. Đây là lúc mà chúng con cần trở về để xin Chúa tha thứ và hết lòng để bù lấp những gì vốn có trong quá khứ, để làm chứng cho sự thật, để mọi người anh em chúng con đều trở về. Là người Kitô giáo cần phải biết sự tôn kính cần có trước Chúa Giêsu Thánh Thể, cần tìm đến Ngài, để nghĩ ngơi trong đời sống thiêng liêng, được sự chỉ dạy của Ngài để đời sống trở nên công chính, để xứng đáng với tình yêu và sự chờ đợi của Ngài dành cho chúng con.

 

Xin Chúa cũng thương đến những linh hồn chúng con cầu xin, là những đấng bậc trong hàng ngũ của Giáo Hội đã ra đi, những người đã bị oan ức, những người đã thành lập Đan Viện và Chúa cũng đã đưa họ đi; đó là vị linh mục mà chúng con đã cầu xin. Xin Chúa thương cho linh hồn các vị này được sớm về với Chúa, và xin những gì còn lại cho những người kế tiếp được uỷ nhiệm cũng đi trong đường lối của Chúa, để càng phát triển hơn, để Thành phố Houston sẽ có những Đại Hội mỗi năm một cách long trọng hơn, một cách rõ ràng hơn, một cách gần gũi hơn, để mọi người được nhận biết về Chúa Giêsu Thánh Thể, về những việc của Ngài làm và sự tỏ hiện của Ngài cho thế giới của nhân loại, trong sự can thiệp, trong sự yêu thương, trong sự binh vực. Xin cho chúng con có cơ hội bù lấp, cho chúng con cơ hội phạt tạ tri ân để xứng đáng với tình yêu Chúa dành và cho chúng con. Chúng con xin thuộc về Chúa Giêsu Thánh Thể. Totus Tuus

 

Lạy Thứ Năm, chúng con kính dâng lên

Năm Dấu Thánh Chúa Giêsu Kitô.

 

Lạy Chúa Giêsu Kitô Năm Dấu Thánh, con tôn vinh, thờ lạy, cảm tạ Năm Dấu Thánh của Lòng Thương Xót, Năm Dấu Thánh nhẫn nại hy sinh chờ đợi, Năm Dấu Thánh mà con người của chúng con vẫn còn có giá trị nhận thức, ý thức trở về, và Năm Dấu Thánh đã chờ đợi và dành cho chúng con những ân huệ để giúp chúng con ra khỏi những ngày tháng tiêu cực và thất bại.

 

Lạy Chúa Giêsu Kitô Năm Dấu Thánh, chiến thắng phục sinh vinh quang. Dấu Thánh thứ nhất, con dâng lên Đức Chúa Cha lời cảm tạ, chúc tụng, ngợi khen Lòng Thương Xót bao la của Cha dành cho nhân loại cho đến thế kỷ ngày hôm nay. Cha vì quá yêu thương thế gian mà hy sinh chính Chúa Giêsu, để ai tin vào Ngài sẽ được sống, để chúng con còn tồn tại, thấu hiểu và còn có cơ hội dâng kính, đó chính là tình yêu và Lòng Thương Xót của Cha; xin Cha cho chúng con tôn vinh Cha, thờ lạy Cha và phạt tạ. Xin Cha tha thứ cho chúng con.

 

Xin cho chúng con được tuyên xưng Chúa Giêsu Kitô, Dấu Thánh thứ hai, Đấng Cứu Độ, mà Cha đã dành cho chúng con; nhờ Ngài, với Ngài và nhờ danh thánh của Ngài để chúng con được cứu, được tha, và được sống trong niềm hy vọng. Dù bất cứ hoàn cảnh nào hay bất cứ thế kỷ nào; dù thế kỷ này có biết bao nhiêu điều lôi cuốn của tội, bao nhiêu căng thẳng chiến tranh đau khổ hay dịch bịnh, bao nhiêu điều đang xảy ra giữa người và người trong tội ác và bạo động, nhưng Chúa vẫn là một Đấng Thiên Chúa công bằng, lẽ phải, sự thật, công chính và công lý và Ngài luôn luôn dành cho chúng con.

 

Ai tin vào Ngài xin những điều công chính Ngài sẽ không từ chối, nhưng tùy thuộc thời gian Ngài cho phép. Nhưng điều cấp bách ngày hôm nay chúng con tuyên xưng Đức Giêsu Kitô, là Đấng Cứu Chúa của chúng con. Xin Chúa giải cứu chúng con, và cho chúng con được dâng lên Chúa tất cả những gì trong quá khứ với tội lỗi yếu đuối, nhưng hãy quyết tâm trong sự công chính để trở về với Chúa, để xứng đáng với sự tuyên xưng; và chúng con nhờ giáo lý của Ngài để được phục thiện và phục hồi. Chúng con xin thuộc về Đức Giêsu Kitô, Đấng Cứu Chúa của chúng con, Đấng chúng con tuyên xưng, xin đón nhận lời cảm tạ, chúc tụng, ngợi khen, và tôn vinh của chúng con.

 

Dấu thánh thứ ba con dâng lên Chúa Thánh Thần. Không có Chúa Thánh Thần ai có thể soi sáng hướng dẫn cho chúng con được biết một kho tàng vẫn còn và có, mà chúng con từ bấy lâu nay khô khan, chúng con nguội lạnh, ơ thờ, hững hờ; trong đó có những lúc vô tình hay cố ý xúc phạm và coi thường khi chúng con rước Chúa vào lòng. Ngày hôm nay xin cho chúng con được dâng lên Chúa Thánh Thần, xin Ngài chỉ dạy. Xin giúp chúng con hiểu được giá trị quan trọng của đời sống thiêng liêng, giá máu của Đức Giêsu Kitô, và chính tình yêu và Lòng Thương Xót bao la của Đức Chúa Cha vẫn mãi dành cho chúng con.

 

Xin cho chúng con biết quay về để lắng nghe sự chỉ dạy của Ngài, nhạy bén trong ơn của Ngài hướng dẫn; và cũng xin ban Thần Khí của Ngài hướng dẫn để chúng con mở mắt, mở lòng, mở con tim, để sống một đời sống khiêm nhường, nhỏ bé, lắng nghe và trở về với trái tim sám hối, ăn năn, trong tâm tình phạt tạ, tri ân, và trong sự nhận thức. Qua sự chỉ dạy của Mẹ để được nhận biết mỗi một ngôi vị chúng con dâng, mỗi một ngôi vị chúng con tuyên xưng, mỗi một ngôi vị mà chúng con hạnh phúc khi chúng con dâng lời cầu nguyện. Sự đánh động của tâm hồn và trái tim, để nhận ra được những gì trong quá khứ chúng con vô tình hay cố ý đã đánh mất những gì tốt đẹp nhất của cuộc đời, khi nhận biết sự cầu nguyện quan trọng cho người Kitô hữu.

 

Lạy Chúa Thánh Thần, con cảm ơn Chúa ban cho chúng con sự suy nghĩ và sự cảm nghiệm phong phú mà Chúa đã ban. Xin Chúa giúp chúng con càng ngày càng sống trong tâm tình cầu nguyện sâu thẳm, để thấu hiểu những gì Chúa ban cho, để chúng con trở nên những kẻ phạt tạ và dâng tất cả những lời nguyện trong tâm tình thay thế cho mọi tầng lớp, mọi vai trò, dâng kính Chúa, thưa với Chúa, trình với Chúa, tường thuật cho Chúa nghe và xin Chúa thương can thiệp.

 

Lạy Chúa Thánh Thần, thật là một sự phong phú! Chúng con không thể mất được những gì vốn có nơi tình yêu ngọt ngào của Chúa, để chúng con được thực hiện đời sống với sứ vụ và sứ mạng mà Chúa đã dành cho mỗi một người Kitô giáo của chúng con, để lãnh trách nhiệm của mình một cách sống động; biết trách nhiệm, biết bổn phận để tuyên xưng và vinh danh Chúa.

 

Con dâng Dấu Thánh thứ tư để tôn vinh Chúa Giêsu Thánh Thể, không phải để im lìm, cũng không phải để cho con người tự tiện theo cách sống của thế giới hiện nay; nhưng đòi buộc con người phải nhận ra Chúa ở lại để can thiệp cho chúng con, và Chúa ở lại để mang lại niềm hy vọng khi chúng con đang thất vọng và thất bại giữa thế giới này.

 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Ngài là Thiên Chúa quyền năng, Ngài đang đến để thúc đẩy cho những đứa con thấp cổ bé miệng, những kẻ hèn mọn tội lỗi như chúng con. Vì tình thương và Lòng Thương Xót vô biên bất tận đã tạo nên con người, Ngài không từ bỏ con người, Ngài luôn dùng đủ mọi cách để nâng con người, để cứu con người, và cho con người cơ hội. Xin cho chúng con tin vào Chúa Giêsu Thánh Thể, tin vào sự hiện diện và viếng thăm của Ngài, và lắng nghe sự chỉ dạy của Ngài mà tiếp tục lên đường làm nhân chứng cho chân lý sự thật. Mỗi một người đều có bổn phận trách nhiệm qua sứ vụ và sứ mạng mà Giáo Hội mời gọi, để chúng con cùng nhau hiệp nhất và làm chứng về Đức Giêsu Kitô, Chúa của chúng con, nhất là làm chứng về Chúa Giêsu Thánh Thể, với tình yêu ngọt ngào vẫn chờ đợi và mong mỏi sự trưởng thành của con người để tin và nhận.

 

Sự viếng thăm của Ngài để củng cố cho đời sống chúng con, để được nhận ra giáo lý của Ngài, để thực hiện trên đời sống mỗi một người chúng con, được sống lại với những ngày tháng do nơi quyền lợi mà Chúa đã ban. Đừng để mất đi một cách vô nghĩa và vô ích khi đời sống bị lệ thuộc bởi thế giới trần gian trong sự tinh vi khéo léo và trong sự khuyến dụ của một thời đại văn minh, tinh vi; đồng thời là văn hóa của sự chết. Xin giúp chúng con trỗi dậy, để nhận thức những gì thuộc về mình, lắng nghe sự chỉ dạy của Chúa Thánh Thần, lắng nghe sự hiện diện viếng thăm của Chúa Giêsu Thánh Thể, mà củng cố đức tin cho chính mình hiện nay. Nhờ ơn Chúa để chúng con thêm hiểu biết, thêm khôn ngoan, thêm cứng rắn để được trở về với Chúa.

 

Dấu Thánh thứ năm chúng con không thể nào tự mình biết, không thể tự mình để thấu hiểu mỗi một ngôi vị mà chúng con kính dâng lên đây; chính Mẹ Maria là người âm thầm suốt cả cuộc đời thầm lặng ở giữa thế giới này, suy niệm và cầu nguyện, rất ít nói, nhưng khi Mẹ nói là sự chỉ dạy để chúng con được nhận biết Chúa, về với Chúa và đón nhận ơn Chúa.

Ngày hôm nay xin cho chúng con đừng từ chối những gì mà ngày hôm nay Mẹ dạy, để chúng con trở thành những người tiên phong dâng kính của lễ bằng tâm tình chân thành với sự phạt tạ, bằng tâm tình tạ tội tri ân, bằng những lời được thưa, được dâng, bằng sự khiêm nhường nhỏ bé, bằng một đời sống vâng phục lắng nghe, bằng sự thực hành; để khởi đầu cho một đời sống mà ngày hôm nay thế giới con người cần biết sự cầu nguyện cần có, để được thánh hóa biến đổi, để nhắc nhở chính mình; để xin được thứ tha, và nhắc nhở cho đời sống chúng con biết chúc tụng, ngợi khen, bằng việc làm, bằng hành động, bằng đời sống được mời gọi, để phạt tạ tri ân, và xứng đáng với những điều mà Mẹ đã dạy cho chúng con, để biết nhận thức và để chúng con thiện nguyện mà làm chứng cho tình yêu, chân lý và sự thật.

 

Thân phận của loài người chúng con không còn gì để dâng ngoài dâng lên Chúa qua tâm tình cảm tạ, tri ân; xin Mẹ tiếp tục dạy dỗ chúng con, vì Mẹ là người thấu hiểu được đời sống yếu đuối của con người, thiếu cầu nguyện và thiếu đời sống đến gần với Chúa thì chúng con sẽ dễ ngã, dễ rớt vào tình trạng với sự khuyến dụ, và dễ bị sự lôi cuốn với thế gian trong tội. Vì chính những điểm này mà Mẹ dạy để chúng con cùng nhau trong sự hiệp nhất, dành thời gian để cúi đầu thờ lạy, tôn vinh và ngợi khen Năm Dấu Thánh của Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu Chúa, và là một gia đình của thiên quốc đã ẩn ngự trong thiêng liêng, trong sự suy niệm, mà chúng con cần biết.

 

Chúng con cùng nhau hiệp nhất mà dâng lên Chúa tất cả những gì đang xảy ra chung cho thế giới hiện nay, cũng như các đấng bậc trong Giáo Hội đã ra đi xin Chúa binh vực, che chở và bảo vệ cho những con chiên, đoàn chiên; không thể mất đi cái cơ hội lớn lao để bảo vệ những gì thuộc về mình do Chúa ban cho. Xin Chúa ban cho chúng con sự khôn ngoan hiểu biết, để chúng cho được nhận ra Đấng Cứu Chúa chúng con đã qua Thập Tự Giá, đã chết đi để chúng con được sống, thì giá trị của đời sống chúng con không thể mất bất cứ bởi bất cứ hoàn cảnh nào. Chúng con cùng nhau hiệp nhất tôn vinh, thờ lạy, cảm tạ, chúc tụng, ngợi khen, chúng con xin thuộc về Chúa Giêsu Kitô Năm Dấu Thánh

 

Những gì Mẹ dạy, những điều của Mẹ làm, là một gương mẫu cho chúng con hiện nay; xin cho chúng con tiếp tục nhờ lời cầu bầu của Mẹ, sự dạy dỗ và sự sắp đặt của Mẹ, để chúng con được lớn lên, tiếp tục trên bước đường âm thầm làm chứng cho món quà Mẹ ban cho, cho mọi người được nhận biết về đời sống của nội tâm trong sự cầu nguyện, phạt tạ, kính dâng lên Chúa; để xin Chúa can thiệp và ban đến cho chúng con và thế giới của chúng con. Xin đón nhận lời cầu xin của chúng con, và xin binh vực sự công chính. Xin cho những kẻ bất chính được ăn năn sám hối trở về khi thời gian còn cho phép, để chúng con được tôn vinh, thờ lạy trước Năm Dấu Thánh của Chúa Giêsu Kitô, trong tâm tình tạ tội tri ân, và trong tâm tình ngợi khen, chúc tụng Đấng duy nhất chiến thắng sự chết, mang lại sự vinh quang phục sinh cho loài người; để được thuộc là con của Chúa, để được thuộc về đời sống với giáo lý thực hành.

 

Chúng con không thể mất mát với những ngày tháng bị thế giới quyến rũ bởi những sự ác, tham lam ích kỷ; mà hãy trở về với công lý, công chính, qua Tin Mừng mà Chúa Thánh Thần đang dành cho chúng con. Sự hiện diện của Chúa Giêsu Thánh Thể đủ để giúp đức tin chúng con bước qua những sự thử thách để thuộc về Chúa trong sự trung thành, bền đỗ. Chúng con xin thuộc về Chúa Giêsu Kitô Năm Dấu Thánh. Chúng con xin cảm tạ ơn Mẹ. Totus Tuus.

 

Lạy Thứ Sáu, chúng con kính dâng lên

Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ Maria

và xin cho sự toàn thắng của Mẹ.

 

Lạy Đức Chúa Cha, xin Cha cho chúng con dâng kính Lạy Thứ Sáu như Chúa Thánh Thần đã chỉ dạy chúng con thưa với Cha để dâng kính Mẹ.

 

Lạy Cha, con cảm ơn Cha đã chọn cho chúng con một người Mẹ, vì chính Mẹ đã dạy dỗ để giúp chúng con đứng dậy trong hoàn cảnh với sự căng thẳng hiện nay, giúp chúng con biết bổn phận trách nhiệm của người Kitô giáo, giúp chúng con biết bổn phận trách nhiệm với sứ vụ và sứ mạng, mà chúng con cần; để nhờ Giáo Hội, qua Giáo Hội và hiệp nhất với Giáo Hội cùng bổn phận trách nhiệm mà loan báo Tin Mừng trong đời sống, để bảo vệ nước mà Chúa đã dành cho chúng con, bảo vệ sự công bằng, công lý và hòa bình mà chúng con cần có. Chúng con không thể để cho sự đàn áp của một thế giới văn minh, không thể để cho tội ác hoành hành, và những người công chính phải bị thiệt thòi, bị chết chóc theo cách thức mà ngày hôm nay đã xảy ra.

 

Lạy Chúa, tất cả những điều vì yếu đuối con người vấp phải, không chọn lựa, không hiệp nhất, cho nên bị vấp phải và không thắng được sự ác. Cho nên, chúng con dễ bị khuyến dụ, cũng giống như con rắn đã lường gạt bà Evà của chúng con năm xưa, và nó cũng đang dùng đủ mọi cách mưu mô xảo quyệt để lừa gạt loài người nhân loại của chúng con hôm nay. Nhưng chúng con còn có Mẹ, chúng con còn có Chúa Giêsu Thánh Thể; điều này sẽ không bao giờ được tiếp tục hoành hành theo cách của nó. Nhưng trước nhất, vì sự yếu đuối chúng con bị vấp ngã nhưng Chúa sẽ là Đấng giúp chúng con và dành cho chúng con một người Mẹ, một người Mẹ đã ra tay, một người Mẹ đã tìm cách cứu chúng con, một người Mẹ đã dạy dỗ cho chúng con, và một người Mẹ đã chỉ cho chúng con đời sống với con tim xin dâng kính Chúa bằng chính của lễ Sáu Lạy; để nhắc nhở cho chúng con trong đời sống cầu nguyện và phạt tạ.

 

Chúng con xin ơn Chúa Thánh Thần che chở, bảo vệ và tuyên xưng Đức Giêsu Kitô, để chúng con được phục hồi, phục thiện khi thời gian chính Mẹ đã xin Chúa gia hạn cho chúng con có ngày hôm nay; để được biết những gì chúng con cần làm, được biết chúng con cần phải thực hành, qua cái vũ khí để bảo vệ chính mình bằng đời sống cầu nguyện, để trưởng thành hơn trong ơn Chúa ban. Giây phút này đây chúng con không thể quên được những gì chúng con xin dâng và thưa trong sự tuyên xưng.

 

Lạy Mẹ Maria, Mẹ của Lòng Thương Xót, Mẹ của Trái Tim Tình Yêu, Mẹ của Thánh Thể, Mẹ của Ngôi Lời Nhập Thể, Mẹ của Đấng Cứu Độ, Mẹ của toàn thể loài người nhân loại của chúng con. Mẹ của mỗi tội nhân, mỗi thánh nhân, mỗi phạm nhân, mỗi nạn nhân, mỗi chứng nhân, mỗi hối nhân, mỗi bịnh nhân, mỗi một linh hồn nơi chốn luyện hình, Mẹ của Giáo Hội, Mẹ của các linh mục tu sĩ, Mẹ của toàn thể nhân loại, Mẹ của mỗi một chứng nhân ngày hôm nay, và Mẹ của mỗi một nạn nhân mà chúng con đang cầu xin. Danh hiệu của Mẹ, tước hiệu của Mẹ, con người sẽ không thể quên và từ chối.

 

Chúng con tôn vinh Mẹ, chúng con cám ơn Mẹ. Nhờ Mẹ dạy dỗ để chúng con có được ngày hôm nay, tuy đơn sơ bình thường nhưng rất sâu thẳm, để giúp chúng con suy niệm, để nhìn thấy thân phận tội lỗi yếu đuối; nếu chúng con không thực hành thì không có gì để dâng Chúa cả để xin được can thiệp. Bởi vì chúng con là những kẻ thấp cổ bé miệng, yếu đuối, là những nạn nhân, và cũng là những tội nhân, nhờ Đức Giêsu Kitô cứu để chúng con được ngày hôm nay.

 

Ngày hôm nay Mẹ tiếp tục giúp chúng con hiểu vai trò của chính mình hiện nay, và vai trò mà giá máu của Chúa Giêsu cứu. Chúng con không thể để trở nên vô nghĩa, và không thể trở thành tay sai cho những việc của thế gian nơi hạ giới mà chúng con đang thực hành, mà quên đi sự thiêng liêng cao cả mà Thiên Chúa muốn cho chúng con được nghe, được cảm nhận, được thấy và được chiêm ngưỡng, để trở về với Chúa trong lòng tin, và trở thành những nhân chứng cho Tin Mừng trong thời đại mà Chúa đã tỏ hiện cho chúng con trong thế giới này.

 

Tất cả những điều này không tự động chúng con có mà do chính Mẹ dạy. Xin cho chúng con biết lắng nghe lời Mẹ, để đời sống trở nên những ngày nhân chứng; dành thời gian để chúng con cầu nguyện, đi khắp đó đây để nhắc nhở cho con người thân phận yếu đuối tội lỗi, thân phận thấp hèn, không còn gì ngoài sự tạ tội tri ân bằng linh hồn lẫn thể xác, lý trí trọn cả con tim, để dâng kính Thiên Chúa. Chính Mẹ đã cầu nguyện cho chúng con, những ngày trên thế trần Mẹ cũng đã từng thực hành, để giúp chúng con có một vốn liếng như ngày hôm nay.

 

Ngày hôm nay chính gia tài của Mẹ để lại cho con cái đó chính là ngày hôm nay chúng con với sức lực không thể thắng được thế gian này; với sức lực biết bao nhiêu thế hệ vẫn là những ngày yếu đuối vấp ngã, những ngày bị ràng buộc bởi tất cả lý luận của trần gian mà quên đi thân phận tội lỗi, và cần trở về bằng sự tạ tội tri ân, xin được phục hồi, phục sức, để trở thành những người con xứng đáng, mà Chúa Giêsu Kitô đem giá máu để cứu chuộc loài người nhân loại, và tình yêu của Lòng Thương Xót Chúa vẫn chờ đợi sự trưởng thành của đức tin. Cho nên, tất cả những gì mà ngày hôm nay chúng con làm Mẹ đã làm dùm cho chúng con trước hết; đồng thời Mẹ đang dẫn chúng con về với một Đấng Thiên Chúa vẫn còn ở với chúng con tại thế giới này, nhưng chúng con vẫn ơ thờ hững hờ.

 

Đó là điều mà chúng con cần được biết thêm, để được sự can thiệp của Ngài gần nhất mà chúng con kính dâng. Chúng con xin dâng lên Chúa, để tâm hồn chúng con được nghĩ ngơi bình an khi chúng con tìm đến với Ngài; đó chính là Chúa Giêsu Thánh Thể. Nơi đâu có Chúa Giêsu Thánh Thể, nơi đó có Mẹ Maria. Nơi đâu sự hiện diện của Chúa là điều đang nhắc nhở cho con người với một đức tin mạnh dạn can đảm, để được tin và nhìn thấy sự huyền nhiệm cao cả trong sự viếng thăm của Chúa, trong sự bảo vệ và sự binh vực của Chúa, và trong nguồn an ủi của Chúa dành cho nhân loại của chúng con, và nhắc nhở chúng con sống trong Tin Mừng, sống trong giáo lý, bền đỗ và trung thành.

 

Đừng nản chí, đừng bỏ cuộc! Chúa là Thiên Chúa luôn lắng nghe những kẻ biết ăn năn sám hối trở về, những kẻ biết tìm về chân lý, công lý, những kẻ biết lắng nghe, vâng phục, những kẻ khiêm nhường Chúa sẽ không bao giờ từ chối những ơn mà họ xin, Chúa sẽ dành những ân huệ đặc biệt để cứu chúng con và toàn thế giới. Ngày hôm nay, ai chỉ cho chúng con con đường này; ai chỉ cho chúng con biết để thực hành? Chính Mẹ Maria. Chúng con xin dâng lời cảm tạ ơn Mẹ, cảm ơn Mẹ, tôn vinh Mẹ, và xin tạ tội với Mẹ những lần thiếu sót yếu đuối, non nớt khờ dại không hiểu, không biết, và chưa có thực hành. Nhưng ngày hôm nay nhờ chính sự thực hành này, nhờ đời sống cầu nguyện bằng nội tâm này, nhờ mỗi ngày dâng kính qua món quà đã trở thành của lễ mà chúng con thấy rất quan trọng cho thế giới, mọi tầng lớp, mọi vai trò, để nhắc nhở chúng con dừng lại. Đời sống chúng con cần liên kết trong sự hiệp nhất và cầu nguyện bằng con tim, bằng nội tâm.

 

Xin Mẹ cầu bầu, xin Mẹ chuyển cầu cho thế giới được sớm hòa bình, cho mọi người được hiệp nhất thương yêu nhau, tha thứ cho nhau, để chúng con đoàn kết; vì sự đoàn kết mà mọi người cùng nhau trong sự hiệp nhất phủ phục, đầu phục, và mọi đầu gối phải bái phục và phủ phục Thiên Chúa. Lúc đó Chúa sẽ đến, và Vương quốc của Chúa sẽ dành cho con người một cách gần gũi, và chúng con cần tập tành để trở về với Vương quốc của Ngài, tập tành đế chúng con đến với một Vương quốc trong đời sống với sự thờ lạy, và tôn vinh.

 

Chúng con là những hoàng tử, công chúa, mà chúng con không biết địa vị của mình. Chúng con là những ngôn sứ, là tư tế, là vương giả; đó là những điều được ghi chép trong Phúc Âm, nhưng chúng con không biết sử dụng vai trò của mình; để hôm nay chúng con lệ thuộc với tội, và lệ thuộc với thế gian này, đã làm cho chúng con chia năm sẻ bảy, bị tản mát khắp nơi. Vì những sự vô tình hay cố ý đã làm cho chúng con gặp những sự đau khổ, bị thống trị bởi chiến tranh đau khổ dịch bịnh dưới tay của thần dữ; xin Chúa giúp chúng con, cứu chúng con, giải thoát chúng con. Xin Mẹ Maria giúp chúng con thực hành điều này bằng sự khiêm nhường nhỏ bé, bằng sự vâng phục, lắng nghe gương mẫu của Mẹ, để đời sống chúng con xứng đáng được Lòng Thương Xót của Chúa can thiệp.

 

Con xin tôn vinh thờ lạy Đức Chúa Cha. Con xin tuyên xưng tôn kính Chúa Giêsu là Đấng Cứu Chúa của chúng con. Chúng con xin lắng nghe sự chỉ dạy của Chúa Thánh Thần. Con tôn vinh, thờ lạy Năm Dấu Thánh, Đấng Cứu Chúa và Đấng Phục Sinh vinh quang dành cho chúng con sự sống và niềm hy vọng. Chúng con bái tạ, thờ lạy, tôn vinh Chúa Giêsu Thánh Thể; và chúng con xin lắng nghe và trở về với Chúa qua Năm Dấu Thánh mà chúng con phủ phục đầu phục, để đi sâu vào sự suy niệm và được nhận thấy những điều thuộc về mình do Chúa cho qua Năm Dấu Thánh. Chúng con xin được lắng nghe sự chỉ dạy của Mẹ, bằng đời sống thực hành, bằng đời sống với niềm tin, bằng đời sống mà chúng con kính dâng qua sự phạt tạ, được kính dâng, kính trình, và được tường thuật. Chúng con xin được Chúa tha thứ tội lỗi cho chúng con và xin đón nhận lòng sám hối ăn năn, bằng sự đầu phục, bằng sự phủ phục, bằng một trái tim, xin được trở về, xin được học nơi Mẹ và được sự chỉ dạy của Mẹ.

 

Xin dâng lên Mẹ và xin Mẹ cầu bầu để thế giới của chúng con, đặc biệt Giáo Hội của chúng con được sự hiệp nhất, Giáo Hội của chúng con được mọi sự an lành trong sự chúc phúc của Chúa; để lời của Chúa và Tin Mừng của Chúa được tiếp tục khắp nơi trên mọi miền đất nước. Và xin nhờ lời của Chúa để cứu chữa linh hồn của chúng con và chữa lành thân xác của chúng con; để chúng con trở thành những con người loan báo Tin Mừng, sống trong sứ vụ và sứ mạng rất quan trọng, trong những ngày tháng rất cần sự hiệp nhất mà Giáo Hội đang dành cho chúng con qua Đức Giáo Hoàng, là sự hiệp hành.

 

Xin cho chúng con đừng theo lý lẽ của trần gian, mà cần sống động, cần sôi động, và cần phải tiếp tục lên đường làm chứng cho tình yêu, chân lý và sự thật; để trở nên phục hồi trong Lòng Thương Xót mà Chúa đã dành cho chúng con, và chúng con dành cho nhau. Chúng con xin nước Chúa trị đến, thánh ý của Thiên Chúa từ trên trời cao cũng như ở dưới trần thế được thuộc về Chúa trong sự tôn vinh, thờ lạy, cảm tạ, và tuyên xưng.

 

Lạy Mẹ Maria, chúng con cảm tạ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội và sự toàn thắng của Mẹ. Nhân đức hoàn thiện của Mẹ, và mọi sự hoàn hảo của Mẹ để giúp chúng con thắng được cuộc chiến cuối cùng này. Chỉ có Mẹ là người dạy chúng con để cuộc chiến này được chiến thắng; còn nếu không thì thế giới này chúng con sẽ sống lạc lẽo, khô khan, vô cảm và chia rẽ.

 

Mẹ ơi, Mẹ thấy tình trạng của xã hội và thế giới hiện nay chúng con không biết dựa vào đâu; xin dâng lên Mẹ tất cả, xin dâng Giáo Hội chúng con, xã hội chúng con và tất cả các đất nước, dâng tất cả giáo dân, mọi tầng lớp, và mọi vai trò. Xin Mẹ dạy chúng con cầu nguyện, khiêm nhường, nhỏ bé, đơn sơ, để dâng kính Đức Chúa Cha, và xin Ngài thương xót đến thế giới chúng con qua sự can thiệp của chính Ngài. Chúng con xin thánh ý của Chúa thực hiện những điều Chúa muốn cho chúng con trong thế giới này.

 

Cảm tạ ơn Đức Giêsu Kitô, Đấng đã củng cố đức tin, viếng thăm, bảo vệ, che chở, và giúp chúng con tôn trọng, tôn kính bí tích huyền nhiệm cao cả này; để chúng con cùng nhau trở nên những người hiệp nhất tuyên xưng và tôn vinh Chúa Giêsu Thánh Thể, để mọi người được nhận biết sự ở lại và sự can thiệp của Ngài dành cho thế giới hiện nay. Nhờ chính những lời cầu nguyện, qua lời cầu bầu của Mẹ để sự giúp đỡ của thiên đàng ban đến cho chúng con, để can thiệp cho chúng con trong một thế giới với chiến tranh căng thẳng và dịch bịnh; xin cứu chúng con. Tất cả những gì chúng con xin, xin đón nhận sự tạ tội tri ân, thay thế cho mọi tầng lớp, mọi vai trò, xin Đức Mẹ cầu bầu và nhậm lời chúng con cầu xin. Chúng con xin thuộc về Mẹ. Totus Tuus.

 

Nhờ chính Mẹ, Mẹ dẫn chúng con đến với Thánh Cả Giuse, một vị gương mẫu cho thế giới của chúng con, đặc biệt là mỗi một gia đình trong thế giới hiện nay, qua sự liêm chính và công chính của ngài. Xin ngài, là đấng trưởng gia của Gia đình Thánh Gia năm xưa, thì xin cũng là trưởng gia của Giáo Hội chúng con hôm nay, trưởng gia của mỗi một gia đình, để chúng con được trở về trong sự vâng phục, lắng nghe. Qua sự cầu bầu của ngài để chúng con được sống trong sự tương trợ hiệp nhất và sống một đời sống với giáo lý của Chúa, giáo lý và chân lý mà Chúa đã dành cho chúng con trong thế giới này.

 

Cảm tạ ơn Chúa và cảm tạ ơn Mẹ đã đưa chúng con đến với ba tổng lãnh thiên thần, thế giới của chúng con không chống chọi nỗi với thần dữ, với sự gian ác, bất chính, bất công trong thế giới này; nhưng chúng con xin sự giúp đỡ của ba tổng lãnh thiên thần. Xin các ngài đến để binh vực chúng con, vì ngài giữ cán cân của công bằng, xin ngài giúp chúng con; xin ngài cũng chữa bịnh cho chúng con, và xin củng cố đức tin cho chúng con, để chúng con được hiệp nhất mà lắng nghe sự can thiệp của ba tổng lãnh thiên thần.

 

Chúng con xin mười hai tổng lãnh thiên thần, đấng giữ biên cương thế giới, đất nước, núi non và biển cả, ngay cả chính không khí. Không khí của chúng con đang bị ô nhiễm và đời sống của chúng con đang bị rớt vào tình trạng với sự khống chế bởi những kẻ dữ. Xin Chúa thương cho mười hai tổng lãnh thiên thần đến giúp chúng con, trả lại không khí với sự trong lành, trả lại không khí với sự tự nhiên thiên nhiên mà chúng con bị mất vào tay của kẻ dữ. Xin cứu chúng con và giúp chúng con, vì chúng con không làm gì được ngoài những lời chúng con cầu xin, ngoài những lời chúng con kêu cứu, ngoài những lời chúng con xin được can thiệp và binh vực.

 

Chúng con cũng xin cảm tạ ơn Chúa đã cho chúng con các thiên thần mà chúng con được nhìn thấy, chúng con được chiêm ngưỡng sự viếng thăm, sự giúp đỡ và sự nhắc nhở của các ngài. Chúng con cũng nhận thấy gương của các vị thánh đã đi qua trong giòng lịch sử, đã giúp cho đời sống đức tin của chúng con được vững chắc như các ngài. Chúng con chưa làm được, nhưng chúng con nhờ chính gương sáng của các ngài, nhờ lời cầu bầu của các ngài để chúng con trở nên những người loan báo Tin Mừng, vững vàng trong đời sống đức tin, để làm chứng cho tình yêu, và chân lý sự thật. Chúng con cảm ơn tất cả các thánh, xin đón nghe lời của chúng con cầu xin. Lời cầu bầu của các ngài để chúng con tiếp tục trong sứ vụ âm thầm và làm chứng cho sự thật qua món quà của Mẹ ban tặng và trở thành của lễ được kính dâng.

 

Con cảm tạ ơn Mẹ đã giúp chúng con được nhận biết chúng con có thiên thần Bản Mệnh. Ngài luôn nhắc nhở, ngài luôn chỉ dạy và luôn giúp chúng con, để đời sống của chúng con biết phụng sự và phục vụ, và đời sống của chúng con trở thành những người con thuộc về Chúa; và thay tiếng nói cho thế giới của hiện nay, thay tiếng nói cho mọi tầng lớp, mọi vai trò, đặc biệt những nạn nhân trong thế giới của hiện tại, xin Chúa thương đón nhận.

 

Sự giúp đỡ của thiên thần Bản Mệnh để cho chúng con nhận biết được sự bảo vệ qua thiên thần Bản Mệnh, để nhắc chúng con; đừng để chúng con sai lầm, sống trong tội với những ngày trong quá khứ, mà trở nên một con người mới xứng đáng đón nhận sứ vụ và sứ mạng của mình, để hiệp cùng với Giáo Hội làm chứng cho chân lý sự thật. Xin cho tất cả mọi việc chúng con làm đều dâng lên Thiên Chúa qua thánh ý của Ngài sắp đặt, và xin thánh hóa chúng con mỗi ngày; để xứng đáng với sứ vụ mà Chúa dành và ban đến cho chúng con. Xin cho chúng con luôn sống và học sự khiêm nhường nhỏ bé và đơn sơ, lắng nghe và thi hành, để tất cả những gì chúng con làm đều dâng lên Chúa và trong thánh ý của Chúa.

 

Con xin cảm tạ ơn Mẹ đã dành một cách đặc biệt để dạy dỗ chúng con; những lời chúng con cầu xin cũng là sự chỉ dạy của Chúa Thánh Thần. Tất cả đều là Mẹ dạy, món quà Mẹ ban để chúng con có được ngày hôm nay. Chúng con trong tâm tình cảm tạ, chúc tụng, ngợi khen và tôn vinh Chúa; xin Chúa đón nhận của lễ Sáu Lạy đặc biệt mỗi tuần ngày Thứ Tư kính dâng trước cung thánh Nhà thờ Holy Rosary.

 

Con xin được dâng lên Chúa lời cảm tạ, chúc tụng, ngợi khen, và những lời con xin cho những đấng bậc đã ra đi trong hàng ngũ của Giáo Hội; đặc biệt là Đức Hồng y George Pell vừa mới qua đời, và vị linh mục Đa-minh Nguyễn Đức Hạnh ở Đan Viện Biển Đức Thiên Tâm, và những linh mục khác mà chúng con chưa được biết. Xin đón nhận linh hồn của các ngài, và tất cả tu sĩ nam nữ cũng như những người dân vô tội đã chết; xin Chúa thương đón nhận những linh hồn này và xin Chúa can thiệp cho họ được hưởng nhờ Lòng Thương Xót của Chúa.

 

Đây là những điều trong bổn phận trách nhiệm mà chúng con cần phải làm, để tiếp tục trên bước đường phụng sự, phục vụ âm thầm, đặc biệt nói về và chứng minh về Chúa Giêsu Thánh Thể đã đến, đã viếng thăm và đã can thiệp cho chúng con; để chúng con chuẩn bị cho một Vương quốc mà Chúa sẽ chuẩn bị cho mỗi một người chúng con sẽ đến. Chúng con nhân danh Chúa là Thiên Chúa của chúng con bây giờ cho đến mãi muôn đời. Chúng con xin thuộc về Chúa Giêsu, nhân danh Đức Giêsu Kitô là Chúa của chúng con.

 

Chúng con cảm tạ Đức Chúa Cha, Chúa Giêsu, Chúa Thánh Thần, và cám ơn Đức Mẹ, cám ơn tất cả các thiên thần, các thánh. Đặc biệt chúng con cảm ơn Chúa Giêsu Thánh Thể đã thúc đẩy, viếng thăm, để chúng con được tiếp tục trung thành mà thực hiện những điều Chúa muốn và cho phép chúng con. Chúng con nhân danh Đức Giêsu Kitô là Chúa của chúng con. Amen. Amen. Amen.

 

Xin Chúa đón nhận lắng nghe lời của chúng con cầu xin và tha thứ những thiếu sót yếu đuối trong bổn phận trách nhiệm, cho chúng con thêm sức mạnh, can đảm để tiếp tục lên đường làm chứng cho sự thật, với những gì được thấy, được nghe, qua Chúa Giêsu Thánh Thể, và qua sự soi sáng của Chúa Thánh Thần. Món quà của Mẹ ban cho để được thực hành trên mỗi một tầng lớp, mỗi một vai trò, để kính viếng Chúa Giêsu Thánh Thể, được củng cố đức tin, mà Chúa Giêsu Thánh Thể dành cho chúng con và thế giới nhân loại hiện nay; với lòng tôn kính, lòng thờ lạy, lòng cảm tạ tri ân và lòng tạ tội trước Đấng Thiên Chúa mà chúng con tuyên xưng. Amen. Amen. Amen.

 

Lucia cùng với tất cả anh chị em xin được kết thúc là 4 giờ 47 phút, ngày Thứ Tư, ngày 11, tháng 1, năm 2023, trước cung thánh của Nhà thờ Holy Rosary.

 

Lucia Phan là một người Mỹ nhập cư từ Việt Nam. Chị sống đời cầu nguyện. Hằng ngày chị tập trung vào việc chầu Chúa qua Bí tích Thánh Thể, tham dự Thánh lễ Hy sinh Cứu độ của Chúa Giêsu và thực hành Sáu Lạy.

Chị Lucia nhận được thông điệp bằng cách phát biểu nội tâm (interior locutions) và có thể ghi nhận được những hình ảnh về Thánh Thể, cả dưới dạng hình và phim, qua điện thoại thông minh. Chị nhận được thông điệp từ Thiên Chúa, Đức Mẹ, các Thiên Thần và các Thánh từ năm 2011.

Mời vào những trang nhà:

Những Mạc Khải Mới Qua Bí Tích Thánh Th

 – nrtte.net

Niềm tin vào sự Hiện diện Thực sự của Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Th

 – EucharisticJesus.faith

 

Xin chia sẻ thông điệp và trang nhà này với những người bạn quen biết.[:]

error: Content is protected !!