Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /home/nrtteorg/public_html/wp-content/themes/u-design/u-design.theme#archive on line 43
[:en]New Revelations through the Eucharist[:vi]Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể[:es]Las Nuevas Revelaciones a Través de la Eucaristía[:ph]Bago Revelations Eucharist Sa[:fr]Nouvelles Révélations à Travers L'Eucharistie[:]

[:vi]Sáu Lạy Ngày Lễ Mẹ Sầu Bi[:]

[:vi]
Thông Điệp Ngày 15-9-2021
 
Đây là một thông điệp được linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần.

Lucia: Giờ này là 1 giờ 28 phút, ngày Thứ Tư, tháng 9, ngày 15, năm 2021, tại Nhà thờ Thánh Tôma. Chúng con đang hướng về bàn thờ, Thập Tự Giá, cung thánh, nhà tạm và hướng về Linh ảnh Mẹ Sầu Bi. Đặc biệt hôm nay là ngày lễ Mẹ Sầu Bi, chúng con cảm tạ ơn Chúa đã dành cho con cùng với anh chị em ngày hôm nay không có dự định trước, đáng lẽ là vào giờ chúng con có thể là 3 giờ trưa, nhưng hôm nay Chúa lại dành cho con đến thánh đường Thánh Tôma ở rất gần nhà.

 

Dự định của chúng con là tới Nhà thờ Holy Rosary, nhưng cuối cùng Mẹ đưa chúng con đến đây, vì nơi đây họ tổ chức ngày lễ Mẹ Sầu Bi rất là đặc biệt, bảy vị linh mục dâng lễ một lượt, tượng trưng cho Bảy Sự Thương Khó mà Mẹ đã chịu. Đồng thời làm bất cứ một điều gì Mẹ cũng muốn chúng con hãy dâng lên Chúa của lễ Sáu Lạy mà hằng ngày khi chúng con tham dự Thánh lễ Misa hay bất cứ một thánh lễ nào điều cần nhất là hãy thưa với Chúa trong tâm tình đại diện và thay thế cho mọi tầng lớp, mọi vai trò, với một của lễ cần nơi con người, đó là dâng lời cảm tạ ơn Chúa, chúc tụng và tôn vinh trong tâm tình tạ tội mà chúng con thay cho mọi người, mọi tầng lớp và mọi vai trò; đặc biệt trong đó có những người trong gia đình của chúng con, con cái và những người thân yêu trong mỗi một gia đình của chúng con, con cái của những người anh chị em, và những thân nhân của chúng con.

 

Dù rằng chúng con được ơn Chúa ban để trở thành những người âm thầm trong đời sống cầu nguyện và phục vụ, nhưng gia đình của chúng con cũng là những người vẫn còn rất khô khan nguội lạnh. Vì chính điểm đó mà chúng con dâng thay cho họ, thay cho mọi tầng lớp, mọi vai trò hiện nay; tất cả đều là dâng lời cảm tạ, chúc tụng, ngợi khen xin dâng lên Chúa những người anh chị em chúng con, những người chưa biết, những người chưa tin. Đặc biệt vào ngày Lễ Mẹ Sầu Bi, ý nghĩa của năm nay là một năm rất là quan trọng, vì đời sống của chúng con có biết bao nhiêu sự tất bật, căng thẳng chung trong thế giới. Cơn dịch bịnh đang hoành hành khắp nơi trong mỗi một đất nước, và đồng thời cũng đang nằm trong tình trạng với sự đe dọa bởi chiến tranh; đời sống ngày hôm nay luân lý và đạo đức đã trở thành đồi bại, sự công chính dường như mất đi trong cuộc sống. Ngày hôm nay con cầu xin Chúa cho chúng con cơ hội để đến với Mẹ Maria. Xin Mẹ dạy dỗ chúng con, để chúng con có cơ hội được suy niệm về Mẹ, với bảy lưỡi gươm đâm thâu Trái Tim Mẹ, và ngày hôm qua là ngày lễ Suy Tôn Thánh Giá.

 

Giờ đây chúng con cùng nhau trong sự hiệp nhất để xin dâng lên lời cảm ơn Mẹ. Xin Mẹ ở cùng chúng con và giúp chúng con trên bước đường để chúng con được nhận ra cuộc sống với những sự khó khăn, nhưng sự khó khăn này cũng không so sánh bằng ngày mà Chúa Giêsu đi trên đoạn đường thập tự giá, và Mẹ cùng đi với Ngài. Hôm nay chúng con có đó là cuộc đời của Mẹ Maria qua Bảy Sự Thương Khó. Chúng con cùng nhau trong sự hiệp nhất để xin với Mẹ, ở bên Mẹ để xin được dâng lên lời suy niệm về cuộc đời của Mẹ và cũng xin Mẹ dạy chúng con thêm trong cuộc sống hiện nay với những gì chúng con cần làm và phải làm, với một tấm lòng cung kính để tạ tội tri ân và nói lên với Mẹ. Xin Mẹ tiếp tục cầu bầu và giúp chúng con hiểu rằng cuộc sống nghèo khó, cuộc sống mà chúng con hiểu được cuộc đời mỗi một con người đều phải đi vào những hoàn cảnh với thập tự giá mà Chúa Giêsu đã chọn để cứu chúng con trong thế giới.

 

Suy niệm về cuộc đời của Mẹ hiệp cùng với Chúa Giêsu trong Bảy Sự Thương Khó này thì chúng con được nguồn an ủi giữa cuộc sống. Dù là khó khăn căng thẳng nhưng hãy nhìn vào Chúa và Mẹ để cuộc sống chúng con được luôn ở cùng với Chúa và Mẹ trong đời sống. Chúng con xin dâng lên tất cả những sự khó khăn, những sự căng thẳng hay thế giới đang đi vào với những ngày căng thẳng với cơn dịch bệnh, với sự đau khổ của bệnh tật, và một thời điểm với sự đe dọa bởi chiến tranh, nhưng vẫn còn có Chúa và Mẹ trong cuộc đời của chúng con, để chúng con cùng nhau trong sự hiệp nhất, tôn vinh, thờ lạy, cảm tạ và tri ân cho đúng nghĩa của cuộc sống hôm nay, để dâng lời cảm ơn Chúa, tôn vinh Chúa và cám ơn Mẹ.

 

Xin Mẹ cho chúng con được dâng lên Mẹ tất cả. Mẹ là nguồn an ủi để giúp chúng con trên bước đường lữ thứ trần gian còn biết bao nhiêu điều đang chờ đợi đầy cả những ý nghĩa. Mỗi một việc xảy đến với chúng con đều hãy phó thác và trông cậy, đừng bao giờ nản lòng. Hãy tin tưởng, hãy bền đỗ và trung thành với ơn của Chúa ban, với địa vị được làm con cái của Chúa và chấp nhận xin vâng; với sự quan phòng của Chúa thì không bao giờ Chúa để cho chúng con quá nặng khi không thể, Chúa sẽ dành cho chúng con.

 

Ngày hôm nay chúng con gặp những điều đối diện khó khăn nhưng Chúa cũng có một chương trình để nâng đỡ chúng con và dành cho chúng con một đời sống mới trong niềm tin mà chúng con có Mẹ với Chúa. Có Mẹ và Chúa cuộc sống của chúng con không bơ vơ lạc lõng giữa cuộc đời này, và dễ chấp nhận mọi hoàn cảnh để chúng con sống trong một đời sống nhân chứng bằng niềm tin và bằng việc làm, để những người khác nhìn vào những gì chúng con đang làm, nhìn vào ý nghĩa của cuộc sống nội tâm mà chúng con thưa và dâng, để họ cũng tin vào Thiên Chúa và họ cũng đến với Mẹ, để tiếp tục được sự chỉ dạy của Mẹ dành cho chúng con với của lễ Sáu Lạy. Nhờ chính của lễ Sáu Lạy này mà chúng con được tăng trưởng, lớn lên dù là chỉ mười năm nhưng giúp chúng con một đời sống hạnh phúc. Dù là có những khó khăn, dù là có những thiếu sót nhưng chúng con vẫn có những giây phút tách rời để sống bên Chúa và Mẹ với những lời thiết tha qua sự chỉ dạy của Chúa Thánh Thần.

 

Tất cả mỗi một việc chúng con làm hôm nay xin cho chúng con được mời Chúa Thánh Thần đến, để xin Ngài thánh hóa biến đổi, và xin Ngài dạy dỗ chúng con bằng những cảm nghiệm suy niệm mà chúng con thật sự không biết bắt đầu câu nào để nói và thưa với Thiên Chúa. Nhưng Ngài đã thấu hiểu được cõi lòng của chúng con, và có nhiều phương cách để giúp chúng con trên bước đường dâng lên Thiên Chúa toàn năng, và xin Ngài thương đón nhận, chấp nhận, can thiệp và giúp cho chúng con và thế giới, để mọi người được biết và trở về trong sự quy hàng, quy phục mà hôm nay Mẹ dạy chúng con từng người một,để trở về với Thiên Chúa qua của lễ Sáu Lạy.

 

Giờ đây, chúng ta bắt đầu đọc Bài Đọc I của ngày hôm nay, nói về Đức Mẹ Sầu Bi, lễ nhớ, mà Giáo Hội đã nhắc nhở chúng ta, để chúng ta cùng nhau trong sự hiệp nhất đọc Lời của Chúa để suy niệm về Mẹ Maria, Mẹ của chúng ta và Mẹ của nhân loại.

 

BÀI ĐỌC I: 1 Tm 3, 14-16

ĐÁP CA: Tv 110, 1-2. 3-4. 5-6

PHÚC ÂM: Ga 19, 25-27

Hôm nay rất đặc biệt Thánh Phêrô Julianô Eymard ngài đã viết về Mẹ Maria trong cuốn sách Đức Mẹ Thánh Thể, có mỗi một giai đoạn mà ngài viết về Mẹ Maria, chúng ta cùng nhau để lắng nghe những lời của vị thánh viết và tâm trạng của ngài, để giúp cho đời sống chúng ta hiểu Mẹ, gần Mẹ, yêu mến Mẹ và để biết về cuộc đời của Mẹ mà chúng ta tôn kính. Và chúng ta xin Mẹ cho chúng ta cơ hội để hiểu về Mẹ, để chúng ta sống học nơi Mẹ, vì Mẹ là người chỉ dạy cho chúng ta, để biết Chúa, gần Chúa, và là đấng trung gian duy nhất dẫn chúng ta về với Chúa dù là những kẻ tội lỗi, yếu đuối và thiếu sót như chúng ta.
Lucia đọc bài suy niệm Đức Maria tôn thờ phạt tạ của Thánh Phêrô Julianô Eymard [Đức Mẹ Thánh Thể, trang 70]
 
Lucia: Lạy Chúa, Bài Đọc I và bài Phúc Âm hôm nay vào ngày lễ Giáo Hội nhắc cho chúng con, lễ nhớ Mẹ Sầu Bi, được suy niệm về bảy lưỡi đòng đâm thâu Trái Tim Mẹ. Hôm nay là một ngày đặc biệt ngoài dự tính của chúng con; đặc biệt sự hiện diện thiêng liêng có thật Mẹ đã an bài sắp đặt để chúng con đến với một nhà thờ ngày hôm nay, họ đã làm Tuần Cửu Nhật chuẩn bị cho ngày lễ Mẹ Sầu Bi.
Ngày hôm nay chúng con hạnh phúc được tham dự thánh lễ với bảy vị linh mục dâng thánh lễ đặc biệt hôm nay lên Mẹ, đây cũng là một cơ hội để chúng con cầu nguyện cho các linh mục của Mẹ. Các linh mục là chủ chăn của chúng con, chúng con phải có một sự liên kết trong tình thương của Chúa, đặc biệt rằng Chúa dành cho chúng con và ban cho chúng con ơn để chúng con dâng các ngài lên Thiên Chúa, và xin cho cuộc đời của các ngài luôn trung thành, bền đỗ và tràn đầy ơn của Chúa để rao giảng Tin Mừng, và đem trái tim yêu thương của Chúa để giúp cho những người chưa biết được biết, những người chưa tin được tin, để trở về với Chúa qua giáo lý được thực hiện trên các ngài.
Đây là một cơ hội mà Mẹ đã dành và muốn chúng con cầu nguyện, cầu nguyện cho Giáo Hội, cầu nguyện cho thế giới, cầu nguyện cho xã hội hiện nay và cầu nguyện cho những nhu cầu cần thiết rất gần mà chúng con đang gặp mà chúng con được chiêm ngưỡng và được gặp gỡ mỗi ngày. Không phải là một sự tình cờ mà là biểu hiện Mẹ luôn an bài sắp đặt cho chúng con, trong một vai trò âm thầm nhưng những lời cầu xin của chúng con khắp nơi trên mọi miền đất nước được gởi và dâng lên Thiên Chúa toàn năng.
Ngày hôm nay, ngày mà chúng con kính nhớ, như được nhắc nhở trong Phúc Âm Tin Mừng Chúa Giêsu đã từng rơi lệ, và cuộc đời của Ngôi Hai Thiên Chúa cũng có những lúc mà chính Ngài cũng phải chấp nhận tất cả. Giống như chúng ta, Ngài phải khóc, phải rơi lệ vì loài người, vì Ngài để đến để cứu chúng ta khỏi phải chết và lòng thành kính Người khi Ngài dâng; dù là Con của Thiên Chúa, là Ngôi Hai nhưng cũng phải đi qua đoạn đường đó, là sự vâng phục. Chúa Giêsu vâng phục Đức Chúa Cha, phải chịu đau khổ và hoàn tất một chương trình với nhiệm vụ dù đau đớn trên thân xác khi Ngài mang thân xác của một con người. Chính những điểm mà Ngài đã hoàn toàn sống một đời sống gương mẫu đó trở nên một căn nguyên cứu độ đời đời cho tất cả mọi người trên thế giới; tất cả giúp chúng ta hiểu được đời sống vâng phục và phục tùng Thiên Chúa như thế nào được nhắc nhở vào ngày lễ Mẹ Sầu Bi. 24
Cuộc đời của Mẹ cũng vậy, Mẹ cũng đã hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa, vâng phục Thiên Chúa và sống cho Thiên Chúa, cho nên ngày hôm nay chúng ta thấy có một mẫu mực và gương mà Mẹ đã dành cho chúng ta một cách đặc biệt trong đời sống. Hãy suy niệm về cuộc đời của Mẹ, chúng ta sẽ hiểu được cuộc đời của Mẹ chỉ biết vâng phục, suy niệm và cầu nguyện; vì chính những điểm đó mà Mẹ luôn luôn được tràn đầy hồng ân của Thiên Chúa, và ngày hôm nay Mẹ ban tặng cho chúng ta. Con đường mà Mẹ đang dạy cho chúng ta đó chính là một con đường theo Chúa, về với Chúa, với đời sống nội tâm, với đời sống cầu nguyện.
Chúng ta đã thấy bài Phúc Âm hôm nay theo Thánh Gioan đã viết, khẳng định một cách rất rõ ràng: dưới chân Thập Tự Giá chính là Mẹ Maria, và một số người rất ít, ngay cả những môn đệ tín trung chỉ còn có một người duy nhất mà Chúa Giêsu yêu, trong đó con người nhắc nhở đó là Thánh Gioan và Thánh Maria Mađalêna. Về phần Mẹ Maria, luôn luôn bên cạnh Chúa, là một nguồn an ủi lớn của Chúa, bên cạnh ít nhất còn hai môn đệ trẻ và nhỏ: Thánh Gioan và Thánh Maria Mađalêna, và một số rất ít thân nhân.
Chính Chúa Giêsu, Đấng Cứu Độ, khi Ngài ra đi, cô đơn, lặng lẽ, chỉ có một mình Mẹ duy nhất. Chúng ta thấy một người Mẹ đang nhìn con mình hấp hối, một người Mẹ chứng minh cuộc đời với từng bước chân của Con Mẹ. Để cứu thế giới mà chịu những cay đắng đau khổ, bị bỏ rơi, bị bỏ quên, bị sỉ nhục và cuối cùng chết trên Thập Tự Giá, với những lời trăn trối cuối cùng, và niềm tin tưởng của Chúa dành cho Mẹ. Mẹ đã chứng kiến cái công cuộc cứu độ lớn lao đó và Mẹ suy niệm trong lòng với cuộc đời còn lại; cuối cùng ở lại hai mươi năm trên thế trần này sau khi Chúa hoàn tất để về Thiên Quốc. Sự nhớ thương và tất cả những gì Mẹ làm đều là vì Chúa, với Chúa và dẫn chúng ta đến với Chúa, vì Mẹ biết cái công cuộc lớn lao của Đức Giêsu Kitô dành cho con người trong ơn cứu độ, để cứu sống chúng ta từ cõi chết và đưa chúng ta từ nơi bóng tối trở về với một chân lý cần có. 26
Không phải chỉ là đơn thuần để được giảng hoặc nghe, mà là một chương trình được lập ra qua Giáo Hội, bởi vì Mẹ là một người bên cạnh các tông đồ đầu tiên. Vị Giáo Hoàng đầu tiên trong lịch sử, Thánh Phêrô, cùng với các thánh tông đồ không ai mà không yêu mến Mẹ. Khi Chúa Giêsu về trời Mẹ là người bên cạnh đem tất cả những gì mà Chúa Giêsu giao lại cho Mẹ, Mẹ tiếp tục trong âm thầm giúp các tông đồ. Lịch trình âm thầm này ai có thể viết lên? Mẹ không muốn viết lên những trang sách, tất cả đều nói về Thiên Chúa, nói về Chúa Giêsu mà mọi người cần được biết; đó là lần đầu tiên và sự khởi điểm mà con người làm chứng qua các thánh tông đồ; ngày hôm nay những gì có thể thành lập được một cách mỹ mãn và hoàn toàn hoàn tất một điều tốt đẹp nhất tiếp tục qua bao thế hệ; hôm nay chúng ta không thể thiếu Mẹ.
Những điểm mà chúng ta cần biết để suy niệm về cuộc đời của Mẹ thì chúng ta thấy rằng đó là một người Mẹ của Ngôi Hai Thiên Chúa được chọn ngay từ thủa ban đầu, là một Nữ Vương lộng lẫy của Thiên Quốc và là một người Mẹ của nhân loại. Hôm nay tiếng nói đó vẫn còn với chúng ta, vẫn bên cạnh chúng ta, vẫn dạy dỗ chúng ta, vẫn ân cần yêu thương và sắp đặt. Hôm nay chúng ta có cơ hội để đón nghe tiếng nói của Mẹ, Mẹ đích thân ban đến cho chúng ta món quà đầu tiên để giúp chúng ta trở về với Thiên Chúa. Từ món quà đó chúng ta thực hành biến trở thành của lễ Sáu Lạy trong một thời điểm cấp bách, trong một thời điểm biến loạn, trở thành một của lễ được Thiên Chúa toàn năng đón nhận và chấp nhận. Những điều đó đã tiếp tục dành cho chúng ta trong thế hệ ngày hôm nay, đó cũng chính là một của lễ mà Mẹ Maria đích thân dâng lên Thiên Chúa và ban tặng cho chúng ta, để nhờ của lễ này xin Chúa thương can thiệp cho chúng ta và cho thế giới. 24.8
Ngày hôm nay chúng ta cùng nhau hiệp nhất dâng lên lời tạ ơn Thiên Chúa đã dành cho chúng ta một người Mẹ và chọn cho chúng ta một người Mẹ. Hôm nay dẫu chúng ta tội lỗi yếu đuối thiếu sót Mẹ vẫn tiếp tục đi tìm chúng ta trở về; Mẹ dạy dỗ cho chúng ta, Mẹ can thiệp cho chúng ta, Mẹ cầu xin Chúa cho chúng ta, đang dạy dỗ và Mẹ dọn chỗ chúng ta, để chúng ta được xứng đáng bước vào một nơi vĩnh viễn muôn đời, nơi mà Chúa Giêsu Con Mẹ đã dọn sẵn cho chúng ta. Chúa Giêsu Kitô, Con của Mẹ, đã chết cho chúng ta để chúng ta được sống và chính nhờ sự giúp đỡ của Mẹ để chúng ta thật sự trở thành công dân nước Trời, đó là điều mà Mẹ mong muốn ước ao.
Ngày hôm nay chúng ta nói gì với Mẹ và chúng ta suy niệm cuộc đời của Mẹ như thế nào để chúng ta dâng lời cảm tạ ơn Mẹ với những điều mà Chúa Thánh Thần muốn chúng ta được thực hiện trong ngày hôm nay, thay thế và đại diện cho mọi tầng lớp, mọi vai trò trong tâm tình với những lời cảm tạ, tri ân. Giờ đây chúng ta xin được cùng với anh chị em xin dâng lên Lạy Thứ Nhất.
Lạy Thứ Nhất, chúng con kính dâng lên Đức Chúa Cha.

Lạy Đức Chúa Cha, con cảm tạ ơn Cha, con chúc tụng và ngợi khen Cha, muôn vàn lời cũng không đủ nói lên tình thương yêu mà Cha đã dành cho nhân loại. Cha đã dành cho chúng con một người Mẹ dấu yêu, để hôm nay những điều mà chúng con biết thưa, biết trình và biết dâng; dù là bao nhiêu năm trong cuộc đời của những người già hay trẻ cho đến ngày hôm nay bạc tóc chúng con mới có thể cảm nghiệm và không thể từ chối được những điều được đánh động để chúng con mới mạnh dạn, can đảm để thưa với Cha, để biết được chúng con có một Thiên Chúa rất gần gũi, yêu thương. Ngài thấy được tất cả mọi hoàn cảnh của chúng con và Ngài dành cho chúng con một cách ưu ái đặc biệt để được thưa với Ngài, được dâng lên Ngài và được trình bày với Ngài để những tâm tư của chúng con được giải thoát và hiểu được ý nghĩa trong cuộc sống.

Vì Chúa dành cho chúng con tất cả; đó là môi, miệng, tâm hồn, trái tim, lý trí, nhưng những điều này phải thực hành qua mỗi một cách thức, mỗi một động tác mà Chúa đã dành, để đem những gì cần thiết mà Thiên Chúa dành cho chúng con. Đó chính là lời chúng con cầu xin và sự nguyện cầu với tâm tình tạ tội tri ân để nhận ra được những hồng phúc mà Thiên Chúa dành cho những kẻ biết tin, biết cầu nguyện, biết sám hối, biết ăn năn trở về, và biết thay đổi đời sống. Chúa cũng dành một cách đặc biệt để chúng con được đón nghe sự chỉ dạy của Chúa mà thực hành những điều Chúa cho. Tin vào Chúa, thưa và gần gũi để được đón nhận những hồng phúc mà Chúa can thiệp như hôm nay. 31.27

Lạy Đức Chúa Cha, thật là một sự kỳ diệu tuyệt vời mà Đấng thượng trí đã dành cho loài người nhân loại; ngày hôm nay chúng con là những tội nhân và ông bà nguyên tổ chúng con cũng là những người bội tín đầu tiên để thế giới rơi vào một thế giới tội lỗi do thần dữ nó chiếm đoạt và làm chủ. Nhưng chúng con được Chúa đã an bài sắp đặt và cứu giúp chúng con, Ngài đã sắp đặt một chương trình trong ơn cứu độ của Đức Giêsu Con Ngài; sắp đặt chương trình này thì Ngài đã chọn Mẹ Maria, là một người hoàn toàn xứng đáng từ bên trong tâm hồn cho đến vẻ đẹp bề ngoài. Đời sống với đức tính của Mẹ đã trở nên một cung lòng mà Chúa Giêsu, Con của Chúa, được ngự trị trong cung lòng của Mẹ Maria và đó là một Thiên Chúa của loài người nhân loại đến để cứu toàn thể chúng con.

Mẹ chính là Hòm Bia của Thiên Chúa, được Thiên Chúa chọn lựa, chứa đựng ơn cứu độ cho toàn thể nhân loại; ân sủng được chảy qua lòng của Mẹ, qua Chúa Giêsu đã trở thành một Đấng Thiên Chúa toàn năng từ cõi chết sống lại qua những ngày cực cùng đau khổ. Mẹ Maria đã đi cùng với Ngài để vinh danh Thiên Chúa Cha, và đời sống vâng phục đầu tiên làm gương cho thế giới loài người nhân loại; tất cả những điều này không đến bằng một sự tự nhiên mà là một chương trình được sắp đặt bởi Đấng thượng trí là Cha của nhân loại, là chúa tể càn khôn, dành cho con người được hiểu biết những gì mà Thiên Chúa cho nó không quá phức tạp khi con người quá lý luận theo kiểu của trần thế, nhưng nó đầy đủ ý nghĩa để con người được nhận ra nơi Thiên Chúa toàn năng cao cả ban cho.

Ngày hôm nay với thân phận con người nhỏ bé, mọi tầng lớp, mọi vai trò, những kẻ thấp cổ bé miệng chúng ta cũng cảm nghiệm được tình yêu của Chúa là điều chính nhất trong cuộc sống, cũng cảm nhận được gương sáng của Mẹ Maria, cảm nhận được lòng tin của Mẹ và cuộc đời khốn khổ khó nghèo của Mẹ, để  trở thành một lịch sử vĩ đại dành cho loài người của chúng ta, để được sự can thiệp của Mẹ. Từ một người được chọn lựa trong hàng ngũ của thế gian, nhưng được gìn giữ bảo vệ một cách trọn vẹn và không không một tỳ vết của tội, để hôm nay đại diện cho loài người nhân loại của chúng ta, dẫn chúng ta về trong sự đầu phục, phủ phục, thờ lạy và tuyên xưng Thiên Chúa. 43

Chúng ta cảm tạ và chúc tụng ngợi khen Đức Chúa Cha, chúng ta tôn vinh và chúng ta hạnh phúc vì được gọi Ngài là Cha; chúng ta nhờ chúng ta có Cha, có Đức Giêsu Kitô là anh cả để cứu sống chúng ta qua sự chịu đựng của Ngài, và chúng ta có Mẹ Maria tiếp tục là ánh sáng soi đường dẫn dắt chúng ta về với Cha của chúng ta, để xin được sự can thiệp của Cha. Và đời sống mà chúng ta đang khao khát là thanh bình, là hòa bình, là một đời sống yêu thương, một đời sống có một giáo lý để thực hành và một đời sống được sự chở che, dạy dỗ của Mẹ; từ sự dạy dỗ của Mẹ chúng ta trở thành những con người được hướng dẫn bởi Ngôi Ba Thiên Chúa.

Chúng ta thật là hạnh phúc được có Mẹ, với Mẹ. Ngày hôm nay chúng ta không thể từ chối để cảm tạ Đức Chúa Cha đã dành cho chúng ta một người Mẹ xứng đáng, Đức Chúa Cha đã chọn cho chúng ta có một người Mẹ dẫn dắt chúng ta giữa cuộc đời khi chúng ta lầm lỗi, khi chúng ta đang sống trong những ngày tháng với một thế giới thác loạn như hôm nay, nhưng Mẹ vẫn là một người Mẹ đi tìm chúng ta, dẫn chúng ta và cho chúng ta cơ hội. Ngày hôm nay Mẹ dạy chúng ta điều gì, chúng ta đang làm điều gì và chúng ta được dâng lên Chúa một của lễ; dù bất xứng thiếu sót nhưng chúng ta đã hết lòng tập trung bằng con tim và học được chiều sâu của tâm hồn, học được tiếng nói của sự thật, học được những gì mà chúng ta cần, dành thời gian cầu xin và ở lại với Thiên Chúa.

Ngày hôm nay được tiến triển qua mười năm, những gì chúng ta được đón nhận từ nơi nước Trời, những gì chúng ta được Chúa cho phép và tiếng nói của Chúa vẫn vọng vang để dạy dỗ cho những tội nhân như chúng ta trở thành những hối nhân, để trở thành những chứng nhân và đã trở thành những thánh nhân có mặt tại Thiên Đàng. Hôm nay tất cả mỗi một thánh nhân có mặt tại Thiên Đàng không phải tự động họ được, mà là gương sáng của Mẹ Maria; lời cầu bầu của Mẹ để thế giới được cứu, đó là sau hai ngàn năm chúng ta đón nhận từ nơi Đức Giêsu Kitô, là Chúa của chúng ta. Mẹ là một người đi cùng với Ngài, Mẹ hợp tác với Ngài, và Mẹ là người đau khổ chịu đựng với Ngài để chương trình của Đức Giêsu Kitô, Ngôi Hai Thiên Chúa, được trọn vẹn tâm trong thánh ý của Đức Chúa Cha.

Chúng ta hãy đọc Bài Đọc I hôm nay cho đến bài Phúc Âm, chúng ta suy niệm tất cả, dù Đức Giêsu Kitô Ngôi Hai Thiên Chúa khi mang thân phận của một con người Ngài cũng biết đau đớn, cũng có những lúc có cảm xúc, cũng có những lúc Ngài cảm động, và cũng có những lúc như bao nhiêu người khác, chỉ có một điều duy nhất là Ngài có hai bản tính. Khi Ngài đi vào con đường Thập Tự Giá chúng ta thấy tất cả Ngài đều phải chịu đựng, chịu đựng sự đau khổ, chịu đựng sự hành hạ, chịu đựng tất cả, và cũng có những lúc Ngài kêu cầu với Đức Chúa Cha; có những lúc chúng ta phải thấy rằng cuộc đời của Ngài vâng phục cho đến chết, dù thân xác bị đau đớn quằn quại, bị đánh đập, nhưng Ngài vẫn vâng phục.

Điều vâng phục đó nói lên những gì mà chúng ta cần biết, đó là Ngôi Hai Thiên Chúa là Thiên Chúa cũng phải vâng phục Đức Chúa Cha; Mẹ Maria cũng vâng phục cả một cuộc đời của Mẹ, cho đến ngày hôm nay điều đó vẫn tiếp tục trên cuộc đời của Mẹ. Mẹ chỉ biết rằng con người mà vâng phục Thiên Chúa, thuộc về Thiên Chúa thì phải vâng phục, qua sự vâng phục đó chúng ta mới được gặp gỡ Chúa, được lắng nghe Chúa, và được đi trong đường lối của Chúa. Xin cho tất cả mọi người chúng con ý thức được trong thế giới của ngày nay qua Mẹ, qua sự suy niệm về Bảy Sự Thương Khó của Mẹ, qua ngày lễ Mẹ Sầu Bi. Con người hãy suy niệm để hiểu rõ về cuộc đời của Mẹ, chính những gì chúng ta hiểu và có, để được xin như ngày hôm nay, được gần như ngày hôm nay.

Chúng ta hãy đến với Mẹ, để chính Mẹ sẽ dành cho chúng ta, và xin Mẹ cầu bầu cùng Chúa để xin Ngài can thiệp cho chúng ta và những lời được Chúa chấp nhận, để có những hạnh phúc mà chúng ta đang đối diện với một Thiên Đàng đang gần gũi, dù là với những ngày biến cố của thế trần nhưng chúng ta vẫn được sự an ủi, chở che và bảo vệ của Thiên Chúa, chúng ta vẫn còn có một người Mẹ ở bên cạnh để dẫn dắt chúng ta về, chờ đợi chúng ta về, và giúp cho chúng ta trên bước đường, để chuẩn bị cho đời sống của chính mình và cũng chuẩn bị cho những biến cố đã đến, đang đến và còn đến, để chúng ta cùng nhau trong sự hiệp nhất mà trở về với Thiên Chúa trước khi mọi việc còn cho phép, chúng ta nhân Danh Chúa là Thiên Chúa của tình yêu bây giờ cho đến mãi muôn đời.

Chúng ta chúc tụng Chúa, ngợi khen Chúa, cảm tạ Chúa đã dành cho chúng ta một người Mẹ, ngày hôm nay chính Mẹ dạy chúng ta mới có cơ hội để xác tín những gì mà chúng ta đang dâng, đang thưa, những gì mà chúng ta trình bày và dành thời gian cho Thiên Chúa hơn tất cả những gì trong quá khứ mà chúng ta đã làm. Cuối cùng, chúng ta hạnh phúc với nước của Thiên Đàng mà Thiên Chúa đã ban tặng cho chúng ta trong thế giới này; nhờ có Mẹ, với Mẹ dù rằng chúng ta không thấy, dù Mẹ không đến với chúng ta bằng xương bằng thịt như trên 2000 năm trước nhưng Mẹ vẫn viếng thăm chúng ta, tiếng nói của Mẹ vẫn tiếp tục sống động và sự chỉ dạy của Mẹ rất gần với chúng ta. 40

Tin thì sẽ được, tìm thì sẽ thấy, gõ sẽ được mở cho – như Chúa Giêsu đã nói; vì Mẹ của Ngài thay thế Ngài ở lại với chúng ta, ở lại với thế giới để hoàn tất một chương trình qua Giáo Hội chúng ta và Giáo Hội vẫn tiếp tục lời của Chúa với sự chỉ dạy của Mẹ. Ngày hôm nay trong thiêng liêng Mẹ vẫn đến viếng thăm chúng ta Mẹ vẫn tiếp tục dạy cho chúng ta, Mẹ vẫn tiếp tục dành cho chúng ta và chỉ dạy với của lễ mà Mẹ đã từng dâng.

Hôm nay Mẹ muốn chúng ta đích thân cùng nhau trong sự hiệp nhất mà trở về với Chúa bằng sự kính dâng qua của lễ Sáu Lạy; hôm nay nhờ chính Sáu Lạy để dẫn những con người tội lỗi yếu đuối như chúng ta trở nên ngày can đảm hơn, mạnh mẽ hơn và một cuộc sống ý nghĩa với chiều sâu của cầu nguyện mà chúng ta đang có do Chúa Thánh Thần dạy cho chúng ta. Những gì của Chúa Thánh Thần dạy Đức Chúa Cha sẽ không bao giờ từ chối, Đức Chúa Giêsu sẽ lắng nghe và nâng đỡ chúng ta; dù là trễ hay muộn nhưng Ngài vẫn là một Thiên Chúa thương yêu và nhân từ, vì Mẹ là người đã đại diện giúp chúng ta thì không lý nào Chúa từ chối bất cứ điều gì chúng ta xin trong sự hợp lý của chính nó. 40

Chúng con cảm tạ ơn Chúa, chúc tụng Chúa và chúng con ngợi khen Chúa, vì chúng con có Mẹ, nhờ Mẹ đã dạy dỗ. Xin cho nhiều người lắng nghe và học nơi Mẹ, để đời sống với sự bình thường tầm thường này nhưng dẫn chúng con đi sâu vào đời sống nội tâm, và giúp chúng con xác tín một điều đó là Thiên Chúa toàn năng chúng con thờ lạy, chúng con trở về bằng lòng sám hối ăn năn và chúng con xác tín sự hiện diện gần gũi yêu thương mà Ngài đã dành một cách đặc biệt cho chúng con, để chúng con tách rời khỏi những khốn đốn đau khổ; dù là tất cả mọi điều phải đối diện nhưng chúng con luôn có niềm hy vọng trong Thiên Chúa toàn năng, Đấng chúng con tuyên xưng, chúng con thờ lạy, chúng con tôn vinh và chúng con cảm tạ. Chúng con chúc tụng và ngợi khen Chúa. Chúng con xin thuộc về Chúa. Amen.

Lạy Thứ Hai, chúng con kính dâng lên Chúa Giêsu.

Lạy Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế, Đấng Cứu Chúa của chúng con. Con cảm tạ ơn Chúa đã đến với chúng con. Chúa đã chết thay cho chúng con và Chúa đã cho chúng con một lịch trình và một chương trình vĩ đại. Tiếng nói và sự chỉ dạy của Chúa qua giáo lý Tin Mừng để giúp chúng con được tỉnh thức và đứng dậy bất cứ hoàn cảnh nào. Và bên cạnh để chúng con có thể thực hành một cách trọn vẹn chúng con không thể thiếu Mẹ của Chúa, chúng con không thể thiếu một người Mẹ âm thầm dưới chân Thập Tự Giá, một người Mẹ đã thay thế chúng con toàn bộ với tất cả những gì mà Thiên Chúa muốn nơi đời sống của con người qua Mẹ. Mẹ là người đáp lại tất cả những ý muốn của Thiên Chúa, Mẹ đã dành cho chúng con một sự học hỏi nơi đời sống hằng ngày của Mẹ.

Ngày hôm nay Mẹ tiếp tục đưa chúng con đến với Chúa, chúng con không thể thiếu Mẹ là đấng trung gian duy nhất, một con đường tắt để đến và về với Thiên Chúa toàn năng, Đấng Chúa tuyên xưng, chúng con thờ lạy, Chúa, chúng con tôn vinh, chúng con tin kính và chúng con xin được gửi thác. Vì cuộc đời đau khổ của Đức Giêsu Kitô trong công cuộc cứu độ với mục đích cứu toàn thể nhân loại, tha cho những kẻ có tội, và đưa họ từ nơi bóng tối trở về, để họ trở thành những người con chính thức của Chúa, qua sự chăm sóc của Mẹ Maria, qua gương mẫu mà Mẹ Maria đã thực hành cả một cuộc đời. Ngày hôm nay làm sao với thân phận của con người mà chúng ta có thể dám đến với Chúa một cách mạo muội, bằng một sự xác tín, bằng những gì mà chúng con đang làm khác biệt trong một thời đại mà những người khác khó chấp nhận, vì luật lệ từ xưa đến nay đều có những phương cách.

Ngày hôm nay nếu không có những biến cố xảy ra, nếu không có những điều đang bị đe dọa bởi vì lý luận của con người; luật lệ của con người đã đi đến một mức độ trầm trọng, đi lạc bước và đi xa tình yêu của Thiên Chúa và chỉ sống có trong một đời sống bề ngoài đa số, còn nội tâm thì khô khan, lạnh lẽo, nguội lạnh. Vì chính những điểm đó mà chúng con không cảm nhận được tình yêu thật sự đích thực của Thiên Chúa dành cho chúng con. Vì chính những điểm đó mà chúng con thực sự nhận biết Ngôi Hai Thiên Chúa nhưng sự đáp lại thì rất khó và rất khô khan, vì đời sống chỉ lo trật tự ở nơi luật của con người, nhưng luật của Thiên Chúa là một điều rất gần gũi với chúng ta với sự thực hành hằng ngày trong đời sống nội tâm, bằng con tim, bằng tình yêu như Chúa Giêsu chỉ dạy.

Muốn biết điều này chúng ta không thể thiếu Mẹ được vì chính đoạn đường Thập Tự Giá Chúa Giêsu đi Mẹ rõ nhất; Mẹ cùng đồng công chịu đau khổ với Ngài, Chúa Giêsu đau đớn thân xác, và Chúa Giêsu đang cực cùng vì sự bỏ rơi của loài người. Trái Tim của Mẹ xé nát, từng bước chân của Ngài đi Mẹ hợp cùng với Ngài, chính Ngài mà Thiên Chúa Cha đã chọn, Ngài đã cư ngụ trong cung lòng của Mẹ mà suốt chín tháng mười ngày. Ngài đã cư ngụ tại trần thế 33 năm để hoàn tất một chương trình vĩ đại, và cuối cùng sự hoàn tất đó là Ngài phải chết, Ngài chết một cách đau khổ cực cùng trên Thập Tự Giá và lời trăn trối cuối cùng Mẹ là người hoàn tất chương trình đó. Ngày hôm nay ai có thể dạy chúng ta một cách khẳng định, ai có thể đưa chúng ta về với Thiên Chúa ngoài Mẹ Maria? Mẹ dạy chúng ta bằng nội tâm, Mẹ dạy chúng ta bằng tâm hồn, Mẹ dạy chúng ta sự khiêm nhường, Mẹ dạy chúng ta sự bé nhỏ đơn sơ, Mẹ dạy chúng ta một đời sống phạt tạ, Mẹ dạy chúng ta đời sống trở về bằng một sự cải thiện Mẹ dạy chúng ta sự tốt đẹp cần có: hy sinh, chịu đựng, lắng nghe và vâng phục.

Cuộc đời chúng ta tìm lại để đáp lại công cuộc cứu độ quá lớn lao của Đức Giêsu Kitô, Con của Mẹ, với tình thương và Lòng Thương Xót bao la của Đức Chúa Cha mà chúng ta phải cần được biết để trở về với Thiên Chúa của chúng ta. Thân phận của con người không có gì để đáng và còn gì có thể xứng chỉ ngoài thân phận với tâm tình tạ tội tri ân, từ linh hồn lẫn thể xác, lý trí trọn cả con tim. Tuy là một việc rất bình thường nhưng có chiều sâu, đó là sự thiêng liêng không thể diễn tả được vì chính Chúa Giêsu đến để cứu linh hồn chúng ta và luôn cả thể xác, nhưng thể xác của chúng ta đã chìm ngập và chìm đắm trong những ngày tháng với những điều của trần thế, với những sự lôi cuốn của thế gian.
Cho nên, cái cảm nhận bên trong tâm hồn nếu chúng ta không biết cầu nguyện; nếu chúng ta không biết chạy đến với Mẹ thì chúng ta cũng khô khan như các lý hình năm xưa, chúng ta một cách cũng vô tình hay cố ý. Đó là những roi đòn do chính chúng ta xúc phạm đến Thiên Chúa qua tội lỗi của chúng ta, qua những thấp hèn yếu đuối mà hằng ngày chúng ta đã làm cho Trái Tim của Mẹ đau thêm. Và Trái Tim của Mẹ cũng rỉ máu vì loài người của chúng ta vô tình đối với Thiên Chúa, Con của Mẹ; chúng ta vô tình với sự chờ đợi của Mẹ; chúng ta vô tình với sự chỉ dạy của Mẹ; chúng ta vô tình với cử chỉ mà Mẹ muốn dẫn chúng ta trở về với sự chờ đợi của Mẹ để đưa chúng ta ra khỏi cái lưới bẫy mà con người đã mất ngay từ lúc đầu tiên do chính tội gây ra.
Ngày hôm nay chúng ta cùng nhau trong sự hiệp nhất, cảm tạ ơn Đức Giêsu vì chúng ta có một người Mẹ tuyệt vời; chính Mẹ dẫn chúng ta đến với Chúa, Mẹ đưa chúng ta về với Chúa. Mẹ dạy chúng ta hiểu được một đời sống sâu thẳm mà Chúa Giêsu đang mong đợi và chờ đợi chúng ta, Mẹ giúp chúng ta hiểu được đồi Canvê vẫn là một khế ước để chờ đợi mỗi một tội nhân như chúng ta, Chúa Giêsu hy sinh và chết cho nhân loại trên đồi Canvê, để chúng ta từ những tội nhân trở thành những hối nhân nếu chúng ta thực sự trở về với Thiên Chúa.
Cách thức này do Mẹ dạy, và đời sống của Mẹ đã âm thầm suốt mấy chục năm trong cuộc đời của Mẹ, Mẹ đã luôn âm thầm cầu nguyện cho chúng ta. Những ân sủng mà Thiên Chúa Cha đã dành cho Mẹ, Mẹ đã dành cho nhân loại. Mẹ không thể nhìn nhân loại tiếp tục sống một cách ơ thờ hững hờ, một cách tội lỗi và xúc phạm đến Thiên Chúa, cho nên Mẹ đã dạy cho chúng ta nhiều cách để thắng được thế giới này khi chúng ta hiểu được sự cầu nguyện, khi chúng ta hiểu được sự tuyên xưng, khi chúng ta hiểu Chúa được một đời sống xác tín sự hiện diện có thật mà Mẹ vẫn bên cạnh giúp chúng ta, nâng đỡ chúng ta và lời cầu xin được Mẹ can thiệp và dâng lên Thiên Chúa.
Cho nên ngày hôm nay chúng ta hãy lặp đi lặp lại với lời Chúa Giêsu đã dạy năm xưa: “Tin thì sẽ được, tìm thì sẽ thấy, và gõ sẽ được mở cho”. Chúng ta tin vào Chúa chúng ta tìm đến Chúa và chúng ta gõ cửa, để Thiên Chúa mở cánh cửa lòng của chúng ta, cho chúng ta được đón nhận Chúa vào trong lòng của chúng ta; nhưng chúng ta rất cần có một người huấn luyện cho chúng ta cuộc sống cần như thế nào để tỏ hiện đời sống thực hành với việc làm. Để chứng minh Đức Tin chúng ta không thể thiếu Mẹ, cho nên những gì chúng ta làm chúng ta được biết hôm nay chính Mẹ dạy; cuộc đời của Mẹ thực hiện điều này, ngày hôm nay Mẹ muốn ban tặng cho chúng ta, để cứu chúng ta trong những ngày căng thẳng với biến cố và nhiều điều bất ngờ xảy ra.
Đã đến lúc chúng ta hãy mở mắt, tất cả những gì qua bao thời đại dù rằng chúng ta phồn thịnh giầu có nhưng đời sống căn bản đạo đức, đời sống với đức tin và đời sống chúng ta nhận biết Thiên Chúa vẫn còn rất giới hạn. Ngày hôm nay nhờ chính những điểm này để xin Thiên Chúa cứu chúng ta và nhìn đến chúng ta; dù là bao năm tháng trong cuộc đời đã quá muộn màng nhưng ít nhất chúng ta hiểu được chiều sâu, hiểu được trái tim, hiểu được sự hy sinh, hiểu được sự phạt tạ, hiểu được lòng tin trong sự xác tín, mà chúng ta dâng lên Chúa qua những việc làm hằng ngày, để nhắc nhở chúng ta sự cầu nguyện với của lễ Sáu Lạy mà Mẹ Maria ban tặng và chỉ dạy cho chúng ta.
Chúng ta xin được dâng lên Thiên Chúa toàn năng, dâng lên Đấng Cứu Chúa của chúng ta với những lời, dù là quá muộn màng như là một sự bắt đầu với tình yêu Thiên Chúa vẫn thương và chờ đợi chúng ta, để đáp lại những gì mà ngày hôm nay chúng ta dâng và thưa; chúng ta không thể thiếu được một người Mẹ dấu yêu đã dạy chúng ta trở về và không thể thiếu Mẹ, là một người Mẹ đã tập dạy cho chúng ta để trở thành công dân của nước Trời, chờ đợi ngày mà chúng ta hoàn tất và thật sự hiểu biết qua lòng tin bằng việc làm, qua giáo lý của Chúa để lại. Chúng ta thực hành thì chúng ta thực sự được trở về với Chúa qua cánh cửa mà Chúa mở để chờ đợi chúng ta, Mẹ sẽ đích thân dẫn chúng ta bước vào; cho nên chúng ta luôn luôn cậy nhờ vào Mẹ, chúng ta hãy đến với Mẹ, nhờ Mẹ dạy, để giúp chúng ta sống một đời sống như thánh ý của Chúa muốn trên đời sống loài người chúng ta. 50.11
Hãy vâng phục, hãy lắng nghe và hãy tập một đời sống nội tâm bằng việc làm, bằng những sự chân thành, bằng những sự tốt đẹp trong sự thật để Mẹ giúp chúng ta, vì chúng ta không thể làm được dù rằng Mẹ đã dạy chúng ta. Nếu chúng ta không hiểu được tình yêu của Chúa nếu chúng ta không biết được Chúa Thánh Thần thì chúng ta hoàn toàn thất bại; vì chính những điểm này mà Mẹ dùng đủ mọi cách để giúp chúng ta bằng một đời sống trở về trước, để cảm nhận tình yêu Đức Chúa Cha qua Lòng Thương Xót; tin nhận Đức Giêsu Kitô là Đấng Cứu Chúa, và chúng ta hãy tin rằng qua tình yêu của Đức Chúa Cha và Đức chúa Giêsu mà chúng ta được gặp gỡ Chúa Thánh Thần.
Sự hoạt động của Chúa Thánh Thần và sự chỉ dạy của Đấng và sự tác động mạnh mẽ của Chúa Thánh Thần để chúng ta thực hành, thi hành và hợp tác với Ngài; bên cạnh chúng ta có Mẹ, Mẹ luôn luôn cầu xin và Mẹ luôn luôn an bài sắp đặt chúng ta nhất định sẽ thắng được cuộc chiến này. Dù là như thế nào, dù quá khứ tội lỗi của chúng ta ra sao nhưng hôm nay chúng ta thực sự lắng nghe để trở về, những gì của Mẹ dạy chúng ta sẽ nhất định được Chúa can thiệp, được Chúa cứu giúp. Qua lời cầu bầu của Mẹ chúng ta sẽ thắng cuộc chiến còn lại và cuối cùng khi chúng ta giữ vững lập trường với một tâm tình xác tín, một đời sống kiên trì, nhẫn nại, hy sinh, một đời sống trung thành và bền đỗ, nhất định chúng ta sẽ thắng được cuộc chiến này.
Những điều mà chúng ta đang thắng và có được ngày hôm nay chúng ta hãy suy niệm về mầu nhiệm Bảy Sự Thương Khó của Mẹ Maria vào ngày lễ Mẹ Sầu Bi, với mỗi một lưỡi gươm đâm thấu Trái Tim Mẹ. Suy niệm Bảy Sự Thương Khó chúng ta sẽ hiểu rằng không phải tự nhiên mà chúng ta được điều này, Chúa Giêsu đã chết cho nhân loại và Trái Tim của Mẹ đã héo hắt vì bị lưỡi đòng đâm thâu để chúng ta được ngày hôm nay. Cho nên, chúng ta không thể quên Thiên Chúa toàn năng yêu thương và Đấng Cứu Độ, chúng ta không thể thiếu được Lòng Thương Xót bao la của Thiên Chúa và chúng ta không thể thiếu một người Mẹ đã hy sinh cho chúng ta, tiếp tục nhẫn nại với chúng ta, và vẫn bên cạnh chúng ta cho đến suốt cuộc đời.
Mẹ chỉ cần chúng ta hợp tác lắng nghe, Mẹ chỉ cần chúng ta hiểu biết chúng ta là con của Chúa, chúng ta đã được chính Chúa Giêsu là Đấng Cứu Chúa đã cứu chúng ta. Ngài đã chịu chết cho chúng ta, Ngài đã chịu khổ hình trên Thập Tự Giá vì loài người nhân loại; chúng ta hãy sống một cách xứng đáng qua sự chỉ dạy của Mẹ để cuộc sống chúng ta không mất đi những gì vốn Thiên Chúa toàn năng mong mỏi, chờ đợi và ban một cách đặc biệt cho chúng ta. Nhờ có Mẹ, với Mẹ để chúng ta trở nên những con người hoàn hảo, để xứng đáng bước vào với một nơi mà chính Mẹ sẽ đưa chúng ta trở về với Thiên Chúa. Khi chúng ta thực sự kết thúc cuộc đời này, chúng ta sẽ không còn là những ngày nuối tiếc những gì mà chúng ta chưa biết hoặc chúng ta chưa làm.
Ngày hôm nay hãy cho mình cơ hội thực sự đi, cho mình cơ hội để thực sự tuyên xưng chúng ta sẽ hiểu được ýnghĩa với đời sống được làm con của Chúa, được làm con của Mẹ, và được Chúa Thánh Thần là Đấng cố vấn cho cuộc đời của chúng ta trở nên những con người xứng đáng trở thành những công dân nước Trời mà Thiên Chúa dành một cách đặc biệt cho chúng ta và cho toàn thế giới. Xin cho mọi người được tin, được biết và trở về với Thiên Chúa qua Mẹ Maria với sự chỉ dạy của Mẹ. Chúng con xin thuộc về Chúa Giêsu Ngôi Hai Thiên Chúa. Totus Tuus.53.28
 
Lạy Thứ Ba, chúng con kính dâng lên Chúa Thánh Thần.

Lạy Chúa Thánh Thần, con cảm tạ ơn Chúa, con chúc tụng, tôn vinh. Con cảm tạ, chúc tụng và tôn vinh Chúa Thánh Thần. Vì chính Mẹ Maria cả một cuộc đời âm thầm nhưng chính ngày đầu tiên với hai chữ “Xin vâng” thì Chúa Thánh Thần đã bao phủ Mẹ, và trong Mẹ đã trở thành một Ngôi Hai đã cư ngụ trong cung lòng của Mẹ. Tất cả đều nhờ ơn Chúa Thánh Thần, bởi Chúa Thánh Thần bao phủ Mẹ với tình yêu nơi Chúa Thánh Thần thực hiện. Mẹ tiếp tục một đời sống âm thầm trong sự hướng dẫn che chở bảo vệ bởi Chúa Thánh Thần, Mẹ trọn vẹn cả một cuộc đời vâng theo thánh ý của Thiên Chúa.

Mẹ là đấng duy nhất đầu tiên trong thế giới đón nhận ơn Chúa Thánh Thần, từ đó Chúa Thánh Thần chính thức đến với chúng con sau khi Chúa Giêsu hoàn tất công cuộc cứu độ. Đây là điều liên quan mà chúng ta cần phải được biết và đi sâu hơn, chúng ta phải biết rằng Chúa Cha đã chọn Mẹ Maria giữa thế giới này, và Mẹ là người đầu tiên được đón nhận ơn Chúa Thánh Thần bao phủ Mẹ để cung lòng của Mẹ cưu mang một Ngôi Hai Thiên Chúa hạ thế mang thân xác của một con người.

Cả một chương trình quá vĩ đại, một chương trình quá cao siêu huyền nhiệm, một chương trình mà chỉ có Đấng thượng trí mới có thể dành và cho chúng ta đặc biệt trong thế giới. Ngày hôm nay nó có một sự liên quan mà chính những gì chúng ta đang biết, đang được thưa và đang được dâng không phải là tự nhiên đâu, Mẹ đã hiểu được điều này, thế giới của chúng ta không thể thiếu Chúa Thánh Thần. Nếu chúng ta biết những điều Kinh Thánh Chúa Cha đã dành cho chúng ta qua Lòng Thương Xót không phải chỉ là đơn thuần với những câu nói thường quen, nhưng Lòng Thương Xót thâm sâu như thế nào và qua bao nhiêu thời đại ra sao, với những điều Ngài vẫn còn dành cho chúng ta. Chúa Giêsu được gửi đến thế gian này để chịu chết thay cho nhân loại, tại sao không được gửi đến thế gian như một vị Vua có quyền ra lệnh, không phải chịu đau khổ như Chúa Giêsu đã chịu đau khổ?

Nhưng chương trình của Chúa, là một Đấng Thiên Chúa toàn năng Ngài đã dùng tất cả những gì mà con người của chúng ta dường như trong tội lỗi chúng ta đã không thấy và không biết. Ngài vì chính những điểm đó mà đến để cứu toàn thể nhân loại không phân biệt một ai, nhưng Ngài vẫn là một Thiên Chúa tôn trọng sự quyết định của con người chúng ta; cho nên có những điểm chúng ta thấy điển hình vốn có với sự trọn vẹn đó chính là Mẹ Maria đại diện cho thế giới. Mẹ Maria đã được sự gìn giữ, chở che và tình yêu của Chúa Thánh Thần bao phủ Mẹ, cuộc đời của Mẹ không một tỳ vết của tội dù là bảy mươi năm trong cuộc đời.

Chúng ta hãy suy niệm đi tất cả những gì mà chúng ta có thể được hiểu được biết không ngoài bảy mươi năm trong cuộc đời của Mẹ. Mẹ đã thực hiện trọn vẹn từ đời sống vâng phục, từ đời sống hy sinh, từ đời sống âm thầm, từ đời sống cầu nguyện. Tất cả cuộc đời đau khổ của Mẹ, hoàn toàn để dành cho chúng ta một gia sản lớn lao. Hôm nay Mẹ chỉ dạy cho chúng ta để chúng ta được đón nhận cái gia sản mà Mẹ muốn để lại cho loài người chúng ta, đó chính là Mẹ dẫn chúng ta đến Thiên Chúa Ba Ngôi, Mẹ đưa chúng ta đến với Thiên Chúa Ba Ngôi và chúng ta chính thức mỗi một người đều được đón nhận; nhờ Đức Giêsu Kitô chúng ta hiểu được tình thương và Lòng Thương Xót bao la của Đức Chúa Cha, chúng ta hiểu được ơn cứu độ chính thức cứu chúng ta ra khỏi tội, bóng tối và sự chết.

Đó là một giáo lý vĩnh viễn, Mẹ dẫn chúng ta đón nhận chính thức sự gần gũi, đó là tình yêu của Đức Chúa Cha và Đức Chúa Giêsu đã trở thành một Thiên Chúa ở cùng chúng ta và luôn bên cạnh chúng ta để nhắc nhở dạy dỗ, đó chính là Chúa Thánh Thần. Ngài là một Đấng chân thiện mỹ, là ánh sáng, là chân lý, là sự thật. Tất cả những gì từ nơi lương tâm, công lý, lẽ phải, sự thật và sự chân thật duy nhất ở nơi Ngài; Ngài dạy cho chúng ta sự khôn ngoan sáng suốt, Ngài dạy cho chúng ta sự định liệu tất cả, và Ngài dạy cho chúng ta phân biệt giữa thiện và ác, đúng và sai, thật và giả.
Điều này chúng ta cứ lặp đi lặp lại mỗi một khi chúng ta cầu nguyện, nhưng đó là sự thực tế nhất mà không ai không hiểu, dù là con người hiểu biết, một đời sống bình dân hay học thức kiến thức, những chữ này và những từ ngữ này rất quen thuộc đối với chúng ta. Từ những từ ngữ này mà chúng ta chưa có thể sống trọn vẹn thì làm sao đòi hỏi những gì của kiến thức học thức, với tất cả những gì mà chúng ta có thể cho đó là những điều hợp lý của trần gian nhưng hãy nhớ những điều hợp lý với trần gian thì không đáng chi với Thiên Đàng cả.
Hãy nhớ rằng đừng dựa vào học lực của mình, đừng dựa vào những sự hiểu biết của mình, đã trở thành những kẻ kiêu ngạo một cách vô tình hay cố ý. Hãy nhớ rằng những gì Thiên Chúa dành cho chúng ta qua sự chỉ dạy của Mẹ, đặc biệt sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Chúng ta hãy suy niệm cho thật kỹ để sống trong sự phù hợp, bằng việc làm, bằng hành động; đừng dùng theo cách thức của chúng ta mà đi sai con đường của Thiên Chúa, đừng dùng cách thức của chúng ta mà đoán xét những người khác, đừng dùng cách thức của loài người mà cuối cùng chúng ta thấy học thức kiến thức đã trả lời cho chúng ta ngày hôm nay.
Sự cao đẹp nhất là Chúa chọn chúng ta trong công chính, Mẹ muốn chúng ta sống một đời sống thuộc về Thiên Chúa qua giáo lý được thực hành, và tất cả những nội tâm xuất phát từ bên trong cho đến bên ngoài, trong đó có sự chân thành, có sự thật, có một đời sống công chính. Tất cả những gì đẹp nhất, tốt nhất nơi Chúa Thánh Thần dạy, còn về kiến thức học thức thì phù hợp cho cuộc sống nhưng hãy bằng lương tâm, bằng con tim; tất cả chúng ta thấy ngày hôm nay thế giới của chúng ta là câu trả lời qua bao thế hệ.
Hôm nay Chúa vẫn tiếp tục đau lòng vì loài người chúng ta, Mẹ đang nhỏ huyết lệ vì loài người nhân loại của chúng ta; chúng ta cho tất cả những gì tốt đẹp nhất với lý luận của nó và cuối cùng ngày hôm nay là câu trả lời sau hơn 2000 năm, chúng ta thấy kiến thức, học thức khi chúng ta khám phá ra được sự thật kiến thức và học thức toàn là những kẻ tham lam ích kỷ, là những kẻ dối trá, là những kẻ sống một đời sống thực tế nhưng bên trong tâm hồn của họ nuôi những sự độc ác nhất, những điều tàn bạo nhất. Những kẻ tham lam ích kỷ hối lộ, những kẻ sống bất chính, bất tuân, bất trị đó là những kẻ kiến thức đầu tiên và đang vẫn ở dưới thế giới này.
Cho nên, những điều mà chúng ta đang suy nghĩ về cái hay của chính mình, về những chữ nghĩa do mình quen thuộc, về sự hợp lý của con người thì hãy loại bỏ đi, vì đó là những người thuộc về thế gian, không thuộc về sự mời gọi trong chương trình của Thiên Chúa, không thuộc về những kẻ mà luôn luôn đoán xét người khác, những kẻ luôn luôn tham vọng, những kẻ luôn luôn sống trong những ngày tháng với những điều quen cũ của thế giới tội lỗi. Ngày hôm nay chúng ta phải biết rằng chính Chúa Thánh Thần dạy chúng ta, điều gì mà Ngài đã dạy đều có chủ ý để giúp chúng ta; hãy loại bỏ những hiểu biết của trần gian và hãy đón nhận những sự đơn sơ tầm thường nhưng đầy cả ý nghĩa.
Mẹ Maria muốn sống lại một đời sống để giúp đỡ loài người chúng ta bỏ đi những sự kiêu ngạo trong cuộc sống, dựa vào những kiến thức mà chúng ta đã đi sai và càng sai trên con đường rời khỏi những gì Thiên Chúa ban cho. Chúng ta cứ một mặt cầu xin được sám hối nhưng thật sự trong lòng của chúng ta không từ bỏ những xấu xa với nết xấu của con người; chúng ta thực sự không đổi mới tâm hồn của mình thì ngày nào tháng nào chúng ta mới trưởng thành được?
Nước mắt của Mẹ vẫn tuôn trào vì sự cứng đầu của loài người chúng ta, và huyết lệ của Mẹ vẫn tiếp tục nhỏ vì loài người của chúng ta không hiểu và không biết, cố tình hay vô ý. Chính cái nguyên tắc cứng lì và chai đá của loài người chúng ta khó sửa chữa nếu không có Chúa Thánh Thần. Vì chính những điểm đó mà Mẹ muốn chúng ta hãy cầu nguyện một cách liên lĩ hằng ngày để Chúa tác động trong tâm hồn chúng ta, để Chúa nhắc nhở cho chúng ta, và sự hoạt động của Chúa Thánh Thần Ngài sẽ đổi mới cuộc đời của chúng ta bằng tư tưởng, bằng hành động, để cuộc sống thật sự mới xứng đáng là những môn đệ được mời gọi để loan báo Tin Mừng, và làm chứng cho của lễ Sáu Lạy một cách trọn vẹn để dâng lên Thiên Chúa. Con cảm tạ ơn Mẹ, cảm tạ ơn Mẹ đã hiểu tất cả về đời sống của loài người nhân loại của chúng con. 1.02
Lạy Chúa Thánh Thần, con cảm tạ ơn Chúa. Cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng hướng dẫn để giúp chúng con hiểu được gương mẫu của chúng con chính là Mẹ Maria, một đời sống nội tâm, một đời sống thầm lặng, một đời sống cầu nguyện, là một gương sáng để giúp chúng con mạnh mẽ trong đức tin, bằng việc làm, bằng hành động yêu thương tha thứ, bằng quảng đại, hy sinh, bằng một đời sống bác ái cần có và thực hành với ba nhân đức. Tất cả đều là hoàn mỹ để hoàn tất một công cuộc lớn lao nơi chính Mẹ Maria, là người của thế gian được chọn, để công trình của Thiên Chúa được hoàn tất trong công cuộc cứu độ mà ngày hôm nay chúng con được hưởng nhờ. Nhờ chính ơn cứu độ đó, nhờ chính Đấng Cứu Chúa của chúng con và nhờ một người Mẹ đại diện cho thế giới, để chúng con được đón trọn vẹn những ân huệ trong ơn tha thứ, với Lòng Thương Xót bao la của Thiên Chúa Cha dành cho toàn thể nhân loại.
Chúa vẫn là một Thiên Chúa như được lặp lại rất nhiều lần, Chúa không dùng quyền năng của một Thiên Chúa hay dùng quyền năng của một vị vua, một vị lãnh đạo để bắt buộc hay phán truyền cho con người, dù là Ngài có quyền đó, nhưng Thiên Chúa của chúng con khác biệt người khác. Vì sự hiền lành nhân từ của Thiên Chúa, là một Đấng chinh phục nếu những ai thấu hiểu trong cuộc đời sống đức tin, những ai có thể thấu hiểu và cảm nghiệm được một người trong thế giới này làm sao có thể trọn vẹn; đó là một người duy nhất, Mẹ Maria. Vì Mẹ biết được tình thương của Chúa dành cho con người và tình yêu của Chúa đã dành cho Mẹ cho nên Mẹ đã thực hành một cách trọn vẹn. Mẹ đã hoàn toàn trong thánh ý của Chúa và từ đó những ân huệ với những ân phúc được đổ tràn trên thế giới qua Mẹ Maria.
Cho nên, khi chúng ta đón nhận được những ân huệ này không phải tự động chúng ta hiểu được Đấng Cứu Độ đâu, không phải tự động chúng ta hiểu được và có cơ hội để được đến với Lòng Thương Xót một cách tự nhiên đâu. Không phải! Chúng ta qua Mẹ, bởi vì tất cả những gì của Mẹ làm chúng ta mới được những đặc ân mà Thiên Chúa ban cho. Nhưng Mẹ của chúng ta là một người âm thầm kín đáo, vì tất cả những việc của Mẹ làm đều muốn vinh danh Thiên Chúa, đều muốn sáng danh Thiên Chúa, qua tất cả những gì mà thế giới đều phải biết nơi Thiên Chúa duy nhất.
Đã đến lúc! Chúa muốn cho tất cả chúng ta được biết một công trình vĩ đại mà Thiên Chúa đã dành cho loài người chúng ta qua người Mẹ dấu yêu, một người Mẹ âm thầm đã hy sinh tất cả, đã làm tất cả. Hôm nay đã trở thành một Nữ Vương của Thiên Đàng nhưng Mẹ vẫn là một người Mẹ trong gia đình của chúng ta, Mẹ không dùng quyền uy của một Nữ Vương để trị chúng ta, là những kẻ tội lỗi đã làm cho Con của Mẹ tan nát và đau khổ. Mẹ không bao giờ dùng quyền lực của một Nữ Vương để khiển trách con cái của chính mình, mà Mẹ biểu tượng là sự yêu thương, nơi tình thương của Thiên Chúa dành cho loài người và Mẹ là một người thực hành trọn vẹn điều đó.
Khi nói đến tình thương và tình yêu ngoài Ba Ngôi Thiên Chúa ra Mẹ là người yêu thương chúng ta và dẫn chúng ta về với Chúa, là đấng trung gian duy nhất để chúng ta được gặp gỡ Chúa, và gương sáng trong đời sống mà Mẹ làm để mang chúng ta đến với Thiên Chúa, để đón nhận hồng ân, đón nhận ơn tha thứ và được đón nhận sự can thiệp mà Thiên Chúa đã dành cho chúng ta. Cho nên, ngày hôm nay những gì mà chúng ta đón được, những gì mà chúng ta nhận được hôm nay chúng ta không thể quên được người Mẹ đau khổ của chúng ta, người Mẹ Sầu Bi của chúng ta, người Mẹ đã chịu tất cả những sự đau khổ cực cùng trong cuộc đời này, để đổi lấy cho chúng ta sự tự do và dành cho chúng ta ân huệ mà hôm nay vẫn còn tồn tại.
Những điểm mà chúng ta cần biết, chúng ta cần hiểu, cần thực hành chúng ta không thể thiếu Chúa Thánh Thần. Mẹ biết chúng ta yếu đuối, Mẹ biết sức lực của chúng ta giới hạn, Mẹ hiểu được con người của chúng ta nếu không có Chúa Thánh Thần chúng ta không biết để tìm đến Ngài. Chúng ta không làm được, chúng ta không can đảm đủ và chúng ta không mạnh mẽ hoàn toàn chúng ta sẽ bị gục ngã như chúng ta đang gục ngã. Chúa Thánh Thần sẽ vực chúng ta trỗi dậy và Chúa Thánh Thần sẽ dạy cho chúng ta khi chúng ta hợp tác với Ngài, Chúa Thánh Thần sẽ thúc đẩy và soi sáng để chúng ta chọn lựa dễ dàng, từ đó chúng ta từ những tội nhân sẽ trở thành những hối nhân, từ những hối nhân chúng ta trở thành những chứng nhân, và từ những chứng nhân chúng ta trở thành những thánh nhân có mặt tại Thiên Đàng.
Ngày hôm nay chúng ta phải biết rõ rằng chúng ta đã có những người anh chị em có mặt tại Thiên Đàng, và những người trưởng bối của chúng ta đang có mặt tại Thiên Đàng; tất cả những điều đó không phải là một sự tình cờ mà chính Mẹ là gương mẫu, là đấng đại diện cho chúng ta, để chúng ta có những vị thánh có mặt tại Thiên Quốc. Cho nên, đừng nói quá khó để làm thánh, đừng nói quá dễ để chúng ta thực hành; chúng ta phải đi sâu vào đời sống nội tâm cầu nguyện chúng ta mới hiểu được một chương trình để được trở nên trọn vẹn, được bước vào Thiên Đàng cả một lịch trình không phải là một chuyện dễ dàng; nhưng có Mẹ bên cạnh, ngày qua ngày tháng qua tháng có Mẹ, Mẹ sẽ dắt dìu chúng ta.
Gương mẫu của Mẹ và sự tập dạy qua sự cầu nguyện của Mẹ sẽ nuôi lớn chúng ta; nuôi lớn chúng ta bằng đức tin, nuôi lớn chúng ta bằng ân sủng của Chúa, nuôi lớn chúng ta bằng Thần Khí, Mẹ đã đưa chúng ta đến với Chúa Thánh Thần, thì trong Chúa Thánh Thần với Chúa Thánh Thần chúng ta sẽ đón được Thần Khí của Ngài. Sự hướng dẫn của Ngài, sự chở che của Ngài, sự bao bọc, sự thúc đẩy, và sự soi sáng của Ngài để giúp chúng ta đi một định hướng đúng với những bước đường mà Thiên Chúa đã dành cho chúng ta, mọi tầng lớp, mọi vai trò.
Ngày hôm nay không phải là một sự tự nhiên mà Mẹ muốn chúng ta, một người Mẹ gần gũi biết chúng ta thiếu sót điều gì, biết chúng ta cần điều gì và biết chúng ta như thế nào trên bước đường chúng ta đang chọn. Nếu chúng ta chọn thế gian, nếu chúng ta chọn những gì của thực tế trần gian và nếu chúng ta chọn kiến thức học thức thì hôm nay đã có câu trả lời. Học thức kiến thức mà không đi trong đường lối của Chúa; học thức kiến thức mà không có sự khiêm nhượng; học thức kiến thức mà nếu chúng ta không có một giáo lý căn bản thì chúng ta hoàn toàn bị lung lạc và bị thế giới điều khiển, chúng ta trở thành những con người cho mình là những người hiểu biết, chê bai và không thấu hiểu những điều bình thường, và cuối cùng chúng ta càng lậm sâu và đi sai con đường của Thiên Chúa một cách gián tiếp cũng như trực tiếp.
Ngày hôm nay những sự đau khổ cực cùng của Mẹ, Mẹ không muốn chúng ta tiếp tục với những ngày vô cảm, những ngày không nhận biết những hồng ân mà Thiên Chúa đã dành cho chúng ta. Mẹ cũng không muốn chúng ta trở thành những con người lạc lõng đối với Thiên Chúa, lạnh lùng với công cuộc cứu độ, và cuối cùng chúng ta sẽ đi về đâu? Nếu tâm hồn của chúng ta không có một nơi để chúng ta nương tựa, thì chúng ta sẽ đi tìm những gì của thế giới với vật chất tiền tài, chúng ta đi tìm thỏa mãn với dục vọng, chúng ta đi tìm những gì ở thế gian thì thế gian cho chúng ta những gì; thế gian làm sao có khả năng để có thể hiểu được linh hồn của chúng ta có quyền gì trên chúng ta?
Cho nên sự thiêng liêng cao cả, sự thiêng liêng thánh thiêng do Thiên Chúa định đoạt cho linh hồn của chúng ta. Nếu chúng ta không có Chúa Thánh Thần, chúng ta trở nên những con người thân xác đang điều khiển linh hồn chúng ta. Nếu chúng ta có Chúa Thánh Thần thì linh hồn của chúng ta đang điều khiển thân xác của mình, để giúp chúng ta hiểu chiều sâu, chiều cao, chiều rộng của đức tin mà Thiên Chúa dành cho chúng ta, để hiểu biết những gì lớn hơn, cao hơn và vĩ đại hơn, để chứa đựng cuộc đời của chúng ta vĩnh viễn với Chúa; còn những ngày lữ thứ trần gian hãy giữ lấy sự công bằng, công lý, lương tâm và lương tri cần có qua giáo lý được dạy trong sự công chính mà Thiên Chúa đã dành cho chúng ta qua Chúa Thánh Thần.
Xin Ngài ban cho chúng ta sự khôn ngoan hiểu biết và xin Ngài đổ tràn ân sủng của Ngài trên chúng ta; xin Ngài đốt lên ngọn lửa Đức Tin cho tâm hồn của mỗi một người chúng ta và xin Ngài giúp chúng ta học và lắng nghe sự chỉ dạy của Mẹ Maria. Sự phù trợ của Ngài sẽ giúp chúng ta trở nên công chính nếu chúng ta hiểu biết và dừng lại, khi chúng ta dành một giây phút để chúng ta suy niệm chúng ta đang sống với điều gì, cả một cuộc đời chúng ta đang sống chúng ta đã làm điều gì có ý nghĩa cho đời sống thiêng liêng? Chúng ta có thể sống như thế nào để nói lên đời sống chứng minh cho Đức Tin, chúng ta sống như thế nào với bao lần đến với Mẹ được chính Mẹ ban và chúng ta đã quên Mẹ từ bao giờ trong cuộc sống.
Chúng ta bỏ người Mẹ và người Cha của mình, nhưng Mẹ và Thiên Chúa thì không bao giờ từ bỏ chúng ta, tình yêu đó vẫn còn sống động, vẫn còn chờ đợi, thì xin cho mỗi một người ngày hôm nay với tâm tình phủ phục qua cái Lạy Thứ Ba chúng ta tuyên xưng, chúng ta cầu xin, chúng ta dâng lên Thiên Chúa và chúng ta thưa với Mẹ; nhất định chúng ta sẽ có một định hướng mới trong cuộc đời, với những phương cách mà chúng ta phó thác, trông cậy, dâng kính với một niềm tin.
Hôm nay chúng ta không cần sự hiểu biết của người đời, nhưng chúng ta chỉ cần họ nhìn để họ biết và họ học; sự học hỏi trong một đời sống với sự trở về bằng sự khiêm nhượng đó tự động Chúa Thánh Thần sẽ hoạt động trên họ, họ sẽ biết điều gì từ nơi Thiên Chúa, và điều gì được mời gọi mà Mẹ Maria dạy cho chúng ta, đó là một của lễ cần có nơi đời sống hiện tại hôm nay. Chúng ta không còn gì để dâng Chúa cả, chúng ta không còn gì xứng để thưa, để cầu xin, mà chỉ nhờ vào Lòng Thương Xót thương yêu khi chúng ta thực sự chuẩn bị trong tâm tình sám hối ăn năn, trong sự chuẩn bị trở về, thì Thiên Chúa sẽ nhìn thấy và can thiệp cho chúng ta và cho chúng ta được phù hợp và thích hợp qua mỗi ơn đặc biệt mà Thiên Chúa dành cho chúng ta qua Chúa Thánh Thần.
Chúng con vô cùng cảm tạ ơn Chúa đã dành cho chúng con qua Lạy Thứ Ba chúng con kính dâng lên Chúa Thánh Thần. Nhờ Chúa Thánh Thần chúng con cảm nghiệm được sự giúp đỡ cho chúng con từ xưa đến nay chắc chắn nhờ chính Mẹ Maria. Nhờ Mẹ để chúng con được đến gần với Chúa Giêsu, nhờ Mẹ chúng con cảm nghiệm được Lòng Thương Xót bao la của Đức Chúa Cha, nhờ Mẹ để chúng con hiểu được sự hiện diện thánh thiêng mà chúng con được nuôi dưỡng mỗi ngày, linh hồn lẫn thể xác. Tất cả những điều này chúng con phải cần hiểu nhờ chính Mẹ chúng con mới cảm nghiệm được công cuộc cứu độ của Đức Giêsu Kitô, là một khế ước muôn đời dành cho mỗi một tội nhân, để chúng con được trở về, trở thành những hối nhân, và từ sự quyết định đó đừng dừng lại là những hối nhân, mà hãy trở thành những chứng nhân, và từ những chứng nhân có những gương sáng để chúng con học.
Và khi chúng con được biết Chúa và về với Chúa thì chúng con cũng phải học, để chúng con trưởng thành và tập làm thánh cho cuộc đời của chính mình, và cũng thật quyết tâm trở thành những người xứng đáng để được làm con cái của Chúa và cũng phải tập để trở thành một vị thánh thật sự trong cuộc đời của chính mình khi được biết và qua sự chỉ dạy của Mẹ; bởi vì Thiên Chúa của chúng con là Đấng chí thánh. Nếu chúng con muốn thật sự bước vào Thiên Đàng, muốn trở thành những công dân của nước Trời chúng con phải tập làm thánh ngay giữa thế giới này.
Tập làm thánh thì chúng con phải quyết định điều gì nơi Thiên Chúa ban là một sự hoàn mỹ tốt đẹp, để trở thành những vị thánh bước vào Thiên Đàng; còn những ngày lữ thứ trần gian chúng con đang làm gì đây, chúng con thật sự đã đi đến mức độ nào khi chúng con được nghe và biết về sự chỉ dạy của Mẹ? Chúng con hãy dựa vào Mẹ để xin với Mẹ để chúng con được học và tập tành cho đời sống thánh thiên, đời sống nhân đức bước đầu, đời sống với một đức tin bằng việc làm, đời sống sống theo thánh ý qua giáo lý của Chúa. Tất cả không quá khó nhưng cũng không qua dễ, nhưng khi chúng ta sống trong sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần chúng ta sẽ có sự an bài sắp đặt của Ngài với những điều chúng ta không ngờ và không biết.
Tâm hồn của chúng ta cần xin được cải thiện mỗi ngày để xứng đáng, qua sự nhạy bén mà Chúa Thánh Thần dành cho chúng ta, Ngài ban cho chúng ta và Ngài can thiệp cho chúng ta. Chúng ta cùng nhau trong sự hiệp nhất mà cảm tạ ơn Chúa Thánh Thần, chúng ta xin thuộc về Chúa Thánh Thần nhưng đừng quên những gì chúng ta biết dâng và thưa qua mỗi một Ngôi vị để chúng ta xin những nhu cầu cần thiết; đó chính là sự chỉ dạy của Mẹ để chúng ta được kính nhớ ngày lễ Mẹ Sầu Bi, không dừng lại tại một điểm mà chúng ta thấy chữ “Sầu Bi” được lặp đi lặp lại, nhưng trong chữ “Sầu Bi” đó cả cuộc đời của Mẹ đã sống trong một chương trình kết hợp với Thiên Chúa để dành cho chúng ta những của lễ tuyệt vời mà Mẹ đã dạy cho chúng ta hôm nay.
Hãy mở lòng để nhận ra được những gì nơi Thiên Chúa không phải bình thường, do Mẹ Maria ban tặng cho chúng ta, để dùng phương cách này mà trở về với Thiên Chúa. Nó không tầm thường như chúng ta đang suy nghĩ hay đoán xét đâu, mà đó là một sự phi thường để nâng tâm hồn chúng ta với đời sống cải tổ bên trong, cải thiện bên ngoài, và đời sống của chúng ta hợp tác để trở về với sự chỉ dạy gương mẫu của Mẹ Maria, mà chính Mẹ đẹp lòng Thiên Chúa. Khi chúng ta thuộc về Mẹ và được sự huấn luyện của Mẹ, chúng ta vâng phục như Mẹ đã vâng phục, chúng ta cũng trở thành những người con được huấn luyện để trở thành những người con mà Mẹ muốn.
Chúng ta hãy tập làm thánh, hãy sống thánh, để xứng đáng với một nơi mà Thiên Chúa của chúng ta là Đấng chí thánh, một nơi được về với Thiên Chúa toàn năng vĩnh viễn muôn đời cư ngụ trong nhà Chúa, đó là điều mà hôm nay chúng ta hãy quyết định để chúng ta thấy được tình thương của Thiên Chúa và tình yêu của Mẹ đã dành cho những tội nhân như chúng ta có ngày hôm nay trong sự suy niệm mà chúng ta dâng lên Thiên Chúa, để tách rời một thế giới rộn ràng, chúng ta dành giờ cho Chúa và dâng cái của lễ bình thường này nhưng rất lạ thường, khác thường phi thường trong cuộc sống với lòng tin mà chúng ta đang có do Mẹ Maria ban tặng.
Cảm ơn Chúa Thánh Thần, sự vĩ đại cao trọng mà Ngài đã dành cho chúng con là những kẻ tầm thường, bình thường, nhưng lại đón nhận những sự phi thường lạ thường, không bình thường nhưng vượt bực với một đời sống của bên trong tâm hồn, với những khác biệt nhưng được hạnh phúc trong Chúa và với Mẹ. Chúng con cảm tạ ơn Chúa, cảm tạ ơn Chúa Thánh Thần, chúng con xin dâng lên Ngài. Chúng con xin thuộc về Chúa Thánh Thần. Amen.
Lạy Thứ Tư, chúng con kính dâng lên
Mình Máu Thánh Chúa Giêsu Kitô.
Lạy Thứ Tư chúng con kính dâng lên Chúa Giêsu Thánh Thể. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, là tình yêu, là ánh sáng, là chân lý, là sự đụng chạm gặp gỡ có thật như ngày hôm nay. Tại sao chúng con lại có điều này, lại biết điều này? Chúng con không thể thiếu Mẹ, vì tất cả những gì mà hôm nay chúng con được biết và hôm nay chúng con được đón nhận sự phong phú nhiều hơn. Vì những việc đã được viết và ghi chép, những sự sống động vẫn còn là những ngày với những người cần hợp tác và lắng nghe với đức tin và niềm tin bằng việc làm, mới có thể được gặp gỡ trọn vẹn như ngày hôm nay với sự chứng thực có thật đó.
Lạy Mẹ Maria, con cảm ơn Me, nhờ chính Mẹ đã đưa chúng con đến với Chúa Giêsu Thánh Thể để chúng con hiểu được sự thánh thiêng thiêng liêng đang hữu hình nhưng vô hình trước cặp mắt của loài người nhân loại khi con người không có đức tin hay con người yếu lòng tin. Những gì mà Thiên Chúa đã làm dành cho con người một sự tuyệt mỹ và tuyệt hảo, là một sự trọn vẹn trong tình yêu để Thiên Chúa trao tặng và dành cho con người; Chúa không phải đến với thân xác và kết thúc để về Thiên Quốc vĩnh viễn, mà Ngài còn lưu lại với chúng con. Ngài đã đích thân thiết lập Bí Tích Thánh Thể, Ngài chịu thu mình và Ngài đã sống một đời sống khiêm cung để ở lại với con người qua Thánh Thể, để trở thành của nuôi linh hồn lẫn thể xác. Sự hiện diện của Ngài là một sự can thiệp cho thế giới của nhân loại, sự có mặt thiêng liêng và thánh thiêng của Ngài đó ,với lòng tin của con người là một kho tàng vĩ đại, ban và cung cấp cho con người với đức tin và đời sống nội tâm.
Lạy Chúa, con vô cùng cảm tạ ơn Chúa, vì ngày hôm nay mắt thấy, tai nghe; đây là những sự thật nhưng loài người của chúng con thì hoàn toàn không biết, từ chối và không tin. Vì cái chỗ cứng đầu ngoan cổ đó mà đã làm cho chúng con mất đi cái cơ hội. Thay vì giúp chúng con hiểu biết thêm và nhanh chóng đón nhận để tìm hiểu ra những sự thật Thiên Chúa không phải trên 2000 năm, trong một cuốn sách được lật ra và đóng vào, với những lý thuyết được trình bày nhưng đời sống của nội tâm thì khô khan, cạn kiệt. Và cuối cùng đi vào một vấn đề đó là sự sai trái vốn ngược lại với sự chỉ dạy của Thiên Chúa, cho nên thế giới mới trở nên những ngày biến loạn, đau khổ, dịch bịnh, những ngày chiến tranh đau khổ, những ngày thác loạn, những ngày không còn công lý, công chính và công bằng.
Đây là câu trả lời cho đoạn cuối mà chúng ta cần phải nhận ra những gì chúng ta đã chọn và thực hành suốt bao thế kỷ và cuối cùng chúng ta cũng bị khống chế bởi cơn dịch bịnh. Chúng ta sợ hãi nó, chúng ta đã bị tiêu diệt và nhiều người đã chết vì cơn dịch bịnh, vì điều gì xảy ra? Con người còn nói rằng đây là những thiên tai. Thiên tai? Thiên Chúa dựng nên chúng ta để cứu chúng ta và để chúng ta được sống, Thiên Chúa không bao giờ hủy diệt chúng ta và không bao giờ để cho chúng ta phải chết vì những cơn dịch bịnh. Ngài không làm nên điều đó, nhưng con người của chúng ta vì lòng bác ái đã bị mất và đời sống của chúng ta không tin vào Chúa thì chúng ta phải tin vào một điều gì đó trong cuộc sống. Và cuối cùng chúng ta vì yếu đuối tham lam thần dữ nó sẽ thống trị chúng ta, nó đã chiếm lấy chúng ta và nó đang hoành hành, để rồi chúng ta thua cuộc, nhưng Thiên Chúa toàn năng của chúng ta là một vị Vua của Vũ Hoàn, Ngài hiện diện và ngự trị giữa chúng ta qua Thánh Thể, Ngài dành cho chúng ta tất cả, cho chúng ta tất cả và chết cho chúng ta được sống.
Ngày hôm nay chúng ta hãy suy nghĩ lại đi; có phải là mỗi một người chúng ta trong thế giới này chúng ta suy nghĩ thật là giới hạn và ấu trĩ? Đời sống chúng ta rất lanh lợi hiểu biết về học thức, kiến thức nhưng về chiều sâu, chiều rộng, chiều cao của đức tin mà chúng ta cần có vĩnh viễn muôn đời trong linh hồn thì chúng ta đa số thật là thiếu sót. Đó là những điều dại khờ của con người. Ngày hôm nay Chúa không muốn nhìn sự khô khan dại khờ của con người nữa mà Chúa đã mở cánh cửa của nhà tạm bước ra ngoài. Ngài cho chúng ta thấy được sự vĩ đại cao trọng, Ngài cho chúng ta thấy được quyền năng của một Thiên Chúa tỏ hiện, Ngài cho chúng ta nhìn thấy và chiêm ngưỡng được tất cả những gì trong cuộc sống mà chúng ta đã được bản đồ nơi Thiên Chúa nhưng để cho Ngài chờ đợi hơn 2000 năm. Vì những điều chờ đợi đó mà Ngài đã thấy Mẹ của Ngài đã thay thế thế giới, âm thầm cầu nguyện, trong đời sống thing lặng, tiếp tục bên cạnh của Chúa Giêsu Thánh Thể, phụng sự Ngài, phục vụ Ngài, và còn tiếp tục những điều cần thiết Mẹ dành cho thế giới.
Ngày hôm nay chúng ta hãy quỳ trước Chúa Giêsu Thánh Thể với những lời đầu tiên trong sự tạ ơn, tạ tội, bởi vì chúng ta quên ơn của Chúa, chúng ta đã bỏ quên Chúa suốt bao nhiêu ngàn năm. Nếu không có Mẹ Maria chúng ta thật sự khơi động để đến với Chúa Giêsu Thánh Thể như hôm nay hay không? Nếu chúng ta không có biến cố với sự đe dọa với cơn dịch bịnh và con người chúng ta bó tay trước tình hình này thì chúng ta có tìm đến Đấng tối cao để chúng ta cầu xin hay không? Hay chúng ta vẫn sống trong những ngày tháng sa đọa, sống trong những ngày tháng đức tin không có, hay dù có đi chăng nữa chúng ta vẫn không coi trọng điều đó, chúng ta chỉ coi trọng những gì của tiền tài, danh vọng, chức vụ, chúng ta coi trọng bề ngoài, từ xưa đến nay vẫn vậy.
Cho nên, chúng ta thấy những người tham lam và đời sống với sự khen chê và những sự tâng bốc của người đời đa số rất nhiều trong đời sống của con người chúng ta. Đời sống phục vụ họ là những người phục vụ Chúa, họ là những người đại diện cho giáo xứ nhưng khi đụng chạm với thực tế thì ai ai cũng vậy, ích kỷ; ai ai cũng vậy, luôn luôn kiêu ngạo với vẻ mặt của bề ngoài, và luôn luôn cậy nể những kẻ có chức quyền, có tiền bạc, còn những kẻ với một đời sống đơn sơ bình thường luôn luôn bị từ chối. Nhưng những kẻ đơn sơ bình thường thì Chúa đã từng phán: “Ta không mặc khải cho những người hiền triết khôn ngoan, nhưng Ta mặc khải cho những kẻ bé mọn.”
Cho nên chúng ta vẫn lầm và vẫn tiếp tục lầm, tại sao Chúa nói đến điều này, vì con người của chúng ta vẫn dựa vào những ngày với quyền chức, với tiền tài và danh vọng, với chức vụ và tài năng. Chúng ta chỉ dựa vào những điểm thế gian chọn lựa, còn những điều của Thiên Chúa thì là những điều kỳ diệu tuyệt vời khác lạ người khác. Khác lạ không phải là đưa chúng ta đi sai mà khác lạ với sự vượt bực trong ơn Chúa, khác lạ với sự gần gũi và khác lạ với những gì được biết và được ban với một thời điểm mà chúng ta đang thấy giữa thế giới này. Làm sao có những việc vốn xuất phát từ những người học thức chỉ có giới hạn, làm sao có thể biết những sự vĩ đại cao trọng của Thiên Đàng nếu không có sự cho phép của Thiên Chúa?
Cho nên chúng ta phải cần có những giây phút để suy niệm lại chính mình, vì Chúa Giêsu còn ở đây. Ngài đã dành cho chúng ta được biết và được nhận ra ơn Chúa, Chúa Giêsu cũng đã dành cho chúng ta tất cả để nuôi dưỡng chúng ta và Ngài gần gũi chúng ta. Ngài là một Thiên Chúa tuyệt đối đầy quyền năng, dành cho chúng ta tất cả những gì với những nhu cầu, nhu cần mà chúng ta đang có, để được gần Ngài, yêu Ngài và trở về với Ngài. Chỉ có tình yêu đó mới giúp chúng ta bước qua những ngày khốn đốn, đau khổ thử thách của cuộc đời này, và sẽ giúp chúng ta hiểu được ý nghĩa và lý tưởng của cuộc sống, để chúng ta bắt đầu tạo cho chính mình tìm được những điều quan trọng nhất trong đời sống khi chúng ta còn trong hơi thở, để chúng ta trở thành những người con của Chúa, nhận biết Chúa, tuyên xưng Chúa, để thờ lạy Chúa và cảm tạ Chúa, để bù lấp cho anh chị em chúng ta; chúng ta còn có một người Mẹ luôn bên cạnh của chúng ta để nhắc nhở thì chúng ta còn gì để sợ giữa cuộc đời này?
Nhưng đa số chúng ta dường như nhắm mắt lặng thinh theo cách sống tự nhiên nơi con người, ưa chuộng vật chất tiền tài, với danh vọng, với những sự tham lam ích kỷ, với những dục vọng; chúng ta sống trong tội thì làm sao chúng ta thấy được những sự trong trắng toàn bộ, trong sạch của một Đấng Thiên Chúa đã dành cho chúng ta một cách hoàn mỹ? Chính những điểm này mà Mẹ của chúng ta khóc rất nhiều vì đa số chúng ta là những người không hiểu ý nghĩa về Chúa Giêsu Thánh Thể. Họ rước Chúa một cách rất xúc phạm, họ đang xúc phạm Chúa một cách trầm trọng trong thế kỷ của nhân loại hiện nay.
Ngày hôm nay Mẹ muốn cho chúng ta được biết mọi sự sẽ hoàn tất trong chương trình của Thiên Chúa, những ngày thanh lọc cũng đã xảy ra và đang xảy ra. Những giây phút còn lại chúng ta hãy đến với Chúa bằng phương cách Mẹ dạy trong tâm tình sám hối ăn năn, trong tâm tình tạ tội tri ân, trong tâm tình phạt tạ, để chúng ta được nhìn thấy những gì mà chúng ta đang làm, để xin Chúa thứ tha, xin Chúa cho chúng ta cơ hội và xin Chúa thương can thiệp cho chúng ta, mở mắt, mở lòng, mở con tim cứng đầu ngoan cổ của chúng ta để trở về với sự khiêm nhường cần có, trở về với một đời sống đơn sơ bé nhỏ trong sự vâng phục mà Mẹ mong muốn nơi chúng ta mỗi một người.
Ngày hôm nay điều đó cũng đã được thực hành, nhưng rất tiếc chỉ là một con số quá ít, nhưng Mẹ vẫn tiếp tục vì cả cuộc đời nhẫn nại, cả cuộc đời hy sinh, cả cuộc đời cho đi để chúng ta được sống với những ngày tháng gần Chúa, biết Chúa và thuộc về Chúa. Mẹ không cầm lòng để chúng ta mất đi những gì vốn nơi Con của Mẹ đã làm cho chúng ta. Cho nên, vì sự đau khổ cực cùng của Mẹ mà hôm nay chúng ta suy niệm về Bảy Sự Thương Khó của Mẹ. Mẹ chấp nhận tất cả những khó khăn, Mẹ vẫn tiếp tục ở lại đây, Mẹ vẫn tiếp tục bên cạnh của Chúa Giêsu Thánh Thể thay cho chúng ta. Mẹ vẫn đi tìm chúng ta về với Ngài và Mẹ dạy cho chúng ta biết đây là một cơ hội, vì Chúa đã mở cánh cửa nhà tạm để đến gần với con người và tỏ hiện cho con người bằng ánh sáng chiếu dọi trong nhân loại.
Những ai đang nằm trong bóng tối, những ai đang nằm trong tội lỗi hãy trở về để được đón nhận ánh sáng; chúng ta sẽ được thay đổi, sẽ được thứ tha, sẽ được đón nhận Lòng Thương Xót bao la của Thiên Chúa. Đời sống con người chúng ta phải tìm về với sự thật, đón nhận sự thật, đón nhận những hồng ân được ban; đừng mất đi cả một kiếp người mà Thiên Chúa đã cứu chúng ta và Mẹ Maria đã chăm sóc linh hồn chúng ta; đừng để mất đi một cơ hội mà chúng ta cần phải hiểu biết, nếu cần phải hiểu biết thì chúng ta hãy đi sâu vào đời sống của Chúa Giêsu, Đấng Cứu Độ, đi sâu vào đời sống của người Mẹ dấu yêu.
Đặc biệt ngày hôm nay là ngày lễ kính nhớ Mẹ Sầu Bi, tại sao Mẹ Sầu Bi, tại sao Mẹ không vui vẻ, tại sao Mẹ không hạnh phúc, tại sao Mẹ không để cho những nét bừng sáng của một Nữ Vương, mà sự sầu bi đã làm như thế nào? Vì chúng ta đã làm cho Mẹ khóc, vì tội lỗi của loài người nhân loại, bất tuân, bất trị, đời sống của chúng ta bạc bẽo đối với Chúa Giêsu, Con của Mẹ, thì làm sao Mẹ có thể vui được với cuộc sống hiện nay? Cho nên chúng ta phải biết rằng Mẹ Sầu Bi đầy cả những ý nghĩa qua cuộc đời của Mẹ dành cho chúng ta, hy sinh cho chúng ta và gương mẫu đó giúp chúng ta về với Chúa và chính thức được đón nhận sự can thiệp và ơn của Chúa trong những ngày cấp bách và những ngày biến cố.
Chúng con vô cùng cảm tạ ơn Chúa Giêsu Thánh Thể, vì tất cả những gì của ngày hôm nay Chúa đã tỏ mình cho chúng con được nhìn thấy sự vinh quang của Ngài. Chúa cũng đã tỏ mình cho chúng con được thấy một Thiên Chúa rất gần gũi con người, và Chúa cũng dành cho chúng con những ơn rất đặc biệt để chứng mình những gì vốn có thật trong sự thực hành mà hôm nay chúng con chuẩn bị. Đó là sự đầu phục, phủ phục, để chúng con được sám hối ăn năn, xin Thiên Chúa đón nhận như là một của lễ mà chúng con dâng và xin được an ủi Chúa Giêsu Thánh Thể. Chúng con vô cùng cảm tạ Chúa, chúc tụng Chúa và ngợi khen Chúa, trong Danh Thánh Đức Giêsu Kitô là Chúa của chúng con. Chúng con xin thuộc về Chúa Giêsu Thánh Thể. Amen.
Lạy Thứ Năm, chúng con kính dâng lên
Năm Dấu Thánh Chúa Giêsu Kitô.
 
Cảm tạ ơn Chúa, ngày hôm nay là ngày lễ kính Mẹ Sầu Bi, cũng là ngày chúng con được suy niệm qua của lễ Sáu Lạy mà chúng con kính dâng. Chúng con được suy niệm Mầu Nhiệm thứ năm, Năm Dấu Thánh của Chúa Giêsu Kitô nhắc nhở cho chúng con ngày Lễ Suy Tôn Thánh Giá ngày hôm qua; đặc biệt kế tiếp là ngày Lễ Mẹ Sầu Bi, nó luôn luôn được gần gũi và liên tiếp, để kính nhớ công cuộc cứu độ của Đức Giêsu Kitô qua Năm Dấu Thánh, và cũng là một lịch trình và là một bằng chứng để ngày hôm nay của lễ này chính thức được dâng, với sự cầu nguyện qua cách thức mà Mẹ dạy cho chúng con qua mỗi một ngôi vị.
Ngày hôm nay không phải là một sự tình cờ, mà trong lịch trình của Thiên Chúa đã có từ bao giờ và muôn thuở, hôm nay được sống động lại để nhớ lại những điều mà Chúa đã làm cho con người trên trần thế, để nhắc nhở con người quay trở về, bằng sự cung kính, bằng lòng tạ ơn, tri ân, bằng sự sám hối ăn năn cần có mà loài người nhân loại chúng con xin được kính dâng lên Thiên Chúa.
Lạy Chúa Giêsu Năm Dấu Thánh, con cảm tạ ơn Chúa vì công cuộc cứu độ quá lớn lao mà Chúa đã dành cho chúng con, mỗi một tội nhân được cứu và được tha. Ngày Lễ Suy Tôn Thánh Giá đó đã bao nhiêu lần trong cuộc đời nhưng có khi nào chúng con suy niệm thật sự để cảm nghiệm về ngày lễ quan trọng này? Nhưng lạy Chúa, không có gì là sự tình cờ, mỗi một điều đến đều phù hợp với thời gian Chúa cho phép, để chúng con suy niệm và cảm nghiệm ý nghĩa của ngày Lễ Suy Tôn Thánh Giá, để được biết rằng chính Thập Tự Giá mà Chúa đã chọn để cứu thế giới loài người của chúng con, và cũng nhắc nhở mỗi ngày qua Mẹ Maria bằng tâm tình dâng kính Sáu Lạy, và qua Lạy Thứ Năm kính Năm Dấu Thánh của Chúa Giêsu Kitô; tất cả đều đưa chúng con đến với tình thương và Lòng Thương Xót bao la của Đức Chúa Cha.
Qua bao thời đại, qua bao thế hệ với lòng nhân từ bao la của Lòng Thương Xót dành cho thế giới loài người của chúng con, qua Dấu Thánh thứ nhất, nó đều có một sự liên quan vốn để chúng con thấu hiểu và cảm nghiệm những gì mà Chúa Giêsu đã chọn và Ngài đã hoàn tất đều có một sự cao cả nói lên một sự thâm sâu trong sự suy niệm mà Thiên Chúa đã an bài và dành cho con người. Ngày hôm nay chúng con biết sự cực cùng đau khổ của Chúa nói lên một vết thương, nói lên những Dấu Thánh là nhân chứng cho tình thương qua Lòng Thương Xót mà Thiên Chúa đã dành cho muôn người trong nhân loại, để được tha và được cứu. Tất cả những gì Chúa đã làm và điều đó được chứng minh qua chính Con Một của Chúa đã đến với thế gian; những dấu chỉ đó để nhắc nhở chúng con, lòng tin được chổi dậy nơi đời sống chúng con vẫn còn, để chúng con tin vào Đức Giêsu Kitô, Ngôi Hai Thiên Chúa với Dấu Thánh thứ hai. Ngài đã đến với thế gian và vâng phục cho đến giây phút cuối cùng với hơi thở cuối, Ngài đã vâng phục Đức Chúa Cha để hoàn tất một công cuộc cứu độ lớn lao dành có nhân loại và giải thoát con người trong bóng tối với sự chết.
Ngày hôm nay niềm hy vọng đó được bừng sáng nơi chúng con trong mỗi một hoàn cảnh, trong mỗi một thời điểm, nhất là đời sống khi con người nhận biết và trở về với Thiên Chúa của tình yêu và Lòng Thương Xót, để được tin vào Đức Giêsu Kitô. Nhờ chính Ngài và nhờ Danh Thánh Ngài để được đón nhận chiều sâu, chiều rộng của đức tin mà Đức Chúa Cha đã dành cho chúng con trong nguồn ân sủng của Lòng Thương Xót, để từ những tội nhân trở thành những hối nhân, và trở thành những chứng nhân và trở thành những thánh nhân có mặt tại Thiên Đàng, và đã trở thành những nạn nhân đang khẩn khoản nài xin Chúa trong một thời điểm cấp bách hiện nay.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, thật là một sự vĩ đại cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa, vì đã quá yêu thương thế gian mà đã hy sinh chính Con Một của Ngài là Chúa Giêsu Kitô qua Dấu Thánh thứ hai. Chúng con tin vào Ngài để được sống, được thực hành với giáo lý sống động vốn có qua bao thời đại. Nếu chúng con muốn biết được điều này, với sự phong phú vốn có vẫn tiếp tục ban đến cho thế giới một cách thiêng liêng đang hiện hữu giữa nhân loại với sự gặp gỡ gần gũi đó là Dấu Thánh thứ ba. Chúa Thánh Thần là nguồn ân sủng, là Đấng soi sáng, là Đấng trung gian để dẫn dắt chúng con vào những nguồn ân sủng lớn lao mà Đức Chúa Cha đã an bài cho toàn thể nhân loại, để chúng con được biết Ngài và tin vào Ngài, bởi vì Chúa Thánh Thần là Đấng công bằng, lẽ phải và chân lý, Đấng mang lại cho chúng con niềm hy vọng và sự sống, Đấng chữa lành cho loài người nhân loại, Đấng mở cho con người cặp mắt của đức tin và Đấng ban cho con người một sức mạnh với lý trí để chọn lựa, để nhận thức, và để cho con người được học và hiểu những điều tốt đẹp nhất qua giáo lý mà con người cần biết và cần thi hành.
Cho nên, Dấu Thánh thứ ba nói lên về Chúa Thánh Thần, nói lên tình yêu sống động của Chúa, và chính Dấu Thánh đó mà Chúa Giêsu phải chịu để in sâu vào con người của Ngài qua Dấu Thánh thứ ba mà chúng con tôn kính, chúng con tôn trọng, chúng con thờ lạy, chúng con kính tin và chúng con tôn vinh. Thật là một sự phong phú vô cùng ý nghĩa khi chúng con cầu nguyện, đều có những căn nguyên thật rõ ràng để giúp chúng con trong đời sống với mỗi người, mỗi ngày, với những điều mà chúng con thưa và dâng một cách cung kính qua mỗi một ngôi vị, để nhắc nhỡ lại công cuộc cứu độ của Đức Giêsu Kitô, và vẫn là một ngày thật ý nghĩa trong đời sống mà loài người của chúng con được đón nhận nơi tình thương của Chúa và sự can thiệp của Chúa với dấu ấn yêu thương mà Chúa Giêsu mang thập giá, và Năm Dấu Thánh đó vĩnh viễn ban tặng cho loài người nhân loại chúng con.
Dấu Thánh thứ tư hôm nay vẫn còn tiếp tục là sự hiện diện của Chúa Giêsu Thánh Thể, sự có mặt của Ngài, sự can thiệp và sự hiện diện của Ngài dành cho chúng con những ân huệ còn và cuối cùng, để giúp chúng con được tỉnh thức và giúp chúng con được đến để kính múc những ân sủng vô cùng lớn lao mà Ngài đã ban phát cho nhân loại, chờ đợi nhân loại và còn dành cho nhân loại. Cho nên những sự kỳ diệu này nếu không được Chúa Thánh Thần soi sáng thì làm sao chúng con hiểu được những gì vốn có qua mỗi một dấu thánh mà Chúa Giêsu mang lấy để nhắc nhở cho con người những ân sủng đó không ngừng nghỉ, vẫn tiếp tục tuôn trào và đổ trên loài người nhân loại của chúng con.
Ngày hôm nay chúng con hiểu thấu hơn ý nghĩa của ngày Lễ Suy Tôn Thánh Giá mà Chúa Giê su đã được nâng cao để đưa con người qua Thập Tự Giá, qua con đường cứu độ của Đức Giêsu, qua Năm Dấu Thánh để chính thức trở về với Thiên Chúa toàn năng, để trở về với Thiên Quốc mà mọi người chúng con đang khao khát và mong ước; nếu muốn điều này được thực hành và cũng được chính Thiên Chúa dành và cho, chúng con không thể thiếu Mẹ được. Ngày hôm nay là ngày Lễ Mẹ Sầu Bi, những sự cực cùng đau khổ của Mẹ trên đoạn đường của Thập Tự Giá mà Mẹ đã đi với Chúa, Mẹ đã hợp tác với Chúa ngay từ lúc đầu tiên với hai tiếng “Xin Vâng”. Mẹ đã thi hành hoàn toàn thánh ý của Chúa, Mẹ đã đi cùng với Ngài và chia sẻ những đau khổ của Ngài, Mẹ là một người Mẹ đã thay thế toàn thế giới, để cảm nhận tình yêu với một con tim đã chịu những sự đau khổ cực cùng như lưỡi gươm đâm thâu Trái Tim Mẹ, cho con người được biết sự chịu đựng đắng cay và tất cả những sự đau khổ mà chính Con Mẹ và Mẹ đã chịu cho thế giới của loài người.
Thì hôm nay, con người dù cứng đầu, ngoan cố đến đâu cũng hãy nhờ sự giá trị của linh hồn mà Chúa Giêsu đã chịu cực cùng đau khổ và chết trên Thập Tự Giá và có những đoạn đường đau thương, bi thương mà Mẹ Maria đã chịu đựng với bảy lưỡi đòng đâm thâu, để giúp cho chúng ta hiểu sự giá trị quan trọng của linh hồn, giúp chúng ta hiểu sự chịu đựng mà ngày hôm nay Mẹ là một gương mẫu để dành cho chúng ta. Dù rằng chúng ta vấp ngã hay tội lỗi, dù rằng đời sống của chúng ta có biết bao nhiêu điều trong cuộc sống mà chúng ta chưa hiểu, chưa biết và chưa tin nhưng hãy nhìn vào sự đau khổ cực cùng và sự hy sinh của người Mẹ dành cho chúng ta, để đưa chúng ta đến với Thiên Chúa qua công cuộc cứu độ với Năm Dấu Thánh.
Chúng ta đừng quên những điều mà Thiên Chúa đã dành và đưa chúng ta trực tiếp đến với Chúa Giêsu Thánh Thể, để kính múc những ân sủng mà Ngài đã ban, dành và can thiệp cho chúng ta, để giúp chúng ta trưởng thành trong đức tin, được gặp gỡ và đón nhận sự hiện diện vinh quang của Thiên Chúa, một Đấng Thiên Chúa đầy quyền năng đã đành và củng cố cho đời sống đức tin cho nhân loại, chúng ta sẽ không từ chối chính những điểm này sẽ giúp cho đời sống thiêng liêng trở về với Thiên Chúa.
Chúng ta đã có một đấng trung gian, là Mẹ Maria, dạy chúng ta để đến với mỗi một ngôi vị mà chúng ta cần cầu xin, trình bày, thưa và dâng lên Thiên Chúa toàn năng, Dấu Thánh thứ nhất, Dấu Thánh thứ hai, cũng như Dấu Thánh thứ ba. Và sự hiện diện thiêng liêng thánh thiêng qua Dấu Thánh thứ tư mà chúng con sùng kính và cảm tạ, tri ân với một lòng tôn kính cần có trong đời sống để nhắc nhở chúng con những gì thuộc về chúng con do Chúa ban. Mẹ là một người dành cho chúng con những ân huệ đặc biệt, để dẫn chúng con trở về và giúp cho chúng con trên những đoạn đường mà chúng con đang bơ vơ lạc lõng giữa một cuộc sống bị khống chế bởi chiến tranh, dịch bịnh, đói khát, đau khổ và đã trở thành một thế giới không còn công chính và công lý. Đâu là nguồn an ủi, đâu là sự thật, công lý và chân chính và đâu là điều công chính cần có trong đời sống, ngoài chính những điều được chỉ dạy nơi Mẹ Maria, Dấu Thánh thứ năm, để chúng con trở về với Thiên Chúa bằng lòng sám hối ăn năn, bằng lòng suy phục đầu phục, bằng lòng cảm tạ tri ân, để biết những gì Mẹ dạy để mang lại cho chúng con một đời sống đích thực của linh hồn, một sự trở về cho kịp lúc, và cũng là một sự nâng đỡ mà Mẹ Maria đã chịu đắng cay để dành cho loài người sự can thiệp của Mẹ.
Thế giới loài người đã bỏ Chúa và không nghe lời Mẹ, nhưng Mẹ không bao giờ rời khỏi con người, bởi vì Mẹ yêu Chúa. Mẹ yêu Chúa bởi vì Chúa đã quá yếu thế giới của loài người và Chúa đã yêu Mẹ và chọn Mẹ để thay thế Ngài, để tiếp tục một lịch trình còn lại dành cho thế giới và cả nhân loại để được cứu, được tha với những ngày còn và cuối cùng khi chúng con tuyên xưng và trở về trong tâm tình sám hối ăn năn.
Lạy Mẹ Maria Sầu Bi, quả thật là đầy cả những ý nghĩa trong cuộc sống mà Mẹ đã dành cho chúng con và loài người nhân loại; hôm nay chúng con có cơ hội qua những sự cực cùng đau khổ thử thách hiện tại hôm nay, với những ngày đe dọa với dịch bịnh và sự chết chóc đã đến gần, và không chắc rằng ngày mai mình sẽ lành lặn. Chính những giây phút này chúng con mới chọn lựa những ngày còn và cuối cùng tiền tài và danh vọng cũng trở thành phù vân và phù dụ khi con người đã đi vào giây phút hấp hối cuối cùng với cơn dịch bịnh, điều gì là quan trọng cho linh hồn chúng ta, đó chính là Chúa Giêsu đã chịu cực cùng qua Năm Dấu Thánh để mang lại cho chúng ta niềm chờ đợi và hy vọng mà Ngài đã cho chính chúng ta.
Cho nên, đây là lúc mà Mẹ chỉ dạy cho chúng ta trong những ngày còn và cuối, với sự cấp bách nhất mà chúng ta đang có nơi Mẹ Maria chỉ dạy để trở về với Thiên Chúa, để được đón nhận ơn của Thiên Chúa và được biết rằng Năm Dấu Thánh của Chúa đã đổi về cho chúng ta dấu ấn với ơn tha thứ, chúng ta đừng bỏ qua cái cơ hội lớn lao này để xin Thiên Chúa thương và tha thứ, để xin Thiên Chúa giúp chúng ta và trở về với Thiên Chúa toàn năng bằng một đời sống phủ phục đầu phục mà chúng ta lắng nghe và thực hành trong sự tuyên xưng để xứng đáng được ơn tha thứ qua cái Lạy Thứ Năm mà Mẹ Maria đã dành cho chúng ta và giúp chúng ta hiểu rõ vì không ai có thể dạy chúng ta và là gương mẫu tốt đẹp nhất và đẹp lòng Thiên Chúa ngoài Mẹ Maria.
Chúng ta cùng nhau trong sự hiệp nhất, tôn vinh và thờ lạy, trong sự xác tín để dâng kính qua Lạy Thứ Năm mà chúng ta tuyên xưng để hiểu dấu chỉ của ý nghĩa của ngày Lễ Suy Tôn Thánh Giá một cách rõ ràng hơn và đời sống với ý nghĩa của Năm Dấu Thánh mang lại niềm hy vọng cho chúng ta và đó cũng chính là người Mẹ dấu yêu trong âm thầm với những sự cực cùng đau khổ đâm thâu Trái Tim Mẹ, qua bảy lưỡi gươm với từng đoạn đường mà Mẹ đã chịu cực cùng đau khổ khi con Mẹ đã gánh lấy tội lỗi của thế trần, để hôm nay chúng ta được tha, được cứu và chúng ta hợp tác trở về bằng một đời sống tuyên xưng mà hôm nay Mẹ đã dạy cho chúng ta qua của lễ Sáu Lạy, chúng ta vô cùng cảm tạ, chúc tụng và ngợi khen Chúa, chúng ta xin thuộc về Chúa qua Năm Dấu Thánh mà chúng ta kính dâng. Amen.
     Lạy Thứ Sáu, chúng con kính dâng lên
Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ Maria
và xin cho sự toàn thắng của Mẹ.
 
Lạy Thứ Sáu chúng con kính dâng lên Đức Chúa Cha, Alpha và Omega, bắt đầu thuộc về Cha, và kết thúc cũng thuộc về Cha, vì tất cả Mẹ dạy cho chúng con đều quy hướng về Cha, đều hướng về Đấng Cứu Độ, Đức Giêsu Kitô. Nhờ Danh Thánh của Ngài mà chúng con được đón nhận Lòng Thương Xót, chúng con được giải cứu, chúng con được thứ tha, sự bằng chứng và dạy dỗ của Mẹ để tập tành cho chúng con trở thành những người con xứng đáng để bước vào một nơi vĩnh viễn mà Chúa Giêsu đã dọn sẵn cho loài người nhân loại qua công cuộc cứu độ của Ngài, và cũng là giây phút biến cố chúng con mới nhìn thấy tình thương của Chúa và không một nơi nào vững chắc, một nơi nào an toàn để chúng con được tá túc vĩnh viễn cả cuộc đời còn lại của chúng con, và những ngày mà chúng con được bước qua một thế giới mới đó nơi Đấng Thiên Chúa dành và cho chúng con trong sự chờ đợi mà Ngài đã cho thế giới. Nhưng ngày hôm nay làm sao để đến với thế giới mới đó, làm sao có thể hiểu được mình xứng đáng sinh tồn và còn; cho nên ngày hôm nay chúng con xin được dâng lên Chúa và xin Chúa Cha cho chúng con được dâng lên Mẹ.
Lạy Mẹ Maria, Mẹ của Lòng Thương Xót, Mẹ của Trái Tim Tình Yêu, Mẹ của Thánh Thể, Mẹ của Ngôi Lời Nhập Thể, Mẹ của Đấng Cứu Độ, Mẹ của toàn thể nhân loại, Mẹ của mỗi tội nhân, mỗi thánh nhân, mỗi phạm nhân, mỗi chứng nhân, mỗi bịnh nhân, mỗi hối nhân, mỗi nạn nhân, mỗi một linh hồn nơi chốn luyện hình, Mẹ của các tông đồ, Mẹ của Giáo Hội, Mẹ của các linh mục tu sĩ, Mẹ của mỗi một tội nhân hiện đang ở trong thế giới với dịch bịnh linh hồn lẫn thể xác. Xin Mẹ đón nhận cái Lạy Thứ Sáu mà lòng của chúng con kính dâng lên Mẹ, do sự cho phép của Đức Chúa Cha và Chúa Thánh Thần dạy chúng con để chương trình của Chúa được hoàn tất qua mỗi một ngôi vị đặc biệt mà ngày hôm nay Chúa Thánh Thần muốn chúng con dâng lên Mẹ để nói lên với Mẹ lời cảm tạ tri ân, vì Mẹ đã thay thế thế giới loài người hoàn tất một chương trình vĩ đại mà Chúa Giêsu muốn đem tất cả những người con trở về, vì giá Máu của Ngài đã đổ xuống trên thế gian để gội rửa từng mỗi một linh hồn để đưa họ trở về với Chúa.
Ngày hôm nay thế giới có quyền tự do để chọn lựa, những số người ngày hôm nay được tuyển chọn và được đến với Chúa, được nhận ra thì là một con số quá khiêm nhường trong thế giới của nhân loại; cho nên Trái Tim Mẹ vẫn tiếp tục khổ sầu, lòng của Mẹ vẫn tiếp tục băng giá, Chúa Giêsu vẫn rỉ máu, Chúa Giêsu vẫn chờ đợi trong Thánh Thể của Ngài, Chúa Giêsu vẫn nhỏ lệ và nhỏ máu trên Thập Tự Giá. Tất cả những gì của ngày hôm nay là sự mong đợi nhưng chỉ là một con số giới hạn; đây là một sự thiệt thòi lớn của nhân loại chúng ta, đây là một con số rất thiệt thòi khi đời sống của chúng ta không thuộc về Chúa, không trở về với Chúa và không thi hành giáo lý của Chúa. Cho nên ngày hôm nay Trái Tim Mẹ vẫn tiếp tục bị lưỡi gươm đâm thâu và càng sâu hơn nữa, chính những giọt huyết lệ tuôn rơi và Mẹ đi khắp đó đây để tìm con cái và đưa họ trở về, trong số đó có chính chúng con.
Những ai lắng nghe Mẹ và thực hành, những ai thật sự nhận ra những điều sống động này thì cuộc sống của chúng con thật là hạnh phúc, vì còn có Mẹ và thuộc về Mẹ để cho chúng con niềm hy vọng như hôm nay; còn những ai từ chối, những ai để cho thực tế điều khiển với tất cả mọi việc theo thói quen, thì tất cả những gì mà con người ưa chuộng và đi trong thực tế thì hôm nay chúng ta thấy tang tóc, chết chóc, ly gián, ly giáo và tất cả những sự hỗn độn, không có một sự hiệp nhất và đang bị khống chế bởi thần dữ qua những tội ác đang hoành hành vì những sự tham lam ích kỷ của mọi tầng lớp, mọi vai trò, vì thế giới không còn những ngày thương yêu, những ngày đoàn kết, mà giáo lý duy nhất của Chúa đã dạy Mười Điều Răn được đặt để vào thời Cựu Ước. Chúa Giêsu đã dạy cho chúng ta hai giới răn được tóm tắt qua Mười Điều Răn, đó chính là yêu mến Chúa trên hết mọi sự và yêu thương tha nhân.
Những sự khốn khổ đau khổ trong cuộc đời, với những nhu cầu cần thiết mà Chúa Giêsu đã dạy cho các môn đệ của Ngài năm xưa, cho Giáo Hội và qua Giáo Hội, để những người giáo dân như chúng ta có cơ hội được trình bày với Chúa qua Kinh Lạy Cha, và cũng được chính Chúa Giêsu dạy Tám Mối Phúc Thật. Ngài hiểu được những sự đau khổ cực cùng của con người, Ngài hiểu được nếu con người biết và nhịn nhục, để đời sống của chúng ta không kết thù kết oán, mà đời sống của chúng ta biết cách nhường nhịn, tha thứ, quảng đại và đời sống của chúng ta hãy học nơi chính Mẹ Maria với sự cực cùng đau khổ cả một cuộc đời, nhưng Mẹ không bao giờ nản chí, Mẹ vẫn tiếp tục kiên trì đi tìm chúng ta để đưa chúng ta trở về.
Tình yêu thương đó ai có thể sánh bằng; ngoài Ba Ngôi Thiên Chúa Mẹ là người thương yêu chúng ta và dẫn dắt chúng ta trở về, cho nên một nơi mà chúng ta trông cậy, Mẹ là ngôi sao dẫn dường như người ta từng diễn tả, Mẹ là một Đấng trung gian duy nhất để đưa chúng ta trở về với Thiên Chúa toàn năng, Mẹ là một người đã dành cho chúng ta những ân huệ còn và cuối cùng chúng ta đang có, và Mẹ cũng cho chúng ta có hội được gần Chúa, biết Chúa và thuộc về Chúa, Mẹ cũng là một đấng trung gian để giúp đỡ chúng ta khi có những biến cố vây quanh. Ngày hôm nay chúng ta mỗi người hãy tự xét lấy, qua bao thế hệ, đặc biệt nhất là trong năm nay là những năm tháng gần nhất với dịch bịnh và sự căng thẳng chưa bao giờ xảy ra, từ kinh tế xã hội rất là nhiều hỗn độn, rất là nhiều phức tạp, nhất là đời sống con người không còn là công lý, lẽ phải và sự thật, vẫn tiếp tục tranh dành, vẫn tiếp tục trong những ngày tháng mà con người đang mắc phải với lưới bẫy mà họ vẫn tiếp tục ngoan cố cứng lỳ, để cho xã hội điều khiển, để cho thực tế tinh vi của một thời đại cấp tiến mà con người đã mất đi lương tâm, luong tri của sự thật.
Đó là sự chọn lựa của con người, cho nên tội ác đang hoành hành và chúng ta đang bị khống chế bởi dịch bịnh, bởi những sự mất tự do, bởi những ngày loạn lạc với chiến tranh, và những ngày thống trị với thác loạn, tự do của con người, mất đi một giáo lý vốn có và căn bản trong đời sống. Đó là sự chọn lựa của chúng ta, nhưng lòng nhân từ bao la của Thiên Chúa và chính những điều mà Mẹ muốn và dành cho con người và tìm cách để cứu con người thì vẫn còn tiếp tục, cho nên vì chính những điểm cần thiết mà chúng ta cần phải nhận ra sự can thiệp và sự hiện diện của Thiên Chúa qua Chúa Giêsu Thánh Thể.
Ngày hôm nay chúng ta không thể từ chối được những ân huệ lớn lao này, chúng ta không thể từ chối sự hiện diện thật sự của một Bí Tích mà Chúa Giêsu đang hiện diện để chờ đợi kết cuộc cuối cùng với sự chọn lựa của loài người để Ngài đổ tràn ân sủng và mở cánh cửa của nhà tạm, đổ tràn và ban đến những nhu cầu cần thiết của đời sống đức tin và thiêng liêng mà chính Ngài đã ban cho con người hiện nay. Vì khi cực cùng đau khổ chúng ta mới nhớ đến và tìm đến Chúa, chúng ta mới tiếc nuối những ngày của tự do, nhưng đã muộn màng. Nhưng đối với Mẹ, đây là cơ hội vào đoạn cuối mà Mẹ muốn chúng ta hãy nhìn thấy sự chọn lựa tự do của chúng ta đã trở nên thất bại và bại trận trong cuộc sống.
Cho nên, chỉ có Mẹ là người dẫn chúng ta đến niềm hy vọng và chỉ có Mẹ dẫn chúng ta đến với một kho tàng được mở ra và Chúa Giêsu tiếp tục ban phát cho thế giới của nhân loại và tình yêu của Ngài vẫn tiếp tục dành cho chúng ta qua Lòng Thương Xót. Cho nên chỉ có bước đường này con người mới hiểu và trở về bằng một đời sống được đáp lại, đó chính là sự quyết định của chúng ta trong sự sám hối ăn năn trở về, trong một đời sống chính thức để tuyên xưng Thiên Chúa, trở về với Thiên Chúa, và cải thiện đời sống bằng linh hồn lẫn thể xác và nhìn ra được thân phận yếu đuối tội lỗi của con người. Ngoài Thiên Chúa ra không một nơi nào có niềm hy vọng, hòa bình và bình an đích thực, những điểm này để giúp chúng ta với một đời sống để được nhận ra những gì chúng ta đang làm và là điều có thật đang hiện diện giữa thế giới.
Chúng ta cùng nhau cảm tạ ơn Mẹ, đặc biệt ngày Lễ Mẹ Sầu Bi, để càng biết sâu hơn Trái Tim của Mẹ đã bị những lưỡi gươm đâm thấu. Vì chính thế giới của chúng ta Mẹ chấp nhận sự đau đớn này, để chia phần đau khổ mà Chúa Giêsu đã chịu cho loài người nhân loại và cũng là một bằng chứng, là một sự hy sinh lớn lao để Thiên Chúa dành cho chúng ta cơ hội qua sự chịu đựng đắng cay và hy sinh của Mẹ để dành những ân huệ và đón nhận những hồng phúc của Nước Trời mà Mẹ đang dành cho thế hệ nhân loại của chúng ta. Dù chúng ta tội lỗi, bất xứng và thiếu sót, đã xúc phạm đến Thiên Chúa, nhưng Mẹ vẫn là một người cầu xin cho chúng ta, để được ăn năn sám hối trở về, Mẹ cầu xin cho chúng ta trưởng thành và lớn lên, Mẹ cầu xin cho chúng ta trong sự cấp bách để chúng ta chọn lựa và trở về; không quá trễ và quá muộn.
Cho nên Mẹ là nguồn an ủi, người đi tìm chúng ta và là đấng canh giữ linh hồn chúng ta để đưa chúng ta trở về với Chúa, sự đau khổ của Mẹ để đổi lấy cho chúng ta những hồng phúc được ban và còn giữa thế giới này. Chúng ta hãy mở đôi mắt đức tin, hãy xét lại tâm hồn của mình, hãy cho chúng ta được nhìn thấy được đời sống mà trở về với Thiên Chúa, ngoài sự trở về chúng ta không còn con đường thứ hai, ngoài sự nâng đỡ và dẫn dắt của Mẹ chúng ta không còn có cơ hội nữa. Bởi vì đây là những ngày tháng chúng ta đã thấy sự chọn lựa tự do của nhân loại đã mang đến sự chết chóc đau khổ và đã trở thành những ngày tháng mất đi một căn bản với giáo lý, mất đi một căn bản đạo đức vốn có nơi con người đó chính Thiên Chúa ban cho qua cái chết của Ngài để chứng minh một giáo lý với sự thật và chân lý để dẫn chúng ta vào một nơi vĩnh viễn muôn đời khi chúng ta hoàn tất và rời khỏi trái đất này.
Ngày hôm nay linh hồn của chúng ta sẽ đi đâu nếu chúng ta không nhận ra Thiên Chúa, linh hồn của chúng ta sẽ đi đâu khi những lời dạy dỗ của Mẹ mà chúng ta đã bỏ qua, và điều mà chúng ta đang gặp là sự khống chế của tội lỗi đã làm cho chúng ta bị rớt vào tình trạng với sự lôi cuốn trong tội. Chúng ta có mắt nhưng không thấy, có tai nhưng không nghe, trái tim như khô khan nguội lạnh và đời sống chúng ta nuôi tội, dưỡng tội, quen với tội và chẳng hề biết tội. Đây là điều mà chúng ta phải lãnh nhận những gì mà chúng ta chọn, nhưng Mẹ là người đã luôn luôn thương yêu, và luôn luôn cần kể, dạy và dẫn chúng ta để giúp chúng ta ra khỏi cái nhìn mà chúng ta đã từng quen trong cuộc sống với lý luận để binh vực cho tội lỗi của chính mình, với một đức tin rất yếu kém, một đức tin chỉ dựa vào thực tế, và một đức tin chỉ giới hạn với những ngày tháng trong thế trần với những luật lệ của trần gian, mà mất đi những sự thiêng liêng cao cả nơi chính con người và còn tìm được thuộc về Thiên Chúa bằng sự tuyên xưng với đời sống cầu nguyện và bằng sự cải thiện để giúp chúng ta trở nên một con người mới nơi Thiên Chúa toàn năng dành và ban.
Giây phút này chúng ta cùng nhau trong sự hiệp nhất để xin kính dâng lên Mẹ và cảm ơn Mẹ đã dành cho chúng con cơ hội để được trở về với Chúa, được tin nhận Chúa, được thờ lạy Chúa, được tuyên xưng Chúa và được chứng kiến vinh quang vĩ đại của Chúa Giêsu Thánh Thể, để củng cố cho đời sống đức tin chung, đức tin cho mọi tầng lớp, mọi vai trò.
Lạy Mẹ Maria, con cảm ơn Mẹ. Ngày Lễ Mẹ Sầu Bi đã giúp cho chúng con hiểu biết nhiều thêm qua sự suy niệm về Bảy Sự Thương Khó của Mẹ, và giúp chúng con hiểu được ý nghĩa của của lễ Sáu Lạy mà hôm nay đã trở thành một của lễ thật sự dành cho loài người để dâng lên Thiên Chúa với một trái tim chân thành, chân thật, trong tâm tình sám hối ăn năn, trong tâm tình phạt tạ, trong tâm tình hy sinh và trong tâm tình với một niềm tin vốn có trong sự tuyên xưng, để tạ ơn Chúa, để tôn vinh Chúa, để tạ tội với Chúa.
Lạy Mẹ Maria, con cảm ơn Mẹ, vì Mẹ đã hiểu được tâm trạng yếu đuối tội lỗi của loài người chúng con không cách gì có thể phản kháng được những gì của thực tế, nhưng chỉ có những điều trong thiêng liêng mà chúng con tin và thực hành sẽ đổi mới cuộc đời của chúng con qua sự soi sáng và yêu thương của Chúa Thánh Thần, chúng con thấy thật là hạnh phúc. Dù xảy ra bất cứ điều gì nhưng những người con lắng nghe Mẹ và thi hành như Mẹ dạy chúng con được sự bình an và được sự bảo vệ chở che của Mẹ. Mẹ ơi, xin cho nhiều người được biết điều này, nhiều người cũng cùng với chúng con hiệp nhất để trở về với Thiên Chúa, tuyên xưng Ngài và tạ tội tri ân, cũng xin thay thế cho mọi tầng lớp, mọi vai trò mà chưa bao giờ biết nói cảm ơn Chúa, và chưa bao giờ có cơ hội để được biết về giáo lý của Chúa, và cũng chưa bao giờ tin vào Chúa.
Chúng con phải tin, chúng con phải về, chúng con phải tìm gặp và chúng con nhất định phải tìm kiếm, lắng nghe để hiểu biết với sự thật mà Mẹ Maria đã dành để giúp cho loài người nhân loại của chúng con, như một cái phao cứu cánh của nhân loại hiện nay. Dù tất cả mọi việc nó trở thành một sự phồn thịnh trong sự cấp tiến của một thời đại văn minh, nhưng sự thật từ nơi tình yêu của Thiên Chúa, của Đấng Cứu Độ dành cho con người, của người Mẹ dấu yêu đang chăm sóc và dẫn dắt chúng con trở về. Thật là một sự vĩ đại cao trọng mà chúng con không thể không nói lên lời cảm ơn và tri ân. Cám ơn Mẹ đã cho chúng con một ngày suy niệm thật ý nghĩa, được kết hợp với của lễ Sáu Lạy mà Mẹ đã từng dạy cho chúng con dâng lên Thiên Chúa; chỉ có những điều này chúng con mới thổ lộ và cảm nghiệm sau những gì mà chúng con đã có nơi Mẹ ban cho.
Xin Mẹ mở lòng, mở trái tim của mỗi một người chúng con, mở lòng cho mỗi anh chị em chúng con, để họ nhận biết được để trở về trong sự ý thực mà họ cần quyết tâm để ơn thánh này được ban đến, để cùng hiệp nhất đầu phục, phủ phục, tuyên xưng và xin tạ tội trước Thiên Chúa, để được đón nhận sự can thiệp của chính Ngài cho chúng con, một thế giới đang nằm trong những cảnh lầm than, đe dọa bởi chiến tranh và dịch bịnh mà con người chúng con trong sự hoảng sợ và mọi sự đã trở thành những ngày tháng thay đổi một cách rất lễ, thay đổi xấu hơn, thay đổi tệ hơn, thay đổi với những ngày thác loạn.
Ngày hôm nay nếu không có sự cầu nguyện, nếu không có sự can thiệp của Mẹ chúng con sẽ ra sao với tình trạng này? Xin Mẹ cứu chúng con, chúng con là một trong những kẻ tội lỗi nhưng sống trong những ngày tội lỗi thật là đau khổ lắm Mẹ ơi, thật là những ngày lo lắng, sợ hãi, những ngày mà chúng con cảm thấy từ nơi chính mình cũng không bao giờ được bình an, cho nên đây là những ngày tháng đau khổ trong quá khứ, chúng con thật sự không muốn gặp lại điều này, chúng con không muốn xảy ra điều này, chúng con chỉ muốn thuộc về Mẹ, bên Mẹ và lắng nghe Mẹ để đời sống chúng con thực hành hàng ngày với niềm vui và niềm hy vọng trong on tha thứ mà Chúa dành cho chúng con, là những tội nhân, được trở về và trở thành những hối nhân và trở thành những chứng nhân.
Niềm hy vọng của chúng con luôn thuộc về Mẹ, để xin Mẹ giúp chúng con nuôi hy vọng để một ngày nào đó tập tành để làm thánh, với một đời sống để cầu xin thay cho tiếng nói của những nạn nhân hướng về Thiên Chúa trong tình trạng của ngày hôm nay. Xin Mẹ thương cứu giúp chúng con và chúng con xin thuộc về Mẹ với tâm tình xin Mẹ đón nhận lòng tôn vinh, lòng cảm tạ, lòng tri ân, lòng biết ơn và lòng tạ tội, xin Mẹ đón nhận nơi chúng con. Và cảm ơn tất cả những gì Mẹ làm cho chúng con một cách trọn vẹn và hoàn mỹ mà ngày hôm nay chúng con được biết một cách thiêng liêng đấng hiện hữu qua của lễ Sáu Lạy mà chúng con được kính dâng.
Chúng con xin được tôn vinh Mẹ và xin Mẹ đón nhận lời chúng con cầu xin và tiếp tục dâng lên Mẹ và cảm ơn Mẹ; sự chỉ dạy của Mẹ sẽ giúp chúng con tiếp tục những gì chúng con cần thưa, cần dâng và cần thực hành. Chúng con xin thuộc về Mẹ. Amen.
Qua Sáu Lạy con cảm tạ ơn Mẹ, chính Mẹ đã dành cho chúng con được gần gũi và được đón nhận và cảm nhận sự hiện diện của một đấng Thánh, Thánh Cả Giuse, là gương sáng cho thế giới; một người Mẹ đã thấu hiểu đời sống của loài người chúng con dễ bị chi phối và để rớt vào những cạm bẫy với một thế giới luôn luôn lôi cuốn với thực tế, nhưng trong thiêng liêng cần phải có nội tâm, cần phải có tâm hồn, cần phải có sự cầu nguyện và cần phải có sự giúp đỡ và lời cầu bầu của các vị thánh. Đặc biệt Thánh Cả Giuse là một người bạn của Mẹ khi còn trên trần thế, cũng là một vị thánh được Đức Chúa Cha chọn lựa ngài trở thành một vị dưỡng phụ của Đức Giêsu Kitô khi còn trên trần thế.
Hôm nay ngài là một vị thánh cao nhất mà Đức Chúa Cha thương yêu một cách đặc biệt và ngài là một vị thánh mà lời cầu bầu của ngài những ai đến với Thánh Cả Giuse không bao giờ trở về tay không. Nhờ sự cầu bầu của ngài, xin ngài cầu cho Giáo Hội của chúng con, bởi vì ngài là một gương sáng của đời sống đức tin, và ngài cũng là một gương sáng với sự liêm chính, công chính, và ngài cũng là một gương sáng trong Gia đình Thánh Gia và ngài là một người có trách nhiệm bổn phận để chăm sóc một gia đình được trở nên hoàn hảo, ngài cũng là một vị được là gương sáng cho các đấng bậc tận hiến cho Thiên Chúa qua đời sống khiết tịnh. Tất cả những gương nhân đức do chính Mẹ dạy và đưa chúng con đến để xin với Thánh Cả Giuse cầu bầu, để xin cho thế giới loài người của chúng con với gương sáng của Gia đình Thánh Gia năm xưa mà Thánh Cả Giuse là đấng mà Chúa chọn; ngài sống một cách trọn vẹn với trách nhiệm.
Ngày hôm nay thế giới của chúng con đang lung lạc và lưu lạc, gia đình chính thức thật sự đã tan nát giữa cuộc sống gia đình của ngày nay, nhờ lời cầu bầu của ngài để thế giới của chúng con được trở về với những ngày tháng với luật của Thiên Chúa. Mẹ cũng dạy và đưa chúng con đến với ba tổng lãnh thiên thần: Tổng lãnh thiên thần Micae, Tổng lãnh thiên thần Grabien, Tổng lãnh thiên thần Raphaen. Vị Tổng lãnh thiên thần Micae là đang cầm cán cân công bằng, ngài đã từng đập Satan ở dưới chân của ngài và nó phải chịu thua với những gì không công chính. Ngài rất là uy nghi và là một tổng lãnh thiên thần rất mạnh mẽ và đầy quyền năng, xin ngài giúp chúng con vá giúp cho thế giới của chúng con hiện nay trong sự bế tắc với sự cầm buộc của những lưỡi bẫy của sự dữ, mà loài người chúng con vì yếu đuối đức tin, vì non nớt và khờ đai trong một cuộc sống của thế trần.
Tất cả những lý luận của thực tế nó đã làm chủ và chúng con đã thua cuộc trong hiện thực của thế giới ngày nay. Chúng con xin được sự giúp đỡ của tổng lãnh thiên thần Micae, chúng con cũng xin Tổng lãnh thiên thần Grabien là người đầu tiên mà ngài luôn ở bên cạnh Đức Chúa Cha, xin ngài cầu bầu cùng Chúa cho chúng con. Xin Đức Chúa Cha thương xót chúng con và can thiệp cho chúng con. Chúng con là những kẻ tội lỗi không đáng để xin, không đáng để được can thiệp, nhưng đến giây phút này chúng con cũng thưa với Chúa, tội lỗi chúng con nhờ chính Đức Giêsu Kitô để chúng còn có cơ hội và còn có niềm hy vọng mà chúng con cầu xin.
Xin Thiên thần Grabien, là một thiên thần truyền tin và cũng giúp cho đời sống đức tin của con người. Đời sống đức tin của con người ngày hôm nay đã đi vào những ngày tháng băng hoại giữa cuộc sống thực tế, chúng con quên đi một đức tin mà Thiên Chúa dành cho chúng con để thuộc về ngài, biết ngài và minh chứng cho sự thật, đã bị một thời điểm nó đang thống trị và quản lý với tất cả những thực tế ở trong trật tự với luật của con người để chúng con quên bỏ đi những gì cao quý nhất của linh hồn, đó chính sự giúp đỡ của Tổng lãnh thiên thần Grabien với sự truyền tin cũng như lời nhắn gởi của ngài. Xin cầu bầu cùng Thiên Chúa và chuyển lời cầu bầu cùng Chúa cho chúng con, là những tội nhân, khẩn khoản nài xin và xin Chúa thương xót ban đến cho chúng con một đức tin mạnh mẽ can đảm, kiên nhẫn và kiên trì, để chứng minh cho sự thật mà Chúa đã dành một cách đặc biệt cho chúng con qua sự cầu bầu của Tổng lãnh thiên thần Grabien.
Chúng con còn Tổng lãnh thiên thần Raphaen, là bác sĩ của thiên đàng, trong cơn dịch bịnh Conora virút đang đe dọa thế giới hiện nay, cơn dịch bịnh linh hồn lẫn thể xác đang bị thống trị và khống chế toàn thế giới. Chúng con đang bị thất bại cực cùng với cơn dịch bịnh này, đồng thời chúng con cũng đang bị đe dọa bởi chiến tranh và thật sự đã bị mất đi sự công chính và công lý trên mỗi một quốc gia bởi những người cầm quyền. Họ đã trở thành những con người không còn yêu nước, yêu dân, tất cả mọi sự đã trở thành những ngày đang căng thẳng đặc biệt tại đất nước Hoa Kỳ. Xin Tổng lãnh thiên thần Raphaen cũng chữa lành cho đất nước Việt Nam của chúng con đa số đang rớt vào tình trạng dịch bịnh và số người đã chết rất nhiều trên thế giới. Mỗi một đất nước, mỗi một ngày đều có nhiều người vô tội ra đi, là những nạn nhân, họ đã bị lưới bẫy của thần dữ trong thế giới qua chính trị đã tiêu diệt không biết bao nhiêu người từ năm 2020-2021, linh hồn của họ sẽ đi về đâu khi họ chưa biết Chúa, chưa nhận ra Chúa và chưa sám hối ăn năn.
Đây là một điều rất là quan trọng mà Mẹ Maria đã muốn dạy để giúp chúng con thay thế cho những kẻ đang hấp hối đó, để cầu nguyện cho họ, cầu nguyện cho các linh hồn và cầu nguyện cho những người đang sống chưa biết và chưa tin nhận Chúa. Cho nên đây là điều quan trọng nhất mà chúng con cầu xin với các tổng lãnh, xin các ngài chữa lành cho chúng con trong cơn dịch bịnh, cơn dịch bịnh linh hồn lẫn thể xác, để chúng con tin và trở về với Thiên Chúa của tình yêu và Lòng Thương Xót mà hôm nay Mẹ dạy chúng con đến thẳng với các ngài.
Đồng thời, chúng con còn khám phá ra chúng con còn mười hai tổng lãnh thiên thần và các tổng lãnh thiên thần trên thiên quốc, chúng con xin sự giúp đỡ của các ngài, vì các ngài là đấng được Đức Chúa Cha ban truyền cho các ngài, là những tổng lãnh bảo vệ trái đất, bảo vệ hoàn cầu vũ trụ, bảo vệ thời tiết, bảo vệ những gì xinh đẹp nhất mà Thiên Chúa tạo ra nhưng thần dữ đã hủy hoại, vì loài người chúng con hợp tác với chúng nó, vì loài người của chúng con đã dễ tin vào nó, vì loài người chúng con đã vướng vào những cạm bẫy tinh vi của chính chúng nó và hôm nay chúng con đã bị lệ thuộc với sự khống chế của thần dữ, cho nên ngày hôm nay chúng con không tìm được nền tự do, không tìm được nguồn hạnh phúc, và không tìm được nơi vững chắc với chân lý và sự thật. Chúng con xin các tổng lãnh giúp chúng con, xin các tổng lãnh can thiệp cho chúng con và xin các tổng lãnh trình bày với Thiên Chúa cho chúng con để cứu chúng con trong lúc cần thiết này.
Chúng con cũng xin thưa với các thiên thần trên thiên quốc, mỗi một phẩm trật và thưa với các thiên thần bản mệnh, vì mỗi một người chúng con đều có thiên thần bản mệnh, nhưng chúng con thật là khô khan và nhạt nhẽo đối với ngài. Dường như không hiểu sự hiện diện có thật của ngài trong đời sống của chúng con, nhưng chúng con không thể từ chối được có một tiếng nói nhắc nhở chúng con. Và rất nhiều lần khi chúng con gặp hoạn nạn hay tai nạn, các ngài gián tiếp hay trực tiếp giúp chúng con, chúng con chỉ biết rằng đối với thế gian chúng con nói đó là hên, là những sự may mắn trong cuộc đời.
Nhưng không! Tất cả đều có sự giúp đỡ của thiên đàng qua các thiên thần bản mệnh, ngày hôm nay Mẹ dạy và dẫn chúng con đến với các ngài, để giúp chúng con biết cầu nguyện với các ngài, nhạy bén để nghe tiếng nói của các ngài và biết nhận ra để hợp tác với các ngài để nhận ra được sự tốt đẹp lành thánh mà chúng con cần làm; còn những điều tội lỗi thì tránh xa và bắt đầu từ chối bớt để cuộc sống chúng con không nuôi tội, dưỡng tội và với tội, mà chúng con phải tránh tội, trừ tội và hoàn toàn bớt tội, để xứng đáng với sự giúp đỡ của các tổng lãnh và các thiên thần.
Đồng thời chúng con cũng có những vị thánh đã đi vào trong giòng lịch sử, các vị thánh cũng giống như chúng con thời còn xuân trẻ hay thời còn trên trần thế, các ngài cũng bước qua những thử thách căng thẳng và các ngài cũng chọn lựa, vì khi các ngài biết được Chúa, nhận ra Chúa, các ngài yêu Chúa một cách tha thiết. Vì yêu Chúa mà các ngài chịu đựng, vì yêu Chúa mà các ngài chấp nhận những sự khó khăn thử thách, vì yêu Chúa mà các ngài đã chấp nhận sự chua cay và sự phán xét của loài người nhân loại, và vì yêu Chúa mà các ngài chấp nhận những sự đau đớn cực cùng từ thân xác cho đến cả một đời sống bị khống chế bởi tất cả những người có quyền chức bắt bớ. Nhưng cuối cùng các ngài đã thắng được cuộc chiến và các ngài đã có mặt tại bàn tiệc thánh trên thiên quốc, là một chương trình quá vĩ đại lớn lao; Mẹ đã dạy cho chúng con được đón nhận nơi các vị thánh đã đi qua trong giòng của lịch sử thì hôm nay Mẹ cũng dạy chúng con hãy tập làm thánh, hãy tập để được biết những gì thuộc về chúng con.
Sức lực chúng con làm được, nhưng cần sự quyết tâm và cầu nguyện để ơn Chúa giúp chúng con làm được những gì mà chúng con khao khát, cần nhất là sự trở về với tâm tình cải thiện và sám hối ăn năn. Đó là điều quan trọng nhất để chúng con được ra khỏi tội, và chúng con được sáng suốt khôn ngoan để đón nhận những gì thuộc về Thiên Chúa và được nhạy bén để đáp lại những gì Chúa dành và cho, để thực hành trong bổn phận trách nhiệm mà Chúa đã dành cho chúng con qua Mẹ Maria với sự chỉ dạy của chính Mẹ. Hôm nay chúng con mới biết sự giá trị của lời cầu nguyện, sự giá trị khi chúng con dành giờ cho Thiên Chúa, sự giá trị quan trọng mà chúng con được suy niệm về những mầu nhiệm mà chưa bao giờ có trong cuộc đời chúng con, để chúng con hiểu được ngày Lễ Suy Tôn Thánh Giá có ý nghĩa gì trong cuộc sống của chúng con mà Chúa đã dành cho loài người chúng con.
Chúng con cũng hiểu được tại sao Trái Tim Mẹ phải gánh chịu tới bảy lưỡi gươm đâm thâu? Lý do gì và tại sao? Cuối cùng sự suy niệm đã trả lời, vì tội lỗi của loài người nhân loại, vì tất cả những sự lạnh lùng khô khan và sự từ chối tình yêu của Thiên Chúa và từ chối chính Mẹ của mình lưỡi gươm đau đớn đó Mẹ chịu để đi cùng với Chúa Giêsu để mang lại cho con người niềm hy vọng và ơn cứu độ mà chúng ta đang đón nhận hiện nay. Niềm hy vọng đó vẫn còn bởi vì Mẹ biết rằng nếu Mẹ không hợp tác và không đi một cách trọn vẹn thay thế chúng ta thì liệu hôm nay chúng ta có cơ hội để được về với Chúa hay không, được biết Chúa hay không và có được niềm tin hay không?
Đây là điều quan trọng nhất, tin Chúa mới được sống đời đời, tin vào Đức Giêsu Kitô mới được cứu, mới được tha và mới được sống trong niềm hy vọng. Nếu chúng ta mất đi cái căn bản này thì làm sao chúng ta được Chúa xót thương đón nhận, vì chúng ta là những kẻ tội lỗi nhưng cứng đầu ngoan cố thì tội lỗi đó chúng ta chọn thì chúng ta phải gánh vác những gì thuộc về chúng ta chọn. Nhưng tình thương và Lòng Thương Xót bao la của Chúa qua người Mẹ dấu yêu đi với Ngài trên đoạn đường Thập Tự Giá, Mẹ đã hy sinh chịu đựng những sự đắng cay, để dùng chính những sự hy sinh này, để xin Chúa ban thêm cho chúng ta thời gian, ban thêm cho chúng ta những hồng ân cần biết, ban đến cho chúng ta sự khôn ngoan và soi sáng để giúp chúng ta nhận biết trên bước đường của sự thiện, để chọn lựa những gì tốt đẹp nhất vào đoạn cuối với ân sủng được ban và cho.
Thiên Chúa thương yêu và tha thứ, Thiên Chúa đầy Lòng Thương Xót và dựng nên chúng ta để phục tùng Ngài, để trở thành những người con biết sống một cách xứng đáng với tất cả những điều Ngài ban và cho. Nhưng cuối cùng chúng ta thật sự không sống như những điểm mà Ngài mong muốn và ban đến cho chúng ta, chúng ta đã mất sự tự do và chúng ta đã xúc phạm đến Chúa và chúng ta đã bội tín với Chúa ngay từ lúc ban đầu qua hai ông bà nguyên tổ của chúng ta. Nhưng Chúa vẫn là một Thiên Chúa trọn tình thương, dành cho con người cơ hội; dù rằng chúng ta đã bị khống chế bởi thần dữ trong trái đất này nhưng Chúa cũng tìm cách cứu chúng ta và tha cho chúng ta qua Đức Giêsu Kitô, Đấng Cứu Độ, qua Năm Dấu Thánh được chứng minh, qua sự hiện diện để nuôi dưỡng linh hồn của chúng ta, với sự có mặt bảo vệ chở che của Ngài và qua một sự xác tin với lòng tin mà Đức Giêsu Kitô mang đến, và cũng dành cho chúng ta một gương mẫu tuyệt vời và trọn vẹn, đó chính là Đức Maria, đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội và đấng chiến thắng mà chúng ta đang đón nhận với lòng tin của hiện nay.
Điều gì mà chúng ta sợ hãi hay e ngại, điều gì mà chúng ta lại sợ hãi mà chúng ta không thực hành để tìm hiểu những gì xảy ra trong sự thật. Cho nên chỉ có Thiên Chúa và chỉ có những điều phi thường lạ thường mới chứng minh được sự siêu nhiên mà Chúa ban và cho chúng ta để củng cố đức tin qua đời sống trở về mà ngày hôm nay Chúa dành một cách đặc biệt cho chúng ta qua các vị thánh đã có mặt tại thiên đàng, và gương của các ngài đã dành cho chúng ta qua mỗi một lịch sử vốn có, đã có. Nếu chúng ta thật sự thuộc về Chúa và theo chúng ta phải tập tành để trở nên người công chính, và từ người công chính hãy tập làm thánh để chúng ta xứng đáng với tình thương mà Chúa đã dành cho chúng ta, vì Cha của chúng ta là Đấng Chí Thánh; đó là điều mà Chúa đòi hỏi và chờ đợi chúng ta.
Nếu muốn làm được điều này chúng ta không thể thiếu Mẹ, chúng ta không thể thiếu sự chỉ dạy của Mẹ, và không thể thiếu gương sáng của Mẹ dành cho chính chúng ta. Sự đau đớn cực cùng mà Mẹ đã hy sinh chấp nhận để làm chứng cho chúng ta con đường của Đức Giêsu, Đấng Cứu Độ, Ngài đã dành tất cả cho chúng ta với ơn tha thứ, phần còn lại là chúng ta làm sao để xứng đáng được tha thứ và làm sao để hiểu được nỗi sầu muộn đau khổ của Mẹ với lưỡi gươm đâm vào Trái Tim của Mẹ, như đang tiếp tục rĩ máu vì loài người vô tâm, vì loài người đã từ chối, vì loài người đã không nhận những ân huệ lớn lao mà Đức Mẹ đã nhỏ huyết lệ để nhắc nhở cho chúng ta và đưa chúng ta trở về với Thiên Chúa. Vì Mẹ biết rằng chỉ có về với Chúa chúng ta mới được nguồn hạnh phúc, từ đó trong niềm hy vọng, còn nếu chúng ta không tin vào Chúa, chúng ta sẽ vào nơi cõi chết đời đời với sự khóc lóc và nghiến răng.
Đây là những giây phút mà chúng ta thấy tội ác hoành hành với những điều ác và sự bất chính đó, nếu không trở về thì làm sao chúng ta có mặt tại một nơi mà Chúa Giêsu đã chờ đợi, vì chính những điểm mà hôm nay chúng ta vẫn còn là những ngày khờ dại và non nớt đức tin, cho nên chúng ta không biết Chúa và từ chối Chúa; nếu chúng ta từ chối Chúa thì chúng ta đã nghe như Chúa Cha đã nói, nếu không tin thì làm sao chúng ta có thể được sống trong ơn cứu độ của Đức Giêsu mà Ngài mang đến cho chúng ta. Hôm nay Mẹ của Ngài đã dành cho chúng ta những ân huệ đặc biệt, Mẹ của Ngài đã dạy dỗ cho chúng ta và Mẹ của Ngài đã tỏ hiện qua ngày Lễ Mẹ Sầu Bi, để chúng ta hiểu thấu hơn cuộc đời của Mẹ.
Đoạn đường đắng cay của Mẹ để cho chúng ta sự tự do hôm nay và giúp chúng ta hiểu những gì qua sự hy sinh của Mẹ để mang lạy cho chúng tan hững điều hạnh phúc nhất, mới mẻ nhất, an toàn nhất và dành cho chúng ta một sự quyết tâm với lòng tin mà trở về với Thiên Chúa những lúc cấp bách mà chúng ta đang cần trong mọi tầng lớp, mọi vai trò. Chúa không bắt những điều quá khó, Mẹ cũng không dạy những gì chúng ta không thể, chỉ có một điều duy nhất là linh hồn lẫn thể xác, lý trí trọn cả con tim đừng sợ hãi, hãy đến với Thiên Chúa, hãy mạnh dạn đừng mắc cỡ với thế giới của con người, đừng sơ cặp mắt người đời nhìn chúng ta ra sao, hãy mặc kệ họ, chúng ta hãy làm, vì một Đấng Thiên Chúa chúng ta phải tìm trở về và cũng là đại diện cho những kẻ khô khan, người lành chưa bao giờ biết Chúa hay có biết Chúa đi chăng nữa nhưng họ không bao giờ có một tấm lòng tìm kiếm, để nói với Chúa những điều thật từ nơi trái tim của mình.
Nếu chúng ta không sám hối ăn năn thì chúng ta sẽ bị chiếm hữu bởi tất cả những sự thực tế tinh vi khéo léo và nó sẽ là tội mà chúng ta sẽ mất đi một cái cơ hội rất lớn lao trong sự trở về qua những biến cố cấp bách như ngày hôm nay mà chúng ta đang gặp giữa xã hội. Cho nên, những gì của ngày hôm nay chúng ta đón nhận từ nơi Thiên Chúa thì hãy do nơi sự quyết định của chúng ta, vì chính Mẹ đã giới thiệu để chúng ta được sự giúp đỡ của các tổng lãnh thiên thần và các thánh, và lời cầu nguyện của các thiên thần bản mệnh, và gương sáng của các vị thánh và nhớ lời cầu bầu của các vị thánh.
Đồng thời, Mẹ cũng nhắc nhở chúng ta luôn nhớ đến các linh hồn nơi chốn luyện hình, vì Chúa cũng dành cho những người còn sống được ơn tha thứ, được ơn trở về, và Chúa cũng dành cho những người đã ra đi, là các linh hồn ở luyện hình hay họ đang còn ở một nơi nào đó đang khóc lóc và chờ đợi để trả sự công bằng trước khi được trở về với Chúa, thì Chúa cũng muốn chúng ta cầu nguyện cho họ. Vì sự cầu nguyện đó và chính Mẹ đã thấy được những việc mà chúng ta làm thay cho họ thì chính Chúa cũng sẽ can thiệp và dành cho họ được về với Chúa sớm hơn qua Lòng Thương Xót mà Chúa dành cho người sống cũng như những kẻ đã qua đời, nhất là một thế giới đang hiện tại hôm nay và chuẩn bị cho những ngày đi vào sự thanh lọc để đến với một thế giới mới những ngày trong tương lai.
Hôm nay những gì chúng ta nghe, những gì chúng ta dâng và những gì chúng ta thưa, chúng ta xin phủ phục với của lễ Sáu Lạy được tiến dâng do nơi sự chỉ dạy của Chúa Thánh Thần, là một sự khẳng định, là một của lễ rất quan trọng cho mỗi một tội nhân hiện nay, và cũng qua chúng ta để chúng ta lên tiếng nói, chúng ta khẳng định và cầu nguyện cho tất cả những người chưa biết, chưa tin, và những người đồng loại của chúng ta cũng có cơ hội, vì sự cầu nguyện của chúng ta mà Chúa sẽ ra tay can thiệp, mở mắt mở lòng cho nhân loại qua lòng tin để trở về với Thiên Chúa; đó là điều cần thiết nhất khi thời gian còn cho phép.
Cho nên chúng ta thấy được rằng Mẹ của chúng ta cấp tốc, dù khó khăn đến đâu Mẹ cũng vẫn đi tim chúng ta, Mẹ tìm đủ mọi cách để cứu chúng ta, chúng ta được qua Mẹ, với Mẹ và hoàn toàn được chính Mẹ cầu bầu chúng ta sẽ được tha và được với những hoàn cảnh mà ngày hôm nay Mẹ đã dành một cách đặc biệt cho chúng ta. Đồng thời có những khó khăn hay chết chóc, dù rằng với những biến cố, dù rằng đời sống phải đi qua những thập tự giá nhưng đừng mất hy vọng; hãy luôn hy vọng, hãy luôn tin thác, bền đổ và trung thành, đoạn cuối của đời sống chúng ta khi có những biến cố, khi có những thử thách, cuối cùng sẽ trở nên trọn vẹn và trở nên tốt đẹp nhất mà Thiên Chúa dành cho chúng ta một cách đặc biệt qua Mẹ Maria, là đấng cầu bầu cùng Chúa, là đấng trung gian duy nhất để dẫn và đưa chúng ta trở về.
Lạy Chúa là Thiên Chúa của tình yêu, con cảm tạ ơn Chúa, đêm nay thánh đường này không có Thánh lễ Misa buổi chiều cho nên chúng con con có cơ hội được ở đây để xin đón nhận lời của Mẹ và cũng kết thúc của lễ Sáu Lạy. Đồng thời cũng là chương trình của Mẹ dành cho chúng con quỳ trước bàn thờ, quỳ trước Thập Tự Giá, quỳ trước nhà tạm và quỳ trước linh ảnh của Mẹ Sầu Bi mà chúng con được đến đây qua sự sắp đặt của Mẹ để dâng lời cầu nguyện với sự suy niệm với Bảy Sự Thương Khó mà chúng con vừa dâng, đây cũng là một năm mà Mẹ đã dành cho chúng con sâu thẳm hơn trong sự suy niệm qua mỗi một thánh lễ mà Giáo Hội nhắc nhở cho chúng con.
Đối với chúng con là lễ trọng, bởi vì nhờ chính sự suy niệm này mới biết được những hồng ân và ân sủng vô cùng cao cả mà Chúa Giêsu đã chịu đựng để dành cho thế giới của loài người của chúng con qua ngày Lễ Suy Tôn Thánh Giá, vào ngày Lễ Mẹ Sầu Bi với bảy lưỡi gươm đâm thâu Trái Tim Mẹ, để trở thành Bảy Sự Thương Khó, bảy nguồn ân sủng qua sự chịu đựng cục cùng đau khổ của Mẹ để dành cho chúng ta những ân sủng đặc biệt qua bảy nguồn ân sủng mà Chúa Thánh Thần dành cho chúng ta. Tất cả những điều này đều nơi sự thiêng liêng cao cả và có một điều gì đó rất đặc biệt mà Thiên Chúa an bài cho chúng ta, đặc biết người Mẹ dấu yêu tìm cách gần gũi, và dành và can thiệp cho chúng ta.
Hãy cùng nhau trong sự hiệp nhất đón nghe sự chỉ dạy của Chúa Thánh Thần mà thực hành một cách mạnh dạn, can đảm để đời sống của chúng ta trở nên trọn vẹn hơn trong của lễ mà Mẹ đã chọn chúng ta là những người tiên phong của thời đại còn và cuối cùng. Chúng con nhân danh Đức Giêsu Kitô, là Chúa của chúng con, xin cho mọi người được mở mắt, mở tai và mở lòng để đón nhận và tìm hiểu sự thật này, đặc biệt Giáo Hội, để chúng con còn được rất nhiều người lắng nghe với đời sống của nội tâm để cùng nhau trong sự hiệp nhất mà cầu nguyện, để được Chúa thương xót, can thiệp và thứ tha.
Con không quên ngày hôm nay là ngày lễ đặc biệt, con xin dâng người anh em trong nhóm của chúng con được gởi đi suốt bao nhiêu năm nay, xin Mẹ gìn giữ chở che vì đặc biệt trong đời sống của mỗi một con người, mỗi một tầng lớp đều có những sự thử thách, nhất là đời sống tu đức, xin Mẹ cho Vinh được bền đổ. Con gửi Vinh cho Mẹ, xin Mẹ gìn giữ một cách đặc biệt để cho Vinh một ngày nào đó chính thức được bước lên bàn thờ để được đón nhận thiên chức linh mục. Từ đó món quà Sáu Lạy sẽ không còn bao lâu có thể im lặng nữa mà sẽ cho nhiều người được biết, được nghe và ngay cả những người tu đức cũng phải với những sự chỉ dạy đặc biệt mà Mẹ Maria đã ban tặng chung cho thế giới, mọi tầng lớp, mọi vai trò, để giúp chúng con được gặp gỡ và đón nhận những hồng phúc thật lớn lao mà Chúa Giêsu Thánh Thể đang thực hiện và dành cho thế giới của loài người trong sự củng cố đức tin.
Và con cũng xin Mẹ chữa lành đặc biệt cho anh Hoà, cho chị Tạo, cho anh Hưởng, cho chị Maria Nhung, cho mẹ của con, cho chị Ánh, cho chị Kim Dung, cho Maria Titus, Ignatio, Giuse Tuấn, Melinda, Mercedes, và tất cả những người con cái của Mẹ trong hàng ngũ tông đồ; xin ban cho chúng con khỏe mạnh từ linh hồn lẫn thể xác, và chữa trị những cơn bịnh của chúng con và giúp cho chúng con được ra khỏi những bịnh tật ở nơi thân xác đang đè nặng chúng con đây. Xin cho tinh thần của chúng con được chữa lành để chúng con được sáng suốt khôn ngoan để tiếp tục trong một sứ vụ cần phải thực hành trong sự hoàn tất một chương trình mà Chúa đã đặt để và chọn lựa chúng con từng người một qua sở trường của họ đang làm việc. Xin Chúa Thánh Thần ở cùng chúng con để được lắng nghe sự chỉ dạy của Mẹ, để đời sống chúng con xin thuộc về Chúa và xin thuộc về Mẹ, trong danh thánh của Chúa Giêsu Kitô là Chúa của chúng con, bây giờ cho đến mãi muôn đời. Amen. Amen. Amen.
Lucia xin được kết thúc Sáu Lạy một cách trọn vẹn 7 giờ 18 phút, tại Nhà thờ Thánh Tôma, chúng con đang hướng về bàn thờ, Thập Tự Giá, nhà tạm và linh ảnh Mẹ Sầu Bi mà chúng con được tham dự Thánh lễ Misa ngày hôm nay, đặc biệt bảy vị linh mục đến dâng lễ, chúng con được dâng lên của lễ Sáu Lạy về Bảy Sự Thương Khó của Mẹ mà chúng con được hoàn tất trong ngày Lễ Mẹ Sầu Bi, dành cho chúng con một ý nghĩa và hợp với những điều chúng con thưa và trình với Mẹ.
Xin Mẹ cầu bầu để thế giới của chúng con sớm được biết, sớm nhận, sớm nghe và thực hành qua của lễ Sáu Lạy rất cần cho mỗi một người chúng con, để giúp chúng con trên bước đường tăng trưởng, hiểu biết và tin để sống trong tình yêu của Chúa. Ngài đang chờ đợi chúng con với sự lắng nghe, vâng phục và khiêm nhường mà Mẹ đã dạy cho chúng con. Chúng con vô cùng cảm tạ ơn Chúa, cảm tạ ơn Chúa Thánh Thần và cảm ơn Đức Mẹ, và sau đây con xin được đón nhận lời của Mẹ trong những giây phút sắp tới vào ngày Lễ Mẹ Sầu Bi. Amen. Amen. Amen.
Lucia xin được kết thúc một lần nữa vào 7 giờ 20 phút, ngày Thứ Tư, tháng 9, ngày 15, năm 2021, vào ngày Lễ Mẹ Sầu Bi mà Giáo Hội nhắc nhở chúng con là ngày để chúng con kính nhớ và dâng lên Chúa sự suy niệm với những điều dạy dỗ cho chúng con được biết thêm về những mầu nhiệm tuyệt vời mà Mẹ Maria đã đi với Chúa Giêsu trên đoạn đường của Thập Tự Giá và Ngài luôn là một Thiên Chúa chờ đợi và đang ban đến cho chúng con bởi tình yêu của Ngài, để đến với Ngài và sống một đời sống công chính để xứng đáng với công cuộc cứu độ mà Ngài đã dành cho chúng con và sự chỉ dạy của Mẹ sẽ giúp chúng con được gần gũi và cảm nhận được sự thiêng liêng đang hiện diện và giúp chúng con tăng trưởng trong đời sống đức tin cần có đối với người Kitô giáo và là một sự chứng minh thật sự để tuyên xưng Thiên Chúa và cảm tạ, tri ân bằng việc làm mà chúng con được kính dâng hôm nay. Chúng con vô cùng cảm tạ ơn Chúa, cám ơn Đức Mẹ và cảm ơn Chúa Thánh Thần. Amen. Amen. Amen.
Chị Lucia Phan là một người Mỹ nhập cư từ Việt Nam. Chị sống đời cầu nguyện. Hằng ngày chị tập trung vào việc chầu Chúa qua Bí tích Thánh Thể, tham dự Thánh lễ Hy sinh Cứu độ của Chúa Giêsu và thực hành Sáu Lạy.
Chị Lucia nhận được thông điệp bằng cách phát biểu nội tâm (interior locutions) và có thể ghi nhận được những hình ảnh về Thánh Thể, cả dưới dạng hình và phim, qua điện thoại thông minh. Chị nhận được thông điệp từ Thiên Chúa, Đức Mẹ, các Thiên Thần và các Thánh từ năm 2011. 
Mời vào những trang nhà:
Những Mạc Khải Mới Qua Bí Tích Thánh Th
 – nrtte.net
Niềm tin vào sự Hiện diện Thực sự của Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Th
 – EucharisticJesus.faith
 
Xin chia sẻ thông điệp và trang nhà này với những người bạn quen biết.

 [:]

error: Content is protected !!