Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /home/nrtteorg/public_html/wp-content/themes/u-design/u-design.theme#archive on line 43
[:en]New Revelations through the Eucharist[:vi]Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể[:es]Las Nuevas Revelaciones a Través de la Eucaristía[:ph]Bago Revelations Eucharist Sa[:fr]Nouvelles Révélations à Travers L'Eucharistie[:]

[:vi]Sáu Lạy Ngày Lễ Giáng Sinh[:]

[:vi]

Sáu Lạy Ngày Lễ Giáng Sinh

Thông điệp ngày 25-12-2021

 
Đây là một thông điệp được linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần.
Lucia: Lạy Chúa, 1 giờ 43 phút, ngày Thứ Bảy, ngày 25, tháng 12, năm 2021, tại thánh đường Thánh Têrêsa. Chúng con đang hướng về cung thánh, nhà tạm, Thập Tự Giá, linh ảnh Chúa Lòng Thương Xót, và thánh tượng Mẹ Áo Đức Bà; ngày hôm nay là ngày 25, trải qua thêm một ngày mừng Chúa Giáng Sinh. Trước hết con xin cảm tạ ơn Chúa, vì cả một năm chúng con xin quá nhiều. Tất cả mọi điều chúng con đều xin phó thác và trông cậy vào Chúa, con cùng anh chị em đã đón nhận được biết bao nhiêu hồng ân Chúa ban.
Đặc biệt ngày hôm nay chúng con xin cùng với triều thần thánh thiên quốc và thế hệ chúng con đang sống, thay cho những người chưa biết được biết, chưa tin được tin; và cũng thay cho tất cả các linh hồn nơi chốn luyện hình xin cảm tạ, chúc tụng, ngợi khen và tôn vinh Chúa đã đến để cứu chúng con trong thế giới của loài người, và Chúa cứu những kẻ còn nơi chốn luyện hình đang đợi ngày để trả sự công bằng. Xin Chúa thương đón nhận và cho họ được sớm trở về cùng Chúa trên nước vĩnh cửu muôn đời; vì Chúa là Thiên Chúa của Lòng Thương Xót, Thiên Chúa của tình thương, Thiên Chúa của ân sủng, mà Chúa đã dành một cách đặc biệt cho chúng con. Giờ đây chúng con cùng nhau trong sự hiệp nhất để dâng lời cảm tạ.
Lạy Thứ Nhất, chúng con kính dâng lên Đức Chúa Cha.
Lạy Đức Chúa Cha, xin Cha đón nhận của lễ bé nhỏ từ tâm hồn của chúng con bằng con tim, bằng linh hồn, thể xác, bằng lý trí, bằng tất cả những gì nơi thân phận yếu đuối, thiếu sót, tội lỗi và rất mỏng dòn của con người dễ rớt vào tình trạng của một xã hội.
Lạy Cha, con cảm tạ ơn Cha. Vì Cha đã quá yêu thương thế gian mà hy sinh chính Con Một của Cha để Ngài chính thức đi vào cuộc đời này bằng thân phận của một con người. Ngài mang đến cho chúng con niềm vui mừng, hân hoan, hạnh phúc và Ngài dành cho chúng con được biết tình thương sâu thẳm của một Đấng Thiên Chúa đầy lòng thương xót và thương con người muôn thế hệ; để những kẻ tội lỗi như chúng con có cơ hội sinh tồn và còn để được trở về với Cha, để được Cha tha thứ, yêu thương và trở thành nhân chứng cho sự thật mà Cha đã dành cho thế hệ của nhân loại ngày hôm nay. Với tâm tình này không còn lời lẽ nào để chúng con nói lên cho đủ tâm tình cảm tạ ơn Cha, chúng con chỉ biết cảm tạ ơn Cha, chúc tụng Cha, ngợi khen Cha và tôn vinh Cha. Xin Cha thương đón nhận một của lễ đơn sơ bình thường từ trái tim chúng con như Cha đã nói, “Cha không muốn hy lễ và tất cả những gì của thế gian, Cha chỉ muốn của lễ của trái tim và tâm hồn.”
Hôm nay một tâm hồn tan nát, một trái tim chứa đựng quá nhiều trên thế giới với sự mỏng dòn yếu đuối, và một tư tưởng sống trong thực tế quá nhiều, cho nên chúng con đã lãng quên và quên mất đi một tình yêu sâu thẳm của một Đấng Thiên Chúa. Nhưng Cha vẫn nhẫn nại chờ đợi chúng con qua muôn thế hệ, ngày hôm nay Cha dành cho chúng con ân huệ để cảm nhận dù gần hết cả một cuộc đời để nhận thấy một hồng ân quá lớn lao qua Lòng Thương Xót mà Cha ban tặng chính Con Một của Cha cho chúng con. Ngài đến để dạy cho chúng con, Ngài mở cho chúng con một con đường và Ngài đưa ánh sáng đến với tâm hồn và lý trí, bằng chân lý sự thật.
Lạy Cha, nơi đâu có thể có được và loài người chúng con còn dựa vào đâu để tìm được tình yêu duy nhất Đấng Thiên Chúa dành cho nhân loại. Chỉ có Cha là Đấng duy nhất, độc nhất, là Thiên Chúa của ánh sáng, và cũng là Thiên Chúa sáng tạo muôn loài, muôn vật. Xin Cha cho chúng con biết chấp nhận những gì với thân phận của con người và luôn nhớ rằng thân phận này, hình hài này của con người và tất cả những gì chúng con có là thuộc về Cha; xin cho chúng con sống và biết nhận ra những gì thuộc về mình trong chân lý sự thật mà Cha đã dành cho Con Một của Cha đến với chúng con. Dù là những năm tháng muộn màng với chúng con nhưng vẫn là một sự bắt đầu với tình yêu và Lòng Thương Xót mà Đấng Cứu Độ đã chính thức đi vào thế giới của con người. Dù đã trên 2,000 năm, hôm nay tinh thần và đức tin mới tỉnh thức; dù là muộn màng nhưng Cha vẫn là một Thiên Chúa trọn tình thương, giúp, cứu và tha thứ để chúng con được nhận ra Cha.
Giờ đây, xin Cha luôn thánh hóa chúng con để chúng con mãi thuộc về Cha, yêu Cha, tôn kính Cha, vâng lời Cha, và thi hành giáo lý Cha dạy. Lắng nghe lời của Chúa Giêsu qua công cuộc cứu độ lớn lao của Ngài để hôm nay chúng con có ánh sáng thật sự của Tin Mừng, với niềm vui, hạnh phúc và hân hoan. Xin Cha đón nhận những lời chúng con dâng. Xin Cha tha thứ cho thế giới loài người chúng con, cho nhiều người được biết mà trở về với Cha, để đầu phục, phủ phục, bằng tâm hồn, bằng trái tim, xin tạ tội tri ân với những thiếu sót yếu đuối luôn có trong đời sống.
Xin Cha cho chúng con xứng đáng gọi Cha là “ABBA” – Thiên Chúa của Lòng Thương Xót, Thiên Chúa của Ân sủng, Thiên Chúa của Sự Sống và Niềm Hy Vọng duy nhất và độc nhất. Chúng con không còn con đường để chọn lựa, chỉ có về với Cha mới có hòa bình, mới có hạnh phúc, mới có bình an và ý nghĩa của cuộc sống. Chúng con xin thuộc về Cha. Totus Tuus.
Lạy Thứ Hai, chúng con kính dâng lên Chúa Giêsu.
Lạy Chúa Giêsu, con xin kính mừng Chúa Hài Đồng. Hôm nay là một ngày rất vui mừng sau những ngày trông đợi vì cơn dịch bịnh đã bị gián đoạn, đã bị cấm cản và đã bị giới hạn. Hôm nay và năm nay chính thức một bầu trời nắng đẹp, với sự ấm áp của tình thương Chúa và sự bù lấp sau những ngày chúng con phải gặp những sự lao đao khốn khó. Như Phúc Âm Tin Mừng đã nói, Chúa đến, Chúa đã giải thoát những tâm hồn còn trong bóng tối, Chúa đem ánh sáng của Tin Mừng, Chúa đem niềm vui cho nhân loại; và Chúa dành cho chúng con niềm hy vọng vĩnh viễn nơi Đức Giêsu Kitô, Chúa của chúng con, đã trở thành một hài nhi thật sự, đã đi vào trái đất và trở thành một con người giống như chúng con.
Nhưng Ngài khác chúng con là trái tim và Ngài là Thiên Chúa; Ngài là Thiên Chúa cho nên Ngài dành cho chúng con tất cả những gì cần được biết từ nơi Thiên Chúa, từ nơi một thế giới mà Ngài chuẩn bị cho chúng con đến, và từ một nơi vĩnh viễn mà Ngài luôn nhìn thấy chúng con. Nhưng khốn thay cho nhân loại bao thế hệ vì sự non nớt đức tin, vì sự chai lỳ của cuộc sống tội lỗi, vì tất cả mọi vấn đề mà đời sống chúng con luôn bị chi phối giữa thế gian này.
Lạy Chúa là Thiên Chúa của tình yêu, dù bao nhiêu thế hệ trôi qua Chúa vẫn dành cho chúng con tình thương sâu thẳm, một chân lý vĩnh viễn không thay đổi, là tình yêu, là ánh sáng, là sự thật, mà Chúa muốn mỗi một người chúng con đón nhận nơi Ngài. Vì Ngài đem ánh sáng đến cho nhân loại, Ngài đem niềm hân hoan cho chúng con, và Ngài ban bình an cho muôn thế trần. Chúng con, là những người được Chúa tôn trọng, yêu thương và Ngài muốn trái tim chúng con thuộc về Ngài. Trái tim với sự trưởng thành, trái tim với lòng tin, trái tim cảm nghiệm, chúng con mới thấy và hiểu được ý nghĩa của Đấng Thiên Chúa đã đến với thế gian, mặc thân xác của một con người, yêu con người, dạy cho con người, sống cho con người và chết thay cho con người, để hôm nay một lịch sử không phai mờ dù qua bao thế hệ trên 2,000 năm.
Ngày hôm nay nhắc lại trên 2,000 năm, sự giáng thế của Ngôi Hai Thiên Chúa, Đấng Cứu Chúa của chúng con. Ngài đến một cách âm thầm, lặng lẽ; Ngài đến và chọn tất cả những gì xấu nhất, đơn hèn nhất, và Ngài đã ngự trị nơi hang lừa máng cỏ, như một lịch sử từ trước từ khi con người ra khỏi Vườn Địa Đàng, để nhắc nhở lại cho con người những gì khi Ngài đến Ngài hoàn toàn thay đổi. Ngài chấp nhận đến với một nơi mà con người ngay từ thuở ban đầu đã ra khỏi Vườn Địa Đàng và hai nguyên tổ của chúng con đã sống trong hốc đá. Hôm nay Thiên Chúa giáng trần qua bao thế hệ, Ngài cũng sanh ra ở nơi hang lừa máng cỏ. Ngài là Thiên Chúa mà Ngài có khác gì con người, phải chịu đựng tất cả vì Ngài muốn đổi mới tất cả cho nhân loại; Ngài thay cho tất cả ngay từ thuở ban đầu, ngay từ tội lỗi đầu tiên của con người nhân loại.
Cho nên, có một chương trình đổi mới mà loài người phải cần suy niệm mới hiểu thấu được tình yêu vô biên, vô điều kiện; Ngài chính là Đấng Cứu Chúa, dành cho muôn thế hệ được có cơ hội hôm nay được tuyên xưng, được đón nhận giáo lý của Ngài. Ngài dạy cho chúng con trên bước đường rao giảng khi Ngài còn trên trần thế, ba mươi năm âm thầm sống ẩn dật với loài người nhân loại; và ba năm sau đó Ngài mới bắt đầu tuyển chọn các môn đệ. Công cuộc cứu độ của Ngài đã trở thành một lịch sử sâu thẳm được ghi nhận trong lịch sử của loài người nhân loại chúng con, vì Chúa đến để cứu toàn thể nhân loại, Chúa đến để cứu những người tội lỗi như chúng con, Chúa đến để đưa con người ra từ nơi bóng tối.
Lạy Chúa là Thiên Chúa của tình yêu, chỉ có Chúa là Đấng mang lại cho chúng con niềm hạnh phúc, hòa bình, bình an và hy vọng. Xin cho chúng con hãy suy niệm những từ ngữ này để cuộc đời của chúng con đừng rời khỏi, bởi vì cho dù thành công hay với tiền tài danh vọng nhưng con người phải cần có bình an của tâm hồn; mà bình an thì chỉ có Thiên Chúa mới cho, và bình an chính khi Đức Chúa Giêsu đến ngay từ lúc đầu tiên, mang bình an cho nhân loại, để chúng con nhớ được rằng hai chữ bình an rất đơn thuần. Mỗi một người chúng con từ tâm hồn thể xác luôn cần sự bình an, bình an mới có sự bình tĩnh, và bình tĩnh mới biết nhận định, và khi nhận định mới biết thực hành.
Đúng hay sai, thật hay giả, thiện hay ác nơi chính sự bình an, để có thể phân biệt một cách rất rõ ràng, để cuộc đời không vướng mắc bởi tội, để nhận ra Thiên Chúa của mình, và trở về với nguồn gốc yêu thương mà Ngôi Hai Thiên Chúa dành cho nhân loại; xin đừng tiếp tục tranh cãi nhau, xin đừng vì chức vụ, xin đừng vì của cải riêng tư, xin đừng vì tư lợi, xin đừng vì tất cả những gì của thế gian, đó là vật ngoài thân. Những ngày còn sống trên trần thế thì đó là điều mà con người cần phải tích trữ để giữ lại, nhưng cuối cùng mang được điều gì khi con người nhắm mắt xuôi tay?
Ngày hôm nay Chúa Giêsu đến để mang sự sống và con người cũng hãy nhìn lại sự sống Chúa ban cho chúng con là sự bình an, là niềm hạnh phúc. Xin hãy luôn luôn có một tâm hồn sống nội tâm, để biết tạ ơn Ngài, để biết cám ơn Ngài; để một ngày nào đó khi ra khỏi cuộc đời này chúng con vẫn còn được gặp một Đức Giêsu ở trong lịch sử. Ngài đã đến mang thân xác của một con người với hình hài của một hài nhi, nhưng Ngài làm những việc cao trọng vĩ đại. Ngài cứu chúng con ra khỏi tội lỗi của bóng tối, để được trở về và chính thức bước vào nơi vĩnh cửu muôn đời với Ngài.
Lạy Chúa Giêsu, Ngôi Hai Thiên Chúa, con cảm tạ ơn Chúa vì sự bắt đầu của một Thiên Chúa Hài Nhi, nhưng Ngài là một Thiên Chúa vĩ đại cao trọng, chiến thắng để mang lại sự sống cho loài người nhân loại. Chúng con cùng nhau trong sự hiệp nhất xin tạ ơn, tạ tội và tri ân một Đấng Thiên Chúa chúng con kêu cầu, một Đấng Thiên Chúa chúng con tuyên xưng, và một Đấng Thiên Chúa chúng con dâng kính với cái Lạy Thứ Hai thay cho muôn người, vạn người và muôn linh hồn nơi chốn luyện hình hay muôn linh hồn còn nơi bóng tối qua bao thế hệ; để xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Đấng Cứu Chúa, Ngài đã đến và Ngài đã chiến thắng, cho chúng con sự sống và niềm hy vọng luôn ở với chúng con trong trần thế. Xin cho mọi người được tỉnh thức, lắng nghe và trở về, quyết tâm cải thiện để đời sống sống trong hạnh phúc bình an và tìm được chân lý sự thật.
Chúng con cùng nhau trong sự hiệp nhất thờ lạy, chúc tụng, ngợi khen và tôn vinh Chúa. Xin Chúa đón nhận những lời của chúng con thay thế cho mọi tầng lớp như một của lễ được kính dâng lên Ngài trong ngày Lễ Giáng Sinh đặc biệt của 2021. Sự đau khổ và sự thử thách của năm 2020 chúng con thấy biết bao nhiêu người đã rời khỏi thế gian, không còn cơ hội; nhưng năm 2021 Chúa lại dành cho chúng con sự ấm áp của một Mùa Giáng Sinh, tình thương của Chúa đã dành một cách đặc biệt cho từng người để thức tỉnh và bù lấp lại cho những ngày căng thẳng.
Thế giới tìm cách để hủy hoại chúng con để đưa chúng con vào những trận chiến hợp lý, họ tìm đủ mọi cách với kỹ thuật khoa học cao ngày hôm nay. Chúng con không biết mưu đồ của họ như thế nào, nhưng con người vẫn còn với những ngày tháng đáng sợ và khiếp sợ qua tánh mạng với cơn dịch bịnh; nhưng Chúa thì lại đến đem bình an, đem hòa bình, đem niềm hy vọng, và là Đấng chữa lành. Xin cho chúng con biết thờ lạy Chúa, chúc tụng Chúa và ngợi khen Chúa, xin nước Chúa trị đến và Chúa mau đến để cứu thế giới loài người chúng con. Xin cho chúng con tỉnh thức và trở về bằng lòng sám hối ăn năn thật sự, cúi đầu thờ lạy, và chuẩn bị cho vị Vua sẽ đến với chúng con lần thứ hai trong lịch sử. Chúng con tôn thờ Chúa, chúc tụng Chúa và ngợi khen Chúa.
Xin cho chúng con đặt niềm hy vọng mãi mãi nơi Chúa, cho chúng con biết kính yêu Ngài và thi hành những điều của Ngài dạy để tìm được chân lý sự thật mà thế giới rất cần. Chỉ có điều duy nhất đó mới trở về với Thiên Chúa của tình yêu và Chúa Hài Đồng của 2021, mang lại niềm hy vọng, và chỉ có Chúa mới có ánh nắng ấm áp, chỉ có Chúa là nguồn hy vọng độc nhất, và chỉ có Chúa mới mang tin vui, niềm vui và Tin Mừng cho thế giới. Chúng con xin thờ lạy Chúa. Chúng con xin thuộc về Chúa. Totus Tuus.
Lạy Thứ Ba, chúng con kính dâng lên Chúa Thánh Thần.
 
Lạy Chúa Thánh Thần, là tình yêu, là ánh sáng, là chân lý sự thật. Con cảm tạ ơn Ngài vì chính Ngài dạy chúng con thưa với Đức Chúa Cha, Ngài dạy cho chúng con trình với Chúa Giêsu, Ngài dạy cho chúng con tin vào Đấng Cứu Thế; mà hôm nay và trên 2,000 năm trước bắt đầu từ ánh sáng của tình yêu, bắt đầu từ niềm hy vọng mà con người đang cần trong thế giới, và bắt đầu từ sự bình an và an lành cho muôn người. Dù họ biết hay không biết nhưng sẽ không bao giờ từ chối và xóa nhòa được ngày trọng đại này trong thế giới của nhân loại.
Dù thế giới hôm nay có bao nhiêu tấm lòng không tin, cứng cỏi, nhưng con người không thể phủ nhận được một Đấng Thiên Chúa đã hạ thế trần gian, và Ngài đã mang tình yêu cho nhân loại. Ngài cho con người sống trong Thần Khí yêu thương để học hỏi những gì trong cuộc sống, đúng và sai, thật và giả, thiện và ác, điều gì tốt đẹp nhất và điều gì mà con người phân biệt được, để chúng ta không lẫn lộn với tất cả việc của thế gian trong những ngày hưởng thụ, tranh đấu và tất cả đều chọn lựa theo khoa học kỹ thuật. Nếu không có một sự chân chính trong đức tin, nếu không nhận ra giáo lý của Chúa Giêsu đã ban đến cho con người, nếu không nhận ra chân lý của sự thật thì con người sống trong điêu linh, điêu tàn và hủy hoại đi tất cả những gì tốt đẹp nhất mà Thiên Chúa ban tặng.
Nhưng dù con người có tội ác đến đâu, dù con người có xúc phạm đến đâu nhưng Chúa vẫn là một Thiên Chúa dành cho chúng ta một con đường để chọn lựa cho chính mình; Thiên Chúa luôn dành thời gian cho con người sự sống và niềm hy vọng, nhưng sự quyết định sớm hay muộn, nhận ra hay chưa, đúng hay sai, để chúng con trở về với Ngài. Bởi vì không tự nhiên để có mọi việc trên thế giới này, mà chính nơi bàn tay tình yêu của Thiên Chúa; có một Đấng thiêng liêng hữu hình trong đức tin để chúng con được nhận ra sự chỉ dạy của Ngài, lời của chúng con nói, việc của chúng con làm và sự chọn lựa của chúng con trong lý trí giữa thật và giả, đúng và sai, để chúng con luôn phân biệt chúng con đang nuôi tội, dưỡng tội hay phạm tội mà không biết tội; nhưng Chúa Thánh Thần thì lại mở một bức màn cho chúng con thấy, để chúng con nhìn được điều mà chúng con cần rời xa tội, tránh tội, bớt tội và cương quyết đừng phạm tội.
Đây là những từ ngữ rất bình thường nhưng áp dụng và rất cần thiết cho từng mỗi một người của chúng con, không phân biệt họ là ai. Hãy học nơi Chúa Giêsu, Ngài giáng thế một cách khiêm nhường, khiêm hạ, để đưa con người đến gần với Ngài, và nhờ giáo lý đó để được cứu. Thì hôm nay Chúa Thánh Thần dạy cho chúng con được hiểu vì những năm tháng trôi qua trong lịch sử, với sự quyết tâm và đời sống tự do của mỗi một người. Mấy ai hiểu được những điều tầm thường này nhưng rất là thực tế, để giúp cho con người trổi dậy, ra khỏi những thói quen, ra khỏi bản ngã cá tánh để trở về với chân lý, công lý, công chính và sự thật.
Niềm vui và hân hoan nơi chính Thiên Chúa dành cho chúng ta nhưng sự quyết định tối hậu là nơi chính mình; mỗi một người có quyền chọn lựa: chọn lựa niềm vui, chọn lựa sự thật, chọn lựa công chính và công lý, hay hùa theo mọi việc trong cuộc sống với thói quen của thực tế và của khoa học kỹ thuật cấp tiến của thời đại thì chúng ta đã chôn vùi cuộc đời của chúng ta; chỉ là những ngày trên trần thế nhưng linh hồn của chúng ta thì vĩnh viễn muôn đời. Xin Chúa Thánh Thần soi sáng cho thế giới loài người nhân loại của chúng con qua những sự thử thách vừa qua, qua cơn dịch bịnh khủng khiếp đe dọa cả toàn thế giới, và qua những ngày tháng mà chúng con thật đau khổ với cơn dịch bịnh sợ hãi lo âu; hôm nay hãy trân quý những gì Chúa cho và hãy trở về khi thời gian còn cho phép.
Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy mở lòng, mở con tim, mở sự suy nghĩ mà con người từ bấy lâu nay đã trong sự ngoan cố, cứng lỳ và chai đá; để họ trở nên một con tim nhẹ nhàng, một con tim biết nhận ra được tình thương, một con tim hiểu được sự liên đới, một con tim nhận ra được sự bình an và nhận ra Thiên Chúa của chính mình. Tất cả đều phải trở về với sự thật, tất cả đều phải trở về với nguồn gốc của yêu thương mà Thiên Chúa đã dành và dựng nên con người, cho con người cơ hội được học, được hiểu và chọn lựa những sự tốt đẹp nhất mà Chúa đã dạy, xin cho chúng con cũng phải cẩn thận trong đời sống của chính mình. Trái cấm luôn có nhưng chúng con có quyền quyết định để nhận trái cấm và ăn như ngày xưa ông bà nguyên tổ chúng con đã vấp phải hay không? Trái cấm đó vẫn có trong mỗi một thời đại; nhưng Chúa dành cho chúng con có những cái khác thế trái cấm, để chúng con được sống bình an hạnh phúc và được tiếp tục được sự chúc phúc của Thiên Chúa.
Xin Chúa giúp chúng con nhận ra được những gì mà chúng con đã sống suốt cả một cuộc đời mà chúng con bị vùi chôn bởi tất cả những gì đẹp nhất, tốt nhất. Xin Chúa cho chúng con được học nơi tình yêu của Chúa, sự hy sinh của Chúa, sự dạy dỗ của Chúa, để quyết định cho lý trí một cách sáng suốt khôn ngoan, để thuộc về Chúa qua bảy nguồn ân sủng Chúa ban, và một đời sống thực hành cho chính mình để làm chứng cho sự thật và sống hữu ích cho cuộc đời chúng con; để chúng con xứng đáng những gì được ban, được cho và được tuyển chọn để trở thành nhân chứng cho Tin Mừng.
Xin Chúa giúp cho chúng con phải thanh luyện mỗi ngày, sửa đổi hàng ngày, để xứng đáng với vai trò với sở trường Chúa ban một cách âm thầm, để chúng con tiếp tục dâng lên Ngài và dâng lên Chúa Hài Đồng trong Mùa Giáng Sinh của 2021, để tiếp tục với những ngày tháng sắp tới. Dù xảy ra bất cứ điều gì xin Chúa hãy bảo vệ chúng con, soi sáng cho chúng con, để chúng con được trở về với Ngài thật sự. Xin cho thế giới cũng trở về với Ngài; chỉ có Ngài là niềm vui, chỉ có Ngài là niềm hy vọng, chỉ có Ngài là tình thương thật sự và chỉ có Ngài là đích thực của cuộc đời chúng con với ý nghĩa làm người.
Con xin cảm tạ ơn Chúa Thánh Thần. Tất cả những sự tốt đẹp nhất Ngài ban, Ngài cho; xin cho mọi người được biết và quay trở về với Chúa, để chúng con sống xứng đáng với những ngày Chúa thương, Chúa ban và cho chúng con cơ hội, để chúng con tiếp tục trở thành nhân chứng. Và xin cho chúng con cũng được học hỏi sự yêu thương và tha thứ, để tất cả mỗi một ngày đều là trong sự hướng dẫn của Ngài và nhắc nhở cho chúng con khi chúng con gặp những sự thử thách, hay những biến cố hãy cho chúng con nhìn được mỗi một biến cố đến thì mỗi một lần chúng con có thêm kinh nghiệm. Mỗi một lần chúng con gần Chúa, chúng con luôn luôn xin Chúa hướng dẫn để chúng con nhìn thấy được điều mà Chúa muốn cho chúng con trong đời sống của mỗi người, để xứng đáng với tất cả những gì Chúa cho và sống với ý nghĩa của mỗi một thời đại mà Chúa dành cho chúng con; vì qua những sự khốn khó đau khổ chúng con học sự trưởng thành rất nhiều, và đức tin càng đậm sâu hơn để chúng con biết yêu mến Chúa nhiều hơn.
Chúng con thờ lạy Chúa và tuyên xưng Chúa, chỉ có Đấng duy nhất, Ngôi Cha, Ngôi Con và Thánh Thần, bây giờ cho đến mãi muôn đời, mà loài người kính tôn, thờ lạy, cảm tạ, tri ân, và xin tạ tội, để xứng đáng với những gì Chúa ban và cho. Xin Ngài soi sáng và giúp cho chúng con; đặc biệt những ngày chúng con còn sống trên cuộc đời này, còn hơi thở dành cho Thiên Chúa và vui mừng trong ngày Giáng Sinh của 2021; để cảm tạ và thay cho mọi người, mọi tầng lớp, và thay cho những linh hồn họ đã ra đi với những ngày tháng họ rất muốn nhưng không còn cơ hội. Xin cho chúng con trân quý những gì đang có để sống trọn với tình yêu mà Chúa đã dành một cách đặc biệt cho chúng con để thay thế mọi tầng lớp, mọi vai trò, những người chưa hiểu, chưa biết để dành thời giờ cho một Đấng Thiên Chúa. Ngài luôn dạy dỗ điều tốt đẹp nhất mà con người cần biết để trở về với Chúa một cách xứng đáng khi chúng ta là những người được tuyển chọn để làm chứng cho sự thật bằng đời sống cầu nguyện.
Chúng con cám ơn Chúa Thánh Thần, từ bấy lâu nay Ngài đã dành cho chúng con tất cả, dạy dỗ chúng con. Ngài cho chúng con thêm sự hiểu biết để chúng con không sống như trước kia, và không sống đang là những anh chị em nhưng cuối cùng họ đã bị thần dữ làm cho họ không bình tĩnh, mất lý trí, mất khôn ngoan, vô cùng lỡ lầm và không còn con đường để trở lại. Nhưng đối với tình thương của Thiên Chúa xin cho họ mạnh dạn can đảm ăn năn hối cải để họ được thuộc về Chúa.
Dù bất cứ hoàn cảnh nào chúng con chỉ biết khi đi với Chúa và khi được Chúa huấn luyện thì chúng con chỉ có một con đường là tha cho mình và tha cho tha nhân; để chúng con nhẹ nhàng bay bổng để sống trong Thần Khí của Chúa, để tiếp tục làm những việc vĩ đại hơn, cao trọng hơn, để vinh danh Chúa và sáng danh Chúa. Đừng để cho tâm hồn suy nghĩ tất cả những gì của người đời, vì chúng con đã từng gặp những sự khó khăn; nếu chúng con không đứng dậy thì chúng con không hiểu chiều cao, chiều sâu, chiều rộng, mà Chúa Thánh Thần ban cho, để chúng con trưởng thành, để chúng con sống trong Thần Khí của Chúa để xin Ngài hướng dẫn.
Đời sống của Thiên Chúa thì cao thượng và đời sống của Thiên Chúa thì là những sự vĩ đại để giúp linh hồn chúng con về với Chúa, nâng tâm hồn, nâng tinh thần để chúng con sống ý nghĩa mỗi ngày qua sự chỉ dạy của Chúa Thánh Thần. Chúng con cảm tạ ơn Chúa, chúc tụng Chúa và ngợi khen Chúa. Vì sự khó khăn thử thách, thất bại nhưng đó cũng là sự thất bại để chúng con nhận ra sự nâng đỡ của Chúa, sự gần gũi của Chúa, sự yêu thương của Chúa. Chính Ngài giúp cho chúng con qua những kinh nghiệm đó để chúng con bước trên bước đường này không dễ lầm lẫn, không dễ bị lường gạt và cũng không dễ cho người khác nhìn lầm chúng con, nhưng hãy sống bằng con tim, bằng sự hy sinh, bằng sự chấp nhận, bằng việc làm; đó là câu trả lời khi chúng con muốn trở thành người công chính, vì chúng con biết rằng người công chính sẽ luôn được Chúa binh vực.
Lạy Chúa Thánh Thần, con cảm tạ ơn Ngài. Con chúc tụng, ngợi khen và tôn vinh Ngài; vì thế giới này con chỉ biết một điều duy nhất là những điều Chúa cho và ban. Trong thế giới này thật là nhiều điều giới hạn nhưng chúng con không vì chính những điểm đó để chúng con sầu muộn mà chúng con cám ơn Chúa. Tất cả mọi vấn đề Chúa ban để ngày hôm nay vui mừng với Đức Chúa Cha, Chúa Giêsu, và Chúa Thánh Thần, cùng với triều thần thánh thiên quốc chúng con hát khen vui mừng cảm tạ ngày Lễ Giáng Sinh mà Chúa đã dành cho chúng con sau những ngày căng thẳng, sợ hãi và giới hạn. Con xin thuộc về Chúa Thánh Thần, Totus Tuus.
Lạy Thứ Tư, chúng con kính dâng lên
Mình Máu Thánh Chúa Giêsu Kitô.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, là Chúa Hài Đồng của năm xưa. Chúa đã ở với chúng con trên ba mươi ba năm và Chúa đã chết trên Thập Tự Giá; Chúa đã Phục Sinh và Chúa đã dành cho chúng con sự hiện diện và còn chính là Chúa Giêsu Thánh Thể. Hôm nay những gì chúng con đang chiêm ngưỡng, chúng con đang cảm nghiệm và chúng con đang nhân chứng chính là Chúa Giêsu Thánh Thể vẫn ở giữa thế giới của loài người, vẫn gần gũi. Chúa cũng hạ sanh năm 2021 ngày hôm nay, và trên 2,000 năm trước biến cố này xảy ra và sau hơn 2,000 năm biến cố này vẫn xảy ra trong đức tin của loài người nhân loại.
Chúng con thờ lạy Chúa, cảm tạ Chúa, yêu mến Chúa và dành cho Chúa đặc biệt trong những ngày gần đây nhất, đó là Ngày Giáng Sinh, để chúng con sống trong niềm hân hoan, hạnh phúc, vui mừng và cảm tạ tri ân. Vì thời gian giới hạn, và thánh đường cũng sắp đóng cửa cho nên con xin được ngắn gọn để dâng lên Ngài lời cảm tạ tri ân; chúng con sẽ dành thêm thời gian để thuộc về Ngài trong tâm tình để dâng lên Ngài trong ngày Giáng Sinh. Chúng con xin thuộc về Chúa Giêsu Thánh Thể. Totus Tuus.
Lạy Thứ Năm, chúng con kính dâng lên
Năm Dấu Thánh Chúa Giêsu Kitô.
Lạy Năm Dấu Thánh của tình yêu, Năm Dấu Thánh của Lòng Thương Xót, Năm Dấu Thánh của ân sủng, Năm Dấu Thánh của niềm hy vọng, và Năm Dấu Thánh cho chúng con những ngày tháng có cơ hội chúc tụng, ngợi khen, tôn vinh, thay cho mọi tầng lớp, mọi vai trò, dù là họ biết hay không biết. Con người thì sống khắt khe theo cách của luật, không nhìn thấy những gì tốt đẹp nhất mà con người cần phải nhìn thấy; đây là một lỗi lầm rất lớn, thế giới của nhân loại rất ích kỷ và giới hạn trong sự hiểu biết.
Con xin Chúa Giêsu Năm Dấu Thánh soi chiếu cho tâm hồn mỗi một người chúng con để được chạy đến với Đức Chúa Cha và đón nhận Lòng Thương Xót bao la của Ngài, đón nhận Đấng Cứu Độ, là Đấng đã đến với chúng con bằng hình hài của Chúa Hài Đồng hôm nay, là Đấng Cứu Chúa của nhân loại; để Ngài dạy chúng con hiểu biết thêm để nhìn ra những gì tốt đẹp nhất mà Thiên Chúa ban cho mỗi một người của chúng con, để nhận ra một đức tin, cần sự tôn trọng để yêu mến khi chúng con nhìn thấy được sự kính cẩn tôn trọng của những người khác.
Tội thay cho thế giới ngày hôm nay, ngay cả linh mục tu sĩ, tất cả đều nằm trong sự nguyên tắc cho nên cái nguyên tắc đó bó gọn con người không hiểu, không biết và không thấy những việc tôn trọng và cần có nơi sự học hỏi của những cá nhân. Ngày hôm nay chúng con chỉ biết dâng lên Chúa Hài Đồng, xin Ngài thánh hóa, biến đổi để chúng con và thế giới được hiểu biết thêm; và những người có chức vụ hay những người đồng loại chúng con không phải chỉ phục vụ không mà phải nhìn được những gì tốt đẹp nhất mà Thiên Chúa muốn nơi loài người nhân loại.
Chúng con xin Chúa Thánh Thần soi sáng cho thế giới của loài người chúng con qua Dấu thánh thứ ba mà chúng con dâng Ngài. Xin Ngài cho chúng con có trái tim, có cặp mắt và lòng tin để nhận được những gì đặc biệt Ngài ban mà tôn trọng, tôn kính; để cho chúng con được hiệp nhất với nhau qua những lời cầu nguyện trong đời sống hàng ngày để dâng lên Chúa, để Chúachấp nhận thánh hoá biến đổi, để thế giới nhận ra được sự thật và chân lý nơi đời sống mà Chúa đã dành một cách đặc biệt cho chúng con.
Chúng con dâng kính Dấu thánh thứ tư là Chúa Giêsu Thánh Thể, là Chúa Hài Đồng hiện nay; Ngài đã dành cho chúng con cơ hội dừng lại sau khi thánh đường đóng cửa, hay dừng lại khi mọi người trở về một nơi hưởng thụ sau một ngày lễ tưng bừng; quên đi Chúa Hài Đồng, quên đi Sự Giáng Sinh của Ngài. Ngài đang chờ đợi chúng con để nghe những lời thưa với Ngài và những lời tâm sự mà Ngài muốn nói với chúng con. Đây là một điều tội nhất và là một thói quen mà con người dường như không để ý sự sâu thẳm của đời sống nội tâm cần có. Ngày hôm nay chúng con dù là muốn nhưng sức lực cũng giới hạn vì mọi sự trong sự bắt buộc với luật lệ của con người; cho nên con dâng lên Chúa tâm tình cảm tạ và tri ân, và xin cho chúng con giây phút được ở bên Ngài trước Bí tích Thánh Thể thì dễ dàng cho chúng con để dâng lên Ngài hơn.
Chúng con xin dâng lên Dấu thánh thứ năm để cảm tạ ơn Mẹ. Cảm ơn Mẹ đã đưa Chúa Giêsu đến với chúng con, cám ơn Mẹ đã cho chúng con một ngày lễ đáng nhớ cả cuộc đời của cả nhân loại; cám ơn Mẹ đã cứu giúp chúng con và đưa Chúa đến với thế giới để chúng con có Đấng Cứu Độ. Hôm nay cho dù bất cứ hoàn cảnh nào chúng con cũng không sợ, chúng con có niềm hy vọng nơi Chúa, chúng con luôn được Mẹ can thiệp. Chúng con luôn có Mẹ để cuộc sống của chúng con mỗi ngày được sống trong tình thương của Lòng Thương Xót mà Thiên Chúa đã dành cho chúng con và Mẹ là người giúp cho chúng con.
Chúng con vô cùng cảm tạ ơn Chúa, cảm tạ ơn Mẹ, đã thương yêu và nhắc nhở chúng con, để chúng con thuộc về Chúa và thuộc về Mẹ qua Dấu thánh thứ năm đáng nhớ, đáng kính. Chính Mẹ là người âm thầm dẫn chúng con đến gặp gỡ Chúa. Chúng con xin thuộc về Chúa. Và chúng con xin dâng lên Chúa dù những sự khó khăn nhưng chúng con biết có Mẹ, với Mẹ, nhất định cuộc sống này trở nên ý nghĩa, bắt buộc phải qua những sự thử thách để tiếng nói của sự thật chứng minh những gì mà Thiên Chúa ban cho và dành cho chúng con, để trở thành nhân chứng cho Tin Mừng và nhân chứng cho thực tế trong hiện tại ngày hôm nay; để đời sống nội tâm được dâng và được Mẹ can thiệp, để dâng lên Thiên Chúa Toàn Năng.
Xin Chúa thương đến loài người chúng con, tha thứ cho chúng con và thánh hóa chúng con; và cho chúng con được biết yêu Ngài, tôn trọng Ngài và thực hành trong đời sống qua sự chỉ dạy của Ngài bằng nội tâm. Chúng con vô cùng cảm tạ Chúa, chúc tụng Chúa, và cám ơn Mẹ đã dạy và chỉ cho chúng con chúng con còn dấu ấn trong ơn tha thứ của Năm Dấu Thánh; đừng quên và đừng bao giờ mất đi niềm hy vọng cuối cùng, dù là với hơi thở cuối.
Hãy trở về, hãy đến với Chúa, hãy tin tưởng Chúa, và hãy mở lời xin lỗi Chúa; và hãy nhờ Mẹ giúp đỡ, chúng con nhất định sẽ được cứu, sẽ được tha. Vì Thiên Chúa trọn tình thương với Lòng Thương Xót, hôm nay Ngài hạ thế để nhắc nhở cho thế giới của nhân loại dù bao biến cố, dù bao sự bất ngờ xảy ra nhưng với lòng tin không bao giờ mất cơ hội; nhưng hãy đứng dậy và hãy suy nghĩ cho thật kỹ. Hãy tìm đến một Thiên Chúa mà chúng con không bao giờ được quên, bởi vì chỉ có Chúa đã Đấng ban hòa bình, ban bình an, ban sự sống, ban niềm tin và ban cho chúng con niềm hy vọng; để chọn lựa những gì thuộc về mình do Chúa ban đến cho chúng con với sự hạ thế của Ngài, qua cái chết và sự Phục Sinh của Ngài, với niềm hy vọng duy nhất nơi Ngài. Chúng con thờ lạy Chúa, tôn vinh Chúa, và cảm tạ ơn Chúa.
Xin Mẹ tiếp tục dạy dỗ chúng con để cương quyết trên bước đường thuộc về Chúa và làm chứng cho sự thật. Chúng con xin thuộc về Năm Dấu Thánh trong tâm tình tạ tội tri ân, để thay thế cho mọi tầng lớp, mọi vai trò. Đặc biệt vào Ngày Giáng Sinh chúng con xin đến để hiệp nhất với những người đang bị tù tội, đang nằm trong cơn hấp hối, đang trong cơn dịch bịnh và những nơi nghèo nàn, đau khổ và không có cơ hội. Chúng con thay họ dâng lên Chúa Hài Đồng, xin Chúa Hài Đồng thương đến chúng con, cho chúng con cơ hội để thay tiếng nói cho những người anh em đồng loại của chúng con khắp nơi và đặc biệt nơi luyện hình những người con của Chúa phải qua sự công bằng để trở về với Chúa; để chúng con cũng cùng với họ, thay tiếng nói cho họ để mừng ngày Chúa Giáng Thế, mừng ngày Chúa đến để thay đổi thế giới, mừng ngày Chúa đem ánh sáng Tin Mừng đến cho thế giới trần gian, mừng ngày Chúa đem niềm hy vọng, hạnh phúc và bình an cho nhân loại. Chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa. Chúng con thuộc về Năm Dấu Thánh. Totus Tuus.
Lạy Thứ Sáu, chúng con kính dâng lên
Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria
và xin cho sự toàn thắng của Mẹ.
Lạy Thứ Sáu con xin dâng kính lên Đức Chúa Cha, con xin Cha tha thứ cho chúng con. Thưa Cha, trước hết con cảm ơn Cha, Cha đã thấy được tâm tư và trái tim chúng con chỉ vui mừng với Chúa Giêsu Giáng Sinh. Chúng con không đau lòng vì thế giới nhìn chúng con ra sao, chúng con chỉ cần Chúa nhìn chúng con ra sao là điều quan trọng; còn người khác nhìn thì chúng con không để ý tới vì từ xưa đến nay chúng con vẫn vậy. Chúng con chỉ biết một điều chúng con đã được gặp gỡ Chúa nơi chốn này và nơi đây là một nơi với phép lạ, chúng con không thể rời khỏi chỗ này; vì Chúa đã nói, “Rồi đây thế giới sẽ đến đây, và phép lạ này mọi người trên thế giới sẽ được biết.”
Con chỉ nhớ điều đó ngay từ lúc đầu tiên và chúng con duy trì cho đến ngày hôm nay. Lắm lúc con cũng thưa với Chúa, chúng con là những người cũng có tự ái chứ, vẫn còn trong thân xác của con người làm sao chúng con tránh khỏi sự tự ái, bực mình, khó chịu. Vì họ là những người vu oan, vu khống, họ đâu có biết những gì chúng con làm, chúng con âm thầm đưa sách cho họ, họ cũng không coi và họ không tìm hiểu gì cả. Trên cuộc đời này họ chỉ làm theo thể lệ và thế tục còn những gì Chúa dành cho họ thì họ không đón nhận; họ không nhận mà người khác nhận thay cho họ để trình bày tất cả những gì chúng con làm, chỉ trình bày để họ coi và hiểu được điều Chúa làm họ cũng không cần quan tâm. Đây là một thế giới nhỏ nhoi; ngay ở trong giáo xứ của chúng con thôi còn biết bao nhiêu người khổ sở vì vấn đề này đối với các linh mục tu sĩ và cả Giáo Hội chúng con hiện nay.
Ngày hôm nay chúng con được nghe Đức Giáo Hoàng ngài rất là khổ tâm và ngài rất đau khổ. Hồng y, giám mục, linh mục nhưng cuộc gặp gỡ để bàn với nhau về những sự việc để lo cho Giáo Hội thì các ngài cũng không hợp tác; các ngài theo cái lối cũ của các ngài, các ngài theo cái tư lợi của các ngài, cãi vã và cuối cùng chẳng đi vào đâu cả. Cho nên, Đức Giáo Hoàng ngài đã nói lên qua một bài giảng rất ý nghĩa, ngày nào con người không để cho tâm hồn với sự khiêm nhường như Chúa Giêsu khiêm nhường hạ thế trần gian, đặc biệt trong năm nay; ngày nào con người không nhận ra nơi mình nhỏ bé, để cầu nguyện, để nhận thức những gì cũ kỹ mình đang làm nó trở thành thói quen và bó buộc mình trong khuôn khổ, và trái tim thì khô khan, cứng ngắc; không cảm nhận, không biết yêu thương người nghèo, sống một cách rất là độc quyền, độc đoán.
Đó là những thể lệ của con người. Nhưng ngày hôm nay Chúa mời gọi con người hãy sống trong sự khiêm nhường; vì Chúa là một gương sáng về khiêm nhường cho loài người nhân loại của chúng ta. Đồng thời, chúng ta cũng phải coi lại những sự cũ kỹ xưa kia đã đưa chúng ta vào tội, và chúng ta không nhìn thấy tội để bước ra mà trở về với Chúa. Chúng ta cố tình để giữ lại tội, nuôi tội, sống trong tội và chúng ta che đậy tội lỗi. Đây là một điều khốn đốn và Đức Giáo Hoàng nói rất mạnh điều khốn đốn đau khổ nhất cho những kẻ đó; những kẻ đó là ai – là những kẻ mà Chúa chọn, là những chủ chăn loan báo Tin Mừng, những chủ chăn sống với sự công chính mà Chúa đã dành qua vai trò và chức vụ của họ.
Nói điều này không phải nói chung tất cả mà có những cá nhân; chẳng hạn như Giáo Hội Đức ngày hôm nay những cuộc họp sẽ không bao giờ được sự chấp nhận. Họ đi theo cái luật để thỏa mãn, chấp nhận đồng tình luyến ái, chấp nhận vấn đề trợ tử, và chấp nhận những điều của thế gian này; và còn rất là nhiều điều đi ngược lại luật của Chúa. Đức Giáo Hoàng rất khổ tâm, nhưng ngài không vì sự khổ tâm đó mà phiền muộn, lúc nào Ngài cũng sống một tâm tình đơn sơ với trái tim hiền lành; Ngài rất là bình tĩnh và luôn giữ khuôn mặt tươi vui. Khi giảng ngài nói tất cả và khi ngài trở lại dù là với sự thử thách hay khó chịu ngài cũng không để lộ bộ mặt buồn rầu, đau khổ, mà ngài luôn dạy cho chúng ta niềm hân hoan.
Cảm tạ ơn Chúa, vì tất cả Chúa đều biết, đều thấy, nhưng ngài đều dâng lên và có một bài giảng ý nghĩa để mời gọi và nhắc nhở cho anh em của ngài. Đó cũng là một điều để nhắc nhở cho chúng con, Ngài đã nhắc rằng tất cả chúng ta trong thời đại này, bất kể là ai đối với Thiên Chúa; là những người Chúa chọn thì chúng ta là người đầu tiên phải làm, đầu gối phải quỳ và trái tim phải khiêm nhường, trở nên đời sống phụng sự Chúa và phục vụ cho đúng ý nghĩa của phục vụ trong tình bác ái, yêu thương; đây là luật của Chúa.
Bài giảng đó biết các ngài có nghe hay không nhưng ít nhất chúng con cảm nhận được chính Chúa đã dành cho ngài nhắc nhở cho chúng con đầu gối phải quỳ. Khi quỳ xuống tâm hồn của mình mới cảm thấy rằng đối với Thiên Chúa chúng ta quá nhỏ nhoi, không có gì đáng cả, phải luôn cần được Chúa dạy và phải luôn cần lắng nghe sự chỉ dạy của Chúa Thánh Thần như chúng con hôm nay. Dù bất cứ một điều gì đi chăng nữa chúng con không thể giải quyết được đâu. Hãy dâng lên Chúa bằng một tâm hồn khiêm nhường để trình bày; dù đó là những sự bức xúc hay những lời mà chúng con không thể thổ lộ với người khác nhưng chúng con thổ lộ với Chúa bất cứ điều gì. Vì đó là sự thành thật bên trong của chúng con lộ diện để dâng lên Chúa. Không có gì mà Chúa không trả lời, không có gì mà Chúa không can thiệp; đây là một điều rất quan trọng vĩ đại cho chúng con và cho những người được nghe bài giảng của Đức Giáo Hoàng vừa rồi.
Giáng Sinh năm nay chúng con sẽ nhớ, nhớ tất cả những gì đã xảy ra cho mình chưa bao giờ có trong cuộc đời, mà cả thế giới phải sợ cơn dịch bịnh Conora virút, và bị tấn công bởi biến thể Delta, và còn bị tấn công bởi Omicron, và sắp sửa là một biến thể khủng khiếp cho thế giới. Xin Chúa thương cho mọi người được mở mắt mở lòng, tánh mạng chúng con đang bị khống chế bởi chính quyền hiện tại hôm nay do kỹ thuật khoa học của một thời đại cấp tiến; trong đó có những người chủ chốt lãnh đạo của hàng ngũ quốc gia và cũng có những người trong hàng ngũ của Giáo Hội hợp tác.
Đây là về mặt xã hội được sự binh vực, và chúng con được nghe có một số người binh vực một vị Hồng y; vị Hồng y đó rất dễ dãi chấp nhận về vấn đề phái tính, chấp nhận và đang binh vực việc của họ làm. Đức Giáo Hoàng cùng mọi người đang có những việc để mọi người cùng một đường hướng thay đổi mới, làm cho đời sống phụng vụ, và phục vụ theo một chương trình mới mà Chúa Thánh Thần hoạt động và làm việc; họ không chấp nhận, họ từ chối. Con thấy rằng trong thời đại ngày hôm nay con người, nhất là hàng ngũ lãnh đạo Chúa dạy, Chúa chọn, mà họ không hợp tác thì làm sao dẫn đoàn chiên đi đúng đường được?
Ngày hôm nay, một đất nước một người chỉ mới có ba mươi sáu tuổi nhưng đã trở thành tổng thống, một vị tổng thống mà người dân bầu, là một số người binh vực cho dân chủ và họ hoàn toàn triệt để loại bỏ Công Giáo, họ tìm cách để hủy diệt Công Giáo, và họ chứng minh Công Giáo sẽ không thể đứng vững được, phải có sự thay đổi; đây là mầm móng của quỹ dữ nó đã xuất hiện trong những quốc gia, đồng thời đang xảy ra trong Giáo Hội của chúng ta và còn mọi nơi mọi lúc.
Ngày hôm nay, Chúa để cho chúng con được biết giờ thanh lọc gần đến, cám ơn Chúa đã cho chúng con đón mừng Chúa Giáng Sinh một cách ấm áp, chưa bao giờ có và một Mùa Giáng Sinh đáng nhớ trong cuộc đời; phải chăng đây là một Mùa Giáng Sinh cuối cùng hay không? Chúng con không biết nhưng chúng con chỉ biết tình hình chung quanh rất là nhiều điều căng thẳng. Năm nay chúng con cũng được nghe Chúa nói là một sự bất ngờ xảy ra và cũng sẽ có rất nhiều điều thay đổi, một năm khủng khiếp, năm 2022.
Con chỉ biết một điều duy nhất rằng ngày nào chúng con còn quỳ lạy Chúa được, ngày nào chúng con còn có thể nói lên những lời do Chúa Thánh Thần dạy để dâng lên Thiên Chúa, và ngày nào chúng con còn có cơ hội để được thưa với Mẹ tất cả; vì Mẹ thấy, Mẹ hiểu. Loài người nhân loại chúng con căng thẳng, cứng đầu, ngoan cố bao nhiêu thì Mẹ khóc bấy nhiêu, và huyết lệ tuôn trào. Vì Mẹ là người thay thế cho thế giới, Mẹ không muốn những người con của Mẹ phải sa lửa hỏa ngục, những đứa con sống trong sự ngông cuồng tự đại, xúc phạm đến Thiên Chúa. Tất cả những gì của ngày hôm nay Mẹ đã dạy và ban, nhưng Mẹ không bắt buộc như những vị vua hay những người có quyền chức trong hàng ngũ lãnh đạo; mà Mẹ luôn luôn cầu nguyện để xin Chúa ban cho chúng con sự khôn ngoan sáng suốt, để được sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần mà chọn lựa con đường mình đi.
Cho nên, lạy Mẹ Maria, Lạy Thứ Sáu này con dâng lên lời cảm tạ ơn Đức Chúa Cha đã chọn cho chúng con một người Mẹ, để giờ đây Mẹ dạy chúng con điều mà chúng con được nghe sự tuyệt đối trong đời sống của Mẹ là sự khiêm nhường. Chúa Giêsu ở trong cung lòng của Mẹ cũng đến với thế gian đầu tiên bằng sự thực hành khiêm nhường, Ngài hạ thế không ở nơi lầu đài tráng lệ, mà bị xua đuổi bởi những người trong thành Bêlem, để rồi giáng sinh nơi hang lừa máng cỏ. Đó là sự khiêm nhường tuyệt đối, trong cung lòng của Mẹ Ngài là một Thiên Chúa nhưng cũng tuyệt đối khiêm nhường; thì loài người chúng con lấy chi mà không học sự khiêm nhường, lấy gì để không học sự khiêm nhường tuyệt đối này, để được cứu, để được sống và học gương của Chúa Giêsu? Ngài là Đấng Cứu Chúa mà chúng con không học nơi Ngài, thì làm sao chúng con có thể được cứu như Ngài dành cho chúng con?
Ngày hôm nay Ngài đã đem hết tình thương cho nhân loại, Mẹ Maria đã chu toàn bổn phận của mình, và Mẹ còn thấy được đoạn cuối loài người nhân loại sẽ không có bao nhiêu người được đến thế giới mới; Mẹ đã khóc, đang khóc, và Mẹ đã nhỏ huyết lệ. Ngày hôm nay Mẹ dạy cho con người điều dễ nhất, cần làm trong cuộc sống, đó là cầu nguyện và lạy Chúa bằng đầu gối. Chính đầu gối của chúng con phủ phục, đầu của chúng con cúi xuống, chạm đất, thân thể và tất cả những gì trong đời sống con người xin được dâng lên Chúa và xin Chúa tha thứ. Trong tâm tình tạ tội và xin Chúa thánh hoá, xin Chúa biến đổi, xin Chúa làm chủ và xin Chúa cho chúng con được thực hành qua gương mẫu của Mẹ Maria.
Sự chỉ dạy của Mẹ qua gương mẫu cầu nguyện, gương mẫu khiêm nhường, và khiêm hạ nơi Chúa Giêsu; sự chỉ dạy nơi chân lý sự thật nơi Ngài, và sự soi sáng của Chúa Thánh Thần và tình yêu qua Lòng Thương Xót bao la của Đức Chúa Cha, để chúng con chứng minh và nhận ra khế ước của Năm Dấu Thánh trong tâm tình tạ tội. Vì tội lỗi mà Chúa Giêsu đã chịu đau khổ; ngày hôm nay Mẹ là người thay thế thế giới, nhận thấy được sự thật, làm chứng cho sự thật, sống trong sự thật, và là một người thay thế để đón nhận hồng ân của Thiên Chúa qua Đấng Cứu Độ. Mẹ đưa Chúa Giêsu đến để cứu chúng ta; và giờ đây chúng ta đối với Con của Mẹ như thế nào, và chúng ta như thế nào để hiểu được hồng ân bao la vẫn còn chờ đợi chúng ta.
Ngày hôm nay Chúa Giêsu đợi chúng ta nơi Bí Tích Thánh Thể con người vẫn dửng dưng từ chối; và có một số người hiện đang trong cuộc họp vừa rồi tại Roma, dường như họ nói lên vấn đề về Chúa Giêsu Thánh Thể, là một số đông người họ đang ngăn chặn vấn đề về Chúa Giêsu Thánh Thể; có một số linh mục quay trở về với Chúa Giêsu Thánh Thể nhưng có một số họ không công nhận điều này. Đây là một điều đang tranh cãi trong Giáo Hội hiện nay cho nên chúng ta hãy cầu nguyện; bởi vì Chúa biết điều đó nên Chúa muốn chúng ta, là những giáo dân, hãy đi loan truyền về Chúa Giêsu Thánh Thể khắp nơi, và hãy để cho Chúa Thánh Thần làm việc trên những người giáo dân khi họ thực hành.
Cho nên, chúng ta nhất định là những người lãnh trách nhiệm đi loan truyền về Thánh Thể của Chúa; hôm nay chúng ta biết trách nhiệm của chúng ta rất nặng chứ không phải là chỉ nhẹ nhàng, vì ma quỷ nó biết điều đó cho nên nó đã để cho người chị em của chúng ta phá hủy cái chương trình này. Nhưng đó là thế giới của con người; thế giới trần gian phá hủy nhưng Chúa Thánh Thần sẽ dành cho chúng ta, bởi vì Chúa Thánh Thần sẽ thắng; như Chúa đã nói chúng ta hãy cố gắng tiếp tục loan truyền điều này, Chúa sẽ thắng. Chỉ cần đầu gối của những người giáo dân đông hơn những người trong hàng ngũ của Giáo Hội, cho nên chúng ta hãy hợp tác mà làm, và để Chúa Thánh Thần làm việc; bên cạnh chúng ta có Mẹ Maria cho nên chúng ta dứt khoát điều này là một cái kho tàng lớn để cứu nhân loại vào đoạn cuối, Chúa Giêsu sẽ chiến thắng và đem chúng ta về với Ngài.
Chúng con vô cùng cảm tạ ơn Mẹ, vì Sáu Lạy này thuộc về Mẹ; và Mẹ đã dạy chúng con để hôm nay, dù mười năm trôi qua, có biết bao nhiêu căng thẳng, có biết bao nhiêu sự từ chối, có biết bao nhiêu dư luận, nhưng chúng con vẫn tiếp tục được Chúa Thánh Thần ban cho sự soi sáng của Ngài. Chúng con được gặp Ngài và được tia sáng của các thiên thần, các thánh, đến viếng thăm và củng cố cho chúng con về vấn đề quan trọng này.
Lạy Mẹ Maria, chúng con xin cảm ơn Mẹ. Chúng con xin tạ tội với Mẹ vì món quà quá lớn đối với chúng con cho nên chúng con chưa thấy giá trị của chính nó, và chúng con chưa biết trân quý. Ngày hôm nay chúng con đã thấy được giá trị vĩ đại quan trọng này, xin giúp chúng con. Chúng con xin dâng Lạy Thứ Sáu lên Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ Maria, xin cho tất cả mọi người chúng con tập trung trong giờ cầu nguyện này, đại diện cho thế giới, đại diện cho mọi tầng lớp, hãy dâng lên Mẹ bằng tâm hồn, bằng trái tim, do Chúa Thánh Thần chỉ dạy, để chúng con xin là một của lễ trong ngày Lễ Giáng Sinh của 2021; còn về vấn đề kế tiếp con xin dâng lên Mẹ.
Xin Mẹ, con phó thác thế giới và Giáo Hội cho Mẹ, tất cả anh chị em con trong nhóm cho Mẹ, gia đình của họ, thân nhân của họ và tất cả mọi người tại giáo xứ Thánh Têrêsa. Kể từ khi có phép lạ của Bí Tích Thánh Thể con dâng lên cho Mẹ, xin Mẹ tiếp tục dạy dỗ để mọi người được biết, được nghe, và trở về với Chúa khi thời gian còn cho phép. Chúng con không biết năm tới sẽ xảy ra điều gì nhưng Mẹ đã cho chúng con biết rất nhiều khi chúng con hiểu được và chúng con đang cầu nguyện.
Mỗi một khi dâng Sáu Lạy Chúa Thánh Thần chỉ dạy cho chúng con và cho chúng con biết điều gì sẽ xảy đến. Xin cho tất cả mọi người hãy cùng nhau hiệp nhất để đi sâu vào Sáu Lạy và cầu nguyện đậm sâu, để Chúa Thánh Thần hướng dẫn, soi sáng, để chúng ta lãnh trách nhiệm. Món quà này phải đưa đến cho nhiều người được gặp gỡ, xin cho họ mở ra, đọc và thực hành, còn những việc khác thì chúng ta xin giao cho Chúa Thánh Thần; vì Ngài là Đấng chữa lành, Ngài là Đấng đổi mới thế giới, Ngài đổi mới bộ mặt trái đất, Ngài đổi mới tâm hồn con người; và Ngài dành cho những ai khao khát thì họ sẽ được Ngài thánh hoá, biến đổi.
Chúng con vô cùng cảm tạ ơn Mẹ, Mẹ của Lòng Thương Xót, Mẹ của Trái Tim Tình Yêu, Mẹ của Thánh Thể và Mẹ của Ngôi Lời Nhập Thể, Mẹ của Đấng Cứu Độ, Mẹ của toàn thể loại người nhân loại của chúng con, Mẹ của mỗi tội nhân, mỗi thánh nhân, mỗi phạm nhân, mỗi chứng nhân và Mẹ của mỗi linh hồn nơi chốn luyện hình và Mẹ của mỗi bịnh nhân hôm nay. Chúng con xin dâng và trình lên Mẹ, xin Mẹ đón nhận Lạy Thứ Sáu như một của lễ kính dâng lên Mẹ trong tâm tình tạ tội, tri ân mà chúng con đại diện tất cả mọi tầng lớp, mọi vai trò, đặc biệt trong ngày Giáng Sinh hôm nay. Bao nhiêu năm trôi qua trong thế kỷ mà chúng con thật sự không hiểu được và cũng chưa biết, nhưng Chúa Thánh Thần dạy thì chúng con không sai để dâng kính lên Mẹ.
Tất cả những gì của Mẹ làm có ai có thể nhớ và biết được những việc mà chúng con cần; nhưng ngày hôm nay chúng con chỉ có một món quà mà Mẹ dạy để dâng lên Mẹ với Lạy Thứ Sáu và chính thức xin Đức Chúa Cha. Mẹ là người đứng hàng thứ sáu để kết thúc trận chiến cuối cùng giữa thiện và ác, và Mẹ là người dạy chúng con bắt đầu chuẩn bị cho cuộc chiến cuối cùng này; Chúa Giêsu sẽ trở lại lần thứ hai, Mẹ sẽ đập đầu con rắn trước khi Ngài xuất hiện.
Ngày hôm nay chúng con có cơ hội cùng nhau trong sự hiệp nhất xin cho mọi người được ăn năn hối cải và cho mọi người được cảm nghiệm, suy tư, suy niệm; để họ trở về với Thiên Chúa của tình yêu và Lòng Thương Xót cho đúng vào thời điểm mà Mẹ đã dạy để giúp chúng con, để đức tin được mạnh mẽ và can đảm hơn, để chứng minh những gì của sự thật mà không ai có thể cản trở được. Chỉ cần con người sám hối ăn năn và mọi đầu gối phải quỳ như Đức Giáo Hoàng đã nhắc nhở dù bất cứ cấp bậc nào hay cho dù chức vụ nào hãy quỳ xuống với một tâm tình đơn sơ khiêm nhường thì chúng con sẽ được lắng nghe sự chỉ dạy của Chúa Thánh Thần. Vì chính Thần Khí của Chúa đang hoạt động để giúp chúng con đoạn cuối với sự trở về mà Chúa cho phép, qua của lễ Sáu Lạy mà Mẹ Maria ban tặng cho thế giới của nhân loại.
Xin cho chúng con mọi người mỗi ngày được hiệp nhất để dâng lời cảm tạ, tri ân, chúc tụng và ngợi khen. Và giờ đây, con xin được thay thế anh chị em cảm tạ ơn Mẹ, và con xin cùng với anh chị em xin được hân hoan vui mừng ngày hôm nay, để tiếp tục với những gì chúng con làm để dâng lên Mẹ. Xin Mẹ đón nhận lời cảm tạ, tri ân và lời tạ tội của chúng con. Xin cho chúng con được hân hoan vui mừng cùng với các triều thần thánh thiên quốc, và cùng với Gia đình Thánh Gia: Đức Mẹ, Thánh Cả Giuse, Chúa Giêsu.
Đặc biệt, Chúa Hài Đồng chúng con yêu thương, tôn kính, thờ lạy, xin thương đón nhận những lời chúng con đang dâng đây như đại diện cho thế giới và mọi tầng lớp, mọi vai trò, và những kẻ tội lỗi. Chúng con cũng là một trong những kẻ tội lỗi, xin được Chúa xót thương, tha thứ và thánh hóa, để chúng con được bình an. Xin cho thế giới có hòa bình, để có những giây phút bình tĩnh để chọn lựa; đừng quá trễ và quá muộn. Chúng con nhân danh Chúa là Thiên Chúa của tình yêu, bây giờ cho đến mãi muôn đời. Chúng con xin thuộc về Mẹ. Totus Tuus.
Lạy Mẹ Maria, trong dịp Giáng Sinh chúng con cảm tạ ơn Mẹ vì sao Mẹ lại muốn đưa chúng con đến với Thánh Cả Giuse. Vì ngài là một đấng rất hiền lành và Ngài luôn thinh lặng cầu nguyện, Ngài được Đức Chúa Cha tuyển chọn để trở thành một người bạn của Mẹ để có một Gia đình Thánh Gia; ngài có trách nhiệm với gia đình, với Chúa Giêsu khi Ngài chào đời cũng như những ngày tháng ở trên trần gian có một gia đình và sẽ lãnh trách nhiệm. Ngài là một người âm thầm im lặng sống một cuộc đời thuộc về Thiên Chúa, ngài vâng phục và thi hành nhiệm vụ trong đời sống là trưởng gia của một gia đình. Đó là một gương sáng cho tất cả gia đình trong thế giới hiện nay, và cũng là một gương sống khiết tịnh cho những người tu đức, là một đời sống trách nhiệm cho tất cả đấng bậc làm cha, làm mẹ, và cũng là một đời sống công chính cho tất cả mọi người, và một đời sống vâng phục Thiên Chúa với một đời sống mà chúng con có; đó là đức tin.
Cho nên, tất cả gương sáng đều nằm trên ngài. Xin Ngài cầu bầu cùng Chúa để thế giới được nhờ sự can thiệp của ngài mà Chúa xót thương, và Chúa dành một cách đặc biệt qua những ân sủng mà thế giới chúng con đang cần để đón nhận. Chúng con cũng xin Mẹ dẫn chúng con đến với ba tổng lãnh thiên thần, để xin các ngài che chở bảo vệ và đánh tan đi những bẫy rập với những sợi giây xích mà thần dữ nó đã cột chặt thế giới loài người nhân loại; vì con người không thể ra được, cứng cỏi với đức tin và sống những điều xúc phạm đến Chúa, đang là một thế giới đảo điên và đang khước quyền của Thiên Chúa hiện nay, để thống trị mạng sống của loài người nhân loại của chúng con bằng mọi cách với khoa học kỹ thuật. Đây là điều chúng con phải xin ba tổng lãnh cầm cán cân công bằng chặt đứt đi tất cả những điều của ma quỹ trong sự tinh vi khéo léo của một thời đại mà quên bỏ đi giới luật của Thiên Chúa.
Chúng con còn xin mười hai tổng lãnh thiên thần đang bảo vệ trái đất hoàn cầu, các ngài thay đổi không khí, và thần dữ nó đang làm cho không khí trên trái đất trở nên ô uế, bẩn thỉu, làm cho chúng con chịu dịch bịnh và còn nhiều điều khác; nó đang hủy hoại trái đất loài người của chúng con. Chúng con xin mười hai tổng lãnh thiên thần được lệnh từ nơi Thiên Chúa để canh giữ trái đất, xin giúp chúng con đánh tan đi những bẫy rập và những không khí bẩn thỉu của loài thần dữ đã gây nên cho chúng con. Nó đã làm cho loài người chúng con tin lầm, tin sai, vì sự phổ biến thực tế của nó, và nó có nhiều cách tinh vi. Vì chúng con quá non nớt cho nên đã bị chúng nó khuyến dụ, đã làm cho loài người chúng con không nhìn được sự thật. Cho đến ngày hôm nay chúng con vẫn bị sự khống chế bởi tiền tài, danh vọng, bởi thần dữ nó dùng đủ mọi cách để giết hại chúng con. Nó thù hằn chúng con, nó muốn chúng con phải chết và nó muốn chúng con lìa xa khỏi Chúa; nhưng Chúa thì thương loài người chúng con vô bờ bến, cho nên Ngài đã hạ thế để chết thay cho loài người và cứu loài người.
Hôm nay vì chính những điểm đó chúng con xin các tổng lãnh giúp chúng con vì chúng con không thể chống chọi được với thần dữ, nó tinh vi khéo léo. Nó hơn chúng con một nước bởi vì nó đã từng sống ở thiên quốc, nhưng nó đã bị sửa phạt. Ngày hôm nay nó đến thế gian tìm cách để hủy hoại chúng con, nhưng Chúa lại thương yêu chúng con, và nhờ Đức Giêsu Kitô chiến thắng cho nên con xin Chúa cho chúng con cơ hội để nhờ Mẹ Maria dẫn chúng con về với gia đình thiên quốc.
Gia đình của thiên đàng vẫn còn với chúng con qua một sự liên lạc rất gần, nhưng chúng con phải biết cách để xin Chúa và cầu nguyện liên lỉ, để các ngài hoạt động trong một đời sống mà chúng con rất cần các ngài để đánh tan đi những bẫy rập của thần dữ. Nó tinh vi khéo léo và nó đã làm cho con người của chúng con dường như sống trong một thời đại, đưa đến trái đất này những huyền bí khủng khiếp do loài thần dữ đã làm cho con người mê mẫn và đã bị rớt vào những cạm bẫy khủng khiếp để rồi phá thai. Con người chấp nhận phá thai, chấp nhận đồng tình luyến ái, chấp nhận trợ tử, và chấp nhận những luật lệ này là một luật chính thức do chính quyền họ chấp nhận; nhưng đây là luật của lương tâm, không thể được, và luật của Chúa không cho phép, đây là một điều trái luật một cách rất là khủng khiếp trong thời đại ngày hôm nay.
Chúng con xin các tổng lãnh thiên thần, các thiên thần, các thánh, đặc biệt các vị thánh năm xưa, các ngài là những người đã sống với đức tin và chọn Chúa để sống một cuộc đời trọn vẹn; bây giờ các ngài đã có mặt tại thiên quốc. Các ngài đã chiến thắng được thế gian này và các ngài đã về với Chúa; xin các ngài dẫn chúng con trên con đường công chính và giúp chúng con sống một đời sống chứng minh với đức tin thuộc về Chúa. Xin cho chúng con can đảm đủ để chấp nhận những gì của người đời, ù họ biết hay không biết nhưng con đường theo Chúa là một con đường chấp nhận chịu đau khổ, chấp nhận vác thập giá; vì Chúa Giêsu vác thập giá để cứu chúng con, thì con đường về thiên đàng cũng phải vác thập giá, nhưng đừng sợ vì chúng con vác thập giá với Chúa và với Mẹ.
Chúa ngày xưa cô đơn lặng lẽ hạ thế trần gian, chỉ một số người mục đồng được biết; và Ngài chết lặng lẽ trên thập tự giá chỉ có Mẹ Ngài và rất ít những môn đệ. Ngày hôm nay thế giới loài người của chúng con vẫn tiếp tục bỏ quên Chúa, rời khỏi Chúa, và không chấp nhận tôn kính Chúa một cách tôn kính, tôn trọng qua Chúa Giêsu Thánh Thể. Cuộc đời của Chúa, Đấng Cứu Thế, luôn cô đơn lặng lẽ, ngày hôm nay không phải vì sự cô đơn lặng lẽ đó mà Ngài thua, mà Ngài đang tuyển chọn một số người, dù ít hay nhiều. Dù họ là những người bình thường tầm thường hay thấp cổ bé miệng nhưng họ biết vâng phục lắng nghe, và sự âm thầm đó đã trở thành một chiến thắng ngầm.
Ngày hôm nay Mẹ Maria đã dẫn thế giới quy hàng, quy thuận trở về với Chúa, đầu gối phủ phục, thờ lạy để tuyên xưng, để xin Ngài cứu giúp và can thiệp. Vì những điều mà chúng con làm đó cho nên Chúa đã dành cho chúng con đặc ân, đã gởi các tổng lãnh thiên thần và gởi các thiên thần và các thánh trên thiên quốc đến với thế gian. Khi trận chiến đến thì các ngài sẽ là những người tác chiến cho chúng con, và chúng con chỉ là những người làm chứng cho sự thật này.
Đây là những việc sẽ đến và đang đến! Xin cho chúng con cùng đồng lòng hiệp nhất để cảm tạ ơn tình thương của Chúa, vì muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Dù chúng con bất xứng thiếu sót hay đức tin vẫn cứng cỏi khô khan, nhưng Chúa vẫn là một Thiên Chúa đã tạo dựng nên, Chúa vẫn tìm cách và Chúa cho chúng con cơ hội. Các linh hồn sống quá lâu nơi tối tăm và họ không còn một lối thoát, nhưng Chúa lại mở ánh sáng của Lòng Thương Xót, cho họ được cư ngụ ở nơi chốn luyện hình; và qua những ngày công bằng ở đó họ cũng được chính thức trở về với Chúa.
Cho nên, tất cả những gì trong thế gian này đã đến lúc cuối cùng, Chúa mở cánh cửa để ban đến cho chúng con, để chúng con trở về với Ngài, nhưng Ngài đòi hỏi nơi mỗi người chúng con chấp nhận thi hành và sám hối ăn năn; sự sám hối rất cần cho loài người nhân loại, và cách sám hối không quá khó nhưng cũng không quá dễ. Hãy nghe và đón nhận món quà Sáu Lạy và của lễ Sáu Lạy sẽ giúp chúng ta trở về với Thiên Chúa cả linh hồn lẫn thể xác, lý trí trọn cả con tim; và của lễ đó Chúa đang chờ đợi từng mỗi một cá nhân một, từng mỗi một hối nhân một, mỗi một chứng nhân một phải cần làm và thực hành thì chúng con sẽ được sự hướng dẫn nơi Chúa Thánh Thần mà trở về với Chúa như thánh ý của Ngài muốn.
Cánh cửa thiên đàng đã mở nhưng chúng ta có xứng đáng bước vào đó được hay không, và đời sống chúng ta như thế nào, chọn Chúa hay chọn những điều của thế gian khi chúng ta đang bị đánh phá và kéo ghì với tiền tài danh vọng, với những ý thích riêng tư của dục vọng tham lam và ý riêng của chính mình. Xin cho chúng con trân quý ngày hôm nay như một ngày cuối cùng của cuộc đời mình, để làm tất cả những gì tốt nhất cho Thiên Chúa, Đấng yêu thương; mà Ngài đã hạ thế trần gian đặc biệt trong năm 2021, một năm căng thẳng với những cơn dịch bịnh.
Xin cho tất cả anh chị em chúng con và tất cả mọi người đều có chung một cái nhìn và ý thức chung, để đặt để Chúa trên hết mọi sự, và xin Chúa an bài sắp đặt cho công việc của anh chị em chúng con là loan truyền Sáu Lạy và thực hành Sáu Lạy. Cầu xin Sáu Lạy sẽ được phổ biến khắp nơi trên mọi miền đất nước, ngay cả Giáo Hội, để mỗi một người biết cách cầu nguyện, biết cách phủ mình, biết cách thờ lạy, biết cách quỳ gối, biết cách dùng thân phận yếu đuối tội lỗi của con người. Chỉ có một điều duy nhất là khiêm nhường trở về với Ngài để được Ngài thứ tha, để chúng con được trở thành những con người mới mà Chúa yêu thương và dành cho chúng con sự can thiệp của Ngài trong đoạn cuối của lịch sử; để chúng con còn sống sót để đến với một thế giới mới, hay chúng con có ra đi thì cũng được trở về với Chúa trong những ngày tháng hồng ân và ân sủng, trong những ngày biến cố và trong những ngày đau khổ bất ngờ với tất cả mọi việc như kết thúc giữa thiện và ác.
Giờ đây, chúng con vô cùng cảm tạ ơn Chúa, chúc tụng Chúa, ngợi khen Chúa; ngày mà chúng con xin được dâng lên Chúa đó là ngày 25, tháng 12, năm 2021, tại thánh đường Thánh Têrêsa, trước cung thánh, trước bàn thờ, trước Thập Tự Giá, trước linh ảnh Chúa Lòng Thương Xót và thánh tượng Mẹ Áo Đức Bà, và trước hang đá mà chúng con dâng lên Chúa Hài Đồng. Chúng con cảm tạ ơn Chúa với những năm tháng dài, đã mười năm và bước vào năm thứ mười một đã trôi qua.
Tất cả điều này không tự động chúng con biết để thực hành, nhưng với sự điều khiển của Chúa Thánh Thần, và Mẹ Maria an bài và giúp đỡ; và Thánh Thể của Chúa đã đến viếng thăm và hiện diện để giúp chúng con như tác động mạnh mẽ, để giúp chúng con nhìn thấy được sự thật mà thi hành trong thiêng liêng, mà chúng con đi vào thực tế, để chúng con được làm những điều mà Chúa đã tỏ hiện bằng ánh sáng của chính Ngài qua Thánh Thể, là một Thiên Chúa rất gần và ở cùng chúng con, là một Thiên Chúa đầy quyền năng với phép lạ; và chỉ có chính Ngài cho phép chúng con mới có thể thấy và được chiêm ngưỡng điều này.
Cho nên, chúng con chứng minh bằng sự thật, đi trong sự thật qua sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, và sự an bài của Mẹ; tất cả trong thánh ý của Thiên Chúa. Xin cho mọi người hãy tìm hiểu cho thật kỹ, đừng để cho mình thiếu trách nhiệm; đừng vì kiêu căng, đừng vì những điều qua loa trong đời sống quen thuộc của các chức vụ mà bỏ qua một phép lạ vô cùng lớn lao, mà các ngài cần đào sâu và cần thực hành khi Chúa còn cho phép, để thực hành điều này một cách sống động trên những người bình thường, tầm thường, nhưng là một phong trào để giúp tất cả mọi người nhìn lại chính mình, qua sự trở về bằng trái tim, bằng sự đầu phục và bằng lòng sám hối ăn năn, để trở về với Chúa một cách xứng đáng, mà Ngài đã dành cho chúng con Lòng Thương Xót qua muôn thế hệ. Ngài yêu thương con người và dành cho con người tất cả mọi điều kiện để trở về, nhưng Ngài rất công bằng. Xin tất cả mọi người đừng quá trễ và quá muộn khi thời gian còn cho phép.
Xin Thiên Chúa chúc lành cho chúng con và xin Chúa Hài Đồng ở cùng chúng con, và xin đi với chúng con bất cứ nơi đâu. Có Ngài chúng con không còn sợ. Xin Ngài hướng dẫn và giúp chúng con biết sống theo thánh ý của Ngài và làm chứng cho Ngài. Ngày hôm nay Chúa Hài Đồng cũng chính là Chúa Giêsu trên Thập Tự Giá năm xưa, Chúa Giêsu đang sống giữa thế giới qua thánh lễ, và Chúa Giêsu đang ở nhà tạm cũng là Chúa Hài Đồng mà hôm nay chúng con kính nhớ trên 2,000 năm.
Đừng bao giờ quên Chúa Giêsu đã từ cõi chết sống lại, phục sinh vinh quang, mang lại sự sống cho con người; ban cho con người có một đức tin, có một chân lý sự thật và yêu thương con người, chờ đợi con người, vẫn sống với con người và dành cho con người sự gặp gỡ qua Bí Tích Thánh Thể. Tất cả những điều này được nhắc nhở một cách rất rõ ràng và đi vào một lịch sử vốn có chứ không phải tự động con người có thể hiểu được điều này nếu không có sự soi sáng của Chúa Thánh Thần. Xin cho tất cả mọi người ai có tai thì nghe, có mắt thì thấy, trái tim cảm nhận để chúng ta được biết điều thật, điều giả mà chọn lựa mà thi hành.
Đừng quá trễ, vì con người sám hối nhưng chỉ có miệng sám hối, lòng thì không, thì chừng nào chúng ta mới có thể gặp được Chúa và chừng nào mới có thể tìm gặp được chân lý sự thật. Hãy để cho tâm hồn, trái tim, lý trí, hợp nhất, để nhận ra thân phận của mình; lúc đó Chúa Thánh Thần sẽ hoạt động. Chúng ta sẽ không sai nhưng cuộc sống âm thầm của chúng ta đầy ý nghĩa, dù thử thách nhưng đó là điều mang đến cho thế giới một lịch sử; mà Chúa đã dành một cách đặc biệt cho chúng ta và cho những người được chọn, để họ hy sinh cho mọi người được nhận biết những điều của Thiên Chúa ban cho. Như các thánh tông đồ năm xưa Ngài đã chứng minh tất cả những gì Chúa Giêsu làm và các ngài làm chứng cho Chúa Giêsu, nhưng không có một tông đồ nào mà không thê thảm, không có một tông đồ nào mà không bị treo cổ, đánh đập, tù tội hay bị chết; lịch sử đó vẫn còn tồn tại cho đến ngày hôm nay.
Xin cho chúng ta có một kinh nghiệm qua các tông đồ năm xưa đã bị chết thê thảm vì những kẻ ác, vì những kinh sư Biệt Phái, vì những kẻ không đoàn kết, vì những kẻ có quyền và chức vụ; hôm nay chúng ta cũng đang bị gặp trường hợp này, nhưng chúng ta đừng nản chí, vì bước đường của các thánh tông đồ năm xưa là sự hân hoan hạnh phúc. Bất cứ hoàn cảnh nào miễn rằng chúng ta làm chứng cho Chúa giữa cuộc đời này; miễn là chúng ta đem chính Sáu Lạy Mẹ Maria ban tặng để dạy cho tất cả đồng loại của chúng ta biết thi hành. Và ai chấp nhận để thi hành thì sẽ đón nhận sự chỉ dạy của Chúa Thánh Thần, họ sẽ được hiểu rõ những gì mình đang có; họ sẽ được cứu và được tha khi họ ăn năn sám hối trở về bằng phương pháp Mẹ dạy qua sự cầu nguyện với Sáu Lạy.
Hôm nay, những gì chúng ta có cũng hãy chia sẻ với anh em như Chúa đã nói chúng ta nhận không thì hãy cho không; ngày hôm nay chúng con cảm ơn Chúa, và dâng lên Chúa Hài Đồng những gì chúng con có hôm nay bằng sự thiêng liêng, bằng tâm hồn thể xác và những gì chúng con làm được. Xin Ngài an bài sắp đặt và tiếp tục cho chúng con yêu thương Ngài, làm chứng cho Ngài, và làm chứng cho sự thật khi Ngài xuất hiện và Ngài đã đến viếng thăm chúng con bằng chính Thánh Thể của Ngài.
Chúng con cùng nhau trong sự hiệp nhất cảm tạ, chúc tụng và ngợi khen Chúa, đại diện cho anh chị em trong nhóm trong ngày Lễ Giáng Sinh mà chúng con kính dâng. Và giờ đây, con xin cùng với anh chị em xin được kết thúc vì thánh đường cũng đã sắp đóng cửa và đã qua giờ Lòng Thương Xót, đúng 3 giờ 35 phút, ngày Thứ Bảy, ngày 25, tháng 12, năm 2021, tại thánh đường Thánh Têrêsa, trước cung thánh. Lucia xin cùng với các chị em kính chào Chúa Hài Đồng, và xin cho con được dừng tại đây để trở về với gia đình trong ngày lễ hôm nay.
Chúng con vui mừng cảm tạ Chúa, chúc tụng Chúa. Xin Chúa chúc lành cho anh chị em, ngày mai các anh chị em đem những cuốn sách Sáu Lạy đến các nơi và các giáo xứ, như là một món quà mà Chúa Hài Đồng ban tặng cho những người anh chị em trong Mùa Giáng Sinh đặc biệt của năm 2021 mà chúng con đang được đón nhận. Con nhân danh Chúa Giêsu Kitô, Chúa Hài Đồng xin dâng kính Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, và Chúa Thánh Thần, dâng lên Chúa Giêsu Thánh Thể, dâng lên Năm Dấu Thánh của Chúa, dâng lên Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ Maria, và dâng lên Chúa Hài Đồng cùng với Gia đình Thánh Gia và tất cả triều thần thánh thiên quốc. Xin các ngài cầu bầu cùng Chúa cho chúng con, đặc biệt Thánh Giuse, cũng như ba tổng lãnh thiên thần cùng triều thần thánh thiên quốc.
Xin cho chúng con được hiệp với các ngài, và xin cho các linh hồn mà con thay thế tiếng nói của họ xin được cảm tạ, tôn vinh, dâng lên Chúa Hài Đồng đặc biệt trong năm nay. Xin Ngài tiếp tục cho thế giới, những người chưa biết được biết, những người chưa tin được tin, những linh hồn đang bị nhốt ở nơi tối tăm, cho họ cũng được đón nhận Lòng Thương Xót của Chúa trong thời đại Chúa cho phép qua những ân sủng và hồng ân vào đoạn cuối của lịch sử. Con cảm tạ Chúa, xin cho mọi người trên thế giới được ăn năn trở về với Ngài khi thời gian mà Ngài còn cho phép chúng con. Amen. Amen. Amen.
Lucia Phan là một người Mỹ nhập cư từ Việt Nam. Chị sống đời cầu nguyện. Hằng ngày chị tập trung vào việc chầu Chúa qua Bí tích Thánh Thể, tham dự Thánh lễ Hy sinh Cứu độ của Chúa Giêsu và thực hành Sáu Lạy.
Chị Lucia nhận được thông điệp bằng cách phát biểu nội tâm (interior locutions) và có thể ghi nhận được những hình ảnh về Thánh Thể, cả dưới dạng hình và phim, qua điện thoại thông minh. Chị nhận được thông điệp từ Thiên Chúa, Đức Mẹ, các Thiên Thần và các Thánh từ năm 2011. 
Mời vào những trang nhà:
Những Mạc Khải Mới Qua Bí Tích Thánh Th
 – nrtte.net
Niềm tin vào sự Hiện diện Thực sự của Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Th
 – EucharisticJesus.faith
Xin chia sẻ thông điệp và trang nhà này với những người bạn quen biết.
[:]
error: Content is protected !!