Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /home/nrtteorg/public_html/wp-content/themes/u-design/u-design.theme#archive on line 43
[:en]New Revelations through the Eucharist[:vi]Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể[:es]Las Nuevas Revelaciones a Través de la Eucaristía[:ph]Bago Revelations Eucharist Sa[:fr]Nouvelles Révélations à Travers L'Eucharistie[:]

[:en](The Six Kowtows February 13, 2016)[:vi]Sáu Lạy ngày 13-2-2016[:fr](Les Six Kowtows 13 février 2016)[:]

[:vi]

Ngày 13 tháng 02 năm 2016 (PDF)

Đây là thông điệp linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần.

Lucia: Lạy Chúa, 11 giờ 24 phút, ngày Thứ Bảy, tháng 2, ngày 13, 2016, tại tư gia. Hôm nay là sáng Thứ Bảy, chúng con xin dâng lên Chúa Sáu Lạy, và trước khi lạy chúng con xin cảm tạ ơn tình thương của Chúa dành cho chúng con có cơ hội ngày hôm nay để chúng con chia sẻ, chúng con học hỏi và chúng con cũng đón nhận lời của Chúa Thánh Thần linh ứng để bước vào Mùa Chay, cũng như chuẩn bị đón nhận Cuộc Tử Nạn mà Chúa đã đi năm xưa, được Giáo Hội lập lại mỗi một năm vào Mùa Chay; bắt đầu bước vào mùa chay tịnh và cũng là Mùa Phục Sinh mà chúng con đang chuẩn bị bước vào những ngày đầu của Mùa Phục Sinh; công cuộc tử nạn của Đức Giêsu được lập lại cho mỗi một người của chúng con khi chúng con suy niệm 14 Chặng Đàng Thánh Giá, đồng thời hôm nay cũng là ngày 13, là ngày của Đức Mẹ.

Tất cả những gì đến với chúng con không ngoài Thánh ý và sự quan phòng của Chúa; có lẽ những người nhỏ bé như chúng con đối với thế giới của con người hôm nay và những người chung quanh chúng con chẳng là gì cả, chỉ là những người bình thường tầm thường nhưng khi chúng con có cơ hội gặp gỡ nhau qua sự trao đổi, qua sự cảm nhận, qua đời sống thiêng liêng mỗi một ngày của mỗi một người mà Chúa cho phép để chúng con gặp gỡ nhau quả thật là những cái đẹp, những cái tốt, những hồng ân và những ân sũng mà Chúa đã đổ đầy trên chúng con và dẫn chị em của chúng con về với Chúa để chúng con có nhau, chúng con có những kinh nghiệm trong đời sống thiêng liêng để chia sẻ với nhau, chúng con học hỏi với nhau; quả là một điều rất tốt đẹp hạnh phúc khi chúng con được Chúa cho phép được gặp gỡ nhau trong sự thông cảm, trong sự nhận ra nơi nhau với những điều cần lắng nghe.

Có rất nhiều điều do nơi ơn Chúa ban mà chúng con có được ngày hôm nay; chúng con cũng nhận ra bởi vì chỉ có ơn Chúa mới cho chúng con gần với nhau, chỉ có ơn Chúa để chúng con nhìn thấy nơi nhau điều tốt, chỉ có ơn Chúa và tình thương của Chúa mới dành cho chúng con những giây phút mà chúng con gặp gỡ, trong sự yêu thương, trong những việc làm mà chúng con có một lòng rất là mến nhau, đồng thời chúng con cũng có nhiều cơ hội để chia sẻ trong một tâm tình để hiểu biết hơn trong mỗi một ơn mà Chúa dành cho mỗi một cá nhân chúng con, để chúng con thấy rằng tình yêu của Chúa không bỏ bất cứ ai cả, chỉ có họ là những người anh em, là những người con cái của Chúa có nhận ra ơn Chúa hay không.

Ngày hôm nay Giáo Hội nhắc nhở, qua Đức Giáo Hoàng, nhắc nhở trong lời kinh mà chúng con được đọc và cũng là lời Chúa Giêsu đã nói với người phụ nữ Samaria năm xưa: “ Nếu chị nhận ra ơn Chúa. ” Ơn Chúa đến để phù trợ và giúp cho chúng con được ý thức, giúp cho chúng con sức mạnh, giúp cho chúng con hiểu biết, giúp cho chúng con có một đời sống quyết tâm và một đời sống nội tâm khi chúng con nhận ra ơn của Chúa, ơn của Chúa giúp chúng con trong tất cả những sự lành thánh, ơn của Chúa sẽ giúp chúng con qua những đoạn đường cay đắng và gian nan của cuộc đời, ơn của Chúa sẽ giúp chúng con đón nhận được tình yêu và sự gần gũi mà Chúa dành cho chúng con, và ơn của Chúa giúp cho chúng con ý thức để nhận ra được thân phận của mình và cũng ý thức chúng con được Chúa yêu, được Chúa cứu sống và được Chúa mang ơn cứu độ để giải thoát cho cả thế giới trần gian, cho mỗi một cá nhân, trong số đó có cả chúng con.

Tình yêu của Chúa bao la vĩ đại, cao trọng mà chúng con đôi lúc không biết, chưa biết và hoàn toàn chưa cảm nhận; hôm nay, qua những lời tâm sự, qua những lời chia sẻ thì chúng con đã nhìn thấy được có những điều chúng con cần học nơi người chị em và có những điều người chị em của chúng con cũng cần học nơi chúng con; chúng con học lẫn nơi nhau qua những ơn Thánh đặc biệt mà Chúa dành cho mỗi một người chúng con. Tất cả đều là bình đẳng trong tình thương của Chúa, chỉ có Chúa mới cho chúng con điều này, chỉ có Chúa mới cho chúng con được ngang hàng trong điều này để chúng con thông cảm, chúng con yêu thương, chúng con bác ái, chúng con hy sinh và cho chúng con có một đời sống có thể thấu hiểu, chúng con có bạn, có anh em, có chị em, có một người cộng sự cùng chung với chúng con, có một người cùng đi với chúng con và có những người anh em cùng chung một tuyến đường mà chúng con cùng đi trong một đời sống phục vụ, và trong một đời sống biết phụng sự, cảm tạ, và chúc tụng.

Tất cả những gì đến chúng con đều là ơn của Chúa, hôm nay tất cả những việc đến trong sự cảm nhận và trong sự suy niệm để hiểu được tất cả mọi việc trong cuộc đời này với một cặp mắt đức tin và cái nhìn của Chúa trong chúng con thì mọi việc đều là có ý nghĩa, đều là tốt đẹp và đều mang lại cho chúng con sự học hỏi và tập luyện để chúng con trở nên người công chính, trở nên những người thuộc về Chúa qua giáo lý mà Chúa dạy chúng con. Ngày hôm nay, với tất cả những gì được đón nhận từ nơi Chúa Thánh Thần, được hiểu biết qua những việc mà không phải xuất phát từ ở nơi chúng con mà là những lời Chúa Thánh Thần dạy cho chúng con, để chúng con được nhận ra sự phong phú tuyệt vời mà Chúa dành cho nhân loại qua ơn thánh của Ngài. Xin cho chúng con biết sử dụng những ơn thánh vốn có đó để chúng con thực hành bằng đời sống, bằng việc làm của chúng con với sự quyết tâm tất cả mọi việc đều quy tụ về một Đấng Thiên Chúa và đừng bao giờ quên trong đời sống của loài người chúng con. Đó là cái lạy thứ Nhất mà chúng con xin dâng lên Đức Chúa Cha.

Lạy Đức Chúa Cha, con cảm tạ ơn Chúa, bởi vì sự hiểu biết này, những điều mà chúng con nằm trong giới hạn của mình; cũng có những việc mà chúng con không thể làm được nhưng hôm nay chúng con thực hiện được bằng một đời sống mà chúng con dành giờ cho Chúa, bằng một đời sống gạt bỏ đi sự mắc cỡ, bằng một đời sống mà chúng con có thể thông cảm với người chị em, thông cảm với những người chúng con chưa quen biết bao giờ nhưng qua những điều mà họ thực hành, qua những việc làm thì chúng con dường như đã thấy Chúa trong họ, chúng con cùng anh chị em một Chúa và cùng anh chị em một Thầy Chí Thánh, chúng con đã bắt đầu từ những cái nhìn này, từ những sự thiện cảm này, từ những sự thông cảm này và từ những điều mà chúng con được đón nhận nơi những lời mà anh chị em chia sẻ.

Đó là ơn Chúa dành cho mỗi một cá nhân, ơn Chúa dành cho mỗi một vai trò, ơn Chúa dành cho mỗi một tầng lớp. Tất cả mọi điều vây quanh chúng con đều là những cái đẹp mà chúng con nếu nhìn với một cặp mắt Chúa ban, với một đời sống của đức tin, với một đời sống nhận ra tình yêu mà Chúa dành cho chúng con cũng như dành cho những người chúng con gặp gỡ trong cuộc đời thì không thể nào quên đi thân phận của mình, mặc dù chẳng bao giờ quên đi những gì cần phải nói, đáng nói và phải tiếp tục thực hành với tất cả những cái đẹp, cái xấu và những điều bình thường và tầm thường nhưng đem lại cho chúng con sự gần gũi, đem lại cho chúng con sự bình an, đem lại cho chúng con niềm vui mà chúng con học lẫn nơi nhau qua ơn thánh Chúa ban.

Trong tâm tình này chúng con xin cúi đầu cảm tạ và chúc tụng Thiên Chúa của chúng con và cho chúng con cũng nhận biết được bởi vì có rất nhiều điều trong đời sống chúng con không thể dùng cách của mình để phán đoán người khác, xin Chúa cũng cho những người anh chị em của chúng con thêm thiện chí, thêm một chiều sâu khi họ được nhận thức và ý thức, khi họ đã lãnh trách nhiệm biết và thực hành qua những ơn thánh Chúa cho thì cũng phải để cho mình một cơ hội nhìn những người anh em của mình bằng một tấm lòng thiện chí và cũng nhìn được những cái vẻ đẹp mà Thiên Chúa dành cho chúng con qua đời sống thực hành, qua đời sống nhân chứng, qua đời sống mà chúng con phủ phục, để chúng con nhận ra bước đầu của sự trở về với Thiên Chúa. Xin Chúa gạt bỏ đi tâm tư của những người anh chị em của chúng con, những sự ngoan cố, những điều mà họ tự cho mình là những điều mà họ đã tìm hiểu đủ, họ không cần học hỏi thêm, họ cũng chẳng nhìn ngắm thêm, và họ cũng chẳng biết ý nghĩa gì mà Chúa dành và ban một cách phong phú cho mỗi một thời đại.

Lạy Chúa, xin Chúa giúp cho chúng con được tiếp tục kiên nhẫn, kiên trì để biết những gì mà Chúa sai chúng con đi, biết được những gì mà chúng con cần phải nhẫn nại thêm cho những  người Chúa chọn đó họ cũng có thêm thời gian để hiểu biết thêm để nhận ra được sự phong phú vốn có và giúp cho họ trên con đường – đó là con đường nhân đức, con đường thánh thiện, con đường loại bỏ đi những gì vốn ở nơi sự kiêu ngạo, vốn ở nơi sự tự kiêu, vốn ở nơi sự quá tự tin mà mất đi biết bao cơ hội với những hồng ân Chúa dành và ban chung cho nhân loại và riêng cho mỗi một cá nhân; đừng vì ở nơi những việc của mình làm hay đừng ỷ lại với tất cả những gì mình có mà hãy nhận ra chúng con chỉ là những người mang thân phận yếu hèn tội lỗi, được Chúa thương xót và cho chúng con trở thành dụng cụ của Chúa. Tất cả mỗi một người cũng đều là dụng cụ của Chúa, đừng bao giờ để cái món quà của mình trên người khác và cho mình quá giá trị hơn người khác, lại là xem thường người khác và bỏ đi biết bao cơ hội mà Chúa cũng qua những người anh chị em đó, qua những người như chúng con, cùng một Cha trên trời, cùng có một thân thể của Thiên Chúa nhưng làm rất nhiều điều phù hợp cho chính vai trò mà Chúa chọn chúng con.

Chúa ơi, hôm nay con xin dâng lên Chúa điều này, có những tâm tư, có đôi lúc cũng có những điều con người và con người cùng cảm thấy buồn và cũng cảm thấy bực mình, nhưng không thể để điều này ở trong chúng con mà dâng lên Chúa cả, bởi vì khi thân xác chúng con còn thì vẫn còn sự yếu đuối, vẫn còn những điều trách hờn hay vẫn còn những điều nhìn thấy qua sự phản kháng của người khác. Cho nên, lạy Chúa con chỉ biết xin Chúa tha thứ cho những sự thiếu sót đó, có lẽ cần phải quảng đại nhiều hơn nữa, cần phải có một tấm lòng kiên nhẫn nhiều hơn nữa, cần phải có một trái tim rộng lớn hơn nữa, đủ thời gian, đủ thực hành để cho người khác nhận và tin, đó là điều cần thiết nhất mà chúng con cần có.

Xin Chúa giúp chúng con kiên nhẫn đủ, xin Chúa giúp chúng con tiếp tục quan tâm về những gì mà Chúa muốn chúng con, còn về đời sống của bên ngoài, về đời sống của thành công, về đời sống của thất bại, về đời sống được chấp nhận hay về đời sống được ủng hộ thì xin Chúa cho chúng con coi nhẹ nó; bởi vì chúng con chỉ biết thực hiện những việc Chúa muốn chúng con làm, còn những việc thành công hay thất bại, bị loại bỏ hay được đón nhận thì đó cũng là Chúa mà thôi. Chúa muốn thì không có gì cản trở được, nếu Chúa chưa muốn thì điều đó sẽ xảy ra để luyện tập cho chúng con, hãy nghĩ về chiều hướng này để chúng con tiếp tục trong bổn phận trách nhiệm của mình và chẳng bao giờ ỷ lại. Tất cả mọi điều thuộc về Chúa thì hãy sống như dụng cụ mà Chúa sai đi, làm những gì Chúa muốn chúng con làm và dâng tất cả những sự ngược ý, đau khổ và những điều bị loại bỏ do những người anh chị em không hiểu, những người anh chị em họ không biết, họ đã làm cho chúng con đau lòng chúng con cũng dâng lên cho Chúa.

Bởi sự đau lòng này nhắc nhở trong đời sống chúng con tất cả những sự thành công không phải là một sự dễ dàng để chúng con cứ tiến bước trên con đường với những gì mà chúng con chỉ chọn thành công; bởi vì sự thành công cũng là một điều chỉ để vinh danh Thiên Chúa, sự thất vọng, sự thất bại cũng là đến trong sự sửa dạy và sự kiên nhẫn mà Chúa muốn chúng con. Xin cho chúng con đừng thất bại, đừng buồn hay cũng đừng thất vọng với những gì được hay những gì không được mà chúng con hãy biết rằng chúng con chỉ là dụng cụ khi Chúa sai chúng con đến, bất kể thành công hay thất bại đều thuộc về Chúa, chúng con chỉ đi với Chúa, chúng con chỉ sống với Chúa và chúng con chỉ làm theo những việc của Chúa; xin Chúa sử dụng chúng con theo ngày tháng của Ngài, theo giờ giấc của Ngài, và theo mỗi một trường hợp và mỗi một vai trò của chúng con.

Tất cả những điều này, chúng con dâng lên Chúa cả và cảm ơn Chúa thêm một ngày mới trong đời của chúng con. Con dâng lên ngày hôm nay cho Chúa, con dâng cuộc họp của chúng con, con dâng người chị em của chúng con và con dâng tất cả những sự ưu tư, phiền muộn, lo lắng của kiếp sống con người xin dâng lên Chúa; xin Chúa cho chúng con sự bình an trong tâm hồn, sự bình tĩnh trong mọi phương diện và một đời sống tin tưởng tín thác thì không có gì phải lo để chúng con tiến bước trong một đời sống, đó là nhân chứng, đó là sống thật với con tim của mình, đó là sống biết yêu thương, biết tha thứ, biết nhẫn nại, biết hy sinh, nhất là trong Mùa Chay để nhận ra sự quảng đại, nhận ra một đời sống bác ái mà biết bao nhiêu người đang cần chúng con; chúng con cũng rất cần những người anh chị em để cho chúng con một đời sống học hỏi thêm và kiên nhẫn thêm, để chúng con trở nên thánh thiện và trọn vẹn hơn như Chúa muốn chúng con.

Lạy Chúa, Chúa đã đến với thế gian và Chúa đã đem những lời của Ngài cho thế giới của loài người chúng con: “Ta không muốn những người gian ác phải chết, Ta chỉ muốn cho áp dụng trong đời sống, có rất nhiều điều chúng con cũng vô tình cố ý, Chúa cũng luôn luôn tha thứ thì ngay cả những người gian ác tội lỗi Chúa tha thứ cho họ, huống chi những người bé nhỏ, đơn sơ có đôi lúc vấp phạm Chúa nhất định sẽ tha, nhưng chúng con phải ý thức trở về và cố gắng sống tốt đẹp hơn để xứng đáng đáp lại với tình thương mà Chúa dành cho chúng con và cho chúng con trở thành dụng cụ của Ngài. Chúng con chỉ biết nói lên những lời để thay thế cho tất cả những người anh chị em khắp nơi trên toàn thế giới, thay thế cho những người được biết, chưa biết, những người tin, chưa tin, những người đang sống trong tội lỗi và những người trên con đường trở về, với một tấm tình tạ ơn. Tất cả quy thuộc về Chúa.

Qua lạy thứ Nhất không có gì mà không thể dâng, không có gì không thể nói, bởi vì Chúa là Cha của chúng con và chúng con được đón nhận hồng ân này, được cho phép với những lời chúng con dâng lên Đức Chúa Cha, với trái tim của mình, với tâm tư bé nhỏ của chúng con, với những điều chúng con sẽ vấp phạm và những điều chúng con làm cho Chúa đau lòng. Xin Chúa tha thứ, xin Chúa giúp chúng con trở nên một người công chính, trở nên lành thánh và cương quyết loại bỏ những gì không thuộc về Chúa trong chúng con để chúng con sống xứng đáng hơn, với một tâm tình tạ tội, xin Chúa giúp chúng con từng ngày từng ngày biết tạ tội, biết xin lỗi, để chúng con được sửa sai sớm những điều không thuộc về Chúa để chúng con trở nên một người mà chúng con khao khát, xứng đáng là người con của Chúa, xứng đáng là một người mà Chúa đã đổ tràn đầy ân sũng và hồng ân cho chúng con mỗi ngày trong tình yêu mà Chúa dành cho mỗi một người trong nhân loại của chúng con.

Lạy thứ Hai, chúng con xin dâng lên Chúa Giêsu. Lạy Chúa, chúng con nhờ có Chúa, chúng con nhận ra sự hy sinh của Chúa và chúng con nhận ra giáo lý, chúng con nhận ra một chân lý mà Chúa đã đích thân mang thân xác của con người để đến với thế giới, bằng tình yêu, bằng cái chết, bằng đoạn đường của Thập Tự Giá mà ngày hôm nay chúng con có cơ hội cúi đầu để thờ lạy Thiên Chúa của chúng con – đó là Ngôi Hai Thiên Chúa. Trong trái tim của Chúa luôn có sự hiện diện của Đức Chúa Cha, trong Đức Chúa Cha và Chúa Giêsu có sự hiện diện của Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần đang ở với chúng con và đang sống với chúng con, xin cho chúng con suy niệm điều này để chúng con mãi mãi nhớ rằng chúng con rất là hạnh phúc được làm con của Chúa, được biết Mầu Nhiệm Một Chúa Ba Ngôi, được biết rằng trong Ba Ngôi chỉ có một Chúa, nhưng ba vai trò.

Hôm nay sự phong phú tốt đẹp đó không dừng lại với một điểm mà còn rất là nhiều điều được đổ tràn đầy những ân sũng xuống cho thế giới trần gian, chúng con cũng được nhìn vào Đức Giêsu Kitô đang sống và ở giữa chúng con. Lời của Ngài là lời hằng sống, Thánh Lễ Misa được tiếp tục mỗi ngày trên bàn thánh, chúng con được đón rước Mình và Máu của Chúa mỗi ngày, không có khi nào mà không nhắc tên Đức Giêsu – Đức Giêsu Kitô là Chúa của chúng con, Danh Thánh đó đã chữa lành, đã thức tỉnh biết bao nhiêu người, đã cứu vớt thế giới tội lỗi trần gian và đã đi trong đêm tối để đón những người tội lỗi như chúng con được trở về với ánh sáng bằng cái chết của Đức Giêsu, Chúa của chúng con.

Tất cả những gì mà chúng con có được ngày hôm nay không thể thiếu sót được lòng tri ân, cảm tạ, chúc tụng, ngợi khen và tôn vinh Thiên Chúa của chúng con, cũng là sự phủ phục để xin được dâng lên Chúa qua sự tạ tội mà chúng con đã xúc phạm đến Ngài, chúng con đã quên Ngài, chúng con đã bao lần làm cho những vết thương của Ngài vẫn tiếp tục rỉ máu ở nơi con tim, rỉ máu bởi vì tội loài người của chúng con; chỉ có giây phút này chúng con mới thấy được sự gần gũi trên thân phận của một con người cần làm và cần phải thể hiện điều gì đó ở nơi đáy lòng của mình để nói lên thân phận của con người, xin cùng Thiên Chúa, tạ tội cùng Thiên Chúa và cũng tôn vinh và thờ lạy Thiên Chúa, một Thiên Chúa chúng con không thể quên, không thể không biết và không thể từ chối giáo lý của Ngài.

Trong Danh Thánh của Đức Giêsu Kitô, con cũng thay thế tất cả mọi người anh chị em chúng con trên toàn thế giới, những người chưa biết, những người chưa tin, những người ngoan cố, những người cứng lòng, những người đang sống trong tội cũng có cơ hội, qua sự gợi ý mà hôm nay chúng con phủ phục thay thế cho họ đây. Xin Chúa xót thương họ, cho họ cơ hội được biết Chúa, nhận ra Chúa bằng sự trở về, bằng con tim, bằng cả lý trí, bằng cả thân xác, xin Chúa thứ tha, đụng chạm để họ nhận ra tình yêu của Chúa mà trở nên người công chính như Chúa muốn mỗi một người chúng con trong sự thay đổi và được thánh hoá. Trong Danh Thánh của Đức Giêsu Kitô là Chúa của chúng con. Amen.

Lạy thứ ba dâng lên Chúa Thánh Thần, con xin cảm tạ ơn Ngài, Ngôi Ba Thiên Chúa, không có Ngài chúng con không biết nói, chúng con cũng không biết thế nào là sự lành thánh, cũng chẳng biết như thế nào là ơn thánh của Chúa. Cho nên tất cả những gì được nói và được mở miệng đó là sự hoạt động của Chúa Thánh Thần trong chúng con, Chúa Thánh Thần đã nhắc nhở để ngày hôm nay chúng con có cơ hội được hiểu biết điều này, với một trái tim và tâm tình phủ phục xin được dâng lên Ngôi Ba Thiên Chúa. Ngài là một Đấng được sai đến để kiện toàn thế giới của loài người, Ngài cũng là tình yêu mang chúng con từ bóng tối trở về ánh sáng, Ngài là những điều tốt đẹp nhất, những việc mà con người không thể tìm ra được chân lý, giáo lý, và sự thật, Ngài cũng chính là bước đường của con đi, là một sự soi sáng, là một ánh sáng lan tỏa đem chúng con từ một nơi chốn không tìm ra được sự thật, không tìm ra được ánh sáng; nếu chúng con dựa vào Ngài, chúng con tin vào Ngài, chúng con kính nhờ Ngài và chúng con xin nhất định Ngài sẽ xóa tan bóng tối và Ngài đem ánh sáng bao phủ chúng con bằng Thần Khí và Thánh Thần của Thiên Chúa.

Lạy Chúa, biết bao hồng ân mà chúng con đã từng đón nhận ở nơi Ngài, biết bao lần Ngài giúp đỡ cho chúng con và biết bao lần Ngài kiên nhẫn chờ đợi để ngày hôm nay chúng con có cơ hội để xác tín mạnh mẽ trong sự phủ phục cúi đầu đề dâng lên Thiên Chúa toàn năng, một Thiên Chúa mà chúng con tin tưởng, một Thiên Chúa chúng con tín thác, một Thiên Chúa chúng con thờ lạy, một Thiên Chúa chúng con phủ phục và một Thiên Chúa huyền nhiệm cao cả với Ba Ngôi mà Ngôi Thứ Ba hôm nay chúng con đích thân thưa với Ngài. Chúng con cũng xin tạ tội, biết bao lần chúng con đã để cho những điều thuộc về thế giới của bản ngã cá tánh, nó đã làm cho Ngài đau lòng, biết bao lần lỗi phạm, biết bao lần sai trái, biết bao lần bị sự khống chế ở nơi thân xác tham lam, ham muốn, dục vọng, biết bao lần ích kỷ, biết bao lần mà chúng con đã bỏ đi giáo lý mà Chúa muốn chúng con trở nên những người học hỏi và hiểu được những gì mà Thiên Chúa đã cho qua Chúa Thánh Thần nhắc nhở trong sự lành thánh.

Chúng con không thể từ chối được biết bao nhiều điều mà Chúa đã dẫn và dắt chúng con, những điều tốt đẹp nhất, những điều thành công nhất, những điều mà chúng con đã có được những ngày hạnh phúc nhất và bình an nhất. Đó là sự hiện diện của Chúa Thánh Thần giúp cho chúng con, ngày hôm nay thêm một lần nữa cúi đầu trong sự phủ phục thì được nhắc nhở với những lời không đến từ con người, không đến từ ở nơi sự học hỏi, cũng chẳng đến từ ở nơi thân phận yếu hèn tội lỗi; sự giúp đỡ vì yêu thương mà Ngài dành cho chúng con và chúng con cũng xin tin nhận điều đó.

Cho nên điều này Chúa đã làm việc và cho chúng con cơ hội – cơ hội để được trở thành dụng cụ và cơ hội được nói lên những lời mà Ngài muốn nói trong chúng con và qua chúng con; quả là vĩ đại, quả là cao sâu, quả là mầu nhiệm, quả là huyền nhiệm không thể diễn tả bằng những lời của con người, chỉ biết có một trái tim, một tâm tình, một tấm lòng phủ phục và một tấm lòng tôn kính để thờ lạy một Đấng Thiên Chúa Ngôi Ba. Chúa đang ở giữa chúng con, xin Chúa ở với cuộc đời chúng con mãi mãi cho đến ngay giây phút cuối cùng, xin Chúa đồng hành với chúng con, xin Chúa giúp cho chúng con và xin Chúa kiên nhẫn thêm với chúng con để cho chúng con nhận ra ánh sáng của sự thật để chúng con cương quyết đi trên con đường sự thật và chúng con trở về với Thiên Chúa hết tâm hồn, hết cả trí khôn, hết cả cõi lòng của chúng con để chúng con được sống như Đức Giêsu đã dạy, như ơn cứu độ đã mang đến cho loài người chúng con, như những gì chúng con có thể làm được – đó là thực hiện yêu thương, tha thứ, nhẫn nại, hy sinh và còn bảy nhân đức mà Chúa Thánh Thần luôn ban cho con người trong trần thế.

Xin cho chúng con tìm hiểu thêm, khám phá thêm những gì vốn có do Chúa ban, thật là hoàn mỹ, để chúng con được trở về với Chúa một cách xứng đáng hơn với tình thương, lòng nhẫn nại và sự tha thứ mà Ngài vẫn còn và ở với chúng con khi chúng con kêu cầu danh Ngài. Con cũng thay thế tất cả những người anh chị em khắp nơi trên toàn thế giới, những người đang đi tìm, những người đang khao khát, những người chưa biết, những người không biết họ cũng có cơ hội được đón nhận Ngôi Ba Thiên Chúa – là thần khí, là sự sống, là tình yêu, là con đường chân lý, là sự thật, là lẽ phải và là công chính mà mỗi một người chúng con muốn trở nên hoàn thiện, nhất định không thể thiếu Ngài trong cuộc đời, xin giúp chúng con nhìn được vị trí vĩ đại này, được qua Ngài, với Ngài trở nên thánh thiện hơn, nhân đức hơn như Đức Chúa Cha muốn mỗi một người của chúng con trong sự thật, đến với sự thật và thực hành trong sự thật. Chúng con xin cảm ơn Chúa Thánh Thần.

Lạy thứ Tư, chúng con xin dâng lên Chúa, mỗi một ngày chúng con được nuôi dưỡng bằng Mình và Máu của Ngài, đó là bản thân của chúng con. Qua Thánh Lễ Misa, chúng con cảm nhận sự gần gũi và cũng qua Thánh Thể của Chúa chúng con đã được đón nhận không biết bao nhiêu sự huyền nhiệm đang được tỏ bày cho nhân loại ngày nay, những việc kỳ diệu và vô cùng tuyệt vời của những sự huyền bí, của những cái đẹp mà Thiên Chúa dành cho con người trong nhân loại vào thời điểm hôm nay qua Bí tích Thánh Thể, một Bí Tích mà con người dường như đã quen suốt bao thế kỷ qua, là một tấm bánh trắng mà chúng con ngắm nhìn qua Thánh Lễ Misa. Cho đến ngày hôm nay, con người của chúng con cũng chưa cảm nghiệm được chiều sâu, chưa cảm nghiệm được tình yêu của Chúa đến từ Thánh Thể và cũng chưa cảm nghiệm được sự hiện diện của Thánh Thể do Đức Giêsu để lại và còn với chúng con đến ngày hôm nay.

Hôm nay là một sự trả lời cho con người trong nhân loại, đó là tấm bánh mà chúng con được đón nhận mỗi ngày để rước Ngài vào lòng, và rước những giọt rượu như những giọt máu mà Chúa đã truyền lại năm xưa. Điều đó không nằm lại ở trong chúng con với những sự suy nghĩ bình thường và tầm thường mà là một sự huyền nhiệm cao cả nhắc nhở cho đời sống đức tin của con người trong nhân loại, cũng là một sự vĩ đại cao trọng qua luồng ánh sáng, cả một thiên quốc ẩn náu ở nơi Bí tích Thánh Thể,  cả một gia đình thiên quốc ẩn náu ở nơi Bí tích Thánh Thể, các triều thần thánh ở thiên quốc, những cái đẹp, những sự vĩ đại cao trọng được ló diện trong thế giới ngày nay cũng qua Thánh Thể.

Ánh sáng của Thánh Thể không thể tưởng tượng được, là luồng ánh sáng bao phủ cả con người trong nhân loại và cũng là luồng ánh sáng để phá tan đi biết bao nhiêu bóng tối mà con người đang bị giam giữ bởi cái lưới của sự dữ, của thần dữ mà chúng con hoàn toàn không biết. Sự xuất hiện của Thánh Thể gợi ý cho con người ngày hôm nay và cũng là một sự cũng cố mạnh mẽ để chúng con được nhìn vào một thế giới thiêng liêng đang bao phủ và dẫn đưa chúng con trở về qua Thánh Thể của Chúa Giêsu; sự nuôi dưỡng đó vẫn còn tiếp tục từ ngày đầu tiên cho đến hôm nay và đến cuối cùng của cuối thế kỷ.

Cho nên, ngày nào Thánh Thể vẫn còn trong thế giới thì ngày đó Đức Giêsu vẫn ẩn mình để đi giúp loài người trong nhân loại, để cứu chúng con, chờ đợi chúng con và tha thứ cho chúng con. Tất cả những sự vĩ đại cao trọng này chúng con cần biết để trở về với những ngày mà chúng con đang còn có cơ hội, xin đừng để những lời này qua đi, những lời không phải là tự nhiên mà là sự linh ứng thật sự của Chúa Thánh Thần qua cái lạy thứ Tư, với sự giá trị cao trọng vĩ đại mà Chúa Giêsu ẩn mình qua Bí tích Thánh Thể. Đã đến ngày giờ mọi người phải chấp nhận, mọi người phải công nhận, mọi người phải phủ phục, mọi người phải trở về và mọi người phải đến với Bí tích Thánh Thể để nhận ra được những ơn thánh đặc biệt mà Ngài dành và cho con người thật phong phú trong thế giới của trần gian.

Có rất nhiều điều đã xảy ra cho thế hệ của ngày hôm nay cho thế giới của hiện tại, cũng bắt nguồn từ sự siêu nhiên mà Chúa Giêsu Thánh Thể đã làm và để lại cho con người; lời hứa của Ngài vẫn được sống động cho mỗi một thời gian, cho mỗi một thế kỷ và đặc biệt trong thời điểm của ngày hôm nay. Đó là những điều chúng con được nghe, được đón nhận một cách sống động, qua Bí tích Thánh Thể; Ngài nhắc nhở cho chúng con qua những lời mà Ngài gặp gỡ con người trong nhân loại, qua những điều mà Ngài lựa chọn để minh chứng cho sự thật. Ngài đang để cho chúng con được đụng chạm, đang để cho chúng con được chiêm ngưỡng, đang để cho chúng con được nhìn thấy và đang để cho chúng con được chứng kiến một cách thật rõ ràng.

Tùy thuộc mỗi một người chúng con với trái tim của thiện nguyện, với một tấm lòng thiện nguyện – về hay không về, ăn năn hay không ăn năn, nhận ra hay không nhận ra; giữa thiện và ác một cách thật rõ ràng trong thời điểm của hiện tại, giữa những điều lành thiện hay chúng con chọn theo bản ngã cá tánh, tất cả điều chúng con chọn đều thuộc quyền cá nhân Chúa luôn tôn trọng. Những gì mà Chúa muốn là cho chúng con được thấy, bởi vì đây là những điều chưa bao giờ có và xảy ra nhưng hôm nay để cho chúng con được chiêm ngưỡng, chúng con được nhìn thấy và chúng con được rõ ràng và xác tín là một Đấng Thiên Chúa đã giữ lời hứa: “Thầy ở lại với các con cho đến ngày tận thế”. Và ngày tận thế sắp đến thì có điềm thiêng dấu lạ sẽ xuất hiện và xảy ra trên bầu trời, ở trong trái đất và có rất nhiều điều mà chính tôi nam hay tớ nữ vẫn có thể nhìn thấy và cảm nghiệm.

Sự gần gũi đó báo trước những điều gì qua Thánh Thể nhắc nhở cho chúng con ngày hôm nay, cũng là những lời được ghi chép với một thời đại hiện tại khi chúng con đang sống, qua việc mà Đức Giêsu ẩn mình qua Bí tích Thánh Thể để loan báo và cho con người được nhận thức thêm, tiếp nối với những thế kỷ đi qua trong lịch sử và hôm nay những người bé nhỏ trong thế giới được tiếp nhận một cách thật rõ ràng qua những lời của Ngài đem đến cho toàn nhân loại. Sự hoạt động của Chúa Thánh Thần một cách thật là mạnh mẽ và những điều được chứng kiến qua sự huyền nhiệm phép lạ để ba điều này là một sự chính thức đem đến cho toàn thế giới.

Tất cả mọi điều đó nói lên một tiếng nói gợi dậy với những gì đã qua trong lịch sử, qua Phúc Âm, được lập lại một lần nữa để tự quyết định mỗi một con người của chúng con nhận ra được Bí tích Thánh Thể mà chúng con đang đón rước đó là một sự cao trọng, là một điều tôn kính, là một điều mà chúng con cần phải dành sự tôn kính đặc biệt cho một sự vĩ đại cao trọng – Chúa Giêsu ẩn mình ở trong Thánh Thể để đi tìm gặp mỗi một linh hồn, đến với một linh hồn, đến với mỗi một cá nhân.

Khi chúng con đón rước Ngài, chúng con hãy xứng đáng để cho Ngài hiện diện với chúng con, Ngài ngự trị với chúng con, Ngài che chở, bảo vệ chúng con và Ngài cho chúng con một niềm an ủi hạnh phúc khi chúng con dành chỗ cho Ngài bằng con tim, bằng sự trong sạch, bằng những sự xứng đáng, bằng những việc mà chúng con quyết tâm thống hối trở về, để xin Chúa xót thương, ở cùng chúng con, bảo vệ chúng con và nâng đỡ chúng con, khi chúng con gặp những thử thách đau khổ, khi chúng con thành công, khi chúng con hoàn toàn được hiểu biết, hay khi chúng con được đón nhận ơn của Ngài.

Tất cả những điều này được gợi ý trong cái lạy thứ Tư, chúng con không thể chối bỏ và từ bỏ được những gì vốn cần có và phải làm trong một Danh Thánh của Đức Giêsu Kitô qua Thánh Thể của Ngài, chúng con là thân phận của con người trong sự chúc tụng, ngợi khen, cảm tạ, tôn vinh. Chúng con cũng đang hiệp cùng các triều thần thánh thiên quốc: “Thánh! Thánh! Thánh! Chúa là Thiên Chúa các đạo binh” Trong Thánh Thể Đức Giêsu ẩn mình và Trái Tim của Chúa Giêsu thuộc về Đức Chúa Cha, trong đó có Chúa Thánh Thần và toàn cả triều thần thiên quốc thuộc về sự hiện diện mà Chúa cho phép, qua những ngày tháng chúng con được chứng nhận ánh sáng của Thánh Thể, và các thiên thần, các thánh luôn luôn ở bên Ngài. Điều mà chúng con càng nhìn thấy hơn nữa là ánh sáng sẽ xua tan bóng tối, đó là những điều vẫn còn đen tối ở trong con người của chúng con, của những tội lỗi vốn có.

Còn rất là nhiều điều, hãy đến với Thánh Thể, hãy đến với Chúa Giêsu Thánh Thể để xin được Ngài gội rửa, hãy đến với Chúa Giêsu Thánh Thể để chúng ta nhận ra được Thiên Chúa đang sống, và những điều mà chúng ta cần để xin, xin sự chữa lành của Ngài, xin sự thánh hoá của Ngài, xin sự biến đổi để chúng ta qua ơn thánh đó, chúng ta nhờ ơn thánh đó để được trở nên những người mà chúng ta khao khát, trở nên người công chính, trở nên một người xứng đáng, là những người con mà Chúa dành và ban cho chúng ta qua ý nghĩa của cái lạy thứ Tư mà Mẹ dạy cho chúng ta phủ phục – phủ phục Bí tíchThánh Thể, phủ phục một Đấng Thiên Chúa đang sống, phủ phục một Đấng Thiên Chúa đang còn và ở lại với chúng ta mỗi một người và mỗi một linh hồn.

Lạy thứ Năm, chúng con lại không thể nào quên được là bởi vì Thập Tự Giá của Chúa đã đóng đinh tội của chúng con, cũng là một sự giải thoát qua Thập Tự Giá. Chúa Giêsu dùng nó để đem lại cho chúng con một sự vinh quang, được làm con cái chính thức, được gọi Thiên Chúa Cha là Cha, và Đức Chúa Giêsu là một Đấng chủ quyền ở trong nhân loại, cũng là một Đấng chủ soái để dẫn dắt đàn con, dẫn dắt đoàn chiên, dẫn dắt những người ở trong bóng tối được trở về với ánh sáng. Đây cũng là một điều gợi ý cho mỗi một người của chúng ta được nhận ra giáo lý, được nhận ra chân lý mà chỉ có một mình Chúa Giêsu hoàn toàn chịu trách nhiệm và hoàn toàn chấp nhận; vì yêu thương mà dẫn chúng ta ra khỏi ở nơi sự cột chặt của bóng tối, cột chặt của tội lỗi, cột chặt của cái chết.

Chúng ta hãy nhìn vào Thập Tự Giá mà Ngài đã đóng đinh từng khuôn mặt một, mỗi một tội nhân cũng đã được đóng đinh và hoàn toàn được gội rửa bằng giá máu mà Đức Giêsu đã chịu và chấp nhận để cho chúng ta có được sự sống đời sau vĩnh cửu muôn đời. Tất cả những gì vốn có ở trong đời sống hiện thực cũng là một giáo lý để dạy chúng ta, những đau khổ cực cùng nhất Ngài cùng đã gánh chịu, những oan ức đau khổ, những phản bội của con người, những tội lỗi con người và con người đối với nhau Ngài cũng đã gánh chịu cho chúng ta. Tất cả mọi việc được kết thúc và hoàn tất trên Thập Tự Giá và trở lại với một Thiên Chúa – đó là Hoàng Tử bình an. Sự sống đó đem lại cho con người niềm tin hạnh phúc và mọi điều được quy tụ về Thiên Chúa của chúng ta, đó là Đức Giêsu Kitô, Chúa của chúng con.

Còn có rất nhiều điều cần học hỏi, còn rất nhiều điều cần phải quyết định, còn có rất nhiều điều mà con người chưa nhận và lãnh ngộ ra những điều kỳ diệu tốt đẹp mà Thiên Chúa đã dùng mạng sống của Ngài, dùng một đời sống thực tế suốt ba mươi ba năm trên trần thế để chứng tỏ tình yêu và cho con người được nhận ra giáo lý, không quá khó cũng không quá phức tạp như con người bị sự suy diễn, dựa vào những điều của con người mà hãy nhìn vào sự thiêng liêng với một niềm tin thì không có gì không thể được đối với Thiên Chúa, đối với con người không thể được với tất cả những lý luận của chính nó.

Đối với Thiên Chúa không có gì không được, bởi vì Ngài là một Đấng chủ quyền, Ngài là một Đấng để cứu chúng ta, tất cả những sự khôn ngoan hiểu biết, những sự thông minh và những tột đỉnh của một Thiên Chúa thượng trí thì không có gì không thể được. Chúng ta bị giới hạn bởi vì sự đòi hỏi, bởi vì tội, bởi vì sự kiêu ngạo, bởi vì những sự hiểu biết nông cạn, bởi vì những sự ngoan cố cứng lì; ngày hôm nay Chúa phải cho chúng ta được nghe và được rõ để hiểu những gì cần phải làm. Cuối cùng, chỉ một điều duy nhất là chúng ta cần phải đến với Thiên Chúa để tỏ một tấm lòng mà thân phận con người vốn từ bấy lâu nay, biết bao thế kỷ đi qua, đã trở thành những điều quen thuộc ở trong đời sống của con người; chúng ta không hề biết những gì cần phải có, cần phải tri ân, cần phải cảm tạ, cần phải chúc tụng và cần phải đón nhận.

Cái Lạy thứ Năm có rất nhiều điều mà chúng ta đừng bao giờ bỏ quên, bởi vì đây là một điều cần phải tỏ hiện bởi vì Thiên Chúa đã quá nhiều điều cho chúng ta, từ ân sũng đổ xuống, từ ơn cứu độ Ngài ban cho và sự giá trị quan trọng là chúng ta tin và được tin vào Ngài, để chúng ta được sống và tồn tại.  Đó là điều không phải chỉ thế giới của trần gian không mà là một thế giới của thiên quốc vĩnh viễn muôn đời, đổi về bằng một giáo lý chứng minh bằng cái chết của một Ngôi Hai Thiên Chúa. Đó là tất cả những gì vốn ở tình yêu, là một Thiên Chúa trọn tình yêu và là Lòng Thương Xót được tồn tại, kiên trì, nhẫn nại cho đến ngày hôm nay. Có rất nhiều điều mà chúng ta được nghe, được rõ từng chi tiết một qua Phúc Âm, qua những vị đã được chọn lựa để đem đến những lời mà Chúa đã qua họ, qua những tiên tri, qua những ngôn sứ, qua một giáo lý vĩnh viễn để dành cho chúng ta nhận ra được sự hiện diện gần gũi nhất của Thiên Chúa dành cho nhân loại.

Nhưng chúng ta đã bao lần biết nhưng không làm, thấy nhưng không tin; sự ngoan cố nó đã đè nặng bởi vì cánh cửa của sự dữ mà chúng ta chọn lựa, đó là để cái tôi đi đầu, để cho những cái điều tư lợi, để cho dục vọng tham lam, để cho những điều thực tế vốn ở trong con người, chúng ta hoàn toàn không nhận ra điều gì quí nhất, điều gì cao nhất và điều gì cần nhất trong đời sống của thiêng liêng và đức tin; chúng ta đã để cho thân xác của chúng ta trở thành những điều quá thực tế trong đời sống, với những nhu cầu quá lớn. Chúng ta hoàn toàn sống trong tham vọng cho nên chúng ta giữa tội nhưng chúng ta không biết, chúng ta đang nuôi tội nhưng chúng ta cũng chẳng hay, chúng ta vẫn tiếp tục sai phạm, chúng ta cũng vẫn dửng dưng với tất cả những lời được mời gọi từ nơi Thiên Chúa; nếu tiếp tục tình trạng này và tiếp tục trong đời sống này, chúng ta sẽ được gì với những ngày tháng được trả lời cho nhân loại?

Như ngày hôm nay mỗi một đất nước, mỗi một quốc gia đều thuộc ở nơi mình, tìm cách sáng tạo những vũ khí khoa học, vũ khí hạt nhân và dựa theo khoa học kỹ thuật để loại bỏ chân lý giáo lý, tiếp tục ẩu đã lẫn nhau, tiếp tục tranh giành lẫn nhau, tiếp tục dùng đủ mọi cách thủ đoạn, để triệt hạ, để cho cái tư lợi của mình, từ cá nhân, từ tập thể cho đến từ những quốc gia; không giữ lấy với một điều gì để ở trong một đời sống mà chúng ta có tình thương, có tình yêu và một đời sống nâng đỡ. Cho nên thế giới chúng ta luôn luôn bị sự khống chế, đó là sự khống chế của sự dữ, khống chế của thẩn dữ, nó tìm cách để tiêu diệt tất cả mọi người trong trần thế, nó tìm cách để tiêu diệt và thuộc về nó.

Chúng ta đã bỏ đi cơ hội, Thiên Chúa là một Thiên Chúa tạo ra chúng ta, tạo nên trời đất muôn vật và chính Ngài đích thân để đưa Con Một của Ngài chết cho chúng ta. Chúa không để cho chúng ta phải chết và Chúa không để cho chúng ta lọt vào tay của thần dữ, Chúa tôn trọng chúng ta bởi vì Ngài tạo ra chúng ta, Ngài muốn trái tim của chúng ta thiện nguyện để đến với Ngài, thiện nguyện để theo Ngài, thiện nguyện để biết Ngài, thiện nguyện để nhận ra giáo lý; bởi vì Ngài chỉ muốn ở bên trong tâm hồn và trái tim của chúng ta, không phải là bề ngoài, không phải là những gì phục vụ cho thân xác.

Cho nên những gì thuộc chúng ta đang yếu đuối trong thời điểm ngày hôm nay là bởi vì cái tội của chúng ta ngay từ lúc ban đầu do chính sự bất tuân của hai ông bà nguyên tổ mà chúng ta phải mang lấy điều này và chúng ta phải chịu trách nhiệm điều này nơi số phận của loài người, nhưng Đức Giêsu đã đến – đã đến qua cái chết, mang một lá cờ chiến thắng để bao phủ trên nhân loại của chúng ta, và là một con đường mở rộng ánh sáng từ Thập Tự Giá, ánh sáng của một Đức Giêsu đã chấp nhận tất cả để cho chúng ta được sống trong hạnh phúc, trong bình an, đầy ý nghĩa khi chúng ta bước qua những đoạn đường của đời sống con người, bước qua những gì mà chúng ta có thể dành riêng cho chính mình – đó là đời sống của nội tâm, đời sống mà chúng ta tìm kiếm được để giam hãm và đè bẹp đi những cái ý riêng của chính mình, ý riêng với những điều vốn ở nơi cá nhân.

Chúng ta hãy để giáo lý của Chúa, tin tưởng vào Chúa và đón nhận tất cả những gì vốn cần và có cho đời sống của hiện tại và đời sống tương lai của linh hồn. Chúng ta chưa hiểu cho nên chúng ta hoàn toàn chưa biết và chưa tin, ngày hôm nay Chúa vẫn nhẫn nại chờ đợi để giúp cho loài người chúng ta có một cặp mắt khác để nhìn vào những gì vốn có, đã có. Sự huyền nhiệm của Bí tích Thánh Thể đã giúp cho đời sống của chúng ta nhận ra Thiên Chúa, Thiên Chúa đang sống, tất cả quyền năng của Ngài sẽ giúp chúng ta trở thành một người công chính khi chúng ta từ bỏ tất cả những gì vốn ràng buộc chúng ta trong tội, với tội và đang phạm tội.

Lạy Chúa, cái lạy thứ Năm quả thật là một điều đi sâu vào hơn nữa với những điều được nhắn gởi cho nhân loại ngày nay, và cũng là một chìa khóa cuối cùng để chúng con có thể được nhận ra những việc mà chúng con nhìn, chiêm ngưỡng trong sự bình thường, tầm thường nhưng nó ẩn sâu với một giáo lý vốn đã được nghe và được biết tình thương của Thiên Chúa, sự chờ đợi của Ngài, Lòng Thương Xót của Ngài và ơn cứu độ mang đến mà mỗi một người chúng con có quyền nhận và có quyền được sống như giáo lý khi chúng con tin và biết Đức Giêsu Kitô, Chúa của chúng con. Bởi vì ngoài Thiên Chúa ra không ai là người có thể cứu chúng con, không ai là người giúp chúng con và không ai là người đem đến chân lý sự thật cả; chỉ có một mình Chúa là một người đem đến cho chúng con sự bình an của tâm hồn, niềm hạnh phúc ở trong cuộc sống và bước qua những đoạn đường cay đắng, đau khổ mà Chúa đã từng đi để cứu chúng con thì chúng con phải chấp nhận nó.

Khi chúng con chấp nhận nó và chúng con hiểu được nó thì chúng con không đi một mình mà chúng con đi cùng Chúa Giêsu, Chúa Giêsu đã đi, đang đi và sẽ đi cùng với chúng ta trên đoạn đường của Thập Tự Giá mà kiếp người chúng ta cần phải qua và loài người chúng ta cần phải thắng chính nó, để chúng ta mới trở thành những người xứng đáng để đón nhận hồng ân, ân sũng của thời điểm hôm nay, được đặc biệt dành riêng và ơn cứu độ dành cho mỗi một linh hồn của chúng ta để bước vào một nơi – đó là cánh cửa của Thiên Đàng đang mở rộng để chờ đợi chúng ta trong bàn tiệc thánh, nơi đó sẽ vĩnh viễn muôn đời sẽ không còn đau khổ, sẽ không còn tranh luận, sẽ không còn hận thù, sẽ không còn đau khổ và không còn chiến tranh.

Thập Tự Giá mà Chúa Giêsu nhắc nhở, chính Ngài đã nằm ở Thập Tự Giá đó giang tay để ôm lấy loài người trong nhân loại và chờ đợi chúng ta bằng một sự sống động để nhắc nhở chúng ta hãy đến để thờ lạy Thánh Giá của Chúa, đến để thờ lạy một Đức Giêsu yêu thương con người hoàn toàn vô điều kiện, đem đến tình yêu và giải cứu con người trong thế giới của trần gian, ở trong bóng đêm và ở nơi bóng tối. Chúng ta đang bị cái lưới rập của chính thần dữ, nó đang đè bẹp tất cả những gì vốn ở nơi thực tế đời sống của con người mà quên đi ngày tháng để đến với Chúa, quên đi ngày tháng để hiểu được ý nghĩa của Thập Giá, quên đi ngày tháng mà con người cần phải trở về, bởi vì tất cả mọi người đều phải trở về và quy phục Thiên Chúa của chúng ta, qua ơn cứu độ mà Ngài đã đem đến cho thế giới. Điều này đã được nhắc nhở qua Phúc Âm: “Ai tin vào Ta thì sẽ được sống đời đời. ”

Đó, chúng ta hãy đón nhận ơn cứu độ, nếu chúng ta không đón nhận thì cuộc đời chúng ta chưa tìm được giáo lý và chân lý, dẫu chúng ta sống chưa xúc phạm hay chưa làm những điều gì quá với luân thường đạo lý, nhưng bởi vì đây là một điều rõ nhất và là một sự xác tín nhất là bởi vì Thiên Chúa đã đến để thâu nhận chúng ta và cho chúng ta được sống ở trong ân sũng và tình yêu của Ngài, qua sự bảo vệ và bảo đảm qua cái chết, để đưa chúng ta về thiên quốc và đời sống đầy ý nghĩa ở trần thế, chúng ta không thể nào không tin nhận Ngài, chúng ta không thể nào không biết Ngài và chúng ta không thể nào không trở về bằng sự phủ phục mà con người được chứng nhân với tất cả những việc của Thiên Chúa đã làm và đang làm cho thế giới loài người của chúng ta.

Đây là một điều được gợi ý trong thế giới của ngày nay, không tự chúng ta biết để có thể được nghe và được hiểu mà do chính Mẹ Maria, một người Mẹ mà có đôi lúc loài người của chúng ta quên đi và cũng không hiểu được vị trí của Mẹ; ngay cả những đạo giáo của thời điểm ngày hôm nay, họ biết Chúa, họ nhận ra Chúa nhưng họ không đón nhận Mẹ; đó là một điều cần phải để ý trong tất cả những việc mà chúng ta đang phụng sự và đang thờ lạy. Nói điều này có lẽ đụng chạm đến nhiều giáo phái, đụng chạm đến nhiều đấng bậc, con người ngày hôm nay đi theo những bước đường của mình, nhưng Đức Chúa Cha đã chọn Mẹ Maria là một người mà Đức Giêsu cư ngụ trong cung lòng của Mẹ, để công cuộc tử nạn và công cuộc cứu độ được diễn tiến trong thế giới của trần gian, qua một người phụ nữ được chọn lựa từ bao giờ.

Đó là những việc của Đức Chúa Cha đã chọn và con người theo Chúa, biết Chúa chúng ta không thể loại bỏ những gì của Thiên Chúa; chúng ta không thể loại bỏ tất cả những gì vốn mà ngày hôm nay cũng là một người cuối cùng mà Chúa đặt để cho chúng ta là Mẹ Maria, dạy cho chúng ta thờ lạy và phủ phục, dạy cho chúng ta khiêm nhường và dạy cho chúng ta những điều có thể chưa bao giờ có và biết như hôm nay thế giới được biết được nghe và được thực hành.

Đây là một sự nhắc nhở để chúng ta được biết rằng những gì ở nơi Thiên Chúa ban giờ cuối cùng để chúng ta nhận ra được và lãnh ngộ để trở về trên một con đường mà chúng ta biết rằng đó là một giáo lý của Thiên Chúa, đó là một chân lý mà Đức Giêsu phải chết đi để cho chân lý đó, giáo lý đó là một bằng chứng tình yêu mà Thiên Chúa dành cho nhân loại. Cho nên, đối với tình yêu thì chúng ta đừng sợ hãi, chúng ta cũng đừng giới hạn là bởi vì tội mà Chúa đã chịu cho chúng ta chỉ cần trở về, chỉ cần đứng dậy, chỉ cần nhận ra sự thật và chỉ cần phủ phục với những giờ phút mà chúng ta xin với Ngài để được thứ tha với một trái tim, với một tấm lòng, với sự thống hối. Tất cả mọi điều xin Ngài đón nhận qua sự phủ phục, sự cúi đầu, sự thờ lạy, sự tôn vinh và một tấm lòng tan nát hay tấm lòng khiêm cung, một tấm lòng vỡ nát, hay là một tấm lòng thật sự mạnh mẽ để trở về cùng Thiên Chúa của chúng ta, nhất định sẽ được đón nhận, sẽ được can thiệp và sẽ xứng đáng với những điều mà Chúa dành và ban cho nhân loại của chúng ta ngày hôm nay.

Nhưng nhớ, Thiên Chúa là một Đấng Thiên Chúa, chúng ta phải về bằng tâm hồn, về bằng con tim, bởi vì bên trong tâm hồn đó là điều cần thiết nhất; nếu chúng ta có một chút giả dối, nếu chúng ta có thể làm theo cách thói quen của con người Chúa sẽ biết và điều đó sẽ không ích lợi gì cho đời sống của chúng ta trong hiện tại và chẳng có lợi ích gì cho linh hồn mai sau. Khi chúng ta giả dối thì chúng ta phải trả một giá, bởi vì chúng ta đừng quên Thiên Chúa là một Đấng Thiên Chúa thông suốt mọi sự, một Đấng Thiên Chúa quyền năng, một Đấng Thiên Chúa có quyền tha thứ và một Đấng Thiên Chúa có quyền tiêu diệt. Chúng ta hãy thực hành với những gì vốn được nghe Mẹ chỉ dạy.

Nhưng với trái tim, với tâm tình và sự phủ phục một cách thật sự để về với Thiên Chúa của chúng ta, qua sự tôn vinh cảm tạ, chúc tụng và ngợi khen Năm Dấu Thánh mà Đức Giêsu đã đổi về dấu ấn cho con người trần gian. Hôm nay được biết được nghe và sự mạc khải rõ ràng này để nhắc nhở cho thế giới loài người, mọi tầng lớp, mọi vai trò có cơ hội để được biết và trở về với Thiên Chúa của chúng ta, quy phục với trái tim, với cõi lòng, để được đón nhận từng ngày từng giờ trong cuộc sống với tâm tình tạ ơn, chúc tụng ngợi khen, mọi sự phó thác và trông cậy vào Thiên Chúa, đặt để mọi việc Chúa trên hết mọi sự và hãy sống trong sự hiệp nhất yêu thương, chúng ta sẽ được nhận ra sự gần gũi của Chúa và ơn Thánh của Chúa cho chúng ta và chúng ta cũng được gặp những điều hạnh phúc bình an mà Chúa dành cho con người trong nhân loại.

Đó là cái Lạy thứ Năm mà chúng con xin dâng lên tất cả những người anh chị em khắp nơi trên toàn thế giới, xin dâng lên Chúa thay thế cho mỗi một tội nhân để họ được nhận ra và ý thức, mạnh dạn để trở về, mạnh dạn để tin tưởng vào tình thương của Chúa, mạnh dạn để thoát khỏi cái lưới bẩy của thần dữ mà họ đang bị cột chặt bởi cái lưới mà họ đang đam mê, đang tham lam, đang đi vào ở những nơi chốn mà họ đang bị cột nhốt bởi dục vọng, bởi rất là nhiều điều đã làm cho họ đau khổ và đang quằn quại trong thế giới ngày nay. Xin giúp cho những người đó, cũng là một cơ hội được trở về để qua Thập Giá của Chúa Giêsu, qua sự phủ phục của Sáu Lạy và cũng xin cho các linh hồn mồ côi nhờ vào cái chết của Đức Giêsu, nhờ vào những người thay thế họ để phủ phục, nhờ vào sự trở lại của những tội nhân để xin Chúa thương xót các linh hồn mồ côi và cho họ sớm được trở về cùng Chúa trên nước thiên đàng. Amen.

Cái lạy thứ Sáu, chúng con xin dâng lên Đức Chúa Cha, xin Đức Chúa Cha cho chúng con được cám ơn với Đức Chúa Cha là chính Đức Chúa Cha đã chọn Mẹ cho thế giới loài người của chúng con; cái lạy thứ Sáu, chúng con xin dâng lên Đức Chúa Cha và xin cho chúng con được xin dâng lên Mẹ với một lòng tôn kính dành cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ Maria, Mẹ của Tình Thương, Mẹ của Thánh Thể, Mẹ của Lòng Thương Xót, Mẹ của toàn nhân loại, Mẹ của Ngôi Hai Thiên Chúa, Mẹ của Giáo Hội và Mẹ của mỗi một người của chúng con. Ai đến với Mẹ không ai trở về tay không, tước hiệu của Mẹ là Mẹ Hằng Cứu Giúp, xin cứu giúp con. Lạy Nữ Vương thiên quốc, xin can thiệp cho thế giới loài người của chúng con và tất cả những gì mà chúng con được học, được nghe và được biết qua ý nghĩa của Sáu Lạy, chúng con không thể nào thiếu Mẹ trong cuộc đời.

Lạy Mẹ Maria dấu  yêu của chúng con, lạy Mẹ, Mẹ là một người âm thầm từ xưa đến nay, những việc của Mẹ làm ngay từ lúc đầu tiên với hai tiếng Xin Vâng thì loài người đã được ánh sáng, đã được niềm hy vọng, đã có một ngày chuyển tiếp và kéo dài cho đến ngày hôm nay, có cơ hội và cũng để có những linh hồn đang hiện diện ở trên thiên quốc, đó là các vị thánh đã đi qua thế kỷ. Bởi vì tất cả những việc cao cả và sự đồng hành của Mẹ với công cuộc tử nạn của Đức Giêsu mà thế giới hôm nay còn có cơ hội với niềm hy vọng, và những người con cái khắp nơi có cơ hội trở về, có cơ hội được đón Lòng Thương Xót của Chúa, có cơ hội được nhận ra thân phận yếu đuối của mình. Hãy thực hành với những việc cần làm, với một sự trở về qua tình thương và Lòng Thương Xót mà Ngài dành và ban cho.

Lạy Mẹ Maria, tất cả những việc mà Mẹ làm trong những tháng ngày âm thầm vào những thế kỷ của những ngày trước kia, hôm nay vẫn tiếp tục chỉ dạy cho chúng con, vẫn tiếp tục nâng đỡ cho chúng con, vẫn tiếp tục can thiệp cho chúng con; xin cho chúng con nhận ra như là một báu vật của thời điểm hiện tại, đang trong sự cấp bách của nhân loại ngày nay, không còn một lối để mà đi, không có một sự giải thoát. Nếu chúng con không nhận ra giáo lý và chân lý, qua sự giúp đỡ đặc biệt của Mẹ trong Sáu Lạy ngày hôm nay thì làm sao con người có thể đích thân để mở miệng thưa cùng Đức Chúa Cha những gì cần thưa với Ngài, làm sao có thể mở miệng nói lên những lời tạ tội với Đức Chúa Giêsu, làm sao có lòng tri ân của những việc mà Ngài đã để lại cho chúng con qua Chúa Thánh Thần, qua Bí tích Thánh Thể và qua cái chết của Đức Giêsu trên Thập Tự Giá.

Không có Mẹ thì làm sao chúng con biết được những gì chúng con cần làm và phải làm để nhận ra được những điều bên trong mà con người cần có, đó chính là sự khiêm nhường, sự khiêm nhường tuyệt đối. Một điều mà chúng con cần có, đó là sự trở về và tín thác hoàn toàn vào Thiên Chúa, khi chúng con cúi đầu, khi chúng con đến bằng một tấm lòng khiêm nhường, khi chúng con đến để quỳ trước Thiên Chúa thì con người của chúng con chẳng còn gì để dựa vào chúng con nữa mà chỉ biết cậy nhờ vào tình thương, ơn cứu độ, nhờ vào Lòng Thương Xót và nhờ sự can thiệp của Thiên Chúa của chúng con. Tất cả những điều này là điều đẹp, điều hay, không phản lại với giáo lý của Chúa đã dạy và Mẹ cũng không muốn, cho dù kẻ thù cũng có cơ hội được sự thánh hoá của Thiên Chúa mà trở về.

Mẹ dạy chúng con – với tình hình ngày hôm nay, biết bao nhiêu kẻ thù chung quanh tìm cách để lấy đi tất cả những gì vốn chúng con đang có trong đời sống của đức tin, đó là sự tinh vi khéo léo của một thời đại, nó dàn trận, nó lấy đi tất cả thời gian, nó lấy đi tất cả những gì vốn chúng con có, nó lấy đi tất cả những gì để cung cấp cho thân xác, cung cấp cho dục vọng, cung cấp cho tham lam, cung cấp cho tội ác, cung cấp cho những đam mê lạc thú, để chúng con mất đi tất cả thời gian quý báu dành cho Thiên Chúa, mất đi thời gian quý báu của chúng con cần tập và cần phải hiểu một đời sống vốn không phải chỉ cung cấp cho thân xác, mà phải lo cho linh hồn và đời sống thiêng liêng của chính mình. Chúa Giêsu đã nói trong sa mạc, qua bốn mươi ngày mà Ngài ăn chay và trả lời với con quỷ, đó là: “Người ta sống không nguyên bởi bánh nhưng bởi do Lời của miệng Thiên Chúa phán ra”.

Chúng ta đừng ỷ vào những cái thực tế của đời sống con người mà dựa vào đó để không làm những việc thiêng liêng cần có; chúng ta chỉ tin vào lời Chúa, chúng ta hiểu rằng lời Chúa là hằng sống, là sự sống sẽ nuôi dưỡng chúng ta và chống đối với tất cả sự dữ, chống đối với tất cả những ngặt nghèo chúng ta gặp ở trong cuộc đời. Tất cả những điều này là điều quá rõ ràng, Mẹ là người lãnh ngộ hoàn toàn điều này ngay từ lúc đầu tiên trong cuộc đời của Mẹ; ngày hôm nay Mẹ đã đứng trên một đỉnh bậc, đó là một Nữ Vương của thiên quốc, nhưng Mẹ luôn luôn giữ lấy một tấm lòng khiêm nhượng, Mẹ luôn luôn tìm kiếm để giúp đỡ cho loài người chúng ta và đem những ơn thánh Chúa trao cho Mẹ để ban xuống cho loài người chúng ta.

Đây là một ân huệ cuối cùng, cũng là một ân sũng vĩ đại cao trọng dành cho con người trong thời đại hiện tại mà chúng ta đang thấy; đó là một thời đại đã sa sút về đời sống của đức tin. Chúng ta đã loại bỏ đi những gì vốn của chân lý sự thật để chúng ta giữ lấy những sự gian ác, đó là chúng ta vẫn tiếp tục nuôi dưỡng và ủng hộ cho tình trạng với sự phá hủy những bào thai, đó là giết người hàng loạt, qua những bào thai được móc ra từ ở lòng Mẹ và còn tiếp tục ủng hộ cho những điều trái ngược với luân thường đạo lý, đó là đồng tính luyến ái; đồng thời còn tiếp tục, mạng sống con người được bán với những đồng tiền, họ dùng những cái đồng tiền đó đi mua những ngũ tạng lục phủ của con người khi con người đang sống, nhưng con người không còn là một con người lương tâm, họ dùng đao để rạch và giết hại biết bao nhiêu người của những quốc gia nghèo đói, để lấy lục phủ ngũ tạng cung cấp cho những nơi chốn mà họ đang cần. Còn có rất nhiều điều đáng sợ ghê tởm, đó là giết hại những bào thai để ăn và bồi dưỡng cho những cái dục vọng, cho chính những sự tham lam, cho những điều đi vào một đời sống của tình dục con người, quá đáng sợ và đáng ghê tởm.

Còn có những tội ác đáng sợ hơn nữa, đó là con người ngày hôm nay đã giả mạo với những điều lấy những quyền chức ở trong chức vụ của mình chấp nhận tất cả những việc luân thường đạo lý mà con người cần giữ, nhưng họ đã cho những điều đó trở thành những điều bình thường và tầm thường trong một thời điểm văn minh của thời đại, quên đi tất cả những gì vốn nằm ở nơi đạo đức, nhân đức và ở nơi lương tâm, cứ tiếp tục và đang bán với những điều bất chánh, đó là họ đang dùng cách thức và dựa vào văn minh để đưa con người ra khỏi những giới luật; họ đang xử dụng những điều đó để những người non nớt, những người không vững vàng, những người chưa hiểu, những người chưa biết lại bán linh hồn cho thần dữ. Có những đạo giáo, đó là những đạo giáo mà ngày hôm nay đã được nghe, quy tụ những giới trẻ, quy tụ những người mà họ hoàn toàn chưa hiểu, say sưa trong dục vọng, tham lam với những tiền bạc, và còn rất nhiều điều mà cung cấp cho những hoạt cảnh trong thế giới ngày nay, để quên đi – vô tình hay cố ý – đã xúc phạm đến luật lệ của Thiên Chúa mà ngày hôm nay như là một bài học được phơi bày thật rõ với những sự chọn lựa mà con người đang chọn.

Con người chọn lựa thần bụt để tôn thờ, con người chọn lựa những điều vốn không thể nào qua được với Thiên Chúa nhưng vẫn bị nó khống chế, đó chính là sự dữ mà con người đã để cho nó được bành trướng. Ngày hôm nay mỗi một quốc gia cũng bị đe dọa không có hòa bình, nó sẽ phá hủy, nó sẽ giết người và làm đủ mọi cách, đó là những điều mà chúng ta nhìn thấy được những đứa bé nhỏ của những quốc gia khác, chỉ vì những sự khống chế ở nơi quyền lực, khống chế bởi vũ khí mà giết biết bao nhiêu trẻ thơ vô tội; những người vô tội đã bị chết vì những cái quyền lực và những sự phi lý mà con người đã đi sai theo thần bụt đó. Tất cả những điều này chúng ta phải trả giá và tất cả những điều này tự chúng ta tìm lấy.

Chúa không để cho chúng ta đi vào những sự đau khổ cực cùng nhưng chúng ta đã chọn quyền tự do của chính mình, chúng ta tiếp tục với những điều mà chúng ta đang đối diện – đó là mỗi một cá nhân vẫn còn kiêu ngạo, vẫn còn quyền cá nhân, vẫn còn để những việc của mình và không nghĩ đến cũng không quan tâm người khác, cũng ích kỷ và cũng sống chưa hiểu bác ái, chưa hiểu hy sinh và cũng chưa tỏ hiện biết rằng chúng ta sống một đời sống không phải chỉ riêng quốc gia chúng ta, riêng cá nhân mà chúng ta còn sống cho anh chị em khác nữa.

Bởi vì Chúa yêu thương chúng ta, Chúa tạo dựng nên trời đất muôn vật không phải chỉ một mình chúng ta mà là cho mọi người đồng đời sống loài người như chúng ta được hưởng dùng và cũng được sống như mỗi một người, có cách để chọn lựa cho mình con đường chúng ta đi, con đường chúng ta sẽ đi, đang đi và còn tiếp tục sẽ đi, mỗi một cá nhân được chọn lựa để nhận ra sự thật, nhận ra chân lý, nhận ra giáo lý để sống như Mẹ muốn chúng ta, qui tụ lại với tất cả những việc mà Chúa muốn và khao khát; bởi vì Ngài đã đến và Ngài đã dạy cho chúng ta sự hiệp nhất, Ngài đã dạy cho chúng ta một tinh thần yêu thương, Ngài đã dạy cho chúng ta sự đoàn kết, Ngài đã dạy cho chúng ta điều gì từ sự thật và điều gì mà chúng ta sẽ vượt qua những khó khăn đau khổ để cùng với một dân riêng mà Chúa chọn lựa để cho chúng ta được đến với một thế giới mới.

Tất cả những điều nầy vốn đã được đem đến cho toàn nhân loại, với những lời được nhắc nhở qua Phúc Âm và Tin Mừng, với Cựu Ước được nhắc thật là rõ, với những câu chuyện của những vị thánh đã đi qua, những tiên tri đã đi qua và những tổ phụ đã đi qua trong lịch sử. Hôm nay chúng ta nhìn vào những người được đón nghe Thiên Chúa, những người được Chúa chọn là sự chúc phúc mãi mãi muôn đời, còn những người sống trong bất chánh, bất tuân và sống trong gian ác thì cuộc đời của họ và những vị vua chúa đó có thể tồn tại được hay không?

Có rất nhiều và rất nhiều, cho nên chúng ta hãy nhìn vào những gì vốn có và còn trong thế kỷ ngày hôm nay là sự trở về với Thiên Chúa qua sự chỉ dạy của Mẹ Maria, qua sự can thiệp của Mẹ Maria, dạy chúng ta con đường trở về, con đường trở về quê trời, con đường trở về với Thiên Chúa, con đường cấp bách mà loài người chúng ta không cậy vào ai và cũng chẳng nhờ vào ai được ngoài ơn của Thiên Chúa ban và cho chúng ta. Tất cả những điều này vốn đã đến và đã có, chứng thực qua Bí tích Thánh Thể, chứng thực qua sự sống động bằng tia sáng, bằng ánh sáng sự huyền nhiệm, mầu nhiệm mà Thiên Chúa đã đặt để qua Bí tích Thánh Thể.

Những phép lạ đó đã có và đang có như thời đầu tiên Chúa Giêsu đến để chữa lành. Hôm nay Chúa Giêsu quaThánh Thể và cũng chữa lành cho chúng ta khi chúng ta đến với Ngài, sự huyền nhiệm cao cả cũng xuất hiện qua Thánh Thể mà Mẹ Maria nhắc nhở cho loài người của chúng ta hãy đến để xứng đáng với thân phận của con người, thờ lạy Chúa bằng con tim, bằng tâm tư, bằng cõi lòng, bằng lý trí, bằng cả thân xác trong sự phủ phục. Sự phủ phục này có nhiều ý nghĩa để liên kết cùng với thiên quốc, là các thánh các thiên thần, đồng thời chúng ta cũng giúp cho những người anh chị em nơi chốn luyện hình.

Đó là sự chỉ dạy của Mẹ và còn nhân đức mỗi ngày chúng ta học tập khi chúng ta phủ phục để chúng ta đến và dành giờ cho Thiên Chúa của chúng ta, đặt để Ngài trên hết mọi sự, đời sống nội tâm sẽ có sự thiêng liêng trong ơn thánh của Chúa ban và giúp đỡ cho chúng ta, để chúng ta nhận ra sự thật, đón nhận sự thật và thực hành sự thật mà mọi tầng lớp, mọi vai trò cần có và thực hành hiệp nhất với nhau trong tình yêu thương mà Mẹ đã chỉ dạy cho chúng ta qua Sáu Lạy.

Sáu Lạy này sẽ còn tiếp tục cho chúng ta được biết rất là nhiều điều thâm sâu hơn với những điều được mạc khải qua Bí tích Thánh Thể mà Chúa Giêsu đặt để cho cuốn sách cuối cùng của lịch sử, để chúng ta được viết thêm vào những ngày còn lại và những ngày sắp tới của một thế kỷ mới mà Chúa sẽ giá lâm trong thế giới trần gian; nhưng trước ngày giá lâm, chúng ta nhất định phải qua những cuộc, đó là sự thanh lọc của mỗi một cá nhân, của mỗi một linh hồn, của toàn nhân loại, cho nên chúng ta đừng dựa vào những gì vốn có trong hiện tại mà hãy ăn năn thống hối trở về, sớm để học hỏi sự phủ phục, sớm để học hỏi được sự trở về với Thiên Chúa bằng hành động, bằng ý nghĩ, bằng con tim, bằng lý trí và bằng sự quyết định để hiểu được ý nghĩa sâu rộng của Mẹ dạy cho chúng ta – qua Sáu Lạy – mà chúng ta được đón nhận ngày hôm nay.

Đó cũng là kết thúc bằng cái chìa khóa mà Chúa Cha đã trao cho Mẹ và Mẹ giúp cho chúng ta cầm cái chìa khóa này để mở tất cả những gì vốn có trong thiêng liêng, vốn có trong sự huyền nhiệm, vốn có trong sự phong phú mà Chúa dành cho nhân loại chung, mọi tầng lớp, mọi vai trò, khi chúng ta tin, chúng ta trở về và chúng ta đến với Thiên Chúa. Xin cho chúng ta gạt bỏ đi những tham lam ích kỷ của bề ngoài mà hãy trở về và đến với Thiên Chúa bằng con tim, bằng cõi lòng để xin Chúa thứ tha cho chúng ta, cho anh em chúng ta và cho cả toàn nhân loại, với những việc chúng ta làm, với điều chúng ta tin và sự thực hành cần có trong đời sống của nhân loại ngày nay.

Lạy Mẹ, có biết bao điều nữa, chúng con không thể diễn tả hết được những tâm tình và trái tim của chúng con, xin dâng lên lời tạ ơn Mẹ để qua cái lạy thứ Sáu đầy ý nghĩa này qua Chúa Thánh Thần linh ứng để chúng con được biết thêm. Chúng con xin Mẹ ở cùng chúng con và đừng bao giờ rời bỏ chúng con, xin Mẹ tiếp tục dạy cho chúng con những gì cần làm, phải làm và tiếp tục tiên phong với những điều mà con người ngày hôm nay họ có thể chưa đón nhận, họ cảm thấy xa lạ và họ chưa chịu chấp nhận để nhận ra được những điều cần phải có trong đời sống của chúng con đối với Thiên Chúa; nhưng con tin chắc rằng những gì đến từ nơi Mẹ, đây là một sự giúp đỡ rất lớn cho loài người chúng con.

Xin cho chúng con tiếp tục kiên nhẫn, tiếp tục phổ biến, tiếp tục làm chứng và tiếp tục tiên phong để điều này được đem đến cho những người anh chị em chúng con khắp nơi trên toàn nhân loại. Xin giúp chúng con được kiên trì cho đến giây phút cuối cùng, để điều này được phổ biến và những người khác cũng được đón nhận, đón nhận ơn cứu độ của những ngày còn lại, qua sự gần gũi mà chúng con được đáp lại với Lòng Thương Xót của Chúa bằng tâm tình, bằng trái tim, bằng sự trở về thật sự, để xứng đáng được Chúa thứ tha, xứng đáng được Lòng Thương Xót của Chúa cho chúng con cơ hội, để được gội rửa và được thanh tẩy trong giòng nước tái sanh, qua sự thánh hoá và biến đổi trong toàn nhân loại ngày nay với Sáu Lạy để đáp lại với Thiên Chúa.

Xin Chúa tha thứ cho chúng con, tha thứ cho những người chưa biết chưa tin, và tha thứ cho những linh hồn nơi luyện tội mà họ không có cơ hội được đón nhận ân sũng này. Xin giúp cho chúng con được tiếp tục vì người khác để chúng con âm thầm làm việc, vì người khác mà chúng con âm thầm để làm chứng vô vị lợi, vì người khác mà chúng con hãy để mọi việc do Chúa an bài sắp đặt và định đoạt để sự giúp đỡ của Mẹ mà chúng con được đón nhận trong thời điểm của hôm nay sẽ được đem đến cho những người con cái khắp nơi, đó là trong một thời gian mà chúng con được đón nghe sự hiện diện với những lời mà Chúa nhắn gởi chung cho thế giới và phép lạ được thể hiện cho thế giới loài người của chúng con qua Bí tích Thánh Thể. Sự huyền nhiệm cao cả vẫn còn và có mỗi một khi chúng con được đón nhận sự hiện diện của Chúa qua Bí tích Thánh Thể, sự giúp đỡ của Mẹ và sự bao phủ của Chúa Thánh Thần. Con không biết còn gì để nói hơn nữa bằng những lời hạn hẹp của chúng con, chỉ biết nói lên lời cảm tạ, chúc tụng ngợi khen trong Danh Thánh của Đức Giêsu Kitô là Chúa của chúng con.

Chúng con cũng xin cảm ơn Thánh Giuse, là một đấng thánh mà Chúa đã chọn Ngài để cầu bầu cùng Chúa cho chúng con, cho Giáo Hội của chúng con, cho những người anh chị em của chúng con và mỗi một gia đình, khi đến với Ngài, không ai trở về tay không. Trong tâm tình này chúng con, qua Sáu Lạy, nhận ra được sự hiện diện của các thánh; sự cầu bầu của các Thánh rất là quan trọng khi chúng con đến và được đón nhận với những ơn mà các Ngài đã cầu bầu cùng Chúa, để nói lên lời tri ân và cám ơn các Ngài.

Chúng con cũng không quên cảm ơn các thiên thần các thánh đang âm thầm – đang âm thầm bảo vệ chúng con, bảo vệ Giáo Hội chúng con và bảo vệ mỗi một người khi chúng con xin và hiểu ra được những điều Thiên Chúa dành và ban cho chúng con quá tỉ mỉ qua các thiên thần, các thánh và các Thiên Thần Micae, Gabriel và Raphael – các Ngài đang tất bật, âm thầm trong thiêng liêng để giúp đỡ loài người chúng con bằng cách này, bằng cách khác, qua sự che chở và bảo vệ, không để cho thần dữ nó tấn công và nó tìm cách để hủy hoại chúng con. Tuy nhiên, có đôi lúc chúng con không biết những gì các Ngài đang làm, những điều này vẫn tiếp tục bởi vì Chúa đã dành cho loài người chúng con với một sự bảo vệ quá vĩ đại mà chúng con hoàn toàn không biết, và chưa biết lại là càng không tin, cho nên chúng con đâu có thấy gì, chúng con cũng chẳng biết gì cho nên chúng con cứ phạm tội, cứ làm theo ý riêng của mình, cứ làm theo những gì vốn ở nơi con người.

Chúng con đã được Chúa yêu thương chúng con ngay từ khi chúng con chưa biết Ngài và ngay lúc chúng con phạm tội, vì nhờ chính Sáu Lạy này chúng con được mở đôi mắt nhìn thấy của những sự sáng láng cao cả đó, chúng con được nhìn thấy triều thần thánh thiên quốc cũng vẫn tiếp tục đến với thế giới loài người bằng những ánh sáng để giúp cho chúng con, cầu nguyện cho chúng con và luôn luôn cầu bầu cùng Chúa cho chúng con, để chúng con cũng sẽ được như các Ngài, mong muốn chúng con cũng hãy tỉnh thức nhận ra, để chúng con cũng trên con đường thắng được tất cả những sự dữ trong trần thế, bỏ đi chính mình để theo giáo lý của một Đức Giêsu đã để lại, gần gũi chúng con và ban ơn lành cho chúng con qua những ơn thánh được nhắn gửi qua Bí tích Thánh Thể trong ngày hôm nay, và sự giúp đỡ của Mẹ Maria để chúng con được nghe, chúng con được biết và chúng con được đón nhận cả một thiên quốc đang bao phủ chúng con.

Khi đôi mắt đức tin của chúng con nhận ra và hiểu được ý nghĩa của tình yêu, hiểu được ý nghĩa của ân sủng, hiểu được ý nghĩa Lòng Thương Xót và hiểu được một Thiên Chúa trọn tình thương cho con người trong nhân loại. Chúng con cũng phải cần ý thức, bởi vì tất cả mỗi một việc khi chúng con nghe nhưng chúng con không làm, khi chúng con biết nhưng chúng con không thực hành và khi chúng con đã sử dụng nhưng không đúng như những điều Chúa dạy thì chúng con cũng phải trả lẽ công bằng trước mặt Thiên Chúa của chúng con; bởi vì Thiên Chúa là một Đấng Thiên Chúa tình thương, giàu Lòng Thương Xót, một Thiên Chúa nhẫn nại, nhưng rất công bằng trên mỗi một linh hồn và mỗi một cá nhân của chúng con sau khi chúng con ra khỏi cuộc đời này.

Đây là một điều chúng con phải cần tranh thủ và tranh đấu khi chúng con còn trong hơi thở, đừng để quá trễ. Đó là điều mà hôm nay được nhắn gởi qua Sáu Lạy mà Mẹ Maria giúp chúng con được trở về, được gặp gỡ Chúa và được đón nhận những ơn đặc biệt dành cho ân sũng và hồng ân của Sáu Lạy để đáp lại với Lòng Thương Xót. Đặc biệt, trong Năm Thánh của năm nay, chúng con được đón nhận sự nhắc nhở với những lời được qua Đức Giáo Hoàng, qua lời kinh mà chúng con cần đọc và phải đọc trong Năm Thánh và trong những lần chúng con được đón nhận ơn đại xá. Tất cả mọi điều vẫn là một sự hiện hữu đang có nhưng lòng của chúng con có tin hay không, có thực hành hay không thì tuỳ thuộc mỗi một cá nhân.

Xin Mẹ giúp chúng con bỏ đi, những gì vốn con người trở thành thói quen và trở thành những điều nó đã dày đặc trong đời sống và linh hồn chúng con, đó là sự kiêu ngạo, là những điều bình thường và tầm thường, quen trong đôi mắt thiển cận và ấu trĩ; hãy cho chúng con nhìn trong ơn Chúa với những điều mới, của những điều rộng lớn của những sự phong phú mà Chúa dành cho chúng con hiểu rõ hơn, ý nghĩa hơn và đầu phục toàn bộ trước Thiên Chúa của chúng con để được cứu sống linh hồn cũng như thể xác và một giáo lý mới được đến với thế giới với những ngày còn lại của cuối thế kỷ, cũng là những ngày bắt đầu đi vào thanh lọc và cũng là chuẩn bị cho ngày mà Chúa Giêsu giá lâm lần thứ hai trong thế giới của con người.

Sáu Lạy là một điều quá rõ ràng, chúng con làm sao mà từ chối, làm sao để hiểu được, làm sao để biết ý nghĩa, đó là sự trả lời của ý nghĩa của mỗi một lạy mà chúng con dâng vừa qua, mỗi lần được dâng là mỗi một phong phú mới, mỗi một cái cảm nhận mới, mỗi điều được hé mở như là một cuốn sách mà Chúa Thánh Thần để cho chúng con được thu nhận lại với những ngày còn lại, những ngày mà loài người chúng con sẽ bước tới một thế giới mới trong tương lai.

Đó là những điều mà hôm nay L. được hoàn tất cùng với M.U., qua Sáu Lạy vừa kết thúc vào 12 giờ 38 phút, Thứ Bảy, tháng 2, ngày 13, 2016, tại tư gia và cũng là ngày 13, ngày của Đức Mẹ mà chúng con xin được dâng lên Sáu Lạy đặc biệt ngày hôm nay. Trong Danh Thánh của Đức Giêsu Kitô là Chúa của chúng con. Con cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa Thánh Thần, con cảm ơn Mẹ. Amen. Amen. Amen.

Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

 

http://nrtte.net/

 

 

 

 [:]

error: Content is protected !!