Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

Hãy Đón Nhận Lòng Thương Xót Của Cha

Ngày 23, thang 2, năm 2013

Chúa Giêsu:  L. thương mến của Cha,

Những lời con tâm sự với Cha làm cho Cha rất xúc động.

L. những ước mơ của con quả là những điều rất bé bỏng, rất dễ thương và là những điều mà Cha cũng muốn làm cho con từ lâu. Nhưng L thương mến của Cha, con coi đó như là một sự ước hẹn của mình. Một ngày nào đó Cha sẽ tỏ rõ những điều mà con cầu xin, Cha sẽ ban cho con và Cha sẽ cho con đụng chạm những sự thật này. Nhưng bây giờ con hãy chờ đợi Cha, con hãy chờ đợi cái ngày thích hợp đó và Cha sẽ có cách để cho con đón nhận nhiều hơn những gì mà con cầu xin trong lúc này.

Lucia thương mến, những gì trong sự chờ đợi, những gì trong sự ước muốn sẽ là những điều tốt đẹp nhất mà con sẽ tiếp tục và tiếp tục để chờ đợi nghe con. Cha nhất định sẽ đến với con những gì mà con ước mơ. Nhưng hôm nay những gì mà con đang làm và những gì con đang cảm nghiệm từ nơi Cha qua con, những việc đang mới bắt đầu và cũng đang tiến triển trong những này sắp tới, Cha muốn giữ con với một tâm hồn tập trung và những gì mà Cha qua Thánh Thần xuống trong con để rồi con sẽ theo dấu chỉ đó mà phục vụ, theo dấu chỉ đó mà làm những việc mà Cha muốn con làm với một thế giới còn lại.

Cha con của mình hãy gói ghém Tình Yêu riêng tư mà chính mình cảm nghiệm được cũng như con mong muốn để gói ghém vào những công việc mà chính Cha cũng đang làm việc, chính con cũng đang làm việc để cho anh em của mình một cơ hội, để cho anh em của con, để cho những mục tử và những những người bạn yêu thương của Cha, và cũng là những người con cái của Cha trên trần gian được đón nhận, được lắng nghe để Cha tâm sự với họ, để Cha mời gọi họ, và để Cha dẫn lối cho họ được tìm về ánh sáng mà chính Cha đang chờ đợi họ mỗi ngày trên Thập Tự Giá và chờ đợi họ mỗi ngày qua Bí Tích Thánh Thể.

Lucia thương mến, những gì mà con cảm nghiệm trong tấm lòng của chính mình con đừng quá đau lòng và cũng đừng quá đi sâu vào những việc dù đó là những việc sai trái nhẹ nhàng, dù đó là những sự vô tình hay cố ý. Cha hiểu và Cha biết được đời sống của con người. Cha biết sự yếu đuối của thân xác. Cha không bao giờ chấp tội con nhưng Cha chỉ muốn Lucia chấp nhận một điều Cha yêu cầu là những gì trong con đang xảy ra, đang hiện tại mà Cha cũng muốn cho con có những cảm nghĩ của thân xác để con có thể thực hành và cảm nghiệm khi con thật sự đón nhận chân lý của Cha và những gì đang ở trong con, những gì đang biến chuyển với những giòng nước mắt, với những khắc khoải sợ hãi, với những ưu tư mà chính mình lỗi phạm mỗi một ngày, dù đó là nặng hay nhẹ. Cha vẫn muốn để cho thân xác con cảm nghiệm được những điều đó.

Dẫu biết con là người được chọn, con là người được Cha ban Thánh Thần để ban cho con bất cứ điều gì mà con xin nhưng Cha vẫn để cho con có những mặt để cảm xúc với con người, cảm xúc với thực tế hiện tại, với chính mình. Nhất là cảm nhận Tình Yêu của Cha dành cho con, dành cho nhân loại và những cảm xúc mà con chỉ cảm thấy những tội lỗi nhỏ nhất hay những tội lỗi lớn mà con cảm nhận với Thiên Chúa, với tình yêu Thiên Chúa, với những gì mà Thiên Chúa ở gần và ban cho con. Không chỉ ở con. Cha cũng muốn mời gọi tất cả anh em, trong số đó cũng có những người Cha để thật sự những cảm giác này trên họ để họ có những kinh nghiệm thực tế, kinh nghiệm của đời sống loài người, kinh nghiệm của đời sống mà chính họ phải sống trong tình cảm để biết tránh những điều sai lầm, những điều lỗi phải và phân tách một cách rõ ràng giữa ánh sáng và bóng tối, giữa tội lỗi và điều gian ác cũng như điều lành và những ân phúc.

Có quá rõ ràng những đường lối rõ rệt để được thực hành qua những người mà chính Cha chọn lựa để có những lời nói thật tâm thật dạ, để có những bài mà con tường thuật như ngày hôm nay.

Cha muốn qua con và Cha cũng mong con để cho Cha thực hiện những điều mà Cha muốn nói với thế hệ hôm nay. Cha muốn nói với thế hệ con người và Cha muốn nói những lời nhắn gởi với những ngày còn lại của thế kỷ. Cha thật sự qua Bí Tích Thánh Thể để cho con được thấy, được nghe, được cảm nhận và được đón những ân phúc ở đời này mà Cha đã ban tặng cho loài người. Nhưng ít ai có thể cảm nhận và khám phá ra những bí quyết tuyệt đỉnh mà chính con người rất dễ dàng để có được cho chính mình. Vì chính những điều mà họ đam mê trong những điều mà chính con người trần gian cho đó là trọng, cho nên họ không thấy được những điều ân phúc, họ không thấy được những điều mà Cha đã ban cho họ từ muôn thuở.

Hôm nay, đã được gợi dậy bởi chính những con người trong trần gian để có những lời nói, những tường thuật và những bí quyết mà chính những người đó đã có kinh nghiệm để cho thế hệ đón nghe.

Thế hệ mà chúng con đang gặp và đón nhận, để đến với những ai có lòng tin, đến với những ai có tấm lòng mở rộng để thấy những hạnh phúc, thấy những ân phúc mà chính Thiên Chúa đến với những người ở thế gian, để cho họ thấy những bí quyết cao cả và những điều tầm thường nhất mà mỗi một con người có thể làm đi qua thân xác để họ có thể làm những điều đó ở trên trần gian này. Với thân xác, với tinh thần, với tất cả những điều mà chính họ có là sự bằng an do chính họ cảm nhận và đón nhận được những gì được thực hành theo huấn lịnh và giới răn mà Chúa ban cho họ.

L. thương mến của Cha, Cha muốn con hãy tiếp tục với những ngày ở trong mùa Chay Thánh này, con sẽ tiếp tục đến nơi đây và Cha sẽ xuống trong con để tường thuật những lời mà Cha cần nói với con người. Cha phải nói với con người vì thời gian không còn bao lâu nữa.

Đừng coi nhẹ những lời này!

Vì những gì mà con người đã thấy bằng con mắt, những gì mà đã lâu lắm rồi qua bao thế kỷ hôm nay mới bắt đầu xuất hiện trở lại dù nó là ít ỏi ở trần thế, nhưng nó đã đến và sẽ có những điều con người sẽ đón trong nay mai.

Đó là sự nhắc nhở và dấu chỉ đi kèm cùng với những quyền năng mà chính Thiên Chúa thổ lộ và mạc khải cho con người được thấy một cách rõ ràng như ban ngày, để những tiên tri được báo trước và cũng đã được lập lại với những tiên tri mà Chúa chọn với một thế hệ còn lại hôm nay, trong số đó có con, một trong những người mà Cha mạc khải gần nhất để cho thế giới con người được rõ và đón nghe.

Đây là những điều mà chính Cha đang qua mỗi một người mà Cha chọn để đi vào thế giới, chẳng những bên đây, bên kia và cả toàn mọi nơi, mọi chỗ. Đông, Tây, Nam, Bắc cũng có sự mời gọi và cũng có những lời mà chính Cha gởi đến cho họ. Nhưng thật hay giả thì chính con người được đọc và được soi sáng từ Thánh Thần thì điều đó họ sẽ cảm nhận đó là sự thật và đó là từ những tiên tri giả dối ở trần gian bịa, làm cho con người xao động trong đời sống đức tin và đời sống mà chính họ đang gặp phải trong những ngày vừa qua và thế kỹ còn lại.

Những lời của Cha đến, họ sẽ nhìn ra từng góc cạnh có phải thật và có những điều mà chính Cha nhắn gởi một cách thật sự ở giữa thế giới hôm nay. Không ai có thể thấy được những sự cặn kẽ rõ ràng mà Cha vạch cho một thế giới loài người được đón nhận và lắng nghe để họ sửa sai và kịp trở về với Cha, để kịp đón nhận Ơn Thương Xót của Cha đối với họ và sẵn sàng để chuẩn bị những ngày sắp tới, cho một hành trang mà họ sẽ đối diện với chân lý sự thật trước mặt Cha. Tất cả và tất cả, Cha muốn những người lành đón nhận, những người gian ác cũng đón nhận, và những người sống trong tội lỗi cũng đón nhận. Cha không chấp và không trách những tội lỗi của con người ngày hôm nay. Vì lẽ đó, Cha đến và nhắn gởi cho con người. Cha chỉ muốn con người khi hơi thở đang còn và sự quyết định của mình trong sự sáng suốt thì hãy quyết định cho mình con đường nào mình đang đi, con đường nào mình phải làm và con đường nào mình phải trở về với Thiên Chúa, trở về với ánh sáng Phúc Âm và trở về với những Giáo Lý và giới luật và những điều mà chính Thiên Chúa ban cho con người. Lúc đó con người có cơ hội được trở mình và được rửa sạch cho dù có tội lỗi như thế nào.

Cha vẫn hứa sẽ cứu họ, Cha vẫn hứa gội rửa họ, trong Lòng Thương Xót của Cha đến thế giới còn lại, thế giới không còn bao nhiêu ngày. Đó là ân phúc cuối cùng mà Cha gởi đến những lời mạc khải mới nhất cho thế giới loài người được đón nhận và lắng nghe. Phúc cho những ai được đón nhận và thực hành làm theo những mạc khải mà Cha ban xuống cho loài người hôm nay.

Đây là những lời mà Cha nhắn gởi cho một thế giới còn lại. Nếu các con thật sự đón nhận thì các con thực hành với những gì mà mình đang có trong cuộc đời để đi tìm những gì mà từ xưa đến nay các con chưa từng làm, chưa từng gặp và chưa bao giờ tin và chọn cho một đời sống thiêng liêng của chính mình có một Đấng Tối Cao và là một Thiên Chúa Tình Yêu mà Cha đã làm cho các con.

Giờ phút này cũng không phải muộn màng nhưng cũng không phải là giây phút con người còn chờ đợi được nữa. Hãy cố gắng đón nhận, lắng nghe, thực hành và trở về với một tấm lòng thật sự ăn năn, hối cải và đón nhận những điều mà chính họ cảm giác được khi đón nhận những việc mà Cha nói qua rất nhiều bài mà Cha đến với con người hôm nay. Qua Lòng Thương Xót, qua Bí Tích Thánh Thể, qua Phúc Ậm mà chính họ phải cởi hết cõi lòng của chính mình với một trái tim thật sự tìm về chân lý thì họ sẽ nhận được những điều mà Cha ban phát cho một thế giới còn lại để qua những điều đó họ sẽ đón được ân phúc của những ngày còn lại của thế kỷ.

Đó là những điều mà Cha đã lập đi lập lại nhiều lần với những bài Cha nhắn gởi cho loài người. Mong các con đón nhận và lắng nghe những lời mạc khải gần nhất của một thế giới còn lại.

Những gì muốn nói Cha đã nói. Mong các con hiểu được và thực hành cũng như chuẩn bị cho đời sống tương lai, cho linh hồn của mỗi một người trong thế gian.

Chào các con. Thương các con thật nhiều.

Đây là những lời Cha giải thích với L. và là những lời Cha nói qua L. và cũng là những lời Cha qua L. đến cho những ai được đón nhận và lắng nghe. Đây là sự thật mà Cha đến với con người qua Bí Tích Thánh Thể mà Quyền Năng của Bí Tích Thánh Thể sẽ đi đến gần với con người và những Phép Lạ sẽ được mở rộng cho một thế giới còn lại để các con hãy nhìn vào những Quyền Năng này để đó là những sự thật mà chính Cha đã đến thật sự với một thế giới còn lại.

Hỡi những ai có lòng tin tưởng và tin những sự thật của những ngày đã qua và những ngày sắp tới và đời sống con người được trở lại và được biến đổi qua Lòng Thương Xót, biến đổi qua Bí Tích Thánh Thể để xứng đáng đón nhận Tình Yêu của Cha cho họ, cho hiện tại, cho tâm trí, cho thể xác và cho linh hồn của mỗi một con người trên trần gian.

Chào các con.

Cha

error: Content is protected !!