Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

KHÔNG CÒN THỜI GIAN

Thông Điệp Ngày 16 tháng 7 năm 2012

KHÔNG CÒN THỜI GIAN

 

Đức Mẹ: Lucia, Kim, hai con thương mến của Mẹ,

Kim, con luôn luôn lúc nào cũng tìm tòi, cũng muốn lắng nghe những lời Mẹ muốn nhắn nhủ.  Con là một người yêu mến Mẹ và Chúa hết tấm lòng, nhưng có bao nhiêu người trên thế giới này hôm nay họ có thể lắng tai nghe và để ý đến những gì xảy ra cho thế giới ngày hôm nay? Mẹ phải tuôn tràn những giòng lệ bằng huyết; huyết lệ của Mẹ đổ với thế gian ngày hôm nay không phải là một chuyện tình cờ nhưng là một sự biến loạn sắp tới.

Các con thương yêu của Mẹ,

Hãy lắng nghe những lời hôm nay! Quá nhiều việc xảy ra trên thế giới, Chúa không còn dừng tay để chờ đợi loài người trở lại nữa. Nhưng trong lúc này Mẹ chỉ chờ có cơ hội, cho dù một khắc khoải, Mẹ cũng phải đi thông báo cho các con qua những điềm thiêng dấu lạ.

Mẹ thấy thời gian đã quá gần các con ơi! Không sớm thì muộn sẽ xảy ra một biến cố kinh hoàng, khiếp sợ, sức lực con người các con không thể chịu đựng nỗi với những luồng gió cuốn, với những phong ba bão táp, với những khí trời nóng bức và đôi lúc lạnh giá tê buốt. Các con ơi, loài người các con không thể chịu đựng nỗi với cảnh ngày tang thương đó.

Mẹ đã nhìn thấy và biết được tất cả những gì sức con người không thể nào chịu đựng nổi, Mẹ đã thuyết phục Chúa. Mẹ đã năn nỉ cùng Ngài, xin Ngài hãy chậm tay tha cho loài người mà chờ các con trở về. Mẹ đã chờ đợi quá lâu các con ơi. Hãy về đi! Hãy trở về cùng Chúa đi các con ơi! Không còn kịp nữa, không còn kịp nữa!

Mẹ rất lo lắng cho các con của Mẹ, người lành cũng như kẻ dữ đều chung số phận. Mẹ rất lo lắng cho các con. Hãy trở về đi, hỡi loài người ơi! Hãy trở về đi các con yêu thương của Mẹ! Hãy về đi con. Đừng tiếp tục nữa, đừng làm những điều tội ác nữa!

Đừng khó khăn đối với nhau nữa, đừng hiềm khích nửa; bỏ đi những gì cá tính riêng của mình đi các con. Vì ngày tháng không còn bao lâu nữa, tại sao các con còn tranh đấu nhau, còn tranh chấp nhau, còn hiềm khích nhau, còn đủ mọi thủ đoạn ác độc để giết nhau như vậy thì làm sao Chúa có thể dung tay cho các con được?

Vì thời gian đã có hạn định rồi, luật định bắt buộc phải thành không thể nào chờ đợi được nữa. Nhất là tổ quốc Việt Nam của con, những người tu đức rất nhiều nhưng trái lại những người gian ác, hung tàn lại quá nhiều hơn. Mẹ đã huyết lệ tràn đầy để nhắn nhủ với các con những lời này. Đừng tàn ác giết nhau nữa, đừng đem người đi buôn bán nữa, đừng giết chết bào thai một cách tàn nhẫn vô nhân đạo như vậy. Chúng nó đã kêu thét vang trời, Chúa không thể chịu đựng nỗi những tiếng la, tiếng kêu của đám nhỏ.

Các con ơi, đừng tiếp tục nữa! Đừng làm những chuyện ác nữa các con ơi! Hãy trở về cùng Mẹ và Chúa đi các con. Mẹ không biết làm gì hơn ngoài những giòng lệ, ngoài những lời khuyên nhắc, ngoài những lần đi chỗ này hiện ra chỗ kia để thông báo cho các con, mặc khải cho người này, rồi mặc khải cho người kia. Mẹ là Mẹ của các con, cũng chỉ là một người đàn bà; quyền hành hoàn toàn trong tay Chúa quyết định.

Mẹ cầu xin với Ngài, Ngài đã hoãn không biết bao nhiêu thời gian, không biết qua biết bao nhiêu thế kỹ rồi; chỉ còn những ngày cuối của thế kỷ hôm nay. Việc gì cũng có thể xảy ra, là một điều ân phúc mà các con được nhận như hôm nay. Mẹ trực tiếp qua Lucia để đến với thế giới loài người. Người ta sẽ không bao giờ chấp nhận và tin tưởng điều này nhưng sự thật đã có thật và có thật sự; Chúa đang làm việc một cách rất to lớn. Các con hãy chuẩn bị tinh thần.

Các con yêu thương của Mẹ, những người con biết lắng tai nghe Mẹ nói, lắng tai nghe Chúa khuyên nhủ. Hãy chuẩn bị cho mình, cầu nguyện cho anh em, cùng một loạt lần hạt Mân Côi, làm những chuyện phúc đức, bác ái, chia sẻ miếng cơm, manh áo cho tha nhân và chạy đến Lòng Thương Xót của Chúa liên lỉ mỗi ngày.

Hãy cầu xin cùng Ngài, hãy liên lỉ cầu xin cho anh em mình, hãy cầu nguyện cho thế giới, cầu nguyện cho Giáo Hội, cầu nguyện cho tất cả bà con thân nhân cùng những người anh em trong gia đình, những người đang sống trong tội lỗi, những người không bao giờ lắng nghe tiếng Chúa mời gọi, những người đang bê tha, những người đang loạn lạc khắp nơi, và những người đang tìm về nhưng không biết nơi chốn nào để về với sự thật, về với chân chính, về với con đường mà Chúa đã cho các con cơ hội.

Hãy dẫn dắt anh em mình, hãy tìm kiếm những người mù lòa không biết, hãy đến cùng với họ và chia xẻ những gì mà mình có thể có được để đem anh em mình về cùng Thiên Chúa. Mẹ đang chờ đợi các con, Mẹ luôn luôn nâng đỡ các con, Mẹ luôn luôn chờ đợi và yêu thương các con mỗi ngày.

Những ngày sắp tới, tất cả những chuyện Mẹ chỉ có thể nói với các con, còn những chuyện của Chúa Mẹ không thể tiết lộ được, vì sẽ có một chuyện rất biến loạn lớn nhất thế giới, loài người chết như rạ. Các con hãy trở về và năn nỉ Lòng Thương Xót của Chúa đi để Ngài bớt cơn thịnh nộ, bớt phần sửa phạt.

Các con hãy mau lên! Hãy mau lên! Mẹ không còn thời gian nữa, từng ly, từng phút Mẹ tranh đấu cho các con. Hãy nhanh lên, hãy nhanh lên các con thương yêu của Mẹ!  Các con còn nghe tiếng của Mẹ và các con đang sống trong chương trình của Mẹ hãy cố gắng tập trung tinh thần, cầu nguyện thật nhiều và tìm cách loan truyền những lời của Chúa đến cho mọi người.

Những lá thơ mà Chúa muốn mạc khải trên Lucia qua thế giới các con hãy tiếp tục lanh lẹ để đưa ra ngoài với những hình ảnh của Ngài sắp xếp theo trình tụ mà Ngài muốn các con làm. Sớm chừng nào tốt chừng đó, cứu được linh hồn nào thì hay linh hồn đó. Hãy cố làm những điều mà Chúa muốn. Các con sớm làm để các con có một chỗ trú ẩn mỗi nơi mà Chúa muốn cứu cách riêng – những người mà được Chúa đóng dấu ấn trên họ.

Các con hãy lắng nghe lời Mẹ nói, những biến loạn xảy đến các con sẽ có sự thông báo. Mẹ sẽ cho các con biết và những người được mạc khải sẽ có cách để thông báo cho những người con biết chuẩn bị đón những ngày hoạn nạn sắp tới và các con không gì bằng hãy cầu nguyện Thiên Chúa bớt cơn thịnh nộ.

Hãy cầu nguyện! Đừng lo cho thể xác mà hãy lo cho tinh thần và linh hồn của mình. Tất cả những việc gì xảy đến Mẹ sẽ có thông báo cho các con để chuẩn bị những ngày chờ đợi và chuẩn bị những ngày trong nơi mà các con tập họp nhau lại để chờ ngày Chúa thanh lọc, nếu các con còn sống sót qua cơn biến loạn, khủng hoảng, kinh hoàng sắp xảy đến.

Mẹ không thể nói thời gian là bao lâu nhưng Mẹ chỉ cho các con biết thời gian không còn kịp nữa. Từng ly từng khắc các con hãy quý hoá thời giờ đó để mà làm những việc giúp cho anh em mình, và nói những người đang sống trong tội lỗi hãy quay trở về và năn nỉ Lòng Thương Xót của Chúa; đó là cơ hội cuối cùng mà Chúa cho loài người hôm nay. Hãy chuẩn bị!

Còn về mặt Giáo Hội đang trong tình trạng gặp rất nhiều điều, Trái Tim của Mẹ phải rỉ máu, lòng của Chúa phải đau như cắt với những người phản Kitô Giáo, với những người mưu đồ phản bội đã làm cho Giáo Hội rất đau khổ và khổ sở với vị lãnh đạo lớn tuổi đang trong tình trạng rất mệt mỏi và đau đầu với những gì mà anh em mình làm cho chính họ.

Cha thấy trước, Mẹ thấy, và Đức Chúa Cha đã thấy! Tất cả mọi sự Ngài đã phân minh rõ ràng, nhưng dù sao đi chăng nữa giờ cuối của những ngày sau cùng sẽ phải xảy ra hết tất cả mọi việc để biết đâu là phải, đâu là trái, đâu là thật và đâu là giả.  Lúc đó mới là ngày tận cùng, là ngày được thanh lọc. Những người còn sống sót lại, là những người của thế giới mới mà Chúa bảo vệ để cho họ có một đời sống mới, nhưng sự kinh khủng hãi hùng đó khó khăn lắm mới có thể thoát được.

Các con thương mến của Mẹ, các con yêu thương của Mẹ, hãy giúp cho anh em mình, hãy nói với thế giới, và hãy nói riêng với những người các con quen và biết được hãy trở về và ăn năn sám hối. Lần này không như những lần khác chỉ nói những điều, mà Chúa thực hiện thật rồi, vì thời gian hạn định đã qua và luật tuần hoàn phải đến. Giây phút đến nó phải đến để kết thúc những gì mà không thể ráp nối lại được và những gì Chúa sẽ lập lại trong những ngày mới với bình minh sáng rỡ của Đức Giêsu Kitô và Thiên Chúa gần với loài người.

Các con thương mến, trải qua điều đó các con tất bật mọi sự; biến cố đau khổ, đủ thứ mọi mặt: đói kém, mưa sa, bão táp, giông tố, động đất, và tai ương. Tất cả mọi sự sẽ lần lượt đi đến một cách bất ngờ và nước nào cũng có thể xảy ra những chuyện rối loạn. Nếu các con không thật sự cùng nhau để cầu nguyện cho thế giới, cầu nguyện cho anh chị em mình và không có bàn tay Chúa nâng đỡ tất cả mọi sự sẽ bùng nổ một ngày gần đây đối với con người và con người. Huống gì là Thiên Chúa đối với nhân loại ở trên địa cầu.

Các con đã đi quá mức và đã đi quá xa không còn đường để quay trở lại nên chỉ còn Lòng Thương Xót Chúa là con tàu cuối cùng để dẫn dắt đưa các con. Hãy bám víu vào Lòng Thương Xót của Chúa, hãy bước lên con tàu tình thương cuối cùng mà Ngài cho nhân loại. Hãy nhớ kỹ lời Mẹ khuyên nhắc: các con hãy đi ra ngoài mà nói cho tất cả anh em mình cùng những người mà các con biết được.

Ai có tai thì nghe, có mắt để thấy và có lòng để hướng về, thật sự trở về cùng Chúa, tín thác vào những ngày khắc khoải biến loạn của thế giới. Nếu các con không tin vào quyền năng thì Mẹ không còn gì để mà cứu các con nữa; chỉ biết nước mắt ràn rụa, giòng lệ tuôn rơi, những huyết lệ sẽ tràn lan khắp nơi để cứu nhân loại.

Các con hãy tỉnh thức! Các con hãy tỉnh thức! Các con hãy tỉnh thức và quay trở về cùng Chúa với Lòng Thương Xót cuối cùng của Ngài và lần hạt Mân Côi để giúp cho anh em mình, để níu kéo những người còn có thể cứu được. Hãy dùng thời gian còn lại của mình mà siêng năng – từng giờ, từng khắc – hãy giúp đỡ và lôi kéo anh em mình trở về cùng Chúa Giêsu.

Các con thương mến của Mẹ, Mẹ chỉ nói được với các con những lời sau đây: các con hãy cố gắng, hãy cố gắng, cố gắng thật nhiều, tu đức bản thân mình, đời sống hàng ngày, gia đình và những người chung quanh và kiếm tìm những người đang sống trong tội để đưa họ trở về cùng Chúa vào những ngày cuối cùng của đại thế giới.

Chào các con thương yêu của Mẹ. Chúc các con hãy sống trong sự bằng an mà Mẹ luôn luôn chúc lành cho những đứa con biết nghe tiếng của Mẹ, biết lắng nghe lời Chúa, và đang phục vụ Chúa và đang làm việc cho anh em mình ở thế giới ngày nay.

Chào các con, Lucia, Kim của Mẹ. Thương các con thật nhiều.

9 giờ tối

 

 

 

 

 

 

 

error: Content is protected !!