Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

Ngày 10 tháng 4 năm 2020

Ngày 10 tháng 4 năm 2020
 
Thông điệp này được linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần cho ngôn sứ, Lucia Phan, trước khi suy niệm Cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu.
 
Lucia:
 
Lạy Chúa, 7 giờ 25 phút, ngày Thứ Sáu, tháng 04, ngày 10, năm 2020. Ngày Thứ Sáu Tuần Thánh và cũng là một ngày đặc biệt trong cơn dịch bệnh khắp nơi trên toàn thế giới. Đây là năm đầu tiên mà Chúa dành cho anh em, chị em chúng con tưởng niệm Cuộc Thương Khó của Chúa, để chúng con cùng nhau trong sự hiệp nhất để dâng lên Chúa và nhớ lại tất cả những gì Chúa đã làm qua Cuộc Thương Khó của Chúa.
 
Lạy Chúa, xin cho chúng con dâng lên Chúa trong giây phút linh thiêng này, thay thế cho tất cả những nạn nhân trong cơn dịch bệnh đã ra đi. Đồng thời những người đang nằm trên giường bệnh với cơn hấp hối cuối cùng, những nạn nhân và những người vô tội, cũng như rất nhiều người trên thế giới chưa tỉnh thức, để nhìn nhận những điều cần thiết mà con người cần quay trở về với Thiên Chúa.
 
Ngày Thứ Sáu của năm nay – Thứ Sáu Tuần Thánh – một cách đặc biệt Chúa đã mở lòng và dành cho chúng con qua Cuộc Thương Khó của Chúa. 14 Chặng Đàng Thánh Giá đặc biệt hôm nay tại giáo đô Rôma của chúng con Chúa đã dành cho những người thành phần trong xã hội, đa số là những tù nhân, những tử tù và những người gần với những người tù. Cũng giống như chính Chúa Giêsu, đang đối diện với Philatô bắt tù, trở nên một tử tù và chết trên cây Thập Tự Giá, để nhắc nhở cho những người đó luôn có niềm hy vọng mà Chúa dành cho họ. 
 
Đặc biệt giáo đô Rôma hôm nay – một nơi đông đúc và tấp nập – nhất là những dịp lễ lớn như thế này hôm nay đã vắng lặng, trống vắng, yên tĩnh, chỉ có đôi ba người, là những người được tuyển chọn để đi 14 Chặng Đàng Thánh Giá. Xin cho chúng con được nhìn thấy hiện tượng này đang xảy ra là điều gì đang nhắc nhở cho từng mỗi một cá nhân, mỗi một tội nhân, mỗi một hoàn cảnh, và mỗi một chức vụ của chúng con trong thế giới của loài người nhân loại, không phân biệt bất cứ đạo giáo nào, là con người cùng đồng loại hãy nhìn thấy những cảnh hiện thực hôm nay. 
 
Xin cho chúng con cùng hiệp nhất với nhau trong một sự thiêng liêng và thánh thiêng trong ngày Thứ Sáu Tuần Thánh, đặc biệt trong cơn dịch bệnh khủng khiếp khắp nơi trên toàn thế giới, như đang đe dọa và bế tắc toàn bộ trong mỗi một đất nước. Xin cho chúng con hướng về một Đấng Thiên Chúa yêu thương, Ngài đã chết cho nhân loại; cái chết trên 2000 năm trước được nhắc nhở lại cho chúng ta. 
 
Đặc biệt, vào buổi chiều Thứ Sáu Tuần Thánh hôm nay dành cho những kẻ trong một thời đại – là những vô danh tiểu tốt, là những con người trong tội lỗi, là những kẻ thấp hèn yếu đuối hằng ngày trong cuộc sống – mà Chúa dành cho chúng con những cảm nghiệm để thưa và suy niệm trong Cuộc Thương Khó của Chúa.
 
Xin Chúa thương và đón nhận chúng con, cũng như đón nhận những người tại giáo đô Rôma buổi chiều hôm nay qua 14 Chặng Đàng Thánh Giá, mà họ nói lên những nỗi niềm của họ, những đau lòng của họ, những thất vọng của họ, và những điều họ đã lỡ trong cuộc sống để trở thành những tử tội và những tù nhân. Xin cho chúng con thấu hiểu được, Chúa đến để giải thoát tất cả mọi thành phần, mọi tầng lớp và giải thoát chúng con trong tội và cái chết, giải thoát những người tù tội, tha bổng cho họ với tình yêu qua Lòng Thương Xót. 
 
Hôm nay chúng con xin cùng với tất cả những người anh chị em nói lên tiếng nói của những linh hồn đã qua đi trong cơn dịch bệnh, của ông bà cha mẹ, và tất cả những linh hồn vẫn còn nơi chốn luyện hình. Còn biết bao nhiêu linh hồn qua bao thế kỷ, những người vua chúa, những người chức vụ và ngay ở đó cũng có những Giáo Hoàng, các Hồng y, các giám mục, linh mục vẫn còn với một nơi luyện hình chờ đợi giây phút này, chờ đợi ngày mà Chúa dành cho cả thế giới được nhìn thấy tất cả mọi sự đều bế tắc, khi con người không nhận ra những ân huệ và ân sủng mà Thiên Chúa đã ban đến cho chúng con.
 
2000 năm sau mới có thể thấy được sự suy niệm, với sự hiện diện qua cái chết của Đức Giêsu, mà hôm nay chúng con mới cảm thấy tất cả đều tập trung và thuộc về Chúa, với một lòng sốt mến, với một lòng tỉnh thức, với những lời thiết tha từ đáy lòng đã chôn kín và dấu kín trong tâm tư và tâm sự của mỗi một người của chúng con, trong mỗi một tầng lớp, trong mỗi một hoàn cảnh.
 
Đối với Thiên Chúa chúng con không còn gì để giấu diếm. Xin dâng lên Ngài, thưa với Ngài và đứng trước Thập Tự Giá để nhìn thấy cái chết đau thương của Ngài vì chính tội lỗi của loài người nhân loại; trong đó có mỗi một tội – nhỏ nhất cũng như lớn nhất – để chúng ta thấy được sự lớn lao vĩ đại mà Chúa đang nhắc nhở. Vì Chúa chết thay cho chúng ta thì những ngày còn lại và giây phút này xin đừng bao giờ bỏ cuộc và xin đừng bao giờ suy nghĩ theo cách nhìn của con người mà hãy tin tưởng vào Chúa; vì chúng ta bỏ Chúa nhưng Chúa không bao giờ bỏ chúng ta. 
 
Đó là một điều mà chúng ta chứng minh qua cái chết của Ngài dành cho chúng ta một sự bằng chứng, để chúng ta có thể thấu hiểu thêm với tất cả những gì mà hôm nay do chính luật của loài người định đoạt, do loài người quyết định. Nhưng hôm nay hãy nhường phần đó lại cho Thiên Chúa của chúng ta, và chấp nhận trong bối cảnh hiện tại. Thân phận mỏng dòn yếu đuối tội lỗi không cách gì để thắng được cuộc chiến; dẫu đó là tài năng, tiền tài và danh vọng. Hãy chấp nhận! 
 
Hoàn cảnh của hiện tại Chúa Giêsu sau 2000 năm như đang nói gì với chúng ta? Chúng ta thấy được điều gì Chúa đang nói với từng mỗi một tội nhân của chúng ta? Điều gì Chúa đang nâng chúng ta, là những con người bị tù tội, bị kết án, đã bị lãng quên bởi loài người? Nhưng Chúa đến tìm họ, Chúa đến đưa họ và Chúa đang lắng nghe họ cũng như đang lắng nghe chúng ta trong cơn dịch bệnh của linh hồn lẫn thể xác đặc biệt ngày hôm nay.
 
Xin cho tất cả chúng ta bắt đầu từ những điểm mà chúng ta xin. Xin Chúa Thánh Thần ban cho chúng ta ánh sáng, ban cho chúng ta một niềm tin và trái tim tình yêu – để suy niệm một cách sâu thẳm về tình yêu của Chúa dành cho chúng ta, qua cái chết đặc biệt ngày Thứ Sáu Tuần Thánh chưa bao giờ có thể có. Cả thế giới chúng ta cùng đồng lòng để suy niệm ngày Thứ Sáu Tuần Thánh tại gia, nhưng thật ý nghĩa. 
 
Có rất nhiều câu chuyện chưa bao giờ xảy ra nhưng xảy ra trong thế hệ của nhân loại ngày hôm nay, đóng dấu năm 2020, kể từ đầu năm cho đến hôm nay; đó là những tháng ngày dài chúng ta có thời gian để nhìn thấy tất cả mọi việc đang đi vào một sự nhắc nhở lớn lao. Thiên Chúa dành cho chúng ta cơ hội để đích thực biết được những gì thuộc về mình và biết được những điều mà chúng ta không thể cãi lại hoặc đi lại, và thắng lại với tất cả những gì nơi thế giới của con người, văn minh, tinh vi, hay tự do, cấp tiến, mà phải trở nên phục tùng toàn bộ. 
 
Hãy trở về để được đón nhận sự bình an, hòa bình, và xin được chấm dứt cơn bệnh qua sự chữa lành của tình yêu và Lòng Thương Xót của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Chính Ngài dâng chúng ta, nâng chúng ta và đưa chúng ta đến với Đức Chúa Cha, để chúng ta hiểu được quyền năng của Ngài. Bàn tay của Ngài nhất định sẽ lấy lại sự công bằng, ban phát sự công bằng và dành cho chúng ta những giây phút với khoảng trống đặc biệt ngày Thứ Sáu Tuần Thánh, qua Đức Giêsu, để chúng ta chọn lựa con đường đi và chọn những điều mà chúng ta đang đối diện. 
 
Vì không còn sự tự do nơi chúng ta nữa, mà trong một lòng tin để giúp chúng ta sức mạnh và cương quyết để đi với một con đường mà Chúa đã dành cho chúng ta. Chỉ đi trên con đường của Chúa và chỉ tin vào Chúa, và chỉ sống với một đời sống mà Chúa ban cho chúng ta, là những con người mang thân phận đồng loại, yêu thương, tha thứ để tỉnh thức trở về.
 
 
Bài Ðọc I: Is 52, 13-53, 12
Ðáp Ca: Tv 30, 2 và 6. 12-13. 15-16. 17 và 25
Bài Ðọc II: Dt 4, 14-16; 5, 7-9
 
 
Lucia
 
Lạy Chúa, Bài Đọc I, sách Tiên tri Isaia đã nói về Đức Giêsu Kitô đã chịu tất cả những gì khi Ngài đến với thế giới để lãnh tội cho chúng ta. Chúng ta thấy được tất cả mọi căn nguyên và mọi sự mà con người chúng ta đã đối với Ngài, nhưng Ngài chịu đựng tất cả và kết cuộc cuối cùng chúng ta đã thấy. Đến Bài Đọc II cũng nói về sự chịu đựng của Đức Giêsu Kitô và đức vâng lời cho đến giây phút cuối cùng.
 
Trong đời sống của chúng ta có rất nhiều điểm mà chúng ta thường thường cho đó là những việc bình thường nhất, nhưng trong sự bình thường nhất, phi thường nhất, lạ thường nhất mà Chúa chỉ chọn chính Đức Giêsu – là một Đấng Thiên Chúa, là một Đấng Cứu Thế, là Con Một của Thiên Chúa, nhưng Ngài vâng phục Thiên Chúa. Cho nên, đức vâng phục rất cần thiết cho tất cả những người khi lắng nghe giáo lý của Ngài, đặc biệt là những chủ chăn lựa chọn cuộc đời tận hiến để trở nên các mục tử.
 
Ngày hôm nay, Chúa muốn dành một cách đặc biệt để cho chúng ta hiểu những căn nguyên bình thường nhất. Đối với thế giới loài người, những người tử tội, hoặc là những tù nhân bị khinh chê, bị phạt, bị coi thường, bị mất đi quyền được tôn trọng. Chúa Giêsu là một Đấng vô tội, nhưng đến để lãnh tất cả những hình phạt do tội lỗi của con người đã làm nên cho Ngài. Ngài chấp nhận, nhịn nhục, tha thứ tất cả, để mang lại cuộc chiến thắng đó bằng cái chết, để giúp cho tội lỗi của chúng ta. 
Bất cứ hoàn cảnh nào, bất cứ tử tội nào, bất cứ tù nhân nào đều có hy vọng trong Đức Giêsu Kitô, với tình yêu. Ngài là Đấng giải thoát và cứu thoát, và là Đấng Cứu Chúa của toàn thể nhân loại để giúp cho chúng ta hiểu được đức tin. Chúng ta dựa vào Đức Giêsu, Ngài đã chết cho chúng ta. 
 
Ngày Thứ Sáu Tuần Thánh của năm nay là một năm đánh dấu. Tất cả mọi người chúng ta đều có cơ hội. Chắc chắn là những Kitô hữu không còn có điều kiện để đến những thánh đường và đến giáo đô Roma, nhưng vẫn còn điều gì đó trong chúng ta là một sự thiêng liêng không thể diễn tả được, vẫn đi tìm niềm hy vọng nơi Chúa, với Chúa và trong Chúa. 
 
Hôm nay chúng ta có cơ hội để chúng ta tưởng niệm Cuộc Thương Khó của Chúa, đặc biệt trong năm nay một cách sâu thẳm, để chúng ta suy niệm những điều Chúa chịu đựng qua Philatô, cho đến bước cuối cùng với loài người của chúng ta bằng những hành động khi chúng ta thấy được trên đoạn đường với Cuộc Thương Khó của Chúa. 
 
Chính chúng ta là những người lên án Ngài, đóng đinh Ngài, chính chúng ta đã sống với một cuộc đời mà chúng ta đã nhìn thấy trong Cuộc Thương Khó của Chúa. Chúa đã lặng thinh chấp nhận bản án vô tội, nhưng Ngài lãnh tội cho chúng ta, đã trở thành một tử tội mà ngày hôm nay chúng ta vẫn còn được hưởng và đón nhận. 
 
Đó là tình yêu của Chúa, sự tha thứ của Chúa, là một Đấng dành cho chúng ta sự sống và mang lại cho chúng ta niềm hy vọng trong mỗi một hoàn cảnh, mỗi một tầng lớp, mỗi một vai trò – dù là tử tội hay tù nhân – mà hôm nay chúng ta thấy được cảnh 14 Chặng Đàng Thánh Giá tại giáo đô Rôma, dành cho những người đó được nói lên tâm sự của họ.
 
Chúa dành cho họ cơ hội ở trong niềm hy vọng của mỗi một con người của chúng ta. Dù là đúng hay sai, dù là tội nhân hay người thánh thiện, Chúa đều dành cho chúng ta một cách đặc biệt mà chỉ có Ngài, chúng ta hãy nhường quyền cho Ngài, để cuộc sống qua thân phận loài người của chúng ta có tình thương, có tình yêu mà Chúa khao khát mong muốn nơi chúng ta.
 
Ngày hôm nay, chúng ta đại diện cho những kẻ qua đời trong tình trạng với cơn dịch bệnh trong những ngày đầu tiên, và cũng là những cơn hấp hối đặc biệt tại đất nước chúng ta trong một tình trạng cấp bách, đang nằm trong một tình trạng tiêu cực, với một số người ra đi càng ngày càng tăng cao, là một số người mà chúng ta thấy không thể tưởng tượng được. 
 
Vì đó là một cơn dịch bệnh của một thế giới của con người tạo nên, và những người ra đi đó họ có kịp chuẩn bị hay chăng? Hay họ đã có những giây phút cuối cùng nhưng họ không còn hơi, kiệt sức vì hơi thở đã hoi hóp vào đoạn cuối. Chúng ta thay thế họ để thưa với Thiên Chúa, để dâng lên Chúa trong Cuộc Thương Khó của Chúa này, để xin Ngài thương đến họ, giúp cho họ và cho họ ra đi một cách bình an trong Đức Giêsu Kitô, Chúa của chúng ta.
 
Vì Ngài chấp nhận cái chết để đưa những người thất vọng ở nơi u tối, ở những nơi luyện ngục và còn những nơi đang khóc than, nhờ chính Đức Giêsu qua cái chết để mang lửa của ánh sáng Phục Sinh mà thế giới chúng ta đang cần. 
 
Cả những người quá cố ở trong luyện ngục cũng đang cần nhờ ánh sáng đó để họ được phục hồi trong tình thương của Lòng Thương Xót, nhờ ánh sáng đó để được hạnh phúc và bình an trong Chúa khi họ ra khỏi thế giới, hay còn để vẫn là những con người tiếp tục, để bằng tiếng nói, bằng hành động, bằng một sự quyết tâm, bằng một đức tin để xin Chúa là Đấng quyền năng, xin Ngài nhìn và thương đến những kẻ có tội ăn năn sám hối, những tội nhân đã biết trở về thành những hối nhân và đã thành những chứng nhân như ngày hôm nay. Xin Chúa thương xót chúng con.
 
Lạy Chúa, chúng con xin được kết thúc những lời cầu nguyện và suy niệm qua hai Bài Đọc của ngày hôm nay, và bắt đầu giây phút này đây chúng con xin cùng nhau để dâng lên Chúa tất cả những nạn nhân trong cơn dịch bệnh. Đây là lần đầu tiên anh chị em nhóm Mình và Máu của Chúa họp mặt để cùng nhau suy niệm Cuộc Thương Khó của Chúa vào buổi tối hôm nay. 
 
Giờ đây con xin được kết thúc để giữ lại bài mà chúng con suy niệm bắt đầu từ Cuộc Thương Khó của Chúa mà chúng con dâng kính Chúa.
 
Lucia: 8 giờ 03 phút, ngày Thứ Sáu Tuần Thánh, tháng 4, ngày 10, năm 2020, tại tư gia. Tất cả anh chị em trong nhóm chúng con khắp nơi có mặt cùng nhau trong sự hiệp nhất để tưởng niệm Cuộc Thương Khó của Chúa buổi chiều hôm nay. 
 
Xin Chúa cho chúng con suy niệm và cảm nghiệm Cuộc Thương Khó của Chúa dành một cách đặc biệt cho chúng con, với một thế giới đang nằm trong tình trạng bế tắc của cơn dịch bệnh khắp nơi, trong sự hoảng sợ của từng mỗi một gia đình. Ngay những phần tử trong gia đình của anh chị em cũng vướng phải một cơn bệnh mà cũng làm cho chúng con rất sợ hãi, lệ thuộc vào tình trạng căng thẳng của ngày hôm nay.
 
Nhưng chúng con không sợ, chúng con dâng lên Chúa tất cả, dâng lên những người anh em con, chị em con, những người thân yêu của con và tất cả những người anh chị em trong nhóm, gia đình và thân nhân của họ. Bởi vì chúng con biết là Chúa chết cho chúng con, Chúa bị đau đớn cho chúng con và Chúa hoàn toàn dành cho chúng con tất cả. 
 
Xin cho chúng con – cũng như chính Chúa vâng lời Đức Chúa Cha, Chúa đã hoàn toàn chịu tất cả những nỗi đau và vẫn tiếp tục chờ đợi con người cho đến ngày hôm nay – thì cho dù xảy ra bất cứ điều gì xin cho chúng con cũng vâng lời Đức Chúa Cha. Xin Chúa định đoạt cho chúng con, cho anh chị em chúng con, cho gia đình chúng con và cho tất cả mọi người, dù chúng con không nằm trong tình trạng rớt vào cơn dịch bệnh. 
 
Xin Chúa cho chúng con luôn tin tưởng Chúa, là niềm hy vọng để thánh ý Chúa được thực hiện trong đời sống mỗi một người chúng con. Xin Chúa chữa lành cho dịch bệnh của linh hồn chúng con, là điều cần thiết nhất cho cả thế giới để chúng con được mở đôi mắt đức tin; khi cơn dịch bệnh của linh hồn đó được chữa thì dĩ nhiên cơn dịch bệnh của thân xác tự động cũng sẽ được chữa lành.
 
Chúng con tin tưởng vào Chúa. Xin Chúa thương cho tất cả mọi người đón nhận lắng nghe và có cơ hội, họ cũng nằm trong niềm hy vọng hiểu được điều gì Chúa đang nhắc nhở. Điều cần nhất là sự tỉnh thức trong một thời điểm mà chúng con đang nhìn thấy dịch bệnh của thể xác và cơn dịch bệnh của linh hồn lại càng trầm trọng hơn.
 
Xin Chúa thương cứu chữa chúng con để chúng con thấy được giá trị quan trọng vào ngày Thứ Sáu Tuần Thánh đặc biệt trong thế kỷ này, trong năm 2020 – như một sự đóng dấu của lịch sử mà chúng con được hiệp cùng với Giáo Hội chúng con, được hiệp cùng với tất cả mọi người khắp nơi năm châu bốn bể trong cơn dịch bệnh với sự bế tắc – để cùng nhau họp mặt để hướng về Thiên Chúa ngày Thứ Sáu Tuần Thánh lịch sử hiện tại hôm nay. Amen.
 
Lucia: Lạy Chúa, giờ này là 12 giờ 58 phút, tháng 4, ngày 10, năm 2020, Thứ Sáu Tuần Thánh, chúng con bước vào giờ đầu tiên của ngày Chúa Giêsu tử nạn. Chúng con dâng lên Chúa giây phút này, tất cả các anh chị em chúng con và mọi người chắc chắn rằng họ đang yên lành trong giấc ngủ. Chắc chắn có rất nhiều người anh chị em và tất cả những linh mục cũng như những người như chúng con, là những giáo dân của những giáo xứ, và cũng là giờ mà tất cả mọi người mỗi năm đều ở lại chầu Chúa. 
 
Năm nay chúng con không có cơ hội đến viếng thăm Chúa để tham dự thánh lễ tại các thánh đường vì hoàn cảnh của dịch bệnh hiện tại, đồng thời các nhà tạm đã bị đóng cửa, nhưng chúng con xin mời Chúa đến với chúng con, và xin cho anh chị em chúng con cùng nhau trong sự hiệp nhất chầu Chúa tại tư gia trong giây phút này.
 
Mỗi một khi chúng con tham dự Thánh Lễ Misa, chúng con đều dâng kính Sáu Lạy. Hôm nay chúng con dâng kính Sáu Lạy trước sự hiện diện của Chúa Giêsu Thánh Thể. Đặc biệt ngày hôm nay, ngày Thứ Sáu Tuần Thánh, chúng con tin Chúa dành đặc biệt cho chúng con tại tư gia. 
 
Dù rằng mọi việc đã trở thành sự thật, không còn có cơ hội tự nhiên theo cách thức như mỗi năm để tham dự những nghi thức trong Tuần Thánh một cách rất đông đúc, và những người giáo dân có những buổi lễ, cũng như có những lúc chúng con cùng nhau đi 14 Chặng Đàng Thánh Giá, chúng con canh thức và cầu nguyện.
 
Hôm nay, cho dù thế giới đang xảy ra biết bao nhiêu điều, nhưng chị em chúng con thay thế tất cả những người anh chị em trong nhóm, để chúng con xin được canh thức với Chúa trong đêm nay. Vì chúng con tin tưởng rằng Chúa luôn luôn ở cùng chúng con, dù bất cứ hoàn cảnh nào hay có rất nhiều điều ở trong một thế giới trong cơn dịch bệnh. 
 
Nhưng đối với linh hồn thì Chúa luôn luôn gần gũi, và luôn luôn dành cho những người tìm Ngài, những người tin vào Ngài và những người ở lại để canh thức với Chúa Giêsu trong lúc này. Nhất là Chúa đã lưu lại trên 2000 năm, và Chúa đã dành cho chúng con qua Cuộc Tử Nạn để cứu chúng con trong giây phút hấp hối này, cũng là những giây phút cuối cùng. Ngày mai Chúa sẽ ra pháp trường và Chúa sẽ chết cho cả thế giới nhân loại. 
 
Giờ đây, chúng con xin cùng nhau trong sự hiệp nhất, với sự hy sinh âm thầm bé nhỏ này, để xin dâng lên Chúa lời cảm tạ, lời tạ tội, lời xin lỗi, lời tri ân, lời sám hối. Chúng con chúc tụng Chúa, ngợi khen Chúa và tôn vinh Chúa. 
 
Xin Chúa cho chúng con được suy niệm về cái chết của Chúa để đời sống của chúng con sống một cách xứng đáng, để chúng con được đáp lại tình thương và công ơn mà Chúa đã dành cho chúng con. Dù rằng bé nhỏ thiếu sót, yếu đuối hay bất xứng, nhưng ít nhất trong giây phút này để chúng con suy niệm về những lỗi lầm của mình mà chính Chúa đã chết thay cho chúng con, Chúa chịu đau đớn vì chúng con và Chúa đã chịu chết vì tội lỗi của chúng con.
  
Giờ đây, chúng con cùng nhau xin mời Chúa Thánh Thần đến để sự chỉ dạy của Ngài giúp cho chúng con với những lời cầu nguyện dâng lên Đức Chúa Cha. Cảm tạ ơn Đức Chúa Cha, cảm tạ ơn Chúa Giêsu, và xin Chúa Thánh Thần dạy và giúp chúng con, để chúng con được sống bằng con tim, bằng lời nói, bằng hành động, bằng sự thật và bằng sự chân chính. 
 
Lạy Chúa, con cảm tạ ơn Chúa đã dành cho chị em chúng con trong giây phút này, con nhớ rằng năm ngoái khi chưa có điều gì xảy ra, chúng con luôn ở nhà tạm với Chúa, ở tại nhà chầu Thánh Thể Emmaus. Dù rằng họ đã cất Thánh Thể Chúa đi nhưng chúng con vẫn ở lại nơi đó, vì chúng con biết Chúa luôn ở đó với chúng con suốt bao nhiêu năm.
 
Nhất là mỗi một năm đều có Tuần Thánh để nhắc nhở công cuộc cứu độ của Chúa trên 2000 năm, nhưng trong thiêng liêng cao cả Chúa vẫn tiếp tục ở cùng chúng con cho nên chúng con không cảm thấy sợ; chúng con vẫn ở đó canh thức cho đến sáng, và tham dự giờ cầu nguyện buổi sáng bằng tiếng Latin.
 
Mỗi một vị linh mục, vào từng nhiệm kỳ, vẫn tiếp tục cử hành giờ cầu nguyện tại giáo xứ Thánh Têrêsa rất là nhiều năm. Nhưng đặc biệt năm nay, một năm hoàn toàn không có nghi thức gì hết, chúng con chỉ được tham dự Thánh Lễ Misa qua truyền thông, trên trang mạng và sau đó cũng kết thúc. Rất là vắng lặng, rất là lạnh lẽo và thấy một năm chưa bao giờ có trong giòng lịch sử, đặc biệt lần đầu tiên xảy ra trong thế kỷ này.
 
Lạy Chúa, tất cả mỗi một việc chúng con thật sự không hiểu được những việc gì đã xảy ra và có những điều gì lớn lao hơn nữa nhưng chúng con chỉ biết một điều duy nhất lạy Chúa, bất cứ hoàn cảnh nào và ở nơi đâu chúng con tin rằng Chúa luôn luôn hiện diện và lắng nghe những lời cầu xin của chúng con. 
 
Giây phút này, cho dù hoàn cảnh bắt buộc hay xảy ra bất cứ điều gì, chúng con vẫn dành giây phút này, vào giờ đầu của ngày Thứ Sáu Tuần Thánh, chúng con xin dâng kính Chúa thay thế tất cả mọi tầng lớp, mọi vai trò ở trong thế giới, đặc biệt trong tình hình dịch bệnh hôm nay. 
 
Những ngày tháng vừa qua chúng con cầu nguyện với ba Tổng Lãnh Thiên Thần. Chỉ có một điều duy nhất là cơn dịch bệnh này nó xảy đến nhưng tất cả anh chị em chúng con vẫn còn được bảo vệ cho đến ngày hôm nay. Tất cả anh chị em trong nhóm hoặc là con cái của chúng con chẳng một ai rớt vào tình trạng của dịch bệnh.
 
Nhưng chúng con xin Chúa, bởi vì dịch bệnh, những người chúng con quen biết cũng như còn rất là nhiều người trên thế giới này, mỗi một ngày chúng con nghe được họ đã ra đi một số không ít. Tiểu bang New York cũng như tất cả các tiểu bang khác, mỗi ngày số người ra đi lên đến cả trăm người chứ không phải là dưới cái số đó nữa; là một điều rất trầm trọng! 
 
Chính phủ cũng báo là tuần này rất là quan trọng, tuần này là tuần cao điểm nhất, và cũng khuyên chúng con ở trong nhà, cô lập càng nhiều thì càng tốt, để không lây nhiễm bởi bất cứ hoàn cảnh với không khí ngày hôm nay. Có biết bao nhiêu người đang bị dịch bệnh, chúng con không biết ai là ai cả, nhưng chúng con chỉ biết với tình hình này nếu tiếp tục kéo dài thì sẽ như thế nào và sẽ ra sao, vì mọi sự đều bế tắc tất cả.
 
Đời sống thiêng liêng, lắm lúc, khi bắt đầu thì con người cảm thấy có rất nhiều sự bất ngờ cũng như ngạc nhiên, họ chưa có chấp nhận được. Đồng thời thấy cứ mỗi ngày tiếp tục thời hạn cách ly kéo dài từ ba tuần này đến ba tuần khác hoặc hơn nữa thì con người trở thành thói quen, và khi họ trở thành thói quen rồi thì sự ý thức nó cũng không còn một cách đặc biệt nữa. Bây giờ là trong cơn dịch bệnh, cho nên người ta cảm thấy sợ, nhưng khi đã thành thói quen thì chắc chắn rất là khó để có thể trở lại với những ngày bình thường. 
 
Chúng con xin dâng lên Chúa, bởi vì sự tiêu cực con người luôn luôn có và luôn rớt vào tình trạng lười biếng. Hôm nay là một cơ hội nữa. Con thấy giới trẻ nó rất là vui, bởi vì nó không muốn đến nhà thờ. Khi nó được tham dự thánh lễ ở nhà nó cảm thấy rất là hay, điều đó con đã được nghe và thấy cách của chúng nó. Chúng nó rất là trẻ và chúng nó không biết, chỉ nhìn thấy những hiện tượng qua truyền thông, qua mạng thì nó lại cho đó là điều rất là hợp lý. 
 
Nhưng quả thật, đời sống mà không sống động đối với chúng con cảm thấy một sự mất mát rất nhiều, chúng con cảm thấy rất khô khan, không có thể dễ dàng như mỗi một ngày chúng con được trực tiếp đến tham dự thánh lễ một cách sống động.
 
Lạy Chúa, chúng con là con người. Tất cả mọi người chúng con đều cần có một sự sống động, có một không khí an lành, có một đời sống bình an mạnh khỏe, để tất cả mọi sự được có cái nhìn lạc quan; đồng thời cũng có sự bình an trong tâm hồn. Nhưng đây là một điều mà chúng con đã nhìn thấy chung, cơn dịch bệnh khủng khiếp đã hoành hành khắp nơi trên thế giới, cho nên chúng con xin Chúa cho chúng con theo cách của Chúa, chỉ có Chúa là Đấng để cho họ tin và họ biết được việc của Chúa làm.
 
Chính vì những sự bâng khuâng đó mà chúng con đã được đón nhận, một toa thuốc của Tổng Lãnh Thiên Thần Raphael. Ngài đã dạy cho chúng con cách thức để nấu dầu ô-liu với những cánh hoa hồng. Chính ngài đã chữa lành cho một người, vào năm 1993, điều này đã xuất hiện. Ngài cũng đã nói trước cho biết rồi sẽ có những bệnh lạ xảy ra trong thế giới, và khi bệnh đó xảy ra thì dùng dầu này để chữa lành cho họ tất cả các thứ bệnh. 
 
Đây là ngụ ý Tổng Lãnh Thiên Thần Raphael đã dành một cách đặc biệt cho chúng con. Ngài chỉ dạy một cách rất rõ ràng cách thức khi chúng con dùng dầu này, chúng con phải luôn luôn đọc những lời kinh dâng lên Đức Mẹ Hoa Hồng Mầu Nhiệm khi chúng con cầu nguyện để xin chữa lành. 
 
Tổng Lãnh Thiên Thần Raphael đã nhắc chúng con rất là nhiều, là phải luôn luôn có Thánh tượng Đức Mẹ Hoa Hồng Mầu Nhiệm, hoặc là bức tranh Đức Mẹ Hoa Hồng Mầu Nhiệm. Đó là Đức Mẹ Hoa Hồng Mầu Nhiệm, bởi vì Đức Mẹ Hoa Hồng Mầu Nhiệm với Tổng Lãnh Thiên Thần Raphael có một chương trình đặc biệt với dầu để xức cho những bệnh nhân.
 
Đây là một cơn dịch bệnh khủng khiếp. Có thể nói rằng khoa học cũng đã tìm một thứ thuốc nào nhưng nó vẫn còn là một con số rất tiêu cực với những người bị bệnh. Ngay cả những người trong gia đình cũng có những hiện tượng mà chúng con không biết làm cách nào hơn chỉ ngoài uống nước chanh, tỏi và mật ong.
 
Lạy Chúa, đây là chúng con có thể biết được tất cả những gì được sắp đặt để giúp chúng con đỡ miễn nhiễm hơn, nhưng chỉ có sự chữa lành từ thiên đàng thì mới có thể có hiệu nghiệm. Và đúng như lúc mà Chúa đã dành cho con ngày hôm nay, không phải là một sự tình cờ, vào ngày Thứ Năm Tuần Thánh, ngày Lễ Rửa Chân. 
 
Chúng con đã chuẩn bị, chúng con đã mua một chai dầu ô liu 100%, loại tốt nhất, đồng thời chúng con cũng mua một bó hoa hồng. Hôm nay là ngày Thứ Sáu, chúng con phải chuẩn bị làm sao để ngày mai, Thứ Bảy, có dầu đó, và xin cho con được dùng dầu này để xức. Nếu đúng như Thiên thần Raphael muốn và những người trong nhóm chứng minh điều này thì chắc chắn chúng con sẽ chứng minh được một cách rất rõ ràng, và chúng con sẽ dùng dầu này để chữa bệnh cho tất cả những người đang mắc căn bệnh virút côrôna. 
 
Nhưng một điều cần để được chữa bệnh là chính họ phải tin và lạy Chúa, sau đó xức dầu để xin Chúa chữa lành. Vì đây là một điều để phổ biến nếu có thể được, là điều Chúa giúp cho chúng con, vì Chúa đã từng nói vào những ngày tháng trước kia: chúng con là những người có ơn chữa lành, nhưng chúng con chưa bao giờ thực hành điều này và chưa bao giờ biết chữa lành như thế nào. Đây là một cơn dịch bệnh khủng khiếp, y khoa cũng phải bó tay; bởi vì đây là một vũ khí sinh học. 
 
Chúng con tin và biết chắc rằng tất cả mọi việc đối với thế giới không thể, nhưng đối với thiên đàng thì mọi sự đều có thể khi Chúa cho phép. Sứ vụ của chúng con là loan truyền Sáu Lạy để chỉnh đốn cho đời sống của đức tin khi con người sống trong những ngày rớt vào tình trạng bế tắc hôm nay. Có nhiều điều đang xảy ra như đã được báo trước – những biến loạn, những biến cố và những sự cấp bách như thế này thì tìm ở đâu ra? Chỉ ngoài thuốc của thiên đàng.
 
Như Chúa Giêsu trên 2000 năm trước, trước khi bước vào Cuộc Tử Nạn, thì Ngài cũng đã từng chữa lành cho biết bao nhiêu người. Ngài đã từng chữa cho người đui được thấy, người điếc được nghe, người què đi được, người chết sống lại, và còn biết bao nhiêu bệnh mà Ngài đã chữa cho thế giới đầu tiên trên 2000 năm.
 
Tuần Thánh nhắc nhở những điều kỳ diệu nhất và trong lúc này cũng là hy vọng lớn lao cho cả một thế giới đang nằm trong cơn dịch bệnh. Đây là lúc mà chúng con đến để xin với Chúa, để nhìn thấy được vì tội lỗi mà Chúa chịu cho chúng con, và Chúa đến để cứu chúng con về mặt linh hồn lẫn thể xác. Chúng con tin tưởng rằng điều gì xuất hiện trong thời điểm này là những việc thánh từ thiên đàng gửi đến. 
 
Xin Chúa giúp chúng con can đảm mạnh mẽ để tiến bước trong đời sống của nhân chứng, đi kèm sự chữa lành qua dầu mà Chúa dành cho chúng con. Đặc biệt đêm nay chúng con canh thức, và ăn chay trọn vẹn ngày Thứ Sáu Tuần Thánh; ngày mai chúng con bắt đầu nấu dầu theo thánh ý Chúa để được đặt trên những người được xức dầu đó, và xin Chúa chữa lành cho họ, chữa lành cho họ không phải chỉ là một thân xác trong cơn dịch bệnh virút côrôna, mà xin hãy chữa lành cho đời sống của linh hồn.
 
Bao nhiêu lần chúng con nằm trong cơn dịch bệnh nhưng chúng con không tìm được và chưa tìm được thuốc để chữa cho cơn dịch bệnh của linh hồn. Trong đó có ghen tương, ganh ghét, đố kỵ, trong đó có những con người sống bất chính bất tuân và bất phục tùng, trong đó còn rất nhiều điều của dục vọng tham lam và còn rất nhiều điều. Đó là dịch bệnh qua bao thế kỷ chưa có thuốc để chữa trị. 
 
Cho nên, ngày hôm nay xin Tổng Lãnh Thiên Thần Raphael trong cơn dịch bệnh khủng khiếp đang đe dọa tánh mạng và đời sống của con người và làm bế tắc tất cả mọi điều trên toàn thế giới, là một điều gì đó mà thiên đàng đang nhắc nhở. Và đây cũng đúng lúc để cho mọi người được nhìn thấy quyền năng của Chúa và tin vào Thiên Chúa, Đấng cứu chữa linh hồn lẫn thể xác.
 
Và đó là niềm hy vọng và niềm vui trong cơn dịch bệnh, mà con người được đón nhận sự chữa lành, qua dầu thánh mà Thiên Chúa đã dành cho Tổng Lãnh Thiên Thần Raphael – là một thầy thuốc, là một lương y của thiên đàng – đến đúng lúc như được báo trước những cơn dịch bệnh lạ thường xảy đến, và đó cũng là một cơn bệnh dịch như đã nói trong toa thuốc đây là dầu để xức và chữa trị cho cơn bệnh dịch đó.
 
Cho nên, ngày hôm nay chúng con tin tưởng tất cả những gì Chúa làm đều có ý nghĩa. Các Tổng Lãnh Thiên Thần cũng như các thiên thần mỗi một người có một vai trò, và vai trò của Tổng Lãnh Thiên Thần Raphael đặc biệt sẽ dành cho thế giới ngày hôm nay, cho những ai kêu cầu danh ngài. 
 
Đặc biệt, Sáu Lạy đã dành cho chúng con cơ hội được tung hô và tôn vinh Thiên Chúa qua mỗi một lạy. Mỗi một lạy dẫn chúng con đi sâu vào một sự sống động trên 2000 năm mà Chúa Giêsu đã thực hành, và đi sâu vào những lời chỉ dạy của Đức Chúa Cha, đồng thời còn đi sâu vào với những ngôn sứ tiên tri, với những việc mà các ngài đã làm và cần tuyên bố, để cho tất cả mọi sự việc trong mỗi một thời đại được sống lại trong thế kỷ của ngày nay. 
 
Vì con người trong thế kỷ của ngày nay ỷ vào những sự tinh vi, ỷ vào khoa học kỹ thuật, ỷ vào tất cả những gì nơi đời sống của con người mà quên đi chân lý của sự thật, quên đi đời sống mà chính Thiên Chúa là Đấng làm chủ, yêu thương, che chở, bảo vệ, và Ngài chính là Đấng Cứu Độ. 
 
Con người đã hoàn toàn theo cách của khoa học để thay thế luật của Chúa, thay thế giới răn của Chúa, và quên đi những gì ở nơi thân phận của yếu hèn, tội lỗi, thấp hèn, chẳng có gì là thông minh. Bởi vì tất cả đều trở thành những điều của hạ giới thì làm sao có thể so sánh được với một Đấng toàn năng, là một vị Chúa yêu thương. Đấng yêu thương đó đã tạo dựng nên trời đất muôn vật và cả chính chúng con. 
 
Tất cả mọi việc của thượng giới thì luôn luôn khác biệt, cho nên để cho mọi người trên thế giới ngày hôm nay được mở mắt để nhận biết điều gì của thượng giới, điều gì do chính bàn tay Thiên Chúa can thiệp, điều gì mà Chúa tha thứ, và điều gì mà Chúa nhậm lời với những kẻ cầu xin. 
 
Hôm nay, với những ai trở về với Chúa, Món quà Sáu Lạy đó không phải chỉ là chữa lành cho đời sống của linh hồn không, mà chữa lành luôn cho cả đời sống mà chúng con đang mắc phải với cơn bệnh. Món quà Sáu Lạy đó đã giúp chúng con trưởng thành và trở về, đi kèm với một sự chấp nhận mà thiên đàng đã dành cho chúng con trong cơn khủng hoảng và căng thẳng qua cơn dịch bệnh ngày hôm nay. 
 
Mọi tầng lớp, mọi vai trò trong tình trạng chúng con thấy, chỉ có ba tuần chưa đủ để họ có thể nhận ra những gì cần thiết để trưởng thành trở về, và chưa đủ để họ thấy được mọi việc. Còn một số người con đã hỏi thăm, con cũng đã lắng nghe,những người quen biết thì có những người họ vẫn tỉnh bơ.
 
Đây là một cơ hội được ở nhà hưởng lương và có thể coi tivi chớ họ không nhắc gì đến việc cầu nguyện, họ cũng không nhắc gì đến việc tham dự Thánh Lễ Misa qua mạng; họ cũng không nhắc nhở gì đến những người đang mang dịch bệnh, vì gia đình nào có gia đình đó. Điều ích kỷ đó vẫn còn trong thế giới này!
 
Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con, vì có rất nhiều người anh em mà chúng con phải cần thay tiếng nói cho họ. Chúng con cũng xin dâng lên Chúa và xin sự công bằng của Chúa đã dành cho chúng con, cũng như cho tất cả mọi người trên thế giới. 
 
Chúng con biết, chúng con nghe và chúng con tin. Chúa đã từng nói: “Ta không muốn những kẻ gian ác phải chết, Ta muốn nó sám hối, được sống.” Đó là lòng nhân từ bao la mà Chúa dành cho họ, và Chúa cũng dành cho chúng con được hiểu rằng tất cả những gì đến đều là sự nhắc nhở để giữ lấy linh hồn chúng con. 
 
Nhưng trái lại, con người của chúng con hiểu biết rất giới hạn và đời sống của chúng con đã quen với tội, sống với tội, và đã luôn phạm tội, cho nên cảm thấy chai đá và khô khan nguội lạnh, không còn một cảm giác; bất cứ một điều gì đó không đụng chạm đến họ. Là một sự ích kỷ, chẳng nghĩ gì đến ai; điều gì xảy ra mặc kệ, miễn rằng cá nhân đó họ đầy đủ mọi điều chớ họ không biết cầu nguyện, cũng không biết cám ơn. 
 
Đây là một điều đáng sợ nhất cho thế giới. Thế giới đang đi vào tình trạng với một sự tiêu cực khủng khiếp cho đời sống thiêng liêng, và đó là cơn dịch bệnh của linh hồn mà Chúa đau đớn vì chính họ. Vết thương của Ngài vẫn rỉ máu hôm nay, nhắc nhở đó là ngày Thứ Sáu Tuần Thánh – Chúa sắp sửa bước vào một cuộc đau đớn khủng khiếp mà thân xác bị xé nát. 
 
Nhưng Ngài không đau. Ngài đau rằng lòng người quá cứng cỏi, lòng người quá chai đá; con người hoàn toàn chưa chấp nhận được những điều mà một Đấng Thiên Chúa dành cho họ. Vì Ngài cai trị bằng tình yêu và Ngài thương con người vô bờ bến cho nên Ngài đã chịu đựng và chịu đau đớn.
 
Ngày hôm nay, tất cả sự thật sẽ đến lúc chúng ta nhìn thấy. Alpha và Omega, Bắt Đầu cũng là Kết Thúc, cho nên chúng ta thấy chưa bao giờ có trong lịch sử. Tuần Thánh mà tất cả giáo dân không được đến nhà thờ, và các linh mục âm thầm cử hành những nghi thức tại những thánh đường trống rỗng. Đặc biệt tại giáo đô Rôma, chỉ có Giáo Hoàng và một số người giúp lễ. Rất là ít người, đứng cách khoảng xa, hoàn toàn trống rỗng. Tất cả các giáo xứ, tất cả các nước, các quốc gia đều nằm trong tình trạng này.
 
Đây là một điều không phải là một chuyện dễ dàng để chúng ta nhìn thấy một cơn dịch bệnh bình thường, mà là một điều gì đó đang nhắc nhở cho cả thế giới nhân loại của chúng ta hãy trưởng thành, hãy đến với Chúa để đón nhận những lời chỉ dạy, qua Chúa Thánh Thần, dạy cho chúng ta khi chúng ta phục tùng trở về bằng lòng sám hối ăn năn. 
 
Đêm nay – Thứ Sáu Tuần Thánh – những điều chúng ta dâng thay cho họ, có thể là đêm đầu tiên trong lịch sử và cũng là đêm cuối cùng của nhân loại. Tất cả chúng ta đều cùng nhau trong sự hiệp nhất để đóng vai trò một cách xứng đáng, để kính dâng lên Thiên Chúa món quà đặc biệt mà Mẹ Maria đã cố vấn cho chúng ta thực hành suốt sáu năm, qua những điều kỳ diệu và huyền nhiệm và những Lời của Ngài đến để dạy cho chúng ta mười năm. 
 
Tất cả những những điều này không phải là chuyện bình thường, nhưng chính những con người bình thường tầm thường thì lại làm và thực hành để thay thế cho những người mà ngày hôm nay họ thiếu đức tin, không có đức tin, hay từ chối đức tin, hay theo cái nhìn của khoa học mà quên đi những gì rất giới hạn nơi con người. 
 
Chỉ có những giây phút hấp hối, chỉ có những giây phút mà con người kiệt sức, và những giây phút mà con người bất lực, không làm được bất cứ điều gì thì họ mới bắt đầu mở miệng cầu nguyện. Đó là những giây phút còn lại, đa số trong kỳ dịch bệnh này.
 
Lạy Chúa là Thiên Chúa toàn năng, trái lại, lại có những người nhân đức, những người công chính, những người thánh thiện, họ xả thân để chăm sóc cho một xứ sở với một số người rất đông bị hại bởi những kẻ thù, bởi những kẻ khát vọng đã làm tang tóc cho đất nước này, cũng như cho cả thế giới. Con người ngày hôm nay đang tập trung để giúp cho những người dân, và tập trung tìm cách để giảm bớt cơn dịch bệnh, và cũng chấp nhận sự thật những người đã ra đi là một số không ít. 
 
Đây là một điều rõ ràng để nhắc nhở cho đời sống của chúng ta từng người một, và cũng nhắc nhở cho từng mỗi một người Kitô hữu, ngay cả hàng Giáo Hội, cũng như tất cả những người chức vụ, hãy nhìn thấy sự quyết định của con người chúng ta theo những những cách thức mà hôm nay chúng ta phải trả lời với Chúa từng mỗi một cá nhân.
 
Đặc biệt, ngày Thứ Sáu Tuần Thánh hôm nay như một đóng dấu của lịch sử năm 2020. Chưa bao giờ có, nhưng xảy ra giữa một thế giới con người và đang đông đúc dân chúng với sự phồn thịnh của thời đại, và đi vào với một chương trình mà con người cho đó là khoa học kỹ thuật cấp tiến.
 
Ngày hôm nay điều gì xảy ra chắc chắn là chúng ta không ngờ và nghĩ không thể xảy ra, nhưng đã xảy ra. Chúng ta hãy nhớ ngày hôm nay, Bài Đọc I vào ngày Lễ Rửa Chân, Đức Chúa Cha đã nói gì với Môsê? – Bài Đọc I Chúa đã dành và chỉ định rất rõ từng chi tiết một, để chúng ta biết rằng, mỗi một người và mỗi một thời đại đều có những điều mà Thiên Chúa dành một cách đặc biệt. 
 
Nó không đi ra khỏi giáo lý của Ngài, nó không đi ra khỏi những câu chuyện đã có trong giòng của lịch sử và nó cũng không đi ra khỏi những gì như Chúa đã dặn dò dân Israel. Đó là ăn chiên hoặc dê theo cách mà Ngài chỉ và dùng máu của nó để quết trên khung cửa của mỗi một căn nhà họ cư ngụ, và Chúa sẽ trừng trị với những người không lắng nghe, dù họ là ai.
 
Ngày hôm nay chúng ta có thể suy niệm một chút xíu, có phải tương tự như hôm nay hay không? Chúng ta hãy nghĩ lại xem, bởi vì chưa bao giờ có những điều xuất hiện một cách rõ ràng tận tường; chính Chúa là Đấng hướng dẫn, qua Chúa Thánh Thần, để giúp chúng ta biết được Món quà Sáu Lạy. 
 
Mẹ Maria đã từng nói ngay từ lúc bắt đầu – Món quà Sáu Lạy là chìa khóa cuối cùng và món quà Sáu Lạy cũng là một dấu vết để giúp chúng ta còn tồn tại, như chính vết máu chiên được quết lên khung cửa những căn nhà như Chúa Cha đã dặn ông Môsê nói với toàn dân Israel. Trước khi Chúa làm điều này, Chúa cho tất cả mọi người hãy chuẩn bị một bữa ăn, và dùng máu chiên đó để quết lên khung cửa những nhà có ăn thịt chiên. 
 
Ngày hôm nay chúng ta thấy, giữa tình trạng của dịch bệnh không biết chừng nào ngưng, khoa học kỹ thuật hôm nay cứ mãi nói là sẽ có, nhưng chúng ta chưa biết sẽ ra sao. Chúa cũng dành lòng nhân từ để cho những người tin tưởng thuộc về Chúa, sống trong công chính; nhưng Chúa muốn tất cả những người đang sống trong tội lỗi quay trở lại để mở miệng cầu xin và tin vào Ngài, thì chắc chúng ta sẽ được giải cứu. 
 
Nhưng con người vẫn miệt mài tin vào khoa học kỹ thuật, vẫn tiếp tục tục tìm đủ mọi cách để đánh phá nhau, tiếp tục sống trong sự ác, tiếp tục lợi dụng, lạm dụng trong tình trạng này, để thi hành những việc ác mà họ đã làm và đang làm, lợi dụng điểm này để giữ lại chức vụ của mình. Và còn rất nhiều điều chúng ta thấy, chán chê, ê hề với cuộc sống qua sự tranh giành chức vụ, tiền tài và danh vọng. 
 
Ngày hôm nay chúng ta chỉ biết một điều duy nhất rằng chúng ta có cơ hội để ở lại với Chúa Giêsu ngày Thứ Sáu Tuần Thánh. Chúng ta canh thức với Chúa trong đêm nay, vì đêm nay Chúa cô đơn lặng lẽ; Chúa dẫn theo ba tông đồ đến vườn Giếtsimani nhưng các ngài cũng đã mệt nhoài và đã ngủ. Chúa cô đơn một mình, và Ngài đã gục đầu trên hòn đá. Hòn đá đó vẫn và còn tiếp tục tại Giêrusalem, trên 2000 năm vẫn còn những dấu chỉ đó, nước mắt và mồ hôi máu đã chảy ra như tối hôm qua chúng ta suy niệm. 
 
Hôm nay chúng ta mới chính thức suy niệm. Đêm nay rất dài và đêm nay có những lời mà Chúa Giêsu thưa với Đức Chúa Cha, những lời mà chính Ngài đã từng thưa: “Xin Cha cất chén đắng cho con, nhưng xin đừng theo ý con mà theo ý Cha.” 
 
Ngài vẫn là một Đấng vâng phục, Ngài là Đại Hoàng Tử của thiên quốc, là một người Con duy nhất mà Đức Chúa Cha yêu quý, nhưng là Đấng vâng phục đầu tiên; vâng phục để chịu cảnh mà trong mấy tiếng đồng hồ nữa đây chúng ta sẽ thấy Chúa nhất định sẽ ra pháp trường và còn chịu rất nhiều điều đau đớn nhục nhã mà con người của chúng ta trong cách phản bội Ngài. 
 
Cho nên, ngày hôm nay chúng ta, là những phạm nhân, là những tội nhân qua bao thế hệ, hôm nay xin cho chúng ta dùng những giây phút này để ở lại với Chúa, dẫu rất ngắn ngủi. Trong một thời đại văn minh nhưng Chúa cũng dành cho chúng ta cơ hội để nói tiếng nói thay cho những kẻ đã ra đi, thay cho những kẻ trong cơn dịch bệnh, thay cho những kẻ ngoan cố cứng đầu, và thay cho những kẻ có tội chưa quay trở về và chưa tỉnh thức. Xin Chúa thương tha thứ cho chúng ta. 
 
Và giờ đây chúng ta bắt đầu cúi đầu sấp mình để dâng lên Chúa tất cả mọi vấn đề mà chúng ta đang gặp và được nghe thấy như tình trạng hôm nay.
-o0o-
Ngôn sứ Lucia Phan là một người Mỹ nhập cư từ Việt Nam. Chị sống đời cầu nguyện. Hằng ngày chị tập trung vào việc chầu Chúa qua Bí tích Thánh Thể, tham dự Thánh lễ Hy sinh Cứu độ của Chúa Giêsu và thực hành Sáu Lạy. Chị Lucia nhận được thông điệp bằng cách phát biểu nội tâm (interior locutions) và có thể ghi nhận được những hình ảnh về Thánh Thể, cả dưới dạng hình và phim, qua điện thoại thông minh. Chị nhận được thông điệp từ Thiên Chúa, Đức Mẹ, các Thiên Thần và các Thánh từ năm 2011.
 
Mời vào những trang nhà:
 
Những Mạc Khải Mới Qua Bí Tích Thánh Thể
nrtte.net
Những Mạc Khải Mới Qua Chúa Giêsu Thánh Thể
nrttej.org
Rước Mình Thánh Chúa Ra Thế Giới
EucharisticJesus.net
 
Xin chia sẻ thông điệp và trang nhà này với những người bạn quen biết.
error: Content is protected !!