Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

Huyết Lệ Của Mẹ

[wpfilebase tag=file id=139 tpl=simple-mp3 /]

My Tears of Blood

Ngày 18 Tháng 4 Năm 2013

Đức Mẹ:  L. thương mến của Mẹ,

Trong thâm tâm của con sáng hôm nay, đúng là Mẹ muốn con phải đến Thánh Tượng Guadalupe ở nơi Nhà Thờ mà mỗi một ngày con đón thông điệp của Chúa và Mẹ ở nơi đó, là điều đúng hơn ở nơi đây.

Nhưng bây giờ con đã hỏi thì Mẹ cũng cho con được biết và cảm nghiệm được những hình ảnh vừa xảy ra mà chính con đã được nghe, được thấy và trong sự bàn luận của tất cả mọi đứa con mà chính Mẹ đã thấy trong sự suy nghĩ, trong sự hoang mang và trong điều quan tâm mà chính chúng con đang chờ đợi để đón nghe những lời này.

L. thương mến của Mẹ, đây không phải là một chuyện tình cờ mà chính Mẹ đã báo trước cho các con biết trước rất lâu về những hiện tượng mà chính Mẹ đã báo trước trong những bài mà các con được tường thuật, trong những bài mà các con đón nhận những thông điệp từ nơi Chúa cũng như nơi Mẹ.

L. thương mến, chuyến đi vừa rồi là một chuyến đi mà chính Chúa chỉ định cho tất cả các con được đến ở nơi đó, và cũng chính chúng con đã được chọn để đến nơi chốn mà chúng con được gặp gỡ Mẹ qua Thánh Tượng Mẹ Guadalupe.

Tất cả những việc mà Mẹ làm và linh ứng cho những Thánh Tượng mà các con đã thấy chính Mẹ đã nhỏ những giòng huyết lệ để mời gọi thế giới trần gian.

Không phải lần đầu tiên mà là không biết bao nhiêu năm tháng của những ngày đã qua, những ngày gần nhất và hôm nay là những hiện tượng để chứng thực cho các con một cách rõ ràng là Mẹ đã báo trước những sự việc mà chính con người phải trải qua bằng chính những giòng Máu mà các con sẽ đối diện với những anh em, với những người trên thế giới hôm nay.

Họ sẽ dùng cách này hay cách khác để có những điều giải quyết bằng những sự việc tang tóc, máu me và những cái chết vô cùng tàn nhẫn để các con thấy được sự kinh khủng, sợ hãi mà chính Mẹ đang quan tâm và chính Chúa Giesu đang can thiệp của một thế giới kinh khủng và hãi hùng của những ngày còn lại. Họ tranh đấu và họ đối diện để giết hại nhau để Máu mà các con đã thấy là những điều giải quyết với những sự việc tiêu diệt mà họ muốn bá chủ cả hoàn cầu và thế giới.

Mẹ cũng đã lên tiếng và mời gọi tất cả đó đây. Một số con người cũng đã thấy và trở về, nhưng sự tàn ác nó vẫn còn và nó vẫn kinh khủng hơn nữa.

Cho nên không có việc gì mà tự động có thể xảy ra, nhưng đây là một sự báo trước mà con người đối xử với nhau bằng cách giết hại nhau để sự đau đớn của Trái Tim Mẹ, sự khắc khoải và nuốt lệ của chính Chúa Giesu đang đối diện với một thế giới và xã hội ngày nay.

Các con thương mến của Mẹ, ân phúc thì Chúa cũng đã ban và Chúa đã cho các con thêm thời gian.

Mẹ cũng hy vọng và mời gọi rất nhiều người ở trong thế giới ngày nay, cũng đã ban cho con và những người ở trên thế gian này những mạc khải mới và cũng đem những lời mà Chúa nhắn nhủ trao gởi và mời gọi tất cả mọi người ở trên thế giới, để chúng con hãy quay về với công bình, chân lý, quay về với hòa bình trên mọi quốc gia.

Đó là sự yêu cầu và những lời mà chính Thiên Chúa hứa ban cho con người nếu họ thật sự bỏ hết tất cả những sự tranh giành, tranh đấu và quyền lợi để đưa con người, tất cả đời sống của thế giới trần gian tìm một nơi hạnh phúc và đón nhận những điều mà chính Thiên Chúa can thiệp, lố dạng và ban cho con người, để cho con người buông tha những điều gian ác, để cho con người nhận ra những ngày tận cùng, của những điều báo trước với những điều kết thúc để họ bỏ đi những sự gian ác, bỏ đi những hoạch định kinh khủng, ghê tởm để tiêu diệt lẫn nhau trong nhân loại, giữa người và người.

Họ khước từ quyền của Thiên Chúa.

Họ làm những việc trong mưu mô, tội lỗi mà họ đã bị thấm nhập bởi ma quỷ và bóng tối của một thế giới ngày nay trong điêu luyện và tinh vi, để mang lại những tang tóc, những chết chóc, những bệnh tật và những sự nguy biến trầm trọng cho một thế giới còn lại.

Chính họ đã dùng sự gian ác, tâm độc của loài ma quỷ và rắn độc để đối xử với anh em của mình, để lừa gạt những người mà họ non nớt ở trong cuộc đời này.

Với cái nhìn và tầm mắt mà họ chỉ biết hưởng lợi và tư lợi cho chính cá nhân, để bán đứng anh em, để hoà nhập với những điều mà chính họ giao tất cả những người con cái mà chính họ có quyền để điều khiển ở trong mỗi một quốc gia, họ điều khiển trong mọi quốc gia mà họ đang sống để những người con và những người dân hiền lành chất phát sẽ bị điêu đứng, sẽ bị chết chóc, và sẽ bị ảnh hưởng lớn nhất với những cuộc chiến mà chính con người đã chuẩn bị cho kế hoạch và đợi chờ cơ hội.

Mẹ đã thấy sự rùng rợn, hãi hùng giữa con người và con người đối xử với nhau. Thiên Chúa đã nương tay.

Thiên Chúa cho con người thêm cơ hội.

Thiên Chúa cho con người sự ân phúc.

Thiên Chúa ban cho họ được thấy rằng Tình Yêu của Thiên Chúa đang ban tràn đầy với những điều mà chỉ cần họ bỏ đi sự gian ác, chỉ cần họ chạy ra từ nơi tội lỗi và bóng tối thì họ sẽ được đón nhận những điều mà chính họ có được từ nơi Thiên Chúa ban cho và chính họ cũng bỏ đi để không đem những điều gian ác và giết hại anh em mình, cũng không gây thương tích và cũng không khước quyền của Thiên Chúa để làm những chuyện đen tối, mờ ám mà chính họ đã chuẩn bị tiêu diệt của những ngày kết thúc mà họ phải đi vào trong những sự bá chủ hoàn cầu mà chính họ nghĩ từ nơi thế giới con người.

Họ quên đi Thiên Chúa.

Họ quên đi quyền năng của chính Ngài.

Họ quên đi những gì linh hồn phải đón chịu.

Họ quên đi ngay cả thân xác và tinh thần cũng cần có những tháng ngày an lành, hạnh phúc để tất cả mọi người đi về nơi chốn hòa bình, đi về nơi chốn thanh bình của toàn thế giới, của toàn nhân loại.

Con người luôn luôn đi đến sự khiêu khích.

Họ không nhận ra Thiên Chúa.

Họ không nhận ra Tình Yêu.

Họ không nhận ra những gì chân lý, sự thật.

Họ luôn luôn tranh dành, tranh đấu và luôn luôn đi tìm sâu những điều do bóng tối và sự ác độc tàn nhẫn của những tâm hồn đón nhận từ nơi một thế giới đen tối, một thế giới tội lỗi, một thế giới do ma quỷ làm chủ. Cho nên họ không nhận ra tiếng nói của lương tâm, không nhận ra tiếng nói của linh hồn, không nhận ra tiếng than khóc và réo gọi của những người oan ức đã bị chết, đã bị lây với những điều mà chính họ đã lừa gạt những người dân hiền lành và chất phác, đễ bị ảnh hưởng những bệnh tật, những chết chóc đau thương do con người gây ra.

Còn tiếp tục nữa với những lời mời gọi nhưng con người quả là vẫn còn sắt đá, vẫn còn dửng dưng và vẫn còn những điều mà chính họ phải đi đến giây phút kịch liệt cuối cùng mới biết rằng đâu là phải và đâu là trái. Cũng là giây phút sanh tử của những điều mà con người phải bước qua những giai đoạn kịch liệt giữa người thiện và giữa những người gian ác của một xã hội bị lôi cuốn bởi những gian ác và ác độc của đời sống mà chính họ đã nhiễm rất sâu ở nơi bóng tối do ma quỷ làm chủ.

Tất cả những gì mà Mẹ đã gởi đến cho các con trong những ngày đã qua, tuy không đi sâu và nhấn mạnh vào vấn đề; nhưng đây là những hiện tượng mà chính Mẹ thông báo cho những người con của Mẹ. Hãy sớm và nhanh hơn nữa, và thời gian sớm hơn để các con không rơi và dính vào những hoàn cảnh ở nơi thế giới đang có sự dự định và đang có những sự điên cuồng của loài quỷ dữ đang gây rối và đe dọa cả thế giới hoàn cầu, trong những tâm trạng kinh khủng ghê tởm để giết hại những người dân lành, giết hại những người công chính và giết hại những người con của Mẹ.

Cho nên, vì lẽ đó Mẹ đã tuôn những giòng lệ, tuôn những giòng huyết lệ để cảnh báo, tuôn những giòng huyết lệ để nhắc nhở những người con cái của Mẹ. Nếu các con đã biết và chuẩn bị tinh thần của những ngày đối diện, dù là xa hay gần, Mẹ không báo cho các con được biết rõ.

Nhưng Mẹ chỉ muốn nói thế giới hôm nay đang đi vào những ngày cuối cùng mà chính Mẹ đã cho chúng con những điều mở rộng trong những ngày vừa qua để chúng con được biết con đường nào chúng con chọn cho chính mình, phải quyết định những điều nào mà chúng con đang vi phạm và đối diện trong hiện thực, để chúng con quyết định rằng chúng con phải chọn đời sống thiêng liêng một cách mạnh mẽ, và chuẩn bị với những điều vô tình hay bất ngờ xảy đến để chúng con vững vàng những điều đã được báo trước và những việc dù là nguy biến, dù là biến cố, hay dù là hoạn nạn hay những thiên tai và những giặc giả hay bất cứ những điều gì xảy đến thì chúng con cũng biết rằng đó là những dấu chỉ mà chính Mẹ đã báo trước cho một thế giới con người được rỏ và chuẩn bị.

Cho nên tất cả mọi việc Mẹ đã thấy nơi con người.

Mẹ chỉ mong muốn ngay cả những người gian ác ở trong tội lỗi đó, Mẹ cũng muốn nhắc nhở họ. Vì những gì họ làm ngay chính họ là những con người nhỏ bé ở trong số nhân loại mà thôi. Đừng gây tội và ảnh hưởng quá nhiều cho những kẻ vô tội khác.

Chính họ là người phải gánh trọng trách và gánh những điều mà họ mang đến cho thế giới để ảnh hưởng và những điều mà họ quyết định trong sai trái sẽ là một sự hối hận to lớn cho một quốc gia, cho một cá nhân hay cho những bậc mà họ đang có quyền hành ở trong tay. Nếu không dùng lương tâm và lương tri của một con người để đối xử với toàn anh em của chính mình thì chính nó là người sẽ bị tiêu diệt trước những việc xảy ra.

Nhưng những gì của thế giới con người đang không nhìn vào những sự khuyên nhắc của Thiên Chúa, không nhìn vào những sự nhắn gởi của Mẹ. Họ chỉ đi vào những gì thực tế, hiện tại của những điều mà họ đang đam mê và ham muốn giữa cảnh sống của trần gian. Cũng còn tất bật với những điều tiền bạc, danh vọng, đam mê và cũng còn những điều mà chính họ có cơ hội, có sức lực để có thể giúp cho những người anh em khác và giúp cho những người trong thế giới được tìm về với Thiên Chúa, được tìm về với những điều hay, lẽ phải. Họ cũng chưa giơ tay để có thể giúp cho những người khác trong những điều tiện lợi, trong những điều hiểu biết và trong những điều mà họ có thể tránh khỏi những sự khó khăn hay áp bức từ tinh thần đến thể xác.

Vì còn có quá nhiều người sống trong sự ích kỷ.

Cũng có quá nhiều người cũng có thể có khả năng nhưng họ không làm những việc chính đáng. Họ lại đi ủng hộ và làm những điều trái ngược và những điều có hại, gây thương tích, gây vấn nạn cho xã hội và gây những điều bất lợi cho một thế giới mà chính Thiên Chúa đang cho cơ hội, đang cho ân phúc và đang cho những điều mà con người có thể quay trở về, để cùng với những người chính Thiên Chúa gởi đến, để nhìn thấy những việc đó mà phải đánh thức từ nơi tâm hồn, từ nơi tâm trí và trong tinh thần, để có ý chí và có sự quyết định mạnh mẽ để trở về với đường công chính, trở về với ngay thẳng, trở về với lẽ phải và sự thật, để cùng bênh vực cho những anh em khác, có tiếng nói cho người dân hiền, có tiếng nói cho người công chính, và có tiếng nói cho những người không có sức lực để có thể đứng dậy và can thiệp với bất cứ điều gì mà chính họ đang điều khiển của một xã hội, của một quốc gia và của những điều đen tối mà họ đang lợi dụng những quyền hành và chức vụ để thâm lậm, để lừa gạt, mưu mô, để thao túng những điều lợi ích riêng tư và làm những điều của những ngày mà chính họ hòa trộn với những điều gian ác, tội lỗi do ma quỷ làm chủ, để giết hại tất cả những người và giết hại những điều công chính đang được chuẩn bị trở về, chuẩn bị được sự nhắn gởi của Thiên Chúa để họ có tinh thần, và họ cũng đang trên con đường tìm về và họ cũng thả ra những điều mà chính họ đã vướng mắc trong suốt cuộc đời và trong những mưu mô đen tối của tội lỗi.

Đã có sự mời gọi, và cũng đã có sự tiến triển trong những việc tốt lành mà chính thế giới phải cần có sự hợp tác, phải cần có sự đánh động và phải cần liên đới với nhau mạnh mẽ hơn với những lời mà chính những người được biết, được nghe, và được loan truyền để phổ biến khắp nơi, phổ biến để cho tất cả mọi người được nhận ra, đón nhận và chuẩn bị cho đời sống của chính họ đang đối diện và đời sống thiêng liêng cũng như đời sống thể xác mà họ cần phải chuẩn bị, để có những biến cố phải luôn luôn trong sự đương đầu, với một niềm tin phó thác, một niềm trông cậy và biết cách để có thể chuẩn bị những nơi những chỗ mà họ có thể tụ tập, những nơi những chỗ mà có những người có thể có một tấm lòng thiện nguyện, tốt lành để có thể giúp đỡ và hướng dẫn cho những anh em đó.

Hôm nay Mẹ đến với các con với những giòng huyết lệ để nhắc nhở cho những sự cấp bách của thời đại và của những ngày mà các con sẽ gặp phải trong những biến cố to lớn của những ngày cuối thế kỷ. Cũng là những điều mà Chúa Giesu đang chờ đợi sự trở về của con người nhân loại hôm nay. Cũng có những tiến triển dù là một số rất ít, nhưng cũng vẫn đã có trên con đường được tiến triển và trở về.

Vì lẽ đó mà Chúa ban cho con người và Chúa giơ tay để nắm lấy những ai cần sự giúp đỡ của chính Ngài. Ngài đưa tay để nắm lấy những linh hồn thật sự trở về, trở về để cải thiện và trở về trong sự công lý và chân thật để dùng những điều đó giúp đỡ và loan truyền cho những anh em khác, tiếp tục nới rộng vòng tay để nhờ Lòng Thương Xót của Thiên Chúa cho chúng con thêm thời gian để chúng con có thể có cơ hội để kịp trở về và biến đổi những sự thật này trở thành những điều bám víu vào Ân Phúc và Tình Thương của Thiên Chúa.

Cũng có những việc mà các con cũng phải nhìn cho ra và tránh hoặc trừ đi để không rơi vào những cạm bẫy, không rơi vào những điều mà chính họ đang chuẩn bị âm mưu và tiêu diệt những điều mà chính do con người toàn quyền bá chủ. Họ không thấy được những quyền năng mà Chúa sẽ đến bất cứ lúc nào, con người cứ tiếp tục trong gian ác, và tiếp tục trong những điều mưu mô để sát hại những người công chính, sát hại những người dân lành thì chính họ cũng sẽ bị ảnh hưởng với những điều mà do họ quyết định với một thế giới mà họ không biết sẽ xảy ra và đến bất cứ lúc nào với chính đời sống, với chính sự sống, với chính những điều mà họ đang đối xử với anh em của chính mình.

Đây là những sự việc mà chính Mẹ cấp báo cho những người con cái của Mẹ để chuẩn bị tăng thêm tinh thần mà chúng con biết được những gì tốt đẹp, biết được những gì hữu ích. Các con hãy tiếp tục với sự trau dồi trong tinh thần thắt chặt, trong tinh thần nhiệt tình, trong tinh thần siêng năng và trong tinh thần mà các con hãy vì anh em và giúp đỡ cho họ.

Hãy tiếp tục loan truyền những lời của Chúa cấp báo cho toàn nhân loại, để người nào nghe được đón nhận. Được người nào thì hay người đó và người nào trở về sớm được thì người đó cảm nhận được để chuẩn bị cho tinh thần, chuẩn bị cho sự tác chiến từ tinh thần, từ thể xác và những điều vây quanh ở trong cuộc sống của hiện tại. Không riêng bất cứ nơi nào nhưng đây là chung cho cả toàn nhân loại.

Nhất là cho các con là những người đảm trách, trách nhiệm, là những phần tử lãnh bổn phận để làm những việc loan truyền lời của Thiên Chúa và nhắn gởi cho một thế giới thì các con cũng phải có trách nhiệm để thấy những sự thật mà Mẹ báo cho các con được biết để hăng say thêm, để bổn phận trách nhiệm của các con là phải hoàn thành và phải hoàn thành những sự việc mà chính Thiên Chúa mạc khải và nhắc nhở để gởi những lời của Chúa và nhắc nhở với những việc mà các con đang đối diện và đang làm.

Còn tiếp tục những điều kế tiếp hơn nữa là các con phải tìm hiểu những anh em của chính mình, những người đang sống trong tình trạng dù ít hay nhiều và dù nhỏ hay lớn cũng đang tâm trạng bị đánh phá từ ở bên trong, để chúng con phải một lòng biết đó là những điều mà các con phải cần chinh phục và cần khắc phục tất cả những sự khó khăn trước mắt để nhìn những việc chung mà Mẹ mời gọi và nhắc nhở.

Mẹ cũng mong muốn con hãy giúp một bàn tay để loan truyền những lời của Chúa và đem những lời của Mẹ nhắc nhở cho cả toàn nhân loại để những người con cái của Mẹ được chuẩn bị từ tinh thần để trở về với Thiên Chúa và ngay sự quyết định của chính họ để bước ra những điều tội lỗi, và gian ác mà họ đang gặp.

Cũng chuẩn bị cho những điều mà chính những người khác là những người có quyền hành, có chức vụ, họ cũng có âm mưu, họ cũng chuẩn bị để giết hại và làm hại những người con dân hiền ở một xã hội hoặc ở bất cứ nơi đâu mà thế giới đang xảy ra như những ngày hôm nay mà các con được nghe, được biết và cũng còn những nơi, những chỗ còn xáo trộn rất nhiều.

Vì lẽ đó, phải cần cũng cố sớm niềm tin cho những ai được tin, được đón nhận và được biết những điều lạ lùng và những mạc khải mà các con được đón nhận với những ngày còn lại, để các con chuẩn bị cho cả những điều xảy ra. Ngay từ trong gia đình, xã hội và ngay những môi trường mà các con đang gặp phải từ nơi đời sống tinh thần, từ nơi đời sống vật chất và ngay cả tinh thần chung cho cả một thế hệ và cả một xã hội.

Cho nên tất cả những điều các con được thấy, được nghe là sự quan tâm của Mẹ nhắn gởi một cách khẩn cấp.

Ngay cả Chúa cũng đang nhắn gởi, Ngài đang chờ đợi và có những sự quan tâm mà Ngài cũng đau lòng với những gì mà Ngài đã cho, Ngài đã ban và Ngài đã cho thêm thời gian. Nhưng con người chưa có bao nhiêu người bước ra sự sai trái đó và vẫn còn ngoan cố tiếp tục trong những hiện thực mà các con đang đón nhận với những sự cứng đầu, lỳ lợm, với những sự dửng dưng mà đang có trong một thế giới.

Cho nên các con phải thấy được sự quan tâm, những giòng huyết lệ của Mẹ và sự se thắt, ngay cả những giọt nước mắt mà Chúa Giesu cũng đã giọt xuống cho một thế giới còn lại hôm nay.

Những gì làm được Ngài đã làm.

Những gì cho được Ngài đã cho.

Những gì ban được Ngài cũng đã dành phần ưu tiên rất nhiều cho một thế giới còn lại.

Chính Ngài cũng đã ban những điều cho Giáo Hội ngày nay được nhìn vào những điểm mà chính phải cần gắn chặt, phải cần nới tay và phải cần nhìn những sự thật để trở về với những điều công chính, lẽ phải mà Thiên Chúa mời gọi để chuẩn bị tác chiến cho đời sống thiêng liêng, tác chiến cho những hoàn cảnh theo Luật Tuần Hoàn lần lượt sẽ đến.

Các con sẽ đối diện với những hiện thực như thế này những ngày sắp tới và những ngày tương lai mà các con phải trải qua, để mới có những ngày tháng của Thế Giới Mới mà Thiên Chúa mong muốn và Thiên Chúa thật sự đến với những ngày không còn đau thương, không còn giết hại, không còn tranh dành, không còn những điều tội lỗi, không còn những điều nguy hại, và không còn những điều mà chính con người tự quyết định, con người tự tranh dành và con người tự cho quyền bá chủ của chính mình. Khước từ những điều của Thượng Đế và khiêu khích Lòng Nhân Từ, khiêu khích những điều mà Thiên Chúa đặc biệt ban cho con người với những ngày còn lại của thế kỷ.

Bình an của Mẹ đến với các con. Thương các con thật nhiều.

Mẹ

error: Content is protected !!