Những Mạc Khải Mới qua Bí Tích Thánh Thể

Lương Y Như Từ Mẫu

Lương Y Như Từ Mẫu

Thông Điệp Ngày 10-11- 2011
1 giờ 15 chiều
Đây là một thông điệp được linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần.
Lucia: Thưa Mẹ, ngày hôm nay mọi người anh chị em chúng con đang đứng ngoài trời để dâng chuỗi hạt Mân Côi cho Mẹ, đặc biệt để cầu nguyện cho những linh hồn thai nhi cũng như những người phá thai, cầu cho những người mẹ ý thức về bào thai, và sự quan trọng của việc làm gián tiếp giết người, qua những bào thai bị giết hại và móc ra ngay từ lúc tượng hình cũng như lớn dần sinh trưởng trong bụng mẹ; là một linh hồn phải được bảo vệ theo luật lệ lương tâm và lương tri con người. Đó là một sinh mạng do Thượng Đế ban tặng, dù vô tình hay bất đắt dĩ cũng phải được tôn trọng như một con người chuẩn bị chào đời; tuy chưa được sinh ra nhưng các em bé cũng có linh tính và cảm giác như một con người mà Thiên Chúa dựng nên một cách hoàn mỹ và được bảo vệ an toàn cho sự sống của nó.
Bào thai, dù tai nạn bị hại cố ý hay vô tình, những phụ nữ hay đàn bà đều có cùng cảm giác giống nhau khi mang thai; chỉ có khác nhau theo hoàn cảnh từng trường hợp cũng như bối cảnh của con người. Đối với cảm giác và tâm lý khi phụ nữ mang thai rất nhạy cảm về mặt tinh thần, hoặc cảm xúc, khi việc mang thai xảy đến trong hoàn cảnh hạnh phúc, đau thương hay thất vọng, trong sự mong muốn hay ngoài ý xảy tới. Thường thường tùy theo tâm lý của mỗi bối cảnh, nếu sống trong một gia đình bình thường hạnh phúc, thì việc mang thai quả là giống như tất cả mọi gia đình trong thế giới loài người mà Chúa ban cho. Còn có những trường hợp ngoài sự kiện đó, rất nhiều và rất nhiều chuyện đến với phụ nữ cũng ngoài ý muốn, do cách này hay cách khác xảy tới, và còn những việc bi thương, đau thương hay bất công và phẫn nộ không thể nói ra và giải thích được bằng ý nghĩ, hay trên môi miệng.
Cho nên, người ta dễ dàng giải quyết và giết hại em bé trong bụng mẹ, một bào thai có hình, có linh hồn và siêu tính không cần suy nghĩ cặn kẻ trước sau, cố ý hay vô tình, trở thành việc giết con như một việc thường tình, không lỗi lầm với lương tâm; có biết đâu em bé kêu than khóc lóc xin mẹ và hết sức chống trả với sức yếu đuối của mình. Nhưng rồi sức mạnh của những dao kéo, dụng cụ, em bé không thể nào kháng cự nỗi với sức mạnh của những người đang tâm sát hại em bé, bằng cách che đậy con mắt lương tâm và tri giác của một con người hành y.
Lương y như từ mẫu – những chữ này dường như đã lãng quên sau bức màn và lương tâm của con người; lương tâm, lương tri và lòng đạo đức của con người là gì, bán được bao nhiêu, và lợi lộc gì sau khi từ chối những ca dễ dàng kiếm tiền như thế? Chỉ cần cầm dụng cụ lên, che đi con mắt tâm linh hiện thực, là một khối thịt có mắt, có mũi, có tay, có chân, và trái tim đang thở, chờ đợi đủ tháng ngày để chào đời như bao em bé khác ra khỏi lòng mẹ được đón tiếp. Dù là sự sống mong manh hay khỏe mạnh cũng như bệnh hoạn, tật nguyền được cha mẹ hoan nghênh hay từ bỏ với hình thức gì em bé vẫn muốn sống và được hưởng những gì của Thượng Đế ban cho con người quyền tối thiểu để được sinh tồn trên thế gian này.
Nói một cách lạc quan thì mọi sự đều trong định mệnh mà Thiên Chúa dành cho mỗi con người từ sơ sinh cho đến tuổi già; nếu ta cảm nhận và biết được, thì mọi việc dù có bi thương tới đâu đi nữa cũng được an bài bởi Đấng Tối Cao dành phần tối thiểu nhất cho những sinh mạng và lòng tin nơi con người đối với Thượng Đế. Xin trở lại các thai nhi bị từ chối bởi chính mẹ nó và tìm cách giết nó khi còn non tháng trong dạ.
Kính thưa các lương y, tôi xin mạo muội viết lên lá thư này cho các vị, cũng là ngày chúng tôi lần hạt Mân Côi dâng Mẹ và cầu xin với Mẹ cho những người mẹ và thai nhi bị chết rất nhiều mỗi ngày trên thế giới vì tình trạng phá thai. Xin cho những người mẹ được biết và ý thức được rằng việc phá thai vô cùng tai hại cho phần thể xác, cũng như tánh mạng, tâm lý con người sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều về tình trạng hiện tại cũng như tương lai cho đời sống tinh thần, và tâm trạng bị mặc cảm sâu đậm và ảnh hưởng rất nhiều về đời sống tâm tánh và tâm lý đời sau.
Xin các bạn cho mình một chút thời gian và một cơ hội cho em bé được sinh tồn, dù là phải trả một giá rất đắt để cho cơ hội và chấp nhận sự việc này xảy đến với bạn. Đó là chỉ nói về mặt tâm trạng bên ngoài của thể xác, nhưng suy nghĩ và nhìn sâu vào đời sống tâm hồn, cũng như tâm linh, các bạn như đã làm một điều gì đó không thể tha thứ và bỏ qua cho chính mình được. Không có gì đau khổ cho bằng chính mình không tha thứ cho mình; đó là một chứng bịnh rất nặng khó chữa về tinh thần và tâm lý nếu chúng ta dùng cách của con người không còn gì để nói và diễn tả hay nhìn được bức màn của sự sống linh hồn cho mình và những gì mình làm trong quá khứ, hiện tại hay tương lai.
Dù xảy ra chuyện gì, tinh thần có băng hoại cỡ nào đi nữa, chỉ có một điều chúng ta cần phải biết và làm, mạnh dạn trở về với Thượng Đế và Mẹ của chúng ta, xin che chở hướng dẫn và giúp chúng ta làm thế nào để biết đúng sai và sự thật phải đi. Con đường nào để bớt sự đau khổ và lương tâm cắn rứt với những tội ác mình đã làm và đang làm, xin Ngài tha thứ và cho chúng ta thấy được cái tội lỗi sai trái của mình đối với Ngài và ngay cả chính mình; chỉ có Ngài mới giúp chúng ta thoát khỏi sự đau khổ của cuộc đời và sự dằn vặt của lương tâm, chỉ có Ngài và đến với Ngài mới có ơn cứu rỗi cũng như tẩy xóa vết dơ của cuộc đời để lại trong tâm hồn.
Hỏi sự sống là gì, vĩnh cửu là đâu, nơi nào là vĩnh cửu, nơi nào là sự sống đời đời mà Thiên Chúa dành cho loài người từ ngàn xưa, hôm nay, ngày mai? Tôi không muốn nói và lặp đi lặp lại rất nhiều lần về đề tài này, nhưng vì mục đích và tỏ lòng đối với Thiên Chúa và Mẹ Maria chúng ta phải có trách nhiệm cùng nhau cầu nguyện, và nói lên sự thật của công chính công bằng mà Thiên Chúa dành cho chúng ta; và phần ưu tiên đó do Ngài ban tặng tất cả những gì trên cuộc đời này. Dù việc làm kinh khủng và sai trái thế nào đi chăng nữa hãy dừng lại, biết và hãy sửa đổi những lầm lạc của mình, Ngài sẽ sẵn sàng cho chúng ta một cơ hội, nhưng Ngài cũng không rõ lòng chúng ta thật sự sám hối ăn năn trở về hay không? Hãy nhớ Ngài là Đấng thông hiểu mọi sự!
Thông Điệp Ngày 26-10-2012
Nhà Chầu Emmaus, 10 giờ 35 sáng
Đây là một thông điệp được linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần.
Lucia: Thưa Cha, xin cho con xin Mẹ cho viết hết bài này cách đây gần một năm, về đề tài những thai nhi bị giết và những người tham gia vào những chương trình có tính cách giết hại những bào thai từ trong bụng của những người mẹ. Dù vô tình hay cố ý cũng là những điều không nên đi vào sự sát hại vô lương tâm như thế, bào thai là một kiệt tác phẩm của Thượng Đế ban cho con người; dù quá khứ hay trong hiện tại, đã được tượng hình thành một con người, cấu tạo bởi người nam và nữ. Dù bất chính, tội lỗi hay một hoàn cảnh nào đó xảy đến cho mình, hay sau cuộc hoan lạc dục tính, hay bất cứ điều gì đưa đến  trong mọi hoàn cảnh cưỡng bức, vô tình thiếu suy nghĩ đã lỡ làm một việc gì đó không thể tha thứ cho chính mình, với những việc làm cần phải phi tang, hoặc phải chịu trách nhiệm về những hành vi đó, đã để lại hậu quả và dấu vết đời mình qua một bào thai sẽ trở thành một em bé đi vào cuộc đời này.
Dù là một bào thai mới tượng hình, nhưng sẽ trở thành một thai nhi và sẽ trở thành một con người được sống và lớn lên như bao nhiều người khác trong thế gian và chung với thế giới loài người. Quyền sở hữu và quyết định sinh tử là nơi Thiên Chúa, Thiên Chúa mới có quyền quyết định; thứ bậc loài người như chúng ta cần phải biết những điều không đi quá mức và dành quyền quyết định của Thượng Đế. Đó chỉ là cách suy nghĩ khi con người có con mắt lương tâm của chính mình, chưa nói đến luật để sống cho phù hợp với người con trong mọi tín ngưỡng thờ phượng. Chỉ đứng một cách khách quan mà thôi, không có đạo giáo nào chấp nhận việc phá thai, và giết người một cách trắng trợn và hàng loạt như thế giới hôm nay, được sự ủng hộ của giới chính quyền và mọi mặt y tế để tiện phần làm những điều trái lỗi lương tâm, lương tri và lỗi với đạo đức chính mình.
Hỡi tất cả anh chị em và quý ông bà, tôi xin đứng vào một phương diện nhỏ, nhìn thấy một góc độ về một khía cạnh nhỏ qua cái nhìn với con tim và cõi lòng, thì đã thấy xuất hiện những điều không thể chấp nhận được và quá xúc phạm đến quyền của một con người được sống, và có quyền đi vào cuộc đời do Thiên Chúa cho phép và định đoạt con người. Dù bao điều đẩy đưa, oan khiên, lầm than, vất vả, hay đau khổ, hay rơi vào những hoàn cảnh mà mình không muốn, hoặc vì lý do gì phải đi vào quyết định nhẫn tâm này, với những hành vi giết chính con mình và mạng sống chính con người cũng không được bảo đảm an toàn.
Có biết bao phụ nữ vì giết hại chính con mình mà ngay cả mình cũng phải bỏ mạng trên bàn mổ, phải trả một giá vì sự quyết định. Việc gì cũng vậy, đều có mặt nguy hại của nó nhưng con người ít biết và lưu tâm tới, quyết định trong cái nhìn của con người và theo thời đại để chạy theo dù đó là nên hay không, đắn đo hay suy nghĩ về tinh thần hay lương tâm sẽ bị ảnh hưởng và tổn thương cho chính mình và tương lai. Con người cứ xoay vần và sống trong sự hạn hẹp và nông cạn với những bản ngã và cái tôi đi đầu, che kín tất cả điều đúng, điều sai, hậu quả và sự tai hại, mà chính mình phải chịu trách nhiệm về việc làm và hành vi thiếu suy nghĩ với lương tâm và trí thức của một con người. Nói thì nói rất nhiều, và cũng có rất nhiều điều để biện minh theo sự suy nghĩ và cái sai trong lương tâm, để rồi phải gánh cho mình một vết thương mà chính mình không tha thứ được cho mình.
Đối với những ai đang mang và ở trong tâm trạng này tôi chỉ viết lên những gì mà Thánh Thần cho tôi suy nghĩ và viết ra; với khía cạnh nào thì tùy đối phương để hiểu được những lời này, và để giúp ích một điều gì đó trong đời sống với nhân tính mà chính Thiên Chúa cho mình, để không phạm và trái đi những điều răn bình thường mà con người cần phải biết trước mặt Thiên Chúa, với sự bằng an của tâm hồn luôn luôn cần có để vui sống và hạnh phúc ở đời này. Dù qua bao gian nan thử thách hay với những biến cố to lớn trong đời, nếu tin tưởng, phó thác và trông cậy vào Thiên Chúa, mọi sự Ngài sẽ không để cho mình đi quá sức với cây Thập Giá quá nặng với sức con người. Ngài là Cha nhân lành, là Đấng Quyền Năng, cả trời và vũ trụ này nằm trong tay của Ngài, không có gì mà Ngài không biết và không làm được; nhưng con người có hiểu và đủ lòng tin để đổi một ván cờ định mệnh và thân phận với Ngài hay không?
Kính thưa các vị, tôi chỉ là một hậu bối nhỏ của thế giới hiện tại hôm nay và sức lực rất hạn hẹp, kiến thức quá nhỏ bé, làm sao có thể thấu và biết được những điều gì để nói trên trang giấy nà, nhất là những điều tối quan trọng liên quan đến xã hội hôm nay, với từng loạt phong trào được quyền tự do phá thai, và chấp nhận phái tính một cách rõ rệt đi vào thế giới và xã hội hôm nay, được ủng hộ và chấp nhận như những căn bản thường tình của xã hội? Mặc sự lên tiếng và sự mời gọi với chân lý và lòng đạo đức xuất phát từ lương tâm, chưa nói đến căn bản, hay luật lệ của con người cần phải có và giữ, để đời sống được đi vào luân thường đạo lý một cách bình thường mà ai ai cũng phải có khái niệm này.
Dù là có đạo đức hay không, hay thuộc tín ngưỡng nào cũng thế, không đưa con người vào sự nhẫn tâm và bất nhân trước những cảnh tượng vô tâm khốc liệt, và giết những thai nhi hàng loạt mỗi ngày trong xã hội và thế giới hôm nay. Những tiếng kêu và gào thét của những em bé bị hành hình, và những em bé chuẩn bị đủ tháng ngày chào đời nhưng những bậc làm cha, làm mẹ không cho những trẻ sơ sinh này được quyền sống sót như bao sanh mạng khác, bị cắt từng bộ phận ngay trong bụng mẹ để đem ra ngoài.
Có những em bé khi bị móc ra con mắt vẫn còn mở và còn thở, không chống chọi nổi với những dụng cụ dao kéo, và sự non nớt chưa đủ tháng đủ ngày để được sanh tồn và tồn tại; cho dù có những người muốn cứu nó. Có những em bé khoảng bảy tháng chuẩn bị chào đời cũng có những người đang tâm để giết và lấy em bé ra khỏi lòng mẹ; tim còn thở, tay chân còn lều khều, đôi mắt nhìn yếu ớt như trông mong ai đó giúp đỡ và xin sự sống còn trong hơi thở yếu ớt hoặc trước khi con tim ngừng đập. Và còn những em bé biết tránh những dao kéo khi đưa vào lòng mẹ để móc ra từng mảnh nhỏ, chân thì lấy ra trước rồi tới tay, rồi tới người cũng như những gì còn sót lại bị móc nát ra, không còn trọn vẹn cả một thân thể như được sáng tạo do Thiên Chúa dựng nên và ban cho.
Con người quả thật không thấy và biết được lỗi lầm hệ trọng này sao? Con mắt của lương tâm đâu? Lương tri và tri giác của con người khi nhìn thấy và đối diện với cảnh tượng này, thì cảm giác và cõi lòng của một con người hay lương y chuyên môn đón nhận những việc làm này không chút ngập ngừng, không chút tình cảm, với những em bé sơ sinh tội nghiệp này, nằm trong hoàn cảnh phải bị xử chết, với sự quyết định của bậc làm cha hay làm mẹ của nó?
Và lương y, là người phải quyết định định mệnh bị giết hại này,  để đưa những thai nhi yếu ớt vào cõi chết, để được lấy những đồng tiền với việc làm con người che đậy lương tâm; cho đó là một nghề nghiệp bình thường mà họ cần làm công việc mà họ hành nghề mà thôi. Không xót xa và suy nghĩ những điều thấy được bằng sự thật và con mắt nhìn thật sự tê buốt, và chiều sâu của những linh hồn thai nhi bị phá, và giết hại bởi những lý do này hay lý do khác; bởi những quyết định ích kỷ của con người và đấng bậc được quyền có nó hay đưa nó vào cõi chết như một việc bình thường của xã hội, của thế hệ trẻ trong thế kỷ hôm nay.
Nói chung về phong trào và những hoàn cảnh nói riêng cho mọi tầng lớp chung trong xã hội hôm nay, đã có và đã làm nên lỗi lầm này, đã qua hay đang sống trong hiện tại xin nhìn lại một chút để suy nghĩ những sự việc nói trên; đã có những hoàn cảnh tương tự. Xin hãy hối lỗi và xin ơn tha thứ của Thiên Chúa, vì đã vấp phải những chuyện đã qua và những điều đang có phải có sự thay đổi và thống hối về những hành vi này; xin Ngài tha thứ và ban ơn, để kiên trì trong những sự việc cố tình hay vô tình, để có sự sáng suốt đối diện với những hiện thực. Dù khó khăn hay gian nan hoặc tổn hại danh dự, vì lỗi lầm hay bất cứ ngoài ý muốn xảy ra; không gì quan trọng và hệ trọng hơn là mang tội giết người, giết chính con mình, lại không thể bịt mắt, bịt tai để đi vào thế giới đơn độc đối diện với lương tâm, tư tưởng và ảnh hưởng tâm lý về sau cho chính đời mình. Còn gì quan trọng hơn là phải ra trước sự công bình phán quyết với lẽ phải trước mặt Thiên Chúa?
Nếu ai đã lỡ hãy ăn năn sám hối những điều sai trái đó, và nếu ai đang sống trong tình trạng không sáng suốt, để quyết định sự việc to lớn sai lầm này xin hãy dừng lại; hãy lấy lương tâm để nhìn những sự việc trên và cho mình một cơ hội, cũng như cho đứa bé, con mình, một cơ hội chào đời với luật tuần hoàn và luật định do Thượng Đế ban cho. Dù trong hoàn cảnh nào, tình thế có tệ hại và bi đát đến đâu cũng không thể; vì phạm tội giết người là điều tội ác của ma quỷ làm ra, nó dàn trận để con người vi phạm, để rồi nó mưu toan cho con người không tìm ra sự thật, chân lý và ánh sáng của Thiên Chúa – là nguồn hy vọng vĩnh cửu – mà con người cần phải biết và phải có, để được can đảm và vững mạnh đi vào sự sống và cuộc đời ngày nay.
Đôi lúc bâng khuâng và có cái nhìn hoặc suy nghĩ cực đoan về những cái nhìn hiện tại, nhưng hãy nhắm trọng điểm của sự đạo đức của con người, và cõi lòng trắc ẩn của bậc làm cha làm mẹ, hay ông bà và những bậc trưởng bối, xem nhẹ mặt mũi bề ngoài và luật lệ của con người không nhắm vào sự tai hại hoặc chính tội ác mình gây nên. Dù đó là tòng phạm hay vi phạm cũng thế, bậc làm cha, làm mẹ và ông bà của thời nay, nhất là giới trẻ của xã hội này, quá đầy đủ và văn minh một cách cấp tiến, đặt để nền văn hóa và giáo dục sau những nhu cầu tiền bạc, vật chất và danh lợi đi đầu; ít quan tâm và lưu tâm đến việc dạy dỗ trong một nền tảng có đạo đức căn bản.
Vì lẽ do sự thiếu sót của những bậc làm cha, làm mẹ đối với con cái, nhất là giới trẻ, và những em bé nhỏ ngày nay, thiếu suy nghĩ, thiếu chính chắn, trong những hành vi tối thiểu của một con người và lòng đạo đức được chỉ dạy và nung đúc nên dễ dàng khi gặp và có cơ hội thuận tiện theo những điều không tốt trong xã hội liền bị lôi kéo và thu hút một cách mãnh liệt. Không ai có thể ngăn nỗi, nhất là sa đọa vào những điều tiêu khiển của xã hội – ăn chơi, buông thả, đam mê, hút sách, dối trá, lường gạt, hành hung, bạo động, và đủ mọi phương tiện; chưa nói đến gây hại tù tội và còn những hành vi hung tàn kinh khủng do bóng tối tội lỗi dàn trận và vây quanh, để cướp lấy những linh hồn non dại này.
Thật đáng thương cho tuổi trẻ ngày nay, nếu những em rơi vào tâm trạng này là một điều đau khổ cho chính chúng nó, cho cha mẹ, gia đình, người thân, và ảnh hưởng cả một tập thể và xã hội. Nếu ai ai cũng nghĩ cho chính mình, không nghĩ cho người khác, vô tình hay ngoan cố với những điều lý lẽ theo con người, thì lương tâm và việc làm hung ác sẽ trở thành những việc cần làm và cần giải quyết, để mặt mũi và lương tâm đi ngược lại với những gì là đạo đức, lương tri hay trí thức của một con người sao?
Tôi xin ngừng lại nơi đây, không đi sâu vào vấn đề nữa; sẽ có nhiều điều về cá nhân tánh, tôi chỉ nhắc lại những gì tôi xin cùng Mẹ cho tôi được viết bài này để lưu lại, chính Thánh Thần điều khiển những gì tôi viết ra. Xin kêu gọi những việc làm phá thai và giết thai nhi ngừng lại; những người muốn giết em bé của mình, và những lương y xin hãy dừng lại với những việc làm đã qua trong quá khứ. Xã hội và thế giới đang đi vào phong trào hàng loạt phá thai những em bé chuẩn bị chào đời một cách kinh hoàng và khủng khiếp, tiếng kêu ai oán của em bé bị giết kinh động đến Thiên Chúa và Đức Mẹ; loài người đã lên tiếng bênh vực cũng như kêu gọi mỗi con người ngừng lại những việc làm kinh khủng, và vô cùng sai trái đối với lương tâm và luật lệ của Thiên Chúa.
Nếu con người cứ tiếp tục làm nên những tội ác mỗi ngày mỗi tăng Thiên Chúa Ngài nhất định không làm ngơ với những điều tràn ngập gian ác bởi bóng tối, thu phục con người dần dần; nhưng con người có nghe hay không là quyền tự do để quyết định cho mình, để chọn giữa thiện và ác, để rồi sẽ có kết quả do Chúa công bình và Thần Chân Lý sẽ đến với những ai tin nhận và trở về trong sự công chính, hối lỗi, để nhận ơn tha thứ qua những tội ác mà mình đã vi phạm; dù là cố tình hay không cũng thế, phải đón nhận những điều bất chính và vô luân mà mình đã cố tình vi phạm.
Thế kỷ này Chúa đã để cho con người quyết định cũng như nhận được hậu quả mà chính họ gây nên. Nếu không ngừng tay những ý nghĩ và tội ác đó sẽ bị xét xử một cách công thẳng và công bình trước tòa Thiên Chúa, và những việc làm này sẽ gây tai hại cho chính mình ở đời này và đời sau. Gian ác không thể thắng được chân lý, công chính và sự thật sẽ san bằng tội ác do con người gây nên. Thiên Chúa không làm ngơ với những em bé khóc oán trong không gian, và vực thẳm của sự tối tăm do chính cha mẹ và những con người đưa chúng nó vào thế giới không ánh sáng này.
Hãy ăn năn, sám hối, cầu nguyện đặc biệt cho những thai nhi bị giết hại với những việc làm không biết, tai hại và ảnh hưởng cả một thế giới con người. Thiên Chúa có luật định cho con người đi quá xa và xúc phạm đến Thiên Chúa dưới nhiều hình thức. Nếu không tỉnh thức ngừng lại và trở về với đường ngay nẻo chánh con người sẽ đối diện với những tai hoạ chính mình gây nên. Đừng than khóc khi phải đối diện với sự thật này!
Lucia Phan là một người Mỹ nhập cư từ Việt Nam. Chị sống đời cầu nguyện. Hằng ngày chị tập trung vào việc chầu Chúa qua Bí tích Thánh Thể, tham dự Thánh lễ Hy sinh Cứu độ của Chúa Giêsu và thực hành Sáu Lạy.
Chị Lucia nhận được thông điệp bằng cách phát biểu nội tâm (interior locutions) và có thể ghi nhận được những hình ảnh về Thánh Thể, cả dưới dạng hình và phim, qua điện thoại thông minh. Chị nhận được thông điệp từ Thiên Chúa, Đức Mẹ, các Thiên Thần và các Thánh từ năm 2011. 
Mời vào những trang nhà:
Những Mạc Khải Mới Qua Bí Tích Thánh Th
 – nrtte.net
Niềm tin vào sự Hiện diện Thực sự của Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Th
 – EucharisticJesus.faith
 
Xin chia sẻ thông điệp và trang nhà này với những người bạn quen biết.
error: Content is protected !!