[:vi]Ngày 2 Tháng 10 Năm 2013 – 10 giờ 46 phút
Lucia: Hôm nay là một ngày đặc biệt con dành để cầu nguyện cho người cháu của con.
Lạy Chúa, Chúa thấy được con cái của Chúa trong thế gian này, của những giây phút sinh ly tử biệt, bệnh tật cực cùng còn lại, của những giây phút cuối cuộc đời. Chúa cũng thấy được lòng quyến luyến và đau khổ của những người thân yêu khi nhìn người nhà của mình mang một cơn bệnh nan y, có thể lấy đi tánh mạng bất cứ lúc nào. Không có gì đau khổ cho bằng khi nhìn thấy những sự việc quả thật bất ngờ nhưng nó đã thực sự xảy đến. Đây là một quyết định rất to lớn cho lòng tin dựa theo khoa học kỹ thuật của những chữa trị với đời sống.
Con người của chúng con luôn luôn có bệnh thì mang đi bác sĩ. Có những cái họ dựa theo những tiến triển của bệnh tật và căn cứ vào chính thuốc men cũng như những kiến thức của y khoa để điều trị và chữa trị cho những bệnh tật đó. Có những bệnh tật họ có thể sử dụng sự điều trị của khoa học. Chúa ban cho họ khối óc để tìm hiểu và khám phá ra những điều con người có thể ở trong học thức, kiến thức, có thể tìm ra cho đúng sở trường và chức vụ của mình. Chỉ có một điều duy nhất mà con người suốt bao thế kỷ, họ không nhận và không nhìn ra những sự thật này, là do chính Thiên Chúa. Ngài đã hạ thế trần gian không cần khoa học kỹ thuật, hay không cần những cái do con người khám phá cho đúng lý của nó, nhưng chỉ dựa vào với một điều duy nhất là lòng tin của con người đối với Thiên Chúa.
Hãy nhận ra những phép lạ Chúa Giêsu đã làm ra trên hai ngàn năm trước. Ngài đã từng sống ở thế gian con người, đã từng chữa biết bao nhiêu người. Người què được đứng dậy, người phong cùi được sạch, người chết ở trong mồ cũng được sống lại, và những bệnh tật, biết bao người họ đã đưa đến cho Ngài và được chữa lành. Chỉ với một lòng tin, một đôi mắt nhìn thấy những sự thật do một Thiên Chúa có thể làm được điều đó cho con người.
Quyền năng của Thiên Chúa không phải nằm ở thế kỷ trên hai ngàn năm đã đi qua. Mỗi thời đại đều có phép lạ, đều có những việc Thiên Chúa chữa cho con người, nhưng con người có đủ tin và mở đôi mắt để nhìn thấy sự vĩ đại, cao trọng mà Thiên Chúa đang sống ở giữa thế gian này, qua những người anh em chúng ta được gặp, qua những người bình thường nhất, những người bình dị nhất, những người Chúa chọn, là những người bình thường ở trong thế kỷ, trong thế giới. Có thể với con mắt con người họ có thể nhìn vào để rồi không tin hay nhìn vào với những việc làm đó là những việc làm không bình thường của con mắt khi họ nhận ra.
Không có việc gì mà Thiên Chúa không làm được. Con người không biết Ngài, không biết giáo lý của Ngài, không biết sự chỉ dạy của Ngài, không biết những lời Ngài đã nói, đã phán cho thế gian này. Ngài biết thế giới của con người luôn ỷ vào tài năng và sức lực của họ, ỷ vào những tiền bạc danh lợi. Họ luôn kiêu ngạo kiêu căng trong ngông cuồng tự đại. Có một chút quyền lực ở trong thế giới thì lại dùng điều đó để tranh giành phần thắng cho mình, tu bổ và làm lớn lên quyền lực, nhưng ở trong gian ác, bất công, trong tàn nhẫn của cái tôi, của cái bản ngã, cá tánh, chỉ biết những gì của thế giới đối diện, cộng thêm sự hưởng thụ những gì mình thích, những gì mình muốn và những gì thích hợp cho chức vụ của mình.
Những cái đó đã lớn lên trong tâm hồn, trong tâm trí, trong trái tim, dành tất cả toàn bộ những gì của công bằng, những gì của sự thật, những gì của của lẽ phải để xử dụng theo cách của con người, không thấy được bất cứ điều gì từ nơi Thiên Chúa ban, và dạy chân lý cho họ. Biết bao thế hệ trôi qua, biết bao điều và bao vua chúa đã từng sống, chúng ta được nghe sự gian ác của họ, sự tham lam, dục vọng, và sự hưởng thụ của họ, để lại những cái mà mọi thời đại chúng ta cũng được nghe, được biết, nhưng chúng ta không không mở đôi mắt đức tin để nhìn rộng ra.
Có những người trong thế giới này là những người vô danh tiểu tốt, những người không tên tuổi, những người không một chức vụ gì trong xã hội. Họ chỉ là những người đàn bà bình thường, nghèo nàn, ít học, là những người tu, nữ tu, cả cuộc đời tu hành và ẩn chặt trong nơi tu viện, còn rất nhiều điều mà những vị thánh đã đi qua mà chúng ta được nghe, là những người hoàn toàn có những đời sống khác nhau, nhưng mỗi một người có một lịch sử và một bối cảnh mà chúng ta nhìn trong mọi thời đại.
Có những người đời sống của họ chưa nhận biết Chúa, họ ăn chơi trác táng. Họ chỉ làm những gì họ thích, họ chỉ làm những gì họ muốn và họ khát vọng với xác thịt, với dục vọng, và những điều họ cho đó là phải hưởng thụ. Đó là những gì họ cần tận hưởng những gì họ có thể có. Họ không nhìn vào đạo đức, họ không nhìn luân lý, họ không nhìn vào những gì có thể làm cho những người anh em khác phải đau lòng và thiệt hại cho những cái mà họ cho họ cần phải trên người khác.
Có những thủ đoạn ở trong tâm phát ra, vì con người họ chưa nhận ra lẽ phải sự thật của một chân lý có thực Thiên Chúa đã dạy qua Phúc Âm. Thiên Chúa đã dạy qua bao thời đại, qua những sách sử. Con người quên đi và họ không cần tìm hiểu những điều đó. Họ chỉ biết dùng những gì con mắt thấy được, và những việc gần nhất để hoạt động trong cái suy nghĩ hạn hẹp của bản ngã và cá tánh, với những gì tham lam ở trong cuộc sống, với tiền tài, danh vọng, với những gì cần nhất mà họ cho đó là sự hưởng thụ, để kéo dài trong cuộc sống.
Cứ tiếp tục tranh giành, tiếp tục tìm kiếm, xây đắp cho những gia tài mối mọt ở thế gian này bằng những đồng tiền, bằng những của cải, tài năng, bằng những cái họ cho đó là nhu cầu cần thiết để cần có một vẻ mặt bề ngoài. Họ cần có sự tôn kính của những người chung quanh, họ cần có những tiếng tăm, họ cần những gì của thế giới con người ưa chuộng ở trong thân xác bản ngã.
Đó là một điều ngu xuẩn, ngu dại mà con người cho đó là điều chính nhất ở trong cuộc đời, bởi vì họ không thấy đời sống có một đôi mắt đức tin. Họ không nhìn thấy phép lạ. Họ không nhìn thấy cái gì cao đẹp, không nhìn thấy trái tim cần nghỉ ngơi trong bình an mà họ cần mỗi ngày trong cuộc đời, trong những hưởng thụ, nhưng hưởng thụ cách của đời sống mà con người cần có trong cuộc đời này, và là một lý lẽ có từ muôn thuở.
Thiên Chúa ban cho con người chúng ta có ý chí, có lý trí để có thể xác định, quyết định, nhìn ra những việc chúng ta nên làm, những việc không nên làm, những việc chúng ta cần từ chối, và những việc cần phải sống cho đúng chân lý, đúng sự thật, đúng con tim thì tâm hồn chúng ta rất bằng an, đêm ngủ chúng ta không cảm thấy thổn thức bởi những công việc gian ác, bởi những cái sai lầm, bởi những cái gạt lừa, bởi những cái gian ác tham lam và bởi những cái gạt lừa thủ đoạn của mình, để tìm cho được mục đích mình mong muốn, đạp đổ tất cả những gì mình thấy đó là sự thật, nhưng mình không theo, chỉ đi theo cái tôi được hướng dẫn bởi những thần gian ác len lỏi.
Những người đó cũng để cơ hội cho những sự việc gian ác được thực hành trên con người và tâm trí của chính họ. Bởi vì đó là sự bế tắc khi tâm trí họ có thể được đón nhận những cái cao quý tốt đẹp Thiên Chúa ban cho con người. Ngài là Cha của nhân loại, Ngài Cha của từng mỗi một linh hồn. Ngài đã đến thế gian này, đã đổ Máu, và đã lấy Máu đó rửa sạch tội lỗi của chúng ta, đưa chúng ta về nơi Thiên đàng Ngài đã dọn sẵn. Qua những giai đoạn đó, Ngài cho chúng ta cuộc sống mới trong hy vọng để chúng ta nhìn thấy tình thương của Ngài đã bao phủ cả thế gian con người, tình thương của Ngài đã bao phủ từng cá nhân, từng linh hồn bởi Máu Thiên Chúa, dạy cho chúng ta sự hy sinh trước khi Ngài đi vào Thập Tự Giá.
Ngài sống ở thế gian này ba mươi ba năm. Ba mươi ba năm, Ngài đã làm biết bao điều cho con người. Ngài muốn được nhận ra, và ý thức được tất cả những gì Ngài dạy cho chúng ta là một giáo lý vĩnh cửu trường tồn, để chúng ta đi vào giáo lý đó và chúng ta được sự sống đời đời. Chúng ta đang còn trong một thế giới có quyền chọn lựa. Sự tự do đó Ngài đã ban cho chúng ta ngay từ lúc ban đầu. Ngài muốn gặp con cái Ngài bằng trái tim, bằng cõi lòng và sự thiện nguyện tìm gặp Ngài, để biết và thực hành giáo lý của Ngài. Đó là điều Ngài mong muốn trong thế giới con người và Ngài muốn trong cõi lòng thâm sâu của con người là những điều này.
Khi chúng ta ý thức và nhận ra những điều này, thì chúng ta mới thực sự chọn lựa, cõi lòng và trái tim của chúng ta chấp nhận được với tất cả hiện thực qua giáo lý và chân lý, qua những điều chúng ta được đón nhận bởi trời cao, qua những sự thiêng liêng chúng ta được gặp gỡ, không thể giải thích được và không có từ ngữ nào có thể diễn tả được những màu nhiệm huyền nhiệm Thiên Chúa đã làm cho con người, qua phép lạ của Ngài ở trong thế giới này.
Chúng ta làm sao có thể giải thích được một người bệnh tật sắp chết, bác sĩ đã chê và bệnh nan y đó không có thuốc chữa, và chờ ngày ra đi, nhưng lòng tin của họ là những việc họ làm là hướng về Thiên Chúa. Họ tin và trông cậy vào Ngài để họ được thay đổi và đón nhận ơn thánh. Chính Chúa đã chữa họ trở lại một người bình thường và bệnh tật tiêu tan. Đó là những việc mà con người không thể diễn tả được và con người không thể tin được với những sự việc đó. Khoa học kỹ thuật ngày nay cũng không thể chứng nhận được những điều Thiên Chúa đã làm và đã từng làm cho những người con cái của Ngài ở trong thế giới này. Rất nhiều người đón nhận được ơn thánh đó, nhất là một thế hệ Chúa đang sống động và mời gọi con người ở thế hệ này, đã biết làm chứng sự thật này, đã biết bao người đã đón nhận những ơn thánh này.
Không phải là trên hai ngàn năm về trước mà qua bao thế hệ, và thế kỷ chúng ta đang sống một thời đại mà Thiên Chúa đang làm và đang diễn tiến những sự có thật này. Bởi thế, chúng ta không nhìn gì sâu xa, chúng ta chỉ biết chúng ta sống cuộc đời hoàn toàn có những cái chúng ta có thể nhận ra là bất xứng đối với trước mặt Thiên Chúa. Chúng ta tội lỗi, chúng ta tồi tệ và rất nhiều điều không thể diễn tả được bằng sự phản nghịch của chúng ta, những sự thờ ơ cứng đầu của chúng ta, bằng những cái bỏ qua những điều mà chúng ta có cơ hội để gặp gỡ Ngài trong những người anh em, gặp gỡ Ngài qua những việc làm mà người anh em mang đến cho chúng ta bằng tình thương, bằng sự liên đới và bằng những lời khuyên nhắc, nhưng chúng ta đã bao lần lắng nghe điều đó.
Chúng ta đã bỏ qua và đã bỏ biết bao cơ hội để được gặp gỡ Ngài, gặp gỡ một Đức Kitô sống động trong những con người anh em chúng ta đã từng gặp trong cuộc đời, gặp gỡ Đức Kitô là người đem lại sự sống cho thế gian con người, đem lại niềm hy vọng, sự vĩnh cửu cho đời sau mà linh hồn cần có. Có biết bao điều mà chúng ta đã bỏ quên trong cuộc đời, và chúng ta đã để mất đi cơ hội nhiều lần trong cuộc sống. Sự giàu sang đem lại những gì cho chúng ta khi chúng ta ngồi trên đỉnh tuyệt của danh vọng, hay chúng ta có thể ngồi trên sự giàu sang của con người.
Chúng ta đã làm gì và chúng ta đã xử dụng đúng những tiền bạc do Trời cao đã ban tặng cho những người đã được đón nhận điều đó? Chúng ta đã xử dụng đúng cách hay chưa? Chúng ta đã làm những điều đúng giáo lý mà chúng ta có thể xử dụng đồng tiền đó với những việc chính đáng, đem lại cái hậu cho chính mình, đem lại cái hậu cho linh hồn đời sau của chúng ta?
Hay chúng ta đã bị sai lầm, bị tiền bạc lôi cuốn, làm cho chúng ta mù quáng, làm cho chúng ta lỗi lầm với những việc làm, với những khát vọng, với những tham lam, với những tự cao tự đại, với những ích kỷ để tất cả việc làm của chúng ta đi vào con đường sai trái do thần dữ điều khiển, làm chúng ta mê muội, không nhận ra cái gì là sự thật, cái gì là lẽ phải, cái gì là ánh sáng mà chúng ta phải cần có lương tâm để đối diện với nó, cần có một tâm hồn thật sự để trực diện với tất cả những gì tiền của mà Thiên Chúa đã ban cho con người trần gian.
Đời sống của chúng ta quả là một đời sống rất tuyệt vời khi chúng ta nhận ra Thiên Chúa, đón nhận đời sống đức tin từ nơi cõi tâm hồn và trái tim, để có thể nhận diện tất cả những gì có trong cuộc đời này là những tiền của chỉ phụ thuộc ở thân xác, phụ thuộc cho con người, và là phương tiện để giúp chúng ta để làm những việc cần thiết mà chúng ta làm cho lương tâm của mình, làm những điều có ích lợi cho anh em, đem lại niềm vui, đem lại sự bằng an và đem lại sự thắng lợi cho đời sống mà chúng ta cần, là linh hồn của chúng ta.
Tiền, là một phương tiện, tài năng cũng là một phương tiện và tất cả mọi mặt ở trong thế giới con người. Nếu chúng ta không nhận ra Thiên Chúa thì đó là điều chúng ta tập trung toàn bộ để khuyếch trương, tập trung toàn bộ với sức lực của chúng ta để làm những gì chúng ta muốn. Chúng ta không biết sự hạn định và đó là cái lòng khát vọng của chúng ta đã bị sự điều khiển bởi cái tâm tham lam do kẽ hở mà chúng ta để cho thần dữ đi vào.
Nó luôn luôn tìm cách để đánh phá chúng ta bằng cách này hay cách khác; bẻ chúng ta đi con đường nó muốn chúng ta ở thế giới con người trực diện với những gì cần, những gì muốn và những gì trong khát vọng, dục vọng, và trong tham lam. Nó luôn luôn điều khiển và mong muốn chúng ta nhìn vào những hiện thực, nhìn vào những thực tế. Nó không muốn chúng ta nhìn vào linh hồn hay lương tâm, lương tri, hoặc trí óc để có thể phân định giữa đúng và sai.
Đó là luật thường tình mà khi con người không nhận ra từ sự thật hay chân lý. Thiên Chúa không bỏ cơ hội với những người con cái của Ngài. Ngài luôn luôn gởi đến Thánh Thần, Ngài gởi đến những Thiên Thần bản mệnh của họ không cần biết là người Công Giáo hay không, hay là người biết Thiên Chúa hay không biết. Con người được sinh ra trong thế giới này là một luật định mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta có hơi thở, có lý trí, có thân xác và đầy đủ những giác quan của những bộ phận trong thân thể con người, trở thành hoàn mỹ mà chúng ta sống được trên trần gian này, thì chúng ta đã đón nhận được do Thiên Thần mà chúng ta có được mỗi người trong thiêng liêng Thiên Chúa đặt để.
Cho nên giữa cuộc đời khi chúng ta lớn lên để đủ trưởng thành mọi mặt ở trong xã hội, chúng ta có lắng nghe những lời lành thánh trong con tim mỗi người luôn có và nhắc nhở. Khi chúng ta thật sự bắt gặp được tầng đài mà chúng ta cần phải bắt gặp để quyết định và làm theo những điều lành thánh mà con tim và lương tâm chúng ta luôn nhắc nhở.
Đứng trước sự gian ác, những sự ham muốn, những khát vọng, đam mê của lý trí của thân xác và của bản ngã. Nó cũng đè rất nặng, vì nó đang đối diện ở thế gian này, đối diện với con mắt tầm thường của thế giới, đối diện với một đôi mắt tầm thường của cái nhìn trong thân xác trần gian, và đối diện với tất cả những gì cần mà chúng ta đang nhìn ở trong những hoàn cảnh, là sự thuận tiện, là những nhu cầu chúng ta cần phải đạt đến những mức mà chúng ta không nghĩ rằng lòng chúng ta quả thật không có đáy.
Khi có một lại muốn hai; khi có hai thì muốn ba; và từ ba đó muốn mười; khi có mười lại muốn gấp trăm; khi gấp trăm lại gấp ngàn và từ gấp ngàn sẽ đi đến chỗ mà chúng ta tranh giành nó, để chúng ta không còn nhận ra lương tâm của mình; không còn nhận ra cái đúng cái sai, để đạt được mục đích trong thủ đoạn của những việc làm vô tình hay cố ý mà chúng ta đã có trong cuộc đời.
Ôi quả là một điều xót xa cay đắng, trong một thế hệ đều vướng mang những con người rớt vào những thảm cảnh này, không phân biệt một ai. Tất cả những gì từ nơi không thật, từ nơi không chân lý, và từ nơi không có nguồn sức sống thì nó hoàn toàn trở thành thất bại, thất bại và thất bại. Nó không thể lớn lên bởi vì nó không xuất phát từ nơi cái tâm mà do sự công chính Thiên Chúa mang đến cho loài người.
Sự công chính lẽ phải sẽ trường tồn vĩnh viễn từ đời này sang đời kia. Dẫu người đó có ra đi nhưng cái tiếng họ vẫn còn lại là sự chân thật, là một tấm lòng vị tha trong yêu thương, sống trong bác ái và biết làm những việc cho tha nhân, vô vị lợi. Đó là một giáo lý vĩnh cửu trường tồn do Đức Giêsu Kitô, Ngài là Con Một của Thiên Chúa, từ trời cao đã đem đến cho con người thế gian. Đó là những giáo lý của Ngài đã để lại có thật trong thế giới này.
Chúng ta không thể từ chối được chính những giáo lý đã có. Biết bao nhiêu người xử dụng ở trên toàn thế giới, đã qua từng giai đoạn trong cuộc đời họ, qua từng nấc thang và qua biết bao thế hệ và thế kỷ. Có những danh nhân, có những người thật sự chưa biết Chúa, nhưng đó là giáo lý mà họ đã đi và đã được để lại cho muôn người và biết bao câu chuyện cho chúng ta có thể nhìn vào và thấy rằng chân lý sự thật mãi mãi là điều chúng ta phải cần thực hành và làm theo, để rồi đó là những cái mà chúng ta cảm thấy bình an trong tâm hồn, hạnh phúc khi chúng ta nhận ra chân lý của cuộc đời.
Chân lý là cái gì? Chân lý là chúng ta làm những việc vô thường, phi thường trong thân xác và con người đi qua sự khát vọng của con người, đi qua cái tham lam, ham muốn nhưng không cần lợi ích riêng cho chính mình, mà là những điều mình đem trái tim cõi lòng, xuất phát từ một lòng nhân ái , xuất phát từ một trái tim. Dẫu chúng ta chưa biết Thiên Chúa, chúng ta chưa biết rõ ràng chúng ta làm điều đó là ai, hay từ đâu, nhưng chúng ta cũng có những cái thổn thức ở trong tâm hồn, những trắc ẩn trong trái tim, và chúng ta đã làm những việc đã làm trong cuộc đời.
Đã bao lần chúng ta sử dụng những điều đó, nhưng chúng ta không lưu ý vào những sự việc cần thiết đó, mà vẫn tiếp tục chiều theo những cái gì của xác thịt, chiều theo những cái gì của khát vọng tham lam, để khuếch trương và làm những điều mà chúng ta cho đó sẽ đưa chúng ta lên tới đỉnh mà chúng ta mong muốn với khát vọng trong thân xác. Chúng ta không biết rằng sự lừa gạt của thần dữ.
Nó đã đưa dần chúng ta, và nó đã giúp những điều chúng ta đang hoạt động, là những điều gian ác, những điều không hợp lý, là những điều làm cho những người khác đau khổ mà chúng ta không hề hay biết. Chúng ta đã bao lần thinh lặng, chúng ta đã bao lần dửng dưng, chúng ta đã bao lần từ chối những người chúng ta cần giúp đỡ trong cuộc đời này, để khi mọi việc qua đi, thì chúng ta mới bắt đầu nhìn lại quãng đời chúng ta có cơ hội, chúng ta đã bỏ đi biết bao cơ hội để làm những điều lành thánh và thực hiện những việc tốt đẹp hơn nữa.
Thiên Chúa Ngài không bao giờ quở trách. Con người có đôi lúc, là con người phải có lương tâm, lương tri và tâm hồn, để có thể nhận ra những điều trắc ẩn, những điều tốt, những điều lành hay những điều gian ác, cũng như giữa thiện và ác, giữa cái đúng và cái sai. Còn rất nhiều điều mà con người có thể nhìn bằng đôi mắt thực hành, và cảm nghiệm, để con tim, cõi lòng, lương tri, lương tâm nó có thể trả lời với chính những việc làm của chúng ta.
Đôi lúc chúng ta bị đè nặng bởi những hoạt động mà chúng ta đã làm sai, và chúng ta cứ tiếp tục làm sai trong sự mù quáng đó. Không nhận ra và cũng không ý thức được những việc làm sai trái đó, nên chúng ta bị lỗi lầm và rớt vào vực sâu với cái lưới mà thần dữ vẫn luôn luôn mở ra để đón chụp những linh hồn nó muốn đưa trở về với nó trong những vực sâu tối tăm và đau khổ. Khi con người không nhận ra, nhưng chúng nó là những người luôn ở bên cạnh, ở trong con người và trong lý trí của chúng ta, ở trong kẽ hở khi chúng ta sơ hở để không chuẩn được, và nhận ra lương tâm của mình, những điều lành thánh cũng có và những điều mình cần quyết định để giữa cái đúng và cái sai, giữa cái thiện và cái ác, đều có mỗi công việc khi chúng ta quyết định.
Cho nên đó là một chân lý mà chúng ta đã có trong thiêng liêng và trong vô hình, nhưng chúng ta chưa nhận thức được và chưa ý thức để nhìn ra đó là những lỗi lầm mà hàng loạt, hàng tỉ người trong thế giới luôn có những điều này trong mọi thế hệ. Có đôi lúc con người có những thổn thức, vô tình, hay có những giây phút nào đó mình thương cảm và nhìn được những bối cảnh của những người anh em khác, nhìn những bối cảnh con người cũng nung đúc bởi những trái tim hiền lành, những trái tim xúc động, những trái tim do Thiên Chúa đặt để cho chúng ta.
Cho chúng ta có một trái tim yêu, một trái tim nâng đỡ, một trái tim tha thứ, thông cảm để giúp đỡ cho những người nghèo, giúp đỡ cho những người mình nhìn thấy được với khả năng mình có thể giúp cho họ. Mình cũng đã hoạt động những điều đó, cũng đã làm những điều đó mà mình không cố tình nhưng vẫn làm. Đó là những cái khi mình mở một cõi lòng với trái tim yêu, thì Thánh Thần hoạt động, mình đã cố tình hay vô tình làm những điều đó cho mình, trong thời mình đang sống.
Tất cả những gì đều có một lịch sử đi qua, để nhìn đó là Thiên Chúa chọn lựa và ban cho chúng ta mỗi người một cách khác nhau, nhưng chỉ có một trái tim là chúng ta đều giống nhau. Trái tim mà Thiên Chúa biểu hiện cho con người của chúng ta là sự đánh động, là tình yêu, nó sẽ giống nhau, không khác biệt, nhưng cách xử sự và cách đối diện để chúng ta quyết định bằng trái tim, quyết định bằng trí óc, hay bằng bề ngoài, bằng môi miệng.
Đó là điều chúng ta có thể nhận được tất cả những gì do Thiên Chúa ban để con người đủ lý trí có thể nhận thức được tất cả những việc làm của mình, và sự quyết định của mình trong những việc lành thánh, hay trong những việc do mình có cái tâm hay dã tâm là từ nơi cõi lòng và lương tâm trả lời cho mình, nhưng dù gian ác biết bao điều, chỉ cần làm vài việc lành thánh, thì đó là cái mà Chúa đang nhìn về những người con cái của Ngài trong thế gian này.
Ngài đến thế gian để đưa chúng ta từ nơi tội lỗi trở về với Ngài, chứ không phải Ngài đến đây để sửa phạt những người tội lỗi đó, hay Ngài đến thế giới này để chỉ trích những ai đang sống trong tội, nhưng Ngài đến để nhìn thấy sự tội của con người mà Ngài muốn đưa con người trở về với công chính. Ngài đến đây để giúp cho họ, chỉ cho họ, đồng thời Ngài cũng cứu lấy họ qua thân xác của Ngài với những gương cao cả sáng ngời, để chúng ta được nhìn thấy một Đấng Tối Cao từ trên trời xuống, hạ thế với một thân phàm hèn, chấp nhận một cuộc sống bình thường, khốn khổ ở thế gian con ngườI, mục đích cho chúng ta nhìn thấy sự khiêm nhường của Ngài, sự trở về, sự thấp bé ở trong đời sống trần gian, để chúng ta nhìn vào những gương sáng đó, nhìn vào những gì Ngài có thể có quyền làm tất cả mọi việc.
Ngài là Vua cả vũ trụ. Ngài là con một của Thiên Chúa. Tất cả những gì trong bàn tay của Ngài có thể làm bất cứ điều gì Ngài muốn, nhưng Ngài không xử dụng quyền năng đó, không xử dụng những gì Ngài có thể làm. Ngài cởi đi chiếc áo long bào của một vị vua hạ thế trần gian, mặc một chiếc khăn như người bình thường trong thế giới, mặc những cái áo như chúng ta đang mặc. Ngài hòa đồng trong cuộc sống. Ngài cùng chung với chúng ta như một người bạn đời, cùng đem những giáo lý để chúng ta được hiểu được nghe qua tiếng nói của Ngài, và Ngài hành động với những cử chỉ mà đời sống của con người đối xử với nhau trong cách thức đó.
Ngài chấp nhận đi vào cuộc tử nạn Thập Tự Giá. Có những chặng đường Ngài dạy cho chúng ta những sự gian ác mà con người đối xử với nhau, những cái mà con người đối xử với Thiên Chúa, những cái con người luôn đối xử với nhau, sự bất công, sự bất nhẫn và sự tàn nhẫn do loài qủy dữ. Thần dữ đã hiện diện ở thế gian con người và khi con người bắt đầu đã bất tuân với Thiên Chúa ngay từ lúc nguyên tổ, thì chúng ta đã đi vào sống trong tội, sinh ra trong tội và chúng ta đang thực hành trong tội. Bởi vì lẽ đó nếu Thiên Chúa không hạ thế trần gian thì chúng ta không biết được giáo lý, để từ giáo lý đó đưa chúng ta về với cuộc sống mới, một giáo lý đưa chúng ta niềm hy vọng.
Ngài đã đích thân chịu tất cả những cảnh đó ở trên thân xác của Ngài, với những làn roi mà do con người đánh vào. Không phải đánh vào Thiên Chúa mà đánh vào chúng ta với những cái hành động gian ác tội lỗi của chúng ta, đang ngập tràn ở trong thế giới này. Ngài đưa vai để gánh vác, và đưa thân xác của Ngài để chấp nhận những tội lỗi của chúng ta đánh vào nơi Ngài. Ngài tiếp tục và chết đi để đem tất cả tội lỗi, những điều gian ác, những điều ngông cuồng tự đại đó, với những giáo lý tàn nhẫn nhất của con người để chìm sâu trong ba ngày mà Ngài đã vùi ở dưới. Qua cái chết của Ngài, Ngài trở lại là một người chiến thắng và vinh quang từ cõi chết, tất cả những tội lỗi đã chìm sâu trong cái chết của Đức Giêsu Kitô, của một Đấng bậc Vua vũ hoàn, là Con Một của Thiên Chúa, một Thái Tử Bình An, đem lại sự sống còn cho con người, và giáo lý của Ngài để chúng ta được thấy sự chiến thắng đó.
Hãy nhìn vào Ngài, theo Ngài và đi theo chân lý của Ngài, thì chúng ta nhất định sẽ được sống, chúng ta sẽ được đón những hạnh phúc. Dù mọi thế kỷ, nhưng chúng ta có một đời sống đức tin, một đời sống con mắt ở tâm hồn được nhìn thấy sự cao trọng vĩ đại đó, được thực hành trong mọi thời đại. Không phải là thời đại của Chúa Giêsu đi qua mà là thời đại chúng ta đang sống, thời đại chúng ta đang nhìn thấy những hoạt động một cách phi thường, vô thường và lạ thường mà con mắt không thể giải thích được, và không có từ ngữ nào có thể diễn đạt được những sự chữa lành do chính Thiên Chúa đang làm cho chúng ta. Những việc mà chúng ta không thể được, nhưng Thiên Chúa làm được, vì chúng ta nhận ra được và nhìn vào những việc mà chúng ta đã nhìn thấy qua những người anh em của chúng ta đã được đón nhận những ân sủng đó.
Chúng ta hãy mở cõi lòng, mở trái tim bật đi những cái nút che đậy trong mù quáng, trong con mắt tầm thường của thế giới chúng ta đang sống. Sự hạn hẹp hiểu biết của con người quá nông cạn, không nhìn thấy sự bao la vĩ đại, vô thường và bất tận của Thiên Chúa. Bởi vì chúng ta không nhận Ngài, chúng ta không biết Ngài, nên chúng ta không hiểu giáo lý của Ngài, chúng ta không biết được một giáo lý vĩnh cửu trường tồn, một giáo lý cho chúng ta có một đôi mắt sâu của tâm hồn, nhìn ra những huyền bí, những mầu nhiệm, những thiêng liêng mà Thiên Chúa đang làm và Ngài vẫn sống với chúng ta trong thế kỷ này.
Tất cả những gì chúng ta nghe được giáo lý của Ngài, và Giáo Hội Ngài đặt để truyền đạt lại những Tin Mừng và sự nhắc nhở mỗi ngày chúng ta được nghe qua Thánh Lễ. Giáo Hội đã phục vụ điều đó cho những người con cái ở trong thế gian. Chúng ta nhất định phải biết Thiên Chúa là ai, Người yêu thương chúng ta như thế nào, và mục đích Ngài đến với thế giới này để làm gì cho chúng ta. Chúng ta có quyền để có thể được biết, có quyền để chọn lựa, có quyền để nhận ra, và có quyền đón lấy ân sủng cao cả này. Đó là sự tuyệt vời do Thiên Chúa ban cho chúng ta một đôi mắt đức tin. Khi chúng ta thực sự có đôi mắt đức tin thì trong thế giới và hoàn cảnh hiện tại mỗi ngày xảy ra từng cá nhân một, đều có những cái phù hợp mà Thiên Chúa thấy được, quá khứ, hiện tại và tương lai.
Ngài chọn cho chúng ta mỗi con đường để phù hợp và thích hợp cho chúng ta. Dù đó là những đau khổ, những biến cố, những bệnh tật, những khó khăn và những bất nhẫn mà chúng ta nhìn bằng đôi mắt bình thường của con người, nhưng khi chúng ta nhận được Thiên Chúa, chúng ta biết được giáo lý của Ngài, chúng ta tin vào Ngài thì chúng ta nhất định sẽ nhìn thấy những bước đường mình đang đi trên cuộc đời này là những ngày lữ khách, lữ thứ của một thế giới trần gian. Nó sẽ trở thành không bao giờ vĩnh viễn, mà nó sẽ đến với chúng ta mỗi giai đoạn, rồi nó sẽ được cất bước ra đi từng bước một, với những vui buồn lẫn lộn, những đau khổ bệnh tật, rất nhiều và rất nhiều, như là một cuốn phim chiếu chậm ở trong cuộc đời mỗi con người.
Đời con người đều có một cuốn phim riêng của mình, là một tác giả thực sự khi mình nhận được cái đúng và cái sai, và chọn con đường hạnh phú , c chọn cn đường chân lý, là một cuốn phim rất tuyệt vời trong đời sống con người khi cuốn phim được chiếu ra, khi mình đối diện với đấng bậc Thượng Đế mà mình nhận và tôn thờ, ngày đó là một ngày cần đối diện với Ngài trong lẽ phải sự thật và chân lý. Còn những người chưa nhận Chúa, chưa được biết Ngài là một Người Vua vũ hoàn, một Người Cha của nhân loại, người đem tình thương và tình yêu cho con người chúng ta trong hiện tại, trong mọi thời đại.
Chúng ta cũng được Ngài thương yêu, nhưng rất tiếc khi chúng ta không nhận Ngài thì chúng ta không được biết rằng lịch trình của Ngài ban cho chúng ta như thế nào, và phải làm sao để đón được điều đó do nơi ân sủng mà Thiên Chúa ban cho. Nhưng Ngài cũng không từ chối khi chúng ta nhận Ngài, dẫu muộn màng, dẫu chỉ còn những giây phút còn lại của cuộc đời.
Chúng ta biết Thiên Chúa là tình yêu. Ngài là người Cha duy nhất ở trên hoàn cầu này, là người Cha của nhân loại, người Cha của từng cá nhân một, người Cha của mỗi linh hồn mà Ngài đã đổi lấy chúng ta bằng giá Máu của chính Ngài. Cho nên dù chúng ta sớm hay muộn, chúng ta trở về, Ngài vẫn chấp nhận và ban cho chúng ta những sự cảm nghiệm để thấy được rằng cuộc đời của mỗi con người khi nhận ra Thiên Chúa, thì chúng ta có cách khác để nhìn. Khi chúng ta không nhận ra Thiên Chúa, thì chúng ta có cách khác để nhìn trong con mắt hạn hẹp của thế giới và thân xác; còn khi chúng ta nhận được thật sự để sống theo giáo lý của Ngài, thực hành theo những điều Ngài dạy, và tin tưởng vào Ngài, chúng ta nhận ra những gì Ngài dạy cho chúng ta, chúng ta tôn kính, thờ lạy.
Chúng ta biết bổn phận của chúng ta là con người. Chúa sinh ra chúng ta trong thế giới này để chúng ta thờ phượng Ngài, tôn kính Ngài, phụng sự Ngài để làm theo giáo lý của Ngài, thì đời sống của chúng ta không có gì là một điều tội lỗi, hay không có gì là kẽ hở đế cho sự gian ác do loài qủy dữ làm việc trên chúng ta. Vì thân xác chúng ta có nhiều ảnh hưởng trên thế giới này, là sự tham lam, là sự tích trữ, là sự ngu xuẩn, là ngông cuồng tự đại, tự ái, là những điều con người ưa thích đẩy xa tất cả những gì của sự thật lẽ phải. Chỉ có một điều duy nhất chúng ta cần có là tình yêu.
Tình yêu là một sự mềm mại, là một giáo lý mà chúng ta không thể giải thích được. Tình yêu là câu trả lời cho tất cả mọi vấn đề trong thế giới mà con người tranh chấp nhau hay hơn thua bởi với tất cả những gì con người khao khát từ nơi thân xác. Họ không nhận định ra vì chữ tình yêu mà chính Con Một của Thiên Chúa từ trời cao hạ thế, chết vì con người, gánh vác vì con người, là một giáo lý có thật, và là giáo lý do Ngôi Hai Thiên Chúa can đảm để đón nhận cho con người, để không còn là một giáo lý mà chúng ta không thấy có sự chứng nhận hay sự thật.
Giáo lý của chúng ta là giáo lý có thật. Giáo lý của chúng ta có sự chứng thực bằng Con Người thực hành và diễn đạt, để vai trò của Ngài hoàn tất trong Cuộc Tử Nạn và cái chết đi qua. Ngài đã trở về trời một cách thiêng liêng, nhưng ở trong hiện hữu và vô hình, Ngài vẫn tồn tại ở thế giới ngày nay với chúng ta. Ngài hoạt động trong thiêng liêng qua những người anh em, qua những người mình gặp, vô tình hay cố ý, qua những việc làm phi thường, lạ thường mà con người không thể làm được. Đó là sự giải thích một cách rõ ràng là Thiên Chúa đang sống ở trong mọi thời đại để đưa chúng ta trở về, nhận biết Ngài và nhìn ra những sự thật mà chúng ta đang đắm chìm trong tội lỗi, trong tham lam khát vọng, trong danh vọng tiền tài, và trong những việc gian ác tội lỗi, mà chúng ta đang bị vây quanh bởi thế giới ngày nay.
Con mắt đức tin làm sao có thể thấy được khi chúng ta vẫn vây quanh những gì cần thiết nhất mà chúng ta tích trữ cho mình. Chúng ta muốn tìm những gì chúng ta muốn, và hưởng thụ những gì chúng ta có. Sau những cơn lạc thú đó để lại những gì cho tâm hồn chúng ta, hay vẫn là những cơn khát khao, hay là những lần khao khát, khắc khoải với cái gì đó mà chúng ta không biết lý do, chúng ta không hiểu cái gì mà chúng ta có thể chưa đoán được. Có, để chúng ta được nghe bài hôm nay và nhận ra điều khát khao đó. Điều khát khao đó là điều chân lý, điều khát khao đó là sự thật, điều khát khao đó là tình yêu mà Thiên Chúa trao cho con Người, và Ngài muốn con người đáp lại tình yêu đó.
Chúng ta đã bỏ quên Ngài, từ chối Ngài, và dửng dưng trước tình yêu của Ngài trao ban cho chúng ta, trong đó để cứu chúng ta và đưa chúng ta trở về với ánh sáng. Nhưng chúng ta ngoảnh mặt làm ngơ, chúng ta đạp đi cái tình yêu đó để bước lên những sự gian ác tội lỗi của con người, để chúng ta cứ mãi ở trong tâm hồn, trong cõi lòng vẫn có một tí khao khát, vẫn có một cái gì đó không trả lời được ở trong lương tâm, lương tri mà trái tim con người luôn có. Đó là khi chúng ta được cảm nhận một cái gì đó từ sự thật và lẽ phải.
Nếu chúng ta vẫn đắm chìm trong sự giàu sang, đắm chìm trong quyền lực, đắm chìm trong tiền bạc, thì chúng ta không nhận thấy bất cứ điều gì Thiên Chúa cho, nhưng những lúc chúng ta thất bại, bị gục ngã, bị đau ốm, bị cái chết cận kề, và chúng ta không còn lối thoát thì cái gì ở trong tâm trí, và trong cõi lòng trái tim nó xuất hiện? Đó là tình thương của Thiên Chúa. Tình thương của Thiên Chúa không từ chối con người, không từ chối bất cứ ai dù họ biết Chúa hay không. Tình thương Chúa luôn luôn chờ đợi sự phản bội của con người khi họ biết quay lại. Tình thương của Chúa luôn chờ đợi khi con người biết nhận ra tội lỗi của mình để trở về với Ngài. Tình thương của Chúa luôn bao hết tất cả những gì khi con người cần đến Ngài. Ngài sẵn sàng tha thứ và đưa con người về như là một báu vật, một viên ngọc quý mà Ngài âu yếm và ân cần nó.
Ai có thể cho chúng ta được điều đó? Ai có thể cho chúng ta sự cảm nhận đó? Qủa thật là một Thiên Chúa ở trời cao, Ngài là Vua vũ hoàn. Ngài đang chờ đợi từng mỗi người chúng ta sau khi tiều tuỵ với tất cả những gì không còn nữa. Ngài vẫn ôm chúng ta và coi chúng ta như một món quà trân quý. Ngài luôn luôn không bỏ qua và từ chối chúng ta, dẫu chúng ta không còn bất cứ điều gì ở nơi con người hay tâm hồn, nhưng vẫn còn một niềm mà Ngài chờ đợi là trái tim của chúng ta biết cảm nhận, trái tim của chúng ta bắt đầu khơi lên ngọn lửa, dù nó đã sắp tàn lụi, nhưng Ngài vẫn giúp chúng ta để ngọn lửa được bốc lên do tình yêu chúng ta thiện nguyện thật sự chọn Ngài, tìm Ngài trong cuộc sống, trở về với Ngài và được đón nhận tình yêu mà Ngài đã chờ đợi chúng ta suốt bao năm tháng trong cuộc đời.
Tình yêu Ngài đã đến với chúng ta bao lần, bởi chúng ta từ chối. Tình yêu mà chúng ta đã được nhận ơn của Ngài và phản bội Ngài, nhưng Ngài vẫn chờ đợi chúng ta. Ngài vẫn chờ đợi và vĩnh viễn chờ đợi vì đó là tình yêu của Thiên Chúa. Ngài là một Người Cha, mà chỉ Người Cha đó là Người Cha nhân lành đã chết vì chúng ta. Chúng ta không biết giá trị của chúng ta được mang về từ nơi cõi chết. Thiên Chúa thấy giá trị của linh hồn chúng ta, là Ngài trả bằng giá Máu chúng ta mới có được linh hồn, mới được gặp gỡ Ngài, được cảm nhận tình yêu của Ngài, mới biết được tội lỗi của mình và trở về với Ngài. Dẫu muộn màng nhưng là sự bắt đầu mà chúng ta được đón nhận tình yêu của Thiên Chúa, để lập lại cuộc đời mới và sống cho xứng đáng với những ngày khi chúng ta được nhận thức và nhìn ra Thiên Chúa của chúng ta.
Lạy Chúa, bài sáng hôm nay là một bài con không biết ngụ ý gì, nhưng Thiên Chúa giảng để Thánh Thần trong con. Bài này để đưa con người trở gần với Thiên Chúa, và dạy cho con người biết bao điều mà chúng con cần phải học. Mỗi một đời sống, mỗi một hoàn cảnh, đừng bao giờ thất vọng. Những lúc mình đau khổ nhất, những lúc mình thê thảm nhất, những lúc cuộc đời bỏ quên mình nhất, thì những lúc đó là lúc chỉ có con đường để đi là hãy về với Thiên Chúa. Hãy nhờ vào tình yêu của Thiên Chúa để chúng ta sống còn. Hãy nhờ vào và dựa vào một Người mà luôn luôn trung thành yêu thương bên cạnh của chúng ta, cho đến ngày ra khỏi cuộc đời này.
Ngài vẫn hiền lành. Ngài vẫn không bắt buộc. Ngài vẫn chờ đợi. Khi chúng ta mở miệng biết nói tiếng yêu Ngài, nói tiếng xin cho con nhận Ngài, biết nói tiếng xin với Ngài, và biết nhận ra Ngài là một người quyền năng có thể ban cho chúng ta bất cứ điều gì khi chúng ta cầu xin. Với cách hợp lý Ngài nhất định sẽ ban cho con cái của Ngài. Đó là điều chúng ta nhận và nhìn ra. Đừng chần chờ, đừng so sánh, đừng ngoảnh mặt với những quá khứ, và cũng đừng tự trách mình.
Hãy đến và tìm gặp cho được Ngài. Hãy đến để đón nghe những gì Ngài thì thầm với chúng ta. Ngài đã gởi qua những người anh chị em hay những người khác mà chúng ta gặp trong cuộc đời, nghe những lời đó, đứng dậy để tìm Ngài và đến với Ngài bằng trái tim, bằng một lòng phủ phục, xin Ngài cho chúng ta cảm nghiệm được tình yêu đó, để chúng ta sống lại với một cuộc đời sự thật, để chúng ta sống lại với lương tâm và lương tri con người sống ở giữa cuộc đời này, qua giáo lý mà Ngài đã dạy.
Tình yêu của Ngài ôm ấp chúng ta. Tình yêu của Ngài chờ đợi chúng ta. Tình yêu của Ngài chữa lành chúng ta, để chúng ta nhận ra được cái bệnh của tâm hồn, cái bệnh của thân xác, cái bệnh của lý trí, và cái bệnh của trái tim năm xưa, sẽ được trở thành người lành thánh của một thế kỷ và thời điểm chúng ta nhận ra Ngài, đầu phục Ngài, trở về với Ngài và chọn Ngài là một Người Cha nhân lành mà chúng ta đã từng bỏ quên.
Chúa không lấy quyền hành của một vị vua, Chúa không lấy quyền hành của một quan tòa để phán xét con người. Chúa chỉ dùng tình yêu để biến đổi chúng ta, Chúa chỉ dùng tình yêu để chinh phục chúng ta, để chúng ta đến gần với Ngài. Chúa dùng cách thức êm ái dịu dàng, trong khiêm nhường để chúng ta được nhận thấy và gần với Ngài, gần với Ngài như một người bạn. Chúng ta đến với Ngài như một người gởi thác và trao trọn, là một Người Cha trong gia đình. Ngài đến với chúng ta như một tình yêu dịu dàng, và chúng ta rất cần sự ngọt ngào âu yếm đó, với những giây phút chúng ta rớt vào những vực thẳm.
Chúng ta ở giữa cuộc đời này, tất cả mọi người đều từ chối và từ bỏ chúng ta, chúng ta mang tấm thân bệnh tật, đau khổ, nghèo hèn, nhưng Chúa không chê chúng ta bao giờ. Hãy tin vào điều này. Đức Giêsu Kitô không bao giờ chê những người đó. Đức Giêsu Kitô chờ đợi những giây phút để Đức Giêsu Kitô đón họ về, Ngài ôm ấp với trái tim tình yêu mà Ngài chờ đợi bao lâu để truyền lại cho những người con cái bị thất lạc đó. Ngài đang tìm những người con cái đó trong thế giới ngày nay.
Những lúc gục ngã của cuộc đời họ sẽ đứng dậy với tình yêu do sức sống mà Thiên Chúa ban cho qua quyền năng Chúa đến với họ. Với niềm tin họ sẽ được những gì do họ nhận nơi Đấng Quyền Năng, là Cha của họ ban cho. Từng cá nhân đều có cách thức để trở về với Thiên Chúa, đều có cách thức cách thức để nhận định, đều có cách thức để cảm nhận tình yêu Thiên Chúa đến với con người thế gian. Chúng ta hãy nhanh chóng, đừng chần chừ và biết được những gì đang có sự thật thế giới ngày nay, được nghe, được thấy và được cảm nhận.
Hãy sớm để tìm về với Thiên Chúa, hãy mở trái tim ra với một lòng phủ phục. Hãy nhận ra những gì sai trái để xin lỗi với Ngài, với một tâm tình mà chúng ta đã bỏ quên Người Cha của chúng ta. Hãy về để nương náu tình yêu, nương náu tình thương, và nhờ bàn tay dịu hiền ôm ấp chúng ta với những ngày mà cuộc đời đã bỏ quên chúng ta, cuộc đời đã đẩy xô chúng ta vào những vực thẳm, cuộc đời đã xô đẩy qua những giây phút mà chúng ta đã quên đi chân lý chúng ta cần biết trong cuộc đời.
Đó là những mẫu chuyện chúng ta cần phải quên đi để mạnh dạn đến với Thiên Chúa và tin một điều Thiên Chúa là Cha của chúng ta. Ngài yêu thương chúng ta. Ngài đã chết vì chúng ta. Máu của Ngài đã gội rửa tội lỗi chúng ta, linh hồn chúng ta. Điều quý giá đó chúng ta cần tìm về, mạnh dạn đến với Ngài, xin Ngài tha thứ, biến đổi và thánh hóa, để xứng đáng đón nhận món quà ân sủng vĩ đại mà chúng ta được Thiên Chúa ban cho chúng ta, qua sự gặp gỡ Ngài.
Gặp gỡ Ngài qua Lòng Thương Xót của Ngài, gặp gỡ Ngài qua Bí Tích Giải Tội để được sự bằng an trong tâm hồn, gặp gỡ Ngài khi đón nhận Ngài qua Bí Tích Rửa Tội, gặp gỡ Ngài khi chọn Ngài để nhận ra giáo lý của Ngài, gặp gỡ Ngài một cách sống động qua Mình và Máu của Ngài đang hoạt động ở thế giới ngày nay, đang sống động để cho chúng ta cảm nhận những quyền năng phép lạ chúng ta đang nhận và đang được ở thế giới ngày nay, qua những lời nhắn gởi thật sự của Thiên Chúa, qua những việc làm Thiên Chúa, qua những người anh chị em trong thân xác của họ.
Ngài làm việc trong họ, để gặp những người con cái đã thất lạc bốn phương, gặp gỡ những người con cái của Ngài đang đau khổ giữa cuộc đời này, gặp gỡ những người con cái của Ngài đang mang những bệnh tật nan y, gặp gỡ những người con cái của Ngài sắp lìa khỏi cuộc đời này, nhưng họ vẫn chưa nhận ra Thiên Chúa, là điều bi đát và đau khổ cho những linh hồn đó.
Cho nên chúng ta có bổn phận trách nhiệm nói lên sự thật, chứng minh sự thật, và làm chứng sự thật là Thiên Chúa đang mở rộng vòng tay để đón chào tất cả những người con cái của Ngài trở về. Với một lòng hối cải, xin ơn tha thứ để Ngài ban cho chúng ta một đời sống trong hiện tại được bằng an trong tâm hồn, được niềm hy vọng nơi thân xác, được hạnh phúc khi đón nhận tình yêu của Ngài, đón nhận chân lý của Ngài, và đón sự tha thứ của Ngài ban cho chúng ta.
Đó là chính Chúa cho L., qua Thánh Thần, tường thuật bài sáng hôm nay, đúng 11 giờ 44 phút ngày Thứ Tư, tháng 10, ngày 2, năm 2013, tại Thánh Đường St Theresa. Trước Thánh Tượng Trái Tim Chúa, Thánh Tượng Mẹ Guadalupe, Thánh Tượng St Theresa, Thánh Tượng Juan Diego mà L có cơ hội đón nhận những lời của Thiên Chúa, qua Thánh Thần, Ngài cho L. tường thuật trong buổi sáng hôm nay.
Con xin cảm tạ ơn Chúa, và thay thế tất cả những người anh chị em trong thế giới đón nhận và lắng nghe bài này. Con cầu xin Chúa những lời này sẽ đụng chạm được những trái tim mà họ đang trong những hoàn cảnh cần được đón nhận tình thương của Thiên Chúa, cần sự an ủi của Thiên Chúa, cần sự vỗ về mà họ đang chao đảo ở trong cuộc sống hiện tại, đang mất hướng đi của cuộc sống hiện tại, đang thất vọng bao điều ê chề ở trong cuộc đời. Xin cho họ, chính những giây phút này, được đứng dậy và tìm ra được những ý nghĩa của cuộc đời mà họ đã bỏ quên bao năm tháng.
Đây là giây phút họ làm lại từ đầu, đây là giây phút bắt đầu cuộc đời mới và đây là giây phút mà họ thật sự sống đúng với con tim, sống đúng với chân lý và sống đúng với một người Cha nhân từ mà họ đã nhận ra tình thương của Ngài dành cho họ, và đón nhận họ với những giây phút còn lại của cuộc đời, những giây phút bị ê chề, không còn lối thoát. Xin Chúa hãy thương ban và đón nhận những người anh em đó. Xin cho vòng tay của Chúa với những sự ấm áp, xoa dịu vết thương lòng của họ, nâng niu họ với những ngày khi họ không còn điều gì ở trong thế gian. Chỉ có tình yêu của Thiên Chúa, chỉ có sự cậy nhờ duy nhất này.
Xin cho họ có cái nhìn và nhận ra đích thực đời sống hiện tại có ý nghĩa. Xin Cha giúp cho họ được đứng dậy từ trong giây phút này. Họ cũng là những người con cái của Cha và là những người con Cha đã tìm họ thất lạc bao năm trở về. Chính tình thương đó được bao phủ bởi quyền năng phép lạ, cho họ đứng dậy, nhìn ra sự thật Chúa đang sống. Chúa đang giúp họ và đưa họ trở về, để họ cũng là những người làm chứng, họ cũng là những người nhận ra những ơn thánh do từ nơi Thiên Chúa và họ cũng loan truyền tình thương mà Cha dành cho họ, cũng như dành cho những người anh em khác, để họ cũng đưa những người anh em khác, một cách trực tiếp hay gián tiếp, để trở về nhận biết Cha, trở về để tin nhận Cha, trở về để nhận ra giáo lý của đời sống mình, để họ cũng đón nhận sự hạnh phúc vĩnh cửu đời đời ở nơi chốn thiêng đàng mà Cha đã dọn sẵn cho mỗi một người của chúng con trong thế giới này.
Dù sớm hay muộn, dù không biết hay dù đã biết, dù mới bắt đầu biết hay dù đến với Chúa đã muộn màng, nhưng tình thương của Chúa luôn cho chúng ta cơ hội. Hãy tin tưởng và trở về với Ngài để chúng ta cũng còn những ngày trong thân xác sự bằng an của tâm hồn, là sự hy vọng và sự hạnh phúc mà chúng ta cần có ở trong cuộc đời này.
Con xin thay thế tất cả những người anh chị em trong thế giới. Trong Danh Thánh của Đức Giêsu Kitô con xin cảm tạ Chúa, chúc tụng Chúa và ngợi khen Chúa. Amen. Amen. Amen.
Mạc Khải Mới Qua Bí Tích Thánh Thể